PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NGUYỄN VĂN THÁI
03-07-2011, 05:23 PM
XA HÈ


Anh đi vào biển nhớ
Để lại em ngày mơ.
Hè ơi ! Hè rực lửa !
Đời mênh mang hồn thơ.


6 - 1997

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
03-07-2011, 10:08 PM
NHỮNG KIẾP NGƯỜI



1.
Một đời cũng một đời thôi
Dãi dầu sương gió rối bời tóc mây
Phận buồn - nhiều rủi ít may
Hai tay vo miệng đủ ngày cô đơn

2.
Khoắt khuya rượu ngấm lệ tuôn
Đêm trường mưa táp sấm dồn chớp giăng
Sờn vai bạc đến mong manh
Xác xơ lả cánh, tròng trành đầu non

3.
Đâu đây đầu xóm cuối thôn
Rập rình thuốc trắng sói mòn tuổi thơ…
Vần xoay con tạo bơ phờ
Phận bèo ướt mộng, vật vờ miền hoang

4.
Dàu thân trĩu gánh đa đoan
Con chưa dứt nựng đã toan chiều chồng
Nắng mưa uốn tấm thân còng
tẩm hương tô sắc hoa trồng. Con sen

5.
Lấm lem sương sớm tối đèn
Gầu đong ngụp lặn cát đen đếm ngày
Mồ hôi bóng nhẫy thân gầy
Hết ngày là phủi trắng tay... lưng trần
. . .


Trông người… chùng tiếng tơ đàn
Vo tròn một kiếp, bẽ bàng phù sinh


3 - 7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2011, 10:13 PM
Hoa Chào Mừng


http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

NGUYỄN VĂN THÁI
03-07-2011, 10:25 PM
Xin cám ơn bạn Bùi Thanh Thanh Khiết đã quan tâm động viên và tặng hoa. Tôi chân thành chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc; có nhiều đóng góp và điều hành Diễn Đàn ngày một phát triển.

NGUYỄN VĂN THÁI
04-07-2011, 04:40 PM
NÓI ĐI EM


Ôi ! Sao nhớ lòng anh tha thiết thế
Em yêu thương, em hãy nói vì sao?
Nói đi em, em nói đi nào !
Nghe tất cả, anh yêu tất cả.

Phải chăng em do chín hồng đôi má
Khi nhìn anh với đôi mắt huyền đen
Khi gặp anh với cái miệng cười duyên
Anh thấy màu xanh ước mùa hoa tím!

Nói đi em, khi không còn xa lạ
Khi lửa tình rạo rực cháy trong tim
Khi yêu thương âu yếm anh nhìn
Em cứ nói, em ơi đừng không nói!

Có nhiều khi ngẩn ngơ anh tự hỏi:
Anh yêu em như thế đã đủ chưa
Anh yêu em như thế tự bao giờ,
Thế đã phải là tình yêu chưa nhỉ?

Đủ chưa em, nói đi em yêu quí!
Sao lòng anh cứ mãi nhớ thương em
Nói đi em trong im lặng êm đềm
Trong rạo rực đôi chim say tình tự

Nhiệt trong tim dâng lên hết thảy
Cho tình yêu bùng cháy, thiêu mình
Đúng không nào, em yêu quí của anh
Nghe tất cả và anh yêu tất cả!

Nói đi em
Khi không còn xa lạ.

1 - 3 - 71
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
04-07-2011, 07:57 PM
LỜI BỎ NGỎ

Sao em cứ vô tình
Chạm nỗi đau anh mãi
Hơn một lần rỉ máu
Đến bao giờ lành đau ?

Anh ích kỷ làm sao
Giành yêu từ phía ấy
Ngăn nụ cười em lại
Với lòng mình tái tê.

Ơi tình yêu si mê
Vẫn đôi lời bỏ ngỏ
Những nụ hôn thế đó
Rơi hoài vào trong mưa

Giữa đất trời âm u
Mình nâng niu lá cuối
Dấu hiệu mùa xuân tới
Cho chồi sinh non tơ

Nụ hôn vào trong mơ
Dễ dàng đâu xoá vết
Lòng chở bao da diết
Đầy ắp một đời yêu


12 - 1997

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
04-07-2011, 08:17 PM
MỞ LÒNG

Lời thơ quyện trộn lên men
nồng say tình bạn, lòng nhen ý tình
Gập ghềnh mỗi bước mưu sinh
chắt trong đời mọn riêng mình giọt thơm

Dửng dưng với những thiệt hơn
Bởi mai xanh vạt cỏ hờn cho ta
Là đâu hạt bụi Ngân hà
Hận chi ở cõi ta bà mà đau

Dấn thân trong kiếp bể dâu
Rêu phong cũng đã phủ màu gió sương
Tình thơ khoả nỗi vấn vương
Hoàng hôn rực rỡ sắc hương. Yên bình

17 - 6 - 2011
Nguyễn Thái Sơn
@BTV.vnthihuu

Nguyễn Hải Yến
04-07-2011, 08:22 PM
XA HÈ


Anh đi vào biển nhớ
Để lại em ngày mơ.
Hè ơi ! Hè rực lửa !
Đời mênh mang hồn thơ.


6 - 1997
Nguyễn Thái Sơn



Sóng biển xô bờ
Dạt dào ước mơ
Hoa phượng nở rực
Quyện cánh vào thơ

Hải Yến vui với bạn hihihii

NGUYỄN VĂN THÁI
05-07-2011, 01:22 AM
Sóng biển xô bờ
Dạt dào ước mơ
Hoa phượng nở rực
Quyện cánh vào thơ

Hải Yến vui với bạn hihihii


Rất mừng được bạn thăm. Góp vui cùng bạn

LÊN MÙA


Gió đang cội miền xa
Mây ủ lòng biển đợi
Trời trở mình khắc khoải
Gió mây – vũ khúc mùa


4 - 7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
05-07-2011, 07:33 AM
PHẬN BUỒN


Ôm buồn thao thức cung thương
Để sầu bíu lấy miên trường thiên di

Lỡ duyên ướt kiếp... vân vi
Đường mây một lối, nẻo đi một đường

Bể dâu…dầu dãi gió sương
Tơ lòng bao nỗi vấn vương đời tằm

Nằm mơ bước tới cung hằng
Nhặt viên đá sỏi cầm bằng cả đêm.


7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
06-07-2011, 11:21 AM
HÈ NHỚ TÌNH ĐẦU


Ngồi tìm trong ký ức xưa…
Cây phượng xanh nắng vào mùa đỏ hoa
Dòng sông cuồn cuộn phù sa
Nước dâng… con bối quê nhà mệt tâm

Hình như cũng có duyên thầm
Bước xa vẫn mỏi, bước thăm vội vàng
Lũ về đe dọa xóm làng
Anh đi góp sức… ngỡ ngàng gặp em

Thế rồi ngọn lửa tình nhen
Tình quê thêm thắm, hương sen thêm nồng
Mộng mơ cùng tháng hè hồng
Tình anh như sóng dòng sông ru bờ…

Bây giờ hồi tưởng … ngẩn ngơ
Dòng sông vẫn sóng ru bờ hôm nao
Dáng em thấp thoáng ngày nào...
Mình anh ngồi nhớ lao xao tình đầu

Em giờ nương phận nơi đâu
Còn không tiếng sóng dạt dào hè xưa…?

7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
06-07-2011, 09:58 PM
CHỜ THƯ


Anh vẫn tìm ngôi sao hôm và tượng thần Vệ nữ
Trên là trời rộng bao la, dưới đất mình anh

Như kẻ mồ côi lạc loài trong vũ trụ hoang vu
Ngày đến cô đơn, đêm về lạnh lẽo...

Có phải những giận hờn, chia li dài mãi ?
mà chiến trường cứ giục giã kẻ ra đi

Hay câu chuyện thứ hai trở lại
Trong cuốn tiểu thuyết dài của tác giả điên ?

Mồ hôi em tràn đầy trên mảnh đất thân yêu
Xoá mờ đi những dấu mòn kỷ niệm ?

Cái no đầy xui ta về li biệt
Để mặc lòng đau khổ kẻ xa quê ?

Nghèo khó kia xé nát bản tình ca
Để Sou - lơ - dên lang thang nơi xứ lạ ?

Ngày mỗi ngày theo cánh chim huyền ảo
Chỉ về đây một nỗi đợi cô đơn.


5 - 1975
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
07-07-2011, 07:19 AM
CÁC CHÁU VỀ QUÊ NGHỈ HÈ


Phượng khoe sắc đỏ sân trường
Cháu đem cất nắng, về thương ông bà
Sưởi tình vắng vẻ ngày xa
Vườn hoa rực sắc, gian nhà dậy hương

Bà lo cho bữa cơm thường
Chăm nom ba cháu, yêu thương ngọt ngào
Nhớ về khuya sớm thuở nào
nuôi con khôn lớn… xôn xao lòng bà

Cháu về ông ngại đi xa
Sợ hè nắng gắt, e ba cháu buồn
Lo trời giông gió, mưa tuôn
Lửa tình không đượm cội nguồn một mai

Hết hè, ngày rộng tháng dài
Loanh quanh cũng chỉ lại hai, ông - bà
Mong sao các cháu vươn xa
Nhiều lần… cháu kịp thăm bà thăm ông…

Ông ngồi nghĩ ngợi mông lung…


6 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
07-07-2011, 08:20 PM
BÀ VÀ CHÁU

(Cháu 4 tuổi)


Nằm bên, cháu hỏi:
- Bà ơi
bà làm sinh nhật bà rồi, hay chưa?
Bà rằng:
- Từ xửa từ xưa
Cụ quên ngày đẻ nên chưa lần nào

Ngạc nhiên, cháu hỏi:
- Vì sao
chưa được lần nào bà có ngày sinh?
Đến mai cháu to hơn mình
đi siêu thị mua bánh sinh nhật bà…

Thế rồi tiếng khóc bật ra
Nói trong nước mắt nhạt nhoà, cháu thưa:
- Cháu về bà có buồn chưa?
Buồn thì bà cứ lên nhà cháu chơi!...

Cháu nói trong tiếng nấc rơi:
- Thế là…thế là…là…
lời ru say

Lắng nghe giấc cháu đêm nay
Bà lau nước mắt…
ước ngày mai lên…


6 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
08-07-2011, 12:22 PM
TÌNH YÊU



Em dâng hết… nhưng không bao giờ hết…
Sóng biển ru tha thiết mọng bờ yêu
Hoàng hôn tím reo mênh mang hồn sóng
Vọng gió thơ làn tóc rối đêm lành

Khung trời riêng mơ mộng tắm trăng rằm
Thèm thảm hồng êm chân trên lối ước
Giọt đắng vào dòng sông, sông thao thức
Ủ men tình lên rượu uống cùng anh

Ngày thổn thức hóa thành cơn gió chướng
Níu buồm mơ cập bến hẹn riêng lòng
Gió giữ dội con thuyền trôi không hướng
Sóng cồn cào bạc trắng bến đêm mưa

Tựa thềm cũ hoa ti - gôn hoài mơ…
Dòng sông lắng mãi âm thầm giọt khát
Mộng trăm năm vẫn ươm mầm đợi nắng
Chợt xanh tươi khi tình đã đặt Tên

Hồn đã về với tên gọi. …
Tình yêu!


3 - 6 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-07-2011, 01:02 PM
TƯƠNG TƯ


Người ta tìm gặp người ta
Mặc tôi gặm nhấm xót xa đời mình

Người ta luôn nói vô tình
Tôi chiêm bao thấy tình mình bơ vơ

Người ta cũng nói yêu thơ
Tôi thêm ngơ ngẩn càng mơ mộng hoài

Khi riêng tôi nhớ một người
Mây đen lảng vảng khung trời tương tư

Ngày trời đổi gió thay mùa
Sân chùa sẫm ướt, chiều mưa se lòng.


11 - 2000
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-07-2011, 08:57 PM
QUA NGÕ TÌNH XƯA



Tôi đi qua đấy mỗi lần
Bước chân lưỡng lự tần ngần đứng ngây
Chực đi về phía ngả nầy
Tình xưa giục bước lối này…loạn tim

Bao thu vắng bóng bặt tin
Là bao khắc khoải lặng chìm tim yêu
Nhớ nhung đến xót xa chiều
Đường yêu thăm thẳm bấy nhiêu u tình

Chắc vì duyên nợ ba sinh
Con tim côi cút đinh ninh tìm về
Biết là cách trở sơn khê
Biết em ngon giấc tình mê người rồi

Sóng tình neo bước luân hồi
Để em vui ở bên tôi ngọt ngào…
Dẫu rằng là giấc chiêm bao
Vẫn tin là hái được sao trên trời
...
Áo tình thấm ướt mồ hôi
Thôi về kẻo lại mưa rơi trong lòng!


8 - 7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
10-07-2011, 05:08 PM
TÂM

Tâm ở trên cao
Tâm ở mình
Tâm không là lộc,
không Phật sinh
Tâm không trong gió,
không lời nói
Tâm tự hương tình
mỗi bình minh


4 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
10-07-2011, 10:38 PM
HỐI HẬN


Trăng lên chưa kịp tròn vành
Đám mây kinh dị tròng trành thuyền trăng
Mệt lời chính gió can ngăn
Cản đâu cánh bướm lăng xăng hoa tình

Bụi trần hoen áo thư sinh
Đường mây trắc trở, gót tình chênh vênh
Lối đi bỗng hóa gập ghềnh
Non xanh mờ mịt nổi nênh xuân thì

Đắng lòng chót lỗi khinh khi
Bẽ bàng hương khói, bất nghì mẹ cha
Tự làm nên trận phong ba
Nát nhàu chốc lát đóa hoa vườn đời

Chỉ còn đứng vái ông trời
Luân hồi …kiếp tới tạc lời dạy răn


7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-07-2011, 08:46 PM
TỔ ẤM



Hương sắc đất trời rợp hồn anh
Gió xuân phơi phới giục tơ mành
Rạo rực vườn xuân ươm nụ ngát
Trời hồng hoa thắm biếc xuân xanh

Cùng nức hương xuân thơm ngất ngây
Đượm tình xuân thắm nhựa xuân đầy
Nong thổi lửa tình hai tim đỏ
Đôi yến vào mùa nhỏ máu xây

Hạ về nguyện ước phận ong vàng
Cánh rung rộn rã dệt không gian
Hương hoa chiu chắt se men mật
Ấp tổ uyên ương giấc mộng vàng

Thuyền in ráng đỏ cập bến yêu
Trăng ngà quyến luyến gió yêu kiều
Dòng xuân hồng thắm hoa trên đá
Tổ ấm nồng nàn mộng ước thêu


5 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
12-07-2011, 07:50 AM
NHẪN


Cầm lòng chữ Nhẫn âm thầm
Chưa quy vẫn hướng nguyện tâm cửa thiền
Phũ phàng, cay đắng phận hèn
Mặc dầu, tâm ước thân sen đầm lầy

Nhuộm mình xanh với màu cây
Nhận tia nắng ấm cho dầy trường sinh
Tơ đồng ngân tiếng Nghĩa - Tình
Say thơ hóa buổi bình minh cuộc đời

Giội lòng tuột hết chơi vơi
Đằm trong gió lộng thảnh thơi quê nhà
Chiều chiều ngắm cánh diều xa
Lắng sâu tiếng sáo ngân nga mây trời



2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
12-07-2011, 11:30 AM
HOA TI - GÔN



Ti - gôn hoa nở ngày nào
Nhà em dệt nắng giàn sao trước thềm?...

Màu hoa giãi tỏ nỗi lòng
Tình em đôi ngả suối trong, dòng đời…

Ti - gôn nở sắc hai màu
Hình con tim vỡ nhói đau đời tình

Trắng trong em nhuộm sắc trinh
Nửa hồng khắc khoải thương mình bạc duyên

Nửa em mơ mộng thuyền quyên
Bên người, vời vợi mắt huyền ướt mi

Biết đâu lạc gió xuân thì
Đời hoa hai sắc, mộng đi hai đường

Thổi bùng ngọn lửa yêu thương
Sang chiều đốt cháy vấn vương trong lòng

2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
12-07-2011, 07:08 PM
TÌNH YÊU THƠ



Gặp em giữa tuổi xuân thì
Đêm trăng giục gọi bước đi ngập ngừng
Dòng sông xanh biếc lạnh lùng
Mộng vàng, vạt cỏ rối tung lối mờ…

Người ru vun những mộng mơ
Cho men tình ủ chín thơ nồng nàn
Mê say vui giữa thi đàn
Thăng hoa ý, tứ, dát vàng cho thơ

Chợ đời nhập nhoạng thực hư
Túi thơ nhập hội cho thư thái lòng
Tình thơ thêm đậm độ nồng
Dòng sông xanh biếc bềnh bồng ru tôi.


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
16-07-2011, 05:01 PM
HOA NẮNG




Lần đầu anh mới gặp em
Em cười - hoa nở. Khát thèm vu vơ

Chơi vơi đầm giọt tương tư
Sợi tơ nửa buộc nửa như lỏng lèo

Hoa cười quyến rũ tình theo
Gió hững hờ gió càng đèo đa mang

Xuân cười - hoa nắng nở vàng
Mâng mâng hương nhuỵ xanh làn yêu thương

Nâng niu đi khắp nẻo đường
Vấn vương tô nét son hường môi xinh…

Bây giờ em cứ lặng thinh
Mặc anh hoài niệm…một mình mộng mơ

Ước gì lại được ngày xưa
Mãi tươi hoa nắng, nên thơ tháng ngày

Rằng xa xa chỉ tầm tay
Hương chưa ngát ở tim này, sao em?

Giờ xa... biển cách núi chen
Chợt bừng hoa nắng, khát thèm ngày xưa.



Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
17-07-2011, 01:21 AM
CHIA SẺ



Liêu xiêu mãi ngả bóng rầy
Đường mây lỡ hẹn, lối gầy hoàng hôn
Gập ghềnh vãi chuỗi nhạc buồn
Tuyết sương khắc khoải, đẫm hồn tương tư

Giá mà là nụ đào tơ
Hoá làm ngọn gió đông chờ xuân sang
Giá buồn là gói là mang
Thì xin đỡ hộ qúa giang sông - sầu



Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
18-07-2011, 07:06 PM
MỘNG MƠ


Mộng mơ rồi lại mộng mơ
Lang thang chân lạc vườn thơ ru tình
Đi tìm hình bóng sinh thành
Đi tìm chốn ảo yến anh giữa đời

Tình Sen nắng hạ đầy vơi
Ngát hương sắc thắm ngời ngời ý thơ
Bao giờ cho đến bao giờ…
Giữa đầm sen hát bài thơ diễm tình!


6 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
19-07-2011, 12:04 AM
NGƯỜI CON GÁI LÀNG HOA



Em là con gái làng hoa
Mẹ cha cho cái nết na, em gìn
Tím xanh mảnh dẻ bìm bìm
Tường hoa đâu phận, em vin bờ rào

Mây trời gió đất trăng sao,
hương hoa cây lá… ngày nào của em?
Vội vàng mùa phượng …chưa quen
Tiếng chim quên hót mải tìm tuổi thơ

Sao người lấy hết mộng mơ
Để em ghẻ lạnh vật vờ qua sông
Bờ rào dị dạng nhà chồng
Duyên như cái phận, tình không, bẽ bàng

Bao nhiêu là cái nhỡ nhàng
Bao nhiêu chát đắng giữa đàng thị phi…
Vườn hoa em gửi,mùa đi
Đổi về phúc đức cả vì đời con
….

Trôi đi năm tháng mỏi mòn
Nết na gìn giữ cho con bông hồng



7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-07-2011, 12:00 AM
TÌNH PHAI



Người xa, xa đến là xa
Sao ta cứ mãi thiết tha nhớ người!

Người đi nơi ấy có vui?
Ta giờ thơ thẩn ngậm ngùi mà thương

Đã sang hai ngả con đường
Lòng sao còn mãi vấn vương cuộc tình?

Người ơi sao cứ lặng thinh
Thu qua treo vạt trăng tình nơi nao?

Trời xuân nắng nhạt hanh hao
Vườn khuya sương ướt ánh sao lu mờ

Gửi buồn lên những cánh thơ
Gửi tình mây khói lững lờ chiều buông


5 - 2011
Nguyễn Thai Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-07-2011, 09:05 PM
KHUYÊN EM




Thôi em, ấm ức làm chi
Chuyện xưa giờ có nghĩa gì nữa đâu!
Chúng mình cho hết, vì nhau
Cỏ xanh tùng nhấn chìm sâu vết buồn!

Chót đi vào cõi vô hồn
Mịt mờ thân vía lạc cồn rêu xanh
Biết là lúc ấy mong manh,
U mê tang bộc lòng anh đắm chìm

Chập chờn say cuộc trốn tìm
Vòng quanh dõi bóng, vòng quanh... đèn cù
Lá vàng rơi đến tàn thu
Hoa lòng ủ rũ phù du kiếp người...

Chuyện xưa là thế, vậy thôi
Đưa áo đằm lệ, anh phơi nắng hồng!
Giặt anh tấm áo tang bồng
Trời xanh với dải mây hồng... lâng lâng.




Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
22-07-2011, 04:22 PM
THĂM VƯỜN THƠ


Vườn thơ ngày ấy, chiều nay
Lối mòn trải mượt, xanh cây cúc vàng
Sen hồng thoang thoảng hương ngàn
Gió đưa mây tím, xênh xang nắng tình

Ngày xa cách trở dặm nghìn
Vấn vương tưởng một bóng hình thơ ngây
Mộng yêu thầm lặng vơi đầy
Tìm thơ khoả nỗi lắt lay bên đời

Vườn thơ ngào ngạt hương trời
Có con chim hót những lời viển vông
Viển vông đẹp mộng tơ hồng
Chân son ngượng nghịu tìm không đường về



Nguyễn Thái Sơn
BTV.vnthihuu

NGUYỄN VĂN THÁI
23-07-2011, 05:58 PM
CON CHÁU ĐI



(Các cháu hết hè, trở về Hà Nội)


Cháu đi cơn gió lạ về
Một mình ở lại chốn quê đong buồn
Vội vàng dọn dẹp sân vườn
Kẻo dâng thành giọt lệ tuôn trong lòng

Cháu đi man mác nhớ trông
Hỏi lòng cơn cớ lượn vòng quanh hiên?
Biết rằng rồi sẽ bình yên
Vẩn vơ nghĩ ngợi ưu phiền trong tâm

Yêu thương hóa nỗi nhớ thầm
Chia ly lòng ngấm ướt dầm châu rơi
Cuộc đời sau lát qua trôi
Thấy thêm vẻ đẹp chói ngời tình yêu

Bâng khuâng lẻ bóng sân chiều
Khấn thầm con cháu được điều bình yên


7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
24-07-2011, 11:33 AM
TIẾNG RAO TRƯỚC BÌNH MINH

(tiếng rao của người bán hàng ăn rong buổi sáng)



Mặt trời say giấc ngủ yên
Ngọt bùi cay đắng ... vùi đêm đắm chìm

Tiếng rao cất giữa im lìm
Cô liêu thao thiết ước tìm bình minh

Cơn mưa ập đến thình lình
Tiếng rao tắt lịm... lặng thinh lạnh lùng

Trời cao, cao thế là cùng
Bình minh chìm đắm mung lung kiếp người

Tiếng rao đẫm giọt mưa trời
Nổi trôi lay lắt dòng đời phù du ...



7 – 2011
Nguyễn Thai Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
26-07-2011, 03:01 PM
KHÓC


Kiếm tìm ... vo miệng, đôi tay
Sang hèn, sướng khổ, vơi đầy, nhục vinh
Đa đoan thân vướng những tình
Mở ra - khóc khổ, khép nhìn - khóc thương!


7 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
27-07-2011, 11:36 AM
NỤ THƠM NHÂN ẢNH



Ấp iu tấm ảnh trên tay
Nụ thơm nhân ảnh mơ say hương nồng
Làn môi tựa cánh sen hồng
Lung linh ánh mắt xa trong mơ màng

Ước gì là ánh trăng vàng
Lọt hàng song cửa nồng nàn hương thơm
Ước gì là biển chiều hôm
Bồng bềnh nàng khoả, sóng vờn nét xuân

Thơm tình nhân ảnh ngàn lần
Vẫn mơ tắm ánh trăng ngần vườn em



VDNTS
BTV.vnthihuu

NGUYỄN VĂN THÁI
27-07-2011, 11:48 PM
GIÓ TÌNH THU



Mỗi lần cơn gió thu qua
Lá rơi một ít xót xa mỗi lần
Hương xưa mưa nắng phai dần
Bướm bay mỏi cánh tần ngần lối ngang

Khúc nhôi nhuộm sắc bẽ bàng
Thương con sáo cảnh đã sang lần đò
Cánh đồng thơ lạc cánh cò
Tình trôi như lá bơ vơ theo tình

Cầm tay tất cả hữu hình
Mà hương lơ lửng, phù sinh duyên thừa
Thẳm sâu vô tận giọt mưa
Như rơi hạt lệ lối vừa đi qua…


“Trách mình” cầm số đào hoa
Trách thương con tạo nhuộm già tuổi xuân
Rượu say dưới ánh trăng ngần
Hồn nương … như bóng Chiêu Quân…cõi lòng



Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
28-07-2011, 08:48 PM
CHIẾC LÁ CÂY



Từ mầm nhú tự cây ra
Xanh xanh chiếc lá ngân nga nắng vàng

Lá gom ủ nắng, muôn vàn
Vô tư nhuộm cánh ánh vàng, lá rơi
Hiến thân hoá kiếp đất mồi
nuôi cây. Cây nhả khí trời… trường sinh

Ngẫm trông chiếc lá nhủ mình:
Đậm đà tha thiết nghĩa tình làng quê;
Chuông chùa… sâu lắng chiều về;
Mồ hôi vắt kiệt đến mê lòng người!…

Một ngày ... như chiếc lá rơi
Thân nào có bận cuộc đời nữa đâu!
Chỉ vương giọt ngọc ở đầu
Tiếng thơm: đá khắc, nhiệm mầu hậu sinh.



Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
29-07-2011, 06:23 PM
TIẾNG GUỐC



Tiếng guốc … hay tình em đang gọi
Gõ nhịp yêu rộn mở hồn anh
Ngập tràn trong ánh nắng mơ xanh
Nốt nhạc tình lắng vào xao xuyến

Tiếng guốc gõ…lòng anh lưu luyến
Khúc nhạc yêu nhộn nhịp sóng ngân
Anh lắng nghe từ lòng đất thắm
Em lung linh trong giấc mơ tình

Tiếng guốc em…quyến nhịp trái tim


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
29-07-2011, 10:04 PM
TÂM và TẦM


Thiên lương, cha dạy, mẹ răn
Nghiệp đời luyện đức, ước lành cõi tâm

Cao sang cũng phải có tầm
Nhẫn thân cỏ - thảm ấm chân lối đời

Được chi ngạo nghễ cái tôi
Đã thân cát bụi, chiều rơi nặng buồn!


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
29-07-2011, 10:05 PM
SAY MÊ


Yêu thơ cho vẹn chữ NGƯỜI
Hưu về thoả chí rạng ngời đường thơ
Say mê nên những bất ngờ
Tâm vàng gọt những câu thơ ngọt ngào
Vịn thơ qua khúc chênh chao
Tình lai láng thoả khát khao một đời


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
30-07-2011, 08:38 PM
MUÔN THUỞ


Thế rồi ta lại là ta
Màu son, lớp phấn nhạt nhoà thời gian
Gửi vầng trăng những tháng năm
Giọt tim, dâu bể, thăng trầm,xuân xanh,,,


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
31-07-2011, 10:10 PM
HỎI



Chiều nay em không đến anh…
Nghĩa là ngày đã hết xanh tình rồi?

Nghĩa là trầu đã nhạt vôi
Con tàu hun hút cuối trời chia ly?

Là không còn những vân vi
Vô tâm tích tắc kim thì dửng dưng?

Chiều nay không đến dễ chừng
Giọt khoan giọt nhặt rưng rưng vắn dài?

Hay hương theo gió bay hoài
Chiều xuân buồn lạnh nắng phai đôi đường ?

Éo le cái nợ uyên ương
Em ôm trái đắng giữa phường thị phi ?

Chiều nay không đến lẽ chi ???...
Vấn vương câu hỏi, thầm thì con tim


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
01-08-2011, 02:36 PM
XUÂN TÌNH


Nâng niu một dáng xuân ngời
Tháng năm lòng những đầy vơi xuân tình

Niềm yêu ấm nụ môi xinh
Dạt dào sóng vỗ ru tình nhân mơ

Gió tình tha thiết hoang sơ
Cho tình yêu sánh ngàn xưa đất trời

Mênh mông chiều tím xa khơi
Đôi chim báo bão giữ trời hoàng hôn.


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
02-08-2011, 05:42 PM
VỀ EM


Về em nắng ấm ban mai
Mát xanh ngọn gió thổi hoài miền quê

Về em cây trái sum xuê
Dịu êm mái ấm đề huề tóc sương

Về em ngẫm nghĩ cương thường
Ung dung sớm tối vô thường mà say

Về em những tháng năm này
Anh vui uống cạn ngất ngây giọt tình

……

Về em ngày mới lung linh
Ngôi nhà và mảnh vườn xinh an lòng


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
04-08-2011, 03:13 PM
HÃY HIỂU CHO ANH


Anh tặng những bài thơ
Em đừng giận
Tình anh chân thật

Đừng làm tim anh đau
Ngàn cật nứa xanh cứa nát
Vì những bài thơ gửi tặng người yêu

Bao năm tháng
Ước cùng em chung bóng
Vẫn đợi mong ngày đẹp nắng đôi ta

Nói đi em
Bằng một bản tình ca
Bằng những lời thủ thỉ
Cả bằng giông tố

Anh đợi em lời nói chân tình !


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
05-08-2011, 10:03 PM
CHIA LY



Ai chia… thành vết thương lòng
Con tim rỉ giọt máu hồng cô đơn

Người ơi người có biết không:
Giấu buồn, ngày lụi chênh chông vô chừng!
Rằng tay chảy máu, máu ngưng
Máu con tim rỉ vô cùng thời gian?

Hỡi người lữ khách biệt tăm
Có về ủ lại những năm tháng hồng ?...

Thì thôi, ươm một nhành hồng
Mai hương ngát thỏa nỗi lòng quạnh hiu

8 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
06-08-2011, 02:22 PM
NGẪM


Cuối ngày ngồi đếm đốt tay
Giật mình…chiếc lá lảng bay…bần thần

Thiêu thân số kiếp phù vân
U mê lận đận trầm luân cuộc đời
Ngửa lưng hứng giọt mưa rơi
Giọt nào truội hết chơi vơi nỗi lòng?

Thì thôi nhận cái long đong
Cho qua dâu bể cho xong phận buồn
Trắng tay rồi lại tay xuông
Vĩnh hằng thì có vài vuông cỏ bời

Còn tia nắng ấm trong đời
Gửi hồn con chữ nói lời nhân văn
Phong trần giấu ở dương trần
Xoè tay đón lá rớt sân cuối ngày


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
08-08-2011, 03:25 PM
TỰ RĂN


Đã rồi trên thác trên gềnh
Vui buồn ắt đến, chông chênh buổi đầu

Cái tình chót nỡ để đâu
Quẩn quanh vũng nước quên bầu trời cao

Kìa xuân đất nước xôn xao
Hãy như mỗi đóa hoa đào thắm tươi

Thoát ra chật chội cái tôi
Cùng trên mây biếc, bến đời rực hoa


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
08-08-2011, 05:01 PM
DÁNG THU


Em đi biêng biếc màu xanh
Sương thu giăng tím buông mành trần gian

Đường xa trải nắng hanh vàng
Làn mây may thoả tóc ngang vai thề

Xanh xanh hương cốm đồng quê
Dáng em rợp bóng lối về thu anh


NguyễnThái Sơn

lethutrang
08-08-2011, 05:16 PM
ANH ƠI

Hồn thơ em chết lâu rùi
Muốn qua thăm hỏi anh vui hay buồn?
Thơ anh chảy mộng suối tuôn
Làm em gái nhỏ luôn luôn ngẩn nhìn
Chúc anh vui với gia đình
Cháu con đỗ đạt còn tình thăng hoa
Chúc anh vui với cửa nhà
Chị nhà thi thoảng tặng quà thương yêu

lethutrang
8.8.2011

hì hì qua ghẹo anh nè...

NGUYỄN VĂN THÁI
08-08-2011, 07:10 PM
ANH ƠI

Hồn thơ em chết lâu rùi
Muốn qua thăm hỏi anh vui hay buồn?
Thơ anh chảy mộng suối tuôn
Làm em gái nhỏ luôn luôn ngẩn nhìn
Chúc anh vui với gia đình
Cháu con đỗ đạt còn tình thăng hoa
Chúc anh vui với cửa nhà
Chị nhà thi thoảng tặng quà thương yêu

lethutrang
8.8.2011

hì hì qua ghẹo anh nè...




CHÀO EM


Cám ơn em gái rất nhiều
Ghé thăm anh với bao nhiêu lời mừng
Nhân đây anh cũng tự xưng:
Con anh vui khỏe, cháu cưng ngoan hiền
Chị nhà vui thú điền viên
Còn anh thỏa trí triền miên thơ đời.

Thơ em lai láng tình người
Hồn thơ bay bổng rạng ngời thăng hoa
Nỗi niềm em gửi lời ca
Phong trần dâu bể …nói ra, nguôi lòng…
Gửi vào thơ những ước mong
Thi đàn chung tiếng tơ đồng mà say

Chúc em vui khỏe thơ hay!


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-08-2011, 02:25 PM
XOAY VẦN MÙA VỤ



Mộng chiêm lên mạ non ngần
Gieo mầm hy vọng ruộng “xuân” mượt mà
Âm vang sấm dậy tháng ba
Mưa xanh sự sống…khai hoa nhịp nhàng

Gọi hè lúa rực ánh vàng
Nắng chang chang nắng, mênh mang chân trời
Mồ hôi mặn đẫm bờ môi
Tươi duyên dáng nở đóa cười bội thu



Heo may se bước sang thu
Xanh hương cốm mới lời ru vào “mùa”
Rộn ràng lúa sải cánh cò
Nhấp nhô nón trắng, xanh tô cánh đồng

Bàn tay luyện đất xoay vòng
Hoa thơm trái lạ vụ trồng xen canh
Đồng vàng hươm ánh nắng hanh
Xô nghiêng trời đất cho quanh năm hồng


Ngàn năm tình đất ấm nồng
Niềm vui trọn vẹn ruộng đồng vào “xuân”

Mộng chiêm lên mạ non ngần…


Thái Sơn - Phú Lai

NGUYỄN VĂN THÁI
10-08-2011, 08:29 PM
TẬN CÙNG


Tận cùng câu chuyện cỏn con
Nhiều khi thêm nhiễu, tâm can rối bời

Tận cùng yêu, tuổi xuân ngời
Còn gì để nói những lời vu vơ

Tận cùng thói hão, danh hờ
Lương tri mê muội lờ mờ đúng sai

Tận cùng ăn lộc trần ai
Đời con cháu chắt... một mai hương tàn

Tận cùng nhiễu sự, đa đoan
Thêm đau khổ lắm, chóng màn cuộc chơi

Tận cùng trút lửa cho người
Người hun bùng lửa tơi bời liêu xiêu

Tận cùng hương lửa tình yêu
Thì còn chi nữa mỹ miều, nồng say ...


Tận cùng ta... cuộc đời này
Còn ta đâu nữa có ngày ăn năn !!!...


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-08-2011, 09:51 PM
NHÌN



Nhìn trời
thăm thẳm cao xanh

Ngang tầm
đất rộng
lá cành một cây

Xiên xiên
an phận đủ đầy...

Nhìn chiều
cánh hạc tầng mây
Tĩnh lòng


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
12-08-2011, 04:06 PM
XUÂN MƠ



Có mùa xuân nữa khúc yêu đương
Em hứa cùng anh cõi vô thường
Lời của tình yêu tha thiết gọi
Tim lồng xao xuyến giữa xuân hường

Anh nắm tay em giấc mơ nồng
Sóng sánh ái tình cõi sắc không
Bềnh bồng mây biếc theo làn gió
Óng ánh hồn thơ trải mênh mông

Cầu vồng dẫn lối dắt em qua
Tới vườn mong ước rực rỡ hoa
Đắm đuối xuân hồng nghiêng vò rượu
Hoa tình hương sắc dáng la đà

Sen toả hương thơm mở lòng hoa
Lung linh dáng ngọc ánh trong ngà
Trang thơ đằm thắm lầu vọng nguyệt
Trăng rải thảm vàng bước sỏi hoa


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
14-08-2011, 05:46 AM
ANH LẠI GẶP EM


Anh lại gặp em
vẫn cái dáng của em gánh nước
vẫn xinh tươi trong màu đỏ biếc
bên chiếc cày
một buổi sáng tơ duyên

Ôi ! Nàng tiên !
Anh muốn đặt tên em
là nàng tiên áo đỏ
Anh vẫn hiểu
em chẳng bao giờ nhận nó
mà chỉ cười,
không nói ...
rất duyên !

Anh chưa ra cánh đồng
(thời gian trong vòng quay chặt chẽ)
chưa thấy dáng Nàng tiên
đi sau cày hay trên chiếc bừa quê mẹ
để tặng em lời hát chân tình

Anh chưa biết em
tuổi trăng tròn ... mười tám?
nhận ra em trong cái dáng xinh xinh
Khi gặp em - bông hồng rực lửa
Anh bói duyên tình trong trái tim em.

1972
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
14-08-2011, 04:10 PM
LỜI HỒN MẸ, LỜI CON


Đương thời mẹ ở với con
Khác biệt tâm tính, mỏi mòn tâm can
Tiền nhiều… mua miệng thế gian
Ngậm ngùi nuốt đắng, thân tàn độ ba!
Cái tâm sẻ cửa sẻ nhà!
Mẹ chịu không nổi phải xa cõi trần…

Vu lan, tôi lễ tôi cầu
Suối vàng đừng trách đừng sầu, mẹ nha!
Vàng hương đã sắm đầy nhà
Áo quần mũ mẽo dép da nhà lầu
Lúc còn, tôi trót lầu bầu
Bù năm tháng ấy, nguyện cầu để xin!
….

Tâm con là thế!!! ... Mẹ tin!…


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
16-08-2011, 07:51 AM
LỬA TÀN


Dỗi hờn...
em tắt lửa đi
Con tim nguội lạnh
hết si tình rồi

Lạy em
gỡ mối tơ hồng
Cho vương vấn hết
cho bồng bềnh thôi

Tình ta
đầm ướt mưa rơi...
Rêu lên vách đá
dịu vơi nỗi sầu




Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
16-08-2011, 08:48 PM
PHONG BA


Một ngày trời nổi phong ba
Là em chéo bước ngang qua vườn tình
Ngẩn ngơ … trời đất xa mình
Mây đen vần vũ mái đình đảo điên

Ngày mưa rả rích triền miên
Gọi cơn hoang tưởng đẫm miền xót xa
Sông sầu dõi bóng sáo qua
Nuối nhìn khoảng lặng nhạt nhoà mây vương

Hạ này tựa sóng hồ thương
Chè trong sen ngát, giọt sương lắng hè
Nhâm nha chén ngọt bùa mê
Nhớ hồn tình cũ rủ về ba sinh

Bên em …nhân ảnh lưu linh
Vườn thơ đầy gió rung rinh hoa vàng


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
18-08-2011, 09:11 PM
ĐỒNG MÔN


Bấm tay… sáu chục thu rồi
Mải mê chìm nổi dòng đời bôn ba
Vợ… con, công việc… về già
Tuổi thơ lầm lũi, mãi xa…quên rồi!

Sững sờ… một bác đến chơi
Định thần …ôm chặt… tiếng cười rộn sân
Mày, tao… mời mọc ân cần…
Tự dưng “nó” đến mình thành trẻ con!
....
Hẹn nhau ở hội đồng môn
Rủ nhau tìm những dại, khôn thuở nào
Vui vầy trong “hội - mày - tao”
“Ông, bà” - một lũ nháo nhào học sinh

Thế là mê họp đồng môn!


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
19-08-2011, 08:34 PM
MẤT VÀ ĐƯỢC


Cái ngày cầu mới vắt ngang
Con phà ngao ngán nép sang mạn bờ

Cái ngày bến xá bơ phờ
Ngây nhìn hàng quán chổng trơ ghế bàn

Cái ngày bến nỗi hoang tàn
Xoong khua* tuyệt vọng... cơ hàn... kêu ai?

Cái ngày đằng đẵng, đêm dài
Con thơ khản tiếng, lọt tai não nùng

Cái ngày gà gáy đêm chùng
Bến nằm trăn trở mịt mùng đường sinh...

***

Qua đêm vật vã, đổi mình
Nắng mai ấm cảnh thanh bình làng quê
Quyên đi giả dối ngày mê...
Về nghe tiếng hát em thơ tựu trường
Bến dần nhuộm sắc phố phường
Nhấp nhô mái mới, điện đường sáng đêm
Lời ru, nghe đã dịu êm
Thênh thênh ngày mới, êm đềm tuổi thơ
Sương mai lóng lánh cành tơ
Chiều buông mái ấm mát bờ dòng xanh
À ơi...cánh võng lâng lâng
Vào đêm lắng tiếng chuông ngân chùa làng...

Cái ngày xưa ấy ... ngỡ ngàng
Nỗi buồn mất bến nhẹ nhàng qua đây.

*dân lấy xong ra gõ

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-08-2011, 10:43 PM
KÝ ỨC DÒNG SÔNG



Mỗi chiều ra đứng nhìn sông
Dâng lên nghèn nghẹn nỗi lòng người ơi
Tìm về năm tháng xa xôi
Dấu chân thơm mát đỏ thời tuổi thơ

Đâu còn tràn ngập đôi bờ
Mênh mang biển nước trắng phơ xóm làng
Lênh đênh bè chuối mà sang
Cuồn cuộn nước xiết ngổn ngang củi rều

Đâu còn thấp thỏm lo sầu
Nước dâng trống giục thức hầu canh đê
Vào mùa con nước đổ về
Mưa nguồn chớp bể ngủ mê bồn chồn

Còn đâu những đêm thơ hồng
Long lanh sóng ruổi trăng trong ngời ngời
Giọng hò Thanh Nghệ xa khơi
Con thuyền hư ảo khuya vời vợi khuya

Còn đâu những buổi chiều hè
Cầu phà ríu rít, bến quê vẫy vùng
Con phà reo bọt trắng tung
Nước sông đỏ gạch níu lòng người xa

Còn đâu dòng chảy phù sa
Miên man vườn ruộng đất hoa đắp bồi
Cho ta khua giậm bờ trôi
Con tôm con bống giữa trời nắng trưa

Chiều chiều ra đứng bến xưa
Dòng sông da diết… say sưa chiều chiều…


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
21-08-2011, 06:52 PM
MỘNG TÌNH



Thu đi xa mãi cuốn theo mùa
Nhuộm thẫm hồn ta hương cốm xưa
Lỗi nhịp chuyến đò duyên kiếp lỡ
Niết Bàn đếm bước mộng chưa bưa



Nguyễn Thái Sơn

Lương Lương Hòa
21-08-2011, 08:15 PM
RAO THƠ
Đau đầu nghĩ mãi chẳng ra thơ
Câu chữ đi chơi ta cứ chờ
Viết cuội, viết nhăng vo một mớ
Bán rao cô bác có ai vơ ?
nguyenthilan

Nguyễn Hải Yến
21-08-2011, 08:21 PM
GIẬN VU VƠ .

Ta ngồi ghép vội mấy vần thơ
Khúc niệm thu sang những đợi chờ
Lấp khoảng không gian hồn tỏa mộng
Vương tình thoảng giận cứ bơ vơ

Hải Yến .

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-08-2011, 08:54 PM
[QUOTE=Nguyễn Hải Yến;16410]

GIẬN VU VƠ .

Ta ngồi ghép vội mấy vần thơ
Khúc niệm thu sang những đợi chờ
Lấp khoảng không gian hồn tỏa mộng
Vương tình thoảng giận cứ bơ vơ

Hải Yến .


Thi nhân

Thêu niềm khát vọng viết lời thơ
Dệt thắm duyên tơ năm tháng chờ
Nguyệt lặng gieo buồn soi bóng lẻ
Hờn mây để gió mãi bơ vơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.8.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
22-08-2011, 01:08 AM
[QUOTE=Nguyễn Hải Yến;16410]

GIẬN VU VƠ .

Ta ngồi ghép vội mấy vần thơ
Khúc niệm thu sang những đợi chờ
Lấp khoảng không gian hồn tỏa mộng
Vương tình thoảng giận cứ bơ vơ

Hải Yến .


Thi nhân

Thêu niềm khát vọng viết lời thơ
Dệt thắm duyên tơ năm tháng chờ
Nguyệt lặng gieo buồn soi bóng lẻ
Hờn mây để gió mãi bơ vơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.8.2011






CẦU HÔN


Cơi trầu lăn lóc đến nàng thơ
Bảnh mắt về khuya khắc khoải chờ
Cửa mấy tầng cao, lầu khuê các
Nóng lòng quân tử ngóng bơ vơ



22 - 8 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Mạo muội hòa vui cùng các bạn chút nhé!

NGUYỄN VĂN THÁI
23-08-2011, 01:21 AM
MỘT CHÂN DUNG



Một đời giấc mộng mồ côi
Trái tim vàng đá ru hời giấc mơ
Chân mây vời vợi mịt mờ
Tấm thân mưa nắng phạc phờ tóc mây

Tiếc thay lỗi tự ông trời
Bên khinh bên trọng để lời nỉ non
Thẳng ngay lạc bước mỏi mòn
Gian hùng dựa nếp vàng son nát người

Đã qua ngần ấy thu rồi
Vẹn nguyên sắc vẻ tinh khôi ban đầu
Vịn thơ nguôi vợi giấc sầu
Ngâm nga ly rượu vui bầu bạn thơ



Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
23-08-2011, 10:01 PM
KHÚC CẢM HỨNG



Giấc nồng đang ấm ở nơi đâu
Hồn đưa thân xác trốn bể sầu
Du dương câu hát trong mộng mị
Cách biệt chốn đời thoát khổ đau

Hương thoảng ban mai gió nhủ về
Nhâm nhi vị ngọt li cà phê
Lung linh hình sáng màn tinh thể
Nhành cây ríu rít tiếng chim quê

Nhởn nhơ một sáng rợp tình thơ
Manh gió nồm đưa tiếng ve ru
Sóng tình ngây ngất, người rao* gợi
Giọt đắng tan nhoà những vẩn vơ

Nước reo gợn gió dậy ngàn xanh
Thêm mát đời nay mảnh vườn xinh
Hoàng hôn vàng thắm thân mai trúc
La đà hồn lượn giữa trời thanh

Bánh bóc** vàng thơm, nhuộm tình ai
Trăm năm tình nghĩa thắm duyên hài
Thêm nồng hương lúa đồng quê mẹ
Ngâm khúc bình yên mỗi ngày phai.


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
24-08-2011, 07:20 AM
RAO THƠ
Đau đầu nghĩ mãi chẳng ra thơ
Câu chữ đi chơi ta cứ chờ
Viết cuội, viết nhăng vo một mớ
Bán rao cô bác có ai vơ ?
nguyenthilan


Suy Tư


Buồn như chiếc lá rơi ngang
Chim di biển lạc? kêu vàng cả cây
Người đâu rơi vết thu gầy
Để hương cốm vụn cả ngày héo hon

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
25-08-2011, 07:22 AM
TỐI Ở RỪNG BA BỂ



Mông lung
Tối
Giữa không gian tối…
Buồn âm u, kéo trũng rừng đêm

Ánh ả tiếng ve, huyền bí rừng thiêng
Chuộc vọng òa, vỡ bung màn tối
Dạ hương tỏa, mênh mang lối
Nhấp nháy - trời sao,đom đóm gọi tình
Gió ẩn mình, lắng đọng rừng khuya
Ánh nhạc diệu huyền
lung linh nước múa
rừng về trong tay
….
Cạn hết đêm
không gian say…
Níu tối rừng
giấc ngủ
mê say


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
26-08-2011, 07:14 AM
NỐT NHẠC XƯA



Màu thu vàng lối ngõ
Lá lác đác hiên thềm
Tiếng chân em trở lại
Tiếng lòng ngân du dương


Nguyễn Thái Sơn

Lương Lương Hòa
26-08-2011, 08:51 PM
Còn lại gì
Lá thu vàng lối nhỏ
Là mùa thu sắp tàn
Tình thu cũng vội tan
Hương thu còn đọng mãi.
nguyenthilan

NGUYỄN VĂN THÁI
27-08-2011, 03:30 PM
THƠ TÔI


Say giây mộng mị riêng tôi
Hái câu lục bát mắc nôi ru mình
Tấm chăn đồng nội nhân sinh
Ủ hương nồng đượm cuộc tình dương gian

Tạ ơn trời phật, lộc ban:
Trái tim vàng đá xanh ngàn mộng mơ
Đi từ hoang dại lời thơ
Ước lung linh toả… sững sờ người mê

Câu thơ bắc nhịp nẻo về
Nắng thơm xanh bước đường quê, nỗi chiều
Mây hồng hồn thả phiêu diêu
Vi vu gió hát lộng diều thế gian

Cầu vồng thơ lối mơ sang
Miền sang huyền ảo giấc vàng một đi….


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
28-08-2011, 03:28 PM
Trăm năm là thế kiếp người
Khóc - phù dâu bể để cười nghìn thu




Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
29-08-2011, 11:19 PM
CHÁU VỀ QUÊ NỘI



Trường buồn, ông chẳng muốn qua
Ở nhà bế cháu giúp bà một tay
Miệng cười của cháu giải khuây
Tan đi nỗi hận, đón ngày mai vui

Về quê một tháng cháu cười
Ông thêm xanh lại tuổi đời ngũ niên
Được nhìn miệng cháu cười duyên
Là ông quên hết ưu phiền hôm qua

Cháu ơi thời thế đấy mà
Chữ “Nhẫn“ ông nhớ ... ông cháu ta cùng cười

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
31-08-2011, 01:10 AM
TIẾNG LÒNG



Chiều nghe rực rỡ hoàng hôn
Lời xa … dậy lòng xao xuyến
Yêu thương dâng niềm quyến luyến
Dạt về tắm ánh rằm trăng

Em se làn gió mơn man
Suối Thu nồng nàn hương bưởi
Tình em nhuộm màu nắng mới
Thiết tha một cõi tình đời

Lời yêu con tim thầm gọi
Vọng miền hư ảo mong manh
Nhủ lòng xin đừng dông bão
“Vàng hươm hương cúc nồng nàn”!

Mải quên…, lạc chốn mơ màng
Dìu nhau vào say cùng gió
Gịot buồn rót vào men nhớ
Trang thơ mượt nắng tâm hồn

Cùng về thao thức hoàng hôn
Lặng nghe con tim gợn sóng
Xốn xang mùa thu trong mộng
Em cùng nhuộm tím chiều buông




Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
31-08-2011, 09:38 PM
NÉT CHƠI



Vườn xuân lay động khôn cùng
Khói sương huyền ảo rưng rưng đất trời
Lượng mình mê chọn nét chơi
Thơ, Xuân nồng thắm đầy vơi bên chiều


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
01-09-2011, 11:33 PM
TRÁI TIM THƠ


Ngày lăn đi, một bóng lặng trong phòng
Đau đáu ước phút thăng hoa tâm thức
Cả không gian vỡ òa trong náo nức
Giọt ngọc trong tay, ngây ngất thiên thần

Có thanh thản nào trong ngần đến thế
Phần thưởng riêng ta, tinh khiết vô cùng
Ta xứng đáng, nâng niu, say ước mộng
Lòng ta ngân nga thánh thót tiếng lòng

Giữa dòng đời quẩn quanh bao cực nhọc
Giữa không gian oi bức ngán ngập lòng
Ta mơ lạc miền cỏ hoang vùng vẫy
Một đóa thơm lòng - hạnh phúc nào hơn!

Ta ngất say trong thảm cỏ xanh non
Ta đắm đuối với tình yêu trong trắng
Ta hát lên cõi lòng ta thanh thản
Và… đắm chìm …đắm chìm…ta đắm chìm …
trong trái tim thơ!



Nguyễn Thái Sơn

Lương Lương Hòa
02-09-2011, 07:31 PM
Ta ngất say trong thảm cỏ xanh non
Ta đắm đuối với tình yêu trong trắng
Ta hát lên cõi lòng ta thanh thản
Và… đắm chìm …đắm chìm…ta đắm chìm …
trong trái tim thơ!
Nguyễn Thái Sơn

Hạnh phúc sẻ chia
để nhân lên gấp bội
Anh say trong men thơ nóng hổi
Đôi má ai
cũng đỏ bừng trong đêm tối
Ngoài kia trăng đã lên rồi
Trái tim cũng thấy bồi bồi tình thơ
nguyenthilan

ghé trang thơ của anh vui lây chút nhé.

NGUYỄN VĂN THÁI
03-09-2011, 10:34 PM
NGÓNG NGÀY THƠ 6 - 8


Ngóng mong như ngóng mẹ về
Ngày thơ - Lễ hội, người mê dập dìu
Yêu thơ nồng cháy tim yêu
Bao dòng suối nhỏ tím chiều mộng mơ


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
03-09-2011, 10:52 PM
Hạnh phúc sẻ chia
để nhân lên gấp bội
Anh say trong men thơ nóng hổi
Đôi má ai
cũng đỏ bừng trong đêm tối
Ngoài kia trăng đã lên rồi
Trái tim cũng thấy bồi bồi tình thơ
nguyenthilan

.


Em về chia lửa cùng anh
Nồng nàn hương dạ, biếc ngần suối mơ

Tiếng lòng dậy sóng hồn thơ
Hương lên má ngọt, đôi bờ mọng xuân

Ánh trăng...ngà ngọc...tươi ngần
Trái tim ngây ngất...tuyệt trần tình thơ



Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
05-09-2011, 01:30 PM
NẾU



Nếu trong em có dòng sông yên ả
Đêm thần tiên dịu ngọt giấc mơ hồng
- Là dĩ vãng đặt vào trang kỷ niệm
Bến tình xưa thành cổ tích đời quê

Nếu là anh vương vít bước chân xuân
Ngập ngừng gió ru tình em vào mộng
- Anh ngậm ngùi ôm trái tim câm lặng
Sa mạc lòng hoang vắng giữa chiều buông

Nếu em là tượng đá giữa trần gian
Mùa thu tới, mùa thu em xa lạ
- Anh gom đá xây bệ quanh em tạc
Trong tim mình vời vợi một vầng trăng.


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
07-09-2011, 09:16 PM
GIẤC TÌNH




Đến giờ mà vẫn dửng dưng
Gặp nhau sao cứ lạnh lùng thế em
Buồn trôi suốt cả một đêm
Sao không một tiếng cho mềm nỗi đau..

Dửng dưng… tôi dửng dưng sầu
Trốn em, hờn để giấu đau trong lòng
Một mình gỡ mớ bòng bong
Mà đêm vẫn cứ chong chong đợi ngày

Không rằng không nói mà say
Lặng im, im lặng lòng day dứt lòng
Trách em lơ lửng con chuồn
Tôi buồn không thể nỗi buồn nào thay…

Tự dưng vợ chạm vào tay
Giật mình ú ớ … muốn say giấc tình



Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
08-09-2011, 08:27 AM
TÌNH MUỘN




Trời thu xanh đượm khung trời
Ngọt ngào gió lượn quanh tôi cánh tình
Vàng lên lóng lánh dáng hình
Thủ đô rạng rỡ hoa xinh bên đời

Cốm kem hương tỏa quán hồ
Vườn hoa vào mộng, lối thơ chiều tà
Nét đêm dải thảm bước hoa
Trăng vàng rắc ngọc sao sa đường trần

Mơ thu dáng ngọc tươi ngần
Đêm nay thuyền chở sông Ngân bềnh bồng
Gió thơm nâng giải mây hồng
Muôn vì tinh tú trôi dòng thiên thai

Anh về hái nắng ban mai
Em ngân tình hát cho dài giấc mơ
Tình yêu nhịp khúc vần thơ
Ru say tim thở… hoang sơ đất trời

Cùng em…. tình muộn bồi hồi…


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-09-2011, 10:10 PM
SẤM ĐÊM



Dài đêm tiếng sấm ùng ùng
Lơ mơ giấc mộng não nùng nhân gian
Cuộc đời gấp khúc tày gang
Ngẫm trong trời đất lại càng nhỏ nhoi

Phong trần tàn tạ cõi người
Giầu sang hèn khó …khóc cười bấy nay
Rồi ra vuông đất một ngày
Tỉnh bơ nhân thế giấc say Ngân Hà

Ì ùng sấm vọng đêm xa
Vần thơ - men hóa sấm thoa mơ lòng
Mơ rằng trời lại xanh trong
Hồn ta bay bổng theo dòng thơ ngân

Sấm đêm vọng... giấc mơ ngần


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-09-2011, 08:17 AM
TÌNH THU ANH



Hà nội đang trong hương thu
Lá vàng vẫn rơi nhẹ ru
Nắng hanh nhạt vàng sương khói
Đục mờ trời thu trong thu

Anh đang giữa lòng thủ đô
Nhớ về em xa, thầm gọi
Ngổn ngang bao điều muốn nói
Phượng ơi! Phượng ơi! Phượng ơi...

Em vẫn yêu anh đấy như
Xin em trưng cất hương thu
Biếc xanh niềm thương nỗi nhớ
Anh đi qua nhẹ đông này

Anh đi về biển ngọc ngà
Âu đời đầy vơi nước mặn
Em gửi tình em làm nắng
Kết tinh muối trắng - hạt yêu

Nhớ em ngưng tụ mùa xuân
Để thương nên hương hoa nở
Tình yêu vốn là muôn thuở
Em là muôn thuở tình anh


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-09-2011, 11:32 PM
BÓNG DÁNG HÔM NAY



Ngày xa nhau thêm xanh hơn nỗi nhớ
Để lòng riêng trăn trở những tình chung
Dáng suy tư bên bóng liễu rủ cùng
Heo may se lòng, trời thu khao khát

Ngắm mây bay lòng anh thêm bát ngát
Với thơ trăng, sáng mát dịu tâm hồn
Dưới tầm kia, lẽ đời, bao bề bộn
Với hương trời thêm thắm những ngày xa

Anh là dòng sông xanh nước hiền hoà
Rờn sóng biếc ru bờ yêu năm tháng
Em là áng - mây - trời - xanh lãng đãng
Gieo gió thu, khơi nỗi nhớ chiều buông

Cuộc đời anh như giấc ngủ triền miên
Tình yêu em - giấc mộng hiền êm ái
Hành trang anh mang vào dĩ vãng
Có hoa em in dấu trái tim này

Lắng nghe em, tim sao động hàng ngày
Nuôi khát vọng dâng lửa tình nồng đượm
Cánh buồm thơ trên biển đời mộng tưởng
Dù lặng yên, bão nổi ... vẫn lòng yêu

Với riêng chung, lòng chung quyện sớm chiều
Say chén tình sóng sánh đầy ân nghĩa
Bao năm rồi thu về thay lá
Hiểu lòng nhau tình đất đượm màu cây

Hương tình nồng xanh mãi những vần thơ


Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 12:17 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXAO_b1GUC_0K_QBmjSzdGMXeSt-_pV9pE_rRzSeqK8Z6qu4gHQw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/05/08/6c6nb85009.jpg&imgrefurl=http://dantri.com.vn/c25/s135-323754/noi-buon-u-no-la-gi-vay.htm&h=300&w=450&sz=42&tbnid=d5s3iMQUqqUvoM:&tbnh=91&tbnw=137&prev=/search%3Fq%3Dh%25C3%25ACnh%2B%25E1%25BA%25A3nh%2Bb u%25E1%25BB%2593n%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+bu%E1%BB%93n&docid=cV14h76qCiq8WM&sa=X&ei=dCprTuCxG8WtiAernOGxBA&ved=0CDsQ9QEwBw&dur=4535)

BỊ MẮNG TƠI BỜI .

Yến tàng bị mắng tơi bời
Ra đây rủ tóc khóc ngồi buồn đau
Chỉ vì cái tội lau chau
Nhanh tay nhanh miệng chúc nhau sai nhầm

Hải Yến .


Yến sao phải “khóc buồn đau”!
Quý em có nết “lau chau” “xông nhà”
Dù quen hay đẩu đâu xa
Yến nhanh miệng hỏi, thiết tha chân thành
Viết thơ tặng bạn rất nhanh…
Có tâm như thế ai đành mắng em!

Nguyễn Thái Sơn .



CHÀO ANH .

Khách vào nữa khóc nữa cười
Miệng cười nước mắt lăn rơi chào mời
Mời anh Nguyễn Thái đến chơi
Động viên an ủi thế rồi cười ngay .

Đúng là Yến tàng đang khóc vì bị mắng có khách đến nhà xớn xác ra chào đón anh Nguyễn Thái Sơn cười ngay nước mắt mưa rào hi hi nữa cười nữa mếu chưa cười tươi đâu anh nhé .

Hải Yến .

NGUYỄN VĂN THÁI
14-09-2011, 01:42 AM
XANH ĐÔI MẮT EM


Lung linh thấu đáy xanh màu
Của không gian tím, của bàu trời mơ
Ngất ngây đăm đắm mắt thơ
Tận sâu nỗi nhớ để giờ lim dim

"Lim dim" - con mắt anh tìm
Đã cô đơn sải cánh chim dặm dài
Bóng chiều đã đợi sớm mai
Vẫn non xuân mới, mộng hoài tình em


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
15-09-2011, 10:40 PM
NHÂN QUẢ



Em không nhận tình yêu
Mà sao anh cứ tặng?
Biển một ngày tĩnh lặng
Nén một mùa bão giông!

Em không nhận tình anh
Mà sao anh cứ gửi?
Để một đời bão nổi
Trong lòng người cô đơn!


Nguyễn Thái Sơn

Lương Lương Hòa
16-09-2011, 08:35 AM
Vọng lại
Anh hạnh phúc vì yêu
Tình hiến dâng trao tặng
Sóng cồn trong yên lặng
Ấm qua mùa bão giông.

Ngọn gió đồng nơi anh
Mát tình quê em gửi
Mưa chiều không ngăn nổi
Thương người yêu cô đơn.
nguyenthilan

NGUYỄN VĂN THÁI
16-09-2011, 01:19 PM
NHÂN QUẢ



Em không nhận tình yêu
Mà sao anh cứ tặng?
Biển một ngày tĩnh lặng
Nén một mùa bão giông!

Em không nhận tình anh
Mà sao anh cứ gửi?
Để một đời bão nổi
Trong lòng người cô đơn!


Nguyễn Thái Sơn





VỌNG LẠI

Anh hạnh phúc vì yêu
Tình hiến dâng trao tặng
Sóng cồn trong yên lặng
Ấm qua mùa bão giông.

Ngọn gió đồng nơi anh
Mát tình quê em gửi
Mưa chiều không ngăn nổi
Thương người yêu cô đơn.

nguyenthilan



MỘNG


Bạc đầu mùa… tóc rối
ngóng tìm động hoa vàng
nghe chim trời nhả ngọc
sóng hồ tiên lung linh...

Trắng trong cánh tay ngần
hương ngàn loang mây tím
ngàn xanh màu ngọc bích
cả đất trời vào yêu

Không gian bước vào mộng
thời gian trôi vô tình
như chìm trong tĩnh lặng
chỉ còn ta hương chiều.

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
17-09-2011, 08:47 PM
EM VỀ BIỂN XA


Em mải đi hưởng hoa hương sắc mới
Anh dại khờ xao xuyến kỷ niệm xưa
Biển gọi mời…sóng mới…gợn bờ say?
Buồn xao xác lòng ai từng cuộn sóng

Niềm tin - váng bẽ bàng tan bọt nước
Lơ lửng nửa vời chao đảo trùng khơi
Vật vờ bờ hoang nụ cười méo mó
Mộng trăng rằm mãi mãi khói sương bay

Năm tháng đi xa, năm tháng qua đi
Gập gềnh đường yêu nhấp nhô ngọn khát
Trái tim ngậm ngùi, bờ môi mặn chát
Lầm lũi buồn miền khát vọng lang thang

Bao ngọn gió tình xô đẩy không gian
Nhành cỏ tình si bơ vơ tiếc nuối
Gượng gạo thân gầy lắt lay đắm đuối
Chốn chiều tà vàng vọt nắng hoàng hôn

Trôi đi thời gian thầm lặng nhạt phai
Lòng nghẹn nhớ một thời vui cùng sóng
Trải lòng từng trang buồn lên mây trắng
Mùa thu đi qua đến chốn khôn cùng.

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
18-09-2011, 10:38 PM
KIẾP NGƯỜI


Thời gian mài bạc tóc huyền
Miếng cơm, manh áo vùi quên dòng đời
Nghèo hèn băng lạnh nụ cười
Vật vờ bèo quắt cánh trôi lạc loài

Mưu sinh nặng giấc u hoài
Trầm luân ngụp lặn mấy ai tỏ tường
U minh bơi cõi vô thường
Nhân tình thế thái, nào lường được chi?

Cặp kè hiểm họa bước đi
Thiên nhiên huyền bí, lại khi con người
Mong manh “trái bóng” bầu trời
Càn khôn vô lượng biết khơi được gì!

Nắng mưa…dông tố…lụy quỳ
Cái bùa “số phận” xua đi nỗi lòng
Ông trời bắt tội lội sông…
Xuôi tay chưa biết mình không hiểu mình

Thôi thì chẳng thể giải trình
Nỗi niềm nương Phật cho tình khuây khoa


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
19-09-2011, 11:19 PM
TA VỀ TA Ở QUÊ TA


Đi nơi phố xá đông người
Chắng ai cần nói, thèm cười với tôi
Phố phường có tiếng đông vui
Như qua sa mạc bùi ngùi suy tư

Nhà quê - mãi mãi là quê
Bước ra khỏi cổng là mê lòng rồi
Gặp nhau chỉ một người thôi
Trong ta chan chứa tình đời, lâng lâng

Phải đâu giữa chốn người đông
Bên nhau là đã mênh mông tình người
Trao nhau lời nở nụ cười
Tình ta ngây ngất biển trời, ngân nga

Ta về ta ở quê ta

31 - 8 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
21-09-2011, 01:47 PM
HỒI TƯỞNG



Hẹn thề tay bịn rịn tay
Say trong ánh mắt ngất ngây lửa tình
Ngày - em, xinh nắng tươi hình
Anh đi trong mộng lung linh sắc màu

Tình yêu! Định nghĩa được đâu!
Vắng em trống trải dâng sầu buồng tim
Chân trời vời vợi cánh chim
Xa trông nỗi nhớ, mỏi tìm mắt thương

Bên em nồng ấm ngậy hương
Suối mơ mơn mát má vương tóc huyền
Nụ hôn ướt đẫm hiên thềm
Sắc yêu nhuộm tím bao phiên thầm thì

Đừng em! Biệt cánh chim di
Sóng triều êm ả mỗi khi gió hờn…


Nguyễn Thái Sơn

caoletrantranquoc
21-09-2011, 01:59 PM
Anh Thái ơi, lúc này thơ Anh hay quá à.
Chúc mừng Anh nhé.
Lúc này Anh khỏe không?


Bao ngày mơ mộng cùng thơ
Tháng năm phiền muộn chẳng chờ nữa đâu
Chúc Anh Mạnh Khỏe đi đầu
Hồn thơ lai láng thắm sâu trong lòng
Thời gian đến mãi chẳng mong
Hoàng hôn cuối nẻo đèo bòng thân trai
Hãy luôn bền sức dẻo dai
Ngày Mai mãi sáng nhân hai thơ tình

ANH NHÉ...

clttq

NGUYỄN VĂN THÁI
21-09-2011, 10:12 PM
Anh Thái ơi, lúc này thơ Anh hay quá à.
Chúc mừng Anh nhé.
Lúc này Anh khỏe không?


Bao ngày mơ mộng cùng thơ
Tháng năm phiền muộn chẳng chờ nữa đâu
Chúc Anh Mạnh Khỏe đi đầu
Hồn thơ lai láng thắm sâu trong lòng
Thời gian đến mãi chẳng mong
Hoàng hôn cuối nẻo đèo bòng thân trai
Hãy luôn bền sức dẻo dai
Ngày Mai mãi sáng nhân hai thơ tình

ANH NHÉ...

clttq

Anh cám ơn em rất nhiều!
Anh biết là em luôn động viên anh, nhờ thế mà thơ anh ngày một dễ nghe hơn.



Lời em mộc mạc nghĩa tình
Trong xanh suối mát hồi sinh cây đời
Đang buồn vì ý thơ vơi
Có ly rượu bổ tuyệt vời em san
Tình thơ thắm lại, chứa chan
Cõi lòng thanh thản hân hoan, anh mừng
Có em chung nhịp con đường
“Hồn thơ lai láng” lời thương tròn đầy

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
23-09-2011, 09:36 AM
LỜI TÌNH


Mong manh áo mảnh, gió mọng mùa
Thu dâng tròn ngọn, nắng hanh thưa
Se se làn lạnh chiều lữ khách
Anh đón em về quen lối xưa…

Dáng xưa…áo trắng ánh tinh khôi
Những thư…tình trước đã pha phôi
Khép mi giấc nhớ, dài nuối tiếc…
Em nói xuân mơ đã hết rồi

Yên ả mùa đi hương dịu thơm
Nồng nàn sóng dạo khúc êm đềm
Thời gian lặng lẽ trôi biền biệt
Em ước tình ta mãi thắm bền

Không muốn rời xa mái hương quê
Nơi ủ tình anh ấm câu thề
Ngày mai mời gọi, màu hoa lệ
Em nói chẳng màng, em ở quê

Nồng đượm tình yêu giữa mênh mông
Hương thu thắm nhuộm biếc xanh đồng
Làng quê chìm mộng màn lam tím
Em mãi cùng anh thắp lửa hồng


Nguyễn Thái Sơn

Lương Lương Hòa
23-09-2011, 11:31 AM
Chào Anh Thái, Hòa chúc anh yêu hơn, tình yêu chín trong mùa thu bay bổng.

TÌNH THU

Mùa thu thơm ngát ở tầng cao
Anh đón em qua trận mưa rào
Tay nắm tay nhau ta dìu bước
Tình yêu muôn thuở chẳng hanh hao.
nguyenthilan

NGUYỄN VĂN THÁI
23-09-2011, 05:55 PM
Chào Anh Thái, Hòa chúc anh yêu hơn, tình yêu chín trong mùa thu bay bổng.

TÌNH THU

Mùa thu thơm ngát ở tầng cao
Anh đón em qua trận mưa rào
Tay nắm tay nhau ta dìu bước
Tình yêu muôn thuở chẳng hanh hao.
nguyenthilan

Chào Em! Chúc em mùa thu tràn đầy hy vọng, tỏa ngát hương cốm thơm trong vườn thơ nắng mật!

HƯƠNG THU

Hương cốm quyện mây vương trời cao
Theo làn may nhẹ biệt mưa rào
Say giấc tình thu ngời xanh biếc
Nắng vàng lên mật hết hanh hao

23 - 9 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
24-09-2011, 10:20 PM
THẮP NÉN HƯƠNG TRẦM

(Vĩnh biệt một tác giả thơ đã ra đi về cõi vĩnh hằng)


Rất buồn em đã đi xa
Vần thơ để lại vỡ oà ngày thu
Thi đàn vương giải sương mù
Chợp chờn hồn vía viễn du nơi nào

Em đi vui với ngàn sao
Đêm thương nhấp nháy, lệ trào lòng ta
Nào đâu thân thích ruột rà
Sao tim ta nhói, xót xa kiếp người?...

Thôi đành an phận vậy thôi
Thi đàn … mở rộng tình đời yêu thương
Tưởng em, thắp một nén hương
Vòng tay thân thiết bốn phương một nhà

Trời đêm rực rỡ pháo hoa….

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
25-09-2011, 10:14 PM
CHIỀU BUỒN


Chiều vơi…
vương vấn…
buồn hanh khô
Cỏ may lấm tấm vịn hững hờ
Lòng buông nỗi nhớ màu vời vợi
Tình thu bảng lảng lá vàng xô.

Nguyễn Thái sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
26-09-2011, 10:12 PM
CÙNG EM BỐN MÙA


Cùng em trong sớm mùa xuân
Tiếng chim líu ríu tím ngần nhạc say
Mưa làn voan mỏng mảnh bay
Lộc non khoe sắc, hây hây sơn hà

Hạ sang khao khát biển xa
Bồng bềnh sóng khỏa ngọc ngà, ru em
Giấc trưa nồng nực vườn im
Ve ngân da diết gọi tim lửa nồng

Vào thu tròn mọng trái bồng
Du dương cánh sáo mênh mông chiều tà
Mây huyền óng ả thướt tha
Ngậy hương cốm lụa la đà heo may

Lá vàng rơi cội giá tay
Trời đông nứt nẻ, mù mây giang đầu
Anh gom hong lửa đêm thâu
Em vơi nỗi nhớ, vợi bầu đa đoan.

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
28-09-2011, 05:35 PM
ANH ƠI !

Trăng gió ngàn năm chẳng thỏa lòng
Anh về ủ ấm buổi chiều đông
Thổi hồng bếp lửa thơm mùi khói
Ta sẽ kề vai sưởi mặn nồng.

nguyenthilan


TÌNH XƯA


Tiếng gọi tình ai xao xuyến lòng!
Níu tình lữ khách dặm chiều đông
Gửi ly hồng ngọc, ngân tiếng sáo*
Lệ thương…tay vụn chén trà nồng.

* tiếng sáo Trương Chi

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
30-09-2011, 07:41 AM
THU BUỒN


Giật mình lá chạm bờ vai
Ngửa bàn tay đếm còn vài bước thu
Thinh không vọng tiếng mẹ ru
Lạnh đêm trông ánh trăng lu cuối trời

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
01-10-2011, 12:28 AM
LỜI EM


Lời em - lời hát con tim
lắng từ bao giấc mộng tình xanh mơ
làn hương theo ngọn gió hờ
môi hồng chạm vị son nhờ lả lơi...

Lời em - tình đất hương trời
qua bao khúc lặng, chơi vơi giữa dòng
nói bờ bồi lở của sông
nói con sóng dậy biển đông, dặm ngàn…

Lời em - lắng đọng ruột gan
tình trong một khối nồng nàn cho nhau
Nổi chìm trong cuộc bể dâu
vẫn chung mộng ước trầu cau son ngời…

Lời em - lời của tinh khôi
rợp màu hồng trắng bên đồi sim xanh
tiếng lòng tha thiết, tinh anh
hồn thơ trong trẻo long lanh tình người…

Bên nhau rủ rỉ môi lời
Tơ đồng một tiếng… đầy vơi nỗi niềm
Cạn ly nồng thắm môi mềm
Cánh chim nhạn sánh, êm đềm trời xuân

Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Hải Yến
01-10-2011, 12:30 PM
THU BUỒN


Giật mình lá chạm bờ vai
Ngửa bàn tay đếm còn vài bước thu
Thinh không vọng tiếng mẹ ru
Lạnh đêm trông ánh trăng lu cuối trời

Nguyễn Thái Sơn




BẤT CHỢT .

Ô kìa lá rụng tay ai
Cầm lên mới biết thu nay đang về
Ngọt ngào tiếng hát ru quê
Ấm êm nồng thắm tràn trề yêu thương .

Hải Yến .

NGUYỄN VĂN THÁI
01-10-2011, 09:22 PM
BẤT CHỢT .

Ô kìa lá rụng tay ai
Cầm lên mới biết thu nay đang về
Ngọt ngào tiếng hát ru quê
Ấm êm nồng thắm tràn trề yêu thương .

Hải Yến .



THU TÌNH

Heo may gợi nhớ vấn vương
Người đi nẻo ngược bâng khuâng thu gầy
Hương xưa theo áng mây bay
Trời quê nắng mật nồng say thu tình

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
03-10-2011, 12:27 PM
DUYÊN PHẬN


Ngày xưa…xưa lắm là xưa
Ra ràng chim hót líu lo đầu cành
Vườn xanh mâng nụ tầm xuân
Lung linh ngọc nắng trong ngần giọt mai

Biệt từ ngọn gió thở dài
Tiễn đi ngơ ngẩn…mộng hoài…tương tư…
Xuân thì dĩ vãng dầm mưa
Tình phai bạc cánh thư vừa chớm xuân

Vu quy - tình trả nợ nần
Kiếp duyên dang dở, bội phần đắng cay?
Nào hay ảo thuật tình này
Con tim chia tách khóc hai nỗi niềm

Hoa ti - gôn rợp mái thềm
Tình em dầu dãi sắc bền màu hoa


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
05-10-2011, 07:16 AM
LÀNG QUÊ


Làng quê tự thuở xa xưa
Cây xanh xanh mãi đến giờ còn xanh
Dòng sông vẫn lượn uốn quanh
Lúa ngô khoai sắn… tươi thanh vườn, đồng
Đường làng yêu một dáng cong
Khói lam chiều tỏa bếp hồng, tím mơ
Cây đa bóng rợp miếu thờ
Thành hoàng linh đức, giấc thơ yên bình

Làng quê thắm đượm hương tình
Ngàn năm vẫn một dáng hình ta yêu
Trời xanh vườn ruộng phì nhiêu
Vào trang cổ tích những điều thiêng liêng
Đi lên từ nỗi niềm riêng
Cũng màu hương sắc hồn thiêng của làng
Bước chân muôn nẻo dặm ngàn
Tình làng nghĩa xóm ngập tràn trong ta

Dòng sông thay lớp phù sa
Muôn năm…tô sắc thắm hoa cho làng.


Nguyễn Thái Sơn
BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-10-2011, 09:36 AM
LÀNG QUÊ


Làng quê tự thuở xa xưa
Cây xanh xanh mãi đến giờ còn xanh
Dòng sông vẫn lượn uốn quanh
Lúa ngô khoai sắn… tươi thanh vườn, đồng
Đường làng yêu một dáng cong
Khói lam chiều tỏa bếp hồng, tím xưa
Cây đa bóng rợp miếu thờ
Thành hoàng linh đức, giấc thơ yên bình

Làng quê thắm đượm hương tình
Ngàn năm vẫn một dáng hình ta yêu
Trời xanh vườn ruộng phì nhiêu
Vào trang cổ tích những điều thiêng liêng
Đi lên từ nỗi niềm riêng
Cũng màu hương sắc hồn thiêng của làng
Bước chân muôn nẻo dặm ngàn
Tình làng nghĩa xóm ngập tràn trong ta

Dòng sông thay lớp phù sa
Muôn năm…tô sắc thắm hoa cho làng.


Nguyễn Thái Sơn

Cho TTK chia sẻ cảm xúc với NTS nhé . Chúc vui



Thăm quê





Chiều xưa theo mẹ về quê



Bắp vừa mẩy hạt ven đê xanh rờn





Gió đưa diều hát từng cơn



Ráng chiều vàng óng mây vờn đùa nhau





Gà kêu chộn rộn sân sau



Niềm vui nhoà bóng hàng cau liên phòng





Những đôi mắt đã đợi mong



Chất quê vồn vã ấm lòng biết bao





Bà con chòm xóm đến chào



Trà tươi sắc đậm ngọt ngào đưa hương





Lời thăm hỏi , tiếng yêu thương



Thâm tình cảm động mắt vương lệ mờ





Thế rồi vướng đuổi giấc mơ



Dòng đời cuốn hút từng giờ không hay





Nhiều chua sót lắm đắng cay



Ước mong được sống lại ngày thăm quê





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.10.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
06-10-2011, 12:48 AM
NƯỚC MẮT TÔI


Nước mắt tôi ru tình yêu ngây ngất
hạnh phúc dâng chật chội buồng tim
cho đắm say, mơ giấc lịm tôi tìm…
òa đêm tối lung linh vòng nguyệt quế

Nước mắt tôi thấm nỗi đau nhân thế
những cảnh đời đẫm lệ áo phù sinh
những cô đơn vò võ giấc mơ tình
những cái chết làm mồ côi nhân loại

Nước mắt tôi nhớ thương về nguồn cội
người thân dần thưa vắng, bước đi xa …
về những người - cuộc đời đã đi qua
cả tôi nữa, những thăng trầm thắng bại

Nước mắt tôi trôi những gì băng hoại
rửa hận thù đầy đọa cõi dương gian
Nước mắt tôi cuốn sạch thói bạo tàn
những mẹo buộc không gian trong khóa sắt

Nước mắt tôi hòa đại dương mặn chát
với muôn năm sóng với sóng ngân nga…


3 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
06-10-2011, 07:43 AM
Nguyễn Thái Sơn cám ơn tác giả Bùi Thanh Thanh Khiết Có bài thơ THĂM QUÊ chia sẻ cảm xúc với NTS

NGUYỄN VĂN THÁI
07-10-2011, 06:08 PM
CHÂN DUNG


Tôi - người mất dẻ xương sườn
Vô tình nên chịu đọan trường trần gian
May trời thấu hiểu tâm can
Đôi vai nhẹ gánh đa đoan bể tình

Nhà tôi đẹp một mẫu hình
Hoa thơm trái ngọt vườn xinh tươi mầm
Cuộc đời bao nỗi thăng trầm
Khải hoàn ca khúc bình tâm cõi này

Khung trời rộng cánh chim bay
Mộng mơ vui hội gió mây khỏa buồn
Vô tư mà ngẫm càn khôn
Xem trong tùng bách vía hồn đến đâu

Dấn thân vào cõi bể dâu
Ham chi cho lắm mà đau thân đời
Thảnh thơi nhẹ bước mà chơi
Màu nâu tô vẻ bầu trời hoàng hôn


3 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-10-2011, 11:45 PM
MẸ MONG



Mẹ mong từ thuở nằm nôi
Hay ăn mau ngủ cười tươi…mẹ mừng
Trăng tròn, hương bưởi thơm vườn
Mẹ mong con lớn, nên khôn từng ngày

Vườn trầu mẹ chuốt, con hay?
Mẹ mong con đẹp; có ngày vu qui
Đời vui đương tuổi xuân thì
Buồng cau người đón, con đi lấy chồng

Mẹ mong con thắm tơ hồng
Xe hoa rực rỡ pháo bông rợp trời
Rể hiền, dâu thảo con ơi
Lắng tâm con nhé, những lời mẹ khuyên!

Trăm năm duyên đượm đừng quên
Công cha nghĩa mẹ…con nên cuộc tình
Mẹ mong năm tháng an bình
Sinh sôi con tặng cháu xinh mẹ bồng

Tạ ơn trời phật, hương đồng
Cho con hương sắc má hồng ngày xuân.


8 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-10-2011, 08:38 PM
GIẾNG…



Sinh anh làng có giếng rồi
Vào đêm trăng tỏ thấy ngời giếng thanh
Hằng Nga lúng liếng mắt xanh
Anh như có phận duyên lành với Em
….
Dặm xa lỡ lấm bùn đen
Giọt thơi giội sạch vết hoen bước lần
Áo bào dây bụi hồng trần
Nước nguồn tẩy rửa, thơm ngần danh xưa

Một ngày ngột ngạt cơn trưa
Tắm gầu nước giếng - giấc mơ thiên đường
Mắt yêu xuyên thấu ngọn nguồn
Tuổi xuân sâu lắng tâm hồn giếng ngây

Vô tư lòng giếng vơi đầy
Gầu say năm tháng đong vay giếng tình

30 - 9 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
12-10-2011, 08:47 PM
LẺ TÌNH



Còng lưng em cõng cái ân
Lạc phương…tít tắp, độc thân đất người
Dại khôn ai ngộ ở đời!
Chữ tình chữ nghĩa hát lời nỉ non

Xứ người lòng dạ héo hon
Chơi vơi lẻ én lối mòn, tương tư
Quê xa, tuyết lạnh ngày tu
Nẻo về chới với trời mù mịt…đau…

Xế chiều sầm sập trời Âu
Chập chờn…cánh hạc…về đâu…lẻ tình!

12 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
14-10-2011, 11:36 AM
TÌNH THU


Tình xưa từng lá thu rơi
Trăng tròn ngơ ngẩn tình ơi…mơ màng
Trinh nguyên hương vẻ chan chan
Gió tình lay nhẹ mộng vàng thoảng qua

Bướm hồng run rẩy say hoa
Em nghe tình gió la đà lời ru
Sớm thu voan phủ sương mù
Nai ngơ ngác ngắm rừng thu khoe màu

Đường tình trơn giọt mưa ngâu
Bên dòng em đợi tình đầu em sang
Xanh chưa kịp thắm đã tàn
Để rơi…rơi mãi lá vàng tình thu.

15 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
15-10-2011, 07:59 PM
HỒN THƠ



Xế chiều chau chuốt vần thơ
Lối thương đã ngỏ, cỏ bờ tầm tay!
Vốn lưng dành cả mê say
Lấy thơ nhuộm sáng tóc mây cuối chiều

Ngả nghiêng trời đất liêu xiêu
Nét hoa xóa vết đăm chiêu cảnh đời
Phòng thơ sảng khoái tiếng cười
Hòa chung câu hát hồng tươi nghĩa tình

Nổi chìm dòng xoáy mưu sinh
Tóc xanh bạc bước nhục vinh một thời
Giờ còn say một thú chơi
Hồn thơ chân thiện rạng ngời ngàn thu

12- 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NhuMai
16-10-2011, 07:50 PM
HỒN THƠ



Xế chiều chau chuốt vần thơ
Lối thương đã ngỏ, cỏ bờ tầm tay!
Vốn lưng dành cả mê say
Lấy thơ nhuộm sáng tóc mây cuối chiều

Ngả nghiêng trời đất liêu xiêu
Nét hoa xóa vết đăm chiêu cảnh đời
Phòng thơ sảng khoái tiếng cười
Hòa chung câu hát hồng tươi nghĩa tình

Nổi chìm dòng xoáy mưu sinh
Tóc xanh bạc bước nhục vinh một thời
Giờ còn say một thú chơi
Hồn thơ chân thiện rạng ngời ngàn thu

12- 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn



Cảnh Đẹp Hoàng Hôn

Hoàng hôn ướp ngọt hồn thơ
Ráng hồng pha đỏ gối bờ trời tây
Ngọt ngào thoang thoảng hương say
Dịu dàng đằm thắm áng mây sắc chiều…

Trời dần chếch bóng lệch xiêu
Màn đêm buông xuống theo chiêu luật đời
Trăng non duyên dáng mỉm cười
Lung linh đượm ý thơ tươi trữ tình…

Mặc đời hư ảo phù sinh
Ganh đua giành giựt hư vinh thói thời
Vẫn thanh thản - dạo đùa chơi
Vẫn tươi Đông – Hạ vẫn ngời Xuân Thu…

Như Mai

16-10-2011

NM cám ơn chú đã vào trang thơ NM họa thơ, NM xin họa với chú một bài nha! Chúc chú vui vẻ!

Lương Lương Hòa
16-10-2011, 10:15 PM
VUI THEO DÒNG SÔNG THƠ
Lâu lâu ghé hỏi thăm anh
Sông Thơ ngân lại màu xanh thuở nào
Thiện chân nhuộm sóng ngọt ngào
Cười theo bến nước bờ ao quê nhà.
nguyenthilan

NGUYỄN VĂN THÁI
16-10-2011, 11:56 PM
VUI THEO DÒNG SÔNG THƠ
Lâu lâu ghé hỏi thăm anh
Sông Thơ ngân lại màu xanh thuở nào
Thiện chân nhuộm sóng ngọt ngào
Cười theo bến nước bờ ao quê nhà.
nguyenthilan



QUÀ THƠ

Gửi em gái nhỏ phương xa
Bài thơ tình nghĩa làm quà anh thăm
Vần thơ tỏa ánh trăng rằm
Dịu êm sâu lắng tháng năm mặn mà

16 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
17-10-2011, 06:42 PM
ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU


Còn đây những lá thư hồng
Hoen màu con tạo theo dòng duyên trôi
Đêm sương lẻ giấc mộng đời
Mắt buồn thiếu nữ chân trời xót xa

Trái tim tê tái nhạt nhòa
Nụ hôn khờ dại vỡ òa tình yêu
Còn đâu ngà ngọc mỹ miều
Còn đâu ngong ngóng những chiều tình mơ

Dòng đời nhạt nhẽo bơ thờ
Mặc em với cõi bơ ngơ tiếc tình
Bình hoa - một mảnh thủy tinh
Cứa lòng đau kiếp phù sinh…bên chồng...

Giờ thuyền ngủ bến đêm hồng
Ru con tim trọn giấc nồng ái ân
Vòng tay ngọt lịm vị xuân
Tháng năm chắt lại giọt ngần tình yêu

Em đơm đầy đặn tình chiều
Bướm căng vòi nhụy liêu xiêu đường về
Mặn nồng nghĩa đượm phu thê
Rẽ đôi, gửi tấm bùa mê vào hồn…

Duyên quê đằm thắm hương thôn
Ngẩn ngơ lối mộng chập chờn đời hoa.

15 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
18-10-2011, 09:46 PM
TÌNH XA XỨ


Cô đơn đã mấy thu rồi
Lạc chân đến nẻo xa xôi xứ người
Co ro một tấm thân đời
Chân mây mặt đất quê thời ở đâu

Bao năm thèm khát hương trầu
Bấy năm ngong ngóng buồng cau quê nhà
Bao năm xa biệt gốc đa
Giếng làng mấy độ còn va tiếng gầu…

Ngậm ngùi đẫm ướt giọt sầu
Vịn thơ thả vợi nỗi đau, hết ngày
Phương trời biền biệt chim bay
Gửi đâu thân liễu, tình này liêu trai

13 - 10 - 2011
BảoThương - Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
19-10-2011, 07:50 PM
TÌNH QUÊ XƯA


Dĩ vãng, tình xưa đã lặng im
Buồn dâng xa vắng dõi sau rèm
Rêu phong tàn úa pha màu nhớ
Gọi vọng tình em dạ dịu êm

Ngần thu xa ấy giọt ngâu rơi
Bước cỏ đêm trăng xa mãi rồi
Tiếng ngọc lịm dần về ngõ cội
Dòng sông sóng gợn mãi không thôi

Nhớ sóng thu em đắm một thời
Đường trăng đưa đón bước sen chơi
Mộng mơ đôi lứa tình khơi rộng
Da diết lòng ai sắc tím vơi!

19 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
21-10-2011, 12:10 AM
SUY TƯ



Chiều thu một bóng cô phòng
Thả hồn về những ngày hồng xa xưa
Những ngày mê đắm… nắng mưa
Bước chân khát mộng đong đưa “cuộc tình”

Chỉ còn chuyện của riêng mình
Bao nhiêu thứ khác dửng dưng quên hoài(?)…
Theo dòng rồi cũng nhạt phai
Trong ta kỷ niệm một vài dấu xa(?)…

Giờ ngồi hồi nghĩ vẩn vơ
Quét bao nhiêu nhát, vẫn trơ lá chiều
Đã thành một vạt xanh rêu
Lòng mang vương vấn mãi điều ĐỎ - ĐEN

Người quê thành lạ, khó quen
Phố nay gió lộng không chen nổi mình!?


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
24-10-2011, 01:13 AM
TỜ LY HÔN


Tờ ly hôn
Ta nhìn nhau lần cuối
Con dấu tròn - cột mốc của niềm đau
Kỷ niệm xưa tàn úa nát nhàu…

Anh đi về phía sương mù
Em lặng nhìn bóng mờ hút gió
Hàng cây dường bâng khuâng tiếc xót
Chiều dần xa
Đêm tới nhạt nhòa!

Gian nhà yêu thương
Nhớ một khoảng trời
Tiếng tình vọng trong tầng sâu thẳm
Sao em lại đi tìm vô vọng!
Để mặc anh nhìn chốn vu vơ?

Tờ ly hôn - nhát cắt vô hình
Không gian hai nửa
Thời gian trôi
Đường đời hai ngả vô cùng
Lầm lũi

Khối tình chung
Lạc lõng
Ngậm ngùi!


Nguyễn Thái Sơn
@BTV.vnthihuu

NGUYỄN VĂN THÁI
25-10-2011, 11:21 AM
TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Duyên An
26-10-2011, 10:56 AM
TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già
Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




CẢM ƠN

Miền tây cách biệt với cây trà
Chọn tấm chân tình tận xứ xa
Đỏ lửa dòng trong đun nấu chín
Hồng than gạn đục nước sôi già
Lay làn khói quyện hương thơm thoảng
Sóng sánh chung chờ vị khéo pha
Rất cảm ơn người bao khó nhọc
Trao đời tinh Túy được làm ra

DA

NGUYỄN VĂN THÁI
27-10-2011, 04:00 PM
TÌNH NHÂN


Tình đi trong ảo
Gói mộng mơ hồ
Tơ duyên nào tỏ
Ta thành tình nhân?

Nghìn mắt nghìn tay
Cũng đành bó gối
Trời tây vời vợi
Anh hỏi ai cùng?

Tình có đêm nồng
Mà mong mà nhớ
Tà dương sập tới
Còn đợi phôi pha!

Có thấu lòng anh
Trong tầm xa cách
Trải lòng rất thật
Đón đợi em về?

Ngắm ánh trăng thề
Mơ hương chăn gối
Tháng năm mòn mỏi
Ươm ngọn lửa hồng

Lòng tự hỏi lòng
Ngày đêm vương vấn
Duyên trời đã định
Hay mộng Nam Kha?

Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-10-2011, 09:48 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28701#post28701)




Tình thi hữu
Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc




Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu




Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011


HẾT YÊU

Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
Cân đong đo đếm cho đầy đủ
Ta trả nợ rồi xa cách yêu

clttq 27/10/2011



GHÉT


Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
Sao không tha thiết với yêu chiều
Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
Để ghét dâng lòng lấp mất yêu

27 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Xin biệt

Ai lại mang tình đong đếm nhiêu



Không ngờ tính khí biết đâu chiều



Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt



Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !





Bùi Thanh Thanh Khiết
:gn13:

NGUYỄN VĂN THÁI
27-10-2011, 10:55 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28701#post28701)




Tình thi hữu
Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc




Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu




Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011


HẾT YÊU

Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
Cân đong đo đếm cho đầy đủ
Ta trả nợ rồi xa cách yêu

clttq 27/10/2011



GHÉT


Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
Sao không tha thiết với yêu chiều
Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
Để ghét dâng lòng lấp mất yêu

27 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Xin biệt

Ai lại mang tình đong đếm nhiêu



Không ngờ tính khí biết đâu chiều



Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt



Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !





Bùi Thanh Thanh Khiết
:gn13:







TẠ TỪ

Cuội đời tuổi lộc có bao nhiêu
Lầm lũi mà đi chẳng được chiều
Dạ trút nỗi buồn đêm vắng buốt
Tạ từ muôn kiếp hỡi người yêu

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
29-10-2011, 08:02 PM
ĐỢI EM


Đợi em mỏi bút thư tình
Mực buồn lên chữ ru tim giãi bày
Trông vời trăng một mảnh gầy
Bặt im tăm cá chim bay mịt mù

Tình anh tím nhuộm cánh thư
Gửi vào ý mộng, tương tư nỗi lòng
Bao đêm bóng lặng khuya phòng
Bao đêm sương lạnh nhớ mong người tình

Sao em đằng đẵng làm thinh
Để anh lụi bóng khổ mình với thư
Thà như lốc gió đổ mưa
Nhát đau cắt đoạn dây dưa... đành lòng!

Tim buồn dằng dặc mùa đông
Ngóng mong cầm lá thư hồng tình yêu...
Chỉ còn bến vắng liêu xiêu
Nắng lay nhẹ vạt áo điều vào thơ

Bao tuần trăng đã ngẩn ngơ
Mà em biền biệt đến giờ…buồn trông!

29 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
30-10-2011, 08:01 AM
THIÊN THẦN YUE YUE!

Con nằm đấy…
Ôi thiên thần bé nhỏ!

700 lần mặt trời mọc và xuất hiện những vì sao
thưởng thức tiếng con cười, con khóc
nghe con nói phần người tinh khiết
nhìn con đi bước chập chững trong đời…

Ôi nghiệt ngã!
Thiên thần… bé bỏng…!!!

...“Con không cần trái đất
Con đi về phía mặt trời
Con đi đến các vì sao
Vĩnh biệt!”…

Chỉ còn lại tiếng con khóc, tiếng con cười con nói
bước chập chững của hình hài bé nhỏ
trong tim CON NGƯỜI còn biết yêu thương
và ký ức lung linh!

Cầu mong con Yue Yue!
Khép đôi mắt ngủ ngon
nơi thần tiên
nơi những linh hồn trong sáng tinh khôi
nơi không còn nỗi đau, cái ác
nơi không phải trả lời: Vì sao? Vì ai? Vì đâu?

Con đừng sợ
đừng khóc
đừng buồn
bên những linh hồn trẻ thơ trong sáng hồn nhiên

Bình yên !
Con gái bé bỏng Yue Yue!
ngủ đi nào, ngủ ngoan!!!

30 -10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Sao Hôm
30-10-2011, 11:52 AM
TẠ TỪ

Cuội đời tuổi lộc có bao nhiêu
Lầm lũi mà đi chẳng được chiều
Dạ trút nỗi buồn đêm vắng buốt
Tạ từ muôn kiếp hỡi người yêu

Nguyễn Thái Sơn


Tình phai

Vỏn vẹn tình ta chỉ bấy nhiêu
Như hoa rực sáng, nhạt phai chiều
Như xuân xanh lá, đông vàng úa
Anh hỡi, thôi đành biệt chữ yêu.

Sao Hôm

SH đến thăm bạn, chúc vui!

NGUYỄN VĂN THÁI
31-10-2011, 12:43 PM
TÌNH BIỂN


Trinh trắng chiều nghiêng biển lả lơi
Rì rào sóng rỡn trắng trùng khơi
Sõng soài ngút mắt bờ cát trắng
Mây trắng rạng ngời, nắng tinh khôi

Xanh nghiêng nghe tiếng gọi tình yêu
Gió biển mơn man gợn mây chiều
Vòng yêu êm ái… miền hư ảo…
Rạng ngời môi nắng nét mỹ miều

Giật mình!... như thể mới chiều qua
Biển, mây, nắng, gió bản tình ca…
Dải bờ cát trắng trinh nguyên ấy
Lưu dấu sen hồng tựa cánh hoa

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
02-11-2011, 02:29 AM
RÓT


Phích hồng anh rót nước sông
Nhanh tay hứng trọn em hong tơ vàng

Phích xanh rót nước giếng làng
Khi đầy khi cạn mộng vàng em khơi

Phích tím rót giọt mưa trời
Giữa mùa khô hạn, em rơi yếm đào

Phích đỏ rót cái nồng nàn
Em cùng thoát chốn địa đàng cho say!

2 - 4 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
02-11-2011, 06:19 PM
Tình phai

Vỏn vẹn tình ta chỉ bấy nhiêu
Như hoa rực sáng, nhạt phai chiều
Như xuân xanh lá, đông vàng úa
Anh hỡi, thôi đành biệt chữ yêu.

30 - 10 - 2011
Sao Hôm




TÌNH BUỒN


Thôi biệt mà đi ta cũng nhiêu
Tàn thu là thế, lạnh mưa chiều
Mình ta vò võ đầm sương đắng
Rượu quyến hồn thơ ngẫm ghét yêu!

2 - 11- 2011
Nguyễn Thái Sơn

Tùng Lâm
03-11-2011, 10:12 AM
TÌNH BUỒN



Thôi biệt mà đi ta cũng nhiêu

Tàn thu là thế, lạnh mưa chiều
Mình ta vò võ đầm sương đắng
Rượu quyến hồn thơ ngẫm ghét yêu!

2 - 11- 2011
Nguyễn Thái Sơn

QUÊ XƯA
Mỹ tân, Mỹ lộc nhớ bao nhiêu,
Cảnh cũ quê xưa chạnh mỗi chiều,
Đất lạ, bây giờ thương nhớ mãi!
Quê hương đất mẹ nặng lòng yêu!
Tùng Lâm

NGUYỄN VĂN THÁI
03-11-2011, 02:59 PM
QUÊ XƯA
Mỹ tân, Mỹ lộc nhớ bao nhiêu,
Cảnh cũ quê xưa chạnh mỗi chiều,
Đất lạ, bây giờ thương nhớ mãi!
Quê hương đất mẹ nặng lòng yêu!
Tùng Lâm

MỜI BẠN VỀ THĂM QUÊ

Bạn về quê cũ quý bao nhiêu
Câu chuyện hàn huyên sáng tới chiều
Sâu nặng nghĩa tình trên đất mẹ
Dẫu xa, mãi mãi trọn lòng yêu!

3 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

buixuanphuong09
04-11-2011, 06:33 AM
Nguyên văn bởi Sao Hôm



Tình phai

Vỏn vẹn tình ta chỉ bấy nhiêu
Như hoa rực sáng, nhạt phai chiều
Như xuân xanh lá, đông vàng úa
Anh hỡi, thôi đành biệt chữ yêu.

30 - 10 - 2011
Sao Hôm





TÌNH BUỒN

Thôi biệt mà đi ta cũng nhiêu
Tàn thu là thế, lạnh mưa chiều
Mình ta vò võ đầm sương đắng
Rượu quyến hồn thơ ngẫm ghét yêu!

2 - 11- 2011
Nguyễn Thái Sơn





THÂM TÌNH GIỮ MÃI





Giọt lòng chiu chắt được bao nhiêu



Thì có kể chi trưa sáng chiều



Một khối thâm tình ta giữ mãi



Cho nồng duyên thắm trái tim yêu.





BXP 4.11.2011



Sang thăm góp vui đôi dòng, chúc sức khoẻ hai bạn.

NGUYỄN VĂN THÁI
04-11-2011, 11:11 AM
MỘT DÁNG TRÀ

(tặng bác Bùi Xuân Phương)

Lão giả an chi sáng uống trà
Hồn lâng lâng tỏa trí tầm xa
Trà thơm hương đậm đời thêm khoái
Tình thắm quý nhân biếc tuổi già
Thấu hiểu đất trời đường sáng tỏ
Sành câu điệu tứ tóc sương pha
Thi đàn riêng vẻ ngời hương sắc
Tao ngộ thâm tình đã mở ra

4 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Sao Hôm
06-11-2011, 07:11 AM
[QUOTE=buixuanphuong09;29975]

Nguyên văn bởi Sao Hôm



Tình phai

Vỏn vẹn tình ta chỉ bấy nhiêu
Như hoa rực sáng, nhạt phai chiều
Như xuân xanh lá, đông vàng úa
Anh hỡi, thôi đành biệt chữ yêu.

30 - 10 - 2011
Sao Hôm





TÌNH BUỒN

Thôi biệt mà đi ta cũng nhiêu
Tàn thu là thế, lạnh mưa chiều
Mình ta vò võ đầm sương đắng
Rượu quyến hồn thơ ngẫm ghét yêu!

2 - 11- 2011
Nguyễn Thái Sơn





THÂM TÌNH GIỮ MÃI





Giọt lòng chiu chắt được bao nhiêu



Thì có kể chi trưa sáng chiều



Một khối thâm tình ta giữ mãi



Cho nồng duyên thắm trái tim yêu.





BXP 4.11.2011



Sang thăm góp vui đôi dòng, chúc sức khoẻ hai bạn.

Nết yêu

Sống tạm cõi đời có bấy nhiêu
Quanh đi quẩn lại đã sang chiều
Bon chen, thù hận chi cho khổ
Thanh thản, bao dung vẹn nết yêu.

Sao Hôm

buixuanphuong09
06-11-2011, 08:56 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn



MỘT DÁNG TRÀ
(tặng bác Bùi Xuân Phương)

Lão giả an chi sáng uống trà
Hồn lâng lâng tỏa trí tầm xa
Trà thơm hương đậm đời thêm khoái
Tình thắm quý nhân biếc tuổi già
Thấu hiểu đất trời đường mây tỏ
Sành câu điệu tứ tóc sương pha
Thi đàn riêng vẻ ngời hương sắc
Tao ngộ thâm tình đã mở ra

4 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn





TIẾP BẠN





Gạo sen vừa lọc ướp hương trà



Thanh thuỷ nước trời tiếp bạn xa



Cụng chén trao tình say sức trẻ



Hoà thơ nối vận thoả lòng già



Mênh mang hồn mộng mầu xuân thẳm



Chếnh choáng men nồng sắc tuyết pha



Xướng hoạ bên nhau tình đã nặng



Với đời ta hãy mở lòng ra.





BXP 6.11.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
06-11-2011, 11:01 PM
TIẾP BẠN

Gạo sen vừa lọc ướp hương trà
Thanh thuỷ nước trời tiếp bạn xa
Cụng chén trao tình say sức trẻ
Hoà thơ nối vận thoả lòng già
Mênh mang hồn mộng mầu xuân thẳm
Chếnh choáng men nồng sắc tuyết pha
Xướng hoạ bên nhau tình đã nặng
Với đời ta hãy mở lòng ra.

BXP 6.11.2011

HẦU TRÀ

Đến thăm nhà bác nức hương trà
Không ngại buổi đầu đường ngái xa
Tình cảm mặn nồng khơi sức trẻ
Yêu thương đằm thắm hiểu lòng già
Nâng trà chúc nhau luôn vui khỏe
Chấp bút mừng thơ cạn mực pha
Thi hữu thâm tình thêm thắm thiết
Mênh mông trời biếc rộng tình ra

NTS 6 - 11 - 2011

NGUYỄN VĂN THÁI
09-11-2011, 06:30 AM
MÙA THU HOẠCH



Vàng lên óng ả mượt đồng
Giã từ, thu gửi nắng hong nồng nàn
Làn may se mẩy hạt vàng
Đất thơm chắt ngọt rộn ràng mùa dâng

Nhịp nhàng mùa gặt, sang đông
Vòng tay đẫy lúa tươi hồng dáng anh
Miệng cười mắt ngọc long lanh
Nghiêng chiều em chở nắng hanh về làng

Máy phun rơm suối cong làn
Nhạc rung mưa thóc âm vang, bội mùa
Trăng trong gương nhuộm sương thưa
Ngái hăng rơm mới lạnh vừa chớm đêm

Mùa về gợi những ấm êm
Chim ri ríu rít sân thơm, gọi bày
Hạt vàng đan sóng luống dày
Nắng khoe óng mẩy thóc rây, đầy bồ…

Lúa đồng xanh…nổi cánh cò
Mây vờn sóng lúa hẹn chờ vụ sau.

4 - 11- 201
Nguyễn Thái Sơn
@BTV.vnthihuu

NGUYỄN VĂN THÁI
10-11-2011, 12:57 AM
TỰ DƯNG


Tự dưng tôi lạc vườn yêu
Hương xuân nồng thắm, nắng liêu xiêu tình
Phương trời đồng vọng yêu tin
Lời thương tha thiết con tim đã chiều

Tự dưng tôi có người yêu
Từ miền xưa ấy nói điều ruột gan
Chuyện khuya đẫy cả đêm tàn
Tình tôi lan tỏa dặm ngàn đường chim

Tự dưng rơi cõi lặng im
Bước chân ngơ ngác tôi tìm một ai
Thu tàn ru giấc liêu trai
Tôi nghe rõ tiếng thở dài phương xa

Tự dưng lạnh giọt mưa sa
Khép mi lòng những nhạt nhòa lệ vương
Chơi vơi giữa cõi vô thường
Biết em cũng có nỗi buồn giống tôi.

20 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

manhky
10-11-2011, 05:34 PM
TIẾP BẠN

Gạo sen vừa lọc ướp hương trà
Thanh thuỷ nước trời tiếp bạn xa
Cụng chén trao tình say sức trẻ
Hoà thơ nối vận thoả lòng già
Mênh mang hồn mộng mầu xuân thẳm
Chếnh choáng men nồng sắc tuyết pha
Xướng hoạ bên nhau tình đã nặng
Với đời ta hãy mở lòng ra.

BXP 6.11.2011

HẦU TRÀ

Đến thăm nhà bác nức hương trà
Không ngại buổi đầu đường ngái xa
Tình cảm mặn nồng khơi sức trẻ
Yêu thương đằm thắm hiểu lòng già
Nâng trà chúc nhau luôn vui khỏe
Chấp bút mừng thơ cạn mực pha
Thi hữu thâm tình thêm thắm thiết
Mênh mông trời biếc rộng tình ra

NTS 6 - 11 - 2011


THƯỞNG THỨC TRÀ

Nhóm bạn đêm nay thưởng thức trà
Hương thơm ngào ngạt tỏa bay xa
Mấy chàng từng trãi nom còn trẻ
Các vị sành chơi ngó đã già
Nhấm nháp từng ly không phải chế
Nhâm nhi mỗi chén chẳng cần pha
Uống vui suy ngẫm tìm thi tứ
Cạn cả đêm nay khoan khoái ra !
Mạnh Kỷ
10/11/2011

NGUYỄN VĂN THÁI
11-11-2011, 01:30 PM
TIẾP BẠN

Gạo sen vừa lọc ướp hương trà
Thanh thuỷ nước trời tiếp bạn xa
Cụng chén trao tình say sức trẻ
Hoà thơ nối vận thoả lòng già
Mênh mang hồn mộng mầu xuân thẳm
Chếnh choáng men nồng sắc tuyết pha
Xướng hoạ bên nhau tình đã nặng
Với đời ta hãy mở lòng ra.

BXP 6.11.2011

HẦU TRÀ

Đến thăm nhà bác nức hương trà
Không ngại buổi đầu đường ngái xa
Tình cảm mặn nồng khơi sức trẻ
Yêu thương đằm thắm hiểu lòng già
Nâng trà chúc nhau luôn vui khỏe
Chấp bút mừng thơ cạn mực pha
Thi hữu thâm tình thêm thắm thiết
Mênh mông trời biếc rộng tình ra

NTS 6 - 11 - 2011


THƯỞNG THỨC TRÀ

Nhóm bạn đêm nay thưởng thức trà
Hương thơm ngào ngạt tỏa bay xa
Mấy chàng từng trãi nom còn trẻ
Các vị sành chơi ngó đã già
Nhấm nháp từng ly không phải chế
Nhâm nhi mỗi chén chẳng cần pha
Uống vui suy ngẫm tìm thi tứ
Cạn cả đêm nay khoan khoái ra !
Mạnh Kỷ
10/11/2011


TÌNH TRÀ

Lòng thấy lâng lâng giữa hội trà
Tình yêu thi hữu tỏa muôn xa
Ngất ngây nồng thắm đời trai trẻ
Sâu lắng tình thâm với tuổi già
Trăm nỗi trần ai vơi hết cả
Niềm vui cuộc sống chẳng phôi pha
Nâng ly tình nghĩa hương trà đậm
Mãi mãi bên nhau tình thắm ra

11 - 11- 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
13-11-2011, 12:49 PM
HOA BÊN ĐỜI



Tự dưng ngào ngạt hương hoa
Trời thương trao tặng chút quà trăng khuya

Hương xuân nồng thắm đưa về
Tháng năm còn với đê mê phiêu bồng

Trời riêng xanh mượt cánh hồng
Vườn hoa nhộn nhịp bướm ong rợp rờn

Hoa yêu rạng rỡ nắng vờn
Đường tình rạo rực, xanh mơn dập dìu...

Tôi lo lựa gió nâng diều
Duyên hồng ướt đẫm giữa chiều thiên thai...



2010
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
14-11-2011, 05:23 PM
KHÚC RU TÌNH


Hẹn nhau…hồi hộp gót yêu hồng
Quãng vắng đường thơ ngọt bến sông
Trăng khỏa sóng tình ru giấc mộng
Êm đềm trong suốt dạ mênh mông

Ngây ngất hồn nhau hương cỏ thơm
Lạnh đêm sương thấm vãi trăng hương
Dòng gương óng ánh lan màn bạc
Quyến luyến ngàn mơ gió nhẹ vương

Mái huyền ấm má thắm màu lơi
Lấp lánh vòm sao tỏa sáng trời
Thủ thỉ lời tim trong diễm ái
Ngân Hà muôn sắc biếc tình khơi

Xao xuyến làn môi ngọt lịm mơ
Thời gian tuồn tuột đẫm sương mờ…
Dấu xưa còn lại bên bờ vắng?
Hồn lắng vấn vương đến tận giờ!

11 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
16-11-2011, 07:07 AM
TÌNH EM


Đưa anh về với ngày xưa
Thuở trăng mọng nét, đời vừa diễm xuân
Chim trời reo ngọc xanh ngần
Trầu tươi mướt lá nắng sân khoe màu

Quanh nhà ngan ngát hương cau
Vẽ bao nhiêu mộng tình đầu em mơ
Tay cầm những lá tình thơ
Em theo từng bước ngu ngơ vào đời

Kể nghe kỷ niệm đầy vơi
Tóc mây vẫy gió một thời em qua
Gót sen in dấu ngày hoa
Tội bao tim lắng thiết tha ước chờ

Vào trang ký ức, bây giờ
Xót xa, nuối nhớ lòng ngơ ngẩn hoài…
Giá ngày tóc xõa bờ vai
Có anh, đâu phải thở dài đời xuân!

Qua cầu…sải bước hồng trần
Bên đời đẹp vẻ hồng quần - dáng em
Ngỡ ngàng bởi một lời khen
Lòng riêng đắng giọt nỗi niềm ai hay?

Chiều vàng tay mới tròn tay
Em như đầm ướt giấc say ngày nào
Tình yêu! Ôi tựa chiêm bao!
Nỗi xưa đã tắt lịm vào ngày quên…

10 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
17-11-2011, 06:35 AM
MỪNG CÁC NHÀ GIÁO

Khuôn vàng thước ngọc mãi tôn vinh
Đuốc sáng soi đường thắm nghĩa tình
Chất xám trồng người bao lớp lớp
Nhân tài ươm mộng khắp nơi nơi
Vinh quang Tổ Quốc bừng chân lý
Hạnh phúc quê hương rạng bóng hình
Đồng nghiệp nâng ly mừng Ngày mới
Đẹp hoa thắm nhụy đượm hương tình

Vũ Duệ - Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
18-11-2011, 07:48 AM
KÝ ỨC BẾN PHÀ


Bến chiều vương vấn dải mây
Dòng sông ký ức chở đầy phù sa
Lòng sâu tạc dấu con phà
An nhiên thoi dệt chở qua tháng ngày

Ngược xuôi… nhịp thở một thời
Bước chân quá khứ đầy vơi bến nghèo
Nổi nênh con nước theo triều
Bát cơm tấm áo… bao nhiêu đã rồi

Đã từng nhặt nhạnh lộc rơi
Tích đầy lợn đất đổi đời cho con
Đã từng khuya sớm mỏi mòn…
Hoà bao số phận vo tròn lắt lay

Bến hoang sương khói chiều nay
Dòng vơi, thuyền cạn loay hoay sóng vờn
Vật vờ rác cuốn từng cồn
Hững hờ dòng chảy vọng hồn sóng xô

Ngước lên xanh mướt triền ngô
Cây cầu soi bóng hong khô nỗi buồn

24 - 3 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
19-11-2011, 06:58 AM
TIẾNG LÒNG NGƯỜI QUÊ


Tiếng lòng ai đẫm bùi ngùi
Nổi chìm bươn chải ngược xuôi dòng đời
Chữ TÂM lặng lẽ toả ngời
Còng lưng đếm nhịp lở bồi dòng sông

Tìm thơ gửi gắm nỗi lòng
Ánh trăng hoà rượu mênh mông nghĩa đời
Cánh cò ngập nắng cành tươi
Thôn quê thắm đượm bầu trời bình yên


11 - 6 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-11-2011, 03:29 PM
CON ĐÒ


(tặng những nhà giáo về hưu)

Nổi nênh một mảnh trăng rơi
Con đò soi bóng thảnh thơi bến làng
Đi về một thuở dọc ngang
Giờ mơ sóng vỗ xênh xang đò đầy .

1 - 12 - 2010
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-11-2011, 03:38 PM
HỎI LÒNG


Thời tôi chữ có bán đâu
Thày cho, cho hết cả bầu trời mơ
Những trang vở cuối bụi mờ
vẫn xanh, xanh thắm tình xưa của thày

Đi trong hương gío heo may
Những lời răn dạy ... nghẹn đầy con tim
Cả đời lặng lẽ đi tìm
lời ơn thành kính, con xin dâng Người

Khi con chữ bán - mua rồi
Trống dồn - hết nghĩa,
phấn ngơi - hết tình
Trách chi lòng dạ học sinh
Trách trời chót vót
trách mình tỉnh say

Đổi thay(!)
đã lắm đổi thay...
Chữ thày đã bán, tình thày còn đâu
Hỏi ai (?)
Đừng hỏi đẩu đâu (!)
Bán buôn con chữ, được giầu làm chi (?)

24 - 11 - 2010
Nguyễn Thái Sơn

Tùng Lâm
21-11-2011, 10:26 AM
CON ĐÒ




(tặng những nhà giáo về hưu)





Nổi nênh một mảnh trăng rơi

Con đò soi bóng thảnh thơi bến làng
Đi về một thuở dọc ngang
Giờ mơ sóng vỗ xênh xang đò đầy .


1 - 12 - 2010
Nguyễn Thái Sơn



Thầy chừ đâu? bến vẫn đây!
Nhớ thương con chữ, đầy, vơi, tháng, ngày
Tùng Lâm

manhky
21-11-2011, 12:57 PM
MỪNG CÁC NHÀ GIÁO

Khuôn vàng thước ngọc mãi tôn vinh
Đuốc sáng soi đường thắm nghĩa tình
Chất xám trồng người bao lớp lớp
Nhân tài ươm mộng khắp nơi nơi
Vinh quang Tổ Quốc bừng chân lý
Hạnh phúc quê hương rạng bóng hình
Đồng nghiệp nâng ly mừng Ngày mới
Đẹp hoa thắm nhụy đượm hương tình

Vũ Duệ - Thái Sơn


MÃI QUANG VINH

Cuộc đời nhà giáo, mãi quang vinh
Trong sáng, hồn nhiên, trọn chữ tình
Trí tuệ dẫn đường, khắp mọi nẻo
Nhân tài khởi xướng, đến muôn nơi
Lung linh ánh ngọc, ngời tươi thắm
Thấp thoáng vì sao, sáng rực hình
Ai đã từng qua, đường nghiệp giáo
Chắc lòng rộn rã, đượm thâm tình ./.
Mạnh Kỷ
21/11/2011

NGUYỄN VĂN THÁI
21-11-2011, 09:51 PM
NẮNG

Nắng mai rực rỡ quyện gót em
Nắng tỏa hương thơm rộn bậc thềm
Nắng tía ngàn hoa khoe sắc thắm
Nắng hường muôn ngọn thả làn êm
Nắng tha thướt dáng cong kiều diễm
Nắng sóng nhẹ nhàng lướt khúc im
Nắng cảnh thần tiên nơi thế cục
Nắng tình hưu trí ước chi thêm.

21.11.2011
Nguyễn Thái Sơn

Tùng Lâm
22-11-2011, 10:22 AM
Nắng cảnh thần tiên nơi thế tục (Nguyễn Thái Sơn)
Ly này, ly nữa, giấc say êm,
Trần gian ta sống như tiên đế,
Bầu rượu, túi thơ, ước chi thêm.
Tùng Lâm

NGUYỄN VĂN THÁI
23-11-2011, 07:11 AM
BỐC MỘ CHỊ


Chị ơi! Trọn một kiếp người!
Để giờ gọn gẽ đủ, đầy quách hoa

Bao năm sương gió cũng là
Nắm xương vô thức…
lệ sa…
lạnh cồn…

Chị ơi! Về phía ngọn nguồn
Dãi dầu mưa nắng mỏi mòn đường sinh
Bể dâu tròn một chữ tình
Phù du gói bọc phù sinh một đời

Dương trần giọt lệ đầy vơi
Giãi tình thương nhớ, yên ngơi nỗi lòng!

- Thôi đừng luẩn quẩn đếm đong!
Quách hoa đất ấm…là xong phận rồi…

Hồn chị thanh thản vui cười.
Niết bàn như vọng tiếng người…
Chị khuyên!

18 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
23-11-2011, 07:15 AM
BỐC MỘ CHỊ

Chị ơi! Trọn một kiếp người
Để giờ gọn gẽ đủ, đầy quách hoa!

Bao năm sương gió cũng là
Nắm xương vô thức…
lệ sa…
lạnh cồn…

Chị ơi! Về phía ngọn nguồn
Dãi dầu mưa nắng mỏi mòn đường sinh
Bể dâu tròn một chữ tình
Phù du gói bọc phù sinh một đời

Dương trần giọt lệ đầy vơi
Giãi tình thương nhớ, yên ngơi nỗi lòng!

- Thôi đừng luẩn quẩn đếm đong!
Quách hoa đất ấm…là xong phận rồi…

Hồn chị thanh thản vui cười.
Niết bàn như vọng tiếng người…
Chị khuyên!

18 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Duyên An
24-11-2011, 09:30 AM
Nguyên văn bởi DA
MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA


MƯA

Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.

BXP 19.11.2011


NẮNG

Nắng mai rực rỡ quyện gót em
Nắng tỏa hương thơm rộn bậc thềm
Nắng tía ngàn hoa khoe sắc thắm
Nắng hường muôn ngọn thả làn êm
Nắng tha thướt dáng cong kiều diễm
Nắng sóng nhẹ nhàng lướt khúc im
Nắng cảnh thần tiên nơi thế cục
Nắng tình hưu trí ước chi thêm.

21.11.2011
Nguyễn Thái Sơn


LẠNH

Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm

DA

NGUYỄN VĂN THÁI
25-11-2011, 11:57 AM
Nguyên văn bởi DA
MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA


MƯA

Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.

BXP 19.11.2011


NẮNG

Nắng mai rực rỡ quyện gót em
Nắng tỏa hương thơm rộn bậc thềm
Nắng tía ngàn hoa khoe sắc thắm
Nắng hường muôn ngọn thả làn êm
Nắng tha thướt dáng cong kiều diễm
Nắng sóng nhẹ nhàng lướt khúc im
Nắng cảnh thần tiên nơi thế cục
Nắng tình hưu trí ước chi thêm.

21.11.2011
Nguyễn Thái Sơn


LẠNH

Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm

DA


NÓNG

Nóng ấm tình anh thỏa nguyện em
Nóng tình bè bạn rộn hiên thềm
Nóng hòa trời đất lên hương trái
Nóng ngấm trà xanh gợi khúc êm
Nóng vội, chí hèn, kêu tất bại!
Nóng người, tức giận, thắng là im
Nóng sinh hai mặt xuôi và ngược
Nóng quá lẽ thường phức tạp thêm.

25 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
25-11-2011, 12:11 PM
Nguyên văn bởi DA
MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA


MƯA

Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.

BXP 19.11.2011


NẮNG

Nắng mai rực rỡ quyện gót em
Nắng tỏa hương thơm rộn bậc thềm
Nắng tía ngàn hoa khoe sắc thắm
Nắng hường muôn ngọn thả làn êm
Nắng tha thướt dáng cong kiều diễm
Nắng sóng nhẹ nhàng lướt khúc im
Nắng cảnh thần tiên nơi thế cục
Nắng tình hưu trí ước chi thêm.

21.11.2011
Nguyễn Thái Sơn


LẠNH

Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm

DA


NÓNG

Nóng ấm tình anh thỏa nguyện em
Nóng tình bè bạn rộn hiên thềm
Nóng hòa trời đất lên hương trái
Nóng ngấm trà xanh gợi khúc êm
Nóng vội, chí hèn, kêu tất bại!
Nóng người, tức giận, thắng là im
Nóng sinh hai mặt xuôi và ngược
Nóng quá lẽ thường phức tạp thêm.

25 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
27-11-2011, 07:54 PM
QUÊ HƯƠNG


Đằm thắm trong lòng tháng - năm - phai
Khung trời riêng mãi mãi yêu thương...

Tuổi chăn trâu mơ mộng chiều thơ
Gió mơn man cánh đồng bát ngát
Trời phía tây quê mình - ngọn tháp*
Con bối làng lưu luyến tình xanh …

Con thuyền ai rẽ sóng tháng năm
Sóng sánh trăng, giọng hò Thanh Nghệ
Lời ru vọng đôi bờ yên ả
Quê hương yêu say giấc yên bình

Con phà đưa sóng nước mai, chiều
Bao sắc màu dòng đời xuôi ngược
Nhuộm mưa nắng con phà thêu dệt
Tấm lụa tình vui nẻo đường xa

Chiều quê hương mênh mang gấm hoa
Bềnh bồng sang sáo diều lảnh lót
Cuồn cuộn dòng nước sa đỏ gạch
Hoàng hôn mơ sương sẫm lam chiều


28 - 6 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

* tháp nhà thờ Khoái Đồng Nam Định

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-11-2011, 09:19 PM
Nguyên văn bởi DA
MƯA

Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm

DA


MƯA

Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.

BXP 19.11.2011


NẮNG

Nắng mai rực rỡ quyện gót em
Nắng tỏa hương thơm rộn bậc thềm
Nắng tía ngàn hoa khoe sắc thắm
Nắng hường muôn ngọn thả làn êm
Nắng tha thướt dáng cong kiều diễm
Nắng sóng nhẹ nhàng lướt khúc im
Nắng cảnh thần tiên nơi thế cục
Nắng tình hưu trí ước chi thêm.

21.11.2011
Nguyễn Thái Sơn


LẠNH

Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm

DA


NÓNG

Nóng ấm tình anh thỏa nguyện em
Nóng tình bè bạn rộn hiên thềm
Nóng hòa trời đất lên hương trái
Nóng ngấm trà xanh gợi khúc êm
Nóng vội, chí hèn, kêu tất bại!
Nóng người, tức giận, thắng là im
Nóng sinh hai mặt xuôi và ngược
Nóng quá lẽ thường phức tạp thêm.

25 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Ấm





Ấm khi ngắm nguyệt thức cùng em



Ấm cả vầng trăng rọi sáng thềm



Ấm má hồng đào màu sáng dịu



Ấm môi hây đỏ sắc tươi êm



Ấm lòng gửi nhớ mây di tản



Ấm dạ trao thương gió lặng im



Ấm giữ lửa yêu tình mãi đẹp



Ấm mang xuân đến lại duyên thêm





Bùi Thanh Thanh Khiết



26.11.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
29-11-2011, 12:56 AM
RỒI


Rồi ngày cũng lặn vào đêm
Rồi sông hòa biển để quên ngọn nguồn
Rồi mây trĩu nặng hạt tuôn
Rồi cây trút lá gợi buồn tình ai

Rồi con nắng cũng nhạt phai
Rồi thu sẽ phải nguôi ngoai theo mùa
Rồi về cổ tích xửa xưa
Rồi ta yên nghỉ cõi thừa thế gian

Chỉ thơ còn với giang san
Và đời tươi sắc muôn vàn tình yêu

19 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
30-11-2011, 09:33 PM
TÂM SỰ


Đứng ở tầng cao tôi với tôi
Một tôi rơi xuống thế chơi vơi
Còn đâu trang sách ngời con chữ
Biết được chi nào đáy biển khơi.

Nét vẽ hôm nay nói được chi
Bức tranh khô mực sẽ lên thì
Vầng dương soi sáng xuyên niên kỷ
Hướng đúng thiên đường hãy vững đi!

Ơi hỡi loài sâu nát nhị hoa
Hãy muôn muôn kiếp bướm thôi mà!
Đậm khoe thêm sắc vườn hoa nhỏ
Diễm lệ giữa đời bức thảm hoa.

Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
01-12-2011, 08:41 PM
NHỚ MẸ


Chớm đông
Mở... đọc thơ người
Ngoài hiên tí tách giọt rơi đầu mùa

Giấc khuya - buồn lạnh nghe mưa
Sụt sùi nhặt kỷ niệm xưa mẹ mình...

Rưng rưng... ẩn hiện dáng hình...
Gió lùa thấu lạnh phiêu linh mịt mờ...

Mẹ ơi ước đến bao giờ
Lại nghe tiếng mẹ ầu ơ... bước đời !

Cõi sầu thấm đẫm lệ rơi
Xót xa...
Giấu những ngậm ngùi...
Ướt đêm.

16 - 12 - 2010
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
04-12-2011, 07:32 AM
HƯU

Đường chiều êm ả bước chân quê
Dáng cũ niềm xưa dệt lối về
Nắng rạng mái đình khơi nghĩa thắm
Hương thơm ngõ xóm ấm tình mê
Sông nghiêng sóng gợn ru thuyền nhỏ
Trăng luyến gió bồng vọng sáo khuya
Lặng ngắm nhành lan khoe sắc tím
Điền viên vui thú cạnh nhi thê.

1 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Tùng Lâm
04-12-2011, 10:51 AM
NAM ĐỊNH
Long lanh gợn sóng bến đò quan
Hồ Vị xuyên sóng sánh mây vàng
Thoi đưa da diết vuông lụa đẹp,
Tân đệ vươn vút nhịp cầu ngang.

Bao quê hương rộng tay bè bạn,
Nam định quê ta đẹp ngỡ ngàng.
Rượu ngon Hải hậu môi nồng ấm,
Tiệc hàn huyên tri kỷ sênh sang.
BMT- 4/12/2011
Tùng Lâm
Chúc Thái Sơn vui, thơ thật là hay! Thân ái:TL.

NGUYỄN VĂN THÁI
04-12-2011, 08:04 PM
Thái Sơn xin cảm ơn tác giả Tùng Lâm ghé thăm và chúc thơ. Chúc huynh luôn mạnh khỏe, viết nhiều thơ hay trên thi đàn!

NGUYỄN VĂN THÁI
05-12-2011, 01:26 PM
GOM


Tôi gom chút mọn thời gian
Nắng thu phai nhạt nguội tàn…đợi đông
Gom hương đậm sắc đóa hồng
Ngát tình xanh thẫm dòng sông cuối chiều

Mái quê ấm mãi tình yêu
Bôn ba năm tháng gom nhiều ước mơ
Tình quê neo bổng diều thơ
Vi vu gom gió lộng bờ thiên thai

Chiều rồi quan thự vắng ai
Quê hương - nỗi nhớ gom hoài tháng năm
Đường quê gom bước âm thầm
In sâu lắng khúc nôi trầm khuê ly

Bàn tay nắm lại được gì
Gom lên hương mật cho đi nghĩa tình
Một mai vuông đất tọa hình
Du dương gió hát gom mình cỏ non.

28 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn
@BTV.vnthihuu

NGUYỄN VĂN THÁI
07-12-2011, 07:06 AM
EM VỀ HỘI TRƯỜNG


Em về với tuổi tròn trăng
Những trang giấy trắng, những nhành phượng hoa
Dấu chân chim sẻ ngày qua
Và bao kỷ niệm vỡ òa …Hội vui

Em về tìm những ngọt bùi
Những bông hoa thắm đã phôi phai chiều
Tìm bao gương mặt thân yêu
Tấm lòng nhân ái, những điều nhân văn

Tìm về dấu mái trường thân
Trải qua năm tháng mãi dần đẹp lên
Con đường xưa bước chân quen
Thênh thang mặt nhựa sáng đèn rạng đêm

Em tìm về những êm đềm
Những chiều lồng bóng lối mềm cỏ thơm
Nghe trong tim… giọng thì thầm…
Lao xao chạnh nhớ…ngước tầm cánh chim…

Em về vọng ước em tìm…

3 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-12-2011, 11:34 AM
NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ


Tuyết rơi từ sáng tới chiều
Mình em lạnh lẽo cô liêu bốn bề
Quê hương vời vợi ngày về
Cô phòng, tuyết buốt não nề ai ơi

Thèm mơ … dẫu ánh trăng lơi
Thèm hương bếp lửa, thèm lời sẻ san
Thèm màu hoa, cỏ đồng làng
Thèm nghe “tiếng ngọc”, “tiếng vàng” - con yêu

Nhìn trời thăm thẳm liêu xiêu
Dưới chân đất thấu chín chiều quặn đau
Úa cau vôi cũng nhạt trầu
Buồn trông cánh nhạn mà đau đáu tình

Quê hương! Ôi thấu cho mình
Chơi vơi đất lạ, tâm linh rối bời
Người ơi! Người hỡi! Ơi người!
Sương khuya tiếng vạc vọng lời …
Biết chăng?

8 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-12-2011, 11:45 AM
CHỦ QUÁN ĐÂY
(thơ họa)

Có hay đến quán biết sao buồn?
Xin khách thiện tình đến quán luôn!
Thấu hiểu cảnh tình lòng chủ quán
Cảm lòng nỗi xót dạ người suông
Hững hờ chi mãi mờ con mắt
Mong mỏi từng giây thiếu phát cuồng
Thương nhau năng ngộ dùm cho nhé
Để quán tôi đây tránh được huông.

8/12/2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
10-12-2011, 12:34 PM
TÌNH BUỒN

Buồn lắng lòng em ai biết đâu
Ngày trôi u uẩn mối tình sầu
Dòng sông gầy sóng không ngày cuối
Giọt đắng nồng cay ở phút đầu
Duyên nợ ba sinh đời đã định
Vợ chồng cõi tạm hận hằn sâu
Tiếc xuân đau đáu tình không bến
Lòng ngậm ngùi buồn đẫm mưa ngâu.

8 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
12-12-2011, 08:27 AM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Năm mươi thu vắng mặt nhau
Chiều nay dải nắng đỏ au sân nhà
Chuyền cành chim ríu rít ca
Giàn lan xanh thẫm ngân nga gió trời

Phong trần mỗi vẻ mỗi người
Bôn ba duyên phận cuộc đời mưu sinh
Vẫn tươi xanh mãi nghĩa tình
Chén trà nồng đượm chúng mình hàn huyên

Dìu nhau về tuổi hoa niên
Sương chiều tím sắc gợi miền xanh xa
Rượu nồng thơ phú đậm đà
Mải say cứ ngỡ bóng tà dương ngưng

Tay cầm tay bạn rưng rưng
Mái đầu điểm bạc ngập ngừng chiều nay
Lạc dần vào cuộc chia tay
Ngất ngây tình bạn đắm say tình đời.


4 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
12-12-2011, 11:09 AM
MÙA ĐÔNG


Sáng ra mở cánh cửa lòng
Giọt mùa sẫm sướt trời đông dẫn về
Gió luồn vào cõi tái tê
Hơi mưa giá lạnh gọi về miền thương

Ổ rơm, chăn vá đêm trường
Nồng hơi than đỏ cay hương bếp nghèo
Giấc khuya rúm ró lạnh teo
Trái hiên gió rít eo sèo cành đêm...

Dẫu xa thăm thẳm ...nào quên
Mùa đông nỗi nhớ đến mềm ruột gan

Mùa đông năm ấy đã tan...

1 - 1- 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
14-12-2011, 07:00 AM
VỊN



Vịn dòng sữa mẹ ngày nôi
Sức vươn Phù Đổng rạng ngời non sông

Vịn cánh cò trắng nghiêng đồng
Ca dao thấm đượm mặn nồng hồn quê

Vịn màu tím biếc câu thề
Thủy chung trụ giữa bốn bề đổi thay

Vịn trang sách tuổi thơ ngây
Vầng dương chói lọi tràn đầy trí năng

Vịn men rượu lắng hồn trăng
Cho thơ bay bổng mà khăng khít tình

Vịn vô tư cuộc đời mình
Mà quên đắng ngọt, nhục vinh ở đời

Vịn nhân văn mọi lẽ, thời
Sáng lòng để biết LÀM NGƯỜI dương gian.


8 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
17-12-2011, 06:12 AM
GIẤC TÌNH


Trăng vàng
tròn vạnh hồ thu
Muỗi bay …
rượu ngọt
ngất ru giấc tình
Ngẩn ngơ …
ngọn gió vô hình
Thổi nghiêng hồ nước
thôi!
mình mất trăng.



15 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
18-12-2011, 09:33 PM
KHÁT


Cánh hồng hóa thạch phòng em
Bình xưa trống rỗng khát thèm nhựa xuân
Tơ mành giăng mắc xa gần
Tìm hương … khơi cháy bao lần tim đau

Mỗi khi giấu giếm giọt sầu
Em thành hai nửa, buông câu nửa vời
Thân em trắng bạc tuyết rơi
Tình trong đáy cốc sáng ngời lòng son

Em mài con mắt ai mòn
Thèm tàn than rớt cháy hồn hanh hao
Trông gương đôi má hồng đào
Lửa lòng ngùn ngụt thấy nào bóng em?

Nhặt màu hoa phượng trong tim
Say trong hoang hoải em tìm phù du


17 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-12-2011, 09:17 PM


Cần chi gác tía lầu son
hám danh cầu lợi giữa mòn mỏi trông
Chiều rồi … bến cuối … dòng sông
Tình yêu Chí - Nở, nâu sồng … ta mơ.

18 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Hãy đem lòng gửi bến chờ
Hoàng hôn vẫn đẹp giấc mơ ngọt ngào
Cần chi cửa rộng nhà cao
Chết rồi chẳng thể mang vào …áo quan !
:gn13:

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
21-12-2011, 07:06 AM
TÌNH THUYỀN BẾN


Thuyền đã trôi rập rờn cánh bướm
Tháng năm xanh thắm giấc ru tình
Trên làn biếc lả lơi sườn mạn
Đẫy cả mùa buồm lộng dáng xinh

Như dòng sông chan chứa hồn mê
Lóng lánh dâng tím biếc ước thề
Chắt cội nguồn tan về biển cả
Dẫu khơi xa dông bão bề bề

Đã dặm dài theo gió bến ơi!
Lái buông lơi, ngày ấy xa rồi
Sóng vờn sóng nhịp tình mê mải
Bến dịu êm xoa nỗi mỏi đời

Gửi hôn gió khi xa bờ ấy
Lòng lắng nghe rún rẩy nước trôi
Xong một kiếp chiều về sóng lặng
Tình yêu bờ tha thiết không thôi.


14 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
22-12-2011, 09:43 PM
GIẤC MƠ
(Buổi gặp mặt các nhà sư
học trung tâm GDTX Nguyễn Hiền Nam Định
sau 10 năm)

Thời gian “vó ngựa bóng câu”
Khép mi chưa dập miếng trầu đã đông
Phải duyên giăng mắc tơ hồng
Hữu tình tao ngộ để lòng vân vi

Mấy mùa trăng khuyết, biệt ly
Tưởng như cơn gió xuân thì xa xăm
Vuông tròn se nghĩa trăm năm
Say trong hội ngộ trăng rằm cùng soi

Bôn ba riêng phận nẻo đời
Bến xưa yêu dấu một thời đò sang
Kiếp người duyên nghiệp đa mang
Khắc câu tình nghĩa đá vàng cõi tâm

Giữa vòng thế sự thăng trầm
Sắt son nghĩa khí; tình thâm lòng trò
Khơi xanh mái đẩy con đò
Dẫu xa muôn nẻo vẫn thờ trong tim

Ngày vui trọn nghĩa vẹn tình
Mai sau một dạ trung trinh cõi người
Chân tu xá lị sáng ngời
Dòng sông lóng lánh mãi lời đò đưa…

20 - 12 - 2011
Nguyễn Thái SƠN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 10:50 PM
VỊN



Vịn dòng sữa mẹ ngày nôi
Sức vươn Phù Đổng rạng ngời non sông

Vịn cánh cò trắng nghiêng đồng
Ca dao thấm đượm mặn nồng hồn quê

Vịn màu tím biếc câu thề
Thủy chung trụ giữa bốn bề đổi thay

Vịn trang sách tuổi thơ ngây
Vầng dương chói lọi tràn đầy trí năng

Vịn men rượu lắng hồn trăng
Cho thơ bay bổng mà khăng khít tình

Vịn vô tư cuộc đời mình
Mà quên đắng ngọt, nhục vinh ở đời

Vịn nhân văn mọi lẽ, thời
Sáng lòng để biết LÀM NGƯỜI dương gian.


8 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn


Vịn vào thơ bác Thái Sơn
Em nuôi sức sống xanh rờn đời em!

NGUYỄN VĂN THÁI
23-12-2011, 09:28 PM
Vịn vào thơ bác Thái Sơn
Em nuôi sức sống xanh rờn đời em!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG



Cám ơn em: có lời khen
Ơn thơ dẫn lối mời em thăm nhà

Vịn thơ dệt nghĩa đậm đà
Thi đàn rực rỡ đóa hoa tình người.

23 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
25-12-2011, 08:26 AM
TRUÂN CHUYÊN
(về thân phận người con gái lao động nứơc ngoài)

Em đi …
một bóng một hình
Em về
tan nát khối tình
trăng treo
Vật vờ
dòng quẩn cánh bèo
Nổi nênh con sóng
mái chèo buông lơi

Ước tìm
phía mọc mặt trời
Trắng hun hút tuyết …
xứ người dõi trông
Lê thê mưa dột trong lòng
Cô liêu
nhặt nhạnh nhớ mong
qua ngày

Ngủ vùi
chén rượu làm say
Chiêm bao vớt nắng
bàn tay cóng đờ
Tấm thân giằng xé hai bờ
Con tim giá buốt
câu thơ ủ tình

Máu đào nhuộm đỏ niềm tin
Hồn quê mãi vọng nẻo tìm
bến xa
Chơi vơi giữa những phong ba
Ngẩn ngơ hỏi bóng…
ta bà truân chuyên?

24 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Tùng Lâm
25-12-2011, 04:32 PM
Máu đào nhuộm đỏ niềm tin
Hồn quê mãi vọng nẻo tìm
bến xa
Chơi vơi giữa những phong ba
Ngẩn ngơ hỏi bóng…
ta bà truân chuyên?

24 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn



Giữa phong ba vững niềm tin
Quê hương đất mẹ phải tìm đâu xa
Bàn chân vạn nẻo bôn ba
Không đâu bằng đất ông bà, mẹ cha.
Tùng Lâm

NGUYỄN VĂN THÁI
29-12-2011, 09:33 PM
ĐÔNG


Trời đất chuyển mùa, đông lạnh phơi
Hàng bàng trầm mặc lắng giây ngơi
Đỏ làn biếc xanh phai màu úa
Từng chiếc về nguồn lá nhẹ rơi.


28 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-12-2011, 09:53 PM
ĐÔNG


Trời đất chuyển mùa, đông lạnh phơi
Hàng bàng trầm mặc lắng giây ngơi
Đỏ làn biếc xanh phai màu úa
Từng chiếc về nguồn lá nhẹ rơi.


28 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Xuân

Nắng ấm mai vàng hé nhuỵ phơi
Đêm qua nguyệt rọi mãi đâu ngơi
Sương vương cành biếc len màu trắng
Cánh gió đung đưa thả giọt rơi

Bùi Thanh thanh Khiết
29.12.2011

Chúc bạn luôn vui

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-12-2011, 11:07 PM
Chơi vơi giữa những phong ba
Ngẩn ngơ hỏi bóng…
ta bà truân chuyên?

24 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn


NHỚ NGƯỜI

Ta xa em ngày tháng dầy nỗi nhớ
Buồn mỗi chiều khi bóng ngả rừng cây
Ta đi mãi như con thuyền viễn xứ
Càng lênh đênh khi sóng nhớ dâng đầy

Ta vẫn nhớ một ngày vui rộn rã
Người gặp người những ánh mắt xôn xao
Nụ hôn nồng nhạt nắng ngày mùa hạ
Trong vòng tay, ân tình ấy đẹp biết bao

Lại xa cách, ta lên đường phiêu lãng
Nỗi nhớ thương lại chất nặng thân tàu
Đêm từng đêm một phương trời xa vắng
Mắt ngây tròn ta đối diện niềm đau

Em yêu hỡi, nỗi vắng xa cay xót
Biết làm sao cho dịu giữa đêm buồn
Mỗi bình minh nghe bầy chim vui hót
Ta nghe lòng nhói buốt giọng người thương.

NGUYỄN VĂN THÁI
31-12-2011, 06:24 AM
GIÁNG SINH HỎI CHÚA


Mầu xanh vẫn mãi mầu xanh
Mong manh cứ mãi mong manh cõi người
Ngẩng lên lừng lững bầu trời
Nhìn xuống chỉ thấy bời bời đất đen
Nghiêng sang im lặng cài then
Ngôi nhà phía trước sau rèm… nhện giăng
Giáng sinh xin hỏi chúa rằng:
- Nặn người…
ý chúa vĩnh hằng hay không?


24 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
01-01-2012, 02:59 PM
TRĂNG CẢM


Trăng đêm soi mờ ảo
Gọi hồn ký ức xưa
Gió lùa tà áo lạnh
Đường làng mơ đêm khuya

Trang nghiêm là sự vật
Mặc niệm suốt đêm trường
Nghe âm thanh lòng đất
Sụt sùi những giọt sương

Nhìn sâu vào đêm vắng
Cuộc sống sao vội vàng!
Lòng vương buồn trĩu nặng
Gọi hồn ký ức xưa...


1973
Nguyễn Thái Sơn

thanhhungcom2
01-01-2012, 03:03 PM
up up up
http://cokhiquochung.vn

NGUYỄN VĂN THÁI
02-01-2012, 10:30 AM
MÃI LÀ



Mãi là em của vần thơ
Mãi là em của ước mơ muộn mằn
Nhắc tên sao thấy rất gần
Em là người ấy…thiết thân vô cùng

Hình như… lạc chốn hư không?
Muốn bên em mãi “bềnh bồng nước mây”
Chốn này, nơi ấy giờ đây
Mà như ngồi cạnh vơi đầy tình thơ

2011
Nguyễn Thái Sơn

Tùng Lâm
02-01-2012, 08:57 PM
Hình như… lạc chốn hư không?
Muốn bên em mãi “bềnh bồng nước mây”
Chốn này, nơi ấy giờ đây
Mà như ngồi cạnh vơi đầy tình thơ

2011
Nguyễn Thái Sơn
NỐI LỜI
Sao lồng đáy nước lặng lờ,
Trăng trôi bể cả ngẩn ngơ cõi lòng
Hạc kêu vít ngọn thinh không,
Chạnh lòng thi sĩ bâng khuâng nẻo về...
Tùng lâm

NGUYỄN VĂN THÁI
02-01-2012, 10:40 PM
NỐI LỜI
Sao lồng đáy nước lặng lờ,
Trăng trôi bể cả ngẩn ngơ cõi lòng
Hạc kêu vít ngọn thinh không,
Chạnh lòng thi sĩ bâng khuâng nẻo về...
Tùng lâm


NIỀM VUI

Thấy hồng hào sáng mỗi vần thơ
Là ngát hương mầu tươi rực rỡ
Là quả ngọt lung linh kết nở
Đẹp vườn thơ - hội nghĩa chung tình

Thấy ngọt ngào đằm thắm cõi sinh
Bạn thơ vui xướng họa hòa mình
Tiếng đồng cảm dậy xanh tinh lực
Lai láng hồn thơ đượm nghĩa tình.

1 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


Cảm ơn tác giả Tùng Lâm đã thăm nhà và "NỐI LỜI"
Năm mới xin kính chúc Bác mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc; có nhiều thơ hay!

NGUYỄN VĂN THÁI
04-01-2012, 08:17 PM
TÌM THƠ


Tôi gắng tìm
khắc khoải
mơ hoài
năm tháng trôi

Vẫn biết quanh mình
bao ngọc vàng
vô tận

Nhìn lên nhìn xuống
nhìn ngược nhìn xuôi
phải trái
xăm xoi…

Nhìn tôi
nhìn đời…
Toàn trắng!

Thơ vời vợi
kiêu sa!

2011
Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Hải Yến
05-01-2012, 08:23 AM
Đến nhà thăm anh
Viết vội vần thơ
Vài vần ngu ngơ
Tình thơ mộc mạc

HẢI YẾN .

NGUYỄN VĂN THÁI
05-01-2012, 10:15 AM
Đến nhà thăm anh
Viết vội vần thơ
Vài vần ngu ngơ
Tình thơ mộc mạc

HẢI YẾN .

Quý em: chân thật
mộc mạc, yêu đời
tình nghĩa - sáng ngời
Thi đàn yêu quý!

5 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn



Chúc Hải Yến mùa xuân tuyệt đẹp, mạnh khỏe, thơ hay, tràn đầy hạnh phúc!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-01-2012, 07:04 AM
BÂNG KHUÂNG

Sáng nay lạc bước bên sông
Chợt nhìn thấy một nụ hồng bơ vơ
Người thơ đang ở đâu giờ
Vẳng nghe cung nhạc bên bờ sông thơ
Hoa bơ vơ, tôi bơ vơ
Vội ghi đôi chữ dán hờ tường ai.

NGUYỄN VĂN THÁI
06-01-2012, 11:38 AM
BÂNG KHUÂNG

Sáng nay lạc bước bên sông
Chợt nhìn thấy một nụ hồng bơ vơ
Người thơ đang ở đâu giờ
Vẳng nghe cung nhạc bên bờ sông thơ
Hoa bơ vơ, tôi bơ vơ
Vội ghi đôi chữ dán hờ tường ai.




ĐỒNG CẢM

Hỡi người dư tháng năm dài
Ngân nga tiếng hát cho ai phải lòng
Dòng đời khúc đục khúc trong
Ta rung cùng nhịp tơ đồng mà yêu
Tắm trong mộng giấc phiêu diêu
Khúc trong mình đẫm giữa chiều thiên thai.


6 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
08-01-2012, 11:49 AM
PHƠI


Phơi ngày hưu, mỏi mệt
Phơi tóc nhuộm, tuổi già
Phơi yên bình, ồn ã
Phơi tự do, bôn ba

Phơi lòng mình, con sóng
Phơi dịu dàng, tình yêu
Phơi thủy chung, mái ấm
Phơi tình thơ, ban chiều

Phơi lối về, nghĩa khí
Phơi niềm mơ, hư không
Phơi im lặng, bão giông
Phơi ân tình, cõi tạm

Phơi tâm hồn, mênh mông.

28 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Tùng Lâm
08-01-2012, 02:17 PM
PHƠI


Phơi ngày hưu, mỏi mệt
Phơi tóc nhuộm, tuổi già
Phơi yên bình, ồn ã
Phơi tự do, bôn ba

Phơi lòng mình, con sóng
Phơi dịu dàng, tình yêu
Phơi thủy chung, mái ấm
Phơi tình thơ, ban chiều

Phơi lối về, nghĩa khí
Phơi niềm mơ, hư không
Phơi im lặng, bão giông
Phơi ân tình, cõi tạm

Phơi tâm hồn, mênh mông.

28 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

MƯA NHIỀU

Ngoài đó quê ta chắc mưa nhiều?
Gạo thóc, tư trang ướt bao nhiêu
Mà bác hong phơi đầy khắp nẻo
Coi chừng gió cuốn mất thì tiêu.
Tùng Lâm
Đã lâu không ghé thăm bác NTS, TL đùa bác chút xíu cho vui. Chúc bác cùng gia quyến năm mới an khang hạnh phúc!
BMT-8/1/2012-Thân ái! TL

Nguyễn Hải Yến
08-01-2012, 06:48 PM
MƯA ...

Trời đang đổ cơn mưa
Anh " phơi " vội cuốn vào
Kẻo ướt lòng thấm nặng
Mai nắng hồng đem " phơi "

Hiiiii vui chút .

Hải Yến .

NGUYỄN VĂN THÁI
08-01-2012, 07:00 PM
MƯA NHIỀU

Ngoài đó quê ta chắc mưa nhiều?
Gạo thóc, tư trang ướt bao nhiêu
Mà bác hong phơi đầy khắp nẻo
Coi chừng gió cuốn mất thì tiêu.
Tùng Lâm
Đã lâu không ghé thăm bác NTS, TL đùa bác chút xíu cho vui. Chúc bác cùng gia quyến năm mới an khang hạnh phúc!
BMT-8/1/2012-Thân ái! TL




NHẮN GỬI


Nắng vàng đã nhạt, vãn bên sông
Tranh thủ thời gian sắp nhập đông
Phơi ải cho mùa thơm sắc mới
Khải hoàn khúc hát vọng dòng sông.

8 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


Cảm ơn Tác giả TÙNG LÂM đến chơi nhà. Chúc tác giả năm Nhâm Thìn mạnh khỏe, viết nhiều thơ hay; gia đình an khang hạnh phúc !

NGUYỄN VĂN THÁI
08-01-2012, 07:20 PM
MƯA ...

Trời đang đổ cơn mưa
Anh " phơi " vội cuốn vào
Kẻo ướt lòng thấm nặng
Mai nắng hồng đem " phơi "

Hiiiii vui chút .

Hải Yến .


HONG


Thấu lời Yến “tàng” gọi
Trót đã “phơi” hết rồi
Nắng hồng lên, tiếp nữa
Hong khô ráo dòng đời.

8 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn



Chúc Hải Yến vui!

NGUYỄN VĂN THÁI
10-01-2012, 09:45 AM
NỖI KHẮC KHOẢI


Em đi đâu về đâu?
Bâng khuâng dòng nước xoáy
Ngoái đầu: ghềnh thác chảy
Lá rừng xào xạc khô
Mây đen đang vần vũ
Chân trời sắp đổ mưa!

Em mơ: lạc vườn thơ
Đổi mùa, xuân sẽ tới
Đường mây hừng nắng mới
Nỗi hoang lòng thêm say
Vào thu mùa tuyết bay
Cánh hồng bồng bềnh mây

Chim ban mai ríu rít
Chết lặng giấc mơ nồng
Tiếng quê còn ngân vọng
Tiếng lòng day dứt lay
Miền hoang em không nỡ
Nếu hương hồng vương say

Tuyết lạnh vẫn rơi rơi
Nỗi lòng thêm chơi vơi
Mùa xuân em có tới?
Khắc khoải này chia tay!


2011
Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Hải Yến
10-01-2012, 12:51 PM
Thấu lời Yến “tàng” gọi
Trót đã “phơi” hết rồi
Nắng hồng lên, tiếp nữa
Hong khô ráo dòng đời.

8 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


VUI QUÁ ...

Thái anh nghe " Tàng " gọi
Đồng cảm tình em rồi
Sẽ chia nhiều thêm nữa
Lòng em vui với đời .

Hi hi chúc anh Thái Sơn vui an lành xuân ngập tràn niềm yêu thương .để bánh chưng bánh chả cuốn cho em nhen .

Em " Tàng " .

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-01-2012, 04:57 PM
SẮC XUÂN

Óng ánh bình minh rạng nắng mai
Sương xuân phớt chạm ướt chân hài
Hoa ghen dáng liễu hờn thua sắc
Bướm dạo hương tình lãng đãng say

DA

SÁNG XUÂN


Thánh thót ngọc hoa lấp ló mai
Rung rinh cành biếc dáng chim hài
Trải làn voan mỏng mưa xuân mướt
Ngơ ngẩn người thơ mộng sáng say.

8 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

Nàng xuân

Sắc nắng rơi vương ấm gốc mai
Gió ru giấc ngủ cánh lan hài
Hương bay ngào ngạt nàng xuân đến
Kẻ sỹ trao tình ngơ ngẩn say

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.1.2012

NGUYỄN VĂN THÁI
10-01-2012, 11:31 PM
SẮC XUÂN

Óng ánh bình minh rạng nắng mai
Sương xuân phớt chạm ướt chân hài
Hoa ghen dáng liễu hờn thua sắc
Bướm dạo hương tình lãng đãng say

DA

SÁNG XUÂN


Thánh thót ngọc hoa lấp ló mai
Rung rinh cành biếc dáng chim hài
Trải làn voan mỏng mưa xuân mướt
Ngơ ngẩn người thơ mộng sáng say.

8 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

Nàng xuân

Sắc nắng rơi vương ấm gốc mai
Gió ru giấc ngủ cánh lan hài
Hương bay ngào ngạt nàng xuân đến
Kẻ sỹ trao tình ngơ ngẩn say

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.1.2012

XUÂN ĐẾN


E ấp vàng hươm nhú cánh mai
Nõn xanh bẽn lẽn nét xuân hài
Làn hương thoang thoảng khơi niềm ước
Lạnh cuối đông tàn xuân đến say.

10 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-01-2012, 12:19 AM
Thấu lời Yến “tàng” gọi
Trót đã “phơi” hết rồi
Nắng hồng lên, tiếp nữa
Hong khô ráo dòng đời.

8 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


VUI QUÁ ...



Thái anh nghe " Tàng " gọi
Đồng cảm tình em rồi
Sẽ chia nhiều thêm nữa
Lòng em vui với đời .

Hi hi chúc anh Thái Sơn vui an lành xuân ngập tràn niềm yêu thương .để bánh chưng bánh chả cuốn cho em nhen .

Em " Tàng " .



ANH HỨA


Chứ ai, em "Táng" vòi
Tâm anh phải ghi nhời
Xuân này ước em tới
Chả nóng, chưng dền mời!

10 - 1- 2012
Nguyễn Thái Sơn

Chúc em ăn tết vui!
Nhớ đến anh ăn bánh chưng và chả cuốn nha!

NGUYỄN VĂN THÁI
12-01-2012, 02:35 PM
CÁNH DIỀU SÁO



Vi vu tiếng sáo cánh diều cao
Trầm bổng sóng tần ngọn gió khao
Vắng lạnh thinh không tha thiết vọng
Ấm nồng mặt đất dẻo dây chao
Vô tư cung bậc tình mây hát
Sợ nỗi vơi đầy lượng gió trao
Dấu ấn lòng ta hằng đã đỏ
Dẫu đời trí lực đã hư hao.


28 - 11 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-01-2012, 10:42 AM
Chào bạn





Nắng ấm đã về thi hữu ơi !



Mây xuân biêng biếc tận chân trời



Cùng nhau nâng chén mừng năm mới



Tứ đẹp lời hay khai bút chơi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.1.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
17-01-2012, 08:11 PM
Chào bạn





Nắng ấm đã về thi hữu ơi !



Mây xuân biêng biếc tận chân trời



Cùng nhau nâng chén mừng năm mới



Tứ đẹp lời hay khai bút chơi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.1.2011









MỪNG XUÂN ĐẾN


Xuân đến thềm hoa gọi bạn ơi!
Mây khoe nắng ấm tỏa hương trời
Ngang mày ly rượu mừng xuân mới
Nghiêng ngả đất trời thơ dạo chơi.

13 - 1 - 2012
NguyỄN Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
19-01-2012, 08:58 PM
LÁT SỚM XUÂN


Ngầy ngậy mộc hương tỏa sớm trong
Hạt xuân nhè nhẹ mướt hương lòng
Se se hơi lạnh sương mơn mát
Em gọi xuân về anh biết không ?

19 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-01-2012, 09:28 AM
ƯỚC VỌNG


Đông vãng xuân lai sáng cửa nhà
Sánh trang giáo án đẹp nhành hoa
Giã từ Tân Mão vần thơ chuốt
Chào đón Nhâm Thìn khúc nhạc ngà
Con cháu tết vui sum họp lại
Ông bà năm mới khỏe thêm ra
Xuân sang hoàn lại bài ca ấy
Mãi chốn quê nhà say với ta!

14 -1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-01-2012, 04:57 PM
GIỌT XUÂN GIAO THỪA


Một tình yêu muôn thuở
Lắng đọng đầy con tim
Ta lại hát tình Em
Qua mỗi mùa lạnh giá


Ngất ngây yêu đến lạ
Giây trời đất chuyển mình
Đêm giăng đầy mơ biếc
Hẹn về những bình minh


Lòng ta tự rưng rưng
Hương nhang ru về cội
Nhuộm tím màu kỷ niệm
Bao yêu thương xa rồi...


Giữa thiêng liêng đất trời
Tĩnh lòng, ta chiêm ngưỡng
Giọt xuân trời lững thững
Thánh thót lòng rơi rơi.

5 - 1 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
21-01-2012, 07:48 AM
TẾT ĐÃ VỀ


Mặc định
vạn vật hữu sinh theo con tạo xoay vần
Ta – hạt bụi giữa thiên hà sa mạc
cùng nhịp khúc thời gian

Tết đã về !
Mốc cổ truyền xưa lắm, tự người sinh
Dịp nghỉ ngơi trong dòng đời xô đẩy;
lát chớp mắt cho ta nhìn ngoái lại:
những trái lung linh …
những chiếc lá vàng rơi …

Gió xuân về
mây hồng ấm muôn nơi
dạt dào dâng niềm vui về nguồn cội
Nồng tổ ấm ngất ngây ngày tụ hội
Con cháu say võng hồng phúc đong đưa

Ta cảm ơn
giữa bon chen bươn chải đời thường
cho lắng đọng ngắm tầng lan lên nhuỵ
cho say hương theo ong vờn hoan hỉ
chút se lòng giọt sương sớm long lanh


Trái đất vần xoay
những chân trời tươi mới
những nụ cười chờ đợi…
mờ mịt nơi đâu: đen trắng nhuộm màu!

Ta mong manh nhập lời khấn nguyện cầu
Phía chân trời mơ vầng dương chói lọi
Ước mạnh bước mãi tươi hồng ngày mới
Với mênh mang thơ thắm đẫm tình người

Rồi hương mờ mơ màng vương làn khói
Hẹn chia xa man mác góc ngậm ngùi
Ôi định mệnh ! Xuân mong manh chờ gặp
Và dòng sông sau khúc lặng lại trôi…

24 - 1 – 2011
Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-01-2012, 01:03 PM
Năm mới chúc bạn

Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ lòng luôn kiên nhẫn
Vùa đủ MUỘN PHIỀN để giữ thật sự tỉnh táo
Vừa đủ HY VỌNG để được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ được nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để cho đời thêm hân hoan

Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng

ST

Tùng Lâm
21-01-2012, 08:52 PM
Rồi hương mờ mơ màng vương làn khói
Hẹn chia xa man mác góc ngậm ngùi
Ôi định mệnh ! Xuân mong manh chờ gặp
Và dòng sông sau khúc lặng lại trôi…

24 - 1 – 2011
Nguyễn Thái Sơn



Nối Lời
Và dòng đời về đâu xin chớ hỏi,
Ta yêu em! Trái tim chẳng cần lời
Lửa cháy_Thời gian, quên ngày, quên tháng
Ta có nhau! - Điều có thật trên đời.
Tùng Lâm

NGUYỄN VĂN THÁI
23-01-2012, 09:23 AM
GIAO THỪA


Pháo sáng bốn phương, đêm rực đỏ
Khói hương nghi ngút, ngát bàn thờ
Đất trời thức dậy xuân vào hội
Ngây ngất hồn ta phút chuyển thời.




XUÂN TƯƠI HỒNG


Gió nhẹ mơn man đào thắm sắc
Ong vàng nhún nhảy ngát hương hoa
Chồi non xanh biếc tươi màu ngọc
Xuân nắng ấm trầm đượm nét hoa.



NHÂM THÌN


Nhâm thìn rực rỡ ngát hương màu
Tri kỷ tri âm nghĩa thắm sâu
Tình thơ chan chứa khơi trang mới
Thi đàn xuân sắc đượm bền lâu.

23 - 1- 2012
Nguyễn Thái Sơn


NHÂN DỊP NĂM MỚI KÍNH CHÚC CÁC THI HUYNH THI HỮU CÙNG TOÀN THỂ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG!

thylan
23-01-2012, 02:27 PM
http://www.techland.com.vn/media/news/641_726.jpg

Chúc 'Dòng dông thơ" mãi lai láng tình xuân

GIỌT XUÂN GIAO THỪA

Một tình yêu muôn thuở
Lắng đọng đầy con tim
Ta lại hát tình Em
Qua mỗi mùa lạnh giá

Ngất ngây yêu đến lạ
Giây trời đất chuyển mình
Đêm giăng đầy mơ biếc
Hẹn về những bình minh

Lòng ta tự rưng rưng
Hương nhang ru về cội
Nhuộm tím màu kỷ niệm
Bao yêu thương xa rồi...

Giữa thiêng liêng đất trời
Tĩnh lòng, ta chiêm ngưỡng
Giọt xuân trời lững thững
Thánh thót lòng rơi rơi.

5 - 1 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Thy Lan mời bạn thưởng thức nhạc phẩm; LỜI CHÚC ĐÊM GIAO THỪA - Tiếng hát; Hương Giang để giao duyên cùng bài thơ: Giọt xuân giao thừa
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yNy9hL2IvInagaMEYWJhMzMzYWYwYjViZm IzYWU5ODmUsIC2YjQzZjZhMGFhZDQdUngWeBXAzfEzhdUng51p IENow7pjIMSQw6pcUIbaBIEdpYW8gVGjhdUng6cUIbaBhfEjGs MahWeBmmUsICgR2lhWeBmmUsICdUngQ1R8fDM

NGUYỄN VĂN THÁI
24-01-2012, 09:33 AM
http://www.techland.com.vn/media/news/641_726.jpg

Chúc 'Dòng dông thơ" mãi lai láng tình xuân

GIỌT XUÂN GIAO THỪA

Một tình yêu muôn thuở
Lắng đọng đầy con tim
Ta lại hát tình Em
Qua mỗi mùa lạnh giá

Ngất ngây yêu đến lạ
Giây trời đất chuyển mình
Đêm giăng đầy mơ biếc
Hẹn về những bình minh

Lòng ta tự rưng rưng
Hương nhang ru về cội
Nhuộm tím màu kỷ niệm
Bao yêu thương xa rồi...

Giữa thiêng liêng đất trời
Tĩnh lòng, ta chiêm ngưỡng
Giọt xuân trời lững thững
Thánh thót lòng rơi rơi.

5 - 1 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

Thy Lan mời bạn thưởng thức nhạc phẩm; LỜI CHÚC ĐÊM GIAO THỪA - Tiếng hát; Hương Giang để giao duyên cùng bài thơ: Giọt xuân giao thừa
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yNy9hL2IvInagaMEYWJhMzMzYWYwYjViZm IzYWU5ODmUsIC2YjQzZjZhMGFhZDQdUngWeBXAzfEzhdUng51p IENow7pjIMSQw6pcUIbaBIEdpYW8gVGjhdUng6cUIbaBhfEjGs MahWeBmmUsICgR2lhWeBmmUsICdUngQ1R8fDM



Lung linh giọt ngọc con tim
Du dương hương nhạc đắm chìm tình thơ!

Giao thừa say giấc mộng mơ
Rung rinh ngọn gió xa mờ…tri âm
Rưng rưng lòng hẹn với lòng
Mãi say... cho thắm xanh "DÒNG SÔNG THƠ"

Xin cảm ơn bạn THY LAN đã gửi lời chúc tốt đẹp tới mình qua thi đàn
Xin chúc bạn và gia đình năm Nhâm Thìn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!Chúc bạn có nhiều nhạc phẩm làm quà tặng mọi người trên thi đàn!
24 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
24-01-2012, 07:08 PM
THI ĐÀN VÀO XUÂN


Như cánh rồng bay rực sắc hồng
Hội thơ muôn vẻ những gương trong
Âm vang tiếng hát danh non nước
Mãi cất lời ca đẹp tấm lòng
Thơ quyện hồn nhau nên nỗi nhớ
Hoa lay nắng mới gợi màu trông
In như tâm nguyện ngày khai bút
Nghĩa trọn, tình chung chẳng đổi dòng.

14 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
26-01-2012, 03:23 PM
TẾT VỀ QUÊ


Nẻo đường mỏi bước mưu sinh
Miếng cơm manh áo, nhục vinh…cuộc đời

Bôn ba dầu dãi xứ người
Tấm thân vay nợ, nghiệp đời đa mang

Nỗi tình vướng víu đa đoan
Khúc nhôi đâu dễ, phượng loan ai từ…

Thôi thì trăm vẻ thực, hư
Sau lưng…sấp mải tết tư dặt dìu

Hồn quê - nguồn cội - thâm tình
Duyên do bởi nghĩa tử sinh nhẽ đời

Xuân về lòng những khơi vơi
Chẳng đâu sánh được tết nơi quê nhà.

21 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
28-01-2012, 02:56 AM
GIAO THỪA XỨ LẠ


Bao năm tết với tuyết rơi
Đêm nay vương vấn khơi vơi nỗi lòng
Quê hương vời vợi trông mong
Hồn ru con sóng dòng sông thâm tình

Giao thừa tâm cõi phiêu linh
Tím mơ nguồn cội, mái đình, nghĩa quê…
Nẻo thương hương lửa chốn về
Tình anh còn ấm lời thề em mang?

Gửi em
- Cả sắc thu vàng
Nhạc rung hồn sỏi rộn ràng lối xuân
Sang đông ủ ấm tay ngần
Nồng nàn tan khối đêm băng tâm hồn!

Gửi em
- Cả những vui buồn
Tình xuân thắm đượm cội nguồn bên anh
Tiếng chim ríu rít cành xuân
Nụ đêm yên tĩnh…tuổi xanh…thuở nào!

Khát em
- Giây phút mùa giao
Nỗi niềm, hơi thở, khát khao, nụ cười…
Của anh và cả khung trời!

Giao thừa nỗi nhớ đầy vơi ngập lòng.

23 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
30-01-2012, 07:27 PM
TÌNH CHIỀU


Đường chiều theo dấu chân quen
Thu xa, đông lạnh mưa chen gió buồn
Nắng phai bất chợt rèm buông
Hỏi vầng mây tím ngọn nguồn vì đâu?


Bóng xuân chưa kịp sang cầu
Hoa tình lỡ rớt dòng sâu … tiếc ngần
Thương người côi cút, phong trần
Mãi xa ngút ngát mấy tầng đường chim!

15 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
31-01-2012, 02:36 PM
TÌNH THƠ GIAO THỪA
(Đáp thơ chúc giao thừa của một bạn thơ)


Giao thừa một tiếng lòng ngân
Lâng lâng trong dạ suối ngần ngân nga
Giây thiêng trời đất giao hòa
Lời xuân hòa rượu thăng hoa nghĩa tình

Phận người mỗi vẻ mưu sinh
Khác màu sương gió, nhục, vinh bước trần
Tình thâm thắm sắc xanh xuân
Men thơ khơi nghĩa luyện vần thương yêu

Nghĩa tình nồng đượm hương chiều
Hồn thơ mây biếc cánh diều mộng mơ
Tạ từ phận bạc, vịn thơ
Hoàng hôn ráng nhuộm non tơ xuân đời.

25 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
03-02-2012, 03:55 PM
CHÙM THƠ XUÂN




XUÂN ĐẾN

E ấp vàng hươm nhú cánh mai
Nõn xanh bẽn lẽn nét xuân hài
Làn hương thoang thoảng khơi niềm ước
Lạnh cuối đông tàn xuân đến say.


XUÂN THỀM

Xuân đến thềm hoa gọi bạn ơi!
Mây khoe nắng ấm tỏa hương trời
Ngang mày ly rượu mừng xuân mới
Nghiêng ngả đất trời thơ dạo chơi.


GIAO THỪA

Pháo sáng bốn phương, đêm rực đỏ
Khói hương nghi ngút, ngát bàn thờ
Đất trời thức dậy xuân vào hội
Ngây ngất hồn ta phút chuyển thời.


SỚM XUÂN

Ngầy ngậy mộc hương tỏa sớm trong
Hạt xuân nhè nhẹ mướt hương lòng
Se se hơi lạnh sương mơn mát
Em gọi xuân về anh biết không?


XUÂN TƯƠI HỒNG

Gió nhẹ mơn man đào thắm sắc
Ong vàng nhún nhảy ngát hương hoa
Chồi non xanh biếc tươi màu ngọc
Xuân nắng ấm trầm đượm nét hoa


NHÂM THÌN

Nhâm thìn rực rỡ ngát hương màu
Tri kỷ tri âm nghĩa thắm sâu
Tình người chan chứa khơi trang mới
Sống khỏe sống vui ước nguyện cầu.


Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
03-02-2012, 04:54 PM
LỖI HẸN

Hẹn ngày gặp mặt hội tân niên
Thi hữu thi huynh khắp mọi miền
Vui chúc rượu xuân mong khỏe cả
Mừng nhau lời đẹp thỏa niềm riêng
Tình thơ chan chứa xanh hương thắm
Nghĩa bạn đằm sâu nồng nét duyên
Buồn nỗi đường xa, trò ngóng đợi
Đành lòng lỗi hẹn một lần nguyền.

3 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
04-02-2012, 10:11 AM
HẸN SINH NHẬT SAU


Đã đường xa lại xa đường
Buồn không về hội, không tường tận vui

Hồn thơ gửi gắm đây rồi
Một năm cũng đã đầy vơi nghĩa tình

Tự tâm dạ nhủ đinh ninh
Tình yêu giữ trọn, trung trinh tấm lòng

“Dòng sông thơ” thắm tươi hồng
Hòa trong tình biển vun trồng “Đời thơ”

Việt Nam Thi Hữu - niềm mơ …
Ngày sinh nhật Hội hẹn chờ năm sau.

2 - 2- 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
05-02-2012, 06:14 AM
KIẾP NGƯỜI



Người về ngủ giấc non cao
Phớt lờ nhân thế với bao vui buồn

Tấm thân cơ cực trơ mòn
Tay không … nắm chặt vẫn tròn tay không

Vô tri vô giác nâu sồng
Một đời cõi tạm gánh gồng thân côi

Giấc ngàn là hết lôi thôi
Không như “ngày đẻ” nổi trôi bốn lần (*)

Trần gian có giọt lệ thần
Ừ thì hãy rỏ cho nhuần kiếp sinh

Trắng đen mình tự khổ mình
Kiếp người muôn vẻ tội tình nhân gian.

31 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


(*) Năm sinh khai khác nhau trong các loại giấy tờ
Chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu và thẻ hội viên NCTuổi

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-02-2012, 07:13 AM
KIẾP NGƯỜI



Người về ngủ giấc non cao
Phớt lờ nhân thế với bao vui buồn

Tấm thân cơ cực trơ mòn
Tay không … nắm chặt vẫn tròn tay không

Vô tri vô giác nâu sồng
Một đời cõi tạm gánh gồng thân côi

Giấc ngàn là hết lôi thôi
Không như “ngày đẻ” nổi trôi bốn lần (*)

Trần gian có giọt lệ thần
Ừ thì hãy rỏ cho nhuần kiếp sinh

Trắng đen mình tự khổ mình
Kiếp người muôn vẻ tội tình nhân gian.

31 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


(*) Năm sinh khai khác nhau trong các loại giấy tờ
Chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu và thẻ hội viên NCTuổi


ẨN SĨ CA

chia sẻ với Bác Nguyễn Thái Sơn


Mây trôi trôi mãi chưa về
Sớm hôm tất tả chẳng hề được yên
Bỗng đâu trận gió nổi lên
Đem mây trôi dạt vào miền núi cao (1)

Tạo hóa khéo bày trò dâu bể
Một sớm một chiều, quan đương nhiệm hóa ra kẻ về hưu
Cười mỉm ca câu 'trần lộ nhất hồi đầu' (2)
Chọn thú điền viên nuôi lòng thanh thản

Yên hà trường tỏa vô trần cảnh,
Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên (3)
Men lối mòn lên núi sống như tiên (4)
Khua sóng bạc chèo thuyền nan câu cá (5)

Ngày trăm tuổi lại ung dung hóa đá (6)
Nhượng lại cái chỗ ngồi cho đám hậu sinh (7)
Xa rồi một cõi nhục vinh

(1): Thơ Cao Bá Quát (Nguyễn văn Tú dịch)
(2): Thơ Cao Bá Quát. Tạm dịch: Đường gió bụi một lần quay đầu lại (không còn gì)
(3): Thơ Cao Bá Quát: Đá khe vui thú tiên không tuổi,
Mây ráng thường ngăn cảnh khác phàm (Khương Hữu Dụng dịch)
(4): Như Chu Văn An, ẩn tại núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương
(5): Như Nguyễn Khuyến, về ẩn làm vườn, câu cá
(6): Như Hoàng Thạch Công, truyền binh thư cho đệ tử rồi hóa đá
(7) Thơ Nguyễn Công Trứ: Ngã kim nhật tại tọa chi địa
Cổ chi nhân tằng tiên ngã toạ chi

NGUYỄN VĂN THÁI
06-02-2012, 05:51 PM
HẸN HÒ MÙA XUÂN


Cuộc hẹn hò dài một vòng trái đất
Anh thức trọn năm ngong ngóng đợi chờ
Em lững thững trêu mây đùa gió
Mặc anh đây lầm lũi mộng mơ

Mỗi mùa sang em thay áo mới
Vũ điệu không cùng của các thần linh
Anh như con rối giữa mênh mang huyền bí
Chỉ cầu xin tí síu chút ân tình

Em công bằng giang rộng vòng tay
Nếu khi anh mang sắc màu người lính
Vườn nở hoa cho những gì chân thiện
Thật êm đềm hạnh phúc em đắm say

Khắc khoải buồn, khắc khoải vui
Mong đợi theo vòng quay đầm giọt khóc
Những nẻo đường chằng chịt, sinh nhai
Những rủi may đường định mệnh đan cài…

Rồi cũng đến nơi hẹn hò - mặc định
Chỉ một thoáng đi qua của con tàu - vĩnh viễn
Mùa em về ngào ngạt hương thơm
Em lộng lẫy trong tâm hồn anh giây lát!

Lại hẹn hò, hẹn hò… tiếp...tiếp…
Anh dừng lại
Bốn bề im lặng cõi ru anh….


3 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-02-2012, 06:21 AM
ĐỔI MẦU


Ơ kìa!...
Rõ thật vô tư

Tắc kè - đổi sắc
lù lù…
thấy không?

Uốn cong tấc lưỡi…
tỏ lòng!

Thế gian có kẻ không trông
tắc kè.


28 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
13-02-2012, 07:34 AM
BÌNH YÊN


Ngậm ngùi hai chữ bình yên
Hoàng hôn dần lịm vào miền hư vô
Con chiên ngủ giữa dại khờ
Tâm linh mộng mị … bến bờ là đâu?

Trời cao, đất thẳm, biển sâu
Cầm tay một mảng tối mầu, man di
Bình yên - Phật dạy vân vi
Lòng lành nương Phật dắt đi cõi người

Đơn côi bơi lặn dòng đời
“Bể sâu sóng cả”, ai cười trăm năm?
Bình yên - cầu nguyện ngày đêm
Kiếp này được phúc ấm êm yên lòng

Mẹ cha cho giọt máu hồng
Tấm thân ngà ngọc vóc thông tráng ngời
Hay câu đầu lưỡi chúc mời
Cho may mạnh khỏe ước đời an nhiên

Cầu mong thấu hiểu chữ thiền
Tự tâm tĩnh tại diệu huyền lòng ta
Người cùng trời đất giao hòa
Du dương cánh võng ơi à … BÌNH YÊN.

14 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-02-2012, 08:30 AM
(...)
Cầu mong thấu hiểu chữ thiền
Tự tâm tĩnh tại diệu huyền lòng ta
Người cùng trời đất giao hòa
Du dương cánh võng ơi à … BÌNH YÊN.


14 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn


BÌNH YÊN

Vui Thiền về đến chốn bình yên
Tự tại an nhiên khỏi não phiền
Cố diệt dục là còn vướng dục
Mong tìm duyên cũng khó thành duyên
Hồn thơ siêu thoát ngoài tân khổ
Trí lự vẹn toàn vượt đảo điên
Chẳng trốn đời mong miền cực lạc
Thăng hoa đời sống đủ thành tiên

NGUYỄN VĂN THÁI
21-02-2012, 08:08 AM
CHỊ BÁN XÔI


Lâu rồi chợ thiếu chị tôi
Chiếc xe cọc cạch chõ xôi tháng ngày
Dáng còng cong cả đường mây
Bến nay heo hút thân gầy chị mang

Lo sinh quên cả đường làng
Cuối chiều nặng gánh bẽ bàng ngậm cay
Hỏi trời cơn cớ nào đây
Tội gì kiếp trước, kiếp này chịu đau?

Chị ơi chợ mới làm xong
Đàn con đã lớn cậy mong được rồi(?)
Trời còn đầy đọa chị tôi …
Trông mà chỉ thấy thúng xôi khật khừ

Bẵng đi…câu chuyện thực hư
Tai bay vạ gió khổ nhừ tấm thân
Trời cho thoát nợ đồng lần(!)
Người thăm…
chị khóc…
Tôi phân vân hoài!

Bờ sông nhòa giải mây trời
Thẩn thơ nước chảy trôi ngày đa mang!

6 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
22-02-2012, 03:24 PM
CHIỀU NẮNG BUỒN


Thương chiều vãi nắng buồn tênh
Bơ vơ bóng chiếc chênh vênh một đời
Cũng đi qua trọn kiếp người
Tưởng nôi
thèm khát
Vọng tiếng à ơi
thở dài

Một mình...
Chiều biếc cùng ai?
Nguyệt cầm lạc giọng khóc hoài nước non
Chiều đi gieo ước cỏn con
Mùa về trái đắng đời mòn mỏi buông

Em buồn anh một lời thương!
Dành em
dịu cái nắng buồn
chiều rơi.

3 - 1996
Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-02-2012, 03:00 PM
Bập bềnh

Dòng sông ôm cánh lục bình
Pha xanh màu nước lung linh tím trời
Còn em nương bóng anh rồi
Thuyền tình lạc lái xa trôi bập bềnh

Bùi Thanh Thanh Khiết

1. MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ

Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.

TTTL


ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN

Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải han... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh

22/2/1012
Bạch Hồng Ngọc

1. LÀNG QUÊ

Làng quê yên ả thanh bình
Những qua sóng gió, trung trinh đất trời
Bao thu rụng lá vàng rồi
Vẫn màu mây biếc ru tôi bồng bềnh.

22 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

Chiều...

Chiều buông nhè nhẹ an bình
Ráng hồng lóe sáng lung linh cuối trời
Tiếng ngày ồn ã lắng rồi
Gió hiu hiu thổi, mây trôi bồng bềnh.

Sao Hôm

Anh & em

Lòng anh là biển Thái bình
Còn em như ánh sao xinh lìa trời
Băng mình vào bến yêu rồi
Dòng êm nổi sóng hồn trôi nhẹ bềnh

Thanh Thanh Khiết
22.2.2012

NGUYỄN VĂN THÁI
23-02-2012, 08:26 PM
Bập bềnh

Dòng sông ôm cánh lục bình
Pha xanh màu nước lung linh tím trời
Còn em nương bóng anh rồi
Thuyền tình lạc lái xa trôi bập bềnh

Bùi Thanh Thanh Khiết

1. MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ

Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.

TTTL


ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN

Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải han... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh

22/2/1012
Bạch Hồng Ngọc

1. LÀNG QUÊ

Làng quê yên ả thanh bình
Những qua sóng gió, trung trinh đất trời
Bao thu rụng lá vàng rồi
Vẫn màu mây biếc ru tôi bồng bềnh.

22 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

Chiều...

Chiều buông nhè nhẹ an bình
Ráng hồng lóe sáng lung linh cuối trời
Tiếng ngày ồn ã lắng rồi
Gió hiu hiu thổi, mây trôi bồng bềnh.

Sao Hôm

Anh & em

Lòng anh là biển Thái bình
Còn em như ánh sao xinh lìa trời
Băng mình vào bến yêu rồi
Dòng êm nổi sóng hồn trôi nhẹ bềnh

Thanh Thanh Khiết
22.2.2012

MÙA

Đồng chiêm mơ mộng thanh bình
Lúa non mơn mởn nhuộm xanh khung trời
Mầu xuân rợp kín mùa rồi
Cánh cò chớp nắng mây trôi bồng bềnh.

23 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-02-2012, 10:29 PM
BÙNG BỀNH
---*---
Non sông đất nước hòa bình
Thánh đường lễ hội cầu linh chúa trời
Bên em có điểm tựa rồi
Ngại chi sống cả thuyền trôi bùng bềnh.

23/2/2012
Tuyen45


MÙA

Đồng chiêm mơ mộng thanh bình
Lúa non mơn mởn nhuộm xanh khung trời
Chiêm xuân rợp kín mùa rồi
Cánh cò chớp nắng mây trôi bồng bềnh.

23 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


Vớt rều*

Hôm nay sông Đuống an bình
Đoạn này “rều” lắm nhanh rinh của trời
Bão qua từ nửa đêm rồi
Từng cụm theo sóng kéo trôi nổi bềnh

Thanh Thanh Khiết
23.2.2012
[SIZE="2"]RỀu là phương ngữ dùng chỉ những cành cây do bão bẻ gẫy theo dòng nước cuốn về

NGUYỄN VĂN THÁI
23-02-2012, 11:07 PM
BÙNG BỀNH
---*---
Non sông đất nước hòa bình
Thánh đường lễ hội cầu linh chúa trời
Bên em có điểm tựa rồi
Ngại chi sóng cả thuyền trôi bùng bềnh.

23/2/2012
Tuyen45


MÙA

Đồng chiêm mơ mộng thanh bình
Lúa non mơn mởn nhuộm xanh khung trời
Chiêm xuân rợp kín mùa rồi
Cánh cò chớp nắng mây trôi bồng bềnh.

23 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


Vớt rều*

Hôm nay sông Đuống an bình
Đoạn này “rều” lắm nhanh rinh của trời
Bão qua từ nửa đêm rồi
Từng cụm theo sóng kéo trôi nổi bềnh

Thanh Thanh Khiết
23.2.2012
RỀu là phương ngữ dùng chỉ những cành cây do bão bẻ gẫy theo dòng nước cuốn về


[SIZE="4"]TÌNH

Tình em thầm lặng an bình
Nồng nàn giọt nắng lung linh ánh trời
Khát! Đong đầy ắp ngày rồi
Mênh mông biển hát hồn tôi bồng bềnh.

23 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
25-02-2012, 08:58 PM
CHIA BIỆT MỘT NGƯỜI BẠN


Chia cách từ đây nhé bạn ơi
Đợi ngày gặp lại nữa mà thôi
Từ nay tôi bạn đành xa nhé
Hai ngả đường đi, hai ngả đời

Đâu nữa cùng nhau lên đỉnh đồi
Thả hồn theo gió, vịnh thơ tôi
Nói về đời lính hôm nay nữa
Hai đứa hai nơi, xa cách rồi

Còn đâu những buổi chuyện hàn huyên
Những buổi hồn mơ giấc ngủ đêm
Ôm nhau hai đứa gom làn ấm
Tôi bạn ngâm thơ “ Một chuyện tình”

Nhớ bạn chiều nay lên núi cao
Đến nơi tôi bạn đứng hôm nào
Ước có bạn đây tâm sự nhỉ
Lòng tôi, hương ấm lúc xa nhau

Gió lạnh càng thêm nỗi ngậm ngùi
Con tim đơn lẻ đứng trên đồi
Ngàn cây im lặng chiều cô tịch
Những muốn hoà chung sóng cuộc đời

Nhớ bạn xuyến xao đứng nuối nhìn
Màn sương tím lạnh đượm buồn riêng
Bạn ơi lạnh lắm đời đơn lẻ
Trống trải nên thơ quyến luyến mình.

D24 1 - 1 2 - 1974
Nguyễn Thái Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
26-02-2012, 07:05 PM
TRĂNG


Biển trời một áng thuyền không bến
Mát tỏa vĩnh hằng hương sắc đêm
Khơi hồn mơ mộng bao thi sĩ
Ngây ngất muôn đời hương dạ êm.

21 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn