PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ ngọc thuần & tuấn linh



Tường Linh
14-07-2011, 08:50 PM
TRẰM TRÀ LỘC
( Quảng Trị )
Trằm trà lộc còn hoang sơ lắm
Nên khí trời thuần khiết lắm nha
Chốn nghỉ chân là những mái nhà
Tranh , tre dựng nhà sàn mát rượi
Ở cuối đằm sen hồng phủ kín
Tỏa hương thơm ngát cả một vùng
Ngắm bầu trời , gió mát bâng khuâng !
Ôi địa thế nơi đây tuyệt quá !

thugiangvu
15-07-2011, 06:44 AM
http://cc8.upanh.com/24.287.31392037.s320/hoachaomung6.jpg


Mong bạn tìm được niềm vui với VN-Thi hữu

Trần Thị Bích Duyên
15-07-2011, 08:28 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/2ZhtxTaGGAL.VqR7oJ1xLg--/photo/ap_20110706043804796.jpg

http://seablogs.zenfs.com/u/2ZhtxTaGGAL.VqR7oJ1xLg--/photo/ap_20110706043939984.jpg

HOA PHƯỢNG TÍM
Phượng tím nở soi xuống mặt hồ
Thật là thơ mộng , đẹp như thơ
Điểm cho Đà Lạt thêm duyên dáng
Xứ sở ngàn hoa , tím mộng mơ ...

NGỌC THUẦN

THỦY CHUNG

Thủy chung màu tím mặt hồ soi
Cảnh vật nơi đây đẹp tuyệt vời
Phượng ơi ! cho gửi niềm thương nhớ
Tới xứ sở hoa nỗi niềm tôi ...

BÊN ÁNG THƠ

Một lần gặp gỡ vạn lần mơ
Gửi bóng hình tôi xuống mặt hồ
Soi lại thủa xưa thời duyên dáng
Cố ngắm lại chàng bên áng thơ ...

BAO ƯỚC MƠ

Sóng gợn lăn tăn dưới mặt hồ
Phượng tím soi mình đẹp ý thơ
Cái nét thủy chung cùng duyên dáng
Gợi nhớ cho đời bao ước mơ ...

TP&TTBD

Trần Thị Bích Duyên
15-07-2011, 08:31 AM
http://img.news.zing.vn/img/592/t592624.jpg

CẢM TÁC


Dòng suối trời mây in bóng hình
Bức tranh sơn thủy thật hữu tình
Cảnh đẹp thiên nhiên non cùng nước
Thiên tạo dòng khe giữa chốn linh

&

Thiên tạo dòng khe giữ chốn linh
Hai bên cây cỏ soi bóng hình
Róc rách lòng khe vui tiếng nước
Xào xạc cây rung thật hữu tình

&

Xào xạc cây rung thật hữu tình
Thượng sơn hạ thủy giữa chốn linh
Cỏ cây hòa quyện cùng non nước
Gắn bó keo sơn tựa bóng hình

BD

Trần Thị Bích Duyên
15-07-2011, 08:48 AM
http://dulich.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ImageID=504540
PHÍA TÂY YÊN BÁI .
( đến Mường Chiến thăm cánh đồng Tú Lệ )

Cánh đồng Tú Lệ đẹp ghê hông ?
Cây cối xanh tươi , lúa mượt đồng
Thịt nướng , ngô thơm cùng nếp dẻo
Tươi cười em hỏi : có ăn không ?
&
Cô gái H.Mông thật dịu dàng
Dáng đi thong thả thật đoan trang
Em cười đôn hậu thân thương quá !
Anh ngắm nhìn mà lòng xốn xang .

NGỌC THUẦN

HỌA VUI VỚI BẠN THƠ NHÉ

Cánh đồng Tú Lệ đẹp sao không ?
Đặc sản nếp thơm khắp cánh đồng
Thịt rừng thơm phức cùng gạo dẻo
Bạn đến nơi này thấy vui không ?

&

Múa xòe ngày hội vui rộn ràng
Nhịp nhàng thong thả thật đoan trang
Cảnh vật nơi đây thanh bình quá
Nếu thích xin mời bạn cứ sang .

TP&BD

Tường Linh
15-09-2011, 03:30 PM
Sang chơi anh hổng có hoa hồng
Chỉ có hoa đô với tấm lòng
Em nhận dùm anh mà tiêu tạm
Tiền này anh mới được thưởng xong
http://saneps.com/images/news/details/tr%E1%BA%A3%20hoa%20h%C3%B2ng.jpeg

Tường Linh
15-09-2011, 03:37 PM
Trời mưa tí tách rơi
Lòng bâng khuâng chợt nhớ một người
Bao kỷ niệm đầy vơi

Tường Linh
15-09-2011, 03:38 PM
Ta ung dung tự tại
Chạnh lòng thương người nơi biên ải
Đêm dài mộng nhớ ai

Tường Linh
15-09-2011, 03:39 PM
Biết biển học vô bờ
Nhưng học mãi vẫn chưa hiểu thơ
Vẩy hỏi ai bây giờ