PDA

Xem phiên bản đầy đủ : VÂN NHI -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
28-06-2011, 11:16 AM
Tác giả VÂN NHI
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Cho nhau
02. Ngược
03. Khóc
04. Vết cứa
05. Nếu một ngày
06. Xin cứ ngủ mê
07. Tình gian dối
08. Trở mình
09. Cây xương rồng
10. Xin thuê
11. Hoàng hôn tàn tạ
12. Tàn đêm thánh
13. Mùa đông và kẻ hành khất
14. Nhắn
15. HAPPY BIRTHDAY TO MY DAUGHTER
16. Trái tim khờ khạo

Trần Vi Thông
28-06-2011, 11:19 AM
CHO NHAU

Em vẫn thẹn thùng khi nghe anh gọi "bé"
Cảm ơn đời cho hai đứa gặp nhau
Hoàng hôn nghiêng bóng, ta ru lòng dịu vợi
Chút sắc xuân về trong tuổi xế chiều

Giọt lệ rơi dài thêm những hạt mưa xiêu
Em không khóc vì buồn, mà khóc vì hạnh phúc
Đời tù ngục nhưng lòng không tù ngục
Còn lại chút gì ta chiu chắt trao nhau...

Đừng để giọt thơ nhỏ thấm những niềm đau
Hãy chôn vùi những tháng ngày u tối
Để mai này trong xa xôi vời vợi
Ta gửi về nhau những yêu dấu ngọt ngào

Anh, anh hỡi có nghe lòng xôn xao...?

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
28-06-2011, 11:22 AM
NGƯỢC...

Ngược thời gian...
Tôi ngược dòng đời
Ngược làn gió
Ngược dòng sông trôi,
Ngược cơn mưa
Ngược sóng mù khơi...
Tôi trở ngược
Tìm về thuở ấy...

Khi trái tim còn trinh nguyên, nóng hổi
Chập chững bước vào đời
Ồ...tinh khiết, thanh cao

Ồ, ngốc chưa...cái thơ ngây
khờ khạo...
Ồ, thẫn thờ...cái run rẩy
lao xao...

Ngược trở về...
Đôi mắt trũng hanh hao
Lặng nhìn đời....
Ôi thế nhân...là thế!

Ngược tư duy,
ngược dòng xoay
nghịch lý...

Ngược...
chớ chăng...?
cơn bão tố
cuốn phăng...

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
28-06-2011, 11:30 AM
KHÓC...


một lần cuối...
rồi thôi
khóc cho cạn dòng dư lệ
cho cay đắng, bẽ bàng
tan đi
trong lặng lẽ

cho xa...càng thêm xa...

giọt thơ buồn
đừng nữa...ngân nga
lời ngọt mềm
đừng nữa... buông trên
đôi môi gian dối...

vẫn còn đây....
vẳng vang...lời thú tội...???
YÊU... thật nực cười !

KHÓC...
lần cuối, rồi thôi.
một đêm nguyên trinh
trả...vay...
kiếp nợ.

Mai thức dậy...
mang mặt cười
hớn hở.....

Mặc ai
móc trái tim mình
cho máu nhuộm...
đời... loang...

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
28-06-2011, 11:41 AM
VẾT CỨA...

Đêm dài như không hết
Chìm đẫm cõi hư hao
Cặp mắt quầng xanh xao
Rót tràn vầng hoang lặng...

Trong tận cùng sâu thẳm
Vết cứa của thời gian
Níu một hơi thở tàn
Thả dòng trôi lặng lẽ

Nghe tiếng rền khe khẽ
Một chiếc lá cuối mùa
Lìa xa cành ...đơn lẻ
Nấc...ngào nặn...tái tê

Đêm dài như u mê
Trải tư duy vàng vọt
Giọt thơ ngân chót vót
Xé toang mảng não nề...

@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
05-07-2011, 11:38 AM
NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày ta không thể thốt lên
Cái tên ấy,cũng bình thường...
như bao nhiêu tên khác...
Đất trời quanh ta... phủ mây mù và bão cát
Cuốn hồn ta trong đau xé khôn cùng

Ai biết ta chôn lặng lẽ trong sóng ngầm
Dòng máu đen bởi hoặc huyền mộng ái
Người cứa trái tim mình rỉ máu
Ta chặt phăng một nửa cuộc đời....

Nếu một ngày...ta lạc giữa chơi vơi
Có còn không, giọt lệ tràn hoen mắt...?
Mùa không về...cho thời gian vô tận
Có còn không, dù một đốm lửa tàn...?

Rồi mùa sang với hoang phế muộn màng
Ta với tay,chợt thấy mình xa lạ
Một căn nhà, một hồn ma vội vã...
Khoét tật nguyền... ta chong ánh đèn đêm

Nếu một ngày...ta không thể thốt lên
Một cái tên...cứa tim ta rỉ máu...!!!

Vân Nhi
@BTV.vnthihưu

Trần Vi Thông
05-07-2011, 11:40 AM
XIN CỨ NGỦ MÊ...

Trái tim ơi!
xin haỹ cứ ngủ mê
Đừng thổn thức
cho lòng thôi...
dậy sóng,
Đừng hóa đá
cho mùa đông...
lạnh cóng,
Đừng kiếm tìm
những mảnh vỡ...
hư không

Yêu một lần để nuối tiếc
ngàn năm
Mảnh trăng khuya
thức cùng đêm
vò võ...
Chỉ còn đây
những mùa thu đầy gió
Và rêu phong...
phủ kín lối đi về.

Trái tim ơi...
xin hãy cứ ngủ mê...!


@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
05-07-2011, 11:42 AM
TÌNH GIAN DỐI

Không anh
Không em
Sẽ buồn lắm khi biết hương thu không còn nữa
Cái phong phanh cuộn gió đầu mùa...

Lấy lời yêu
Vây bọc nhau bởi xuân xanh bất tử
Một trời lữ thứ
Ôi! tình ta nắng sớm, mưa chiều...

Em ghét anh ...
Anh ghét em ...
Ấm áp, ngọt ngào,
Đẩy tình yêu vào nghiêng ngả, chênh chao !

Sóng gọi sóng, sóng tan nào có lỗi
Trách hờn chi gian dối...
Người ơi !

Xa khơi...
Thôi đành nhớ lá
Tung lên trời giả...giả sắc màu xiêu ...
Nghe môi hờn, thương lắm! trái tim yêu ...

@BTV.vnthihu

Trần Vi Thông
13-07-2011, 09:38 AM
http://loandc2.violet.vn/uploads/previews/blog/730586/13182561260958166jpg_b_jpg.jpg

TRỞ MÌNH...

Đêm có dài mãi không, như cổ tích?
Em nơi đây, anh xa tận nơi nào
Lá trở mình gọi gió về xôn xao
Một vì sao, rơi xuống đời lạc lối.

Em lặng uống từng lời thơ, bối rối
Thuở bên nhau, trăng ghi dấu câu thề
Lạc nhau rồi, hồn còn đẫm cơn mê
Làn tóc rối còn vương dài âm hưởng...

Vọng bờ xa đắm hoài trong mộng tưởng
Vết mơ hoang, mưa bụi xóa nhạt nhoà
Lối mòn nào anh đã bước chân qua
Có còn không, cỏ nép mình bỡ ngỡ

Thoảng trong ta dư âm từng nỗi nhớ
Cố nhân ơi! Xin mượn nhé bờ vai
Trái tim yêu còn in dấu gót hài
Bạc thời gian vẫn nghe lòng nhức nhối?

Vân Nhi
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
17-08-2011, 09:22 AM
http://img.tamtay.vn/files/hoanguyen/xuongrong/1.jpg

CÂY XƯƠNG RỒNG

Còn gì nữa bạn hãy nói cùng tôi
Một lần cuối buổi hoàng hôn tàn tạ
Để mai này mình trở thành xa lạ
Thì nói nhiều cũng chỉ là hư vô

Cây xương rồng hết nhựa đứng chơ vơ
Giữa cát nóng không còn đâu nước mát
Dòng nhựa đời ai cho nhau chân thật?
Để cây đời mãi mãi xanh tươi.

Tạ từ nhau tôi trôi nổi cuộc đời
Lang thang trên mọi nẻo đường bão táp..
Dẫu quanh quất đầy đau thương và đổ nát
Cây xương rồng...vẫn không thể nào quên.

Những nấm mộ hoang tàn trong tim
Tôi xây cất để đời đời chôn chặt
Cây xương rồng vẫn vươn lên trong cát nóng
Từ xác xơ sa mạc, nhựa lại dâng tràn...

Vân Nhi
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
17-08-2011, 09:22 AM
XIN THUÊ

Em xin thuê một chỗ trong tim anh
Một chỗ không tình yêu,không giận hờn ấm áp
Một chỗ anh không bao giờ để mắt
Trống rỗng...và cô đơn .

Em xin thuê để trồng những hoa thơm
Và thắp lên ngọn lửa tình ấm áp
Để bên anh một người con gái khác
Sẽ thổi vào cho ngọn lửa bùng lên

Em chỉ là một ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Không buồn vui, không muộn phiền trăn trở
Giữa dòng đời anh có nhận ra em ???

@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
01-10-2011, 09:37 AM
HOÀNG HÔN TÀN TẠ

Hoàng hôn một màu tím
Màu tím của thuỷ chung?
Hay màu của tương phùng
Hay sắc buồn rệu rã

Chiều xưa giờ xa quá!
Với tay níu thu về
Chỉ thấy màu tái tê
Của mùa đông lạnh lẽo

Xuân về trên mọi nẻo
Sao không thấy sắc hồng
Mộng đời trôi bềnh bồng
Hoàng hôn buông rũ rượi

Hạ nắng tràn kéo tới
Thiêu đốt những hoài mong
Hoàng hôn chết trong lòng
Và đêm đen ngự trị...

Vân Nhi
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
26-12-2011, 01:32 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/11701791235060371.jpg


TÀN ĐÊM THÁNH...

Đêm nay Chúa giáng sinh
Ta hong ướt ngọn nến vàng
Chờ đợi...
Chúa có thật trên đời?

Mưa,
tuyết
phủ đầy trời
lạnh thấu xương...

Giọt lệ rơi nửa chừng
hóa đá...
Xa...
vẫn hoàn xa!

Vẳng đâu đây
bài thánh ca...
hút theo cuồng gió chướng

Buốt con đường
hàng cây oằn oại ngả nghiêng.

Góp nhặt niềm riêng
đốt thành ngọn lửa
bàn tay
lạnh cứng
hóa chai lì

tiếng chuông dồn
thảng thốt
bước chân đi...

Đêm Thánh tàn
rụng rơi
hoài vọng

mũi tên nào
xuyên thủng
trái tim
băng...

Hoa dại

BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
26-02-2012, 11:58 AM
http://ca7.upanh.com/17.469.21852943.Eo60/1265824376conduongmuadong1.jpg

MÙA ĐÔNG VÀ KẺ HÀNH KHẤT

Đông ì ạch như ngựa già cằn cỗi
Cong vó lên đuổi thu khuất xa dần
Tôi là kẻ khất hành lỡ bước chân
Theo vết xe dẫm dò tìm lối

Đông lơ đãng, thong dong như chẳng vội
Kẻ hành khất ngờ nghệch vén màn sương
Tìm dư âm thu có chút còn vương
Một tia nắng sưởi ấm hồn tàn tạ

Đông hờ hững lạnh lùng và xa lạ
Chở trên lưng băng tuyết và gió sương
Đem tái tê rải trên mỗi chặng đường
Kẻ hành khất co ro và run rẩy

Đông mỉa mai, nhếch môi cười khẩy
Kẻ hành khất kiệt sức, van xin
Đông trắng ơi, xin một chút bình yên
Cho ấm lại một chiều thu xa vắng...

Đông bất chợt hoen dài giọt nước mắt
Kẻ khất hành chợt thấy ấm lòng côi...

Vân Nhi

BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
13-11-2012, 11:19 AM
http://i52.tinypic.com/dr9vdg.jpg

NHẮN....

Anh hãy nhắn với mùa thu Hà Nội
chầm chậm qua, đợi nhé!
em trở về

đừng vội nhường
cho đông ủ
tái tê
đừng rót mãi
giọt mưa sầu... lướt thướt

chiều chia tay
lời hẹn thề
còn ướt...
thu sắp đi
em vẫn biệt phương trời

Hồ Tây buồn
ngọn sóng bỗng chơi vơi
kỷ niệm ơi!
sao nghe lòng đau thắt

chiều hôm nay
gió chợt ào... lạnh ngắt
chiếc lá vàng
phút cuối
cũng rời xa

nhớ... quắt quay
vị ấm chén Huơng trà

thu,
thu hỡi!
xin một lời
tạ lỗi!

Vân nhi
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
13-11-2012, 11:22 AM
HAPPY BIRTHDAY TO MY DAUGHTER
10/11/2012

Mẹ hỏi con thích gì ngày sinh nhật?
Con trả lời : không cần nữa mẹ ơi!
Mọi thứ với con đều đã đủ đầy rồi
Mẹ khoẻ, vui là điều con thích nhất

Trong bộn bề những lo toan tất bật
Trong ngổn ngang những mảnh vụn tình người
Chỉ tình con trao mẹ bất diệt thôi
Điều đơn giản đôi khi ta quên khuấy

Trải lòng ra con không cần che đậy
Những vui buồn hãy chia sẻ mẹ nghe
Bờ vai mẹ muôn đời là điểm tựa
Con hãy dựa vào để mẹ chở che

Xa cách muôn trùng, ngày tháng lê thê
Mẹ luôn về bên con trong giấc ngủ
Từng phút, từng giây, hay từng hơi thở
Dõi theo con trên từng bước thăng trầm

Sinh nhật con nỗi nhớ nhân bội phần
Không gần con để nhìn con hạnh phúc
Gởi vần thơ thay cho muôn lời chúc
Cảm ơn đời đã cho mẹ có con...

love you so much, my baby!
Vân nhi
BTV.vnthihuu
(PT)

BTV.vnthihuu
25-04-2013, 11:30 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTX-_WQSr-yNlHxsky1oFgULASdi-CY4knRW4TJvyQfTYh2tyiQ (http://www.google.com/imgres?biw=800&bih=450&tbm=isch&tbnid=ZSZ7zTlHPywZgM:&imgrefurl=http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/anh-da-lam-do-la-moi-tinh-dau.35A9475F.html&docid=S-9e7o9C-TlieM&imgurl=http://images.yume.vn/blog/201111/24/1322098428_t286488.jpg&w=414&h=307&ei=jgfqUfG-McrrkAXw7QE&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:0,i:123&iact=rc&page=2&tbnh=173&tbnw=234&start=7&ndsp=10&tx=197&ty=139)

TRÁI TIM KHỜ KHẠO

Tôi vẫn đi tìm
một chiếc lá diêu bông
quá nửa đời người...
mải đuổi theo
những điều ảo tưởng...

Trăng vẫn sáng từng đêm
Mặt trời vẫn chói lọi
Gió chẳng bao giờ ngưng thổi
Sóng biển có ngừng đập bao giờ
và...
trái tim tôi
khạo khờ
yêu những lập lờ...
chót lưỡi
đầu môi!

Tìm...
trong xa xôi
hư ảo
một nửa trái táo
cuộc đời...
chốn phồn hoa
và những mặt nạ người
phô trương
hào nhoáng...

Chiếc lá diêu bông
lặng thầm nơi
quê mùa hẻo lánh...
giản dị
mộc mạc
chân tình

Hạnh phúc
mà tôi ngỡ chỉ là
tượng hình...
tình yêu
mà tôi ngỡ chỉ là
ảo ảnh...
và niềm tin...
đã hơn một lần
khuyết tật...
Lại hồi sinh...

Vân Nhi
BTV.vnthihuu
(PT)