PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ con cóc của TÂM GIAO



TÂM GIAO
05-06-2012, 06:34 PM
TÌM

Tìm vui trong những cơn say
Ta đi tìm những tháng ngày xa xăm.
Tìm chi trong những thăng trầm
Tìm trong nhân thế, tri âm mấy người?
Biết rằng bể khổ là đời
Mà sao ta vẫn cố bơi đi tìm?
Khác nào đáy biển mò kim?
Tìm công lý để thêm tin cuộc đời.
Trăm năm Nhân - Quả luân hồi
Làm sao thấu hết những lời thánh nhân?
Tìm đâu giữa chốn hồng trần
Ta đi tìm mãi, đôi chân chẳng dừng

TÂM GIAO
05-06-2012, 06:46 PM
ĐÁNH RƠI MẤT CHIỀU

Ta về nhặt mảnh hoàng hôn
Vần thơ nhuốm lệ đem hong nắng chiều.
Ai làm cho bến cô liêu
Dể thuyền theo nước thủy triều trôi xa?
Bao năm bốn bể bôn ba
Mỏi chân về tắm ao nhà cho khuây.
Cây đa cũ vẫn còn đây
Bến đò xưa đã đổi thay đâu rồi?
Nhặt câu thơ gãy bồi hồi
Nửa đời phiêu bạt
đánh rơi mất chiều.

TÂM GIAO
05-06-2012, 06:50 PM
NỤ HÔN

Khi bờ môi anh vừa chạm môi em
Là tất cả dường như lắng đọng
Tim anh xao động ngàn con sóng
Dâng trào mỗi lúc mạnh thêm
Anh nhìn thấy mùa xuân trong mắt em
Xuân ngọt ngào như tình yêu đôi lứa
Nắng xuân làm bờ môi em rực lửa
Đêm về sưởi ấm trái tim anh
Đôi mắt em là dòng sông trong xanh
Bờ môi em khiến tim anh mềm lại
Em hồn nhiên như loài hoa dại
Và trắng trong như tuyết đầu đông
Anh ôm em vào chặt trong lòng
Em hay nàng tiên trong mơ đấy?
Không mơ đâu! Trăm phần trăm thật vậy
Vì em là nàng tiên của lòng anh...

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-06-2012, 09:33 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

thugiangvu
06-06-2012, 06:01 AM
ĐÁNH RƠI MẤT CHIỀU

Ta về nhặt mảnh hoàng hôn
Vần thơ nhuốm lệ đem hong nắng chiều.
Ai làm cho bến cô liêu
Dể thuyền theo nước thủy triều trôi xa?
Bao năm bốn bể bôn ba
Mỏi chân về tắm ao nhà cho khuây.
Cây đa cũ vẫn còn đây
Bến đò xưa đã đổi thay đâu rồi?
Nhặt câu thơ gãy bồi hồi
Nửa đời phiêu bạt
đánh rơi mất chiều.

Tâm giao

Chiều rơi

dừng chân lại , ngắm nắng chiều
Cây đa bến nước đìu hiu nhớ người
Đò xưa bến cũ khôn nguôi
Chờ người quay bước về vui quê nhà
chồn chân mỏi gối bôn ba
Nối bài thơ cũ làm quà tặng nhau
Chiều rơi gió thoảng hương cau
Lá trầu xanh thắm , vôi màu môi em
Kề vai kể chuyện bên thềm
Trăng lên chênh chếch đầu ghềnh bóng đôi .

Thugiangvũ

ghé chào làm quen bạn Tâm giao ,
chúc bạn luôn an vui.
thân mến
Thugiangvũ

TÂM GIAO
06-06-2012, 10:13 AM
TÌM MẢNH LINH HỒN

Ta tìm mảnh linh hồn
Rừng hoang ta dấn bước
Cô gái miền sơn cước
Lả lơi buông ngón đàn.

Hạ về trên đồi vắng
Thùy dương mấy hàng cây
Linh hồn là mật đắng
Nhấp vào, ta thấy say.

Rồi mong nhớ bao ngày
Bóng hình người sơn nữ
Khiến bước chân lãng tử
Rong ruổi khắp bản làng.

Ta theo bước Đam San
Tìm Nữ thần Mặt Trời
Để sử thi ngàn xưa
Tái hiện giữa cuộc đời.

Tiếng đàn em réo rắt
Tiếng lòng ta chơi vơi .

TÂM GIAO
07-06-2012, 08:29 AM
NGÀY VUI GIẢN DỊ

Ngày vui
chẳng nhuộm pháo hồng
Chẳng xe hoa,
chẳng rượu nồng sâm - panh.
Lễ là mấy lá trầu xanh
Và buồng cau,
mẹ để dành trước sân.
Bốn bên nội , ngoại, họ hàng
Bạn bè, hàng xóm
cùng sang chúc mừng.
Anh vui
như thể chưa từng
Em vui khiến lệ
rưng rưng mắt cười.
Cưới xin giản dị mà vui
Từ nay
đôi lứa
trọn đời bên nhau.

BTV.vnthihuu

TÂM GIAO
08-06-2012, 03:34 PM
SÓNG Ở LÒNG TA

Mây mù giăng Bãi Cát Vàng
Ai đem sóng biển vỗ tràn tim ta.

Anh hùng biết mấy Gạc Ma
''Vòng tròn bất tử'' nở hoa muôn đời.

Hoàng Sa máu thịt ta ơi
Hình nhân, mộ gió thay lời nước non.

Chiều nay sóng dậy biển Đông
Trong tim dòng máu Lạc Hồng sục sôi.

TÂM GIAO
10-06-2012, 08:04 PM
SÓNG TÌNH

S ẽ em là cát dưới bình minh
Ô m trọn lòng anh một chữ "tình"
N gàn năm mãi mãi xanh cùng biển
G ửi vào con sóng mộng khiết trinh.

T im anh như sóng dậy muôn lời
I m lặng nhìn em mắt chẳng rời
N àng ơi! anh muốn mãi là sóng
H ôn vào bờ cát ngàn khơi...

TÂM GIAO
12-06-2012, 06:53 PM
TRỘM NHỚ THẦM THƯƠNG

Trời ban dáng ngọc để trêu người
Mắt biếc, má hồng, môi thắm tươi
Mặt xoan thanh tú, đôi mày liễu
Khiến cho bao kẻ khóc dở cười.

Nhà bé chuyển về cạnh nhà tôi
Đoái trông em đó- lòng xa xôi
Đôi mắt em nhìn vào xa vắng
Ước gì trong ánh mắt có tôi.

Xuân đến, tôi vừa tròn đôi mươi
Xuân nay, em mười chín xuân rồi
Hay là ông tơ se duyên mới
Nối chặt lòng em với lòng tôi?

Xuân đến - xuân đi, lòng vấn vương
Từ đây tôi trộm nhớ thầm thương
Từ đây tôi mỏi mòn chờ đợi
Từ đây trồng si mãi sau vườn.

Chờ em một lúc ghé ra vườn
Chờ em gọi một tiếng yêu thương
Chờ em, dẫu là trong giấc mộng
Cầm tay tôi sánh bước trong vườn.

Chờ đợi vậy thôi, mong thế thôi
Em đứng đó mà lòng xa xôi
Cứ ngỡ em là ngay trước mắt
Ngờ đâu xa thẳm tít chân trời.

Tôi ước là gió mát đêm đêm
Ru em vào giấc mộng êm đềm
Để sáng hôm sau khi thức dậy
Ban mai còn mãi nhắc tên em.

TÂM GIAO
14-06-2012, 09:56 PM
CHẢNH


Vội vàng làm chi cô bé ơi!
Đứng lại cho anh hỏi mấy lời
Sao bé bỏ đi nhanh quá vậy?
Làm anh đuổi theo bé hụt hơi.

Trăng rằm vừa đến.Bé đẹp sao!
Đuôi gà tinh nghịch buộc sau đầu
Vầng dương hây hẩy trên đôi má
Lúng liếng nhìn ai,mắt bồ câu.

_Bé tên gì? Nhà bé gần xa?
Nói cho anh biết để anh qua.
_Cái anh này sao mà kỳ vậy?
Mắc mớ gì anh. Kệ người ta!

_Không nói,hay là bé làm kiêu?
Bé biết không? Rằng có một điều:
Bé càng kiêu, anh càng thấy thích,
Bé càng chảnh, trông càng đáng yêu!

_Ơ hay! Cái anh này ngộ ghê!
Người ta trên đường đi học về
Tự nhiên anh chạy theo cản lại
Ai quen gì anh. Đúng là quê!

_Mới gặp bé mà ngỡ quen lâu
Ái tình - tiếng sét vụt ngang đầu
Tim như muốn nhảy theo cùng bé
Kéo em về trong giấc chiêm bao.

Khúc khích cười. Bé nói: Vậy sao?
Tình yêu,em nào biết chi đâu
Vì em đây hồn nhiên , nhí nhảnh
Người ta cứ bảo em là chảnh!

Em cũng không muốn làm kiêu đâu
Vì em sợ nói chuyện với anh lâu
Mẹ em mà biết, sẽ bị mắng
Tình anh.Thôi, để mai sau...

TÂM GIAO
18-06-2012, 02:34 PM
CÔ ĐƠN

Trăng ơi ! sao nép vào mây?
Để mình ta nhấm men cay một mình.
Sương ơi ! sao nỡ vô tình?
Rơi trên mi mắt kết tinh giọt sầu.
Sóng ơi ! sao mãi thét gào?
Cuốn theo nước mặn tưới vào tim khô.
Gió ơi ! sao cứ hững hờ?
Đùa vui với cát để thơ lạc vần.
Còn ta lạc lõng bước chân
Cô đơn trong cõi hồng trần bon chen.

TÂM GIAO
04-07-2012, 06:05 PM
LIÊU TRAI

Lấy mây ta kết làm buồm
Cưỡi vầng trăng khuyết xuôi dòng sông Ngân
Mải mê đuổi bắt sao băng
Ngờ đâu lạc đến cung Hằng mới hay
Bỏ thuyền đi dạo trên mây
Ngỡ chiêm bao chạm gót giày liêu trai
Mắt em hay ánh sao Mai
Chờ anh trong cõi Thiên Thai vô hình
Ngân nga tiếng sáo trữ tình
Hồng nhan tri kỷ càng nhìn, càng say
Dường như Trái đất ngừng quay
Dành riêng vũ trụ đêm này cho ta...

BTV.vnthihuu

thylan
04-07-2012, 09:25 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-gDlUyK13790/T_RRBvQ-SGI/AAAAAAAAUMI/Ckkwct31gcs/s507/thieu+nu.jpg

Bài thơ hay quá! Thy Lan thăm bạn và xin chép lại bài thơ này trên một bức tranh tặng bạn.

Chúc bạn vui, khỏe và sáng tác thật nhiều thơ hay.
Thy Lan

TÂM GIAO
17-07-2012, 10:00 AM
KẺ LÀM VƯỜN


Ta chỉ là một kẻ làm vườn
Nhặt chữ, gieo vần, góp chút hương
Vun cảm xúc cho vườn thơ thắm
Nở những đóa thơ - những đóa hường.

ĐỨT DÂY

Ngày xưa hai đứa mỗi chiều
Chăn trâu, cắt cỏ, thả diều chung vui.
Giờ em sánh bước bên người
Còn tôi - diều đứt dây rồi, ngẩn ngơ...


XIN ĐỪNG

Xin đừng giả tạo với thơ
Kẻo mà câu chữ cứng đơ, vô hồn.
Hãy buông mình với hư không
Để cho cảm xúc trong lòng thăng hoa.

TÂM GIAO
20-07-2012, 05:56 PM
MƯA TRÊN CUNG ĐÀN


Hỏi
ai làm ướt nốt trầm
Đánh rơi
tiếng Độc Huyền Cầm
trong mưa
Tiếng mưa lúc nhặt,
lúc thưa
Tiếng đàn mê hoặc
bỏ bùa thi nhân
Kìa
mưa khiêu vũ trước sân
Tiếng mưa
hòa lẫn tiếng ngân giọt đàn
Tình tang..
một khúc
tình tang
Chạm
vào tiềm thức
muôn ngàn tiếng thơ.

TÂM GIAO
24-07-2012, 04:01 PM
MƯA BỤI

Một lần đến nơi đây
Anh gặp người con gái
Khiến tim anh ngây dại
Mãi mơ một bóng hình.

Chân em cứ vô tình
Dẫm vào tim anh đó
Trái tim anh bé nhỏ
Em đánh cắp mất rồi.

Anh nhìn ra ngoài trời
Mưa bụi bay nhè nhẹ
Anh vu vơ hát khẽ
Rồi tủm tỉm một mình.

Sao em cứ vô tình
Giả vờ như không biết
Bài thơ này anh viết
Nói thay lời yêu em.

Thơ anh viết không hay
Ngôn từ không sắp đặt
Nhưng lời thơ chân thật
Đi ra từ trái tim.

Chắc là em không tin
Có tình yêu sét đánh
Em ơi! đừng né tránh
Anh yêu em chân tình.

Mà sao em lặng thinh
Hay là em suy nghĩ
Yêu anh chàng thi sĩ
Khổ cả đời đúng không?

Hà Tĩnh buổi chiều đông
Anh chào em lần cuối
Em nhòe trong mưa bụi
Anh xa em mất rồi...

Hà Tĩnh 8/12/2011

TÂM GIAO
03-08-2012, 11:21 AM
UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG

Tay bưng bình rượu rót cho đầy
Rót rồi nâng lên với trăng gầy
Trăng ơi hãy cùng ta uống rượu
Cùng ta chìm đắm với men cay.

Chưa uống ta say tự bao giờ
Men rượu tan theo ánh trăng mờ
Trăng ơi !đừng vội lặn
Bỏ mình ta nơi đây
Rượu ơi ! đừng vội cạn
Ta uống vẫn chưa say...

Não nùng ta uống mãi tới khuya
Tan nát lòng đau, lệ đầm đìa
Gà gáy canh tư , trời sắp sáng
Trăng vàng một mảnh vẫn trên kia

TÂM GIAO
07-08-2012, 08:51 AM
VIẾT VỀ CHA


Có phải chăng biển rộng bao la
Mồ hôi cha rơi xuống mặn mà?
Con muốn hỏi khắp núi non hùng vĩ
Đỉnh núi nào dám sánh công cha?
Rừng Trường Sơn mấy chục năm về trước
Đơn vị cha đã hành quân qua
Dòng Mêkông vùi quân thù* trong nước
Sóng reo mừng hát khúc khải hoàn ca.

Cờ giải phóng tung bay khắp nhà
Cha trở về tóc còn vương thuốc súng
Đời ngư dân vươn thuyền ra sóng
Đánh cá ngừ giữa biển lênh đênh.

Rồi những khi bão tố nổi lên
Buông mái chèo, cha lên rừng đốn củi
Mang đổi gạo, đủ ăn ngày hai buổi
Con lớn dần theo những tháng năm.

Có những đêm trời rét căm căm
Cha áo mỏng, áo ấm nhường con đắp
Cái ăn ngon, thương con - cha gắp
Vì các con, cha lặng lẽ hy sinh.

Con trách mình sao quá vô tình
Tóc cha bạc mà con không hề biết
Khóe mắt sâu, chân chim in thành vết
Bàn tay chai sần chiu chắt tháng năm.

Con trách mình sao quá vô tâm
Tuổi xuân qua, cha ngày càng già yếu
Con xin nguyện sống tròn chữ hiếu
Sống không thẹn lòng với mong muốn của cha.

TÂM GIAO
17-08-2012, 10:52 AM
LỜI RU CỦA MẸ


Cánh cò chở khúc ca dao
Ru con vào giấc chiêm bao say nồng
Lòng mẹ như nước biển Đông
Đôi tay thay gối đã mòn tháng năm

Cả đời vất vả lặng thầm
Tình thương mẹ rút ruột tằm cho con
Mong con yêu sớm lớn khôn
Mai sau thỏa chí tang bồng muôn nơi

Ru con, ru cả cuộc đời
''Cầu tre lắt lẻo''- con ơi ngại gì
''Khó đi, mẹ dắt con đi''...

TÂM GIAO
26-08-2012, 11:06 AM
ANH KHÔNG MUỐN LÀM EM TỔN THƯƠNG

Nắng thu nhuộm hồng má em


Từng giọt buồn lăn trên đôi gò má


Mắt em sao buồn quá!


Nỗi buồn như gặm nhấm tim anh.


Ngước mắt lên nhìn trời thu trong xanh


Lá vàng rơi như đùa với gió


Em nép mình trong giây phút đó


Rối lòng anh như mớ tơ vò.


Biết nói gì để em hiểu đây


Khi tim anh thuộc về hình bóng khác


Hương cỏ may man mác


Đưa ta về lại ký ức xưa.


Tuổi học trò hay tắm dưới mưa


Tan học về bị ba mẹ mắng


Hay những buổi chơi trò đuổi bắt


Mãi ham chơi, quên mất đường về.


Và những lần đám cưới giả ngộ ghê


Cũng khăn trùm đầu tân nương và sính lễ


Em giả cô dâu, còn anh là chú rể


Bọn trẻ trong làng nhìn thấy chết mê.


Gói vào hành trang ký ức tuổi thơ


Anh rời quê hương lên thị thành tìm việc


Có ngờ đâu suốt mấy năm biền biệt


Em vẫn chờ, vẫn đợi tin anh.


Biết giải thích thế nào để em khỏi đau


Lời hứa ngày xưa đã nhạt nhòa trong ký ức


Đám cưới ngày xưa không thể xem là thực


Chẳng có gì để níu kéo tim anh.


Em cúi đầu, quay mặt chạy thật nhanh


Để không ai thấy mình đang khóc


Rặng liễu buồn xõa tóc


Chim trên cành cất tiếng vỗ về em.


Ngàn vạn lần cho anh xin lỗi em


Anh không muốn em tổn thương lần nữa


Trái tim anh không thể chia hai nửa


Cho hai người con gái em ơi.


Anh hận mình vì đã bội lời


Trót câu hứa ngày xưa ngây dại


Tấm chân tình này , anh xin giữ lại


Bởi anh còn một tri kỷ chưa trao...