PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Con đường đêm



bachvan
10-07-2011, 12:00 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/cogaiaodoitrn-ab-bx.jpg

Âm sắc ngàn thu


bạt ngàn rong ruổi phù du
chân thành sóng trải nhịp ru chập chùng
đời sao mấy cuộc tương phùng
ngát xanh rộn rã ngại ngùng hoang tan
nhân gian mấy thuở đá vàng
khúc ngân biển cả vọng tràn tâm như
cũng đành âm sắc ngàn thu ...
bachvan

bachvan
10-07-2011, 12:09 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/thieunucamtieubenbosong.jpg

Bâng khuâng sóng tràn

bâng khuâng sóng trải vơi đầy
chạm nhau trên bến tỉnh say mơ hồ

chập chờn chiếc bóng hư vô
giọt tràn thanh thoát nhấp nhô biển đời

lối ai giăng phủ chơi vơi
gọi hồn nhau giữ một thời đã sâu

tháng năm nhòa nhạt bể dâu
mắt người xưa đã lắng mầu vô biên

tình như thơ vẫn diệu huyền
nồng say trong gió triền miên sóng tràn ...

bachvan
@BTV.vnthihuu

bachvan
10-07-2011, 12:18 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/04a3f44dnngotrngnghingtronggi.jpg

Mênh mông lửa hồng

vẫn mênh mông ánh lửa hồng
theo tình trôi giữa biển lòng nhân gian
hoa đời một cánh phù vân
nữa chìm ghềnh thác nữa tràn phong ba

áo mơ bàng bạc giang hà
đôi tay nâng nhẹ thiết tha xuân thì
tình cờ định mệnh khắc ghi
người thơ lạc lối thầm thì bên hoa

ân tình dào dạt ngân xa
đêm đêm từng ánh sao sa xuống đời
bước thiên thu thắm chơi vơi
ngàn xưa ta đợi bên bờ yêu thương

cho nhau muôn nỗi vấn vương
tựa vai kề khúc vô thường trăm năm
cho tình nồng ấm môi trầm
bao lời thân thiết âm thầm gởi trao

cho muôn phương thắm ngọt ngào
tình trần ta trọn tâm giao buổi này ...
bachvan

bachvan
10-07-2011, 12:23 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/aidem_MT.jpg

Bước qua đêm

bước qua đêm nhặt đá vàng
mới hay con gió thênh thang phương trời
ngập ngừng hứng giọt sương phơi
rong rêu dấu cũ hương thời ngũ quên
còn không cuộc rượu lênh đênh?
nghiêng say tràn khúc bồng bềnh trăng mơ
cuồng phong ngạo nghễ giòng thơ
chân như ai bước qua bờ vọng hư
tiếng cầm họa khúc trầm tư
nghe chừng cát bụi trong như diệu thường...

bachvan
@BTV.vnthihuu

bachvan
10-07-2011, 12:27 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/sngdi.jpg

Thấm nguồn yêu

hồn long lanh soi lại bóng ai về
vầng nhật nguyệt xuống tận cùng đáy vực
nghe mênh mông suối chảy rửa tim người
giọt tinh tuyền rơi hoang địa tái tê

đời bỗng lạ xoay từng giây chất ngất
bước chân còn rung chuyển thấm nguồn yêu
tay nhân thế siết cõi lòng được mất
ánh lửa nào vời vợi bóng điêu linh ...
bachvan

bachvan
10-07-2011, 09:55 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/SngHngHU.jpg


Lắng nghe một dòng sông

ôi tiếng ngân giữa ngàn thơ người gọi
ngàn năm sau còn lưu luyến tim ai
em trở về bên hồn anh nguồn cội
nghe từ lắng sâu khúc hát yêu thương

đêm từng đêm anh trải lòng mộng tưởng
gieo hạt tình yêu thổi lửa đam mê
thắp sáng đời dâng sóng trùng dương
mở hạt tâm hoa ngan ngát dịu mềm

hư ảo trời thơ huyền ẩn chợt êm đềm
thời gian trôi tình xao xuyến bâng khuâng
vời vợi dẫu ngàn năm tim ấm êm
vẫn tha thiết lời anh mới hôm nào

“anh nhớ em!” và ngày tháng tiêu dao
em lắng nghe anh – em đã quay về
soi lại tình yêu bên bờ mộng ảo
và tiếng đời ngân vọng trái tim yêu

muôn thuở em gởi vào trăng huyền dịu
mối cảm giao khi hạnh ngộ tàn thu
anh trải hồn nhau êm ái quạnh hiu
em trở lại nghe dòng đời thinh lặng

dưới cội nguồn tắm mát bóng tình yêu...

bachvan

bachvan
11-07-2011, 10:28 AM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emoxanhnhncnhchimbay-vntq.jpg


Lối em về

lối em về
trời xưa nghìn dấu lạ
thoáng chân anh qua nhung nhớ từng mùa
tiếng chim ngân cuối trời sao thiết tha
còn đợi mãi
nửa lời thơ chan chứa

hoa trong sương
nồng nàn mong nắng ấm
tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi
ai chờ trông
ai cuối gió chơi vơi
nắng long lanh
mây vời vợi em về

lối em về
ngàn khơi mờ mịt sóng
cho lòng ai
những hy vọng đầy vơi
mây tím giăng thâm thấp nẻo chân trời
cho bước tiếp phân vân ngàn dấu hỏi

có anh đứng
nghìn thu trông vời vợi
trải xuân hồng
ngan ngát đợi mong em
lối yêu thương ngân dạt dào sóng dội
em bước về theo gió lộng trùng khơi ...

bachvan

maimo
11-07-2011, 07:56 PM
http://cc8.upanh.com/24.287.31392027.ftF0/hoachaomung5.jpg

Ban TTXH / VNTH

bachvan
12-07-2011, 11:32 AM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/thieunuaotrangdantrang-lucbatcom.jpg

Tiếng hát đêm

canh thâu tiếng hát dịu mềm
nhẹ ngân nga gió lay thềm xưa qua
hồn hoang khua sóng mượt mà
nhịp đời lóng lánh đêm là thiên thu

từ cơn gió thoảng phù du
ai trao tiếng nói lời ru êm đềm
bờ vai ai vướng tóc đêm
giọt nồng lưu luyến dịu êm ngút ngàn

giữa đôi tay cánh sao tràn
rộn ràng ấy mộng thiên đàng ngày sau
môi hồng nở nụ xôn xao
hai phương dịu vợi trao nhau bạc đầu

ấm êm một khúc tương cầu
thả hồn vào cõi nhiệm mầu lung linh
tiếng cười chợt hóa mong manh
dòn vang cơn gió mộng lành ngàn thu ...

bachvan

Vân Nhi
14-07-2011, 01:40 PM
Khoắt...khuya ngân...tiếng
thở dài...

Đêm còn rót mãi
u hoài...
bóng trăng

Thả hồn vương chút
bâng khuâng...

Khung trời lãng đãng
một vầng
mây trôi....


Chào mừng chị đã đến với vnthihuu.
Chị vui nhiều ở nơi này chị nhé.
Mây nhỏ của chị đây.

Vân Nhi
14-07-2011, 02:10 PM
bachvan đã viết:
...
não phiền ai thả dòng xanh
bâng khuâng ai bước mong manh nẻo đời
có không không có chơi vơi
giật mình thực ảo buông lơi giữa dòng
còn ai đứng với hư không
ai về, ai tới, ai mong ,ai cầu
có đâu một áng mây sầu
có không một cánh hoa màu gió sương...

CUỐN THEO

Thôi thì một thoáng bâng khuâng
Mây bay, gió cuốn phù vân của đời
Ta tìm ta, chỉ thế thôi
Rồi sau ,sau nữa ai cười với ai
Hư vô hình bóng đổ dài
Tìm trong nguyệt tận dấu hài rêu phong
Cuốn theo chiều gió hương đằm
Cuốn theo cát bụi dấu nằm thiên thu...

bachvan
16-07-2011, 04:54 PM
Khoắt...khuya ngân...tiếng
thở dài...

Đêm còn rót mãi
u hoài...
bóng trăng

Thả hồn vương chút
bâng khuâng...

Khung trời lãng đãng
một vầng
mây trôi....


Chào mừng chị đã đến với vnthihuu.
Chị vui nhiều ở nơi này chị nhé.
Mây nhỏ của chị đây.

Cám ơn em nhé Mây nhỏ đã dẫn bv đến nơi này ...


http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emotrngxaxm-etetet.jpg


Em Về ...

em về bụi phủ đường xa
chiều tàn trút nắng trên tà áo phai
trong bâng khuâng có rã rời
trong yêu thương có men đời xót xa
gió bay lọn tóc nhạt nhòa
dấu chân cát lấp phủ mờ tháng năm
em về bóng nhỏ âm thầm
cái nhìn còn đọng những lần chia tay
cái nhìn nối bóng thêm dài
dài thêm mỗi bước bên đời lẻ loi
em về hơi thở mệt nhoài
về trong giấc ngũ là lời ru êm
xin cho ngọt giấc êm đềm
dù chưa trọn giữ chút niềm yêu thương...

bachvan

bachvan
16-07-2011, 05:00 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/thieunuaotrangdungnhinxaxam.jpg

Bóng chiều thu

thu lạnh chơi vơi lá nhuốm vàng
tình còn chất ngất với ly tan
gió không thổi hết niềm tâm sự
lạc bóng thu chiều bước ngổn ngang

vẫn thoáng mây trời hương ngất ngây
nên hồn yêu cũ tựa men say
cuối phương xa ấy tình mãi gọi
tha thiết ơi tê tái muốn đong đầy

biển đọng ngàn năm sóng cồn cào
dư hương dịu ngọt thắm lòng đau
khát khao trầm lắng xôn xao cát
triền nhớ ru thêm đá ngậm ngùi

gặp gỡ ly tan chuyện đất trời
bóng tình ai đứng giữa mù khơi
trăng vàng soi tỏ tình đôi lứa
cuối gió chờ nhau lạc một đời ...

bachvan
@BTV.vnthihuu

bachvan
24-08-2011, 05:00 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/hoanghonvangmotbong.jpg

Ngẫu hứng Em

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan
từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa ...

bachvan

bachvan
30-09-2011, 03:14 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/bangkhuang_maytrang-1.jpg

Trăng xưa

Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa?
Trời ở trong đây chẳng có mùa,
Không có niềm trăng và ý nhạc,
Có người cung nữ nhớ thương vua...
HMT



có lúc trăng xưa thoáng vọng về
một vầng hư ảo nhốt niềm thơ
cho xa tê tái thêm gần quá
vói lấy thinh không một chút mơ

trăng hỡi bên trời sao ngất ngây
chơi vơi như ánh mắt ai hoài
cho đêm thu mỏng tràn men nhớ
người chốn xa vời thêm lặng say

trăng giấu niềm riêng khe khẻ thôi
để ta soi sáng bước ai về
hương trôi ngan ngát mênh mông hỡi
nghe thú đau thương ngấm ngọt ngào

rồi chợt bồi hồi trăng hỡi trăng
có chăng phương ấy vẫn đong đầy
để ta gởi nốt hồn trăng cũ
soi sáng dùm ai những tháng ngày ...

bachvan

bachvan
26-02-2012, 10:45 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/nguyncu.jpg

Ca dao xưa có câu:

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều"

Chứa Chan

cao vời bóng mẹ đỉnh Chứa Chan
từng bậc con qua giấu lệ tràn
mỗi lần chùng bước nghe tê tái
mấy thuở lăn trầm mẹ đã mang
tóc ươm sương trắng từng giọt nhớ
mắt đọng trăm chiều bao ngỗn ngang
khát mong con nguyện lòng chan chứa
mẹ vẫn bền lâu vượt thế gian...

bachvan

bachvan
28-02-2012, 07:48 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/thiunaodaixanhvantocvoidantranh-cn.jpg

Tỉnh say

nghiêng ly chạm khẻ môi mềm
giật mình hoa rụng êm đềm bên hiên
từ lòng suối chảy muôn miên
ngàn hương hoa trái ngọt hiền reo vang
bụi trong nước đục lỡ làng
dâng hồn qua ngã địa đàng chân mây
say lòng thắm tận cỏ cây
tình nơi vàng đá tháng ngày mênh mông
tiếng chiều réo bóng hư không
gọi miền hoang mạc xương rồng nở hoa
lênh đênh làn sóng thu ba
âm trường vang vọng giang hà mãi thôi ...
vad

thugiangvu
28-02-2012, 08:38 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/nguyncu.jpg

Ca dao xưa có câu:

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều"

Chứa Chan

cao vời bóng mẹ đỉnh Chứa Chan
từng bậc con qua giấu lệ tràn
mỗi lần chùng bước nghe tê tái
mấy thuở lăn trầm mẹ đã mang
tóc ươm sương trắng từng giọt nhớ
mắt đọng trăm chiều bao ngỗn ngang
khát mong con nguyện lòng chan chứa
mẹ vẫn bền lâu vượt thế gian...

bachvan



http://farm4.staticflickr.com/3223/2951124593_247154556d.jpg

Bạch Vân ơi, bài thơ mẹ đọc nghe xúc động quá,
đã lâu không thấy người đẹp ghé về, TG rất vui gặp lại Bạch Vân,
Chúc luôn an vui .
Thân mến
TGV

bachvan
10-03-2012, 02:52 PM
... cám ơn Thugiangvu đã ghé thăm Con đường đêm nhé ...

http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/chuyendobentrang-vntq.jpg

Thấp thoáng

ai xưa chợt thấp thoáng hiên đêm
dáng nguyệt ngày sau sáng rực mềm
sương lạnh hờn vai vương mãi đắng
thơ hoang vờn mộng đọng bao mơ
cho tim bạt gió hòa giao khúc
để mắt vương trời ươm ngẩn ngơ
giấc mộng em ngời xanh tóc rũ
hồn say anh gọi sóng ru bờ ...
vad

bachvan
13-03-2012, 04:01 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/anhsaodem-bx.jpg

Tình xa xôi

đêm thu huyền nửa say nửa nhớ
tình xa xôi trăng lỡ tái tê
người còn lạc lõng lối về
ta còn gởi ánh trăng thề bóng ai

mỗi lần thu lung lay ánh nguyệt
ta bước vào tha thiết sầu vương
ai đem qua mấy dặm trường
lụa đào say đắm yêu thương một thời

thơ ơi hãy nhớ với người
sông Hằng lấp lánh đầy vơi ân tình...
vad

bachvan
01-11-2012, 04:11 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/homong-mgp-1.jpg


Mây lưng trời...

cánh cửa hư không vẫn khép hờ
bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
dòng suối tình yêu chảy lặng thầm

nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
đường xưa ai đã đến tình cờ
thì đã về trong chỉ phút giây

mây gởi hồn bên ngọn suối mơ
gió ngân nhẹ lời ru êm ái
hương ngạt ngào xao động tình thơ
ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…

mây bay về tạ với hư vô…
như ngàn tơ trong suốt mượt mà
hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
để dấu đời lạc nẻo bâng khuâng…
vad

bachvan
12-11-2012, 12:15 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emaotrangdaobencoxanh-vntq-1.jpg

Dấu chân thơ...

ai đi gió thổi trên ghềnh
buổi hôm nay đã chênh vênh dấu người
trời xanh mây trắng chơi vơi
biết đâu nguồn cội nối lời yêu thương

đá vàng ghi khắc tỏ tường
tình chân từng phút dặm trường nhân gian
hỏi trong sâu thẳm ngút ngàn
tiếng lòng rung động ngân vang thiên hà

từ trong thân phận phong ba
hoa xưa đậm nét mặn mà rong rêu
nhạc đời đi giữa hoang liêu
chín lòng tìm lại bao điều vấn vương

thuở xưa in bóng tà dương
soi trong nửa kiếp hoang đường tha lương
vòng tay buông lỏng diệu thường
gởi nơi bờ gió thiên đường lòng ai…
vad

bachvan
25-11-2012, 10:44 AM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emmongmanh-etet.jpg

Giữa hai bờ gió

buông hồn xuống một nỗi đau
lòng em quạnh quẽ gởi vào vàng thu
gió sang chiếc lá ưu tư
bay trong khoảnh khắc phù du giữa đời

hẹn anh ngày ấy lá rơi
sao nay lá rụng chơi vơi ngập ngừng
trao anh nỗi nhớ lưng chừng
trong se sắt lạnh rưng rưng lá vàng

bước thu nhẹ bước khẽ khàng
chòng chành ánh mắt đôi hàng gió lay
bâng khuâng trắng tựa mây bay
bước đi chưa nỡ rời tay thuở nào

hồn thu hỏi mãi xôn xao
chuông vàng gọi lá lao đao bước về
bướm xưa hoang tưởng câu thề
thả vàng mộng ảo não nề lối hoa…

tiêu tương khói sóng mờ xa
tình trong giây phút có là hư không?...
vad

bachvan
26-11-2012, 06:38 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/cogaibenkhungcua-vntvd.gif

Lạc khúc thơ

đàn thơ gieo em lạc vào mê khúc
bối rối anh nên lá hát vu vơ
vấn vương nào ngan ngát trái tim thơ
nên mê mải một hướng trời lộng gió

như từ mơ một thời anh tha thiết
trải hoa vàng trên lối mộng em qua
làm cỏ xanh em gối tóc mượt mà
ru êm ái khúc ca ngời xanh biếc

ai mong manh sợi khói hồng dịu vợi
len vào thơ làm run rẩy thu say
anh biết chăng nơi lãng đãng mây trời
em nồng nàn vẽ mãi tiếng thơ anh...
vad

bachvan
27-11-2012, 04:50 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/thieunuaodennhinxaxam-ab-bx.jpg

Khúc tình thu...

thu về chớm nụ hiên nhà
mưa đi trên nỗi phôi pha mắt buồn
chênh vênh gió thổi trên nguồn
ngiêng lòng cô lẻ hoa tuôn mấy miền

thu xưa vọng tiếng u huyền
se tim cháy bỏng nỗi duyên lỡ làng
ngẫn ngơ một khúc Phượng Hoàng
nghe tình hoa lạc giữa hoang vu đời

cánh hồng thấp thóang cuối trời
ôm lòng phiêu lãng bỏ lời mộng du
người đi hoa cỏ hoang vu
mộ bia trắng mãi tiếng ru ban đầu

thu rơi trong dáng hoa sầu
trăng chìm đáy vực còn đâu bóng hình
lặn tìm một khối u tình
thấy trăng trăng nhạt...thấy tình tình tan

âm hao còn đọng thu vàng
lá bay nghìn hướng ngỡ ngàng áng mây
thu sang hồn vướng gió lay
ru người bao độ phôi phai tấc lòng

tình thơ lưu dấu giữa dòng
hương đàn vang vọng não nùng lá rơi...
vad

bachvan
28-11-2012, 02:44 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/nguyetcam.jpg

Cung đàn ấn nguyệt...

đường về thấp thoáng hoàng hôn
nghe trong lặng lẽ gọi hồn tháng năm
mắt nâu vương mãi u trầm
bến xưa nước chảy với ngàn bâng khuâng

nhịp cầu ngày ấy còn ngân
vẫn còn đọng lại mấy tầng trời xanh
dáng nào áo lụa mong mênh
bước nào gửi lại gập ghềnh vai em

mắt xanh người chạm êm đềm
trên bờ hiu quạnh ngọt mềm hương môi
tóc thơ trải giữa tay người
lững lờ bay mãi bên đời lênh đênh

áo ai nhạt nắng chông chênh
sao còn thăm thẳm bên thềm bóng xưa
nghe trong thơ thẩn gió đưa
tay ai vuốt nhẹ hạt mưa vai người

thì thầm tiếng vọng xa khơi
thương em hoa thắm một đời hồng nhan
hồn thơ người hỡi ân cần
nhẹ nhàng cởi mảnh phong trần tìm nhau

vườn thơ lạc lối đêm thâu
đào nguyên mở ngõ tình vào thiên thu
người về rải bước tương tư
trăng vàng gối mộng nhẹ ru tơ trời

linh sơn trong cõi chơi vơi
cùng ai thơ thẩn rong chơi tấc lòng
mấy vòng núi gấm long đong
nghe tiên ném đá thả hồn gió bay

bên người phiêu lãng trời tây
một vùng non nước rọi đầy bóng ta
bôn ba mấy nẻo giang hà
tình ai nhuộm thắm hương ngà em xưa

cung đàn ấn nguyệt xa đưa
mộng tràn hồ đọng nữa đời tìm nhau
ơn người nghìn dặm tình sâu
trượt lòng mây trắng nhiệm mầu thời gian

ấm nồng người cũng gian nan
dệt thơ lưu dấu âm ngàn vọng xa...
vad

bachvan
29-11-2012, 05:26 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/cogaiaotrangvadanen-vntq.jpg

Nhã ca_ khúc tri giao

trăm năm lỡ cuộc phong trần
trót là dệt mộng phù vân dâng đời
sơn khê mấy nẻo chơi vơi
cốc xưa lần đến hồn phơi mây ngàn
xót xa chút mảnh hồng nhan
nữa đêm chuông gọi hương vàng cố nhân
dịu dàng tay vén trầm luân
thuơng ai vá mãi bâng khuâng nhịp cầu
hương yêu ấn dấu thẳm sâu
thả hồn gió cuốn biển dâu ngút ngàn

đá xanh ai trải bên đàng
tìm người bước giữa lỡ làng thiên thu
yêu thương đọng giữa sương mù
vẫn còn rọi sáng sầu tư kiếp người
xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ
khói sương u uẩn duyên tơ
ngàn năm thả gió bên bờ phù vân
tóc xanh quyện giữa nhân gian
hương thầm ngay nọ bao lần vấn vương

tri giao là khúc vô thường
biệt ly gieo phút đoạn trường tim ai
nhân sinh trót cũng tàn phai
lối xưa còn đọng hương đài tiêu sơ
người về bước cũ thẩn thơ
hư không trong cõi hương mờ nhân gian
buông tay thả giữa miên man
tình người lộng gió bạt ngàn mênh mông
áo hương thoang thoảng say nồng
vẫn còn ghi khắc tình trong thiên đường

tóc xưa gội mãi phong sương
hương bay cố quận nhớ thương một thời..
vad

bachvan
31-12-2012, 07:43 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/vongua-tv_zpscf29054a.jpg


Giấc trăm năm

trăm năm tiếng trong nhau còn đậm
chiều muộn màng những vang vọng khơi đau
kìa lóng lánh một tình thơ bao tuổi
giăng ngọt ngào trong trẻo vỡ ngàn sau

trăm năm khắc hồn vào mộng kết
đã trải đời trầm lắng đợi ngày mai
nghe thánh thót tim ai từng hồi nhẹ
khiến hao gầy vời vợi ánh tàn phai

trăm năm áng mây trời về tới
tìm lại tình còn đứng giữa hư không
lệ trống trải hoang mang cùng thanh vắng
nghe đong đầy vạt nắng sáng ngày đông

trăm năm sắc son hương dĩ vãng
mênh mông buồn thả hoang huyễn quanh đây
đã chất ngất hoang vu niềm xao động
và mọi niềm trân trọng dạt dào bay

trăm năm thiết tha vùng kỷ niệm
điều dịu dàng thấm đậm giữa trần gian
say khúc nhớ chơi vơi giăng mòn mõi
say lòng thành chợt gởi thấu hoang mang

trăm năm hẹn về mừng tương hội
mừng dịu dàng nắng lộng chiếu chẳng nghiêng
mừng tuôn trải niềm riêng còn tê dại
mừng gọi tìm lồng lộng phút bình yên...
vad

bachvan
03-01-2013, 03:31 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/cocircgaacuteixintraacuteitim-sa_zpsf81c20fe.gif

Đêm huyền diệu

Noel...
đêm huyền diệu
Người đến
ngàn đóa hồng nở thắm mênh mang
nụ cười em vỡ tràn giòn giã
chạm vào anh tia sáng nồng nàn
ôi ...hạnh phúc
một thời... anh đã đến
em yêu anh...
mây trắng với trời xanh
như vần thơ dịu dàng ươm nghĩa sống...
như dòng yêu chan chứa trải mênh mông...
đời rộn rã theo tiếng chuông Noel vang vọng ...
con tim anh
em lần nữa
thắm hồng ...
vad

thugiangvu
03-01-2013, 08:46 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/cocircgaacuteixintraacuteitim-sa_zpsf81c20fe.gif

Đêm huyền diệu

Noel...
đêm huyền diệu
Người đến
ngàn đóa hồng nở thắm mênh mang
nụ cười em vỡ tràn giòn giã
chạm vào anh tia sáng nồng nàn
ôi ...hạnh phúc
một thời... anh đã đến
em yêu anh...
mây trắng với trời xanh
như vần thơ dịu dàng ươm nghĩa sống...
như dòng yêu chan chứa trải mênh mông...
đời rộn rã theo tiếng chuông Noel vang vọng ...
con tim anh
em lần nữa
thắm hồng ...
vad

http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/dlv1191404317.jpg

Lâu quá mới ghé thăm "con đường đêm" vẫn đầy hoa mộng ,thơ vẫn lai láng như xưa ,
thân mến chúc Bạch Vân luôn an vui và luôn đầy lòng bác ái.
Thugiangvũ

bachvan
04-01-2013, 06:17 PM
Cám ơn dấu thơ thân ái của Thugiangvu nha ... Xin thưởng thức Thì thầm nghen TG ...

http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/ngongtrocircng-dactrung.jpg

Thì thầm...

tiếng anh từ thuở ban đầu
trầm vương khắc khoải bể dâu kiếp người
đêm đêm sợi tóc em rơi
nhịp cầu thương mến buông lơi anh về

mặn nồng ta cạn chén thề
trả cho nhau lại tái tê một thời
quê nhà em nỗi chơi vơi
luyến lưu anh với ngậm ngùi phân ly

anh xa quê buổi ra đi
nào đâu em cũng xuân thì phôi pha
đêm nay khúc hát thiết tha
rong chơi mấy nẻo giang hà cùng ai

anh đi tuổi trẻ tàn phai
hoang vu thổi suốt dặm dài con tim
quê hương nỗi nhớ xa chìm
xốn xang dậy sóng em tìm về anh

ngọt ngào ánh mắt xuân xanh
quyện hồn viễn xứ mong manh dáng huyền
tình quê em nắng dịu hiền
ngân nga anh siết vào miền tim côi

chan hòa ánh lửa bên trời
thơm màu hạnh phúc nữa đời yêu thương
bếp hồng trăm nỗi vấn vương
mái nhà xưa khúc nhạc lòng hoài hương ...
vad
BTV.vnthihuu

bachvan
05-01-2013, 03:12 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/cogainhinxaxam-vntq_zps27e49db9.jpg

Ngẩn ngơ

ánh hoa vàng nắng mỹ miều
hư không xao xuyến mộng chiều xuân qua
lưng chừng bướm mộng hoan ca
mong manh dạo khúc thiết tha đất trời

thời gian mỏng mảnh chơi vơi
vẫn còn phiêu lãng một đời nhớ quên
biết xuân thì đã gập ghềnh
mộng hoàng hoa nhuốm lênh đênh tháng ngày

một thời nắng đổ mưa bay
con đường in bóng ngất say dấu người
một đời im khóe môi cười
con tim khao khát vẫn ngời dáng xưa

ai về lặng ngắt song thưa
vô thường một đóa ai vừa chạm tay ...
vad
BTV.vnthihuu

bachvan
01-04-2013, 07:24 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emngoxaxam-dactrung_zpsfd53c93c.jpg

Về giữa mênh mông...

niềm đau vỡ bóng trăng ngần
chơi vơi gió
say bao lần...thiết tha

trắng lòng trắng thắm "miền xa"
gió lồng lộng
gởi mượt mà tâm tư

sáng trong ánh nét ảo hư
trải thinh không...chút ẩn từ mênh mông

thế sao gió nở ...
bạc lòng
bỏ lại thêm
những ngại ngùng buông lơi

và đêm sâu mãi bên đời
nghìn lắng đọng
thắp lại lời yêu thương

gọi người về giữa mênh mông ...
vad

bachvan
10-06-2013, 05:59 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/matemvoivoi-ab.jpg

Bâng khuâng suối mắt

thềm xưa lắng ánh thu đầy
quyện dâng ánh mắt ngất ngây biển đời
sóng vương mây cuộn
chơi vơi
nghe thơ ru lá bên trời xôn xao

lòng ai mơ
chút tiêu dao
gởi niềm thanh thoát len vào gió thu
suối mơ
suối hát trầm tư
nắng vàng rớt xuống đã từ vu vơ

gió
mây
thôi những
hững hờ
chập chùng
chợt thấy
bên bờ khát khao
bước qua
cõi mộng hôm nào...
vad

bachvan
12-06-2013, 02:36 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emnghiengnguoi-etet.jpg

Chỉ cần thôi ...

nhẹ nhàng thôi tiếng dịu êm khoắc khoải
vượt khoảng đời cuồng nộ cháy con tim
rung tha thiết những lắng sâu đã lịm
người bước về khơi lại dấu tình yêu

ơi dũng mảnh xé toang niềm nghi ngại
đẹp nào qua những chân thật đơn sơ
ta gọi lại từ vực sâu mong nhớ
bao ẩn mình thăm thẳm giữa điêu linh

khi tha thiết vươn lên từ hoang địa
chính tin yêu hơi thở vượt oan khiên
lệ xanh ngời long lanh bừng chiếu rọi
bước hoang mang thôi trăn trở trăm miền

và trên cả mọi phi thường ảo diệu
tấm chân tình say đắm rực đam mê
tràn đầy gieo từ khát khao chìm lắng
bình thường thôi sao diệu vợi thương yêu

chỉ cần thôi
ôi ...da diết ...tấc lòng quê...
vad

bachvan
14-09-2013, 09:36 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/diemmong-mgp.jpg

Chiều dâng

ngẩn ngơ thuở lạc cùng gió lộng
thấy nhau ngỡ trải giấc mơ đầy
ai đứng cùng thu loang diệu vợi
dòng đời chơi vơi...
hồn đầy vơi
trời đầy vơi
tình thu như sắc ánh ngời
chập chùng mưa đến bôì hôì dáng ai...
vàng thu lá ánh mùa phai
hoàng hôn nắng ánh hồn say mấy lần
nắng chiều loang
nắng thu dâng
tiếng lòng sương khói lâng lâng ánh chiều...
đón cô liêu
thắp cô liêu
người ơi sáng chút quạnh hiu ...
với chiều ...

lắng đọng chiều rơi tim chới với
ơi chiều trầm mặc bóng thu ngây
ai trao vĩnh viễn màu thu ấy
ngọt đắng chiều dâng vẫn ảo huyền...
vad

bachvan
06-02-2014, 03:25 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/HoaDao4-1452x450Sapa.jpg

Man mác

ngọn gió vô tình man mác thoảng
trọn niềm thanh thản phút thơ sang
an hòa ngày ấy ngân xanh biếc
khoảng nhớ chân thành thắm thiết loang

chơi vơi thời khắc khảm non xanh
và trải tình yêu thuở mộng lành
bao năm phiêu lãng cùng sông núi
chợt hồn thắm đọng những long lanh

ta còn bao nỗi nhớ nguồn xưa
dịu vợi cùng người những gió mưa
khoảng hương trăn trở màu luân chuyển
trong từng lận đận tiếng thơ đưa ...
vad