PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Họa Thơ tình lục bát vui _Nguyễn Hải Yến



Nguyễn Hải Yến
28-05-2011, 08:25 AM
Mời các bạn thi huu vào sân chơi tham gia họa thơ tình lục bát vui .khổ thơ 4 câu trong 4 câu nhất định phải có chữ TÌNH .


Ước gì bến mãi bên thuyền
Ước chi ta được nên duyên vợ chồng .
Tặng em những nụ hoa hồng ,
Tình ta xứ đảo sẽ không phai mờ

Hải Yến .


Chúc các bạn chơi vui giải trí sảng khoải tinh thần đầm ấm hạnh phúc

Nguyễn Hải Yến
28-05-2011, 11:56 AM
ở đời sợ nhất nợ duyên
Có duyên không phận cho nên buồn phiền
Tim ai đau nhói hằng đêm
Trái tim lồng bóng tình anh khó mờ

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
10-06-2011, 12:46 PM
Sống trong giá lạnh trời tây
Lòng con ngập nắng tràn đầy tình quê
Ước mong tới lúc trở về
Vẫn còn tia nắng mẹ quê tràn đầy

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
10-06-2011, 12:48 PM
Bởi vì cách trở đôi nơi
Tình em trăn trỡ những lời yêu thương
Bóng ai khắc đậm trong lòng
Trái tim ngăn cách đôi dòng còn đâu

Nguyễn Hải Yến
10-06-2011, 12:48 PM
Gặp nhau ở chồn vườn thơ
Còn gì mong ước mộng mơ tuyệt vời
Họa thơ vui vẻ tiếng cười
Dệt thêu sắc nét hoa tươi tình nồng

Nguyễn Hải Yến
11-06-2011, 11:23 PM
Sân chơi văn nghệ chúng ta
Xin mời các bạn tham gia vui cùng
Kịch vui sân khấu hòa chung
Diễn vai ăn ý ,cặp tình sánh đôi

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
11-06-2011, 11:25 PM
Thôi thì ta cứ vui say
Thơ mình thơ bạn hôm nay vui cùng
Tâm đầu ý hợp tình chung
Họa vần thơ phú tưng bừng trang thơ

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:27 AM
ƯỚC ....!
ước gì em biết làm thơ
Tặng anh yêu dấu ngất ngơ tình đời
Tình nồng say đắm anh ơi .!
Ngập tràn hạnh phúc , thắm tươi tình mình
Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:27 AM
Thơ tình thắm mãi không phai
Cùng nhau họa tiếp mỗi ngày thêm vui
Tình tang đừng có ngậm ngùi
Ngày qua tháng lại sập sùi làm chi

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:28 AM
Đùa vui với những vần thơ
Giao lưu cười nói ngất ngơ tình đời
Thơ tình bạn hữu xin mời
Mọi người vô họa tiếng cười rộn vang

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:29 AM
Tình yêu thắm thiết mặn nồng
Ngờ đâu em lại lấy chồng bỏ anh
Bởi vì anh túp liều tranh
Có đâu nhẫn cưới để dành tặng em
Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:30 AM
Vần thơ mộc mạc suối reo
Qua thơ ta hiểu dốc đèo trường sơn
Lội qua những núi cùng non
Thăm Cha tình nghĩa nặng ơn sinh thành

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:31 AM
Đi xa em nhớ quê nhà
Nhớ ngày hai đứa ,mặn mà bên nhau
Đêm trăng ngồi dưới chân cầu
Tình ta thắm thiết trao nhau nồng nàn

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:31 AM
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/10/3B9C6F01/Flower-2.jpg (http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/10/3B9C6F01/Flower-2.jpg)


Chỉ cần em cứ tươi xinh
Chỉ cần em cứ chung tình yêu anh
Thế là mong đợi ngày lành
Trầu cau cưới hỏi duyên thành ấm êm

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:33 AM
Sang sông bởi phải theo chồng
Tình em vẫn mãi ấm nồng người xưa
Hỏi rằng anh hết trách chưa
Em xin nhận lấy cho vừa lòng anh

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:34 AM
" Hoa hồng đẹp bởi màu hồng


Tình yêu đẹp nhất tấm lòng thủy chung "
Thắm tình hạnh phúc chúc mừng
Đôi ta trọn kiếp xin đừng đổi thay.

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:35 AM
Đêm trăng lại nhớ đến mình
Đôi ta đàn hát tâm tình bên nhau
Chúng mình ngồi ở đầu cầu
Anh đàn em hát những câu thắm tình

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:38 AM
Sân chơi Thi Hữu thắm nồng
Thơ vui nhiều mục tơ hồng kết duyên
Để cho thi sĩ hàn huyên
Vui buồn chia sẽ thắm duyên tình nồng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:38 AM
Đêm nằm tâm sự hết mình
Yêu em giữ mãi mối tình thủy chung
Thế mà sếnh phát là bùng
Mộng mơ cô gái , lùng nhùng thế kia .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:39 AM
Vội chi trả lại rứa anh
Tình em dệt mộng bức tranh tươi hồng
Bỗng không anh giận trong lòng
Anh đem trả hết chẳng còn luyến lưu

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:40 AM
http://lucbat.com/admin/upload/1090421064040.jpg (http://lucbat.com/admin/upload/1090421064040.jpg)


Hỡi em mái tóc đuôi gà
Nhìn em say đắm thật là ngất ngây
Môi hồng , má đỏ hây hây
Thân em trắng nõn làm say men tình

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:41 AM
Lang thang giữa một buổi chiều
Tình cờ nhìn thấy người yêu lạc đường
Hỏi sao cô gái phấn hồng
Chỉ đường dẫn lỗi đường vòng vào đây ,

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:42 AM
Tim anh giữ lại một ngăn
Tìm em cùng nhịp chứa chan tình này
Cùng chung nhịp đập nên say
Niềm vui hạnh phúc ngất ngây hợp tình

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:43 AM
Đậm tình vui với vần thơ
Nhịp cầu tiếp nối tình chờ không xa
Xa nhau cách biển bao la
Tình ta thắm đượm thiết tha mặn nồng

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:44 AM
Xin anh gửi nắng chiều đông
Nắng quê hương Mẹ ấm lòng xứ xa
Một lời tình cảm thiết tha
Quê nhà gửi đến bao la tình người

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:45 AM
Thơ hay anh giấu trong lòng
Tối nay thi sĩ họa dòng thơ vui
Sĩ Đoan họa tiếp cho bùi
Chữ tình anh chớ ngậm ngùi nhớ mong

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:46 AM
Đảo xa nhớ cảnh làng quê
Bao giờ rãnh rỗi ta về quê hương
Trăm ngàn thương nhớ vấn vương
Trói vào giấc mộng tình nồng đêm thâu

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:47 AM
Khoai lang đất thịt anh mời
Ngọt bùi đâu dễ mấy nơi sánh bằng
Dòng sông quê thật yên bình
Nước sông tắm mát thắm tình duyên quê

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:47 AM
Sân chơi đón bạn nhiệt tình
Cùng vui thơ phú chúng mình giao lưu
Mặn nồng diệu thắm bao điều
Tâm tình chia sẽ bao nhiêu buồn phiền

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:48 AM
Dù cho cuộc sống xa hoa
Yến đây nhớ mãi thuở còn đói no
Mưu sinh cuộc sống phải lo
Tôi đành xa xứ , gói tình cất đi

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:50 AM
Trang thơ Thi Hữu thanh ngời
Câu thơ tình nghĩa thắm tươi một nhà
Sớm trưa chiều tối chúng ta
Cùng nhau hội tụ viết ra những vần

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:50 AM
Gặp nhau ở chồn vườn thơ
Còn gì mong ước mộng mơ tuyệt vời
Họa thơ vui vẻ tiếng cười
Dệt thêu sắc nét hoa tươi tình nồng

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:51 AM
Mẹ Hiền mắt thẳm dòng sông
Tình thân mẫu tử gọi mong con về
Phạm Xuân Khánh hãy lắng nghe
Hồn con chìm lặng bốn bề nơi đâu

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:52 AM
Xuân về ta hẹn gặp nhau
giao lưu kết bạn với câu lục này
Bốn phương nối rộng vòng tay
Bạn tình thắm thiết tràn đầy yêu thương

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:52 AM
Ơ kìa ....em đứng ngóng trông
Nhìn em đôi má ửng hồng xinh ghê
Lòng anh sóng cuộn phê hê
Tối nay giấc ngủ hồn mê đắm tình

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:53 AM
Núi đồi ẩn khuất bên trong
Ngẩn ngơ khờ dại nắng hồng cỏ xanh
Chiều buông tỏa ánh ,nắng vàng
Lơ phơ ngọn cỏ mong manh vườn tình

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:54 AM
Em yêu sông nước mát trong
Sông quê tình thắm , tắm lòng nhớ nhung
Thuở thơ ngày ấy tắm chung
Bờ sông nhảy xuống nước tung ngút trời

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:54 AM
Bởi vì cách trở đôi nơi
Tình em trăn trỡ những lời yêu thương
Bóng ai khắc đậm trong lòng
Trái tim ngăn cách đôi dòng còn đâu

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:55 AM
Sống trong giá lạnh trời tây
Lòng con ngập nắng tràn đầy tình quê
Ước mong tới lúc trở về
Vẫn còn tia nắng mẹ quê tràn đầy

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:56 AM
Yến vui đón nhận vai nàng
Hoạn Thư nỗi máu với chàng Thúc Sinh
Lăng nhăng ân ái sinh tình
Thầm yêu trộm nhớ hết mình Kiều ... đây

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:58 AM
Sân chơi văn nghệ chúng ta
Xin mời các bạn tham gia vui cùng
Kịch vui sân khấu hòa chung
Diễn vai ăn ý ,cặp tình sánh đôi

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 05:59 AM
Trước gương Yến ngắm soi hình
Ôí giời Vẫn trẻ duyên tình sức son
Ngày mai dạo bước nắng hồng
Mong sao tìm thấy tình nồng bảy mươi ( 70 )

Nguyễn Hải Yến
18-10-2012, 04:20 PM
Xin mời tán gẫu chữ tình
Làng trên xóm dưới đem trình thơ vui

Tàng .

Bạch Hồng Ngọc
18-10-2012, 06:40 PM
Bên nhau lắm nghĩa nhiều tình
Lâu chưa có dịp chúng mình tâm tư

Huy Thanh
18-10-2012, 09:37 PM
PHỞ & CƠM

Trăng dần lên đến đỉnh đầu
Ông ngoan tôi thưởng một bầu rượu thơm

Còn như thích phở chê cơm
Tôi đây phải phạt giường rơm mà nằm


HUY THANH
18-10-2012

Bùi Bắc Hợp
18-10-2012, 10:13 PM
Xin mời tán gẫu chữ tình
Làng trên xóm dưới đem trình thơ vui
Tàng .
Yếng tàng là Yếng tàng ơi
Thơ tình quên hết mất rồi còn đâu

NGUYỄN VĂN THÁI
19-10-2012, 05:28 AM
Chắc là Yến thiếu tình tang
Trang họa mời làng đến hát cùng đây
Gọi nhau xum họp trang này
Quên hết khổ đầy bay bổng tầng cao!

Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Hải Yến
19-10-2012, 08:23 PM
Thái anh tình cảm dạt dào
Tàng đây sôi nỗi tình trào dâng lên .

Tàng .

MÂY TÍM
01-03-2013, 12:19 AM
Thơ vui lòng cứ mông mênh
Khúc nhạc tươi tắn vang rền tiếng Xuân

nvhung
01-03-2013, 07:27 AM
Thơ vui lòng cứ mông mênh
Khúc nhạc tươi tắn vang rền tiếng Xuân




Đất trời đâu cũng ái ân
Nhanh lên kẻo muộn...Xuân lân sang Hè

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
01-03-2013, 10:59 AM
Đất trời đâu cũng ái ân
Nhanh lên kẻo muộn...Xuân lân sang Hè

Nguyễn Văn Hùng


Phượng hồng ra rả tiếng ve
Một tuần trăng mật lên ghe sông hồ

Huy Thanh

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 04:56 PM
Phượng hồng ra rả tiếng ve
Một tuần trăng mật lên ghe sông hồ

Huy Thanh



Chuyện tình mặt nước sông lô
Gợn lên chút sóng ào xô lử tình .

Tàng .