Xem phiên bản đầy đủ : "Khuyến học-Khuyến tài" - Thơ Khắc Hiền - Mời góp họa
Trần Vi Thông
02-06-2012, 12:37 PM
KHUYẾN HỌC-KHUYẾN TÀI
Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài
khắc Hiền
2.6.2012
BTV.vnthihuu
Bài họa
1 - DẠY CON
Người lên sự nghiệp muốn lâu dài
Định hướng con đường đến chẳng sai
Ngọc khiết là nhờ bao sức dũa
Kim thanh ấy bởi lắm công mài
Rèn tâm vững chí dù gian khổ
Luyện đức bền gan sẽ thái lai*
Dốc lực chung xây đời hạnh phúc
Ngày mai rạng rỡ đấng anh tài
* "Qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai”
Vi Thông
manhky
02-06-2012, 12:45 PM
2 - HỌC VẤN
Chớ xem học vấn chuyện rông dài
Hiểu biết - nên người - chẳng có sai
Kiến thức uyên thâm đều gọt dũa
Kho đời rộng lớn phải dùi mài
Bao người thành đạt đều lo luyện
Mấy kẻ sáng danh tự vị lai
Cho dẫu cuộc đời đầy trắc ẩn
Đường đi phía trước rạng anh tài .
Mạnh Kỷ
02/06/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-06-2012, 08:51 AM
3 - Học nghề
Cái nghề thợ bạc học dài dài
Hãy đến mà xem chẳng nói sai
Giữ mắt luôn tinh còn chạm khắc
Gìn tay mãi khoẻ để lau mài
Trau vàng đẹp ý người quen thuộc
Chuốt ngọc vui lòng khách vãng lai
Rạng rỡ niềm vui trông vật phẩm
Ai ai nhìn ngắm cũng khen tài
Thanh Thanh Khiết
6.6.2012
Bạch Hồng Ngọc
06-06-2012, 11:33 AM
04-NIỀM TIN
Tuổi ăn tuổi học chẳng rông dài
Chăm chỉ luyện rèn chớ nhớ sai
Đỗ đạt đều do mình gọt dũa
Thành công cũng bởi chính ta mài
Thầy cô dạy dỗ tươi mầm mới
Cha Mẹ chăm lo đẹp láng lai
Cuộc sống hồng tươi đời khang thái
Rạng danh phúc đức hóa thiên tài
2/6/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-09-2012, 09:37 PM
5 - Tương lai
Phía trước đường đi ngó thật dài
Cho nên từ nhỏ chẳng lầm sai
Trước là học lễ cần chăm chỉ
Sau đấy hành văn gắng miệt mài
Cha dậy - lời hay - vui hiện tại
Thầy truyền - đức tốt - đẹp tương lai
Công thành danh toại ngày mai đến
Kiêu hãnh lòng ta mẹ phán : tài
Thanh Thanh Khiết
12.9.2012
phamanhoa
13-09-2012, 06:18 AM
CON ƠI NHỚ LẤY LỜI NÀY
Học giả,con ơi cũng chuyện dài,
Nhớ đừng nhẹ dạ,lạc đường sai.
Tôn sư,năm tháng gian nan giũa,
Trọng đạo,ngày đêm khổ cực mài.
Chớ dại nghe theo bầy vô lại,
Đừng khờ học thói lũ con lai.
Ngọc kia chẳng trác đâu thành khí,
Bằng dỏm dành cho kẻ bất tài.
phamanhoa
Hoàng Phan
14-09-2012, 08:10 AM
CON ĐƯỜNG HỌC VẤN
Học vấn đường xa muôn dặm dài
Trau dồi kiến thức, sửa điều sai
Từ chương thông thái năng rèn dũa
Kinh sử uyên thâm gắng luyện mài
Dựng nghiệp văn minh - miền đất hứa
Xây nền khoa học - chốn bồng lai
Tăng cường giáo dục nâng dân trí
Ai cũng thành tâm trổ hết tài.
Hoàng Phan
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.