PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường-Châm Chích



Trần Vũ
28-05-2011, 01:08 PM
TÂM SỰ

Chẳng biết mai sau chuyện thế nào!
Trò đời...lại tiếp diễn ra sao?
Lời nhân chèo chống đầy trơ tráo
Câu nghĩa đẩy đưa lắm ngọt ngào
Phú quý thời tranh giành mũ áo
Lợi danh đành đánh mất thanh cao
Bình tâm lại nhớ lời khuyên bảo
Hãy ráng chờ coi chuyện thế nào?

Cùng lắm...thì thôi, giã biệt-chào!
Ta về xây cõi mộng trăng sao
Chạy xa bọn kép tuồng lơ láo
Lẩn tránh vai hề cưỡng nháo nhao
Cười lũ a dua toàn bát nháo
Chê trò bợ đỡ mãi xôn xao
Yên bình tìm chốn thơ đàm đạo
Nhân nghĩa tình Thi Hữu dạt dào

VPB


Trò Khỉ

hãy cứ chờ coi nó diễn hề
xập xình chiêng trống thỏa tung hê
ồn ào múa máy dăm trò khỉ
bát nháo quay cuồng lắm chuyện dê
thao túng bịp đời trông thật chán
tung hoành che mắt thấy mà ghê
tài năng uốn lưỡi xem ra dẻo
dối trá quanh co rõ thạo nghề.

Trần Vũ

Trần Vi Thông
29-05-2011, 09:27 AM
http://www.khoahoc.net/photo/chuyencailuoibo.gif

“CÁI LƯỠI…BÒ !”

“Cái lưỡi bò” kia quả khó lường!
Biển đông “liếm” hết... chẳng đâu chường
Ý đồ toan tính suy trăm kế
Tham vọng mưu mô nghĩ vạn đường
Hữu nghị kiểu này…trông quá chán!
Đồng minh cách ấy…ngó sao thương?
Lòng tham chúng thật là vô đáy
Biến hóa coi chừng…miệng hóc xương!

VỊT HỒNG

http://www.vietvungvinh.net/VietNam/2009/Images/Bando-luoi-bo-sm.jpg


Cái Lưỡi!
(liên vận)

Nực cười thay cái lưỡi không xương !
Biến hóa mưu đồ thật khó thương
Bẻm mép ngoa ngôn…lời ướp mật
Dẻo môi ngụy ngữ…chữ ươm đường
Lộ ra chân tướng… trông ngao ngán !
Hiện rõ hình dung…thấy chán chường !
Cái lưỡi còn bao điều lắt léo
Tin theo, hậu quả ắt khôn lường !
VPB

Duyên An
29-05-2011, 12:53 PM
http://www.khoahoc.net/photo/chuyencailuoibo.gif

“CÁI LƯỠI…BÒ !”

“Cái lưỡi bò” kia quả khó lường!
Biển đông “liếm” hết... chẳng đâu chường
Ý đồ toan tính suy trăm kế
Tham vọng mưu mô nghĩ vạn đường
Hữu nghị kiểu này…trông quá chán!
Đồng minh cách ấy…ngó sao thương?
Lòng tham chúng thật là vô đáy
Biến hóa coi chừng…miệng hóc xương!

VỊT HỒNG

http://www.vietvungvinh.net/VietNam/2009/Images/Bando-luoi-bo-sm.jpg


Cái Lưỡi!
(liên vận)

Nực cười thay cái lưỡi không xương !
Biến hóa mưu đồ thật khó thương
Bẻm mép ngoa ngôn…lời ướp mật
Dẻo môi ngụy ngữ…chữ ươm đường
Lộ ra chân tướng… trông ngao ngán !
Hiện rõ hình dung…thấy chán chường !
Cái lưỡi còn bao điều lắt léo
Tin theo, hậu quả ắt khôn lường !
VPB


LÒNG CONG

Lòng người đâu phải dễ đo lường
Hữu hảo ba hoa thật chán chường
Dạ tối nhập nhằng khoe lắm chuyện
Lưỡi mềm uốn khúc vẽ nhiều đường
Bò đâu nghĩ được điều ngang ngược
Miệng chẳng suy ra tiếng khó thương
Thấy lợi lòi đuôi trò bất nghĩa
Thịt da nhai hết gặm luôn xương.

DA

Trần Vũ
31-05-2011, 03:04 PM
Khuyên

đừng lấy cớ cầm cân nẩy mực
rồi huênh hoang cậy chức cậy quyền
nghĩa tình phải đặt lên trên
thủy chung sau trước nối liền tình thân
thấy kẻ gian nên ngần ngại tránh
gặp người thân chớ ngoảnh mặt ngơ
cần chi môi miếng giả vờ
láo lơ con mắt tỉnh bơ hại người
lỡ biết sai hãy thôi dừng lại
xét tỏ tường phải trái phân minh
đừng như cái lũ vô tình
qua cầu rút ván rập rình hại nhau
luyện đạo đức rèn câu thanh tịnh
tìm đường ngay nẻo chính mà đi
lừa thày phản bạn người khi
cái quân bội nghĩa có chi mà tài

Trần Vũ

Trần Vũ
31-05-2011, 03:06 PM
CHÚC!

Năm mới chúc người tặng mấy câu:
Nghĩa nhân hãy nhớ đặt lên đầu
Đúng-sai kịp nghĩ suy dừng lại
Phải-trái thời phân tích trước sau
Nẻo chánh lần theo không hối hận
Đường ngay thẳng bước chẳng u sầu
Lợi danh trước mắt đừng ham hố!
Hạnh phúc từ tim, chớ kiếm đâu?

Trần Vũ

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-05-2011, 04:07 PM
Trò Khỉ

hãy cứ chờ coi nó diễn hề
xập xình chiêng trống thỏa tung hê
ồn ào múa máy dăm trò khỉ
bát nháo quay cuồng lắm chuyện dê
thao túng bịp đời trông thật chán
tung hoành che mắt thấy mà ghê
tài năng uốn lưỡi xem ra dẻo
dối trá quanh co rõ thạo nghề.

Trần Vũ



Chẳng sợ

Cậy mình lớn xác thích làm hề
Cắn trộm vài keo bụng hả hê
Hổ ngốc dương oai bao kẻ ghét
Voi đần diễu võ lắm người chê
Phồng mang múa mép thế gian gớm
Trợn mắt khua môi thiên hạ ghê
Trò khỉ diễn hoài ai có sợ
Rắn buông mềm nắn ấy là nghề

Bùi Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

Trần Vi Thông
31-05-2011, 06:13 PM
NHẮC NHỞ


Tình-lý, trước-sau phải tỏ tường
Trái tim điểm hẹn chốn yêu thương
Bình tâm thẳng lối nào sai hướng
Bối rối xoay ngang dễ lạc đường
Ý thiện thành công vơi nghiệp chưóng
Tình ngay thất bại bớt tai ương
Chẳng may đánh mất lòng cao thượng
Hậu quả riêng mang tất lẽ thường

Vịt hồng

Cường Giang
26-08-2011, 10:41 AM
NHẮC NHỞ


Tình-lý, trước-sau phải tỏ tường
Trái tim điểm hẹn chốn yêu thương
Bình tâm thẳng lối nào sai hướng
Bối rối xoay ngang dễ lạc đường
Ý thiện thành công vơi nghiệp chưóng
Tình ngay thất bại bớt tai ương
Chẳng may đánh mất lòng cao thượng
Hậu quả riêng mang tất lẽ thường

Vịt hồng


CHUYỆN HÀ GIANG

Kìa xem “Phụ mẫu” quá tinh tường
Ngon mắt học trò cũng đoái thương?
Nếu biết nghe theo thì có hướng
Còn như cãi lại sẽ ra đường.
Quan chức dâm ô nhìn mà chướng
Làm thầy sa đoạ ngó ẩm ương
Để mất lòng tin điều tối thượng
Làm chi dư luận chả khinh thường.

C.G 25/08/2011.