PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Hoa Trúc



Hoa Trúc
28-05-2011, 01:28 AM
ĐÁNH THỨC MÙA XUÂN

Gió rượt đuổi nhau lay động những chồi duyên
Hát khẽ khàng: Xuân ơi xuân thức dậy
Vẫn lặng yên! Mùa chẳng buồn động đậy
Giấc đông chưa tròn, mầm xuân cố dây dưa!

Giọt nắng nghiêng mình rơi xuống giậu thưa
Vẽ bức tranh cỏ cây khoe áo mới
Hót véo von, chim chuyền cành réo gọi
Mùa vẫn im hơi, xuân lững thững chưa về

Mây thướt tha vờn sóng nước sông quê
Xanh ngắt như mơ, nụ trên cành chớm hé
Vạn vật hòa thơ: ngỡ xuân vừa ghé
Cánh xuân non vẫn chìm giấc mộng dài

Mắt biếc, môi hồng, áo đỏ bay bay
Chợt thương ai ngỡ mặt trời lạc hướng
Mơ nụ cười em hoa tươi mơn mởn
Rối mắt người dưng, xuân phơi phới chan hòa

- Hoa Trúc -
@BTV.vnthihuu

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:34 AM
Dáng Xuân


Đứng giữa đảo xa hay giữa quê nhà
Sao gáo nước trong bỗng rơi đầy sợi Tết?
Lá quẫy gió vườn ôm chùm quả ngọt
Hoa lúa cười thơm nức bánh chưng xanh

Dáng mẹ cong cong dưới lũy tre làng
Em nhỏ chân trần miệng vòi quà phụng phịu
Sáo nhảy lăng xăng cỏ vươn tay nắm níu
Xịa bánh phồng con nắng mới nồng hương

Tiếng kẻng hợp quân theo gió vang rền
Hoài niệm bóng làng dập dềnh gáo nước
Dáng quê là thực hay tình anh là thực??
Mắt mẹ hiền thoang thoảng một trời xuân!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:35 AM
DUYÊN XUÂN

Nghiêng nghiêng mùa rụng lên án sương gầy
Thoảng hương gió cánh xuân rơi thật khẽ
E ấp lá và dịu dàng từng sợi cỏ
Thay áo xinh nũng nịu đón mùa sang

Sáng mai ra trời tươi mát hương vàng
Hạt nắng phủ dịu êm màu trăng chín
Hương lúa reo trên cánh đồng ngọt lịm
Em nhỏ chân trần chạy khắp triền đê

Xuân ngọt ngào hương cốm mới si mê
Có đôi bạn đêm chong đèn giã cốm
Tiếng chày khua đâu bằng bờ tim rộn
Dịu dàng xuân ngắm trộm mối tình thơ

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:37 AM
LỬA PHƯỢNG THÁNG NĂM

Tháng Năm về, sân trường rực màu lửa phượng
Hồn nao nao se thắt giữa nắng vàng
Cầm hoa học trò... xao xuyến ngổn ngang
Ánh mắt giao nhau rối màu thương nhớ

Có cô bé để mi sầu nức nỡ
Vai run run môi khẽ trách: “Hè ơi!”
Âm thầm nhặt lá vàng rơi
Như gom góp lại bao dòng kỉ niệm

Mai xa rồi cây sấu già cuối góc
Đã lỡ khắc tên của kẻ mình thương
Nắng phủ hắt hiu, xác lá ngập sân trường
Hoa đỏ rưng rưng... nhìn sắc trời chuyển hạ...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:38 AM
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Em tập đếm hạt mưa trên góc phố
Tập dối lòng cười nói lúc em buồn
Nàng Mây sầu, Mây để lệ trào tuôn
Còn lệ em giấu mình qua Mưa ấy

Em tập hững hờ khi vừa trông thấy
Anh dìu ai dưới góc phố chiều nghiêng
Người gì đâu cứ nhuộm mắt em phiền
Người gì đâu trái tim dường sỏi đá

Em tập quên anh tập làm xa lạ
Sao bên đường... bụi cát cứ bay bay....

- Hoa Trúc -
@BTV.vnthihuu

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:38 AM
VU VƠ

Ánh sao kia sẽ mãi buồn đơn lẻ
Nếu không tìm đốm sáng lướt chung đôi
Em sẽ mãi hồn nhiên như cô bé
Nếu anh không nhặt chiếc nón em rơi

Ai có thấy nắng khoe duyên sắc cỏ
Trái tim khờ, nhịp đập cứ bâng khuâng
Nón lỡ rơi anh nhặt làm chi hở
Để tình em mộng mị lỡ ươm nhành...

Chú bướm vàng vô tình bay đến đậu
Thấy em buồn ủ rũ dáng đài trang
Gió lả lơi trên vòm xanh ngọn sấu
Em chờ ai ngơ ngác buổi chiều tàn

Này nón ơi! Vì đâu mi đánh rớt?
Để lòng ai thương nhớ mãi vơi đầy
Gió liêu xiêu gốc sấu già đứng đợi
Chẳng hiểu vì sao xác lá lại bay bay....

- Hoa Trúc -
@BTV.vnthihuu

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:39 AM
CHIỀU MƯA

Lại một chiều em cô quạnh dưới mưa
Vòng xe quay đưa tình xuôi nhịp nhớ
Ngày xưa đó anh dịu dàng che chỡ
Đôi bàn tay đan lấy đôi bàn tay

Cũng con đường xưa hiu hắt mưa bay
Nay chỉ mình em đơn côi cất bước
Hạnh phúc phải đâu có từ giành giật
Nên em đành nuốt lệ nói chia xa

Niệm khúc buồn như những bản tình ca
Đã bao đêm lệ em tràn ướt gối
Em vẫn biết rằng anh không có lỗi
Chỉ vì ta chưa đủ chữ nợ duyên

Nhặt hương tình góp lại một chốn riêng
Em xòe tay dáng anh còn trong đó
Giọt mưa buồn khóc tình ai dang dỡ
Giấc mơ xưa... nỗi nhớ chợt mênh mang...

- Hoa Trúc -
@BTV.vnthihuu

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:40 AM
MÊNH MANG

Em giấu tình em vào dưới cơn mưa
Bởi đi trong mưa không ai biết mình đang khóc
Buồn lắm anh ơi một vùng kí ức
Em xòe tay... buồn mênh mang... mênh mang

Hoa cỏ ngày xưa nhuộm tím vạt sông
Em cô đơn thả hồn theo dòng nước
Sao hoa tím không tàn phai sắc biếc
Sao dáng anh không nhạt bóng trong em

Nỗi nhớ về ai nồng cháy hơn thêm
Trong nắng... trong mưa... tất cả đều là kỉ niệm
Chuyện tình xưa giấu sao cho tắt lịm
Khi điệu tình... mãi mênh mang... mênh mang

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:43 AM
DÒNG SÔNG KỈ NIỆM

Dòng sông ngày nào chảy mãi tim em
Bởi trong đó đã đong đầy kỉ niệm
Anh nhớ không khi lục bình ươm sắc tím
Anh bảo rằng... màu tím chung tình
màu của trái tim anh

Giờ thì tất cả đã trôi nhanh
Giấc mơ ngày nào chỉ còn là kí ức
Lời hứa anh trao đã không thành hiện thực
Chỉ còn em và hoa tím rưng rưng

Những buổi chiều trốn mẹ đến bờ sông
Để gặp anh dưới nắng vàng hò hẹn
Anh tặng em hoa lục bình tim tím
Ước hẹn ngày hai đứa sẽ chung đôi

Nào hay duyên mình tựa lục bình trôi
Dòng nước chảy đưa tình kia lạc mất
Nắng hanh hao hương gió đà phai nhạt
Câu tình yêu chìm dưới đáy sông rồi

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:44 AM
TRẢ LẠI ANH


Em trả lại anh những bức thư tình
Sao không trả được nhớ thương quá khứ
Trả lại anh món quà ngày cũ
Sao kỉ niệm xưa chẳng thể trả xong

Trả lại anh! Tất cả trả lại anh!
Mà niềm đau sao hãy còn nguyên vẹn
Kỉ niệm đôi mình bao ngày hò hẹn
Gió mơn man nhắc mãi chuyện ngày xưa

Nào những chiều đạp xe dưới phố mưa
Vòng tay em choàng qua anh thật chặt
Hay những lần ngọn gió vờn hiu hắt
Hai đứa dong thuyền dạo khắp dòng sông

Em biết trả sao? Trả mấy cho xong?
Khi kí ức mãi đong đầy thế đó
Nào gió nào trăng nào cây nào cỏ
Nhìn nơi nào cũng gợi nhớ ngày xưa...

- Hoa Trúc -
@BTV.vnthihuu

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:45 AM
Chớm Đông

Nắng nhạt màu hanh hao lệ li phôi
Để gió phủ cả khung trời rệu rã
Ai nỡ nhuộm mây bởi màu thương nhớ
Ai đã dệt mưa bằng vị tương tư

Khung trời đôi ta... xa cách mịt mù
Nhành lan tím rưng rưng màu tình tội
Anh đi rồi, để phương này nông nỗi
Nắng bỏ em, đơn độc phút đông về

Lạnh lắm người ơi... gió lã tái tê
Nước run rẫy biết tìm đâu hơi ấm
Mây lững thững ném mình nơi góc lặng
Vi lau buồn xơ xác dáng hanh hao

Gió đuổi gió trên tàng lá xác xao
Mưa luồn mưa tuôn trắng trời kỉ niệm
Người đã quên rồi bao lời thương mến
Hoa xác xơ tím rụng một bên đường....

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:46 AM
Mùa thu đơn côi

Hạt sương mềm ngủ quên trên nhành cỏ
Hình như Thu vừa rụng xuống chân thềm
Bằng lăng tím còn ngập trời thương nhớ
Kỉ niệm ngày nào... day dứt... buồn tênh...

Lạnh lắm Thu ơi! Lạnh phía người dưng!
Con đường xưa sao cứ vàng lá đổ
Người đã đi cùng tiếng ve ngày đó
Hoa sữa u sầu trĩu cánh tương tư

Mưa lất phất bay nhuộm đẫm tình thư
Em cất bước một mình trên phố lã
Cố tìm lại bóng hình ngày xưa đó
Sao bên đường... chỉ gió... biết em thôi!!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:46 AM
ANH CÓ NHỚ??

Xa em rồi! Anh có nhớ em không?
Có còn giữ chiếc khăn tay ngày ấy?
Mũi chỉ đường kim vụng về là vậy
Công em ngồi thêu trọn một mùa trăng

Gió rụng bên thềm anh nhớ không anh?
Tóc em bồng bềnh trước con gió lã
Anh dịu dàng “Sao tóc em thơm quá!”
Bàn tay nào vuốt lại nếp tóc mơ...

Còn giữ không anh mộc mạc vần thơ
Đọng trong nét chữ ân tình em đó
Bao yêu thương em gởi vần thơ nhỏ
Ghi lại đêm dài thao thức vì anh

Anh đã quên, quên rồi phải không anh?
Chỉ còn em giữ ước thề xưa đó
Tình ta đã đi vào câu vụn vỡ
Chỉ có em khờ khạo nhớ anh thôi!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:49 AM
Đêm lạnh


Em đã nghe tiếng thở dài của đêm
Tiếng sương rụng vang vang lên thềm cửa
Cả tiếng gió chênh chao trong hương gió
Cùng tiếng lòng em nức nỡ vì anh


Biết làm gì cho nguôi nhớ đây anh
Khi đêm thâu mãi lênh loang kỉ niệm
Vầng trăng khuya rũ ánh vàng len lén
Ùa khỏi song thưa nhắc chuyện đôi mình


Kỉ niệm hẹn hò dưới những mùa trăng
Em chẳng thể ngờ một ngày rêu phong bủa giăng tình cũ
Xao xác hoa rơi quặn lòng góc nhớ
Sương đêm buông chắn phủ mọi con đường


Em và anh đã lạc lối yêu thương
Giờ thao thức nghe gió đuổi nhau trong tuyệt vọng
Tiếng côn trùng nỉ non lạc lõng
Đêm tàn đêm. Nhớ anh mãi không nguôi


- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:50 AM
Tìm

Em đi tìm lại ngày xưa
Tìm trăng tìm gió tìm mưa thuở nào
Cố công tìm lại ngọt ngào
Thuyền xưa tách bến tìm sao mà tìm?
Lưng trời lẽ một cách chim
Lạc đôi tiếng nấc bỗng chìm hư vô
Tìm đâu... biết đên bao giờ
Kiếp này duyên đoạn, âu chờ kiếp sau...

- HT -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:50 AM
Em đã tặng...


Em đã tặng cho anh
Bao trái chín từ con tim ngọt lành
Sao anh trả lại táo xanh vườn cấm
Để nó hóa thành trái đắng tình em

Em đã tặng anh lời nói dịu êm
An ủi anh trong chặng đường giông tố
Sao anh lại chẳng neo thuyền bến đỗ
Lại phủ phàng bằng lời tiếng chua cay

Em đã tặng anh e ấp trang đài
Nụ cười duyên của một thời con gái
Anh bỏ đi quên bao lời thệ hãi
Mắt hững hờ chẳng muốn ngoái nhìn em

Đường chênh vênh... em tìm lại chính em
Kí ức xưa... chỉ cho mà chẳng nhận
Để con tim chênh choang bao vị đắng
Lệ rưng rưng... hoen đẫm góc hương lòng...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:51 AM
Duyên thơ

Áo hoa cà phất phơ mình trong gió
Em vô tình nhuộm tím cả chiều thưa
Kìa Ấy ơi... nhìn em làm chi hở?
Có biết rằng em ngượng nghịu hay chưa?

Nụ cười duyên điểm tô thời con gái
Môi thì thầm nhìn ánh mắt xôn xao
Xin ai đấy đừng đùa trêu như vậy?
Chuyện yêu đương... em chẳng biết đâu nào...

Thôi anh nhé... để em về cho sớm
Kẻo tung tăng, thầy mẹ sẽ rầy la
Nếu phải duyên...hãy chờ em khôn lớn
Giờ xin đừng...đeo bước nữa...Ấy ơi!!!

Hoa Trúc

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:52 AM
Bình minh

Ban mai tới bừng lên tia nắng ấm
Lá biếc xanh líu ríu tiếng chim ngân
Chim chuyền cành thánh thót hót chào xuân
Gió đuổi gió mừng ngày vui rất lạ

Bình minh đến nhẹ nhàng tươi xinh quá
Tha thướt mây trời mơn mởn nắng duyên
Bước lao xao e ấp nụ cười hiền
Tin nhắn ấy... hoài miên man trong dạ

Ấy kia ơi, quan tâm làm chi hở?
Để nhỏ khờ rộn rã ngắm bình minh....

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:53 AM
SẮC MÀU HẠT MƯA

Anh có biết mưa màu gì không nhỉ?
“Mưa trong veo, vốn dĩ chẳng có màu!”
Em mĩm cười, bờ mi cứ lao xao
Dấu yêu ơi! Anh đã lầm rồi đó

Xanh ngọc bích... mưa rơi trên tràng cỏ
Tím pha lê... mưa đọng cánh bằng lăng
Vàng lấp lánh... mưa trêu ghẹo búp măng
Đỏ long lanh... mưa đậu mình cánh phượng

Kìa anh ơi! Nhìn mưa đang chao lượn
Đọng áo học trò mưa trắng tinh khôi
Còn trong veo... âu chỉ một nơi thôi
Là khi mưa... vương vào mi em đó

Xin hãy để cho hạt mưa rực rỡ
Còn trong veo... đừng nhé! Dấu yêu ơi!

Hoa Trúc

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:54 AM
Tình trăng đáy nước

Trăng té xuống đáy hồ trong ngần nước
Em hoảng hồn với tay vớt trăng lên
Gió quyện buồn tênh
Trăng òa vỡ và mắt em òa vỡ

Đêm tĩnh lặng nghiêng mình nghe đất thở
Cánh phượng tặng ai đã thành bụi bên đường
Mi đẫm hơi sương
Vầng trăng lạnh vô tình đan cung nhớ

Chuyến tàu đời đã xóa duyên xóa nợ
Vội dìm trăng vào lạnh lẽo hồ đêm
Cố vớt trăng lên
Nước sóng sánh để ánh trăng nhòe nát

Rưng rưng ngấn lệ khóc thầm duyên bạc
Ảo ảnh trăng và ảo ảnh tình yêu
Chếnh choáng cô liêu
Lãng đãng tựa sao mờ xa khuất

Trăng đáy nước có bao giờ là thực
Tựa gió tình anh... xào xạc lãng du...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:54 AM
Thiếu nữ ngày nay

Không dịu hiền như nàng tiên cổ tích
Dáng ngượng ngùng theo nhịp bước đồng dao
Không đoan trang thon thả gốc trúc đào
Nón bài thơ thẹn thùng trao ánh mắt

Em - cô thiếu nữ của thời hội nhập
Đã quên rồi màu áo lụa Hà Đông
Chiếc áo thun tô điểm nét xuân hồng
Quần jean bó khoe duyên trên phố mộng

Đôi gót sen xôn xao cùng nhịp sống
Bàn tay thon lướt net kiếm thông tin
Thời gian đâu để thơ thẩn ngắm nhìn
Lá bằng lăng nghiêng chao dường bướm lượn

Là cô gái giữa tháng ngày bận rộn
Lắm việc bôn ba ai hiểu không nào?
Chuyện chuyên môn rồi sinh ngữ, ngoại giao
Chưa kể đến bao phong trào đoàn thể

Phụ nữ thời nay tảo tần là thế
Vẫn đảm đang việc bếp núc lo toan
Hối hả chợ đời tất bật tuổi xuân
Chẳng kịp ngắm trăng rơi lên tràng cỏ

Xin hãy nghe lời chân thành bày tỏ
Mà hiểu em, cô thiếu nữ ngày nay...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:55 AM
Phượng cuối

Phượng nhạt lửa trên cành nỗi nhớ
Ve thôi đàn bên tán lá lao xao
Nắng hạ đốt tình thư ngày xưa đó
Trên triền đê hoa nắng vội phai màu

Có hẹn đâu mà dịu hiền khóm cỏ
Lao xao buồn hứng vội hạt mưa bay
Lá xanh ơi xin mi đừng khóc nữa
Để sầu nghiêng nhòe ướt mắt mi này

Nước mắt hạ rơi trên nhành phượng cuối
Sắc đỏ si mê nhạt tự lâu rồi
Cơn gió ấy cố mang tình đi vội
Đành dặn lòng... chia xa nhé! Người ơi!!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:56 AM
Sông Nước Miền Tây

Làng quê nghèo xanh mướt vạt dừa nghiêng
Mái nhà tranh mộng mơ làn khói bếp
Dòng sông Hậu chảy bao đời chẳng mết
Tưới phù sa cho cây ngọt trái lành

Ngọn lúa vươn mình xanh ngút ngàn xanh
Trên triền đê long lanh hoa nắng tỏa
Ráu đăng đất nghiêng mình theo cánh gió
Đám sậy vàng lao xao khúc nhạc duyên

Mây thẩn thơ in bóng nước dịu hiền
Lục bình trôi chở theo màu nắng mới
Nhộn nhịp thuyền ghe xôn xao chợ nổi
Thiếu nữ miền Tây mềm mại tay chèo

Nếu người không chê quê nhỏ khó nghèo
Xin mời ghé thăm miền Tây một chuyến
Ngắm trái thưởng hoa gió lùa hương quyện
Biết đâu rằng.... hữu duyên sông nước... đó người ơi!!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:56 AM
Nụ tầm xuân

Tầm xuân ấy ngây ngô màu tím biếc
Sắc thủy chung còn đọng lại tình ai
Đạo nữ nhi để cha mẹ an bày
Duyên phận ấy em dám nào chối bỏ

Pháo hồng tiễn em rời xa xóm nhỏ
Đoạn tình xưa nức nở khóc bên thềm
Khi nôi trời ru ngủ mảnh trăng đêm
Em ngồi khóc mắt nhòa màu hoa tím

Ân tình ấy cố chôn vùi vĩnh viễn
Để vẹn câu tứ đức với tam tòng
Hoa tím ơi, em nay đã theo chồng
Đừng khóc nữa cho rưng màu tình tội

Em với ai giờ đã chia hai lối
Nụ tầm xuân xin trả lại người xưa...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:57 AM
Dại khờ

Em yêu và khao khát được yêu
Ôm mộng mị... gọi hoài không muốn thức
Nhưng hạnh phúc của anh là thực
Vợ anh rất hiền và con anh cũng rất ngoan

Phượng cháy hết mình không cứu mỗi hạ tàn
Đành nhu nhược rục đầu theo cánh gió
Tâm tình em... có bao giờ dám tỏ
Chiếc lá vàng bật khóc phút lìa cây

Hoa bằng lăng cố nén tiếng thở dài
Tím rưng rưng bay theo dòng nỗi nhớ
Dòng sông hiền chứa bao điều trăn trở
Trôi về xa... xa đến cuối chân mây

Hạnh phúc bước lên một chiếc thuyền đầy
Không còn chỗ cho em... dù chỉ là rất nhỏ
Nên dẫu biết có anh trên đó
Cũng đành để thuyền...
trôi về phía không em...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:58 AM
Bóng hoa đáy nước


Nhỏ xinh duyên dáng một nhành hoa
Mọc lên từ đáy sông trong ngần nước
Sóng gợn lăn tăn chập chờn ảo thực
Đẹp mê hồn! Dù không sắc không hương!!

Những ai dìm thân trong cuộc hí trường
Mãi thiêu mình dưới lửa tham danh lợi
Có bao giờ giật mình nhìn lại...
Để ngất ngây với nét đẹp nhường kia

Tấp nập đời trôi lạc lối nẻo về
Hồn chênh chao muốn tìm nhành hoa ấy
In đáy nước... hoa mỏng manh là vậy
Lại kéo nỗi mình về chốn bình yên??

Vết hằn đời... bao cám dỗ không tên
Mê cung khổ nhọc nhằn dòng xuôi ngược
Lòng miên man với bóng hoa đáy nước
Ánh mắt trong veo...
hồn nhiên xưa chợt ùa về...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:58 AM
Hoài Niệm

Em khát mưa cả lúc bước dưới mưa
Và nhớ anh ngay khi mình hò hẹn
Đất Sài Gòn... hương mưa nào trọn vẹn?
Giữ chặt tay... sao vẫn lạc người xưa?

Nhớ chú ếch vàng ngơ ngác giậu thưa
Hạt nước nhỏ lượn mình trên nhành sấu
Hoa lung linh dưới hơi mưa còn đậu
Đâu như mưa Sài Gòn...
nước trút ào ào để được gọi là mưa

Nồng nàn tình anh nay đã nhạt thưa
Lãng mạn đôi ta hóa thành sỏi đá
Phố vẫn quen chỉ hơi anh chợt lạ
Mãi tính toan... tình yêu đâu thể hái ra tiền??

Nôi trời ru trăng vào chốn bình yên
Sao lại đẩy anh đến vòng danh lợi?
Em giật mình quay lại...
Mưa tuôn trào... nhưng khác lắm mưa quê...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 01:59 AM
Yêu... Thầy...

Chắc thầy nào hiểu tại sao?
Giọt buồn em đọng dài khuôn ngọc
Bởi đâu phải thầy làm em khóc
Cái tát tay phút tủi hờn... thầy nào hiểu vì sao?

Trái tim yêu gào thét đến khan lời
Người vẫn sánh tròn vai thầy giáo tốt
Măc gió tình em thổi ào rát ngực
Thầy nào hay mộng mị của học trò

Ngập ngừng nhìn ai... ngập ngừng tiếng chia xa
Em sợ lắm tiếng gọi thầy đắng chát
Nhưng nếu phải xa thầy thật
Em không chịu nỗi đâu lạnh lẽo giữa đêm tàn

Nếu đã không duyên âu đừng gặp chi nhau
Để khỏi ngỡ ngàng học trò - thầy giáo
Cái tát tay tức tưởi
Phải chăng em đánh sự khờ dại nơi mình

Sau đêm dài liệu có phải bình minh?
Bóng tối lùa đi phải chăng trời sẽ sáng?
Giọt buồn tình em mơ hồ lãng đãng
Nó nói yêu... thầy... yêu lắm, thầy ơi!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:00 AM
Tình xa

Anh từng là giấc mơ lúc nữa đêm
Là nỗi nhớ khi bình minh le lói
Nhưng chiếc còng em đã thành già cõi
Chẳng thể khóa xong du lãng nơi anh


Kí ức tình xưa... em cố xé toang
Sợi nhớ sợi thương tuôn theo dòng tóc gãy
Mái nhung huyền vân vê thời con gái
Suối đài trang. Em đã cắt đi rồi!!


Anh chẳng còn là thương nhớ của em đâu
Khi lửa yêu lụi tàn trên xác nắng
Ái ân nơi anh ảo mờ khói lạnh
Gió rụng tơi bời... cuốn nhịp tình xa...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:01 AM
Người xưa

Em về xóm nhỏ ngày thơ
Sông quê vẫn chảy con đò vẫn sang
Trường xưa nắng đuổi chiều vàng
Cây si còn đó gốc bàng còn đây
Tiếng chim ríu rít gọi bầy
Con đường ngày ấy hương nhài thoảng đưa
Mướt xanh tít tắp rặng dừa
Cảnh xưa vẫn thế người xưa đâu rồi?

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:02 AM
Trọn đời yêu anh

Nắng bẻ một ngày chia làm hai nữa
Nữa vui đùa ai đã nở đem đi
Nữa buồn tênh sâu thẳm trái tim gầy
Em nhặt lại đang sợi thương sợi nhớ

Lưu bút tình xanh vẫn còn ấp ủ
Giấy mực ôm nhau hòa điệu ân tình
Em vẫn yêu người bằng tất cả niềm tin
Sao gió thổi chi trái lành rụng xuống?

Đốm sao cố cháy hết mình đêm muộn
Chẳng làm sáng hơn một mối tình sầu
Mảnh vỡ tâm hồn hãy còn khắc khoải
Dấu yêu ơi! Chẳng thể nào quên được anh đâu!!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:03 AM
Vu vơ 2

Sợi nắng hôm nay vàng hơn hôm trước
Trái tim khờ lao xao với người dưng
Khẽ nhìn ai… mắt biếc chợt ngượng ngùng
Gò má thắm tự dưng mà ửng lửa

Người ta bên này nhanh tay gặt lúa
Người ta bên kia ngó trộm mà chi
Cánh gió thẹn thùng chẳng chịu bước đi
Nhuộm tay em đẫm hạt màu ngượng nghịu

Hạt lúa phủ cho cánh đồng vàng chín
Gió khẽ nghiêng làm trinh nữ cúi đầu
Mây dừng chân nghe hoa cỏ lao xao
Và chợt hiểu…
Nắng hôm nay đâu có vàng hơn hôm trước…

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:04 AM
GỞI NGƯỜI XA

Nhiều quá phải không anh - một chiều hò hẹn
Ngồi bên em ngắm lá phất phơ bay
Sợi nắng tỏa hương dưới buổi chiều gầy
Nụ hôn êm cong cong làn gió lượn

Nhiều quá phải không anh - cái nhìn trìu mến
Ru em giấc mơ tiểu thuyết giữa đời thường
Lời nhớ lời mong lời đợi lời thương
Ngẫu khúc yêu dệt ngày tràn hương mộng

Nhiều quá phải không anh - nên những gì hoài vọng
Chỉ hiện hữu trong những giấc mơ em
Giọt ái ân chạy nhảy mãi nơi tim
Khao khát lăm phút nồng nàn hai đứa

Sợi yêu tê cóng trong đêm đời nhạt lửa
Chút hơi nồng, nhiều quá phải không anh??

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:04 AM
Cách Trở

Ngẩn ngơ chiếc lá non xanh
Chơi vơi cánh mỏng gió giăng bập bềnh
Nửa vòng trái đất chênh vênh
Nên chăng một chút giọt tình, ta ơi??

Hai mươi năm tuổi cách vời
Tiếng anh tiếng chú rối bời tiếng thương
Em ngồi nhặt lá chiều tuôn
Lỡ quên nhặt mấy sợi buồn vào thân

Tóc xanh - tóc bạc. Ngại ngần.
Chút yêu thương ấy, nên chăng hởi mình?

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:05 AM
NẮNG

Nắng quê nhà vàng lắm phải không em
Gởi cho anh kẻo phương này rét quá!
Lời ai đó... con tim khờ rộn rã
Canada giờ... lạnh lắm hở, người dưng??

Nụ duyên he hé trên cành
Con gió chạy lăng xăng theo triền lá
Nắng quê nhà mướt duyên êm ả
Nắng Canada giờ hanh hao lắm hở ai?

Tre quẫy gió in bóng giếng nước đầy
Con chim sâu nhảy bước ba khóm cỏ
Lời em. Lời anh. Lời còn bõ ngõ...
Canada xa quá...
Nắng quê mình có chạy nổi không anh??

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:06 AM
Một nửa trăng

Trăng vàng gẫy khúc giữa thinh không
Gió đổ liêu xiêu đẫm nát lòng
Lữ khách bước đi không vướng bận
Để trăng rụng nửa, có hay không?

Em ngồi đan áo nhớ người dưng
Nhớ nửa trăng rơi phút mịt mùng
Ánh ngọc đêm tàn giờ lẻ bạn
Thẩn thơ tìm lại nửa vầng trăng

Run rẫy chờ mong thi sĩ ấy
Dám đem rao bán cả vầng trăng
Hỏi người người bảo trăng tròn vẹn
Chẳng chịu bán đâu nửa ánh vàng

Mênh mang hoài niệm ngày li biệt
Lữ khách phương xa có nhớ lời
Đã mấy mùa trăng đầy lại khuyết
Sao chưa chịu trả nửa trăng rơi???

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:06 AM
Áo đỏ

Áo đỏ vô tình em nhuộm hoàng hôn
Để mắt ai tìm mặt trời lạc hướng
Em ngây ngô nụ cười duyên mơn mởn
Chân sáo đi về hoa cỏ xôn xang

Theo bước chân em nắng chợt thôi vàng
Có ai đó ngẩn ngơ màu áo đỏ
Vô tình khoác thôi... có ý gì đâu hở?
Mà người nhớ nhung hoài.... cho tim em xôn xang....

_Hoa Trúc_

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:07 AM
Tự Dưng

Tự dưng sợi khói lững lơ
Tự dưng có kẻ thẩn thơ ra vào
Tự dưng gió lượn bờ ao
Chim chiều gọi bạn nôn nao nhánh bàng
Tự dưng sợi nắng thôi vàng
Tự dưng suối nhớ đổ tràn chiều buông
Tự dưng xác lá mãi tuôn
Tự dưng có kẻ nhuộm buồn cho nhau
Ai kia thân thiết chi nào
Tự dưng sao nhớ, sao đau, hởi mình??

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:07 AM
Ngốc ơi

Khó khăn chi ánh nhìn
Chỉ vì em e thẹn
Đóa hồng không người nhận
Ngẩn ngơ rụng bên đường

Lời con gái ghét - thương
Sao ai người không hiểu
Mắt biếc buồn. Nghiêng trĩu
Ngẫn ngơ tiếc nụ hồng

Đóa hoa người dưng tặng
Buâng khuâng em tiếc hoài
Người dưng kia ngốc quá
Bụi bên đường nhòe bay

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:08 AM
Đôi Mắt Thiên Thần

Thơ ngây đôi mắt thiên thần
Tuổi mười lăm... em giữ màu mắt trong trẻ nít
Em nhìn ngây dại
Ánh mắt em nhào vỡ ánh mắt tôi

Thiên thần ơi!
Em bước vào đời sao chông chênh đến thế
Chiến tranh phi lí
Em có biết chi đâu mà tình tội đeo mang

Cuộc đời trái ngang
Bao giọt khổ in hằn đôi mắt ấy
Chiến tranh ơi, sao mi tàn ác vậy
Ánh nhìn em vụn vỡ một trời đau

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:09 AM
Đồi Thông Hai Mộ

Chưa đến vùng đất mộng mơ dù chỉ một lần
Chỉ ngắm Đà Lạt qua lời ai kể
Đồi Thông Hai Mộ
Ghi dấu chân tình da diết thế
Sống tròn yêu tử biệt vẫn tròn yêu

Đà Lạt ơi!
Trong hơi gió hiu hiu
Trong sắc hanh hao của mào sim tím
Phải chăng đang giấu lệ sầu uất nghẹn?
In tên người con gái thủy chung?

Gió ơi não nuột ngọn thê luơng
Có đang khóc cho người con gái ấy
Hủ tục khó khăn hay chiến tranh nghiệt ngã
Dìm vào đất hoang một mối tình thơ

Chưa từng đến với vùng đất mộng mơ
Sau mi đẫm ướt trước bao lời ai kể
Người dưng ơi... chuyện tình kia buồn thế?
Còn bậu? Còn tôi? có chìm vào gió đồi thông??

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:09 AM
Nước mắt người kĩ nữ

Giọt lệ nào âm thầm rơi ướt gối
Khóc cho người hay hờn khóc cho em
Hạnh phúc đâu đến từ những phân tranh
Nhưng nụ cười em có từ niềm đau người đàn bà khác

Đêm lã lơi với chung rượu nhạt
Phấn son tình tội góc hương lòng
Có phận gái nào vui với kiếp chồng chung
Em bật khóc...
Khóc cho mình... khóc cho người đàn bà ấy

Hoang hoải giọt sương lắt lay đêm muộn
Có người rục đầu bên mâm cơm nguội đợi chồng
Em co mình tìm hơi ấm nơi anh
Còn chị? Hơi ấm đâu trong ngôi nhà tàn lửa??

Con gió rụng mình lên bậu cửa
Tiếng côn trùng não nuột gọi người thương
Giọt lệ em lã chã suốt đêm trường
Bờ môi lặng lẽ tìm môi anh lần cuối

Em bước đi...
Trả anh về với người đồng chăn chung gối
Giọt lệ sầu mặn chát phận... bán hoa...

_ Hoa Trúc _

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:11 AM
Ánh mắt người phụ nữ mất chồng

Chị nhìn tôi... chị nhìn lại chồng mình
Đôi mắt hoang vu... chị ngẩn ngơ đến tội
Không thét gào không la lối
Chỉ lặng lẽ nhìn...
nhìn tôi.... rồi nhìn người chị đã chung gối chung chăn

Cái bạt tay nơi anh
Cánh tay vũ phu của người chồng phản bội
Chị vẫn đứng thành tro nơi đấy
Lặng lẽ nhìn tôi... rồi lặng lẽ nhìn anh...

Chị không mắng, không gào...
cũng chẳng khóc lóc thở than
Nhưng cái nhìn kia đủ xoáy tim tôi vào biển lửa
Dưới đôi mắt hoang vu... bao khổ đau chất chứa
Tấm thân tôi bỗng chốc quá dư thừa

Lặng lẽ đứng nhìn rồi lặng lẽ bước đi
Cánh cửa khép... khép luôn cái dáng vật vờ nơi chị
Tôi nhìn lại mình... sao nhuốc nhơ là thế?
Chị đi rồi...
Tôi gục đầu... trống hoác nơi tim...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:11 AM
Giọt nước mắt mảnh đời cơ nhỡ

Lần đầu ngủ chốn xà lim
Và cũng lần đầu nghe tim mình chao lạnh
Đã quen với gió sương gầm cầu, hè quán
Sao bây giờ... chợt hoang hoải, tái tê??

Nó nhớ ngày xưa...
Cái ngày cha nó đưa tay vào chiếc còng sáng loáng
Trái tim non mơn mởn
Ngơ ngác nhìn... ngơ ngác một vùng đau...

Nó không biết vì sao??
Máu mẹ đỏ loang trên nền gạch
Cũng chẳng hiểu cớ chi cha bị bắt??
Chỉ mơ hồ... nó thành trẻ mồ côi

Gầm cầu là nhà, chợ búa là quê
Và trộm cắp là nghề sinh nhai của nó
Cũng có lúc nó nhớ lớp, nhớ trường, nhớ màu khăn đỏ
Nhưng nỗi nhớ kia... đâu thể đổi thành cơm

Giọt nước mắt chốn xà lim
Không vì buồn... cũng phải nào vì sợ
Chẳng qua nó ý thức thân mình sao hẩm hiu đến thế
Đêm nghiêng mình... chênh chao phận trẻ thơ....

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:12 AM
Nụ cười da cam

Với thân hình đôi mươi...
Em nhìn mọi người... ngu ngơ ánh nhìn khờ dại
Em không nghe... em không thấy...
Em cười dại cười giòn... nào phải em biết vui đâu???

Như cánh gió nghiêng chao
Em nhìn mọi người ngẩn ngơ... ngơ ngẩn
Em đâu hay vị mặn
Trên mắt... trên môi... người mẹ hiền từ

Nụ cười ngây ngô!
Và giọt nước mắt da cam tuôn chảy
Chiến tranh ơi! Sao mi tàn ác vậy!
Nụ cười da cam! Giọt nước mắt da cam!!

Ai nói đất nước tôi bình yên
Khi bao năm nay máu da cam phủ tràn dáng hình chữ S
Khi xưa bao người mẹ khóc vì con mất
Và ngày nay...
họ lại khóc vì con sống như chưa từng sống trên đời

Nụ cười em! Nụ cười da cam!!
Giọt nước mắt mẹ em... liệu có còn để chảy?
Em vẫn cười... cười ngẩn ngơ thế đấy!
Nụ cười của khổ đau! Nụ cười mang tên gọi da cam!!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:12 AM
Mẹ ơi! Mẹ ơi!!

Mẹ ơi! Mẹ ơi!!
Xin hãy cho con một ngày được sống
Được yên bình trong vòng tay mẹ ấm
Được oa oa tiếng khóc chào đời!

Mẹ ơi! Mẹ ơi!! Con muốn thấy mặt trời
Muốn ngửi hương hoa và nghe chim hót
Mà sao chưa một lần được khóc
Mẹ lại không cho con được làm người

Sợ lắm! Mẹ ơi! Mẹ ơi!!
Tiếng kéo, tiếng dao...
Tiếng thét không cho con đón chào thế giới
Con đã gây chi nên tội
Mà nở đành giết con! Mẹ ơi! Mẹ ơi!!

Tiếng thét dập dồn!
Con cố với tay để cầu cứu mẹ
Nhưng tay con ngắn quá!!
Ôi...
Con chết rồi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:13 AM
Thu không anh

Em đưa tay hứng lấy giọt thu
Mà mùa nở rụng nơi đâu một nữa
Anh đi rồi nỗi thu sao buồn quá
Hanh hao sợi nắng gầy như khóc nhớ người dưng

Buổi chiều tà cặp sáo ngó ra sông
Chúng nhớ anh chẳng con nào chịu hót
Khóm cúc em trồng đã hai mùa trăng mọc
Vẫn thút thít sầu chẳng chịu ra hoa

Võ vàng xác lá bay xa
Nhớ ai có kẻ vào ra một mình
Thu ơi thuơng nhớ dáng hình
Người dưng có hiểu tâm tình thu đâu???

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:14 AM
Xác Lá

Cánh gió võ vàng bay
Nhuộm chiều tàn hanh hao xác lá
Đường phố quen mà bỗng dưng chợt lạ
Chiếc ghế thiếu một người.... sao trống vắng.... chênh vênh

Hoa phượng chao nghiêng ùa cháy góc đường
Không hâm nổi một đoạn tình nhạt lửa
Gốc sấu già lồng tên hai đứa
Chữ còn đây... ân ái có còn đâu??

Xa lắm rồi ghế gỗ bàn nâu
Xa lắm rồi lời thề ngày ấy
Chỉ còn em nhớ nhung chi đến vậy
Để chiều tàn xác lá võ vàng bay....

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:14 AM
Gởi anh! Chàng lính đảo

Sáo ơi! Sao cứ hót hoài??
Để em mãi nhớ bóng người em thương
Xác hoa rụng trắng bên đường
Bao mùa trăng mọc... vấn vuơng có còn??

Anh đi gánh nợ nước non
Sóng dềnh ngọn sóng... tình son vơi đầy??
Em ngồi trông gió trông mây
Trông cho nhạn chuyển lời này tới ai

Chín thuơng mười nhớ đậm dày
Anh ơi! Xin hiểu dạ người nữ nhi!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:16 AM
Viết cho anh

Em viết cho anh tình thư ngày cuối
Lời chia tay nức nở mấy giọt tình
Xa anh rồi cơn gió quẫy đầu đông
Chiếc găng len...
sao sánh nỗi bàn tay anh ấm

Con gió muộn thổi sầu con gió muộn
Ánh sao khuya tìm mãi ánh sao khuya
Thuyền tình ta... nay đã lạc bến về
Cánh hoa rơi trĩu buồn con nước lạnh

Em sẽ ném tình ta vào góc lặng
Quên nhé anh! Và xa nhau nhé anh!
Chiếc xe một người trên phố vắng tanh
Thiếu anh thôi...
mà sao phố đêm loãng tan đến thế??

Tình thư ngày cuối khóc tình dang dỡ
Quên nhé anh!
Từ nay ta xa nhau nhé anh!!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:17 AM
Đêm Cuối

Xin anh đó lời tự tình đêm cuối
Cho em mượn vòng tay ủ ấm thân gầy
Phút êm đềm để quên hết ngày mai
Cho nửa trăng gặp nửa trăng còn lại

Em sẽ nhận mảnh hồn loang vỡ ấy
Nhận sao đêm, đốm sáng lắt lay sầu
Khóe mi em giờ lất phất mưa ngâu
Bờ môi anh... xin lau lệ cho em lầ cuối

Mai đây trên trang đời không cổ tích
Mộng ước ngày xưa vĩnh viễn không thành
Đừng đau khổ nhé anh! Đừng thù hận nhé anh!
Kỉ niệm đêm nay tưới mát tình ta nhé!!

Đốm sao khuya soi giọt tình lặng lẽ
Cho em mượn bờ vai lần cuối nhé... anh ơi!
Ngã đầu bình yên trước trùng ngập gió đời
Lạnh mắt lạnh da đã có bờ vai anh ấm

Phía trời Đông... mặt trời bủa dần đốm sáng
Đêm cuối tan rồi!!!
Giã từ anh em về khoác áo cô dâu!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:18 AM
Sài Gòn Trong Tôi


Sài Gòn trong tôi ... Sài Gòn vào xuân
Lá mởn xanh và gió êm đềm đến thế
Xuân đẹp trong như sẽ chẳng còn xuân nữa
Con nắng gầy len lén kết dòng thơ

Sài Gòn trong tôi... Sài Gòn của hạ mơ
Với nhành phượng vĩ à ơi cháy phố
Với những chùm mưa loang lỗ
Ướt áo học trò... ướt mắt một người dưng

Sài Gòn trong tôi... Sài Gòn của thu vàng
Phố xa vẫn đông nhưng lòng người thật chậm
Có đôi bạn tình ru bước nhau dưới nắng
Cái hôn môi ngượng nghịu buổi đầu

Sài Gòn trong tôi... Sài Gòn buổi đông sầu
Gió rét căm căm nhớ thương ngập phố
Quán cóc bên đường nao nao lá đỗ
Thiếu một người... chiếc ghế quá chông chênh

Kí ức Sài Gòn... kí ức một người con tim đã ghi tên
Vang vang mãi trong chiều sâu nỗi nhớ
Trống hoác đời chờ nơi người con gái nhỏ
Sài Gòn hay không? Ai đó có hay không??

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:19 AM
Giấc Mơ Sài Gòn

Sài Gòn rực rỡ như mặt trời rát bỏng
Lóa mắt nhìn dưới cái nóng hạ thơ
Sài Gòn ơi... biết đến bao giờ??
Tôi lại một lần...
chìm mình trong dòng xe cháy phố

Sài Gòn mơ... sau những chiều mưa đổ
Nước tắm phố tắm đường... tắm dòng người tấp nập lại qua...
Ì èo tiếng nước... xôn xao tiếng hét la...
Những âm thanh quá tầm thường sao giờ ngân vang đến thế

Sài Gòn khóc à ơi sau bao ngày lễ
Rác đầy đường phủ kín Ngọc Viễn Đông
Lặng thầm những bác lao công
Tiếng chổi xạc xào trả lại Sài Gòn thơ như chưa từng thơ đến thế

Sài Gòn ơi! Sài Gòn phải nào hoàn mĩ??
Nhưng tiếng gọi và những cái vẫy tay mỗi lúc một gần
Phải chăng là tiếng gọi của ái ân
Và cái vẫy tay của con tim có cung nhịp đập

Giấc mơ Sài Gòn đâu phải bởi vẻ phồn hoa tấp nập
Chỉ vì anh! Anh đó, dấu yêu ơi!!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:19 AM
Hỏi Trăng


Hôm trước trăng giã từ đi ngủ sớm
Đêm nay lại biếng lười chẳng thèm lên
Mây đè mây, giớ cưỡi gió dập dềnh
Chiếc ao nhỏ nhớ ánh trăng nhiều lắm

Ao vẫn chờ dù sương trời tung trắng
Chút mây đen trăng đã trốn đâu rồi
Cánh vạc đêm non nỉ giữa lưng trời
Trách trăng bạc bẻo hay buồn giùm ao nhỏ?

Trăng ơi trăng! Sao phụ tình chi đó??
Chiếc ao sầu lệ chảy một vùng đau!!

- Hoa Trúc -
19.05.2011

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:21 AM
Gởi Người


Ai có hiểu buổi chia tay ngày ấy
Em khát người như biển khát bờ yêu
Sóng tìm cát cuồn cuộn mỗi sớm chiều
Em tìm ai... sau giờ li phôi ấy...


Em trông ai như cây non đợi mặt trời rực cháy
Đẩy nắng vàng gieo ngọt xuống môi hoa
Em đã đợi người ru khúc hoan ca
Mà cánh nhạn bặt tin người lữ khách


Hoài niệm kia mãi còn chôn chặt
Dù lỡ xô tình để khoác áo cô dâu...


- Hoa Trúc -
17.05.2011

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:22 AM
Góp Sầu

Em nhặt sầu em góc phố này
Đìu hiu đêm trắng hạt mưa bay
Cảnh xưa quay quắt mây chờ gió
Tình cũ vật vờ em ngóng ai??
Trách kẻ ra đi không lời hẹn
Giận em chờ đợi trọn tháng ngày
Bờ yêu thuở ấy giờ chìm đắm?
Ân ái tình em vẫn ngập đầy!!

- Hoa Trúc -
17.05.2011

Hoa Trúc
28-05-2011, 02:22 AM
Nhớ Người Xưa

Chôn cánh hoa khô dưới cội trúc đào
Sao không chôn nỗi ân tình ngày ấy
Dòng lưu bút xưa chữ nhạt nhòa đến vậy
Sao kí ức về người cứ trỗi mãi không nguôi

Gió ơi xin đừng thổi nữa gió ơi
Bởi trong gió loang mãi mùi kỉ niệm
Mà cả trong nước trong mây trong màu sương sớm
Trốn chạy kí ức về người... em trốn chạy cả nhân gian

- Hoa Trúc -
21.05.2011

Hoa Trúc
28-05-2011, 03:10 AM
Ru anh

Ru anh giấc ngủ thật ngon
Cơn mơ thăm thẳm cỏ non say mềm
Liêu xiêu gió đổ phố đêm
Quên em đi nhé người tình làng chơi!!

Ru anh một tối lã lơi
Sao bằng người vợ một đời tình chung
Phận em bóng tối mịt mùng
Màn đêm tàn lụi bình minh còn gì??

Ru anh quên bỏ si mê
Quên người ca nữ tìm về nẻo xưa
Vợ anh nức nở đợi chờ
Lệ rơi dấm dứt cơn mơ bồi hồi

Ru anh em mãi lẻ loi
Tình ta như chớp thoáng rồi tan ngay
Ru anh hạnh phúc dâng đầy
Sương rơi hiu hắt đêm gầy gầy thêm
Cơ chi mặn chát môi mềm?
Đời người ca nữ biết tìm ai ru??

- Hoa Trúc -
28/05/2011

miendong75
28-05-2011, 06:28 AM
Gởi Người

Ai có hiểu buổi chia tay ngày ấy
Em khát người như biển khát bờ yêu
Sóng tìm cát cuồn cuộn mỗi sớm chiều
Em tìm ai... sau giờ li phôi ấy...

Em trông ai như cây non đợi mặt trời rực cháy
Đẩy nắng vàng gieo ngọt xuống môi hoa
Em đã đợi người ru khúc hoan ca
Mà cánh nhạn bặt tin người lữ khách

Hoài niệm kia mãi còn chôn chặt
Dù lỡ xô tình để khoác áo cô dâu...

- Hoa Trúc -17.05.2011


TIẾC NUỐI

Tôi thẫn thờ sau ngày chia tay ấy
Bởi dại khờ chẳng dám nói lời yêu
Nhớ mãi về ai trong sắc tím chiều chiều
Vọng gửi chút vấn vương về nơi ấy

Ai có hay trong tim tôi lửa cháy
Tháng ngày dài khao khát dáng hoa
Muốn kết tình tôi thành trọn bài ca
Dâng tặng cho ai để yên bình giấc ngủ

Dẫu nuối tiếc vì dại khờ xưa cũ
Vẫn mong ai hạnh phúc phận làm dâu …

PMĐ

Hoa Trúc
30-05-2011, 04:53 PM
TIẾC NUỐI

Tôi thẫn thờ sau ngày chia tay ấy
Bởi dại khờ chẳng dám nói lời yêu
Nhớ mãi về ai trong sắc tím chiều chiều
Vọng gửi chút vấn vương về nơi ấy

Ai có hay trong tim tôi lửa cháy
Tháng ngày dài khao khát dáng hoa
Muốn kết tình tôi thành trọn bài ca
Dâng tặng cho ai để yên bình giấc ngủ

Dẫu nuối tiếc vì dại khờ xưa cũ
Vẫn mong ai hạnh phúc phận làm dâu …

PMĐ
Xin cảm ơn người đã ghé họa thơ cùng Hoa Trúc nhe! Đôi lời vụng về xin đáp lại người nè:


Đắng cay cái phận làm dâu
Không yêu... hạnh phúc tìm đâu hởi người?
Lời thề xưa ấy vỡ đôi
Tôi đi người ở li phôi ân tình

Còn gì lưu bút ngày xanh
Tầm xuân ngày ấy khóc thầm cho em
Mong rằng anh hãy tìm quên
Đốt câu thề hẹn tro tình ném đi

Đã rằng chẳng có duyên gì
Người ơi! Thôi hãy quên đi nhé người!

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
30-05-2011, 04:56 PM
Mơ Anh

Nụ cười duyên sao nỡ bỏ quên em
Còn nỗi nhớ mãi dày công bám đuổi
Màn đêm buông đầy vai em yếu đuối
Hớt hãi con tim - đợi anh trong giấc mơ buồn

Em hươ tay giữa hơi suơng
Và chới với trong vùng trời loang vỡ
Em chạy hoài trong mê cung nhớ
Mà tay em... thôi lạc mất tay anh

Vùng cỏ non nay chợt thôi xanh
Và ánh mặt trời cớ chi mà quên đỏ
Bình minh đến chẳng làm em nguôi nhớ
Tự khóc thầm....
Sao em mất anh ngay cả trong mơ...

- Hoa Trúc -
29/05/2011

Hoa Trúc
30-05-2011, 05:03 PM
Tự Tình

Nước mắt thu trút đổ
Nỉ non dưới chân mùa
Chiều vàng không sợi mưa
Sao nhòa mi thiếu nữ?

Lưu bút xanh ngày ấy
Ki niệm đong đưa hoài
Hạt bụi nào bay bay
Dáng hình nào nhòa vỡ?

Tập con tim nguôi nhớ
Tập cho mình quên anh
Tập coi là người dưng
Tập hoài... không quen nỗi...

- Hoa Trúc -
29/05/2011

Hoa Trúc
30-05-2011, 05:10 PM
Đắng Tình

Một giọt nhớ
Hai giọt chờ
Và nhiều giọt buồn em loang loáng nơi đáy cốc
Ly cà phê tím ngắt
Tím ngắt cơn đau của buổi tàn mơ

Đắng cà phê. Đắng đến cả trong thơ
Khi cặp vần ta khập khiễng trong đường đời sương giá
Sợi cỏ non sao có thể bén rễ từ sỏi đá??
Yếu mềm em xin giã biệt dấu yêu xưa...

Em đã quen vị mặn cà phê dưới mưa
Đã quen làm người chờ đợi
Đã quen nhìn lá vàng: anh đến... anh không đến...
Đã quen với buổi hẹn tàn chỉ một cốc cà phê

Duy có một điều em chẳng thể nào quen
Trên bờ biển mơ... em không là viên sỏi duy nhất mà anh có
Chung tình đối với anh là điều không thể...
Thôi thì... bờ môi mình ngừng tìm nhau nhé, dấu yêu ơi!!

- Hoa Trúc -
30/05/2011

Hoa Trúc
30-05-2011, 05:19 PM
Tình Học Trò

Nhỏ điềm nhiên xuống phố
Vòng xe đạp quay quay
Tà áo trắng tung bay
Nụ cười tươi hoa nở

Nào có hay rằng nhỏ
Đã có... một cái đuôi
Đạp xe theo nhỏ hoài
Mắt si tình... thiệt ngố!

Có cơn mưa tinh nghịch
Chạy giỡn khắp phố phường
Chiếc áo mưa ngại ngùng
"Cái đuôi" trao tay nhỏ

Nhỏ nhìn ai kia đó
Sao tội tội... thương thương...
Thì ra mấy năm trường
Gã làm đuôi... theo nhỏ

Tóc thề bay trong gió
Đôi mắt biếc ngại ngần
Sợ lắm chuyện xa xăm
Hoa mùa thi đã điểm

Rồi mùa chia tay đến
Rồi mưa trắng phố phường
Chiếc áo mưa thân thương
Ấm áp bàn tay ấy...

Hai đứa vào đại học
Chắc ai đã quên rồi
Cuộc đời không cổ tích
Kỉ niệm sẽ dần trôi

Lại một chiều mưa rơi
Ướt tóc thề con gái
Vòng xe nào đạp lại
Áo mưa nào trao tay

Bâng khuâng ửng má đào
Nụ cười mưa trắng xóa...

- Hoa Trúc -
30/05/2011

Hoa Trúc
30-05-2011, 05:26 PM
Tàn Mơ

Cây bàng đỏ mắt ngóng trông
Không vá nỗi tình anh vỡ
Lá non trên vòm nhung nhớ
Nay xác xao dưới chân đời

Thuyền tình anh đã ra khơi
Bến em nhọc nhằn câu đợi
Thoắt đã ba mùa hoa cúc
Dáng em gầy tựa xác hoa

Mắt buồn đọng ánh sao sa
Lắt lay một vầng trăng héo
Anh đi - em tròn câu hẹn
Anh về - em hóa người dưng

Người ta voan trắng lụa hồng
Bên anh nụ cười hoa nở
Em ném khối tình vụn vỡ
Ném luôn đời xuống sông đau...

- Hoa Trúc -
30/05/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 04:09 PM
Gọi Đò

Đò ơi!
Xin đưa tôi về ngày xưa
Về với giọng ầu ơ êm đềm của mẹ
Với cô Tấm rất hiền và anh Khoai rất khỏe
Với hạt mưa mùa vàng tung hứng tuổi thần tiên

Đò ơi... cho tôi về lại ngày xưa
Cánh nắng thật trong cho cánh cò bay lả
Ngồi đố thằng Tí Sún thời gian xanh hay đỏ?
Miệng nó cười, nghiêng ngửa giọt mồ hôi...

Đò ơi! Tôi khản tiếng gọi đò ơi
Sao không đưa tôi về tháng ngày trẻ nít
Chẳng biết âu lo tính toan mõi mệt
Sao giam tôi phương này...
Nghe thời gian rơi... rơi...

- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
11-07-2011, 04:27 PM
Chiến Tranh Ơi!

Tôi từng khóc khi Nhật Bản hứng chịu sóng thần
Và tôi đã khóc nhiều hơn khi Libya gồng mình cùng bom đạn
Nếu thiên tai là điều ta không tránh được
Thì người với người... sao chém giết chi nhau??

Ngồi đọc bản tin...
Tôi nghe con tim mình run lên từng tiếng nấc
Lần thứ hai tàu ngoại bang ngang nhiên cắt cáp
Đất nước ơi! Biển đảo của tôi ơi!

Người dân tôi hiền lành
Đất nước tôi ghét binh đao!
Mà sao suốt bốn nghìn năm cứ oằn oại với lòng người nghiệt ác
Tội cho bao người lính đảo trước sóng ngàn gió cát
Chắc tay súng giữ gìn tiếng gọi quê hương

Người ơi!
Sao lại có chiến tranh?
Sao phải đối thoại nhau bằng xương máu
Nhân loại yên bình cùng đắp xây ngày mới
Ước mơ quá bình thường... mà sao quá xa xôi??

- Hoa Trúc -
10/06/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 04:52 PM
Khóc Tình Đời

Mười bảy thanh xuân
Cái tuổi ngọt ngào của thời con gái
Phải chi em ra đi vì bệnh nan y khó chữa
Vậy mà...
em chết đi chỉ vì cái tội nghèo...

Em đau lắm có phải không?
Một đêm thôi mà em chứng kiến hai lòng người nghiệt ác
Một đẩy em vào con đường cùng quẫn
Một "lương y" từ chối ở em quyền được sống tiếp trên đời!

Đáng sợ thay sức mạnh của đồng tiền
Mua tước! Bán danh! Mua bán cả quyền sinh quyền sát!
Nhắm mắt nhé em ơi, giã từ cõi đời u bạc
Nhắm mắt nhé em ơi, cho hóa kiếp thiên thần...

Nhưng với tội nghèo...
Biết đến được không??
Em ơi!

- Hoa Trúc -
02/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 05:14 PM
Đời Kĩ nữ

Chị lãng tránh cái nhìn của người ta
Chị sợ ai đó hỏi tại sao mình lầm lạc
Ngơ ngác cười... chị nhớ những đêm chong đèn đỏ mắt
Tuổi thơ ư? Âu một chuổi đợi chờ...

Chị đợi cha... đợi trong cả cơn mơ
Vì cứ ngỡ cha đi công tác như lời mẹ nói
Chị chờ mẹ với chập chờn giấc ngủ
Vì chị tin, bán hàng xong mẹ sẽ quay về

Trẻ thơ đâu có biết chữ ngờ
Nên chị nào hay cha bỏ nhà theo vợ bé
Chị cũng đâu biết mẹ chị bước vào nghề lơi lã
Cũng chẳng dám tin rằng...
mình bị cha dượng cướp đời con gái vào tuổi mười lăm

Dư luận hay phê phán gái làng chơi
Nhưng trước cơ cực một đời người
Mấy ai dang tay ứng cứu
Người ta dễ dàng bĩu môi trước manh áo bẩn
Có chịu xét suy vì mồ hôi mình áo mới nhuốc nhơ

Lên phố thành tìm mẹ... lạc bước bơ vơ...
Tiếng khóc của chị lạc lõng giữa ánh đèn xanh đỏ
Chị khát lắm một chiếc phao như người chết đuối
Phố vẫn sáng đèn trêu cợt một gái quê...

Chị ngồi thẩn thờ trước máy chém HIV
Chị quên khóc? Hay quên làm cách nào để khóc?
Nhưng bờ tim ràn rụa nước...
Nhơ nhuốc mùi bùn... vẫn thèm lắm một vòng tay...

- Hoa Trúc -
03/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 05:31 PM
Điệu valse - Tình anh

Đêm rụng mà ngày chưa chịu mọc
Thời gian hư hao cho em nhớ anh chênh vênh
Em nhấc chân trong điệu valse thật chậm
Sương đêm rơi hay lòng em đang đêm?

Kỉ niệm anh và điệu valse
Vòng tay dìu em trong đêm cổ tích
Thủ thỉ những lời như rất thật
Em lịm đi trong ngọt ngào môi hôn

Không lời hẹn hò mà sao cứ nhớ anh
Cho thời gian rên rĩ khóc
Em chìm mình trong Tango, em hát vang diệu Rock
Nhưng tất cả hư hao...
Em nhớ valse...
Và em nhớ anh...

- Hoa Trúc -
03/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 05:38 PM
Tâm Tình Kẻ Đến Sau



Chị có trách anh không?
Nếu đêm nay anh vì sợ lệ em rơi mà ở lại
Mối tình ngang trái
Có vướng bận cho hạnh phúc của anh không?

Nếu có...
Xin anh cứ để lệ em rơi
Đừng vì yếu đuối tình em mà ngại ngần lời li biệt
Đừng khiến trẻ thơ phải khóc
Đừng để vợ anh phải hụt hẫng nỗi mất chồng

Em là kẻ đến sau
Nên tình nguyện làm người đứng sau hạnh phúc
Đêm rên rỉ khóc
Thôi anh về với vợ anh đi

Sương rụng nẻo xa
Có bà mẹ nào ầu ơ tiếng hát
Ầu ơ...
Rau râm dễ bứng khó trồng
Dẫu thương cho mấy cũng chồng người ta...

- Hoa Trúc -
03/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 05:43 PM
Vĩnh quyết



Em gởi tặng anh vần thơ li biệt
Để mai đây em rời bỏ duơng trần
Nhìn dòng chữ này xin nhớ người xưa
Thắp nén hương trầm ru hồn em ấm

Nụ hôn hôm nào dưới vầng trăng lạnh
Em đem theo ôm chặt dưới đáy mồ
Mai này nghe gió chạy trên những tàng khô
Xin anh nhắm mắt để đón nụ hôn em trong huơng gió

Khi xác lá vàng trút đổ
Là em về ru mộng ái ân xưa
Giữa trời Đông phơ phất mấy hạt mưa
Là lệ nhớ chồng của người vợ trẻ

Khóc ái ân cớ chi ngắn thế
Duơng thế... Cửu tuyền... Xa xôi! Xa xôi!!


- Hoa Trúc -
01/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 05:49 PM
Đêm



Đêm rơi bên khung cửa
Một mình em ngồi với một mình em
Nhớ ai?
Âu chỉ có đêm mới hiểu

Giọt sáng trên bầu trời loang lóe
Nước mắt đêm hay lệ áng trăng già?
Em ngồi đây? Khóc cho em hay giận người ta?
Bốn bức tường lạnh có giam nỗi hồn em nhớ?

Em ngồi đây! Ngồi nghe màn đêm thở
Một mình em gặm nhắm bóng tối bao trùm
Vài sợi gió lao xao
Vài chiếc lá chênh chao lìa cành khóc tiếc

Đêm!
Đêm dài như rên như siết!
Suơng rụng rơi trên xác lá úa tàn
Nỗi nhớ chạy hoang
Có chạy nỗi đến bờ tim ai đó??



- Hoa Trúc -
01/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 05:53 PM
Cô Đơn



Đợi anh mãi bên bến bờ li biệt
Lá thu võ vàng con nước lặng lờ trôi
Con chim bay có bạn, con cá lội có đôi
Còn chuyên tình mình cớ chi đôi người Nam - Bắc

Em lạy trời cho gió đừng heo hắt
Em lạy mây đừng lừng lờ trôi
Kẻo em nhớ người... nhớ lắm người ơi...
Em khát lắm mắt anh nồng hương nắng

Em muốn kéo đất trời để ùa vào vòng tay anh ấm...
Đất trời vẫn thênh thang... tay em vẫn xanh gầy
Khúc cô đơn da diết trọn tháng ngày
Giọt tình canh thâu lã chã dài gối mộng

Nhặt sợi yêu em đan thành đôi cánh
Bay đến trời anh... ném nỗi nhớ xa vời...


- Hoa Trúc -
01/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 05:57 PM
Đi Tìm Bình Yên

Em chạy ra biển khơi
Biển đầy giông đầy gió
Cả trăng còn rụng vỡ
Tìm sao đây, bình yên?

Em chạy lên núi non
Bàng hoàng trong xác nắng
Lá bay và hoa rụng
Bình yên bay theo rồi

Em chạy khắp đất trời
Tứ phía đều mưa phủ
Bão giông trêu vũ trụ
Chẳng nơi nào bình yên

Em rục xuống vai anh
Trong vòng tay thật ấm
Ném âu lo xa thẳm
Bình yên là nơi đây!

- Hoa Trúc -
10/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 06:02 PM
Cánh Diều Tuổi Thơ

Cánh diều tuổi thơ
Tung bay trên sân ga kỉ niệm
Nụ cười xưa ấy
Diều anh cao hơn... diều em cao hơn

Rồi diều đứt dây
Khi giấy trúng tuyển gởi về trong niềm vui pháo nổ
Hanh hao cánh gió
Xé toạc diều em hay xé toạc tình em?

Diều ơi! Em thảng thốt gọi diều ơi!
Heo hắt gió rơi
Cánh diều tình em chưa kịp bay đã đứt
Rơi thật rồi.
Diều ơi! Diều ơi!

- Hoa Trúc -
10/07/2011

Hoa Trúc
11-07-2011, 06:07 PM
Vẫn Mong Gặp Anh

Nếu có một ngày về lại quê xưa
Xin anh một giây thôi - nhìn em lần cuối
Em hứa sẽ không nhóm nhen niềm hi vọng
Để anh thanh thản lòng về với người ta

Đời là hoa hồng mọc dưới giậu gai
Tình tưởng có ai ngờ là ảo giác
Kỉ niệm xưa liệu có còn thật nữa
Câu ái ân như nước chảy qua cầu

Thuyền tình anh về đâu?
Thuyền tình em về đâu?
Chung đường đó, có ai ngờ ngược hướng
Đau thế đấy!
Vẫn khát khao một ngày gặp lại
Như xác thiêu thân khạo khờ của lửa trại ngày xưa

- Hoa Trúc -
10/07/2011

Hoa Trúc
12-07-2011, 06:36 PM
Chuyện Đôi Mình

Em siết đêm hay siết môi anh?
Em chìm mình trong nhân gian hay chìm trong vòng tay anh ấm?
Hơi sương rơi lạnh
Có là gì đâu trong nụ hôn mềm

Vòng tay siết vòng tay
Đôi mắt vờn đôi mắt
Mây gió trăng sao chẳng còn là thật
Hiện hữu ư,âu chỉ đôi mình.

Anh choàng môi uống đêm
Em duỗi chân xô ánh ngà trên bậu cửa
Thời gian ơi, đừng trôi nữa
Cho đôi ta vui phút thiên đường

- Hoa Trúc -
11/07/2011

Hoa Trúc
16-07-2011, 12:04 AM
Nỗi Mưa

Ai nỡ trói chi nụ cười mưa
Cho nỗi vui em hanh hao đến vậy
Trách sợi nắng sao không rực cháy
Rỉ rả mưa cho lá khóc mùa vàng

Trách thu chưa đến đã vội tàn
Cho khóm cúc bẽ bàng câu giã biệt
Cơn mưa ngày nào chứa câu thề tha thiết
Còn lại gì cho mối tình đã đến... đã qua...

Niệm khúc buồn nhắc mãi cũng đành xa
Một chiếc lá đâu kéo nỗi mùa vàng cố bước
Ước ao nơi người là điều em không có được
Đành nỉ non lời trong tiếng nấc của mưa!!

07/07/2011
- Hoa Trúc -

Hoa Trúc
02-08-2011, 01:08 PM
Mạch Nước Ngầm

Em như mạch nước ngầm
Đợi nhân gian khơi nguồn cho chảy tràn nước mát
Đợi chờ và câm lặng
Biết nói cùng ai tâm sự gái làng chơi

Co ai muốn mình nhuốc nhơ
Có ai chẳng ước ao một mái nhà êm ấm
Trách trời già câu phận hẩm
Biết làm sao? Em biết tránh làm sao

Phía trong vỏ mít xù xì
Có ai hay vị ngọt cùng hương thơm tỏa mát
Xã hội một đời khinh miệt
Có hiểu cho gái giang hồ cũng thèm lắm được thủy chung

Chỉ một lần sa chân
Dư luận một đời bủa giăng người nhi nữ
Khát lắm câu dung thứ
Khát lắm cái nhìn cảm thông cho gái làng chơi

Son phấn lã lơi
Đợi mãi một vòng tay nâng đời em dậy
Đời chờ thế đấy
Như mạch nước ngầm đơn độc suốt ngàn thu...

- Hoa Trúc -
02/08/2011

Phong Trần
05-08-2011, 04:40 PM
Viết tặng em vài dòng vẩn vơ
Chúc em vui - phẻ, sớm ngày tương ngộ...

NHỎ TRÚC VÀ TÔI

Từ độ duyên thơ đến với đời
Tôi cùng nhỏ Trúc vẫn vui chơi
Vô tư trong nghĩa tình huynh muội
Ngỡ tiếng vang xa vút lộng trời

Lặng lẽ thời gian thấm thoắt đi
Tôi xe mộng ước tuổi xuân thì
Nhỏ còn lo học duyên nào dám
Nhưng tình hai đứa vẫn chung ghi

Nhỏ học tài ghê – lớp trưởng à
Lại còn ngoại ngữ giỏi anh – nga
Thơ văn vốn dĩ duyên từ bé
Lẫn mấy bằng tin cất ở nhà

Nhỏ ở Cần Thơ chứ ít gì
Tôi Đồng Nai lận quá xa đi
Nhưng ngày tôi cưới duyên hạnh ngộ
Nhỏ đến chung mừng chẳng nghĩ chi

Rồi bỗng một hôm tôi gọi nhỏ
Chợt nghe giọng nói… ủa nào quen?
Ngỡ ngàng đôi chút trong lần ấy
Thì ra bồ nhỏ… chút hờn ghen

Thì ra… nhỏ đã có người yêu
Cầu chúc anh thương nhỏ thật nhiều
Cùng nhỏ bên đời làm điểm tựa
Đưa tình hai đứa mãi phiêu diêu.

Pt.

nvhung
07-04-2012, 08:37 AM
HOA TRÚC

Hoa Trúc thanh tao nở bờ ao
Gió thu nhè nhẹ, lá lao xao
Tóc xõa buông dài in bóng nước
Vướng tơ trời Trăng ngã xuống ao
Kiêu sa Trúc thả hoa, hương, sắc...
Cá đớp Trăng tan tự lúc nào
Đông qua, xuân đến không thấy Trúc
Chỉ còn mình Trăng ở dưới ao

Nguyễn Văn Hùng