Xem phiên bản đầy đủ : Ân tình - thơ vancali mời thi hữu hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2012, 11:42 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/ej92ra.jpg
Ảo vọng
Chiều về thất thểu ngắm dòng sông
Khắc khoải con tim cảnh muộn chồng
Gác vắng bàng hoàng bên tiếng trống
Đêm dài bải hoải suốt ngày đông
Bùi ngùi giá buốt mơ tàn lọng
Thấp thỏm cô đơn ước đóa hồng
Cuộc sống êm đềm nhiều ảo vọng
Tưng bừng kiệu đỏ mắt hoài mong
Vancali 6.13.12
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2012, 02:10 PM
1 - Khát mong
Năm tháng đứng chờ nơi bến sông
Đôi dòng lệ nhỏ nỗi thương chồng
Nắng phai mây tủi khi qua hạ
Mưa nhạt gió hờn lúc chớm đông
Dáng liễu úa tàn môi chẳng thắm
Vóc hoa sầu héo má đâu hồng
Nỗi niềm trông ngóng trong hưu quạnh
Bến đợi bốn mùa mãi khát mong
Thanh Thanh Khiết
16.6.2012
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2012, 02:34 PM
2
TÁCH BẾN
Xuôi dòng, thuyền tách bến sang sông
Tôi ngẩn ngơ trông bậu lấy chồng
Xóm vắng giờ càng thêm quạnh quẽ
Bờ xa nay chắc đã vui đông
Người về tiếc hận cho duyên lỡ
Kẻ ở xôn xao thắm má hồng
Lá rụng hoa trôi theo nước bạc
Có còn chi nữa để mà mong
KIỀN ĐỨC - 16/06/12
cosiaus
16-06-2012, 03:15 PM
Bến bờ quạnh hiu
Cô lái đò ơi vội quá sông
Chèo chi gấp thếbộ theo chồng?
Bỏ tui ở lại chiều hiu mộng
Quay mủi về đâu gió lạnh đông
Xanh cánh ôm thân nhô ngực trắng
Rằn khăn quàng cổ lộ môi hồng
Người đi để bến sầu dâng động
Bờ cỏ lay buồn ngập nhớ mong.
Khắc Hiền
16-06-2012, 05:36 PM
4- Sầu Mong
Thuyền nan một chiếc dạo bờ sông
Cô gái bâng khuâng chạnh nhớ chồng
Quạnh quẽ thân em mùa nắng hạ
Cô đơn bóng nhạn tiết mưa đông
Mái chèo lướt nhẹ qua sông bạc
Tay đẩy đưa nhanh đến bến hồng
Mỗi bận trăng lên buồn thấu dạ
Người đi để lại những sầu mong
Khắc Hiền
16.6.2012
Sao Hôm
18-06-2012, 12:39 PM
5 - Thuyền đơn
Lênh đênh thuyền, chủ lượn trên sông
Xoải mái chèo đơn, chẳng có chồng
Dãi nắng phơi lưng trong nóng hạ
Dầm mưa trần gối lúc hàn đông
Câu tình ước hẹn làn mây bạc
Chữ ái thề bồi giấc mộng hồng
Năm tháng hững hờ côi cút bóng
Phương nao vời vợi nỗi chờ mong?
Sao Hôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2012, 07:26 PM
6 - MONG!
Chiều vắng thuyền ai đậu bến sông
Diết da trong dạ nỗi trông chồng
Giọt thương níu kéo cơn mưa Hạ
Sợi nhớ chắt chiu hạt nắng Đông
Gối chiếc lạnh lùng ươm sắc tím
Thơ ngây hoan hỉ ủ mầu hồng
Cánh chim mê mải phương trời ấy
Có biết quê nhà khắc khoải mong?
BXP 15.6.2012
Ngóng đợi
Ngày ngày ra đứng mãi ven sông
Mắt dõi dòng xa ngóng đợi chồng
Dặn trí nén sầu khi chớm hạ
Bảo lòng dấu tủi lúc tàn đông
Mây vờn , nắng đổ , hoa phai thắm
Gió thả , mưa sa , nụ hết hồng
Khắc khoải niềm thương từng phút một
Chiều tà ngả bóng vẫn còn mong
Thanh Thanh Khiết
17.6. 2012
buixuanphuong09
20-06-2012, 03:21 PM
8- VẪN CHỜ MONG
Thân cò lặn lội khắp mom sông
Dẫu khổ còn hơn chẳng có chồng
Ấp ủ thơ ngây nồng gối chiếc
Vầng trăng sẻ nửa ấm đêm đông
Giọt thương góp nhặt bao mầu thắm
Sợi nhớ chắt chiu những sắc hồng
Một trái tim yêu luôn nóng bỏng
Dẫu ngàn cách trở vẫn chờ mong.
BXP 19.6.2012
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.