Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Bùi Hải Dương
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:05 AM
MỪNG ĐẢNG
Đảng tròn tám chục vẫn thanh xuân
Hà Nội ngàn năm tuổi, tới tuần
Kỷ niệm dời đô, chào thế kỷ
Thành công đổi mới đón năm Dần
Vườn doanh nghiệp búp tươi hồng thắm
Cây trạng nguyên hoa nở trắng ngần
Mừng Đảng vần thơ vui sướng họa
Nguyên tiêu nhớ Bác ánh trăng ngân
BHD
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:06 AM
ÁNH VẦNG DƯƠNG
Con đường toả sáng ánh vầng dương
Ơn mãi công lao Bác dẫn đường
Núi Mác nhóm nhen nuôi ý tưởng
Dòng Lê rửa sạch nỗi đau thương
Lòng trung lóng lánh trong như ngọc
Chữ hiếu lung linh sáng dĩ thường
Ham muốn một đời dân nước thịnh
Đức người thơm mãi ngát đưa hương
BHD
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:08 AM
HỒN DÂN TỘC
Dản dị nhân từ sống vị tha
Bác như trời đất rộn bài ca
Hiếu trung lòng nặng tình dân Đảng
Nghĩa đậm in sâu đất nước nhà
Pắcpó chắt chiu nhen nhóm lửa
Kim Liên hun đúc ước mơ xa
Mênh mông hồn Bác, hồn Dân Tộc
Lồng lộng Ba Đình thắm biển hoa
BHD
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:10 AM
ĐƯỜNG THI
Đường thi toả mãi ánh vầng dương
Hào khí ngàn năm thể luật đường
Múa bút bình ngô văn tối thượng
Tuyên ngôn như nguyệt nước hùng cường
Hương xưa vượng khí tràn muôn hướng
Sắc mới trào dâng toả bốn phương
Xướng họa giao lưu ngày một vượng
Xuân về Văn Các sáng bừng gương
BHD
@BTV.vnthihuu
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:11 AM
CHUNG SƠN BÊN TƯỢNG BÁC
Vẫn nguyên thế núi với hình non
Ba nhỏm nhô cao đá mấy hòn
Vẫn hồn sỏi đá hồn sông núi
Như buổi đất trời đẻ núi non
In như thuở nhỏ Bác lên non
Đánh khăng chọi gụ ném chơi còn
Lập bày trận giả chia phe đánh
Nhặt sỏi làm gôn bóng bưởi non
Muôn năm Bác mãi hãy như còn
Hỡi người toả ấm mát xanh non
Dấu chân người bước in trên cỏ
Nơi người ngồi học dấu nghiên son
Người xưa đội đá với dời non
Xếp lại giang sơn lẽ sống còn
Núi chung con cháu nay tôn tạo
Bên tượng người tỏ tấc lòng son
Chiều thu vàng rực nắng chung sơn
Ran biếc trời xanh mây gió vờn
Hồn quê hoà quyện trong hồn phố
Quanh tượng người hồn núi chung sơn
BHD
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:13 AM
PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ
Văn hiến từng ghi trước tới giờ
Mạch nguồn nguyên khí được trời cho
Sông bao long ấn sinh hào kiệt
Núi bọc linh quần tụ nghiệp vua
Nguyễn Huệ chọn đây xây đế nghiệp
Trung Đô đất ấy dựng cơ đồ
Vàng son một thuở còn lưu mãi
Nền cũ còn đây bóng cố đô
BHD
@BTV.vnthihuu
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:14 AM
CÁNH CHIM HỒNG
Đất nước ghi ơn dựng tượng ông
Quang Trung hoàng đế cánh chim hồng
Xuất quân một trận yên bờ cõi
Bắc tiến hai lần loạn dẹp xong
Đại nghĩa phất cờ nên nghiệp đế
Tây sơn hùng khí dậy trời đông
Chiến công trăm trận trăm lần thắng
Sự nghiệp anh hùng mãi tiếng vang
BHD
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:15 AM
NGÀN NĂM VĂN HIẾN
Rồng phục hổ ngồi thế đất an
Tuyên ngôn Như Nguyệt nước Nam toàn
Nhị Hà nổi sóng dìm tan giặc
Long đỗ chiêu hiền tuyển chọn quan
Văn miếu bia lưu người đỗ đạt
Thuận thiên giặc hết kiếm quy hoàn
Ngàn năm văn hiến soi kim cổ
Lồng lộng Ba Đình giữa thế gian
BHD
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:16 AM
LỜI BÁC DẠY
Bác dạy dùng binh cốt ở tinh
Tinh binh tinh cán phải nghiêm minh
Sáu từ đạo đức nêu tiêu chuẩn
Hai chữ quân phong thật điển hình
Định kiến hữu khuynh gây hỏng việc
Cứng đờ nguyên tắc dễ vô tình
Thiêng liêng lời Bác lời non nước
Tư tưởng Người trao mãi nẩy sinh
BHD
Bùi Hải Dương
28-05-2011, 10:17 AM
HOÀNG HÔN
Cò chao cánh bạc nắng chiều tà
Thoang thoảng hương đồng sáo vọng xa
Núi Quyết* thông reo xanh biếc lá
Bàu Vua* sen nở tím màu hoa
Vàng gieo ngấn nước ngàn nhung nhớ
Sóng bủa duềnh khơi muôn dặm sa
Bến cảng thuyền ai neo đứng đợi
Hoàng hôn sương khói bóng trăng nhoà
BHD
*Địa danh xứ Nghệ
@BTV.vnthihuu
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-05-2011, 02:18 PM
Bùi Hải Dương;423]HOÀNG HÔN[/COLOR]
Cò chao cánh bạc nắng chiều tà
Thoang thoảng hương đồng sáo vọng xa
Núi Quyết* thông reo xanh biếc lá
Bàu Vua* sen nở tím màu hoa
Vàng gieo ngấn nước ngàn nhung nhớ
Sóng bủa duềnh khơi muôn dặm sa
Bến cảng thuyền ai neo đứng đợi
Hoàng hôn sương khói bóng trăng nhoà
BHD
*Địa danh xứ Nghệ
Xế tà
Cao vút diều bay buổi xế tà
Bâng khuâng tiếng sáo vọng ngân xa
Mênh mang mây tím bừng tươi nụ
Thấp thoáng trời xanh nổi sắc hoa
Dậu trúc lao xao lời gửi tới
Bờ tre xào xạc tiếng đưa xa
Quê hương nhắn gọi con lưu lạc
Đất mẹ buồn thương giọt lệ nhoà
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.5.2011
TTK chúc Thi hữu BHD luôn vui
Bùi Hải Dương
03-06-2011, 02:58 PM
MỪNG ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG
Đường ra biển lớn đẹp muôn phần
Tân Mão vào xuân rộn cách tân
Hội nhập đa chiều đa hệ luỵ
Giao lưu lắm hướng lắm phong trần
Giáp công ba mũi cần nguyên soái
Tác chiến hợp đồng chọn tướng quân
Cả nước đón chào mừng đại hội
Mong chờ nghị quyết hợp lòng dân
BHD
Bùi Hải Dương
03-06-2011, 03:03 PM
QUÊ HƯƠNG
(thuận nghịch đọc)
Quê hương ngọt bút dục vần thơ
Buốt ruột thương ai mãi đợi chờ
Thề ước hẹn vương lòng bịn rịn
Huệ ân mang nặng dạ bơ phờ
Se buồn nỗi nhớ màu thu cũ
Tưởng mộng niềm vụi cảnh lệ mờ
Về nẻo gửi thâm tình cốt nhục
Quê hương ngọt bút dục vần thơ
BHD
Bùi Hải Dương
06-06-2011, 10:12 PM
NÀNG THƠ
Hưu về dan díu với nàng thơ
Có phải duyên nhau hẹn cứ chờ
Lá thắm ngại e chiều nắng quái
Quả thơm lo sợ sáng mưa hờ
Sao quên có bữa sao không tỏ
Anh nỏ đêm nào anh chẳng mơ
Dẫu biết thi nương hay khó tính
Tình vương đã trót, tại sao ngơ?
BHD
Bùi Hải Dương
06-06-2011, 10:13 PM
VÀO CÕI THƠ
Anh dắt tay em vào cõi thơ
Nàng xuân đang đợi ý mong chờ
Thuyền trăng chở mộng về nơi hẹn
Buồm gió đưa hương đến nẻo mơ
Sóng bạc lao xao trời biển biếc
Đồi xanh chim hót nắng non tơ
Chiều đang thi hoạ con sông lá
Anh dắt em về với cõi thơ
BHD
@BTV.vnthihuu
Bùi Hải Dương
09-06-2011, 03:07 PM
TUỔI GIÀ
Tuổi già vui với cảnh điền viên
Nhớ lại một thời tuổi tráng niên
Ra bắc vào nam bao ước hẹn
Lên đèo xuống ải một lời nguyền
Màn sương gối tuyết lòng son sắt
Mũi súng làn bom chí dũng kiên
Thuở trẻ xông pha, già mẫu mực
Tiếng thơm tuổi hạc vọng ba miền
BHD
Bùi Thanh Thanh Khiết
09-06-2011, 06:10 PM
TUỔI GIÀ
Tuổi già vui với cảnh điền viên
Nhớ lại một thời tuổi tráng niên
Ra bắc vào nam bao ước hẹn
Lên đèo xuống ải một lời nguyền
Màn sương gối tuyết lòng son sắt
Mũi súng làn bom chí dũng kiên
Thuở trẻ xông pha, già mẫu mực
Tiếng thơm tuổi hạc vọng ba miền
BHD
Lạc thú
Niềm vui lạc thú cảnh điền viên
Xuân đến xuân đi qua mỗi niên
Chẳng thiết hơn thua lòng tự hẹn
Không màng được mất dạ luôn nguyền
Câu thơ dịu ngọt hồn thanh thản
Chén rượu an nhàn trí vững kiên
Ngắm nguyệt đêm đêm tô thắm chữ
Lời lời châu ngọc thả muôn miền
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.6.2011
Bùi Hải Dương
10-06-2011, 02:49 PM
MÙA HÈ XỨ NGHỆ
Sen nở đầy ao nắng ngập tràn
Rực hồng phượng nở tiếng ve ran
Gió Lào hầm hập như hun lửa
Giường phản cong mo nóng tựa than
Ngày nóng quạt quay vòng hết số
Đêm oi cháu quậy giấc không an
Nhiều lần rủ vợ toan đi dạo
Ngán nỗi xe nhiều bụi toả lan
BHD
Bùi Hải Dương
12-06-2011, 10:45 PM
QUA ĐÈO NGANG
Phế hưng dâu bể đổi thay
Mày chau nỗi nhớ rơi dầy hoàng hôn
Sông duyềnh, biển nổi sóng cồn
Câu thơ dệt gấm thêu son vẫn còn
Sự đời cứ thế vuông tròn
Quốc kêu như vọng sườn non ngỡ ngàng
Thẫn thờ trước cảnh Đèo Ngang
Nhớ câu hoài cổ dệt vàng cố đô
BHD
Bùi Hải Dương
15-06-2011, 02:33 PM
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Vẫn mái trường xưa lối cổng này
Vẫn căn phòng ấy mấy hàng cây
Sân trường cỏ rối giờ tan học
Tím biếc đường về hoa cỏ may
Ai để me chua đứng ngóng trông
Tím cho ai hỡi, hở bằng lăng
Hè về phượng đỏ hồng thêm má
Trụi lá bàng rơi xuân nhớ đông
Hai đúa cùng chung ở một làng
Cùng chung lớp học chuyến phà sang
Tan học đường về cùng chung lối
Tiếng đồn ngoan giỏi nhất trong làng
Bầu trời mơ ước tháng năm trôi
Ai biết ngày kia sao đổi ngôi
Em vào đại học anh bộ đội
Đường về ngăn nẻo lối chia đôi
Từ ấy nhà tôi rời khỏi quê
Thăm quê hiếm dịp khó đi về
Mỗi lần qua bến phà sông ấy
Kỷ niệm xưa buồn, sóng gợn êm
Về thăm trường lại sáng hôm nay
Ngổn ngang tâm sự đan xen dày
Ôi! cuộc đời ai mà biết trước
Hạnh phúc đến về mấy kẻ hay
BHD
Bùi Hải Dương
16-06-2011, 05:28 PM
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN HÔM NAY
Trường Sơn đường nhựa đẹp như mơ
Vùn vụt xe đi… chợt thẫn thờ
Đây bãi xe lầy tăng kéo pháo?
Kia cua bom hẹn chỉ canh giờ?
Thương em duyên trễ trăng vàng úa
Tủi bạn tình ôm tóc bạc phơ
Một nốt huyền ngân chiều thổn thức
Chạnh lòng lệ nhỏ ướt vần thơ
BHD
Bùi Hải Dương
17-06-2011, 11:14 AM
TẤM LÒNG ANH
Đất Hoành cảm thịnh tấm lòng anh
Một chút tình thơ vẫn được giành
Ngoài nớ hè về sen cánh biếc
Trong ni thu đến lá diêu xanh
Phải chi thuở trước duyên đừng nhỡ
Để đến hôm nay phận lỡ đành
Hẹn một ngày xuân vàng nắng trải
Trời Vinh xin tạ tấm lòng anh
BHD
Bùi Hải Dương
22-06-2011, 08:39 PM
VĂN TRÀNG
Văn Tràng giống một con thuyền
Duyềnh lên biển lúa xanh viền sóng ngô
Xa xa bờ núi nhấp nhô
Bạc đầu mây phủ núi Bò trăng treo
Khe Răm mấy dốc phải trèo
Năm khe, động Tiến thông reo mấy chiều
Sông Đào một giải yếm yêu
Bàu Vua, cửa Điện bao điều rõ đâu
Ao làng một dải nông sâu
Con trai làng Bỉnh còn giàu nữa không?
Một vùng non nước xanh trong
Chiều nay thăm lại nỗi lòng ngổn ngang
BHD
Bùi Hải Dương
24-06-2011, 10:15 PM
MUÔN NẺO ĐƯỜNG XUÂN
Đã nghe cây dục nở mầm xuân
Đông giá đang tan nắng ngọt dần
Chim hót đồi cao vang khúc nhạc
Én chao trời rộng rộn tơ ngân
Kỳ Sơn anh đến - tình chồng vợ
Sông Hiếu em về - nghĩa phụ thân
Muôn nẻo đường xuân tràn nhựa sống
Hồng Lam quê mẹ đẹp ngàn lần
BHD
@BTV.vnthihuu
Bùi Hải Dương
01-07-2011, 04:35 PM
ĐÈO NGANG
Bãi vàng biển biếc tiếp non xanh
Bàng bạc trăng treo đỉnh núi Hoành
Lữ khách bao người qua lặng tiếng
Thi nhân mấy kẻ đến nên danh
Làng xưa bên núi thâm màu ngói
Phố mới chân đèo thắm sắc tranh
Ngan ngát hương rừng nồm lộng mát
Biển tình dào dạt đất Kỳ Anh
BHD
@BTV.vnthihuu
buixuanphuong09
02-07-2011, 01:04 PM
HỒN DÂN TỘC
Dản dị nhân từ sống vị tha
Bác như trời đất rộn bài ca
Hiếu trung lòng nặng tình dân Đảng
Nghĩa đậm in sâu đất nước nhà
Pắcpó chắt chiu nhen nhóm lửa
Kim Liên hun đúc ước mơ xa
Mênh mông hồn Bác, hồn Dân Tộc
Lồng lộng Ba Đình thắm biển hoa
BHD
CÒN VANG VỌNG
Tình cảm Bác Hồ thật thiết tha
Trong lòng dân, Đảng vạn lời ca
Lấy dân làm gốc, dân cường thịnh
Giữ sáng con ngươi, vững Đảng nhà
To đẹp, đàng hoàng thành hiện thực
Đói nghèo, lạc hậu phải lùi xa
Bác đi Di Chúc còn vang vọng
In đậm lòng ta vạn sắc hoa.
BXP
buixuanphuong09
02-07-2011, 01:08 PM
ÁNH VẦNG DƯƠNG
Con đường toả sáng ánh vầng dương
Ơn mãi công lao Bác dẫn đường
Núi Mác nhóm nhen nuôi ý tưởng
Dòng Lê rửa sạch nỗi đau thương
Lòng trung lóng lánh trong như ngọc
Chữ hiếu lung linh sáng dĩ thường
Ham muốn một đời dân nước thịnh
Đức người thơm mãi ngát đưa hương
BHD
MÃI THƠM HƯƠNG
Bác Hồ tay trắng vượt trùng dương
Gạch nóng trời Tây đã thấy đường
Bàn đá chông chênh ngồi chỉ lối
Dép mòn vạn nẻo toả niềm thương
Trái tim trĩu nặng hồn Dân tộc
Áo vải mong manh sống lẽ thường
Đức sáng ngàn năm lưu hậu thế
Tình Người sâu nặng mãi thơm hương.
BXP
buixuanphuong09
02-07-2011, 01:11 PM
ĐƯỜNG THI
Đường thi toả mãi ánh vầng dương
Hào khí ngàn năm thể luật đường
Múa bút bình ngô văn tối thượng
Tuyên ngôn như nguyệt nước hùng cường
Hương xưa vượng khí tràn muôn hướng
Sắc mới trào dâng toả bốn phương
Xướng họa giao lưu ngày một vượng
Xuân về Văn Các sáng bừng gương
BHD
MÃI SÁNG GƯƠNG
Văn miếu Hà thành rạng ánh dương
Nguyên Tiêu lần Tám tụ trăm đường
Tuyên ngôn Như Nguyệt kinh hồn giặc
“Nhật kí ngục trung” tỏ quật cường
Lục bát Quán thơ hoà bốn biển
Đường thi đàn hoạ toả mười phương
Quốc hồn, quốc tuý nâng tầm Việt
Con cháu Bác Hồ mãi sáng gương.
BXP
Bùi Hải Dương
02-07-2011, 03:44 PM
ĐẤT RỒNG
Trung đô núi Quyết đất rồng thiêng
Ngan ngát hương đưa quyện cảnh thiền
Man mát mây chiều trôi lảng đảng
Dập dờn sóng biển vỗ liên miên
Buồm nâu đón gió vào thương cảng
Hạc trắng tìm đường tới cảnh tiên
Đền Thượng khói vương nhoà bóng nguyệt
Cảnh tình tô điểm nét linh thiêng
BHD
buixuanphuong09
04-07-2011, 02:02 PM
Hoạ thơ Bùi Hải Dương
MỪNG ĐẢNG
Đảng tròn tám chục vẫn thanh xuân
Hà Nội ngàn năm tuổi, tới tuần
Kỷ niệm dời đô, chào thế kỷ
Thành công đổi mới đón năm Dần
Vườn doanh nghiệp búp tươi hồng thắm
Cây trạng nguyên hoa nở trắng ngần
Mừng Đảng vần thơ vui sướng họa
Nguyên tiêu nhớ Bác ánh trăng ngân
BHD
MÃI CÒN NGÂN
Chúc mừng Đảng đã tám mươi xuân
Mừng Cụ Giáp nay thọ thập tuần
Hội nhập năm châu đang phát triển
Đói nghèo, lạc hậu đã lui dần
Đàng hoàng, to đẹp còn vươn mãi
Núi Mác, dòng Lê vẫn sáng ngần
Một chặng đường dài tươi máu đỏ
Muôn năm sự nghiệp mãi còn ngân.
BXP
NÀNG THƠ
Hưu về dan díu với nàng thơ
Có phải duyên nhau hẹn cứ chờ
Lá thắm ngại e chiều nắng quái
Quả thơm lo sợ sáng mưa hờ
Sao quên có bữa sao không tỏ
Anh nỏ đêm nào anh chẳng mơ
Dẫu biết thi nương hay khó tính
Tình vương đã trót, tại sao ngơ?
BHD
TÌNH THƠ
Mái ấm thi đàn vạn ý thơ
Tri âm, tri kỉ vẫn mong chờ
Tâm tình trao đổi còn dan díu
Ý hoạ giao lưu chẳng hững hờ
Duyên bút tình sâu lòng vẫn nhớ
Nghiệp thơ nghĩa nặng dạ hằng mơ
Vào Com. vào Net tâm hoan hỉ
Rồi click, sign in....chẳng ngác ngơ!
BXP 09/05/2011
TUỔI GIÀ
Tuổi già vui với cảnh điền viên
Nhớ lại một thời tuổi tráng niên
Ra bắc vào nam bao ước hẹn
Lên đèo xuống ải một lời nguyền
Màn sương gối tuyết lòng son sắt
Mũi súng làn bom chí dũng kiên
Thuở trẻ xông pha, già mẫu mực
Tiếng thơm tuổi hạc vọng ba miền
BHD
CHIẾN SỸ GIÀ
Khi dưới lửa thù chỉ một viên...
Không sờn dũng khí tuổi thanh niên
Bước chân vạn dặm làm mềm đá
"Lấp biển dời non" * thoả ước nguyền
Đánh giặc chí cường lòng vẫn vững
Về hưu tâm sáng dạ còn kiên...
Tuổi già biết đủ luôn thanh thản
Thơ phú giao lưu khắp mọi miền.
BXP 24/05/2011
PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ
Văn hiến từng ghi trước tới giờ
Mạch nguồn nguyên khí được trời cho
Sông bao long ấn sinh hào kiệt
Núi bọc linh quần tụ nghiệp vua
Nguyễn Huệ chọn đây xây đế nghiệp
Trung Đô đất ấy dựng cơ đồ
Vàng son một thuở còn lưu mãi
Nền cũ còn đây bóng cố đô
BHD
@BTV.vnthihuu
PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ
Trang vàng lịch sử tự bao giờ
Linh khí Rồng Tiên ai biết cho?
Cánh Phượng, Đầu Rồng *- nơi đế nghiệp
Kỳ Lân, Qui Bối - chốn tiền đồ
Tầm nhìn chiến lược - kinh đô nước
Mảnh đất tứ linh - con mắt Vua!
Áo vải làm nên cơ nghiệp lớn
Tiếc rằng Ngài mât, chẳng thiên đô!
BXP 04.07.2011
* Cánh Phượng tức Phượng Dực,
Đầu Rồng tức Long Thủ
CÁNH CHIM HỒNG
Đất nước ghi ơn dựng tượng ông
Quang Trung hoàng đế cánh chim hồng
Xuất quân một trận yên bờ cõi
Bắc tiến hai lần loạn dẹp xong
Đại nghĩa phất cờ nên nghiệp đế
Tây sơn hùng khí dậy trời đông
Chiến công trăm trận trăm lần thắng
Sự nghiệp anh hùng mãi tiếng vang
BHD
CÁNH CHIM HỒNG
Vị vua dân dã chính là ông
Nguyễn Huệ - trái tim giống Lạc Hồng
Xoài Mút - Rạch Gầm quân Thái bạt
Đống Đa, Ngọc, Hạ - dẹp Thanh xong
"Mong manh áo vải hồn muôn trượng"*
Sự nghiệp anh hùng dậy cõi Đông.
Dấu tích Phượng Hoàng truyền sử sách
Hình Người còn mãi với non sông.
BXP 04.07.2011
* Mượn ý thơ Tố Hữu
Bùi Hải Dương
04-07-2011, 02:41 PM
QUÊ HƯƠNG
Quê hương rạng rỡ bước sang xuân
Lộc biếc dâng đời sóng nhạc ngân
Xoá đói giảm nghèo ngời ý Đảng
Xây nền dựng móng thoả lòng dân
Mừng xuân khởi sắc quên đầu bạc
Vui tết xum vầy nhớ cố nhân
Đất nước sang trang đời đổi mới
Quê hương rạng rỡ bước sang xuân
BHD
Bùi Hải Dương
05-07-2011, 03:07 PM
NAM TÂN ĐỔI MỚI
Tựa lưng Thiên Nhẫn mặt giang thành
Linh địa trời cho chẳng hổ thanh
Vùng Láng bãi nương ngô trải thảm
Bờ Lam đồng ruộng lúa giăng tranh
Tiền nhân trí sáng ngời khoa bảng
Hậu bối đức tài rạng tính danh
Nối nghiệp cha ông thời mở cửa
Nam Tân đổi mới tiến càng nhanh
BHD
buixuanphuong09
06-07-2011, 03:43 PM
HOẠ THƠ Bùi Hải Dương
HOÀNG HÔN
Cò chao cánh bạc nắng chiều tà
Thoang thoảng hương đồng sáo vọng xa
Núi Quyết* thông reo xanh biếc lá
Bàu Vua* sen nở tím màu hoa
Vàng gieo ngấn nước ngàn nhung nhớ
Sóng bủa duềnh khơi muôn dặm sa
Bến cảng thuyền ai neo đứng đợi
Hoàng hôn sương khói bóng trăng nhoà
BHD
*Địa danh xứ Nghệ
@BTV.vnthihuu
HOÀI NIỆM CHIỀU TÀ
Tôi đến Yên Hưng bóng xế tà
Ngỡ ngàng cuốc bộ...bước đường xa
Núi, cây, cây, núi...chân rời rã
Thông, teck, bạch đàn....mắt cứ hoa
Sóng biển rì rầm ... "tia nắng sớm"
Rừng xanh rỉ rả ... "giọt sương sa"
Trái tim cháy bỏng niềm hy vọng
Cảm xúc trào dâng mí lệ nhoà.
BXP 06.07.2011
QUÊ HƯƠNG
Quê hương ngọt bút dục vần thơ
Buốt ruột thương ai mãi đợi chờ
Thề ước thẹn vương lòng bịn rịn
Huệ ân mang nặng dạ bơ phờ
Se buồn nỗi nhớ màu thu cũ
Tưởng mộng niềm vụi cảnh lệ mờ
Về nẻo người, thâm tình cốt nhục
Quê hương ngọt bút dục vần thơ
BHD
QUÊ HƯƠNG
" Khế ngọt..." nẩy chùm vạn ý thơ
Tơ vương muôn sợi cứ ươm chờ
Niềm thương người cũ còn tươi rói
Nỗi nhớ nguyền xưa đến phạc phờ
Vẫn biết trong tim hình ảo ảnh
Còn vương đáy mắt lệ sương mờ
Người đi muôn dặm còn đau đáu
" Khế ngọt..." nẩy chùm vạn ý thơ.
BXP 06.07.2011
VÀO CÕI THƠ
Anh dắt tay em vào cõi thơ
Nàng xuân đang đợi ý mong chờ
Thuyền trăng chở mộng về nơi hẹn
Buồm gió đưa hương đến nẻo mơ
Sóng bạc lao xao trời biển biếc
Đồi xanh chim hót nắng non tơ
Chiều đang thi hoạ con sông lá
Anh dắt em về với cõi thơ
BHD
@BTV.vnthihuu
NHỮNG VẦN THƠ
Gửi em muôn vạn những vần thơ
Xuân ý, xuân vương vẫn đợi chờ
Gió vẫn mang theo muôn ước hẹn
Mây còn trân giữ vạn niềm mơ
Trái tim giăng mắc bao hoài vọng
Đáy mắt ken dầy những kén tơ
Máu đỏ tim anh trào ngọn bút
Gửi em muôn vạn những vần thơ
BXP 06.07.2011
Bùi Hải Dương
06-07-2011, 04:06 PM
THĂM LẠI NAM TÂN
Bao trùm cảnh vật một màu xuân
Xoa dịu trái ngang rửa bụi trần
Mía lạc mầm nhô đơm lộc biếc
Lúa ngô nhú mậm ngậm sương ngân
Sa Nam bến mộng thuyền neo khách
Bàu Láng tình vương đất níu chân
Trở lại Nam Tân bao đổi mới
Chia tay bịn rịn dạ tần ngần
BHD
Bùi Hải Dương
07-07-2011, 02:57 PM
CẦU DUYÊN
Đường về tiên cảnh quanh co
Thương em lận đận lần dò bước chân
Thói đời ham muốn muôn phần
Vừa xong vái Cậu lại thầm khấn Cô
Uống vào ngụm nước Thánh cho
Mong sao rũ sạch buồn lo ở đời
Duyên tình mấy bận đầy vơi
Sao chưa đặng để lẻ loi đến giờ?
Em ơi đừng nghĩ vẩn vơ
Thành tâm đảnh lễ tình cờ duyên se!
BHD
Bùi Hải Dương
07-07-2011, 03:08 PM
.
BUỒN VƯƠNG
Bàng bạc trăng khuya trắng nhạt lòa
Buồn vương ngồi ngắm ánh sao xa
Vọng về cuốc giục rầu nhân cảnh
Vẳng tiếng gà xao động cánh hoa
Nghĩa bạn câu thề chưa để lỗi
Duyên em lời hẹn chẳng phai nhòa
Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai nhỉ
Chén ruợu tàn canh ta với ta.
BHD
Bùi Hải Dương
07-07-2011, 03:11 PM
.
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
Rừng núi rì rào tiếng thác xa
Nghĩa trang hương toả ánh chiều sa
Từng hàng mộ trắng ghi công mẹ
Mấy lớp bia xanh tạc nghĩa cha
Chiến đấu quên thân đền nợ nước
Xông pha vững chí trả thù nhà
Nghĩa tình trọn vẹn lòng son sắt
Đất nước vang lừng khúc tráng ca
BHD
Bùi Hải Dương
11-07-2011, 11:12 AM
.
BUỒN VƯƠNG TRÊN ĐỈNH ĐÈO NGANG
Xế chiều chạm đỉnh đèo Ngang
Nghiêng nghiêng sườn núi mấy hàng thông reo
Thơ ai neo giữa lưng đèo
Để lòng hậu thế còn gieo nỗi buồn
Sầu như tiếng ốc cô thôn
Buồn như tiếng cuốc nỉ non gọi bầy
Cổng Hoành phong phủ rêu dầy
Câu thơ gác giữa trời mây tháng ngày
Tình thơ men rượu nồng say
Phiêu diêu góc biển, dạt bay cuối trời
Tiều phu nay đã đổi đời
Chợ bên sông ấy thành nơi phố phường
Cuộc đời dẫu biết vô thường
Mà sao dạ cứ vấn vương phận người
BHD
Bùi Hải Dương
11-07-2011, 11:28 AM
.
MỘT CHÚT VỀ EM
Một đời chinh chiến tóc pha sương
Vương lọn tóc mây suốt dặm trường
Nước mắt còn thơm nơi ngực áo
Khăn thêu chưa nhạt nét quê hương
Phải chi thủa ấy duyên đừng lỡ
Có lẽ hôm nay phận dễ thường
Nỗi nhớ người xưa hình bóng ngọc
Hồn theo thuyền mộng ánh tà dương
BHD
Bùi Hải Dương
16-07-2011, 11:40 PM
.
NHỚ MẸ
Chiều buông thuyền nhẹ lướt hoàng hôn
Thác đổ rừng xa nước chảy dồn
Non biếc thông reo chiều bảng lảng
Bờ xanh lau vẫy gió phân vân
Thương cha mất sớm tim đau nhói
Nhớ mẹ tha hương dạ mỏi mòn
Cách trở đường thăm thân ốm yếu
Nha Trang, người hẳn thấu tình con
BHD
Bùi Hải Dương
19-07-2011, 09:39 AM
.
CHÙA HƯƠNG HÀ TĨNH
Hương Tích ai xây tự thủa nào
Giừa vùng sơn cước đất Hoan Châu
Am bà trầm mặc long chầu nguyệt
Miếu cậu uy nghi hạc cưỡi rùa
Hang đá chân mây thờ thánh mẫu
Dinh cô gềnh suối ngắm trăng sao
Đường lên uốn khúc trăm ngàn bậc
Thắng cảnh xuân về đẹp biết bao
BHD
Bùi Hải Dương
24-07-2011, 12:47 PM
Mời hoạ vui
CƯỜI MÌNH
Thân nhiều bệnh tật, chỉ là dân
Cứu nước mồ hôi có chút phần
Lốc nhốc tám “ yêu” trời đất sập
Lề xề một “mụ” nước non xuân
Sang giầu lặn ngụp ai say, tỉnh?
Danh lợi bon chen tớ cóc cần
Sắc tím trời chiều nương cảnh Bụt
Câu thơ vui bạn góp đôi vần.
BXP 28.05.2011
Gửi nhà TTK mời các bạn họa vui
TỰ TRÀO
Cũng mang chữ tớ của nhân dân
Xương máu mồ hôi có góp phần
Ba tám niên dài theo nghiệp lính
Bốn mươi cưới vợ, lấy gì xuân?
Giàu sang dành để người nhiều phúc
Danh lợi bán mua tớ nỏ mần
Sắc tím chiều buông nương bóng Phật
Thơ vui họa gửi bác vài vần!
BHD
Bùi Hải Dương
24-07-2011, 12:53 PM
Nông nổi
Trăng tròn ngày ấy đẹp như thơ
Viết mãi lời yêu dưới nguyệt mờ
Nụ thắm ngập ngừng trao bến mộng
Hoa tươi náo nức gửi dòng mơ
Mặc cho núi cách lòng trông đợi
Xá kể mây ngăn dạ ngóng chờ
Bởi vậy bây giờ ngồi nghĩ lại
Cười mình nông nổi chuyện duyên tơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.5.2011
ĐỜI CÒN DUYÊN NỢ
Duyên tình Thanh Khiết thật nên thơ
Thổn thức lòng ai giọt lệ mờ
Cỏ rối sân trường khơi nỗi nhớ
Bằng lăng tím hạ gợi niềm mơ
Tương lai thấm ướt hồng sân hẹn
Hoa nắng rơi đầy trắng lối chờ
“Tình chỉ đẹp khi còn bỡ ngỡ”
Đời còn duyên nợ mới vương tơ
BHD
tuyen45-ad
24-07-2011, 08:08 PM
Bùi Hải Dương
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
Mời hoạ vui
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
CƯỜI MÌNH
Thân nhiều bệnh tật, chỉ là dân
Cứu nước mồ hôi có chút phần
Lốc nhốc tám “ yêu” trời đất sập
Lề xề một “mụ” nước non xuân
Sang giầu lặn ngụp ai say, tỉnh?
Danh lợi bon chen tớ cóc cần
Sắc tím trời chiều nương cảnh Bụt
Câu thơ vui bạn góp đôi vần.
BXP 28.05.2011
Gửi nhà TTK mời các bạn họa vui
VUI THƠ
Cũng mang chữ tớ của nhân dân
Xương máu mồ hôi có góp phần
Ba tám niên dài theo nghiệp lính
Bốn mươi cưới vợ, lấy gì xuân?
Giàu sang dành để người phúc phận
Danh lợi bán mua tớ chẳng cần
Sắc tím chiều buông nương bóng Phật
Thơ vui họa gửi bác vài vần!
BHD
VỊNH MÌNH
---*---
Không tiền bệnh tật chỉ nông dân
Giữ nước chiến tranh máu có phần
Hưởng lộc xếp hàng chưa tới lượt
Vinh hoa đợi đấy đến mùa xuân
Sang giàu lừa lọc coi hèn hạ
Địa vị bán mua gọi đếch cần
Tuổi hạc vào chùa ăn sái phật
Sớm chiều thơ vịnh tỏ từng vần.
24/7/2011.
Tuyen45.
Xin phép góp với các anh đôi vần.
Quốc Quyền
24-07-2011, 09:12 PM
Bùi Hải Dương
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
Mời hoạ vui
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
CƯỜI MÌNH
Thân nhiều bệnh tật, chỉ là dân
Cứu nước mồ hôi có chút phần
Lốc nhốc tám “ yêu” trời đất sập
Lề xề một “mụ” nước non xuân
Sang giầu lặn ngụp ai say, tỉnh?
Danh lợi bon chen tớ cóc cần
Sắc tím trời chiều nương cảnh Bụt
Câu thơ vui bạn góp đôi vần.
BXP 28.05.2011
Gửi nhà TTK mời các bạn họa vui
VUI THƠ
Cũng mang chữ tớ của nhân dân
Xương máu mồ hôi có góp phần
Ba tám niên dài theo nghiệp lính
Bốn mươi cưới vợ, lấy gì xuân?
Giàu sang dành để người phúc phận
Danh lợi bán mua tớ chẳng cần
Sắc tím chiều buông nương bóng Phật
Thơ vui họa gửi bác vài vần!
BHD
VỊNH MÌNH
---*---
Không tiền bệnh tật chỉ nông dân
Giữ nước chiến tranh máu có phần
Hưởng lộc xếp hàng chưa tới lượt
Vinh hoa đợi đấy đến mùa xuân
Sang giàu lừa lọc coi hèn hạ
Địa vị bán mua gọi đếch cần
Tuổi hạc vào chùa ăn sái phật
Sớm chiều thơ vịnh tỏ từng vần.
24/7/2011.
Tuyen45.
Xin phép góp với các anh đôi vần.
Quốc Quyền xin mạng phép gửi nhà bác một bài,có gì không phải xin tiền bối lượng thứ.Kính mến.
QUAN HÀNH CHÍNH
Quan hành là chính khổ người dân
Chạy tới vòng lui nhọc bội phần
Giấy phép xin hoài bao nét mực
Đơn trình gửi mãi mấy lần xuân
Tai to mặt lớn công chưa vội
Bé họng dân đen việc rất cần
Khổ nỗi vì tiền quên đức độ
Bao giờ con tạo chạy xuôi vần!
Quốc quyền
24.07.2011
[/COLOR]
Bùi Thanh Thanh Khiết
24-07-2011, 09:19 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=91#post91)
Nông nổi
Trăng tròn ngày ấy đẹp như thơ
Viết mãi lời yêu dưới nguyệt mờ
Nụ thắm ngập ngừng trao bến mộng
Hoa tươi náo nức gửi dòng mơ
Mặc cho núi cách lòng trông đợi
Xá kể mây ngăn dạ ngóng chờ
Bởi vậy bây giờ ngồi nghĩ lại
Cười mình nông nổi chuyện duyên tơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.5.2011
ĐỜI CÒN DUYÊN NỢ
Duyên tình Thanh Khiết thật nên thơ
Thổn thức lòng ai giọt lệ mờ
Cỏ rối sân trường khơi nỗi nhớ
Bằng lăng tím hạ gợi niềm mơ
Tương lai thấm ướt hồng sân hẹn
Hoa nắng rơi đầy trắng lối chờ
“Tình chỉ đẹp khi còn bỡ ngỡ”
Đời còn duyên nợ mới vương tơ
BHD
Ý thơ
Nhớ lại niềm vui chuyện tóc tơ
Đêm đêm náo nức bến thương chờ
Bao ngày chìm đắm trong cơn mộng
Một thủa mê say giữa cõi mơ
Tựa má làn môi che nguyệt sáng
Kề vai ánh mắt rõi sao mờ
Nỗi niềm ghi lại vào trang giấy
Giản dị câu từ - đẹp ý thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.7.2011
Bùi Hải Dương
25-07-2011, 08:42 AM
VỀ HƯU
Về hưu hóng mát bóng cây cao
Tiếc buổi bình minh ứa lệ trào
Muốn viết vần thơ đầu ít chữ
Thèm xơi quai rượu túi khô hào
Khi sang bạc triệu còn chê nhỏ
Lúc khó tiền hèo cũng lớn lao
Chủ quán giầu lòng xin kính lão
Mời ta chuốc ... chịu chén bồ đào!
BHD 7-2001
Bùi Hải Dương
25-07-2011, 08:47 AM
.
TRỌN TRƯỚC SAU
Bốn chục năm trời sống với nhau
Mải đi đánh giặc lấy chi giàu
Nuôi con cơm cháo lo đầy bữa
Dưỡng mẹ vôi trầu lựa đủ cau
Nghĩa xóm công làng không hổ bạn
Tình nhà việc nước rõ vàng thau
Rượu đời nâng chén ta cùng cạn
Vui vẻ bên nhau trọn trước sau
BHD
Bùi Hải Dương
25-07-2011, 08:55 AM
.
ĐỜI XUÂN
(thuận nghịch đọc)
Ca hoan nhác hát khúc tình thâm
Bút dục thơ chờ ý gọi vần
Tha thẩn gỉ say hồn lộng tứ
Dặt dè lòng tiễn khách dời chân
Xa loang ánh nắng òa tiền ngõ
Ngát thoảng hương bừng sang sảnh tân
Nà nõn bưởi mai sương điểm trắng
Hoa đơm nụ biếc lộc đời xuân
BHD
Bùi Hải Dương
25-07-2011, 08:59 AM
.
THU CHIỀU
(thuận nghịch đọc)
Thu chiều chín mọng nắng vàng rây
Lạc tiếng chim kêu nhạn gọi bầy
Hồ gợn sóng êm thuyền dỡn nước
Gió say diều tít cánh vờn mây
Tơ vương biếc núi sương mờ cản
Liễu rủ bờ xanh lá nhẹ lay
Thơ dục cảnh khơi tình ý dậy
Ngơ lòng khác đắm dạ hồn ngây.
BHD
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2011, 07:53 PM
Nông nổi
Trăng tròn ngày ấy đẹp như thơ
Viết mãi lời yêu dưới nguyệt mờ
Nụ thắm ngập ngừng trao bến mộng
Hoa tươi náo nức gửi dòng mơ
Mặc cho núi cách lòng trông đợi
Xá kể mây ngăn dạ ngóng chờ
Bởi vậy bây giờ ngồi nghĩ lại
Cười mình nông nổi chuyện duyên tơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.5.2011
ĐỜI CÒN DUYÊN NỢ
Duyên tình Thanh Khiết thật nên thơ
Thổn thức lòng ai giọt lệ mờ
Cỏ rối sân trường khơi nỗi nhớ
Bằng lăng tím hạ gợi niềm mơ
Tương lai thấm ướt hồng sân hẹn
Hoa nắng rơi đầy trắng lối chờ
“Tình chỉ đẹp khi còn bỡ ngỡ”
Đời còn duyên nợ mới vương tơ
BHD
Ý thơ
Nhớ lại niềm vui chuyện tóc tơ
Đêm đêm náo nức bến thương chờ
Bao ngày chìm đắm trong cơn mộng
Một thủa mê say giữa cõi mơ
Tựa má làn môi che nguyệt sáng
Kề vai ánh mắt rõi sao mờ
Nỗi niềm ghi lại vào trang giấy
Giản dị câu từ - đẹp ý thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.7.2011
THƠ CÒN DUYÊN NỢ
Ân tình ai đó gói vào thơ
Ý tứ thanh cao mãi chẳng mờ
Một lúc xem qua lòng đã nhớ
Đôi lần đọc lại dạ còn mơ
Trăng ngồi cạnh cửa im lìm đợi
Nguyệt nép bên sân lặng lẽ chờ
Thưở tước dường như vay nghiệp bút
Nên đời vương vấn mãi đường tơ
Quốc Quyền
24.07.2011
Chân tình
Nên đời vương vấn mãi đường tơ
Gác vắng hằng đêm tựa cửa chờ
Đợi bước người sang lòng vẫn mộng
Mong ngày bạn đến mắt hoài mơ
Ngoài trời vằng vặc vầng trăng tỏ
Ở dạ nôn nao khóe lệ mờ
Trống điểm sang canh hồi rộn rã
Chân tình gói ghém dệt nàng thơ
Vancali 7.24.11
MÃI VƯỚNG TƠ
Nỗi nhớ tuôn trào vạn ý thơ
Bên em ngày ấy dưới trăng mờ
Đôi môi cháy bỏng muôn điều ước
Cặp mắt nồng nàn vạn đắm mơ
Gió vẫn chắt chiu niềm khát vọng
Trăng còn trân giữ nỗi mong chờ
Nghiệp duyên dan díu thơ và mộng
Dày kén nên còn mãi vướng tơ!
BXP 25.07.2011
Mãi chờ
Từ ngày hai đứa vướng giây tơ
Năm tháng thời gian đã mãi chờ
Nhờ gió ngày buồn đem gửi mộng
Cậy mây đêm vắng đến trao mơ
Thu về ngóng đơị sương rơi đẫm
Xuân đến trông mong nắng thả mờ
Đất bắc trời nam sông núi cách
Gom đầy nỗi nhớ gửi vào thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
Quốc Quyền
25-07-2011, 08:50 PM
Nông nổi
Trăng tròn ngày ấy đẹp như thơ
Viết mãi lời yêu dưới nguyệt mờ
Nụ thắm ngập ngừng trao bến mộng
Hoa tươi náo nức gửi dòng mơ
Mặc cho núi cách lòng trông đợi
Xá kể mây ngăn dạ ngóng chờ
Bởi vậy bây giờ ngồi nghĩ lại
Cười mình nông nổi chuyện duyên tơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.5.2011
ĐỜI CÒN DUYÊN NỢ
Duyên tình Thanh Khiết thật nên thơ
Thổn thức lòng ai giọt lệ mờ
Cỏ rối sân trường khơi nỗi nhớ
Bằng lăng tím hạ gợi niềm mơ
Tương lai thấm ướt hồng sân hẹn
Hoa nắng rơi đầy trắng lối chờ
“Tình chỉ đẹp khi còn bỡ ngỡ”
Đời còn duyên nợ mới vương tơ
BHD
Ý thơ
Nhớ lại niềm vui chuyện tóc tơ
Đêm đêm náo nức bến thương chờ
Bao ngày chìm đắm trong cơn mộng
Một thủa mê say giữa cõi mơ
Tựa má làn môi che nguyệt sáng
Kề vai ánh mắt rõi sao mờ
Nỗi niềm ghi lại vào trang giấy
Giản dị câu từ - đẹp ý thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.7.2011
THƠ CÒN DUYÊN NỢ
Ân tình ai đó gói vào thơ
Ý tứ thanh cao mãi chẳng mờ
Một lúc xem qua lòng đã nhớ
Đôi lần đọc lại dạ còn mơ
Trăng ngồi cạnh cửa im lìm đợi
Nguyệt nép bên sân lặng lẽ chờ
Thưở tước dường như vay nghiệp bút
Nên đời vương vấn mãi đường tơ
Quốc Quyền
24.07.2011
Chân tình
Nên đời vương vấn mãi đường tơ
Gác vắng hằng đêm tựa cửa chờ
Đợi bước người sang lòng vẫn mộng
Mong ngày bạn đến mắt hoài mơ
Ngoài trời vằng vặc vầng trăng tỏ
Ở dạ nôn nao khóe lệ mờ
Trống điểm sang canh hồi rộn rã
Chân tình gói ghém dệt nàng thơ
Vancali 7.24.11
MÃI VƯỚNG TƠ
Nỗi nhớ tuôn trào vạn ý thơ
Bên em ngày ấy dưới trăng mờ
Đôi môi cháy bỏng muôn điều ước
Cặp mắt nồng nàn vạn đắm mơ
Gió vẫn chắt chiu niềm khát vọng
Trăng còn trân giữ nỗi mong chờ
Nghiệp duyên dan díu thơ và mộng
Dày kén nên còn mãi vướng tơ!
BXP 25.07.2011
Mãi chờ
Từ ngày hai đứa vướng giây tơ
Năm tháng thời gian đã mãi chờ
Nhờ gió ngày buồn đem gửi mộng
Cậy mây đêm vắng đến trao mơ
Thu về ngóng đơị sương rơi đẫm
Xuân đến trông mong nắng thả mờ
Đất bắc trời nam sông núi cách
Gom đầy nỗi nhớ gửi vào thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NGẬM NGÙI
Khuya rồi con nhện mải giăng tơ
Hãy ngủ đi em mộng vẫn chờ!
Ngọn gió bên trời gom ước nguyện
Vầng trăng đầu ngõ dệt niềm mơ
Lau khô khóe mắt ân tình cũ
Gạt sạch bờ mi ký ức mờ
Đẹp lắm em ơi đời đẹp lắm!
Đường về xanh mãi những hàng thơ
Quốc Quyền
25.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2011, 10:28 PM
[QUOTE=Bùi Hải Dương;10788].
THU CHIỀU
(thuận nghịch đọc)
Thu chiều chín mọng nắng vàng rây
Lạc tiếng chim kêu nhạn gọi bầy
Hồ gợn sóng êm thuyền dỡn nước
Gió say diều tít cánh vờn mây
Tơ vương biếc núi sương mờ cản
Liễu rủ bờ xanh lá nhẹ lay
Thơ dục cảnh khơi tình ý dậy
Ngơ lòng khác đắm dạ hồn ngây.
BHD
Chiều xuân
Chiều xuân gió lạnh thoáng mưa rây
Đỏ pháo hồng bông tươi cỗ bầy
Nụ thắm thương nhiều khêu sắc nắng
Hoa hương mãi nhớ gợi màu mây
Vang âm mõ tiếng đưa cây uốn
Vẳng lắng cầu kinh rung lá lay
Đến tết trẻ con mừng áo đẹp
Vui là mãi giữ tuổi thơ ngây
Bùi Thanh THanh Khiết
25.7.2011
Quốc Quyền
26-07-2011, 05:13 AM
[QUOTE=Bùi Hải Dương;10788].
THU CHIỀU
(thuận nghịch đọc)
Thu chiều chín mọng nắng vàng rây
Lạc tiếng chim kêu nhạn gọi bầy
Hồ gợn sóng êm thuyền dỡn nước
Gió say diều tít cánh vờn mây
Tơ vương biếc núi sương mờ cản
Liễu rủ bờ xanh lá nhẹ lay
Thơ dục cảnh khơi tình ý dậy
Ngơ lòng khác đắm dạ hồn ngây.
BHD
Chiều xuân
Chiều xuân gió lạnh thoáng mưa rây
Đỏ pháo hồng bông tươi cỗ bầy
Nụ thắm thương nhiều khêu sắc nắng
Hoa hương mãi nhớ gợi màu mây
Vang âm mõ tiếng đưa cây uốn
Vẳng lắng cầu kinh rung lá lay
Đến tết trẻ con mừng áo đẹp
Vui là mãi giữ tuổi thơ ngây
Bùi Thanh THanh Khiết
25.7.2011
CHIỀU HẠ BUỒN
Chiều hè gió cuốn bụi mù rây
Một chấm cô đơn nhạn lạc bầy
Thăm thẳm chân trời lu ánh nguyệt
Xa mờ góc bể lạc vòm mây
Người đi biệt bóng tình xao lãng
Kẻ ở ôm hình mộng lắc lay
Ánh mắt u hoài bao thất vọng
Trông về lối cũ dạ buồn ngây
Quốc Quyền
26.07.2011
caoletrantranquoc
26-07-2011, 05:28 PM
[QUOTE=Bùi Hải Dương;10788].
THU CHIỀU
(thuận nghịch đọc)
Thu chiều chín mọng nắng vàng rây
Lạc tiếng chim kêu nhạn gọi bầy
Hồ gợn sóng êm thuyền dỡn nước
Gió say diều tít cánh vờn mây
Tơ vương biếc núi sương mờ cản
Liễu rủ bờ xanh lá nhẹ lay
Thơ dục cảnh khơi tình ý dậy
Ngơ lòng khác đắm dạ hồn ngây.
BHD
Chiều xuân
Chiều xuân gió lạnh thoáng mưa rây
Đỏ pháo hồng bông tươi cỗ bầy
Nụ thắm thương nhiều khêu sắc nắng
Hoa hương mãi nhớ gợi màu mây
Vang âm mõ tiếng đưa cây uốn
Vẳng lắng cầu kinh rung lá lay
Đến tết trẻ con mừng áo đẹp
Vui là mãi giữ tuổi thơ ngây
Bùi Thanh THanh Khiết
25.7.2011
CHIỀU HẠ BUỒN
Chiều hè gió cuốn bụi mù rây
Một chấm cô đơn nhạn lạc bầy
Thăm thẳm chân trời lu ánh nguyệt
Xa mờ góc bể lạc vòm mây
Người đi biệt bóng tình xao lãng
Kẻ ở ôm hình mộng lắc lay
Ánh mắt u hoài bao thất vọng
Trông về lối cũ dạ buồn ngây
Quốc Quyền
26.07.2011
http://cC7.upanh.com/25.569.32735246.BQU0/1vaoha.jpg
VÀO HẠ
Vào hạ nắng vàng buông vẫy rây
Bao tia nhàn nhạt trải phơi bầy
Sắc tô chung thủy còn mơn gió
Màu điểm trung thành vẫn giỡn mây
Bướm đậu tình hoa khơi lảo đảo
Ong vờn duyên thắm gợi chao lay
Mùa về cánh phượng đua nhau nở
Hè dậy trở mình bỗng ngất ngây
clttq
16/7/2011
Bùi Hải Dương
27-07-2011, 05:51 PM
.
TÂM SỰ CỦA CON
Chưa bao giờ mẹ kể cùng con
Những khó khăn những buồn vui toan tính
Nỗi cô đơn của người làm vợ lính
Sống xa quê vắng nội ngoại ông bà
Giữa bom rơi đạn réo, bố đi xa
Con thiếu sữa vì mẹ ăn mì hạt
Nhà dột nát, vách lung lay gió tạt
Giường làm bàn kê viết tháng năm qua
Đêm khuya về mưa dội ướt khắp nhà
Nơi khô ráo nhường con, mẹ ngồi chờ khi tạnh
Rét đông về mẹ thay chăn ngăn lạnh
Ủ ấm cho con trong nỗi nhớ bố nơi xa
Tin chiến trường đánh lớn phía Nam ra
Tim mẹ đập dập dồn như bị nằm sai chỗ
Dồn tâm trí dõi theo miền súng nổ
Mắt thâm quầng mẹ ngóng phía trời xa
Trường xa nhà nên lớp học ba ca
Lên lớp dạy, con thơ nhờ trông hộ
Trong mê sảng u ơ con gọi bố
Nghẹn lời ru chát mặn lệ nhoè rơi
Tháng năm trôi con đã lớn hơn rồi
Nỗi chờ đợi làm mẹ già trước tuổi
Bố đi về trong niềm mong nỗi đợi
Bớt chía xa vơi nỗi nhớ ông bà
Song cuộc đời đâu thể đã khác xa
Vẫn eo hẹp trong đồng lương mẹ có
Vết thương nhức khi trở trời trái gió
Cơn sốt rừng theo mãi bố không tha
Song một điều không cần mẹ nói ra
Mà tự nó cứ hiển nhiên bộc bạch
Khuôn mặt mẹ nét buồn đã sạch
ánh mắt vui mờ bớt vệt tàn hương
Da sạm đen hồng lại bởi yêu thương
Nụ cười tươi điểm nét duyên chấm phá
Dẫu gian khó nhưng mong chờ đã thỏa
Trông mẹ trẻ ra rạng rỡ như hoa
Lật từng trang nhật ký tháng năm qua
Giữa khuya về tiết giao thừa sắp đến
Con chép lại những yêu thương cảm mến
Khi xuân về gửi tặng mẹ thân yêu
Điều con biết chưa có được bao nhiêu
Viết thành thơ, khi nào con dám nghĩ
Trong cuộc sống đã mấy ai để ý
Rất nhiều điều thường nhật ở quanh ta
Một ngày kia đã thành kỷ niệm xa
Lại hối tiếc rồi suốt đời trăn trở
Con vào đời dù còn nhiều bỡ ngỡ
Vẫn yên lòng bởi nghĩa mẹ tình cha
BHD
buixuanphuong09
28-07-2011, 07:03 AM
Nguyên văn bởi TTK
1-Nông nổi
Trăng tròn ngày ấy đẹp như thơ
Viết mãi lời yêu dưới nguyệt mờ
Nụ thắm ngập ngừng trao bến mộng
Hoa tươi náo nức gửi dòng mơ
Mặc cho núi cách lòng trông đợi
Xá kể mây ngăn dạ ngóng chờ
Bởi vậy bây giờ ngồi nghĩ lại
Cười mình nông nổi chuyện duyên tơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.5.2011
2-ĐỜI CÒN DUYÊN NỢ
Duyên tình Thanh Khiết thật nên thơ
Thổn thức lòng ai giọt lệ mờ
Cỏ rối sân trường khơi nỗi nhớ
Bằng lăng tím hạ gợi niềm mơ
Tương lai thấm ướt hồng sân hẹn
Hoa nắng rơi đầy trắng lối chờ
“Tình chỉ đẹp khi còn bỡ ngỡ”
Đời còn duyên nợ mới vương tơ
BHD
3-Ý thơ
Nhớ lại niềm vui chuyện tóc tơ
Đêm đêm náo nức bến thương chờ
Bao ngày chìm đắm trong cơn mộng
Một thủa mê say giữa cõi mơ
Tựa má làn môi che nguyệt sáng
Kề vai ánh mắt rõi sao mờ
Nỗi niềm ghi lại vào trang giấy
Giản dị câu từ - đẹp ý thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.7.2011
4-THƠ CÒN DUYÊN NỢ
Ân tình ai đó gói vào thơ
Ý tứ thanh cao mãi chẳng mờ
Một lúc xem qua lòng đã nhớ
Đôi lần đọc lại dạ còn mơ
Trăng ngồi cạnh cửa im lìm đợi
Nguyệt nép bên sân lặng lẽ chờ
Thưở tước dường như vay nghiệp bút
Nên đời vương vấn mãi đường tơ
Quốc Quyền
24.07.2011
5-Chân tình
Nên đời vương vấn mãi đường tơ
Gác vắng hằng đêm tựa cửa chờ
Đợi bước người sang lòng vẫn mộng
Mong ngày bạn đến mắt hoài mơ
Ngoài trời vằng vặc vầng trăng tỏ
Ở dạ nôn nao khóe lệ mờ
Trống điểm sang canh hồi rộn rã
Chân tình gói ghém dệt nàng thơ
Vancali 7.24.11
6-MÃI VƯỚNG TƠ
Nỗi nhớ tuôn trào vạn ý thơ
Bên em ngày ấy dưới trăng mờ
Đôi môi cháy bỏng muôn điều ước
Cặp mắt nồng nàn vạn đắm mơ
Gió vẫn chắt chiu niềm khát vọng
Trăng còn trân giữ nỗi mong chờ
Nghiệp duyên dan díu thơ và mộng
Dày kén nên còn mãi vướng tơ!
BXP 25.07.2011
7-Mãi chờ
Từ ngày hai đứa vướng giây tơ
Năm tháng thời gian đã mãi chờ
Nhờ gió ngày buồn đem gửi mộng
Cậy mây đêm vắng đến trao mơ
Thu về ngóng đơị sương rơi đẫm
Xuân đến trông mong nắng thả mờ
Đất bắc trời nam sông núi cách
Gom đầy nỗi nhớ gửi vào thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
8-NGẬM NGÙI
Khuya rồi con nhện mải giăng tơ
Hãy ngủ đi em mộng vẫn chờ!
Ngọn gió bên trời gom ước nguyện
Vầng trăng đầu ngõ dệt niềm mơ
Lau khô khóe mắt ân tình cũ
Gạt sạch bờ mi ký ức mờ
Đẹp lắm em ơi đời đẹp lắm!
Đường về xanh mãi những hàng thơ
Quốc Quyền
25.07.2011
9-XA
Lòng cứ nghĩ về những lá thơ
Lời yêu nhòe nhoẹt chữ phai mờ
Đêm qua trăng liễu còn không tưởng
Mai sớm gió sao cũng chẳng mơ
Biển núi vẫn luôn ghì xót đợi
Sông đồi luôn mãi chứa đau chờ
Ngày nào đến với ân tình cũ
Là gợi duyên buồn xé tóc tơ
clttq
25/7/2011
10- VẪN VƯƠNG TƠ
Nhớ em gửi gió mấy vần thơ
Dù cách dặm khơi bóng chẳng mờ
Đau đáu tim yêu tràn nỗi nhớ
Diết da hồn hận cháy niềm mơ
Mây còn bảng lảng mang lời nguyện
Gió vẫn bâng khuâng tải ý chờ
Sóng cuộn vô thường ươm khát vọng
Kén tằm đến chết vẫn vương tơ.
BXP 28.07.2011
Bùi Hải Dương
28-07-2011, 03:43 PM
.
TƯỢNG ĐÀI CỒN MÔ
Cồn Mô còn lại với non sông
Trang sử ba mưoi rạng chiến công
Tiếng trống vùng lên vang đất mẹ
Máu đào đổ xuống thắm cờ hồng
Cồn Mô thuở trước xây nền móng
Xứ Nghệ ngày nay tiếp bước đường
Liềm búa tượng đài cao chót vót
Giữa nền trời thắm rạng quê hương
BHD
Bùi Hải Dương
28-07-2011, 03:49 PM
.
ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN
Cách mạng Mùa Thu dựng chính quyền
Toàn dân theo Đảng bước đi lên
Bao năm chinh chiến lòng son sắt
Mấy cuộc phong ba chí vẫn bền
Súng thép xông pha ngoài trận địa
Cờ hồng phất phới giữa thanh thiên
Bắc Nam thống nhất vui ngày hội
Đất nước vươn mình vẻ tráng niên
BHD
Bùi Hải Dương
29-07-2011, 02:39 PM
.
HÀ NỘI NGÀN NĂM TUỔI
Rồng bay lấp lánh ánh mười phương
Cổ Pháp, Đông Ngàn đất phát vương
Nùng Lĩnh chiêu hiền an xã tắc
Hình thư trị quốc giữ luân thường
Vua Lê trả kiếm Thăng Long nhớ
Thái Tổ dời đô Hà Nội thương
Từ buổi rồng bay ngàn tuổi chẵn
Anh hùng đâu phải cứ huân chương
BHD
Bùi Hải Dương
29-07-2011, 02:42 PM
.
TẤM ẢNH ĐỀN ĐÔ
Rồng ẩn nơi đây chốn đất thiền
Giếng trong Rừng Báng hiển linh thiêng
Địa linh dưỡng nghiệp Hoa Lư tạo
Thiên mệnh lưu danh Thiên Đức truyền
Xuống chiếu dời đô xây nghiệp đế
Dựng nền văn hiến chọn tài hiền
Tiên Sơn, Đình Bảng ai chưa đến
Ngắm cảnh Đên Đô vợi nỗi phiền
BHD
Bùi Hải Dương
29-07-2011, 02:45 PM
.
ÂN HUỆ NGÀN NĂM
Thao lược Điện Tiền tỏa ánh hào
Lê triều ngôi báu tự tâm trao
Thiên đô xuống chiếu tầm nhìn rộng
Đại sĩ chiêu hiền trí đức cao
Kế sách khoan dân bền gốc dễ
Thân chinh trận mạc gác hoàng bào
Nối dòng bát đế yên bờ cõi
Ân huệ ngàn năm đẹp biết bao
BHD
Bùi Hải Dương
29-07-2011, 02:48 PM
.
HỌ HÙNG
Sách trời ghi rõ đất Hùng long
Nòi giống ta, con cháu Lạc Hồng
Thái Tổ thiên đô trời ráng đỏ
Vua Lê trả kiếm nước hồ trong
Thánh thơ Thường Kiệt yên bờ cõi
Cờ nghĩa Quang Trung diệt giặc xong
Văn hiến ngàn năm ngời tỏa sang
Vẻ vang con cháu Lạc Hồng Long
BHD
Bùi Hải Dương
29-07-2011, 04:00 PM
.
THU VỀ
Đã nghe thu rẫy phía chân trời
Nắng vàng rời rợi gió khơi khơi
Se se trời lạnh chiều hè thịnh
Có lẽ đất trời chuyển mở phơi
Núi vẫn non tơ mây vẫn trôi
Tiếng chim gù gáy rộn lưng đồi
Hoàng hôn vàng rực pha mưa nắng
Trăng lạnh sao lùa giọt giọt rơi
Thu đến thầm gieo mối duyên thơ
Cho người đàn lẻ ngỡ chùng tơ
Tai nương giọt nước nghe trời nặng
Thổn thức trăng mờ dạ ngẩn ngơ
Thu về nắng nhạt lá vàng rơi
Vốn tự hoang sơ thuở lập trời
Đời không vàng vọt không hiu quạnh
Lắng tiếng thu đi vọng bước đời
BHD
Bùi Hải Dương
30-07-2011, 02:36 PM
.
ĐỪNG LEO!
Quảng Hàn cung cấm giữa trời treo
Chỉ có Cuội mơ, ai dám trèo
Nhìn bóng mây trôi sao đổi chỗ
Nghe làn gió thổi lá bay vèo
Thí xe gỡ nước cờ đang bí
Để tốt vào cung tướng sắp teo
Thế cuộc đời người muôn sự chẳng
Hang hùm chốn ấy, chớ! ... Đừng leo!
BHD
Bùi Hải Dương
30-07-2011, 02:47 PM
.
CƯỜI MÌNH
Quả thật “hơn người” được vợ ban:
Ơn ông nhà giữ nếp khuôn vàng
Ô Sin: việc mới lo chưa thạo
Đầy tớ: hưu rồi liệu nổi đang?
Phú quý đâu còn cần sức tốn
Lợi danh đã bỏ tránh lời ngang
Khen chê kể cũng công minh nhỉ
Nhà cửa tớ về có vợ mang
BHD
Bùi Hải Dương
02-08-2011, 09:03 PM
THĂM VINH
Xa lâu mới có dịp thăm Vinh
Nước biếc non xanh cảnh hữu tình
Núi Quyết, Sông Lam ngời dũng khí
Quảng trường Đền Thượng ánh tâm linh
Hương xưa vẫn quyện tươi màu nắng
Diện mạo đi lên sáng mẫu hình
Nghèo đói đang lùi vào dĩ vãng
Phố phường sang đẹp nét văn minh.
BHD
Bùi Hải Dương
06-08-2011, 09:00 AM
HƯƠNG VINH
Hẹn ngày ra nhởi* phố Thành Vinh
Gặp bạn tri âm tấm thịnh tình
Thắp ánh tâm đăng niềm kính trọng
Dâng vòng huệ trắng sáng tâm linh
Thăm quê nội Bác lúc sinh trưởng
Ghé Tạp chí thơ** mới định hình
Thỏa nỗi chờ mong lòng ngóng đợi
Tình thơ văn hiến nức hương Vinh
BHD
*Nhởi = chơi - từ địa phương xứ Nghệ
** Tạp chí thơ TP Vinh
Bùi Hải Dương
06-08-2011, 09:54 AM
MỘT THỜI QUÊ TÔI
Khổ đau nuôi chí hùng anh
Đất nghèo ươm trái ngọt lành hoa thơm
Nuôi con hiểu mẹ cha hơn
Qua cơn khốn khó rõ hơn lòng người
Cho dù đi khắp gầm trời
Dám đâu quên mảnh đất nơi sinh thành
Ngày đi tóc hãy còn xanh
Về quê bạn đã trở thành bà, ông
Quê giờ người một thêm đông
Dời dân con cháu qua sông lên đồi
Khe Răm, Động Tiến, Quần Ngồi
Chè tiêu xanh tốt rợp đồi Quần Nam
Vườn trên ao dưới khang trang
Bê tông kiên cố mương làng, đường thôn
Xa thời nước ngập đường trơn
Hạn khô nẻ đất, mưa tuôn úng về
Điện về mở thêm ngành nghề
Độc canh tự xoá quê giờ đã no
Nhà giàu sắm được ô tô
Vừa vừa xe máy, xe bò công nông
Xưa nghèo lắm nỗi con đông
Thiếu ăn, cày trại đồng Long, trang bù
Tối đèn leo lét lù mù
Giêng hai húp bát cháo bù rau khoai
Đông về đắp tấm bì gai
Tóc thay chiếu trải đêm dài rét cong
Những năm làm ăn đổi công
Công hai lạng lúa đói lòng buồn thay
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Khổ đau đổi lấy hôm nay ngọt lành
Rét về thêm ấm nắng hanh
Lúa xuân thêm tẻ dục nhanh mùa màng
Đường đi tới bến vinh quang
Gian nan còn lắm ngổn ngang trăm bề
Nỗi niềm đau đáu xa quê
Trăm con sông chảy dồn về biển khơi
Đầy vơi kỷ niệm một thời
Văn Yên một dải ngát trời Đô Lương
BHD
Bùi Hải Dương
08-08-2011, 09:15 AM
CHIA SẺ
Chia sẻ cùng ai nỗi xót vơi
Dẫu duyên tình ấy đã xa vời
Dở trang lưu bút câu nhòe mực
Mở tập album ảnh cũng rơi
Dù mối tình đầu ôm mộng đẹp
Biết đâu duyên sử cản trang đời
Trách sao Nguyệt Lão đùa dai thế
Cho biển tình người nổi sóng khơi
BHD
Bùi Hải Dương
13-08-2011, 09:31 AM
THỎA ÂN TÌNH
Trăm con hồng phượng báo bình minh
Hoan, Diễn, Lam giang đất đế linh
Dẫu biết Trung đô còn dấu tích
Đâu hay phần mộ được an bình
Dâng vòng huệ trắng lòng thầm nguyện
Đốt nén tâm nhang dạ khấn lành
Linh hiển xin Ngài cho mộng báo
Cháu con hậu thế thỏa ân tình
BHD
Bùi Hải Dương
16-08-2011, 02:34 PM
CẢNH VUI
Trời xanh không chút gợn mây bay
Diều tít tầng cao ngọt gió hay
Chiều tím hoàng hôn trăng mới ló
Thơ ai khéo chọn cảnh vui này!
BHD
Bùi Hải Dương
17-08-2011, 03:21 PM
THU
Đã nghe thu gọi lá vàng rơi
Và chút hanh heo của gió trời
Sương sớm chưa tan mùa biển hẹn
Nồng thơm hoa nắng gió khơi khơi
BHD
Bùi Hải Dương
27-08-2011, 09:45 PM
VÃN CHIỀU
Hỏi quê: trú tạm xứ người
Hỏi danh: tớ bán … chợ giời còn đâu
Vợ thì “mất dạy” từ lâu
Quanh vườn ươm một bụi bầu chẳng nên
Người ta giầu sụ cả lên
Còn tôi ngồi xuống, đứng lên bên đường (bơm xe)
Buồn vui nhấc chén rượu suông
Để keng một tiếng cho vương men nồng
Đất trời đảo lộn tây đông
Bão dông đổ xuống giữa dòng quân đi
Vãn chiều nghe tiếng cụng ly
Giật mình quên cả đường đi vãn chiều
BHD
Bùi Hải Dương
28-08-2011, 09:46 PM
TRƯỚC HẠ
Một thoáng bâng khuâng trước hạ này
Nhớ người xứ lạnh chạnh thương vay
Bằng lăng tím đợi người ghi nhớ
Phượng vỹ đỏ chờ khách đứng ngây
Dế nhớ thương ai rầu rĩ khóc
Ve sầu chi hạ rạc thân gầy
Thương em anh gửi hương mùa hạ
Để đổi hanh hao chút gió may
BHD
Bùi Hải Dương
28-08-2011, 09:50 PM
MỐI TÌNH QUÊ
Vẫn hàng phượng vỹ đỏ chân đê
Vẫn lối cỏ may tím bước về
Vẫn cánh đồng xanh êm trước ngõ
Vẫn bờ tre rợp mát trưa hè
Vẫn hương hoa bưởi thơm vương áo
Vẫn lọn tóc mây đẹp mộng thề
Vẫn ánh mắt ngời trên bến tiễn
Vẫn ôm trọn nhớ mối tình quê
BHD
Bùi Hải Dương
30-08-2011, 02:48 PM
TUỔI HỒNG
Rực rỡ anh hoa đẹp tuổi hồng
Nồng thơm tên ngọt mộng người trông
Sợ em mười bảy kiêu sa quá
Quên cả hồi âm tiếng gọi lòng
BHD
Bùi Hải Dương
24-09-2011, 04:45 PM
MỘT NHÀNH MAI
Xuân về bạn tặng một nhành mai
Đặt phía tây hiên cạnh chậu nhài
Nể giống cây xa mưa lạnh bớt
Thương loài hoa lạ nắng chiều phai
Mang tình bằng hữu thân đơm lộc
Chở nghĩa thủy chung nụ trổ đài
Rét ngọt gió lay hoa vẫn thắm
Bên song thấp thoáng mộng hồn ai
BHD
9/2011
Bùi Hải Dương
25-09-2011, 04:37 PM
NHỚ VỀ THỜI THƠ BÉ
(viết thay con gái)
Có những lúc gặp cảnh phải lo toan
Bởi chuyện áo cơm đời thường vụn vặt
Lại đôi khi cảm thấy như tẻ nhạt
Bởi người thương chưa hiểu được lòng mình
Tôi cứ ước mình mãi là cô bé
Sống vô tư tươi trẻ hồn nhiên
Trong lòng bà đêm đêm nghe kể chuyện
Những ông hoàng, cô Tấm, nàng tiên …
Ước gì tôi mãi là cô bé
Sáng chiều vui cắp sách đến trường
Được thả hồn vào những áng văn chương
Bài toán khó cùng bao nhiêu lời giải
Ước cả khi cùng bạn bè tranh cãi
Chỉ chuyện tép tôm mặt cũng đỏ bừng
Dẫu thuộc bài vẫn như lạnh áo lưng
Hồi hộp lo âu trả bài khi thầy hỏi
Ước trở lại nét mặt tươi roi rói
Luôn mộng mơ trong trắng tuổi học trò
Tim rộn ràng bởi câu nói bâng quơ
Hay ánh mắt ngập ngừng nơi cửa sổ
ÔI cái thời chả lo gì bão tố
Mọi khổ đau, oan trái … chỉ văn thơ
Làm người lớn trước hiện thực bây giờ
Lại ao ước trở lại thời thơ bé
Nhưng trước lũ học trò vui vẻ
Ríu rít như chim tròn mắt nghe bài
Cần tay tôi dìu dắt tới tương lai
Tôi lại nguyện nghề chèo đò mãi mãi
Trở về nhà sau cả ngày mê mải
Hai đứa con yêu ngóng đón từ xa
Lúc đứng bếp nghe chồng hát vang nhà
Thời thơ bé đẹp tươi thành kỷ niệm!
BHD
9/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-09-2011, 06:38 PM
MỘT NHÀNH MAI
Xuân về bạn tặng một nhành mai
Đặt phía tây hiên cạnh chậu nhài
Nể giống cây xa mưa lạnh bớt
Thương loài hoa lạ nắng chiều phai
Mang tình bằng hữu thân đơm lộc
Chở nghĩa thủy chung nụ trổ đài
Rét ngọt gió lay hoa vẫn thắm
Bên song thấp thoáng mộng hồn ai
BHD
9/2011
Nhất Chi Mai
Xuân vương màu trắng Nhất Chi Mai
Chẳng ngát khoe hương của thể nhài
Nắng đến nhuỵ xoè nguyên vẹn trắng
Mưa về nụ ấp chẳng hề phai
Sương rơi mặc lạnh luôn tươi lộc
Gió thả kệ hanh vẫn đẹp đài
Nguyên đán Chi Mai mà vắng bóng
Đâu là xuân nữa biết không ai !
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
TTK sang thăm bác , chúc bác luôn vui
Bùi Hải Dương
12-01-2012, 10:32 AM
XUÂN NHỚ BÁC
Xuân về ảnh Bác đẹp hồng tươi
Xuân đến quê hương rạng đất trời
Xuân kết tình đời trên vạn nẻo
Xuân mang nhân ái trải trăm nơi
Xuân săn chân bước canh biên giới
Xuân vững tay chèo giữ đảo khơi
Xuân rộn trời thơ vần hý lộng
Xuân mừng ý Đảng, toại lòng Người
12-01-2012
BHD
Khắc Hiền
12-01-2012, 12:47 PM
XUÂN NHỚ BÁC
Xuân về ảnh Bác đẹp hồng tươi
Xuân đến quê hương rạng đất trời
Xuân kết tình đời trên vạn nẻo
Xuân mang nhân ái trải trăm nơi
Xuân săn chân bước canh biên giới
Xuân vững tay chèo giữ đảo khơi
Xuân rộn trời thơ vần hý lộng
Xuân mừng ý Đảng, toại lòng Người
12-01-2012
BHD
XUÂN MANG TÌNH BÁC
Xuân sang rạng rỡ vạn màu tươi
Xuân đến quê hương vượng khí trời
Xuân nhớ hình Người vươn vạn nẻo
Xuân yêu bóng Bác tỏa muôn nơi
Xuân này tay súng canh biên giới
Xuân nguyện bền gan dữ biển khơi
Xuân rộn lời ca ngời gió lộng
Xuân mang tình Bác đến bao người
khachien1254720
12.1.2011
Bùi Hải Dương
24-01-2012, 06:42 PM
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC “TĂNG CƯỜNG”
Nhớ câu thơ cũ* tiết đông tan
Cứ ngỡ xuân sang đỡ rét hàn
Nghe báo gió mùa Đông Bắc nữa
Còn ai áo thiếu, kém mền chăn …
24.1.2012
BHD
(*): “Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn” – Chế Lan Viên
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.