PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hóa thân làm con gái !



loveyou
10-07-2011, 01:25 PM
Tâm sự đêm khuya

Lúc nửa đêm em vùng dậy bật khóc
Bởi giấc mơ khổ nhọc giữa đời thường
Em và anh cùng mái ấm thân thương
Mà khó quá, bước đường bao cạm bẫy

Em vật vờ như những hàng lau sậy
Đứng trong nước buốt lạnh giữa dòng sông
Gió thổi mạnh làm thân uốn gập cong
Chừng muốn ngã gãy một đời đau khổ

Em thổn thức giống muôn vì sao nhỏ
Mãi le lói thắp sáng một tình yêu
Dẫu nhỏ nhoi nhưng gửi anh thật nhiều
Cho vơi đi biết bao điều nhung nhớ

Em là sương đang bốc qua hơi thở
Thành làn khói bay vào khoảng hư vô
Vẽ bức hình đơn giản chẳng điểm tô
Đem gương mặt đã làm em xao xuyến

Đêm đã khuya em nên dừng câu chuyện
Để cho anh ngủ ngon với gia đình
Quên đi anh, em chỉ một sinh linh
Vừa thoảng bay trong giấc nồng êm ấm

loveyou
10-07-2011, 01:26 PM
Thư gửi anh !

Em nhẩm đếm đã mấy mùa lá rụng
Thu vừa đến và cũng đã qua nhanh
Bên tường rào lá trầu cũng kém xanh
Như chiếc áo anh tặng em lúc trước

Dưới hoàng hôn anh quay lưng cất bước
Để lời thề mãi bên cạnh em đây
“ Anh sẽ về chúng mình cùng dựng xây
Một căn nhà ấm cúng bao hạnh phúc ”

Rồi thời gian làm mắt em vẩn đục
Khóc nhớ anh đến lệ chẳng còn rơi
Có phải chăng nước mắt hết mất rồi
Và lời hẹn đã trở nên vô nghĩa

Em nhắn anh “ Sau này ra mộ địa
Đừng làm gì... dù thắp một nén nhang”
Để hồn em mãi làm kiếp lang thang
Không đầu thai làm phận người khổ hạnh

Những niềm vui em sẽ mau xa lánh
Chẳng tin vào bất cứ một điều chi
Hay xao xuyến trước một sự vật gì
Để lòng em yên bình nơi vô tận

H & C
3/1/2011

loveyou
10-07-2011, 01:28 PM
Tâm sự đêm khuya 2

Em đã yêu và một lần dang dở
Nên trân trọng những giây phút yêu thương
Chỉ giản đơn, cùng nhau trên bước đường
Tay nắm tay, trao lời qua ánh mắt

Niềm hạnh phúc, em chắt chiu góp nhặt
Ghép từng mảnh thành bức hình bên nhau
Nào bông hoa hay bức thư nhạt màu
Hay chỉ là câu nói yêu em mãi

Có không anh? Ngày anh sẽ quay lại
Thổi ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô
Kéo hồn em ngủ yên trong nấm mồ
Đầy băng lạnh, đầy u mê lạc lối

Em yêu anh ! Nào đâu là có tội
Mà cao xanh bắt tình mình vỡ tan
Bờ vai em, nước mắt đã ướt tràn
Để lệ khô chẳng thể nào khóc nữa

Gió lạnh buồn, em chợt nhớ lời hứa
Sẽ ôm em khi tiết trời lập đông
Trao nụ hôn của ánh nắng ấm nồng
Và cùng nhau giao bôi ly rượu đắng

Lại đêm nay, em một mình thức trắng
Chỉ nhớ anh, nhớ bóng hình của anh
Thôi hết rồi, em đã tàn tuổi xanh
Đành ngậm ngùi bên bức tường kỷ niệm

Yêu là gì ? Có phải là phù phiếm
Chỉ thoáng qua như chiếc là vàng bay
Hay chỉ là hơi nồng của men say
Rồi bừng tỉnh, đời em là vô nghĩa.

loveyou
10-07-2011, 01:29 PM
Nhớ anh

Em nhớ anh bao đêm dài thao thức
Tim ngỡ ngàng khi cơn gió lao xao
Em lầm tưởng tiếng chân anh bước vào
Qua cánh cửa đã hoen màu rỉ ố

Trời ngoài kia trắng xóa cơn mưa đổ
Những bong bóng xuất hiện lại vụt tan
Em ngậm ngùi trong một chút ngày tàn
Đời cô quạnh vì tình yêu đã mất

Từng câu nói vần thơ em là thật
Về đi anh, chúng mình sẽ cưới nhau
Hình đôi chim cùng chữ hỷ thắm màu
Treo khung cửa em đang ngồi thờ thẫn

Thế nhân ơi sao số em bạc phận
Tình dang dở khi tuổi còn xuân xanh
Chút mộng mơ, nhỏ nhoi mà chẳng thành
Có phải chăng tình yêu là có tội

Hay là em đi nhầm đường lạc lối
Để bây giờ thân gái cõi quạnh hiu
Mắt nhạt nhòa mỗi khi cuối buổi chiều
Là đời em sống một ngày vô nghĩa

loveyou
10-07-2011, 01:31 PM
Em - Nhánh lục bình

Nhánh lục bình cứ mãi trôi lặng lẽ
Trên dòng sông đục ngầu những phù sa
Từng đợt sóng làm tim em xót xa
Bởi vì em chẳng biết về đâu nữa

Dẫu trong em mang tình yêu chan chứa
Mà chẳng thành vì số phận long đong
Em chợt ước thân mình chìm xuống sông
Để đời em xóa đi bao đau khổ

Em thèm muốn mình lên bờ trên phố
Đón bình minh cùng những hạt cát kia
Dẫu nhỏ nhoi nhưng cũng chẳng chia lìa
Niềm hạnh phúc đã bao đêm mong ước

Nhưng làm sao, làm sao mà có được
Bởi sinh ra em là kiếp lục bình
Phận cô đơn mải kiếm một chút tình
Nhưng cuối cùng em nát thây dưới biển.....

loveyou
10-07-2011, 01:32 PM
Em nhớ anh !

Em chợt gọi tên anh
Trong muôn vàn tiếng nấc
Trầm bổng những cung bậc
Xuất phát từ trong tim

Ngoài trời kia lặng im
Ôi tiếng đêm tĩnh mịch
Vẩn vơ nhìn tờ lịch
Đã xa rồi nhiều năm

Gió nổi cơn lạnh căm
Em thu mình trong góc
Ngậm ngùi em bật khóc
Linh hồn cõi u mê

Trước ngõ bên lối về
Lá vàng bay lăn lóc
Em nhớ chiếc lược tóc
Bàn tay anh dịu êm

Em lại gọi cái tên
Đã in sâu tâm trí
Rồi chìm cơn mộng mị
Chợt thấy anh kề bên…

loveyou
10-07-2011, 08:49 PM
Em là gì ?

Em không là hạt nắng
Chỉ giá buốt lạnh căm
Đôi mắt nhìn xa xăm
Né đôi điều anh nói

Chắc em là sương khói
Cứ bay bổng chơi vơi
Mải miết giữa cuộc đời
Yêu cho vào quên lãng

Em không là ánh sáng
Mà mịt tối màu đêm
Đôi tay dẫu có mềm
Mà dường như vô cảm

Chắc em là cánh nhạn
Muốn bay mãi không thôi
Cành đậu không nhớ rồi
Tổ ấm vùi tro bụi

Hay tại anh tàn lụi
Không đẹp trong mắt em
Hay anh là hạt kem
Tan chảy theo ánh nắng

Lại đêm buồn lẻ vắng
Mây che phủ bóng trăng
Mưa cứ mãi dùng dằng
Cho anh hòa dòng nước

Trôi, cứ trôi, trôi mãi….

H & C

21/3/2011

loveyou
10-07-2011, 08:52 PM
Gọi anh

Em gọi anh giữa mưa chiều nặng hạt
Cùng nước mắt cứ tự nhiên nhỏ rơi
Nhìn cây cầu bên nhà nước ngập rồi
Chia con đường thành hai bờ phía trước

Nước trào dâng không sao mà đi được
Muốn gặp anh nhưng đành phải ngồi đây
Em than thở với đất với làn mây
Giờ mới hiểu yêu anh là tất cả

Nhưng hồi đó sao mà em ngốc quá
Không đếm xỉa những tình cảm anh trao
Em mộng mơ giàu sang ở chốn nào
Chàng điển trai, đa tài trong ao ước

Khi anh đi, em nhận ra mất - được
Người em mơ cũng rời bỏ đi xa
Và người anh cũng trở về mái nhà
Em chợt thấy mình bơ vơ lạc lõng

Ngày lại ngày, em cứ hoài trông ngóng
Mong người về trọn lời hứa với em
Nhưng cứ vậy, em vật vờ hết đêm
Bao mơ ước dường như ta biến mất

Em nghẹn ngào nhớ lời anh chân thật
Nhưng tại em, nên ta mãi xa nhau
Giờ trong tim, em gặm nhấm nỗi đau
Cõi tâm hồn đã treo trên thòng lọng

Anh biết không, giờ em chỉ tôn trọng
Một mình anh, không ai khác nữa đâu
Dẫu biết rằng, anh sẽ chẳng gật đầu
Vì em không, không còn xứng đáng nữa

Anh có nghe, đất trời đang rực lửa
Trút cơn giận vào cõi lòng em không
Thôi cũng đành em chỉ mãi cầu mong
Anh sẽ vui và luôn được hạnh phúc

H & C

15/3/2011

loveyou
10-07-2011, 09:14 PM
Em vẫn đợi !

Ở nơi xa em vẫn luôn chờ đợi
Ngày trở về hai đứa mình bên nhau
Cùng dựng xây một tổ ấm sắc màu
Mà sao anh cứ chầm chậm chân bước

Xuân năm nay em thích hoa thược dược
Vì luôn mong ánh sáng phía trời đông
Lòng tự hỏi anh có về hay không
Hay lại là chữ đợi chờ muôn thuở

Lễ tình nhân, biết anh có còn nhớ
Gửi tặng em những bông hoa thắm tươi
Cho má em chúm chím những nụ cười
Như ngày trước anh vẫn thường làm thế

Về đi anh , không là em kiệt quệ
Tuổi xuân xanh đâu có đợi thời gian
Em đợi anh đã biết bao đêm tàn
Về anh nhé, xin đừng dở lời hứa...

H & C
14/2/2011

loveyou
10-07-2011, 09:33 PM
Đừng trách em

Anh tặng em một chiếc bình hạc giấy
Bao nhiêu con em chẳng đếm được đâu
Chỉ biết rằng em chỉ nhớ một câu
Ghi bên ngoài làm tim em xao xuyến

Rồi hôm sau hai đứa mình nói chuyện
Anh vu vơ hỏi toàn chuyện bâng quơ
Rồi bất chợt anh thốt lên lời thơ
Tả mắt em như muôn vì sao đó

Khẽ thẹn thùng em lặng im bỏ ngỏ
Chẳng khen chê mà chỉ hé nụ cười
Làm cho anh thẫn thờ mắt kém tươi
Chắc là anh đang có điều hờn dỗi

Nhưng anh ơi em làm chi có tội
Bởi chúng mình còn quá trẻ mà anh
Trước tương lai còn đó bao xuân xanh
Đừng trách nhé, xin đừng trách em nhé…

H & C

5/2/2011

loveyou
11-07-2011, 06:45 PM
Anh


Như cơn gió mùa thu
Anh mang mùa yêu tới
Cho nỗi nhớ dịu vợi
Buồn theo lá rụng rơi

Nhớ thu cũ năm nao
Anh hôn nhẹ làn tóc
Lược tay trăng ngà mọc
Cho em nhiều mộng mơ

Anh vẽ những vần thơ
Bổng trầm lòng xao xuyến
Cùng sắc vàng hòa quyện
Để đôi mình bên nhau

Rồi thu cũng qua mau
Anh tới chân trời mới
Năm sang em lại đợi
Giữa lạnh giá mùa đông

H & C

loveyou
11-07-2011, 08:15 PM
Mơ !

Trăng nghiêng chênh chếch đầu non
Em ngồi trước cửa tô son vấn đầu
Thầm thì khẽ hát vài câu
"Ôi tình duyên mới, bắc cầu em qua"

Đêm nay cảnh vật say ngà
Đợi người bên ấy sang nhà hỏi thăm
Trầu vôi bàn chuyện trăm năm
Mẹ cha đồng ý, em nằm mộng mơ

H & C

loveyou
16-07-2011, 11:45 PM
THEO ÁNG MÂY BAY

Em - hoa bồ công anh
Xoay tròn trong cơn gió
Tìm về nơi sáng tỏ
Nối tiếp mảnh đời duyên

Trên cao mở mắt huyền
Ngắm sông dài biển rộng
Tâm hồn chợt lay động
Muốn như là áng mây

Theo tháng ngày đắm say
Ru buồn vào quên lãng
Nhả chút thơ lãng mạng
Ép vào trang sách mơ

loveyou
17-07-2011, 11:24 PM
Giọt mơ

Gió đùa
Cành lá reo vui
Riêng em một góc ngậm ngùi nhớ anh

Mây bay
Lững thững ngày xanh
Mình em thao thức năm canh bao ngày

Thân em
Héo úa hao gầy
Sánh như lá rụng rơi đầy trước sân

Tim em
Nghe tưởng bước chân
Của anh trước ngõ đến gần bên em

Nào đâu
cơn gió màn đêm
Chỉ là giấc mộng ấm êm chẳng thành

Đời em
Bong bóng tan tành
Như mưa than khóc bên gành suối mơ

H & C

loveyou
18-07-2011, 11:37 PM
CƠN MƯA NHỎ

Những hạt mưa đang bay trước chùa vắng
Một mình em cầm chiếc ô trong tay
Khẽ đưa mắt nhìn lên những áng mây
Đang than khóc trong một màu đen tối

Đời em đó ! Vắng anh không có lối
Thu lãng mạng thì chết yểu vần thơ
Hạ chứa chan cũng trở nên dại khờ
Bởi yêu người mãi không hề thay đổi

Dẫu biết rằng anh bao lần gian dối
Nhưng trong em luôn có sự thứ tha
Chỉ mong anh luôn gần, đừng cách xa
Trao cho em chút yêu thương nhỏ bé

Như mây kia bao năm khóc lặng lẽ
Rồi tươi cười trong ánh nắng trong xanh
Cũng như em cũng chỉ cần có anh
Để che chở góc đời nhỏ hiu quạnh

Mùa đông về bao giờ cũng buốt lạnh
Nhưng có anh hơi ấm tỏa muôn phương
Trong chiếc ô hai ta dạo phố phường
Và tình yêu sẽ bùng lên lửa cháy

Nhưng rồi đây trước Phật em quỳ lạy
Hãy cho con chỉ một chút bình yên
Hãy cho con quên đi bao muộn phiền
Đừng để con làm cơn mưa nỗi nhớ...
31/12/2010

H & C

LITTLE STAR
19-07-2011, 02:28 PM
Loveyou - Cóc bang chủ

Loveyou ... em yêu anh à
Anh liền nhảy tới ngay nhà em yêu
Nhưng nhìn kĩ anh ngã xiêu
Thì ra huynh tưởng Mộng Kiều đây ha
Đúng là anh cả Mạnh Hà
Gọi đùa Hỏi Đáp Hà Mã danh lừng
Thơ anh Cóc chủ thật tưng
Khắp nơi đều mến cái chân anh khoèo
Đọc thơ Cóc chủ vui beo
Mọi người mến mộ chạy theo cả đàn

Tang tàng tang táng tàng tàng (đàn miệng đó nha !)

@ Tự dưng Cóc bang chủ sắm vai con gái chi vậy ông vua tramaha ? Coi chừng có 1 lão giáo nhảy vào yêu thật thì ông vua sẽ giãy đành đạch kêu cứu đó nha ! Ka ka ka ! Giống như tiểu đệ 3 năm trước, bị lão giáo tưởng là con gái ! và tưởng bác kia là con gái nữa Ka ka ka aaaa ... Ối trời ! Cả làng cười vỡ bụng

loveyou
19-07-2011, 08:04 PM
Loveyou - Cóc bang chủ

Loveyou ... em yêu anh à
Anh liền nhảy tới ngay nhà em yêu
Nhưng nhìn kĩ anh ngã xiêu
Thì ra huynh tưởng Mộng Kiều đây ha
Đúng là anh cả Mạnh Hà
Gọi đùa Hỏi Đáp Hà Mã danh lừng
Thơ anh Cóc chủ thật tưng
Khắp nơi đều mến cái chân anh khoèo
Đọc thơ Cóc chủ vui beo
Mọi người mến mộ chạy theo cả đàn

Tang tàng tang táng tàng tàng (đàn miệng đó nha !)

@ Tự dưng Cóc bang chủ sắm vai con gái chi vậy ông vua tramaha ? Con chừng có 1 lão giáo nhảy vào yêu thật thì ông vua sẽ giãy đành đạch kêu cứu đó nha


Hic, ai mà biết vậy. Cóc chúa muốn quy ẩn mà sao khó dzậy chời.....Yên tâm đê, tuy 1 nhân vật nhưng Cóc đây vẫn cứ song hành 2 tập thơ vai nam và nữ. Còn mấy bài vai nữ nữa đang chỉnh lại...He he....

loveyou
19-07-2011, 10:36 PM
Xương rồng
Em- hoa xương rồng chớm nở
Thân chôn vùi giữa cạnh sắc gai
Biết mai đây sẽ héo úa hình hài
Vẫn gửi đời sắc hương nhỏ bé

Chốn sa mạc em nằm cô lẻ
Cả cuộc đời tĩnh lặng âm u
Cơn gió kia đưa em đến ngục tù
Đầy cát bụi bỏng cháy da thịt

Bao đêm trường em ngồi thút thít
Hận thân mình ngắn ngủi thế sao
Ai biết không, ai có hiểu không nào
Em chỉ là cành hoa khổ ải

H & C

loveyou
01-08-2011, 11:11 PM
Tương tư

Một chút bâng khuâng chút bẽ bàng
Từng cơn gió lạnh đông vừa sang
Hương thu yêu mến đã tàn úa
Trời đất còn đâu những sắc vàng

Một chút yêu thương chút nhớ nhung
Mùa thu huyền ảo sắc mông lung
Lòng tôi se lạnh khi đông tới
Ôm mối tương tư dưới gốc tùng

H & C

loveyou
07-08-2011, 11:30 PM
Đơn giản vậy thôi


Biết bao người định nghĩa từ lãng mạng
Vẽ ngôn từ, hình ảnh đẹp nên thơ
Đơm mộng mị, hoài vọng trong giấc mơ
Xây lâu đài hạnh phúc nơi hoang lạ

Em chẳng cần, chỉ muốn chiều yên ả
Tay trong tay hai đứa dạo phố phường
Cứ vu vơ chẳng nói chuyện yêu thương
Rồi bỗng nhiên tặng em nhành hoa nhỏ

Em muốn lắm một đêm trên lối nhỏ
Tựa bờ vai ngắm bóng nguyệt tròn xoe
Làn khói bay đan xen đốm lập lòe
Lũ đom đóm tìm yêu trong bóng tối

Có không anh, khi đôi mình quá vội
Nói chia tay bởi hờn dỗi trẻ con
Để đêm nay với thân xác hao mòn
Em thầm ước điều giản đơn nhỏ bé

H & C
07/8/2011

HR PT
14-10-2011, 07:44 PM
Anh



Như cơn gió mùa thu
Anh mang mùa yêu tới
Cho nỗi nhớ dịu vợi
Buồn theo lá rụng rơi

Nhớ thu cũ năm nao
Anh hôn nhẹ làn tóc
Lược tay trăng ngà mọc
Cho em nhiều mộng mơ

Anh vẽ những vần thơ
Bổng trầm lòng xao xuyến
Cùng sắc vàng hòa quyện
Để đôi mình bên nhau

Rồi thu cũng qua mau
Anh tới chân trời mới
Năm sang em lại đợi
Giữa lạnh giá mùa đông

H & C

Đây thơ hà mã Cóc công
Mạnh Hà là Cóc còng còng chạy chơi
Bỗng dưng thành nữ vậy trời
Nam nhi hổng chịu nghịch đời vậy huynh