PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngày mai



lethutrang
09-07-2011, 01:16 AM
http://cC9.upanh.com/24.745.31863028.6oU0/nguoixaxumongtinhquethutrang.jpg

NGƯỜI XA XỨ MỘNG TÌNH QUÊ

Ngang trời chao liệng cánh chim.
Mây vờn gió thổi kiếm tìm mùa phơi.
Trải dài biển lúa ngập ngời.
Dập dềnh sóng lượn trùng khơi óng vàng.

Ấm no nhẹ gánh lo toan.
Trên đồng hạt lúa chở ngàn yên vui.
Khói lam chiều tỏa khôn vùi.
Con sông lờ lững tới lui xuôi dòng.

Thanh bình trải rộng tràn đồng.
Tình quê chan chứa tận lòng yêu thương.
Cánh cò điểm trắng quê hương.
Chở duyên, chở nợ, muôn phương tìm về.

Người xa xứ mộng tình quê . . .

lethutrang
8/7/2011

lethutrang
09-07-2011, 02:14 AM
http://cC2.upanh.com/24.746.31864051.F8s0/vantudetaonangtho.jpg

Vần Từ Dệt Áo Nàng Thơ

Mộng tìm câu chữ đan thơ
Thi nhân cất tiếng gọi chờ trời mây
Giúp cho vần ý thơ ngây
Để còn se sợi thơ bày sắc hương

Vần từ đan dệt niềm thương
Cho con chữ cũng gọi đường tình ơi
Thơ ca réo rắt tuyệt vời
Bổng trầm trổi nhịp thả rơi cung đàn

Ầu ơ, câu hát vọng sang
Nghe trong hơi thở mơ màng niềm mơ
Đêm đêm dành dỗ tình tơ
Mong nhờ đan dệt từng giờ dáng hoa

Thêu nên mộng ước màu cà
Mũi kim điểm xuyến tiếng ca cho đời
Pha màu vàng nắng rớt rơi
Nàng Thơ xúng xính sáng ngời niềm tin

Chữ, câu, từ, ý quyện tình
Khoác cho chiếc áo tâm linh duyên hiền
Tìm về đến cõi thần tiên
Nàng Thơ lộng lẫy trên miền thiên cao

lethutrang
21/4/2011

thugiangvu
09-07-2011, 03:32 AM
http://cc8.upanh.com/24.287.31392027.ftF0/hoachaomung5.jpg

THÂN CHÚC BẠN LUÔN AN VUI . MAY MẮN,

MONG ĐƯỢC ĐỌC THÊM NHIỀU VẦN THƠ TRUYỀN CẢM CỦA BẠN .

TGV

lethutrang
09-07-2011, 06:25 AM
http://cC0.upanh.com/24.747.31865199.8UU0/tungcanhdemnay.jpg


TUNG CÁNH ĐÊM NAY

Ngày tháng cũ, bước chân trên lối ngõ
Có bâng khuâng, có nhớ kỷ niệm không
Đây thềm hoa, nỗi lòng vương giá tuyết
Đây ánh trăng soi, tha thiết, gió nồng

Ngồi bên nhau, thinh không dù nhàn nhạt
Hãy nâng ly, quên đầu bạc cùng nhau
Hãy ngân nga, thơ ca nào là cuối
Hãy rót vào môi, vào mắt, thâm sâu

Triền đá mời trăng, thắm màu hữu hảo
Trăn trở, chênh chao, mộng ảo, ân hờ
Hàng dương soi, ánh mờ, hay yên giữ
Cho biển kêu gào, bám rám rong tơ

Một cõi đi về, vẫn chưa tìm gỡ
Một nụ hôn, đôi mắt với môi hồng
Một tấm lòng, ước mong lần điên đảo
Cho cuối cuộc đời, còn dấu trăng sao

Cho mối tình, bám leo trên xích đạo
Cho lạnh nào, rơi xa đảo hoang vu
Chút thương yêu, dẫu thu còn dỗ ngủ
Vẫn nặng tình, quyện bện đủ ước mơ

Uống vào đi, cho cay chất mong chờ
Uống thật cạn, chén nồng chung nhịp thở
Xa khơi đây, gọi về, đừng cho lợ
Sẽ nát tâm hồn, nỗi nhớ bơ vơ

Biển thét gào, chuyện muôn thuở hoang sơ
Ánh trăng soi, cho hơi thở mãi dài
Đêm hay ngày, còn ru say tiên thánh
Muôn trùng tình ca, tung cánh đêm nay

lethutrang

lethutrang
09-07-2011, 07:14 AM
http://cC5.upanh.com/24.749.31866584.gkD0/mongmi.jpg

MỘNG MỊ

Chút cỏ hoa, hãy cho tạm, là nhà
Và nắng gió, là cung đình, oai vệ
Cả mây trời, là ngai vàng, tráng lệ
Hỡi quân vương, hãy quay gót, trở về

Lang thang chi, cõi nhân đà hoang phế
Chỉ tặng cho, những dâu bể, điêu ngoa
Chốn thâm cung, đâu còn nữa cỏ hoa
Mà đầy dẫy, xa hoa và phù phiếm

Những niềm thương, ai đã từng được nếm
Mùa Đông đây, kỷ niệm có đong đầy
Hay chỉ là, những con gió mê say
Bay xa mãi, cho tháng ngày, lặng lẽ

Hỡi Quân Vương, Tháp Cổ chờ ai vẽ
Tranh Tình Yêu, để còn sẽ đi tìm
Họa hình ai, hay hình của con tim?
Đang thao thức, vì nỗi niềm thương nhớ

Ngoài trời kia, dù mùa đông muôn thuở
Vẫn không phai, màu hơi thở, tình yêu
Băng không tan, tình cũng vẫn yêu kiều
Vẫn thắm đượm, mỹ miều, màu mộng mị

lethutrang

lethutrang
09-07-2011, 07:59 AM
http://cC8.upanh.com/24.749.31867197.8UU0/doiphieulang.jpg

ĐỜI PHIÊU LÃNG

Đời phiêu lãng gửi mây trời gió biển
Mong về đây hiển hiện một hình hài
Bóng trăng quê còn mãi đợi ngày dài
Sao tăm cá vẫn miệt mài sương gió

Biển bâng khuâng mỗi từng chiều ráng đỏ
Đang bộn bề những lời tỏ muộn màng
Sóng vỗ bờ, sóng gào nổi rền vang
Thuyền không bến đã tách đàng, rẽ sóng

Bờ cát trải mênh mông xa rộng
Biển ôm vào trong lòng biển mù khơi
Chở bao nhiêu giông tố của cuộc đời
Cho gầy guộc quả tim hồng nguyệt lạnh

Hàng dương xanh rủ nhau vào hiu quạnh
Cô đơn trong từng nỗi lạnh hoang lòng
Chẳng xạc xào, chẳng hờn gió mùa đông
Đang hùng hổ, đang ầm ào, đến vội

Trong hoang vu, bóng lẻ loi chiều vợi
Dõi mù khơi hình ảnh mỗi con thuyền
Mãi đi vào vùng vũng xoáy cô miên
Mà thương nhớ vẫn triền miên, đứng đợi

lethutrang

lethutrang
09-07-2011, 10:44 AM
http://cC4.upanh.com/24.756.31874033.5Bl0/1mouochenthe.jpg

MƠ ƯỚC HẸN THỀ

Ai vừa hứa với mùa đông
Sao nghe trong tiếng thinh không ru hời
Giá băng phủ xuống một đời
Gieo bao lạnh lẽo của thời hương xuân

Đã yêu bể khổ một lần
Lặn trong cay đắng, lơi dần tình hoang
Mong là một cánh chim ngàn
Bay cao thoát những buộc ràng nhân gian

Độc hành đường lắm gian nan
Ai người đưa đón dâng tràn thương yêu
Ai cho thắm chút mỹ miều
Cho lòng vơi bớt cô liêu đêm về

Ước mơ nghe một câu thề
Hẹn xin giữ trọn sơn khê mãi chờ
Khỏa hồn với cõi bơ vơ
Hư không còn vọng lời thơ u hoài

lethutrang

lethutrang
09-07-2011, 02:00 PM
http://cC5.upanh.com/24.766.31884054.b40/1motdemnhoanh.jpg

MỘT ĐÊM NHỚ ANH

Hình như đêm đã dài thêm
Không gian yên lặng êm đềm tịch liêu
Có người bên áng thơ điều
Thả đôi dòng chữ trải nhiều niềm thương

Nhớ Anh nhớ đến khôn lường
Thương Anh tim mãi vấn vương nợ lòng
Xa nhau dạo ấy mùa đông
Em đan vụng dại kết bông tặng mình

Mỗi mùa san xẻ ân tình
Mỗi mùa chuyên chở trăm nghìn nát tan
Lệ đôi thả giọt muôn ngàn
Đớn đau vẫn mãi dâng tràn Anh ơi

Đêm dài Em đã chơi vơi
Chăn đơn gối chiếc vọng lời đông phong
Lạnh lùng kéo mảnh chăn bông
Đắp cho nuối tiếc vơi lòng vọng yêu

Gió ơi, đừng thổi thêm nhiều
Cho trăng không nói những điều buồn thương
Cho hàng liễu rũ khiêm nhường
Thôi không lơi lả Nghê Thường tìm ai

Hình như đêm đã rất dài.....

lethutrang

lethutrang
09-07-2011, 04:46 PM
http://cC6.upanh.com/24.773.31891685.y1s0/1chovo.jpg


CHƠ VƠ

Em đi về phía dỗi hờn
Nghe trong tim nặng nguồn cơn dâng đầy
Thoảng trong con gió heo may
Tiếng lòng than thở đắng cay nỗi niềm

Ngày nào còn dạ yếu mềm
Em còn thao thức với đêm dỗi hờn
Yêu thương ngày mỗi thêm hơn
Ưu tư Em lại khuyên lơn chính mình

Đêm buồn trăn trở với tình
Sao không thoát được vương hình bóng ai
Ngày nào mái tóc hoa cài
Mà nay héo hắt trang đài còn đâu?

Ai đưa dùm khỏi vực sâu
Cho lòng đừng nặng, nỗi sầu đừng đong
Tình yêu đã cách ngăn sông
Con đò ngày ấy không trông bến bờ

Đò xuôi dòng chảy thững thờ
Còn Em đứng lại chơ vơ với mình
...................
Sao lòng còn đó.... Ân Tình...

lethutrang

lethutrang
10-07-2011, 07:03 PM
http://cC4.upanh.com/24.825.31944853.dXw0/1baogiovebenmong.jpg


BAO GIỜ VỀ BẾN MỘNG

Gió ngưng thổi, mây yên, nghe tiếng hát
Bao lời ca, mờ mịt lại trao người
Biển đời ơi, cánh buồm chưa quay trở
Làm sao tròn, hơi thở mộng, đừng vơi

Mưa đã rơi, còn vẫn mơ mưa nữa
Mát lòng thuyền mong mỏi ở khắp nơi
Thảng ngọt ngào, tim yêu vào, mơ ngủ
Tương tư về, rót gần đủ lẻ loi

Hỡi mây gió, xin cho yêu một thưở
Sóng ầm ào quyến rũ cánh buồm trôi
Muôn trùng ơi, hãy cho thôi nương tựa
Bão nổi rồi, mây gió cũng bời bời

Mùa nào về, hàng dương xua héo hắt
Đón yêu thương, nồng ấm chất lòng ta
Bãi cát dài, mãi u hoài trầm uất
Gợi nao nao, khi ánh nguyệt trở tà

Xin mộng mị, muôn trùng còn đón lệ
Ngày qua ngày, khao khát nóng, viền môi
Cánh buồm xa, sao mãi xa như thế
Và yêu thương, đón dâu bể bên trời ?

Đêm nay biển, êm đềm theo cánh gió
Xua bọt bèo, nối vội vã, lời thơ
Hỏi còn không, khi tình xưa đã lỡ
Buồm thuyền ơi, về bến mộng…bao giờ ?

lethutrang
10/7/2011

lethutrang
11-07-2011, 05:54 PM
http://cC1.upanh.com/24.877.31998720.IuM0/1mongvo.jpg

MỘNG VỠ

Thảo đôi chữ gửi thời gian còn lại
Dành tim yêu chôn tận chốn tuyền đài
Mộng bay cao, đành yên ngủ ngày dài
Bao tăm tối phủ cho phai niềm mộng

Lỡ sa chân khi tim yêu cháy nóng
Đốt lửa tình cho tan chảy loang ra
Vì dường như, yêu chỉ một mình ta
Người quay mặt, chối bỏ tình tấm mẳn

Mất rồi ư ? Lòng chợt nghe chát đắng
Lỗi do ai ? Sao chẳng nói đôi lời
Lỗi do ta ? Hay lỗi tại do trời
Chia đôi ngả nên đời gây đau đớn

Người quay đi, niềm dỗi hờn thêm lớn
Giận trời cao, trao tặng mộng chập chờn
Khóc thương ta, giọt lệ chẳng chịu lờn
Mãi tuôn chảy, mặn bờ môi khô héo

Người cứ đi, ta không theo níu kéo
Ta sẽ xa, xa mãi chẳng lần hồi
Ta về chôn tình chết để liệm bồi
Mộng vùi lấp mong không thời sống lại
………………
Người ơi người….ngõ dương trần trống trải….

lethutrang
11/7/2011

lethutrang
11-07-2011, 06:27 PM
http://cC5.upanh.com/24.879.32000274.tga0/1van.jpg

VẪN.....

Tháng năm nào còn bao điều tê tái
Trao lòng hoang trang trải mộng mơ đầy
Gió còn bay hay ngưng thổi theo bầy
Cho mây trắng tủi theo ngày nắng sáng

Ta ngồi đây chờ mùa sang ánh rạng
Đón mong manh, chắt từng áng mây hồng
Tặng cõi lòng cho khuây khỏa mùa đông
Tặng chua xót dẫu trời không giá lạnh

Bao giờ về cho hạ xua cô quạnh
Con ve buồn tiếng khóc chạnh lòng mây
Phượng vẫn đây màu hoa đỏ đương bày
Sao nghe vắng …lá rơi đầy con phố

Chiều nay mưa rớt đôi dòng lệ đổ
Trời khóc ta ? Hay ta khóc cho mình ?
Những niệm lòng còn khoắc khoải riêng tình
Gieo se sắt và niềm tin dẫy chết

Ta trong mưa, níu kéo tình đã hết
Xin tặng cho thoang thoáng kết nợ lòng
Sưởi ấm nồng dù hạ chuyển sang đông
Vẫn mong mỏi máu tim hồng mãi chảy

lethutrang
11/7/2011

lethutrang
14-07-2011, 12:04 PM
http://cC3.upanh.com/24.986.32110182.C0Q0/1miennho.jpg

MIỀN NHỚ

Nửa đêm thao thức canh dài
Nhớ ai day dứt không phai ảnh hình
Nghĩ hoài một kiếp phù sinh
Mộng liên hoàn mộng cho tình bay xa

Trăng buồn bàng bạc ánh ngà
Liễu thôi hát khúc ngân nga diễm huyền
Có nhau còn đợi thiên duyên
Bên nhau dìu bước lạc miền hoan ca

Trở mình niềm nhớ mặn mà
Bâng khuâng dệt cả ngàn hoa thắm màu
Mai sau nếu có cơ cầu
Chữ tình xin vẹn nhớ nhau muôn đời

lethutrang

Quốc Quyền
15-07-2011, 04:42 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011




Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011







HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011



AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011




Thuyền mơ


Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011




TIM CÔI

Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!

Quốc Quyền
15.07.2011



XA RỒI

Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi

lethutrang
15/7/2011


CHẾT TIM RỒI!

Người về lặng lẽ gót chân côi
Để lại bên đời năm tháng trôi
Khắc khoải niềm riêng tràn lệ tủi
Hồn tôi một nửa chết đi rồi!!!

Quốc Quyền
15.07.2011
Cảm ơn lethutang cùng các bạn đã ghé thăm và lưu những vần thơ hay.Chúc vui vẻ!

caoletrantranquoc
15-07-2011, 06:18 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011




Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011







HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011



AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011




Thuyền mơ


Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011




TIM CÔI

Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!

Quốc Quyền
15.07.2011



XA RỒI

Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi

lethutrang
15/7/2011


CHẾT TIM RỒI!

Người về lặng lẽ gót chân côi
Để lại bên đời năm tháng trôi
Khắc khoải niềm riêng tràn lệ tủi
Hồn tôi một nửa chết đi rồi!!!

Quốc Quyền
15.07.2011



TÌM ĐÂU

Lạc lõng bên đời một bóng côi
Ai người nâng đỡ cuộc đời trôi
Hỏi mây phiêu lãng còn cho đợi ?
khi chốn dừng chân đã mất rồi

caoletrantranquoc
15/7/2011

lethutrang
16-07-2011, 07:41 AM
http://cC8.upanh.com/25.48.32199977.hoF0/chitiengthau.jpg

CHỈ TIẾNG THÂU

Vẫn biết tin yêu chẳng đến đâu
Khi từng phai nhạt rót tâm sầu
Đêm thanh lạnh lẽo trùm đời bạc
Khuya vắng cô đơn phủ phận dâu
Khoắc khoải len vào khơi mộng ước
Đắng cay chen đến gợi mơ cầu
Duyên ơi không thể đừng cho nhớ
Bởi chữ ân tình chỉ tiếng thâu

Lethutrang
16/7/2011

lethutrang
16-07-2011, 10:30 AM
http://cC5.upanh.com/25.52.32204554.NNa0/1tatu.jpg

TẠ TỪ

Trăng lặng lẽ, sao êm đềm say giấc
Trong đêm khuya nghe thao thức, bồi hồi
Tiếng yêu ai chưa thốt được ra lời
Mà xa cách nghìn trùng nơi góc bể

Từ tạ nhau, có bao giờ, muộn trễ
Chỉ sợ không đỡ nổi một câu thề
Góc phố nào còn mải miết si mê
Không kỷ niệm, không lê thê níu giữ

Xin cám ơn người bộ hành lữ thứ
Đã tặng vào ba chữ "ANH YÊU EM"
Dù mai sau, xa cách, vẫn khát thèm
Sâu tiềm thức, vẫn lòng mềm, yêu nhớ

Xin từ tạ những lời thương gợi mở
Đã từng cho, khoắc khoải, thở hơi yêu
Khoảng lặng rơi, tận lầu cát, cô liêu
Và day dứt, vẫn còn nhiều, rung cảm

Xin về sau nỗi ưu tư trải thảm
Hãy cuộn tròn, cất tận, thắm thiết yêu
Và ơn sâu câu người thốt mỹ miều
"Yêu em trọn lòng, anh yêu mãi có Trang"

lethutrang

lethutrang
16-07-2011, 04:17 PM
http://10steps.sg/wp-content/uploads/photo60/18.jpg

TÔI VẼ


Tôi vẽ trần gian chuyện cuộc đời
Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời

Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
Người xưa giờ đã cách xa rồi
Thì thôi chấm phá vài ba nét
Để thấy kề bên có bóng người

Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
Có người lữ khách lê chân mỏi
Lối rẽ bên đời đứng thật lâu

Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
Vàng hoe dăm chiếc lá tiêu điều
Ngẩn ngơ rơi xuống niềm tâm sự
Màu sắc thay tôi nói thật nhiều

Tôi vẽ nhưng hồn thả tận đâu
Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu

Tôi vẽ niềm vui đang lộng gió
Cánh diều cao vút cõi trời mơ
Dường như gói trọn thương và nhớ
Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ

Nét cọ đôi khi cũng thẫn thờ
Vì đời đâu mãi đẹp như thơ
Gửi hết vào tranh bao sắc độ
Vui, buồn tôi những nét ngu ngơ

Vi Thông



NHỜ VẼ ...

Người hãy giúp tôi vẽ một đời
Cha hiền lam lũ nỗi buồn khơi
Quanh năm vất vả lòng vời vợi
Lo áo, lo cơm giữa nắng trời

Người vẽ giúp dùm dáng mẹ tôi
Ngược xuôi tất tả dẫu già rồi
Lưng còng, tóc bạc theo năm tháng
Chăm sóc đàn con xót dạ người

Và giúp vẽ ra một sắc màu
Chị buôn bán kiếm chút tiền đau
Gánh hàng khuya sớm thân mòn mỏi
Ghé đỡ Mẹ Cha năm tháng lâu

Rồi vẽ cầu tre chiều hắt hiu
Em thoăn thoắt bước mộng bao điều
Cổng trường rộng đón em theo học
Mơ ước ngày sau khổ bớt nhiều

Nét vẽ yên bình có mất đâu
Màu yêu thơm thảo ngự tình đầu
Gia đình vui vẻ cùng cơm áo
Một cảnh thiên duyên chẳng gợn sầu

Nhờ giúp trọn màu trong ngọn gió
Có Cha có Mẹ có niềm mơ
Có Em có Chị vui sum hợp
Một bức tranh thơ điểm sắc chờ

Khung vẽ tô lên xóa thẩn thờ
Dẫu bao khó nhọc chẳng như thơ
Dẫu đời lam lũ còn bao nẻo
Nhưng Hạnh Phúc này, chớ vẽ ngơ

Lethutrang
16/7/2011

Em cũng đồng ý với quan Điểm của Chị VN: Bài thơ của Huynh Vi Thông QUÁ TUYỆT.

Vân Nhi
16-07-2011, 08:49 PM
CHỈ CÒN LẠI EM VỚI MÙA THU

Chỉ còn lại em
với mùa thu
một khoảng trời riêng
vẫn đợi chờ

dặt dìu tháng năm
trong nỗi nhớ
cùng thu về
theo gót hững hờ...

Chỉ còn lại em
với mùa thu
bước chân lặng thầm
trong ngõ vắng

ký ức chôn vùi
trong hoang lặng
phủ kín rong rêu
lối em về

Anh có nghe chăng
tiếng xạc xào
lá vàng xưa còn
vương chốn nao

rong ruổi phương nào
anh có biết...?
chỉ còn lại em
ngóng... mùa thu......

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2011, 09:20 PM
nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=9198#post9198)


Nếu





Nếu em gửi một bài thơ



Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?



Viết đi - viết thật ngọt ngào



Cho em say đắm cất vào trong tim !





Bùi Thanh Thanh Khiêt





CHUA CHÁT

Em ơi câu chữ trong thơ
Họa lên từng nét bơ vơ hôm nào
Ngẩn ngơ ai rót me ngào
Nghe chua chát đắng len vào buồng tim

lethutrang
16/7/2011


Ngồi buồn tìm một vần thơ
Mà sao đầu óc lơ mơ thế nào?
Phải chăng nhớ bát chè ngào
Ngày xưa em nấu ăn vào lịm tim.

nguyen quoc;




Câu thần chú





Sinh ra mắc phải nghiệp thơ



Thương mây khóc gió ngẩn ngơ tự nào



Giống con nít – thích ngọt ngào



Thơ …câu thần chú …mở vào trái tim





Bùi Thanh Thanh Khiết



16.7.2011

caoletrantranquoc
17-07-2011, 02:43 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

NGẠI..

Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .

nguyênhoang
07.17.11

VỤNG VƠI

Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi

clttq
17/7/2011

lethutrang
17-07-2011, 05:50 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

NGẠI..

Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .

nguyênhoang
07.17.11

VỤNG VƠI

Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi

clttq
17/7/2011


TRÁCH GIÓ VƠI

Người tặng tình yêu...hứa chẳng phơi
Nhưng nay xa bỏ...bảo thôi dời
Hỏi tình chung thủy... làm sao tới
Khi ném quăng rồi....trách gió vơi

lethutrang
17/7/2011

lethutrang
17-07-2011, 07:25 PM
CHỈ CÒN LẠI EM VỚI MÙA THU

Chỉ còn lại em
với mùa thu
một khoảng trời riêng
vẫn đợi chờ

dặt dìu tháng năm
trong nỗi nhớ
cùng thu về
theo gót hững hờ...

Chỉ còn lại em
với mùa thu
bước chân lặng thầm
trong ngõ vắng

ký ức chôn vùi
trong hoang lặng
phủ kín rong rêu
lối em về

Anh có nghe chăng
tiếng xạc xào
lá vàng xưa còn
vương chốn nao

rong ruổi phương nào
anh có biết...?
chỉ còn lại em
ngóng... mùa thu......


MÙA CHẲNG VỀ CHO, EM KHÓC THU

Mùa chẳng về đâu…
một bóng thu
Nơi tìm xa lắm…
cứ mong chờ…
Đi qua trống vắng…
ngờ nhung nhớ…
Để lắng trong tim
trọn hững hờ

Mùa chẳng về đâu…
một bóng thu
Xa xa tiềm thức
mù đêm vắng
Miệt mài tất tả…
trong thầm lặng
Cúi mặt nghe chăng…
lối trở về….

Em đã níu thu…
bước xạc xào
Cành trơ trụi lá…
rụng nơi nao?
Lặng thầm tiếc nuối…
ai người biết?
Mùa chẳng về cho…
em khóc thu…

lethutrang
17/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-07-2011, 10:17 PM
guyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

NGẠI..

Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .

nguyênhoang
07.17.11

VỤNG VƠI

Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi

clttq
17/7/2011


TRÁCH GIÓ VƠI

Người tặng tình yêu...hứa chẳng phơi
Nhưng nay xa bỏ...bảo thôi dời
Hỏi tình chung thủy... làm sao tới
Khi ném quăng rồi....trách gió vơi

lethutrang
17/7/2011




Diều bay


Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011

cobengangtang
17-07-2011, 11:24 PM
Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm

THIÊN THAI

Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm


Diều bay


Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi


Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011

NỖI NHỚ KHÔNG VƠI

Nỗi nhớ trong tim sao chẳng vơi
Niềm tin theo mãi.... hỏi lần dời?
Ngác ngơ hồn phách người con gái
Khi cánh gió đời lại đuổi phơi

cobengangtang
17/7/2011

lethutrang
19-07-2011, 02:43 PM
http://cC5.upanh.com/25.208.32364084.5Bl0/1luatinh.jpg

LỬA TÌNH

Hãy đốt hộ tôi ngọn lửa tình
Vợi vời trống trải với im thinh
Ghét mây lơ đảng, buồn nhân thế
Giận gió thẩn thơ, tủi phận mình
Đêm đến vầng trăng khêu dạ trắng
Khuya về nhánh liễu gợi lòng trinh
Cô đơn là bạn luôn kề cận
Hạnh phúc ngỡ ngàng vắng đức tin

lethutrang
19/7/2011

lethutrang
19-07-2011, 02:50 PM
Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm

THIÊN THAI

Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm


Diều bay


Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi


Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011

NỖI NHỚ KHÔNG VƠI

Nỗi nhớ trong tim sao chẳng vơi
Niềm tin theo mãi.... hỏi lần dời?
Ngác ngơ hồn phách người con gái
Khi cánh gió đời lại đuổi phơi

cobengangtang
17/7/2011


NHẮN DÙM ...

Vẫn mãi tìm yêu đã trót vơi
Ai về nhắn hộ hãy theo dời
Đưa dùm hồn phách về niềm nhớ
Cho áng mây trời chẳng gọi phơi

lethutrang
19/7/2011

lethutrang
19-07-2011, 03:15 PM
Quote Nguyên văn bởi nguyen quoc


Hoa.

Hương thơm ngào ngạt trên cao
Hoa tàn, cánh rụng rơi vào cội xưa
Trụi trần dãi nắng,dầm mưa
Lọc trong rữa nát đơm mùa hoa sau.

NQ




Hoài nhớ





Hương lan toả ngát tầng cao



Nhớ vùng kỷ niệm ngọt ngào bến xưa



Trách trời sao mãi đổ mưa



Xanh rêu núi khóc cũng thừa trăm năm





Bùi Thanh Thanh Khiết



19.7.2011



MỚI VỪA TRƯỚC SAU

Niềm tin chẳng chở lên cao
Đành quay về rót thêm vào buồn xưa
Bão giông thường đẩy gió mưa
Đảo chao nhân thế mới vừa trước sau

lethutrang
19/7/2011

cao nguyên(MT)
19-07-2011, 03:46 PM
MỚI VỪA TRƯỚC SAU

Niềm tin chẳng chở lên cao
Đành quay về rót thêm vào buồn xưa
Bão giông thường đẩy gió mưa
Đảo chao nhân thế mới vừa trước sau

lethutrang
19/7/2011

cơn đau điệu đàng

Mới vừa khuất giấu cơn đau
Thả rong phố ,một khuya sâu dịu dàng
dưng dưng vấp bóng ai vàng
lại quanh quẫn với điệu đàng.cơn đau

lethutrang
19-07-2011, 05:17 PM
http://cC2.upanh.com/25.205.32361721.Op0/1toimuon.jpg

TÔI MUỐN

Tôi muốn mình trọn vẹn với trăng sao,
Tôi muốn khóc, muốn cười và muốn hét,
Tôi muốn lồng ngực mình luôn gào thét,
Cho đau buồn cho hê hả chơi vơi

Tôi muốn mây phải che ánh mặt trời,
Muốn biển cả đừng thay lời của gió,
Muốn suối sông hãy nghe lời cạn tỏ
Khi bão bùng hãy xa bỏ mưa sa

Muốn thời gian mau đứng lại bên ta,
Muốn núi cả cứ làm ta say nhớ,
Muốn yêu thương lịm tràn trong hơi thở,
Muốn ngàn trùng hãy đón chở trăng sao

Muốn biển sâu đừng đau nỗi mưa ngâu
Và sóng cả chớ bạc đầu vì nhớ
Tiếng gọi tình đừng vọng vang bỡ ngỡ
Vì tiếng lòng ta còn quá bơ vơ

lethutrang
19/7/2011

lethutrang
19-07-2011, 05:24 PM
http://cC2.upanh.com/25.206.32362431.Z9p0/2codon.jpg

lethutrang
19-07-2011, 05:28 PM
http://cC8.upanh.com/25.206.32362657.KXu0/2muontrungsongvo.jpg

lethutrang
19-07-2011, 05:37 PM
http://cC6.upanh.com/25.207.32363115.hl0/2thoigian.jpg

lethutrang
19-07-2011, 05:39 PM
http://cC8.upanh.com/25.207.32363177.WdK0/2giactinh.jpg

lethutrang
19-07-2011, 07:40 PM
http://cC6.upanh.com/25.211.32367815.q650/1kiepla.jpg

KIẾP LÁ

Đêm chưa qua sao lá vàng vội rớt
Trăng đang còn vui với giọt sương rơi
Sao tung tăng lấp lánh vẫy gọi mời
Mùa chưa đến, xuân chưa lời, hẹn hết

Đêm chưa qua, lời ca còn đan dệt
Sợi tơ tình lồng hết nhạc yêu thương
Màn sương giăng, hương hoa tỏa đêm trường
Và dẫu tối, lối đường luôn dẫn dắt

Đêm chưa qua, màu lá vàng đừng nhắc
Cho mộng về thắt chặt mối tơ duyên
Đêm muộn màng, sẽ tô điểm diễm huyền
Gợn sống động, bước ra miền nhân thế

Đêm chưa qua, nỗi niềm nào chưa thể
Trải tâm tư khi lá dễ rơi vèo
Thuở đang xanh, đón gió lúc trăng treo
Giờ phai úa, héo tàn rồi kiếp lá

Đêm chưa qua và vẫn còn tất cả
Những gam màu xanh thắm lá vờn hoa
Bụi thời gian kết thúc một thời qua
Khi ánh sáng vẫy chào cây lá mới

lethutrang
19/7/2011

cao nguyên(MT)
19-07-2011, 08:25 PM
http://cC6.upanh.com/25.211.32367815.q650/1kiepla.jpg

KIẾP LÁ

Đêm chưa qua sao lá vàng vội rớt
Trăng đang còn vui với giọt sương rơi
Sao tung tăng lấp lánh vẫy gọi mời
Mùa chưa đến, xuân chưa lời, hẹn hết

Đêm chưa qua, lời ca còn đan dệt
Sợi tơ tình lồng hết nhạc yêu thương
Màn sương giăng, hương hoa tỏa đêm trường
Và dẫu tối, lối đường luôn dẫn dắt

Đêm chưa qua, màu lá vàng đừng nhắc
Cho mộng về thắt chặt mối tơ duyên
Đêm muộn màng, sẽ tô điểm diễm huyền
Gợn sống động, bước ra miền nhân thế

Đêm chưa qua, nỗi niềm nào chưa thể
Trải tâm tư khi lá dễ rơi vèo
Thuở đang xanh, đón gió lúc trăng treo
Giờ phai úa, héo tàn rồi kiếp lá

Đêm chưa qua và vẫn còn tất cả
Những gam màu xanh thắm lá vờn hoa
Bụi thời gian kết thúc một thời qua
Khi ánh sáng vẫy chào cây lá mới

lethutrang
19/7/2011

Đêm chưa qua??rằng đêm qua chưa??
Lá rớt mùa lặng lẽ rơi ..đêm
Cỏ cúi lịm rưng mù sương đọng hạt
Bóng um tùm treo ánh trăng thưa

Đừng vãy nữa_ lá _mùa lốc gió
khẳng khiu cây cành nặng quá ưu phiền
Mùa có tím cũng mùa qua từng chặng
níu chi mùa cho bóng ngã buồn thiu

Đêm có rớt bên mùa hấp hối
gió có khua lá vẫy treo cành
Em cứ tung mù bui
khuya vẫn riêng cho bóng
lá về

góp vài câu làm quen

lethutrang
22-07-2011, 02:51 PM
http://cC9.upanh.com/25.353.32513008.eds0/1thahuong.jpg


THA HƯƠNG

Chiều buông nắng núp sau đồi
Sông sâu lờ lững cuốn trôi xuôi dòng
Lục bình đang kiếp long đong
Tha hương bến đậu nỗi lòng vọng quê

Bao giờ trở bến, tan mê
Tìm nơi cắt rốn tìm về tổ tiên
Từng ngày niềm mộng triền miên
Bát canh chua bỗng trở miền nhớ thương

Dấn thân rời khỏi quê hương
Lòng canh cánh mỗi đêm trường tình Cha
Mộ phần ai thắp hương hoa
Thanh minh ai tảo gọi là thảo thơm?

Thức ăn ngày tết ai đơm
Gia tiên linh vị chén cơm có đầy?
Đàn con, em, cháu, xum vầy
Hay xa hết cả còn đây nỗi sầu?

Chợt thèm vị đắng sầu đâu
Nghe trong nỗi nhớ xoáy sâu tim lòng

lethutrang
22/7/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2011, 10:12 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết





TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011




HỒN THƠ

Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình

QUỐC QUYỀN




Dại.

Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.

nguyên quốc

MUỘN...

Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình

clttq
22/7/2011




BÉN THƠ


Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan




VÌ SAO?

Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.

Quốc Quyền



Xem bói

Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010

Quốc Quyền
22-07-2011, 10:47 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết





TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011




HỒN THƠ

Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình

QUỐC QUYỀN




Dại.

Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.

nguyên quốc

MUỘN...

Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình

clttq
22/7/2011




BÉN THƠ


Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan




VÌ SAO?

Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.

Quốc Quyền


Xem bói

Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010


CẢM !

Thương ai trắc trở mối duyên tình!
Liễu yếu đào tơ phận số sinh
Lẻ bóng đường khuya trăng buốt lạnh
Thời gian có đợi bước chân mình?

Quốc Quyền

lethutrang
23-07-2011, 01:12 PM
http://cC1.upanh.com/25.401.32562190.5aV0/1motminh.jpg

MỘT MÌNH

Mang nỗi ưu phiền cố chuốc say
Niềm mơ từ đó đã theo bày
Đến Xuân gom nắng phơi niềm nhớ
Sang Hạ góp mưa trải đắng cay
Đơn lẻ ngắm trời mây lảng đảng
Một mình nhìn gió biển cuồng bay
Điểm tô hỉ nộ trao quên lãng
Cho nỗi u hoài trở trắng tay

lethutrang
17/5/2011

cao nguyên(MT)
23-07-2011, 01:35 PM
http://cC1.upanh.com/25.401.32562190.5aV0/1motminh.jpg

MỘT MÌNH

Mang nỗi ưu phiền cố chuốc say
Niềm mơ từ đó đã theo bày
Đến Xuân gom nắng phơi niềm nhớ
Sang Hạ góp mưa trải đắng cay
Đơn lẻ ngắm trời mây lảng đảng
Một mình nhìn gió biển cuồng bay
Điểm tô hỉ nộ trao quên lãng
Cho nỗi u hoài trở trắng tay

lethutrang

17/5/2011
góp với Trang mấy vài câu ,thơ say là sở trường của ANH,CHÚ,BẠN.mà
và cũng đang SAY mà

Say chuốc nỗi niềm Say vẫn Say
Đầy ly tan
rượu đổ kiếp bày
ngã nghiêng lá hứng mùa qua ,,vẫy
Mù mịt bụi trèo lên mắt nheo

Mờ mờ như nhớ như quên..reo
Xuân Hạ THu Đông kệ hoa treo
Ta cứ quanh quanh chiều trước ngõ
mặc mưa thừa bão lạnh ta trèo
tưởng thăm

lethutrang
23-07-2011, 01:35 PM
http://cC1.upanh.com/25.402.32563720.VoS0/1batden.jpg

BẮT ĐỀN

Anh ơi con gió hôm nay,
Lén hôn lên mắt lên mày của em.
Bắt đền anh để còn xem.
Gió vờn mơn mãi gợi thèm môi anh.

Làm cho em phải dỗ dành.
Gió ơi đừng lén hôn thành ước mơ.
Em còn vương vấn đợi chờ,
Người phương xa đó đang thơ thẩn buồn,

Em thương là sẽ mưa tuôn,
Lo nhiều giông bão thành nguồn nhớ anh,
Và lo biển rộng trường thành,
Không cho em đến bên anh gối đầu,

Niềm thương nỗi nhớ ưu sầu,
Mơ đừng phai dấu tình sâu chúng mình,
Trần gian đầy dẫy vô tình,
Xin cho hạnh phúc muôn nghìn năm sau

lethutrang
12/4/2011

cao nguyên(MT)
23-07-2011, 01:52 PM
http://cC1.upanh.com/25.402.32563720.VoS0/1batden.jpg

BẮT ĐỀN

Anh ơi con gió hôm nay,h
Lén hôn lên mắt lên mày của em.
Bắt đền anh để còn xem.
Gió vờn mơn mãi gợi thèm môi anh.

Làm cho em phải dỗ dành.
Gió ơi đừng lén hôn thành ước mơ.
Em còn vương vấn đợi chờ,
Người phương xa đó đang thơ thẩn buồn,

Em thương là sẽ mưa tuôn,
Lo nhiều giông bão thành nguồn nhớ anh,
Và lo biển rộng trường thành,
Không cho em đến bên anh gối đầu,

Niềm thương nỗi nhớ ưu sầu,
Mơ đừng phai dấu tình sâu chúng mình,
Trần gian đầy dẫy vô tình,
Xin cho hạnh phúc muôn nghìn năm sau

lethutrang
12/4/2011

bài nầy hơi cũ nhưng hơi giống Thơ của TRANG

CHim kêu
lạ...
phố chim kêu
phơi trong veo gió thanh reo
giòn giòn
tan tan
ướp nắng đầy son
Ta ôm nhớ quá môi ngon
vụng về
Hương trời
Đất đậy đê mê
Hương môi nuốt
vội
lời thề đi hoang
Rôn ràng ơi
tiếng chim ngoan
Bơ vơ ta hứng hương tràn chiều nay
giật mình
THu nhuộm
Trang cài
Vàng bông đốm giữa bạc phai ta về
hôn mê!!

lethutrang
23-07-2011, 02:40 PM
http://cC9.upanh.com/25.406.32567618.Rhj0/1cungdanh.jpg

lethutrang
23-07-2011, 02:59 PM
http://cC8.upanh.com/25.408.32569617.fK0/1coinho.jpg

CÕI NHỚ

Mây nương gió, gửi hồn rong, phiêu lãng
Ở thiên trường, còn chê chán đường bay
Cõi thiên thai, ngày tháng rộng trang đài
Và thế tục, không ngày mai, hạnh ngộ

Bước chân hoang, bước ngập vùng bão tố
Giữa muôn trùng, con sóng dậy, lô nhô
Giữa đông phong, triền bám rám thân cô
Chiếc phao nhỏ, nhấp nhô con sóng dữ

Những hoang mê, chìm dần đời lữ thứ
Giữa đất trời, trải thử một cơn mơ
Sa vũng đồi, hơi thở đã ngu ngơ
Trong tăm tối, rời xa rồi ánh sáng

Hành trình bước, bao giờ cho tỏ rạng
Mỏi mệt về, chạng vạng kiếm tìm ai
Tình yêu xưa, khi xa bỏ tương lai
Ta vụng dại, ngẩn ngơ, hoài môi mắt

Tìm sao đây? Lồng ngực đang nén chặt
So cung đàn, tơ phím đã nhạt nhòa
So phím đàn, tiếng nhạc lẫn lời ca
Đã lạc điệu, trong phôi pha cuồng nhớ

Quên làm sao, tấm thân ngà ngọc nở
Đã xa xôi, đôi mắt ngỡ mây trời
Đã xa rồi, ánh mắt sáng tinh khôi
Sao cõi mộng, không rời vòng tay ấm.....

Nỗi buồn đây....bao giờ cho dấu chấm....

lethutrang

lethutrang
23-07-2011, 03:20 PM
http://cC4.upanh.com/25.409.32571123.58s0/1gionayday.jpg

GIỜ NÀY ĐÂY

Giờ này đây Anh đang trong giấc mộng.
Cõi thần tiên, không ảo vọng lụy phiền
Những ưu tư, gửi vào giấc cô miên
Chở đi khỏi, tận vùng miền, xa tắp

Giờ này đây, Anh, ngọn đèn đang thắp
Lửa trong Em, đã cháy ngập trong tim
Từng ngày qua, nỗi thương nhớ im lìm
Dâng cuồn cuộn, cuốn chìm Em trong đó?

Giờ này đây, niềm yêu thương sáng tỏ
Dẫn lối Em, ngõ nho nhỏ, tim Anh
Còn hồng tươi, dù năm tháng qua nhanh
Vẫn mạnh mẽ, vẫn chảy quanh, vườn mộng

Giờ này đây, tình còn dâng triều sóng
Giấc Nam Kha, cho chung bóng, chung hình
Anh, tùng quân, dang tay rộng, ân tình
Đón Xuân đến, cho chúng mình, gần lại

Giờ này đây, dù xa xôi, bôn hải
Vẫn như là, thấp thoáng bóng thân thương
Mơ ngày mai, ta qua được đoạn trường
Cho môi, mắt không thường phơi màu nhớ

lethutrang

lethutrang
23-07-2011, 03:36 PM
http://cC1.upanh.com/25.410.32572280.l0H0/1mongtho.jpg

MỘNG THƠ

Em bước trên đường bụi quyện bay
Cơn gió lả lơi mơn liễu gầy
Dỗi hờn chỉ thoảng, nên mơ gẫy
Dẫm bước đơn côi, dẫm tháng ngày

Em níu làm sao được tình Anh
Ngày buồn, tháng nhớ, lại mong manh
Mưa rơi hay lệ Em thanh mảnh
Tuôn ở cõi lòng, sang trống canh

Em biết yêu Anh là giấc mơ
Em đếm niềm yêu đến thững thờ
Một, hai, ba, bốn...khi nào nhớ
Em đã rót đầy ở cõi thơ

Em là cô gái vụng về yêu
Anh đến lòng Em chỉ một chiều
Cho thương, cùng những lời thu muộn
Rồi lại ra đi, mộng gửi nhiều

Em là cô gái không hương sắc
Không phấn, không son, chẳng má hồng
Trong cõi nhân sinh sầu gói chặt
Cuộn cất tận tim, lửa ấm nồng

lethutrang

lethutrang
26-07-2011, 06:23 AM
http://cC5.upanh.com/25.539.32704074.Pzb0/1quayve.jpg

QUAY VỀ

Không lời nói, không câu từ giã biệt
Tôi quay về với tha thiết buồn thương
Đời cho tôi trọn cuộc sống đơn phương
Hờ hững nhận, tìm lối đường tồn tại

Mưa ngoài kia vẫn rơi nhiều tê tái
Trải niệm sầu dài mãi đến canh thâu
Giọt nào buồn rớt xuống thấm tình đau
Giọt nào vỡ tận sâu trong ký ức

Mùa xuân đến gọi trở trăn thao thức
Gió lạnh về cho sực tỉnh hoang mê
Tuổi hoa niên buồn chồng chất bộn bề
Màu hoa thắm đã không về môi mắt

Cánh gió nào còn rơi trong hiu hắt
Mơn hồn ta cột chặt tiếng tiêu sầu
Buông thả đi cho mắt lệ ngọt ngào
Đừng mơn nữa, đêm thâu còn dài lắm

Trăng vờn treo trên đỉnh đồi mơ ngắm
Trên nhân gian đen trắng đảo điên đời
Khi thương yêu trau chuốt ở đầu môi
Là gửi tặng hay xua đời vô ngã ?

lethutrang
26/7/2011

lethutrang
26-07-2011, 10:22 AM
http://cC2.upanh.com/25.546.32710851.Oh20/1demtinh.jpg

ĐẾM TÌNH

Ngồi lặng đếm những mảnh đời chắp vá
Tự hỏi lòng ai xô ngã niềm đau
Tự hỏi mình sao vẫn đợi chờ nhau
Khi lối rẻ, không bước nào chung hướng ?

Ngồi lặng đếm…đếm thầm trong tư tưởng
Yêu thương xưa giờ xa tận phương nào
Hay lang thang trong những giấc chiêm bao
Cho nuối tiếc còn kêu gào than khóc

Ngồi lặng đếm hương tình gieo ngu ngốc
Mãi theo hoài chỉ độc một niềm yêu
Sắt son còn luẩn quẩn mộng bao điều
Và ray rứt vẫn còn nhiều trăn trở

Ngồi lặng đếm mối tình qua hơi thở
Mộng tìm về…kết…mở cũng vô thường
Đêm dần khuya trở dậy những yêu thương
Trao thao thức rồi khiêm nhường mời gọi

Ngồi lặng đếm, mắt môi xưa cuộn, gói
Chôn thật sâu…sâu thẳm giấc mơ lòng
Để từng đêm khi ngọn gió mùa đông
Xua lạnh lẽo, mảnh tim hồng vụn vỡ

lethutrang
16/7/2011

Nguyên Hoang
28-07-2011, 06:58 AM
bài nầy hơi cũ nhưng hơi giống Thơ của TRANG

CHim kêu
lạ...
phố chim kêu
phơi trong veo gió thanh reo
giòn giòn
tan tan
ướp nắng đầy son
Ta ôm nhớ quá môi ngon
vụng về
Hương trời
Đất đậy đê mê
Hương môi nuốt
vội
lời thề đi hoang
Rôn ràng ơi
tiếng chim ngoan
Bơ vơ ta hứng hương tràn chiều nay
giật mình
THu nhuộm
Trang cài
Vàng bông đốm giữa bạc phai ta về
hôn mê!!



KHÔNG LỜI..

Có người đến vỗ về, an ủi quá..
Nên vội vàng, buông gót để rời xa ?
Vì ngỡ mình, là chiếc bóng mượt mà!
Tim thay đổi, một bóng hình xa lạ.

Nguyênhoang
07.28.11

lethutrang
28-07-2011, 03:15 PM
Cảm ơn nhé Lethutrang. Rất vui khi M đến họa thơ.
M họa thơ nhanh nhất diễn đàn Thi hữu đấy.
chúc vui! hì...


http://www.gtl.com.vn/upload/iblock/dfb/510158303_0d477278c2.jpg



TỰ SỰ
(để trả lời một câu hỏi)

Có những điều…dường như sắp đặt
Rất tình cờ giữa cuộc trần ai
Tưởng vu vơ, bỗng nhiên là thật
Ngậm kín môi, dằn tiếng thở dài

Có những điều lòng không muốn nói
Phải quên thôi! nhớ để làm chi?
Chôn niềm đau chớ nên đào xới
Tâm sự đi, buồn đến…tức thì

Có bao điều…vốn quen thinh lặng
Bởi thở than thì cũng vậy thôi!
Buồn gởi áng mây trời phiêu lãng
Rồi ngân vang giọng hát ru đờì

Có những điều…đừng khơi, chớ hỏi!
Chuyện dương gian…tạo hóa an bài
Xin làm gió rong chơi ngày mới
Bay khắp trời mặc những đổi thay!

Vi Thông


http://cC3.upanh.com/25.671.32839182.w1w0/1loimuonhoi.jpg

LỜI MUỐN HỎI

Tôi muốn hỏi… một điều đã đặt
Xa nhau rồi, còn biết tìm ai
Chữ tình chung là sai hay thật
Sao đáy lòng đau xót trượt dài

Tôi muốn hỏi…dù không tiếng nói
Ta chia ly tại lỗi lầm chi ?
Tin yêu này đem ra cày xới
Có muộn khi xuân chẳng gọi thì ?

Tôi muốn hỏi… tâm hồn vắng lặng
Có nghe gì ? Nhớ ? Khóc ? Hay thôi ?
Ngước nhìn gì ? Tin yêu xao lãng
Và nợ duyên xa mãi kiếp đời

Tôi muốn hỏi… Nhưng rồi chẳng hỏi
Học anh xong, thôi chớ trao bài
Đời cho tôi một trang màu mới
Dẫu xót lòng tôi chẳng thể thay

lethutrang
28/7/2011

lethutrang
28-07-2011, 03:17 PM
Hì...cảm ơn Lethutrang ghé thăm...hì
nguồn thơ M thật lai láng...hì...

http://i15.photobucket.com/albums/a375/saulong/0-436-1.jpg

VỌNG MƠ

Từ ta giũ áo phong trần
Vẫn con trăng cũ đôi lần ghé thăm
Trách người thuở ấy xa xăm
Hụt tay nhỡ mất ngàn năm câu thề
Ngậm tăm đi mãi chẳng về...
Lạc nhau giữa chốn bộn bề nhân gian...

Thôi đành xuôi kiếp phong vân
Áo sương mưa nắng xoay vần gót mê
Mộng khuya một thoáng ê chề
Chiêm bao tình ngỡ tay kề bên tay
Rượu dìu đưa bước hoang say
Điệu cuồng ca nối nhịp xoay bàng hoàng
Trăng chia đôi mảnh lỡ làng
Sầu phai rụng xuống úa vàng câu thơ...

Xuân về nõn lá non tơ
Thương con sâu nhỏ mải đo cuộc tình
Bỗng đâu...gió thốc thình lình
Tan mơ, tiếc nuối...rùng mình buông xuôi
Nỗi buồn tưởng đã im hơi
Cớ sao lòng vẫn hoài khơi sóng sầu...

Vi Thông


http://cC4.upanh.com/25.615.32781913.xt90/1hontho.jpg

HỒN THƠ

Từ ngày xa lánh nhân trần
Đêm cùng trăng gió tìm phần vấn thăm
Dấu hằn từng đã lần xăm
Chợt nghe đau xót lúc thăm ước thề
Đời cho một cõi đi về
Nơi đâu điểm tựa trọn bề trần gian?

Vào thơ trao gửi lằn vân
Văn chương chắp vá bao lần họa mê
Câu từ buồn bã ê chề
Ai xui phận số lại về trên tay
Đêm nay trăng đã nhuốm say
Hòa cùng liễu rũ thêu ngay giấc hoàng
Niềm mơ đứng nép bên làng
Chỉ còn ký ức dệt ngàn ý thơ

Xin về nấn níu sợi tơ
Điểm tô nhan sắc kết mơ tặng tình
Xin đừng mưa gió thình lình
Lạnh lùng hờ hững xua mình trôi xuôi
Trời cho ưu ái làn hơi
Mộng xây đắp lại làm nơi gửi sầu

lethutrang
27/7/2011

lethutrang
28-07-2011, 03:21 PM
http://time4friends.net/blogs/chuthong/files/2010/03/yem-dao.jpg

TRỞ VỀ

Trở về thăm nỗi nhớ-quên
Soi gương tìm chút thật quen thuở nào
Đi ra rồi lại quay vào
Chạm nhau hình-bóng câu chào nắng-mưa

Phím đàn dạo khúc hương xưa
Vần thơ nhờ gió thoảng đưa cung sầu
Trách ai vừa bước qua cầu
Để rơi nỗi nhớ hai đầu người dưng

Buồn-vui đời biết đâu chừng
Vòng quay năm tháng qua từng đắng cay
Trở về thương cái trắng tay
Lại ôm tiếc nuối những ngày đã qua

Ngậm ngùi gió cất lời ca
Chốn dương gian ấy mãi là bể dâu
Chuyến tàu kẻ trước người sau
Mà sao vội bước lìa nhau cho đành

Trở về truy cái ngọn ngành
Trái căn nguyên bói trên cành phù hư
Sương buồn trổ đóa ưu tư
Nằm nghe sóng vỗ điệu ru kiếp người

Vi Thông



http://cC9.upanh.com/25.370.32530948.HfI0/1quaytim.jpg

QUAY TÌM

Quay tìm về với nhớ-quên
Tìm trong tiềm thức cạnh bên lúc nào
Tìm niềm khoắc khoải gọi chào
Đẩy xua hình-bóng, theo vào nắng-mưa

Duyên từng thao thức yêu xưa
Tình từng lây lất vì mưa thấm sầu
Lỡ rơi giọt mộng trên cầu
Hong phơi màu nhớ gọi sầu dửng dưng

Buồn-vui khi chạm vô chừng
Tháng năm phai nhạt với từng sâu cay
Chạm tìm khi nắm bàn tay
Nghe hồn trở dậy đến bày tình qua

Tin yêu trong trẻo câu ca
Cùng hòa khúc nhạc ngọc ngà bể dâu
Rót thêm mộng tưởng trước-sau
Trao mây, gửi gió niềm đau cũng đành

Ai ơi, khi rõ ngọn nghành
Phù du là kiếp đời dành tình hư
Bão giông khi nổi tâm tư
Sẽ gào thét gọi bóng dư tặng người

lethutrang
22/7/2011

lethutrang
02-08-2011, 02:20 PM
http://cC9.upanh.com/25.925.33100598.qMm0/3cokhinao.gif

CÓ KHI NÀO

Có khi nào ta chợt nhớ về nhau
Đêm thao thức thảng lao xao tiếng lá
Đêm thao thức lắng nghe tình xa quá
Niệm lòng buồn xô đẩy ngã yêu thương

Có khi nào cánh gió lại đưa hương
Bay loang tỏa, gọi nẻo đường gần lại
Tầm tay với xua từng phương đi mãi
Nhớ nhung về trang trải nỗi sầu cay

Có khi nào mưa rớt những giọt say
Cho điên đảo giải bày trong tâm khảm
Cho đau đớn phơi ngay đừng giam hãm
Và nỗi lòng còn dệt thảm tình nhân

Có khi nào hồn phách thoát xa thân
Rời rã hết những lọc lừa cõi thế
Trôi phai hết những đảo điên dâu bể
Cho nẻo đường về...không thể...tìm nhau

lethutrang
2/8/2011

Trần Như Chuyên
04-08-2011, 01:58 PM
LẠC QUAN



Phải đau đớn đến thế nào
Mới hay rừng nước mắt trào đêm đêm
Vết thương mãi khoét mãi sâu thêm
Bao giờ lành lại ấm êm tháng ngày.

Biển khơi thấm hết đắng cay
Nỗi niềm nhân thế giờ này mặn lên
Ái tình; - Giấc mộng bỏ quên
Sao đem thân phận đặt tên cõi đời!

Vượt qua chìm nổi, đầy vơi
Bến bờ hạnh phúc là nơi hẹn hò
Sẽ khô cạn những âu lo
Thôi đừng nuối tiếc chuyến đò dở dang.

Hoàng hôn dẫu tới muộn màng
Dang vòng tay đón thênh thang gió đời.
Hồn thơ dậy sắc hồng tươi
Chở nguồn nước ngọt về nơi đại ngàn.

Hãy xô nghiêng mốc thời gian
Mở đường cho sóng lan tràn niềm tin...

........................

Chúc em gái vui!

Vân Nhi
05-08-2011, 11:27 AM
CỤNG....

Cụng ly này
Cho đêm tối... mau qua
Mai...thức dậy tung chăn cười hể hả...
Cười đi em,
lòng người nông sâu như biển cả
Cười đi em,
tình chẳng như sóng, vỗ ngàn năm
Cười đi em,
trăng khuyết, trăng sẽ rằm...
Đừng khóc đấy,
dù hợp tan,tan hợp...

Cụng ly này
cho nhớ nhung vàng vọt
ta bay lên tột đỉnh cơn say

Cụng ly này
nghe khoé mắt em cay
gạt phắt đi !
em ơi...!
cười ha hả....!!!

tặng em đấy, bé ơi !
đừng giận nữa nhé .
love you so much.

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-08-2011, 03:18 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đào Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ào
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

Quốc Quyền
08-08-2011, 03:24 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

lethutrang
08-08-2011, 05:00 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Quốc Quyền
08-08-2011, 10:00 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-08-2011, 10:09 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền

Em vẽ

Màu này hy vọng vẽ xanh dương
Mái tóc bồng bềnh thoang thoảng hương
Lấp lánh tia nhìn …đây ánh mắt
Hình anh hiện hữu ngọt niềm thương

Bùi Thanh thanh Khiết
9.8.2011

Quốc Quyền
09-08-2011, 10:19 PM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền


Em vẽ

Màu này hy vọng vẽ xanh dương
Mái tóc bồng bềnh thoang thoảng hương
Lấp lánh tia nhìn …đây ánh mắt
Hình anh hiện hữu ngọt niềm thương

Bùi Thanh thanh Khiết
9.8.2011


ĐỢI

Mây chiều thấp thoáng trên đồi dương
Gió thoảng mơ hồ man mác hương
Đợi dáng ai về ngang lối nhỏ
Mà lòng xao xuyến cả trời thương!

Quốc Quyền

buixuanphuong09
10-08-2011, 10:15 AM
Nguyên văn bởi lethutrang



TẶNG BÁC NÈ...

Bảy ba chưa phải đã già
Dù trong nhân thế gọi là cuối thu
Niềm vui thi phú đáp bù
Xua đi đau bệnh lù lù tìm thăm
Vần thơ xướng họa thắm đằm
Sẽ quên những tháng những năm miệt mài
Bác luôn giữ vững sức trai

Bác nhé
lethutrang
2/8/2011





TIẾP VẦN





(Bác luôn giữ vững sức trai)



Ừ thì cũng phải lai rai tháng ngày



Đã qua muối mặn, gừng cay,



Đã qua nắng hạn, nước đầy, bão giông....



Chiều tà êm mái xuôi dòng....



Vô thường thuận thế chẳng mong ước gì.



Chiếu thơ...Một mối tình si



Anh em bốn bể cũng vì duyên thơ



Về đây chung một niềm mơ



Cầu thơ bắc nhịp nối bờ yêu thương



Dẫu rằng ta ở muôn phương



Đều chung cái nghĩa Quê hương đượm nồng



Trời Tây bạn cũng ấm lòng



Nhận tình "Khế ngọt" sáng trong nắng chiều



Diễn đàn biết mấy thương yêu



Hồn thơ cháy bỏng: "Nhiễu điều giá gương!"





BXP 10.08.2011





Cảm ơn lethutrang đã động viên

lethutrang
10-08-2011, 10:48 AM
Nguyên văn bởi lethutrang



TẶNG BÁC NÈ...

Bảy ba chưa phải đã già
Dù trong nhân thế gọi là cuối thu
Niềm vui thi phú đáp bù
Xua đi đau bệnh lù lù tìm thăm
Vần thơ xướng họa thắm đằm
Sẽ quên những tháng những năm miệt mài
Bác luôn giữ vững sức trai

Bác nhé
lethutrang
2/8/2011





TIẾP VẦN





(Bác luôn giữ vững sức trai)



Ừ thì cũng phải lai rai tháng ngày



Đã qua muối mặn, gừng cay,



Đã qua nắng hạn, nước đầy, bão giông....



Chiều tà êm mái xuôi dòng....



Vô thường thuận thế chẳng mong ước gì.



Chiếu thơ...Một mối tình si



Anh em bốn bể cũng vì duyên thơ



Về đây chung một niềm mơ



Cầu thơ bắc nhịp nối bờ yêu thương



Dẫu rằng ta ở muôn phương



Đều chung cái nghĩa Quê hương đượm nồng



Trời Tây bạn cũng ấm lòng



Nhận tình "Khế ngọt" sáng trong nắng chiều



Diễn đàn biết mấy thương yêu



Hồn thơ cháy bỏng: "Nhiễu điều giá gương!"





BXP 10.08.2011





Cảm ơn lethutrang đã động viên


Nối thơ Bác nhé

Hồn thơ cháy bỏng: "Nhiễu điều giá gương!"

Bác xem trời đã tan sương
Nắng về e ấp nụ vương thắm đời
Gió vui bay thổi khắp nơi
Hôn mơn đùa giỡn lả lơi khắp cùng
Hôm nay tương ngộ trùng phùng
Mong rằng sau nữa mãi chung thơ lòng
Đôi lời mong Bác cảm thông
Giữ gìn sức khỏe còn trông thơ đàn
Sưu tập hoa, Bác làm sang
Rõ ràng, đầy đủ ngỡ ngàng tài cao
Quả là Bác giỏi làm sao
Thơ, hoa, thi,họa cái nào cũng thông
Tuổi già nhưng chẳng già lòng
............
lethutrang
10.8.2011

lethutrang
10-08-2011, 11:07 AM
CỤNG....

Cụng ly này
Cho đêm tối... mau qua
Mai...thức dậy tung chăn cười hể hả...
Cười đi em,
lòng người nông sâu như biển cả
Cười đi em,
tình chẳng như sóng, vỗ ngàn năm
Cười đi em,
trăng khuyết, trăng sẽ rằm...
Đừng khóc đấy,
dù hợp tan,tan hợp...

Cụng ly này
cho nhớ nhung vàng vọt
ta bay lên tột đỉnh cơn say

Cụng ly này
nghe khoé mắt em cay
gạt phắt đi !
em ơi...!
cười ha hả....!!!

tặng em đấy, bé ơi !
đừng giận nữa nhé .
love you so much.

Hoa Dại


VẪN GIẬN

Bảo em cười, em cười...nhưng vẫn giận.
Bởi xa xôi, chị lận đận ....một mình
Thương người xa ...vò võ ... chỉ bóng hình...
Trong đêm vắng, còn nặng tình...quê mẹ....

Tuổi chạy theo...thời gian...xua tấm bé
Những tháng ngày...còn lại ...những hoài mong.
Bầu trời quê...vẫn đẹp...ánh trăng trong
Và biển cả...còn thét gào...gọi nhớ.

Mơ ngày mai, không còn bao cách trở
Chị trở về, ôm trọn tấm lòng quê,
Dù gian truân, còn đó.... những bộn bề
Nhưng hy vọng... ngày về...đừng xa mãi

Còn đây đó... bao nỗi lòng.... trống trải

lethutrang
10.8.2011
[/CENTER]

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-08-2011, 10:14 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan


ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011

Quốc Quyền
13-08-2011, 07:49 AM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
13-08-2011, 12:43 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho muộn màng còn ở một nơi

clttq

lethutrang
13-08-2011, 02:37 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang

buixuanphuong09
13-08-2011, 03:24 PM
nguyên văn bởi lethutrang



tặng bác nè...

bảy ba chưa phải đã già
dù trong nhân thế gọi là cuối thu
niềm vui thi phú đáp bù
xua đi đau bệnh lù lù tìm thăm
vần thơ xướng họa thắm đằm
sẽ quên những tháng những năm miệt mài
bác luôn giữ vững sức trai

bác nhé
lethutrang
2/8/2011





tiếp vần





(bác luôn giữ vững sức trai)



ừ thì cũng phải lai rai tháng ngày



đã qua muối mặn, gừng cay,



đã qua nắng hạn, nước đầy, bão giông....



chiều tà êm mái xuôi dòng....



vô thường thuận thế chẳng mong ước gì.



chiếu thơ...một mối tình si



anh em bốn bể cũng vì duyên thơ



về đây chung một niềm mơ



cầu thơ bắc nhịp nối bờ yêu thương



dẫu rằng ta ở muôn phương



đều chung cái nghĩa quê hương đượm nồng



trời tây bạn cũng ấm lòng



nhận tình "khế ngọt" sáng trong nắng chiều



diễn đàn biết mấy thương yêu



hồn thơ cháy bỏng: "nhiễu điều giá gương!"





bxp 10.08.2011





cảm ơn lethutrang đã động viên




nối thơ bác nhé

hồn thơ cháy bỏng: "nhiễu điều giá gương!"

bác xem trời đã tan sương
nắng về e ấp nụ vương thắm đời
gió vui bay thổi khắp nơi
hôn mơn đùa giỡn lả lơi khắp cùng
hôm nay tương ngộ trùng phùng
mong rằng sau nữa mãi chung thơ lòng
đôi lời mong bác cảm thông
giữ gìn sức khỏe còn trông thơ đàn
sưu tập hoa, bác làm sang
rõ ràng, đầy đủ ngỡ ngàng tài cao
quả là bác giỏi làm sao
thơ, hoa, thi,họa cái nào cũng thông
tuổi già nhưng chẳng già lòng
............
Lethutrang
10.8.2011





hồng lĩnh lâu rồi hl mới ghé sang đây gặp bác bxp vui quá cho hl thêm ít vần nhé

(tuổi già nhưng chẳng già lòng)

vì thơ nên phải long đong chốn này
càng già càng họa càng hay
càng vui càng nhớ càng say càng nồng
càng ưa càng cứ đèo bồng
càng tươi thêm chút má hồng cuối thu
......
hồng lĩnh





ĐÁP TẠ Lethutrang, Hồng Lĩnh




Ôi các bạn! Thâm tình chan chứa



Những dòng thơ thổi lửa hồn tôi



Thân xác già chẳng thể buông xuôi



Câu thơ mãi muốn nối lời cùng bạn.





Tình Thi Hữu trải dài theo năm tháng



Nghĩa muôn phương hội tụ ở nơi đây



Dẫu cuộc đời ngàn vị mặn cay



Thơ hoà vận, tay trong tay tiến bước.





Thơ vui chơi vẫn mang hồn non nước



Để ý thơ nương ngọn sóng Bạch Đằng...



Để lời thơ thắp lửa Chi Lăng...



Làm sống lại trận Đống Đa bất diệt!





Thân già cỗi, tâm hồn còn tha thiết



Giữa tình người vẫn biết nói lời thương



Dẫu ngày mai "thuận thế vô thường!"



Tình Thi Hữu thân thương còn để lại....!!!





BXP 13.08.2011

Quốc Quyền
13-08-2011, 09:31 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

VÔ TÌNH

Em đã vô tình để đánh rơi
Tình yêu đẹp nhất ở trên đời
Anh trao ngày ấy giờ đâu nữa
Biết đến bao giờ tiếc nuối vơi

Quốc Quyền

caoletrantranquoc
13-08-2011, 09:35 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

VÔ TÌNH

Em đã vô tình để đánh rơi
Tình yêu đẹp nhất ở trên đời
Anh trao ngày ấy giờ đâu nữa
Biết đến bao giờ tiếc nuối vơi

Quốc Quyền



HONG PHƠI

Mộng đâu theo được để mà rơi
Chữ nhớ hắt hiu đã gọi đời
Ngày tháng hong khô bao cảm xúc
Còn gì để tiếc với buồn vơi

clttq

lethutrang
14-08-2011, 03:39 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Bùi Thanh thanh Khiết


Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên

CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

MỘNG RƠI

Đêm ngủ thấy rằng mộng vỡ rơi
Tỉnh ra hồn phách chợt chơi vơi
Nghe sâu trong dạ buồn lây lất
Cảm nhận đời mình chẳng có nơi

lethutrang
14.8.2011

caoletrantranquoc
14-08-2011, 03:57 PM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Bùi Thanh thanh Khiết


Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên

CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

MỘNG RƠI

Đêm ngủ thấy rằng mộng vỡ rơi
Tỉnh ra hồn phách chợt chơi vơi
Nghe sâu trong dạ buồn lây lất
Cảm nhận đời mình chẳng có nơi

lethutrang
14.8.2011

NGÃ

Tan vỡ hay là mộng cuốn rơi
Cũng là bao xót đau đâu vơi
Bởi tình bước đi vào sâu thẳm
Quật ngã tâm tư vứt xó trời

clttq

Nguyên Hoang
14-08-2011, 09:33 PM
CHÚC MỪNG..và CHÚC MỪNG!

Được gởi đôi lời chúc, đến mau.
Nàng thơ, vừa điược tặng NĂMSAO.
Hãy mang đi dạo, khoe cùng chào.
(Hãnh diện được tròn ơn mưa móc)
Vượt ngút lên ngàn, đỉnh núi cao?
. . . ??...

Thi quán nơi đây, lắm kẻ tài.
Đăng quang Ngàn bài, thơ lên ngai?
Khắp nơi chúc tụng, mừng hữu hảo!
Thơ tuyệt năm sao, thật giỏi thay.
.. .. .. ??..
Là đã vẹn niềm mơ ước cho..

nguyênhoang
08.16.11

Nguyên Hoang
14-08-2011, 09:59 PM
CHÚC MỪNG..và CHÚC MỪNG!

Được gởi đôi lời chúc, đến mau.
Nàng thơ, vừa điược tặng NĂMSAO.
Hãy mang đi dạo, khoe cùng chào.
(Hãnh diện được tròn ơn mưa móc)
Vượt ngút lên ngàn, đỉnh núi cao?
. . . ??...

Thi quán nơi đây, lắm kẻ tài.
Đăng quang Ngàn bài, thơ lên ngai?
Khắp nơi chúc tụng, mừng hữu hảo!
Thơ tuyệt năm sao, thật giỏi thay.
.. .. .. ??..
Là đã vẹn niềm mơ ước cho..

nguyênhoang
08.16.11

Nguyên văn bởi LỬA THẦN
SAO PHẢI ĐỔI NICK?

Thu Trang đích thị ả ngang tàng
Đổi nick làm gì để xốn xang
xướng họa vần thơ nghe đã biết
Câu từ ý tứ mãi hoài mang

Lửa Thần



LÀ PHẢI THẾ..

NET ảo, nên người cần phải thế?
Nếu không, làm sao có người mê?
Hoà thơ thích thú, cùng hê hả!
Quyện cuốn tên nhau, thấy đã ghê?
. . .

Nhà thơ nào chẳng, nhiều name nick?
Nay Bé mai ngang, mốt dịu dàng!
Mộng vẫn bình thường, vui khúc hát.
Ngỡ ngàng gọi má, gặp ngoài đường.
. . .

nguyênhoang
08.14.11

buixuanphuong09
17-08-2011, 04:49 AM
Nguyên văn bởi cobengangtang


1-VẮNG VAN

Van đã đi chơi chẳng có bài
Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
Mơ ước thành châu trao sáng tối
Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
Mong về thả chữ cùng thi phú
Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

cobengangtang
12/8/2011

2-Ừ NHỈ

Mấy bữa Van đi...có mấy bài
Sao lâu không thấy để thơ phai
Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
Đâu có lúc xa...bởi họa tài
Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
Vần từ nhảy múa ở nhành mai
Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
Mau xướng lên nào để kết tay

clttq

3-BƠ VAN !

Một ngày Van họa biết bao bài
Nay đã vắng chàng nét mực phai
Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
Mau mau xướng họa phải liền tay

Quốc Quyền




4-Van nhà ta


Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài


Nắng đến mưa về lòng chẳng phai


Thi hữu bao người khen quá giỏi


Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài


Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc


Mấy buổi không lời xót dạ mai


Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ


Biết rằng mắc việc chắc buồn tay


Bùi Thanh Thanh Khiết


14.8.2011



5-BẠN ƠI !
Chắc bận dở dang mấy ván bài
Nên Van nỡ để Đường Thi phai
Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
Vườn thơ còn vắng lời đề bút
Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
nguyenthilan


6-Chờ bạn
Thơ vui xin tiếp một hai bài
Cho nắng vườn thơ chớ có phai
Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
Chờ đợi Van về vui hội quán
Trăng rằm ta hát nối vòng tay
nguyenthilan



7-CHỜ

Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
Van về sẽ họa chẳng hề phai
Nàng tung thi chảy vần từ khéo
Ả mở phú tuôn ý tứ tài
Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

lethutrang
14.8.2011
Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA

8-Diễn đàn thi hữu

Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

Vancali 8.15.11

9-VUI THIỆT À

Hôm nay Van đã góp thêm bài
Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
Lượn chao vần ý tô tranh trúc
Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

lethutrang
15.8.2011

10-TRẢ BÀI

Cũng mệt cho Van dụ trả bài
Năm vần bảy chữ có phôi phai!
Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
Mấy phút thành thơ thật quá tài
Chẳng để anh em chờ tới sáng
Không cho bạn hữu đợi qua mai
Chơi xa đổi gió lòng thư thản
Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

Quốc Quyền
15.08.2011



11-PHẢI KẾT BÀI

Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
Môi hồng em đã hơi hao bạc
Mắt biếc muội còn quá tốn tài
Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

clttq
15/8/2011

12-MUỘI VAN VẮNG NHÀ
---*---
Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
Ý vần chan chứa nghĩa không phai
Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
Khắp chốn muội huynh thử sức tài
Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

15/8/2011.
Tuyen45.





13-GÓP CHUNG TAY





Thu Trang nhanh hoạ rất nhiều bài


Thi Hữu tình thơ chẳng để phai


Côbé post hình trông rất đẹp


Vanca lồng chữ thấy là tài


Út xe ôm, Quốc Quyền khuya tối...


Tuyến 45, Thanh Khiết sớm mai...


Xuân Phượng đau đầu không thể vắng


Cũng vào cùng bạn góp chung tay.


BXP 17.8.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-08-2011, 02:59 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011

lethutrang
24-08-2011, 05:01 PM
Lỡ hẹn





Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay



Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay



Đôi chim gác mỏ che nhau ấm



Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây





Bùi Thanh Thanh Khiết




HẸN HÒ


Hẹn hò em nhỏ buổi tối nay
Trong dạ nôn nao ngỡ đổi thay
Cuộc sống đơn côi đời trai trẻ
Bây giờ hạnh phúc nắm cầm đây
clttq

SẮT SON

Đã hẹn yêu người hết kiếp nay
Cho dù bão tố có qua đây
Ân tình mãi mãi nồng hơi ấm
Nguyện suốt đường đời chẳng đổi thay

Quốc Quyền





Em đợi





Cách biệt muôn trùng từ tối nay



Bao lời ước hẹn nhớ ghi đây



Không như thời tiết mưa rồi nắng



Dù đợi trăm năm lòng chẳng thay





Bùi Thanh Thanh Khiết


21.8.2011


CHẲNG LẦN THAY

Vần từ bày tỏ đến hôm nay
Ta sẽ trao từng ước mộng đây
Và vẽ bao nhiêu là ước nguyện
Cho tình nồng đượm chẳng lần thay

clttq

ĐỔI THAY

Tôi biết người ta mấy bữa nay
Đi ngang về tắt chẳng vào đây
Đường xưa vẫn thế nào ai cấm
Hay áo cũ màu nên muốn thay!

Quốc Quyền




Tình lỡ từ xưa mang tới nay



Vẫn còn đau đáu....thật buồn thay!



Mơ chim liền cánh về nơi ấy...



Mộng bóng người thương lại đến đây.



BXP 22.8.2011





Buồn Thay





Mây vờn nắng quái buổi chiều nay



Có gợi tình ai vương vấn đây ?



Liễu đứng nghiêng nghiêng nhoà bóng lẻ



Hoàng hôn sắp xuống thật buồn thay !





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.8.2011



HẸN
Cô nàng bảo hẹn buổi chiều nay
Nghe thấy tim run loạn nhịp đây
Mơ ước ngày nào giờ hiện thực
Lòng mong em gái dạ đừng thay
clttq 22/8/2011


NHẮN HUYNH PHƯỢNG

Huynh Phượng nói rằng sáng sớm nay
Thảo thơ sung lắm ...phải không đây?
Giữ gìn sức khỏe nhiều nhiều nhé
Lạm dụng có ngày tim ...phải thay!

cobengangtang 22.8.2011

THAY ĐỔI

Mới gặp người yêu cũ sáng nay
Cà phê em nhỉ ta vào đây?
say sưa cố ấy bày tâm sự
Lão xã nhà em đã đổi thay

Quốc Quyền


HAY LÀ ...

Cô nàng than thở lúc trưa nay
Có lẽ buồn thương thổn thức đây
Huynh Quốc Quyền nghe cảm động nhỉ
Hay là ...mua tặng chút quà thay...

lethutrang 22.8.2011


XIN ĐỪNG

Một lời khó nói hết đêm nay
Bày tỏ thật chân sao biết đây?
Tình lỡ trái ngang ly biệt mãi
Xin đừng cay đắng để đem thay
clttq 22/8/2011

Giá

Người xưa tâm sự cũng buồn thay
Nặng nỗi đau lòng đó với đây
Cuộc sống bây giờ người mỗi phận
Giá đừng …ghen quá , biết đâu nay…!

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.8.2011


TẬN DỤNG
Hạnh phúc ôm vào để dựa nay
Vì mai xa biệt ... tỏ sao đây?
Con đường phía trước gập ghềnh quá
Ta hãy quý từng con gió thay
lethutrang 24.8.2011

Lương Lương Hòa
29-08-2011, 09:28 PM
Thân tặng bạn vàng nhé !

AN ỦI
Dặm đường dài thương thân liễu yếu
Giữa buổi chiều hoang vắng cô liêu
Cuối trời bóng dáng liêu xiêu
Trái tom nhỏ bé bao điều chưa vơi

Lá vàng phơi bạc màu nhung nhớ
Tình đợi chờ tình sẽ lên ngôi
Chân trời hé ánh dương rồi
Thơ rung ta tỏ khúc nôi vợi lòng.
nguyenthilan

Lang thang ghé quán đợi chờ
Thả dòng thương mến tiếng thơ ru mình

lethutrang
01-09-2011, 01:36 AM
Thân tặng bạn vàng nhé !

AN ỦI
Dặm đường dài thương thân liễu yếu
Giữa buổi chiều hoang vắng cô liêu
Cuối trời bóng dáng liêu xiêu
Trái tom nhỏ bé bao điều chưa vơi

Lá vàng phơi bạc màu nhung nhớ
Tình đợi chờ tình sẽ lên ngôi
Chân trời hé ánh dương rồi
Thơ rung ta tỏ khúc nôi vợi lòng.
nguyenthilan

Lang thang ghé quán đợi chờ
Thả dòng thương mến tiếng thơ ru mình

PHAI...

Cánh hoa tàn đẫm mưa đau yếu
Trót ôm tình đã hiểu cô liêu
Hồn giờ quay trở mộng xiêu
Gió vùi thân liễu khóc nhiều đâu vơi

Tháng ngày trôi vẫn chưa phai nhớ
Có đâu chờ giấc nở tròn ngôi
Trời mây trở xám mất rồi
Bụi thời gian phủ chất phơi nỗi lòng

Bâng khuâng mưa đợi gió chờ
Con thuyền xa bến giờ mơ lấy mình

lethutrang 1.9.2011

lethutrang
04-09-2011, 03:50 PM
NIỀM MỘNG...

Chiều nay gió thổi mang mùa nhớ
lòng chợt buồn, chẳng mở mộng mơ
Theo về gói trọn bơ vơ
Đem chôn đáy mộ lúc mờ sương đêm

Kia cánh liễu gợi niềm nhớ tiếc
Trăng chưa về còn miệt mài chơi
Gió luôn đưa đẩy buông lơi
Vì sao nhấp nháy đâu ngời sáng đêm

Hờn ngọn núi vẫn im, chẳng tỏ
Mây than thầm … ráng đỏ chiều hôm
Hoàng hôn phiền muộn gầy còm
Trăng sao không đến thảo thơm cho lòng

Xin cánh gió hãy dông thật lộng
Cho tin yêu vọng động thêm điều
Mong chờ nhung nhớ bao nhiêu
Bao giờ về dệt thêm nhiều nợ duyên

lethutrang

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-09-2011, 08:47 AM
Nguyên văn bởiQuốc Quyền



VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền





BIẾT MẤY THƯƠNG





Đất Tổ trong lòng rạng ánh dương



Nhớ chùm khế ngọt - Nỗi quê hương!



Xa quê mới thấy tình sâu nặng



Hình bóng quê nhà biết mấy thương!



BXP 4.9.2011
Dạo này đầu óc mụ mẫm không thể kéo cả dây, đành đánh lẻ thôi, nếu có trùng ý bài khác xin miễn trách.



Nhân ái





Bạch nhật thanh thiên giữa thái dương



Ngàn hoa đua sắc mở khoe hương



Niến vui trồng ái - vun chia sẻ



Sẽ hái thu về trái yêu thương





Bùi Thanh Thanh Khiết

buixuanphuong09
06-09-2011, 08:29 AM
Nguyên văn bởi lethutrang



ĐÂU PHẢI

Nguyễn Thị Lan này cũng muốn thương
Nhưng mà nhan sắc chẳng còn hương
Giáo viên cày cục lương thời bạc
Đâu đó duyên trời định phải thương?

lethutrang





Ủ MUÔN THƯƠNG





lethutrang đã được ai thương



Có phải vì người giữ sắc hương?



Một giọt hương tình thu sắc tím



Gom niềm hoài niệm ủ muôn thương!





BXP 6.9.2011

lethutrang
10-09-2011, 04:43 PM
ĐỜI PHIÊU LÃNG

Đời phiêu lãng gửi mây trời gió biển
Mong về đây hiển hiện một hình hài
Bóng trăng quê còn mãi đợi ngày dài
Sao tăm cá vẫn miệt mài sương gió

Biển bâng khuâng mỗi từng chiều ráng đỏ
Đang bộn bề những lời tỏ muộn màng
Sóng vỗ bờ, sóng gào nổi rền vang
Thuyền không bến đã tách đàng, rẽ sóng

Bờ cát trải mênh mông xa rộng
Biển ôm vào trong lòng biển mù khơi
Chở bao nhiêu giông tố của cuộc đời
Cho gầy guộc quả tim hồng nguyệt lạnh

Hàng dương xanh rủ nhau vào hiu quạnh
Cô đơn trong từng nỗi lạnh hoang lòng
Chẳng xạc xào, chẳng hờn gió mùa đông
Đang hùng hổ, đang ầm ào, đến vội

Trong hoang vu, bóng lẻ loi chiều vợi
Dõi mù khơi hình ảnh mỗi con thuyền
Mãi đi vào vùng vũng xoáy cô miên
Mà thương nhớ vẫn triền miên, đứng đợi

lethutrang

lethutrang
17-09-2011, 06:46 PM
LAO XAO

Nghe gió lao xao mãi ngọn cây
Muộn chiều xa vắng thấm vai gầy
Hình như gió dỗi hờn con nắng
Hay giận mây bay lay lắt đây?

Ai đó vừa qua trong ánh dương
Là lao xao bước tủi miên trường
Chiều lùa nắng muộn, xua vào tối
Nghe tiếng côn trùng rỉ rả vương

Chiều hoàng hôn gợi niềm mơ cũ
Cánh gió buồn đơn chất ngất đau
Nỗi nhớ theo vào tô thật thắm
Sương giăng hoài mộng trở hanh hao

Lao xao khe khẽ hoàng hôn tới
Đưa cả niệm lòng trao thức thao
Ngày cũ xa rồi đâu dấu ái?
Gửi chiều cô lẻ xóa tình nhau

lethutrang 18.9.2011

Vân Nhi
17-09-2011, 09:38 PM
LAO XAO

Nghe gió lao xao mãi ngọn cây
Muộn chiều xa vắng thấm vai gầy
Hình như gió dỗi hờn con nắng
Hay giận mây bay lay lắt đây?

Ai đó vừa qua trong ánh dương
Là lao xao bước tủi miên trường
Chiều lùa nắng muộn, xua vào tối
Nghe tiếng côn trùng rỉ rả vương

Chiều hoàng hôn gợi niềm mơ cũ
Cánh gió buồn đơn chất ngất đau
Nỗi nhớ theo vào tô thật thắm
Sương giăng hoài mộng trở hanh hao

Lao xao khe khẽ hoàng hôn tới
Đưa cả niệm lòng trao thức thao
Ngày cũ xa rồi đâu dấu ái?
Gửi chiều cô lẻ xóa tình nhau

lethutrang 18.9.2011




HOÀNG HÔN

Trời chiều con nắng hắt hanh hao
Rải cái buồn vương tự thưở nào
Bóng dáng ai về trong chập choạng
Có còn vấn vít với lao xao ?

Đã qua chưa hỡi một sắc ngày ?
Vương đời níu gót những giọt say
Em có còn em nơi mộng mỵ
Để mà thương nhớ những chua cay

Hoàng hôn cố gọi níu hoàng hôn
Mảnh sắc tơ vương nỗi bồn chồn
Gọi hoài gọi mãi vào hư ảo
Âm vang còn hay lặng vô ngôn

Ừ, thì tình đến rồi tình đi
Rực hoàng hôn tím - đỏ lưu ly
Em nhớ người xa trong thương nhớ
Mắt hờn mấp máy tội bờ my

lethutrang
17-09-2011, 10:14 PM
HOÀNG HÔN

Trời chiều con nắng hắt hanh hao
Rải cái buồn vương tự thưở nào
Bóng dáng ai về trong chập choạng
Có còn vấn vít với lao xao ?

Đã qua chưa hỡi một sắc ngày ?
Vương đời níu gót những giọt say
Em có còn em nơi mộng mỵ
Để mà thương nhớ những chua cay

Hoàng hôn cố gọi níu hoàng hôn
Mảnh sắc tơ vương nỗi bồn chồn
Gọi hoài gọi mãi vào hư ảo
Âm vang còn hay lặng vô ngôn

Ừ, thì tình đến rồi tình đi
Rực hoàng hôn tím - đỏ lưu ly
Em nhớ người xa trong thương nhớ
Mắt hờn mấp máy tội bờ my

Hoa Dại


HÃY VẼ

Muộn chiều con nắng lại gầy hao
Phủ dấu yêu trên cuộc sống nào?
Khi bể dâu đời còn loạng choạng
Quất lòng rướm máu hận xôn xao

Chị ơi hoài bão rụng từng ngày
Phai nhạt ấm nồng đẩy nhớ say
Em níu niềm thương trong tuyệt vọng
Nghe từng chát đắng xé lòng cay

Tuổi phủ xuống rồi ... ánh chiều hôn
Dịu xoa kỷ niệm khiến chân chồn
Thức thao bao buổi đêm hoang lạnh
Lối rẻ nào về ??? Xin phát ngôn...

Giống nhau... tình đến...sẽ rồi đi
Nếu buổi hoàng hôn có biệt ly
Hãy xóa tận cùng dòng nước mắt
Ngẩng đầu ... tô vẽ lại thành mi

lethutrang 18.9.2011

Vân Nhi
18-09-2011, 07:51 AM
HÃY VẼ

Muộn chiều con nắng lại gầy hao
Phủ dấu yêu trên cuộc sống nào?
Khi bể dâu đời còn loạng choạng
Quất lòng rướm máu hận xôn xao

Chị ơi hoài bão rụng từng ngày
Phai nhạt ấm nồng đẩy nhớ say
Em níu niềm thương trong tuyệt vọng
Nghe từng chát đắng xé lòng cay

Tuổi phủ xuống rồi ... ánh chiều hôn
Dịu xoa kỷ niệm khiến chân chồn
Thức thao bao buổi đêm hoang lạnh
Lối rẻ nào về ??? Xin phát ngôn...

Giống nhau... tình đến...sẽ rồi đi
Nếu buổi hoàng hôn có biệt ly
Hãy xóa tận cùng dòng nước mắt
Ngẩng đầu ... tô vẽ lại thành mi

lethutrang 18.9.2011


XUÔI THEO MÀU NẮNG

Để rồi bóng lẩn bóng tiêu tao
Leo lét đèn chong ,biết thế nào?
Gõ chữ cho phơi màu lảo đảo
Sao nghe lòng gọi mãi xôn xao

Ngày rụng... ngày rơi.... ngày lại ngày
Ôm chiều tím lựng ngất cơn say
Hương trời ướt đẫm sương vương lá
Để vướng lòng em giọt lệ cay

Vẫn biết thôi tình...ánh tà hôn
Níu chi để mỏi bước chân chồn
Mà lòng nặng gánh trần duyên nợ
Những muốn trơ lòng để lặng ngôn

Ai ưa gì đến để rồi đi
Chập chờn con sóng rẽ phân ly
Phận mây phận gió thôi đành vậy
Nhấp nháy cong dành tặng nét my

lethutrang
18-09-2011, 04:43 PM
GỌI TÂM THƠ

Anh gọi tâm thơ, đến bên em
Nghe từ tim ấm, một chữ thèm
Nhớ mong em gửi, lên trang giấy
Dỗ giấc miên hồng, nỗi nhớ thêm

Anh đến tâm thơ, đến với mơ
Mỹ từ cao đẹp của bơ vơ
Như say, như nối đôi bờ vọng
Sóng của sông Ngân, gọi thẩn thờ

Anh gối mơ tìm, giấc chiêm bao
Em đi vào đấy, những hanh hao
Em đi vào thấy, bao khoắc khoải
Em ngỡ mình nhầm, ở nơi nao

Anh hãy tìm mơ, giấc bình yên
Cõi trần nhiều lắm, những luỵ phiền
Xa xôi cách trở, là ngăn cách
Những chiếc thuyền yêu, đến mọi miền

Anh hãy mơ mình, có chung đôi
Trăng sao làm chứng, kết duyên đời
Gió mây dìu ta, vào cõi mộng
Còn có Đông phong, chúc thêm lời
........................................

Anh nói cùng nhau, dệt phu thê?
Anh nói cùng nhau, ước nguyện thề?
Ngang ngõ giáo đường, không sám hối
Ai biết thật? chân? Những Đi, Về

lethutrang

lethutrang
18-09-2011, 06:05 PM
ANH ĐỪNG ĐI

Mùa xuân này, em lại mộng thấy Anh
Dù em biết, tình không thành, được nữa
Trái tim Em, vẫn đang còn thắp lửa
Anh đừng đi, đừng nghiêng ngửa tim mình

Anh đừng đi, tìm mới một cuộc tình
Em vẫn nhớ và thương Anh vời vợi
Ba mươi năm, từng chung đời, chung lối
Sao Anh đành, quay gót, nói chia phôi

Ba mươi năm, chưa đủ để lên ngôi
Chưa đủ giữ, con tim ơi, ở lại
Chưa ngọc ngà, đan xen, đêm tình ái
Chưa cùng Anh, dệt lại, dấu yêu xưa

Đoạn đời qua, dù xa vắng mây mưa
Nhưng tùng, bách, Em vẫn chưa xa bỏ
Anh bóng cả, và là con thuyền nhỏ
Đưa vào bờ, một bến đỗ tình yêu

Sao bây giờ, bờ bến vắng cô liêu
Nơi không có, bóng anh, qua khung cửa
Những mận nồng, đã không còn hương lửa
Đâu còn ai, đan dệt, gió mưa xưa

Anh đừng đi, cho con nắng,thôi thưa
Cho hoa nở, xuân về tình ấm lại
Anh đừng đi, dù trái tim không phải
Là của Em và của cuộc đời Anh
.........

Xin đừng đi, dù tình đã mong manh.....

lethutrang

lethutrang
19-09-2011, 03:13 PM
NGÀY MAI...

Ngày mai trên nẻo đời xuôi ngược
Giông bão có về để vuốt ve
Mưa gió còn đùa tình thuở trước
Cho từng giọt nhớ rũ vàng hoe

Ngày mai những cánh buồm chợt mỏi
Bến đậu nào đây...giữa biển đời
Lay lắt trời chiều vương tím đợi
Ai về cho thắm lại bờ môi?

Ngày mai muôn lối đường thăm thẳm
Bước đã hoang vu biết có tìm?
Và cánh chim trời xao xác ngắm
Một thời hiu quạnh lạc vào tim

lethutrang 18.9.2011

lethutrang
19-09-2011, 08:43 PM
HÌNH NHƯ...

Hình như trăng giận chẳng thèm treo
Cánh gió buồn hiu, khoát khoả bèo
Sao trốn trên cùng trời ngủ lại
Núi đồi ngơ ngác tiếng thông reo

Hình như biển khóc rên tình mộng
Sóng vỗ ầm ào gọi nhớ say
Triều lên hay xuống quên gió lộng
Muôn trùng thao thức đợi ngày thay

Hình như lòng dạ dường đang đợi
Lối rẻ nào về trao nhớ xa
Chân bước ngập ngừng nơi gốc cội
Mơ ngày kỷ niệm cũ thời qua

Hình như nuối tiếc còn luân chuyển
Và gợi nhớ hoài năm tháng yêu
Khe khẽ len vào hồn hiển hiện
Bóng hình ai đã chợt liêu xiêu

lethutrang 19.9.2011

lethutrang
21-09-2011, 09:40 AM
ANH ĐỪNG ĐI

Mùa xuân này, em lại mộng thấy Anh
Dù em biết ... tình không thành ... được nữa
Trái tim Em, vẫn đang còn thắp lửa
Anh đừng đi ...và ... nghiêng ngửa ... tim mình

Anh đừng đi, tìm mới một cuộc tình
Em vẫn nhớ ...yêu ... thương Anh, vời vợi
Ba mươi năm, từng chung đời, chung lối
Sao Anh đành ... quay gót ... nói chia phôi

Ba mươi năm, chưa đủ để lên ngôi?
Chưa đủ giữ ... con tim ơi, ở lại
Chưa ngọc ngà, đan xen, đêm tình ái
Chưa cùng Anh, dệt lại, dấu yêu xưa

Đoạn đời qua ... dù xa vắng mây mưa
Nhưng tùng, bách, Em vẫn chưa xa bỏ
Anh bóng cả, và là con thuyền nhỏ
Đưa vào bờ, một bến đỗ tình yêu

Sao bây giờ ... bờ bến vắng cô liêu
Nơi không có, bóng anh, qua khung cửa
Những mặn nồng, đã không còn hương lửa
Đâu còn ai, đan dệt, gió mưa xưa

Anh đừng đi, cho con nắng, thôi thưa
Cho hoa nở, xuân về ... tình ... ấm lại
Anh đừng đi, dù trái tim không phải
Là của Em và của cuộc đời Anh
.........

Xin đừng đi, dẫu tình đã mong manh.....

@lethutrang
@BTV.vnthihuu

lethutrang
22-09-2011, 08:18 PM
MƯA CHIỀU ĐẾN NGỎ

Mưa chiều nay ướt vai gầy phiền muộn
Thấm tận lòng những ước muốn mơ xa
Lạnh hồn ta, khi mơ mộng vỡ oà
Trong giông gió âm thầm tha thiết nhớ

Mưa chiều nay, hình như chưa cởi mở
Đón ân tình, tha thiết với yêu thương
Từng giọt mưa rơi mãi những nẻo đường
Đâu đó vẫn vô tình vương vấn mãi

Mưa chiều nay ướt mặn môi cô gái
Lặng thầm đi lầm lũi chẳng còn ai
Gió không là hạnh phúc với tương lai
Sao đeo đẳng lạnh lòng từng niềm mộng?

Mưa chiều nay, ầm ào khơi gió lộng
Mây giăng sầu màu tê tái, thê lương
Xám trời sao xám cả những tình thương?
Môi mắt nhớ, guộc gầy mùa giông gió

anh đi rồi...mưa chiều nay lại ngỏ...

lethutrang 21.9.2011

lethutrang
04-10-2011, 08:13 PM
BÀI THƠ TẶNG CHỊ

Từ xứ Mỹ, Chị trở về đất Mẹ
Dạ nôn nao dâng nhẹ những niềm mong
Mừng trào rơi nước mắt bước long đong
Mùi cỏ dại cũng gợi lòng khắc khoải

Mừng bước chân trở về từ bôn hải
Chị mỏi mong gặp lại những con đường
Dẫn Chị tìm từng hình dáng thân thương
Là con, cháu, bạn bè thường mong nhớ

Chị trở về, sống trong từng hơi thở
Của quê hương, của sóng biển trùng dương
Của hàng dương im lìm đứng khiêm nhường
Hằng ngày đợi dáng Chị thương, trở lại

Hãy hít sâu lồng ngực cho thư thái
Giữa trời cao và vòng xoáy nhớ mong
Cho yêu thương chắp đôi cánh mây hồng
Chao liệng với từng tiếng lòng bè bạn

Đong thật nhiều yêu thương xoa chai sạn
Về đất người Chị không rạn niềm mơ
Trao vần thơ, mong được sống từng giờ
Chị mãi mãi, còn hoài lòng tri kỷ

Và bao giờ, quay trở về đất Mỹ
Xin gìn lòng, đừng suy nghĩ ngày mai
Con đường mình, còn nhiều lắm tương lai
Ngày hội ngộ ... sẽ không dài ...Chị nhỉ?

lethutrang

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-10-2011, 03:05 PM
Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ÁNH HỒNG DƯƠNG





Hương đồng cỏ nội mấy thân thương



Ta trải lòng ta với cố hương



Hoa bướm còn mê thời tuổi ngọc



Trọn đời mang mãi ánh hồng dương!





BXP





Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ĐÂU CÒN HOÀ HỢP...





Then cài cửa khoá có chi thương?



Thả lỏng thinh không một chút hương



Nhốt cái xuân tình trong cõi vắng



Đâu còn hoà hợp cái âm dương?





BXP 4.9.2011



MỪNG BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng hôm nay thiệt dễ thương
Vần thi vẫn đẹp tỏa loang hương
Câu từ sáng tác đều hay lắm
Mong mãi họa thơ sáng ý dương

lethutrang



Hoa Phượng





Phượng vĩ muôn đời đẹp thấy thương



Không khơi sắc thắm chẳng khoe hương



Gửi bao kỷ niệm lòng con trẻ



Sóng nhớ luôn đầy tựa đại dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.10.2011

lethutrang
07-10-2011, 10:49 PM
CHỊ MƠ...

Đâu có ngờ những ngày ở Nha Trang
Được cảm nhận tấm chân tình cởi mở
Của Bạn Thơ thân thương từng hơi thở
Ngỡ như quen ... quen lắm tự thưở nào

Đâu có ngờ khuya sóng vỗ lao xao
Cùng ngồi lại nghịch cát cào bãi vắng
Chuyện trò cùng biển thầm thì trầm lặng
Kỷ niệm êm đềm ta gửi thẳng vào tim

Đâu có ngờ đêm ấy biển im lìm
Nhường thao thức cho lòng tìm thân thiện
Khuya sóng vỗ ...vỗ bờ nhè nhẹ tiếng
Quá đỗi thanh bình hiển hiện phải không em???

Mơ một ngày ... lại họp mặt một đêm
Sẽ ca hát, vui vầy cùng sóng biển
Nha Trang tặng tình thân không bất biến
Mãi mãi là yêu dấu ... nhớ nghe em....

lethutrang 7.10.2011

lethutrang
11-10-2011, 02:14 PM
CÓ LẼ ....

Có lẽ một ngày trong nắng thu
Có mưa thao thức với mây mù
Có cơn gió nhẹ xua nhành lá
Có chút dỗi hờn vuốt nét nhu

Có lẽ vàng thêm chút ánh tà
Cho người con gái tuổi vời xa
Lỡ làng miền nhớ chưa tìm bến
Ngày tháng trôi dài không lá hoa

Có lẽ đêm về có ánh trăng
Thức cùng nhành liễu mộng cung hằng
Và khuya lấp lánh nghìn lân sáng
Để giấc mơ lòng đến mắc giăng

Có lẽ phương trời xa rất xa
Chẳng cho thương nhớ đến giao hoà
Trở trăn được dịp vào ca hát
Cho cánh gió bồng thoảng vụt qua

11.10.2011 lethutrang

Trần Như Chuyên
11-10-2011, 04:19 PM
NGÀY MAI...

Ngày mai trên nẻo đời xuôi ngược
Giông bão có về để vuốt ve
Mưa gió còn đùa tình thuở trước
Cho từng giọt nhớ rũ vàng hoe

Ngày mai những cánh buồm chợt mỏi
Bến đậu nào đây...giữa biển đời
Lay lắt trời chiều vương tím đợi
Ai về cho thắm lại bờ môi?

Ngày mai muôn lối đường thăm thẳm
Bước đã hoang vu biết có tìm?
Và cánh chim trời xao xác ngắm
Một thời hiu quạnh lạc vào tim

lethutrang 18.9.2011

.............................





LẶNG LẼ


Ta đi đêm tối chắn ngang đường
Mòn lối trăng sao, lạc gió sương
Ngõ vắng, vườn khuya hương sắc lặn
Canh tàn dò dẫm dãn dây cương.

Duyên thu dang dở khúc tình trường
Trước mặt, sau lưng dẫu vấn vương
Vết rạn tâm hồn còn rỉ máu
Nào ai nối lại nhịp ru thương...

Em rẽ sang bên nhường lối ta
Khơi ánh hồng tươi giữa nhạt nhòa
Dám ghé bờ vai làm điểm tựa
Khơi dòng hy vọng áng mây xa.

Thảm vàng rộng trải: - Nén phong ba
Dẫn hướng, chỉ phương ánh ngọc ngà
Nhíu mắt, cắn môi, căng sức chịu
Vô tình ta chợt hóa mù lòa...

Thế đấy! Em ta đóng cửa ngày
Một lòng gắng chịu - Ngậm chua cay
Đi vào cõi nhớ làm trăng hẹn
Mở mắt cuộc đời... Tìm đắm say...

Trần Như Chuyên
12-10-2011, 05:19 PM
quote:

Trích đoạn: lethutrang

HỎI THĂM

Mùa này nơi ấy ra sao
Có Đông về đến cổng chào hay chưa?
Heo may về đến cửa lùa
Mang hơi sương lạnh chở mùa xuân sang?

Mùa này con nắng hanh vàng
Đậu trên cành biếc, mỡ màng lung linh?
Trải dài trên phố si tình
Hay đang hờn dỗi, giấu mình dưới mây?

Mùa này hoa có thắm cây
Có cho hương sắc đủ đầy hay không?
Hay cả hoa cũng không nồng
Để không gian rộng bềnh bồng không hương?

Mùa này những lối cung đường
Người xe tấp nập vẫn thường lại qua?
Còn con phố nhỏ người ta
Lặng yên hiu quạnh hay là rất vui?

lethutrang
.......................




Bạn đùa mình cung đùa dai chút nhé!

TRẢ LỜI

Thu này nơi đây ngậm ngùi
Đông sang chen lẫn ngọt bùi, đắng cay!
Giữa hè nổi gió heo may
Trăng sao nhạt lối, dấu giày ngại xuân!

Mấy con bướm trắng tần ngần
Đậu vào vai nắng gãy dần nhành hoa!
Thềm trên mấy cụ rùa già
Cõng trên mai cả bao lao mây trời!

Nỗi niềm quây quanh cuộc đời
Bao nhiêu lá rụng rối bời trước sau!
Bốn mùa trộn lẫn vào nhau
Uá tàn đến tận buồng cau, dây trầu!

Xe cộ ầm ĩ nhức đầu
Khói bụi tựa đốt bếp dầu ngày xưa!
Đi lại chẳng kể sớm trưa
Cắm đầu, cắm cổ chẳng thưa, chẳng chào!

Nguyên Hoang
14-10-2011, 01:08 AM
TÌNH NGƯỜI..

NGÀY MAI, mà cứ nhắc chuyện ngày xưa?
CÕI NHỚ, dấu lưu tình thơ, luyến tiếc.
Không cho được trọn ước, một duyên tình?
Xa xôi, vẫn ươm nồng, mơ thầm kín!

Hànội-Sàigòn gác vắng, tỉ tê.
Ở nơi đó, có lạnh không, Anh nhỉ?(Anh trai thôi)
Đêm về say ngủ, ai giúp đắp chăn?(À, có vợ mà?).
Để Anh chợt thức giấc buồn, canh vắng!

Trời không cho, Em làm kẻ nâng khăn.
Yêu Anh lắm, mà chẳng tròn nguyện ước.
Nhớ thương hoài, phu thê nào trọn được?
Mùa xuân qua, đông đến sắc cỗi cằn.

Anh cũng đã, mái đầu tóc phai trắng?
Em tủi lòng, cũng chẳng thiết, điểm trang.
Mùa đi sang, nắng nồng của tháng hạ.
Đã vào thu, Em như cánh lá vàng.

Mà nhớ nào, từ xa đó miên man.
(Cám ơn, mang thơ cũ ra sàng..
Làm hạnh phúc đang vui, bỗng phát tán)
. . .
nguyênhoang
2011


*Dòng thơ cho nhau:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=671851&mpage=1

lethutrang
14-10-2011, 02:02 AM
NGÀY MAI ....

Ngày mai chân bước về ngơi nghỉ?
Hay những nhọc nhằn vẫn vuốt ve?
Tâm trí liêu xiêu hồn chẳng định
Cho từng yêu nhớ lắng tai nghe

Ngày ngày cơm áo còn lay lắt
Đường nẻo gập ghềnh bước có qua?
Hay vất vả tìm trao thổn thức?
Và xua nồng mặn phải hoài xa

Ngày mai mệt mỏi trên đường vắng
Thăm thẳm mù khơi lối khó tìm
Quyến luyến hồn yêu khơi nỗi nhớ
Nghe tình chao liệng mãi trong tim

Ngày mai sương khói chưa tan hết
Lầm lũi vẫn là bạn cố tri
Áng sáng cuối đường dường lịm chết
Chán ngày tháng rộng lết trôi đi

13.10.2011 lethutrang

Nguyên Hoang
14-10-2011, 03:49 AM
ÂM THẦM

Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau
Chưa dám nói gì ở kiếp sau
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau
Đã không dứt khoát nơi sân trước
Có thể mập mờ phía cổng sau
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau.

TRẦN NHƯ CHUYÊN



VẪN ĐI TÌM..

Người của ngày xưa trở lại đây.
Tìm mơ cùng ước buổi sum vầy.
Dẫu qua, nuối tiếc luôn mong nhớ?
Vẫn đợi và chờ, không thể phai.

Chẳng rõ nơi lòng của người ấy?
Có còn dành chút mến, gì không?
Xin cho ta được lời yêu dấu!
Riêng giữ không quên, tận đáy lòng.

Anh vẫn đi tìm Em khắp chốn.
Đến khi sức cạn lực hơi cùn.
Vẫn mơ qua nhưng từng đêm ngủ.
Ẩn hiện bóng hình, luyến nhớ mong.

nguyênhoang
10.10.11



NHẮC CHUYỆN XƯA.

Ngỡ đã xa rồi nay trở lại?
Muốn khơi chuyện trước, để bùi ngùi!
Nhớ thương vương vấn tình năm cũ?
Quay trở vào mơ, dĩ vãng vui.

Một kẻ ngóng trông Ngày Mai có!
Bàn tay ve vuốt thuở say lòng.
(Đêm đêm khuyên dỗ trên gác vắng?
Nhưng không thể nào dám gặp Em?).
Tình yêu vụt thoát, còn tiếc nuối.
Có lúc chao hồn, đắm đuối mong.

Nếu đã không quên, tình nóng bõng?
Còn âm ỉ cháy mãi trong tim.
Sao không hoà hợp vui duyên lại?
Để phải bận tâm nhớ muốn tìm.

Cứ mãi thở than buồn Lặng lẽ.
Tim lần ri máu, lỡ xa nhau.
. . .
Có gì tuyệt vọng, không lối thoát?
Bờ vai Anh mãi tựa cho Em!

Thơ cũ mang ra cùng gợi ý?
Cung đàn so phiếm, soạn giao bôi!
Có biết những lời trao gởi đó?
Khiến lòng ai đó, xót xa thêm.

nguyênhoang
2011

"Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau." (TNC/TT)

(Đã ngăn, chỉ nhận làm Em gái.
Mà sao?Cứ bám muốn bước vào..?)
Không hiểu cho người đang hạnh phúc.
Là thật, chờ xem..chẳng ảo đâu?
(Quá nhớ? nên tìm để phá vỡ..?
Cầu xin xa lánh, được bình yên).
NH/11

*Dòng thơ cho nhau:
[url]http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=671851&mpage=1[/


Nhắn nhủ

Những lúc ai buồn biết nói sao
Còn ta khổ sở nhuộm đen màu
Em ơi...nỗi nhớ nào không xót
Nhỏ hởi ! hờn ghen dẫu có đau

Chớ để tâm tư thêm bối rối
Cho dù số kiếp mãi lao đao
Xin người một dạ đừng thay đổi
Nếu lở mai nầy sẽ gặp nhau...

Cá Mặn
...................................

Có người hứa sẵn bờ vai tựa.
Lúc nào khổ sở sẽ giúp nhau?
Anh là thần tượng, lưu trong máu.
Dẫu chết tình nầy không đổi màu.

Ân tình Anh đó, cho thâm sâu.
Nơi ở buồng tim, Em chôn giấu.
Thao thức từng đêm, không quên được!
(Ước gì, Sàigòn gần Hà nôi)
Anh à!Anh hỡi, đến cùng Em..
NH/11
Những lúc buồn thương chẳng biết sao
Mộng đời còn đó lắm hoa màu
Dung nhan hiển hiện lòng thêm xót
Hình bóng vẫn đây dạ rót đau

Kỷ niệm bao ngày cho bối rối
Nhớ nhung từng bữa gọi lao đao
Thôi đành ngoảnh mặt như chưa biết
Không nghĩ xa vời nếu gặp nhau

lethutrang



Mảnh tình vương vấn

Bóng tối về đêm vạn ánh sao
Âm thầm lấp lánh chẳng thay màu
Người đi để lại bao cay đắng
Nhỏ hởi còn đây những vết đau

Gặm nhắm hồn ta trong tuyệt vọng
Hao gầy ánh mắt lộ xanh xao
Nào ai có biết tình yêu đó
Mãi mãi không rời dẫu mất nhau

Cá Mặn

Tùng Lâm
14-10-2011, 08:07 AM
ÂM THẦM

Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau
Chưa dám nói gì ở kiếp sau
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau
Đã không dứt khoát nơi sân trước
Có thể mập mờ phía cổng sau
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau.

TRẦN NHƯ CHUYÊN



VẪN ĐI TÌM..

Người của ngày xưa trở lại đây.
Tìm mơ cùng ước buổi sum vầy.
Dẫu qua, nuối tiếc luôn mong nhớ?
Vẫn đợi và chờ, không thể phai.

Chẳng rõ nơi lòng của người ấy?
Có còn dành chút mến, gì không?
Xin cho ta được lời yêu dấu!
Riêng giữ không quên, tận đáy lòng.

Anh vẫn đi tìm Em khắp chốn.
Đến khi sức cạn lực hơi cùn.
Vẫn mơ qua nhưng từng đêm ngủ.
Ẩn hiện bóng hình, luyến nhớ mong.

nguyênhoang
10.10.11



NHẮC CHUYỆN XƯA.

Ngỡ đã xa rồi nay trở lại?
Muốn khơi chuyện trước, để bùi ngùi!
Nhớ thương vương vấn tình năm cũ?
Quay trở vào mơ, dĩ vãng vui.

Một kẻ ngóng trông Ngày Mai có!
Bàn tay ve vuốt thuở say lòng.
(Đêm đêm khuyên dỗ trên gác vắng?
Nhưng không thể nào dám gặp Em?).
Tình yêu vụt thoát, còn tiếc nuối.
Có lúc chao hồn, đắm đuối mong.

Nếu đã không quên, tình nóng bõng?
Còn âm ỉ cháy mãi trong tim.
Sao không hoà hợp vui duyên lại?
Để phải bận tâm nhớ muốn tìm.

Cứ mãi thở than buồn Lặng lẽ.
Tim lần ri máu, lỡ xa nhau.
. . .
Có gì tuyệt vọng, không lối thoát?
Bờ vai Anh mãi tựa cho Em!

Thơ cũ mang ra cùng gợi ý?
Cung đàn so phiếm, soạn giao bôi!
Có biết những lời trao gởi đó?
Khiến lòng ai đó, xót xa thêm.

nguyênhoang
2011

"Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau." (TNC/TT)

(Đã ngăn, chỉ nhận làm Em gái.
Mà sao?Cứ bám muốn bước vào..?)
Không hiểu cho người đang hạnh phúc.
Là thật, chờ xem..chẳng ảo đâu?
(Quá nhớ? nên tìm để phá vỡ..?
Cầu xin xa lánh, được bình yên).
NH/11

*Dòng thơ cho nhau:
[url]http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=671851&mpage=1[/


Nhắn nhủ

Những lúc ai buồn biết nói sao
Còn ta khổ sở nhuộm đen màu
Em ơi...nỗi nhớ nào không xót
Nhỏ hởi ! hờn ghen dẫu có đau

Chớ để tâm tư thêm bối rối
Cho dù số kiếp mãi lao đao
Xin người một dạ đừng thay đổi
Nếu lở mai nầy sẽ gặp nhau...

Cá Mặn
...................................

Có người hứa sẵn bờ vai tựa.
Lúc nào khổ sở sẽ giúp nhau?
Anh là thần tượng, lưu trong máu.
Dẫu chết tình nầy không đổi màu.

Ân tình Anh đó, cho thâm sâu.
Nơi ở buồng tim, Em chôn giấu.
Thao thức từng đêm, không quên được!
(Ước gì, Sàigòn gần Hà nôi)
Anh à!Anh hỡi, đến cùng Em..
NH/11
Những lúc buồn thương chẳng biết sao
Mộng đời còn đó lắm hoa màu
Dung nhan hiển hiện lòng thêm xót
Hình bóng vẫn đây dạ rót đau

Kỷ niệm bao ngày cho bối rối
Nhớ nhung từng bữa gọi lao đao
Thôi đành ngoảnh mặt như chưa biết
Không nghĩ xa vời nếu gặp nhau

lethutrang



Mảnh tình vương vấn

Bóng tối về đêm vạn ánh sao
Âm thầm lấp lánh chẳng thay màu
Người đi để lại bao cay đắng
Nhỏ hởi còn đây những vết đau

Gặm nhắm hồn ta trong tuyệt vọng
Hao gầy ánh mắt lộ xanh xao
Nào ai có biết tình yêu đó
Mãi mãi không rời dẫu mất nhau

Cá Mặn

CHUYỆN NGÀY XƯA
Nghĩ chuyện ngày xưa biết nói sao!
Tình em ấp ủ chẳng phai màu.
Nâng bông cúc nhỏ lòng chua xót,
Trong tim vết cắt vẫn còn đau!

Nẻo cũ anh về, chân bối rối,
Thương em vất vả phận lao đao,
Ván đã đóng thuyền lòng đã biết,
Anh chẳng từ nan đến thăm nhau.
BMT-14/10/2011
Tùng Lâm

lethutrang
14-10-2011, 06:23 PM
XA

Hình như
xa tự kiếp nào
Trôi vào
dĩ vãng
hư hao
.....ân tình

Từ nay
mờ xóa
dáng hình
NGÀY MAI
sẽ chẳng ....
được nhìn....
tương lai

lethutrang