PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ về Euro



thái thanh tâm
16-06-2012, 07:50 AM
Hỏi bác Tâm

Ơ rô sôi động khắp toàn cầu
Bác có thức xem đến bạc râu?
Có sắm mồi thêm đêm lót dạ
Có mua bia rượu uống vơi sầu
Có chơi cá độ cà phê sáng
Có thét ầm lên đến vỡ hầu
Em mệt nên thường hay ngủ sớm
Sáng xem tin tức chết ai đâu./.

Thụ Thi

ÊU RÂU

(Phúc đáp Thụ Thi)

Vợ cấm nhưng ham món túc cầu
Xin dòm một trận đã phờ râu
Bao ngày loạn bụng càng thêm khổ
Mấy tối tiệc banh cũng bớt sầu
Ngó lén pha hay đành ngậm miệng
Xem chay dạ lép chỉ ôm hầu
Gà gà gật gật mơ rồi tỉnh
Bật dậy nào còn bóng bánh đâu.

TTT

Xin mời các thi hữu xuất thơ về Euro,

Lãng Nhân
16-06-2012, 01:42 PM
CHÁN!

“Ơ RÔ” bỏ lỡ hỏi sao đành?
Buổi tối pha trà đợi đá banh
Một góc màn hình tui chiếm đoạt
Hai bên trái bóng họ tranh giành
Nhìn chân tiền đạo khi lùi tiến
Ngó cẳng trọng tài lúc rảo quanh
Vợ ghét nên bồng con "xuất ngoại"
Ôi giời chán quá! Cái nhà anh...

Cụ Lãng

thái thanh tâm
16-06-2012, 05:27 PM
Cổ động viên Euro

Hò nhau cổ động món Eu rô
Chưa thắng chưa thua đã phát rồ
Trong đá ngoài phang nhau thẳng cánh
Công an phải đến trói lăn gô.

TTT

thái thanh tâm
16-06-2012, 09:29 PM
GOAL

Tranh nhau cố cướp trái banh tròn
Đứa nhẩy, người đi, kẻ chạy bon
Bỗng cả cầu trường như sấm dậy
Khi hay quả bóng tọt vào gôn.

TTT

thái thanh tâm
17-06-2012, 02:56 PM
Gấu Nga khóc

Gấu Nga ơi hỡi gấu Nga ơi
Cứ tưởng vòng trong đã chắc rồi
Mười một vị thần hô một tiếng
Thế là gấu khóc phải chuồn thôi.

TTT

thái thanh tâm
19-06-2012, 07:13 PM
Pha lê sứt cứa Đại bàng
Đàn chim rã cánh quáng quàng rời sân.

TTT

thái thanh tâm
19-06-2012, 07:16 PM
Mê bóng đá

Em chỉ ham mỗi thứ bóng thôi
Đá sân Hàng Chiếu đã quen rồi
Cầu môn có một quanh năm giải
Cầu thủ không nhiều mỗi một đôi
Chẳng sợ chấn thương gì hết cả
Đá xong yên giấc khỏi à ôi
Không cần khán giả xem cổ vũ
Chẳng tốn kém gì suốt cuộc chơi

Thụ Thi




Hấp dẫn hơn Euro

Nếu đá liên tằng phố Chiếu thôi
Phục lăn sức khỏe đỉnh cao rồi
Nửa sân lên xuống cầu môn một
Cả trận ra vào đấu thủ đôi
Tối sút bẩy lần lo bóng mốc
Ngày chuyền ba lượt sợ banh ôi
Người xem chẳng có, không tiền thưởng
Mà vẫn hăng say mải miết chơi.

19.6.12 - TTT

HỒNG THOẠI
19-06-2012, 07:39 PM
ÊU RÂU

(Phúc đáp Thụ Thi)

Vợ cấm nhưng ham món túc cầu
Xin dòm một trận đã phờ râu
Bao ngày loạn bụng càng thêm khổ
Mấy tối tiệc banh cũng bớt sầu
Ngó lén pha hay đành ngậm miệng
Xem chay dạ lép chỉ ôm hầu
Gà gà gật gật mơ rồi tỉnh
Bật dậy nào còn bóng bánh đâu.

TTT

Xin mời các thi hữu xuất thơ về Euro,[/QUOTE]


TÍN ĐỒ TÚC CẦU GIÁO
Lăn quay với cái vật hình cầu
Ai chẳng te tua, rụng hết râu !
Cá độ thua liền ba bốn trận
Cầm đồ tới tới...cũng hơi sầu !
Đêm thì ráng thức lồi con mắt
Sáng lại lo cày lõm cả hầu
Trái bóng còn lăn còn thích thú
Tiền hao sức tổn có sao đâu !
HỒNG THOẠI

TRUNGTRUNGNIEN
20-06-2012, 02:02 PM
.





TRÁI GIỜ

Trái giờ, vắng tiếng “vào”, “vô”
Nhiều người yêu thích Ơ – rô ngủ khò

Si – gem kẻ hát, người hò
Dẫu Đông Nam Á vẫn to bao mồm

Chỉ mong chờ đến cái hôm
Đội nào nhất giải nằm ôm gối nhìn

Giờ bên Tây khác với Mình
Thức xem bóng đá vợ nhìn nỏ ra!

TTN

TRUNGTRUNGNIEN
20-06-2012, 02:16 PM
.






TAN LỐC DA CAM

Cơn lốc da cam biến thật nhanh
Á quân thế giới chóng tan tành
Ba lần trình diễn ba lần hỏng
Gu – lít năm nào mặt tái xanh

20.6.2012
TTN

Bạch Hồng Ngọc
20-06-2012, 02:25 PM
CẨN THẬN

Mấy đêm thức xem ơ-rô
Mất ngủ bơ phờ, râu lại dài ra

Bóng vào mà chẳng dám la
Sợ vợ tỉnh là cúp điện như chơi
Biết điều nên tớ kiệm lời
Cẩn thận cho đời, trong ấm ngoài êm

Mình ơi anh thức mấy đêm!

20/6/2012

thái thanh tâm
20-06-2012, 08:43 PM
Đoán 4 đội vào bán kết

Bốn cặp Séc - Bồ
Đức cùng Hy Lạp
Tây Ban Nha - Pháp
Ý đấu với Anh

Nào hãy đoán nhanh
Ai vào bán kết
Đọc tên là biết
Bốn đội sau đây

Đức - Bồ - Ý - Tây
Vào trong đá tiếp

Mời các bác cho cao kiến ?

20/6/12 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-06-2012, 06:33 AM
CHÁN!

“Ơ RÔ” bỏ lỡ hỏi sao đành?
Buổi tối pha trà đợi đá banh
Một góc màn hình tui chiếm đoạt
Hai bên trái bóng họ tranh giành
Nhìn chân tiền đạo khi lùi tiến
Ngó cẳng trọng tài lúc rảo quanh
Vợ ghét nên bồng con "xuất ngoại"
Ôi giời chán quá! Cái nhà anh...

Cụ Lãng



CHUYỆN MÙA Ơ - RÔ



Mê bóng hơn em hỏi có đành
Nửa đêm giờ Tí dậy cùng banh
Xót chồng tuổi tác càng hao tổn
Thêm trận xác khô lại giật giành
Hai lượt một đêm, siêu cố gắng
Đôi chân thêm gậy ráng loanh quanh
Bà Đồ tủm tỉm bưng ly sữa
Thêm phở hột gà săn sóc anh!


KIỀN ĐỨC - 16/06/12


Chuyện ở nhà mà có không khí như trên sân Hàng Chiếu, nhỉ?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-06-2012, 06:39 AM
Đoán 4 đội vào bán kết

Bốn cặp Séc - Bồ
Đức cùng Hy Lạp
Tây Ban Nha - Pháp
Ý đấu với Anh

Nào hãy đoán nhanh
Ai vào bán kết
Đọc tên là biết
Bốn đội sau đây

Đức - Bồ - Ý - Tây
Vào trong đá tiếp

Mời các bác cho cao kiến ?

20/6/12 - TTT


Mong cho mấy chú đấu bò
Ôm chắc cái cúp, đừng cho đội nào
Qua vòng tứ kết xôn xao
Thắng luôn chung kết, ngẩng cao ... đuôi bò!

KIỀN ĐỨC

TRUNGTRUNGNIEN
21-06-2012, 08:10 AM
.




RÁP VẦN CHO VUI
(Theo kiểu “Lục bát lòng vòng”)

Séc vào Bồ phải đi ra
Gặp anh Hy Lạp, Đức ta bái chào
Thua Tây, Pháp hẹn mùa sau
Anh làm cho Ý bổ nhào, xót xa

Séc vào Bồ phải đi ra…

21.6.2012
TTN

thái thanh tâm
21-06-2012, 12:37 PM
NẾU...

Séc vào Bồ phải chuồn ra
Hy vào, Đức tuột Thái la vái chào...
Tây thua Pháp, chẳng thể nào
Anh làm cho Ý đổ nhào- phục Niên.

TTT

HỒNG THOẠI
21-06-2012, 04:10 PM
BÌNH ... LOẠN


( Tình huống : Hai vợ chồng già đang ngồi xem bóng đá )



Chồng :
Cầu thủ gì đâu đá thiệt kì
Đá hoài đá mãi vẫn không ghi
Gặp ông ắt chúng tôn sư phụ

Mươi phút thì ông thắng tức thì


Vợ :
Đấm đá như ông mới quá kì
Chưa xong khởi động đã đòi ghi !
Người ta đá mãi chưa vào lưới
Ông có bằng chăng tuổi xuân thì ?
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
21-06-2012, 07:23 PM
BÌNH ... LOẠN


( Tình huống : Hai vợ chồng già đang ngồi xem bóng đá )



Chồng :
Cầu thủ gì đâu đá thiệt kì
Đá hoài đá mãi vẫn không ghi
Gặp ông ắt chúng tôn sư phụ

Mươi phút thì ông thắng tức thì


Vợ :
Đấm đá như ông mới quá kì
Chưa xong khởi động đã đòi ghi !
Người ta đá mãi chưa vào lưới
Ông có bằng chăng tuổi xuân thì ?
HỒNG THOẠI

Tại...

Ông đá kiểu gì thật quá kỳ
Cửa gôn để ngỏ chẳng thèm ghi
Ông rằng bóng đã men vòng cấm
Bỗng nó xì hơi xẹp tức thì.

TTT

HỒNG THOẠI
22-06-2012, 05:46 AM
Bác Thái mần thơ thật diệu kì
Điểm mười xin được sẵn sàng ghi
Thơ vui đệ nhất Thanh Tâm Thái
Đáp họa đôi dòng kẻo lỡ thì...
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
22-06-2012, 10:21 AM
Lại tại...

Ê rô chẳng có, ngủ ngon lành
Từ độ thức cùng với trái banh
Hai thận, bàng quang cùng phản đối
Không "đi" là chúng bảo nhau hành...

TTT

HỒNG THOẠI
22-06-2012, 11:51 AM
ĂN
Đêm khuya được bát phở nhiều hành
Có sức ngồi xem mọi trận banh
Chúng đá - mình ăn, ôi, tuyệt nhỉ
Banh vô, bát phở hết, ngon lành !
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
22-06-2012, 03:05 PM
Nỗi buồn xem Ơ rô một mình

Một mình toét mắt ngó ơ rô
Đá đẹp như mơ chẳng hét hô
Nào khác trà ngon cùng rượu quý
Một mình cố uống cũng không vô

Biết rõ nhà bên có một cô
Vừa xem vừa gõ cả thùng xô
Xin sang để góp thêm mồm mắt
Vợ quát: Sang cùng để hóa rồ ???

TTT

HỒNG THOẠI
22-06-2012, 05:39 PM
RỦ
Sao không rủ bác gái xem Rô ?
Bác hét hòa theo bác gái hô
Hàng xóm bao nhiêu cô mặc họ
Xem xong, bác nháy vợ :- Mình vô...
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
22-06-2012, 07:26 PM
RỦ
Sao không rủ bác gái xem Rô ?
Bác hét hòa theo bác gái hô
Hàng xóm bao nhiêu cô mặc họ
Xem xong, bác nháy vợ :- Mình vô...
HỒNG THOẠI

Vợ không xem
nhưng không cho đi xem... chỗ khác

Bà xã nhà mình chẳng Ớ rô
Cho xem lại cấm được mồm hô
Dòm xong đã bốn năm giờ sáng
Vợ có xin mời, cóc thể vô...

TTT

lethanhson
22-06-2012, 10:23 PM
Ơ Rô


Nhà tôi ai cũng thích Ơ Rô
Thấy quả nào vào thỏa thích hô
Từ ấy đến nay chưa bỏ trận
Ơ hay đội yếu thế mà zô.

22. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
23-06-2012, 10:07 AM
Xin lỗi bị Trùng lặp.

thái thanh tâm
23-06-2012, 10:23 AM
Bóng mồm

Việt Nam đấm đá chửa ăn ai
Nhưng đánh bóng mồm thật rõ tài
Phân tích, luận bình hơn cháo chẩy
Ông bầu, cầu thủ muốn thêm tai

Sớm nay nữ biên tập Tiểu Huyền
Dẫn khép chương trình đến thật duyên
Biên Cương, hai khách gà từng nước
Đến huấn luyện viên cũng phải nghiền...

23.6.12 -TTT

thái thanh tâm
23-06-2012, 03:24 PM
Sớm mai

Sớm mai gà trống đấu cùng bò
Bò húc hay gà mổ mắt cho ?
Bò bảo vừa rồi gà mắc tóc
Còn mình răng trắng khỏi ai lo.

23.6.12- TTT

HỒNG THOẠI
25-06-2012, 11:21 AM
TRÔNG NGƯỜI LẠI NGẪM ĐẾN TA

Ơ Rô sắp kết thúc rồi
Bỗng đâm tiếc nuối nên ngồi để ôn
Những pha bóng lọt cầu môn
Những cầu thủ danh nổi cồn năm châu...
Tiếc rằng giờ đã bạc râu
Chứ xưa tớ cũng thần sầu như ai
Ban ngày chỉ dợt lai rai
Tối thì tập đủ bảy bài mới thôi !
Trẻ trai ăn quá nhiều rồi
" Phở " giờ dâng miệng cũng hối : - Xu đi !!!
HỒNG THOẠI

Bạch Hồng Ngọc
25-06-2012, 12:14 PM
ĐOÁN ĐỘI VÔ ĐỊCH

Chỉ còn ba trận nữa thôi
Đức- Tây- Bồ- Ý- ta thời đoán đi
Vào sâu Ý đá càng hay
Tây - Đức - Bồ cũng từng ngày chắc cơ
Bóng tròn thường có bất ngờ
Đoán nhanh Ngọc chấm nước Bồ thành công

thái thanh tâm
25-06-2012, 12:40 PM
Hai tám Tây đá với Bồ
Non hơn Bồ bị Tây xô về nhà.

TTT

thái thanh tâm
25-06-2012, 03:44 PM
ĐOÁN ĐỘI VÔ ĐỊCH

Chỉ còn ba trận nữa thôi
Đức- Tây- Bồ- Ý- ta thời đoán đi
Vào sâu Ý đá càng hay
Tây - Đức - Bồ cũng từng ngày chắc cơ
Bóng tròn thường có bất ngờ
Đoán nhanh Ngọc chấm nước Bồ thành công

Vòng sau Đức, Ý, hai Nha
So trình trứng vịt trứng gà với nhau
Anh nào sơ sểnh chuốc sầu
Va li túi rết ôm đầu về quê.

TTT

HỒNG THOẠI
25-06-2012, 05:37 PM
Bởi vì Ngọc chấm nước Bồ
Thế nên tớ chỉ còn vồ Đức thôi
Lỡ hai Nha sĩ lên ngôi
Thì mình sẽ phải cưa đôi độ này
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
28-06-2012, 09:00 PM
Sớm mai Đức Ý tranh tài
Tăng Đức nòng dài ủn Ý về quê.

TTT

TRUNGTRUNGNIEN
29-06-2012, 04:33 AM
.






DỰ ĐOÁN CHO VUI!

Tây Ban Nha – Ý gặp nhau
Ai “Nhà vô địch” hồi sau sẽ tường!
Đoán theo… vần điệu văn chương
I – ta sẽ rất kiên cường: Quán quân!

29.6.2012
TTN

thái thanh tâm
29-06-2012, 09:47 AM
Giọt nước mắt lăn trên má

Tăng đứt xích, Đức thua nhanh
Niềm kiêu hãnh Đức tan thành mây khói
Từ đầu giải, bao đội thua, bao cõi lòng đau nhói
Sáng nay thấy nước lăn trên má đàn bà

Cái cớ làm nước mắt trào ra
Là trái bóng tròn, là đội nhà thua trận
Trong thẳm sâu là tình yêu bất tận
Với quê hương, đất nước, giống nòi

Những giọt nước mắt này đáng trọng, đáng coi...

29.6.12 - TTT

thái thanh tâm
29-06-2012, 10:01 AM
.

Nếu mà thay đổi hai vần
Anh Tây...lại phải quán quân sao nào ?
Biết mèo nào cắn mỉu nào
Không Tây thì Ý, có vào tay ai
Đoán như vầy chẳng lo sai.

Hi hi...29.6.12 - TTT






DỰ ĐOÁN CHO VUI!

Tây Ban Nha – Ý gặp nhau
Ai “Nhà vô địch” hồi sau sẽ tường!
Đoán theo… vần điệu văn chương
I – ta sẽ rất kiên cường: Quán quân!

29.6.2012
TTN


Nếu mà thay đổi hai vần
Anh Tây...lại phải quán quân sao nào ?
Biết mèo nào cắn mỉu nào
Không Tây thì Ý, có vào tay ai
Đoán như vầy chẳng lo sai.

Hi hi...29.6.12 - TTT

thái thanh tâm
29-06-2012, 10:03 AM
Nếu mà thay đổi hai vần
Anh Tây...lại phải quán quân sao nào ?
Biết mèo nào cắn mỉu nào
Không Tây thì Ý, có vào tay ai
Đoán như vầy chẳng lo sai.

Hi hi...29.6.12 - TTT

Không biết làm sao nó thế này
Bài trên nó cũng nhẩy vào đây ?

TTT

HỒNG THOẠI
01-07-2012, 11:34 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Nếu mà cá độ ngài " chơi " đội nào ?
Tây Ban Nha - Ý : hai sao
Sao nào ngôi á, sao nào ngôi vương ?
Xin trời hãy nhủ lòng thương
Giúp đời con được lên hương một lần
HỒNG THOẠI

TRUNGTRUNGNIEN
02-07-2012, 04:45 AM
.



PHÁO HOA
ĐÊM CHUNG KẾT!

Pháo hoa sáng một góc trời
Bóng tròn cũng đã đến hồi ngừng lăn

Tây Ban Nha đoạt quán quân
Không nhường chiếc cúp hai lần liền nhau

Ý buồn – hẹn đến mùa sau
Lưới rung bốn lượt nghẹn ngào châu sa

Đội Tây đã chẳng… “bán nhà”
Những ai chọn đội I – ta rối bời

Pháo hoa bừng một góc trời
Chúc mừng mùa bóng tuyệt vời châu Âu!

02.7.2012
TTN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-07-2012, 05:06 AM
Xứ Tây nó chẳng Bán Nhà
Xứ ta có kẻ phải ra ngoài đường
Y Ta Lìa khỏi đấu trường
Nước mắt dài ngắn vấn vương khó về
Bác Thoại bắt đội nào hề
Thắng thua cho biết não nề hay vui
Vui thời mở tiệc lẹ thôi
Thua thì ... mở tiệc xả xui tức thì.

KIỀN ĐỨC - 02/07/12

thái thanh tâm
02-07-2012, 09:37 AM
Bao giờ ???

Pháo hoa chiến thắng đẹp thay
Thơ Niên ca khúc... nghe hay ra trò

Bao giờ Việt đá Á rô ?
Để mừng, để ước vịnh thơ đêm ngày
Cho con tim được ngất ngây...

2.7.12 - TTT

thái thanh tâm
02-07-2012, 09:48 AM
Xứ Tây nó chẳng Bán Nhà
Xứ ta có kẻ phải ra ngoài đường
Y Ta Lìa khỏi đấu trường
Nước mắt dài ngắn vấn vương khó về
Bác Thoại bắt đội nào hề
Thắng thua cho biết não nề hay vui
Vui thời mở tiệc lẹ thôi
Thua thì ... mở tiệc xả xui tức thì.

KIỀN ĐỨC - 02/07/12

Thắng, thua cũng tiệc tức thì
Bác Thoài công bố làm gì tốn ra
Thắng ăn cả, thua chẳng la
Nếu độ mất nhà, cứ lặng mà đi
Đừng chào bái biệt làm gì...

2.7.12 - TTT

thái thanh tâm
03-07-2012, 08:01 PM
Tổng kết Euro

Xong Ơ rô sút hai cân
Hai lần cá độ, hai lần bại to
Những lần đoán đúng, so đo
Những lần đoán trệch lại vồ lấy ngay
Vợ la con trách đến nay
Bồ không thăm hỏi, lặn ngày lặn đêm

Anh Tây vô địch sướng rên
Biển người phấn khích, mọi miền tung hô
Riêng đây thua phải nằm co
Trách mình thì ít, trách cò gà sai

Uôn hai năm nữa thật dài
Mong cho nhanh đến, trổ tài...bù Ơ ...

Ha Nôi 3.7.12 - TTT

http://l.f1.img.vnexpress.net/2012/07/03/1390049927/11-1341276745_0x441.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-00KsuzuqayQ/T_EYz6tq5KI/AAAAAAAAJE0/taTrQ0WF0BY/s512/Balotelli%2520%25285%2529.jpg

Đề nghị các bác khác cũng tổng kết đi để tôi tổng hợp gửi hai lão Patini và Bát Lơ chốt vào sử sách của UEFA và FIFA.