PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nguyễn đăng tuyên / đường đắng



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8

tuyen45-ad
08-07-2011, 05:58 PM
QUAN NHỚN VỀ THĂM
---*---
Quan nhớn vi hành ghé tý thôi
Băng cờ khẩu hiệu dọc ngang trời
Mô tô lính kín còi xua lối
LXUS một đàn bám chặt đuôi
Hùng biện diễn văn nghênh tiếp đón
Khuyếch trương quan nói miệng xì hơi
Tiệc bày đặc sản “bàn khiêm tốn”
Khách chủ cụng ly miệng toét cười.

8/7/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
10-07-2011, 08:58 AM
MẢNH VƯỜN HOANG
---*---
Cỏ dại vườn ai đã tốt um
Chúc chen chòm khóm mọc tùm lum
Chủ nhà chắc vắng lâu không dọn
Tớ nguyện xung phong cắt tỉa dùm
Có sức mời vào xin hãy thử
Sợ rằng bỏ mứa bởi tông cùn
Dây leo chằng chịt là giăng bẫy
Đây bảo chớ đừng vuốt mép hùm.

9/7/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
10-07-2011, 08:55 PM
MẢNH VƯỜN HOANG
---*---
Cỏ dại vườn ai đã tốt um
Chúc chen chòm khóm mọc tùm lum
Chủ nhà chắc vắng lâu không dọn
Tớ nguyện xung phong cắt tỉa dùm
Có sức mời vào xin hãy thử
Sợ rằng bỏ mứa bởi tông cùn
Dây leo chằng chịt là giăng bẫy
Đây bảo chớ đừng vuốt mép hùm.

9/7/2011.
Tuyen45.



AI GIÚP DÙM

Hoa cỏ trong vườn đã mọc um
Bò ngang leo dọc cũng xôm lum
Người ta nói kệ, đừng trồng hộ
Thiên hạ bảo thôi chớ dọn dùm
Nếu tốt xin mời mài rựa bén
Còn hư mong hãy dũa dao cùn
Nhà đơn vắng vẻ không lui tới
Ai giúp phải to mạnh cỡ hùm

clttq
10/7/2011

Cám ơn Huynh đã giúp đỡ.
Nhưng bài thơ Đường vần trắc Đệ vẫn
chưa làm được Huynh ui.Chúc Huynh khỏe, an vui.

tuyen45-ad
11-07-2011, 10:13 PM
AI GIÚP DÙM

Hoa cỏ trong vườn đã mọc um
Bò ngang leo dọc cũng xôm lum
Người ta nói kệ, đừng trồng hộ
Thiên hạ bảo thôi chớ dọn dùm
Nếu tốt xin mời mài rựa bén
Còn hư mong hãy dũa dao cùn
Nhà đơn vắng vẻ không lui tới
Ai giúp phải to mạnh cỡ hùm

clttq
10/7/2011

Cám ơn Huynh đã giúp đỡ.
Nhưng bài thơ Đường vần trắc Đệ vẫn
chưa làm được Huynh ui.Chúc Huynh khỏe, an vui.



VƯỜN HOANG
---*---
Vườn nhà đằng ấy cỏ xanh um
Dây dợ nhùng nhằng quấn cả lum
Chủ bỏ đi đâu không cắt tỉa
Đấy cần giúp việc tớ làm dùm
Sức trai khỏe mạnh dao đương sắc
Cường tráng dẻo giai thuổng chẳng cùn
Phát sạch mép bờ đào bộc gốc
Cáo cày chạy hết kể chi hùm.

11/7/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
12-07-2011, 09:07 PM
RUỘNG HOANG
---*---
Thửa ruộng Động Tiên, Đấy bỏ hoang
Cỏ gà, cỏ chỉ mọc bò ngang
Dân làng qua lại nhiều người quở
Ông xã đi xa chẳng ngó ngàng
Đằng ấy cần người vào trợ giúp
Tớ đây hàng xóm sẵn lòng sang
Thợ cày ngoại hạng xưa nay hiếm
Ruộng hóa qua tay thục nhất làng.

12/7/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
14-07-2011, 06:25 PM
NỢ CŨ
---*---
Chiều tà bóng ngả cuối triền non
Nợ cũ tình đầu khó trả tròn
Bội số lời thề ghi đáy dạ
Chia phần hẹn ước tạc lòng son
Chí trai bạt núi ngăn sông biển
Phận gái đào non chặn bão dồn
Lận đận duyên tình trong bể khổ
Ôm sầu kỷ niệm xuống mồ chôn.

6/6/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
14-07-2011, 06:39 PM
ĐỒNG TIỀN
---*---
Cổ kim tiền bạc vẫn tanh hôi
Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.

29/5/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
14-07-2011, 11:23 PM
THƠ TÌNH
---*---
Em viết thơ tình gửi tới anh
Lời văn câu cú tứ chưa thành
Câu từ niêm luật không vần thể
Bằng trắc lộn sòng thật hổ danh
Năn vận gieo vần còn trục trạc
Tám câu tắc cú chẳng thành canh
Tâm đồng ý hợp là duyên số
Em viết thơ tình gửi tới anh.

19/6/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
16-07-2011, 05:24 PM
LOẠN NHỊP TIM HỒNG
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu sáng ý thơ
Sao trời lấp lánh áng mây mờ
Sông Ngân con vịt đang ngơ ngác
Trần thế em tôi những mộng mơ
Khấp khởi sóng lòng trong ngóng đợi
Bâng khuâng dồn dập nỗi trông chờ
Sương mù phủ trắng ngang chừng núi
Loạn nhịp tim hồng rối mối tơ.

16/7/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
19-07-2011, 12:11 PM
SANG HÈ
---*---
Xuân thoáng đi qua nắng hạ về
Lúa đồng chiêm trũng chuyển màu hoe
Sen đầm nhú búp xanh xanh lá
Phượng vĩ đâm bông đỏ đỏ khoe
Ra rả nhạc ve vang vọng xóm
Oang oang tiếng cuốc gọi sang hè
Cổng trường em đứng chờ ai đó..?
Góc phố cây bàng tỏa tán che .

19/4/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
19-07-2011, 04:05 PM
PHẬT HAY MA
---*---
(Cảm nhận buồn xem phim ông chủ tịch)

Tuổi hồng giấc mộng mãi bay xa
Thăng tiến vươn lên mới gọi là …
Trước mặt tấm gương soi đức hạnh
Đằng sau bia đá khắc tài hoa
Cha ông thuở trước ngời trang sử
Con cháu ngày nay hỏi chính tà ?
Năm tháng thước đo viên ngọc quý
Thời gian kiểm định phật hay ma ???

19/7/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
24-07-2011, 09:11 AM
KHÓ HỌC
---*---
Linh hồn liệt sĩ thiêng liêng ơi !
Xương thịt các anh ấm đất rồi !
Giặc ngoại hôm nay đe đảo xới
Chủ nhà giờ vẫn tọa yên ngôi
Đường biên máu đổ keo băng miệng
Hải đảo đầu rơi Khóa chặt môi
Dũng khí cha ông con “khó học”
Nên đành “bỏ đất giữ yên người”.

23/7/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
24-07-2011, 09:09 PM
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
Mời hoạ vui

CƯỜI MÌNH

Thân nhiều bệnh tật, chỉ là dân
Cứu nước mồ hôi có chút phần
Lốc nhốc tám “ yêu” trời đất sập
Lề xề một “mụ” nước non xuân
Sang giầu lặn ngụp ai say, tỉnh?
Danh lợi bon chen tớ cóc cần
Sắc tím trời chiều nương cảnh Bụt
Câu thơ vui bạn góp đôi vần.

BXP 28.05.2011
Gửi nhà TTK mời các bạn họa vui
Quote Nguyên văn bởi Bùi Hải Dương Xem bài viết

VUI THƠ

Cũng mang chữ tớ của nhân dân
Xương máu mồ hôi có góp phần
Ba tám niên dài theo nghiệp lính
Bốn mươi cưới vợ, lấy gì xuân?
Giàu sang dành để người phúc phận
Danh lợi bán mua tớ chẳng cần
Sắc tím chiều buông nương bóng Phật
Thơ vui họa gửi bác vài vần!

BHD


VỊNH MÌNH
---*---
Không tiền bệnh tật chỉ nông dân
Giữ nước chiến tranh máu có phần
Hưởng lộc xếp hàng chưa tới lượt
Vinh hoa đợi đấy đến mùa xuân
Sang giàu lừa lọc coi hèn hạ
Địa vị bán mua gọi đếch cần
Tuổi hạc vào chùa ăn sái phật
Sớm chiều thơ vịnh tỏ từng vần.

24/7/2011.
Tuyen45.

Quốc Quyền
24-07-2011, 09:27 PM
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
Mời hoạ vui
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

CƯỜI MÌNH

Thân nhiều bệnh tật, chỉ là dân
Cứu nước mồ hôi có chút phần
Lốc nhốc tám “ yêu” trời đất sập
Lề xề một “mụ” nước non xuân
Sang giầu lặn ngụp ai say, tỉnh?
Danh lợi bon chen tớ cóc cần
Sắc tím trời chiều nương cảnh Bụt
Câu thơ vui bạn góp đôi vần.

BXP 28.05.2011

Gửi nhà TTK mời các bạn họa vui


VUI THƠ

Cũng mang chữ tớ của nhân dân
Xương máu mồ hôi có góp phần
Ba tám niên dài theo nghiệp lính
Bốn mươi cưới vợ, lấy gì xuân?
Giàu sang dành để người phúc phận
Danh lợi bán mua tớ chẳng cần
Sắc tím chiều buông nương bóng Phật
Thơ vui họa gửi bác vài vần!

BHD

VỊNH MÌNH
---*---
Không tiền bệnh tật chỉ nông dân
Giữ nước chiến tranh máu có phần
Hưởng lộc xếp hàng chưa tới lượt
Vinh hoa đợi đấy đến mùa xuân
Sang giàu lừa lọc coi hèn hạ
Địa vị bán mua gọi đếch cần
Tuổi hạc vào chùa ăn sái phật
Sớm chiều thơ vịnh tỏ từng vần.

24/7/2011.
Tuyen45.
Xin phép góp với các anh đôi vần.



Quốc Quyền xin mạng phép gửi nhà bác một bài,có gì không phải xin tiền bối lượng thứ.Kính mến.


QUAN HÀNH CHÍNH

Quan hành là chính khổ người dân
Chạy tới vòng lui nhọc bội phần
Giấy phép xin hoài bao nét mực
Đơn trình gửi mãi mấy lần xuân
Tai to mặt lớn công chưa vội
Bé họng dân đen việc rất cần
Khổ nỗi vì tiền quên đức độ
Bao giờ con tạo chạy xuôi vần!

Quốc quyền
24.07.2011

tuyen45-ad
27-07-2011, 03:31 PM
HÃY
---*---
Hãy đền nhân nghĩa trước nhân gian
Hãy dựng đài sen, chép sử vàng
Hãy hát mê say trong sóng cả
Hãy làm điều thiện, lúc giông tan
Hãy quên quá khứ đau sầu hận
Hãy vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy sống hiên ngang, như bách tán
Hãy đừng thấy khổ, khóc buồn than .

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 04:28 PM
ĐỪNG !
---*---
Đừng nghe đường mật gã trai gian
Đừng bắt trái tim lệ thuộc vàng
Đừng thấy nghèo hèn xa lánh mặt
Đừng nhìn hành khất bảo đời tàn
Đừng vì ghen ghét mà trù dập
Đừng có đứng nhìn hỏa hoạn tan
Đừng được tôn vinh cười thỏa mãn
Đừng chê lao động đấy lầm than .

Tuyên45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 05:07 PM
GẮNG ĐỢI
---*---
Đêm trăng thu gió mát em ơi !
Hãy gắng đợi anh nối mối đời
Ghép mảnh tình ta tròn hạnh phúc
Chắp dài duyên thắm lệ sầu vơi
Cháu con tíu tít vui như hội
Bè bạn nói cười, rộn đón mời
Thanh thản chúng mình cùng bước dạo
Bến thuyền neo đậu vịnh thơ chơi .

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 05:21 PM
ĐỔI HƯỚNG
---*---
Con đò xuất bến ngược dòng sông
Kỷ niêm ngày xưa đáng mấy đồng
Anh khó đời nghèo nên phận hẩm
Em sang lịch sự chẳng thèm trông
Tuổi hồng dấu ấn đâu còn nhớ
Tiền bạc ăn mòn nghĩa đậm nồng
Đổi hướng quay ngang em bước vội
Tơ duyên đổ vỡ chán trường không ?

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 05:33 PM
NGHÌN NĂM RỰC SÁNG
---*---
Thiên thời địa lợi đất Thăng Long
Khí phách hào hùng giống Lạc Rồng
Thái Tổ định đô xây nghiệp lớn
Bề tôi góp sức giữ non sông
Vua Hùng dựng nước ngời Tiên Tổ
Ái Quốc tuyên ngôn rực chiến công
Nước Việt nổi danh từ thuở ấy
Nghìn năm toả sáng giữa trời Đông .

Tuyen45 .

Quốc Quyền
27-07-2011, 05:38 PM
HÃY
---*---
Hãy đền nhân nghĩa trước nhân gian
Hãy dựng đài sen, chép sử vàng
Hãy hát mê say trong sóng cả
Hãy làm điều thiện lúc hoang tan
Hãy quên quá khứ đau sầu hận
Hãy vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy sống hiên ngang, như bách tán
Hãy đừng thấy khổ, khóc buồn than .

Tuyen45.



HÃY

Hãy sống hòa mình với thế gian!
Hãy xem tình nghĩa quý như vàng
Hãy tường thế sự nhiều thay đổi
Hãy tõ trường đời lắm hợp tan
Hãy nghĩ rằng suy còn lúc phát
Hãy tin là thịnh có khi tàn
Hãy nhìn thấu suốt đừng nông cạn
Hãy ngẫm lại lòng phút thở than!

Quốc Quyền
27.07.2011

caoletrantranquoc
27-07-2011, 06:10 PM
1 - HÃY
---*---
Hãy đền nhân nghĩa trước nhân gian
Hãy dựng đài sen, chép sử vàng
Hãy hát mê say trong sóng cả
Hãy làm điều thiện lúc hoang tan
Hãy quên quá khứ đau sầu hận
Hãy vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy sống hiên ngang, như bách tán
Hãy đừng thấy khổ, khóc buồn than .

Tuyen45.

2 - HÃY

Hãy sống hòa mình với thế gian!
Hãy xem tình nghĩa quý như vàng
Hãy tường thế sự nhiều thay đổi
Hãy tõ trường đời lắm hợp tan
Hãy nghĩ rằng suy còn lúc phát
Hãy tin là thịnh có khi tàn
Hãy nhìn thấu suốt đừng nông cạn
Hãy ngẫm lại lòng phút thở than!

Quốc Quyền
27.07.2011



3 - HÃY

Hãy mở lòng mình trước giảo gian
Hãy vui theo với ánh trăng vàng
Hãy cười nhân thế thường trôi mất
Hãy khóc cuộc đời luôn cuốn tan
Hãy ngắm mây trời khi sáng sớm
Hãy nhìn trăng gió lúc chiều tàn
Hãy xem mọi thứ là vô ngã
Hãy bảo niềm tin chớ mãi than

clttq
27/7/2011

tuyen45-ad
27-07-2011, 06:37 PM
CHƯA GIÀ
---*---
Thư mời nhận được dẻo chân qua
Tuổi hạc văn thơ chửa chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 07:00 PM
THÁNH ĐỊA
---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 07:15 PM
ĐẤT TIÊN RỒNG
---*---
Cả nước đồng bào vẫn một lòng
Cha ông dòng máu giống tiên rồng
Nghìn năm văn hiến xây non nước
Truyền thống ông cha rạng núi sông
Tổ quốc nổi chìm thời khói lửa
Quân dân hội tụ vững thành đồng
Giang sơn một mối xây đời mới
Nước Việt bao đời sáng biển Đông .

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 09:13 PM
ÁC MỘNG
---*---
Đất mẹ ra đi, trời đổ mưa
Chí tình thân hữu chẳng người đưa
Tính đường đi tới phương trời lạ
Tìm lối rời xa xóm nhỏ xưa
Giá lạnh đông tàn đồng lúa héo
Gió lùa liễu rủ lá vàng thưa
Tuổi thơ kỷ niệm còn in dấu
Ôn lại giờ đây chắc chẳng thừa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 09:28 PM
ĐẤT TÂN KỲ
---*---
Lần đầu thăm viếng đất Tân Kỳ
Lên núi hái hoa thật ít khi
Sơn thủy gia trang nâng chén tửu
Trời mây Lèn Giỏi sáng hồn thi
Sông Con nước chảy dòng trong đục
"Hát Dặm" người say sử sách ghi
Xứ Nghệ câu hò lời gái đảm
Váy xòe vũ điệu nhịp chân đi .

Tuyen45.


Cột mốc số : "o" đường mòn Trường Sơn trên đất Tân KỲ

tuyen45-ad
27-07-2011, 09:41 PM
LŨ BỒI TIẾP LŨ
---*---
Lũ bồi tiếp lũ lụt miền trung
Nước úng trắng đồng ngập cả vùng
Gia sản bao đời ki cóp được
Cửa nhà mồ mả nước tràn tung .
Nhiều người lâm cảnh bàn tay trắng
Chiếu đất màn trời tiền của không
Con trẻ ông bà chờ cứu trợ
Cầu mong sông suối chớ điên khùng .

Tuyen45 .

tuyen45-ad
27-07-2011, 10:12 PM
HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN
---*---
Nồi da nấu thịt sau mùa mưa
Anh đấy em đây chẳng thể đưa
Súng pháo cha con hai chiến tuyến
Gươm đao huynh đệ chẳng tình xưa
Ngoại bang đứng giữa hùn tay vỗ
Lính Việt hai bên gọi chẳng thưa
Dân chúng kinh hoàng đi lánh nạn
Rời quê bỏ xứ nghĩ không thừa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 10:24 PM
ĐÀ NẴNG GỌI
---*---
Hội An nhắn gọi huynh vào chơi
Phố cổ zao du tận hưởng đời
Non Nước chùa thiêng trên đỉnh núi
Sơn Trà bán đảo vỉa ghềnh phơi
Cầu Quay in bóng dưới dòng nước
Bến cảng điện soi sáng mọi nơi
O gái cắm sào chờ đợi khách
Hô bài chòi cổ vọng vang trời

Tuyen45.

tuyen45-ad
27-07-2011, 10:36 PM
NHỚ THƯƠNG
---*---
Đường xưa bước dạo buổi ban chiều
Bến đợi ngày nào đã mất tiêu
Ký ức tìm về bao mộng đẹp
Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu
Cổng trường lá rụng đường tơi tả
Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu
Bươn trải trường đời dòng nước ngược
Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .

Tuyen45.

tuyen45-ad
28-07-2011, 11:13 AM
CHÀO BLOGS MỚI
---*---
Hòa mạng đúng là bác rất oai
Làm thơ con cóc gửi trong ngoài
Nào ngờ mở máy loay hoay mãi
Đâu biết phím bàn lắm góc gai
Dí chuột vu vơ chưa định hướng
Gõ mò tìm đại đúng là hài
Sờ đi mó lại đều vô vọng
Gọi mợ láng giềng post giúp bài

Tuyen45.

tuyen45-ad
28-07-2011, 11:42 AM
CHUYỆN TÌNH
---*---
Ta mình duyên phận phải lìa nhau
Đính ước trăm năm hỏi thuở nào ..?
Cha mẹ hứa trao khi tuổi nhỏ
Ông bà đâu tính...thấp hèn cao
Lớn lên hai đứa đường muôn nẻo
Lập nghiệp đôi quê dạ xót cào
Biển cách sông ngăn trùng điệp núi
Mà tình vẫn sáng tựa vì sao .

Tuyen45.

Quốc Quyền
28-07-2011, 11:59 AM
1 - HÃY
---*---
Hãy đền nhân nghĩa trước nhân gian
Hãy dựng đài sen, chép sử vàng
Hãy hát mê say trong sóng cả
Hãy làm điều thiện lúc hoang tan
Hãy quên quá khứ đau sầu hận
Hãy vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy sống hiên ngang, như bách tán
Hãy đừng thấy khổ, khóc buồn than .

Tuyen45.
2 - HÃY

Hãy sống hòa mình với thế gian!
Hãy xem tình nghĩa quý như vàng
Hãy tường thế sự nhiều thay đổi
Hãy tõ trường đời lắm hợp tan
Hãy nghĩ rằng suy còn lúc phát
Hãy tin là thịnh có khi tàn
Hãy nhìn thấu suốt đừng nông cạn
Hãy ngẫm lại lòng phút thở than!

Quốc Quyền
27.07.2011


3 - HÃY

Hãy mở lòng mình trước giảo gian
Hãy vui theo với ánh trăng vàng
Hãy cười nhân thế thường trôi mất
Hãy khóc cuộc đời luôn cuốn tan
Hãy ngắm mây trời khi sáng sớm
Hãy nhìn trăng gió lúc chiều tàn
Hãy xem mọi thứ là vô ngã
Hãy bảo niềm tin chớ mãi than

clttq
27/7/2011

ĐỪNG !
---*---
Đừng nghe đường mật gã trai gian
Đừng bắt trái tim lệ thuộc vàng
Đừng thấy nghèo hèn xa lánh mặt
Đừng nhìn hành khất bảo đời tàn
Đừng vì ghen ghét mà trù dập
Đừng có đứng nhìn hỏa hoạn tan
Đừng được tôn vinh cười thỏa mãn
Đừng chê lao động đấy lầm than .

Tuyên45.


Đừng!

Đừng nên chứa chấp kẻ lòng gian
Đừng bán lương tâm trước bạc vàng
Đừng hám chức quyền huynh đệ rã
Đừng tham danh lợi anh em tàn
Đừng gây tội lỗi làm ly tán
Đừng tạo hàm oan để nát tan
Đừng thấy gian nan mà lẫn tránh
Đừng nhìn đau khổ mãi kêu than

Quốc Quyền

tuyen45-ad
28-07-2011, 12:18 PM
THẤT THANH LA
---*---
Từ Nam đến Bắc thất thanh la
Dự án nông dân mất đất, nhà
Bán ruộng ngăn sông mời ngoại quốc
Giao rừng khoanh núi gọi Trung Hoa
Lợi đâu chẳng thấy toàn thua thiệt
Hại đấy đã bày trước mát ta
Bô xít quặng đào san lấp núi
Môi trường ô nhiễm hỏi đường ra ..?

Tuyen45.

tuyen45-ad
28-07-2011, 03:05 PM
ANH LẠI VỀ
---*---
Phố núi hôm nay anh lại về
Thăm người em gái giữa rừng quê
Bến chờ cỏ mọc lời ghi tạc
Thuyền đợi sương sa tiếng hẹn thề
Thương nhớ từng giây buồn vách đá
Đong sầu năm tháng lệ sông khê
Duyên tình lỗi hẹn mình xa cách
Phố núi hôm nay anh lại về .

Tuyen45.

tuyen45-ad
28-07-2011, 03:16 PM
DẠ -VÂNG
---*---
Nghèo túng tự ti dẫn đến hèn
Cam lòng chịu nhục hóa thành quen
Đi khom đỡ túi cầu vinh lợi
Uốn lưỡi dạ vâng bám lực quyền
Mua chức tậu bằng vênh mặt sĩ
Bán quan sỉ ghế vạn quan tiền
Ngày nay đạo đức đang chào giá
Mãi tận phương xa giữa chợ đen .

Tuyen45.

tuyen45-ad
28-07-2011, 04:29 PM
LÁ THU RƠI
---*---
Lá thu vàng úa giữa mùa thu
Gió lạnh sương rơi bụi cuốn mù
Liễu rủ sân đình, không tiếng trẻ
Cúc vàng nấm mộ mẹ trầm u
Cuộc đời lận đận trong tăm tối
Số phận hẩm hiu mãi thế ư
Ngày ấy dại khờ lời đã ngỏ
Để tình vương vấn mãi sầu tư .

Tuyen45.

donguyenxuan31@iahoo.com
28-07-2011, 04:55 PM
Những bài thơ trên rất hay song từ ngữ vẫn bị gò ép cần sửa tiếp .

caoletrantranquoc
28-07-2011, 05:10 PM
1 - HÃY
---*---
Hãy đền nhân nghĩa trước nhân gian
Hãy dựng đài sen, chép sử vàng
Hãy hát mê say trong sóng cả
Hãy làm điều thiện lúc hoang tan
Hãy quên quá khứ đau sầu hận
Hãy vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy sống hiên ngang, như bách tán
Hãy đừng thấy khổ, khóc buồn than .

Tuyen45.
2 - HÃY

Hãy sống hòa mình với thế gian!
Hãy xem tình nghĩa quý như vàng
Hãy tường thế sự nhiều thay đổi
Hãy tõ trường đời lắm hợp tan
Hãy nghĩ rằng suy còn lúc phát
Hãy tin là thịnh có khi tàn
Hãy nhìn thấu suốt đừng nông cạn
Hãy ngẫm lại lòng phút thở than!

Quốc Quyền
27.07.2011


3 - HÃY

Hãy mở lòng mình trước giảo gian
Hãy vui theo với ánh trăng vàng
Hãy cười nhân thế thường trôi mất
Hãy khóc cuộc đời luôn cuốn tan
Hãy ngắm mây trời khi sáng sớm
Hãy nhìn trăng gió lúc chiều tàn
Hãy xem mọi thứ là vô ngã
Hãy bảo niềm tin chớ mãi than

clttq
27/7/2011

ĐỪNG 1 !
---*---
Đừng nghe đường mật gã trai gian
Đừng bắt trái tim lệ thuộc vàng
Đừng thấy nghèo hèn xa lánh mặt
Đừng nhìn hành khất bảo đời tàn
Đừng vì ghen ghét mà trù dập
Đừng có đứng nhìn hỏa hoạn tan
Đừng được tôn vinh cười thỏa mãn
Đừng chê lao động đấy lầm than .

Tuyên45.


Đừng 2 !

Đừng nên chứa chấp kẻ lòng gian
Đừng bán lương tâm trước bạc vàng
Đừng hám chức quyền huynh đệ rã
Đừng tham danh lợi anh em tàn
Đừng gây tội lỗi làm ly tán
Đừng tạo hàm oan để nát tan
Đừng thấy gian nan mà lẫn tránh
Đừng nhìn đau khổ mãi kêu than

Quốc Quyền

ĐỪNG 3

Đừng có chùn chân trước kẻ gian
Đừng vì mưu lợi hốt tiền vàng
Đừng đào sâu nữa tình rơi nát
Đừng xới cao thêm nghĩa rớt tàn
Đừng gọi xót xa duyên mãi vỡ
Đừng kêu đau đớn nợ hoài tan
Đừng ham lợi nhỏ khơi lòng tối
Đừng hám hơi đồng để phải than

clttq
28/7/2911

tuyen45-ad
28-07-2011, 11:47 PM
1 - HÃY
---*---
Hãy đền nhân nghĩa trước nhân gian
Hãy dựng đài sen, chép sử vàng
Hãy hát mê say trong sóng cả
Hãy làm điều thiện, lúc dông tan
Hãy quên quá khứ đau sầu hận
Hãy vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy sống hiên ngang, như bách tán
Hãy đừng thấy khổ, khóc buồn than .

Tuyen45.
2 - HÃY

Hãy sống hòa mình với thế gian!
Hãy xem tình nghĩa quý như vàng
Hãy tường thế sự nhiều thay đổi
Hãy tõ trường đời lắm hợp tan
Hãy nghĩ rằng suy còn lúc phát
Hãy tin là thịnh có khi tàn
Hãy nhìn thấu suốt đừng nông cạn
Hãy ngẫm lại lòng phút thở than!

Quốc Quyền
27.07.2011


3 - HÃY

Hãy mở lòng mình trước giảo gian
Hãy vui theo với ánh trăng vàng
Hãy cười nhân thế thường trôi mất
Hãy khóc cuộc đời luôn cuốn tan
Hãy ngắm mây trời khi sáng sớm
Hãy nhìn trăng gió lúc chiều tàn
Hãy xem mọi thứ là vô ngã
Hãy bảo niềm tin chớ mãi than

clttq
27/7/2011

ĐỪNG 1 !
---*---
Đừng nghe đường mật gã trai gian
Đừng bắt trái tim lệ thuộc vàng
Đừng thấy nghèo hèn xa lánh mặt
Đừng nhìn hành khất bảo đời tàn
Đừng vì ghen ghét mà trù dập
Đừng có đứng nhìn hỏa hoạn tan
Đừng được tôn vinh cười thỏa mãn
Đừng chê lao động đấy lầm than .

Tuyên45.


Đừng 2 !

Đừng nên chứa chấp kẻ lòng gian
Đừng bán lương tâm trước bạc vàng
Đừng hám chức quyền huynh đệ rã
Đừng tham danh lợi anh em tàn
Đừng gây tội lỗi làm ly tán
Đừng tạo hàm oan để nát tan
Đừng thấy gian nan mà lẫn tránh
Đừng nhìn đau khổ mãi kêu than

Quốc Quyền

ĐỪNG 3

Đừng có chùn chân trước kẻ gian
Đừng vì mưu lợi hốt tiền vàng
Đừng đào sâu nữa tình rơi nát
Đừng xới cao thêm nghĩa rớt tàn
Đừng gọi xót xa duyên mãi vỡ
Đừng kêu đau đớn nợ hoài tan
Đừng ham lợi nhỏ khơi lòng tối
Đừng hám hơi đồng để phải than

clttq
28/7/2911

CHỚ
---*---
Chớ nghe đường mật lũ người gian
Chớ lấy quyền uy chiếm đoạt vàng
Chớ thấy kẻ sang vơ chú bác
Chớ theo quan rởm để ăn tàn
Chớ gây ai oán thêm thù hận
Chớ để yêu thương hợp lại tan
Chớ bán lương tâm cho qủy giữ
chớ vì áo trắng sợ bùn than.

28/7/2011.
Tuyen45

caoletrantranquoc
29-07-2011, 12:40 AM
1 - HÃY
---*---
Hãy đền nhân nghĩa trước nhân gian
Hãy dựng đài sen, chép sử vàng
Hãy hát mê say trong sóng cả
Hãy làm điều thiện lúc hoang tan
Hãy quên quá khứ đau sầu hận
Hãy vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy sống hiên ngang, như bách tán
Hãy đừng thấy khổ, khóc buồn than .

Tuyen45.
2 - HÃY

Hãy sống hòa mình với thế gian!
Hãy xem tình nghĩa quý như vàng
Hãy tường thế sự nhiều thay đổi
Hãy tõ trường đời lắm hợp tan
Hãy nghĩ rằng suy còn lúc phát
Hãy tin là thịnh có khi tàn
Hãy nhìn thấu suốt đừng nông cạn
Hãy ngẫm lại lòng phút thở than!

Quốc Quyền
27.07.2011


3 - HÃY

Hãy mở lòng mình trước giảo gian
Hãy vui theo với ánh trăng vàng
Hãy cười nhân thế thường trôi mất
Hãy khóc cuộc đời luôn cuốn tan
Hãy ngắm mây trời khi sáng sớm
Hãy nhìn trăng gió lúc chiều tàn
Hãy xem mọi thứ là vô ngã
Hãy bảo niềm tin chớ mãi than

clttq
27/7/2011

ĐỪNG 1 !
---*---
Đừng nghe đường mật gã trai gian
Đừng bắt trái tim lệ thuộc vàng
Đừng thấy nghèo hèn xa lánh mặt
Đừng nhìn hành khất bảo đời tàn
Đừng vì ghen ghét mà trù dập
Đừng có đứng nhìn hỏa hoạn tan
Đừng được tôn vinh cười thỏa mãn
Đừng chê lao động đấy lầm than .

Tuyên45.


Đừng 2 !

Đừng nên chứa chấp kẻ lòng gian
Đừng bán lương tâm trước bạc vàng
Đừng hám chức quyền huynh đệ rã
Đừng tham danh lợi anh em tàn
Đừng gây tội lỗi làm ly tán
Đừng tạo hàm oan để nát tan
Đừng thấy gian nan mà lẫn tránh
Đừng nhìn đau khổ mãi kêu than

Quốc Quyền

ĐỪNG 3

Đừng có chùn chân trước kẻ gian
Đừng vì mưu lợi hốt tiền vàng
Đừng đào sâu nữa tình rơi nát
Đừng xới cao thêm nghĩa rớt tàn
Đừng gọi xót xa duyên mãi vỡ
Đừng kêu đau đớn nợ hoài tan
Đừng ham lợi nhỏ khơi lòng tối
Đừng hám hơi đồng để phải than

clttq
28/7/2911


CHỚ 1
---*---
Chớ nghe đường mật lũ người gian
Chớ lấy quyền uy chiếm đoạt vàng
Chớ thấy kẻ sang vơ chú bác
Chớ theo quan rởm để ăn tàn
Chớ gây ai oán thêm thù hận
Chớ để yêu thương hợp lại tan
Chớ bán lương tâm cho qủy giữ
chớ vì áo trắng sợ bùn than.

28/7/2011.
Tuyen45

CHỚ 2

Chớ để lòng mình có tính gian
Chớ dung tâm ác góp gom vàng
Chớ mơ ngon ngọt mà ôm lỡ
Chớ mộng thảo thơm phải chuốc tàn
Chớ đuổi nghèo hèn khi nghĩa vỡ
Chớ xua khốn khó lúc tình tan
Chớ vui sung sướng riêng mình có
Chớ trách chê đời buông tiếng than

clttq
29/7/2011

tuyen45-ad
29-07-2011, 05:25 PM
THI HỮU DUYÊN THƠ
---*---
Hương đồng gió nội quyện tình ta
Thi Hữu duyên thơ một mái nhà
Ảo ảnh quê hờ sâu nghĩa bạn
Mờ xa danh bút tứ thăng hoa
Bốn phương quần tụ thơ ngâm vịnh
Khúc hát xây đời nhạc thánh ca
Tỷ đệ bên nhau lòng rộng mở
Giao lưu huynh muội thật chan hòa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 05:50 PM
DÒNG GIỐNG
---*---
"Sóng thần biển động" nhói tim ta
Con Lạc cháu Hồng giống một nhà
Máu đỏ ruột già chung gốc cội
Da vàng huyết thống một vườn hoa
Bốn phương lưu lạc lo cơm áo
Tổ quốc tìm về khúc khải ca
Hoá giải hận thù vào ký ức
Chung xây cuộc sống mãi yên hòa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 06:17 PM
NHANG KHÓI
---*---
Thôi đành lỡ hẹn kiếp tiền sinh
Trời đất hiểu cho hỡi bạn tình
Đóng cửa tháng ngày tròn đạo nghĩa
Cài then từ đấy vẹn nguyên trinh
Mưa tuôn thác réo lòng co thắt
Gió cuốn nước gào dạ rối tinh
Nhanh khói trăm năm tình giữ trọn
Hoa còn vương nhụy, trắng trong mình .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 06:37 PM
TỬ - SINH
---*---
Đất nước binh đao giữa tử sinh
Non sông hứa hẹn những ân tình
Biên cương phố cổ dày đinh giặc
Bờ cõi đồng quê đáng nửa trinh
Buông bút đầu quân ra mặt trận
Súng cầm hướng thẳng chí thông minh
Xả thân trọn nghĩa cho dân tộc
Xương máu hy sinh của chính mình .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 07:58 PM
BẾN ĐỢI
---*---
Đồng nội hương sen tỏa ngạt ngào
Ban mai sóng nước những vì sao
Làng quê nắng mới hồng đôi má
Bến đợi ngày nào dạ xốn xao
Phía trước chân trời mây tụ hội
Ngõ chùa o gái gợi tình trao
Thầm yêu nỗi nhớ dài năm tháng
Điểm hẹn xa vời chẳng gặp nhau .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 08:57 PM
TỔ QUỐC HÔM NAY
---*---
Tổ quốc binh đao hỏi mấy năm ..?
Tương tàn huynh đệ đã bao lần ..?
Thời gian nước gội đầu xanh bạc
Năm tháng lửa thiêu đốt tuổi xuân
Một mối giang sơn nay hội tụ
Nhiều người đất mẹ ...vẫn xa gần
Bên kia thế giới còn trông đợi ...
Anh chị giang tay đón hữu nhân .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 09:14 PM
LÍNH TRẺ
---*---
Xa xa xóm nhỏ giữa miền quê
Kết thúc chiến tranh lính trẻ về
O gái ngày xưa then chốt đợi
Chàng trai năm ấy vẫn say mê
Tơ duyên đính ước còn ghi tạc
Tình cũ lời thề giữ vẹn bề
Đám cưới xe hoa trèo dốc núi
Xa xa xóm nhỏ giữa miền quê .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 09:25 PM
DU XUÂN
---*---
Dạo bước triền đê ngắm cảnh trời
Vai mềm tay vịn ấm bờ môi
Sông Thương lờ lững dòng trong đục
Bến Đám nghiêng ô bóng một người
Nón thúng quai thao chân bước nhẹ
Áo the khăn xếp miệng che cười
Tình trao hứa hẹn từ ngày ấy
Quan họ giùng giằng nét mặt tươi.

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 09:34 PM
THẨN THƠ
---*---
Bóng lẻ đầu thôn vẻ thẫn thờ
Vít cành kiếm cớ hái bông mơ
Mắt nhìn xa thẳm đâu đâu đó
Chân đứng chẳng yên giống trẻ thơ
Có phải tin vui em mới nhận ?
Hay là thấp thỏm chuyện vu vơ ...
Để hồn bay bổng thân ngơ ngác
Tựa gốc đa làng ngắm nguyệt mờ .

Tuyen45.

tuyen45-ad
29-07-2011, 09:39 PM
THƠ TÔI
---*---
Thơ tôi, tôi biết chẳng hay gì
Viết lại sự đời để khắc ghi
Tráo trở mật đường bao kẻ thích
Thẳng ngay chát đắng bịt tai đi
thật thà hiện thực không nơi ẩn
Giả dối tô son tiến ngựa phi
Đức độ tài cao vào tủ kính
Kim ngân tà giáo lộng hành vi

tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 09:40 AM
ÂM THẦM
---*---
Tháng ngày lặng lẽ cứ thầm trôi
Kỷ niệm ngày xưa nén chặt rồi
Nỗi nhớ còn vương lòng xáo chộn
Dấu xưa phảng phất dạ đơn côi
Những mong thuyền cũ về neo đậu
Lại thấy bến xưa chẳng thể mời
Tê tái tâm hồn trong ảo mộng
Tim hồng đau nhói xé làm đôi.

30/7/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 10:46 AM
THÂN NGỰA KÉO
---*---
Cảnh nhà hết ruộng cứ trầm u
Ba gác xe tay bụi cuốn mù
Ngõ chợ đẩy thuê thân ngựa kéo
Đầu đường cửu vạn giống tàu lu
Tương lai rộng mở còn xa lắm
Phía trước ngắn dài thấy phập phù
Đông đến áo chăn chưa đủ ấm
Tháng ngày bốc vác cái lưng gù .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 10:52 AM
TRĂNG NGHÉ
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 11:01 AM
CỔ THI
---*---
Cổ thi khó mấy vẫn ham chơi
Ý chặt tứ hay lại ngắn lời
Niêm luật giàu từ vang tiết tấu
Trắc bằng đối nghĩa sáng bầu trời
Tôn vinh bắc ái lòng từ thiện
Lên án gian tà thói dở hơi
Bình cũ bao đời ngâm rượu mới
Men nồng đượm chất chẳng khi vơi.

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 11:25 AM
TUỔI XẾ TÀ
---*---
Xuân đời bảy chục..? xế sang tà .
Nhà nghỉ đèn mờ mắt sáng ra
Tuổi hạc lẻ rồi, cơ bắp rắn
Xuân hồi ngỡ tưởng mới hai ba
Vẫn ham ghẹo nguyệt nơi cung cấm
Còn thích chơi hoa nụ chớm già
Lầu kính mát sa đường cửa hậu
Ra vào kín đáo chớ lên loa .

tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 02:38 PM
GIẬU THƯA
---*---
Trời khoanh da báo nắng chia mưa
Chỗ hạn cháy nơi ngập lối đưa
Theo dấu đường mòn phân đối xử
Kéo bè vây cánh rống thời xưa
Công bằng cố đợi hồi sau đến ..?
Pháp lý hãy chờ chắn giậu thưa
Gỉa dối leo thang gần tới đích
Lương tâm bán rẻ vẫn còn thừa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 02:57 PM
ĐÊM ĐÔNG
---*---
Từng hồi gió rít giữ đêm đông
Cô quạnh căn phòng thiếu lửa hồng
Đệm mút chăn bông hồn giá lạnh
Giường đơn gối chiếc mảnh tình không
Má hồng phai sắc tâm thanh bạch
Tuyết trắng đổi màu rét thấu trong
Thiếu vắng bạn đời thêm trống trải
Tim tôi băng cứng lạnh sâu lòng .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:04 PM
CÓC KIỆN TRỜI
---*---
Cóc kiện ông trời mãi chẳng mưa
Đồng khô lúa héo, cáo văn đưa
Mà sao không thấy thiên đình xử
Chắc phải còn chờ mãi đến xưa
Có lẽ rứt dây rừng lại động
Nên đành ngậm miệng chẳng buồn thưa
Nghe chừng phía trước còn gay cấn
Kêu cứu xem ra cũng hóa thừa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:08 PM
HOÀN KIẾM ĐÊM THU
---*---
Cây bưởi xuân về nhú nụ non
Trung thu tháng tám trái vàng tròn
Chị hằng lấp lánh soi Thê Húc
Nguyệt sáng lung linh tỏa Ngọc Sơn
Ghế đá gái trai ngồi ngắm cảnh
Lộc vừng, tán liễu bóng xòa ôm
Ngọn đèn đỉnh tháp soi kim cổ
Lục Thủy cụ Rùa kiếm bạc hôn .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:17 PM
THẮNG CẢNH TRƯỜNG SƠN
---*---
Phu Luông “*” tuổi lớn thế mà non
Chạy dọc miền trung uốn chẳng tròn
Trà Khúc, Thu Bồn dòng nước mát
Bà Nà, núi Ngọc đỉnh trường sơn
Thác reo dòng suối quanh co lượn
Đứng thẳng thân trò"*" chẳng thể ôm
Đất đỏ bazan bao khoáng sản ?
Người dân bản xứ muốn ôm hôn .

Tuyen45.

"*" Lào gọi dãy núi Trường sơn là Phu Luộng .
"*" Cây trò chỉ .

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:21 PM
ĐIỂM DƯƠNG MƯỜI
---*---
Tuổi lão năm nay dưới tám mươi
Thân hình giám khảo chấm dương mười
Trẻ trai là lính pháo cao xạ
Truyền thống phát huy nghểnh nòng tươi
Tay súng một thời gìn giữ nước
Hưu về thơ phú góp vui đời
Vịnh ngâm sáng tác đường thi họa
Thi sĩ bốn phương thỏa sức cười .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:30 PM
TUỔI TÁI XUÂN
---*---
Mai đào khoe sắc đón chào xuân
Phố Núi em tôi tuổi tái xuân
Căng búp ngực đời hồng núm má
Đầy tràn nhựa sống tuổi thanh xuân
Tết về tậu mốt … quần nhung lụa
Năm hết điểm trang sánh sắc xuân
Trước mặt phu quân cười hóm hỉnh
Vòng eo thắt đáy nổi đường xuân .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:36 PM
HẬN CẢNH
---*---
Bán rẻ “sầu riêng” chẳng kẻ mua
Bao phiên chợ ế gió mưa hùa
Khách hàng mặc cả còn thêm bớt
Cô chủ chạnh lòng thấy chát chua
Nhìn bướm ỷ eo còn cân nhắc
Thấy ong mơn chớn chỉ chơi đùa
Chán đời hận cảnh sao đen bạc
Tắt lịm hoàng hôn nắng quái mưa .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:39 PM
BIỆT XỨ
---*---
Ngậm ngùi vuốt mặt dòng châu rơi
Biệt xứ ra đi tổ quốc người
Nén chặt niềm đau hằn đáy dạ
Cầm lòng nỗi nhớ lệ đầy vơi
Tiền đô chắt lọc thêm lao trí
Cuộc sống cô đơn lại khổ đời
Đất mẹ quê hương ngày trở lại
Tình yêu nở rộ giữa tim tôi.

Tuyên45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:43 PM
ĐIỂM GIỜ TOI
---*---
Cửa phật tiền chùa ai bảo hoi
Ăn chia chùi mép giấu liền đuôi
Cậy uy xếp lớn thò tay bốc
Quyền nhỏ quan con giỏi mẹo vòi
Bịt mắt thế gian gây tác quái
Miệng em cả vú, điểm giờ toi
Của đền thánh quản đâu vô chủ
Lấy một đền mười vẫn bóp còi .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:47 PM
KỆ THÂY
---*---
Bờ xôi ruộng mật cát bơm đầy
San lấp mặt bằng khắp đó đây
Cả nước đua tranh giành dự án
Nông dân thất nghiệp kệ thây…thày
Mai ngày lợi lộc chưa nhìn thấy
Chỉ biết hôm nay sống lắt lay
Ở đợ con xen đời nhục nhã
Làm thuê bốc vác tháng qua ngày.

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 03:54 PM
VƯƠN CHỒI
---*---
Lên voi xuống ngựa đã nhiều đời
Lịch sử sáng ngời có lúc hôi
Huynh đệ tương tàn đau lòng mẹ
Anh em đánh lộn xót bao thời
Giờ đây biển lặng êm chiều gió
Mai mốt mây quang sáng đất trời
Góp sức chung tay xây tổ quốc
Mầm xanh hoa lá lại vươn chồi .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 04:45 PM
ĐẸP TÂN XUÂN
---*---
Kim cương ngày cưới đẹp tân xuân
Ly trúc rượu hồng ngây ngất tuần
Minh đức ở đời thường hiếm thấy
Dễ chi tìm được cặp uyên ân
Trèo non mới tỏ còn cao thấp
Xuống biển tận tường thấy rộng tầm
Nề nếp gia phong tu trọn đạo
Giữ tròn nghĩa quốc với tình dân.

***
Giữ tròn nghĩa quốc với tình dân
Trường thọ lòng tin sẽ đến dần
Lãng mạn lời thơ vang điệp khúc
Duyên tình thanh bạch vọng kim ngân
Giao lưu thi hữu tình huynh đệ
Đối họa vịnh ngâm nghĩa bạn thân
Qua dốc chiều tà, trong ngọc bích
Hoàng hôn ân ái đẹp tân xuân

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 05:48 PM
MAI…CÓ
---*---
Thế giới bất công chất đống đầy
Việt Nam phấn đấu để rồi đây...
Công bằng xã hội ngày “mai”…có
Bình đẳng nhân giang đúng “sách” thày
Bốn biển năm châu tìm đến học
Loài người trái đất vỗ tay ngay
Sân sau chuyện tiếu cười rôm rả
Ngang trái ngoài đời diễn tối ngày.

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 06:01 PM
ƯỚC VỌNG
---*---
Đại hội mỗi lần, sử đổi trang
Diễn văn báo cáo phết son vàng
Lời dân tổng hợp trong “thanh lọc”
Ý Đảng “chỉnh trang” sáng lại sang
Đất nước hùng cường nhờ đại chúng
Tổ tiên rạng rỡ sánh liên bang
Đảng là sức mạnh, khi đoàn kết
Mở lối chỉ đường tỏa ánh quang .

Tuyen45.

tuyen45-ad
30-07-2011, 06:05 PM
NHIỆM KỲ TÂN MÃO
---*---
Vòng quay con giáp đến phiên Mèo
Thay Hổ trị vì, cấm “ngoéo, ngoeo”
Lũ chuột ngày nay đang phá phách
Chủ nhân Tân Mão chớ nằm khoèo
Tham mưu tìm kế ra đòn hiểm
Tác chiến vây vòng bám gót theo
Chuột Cống, chuột đồng đều đập chết
Ngăn ngừa đục khoét, mạt đời nghèo.

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:40 AM
SÂN THƠ THI HỮU
---*---
Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.

thốngbg45
31-07-2011, 09:51 AM
cảnh ấy xưa nay vẫn thế thôi
kêu sao cho thấu đến ông trời
ngàn người chuếnh choáng lời bia miệng
một kiếp u buồn sợ cái đuôi
vẫn tiệc vẫn tùng vẫn tiếp đón
kệ làng, kệ xã có sì hơi
làm dân ngồi gốc thì thôi nhé !
chỉ thấy hàm răng nghiến chẳng cười./.

caoletrantranquoc
31-07-2011, 03:32 PM
SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

TL Web: tiengtrungdainam.com
[/I][/B]


CẢM ƠN VƯỜN THƠ VNTH

Lạc bước vườn thơ dạo chốn đây
Vui câu xướng họa mặc đời này
Tìm ra ý đẹp lòng mê mẫn
Gặp được bài hay dạ đắm say
Cạn khúc bi ai hoài chẳng tỏ
Vơi niềm tủi hận mãi chưa bày
Tri âm nối bút vương niềm mến
Chiếu rọi tâm tư ánh Nguyệt đầy

Quốc Quyền
30.07.2011

http://cC0.upanh.com/25.769.32940539.RSK0/3vnthihuu.png

GẶP BÀI THƠ HAY

Vần thơ ai thắm lạc nơi đây,
Đã làm mê mẫn Út xe này.
Cố ghi vài chữ lòng sao đắm
Gắng viết dăm câu dạ lại say.
Nên cứ vẫn vơ mà ngại sửa
Mãi còn lơ láo chẳng phơi bày.
Thôi thì ráng tí cho xong chuyện
Bảy chữ tám câu ngó cũng đầy.
Út xe ôm


http://cC1.upanh.com/25.788.32959430.H7Y0/3vuontho.jpg

http://i54.tinypic.com/33l1944.jpg



SÂN THƠ THI HỮU
---*---
Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.[/FONT]


http://cC0.upanh.com/25.816.32989009.X5B0/3vuonthothihuu.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-07-2011, 08:43 PM
SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

TL Web: tiengtrungdainam.com
[/I][/B]


CẢM ƠN VƯỜN THƠ VNTH

Lạc bước vườn thơ dạo chốn đây
Vui câu xướng họa mặc đời này
Tìm ra ý đẹp lòng mê mẫn
Gặp được bài hay dạ đắm say
Cạn khúc bi ai hoài chẳng tỏ
Vơi niềm tủi hận mãi chưa bày
Tri âm nối bút vương niềm mến
Chiếu rọi tâm tư ánh Nguyệt đầy

Quốc Quyền
30.07.2011
BTV.vnthihuu

http://cc0.upanh.com/25.769.32940539.RSK0/3vnthihuu.png

GẶP BÀI THƠ HAY

Vần thơ ai thắm lạc nơi đây,
Đã làm mê mẫn Út xe này.
Cố ghi vài chữ lòng sao đắm
Gắng viết dăm câu dạ lại say.
Nên cứ vẫn vơ mà ngại sửa
Mãi còn lơ láo chẳng phơi bày.
Thôi thì ráng tí cho xong chuyện
Bảy chữ tám câu ngó cũng đầy.
Út xe ôm


http://cc1.upanh.com/25.788.32959430.H7Y0/3vuontho.jpg
BTV.vnthihuu

http://i54.tinypic.com/33l1944.jpg


BTV.vnthihuu

SÂN THƠ THI HỮU
---*---


Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.
BTV.vnthihuu




Gặp đây





Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây



Niềm vui neo thả bến thương này



Đường duyên đằm thắm cho hoa đắm



Vẻ đẹp nhu mỳ để bướm say



Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín



Tài hùng giản dị chẳng mong bày



Trao tình hứa trọn cùng năm tháng



Đến lúc hoàng hôn vẫn mãi đầy





Bùi Thanh Thanh Khiết



31.7.2011

tuyen45-ad
31-07-2011, 08:56 PM
TỐNG CỰU NGHINH TÂN
(Dần – Mão)
---*---
Mãn nhiệm Hổ Vằn hạ cánh rồi
Mèo vàng đắt cử đã lên ngôi
Đường quyền điêu luyện, giơ tay chỉ
Thế võ thuần phong, lặng đất trời
Bốn biển chung vui hòa hợp sống
Năm châu sông núi nở hoa tươi
Thanh bình đất nước muôn đời hưởng
Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc người.

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:06 PM
XỨ LẠ TRỜI TÂY
---*---
Dòng đời xuôi ngược lệ trào rơi
Khổ trí lao tâm đất nước người
Tết đến cồn cào bao nỗi nhớ
Xuân về nổi cộm hẹn chưa vơi
Bôn ba năm tháng vì cơm áo
Tất bật ngày đêm giữa chợ đời
Xứ lạ trời Tây lòng giá lạnh
Mong ngày hội ngộ giữa quê tôi.

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:15 PM
HÃY NHÌN ĐÂY
---*---
Vật chất năm châu ế chất đầy
Việt nam đứng dậy hãy nhìn đây
Tài năng dân tộc ta không thiếu
Đức độ tổ tiên xứng bậc thầy
Cuộc sống kiếp người nghèo mãi thế
Bao đời lam nũ chẳng hề lay
Bốn phương xuất khẩu đi làm mướn
Bán sức lấy “Đô” tính mỗi ngày .

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:22 PM
HỒN THƠ THI HỮU
---*---
Đậm nét tình người chẳng thể vơi
Vườn thơ Thi Hữu thắm môi cười
Muội huynh hội tụ vui rôm rả
Đệ tỷ quây quần vịnh họa chơi
Tứ đẹp dâng chào trao tặng bạn
Lời hay nhắn gửi đáp từ mời
Bốn phương người Việt đang sinh sống
Bay bổng hồn thơ tới mọi nơi.

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:30 PM
TÌNH THƠ
---*---
Mười sáu trăng tròn sáng đất trời
Thi huynh thi hữu vịnh thơ chơi
Lời hay ý sắc vui bầu bạn
Tứ đẹp tình sâu nặng nghĩa đời
Cao tuổi đường thi quên bệnh tật
Trí già xướng họa thắm môi cười
Kéo dài tuổi thọ vui con cháu
Mười sáu trăng tròn sáng đất trời.

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:40 PM
CHỚ HÃO
---*---
Hổ vằn mãn nhiệm trước mùa xuân
Tống cựu muôn loài vội đón tân
Hy vọng Mèo lên nhiều “kế sách”
Cầu mong Mão đến lắm “tài ngân”
Trông kìa bình cũ đà hoen mốc
Đã thấy rượu nay đủ cận thân
Chớ hão đợi chờ vào đổi mới
Hãy nhìn xe xịn đỗ đầy sân .

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:45 PM
PHỦ LẠNG
---*---
Anh về phủ lạng kiếm tìm em
Lục khắp thành Xương, thảm cỏ mềm
Dấu ấn một thời hằn kỷ niệm
Rêu phong mấy thuở phủ dày thêm
Anh đi biền biệt qua năm tháng
Em ở đợi chờ trắng những đêm
Ngày ấy chia tay lòng bịn rịn
Giờ này gặp lại thoả tình em.

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:51 PM
LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước chẳng an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen lấn át thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ
Chứng giám tình ta có ánh dương .

Tuyen45.

tuyen45-ad
31-07-2011, 09:56 PM
SÀI CHÙA
---*---
Ngày nay quan sếp thích “sài chùa”
Đặc sản, rượu Tây mắc cứ mua
Lợn mán ba ba tay gấu chó
Nai tơ, gái gọi lúc say bùa
Nhậu tàn ký kết thông công việc
Hưởng lợi đôi bên giữa chát chua
Gánh chịu thiệt thua dân vạn đại
Cánh ta cứ nhậu tính chi mùa .

Tuyen45.

Quốc Quyền
31-07-2011, 10:01 PM
SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

TL Web: tiengtrungdainam.com
[/I][/B]


CẢM ƠN VƯỜN THƠ VNTH

Lạc bước vườn thơ dạo chốn đây
Vui câu xướng họa mặc đời này
Tìm ra ý đẹp lòng mê mẫn
Gặp được bài hay dạ đắm say
Cạn khúc bi ai hoài chẳng tỏ
Vơi niềm tủi hận mãi chưa bày
Tri âm nối bút vương niềm mến
Chiếu rọi tâm tư ánh Nguyệt đầy

Quốc Quyền
30.07.2011
BTV.vnthihuu

http://cc0.upanh.com/25.769.32940539.RSK0/3vnthihuu.png

GẶP BÀI THƠ HAY

Vần thơ ai thắm lạc nơi đây,
Đã làm mê mẫn Út xe này.
Cố ghi vài chữ lòng sao đắm
Gắng viết dăm câu dạ lại say.
Nên cứ vẫn vơ mà ngại sửa
Mãi còn lơ láo chẳng phơi bày.
Thôi thì ráng tí cho xong chuyện
Bảy chữ tám câu ngó cũng đầy.
Út xe ôm


http://cc1.upanh.com/25.788.32959430.H7Y0/3vuontho.jpg
BTV.vnthihuu

http://i54.tinypic.com/33l1944.jpg


BTV.vnthihuu

SÂN THƠ THI HỮU
---*---


Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.
BTV.vnthihuu




Gặp đây





Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây



Niềm vui neo thả bến thương này



Đường duyên đằm thắm cho hoa đắm



Vẻ đẹp nhu mỳ để bướm say



Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín



Tài hùng giản dị chẳng mong bày



Trao tình hứa trọn cùng năm tháng



Đến lúc hoàng hôn vẫn mãi đầy





Bùi Thanh Thanh Khiết



31.7.2011







CẢM NGHĨ

Cảm ơn quý vị ghé qua đây
Mấy phút dừng chân tệ xá này
Mộc mạc đôi dòng thi hữu tặng
Đơn sơ mấy chữ bạn bè say
Đêm khuya thanh vắng vần thơ tỏ
Sáng sớm tinh mơ nét bút bày
Nghĩa trọng tình thâm hoài tạc dạ
Quốc Quyền hạnh phúc nỗi vui đầy

Quốc Quyền
31.07.2011

caoletrantranquoc
31-07-2011, 10:36 PM
SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

TL Web: tiengtrungdainam.com
[/I][/B]


CẢM ƠN VƯỜN THƠ VNTH

Lạc bước vườn thơ dạo chốn đây
Vui câu xướng họa mặc đời này
Tìm ra ý đẹp lòng mê mẫn
Gặp được bài hay dạ đắm say
Cạn khúc bi ai hoài chẳng tỏ
Vơi niềm tủi hận mãi chưa bày
Tri âm nối bút vương niềm mến
Chiếu rọi tâm tư ánh Nguyệt đầy

Quốc Quyền
30.07.2011
BTV.vnthihuu

http://cc0.upanh.com/25.769.32940539.RSK0/3vnthihuu.png

GẶP BÀI THƠ HAY

Vần thơ ai thắm lạc nơi đây,
Đã làm mê mẫn Út xe này.
Cố ghi vài chữ lòng sao đắm
Gắng viết dăm câu dạ lại say.
Nên cứ vẫn vơ mà ngại sửa
Mãi còn lơ láo chẳng phơi bày.
Thôi thì ráng tí cho xong chuyện
Bảy chữ tám câu ngó cũng đầy.
Út xe ôm


http://cc1.upanh.com/25.788.32959430.H7Y0/3vuontho.jpg
BTV.vnthihuu

http://i54.tinypic.com/33l1944.jpg


BTV.vnthihuu

SÂN THƠ THI HỮU
---*---


Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.
BTV.vnthihuu




Gặp đây





Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây



Niềm vui neo thả bến thương này



Đường duyên đằm thắm cho hoa đắm



Vẻ đẹp nhu mỳ để bướm say



Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín



Tài hùng giản dị chẳng mong bày



Trao tình hứa trọn cùng năm tháng



Đến lúc hoàng hôn vẫn mãi đầy





Bùi Thanh Thanh Khiết



31.7.2011




CẢM NGHĨ

Cảm ơn quý vị ghé qua đây
Mấy phút dừng chân tệ xá này
Mộc mạc đôi dòng thi hữu tặng
Đơn sơ mấy chữ bạn bè say
Đêm khuya thanh vắng vần thơ tỏ
Sáng sớm tinh mơ nét bút bày
Nghĩa trọng tình thâm hoài tạc dạ
Quốc Quyền hạnh phúc nỗi vui đầy

Quốc Quyền
31.07.2011

MỜI

Lời cám ơn thơ ai rót đây?
Mời Người uống cạn cả ly này
Cảm tình Thi Hữu nâng vần dậy
Xúc động Diễn Đàn giúp chữ say
Muôn nẻo văn chương luôn ý rạng
Trăm đường thi phú vẫn từ bày
Biết nhau xướng họa niềm yêu mến
Đường Luật rượu ngon sẽ chuốc đầy

clttq
31/7/2011

tuyen45-ad
01-08-2011, 07:30 AM
SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

TL Web: tiengtrungdainam.com
[/I][/B]


CẢM ƠN VƯỜN THƠ VNTH

Lạc bước vườn thơ dạo chốn đây
Vui câu xướng họa mặc đời này
Tìm ra ý đẹp lòng mê mẫn
Gặp được bài hay dạ đắm say
Cạn khúc bi ai hoài chẳng tỏ
Vơi niềm tủi hận mãi chưa bày
Tri âm nối bút vương niềm mến
Chiếu rọi tâm tư ánh Nguyệt đầy

Quốc Quyền
30.07.2011
BTV.vnthihuu

http://cc0.upanh.com/25.769.32940539.RSK0/3vnthihuu.png

GẶP BÀI THƠ HAY

Vần thơ ai thắm lạc nơi đây,
Đã làm mê mẫn Út xe này.
Cố ghi vài chữ lòng sao đắm
Gắng viết dăm câu dạ lại say.
Nên cứ vẫn vơ mà ngại sửa
Mãi còn lơ láo chẳng phơi bày.
Thôi thì ráng tí cho xong chuyện
Bảy chữ tám câu ngó cũng đầy.
Út xe ôm


http://cc1.upanh.com/25.788.32959430.H7Y0/3vuontho.jpg
BTV.vnthihuu

http://i54.tinypic.com/33l1944.jpg


BTV.vnthihuu

SÂN THƠ THI HỮU
---*---


Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.
BTV.vnthihuu




Gặp đây





Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây



Niềm vui neo thả bến thương này



Đường duyên đằm thắm cho hoa đắm



Vẻ đẹp nhu mỳ để bướm say



Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín



Tài hùng giản dị chẳng mong bày



Trao tình hứa trọn cùng năm tháng



Đến lúc hoàng hôn vẫn mãi đầy





Bùi Thanh Thanh Khiết



31.7.2011




CẢM NGHĨ

Cảm ơn quý vị ghé qua đây
Mấy phút dừng chân tệ xá này
Mộc mạc đôi dòng thi hữu tặng
Đơn sơ mấy chữ bạn bè say
Đêm khuya thanh vắng vần thơ tỏ
Sáng sớm tinh mơ nét bút bày
Nghĩa trọng tình thâm hoài tạc dạ
Quốc Quyền hạnh phúc nỗi vui đầy

Quốc Quyền
31.07.2011

MỜI

Lời cám ơn thơ ai rót đây?
Mời Người uống cạn cả ly này
Cảm tình Thi Hữu nâng vần dậy
Xúc động Diễn Đàn giúp chữ say
Muôn nẻo văn chương luôn ý rạng
Trăm đường thi phú vẫn từ bày
Biết nhau xướng họa niềm yêu mến
Đường Luật rượu ngon sẽ chuốc đầy

clttq
31/7/2011


VƯỜN THƠ THI HỮU
---*---
Mời huynh mời muội sang đây
Thi Hữu vườn thơ giữa đất này
Một tuổi chưa đầy hoa nở rộ
Còn non bảy tháng bướm ong say
Ban mai ngào ngạt hương thơm tỏa
Nắng sớm khoe màu nhụy tỏ bày
Giữa chốn phồn vinh đua sắc thái
Hẹn mùa trái ngọt cả sân đầy.

1/8/2011.
Tuyen45.

Quốc Quyền
01-08-2011, 10:29 AM
SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

TL Web: tiengtrungdainam.com
[/I][/B]


CẢM ƠN VƯỜN THƠ VNTH

Lạc bước vườn thơ dạo chốn đây
Vui câu xướng họa mặc đời này
Tìm ra ý đẹp lòng mê mẫn
Gặp được bài hay dạ đắm say
Cạn khúc bi ai hoài chẳng tỏ
Vơi niềm tủi hận mãi chưa bày
Tri âm nối bút vương niềm mến
Chiếu rọi tâm tư ánh Nguyệt đầy

Quốc Quyền
30.07.2011
BTV.vnthihuu

http://cc0.upanh.com/25.769.32940539.RSK0/3vnthihuu.png

GẶP BÀI THƠ HAY

Vần thơ ai thắm lạc nơi đây,
Đã làm mê mẫn Út xe này.
Cố ghi vài chữ lòng sao đắm
Gắng viết dăm câu dạ lại say.
Nên cứ vẫn vơ mà ngại sửa
Mãi còn lơ láo chẳng phơi bày.
Thôi thì ráng tí cho xong chuyện
Bảy chữ tám câu ngó cũng đầy.
Út xe ôm


http://cc1.upanh.com/25.788.32959430.H7Y0/3vuontho.jpg
BTV.vnthihuu

http://i54.tinypic.com/33l1944.jpg


BTV.vnthihuu

SÂN THƠ THI HỮU
---*---


Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.
BTV.vnthihuu




Gặp đây





Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây



Niềm vui neo thả bến thương này



Đường duyên đằm thắm cho hoa đắm



Vẻ đẹp nhu mỳ để bướm say



Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín



Tài hùng giản dị chẳng mong bày



Trao tình hứa trọn cùng năm tháng



Đến lúc hoàng hôn vẫn mãi đầy





Bùi Thanh Thanh Khiết



31.7.2011




CẢM NGHĨ

Cảm ơn quý vị ghé qua đây
Mấy phút dừng chân tệ xá này
Mộc mạc đôi dòng thi hữu tặng
Đơn sơ mấy chữ bạn bè say
Đêm khuya thanh vắng vần thơ tỏ
Sáng sớm tinh mơ nét bút bày
Nghĩa trọng tình thâm hoài tạc dạ
Quốc Quyền hạnh phúc nỗi vui đầy

Quốc Quyền
31.07.2011

MỜI

Lời cám ơn thơ ai rót đây?
Mời Người uống cạn cả ly này
Cảm tình Thi Hữu nâng vần dậy
Xúc động Diễn Đàn giúp chữ say
Muôn nẻo văn chương luôn ý rạng
Trăm đường thi phú vẫn từ bày
Biết nhau xướng họa niềm yêu mến
Đường Luật rượu ngon sẽ chuốc đầy

clttq
31/7/2011

SAY
Cùng họa thơ xin mời tới đây,
Hân hoan chào đón bạn nơi này.
Ấm lòng bạn xướng lời tâm sự,
Mát ruột tôi hòa tiếng tỏ bày.
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững,
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy.
Lòng người xao xuyến niềm yêu mến,
Nghĩa nặng tình sâu thỏa chí say.

Trần Thị Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com


VƯỜN THƠ THI HỮU
---*---
Mời huynh mời muội sang đây
Thi Hữu vườn thơ giữa đất này
Một tuổi chưa đầy hoa nở rộ
Còn non bảy tháng bướm ong say
Ban mai ngào ngạt hương thơm tỏa
Nắng sớm khoe màu nhụy tỏ bày
Giữa chốn phồn vinh đua sắc thái
Hẹn mùa trái ngọt cả sân đầy.

1/8/2011.
Tuyen45.

KHU VƯỜN THI HỮU

Vạn tú ngàn sao rọi chiếu đây
Làm cho rực rỡ mảnh vườn này
Hoa xinh thắm sắc ong hoài đắm
Nhụy ngọt tràn hương bướm mãi say
Mặc khách đưa chân vần nguyệt tỏ
Tao nhân dạo gót ý thơ bày
Ngày sau bút ngọc còn lưu luyến
Dấu ái tình thi mộng nở đầy

Quốc Quyền
01.08.2011

cobengangtang
01-08-2011, 11:42 AM
SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

TL Web: tiengtrungdainam.com
[/I][/B]


CẢM ƠN VƯỜN THƠ VNTH

Lạc bước vườn thơ dạo chốn đây
Vui câu xướng họa mặc đời này
Tìm ra ý đẹp lòng mê mẫn
Gặp được bài hay dạ đắm say
Cạn khúc bi ai hoài chẳng tỏ
Vơi niềm tủi hận mãi chưa bày
Tri âm nối bút vương niềm mến
Chiếu rọi tâm tư ánh Nguyệt đầy

Quốc Quyền
30.07.2011
BTV.vnthihuu

http://cc0.upanh.com/25.769.32940539.RSK0/3vnthihuu.png

GẶP BÀI THƠ HAY

Vần thơ ai thắm lạc nơi đây,
Đã làm mê mẫn Út xe này.
Cố ghi vài chữ lòng sao đắm
Gắng viết dăm câu dạ lại say.
Nên cứ vẫn vơ mà ngại sửa
Mãi còn lơ láo chẳng phơi bày.
Thôi thì ráng tí cho xong chuyện
Bảy chữ tám câu ngó cũng đầy.
Út xe ôm


http://cc1.upanh.com/25.788.32959430.H7Y0/3vuontho.jpg
BTV.vnthihuu

http://i54.tinypic.com/33l1944.jpg


BTV.vnthihuu

SÂN THƠ THI HỮU
---*---


Dạo cảnh bốn phương đã tới đây
Xum vầy tụ hội chiếu thi này
Gieo vần bình họa tâm ngời sáng
Bện tứ vịnh ngâm chí ngất say
Tỷ đệ giao du tình nhắn gửi
Muội huynh vương vấn ngỏ lòng bày
Diễn đàn Thi Hữu sân thơ lớn
Hoa nở bốn mùa trái đủ đầy.

31/7/2011.
Tuyen45.
BTV.vnthihuu




Gặp đây





Mãn nguyện vô cùng gặp tại đây



Niềm vui neo thả bến thương này



Đường duyên đằm thắm cho hoa đắm



Vẻ đẹp nhu mỳ để bướm say



Sắc lộng khiêm nhường luôn nép kín



Tài hùng giản dị chẳng mong bày



Trao tình hứa trọn cùng năm tháng



Đến lúc hoàng hôn vẫn mãi đầy





Bùi Thanh Thanh Khiết



31.7.2011




CẢM NGHĨ

Cảm ơn quý vị ghé qua đây
Mấy phút dừng chân tệ xá này
Mộc mạc đôi dòng thi hữu tặng
Đơn sơ mấy chữ bạn bè say
Đêm khuya thanh vắng vần thơ tỏ
Sáng sớm tinh mơ nét bút bày
Nghĩa trọng tình thâm hoài tạc dạ
Quốc Quyền hạnh phúc nỗi vui đầy

Quốc Quyền
31.07.2011

MỜI

Lời cám ơn thơ ai rót đây?
Mời Người uống cạn cả ly này
Cảm tình Thi Hữu nâng vần dậy
Xúc động Diễn Đàn giúp chữ say
Muôn nẻo văn chương luôn ý rạng
Trăm đường thi phú vẫn từ bày
Biết nhau xướng họa niềm yêu mến
Đường Luật rượu ngon sẽ chuốc đầy

clttq
31/7/2011

SAY
Cùng họa thơ xin mời tới đây,
Hân hoan chào đón bạn nơi này.
Ấm lòng bạn xướng lời tâm sự,
Mát ruột tôi hòa tiếng tỏ bày.
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững,
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy.
Lòng người xao xuyến niềm yêu mến,
Nghĩa nặng tình sâu thỏa chí say.

Trần Thị Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com


VƯỜN THƠ THI HỮU
---*---
Mời huynh mời muội sang đây
Thi Hữu vườn thơ giữa đất này
Một tuổi chưa đầy hoa nở rộ
Còn non bảy tháng bướm ong say
Ban mai ngào ngạt hương thơm tỏa
Nắng sớm khoe màu nhụy tỏ bày
Giữa chốn phồn vinh đua sắc thái
Hẹn mùa trái ngọt cả sân đầy.

1/8/2011.
Tuyen45.

KHU VƯỜN THI HỮU

Vạn tú ngàn sao rọi chiếu đây
Làm cho rực rỡ mảnh vườn này
Hoa xinh thắm sắc ong hoài đắm
Nhụy ngọt tràn hương bướm mãi say
Mặc khách đưa chân vần nguyệt tỏ
Tao nhân dạo gót ý thơ bày
Ngày sau bút ngọc còn lưu luyến
Dấu ái tình thi mộng nở đầy

Quốc Quyền
01.08.2011

MƠ NGÀY TRỞ LẠI

Lưu luyến Diễn Đàn trở lại đây
Xin phần chăm sóc vườn mơ này
Chuốt trau câu chữ xuân khơi nhớ
Cắt tỉa vận từ hạ gợi say
Yêu mến văn chương vần luyến trải
Thân thương thi phú ý mê bày
Theo chồng nhưng hồn còn mãi quyện
Rượu nghĩa tình thơ lỡ uống đầy

cobengangtang
1/8/2011

tuyen45-ad
01-08-2011, 12:35 PM
VẬN NƯỚC
---*---
Vận nước giặc trong lại địch ngoài
Nội tâm bệnh hoạn mãi lai dai
Chức quyền nhũng nhiễu ham vơ vét
Dân chúng mất tin đã kéo dài
Công lý cán cân nhìn túi bạc
Kỷ cương phép nước sặc mùi oai
Non sông bành trướng dương vây dọa
Dân tộc chờ mong kiệt sĩ hoài …

1/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
01-08-2011, 05:50 PM
TÌNH MÃI ĐẸP
---*---
Ngắm chọn bông hồng thật đẹp xinh
Tặng trao bạn gái người chung tình
Ước cầu duyên thắm bền lâu mãi
Nguyện sống tình nồng gánh nhục vinh
Sát cánh chung lòng xây hạnh phúc
Kề môi áp má hưởng yên bình
Yêu thương nồng cháy mà trong sáng
Mái bạc thời gian vẫn đậm tình .

Tuyen45.

tuyen45-ad
01-08-2011, 06:07 PM
KẺ THẤT TÌNH
---*--
Hoàng hôn sập xuống tím trời mây
Mờ tỏ trăng non ngất ngưởng say
Đau thắt lòng này trong gió bụi
Nỗi buồn nhân thế hỏi ai hay ..?
Duyên nồng hai đứa nay tan vỡ
Tình bể tim hồng nát vụn bay
Hoa lá cỏ cây từng chứng giám
Xót thương cho kẻ thất tình nầy .

Tuyen45.

tuyen45-ad
01-08-2011, 07:21 PM
LÀM THƠ
---*---
Làm thơ đọc tặng cả thôn làng
"Thi Hữu" đăng bài đã lẻ trang
Tứ đẹp lời hay hồn sáng chói
Vần gieo nghĩa rộng ánh kim vàng
Khuyên can con cháu nên tình nghĩa
Nhắc bảo “nghị, quan” sống sạch sang
Đến tuổi nghỉ hưu đời sảng khoái
Lương tâm thanh thản hưởng an nhàn .

Tuyen45.

tuyen45-ad
01-08-2011, 08:03 PM
NỮ TƯỚNG
---*---
Thuở xưa tướng nữ tóc còn xanh
Vạn kiếp lưu truyền thật xứng danh
Khởi nghĩa dấy binh vì đất nước
Cao cờ mộ lính quyết giao tranh
Xương tan máu chảy lòng không ngại
Thịt nát đầu rơi chí lạnh tanh
Nỡ vận bất thành cao khí tiết
Đàn bà nước Việt vẻ vang dành .

Tuyen45.

tuyen45-ad
01-08-2011, 08:26 PM
BÓNG PHU QUÂN
---*---
Biên aỉ dặm dài đã mỏi chân
Leo đèo lội suối gối bong gân
Nhìn về trời bắc mây đen tụ
Ngó xuống biển nam nổi sóng thần
Hải đảo người đi năm tháng đợi
Quê nhà em đứng ngắm hình nhân
Hoàng hôn buông xuống sương đêm lạnh
Chìm ngập khơi xa bóng đấng quân .

11/3/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
01-08-2011, 11:27 PM
CÓ NGÀY TOI
---*---
Quốc khố bạc kho ai bảo hoi
Ăn chia chùi mép giấu liền đuôi
Quyền uy xếp lớn thò tay bốc
Ỷ thế quan con giỏi mẹo vòi
Bịt mắt thế gian gây tác quái
Chẹn họng đàn em có ngày toi
Của đền thánh quản đâu vô chủ
Pháp luật nghiêm minh ắt bíp còi .

Tuyen45.

vancali96
02-08-2011, 07:13 AM
http://i53.tinypic.com/2q3wsk7.jpg

Đóa hoa hồng

Từ khi Cô Bé bước theo chồng
Thi Hữu đêm ngày mỏi mắt trông
Gởi gió hơi nàng sao vắng bặt
Ơn trời cánh nhạn có buồn không ?
Làm huynh dạ nhớ lòng đau buốt
Để muội tâm sầu ý nghĩ ngông
Khấn Phật mong nàng khua bút lại
Đường thơ rực rỡ đóa hoa hồng

Vancali 8.1.11

VAN XIN..

Người đó giờ đây, vui với chồng.
Trời ơi! Đừng rủ nữa và trông!
Mấy người gọi đến, gây chua xót?
Nhiều kẻ kêu vào, tạo khổ không?
Có nhớ Ngang Tàng thì chỉ ngốc.
Còn thương Cô Bé đó là ngông!
Nghĩ rằng làm vậy, đau tim lắm.
Sẽ mãi tạo ra, rỉ máu hồng.

nguyênhoang
08.01.11


TRÁCH

Một bước ra đi đến với chồng
Ngang Tàng vẫn mộng mãi hoài trông
Khi xe hoa rước còn rơi lệ ?
Lúc kiệu hồng đưa có khóc không?
Bè bạn Diễn Đàn kêu rất tệ
Kim Bằng Thi Hữu bảo rằng ngông
Phú Thi xướng họa niềm vui lớn
Sẽ tạo hồn thơ nở cánh hồng

lethutrang 1/8/2011

THƯ GỬI

Gửi cánh thư cho kẻ có chồng
Nói rằng sao vội để người trông
Trời mây gieo nỗi buồn còn ngỡ
Trăng gió neo niềm nhớ tưởng không
Em đến bao lời thơ gợi sống
Bé đi vài bóng phú khơi ngông
Ngày nào trở lại xin lời nói
Cho những mộng mơ thắm nụ hồng

clttq1/8/2011


THỎA LÒNG

Mợ ấy bao năm chọn kén chồng
Bây giờ gặp mối thỏa chờ trông
Xe đưa nhộn nhịp ồ vui nhỉ
kiệu rước rình rang ối sướng không!
Bỏ mặc vườn thơ thì quá uổng
Quên luôn bạn hữu thật là ngông
Bây giờ nghĩ lại hình như tiếc?
Mới định về đây lấy “sổ hồng”

hi hi

Quốc Quyền
01.08.2011




Chỉ hồng

Pháo nổ đưa tin sáo lấy chồng
Thôi rồi...kỷ niệm tháng ngày trông
Người đi phương đó lòng sung sướng
Bến ở nơi này dạ trống không
Thi Hữu bao chàng sầu phận hẩm
Diễn Đàn lắm kẻ khóc tình ngông
Còn đâu thệ ước cung đàn cũ
Cô lái năm xưa đẹp chỉ hồng

Vancali 8.2.11

Hân hạnh được quí huynh Lethutrang và NguyênHoang ghé thăm , cho em hai bài họa hay xin quí huynh ghé thường xuyên cám ơn ...
Chúc quí huynh tỷ thứ hai dầu tuần an vui hì hì .....
[/COLOR]

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-08-2011, 09:07 AM
http://i53.tinypic.com/2q3wsk7.jpg


Đóa hoa hồng

Từ khi Cô Bé bước theo chồng
Thi Hữu đêm ngày mỏi mắt trông
Gởi gió hơi nàng sao vắng bặt
Ơn trời cánh nhạn có buồn không ?
Làm huynh dạ nhớ lòng đau buốt
Để muội tâm sầu ý nghĩ ngông
Khấn Phật mong nàng khua bút lại
Đường thơ rực rỡ đóa hoa hồng

Vancali 8.1.11

VAN XIN..

Người đó giờ đây, vui với chồng.
Trời ơi! Đừng rủ nữa và trông!
Mấy người gọi đến, gây chua xót?
Nhiều kẻ kêu vào, tạo khổ không?
Có nhớ Ngang Tàng thì chỉ ngốc.
Còn thương Cô Bé đó là ngông!
Nghĩ rằng làm vậy, đau tim lắm.
Sẽ mãi tạo ra, rỉ máu hồng.

nguyênhoang
08.01.11


TRÁCH

Một bước ra đi đến với chồng
Ngang Tàng vẫn mộng mãi hoài trông
Khi xe hoa rước còn rơi lệ ?
Lúc kiệu hồng đưa có khóc không?
Bè bạn Diễn Đàn kêu rất tệ
Kim Bằng Thi Hữu bảo rằng ngông
Phú Thi xướng họa niềm vui lớn
Sẽ tạo hồn thơ nở cánh hồng

lethutrang 1/8/2011

THƯ GỬI

Gửi cánh thư cho kẻ có chồng
Nói rằng sao vội để người trông
Trời mây gieo nỗi buồn còn ngỡ
Trăng gió neo niềm nhớ tưởng không
Em đến bao lời thơ gợi sống
Bé đi vài bóng phú khơi ngông
Ngày nào trở lại xin lời nói
Cho những mộng mơ thắm nụ hồng

clttq1/8/2011


THỎA LÒNG

Mợ ấy bao năm chọn kén chồng
Bây giờ gặp mối thỏa chờ trông
Xe đưa nhộn nhịp ồ vui nhỉ
kiệu rước rình rang ối sướng không!
Bỏ mặc vườn thơ thì quá uổng
Quên luôn bạn hữu thật là ngông
Bây giờ nghĩ lại hình như tiếc?
Mới định về đây lấy “sổ hồng”

hi hi

Quốc Quyền
01.08.2011


Chỉ hồng

Pháo nổ đưa tin sáo lấy chồng
Thôi rồi...kỷ niệm tháng ngày trông
Người đi phương đó lòng sung sướng
Bến ở nơi này dạ trống không
Thi Hữu bao chàng sầu phận hẩm
Diễn Đàn lắm kẻ khóc tình ngông
Còn đâu thệ ước cung đàn cũ
Cô lái năm xưa đẹp chỉ hồng

Vancali 8.2.11




Lũ lụt





Nỗi khổ xem ra mãi chất chồng



Vào mùa lũ lụt thẫn thờ trông



Mênh mông trắng nước tôm đâu có



Lác đác vàng tre cá cũng không



Kìa chú vịt bàu bơi khệnh khạng



Đây cô cún đốm chạy tông ngông



Bới khoai chạy lúa trong bì bõm



Thiếu nữ xem ra má hết hồng





Bùi Thanh thanh Khiết



2.8.2011

cobengangtang
02-08-2011, 10:27 AM
http://i53.tinypic.com/2q3wsk7.jpg


Đóa hoa hồng

Từ khi Cô Bé bước theo chồng
Thi Hữu đêm ngày mỏi mắt trông
Gởi gió hơi nàng sao vắng bặt
Ơn trời cánh nhạn có buồn không ?
Làm huynh dạ nhớ lòng đau buốt
Để muội tâm sầu ý nghĩ ngông
Khấn Phật mong nàng khua bút lại
Đường thơ rực rỡ đóa hoa hồng

Vancali 8.1.11

VAN XIN..

Người đó giờ đây, vui với chồng.
Trời ơi! Đừng rủ nữa và trông!
Mấy người gọi đến, gây chua xót?
Nhiều kẻ kêu vào, tạo khổ không?
Có nhớ Ngang Tàng thì chỉ ngốc.
Còn thương Cô Bé đó là ngông!
Nghĩ rằng làm vậy, đau tim lắm.
Sẽ mãi tạo ra, rỉ máu hồng.

nguyênhoang
08.01.11


TRÁCH

Một bước ra đi đến với chồng
Ngang Tàng vẫn mộng mãi hoài trông
Khi xe hoa rước còn rơi lệ ?
Lúc kiệu hồng đưa có khóc không?
Bè bạn Diễn Đàn kêu rất tệ
Kim Bằng Thi Hữu bảo rằng ngông
Phú Thi xướng họa niềm vui lớn
Sẽ tạo hồn thơ nở cánh hồng

lethutrang 1/8/2011

THƯ GỬI

Gửi cánh thư cho kẻ có chồng
Nói rằng sao vội để người trông
Trời mây gieo nỗi buồn còn ngỡ
Trăng gió neo niềm nhớ tưởng không
Em đến bao lời thơ gợi sống
Bé đi vài bóng phú khơi ngông
Ngày nào trở lại xin lời nói
Cho những mộng mơ thắm nụ hồng

clttq1/8/2011


THỎA LÒNG

Mợ ấy bao năm chọn kén chồng
Bây giờ gặp mối thỏa chờ trông
Xe đưa nhộn nhịp ồ vui nhỉ
kiệu rước rình rang ối sướng không!
Bỏ mặc vườn thơ thì quá uổng
Quên luôn bạn hữu thật là ngông
Bây giờ nghĩ lại hình như tiếc?
Mới định về đây lấy “sổ hồng”

hi hi

Quốc Quyền
01.08.2011


Chỉ hồng

Pháo nổ đưa tin sáo lấy chồng
Thôi rồi...kỷ niệm tháng ngày trông
Người đi phương đó lòng sung sướng
Bến ở nơi này dạ trống không
Thi Hữu bao chàng sầu phận hẩm
Diễn Đàn lắm kẻ khóc tình ngông
Còn đâu thệ ước cung đàn cũ
Cô lái năm xưa đẹp chỉ hồng

Vancali 8.2.11



[CENTER]Lũ lụt





Nỗi khổ xem ra mãi chất chồng



Vào mùa lũ lụt thẫn thờ trông



Mênh mông trắng nước tôm đâu có



Lác đác vàng tre cá cũng không



Kìa chú vịt bàu bơi khệnh khạng



Đây cô cún đốm chạy tông ngông



Bới khoai chạy lúa trong bì bõm



Thiếu nữ xem ra má hết hồng





Bùi Thanh thanh Khiết



2.8.2011







PHẬN QUẶP RÂU

Từ ngày Táo được tuyển làm chồng
Thấp thỏm đêm ngày phải ngó trông
Ăn nói dễ chừng tai vách có
Đứng đi nào dám mắt trời không
Trong nhà bà Táo đành hanh quát
Ngoài ngõ các em chọc ghẹo ngông
Đã biết vợ vào là rợ buộc
Đời sao vẫn khổ bởi quần hồng?

Táo Đồng


NẾU

Các cô thi viện muốn theo chồng,
Để các thành viên phải ngóng trông,
Có kẻ tiếc thầm răng chẳng nói!
Nhiều ông tự trách quá ngơ không?
Đã yêu cứ viết yêu điên dại,
Nếu nhớ hãy ghi nhớ đến ngông.
Như rứa bây chừ vui biết mấy.
Cả làng mạng ảo rực màu hồng.
Út xe ôm


ĐỜI

Từng nỗi buồn thương lại xếp chồng
Và hoài vọng mãi gọi vào trông
Trong đêm hoang vắng ngờ nơi có
Nửa giấc quạnh hiu nghi chốn không
Chờ sáng nắng về đi kiếm dại
Đợi chiều gió đến đón tìm ngông
Tâm tư hờn trách nhiều nhân thế
Bão thét gào lên nát cánh hồng

cobengangtang
2/8/2011

donguyenxuan31@iahoo.com
02-08-2011, 10:40 AM
TIN NHẮN

Xương lâm hôm tới mời ta dự
Chú có đi không chuẩn bị bài
Lục bát thơ Đường dăm bẩy tứ
Anh em cùng tới một sân chơi
(ngày 5 tháng7 âm lịch)
Xuân Độ

tuyen45-ad
03-08-2011, 01:47 PM
http://i53.tinypic.com/2q3wsk7.jpg


Đóa hoa hồng

Từ khi Cô Bé bước theo chồng
Thi Hữu đêm ngày mỏi mắt trông
Gởi gió hơi nàng sao vắng bặt
Ơn trời cánh nhạn có buồn không ?
Làm huynh dạ nhớ lòng đau buốt
Để muội tâm sầu ý nghĩ ngông
Khấn Phật mong nàng khua bút lại
Đường thơ rực rỡ đóa hoa hồng

Vancali 8.1.11

VAN XIN..

Người đó giờ đây, vui với chồng.
Trời ơi! Đừng rủ nữa và trông!
Mấy người gọi đến, gây chua xót?
Nhiều kẻ kêu vào, tạo khổ không?
Có nhớ Ngang Tàng thì chỉ ngốc.
Còn thương Cô Bé đó là ngông!
Nghĩ rằng làm vậy, đau tim lắm.
Sẽ mãi tạo ra, rỉ máu hồng.

nguyênhoang
08.01.11


TRÁCH

Một bước ra đi đến với chồng
Ngang Tàng vẫn mộng mãi hoài trông
Khi xe hoa rước còn rơi lệ ?
Lúc kiệu hồng đưa có khóc không?
Bè bạn Diễn Đàn kêu rất tệ
Kim Bằng Thi Hữu bảo rằng ngông
Phú Thi xướng họa niềm vui lớn
Sẽ tạo hồn thơ nở cánh hồng

lethutrang 1/8/2011

THƯ GỬI

Gửi cánh thư cho kẻ có chồng
Nói rằng sao vội để người trông
Trời mây gieo nỗi buồn còn ngỡ
Trăng gió neo niềm nhớ tưởng không
Em đến bao lời thơ gợi sống
Bé đi vài bóng phú khơi ngông
Ngày nào trở lại xin lời nói
Cho những mộng mơ thắm nụ hồng

clttq1/8/2011


THỎA LÒNG

Mợ ấy bao năm chọn kén chồng
Bây giờ gặp mối thỏa chờ trông
Xe đưa nhộn nhịp ồ vui nhỉ
kiệu rước rình rang ối sướng không!
Bỏ mặc vườn thơ thì quá uổng
Quên luôn bạn hữu thật là ngông
Bây giờ nghĩ lại hình như tiếc?
Mới định về đây lấy “sổ hồng”

hi hi

Quốc Quyền
01.08.2011


Chỉ hồng

Pháo nổ đưa tin sáo lấy chồng
Thôi rồi...kỷ niệm tháng ngày trông
Người đi phương đó lòng sung sướng
Bến ở nơi này dạ trống không
Thi Hữu bao chàng sầu phận hẩm
Diễn Đàn lắm kẻ khóc tình ngông
Còn đâu thệ ước cung đàn cũ
Cô lái năm xưa đẹp chỉ hồng

Vancali 8.2.11



[CENTER]Lũ lụt





Nỗi khổ xem ra mãi chất chồng



Vào mùa lũ lụt thẫn thờ trông



Mênh mông trắng nước tôm đâu có



Lác đác vàng tre cá cũng không



Kìa chú vịt bàu bơi khệnh khạng



Đây cô cún đốm chạy tông ngông



Bới khoai chạy lúa trong bì bõm



Thiếu nữ xem ra má hết hồng





Bùi Thanh thanh Khiết



2.8.2011







PHẬN QUẶP RÂU

Từ ngày Táo được tuyển làm chồng
Thấp thỏm đêm ngày phải ngó trông
Ăn nói dễ chừng tai vách có
Đứng đi nào dám mắt trời không
Trong nhà bà Táo đành hanh quát
Ngoài ngõ các em chọc ghẹo ngông
Đã biết vợ vào là rợ buộc
Đời sao vẫn khổ bởi quần hồng?

Táo Đồng


NẾU

Các cô thi viện muốn theo chồng,
Để các thành viên phải ngóng trông,
Có kẻ tiếc thầm răng chẳng nói!
Nhiều ông tự trách quá ngơ không?
Đã yêu cứ viết yêu điên dại,
Nếu nhớ hãy ghi nhớ đến ngông.
Như rứa bây chừ vui biết mấy.
Cả làng mạng ảo rực màu hồng.
Út xe ôm


ĐỜI

Từng nỗi buồn thương lại xếp chồng
Và hoài vọng mãi gọi vào trông
Trong đêm hoang vắng ngờ nơi có
Nửa giấc quạnh hiu nghi chốn không
Chờ sáng nắng về đi kiếm dại
Đợi chiều gió đến đón tìm ngông
Tâm tư hờn trách nhiều nhân thế
Bão thét gào lên nát cánh hồng

cobengangtang
2/8/2011

THƯƠNG NỤ HÉO
---*---
Xe hoa em đến cổng nhà chồng
Xáo chộn lòng anh đứng ngõ trông
Ngoái cổ nàng nhìn mi ngấn lệ
Quay lưng tôi bước hỏi sầu không ?
Bạn bè nhiều đứa cười châm chọc
Huynh muội bao người bảo chớ ngông
Chưa bước qua cầu đừng rút ván
Hãy thương nụ héo giữa vườn hồng.

3/7/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
03-08-2011, 05:00 PM
http://i53.tinypic.com/2q3wsk7.jpg


Đóa hoa hồng

Từ khi Cô Bé bước theo chồng
Thi Hữu đêm ngày mỏi mắt trông
Gởi gió hơi nàng sao vắng bặt
Ơn trời cánh nhạn có buồn không ?
Làm huynh dạ nhớ lòng đau buốt
Để muội tâm sầu ý nghĩ ngông
Khấn Phật mong nàng khua bút lại
Đường thơ rực rỡ đóa hoa hồng

Vancali 8.1.11

VAN XIN..

Người đó giờ đây, vui với chồng.
Trời ơi! Đừng rủ nữa và trông!
Mấy người gọi đến, gây chua xót?
Nhiều kẻ kêu vào, tạo khổ không?
Có nhớ Ngang Tàng thì chỉ ngốc.
Còn thương Cô Bé đó là ngông!
Nghĩ rằng làm vậy, đau tim lắm.
Sẽ mãi tạo ra, rỉ máu hồng.

nguyênhoang
08.01.11


TRÁCH

Một bước ra đi đến với chồng
Ngang Tàng vẫn mộng mãi hoài trông
Khi xe hoa rước còn rơi lệ ?
Lúc kiệu hồng đưa có khóc không?
Bè bạn Diễn Đàn kêu rất tệ
Kim Bằng Thi Hữu bảo rằng ngông
Phú Thi xướng họa niềm vui lớn
Sẽ tạo hồn thơ nở cánh hồng

lethutrang 1/8/2011

THƯ GỬI

Gửi cánh thư cho kẻ có chồng
Nói rằng sao vội để người trông
Trời mây gieo nỗi buồn còn ngỡ
Trăng gió neo niềm nhớ tưởng không
Em đến bao lời hình gợi sống
Bé đi vài bóng phú khơi ngông
Ngày nào trở lại xin lời nói
Cho những mộng mơ thắm nụ hồng

clttq1/8/2011


THỎA LÒNG

Mợ ấy bao năm chọn kén chồng
Bây giờ gặp mối thỏa chờ trông
Xe đưa nhộn nhịp ồ vui nhỉ
kiệu rước rình rang ối sướng không!
Bỏ mặc vườn thơ thì quá uổng
Quên luôn bạn hữu thật là ngông
Bây giờ nghĩ lại hình như tiếc?
Mới định về đây lấy “sổ hồng”

hi hi

Quốc Quyền
01.08.2011


Chỉ hồng

Pháo nổ đưa tin sáo lấy chồng
Thôi rồi...kỷ niệm tháng ngày trông
Người đi phương đó lòng sung sướng
Bến ở nơi này dạ trống không
Thi Hữu bao chàng sầu phận hẩm
Diễn Đàn lắm kẻ khóc tình ngông
Còn đâu thệ ước cung đàn cũ
Cô lái năm xưa đẹp chỉ hồng

Vancali 8.2.11



[CENTER]Lũ lụt





Nỗi khổ xem ra mãi chất chồng



Vào mùa lũ lụt thẫn thờ trông



Mênh mông trắng nước tôm đâu có



Lác đác vàng tre cá cũng không



Kìa chú vịt bàu bơi khệnh khạng



Đây cô cún đốm chạy tông ngông



Bới khoai chạy lúa trong bì bõm



Thiếu nữ xem ra má hết hồng





Bùi Thanh thanh Khiết



2.8.2011







PHẬN QUẶP RÂU

Từ ngày Táo được tuyển làm chồng
Thấp thỏm đêm ngày phải ngó trông
Ăn nói dễ chừng tai vách có
Đứng đi nào dám mắt trời không
Trong nhà bà Táo đành hanh quát
Ngoài ngõ các em chọc ghẹo ngông
Đã biết vợ vào là rợ buộc
Đời sao vẫn khổ bởi quần hồng?

Táo Đồng


NẾU

Các cô thi viện muốn theo chồng,
Để các thành viên phải ngóng trông,
Có kẻ tiếc thầm răng chẳng nói!
Nhiều ông tự trách quá ngơ không?
Đã yêu cứ viết yêu điên dại,
Nếu nhớ hãy ghi nhớ đến ngông.
Như rứa bây chừ vui biết mấy.
Cả làng mạng ảo rực màu hồng.
Út xe ôm


ĐỜI

Từng nỗi buồn thương lại xếp chồng
Và hoài vọng mãi gọi vào trông
Trong đêm hoang vắng ngờ nơi có
Nửa giấc quạnh hiu nghi chốn không
Chờ sáng nắng về đi kiếm dại
Đợi chiều gió đến đón tìm ngông
Tâm tư hờn trách nhiều nhân thế
Bão thét gào lên nát cánh hồng

cobengangtang
2/8/2011

BỆNH THƠ

Có chút tâm tư để lớp chồng
Ghế bàn chẳng có phải ngồi trông
Sáng đưa phơi nắng thân than mệt
Khuya đến hong sương dáng nói không
Nói những câu từ nghe quá ngốc
Bảo từng vần chữ thấy là ngông
Nhả thương Chợ Quán kêu theo viện
Chữa bệnh mộng mơ xướng họa hồng

clttq
2/8/2011

THƠ BỆNH

Thơ bệnh tôi giăng cả mấy chồng
Quăng đầy ra đó mặc người trông
Lơ ngơ ép chữ tình đâu có
Lớ ngớ gò niêm Ý lại không
Mặc xác nơi này anh bảo dại
Kệ thay chốn nọ chị cho ngông
Vung tay cứ quệt đầy ra đó
Ai hỏi thi ta nói bị khùng

Quốc Quyền


LẦM LỖI

Từ ở đằng xa đã thấy chồng
Co giò lủi trốn hỏng cho trông
Bởi vì Chàng bảo: thôi từ bỏ
Cũng tại Huynh kêu: hãy vứt không
Len lén vô thơ câu chữ dở
Âm thầm vào phú ý từ ngông
Biết là hơi ngốc nhưng mê thiệt
Lầm lỗi tự tim máu chảy hồng

lethutrang
2/8/2011

CẢM THÔNG

Vẫn biết là em thuận ý chồng
Rời xa Thi hữu…bạn bè trông
Tự ti lánh mặt, thua bàn trắng!
Ngạo nghễ khoe mình, thắng séc không!
Bước tới dở hơi đành phá lệ
Quay lui lỡ trớn phải chơi ngông
Mười hai bến trước duyên trời định
Thật lắm gian truân kiếp má hồng

Vịt hồng


THƯƠNG NỤ HÉO
---*---
Xe hoa em đến cổng nhà chồng
Xáo chộn lòng anh đứng ngõ trông
Ngoái cổ nàng nhìn mi ngấn lệ
Quay lưng tôi bước hỏi sầu không ?
Bạn bè nhiều đứa cười châm chọc
Huynh muội bao người bảo chớ ngông
Chưa bước qua cầu đừng rút ván
Hãy thương nụ héo giữa vườn hồng.

3/7/2011.
Tuyen45.



THƠ ĐUỔI

Thơ đuổi nàng ta, chẳng phải chồng
Cũng đâu mắt lệ khóc ngời trông
Tâm hồn hết chữ tiêu vần đáp
Lòng dạ cạn từ mất ý không
Nếu đã ra đi đừng nghịch ngợm
Hay đang quay gót chớ cua ngông
Tòng phu thì cứ lo yên phận
Lén lút về chi mảnh ruộng hồng

clttq
3/8/2011

caoletrantranquoc
03-08-2011, 05:29 PM
Ngày xưa





Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu



Cuộc sống vô tư mộng thật nhiều



Gió đến mơn man nghe dạ rối



Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu



Chim non chem chép nằm chờ sáng



Trẻ dại ngác ngơ đứng ngóng chiều



Rút nắng làm tơ đan khát vọng



Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu





Bùi Thanh Thanh Khiết



MỘNG

Thoang thoáng đâu đây ai nói yêu?
Tự nhiên thấy mộng thiệt là nhiều
Rừng kêu hát múa cho nghiêng ngửa
Núi bảo xướng ca để ngã xiêu
Mây phủ xua đêm chờ rạng sáng
Gió choàng lùa tối đợi ngời chiều
Kéo lời thưa thốt vào se sợi
Duyên nợ sẽ về để dệt thêu

clttq
3/8/2011
(góp bài xướng họa cho vui Huynh nhé...hì hì )

tuyen45-ad
03-08-2011, 07:48 PM
http://cuongdequynhon.files.wordpress.com/2009/11/honvongphu1.jpg



PHU QUÂN II
---*---
Bọ chó ruồi vàng vắt bám chân
Cổng trời vách hiểm đã chùn gân
Biên cương gió hú như ma dại
Hải đảo sóng gào tựa quỷ thần
Đứng ngóng phu quân lòng kiên nhẫn
Địu lưng nhi tử đợi hiền nhân
Màn đêm buông xuống sương pha tuyết
Cát bụi khuất dần bóng đại quân .

12/3/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
03-08-2011, 10:16 PM
SÂN CHƠI THI HĨU
---*---
(Thơ vần trắc)

Sân chơi "Thi Hĩu" giờ đông bạn
Xướng hoạ giao lưu lời chẳng cạn
Trí tuệ trau rồi đắp đắp thêm
Nghĩa tình học hỏi vô vô hạn
Sáng chiều vào mạng điểm từng trang
Sớm tối lên blog lòng chửa ngán
Bốn biển năm châu hội tụ về
Sân chơi Thi hĩu giờ đông bạn.

3/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
03-08-2011, 10:43 PM
MÁI NHÀ THI HĨU
---*---
Bốn phương hội tụ chật sân nhà
"THI HĨU" vườn đời sặc sỡ hoa
Nét đẹp thanh tao tình thắm thiết
Nụ cười khúc nhạc rộn lời ca
Vần thơ muội viết tình chan chứa
Ý sắc huynh bình nghĩa nhân hòa
Trí tuệ giao lưu hồn tỏa sáng
Muôn màu trái đất dưới trăng ngà .

3/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
03-08-2011, 10:49 PM
CẠNH TRANH
---*---
Xã hội mưôn đời mãi cạnh tranh
Nhiều người tạo gió bẻ cong cành
Được ăn vui vẻ cười hô hố
Thua thiệt dao bầu chém cả anh
Tráo trở dối gian thăng cấp chức
Thật thà chất phác Chẳng yên lành
Sống đời phân biệt màu đen trắng
Nhân nghĩa ân tình tỏa sáng xanh

23/3/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
03-08-2011, 11:29 PM
MỘT THUỞ TUỔI HỒNG
---*---
Hoàng hôn nhuộm tím bến sông này
Chiều ấy em đi cát bụi bay
Dòng lệ hai hàng đường quạnh vắng
Nhịp chân từng bước bóng thanh gày
Xuống thuyền theo lái về quê ngoại
Để lại lòng anh những đắm say
Một thuở tuổi hồng vui chúng bạn
Sân trường thảm cỏ phượng hoa đầy…

26/3/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
03-08-2011, 11:45 PM
LEO THANG
---*---
Ra Chợ ví phồng về tóp teo
Túi hàng đơn điệu bữa ăn nghèo
Tiền lương giữa tháng đà tiêu hết
Xoong chảo trong nhà rửa sạch treo
Vật chất leo thang tiền tụt dốc
Dây lưng thắt chặt gắng công chèo
Cơ mềm má hóp suy dinh dưỡng
Bệnh tật ốm đau thuốc chẳng theo.

30/3/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
05-08-2011, 08:23 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
05-08-2011, 09:38 AM
CHÚA
---*---
NướcViệt ngày nay lắm chúa bà
Lộng quyền vênh váo suốt ngày la
Ngồi nhà thay xếp nhận quà biếu
Đến cửa bảo ông tính chuyện tà
Kế hoạch ám mờ vơ vét bạc
Phương châm gian dối lắm người ca
Quan nhà sợ vợ nghe răm rắp
Y lệnh phu nhân …phải gọi là …

30.4/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
05-08-2011, 01:36 PM
Ngày xưa





Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu



Cuộc sống vô tư mộng thật nhiều



Gió đến mơn man nghe dạ rối



Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu



Chim non chem chép nằm chờ sáng



Trẻ dại ngác ngơ đứng ngóng chiều



Rút nắng làm tơ đan khát vọng



Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu





Bùi Thanh Thanh Khiết



MỘNG

Thoang thoáng đâu đây ai nói yêu?
Tự nhiên thấy mộng thiệt là nhiều
Rừng kêu hát múa cho nghiêng ngửa
Núi bảo xướng ca để ngã xiêu
Mây phủ xua đêm chờ rạng sáng
Gió choàng lùa tối đợi ngời chiều
Kéo lời thưa thốt vào se sợi
Duyên nợ sẽ về để dệt thêu

clttq
3/8/2011
(góp bài xướng họa cho vui Huynh nhé...hì hì )



TUỔI CẬP KÊ
---*---
Khi mới cập kê chớm tuổi yêu
Xem ra bạn gái cũng hơi nhiều
Sắc tài nở rộ vườn hoa lớn
Đức độ nặng cân xếp hạng xiêu
Chọn một người yêu còn quá sớm
Thêm vài năm nữa được cưng chiều
Giống như bướm trắng vờn bông nhụy
Đừng có theo ong vội vã thêu.

4/8/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
05-08-2011, 03:53 PM
Ngày xưa





Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu



Cuộc sống vô tư mộng thật nhiều



Gió đến mơn man nghe dạ rối



Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu



Chim non chem chép nằm chờ sáng



Trẻ dại ngác ngơ đứng ngóng chiều



Rút nắng làm tơ đan khát vọng



Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu





Bùi Thanh Thanh Khiết



MỘNG

Thoang thoáng đâu đây ai nói yêu?
Tự nhiên thấy mộng thiệt là nhiều
Rừng kêu hát múa cho nghiêng ngửa
Núi bảo xướng ca để ngã xiêu
Mây phủ xua đêm chờ rạng sáng
Gió choàng lùa tối đợi ngời chiều
Kéo lời thưa thốt vào se sợi
Duyên nợ sẽ về để dệt thêu

clttq
3/8/2011



Thêu mộng





Mười sáu trăng tròn vừa biết yêu



Ngày đêm tơ tưởng dệt mơ nhiều



Cung đàn tha thiết hoa nghiêng ngả



Giọng hát dịu dàng Bướm đổ xiêu



Ánh mắt long lanh như nắng sáng



Làn môi mọng ướt tựa sương chiều



Niềm vui náo nức chờ trăng dựng



Đợi mối duyên lành mộng ước thêu





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.8.2011


TỎ TÌNH

Viết những lời thơ để tỏ yêu
Đêm mơ ngày mộng dập dồn nhiều
Tả mây lơ lửng khung trời yểu
Kể gió lang thang khoảnh đất xiêu
Nghiêng ngã lần hồi trang điểm tối
Đong đưa từng đợt vẽ vời chiều
Màn sương chợt phủ hoàng hôn muộn
Nghe dậy tâm hồn ước được thêu

clttq
3/8/2011

Tuổi ngọc

Đâu rồi phượng đỏ mái trường yêu
Cái thuở vô tư mộng ước nhiều
Giọng nói hồn nhiên trời tím nhạt
Cung đàn lắng đọng nắng vàng xiêu
Thương hoài áo trắng ngày sương sớm
Nhớ mãi đầu xanh lúc gió chiều
Chân sáo lang thang tình chớm nở
Mơ về kỷ niệm chiếc khăn thêu

Vancali 8.3.11

KHỔ

Nhờ gió nói dùm ta tiếng yêu
Rằng đây đang mộng ước ao nhiều
Qua rào lén ngắm hồn say tỉnh
Góc phố trộm nhìn dạ ngất xiêu
Muốn tỏ đôi lời khi muộn tối
Mơ bày dăm tiếng lúc về chiều
Tinh thần nghĩa khí bay đâu mất
Khi thấy nàng cười khổ lại thêu

clttq
4/8/2011

TUỔI CẬP KÊ
---*---
Khi mới cập kê chớm tuổi yêu
Xem ra bạn gái cũng hơi nhiều
Sắc tài nở rộ vườn hoa lớn
Đức độ nặng cân xếp hạng xiêu
Chọn một người yêu còn quá sớm
Thêm vài năm nữa được cưng chiều
Giống như bướm trắng vờn bông nhụy
Đừng có theo ong vội vã thêu.

4/8/2011.
Tuyen45.

KHÔNG YÊU

Chẳng vội theo ong tuổi chớm yêu
Bởi vì non nớt vẫn cưng nhiều
Còn Huynh dạy bảo không cho ngã
Có Chú răn đe sẽ chẳng xiêu
Bên mẹ chăm nom khi sáng sớm
Cạnh Cha săn sóc lúc ban chiều
Ngày qua tháng lại luôn ngoan ngoãn
Hư hỏng đâu về kéo sợi thêu

clttq
5/8/2011

Hôm nay bị Huynh ghẹo rùi...

caoletrantranquoc
05-08-2011, 04:23 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12556#post12556)
http://i53.tinypic.com/2cx9els.jpg

http://cc0.upanh.com/25.970.33146229.BvJ0/3vnthihuu.png





Tri âm





Từ khi Thi hữu mở sân chơi



Chẳng kể gần xa vui đón mời



Lục bát trao lòng từ chẳng cạn



Đường thi gửi dạ ý không vơi



Mây chờ cánh mộng thì thầm tiếng



Gió đợi hài tiên thỏ thẻ lời



Lỡ hẹn một ngày thơ vắng bóng



Canh khuya mãi gọi tri âm ơi !





Bùi Thanh Thanh Khiết




3.8.2011


SÂN CHƠI THI HỮU

Ghé đến nơi này thỏa sức chơi!
Vườn thơ Thi hữu rộng tâm mời
Cao danh ý gửi bao giờ cạn
Quý tánh tình trao mấy thuở vơi
Nét bút huynh đưa hoài vọng tiếng
Câu thơ đệ đón mãi vang lời
Vòng tay bè bạn tràn hơi ấm
Đẹp chín tròn mười thật quý ơi!

Quốc Quyền


LÀM ĐẠI

Bởi ghiền mới tới chỗ này chơi
Mong muốn một ai thốt tiếng mời
Có lẽ thẹn thùng chưa thể tỏ
Cũng vì mắc cỡ chẳng thèm vơi
Biết rằng hơi vụng nên không nói
Hay đã không rành phải nín lời
Ngại mãi cũng e thi hữu trách
Nháo nhào nghệch ngọac để là ơi

clttq
3/8/2011

Nét đẹp đường thi

Tóc đã phai màu vẫn cố chơi
Tiệc luôn có mặt hỏng chờ mời
Vũ trường tối đến chân mềm dẻo
Quán cóc đêm về chén cạn vơi
Lúc giận càm ràm la lớn tiếng
Khi say lải nhải nói nhiều lời
Bao ngày ổng quậy trang Thi Hữu
Hãy đến xem hình...quí bạn ơi

Vancali 8.3.11



.. Giữ trọn





Tập cổ đường thi một thú chơi



Gieo vần xướng hoạ bạn thơ mời



Từ hay gửi nhớ không bao cạn



Tứ đẹp trao thương mãi chẳng vơi



Đất bắc mây ngăn luôn thấu tiếng



Trời nam núi cách vẫn thông lời



Đời vui ấm áp lòng tri kỷ



Giữ trọn tình này bạn mến ơi





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011




DUYÊN HỘI NGỘ
Xa gần nô nức đến nhà chơi
Gia chủ hân hoan vui đón mời
"Thi hữu" tặng trao tình chẳng ngớt
"Diễn đàn" xướng họa bút nào vơi
Yêu hoa mến cảnh mình ngân tiếng
Thương núi nhớ non bạn vọng lời
Thơ phú giao hòa duyên hội ngộ
Nối vòng tay lớn, bạn bè ơi !
nguyenthilan


CHƠI THƠ

Thơ cổ ngày nay lắm kẻ chơi
Thú vui tao nhã… dạ thưa:mời!
Nhiều khi cảm hứng từ không cạn
Lắm lúc lu bù ý lại vơi
Bạn trẻ đam mê nghiền mấy chữ
Người già thích thú ngẫm từng lời
Mien man suy nghĩ tìm câu đẹp
Thoáng thấy từ hay bụng sướng ơi!

Quốc quyền


THƯƠNG

Thương quá Người Thơ mới tới chơi
Đây trà, đó rượu tự nhiên mời
Trăng kêu bạn xướng từ đừng cạn
Liễu bảo tôi hòa ý chớ vơi
Hà Nội gửi hồn trong tiếng nói
Sài Gòn trao dạ ở câu lời
Đêm nay gió thổi nghe lòng dịu
Nhẹ hẫng chuyện đời thi phú ơi

clttq
4/8/2011

Bạn thơ

Thi hào khắp chốn tụ về chơi
Thế rượu đường thơ bạn kính mời
Bảy chữ khôi hài duyên chất ngất
Năm vần tiếu ngạo mộng đầy vơi
Phong yêu tránh khỏi tìm hương phấn
Hạc tất rời xa kiếm ý lời
Cạn chén ân tình vung bút họa
Diễn Đàn rộng mở đón người ơi

Vancali 8.4.11

TRÁCH

Gọi Vịt thả thơ để góp chơi
Lẩn tránh chàng ta né câu mời
Nói rằng nhiệm vụ thường luôn bận
Lại bảo việc làm mãi chẳng vơi
Thi Hữu khắp nơi vui xướng ý
Diễn Đàn muôn nẻo thích hòa lời
Mình ên thui thủi xem thi phú
Thiệt chán vô cùng Huynh Đệ ơi

clttq
5/8/2011


NÉT ĐẸP CỔ THI
---*---
Giao lưu bằng hữu họa thi chơi
Hội tụ bốn phương chẳng đợi mời
Bầu rượu đong đầy chưa uống cạn
Túi thơ còn nặng chẳng hề vơi
Lúc ngâm tỷ đệ trao duyên ý
Khi vịnh muội huynh ướm ngỏ lời
Khắp chốn về đây vui xướng họa
Ngôn từ bay bướm bạn tình ơi !

5/8/2011.
Tuyen45.



CÙNG VUI NHÉ

Rồng đến thật rồi để họa chơi
Mừng vui khôn xiết...vậy...xin mời
Long An Em rót dâng Anh cạn
Bàu Đá Cháu châm kính Chú vơi
Bài xướng vẫn đây nhiều ý tiếng
Câu hòa còn đó lắm từ lời
Mình cùng hết dạ thi thơ nhé
Mặc kệ cuộc đời cay đắng ơi

clttq
5/8/2011

tuyen45-ad
05-08-2011, 05:23 PM
NÉT ĐẸP CỔ THI
---*---
Giao lưu bằng hữu họa thi chơi
Hội tụ bốn phương chẳng đợi mời
Bầu rượu đong đầy chưa uống cạn
Túi thơ còn nặng chẳng hề vơi
Lúc ngâm tỷ đệ trao duyên ý
Khi vịnh muội huynh ướm ngỏ lời
Khắp chốn về đây vui xướng họa
Ngôn từ bay bướm bạn tình ơi !

5/8/2011.
Tuyen45.

Quốc Quyền
05-08-2011, 05:38 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12556#post12556)
http://i53.tinypic.com/2cx9els.jpg

http://cc0.upanh.com/25.970.33146229.BvJ0/3vnthihuu.png





Tri âm





Từ khi Thi hữu mở sân chơi



Chẳng kể gần xa vui đón mời



Lục bát trao lòng từ chẳng cạn



Đường thi gửi dạ ý không vơi



Mây chờ cánh mộng thì thầm tiếng



Gió đợi hài tiên thỏ thẻ lời



Lỡ hẹn một ngày thơ vắng bóng



Canh khuya mãi gọi tri âm ơi !





Bùi Thanh Thanh Khiết




3.8.2011


SÂN CHƠI THI HỮU

Ghé đến nơi này thỏa sức chơi!
Vườn thơ Thi hữu rộng tâm mời
Cao danh ý gửi bao giờ cạn
Quý tánh tình trao mấy thuở vơi
Nét bút huynh đưa hoài vọng tiếng
Câu thơ đệ đón mãi vang lời
Vòng tay bè bạn tràn hơi ấm
Đẹp chín tròn mười thật quý ơi!

Quốc Quyền


LÀM ĐẠI

Bởi ghiền mới tới chỗ này chơi
Mong muốn một ai thốt tiếng mời
Có lẽ thẹn thùng chưa thể tỏ
Cũng vì mắc cỡ chẳng thèm vơi
Biết rằng hơi vụng nên không nói
Hay đã không rành phải nín lời
Ngại mãi cũng e thi hữu trách
Nháo nhào nghệch ngọac để là ơi

clttq
3/8/2011

Nét đẹp đường thi

Tóc đã phai màu vẫn cố chơi
Tiệc luôn có mặt hỏng chờ mời
Vũ trường tối đến chân mềm dẻo
Quán cóc đêm về chén cạn vơi
Lúc giận càm ràm la lớn tiếng
Khi say lải nhải nói nhiều lời
Bao ngày ổng quậy trang Thi Hữu
Hãy đến xem hình...quí bạn ơi

Vancali 8.3.11



.. Giữ trọn





Tập cổ đường thi một thú chơi



Gieo vần xướng hoạ bạn thơ mời



Từ hay gửi nhớ không bao cạn



Tứ đẹp trao thương mãi chẳng vơi



Đất bắc mây ngăn luôn thấu tiếng



Trời nam núi cách vẫn thông lời



Đời vui ấm áp lòng tri kỷ



Giữ trọn tình này bạn mến ơi





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011




DUYÊN HỘI NGỘ
Xa gần nô nức đến nhà chơi
Gia chủ hân hoan vui đón mời
"Thi hữu" tặng trao tình chẳng ngớt
"Diễn đàn" xướng họa bút nào vơi
Yêu hoa mến cảnh mình ngân tiếng
Thương núi nhớ non bạn vọng lời
Thơ phú giao hòa duyên hội ngộ
Nối vòng tay lớn, bạn bè ơi !
nguyenthilan


CHƠI THƠ

Thơ cổ ngày nay lắm kẻ chơi
Thú vui tao nhã… dạ thưa:mời!
Nhiều khi cảm hứng từ không cạn
Lắm lúc lu bù ý lại vơi
Bạn trẻ đam mê nghiền mấy chữ
Người già thích thú ngẫm từng lời
Mien man suy nghĩ tìm câu đẹp
Thoáng thấy từ hay bụng sướng ơi!

Quốc quyền


THƯƠNG

Thương quá Người Thơ mới tới chơi
Đây trà, đó rượu tự nhiên mời
Trăng kêu bạn xướng từ đừng cạn
Liễu bảo tôi hòa ý chớ vơi
Hà Nội gửi hồn trong tiếng nói
Sài Gòn trao dạ ở câu lời
Đêm nay gió thổi nghe lòng dịu
Nhẹ hẫng chuyện đời thi phú ơi

clttq
4/8/2011

Bạn thơ

Thi hào khắp chốn tụ về chơi
Thế rượu đường thơ bạn kính mời
Bảy chữ khôi hài duyên chất ngất
Năm vần tiếu ngạo mộng đầy vơi
Phong yêu tránh khỏi tìm hương phấn
Hạc tất rời xa kiếm ý lời
Cạn chén ân tình vung bút họa
Diễn Đàn rộng mở đón người ơi

Vancali 8.4.11

TRÁCH

Gọi Vịt thả thơ để góp chơi
Lẩn tránh chàng ta né câu mời
Nói rằng nhiệm vụ thường luôn bận
Lại bảo việc làm mãi chẳng vơi
Thi Hữu khắp nơi vui xướng ý
Diễn Đàn muôn nẻo thích hòa lời
Mình ên thui thủi xem thi phú
Thiệt chán vô cùng Huynh Đệ ơi

clttq
5/8/2011


NÉT ĐẸP CỔ THI
---*---
Giao lưu bằng hữu họa thi chơi
Hội tụ bốn phương chẳng đợi mời
Bầu rượu đong đầy chưa uống cạn
Túi thơ còn nặng chẳng hề vơi
Lúc ngâm tỷ đệ trao duyên ý
Khi vịnh muội huynh ướm ngỏ lời
Khắp chốn về đây vui xướng họa
Ngôn từ bay bướm bạn tình ơi !

5/8/2011.
Tuyen45.



CÙNG VUI NHÉ

Rồng đến thật rồi để họa chơi
Mừng vui khôn xiết...vậy...xin mời
Long An Em rót dâng Anh cạn
Bàu Đá Cháu châm kính Chú vơi
Bài xướng vẫn đây nhiều ý tiếng
Câu hòa còn đó lắm từ lời
Mình cùng hết dạ thi thơ nhé
Mặc kệ cuộc đời cay đắng ơi

clttq
5/8/2011

RỒNG GHÉ NHÀ TÔM

Nàng thơ quá bộ ghé nhà chơi
Rượu lạt đôi ly chẳng có mời
Bàu Đá xem qua vài hủ cạn
Gò Đen kiểm lại mấy bình vơi
Ngâm câu lục bát nghe thanh giọng
Vịnh khúc đường thi thấy ấm lời
Một chén trà suông ta với bạn
Tâm đầu ý hợp mến yêu ơi!

Quốc Quyền

vancali96
05-08-2011, 09:05 PM
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ......

http://i53.tinypic.com/29boaac.jpg



NGHÈO

Buồn quá vào đây để gẩy đàn
Câu ca ve vãn những lời than
Bởi vì thiếu nợ năm ba triệu
Và đã hụt thâm chín bảy ngàn
Khốn khổ thức ăn không cá nấu
Khó khăn cơm nguội chẳng canh chan
Đời nghèo tủi phận mình đơn lẻ
Tiếng nhạc nhịp nhàng dạ nát tan

clttq
5/8/201

caoletrantranquoc
05-08-2011, 10:08 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cC5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011

Quốc Quyền
05-08-2011, 11:10 PM
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ......

http://i53.tinypic.com/29boaac.jpg



NGHÈO

Buồn quá vào đây để gẩy đàn
Câu ca ve vãn những lời than
Bởi vì thiếu nợ năm ba triệu
Và đã hụt thâm chín bảy ngàn
Khốn khổ thức ăn không cá nấu
Khó khăn cơm nguội chẳng canh chan
Đời nghèo tủi phận mình đơn lẻ
Tiếng nhạc nhịp nhàng dạ nát tan

clttq
5/8/201

TIẾNG ĐÀN ĐÊM THU

Canh khuya ai đó dạo cung đàn
Réo rắt đêm trường tiếng thở than
Vọng chốn rừng hoang hòa gió núi
Vang nơi biển vắng quyện mây ngàn
Tình yêu tan vỡ lòng tha thiết
Mộng ước chia lìa dạ chứa chan
Đọng nỗi u hoài nơi gác trọ
Niềm riêng biết đến thuở nào tan?

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
05-08-2011, 11:29 PM
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ......

http://i53.tinypic.com/29boaac.jpg

NGHÈO

Buồn quá vào đây để gẩy đàn
Câu ca ve vãn những lời than
Bởi vì thiếu nợ năm ba triệu
Và đã hụt thâm chín bảy ngàn
Khốn khổ thức ăn không cá nấu
Khó khăn cơm nguội chẳng canh chan
Đời nghèo tủi phận mình đơn lẻ
Tiếng nhạc nhịp nhàng dạ nát tan

clttq
5/8/201

TIẾNG ĐÀN ĐÊM THU

Canh khuya ai đó dạo cung đàn
Réo rắt đêm trường tiếng thở than
Vọng chốn rừng hoang hòa gió núi
Vang nơi biển vắng quyện mây ngàn
Tình yêu tan vỡ lòng tha thiết
Mộng ước chia lìa dạ chứa chan
Đọng nỗi u hoài nơi gác trọ
Niềm riêng biết đến thuở nào tan?

Quốc Quyền



CHẠNH LÒNG

Đêm thu văng vẳng nhạc ai đàn
Não nuột chạnh lòng ngỡ nặng than
Duyên nợ người thề vang biển sóng
Tin yêu kẻ hẹn vọng trăng ngàn
Lời thương tỏ rõ ghì dòng chảy
Tiếng nhớ phơi bày chứa lệ chan
Xao xác lá vàng rơi quạnh quẽ
Bởi còn chi nữa lúc mơ tan

clttq
5/8/2011

vancali96
06-08-2011, 04:35 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg

Quốc Quyền
06-08-2011, 08:16 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cC5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

tuyen45-ad
06-08-2011, 12:51 PM
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ......

http://i53.tinypic.com/29boaac.jpg

NGHÈO

Buồn quá vào đây để gẩy đàn
Câu ca ve vãn những lời than
Bởi vì thiếu nợ năm ba triệu
Và đã hụt thâm chín bảy ngàn
Khốn khổ thức ăn không cá nấu
Khó khăn cơm nguội chẳng canh chan
Đời nghèo tủi phận mình đơn lẻ
Tiếng nhạc nhịp nhàng dạ nát tan

clttq
5/8/201

TIẾNG ĐÀN ĐÊM THU

Canh khuya ai đó dạo cung đàn
Réo rắt đêm trường tiếng thở than
Vọng chốn rừng hoang hòa gió núi
Vang nơi biển vắng quyện mây ngàn
Tình yêu tan vỡ lòng tha thiết
Mộng ước chia lìa dạ chứa chan
Đọng nỗi u hoài nơi gác trọ
Niềm riêng biết đến thuở nào tan?

Quốc Quyền



CHẠNH LÒNG

Đêm thu văng vẳng nhạc ai đàn
Não nuột chạnh lòng ngỡ nặng than
Duyên nợ người thề vang biển sóng
Tin yêu kẻ hẹn vọng trăng ngàn
Lời thương tỏ rõ ghì dòng chảy
Tiếng nhớ phơi bày chứa lệ chan
Xao xác lá vàng rơi quạnh quẽ
Bởi còn chi nữa lúc mơ tan

clttq
5/8/2011


NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Người đi kẻ ở dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
06-08-2011, 01:56 PM
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ......

http://i53.tinypic.com/29boaac.jpg

NGHÈO

Buồn quá vào đây để gẩy đàn
Câu ca ve vãn những lời than
Bởi vì thiếu nợ năm ba triệu
Và đã hụt thâm chín bảy ngàn
Khốn khổ thức ăn không cá nấu
Khó khăn cơm nguội chẳng canh chan
Đời nghèo tủi phận mình đơn lẻ
Tiếng nhạc nhịp nhàng dạ nát tan

clttq
5/8/201

TIẾNG ĐÀN ĐÊM THU

Canh khuya ai đó dạo cung đàn
Réo rắt đêm trường tiếng thở than
Vọng chốn rừng hoang hòa gió núi
Vang nơi biển vắng quyện mây ngàn
Tình yêu tan vỡ lòng tha thiết
Mộng ước chia lìa dạ chứa chan
Đọng nỗi u hoài nơi gác trọ
Niềm riêng biết đến thuở nào tan?

Quốc Quyền



CHẠNH LÒNG

Đêm thu văng vẳng nhạc ai đàn
Não nuột chạnh lòng ngỡ nặng than
Duyên nợ người thề vang biển sóng
Tin yêu kẻ hẹn vọng trăng ngàn
Lời thương tỏ rõ ghì dòng chảy
Tiếng nhớ phơi bày chứa lệ chan
Xao xác lá vàng rơi quạnh quẽ
Bởi còn chi nữa lúc mơ tan

clttq
5/8/2011


NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trần bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/2d8i4og.jpg

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì .....


CHO VƠI TÌNH SẦU

Bỏ phố lên đồi dựa bạch đàn,
Ngẫm đời hơi chán chỉ thầm than,
Cho vơi nỗi nhớ cùng mây gió,
Để nhẹ niềm đau với núi ngàn
Ta nhủ tình ta hòa lệ đắng
Nắng vương sợi nắng bớt mưa chan
Từng câu thơ rớt buồn muôn kiếp,
Chẳng biết bao giờ mộng mới tan.
Út xe ôm

ĐỜI

Có việc gì đâu phải hát đàn
Thơ ca biến tấu hóa buồn than
Cuộc đời lận đận đau cùng tận
Phận kiếp bọt bèo nỗi khổ ngàn
Tìm mãi ân tình tuôn lệ rót
Kiếm hoài duyên nợ chảy dòng chan
Người cười ta khóc, cho muôn mặt
Sao cứ chơi vơi bởi dạ tan

clttq
6.8.2011

caoletrantranquoc
06-08-2011, 02:15 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cC5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền




CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

tuyen45-ad
06-08-2011, 05:10 PM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg




MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-08-2011, 10:33 PM
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ......

http://i53.tinypic.com/29boaac.jpg

NGHÈO

Buồn quá vào đây để gẩy đàn
Câu ca ve vãn những lời than
Bởi vì thiếu nợ năm ba triệu
Và đã hụt thâm chín bảy ngàn
Khốn khổ thức ăn không cá nấu
Khó khăn cơm nguội chẳng canh chan
Đời nghèo tủi phận mình đơn lẻ
Tiếng nhạc nhịp nhàng dạ nát tan

clttq
5/8/201

TIẾNG ĐÀN ĐÊM THU

Canh khuya ai đó dạo cung đàn
Réo rắt đêm trường tiếng thở than
Vọng chốn rừng hoang hòa gió núi
Vang nơi biển vắng quyện mây ngàn
Tình yêu tan vỡ lòng tha thiết
Mộng ước chia lìa dạ chứa chan
Đọng nỗi u hoài nơi gác trọ
Niềm riêng biết đến thuở nào tan?

Quốc Quyền



CHẠNH LÒNG

Đêm thu văng vẳng nhạc ai đàn
Não nuột chạnh lòng ngỡ nặng than
Duyên nợ người thề vang biển sóng
Tin yêu kẻ hẹn vọng trăng ngàn
Lời thương tỏ rõ ghì dòng chảy
Tiếng nhớ phơi bày chứa lệ chan
Xao xác lá vàng rơi quạnh quẽ
Bởi còn chi nữa lúc mơ tan

clttq
5/8/2011


NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trần bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/2d8i4og.jpg

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì .....


CHO VƠI TÌNH SẦU

Bỏ phố lên đồi dựa bạch đàn,
Ngẫm đời hơi chán chỉ thầm than,
Cho vơi nỗi nhớ cùng mây gió,
Để nhẹ niềm đau với núi ngàn
Ta nhủ tình ta hòa lệ đắng
Nắng vương sợi nắng bớt mưa chan
Từng câu thơ rớt buồn muôn kiếp,
Chẳng biết bao giờ mộng mới tan.
Út xe ôm

ĐỜI

Có việc gì đâu phải hát đàn
Thơ ca biến tấu hóa buồn than
Cuộc đời lận đận đau cùng tận
Phận kiếp bọt bèo nỗi khổ ngàn
Tìm mãi ân tình tuôn lệ rót
Kiếm hoài duyên nợ chảy dòng chan
Người cười ta khóc, cho muôn mặt
Sao cứ chơi vơi bởi dạ tan

clttq
6.8.2011




Chia sẻ





Não ruột đêm thanh ai gẩy đàn



Mà nghe lòng xót bởi lời than



Nghĩ mình cá nước còn xa ngái



Thương kẻ rồng mây vẫn ngút ngàn



Nguyệt lặng trông như châu giọt giọt



Thơ trầm để mặc lệ chan chan



Bầu trời xám lại cùng chia sẻ



Gió nổi giông về mây vội tan





Bùi Thanh Thanh Khiết



6.8.2011

Quốc Quyền
07-08-2011, 12:02 AM
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen , chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì ......

http://i53.tinypic.com/29boaac.jpg

NGHÈO

Buồn quá vào đây để gẩy đàn
Câu ca ve vãn những lời than
Bởi vì thiếu nợ năm ba triệu
Và đã hụt thâm chín bảy ngàn
Khốn khổ thức ăn không cá nấu
Khó khăn cơm nguội chẳng canh chan
Đời nghèo tủi phận mình đơn lẻ
Tiếng nhạc nhịp nhàng dạ nát tan

clttq
5/8/201

TIẾNG ĐÀN ĐÊM THU

Canh khuya ai đó dạo cung đàn
Réo rắt đêm trường tiếng thở than
Vọng chốn rừng hoang hòa gió núi
Vang nơi biển vắng quyện mây ngàn
Tình yêu tan vỡ lòng tha thiết
Mộng ước chia lìa dạ chứa chan
Đọng nỗi u hoài nơi gác trọ
Niềm riêng biết đến thuở nào tan?

Quốc Quyền



CHẠNH LÒNG

Đêm thu văng vẳng nhạc ai đàn
Não nuột chạnh lòng ngỡ nặng than
Duyên nợ người thề vang biển sóng
Tin yêu kẻ hẹn vọng trăng ngàn
Lời thương tỏ rõ ghì dòng chảy
Tiếng nhớ phơi bày chứa lệ chan
Xao xác lá vàng rơi quạnh quẽ
Bởi còn chi nữa lúc mơ tan

clttq
5/8/2011


NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trần bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/2d8i4og.jpg

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì .....


CHO VƠI TÌNH SẦU

Bỏ phố lên đồi dựa bạch đàn,
Ngẫm đời hơi chán chỉ thầm than,
Cho vơi nỗi nhớ cùng mây gió,
Để nhẹ niềm đau với núi ngàn
Ta nhủ tình ta hòa lệ đắng
Nắng vương sợi nắng bớt mưa chan
Từng câu thơ rớt buồn muôn kiếp,
Chẳng biết bao giờ mộng mới tan.
Út xe ôm

ĐỜI

Có việc gì đâu phải hát đàn
Thơ ca biến tấu hóa buồn than
Cuộc đời lận đận đau cùng tận
Phận kiếp bọt bèo nỗi khổ ngàn
Tìm mãi ân tình tuôn lệ rót
Kiếm hoài duyên nợ chảy dòng chan
Người cười ta khóc, cho muôn mặt
Sao cứ chơi vơi bởi dạ tan

clttq
6.8.2011




Chia sẻ





Não ruột đêm thanh ai gẩy đàn



Mà nghe lòng xót bởi lời than



Nghĩ mình cá nước còn xa ngái



Thương kẻ rồng mây vẫn ngút ngàn



Nguyệt lặng trông như châu giọt giọt



Thơ trầm để mặc lệ chan chan



Bầu trời xám lại cùng chia sẻ



Gió nổi giông về mây vội tan





Bùi Thanh Thanh Khiết



6.8.2011






TIẾNG ĐÀN

Thánh thót bên hiên tiếng dạo đàn
Nghe lòng vơi bớt nỗi buồn than
Gom sầu gửi gió trao trời thẳm
Góp hận nhờ mây trút biển ngàn
Nhớ lúc bên nhau tình khắng khít
Thương ngày giả biệt lệ hòa chan
Duyên đời đã định thôi đành vậy
Tiếc nuối chi rồi cũng phải tan!

Quốc Quyền

tuyen45-ad
07-08-2011, 07:28 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cC5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền




CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011


TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niệm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.

Ut xe ôm
07-08-2011, 10:19 AM
SANG HÈ
---*---
Xuân thoáng đi qua nắng hạ về
Lúa đồng chiêm trũng chuyển màu hoe
Sen đầm nhú búp xanh xanh lá
Phượng vĩ đâm bông đỏ đỏ khoe
Ra rả nhạc ve vang vọng xóm
Oang oang tiếng cuốc gọi sang hè
Cổng trường em đứng chờ ai đó..?
Góc phố cây bàng tỏa tán che .

19/4/2011.
Tuyen45.


TỰ TRÀO

Sáu mươi ừ nhỉ phải lui về,
Một chút tóc mai cũng nhạt hoe,
Tự hỏi nhiêu lần đua thắng bại?
Ngẫm mình mấy bận được oai khoe!
Quay lưng mấy kẻ cười bên góc,
Ngước mặt dăm anh mỉm cạnh hè.
Đời vậy hơn thua nhiều kẻ ghét,
Đấu tranh chỉ thiệt chẳng ai che!
Út xe ôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-08-2011, 12:03 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền




CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....




TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niêm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011

lethutrang
07-08-2011, 03:01 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niêm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

Quốc Quyền
07-08-2011, 03:17 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niêm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền

lethutrang
07-08-2011, 03:28 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niêm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền



THÔI

Người nhé từ nay mộng chớ vời
Hãy trao quên lãng lững lờ trôi
Anh đi gió thẩn thơ triền núi
Ta đến mây ngơ ngẩn ngọn đồi
Ân nghĩa tào khang sao vội bỏ
Duyên tình chồng vợ lại mau thôi
Ngày sau còn niệm lòng xưa cũ
Cũng nhạt phai theo nỗi khổ rồi

lethutrang
7.8.2011

tuyen45-ad
07-08-2011, 05:32 PM
TỰ TRÀO

Sáu mươi ừ nhỉ phải lui về,
Một chút tóc mai cũng nhạt hoe,
Tự hỏi nhiêu lần đua thắng bại?
Ngẫm mình mấy bận được oai khoe!
Quay lưng mấy kẻ cười bên góc,
Ngước mặt dăm anh mỉm cạnh hè.
Đời vậy hơn thua nhiều kẻ ghét,
Đấu tranh chỉ thiệt chẳng ai che!
Út xe ôm



SỐ LÙI
---*---
Đuôi không đâu sáu số lùi về
Biết trước thế mà mắt đỏ hoe
Tiếc chức vơ tiền vênh mặt sĩ
Thừa quyền dìm bạn lại đi khoe
Bao năm cố bám vào chân ghế
Nay phải bật ra tận vỉa hè
Lánh mặt bạn bè cùng xóm phố
Ra đường thấy ngượng sụp ô che.

7/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
07-08-2011, 09:46 PM
http://i55.tinypic.com/ifdhjt.jpg




Chuyện đời

Đường trần hai đứa biệt hai nơi
Ngắm ánh sao hôm ngẫm chuyện đời
Mắt lệ cay nồng than phận hởi
Tim lòng chua xót gọi tình ơi
Cung đàn nức nở buồn trăm lối
Nét nhạc run run nhớ vạn lời
Số phận đôi mình duyên trắc trở
Trăng vàng nửa mảnh mộng đầy vơi

Vancali 8.6.11

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì hì ....



CHUYỆN TÌNH
---*---
Tình đầu hờn giận ngả đôi nơi
Mỗi đứa một phương giữa chợ đời
Ngẫm lại chuyện xưa mà hối hận
Nhớ người bạn cũ gọi mình ơi!
Lấp ló chị hằng khơi dẫn lối
Tỏ mờ nguyệt ảo dặn vài lời
Phận duyên hai đứa trời thêu dệt
Muôi vỡ chắp lành chang sợ vơi

7/8/2011.
Tuyen45.

vancali96
08-08-2011, 01:17 AM
NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.

Xin lỗi sửa chính tả câu hai từ : " trầm "
LOẠN NHẠC TANG GIA

Tiễn biệt ông đi rộn trống đàn
Người thân nuối tiếc khóc kêu than
Pê đê điên loạn ca inh ỏi
Lại cái cuồng say nhảy ngút ngàn
Nghịch cảnh trò đời bia rượu rót
Tang gia thế sự lệ lòng chan
Vui chi cái kiểu chơi kì cục
Kẻ mếu người cười nước mắt tan

Quốc Quyền


Khóc mướn

Tang lễ nhà ai rộn tiếng đàn
Cậy người ai oán giọng kêu than
Thương cha kể lể vang làng xóm
Nhớ mẹ gào to vọng núi ngàn
Hiếu đạo đôi đàng tim rạn vỡ
Ân tình cách biệt lệ hòa chan
Cảnh đời nhiễu sự như con rối
Khóc mướn bày trò cảnh họp tan

Vancali 8.7.11

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....

cobengangtang
08-08-2011, 01:39 AM
NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.


LOẠN NHẠC TANG GIA

Tiễn biệt ông đi rộn trống đàn
Người thân nuối tiếc khóc kêu than
Pê đê điên loạn ca inh ỏi
Lại cái cuồng say nhảy ngút ngàn
Nghịch cảnh trò đời bia rượu rót
Tang gia thế sự lệ lòng chan
Vui chi cái kiểu chơi kì cục
Kẻ mếu người cười nước mắt tan

Quốc Quyền


Khóc mướn

Tang lễ nhà ai rộn tiếng đàn
Cậy người ai oán giọng kêu than
Thương cha kể lể vang làng xóm
Nhớ mẹ gào to vọng núi ngàn
Hiếu đạo đôi đàng tim rạn vỡ
Ân tình cách biệt lệ hòa chan
Cảnh đời nhiễu sự như con rối
Khóc mướn bày trò cảnh họp tan

Vancali 8.7.11


TRÒ HỀ

Trong hẻm nhà tui có xướng đàn
Nghe đâu ai chết, tiếng vừa than
Mời ban nhạc tấu hai ba triệu
Mua cỗ quan chôn tám chín ngàn
Báo hiếu thuê làng châu khóc chứa
Đền ân mượn xóm lệ sầu chan
Đinh tai nhức óc phiền thiên hạ
Tổ chức rình rang, nhân nghĩa tan

cobengangtang

vancali96
08-08-2011, 04:59 AM
NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.


LOẠN NHẠC TANG GIA

Tiễn biệt ông đi rộn trống đàn
Người thân nuối tiếc khóc kêu than
Pê đê điên loạn ca inh ỏi
Lại cái cuồng say nhảy ngút ngàn
Nghịch cảnh trò đời bia rượu rót
Tang gia thế sự lệ lòng chan
Vui chi cái kiểu chơi kì cục
Kẻ mếu người cười nước mắt tan

Quốc Quyền


Khóc mướn

Tang lễ nhà ai rộn tiếng đàn
Cậy người ai oán giọng kêu than
Thương cha kể lể vang làng xóm
Nhớ mẹ gào to vọng núi ngàn
Hiếu đạo đôi đàng tim rạn vỡ
Ân tình cách biệt lệ hòa chan
Cảnh đời nhiễu sự như con rối
Khóc mướn bày trò cảnh họp tan

Vancali 8.7.11


TRÒ HỀ

Trong hẻm nhà tui có xướng đàn
Nghe đâu ai chết, tiếng vừa than
Mời ban nhạc tấu hai ba triệu
Mua cỗ quan chôn tám chín ngàn
Báo hiếu thuê làng châu khóc chứa
Đền ân mượn xóm lệ sầu chan
Đinh tai nhức óc phiền thiên hạ
Tổ chức rình rang, nhân nghĩa tan

cobengangtang

BỠ NGỠ!

Ông kia mới đó vội thăng đàn
Bệnh tật gì đâu chẳng thấy than
Đột ngột ra đi trong chốc lát
Bất ngờ để lại mấy trăm ngàn
Bà con nức nở lòng đau xé
Ruột thịt nghẹn ngào lệ đắng chan
Bến cõi vĩnh hằng hoài mãi đợi
Vội vàng chi rứa cảnh lìa tan

Quốc Quyền




Lấy le

Quí bạn gần xa tới Diễn Đàn
Bao điều tiếu ngạo cảnh đời than
Ông kia mới bệnh hao tiền vạn
Bà nọ vừa chôn tốn bạc ngàn
Mấy gã kèn thuê người mệt mỏi
Dăm nàng khóc mướn lệ hòa chan
Cho mình hiếu đạo làm tang lễ
Trống nhạc bao ngày mới chịu tan

Vancali 8.7.11

caoletrantranquoc
08-08-2011, 06:42 AM
NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.


LOẠN NHẠC TANG GIA

Tiễn biệt ông đi rộn trống đàn
Người thân nuối tiếc khóc kêu than
Pê đê điên loạn ca inh ỏi
Lại cái cuồng say nhảy ngút ngàn
Nghịch cảnh trò đời bia rượu rót
Tang gia thế sự lệ lòng chan
Vui chi cái kiểu chơi kì cục
Kẻ mếu người cười nước mắt tan

Quốc Quyền


Khóc mướn

Tang lễ nhà ai rộn tiếng đàn
Cậy người ai oán giọng kêu than
Thương cha kể lể vang làng xóm
Nhớ mẹ gào to vọng núi ngàn
Hiếu đạo đôi đàng tim rạn vỡ
Ân tình cách biệt lệ hòa chan
Cảnh đời nhiễu sự như con rối
Khóc mướn bày trò cảnh họp tan

Vancali 8.7.11


TRÒ HỀ

Trong hẻm nhà tui có xướng đàn
Nghe đâu ai chết, tiếng vừa than
Mời ban nhạc tấu hai ba triệu
Mua cỗ quan chôn tám chín ngàn
Báo hiếu thuê làng châu khóc chứa
Đền ân mượn xóm lệ sầu chan
Đinh tai nhức óc phiền thiên hạ
Tổ chức rình rang, nhân nghĩa tan

cobengangtang

BỠ NGỠ!

Ông kia mới đó vội thăng đàn
Bệnh tật gì đâu chẳng thấy than
Đột ngột ra đi trong chốc lát
Bất ngờ để lại mấy trăm ngàn
Bà con nức nở lòng đau xé
Ruột thịt nghẹn ngào lệ đắng chan
Bến cõi vĩnh hằng hoài mãi đợi
Vội vàng chi rứa cảnh lìa tan

Quốc Quyền




Lấy le

Quí bạn gần xa tới Diễn Đàn
Bao điều tiếu ngạo cảnh đời than
Ông kia mới bệnh hao tiền vạn
Bà nọ vừa chôn tốn bạc ngàn
Mấy gã kèn thuê người mệt mỏi
Dăm nàng khóc mướn lệ hòa chan
Cho mình hiếu đạo làm tang lễ
Trống nhạc bao ngày mới chịu tan

Vancali 8.7.11


GIả

Có cái đám ma cũng mướn đàn
Vẽ bày lắm thứ, người ta than
Thuê bầy hát xướng tiền hao vạn
Mướn đám múa ca bạc tốn ngàn
Kiếp sống chân tình nên chấp chứa
Cuộc đời giả nghĩa hãy buông chan
Đừng vì sĩ diện lòe thiên hạ
Muôn sự trên đời có lúc tan
clttq
8/8/2011

tuyen45-ad
08-08-2011, 10:07 AM
NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.


LOẠN NHẠC TANG GIA

Tiễn biệt ông đi rộn trống đàn
Người thân nuối tiếc khóc kêu than
Pê đê điên loạn ca inh ỏi
Lại cái cuồng say nhảy ngút ngàn
Nghịch cảnh trò đời bia rượu rót
Tang gia thế sự lệ lòng chan
Vui chi cái kiểu chơi kì cục
Kẻ mếu người cười nước mắt tan

Quốc Quyền


Khóc mướn

Tang lễ nhà ai rộn tiếng đàn
Cậy người ai oán giọng kêu than
Thương cha kể lể vang làng xóm
Nhớ mẹ gào to vọng núi ngàn
Hiếu đạo đôi đàng tim rạn vỡ
Ân tình cách biệt lệ hòa chan
Cảnh đời nhiễu sự như con rối
Khóc mướn bày trò cảnh họp tan

Vancali 8.7.11


TRÒ HỀ

Trong hẻm nhà tui có xướng đàn
Nghe đâu ai chết, tiếng vừa than
Mời ban nhạc tấu hai ba triệu
Mua cỗ quan chôn tám chín ngàn
Báo hiếu thuê làng châu khóc chứa
Đền ân mượn xóm lệ sầu chan
Đinh tai nhức óc phiền thiên hạ
Tổ chức rình rang, nhân nghĩa tan

cobengangtang

BỠ NGỠ!

Ông kia mới đó vội thăng đàn
Bệnh tật gì đâu chẳng thấy than
Đột ngột ra đi trong chốc lát
Bất ngờ để lại mấy trăm ngàn
Bà con nức nở lòng đau xé
Ruột thịt nghẹn ngào lệ đắng chan
Bến cõi vĩnh hằng hoài mãi đợi
Vội vàng chi rứa cảnh lìa tan

Quốc Quyền




Lấy le

Quí bạn gần xa tới Diễn Đàn
Bao điều tiếu ngạo cảnh đời than
Ông kia mới bệnh hao tiền vạn
Bà nọ vừa chôn tốn bạc ngàn
Mấy gã kèn thuê người mệt mỏi
Dăm nàng khóc mướn lệ hòa chan
Cho mình hiếu đạo làm tang lễ
Trống nhạc bao ngày mới chịu tan

Vancali 8.7.11


GIả

Có cái đám ma cũng mướn đàn
Vẽ bày lắm thứ, người ta than
Thuê bầy hát xướng tiền hao vạn
Mướn đám múa ca bạc tốn ngàn
Kiếp sống chân tình nên chấp chứa
Cuộc đời giả nghĩa hãy buông chan
Đừng vì sĩ diện lòe thiên hạ
Muôn sự trên đời có lúc tan
clttq
8/8/2011


NHẠC TANG – KHÓC MƯỚN
---*---
Réo rắc canh khuya tiếng nhị đàn
Trong ban nhạc hiếu vọng lời than
Thương người xấu số đời còn trẻ
Xót cảnh gia tang lệ tắm ngàn
Kịch bản đám tang tuy khóc mướn
Diễn đàn nhạc hiếu đẫm sầu chan
Thấm sâu tình cảm người dân việt
Muôn thuở đời sau chắc chẳng tan.

8/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
08-08-2011, 09:56 PM
http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/santruong150.jpg


http://www.google.com.vn/images?q=tbn:TjyDCbEZvWzAQM::www.camnangdulich.com/images/stories/01N-amthuc/206.jpg&t=1&h=92&w=122&usg=__pjxy9C4fn3za1u1q-Z0McPcWYPw=


http://www.vinabooking.vn/uploads/vungtau/Vung_Tau.jpg


http://http://www.congluan.vn/Uploaded/hoaithanh/DT%20Vo%20Nguyen%20Giap.jpg


http://http://www.congluan.vn/Uploaded/hoaithanh/DT%20Vo%20Nguyen%20Giap.jpg


http://www.lucbat.com/admin/upload/101014025410.jpg


http://news.bbcimg.co.uk/media/images/54557000/jpg/_54557834_54557833.jpg


http://www.thientam.vn/images/all/DSC_2223.jpg


http://i1125.photobucket.com/albums/l591/vuxuanquan/nhcptreo-1.jpg


http://www.congluan.vn/Uploaded/hoaithanh/DT%20Vo%20Nguyen%20Giap.jpg

25/8/1911


http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


[FONT="Georgia"][SIZE="4"][COLOR="darkorange"][SIZE="5"][B]



http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/previews-med/Nui%20%C4%91%C3%B4i.jpg


http://www.truongviet.net/music/52007/96_1179787616.jpg

Quốc Quyền
08-08-2011, 10:22 PM
NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.


LOẠN NHẠC TANG GIA

Tiễn biệt ông đi rộn trống đàn
Người thân nuối tiếc khóc kêu than
Pê đê điên loạn ca inh ỏi
Lại cái cuồng say nhảy ngút ngàn
Nghịch cảnh trò đời bia rượu rót
Tang gia thế sự lệ lòng chan
Vui chi cái kiểu chơi kì cục
Kẻ mếu người cười nước mắt tan

Quốc Quyền


Khóc mướn

Tang lễ nhà ai rộn tiếng đàn
Cậy người ai oán giọng kêu than
Thương cha kể lể vang làng xóm
Nhớ mẹ gào to vọng núi ngàn
Hiếu đạo đôi đàng tim rạn vỡ
Ân tình cách biệt lệ hòa chan
Cảnh đời nhiễu sự như con rối
Khóc mướn bày trò cảnh họp tan

Vancali 8.7.11


TRÒ HỀ

Trong hẻm nhà tui có xướng đàn
Nghe đâu ai chết, tiếng vừa than
Mời ban nhạc tấu hai ba triệu
Mua cỗ quan chôn tám chín ngàn
Báo hiếu thuê làng châu khóc chứa
Đền ân mượn xóm lệ sầu chan
Đinh tai nhức óc phiền thiên hạ
Tổ chức rình rang, nhân nghĩa tan

cobengangtang

BỠ NGỠ!

Ông kia mới đó vội thăng đàn
Bệnh tật gì đâu chẳng thấy than
Đột ngột ra đi trong chốc lát
Bất ngờ để lại mấy trăm ngàn
Bà con nức nở lòng đau xé
Ruột thịt nghẹn ngào lệ đắng chan
Bến cõi vĩnh hằng hoài mãi đợi
Vội vàng chi rứa cảnh lìa tan

Quốc Quyền




Lấy le

Quí bạn gần xa tới Diễn Đàn
Bao điều tiếu ngạo cảnh đời than
Ông kia mới bệnh hao tiền vạn
Bà nọ vừa chôn tốn bạc ngàn
Mấy gã kèn thuê người mệt mỏi
Dăm nàng khóc mướn lệ hòa chan
Cho mình hiếu đạo làm tang lễ
Trống nhạc bao ngày mới chịu tan

Vancali 8.7.11


GIả

Có cái đám ma cũng mướn đàn
Vẽ bày lắm thứ, người ta than
Thuê bầy hát xướng tiền hao vạn
Mướn đám múa ca bạc tốn ngàn
Kiếp sống chân tình nên chấp chứa
Cuộc đời giả nghĩa hãy buông chan
Đừng vì sĩ diện lòe thiên hạ
Muôn sự trên đời có lúc tan

clttq
8/8/2011



NHẠC TANG – KHÓC MƯỚN
---*---
Réo rắc canh khuya tiếng nhị đàn
Trong ban nhạc hiếu vọng lời than
Thương người xấu số đời còn trẻ
Xót cảnh gia tang lệ tắm ngàn
Kịch bản đám tang tuy khóc mướn
Diễn đàn nhạc hiếu đẫm sầu chan
Thấm sâu tình cảm người dân việt
Muôn thuở đời sau chắc chẳng tan.

8/8/2011.
Tuyen45.





KÍNH THƯA CÁC LOẠI ĐÀN

Ngày xưa còn trẻ rất mê đàn
Đàn nhị cù cưa tiếng thở than
Đàn nguyệt có thùng vang dội xóm
Đàn tranh có bụng vọng khơi ngàn
Đàn tỳ (bà) mới thấy lòng ưa gẩy
Đàn “ọt” xem rồi dạ muốn chan
Đàn đúm chơi bời khuya tới sáng
Đàng hoàng đứng đắn mấy đời tan

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
08-08-2011, 11:32 PM
NHẠC HIẾU TANG GIA
---*---
Đêm khuya thanh vắng vọng cung đàn
Trầm bổng ngân vang lời khóc than
Tây Trúc người về nơi cửa phật
Vĩnh Hằng yên nghỉ với trăng ngàn
Thiên thu sông núi mây mù phủ
Vạn đại kiếp người lệ chứa chan
Cách biệt dương âm lòng thổn thức
Kẻ ở người đi dạ hồn tan.

5/8/2011.
Tuyen45.


LOẠN NHẠC TANG GIA

Tiễn biệt ông đi rộn trống đàn
Người thân nuối tiếc khóc kêu than
Pê đê điên loạn ca inh ỏi
Lại cái cuồng say nhảy ngút ngàn
Nghịch cảnh trò đời bia rượu rót
Tang gia thế sự lệ lòng chan
Vui chi cái kiểu chơi kì cục
Kẻ mếu người cười nước mắt tan

Quốc Quyền


Khóc mướn

Tang lễ nhà ai rộn tiếng đàn
Cậy người ai oán giọng kêu than
Thương cha kể lể vang làng xóm
Nhớ mẹ gào to vọng núi ngàn
Hiếu đạo đôi đàng tim rạn vỡ
Ân tình cách biệt lệ hòa chan
Cảnh đời nhiễu sự như con rối
Khóc mướn bày trò cảnh họp tan

Vancali 8.7.11


TRÒ HỀ

Trong hẻm nhà tui có xướng đàn
Nghe đâu ai chết, tiếng vừa than
Mời ban nhạc tấu hai ba triệu
Mua cỗ quan chôn tám chín ngàn
Báo hiếu thuê làng châu khóc chứa
Đền ân mượn xóm lệ sầu chan
Đinh tai nhức óc phiền thiên hạ
Tổ chức rình rang, nhân nghĩa tan

cobengangtang

BỠ NGỠ!

Ông kia mới đó vội thăng đàn
Bệnh tật gì đâu chẳng thấy than
Đột ngột ra đi trong chốc lát
Bất ngờ để lại mấy trăm ngàn
Bà con nức nở lòng đau xé
Ruột thịt nghẹn ngào lệ đắng chan
Bến cõi vĩnh hằng hoài mãi đợi
Vội vàng chi rứa cảnh lìa tan

Quốc Quyền




Lấy le

Quí bạn gần xa tới Diễn Đàn
Bao điều tiếu ngạo cảnh đời than
Ông kia mới bệnh hao tiền vạn
Bà nọ vừa chôn tốn bạc ngàn
Mấy gã kèn thuê người mệt mỏi
Dăm nàng khóc mướn lệ hòa chan
Cho mình hiếu đạo làm tang lễ
Trống nhạc bao ngày mới chịu tan

Vancali 8.7.11


GIả

Có cái đám ma cũng mướn đàn
Vẽ bày lắm thứ, người ta than
Thuê bầy hát xướng tiền hao vạn
Mướn đám múa ca bạc tốn ngàn
Kiếp sống chân tình nên chấp chứa
Cuộc đời giả nghĩa hãy buông chan
Đừng vì sĩ diện lòe thiên hạ
Muôn sự trên đời có lúc tan

clttq
8/8/2011



NHẠC TANG – KHÓC MƯỚN
---*---
Réo rắc canh khuya tiếng nhị đàn
Trong ban nhạc hiếu vọng lời than
Thương người xấu số đời còn trẻ
Xót cảnh gia tang lệ tắm ngàn
Kịch bản đám tang tuy khóc mướn
Diễn đàn nhạc hiếu đẫm sầu chan
Thấm sâu tình cảm người dân việt
Muôn thuở đời sau chắc chẳng tan.

8/8/2011.
Tuyen45.


KÍNH THƯA CÁC LOẠI ĐÀN

Ngày xưa còn trẻ rất mê đàn
Đàn nhị cù cưa tiếng thở than
Đàn nguyệt có thùng kêu vang xóm
Đàn tranh có bụng vọng khơi ngàn
Đàn tỳ (bà) mới thấy lòng ưa gẩy
Đàn “ọt” xem rồi dạ muốn chan
Đàn đúm chơi bời khuya tới sáng
Đàng hoàng đứng đắn mấy đời tan

Quốc Quyền


TIẾNG ĐÀN

Cám cảnh ò e phát bởi đàn
Ngân cung ai oán thẩn thờ than
Trách đời lừa lọc tình đong bạc
Hờn kiếp điêu ngoa nghĩa đếm ngàn
Lễ cưới nhạc vang như thác đổ
Tang ma ca vọng tựa sông chan
Nổi trôi trầm bổng mua vui chút
Nhưng mỗi đêm về, nỗi mộng tan

clttq
8/8/2011

vancali96
09-08-2011, 07:40 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/rw8b54.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11

tuyen45-ad
09-08-2011, 11:28 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niêm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền



THÔI

Người nhé từ nay mộng chớ vời
Hãy trao quên lãng lững lờ trôi
Anh đi gió thẩn thơ triền núi
Ta đến mây ngơ ngẩn ngọn đồi
Ân nghĩa tào khang sao vội bỏ
Duyên tình chồng vợ lại mau thôi
Ngày sau còn niệm lòng xưa cũ
Cũng nhạt phai theo nỗi khổ rồi

lethutrang
7.8.2011




BƯỚC SANG NGANG
---*---
Chếch núi nguyệt treo thật khó vời
Ngậm ngùi ngồi ngắm chị hằng trôi
In hình đáy nước mờ mờ tỏ
Soi bóng suối sâu cuối cuối đồi
Tĩnh mịch canh khuya lòng trống trải
U sầu day dứt chẳng khi thôi
Thương người bạn gái thời thơ ấu
Vội bước sang ngang hẹn lỡ rồi .

8/8/2011.
Tuyen45.

cobengangtang
09-08-2011, 03:50 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng vẫn trọn
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niệm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền



THÔI

Người nhé từ nay mộng chớ vời
Hãy trao quên lãng lững lờ trôi
Anh đi gió thẩn thơ triền núi
Ta đến mây ngơ ngẩn ngọn đồi
Ân nghĩa tào khang sao vội bỏ
Duyên tình chồng vợ lại mau thôi
Ngày sau còn niệm lòng xưa cũ
Cũng nhạt phai theo nỗi khổ rồi

lethutrang
7.8.2011

VẮNG MÃI RỒI

Người đến bên tôi chẳng đợi vời
Và xa phút chốc tựa sông trôi
Gửi cho nỗi nhớ thành mưa biển
Trao tặng niềm đau hóa bão đồi
Hồn níu ái ân tình vẫn mất
Tâm ghì âu yếm mộng đâu thôi
Sao đành quay mặt khi thương tưởng
Để những đêm thâu vắng mãi rồi

lethutrang
7.8.2011



BƯỚC SANG NGANG
---*---
Chếch núi nguyệt treo thật khó vời
Ngậm ngùi ngồi ngắm chị hằng trôi
In hình đáy nước mờ mờ tỏ
Soi bóng suối sâu cuối cuối đồi
Tĩnh mịch canh khuya lòng trống trải
U sầu day dứt chẳng khi thôi
Thương người bạn gái thời thơ ấu
Vội bước sang ngang hẹn lỡ rồi .

8/8/2011.
Tuyen45.



HẾT RỒI

Kìa ánh sao rơi ngỡ nguyệt vời
Lẻ loi cô độc giữa trời trôi
Đêm tình tự kể lưng chừng núi
Khuya thở than kêu chính giữa đồi
Tĩnh mịch côn trùng rên mải miết
Ồn ào ếch nhái gọi không thôi
Rừng sâu thăm thẳm ôm bao mộng
Tiếng đất trời tan vỡ hết rồi

cobengangtang
9.8.2011

tuyen45-ad
09-08-2011, 03:58 PM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/rw8b54.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11




THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.


http://media.tinmoi.vn//2011/04/04/2_7_1301903499_04_75bTNGT20111.jpg

tuyen45-ad
09-08-2011, 09:37 PM
SÓNG NGẦM
---*---
Thăng Long Văn Miếu mấy thời qua
Bia đá rêu phong nhắc nhở “ta”
Biển lặng bình yên mây hội tụ
Sóng ngầm nổi dậy bão “mồ cha”
Vinh hoa có được nhờ tiên tổ
Hưởng lạc hôm nay nhớ “cội đa”
Tổ quốc vẹn tròn ơn liệt sĩ
Giang sơn phồn thịnh sức muôn nhà.

9//8/2011.
Tuyen45.

Quốc Quyền
09-08-2011, 11:14 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng thanh thản
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niệm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền



THÔI

Người nhé từ nay mộng chớ vời
Hãy trao quên lãng lững lờ trôi
Anh đi gió thẩn thơ triền núi
Ta đến mây ngơ ngẩn ngọn đồi
Ân nghĩa tào khang sao vội bỏ
Duyên tình chồng vợ lại mau thôi
Ngày sau còn niệm lòng xưa cũ
Cũng nhạt phai theo nỗi khổ rồi

lethutrang
7.8.2011

VẮNG MÃI RỒI

Người đến bên tôi chẳng đợi vời
Và xa phút chốc tựa sông trôi
Gửi cho nỗi nhớ thành mưa biển
Trao tặng niềm đau hóa bão đồi
Hồn níu ái ân tình vẫn mất
Tâm ghì âu yếm mộng đâu thôi
Sao đành quay mặt khi thương tưởng
Để những đêm thâu vắng mãi rồi

lethutrang
7.8.2011



BƯỚC SANG NGANG
---*---
Chếch núi nguyệt treo thật khó vời
Ngậm ngùi ngồi ngắm chị hằng trôi
In hình đáy nước mờ mờ tỏ
Soi bóng suối sâu cuối cuối đồi
Tĩnh mịch canh khuya lòng trống trải
U sầu day dứt chẳng khi thôi
Thương người bạn gái thời thơ ấu
Vội bước sang ngang hẹn lỡ rồi .

8/8/2011.
Tuyen45.



HẾT RỒI

Kìa ánh sao rơi ngỡ nguyệt vời
Lẻ loi cô độc giữa trời trôi
Đêm tình tự kể lưng chừng núi
Khuya thở than kêu chính giữa đồi
Tĩnh mịch côn trùng rên mải miết
Ồn ào ếch nhái gọi không thôi
Rừng sâu thăm thẳm ôm bao mộng
Tiếng đất trời tan vỡ hết rồi

cobengangtang
9.8.2011

AN BÀI

Gác tía lầu son chuyện quá vời
Đời như con nước giữa dòng trôi
Thân hèn chẳng dám sông so suối
Phận hẩm nào mong núi sánh đồi
Định mệnh an bài sao cũng được
Nợ duyên cố chọn thế mà thôi
Bến trong bến đục đời ai biết
Nếu biết thì thôi quá khỏe rồi!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
10-08-2011, 12:02 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11



GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền

vancali96
10-08-2011, 07:33 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11



GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền





THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.


http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-08-2011, 09:23 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng thanh thản
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niệm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền



THÔI

Người nhé từ nay mộng chớ vời
Hãy trao quên lãng lững lờ trôi
Anh đi gió thẩn thơ triền núi
Ta đến mây ngơ ngẩn ngọn đồi
Ân nghĩa tào khang sao vội bỏ
Duyên tình chồng vợ lại mau thôi
Ngày sau còn niệm lòng xưa cũ
Cũng nhạt phai theo nỗi khổ rồi

lethutrang
7.8.2011

VẮNG MÃI RỒI

Người đến bên tôi chẳng đợi vời
Và xa phút chốc tựa sông trôi
Gửi cho nỗi nhớ thành mưa biển
Trao tặng niềm đau hóa bão đồi
Hồn níu ái ân tình vẫn mất
Tâm ghì âu yếm mộng đâu thôi
Sao đành quay mặt khi thương tưởng
Để những đêm thâu vắng mãi rồi

lethutrang
7.8.2011



BƯỚC SANG NGANG
---*---
Chếch núi nguyệt treo thật khó vời
Ngậm ngùi ngồi ngắm chị hằng trôi
In hình đáy nước mờ mờ tỏ
Soi bóng suối sâu cuối cuối đồi
Tĩnh mịch canh khuya lòng trống trải
U sầu day dứt chẳng khi thôi
Thương người bạn gái thời thơ ấu
Vội bước sang ngang hẹn lỡ rồi .

8/8/2011.
Tuyen45.


HẾT RỒI

Kìa ánh sao rơi ngỡ nguyệt vời
Lẻ loi cô độc giữa trời trôi
Đêm tình tự kể lưng chừng núi
Khuya thở than kêu chính giữa đồi
Tĩnh mịch côn trùng rên mải miết
Ồn ào ếch nhái gọi không thôi
Rừng sâu thăm thẳm ôm bao mộng
Tiếng đất trời tan vỡ hết rồi

cobengangtang
9.8.2011

AN BÀI

Gác tía lầu son chuyện quá vời
Đời như con nước giữa dòng trôi
Thân hèn chẳng dám sông so suối
Phận hẩm nào mong núi sánh đồi
Định mệnh an bài sao cũng được
Nợ duyên cố chọn thế mà thôi
Bến trong bến đục đời ai biết
Nếu biết thì thôi quá khỏe rồi!

Quốc Quyền




Cảnh đẹp





Chiều buông ngọn gió ngả nghiêng vời



Đỉnh thác thả oà dòng nước trôi



Bướm lượn đùa hoa bên vệ suối



Ong bay cợt nụ quanh lưng đồi



Trên trời lấp loáng mây loang mãi



Dưới nước lăn tăn sóng gợn thôi



Cảnh đẹp níu chân người lữ khách



Chưa xa đã thấy nhớ nhung rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

buixuanphuong09
10-08-2011, 10:05 AM
Nguyên văn bởi Tuyen45.




---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

Gái thời đại





Con gái thời này thấy lạ ghê



Vừa quen phách lạc mất đường về



Chân dài lãng mạn như làn khói



Váy ngắn đa tình tựa bến mê



Ánh mắt ru hồn mê nệm ấm



Vành môi trĩu mộng ước vai kề



Đêm về thao thức lòng nhung nhớ



Dõi bước theo nàng mặc kẻ chê.





Vancali

MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11





THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.





AI CŨNG CHÊ





Xe cộ bây giờ quả thật ghê



Giao thông ách tắc cản đi về



Chút men...anh Xế lao như dại



Tí rượu...bác Tài phóng tựa mê



Cảnh sát nhiều khi đành bất lực



Người dân lắm lúc tử thần kề



Chỉ vì luật lệ không tuân thủ



Phóng ẩu, chạy bừa ai cũng chê.





BXP 10.08.2011





Cảm ơn các bạn đã tới thăm, động viên. Tôi không có khả năng đến nhiều trang thơ để giao lưu tìm cảm hứng như trước, nhưng vẫn cố gắng vui họa các bạn, trước là để đáp lại tình thơ, sau là đem lại niềm vui tăng sức sống.

lethutrang
10-08-2011, 11:34 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/3dauxa-1.jpg

SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền


http://cc5.upanh.com/26.94.33299794.UcJ0/3quaydi.jpg

QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011



Chuyện tình





Mối tình thơ mộng ấy xa vời



Như gió nồm nam mây đẩy trôi



Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi



Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi



Ngân hà khói toả thương không bỏ



Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi



Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng



Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.8.2011

NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng thanh thản
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niệm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.




Muộn rồi





Em dỗi quay đi anh chẳng vời



Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi



Bình mình nắng trải in đáy nước



Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi



Ta mất niền tin lòng đắng mãi



Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi



Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi



Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.8.2011




LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền



THÔI

Người nhé từ nay mộng chớ vời
Hãy trao quên lãng lững lờ trôi
Anh đi gió thẩn thơ triền núi
Ta đến mây ngơ ngẩn ngọn đồi
Ân nghĩa tào khang sao vội bỏ
Duyên tình chồng vợ lại mau thôi
Ngày sau còn niệm lòng xưa cũ
Cũng nhạt phai theo nỗi khổ rồi

lethutrang
7.8.2011

VẮNG MÃI RỒI

Người đến bên tôi chẳng đợi vời
Và xa phút chốc tựa sông trôi
Gửi cho nỗi nhớ thành mưa biển
Trao tặng niềm đau hóa bão đồi
Hồn níu ái ân tình vẫn mất
Tâm ghì âu yếm mộng đâu thôi
Sao đành quay mặt khi thương tưởng
Để những đêm thâu vắng mãi rồi

lethutrang
7.8.2011



BƯỚC SANG NGANG
---*---
Chếch núi nguyệt treo thật khó vời
Ngậm ngùi ngồi ngắm chị hằng trôi
In hình đáy nước mờ mờ tỏ
Soi bóng suối sâu cuối cuối đồi
Tĩnh mịch canh khuya lòng trống trải
U sầu day dứt chẳng khi thôi
Thương người bạn gái thời thơ ấu
Vội bước sang ngang hẹn lỡ rồi .

8/8/2011.
Tuyen45.


HẾT RỒI

Kìa ánh sao rơi ngỡ nguyệt vời
Lẻ loi cô độc giữa trời trôi
Đêm tình tự kể lưng chừng núi
Khuya thở than kêu chính giữa đồi
Tĩnh mịch côn trùng rên mải miết
Ồn ào ếch nhái gọi không thôi
Rừng sâu thăm thẳm ôm bao mộng
Tiếng đất trời tan vỡ hết rồi

cobengangtang
9.8.2011

AN BÀI

Gác tía lầu son chuyện quá vời
Đời như con nước giữa dòng trôi
Thân hèn chẳng dám sông so suối
Phận hẩm nào mong núi sánh đồi
Định mệnh an bài sao cũng được
Nợ duyên cố chọn thế mà thôi
Bến trong bến đục đời ai biết
Nếu biết thì thôi quá khỏe rồi!

Quốc Quyền




Cảnh đẹp





Chiều buông ngọn gió ngả nghiêng vời



Đỉnh thác thả oà dòng nước trôi



Bướm lượn đùa hoa bên vệ suối



Ong bay cợt nụ quanh lưng đồi



Trên trời lấp loáng mây loang mãi



Dưới nước lăn tăn sóng gợn thôi



Cảnh đẹp níu chân người lữ khách



Chưa xa đã thấy nhớ nhung rồi





Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011


ĐẮNG...MẶN

Gió nổi mưa rơi thao thức vời
Ngồi xem đơn chiếc ngẩn ngơ trôi
Xua đi tiếng nhạc thầm thì suối
Buông bỏ lời ca thủ thỉ đồi
Biển cả thét gào tơi nghĩa khí
Sông dài ta thán rũ tình thôi
Nghe qua bão đến tuôn tâm sự
Sao đắng mặn môi lệ rớt rồi

lethutrang
10.8.2011

tuyen45-ad
10-08-2011, 03:36 PM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11



GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền





THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.


AI CŨNG CHÊ

Xe cộ bây giờ quả thật ghê
Giao thông ách tắc cản đi về
Chút men...anh Xế lao như dại
Tí rượu...bác Tài phóng tựa mê
Cảnh sát nhiều khi đành bất lực
Người dân lắm lúc tử thần kề
Chỉ vì luật lệ không tuân thủ
Phóng ẩu, chạy bừa ai cũng chê.

BXP 10.08.2011



http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg



MIỄN CHÊ
---*
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

10/8/2011.
Tuyen45.

Quốc Quyền
10-08-2011, 04:04 PM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.


http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11



GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền





THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.


http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg


DỄ THẤY GHÊ!

Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
Chiều chiều tan sở đi làm về
Chân dài phô dáng cho người thích
Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
Phải tay háu sắc môi dưa kề
Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
Thử hỏi đời này có chán chê?

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
10-08-2011, 07:57 PM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11


GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền



THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg



MIỄN CHÊ
---*
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

10/8/2011.
Tuyen45.


DỄ THẤY GHÊ!

Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
Chiều chiều tan sở đi làm về
Chân dài phô dáng cho người thích
Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
Phải tay háu sắc môi đưa kề
Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
Thử hỏi đời này có chán chê?

Quốc Quyền


CHỈ

Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
Miễn là thanh thản lúc đi về
Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
Bất ý trao cho mơ mộng đến
Vô tri gửi tặng tương tư kề
Cuộc đời tất cả là như thế
Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

clttq
10.8.2011
Xin lỗi các Huynh Tỷ nha, vừa qua Q bận quá,
nên vào hòa thơ muộn. Mong được thông cảm hén...

Quốc Quyền
10-08-2011, 09:53 PM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11


GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền



THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg



MIỄN CHÊ
---*
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

10/8/2011.
Tuyen45.


DỄ THẤY GHÊ!

Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
Chiều chiều tan sở đi làm về
Chân dài phô dáng cho người thích
Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
Phải tay háu sắc môi đưa kề
Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
Thử hỏi đời này có chán chê?

Quốc Quyền


CHỈ

Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
Miễn là thanh thản lúc đi về
Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
Bất ý trao cho mơ mộng đến
Vô tri gửi tặng tương tư kề
Cuộc đời tất cả là như thế
Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

clttq
10.8.2011
Xin lỗi các Huynh Tỷ nha, vừa qua Q bận quá,
nên vào hòa thơ muộn. Mong được thông cảm hén...


NGỐ

Tự nhiên ta thấy sao buồn ghê,
Có phải vì em đã bỏ về?
Không biết tại răng nàng hổng khoái,
Phải làm như rứa ẻn say mê,
Thậm thà thậm thụt là xa biệt,
Cứ ấp cứ ôm sẽ cạnh kề.
Ngố quá nên thôi đành phải chịu,
A lê quay gót bỉu môi chê,
Út xe ôm


DANH HÀI

Hoài Linh diễn kịch mắc cười ghê!
Coi hết từ lâu chẳng muốn về
“Ru lại câu hò” nhiều kẻ thích
“Mộng làm ca sĩ” khối người mê
Hóa trang con gái chân dài thọt
Giả dạng ông già cẳng cập kề
Thành thị,thôn quê ai cũng khoái
Danh hài như thế ít ai chê.

Quốc Quyền

lethutrang
11-08-2011, 01:08 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11


GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền



THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg



MIỄN CHÊ
---*
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

10/8/2011.
Tuyen45.


DỄ THẤY GHÊ!

Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
Chiều chiều tan sở đi làm về
Chân dài phô dáng cho người thích
Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
Phải tay háu sắc môi đưa kề
Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
Thử hỏi đời này có chán chê?

Quốc Quyền


CHỈ

Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
Miễn là thanh thản lúc đi về
Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
Bất ý trao cho mơ mộng đến
Vô tri gửi tặng tương tư kề
Cuộc đời tất cả là như thế
Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

clttq
10.8.2011
Xin lỗi các Huynh Tỷ nha, vừa qua Q bận quá,
nên vào hòa thơ muộn. Mong được thông cảm hén...


NGỐ

Tự nhiên ta thấy sao buồn ghê,
Có phải vì em đã bỏ về?
Không biết tại răng nàng hổng khoái,
Phải làm như rứa ẻn say mê,
Thậm thà thậm thụt là xa biệt,
Cứ ấp cứ ôm sẽ cạnh kề.
Ngố quá nên thôi đành phải chịu,
A lê quay gót bỉu môi chê,
Út xe ôm


DANH HÀI

Hoài Linh diễn kịch mắc cười ghê!
Coi hết từ lâu chẳng muốn về
“Ru lại câu hò” nhiều kẻ thích
“Mộng làm ca sĩ” khối người mê
Hóa trang con gái chân dài thọt
Giả dạng ông già cẳng cập kề
Thành thị,thôn quê ai cũng khoái
Danh hài như thế ít ai chê.

Quốc Quyền



TÂM SỰ

Thi hữu có người khó tánh ghê!
Vừa vô… đã trách Vit –đòi về?
Quay lui chả nỡ -tâm còn mến
Bước tới không đành -dạ vẫn mê
Biết rõ, nhiều người luôn kế cận
Hiểu ra, lắm kẻ mãi liền kề
Chẳng qua ít nói nên như vậy
Thực chất lòng thành chớ vội chê!

Vịt hồng




ANH NGỎ
Muốn ngỏ cùng ai, sao khó ghê
Gói lời trong dạ lại đem về
Em đi thong thả vào vườn mộng
Anh đứng thẩn thờ lạc cõi mê
Lưu luyến mắt huyền, mong hợp cạnh
Vấn vương tóc mượt, ước chung kề
Bao giờ cho được cùng cha mẹ
Đan áo mùa đông, ai nỡ chê.
nguyenthilan



VUI

Nhà Vịt thả thơ hay tuyệt ghê
Không ai hờn trách đuổi xua về
Việc làm chưa rỗi buông lòng thích
Công tác rảnh rang thỏa sức mê
Xuân lụy ngẩn ngơ dăm chữ rớt
Đông phiền thơ thẩn mấy từ kề
Nhắc Huynh lưu ý vào hòa xướng
Thi Hữu vui mừng đâu có chê

lethutrang
11.8.2011

vancali96
11-08-2011, 08:09 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11


GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền



THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg



MIỄN CHÊ
---*
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

10/8/2011.
Tuyen45.


DỄ THẤY GHÊ!

Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
Chiều chiều tan sở đi làm về
Chân dài phô dáng cho người thích
Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
Phải tay háu sắc môi đưa kề
Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
Thử hỏi đời này có chán chê?

Quốc Quyền


CHỈ

Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
Miễn là thanh thản lúc đi về
Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
Bất ý trao cho mơ mộng đến
Vô tri gửi tặng tương tư kề
Cuộc đời tất cả là như thế
Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

clttq
10.8.2011
Xin lỗi các Huynh Tỷ nha, vừa qua Q bận quá,
nên vào hòa thơ muộn. Mong được thông cảm hén...


NGỐ

Tự nhiên ta thấy sao buồn ghê,
Có phải vì em đã bỏ về?
Không biết tại răng nàng hổng khoái,
Phải làm như rứa ẻn say mê,
Thậm thà thậm thụt là xa biệt,
Cứ ấp cứ ôm sẽ cạnh kề.
Ngố quá nên thôi đành phải chịu,
A lê quay gót bỉu môi chê,
Út xe ôm


DANH HÀI

Hoài Linh diễn kịch mắc cười ghê!
Coi hết từ lâu chẳng muốn về
“Ru lại câu hò” nhiều kẻ thích
“Mộng làm ca sĩ” khối người mê
Hóa trang con gái chân dài thọt
Giả dạng ông già cẳng cập kề
Thành thị,thôn quê ai cũng khoái
Danh hài như thế ít ai chê.

Quốc Quyền



TÂM SỰ

Thi hữu có người khó tánh ghê!
Vừa vô… đã trách Vit –đòi về?
Quay lui chả nỡ -tâm còn mến
Bước tới không đành -dạ vẫn mê
Biết rõ, nhiều người luôn kế cận
Hiểu ra, lắm kẻ mãi liền kề
Chẳng qua ít nói nên như vậy
Thực chất lòng thành chớ vội chê!

Vịt hồng




ANH NGỎ
Muốn ngỏ cùng ai, sao khó ghê
Gói lời trong dạ lại đem về
Em đi thong thả vào vườn mộng
Anh đứng thẩn thờ lạc cõi mê
Lưu luyến mắt huyền, mong hợp cạnh
Vấn vương tóc mượt, ước chung kề
Bao giờ cho được cùng cha mẹ
Đan áo mùa đông, ai nỡ chê.
nguyenthilan



VUI

Nhà Vịt thả thơ hay tuyệt ghê
Không ai hờn trách đuổi xua về
Việc làm chưa rỗi buông lòng thích
Công tác rảnh rang thỏa sức mê
Xuân lụy ngẩn ngơ dăm chữ rớt
Đông phiền thơ thẩn mấy từ kề
Nhắc Huynh lưu ý vào hòa xướng
Thi Hữu vui mừng đâu có chê

lethutrang
11.8.2011

http://i51.tinypic.com/330cxo6.jpg

Thần vệ nữ

Hoa hậu Sài Gòn lộng lẫy ghê
Làm trai khó ngủ lúc đêm về
Môi cười lac phách lòng điên đảo
Mắt liếc ru hồn dạ rối mê
Kiếm cách vườn hồng sao ở cận
Cầu mong má phấn được đi kề
Vầng thơ mến tặng lời trau chuốt
Vệ nữ tôn thờ khiến bạn chê

Vancali 8.11.11

cobengangtang
11-08-2011, 10:18 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11


GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền



THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg



MIỄN CHÊ
---*
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

10/8/2011.
Tuyen45.


DỄ THẤY GHÊ!

Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
Chiều chiều tan sở đi làm về
Chân dài phô dáng cho người thích
Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
Phải tay háu sắc môi đưa kề
Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
Thử hỏi đời này có chán chê?

Quốc Quyền


CHỈ

Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
Miễn là thanh thản lúc đi về
Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
Bất ý trao cho mơ mộng đến
Vô tri gửi tặng tương tư kề
Cuộc đời tất cả là như thế
Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

clttq
10.8.2011
Xin lỗi các Huynh Tỷ nha, vừa qua Q bận quá,
nên vào hòa thơ muộn. Mong được thông cảm hén...


NGỐ

Tự nhiên ta thấy sao buồn ghê,
Có phải vì em đã bỏ về?
Không biết tại răng nàng hổng khoái,
Phải làm như rứa ẻn say mê,
Thậm thà thậm thụt là xa biệt,
Cứ ấp cứ ôm sẽ cạnh kề.
Ngố quá nên thôi đành phải chịu,
A lê quay gót bỉu môi chê,
Út xe ôm


DANH HÀI

Hoài Linh diễn kịch mắc cười ghê!
Coi hết từ lâu chẳng muốn về
“Ru lại câu hò” nhiều kẻ thích
“Mộng làm ca sĩ” khối người mê
Hóa trang con gái chân dài thọt
Giả dạng ông già cẳng cập kề
Thành thị,thôn quê ai cũng khoái
Danh hài như thế ít ai chê.

Quốc Quyền



TÂM SỰ

Thi hữu có người khó tánh ghê!
Vừa vô… đã trách Vit –đòi về?
Quay lui chả nỡ -tâm còn mến
Bước tới không đành -dạ vẫn mê
Biết rõ, nhiều người luôn kế cận
Hiểu ra, lắm kẻ mãi liền kề
Chẳng qua ít nói nên như vậy
Thực chất lòng thành chớ vội chê!

Vịt hồng




ANH NGỎ
Muốn ngỏ cùng ai, sao khó ghê
Gói lời trong dạ lại đem về
Em đi thong thả vào vườn mộng
Anh đứng thẩn thờ lạc cõi mê
Lưu luyến mắt huyền, mong hợp cạnh
Vấn vương tóc mượt, ước chung kề
Bao giờ cho được cùng cha mẹ
Đan áo mùa đông, ai nỡ chê.
nguyenthilan



VUI

Nhà Vịt thả thơ hay tuyệt ghê
Không ai hờn trách đuổi xua về
Việc làm chưa rỗi buông lòng thích
Công tác rảnh rang thỏa sức mê
Xuân lụy ngẩn ngơ dăm chữ rớt
Đông phiền thơ thẩn mấy từ kề
Nhắc Huynh lưu ý vào hòa xướng
Thi Hữu vui mừng đâu có chê

lethutrang
11.8.2011

Thần vệ nữ

Hoa hậu Sài Gòn lộng lẫy ghê
Làm trai khó ngủ lúc đêm về
Môi cười lac phách lòng điên đảo
Mắt liếc ru hồn dạ rối mê
Kiếm cách vườn hồng sao ở cận
Cầu mong má phấn được đi kề
Vầng thơ mến tặng lời trau chuốt
Vệ nữ tôn thờ khiến bạn chê

Vancali 8.11.11


XIN THỨ LỖI

Cô Bé Ngang Tàng họa chậm ghê
Rối tinh câu chữ mới nhanh về
Còn mong Thi Hữu lòng tha thứ
Vẫn đợi Diễn đàn dạ trách mê
Luôn thảo vần từ ngoan ngoãn cạnh
Mãi bày thi phú dễ thương kề
Kiếm tìm hòa xướng cùng bè bạn
Kết nối thâm tình khỏi bị chê

cobengangtang
11/8/2011

Quốc Quyền
11-08-2011, 11:14 AM

---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

http://i53.tinypic.com/11tof89.jpg


MẶC NGƯỜI CHÊ
---*---
Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
Tha hương từ đấy chửa ngày về
Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
Khép lại đau thương xây tổ quốc
Quên đi buồn tủi áp thân kề
Hận thù hóa giải tình dân tộc
Mặc kệ bao người kích bác chê .

6/8/2011.
Tuyen45.
http://i53.tinypic.com/1o3dqc.jpg

Bác sĩ chê

Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
Một giây bất cẩn thẹo mang về
Bụi mù vương tóc lòng e ngại
Nước ngập dơ quần dạ khó mê
Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
Người đông tất bật mắt giao kề
Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

Vancali 8.8.11


GHÉT!

Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
Phen này ở giá chẳng thèm mê
Ta đây ối đứa đòi theo sát
Mụ ấy bao ông ước bám kề
Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

Quốc Quyền



THẬT ĐÁNG CHÊ
---*---
Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
Lên xe chưa chắc có ngày về
Giành đường cướp khác anh tài ẩu
Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
Xe đông lắm tật nối đuôi kề
Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
Đường bộ giao thông thật đáng chê.

9/8/2011.
Tuyen45.

http://i55.tinypic.com/otdkyb.jpg



MIỄN CHÊ
---*
Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
Nhiều khi đi học lánh đường về
Trong tâm bối rối không lời giải
Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

10/8/2011.
Tuyen45.


DỄ THẤY GHÊ!

Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
Chiều chiều tan sở đi làm về
Chân dài phô dáng cho người thích
Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
Phải tay háu sắc môi đưa kề
Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
Thử hỏi đời này có chán chê?

Quốc Quyền


CHỈ

Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
Miễn là thanh thản lúc đi về
Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
Bất ý trao cho mơ mộng đến
Vô tri gửi tặng tương tư kề
Cuộc đời tất cả là như thế
Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

clttq
10.8.2011
Xin lỗi các Huynh Tỷ nha, vừa qua Q bận quá,
nên vào hòa thơ muộn. Mong được thông cảm hén...


NGỐ

Tự nhiên ta thấy sao buồn ghê,
Có phải vì em đã bỏ về?
Không biết tại răng nàng hổng khoái,
Phải làm như rứa ẻn say mê,
Thậm thà thậm thụt là xa biệt,
Cứ ấp cứ ôm sẽ cạnh kề.
Ngố quá nên thôi đành phải chịu,
A lê quay gót bỉu môi chê,
Út xe ôm


DANH HÀI

Hoài Linh diễn kịch mắc cười ghê!
Coi hết từ lâu chẳng muốn về
“Ru lại câu hò” nhiều kẻ thích
“Mộng làm ca sĩ” khối người mê
Hóa trang con gái chân dài thọt
Giả dạng ông già cẳng cập kề
Thành thị,thôn quê ai cũng khoái
Danh hài như thế ít ai chê.

Quốc Quyền



TÂM SỰ

Thi hữu có người khó tánh ghê!
Vừa vô… đã trách Vit –đòi về?
Quay lui chả nỡ -tâm còn mến
Bước tới không đành -dạ vẫn mê
Biết rõ, nhiều người luôn kế cận
Hiểu ra, lắm kẻ mãi liền kề
Chẳng qua ít nói nên như vậy
Thực chất lòng thành chớ vội chê!

Vịt hồng




ANH NGỎ
Muốn ngỏ cùng ai, sao khó ghê
Gói lời trong dạ lại đem về
Em đi thong thả vào vườn mộng
Anh đứng thẩn thờ lạc cõi mê
Lưu luyến mắt huyền, mong hợp cạnh
Vấn vương tóc mượt, ước chung kề
Bao giờ cho được cùng cha mẹ
Đan áo mùa đông, ai nỡ chê.
nguyenthilan



VUI

Nhà Vịt thả thơ hay tuyệt ghê
Không ai hờn trách đuổi xua về
Việc làm chưa rỗi buông lòng thích
Công tác rảnh rang thỏa sức mê
Xuân lụy ngẩn ngơ dăm chữ rớt
Đông phiền thơ thẩn mấy từ kề
Nhắc Huynh lưu ý vào hòa xướng
Thi Hữu vui mừng đâu có chê

lethutrang
11.8.2011

Thần vệ nữ

Hoa hậu Sài Gòn lộng lẫy ghê
Làm trai khó ngủ lúc đêm về
Môi cười lac phách lòng điên đảo
Mắt liếc ru hồn dạ rối mê
Kiếm cách vườn hồng sao ở cận
Cầu mong má phấn được đi kề
Vầng thơ mến tặng lời trau chuốt
Vệ nữ tôn thờ khiến bạn chê

Vancali 8.11.11


XIN THỨ LỖI

Cô Bé Ngang Tàng họa chậm ghê
Rối tinh câu chữ mới nhanh về
Còn mong Thi Hữu lòng tha thứ
Vẫn đợi Diễn đàn dạ trách mê
Luôn thảo vần từ ngoan ngoãn cạnh
Mãi bày thi phú dễ thương kề
Kiếm tìm hòa xướng cùng bè bạn
Kết nối thâm tình khỏi bị chê

cobengangtang
11/8/2011

KỲ GHÊ

Người gì tính nết lạ lùng ghê!
Mới bước chân ra đã réo về
Cứ sợ môi hồng pha thuốc lú
Và lo má phấn bỏ bùa mê
Ra đường nũng nịu đòi thân sát
Xuống phố tung tăng muốn mặt kề
Lắm lúc vô tình khen gái đẹp
Y rằng mắt nguýt với mồm chê

Quốc Quyền

vancali96
11-08-2011, 11:50 AM
Gần tới ngày Vu Lan em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen hì hì ....

Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

cobengangtang
11-08-2011, 12:15 PM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011

lethutrang
11-08-2011, 08:02 PM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011

tuyen45-ad
11-08-2011, 10:19 PM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg


DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011

http://www.pilot.vn/upload/files//2009/09/03/vu%20lan%20hoi%202-pilot.vn.jpg


VU LAN - BÁO HIẾU
---*---
Dương trần con khóc cũng bằng không
Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
Cầu ngài lòng mở rộng như sông
Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
Xá tội vong nhân chốn mục đồng
Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

11/8/2011.
Tuyen45.


http://www.pilot.vn/upload/files//2009/09/03/vu%20lan%20hoi%201-pilot.vn.jpg

caoletrantranquoc
11-08-2011, 10:32 PM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011



Vu lan



Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
Cài lên ngực áo một nhành hồng

Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông

Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng

Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
Thắp nén nhang thơm con báo công !





Bùi Thanh Thanh Khiết


10.8.2011


MẸ ƠI !
Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
Nụ cười khô héo lấp bao sông
Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
Cho con được kể chuyện Lai Công.
nguyenthilan



VU LAN - BÁO HIẾU
---*---
Dương trần con khóc cũng bằng không
Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
Cầu ngài lòng mở rộng như sông
Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
Xá tội vong nhân chốn mục đồng
Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

11/8/2011.
Tuyen45.


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
Chẳng ngại gian nan ở bến sông
Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
Gió đông đến tặng da màu đồng
Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

clttq

vancali96
11-08-2011, 11:19 PM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011



Vu lan



Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
Cài lên ngực áo một nhành hồng

Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông

Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng

Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
Thắp nén nhang thơm con báo công !





Bùi Thanh Thanh Khiết


10.8.2011


MẸ ƠI !
Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
Nụ cười khô héo lấp bao sông
Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
Cho con được kể chuyện Lai Công.
nguyenthilan



VU LAN - BÁO HIẾU
---*---
Dương trần con khóc cũng bằng không
Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
Cầu ngài lòng mở rộng như sông
Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
Xá tội vong nhân chốn mục đồng
Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

11/8/2011.
Tuyen45.


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
Chẳng ngại gian nan ở bến sông
Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
Gió đông đến tặng da màu đồng
Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

clttq

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 8.12.11

http://i51.tinypic.com/1424qo7.jpg
Có thể em vắng mặt vài hôm , đi chơi xa

vancali96
11-08-2011, 11:24 PM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011



Vu lan



Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
Cài lên ngực áo một nhành hồng

Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông

Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng

Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
Thắp nén nhang thơm con báo công !





Bùi Thanh Thanh Khiết


10.8.2011


MẸ ƠI !
Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
Nụ cười khô héo lấp bao sông
Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
Cho con được kể chuyện Lai Công.
nguyenthilan



VU LAN - BÁO HIẾU
---*---
Dương trần con khóc cũng bằng không
Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
Cầu ngài lòng mở rộng như sông
Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
Xá tội vong nhân chốn mục đồng
Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

11/8/2011.
Tuyen45.


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
Chẳng ngại gian nan ở bến sông
Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
Gió đông đến tặng da màu đồng
Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

clttq

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 8.12.11

http://i51.tinypic.com/1424qo7.jpg
Có thể em vắng mặt vài hôm , đi chơi xa

Quốc Quyền
12-08-2011, 12:22 AM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011



Vu lan



Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
Cài lên ngực áo một nhành hồng

Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông

Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng

Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
Thắp nén nhang thơm con báo công !





Bùi Thanh Thanh Khiết


10.8.2011


MẸ ƠI !
Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
Nụ cười khô héo lấp bao sông
Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
Cho con được kể chuyện Lai Công.
nguyenthilan



VU LAN - BÁO HIẾU
---*---
Dương trần con khóc cũng bằng không
Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
Cầu ngài lòng mở rộng như sông
Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
Xá tội vong nhân chốn mục đồng
Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

11/8/2011.
Tuyen45.


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
Chẳng ngại gian nan ở bến sông
Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
Gió đông đến tặng da màu đồng
Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

clttq

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 8.12.11

http://i51.tinypic.com/1424qo7.jpg
Có thể em vắng mặt vài hôm , đi chơi xa


MÙA VU LAN

Có người còn mẹ,có người không
Ngày lễ vu lan bông trắng,hồng
Công đức sinh thành so vạn núi
Ơn đời dưỡng dục sánh ngàn sông
Gió sương vất vả cùng nương rẫy
Mưa nắng gian nan với ruộng đồng
Nghĩ đến đàn con còn nhỏ dại
Mà lòng của mẹ có nề công

Quốc Quyền

cobengangtang
12-08-2011, 12:41 PM
VẮNG VAN

Van đã đi chơi chẳng có bài
Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
Mơ ước thành châu trao sáng tối
Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
Mong về thả chữ cùng thi phú
Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

cobengangtang
12/8/2011

tuyen45-ad
12-08-2011, 02:58 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA




[B][SIZE="5"][COLOR="magenta"]BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc Vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày Bãi Miếu tỏ hình cha
Thôn Đình em vẫy, lời vang gọi
Ngõ Trúc anh chào, tiếng thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa.

12/8/2011.
Tuyen45.




Tuyen45 Xin lỗi sửa bài Bến Nhớ

cobengangtang
12-08-2011, 03:00 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

lethutrang
12-08-2011, 04:04 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

caoletrantranquoc
12-08-2011, 04:26 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011

buixuanphuong09
13-08-2011, 06:34 AM
Nguyên văn bởi vancali96 file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13502#post13502)



1-SAO ĐÀNH!

Bến hẹn người ơi đẹp tuyệt vời!
Mây giăng bướm lượn cá đùa bơi
Hằng nga giỡn bóng bên bờ suối
Ngọc thỏ vờn hoa dưới dốc đồi
Lối mộng chưa thành sao nỡ bỏ?
Đường tình chửa trọn lại đành thôi.
Thuyền ai giữa biển còn chao động
Để mối tơ duyên lở hẹn rồi

Quốc Quyền

2-QUAY ĐI

Mơ mộng giờ đây đã vợi vời
Biển tình chỉ có một ta bơi
Từng ngày trao hẹn cao như núi
Bao tháng cho thề thấp tựa đồi
Duyên nợ người quên xuân kể lể
Tin yêu bạn tránh hạ im thôi
Xa đi bờ bến khi lầm lỡ
Quay mặt buồn thương bởi mất rồi

clttq
5/8/2011


3-Chuyện tình


Mối tình thơ mộng ấy xa vời


Như gió nồm nam mây đẩy trôi


Vẻ đẹp gương nga treo đỉnh núi


Đường duyên bóng nguyệt thả quanh đồi


Ngân hà khói toả thương không bỏ


Sóng nước rèm giăng nhớ mãi thôi


Bến hẹn mịt mù trong ảo vọng


Trăm năm đứng đợi cũng vui rồi


Bùi Thanh Thanh Khiết


5.8.2011



4-NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

Nửa mảnh trăng khuya ở giữa vời
Như con thuyền nhỏ lững lờ trôi
Mang nhiều ước mộng giăng đầu suối
Chở nặng niềm mơ trải đỉnh đồi
Con tạo miệt mài hoài chẳng dứt
Dòng đời vội vã mãi chưa thôi
Bao mùa xuân hạ lòng thanh thản
Tỏa sáng hồn thơ thế đủ rồi

Quốc Quyền

5-CHỦ HÔN

Biết ghét cậy nhờ nên cố vời
Mời sang chủ xị việc thời trôi
Vài năm gân cốt còn leo núi
Dăm buổi thân hình có tuột đồi?
Bởi lẽ lớn rồi nêu thắc mắc
Hay vì già cả nói vừa thôi?
Cưới xin con cháu lời cha mẹ
Dạy bảo nghe không...hay chán rồi?

clttq
6.8.2011

6-Dĩ vãng

Cánh nhạn trời xa dáng nữa vời
Theo làn mây bạc hững hờ trôi
Thu về sắc thấm đầy muôn nẻo
Lá rụng màu loang phủ kín đồi
Kỷ niệm còn đây người mất biệt
Ân tình mới đó bạn đành thôi
Ngồi ôn dĩ vãng lòng chua xót
Nuối tiếc mà chi chuyện cũ rồi

Vancali 8.5.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....



7-TÌNH XƯA
---*---
Hẹn ước ngày xưa hóa nửa vời
Như dòng nước chảy cánh bèo trôi
Bao nhiêu kỷ niệm ra sông biển
Cả gánh lời thề đổ góc đồi
Tình cũ yên mồ nơi đáy dạ
Duyên tàn đẹp mộ thế là thôi …
Từ nay lẻ bóng đường đôi ngả
Duyên phận đôi ta trống cắc rồi.

7/8/2011.
Tuyen45.





8-Muộn rồi


Em dỗi quay đi anh chẳng vời


Thế là lặng lẽ tháng ngày trôi


Bình mình nắng trải in đáy nước


Chiều xuống sương giăng phủ chân đồi


Ta mất niền tin lòng đắng mãi


Người còn nỗi nhớ dạ buồn thôi


Bao mùa ngóng đợi không nghe gọi


Tiếc nuối giờ đây cũng muộn rồi


Bùi Thanh Thanh Khiết


7.8.2011



9-LÀ NGHIỆP SỐ

Mùa sang đâu có đợi ai vời
Thả ánh mây vàng lẫn gió trôi
Có dỗi hay hờn đều ở biển
Còn than với trách cũng nơi đồi
Con sông nước chảy xuôi chưa nghỉ
Rừng rậm lá vàng rớt chẳng thôi
Tất cả nhân duyên là nghiệp số
Có nhau nồng ấm đến bên rồi

lethutrang
7.8.2011

10-MUỘN MÀNG

Ngày xưa ước mộng quá cao vời
Để mối duyên đầu đã vuột trôi
Bóng chiếc lang thang buồn vắng ngõ
Hài đơn thất thiểu quạnh hiu đồi
Bờ mi ngấn lệ tuôn nào hết
Khóe mắt dòng châu ứa mãi thôi
Tiếc tuổi hồn nhiên qua chóng vánh
Quay đi ngoảnh lại hết xuân rồi!

Quốc Quyền

11-THÔI

Người nhé từ nay mộng chớ vời
Hãy trao quên lãng lững lờ trôi
Anh đi gió thẩn thơ triền núi
Ta đến mây ngơ ngẩn ngọn đồi
Ân nghĩa tào khang sao vội bỏ
Duyên tình chồng vợ lại mau thôi
Ngày sau còn niệm lòng xưa cũ
Cũng nhạt phai theo nỗi khổ rồi

lethutrang
7.8.2011

12-VẮNG MÃI RỒI

Người đến bên tôi chẳng đợi vời
Và xa phút chốc tựa sông trôi
Gửi cho nỗi nhớ thành mưa biển
Trao tặng niềm đau hóa bão đồi
Hồn níu ái ân tình vẫn mất
Tâm ghì âu yếm mộng đâu thôi
Sao đành quay mặt khi thương tưởng
Để những đêm thâu vắng mãi rồi

lethutrang
7.8.2011

13-BƯỚC SANG NGANG
---*---
Chếch núi nguyệt treo thật khó vời
Ngậm ngùi ngồi ngắm chị hằng trôi
In hình đáy nước mờ mờ tỏ
Soi bóng suối sâu cuối cuối đồi
Tĩnh mịch canh khuya lòng trống trải
U sầu day dứt chẳng khi thôi
Thương người bạn gái thời thơ ấu
Vội bước sang ngang hẹn lỡ rồi .

8/8/2011.
Tuyen45.



14-HẾT RỒI

Kìa ánh sao rơi ngỡ nguyệt vời
Lẻ loi cô độc giữa trời trôi
Đêm tình tự kể lưng chừng núi
Khuya thở than kêu chính giữa đồi
Tĩnh mịch côn trùng rên mải miết
Ồn ào ếch nhái gọi không thôi
Rừng sâu thăm thẳm ôm bao mộng
Tiếng đất trời tan vỡ hết rồi

cobengangtang
9.8.2011

15-AN BÀI

Gác tía lầu son chuyện quá vời
Đời như con nước giữa dòng trôi
Thân hèn chẳng dám sông so suối
Phận hẩm nào mong núi sánh đồi
Định mệnh an bài sao cũng được
Nợ duyên cố chọn thế mà thôi
Bến trong bến đục đời ai biết
Nếu biết thì thôi quá khỏe rồi!

Quốc Quyền


16-Cảnh đẹp


Chiều buông ngọn gió ngả nghiêng vời


Đỉnh thác thả oà dòng nước trôi


Bướm lượn đùa hoa bên vệ suối


Ong bay cợt nụ quanh lưng đồi


Trên trời lấp loáng mây loang mãi


Dưới nước lăn tăn sóng gợn thôi


Cảnh đẹp níu chân người lữ khách


Chưa xa đã thấy nhớ nhung rồi


Bùi Thanh Thanh Khiết


10.8.2011





17-CẤT ĐÂU RỒI?





Tình xưa hoài niệm đã xa vời


Nhìn lại cõi đời: dòng thác trôi!


Gíó nhớ ấp iu mờ đỉnh núi


Nắng thương nhen nhóm sáng chân đồi


Dòng tương cuộn sóng còn vương hận


Giọt lệ âm thầm mãi chẳng thôi


Duyên phận lỡ làng tan mộng đẹp


Nguyền xưa, ước cũ cất đâu rồi?





BXP 11.08.2011
Trưa 10/8 quê tôi bị một luồng sét nặng, hàng loạt mạng-máy bị hư hại, thợ chữa không xuể. Tối qua máy tôi mới được sửa nhưng vào mạng vẫn chập chờn khi được khi mất. Tôi tranh thủ vào thăm các bạn, có thể chốc nữa lại mất.

tuyen45-ad
13-08-2011, 08:01 AM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011



Vu lan



Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
Cài lên ngực áo một nhành hồng

Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông

Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng

Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
Thắp nén nhang thơm con báo công !





Bùi Thanh Thanh Khiết


10.8.2011


MẸ ƠI !
Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
Nụ cười khô héo lấp bao sông
Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
Cho con được kể chuyện Lai Công.
nguyenthilan



VU LAN - BÁO HIẾU
---*---
Dương trần con khóc cũng bằng không
Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
Cầu ngài lòng mở rộng như sông
Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
Xá tội vong nhân chốn mục đồng
Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

11/8/2011.
Tuyen45.


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
Chẳng ngại gian nan ở bến sông
Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
Gió đông đến tặng da màu đồng
Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

clttq

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 8.12.11

http://i51.tinypic.com/1424qo7.jpg
Có thể em vắng mặt vài hôm , đi chơi xa


MÙA VU LAN

Có người còn mẹ,có người không
Ngày lễ vu lan bông trắng,hồng
Công đức sinh thành so vạn núi
Ơn đời dưỡng dục sánh ngàn sông
Gió sương vất vả cùng nương rẫy
Mưa nắng gian nan với ruộng đồng
Nghĩ đến đàn con còn nhỏ dại
Mà lòng của mẹ có nề công

Quốc Quyền





ĐÁP ĐỀN CÔNG MẸ
---*---
Chuông ngân vẳng vọng giữa thinh không
Thương mẹ con dâng áo lụa hồng
Báo hiếu lòng thành nơi cửa phật
Khấn cầu tâm nguyện trước non sông
Công cha rộng lớn như trời biển
Nghĩa mẹ bao la đức tượng đồng
Tháng bảy ngày rằm con sắm lễ
Biết ơn nghĩa phụ đáp đền công.

12/8/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
13-08-2011, 01:05 PM
Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vancali 8.11.11


http://i52.tinypic.com/34nodus.jpg

DÂNG MẸ

Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
Vu lan cài áo trắng hoa hồng
Ngày này khấn vái cùng trời đất
Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
Hy vọng linh hồn vui chín suối
Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
Xin xóa tội vong chốn quỷ công

cobengangtang
11.8.2011


TẤM LÒNG TỪ MẪU

Vất vả suốt đời chịu khổ không
Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
Yêu con đâu nệ qua hồ suối
Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
Tình Mẹ cao vời như núi bạc
Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

lethutrang
11.8.2011



Vu lan



Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
Cài lên ngực áo một nhành hồng

Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông

Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng

Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
Thắp nén nhang thơm con báo công !





Bùi Thanh Thanh Khiết


10.8.2011


MẸ ƠI !
Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
Nụ cười khô héo lấp bao sông
Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
Cho con được kể chuyện Lai Công.
nguyenthilan



VU LAN - BÁO HIẾU
---*---
Dương trần con khóc cũng bằng không
Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
Cầu ngài lòng mở rộng như sông
Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
Xá tội vong nhân chốn mục đồng
Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

11/8/2011.
Tuyen45.


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
Chẳng ngại gian nan ở bến sông
Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
Gió đông đến tặng da màu đồng
Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

clttq

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 8.12.11

http://i51.tinypic.com/1424qo7.jpg
Có thể em vắng mặt vài hôm , đi chơi xa


MÙA VU LAN

Có người còn mẹ,có người không
Ngày lễ vu lan bông trắng,hồng
Công đức sinh thành so vạn núi
Ơn đời dưỡng dục sánh ngàn sông
Gió sương vất vả cùng nương rẫy
Mưa nắng gian nan với ruộng đồng
Nghĩ đến đàn con còn nhỏ dại
Mà lòng của mẹ có nề công

Quốc Quyền



ĐÁP ĐỀN CÔNG MẸ
---*---
Chuông ngân vẳng vọng giữa thinh không
Thương mẹ con dâng áo lụa hồng
Báo hiếu lòng thành nơi cửa phật
Khấn cầu tâm nguyện trước non sông
Công cha rộng lớn như trời biển
Nghĩa mẹ bao la đức tượng đồng
Tháng bảy ngày rằm con sắm lễ
Biết ơn nghĩa phụ đáp đền công.

12/8/2011.
Tuyen45.


CẦU NGUYỆN

Con đến Phật Đường, đến sắc không
Vu Lan báo hiếu tấm lòng hồng
Nguyện Cha an tịnh cùng đồng, suối
Cầu Mẹ yên bình với ruộng, sông
Sen đỏ thắm hương trên cõi thế
Cúc vàng tươi sắc tận tiên đồng
Nhân gian tháng bảy đền ân nghĩa
Phụ Mẫu sinh thành đã tốn công

clttq

caoletrantranquoc
13-08-2011, 02:15 PM
VẮNG VAN

Van đã đi chơi chẳng có bài
Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
Mơ ước thành châu trao sáng tối
Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
Mong về thả chữ cùng thi phú
Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

cobengangtang
12/8/2011


Ừ NHỈ

Mấy bữa Van đi...có mấy bài
Sao lâu không thấy để thơ phai
Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
Đâu có lúc xa...bởi họa tài
Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
Vần từ nhảy múa ở nhành mai
Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
Mau xướng lên nào để kết tay

clttq

tuyen45-ad
14-08-2011, 12:17 AM
[SIZE="5"]Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

[COLOR="magenta"] LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA




[FONT="Georgia"][SIZE="4"][COLOR="magenta"]BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc Vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày Bãi Miếu tỏ hình cha
Thôn Đình em vẫy, lời vang gọi
Ngõ Trúc anh chào, tiếng thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa.

12/8/2011.
Tuyen45.


QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011


HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.

Tuyen45 xin lỗi sửa bài Bến Nhớ

Ut xe ôm
14-08-2011, 07:35 AM
HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.



LÃNG DU

Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm

buixuanphuong09
14-08-2011, 09:13 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.
Vũ Hoài



BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011


HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.





LÃNG DU

Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm





DÂNG ĐỜI XUÂN SẮC





Vô thường năm tháng cứ dần qua


Ta vẫn an nhiên giữa đất nhà


"Hoà hợp trăm nhà" vui ý Mẹ


"Chẳng cầu, biết đủ" thoả lòng Cha


Xả thù hận khiến lòng thanh thản


Buông phải, hơn nên dạ vị tha


Nắng nhạt chiều tà gom giọt tím


Dâng đời xuân sắc nở muôn hoa.





BXP 14.08.2011

tuyen45-ad
15-08-2011, 12:26 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên Việt Nam Thi Hữu (VNTH) đã ưu ái bỏ thời gian vàng ngọc ra hoạ thơ cùng anh .
Anh cũng xin lỗi Các thành viên VNTH Và bạn đọc Vì trong bài xướng có một lỗi lớn ở câu 8 sai luật bằng trắ

( Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.)

L ý do ch áu g ái anh đánh m áy sai.

Nay xin được đính chính như sau :

“Men tình chan chứa kỷ niên hoa.”
Vậy xin cảm ơn và cũng xin lỗi các bạn
Vũ Hoài .



[SIZE="5"]BÀI X ƯỚNG


LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.
Vũ Hoài

BÀI HỌA




BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc Vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày Bãi Miếu tỏ hình cha
Thôn Đình em vẫy, lời vang gọi
Ngõ Trúc anh chào, tiếng thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa.

12/8/2011.
Tuyen45.


[B][COLOR="magenta"]QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011


HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.

LÃNG DU

Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm


DÂNG ĐỜI XUÂN SẮC

Vô thường năm tháng cứ dần qua
Ta vẫn an nhiên giữa đất nhà
"Hoà hợp trăm nhà" vui ý Mẹ
"Chẳng cầu, biết đủ" thoả lòng Cha
Xả thù hận khiến lòng thanh thản
Buông phải, hơn nên dạ vị tha
Nắng nhạt chiều tà gom giọt tím
Dâng đời xuân sắc nở muôn hoa.
BXP 14.08.2011.



GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
---*---
Cuộc đời sóng gió trải bươn qua
Khắp nẻo bôn ba vẫn nhớ nhà
Chốn ấy thầm thì lời phụ mẫu
Nơi này sang sảng vọng tiếng cha
Khuyên con gắng học tu tài đức
Bảo cháu luyện rèn tập thứ tha
Gương sáng người xưa soi đạo lý
Lương tâm thanh thản ắt thăng hoa.

14/8/2011.
Tuyen45.

Tuyên 45 cũng xin l ỗi sửa bài BẾN NHỚ (sai luật)

tuyen45-ad
15-08-2011, 09:19 PM
VẮNG VAN

Van đã đi chơi chẳng có bài
Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
Mơ ước thành châu trao sáng tối
Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
Mong về thả chữ cùng thi phú
Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

cobengangtang
12/8/2011


Ừ NHỈ

Mấy bữa Van đi...có mấy bài
Sao lâu không thấy để thơ phai
Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
Đâu có lúc xa...bởi họa tài
Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
Vần từ nhảy múa ở nhành mai
Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
Mau xướng lên nào để kết tay

clttq

MUỘI VAN VẮNG NHÀ
---*---
Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
Ý vần chan chứa nghĩa không phai
Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
Khắp chốn muội huynh thử sức tài
Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

15/8/2011.
Tuyen45.

vancali96
16-08-2011, 01:14 AM
VẮNG VAN

Van đã đi chơi chẳng có bài
Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
Mơ ước thành châu trao sáng tối
Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
Mong về thả chữ cùng thi phú
Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

cobengangtang
12/8/2011


Ừ NHỈ

Mấy bữa Van đi...có mấy bài
Sao lâu không thấy để thơ phai
Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
Đâu có lúc xa...bởi họa tài
Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
Vần từ nhảy múa ở nhành mai
Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
Mau xướng lên nào để kết tay

clttq

BƠ VAN !

Một ngày Van họa biết bao bài
Nay đã vắng chàng nét mực phai
Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
Mau mau xướng họa phải liền tay

Quốc Quyền





Van nhà ta





Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài



Nắng đến mưa về lòng chẳng phai



Thi hữu bao người khen quá giỏi



Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài



Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc



Mấy buổi không lời xót dạ mai



Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ



Biết rằng mắc việc chắc buồn tay





Bùi Thanh Thanh Khiết



14.8.2011

BẠN ƠI !
Chắc bận dở dang mấy ván bài
Nên Van nỡ để Đường Thi phai
Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
Vườn thơ còn vắng lời đề bút
Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
nguyenthilan



Chờ bạn
Thơ vui xin tiếp một hai bài
Cho nắng vườn thơ chớ có phai
Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
Chờ đợi Van về vui hội quán
Trăng rằm ta hát nối vòng tay
nguyenthilan



CHỜ

Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
Van về sẽ họa chẳng hề phai
Nàng tung thi chảy vần từ khéo
Ả mở phú tuôn ý tứ tài
Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

lethutrang
14.8.2011
Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA

Diễn đàn thi hữu

Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

Vancali 8.15.11


VUI THIỆT À

Hôm nay Van đã góp thêm bài
Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
Lượn chao vần ý tô tranh trúc
Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

lethutrang
15.8.2011


TRẢ BÀI

Cũng mệt cho Van dụ trả bài
Năm vần bảy chữ có phôi phai!
Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
Mấy phút thành thơ thật quá tài
Chẳng để anh em chờ tới sáng
Không cho bạn hữu đợi qua mai
Chơi xa đổi gió lòng thư thản
Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

Quốc Quyền
15.08.2011


PHẢI KẾT BÀI

Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
Môi hồng em đã hơi hao bạc
Mắt biếc muội còn quá tốn tài
Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

clttq
15/8/2011

MUỘI VAN VẮNG NHÀ
---*---
Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
Ý vần chan chứa nghĩa không phai
Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
Khắp chốn muội huynh thử sức tài
Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

15/8/2011.
Tuyen45.

http://i56.tinypic.com/28i4x85.jpg

Cho em gởi lời chào đến bạn Lethutrang cùng Nguyenthilan , em đang tìm trang nhà quí bạn vào chào hỏi , mong quí bạn có niềm vui cúng quí huynh tỷ của em , bạn em rất thích lời thơ của hai bạn , chúc quí huynh tỷ luôn an khang mạnh khỏe hì hì ..

tuyen45-ad
16-08-2011, 11:52 PM
VẮNG VAN

Van đã đi chơi chẳng có bài
Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
Mơ ước thành châu trao sáng tối
Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
Mong về thả chữ cùng thi phú
Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

cobengangtang
12/8/2011


Ừ NHỈ

Mấy bữa Van đi...có mấy bài
Sao lâu không thấy để thơ phai
Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
Đâu có lúc xa...bởi họa tài
Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
Vần từ nhảy múa ở nhành mai
Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
Mau xướng lên nào để kết tay

clttq

BƠ VAN !

Một ngày Van họa biết bao bài
Nay đã vắng chàng nét mực phai
Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
Mau mau xướng họa phải liền tay

Quốc Quyền





Van nhà ta





Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài



Nắng đến mưa về lòng chẳng phai



Thi hữu bao người khen quá giỏi



Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài



Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc



Mấy buổi không lời xót dạ mai



Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ



Biết rằng mắc việc chắc buồn tay





Bùi Thanh Thanh Khiết



14.8.2011

BẠN ƠI !
Chắc bận dở dang mấy ván bài
Nên Van nỡ để Đường Thi phai
Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
Vườn thơ còn vắng lời đề bút
Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
nguyenthilan



Chờ bạn
Thơ vui xin tiếp một hai bài
Cho nắng vườn thơ chớ có phai
Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
Chờ đợi Van về vui hội quán
Trăng rằm ta hát nối vòng tay
nguyenthilan



CHỜ

Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
Van về sẽ họa chẳng hề phai
Nàng tung thi chảy vần từ khéo
Ả mở phú tuôn ý tứ tài
Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

lethutrang
14.8.2011
Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA

Diễn đàn thi hữu

Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

Vancali 8.15.11


VUI THIỆT À

Hôm nay Van đã góp thêm bài
Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
Lượn chao vần ý tô tranh trúc
Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

lethutrang
15.8.2011


TRẢ BÀI

Cũng mệt cho Van dụ trả bài
Năm vần bảy chữ có phôi phai!
Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
Mấy phút thành thơ thật quá tài
Chẳng để anh em chờ tới sáng
Không cho bạn hữu đợi qua mai
Chơi xa đổi gió lòng thư thản
Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

Quốc Quyền
15.08.2011


PHẢI KẾT BÀI

Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
Môi hồng em đã hơi hao bạc
Mắt biếc muội còn quá tốn tài
Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

clttq
15/8/2011

MUỘI VAN VẮNG NHÀ
---*---
Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
Ý vần chan chứa nghĩa không phai
Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
Khắp chốn muội huynh thử sức tài
Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

15/8/2011.
Tuyen45.

http://i56.tinypic.com/28i4x85.jpg

Cho em gởi lời chào đến bạn Lethutrang cùng Nguyenthilan , em đang tìm trang nhà quí bạn vào chào hỏi , mong quí bạn có niềm vui cúng quí huynh tỷ của em , bạn em rất thích lời thơ của hai bạn , chúc quí huynh tỷ luôn an khang mạnh khỏe hì hì ..



PHẤT
---*---
Muốn phất thật nhanh đến xới bài
Bạc cờ số đỏ má không phai
Dỡ lầu tỷ phú lâu đài lớn
Xây xí nhà mình tỏ mặt tài
Dâng lễ tới đền cầu thánh giúp
Đưa tiền hối lộ rộng đường mai
Đến giờ phận hẩm đen như mực
Cháy túi cầm đồ lại trắng tay.

16/8/2011.
Tuyên45.

buixuanphuong09
17-08-2011, 04:38 AM
Nguyên văn bởi cobengangtang


1-VẮNG VAN

Van đã đi chơi chẳng có bài
Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
Mơ ước thành châu trao sáng tối
Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
Mong về thả chữ cùng thi phú
Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

cobengangtang
12/8/2011

2-Ừ NHỈ

Mấy bữa Van đi...có mấy bài
Sao lâu không thấy để thơ phai
Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
Đâu có lúc xa...bởi họa tài
Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
Vần từ nhảy múa ở nhành mai
Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
Mau xướng lên nào để kết tay

clttq

3-BƠ VAN !

Một ngày Van họa biết bao bài
Nay đã vắng chàng nét mực phai
Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
Mau mau xướng họa phải liền tay

Quốc Quyền




4-Van nhà ta


Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài


Nắng đến mưa về lòng chẳng phai


Thi hữu bao người khen quá giỏi


Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài


Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc


Mấy buổi không lời xót dạ mai


Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ


Biết rằng mắc việc chắc buồn tay


Bùi Thanh Thanh Khiết


14.8.2011



5-BẠN ƠI !
Chắc bận dở dang mấy ván bài
Nên Van nỡ để Đường Thi phai
Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
Vườn thơ còn vắng lời đề bút
Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
nguyenthilan


6-Chờ bạn
Thơ vui xin tiếp một hai bài
Cho nắng vườn thơ chớ có phai
Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
Chờ đợi Van về vui hội quán
Trăng rằm ta hát nối vòng tay
nguyenthilan



7-CHỜ

Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
Van về sẽ họa chẳng hề phai
Nàng tung thi chảy vần từ khéo
Ả mở phú tuôn ý tứ tài
Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

lethutrang
14.8.2011
Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA

8-Diễn đàn thi hữu

Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

Vancali 8.15.11

9-VUI THIỆT À

Hôm nay Van đã góp thêm bài
Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
Lượn chao vần ý tô tranh trúc
Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

lethutrang
15.8.2011

10-TRẢ BÀI

Cũng mệt cho Van dụ trả bài
Năm vần bảy chữ có phôi phai!
Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
Mấy phút thành thơ thật quá tài
Chẳng để anh em chờ tới sáng
Không cho bạn hữu đợi qua mai
Chơi xa đổi gió lòng thư thản
Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

Quốc Quyền
15.08.2011



11-PHẢI KẾT BÀI

Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
Môi hồng em đã hơi hao bạc
Mắt biếc muội còn quá tốn tài
Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

clttq
15/8/2011

12-MUỘI VAN VẮNG NHÀ
---*---
Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
Ý vần chan chứa nghĩa không phai
Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
Khắp chốn muội huynh thử sức tài
Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

15/8/2011.
Tuyen45.





13-GÓP CHUNG TAY





Thu Trang nhanh hoạ rất nhiều bài


Thi Hữu tình thơ chẳng để phai


Côbé post hình trông rất đẹp


Vanca lồng chữ thấy là tài


Út xe ôm, Quốc Quyền khuya tối...


Tuyến 45, Thanh Khiết sớm mai...


Xuân Phượng đau đầu không thể vắng


Cũng vào cùng bạn góp chung tay.


BXP 17.8.2011

vancali96
17-08-2011, 06:29 PM
BUỒN

Ráng dí vào đây thảo mấy lời
Hình như thơ đã bỏ rơi tôi
Nặn hoài vần ý đi đâu khuất
Bóp mãi câu từ chạy mất thôi
Buổi sáng nảy ra bao chữ thảo
muộn chiều vụt dậy những thi tồi
Muốn là tao nhã văn nhân hảo
Sao khó bày ra xướng hoạ đời

clttq

Hoạ Với Đời

Cái nghiệp thơ văn chẳng lãi lời
Anh thì cũng vậy, khác gì tôi.
Luật đường kém thế đường đi lại
Lục bát nhường quyền bát nháo thôi.
Nó dốt chưa chừng mình hẳn giỏi
Mình hay chửa chắc nó toàn tồi.
Băn khoăn chỉ tổ thêm buồn bã
Cứ xướng là thi họa với đời!

T K

DỐT THIỆT

Nói thiệt là luôn thấy chán lời
Anh tài, còn dở lại là tôi
Tám câu che chắn ngăn đường thích
Bảy chữ chặn ngang cản lối thôi
Buồn lắm vần thơ đang dốt nát
Sầu nhiều câu chữ đã ngu tồi
Vẫn theo học lóm nhiều huynh muội
Nhưng có được đâu...mới khổ đời

clttq

Thầy đời

Miền trung bão đến khổ buông lời
Thấy mặt kinh hoàng...bởi cái tôi
Những tưởng trời cao lòng tự tại
Cho rằng biển rộng sóng trào thôi
Tâm ma đội nón che mầm sấu
Mắt cáo tô son dấu ý tồi
Dưới mộ trồi lên cầm thiết bảng
Huênh hoang chỉ chõ giọng thầy đời

Bảo Loan 8.16.11


Phong Trần xin nối vần:
GÓP LỜI

Hậu bối Phong Trần xin góp lời
Mong gìn tình nghĩa, giảm dần “tôi”
Ta làm tệ chỉ lời vui đó
Người chỉnh sai là ý tốt thôi
Ở chốn văn chương nào lại dở
Tại nơi thi phú lẽ đâu tồi
“Dĩ hòa vi quý” cùng san sẻ
Để tiếng thơm sau tỏa ngát đời.

Pt.
Kính mong quý Cô - Chú hòa vui trở lại, không còn những vần thơ nặng nề thế này nữa.



CHỚ BUỒN!

Có đáng gì đâu phải nặng lời!
Đường thi xướng họa bạn cùng tôi
Mua vui mấy chữ mong là vậy
Bán tủi đôi dòng muốn thế thôi
Chẳng bạc chẳng tiền mà ngại xấu
Không mua không bán chớ lo tồi!
Rằng ai có muốn xin mời lại
Chả bận tâm chi để mệt đời!

Quốc Quyền


Tình Thi Hữu

Xướng họa cùng nhau hãy nhẹ lời
Diễn Đàn họp mặt bạn và tôi
Chung tay xây dựng mong là thế
Góp sức vui đùa muốn vậy thôi
Một án thơ đường , đừng nói dở
Đôi câu tứ tuyệt , chớ chê tồi
Kim bằng hội ngộ tình Thi Hữu
Gặp gỡ tao nhân bút để đời

Vancali 8.17.11

tuyen45-ad
18-08-2011, 08:54 AM
BUỒN

Ráng dí vào đây thảo mấy lời
Hình như thơ đã bỏ rơi tôi
Nặn hoài vần ý đi đâu khuất
Bóp mãi câu từ chạy mất thôi
Buổi sáng nảy ra bao chữ thảo
muộn chiều vụt dậy những thi tồi
Muốn là tao nhã văn nhân hảo
Sao khó bày ra xướng hoạ đời

clttq

Hoạ Với Đời

Cái nghiệp thơ văn chẳng lãi lời
Anh thì cũng vậy, khác gì tôi.
Luật đường kém thế đường đi lại
Lục bát nhường quyền bát nháo thôi.
Nó dốt chưa chừng mình hẳn giỏi
Mình hay chửa chắc nó toàn tồi.
Băn khoăn chỉ tổ thêm buồn bã
Cứ xướng là thi họa với đời!

T K

DỐT THIỆT

Nói thiệt là luôn thấy chán lời
Anh tài, còn dở lại là tôi
Tám câu che chắn ngăn đường thích
Bảy chữ chặn ngang cản lối thôi
Buồn lắm vần thơ đang dốt nát
Sầu nhiều câu chữ đã ngu tồi
Vẫn theo học lóm nhiều huynh muội
Nhưng có được đâu...mới khổ đời

clttq

Thầy đời

Miền trung bão đến khổ buông lời
Thấy mặt kinh hoàng...bởi cái tôi
Những tưởng trời cao lòng tự tại
Cho rằng biển rộng sóng trào thôi
Tâm ma đội nón che mầm sấu
Mắt cáo tô son dấu ý tồi
Dưới mộ trồi lên cầm thiết bảng
Huênh hoang chỉ chõ giọng thầy đời

Bảo Loan 8.16.11


Phong Trần xin nối vần:
GÓP LỜI

Hậu bối Phong Trần xin góp lời
Mong gìn tình nghĩa, giảm dần “tôi”
Ta làm tệ chỉ lời vui đó
Người chỉnh sai là ý tốt thôi
Ở chốn văn chương nào lại dở
Tại nơi thi phú lẽ đâu tồi
“Dĩ hòa vi quý” cùng san sẻ
Để tiếng thơm sau tỏa ngát đời.

Pt.
Kính mong quý Cô - Chú hòa vui trở lại, không còn những vần thơ nặng nề thế này nữa.



CHỚ BUỒN!

Có đáng gì đâu phải nặng lời!
Đường thi xướng họa bạn cùng tôi
Mua vui mấy chữ mong là vậy
Bán tủi đôi dòng muốn thế thôi
Chẳng bạc chẳng tiền mà ngại xấu
Không mua không bán chớ lo tồi!
Rằng ai có muốn xin mời lại
Chả bận tâm chi để mệt đời!

Quốc Quyền


Tình Thi Hữu

Xướng họa cùng nhau hãy nhẹ lời
Diễn Đàn họp mặt bạn và tôi
Chung tay xây dựng mong là thế
Góp sức vui đùa muốn vậy thôi
Một án thơ đường , đừng nói dở
Đôi câu tứ tuyệt , chớ chê tồi
Kim bằng hội ngộ tình Thi Hữu
Gặp gỡ tao nhân bút để đời

Vancali 8.17.11



VUI LÀ CHÍNH
---*---
Xướng hoạ đôi vần nhắn gửi lời
Tình huynh nghĩa muội bạn cùng tôi
Ý hay chúc tụng “vui là chính”
Nghĩa đẹp chào mời ước thế thôi
Bát cú giỏi tài e hiếm đấy
Luật đường tuy dốt chẳng khi tồi
Bốn phương họp mặt sân “THI HỮU”
Bút tích giao lưu để tặng đời.

18/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
18-08-2011, 01:49 PM
http://i51.tinypic.com/33jqvdj.jpg




TỬU VÀ THƠ
---*---
Hai vai nặng trĩu tửu và thơ
Năm tháng thời gian vẫn phụng thờ
Bên đấy túi thi vui nghĩa bạn
Bên này bầu rượu vấn vương tơ
Đa phương hội ngộ đồng tâm ý
Một chốn xum vầy ngắm nguyệt mờ
Thi hữu gần xa vui vịnh hoạ
Giao lưu chủ khách đẹp như mơ

18/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
20-08-2011, 10:37 PM
THÚNG ÚP VOI
---*---
Kim cổ thịnh suy hiểu cả rồi
Cố quên điều đó khác chi vôi
Úp voi bằng thúng điều không tưởng
Chụp mũ bắt người, máu bốc sôi
Khuất tất việc làm còn cố đậy
Ám mờ hành động nuốt đâu trôi
Đổ dầu vào lửa khôn dồn dại
Vận nước suy vong chúa hết thời.

20/8/2011
Tuyen45


http://1.bp.blogspot.com/_jjQ71wfToKA/TGxsn39HrEI/AAAAAAAAGHM/6_vVhJr2eg4/s1600/hnmgp.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-08-2011, 03:51 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16148#post16148)

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...

http://i56.tinypic.com/2eq6ln8.jpg



NIÊM LUẬT CẤT HÒM





Sân chơi Thi Hữu thật là hay



Xướng hoạ cùng nhau lắm nét hài



Mặc Á, mặc Âu, gom tuốt tuột



Vì mình, vì bạn, chẳng riêng ai



Quê nhà nghĩa nặng đừng e ngại



Đất khách tình sâu cứ thử tài



Ta hãy vui chơi cho thoải mái



Xin đem niêm luật cất hòm ngay.





BXP 20.2011




Chảnh chút





Nhà mình thơ phú tất đều hay



Viết những vần thơ rí rỏm hài



Lục bát câu từ đâu kém khách



Đường thi tứ ngữ chẳng thua ai



Trong làng già trẻ đều khen giỏi



Ngoài xóm gái trai nể phục tài



Kẻ sỹ đường xa nay ghé lại



Bình tâm thưởng thức chớ đi ngay





Bùi Thanh Thanh Khiết



20.8.2011





Tuổi trẻ thời nay

Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...luật ban ngay !

Vancali 8.19.11


ĐỆ NHẤT LÁO

Thơ tớ mới là đệ nhất hay
Trữ tình,châm biếm đến khôi hài
Bút tre múa ngón vui lòng bạn
Đường luật vung tay khiếp vía ai
Nam Bắc nghe tên đều kính giỏi
Tây Tầu thấy mặt phải e tài
Nhiều bài văn điếu tôi mà viết
Mới đọc đôi dòng họ khóc ngay

Quốc Quyền




TÀI LANH!

Bữa nọ thằng tôi cứ tưởng hay
Ti toe tí tóe bị ăn hài
Đầu mình tím ngắt trông như ngợm
Mặt mũi sưng vù chẳng giống ai
Mấy cậu ùa vô thoi ối dữ
Bao cô xúm lại đá ôi tài
Thất kinh hồn vía xin tha mạng
Ngó trước dòm sau vội biến ngay

Quốc Quyền



SẼ CÓ....

Thơ của kim bằng đọc thấy hay
lúc vui khi lại thấy như hài
Mừng reo mấy chữ không lừa bạn
Kính chúc đôi lời chẳng phỉnh ai
Nhấm nháp chung trà người nói xịn
Nhâm nhi chén rượu kẻ nêu tài
Bài nào xướng họa văn thơ giỏi
Sẽ có ghen hờn để viết ngay

clttq 20.8.2011

NÀNG VAL

Có một cô kia thấy cũng hay
Tên VAN lại thích viết thơ hài
Tâm thanh đức độ hoài thương bạn
Trí tịnh nhân từ mãi nhớ ai
Nàng đợi vẻ vang khi tiến giỏi
Ả chờ vinh hiển lúc thăng tài
Bạn bè kéo tới cùng mừng chúc
Thi Hữu theo mời xướng họa ngay

cobengangtang
20.8.2011


QUYẾT !

Phen này tớ quyết viết cho hay
Nói thật à nghen chớ bảo hài
Phép đối chu toàn y cậu Tú
Vần niêm chững chạc giống thằng Ai
Không thôi kẻ thấp la còn tệ
Kẻo lại người cao mắng chẳng tài
Khổ luyện lâu nay giờ “xuống núi”
Danh vàng dứt khoát lượm liền ngay

Quốc Quyền


SỢ...
Thấy ngộ nên tui cố viết hay
Xin người chớ bảo chuyện bi hài
Hôm không có gió nên lùa chị
Buổi chẳng hề mưa mới đẩy ai
Lo thắt ruột gan từ tốn tệ
Sợ run thân óc chữ hao tài
Thôi đành mấy ý gọi là múa
Thầy giỏi đâu về tớ học ngay
clttq 20.8.2011



MONG...
Một chữ cũng thơ hãy nói hay
Khen chê chút xíu chuyện đâu hài
Khi thì sáng chữ chưa nhờ mẹ
Lúc lại mờ từ chẳng cậy ai
Vững chí gìn lòng dù có dở
Kiên tâm giữ dạ dẫu không tài
Diễn Đàn góp mặt vài câu ý
Mong được thả hồn viết hứng ngay
lethutrang .20.8.2011

SÂN KHẤU
Cuộc đời là một cuốn phim hay
Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
Cô nọ thở than lời thống thiết
Anh kia cười cợt giọng bi ai
Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
Khán giả tán dương sáng đức tài
Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
Ra về thiên hạ lại quên ngay.
nguyenthilan:confused:




XUÂN PHƯỢNG NÓNG ĐẦU





Thi Hữu nhà mình ai cũng hay



Tinh thần thơ phú nặng khôi hài



Gia đình nhà Táo vui hoà thuận



Cái hội Sơ vơ có kém ai



Côbé, Vanca say xướng hoạ



Quốc Quyền, Thanh Khiết lại thi tài



Út Ôm một cuốc...lên Đèo Cả...



Xuân Phượng nóng đầu bật dậy ngay.





BXP 21.8.2011





Bác Phượng nhà mình !





Bác Phượng nhà mình hoạ rất hay



Vo tròn đủ cả bi cùng hài



Câu thơ không tuổi vui tình bạn



Dòng tứ đầy xuân thắm nghĩa ai



Lắm lúc đầu đau - suy vẫn giỏi



Nhiều khi mắt mỏi - nghĩ càng tài



Có lần đã định buông lơi bút



Nỗi nhớ trào dâng viết lại ngay./





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011

cobengangtang
21-08-2011, 06:23 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16148#post16148)

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...

http://i56.tinypic.com/2eq6ln8.jpg



NIÊM LUẬT CẤT HÒM





Sân chơi Thi Hữu thật là hay



Xướng hoạ cùng nhau lắm nét hài



Mặc Á, mặc Âu, gom tuốt tuột



Vì mình, vì bạn, chẳng riêng ai



Quê nhà nghĩa nặng đừng e ngại



Đất khách tình sâu cứ thử tài



Ta hãy vui chơi cho thoải mái



Xin đem niêm luật cất hòm ngay.





BXP 20.2011




Chảnh chút





Nhà mình thơ phú tất đều hay



Viết những vần thơ rí rỏm hài



Lục bát câu từ đâu kém khách



Đường thi tứ ngữ chẳng thua ai



Trong làng già trẻ đều khen giỏi



Ngoài xóm gái trai nể phục tài



Kẻ sỹ đường xa nay ghé lại



Bình tâm thưởng thức chớ đi ngay





Bùi Thanh Thanh Khiết



20.8.2011





Tuổi trẻ thời nay

Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...luật ban ngay !

Vancali 8.19.11


ĐỆ NHẤT LÁO

Thơ tớ mới là đệ nhất hay
Trữ tình,châm biếm đến khôi hài
Bút tre múa ngón vui lòng bạn
Đường luật vung tay khiếp vía ai
Nam Bắc nghe tên đều kính giỏi
Tây Tầu thấy mặt phải e tài
Nhiều bài văn điếu tôi mà viết
Mới đọc đôi dòng họ khóc ngay

Quốc Quyền




TÀI LANH!

Bữa nọ thằng tôi cứ tưởng hay
Ti toe tí tóe bị ăn hài
Đầu mình tím ngắt trông như ngợm
Mặt mũi sưng vù chẳng giống ai
Mấy cậu ùa vô thoi ối dữ
Bao cô xúm lại đá ôi tài
Thất kinh hồn vía xin tha mạng
Ngó trước dòm sau vội biến ngay

Quốc Quyền



SẼ CÓ....

Thơ của kim bằng đọc thấy hay
lúc vui khi lại thấy như hài
Mừng reo mấy chữ không lừa bạn
Kính chúc đôi lời chẳng phỉnh ai
Nhấm nháp chung trà người nói xịn
Nhâm nhi chén rượu kẻ nêu tài
Bài nào xướng họa văn thơ giỏi
Sẽ có ghen hờn để viết ngay

clttq 20.8.2011

NÀNG VAL

Có một cô kia thấy cũng hay
Tên VAN lại thích viết thơ hài
Tâm thanh đức độ hoài thương bạn
Trí tịnh nhân từ mãi nhớ ai
Nàng đợi vẻ vang khi tiến giỏi
Ả chờ vinh hiển lúc thăng tài
Bạn bè kéo tới cùng mừng chúc
Thi Hữu theo mời xướng họa ngay

cobengangtang
20.8.2011


QUYẾT !

Phen này tớ quyết viết cho hay
Nói thật à nghen chớ bảo hài
Phép đối chu toàn y cậu Tú
Vần niêm chững chạc giống thằng Ai
Không thôi kẻ thấp la còn tệ
Kẻo lại người cao mắng chẳng tài
Khổ luyện lâu nay giờ “xuống núi”
Danh vàng dứt khoát lượm liền ngay

Quốc Quyền


SỢ...
Thấy ngộ nên tui cố viết hay
Xin người chớ bảo chuyện bi hài
Hôm không có gió nên lùa chị
Buổi chẳng hề mưa mới đẩy ai
Lo thắt ruột gan từ tốn tệ
Sợ run thân óc chữ hao tài
Thôi đành mấy ý gọi là múa
Thầy giỏi đâu về tớ học ngay
clttq 20.8.2011



MONG...
Một chữ cũng thơ hãy nói hay
Khen chê chút xíu chuyện đâu hài
Khi thì sáng chữ chưa nhờ mẹ
Lúc lại mờ từ chẳng cậy ai
Vững chí gìn lòng dù có dở
Kiên tâm giữ dạ dẫu không tài
Diễn Đàn góp mặt vài câu ý
Mong được thả hồn viết hứng ngay
lethutrang .20.8.2011

SÂN KHẤU
Cuộc đời là một cuốn phim hay
Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
Cô nọ thở than lời thống thiết
Anh kia cười cợt giọng bi ai
Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
Khán giả tán dương sáng đức tài
Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
Ra về thiên hạ lại quên ngay.
nguyenthilan:confused:




XUÂN PHƯỢNG NÓNG ĐẦU





Thi Hữu nhà mình ai cũng hay



Tinh thần thơ phú nặng khôi hài



Gia đình nhà Táo vui hoà thuận



Cái hội Sơ vơ có kém ai



Côbé, Vanca say xướng hoạ



Quốc Quyền, Thanh Khiết lại thi tài



Út Ôm một cuốc...lên Đèo Cả...



Xuân Phượng nóng đầu bật dậy ngay.





BXP 21.8.2011





Bác Phượng nhà mình !





Bác Phượng nhà mình hoạ rất hay



Vo tròn đủ cả bi cùng hài



Câu thơ không tuổi vui tình bạn



Dòng tứ đầy xuân thắm nghĩa ai



Lắm lúc đầu đau - suy vẫn giỏi



Nhiều khi mắt mỏi - nghĩ càng tài



Có lần đã định buông lơi bút



Nỗi nhớ trào dâng viết lại ngay./





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011

TỶ KHIẾT NÓI
Tỷ khiết nói rằng Bác Phượng hay
Cộng thêm cái tính thích ưa hài
Mưa về gắng sức hòa thơ bạn
Nắng đến nhoài công xướng ý ai
Luẩn quẩn câu từ vì gói tật
Loanh quanh niêm chữ bởi gom tài
Tấm lòng luôn nghĩ về Thi Hữu
Sức khỏe nhớ gìn chớ phí ngay
cobengangtang 21.8.2011

caoletrantranquoc
21-08-2011, 06:45 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16148#post16148)

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...

http://i56.tinypic.com/2eq6ln8.jpg



NIÊM LUẬT CẤT HÒM





Sân chơi Thi Hữu thật là hay



Xướng hoạ cùng nhau lắm nét hài



Mặc Á, mặc Âu, gom tuốt tuột



Vì mình, vì bạn, chẳng riêng ai



Quê nhà nghĩa nặng đừng e ngại



Đất khách tình sâu cứ thử tài



Ta hãy vui chơi cho thoải mái



Xin đem niêm luật cất hòm ngay.





BXP 20.2011




Chảnh chút





Nhà mình thơ phú tất đều hay



Viết những vần thơ rí rỏm hài



Lục bát câu từ đâu kém khách



Đường thi tứ ngữ chẳng thua ai



Trong làng già trẻ đều khen giỏi



Ngoài xóm gái trai nể phục tài



Kẻ sỹ đường xa nay ghé lại



Bình tâm thưởng thức chớ đi ngay





Bùi Thanh Thanh Khiết



20.8.2011

Tuổi trẻ thời nay

Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...luật ban ngay !

Vancali 8.19.11


ĐỆ NHẤT LÁO

Thơ tớ mới là đệ nhất hay
Trữ tình,châm biếm đến khôi hài
Bút tre múa ngón vui lòng bạn
Đường luật vung tay khiếp vía ai
Nam Bắc nghe tên đều kính giỏi
Tây Tầu thấy mặt phải e tài
Nhiều bài văn điếu tôi mà viết
Mới đọc đôi dòng họ khóc ngay

Quốc Quyền

TÀI LANH!

Bữa nọ thằng tôi cứ tưởng hay
Ti toe tí tóe bị ăn hài
Đầu mình tím ngắt trông như ngợm
Mặt mũi sưng vù chẳng giống ai
Mấy cậu ùa vô thoi ối dữ
Bao cô xúm lại đá ôi tài
Thất kinh hồn vía xin tha mạng
Ngó trước dòm sau vội biến ngay

Quốc Quyền

SẼ CÓ....

Thơ của kim bằng đọc thấy hay
lúc vui khi lại thấy như hài
Mừng reo mấy chữ không lừa bạn
Kính chúc đôi lời chẳng phỉnh ai
Nhấm nháp chung trà người nói xịn
Nhâm nhi chén rượu kẻ nêu tài
Bài nào xướng họa văn thơ giỏi
Sẽ có ghen hờn để viết ngay

clttq 20.8.2011

NÀNG VAL

Có một cô kia thấy cũng hay
Tên VAN lại thích viết thơ hài
Tâm thanh đức độ hoài thương bạn
Trí tịnh nhân từ mãi nhớ ai
Nàng đợi vẻ vang khi tiến giỏi
Ả chờ vinh hiển lúc thăng tài
Bạn bè kéo tới cùng mừng chúc
Thi Hữu theo mời xướng họa ngay

cobengangtang
20.8.2011

QUYẾT !

Phen này tớ quyết viết cho hay
Nói thật à nghen chớ bảo hài
Phép đối chu toàn y cậu Tú
Vần niêm chững chạc giống thằng Ai
Không thôi kẻ thấp la còn tệ
Kẻo lại người cao mắng chẳng tài
Khổ luyện lâu nay giờ “xuống núi”
Danh vàng dứt khoát lượm liền ngay

Quốc Quyền


SỢ...
Thấy ngộ nên tui cố viết hay
Xin người chớ bảo chuyện bi hài
Hôm không có gió nên lùa chị
Buổi chẳng hề mưa mới đẩy ai
Lo thắt ruột gan từ tốn tệ
Sợ run thân óc chữ hao tài
Thôi đành mấy ý gọi là múa
Thầy giỏi đâu về tớ học ngay
clttq 20.8.2011



MONG...
Một chữ cũng thơ hãy nói hay
Khen chê chút xíu chuyện đâu hài
Khi thì sáng chữ chưa nhờ mẹ
Lúc lại mờ từ chẳng cậy ai
Vững chí gìn lòng dù có dở
Kiên tâm giữ dạ dẫu không tài
Diễn Đàn góp mặt vài câu ý
Mong được thả hồn viết hứng ngay
lethutrang .20.8.2011

SÂN KHẤU
Cuộc đời là một cuốn phim hay
Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
Cô nọ thở than lời thống thiết
Anh kia cười cợt giọng bi ai
Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
Khán giả tán dương sáng đức tài
Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
Ra về thiên hạ lại quên ngay.
nguyenthilan:confused:




XUÂN PHƯỢNG NÓNG ĐẦU





Thi Hữu nhà mình ai cũng hay



Tinh thần thơ phú nặng khôi hài



Gia đình nhà Táo vui hoà thuận



Cái hội Sơ vơ có kém ai



Côbé, Vanca say xướng hoạ



Quốc Quyền, Thanh Khiết lại thi tài



Út Ôm một cuốc...lên Đèo Cả...



Xuân Phượng nóng đầu bật dậy ngay.





BXP 21.8.2011





Bác Phượng nhà mình !





Bác Phượng nhà mình hoạ rất hay



Vo tròn đủ cả bi cùng hài



Câu thơ không tuổi vui tình bạn



Dòng tứ đầy xuân thắm nghĩa ai



Lắm lúc đầu đau - suy vẫn giỏi



Nhiều khi mắt mỏi - nghĩ càng tài



Có lần đã định buông lơi bút



Nỗi nhớ trào dâng viết lại ngay./





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011

TỶ KHIẾT NÓI
Tỷ khiết nói rằng Bác Phượng hay
Cộng thêm cái tính thích ưa hài
Mưa về gắng sức hòa thơ bạn
Nắng đến nhoài công xướng ý ai
Luẩn quẩn câu từ vì gói tật
Loanh quanh niêm chữ bởi gom tài
Tấm lòng luôn nghĩ về Thi Hữu
Sức khỏe nhớ gìn chớ phí ngay
cobengangtang 21.8.2011


BA THÁNG
Ba tháng sống cùng Thi Hữu hay
Nụ cười tràn ngập tặng cho hài
Hạ ghi nhung nhớ bày vui chị
Đông viết tưởng tơ tỏ thích ai
Tối tối mong đòi thơ phú giỏi
Ngày ngày mơ muốn câu hòa tài
Lòng cầu mọi việc đều như ý
Đêm ngủ vần từ chấp chới ngay
clttq 21/8/2011

tuyen45-ad
21-08-2011, 09:34 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16148#post16148)

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...

http://i56.tinypic.com/2eq6ln8.jpg



NIÊM LUẬT CẤT HÒM





Sân chơi Thi Hữu thật là hay



Xướng hoạ cùng nhau lắm nét hài



Mặc Á, mặc Âu, gom tuốt tuột



Vì mình, vì bạn, chẳng riêng ai



Quê nhà nghĩa nặng đừng e ngại



Đất khách tình sâu cứ thử tài



Ta hãy vui chơi cho thoải mái



Xin đem niêm luật cất hòm ngay.





BXP 20.2011




Chảnh chút





Nhà mình thơ phú tất đều hay



Viết những vần thơ rí rỏm hài



Lục bát câu từ đâu kém khách



Đường thi tứ ngữ chẳng thua ai



Trong làng già trẻ đều khen giỏi



Ngoài xóm gái trai nể phục tài



Kẻ sỹ đường xa nay ghé lại



Bình tâm thưởng thức chớ đi ngay





Bùi Thanh Thanh Khiết



20.8.2011

Tuổi trẻ thời nay

Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...luật ban ngay !

Vancali 8.19.11


ĐỆ NHẤT LÁO

Thơ tớ mới là đệ nhất hay
Trữ tình,châm biếm đến khôi hài
Bút tre múa ngón vui lòng bạn
Đường luật vung tay khiếp vía ai
Nam Bắc nghe tên đều kính giỏi
Tây Tầu thấy mặt phải e tài
Nhiều bài văn điếu tôi mà viết
Mới đọc đôi dòng họ khóc ngay

Quốc Quyền

TÀI LANH!

Bữa nọ thằng tôi cứ tưởng hay
Ti toe tí tóe bị ăn hài
Đầu mình tím ngắt trông như ngợm
Mặt mũi sưng vù chẳng giống ai
Mấy cậu ùa vô thoi ối dữ
Bao cô xúm lại đá ôi tài
Thất kinh hồn vía xin tha mạng
Ngó trước dòm sau vội biến ngay

Quốc Quyền

SẼ CÓ....

Thơ của kim bằng đọc thấy hay
lúc vui khi lại thấy như hài
Mừng reo mấy chữ không lừa bạn
Kính chúc đôi lời chẳng phỉnh ai
Nhấm nháp chung trà người nói xịn
Nhâm nhi chén rượu kẻ nêu tài
Bài nào xướng họa văn thơ giỏi
Sẽ có ghen hờn để viết ngay

clttq 20.8.2011

NÀNG VAL

Có một cô kia thấy cũng hay
Tên VAN lại thích viết thơ hài
Tâm thanh đức độ hoài thương bạn
Trí tịnh nhân từ mãi nhớ ai
Nàng đợi vẻ vang khi tiến giỏi
Ả chờ vinh hiển lúc thăng tài
Bạn bè kéo tới cùng mừng chúc
Thi Hữu theo mời xướng họa ngay

cobengangtang
20.8.2011

QUYẾT !

Phen này tớ quyết viết cho hay
Nói thật à nghen chớ bảo hài
Phép đối chu toàn y cậu Tú
Vần niêm chững chạc giống thằng Ai
Không thôi kẻ thấp la còn tệ
Kẻo lại người cao mắng chẳng tài
Khổ luyện lâu nay giờ “xuống núi”
Danh vàng dứt khoát lượm liền ngay

Quốc Quyền


SỢ...
Thấy ngộ nên tui cố viết hay
Xin người chớ bảo chuyện bi hài
Hôm không có gió nên lùa chị
Buổi chẳng hề mưa mới đẩy ai
Lo thắt ruột gan từ tốn tệ
Sợ run thân óc chữ hao tài
Thôi đành mấy ý gọi là múa
Thầy giỏi đâu về tớ học ngay
clttq 20.8.2011



MONG...
Một chữ cũng thơ hãy nói hay
Khen chê chút xíu chuyện đâu hài
Khi thì sáng chữ chưa nhờ mẹ
Lúc lại mờ từ chẳng cậy ai
Vững chí gìn lòng dù có dở
Kiên tâm giữ dạ dẫu không tài
Diễn Đàn góp mặt vài câu ý
Mong được thả hồn viết hứng ngay
lethutrang .20.8.2011

SÂN KHẤU
Cuộc đời là một cuốn phim hay
Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
Cô nọ thở than lời thống thiết
Anh kia cười cợt giọng bi ai
Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
Khán giả tán dương sáng đức tài
Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
Ra về thiên hạ lại quên ngay.
nguyenthilan:confused:




XUÂN PHƯỢNG NÓNG ĐẦU





Thi Hữu nhà mình ai cũng hay



Tinh thần thơ phú nặng khôi hài



Gia đình nhà Táo vui hoà thuận



Cái hội Sơ vơ có kém ai



Côbé, Vanca say xướng hoạ



Quốc Quyền, Thanh Khiết lại thi tài



Út Ôm một cuốc...lên Đèo Cả...



Xuân Phượng nóng đầu bật dậy ngay.





BXP 21.8.2011





Bác Phượng nhà mình !





Bác Phượng nhà mình hoạ rất hay



Vo tròn đủ cả bi cùng hài



Câu thơ không tuổi vui tình bạn



Dòng tứ đầy xuân thắm nghĩa ai



Lắm lúc đầu đau - suy vẫn giỏi



Nhiều khi mắt mỏi - nghĩ càng tài



Có lần đã định buông lơi bút



Nỗi nhớ trào dâng viết lại ngay./





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011

TỶ KHIẾT NÓI
Tỷ khiết nói rằng Bác Phượng hay
Cộng thêm cái tính thích ưa hài
Mưa về gắng sức hòa thơ bạn
Nắng đến nhoài công xướng ý ai
Luẩn quẩn câu từ vì gói tật
Loanh quanh niêm chữ bởi gom tài
Tấm lòng luôn nghĩ về Thi Hữu
Sức khỏe nhớ gìn chớ phí ngay
cobengangtang 21.8.2011


BA THÁNG
Ba tháng sống cùng Thi Hữu hay
Nụ cười tràn ngập tặng cho hài
Hạ ghi nhung nhớ bày vui chị
Đông viết tưởng tơ tỏ thích ai
Tối tối mong đòi thơ phú giỏi
Ngày ngày mơ muốn câu hòa tài
Lòng cầu mọi việc đều như ý
Đêm ngủ vần từ chấp chới ngay
clttq 21/8/2011

THI HỮU VƯỜN THƠ HAY
---*---
Thi Hữu vườn thơ quả thực hay
Hoạ vui bi kịch lại thêm hài
Ngôn từ gom góp gieo vần ý
Lời lẽ chuốt trau sánh bất ai
khắp chốn trong ngoài đều bái phục
Gần xa muôn nẻo tỏ khen tài
Bốn phương khách đến đua tranh đọc
Lưu bút hẹn mai tái ngộ ngay.

21/8/2011.
Tuyen45.

lethutrang
21-08-2011, 10:25 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16148#post16148)

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...

http://i56.tinypic.com/2eq6ln8.jpg



NIÊM LUẬT CẤT HÒM





Sân chơi Thi Hữu thật là hay



Xướng hoạ cùng nhau lắm nét hài



Mặc Á, mặc Âu, gom tuốt tuột



Vì mình, vì bạn, chẳng riêng ai



Quê nhà nghĩa nặng đừng e ngại



Đất khách tình sâu cứ thử tài



Ta hãy vui chơi cho thoải mái



Xin đem niêm luật cất hòm ngay.





BXP 20.2011




Chảnh chút





Nhà mình thơ phú tất đều hay



Viết những vần thơ rí rỏm hài



Lục bát câu từ đâu kém khách



Đường thi tứ ngữ chẳng thua ai



Trong làng già trẻ đều khen giỏi



Ngoài xóm gái trai nể phục tài



Kẻ sỹ đường xa nay ghé lại



Bình tâm thưởng thức chớ đi ngay





Bùi Thanh Thanh Khiết



20.8.2011

Tuổi trẻ thời nay

Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...luật ban ngay !

Vancali 8.19.11


ĐỆ NHẤT LÁO

Thơ tớ mới là đệ nhất hay
Trữ tình,châm biếm đến khôi hài
Bút tre múa ngón vui lòng bạn
Đường luật vung tay khiếp vía ai
Nam Bắc nghe tên đều kính giỏi
Tây Tầu thấy mặt phải e tài
Nhiều bài văn điếu tôi mà viết
Mới đọc đôi dòng họ khóc ngay

Quốc Quyền

TÀI LANH!

Bữa nọ thằng tôi cứ tưởng hay
Ti toe tí tóe bị ăn hài
Đầu mình tím ngắt trông như ngợm
Mặt mũi sưng vù chẳng giống ai
Mấy cậu ùa vô thoi ối dữ
Bao cô xúm lại đá ôi tài
Thất kinh hồn vía xin tha mạng
Ngó trước dòm sau vội biến ngay

Quốc Quyền

SẼ CÓ....

Thơ của kim bằng đọc thấy hay
lúc vui khi lại thấy như hài
Mừng reo mấy chữ không lừa bạn
Kính chúc đôi lời chẳng phỉnh ai
Nhấm nháp chung trà người nói xịn
Nhâm nhi chén rượu kẻ nêu tài
Bài nào xướng họa văn thơ giỏi
Sẽ có ghen hờn để viết ngay

clttq 20.8.2011

NÀNG VAL

Có một cô kia thấy cũng hay
Tên VAN lại thích viết thơ hài
Tâm thanh đức độ hoài thương bạn
Trí tịnh nhân từ mãi nhớ ai
Nàng đợi vẻ vang khi tiến giỏi
Ả chờ vinh hiển lúc thăng tài
Bạn bè kéo tới cùng mừng chúc
Thi Hữu theo mời xướng họa ngay

cobengangtang
20.8.2011

QUYẾT !

Phen này tớ quyết viết cho hay
Nói thật à nghen chớ bảo hài
Phép đối chu toàn y cậu Tú
Vần niêm chững chạc giống thằng Ai
Không thôi kẻ thấp la còn tệ
Kẻo lại người cao mắng chẳng tài
Khổ luyện lâu nay giờ “xuống núi”
Danh vàng dứt khoát lượm liền ngay

Quốc Quyền


SỢ...
Thấy ngộ nên tui cố viết hay
Xin người chớ bảo chuyện bi hài
Hôm không có gió nên lùa chị
Buổi chẳng hề mưa mới đẩy ai
Lo thắt ruột gan từ tốn tệ
Sợ run thân óc chữ hao tài
Thôi đành mấy ý gọi là múa
Thầy giỏi đâu về tớ học ngay
clttq 20.8.2011



MONG...
Một chữ cũng thơ hãy nói hay
Khen chê chút xíu chuyện đâu hài
Khi thì sáng chữ chưa nhờ mẹ
Lúc lại mờ từ chẳng cậy ai
Vững chí gìn lòng dù có dở
Kiên tâm giữ dạ dẫu không tài
Diễn Đàn góp mặt vài câu ý
Mong được thả hồn viết hứng ngay
lethutrang .20.8.2011

SÂN KHẤU
Cuộc đời là một cuốn phim hay
Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
Cô nọ thở than lời thống thiết
Anh kia cười cợt giọng bi ai
Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
Khán giả tán dương sáng đức tài
Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
Ra về thiên hạ lại quên ngay.
nguyenthilan:confused:




XUÂN PHƯỢNG NÓNG ĐẦU





Thi Hữu nhà mình ai cũng hay



Tinh thần thơ phú nặng khôi hài



Gia đình nhà Táo vui hoà thuận



Cái hội Sơ vơ có kém ai



Côbé, Vanca say xướng hoạ



Quốc Quyền, Thanh Khiết lại thi tài



Út Ôm một cuốc...lên Đèo Cả...



Xuân Phượng nóng đầu bật dậy ngay.





BXP 21.8.2011





Bác Phượng nhà mình !





Bác Phượng nhà mình hoạ rất hay



Vo tròn đủ cả bi cùng hài



Câu thơ không tuổi vui tình bạn



Dòng tứ đầy xuân thắm nghĩa ai



Lắm lúc đầu đau - suy vẫn giỏi



Nhiều khi mắt mỏi - nghĩ càng tài



Có lần đã định buông lơi bút



Nỗi nhớ trào dâng viết lại ngay./





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011

TỶ KHIẾT NÓI
Tỷ khiết nói rằng Bác Phượng hay
Cộng thêm cái tính thích ưa hài
Mưa về gắng sức hòa thơ bạn
Nắng đến nhoài công xướng ý ai
Luẩn quẩn câu từ vì gói tật
Loanh quanh niêm chữ bởi gom tài
Tấm lòng luôn nghĩ về Thi Hữu
Sức khỏe nhớ gìn chớ phí ngay
cobengangtang 21.8.2011


BA THÁNG
Ba tháng sống cùng Thi Hữu hay
Nụ cười tràn ngập tặng cho hài
Hạ ghi nhung nhớ bày vui chị
Đông viết tưởng tơ tỏ thích ai
Tối tối mong đòi thơ phú giỏi
Ngày ngày mơ muốn câu hòa tài
Lòng cầu mọi việc đều như ý
Đêm ngủ vần từ chấp chới ngay
clttq 21/8/2011


THI HỮU VƯỜN THƠ HAY
---*---
Thi Hữu vườn thơ quả thực hay
Hoạ vui bi kịch lại thêm hài
Ngôn từ gom góp gieo vần ý
Lời lẽ chuốt trau sánh bất ai
khắp chốn trong ngoài đều bái phục
Gần xa muôn nẻo tỏ khen tài
Bốn phương khách đến đua tranh đọc
Lưu bút hẹn mai tái ngộ ngay.

21/8/2011.
Tuyen45.


THIÊN HẠ THẤY GHIỀN
Nối bút vào đây ráng khéo hay
Vườn Thơ đã có lắm bài hài
Đôi tay lướt phím tìm bằng hữu
Cặp mắt nhìn hình kiếm bạn ai
Chẳng tưới Diễn Đàn lên kẻ giỏi
Không trồng Đường Luật mọc nhân tài
Bây giờ xướng họa đông vui quá
Thiên hạ thấy ghiền đăng ký ngay
lethutrang 21.8.2011

vancali96
22-08-2011, 03:14 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=16148#post16148)

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...

http://i56.tinypic.com/2eq6ln8.jpg



NIÊM LUẬT CẤT HÒM





Sân chơi Thi Hữu thật là hay



Xướng hoạ cùng nhau lắm nét hài



Mặc Á, mặc Âu, gom tuốt tuột



Vì mình, vì bạn, chẳng riêng ai



Quê nhà nghĩa nặng đừng e ngại



Đất khách tình sâu cứ thử tài



Ta hãy vui chơi cho thoải mái



Xin đem niêm luật cất hòm ngay.





BXP 20.2011




Chảnh chút





Nhà mình thơ phú tất đều hay



Viết những vần thơ rí rỏm hài



Lục bát câu từ đâu kém khách



Đường thi tứ ngữ chẳng thua ai



Trong làng già trẻ đều khen giỏi



Ngoài xóm gái trai nể phục tài



Kẻ sỹ đường xa nay ghé lại



Bình tâm thưởng thức chớ đi ngay





Bùi Thanh Thanh Khiết



20.8.2011

Tuổi trẻ thời nay

Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...luật ban ngay !

Vancali 8.19.11


ĐỆ NHẤT LÁO

Thơ tớ mới là đệ nhất hay
Trữ tình,châm biếm đến khôi hài
Bút tre múa ngón vui lòng bạn
Đường luật vung tay khiếp vía ai
Nam Bắc nghe tên đều kính giỏi
Tây Tầu thấy mặt phải e tài
Nhiều bài văn điếu tôi mà viết
Mới đọc đôi dòng họ khóc ngay

Quốc Quyền

TÀI LANH!

Bữa nọ thằng tôi cứ tưởng hay
Ti toe tí tóe bị ăn hài
Đầu mình tím ngắt trông như ngợm
Mặt mũi sưng vù chẳng giống ai
Mấy cậu ùa vô thoi ối dữ
Bao cô xúm lại đá ôi tài
Thất kinh hồn vía xin tha mạng
Ngó trước dòm sau vội biến ngay

Quốc Quyền

SẼ CÓ....

Thơ của kim bằng đọc thấy hay
lúc vui khi lại thấy như hài
Mừng reo mấy chữ không lừa bạn
Kính chúc đôi lời chẳng phỉnh ai
Nhấm nháp chung trà người nói xịn
Nhâm nhi chén rượu kẻ nêu tài
Bài nào xướng họa văn thơ giỏi
Sẽ có ghen hờn để viết ngay

clttq 20.8.2011

NÀNG VAL

Có một cô kia thấy cũng hay
Tên VAN lại thích viết thơ hài
Tâm thanh đức độ hoài thương bạn
Trí tịnh nhân từ mãi nhớ ai
Nàng đợi vẻ vang khi tiến giỏi
Ả chờ vinh hiển lúc thăng tài
Bạn bè kéo tới cùng mừng chúc
Thi Hữu theo mời xướng họa ngay

cobengangtang
20.8.2011

QUYẾT !

Phen này tớ quyết viết cho hay
Nói thật à nghen chớ bảo hài
Phép đối chu toàn y cậu Tú
Vần niêm chững chạc giống thằng Ai
Không thôi kẻ thấp la còn tệ
Kẻo lại người cao mắng chẳng tài
Khổ luyện lâu nay giờ “xuống núi”
Danh vàng dứt khoát lượm liền ngay

Quốc Quyền


SỢ...
Thấy ngộ nên tui cố viết hay
Xin người chớ bảo chuyện bi hài
Hôm không có gió nên lùa chị
Buổi chẳng hề mưa mới đẩy ai
Lo thắt ruột gan từ tốn tệ
Sợ run thân óc chữ hao tài
Thôi đành mấy ý gọi là múa
Thầy giỏi đâu về tớ học ngay
clttq 20.8.2011



MONG...
Một chữ cũng thơ hãy nói hay
Khen chê chút xíu chuyện đâu hài
Khi thì sáng chữ chưa nhờ mẹ
Lúc lại mờ từ chẳng cậy ai
Vững chí gìn lòng dù có dở
Kiên tâm giữ dạ dẫu không tài
Diễn Đàn góp mặt vài câu ý
Mong được thả hồn viết hứng ngay
lethutrang .20.8.2011

SÂN KHẤU
Cuộc đời là một cuốn phim hay
Anh khóc thì tôi sẽ tấu hài
Cô nọ thở than lời thống thiết
Anh kia cười cợt giọng bi ai
Người xem khen ngợi ngời nhan sắc
Khán giả tán dương sáng đức tài
Sân khấu buông màn đèn vụt tắt
Ra về thiên hạ lại quên ngay.
nguyenthilan:confused:




XUÂN PHƯỢNG NÓNG ĐẦU





Thi Hữu nhà mình ai cũng hay



Tinh thần thơ phú nặng khôi hài



Gia đình nhà Táo vui hoà thuận



Cái hội Sơ vơ có kém ai



Côbé, Vanca say xướng hoạ



Quốc Quyền, Thanh Khiết lại thi tài



Út Ôm một cuốc...lên Đèo Cả...



Xuân Phượng nóng đầu bật dậy ngay.





BXP 21.8.2011





Bác Phượng nhà mình !





Bác Phượng nhà mình hoạ rất hay



Vo tròn đủ cả bi cùng hài



Câu thơ không tuổi vui tình bạn



Dòng tứ đầy xuân thắm nghĩa ai



Lắm lúc đầu đau - suy vẫn giỏi



Nhiều khi mắt mỏi - nghĩ càng tài



Có lần đã định buông lơi bút



Nỗi nhớ trào dâng viết lại ngay./





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.8.2011

TỶ KHIẾT NÓI
Tỷ khiết nói rằng Bác Phượng hay
Cộng thêm cái tính thích ưa hài
Mưa về gắng sức hòa thơ bạn
Nắng đến nhoài công xướng ý ai
Luẩn quẩn câu từ vì gói tật
Loanh quanh niêm chữ bởi gom tài
Tấm lòng luôn nghĩ về Thi Hữu
Sức khỏe nhớ gìn chớ phí ngay
cobengangtang 21.8.2011


BA THÁNG
Ba tháng sống cùng Thi Hữu hay
Nụ cười tràn ngập tặng cho hài
Hạ ghi nhung nhớ bày vui chị
Đông viết tưởng tơ tỏ thích ai
Tối tối mong đòi thơ phú giỏi
Ngày ngày mơ muốn câu hòa tài
Lòng cầu mọi việc đều như ý
Đêm ngủ vần từ chấp chới ngay
clttq 21/8/2011


THI HỮU VƯỜN THƠ HAY
---*---
Thi Hữu vườn thơ quả thực hay
Hoạ vui bi kịch lại thêm hài
Ngôn từ gom góp gieo vần ý
Lời lẽ chuốt trau sánh bất ai
khắp chốn trong ngoài đều bái phục
Gần xa muôn nẻo tỏ khen tài
Bốn phương khách đến đua tranh đọc
Lưu bút hẹn mai tái ngộ ngay.

21/8/2011.
Tuyen45.


THIÊN HẠ THẤY GHIỀN
Nối bút vào đây ráng khéo hay
Vườn Thơ đã có lắm bài hài
Đôi tay lướt phím tìm bằng hữu
Cặp mắt nhìn hình kiếm bạn ai
Chẳng tưới Diễn Đàn lên kẻ giỏi
Không trồng Đường Luật mọc nhân tài
Bây giờ xướng họa đông vui quá
Thiên hạ thấy ghiền đăng ký ngay
lethutrang 21.8.2011


VƯỜN THƠ

Đọc những bài thơ đượm ý hay
Tôi mơ thấy được những hình hài
Nhìn trăng đáy nước thương tình bạn
Ngắm liễu bên bờ nhớ dáng ai
Ngọn gió chờ đưa lòng quân tử
Con thuyền đợi rước bóng nhân tài
Khu vườn tao ngộ hoài mong đợi
Thi hữu xa gần hãy đến ngay!

Quốc Quyền



DỄ LỠ

Xin tặng cho người câu nói hay
Mùa thu về đến nắng thêu hài
Lá rơi vực thẳm dè trông bạn
Hoa rụng non cao cứ ngắm ai
Lẫn lộn đêm ngày cho yếu thế
Ngang bằng phải trái gửi hèn tài
Thơ xanh bút thảo câu lời ngọt
Nghe đẫm tiếng hời dễ lỡ ngay
clttq 22/8/2011


Xóm đường

Xóm đường xướng họa thật là hay
Dí dỏm lời thơ đọc rất hài
Bác Phượng ra vần hơn hẳn bạn
Huynh Quyền xuất chưởng kém nào ai
Diễn Đàn nổi tiếng người nhân đức
Thi Hữu lừng danh kẻ thực tài
Bốn bể kim bằng duyên hội ngộ
Nghe đồn lãng tử đến tìm ngay

Vancali 8.21.11

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa với em , em mới đi xa về không ngờ quí huynh tỷ họa quá nhiều bài hay cám ơn cám ơn , chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ...

tuyen45-ad
22-08-2011, 01:55 PM
BÓNG NGƯỜI XƯA
---*---
Ngơ ngẩn đêm ngày tiếc tuổi xuân
Dưới trăng hò hẹn biết bao lần
Chuyện tình ngang trái lòng se thắt
Duyên lỡ không thành dạ bất an
Nhớ bóng người xưa trong ảo mộng
In hình bạn cũ hiện nguyên thân
Bấy lâu xa cách tim đau nhói
Ước gặp một lần giải oán ân.

22/8/2011.
Tuyen45.

vancali96
23-08-2011, 07:52 AM
http://i56.tinypic.com/21e69gy.jpg

Tình thơ
(Họa Cảnh San Francisco
Của TTH )

Trăng chìm đáy nước dậy tình thơ
Dõi mắt trời xa cánh nhạn mờ
Tiếng sóng ru hồn tim mãi gọi
Cung đàn gợi cảm bóng hoài mơ
Người xưa có nhớ ngày tao ngộ?
Bến cũ hằn mong phút đợi chờ
Gió động rèm thưa đời trống vắng
Sao người lữ thứ nở lòng ngơ

Vancali 96

tuyen45-ad
23-08-2011, 10:18 PM
http://i56.tinypic.com/21e69gy.jpg

Tình thơ
(Họa Cảnh San Francisco
Của TTH )

Trăng chìm đáy nước dậy tình thơ
Dõi mắt trời xa cánh nhạn mờ
Tiếng sóng ru hồn tim mãi gọi
Cung đàn gợi cảm bóng hoài mơ
Người xưa có nhớ ngày tao ngộ?
Bến cũ hằn mong phút đợi chờ
Gió động rèm thưa đời trống vắng
Sao người lữ thứ nở lòng ngơ

Vancali 96

KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.

23/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
24-08-2011, 10:00 PM
GIỮ GÁO LÀNH ?
---*---
Vẩn đục mất rồi biển đảo xanh
Bá quyền gây hấn chẳng còn tình
Sao không phản ứng gây thanh thế
Mà lại miệng câm sợ Lũ Bành
Bốn tốt phỉnh lừa quan nhẹ dạ
Chữ vàng loè bịp kẻ ham danh
Xuống đường biểu hiện lòng yêu nước
Nay cấm hoá ra giữ gáo lành.

22/8/2011.
Tuyen45.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/ab/11/tang-toc-chay--1.jpg

Đội tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02 sáng 26/5. Ảnh: Mỹ Giang.

tuyen45-ad
24-08-2011, 11:51 PM
http://www.congluan.vn/Uploaded/hoaithanh/DT%20Vo%20Nguyen%20Giap.jpg
25/8/1911



MỪNG ĐẠI THỌ
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
---*---
Chúc mừng đại tướng tuổi tròn trăm
Chí dũng bày binh kế độc thâm
Tài đức sáng danh dân kính trọng
Hồng chuyên Tướng Giáp lực ngang tầm
Giáp bào thấm máu thù xâm lược
Võ tướng tô hồng sử vạn năm
Mừng chúc tướng hùng vui đại thọ
Đồng bào Tổ Quốc vẫn mong thầm.

24/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
25-08-2011, 09:08 AM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
Mời các bạn hoạ

HOÁ CÂY SI

Nhớ em ngày ấy dậy xuân thì
Da trắng, má hồng, dáng liễu đi
Tha thướt xiêm y như bóng phượng
Sáng ngời khuôn mặt tựa hình ly
Đôi môi lộng lẫy còn tinh khiết
Cặp mắt ngây thơ đã biết gì
Đổ quán siêu thành em có biết
Gặp em anh bỗng hoá cây si!

BXP

Tình si

Sáng rực vầng trăng gái dậy thì
Mai vàng nở rộ lối em đi
Bâng khuâng trước ngõ mây vờn bóng
Lẩn quẩn hiên nhà bướm cạn ly
Dáng ngọc tung tăng ngày mộng ảo
Lưng ong đỏng đảnh tối mơ gì
Trai làng dõi bước lòng say đắm
Dệt cánh thơ tình dưới cội si

Vancali 8.23.11


http://i54.tinypic.com/34fmbe1.jpg

SI TÌNH
---*---
Tuổi xuân con gái lúc đương thì
Thon thả thân hình đẹp dáng đi
Sắc nét đường cong, mày cánh phượng
Tròn vành bầu má, giống bầu ly
Ngực đời căng búp tình trao gửi
Đôi mắt đong đưa biết ước gì ?
Háo sắc trai làng say điếu đổ
Trăng tròn, trăng khuyết đợi vườn si.

25/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
26-08-2011, 02:48 PM
http://i56.tinypic.com/21e69gy.jpg

Tình thơ

Trăng chìm đáy nước dậy tình thơ
Dõi mắt trời xa cánh nhạn mờ
Tiếng sóng ru hồn tim mãi gọi
Cung đàn gợi cảm bóng hoài mơ
Người xưa có nhớ ngày tao ngộ?
Bến cũ hằn mong phút đợi chờ
Gió động rèm thưa đời trống vắng
Sao người lữ thứ nở lòng ngơ

Vancali 96


KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.

23/8/2011.
Tuyen45.

TÌNH MÌNH
---*---
Tình mình dồn nén gửi hồn thơ
Theo gió lên mây tới nguyệt mờ
Giây phú hẹn hò vui bất tận
Tháng ngày trông ngóng những hồ mơ
Lời thề đính ước mùa thu tới
Lễ rước vu quy đã hẹn chờ
Anh đón em về trong tiếng pháo
Họ hàng nội ngoại đứng ngây ngơ.

25/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
27-08-2011, 09:11 PM
http://cc8.upanh.com/27.153.34412377.Naw0/4nghedon.jpg


HỎI THĂM

Ôi giời, vậy muốn lập riêng phòng...(2)
Nàng ấy thế nào…tánh quậy không?
Có biết dịu dàng khi nắng hạ
Có rành âu yếm lúc mưa đông
Chẳng may dì phước? mồm ưa -méo (xẹo)
Vô phúc bà chằn! mỏ khoái -cong (veo)
Vén khéo thôi nha! đừng “vén váy”...
la làng thì “chít” chắc huynh Thông!
Ha ha ha…Quốc này quậy quá ta! Ha ha ha
Vịt hồng


TRỌN VẸN..

Nhà Anh chẳng rỏ, được bao phòng?
Anh gọi một lời Em tặng không!
Cửa đóng khóa ngàm, cản lối hạ.
Then cài kín khít, che đường đông.
Đêm nay vào ngõ, đi ngay thẳng.
Mai sáng ra đàng, bước khuỵu cong.
Hạnh phúc nồng nàn chắc chắn suốt.
Tình yêi đắm đuối, vững vàng thông.

nguyênhoang
08.26.11

*Tập tễnh nấu đường, sai xin thứ lỗi.
Hòa thơ với xếp, ngậm muối cũng run.


http://i55.tinypic.com/iwu2k1.jpg


VÀI LỜI...

Thương cho nhà Vịt muốn thêm phòng
Thi Hữu nháo nhào có biết không?
Yến muốn nướng trui nơi hướng bắc
Táo mơ lông vặt ở phương đông
Xót thân còm cõi lưng không thẳng
Đau phận ốm o cẳng đã cong
Chống đỡ cả làng anh gánh chịu
Hãy hàng khăn trắng bớ chàng Thông

cobengangtang


BÉ…À!

Trước khi mai mối, đợi chia phòng,
Sắm tủ, mua giường…BÉ hiểu không?
Tiệc cưới đơn sơ người đến ít
Liên hoan hoành tráng khách về đông
Tiền mừng chẳng muốn, lòng ngay thật
Qùa cáp đâu cần, ý bẻ cong
Kẹt nỗi…ai cho mình “ký sổ”? (vay)
Mai này tới hẹn cứ hò: Thông!

BÉ à! Tính toán như vậy…được chứ nhẩy?
cái dzụ đấy… “ký sổ”hỏi vay, được không đây? khà khà…
Vịt hồng

KHÓ ĐÒI THÔNG

Cái vụ Vịt Hồng muốn lập phòng
Hỏi xem Trang Web có ưng không?
Diễn Đàn đến dự không hề ít
Thi Hữu tham gia sẽ rất đông
Đám cưới đơn sơ đồng bạc gãy
Tiệc tùng xôm tụ tiền kim cong
Nếu vay chưa chắc ai cho nữa
Ký sổ khó đòi câu chữ thông

lethutrang

NHỦ LÒNG

Một phòng đã chết! hỏi hai phòng?
Cái tật đèo bồng! rõ khổ không?
Xúi dại rơi đài đâu phải ít
Bày khôn sa hố quá là đông
Thở than nại cớ mồm nhăn mếu
Trách móc đổ thừa lưỡi lượn cong
Bởi thế! yên thân thôi chẳng dám…
Mơ mòng vớ vẩn…nhớ nghe Thông!
Vịt hồng


Cảm thông!

Huynh Vịt từ lâu khép cửa phòng
Hỏi rằng canh vắng có buồn không ?
Đêm dài ngóng đợi hồn tê tái
Gối chiếc mong chờ cảnh giá đông
Rượu uống ai hầu nên chén cạn
Thơ hòa bạn đọc khiến lưng cong
Hằng Nga với Cuội cùng tâm sự
Cưới vợ bao người sẽ cảm thông

Vancali 8.26.11


NHẮN NHỦ...

Nghe đồn Nhà Vịt có đôi phòng
Bán tín bán nghi...phải vậy không?
Căn một hình như nơi phố bắc
Nhà hai có lẽ ở đường đông
Tiệc tùng tốn bộn nên thân méo
Đám cưới hao nhiều bị dáng cong
Phúc họa khôn lường vì lắm vợ
Cái điều đơn giản...hiểu chưa ....Thông?

clttq

TẠI SAY

Lớ ngớ làm sao để lộn phòng
Ma xui quỷ khiến khổ đời không!
Lò dò gậy chỉ về phương Bắc
Lẩm cẩm chân tìm đến hướng Đông
Một xị sương sương đầu ngoái vẹo
Đôi chai túy lúy mắt nhìn cong
Canh ba tỉnh giấc nghe là lạ
Định dzọt nhưng mà cửa chẳng thông

Quốc Quyền


ĐIỀU TRA SẼ RÕ

Vụ lộn này nghe mới ở phòng
Bà con xúm lại hỏi có không?
Công an nói sẽ tra nam bắc
Cảnh sát kêu là kiểm hạ đông
Bằng chứng đôi chai nằm chỏng gọng
Mối manh một xị ngã veo cong
Canh ba có kẻ bôi tàn tích
Dấu vết còn đây kiếm sẽ thông

cobengangtang 27.8.2011

CHUYỆN XÓM PHÒNG

Chuyện lộn rùm ben cả dãy phòng
Người thì bảo có kẻ rằng không
Làng trên tíu tít phiên đò vắng
Xóm dưới xì xào buổi chợ đông
Chứng cứ sờ sờ đâu nghĩ méo
Tội danh lồ lộ chẳng suy cong
Cô kia sắc thái ngày càng khác
Chín tháng mười ngày hẳn sẽ thông

Quốc Quyền


NHẮN....

Đang nghĩ hiện nay có mấy phòng
Dành cho Quyền đó...có thuê không?
Bởi nghe đi lộn sang làng bắc
Vì thấy về nhầm tới ngõ đông
Tính toán ít nhiều lòng dạ thẳng
Thiệt hơn thiếu đủ tâm hồn cong
Dù rằng quen biết nhưng quyền lợi
Cân, đếm, đong, đo mới được thông

lethutrang .27.8.2011

GỬI

Sướng quá người quen nhắn có phòng
Còn chờ gì nữa… mướn sao không!
Đôi bên có lợi khi cày hạ
Hai phía cùng vui lúc nghỉ đông
Tình cảm tràn đầy đâu có méo
Bạc tiền sòng phẳng chớ hề cong
Đôi lần lỡ lộn thì coi lại
Hiểu ý trăm điều khó cũng thông

Quốc Quyền



NGHE NÓI
---*---
Nghe nói huynh Thông chốt cửa phòng
Triển khai việc kín đúng hay không ?
Ở đời chuyện ấy nào ai kể
Muốn biết xin chờ đến tháng đông
Trống bỏi tang tròn đeo trước mặt
Lục bình thân mập bụng phình cong
Thôi đừng giấu nữa Huynh nghe nhé
Mau mở tiệc mừng bạn sẽ thông.

27/8/2011.
Tuyen45.

Lang thanh trên mạng thấy vui Tuỵen xin góp mấy vần

Quốc Quyền
28-08-2011, 04:28 AM
http://cc8.upanh.com/27.153.34412377.Naw0/4nghedon.jpg



HỎI THĂM





Ôi giời, vậy muốn lập riêng phòng...(2)


Nàng ấy thế nào…tánh quậy không?

Có biết dịu dàng khi nắng hạ



Có rành âu yếm lúc mưa đông



Chẳng may dì phước? mồm ưa -méo (xẹo)



Vô phúc bà chằn! mỏ khoái -cong (veo)



Vén khéo thôi nha! đừng “vén váy”...



la làng thì “chít” chắc huynh Thông!




Ha ha ha…Quốc này quậy quá ta! Ha ha ha



Vịt hồng


TRỌN VẸN..

Nhà Anh chẳng rỏ, được bao phòng?
Anh gọi một lời Em tặng không!
Cửa đóng khóa ngàm, cản lối hạ.
Then cài kín khít, che đường đông.
Đêm nay vào ngõ, đi ngay thẳng.
Mai sáng ra đàng, bước khuỵu cong.
Hạnh phúc nồng nàn chắc chắn suốt.
Tình yêi đắm đuối, vững vàng thông.

nguyênhoang
08.26.11

*Tập tễnh nấu đường, sai xin thứ lỗi.
Hòa thơ với xếp, ngậm muối cũng run.


http://i55.tinypic.com/iwu2k1.jpg


VÀI LỜI...

Thương cho nhà Vịt muốn thêm phòng
Thi Hữu nháo nhào có biết không?
Yến muốn nướng trui nơi hướng bắc
Táo mơ lông vặt ở phương đông
Xót thân còm cõi lưng không thẳng
Đau phận ốm o cẳng đã cong
Chống đỡ cả làng anh gánh chịu
Hãy hàng khăn trắng bớ chàng Thông

cobengangtang





BÉ…À!





Trước khi mai mối, đợi chia phòng,



Sắm tủ, mua giường…BÉ hiểu không?



Tiệc cưới đơn sơ người đến ít



Liên hoan hoành tráng khách về đông



Tiền mừng chẳng muốn, lòng ngay thật



Qùa cáp đâu cần, ý bẻ cong



Kẹt nỗi…ai cho mình “ký sổ”? (vay)



Mai này tới hẹn cứ hò: Thông!





BÉ à! Tính toán như vậy…được chứ nhẩy?



cái dzụ đấy… “ký sổ”hỏi vay, được không đây? khà khà…


Vịt hồng

KHÓ ĐÒI THÔNG

Cái vụ Vịt Hồng muốn lập phòng
Hỏi xem Trang Web có ưng không?
Diễn Đàn đến dự không hề ít
Thi Hữu tham gia sẽ rất đông
Đám cưới đơn sơ đồng bạc gãy
Tiệc tùng xôm tụ tiền kim cong
Nếu vay chưa chắc ai cho nữa
Ký sổ khó đòi câu chữ thông

lethutrang



NHỦ LÒNG





Một phòng đã chết! hỏi hai phòng?



Cái tật đèo bồng! rõ khổ không?



Xúi dại rơi đài đâu phải ít



Bày khôn sa hố quá là đông



Thở than nại cớ mồm nhăn mếu



Trách móc đổ thừa lưỡi lượn cong



Bởi thế! yên thân thôi chẳng dám…



Mơ mòng vớ vẩn…nhớ nghe Thông!



Vịt hồng


Cảm thông!

Huynh Vịt từ lâu khép cửa phòng
Hỏi rằng canh vắng có buồn không ?
Đêm dài ngóng đợi hồn tê tái
Gối chiếc mong chờ cảnh giá đông
Rượu uống ai hầu nên chén cạn
Thơ hòa bạn đọc khiến lưng cong
Hằng Nga với Cuội cùng tâm sự
Cưới vợ bao người sẽ cảm thông

Vancali 8.26.11


NHẮN NHỦ...

Nghe đồn Nhà Vịt có đôi phòng
Bán tín bán nghi...phải vậy không?
Căn một hình như nơi phố bắc
Nhà hai có lẽ ở đường đông
Tiệc tùng tốn bộn nên thân méo
Đám cưới hao nhiều bị dáng cong
Phúc họa khôn lường vì lắm vợ
Cái điều đơn giản...hiểu chưa ....Thông?

clttq

TẠI SAY

Lớ ngớ làm sao để lộn phòng
Ma xui quỷ khiến khổ đời không!
Lò dò gậy chỉ về phương Bắc
Lẩm cẩm chân tìm đến hướng Đông
Một xị sương sương đầu ngoái vẹo
Đôi chai túy lúy mắt nhìn cong
Canh ba tỉnh giấc nghe là lạ
Định dzọt nhưng mà cửa chẳng thông

Quốc Quyền


ĐIỀU TRA SẼ RÕ

Vụ lộn này nghe mới ở phòng
Bà con xúm lại hỏi có không?
Công an nói sẽ tra nam bắc
Cảnh sát kêu là kiểm hạ đông
Bằng chứng đôi chai nằm chỏng gọng
Mối manh một xị ngã veo cong
Canh ba có kẻ bôi tàn tích
Dấu vết còn đây kiếm sẽ thông

cobengangtang 27.8.2011
Tỷ Khiết chưa dí Huynh Thông



Bác Vịt lập phòng





Chàng Vịt hôm nay mới lập phòng



Vườn thơ Thi hữu vắng ai không ?



Câu ca rộn rã loang thôn bắc



Tiếng hát xôn xao tràn xóm đông



Lịch lãm trai tài chân gối thẳng



Trang dài gái đảm lưng eo cong



Rượu tây đãi khách tràn lan rót



Khách đến nghẽn đường lối chẳng thông





Bùi Thanh Thanh Khiết



27.8.2011


http://i11.tinypic.com/4gegzgm.gif
Lộn phòng

Nghe tin có kẻ lộn vào phòng
Chứng cớ sao rồi phải vậy không ?
Lòng xỉn ma trêu về bến hạ
Tâm mờ quỉ ám đến lầu đông
Bao lời ngay thẳng hề gian dối
Thật dạ chân thành chẳng méo cong
Cũng tại vì say gây sự cố
Diễn Đàn xin bạn hiểu cho THÔNG !

Vancali 8.27.11

Chúc quí bạn xóm đường thứ bảy an vui say xỉn nhớ đừng lộn phòng hì hì ....


BỚ HUYNH THÔNG!

Huynh Thông tối ngủ ít đề phòng
Cửa nẻo thường hay để trống không
Chả sợ thằng gian dòm phía bắc
Không lo kẻ trộm ngó đàng đông
Rình mò trước ngõ tên chân khuỵu
Phục kích đầu giường đứa cẳng cong
Của quý sao mà hênh hớ quá
Coi chừng mất nhé bớ huynh Thông!
Hi...hi
Quốc Quyền

cobengangtang
28-08-2011, 12:50 PM
http://cc8.upanh.com/27.153.34412377.Naw0/4nghedon.jpg



HỎI THĂM





Ôi giời, vậy muốn lập riêng phòng...(2)


Nàng ấy thế nào…tánh quậy không?

Có biết dịu dàng khi nắng hạ



Có rành âu yếm lúc mưa đông



Chẳng may dì phước? mồm ưa -méo (xẹo)



Vô phúc bà chằn! mỏ khoái -cong (veo)



Vén khéo thôi nha! đừng “vén váy”...



la làng thì “chít” chắc huynh Thông!




Ha ha ha…Quốc này quậy quá ta! Ha ha ha



Vịt hồng
TRỌN VẸN..

Nhà Anh chẳng rỏ, được bao phòng?
Anh gọi một lời Em tặng không!
Cửa đóng khóa ngàm, cản lối hạ.
Then cài kín khít, che đường đông.
Đêm nay vào ngõ, đi ngay thẳng.
Mai sáng ra đàng, bước khuỵu cong.
Hạnh phúc nồng nàn chắc chắn suốt.
Tình yêu đắm đuối, vững vàng thông.

nguyênhoang
08.26.11

*Tập tễnh nấu đường, sai xin thứ lỗi.
Hòa thơ với xếp, ngậm muối cũng run.

http://i55.tinypic.com/iwu2k1.jpg

VÀI LỜI...

Thương cho nhà Vịt muốn thêm phòng
Thi Hữu nháo nhào có biết không?
Yến muốn nướng trui nơi hướng bắc
Táo mơ lông vặt ở phương đông
Xót thân còm cõi lưng không thẳng
Đau phận ốm o cẳng đã cong
Chống đỡ cả làng anh gánh chịu
Hãy hàng khăn trắng bớ chàng Thông

cobengangtang



BÉ…À!




Trước khi mai mối, đợi chia phòng,



Sắm tủ, mua giường…BÉ hiểu không?



Tiệc cưới đơn sơ người đến ít



Liên hoan hoành tráng khách về đông



Tiền mừng chẳng muốn, lòng ngay thật



Qùa cáp đâu cần, ý bẻ cong



Kẹt nỗi…ai cho mình “ký sổ”? (vay)



Mai này tới hẹn cứ hò: Thông!





BÉ à! Tính toán như vậy…được chứ nhẩy?



cái dzụ đấy… “ký sổ”hỏi vay, được không đây? khà khà…


Vịt hồng

KHÓ ĐÒI THÔNG

Cái vụ Vịt Hồng muốn lập phòng
Hỏi xem Trang Web có ưng không?
Diễn Đàn đến dự không hề ít
Thi Hữu tham gia sẽ rất đông
Đám cưới đơn sơ đồng bạc gãy
Tiệc tùng xôm tụ tiền kim cong
Nếu vay chưa chắc ai cho nữa
Ký sổ khó đòi câu chữ thông

lethutrang



NHỦ LÒNG





Một phòng đã chết! hỏi hai phòng?



Cái tật đèo bồng! rõ khổ không?



Xúi dại rơi đài đâu phải ít



Bày khôn sa hố quá là đông



Thở than nại cớ mồm nhăn mếu



Trách móc đổ thừa lưỡi lượn cong



Bởi thế! yên thân thôi chẳng dám…



Mơ mòng vớ vẩn…nhớ nghe Thông!



Vịt hồng


Cảm thông!

Huynh Vịt từ lâu khép cửa phòng
Hỏi rằng canh vắng có buồn không ?
Đêm dài ngóng đợi hồn tê tái
Gối chiếc mong chờ cảnh giá đông
Rượu uống ai hầu nên chén cạn
Thơ hòa bạn đọc khiến lưng cong
Hằng Nga với Cuội cùng tâm sự
Cưới vợ bao người sẽ cảm thông

Vancali 8.26.11


NHẮN NHỦ...

Nghe đồn Nhà Vịt có đôi phòng
Bán tín bán nghi...phải vậy không?
Căn một hình như nơi phố bắc
Nhà hai có lẽ ở đường đông
Tiệc tùng tốn bộn nên thân méo
Đám cưới hao nhiều bị dáng cong
Phúc họa khôn lường vì lắm vợ
Cái điều đơn giản...hiểu chưa ....Thông?

clttq

TẠI SAY

Lớ ngớ làm sao để lộn phòng
Ma xui quỷ khiến khổ đời không!
Lò dò gậy chỉ về phương Bắc
Lẩm cẩm chân tìm đến hướng Đông
Một xị sương sương đầu ngoái vẹo
Đôi chai túy lúy mắt nhìn cong
Canh ba tỉnh giấc nghe là lạ
Định dzọt nhưng mà cửa chẳng thông

Quốc Quyền


ĐIỀU TRA SẼ RÕ

Vụ lộn này nghe mới ở phòng
Bà con xúm lại hỏi có không?
Công an nói sẽ tra nam bắc
Cảnh sát kêu là kiểm hạ đông
Bằng chứng đôi chai nằm chỏng gọng
Mối manh một xị ngã veo cong
Canh ba có kẻ bôi tàn tích
Dấu vết còn đây kiếm sẽ thông

cobengangtang 27.8.2011
Tỷ Khiết chưa dí Huynh Thông



Bác Vịt lập phòng





Chàng Vịt hôm nay mới lập phòng



Vườn thơ Thi hữu vắng ai không ?



Câu ca rộn rã loang thôn bắc



Tiếng hát xôn xao tràn xóm đông



Lịch lãm trai tài chân gối thẳng



Trang dài gái đảm lưng eo cong



Rượu tây đãi khách tràn lan rót



Khách đến nghẽn đường lối chẳng thông





Bùi Thanh Thanh Khiết



27.8.2011


http://i11.tinypic.com/4gegzgm.gif
Lộn phòng

Nghe tin có kẻ lộn vào phòng
Chứng cớ sao rồi phải vậy không ?
Lòng xỉn ma trêu về bến hạ
Tâm mờ quỉ ám đến lầu đông
Bao lời ngay thẳng hề gian dối
Thật dạ chân thành chẳng méo cong
Cũng tại vì say gây sự cố
Diễn Đàn xin bạn hiểu cho THÔNG !

Vancali 8.27.11

Chúc quí bạn xóm đường thứ bảy an vui say xỉn nhớ đừng lộn phòng hì hì ....


BỚ HUYNH THÔNG!

Huynh Thông tối ngủ ít đề phòng
Cửa nẻo thường hay để trống không
Chả sợ thằng gian dòm phía bắc
Không lo kẻ trộm ngó đàng đông
Rình mò trước ngõ tên chân khuỵu
Phục kích đầu giường đứa cẳng cong
Của quý sao mà hênh hớ quá
Coi chừng mất nhé bớ huynh Thông!
Hi...hi
Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ScreenHunter_03Aug280544.gif

DỰ PHÒNG

Tính kiếm bà hai để dự phòng
Nhưng mà “sư tử” bảo rằng… không!
Vì lo mai mốt nhiều phe phái
Bởi sợ sau này lắm cổ đông
Ráng sức chưa già mau gối mỏi
Tăng ca chửa lão sớm lưng cong
Thành ra nói mãi bà đâu chịu
Thủ thỉ bao lần bả đếch thông

Quốc Quyền


GỬI

Sướng quá người quen nhắn có phòng
Còn chờ gì nữa… mướn sao không!
Đôi bên có lợi khi cày hạ
Hai phía cùng vui lúc nghỉ đông
Tình cảm tràn đầy đâu có méo
Bạc tiền sòng phẳng chớ hề cong
Đôi lần lỡ lộn thì coi lại
Hiểu ý trăm điều khó cũng thông

Quốc Quyền

NGHE NÓI
---*---
Nghe nói huynh Thông chốt cửa phòng
Triển khai việc kín đúng hay không ?
Ở đời chuyện ấy nào ai kể
Muốn biết xin chờ đến tháng đông
Trống bỏi tang tròn đeo trước mặt
Lục bình thân mập bụng phình cong
Thôi đừng giấu nữa Huynh nghe nhé
Mau mở tiệc mừng bạn sẽ thông.

27/8/2011.
Tuyen45.

CHUYỆN NHÀ VỊT

Nghe nói Vịt Hồng xây sửa phòng
Cưới thêm bà nhỏ ... có đùa không?
Đinh ninh chung thủy như mưa hạ
Vẫn tưởng lụy tình tựa bão đông
Duyên nợ keo sơn luôn mãi thẳng
Tin yêu gắn bó chẳng hề cong
Đâu ngờ xiêu đổ vì mê đắm
Lại thích học đòi việc khó thông

cobengangtang 28.8.2011

tuyen45-ad
28-08-2011, 01:23 PM
DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM ) NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
KÍNH MỜI HUYNH – HỮU HỌA


“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại trần gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.


http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg

tuyen45-ad
29-08-2011, 09:46 AM
http://cc2.upanh.com/27.261.34523961.9z00/4deplamthuoi.jpg



THU BUỒN
---*---
Suối vắng Chiều thu đứng lặng người
Bâng khuâng tiên cảnh bạn tình ơi !
Cỏ cây phảng phất hương thơm dịu
Hoa lá đung đưa mộng gợi khơi
Ngày ấy bên nhau tươi sắc lá
Giờ này xa cách héo môi cười
Côn trùng hòa nhạc khuya vang vọng
Tái hiện hình em mắt sáng tươi.

29/8/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
29-08-2011, 02:21 PM
Đẹp lắm thu ơi !





Trời thu quyến rũ ngẩn ngơ người



Thắm biếc mênh mang đẹp quá ơi !



Liễu rủ thẹn thò mây đến gọi




Đào nghiêng e lệ gió vào khơi




Khi mưa thả lụa đông nhìn khóc



Lúc nắng loang nhung hạ ngóng cười



Cảnh sắc mùa này ôi tuyệt mỹ



Lao xao cỏ mướt lá hoa tươi





Bùi Thanh Thanh Khiết

http://cC2.upanh.com/27.261.34523961.9z00/4deplamthuoi.jpg



THU BUỒN
---*---
Suối vắng Chiều thu đứng lặng người
Bâng khuâng tiên cảnh bạn tình ơi !
Cỏ cây phảng phất hương thơm dịu
Hoa lá đung đưa mộng gợi khơi
Ngày ấy bên nhau tươi sắc lá
Giờ này xa cách héo môi cười
Côn trùng hòa nhạc khuya vang vọng
Tái hiện hình em mắt sáng tươi.

29/8/2011.
Tuyen45.

HOÀI NIỆM THU

Bàng bạc mây trôi gợi nhớ người
Cũng chiều lá đổ ... nỗi lòng ơi !
Nắng cho tơ tưởng ân tình hỏi
Mưa tặng tương tư duyên nợ khơi
Mặt nước còn in hàng liễu khóc
Da trời còn đọng ngọn thông cười
Ai về lưu luyến mùa hoa rụng
Hoài niệm thu về... sắc kém tươi

clttq 29/8/2011

tuyen45-ad
29-08-2011, 04:03 PM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

Hôm nay tối thứ bày rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....


http://i56.tinypic.com/10365xs.jpg


Chiếm kỷ lục

Chín bốn phong lưu chẳng nghĩ già
Cùng nhau sánh bước lại ông bà
Răng cùn hỏng sợ càm ràm nói
Lội yếu hong còn lải nhải la
Chú rể huy hoàng trong nắng sớm
Cô dâu lộng lẫy lúc chiều tà
Sách ghi kỷ lục cao niên nhất
Ai dám coi thường đám cưới ta

Vancali 8.27.11


KHIẾP THẬT

Đến tuổi chín tư bảo chửa già
Còn mơ với mộng sắm thêm bà
Chán đời bệnh hoạn bao người nói
Khốn kiếp khùng điên lắm đứa la
Tiệc cưới bày ra con sợ quỷ
Tân hôn khép lại cháu lo tà
Xưa nay hiếm thấy ai làm vậy
Mấy kẻ trên đời giống lão ta

Quốc Quyền

http://i51.tinypic.com/jpug5j.jpg


Hạnh phúc

Trời Âu trăm tuổi vẫn chưa già
Lối xóm mừng vui ổng cưới bà
Rộn rã thân bằng lên tiếng thưởng
Tưng bừng bạn hữu vỗ tay la
Xe hoa rạng rỡ trong ngày mới
Dâu rể hồn nhiên dưới nắng tà
Thù thỉ đêm về ông có bả
Bao người hạnh phúc được như ta

Vancali 8.26.11

Em biết quan điểm của em khó nghe nhưng mình nên nghĩ lại cho tuổi già ...cám ơn .

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật khỏe mạnh hì hì .....

GỌ GẸ
---*---
Việt Nam nay lắm cảnh ông già
Tuổi lẻ tám mươi chắp mối bà
Thi hữu gần xa thơ gửi tặng
Bạn bè lối xóm miệng reo la
Trăng liềm hai nửa chắp tròn lại
Rổ rá Á Âu lúc xế tà
To nhỏ ngắn dài còn đủ cả
Hoàng hôn gọ ghẹ mặc người ta .

29/8/2011.
Tuyen45.

Vui chút thôi

caoletrantranquoc
29-08-2011, 04:48 PM
Hôm nay tối thứ bày rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....

http://i56.tinypic.com/10365xs.jpg

Chiếm kỷ lục

Chín bốn phong lưu chẳng nghĩ già
Cùng nhau sánh bước lại ông bà
Răng cùn hỏng sợ càm ràm nói
Lội yếu hong còn lải nhải la
Chú rể huy hoàng trong nắng sớm
Cô dâu lộng lẫy lúc chiều tà
Sách ghi kỷ lục cao niên nhất
Ai dám coi thường đám cưới ta

Vancali 8.27.11


KHIẾP THẬT

Đến tuổi chín tư bảo chửa già
Còn mơ với mộng sắm thêm bà
Chán đời bệnh hoạn bao người nói
Khốn kiếp khùng điên lắm đứa la
Tiệc cưới bày ra con sợ quỷ
Tân hôn khép lại cháu lo tà
Xưa nay hiếm thấy ai làm vậy
Mấy kẻ trên đời giống lão ta

Quốc Quyền

http://i51.tinypic.com/jpug5j.jpg

Hạnh phúc

Trời Âu trăm tuổi vẫn chưa già
Lối xóm mừng vui ổng cưới bà
Rộn rã thân bằng lên tiếng thưởng
Tưng bừng bạn hữu vỗ tay la
Xe hoa rạng rỡ trong ngày mới
Dâu rể hồn nhiên dưới nắng tà
Thù thỉ đêm về ông có bả
Bao người hạnh phúc được như ta

Vancali 8.26.11


GỌ GẸ
---*---
Việt Nam nay lắm cảnh ông già
Tuổi lẻ tám mươi chắp mối bà
Thi hữu gần xa thơ gửi tặng
Bạn bè lối xóm miệng reo la
Trăng liềm hai nửa chắp tròn lại
Rổ rá Á Âu lúc xế tà
To nhỏ ngắn dài còn đủ cả
Hoàng hôn gọ ghẹ mặc người ta .

29/8/2011.
Tuyen45.



TÌNH MUỘN

Tin yêu cứ đến dẫu kêu già
Mơ mộng nợ duyên với một bà
Ai cản kệ thây tui khóc nói
Người ngăn mặc dáng tớ cười la
Trăng tàn còn khối nên lòng động
Sao muộn vẫn nguyên mới dạ tà
Thiên hạ rủa thầm đồ mất nết
Có trời thấu hiểu mỗi mình ta

clttq 29/8/2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 06:02 PM
Hôm nay tối thứ bày rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....

http://i56.tinypic.com/10365xs.jpg

Chiếm kỷ lục

Chín bốn phong lưu chẳng nghĩ già
Cùng nhau sánh bước lại ông bà
Răng cùn hỏng sợ càm ràm nói
Lội yếu hong còn lải nhải la
Chú rể huy hoàng trong nắng sớm
Cô dâu lộng lẫy lúc chiều tà
Sách ghi kỷ lục cao niên nhất
Ai dám coi thường đám cưới ta

Vancali 8.27.11


KHIẾP THẬT

Đến tuổi chín tư bảo chửa già
Còn mơ với mộng sắm thêm bà
Chán đời bệnh hoạn bao người nói
Khốn kiếp khùng điên lắm đứa la
Tiệc cưới bày ra con sợ quỷ
Tân hôn khép lại cháu lo tà
Xưa nay hiếm thấy ai làm vậy
Mấy kẻ trên đời giống lão ta

Quốc Quyền

http://i51.tinypic.com/jpug5j.jpg

Hạnh phúc

Trời Âu trăm tuổi vẫn chưa già
Lối xóm mừng vui ổng cưới bà
Rộn rã thân bằng lên tiếng thưởng
Tưng bừng bạn hữu vỗ tay la
Xe hoa rạng rỡ trong ngày mới
Dâu rể hồn nhiên dưới nắng tà
Thù thỉ đêm về ông có bả
Bao người hạnh phúc được như ta

Vancali 8.26.11


GỌ GẸ
---*---
Việt Nam nay lắm cảnh ông già
Tuổi lẻ tám mươi chắp mối bà
Thi hữu gần xa thơ gửi tặng
Bạn bè lối xóm miệng reo la
Trăng liềm hai nửa chắp tròn lại
Rổ rá Á Âu lúc xế tà
To nhỏ ngắn dài còn đủ cả
Hoàng hôn gọ ghẹ mặc người ta .

29/8/2011.
Tuyen45.



TÌNH MUỘN

Tin yêu cứ đến dẫu kêu già
Mơ mộng nợ duyên với một bà
Ai cản kệ thây tui khóc nói
Người ngăn mặc dáng tớ cười la
Trăng tàn còn khối nên lòng động
Sao muộn vẫn nguyên mới dạ tà
Thiên hạ rủa thầm đồ mất nết
Có trời thấu hiểu mỗi mình ta

clttq 29/8/2011

TỰ PHỤ

Bầu bạn cùng ai lúc tuổi già?
Mà ông bội bạc đuổi xua bà.
Cơm chưa kịp chín tơi bời mắng
Rượu mới vừa vơi xối xả la
Kết lũ chân dài sinh tánh quỷ.
Mê bầy bướm lạ hóa tâm tà.
Đành lòng hắt hủi người tay gối
Sao chẳng trông đời để ngẫm ta!

Quốc Quyền

cobengangtang
29-08-2011, 07:35 PM
Hôm nay tối thứ bày rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....

http://i56.tinypic.com/10365xs.jpg

Chiếm kỷ lục

Chín bốn phong lưu chẳng nghĩ già
Cùng nhau sánh bước lại ông bà
Răng cùn hỏng sợ càm ràm nói
Lội yếu hong còn lải nhải la
Chú rể huy hoàng trong nắng sớm
Cô dâu lộng lẫy lúc chiều tà
Sách ghi kỷ lục cao niên nhất
Ai dám coi thường đám cưới ta

Vancali 8.27.11


KHIẾP THẬT

Đến tuổi chín tư bảo chửa già
Còn mơ với mộng sắm thêm bà
Chán đời bệnh hoạn bao người nói
Khốn kiếp khùng điên lắm đứa la
Tiệc cưới bày ra con sợ quỷ
Tân hôn khép lại cháu lo tà
Xưa nay hiếm thấy ai làm vậy
Mấy kẻ trên đời giống lão ta

Quốc Quyền

http://i51.tinypic.com/jpug5j.jpg

Hạnh phúc

Trời Âu trăm tuổi vẫn chưa già
Lối xóm mừng vui ổng cưới bà
Rộn rã thân bằng lên tiếng thưởng
Tưng bừng bạn hữu vỗ tay la
Xe hoa rạng rỡ trong ngày mới
Dâu rể hồn nhiên dưới nắng tà
Thù thỉ đêm về ông có bả
Bao người hạnh phúc được như ta

Vancali 8.26.11


GỌ GẸ
---*---
Việt Nam nay lắm cảnh ông già
Tuổi lẻ tám mươi chắp mối bà
Thi hữu gần xa thơ gửi tặng
Bạn bè lối xóm miệng reo la
Trăng liềm hai nửa chắp tròn lại
Rổ rá Á Âu lúc xế tà
To nhỏ ngắn dài còn đủ cả
Hoàng hôn gọ ghẹ mặc người ta .

29/8/2011.
Tuyen45.



TÌNH MUỘN

Tin yêu cứ đến dẫu kêu già
Mơ mộng nợ duyên với một bà
Ai cản kệ thây tui khóc nói
Người ngăn mặc dáng tớ cười la
Trăng tàn còn khối nên lòng động
Sao muộn vẫn nguyên mới dạ tà
Thiên hạ rủa thầm đồ mất nết
Có trời thấu hiểu mỗi mình ta

clttq 29/8/2011

TỰ PHỤ

Bầu bạn cùng ai lúc tuổi già?
Mà ông bội bạc đuổi xua bà.
Cơm chưa kịp chín tơi bời mắng
Rượu mới vừa vơi xối xả la
Kết lũ chân dài sinh tánh quỷ.
Mê bầy bướm lạ hóa tâm tà.
Đành lòng hắt hủi người tay gối
Sao chẳng trông đời để ngẫm ta!

Quốc Quyền


NGẬM NGÙI

Cuộc sống hôm nay, tuổi luống già
Tin yêu còn luẩn quẩn hồn bà
Liêu xiêu trước mắt lời con thốt
Lãng đãng bên tai tiếng cháu la
Cái đẹp chờ hoài nên mộng thánh
Mùi thơm đợi mãi hóa mơ tà
Cô đơn trong tận cùng tim óc
Nhân nghĩa bây giờ...có nhớ ta

cobengangtang 29.8.2011

tuyen45-ad
29-08-2011, 09:17 PM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
Hôm nay tối chủ nhật buồn , em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì ...

Già gân

Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vận bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gửi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt nói già gân

Vancali 8.28.11



http://i54.tinypic.com/o01lyg.jpg



TUỔI HỒI XUÂN
---*---
Tám mươi gã ấy mới hồi xuân
To nhỏ người đời lão đếch cần
Ghẹo nguyệt vườn thu đâu tính xuể
Tìm hoa cung cấm tháng dăm lần
Tuần trăng mơ mộng bên cung nữ
Giờ tý mê say với mỹ nhân
Bách bộ chiều chiều thêm cứng cốt
Bắp chân đầu gối vẫn săn gân.

29/8/2011.
Tuyen45.

vancali96
30-08-2011, 12:12 AM
Hôm nay tối thứ bày rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....

http://i56.tinypic.com/10365xs.jpg

Chiếm kỷ lục

Chín bốn phong lưu chẳng nghĩ già
Cùng nhau sánh bước lạy ông bà
Răng cùn hỏng sợ càm ràm nói
Lội yếu hong còn lải nhải la
Chú rể huy hoàng trong nắng sớm
Cô dâu lộng lẫy lúc chiều tà
Sách ghi kỷ lục cao niên nhất
Ai dám coi thường đám cưới ta

Vancali 8.27.11


KHIẾP THẬT

Đến tuổi chín tư bảo chửa già
Còn mơ với mộng sắm thêm bà
Chán đời bệnh hoạn bao người nói
Khốn kiếp khùng điên lắm đứa la
Tiệc cưới bày ra con sợ quỷ
Tân hôn khép lại cháu lo tà
Xưa nay hiếm thấy ai làm vậy
Mấy kẻ trên đời giống lão ta

Quốc Quyền

http://i51.tinypic.com/jpug5j.jpg

Hạnh phúc

Trời Âu trăm tuổi vẫn chưa già
Lối xóm mừng vui ổng cưới bà
Rộn rã thân bằng lên tiếng thưởng
Tưng bừng bạn hữu vỗ tay la
Xe hoa rạng rỡ trong ngày mới
Dâu rể hồn nhiên dưới nắng tà
Thù thỉ đêm về ông có bả
Bao người hạnh phúc được như ta

Vancali 8.26.11


GỌ GẸ
---*---
Việt Nam nay lắm cảnh ông già
Tuổi lẻ tám mươi chắp mối bà
Thi hữu gần xa thơ gửi tặng
Bạn bè lối xóm miệng reo la
Trăng liềm hai nửa chắp tròn lại
Rổ rá Á Âu lúc xế tà
To nhỏ ngắn dài còn đủ cả
Hoàng hôn gọ ghẹ mặc người ta .

29/8/2011.
Tuyen45.



TÌNH MUỘN

Tin yêu cứ đến dẫu kêu già
Mơ mộng nợ duyên với một bà
Ai cản kệ thây tui khóc nói
Người ngăn mặc dáng tớ cười la
Trăng tàn còn khối nên lòng động
Sao muộn vẫn nguyên mới dạ tà
Thiên hạ rủa thầm đồ mất nết
Có trời thấu hiểu mỗi mình ta

clttq 29/8/2011

TỰ PHỤ

Bầu bạn cùng ai lúc tuổi già?
Mà ông bội bạc đuổi xua bà.
Cơm chưa kịp chín tơi bời mắng
Rượu mới vừa vơi xối xả la
Kết lũ chân dài sinh tánh quỷ.
Mê bầy bướm lạ hóa tâm tà.
Đành lòng hắt hủi người tay gối
Sao chẳng trông đời để ngẫm ta!

Quốc Quyền


NGẬM NGÙI

Cuộc sống hôm nay, tuổi luống già
Tin yêu còn luẩn quẩn hồn bà
Liêu xiêu trước mắt lời con thốt
Lãng đãng bên tai tiếng cháu la
Cái đẹp chờ hoài nên mộng thánh
Mùi thơm đợi mãi hóa mơ tà
Cô đơn trong tận cùng tim óc
Nhân nghĩa bây giờ...có nhớ ta

cobengangtang 29.8.2011

http://i53.tinypic.com/2wbt1k1.jpg

Tuổi già

Bỗng dưng đổi tánh lúc về già
Kiếm chuyện vu vơ gắt gỏng bà
Hạ đến oi nồng buông quạt réo
Đông về giá lạnh kéo mền la
Chê cơm khó nuốt , lòng tê tái
Khen phở dể ăn , dạ quái tà
Nhuộm tóc soi gương cười tủm tỉm
Ra đường hào phóng với người ta

Vancali 8.29.11

tuyen45-ad
30-08-2011, 11:46 PM
DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM ) NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
KÍNH MỜI HUYNH – HỮU HỌA


“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại trần gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.

http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg


Gửi anh Quốc Quyền
Cảm ơn anh đã góp ý

Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà

Cặp luận này “hủy diệt” bất kể đứng ở đâu cũng là động từ ; “lụi tàn” bóc tách ra là tính từ nhưng nằm trong câu : “Chất độc lụi tàn gốc cội nhà” thì theo định nghĩa về động từ “lụi tàn” lúc này là động từ chỉ sự vận động
biến đổi của vật chất từ dạng này sang dạng khác.
Quyết định chọn từ này Tuyen45 cũng đã cân nhắc.
Trên diễn đàn sự trao đổi này là cần thiết và rất bổ ích mong tất cả mọi thành viên phát huy .
Chào anh chúc vui khỏe.

31/8/2011.
Tuyen45.
Anh Quốc Quyền đóng cửa không nhận thư riêng nên Tuyen45 đăng trên trang chính mong anh thông cảm

Thư
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà

Hai câu luận này "Hủy diệt" là động từ đối với "lụi tàn" là danh từ e không ổn
Bạn có thể sửa lại không? Chúc cuối tuần vui vè!

Quốc Quyền

tuyen45-ad
31-08-2011, 01:36 PM
MÃ HỒI
---*---
Đeo râu đội mũ chẳng oai chi
Bụng mỡ má trơn cái mặt lỳ
Trộm đến co vòi câm miệng hến
Cướp vào tháo chạy mã hồi phi
Lu mờ lịch sử đời tiên tổ
Hoen ố thanh danh đất nước nguy
Trao đảo con thuyền tay lái rởm
Voi giày mả tổ đứng cười khì.

30/8/2011.
Tuyen45.

buixuanphuong09
31-08-2011, 10:00 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45.



“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại thế gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.





BẮT CHÚNG ĐỀN BÙ





Mấy chục năm rồi vẫn xót xa



"Nỗi đau nhân loại" dễ đâu nhoà!



Dị hình thân thể trong quằn quại



Thảng thốt trí tâm giữa quỉ ma!



Chất độc di truyền nhiều thế hệ



Nỗi đau dai dẳng khắp muôn nhà



Đấu tranh với Mỹ luôn bền bỉ



Bắt chúng đền bù con cháu ta!





BXP 31.8.2011



Mạng máy của tôi trục trặc quá, nó cứ khi được khi mất, hai ngày nay khổ với nó rồi.

caoletrantranquoc
31-08-2011, 10:06 PM
Đẹp lắm thu ơi !





Trời thu quyến rũ ngẩn ngơ người



Thắm biếc mênh mang đẹp quá ơi !



Liễu rủ thẹn thò mây đến gọi




Đào nghiêng e lệ gió vào khơi




Khi mưa thả lụa đông nhìn khóc



Lúc nắng loang nhung hạ ngóng cười



Cảnh sắc mùa này ôi tuyệt mỹ



Lao xao cỏ mướt lá hoa tươi




Bùi Thanh Thanh Khiết

http://cc2.upanh.com/27.261.34523961.9z00/4deplamthuoi.jpg



THU BUỒN
---*---
Suối vắng Chiều thu đứng lặng người
Bâng khuâng tiên cảnh bạn tình ơi !
Cỏ cây phảng phất hương thơm dịu
Hoa lá đung đưa mộng gợi khơi
Ngày ấy bên nhau tươi sắc lá
Giờ này xa cách héo môi cười
Côn trùng hòa nhạc khuya vang vọng
Tái hiện hình em mắt sáng tươi.

29/8/2011.
Tuyen45.

HOÀI NIỆM THU

Bàng bạc mây trôi gợi nhớ người
Cũng chiều lá đổ ... nỗi lòng ơi !
Nắng cho tơ tưởng ân tình hỏi
Mưa tặng tương tư duyên nợ khơi
Mặt nước còn in hàng liễu khóc
Da trời còn đọng ngọn thông cười
Ai về lưu luyến mùa hoa rụng
Hoài niệm thu về... sắc kém tươi

clttq 29/8/2011



Nhớ một người





Lá rụng trời thu nhớ một người



Nơi xa có tỏ hỡi ai ơi !



Bao năm khói toả tình còn gợi



Những tháng mây giăng nghĩa mãi khơi



Ngựa chạy mù khơi cho kẻ trách



Chim bay mất dạng để người cười



Vườn xuân thiếu nắng hoa buồn héo



Bến hạ mưa về nụ hết tươi





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.8.2011


Chốn cũ

Công viên kỷ niệm khắc tên người
Xao xuyến trong lòng gọi bạn ơi
Hạ nhớ khung trời xa phố thị
Thu buồn cánh nhạn biệt trùng khơi
Sân trường dạo ấy thương lời nói
Ghế đá giờ đây vắng nụ cười
Áo trắng bâng khuâng chiều nắng nhạt
Nghiêng mình trước gió lá vàng tươi

Vancali 8.29.11

http://i54.tinypic.com/2v1pvo5.jpg



Bên nhau





Đêm nay lành lạnh nép vai người



Bởi mặn tình ai ấm lắm ơi!



Gió cuốn đem hương mong mộng gợi



Mây bay thả sắc ước mơ khơi



Hồ thu xanh biếc từng câu nói



Trăng khuyết trắng ngà mỗi tiếng cười



Làn tóc vuốt ve đôi má thắm



Bàn tay khẽ chạm ánh môi tươi



Bùi Thanh Thanh Khiết


30.8.2011


NỖI NHỚ

Ngắm trời mây nghĩ thuở bên người
E ấp thẹn thùng nỗi nhớ ơi
Mỗi một ngày qua buồn trọn mở
Vài ba năm nữa khóc tròn khơi
Dường như mưa hạ đang vui vẻ?
Có phải nắng thu đã nói cười?
Đâu đó bão lòng lên tiếng gọi
Gửi nghìn mơ mộng chẳng lần tươi

lethutrang 30.8.2011

THU NHỚ

Ngắm mảnh trăng thu dạ nhớ người
Thương hoài kỷ niệm bạn mình ơi!
Chiều chiều một bóng nhìn mây thẳm
Tối tối đơn hình ngắm gió khơi
Chiếc lá trầm ngâm yêu giọng nói
Công viên lặng lẽ mến môi cười
Người đi sỏi đá buồn tê tái
Lối nhỏ ai về lá chẳng tươi!

Quốc Quyền
31/08/2011


MỘNG THU

Con gió chiều thu đến hỏi người
Mơ bao giờ mộng gọi đời ơi
Giờ đây đã có trời trăng gọi
Thuở ấy đâu còn mây nước khơi
Thao thức duyên tình tê tái thốt
Nôn nao ý nhớ sắt se cười
Tâm hồn man mác tô hờn dỗi
Cằn cỗi theo về xua sắc tươi

clttq 31/8/2011

cobengangtang
31-08-2011, 10:55 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=223&dateline=1314445568&type=profile (http://vnthihuu.net/member.php?223-caoletrantranquoc)




AI ĐÂY?





Yểu điệu xoay mình đứng lắc mông!



Hồn nhiên cứ thế ngoáy mòng mòng



Bụng to ăn lắm, no -đuôi cụp



Mắt híp ngủ nhiều, đói -đít cong



Nghểnh mũi xinh ghê bao kẻ ngắm



Nghiêng tai đẹp lắm khối người trông



Heo hơi tới tháng chờ cân ký



Vẫn thích đùa thơ giỡn Vịt hồng!

Hoa Dại


ĐỜI ỤT ỊT

Đời kêu ụt ịt đẩy đưa mông
Là đuổi xua đi đám muỗi mòng
Nhân thế cười ruồi nhe lưỡi thẳng
Trần gian khóc ré hé răng cong
Người hờn thế yếu lo ăn, ngủ
Kẻ trách tài hèn mải ngó, trông
Số phận lợn heo chờ xử tử
Đùa theo Vịt để điểm tô hồng

clttq 29.8.2011


http://vnthihuu.net/image.php?u=223&dateline=1314445568&type=profile (http://vnthihuu.net/member.php?223-caoletrantranquoc)



CHÚ LỢN HỒNG




Mua vé vào xem món ngoáy mông!



Mê ly vũ điệu nhảy mơ mòng



Vênh tai, hếch mũi, đuôi dài đuỗn



Ễnh bụng, nhoài chân, đít uốn cong



Duyên dáng tung tăng nhiều vị ngóng



Điệu đà hí hửng lắm thầy trông



Ăn no rửng mỡ giờ tăng ký



Thật dễ thương ghê chú lợn hồng!




Khà khà…hết ghẹo vịt hồng nay tới lượt lợn hồng…



Ai thấy quen vậy cà? Ha ha ha!

Trần Vũ

Heo múa mông

Quảng cáo vang trời heo múa mông
Vào xem chỉ thấy đứng quay mòng
Tai to phe phẩy thân tròn ủm
Má bự phì phèo mắt híp cong
Lúc lắc ghê hồn ma chả ngó
Xập xình khiếp vía quỷ thèm trông
Uổng công lặng lội đường xa tới
Đáng tặng cà chua với lửa hồng

Vancali 8.30.11


VÔ TƯ....

Chú heo Trấn Quốc lắc vòng mông
Đùa nghịch bà con kiểu xoáy mòng
Phe phẩy đôi tai, chân ngắn ngủn
Lại qua bàn tọa, mũi tròn cong
Ăn no híp mắt không mong đợi
Ngủ đủ ngoác mồm chẳng ngóng trông
Nhà lợn kệ thây bao tráo trở
Vô tư ôm mộng cuộc đời hồng

cobengangtang 31.8.2011

tuyen45-ad
01-09-2011, 12:09 AM
Hôm nay tối thứ bày rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....

http://i56.tinypic.com/10365xs.jpg

Chiếm kỷ lục

Chín bốn phong lưu chẳng nghĩ già
Cùng nhau sánh bước lạy ông bà
Răng cùn hỏng sợ càm ràm nói
Lội yếu hong còn lải nhải la
Chú rể huy hoàng trong nắng sớm
Cô dâu lộng lẫy lúc chiều tà
Sách ghi kỷ lục cao niên nhất
Ai dám coi thường đám cưới ta

Vancali 8.27.11


KHIẾP THẬT

Đến tuổi chín tư bảo chửa già
Còn mơ với mộng sắm thêm bà
Chán đời bệnh hoạn bao người nói
Khốn kiếp khùng điên lắm đứa la
Tiệc cưới bày ra con sợ quỷ
Tân hôn khép lại cháu lo tà
Xưa nay hiếm thấy ai làm vậy
Mấy kẻ trên đời giống lão ta

Quốc Quyền

http://i51.tinypic.com/jpug5j.jpg

Hạnh phúc

Trời Âu trăm tuổi vẫn chưa già
Lối xóm mừng vui ổng cưới bà
Rộn rã thân bằng lên tiếng thưởng
Tưng bừng bạn hữu vỗ tay la
Xe hoa rạng rỡ trong ngày mới
Dâu rể hồn nhiên dưới nắng tà
Thù thỉ đêm về ông có bả
Bao người hạnh phúc được như ta

Vancali 8.26.11


GỌ GẸ
---*---
Việt Nam nay lắm cảnh ông già
Tuổi lẻ tám mươi chắp mối bà
Thi hữu gần xa thơ gửi tặng
Bạn bè lối xóm miệng reo la
Trăng liềm hai nửa chắp tròn lại
Rổ rá Á Âu lúc xế tà
To nhỏ ngắn dài còn đủ cả
Hoàng hôn gọ ghẹ mặc người ta .

29/8/2011.
Tuyen45.



TÌNH MUỘN

Tin yêu cứ đến dẫu kêu già
Mơ mộng nợ duyên với một bà
Ai cản kệ thây tui khóc nói
Người ngăn mặc dáng tớ cười la
Trăng tàn còn khối nên lòng động
Sao muộn vẫn nguyên mới dạ tà
Thiên hạ rủa thầm đồ mất nết
Có trời thấu hiểu mỗi mình ta

clttq 29/8/2011

TỰ PHỤ

Bầu bạn cùng ai lúc tuổi già?
Mà ông bội bạc đuổi xua bà.
Cơm chưa kịp chín tơi bời mắng
Rượu mới vừa vơi xối xả la
Kết lũ chân dài sinh tánh quỷ.
Mê bầy bướm lạ hóa tâm tà.
Đành lòng hắt hủi người tay gối
Sao chẳng trông đời để ngẫm ta!

Quốc Quyền


NGẬM NGÙI

Cuộc sống hôm nay, tuổi luống già
Tin yêu còn luẩn quẩn hồn bà
Liêu xiêu trước mắt lời con thốt
Lãng đãng bên tai tiếng cháu la
Cái đẹp chờ hoài nên mộng thánh
Mùi thơm đợi mãi hóa mơ tà
Cô đơn trong tận cùng tim óc
Nhân nghĩa bây giờ...có nhớ ta

cobengangtang 29.8.2011

http://i53.tinypic.com/2wbt1k1.jpg

Tuổi già

Bỗng dưng đổi tánh lúc về già
Kiếm chuyện vu vơ gắt gỏng bà
Hạ đến oi nồng buông quạt réo
Đông về giá lạnh kéo mền la
Chê cơm khó nuốt , lòng tê tái
Khen phở dể ăn , dạ quái tà
Nhuộm tóc soi gương cười tủm tỉm
Ra đường hào phóng với người ta

Vancali 8.29.11




TỦM CƯỜI
---*---
Ông nhà tuổi hạc khỏe không già
Ngứa ngáy tứ chi lúc cạnh bà
Ma ám việc làm như cỗ máy
Quỷ xui hành động tựa như ma
Ông bà thủ thỉ trong phòng kín
Con cháu tủm cười giảm số tà
Bát cửu cổ lai còn háo sắc
Tiền hưu hàng tháng tặng người ta.

31/8/2011.
Tuyen45.

cobengangtang
01-09-2011, 12:49 AM
Đẹp lắm thu ơi !





Trời thu quyến rũ ngẩn ngơ người



Thắm biếc mênh mang đẹp quá ơi !



Liễu rủ thẹn thò mây đến gọi




Đào nghiêng e lệ gió vào khơi




Khi mưa thả lụa đông nhìn khóc



Lúc nắng loang nhung hạ ngóng cười



Cảnh sắc mùa này ôi tuyệt mỹ



Lao xao cỏ mướt lá hoa tươi




Bùi Thanh Thanh Khiết

http://cc2.upanh.com/27.261.34523961.9z00/4deplamthuoi.jpg



THU BUỒN
---*---
Suối vắng Chiều thu đứng lặng người
Bâng khuâng tiên cảnh bạn tình ơi !
Cỏ cây phảng phất hương thơm dịu
Hoa lá đung đưa mộng gợi khơi
Ngày ấy bên nhau tươi sắc lá
Giờ này xa cách héo môi cười
Côn trùng hòa nhạc khuya vang vọng
Tái hiện hình em mắt sáng tươi.

29/8/2011.
Tuyen45.

HOÀI NIỆM THU

Bàng bạc mây trôi gợi nhớ người
Cũng chiều lá đổ ... nỗi lòng ơi !
Nắng cho tơ tưởng ân tình hỏi
Mưa tặng tương tư duyên nợ khơi
Mặt nước còn in hàng liễu khóc
Da trời còn đọng ngọn thông cười
Ai về lưu luyến mùa hoa rụng
Hoài niệm thu về... sắc kém tươi

clttq 29/8/2011



Nhớ một người





Lá rụng trời thu nhớ một người



Nơi xa có tỏ hỡi ai ơi !



Bao năm khói toả tình còn gợi



Những tháng mây giăng nghĩa mãi khơi



Ngựa chạy mù khơi cho kẻ trách



Chim bay mất dạng để người cười



Vườn xuân thiếu nắng hoa buồn héo



Bến hạ mưa về nụ hết tươi





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.8.2011


Chốn cũ

Công viên kỷ niệm khắc tên người
Xao xuyến trong lòng gọi bạn ơi
Hạ nhớ khung trời xa phố thị
Thu buồn cánh nhạn biệt trùng khơi
Sân trường dạo ấy thương lời nói
Ghế đá giờ đây vắng nụ cười
Áo trắng bâng khuâng chiều nắng nhạt
Nghiêng mình trước gió lá vàng tươi

Vancali 8.29.11

http://i54.tinypic.com/2v1pvo5.jpg



Bên nhau





Đêm nay lành lạnh nép vai người



Bởi mặn tình ai ấm lắm ơi!



Gió cuốn đem hương mong mộng gợi



Mây bay thả sắc ước mơ khơi



Hồ thu xanh biếc từng câu nói



Trăng khuyết trắng ngà mỗi tiếng cười



Làn tóc vuốt ve đôi má thắm



Bàn tay khẽ chạm ánh môi tươi



Bùi Thanh Thanh Khiết


30.8.2011


NỖI NHỚ

Ngắm trời mây nghĩ thuở bên người
E ấp thẹn thùng nỗi nhớ ơi
Mỗi một ngày qua buồn trọn mở
Vài ba năm nữa khóc tròn khơi
Dường như mưa hạ đang vui vẻ?
Có phải nắng thu đã nói cười?
Đâu đó bão lòng lên tiếng gọi
Gửi nghìn mơ mộng chẳng lần tươi

lethutrang 30.8.2011

THU NHỚ

Ngắm mảnh trăng thu dạ nhớ người
Thương hoài kỷ niệm bạn mình ơi!
Chiều chiều một bóng nhìn mây thẳm
Tối tối đơn hình ngắm gió khơi
Chiếc lá trầm ngâm yêu giọng nói
Công viên lặng lẽ mến môi cười
Người đi sỏi đá buồn tê tái
Lối nhỏ ai về lá chẳng tươi!

Quốc Quyền
31/08/2011


MỘNG THU

Con gió chiều thu đến hỏi người
Mơ bao giờ mộng gọi đời ơi
Giờ đây đã có trời trăng gọi
Thuở ấy đâu còn mây nước khơi
Thao thức duyên tình tê tái thốt
Nôn nao ý nhớ sắt se cười
Tâm hồn man mác tô hờn dỗi
Cằn cỗi theo về xua sắc tươi

clttq 31/8/2011

MƠ HỒ ...

Bóng nắng ngày nay lại kiếm người
Theo tìm một giấc mộng xưa ơi
Ai thường náo nức thời gian mở
Ta mải bâng khuâng khoảnh khắc khơi
Ngắm núi say lòng khêu thổn thức
Nhìn hoa dại dạ gợi vui cười
Mơ hồ phảng phất tin yêu sống
Hy vọng có về để gọi tươi?

cobengangtang 1/9/2011

tuyen45-ad
01-09-2011, 08:44 PM
Đẹp lắm thu ơi !





Trời thu quyến rũ ngẩn ngơ người



Thắm biếc mênh mang đẹp quá ơi !



Liễu rủ thẹn thò mây đến gọi




Đào nghiêng e lệ gió vào khơi




Khi mưa thả lụa đông nhìn khóc



Lúc nắng loang nhung hạ ngóng cười



Cảnh sắc mùa này ôi tuyệt mỹ



Lao xao cỏ mướt lá hoa tươi




Bùi Thanh Thanh Khiết

http://cc2.upanh.com/27.261.34523961.9z00/4deplamthuoi.jpg



THU BUỒN
---*---
Suối vắng Chiều thu đứng lặng người
Bâng khuâng tiên cảnh bạn tình ơi !
Cỏ cây phảng phất hương thơm dịu
Hoa lá đung đưa mộng gợi khơi
Ngày ấy bên nhau tươi sắc lá
Giờ này xa cách héo môi cười
Côn trùng hòa nhạc khuya vang vọng
Tái hiện hình em mắt sáng tươi.

29/8/2011.
Tuyen45.

HOÀI NIỆM THU

Bàng bạc mây trôi gợi nhớ người
Cũng chiều lá đổ ... nỗi lòng ơi !
Nắng cho tơ tưởng ân tình hỏi
Mưa tặng tương tư duyên nợ khơi
Mặt nước còn in hàng liễu khóc
Da trời còn đọng ngọn thông cười
Ai về lưu luyến mùa hoa rụng
Hoài niệm thu về... sắc kém tươi

clttq 29/8/2011



Nhớ một người





Lá rụng trời thu nhớ một người



Nơi xa có tỏ hỡi ai ơi !



Bao năm khói toả tình còn gợi



Những tháng mây giăng nghĩa mãi khơi



Ngựa chạy mù khơi cho kẻ trách



Chim bay mất dạng để người cười



Vườn xuân thiếu nắng hoa buồn héo



Bến hạ mưa về nụ hết tươi





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.8.2011


Chốn cũ

Công viên kỷ niệm khắc tên người
Xao xuyến trong lòng gọi bạn ơi
Hạ nhớ khung trời xa phố thị
Thu buồn cánh nhạn biệt trùng khơi
Sân trường dạo ấy thương lời nói
Ghế đá giờ đây vắng nụ cười
Áo trắng bâng khuâng chiều nắng nhạt
Nghiêng mình trước gió lá vàng tươi

Vancali 8.29.11

http://i54.tinypic.com/2v1pvo5.jpg



Bên nhau





Đêm nay lành lạnh nép vai người



Bởi mặn tình ai ấm lắm ơi!



Gió cuốn đem hương mong mộng gợi



Mây bay thả sắc ước mơ khơi



Hồ thu xanh biếc từng câu nói



Trăng khuyết trắng ngà mỗi tiếng cười



Làn tóc vuốt ve đôi má thắm



Bàn tay khẽ chạm ánh môi tươi



Bùi Thanh Thanh Khiết


30.8.2011


NỖI NHỚ

Ngắm trời mây nghĩ thuở bên người
E ấp thẹn thùng nỗi nhớ ơi
Mỗi một ngày qua buồn trọn mở
Vài ba năm nữa khóc tròn khơi
Dường như mưa hạ đang vui vẻ?
Có phải nắng thu đã nói cười?
Đâu đó bão lòng lên tiếng gọi
Gửi nghìn mơ mộng chẳng lần tươi

lethutrang 30.8.2011

THU NHỚ

Ngắm mảnh trăng thu dạ nhớ người
Thương hoài kỷ niệm bạn mình ơi!
Chiều chiều một bóng nhìn mây thẳm
Tối tối đơn hình ngắm gió khơi
Chiếc lá trầm ngâm yêu giọng nói
Công viên lặng lẽ mến môi cười
Người đi sỏi đá buồn tê tái
Lối nhỏ ai về lá chẳng tươi!

Quốc Quyền
31/08/2011


MỘNG THU

Con gió chiều thu đến hỏi người
Mơ bao giờ mộng gọi đời ơi
Giờ đây đã có trời trăng gọi
Thuở ấy đâu còn mây nước khơi
Thao thức duyên tình tê tái thốt
Nôn nao ý nhớ sắt se cười
Tâm hồn man mác tô hờn dỗi
Cằn cỗi theo về xua sắc tươi

clttq 31/8/2011

MƠ HỒ ...

Bóng nắng ngày nay lại kiếm người
Theo tìm một giấc mộng xưa ơi
Ai thường náo nức thời gian mở
Ta mải bâng khuâng khoảnh khắc khơi
Ngắm núi say lòng khêu thổn thức
Nhìn hoa dại dạ gợi vui cười
Mơ hồ phảng phất tin yêu sống
Hy vọng có về để gọi tươi?

cobengangtang 1/9/2011



NGÕ VẮNG
---*---
Ghế đá bên hồ vẫn đợi người
Đường quen phố cũ gọi em ơi !
Tháng năm trông ngóng mầm tình mọc
Giây phút mong chờ gốc mộng khơi
Ngày ấy cổng trường vương lá rụng
Bây giờ trước ngõ, cánh hoa rơi
Muội đi liễu rủ tràn mi lệ
Nhà vắng huynh về héo nụ cười.

1/9/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
01-09-2011, 09:54 PM
Mưa thu

Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Êm êm thả xuống cánh hoa gầy
Bao ngày nắng hạn sông chờ nước
Khắp tháng oi nồng gió đợi mây
Náo nức mầm xanh vươn nụ thắm
Lao xao cỏ mướt phủ chân cây
Chim gi tránh ướt trên cành trúc
Giọt giọt mưa thu lất phất bay

Bùi Thanh Thanh Khiết


MÙA SANG

Se se cái lạnh phất phơ bay
Thu rủ đông sang để héo gầy
Con nắng theo dài hờn lão gió
Làn mưa đuổi nhẹ giận nàng mây
Mầm xanh vẫn mọc bên cành cội
Nụ thắm còn vươn cạnh nhánh cây
Man mác tâm hồn mùa hé mở
Se se cái lạnh phất phơ bay

clttq 1/9/2011

caoletrantranquoc
01-09-2011, 10:13 PM
NGÕ VẮNG
---*---
Ghế đá bên hồ vẫn đợi người
Đường quen phố cũ gọi em ơi !
Tháng năm trông ngóng mầm tình mọc
Giây phút mong chờ gốc mộng khơi
Ngày ấy cổng trường vương lá rụng
Bây giờ sân cỏ, miệng không cười
Muội đi liễu rủ rơi dòng lệ
Ngõ vắng huynh về mặt thiếu tươi.

1/9/2011.
Tuyen45.

HÌNH NHƯ

Hình như kỷ niệm vẫn chờ người
Góc phố con đường vang tiếng ơi
Dáng liễu bâng khuâng ngày ấy gọi
Bóng trăng thơ thẩn phút này khơi
Chợt mong hiện tại tràn sung sướng
Bỗng mộng giờ đây ngập sức cười
Huynh Đệ tròn câu thơ xướng họa
Thả hồn múa bút vẽ đời tươi

clttq 1/9/2011

tuyen45-ad
02-09-2011, 04:55 PM
TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN
---*---
Dập dìu nữ tú dạo vườn xuân
Váy ngắn thời trang đủ mốt quần
Cặp vế ngó cần như quảng cáo
Đôi hòn núi ngọc tựa khoe khoang
Tao nhân Phía Bắc nhìn xem mặt
Du khách Phương Tây lại ngó chân
Tiên nữ giáng trần phô thể mỹ
Đua cùng hoa lá giữa mùa xuân.

2/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
02-09-2011, 11:52 PM
Mưa thu

Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Êm êm thả xuống cánh hoa gầy
Bao ngày nắng hạn sông chờ nước
Khắp tháng oi nồng gió đợi mây
Náo nức mầm xanh vươn nụ thắm
Lao xao cỏ mướt phủ chân cây
Chim gi tránh ướt trên cành trúc
Giọt giọt mưa thu lất phất bay

Bùi Thanh Thanh Khiết


MÙA SANG

Se se cái lạnh phất phơ bay
Thu rủ đông sang để héo gầy
Con nắng theo dài hờn lão gió
Làn mưa đuổi nhẹ giận nàng mây
Mầm xanh vẫn mọc bên cành cội
Nụ thắm còn vươn cạnh nhánh cây
Man mác tâm hồn mùa hé mở
Se se cái lạnh phất phơ bay

clttq 1/9/2011


LÁ THU BAY
---*---
Chao chao cánh lá gió thu bay
Liệng liệng quay nghiêng vẻ mỏng gày
Theo hướng chân trời xa tít tắp
Tưởng chừng lên tận mấy tầng mây
Nào ngờ rớt xuống sân đình vắng
Lại thấy cụm tròn cạnh gốc cây
Tiếp sức đắp bồi nuôi trái ngọt
Chao chao cánh lá gió thu bay.

2/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
03-09-2011, 08:11 AM
http://i55.tinypic.com/2e0vltz.jpg


TÌNH CHUA
---*---
Sầu riêng bán rẻ gọi người mua
Khuyến mãi dư thừa bạn giúp hùa
Rút quẻ bà đồng cho phận hẩm
Bói bài thầy số bảo tình chua
Mau về đội lễ lên đền gấp
Đến phủ lập đàn chuyện chẳng vừa
Cầu thánh ngài ban tình mãi đẹp
Cho dù bão tố nắng hay mưa.

3/9/2011.
Tuyen45.

Lương Lương Hòa
03-09-2011, 12:25 PM
http://i55.tinypic.com/2e0vltz.jpg


TÌNH CHUA
---*---
Sầu riêng bán rẻ gọi người mua
Khuyến mãi dư thừa bạn giúp hùa
Rút quẻ bà đồng cho phận hẩm
Bói bài thầy số bảo tình chua
Mau về đội lễ lên đền gấp
Đến phủ lập đàn chuyện chẳng vừa
Cầu thánh ngài ban duyên mãi đẹp
Cho dù bão tố nắng hay mưa.

3/9/2011.
Tuyen45.

Lại chuyện sầu riêng
Em bán sầu riêng, chàng chẳng mua
Lại còn trêu ghẹo thả thơ hùa
Bán rao một nỗi tình duyên hẩm
Mời mọc đôi niềm kiếp số chua
May rủi còn nhờ bà nguyệt dỡn
Hên xui lại cậy ông tơ đùa
Vỏ dầy, gai nhọn, lòng mềm ngọt
Da sẩm vì em gội gió mưa.
nguyenthilan

lethutrang
03-09-2011, 02:25 PM
Mưa thu

Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Êm êm thả xuống cánh hoa gầy
Bao ngày nắng hạn sông chờ nước
Khắp tháng oi nồng gió đợi mây
Náo nức mầm xanh vươn nụ thắm
Lao xao cỏ mướt phủ chân cây
Chim gi tránh ướt trên cành trúc
Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Bùi Thanh Thanh Khiết


MÙA SANG

Se se cái lạnh phất phơ bay
Thu rủ đông sang để héo gầy
Con nắng theo dài hờn lão gió
Làn mưa đuổi nhẹ giận nàng mây
Mầm xanh vẫn mọc bên cành cội
Nụ thắm còn vươn cạnh nhánh cây
Man mác tâm hồn mùa hé mở
Se se cái lạnh phất phơ bay

clttq 1/9/2011

http://i51.tinypic.com/fu6yxl.jpg


LÁ THU BAY
---*---
Trao trao cánh lá gió thu bay
Liệng liệng quay nghiêng vẻ mỏng gày
Theo hướng chân trời xa tít tắp
Tưởng chừng lên tận mấy tầng mây
Nào ngờ rớt xuống sân đình vắng
Lại thấy cụm tròn cạnh gốc cây
Tiếp sức đắp bồi nuôi trái ngọt
Trao trao cánh lá gió thu bay.

2/9/2011.
Tuyen45.


NHỚ THU

Nhớ nhớ từng thu chao cánh bay
Thơ thơ mơ mộng chợt nghiêng gầy
Chói chang vàng nhạt nương màu gió
Loe lóe đỏ tươi náu sắc mây
E ấp hoa cười hờn dãy trúc
Thẹn thùng nụ biếc dỗi hàng cây
Hoàng hôn vội vã theo về tới
Nhớ nhớ từng thu chao cánh bay

lethutrang 3.9.2011

cobengangtang
03-09-2011, 03:27 PM
Mưa thu

Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Êm êm thả xuống cánh hoa gầy
Bao ngày nắng hạn sông chờ nước
Khắp tháng oi nồng gió đợi mây
Náo nức mầm xanh vươn nụ thắm
Lao xao cỏ mướt phủ chân cây
Chim gi tránh ướt trên cành trúc
Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Bùi Thanh Thanh Khiết


MÙA SANG

Se se cái lạnh phất phơ bay
Thu rủ đông sang để héo gầy
Con nắng theo dài hờn lão gió
Làn mưa đuổi nhẹ giận nàng mây
Mầm xanh vẫn mọc bên cành cội
Nụ thắm còn vươn cạnh nhánh cây
Man mác tâm hồn mùa hé mở
Se se cái lạnh phất phơ bay

clttq 1/9/2011

http://i51.tinypic.com/fu6yxl.jpg


LÁ THU BAY
---*---
Trao trao cánh lá gió thu bay
Liệng liệng quay nghiêng vẻ mỏng gày
Theo hướng chân trời xa tít tắp
Tưởng chừng lên tận mấy tầng mây
Nào ngờ rớt xuống sân đình vắng
Lại thấy cụm tròn cạnh gốc cây
Tiếp sức đắp bồi nuôi trái ngọt
Trao trao cánh lá gió thu bay.

2/9/2011.
Tuyen45.


NHỚ THU

Nhớ nhớ từng thu chao cánh bay
Thơ thơ mơ mộng chợt nghiêng gầy
Chói chang vàng nhạt nương màu gió
Loe lóe đỏ tươi náu sắc mây
E ấp hoa cười hờn dãy trúc
Thẹn thùng nụ biếc dỗi hàng cây
Hoàng hôn vội vã theo về tới
Nhớ nhớ từng thu chao cánh bay

lethutrang 3.9.2011

SAY THU

Mơ mơ thả mộng quyến thu bay
Nghĩ nghĩ hoài mong nhớ lại gầy
Lòng vẫn say từng làn gió núi
Hồn chưa tỉnh những áng trời mây
Tung tăng lả lướt trên nhành liễu
Bay nhảy điệu đàng ở cội cây
Chất ngất trong tâm bao ảo ảnh
Mơ mơ thả mộng quyến thu bay

cobengangtang 3.9.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-09-2011, 11:28 PM
Mưa thu

Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Êm êm thả xuống cánh hoa gầy
Bao ngày nắng hạn sông chờ nước
Khắp tháng oi nồng gió đợi mây
Náo nức mầm xanh vươn nụ thắm
Lao xao cỏ mướt phủ chân cây
Chim gi tránh ướt trên cành trúc
Giọt giọt mưa thu lất phất bay

Bùi Thanh Thanh Khiết


MÙA SANG

Se se cái lạnh phất phơ bay
Thu rủ đông sang để héo gầy
Con nắng theo dài hờn lão gió
Làn mưa đuổi nhẹ giận nàng mây
Mầm xanh vẫn mọc bên cành cội
Nụ thắm còn vươn cạnh nhánh cây
Man mác tâm hồn mùa hé mở
Se se cái lạnh phất phơ bay

clttq 1/9/2011

http://i51.tinypic.com/fu6yxl.jpg


LÁ THU BAY
---*---
Trao trao cánh lá gió thu bay
Liệng liệng quay nghiêng vẻ mỏng gày
Theo hướng chân trời xa tít tắp
Tưởng chừng lên tận mấy tầng mây
Nào ngờ rớt xuống sân đình vắng
Lại thấy cụm tròn cạnh gốc cây
Tiếp sức đắp bồi nuôi trái ngọt
Trao trao cánh lá gió thu bay.

2/9/2011.
Tuyen45.

NHỚ THU

Nhớ nhớ từng thu chao cánh bay
Thơ thơ mơ mộng chợt nghiêng gầy
Chói chang vàng nhạt nương màu gió
Loe lóe đỏ tươi náu sắc mây
E ấp hoa cười hờn dãy trúc
Thẹn thùng nụ biếc dỗi hàng cây
Hoàng hôn vội vã theo về tới
Nhớ nhớ từng thu chao cánh bay

lethutrang 3.9.2011

SAY THU

Mơ mơ thả mộng quyến thu bay
Nghĩ nghĩ hoài mong nhớ lại gầy
Lòng vẫn say từng làn gió núi
Hồn chưa tỉnh những áng trời mây
Tung tăng lả lướt trên nhành liễu
Bay nhảy điệu đàng ở cội cây
Chất ngất trong tâm bao ảo ảnh
Mơ mơ thả mộng quyến thu bay

cobengangtang 3.9.2011



Thu buồn





Thu về cánh bướm đã xa bay



Lá úa buồn hiu dưới cội gày



Mặt đất âm u còn lộng gió



Bàu trời xầm tối chẳng tan mây



Mưa rơi bạc nụ đau lòng gốc



Sương rụng trắng hoa xót dạ cây



Ai rắc heo may vào nỗi nhớ



Thu về cánh bướm đã xa bay



Bùi Thanh thanh Khiết
3.9.2011

vancali96
04-09-2011, 07:14 AM
Hôm nay ngày thứ bảy em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui nè hì hì ...


http://i55.tinypic.com/t6upf7.jpg

caoletrantranquoc
04-09-2011, 08:28 AM
Mãi chờ





Người đi lưu lạc biết tìm đâu



Kẻ ở năm canh ôm bóng sầu



Xứ lạ mây giăng khêu dạ xót



Quê nhà khói toả gợi lòng đau



Mưa tuôn bến đợi tình không nhạt



Nắng rọi bờ mơ nghĩa vẹn màu



Đã trót…mặc cho dòng lệ đổ



Hoàng hôn bóng xế vẫn chờ nhau





Bùi Thanh Thanh Khiết

TÌNH XA....

Tình đã xa rồi biết kiếm đâu
Mùa sang nhung nhớ lại đan sầu
Trăng hờn một bóng đưa niềm xót
Sóng hận ngàn cơn đẩy nỗi đau
Rừng lá cuốn hồng may dệt sắc
Suối mây buông ửng kết thêu màu
Dâng tràn tâm sự hoài u uất
Hỏi nghĩa nào về mãi đợi nhau

clttq 4/9/2011

tuyen45-ad
04-09-2011, 02:56 PM
Mãi chờ





Người đi lưu lạc biết tìm đâu



Kẻ ở năm canh ôm bóng sầu



Xứ lạ mây giăng khêu dạ xót



Quê nhà khói toả gợi lòng đau



Mưa tuôn bến đợi tình không nhạt



Nắng rọi bờ mơ nghĩa vẹn màu



Đã trót…mặc cho dòng lệ đổ



Hoàng hôn bóng xế vẫn chờ nhau





Bùi Thanh Thanh Khiết

TÌNH XA....

Tình đã xa rồi biết kiếm đâu
Mùa sang nhung nhớ lại đan sầu
Trăng hờn một bóng đưa niềm xót
Sóng hận ngàn cơn đẩy nỗi đau
Rừng lá cuốn hồng may dệt sắc
Suối mây buông ửng kết thêu màu
Dâng tràn tâm sự hoài u uất
Hỏi nghĩa nào về mãi đợi nhau

clttq 4/9/2011



HẸN GẶP
---*---
Mộng đã tan rồi biết bới đâu
Thu qua đông đến lại thêm sầu
Nguyệt mờ khuất núi lòng thương tiếc
Sao tỏ đỉnh đồi dạ nhối đau
Nắng hạ chói trang tình vẫn đậm
Mưa đông tầm tã nghĩa thêm sâu
Anh đi biên ải mang tâm sự
Em đến Thành Nam hẹn gặp nhau.

4/9/2011.
Tuyen45.

buixuanphuong09
04-09-2011, 04:31 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45



TÌNH CHUA
---*---
Sầu riêng bán rẻ gọi người mua
Khuyến mãi dư thừa bạn giúp hùa
Rút quẻ bà đồng cho phận hẩm
Bói bài thầy số bảo tình chua
Mau về đội lễ lên đền gấp
Đến phủ lập đàn chuyện chẳng vừa
Cầu thánh ngài ban duyên mãi đẹp
Cho dù bão tố nắng hay mưa.

3/9/2011.
Tuyen45.





NÀO AI BIẾT?





Một cõi tình riêng ai bán mua?



Vấn vương để dạ có đâu hùa



Ông Tơ đùa giỡn cho mầu thắm



Bà Nguyệt ghẹo người tặng vị chua



"Nghĩa dựng non cao" - bao nhiêu đủ?



"Tình không biên giới" - mấy cho vừa!



Nghiệp duyên dan díu nào ai biết



Trong cõi đời này mấy nắng mưa???





BXP 4.9.2011



Dạo này đầu óc mụ mẫm không thể kéo cả dây, đành đánh lẻ thôi, nếu có trùng ý bài khác xin miễn trách.

tuyen45-ad
04-09-2011, 05:14 PM
http://i56.tinypic.com/6ejhaf.jpg



ĐẤT MẸ TRỜI TÂY
---*---
Nguyệt tỏ đêm thu chếch mái đầu
Sao hôm ẩn hiện biết tìm đâu ?
Trời tây lỗi hẹn môi xanh tái
Đất mẹ sai lời mắt lệ sầu
Biển rộng bình yên lòng dậy sóng
Núi cao thầm lặng dạ in sâu
Em đi ngày ấy xuân đời trẻ
Anh ở quê nhà vẫn ước cầu …

4/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
05-09-2011, 09:52 PM
Hôm nay ngày thứ bảy em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui nè hì hì ...


http://i55.tinypic.com/t6upf7.jpg


DIỄN HÀI
---*---
Chiều tà xào xạc lá thu bay
Duyên xế hoàng hôn lúc cuối ngày
Xứ ngoại người Tây tình phóng khoáng
Quê cha gốc Việt nghĩa nồng cay
Tình chồng kịch bản trên sân khấu
Nghĩa vợ đóng vai biểu diễn hài
Hầu bao già nặng em âu yếm
Cháy túi quay lưng chẳng vẫy tay.

5/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
06-09-2011, 11:04 AM
http://i53.tinypic.com/2cftp53.jpghttp://http://i53.tinypic.com/2cftp53.jpg


Tình thu

Thu về đưa tiễn lá vàng bay
Đoạn cuối tình yêu của tháng ngày
Chắc tại trời Âu người phóng đãng
Hoặc là đất Á bạn chua cay
Trâu già cổ kính ưa đàm tiếu
Ngựa trẻ văn minh thích tấu hài
Biển mặn khôn hòa dòng nước ngọt
Trăng ngà lạc lối gió nào hay

Vancali 9.4.11

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì .



SÂN TUỒNG
---*---
Chiều thu đứng ngắm hải âu bay
Sụp xuống hoàng hôn đã hết ngày
Nguyệt tỏ nghiêng soi sườn núi ngọc
Sao mờ khuất bóng bụi tiêu cay
Khán đài ảo thuật em làm xiếc
Sân khấu vai hề anh diễn hài
Hai đứa chúng mình là nghệ sĩ
Tuồng chèo phòng kín tự khen hay.

6/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
07-09-2011, 03:06 PM
http://i54.tinypic.com/r0v4zq.jpg



ĐƯỜNG EM VỀ

Lối nhỏ em về sợi nắng vương
Nghiêng nghiêng chiếc bóng đổ bên tường
Bờ vai gầy guộc thon thon dáng
Mái tóc bồng bềnh phảng phất hương
Đắm đuối thi nhân nơi mộng ảo
Say mê lãng tử chốn đời thường
Đường chiều cơn gió trêu tà áo
Vi vút tầng không vọng tiếng dương

Quốc Quyền 07.09.2011





ƯỚCCẦU
---*---
Chiều hôm nắng quái vẫn còn vương
Tình cũ duyên xưa chẳng tận tường
Bến hẹn ngày nào huynh vẫn đợi
Con thuyền năm ấy muội hồi hương
Người đi biền biệt không tăm cá
Kẻ ở mong chờ những nhớ thương
Cầu được bên em duyên mãi đẹp
Tình mình tỏa sáng giữa trùng dương.

7/9/2011.
Tuyen45.

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-09-2011, 06:45 PM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=19956#post19956)



Thu buồn

Thu về lá rụng gió từng cơn
Mắt biếc vì sao nhuốm dỗi hờn
Tựa cửa nhìn mây buồn rã rượi
Ru lòng ngóng bạn nhớ nào hơn
Thuyền đi khuất nẻo lòng xao xuyến
Bến ở chờ ai dạ chẳng sờn
Kỷ niệm dâng trào cơn sóng dữ
Ân tình khấn nguyện mãi keo sơn

Vancali 9.7.11

Chúc quí hynh tỷ thứ tư an vui mạnh khỏe hì hì ....

http://i52.tinypic.com/33lnja8.jpg




Thu …Thu





Cành nghiêng gió thổi trỗi từng cơn



Lá rụng làm thu như cũng hờn



Đất bắc mây ngăn vui chẳng đến



Trời nam núi cách buồn gì hơn



Bờ thương tràn nước lòng son sắt



Bến nhớ ngập dòng đâu dạ sờn



Thu đến thu đi thu lại đến



Tình em mãi mãi tựa xuân sơn





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.9.2011

tuyen45-ad
09-09-2011, 12:08 AM
Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=19956#post19956)



Thu buồn

Thu về lá rụng gió từng cơn
Mắt biếc vì sao nhuốm dỗi hờn
Tựa cửa nhìn mây buồn rã rượi
Ru lòng ngóng bạn nhớ nào hơn
Thuyền đi khuất nẻo lòng xao xuyến
Bến ở chờ ai dạ chẳng sờn
Kỷ niệm dâng trào cơn sóng dữ
Ân tình khấn nguyện mãi keo sơn

Vancali 9.7.11

Chúc quí hynh tỷ thứ tư an vui mạnh khỏe hì hì ....

http://i52.tinypic.com/33lnja8.jpg




Thu …Thu





Cành nghiêng gió thổi trỗi từng cơn



Lá rụng làm thu như cũng hờn



Đất bắc mây ngăn vui chẳng đến



Trời nam núi cách buồn gì hơn



Bờ thương tràn nước lòng son sắt



Bến nhớ ngập dòng đâu dạ sờn



Thu đến thu đi thu lại đến



Tình em mãi mãi tựa xuân sơn





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.9.2011



BUỒN
---*---
Chiều thu nổi gió lại mưa cơn
Nhành liễu mảnh mai vẻ giận hờn
Đứng đợi bên hồ buồn muốn khóc
Ngồi chờ mép ghế lại sầu hơn
Người đi năm tháng lòng thương rạn
Kẻ ở đêm ngày dạ nhớ sờn
Hẹn ước một thời nay vỡ mộng
Hoàng hôn phai sắc bạc màu sơn

8/9/2011.
Tuyen45.

vancali96
09-09-2011, 08:22 AM
Thu buồn

Thu về lá rụng gió từng cơn
Mắt biếc vì sao nhuốm dỗi hờn
Tựa cửa nhìn mây buồn rã rượi
Ru lòng ngóng bạn nhớ nào hơn
Thuyền đi khuất nẻo lòng xao xuyến
Bến ở chờ ai dạ chẳng sờn
Kỷ niệm dâng trào cơn sóng dữ
Ân tình khấn nguyện mãi keo sơn

Vancali 9.7.11

http://i52.tinypic.com/33lnja8.jpg


Thu …Thu





Cành nghiêng gió thổi trỗi từng cơn



Lá rụng làm thu như cũng hờn



Đất bắc mây ngăn vui chẳng đến



Trời nam núi cách buồn gì hơn



Bờ thương tràn nước lòng son sắt



Bến nhớ ngập dòng đâu dạ sờn



Thu đến thu đi thu lại đến



Tình em mãi mãi tựa xuân sơn





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.9.2011

THU DỖI

Cánh gió lưng trời khóc dỗi cơn
Giận bao thu gọi tiếng ru hờn
Tâm hồn lay lắt bâng khuâng đến
Lòng dạ bồn chồn thao thức hơn
Hoa nở mùa phai xao xác mỏi
Lá tàn tháng nhạt chán chê sờn
Theo làn mây trắng mơ về mộng
Ngắm nắng bồi hồi tưởng nhớ sơn

cobengangtang 8.9.2011

TẠI SAO

Khóc lệ rớt rơi đến mỗi cơn
Dỗi ai mà sóng thét gào hờn
Khát chìm biển mộng tin yêu nữa
Thèm đắm sông mơ thương nhớ hơn
Soi mảnh tim hồng đang sợ rách
Ngắm dòng máu đỏ lại lo sờn
Thu sang khêu lá vàng rơi xuống
Sao gọi bão giông thả phủ sơn

lethutrang 8.9.2011

BUỒN
---*---
Chiều thu nổi gió lại mưa cơn
Nhành liễu mảnh mai vẻ giận hờn
Đứng đợi bên hồ buồn muốn khóc
Ngồi chờ mép ghế lại sầu hơn
Người đi năm tháng lòng thương rạn
Kẻ ở đêm ngày dạ nhớ sờn
Hẹn ước một thời nay vỡ mộng
Hoàng hôn phai sắc bạc màu sơn

8/9/2011.
Tuyen45.

Sóng cuồng

Xô bờ biển hẹn nổi ngàn cơn
Sóng vỗ cuồng dâng nối tủi hờn
Tựa muốn chia duyên , đành lỗi hẹn
Như rằng rẽ thúy ,khiến buồn hơn
Khi xưa mật ngọt, lời tao nhã
Giờ lại chanh chua,áo rách sờn
Xướng họa thơ đường vui mạng ảo
Thu vàng sắc lá đỏ trường sơn

Vancali 9.8.11

http://i54.tinypic.com/2i7ml1z.jpg

Quốc Quyền
09-09-2011, 09:05 AM
Thu buồn

Thu về lá rụng gió từng cơn
Mắt biếc vì sao nhuốm dỗi hờn
Tựa cửa nhìn mây buồn rã rượi
Ru lòng ngóng bạn nhớ nào hơn
Thuyền đi khuất nẻo lòng xao xuyến
Bến ở chờ ai dạ chẳng sờn
Kỷ niệm dâng trào cơn sóng dữ
Ân tình khấn nguyện mãi keo sơn

Vancali 9.7.11

http://i52.tinypic.com/33lnja8.jpg


Thu …Thu





Cành nghiêng gió thổi trỗi từng cơn



Lá rụng làm thu như cũng hờn



Đất bắc mây ngăn vui chẳng đến



Trời nam núi cách buồn gì hơn



Bờ thương tràn nước lòng son sắt



Bến nhớ ngập dòng đâu dạ sờn



Thu đến thu đi thu lại đến



Tình em mãi mãi tựa xuân sơn





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.9.2011

THU DỖI

Cánh gió lưng trời khóc dỗi cơn
Giận bao thu gọi tiếng ru hờn
Tâm hồn lay lắt bâng khuâng đến
Lòng dạ bồn chồn thao thức hơn
Hoa nở mùa phai xao xác mỏi
Lá tàn tháng nhạt chán chê sờn
Theo làn mây trắng mơ về mộng
Ngắm nắng bồi hồi tưởng nhớ sơn

cobengangtang 8.9.2011

TẠI SAO

Khóc lệ rớt rơi đến mỗi cơn
Dỗi ai mà sóng thét gào hờn
Khát chìm biển mộng tin yêu nữa
Thèm đắm sông mơ thương nhớ hơn
Soi mảnh tim hồng đang sợ rách
Ngắm dòng máu đỏ lại lo sờn
Thu sang khêu lá vàng rơi xuống
Sao gọi bão giông thả phủ sơn

lethutrang 8.9.2011

BUỒN
---*---
Chiều thu nổi gió lại mưa cơn
Nhành liễu mảnh mai vẻ giận hờn
Đứng đợi bên hồ buồn muốn khóc
Ngồi chờ mép ghế lại sầu hơn
Người đi năm tháng lòng thương rạn
Kẻ ở đêm ngày dạ nhớ sờn
Hẹn ước một thời nay vỡ mộng
Hoàng hôn phai sắc bạc màu sơn

8/9/2011.
Tuyen45.


HẬN

Ngắm gió mùa thu dạ nổi cơn
Buồn vương khóe mắt ruột ghen hờn
Khi thương chả kẻ so thua thiệt
Lúc mến đâu người tính lợi hơn
Mấy núi ngăn chia lòng chẳng nản
Bao sông cách trở chí không sờn
Đâu ngờ phút cuối người thay đổi
Để mối sầu như ngọn thái sơn

Quốc Quyền
08.09.2011

caoletrantranquoc
09-09-2011, 10:09 AM
Thu buồn

Thu về lá rụng gió từng cơn
Mắt biếc vì sao nhuốm dỗi hờn
Tựa cửa nhìn mây buồn rã rượi
Ru lòng ngóng bạn nhớ nào hơn
Thuyền đi khuất nẻo lòng xao xuyến
Bến ở chờ ai dạ chẳng sờn
Kỷ niệm dâng trào cơn sóng dữ
Ân tình khấn nguyện mãi keo sơn

Vancali 9.7.11

http://i52.tinypic.com/33lnja8.jpg


Thu …Thu





Cành nghiêng gió thổi trỗi từng cơn



Lá rụng làm thu như cũng hờn



Đất bắc mây ngăn vui chẳng đến



Trời nam núi cách buồn gì hơn



Bờ thương tràn nước lòng son sắt



Bến nhớ ngập dòng đâu dạ sờn



Thu đến thu đi thu lại đến



Tình em mãi mãi tựa xuân sơn





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.9.2011

THU DỖI

Cánh gió lưng trời khóc dỗi cơn
Giận bao thu gọi tiếng ru hờn
Tâm hồn lay lắt bâng khuâng đến
Lòng dạ bồn chồn thao thức hơn
Hoa nở mùa phai xao xác mỏi
Lá tàn tháng nhạt chán chê sờn
Theo làn mây trắng mơ về mộng
Ngắm nắng bồi hồi tưởng nhớ sơn

cobengangtang 8.9.2011

TẠI SAO

Khóc lệ rớt rơi đến mỗi cơn
Dỗi ai mà sóng thét gào hờn
Khát chìm biển mộng tin yêu nữa
Thèm đắm sông mơ thương nhớ hơn
Soi mảnh tim hồng đang sợ rách
Ngắm dòng máu đỏ lại lo sờn
Thu sang khêu lá vàng rơi xuống
Sao gọi bão giông thả phủ sơn

lethutrang 8.9.2011

BUỒN
---*---
Chiều thu nổi gió lại mưa cơn
Nhành liễu mảnh mai vẻ giận hờn
Đứng đợi bên hồ buồn muốn khóc
Ngồi chờ mép ghế lại sầu hơn
Người đi năm tháng lòng thương rạn
Kẻ ở đêm ngày dạ nhớ sờn
Hẹn ước một thời nay vỡ mộng
Hoàng hôn phai sắc bạc màu sơn

8/9/2011.
Tuyen45.

http://i54.tinypic.com/2i7ml1z.jpg

HẬN

Ngắm gió mùa thu dạ nổi cơn
Buồn vương khóe mắt ruột ghen hờn
Khi thương chả kẻ so thua thiệt
Lúc mến đâu người tính lợi hơn
Mấy núi ngăn chia lòng chẳng nản
Bao sông cách trở chí không sờn
Đâu ngờ phút cuối người thay đổi
Để mối sầu như ngọn thái sơn

Quốc Quyền
08.09.2011


NGÂY NGẤT THU

Mùa sang ngây ngất biết bao cơn
Chiếc lá vàng rơi trở tính hờn
Khói tỏa mưa chiều mong thắm mãi
Sương bay nắng sớm muốn nồng hơn
Tuyệt vời mây lướt còn tô nét
Đẹp lắm gió mơn lại điểm sờn
Đồi núi xuyến xao thu trỗi dậy
Trời trong cao vút vượt qua sơn

clttq 9/9/2011

tuyen45-ad
09-09-2011, 08:09 PM
Thu buồn

Thu về lá rụng gió từng cơn
Mắt biếc vì sao nhuốm dỗi hờn
Tựa cửa nhìn mây buồn rã rượi
Ru lòng ngóng bạn nhớ nào hơn
Thuyền đi khuất nẻo lòng xao xuyến
Bến ở chờ ai dạ chẳng sờn
Kỷ niệm dâng trào cơn sóng dữ
Ân tình khấn nguyện mãi keo sơn

Vancali 9.7.11

http://i52.tinypic.com/33lnja8.jpg


Thu …Thu





Cành nghiêng gió thổi trỗi từng cơn



Lá rụng làm thu như cũng hờn



Đất bắc mây ngăn vui chẳng đến



Trời nam núi cách buồn gì hơn



Bờ thương tràn nước lòng son sắt



Bến nhớ ngập dòng đâu dạ sờn



Thu đến thu đi thu lại đến



Tình em mãi mãi tựa xuân sơn





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.9.2011

THU DỖI

Cánh gió lưng trời khóc dỗi cơn
Giận bao thu gọi tiếng ru hờn
Tâm hồn lay lắt bâng khuâng đến
Lòng dạ bồn chồn thao thức hơn
Hoa nở mùa phai xao xác mỏi
Lá tàn tháng nhạt chán chê sờn
Theo làn mây trắng mơ về mộng
Ngắm nắng bồi hồi tưởng nhớ sơn

cobengangtang 8.9.2011

TẠI SAO

Khóc lệ rớt rơi đến mỗi cơn
Dỗi ai mà sóng thét gào hờn
Khát chìm biển mộng tin yêu nữa
Thèm đắm sông mơ thương nhớ hơn
Soi mảnh tim hồng đang sợ rách
Ngắm dòng máu đỏ lại lo sờn
Thu sang khêu lá vàng rơi xuống
Sao gọi bão giông thả phủ sơn

lethutrang 8.9.2011

BUỒN
---*---
Chiều thu nổi gió lại mưa cơn
Nhành liễu mảnh mai vẻ giận hờn
Đứng đợi bên hồ buồn muốn khóc
Ngồi chờ mép ghế lại sầu hơn
Người đi năm tháng lòng thương rạn
Kẻ ở đêm ngày dạ nhớ sờn
Hẹn ước một thời nay vỡ mộng
Hoàng hôn phai sắc bạc màu sơn

8/9/2011.
Tuyen45.

http://i54.tinypic.com/2i7ml1z.jpg

HẬN

Ngắm gió mùa thu dạ nổi cơn
Buồn vương khóe mắt ruột ghen hờn
Khi thương chả kẻ so thua thiệt
Lúc mến đâu người tính lợi hơn
Mấy núi ngăn chia lòng chẳng nản
Bao sông cách trở chí không sờn
Đâu ngờ phút cuối người thay đổi
Để mối sầu như ngọn thái sơn

Quốc Quyền
08.09.2011


NGÂY NGẤT THU

Mùa sang ngây ngất biết bao cơn
Chiếc lá vàng rơi trở tính hờn
Khói tỏa mưa chiều mong thắm mãi
Sương bay nắng sớm muốn nồng hơn
Tuyệt vời mây lướt còn tô nét
Đẹp lắm gió mơn lại điểm sờn
Đồi núi xuyến xao thu trỗi dậy
Trời trong cao vút vượt qua sơn

clttq 9/9/2011



THĂM BẠN CŨ
---*---
Lá thu xào xạc gọi Tà Cơn
Dốc Miếu đạn bom đất oán hờn
Chinh chiến một thời còn dấu tích
Hòa bình mấy thuở đổi thay hơn
Hy sinh trận đấy em yên nghỉ
Còn sống anh đây chí chửa sờn
Về lại hôm nay thăm bạn cũ
Nấm mồ xanh cỏ giữa trường sơn.

8/9/2011.
Tuyen45.

daonamxuong
10-09-2011, 06:55 PM
Thu huyền diệu

Sắc lá ươm vàng trải bước chân
Mùa thu huyền diệu đã kề gần
Cho đời lãng tử quên ngày tháng
Để khách giang hồ nhớ tuổi xuân
Gió thổi rì rào cho nước lớn
Đàn kêu réo rắt để hoa tàn
Rừng cây nhuộm đỏ màu nhân ái
Dệt chữ ân tình cảnh họp tan

Vancali 9..9.11

http://i51.tinypic.com/mj6dxy.jpg




Thu ước hẹn




Thư anh gửi trọn tấm lòng chân



Hẹn ước ngày vui sắp đến gần



Nắng sớm thả vàng tươi nụ thắm



Mây chiều buông tím ngát hương xuân



Lưa thưa nụ cúc như vừa nở



Lác đác hoa sen ngỡ chẳng tàn



Đep lắm thu nay in khắc dạ



Xin trời chớ để tình này tan





Bùi Thanh Thanh Khiết




10.9.2011

THU VỠ

Duyên nợ mời về với thật chân
Tin yêu có đến hãy cho gần
Chua cay số phận từng không thắm
Ngọt mặn cuộc đời đã chẳng xuân
Lòng giận gió đông xô nát vụn
Dạ hờn nắng hạ trút hoang tàn
Mưa thu man mác hồn chao đảo
Giông bão tận lòng phá vỡ tan

cobengangtang 10.9.2011

MỘNG TAN

Thu sang e ấp chữ tình chân
Êm dịu trời cho đến chẳng gần
Lẻ bóng đang mang thân phận héo
Cô đơn đã nợ cuộc đời xuân
Khơi hồn vụn vỡ tuôn màu úa
Gợi dạ nát tươm đổ sắc tàn
Kỷ niệm còn đây người đã khuất
Ngắm hoa ray rức mộng vừa tan

clttq 10/9/2011

http://i53.tinypic.com/2lsws9y.jpg


BÓNG THU

Ngọn lá khô vàng quấn quýt chân
Thu sang bóng cũ ngỡ đang gần
Dường như cảnh vật say hồn mộng
Bất chợt lòng người luyến tuổi xuân
Rộn rã cung đàn vang xóm vắng
Đê mê khúc nhạc vọng canh tàn
Bồi hồi nhớ lại thời son trẻ
Tiếc mối tình thơ bong bóng tan

Quốc Quyền
10/09/2011


ƯỚC ...

Kìa nắng thu về quấn quýt chân
Nghe man mác đến vỗ về gần
Hoa chưa kịp nở đưa mưa hạ
Cành chẳng lần vươn đón gió xuân
Tùng bách trở mình mong vụt dậy
Cúc lan chải chuốt mộng không tàn
Mùa khơi mơ trải đều muôn lối
Ước vọng cuộc đời đẹp chẳng tan

dnx 9/9/2011