Xem phiên bản đầy đủ : Chòi đường lá chuối
HR PT
11-07-2011, 10:28 PM
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/F383BABAAA3846D78005BBF532F5EFE9.jpg
MỪNG SƯ PHỤ ĐẾN THĂM NHÀ
Mừng vui Sư Phụ ghé thăm nhà
Nét mặt thầy cười quá ngộ ha
Thấy vậy con dìu vào quán lá
Thì ra rượu xỉn độ Sư gia
Lâng lâng nắng chói bồng ly nhạc
Chếch choáng trăng ngà ngã bóng ca
Thế sự ưu phiền chi vậy nhễ
Tâm thiền tan biến mọi điều hà
HRPT http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/F383BABAAA3846D78005BBF532F5EFE9.jpg
Nguyễn Hải Yến
11-07-2011, 10:35 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/F383BABAAA3846D78005BBF532F5EFE9.jpg
Xin mời khách ghé dừng chân
Vào đây nghỉ mát ngã thân chút nào
Chòi đường lá chuối dạt dào
Đi thương để nhớ lời chào thắm sâu .
Hải Yến .
HR PT
11-07-2011, 10:41 PM
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/F383BABAAA3846D78005BBF532F5EFE9.jpg
CHÒI ĐƯỜNG LÁ CHUỐI
Một cái chòi Đường chuối hẻo heo
Kia thằng Nhóc Nhỏ tẻo tèo teo
Dăm tàu lá chuối te tua lợp
Một nhúm vòng dây tết bện keo
Nhóc nhãi mài mò treo tán lá
Chân son loắng thoắng nắng chồm theo
Ngày thơ kỉ niệm còn in dấu
Vẫn mãi mơ hoài tuổi mộng reo
HRPT
11.7.2011
HR PT
11-07-2011, 11:08 PM
Xin mời khách ghé dừng chân
Vào đây nghỉ mát ngã thân chút nào
Chòi đường lá chuối dạt dào
Đi thương để nhớ lời chào thắm sâu .
Hải Yến .
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH
Hôm nay mừng khách ghé qua chòi
Mái lá dựng lều đội nắng oi
Ngóng đợi người sang thăm bậu bạn
Trông chờ kẻ tới viếng tình côi
Tương lân hạnh ngộ mừng khôn xiết
Tách biệt chia lìa não nuột ôi
Một chút ân tình mong lắm nhỉ
Không chê nghèo khó thích vào chơi
HRPT
11.7.2011
BUÔN BÁN ĐƯỜNG CHẢY
Ngộ buôn mía thắn Nị mua không
Đường nấu trong nồi đợm lửa hồng
Ngộ bán Đường Thơm mùi mía ngọt
Nị mua Bánh Đúc vị mì trong
Chuộng ngon cũng bởi đường thơm chảy
Thích ngọt do vì mía mới đong
Nị muốn thì mua giùm ít hủ
Ngộ vui sẽ bán cả Đường bông
HRPT
HR PT
11-07-2011, 11:16 PM
Lại vui tiếp nhé...
KHỔ TIẾP ĐỜI SANH DZIÊN
Đầu đầy chí mén bắt cho nè
Nước gánh đường xa bẩn lấm le
Nấu nướng gian truân đem giấy đốt
Thay đồ khổ sở lấy khăn che
Vệ sinh mấy tối đi lần nhé
Giặt giũ hai tuần gộp cái he
Điện đắt đèn dầu là tiết kiệm
Không thôi cuối tháng ngậm mà nghe
Phong_Trần
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Single01.jpg
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/76BB878AB4B94695AAA98095A5F2361F.jpg
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/76BB878AB4B94695AAA98095A5F2361F.jpg
KHỔ
Đời sống sinh viên khổ quá nè
Bát thìa sứt mẻ đũa so le
Thức ăn chỉ có dưa đèo đớp
Chăn chiếu tạm dùng giấy bạc che
Cầu thánh cảm thông tương trợ ạ
Xin người thấu hiểu giúp giùm he
Cho trò trúng số mua gôm tẩy
Ơn đức thương tình tạc dạ nghe
HRPT
28.06.2011 16:26:55
HR PT
11-07-2011, 11:23 PM
THẤT NGHIỆP
Rách việc bu em mắng suốt ngày
Nằm không bám vợ lại còn say
Biến cho thoáng chỗ lên đường gấp
Ngủ để yên nơi tắt điện ngay
Mạt vẫn hô phong rồi hoán vũ
Già mà gọi gió với vời mây
Bó rau hũ gạo con khô kiếm
Giải tỏa cơn này đói phát ngây
phongtran452000
KHÔNG ĐỀ
Phong vân xuống thấp ngự dương trần
Gió rít từng hồi lạnh chiếu chăn
Gia cảnh bần hàn mình vợ chịu
Tửu lầu phóng khoáng cỗ chồng ăn
Lão thành cứ mãi chìu tân nữ
Gái gú hoài mong đón cụ khằn
Lót dạ ngô khoai ngày một bửa
Con than bố nhậu tháng trăm lần
HRPT
HR PT
11-07-2011, 11:39 PM
LẠC MƠ
Lạc mơ sãi cánh khắp dương trần
Thảm lụa mây trời êm gót chân
Vườn ruộng nông trang nào thiếu thức
Biển sông bến bãi lắm dư ăn
Ngao du làng mạc vui cùng chứ
Ngoạn cảnh sườn đồi thích lắm chăng
Họa bức tranh thơ đường chấm phá
Dậm hồ mặc thủy vòng vài lần
HRPT
21.7.2011
HR PT
11-07-2011, 11:42 PM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/thu07a.jpg
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/25764F210F4847739926DD83E947A803.jpg
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/25764F210F4847739926DD83E947A803.jpg
PHU QUÉT RÁC
Đơn côi chiếc bóng đời rong rêu
Phu quét lá đường sớm ngỏ chiều
Bão tố thổi bùng trời ngã nghiệt
Màn đen giăng kín đất tiêu điều
Đường trường tĩnh mịch trăng tàn lặn
Canh vắng lạnh lùng bóng đổ xiêu
Trở giấc bình minh ai có biết
Người phu quét rác đêm cô liêu
HRPT
26.06.2011 11:10:35
http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=695091&mpage=2&key=&#)
HR PT
11-07-2011, 11:48 PM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lam.jpg
CHẶT ĐẸP
Giá cả Sài Đô kẹp lưỡi lam
Phong Trần lắm lúc trẹo quai hàm
Xôi gà* một đĩa ba trăm rưỡi
Nước lọc* hai chai tám chục ngàn
Ấy chốn khoe tiền cho bọn nhũng
Là nơi đốt bạc của quân tham
Nào đâu dám học nòi xa xỉ
Lỡ bước xin thề bất quá tam
phong tran 452000
*Quán của Kim Tử Long góc Ngô Thời Nhiệm - Lê Ngô Cát q.3, có món xôi Le Le (PT viết xôi gà cho...nó lành...Hic!)một đĩa 250 ngàn cách đây 2 năm. Giờ trượt giá chắc cỡ đó?
*Nước khoáng 2 chai tính tiền 80 ngàn ở quán AQ đường Điện biên Phủ. (Ai không tin cứ ghé nhé!)
CHẶT ...
Đi mua quần áo trắng và lam
Ha … Pết… kèo dai trẹo cả hàm
Giá cả may thì lời tám vạn
Đồng lương hẻo quá có vài ngàn
Bởi vì cần mặc đành tiệm sắm
Ngặt nỗi đi làm … chịu shóp* tham
Hổng biết bên kia có tính rẻ
Hay là chỗ ấy chặt đô** tam
HRPT
27.06.2011 14:19:25
* shopping
** dolar
HR PT
11-07-2011, 11:51 PM
QUY
Đôi lần muốn khoác áo màu lam
Bởi lẽ ân trao ý phải hàm
Tựa gió phiêu bồng ven bể ái
Như chim lang bạt cuối non ngàn
Hư vô tọa pháp thêm tâm thiện
Tĩnh mịch nhập thiền diệt máu tham
Chắc cõi huyền vi sung sướng lắm
Bao xa chẳng kể tứ hay tam
Phongtran452000
THIỀN
Đi tu phải vận áo màu lam
Vì bởi nhà chùa thụ huấn hàm
Có lắm tăng ni cam phục lễ
Nên nhiều sư trượng ngộ tràng am
Nào ai thoát khỏi tâm vô lượng
Mấy kẻ tịnh yên trí hữu tham
Trần thế xô bồ sân, ố, nộ
Cõi thiền bác nhã lạc môn tam
HRPT
27.06.2011 15:18:04
LITTLE STAR
19-07-2011, 03:10 PM
KHÁCH KHÓ TÁNH
Một góc lèo tèo chòi chuối bương
Tớ đây qua ngỏ lỡ tầm đường
Ghé vào quán cóc không không thấy
Nhìn xuống chiếc bàn trống trống cương
Thằng chủ mau ra đây tiếp khách
Nhóc Sao lẹ bước nơi loa tường
Réo hoài mi chẳng nghênh nghênh đón
Ngộ tả nị đừng khóc khóc thương
tuyen45-ad
12-08-2011, 05:55 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.
LÃNG ĐÃNG HOA
Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.
Vũ Hoài
BÀI HỌA
BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa
12/8/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
15-08-2011, 01:05 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên Việt Nam Thi Hữu (VNTH) đã ưu ái bỏ thời gian vàng ngọc ra hoạ thơ cùng anh .
Anh cũng xin lỗi Các thành viên VNTH Và bạn đọc Vì trong bài xướng có một lỗi lớn ở câu 8 sai luật bằng trắc
( Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.)
L ý do ch áu g ái anh đánh m áy sai.
Nay xin được đính chính như sau :
“Men tình chan chứa kỷ niên hoa.”
Vậy xin cảm ơn và cũng xin lỗi các bạn
Vũ Hoài .
BÀI X ƯỚNG
LÃNG ĐÃNG HOA
Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.
Vũ Hoài
BÀI HỌA
BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa
12/8/2011.
Tuyen45.
QUÊ MẸ
Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa
cobengangtang
12.8.2011
HƯƠNG THƠ
Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan
QUÊ HƯƠNG
Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa
lethutrang
12/8/2011
BÃO GIÔNG
Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa
clttq
12/8/2011
HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.
13/8/2011.
Tuyen45.
LÃNG DU
Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm
DÂNG ĐỜI XUÂN SẮC
Vô thường năm tháng cứ dần qua
Ta vẫn an nhiên giữa đất nhà
"Hoà hợp trăm nhà" vui ý Mẹ
"Chẳng cầu, biết đủ" thoả lòng Cha
Xả thù hận khiến lòng thanh thản
Buông phải, hơn nên dạ vị tha
Nắng nhạt chiều tà gom giọt tím
Dâng đời xuân sắc nở muôn hoa.
BXP 14.08.2011.
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
---*---
Cuộc đời sóng gió trải bươn qua
Khắp nẻo bôn ba vẫn nhớ nhà
Chốn ấy thầm thì lời phụ mẫu
Nơi này sang sảng vọng tiếng cha
Khuyên con gắng học tu tài đức
Bảo cháu luyện rèn tập thứ tha
Gương sáng người xưa soi đạo lý
Lương tâm thanh thản ắt thăng hoa.
14/8/2011.
Tuyen45.
Tuyên 45 cũng xin lỗi sửa bài BẾN NHỚ (sai luật)
tuyen45-ad
28-08-2011, 02:18 PM
DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM ) NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
KÍNH MỜI HUYNH – HỮU HỌA
“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại trần gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.
27/8/2011.
Tuyen45.
http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 07:41 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn niên tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
HR PT
10-04-2012, 06:08 PM
XUÂN VỀ TƯƠI THẮM
Chờ hoài đợi mãi người xưa ơi
Khuất bóng Trăng xưa mây gió dời
Năm tháng mòn trông người trở lại
Bao ngày mỏi đợi cánh chim trời
Nghe lời Thu gọi tiếng rừng thưa
Lối cũ còn hằn bóng dáng xưa
Mùa mới nụ chồi màu lá biếc
Xuân cười tô thắm hồng môi tươi
HRPT
HR PT
10-04-2012, 06:10 PM
Cảm ơn thây Tuyên
và cô Liêm
ghé thăm chòi lá chuối của HRPT
HR PT
10-04-2012, 06:30 PM
XIN HỎI
Cà phê ghé uống thỏa cơn ghiền
Thấy rộn bán mua rổ trứng tiên
Hổng lẽ thay hàng không dỡ biển?
Hay là đổi chủ bận kê hiên?
Mới qua thất vọng ... nghe thèm cữ ...
Vừa đến nản lòng ... thấy thiếu phiên
Xin hỏi hổm rày ai trực quán?
Sao tìm lại vắng tiếng kêu duyên?
daonamxuong
XIN ĐÁP
Cà phê quán cốc ghé vì ghiền
Liếc mắt thấy nàng xinh tựa tiên
Đúng chỗ là đây treo tấm biển
Vẫn nguyên chủ quán tên treo hiên
Xin chào khách khứa vào chờ cữ
Ghế lớn mời ngồi sẽ tới phiên
Kính ạ, hổm rày có trực quán
Y như dáng cũ nụ cười duyên
HRPT
cosiaus
11-04-2012, 08:48 PM
XIN HỎI
Cà phê ghé uống thỏa cơn ghiền
Thấy rộn bán mua rổ trứng tiên
Hổng lẽ thay hàng không dỡ biển?
Hay là đổi chủ bận kê hiên?
Mới qua thất vọng ... nghe thèm cữ ...
Vừa đến nản lòng ... thấy thiếu phiên
Xin hỏi hổm rày ai trực quán?
Sao tìm lại vắng tiếng kêu duyên?
daonamxuong
XIN ĐÁP
Cà phê quán cốc ghé vì ghiền
Liếc mắt thấy nàng xinh tựa tiên
Đúng chỗ là đây treo tấm biển
Vẫn nguyên chủ quán tên treo hiên
Xin chào khách khứa vào chờ cữ
Ghế lớn mời ngồi sẽ tới phiên
Kính ạ, hổm rày có trực quán
Y như dáng cũ nụ cười duyên
HRPT
Mê cô hàng cà….
đứng hửi mùi cà cũng đở ghiền
còn phê thì ngắm cẳng cô tiên
khi leo trước cổng treo manh liển
hoặc chổng sau quày dẹp ghế hiên
quán cóc này đây khơi sáng xuất
bình trà ở đó đếm chiều phiên
canh me đầu đã lôm chôm trắng
mà biết bao giờ bén được duyên.
--- he qua thăm nhóc chút. lở bị đuổi hêt thăm.
HUYENTHUONG
11-04-2012, 10:10 PM
XIN HỎI
Cà phê ghé uống thỏa cơn ghiền
Thấy rộn bán mua rổ trứng tiên
Hổng lẽ thay hàng không dỡ biển?
Hay là đổi chủ bận kê hiên?
Mới qua thất vọng ... nghe thèm cữ ...
Vừa đến nản lòng ... thấy thiếu phiên
Xin hỏi hổm rày ai trực quán?
Sao tìm lại vắng tiếng kêu duyên?
daonamxuong
XIN ĐÁP
Cà phê quán cốc ghé vì ghiền
Liếc mắt thấy nàng xinh tựa tiên
Đúng chỗ là đây treo tấm biển
Vẫn nguyên chủ quán tên treo hiên
Xin chào khách khứa vào chờ cữ
Ghế lớn mời ngồi sẽ tới phiên
Kính ạ, hổm rày có trực quán
Y như dáng cũ nụ cười duyên
HRPT
Mê cô hàng cà….
đứng hửi mùi cà cũng đở ghiền
còn phê thì ngắm cẳng cô tiên
khi leo trước cổng treo manh liển
hoặc chổng sau quày dẹp ghế hiên
quán cóc này đây khơi sáng xuất
bình trà ở đó đếm chiều phiên
canh me đầu đã lôm chôm trắng
mà biết bao giờ bén được duyên.
--- he qua thăm nhóc chút. lở bị đuổi hêt thăm.
cosiaus
Thơ của chú Cò hay phát ho
Cô Cà phê tới cười rồi hò
Hò lơ hó lớ chào "Anh dợ"
Em sẽ chơm trờ đợ cà phơ
Ớ này chú hỡi chú Cò ơi
Thơ chú hay và ý tuyệt vời
Nào có ai đâu mà đuổi chứ
Chú Cò tu huýt thổi tan đời
HUYENTHUONG
http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=14016
HUYENTHUONG
11-04-2012, 10:46 PM
XIN TỰ GIỚI THIỆU
Em xin giới thiệu tên Huyền Thương
Tu ở trên non xa phố phường
Thầy đặt pháp danh cho đệ tử
Huyền Thương cháu chắc Huyền Trang Đường
HR PT
28-07-2012, 09:02 PM
XA VẮNG
Trăng nước trời mây cách nẻo đường
Thẩn thờ nhặt lá rụng đêm sương
Cầm lòng khắc khoải hồn lưu lạc
Hoài tưởng mơ hồ dạ vấn vương
Đếm khắc Xuân qua nghe tiếc nuối
Tính giờ Đông lại thấy đau thương
Hỏi người phương ấy chừ xa vắng
Có biết năm canh luống đoạn trường ?
Thụy Du
ĐỢI CHỜ
Biển non sông núi quê hương
Khắc khoải đợi chờ dạ vấn vương
Nhớ mãi lời nào ngày tiễn biệt
Trông về biển vắng lòng ngùi thương
Mấy mùa Đào nở dạ buồn tưởng
Ngày tháng Đông phong ngóng nguyệt tường
Dõi mắt trông chờ cánh nhạn vẫy
Hỏi rằng còn đợi hợp uyên ương ?
HRPT
@ Hơ hơ hơ ... Cháu họa cùng cô Du cho có khí thế nha !
KHÔNG NGỜ
CHÒI ĐƯỜNG LÁ CHUỐI quá hay nè
Chẳng biết ngoài đời bao tuổi he
Khiêm tốn lời thơ hay ý nhị
Lời thơ khí thế vậy ai dè
Nga
Viết họa cùng HR PT vài câu chứ cô không giỏi bằng cháu đâu
Chúc vui khỏe
ĐỢI CHỜ
Biển non sông núi quê hương
Khắc khoải đợi chờ dạ vấn vương
Nhớ mãi lời nào ngày tiễn biệt
Trông về biển vắng lòng ngùi thương
Mấy mùa Đào nở dạ buồn tưởng
Ngày tháng Đông phong ngóng nguyệt tường
Dõi mắt trông chờ cánh nhạn vẫy
Hỏi rằng còn đợi hợp uyên ương ?
HRPT
KÍNH MỜI QUÍ KHÁCH
Mời khách đến thăm chòi chuối đường
bé con trong ấy rất là thương
Ngày đêm mãi miết ngồi chằm lá
Trông đến quê nhà dạ vấn vương
Dấu kín tâm tư, thơ khí thế
Có ai hiểu được việc chưa tường
Chúc cho cháu ấy được vui vẽ
Ai đến chòi đường cháu sướng rơn
Nga
HRPTlời văn hay hơn chị nhiều
chúc HR PT vui vẽ
CHÒI ĐƯỜNG LÁ CHUỐI
Một cái chòi Đường chuối hẻo heo
Một thằng Nhóc Nhỏ tẻo tèo teo
Dăm tàu lá chuối te tua lợp
Một bóng nắng hờ nhạt thếch keo
Thằng Nhóc mài mò lợp lá chuối
Chòi mơ vắng vẻ nắng chồm theo
Một thằng Nhóc mãi lợp chòi lá
Vẫn chỉ một mình trong nắng reo
HRPT
Một cái chòi Đường hẻo héo heo
Một thằng bé nhỏ tẻo tèo teo
Vài tàu lá chuối te tua lợp
Tình nghĩa chòi nghèo chẳng kiệt keo
Mời khách vào đây thăm lá chuối
Rách bươm hết đó,nắng luồn theo
Tội cho Nhóc mãi lợp chòi lá
Khi khách đến thăm là Nhóc reo
Nga
Thụy Du
28-08-2012, 01:18 PM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/01/hoa-sen.jpeg
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Nhạc Phạm Thế Mỹ
Thụy Du trình bày
http://www.nhaccuatui.com/m/d3YGAxSbLf5Q
MẸ
Mẹ với con, xa tám hạ rồi
Mà như phảng phất nét môi cười
Âm thầm mấy tháng mơ nhìn bóng
Lặng lẽ bao năm mộng thấy hơi
Khắc khoải đau lòng ngày cách mẹ
Trầm tư xót dạ phút bên người
Rưng rưng khóe mắt đôi dòng lệ
Cánh vạc đâu còn hỡi mẹ ơi !
Cánh vạc đâu còn hỡi mẹ ơi !
Hồn con đau đáu nhớ thương người
Ba năm nhủ bộ chưa quên dáng
Chín tháng cưu mang đã nặng hơi
Khốn khó truân chuyên không chán nản
Gian nan vất vả vẫn tươi cười
Bông hồng màu trắng cài lên áo
Lại một Vu Lan vắng mẹ rồi...
Thụy Du
Sắp đến lễ Vu Lan rồi, cô Thụy Du sang thăm HRPT, chia sẻ cùng HRPT ca khúc "Bông Hồng Cài Áo" và bài thơ viết về Mẹ....Cô thương chúc HRPT có một mùa lễ báo hiếu thật trọn vẹn.
Cháu luôn vui và khỏe, HRPT nhé...
http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/BongHongCaiAo_ThuyDujpg.jpg
BÓNG MẸ
Vầng trăng năm ấy khuất tàn rồi
hiển hiện ở lòng mãi chẳng vơi
ơn mẹ Ôi công hoài nhớ mãi
ghi lòng tạc dạ mãi muôn đời
sinh thành dưỡng dục luôn ghi khắc
con lớn lên nhờ công đức người
quyết sống nên người nơi cõi thế
suối vàng hồn mẹ được tươi ngời
Nga 18/8/12
Uổng quá máy cô không có loa,bênddaay bao nhiêu là ca,nhạc sĩ,mà cô không nghe được,tiếc quá
Đừng...
Bớt thù thêm bạn là niềm vui
Cô đã quen con tới Niệm Từ
Con chớ tranh giành mà bạn tủi
Nghe lòi cô cháu nhớ đừng lơi
Cô thì nước Việt con cường quốc
Giờ đó cô khò,cháu phải chơi
Cô gởi đôi lời mong cháu nhận
Nghe cô ,cô quý cháu à ơi
Nga 31/8/12
Tin vui
Con hết là thằng nhóc nữa rồi
Vì em Minh thuận còn nhỏ hơn
Ngày nay Minh thuận chỉ mười sáu
Sướng nhé được người mới nhỏ con
Nga 05/10/12
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-10-2012, 07:43 PM
http://i1251.photobucket.com/albums/hh551/toc-bim/171.gif
Chú ở đâu tề mau tới ni
Bỏ bê nhất vận ngủ li bì
Chú về để có tiếng cười "hí"
Chú biệt mô hề cháu khóc "hi"
NGHỊCH RỨA MI?
Thằng mô nghịch được cỡ thằng ni
Cẩn thận, có khi rách cả 'bì'
Rốc, ráp đây mà - tài trước tuổi
Tàu tây cũng nể: CỔ LAI HY!!!
KIỀN ĐỨC - 06/10/12
HR PT
21-11-2012, 03:43 AM
GIÓ LÙA
Sông Cửu miền Tây lúa trúng mùa
Người chăm sóc tốt lại nhờ mưa
Thu Đông chuyển tiết trời se lạnh
Che chắn kỹ càng kẻo gió lùa
Huy Thanh
20-11-2012
MẶC GIÓ LÙA
Lúa mới bội thu lại được mùa
Mạ non mau lớn là nhờ mưa
Cận Xuân hơi buốt vì sương lạnh
Cần muốn ấm no mặc gió lùa
HRPT
21/11/2012
HR PT
06-02-2013, 10:14 PM
http://i1251.photobucket.com/albums/hh551/toc-bim/171.gif
Chú ở đâu tề mau tới ni
Bỏ bê nhất vận ngủ li bì
Chú về để có tiếng cười "hí"
Chú biệt mô hề cháu khóc "hi"
HRPT
NGHỊCH RỨA MI?
Thằng mô nghịch được cỡ thằng ni
Cẩn thận, có khi rách cả 'bì'
Rốc, ráp đây mà - tài trước tuổi
Tàu tây cũng nể: CỔ LAI HY!!!
KIỀN ĐỨC - 06/10/12
Kiến Đức chú vui thơ tuyệt nì
Tính hiền thơ giỏi chẳng ai bì
Nhịp vần hòa nhã câu lành ý
Đông Bắc Tây Nam thích lắm hì
HR PT
06-02-2013, 10:55 PM
GHÉP SẦU NỬA MẢNH TRĂNG BUÔNG
Có ai nhặt mảnh trăng sầu buông
Mảnh vỡ hồn thơ mờ trắng buồn
Nửa mảnh tình ca xưa biệt bóng
Nửa vần thơ mộng nay còn vương
Ta ghép vào thơ nửa mảnh sầu !
Nửa xa khuất dấu ... tìm nơi đâu !
Dòng trôi năm tháng ... mờ nhân ảnh
Ta mãi đi tìm ... Nửa mảnh đâu !!!
HRPT
6/2/2013
COBEDIUDANG
07-02-2013, 02:20 AM
http://i1251.photobucket.com/albums/hh551/toc-bim/171.gif
Chú ở đâu tề mau tới ni
Bỏ bê nhất vận ngủ li bì
Chú về để có tiếng cười "hí"
Chú biệt mô hề cháu khóc "hi"
HRPT
Chòi Lá mà mi rốc dữ ta
La la là lá la la là
Đồ mi mi són mi đồ rí
Ha Rý Pớt Tờ mi ráp ... kà
kà kà kà ...
HR PT
18-03-2013, 11:26 PM
http://phathocdoisong.com/Upload/CKFinder/images/meo.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=eapwITdDkK6vZM&tbnid=fz38MPDyIMZSOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fphathocdoisong.com%2Fnews%2Fanh-vui-nhung-chu-meo-dang-yeu.d-1961.aspx&ei=Wz1HUaneMoidiAf9w4DoDg&bvm=bv.43828540,d.aGc&psig=AFQjCNFgGWw4fKg7YgrF3zGM4VPm5QNGmQ&ust=1363709381806721)
Ngoan nào đừng có hì ho chi
Mặc kệ trời mưa nắng của thì
Ai cứ việc gì ai cứ việc
Ta thì thơ thả ta thì thi
HR PT
03-04-2013, 11:04 PM
DÒNG XUÂN
Dòng xuân xuôi chảy giữa bên đời
Bến nước sông xưa thuyền chẳng dời
Duyên thắm chờ tin người bến đợi
Sắt cầm mong tiếng ai phương trời
Nỗi niềm khắc khoải trông vời vợi
Tiềm thức trở trăn biệt bóng khơi
Đêm tối lập lờ trăng ẩn mặt
Biển xanh bàng bạc còn duyên tươi ?
UYỂN NHI
XUÂN
Chờ hoài đợi mãi người bên đời
Khuất bóng Trăng xưa mây gió dời
Năm tháng mòn trông xa ngỏ đợi
Bao ngày mỏi ngóng khuất bên trời
Thu tàn nắng tắt mờ nhân ảnh
Đông sớm mưa già nhạt biển khơi
Mùa mới nụ chồi màu lá biếc
Xuân cười tô thắm hồng môi tươi
HRPT
HR PT
03-04-2013, 11:06 PM
QUÁN CỐC CÀ PHÊ
Cà phê quán cốc ghé vì ghiền
Liếc mắt thấy nàng xinh tựa tiên
Đúng chỗ nơi đây treo tấm biển
Vẫn nguyên chủ ấy gọi tên Hiền
Xin chào khách khứa vào chờ cữ
Mời mọc bạn bè ngồi đợi phiên
Nhanh bước lẹ chân ta tới quán
Cà phê thơm … khói … nụ cười duyên
HRPT
HR PT
03-04-2013, 11:08 PM
CÀ PHÊ QUÁN
Ghé quán cà phê vì chỗ ghiền
Tiện ngắm dáng cô chủ tựa tiên
Nhìn trước có treo một tấm biển
Vào trong là thấy chủ tên Hiền
Hôm nay đông khách nên chờ cữ
Bữa khác thưa người chẳng đợi phiên
Tan buổi là ta về ghé quán
Cà phê đắt khách cũng nhờ duyên
HRPT
HR PT
04-04-2013, 04:33 PM
TÙY ...
Tùy theo cảm hứng hãy làm ngay
Lục bát ... Đường thi cứ thả dài
Hổng có ai phiền mà phải ngại
Chi đâu người hãi vẫn mơ say
Trắc bằng cứ chuẩn là thơ kết
Đối luật đúng niêm thì ý hay
Như vậy đi nha các bạn nhé
Vui thơ Đường Mía ngọt nơi này
HRPT
4/4/2013
UYỂN NHI
05-04-2013, 12:39 AM
TÙY ...
Tùy theo cảm hứng hãy làm ngay
Lục bát ... Đường thi cứ thả dài
Hổng có ai phiền mà phải ngại
Chi đâu người hãi vẫn mơ say
Trắc bằng cứ chuẩn là thơ kết
Đối luật đúng niêm thì ý hay
Như vậy đi nha các bạn nhé
Vui thơ Đường Mía ngọt nơi này
HRPT
4/4/2013
THẾ THÌ …
Thế thì ta thích cứ mần ngay
Lục bát hay Đường hãy nhả dài
Căn cứ đối niêm ta sáng tác
Nhắm vào bằng trắc bạn mơ say
Chỉ cần đồng điệu vần hòa ý
Nào có tranh đua nhịp vẫn hay
Nói thế thi nhân cùng xướng họa
Tình thơ trau chuốt mở lòng này
UYỂN NHI
4/4/2013
honghac
06-04-2013, 04:20 PM
THƠ BAY
Bay qua bay lại bá vô tường
Ngước mắt nhìn lên thấy tiếng thương
Đọc tới đọc lui Người mộng tưởng
Nhòm sau ngó trước Ta mơ vương
Bước cao bước thấp không lòng cưỡng
Liếc dọc liếc ngang phải dạ tương
Đi ngược về xuôi tình ảo vướng
Giọng thơ lảnh lót vút qua tường
honghac
6/4/2013
HR PT
11-06-2013, 08:54 PM
VIÊN MÃN
Viên mãn chiều buông tôi với bà
Chuyện đời kết lại chỉ đôi ta
Cánh sáo đùa mây trời tím biếc
Câu kinh tâm thấu, ngát hương trà.
Nguyễn Văn Thái
25 - 5 - 2013
THANH TRÀ
Hằng ngày quấn quýt bên ông bà
Bẹo má ông thường: "cưng cháu ta!"
Rót tách trà thơm hương bốc khói
Nhấp môi bà bảo ngọt thanh trà
HRPT
11/6/2013
VỀ HƯU VẪN PHẢI LÀM
Cố nói về hưu vẫn cứ làm
khoa phòng khám bệnh cũng hoài kham
Người hô : “ khó thở ” - liền mau giúp
Kẻ gọi : “ mê đừ ” - tức khắc thăm
Cũng bởi thương đời nên suốt tháng
Do vì xót phận phải dày năm
Cầu mong tất thảy đều lành lặn
Bác sĩ thành y đức nguyện thầm
HRPT
1.12.2015
(Cố = ông bà Cố là cha của ông bà Nội)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.