Xem phiên bản đầy đủ : ĐỢI MONG - thơ Trần Vi Thông mời thi hữu hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-06-2012, 09:19 PM
ĐỢI MONG
Thuyền ai bỏ lái thả xuôi dòng
Để gió vô tình đẩy cuối sông
Khắc khoải bờ xa cơn mộng đắm
Bâng khuâng bến vắng giấc mơ nồng
Lời ca bắc nhịp qua miền sóng
Điệu hát ru lòng tới cõi không
Nỗi nhớ đêm về nghe lá rụng
Thương người gối chiếc cảnh chờ trông
Vi Thông
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-06-2012, 08:59 AM
1 - Ngược dòng
Trời để thuyền thương phải ngược dòng
Nơi người góc biển kẻ đầu sông
Bốn mùa khói toả tình luôn thắm
Năm tháng sương giăng nghĩa vẫn nồng
Sáu khắc rơi châu nghe xót mãi
Năm canh nhỏ lệ hỏi buồn không
Xuân đi hạ đến thu vàng lá
Bóng ngả hoàng hôn cứ ngóng trông
Thanh Thanh Khiết
3.5.2012
Bạch Hồng Ngọc
03-06-2012, 09:27 AM
2-THI HỮU BẠN ĐỜI
Bạn hữu kề vai đẹp sáng dòng
Tình như suối mát đổ về sông
Chia bùi cuộc sống say mộng mị
Sẻ ngọt niềm tin đắm giấc nồng
Thắm đượm lời thơ tung sóng biếc
Hòa vui tiếng nhạc vút tầng không
Bên nhau xướng họa chân tình chặt
Cuộc sống trào dâng thỏa đợi trông
03/6/2012
Bạch Hồng Ngọc
Bùi Bắc Hợp
03-06-2012, 11:41 AM
http://blog.yimg.com/1/Q_gJQDB7s5_yPHNYSQCyEoNndwmN2_d4D97hRBzevJVWbKji_e KJyw--/45/l/T4ub.N1NGkzP2ug8xI8YSg.jpg
03 - THUYỀN XƯA BẾN MỚI
Thuyền xưa bỏ lái thả trôi dòng
Bến mới còn chờ ở cuối sông
Rượu quý anh tôi ôm mộng thắm
Mồi ngon tớ bạn ấp mơ nồng
Khi say tâm sự ‘đời buồn thế’
Lúc xỉn dãy bầy ‘vận chán không’
Chốn ấy lòng đau cam ngóng đợi
Nơi này dạ thắt quýt chờ trông
Bùi Bắc Hợp
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-06-2012, 04:05 PM
4 - Tránh xa
Chiều nay mượn bút gạch vài dòng
Bầy tỏ nỗi niềm với núi sông
Nắng trải cát lầm hoa lạt thắm
Mưa sa gió bụi nụ phai nồng
Quyên từng ăn vóc tình còn mãi!
Gà đã học hay nghĩa có không?
Buồn bởi sao đời nhiều đố kỵ?
Bảo lòng ta hãy đứng xa trông
Thanh Thanh Khiết
3.5.2012
Trần Thị Nở
03-06-2012, 09:09 PM
5 - TÚC CẦU
Khen thay nước chảy thuận theo dòng
Dẫu biết con người tựa khúc sông
Trách kẻ làm mình phai nghĩa thắm
Hờn người hại tớ nhạt tình nồng
Phô anh anh nói à ra thế
Mách chị chị rằng có thật không
Kết quả treo giò bao trận đá
Ra làm khán giả để ngồi trông
Trần Thị Nở
Bạch Hồng Ngọc
04-06-2012, 10:11 AM
06- LÊN ĐƯỜNG
Bố tiễn chân Con tận bến dòng
Con đò nhó bé chở xuôi sông
Bồng bềnh nỗi nhớ hoàng hôn tím
Rạo rực niềm tin tảng sáng nồng
Đảng gọi lên đường đâu chậm bước
Dân cần cứu nước cớ sao không?
Hòa bình thống nhất xây đời mới
Trở lại quê nhà thỏa ngóng trông
Bạch Hồng Ngọc
04/6/2012
TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-06-2012, 12:30 PM
07- TRÔNG NGÓNG
Nỗi nhớ -vần thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều vạt nắng tỏa trên sông
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn niềm mê đắm
Say tỉnh, tỉnh say nỗi khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Đêm về nhịp gió ru trăn trở
Ánh mắt như còn mãi dõi trông.
Đại học Đại Nam, 04/06/2012
Trần Thị Thanh Liêm
buixuanphuong09
05-06-2012, 08:52 AM
8- THEO THUYỀN BÁT NHÃ
Thác lũ về xuôi vẫn cuộn dòng
Bóng ai thấp thoáng đứng bên sông
Bâng khuâng đáy dạ cơn Đông lạnh
Khắc khoải trong tim giấc Hạ nồng
Buông bỏ phải hơn nơi thế tục
Diệt trừ phiền não cõi tâm không
Đã nguyền nương bóng Từ Bi thế
Bát Nhã theo thuyền chớ đợi trông.
BXP 05.6.2012
Duyên An
06-06-2012, 04:10 PM
9 - PHẬN MỎNG MANH
Chiếc lá vàng bay rụng giữa dòng
Vô tình phận mỏng cuốn trôi sông
Triều lên lạc bến bờ xa lạ
Nước lặng chìm sâu buổi ấm nồng
Nhớ thuở tươi cười khoe thắm sắc
Nay chờ mục rữa trả hư không
Sầu vương ngọn gió chiều lơ đãng
Bóng xế lan dần nỗi quạnh trông
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2012, 08:33 AM
10 - Em tôi
Thi trượt em tôi đã khóc dòng
Tựa mùa nước lũ đổ về sông
Tấm bằng đại học mơ còn nặng
Chứng chỉ nâng cao mộng vẫn nồng
Thương bạn cho phao sao ngốc quá
Hại mình thả nháp hỏi ngu không
Bạn bè khuyên nhủ chờ năm nữa
Vững bước giảng đường thoả nguyện trông
Thanh Thanh Khiết
13.6.2012
Phong Trần
14-06-2012, 09:30 PM
Hôm nay khai bút họa thơ Bác trước nhé, chúc Bác luôn vui - khỏe!
11 - TÌNH BUỒN
Bút hạ biên thơ tặng mấy dòng
Gửi người đành đoạn sớm sang sông
Đường hoa hôn lễ vừa hoen sắc
Chén rượu vu quy đã nhạt nồng
Thuở trước tình duyên treo mộng tưởng
Bây giờ yêu dấu thả hư không
Lai sinh nếu có còn duyên nợ
Nguyện ước ngày sau sẽ đợi trông.
Pt.
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-06-2012, 04:25 AM
12
TĨNH TÂM
Một chiếc thuyền nan đã lạc dòng
Xa bờ vờ vật thả trôi sông
Lênh đênh sóng nước như bèo dạt
Khắc khoải trời trưa dưới nắng nồng
Gió táp mưa sa tan huyễn mộng
Hương bay nhạc vọng thoát hư không
Cuối chiều ngoảnh lại xôn xao bến
Nắng dịu đưa mời bạn vẫn trông
KIỀN ĐỨC - 15/06/12
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2012, 09:24 AM
13 - Luôn trông
Vì sao hai đứa chia đôi dòng
Để nhịp cầu duyên gẫy giữa sông
Gió đã ghi lòng bao hạ đắm
Mây luôn tạc dạ mấy thu nồng
Đường mơ một thủa còn nguyên đấy
Lối mộng bây giờ có vẹn không ?
Nguyện ước tơ hồng xưa thắm lại…
Nỗi niềm năm tháng vẫn luôn trông
Thanh Thanh Khiết
Khắc Hiền
03-07-2012, 10:32 AM
14 - Đợi trông
Thi hữu cùng nhau chung một dòng
Lẽ nào người ở kẻ sang sông
Đã bao hạ đến lòng say đắm
Biết mấy thu qua dạ mến nồng
Đường luật vần gieo như sóng biển
Câu thơ nhạc gửi vút tầng không
Nhân hòa,thiện ý, tình chân thật
Xướng họa ta mình vẫn đợi trông
Khắc Hiền
3.7.2012
manhky
03-07-2012, 12:41 PM
15 - SÂN CHƠI TRÍ TUỆ
Cẩn thận đường đi kẻo chệch dòng
Cuộc đời cố giữ nước xanh sông
Thất ngôn lai láng tình trong sáng
Bát cú lung linh nghĩa thắm nồng
Bao bận giao lưu tràn sóng biển
Mấy lần xướng họa vút ngàn không
Sân chơi trí tuệ vui tao nhã
Mùa vụ ươm mầm thú vị trông .
Mạnh Kỷ
03/07/2012
Lãng Nhân
03-07-2012, 03:05 PM
16 -CẢNH QUÊ
Lặng ngắm hoàng hôn nước rẽ dòng
Êm đềm sóng vỗ nhịp ven sông
Vi vu gió thả vần thơ đắm
Tí tách mưa gieo khúc nhạc nồng
Nắng sớm trao mơ miền vĩnh cửu
Mây chiều gửi mộng cõi hư không
Cầu mong cuộc sống luôn tươi đẹp
Hạnh phúc muôn người mãi nguyện trông
Lãng Nhân
Khắc Hiền
04-07-2012, 03:16 PM
17- Chốn ấy
Thuyền sang chốn ấy chẳng êm dòng
Lòng vẫn vấn vương với bến sông
Trách hạ vì ai duyên chẳng đặng
Hờn thu bỡi kẻ phận chưa nồng
Sương phai má đỏ khung trời lạ
Nắng nhạt môi son mãnh đất không
Muôn nỗi tái tê nơi gió tuyết
Tương lai khép lại còn gì trông
Khắc Hiền
4.7.2102
tuyen45-ad
04-07-2012, 05:09 PM
16 -CẢNH QUÊ
Lặng ngắm hoàng hôn nước rẽ dòng
Êm đềm sóng vỗ nhịp ven sông
Vi vu gió thả vần thơ đắm
Tí tách mưa gieo khúc nhạc nồng
Nắng sớm trao mơ miền vĩnh cửu
Mây chiều gửi mộng cõi hư không
Cầu mong cuộc sống luôn tươi đẹp
Hạnh phúc muôn người mãi nguyện trông
Lãng Nhân
https://lh6.googleusercontent.com/-9upgvjTj33s/T_O2LvbYgXI/AAAAAAAAAqw/AjsetzufTBA/w535-h401-k/C%25C3%2581NH%2BBU%25E1%25BB%2592M%2BI.jpg
tuyen45-ad
07-07-2012, 10:50 PM
ĐỢI MONG
Thuyền ai bỏ lái thả xuôi dòng
Để gió vô tình đẩy cuối sông
Khắc khoải bờ xa cơn mộng đắm
Bâng khuâng bến vắng giấc mơ nồng
Lời ca bắc nhịp qua miền sóng
Điệu hát ru lòng tới cõi không
Nỗi nhớ đêm về nghe lá rụng
Thương người gối chiếc cảnh chờ trông
Vi Thông
http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif
TIÊN CẢNH MÙA THU
---*---
Triều dâng nước ngược chảy xoay dòng
Rẽ sóng con thuyền cập bãi sông
Vịt lội ngân hà mò kỷ niệm
Cá bơi dưới nguyệt kiếm tình nồng
Nơi đây tạo hóa trời ban phú
Chốn ấy thiên thu đất tặng không
Gió thổi vi vu hồn xáo động
Bâng khuâng nỗi nhớ dạ hằng trông.
7/7/2012
Tuyen45
buixuanphuong09
23-07-2012, 03:14 PM
Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C03%5Cclip_image002.gif (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=60765#post60765)
Bến mơ
Sanh tử trầm luân mãi quyện dòng
Ngẩn ngơ trôi nỗi ái hà sông
Chơi vơi lặn giữa cơn mơ tỉnh
Lặng lẽ chìm trong giấc mộng nồng
Phương tiện huyền linh trừ gốc sắc
Pháp môn ảo diệu phá nguồn không
Tâm minh thoát khỏi vòng tham chấp
Tĩnh lặng nhẹ nhàng khỏi vọng trông.
BMT, 9-7-2012
NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG
Luân hồi lục đạo cứ theo dòng
Nghiệp lực nổi trôi như biển sông
Trồng lúa tất nhiên ta gặt lúa
Ươm hoa hẳn được hưởng hương nồng
Làm nhân ...phúc báo luôn dày kén
Tạo ác ...quả này có thoát không?
"Nhân quả công bằng" quy luật vững
Con đường Giải thoát vẫn hằng trông.
BXP 9.7.2012
nguyenchihiep
20-08-2012, 09:27 AM
Thuyền lạc bến sông mây
Thuyền lạc bến khuya nước ngược dòng
Tối mờ trăng khuất lặng đầu sông
Xuyên vàng ánh nguyệt vầng mê ảo
Tỏa trắng sao sương khói nhẹ nồng
Huyền hoặc cõi mơ vùng khuyết lạnh
Dặt dìu mây họa dáng hư không
Miên sầu giấc muộn đêm hoài vọng
Thuyền đậu bến khuya cảnh mãi trông
Vĩnh Lưu
19.8.2012
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.