PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGUYÊN THANH HỮU -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:20 PM
Tác giả NGUYÊN THANH HỮU
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

1.Em mười tám tuổi
2.Gặp gỡ bên hồ
3.Vườn kỷ niệm
4.Trả thu chiếc lá phai
5.Vu vơ một nỗi tương tư
6.Ngọc lan

Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:22 PM
Em Mười Tám Tuổi

Mười tám tuổi em đi lấy chồng
Tình ta vừa hạ đã qua đông
Sương xuân một sớm rơi lành lạnh
Ta có vui gì bên bến sông?

Mười tám tuổi xuân em giã biệt
Lần đi muôn vạn nẻo xa xôi
Con đường tình cũ thôi không nắng
Không gió thu về lá vẫn rơi

Mười tám tuổi trăng bỗng xế già
Xuân thì vừa nở chợt mau qua
Vài năm sau nữa tay bồng bế
Chẳng biết em còn giữ dáng hoa

Mười tám tuổi em bỏ mộng mơ
Nhện tình thôi đã hết giăng tơ
Buồm xưa lạc bến về đâu nữa
Neo giữa muôn phương gió hững hờ

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:24 PM
Gặp Gỡ bên Hồ

Bên hồ sương khói phủ như mây
Em đến bâng khuâng vóc hạc gầy
Lặng lẽ chiều tan từng sợi nắng
Còn chờ ai đó ở nơi đây?

Sao mắt em buồn như cỏ khô
Nửa như sương sớm, nửa mơ hồ
Sầu như trĩu nặng bờ vai ấy
Còn thấy rung như nước mặt hồ

Tôi thả mơ trên suối tóc dài
Mộng hồng tươi dưới gót khoan thai
Hương tình lan tỏa theo làn gió
Để lối tôi về thương dáng ai

Em thả nỗi sầu, tôi gọi thương
Đôi ta cùng chốn chẳng chung đường
Đôi tim loạn nhịp, cung xa cách
Gặp gỡ chi lòng thêm vấn vương

NTH

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:27 PM
http://m.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/vietanh/20091015/Yem%20tham%2010-11.jpg

Vườn Kỷ Niệm

Bướm trắng buồn rung đôi cánh mỏng
Thẩn thơ bên những gốc hoa tàn
Từ em khăn gói về nơi ấy
Vườn ái ân giờ đã bỏ hoang

Bình minh đã vắng tiếng Sơn Ca
Lối cũ ngập cao lũ cỏ gà
Những buổi chiều về trong nắng lạ
Như còn nghe vẳng giọng ai xa

Khói thuốc thôi xanh màu ước vọng
Từng dòng tan biến giữa hư vô
Ta đốt cho vàng trưa đơn bóng
Chợt thương dĩ vãng đến vô bờ

Em có bao giờ ôn kỷ niệm?
Bao giờ ôm gối mộng bâng khuâng?
Đêm qua nơi góc vườn tan tác
Mơ thấy em về mang gió xuân

NTH
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
21-07-2011, 10:36 AM
Trả Thu Chiếc Lá Phai

Em nhặt của ta chiếc lá vàng
Cho mùa lạ lối bước lang thang
Nàng thu quanh quẩn đòi ta mãi
Rồi biết tìm đâu...để trả nàng

Em giữ làm gì để lá phai
Hồn thu vàng úa nhớ đêm ngày
Buồn con phố nhỏ ngồi ngơ ngác
Một sớm đông về quên nắng mai

Trả lại đi em chiếc lá sầu
Để thu còn biết phải về đâu
Đông đã về phôi phai sắc núi
Thu còn đợi lá mắt quầng sâu

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
21-07-2011, 10:39 AM
Vu Vơ Một Nỗi Tương Tư

Tóc mai em rụng rơi nhiêu sợi
Là bấy nhiêu tình tôi vấn vương
Là bấy nhiêu đêm tôi thức trắng
Hỏi lòng, em có biết tôi thương?

Rồi bỗng thấy mình bâng quơ quá
Ngỏ lời chưa được huống chi yêu
Khờ chưa...ai hiểu tình câm lặng?
Mà mãi vu vơ nhớ giữa chiều

Những buổi hè lên nắng trĩu buồn
Bao dòng tâm sự tựa mưa tuôn
Bắt con bướm thả bên hoa mộng
Bỗng nhụy mờ theo nắng cuối vườn

Tương tư ngủ dưới gốc Hoàng Lan
Nắng chiếu lung linh triệu ánh vàng
Mơ thấy em như thiên thần nhỏ
Đưa tay xinh xắn đón tôi sang


Nguyên Thanh Hữu

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
21-07-2011, 10:42 AM
Ngọc Lan

Lần đó ta về phố giữa đêm
Ngõ khuya mờ khuất dưới sương mềm
Bước chân còn nhớ đời phiêu bạt
Nên cổng nhà nàng ta đã quên

Có nhớ chăng là hương Ngọc Lan
Cội hoa còn đó dẫu năm tàn
Từ buổi chia tay chiều hạ ấy
Trên cành hoa tỏa vị ly tan

Chẳng biết em còn ở đấy không?
Nhìn hoa có nhớ thoáng xưa hồng
Những chiều gió thoảng hương tình tự
Tặng đóa Ngọc Lan hẹn vợ chồng

Nhặt cánh hoa thương nhớ thuở nào
Bên thềm hanh nắng, nắng bên nhau
Thề xưa còn khắc trên khung cửa
Hương vị còn đây em ở đâu?

@BTV.vnthihuu