PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cuộc đời mong manh



Tô Chí Tự
01-06-2012, 08:50 PM
CUỘC ĐỜI MONG MANH



http://seablogs.zenfs.com/u/_ap3zlGcBge0mYXgAA--/photo/ap_20120501061733660.jpg


Hoa nở rồi sẽ tàn
Trăng đang tròn sắp khuyết
Bèo hợp chờ ly tan


http://seablogs.zenfs.com/u/_ap3zlGcBge0mYXgAA--/photo/ap_20120501070618387.jpg


Sắc đẹp nào còn mãi ?!
Rồi ta cũng phải già
Xuân hè chưa thỏa thích
Thu Đông vội lướt qua !


http://seablogs.zenfs.com/u/_ap3zlGcBge0mYXgAA--/photo/ap_20120501070903423.jpg


Của tiền ư ?_ vật chất !
Trông thế mà biết đi
Có : còn rồi lại mất
Giàu khó khác nhau gì !


http://seablogs.zenfs.com/u/_ap3zlGcBge0mYXgAA--/photo/ap_20120501071201929.jpg


Ồn ào và im lặng
Lấn lướt đạp nhau đi
Có mấy ai ngờ được
Điểm đến chung là đây !


http://seablogs.zenfs.com/u/_ap3zlGcBge0mYXgAA--/photo/ap_20120501072731267.jpg


Mang vào đời tay trắng
Bon chen lắm cũng thừa
Phút cuối cùng sòng phẳng
Cuộc đời tựa nắng mưa !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
03-06-2012, 11:29 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/399854_200765720016802_107186012708107_411733_2060 329822_n-3.jpg

Định Luật ?!

Cái đòn xóc nhọn hai đầu
Vô tình đâm thủng nỗi đau cuộc đời !
Bó cỏ tranh quá khổ người
Bước chân lệch bệch...chợ đời thì xa !
Bát cơm, manh áo , mái nhà...
May mà ánh sáng, thở ...là xài free
Tận lực rồi !...cũng phải đi !
Sinh- tồn định- luật _ sá gì trẻ thơ !!!

TCT

Đôi vai nhỏ gánh đọa đầy
Tuổi thơ phải chịu như vầy hay sao ?
Bước chân đời chửa là bao
Mà sao gánh nặng giáng vào đời em
Quan quyền nhà nước nhìn xem
Đọa đầy đến cả trẻ em thế à !
YO

Chẳng biêt´ vì sao lòng chợt buồn (!)
Đau thương đời bé sơm´ phong ba
Muôn´gom lá rụng trong trời đât´
Về phủ hồn ta đỡ xót xa!!
HL

Vất vã bôn ba giữa cuộc đời,
Bước đi mà mắt lệ tuôn rơi.
Mẹ hỡi! Cha ơi! Còn đâu nữa,
Thân con đau xót giữa chợ đời.

Kiếm miếng cơm no sống với đời,
Lao tâm lao lực đứa con côi.
Đôi tay bé nhỏ tìm cuộc sống,
Lứa tuổi thơ ngây đánh mất rồi.
BD007


Đắng lòng ơi ! nỗi xót xa
Tuổi thơ trãi nắng phong ba ngoài đồng
Nặng quằn cho tấm lưng cong
Đôi chân bé nhỏ cháy lòng thế nhân
Bước trong hoảng hốt vô ngần
Lệ em rơi ướt đường trần bi ai
Chắp tay khấn nguyện phật đài
Nhiệm màu tan những đắng cay kiếp người
Trả Em về với nụ cười
Trả Em về với bầu trời tuổi thơ.
NK

Tôi đã rưng rưng ...mắt lệ nhòa
Nói !_ mà lời nói chẳng đành ra .
Trời ơi !_ nhan nhản bao phung phí
Sao vẫn còn đây nỗi xót xa ?!!!

Tú Kép

Tô Chí Tự
06-06-2012, 12:27 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/67.jpg



VÉ SỐ

Đời vui đâu hẳn phải cao sang
Ta bước bằng chân của chính mình
Sáng sớm cà phê trưa hủ tiếu
Đêm về khoe bụng ngáy ...thênh thang .

Ta đem hy vọng đến bao người
Ai thích thì mua chẳng ép nài
Đường rộng ...xênh xang ta cứ bước
Tham quyền cố vị mãi không thôi .

Mười ngàn, mua tỉ phú ai ơi
Chẳng phải tham quan cứ ưỡn người
Tích đức bao đời nay hưởng lộc
Mua nhà , phát thiện, sắm xe hơi ...

Vé số đây này !_ vé số đây ...
Tôi đem may mắn bán ra ngoài
Ai tích lòng tham xin chớ nhận
May này đến kẻ tốt mà thôi .

Tô Chí Tự

Sao Hôm
06-06-2012, 11:15 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Tô Chí Tự
10-06-2012, 01:07 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/Facebook-photo-1.jpg


ĐỪNG VÔ CẢM

Khác nòi giống, chẳng đồng bào
Lòng nhân lại trổi dạt dào trong anh .
" Thương người như thể thương thân "
Anh không được HỌC , lòng nhân lại HÀNH
Có đâu vô cảm _ làm thinh
Mặc ai sống chết, dữ lành _ mặc ai !
Sanh ra chung một kiếp người
Sẻ chia, chả lẽ đạp nhồi mà đi
Ngày về ai cũng trắng tay
Đối đầu, biết giấu vào đâu mặt mình !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
11-07-2012, 10:16 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/huyen-vh-2.jpg


Mẹ và Quê Hương

Đi xa mới thấy nhớ quê
Không còn Cha Mẹ bơ vơ cả đời !
Bao năm lưu lạc xứ người
Về quê...lòng chợt bồi hồi trong tim !
Quê hương nửa lạ nửa quen.
Nét xưa khép nép nằm chen tân kì !
Pêtông _ nhựa hóa lối đi
Nhà xây lợp ngói thay vì mái tranh.
Đầu làng vẫn khóm tre xanh
Ngày xưa thấp thỏm ngồi canh Mẹ về.
Gió đồng ngào ngạt hương quê
Thoáng trông dáng Mẹ lòng hê hả mừng !
Loong- toong nhảy nhót...theo chân
Mẹ là hơi thở Con cần có luôn !
Ô kìa !_ lối dẫn đến trường
Sáng đưa chiều đón khi còn ấu thơ.
Xa xa... chuông tháp nhà thờ
Chừng nghe lời Mẹ gọi giờ đọc kinh
Lối đi hẹp vào nhà mình...
Hai hàng cau đứng lặng thinh..._vẫn chờ ?!
Chái dưa, giàn mướp...nằm trơ
Mẹ thôi chăm bón nên giờ vẫn không !
Từ khi Mẹ thoát hồng trần ,
Con nhìn thấy Mẹ hóa thân quanh mình ,
Mẹ là ánh sáng bình minh ,
Là làn gió mát giải hanh nắng hè ,
Mẹ là hương lúa đồng quê ,
Đêm thanh vẳng tiếng Mẹ về ru Con...

Đêm nghe tiếng vạc rải buồn
Bồn chồn Con ngỡ Mẹ còn đâu đây !
Ngày xưa vắng Mẹ đôi ngày,
Ngày nay thiếu Mẹ !_ nỗi này khổ Con !...

Tháng 7/2012
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
15-07-2012, 10:16 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/imagesCAGB9M7G.jpg



MÀU HOA NÀO CÀI ÁO ?!

Mỗi lần lễ Vu Lan
Ai ai cũng cài hoa lên ngực áo .
Ba Mẹ ơi !_ Con lạc loài trong Mùa Báo Hiếu !
Vì Con đâu có Mẹ Cha !
Ngay khi đời biết có Con thì Cô Nhi Viện là nhà .
Con lớn dần lên nhờ những tấm lòng nhân ái .
Trường học dạy con phải biết tình làng nghĩa xóm .
Không quên ơn dưỡng dục sanh thành .
Chưa bao giờ Con có được một gia đình .
Để nhận biết " Anh Em như thủ túc " !
Có lắm lúc Con âm thầm ngồi khóc
" Ba Mẹ Con đâu ?!,Ba Mẹ thế nào ?! ..."
Gió giữa khuya lòn khe cửa thổi vào ...
Con thấm thía nghe nỗi mình côi cút !
Chín tháng mười ngày Mẹ nuôi con bằng núm ruột !
Ba mừng vui chờ bồng đứa con ngoan ?!
Hẳn có niềm riêng ?
Hẳn hoàn cảnh trái ngang ?!
Ba Mẹ buộc phải vứt Con vào dòng đời xuôi ngược ?!
Chẳng hận Mẹ Cha
Vì Con đã nhận ở Người nhiều phước đức ,
Ơn nghĩa sanh thành Con chẳng dám quên .
Canh cánh bên lòng niềm mong mỏi đáp đền .
Mà lãnh đạm !_Thời gian vô tư cứ trôi trôi mãi !...

Ba Mẹ ơi !_ Con biết chọn màu hoa nào cài áo ?
Sáng hôm nay Mùa Báo Hiếu _ Vu Lan !!!

Tháng 7/2012
Tô Chí Tự

NGUYỄN VĂN THÁI
16-07-2012, 12:25 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/399854_200765720016802_107186012708107_411733_2060 329822_n-3.jpg

Định Luật ?!

Cái đòn xóc nhọn hai đầu
Vô tình đâm thủng nỗi đau cuộc đời !
Bó cỏ tranh quá khổ người
Bước chân lệch bệch...chợ đời thì xa !
Bát cơm, manh áo , mái nhà...
May mà ánh sáng, thở ...là xài free
Tận lực rồi !...cũng phải đi !
Sinh- tồn định- luật _ sá gì trẻ thơ !!!

TCT

Đôi vai nhỏ gánh đọa đầy
Tuổi thơ phải chịu như vầy hay sao ?
Bước chân đời chửa là bao
Mà sao gánh nặng giáng vào đời em
Quan quyền nhà nước nhìn xem
Đọa đầy đến cả trẻ em thế à !
YO

Chẳng biêt´ vì sao lòng chợt buồn (!)
Đau thương đời bé sơm´ phong ba
Muôn´gom lá rụng trong trời đât´
Về phủ hồn ta đỡ xót xa!!
HL

Vất vã bôn ba giữa cuộc đời,
Bước đi mà mắt lệ tuôn rơi.
Mẹ hỡi! Cha ơi! Còn đâu nữa,
Thân con đau xót giữa chợ đời.

Kiếm miếng cơm no sống với đời,
Lao tâm lao lực đứa con côi.
Đôi tay bé nhỏ tìm cuộc sống,
Lứa tuổi thơ ngây đánh mất rồi.
BD007


Đắng lòng ơi ! nỗi xót xa
Tuổi thơ trãi nắng phong ba ngoài đồng
Nặng quằn cho tấm lưng cong
Đôi chân bé nhỏ cháy lòng thế nhân
Bước trong hoảng hốt vô ngần
Lệ em rơi ướt đường trần bi ai
Chắp tay khấn nguyện phật đài
Nhiệm màu tan những đắng cay kiếp người
Trả Em về với nụ cười
Trả Em về với bầu trời tuổi thơ.
NK

Tôi đã rưng rưng ...mắt lệ nhòa
Nói !_ mà lời nói chẳng đành ra .
Trời ơi !_ nhan nhản bao phung phí
Sao vẫn còn đây nỗi xót xa ?!!!

Tú Kép



CẢM XÚC

Giật mình! Nhìn bức ảnh sầu
Trái tim thắt nghẹn nhói đau nhân tình
Thầm ơn người chụp tấm hình
Tự nhiên thêm nhớ cháu mình nơi xa.

Nguyễn Văn Thái

thái thanh tâm
16-07-2012, 05:01 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/399854_200765720016802_107186012708107_411733_2060 329822_n-3.jpg

Gánh đời từ thuở còn thơ
Bước chân đau đớn bơ vơ cõi người!

TTT

Tô Chí Tự
18-07-2012, 01:55 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/794494620_b112a21ab3.jpg




VĨNH BIỆT

Ai bày ra cảnh sinh rồi tử
Người đó ta đây xé ruột đau !
Bao năm kề cận chưa hề đủ ,
Tất cả thành không ?!_ chả lẽ nào !

Tức quá !_ lão trời chơi khắc nghiệt !
Thét gào cho lắm cũng bằng không ,
Nỗi này đành nén riêng mình biết ,
Cách biệt châu thân , chẳng cách lòng !

Từ nay đôi lứa xa nhau mãi !
Lối bước, vùng bay đã tắt đường .
Duyên nợ trăm năm thôi đành phải .
Cách chia ngang trái bỡi âm dương !

Anh về bên ấy lo yên nghĩ .
Mưa gió sự đời mặc xác em !
Duyên phận đôi mình (?) , đành thôi !_ chỉ ...
Giơ tay !thủ phận _ nghĩ gì thêm ?!!!

Tô Chí Tự

Bảo Minh Trang
18-07-2012, 06:59 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/399854_200765720016802_107186012708107_411733_2060 329822_n-3.jpg

Định Luật ?!

Cái đòn xóc nhọn hai đầu
Vô tình đâm thủng nỗi đau cuộc đời !
Bó cỏ tranh quá khổ người
Bước chân lệch bệch...chợ đời thì xa !
Bát cơm, manh áo , mái nhà...
May mà ánh sáng, thở ...là xài free
Tận lực rồi !...cũng phải đi !
Sinh- tồn định- luật _ sá gì trẻ thơ !!!

TCT

Đôi vai nhỏ gánh đọa đầy
Tuổi thơ phải chịu như vầy hay sao ?
Bước chân đời chửa là bao
Mà sao gánh nặng giáng vào đời em
Quan quyền nhà nước nhìn xem
Đọa đầy đến cả trẻ em thế à !
YO

Chẳng biêt´ vì sao lòng chợt buồn (!)
Đau thương đời bé sơm´ phong ba
Muôn´gom lá rụng trong trời đât´
Về phủ hồn ta đỡ xót xa!!
HL

Vất vã bôn ba giữa cuộc đời,
Bước đi mà mắt lệ tuôn rơi.
Mẹ hỡi! Cha ơi! Còn đâu nữa,
Thân con đau xót giữa chợ đời.

Kiếm miếng cơm no sống với đời,
Lao tâm lao lực đứa con côi.
Đôi tay bé nhỏ tìm cuộc sống,
Lứa tuổi thơ ngây đánh mất rồi.
BD007


Đắng lòng ơi ! nỗi xót xa
Tuổi thơ trãi nắng phong ba ngoài đồng
Nặng quằn cho tấm lưng cong
Đôi chân bé nhỏ cháy lòng thế nhân
Bước trong hoảng hốt vô ngần
Lệ em rơi ướt đường trần bi ai
Chắp tay khấn nguyện phật đài
Nhiệm màu tan những đắng cay kiếp người
Trả Em về với nụ cười
Trả Em về với bầu trời tuổi thơ.
NK

Tôi đã rưng rưng ...mắt lệ nhòa
Nói !_ mà lời nói chẳng đành ra .
Trời ơi !_ nhan nhản bao phung phí
Sao vẫn còn đây nỗi xót xa ?!!!

Tú Kép



Thương

Thương thương cuộc sống bé thơ
Còn non sao chịu bơ vơ đọa đày
Bó lúa kia trỉu thân gầy
Như mang vác cả đắng cay tủi hờn.

Người ta nệm ấm lầu son
Thân em vất vả cô đơn nghẹn ngào
Biết làm sao? Phải làm sao?
Xóa đi những cảnh gian lao kiếp người?

Cho các em nở nụ cười
Cho hạnh phúc trải khắp trời bao la
Tình thân nhân ái chan hòa
Niềm vui rạng rỡ gần xa đồng đều.

BMT, 18-7-2012

Tô Chí Tự
27-07-2012, 09:51 PM
NHÂN CHỨNG

Người nói với tôi
" Anh là tình yêu của Em "
Tôi ngớ ngẩn nên tin là thật !
Lời nói đó người đã ghi trên cát
Nên đến bây giờ ...
Mất mát
_ chẳng còn chi !
Phải như ngày đó tôi lấy giấy ra ghi
thì đâu có mất !
_ dù có phai đi màu mực .

Biển vẫn rì rào ...
nhưng có bao giờ Biển chịu làm nhân chứng !!!

13/5/2010
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
15-08-2012, 02:25 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/Knchoibt1.jpg

CON NGOAN

Nghe lời Mẹ _ Con phải ngoan .
Khi ăn rơi vãi ,hứng gom gọn gàng ,
Phòng mắc tiểu , phải sẵn sàng
Kẻo tè khẩn cấp lan tràn khó coi !
_Mẹ ơi Con đã sẵn rồi !...

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
15-08-2012, 09:53 PM
SÓNG NGẦM

Anh biết thế , đâu dám làm kẻ trước .
Chầm chậm bước chân nên thành kẻ đến sau !
Sóng ngầm ư ?!_Em ẩn tận đáy sâu ,
Luồn lách mãi với trăm ngàn ngõ ngách ...!

Anh bước đến bằng đôi tay gầy sự nghiệp
Mặc quanh em đeo bám lắm sang giàu .
Có có , không không ...vật chất nghĩa gì đâu
Anh trọn vẹn chỉ tình yêu duy nhất !

Đời là thế _ dối gian chồng sự thật
Quen rộng bầu trời , chim đậu hẳn chờ bay !
Anh khù khờ ...nên chỉ biết thẳng ngay .
Vẫn hy vọng .. nên chẳng tin em sẽ có người sau nữa ...

.................................................. .

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
24-08-2012, 08:43 PM
Nếu Người Hỏi....

Nếu người hỏi _bể nào sâu?
_ Bể tâm hồn không đáy !
Nếu người bảo _ Thời gian không biên giới.
_ Đời chỉ khoảng trăm năm !
Nếu người bảo _ Tình yêu như ánh trăng rằm.
_ Trăng tròn rồi sẽ khuyết !
Nếu người hỏi _ vậy cái gì bất diệt?
_Duy chỉ có tiếng tăm !

Cuộc đời chỉ trăm năm !
Trăng tròn rồi lại khuyết !
Tình yêu không bất diệt !
Duy chỉ có tiếng tăm !!!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
26-08-2012, 03:31 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/bame_ngheo.jpg

NẶNG GÁNH ÂU LO


Hai vai nặng trĩu gánh lo toan .
Nửa chứa gian nan , nửa nhọc nhằn .
Trước mặt đinh tai còi ác bá .
Sau lưng nhức óc trống cường gian !

Mẹ gom sự nghiệp vào quang gánh .
Bòn chắt công lao của những ngày
Nước non ngàn dặm luồn chân bước ,
Chẳng biết mai này được bước không ?!

Từ khi bọn trẻ quên nguồn gốc ,
Bôi mặt gà nhà đấm đá nhau .
Mẹ buồn dòng nước bao lần rẽ ,
Sự nghiệp Cha Ông ...(?) _chẳng lẽ nào !

Bao năm không quản những nhọc nhằn .
Canh cánh bên lòng chút ước mong
Thằng Bảy, con Ba quay gót lại .
Để cho Mẹ quẳng gánh lo_ xong .


Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
31-08-2012, 01:57 AM
http://nq0.upanh.com/b2.s29.d1/64d7431c474bfc27f2d275cfed3a10d2_48681150.me2.jpg

NỖI NIỀM CỦA MẸ
( Kính tặng những Bà Mẹ bất hạnh )

Quanh năm quang gánh bám đôi vai
Nặng trĩu...hai chân vẫn miệt mài .
Sáng kịp chợ Đông _ rau với bắp ,
Chiều xong nương rẫy _ củi cùng khoai .

Cửa nhà vườn tược Con chăm ngó ,
Cơm áo tiền nong vẫn Mẹ lo !
Tháng mưa ngày nắng không lần trễ ,
Chưa sáng Mẹ đi tối mịt về !

Đời Mẹ vo tròn đôi gióng gánh ,
Còng lưng vịn đỡ một gia đình !
Mẹ gánh đời Con bao năm tháng ...
Chưa hề nghe một tiếng than thân !

Con đi theo tiếng gọi non sông ,
Mười mấy năm dư Mẹ ngóng trông !
Mẹ đón Con về trong nước mắt ,
Con về khập khễnh bước ba chân !

Đời ..._ vẫn dòng trôi với tháng ngày ,
Mẹ lưng còng xuống...tóc màu mây !
Đêm qua xao xác gà gáy sáng
Mẹ mãi ra vô...miệng thở dài !

Mẹ ơi ! quy luật sanh rồi tử .
Chẳng có hoa chi nở chẳng tàn !
Con biết ...Mẹ thân già sức yếu,
Thương Con, lòng Mẹ chẳng đành an !!!

VuLan 2012
Tô Chí Tự

*** Với nick Tú Kép , bài thơ này đã đạt giải Nhất ( giải duy nhất ) khi dự thi Sáng tác Thơ chủ đề Công Ơn Cha Mẹ nhân mùa báo hiếu _ VuLan_ 2012 , do trang web lansongviet tổ chức .

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-08-2012, 06:46 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/bame_ngheo.jpg

NẶNG GÁNH ÂU LO


Hai vai nặng trĩu gánh lo toan .
Nửa chứa gian nan , nửa nhọc nhằn .
Trước mặt đinh tai còi ác bá .
Sau lưng nhức óc trống cường gian !

Mẹ gom sự nghiệp vào quang gánh .
Bòn chắt công lao của những ngày
Nước non ngàn dặm luồn chân bước ,
Chẳng biết mai này được bước không ?!

Từ khi bọn trẻ quên nguồn gốc ,
Bôi mặt gà nhà đấm đá nhau .
Mẹ buồn dòng nước bao lần rẽ ,
Sự nghiệp Cha Ông ...(?) _chẳng lẽ nào !

Bao năm không quản những nhọc nhằn .
Canh cánh bên lòng chút ước mong
Thằng Bảy, con Ba quay gót lại .
Để cho Mẹ quẳng gánh lo_ xong .


Tô Chí Tự



CÒN ĐÂY


Còn đây dáng mẹ với lưng còng
Ngày tháng chất đầy những mỏi mong
Cơm áo chưa là điều lớn nhất
Âu lo con cháu mới đầy lòng

Còn đây ngày tháng sắp lụn tàn
Mẹ bước trong đời mỏi mệt thân
Cay đắng vốn đầy theo cuộc sống
Người đời có vẻ thiếu lòng nhân

Còn đây một gánh mẹ riêng mang
Tâm sự bao nhiêu lúc tuổi tàn
Cô độc mang theo trên gióng gánh
Niềm vui nào có giữa cơ hàn

Tháng này nô nức hội Vu Lan
'Xá tội vong nhân'? - Chớ vội bàn
Lo tội cháu con còn thiếu ĐẠO
Để sầu cha mẹ: Nghiệp đầy oan!


KIỀN ĐỨC - 31/08/12

Tô Chí Tự
07-09-2012, 09:34 PM
CÒN ĐÂY


Còn đây dáng mẹ với lưng còng
Ngày tháng chất đầy những mỏi mong
Cơm áo chưa là điều lớn nhất
Âu lo con cháu mới đầy lòng

Còn đây ngày tháng sắp lụn tàn
Mẹ bước trong đời mỏi mệt thân
Cay đắng vốn đầy theo cuộc sống
Người đời có vẻ thiếu lòng nhân

Còn đây một gánh mẹ riêng mang
Tâm sự bao nhiêu lúc tuổi tàn
Cô độc mang theo trên gióng gánh
Niềm vui nào có giữa cơ hàn

Tháng này nô nức hội Vu Lan
'Xá tội vong nhân'? - Chớ vội bàn
Lo tội cháu con còn thiếu ĐẠO
Để sầu cha mẹ: Nghiệp đầy oan!


KIỀN ĐỨC - 31/08/12


Mến chaò anh KIỀN ĐỨC-TRƯƠNG THẾ CÔNG
Cảm ơn anh đã ghé và lưu lại một bài thơ rất có hồn .
Tô Chí Tự

.................................................. ........//.................................................. ..............



TRONG BÌNH MINH ĐÃ THAI NGHÉN HÒANG HÔN !

Trong non trẻ có sẵn mầm già cỗi ,
Trong bình minh đã thai nghén hòang hôn !
Sống thật cho mình _ Vội vã nhé em !
Đừng hoang phí _ thời gian không chờ đợi !

sinh vật _ sinh ra có đâu lựa chọn !
Chẳng có số phần mà may rủi ngẫu nhiên !
Trong mịt mù _ ẩn số của đêm đen ,
Phải dò dẫm bước đi trong vòng tự có !
Đừng bịa chuyện tại thói này, qui ước nọ.
Đảo lộn tự nhiên , ràng buộc bản thân !
Được sanh ra và chỉ chết một lần ,
Điểm phải đến sẽ không ai tránh khỏi !
Chẳng được mang theo những gì em đang với.
Chỉ được ra đi hệt lúc tới mà thôi.
Vội vã đi em !_ thời gian cạn kiệt mất rồi !!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
14-09-2012, 10:29 PM
Mặc Xác Thói Đời Quay !


Như đã mất một cái gì rất quí.
Ta lang thang tìm mãi !_ chẳng tìm ra.
Người nắm giữ và người đang giấu kĩ.
Đã bao lâu ta vẫn biết thế mà !

Không hứa bậy , không làm mích lòng ai ,
Chẳng tin bậy , chẳng ai mích lòng mình !
Ta khờ khạo tin lời không đủ thật ,
Lỡ ngậm bồ hòn phải chịu làm thinh !

Hãy giữ lấy _ nếu đó là hạnh phúc !
Ta biết ta không xứng để người cho.
Nắng có thuở và mưa đều có lúc ,
Đủ khát thèm chỉ những phút chưa no !

Chưa trọn giấc mơ mà trời đã sáng ,
Chưa nắm được gì đã tuột vòng tay !
Tiếc nuối hay không?!_ dòng đời vẫn vậy ,
Phải lờ đi _ mặc xác thói đời quay !!!

Tô Chí Tự

minhthu
15-09-2012, 07:52 AM
Ta đánh mất -người ta sẽ nhặt được
Ta lại vô tình nhặt được "của rơi "
Đời cứ thế "luân hồi thế trận"
Mãi cuồng quay đến nhắm mắt mới thôi

CHÚC MỪNG BẠN.
minhthu

Tô Chí Tự
21-09-2012, 11:53 PM
Mến chào anh minhthu .
Cảm ơn nhã ý của anh .
Chúc anh luôn vui khỏe

Tô Chí Tự


.................................................. ..//..........//.................................................. .


Lòng Thu Còn E Thẹn !


Đã chớm Thu rồi em có hay.
Lá Thu chực úa _ thấy chiều nay.
Ngòai kia lãng đãng mây chờ gió.
Nghe chút ưa tư thấp thỏm này !

Có phải nàng Thu xin hãy đến.
Cớ chi cứ phải gió hây hây !
Hơi ...sương sương lạnh như thao thức.
Chả lẽ đêm thâu lại nhớ ngày !

Ta biết lòng Thu còn e thẹn.
Hương Thu ấp ủ vẫn chưa quen.
Dáng Thu e ấp đang hàm tiếu.
Tình Thu trinh bạch ngại sang hèn !

Bao lần Thu đến đã Thu đi.
Xác lá đầy vơi chẳng ngại gì.
Cứ giữ lòng trong _ trong nước đục.
Đã là tao ngộ phải phân li !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
08-10-2012, 03:22 AM
NƯỚC MẮT MÙA THU

Sao phải là Mùa Thu
Để rưng rưng nước mắt ?
Ngàn vạn lá vàng rơi
Chưa đủ buồn Thu chắc ?!

Ta nghe sầu giăng mắc
Những nỗi niềm ưu tư
Tại chiều nay gió lắc
Lá lăn lóc...?_ chừng như ...

Ai thổi vào hồn Thu
Những chia lìa ngăn cách ?
Thời gian rơi trên vách
Như trì kéo bước đi !

Xin hãy dừng chân lại
Dẫu biết là Thu sầu !
Không gian mông lung quá
Biết tìm Thu nơi đâu !

Dù chỉ là nước mắt
Xin đừng gắn vào nhau
Trăm ngàn tơ giăng mắc
E lòng Thu biết đau !!!

Ngày 05/12/2011
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
19-10-2012, 01:40 AM
BẾN CŨ

Lặng buồn...
đêm lạnh
sao sa !
Vì ai ?!_ mi ướt ...lệ nhòa bên song !!!

Sương tuôn...
gió cứ ngập ngừng !
Lại vì ai ?
nhuốm nỗi buồn trong tim !!!

Trăm năm đủ sức mơ tìm ?!
Phút này vét cạn nỗi niềm riêng tư !

Ngày mai ...
bến cũ _ có người
Vô tình giày nát một thời nhớ mong !!!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
25-10-2012, 04:39 AM
RU EM

Em ơi
Trời đổ mưa giông
Một mình ...
có lạnh Em không ? _ một mình !

Ngoài kia...
dòng chảy linh tinh
Bèo trôi , hoa giạt ...
đời ganh tỵ người !
Mai này dù cụt hướng trôi
Em ơi !
hãy ngủ ....tìm vơi nỗi mình !

Ru Em bằng cả chân tình
Mong cho hoa bướm vòng quanh giấc nồng
Mặc đời sùn sụt mưa giông !!!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
28-10-2012, 03:59 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/ong-cu-8.jpg
( Cụ già 84 tuổi, lưng còng hằng ngày vẫn ...)


SỐNG KHỎE

Tuổi già sức sống chẳng già .
Lưng còng, lòng thẳng _ đời là dòng trôi ...
Còn ăn, còn thở _ còn bơi
Tay làm hàm hưởng , thảnh thơi tấc lòng .
Cớ gì ăn hớt ,ngồi nhầm
Nằm đêm chẳng sợ thước bằm, cân treo ?
Yên thân đâu lọ giàu nghèo ,
Ra đời đã khoát án treo vào người !!!

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
20-11-2012, 01:25 PM
VÌ EM LÀ CÔ GIÁO .

Khi biết em là cô giáo .
Tự dưng anh thấy mến em ghê !
Vẫn biết làm chi cũng chỉ là nghề .
Nhưng nhà giáo khác xa bao nghề khác !

Viên phấn nhỏ em ghè rơi từng hạt .
Mỗi hạt phấn rơi là mỗi một lời hay !
Em trải lòng ra theo nhịp nhón ngón tay .
Phân phát cho đàn em...lớn dần theo tuổi lớp .
Lời em giảng chứa đầy bao kiến thức .
Cần mẫn bao ngày..._ tầm rút ruột nhả tơ !
Ngày nắng , ngày mưa, giông bão...chẳng quên giờ !
Nhớ lớp, thương trò..._ thức khuya lo giáo án !
Hẳn bỡi lẽ nghề em là Giáo Dục !
Phải thanh cao, mô phạm để làm gương !
Những chú chim non_ em chắp cánh_sẽ bay khắp nẻo đường ...
Ngày nào đó sẽ nhận ra..._ biết em là Giáo Mẫu !

Khi biết em là Cô Giáo .
Mới biết mấy sợi tóc không xanh do bụi phấn nhuộm màu !
Đôi mắt dịu hiền...bỡi tấm lòng mô phạm .
Em có tất cả trong mỹ từ "Cô Giáo" !
Nên mến em mà đâu biếi nói gì hơn !


Người ta cấy lúa chờ bông .
Riêng em trải cả lòng ra cấy người !

Tô Chí Tự

Hà Đức Cơ
20-11-2012, 01:52 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/ong-cu-8.jpg
( Cụ già 84 tuổi, lưng còng hằng ngày vẫn ...)


SỐNG KHỎE

Tuổi già sức sống chẳng già .
Lưng còng, lòng thẳng _ đời là dòng trôi ...
Còn ăn, còn thở _ còn bơi
Tay làm hàm hưởng , thảnh thơi tấc lòng .
Cớ gì ăn hớt ,ngồi nhầm
Nằm đêm chẳng sợ thước bằm, cân treo ?
Yên thân đâu lọ giàu nghèo ,
Ra đời đã khoát án treo vào người !!!

Tô Chí Tự


LÀM NGƯỜI

Ai rồi cũng đến lúc già
Lưng còng, tóc bạc như là mây trôi

May còn đủ sức chèo bơi
Trồng cây, bán trái, khắp nơi, thỏa lòng

Đếm, đong, tính toán chẳng nhầm
Chẳng lo tiền hết, đến lần niêu treo

Sống vô tư, chẳng biết nghèo
Đời trong sáng, tấm gương treo LÀM NGƯỜI

HÀ ĐỨC CƠ

Tô Chí Tự
20-12-2012, 11:13 PM
Mến chào anh Hà Đức Cơ
Cảm ơn anh đã ghé tôpic
Mến chúc anh luôn vui khỏe
Tô Chí Tự

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................



Vĩnh biệt em Nga
( Trần Thị Bích Ngọc )

Bất ngờ !_ ôi quá bất ngờ !
Em rời cõi tạm _ bây giờ mới hay !
Dẫu rằng " sinh ký tử quy "
Em đi ! bỏ lại từ nay nỗi buồn !
Em hiền như chú bê con
Tấm thân bệnh hoạn ,tâm hồn lại trong
Bao năm trong cõi hồng trần
Làm người ,thiên chức chưa từng với em !
Nay về với cõi vô biên
Mong em có được nhiều hơn phần mình .

20/12/2012
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
23-12-2012, 08:45 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc520/deltasj/tuong_giong.jpg


Vịnh Thánh Gióng

Chẳng phải là Vua chẳng phải dân
An nguy dân tộc nước non cần
Vươn vai _ đồng ấu ra cường tráng
Thúc vó_ đồi cao hóa đất bằng
Một thuở Giặc Ân luôn khíp vía
Bao đời con cháu vẫn ghi ân
Sóc Sơn _linh địa danh Thánh Gióng
Một tấm gương nêu rạng núi sông .

23/12/2012
Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
06-03-2013, 12:41 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/giaovien1.jpg

ĐÂY LÀ GÌ ???

Đố ai biết đây là gì ?
Lều thơ của Tú Uyên thời Bích Câu Kì Ngộ ?
Khu resort dành cho người bị giam trong ồn ào thành phố ?
đang khát khao trăng gió của thiên nhiên .
Những cốc tu của khất sỹ Đại Thừa ?
Hay doanh trại của khóa sinh đang học làm thi sỹ ?

Sai bét cả !
Là phòng trọ học sinh của ngôi trường lấp ló phía sau
Nhà cữa lè tè vì đã ở vùng cao
Nên dù thấp cũng cao hơn dinh thự,nhà cao tầng ở miền xuôi, thành thị .
Cái hơn hẳn có ở đây chính là cái CHÍ .

Song Thu

quanlenh
06-03-2013, 06:00 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/giaovien1.jpg

ĐÂY LÀ GÌ ???

Đố ai biết đây là gì ?
Lều thơ của Tú Uyên thời Bích Câu Kì Ngộ ?
Khu resort dành cho người bị giam trong ồn ào thành phố ?
đang khát khao trăng gió của thiên nhiên .
Những cốc tu của khất sỹ Đại Thừa ?
Hay doanh trại của khóa sinh đang học làm thi sỹ ?

Sai bét cả !
Là phòng trọ học sinh của ngôi trường lấp ló phía sau
Nhà cữa lè tè vì đã ở vùng cao
Nên dù thấp cũng cao hơn dinh thự,nhà cao tầng ở miền xuôi, thành thị .
Cái hơn hẳn có ở đây chính là cái CHÍ .

Song Thu


"Lều chõng" thời này giữa vùng cao?
Nghênh sương đón gió sá chi nào
Thị thành xem ra mà khát vọng
Chí lớn tôi rèn những khát khao.

HR PT
08-03-2013, 12:49 AM
CUỘC ĐỜI MONG MANH

Cuộc đời ...
mong manh ...
chảy xuôi dòng

Chiếc bánh thời gian ...
quay vút cong
Dù bánh vút cong nhưng chẳng gặp

Dòng đời xuôi chảy chảy xuôi dòng

HRPT
7.3.2013

Tô Chí Tự
08-03-2013, 01:03 AM
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/08/06/09/26/3.jpg


TỰ NGUYỆN !

Từ khi anh chịu ngồi tù.
Em là quản giáo mặc dù thương anh !
Coi tù cô quản hiền lành !
Thương tù như thể lá cành thương cây !
Lắm khi trốn trại rong chơi .
Quản tù cũng chỉ giận rồi lại tha !
Quản tù mít ướt lắm mà !
Giận tù là khóc , hở ra lại hờn !
Quản tù cho mấy mặt con .
Xinh xinh, giỏi giắn, vừa ngoan lại hiền .
Ngồi tù mà sướng như tiên .
Việc nhà, việc xóm luôn nhường quản lo .
Thác ghềnh chắn gợn sóng to .
Đôi khi gặp miếng ớt ...cho hít hà !
Phong lưu một chút gọi là .
Trở về qua cổng vẫn ta đang tù !

Trăm năm ký thác thế rồi .
Chung thân anh nguyện suốt đời bên em !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
09-03-2013, 02:54 AM
CÁI THÌ CON GÁI !!! *

Em không xấu sao tình lại xa ?!
Thương ai !_ Ai cũng có cô nhà !
Gần năm mươi tuổi duyên còn thiếu !
Trằn trọc bao đêm mới nghĩ ra !

Con gái !_ Một thì con gái thôi !
Như hoa hàm tiếu _ mủm mỉm cười !
Cái thì...em có _ thời không có !
Chẳng có ma nào đến dạm chơi !

Thuở ấy mọi người lo cái ăn .
Sắn khoai nhơi mãi ngỡ mòn răng !
Bàn tay moi móc, cằn bòn đất !
Tay có, làm ra vẫn cứ không !

Cái bụng chưa no,lo chi lòng !
Gái trai hờ hững !_ thấy như không !
Thời gian cứ thế vô tình chảy !
Chồng chất tuổi đời ...lỡ lứa !_ xong !

Kịp khi ăn đủ, mặc nên thừa .
Lòng cũng xôn xao chuyện nắng mưa !
Đàn ông ngắm nghé hàng son trẻ !
Có móng nào mê đám gái già !

Đêm nằm, em mãi rưng rưng khóc !
Thương nhớ chưa đầy lại đã vơi !
Biết làm sao hỡi (?)!_ Ông trời độc !
Chả lẽ cô đơn suốt cả đời ?!!!

Chưởi cha cái số đen như mực !
Sao nỡ sanh ra lúc loạn thời ?!
Cũng thì con gái xinh như vẽ .
Chẳng được làm thiên chức con người !!!!!

..............Tô Chí Tự.............

* Ghi Chú : Sau 1975 cuộc sống vật chất trở nên cực kì khó khăn .Con người chỉ lo cái ăn mà khg thể nào đủ !, trai gái quên cả việc lấy vợ, lấy chồng !. Bỡi thế phần lớn con gái trưởng thành vào giai đoạn đó phải chịu LỠ THÌ !...

Tô Chí Tự
11-03-2013, 12:09 AM
TỦI THÂN

Cũng thì con gái như người.
Cũng mơ một mái gia đình ấm êm .
Mơ tấm chồng với đàn con .
Có đâu dám với gì hơn đời thường !
Thế nhưng đời lắm thác ghềnh .
Lại trao em đúng con thuyền lao đao !
Dở dang dám trách vì đâu .
Một mình, mình với mình thôi!_ phải đành !
Ra vào nhà cửa vắng tênh .
Ðêm nằm tay gát trán mình..._ TỦI THÂN !
Bữa ăn đũa chén cô đơn .
Ra đường chiếc bóng càng thêm chạnh lòng !
Cố tâm mình sống với mình .
Cớ sao lại phải khóc thầm !_ cớ sao ?!
Sáng nay lỡ đọc thơ người .
Uất lòng em khóc cuộc đời bất công !
Thấy người chồng vợ nhớ thương .
Tình yêu, tình nghĩa vo tròn mà đau !
Người ta đi phố có đôi .
Mình em, em bước..._ trời ơi !_đường dài !..

HoangThi ( TCT)


KHÔNG THÈM TỦI THÂN !

Quyết rồi !_ Chẳng phải " TỦI THÂN " !
Em là tuổi HỢI nên không cần buồn .
Nằm đêm nghĩ cũng nực cưòi .
Mười hai con giáp đều đòi "TỦI THÂN " !
Trên cao ÔNG "bé cái nhầm " ?
Ngây ngô phết cái đường cong quẹo đời !
Quyết rồi _ em cố gượng cười .
Cười cho vơi bớt quãng đời TỦI THÂN !
Chưởi cha hai chữ phong trần .
Bao nhiêu người lại rơi nhầm vào em ?!
Chưởi cha cô tịch màn đêm .
Thiếu gì chỗ núp , quanh em bao vùng ?!
Chưởi cha cái lũ cô đơn .
Ghét gì em,cứ chờn vờn trong tâm ?!
Chưởi cha tiếng vạc kêu đêm .
Chưa đầy sao lại rải thêm não nề ?!
Chưởi cha..!_Em mệt lắm rồi !
Gục đầu em khóc...! lại vơi phần nào ...
Thì ra khóc có độ sâu .
Nó chôn đủ những nỗi đau cuộc đời !
Từ nay em có bạn rồi .
KHÓC và EM _ Cặp bạn đời TRI ÂM !
Mặc cho Ông "bé cái nhầm " !


HoangThi (TCT)

*** CÁI THÌ CON GÁI,TỦI THÂN và KHÔNG THÈM TỦI THÂN là 3 bài thơ mà HoangThi viết về sự trăn trở ,bâng khuâng , dằn vặt ...của nhiều phunu phải gánh chịu một thực tế oái oăm ,một thiệt thòi...mà tu*.dưng mình phải gánh chiu. ...

Tô Chí Tự
12-03-2013, 10:53 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/untitled-1.png


CHỢT

Bao năm lăn lộn với văn minh
Hối hả dòng trôi cuốn lấy mình !
Những tưởng đi lên bèn vội vã
Ngờ đâu khuấy đục khoảng trong xanh !

Ta sống xa rời với tự nhiên
Nên tâm bất ổn_ lắm ưu phiền !
Ngày nay đạo đức rào xiêu đổ
Chen lấn bìm leo khắp mọi miền !

Ta chợt thèm đi lại bước đầu
Cái thời chân đất cỡi lưng trâu
Sáng nghe chim hót trên đồng vắng
Trưa ngắm mầm xanh lúa thắm màu

Những bữa cơm đồng rất đơn sơ
Rau xanh ven suối hái gom về
Cá đồng béo ngậy tươm mùi nướng
Mắm ớt dầm cay mãi hít hà !

Ta chợt thèm xoay cuối xuống chân
Để xem vết bước có gì chăng
Ngắm xa toàn thấy bao cào xướt
Ta bỗng cười to _ thắt quặn lòng !!!

ngày 24/12/2011
Hoàng Thị
( TCT)

Tô Chí Tự
17-03-2013, 01:57 AM
LUẬN VỀ "ĂN"

ĂN !_ Đưa thực phẩm vào miệng, nhai rồi nuốt ...
Thế mà sao rắc rối thế này ư ?!

Muốn có sống phải "ăn làm", mệt thì "ăn nghỉ ",
Trở về đêm "ăn ngủ" vẫn chưa xong ,
Quần quật cả ngày, đâu phải thứ gì cũng đủ !
Phải "ăn tiêu", dư dả cũng "ăn xài " ,
Cưới vợ, lấy chồng..."ăn nằm" lai rai ,
"Ăn nói" với bà con xóm giềng phải lựa lời mà nói ,
"Ăn ở" làm sao cho thuận trên hòa dưới ,
Cháu cùng con cho "ăn học " tới nơi ,
"Ăn vóc học hay " _ Người xưa mách thế rồi ,
Dạy con cái biết " ăn coi nồi ngồi coi hướng " ,
"Ăn mặc" làm sao cho người nhìn khỏi chướng ,
Chớ se sua bắt chước chẳng giống ai ,
"Ăn nhậu", "ăn chơi "...chỉ vừa cho phải phép ,
Nên tránh xa kẻ "ăn hút" nghiện say ,
Tâm chính trực khi "ăn chia" sòng phẳng ,
Chẳng " ăn gian " , "ăn hiếp " kẻ thế cô ,
"Ăn cắp" của công là mang tội tham ô ,
"Ăn đút lót" dĩ nhiên là " ăn hối lộ" ,
"Ăn giựt ", "ăn chạy" hay "ăn quịt" đều đồng nghĩa cả ,
Lỡ không suông là phải chịu "ăn đòn " ,
"Ăn khín" , "ăn chận" chỉ có ở kẻ cường quyền ,
Tham "ăn bẩn" lưu ô danh con cháu ,
Tiếng dữ bay xa chui sâu vào mai hậu ,
Tòa án lương tâm dằn vặt bỡi " ăn năn " ,
Quen tánh " ăn tham " dễ bị hóc xương ,
"Ăn thua đủ " coi chừng bị trầy da tróc vảy ,
Phụ nữ "ăn sương", đàn ông thích "ăn đêm" , " ăn vụng"...nguy lắm đấy ,
Hạnh phúc gia đình đang thấy trở thành không ,
"Ăn tạm ngủ nhờ" cuộc sống hẳn lông bông ,
"Ăn bẩn nói càng" là nết phường vô lại ,
"Ăn tục nói phét" là cha thằng " ăn thật nói dối " ,
Tình nghĩa không dành cho kẻ " ăn xổi ở thì ",
Cũng lắm kẻ ỷ mình "ăn trên ngồi trước " ,
Lại cứ " ăn xôi rồi việc " thế mà thôi ,
Kẻ nào "ăn chay ngủ mặn" là dối gạt đời ,
Thà chịu cảnh "ăn xin" , "ăn chực" ,
Còn hay hơn "ăn đại nói càng " ,
"Ăn cây nào rào cây nấy " là tính đàng hoàng ,
Nhưng cây xấu , xin hãy sang cây khác !
"Ăn chắc mặc bền " đúng là người chất phát ,
Thời buổi đảo điên người " ăn ngay nói thẳng " khó tìm ,

Cả xã hội quay tròn quanh cái "ĂN" chắc hẳn ?!
Bỡi giành "ăn" chưởi bới, chém giết nhau !
"Dĩ thực vi tiên " ngẫm thật chẳng sai ,
"Tiên " chết đói nên chẳng ai "Dĩ thực" !
Ôi ! cái "ĂN" !_Bao nhiêu người rơi nước mắt !!!

Hoàng Thị

Tô Chí Tự
19-03-2013, 10:18 PM
NẾU NGÀY MAI......

Nếu ngày mai em chẳng là em .
Thì thôi như thể chẳng lần quen !
Câu thơ lỡ viết xin đừng nhớ !
Quên những đêm khuya thức trắng đêm !

Nếu ngày mai em chẳng là em .
Dẫu không cũng phải gạt mình quên !
Bấy lâu vẫn cố mà không thể !
Dù biết buông neo quá vội vàng !

Nếu ngày mai em chẳng là em !
...................

Ngày mai anh sẽ hết nguồn thơ !
Bỡi gió thôi đưa hướng đó về !
Rượu có men nồng không đủ ấm !
thuốc tàn, bút lụn, giấy thờ ơ !....

Nếu ngày mai ....
..........xin chớ có bao giờ !!!

Hoàng Thị

Tô Chí Tự
22-03-2013, 05:16 AM
QUA ĐÈO .

Qua đèo, qua đèo, qua đèo...!
Rù rì từng thước...!_Xe trèo lên cao !
Đường cua...nghiêng thấp thỏm chao !
Núi trồi lên, thụt xuống..._Xe cao hơn đồi !
Nắng theo...bóng quệt vòng đôi !
Mặt trời lấp ló dưới đồi...nhấp nhô !
Biển sâu hút...ngỡ đáy hồ !
Thuyền hay chiếc lá thu (?)!_Kìa ...lênh đênh !
Ngoằng nghoèo, thấp thoáng xe lên ..
Chừng như mấy chú rùa bên mép rừng !
Biển vòng qua lại sau lưng .
Bỗng dưng chui mất vào lưng chừng đèo !
Lẽ nào cứ mãi phải leo ?!
Đỉnh cao là chỗ bỏ trèo, bịn chân !
Gió vi vút quất tưng bừng !
Tai nghe phần phật...ngỡ chừng cờ reo !
Xe lao...ghìm thắng bao lần !
Vòng tay lái lượn cho đèo cùng quay !
Kia rồi !_ đường đã thẳng ngay !
Qua đèo mới biết đèo quay chóng người !!!

................Hoàng Thị..............

Tô Chí Tự
25-03-2013, 10:17 PM
VẾT CHÂN CHẤM HỎI ...

Chiều xuống dần ... rất thấp
Rực rỡ giải ráng vàng
Đôi chim chừng vội vã
Cánh vỗ thiếu nhịp nhàng...

Nửa khoảng trời sậm lại
Bàng bạc vài áng mây
Khói cơm chiều ai thả !
Cao dần...khỏi bóng cây

Hoàng hôn vừa ập xuống
Đèn phố xa trồi lên
Trăng thượng tuần lấp ló
Đêm tràn về ...mông mênh

Ta nghe thời gian vội
Cùng nỗi gì không tên
Vết chân in chấm hỏi
Lướt qua cõi tâm hồn !

Hoàng Thị

Hoàng Thị
27-03-2013, 11:22 PM
BÂNG KHUÂNG...!

Có hai con chim Chích Choè .
Sáng nào cũng đậu trên cành ăng- ten !
Nhảy nhót, đùa nghịch, hót vang...
Giọng chim lảnh lót,rộn ràng_thật vui !
Nghe hoài, ngắm mãi nên ghiền !
Hôm nào vắng bóng, tự nhiên thấy buồn !
Tôi muốn Chim của riêng mình !
Bèn đem lồng nhử !_ một con sập lồng !

Nhốt Chim vào chiếc lồng son .
Cốc (thức) ăn, lọ nước...sơn son, thếp vàng !
Ngỡ chừng...Chim sống giàu sang !
Mặc tình nhảy nhót,rộn ràng hót ca...
Nào ngờ...Chim chẳng uống ăn...!
Suốt ngày...nhảy bổ thành lồng!_ đòi ra !
Tróc lông đầu,toét cả da !
Ba ngày ...kiệt sức !_ Chim ta qua đời !

Thì ra, tôi đã nhầm rồi !
Không gian chật hẹp!_ Chim đòi Tự Do...!
Hạnh phúc (?)!_đâu chỉ ăn no !
Với Chim...Cần cả bao la bầu trời !

Con Chim bạn...đã mấy ngày...
Cũng không buồn hót !_ chỉ bay ngoài vườn !
Vắng tiếng chim...lại thấy buồn !
Rình mò _Chợt thấy Chim đang tha mồi !

Trong bọng cây..._ mấy Chim Non...
Đỏ hoe !_ Nghe động, há mồm đòi ăn !
Tôi nghe nặng trĩu trong lòng !
CON mồ côi BỐ !_ mà không biết gì !
Từ nay, đơn lẻ cuộc đời !
Liệu còn đủ sức chăm đàn con non ?!

Nắng chiều hấp hối trước sân !
Vội vàng đo cánh !_ một con chim trời !
Bóng chao trong dáng chiều vơi !
Hoàng hôn đẩy mãi ...khoảng trời lên cao !

Mấy Chim Non ...biết thế nào ?!
Đêm nay...lạnh có ập vào tổ chăng ?!
Cuối trời...một chiếc sao băng ...!!!

...........HoàngThị .......

le_mile
27-03-2013, 11:41 PM
MỪNG

Hoàng Thị Gia gia trở lại nhà
Ngỏ đàng trăng sáng sao kết hoa
Tưng bừng náo nức người ra đón
Hoàng Thị Gia gia trở lại nhà

le_mile
(Takasasa)
Con đây chú Hoàng Thị ơi! Con mừng chú về! Mừng lắm cơ!

Tô Chí Tự
28-03-2013, 11:37 PM
MỪNG

Hoàng Thị Gia gia trở lại nhà
Ngỏ đàng trăng sáng sao kết hoa
Tưng bừng náo nức người ra đón
Hoàng Thị Gia gia trở lại nhà

le_mile
(Takasasa)
Con đây chú Hoàng Thị ơi! Con mừng chú về! Mừng lắm cơ!




Ui ! giời ạ !
Thì chú vẫn đây . vẫn hàng ngày vào đọc thơ của các cháu và các thi hữu khác .
Cảm ơn Cháu đã vào thăm hỏi .Chúc cháu và các bạn trẻ luôn vui khỏe .
Chú Hoàng Thị



http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/giao-thong_4.jpg


XE ĐẠP VÀ XE GẮN MÁY

Từ khi Xe Đạp ra đời
Con đường rút ngắn, tình người gần hơn .
"Kiếng koong"*...vang xé không gian
Nứt lòng lũ trẻ đầu làng, cuối thôn .
" Chiếc xe kiếng "** giúp bao chàng
Phong lưu trong mắt cô nàng tiểu-thơ
Thế rồi ...gắn máy _ HonDa
" Ping Ping"...máy nổ_ ta là văn minh .
"Con bò già"** bước lặng thinh
Lách luồn khắp nẻo quê,thành _ thủy chung .

Sáng nay xe liệt giữa đường
Anh chàng Gắn Máy lòng buồn nao nao ...
Đi không thể, dắt không xong !
Ì như đống sắt _ oai phong xụm càng !
Bác Xe Đạp thấy động lòng
Bồng Anh Gắn Máy lên nằm baga ***
Gò lưng ...toát mồ hôi ra
Đưa vào bệnh viện _ ga ra_ mà nằm !
Anh Gắn Máy bỗng hồi tâm
Nhận ra Xe Đạp là Ông Bà mình !!!

ngày 02/02/12
Hoang Thi.

* Kiếng koong = tiếng chuông xe đạp
** chiếc xe kiếng = xe đạp ( ngày xưa gọi là xe kiếng , gọi theo tiếng chuông )
** con bò già = xe đạp
*** baga = baggage ( hành lý)ở đây là cái để đặt hành lý khi chở .

Tô Chí Tự
05-04-2013, 06:11 AM
Cái Cuộc Đời ! (*)

Mấy mươi năm ..._ quá nửa đời !
Chợt nghe chim hót ..._ biết trời bao la !
Giật mình ...!_ ngẫm " cái thằng ta ( tôi)" (**)
Ngồi ôm chật hẹp mãi ca cẩm đời !
Bỗng dưng ...môi tự nhoẻn cười ,
Ô hô !_ thế mới là đời _ la vie ! (***)

29 tháng 3 /2013
Tô Chí Tự

(*) _ Cái Cuộc Đời =tên một topic thơ của Song Thu .
(**)_ " Cái Thằng Tôi "=Tựa một bài thơ trong Cuộc Đời Mong Manh
(***)_ C'est la vie != đời là thế !

thugiangvu
05-04-2013, 07:03 AM
:):)
Cái Cuộc Đời ! (*)

Mấy mươi năm ..._ quá nửa đời !
Chợt nghe chim hót ..._ biết trời bao la !
Giật mình ...!_ ngẫm " cái thằng ta ( tôi)" (**)
Ngồi ôm chật hẹp mãi ca cẩm đời !
Bỗng dưng ...môi tự nhoẻn cười ,
Ô hô !_ thế mới là đời _ la vie ! (***)

29 tháng 3 /2013
Tô Chí Tự

(*) _ Cái Cuộc Đời =tên một topic thơ của Song Thu .
(**)_ " Cái Thằng Tôi "=Tựa một bài thơ trong Cuộc Đời Mong Manh
(***)_ C'est la vie != đời là thế !

Cuộc đời là cái chi chi
Cứ ngồi ôm mãi có gì vui hơn
La vie sống thác về nguồn
Quê hương ta đó vui buồn có nhau .
Anh đi trước em theo sau .

Vào thăm huynh tô chí an vui .
TGV

Tô Chí Tự
15-04-2013, 10:19 PM
Mến chào và cảm ơn ThuGiang .
Chúc ThuGiang luôn vui khỏe .
Tô Chí Tự

.................................................. .................................................. ........................


Trong Xôn Xao Nước Có Hương


Trong xôn xao nước có hương .
Kể từ Cha dắt đàn con xuống đèo .
Thoảng trong gió vỗ sóng reo ,
Hương nồng của nước giạt theo tóc bồng !
Nghe quen từ thuở lọt lòng ,
Ù ơ lời Mẹ ..._ nước bồng bềnh trôi .
Dấu chân xoá lớp cát bồi .
Mà hương nước vẫn cứ nhoi nhoi về !
Có gì như cái lê thê ,
Toả giàn ra cả bốn bề nước non !
Xoè ôm một khoảng mất còn .
Làm ngây ngất cả những con sóng tàn !
Ào ào đến ...để tan hoang !
Xoáy lên tiếng khóc dã tràng thâu canh !
Ai đem ngào trộn âm thanh ?
Cho xa xôi cứ quần quanh kéo về !
Mai này cách biệt bốn bề .
Làm sao quên nỗi bước kề nước non !!!

Hoàng Thị

Tô Chí Tự
24-04-2013, 04:30 AM
KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông


_ Hổ sập Bẩy
(Bài họa )

Cất tiếng gầm vang giữa đại ngàn
Sơn lâm chúa tể cũng đành than !
Lòng ngay đâu nghĩ cần giăng bẩy ,
Dạ thẳng nào lo lưới chắn đan !
Nọ lúc đỉnh đồi khua nắng trải ,
Kìa khi lòng suối khuấy trăng tan ...
Tủi thân ngẫm lực tàn thêm hổ ,
Con thác trêu ngươi mãi dạo đàn !!!

23/04/13
Tô Chí Tự

Tran Xuan Sinh
24-04-2013, 09:12 AM
Cái Cuộc Đời ! (*)

Mấy mươi năm ..._ quá nửa đời !
Chợt nghe chim hót ..._ biết trời bao la !
Giật mình ...!_ ngẫm " cái thằng ta ( tôi)" (**)
Ngồi ôm chật hẹp mãi ca cẩm đời !
Bỗng dưng ...môi tự nhoẻn cười ,
Ô hô !_ thế mới là đời _ la vie ! (***)

29 tháng 3 /2013
Tô Chí Tự

(*) _ Cái Cuộc Đời =tên một topic thơ của Song Thu .
(**)_ " Cái Thằng Tôi "=Tựa một bài thơ trong Cuộc Đời Mong Manh
(***)_ C'est la vie != đời là thế !


VÔ THƯỜNG


Lăn tăn chi với cuộc đời
Không không sắc sắc, khổ thời kêu la
Chữ TÂM ở tại lòng ta
Dans la vie, có chăng hoa hồng đời (*)
Hãy vui, luôn nở nụ cười
Vô thường, ắt sẽ thấy đời hiển vi.


24/04/2013


(*) Dans la vie il ni a pas de rose.

HR PT
24-04-2013, 06:44 PM
3_ Hổ sập Bẩy

Cất tiếng gầm vang giữa đại ngàn
Sơn lâm chúa tể cũng đành than !
Lòng ngay đâu nghĩ cần giăng bẩy ,
Dạ thẳng nào lo lưới chắn đan !
Nọ lúc đỉnh đồi khua nắng trải ,
Kìa khi lòng suối khuấy trăng tan ...
Tủi thân ngẫm lực tàn thêm hổ ,
Con thác trêu ngươi mãi dạo đàn !!!


23/04/13
Tô Chí Tự


Thơ Chí Tự gia gia hay quá ! Thâm sâu thâm sâu ! Hữu lý hữu lý ! Bọn nhóc chúng con vẫn như ngày nào - Hễ thấy thơ gia gia là vừa hát thơ vừa gõ nhịp đàn đấy ! Hay quá ! Ông Nội của chúng con cũng khen hay luôn ! Ka ka kà

Tô Chí Tự
07-05-2013, 11:09 PM
NGƯỜI LÍNH GIÀ

Anh Lính Già khập khễnh...
in dấu chân hai chấm , kèm dấu phẩy đàng sau.
Anh giơ "cánh tay nạng gỗ "
Ra dấu qua đường
Tiếng còi xe inh ỏi giục...
phía trước mặt , sau lưng !
Có tiếng chửi thề của một chàng trai trẻ
_" ĐM lão già chán sống " !
Hối hả...
Anh bước nhanh bằng toàn lực của hai tay ,
Quị ngã bên lề đường !
(Phải chăng chỗ đời dành cho Anh là đây?!)
... thở giốc !
Vắt chéo chân què lên phía " bắp đùi cộc lốc "
Thoáng nhìn về hướng xa...
thẳng tắp những hàng cây ,
san sát cửa nhà ,
trên xa lộ vẫn dập dìu xe cộ lại qua...

Nhớ buổi tiển đưa
khi Anh bỏ ghế nhà trường
giơ tay vào quân đội.
Sôi sục niềm tin tuổi trẻ
Anh khao khát Tự Do !
Khi một phần cơ thể phải nằm lại
nơi rẻo đất vùng xa
Anh cũng chưa bao giờ thắc mắc.

Chiều nắng hạ , gió hanh rát mặt !
Anh Lính Già lại chậm rãi lê chân.
những dấu hai chấm kèm sau dấu phẩy
vẫn in đều trong bề bộn dấu chân...

Đã ai nghĩ...
Trong quá trình kết trái
Có cả những giọt máu hồng Anh bỏ lại năm xưa (?) !

06/05/2010
Hòang Thị

Tô Chí Tự
11-05-2013, 10:55 PM
Chao Đảo Chiếc Thuyền Con !

Khi còn nhỏ cứ mơ làm thầy giáo.
Lớn dần lên...mơ bác sỹ kỉ sư.
Bước vào đời chỉ mong được làm người.
Vẫn chập chững...bỡi làm người quá khó !
Bạn bè cũ mỗi người đi một ngả.
Bỡi đường đi nước bước khó cùng chung !
Cả người thân cũng khó hiểu được lòng.
Những riêng tư chỉ có mình mới biết !
Xã hội mông lung nhưng lối đi chật hẹp !
Chen chúc nhau ,tranh lấn để nên người.
Cái tưởng không nên...lắm kẻ đón mời.
Điều ngỡ chẳng...lại nhiều người ưa thích.
Cây đứng thẳng bị thợ rừng chọn chặt.
Suối quanh co, ghềnh thác bảo nên thơ.
Học và hành ngược hướng mới dễ đến bờ.
Ôi ! phức tạp !_ cả đời chưa hiểu thấu !
Tìm mãi nghĩa " làm người " nhưng chẳng thấy !
Vẫn phải lao đao, chao đảo chiếc thuyền con.
Giữa bể đời sóng cả nước mênh mông....!

Hoàng Thị

Tô Chí Tự
20-05-2013, 11:07 PM
CHO TA TÌM LẠI....!

Cho ta tìm lại ngôi trường cũ ,
Sân đất rợp che bóng phượng già ,
Có đàn áo trắng vui...đùa giỡn ,
Nắng cố chen tô lốm đốm hoa .

Bên hiên từng nhóm nàng tiên trắng ,
Xúm xít ,nhỏ to...tủm tỉm cười ,
Tóc thề óng mượt rung rinh xỏa ,
Dưới thềm,bướm lượn rực rỡ hoa ...

Cho ta tìm lại con đường ấy ,
Thẳng tắp hai bên bóng phượng che ,
Nhấp nhô nón lá trường tan học ,
Thổi gió nam cồ...vạt áo khoe ...

Có lần bên gốc cây nàng gục !...
Che nón rưng rưng...khóc một mình !
Ngày mai có kẻ thôi vào học ,
Bỏ áo học trò, bước chiến binh !

Cho ta tìm lại khung trời cũ ,
Thăm gốc phượng già có khắc tên ,
Bao lần thay lớp sần sùi mới ..
Vết khắc tên chung hẳn vẫn còn ...?!

Cho ta tìm lại ...
Cho tìm lại...
Những ngày thơ ấu...
_tuổi vàng son !

Tô Chí Tự

Tô Chí Tự
24-05-2013, 12:57 AM
RỒI MAI ĐÂY ...

Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi .
Trên mộ bia em ghi chữ " cuối đường !".
Em sẽ nhận ra là anh vẫn còn nuối tiếc .
Trải bao năm tình nghĩa vẫn chưa tròn !

Rồi mai đây... khi anh về với cát bụi.
Trên mộ bia em ghi chữ " cuối đường !''''.
Để con cháu biết anh không hề từ chối.
Mà cuộc đời không còn lối rẽ ngang !

Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi .
Trên mộ bia em ghi chữ "cuối đường !"
Để thiên hạ biết cuộc đời còn hấp dẫn.
Nhưng thời gian không cho phép bước thêm !

Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi.
Trên mộ bia em ghi chữ " cuối đường !".
Để hậu thế biết của ai dều có phần giới hạn .
Chỉ hưởng phần mình, đời sống thoải mái hơn .

Rồi mai đây khi anh về với cát bụi.
Trên mộ bia em ghi chữ "cuối đường!"
Đường đã cuối thì chẳng còn chi nữa.
Dù đã ngẩng cao hay quỳ gối cúi luồn !

Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi.
Trên mộ bia em ghi chữ " CUỐI ĐƯỜNG ! "
Con đường ấy đã mấy ai thoả mãn ?
Nên theo sau em nhớ đặt CHẤM THAN !

..................Hoàng Thị ..................

Tô Chí Tự
21-06-2013, 01:37 AM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ

Hiện nay trang web lansongviet.com đang mở chương trình " Phỏng Vấn Bằng Thơ " . Với nick Tú Kép , Hoàng Thị là một " bịnh nhân" đang bi đưa lên bàn mổ .
Đây là một cuộc phỏng vấn vui như là môt trò chơi mục đích làm cho các thành viên thân mật hơn, gắn bó hơn ...Cảm thấy hay hay nên Hoàng Thị xin phép copy và post sang đây để các bạn cùng đọc cho vui .




ACE thân mến !
Để thay đổi không khí, vị khách mời kế tiếp trong tuần này của chúng ta là một nam nhà thơ với những vần thơ sâu sắc, mượt mà, sâu lắng, phong phú đa dạng về tình yêu và cuộc sống ... đó chính là nhà thơ Tú Kép, mà chúng ta thường gọi anh với cái tên thật thân thiết là " Cụ Tú " .
GM, LP và MT mời các ACE hãy đặt những câu hỏi thật vui và thật hay cho " Cụ Tú " nhà ta nhé.


GM xin mạn phép mở hàng trước há.

Tú kép ơi cho Mưa hỏi nhé
Ngọn gió nào nhè nhẹ thoáng qua ?
Khiến Anh một kẻ ở xa
Vào Làn Sóng Việt mái nhà thân thương ? ( Giotmua)

Vốn nhà cách ngõ xa đường
(HonTho của Vũ Thu Giang ấy mà) !
Được tin lansongviet ta
Mở thi thơ viết Công Cha Mẹ Mình .
Tú liều lều chõng ra Kinh
Dự thi tranh chức Trạng Nguyên tức thì .
Từ đó là thành viên thôi !

( Tú Kép )

----------------------------- ---------------------------



Bây giờ Em hỏi Anh nha
Mùa nào đẹp nhất đi qua tuổi già ( KNAT)

Mùa Xuân đẹp nhất Em à
Nhất là mùa lễ TẾT TA xứ mình .
Cháu con xa , Anh Chị gần ..
Cùng về hội tụ cúng mừng Gia Tiên
Mùa gặp lại những bạn hiền
Bao ngày xa cách ...xa miền , xa quê . ( Tú Kép )

Ở xa thăm lại quê nhà
Nghĩ suy gì hỡi,?Thấy cà trổ bông
Tay nâng bông lúa ngậm đồng
Quê hương một thuở còn Nồng không Anh? ( KNAT)

Quê Hương Là Tuổi Ấu Niên
Bao nhiêu kỉ niệm hiện nguyên trong đầu
Cách xa mới thấy nhớ nhau
Bây giờ gặp lại làm sao không mừng !
Tre đầu làng , dáng " người dưng "...
Con đường , ngõ hẻm ....dẫu từng đổi thay
Cánh đồng xưa vẫn còn đây ...
Ta như sống lai những ngày ấu thơ !!!..... ( Tú Kép )

thanh ha
21-06-2013, 09:18 AM
Tuổi ấu thơ đã phai mờ
Bụi trần năm tháng ơ hờ ngày xanh
Làm sao tìm lại đây anh ???
Vần thơ dang dở với nhành phượng yêu...!

Thanh hà

Tô Chí Tự
21-06-2013, 10:08 PM
Tuổi ấu thơ đã phai mờ
Bụi trần năm tháng ơ hờ ngày xanh
Làm sao tìm lại đây anh ???
Vần thơ dang dở với nhành phượng yêu...!

Thanh hà

Thời gian không chảy ngược chiều
Nhưng hình ảnh cũ vẫn lưu trong lòng .
Hè lại hè ... cánh phượng hồng
Lời ve khắc khoải ...nghe lòng bâng khuâng !
Cuộc đời vẫn đẹp dẫu rằng ...
Hãy sống lại ... (hãy sống lại) ...như đã từng _ vậy thôi !
Có quá khứ mới là người !

Tú Kép

Tô Chí Tự
21-06-2013, 10:12 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)


Em là bé nhỏ học trò
Vào làn sóng việt đọc hoài thơ Anh
Nay cho em hỏi anh nha
Thơ hay cảm hứng nguồn là từ đâu? ( hoctro)

Sinh và lớn trong chiến tranh
Quê hương khói lửa dân tình xác xơ
lắm khi ngỡ chỉ là mơ
Đời sao lắm cảnh hàn cơ cực cùng !
Dẫu rằng là chỉ người dưng ...
Phút chạnh lòng cũng phát bùng lửa tim !
Cái tâm hồn sâu sắc thêm ....
" Thơ hay (?)" _ không dám đâu Em hoctro ! ( Tú Kép )


Đọc thơ của bạn lâu nay
Hôm nay phỏng vấn thơ này làm quen
Xong rồi SIL hỏi bạn nhe
Vi đâu bạn đã cập bờ bến thơ ( Share_is_love)


Cái hồn thơ có từ xưa
Cái thời tóc hớt " húi cua "_học trò !
Đã từng vớ vẩn thơ ca
Báo Trường , Bút Nhóm ...la cà , lai rai
Vào quân đội _ đi miệt mài ...
Những ngày " bao cấp "đói hoài ....bẵng thơ !
Từ khi ra sống nước ngoài
Thơi gian rỗi rảnh thơ trồi ra ngay !
Bây giờ không uống cũng say !!! ( Tú Kép )

Em là bà tám Ba Lê (paris)
Hôm nay xí xọn cùng về tham gia
Hỏi anh một chút thôi nhe
Mỗi ngày cuộc sống anh mê cái gì? ( batam)

Mỗi ngày cuộc sống anh mê cái gì?
Cái CÔ này hỏi thât kì !
Thì mê bà xã !_ không thì ra hiên !
Vợ đi vắng MÊ THƠ liền
Vào lansongviet Nhốt Bạn Hiền Vào Thơ !!! (Tú Kép )

(còn Tiếp )

Tô Chí Tự
22-06-2013, 08:46 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)

Thật là hân hạnh biết bao
Hôm nay được hỏi anh Hoàng Thị nhe
Đôi điều thưở ấu niên nè
Anh đây thích nhất miền quê chỗ nào? (kong)

Miền quê (?) _ mê cái hàng rào ...
(Bắt) chuồng chuồng , đuổi bướm ,cào cào ...suốt trưa
Cởi trần nhồng nhỗng tắm mưa
Lớn hơn mê suối ...nước xua đôi bờ
Suối luồn lách tận núi cơ !
Thác ghềnh bao cảnh nên thơ _ tuyệt vời .
Bây giờ xa cảnh , xa người ...
Mái tranh vách đất khiến tôi nao lòng ...
Hàng cau ...với những khúc sông ..
Áo dài, nón lá ...cánh đồng ...là QUÊ !
Ngóng trông mãi một chuyến về ...
Những hình ảnh cũ bây giờ vẫn nguyên !.... ( Tú Kép )


Chào anh Tú Kép thật xa
Em đây cũng thích thơ ca anh à
Nhưng mà làm mãi không ra
Vào đây xin hỏi làm thơ thế nào? ( kyhiep)

Câu Em hỏi KHÓ làm sao !
Giống như cách vượt bao la bầu trời !
Em " cũng thích thơ ca" rồi .
Thì thường xuyên đọc thơ người ...dần quen
Tìm hiểu thêm luật gieo vần
Tham gia viết ngắn mấy phần Thơ Vui ,
Dần dà quen ...viết dễ thôi
Chờ ngày THƠ có dòng trôi trong người
Mong gặp Em trong sân chơi ... ( Tú Kép )


Xin chào anh Tú nhà thơ
Cho La paix hỏi vu vơ một điều
Khi vào nhà nhỏ (LSV) thân yêu
Anh đây ghét nhất nhiễu điều là chi? (Lapaix)

" Nhà thân yêu " sao ghét hì !
Thành viên ai cũng nhu mì dễ thương
Giống Lapaix _luôn nhún nhường
Giúp nhau những lúc ngẵn đường , hụt chân ...
Có điều " kỉ thuật " khó khăn
chẳng cho EDIT !_ lỡ nhầm chịu luôn
Phải chi mở rộng thời gian
Sửa Bài ...thì lỗi còn đường chỉnh sai .
Xin cảm ơn nhá Lapaix !! ( Tú Kép)

( Còn tiếp )

Tô Chí Tự
24-06-2013, 11:44 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)

Hel lo anh bạn nhà thơ
Em là em nhỏ ra vô nhà hồng
Xin cho em hỏi được hong?
Trời Tây anh ở có buồn hay không?
Tuy là đầy đủ vô song
Nhưng sao anh vẫn nhớ mong quê nhà.....?(cloud)

" Giếng nhà mình nước đậm đà " !
Có xa mới thấy nhớ là ra sao !
Con đường đất ,góc hàng rào ,
Cây dừa , mái lá,nắng chao góc hè ,
Mái gà bới rác bờ tre ,
Tiếng khua bác đĩa ...lời ve rải sầu ....
Thời thơ ấu ,tuổi trưởng thành ,
Biết bao hình ảnh vây quanh cuộc đời ...
Buồn vui riêng của kiếp người ,
Nó chui trốn ...để lại rồi hiện ra !
Lúc cận kề thấy chi !_ mà ...
Chực khi khuất vắng ào ra dập dồn !
Ai đã từng xa cố hương
Mới mong biết được tình thương quê nhà .
Quê nghèo vẫn thấy đậm đà .
Xứ người đầy đủ ...không là quê hương ! ( Tú Kép )



Một câu hỏi nhỏ anh ơi
Khi nào là lúc làm thơ tuyệt vời
Phải chăng nhữngl lúc chơi vơi
Hay là thong thả thảnh thơi ấm lòng? (Lapaix)

Văn THƠ _ là cái tâm hồn
Nó lên xuống giống những luồng sóng xao
Hay với dở (?)_ chả lẽ nào !
Người xem cảm nhận ra sao mặc tình
Người thơ trút cả nỗi mình
"Cung bậc thơ" _ lối trần tình riêng tư !...( Tú Kép )


cho huvo tham gia với nhe

Vô thường cuộc sống thân yêu
Anh đây cảm thấy muôn điều thế hong?
Mai rồi mọi chuyện hư không
Buồn vui cuộc sống anh mong điều gì? (huvo)

Chẳng tin có kiếp sau
Không tin vào thiên số
Cuộc đời là bể khổ
Do chính mình gây ra

Con người vốn độc ác
Tính ích kỉ , tham lam
Dẫu biết đời ngắn ngủi
Biết việc ác vẫn làm !

Mặc kệ !_ đời là thế
Chẳng ai được sống đời
Ra đi bàn tay trắng
Để lại tăm tiếng thôi

Tội nghiệp cho con cháu
Phải mang tiếng để đời
Có ông bà Cha Mẹ
Không đáng làm con người !!! (Tú Kép)


(con tiếp )

Tô Chí Tự
26-06-2013, 09:40 PM
Chương Trình Phỏng Vấn Bằng Thơ (TT)

Anh Tú ơi anh Tú
Cho Trang hỏi một câu
Trong cuộc sống bể dâu
Điều gì là quí nhất.....? (trangsaigon )

Cuộc đời mình ngắn ngủi
Ngỡ một thoáng _ qua mau !
Sáng chưa tròn đã tối
Đúng !_ cuộc sống bể dâu !

Tốt với xấu chồng nhau
Dở cùng hay khó nhận
Vội vã trong chen lấn
Rối trật tự trước sau !

Văn minh xưa mất trắng
Tiền bạc trồi lên đầu
Đạo đức chừng quên bẵng .
Tình nghĩa chóng nhạt màu !

TÌNH NGƯỜI là quí nhất
Trong dòng đời trôi mau !!!(Tú Kép )


Tôi là a li ba ba
Xin cho hỏi một chút nha
Trong làng thi phú thơ ca
Bạn đây ghét nhất điều chi bạn à? (1)
Bạn đây thích nhất điều gì bạn ơi? (2) ( alibabum )

Trong thơ phú thi ca
Tú ghét lời đú đỡn
Dẫu biết trong đời thường
Ta vẫn hay dùng đến

Nhưng thơ là tâm hồn
có tầm sâu hun hút
Những cảm giác tầm thường
Dẫn thơ vào ngõ cụt !

Thể xác của trần gian
Tâm hồn trên nhân thế
Cảm nhận được những điều
Mà mắt thường không thể !

Thơ nói điều nhân bản
Vinh danh nét đẹp ,hay
Cuộc đời luôn ý nghĩa
Khi hồn thơ cao bay ! (Tú Kép )



( Con Tiếp )

Tô Chí Tự
01-07-2013, 10:15 PM
Chương Trình Phỏng Vấn Bằng Thơ ( TT)


Anh Tú hay thiệt à nhe
Q A ngồi đọc im re luôn nè
Đến giờ không biết hỏi chi
Vò đầu bứt tóc bỗng xì một câu
Việt nam có những ba kỳ (Bắc Trung Nam)
Anh T nhớ nhất là miền nào đây ? ( quanganh )

Sanh ra và lớn lên tại miền Trung
Trưởng thành nơi đông nam tổ quốc
Kỉ niệm chất đầy ...thời còn đi học
Cứ ngỡ nơi nào mình đã sống là quê hương
Tới khi rời xa ....quê hương không chỉ thế !
Từ xã Rạch Tàu chạy ra làng Lũng Cú
Rẻo Tam biên xuống tận Hoàng Trường Sa
Dãi đât cong cong hình chữ S là quê nhà
Một tín hiệu có quân thù là máu hồng sôi sục
Dãi sông núi bao đời Cha Ông gầy dựng
Mở cõi, xây bờ , đổ máu ... Bốn ngàn năm
Nam Bắc Trung cùng một mối VIỆT NAM
Nhuộm máu Dân Tộc nên gọi là TỔ Quốc !
Chẳng có vùng nào thương nhiều ghét ít !! (Tú Kép)


Tháng năm đi trước , tháng mười theo sau ,
Anh Tú Kép tra tấn Thu ,bây giờ cho Thu được trả thù lại nhe !

Hồi nhỏ anh có phá làng
Về nhà Mẹ đánh tím bầm cái mông
Đi học có cúp cua không ?
Rủ theo chị xã lên đồi hoa sim ( TanThu )

Hồi nhỏ... xa lắc xa lơ
Cái thời chân đất ,húi cua , lưng trần
Gặp người lớn phải cuối chào
Dám đâu quậy phá , lẽ nào bầm mông !
Một trường cho cả mỗi vùng ,
Học trò thời đó oai phong , ra trò
Chẳng cúp cua , chẳng hẹn hò
Mến nhau chỉ dám thập thò ....liếc thôi !
_ Trả lời rồi đó TanThu . Tú Kép

( còn tiếp )

Tô Chí Tự
05-07-2013, 01:45 AM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)

Originally Posted by kuzzizi

Kuz zi lọt tọt vào theo
Cùng anh em hỏi một lèo cho vui
Xin anh chia sẻ ngọt bùi
Làm sao giữ mãi niềm vui cuộc đời (kuzzizi )

Ui...dễ thôi Kuz zi ơi !
Phớt lờ mọi thứ cho đời rảnh rang .
Mặc tình thiên hạ dọc ngang
Phận mình , mình cứ thẳng đàng mình đi
Chuyện người dưng thắc mắc chi
Hãy vui bất cứ những gì thấy vui
C'est la vie !_ đời thế thôi ! (Tú Kép )


Originally Posted by quanganh


http://biquyetlamdep.net/wp-content/uploads/cam.jpg

Nghĩ giải lao chút anh Tú Kép và các bạn ơi (quananh)

Cảm ơn quananh đã mời
Tặng ly cam vắt thêm lời ...giải lao .
Các bạn ơi dừng tay mau
Quanh đây tình nghĩa quyện nhau ..._ xin mời ! (Tú Kép)

Originally Posted by thaovaloan
Em hỏi nhe

Anh đây thương nhất Chị nhà
Tình sâu nghĩa nặng đậm đà khó quên
Âm thầm bái phục cho nên
Xin anh cho biết giữ nền yêu thương.....? (thaovaloan)

Hôn nhân là chuyện đời thường
Là thiên chức ông trời nhường riêng ta
Trong cuộc sống lắm phong ba
Vợ lèo chồng lái mới qua thác ghềnh ,
Những riêng tư phải nhún nhường
Tự mãn với cái mình đương thủ phần
Tôn trọng nhau ... _ chìa khóa thần
Con đường hạnh phúc mình cầm trong tay . (Tú Kép)


(Còn tiếp )

Tô Chí Tự
06-07-2013, 10:41 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)


Originally Posted by phieudu

Cuộc đời thật lắm phong ba
Chắc anh đã trãi qua bao thác ghềnh
Yên bình cuộc sống là sao
Xin anh phân giải tỏ bày giúp em
cám ơn anh Tú Kép ( phieudu )

Cuộc sống ta có hai phần
Tinh thần , vật chất mười phân rõ mười
Tuỳ theo quan niệm mỗi người
Trọng khinh khó nỗi chìm trồi ngang nhau
Người đồng ý kẻ lắc đầu
Nên làm những chuyện ít cầu tới ai
Mong những điều trong tầm tay
Không đụng chạm ắt đời ta an bình ( Tú Kép )


Originally Posted by dalat

Hello chào bạn T K
Khan xin cũng hỏi í a đôi điều
Học về thi phú thơ ca
Bạn khuyên nên học khởi đầu ở đâu? (dalat)

Thơ lục bát nên khởi đầu
Vườn thơ có " dạy" kĩ rồi _ đâu xa
Thầy MinhTuong của nhà ta
Hãy tìm vào đọc ....học qua mới làm . (Tú Kép )

** Trong vườn thơ lansongviet , Dưới topic " Phỏng Vấn Bằng Thơ" bạn sẽ thấy topic Cùng Học Lam Thơ

Cụ ơi em hỏng phải "Thầy"
Chỉ là góp nhặt đó đây đem về
Mong mọi người chớ cười chê..
Chữ nghĩa em vẫn vụng về đấy thôi.

Mọi người đã hỏi Cụ rồi..
Giờ em xin được hỏi đôi ba dòng
Thi ca, biển học mênh mông
Thể thơ nào Cụ một lòng muốn theo ?
Em đây chữ nghĩa rất nghèo..
Thất ngôn tứ tuyệt một lèo tiến lên..

Mến,
(MinhTuong)

Thể thơ nào cũng "dễ thương "
Thất ngôn bát cú luật Đường khó xơi
Thơ tự do dễ (?) _đúng rồi !
Tứ tuyệt , Tám chữ ...ít đòi nọ kia .
Lục bát là thơ bình dân
nghêu ngao gần với ruộng đồng , làng quê
Dễ làm , khó hay mới ghê
Coi chừng lại sát bên lề ca dao .

Tú tui nhà có hàng rào
Vườn cây ăn trái , nắng vào lũy tre
Cánh đồng sóng lúa xua bờ
Trời chưa kịp sáng tiếng cộ bò đã vang
Cầu tre nối nhịp hai làng
Nữ nam giỏi điệu hò khoan đêm hè ...
Hồn thơ chờ chưc xua về
Nên câu LỤC BÁT cận kề bên tay !!! (Tú Kép)


(Còn tiếp )

Tô Chí Tự
11-07-2013, 01:08 AM
Chương Trình Phỏng Vấn Bằng Thơ
( TT)

Originally Posted by butchi
BC xin hỏi anh Tú Kép nhe:

Thưở xưa mới ở xứ người
Thì anh quí nhất ở người điều chi?
Thời gian thấm thoát qua đi
Anh ơi nhớ nhất điều gì quê hương? (butchi)

Mỗi dân tộc có hay riêng
Phong tục , tập quán ...mỗi miền khác nhau .
Bắc Mỹ chẳng giống xứ ta
Ai mặc ai ... chẳng dò la chuyện người .
Không quen gặp cũng nhoẻn cười *
Giơ tay chào ...hỏi thăm người khoẻ hông !
Còi xe _ có chẳng thèm dùng
Phố không đường hẻm,bảng báo DỪNG ( Stop) khắp nơi .
THÍCH NHÂT đường có line chờ
Ai muốn quẹo trái nhớ vô line này
Khi an toàn là quẹo ngay .

Quê Hương ư !_ nhớ điều gì ?
Nhớ thì nhớ cả đường đi lối về
Nhớ ồn ào : chợ , bến xe
VỈa hè buôn bán chiếm lề người đi
Hàng rong , vé số , ve chai
Tiếng rao inh ỏi ..nghe hoài thành quen
Thôn quê nhớ tiếng ru em
Nhớ gà gáy sáng , nhớ Đêm trăng rằm
Nhớ ngày TẾT , MỚI cả làng
Nhà sơn, cửa phết , đường làng sạch trơn
Tóc tai, quần áo mới luôn
Gặp nhau tay bắt mặt mừng _ mới toanh !!!
Dù cho mới gặp cuối năm !!!

Nhớ là thấy nhớ làm sao nhất nhì
Xem phim , tranh ảnh ...bất kì
DÁNG VIỆT NAM _hễ thấy_thì NHỚ dâng ! (Tú Kép)


* Tại khu dân cư
__________________

Originally Posted by dethuong

Em vào cũng muốn làm quen
Với anh Tú Kép Chị Em trong nhà
Cùng vui phỏng vấn thơ ca
Em xin cũng hỏi thiệt là một câu
Buồn vui kỷ niệm trời âu
Mong anh chia sẻ lâu lâu em chờ. (dethuong)

Buồn vui : bản tính con người
Chẳng thừa, không thiếu ...hãy ngồi ngẫm xem
Thuở đầu xứ lạ chưa quen
Nghe không hiểu ,
nói phải chen tay vào
Thèm tiêt canh ,hỏi chỗ bán gà *
_ Tao cần " quạt quạt "(dang tay sà cánh bay).
Vợ trông trẻ , họ hỏi _ con mày ?
Muốn nói là VỢ _ chữ này chưa thông !
Chập 2 bàn tay nhip nhịp _ Rồi chỉ vào ngực mình
Ý nói vợ chồng
Hắn chẳng hiểu ....
ngẩn người ra , hồi lâu ...bỗng cười sặc sụa !

Có lắm buồn vui ...cười ra nước mắt ! (Tú Kép)

* ở Mỹ có chỗ người trong nông trang mang ra phố bán gà vịt nguyên lông có cả dê, heo rau rá ....mỗi thứ một ít


( Con tiếp )
__________________

Tô Chí Tự
16-07-2013, 04:38 AM
Chương Trình Phỏng Vấn Bằng Thơ ( TT)


Originally Posted by bebibuon
Thấy anh trãi nghiệm phong ba
Em đây cũng muốn tham gia phong trào
Nhập làng phỏng vấn thơ ca
Một lòng muốn hỏi dăm ba chủ đề
Hỏi ngoài thi phú thơ ca
Anh đây còn thích môn nào nữa không?
Với nhiều kinh nghiệm non sông
Việt Nam đẹp nhất nên trông(xem) chỗ nào?
cám ơn anh Tú Kép ( bebibuon )

Nghe ca nhạc với nấu ăn
Nhạc vàng _nhạc của tâm hồn Việt Nam
Bên nay khác với bên mình
Việc gì cũng chẳng phân rành nữ nam
Thói gia trửơng (?)_ xưa rồi em !
Giữ con, làm bếp _ đàn ông cũng rành

Việt Nam cảnh đẹp người xinh
Nơi đẹp nhất là nơi mình sanh ra .
Phong tục đẹp là Gia Đình
Ba bốn thế hệ cùng chung mái nhà .
Gắng công giữ nếp Ông Cha
Đừng cho mai một , mới là cháu con . Tú Kép
_________________

http://tanthu.info/wp-content/uploads/2013/06/Chao_Long_1.jpg


http://tanthu.info/wp-content/uploads/2013/06/nuoc-dua1.jpg

_Anh Tú Kép mệt lắm rồi , Thu mời anh ăn cháo lòng uống nước dừa xiêm

Cám ơn Huynh cho Thu biết thời TY ngày xưa ấy , xem ra thời của Thu & anh trai KNAT đẹp lãng mạn và quỷ quái , nhưng thua thời nay ,,,

@ Anh trả lời thơ hay quá Thu đọc thích ghê á ! ( TanThu)


Cháo lòng chứa cả tấm lòng
Dừa xiêm chứa cả non sông quê mình
Cảm ơn Em tấm chân tình
Dạ no bụng nhớ bóng hình quê hương ! Tú Kép


( Còn tiếp )

Tô Chí Tự
23-07-2013, 11:45 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)

Originally Posted by emaus
E ma thấy bạn thơ hay
Nên em cũng chạy giơ tay xin vào
Chạy vào chưa biết hỏi sao
Thôi thì chỉ hỏi thì thào một câu
Mỗi khi Bà Xã vắng nhà
Anh đây sẽ nấu(ăn) hay cầu res to(restaurant) (emaus)

Hằng ngày Bà Tú đi làm
Cụ Tú thất nghiệp nằm " chăm sóc" nhà
Vốn tính thương vợ sức già
Tú tui lãnh chức "quét nhà, nấu cơm "
Canh , xào, kho , nấu....đủ môn
Cứ lên youtube mà chôm "đao" về .
Lắm bữa ăn vợ cười _ hề ...!
_" Ông xã trưởng bếp bây giờ quá siêu " !
Khen thât hay giả chẳng sao
Thế là chồng vợ liếc nhau cùng cười .(Tú Kép)


GM đem bánh vào mời các bạn mình cùng nhau ngồi lại nhâm nhi cho vui rồi tiếp tục phỏng vấn " Cụ Tú " nhà ta nhé, các bạn có đồng ý là " Cụ Tú " trả lời những câu hỏi của chúng ta rất hay không ạ ? ( GiotMua)

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2012/03/05/07032012mbtBANHDEOsp3.jpg

http://socola.vn/photos/image/2012/Thang3/19/babau.jpg

" Rằng hay thì thật là hay "
"Không hay sao lại đỗ ngay TÚ TÀI (?) !"
" Xưa nay Em vẫn chịu Ngài !" ( T Đ )

Cảm ơn GiotMua nhiều nhé . ( Tú Kép)

Originally Posted by alibabum
Tôi là a li ba ba
Hôm nay lại hỏi nữa mà bạn ơi
Gia đình một khối thân thương
Làm sao giữ mai cùng chung mái nhà....... (alibabum)

Ngày xưa ít dịp đi xa
Quanh năm quanh quẩn , vào ra trong làng
Trai cưới vợ , gái lấy chồng
Làng trên xóm dứới cận vùng cận lân
Cha nghề gì, con học theo
Cho nên dễ sống cùng nhau _ chung nhà .
Ngày nay học rộng biết xa
Công ty, xí nghiệp mở ra lu bù
Phải đi xa kiếm nguồn thu
Cha con, ông cháu mỗi nơi một người !
"Ăn theo thưở , ở theo thời"
Nhà chung giữ đó làm nơi hợp quần
Ngày giỗ chạp, tết đầu năm
Cháu con phải cố về thăm ông Bà
Anh chị em , gặp Mẹ Cha
Họ hàng làng xóm lại qua thăm chào
Nghĩa tình luôn phải nâng cao
Sống vô nguồn gốc khác nào cầm muông !
Xem kìa _ sông suối có nguồn !
Làm người phải có Tông Đường , Tổ Tiên . ( Tú Kép )



(Còn Tiếp)

Tô Chí Tự
26-07-2013, 01:12 AM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ (TT)


Originally Posted by lunglinhnangchieu

Cho em tham gia với nhe anh Tú

Quê hương đượm thắm ân tình
Anh đây còn nhớ quê mình nhiều không?
Những khi nhớ núi non sông
Anh T sẽ thả thơ mong hay (làm) gì? (lunglinhnangchieu)


Ngày nay bùng nổ thông tin
Online là biết quê mình ra sao
Nắng mưa ,giàu khó ..thế nào
Những cùng cực thấp , cực cao ..là gì !
Ai biết nói , ai ngậm chì
ai làm , ai hưởng ...chẳng thứ gì không thông .
Thơ buông những lúc chạnh lòng
Lắm khi ôm trán nhủ thầm ..._ than ôi !
Quê xa nghĩ tới ngậm ngùi
Thiên tai , đich họa mong lùi ra xa ... (Tú Kép)

Originally Posted by thuxua
Anh Tú trả lời hay quá.......

Cảm ơn thuxua

Mến chúc thuxua luôn vui khỏe

Mến
Tú Kép


riginally Posted by okia_ohay

Xem qua phỏng vấn thơ hay
Cho em xin hỏi một vài vu vơ
Giả như anh trúng lo to
Thì mai anh sẽ mua ô tô dùng
Hay là san sẻ chung chung
Cho vui thế sự anh hùng thế nhân....... ( okia_ohay)


Trúng số chuyện khó vô cùng
Song vẫn có thể ,chi dùng cơ căn
Lo cho mình, cho người thân
Một phần chia sẻ khó khăn người nghèo
Kẻ tật nguyền ,cảnh gieo neo ...
Lẽ nào hoang phí _ làm nghèo chữ tâm ! (Tú Kép)


(Còn Tiếp )

Tô Chí Tự
26-07-2013, 02:25 AM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ (TT)


Originally Posted by lunglinhnangchieu

Cho em tham gia với nhe anh Tú

Quê hương đượm thắm ân tình
Anh đây còn nhớ quê mình nhiều không?
Những khi nhớ núi non sông
Anh T sẽ thả thơ mong hay (làm) gì? (lunglinhnangchieu)


Ngày nay bùng nổ thông tin
Online là biết quê mình ra sao
Nắng mưa ,giàu khó ..thế nào
Những cùng cực thấp , cực cao ..là gì !
Ai biết nói , ai ngậm chì
ai làm , ai hưởng ...chẳng thứ gì không thông .
Thơ buông những lúc chạnh lòng
Lắm khi ôm trán nhủ thầm ..._ than ôi !
Quê xa nghĩ tới ngậm ngùi
Thiên tai , đich họa mong lùi ra xa ... (Tú Kép)

Originally Posted by thuxua
Anh Tú trả lời hay quá.......

Cảm ơn thuxua

Mến chúc thuxua luôn vui khỏe

Mến
Tú Kép


riginally Posted by okia_ohay

Xem qua phỏng vấn thơ hay
Cho em xin hỏi một vài vu vơ
Giả như anh trúng lo to
Thì mai anh sẽ mua ô tô dùng
Hay là san sẻ chung chung
Cho vui thế sự anh hùng thế nhân....... ( okia_ohay)


Trúng số chuyện khó vô cùng
Song vẫn có thể ,chi dùng cơ căn
Lo cho mình, cho người thân
Một phần chia sẻ khó khăn người nghèo
Kẻ tật nguyền ,cảnh gieo neo ...
Lẽ nào hoang phí _ làm nghèo chữ tâm ! (Tú Kép)


(Còn Tiếp )

Tô Chí Tự
06-08-2013, 11:00 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10007/con-duong-loi-xom.jpg

Tô Chí Tự
07-08-2013, 09:23 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10007/Quangganh-1.jpg

Tô Chí Tự
17-08-2013, 09:23 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)


Originally Posted by baodom View Post

Vẫn là câu hỏi trang ba
B D xin hỏi bạn à bạn ơi
Mỗi khi thong thả thảnh thơi
Bạn thường chợp mắt và mơ thấy gì? (baodom )

Thấy khu vườn thưở hàn vi
Mọc ngôi nhà mới tiện nghi nhất làng
Tôi _ ông nội , ngoại ._...xênh xang
Bà nhà đẹp lão dịu dàng tính xưa .
Khu vườn cây trái sum suê
Sáng chiều con cháu đi về đông vui
Trước sân hoa rúc rích cười
Trên cành chim hót ...mặt trời đang lên ...
Bạn bè , từng đứa đến thăm
Điệu cười giọng nói ...hòa âm ...yên bình .

Tú Kép


Originally Posted by ximuoi View Post
Xí muội hỏi anh Tú nha:

Trải qua cuộc sống bể dâu
Những điều nhớ nhất anh sầu trong tâm
Đôi khi không khỏi trầm ngâm
Mời anh chia sẻ một lần cho vơi.......(ximuoi)

Có lắm điều rất riêng tư
Người thân lắm lúc còn chưa giải bày
Tri âm, tri kỷ thời nay .
Khó tìm,nên giữ riêng tây cho mình .
Ít có ai trải nỗi lòng
Cho thiên hạ ngắm ...mà không ngại ngần !
Xin lỗi ximuoi lần này .!
Mời câu hỏi khác _ Tú đây trả lời .

Tú Kép

Originally Posted by yenkhanh View Post
YK hỏi tiếp nhe:

Là người yêu thích thơ ca
Anh đây có thích hát ca không nè
Hay là chỉ thích lắng nghe
Những dòng nhạc nhẹ Việt nam trữ trình (yenkhanh)

Máu nghệ sĩ có trong mình
Khi vui lắm lúc cũng giành hát ca ( caraoke')
Nỗi niềm theo nhạc ngân nga ,
Gửi lòng vào khoảng trời xa ...mịt mù !
Thơ và nhạc có điểm chung
Nó chôn nổi những tận cùng tâm tư !!!

21/6/13
Tú Kép


----------Còn tiếp ---------

Tô Chí Tự
22-08-2013, 10:52 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)

Originally Posted by nangvangcoem View Post

Anh ơi em hỏi anh nghe
Lâu nay làm bếp anh mê món nào?
Hết xào lại nướng thơm ghê
Quanh qua quẩn lại không chê món nào! (nangvangcoem)

_ "Xào thập cẩm với canh rau "
Món ăn Tây lắm mỡ dầu _ không ngon .
Sáu tháng ròng lạnh tuyết rơi
Ăn rau muống luộc đắc hơn bò xào
Suốt tuần : bò, gà , cá ,heo ...
Món rau _ quí nhất, gà bèo bên tây .
Sáu tháng ấm ,rau tự trồng
Bữa cơm chẳng khác trời Đông tí nào .
Nangvang...thôi nhé _ xin chào !
Tú Kép

HỎI ANH.?

Hồn Thơ ..Em hỏi Anh Trai
Xưa mặc Áo Lính,oách oai nghĩ gì.?
Bao nhiêu cô gái xuân thì
Lẻ nào không động mối tình tha phương
Hay là Anh sợ chị hờn
Ngại không dám kể chị đờn thẳng tay.? (KNAT)

Chuyện tao lao tuổi xuân thì
Bây giờ xa lắc ...nhắc chi mích lòng
Đã mang danh phận đàn ông
Lọ gì tôm tép mà bồng ra " khoe" ( Tú Kép )

còn đây câu hỏi bao ngày
Sông Ba ,Nhạn Tháp Anh rày có quên.?
Đồng quê một thuở Xanh xanh
Ngày còn thơ ấu Anh hay làm gì.?
Bây giờ bụi mốc đổ đồng
Không còn nét đẹp chiều hồng cuối thôn
Thăm quê một sớm chiều buông
Nghĩ qua một thoáng có buồn không Anh,? ( KNAT)

Núi Nhạn Sông Đà , Tuổi Ấu Thơ
Gắn nhau như nước gắn ven bờ
Sáng ra đã thấy _ kìa Nhạn Tháp
Chiều ngắm Đà Giang nước lững lờ

Ngày nghỉ tôi thường ra trước ngõ
Nhìn qua đồng lúa mượt mà xanh
Gió xao ...sóng lúa chừng nghiêng ngã
Cò trắng đôi con điểm nét thanh .

Xa xa ... đồi núi ngỡ chồng nhau
Kéo mãi dài ra ...tận biển Đông
Chóp núi Đá Bia sừng sững ...nhọn
Lao lên đâm thẳng tận trời cao .

Những hình ảnh ấy lưu trong trí
Nhắc mãi lòng tôi nhớ cố hương
Mấy ai không có thời thơ ấu
Nó bám theo ta vạn nẻo đường !

Tú Kép



Originally Posted by hoctro View Post

Qua giờ đọc lại thật hay
Nên em lại bước vào đây tiếp lời
Anh ơi đã thấm mệt chưa
Đến giờ cảm nghĩ của Anh thế nào? (về cuộc phỏng vấn) (hoctro)

Thật vui khi có người chào
Có dịp trao đổi lẽ nào chẳng vui
Cuộc sống này buồn tẻ thôi
Nếu ai cũng chỉ mãi ngồi một nơi
Qua câu hỏi biết nghĩ gì
Điều nào thiên hạ ngẫm suy hằng ngày
Đọc Hỏi _ đáp : lắm điều hay
Khoảng tầm hiểu biết _ kéo ngay lại gần
Trước chưa quen , giờ hóa thân .
_ Thì ra phỏng vấn cũng cần lại vui ...

22/6/13
( Tú Kép )


.......Còn tiếp........

Tô Chí Tự
27-08-2013, 10:25 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ ( TT)



Originally Posted by mongmanh View Post

Bạn ơi bạn hỡi bạn ơi
Hạ sang bạn có về chơi quê nhà?
Xứ mình tuy nóng mà vui
Mong manh không biết bạn tui thế nào? (bạn có sợ nóng không)

Mongmanh muốn tham gia cho vui nên ráng làm vài câu thơ có gì sai mong anh Tú và bạn bè đừng chê.......( mongmanh )


Nắng hè bao thưở vẫn là ...
Gắt gay cộng với sắc hoa phượng hồng
Sân trường rực đỏ màu bông
Gió Lào oi bức ,bốc nồng khói ươm
Cỏ ven đường nhuốm màu rơm
Mực nằm lè lưỡi như thèm nắng trưa ...
Là hình ảnh những năm xưa
Bây giờ nhớ lại như vừa đâu đây
Xuất thân từ " nghiệt ngã " này
Làm sao lại SỢ ( !)Ngặt vì quá xa
Lòng muốn về _ ngại Đô La
Chuyến về xin hẹn Quê Nhà năm sau ! ( Tú Kép)


Originally Posted by Lapaix View Post

Anh ơi anh có khỏe không?
Em đây vẫn vậy vẫn hồng như xưa.
Em vừa hết bữa ăn trưa
Vội vàng bật máy say sưa đọc hoài
Những hàng phỏng vấn thơ ca
Vui vui thú vị khó mà bỏ qua.
Cho em hỏi tiếp anh nha
On line thiệt khó phân là thật chân
Làm sao biết được bạn chân thân tình.

Chúc Anh Tú và các bạn một cuối tuàn an vui ( Lapaix)


Cái này thật khó quá chừng
Gặp trên mạng ảo giả chân mơ hồ .
Đục nói trong, ra bảo vô !
Lời ngon giọng ngọt xô bồ ...tung tăng !
Suy luận, nghiền ngẫm nhiều lần
Tìm ra chỗ hỡ ,thấy phần " lòi đuôi "
Thật thà : trước giống sau thôi
Điêu ngoa , phét lát dễ lòi đuôi dê !
Không thể vội , phải nhân nha
Lắng nghe cảm nhận lòng ta thế nào
Phân tích trứơc tổng hợp sau
Sàn lọc kĩ _ ai ? người nào đáng tin !

Tú Kép

Originally Posted by COTIM1995 View Post

Tú ơi chú phỏng vấn gì
Cho cháu hỏi thử câu nì cho vui
Vì sao có lúc bùi ngùi
Có khi cười nụ túi bùi mỉm chi
Có khi chú khóc tỉ ti
Có khi chú lại hi hi cười hoài (COTIM1995)


"Nắng mưa là tính của trời "
" Buồn vui là tính của người thế gian "
Cuộc đời trong bể thiên nhiên
Lá xanh lá úa, nước lên nước ròng
Trong đêm đã nghén thai ngày
Con người thêm có trí suy, tâm hồn
Ngắm hoàng hôn , cảm nét buồn
Nhìn hoa nở sáng vui luồn qua tâm
Thấy oan trái phải lặng câm
Nghiến răng bất lực , hờn căm riêng mình
Khi mong ước được thỏa tình
Hả lòng cười với chính mình đó thôi
Chẳng buồn vui đâu phải người !!!

Tú Kép


22/6/13
Con tiếp

Tô Chí Tự
30-08-2013, 09:50 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ
(TT)

Originally Posted by ohioman View Post
ohioman hỏi với nhe

Online đời thực khó phân
Lúc chân lúc giả muôn phần éo le
Vậy mà lắm lúc kỳ ghê
Buồn trên phố ảo kéo lê về nhà
Thật là khó giải thích ghê
Đâu là ranh giới nữa net và đời? ( ohioman)

Nét và đời _hai trong một
Không vững lòng khó nỗi tách phân
Hai thế giới một tâm hồn
Giải bày được những mất còn ,buồn vui .
Nét : cuộc sống ảo mà thôi
Chỉ cho ta những buồn vui tinh thần
Không no được , chẳng mập gầy
Chẳng cho nhà cửa xe này áo kia
Không cho gia đình , vợ ( hay) chồng con
Mai già , mốt yếu NÉT còn lo khg ?!
Cuộc sống thật cần người thân
NÉT chỉ là bạn ...phải phân rạch ròi .
Tú Kép


Originally Posted by Minhtuong View Post

Người ta nói ở đời trăm sự khó
Được điều này lại mất mác điều kia
Được và mất người đời nào hiểu rỏ.
Luật bù trừ tiền kiếp đã phân chia…
Trong cuộc sống anh đã từng mất mác
Có điều chi mãi hối tiếc trong đời…?
Tình và nghĩa một này một khác..
Làm thế nào để toàn vẹn cả đôi…?

Chúc anh Tú Kép cuối tuần vui..

Mến,
MT



Cái thân xác bị vất vào trời đất
Phải tuân theo luật có nở có tàn !
Nếu chỉ là ngày...chán lắm phải không ?
Nhờ bóng tối mới nhận ra ánh sáng
Thoát chật hẹp thác bung ra lai láng
Đời bình bình ...có ý nghĩa gì đâu !
Cái khó khăn nung ý chí con người
Cái mất mác làm dịu đi thái quá .
Những hối tiếc dạy ta không vội vã
Hạnh phúc nào chẳng tạo bỡi khó khăn
Phải dằn tâm , nén tự ái riêng tư
Lúc biển động đừng nhổ neo tách bến
Tôn trọng người ta tự trọng lấy ta
Đỉnh cao là điểm xổ dốc _ manh nha !
Tới núi khác mới biết núi nào cũng vậy
Nhịn một chút để tràn đầy mãi thấy ...
Tú Kép

Originally Posted by langtu_qd View Poss

Từ lâu LãngTử có điều thắc mắc
Nghe cái tên Tú Kép quen quen
Nguyên nhân nào anh thích đặt tên
Là Tú kép giống như thời phong kiến
Đọc thơ anh điệu và vần uyển chuyển
Chắc là anh đã đổ cặp tú rồi
Hay là anh muốn nhớ lại một thơi
Thi lều chổng nên nick name Tú Kép

Lần nầy LT lại phỏng vấn trể nữa hihi mong anh bỏ qua cho nha . ( langtu_qd)

Xưa _ xưa lắm thi Đình ba năm một khóa
Ai đỗ đầu được danh hiệu Trạng Nguyên
Bản Nhãn, Thám Hoa là hai người kế tiếp
Vài người Tiến Sĩ , vài chục Cử Nhân
Tiếp đến vài trăm Tú Tài ...còn bao nhiêu là Thi Rớt
Cử Nhân trở lên thường được làm quan
Các Cụ Tú chờ khoa sau thi lại ...
Có cụ lại rớt , cụ lên Cử Nhân ,Tiến Sĩ
Có cụ thì hai ba lần vẫn chỉ đậu TÚ Tài
Nên thiên hạ gọi Tú Đùm , Tú Kép

Cụ Tú nhà tui ...
miệt mài mười mấy năm đèn sách
Hai lần đỗ Tú Tài thành Tú Kép ngon ơ
Đến bây giờ bập bẹ trong làng Thơ
Mớ kiến thức thô sơ ...
_ có cũng nhờ cái bằng " Tú Đúp"
Nghĩ thế đó nên tôi chọn bút danh Tú Kép .
Tú Kép

Originally Posted by ximuoi View Post

Anh ơi muội hỏi anh nghe
Qua bao câu hỏi anh em đặt ra
Anh đây thú vị câu nào
Xin cho em biết vì sao không nè? (ximuoi)


Tính đến nay ?!_ ui là là ...
Tùm lum câu hỏi ...lột da Tú này !
câu nào cũng khó , cũnh hay
Câu " batam "hỏi ....ngẫm tới nay vẫn cười . ( Tú Kép)


Em là bà tám Ba Lê (paris)
Hôm nay xí xọn cùng về tham gia
Hỏi anh một chút thôi nhe
Mỗi ngày cuộc sống anh mê cái gì? ( batam)

Cái CÔ này hỏi thât kì !
Thì mê bà xã !_ không thì ra hiên !
Vợ đi vắng MÊ THƠ liền
Vào lansongviet Nhốt Bạn Hiền Vào Thơ !!! (Tú Kép )

Câu hỏi "lắc léo " chữ MÊ
Tinh thần, vật chất ...khó bề bảo không !
Trả lời xong mỉm cười thầm !!!

Tú Kép
(24/6/13)


......................Còn Tiếp .....................

Tô Chí Tự
31-08-2013, 11:04 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ
(TT)


Originally Posted by phudung View Post

Đầu tuần xin hỏi anh đây
Một câu nho nhỏ thêm đầy tình thân
Buồn vui hạnh phúc cuộc đời
Xin anh chia sẻ đôi lời nghĩ suy?
Sống sao hạnh phúc không vơi
An bình giữ mãi thảnh thơi tâm hồn? ( phudung)

Sống gần gũi với thiên nhiên
Cả cái ăn, cái ở, cái lụy phiền tấm thân
Ăn nhiều rau trái xứ mình
Bớt xào chấy , hóa chât , hít không khí lành (miền quê)
Bao dung , nhân đạo ,hiền hòa
Bình tâm trước những bộn bề lấn chen
Phớt lờ đi các lụy phiền
An phận với " số" mình _ thế thôi !!!
Tú Kép

Originally Posted by tuongtuthao View Post

Em chào anh Tú uyên thâm
Tương Tư (Thảo) xin hỏi âm thầm một câu
Khi buồn anh sẽ đi đâu
Làm sao dứt bỏ nỗi sầu đây anh? ( tuongtuthao)

Buồn ?!_ Có hàng chục loại buồn
Mà tần số xuất hoàn toàn khác nhau
Thoáng buồn như gió _ qua mau
Thất tình, thi rớt _ nỗi đau kéo dài
Mất người thân _ buồn khó phai
Buồn vì oan ức _hận đời bất công ,...
Giải sầu ư ?_ không dễ đâu !
Chỉ vơi dần ... chẳng làm sao dứt liền !
Nhìn, nghe , ăn ,uống ... giải phiền
Giải bày , tâm sự với bạn hiền cũng vơi,
Gát tay lên trán nghĩ suy
Phân tích tổng hợp ...an ủi ngay chính mình
Tú tui chẳng khác gì hơn
Cũng loanh hoanh từng ấy nguồn giải khuây
Thời gian cũng xóa dần ...thôi !!!
TÚ kép

Originally Posted by johnson View Post

Thật là đáng nể anh ui
Hỏi sao anh cũng khéo vui trả lời
John vào xin hỏi một hơi
Điều chi khó nhất trong đời khó quên
Cám ơn anh! (Johson)

Đời người hẹp trong bao la !
Ngắn trong hun hút tầm xa cuộc đời .
Biết bao chuyện phải khóc cười
Có nhiều điều khiến suốt đời chẳng quên
Chuyện mừng vui phôi phai nhanh
Việc nào ÂN HẬN, ĂN NĂN _ nhớ hoài !
Dẫu cho ta nguyện sửa sai
Lương tâm kết án ta hoài _ chung thân !
Tú Kép

Originally Posted by HRPT View Post

Tú ơi cháu cũng lơn tơn
Chạy vào hỏi chú thích hơn, thiệt gì (HRPT)

Hơn, thiệt _đối lập hướng nhau
THÍCH HƠN , THÍCH THIỆT ?!_làm sao trả lời !
THÍCH ngày mai HƠN hôm nay
THÍCH ( dẫu) THIỆT nếu mai sau đựợc nhờ
THÍCH cuộc sống an bình HƠN
Thiệt thòi một tý ( cho) người vui vẫn mừng
Ta nằm trong luật bù trừ
Thiệt hơn hai phía như " bình thông nhau"
Chạy qua lại tạo công bằng
Ai THAM trước , phải nhận phần THIỆT sau !!!
Giàu bất chính sẽ mạt mau !!!
Nghèo trong thanh thản , hạnh phúc nào bì so !
Tú Kép

http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/thank-you-card_zps0b04e4ac.jpg

Anh Tú Kép Thân Mến..!

Thay mặt BTC Minh Tường xin gởi lời chân thành cảm ơn đến anh Tú Kép trong suốt một tuần qua đã gắn bó với chương trình này và trả lời tất cả các câu hỏi của ACE LSV. Qua những câu trả lời của anh chúng tôi tin rằng các ACE có cơ hội hiểu về anh nhiều hơn , tình bạn hữu sẽ thắt chặt hơn và trong tương lai mọi người sẽ cởi mở với nhau hơn để cùng sinh hoạt dưới ngôi nhà chung Lansongviet.

Một lần nữa xin cám ơn Anh. Xin chúc anh nhiều sức khỏe, mọi điều may mắn trong cuộc sống, và nhất là những dòng thơ của Anh ngày một thăng hoa.

Thân ái,
Lapaix, Giotmua, MinhTuong
(24/6/13)

Tô Chí Tự
02-09-2013, 11:10 PM
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN BẰNG THƠ
_Phần Phỏng Vấn TÔ CHÍ TỰ _


ACE Thân Mến..!

Để tiếp tục chương trình phỏng vấn bằng thơ, BTC xin trân trọng giới thiệu đến ACE một Thi Hữu cũng đã gắn bó với vườn thơ LSV trong thời gian qua, Người anh em thân thiết của Cụ Tú Kép..Đó chính là Thi Hữu Tô Chí Tự...

ACE thân mến...Nhân mùa "Vu Lan Thắng Hội" đã gần kề..và đúng vào tuần lễ Anh Tô Chí Tự tiếp nhận cuộc phỏng vấn. với chủ đề "Báo Hiếu Trọng Ân" chắn sẽ có nhiều câu hỏi ý nghĩa và sâu sắc sẽ được đặt ra với Anh Tô Chí Tự.

Và bây giờ MT thay mặt BTC xin mời ACE hãy cùng nhau theo dõi, đặt câu hỏi và cùng giao lưu với Thi Sĩ Tô Chí Tự...

Thân Ái,
Lapaix, Giotmua, Minhtuong

*** Mến Chào Ban Tổ Chức Chương Trình Phỏng Vấn cùng ACM Lansongviet thân thương .

Trước hết cho Tô Chí Tự xin lỗi về việc trả lời trễ .Lí do là Chủ Nhật Tô Chí Tự không online nên sáng thứ hai mới vào trả lời được , mà sáng thứ 2 của TCT thì đã là tối thứ 2 ở quê nhà !

Việc Anh Minh Tường đề cập tới mùa VuLan trong phần giới thiệu Tô Chí Tự chẳng qua là MT thấy TCT vừa mở topic "VuLan _ Mùa Báo Hiếu " mà thôi chứ đã là phỏng vấn thì người " vấn " có quyền đưa ra bất cứ vấn đề gì . Với TCT mong ACE cứ hỏi và TCT sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi theo khả năng của mình .

Mến chúc ACE luôn vui khỏe
Tô Chí Tự

Originally Posted by Minhtuong View Post

Chào Anh Tô Chí Tự..MT xin phép được đặt câu hỏi đầu tiên anh nhé:

Nhân mùa đại lễ Vu Lan
Minh Tường xin hỏi đôi hàng về anh
Công ơn dưỡng dục, sinh thành..
Và Tình chồng vợ trăm năm bạc đầu..
Hẳn là nặng, nhẹ trước sau..
Xin anh cho biết bên nào nặng hơn..?

Chúc anh một mùa Vu Lan thật an bình bên Con Cháu..!

Mến,
MT

Cha Mẹ công đức núi non
Vợ chồng tình nghĩa keo sơn suốt đời
Với Cha Mẹ tình thiêng liêng
Vợ Chồng nghĩa ấy mối giềng do ta
Phải bồi đắp , chăm bón mà
Hằng ngày " phân thuốc " như là trồng cây
Trăm năm hạnh phúc trong tay
Ta không nắm chặt , có ngày bay xa .

Hai thứ tình khác nhau mà
Làm sao so sánh , cân , dò thấp cao
Giống như MÉT đo chiều dài
Ký lô đo nặng không thể nào TRỪ nhau
Không TRỪ chẳng biết hơn thua !

Cảm Ơn Anh Minh Tường đã đặt câu hỏi đầu tiên
Mến chúc luôn vui khỏe
Tô Chí Tự


Originally Posted by okia_ohay View Post

Okia anh Chí Tự, trước khi tham gia xin cho hỏi :

Chào anh thi sĩ họ Tô
Chương trình tiếp tục nên vô hỏi liền
Nhưng xin cho biết trước tiên
Phải xoay quanh với chủ đề ".....Trọng Ân"
Hay là có thể bất thần
Thoát ra đề chủ không tuân chủ đề.......?!
cám ơn Anh (okia_ohay)

Cảm ơn câu hỏi "okia"
Phỏng vấn đâu chỉ vấn đề " Trọng Ân "
Xin cứ hỏi câu " bất thần "
Họ Tô tôi hứa " thỏa lòng " Okia
Tô Chí Tự đang ngồi chờ

Chúc okia_ohay luôn vui khỏe
Tô Chí Tự



Originally Posted by huvo View Post

Chào anh Tô Chí Tự, cho Huvo hỏi một điều

Xin chào bạn hữu yêu thơ
Hư vô xin hỏi vu vơ vài từ
Ơn Cha, Nghĩa Mẹ, Ân Sư
Bên nào đi trước đi sau vậy kìa ? (huvo)

Cha sanh, Mẹ Dưỡng ,công Thầy *
"Không Cha không thể có Mày " _ đúng không ?!
Mẹ "dưỡng" con từ trong lòng
Sanh ra mớm sữa , cháo nghiền , cơm suông...
" Không thầy đố Mày làm nên "
Vào đời phải "học "lềnh khênh loại thầy .
Để cho ta trở " nên người "
Phải chui qua đủ ba " thời" kể trên

Ơn Cha , Nghĩa Mẹ , Ân Sư !
Làm nghười phải biết đáp bù nghĩa ân

Trả lời rồi ! _ cảm ơn anh
Tô Chí Tự

Originally Posted by ohioman View Post

Chào bạn Tô Chí Tự, xin cho hỏi là:

Bạn ơi nếu có đôi lời
Tâm tình nhắn nhủ gọi mời thanh niên
Sống sao giữ lễ Thánh Hiền
Hiếu Cha Thảo Mẹ triền miên hết lòng.....(Ohioman)

Các Em , các Cháu thân thương
Em, Cháu may mắn trăm đường tiện nghi
Trong nhà sẵn có TiVi
Phone tay ,máy tính ...ra đi xe , tàu ...
Đường sá , nhà cửa , phố phường
Cần :_mua,thích :_ đến ,chuyện gì cũng thông .
Được như vậy ...mấy trăm năm
Cha ông mãi miết còng lưng mới thành .
Ngay bát cơm Em Cháu ăn
Cũng qua hàng chục chuyển vần mới nên
Cuốc ,cày ,gieo, cấy ,chăm nom,
Cắt, phơi, xay ,giã , chuyển , đun ...mới thành
Cha Mẹ , làng xóm , người thân ...
Cả xã hội ....đóng góp thành ra TA
Tổ Tiên , Cha Mẹ Ông Bà
Những người trực tiếp cho ta cuộc đời
Công ơn trời rộng bể khơi
Suy tư ứng xử ra NGƯỜI mới nên

Lời thô ý thiển viết lên
Cầu mong cuộc sống đẹp hơn theo ngày

Cảm ơn ohioman
Tô Chí Tự
(08/19/13)

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:32 PM
http://img2.appstatic.opera.com/prodimg/404749_screenshot.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=e-eV4DIRTo2TmM&tbnid=-i0WlP3OjQmdfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fapps.opera.com%2Fsk_us%2Fhappy_ne w_year_2014_live_wallpaper_r5072.html&ei=53rrUvPRKKeAiQeM5IHwDA&bvm=bv.60444564,d.aGc&psig=AFQjCNFfoxuvmCA-aUQyl0BzgGkLDmkBOg&ust=1391247576933869)