PDA

Xem phiên bản đầy đủ : BÂNG KHUÂNG - thơ Lãng Nhân mơi thi hữu họa



Bùi Thanh Thanh Khiết
09-06-2012, 07:41 AM
BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân

Trần Vũ
10-06-2012, 07:29 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HX.jpg

1 -HƯƠNG XUÂN

Bốn biển năm châu dẫu chẳng gần
Chung lòng gộp sức có “Hương Xuân”
Lời thơ tỷ viết vần trong sáng
Ý nhạc huynh gieo nốt rạng ngần
Hợp xướng mơ tìm bao cái thiện
Giao hòa mộng kiếm những điều chân
Tình thân kết nối tâm hồn Việt
Hạnh phúc vun trồng cõi thế nhân

Trần Vũ

Sao Hôm
11-06-2012, 03:53 PM
2 - Thi Hữu vui...

Mỗi người mỗi nẻo dẫu xa, gần
Chẳng kể đông tàn hay chớm xuân
Hội ngộ trang thơ lòng hớn hở
Quây quần Thi Hữu dạ tươi ngần
Trái tim rộng mở tràn thương mến
Hồn phách thênh thang ngợp quý chân
Xướng họa tung hoành, đời trẻ lại
Thỏa vui, nào dám mộng thi nhân.

Sao Hôm

buixuanphuong09
11-06-2012, 04:36 PM
3- CHỐT CHỮ ĐỨC NHÂN





"Cái hố sâu sâu"... đã rất gần



Thân này khó giữ nói chi xuân



Ước mơ thuở trước còn dang dở



Sức khoẻ giờ đây chỉ có ngần



Sưu tập một trang đang khát vọng



Cầu thơ bắc nhịp chẳng dừng chân



Tâm thiền tĩnh lặng không hơn phải



Chốt chặt trong lòng chữ ĐỨC NHÂN!





BXP 11.6.2012

Mặc Nhiên
13-06-2012, 01:43 PM
4 -NHỚ

Niềm vui lẩn khuất nỗi đau gần
Một kiếp nhân trần mấy độ xuân?
Lối mộng ta về sao bạc bẽo!
Dòng mơ kẻ đến có trong ngần?
Âm thầm ngóng đợi thương bờ cát
Lặng lẽ trông chờ tủi dấu chân
Bước giữa dương gian nhiều hệ lụy
Thương hoài bóng dáng cũ tình nhân

Mặc Nhiên
13-6-2012

Trần Vi Thông
15-06-2012, 11:38 AM
5 - THƯƠNG

Sức trẻ vừa xa, bịnh tới gần
Bùi ngùi điểm lại tháng ngày xuân
Tan mơ ngó thấy đời đen bạc
Tỉnh giấc nhìn ra tóc trắng ngần
Tủi hận sương mờ hoen khóe mắt
Thương sầu cát bụi lấp bàn chân
Buồn-Ta một khối tình u uẩn
Nỗi nhớ đêm dài vọng cố nhân!

Vi Thông

HỒNG THOẠI
15-06-2012, 11:49 AM
TẦM *... YÊU
( Họa vui )
Thầy đồ cảm thán tuổi già gần
Vậy hãy yêu đi kẻo mãn xuân
Mệnh số đào hoa trời đã buộc
Đời người mấy chốc chớ ngừ ngần
Say hoa chẳng tính điều hư thực
Đắm nguyệt không so lẽ giả chân
Kết cuộc xem ra đâu đến nỗi
Không thành...chánh quả vẫn Đồ Nhân !
* Vay từ TẦM của sư phụ Thao Thức
HỒNG THOẠI

Sao Hôm
15-06-2012, 08:06 PM
7 - Chiều rơi

Chiều rơi chầm chậm, đêm buông gần
Mảng tối loang dần xóa nét xuân
Bảng lảng mây trôi phai sắc thắm
Nhập nhòa sông chảy hết trong ngần
Chiều nghiêng rớt tuột bàn tay với
Bóng ngả đảo chao vượt bước chân
Thơ nhập tâm hồn soi, mách lối
Hoàng hôn thanh thản một hiền nhân.

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-06-2012, 04:58 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HX.jpg

1 -HƯƠNG XUÂN

Bốn biển năm châu dẫu chẳng gần
Chung lòng gộp sức có “Hương Xuân”
Lời thơ tỷ viết vần trong sáng
Ý nhạc huynh gieo nốt rạng ngần
Hợp xướng mơ tìm bao cái thiện
Giao hòa mộng kiếm những điều chân
Tình thân kết nối tâm hồn Việt
Hạnh phúc vun trồng cõi thế nhân

Trần Vũ



8 - HUONG QUÊ

Khói toả mây giăng ý vẫn gần
“HƯƠNG QUÊ”theo gót nối “HƯƠNG XUÂN”
Anh đưa ảnh đẹp nhìn tươi rói
Chị gửi hình xinh ngó sáng ngần
Cá nước chung hoà luôn dạ thật
Rồng mây kết hợp mãi lòng chân
“HƯƠNG QUÊ” mở lối thành viên một
Quý Tỵ ra chào - -vui sẽ nhân

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012

tuyen45-ad
06-07-2012, 05:25 PM
BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân



CHIỀU TÀ
---*---
Chiều tà bóng ngả đã về gần
Chốn chạy đâu rồi hỡi tuổi xuân
Phía trước dốc đèo bao cửa ải
Đằng sau gềnh thác chẳng tần ngần
Trường trinh mấy cuộc thân che đạn
Chiến trận bao phen máu đỏ chân
Ngày ấy sức trai còn mãnh liệt
Bây giờ tuổi hạc vững lòng nhân

6/7/2012
Tuyen45

nguyenchihiep
20-08-2012, 11:09 AM
Đêm buồn lạc phố

Giờ muộn đã khuya cảnh lại gần
Khắc thời quen hạ luyến hoài xuân
Thơ đầy lệ oán tâm phiền não
Phố dạo đêm thương phút ngại ngần
Chờ mãi lối quê đường bước lỡ
Đợi trông tình ái biển tình chân
Bờ xa vọng trắng đêm tìm mộng
Mơ đẫm dấu buồn cõi thế nhân

Vĩnh Lưu
20.8.2012

phamanhoa
08-10-2012, 04:28 PM
CHIỀU TÀ
---*---
Chiều tà bóng ngả đã về gần
Chốn chạy đâu rồi hỡi tuổi xuân
Phía trước dốc đèo bao cửa ải
Đằng sau gềnh thác chẳng tần ngần
Trường trinh mấy cuộc thân che đạn
Chiến trận bao phen máu đỏ chân
Ngày ấy sức trai còn mãnh liệt
Bây giờ tuổi hạc vững lòng nhân

6/7/2012
Tuyen45







BĂN KHOĂN

Trăm năm một cuộc đã xoay gần,
Tóc ngã màu rồi,bạc tuổi xuân.
Trai trẻ ngày nao,lòng hớn hở,
Tuổi vàng một thuở,dạ trong ngần.
Chiều buông lạnh lẽo,chùng hư vọng,
Bóng xế đìu hiu,mỏi bước chân.
Xót phận phù du,đời gió nổi.
Tình nào lưu lại tặng tha nhân?

phamanhoa

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-10-2012, 08:26 PM
12 - Tết

Nắng đưa hơi ấm tết kề gần
Rạng rỡ bầu trời thắm nét xuân
Kia những cụm hồng hoa đỏ thắm
Đây bao khóm trúc lá xanh ngần
Cúc vàng khoe sắc người dừng bước
Mai trắng khơi hương kẻ niú chân
Naó nức đồng quê cùng phố thị
Nhà nhà nhộn nhịp đón thân nhân

Thanh Thanh Khiết
8.10.2012

Huy Thanh
08-10-2012, 09:47 PM
13 - NHÀN NHÃ

Tuyết lạnh rơi rơi đông đến gần
Vài ba tháng nữa sẽ sang xuân
Rêu phong làng cũ nhìn xanh biếc
Hoa sữa phố xưa ngắm trắng ngần
Lãng tử ngẩn ngơ đành chậm bước
Khách du nhàn nhã lại nhanh chân
Trăm năm một kiếp vui đời tạm
Tạo hóa phúc lành cho thế nhân

HUY THANH
08-10-2012

xuandong
24-10-2012, 04:59 PM
BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân
___________________

CHÚC CỤ LÃNG

Hình như Cụ Lãng lão qua gần
Ngắm nghía kêu rằng; chán cái xuân
Niên kỷ biết rồi đừng ước lượng
Tuổi năm có hiểu cũng thôi ngần
Trẻ măng luôn mãi cao cường ý
Già háp cứ hoài mạnh mẽ chân
Xướng họa mỗi ngày vui vẻ nhé
Chúc mừng thơ lấp lánh lòng nhân

xd