PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc caphexua



caphexua
25-06-2012, 02:44 PM
VỊ CÀ PHÊ

Biết rõ cà phê chất độc rồi
Vẫn hoài muốn nhấm vị đời trôi
Đắng lòng đắng cả ngàn mơ ước
Tự ảo hư mình với đãi bôi

Trộn bắp hay là đậu có sao
Con người cũng lắm lọc lừa vào
Cà phê có tội đâu bằng những ...
Điên đảo nhân trần cứ xoáy cao

Xin hãy uống đi chất độc này
Kiếp người đâu có được gì hay
Kính mời tham dự đừng e ngại
Bởi thói đời bày lắm đổi thay

Vị đắng cho ta thức tỉnh liền
Hết mơ hết mộng hết cuồng điên
Mời Người nhấp chút cà phê đắng
Để ước cuộc đời trĩu nặng duyên

caphexua

caphexua
25-06-2012, 02:45 PM
CAPHE GỢI NHỚ

Chiều nay giọt đắng quyến hồn tôi
Mời gọi tìm say thỏa cuộc đời
Sóng sánh màu đen trong tách trắng
Ấm nồng có cả nét hương phơi

Nghe lòng khơi lại buổi chiều mưa
Nhấp chất đắng trong giọng thấm vừa ...
Cảm thấy chân trời như điểm tối
Nhìn người qua lại nhớ trời xưa

Góc bàn sâu tận ở bên trong
Ngồi uống cà phê chẳng gió nồng
Bốn phía mờ mờ và ảo ảo ...
Vòng tay ngày cũ lặng buồn trông ...

Nay thì xa vắng hỏi vì đâu?
Chất đắng giờ đây lại trở sầu
Phin thả giọt tình nghe gợi nhớ
Cúi đầu che vội một dòng châu ...

caphexua

caphexua
25-06-2012, 02:46 PM
CAPHE CHIỀU NAY

Muộn chiều góc nhỏ caphexua
Ta ngắm trời mây với gió thừa ...
Tất cả dần chìm vào bóng tối
Xa ngày nắng rát khiến buồn thưa

Chiều nay se lạnh cuốn trong hồn
Tình muộn chợt tìm gọi đến hôn
Tận thẳm sâu lòng dường khắc khoải
Lấp vùi chưa được ... lại suy tôn

Chiều nay giọt đắng khiến lòng khơi ...
Từng nỗi nhớ mong đến vợi vời
Nhìn tách cà phê như rõ thấy ...
Êm đềm kỷ niệm lại bày phơi

Chiều ơi rót xuống nữa làm gì?
Hãy lãng quên ngày xưa dấu ghi
Dòng chảy thời gian đang giúp xóa
Cà phê góc nhỏ ... nhớ thiên di ...

Chiều nay đơn lẻ chỉ mình tôi
Bóng tối bủa vây tất cả rồi
Sao vẫn nghĩ nhiều đau đớn cũ?
Hay còn vương vấn lối xa xôi?

caphexua

caphexua
25-06-2012, 02:47 PM
GIỌT ĐẮNG CHIỀU NAY

Tình yêu giọt đắng thả trong hồn
Mãi quyện theo từng dấu vết chôn
Muốn trốn mà sao hoài luẩn quẩn
Tâm tình cứ mãi cuốn theo luôn

Hình như cõi nhớ ở đâu đây
Hay đã hiện thân giọt đắng này?
Đen sánh nghe chừng là lối sáng
Gợi từng mơ tưởng mở lòng say

Ta tìm quên lãng tận mùa thu
Có gió cuốn bay kéo bụi mù
Giữa những ảnh hình luôn muốn xóa
Còn chen chúc đến gọi hồn du

Ơi mùa xưa đã trở về chưa?
Sao giọt đắng nay lại trở thừa
Nâng tách cà phê nghe tiếng thét
Vọng về từ tận cõi mây mưa

Cuối đầu thầm gọi cố nhân ơi
Chiều xuống cà phê lạnh lắm rồi
Đêm phủ tràn qua tâm buốt giá
Sao từng mong nhớ chẳng lần vơi

caphexua

caphexua
26-06-2012, 04:27 PM
BUỒN SAO GIỌT ĐẮNG

Vẫn thường ngẫm nghĩ chuyện đời nay
Bên tách cà phê sóng sánh đầy
Giọt đắng bạn thân ta ... thật đấy
Luôn làm hạnh phúc cõi lòng bay

Đôi khi tâm sự thoảng đầy vơi
Nhờ giọt cà phê vợi nỗi đời
Khóc tủi cũng ly màu tối ấy
Sẻ chia niềm mộng gửi lên trời

Người cười ta khóc có sao đâu
Sáng uống màu đen bởi vướng sầu
Cuộc sống muôn đời là đảo lẫn
Chẳng tường, không rõ bước lao sâu

Muộn màng với giọt caphe xưa
An ủi hồn đau lịm xác thừa
Cánh phượng hè nào còn rực rỡ
Bây giờ tan tác bởi làn mưa

Đi tìm ngày cũ có còn không?
Góc nhỏ cô đơn vắng lặng phòng
Nhạc đã vang lên câu niệm cuối
Giọt buồn nay đắng cả niềm mong

caphexua

caphexua
26-06-2012, 04:53 PM
CẢM ƠN GIỌT ĐẮNG

Chiều nay góc vắng chỉ tôi ngồi
Làm bạn vui cùng giọt đắng thôi
Có gió ngoài kia vờn ngọn trúc
Và trăng lấp ló phía sau đồi

Cà phê thong thả giọt buông rơi
Tôi ngắm phin, ly, chợt mỉm cười
Kìa ánh màu đen nâu thật lạ ...
Hình như ẩn hiện nét đau đời ...

Nhấp vào chút vị thấy tê môi
Tận cõi lòng ta cảm nhận rồi
Trong giọng còn vương hương quyến rũ
Nghe chừng hạnh phúc ở đây thôi

Hoàng hôn đã xuống tối tràn qua
Góc vắng giờ đây trở ngọc ngà
Bao phủ che dùm dòng kỷ niệm
Ái ân ngày cũ đã phai nhòa

Phút giây quên lãng thói đời điêu
Hương vị cà phê giúp thật nhiều
Cho tận lòng đau dường xoa dịu
Cảm ơn giọt đắng ... giọt tình yêu

caphexua

caphexua
27-06-2012, 02:35 PM
CAPHE SÁNG

Sáng nay góc cũ có mình tôi
Bên tách cà phê đậm đặc - ngồi
Từng giọt rơi đều như muốn nói
Bây giờ hạnh phúc thế này thôi

Sáng này nắng trải dải vàng hoe
Mời gọi mây bay, gọi gió hè
Gọi phượng thắp lên từng ánh lửa
Để mùa hạ đến, hát ca nghe ...

Sáng nay bỗng thấy nhẹ trong lòng
Ngắm áng mây bồng chợt ước mong
Xin hạ hãy là ngày mở lối ...
Ấm nồng vương mãi dẫu là đông

Tiếng ve rả rích ở đâu đây
Ta lắng tai nghe buổi sáng này
Có phải vì buồn nên mới thế?
Hay là than khóc gió cuồng quây?

Ta nâng tách nhỏ nhấp vào môi
Chất đắng đê mê chẳng thể hồi
Hồn đắm đưa mình tìm lối tối
Tình xưa như đến cạnh bên ngồi

caphexua

KIENTHANH
27-06-2012, 03:34 PM
Yêu mình

Yêu mình yêu thật là nhiều
Nhưng yêu chỉ tối hay chiều mà thôi
Sáng tui yêu cốc có nồi
Ngồi trên lịt xịt một hồi đen thui
Uống vào tui thấy thiệt vui
Mình mà ngăn cấm thì tui bỏ mình.

caphexua
28-06-2012, 05:04 PM
GIỌT TÌNH KHÊ

Lại tìm giọt đắng, giọt chơi vơi
Tìm những nỗi đau đã vợi vời
Hồn đắm chìm trong vùng ký ức
Nỗi lòng sao chẳng thể nào ngơi?

Lại tìm hoen ố của ngày xưa
Ngậm nhấm niềm mơ đã trộn bừa
Thấm ướt tâm hồn run rẩy lạnh
Nghe như thớ thịt xót khôn thừa

Lại nhìn từng giọt sánh đen nâu
Nhờ cậy giọt rơi dịu nỗi sầu
Ơi kỷ niệm xưa đừng luẩn quẩn
Xóa dùm ta nhé những dòng ngâu

Men say khuây khỏa cuốn trong hồn
Trót lỡ vương tình đã lấp chôn
Trót bước vũng lầy bao nghiệt ngã
Giọt buồn ơi chớ trở về hôn

Trên cành phượng rực gọi hè về
Có chú ve sầu ngân tái tê
Chiều xuống thấy như là dĩ vãng
Theo tìm khơi lại giọt tình khê

caphexua

caphexua
03-07-2012, 01:17 PM
CẢM NHẬN CAPHEXUA

Thòm thèm vị đắng thoảng nồng nồng
Ngơ ngẩn trông vời áng mây ngông
Phiêu lãng mà không mời đến hợp
Để cà phê vắng nắng trời đông

Bao ngày thiêu đốt cõi lòng ta
Góc cũ còn không ánh nắng hòa
Bàn cạnh lối đi ... ai có đợi ...
Hay là trống trải chẳng người qua

Hẹn hò ngày ấy đã xa xôi
Góc nhỏ giờ đây chỉ ta ngồi
Buồn lặng cõi lòng ai có biết
Hão huyền xưa cũ trở dòng trôi

Vẫn thường lạc bước chốn xưa kia ...
Người hẹn cùng tôi sẽ chẳng lìa ...
Ước vọng suốt đời tình tấm mẳn
Mà giờ hạnh phúc lại đòi chia

Cà phê ngày cũ hóa tan mau
Giọt đắng ... đắng hơn lúc sẫm màu
Ừ nhỉ ... Bây giờ ta hiểu được ...
Ân tình vương mãi chỉ mình đau

caphexua