PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Về miền trung



Trang : 1 [2] 3

vancali96
07-09-2013, 09:49 AM
http://admin.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2013/03/16/982010nghienruou09082010.jpg

NGHIỆN

Sẩm tối trong người đã hụt men
Nhìn qua quán nhậu chửa lên đèn
Tay buồn mẻ rượu liền sinh ngứa
Ruột vắng khoanh dồi bỗng trở hen
Thử nhịn: đêm trường…kinh, bát, mõ ?
Liều chơi: phận đoản… trống, loa, kèn ?
Dăm lần bảy lượt mò ra vách
Vợ biểu vô nhà, rõ số đen.

VMT 07/09/2013

Đêm cô đơn

Bên đường khệnh khạng lẫn mùi men
Chiếc bóng chờ ai dựa cột đèn
Trăng khuyết buồn hiu trời giá rét
Lưng khòm thấm lạnh lão ho hen
Côn trùng réo rắt vang khu phố
Ngọn gió vi vu nhạt tiếng kèn
Nhớ bạn trời xa tình cách biệt
Thương sầu chén rượu xóa màn đen

Vancali 9.6.13

http://s11.postimg.org/hoqvojrhf/Dem_co_don_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
07-09-2013, 09:57 AM
http://admin.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2013/03/16/982010nghienruou09082010.jpg

NGHIỆN

Sẩm tối trong người đã hụt men
Nhìn qua quán nhậu chửa lên đèn
Tay buồn mẻ rượu liền sinh ngứa
Ruột vắng khoanh dồi bỗng trở hen
Thử nhịn: đêm trường…kinh, bát, mõ ?
Liều chơi: phận đoản… trống, loa, kèn ?
Dăm lần bảy lượt mò ra vách
Vợ biểu vô nhà, rõ số đen.

VMT 07/09/2013

ĐEN

Làm thơ cũng phải biết dùng men
Thích tỏ lời say chỗ ngọn đèn
Khổ tại thân mình suy ngẫm toán
Buồn do bệnh suyễn giả đò hen
Vài năm có khỏe nhờ khua mõ
Mấy bận còn đau ngỡ thổi kèn
Đã thế đành thôi ngồi xoải lặng
Yên lòng cứ nghĩ bởi rằng đen.

TXS
07/08/2013

VỀ MIỀN TRUNG
07-09-2013, 10:18 AM
http://sohanews.vcmedia.vn/Article/2012/08/21/856133672745179images39140MtbcnhcaFaaschothyniauca ngiVitNamtrongchintranh.jpg

TÁM HƯỚNG TỬ SINH

Vỡ nát chiều quê buổi giặc càn
Bom mìn chấn động lửa vằn đan
Đình cao giã biệt … đầy xương cấn
Ngõ nhỏ quần ly … ngập máu tràn
Giữ núi khôn lường Tây giảo hoạt
Xuôi đoài chẳng thoát Mỹ tà gian
Hồn thiêng đất mẹ từ tâm khảm
Dẫu tốn sao nhìn cảnh lệ chan.

VMT 07/09/2013

HỒNG THOẠI
07-09-2013, 11:12 AM
HUẾ ƠI ... ! - Thơ Đường luật VỀ MIỀN TRUNG mời góp họa


HUẾ ƠI …!


Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.


VMT 17/06/2011


HOÀNG THÀNH HUẾ

Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
Đêm về điện sáng lung linh tỏ
Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

TXS
06/09/2013

http://s22.postimg.org/mm8ec3c0h/Pho_viet_cali_copy.jpg



HUẾ VÀ TÔI
Vẫn mãi êm đềm kỷ niệm xanh
Hồn tôi đậm dấu tích kinh thành
Dòng Hương đợi sáng dìu vai nhỏ
Núi Ngự mong chiều dạo gót thanh
Ngập dưới mưa dòng đời phẳng lặng
Lùa theo gió giấc mộng an lành
U hoài những chuyến tàu ly biệt
Chốn cũ khôn nguôi nhớ đọng vành
HỒNG THOẠI 07.9.13

Phan Duy
07-09-2013, 11:20 AM
HUẾ ƠI ... ! - Thơ Đường luật VỀ MIỀN TRUNG mời góp họa


HUẾ ƠI …!


Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.


VMT 17/06/2011


HOÀNG THÀNH HUẾ

Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
Đêm về điện sáng lung linh tỏ
Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

TXS
06/09/2013

TÌNH THƠ

Xa rồi kỷ niệm vẫn còn xanh
Những buổi dìu nhau dạo khắp thành
Nước chảy dòng Hương làn gió nhẹ
Thông lùa đỉnh Ngự nhịp đờn thanh
Qua miền Vỹ Dạ trăng trong vắt
Tạt bến Văn Lâu giọng mát lành
Bạn cũ phuơng nào... mưa cũng chạnh
Bài thơ dưới nón chợt lay vành.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-09-2013, 05:25 PM
MỪNG SINH NHẬT MUỘN

Cũng bận từ lâu chẳng ghé CÀN
Hoa mừng chả TỐN mượn vần đan
Gài thơ KHẢM bạc tình ươm vút
Phổ nhạc lồng hương nghĩa CẤN tràn
Lễ đón người KHÔN bày cửa rộng
Then cài ngõ hẹp CHẤN phường gian
Này LY chúc muộn thầm trao gởi
Mãi thỏa đông ĐOÀI hạnh phúc chan.

Nắng Xuân
Sep 07, 2013

GẮNG TU THÂN


Thường luôn ngưỡng mộ dám đâu CÀN
Ngặt nỗi quân tà nó KHẢM đan
Ngại CẤN tình hư mà vỡ đổ
Liều KHÔN tiếng giả sẽ lan tràn
Thôn ĐOÀI bóng ngả đừng nên dại
Bạn CHẤN tay vờn chẳng dễ gian
Khoản đãi gần xa nào sợ TỐN
LY sầu há lẽ để đầy chan?!


KIỀN ĐỨC - 07/09/13

TÁM HƯỚNG TỬ SINH

Vỡ nát chiều quê buổi giặc càn
Bom mìn chấn động lửa vằn đan
Đình cao giã biệt … đầy xương cấn
Ngõ nhỏ quần ly … ngập máu tràn
Giữ núi khôn lường Tây giảo hoạt
Xuôi đoài chẳng thoát Mỹ tà gian
Hồn thiêng đất mẹ từ tâm khảm
Dẫu tốn sao nhìn cảnh lệ chan.

VMT 07/09/2013


TÁM ĐƯỜNG SINH THÚ


Hãm giặc sầu tư chớ để càn
Khôn thì phải tránh nỗi sầu đan
Từ ly để nhớ ngày thêm vợi
Chấn động làm đau tuổi sẽ tràn
Nét khảm hằn sâu đời chạm vẽ
Phương đoài cách hằn sự hùng gian
Chiều trôi khẽ đọng bừng non cấn
Tốn nhẽ cho mình lệ khỏi chan.

KIỀN ĐỨC - 07/09/13

Huy Thanh
07-09-2013, 07:34 PM
HUẾ ƠI …!

Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

VMT 17/06/2011


HOÀNG THÀNH HUẾ

Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
Đêm về điện sáng lung linh tỏ
Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

TXS
06/09/2013


HUẾ VÀ TÔI

Vẫn mãi êm đềm kỷ niệm xanh
Hồn tôi đậm dấu tích kinh thành
Dòng Hương đợi sáng dìu vai nhỏ
Núi Ngự mong chiều dạo gót thanh
Ngập dưới mưa dòng đời phẳng lặng
Lùa theo gió giấc mộng an lành
U hoài những chuyến tàu ly biệt
Chốn cũ khôn nguôi nhớ đọng vành
HỒNG THOẠI 07.9.13


HUẾ THƯƠNG

Dòng sông phẳng lặng bóng dừa xanh
Lãng tử dừng chân ngắm cổ thành
Khối kẻ từng mơ làn gió mát
Lâu đài trải mộng khúc đàn thanh
Chưa về Vỹ Dạ lòng sao tĩnh
Đã đến Nam Giao dạ ước lành
Dẫn lối trăng vàng soi bến cũ
Tình yêu thuở ấy vẹn nguyên vành

Huy Thanh
7-09-2013

VỀ MIỀN TRUNG
08-09-2013, 12:19 AM
* Thơ họa tại NV...

http://gtmedia.tinmoi.vn/files/fashion/278/angelaphuongtrinh_thoitrang_2782013_7.jpg

PHẢN PHÁO
(mượn lời của một “thiu mẫu”

Bận kín mà sao bảo tớ lòi
Xin mời quý vị hãy nhìn coi
Voan dày mấy cợp nào phô núm
Hạt đính dăm lai há lộ ngòi
Nọ lúc vô quầy thân đú đởn
Bây giờ lướt mạng mắt săm soi
Không cầu tội xác gì em vậy
Có bạc thì khoe… mặc thổi còi.

VMT 07/09/2013

vancali96
08-09-2013, 04:21 AM
HUẾ ƠI …!

Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

VMT 17/06/2011


HOÀNG THÀNH HUẾ

Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
Đêm về điện sáng lung linh tỏ
Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

TXS
06/09/2013


HUẾ VÀ TÔI

Vẫn mãi êm đềm kỷ niệm xanh
Hồn tôi đậm dấu tích kinh thành
Dòng Hương đợi sáng dìu vai nhỏ
Núi Ngự mong chiều dạo gót thanh
Ngập dưới mưa dòng đời phẳng lặng
Lùa theo gió giấc mộng an lành
U hoài những chuyến tàu ly biệt
Chốn cũ khôn nguôi nhớ đọng vành
HỒNG THOẠI 07.9.13


HUẾ THƯƠNG

Dòng sông phẳng lặng bóng dừa xanh
Lãng tử dừng chân ngắm cổ thành
Khối kẻ từng mơ làn gió mát
Lâu đài trải mộng khúc đàn thanh
Chưa về Vỹ Dạ lòng sao tĩnh
Đã đến Nam Giao dạ ước lành
Dẫn lối trăng vàng soi bến cũ
Tình yêu thuở ấy vẹn nguyên vành

Huy Thanh
7-09-2013

http://s14.postimg.org/wdywk2jrl/Tinh_xanh_copy.jpg

vancali96
08-09-2013, 06:06 AM
Thơ họa tại NV...

http://gtmedia.tinmoi.vn/files/fashion/278/angelaphuongtrinh_thoitrang_2782013_7.jpg

PHẢN PHÁO
(mượn lời của một “thiu mẫu”

Bận kín mà sao bảo tớ lòi
Xin mời quý vị hãy nhìn coi
Voan dày mấy cợp nào phô núm
Hạt đính dăm lai há lộ ngòi
Nọ lúc vô quầy thân đú đỡn
Bây giờ lướt mạng mắt săm soi
Không cầu tội xác gì em vậy
Có bạc thì khoe… mặc thổi còi.

VMT 07/09/2013

Khoe còi

Phương Trinh đu cột khiến đuôi lòi
Mạng ảo tin đồn xúm lại coi
Hát bản thiên đường người híp mắt
Nhá thân cát bụi kẻ run ngòi
Tưng bừng quán rượu bao chàng thích
Nóng bỏng phòng trà lắm gã soi
Khắp nước phong là “Can Lộ Lộ”
Lừng danh ca sĩ dám khoe còi

Vancali 9.7.13

http://s15.postimg.org/sf6ltynyz/Khoe_coi_copy.jpg

Quốc Quyền
08-09-2013, 07:37 AM
Thơ họa tại NV...

http://gtmedia.tinmoi.vn/files/fashion/278/angelaphuongtrinh_thoitrang_2782013_7.jpg

PHẢN PHÁO
(mượn lời của một “thiu mẫu”

Bận kín mà sao bảo tớ lòi
Xin mời quý vị hãy nhìn coi
Voan dày mấy cợp nào phô núm
Hạt đính dăm lai há lộ ngòi
Nọ lúc vô quầy thân đú đỡn
Bây giờ lướt mạng mắt săm soi
Không cầu tội xác gì em vậy
Có bạc thì khoe… mặc thổi còi.

VMT 07/09/2013

Khoe còi

Phương Trinh đu cột khiến đuôi lòi
Mạng ảo tin đồn xúm lại coi
Hát bản thiên đường người híp mắt
Nhá thân cát bụi kẻ run ngòi
Tưng bừng quán rượu bao chàng thích
Nóng bỏng phòng trà lắm gã soi
Khắp nước phong là “Can Lộ Lộ”
Lừng danh ca sĩ dám khoe còi

Vancali 9.7.13

http://s15.postimg.org/sf6ltynyz/Khoe_coi_copy.jpg


TUÝT CÒI

Múa cột cuồng say mặc vốn lòi
Ai cần rửa mắt đến mà coi
Mông căng cậu khoái tê rần cổ
Háng mượt người mê nóng hổi ngòi
Mặt báo eo sèo cô cậu chích
Đường face rộn rã mợ thầy soi
Thuần phong nước Việt ngày sa đọa
Sợ quá quan đây phải tuýt còi

Quốc Quyền

vancali96
09-09-2013, 04:35 AM
http://files.myopera.com/ChibiUyen/blog/train-1-1-2.jpg
Ảo vọng

Đá sỏi bao đời vẫn có nhau
Tình yêu tự cổ vốn muôn màu
Huyền Trân vị quốc sa sầu lụy
Vũ Thiết chung tình nhuốm khổ đau
Dẫu hiểu chia lìa nơi ngõ trúc
Đành xin ngóng đợi cuối ga tàu
Tơ huyền nối lại chùng câu hát
Đá sỏi bao đời vẫn có nhau.

VMT 19/07/2011
*Vũ Thiết tức Vũ Nương - người con gái Nam Xương

Bao giờ

Bao giờ hai đứa được gần nhau
Nhạc khúc yêu đương trỗi sắc màu
Để mắt Hằng Nga thôi ngóng đợi
Cho lòng Chú Cuội bớt sầu đau
Thương ngày giáp mặt nơi bờ suối
Nhớ buổi chia tay ở bến tàu
Đã mấy thu qua tình khát vọng
Bao giờ hai đứa được gần nhau

Vancali 9.8.13

http://s16.postimg.org/5jb533mw5/Bao_gio_copy.jpg

VỀ MIỀN TRUNG
16-09-2013, 08:52 PM
http://image.tin247.com/vnexpress/090506153458-337-984.jpg

HẠ ƠI…!

Trầu têm cánh phượng giã xuân hồng
Kiệu đỏ đưa người rẽ nhánh sông
Trắng dã đường xưa bờ cỏ dại
Vàng hoe mộng ảo suối hương nồng
Trời xanh nén hận vùi thương nhớ
Ngõ nhỏ cam sầu giết đợi mong
Tím cả chiều quê lòng hụt hẫng
Đêm dài xám xịt thẫn thờ trông.

VMT 15/09/2013 - Một chiều buồn.

* Họa bài Hè Nhớ của tác giả Thanh Liêm.
http://vnthihuu.net/showthread.php?9283-H%C3%88-NH%E1%BB%9A-Th%C6%A1-%C4%90L-TR%E1%BA%A6N-TH%E1%BB%8A-THANH-LI%C3%8AM-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=132794&viewfull=1#post132794

Tran Xuan Sinh
17-09-2013, 10:48 AM
HẠ ƠI…!

Trầu têm cánh phượng giã xuân hồng
Kiệu đỏ đưa người rẽ nhánh sông
Trắng dã đường xưa bờ cỏ dại
Vàng hoe mộng ảo suối hương nồng
Trời xanh nén hận vùi thương nhớ
Ngõ nhỏ cam sầu giết đợi mong
Tím cả chiều quê lòng hụt hẫng
Đêm dài xám xịt thẫn thờ trông.

VMT 15/09/2013 - Một chiều buồn.

* Họa bài Hè Nhớ của tác giả Thanh Liêm.


TÍM MÃI LÀM CHI

Lễ chẳng kèm tem cánh nhạn HỒNG
CAM lòng chịu nói “kẻ bờ” sông
Màu LAM ngó thoảng đà thơm đậm
Sắc ĐỎ nhìn qua đã mặn nồng
LỤC trí xem còn bao lỗi trải
Soi CHÀM thử lại mấy điều mong
VÀNG mơ vẫn được nhiều hơn bỏ
TÍM mãi làm chi để đợi trông.

TXS
17/09/2013

tuyen45-ad
17-09-2013, 08:29 PM
TÍM MÃI LÀM CHI

Lễ chẳng kèm tem cánh nhạn HỒNG
CAM lòng chịu nói “kẻ bờ” sông
Màu LAM ngó thoảng đà thơm đậm
Sắc ĐỎ nhìn qua đã mặn nồng
LỤC trí xem còn bao lỗi trải
Soi CHÀM thử lại mấy điều mong
VÀNG mơ vẫn được nhiều hơn bỏ
TÍM mãi làm chi để đợi trông.

TXS
17/09/2013



THU VÀNG
---*---
Thu sang gió nhẹ đuổi mây hồng
Về tận chân trời phía cuối sông
Gom góp hoàng hôn thành lửa ấm
Nhặt từng hạt nắng tạo hơi nồng
Cánh diều bay bổng trai làng đợi
Lá đỏ nghiên chao gái xóm mong
Vàng úa dáng trời chiều ngả bóng
Rơi theo sương lạnh lắm người trông.

16//9/2013
Tuyen45

VỀ MIỀN TRUNG
19-09-2013, 08:28 PM
http://laodong.com.vn/Uploaded/phanthiphuongthuy/2013_09_16/120926170740-193-491.jpg
TẾT ĐOÀN VIÊN...?

Trăng rằm lộng lẫy rước đèn chơi
Giấy lụa niền tre thỏa vẽ vời
Rộn rã làng thôn kèn trống nổi
Um sùm phố thị hổ rồng phơi
Nàng Nga cổ tích khoành chân Cuội
Lão Nghệ tài năng gác cổng Trời
Mặc cảnh dân nghèo đang đói rã
Đau lòng bọn trẻ lắm người ơi …!

VMT 19/09/2013
http://nongnghiep.vn:2020/Upload/Image/2013/4/22/22042013224014_1.JPG

vancali96
21-09-2013, 09:16 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=133601#post133601)
CÂU THƠ GIEO KHI NGHE MƯA THU RƠI
(Riêng em)

Câu thơ ai gieo nghe đau thay
Tim ta đơn côi em không hay
Canh khuya đi hoang theo chim di
Tan mơ trông xa nghe hương bay
Quê Nam chênh chao mưa ngâu giăng
Phương Tây chơi vơi hoa thu lay
Tiêu thanh ngân vang trong hoang liêu
Men cay nghe dâng quanh đâu đây.

VMT(Vê Em Tê) - trưa tưng tưng.

PHÊ...TÊ LÊ MÊ
( Trêu ông tưng tưng )
Trưa nay tưng tưng nghe vui thay
Vê Em Tê rên đâu ai hay !
Quơ chân tui xem em đương say
Dang tay anh coi con đang bay
Trong mê man, tim - ôi, loay hoay !
Sau ngu ngơ, răng - ô, lung lay !
Yêu thương ơi, xin xua men cay
Mong cho thê nhi ngang qua đây...
HỒNG THOẠI 21.9.13


VẾ ĐỐI VIẾT LÚC THẤY NẮNG CHẾT


Vế đối nó xướng rất rắc rối,
Muốn đáp,có lắm cái bức bối.
Chán muốn chết lúc thấy thứ ấy,
Xuống phố kiếm mới biết có ối.
Lén lút ngó mấy chú bé nhóc,
Thấp thoáng thấy giống xác chết thối.
Lướt thướt gió khóc tiếng réo rắc.
Chắc khó thoát nếu cứ khó hối.

phamanhoa



http://s13.postimg.org/bjwkljaif/Dut_moi_copy.jpg

VỀ MIỀN TRUNG
23-09-2013, 12:26 AM
http://farm8.staticflickr.com/7225/7209510848_2507000cb5_z.jpg
ẢO MỘNG PHÙ DU

Mộng đã xa rồi xám lửa thơ
Đầu chen sợi trắng bởi mong chờ
Yêu thời mực tím bày trăn trở
Hận mảnh tơ hồng rẫy ước mơ
Nước bạc xô lùa phai nhiễu đỏ
Trời xanh để đặt nhuốm gương mờ
Tàn đêm thổn thức trong vàng võ
Tĩnh lặng u huyền đến ngẩn ngơ.

VMT 23/09/2013

vancali96
23-09-2013, 05:26 AM
http://farm8.staticflickr.com/7225/7209510848_2507000cb5_z.jpg
ẢO MỘNG PHÙ DU

Mộng đã xa rồi xám lửa thơ
Đầu chen sợi trắng bởi mong chờ
Yêu thời mực tím bày trăn trở
Hận mảnh tơ hồng rẫy ước mơ
Nước bạc xô lùa phai nhiễu đỏ
Trời xanh để đặt nhuốm gương mờ
Tàn đêm thổn thức trong vàng võ
Tĩnh lặng u huyền đến ngẩn ngơ.

VMT 23/09/2013

Thu Vàng

Thu vàng đã đến dậy hồn thơ
Tím cả chiều hoang đẫm lệ chờ
Núi thẳm xanh loè ru mộng huyễn
Mây ngàn đỏ loét dịu lòng mơ
Khơi về chuyện cũ khung trời xám
Nghĩ lại đường xưa biển trắng mờ
Viễn xứ huyền cơ đành hổ thẹn
Môi hồng khổ não tại tình ngơ

Vancali 9.22.13

http://s9.postimg.org/8lza71si7/Thu_vang_2233_copy.jpg

VỀ MIỀN TRUNG
01-10-2013, 08:28 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1374895_4691409981499_680922313_n.jpg

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Bao ngày lũ lụt trắng miền Trung
Điện cúp dầu khan giữa mịt mùng
Giữ trẻ cha đành neo miệng thúng
Thương người chị phải đắm lòng thung
Tường xiêu cổng sập đầy nao núng
Mả cuốn mồ trôi thật hãi hùng
Vật vã trăm nhà đâm khổ túng
Ngày đêm rũ rượi chẳng chăn mùng

VMT 01/10/2013

Tran Xuan Sinh
02-10-2013, 10:02 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1374895_4691409981499_680922313_n.jpg

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Bao ngày lũ lụt trắng miền Trung
Điện cúp dầu khan giữa mịt mùng
Giữ trẻ cha đành neo miệng thúng
Thương người chị phải đắm lòng thung
Tường xiêu cổng sập đầy nao núng
Mả cuốn mồ trôi thật hãi hùng
Vật vã trăm nhà đâm khổ túng
Ngày đêm rũ rượi chẳng chăn mùng

VMT 01/10/2013

DÂN MÌNH
(Họa mượn vần)

Lũ lụt năm này ở mức trung
Vầy mưa đổi hướng tựa vây mùng
Đôi lần gió vẫy vào bên bửng
Mấy lượt mây vờn trải giữa thung
Độ trước nhiều em còn cảm dũng
Đời nay lắm bạn vẫn anh hùng
Dân mình tốt bụng bao giờ cũng
Gánh nặng đều chia lúc bão bùng.

TXS
02/10/2013

vancali96
03-10-2013, 08:21 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1374895_4691409981499_680922313_n.jpg

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Bao ngày lũ lụt trắng miền Trung
Điện cúp dầu khan giữa mịt mùng
Giữ trẻ cha đành neo miệng thúng
Thương người chị phải đắm lòng thung
Tường xiêu cổng sập đầy nao núng
Mả cuốn mồ trôi thật hãi hùng
Vật vã trăm nhà đâm khổ túng
Ngày đêm rũ rượi chẳng chăn mùng

VMT 01/10/2013

DÂN MÌNH
(Họa mượn vần)

Lũ lụt năm này ở mức trung
Vầy mưa đổi hướng tựa vây mùng
Đôi lần gió vẫy vào bên bửng
Mấy lượt mây vờn trải giữa thung
Độ trước nhiều em còn cảm dũng
Đời nay lắm bạn vẫn anh hùng
Dân mình tốt bụng bao giờ cũng
Gánh nặng đều chia lúc bão bùng.

TXS
02/10/2013

Bão dữ

Tin về đã ngập nước ngoài Trung
Lũ lụt tràn lan ngủ thiếu mùng
Tội trẻ nên đành đưa tránh vũng …
Thương già phải chịu lánh vào thung …
Đau lòng giống Việt tâm còn dũng
Nhỏ lệ người dân chí vẫn hùng
Mộ của ông bà nên mãi bám
Cầu ơn thượng đế bão ngưng bùng

Vancali 10.2.13

http://s22.postimg.org/opp4a9un5/bao_du_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
30-10-2013, 03:49 PM
KHÚC ĐỢI

Bao ngày thổn thức nặng tình sâu
Cái nghĩa phu thê giữ bạc đầu
Nguyệt khuyết đêm tàn xâu nỗi nhớ
Dây hờn nốt tủi đọng niềm đau
Nồng duyên cõi lạc âm thầm tưởng
Oải nợ trần gian lặng lẽ sầu
Dạ cổ hoài lang thờ thẫn khúc
Cung lòng khắc khoải vọng ngàn thâu.

Nguyên Xuân
29/9/2013



KHÚC TÌNH

Nối kết tơ hồng nghĩa nặng sâu
Đời vui hứa trọn mối duyên đầu
Đường xa chẳng ngại ngày thương nhớ
Nguyệt khuyết không sờn tối khổ đau
Một thuở thân nghèo lòng nỏ cạn
Trăm năm tóc bạc lẽ đâu sầu
Bao niềm hạnh phúc tròn tâm đẹp
Cuộc sống chan hòa rạng ánh thâu.

TXS
30/10/2013

* Lâu ngày không thấy VỀ MIỀN TRUNG gặp mặt, bận lắm à. Gửi chúc bạn mạnh khỏe. Tôi cũng đang bị cảm cúm mấy hôm nay.

VỀ MIỀN TRUNG
05-11-2013, 09:02 PM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa tạc đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng giòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)

vancali96
06-11-2013, 08:21 AM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa tạc đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng giòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)

Tưởng niệm

Nén nhang tưởng niệm một trăm tròn
Sáng lập Diễn Đàn mộng ước con
Núi Ngự chim vờn cơn sóng lặng
Lầu mây gió lộng bước chân mòn
Người đi vĩnh viễn nhòa môi thắm
Bến ở muôn đời đậm nét son
Phóng ảnh Vi Thông đầy kỷ niệm
Trời thu ảm đạm nhớ thêm giòn

Vancali 11.5.13

http://s22.postimg.org/jrkj9b375/Tuong_niem_2222_copy.jpg

phamanhoa
07-11-2013, 06:09 AM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa tạc đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng giòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)

Tưởng niệm

Nén nhang tưởng niệm một trăm tròn
Sáng lập Diễn Đàn mộng ước con
Núi Ngự chim vờn cơn sóng lặng
Lầu mây gió lộng bước chân mòn
Người đi vĩnh viễn nhòa môi thắm
Bến ở muôn đời đậm nét son
Phóng ảnh Vi Thông đầy kỷ niệm
Trời thu ảm đạm nhớ thêm giòn

Vancali 11.5.13

http://s22.postimg.org/jrkj9b375/Tuong_niem_2222_copy.jpg



NHỚ MỘT NGƯỜI ĐI


Trăm năm nợ trả tạm vuông tròn,
Thành bại cầm bằng chuyện cỏn con.
Nhắm mắt vùi quên bao được mất,
Xuôi tay mãi xóa những hao mòn.
Chắt chiu mật ngọt tô vàng đá,
Góp nhặt hương lành điểm sắt son.
Vác thập giá đời qua chốn ấy,
Đâu đây còn vẳng tiếng ca giòn.

phamanhoa

VỀ MIỀN TRUNG
14-11-2013, 05:31 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1920&d=1384381714&thumb=1 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1920&d=1384381714)
TẾ…BẦN !!!

Bão tố chưa bình đã lập đông
Rình rang cứu trợ các ban phòng
Trăm ngành bóp bụng đồng lương đóng
Vạn khẩu co sườn nhúm gạo mong
Hám lợi bao thằng ăn của nóng
Vì dân mấy kẻ giữ tâm hồng
Trời xanh khéo tạo tuồng hư hỏng
Núi bạc non vàng cũng đổ sông…!

VMT 14/11/2013

Tran Xuan Sinh
14-11-2013, 02:04 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1920&d=1384381714&thumb=1 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1920&d=1384381714)
TẾ…BẦN !!!

Bão tố chưa bình đã lập đông
Rình rang cứu trợ các ban phòng
Trăm ngành bóp bụng đồng lương đóng
Vạn khẩu co sườn nhúm gạo mong
Hám lợi bao thằng ăn của nóng
Vì dân mấy kẻ giữ tâm hồng
Trời xanh khéo tạo tuồng hư hỏng
Núi bạc non vàng cũng đổ sông…!

VMT 14/11/2013

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tien50001_zpsa7652552.jpg


GIÚP NHAU

Giúp đỡ nhau cùng lấy đám đông
Tài khôn hoạn nạn phải canh phòng
Ít nhiều mấy kẻ chưa gom đóng
Nghèo đói bao người vẫn đợi mong
Vạn bội điều may trừ phận mỏng
Muôn lần kiểu họa tránh duyên hồng
Nhân nào quả ấy đừng trông ngóng
Cướp của tham giàu ắt chết sông.

TXS
14/11/2013

Nắng Xuân
21-01-2014, 06:23 AM
TÂM ĐỘNG

HỒ trường một túi dạ chơi vơi
Thẹn ngắm GIANG SƠN tủi phận đời
Kiếm báu dìm TRUÔNG chờ dịp trổ
Văn tài ém BIỂN hẹn ngày chơi
HANG cùng NGÕ tận qua dè tránh
SUỐI cả KÊNH dài bậu mạnh KHƠI
Những muốn liều thân cùng quấy ĐẢO
GHỀNH treo VỰC ném mặc cho TRỜI…

VỀ MIỀN TRUNG
03/11/2012




LÒNG XUÂN

Xuân về XÚC CẢM bỗng đầy vơi
Lắng đọng thời gian trả NGHĨA đời
Gửi LỄ sông dài giao kết gợi
Trao TÌNH biển lớn quyện hòa chơi
ÂN nồng thấm đượm vươn đài khởi
LỆ đẫm dâng trào nảy búp khơi
Nhạc cổ ru HỒN say đắm trỗi
Niềm THƯƠNG chiếu tỏa giữa mây trời.

Nắng Xuân
Jan 20, 2014

VỀ MIỀN TRUNG
24-01-2014, 10:01 AM
CHÚC THỌ
(Kính tặng cô Phan Thị Thanh Minh)

Mai đào vạn sắc vọng tình xuân
Bát thập trường niên đảm nội cần
Đạt thấu thanh cầm uy khúc nhạc
Am tường đối họa hiển đường văn
Thời gian… hợp tích vương hoài niệm
Cảm xúc thăng hoa nghiệm thế trần
Cách trở quan hà thân trọng chúc
Nhất nguyên giai lão thọ hồng ân.

* Hương thời gian, Hoài niệm, Cảm xúc… là tên các tác phẩm đã xuất bản của cô PTTM.

VMT 24/01/2014

nguyenxuan
24-01-2014, 06:20 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9569-T%C3%82M-%C4%90%E1%BB%98NG-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-V%E1%BB%80-MI%E1%BB%80N-TRUNG-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=151806&viewfull=1#post151806


TÂM ĐỘNG

Hồ trường một túi dạ chơi vơi
Thẹn ngắm giang sơn tủi phận đời
Kiếm báu dìm truông chờ dịp trổ
Văn tài ém biển hẹn ngày chơi
Hang cùng ngõ tận qua dè tránh
Suối cả kênh dài bậu mạnh khơi
Những muốn liều thân cùng quấy đảo
Ghềnh treo vực ném mặc cho trời…

VMT 03/11/2012
BTV.vnthihuu


DẠ ĐỒNG

Chung nguồn ước nguyện dẫu tràn vơi
Giữ lửa mài châu kết mạch đời
Thoảng ngõ hương nồng hoa tím gợi
Ươm vườn tứ đẫm bạn hiền chơi
Đèo cao vực thẳm còn vui níu
Biển rộng non cùng vẫn muốn khơi
Ý ngọc băng rừng kho chữ thỏa
Tình neo bến mộng lẩy tơ trời!

Nguyên Xuân
19/1/2014

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:17 AM
Buồn buồn đi kiếm thơ cũ đăng chơi....

TỰ BÓI

Sáng bạch đăng đàn bói tử vi
Ngầm xem số phận có ra gì
Thân bình, tướng đoản, ghiền ca phú
Trí đạt, tâm hòa, khoái họa thi
Nghiệp đã thành công đành truất phế
Tình nay tác loạn phải phân kỳ
Tài danh đến muộn ba mùa nữa
Đại phát an nhàn chớ vội chi.

VMT 08/02/2012

*Mới đó mà đã 2 năm, thôi ráng đợi thêm năm nữa vậy.

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:45 AM
TỈNH RƯỢU

Mỏi xác nằm ươn trời sáng bạch
Kinh hồn nắng đã nhòa trên vách
Trà xanh vợ nấu uống chua lè
Cháo đậu con hầm ăn lạt nhách
Cút rượu hồi khuya chán nốc tràn
Thùng bia lúc tối rầu chơi sạch
Giờ đây tỉnh lại xót xa mình
Vướng chuyện tầm phào ôi thật trách.

*...đọc thơ xưa niềm đau chôn dấu...

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:46 AM
CHIỀU SẦU

Chiều buông gió lộng bên triền vắng
Ngõ trúc nhà em sao tĩnh lặng
Cửa khép im lìm với tuyết sương
Tường xiêu ọp ẹp cùng mưa nắng
Vu vơ giọng hát cứ vơi đầy
Ngớ ngẫn câu hò hoài trĩu nặng
Nỗi nhớ người xưa quặn cả lòng
Ngày qua rất chậm thêm đằng đẵng.

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:47 AM
TÌM....

Nguyện mối tình thâm đừng vẩn lọ
Tan nhà nát cửa ôi vì nó
Thân bằng hám lợi chửi thằng kia
Quyến thuộc tranh quyền chê đứa nọ
Khỏe mạnh coi thường kẻ ốm đau
Giàu sang bán rẻ tên nghèo khó
Ở đời bách nhẫn ắt thành kim
Tri kỷ luôn tìm thời vẫn có.

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:48 AM
SAO CÒN CÁ ?

Tan nhà nát cửa nhưng ghiền đá
Thắng được vài phen chao hể hả
Máy mới xum xoe…trật chấu…đù !
Xe vừa chểm chệ…bay kèo…á !
Trên sòng đen đỏ thứ vô lương
Giữa sới tương tàn quân bạc dạ
Mẹ kiếp trò mèo chuyện bóng banh
Mà sao mấy bợm bày ra cá …?

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:49 AM
CÁ ĐỘ

Ỏm tỏi ra kèo gây độ đá
Bao tuần trắng mắt còn chưa hả
Thù Anh bởi ghét hổ trời Tây
Khoái Nhật vì yêu rồng cõi Á
Xỉu bắt bao lần vẫn mát tay
Tài ôm mấy cữ liền đau dạ
Vơi tiền “mặt rổ” đến chầu quanh
Bán mẹ nhà xe liều vẫn cá…

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:51 AM
NGỦ MÊ

Nhạc trỗi du dương đã ướt đầm…
Nghe lòng cháy lửa… phải đành câm
Mơ màng vuốt cọp tìm nơi chấm
Nghịch ngợm sừng nai kiếm chỗ cầm
Cứ ngỡ xê xàng e chịu đấm
Không ngờ sảnh sẹ lại ghiền đâm
Vu sơn tuyệt đỉnh bên đào mẫm…
Vợ quát bên tai…giã mộng thầm…

VMT 30/12/2010

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:53 AM
Vô đề
Tự thuở Tầm Nguyên đã biết nàng
Song hùng luyện kiếm nhịp hòa vang
Đồng tâm việc lớn cầm thi chảy
Hiệp ý niềm riêng phú họa tràn
Áo trắng vương tà … “thu mái ẩn”
Tơ hồng kết nụ … “trở mùa sang”
Xuân này cách biệt hồn ai đã…
Ép nốt vần thơ …lệ nhỏ hàng…

VMT - 15h30 ngày 17/02/2011

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:56 AM
TÊ TÊ

Nàng ơi chớ hoảng tớ đây nè
Chịu khó câu hoài há giật le
Lấy quả bầu ong kề mũi ngoáy
Dùng con nhộng bướm khoắng chân ghè
Vài hôm cóc gõ thời chưa dám
Nửa tháng cua mò cũng phải nghe
Cứ việc xem rằng đây chuyện muỗi
Lòng trai đã quyết mấy ai ...đè ?

VMT 11/02/2011

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 02:58 AM
NHẮN NGŨ HUYNH

Ngũ huynh mãi ách chẳng chịu xì
Mấy ả sầu đời khóc tỉ ti
Nũng nịu Pha Lề đưa chuyện mách
Vòng vo Tứ Quái sử chiêu đì
Chưa về gặp mặt thời không nói
Đã ghé thăm vườn há nỡ đi
Các đệ co vòi thua tức tưởi
Mà huynh chỉ mỗi việc ôm …dì

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 03:00 AM
ĐƯỜNG ĐẮNG

Mới quẹt đôi dòng bả hét um
Đòi kêu cảnh sát khóa tay cùm
Ngày treo chạn bếp đâu quyền lủm
Tối chặn lồng bàn nỏ phép mum
Chén đã trơn lì kêu rửa giúp
Nhà đương sạch bóng biểu lau giùm
Yêu Đường chẳng ngọt mà cay đắng
Lắm bận đau lòng muốn nhảy chum.

VMT 20/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 03:09 AM
GỞI NGƯỜI DỤ TRAI

Hết ngóng rồi chờ vẫn nọ kia
Đơn thân quạnh quẽ mới hay khìa
Quen thằng trẻ choẹt thời nhanh nhảu
Gặp đứa già khằng cũng tía lia
Áo mặc lòi vai bầu ti nhú
Quần mang hở rốn bộ nây chìa
Duyên vời vợi mãi càng heo hắt
Biết lấy ai người rợt sẻ chia.

VMT 04/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 03:11 AM
NGÂN HẰNG
(Tặng bé Mun hay ăn bún me)

Ngày đêm tất bật chửa kỳ hình
Dám hỏi “Ngân Hằng” có đẹp xinh?
Xuân Hạ Thu Đông… chừng khó tránh
Đào Lan Cúc Trúc…thật nan bình
Vai bè ngực phẳng toàn thông ống
Tuổi lớn chân dài vẫn bế kinh
Ngựa cỡi voi trèo thôi đủ thứ
Nhưng riêng khoản ấy lại đang rình.

VMT 05/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 03:35 AM
KINH NHỈ...?

Da mồi tóc bạc thế mà sung
Vẫn quấn thâu đêm gãy cột mùng
Ởm ởm đưa nhời anh khoái hứng
Rù rù lấy nhịp chị ghiền tung
Đường thôn khúc khuỷu mò cho hết
Ngõ phố thênh thang dạo tới cùng
Thỏa mộng tang bồng trên bốn cõi
Giao tình rượu rót vẫn đầy chung.

VMT 01/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 03:37 AM
CHẠY TẬN MẠNG

Mất nước nên đành phải đợi sung…
Mì tôm, phở gói... cũng phơi mùng
Dầu, xăng…hẹn tháng tha hồ chạy
Khí, điện... theo ngày mặc sức tung
Vô tuyến hài dơ nhờn bất tận
Truyền thanh nói nhảm chán vô cùng
Ngồi không nẫu trí tìm vô mạng
Xướng họa giao vần thỏa mộng chung.

VMT 01/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 03:38 AM
Bỡn anh VMT

Thấy bảo bây giờ rất rất sung
Chiều hơi đã vội nhắc giăng mùng
Nôn nao trải chiếu khoanh đài đợi
Rạo rực bày trò nghĩ cách tung
Mấy gánh hay ho hòng đến kiệt
Dăm bồ tuyệt diệu tính cho cùng
Tàn canh vẫn cứ day vò mãi
Bút mực nghiên tờ cũng khổ chung...

PL 1.8.2012

KHIẾP ....!

Ai người giỡn ác… đệ nào sung
Trở giấc canh thâu vẫn đội mùng
Mủng úp giàn treo chờ muốn lật
Then gài cửa đóng chực trào tung
Tình khi triệt hạ vừa toan với…
Mộng buổi hồi xuân mới nguyện cùng…
Khắc khoải trời đêm nhà lạnh hoác
Van trời có kẻ níu mền chung.

VMT 01/08/2012

phamanhoa
10-02-2014, 06:21 AM
KÊU RĂNG ĐÂY ?

Bác Hòa chín chục …? Gớm se sua…!
Một kiếp đào hoa ấy chửa vừa
Sớm rạng mồi thơm còn nhậu nhắm
Khuya tàn gái đẹp vẫn mời đưa
Già mà phét đại …khoan đừng nổ
Trẻ lại khai zui… gượm phải chừa
Mới gặp hôm nào… "- Sao gọi chú ?"
Giờ xưng bằng cụ thấy càng bưa.

VMT 09/02/2014

CỐ TẬT

Tuổi tác quên rồi, thế mới "sua"*.
Cưa sừng làm nghé, giữ xuân vừa.
Văn thơ cóc nhảy, ham tung hứng,
Võ nghệ mèo quào, thích đẩy đưa.
Thương kiếp hoa rơi tình khó bỏ,
Xót đời vận lỡ rượu khôn chừa.
Giang hồ quen thói ta mi miết,
"Bẩm cụ, thưa ngài", chuyện lũ bưa!

phamanhoa

*SUA= phiên âm từ tiếng Tây SURE có nghĩa là tốt,giỏi,ngon lành.

VỀ MIỀN TRUNG
10-02-2014, 09:44 AM
CỐ TẬT

Tuổi tác quên rồi, thế mới "sua"*.
Cưa sừng làm nghé, giữ xuân vừa.
Văn thơ cóc nhảy, ham tung hứng,
Võ nghệ mèo quào, thích đẩy đưa.
Thương kiếp hoa rơi tình khó bỏ,
Xót đời vận lỡ rượu khôn chừa.
Giang hồ quen thói ta mi miết,
"Bẩm cụ, thưa ngài", chuyện lũ bưa!

phamanhoa

*SUA= phiên âm từ tiếng Tây SURE có nghĩa là tốt,giỏi,ngon lành.



HẸN

Ui trời ! Bác cãi chộ mà bưa
Ngón nghệ dành riêng, nhẽ chẳng chừa
Giỏi võ cùng văn nào khoái họa
Dư tiền với bạc chả thèm đưa
Thân già rượu uống … nhằm đô đủ
Xác mỏi đào ôm…liệu ngưỡng vừa
Thủy muốn rồi đây ngày gặp gỡ
Dăm vò bí tỉ mặc Hòa xua…

VMT 10/02/2014

HỒNG THOẠI
10-02-2014, 12:12 PM
HẸN

Ui trời ! Bác cãi chộ mà bưa
Ngón nghệ dành riêng, nhẽ chẳng chừa
Giỏi võ cùng văn nào khoái họa
Dư tiền với bạc chả thèm đưa
Thân già rượu uống … nhằm đô đủ
Xác mỏi đào ôm…liệu ngưỡng vừa
Thủy muốn rồi đây ngày gặp gỡ
Dăm vò bí tỉ mặc Hòa xua…

VMT 10/02/2014


CHẲNG NỠ ...
Cụ Phạm tuyên lời, ắt phải sua
Năm nay chín chục cũng là vừa
Cau ăn cả trái nào cần bửa
Bưởi xực nguyên chùm nỏ kịp đưa
Vẫn mãi oai hùng răng lại ứa ?
Còn nguyên dũng mãnh cớ sao chừa ?
Bao nàng bạn thiết đang chờ lửa
Cứ réo hằng ngày... chẳng nỡ bưa...
HỒNG THOẠI 10.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3763/12426942185_34ce671b91.jpg

phamanhoa
10-02-2014, 04:47 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154770#post154770)
CỐ TẬT

Tuổi tác quên rồi, thế mới "sua"*.
Cưa sừng làm nghé, giữ xuân vừa.
Văn thơ cóc nhảy, ham tung hứng,
Võ nghệ mèo quào, thích đẩy đưa.
Thương kiếp hoa rơi tình khó bỏ,
Xót đời vận lỡ rượu khôn chừa.
Giang hồ quen thói ta mi miết,
"Bẩm cụ, thưa ngài", chuyện lũ bưa!

phamanhoa

*SUA= phiên âm từ tiếng Tây SURE có nghĩa là tốt,giỏi,ngon lành.



CHẲNG NỠ ...
Cụ Phạm tuyên lời, ắt phải sua
Năm nay chín chục cũng là vừa
Cau ăn cả trái nào cần bửa
Bưởi xực nguyên chùm nỏ kịp đưa
Vẫn mãi oai hùng răng lại ứa ?
Còn nguyên dũng mãnh cớ sao chừa ?
Bao nàng bạn thiết đang chờ lửa
Cứ réo hằng ngày... chẳng nỡ bưa...
HỒNG THOẠI 10.02.14


http://farm4.staticflickr.com/3763/12426942185_34ce671b91.jpg



NẶNG NGHIỆP


Chín chục năm ròng, vẫn cứ sua,
Vị đời ngọt đắng đã đong vừa.
Bao phen xuống chó, giang hồ dựa,
Mấy bận lên voi, võng lọng đưa.
Oanh yến thơm tho còn thích tựa,
Rượu trà ngon ngọt chẳng ham chừa.
Kệ kinh cố tụng vài ba bữa,
Chán cảnh nâu sòng lại muốn bưa.

phamanhoa

VỀ MIỀN TRUNG
13-02-2014, 01:05 PM
2032




BỐN MÙA THAY LÁ

Giã tiết thu vàng cảnh tịch liêu
Cùng khi thả khói giữa lam chiều
Rừng đông trải mộng thuyền quyên rối
Suối ngọc ru tình lãng tử xiêu
Những tưởng xuân hồng nương cánh điệp
Nào hay hạ chí lỡ tơ điều
Nghe đời huyễn hoặc lòng xao xác
Mục rã tâm hồn... lửa đốt thiêu.

VMT 13/02/2014 - Cho một Valentine buồn…

Huy Thanh
13-02-2014, 06:30 PM
2032




BỐN MÙA THAY LÁ

Giã tiết thu vàng cảnh tịch liêu
Cùng khi thả khói giữa lam chiều
Rừng đông trải mộng thuyền quyên rối
Suối ngọc ru tình lãng tử xiêu
Những tưởng xuân hồng nương cánh điệp
Nào hay hạ chí lỡ tơ điều
Nghe đời huyễn hoặc lòng xao xác
Mục rã tâm hồn... lửa đốt thiêu.

VMT 13/02/2014 - Cho một Valentine buồn…


RỪNG THU

Mùa thay lá rụng cảnh cô liêu
Lặng lẽ rừng thu hứng nắng chiều
Lãng tử say tình đi khập khiểng
Thuyền quyên ủ mộng bước liêu xiêu
Bên hồ bướm lượn tươi cành thắm
Cạnh bãi diều bay rực cánh điều
Suối vắng đêm về thêm tĩnh mịch
Xanh lòe lửa đóm...tựa thân thiêu.

Huy Thanh
13-2-2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-02-2014, 11:47 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAFFNRXPxsILFjnnGOR-KwdysKSteDiPDF2WXVn_8h1uaQDXhZ



TÌNH HOA GẤM


Thề xưa nguyện mãi bước đi cùng
Bốn chục năm dài vẫn thủy chung
Dãi nắng dầm mưa bền dạ thẳng
Lên ngàn xuống lũng thỏa tâm hùng
Thân dù có trải đường nguy biến
Tuổi vẫn còn nguyên ý hiệp phùng
Đãi ngộ tình nhau từ thủa ấy
Chuông vàng tháp bạc mãn đời rung!


KIỀN ĐỨC - 13/02/14

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-02-2014, 07:47 AM
BỐN MÙA THAY LÁ

Giã tiết thu vàng cảnh tịch liêu
Cùng khi thả khói giữa lam chiều
Rừng đông trải mộng thuyền quyên rối
Suối ngọc ru tình lãng tử xiêu
Những tưởng xuân hồng nương cánh điệp
Nào hay hạ chí lỡ tơ điều
Nghe đời huyễn hoặc lòng xao xác
Mục rã tâm hồn... lửa đốt thiêu.

VMT 13/02/2014 - Cho một Valentine buồn…


CUNG BUỒN


Trễ nải em đàn xự cống liêu
Vần thơ nặng trĩu ngẩn ngơ chiều
Chim về cánh nhỏ vờn chao nhẹ
Nắng dọi tia vàng ngã đổ xiêu
Dã dượi mây bồng qua mấy cảnh
Lần khân gió hỏi đã bao điều
Bàn tay khẽ góp ngàn lưu niệm
Nhói động tim buồn ngỡ lửa thiêu...


KIỀN ĐỨC - 14/02/14

VỀ MIỀN TRUNG
14-02-2014, 09:07 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAFFNRXPxsILFjnnGOR-KwdysKSteDiPDF2WXVn_8h1uaQDXhZ



TÌNH HOA GẤM


Thề xưa nguyện mãi bước đi cùng
Bốn chục năm dài vẫn thủy chung
Dãi nắng dầm mưa bền dạ thẳng
Lên ngàn xuống lũng thỏa tâm hùng
Thân dù có trải đường nguy biến
Tuổi vẫn còn nguyên ý hiệp phùng
Đãi ngộ tình nhau từ thủa ấy
Chuông vàng tháp bạc mãn đời rung!


KIỀN ĐỨC - 13/02/14


TRƯỚC BIỂN CHIỀU

Đã nguyện kiền khôn thuở sánh cùng
Hoa đồng cỏ nội suốt đời chung
Tâm hòa bốn cõi lời kiên định
Đức trải mười phương chữ kiệt hùng
Rẫy sắn nương chè duyên cảm mộ
Vườn rau luống mạ nghĩa tao phùng
Bao người giữ trọn tình chung nhỉ ?
Biển thẫm ru chiều sóng bạc rung...

VMT 14/02/2014 -

Huy Thanh
14-02-2014, 10:50 AM
TÌNH HOA GẤM

Thề xưa nguyện mãi bước đi cùng
Bốn chục năm dài vẫn thủy chung
Dãi nắng dầm mưa bền dạ thẳng
Lên ngàn xuống lũng thỏa tâm hùng
Thân dù có trải đường nguy biến
Tuổi vẫn còn nguyên ý hiệp phùng
Đãi ngộ tình nhau từ thủa ấy
Chuông vàng tháp bạc mãn đời rung!

KIỀN ĐỨC - 13/02/14


TRƯỚC BIỂN CHIỀU

Đã nguyện kiền khôn thuở sánh cùng
Hoa đồng cỏ nội suốt đời chung
Tâm hòa bốn cõi lời kiên định
Đức trải mười phương chữ kiệt hùng
Rẫy sắn nương chè duyên cảm mộ
Vườn rau luống mạ nghĩa tao phùng
Bao người giữ trọn tình chung nhỉ ?
Biển thẫm ru chiều sóng bạc rung...

VMT 14/02/2014 -


TRỌN TÌNH

Bến đỗ ngày xưa đã nguyện cùng
Ba đào nắng trải trọn tình chung
Kỳ duyên đáp nghĩa lòng trinh bạch
Định số đền ân dạ trắng hùng
Chữ thả năm lần mơ cảm hợp
Vần gieo bảy lượt mộng tương phùng
Tim nồng ấp ủ bền muôn thuở
Trống đập giao hòa nhịp mãi rung.

Huy Thanh
14-2-2014

VỀ MIỀN TRUNG
14-02-2014, 11:32 PM
2168





TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(Thuận nghịch độc – Ngũ độ thanh – Nhất vận)

Ân tình mến trải rộng lòng thương
Ngẩn lệ người xa cõi lý thường
Phần mộ phủ hoa ngời liễn trướng
Cẩm tòa loang khói dậy trầm hương
Quân chào tướng võ nhà phong thượng
Phấn giã thầy văn cửa thịnh cường
Trần thế tủi đau niềm vọng ngưỡng
Thân quàn đảo biếc ngọc hoài vương.


Vương hoài ngọc biếc đảo quàn thân
Ngưỡng vọng niềm đau tủi thế trần
Cường thịnh cửa văn thầy giã phấn
Thượng phong nhà võ tướng chào quân
Hương trầm dậy khói loang tòa cẩm
Trướng liễn ngời hoa phủ mộ phần
Thường lý cõi xa người lệ ngẩn
Thương lòng rộng trải mến tình ân.

VMT 14/02/2014
BTV.vnthihuu
( nx )

nguyenxuan
15-02-2014, 02:18 PM
BỐN MÙA THAY LÁ

Giã tiết thu vàng cảnh tịch liêu
Cùng khi thả khói giữa lam chiều
Rừng đông trải mộng thuyền quyên rối
Suối ngọc ru tình lãng tử xiêu
Những tưởng xuân hồng nương cánh điệp
Nào hay hạ chí lỡ tơ điều
Nghe đời huyễn hoặc lòng xao xác
Mục rã tâm hồn... lửa đốt thiêu.

VMT 13/02/2014 - Cho một Valentine buồn…


CUNG BUỒN


Trễ nải em đàn xự cống liêu
Vần thơ nặng trĩu ngẩn ngơ chiều
Chim về cánh nhỏ nghiêng vỗ nhẹ
Nắng dọi tia vàng ngã đổ xiêu
Dã dượi mây bồng qua mấy cảnh
Lần khân gió hỏi đã bao điều
Bàn tay khẽ góp ngàn kỷ niệm
Nhói động tim buồn ngỡ lửa thiêu...


KIỀN ĐỨC - 14/02/14



THƠ THẨN

Cam tuyền gặp gỡ kết bằng liêu
Lấp lửng vần gieo mộng thẫm chiều
Dỗi nguyệt ơ hờ thu mỏi ngóng
Trông làn đỏ đắn dạ thầm xiêu
Dòng lam tứ thả mơ màng huệ
Ngõ lục tình ru thổn thức điều
Tím giọt đông viền thơ thẩn cõi
Xuân nồng hạ thắm ngỡ ngàng thiêu.

Nguyên Xuân
14/2/2014

VỀ MIỀN TRUNG
19-02-2014, 11:48 PM
@ Thúc Nắng Xuân:
Thúc chơi tứ thời, VMT xin tứ bình, tứ hướng, mượn hoa hiến Phật gởi đôi dòng…

TRÁCH HỜN

Bỗng giận người gian kẻ dối lòng
Hôm nào xướng họa thoảng chờ mong
Xuân gài cợt bỡn tình chưa mặn
Hạ thả bông đùa nghĩa cứ trong
Lão luyện thơ cài câu tứ chảy
Yêu kiều lẽ trải nhịp vần chong
Mùa sang chạy trốn thu từ giã
Ngậm đắng đông buồn lạnh lẽo phong.

Nắng Xuân
18/02/2014

NỖI NIỀM

Rằng mang tiếng thẹn, những đau lòng
Cửa Khảm bao ngày vẫn nhớ mong
Giữ đạo tùng châu rèn chí cả
Nuôi tình trúc mã hẹn lòng trong
Mai xòe níu bạn ly trà nhấp
Cúc trổ dâng thầy đĩa lạc chong
Ôm chút nỗi niềm ai hiểu đặng
Đêm sầu khôn tả…ngọn càn phong.

VMT 19/02/2014

VỀ MIỀN TRUNG
27-02-2014, 12:26 AM
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/s261x260/1497251_10200516536874208_882943305_n.jpg

QUỲNH

Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.

VMT 27/02/2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-02-2014, 06:49 AM
QUỲNH

Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.

VMT 27/02/2014


http://farm8.staticflickr.com/7369/12823962783_005c97742b_z.jpg


QUỲNH THƠM


Ngát tỏa hiên buồn mỹ lệ sa
Hồn say lặng đắm bỏ quên nhà
Vườn tiên dạo bước càng ngơ ngẩn
Tuổi hạc vui lòng vẫn thiết tha
Lụa biếc giăng tràn duyên mãi trẻ
Hương nồng ẩn giấu nụ không già
Xòe ra những dải ngời trinh thục
Vẫy gọi niềm mơ thỏa thích mà!


KIỀN ĐỨC - 28/02/14

nguyenxuan
28-02-2014, 04:44 PM
QUỲNH

Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.

VMT 27/02/2014


http://farm8.staticflickr.com/7369/12823962783_005c97742b_z.jpg


QUỲNH THƠM


Ngát tỏa hiên buồn mỹ lệ sa
Hồn say lặng đắm bỏ quên nhà
Vườn tiên dạo bước càng ngơ ngẩn
Tuổi hạc vui lòng vẫn thiết tha
Lụa biếc giăng tràn duyên mãi trẻ
Hương nồng ẩn giấu nụ không già
Xòe ra những dải ngời trinh thục
Vẫy gọi niềm mơ thỏa thích mà!


KIỀN ĐỨC - 28/02/14





QUỲNH

Hé nửa gương quỳnh dõi nguyệt sa
Đài trang diễm lệ trước sân nhà
Hương nồng quyện đẫm tình ngan ngát
Ngọc khiết ươm ngời vẻ thướt tha
Cánh khẽ khàng bung bừng đóa đẹp
Lòng thanh thản tỏ luyến đêm già
Nàng mong giữ vẹn hồn trinh trắng
Giấc mộng rời nhanh chẳng nỡ mà!

Nguyên Xuân
nx - 28/2/2014

hoanggiao
28-02-2014, 06:58 PM
http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608019072541460389&pid=15.1

QUỲNH NỞ
(Họa)
Bông Quỳnh trắng muốt vẻ kiêu sa
Vụt sáng màn đêm tỏa trước nhà
Rộn rã lòng chao làn gió thoảng
Dịu dàng môi nở đóa hồng tha
Lung linh một phút hồn thêm trẻ
Ngào ngạt vài giây mặt bớt già
Thánh thiện êm đềm gieo hạnh phúc
Nhìn hoa cảm động chứa chan mà
HOÀNG GIAO

VỀ MIỀN TRUNG
28-02-2014, 07:47 PM
http://farm2.staticflickr.com/1175/896010073_d540b76fae_z.jpg

CHIỀU TÍM (Hồi văn)

Dìu dặt sóng thu nét rạng ngời
Bổng trầm thanh nhạc sáo hoài rơi
Xiêu hồn trải mộng trời xanh biếc
Khoái dạ ôm tình cảnh đẹp tươi
Diều quyện phím châu hồ phủ sắc
Lối in hài ngọc tuổi nâng đời
Yêu thầm chỉ đợi… ai thờ thẫn
Chiều tím giữa không nhớ hỡi người.

Người hỡi nhớ không giữa tím chiều
Thẫn thờ ai đợi… chỉ thầm yêu
Đời nâng tuổi ngọc hài in lối
Sắc phủ hồ châu phím quyện diều
Tươi đẹp cảnh tình ôm dạ khoái
Biếc xanh trời mộng trải hồn xiêu
Rơi hoài sáo nhạc thanh trầm bổng
Ngời rạng nét thu sóng dặt dìu.

VMT 28/02/2014
(Đã 22 năm trôi qua khoảnh khắc lịch sử này. Thân tặng Nguyễn Phương Nhung (https://www.facebook.com/nhung.nguyenphuong.75), Hà Lê Khánh (https://www.facebook.com/ha.lekhanh.16), Lê Quang (https://www.facebook.com/profile.php?id=100000248655923), Trâm Uyên Mai Lê (https://www.facebook.com/tramuyen.maile)...và các bạn cựu SV ĐHSP Huế.)
BTV.vnthihuu
( nx )

VỀ MIỀN TRUNG
03-03-2014, 07:17 AM
https://farm4.staticflickr.com/3803/12880756954_d2270f7b8b_z.jpg


LẬP LỜ


Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
Nức nở nỗi niềm năng níu nún
Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.


ĐỒ ĐỨC - 02/03/14
Hi, cái này tặng làng nước coi chơi,
hổng dám mời họa đâu! KĐ


DẶN DÒ

Rạo rực ra Rằm ráo riết run
Cùng cưng cắt cổ cũng cương cùn
Làm le lấy lẽ la lời lún
Đánh đại đề đao đạp đất đùn
Mải miết mùa mai mờ mặt mụn
Bẽ bàng buổi bấc bã bi bùn
Năm này nảy nở nào nao núng
Chấn chỉnh cho chàng chớ chịu chun.*

VMT 03/03/2014
(*chun: co lại, thun lại....)

Lương Tú
03-03-2014, 07:31 AM
http://farm2.staticflickr.com/1175/896010073_d540b76fae_z.jpg

CHIỀU TÍM (Hồi văn)

Dìu dặt sóng thu nét rạng ngời
Bổng trầm thanh nhạc sáo hoài rơi
Xiêu hồn trải mộng trời xanh biếc
Khoái dạ ôm tình cảnh đẹp tươi
Diều quyện phím châu hồ phủ sắc
Lối in hài ngọc tuổi nâng đời
Yêu thầm chỉ đợi… ai thờ thẫn
Chiều tím giữa không nhớ hỡi người.

Người hỡi nhớ không giữa tím chiều
Thẫn thờ ai đợi… chỉ thầm yêu
Đời nâng tuổi ngọc hài in lối
Sắc phủ hồ châu phím quyện diều
Tươi đẹp cảnh tình ôm dạ khoái
Biếc xanh trời mộng trải hồn xiêu
Rơi hoài sáo nhạc thanh trầm bổng
Ngời rạng nét thu sóng dặt dìu.

VMT 28/02/2014

(Đã 22 năm trôi qua khoảnh khắc lịch sử này. Thân tặng Nguyễn Phương Nhung (https://www.facebook.com/nhung.nguyenphuong.75), Hà Lê Khánh (https://www.facebook.com/ha.lekhanh.16), Lê Quang (https://www.facebook.com/profile.php?id=100000248655923), Trâm Uyên Mai Lê (https://www.facebook.com/tramuyen.maile)...và các bạn cựu SV ĐHSP Huế.)



XUÂN LỠ (Hồi văn)

Dìu đưa chậm bước lỡ xuân ngời
Kệ mặc nhân tình kiếp bỏ rơi
Xiêu dạ ai kìa tâm đượm thắm
Vững lòng khách ấy ý vui tươi
Diều chao gió lặng trời thay số
Phận trở mây tan nắng đổi đời
Yêu chẳng đẹp duyên còn luyến tiếc
Chiều mưa đợi mãi nhớ thương người
***
Người thương nhớ mãi đợi mưa chiều
Tiếc luyến còn duyên đẹp chẳng yêu
Đời đổi nắng tan mây trở phận
Số thay trời lặng gió chao diều
Tươi vui ý ấy khách lòng vững
Thắm đượm tâm kìa ai dạ xiêu
Rơi bỏ kiếp tình nhân mặc kệ
Ngời xuân lỡ bước chậm đưa dìu.

Lương Tú họa

VỀ MIỀN TRUNG
05-03-2014, 05:47 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1622816_10200542974015120_1528160801_n.jpg

MỘNG TƯỞNG

Xao lòng ấy buổi gặp tài nhân
Đã tưởng hồn si bước ngại ngần
Chào đón cỗ vui làng mở hội
Giỡn đùa mây lộng gió xòe thân
Chao mình gượm ngả nghiêng bồ liễu
Nhịp gối thu về vỗ thủy xuân
Đào nhụy nở hoa ngàn sắc đãi
Trao tình gởi mộng ý đưa vần.

Vần đưa ý mộng gởi tình trao
Đãi sắc ngàn hoa nở nhụy đào
Xuân thủy vỗ về thu gối nhịp
Liễu bồ nghiêng ngả gượm mình chao
Thân xòe gió lộng mây đùa giỡn
Hội mở làng vui cỗ đón chào
Ngần ngại bước si hồn tưởng đã
Nhân tài gặp buổi ấy lòng xao.

VMT 05/03/2014
(Họa thơ nguyenxuan)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-03-2014, 10:55 AM
MỘNG TƯỞNG

Xao lòng ấy buổi gặp tài nhân
Đã tưởng hồn si bước ngại ngần
Chào đón cỗ vui làng mở hội
Giỡn đùa mây lộng gió xòe thân
Chao mình gượm ngả nghiêng bồ liễu
Nhịp gối thu về vỗ thủy xuân
Đào nhụy nở hoa ngàn sắc đãi
Trao tình gởi mộng ý đưa vần.

Vần đưa ý mộng gởi tình trao
Đãi sắc ngàn hoa nở nhụy đào
Xuân thủy vỗ về thu gối nhịp
Liễu bồ nghiêng ngả gượm mình chao
Thân xòe gió lộng mây đùa giỡn
Hội mở làng vui cỗ đón chào
Ngần ngại bước si hồn tưởng đã
Nhân tài gặp buổi ấy lòng xao.

VMT 05/03/2014


ĐẸP TÌNH THƠ


Xao hồng rộn thắm đãi trần nhân
Ý nã nền đưa chẳng ngại ngần
Chào tiếng thỏa vui người mãi hẹn
Hỏi câu hòa nhã bạn cùng thân
Chao vàng võ tủi ngày qua tết
Vỗ đỏ tươi sầu cuộc đón xuân
Đào đợi buổi sang mời nắng dãi
Trao mình chuỗi ngọc tứ gieo vần.

Vần gieo tứ ngọc chuỗi mình trao
Dãi nắng mời sang buổi đợi đào
Xuân đón cuộc sầu tươi đỏ vỗ
Tết qua ngày tủi võ vàng trao
Thân cùng bạn nhã hòa câu hỏi
Hẹn mãi người vui thỏa tiếng chào
Ngần ngại chẳng đưa nền nã ý
Nhân trần đãi thắm rộn hồng trao.


KIỀN ĐỨC - 05/03/14

VỀ MIỀN TRUNG
16-03-2014, 09:34 PM
6. KỶ NIỆM 20 NĂM TỐT NGHIỆP


Trời loang nắng đẹp cảnh ươm ngày
Nhịp nhảy tim mừng lễ sáng nay
Rơi nhẹ lá vàng hoa phủ nghẽn
Trổ nghiêng cành biếc nụ đan dày
Người ôm bạn cũ tình êm thắm
Tuổi mặc thân già lớp đẫy say
Khơi chuyện kể hoài vui ý trỗi
Lời trao gởi tới nghĩa duyên này.

Này duyên nghĩa tới gởi trao lời
Trỗi ý vui hoài kể chuyện khơi
Say đẫy lớp già thân mặc tuổi
Thắm êm tình cũ bạn ôm người
Dày đan nụ biếc cành nghiêng trổ
Nghẽn phủ hoa vàng lá nhẹ rơi
Nay sáng lễ mừng tim nhảy nhịp
Ngày ươm cảnh đẹp nắng loang trời.


VMT 16/03/2014
http://i1077.photobucket.com/albums/w468/vemientrungnnvt/6ab19a2e.jpg

VỀ MIỀN TRUNG
17-03-2014, 12:40 AM
http://i1077.photobucket.com/albums/w468/vemientrungnnvt/c9e638da.jpg

SA-KÊ

Lủng lẳng trên cây quả mấy hòn
Da sần mụn cóc ngỡ là non
Anh sờ cuống vỏ rồi kêu mít
Chị vuốt thân hoa lại bảo gòn
Luộc chín thơm bùi, pha mắm… Tuyệt !
Chiên vàng béo ngọt, tẩm mè… Ngon !
Trời ban sản vật đầy phong phú
Đạm bạc cơm rau cũng vẹn tròn.

VMT 17/03/2014

VỀ MIỀN TRUNG
18-03-2014, 01:57 AM
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1532138_10200601457237164_1008200550_n.jpg


TẬP TU

Cám cảnh trần gian hận chuỗi ngày
Nâu sồng tụng mõ kể từ nay
Trầm dâng nửa độ duyên còn mỏng
Cỗ cúng vài phiên nghiệp chửa dày
Hỏa ngục ba tầng nghe đã khiếp
Thiên đàng chín lộ ngẫm mà say
Lời kinh chảnh chọe cùng khuya vắng
Đuổi bớt sầu đau cõi tạm này.

VMT 18/03/2014

VỀ MIỀN TRUNG
18-03-2014, 11:48 PM
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Đường xưa vẫn đậm dấu chân người
Cứ ngỡ đôi mình chỉ giận thôi
Có lẽ chiều giăng buồn hạ nhỉ
Mà sao lá đổ lạc thu rồi
Âm thầm ngược sóng con thuyền sải
Lặng lẽ xuôi dòng dải nắng trôi
Cảnh vật năm nào đây lối cũ
Đường xưa vẫn đậm dấu chân người.

Berlin 18-03-14 Lê Hoài Phương

THỦY CHUNG

Gác nhỏ ngày nao vẫn một người
Hôn hoàng phủ tím đợi chờ thôi
Đầm nguyên ché rượu không nồng nữa
Níu cả vần thơ cũng nhạt rồi
Bởi tại hờn ghen mà nghĩa lánh
Hay vì giận dỗi khiến tình trôi
Vào ra tủi xót lòng ân hận
Gác nhỏ ngày nao vẫn một người…

VMT 18/03/2014

VỀ MIỀN TRUNG
19-03-2014, 12:30 AM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1150949_10200605171090008_590197652_n.jpg

BÊN CHÉ RƯỢU CẦN

Tiếng nhạc vang vang, nhịp nhịp cồng
Tình tình tứ tứ vọng trời không
Ca ca hát hát bầy sơn nữ
Bỡn bỡn trêu trêu lũ mục đồng
Khéo khéo đùi căng bày ảo ảo
Ngời ngời vú mọng thả rông rông
Châm châm hút hút bên bầu rượu
Tỉnh tỉnh mê mê lạc cõi bồng.

VMT 18/03/2014 *Song Điệp

Lương Tú
19-03-2014, 10:45 AM
http://i1077.photobucket.com/albums/w468/vemientrungnnvt/c9e638da.jpg

SA-KÊ

Lủng lẳng trên cây quả mấy hòn
Da sần mụn cóc ngỡ là non
Anh sờ cuống vỏ rồi kêu mít
Chị vuốt thân hoa lại bảo gòn
Luộc chín thơm bùi, pha mắm… Tuyệt !
Chiên vàng béo ngọt, tẩm mè… Ngon !
Trời ban sản vật đầy phong phú
Đạm bạc cơm rau cũng vẹn tròn.

VMT 17/03/2014

QUẢ NGON.

Nhìn lên ngắm ngía thật nhiều hòn
Lấp ló xanh rờn đám quả non
Vợ bảo sao mà như giống mít
Chồng thưa có lẽ tựa loài gòn
Đem vào nấu kỹ xơi rành khoái
Lấy xuống hầm mềm nhậu hết ngon
Đất đã dành cho rau trái tốt
Đời tươi hạnh phúc mãi vuông tròn.

Lương Tú họa

Lương Tú
19-03-2014, 10:51 AM
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1532138_10200601457237164_1008200550_n.jpg


TẬP TU

Cám cảnh trần gian hận chuỗi ngày
Nâu sồng tụng mõ kể từ nay
Trầm dâng nửa độ duyên còn mỏng
Cỗ cúng vài phiên nghiệp chửa dày
Hỏa ngục ba tầng nghe đã khiếp
Thiên đàng chín lộ ngẫm mà say
Lời kinh chảnh chọe cùng khuya vắng
Đuổi bớt sầu đau cõi tạm này.

VMT 18/03/2014



KHỞI TÂM TU.

Nam mô khấn nguyện đã bao ngày
Cửa Phật tu đời rạng kiếp nay
Tích đức tôi lòng kinh học đủ
Rèn tâm luyện chí đạo xây dày
Làm nhiều việc nghĩa vui khôn xiết
Tặng lắm nhân tình đắm mộng say
Vọng tiếng chuông chùa ngân vút mãi
Tương lai hẹn ước đẹp sau này.

Lương Tú họa

thylan
19-03-2014, 02:26 PM
THỦY CHUNG

Gác nhỏ ngày nao vẫn một người
Hôn hoàng phủ tím đợi chờ thôi
Đầm nguyên ché rượu không nồng nữa
Níu cả vần thơ cũng nhạt rồi
Bởi tại hờn ghen mà nghĩa lánh
Hay vì giận dỗi khiến tình trôi
Vào ra tủi xót lòng ân hận
Gác nhỏ ngày nao vẫn một người…

VMT 18/03/2014

http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2250&d=1395161206



Sang thăm VMT, chúc vui, khỏe!

Thy Lan


http://www.nhaccuatui.com/video/ao-anh-quang-dung-ft-thanh-thao.Dc5mmfSwEe.html

hoanggiao
21-03-2014, 10:20 PM
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1532138_10200601457237164_1008200550_n.jpg

12. TẬP TU

Cám cảnh trần gian hận chuỗi ngày
Nâu sồng tụng mõ kể từ nay
Trầm dâng nửa độ duyên còn mỏng
Cỗ cúng vài phiên nghiệp chửa dày
Hỏa ngục ba tầng nghe đã khiếp
Thiên đàng chín lộ ngẫm mà say
Lời kinh chảnh chọe cùng khuya vắng
Đuổi bớt sầu đau cõi tạm này.

VMT 18/03/2014

38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao

VỀ MIỀN TRUNG
23-03-2014, 12:31 PM
2254

THƠ SẦU
(Họa y đề)

Phố nhỏ mây về đãi ngọc rơi
Tìm em vạch nát cả chân trời
Khi chiều lạnh tủi môi còn úa,
Cả lúc u buồn lệ đã vơi ?
Dẫu giận thì xin đừng chối bỏ
Rằng yêu hãy nguyện chớ xa rời
Mầm ươm hạnh phúc vừa tay giữ
Tại sĩ nên mình ném biển khơi.

VMT 22/03/2014

Bài xướng:
THƠ SẦU
Mấy vần thơ lẻ nhuộm sầu rơi
Tích tụ nhiều năm thẫm góc trời
Những giọt trăng gầy đêm lạnh vắng
Bao dòng lệ đắng dạ đầy vơi
Đìu hiu với bóng nào san sẻ
Lặng lẽ cùng sương đã rã rời
Lắng đọng thời gian đầy bụi xám
Như thuyền khẳm nợ giữa trùng khơi!
Kiều Thành(22/3/14)

VỀ MIỀN TRUNG
26-03-2014, 03:07 PM
2257


MA LỰC

Người đi cỏ tím rải ven đường
Rổ nón mang hờ đẫm nệm sương
Áo lĩnh che mình hây hẩy ngực
Quần the quyện gót lả lơi sườn
Tô mày điểm phấn nào thăm ruộng
Gắn nhẫn đeo giày chả lội nương
Bỡn cợt bao chàng nơi xóm nhỏ
Ngày đêm tưởng vọng khúc nghê thường.

VMT 26/03/2014

VỀ MIỀN TRUNG
29-03-2014, 12:14 AM
NHẬN

Nhận tình ẩn đọng giữa vần thơ
Nhận cánh môi thơm dưới nguyệt mờ
Nhận cả chiều mưa lòng bối rối
Nhận toàn tháng hạ trí bơ vơ
Nhận đời trinh nữ âm thầm sống
Nhận tuổi thanh xuân rã rượi chờ
Nhận hết dòng châu bờ má đọng
Nhận trời kỷ niệm trải ngàn mơ…

VMT 28/03/2014

hoanggiao
29-03-2014, 01:34 PM
NHẬN

Nhận tình ẩn đọng giữa vần thơ
Nhận cánh môi thơm dưới nguyệt mờ
Nhận cả chiều mưa lòng bối rối
Nhận toàn tháng hạ trí bơ vơ
Nhận đời trinh nữ âm thầm sống
Nhận tuổi thanh xuân rã rượi chờ
Nhận hết dòng châu bờ má đọng
Nhận trời kỷ niệm trải ngàn mơ…

VMT 28/03/2014

NHẬN

Nhận sợi tơ vàng mấy túi thơ
Nhận mây trôi trắng với sương mờ
Nhận tâm tình lớn không mòn mỏi
Nhận ý chí đầy chẳng vẩn vơ
Nhận những yêu thương điều vẫn đợi
Nhận bao hạnh phúc kẻ luôn chờ
Nhận xua đêm lạnh đem về nắng
Nhận kết thanh bình dựng ước mơ

HG
29/3/2014

hoanggiao
29-03-2014, 03:48 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1150949_10200605171090008_590197652_n.jpg

BÊN CHÉ RƯỢU CẦN

Tiếng nhạc vang vang, nhịp nhịp cồng
Tình tình tứ tứ vọng trời không
Ca ca hát hát bầy sơn nữ
Bỡn bỡn trêu trêu lũ mục đồng
Khéo khéo đùi căng bày ảo ảo
Ngời ngời vú mọng thả rông rông
Châm châm hút hút bên bầu rượu
Tỉnh tỉnh mê mê lạc cõi bồng.

VMT 18/03/2014 *Song Điệp

CHỐN BỒNG

Rộn rộn ca vang tiếng tiếng cồng
Huyền huyền ảo ảo giữa tầng không
Say say ngả ngả nâng cần rượu
Xỉn xỉn theo theo đuổi chuột đồng
Múa múa chân chân đùa bước nhảy
Khều khều áo áo thả bay rông
Thơ thơ phú phú hồn đi lạc
Tít tít quay quay thỏa chốn bồng

Hoàng Giao

Lương Tú
29-03-2014, 05:30 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1150949_10200605171090008_590197652_n.jpg

BÊN CHÉ RƯỢU CẦN

Tiếng nhạc vang vang, nhịp nhịp cồng
Tình tình tứ tứ vọng trời không
Ca ca hát hát bầy sơn nữ
Bỡn bỡn trêu trêu lũ mục đồng
Khéo khéo đùi căng bày ảo ảo
Ngời ngời vú mọng thả rông rông
Châm châm hút hút bên bầu rượu
Tỉnh tỉnh mê mê lạc cõi bồng.

VMT 18/03/2014 *Song Điệp

NHẢY MÚA.

Rung rung giật giật với chiêng cồng
Nhún nhún là là giữa khoảng không
Bổng bổng trầm trầm vang khắp xóm
Thanh thanh ấm ấm dậy nương đồng
Hồng hồng bộ ngực chong chong thả
Trắng trắng thân mình đảo đảo rông
Đắm đắm mơ mơ hồn vất vưởng
Say say lả lả chốn tang bồng.

Lương Tú

VỀ MIỀN TRUNG
30-03-2014, 03:50 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Viếng thân mẫu thầy Nắng Xuân)

Lệ chảy tràn mi khóc tiễn bà
Nương nhờ cõi Phật ngát ngàn hoa
Đìu hiu sợi Nắng loang bờ cỏ
Ảm đạm trời Xuân rãi bến phà
Mới nhủ hè xong về dưỡng mẹ
Giờ nghe điện báo phải lui nhà
Dương trần cõi tạm cho dù hiểu
Vẫn chạnh lòng con níu tuổi già.

VMT 30/03/2014

phamanhoa
30-03-2014, 04:36 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1150949_10200605171090008_590197652_n.jpg

BÊN CHÉ RƯỢU CẦN

Tiếng nhạc vang vang, nhịp nhịp cồng
Tình tình tứ tứ vọng trời không
Ca ca hát hát bầy sơn nữ
Bỡn bỡn trêu trêu lũ mục đồng
Khéo khéo đùi căng bày ảo ảo
Ngời ngời vú mọng thả rông rông
Châm châm hút hút bên bầu rượu
Tỉnh tỉnh mê mê lạc cõi bồng.

VMT 18/03/2014 *Song Điệp

HOÀI NIỆM


Nghé nghé trâu trâu nhảy nhảy cồng,
Thơ thơ dại dại nhớ hay không ?
Bơi bơi lặn lặn bao dòng rạch,
Chạy chạy chơi chơi mấy quảng đồng.
Hẹn hẹn hò hò trưa trốn học,
Thò thò thẹn thẹn tối chơi rông.
Trôi trôi dạt dạt bao năm tháng,
Áo áo cơm cơm bạc tóc bồng.

phamanhoa

hoanggiao
30-03-2014, 05:03 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Viếng thân mẫu thầy Nắng Xuân)

Lệ chảy tràn mi khóc tiễn bà
Nương nhờ cõi Phật ngát ngàn hoa
Đìu hiu sợi Nắng loang bờ cỏ
Ảm đạm trời Xuân rãi bến phà
Mới nhủ hè xong về dưỡng mẹ
Giờ nghe điện báo phải lui nhà
Dương trần cõi tạm cho dù hiểu
Vẫn chạnh lòng con níu tuổi già.

VMT 30/03/2014

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Viếng thân mẫu thầy Nắng Xuân)

Từ nam đi bắc tiễn đưa bà
Se sắt lệ trào thấm lẵng hoa
Khắc khoải tình con ra tới bến
Nôn nao lòng mẹ đợi sang phà
Bao năm nhớ biển lời sông núi
Mấy bận thương cây nghĩa cửa nhà
Lặng lẽ sầu vương nơi khóe mắt
Giờ đây chân bước xót đau già

Hoàng Giao

Lương Tú
31-03-2014, 09:08 AM
2257


MA LỰC

Người đi cỏ tím rải ven đường
Rổ nón mang hờ đẫm nệm sương
Áo lĩnh che mình hây hẩy ngực
Quần the quyện gót lả lơi sườn
Tô mày điểm phấn nào thăm ruộng
Gắn nhẫn đeo giày chả lội nương
Bỡn cợt bao chàng nơi xóm nhỏ
Ngày đêm tưởng vọng khúc nghê thường.

VMT 26/03/2014



LẠ THƯỜNG.

Lặng lẽ mình ai vội bước đường
Mơ màng thả bóng ẩn làn sương
Đằm nâu giản dị eo nghiêng dáng
Mượt thẫm đơn sơ bó lẳn sườn
Nón nhỏ treo vời bên mé vóc
Chân dài nhón nhẹ dọc bờ nương
Ngơ nhìn lãng tử lòng xao xuyến
Mãi ngắm con tim đập lạ thường

Lương Tú

Lương Tú
31-03-2014, 09:13 AM
NHẬN

Nhận tình ẩn đọng giữa vần thơ
Nhận cánh môi thơm dưới nguyệt mờ
Nhận cả chiều mưa lòng bối rối
Nhận toàn tháng hạ trí bơ vơ
Nhận đời trinh nữ âm thầm sống
Nhận tuổi thanh xuân rã rượi chờ
Nhận hết dòng châu bờ má đọng
Nhận trời kỷ niệm trải ngàn mơ…

VMT 28/03/2014

CHO…

Cho phận trôi dòng nhạt ý thơ
Cho yêu đắm đuối cũng phai mờ
Cho đời dạt bóng mà buồn tủi
Cho kiếp trao tình lại vất vơ
Cho dạ miên man niềm đợi ngóng
Cho tâm tỉnh giấc nỗi mong chờ
Cho đêm giá lạnh thuyền xuôi bến
Cho kẻ xa vời hết mộng mơ

Lương Tú

VỀ MIỀN TRUNG
03-04-2014, 01:29 AM
KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

Người xa... gió lạnh thổi bên trời
Một ánh sao chiều cũng đổi nơi
Rượu chửa lên mùi đau sẽ nhắp
Trà chưa nứt đọt dỗi toan vời
Âu sầu hũ mực không thèm khuấy
Nhạt nhẽo cung đàn chẳng muốn chơi
Đẩy nước cờ đi…lòng rã rượi
Buồn ai ảo vọng… chút danh đời.

VMT 03/04/2014

VỀ MIỀN TRUNG
09-04-2014, 08:12 AM
Thất vọng
Lạc bước về đây tưởng nhẹ nhàng
Đâu ngờ quạnh quẽ dạ mang mang
Miền Trăng đấu bút thì gây gổ
Nẻo Thúy chôn nhau chả ngó ngàng
Liệu nghĩ sơn lâm cài kín mít
Nên vào phố thị được huênh hoang
Phù du lại nỡ cho chưng hửng
Sự thật xem ra cũng bẽ bàng

Pumanew 10/07/2011
CHÁN CHƯỜNG

(Họa Thất Vọng của Pumanew)

Vốn bởi niềm riêng chịu nhỡ nhàng
Nên đành gánh nhận nỗi sầu mang
Trên thời quở đại nào lo lắng
Dưới lại nhìn lên chỉ ngỡ ngàng
Thiếu kẻ khơi bày mâm cỗ ngọt
Không người quét dọn mảnh vườn hoang
Đào viên hội nghĩa giờ đâu nhỉ
Mỏi rũ hồn tôi…gục cánh bàng.

VMT 06/04/2014

VỀ MIỀN TRUNG
09-04-2014, 08:15 AM
NGỔN NGANG

Lâu nay viết lách chỉ làng nhàng
Chút hão danh đời lỡ gánh mang
Lõm bõm trời khuya gầy cánh vạc
Lêu nghêu ruộng cạn mỏi chân ngàng
Muốn tìm quả chín hương làng nội
Để xóa lưng oằn vết ngựa hoang
Nghiệp dĩ chênh vênh lòng xót đắng
Ngàn năm mấy kẻ hiểu cho Bàng ?*

VMT 07/04/2014

*
Bàng Thống (chữ Hán (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n): 龐統, 178 (http://vi.wikipedia.org/wiki/178)-213 (http://vi.wikipedia.org/wiki/213)), tự là Sỹ Nguyên (士元), hiệu là Phượng Sồ

VỀ MIỀN TRUNG
09-04-2014, 08:16 AM
Bắt đầu mưa đầu mùa, mới sạ xong đám ruộng và múc cái ao nhỏ thả mè. Thấy lòng vui vui, họa với Pu lão đệ thêm bài này nữa. Pu gieo mấy từ hóc thật. Mượn thể tập danh chơi vui. Chữ "sếu" không có nghĩa khác ngoài chỉ cây, chỉ chim nên cặp "sếu-ngàng" hơi lộ tí. Mong Pu lão có mổ thì nương nương cho.

THANH BÌNH

Cuộc sống nhà nông khéo nhịp nhàng
Thân già tuổi hạc ráng gồng mang
Canh chòm lúa sạ nhìn phân sếu
Giữ đám mè ươm dõi tiếng ngàng
Bẫy đợi lên cò nơi ruộng nhỏ
Kho chờ trữ cốc giữa đồng hoang
Bên hè chõng vạc nằm thư thái
Nắng nhảy le te rỡn tán bàng.

VMT 09/04/2014

Lương Tú
09-04-2014, 11:20 AM
Bắt đầu mưa đầu mùa, mới sạ xong đám ruộng và múc cái ao nhỏ thả mè. Thấy lòng vui vui, họa với Pu lão đệ thêm bài này nữa. Pu gieo mấy từ hóc thật. Mượn thể tập danh chơi vui. Chữ "sếu" không có nghĩa khác ngoài chỉ cây, chỉ chim nên cặp "sếu-ngàng" hơi lộ tí. Mong Pu lão có mổ thì nương nương cho.

THANH BÌNH

Cuộc sống nhà nông khéo nhịp nhàng
Thân già tuổi hạc ráng gồng mang
Canh chòm lúa sạ nhìn phân sếu
Giữ đám mè ươm dõi tiếng ngàng
Bẫy đợi lên cò nơi ruộng nhỏ
Kho chờ trữ cốc giữa đồng hoang
Bên hè chõng vạc nằm thư thái
Nắng nhảy le te rỡn tán bàng.

VMT 09/04/2014

LUYỆN VÕ

Canh NÔNG rỗi việc nghiệp làng nhàng
Bạch HẠC môn quyền cố luyện mang
Suốt buổi khua dò tung cẳng SẾU
Đêm hôm chọc gót đá chân NGÀNG
Lò CÒ chạy nhảy nơi đồng vắng
Lật bật trườn bò tận CỐC hoang
Tập lắm thân hình đen chảo VẠC
Lăm LE dự đấu giải thôn Bàng.

Lương Tú

hoanggiao
09-04-2014, 09:53 PM
Nguyên văn bởi pumanew

Thất vọng
Lạc bước về đây tưởng nhẹ nhàng
Đâu ngờ quạnh quẽ dạ mang mang
Miền Trăng đấu bút thì gây gổ
Nẻo Thúy chôn nhau chả ngó ngàng
Liệu nghĩ sơn lâm cài kín mít
Nên vào phố thị được huênh hoang
Phù du lại nỡ cho chưng hửng
Sự thật xem ra cũng bẽ bàng

Pumanew 10/07/2011

NHỠ NHÀNG

Chả hiểu vì sao lại nhỡ nhàng
Duyên tình lỡ dở kiếp đa mang
Anh đi biền biệt lòng hăm hở
Em kiếm triền miên dạ ngỡ ngàng
Đợi ngóng não nề trong mộng mị
Trông chờ khắc khoải giữa hồng hoang
Hão huyền ảo ảnh làm chi nữa
Người bỏ quên ta lạnh gốc bàng

Hoàng Giao

VỀ MIỀN TRUNG
10-04-2014, 06:37 AM
http://plxh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/08/04/photo-PHAN-THANH-TIN-5.JPG

TÀ ÁO EM

Lộng lẫy trời xuân vạt áo dài
Hương lòng chín dậy ngỡ ngàng ai
Yêu kiều nhánh liễu tầng mây lượn
Rực rỡ đường hoa giọt nắng cài
Đất Tổ lề theo dòng bạch hạc
Quê người nếp giữ cội hoàng mai
Vui ngày lễ hội chiều xa xứ
Nỗi nhớ về anh mộng cửu đài.

Berlin 09-04-14
TTL Phương

TÀ ÁO VIỆT

Chiều ươm gió nhẹ nắng loang dài
Áo lụa vương tà đẹp mắt ai
Liễu biếc hồ thanh ngời lộc điểm
Người xinh dáng ngọc thắm hoa cài
Vui miền đất bạn duyên Tần Sở
Giữ nếp quê nhà nghĩa trúc mai
Bản sắc là đây hồn nước Việt
Dù qua vạn nẻo nhớ Chương Đài. *

VMT 10/04/2014
* Chương Đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, dã ưng phan chiết tha nhân thủ 章 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%A0)臺 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%BA)柳 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3)! (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%EF%BC%81)章 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%A0)臺 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%BA)柳 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3)! (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%EF%BC%81)昔 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%94)日 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%A5)青 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%9D%92)青 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%9D%92)今 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%8A)在 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%A8)否 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%A6)? (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%EF%BC%9F)縱 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%B8%B1)使 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%BF)長 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%95%B7)條 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%A2%9D)似 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BC%BC)舊 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%8A)垂 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E5%9E%82), 也 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9F)應 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%87%89)攀 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%94%80)折 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98)他 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%96)人 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA)手 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%8B)

phamanhoa
10-04-2014, 08:07 AM
http://plxh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/08/04/photo-PHAN-THANH-TIN-5.JPG

TÀ ÁO EM

Lộng lẫy trời xuân vạt áo dài
Hương lòng chín dậy ngỡ ngàng ai
Yêu kiều nhánh liễu tầng mây lượn
Rực rỡ đường hoa giọt nắng cài
Đất Tổ lề theo dòng bạch hạc
Quê người nếp giữ cội hoàng mai
Vui ngày lễ hội chiều xa xứ
Nỗi nhớ về anh mộng cửu đài.

Berlin 09-04-14
TTL Phương

TÀ ÁO VIỆT

Chiều ươm gió nhẹ nắng loang dài
Áo lụa vương tà đẹp mắt ai
Liễu biếc hồ thanh ngời lộc điểm
Người xinh dáng ngọc thắm hoa cài
Vui miền đất bạn duyên Tần Sở
Giữ nếp quê nhà nghĩa trúc mai
Bản sắc là đây hồn nước Việt
Dù qua vạn nẻo nhớ Chương Đài. *

VMT 10/04/2014
* Chương Đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, dã ưng phan chiết tha nhân thủ 章 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%A0)臺 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%BA)柳 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3)! (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%EF%BC%81)章 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%AB%A0)臺 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%BA)柳 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%9F%B3)! (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%EF%BC%81)昔 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%98%94)日 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%97%A5)青 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%9D%92)青 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%9D%92)今 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%8A)在 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E5%9C%A8)否 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E5%90%A6)? (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%EF%BC%9F)縱 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%B8%B1)使 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BD%BF)長 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E9%95%B7)條 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%A2%9D)似 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BC%BC)舊 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%88%8A)垂 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E5%9E%82), 也 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%B9%9F)應 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%87%89)攀 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%94%80)折 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%8A%98)他 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BB%96)人 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E4%BA%BA)手 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%8B)

SHOWBIZ VIỆT

(họa vui)

Ngực mẩy, mông to, cẳng lại dài,
Cho dù chữ nghĩa chẳng bằng ai.
Đại gia lắm lão sa mưu đặt,
Thiếu chủ nhiều anh sập bẫy cài.
Tái giá ba lần không cậy mối,
Vu quy bảy lượt chằng nhờ mai.
Trời cho tí vốn sao không bán,
Chẳng lẽ mang theo xuống dạ đài ?

phamanhoa

VỀ MIỀN TRUNG
10-04-2014, 01:01 PM
SHOWBIZ VIỆT

(họa vui)

Ngực mẩy, mông to, cẳng lại dài,
Cho dù chữ nghĩa chẳng bằng ai.
Đại gia lắm lão sa mưu đặt,
Thiếu chủ nhiều anh sập bẫy cài.
Tái giá ba lần không cậy mối,
Vu quy bảy lượt chằng nhờ mai.
Trời cho tí vốn sao không bán,
Chẳng lẽ mang theo xuống dạ đài ?

phamanhoa



http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1369284455446.jpg

MẶC KỆ TUI

Buồn đau bọn thiếp phận chân dài
Nở ngực, căng đùi mắc mớ ai
Áo bận ti lòi không nỡ khép
Quần mang rốn hở chẳng ưa cài
Nào như lũ nhộng mà vây kén
Nọ giống bầy rùa phải đội mai
Bởi cực thì đây càng mát mẻ
Chàng ngon cứ tránh khỏi lên đài.

VMT 10/04/2014
*Nói thay lời chị em thời nay, họa vui với bác Phạm An Hòa.

phamanhoa
11-04-2014, 05:29 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=162848#post162848)
SHOWBIZ VIỆT

(họa vui)

Ngực mẩy, mông to, cẳng lại dài,
Cho dù chữ nghĩa chẳng bằng ai.
Đại gia lắm lão sa mưu đặt,
Thiếu chủ nhiều anh sập bẫy cài.
Tái giá ba lần không cậy mối,
Vu quy bảy lượt chằng nhờ mai.
Trời cho tí vốn sao không bán,
Chẳng lẽ mang theo xuống dạ đài ?

phamanhoa





http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1369284455446.jpg

MẶC KỆ TUI

Buồn đau bọn thiếp phận chân dài
Nở ngực, căng đùi mắc mớ ai
Áo bận ti lòi không nỡ khép
Quần mang rốn hở chẳng ưa cài
Nào như lũ nhộng mà vây kén
Nọ giống bầy rùa phải đội mai
Bởi cực thì đây càng mát mẻ
Chàng ngon cứ tránh khỏi lên đài.

VMT 10/04/2014
*Nói thay lời chị em thời nay, họa vui với bác Phạm An Hòa.

EM GÌ UI !

Cũng mắt chim câu, cũng tóc dài,
Cũng vàng áo lụa giống như ai.
Nhưng miền hậu tuyến không dây kéo,
Lại chốn tiền phương chẳng nút cài.
Khiến bậc hiền nhân thương phận liễu,
Xui trang quân tử xót thân mai.
Lần khân tẩn mẩn rồi ôm hận.
Người nát gia cang, kẻ rớt đài.

phamanhoa

VỀ MIỀN TRUNG
11-04-2014, 07:42 AM
Em cảm ơn bác Hòa nhiều lắm. Đọc xong muốn họa chơi với bác ngay nhưng bận quá. Mấy pha ni có Van-cali, Quốc Quyền phóng bút với bác thì mới sướng nè.

hoanggiao
11-04-2014, 06:15 PM
VƯỜN HỒNG

(Quý tặng Sư huynh Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết ánh trăng trong
Đường cao vượt núi nơi tình mộng
Ngòi bút ươm cây giữa tấm lòng
Nghiền ngẫm chuyên cần khai mở tứ
Tìm tòi nhẫn nại cấy chăm bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng

Hoàng Giao

hoanggiao
11-04-2014, 09:29 PM
TÀ ÁO EM

Lộng lẫy trời xuân vạt áo dài
Hương lòng chín dậy ngỡ ngàng ai
Yêu kiều nhánh liễu tầng mây lượn
Rực rỡ đường hoa giọt nắng cài
Đất Tổ lề theo dòng bạch hạc
Quê người nếp giữ cội hoàng mai
Vui ngày lễ hội chiều xa xứ
Nỗi nhớ về anh mộng cửu đài.

Berlin 09-04-14
TTL Phương

MẮT BIẾC AI

Vầng trăng sáng rọi ánh mi dài
Cỏ nội hương đồng mắt biếc ai
Đồi núi mênh mông sông gió thoảng
Trời mây huyền hoặc tóc sương cài
Bồng bềnh mặt biển say con sóng
Lộng lẫy hoa hồng đắm nhánh mai
Lữ khách dừng chân du thưởng nguyệt
Quỳnh khoe trắng muốt nở bung đài


Hoàng Giao

VỀ MIỀN TRUNG
11-04-2014, 09:33 PM
VƯỜN HỒNG

(Quý tặng Sư huynh Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết ánh trăng trong
Đường cao vượt núi nơi tình mộng
Ngòi bút ươm cây giữa tấm lòng
Nghiền ngẫm chuyên cần khai mở tứ
Tìm tòi nhẫn nại cấy chăm bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng

Hoàng Giao




QUẢ NGỌT
(Riêng tặng Hoàng Giao)

Chiều nay thiệp báo giữa xuân hồng
Cảm nghĩ dâng trào ứa lệ trong
Cứ tưởng bần huynh vò võ mộng
Nào hay lão muội sắt son lòng
Hoa vừa ủ mật, gương hằn bóng
Lộc đã khoe đời, nhánh trổ bông
Giữ trọn hồn thơ càng vút bổng
Vườn trên ngõ dưới họa say nồng.

VMT 11/04/2014

hoanggiao
11-04-2014, 11:02 PM
VƯỜN HỒNG

(Quý tặng Sư huynh Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết ánh trăng trong
Đường cao vượt núi nơi tình mộng
Ngòi bút ươm cây giữa tấm lòng
Nghiền ngẫm chuyên cần khai mở tứ
Tìm tòi nhẫn nại cấy chăm bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng

Hoàng Giao




QUẢ NGỌT
(Riêng tặng Hoàng Giao)

Chiều nay thiệp báo giữa xuân hồng
Cảm nghĩ dâng trào ứa lệ trong
Cứ tưởng bần huynh vò võ mộng
Nào hay lão muội sắt son lòng
Hoa vừa ủ mật, gương hằn bóng
Lộc đã khoe đời, nhánh trổ bông
Giữ trọn hồn thơ càng vút bổng
Vườn trên ngõ dưới họa say nồng.

VMT 11/04/2014

GIẤC HỒNG

Năm canh chảy ngọt giấc mơ hồng
Tỉnh dậy bầu trời bát ngát trong
Đã biết muôn hoa vừa hé nụ
Còn hay những phút vẫn xao lòng
Giò Lan tím đỏ rung cành lá
Chậu Cúc tươi vàng nở nhánh bông
Cảm kích vườn xanh đầy trái mộng
Hồn nghe lắng đọng tứ thơ nồng

Hoàng Giao

hoanggiao
12-04-2014, 04:18 PM
KIẾP CHÂN DÀI

Đời sau muốn đổi kiếp chân dài
Quyến rũ người giàu mộng liếc ai
Thẳng mũi hồng môi cao cẳng bước
Trắng da mượt tóc đỏ bông cài
Ban chiều thả cửa xem chim nhạn
Buổi sớm tha hồ đón ánh mai
Mỗi bận nhà hàng tiền rủng rỉnh
Tựa hoa kiêu hãnh ngẩng vươn đài

Hoàng Giao

hoanggiao
15-04-2014, 06:09 PM
http://img.vietbao.vn/images/300/vi955/2012/1/55428673-1325307604-a-khoi-hong-anh-21.jpg

ĐÀO

Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ
Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
Phải lộc bao đời đã hiến trao…?
Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào.

VMT 12/04/2014

Nhân mùa lễ hội hoa anh đào, kính mời quý thi hữu tham gia xướng họa. Khi đăng không cần trích bài xướng nhưng xin chèn một bức ảnh về hoa đào xuân.



http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Du_Hoc/50778336_anh-dao.jpg

2. LỄ HỘI ANH ĐÀO

Du ngoạn cùng nhau lễ hội Đào
Ánh đèn huyễn hoặc giữa non cao
Ngắm hoa uống rượu vui lời hát
Nói chuyện ngâm thơ rộn tiếng chào
Lộng lẫy mênh mang hương sắc tỏa
Nồng nàn dìu dịu sức xuân trao
Ly này thưởng thức đêm huyền diệu
Rạo rực lòng anh hạnh phúc trào

Hoàng Giao

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1302/18/le-hoi-hoa-anh-dao-tuyet-dep-o-nhat-ban-9.jpg

8. MỘNG HOA ĐÀO

Mùa xuân se lạnh hội hoa đào
Gió thổi tràn về rẻo đất cao
Vạn cánh rung rinh trong trắng nở
Ngàn hương xao xuyến mỏng manh chào
Trung trinh lẫm liệt hồn chao ngả
Thanh thoát nồng nàn mộng vẫy trao
Bừng cả khoảng trời mê mẩn khách
Ngất ngây lay động cảm thương trào

Hoàng Giao


http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/POccccccccccccsvJGLAQBSqF6rdzX/Image/2013/02/GAI-XINH-HOA-DAO/nang-am-nguoi-dep-khoe-sac-cung-hoa-dao-4-a4b71/rung-dong-truoc-ve-dep-cua-kieu-nu-ha-noi-ben-hoa-dao.JPG

12. CẢM XÚC

Cảm xúc về dâng chén rượu đào
Môi hồng mắt biếc gặp tài cao
Ru lòng cảnh sắc say trăng tỏ
Ngâm khúc tình em đắm nụ chào
Vài nốt trầm hùng câu hát lượn
Một vùng trắng muốt giỏ hoa trao
Ngập ngừng mở bút dòng thơ thả
Lặng lẽ hồn ngây nhiệt huyết trào

Hoàng Giao

18. DẢI YẾM ĐÀO

Đến với Hội Lim mặc yếm đào
Thăm làng quan họ nghĩa tình cao
Lơ thơ mặt nước sông cầu chảy
Uyển chuyển lưng ong dải lụa chào
Ngó cảnh đôi bờ du khách lượn
Dòm thuyền hai bến nón quai trao
Dịu dàng liền chị bâng khuâng níu
Cảm động đàn anh hẹn ước trào

Hoàng Giao

21. DẢI LỤA ĐÀO

Tổ Quốc Việt nam dải lụa đào
Phương trời hội nhập phóng tầm cao
Con đường hữu nghị thênh thang bước
Đất nước phồn vinh rạng rỡ chào
Trải mấy nghìn năm nô lệ gánh
Đến vài chục kiếp nghĩa tình trao
Hòa bình thống nhất nay vươn dậy
Hồng Lạc Rồng Tiên sức mạnh trào


Hoàng Giao

songha
17-04-2014, 05:48 PM
20. PHẬN MÁ ĐÀO

Trời đất sinh em phận má đào
Chân dài tóc mượt để làm cao
Ra đường vạn kẻ xôn xao ngắm
Dạo phố nghìn anh hí hửng chào
Châu báu đồng tiền đem gửi tặng
Công trình nhà cửa đến tìm trao
Đại gia lắm của theo nàng bước
Đạo diễn mê ngay nổi tiếng trào

Song Hà
17/4/2014

VỀ MIỀN TRUNG
09-05-2014, 02:15 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10153912_10200845718303538_5722135197290200029_n.j pg

MỘT LÒNG SÁT THÁT

Cả vú đè em mộng lấp trời
Đằng Giang chẳng nhục cảnh đầu rơi
Đồi cao khoét đục lờ khuôn giáo
Biển thắm dò khoan mặc phép đời
Bóng giặc dù đông hăm hở cướp
Lai quần dẫu cụt sẵn sàng chơi
Toàn dân nguyện thác chờ xung trận
"Hữu nghị" mà chi chỉ tốn lời.

VMT 09/05/2014

VỀ MIỀN TRUNG
10-05-2014, 11:03 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/p280x280/10300705_10200850244216683_4691864653041381675_n.j pg

HÃY NHỚ BÀI HỌC

Giặc cướp ngang tàng giữa biển đông
Màu xanh hữu nghị máu loang hồng
Vừa khua súng đạn qua làm ẩu
Lại cãi loa đài để nói ngông
Thủy chiến ba lần chân dẫm cọc
Hùng tranh mấy lượt mũ bay mồng
Này quân bá đạo đừng hoang tưởng
Tủi nhục bao đời hãy kíp trông.

VMT 10/05/2014 - *nđt

hoanggiao
14-05-2014, 05:20 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10291742_10200865560039569_1406710084802892145_n.j pg

Chuyện từ nhiều năm trước, giờ mời được nói ra, nhẹ được nỗi lòng...
VỌNG PHU

Ngàn năm thiếu phụ dõi sơn hà
Mắt vẫn đau nhìn phía biển xa
Sóng biếc duềnh doàng tung đá cuội
Mây đen kĩu kịt níu trăng tà
Ghe thuyền xuất bến trông mòn mỏi
Lưới lộng ôm bờ ngẫm xót xa *
Nắng gió thiêu lòng bao tủi hận
Chàng ơi chạnh nhớ nước non nhà ?

VMT 13/06/2011
* Ghe thuyền mà đi đánh bắt xa bờ rồi không trở lại do bão, hoặc do bị bọn giặc Tàu bắt bớ....
Đánh bắt nhỏ quanh bờ thì thu nhập thấp, kém hiệu quả

VỌNG PHU

Trời đêm lặng sáng dải ngân hà
Dáng vọng phu bồng hướng cõi xa
Ngó xuống ngàn trùng con sóng bạc
Nhìn lên vạn dặm ánh sao tà
Nao lòng bến khát vầng trăng tỏ
Cám cảnh người sầu giọt lệ sa
Tất cả hồn em hoài ngóng đợi
Niềm mơ chàng trở lại quê nhà

Hoàng Giao

VỀ MIỀN TRUNG
18-07-2014, 08:43 PM
TỦI

Một tháng còng lưng mấy chục bài
Công bằng thưởng phạt nỏ thù ai
Anh hờn: Thọc tớ là sao Thủy?
Chị nhắn: Dìm tao thế hở mày ?
Mến chữ cậy trông lòng há đổ
Tuân niềm ủy thác nghĩa nào phai
Tài sơ học thiển đưa đầu hứng
Búa chặt, rìu phang, kíp nổ cài…

VMT 18/07/2014

2313

hoanggiao
18-07-2014, 10:44 PM
TỦI

Một tháng còng lưng mấy chục bài
Công bằng thưởng phạt nỏ thù ai
Anh hờn: Thọc tớ là sao Thủy?
Chị nhắn: Dìm tao thế hở mày ?
Mến chữ cậy trông lòng há đổ
Tuân niềm ủy thác nghĩa nào phai
Tài sơ học thiển đưa đầu hứng
Búa chặt, rìu phang, kíp nổ cài…

VMT 18/07/2014

2313




HỤT HẪNG
(Thơ vui)
Định thử tài thôi cũng góp bài
Ra vào hí hửng ngỡ bằng ai
Năm ngàn nét chữ tung lời rải
Sáu chục dòng thơ thả chuỗi mài
Ngó điểm vàng tâm chùng dạ hãi
Xem lòng tím mặt lả hồn phai
Ngờ đâu bỗng chốc hoài mong giải
Hụt hẫng làm sao chẳng đóa cài
Hoàng Giao

:gn2::gn2::gn2::gn2::gn2::gn2::gn2:

HỒNG THOẠI
19-07-2014, 11:33 AM
TỦI

Một tháng còng lưng mấy chục bài
Công bằng thưởng phạt nỏ thù ai
Anh hờn: Thọc tớ là sao Thủy?
Chị nhắn: Dìm tao thế hở mày ?
Mến chữ cậy trông lòng há đổ
Tuân niềm ủy thác nghĩa nào phai
Tài sơ học thiển đưa đầu hứng
Búa chặt, rìu phang, kíp nổ cài…

VMT 18/07/2014

2313






HÃY ĐỢI ĐẤY !
( Họa vui )
Giám khảo ngồi chơi vẫn có bài
Trên người cỡ đó, đố còn ai... ?
Hay thầy vẫn giận - không gà mái ?
Hoặc sếp còn chê - nỏ bột mài ?
Tổn trí hao tâm vì việc phải
Suy thần giảm lực bởi điều sai
Thôi thì đợi đấy, bia hằng vại
Tưởng thưởng công lao, mặc sức cài...
HỒNG THOẠI 19.7.14

VỀ MIỀN TRUNG
26-07-2014, 10:33 AM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/s526x296/10550918_10201217587000023_6212086943513141658_n.j pg

XÃ TẮC NGHÌN NĂM

Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
Toàn dân vững chí thật kiên cường
Cao Bằng, Đổng Chúc... dù thây rã
Chữ Thập, Sinh Tồn... dẫu máu vương
Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
Sơn hà một cõi thanh bình sống
Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

VMT 26/07/2014
BTV.vnthihuu
( HT )

hoanggiao
26-07-2014, 03:20 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/s526x296/10550918_10201217587000023_6212086943513141658_n.j pg

XÃ TẮC NGHÌN NĂM

Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
Toàn dân vững chí thật kiên cường
Cao Bằng, Đổng Chúc... dù thây rã
Chữ Thập, Sinh Tồn... dẫu máu vương
Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
Sơn hà một cõi thanh bình sống
Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

VMT 26/07/2014



QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC

Quên mình lửa đạn khắp nghìn phương
Dũng cảm kiên gan mạnh chí cường
Đánh giặc vì dân dù máu đổ
Thương nòi bởi nghĩa dẫu thây vương
Hòa bình gió lộng hoa trăm ngả
Độc lập trời xanh nắng vạn đường
Nhớ lúc băng rừng trong chiến trận
Ơn người bảo vệ đất thơm hương

Hoàng Giao

VỀ MIỀN TRUNG
26-07-2014, 08:18 PM
BÀI DỰ THI CHƯA KỊP GỞI

Sau hơn nửa năm trời vật lộn với việc ra đề, barem, chấm điểm, giải đáp...thì hôm nay VMT mới có chút thời gian viết bài dự thi theo bổn phận.
Bài này con kính gởi hương hồn của chú - người bạn lớn và cũng là người thầy về đối nhân xử thế. Ba hôm nữa con sẽ về thăm Thầy.

CÁT BỤI
(We are from dust, to dust we'll return - Jesus Christ)

Xuất văn: (Theo vần ƯƠNG - bát vận đồng âm)

Thân là bụi cả, Chúa nhờ nương
Đạo thánh tròn nguyên giữ sáng đường
Lần gót nhẹ đưa đời hạnh ngưỡng
Vượt dòng êm chảy phước hồn thương
Chân tình rực bóng soi đài tượng
Đại nghĩa ngời hoa trải phố phường
Gần lại với nhau về nhớ tưởng
Xuân nồng thắm đượm tỏa trời hương.

Hồi văn: (Họa vần thơ cố admin TVT)

Hương trời tỏa đượm thắm nồng xuân
Tưởng nhớ về nhau với lại gần
Phường phố trải hoa ngời nghĩa đại
Tượng đài soi bóng rực tình chân
Thương hồn phước chảy êm dòng vượt
Ngưỡng hạnh đời đưa nhẹ gót lần
Đường sáng giữ nguyên tròn thánh đạo
Nương nhờ Chúa cả, bụi là thân...


VMT 26/07/2014

VỀ MIỀN TRUNG
26-07-2014, 10:49 PM
https://nguyenvolam.files.wordpress.com/2011/09/bennuoc1.jpg

TRỞ VỀ…

Trở lại quê hương khát đợi chờ
Khung trời kỷ niệm thuở ngày thơ
Lời ca mẹ dỗ hằn sông nước
Nhịp trống thầy đưa vọng bến bờ
Mảnh nguyệt vờn mây bày chuyện cũ
Con thuyền chở sóng dệt đường tơ
Lần trang nhật ký thời ngây dại
Chạnh nhớ người xưa dạ thẫn thờ…


VMT 26/07/2014
BTV.vnthihuu
( nx )

VỀ MIỀN TRUNG
26-07-2014, 10:54 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/f0d5c5d3db-1-1-e5f2a.jpeg

NỖI NIỀM

Thẫn thờ giặc cướp lộng trùng dương
Biển cả thân yêu vẽ chín đường
Trước dọa đâm thuyền mơ bá chủ
Nay đòi thọc lỗ mộng quyền vương
Hoàng Sa lọt túi bè nham hiểm
Bãi Gạc về tay lũ bạo cường
Máu đỏ sôi trào trong thớ ngực
Mà sao nghẹn đắng giữa miên trường.

VMT 26/07/2014

VỀ MIỀN TRUNG
26-07-2014, 10:55 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10458131_10201220509673088_9142481612010431702_n.j pg

GIỤC GIÃ

Kính cẩn nghiêng mình Mẹ Việt Nam
Bao đời tử sĩ phải hàm oan
Vành sô liệt sĩ còn chưa cởi
Thịt xác thuyền nhân đã vội quàn
Một giống Tiên Rồng luôn giữ cõi
Trăm nhà Lạc Việt quyết trừ gian
Hồn nghe giục giã lời non nước
Máu nhuộm đời trai viết sử vàng.

VMT 26/07/2014

VỀ MIỀN TRUNG
29-07-2014, 02:41 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1908022_1657064481185298_4229603916395194259_n.jpg ?oh=1b779cebc3a4965f7ecf3057e10cd0fb&oe=54453382&__gda__=1414391646_c6f5955eb9be4bb09084fed8334660a d

BƯỞI

Cặp bưởi trong vườn bỗng lớn thêm
Ơ này chớ vội để nồng lên
Sờ trêu lỡ lụy chùm hoa oán
thương cành lá tủi động niềm quên
Đã chín rồi sao tình mộng hỏi
Còn xanh thế nhỉ phận tơ nguyền
Dâng đời những múi vừa chua ngọt
Cả thế gian này mãi gọi tên....
HOÀNG DUNG

TRONG VƯỜN BƯỞI

Trong vườn ái mộng, mộng nhiều thêm
Bưởi của em vừa mới chớm lên
Muốn thử đôi lần tay chạm nhớ
Thèm trong một phút bước vào quên
Đem tình thắm đượm câu thề ước
Gửi nghĩa nồng say phút hẹn nguyền
Dáng ngọc đưa hồn vào trọn giấc
Duyên mình mãi đẹp buổi quen tên.
VĂN ĐỨC


BƯỞI BỒNG LÀ BƯỞI BỒNG ƠI !

Cây vườn tuổi lớn hãy chờ thêm
Mấy buổi qua kỳ sẽ bự lên
Mộng vỏ căng cùi bao chú ẵm
Thơm hàng ngọt tép chẳng người quên
Đoan Hùng cụ hưởng rồi say đắm
Vĩnh Cửu nàng thương lại ước nguyền
Đặc sản muôn đời khi lễ tết
Hương nào đọng mãi... nhớ hoài tên.

VMT 29/07/2014
* Đoan Hùng, Vĩnh Cửu..những địa danh trồng bưởi nổi tiếng ở Việt Nam.

DUYÊN MÙA BƯỞI

Cũng tại sang mùa bưởi chín thêm
Cho cành gọi lá thả ngời lên
chàng xa một buổi còn chăng nhớ
Thiếp đợi bao ngày vẫn chẳng quên
đất trạch còn mơ chiều thỏa nghĩa
trời Khê mãi vọng thủa say nguyền
hai dòng cảm mến gom tình lại
những để duyên này ghép cặp tên

HOÀNG DUNG
Đất Trạch ... Trời khê...: Phúc Trạch - Hương Khê - Hà Tĩnh là quê hương của loài bưởi Phúc Trạch nổi tiếng

HOA TRÁI TÌNH YÊU

Khuyên nàng cẩn tắc đợi chờ thêm
Dẫu bưởi căng tròn có nặng lên
Vội vã cam bùi mơ chẳng thấy
Ôn tồn quất ngọt hưởng nào quên
Cùi thân ghép lộc thời ôm thưởng
Quít ngọn trừ sâu sẽ thỏa nguyền
Những muốn mùa sang bày Phật Thủ
Trên bì thiệp hỷ ghép cùng tên…

VMT 29/07/2014* Tắc, Bưởi, Cam, Quất, Cùi, Quít, Phật Thủ, Bì…tên những quả thuộc chi Cam

buixuanphuong09
04-08-2014, 05:08 PM
ĐÀO

Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ
Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
Phải lộc bao đời đã hiến trao…?
Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào.

VMT 12/04/2014

SẼ THỎA ...

Thắp lửa hồn Xuân những nụ đào
Ta về chốn cũ nhiệt tình cao
Cầu thơ đã bắc câu vần gọi
Ý tưởng vào trang bạn hữu chào
Luyện bút âm thầm mong sẽ tỏ
Kiên lòng khổ luyện muốn đời trao...
Mùi hương ngũ vị làm say đắm
Thỏa nỗi niềm riêng ...mí lệ trào.

BXP 04.8.2014

Tôi kiến thức hạn hẹp, ý từ nghèo nàn, rất ít tự làm thơ, thường phải dựa vào ý thơ bạn để phát triển ý thơ mình, nên tôi thiên về họa ĐL. Trở lại với ĐL, tôi chọn cái hóc búa nhất là NĐT để rèn luyện. Họa thơ đã khó, gò vào NDT lại càng khó gấp bội, mỗi bài làm được là áo đẫm mồ hôi, kiên trì khổ luyện. NDT đòi hỏi kỹ năng cao, nhưng tôi không nản. Tạm dừng Hoa, dồn tâm huyết cho thơ. Nhất định tôi phải đạt được những kết quả mong muốn, nghĩa là phải làm được thơ vô tư, thoải mái chứ không gò ép khổ sở như bây giờ.
Với tôi, khổ luyện lại là niềm vui.

Cháu xem giúp chú bài thơ này

VỀ MIỀN TRUNG
05-08-2014, 07:54 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10525654_10201266413940666_1328320788146890339_n.j pg

Xướng:
CỒN VÀNH
( Vui với Bãi biển du lịch Tiền Hải Thái Bình )

Cửa biển vành ra một cái cồn
Ầm ào sóng dậy cứ xao xôn
Anh kia đã đến nhao mình tắm
Chị ấy chưa đi mỏi miệng đồn
Lưới thả giăng giăng lừa cá dại
Nhà xây lớp lớp đón người khôn
Quanh năm sổng ở nơi heo hút
Một lúc ra đây sảng khoái hồn

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

Họa:

TỰ HÀO QUÊ LÚA THÁI BÌNH

Trời xanh biển biếc gió vương cồn
Trở lại thăm người..khóe mắt xôn
Ngõ Khuốc nôi chèo thơm tiếng phục
Làng Quan lõi rối trứ danh đồn
Trừ Lương giữ nước, Bôn nào bí
Diệt Thát lo nhà, Độ mãi khôn
Mảnh đất quê nghèo xoay vũ trụ
Vạn Xuân một cõi đẹp tâm hồn.

VMT 05/08/2014

Bình:
* Nhắc đến Thái Bình không thể không nhắc đến làng Khuốc, một trong những nôi chèo đất Việt; làng Quan với bao đời vẫn giữ được văn hóa rối nước; Lý Bôn dẹp yên giặc Lương lập nên đất nước Vạn Xuân; Thủ Độ hai vai gánh vác triều đình ba lần đánh tan Mông Cổ; Phạm Tuân vươn mình bay vào vũ trụ; nhà bác học lỗi lạc y thuật Lê Quý Đôn...

buixuanphuong09
05-08-2014, 09:06 PM
ĐÀO

Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ
Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
Phải lộc bao đời đã hiến trao…?
Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào.

VMT 12/04/2014

SẼ THỎA ...

Thắp lửa hồn Xuân những nụ đào
Ta về chốn cũ nhiệt tình cao
Cầu thơ đã bắc câu vần gọi
Ý tưởng vào trang bạn hữu chào
Luyện bút âm thầm mong sẽ tỏ
Kiên lòng khổ luyện muốn đời trao...
Mùi hương ngũ vị làm say đắm
Thỏa nỗi niềm riêng ...mí lệ trào.

BXP 04.8.2014

Bài sửa
NIỀM RIÊNG

Nắng trải hồn Xuân những nụ đào
Ươm tình giọt nhớ gửi cành cao
Người về chốn cũ thơ mời gọi
Kẻ lại vườn xưa phú vẫy chào
Nghiệp kiếp âm thầm chân nghĩa tỏ
Duyên trần lặng lẽ báu tình trao...
Nào ai thấu nỗi sầu cô quạnh
Mãi để dòng tương sóng cuộn trào.

BXP 04.8.2014

Cảm ơn VMT đã chỉ lỗi.

buixuanphuong09
06-08-2014, 02:22 PM
HÃY NHỚ BÀI HỌC

Giặc cướp ngang tàng giữa biển đông
Màu xanh hữu nghị máu loang hồng
Vừa khua súng đạn qua làm ẩu
Lại cãi loa đài để nói ngông
Thủy chiến ba lần chân dẫm cọc
Hùng tranh mấy lượt mũ bay mồng
Này quân bá đạo đừng hoang tưởng
Tủi nhục bao đời hãy kíp trông.

VMT 10/05/2014

HÃY NHỚ BÀI HỌC
(Họa y đề)

Ngông cuồng Đại Hán tưởng người đông
Thỏa mộng Tầu ô những nét hồng
Thuở ấy quân vào ... tan cõi mộng
Hôm rày biển cắm ... vỡ miền ngông
Nhà Nguyên dựng Hãn dàn chân ngựa
Rợ Mãn bày Hung chiếm đỉnh mồng
Nỗi nhục chưa mờ bay có hiểu
Hoan nhào, Liễu gục ...hỏi còn trông...

BXP

Sửa do VMT chỉ lỗi
HÃY NHỚ BÀI HỌC
(Họa y đề)

Ngông cuồng "Đại Hán" tưởng người đông
Kéo cả Tầu ô bỡn Lạc Hồng
Thuở ấy quân vào ... tan cõi mộng
Hôm rày biển dậy ... vỡ miền ngông
Nhà Nguyên diễu Tống dàn chân ngựa
Rợ Mãn vờn Ngô chiếm đỉnh mồng
Nỗi nhục chưa mờ bay có hiểu
Hoan nhào, Liễu gục ...hỏi còn trông...

BXP

VỀ MIỀN TRUNG
11-08-2014, 01:39 PM
VIÊN MÃN


Dĩ thoại cầm ngôn tuổi xế đồi
Liêm toàn mẫn dị thép rèn tôi
Xuân đào ủ mộng chìa tay níu
Ngọc kỷ thầm mơ giũ áo ngồi
Lãng tử miền Trung tìm thắng địa
Phong trần cõi Bắc thưởng quỳnh bôi
Công quyền thế tục rày viên mãn
Vũ khúc hoàng lan thỏa nguyện rồi.

VMT 11/08/2014




* Cước chú: (những tập danh trong bài)

1. Dĩ thoại cầm ngôn: biến lời nói thành văn chương
2. Cầm ngôn: Một thể thơ do Mai Nghiêu Thần 梅 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%A2%85)堯 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E5%A0%AF)臣 (http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%A3) đời Tống sáng chế.
3. Liêm toàn: thanh liêm, chu toàn
4. Mẫn dị: nỗ lực học hỏi
5. Xuân đào: nhánh đào mùa xuân
6. Ngọc kỷ: chiếc ghế bằng ngọc, chỉ sự sang trọng quý phái
7. Thắng địa: cảnh đẹp quê hương
8. Quỳnh bôi: chén rượu mừng
9. Thoại: Trương Hồng Thoại – ĐHVC – Thường trực diễn đàn
10. Ngôn: Trần Ngụ Ngôn – Admin diễn đàn VNTH
11. Liêm: Trần Thị Thanh Liêm – ĐHVC – Trưởng đại diện khu vực miền Bắc
12. Toàn: Nguyễn Thanh Toàn – ĐHV – Phụ trách các trang thơ
13. Mẫn: Lê Đức Mẫn – TV Ban đại diện khu vực miền Bắc
14. Dị: Công Văn Dị - TV Ban đại diện khu vực miền Bắc
15. Xuân Đào: ĐHV trang thơ xướng họa đường luật
16. Ngọc: Bạch Hồng Ngọc – ĐHV
17. Mơ: ĐHV – Thủ quỹ diễn đàn, phụ trách các công tác xã hội
18. Trung: Về Miền Trung – ĐHV Chuyên trang Đường luật & xướng họa
19. Phong Trần: ĐHV trang thơ tự do
20. Công: Kiền Đức Trương Thể Công – ĐHV trang thơ tự do
21. Quyền: ĐHV - NBV
22. Vũ: Thu Giang Vũ - ĐHVC diễn đàn
23. Lan: ThyLan – ĐHVC – Phụ trách trang Âm nhạc, diễn ngâm, Chúc mừng cảm tạ
24. Kỷ, quỳnh, viên…: Mạnh Kỷ, Như Quỳnh, Viên Quốc Báu - những thi hữu thích viết Đường luật

http://i1077.photobucket.com/albums/w468/vemientrungnnvt/94e7e475.jpg

buixuanphuong09
16-08-2014, 10:07 AM
XÃ TẮC NGHÌN NĂM

Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
Toàn dân vững chí thật kiên cường
Cao Bằng, Đổng Chúc... dù thây rã
Chữ Thập, Sinh Tồn... dẫu máu vương
Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
Sơn hà một cõi thanh bình sống
Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

VMT 26/07/2014

XÃ TẮC NGHÌN NĂM
(Họa y đề)

Chân thành đảnh lễ khắp mười phương
Đất Tổ ngàn năm vẫn quật cường
Quyết dạ Đằng, Đa thân Hán ...rã
Kiên lòng Phủ, Nội máu Tây ...vương
"Toàn dân đuổi giặc" còn tươi lối
"Sẻ dọc Trường Sơn" mãi thắm đường.
Trí dũng hằng theo dòng Lịch sử
"Dân là cội gốc" tỏa trầm hương

BXP 16.8.2014

Sửa hai từ Tây - vương là thành NĐT nhưng gò quá lại giảm giá trị bài thơ nên cứ để.

Le Hoai Phuong
08-09-2014, 07:33 PM
CHIỀU QUÊ
Họa thơ Về Miền Trung
(Thuận nghịch độc)

Người thấu hiểu sao lắng đọng chiều
Hững hờ mây lặng gió miền yêu
Đời trao nghĩa nặng tình in dấu
Mắt gởi lòng xa sáo hẹn diều
Tươi tốt ruộng nào phương nắng trải
Tím hường bông hạ sắc mùa xiêu
Rơi chùng phím vọng ngân đàn lỗi
Ngời sáng thảm xanh lúa dặt dìu .

Dìu dặt lúa xanh thảm sáng ngời
Lỗi đàn ngân vọng phím chùng rơi
Xiêu mùa sắc hạ bông hường tím
Trải nắng phương nào ruộng tốt tươi
Diều hẹn sáo xa lòng gởi mắt
Dấu in tình nặng nghĩa trao đời
Yêu miền gió nhẹ mây hờ hững
Chiều lắng đọng sao hiểu thấu người.

Berlin 03/09/14
Tứ Thập Lục Phương (LHP)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10649941_1601858080041834_3717506920667287547_n.jp g?oh=97d04219bfe4d7f0ff248013afde51ff&oe=5485E7F3&__gda__=1417876633_0a89db71d5ce9a5ed1a395cefc84839 5


Bài xướng: CHIỀU TÍM
(Hồi văn)

Dìu dặt sóng thu nét rạng ngời
Bổng trầm thanh nhạc sáo hoài rơi
Xiêu hồn trải mộng trời xanh biếc
Khoái dạ ôm tình cảnh đẹp tươi
Diều quyện phím châu hồ phủ sắc
Lối in hài ngọc dáng trêu đời
Yêu thầm chỉ đợi… ai thờ thẫn
Chiều tím giữa không nhớ hỡi người.

Người hỡi nhớ không giữa tím chiều
Thẫn thờ ai đợi… chỉ thầm yêu
Đời trêu dáng ngọc hài in lối
Sắc phủ hồ châu phím quyện diều
Tươi đẹp cảnh tình ôm dạ khoái
Biếc xanh trời mộng trải hồn xiêu
Rơi hoài sáo nhạc thanh trầm bổng
Ngời rạng nét thu sóng dặt dìu.

VMT 28/02/2014
(Đã 22 năm trôi qua khoảnh khắc lịch sử này. Thân tặng Nguyễn Phương Nhung, Hà Lê Khánh, Lê Quang, Trâm Uyên Mai Lê...và các bạn cựu SV ĐHSP Huế.)

Tran Xuan Sinh
13-10-2014, 06:58 PM
Họa bài XÃ TẮC NGHÌN NĂM của Về Miền Trung

1. TỔ QUỐC TA
(Ngũ độ thanh, Nhất vận)

Anh hùng đã rạng khắp mười phương
Trí dũng nghìn năm tỏ mạnh cường
Lịch sử còn ghi nhiều võ tướng
Non ngàn vẫn trải lắm triều vương
Ngăn Tàu cả nước bao hình tượng
Đuổi Mỹ toàn dân bấy dặm đường
Tổ quốc ta rồi âu sẽ vượng
Sau này bốn cõi nhận đồng hương.

TXS 13/10/2014

Huy Thanh
13-10-2014, 09:17 PM
Họa bài XÃ TẮC NGHÌN NĂM của Về Miền Trung

1. TỔ QUỐC TA
(Ngũ độ thanh, Nhất vận)

Anh hùng đã rạng khắp mười phương
Trí dũng nghìn năm tỏ mạnh cường
Lịch sử còn ghi nhiều võ tướng
Non ngàn vẫn trải lắm triều vương
Ngăn Tàu cả nước bao hình tượng
Đuổi Mỹ toàn dân bấy dặm đường
Tổ quốc ta rồi âu sẽ vượng
Sau này bốn cõi nhận đồng hương.

TXS 13/10/2014

2- RẠNG QUÊ HƯƠNG

Con Hồng cháu Lạc chiếu muôn phương
Nước Việt thiên thu chí quật cường
Cách dẫu ngàn non lòng mãi nhớ
Xa dù vạn thác dạ hoài vương
Bình an xã tắc cần chung lối
Hạnh phúc toàn dân chỉ một đường
Trí vững tâm bền công nghiệp hóa
Anh hùng nữ kiệt rạng quê hương.

Huy Thanh

hoanggiao
13-10-2014, 09:56 PM
3. QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC
(Họa bài Xã Tắc Nghìn Măm của VMT)

Quên mình lửa đạn khắp nghìn phương
Dũng cảm kiên gan mạnh chí cường
Đánh giặc vì dân dù máu đổ
Thương nòi bởi nghĩa dẫu thây vương
Hòa bình gió lộng hoa trăm ngả
Độc lập trời xanh nắng vạn đường
Nhớ lúc băng rừng trong chiến trận
Ơn người bảo vệ đất thơm hương

Hoàng Giao

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-10-2014, 01:00 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?615-V%E1%BB%80-MI%E1%BB%80N-TRUNG-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=179433&viewfull=1#post179433 (http://vnthihuu.net/showthread.php?615-V%E1%BB%80-MI%E1%BB%80N-TRUNG-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=179433&viewfull=1#post179433)



XÃ TẮC NGHÌN NĂM

Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
Toàn dân vững chí thật kiên cường
Cao Bằng, Đổng Chúc... vùi thây rã
Chữ Thập, Sinh Tồn... đổ máu vương
Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
Sơn hà một cõi thanh bình sống
Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

VMT 26/07/2014
BTV.vnthihuu



6- VÌ QUÊ HƯƠNG

Đương đầu gió bão ải tiền phương.
Lính thủy Trường Sa trí lực cường
Bám trụ ngày đông bền chí giữ
Yêu người tháng hạ nhỡ tình vương
Trời trong biển biếc làm cư thất
Đá quý ghềnh cao tạo khách đường
Trải rộng tâm tình theo sóng cả
Trọn đời nặng nghĩa với quê hương.

Trần Thị Thanh Liêm

Lệ Hà
14-10-2014, 06:45 PM
XÃ TẮC NGHÌN NĂM

Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
Toàn dân vững chí thật kiên cường
Cao Bằng, Đổng Chúc... vùi thây rã
Chữ Thập, Sinh Tồn... đổ máu vương
Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
Sơn hà một cõi thanh bình sống
Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

VMT 26/07/2014
BTV.vnthihuu



6- VÌ QUÊ HƯƠNG

Đương đầu gió bão ải tiền phương.
Lính thủy Trường Sa trí lực cường
Bám trụ ngày đông bền chí giữ
Yêu người tháng hạ nhỡ tình vương
Trời trong biển biếc làm cư thất
Đá quý ghềnh cao tạo khách đường
Trải rộng tâm tình theo sóng cả
Trọn đời nặng nghĩa với quê hương.

Trần Thị Thanh Liêm




8- NGÁT MÃI HƯƠNG

Quẩy súng tay cày chốn hậu phương
Quân dân khí thế tựa triều cường
Chàng đi biển đảo lòng mong nhớ
Thiếp ở quê nhà dạ đợi vương
Tiết hạ nôn nao chờ trở bước
Mùa thu khắc khoải tiễn lên đường
Hoài thương ảnh tặng ngày tri ngộ
Nguyện giữ chân tình ngát mãi hương.

Lệ Hà

nguyenxuan
17-10-2014, 08:17 PM
9. CON CHÁU LẠC HỒNG
(Họa Xã Tắc nghìn năm)

Nỗ lực kiên trì kiếm đủ phương
Làm cho nước mạnh để dân cường
Hoàng Sa cát nhuộm lòng son tủi
Bến Hải sông trào nghĩa đậm vương
Máu đỏ tràn theo từng hõm đất
Tiền tươi đổ xuống những cung đường
Vua Hùng đắp lũy Rồng Tiên ủ
Cháu Lạc con Hồng mãi tỏa hương.

Nguyên Xuân
17/10/2014

Lương Tú
18-10-2014, 03:07 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?615-V%E1%BB%80-MI%E1%BB%80N-TRUNG-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=179433&viewfull=1#post179433


XÃ TẮC NGHÌN NĂM

Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
Toàn dân vững chí thật kiên cường
Cao Bằng, Đổng Chúc... vùi thây rã
Chữ Thập, Sinh Tồn... đổ máu vương
Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
Sơn hà một cõi thanh bình sống
Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

VMT 26/07/2014
BTV.vnthihuu



10. ĐẤT VIỆT
(Ngũ độ thanh)

Danh lừng rạng rỡ tỏa cùng phương
Đất Việt ngàn năm tỏ dũng cường
Giữ nước bình an hùng Tổ Lạc
Xây đời hạnh phúc vững Rồng vương
Bao thời vẫn tạc ngời sông núi
Vạn thuở còn khơi sáng cõi đường
Phấn khởi dân mình tâm mãn nguyện
Chan hòa khắp nẻo đượm tình hương.

Lương Tú

Huy Thanh
18-10-2014, 07:06 PM
10. ĐẤT VIỆT
(Ngũ độ thanh)

Danh lừng rạng rỡ tỏa cùng phương
Đất Việt ngàn năm tỏ dũng cường
Giữ nước bình an hùng Tổ Lạc
Xây đời hạnh phúc vững Rồng vương
Bao thời vẫn tạc ngời sông núi
Vạn thuở còn khơi sáng cõi đường
Phấn khởi dân mình tâm mãn nguyện
Chan hòa khắp nẻo đượm tình hương.

Lương Tú

11- LỘNG LẪY CỜ SAO

Dũng cảm bày mưu hạ đối phương
Hào sâu bẫy địch kế cao cường
Xua người bạc ác mơ hầu tướng
Đuổi kẻ hung tàn mộng bá vương
Giữ nước phơi lòng dân chỉ lối
Gìn non trải dạ Đảng soi đường
Trường kì kháng chiến không hề mỏi
Lộng lẫy cờ sao thấm vạn hương.

Huy Thanh

VỀ MIỀN TRUNG
13-11-2014, 11:27 PM
http://docvl.net/upload/935.jpg

MƠ TƯỞNG


Áo đỏ buông chùng giữa thực mơ
Bờ tim nấc nghẹn khát khao chờ
Người đau thế sự mày môi héo
Kẻ hận tình đời trí dạ ngơ
Những tưởng đằng đây thời khổ nhục
Nào hay phía ấy cũng ngu khờ
Trời xanh cắc cớ bày chi cảnh
Chỉ biết say nhìn trộm thả thơ.


VMT 30/07/2013

Tran Xuan Sinh
14-11-2014, 11:24 AM
http://docvl.net/upload/935.jpg

MƠ TƯỞNG

Áo đỏ buông chùng giữa thực mơ
Bờ tim nấc nghẹn khát khao chờ
Người đau thế sự mày môi héo
Kẻ hận tình đời trí dạ ngơ
Những tưởng đằng đây thời khổ nhục
Nào hay phía ấy cũng ngu khờ
Trời xanh cắc cớ bày chi cảnh
Chỉ biết say nhìn trộm thả thơ.

VMT 30/07/2013

RỨA MÀ KHÔN

Bao điều nhạy cảm giữa đời mơ
Vẫn sống bình yên chẳng đợi chờ
Mặc xác dân nghèo, không hỏi đỡ
Tùy tâm kẻ khó, lại nhìn ngơ
Ra đường giả điếc ngờ anh dại
Mở mạng vờ ngu ngỡ hắn khờ
Đã rứa mà khôn tìm để trộm
Đêm về chế tạo bảo là thơ.

TXS 14/11/2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-11-2014, 10:12 PM
MƠ TƯỞNG

Áo đỏ buông chùng giữa thực mơ
Bờ tim nấc nghẹn khát khao chờ
Người đau thế sự mày môi héo
Kẻ hận tình đời trí dạ ngơ
Những tưởng đằng đây thời khổ nhục
Nào hay phía ấy cũng ngu khờ
Trời xanh cắc cớ bày chi cảnh
Chỉ biết say nhìn trộm thả thơ.

VMT 30/07/2013
RỨA MÀ KHÔN

Bao điều nhạy cảm giữa đời mơ
Vẫn sống bình yên chẳng đợi chờ
Mặc xác dân nghèo, không hỏi đỡ
Tùy tâm kẻ khó, lại nhìn ngơ
Ra đường giả điếc ngờ anh dại
Mở mạng vờ ngu ngỡ hắn khờ
Đã rứa mà khôn tìm để trộm
Đêm về chế tạo bảo là thơ.

TXS 14/11/2014


VƯỚNG VÀO THƠ


Lắm buổi chợt mình tỉnh hết mơ
Dường như khắc khoải nỗi mong chờ
Nắng vàng chợt thấy buồn hoang hoải
Hoa thắm xem chừng nở ngác ngơ
Nheo mắt soi vần thương gã ngốc
Lẹ tay ráng việc tội anh khờ
Người ta chán vạn say đời sống
Ông tội tình gì vướng phải thơ?!


KIỀN ĐỨC - 14/11/14

vancali96
15-11-2014, 08:07 AM
MƠ TƯỞNG


Áo đỏ buông chùng giữa thực mơ
Bờ tim nấc nghẹn khát khao chờ
Người đau thế sự mày môi héo
Kẻ hận tình đời trí dạ ngơ
Những tưởng đằng đây thời khổ nhục
Nào hay phía ấy cũng ngu khờ
Trời xanh cắc cớ bày chi cảnh
Chỉ biết say nhìn trộm thả thơ.


VMT 30/07/2013

RỨA MÀ KHÔN

Bao điều nhạy cảm giữa đời mơ
Vẫn sống bình yên chẳng đợi chờ
Mặc xác dân nghèo, không hỏi đỡ
Tùy tâm kẻ khó, lại nhìn ngơ
Ra đường giả điếc ngờ anh dại
Mở mạng vờ ngu ngỡ hắn khờ
Đã rứa mà khôn tìm để trộm
Đêm về chế tạo bảo là thơ.

TXS 14/11/2014

VƯỚNG VÀO THƠ


Lắm buổi chợt mình tỉnh hết mơ
Dường như khắc khoải nỗi mong chờ
Nắng vàng chợt thấy buồn hoang hoải
Hoa thắm xem chừng nở ngác ngơ
Nheo mắt soi vần thương gã ngốc
Lẹ tay ráng việc tội anh khờ
Người ta chán vạn say đời sống
Ông tội tình gì vướng phải thơ?!


KIỀN ĐỨC - 14/11/14

Ảnh truyền thần

Ngắm ảnh truyền thần khiến ngủ mơ
Đồi thông khác vọng bóng tiên chờ
Chung vai nguyệt cảnh lòng ngây ngất
Sánh bước non bồng dạ ngẩn ngơ
Suối tóc suôn tình cho trí đục
Vầng trăng trĩu mộng đề tâm khờ
Cao sanh khéo vẽ hình trinh nữ
Khỏa bút tao đàn dệt án thơ

Vancali 11.14.14

http://s27.postimg.org/gu9oest7n/Anh_truyen_than.jpg

Gió Bụi
16-11-2014, 07:24 AM
MƠ TƯỞNG


Áo đỏ buông chùng giữa thực mơ
Bờ tim nấc nghẹn khát khao chờ
Người đau thế sự mày môi héo
Kẻ hận tình đời trí dạ ngơ
Những tưởng đằng đây thời khổ nhục
Nào hay phía ấy cũng ngu khờ
Trời xanh cắc cớ bày chi cảnh
Chỉ biết say nhìn trộm thả thơ.


VMT 30/07/2013

RỨA MÀ KHÔN

Bao điều nhạy cảm giữa đời mơ
Vẫn sống bình yên chẳng đợi chờ
Mặc xác dân nghèo, không hỏi đỡ
Tùy tâm kẻ khó, lại nhìn ngơ
Ra đường giả điếc ngờ anh dại
Mở mạng vờ ngu ngỡ hắn khờ
Đã rứa mà khôn tìm để trộm
Đêm về chế tạo bảo là thơ.

TXS 14/11/2014

VƯỚNG VÀO THƠ


Lắm buổi chợt mình tỉnh hết mơ
Dường như khắc khoải nỗi mong chờ
Nắng vàng chợt thấy buồn hoang hoải
Hoa thắm xem chừng nở ngác ngơ
Nheo mắt soi vần thương gã ngốc
Lẹ tay ráng việc tội anh khờ
Người ta chán vạn say đời sống
Ông tội tình gì vướng phải thơ?!


KIỀN ĐỨC - 14/11/14

Ảnh truyền thần

Ngắm ảnh truyền thần khiến ngủ mơ
Đồi thông khác vọng bóng tiên chờ
Chung vai nguyệt cảnh lòng ngây ngất
Sánh bước non bồng dạ ngẩn ngơ
Suối tóc suôn tình cho trí đục
Vầng trăng trĩu mộng đề tâm khờ
Cao sanh khéo vẽ hình trinh nữ
Khỏa bút tao đàn dệt án thơ

Vancali 11.14.14

http://s27.postimg.org/gu9oest7n/Anh_truyen_than.jpg




MỘNG

Em về nối lại những dòng mơ
Ấp ủ từng đêm thổn thức chờ
Nhớ kẻ miền xa lòng quặn thắt
Thương người chốn lạ mắt lơ ngơ
Bèo trôi lặng lẽ buồn thân dại
Liễu rủ đìu hiu tủi dáng khờ
Kỷ niệm hôm nào tay níu giữ
Ru nồng giấc mộng ghép vào thơ.

Gió Bụi

TruongVu
04-12-2014, 06:18 AM
TÌNH YÊU BỐN MÙA



Ngỡ buổi chờ xuân bóng trúc dài
Hoa đào gạn nắng đượm hồng phai
Ngời sen điểm phấn tô màu hạ
Rõ cúc vờn thu vẽ nhụy đài
Lạc bước bồng lai mừng tấc dạ
Ngắm nhìn tùng bách khảm thiên thai
Tình yêu nối nhịp mùa hoa trái
Đốt lửa đông này tỏa sắc mai



TruongVu

Cháu TruongVu sang thăm bác,kính chúc bác nhiều vui vẻ hạnh phúc .

VỀ MIỀN TRUNG
02-06-2015, 08:21 PM
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/gieng_lang.jpg

1. MÁT TRONG NẮNG HẠ

Trời nung nắng lửa giữa chiều rơi
Cảnh vật ngừng im chết lặng rồi
Ruộng trống trơ nằm không muốn thở
Mây nhàn nhạt đứng chả buồn trôi
Tơi bời rướn quẫy tràu trong lạch
Thảm thiết gào kêu hoẳng mé đồi
Cạnh giếng ai choàng manh áo mỏng
Chân hờ đứng lại…nửa chừng thôi…

VMT 02/06/2015

VỀ MIỀN TRUNG
18-06-2015, 09:14 PM
http://images.danviet.vn/uploaded/share/2013/10/22/8a139anh_5.jpg

HÃY ĐỢI ĐẤY !

Đạn pháo từ nay thủ sẵn sàng
Trên bờ dưới bãi trải hàng ngang
Tàu gian vốn bỡn hòng vơ bạc
Lũ khựa thường mơ để cướp vàng
Vạn thuở trời Nam còn óc não
Muôn đời cõi Việt hóa đồng gang
Bày mưu hữu nghị mà gian dối
Khéo rã rời thân, nhục đủ đàng.

VMT 18/06/2015

VỀ MIỀN TRUNG
04-08-2015, 07:05 AM
...(1 số bài họa trước đó)...
CHÊ THỊT
Đường tu cực khổ lắm nàng ơi,
Rượu thịt lâu nay tạm dứt rồi.
Đậu rán, rau chần thay vị chả,
Tương om cà muối thế hương dồi.
Đừng khoe mông béo mà ca cẩm,
Chớ bẹo đùi non để ỉ ôi.
Không khéo ta thành sư phá giới,
Thuyền về Tây Trúc lộn lèo trôi.
Đô lô
Phamanhoa

BỠN CÔ HÀNG THỊT
Quốc Quyền
Mấy lạng khoen này rứa mợ ơi?
Còn tươi hay đã thẫm đi rồi
Xương đùi nửa kí anh hầm sả
Mỡ bụng vài gam tớ độn dồi
Chớ nghĩ ông nghèo xen của thối
Đừng xem cậu rách lẫn hàng ôi
Ngon thì nhớ mặt lần sau ghé
Nếu dở e rằng của khó trôi!
3/8/2015

CHÁN ĐỜI

Cắt RUỘT đau LÒNG quá bậu ơi
Vò TAI bứt ÓC chuyện qua rồi
LƯNG còng khọm xuống ngăn GIÒ đạp
MŨI toạc chìa ra hứng sóng DỒI
MIỆNG kẻ pha dèm kinh khủng quá
TIM người bội phản hãi hùng ôi
Nhiều khi lộn TIẾT mà đơ LƯỠI
Nhậu đến GAN PHÈO cũng tuột trôi.

VMT 04/08/2015

VỀ MIỀN TRUNG
06-08-2015, 06:51 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/11822773_10203074447220368_8949272463816169206_n.j pg?oh=fdcdec9456eef6fd7d3456982e95004e&oe=56504F8C&__gda__=1446538878_3393247ae9caa6bd919b69eca226679 4

NGƯỜI ĐÃ VÌ CON
Bao ngày khổ cực sống vì con
Rũ héo bờ tim thật mỏi mòn
Tử hiếu hơn mười ươm nghĩa đượm
Phu hiền chỉ một giữ lòng son
Duyên đời khéo tạo thường ngay thẳng
Lửa Chúa hằng soi vẫn vẹn tròn
Giữa buổi hè sang người vội khuất
Nay nhìn ảnh Mẹ héo cùng hon.
VMT 06/08/2015

VỀ MIỀN TRUNG
24-10-2015, 10:15 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12141759_1208471892502689_8040631798497441567_n.jp g?oh=1e2979beba199edc7ae86e9a20c40b70&oe=5686E533

TRĂNG VÀ EM

Trăng vàng khỏa nước mặc thuyền trôi
Bạn hữu rày đâu ở cuối trời
Gió lạnh luồn khoang vờn cội tóc
Men nồng thấm ruột phả làn môi
Ven bờ lộng thả chờ thu lưới
Giữa phá cần tung đợi nhử mồi
Lộng lẫy Hằng Nga nằm khắc khoải
Như tuồng cám dỗ cả hồn tôi.

VMT 24/10/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:26 PM
VỀ CHƠI TRÀM CHIM

Diều hoa lộng sáo thả bưng tràm
Bỏ cuốc tung hoành một cõi nam
Hút mật te mồm khi ráng đỏ
Câu mồi vẹo cổ buổi chiều lam
Buồn hun bếp lửa tìm sâu ruộng
Rỗi đặt lồng nơm bói cá vàm
Nhậu xỉn trèo cây ngồi gõ kiến
Um hành ớt nghệ, thả nồi sam

VMT 25/05/2015
* Diều, Sáo, Cuốc, Hút mật,Te, Câu, Vẹo cổ, Sâu, Bói cá, Trèo cây, Gõ kiến, Nghệ… tên các loài chim

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:27 PM
KHỔ QUA

Đập bể hai hòn đánh nhuyễn ngay
Hành khô lột vỏ thái phân dày
Ngò xanh rửa sạch nồng hương ngát
Ớt đỏ pha màu thấm vị cay
Giỏi nấu phi dầu canh khẽ lửa
Sành ăn chọn mướp xẻ trong ngày
Cơm còn nóng hổi làm dăm hạt
Rượu đã khui rồi lít chẳng say…

VMT 25/05/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:28 PM
TỪ DÂN HẾT

Một thúng hàng rong giữa nẻo đời
Tay xòe miệng vái ngỡ đồng rơi
Con vòi học phí , chồng run cẳng
Bố ruỗi ngày công, mẹ ủ tời
Xứng Ngọc trời Đông mà bỏ lỗ
Mang Rồng cõi Á lại chìm khơi
Dân phòng, cảnh vệ... từ dân hết
Xấu hổ làm sao lũ giặc trời ..!

VMT 25/05/2015

Nguyên từ dân, sẽ từ dân, rồi dần tư…

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:28 PM
GỎI CHUỐI

Cởi lớp bao ngoài hiện lõi non
Hồng tơ vỏ lụa cắt nghe giòn
Nồi đun, rá đổ, hành ươm nụ
Lạc giã, tiêu chà, ớt điểm son
Lũ phố tiền dư cào đọi thủng
Bầy quê gạo thiếu lủm tô mòn
Trời ban sản vật muôn ngàn cách
Cậy phải chi giàu, cũng món ngon.

VMT 01/06/2015
TiỄN EM VÀO HẠ

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:29 PM
TiỄN EM VÀO HẠ

Hành trang chở nặng ước mơ hồng
Ủ mộng xây đời đã quán thông
Nhẽ đạo thầy cô truyền sách vở
Niềm yêu bác mẹ tỏa nương đồng
Hương màu chức phẩm tuồng vinh nhục
Cạm bẫy giang hồ bể sắc không
Ngã trượt trên đường muôn đá sỏi
Thì luôn giữ vẹn chí tang bồng…!

VMT 28/05/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:29 PM
TAN GIẤC MỘNG VÀNG

Bỗng nát tan lòng thả cuộc chơi
Mười năm ủ mộng nỗi đau đời
Bàn tay Ngọc Thắng mơ màng đẩy
Cái cẳng Thanh Hiền giãy giụa bơi
Liệu phải chiêu trò tan gió bão
Hay là óc não liệng trùng khơi
Nhìn ai lệ chảy tràn mi mắt
Muốn vỗ về nhau ngại uổng lời.

VMT 14/06/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:29 PM
MÁT TRONG NẮNG HẠ

Trời nung nắng lửa giữa chiều rơi
Cảnh vật ngừng im chết lặng rồi
Ruộng trống trơ nằm không muốn thở
Mây nhàn nhạt đứng chả buồn trôi
Tơi bời rướn quẫy tràu trong lạch
Thảm thiết gào kêu hoẳng mé đồi
Cạnh giếng ai choàng manh áo mỏng
Chân hờ đứng lại…nửa chừng thôi…

VMT 02/06/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:30 PM
HÃY ĐỢI ĐẤY !

Đạn pháo từ nay thủ sẵn sàng
Trên bờ dưới bãi trải hàng ngang
Tàu gian vốn bỡn hòng vơ bạc
Lũ khựa thường mơ để cướp vàng
Vạn thuở trời Nam còn óc não
Muôn đời cõi Việt hóa đồng gang
Bày mưu hữu nghị mà gian dối
Khéo rã rời thân, nhục đủ đàng

VMT 18/06/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:30 PM
THẬT LÀ BÔI…BÁC

Mây trời ảm đạm bởi buồn thương
Rỡn với tình cha đủ mọi đường
Trước lộn danh từ đem cổ võ
Nay nhầm thán ngữ khoái đằng trương
Dân thời quẳng hết trò vô học
Đảng hãy trừ ngay chuyện bất thường
Xét việc như này ai nghĩ nhỏ
Nhưng mà hậu quả khó lòng đương.

VMT 20/06/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:30 PM
TIỄN TAD RA TRƯỜNG

Tiễn biệt huynh đài tỏ mến thương
Trần gian cạm bẫy mấy cung đường
Anh tài khéo đặt mời duyên trỗi
Dũng khí khôn bày cản họa vương
Hạ vũ mơ màng trong ám thủy
Sơn cầm thưởng thức giữa tà dương
Hành chân thực giả thời luôn nhớ
Đạo thế truyền lưu bởi vững rường.

VMT 26/06/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:31 PM
NHỚ AN THUYÊN

Chín bậc tình yêu chửa mãn đời
Thơ tình của núi giã trò chơi
Dòng Lam nghẽn đặc hồn in dấu
Bến Thủy buồn trơ nhạc trỗi lời
Cắt nửa vầng trăng ngàn mộng trỗ
Ngâm vài thể ví triệu lòng rơi
Quân hành vẫn đắm làn quan họ
Bỗng nhớ miền Trung, bỏ mặt trời.

VMT 03/07/2015
* Một số thi từ trích từ tên hoặc trong tác phẩm của cố nhạc sĩ An Thuyên.

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:31 PM
BẮT CÓC BỎ CHỢ

Những tủi làm sao chuyện nước nhà
Trên rày gởi lệnh, dưới mời ra
Thừa Thiên lật túi mời khô sả
Quảng Trị gồng gân dỡ mắm cà
Quẳng chữ khu trừ nghe thói lạ
Mơi trò hỗ trợ thấy tình xa
E rằng đã thấu lòng sung vả
Vỡ mộng mùa thi tởn tới già.

VMT 12/07/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:32 PM
MÍT ĐẶC

Một cùi hai hột xếp vừa cân
Chị vuốt em ve ngỡ được phần
Múi mỏng hoe vàng khô tuyến nhựa
Xơ dày xạm trắng lộ đường gân
Nàng Hương thánh bút rày im bặt
Cú Tú tài thơ cũng đứng thần
Tuyệt tác ai bày sao khéo nhỉ
Một cùi hai hột xếp vừa cân

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:32 PM
HẠNH PHÚC LẬP-NỤ

Bám mảnh vườn xinh trụ vững vàng
Trong ngoài chỉ phục đức tình lang
Bờ Nam trẩy Huế thơm lòng vợ
Cửa Bắc chiều Linh đẹp nghĩa làng
Một thuở duyên này rằng biết giữ
Muôn đời đạo ấy hãy còn vang
Trời xanh đã dệt nguyền son sắt
Sẽ thắm ngàn hoa mọi nẻo đàng.

VMT 20/07/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:32 PM
KINH HOÀNG

Hải Dương khóa miệng Mỹ và Nga
Xứ Nghệ thằng Hai thịt cả nhà
Mổ lợn Long Thành banh hũ mắm
Thui cầy Ngọc Phố tẩm nồi da
Phường trên lối xử gian cùng dối
Ngõ dưới đường chơi loạn với tà
Xã hội bây giờ suy đạo đức
Buôn thần bán thánh giỡn hồn ma.

VMT 21/072015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:33 PM
THẦY TÔI

Bên dòng ngẫm ngợi thả cần câu
Đặng giết thời gian trải nỗi sầu
Đạo nghĩa ba gùi gieo hết nhỉ
Lương tiền bảy cọc thấm vào đâu
Xuôi bờ cá lặn chờ run cẳng
Ngã bến thuyền trôi ngóng bạc đầu
Bóng đổ thân đời ru mộng huyễn
Nghe hồn tĩnh tại giữa ngàn dâu.

VMT 25/07/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:33 PM
MỘNG

Lạc cảnh bồng lai tránh cõi trần
Quên đời uế trọc lẫn phù vân
Trời cao gió lộng hòa xanh ngắt
Thác bạc dòng tung xõa trắng ngần
Ở chốn huyền mơ nàng dệt lụa
Qua miền phú mật khách dừng chân
Chờ giây hội ngộ tình se kết
Sống đến trăm năm xuống mộ phần

VMT 31/07/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:34 PM
CHÚC MỪNG

Ẵm nụ tầm XUÂN biếu ả ĐÀO
Se vòng nguyệt quế , nẫng quỳnh dao
Thu vào hội đối vừa chung khảo
Hạ ghé vườn thơ đã khởi mào
Dưỡng tổ xây nhà trong chánh đạo
Ươm mầm nảy lộc giữa ngàn sao
Thân già tuổi hạc càng xông xáo
Vậy sớm mà đi lãnh thưởng nào !

VMT 03/08/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:34 PM
NGƯỜI ĐÃ VÌ CON

Bao ngày khổ cực sống vì con
Rũ héo bờ tim thật mỏi mòn
Tử hiếu hơn mười ươm nghĩa đượm
Phu hiền chỉ một giữ lòng son
Duyên đời khéo tạo thường ngay thẳng
Lửa Chúa hằng soi vẫn vẹn tròn
Giữa buổi hè sang người vội khuất
Nay nhìn ảnh Mẹ héo cùng hon.

VMT 06/08/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:34 PM
CHÁN ĐỜI

Cắt RUỘT đau LÒNG quá bậu ơi
Vò TAI bứt ÓC chuyện qua rồi
LƯNG còng khọm xuống ngăn GIÒ đạp
MŨI toạc chìa ra hứng sóng DỒI
MIỆNG kẻ pha dèm kinh khủng quá
TIM người bội phản hãi hùng ôi
Nhiều khi lộn TIẾT mà đơ LƯỠI
Nhậu đến GAN PHÈO cũng tuột trôi.

VMT 04/08/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:35 PM
PHẦN TƯ THẾ KỶ XA THẦY

Bởi tại thời gian rẽ mấy dòng
Ơn thầy gác lại ngỡ là xong
Giàu sang nghiệp giáo đời chưa hưởng
Khổ cực đời trai gối đã còng
Chữ Đạo hành trang bao kẻ gói
Sân Trình kỷ niệm mấy người hong
Chiều nay mở đọc chùm tin nhắn
Tưởng nhớ trường xưa bỗng chạnh lòng

VMT 29/08/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:35 PM
NỢ THẦY CHƯA TRẢ

Ơn thầy dạy dỗ báo nào xong
Vẫn gắng rèn trui kẻo thẹn lòng
Gặp tiết thân lười ôm sổ lũi
Ra trường cánh rộng thỏa giò dong
Từng mơ giữ nghiệp hồn lai láng
Dẫu biết theo nghề chuyện viển vông
Mỏi gối chồn chân giờ vỡ mộng
Nên đành mọt kiếp giữa nhà rông…

VMT 29/08/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:36 PM
MỘNG HẢI HỒ

Lả lướt bên dòng điệu sáo ngân
Thuyền ai ẩn hiện dáng thanh ngần
Hoa đào trỗi nhẹ bày tam sắc
Áo lụa bay hờ hóa ngũ vân
Một nữ thuyền quyên tròn bảy nét
Nghìn trang bác lãm thẹn đôi phần
Phiêu bồng bốn cõi cùng sơn thủy
Phẩm tiết trau mình chữ thục chân.




Ngũ sắc tường vân, tiên nhân sở ngự*五色祥雲仙人所御*
VMT 12/09/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:36 PM
THẬT ĐÁNG KHEN ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Vinh-Hoàng phối hợp tuyệt vời thay
Mở lối khai thông thế trận bày
Bóng đệm xâu giò khoan lưới xỏ
Gôn nhoài ngửi đất ngắm cờ bay
Bao ngày nỗ lực rèn chân cẳng
Một phút thăng hoa nở mặt mày
Ngưỡng mộ Toàn Quân Hùng Mạnh tiến
Trận cầu kinh điển thật là hay !

VMT 08/10/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:37 PM
THẦY TÔI

Quốc Học trường xưa vẫn điểm ngời
Nôi thuyền chở đạo đến trùng khơi
Thơ bình mấy đoạn non Hồng tỏ
Phấn điểm vài khoanh lũy Việt cười
Xã tắc thăng bình nghiêm phẩm trật
Sơn hà bĩ thái luận thần tôi
Ơn thầy liệu có bao trò hiểu
Mượn đỡ vần thơ gởi mấy lời.

VMT 26/10/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:37 PM
TÂM NGUYỆN

Tải chữ đưa đò say với nghiệp
Phê bài thả đối bạn cùng trăng
Ngày mai sẽ khác…lòng hy vọng
Tất cả đàn em vững cánh bằng

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:37 PM
GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI

Hỏi đá xanh rì mấy tuổi xuân
Mà sao gió thổi đến phong trần
Tàn khuya ngóng cửa chờ hoen mắt
Hửng sáng trông người hứng tủi thân
Bởi kiếp hay là dư trắc trở
Vì duyên có phải thiếu ân cần
Tình yêu thắp lửa nguyền muôn kiếp
Ủ ấp trong lòng sánh bảo trân.

VMT 3/1/2012

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:38 PM
HOÀNG HÔN

Vào ra thấp thỏm nhịp tim bồi
Cảm giác say nồng khẽ nhẹ trôi
Lá đổ theo dòng chen rễ cội
Chiều ru đọng gió gởi lưng đồi
Làn hương níu mộng hồn chia nửa
Chuỗi nắng ươm tình ngực xẻ đôi
Ngỡ dậy xuân hồng run cánh phổi
Trào dâng ý nhạc hỏi yêu rồi…?

VMT 10/11/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:38 PM
NGHIỆP GIÁO VÙNG CAO

Rực nở sầu đông trĩu xuống đường
Ong về hút mật tải ngàn hương
Trời lên én lượn vờn hoa nắng
Gió thoảng đàn ngân vọng lỗ tường
Một bếp vùi khoai hồng bởi nghĩa
Ba phòng dỗ giấc ngọt vì thương
Miền quê lặng lẽ cùng năm tháng
Mãi khắc tình ai gởi dặm trường

VMT 27/11/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:39 PM
TRÊU TRÒ

Đông vừa gõ cửa thế mà ho
Giẫm nước làm chi để lạnh giò
Đến sở canh trời đâu nỗi ngại
Vô nhà giữ lửa cớ gì lo
Da mềm tóc mượt thời thoa chải
Gối giãn mình đau phải luyện gò
Thể dục thường xuyên cùng dưỡng khí
Trước cảnh thanh bần liệu duỗi co.

VMT 12/11/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:39 PM
TRẺ LẠI…?

Liệu phải duyên trời quá ngẫu nhiên
Người đâu mạng ảo đã si liền
Soi bài mấy khổ, đùa: Thơ ngọc !
Nhận ảnh dăm hình, giỡn: Dáng tiên !
Bởi lấy niềm vui cầm một đỗi
Mà đem nỗi nhớ gởi bao miền
Đêm ngày lửa cháy cuồng trong dạ
Những ước quay về tuổi diệu niên.

VMT 27/11/2015

VỀ MIỀN TRUNG
28-11-2015, 09:40 PM
LUẬN THẢ GA

Bịt giẻ vô mồm…cũng nhín na
Người dân lụy cảnh bút đâu tà
Thơ thần lận tráo…công trình nhỉ
Sử thánh tham bàn…kỹ thuật ha
HIỂN NGHĨA còn VINH…chừa cốt nhục ?
HÙNG tâm có MẠNH…giữ sơn hà ?
Trong nghề chịu tiếng bao người nỡm
Tiến sĩ khoa nào…? LUẬN thả GA

VMT 28/11/2015

VỀ MIỀN TRUNG
05-12-2015, 05:47 PM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

Ngan Hoa
05-12-2015, 08:08 PM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

1- ĐẠO CƯƠNG THƯỜNG

Vờn mây cảnh sắc cợt quanh nường
Lặng lẽ trăng ngàn trải gió sương
Nỗi khổ đầu xuân người vượt suối
Niềm đau giữa hạ khách qua đường
Nhà xưa quạnh quẽ lòng luôn nhớ
Nẻo vắng êm đềm dạ mãi thương
Lãng tử nhìn tranh thầm ước nguyện
Tình quê muốn giữ đạo cương thường.

Ngàn Hoa 5-12-2015

VỀ MIỀN TRUNG
05-12-2015, 08:38 PM
http://lamnong.net/wp-content/uploads/2015/10/cham-soc-hoa-thuy-tien.jpg

TÌNH MIÊN VIỄN
(Hồi văn)

Vai gầy guộc nhỏ lệ cài bông
Quỵ ngã tình thơ mộng bế bồng
Hài ngọc nát tan nhòa biển cát
Phách ngà trơ rũ héo ngàn thông
Mai lìa Tết muộn hoa hờn nắng
Liễu cách bờ xa gió quật đồng
Tài nữ phận đau cùng tuế nguyệt
Ai về gởi lại trút sầu đông.
-----***-----
Đông sầu trút lại gởi về ai
Nguyệt tuế cùng đau phận nữ tài
Đồng quật gió xa bờ cách liễu
Nắng hờn hoa muộn Tết lìa mai
Thông ngàn héo rũ trơ ngà phách
Cát biển nhòa tan nát ngọc hài
Bồng bế mộng thơ tình ngã quỵ
Bông cài lệ nhỏ guộc gầy vai.

VMT 05/12/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
05-12-2015, 09:16 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?515-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-trung&p=245218&viewfull=1#post245218


ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015


2. Tầm Xuân Nở Muộn

Tầm xuân nở muộn sánh vai nường
Để gót phiêu bồng chợt đẫm sương
Có lẽ trăng về xoa nỗi nhớ
Hay là gió lại vuốt niềm thương
Bài thơ đã ngọt nơi đầu ngõ
Chén rượu còn thơm phía cuối đường
Thắm đượm hương tình muôn vạn nẻo
Trầu xanh pháo đỏ kết duyên thường.

DCHL

Lệ Hà
06-12-2015, 07:48 AM
5- LÃNG MẠN

Suối vắng đùa vui cả chục nường
Reo hò nghịch giỡn dưới màn sương
Hồn mơ gác phượng tình đưa lối
Cõi mộng phòng khuê nguyệt chiếu đường
Đất khách bâng khuâng lòng mãi đọng
Quê nhà lưỡng lự dạ hoài thương
Nồng say nữ tú cành tươi nhụy
Lãng mạn hòa giao đắm lẽ thường.

Lệ Hà 6-12-2015

vancali96
06-12-2015, 08:29 AM
http://lamnong.net/wp-content/uploads/2015/10/cham-soc-hoa-thuy-tien.jpg

TÌNH MIÊN VIỄN
(Hồi văn)

Vai gầy guộc nhỏ lệ cài bông
Quỵ ngã tình thơ mộng bế bồng
Hài ngọc nát tan nhòa biển cát
Phách ngà trơ rũ héo ngàn thông
Mai lìa Tết muộn hoa hờn nắng
Liễu cách bờ xa gió quật đồng
Tài nữ phận đau cùng tuế nguyệt
Ai về gởi lại trút sầu đông.
-----***-----
Đông sầu trút lại gởi về ai
Nguyệt tuế cùng đau phận nữ tài
Đồng quật gió xa bờ cách liễu
Nắng hờn hoa muộn Tết lìa mai
Thông ngàn héo rũ trơ ngà phách
Cát biển nhòa tan nát ngọc hài
Bồng bế mộng thơ tình ngã quỵ
Bông cài lệ nhỏ guộc gầy vai.

VMT 05/12/2015

Giá đông
( Thuận nghịch độc )

Vai lạnh để vào khoác áo bông
Sóng to làm ngọn tóc bềnh bồng
Hài nhung được nguyện cầu mưa tạnh
Yếm lụa mang ngần ngại gió thông
Mai nhánh lắm nhà trong chợ phố
Trúc cây nhiều chỗ ở quê đồng
Tài trai có thật nơi Nam Việt
Ai hỡi lụy tình khóc giá đông

Đông giá khóc tình lụy hỡi ai
Việt Nam nơi thật có trai tài
Đồng quê ở chỗ nhiều cây trúc
Phố chợ trong nhà lắm nhánh mai
Thông gió ngại ngần mang lụa yếm
Tạnh mưa cầu nguyện được nhung hài
Bồng bềnh tóc ngọn làm to sóng
Bông áo khoác vào để lạnh vai

Vancali 12.5.15

http://s14.postimg.org/d37x9ob69/Gia_dong.jpg

Huy Thanh
06-12-2015, 08:44 AM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

6- KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Ngàn thu giọng nói chẳng quên nường
Thả ngực lưng trần đẫm tuyết sương
Nẻo hạ trăng đùa mây dẫn lối
Rừng xuân lá vẫy nguyệt soi đường
Mơ bày áo mỏng người xưa đợi
Gặp nhớ vai gầy cảnh cũ thương
Một thuở tương phùng tâm sóng vỗ
Tình giao nghĩa mộng khúc nghê thường.

Huy Thanh
6-12-2015

Tran Xuan Sinh
06-12-2015, 10:35 AM
7. HỠI CÔ NƯỜNG

Về chơi tắm gội hỡi cô nường
Bọt trắng tung vờn ngỡ thả sương
Tóc xõa màu xanh ngời tựa biển
Lời phô tiếng rõ ngọt như đường
Chăng là đã hẹn người quê nhớ
Có lẽ đang chờ kẻ mộng thương
Chỉ muốn làm quen mà sợ hãi
Đừng chê vội vã cố xem thường./.

TXS 06/12/2015

hoanggiao
06-12-2015, 02:01 PM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015


8. MIỀN NHỚ

Lộng lẫy miền cao thỏa mắt nường
Nương đồi bất tận buổi nhòa sương
Triền miên nắng trải hoa hoàng điệp
Lặng lẽ người xem cánh hải đường
Trễ bến đò xuôi còn ủ vọng
Nên dòng suối chảy vẫn trào thương
Nhìn lên sóng cả hòa chan mộng
Cũng bởi vì say muốn gặp thường


Hoàng Giao
6/12/2015

* Sợ bận việc nên HG xin họa trước quy định)

Dạ Cổ Hoài Lang
06-12-2015, 09:25 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?515-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-trung&p=245218&viewfull=1#post245218


ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015



11. Hạnh Phúc Khi Yêu

Sóng biển dường như cũng nhớ nường
Xô vào bãi đá cảnh mù sương
Lòng ôm nắng đẹp trèo lên vách
Dạ bế tình xanh nhảy xuống đường
Chắc hẳn thuyền hoa chờ bến mộng
Hay còn kiệu cưới đợi bờ thương
Câu hò trải rộng chiều hoang vắng
Hạnh phúc khi yêu chỉ thói thường.

DCHL

vancali96
07-12-2015, 08:29 AM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

11. Hạnh Phúc Khi Yêu

Sóng biển dường như cũng nhớ nường
Xô vào bãi đá cảnh mù sương
Lòng ôm nắng đẹp trèo quanh ngõ
Dạ bế tình xanh nhảy khắp đường
Chắc hẳn thuyền hoa chờ bến mộng
Hay còn kiệu cưới đợi bờ thương
Câu hò trải rộng chiều hoang vắng
Hạnh phúc khi yêu chỉ thói thường.

DCHL

Bạn xưa

Nhiều măm cách biệt mất tin nường
Tựa cánh chim ngàn biệt khói sương
Đã hết ve sầu khi cận lớp
Còn đâu phượng vĩ lúc chung đường
Vần thơ lãng mạn cùng trông đợi
Nét chữ ân tình với nhớ thương
Chiến cuộc làm cho người mỗi nẻo
Lần trang nhật ký mộng bình thường

Vancali 12.6.15


http://s8.postimg.org/iqdm30qgl/Ban_xua.jpg

Huy Thanh
07-12-2015, 11:32 AM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

11. Hạnh Phúc Khi Yêu

Sóng biển dường như cũng nhớ nường
Xô vào bãi đá cảnh mù sương
Lòng ôm nắng đẹp trèo quanh ngõ
Dạ bế tình xanh nhảy khắp đường
Chắc hẳn thuyền hoa chờ bến mộng
Hay còn kiệu cưới đợi bờ thương
Câu hò trải rộng chiều hoang vắng
Hạnh phúc khi yêu chỉ thói thường.

DCHL

Bạn xưa

Nhiều măm cách biệt mất tin nường
Tựa cánh chim ngàn biệt khói sương
Đã hết ve sầu khi cận lớp
Còn đâu phượng vĩ lúc chung đường
Vần thơ lãng mạn cùng trông đợi
Nét chữ ân tình với nhớ thương
Chiến cuộc làm cho người mỗi nẻo
Lần trang nhật ký mộng bình thường

Vancali 12.6.15


http://s11.postimg.org/koe9246lf/Ban_xua.jpg



GIẤC MƠ THƯỜNG

Hài y chẳng thấy khổ cho nường
Cả thẹn dầm mình lệ chứa sương
Suối vắng khoe thân người lạc nẻo
Rừng hoang giấu ngực kẻ lầm đường
Nhà thơ lặng lẽ nôn nao khóc
Họa sĩ êm đềm rạo rực thương
Lãng mạn nhìn mây tràn xúc cảm
Hoàng hôn ấp ủ giấc mơ thường.

Huy Thanh
7-12-2015

vancali96
07-12-2015, 11:51 AM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

11. Hạnh Phúc Khi Yêu

Sóng biển dường như cũng nhớ nường
Xô vào bãi đá cảnh mù sương
Lòng ôm nắng đẹp trèo quanh ngõ
Dạ bế tình xanh nhảy khắp đường
Chắc hẳn thuyền hoa chờ bến mộng
Hay còn kiệu cưới đợi bờ thương
Câu hò trải rộng chiều hoang vắng
Hạnh phúc khi yêu chỉ thói thường.

DCHL

Bạn xưa

Nhiều măm cách biệt mất tin nường
Tựa cánh chim ngàn biệt khói sương
Đã hết ve sầu khi cận lớp
Còn đâu phượng vĩ lúc chung đường
Vần thơ lãng mạn cùng trông đợi
Nét chữ ân tình với nhớ thương
Chiến cuộc làm cho người mỗi nẻo
Lần trang nhật ký mộng bình thường

Vancali 12.6.15


http://s8.postimg.org/iqdm30qgl/Ban_xua.jpg



GIẤC MƠ THƯỜNG

Hài y chẳng thấy khổ cho nường
Cả thẹn dầm mình lệ chứa sương
Suối vắng khoe thân người lạc nẻo
Rừng hoang giấu ngực kẻ lầm đường
Nhà thơ lặng lẽ nôn nao khóc
Họa sĩ êm đềm rạo rực thương
Lãng mạn nhìn mây tràn xúc cảm
Hoàng hôn ấp ủ giấc mơ thường.

Huy Thanh
7-12-2015

Tran Xuan Sinh
07-12-2015, 04:31 PM
14. CŨNG THƯỜNG

Đã trọn mùa xuân chẳng thấy nường
Bây giờ tóc điểm nhuộm màu sương
Ghi từng chữ đẹp trong tùy bút
Nhớ những ngày vui cạnh giảng đường
Lắm buổi im lìm chơi dẫu gọi
Nhiều khi lỡ dở giận mà thương
Đôi điều nhắn gửi người yêu cũ
Chớ hỏi làm chi chuyện cũng thường./.

TXS 07/12/2015

VỀ MIỀN TRUNG
07-12-2015, 10:47 PM
http://i.imgur.com/mvg9bgd.png
CÚT BẮT

Bỡn họa bài thơ muốn hỏi nường
Nghe lòng xúc cảm động triều sương
Tim nồng gởi tặng qua thời khắc
Máu loãng trào dâng gục nẻo đường
Bởi trước phân trần quen sẽ giận
Răng chừ định nghĩa chết còn thương
Đêm trường lạnh lẽo buồn không ngủ
Bắt - Đuổi tình yêu... ngẫm lạ thường.

VMT 07/12/2015

Huy Thanh
08-12-2015, 06:37 AM
http://i.imgur.com/mvg9bgd.png
CÚT BẮT

Bỡn họa bài thơ muốn hỏi nường
Nghe lòng xúc cảm động triều sương
Tim nồng gởi tặng qua thời khắc
Máu loãng trào dâng gục nẻo đường
Bởi trước phân trần quen sẽ giận
Răng chừ định nghĩa chết còn thương
Đêm trường lạnh lẽo buồn không ngủ
Bắt - Đuổi tình yêu... ngẫm lạ thường.

VMT 07/12/2015

16- TRANG ĐỜI

Xót dạ mùa thu biệt bóng nường
Ra vườn dạo cảnh sớm dầy sương
Canh bầu nghĩa cạn nêm đầy muối
Lẩu cá tình dư nếm ngọt đường
Tiếc mãi quanh năm tròn chữ mộng
Mong hoài suốt buổi vẹn vần thương
Trang đời đã bước qua bờ rẽ
Vạn kiếp sầu bi thấy vẫn thường.

Huy Thanh
8-12-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
08-12-2015, 12:02 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?515-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-trung&p=245218&viewfull=1#post245218


ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015





Bạn xưa

Nhiều năm cách biệt mất tin nường
Tựa cánh chim ngàn biệt khói sương
Đã hết ve sầu khi cận lớp
Còn đâu phượng vĩ lúc chung đường
Vần thơ lãng mạn cùng trông đợi
Nét chữ ân tình với nhớ thương
Chiến cuộc làm cho người mỗi nẻo
Lần trang nhật ký mộng bình thường

Vancali 12.6.15


http://s8.postimg.org/iqdm30qgl/Ban_xua.jpg




18. Hạnh Phúc Trăm Năm

Vườn hoa trải lụa vẫy chân nường
Tuổi dẫu da mồi hoặc tóc sương
Vẫn đón lời yêu qua bến mộng
Còn theo khoảng nhớ suốt cung đường
Con vừa đỗ đạt nhờ cha bảo
Cháu sắp thành tài để ngoại thương
Nếp tẻ vuông tròn gia đạo tốt
Rằm nên lễ phật chớ khinh thường.

DCHL

Ngan Hoa
08-12-2015, 04:24 PM
ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

19- ĐÀO HOA

Trào tim bỗng ước lội ôm nường
Bọt nhảy da ngần trắng ngỡ sương
Cẳng duỗi mây đùa mơ cạn thác
Đầu vươn gió lộng vẫy phai đường
Hoài trông mắt ngọc xanh đời gửi
Mãi ngắm môi hồng đỏ phận thương
Dạ trỗi tằm vương lòng biển sóng
Đào hoa tứ mở được thua thường.

Ngàn Hoa 8-12-2015

nguyenxuan
08-12-2015, 07:43 PM
10. HỐI HẬN

(Họa ĐÁNH ĐỔI)

Có phải lòng ta vẫn mộng nường
Khi mùa giá lạnh phủ ngàn sương
Còn yêu kỷ niệm chiều kim mã
Mãi tiếc thời gian chốn ngọc đường
Mỗi buổi du hồn qua nẻo nhớ
Bao ngày thắt dạ ngóng miền thương
Vì sao thuở ấy mình không thể
Vượt những rào ngăn trái lệ thường?

Nguyên Xuân
6/12/2015

Ngan Hoa
09-12-2015, 04:39 PM
ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015

19- ĐÀO HOA

Trào tim bỗng ước lội ôm nường
Bọt nhảy da ngần trắng ngỡ sương
Cẳng duỗi mây đùa mơ cạn thác
Đầu vươn gió lộng vẫy phai đường
Hoài trông mắt ngọc xanh đời gửi
Mãi ngắm môi hồng đỏ phận thương
Dạ trỗi tằm vương lòng biển sóng
Đào hoa tứ mở được thua thường.

Ngàn Hoa 8-12-2015

21- TÌNH YÊU NHẢ ĐIỆU

Người đâu đẹp thế phải o nường
Quẫy lội vui đùa tóc ủ sương
Lãng tử qua cầu mơ cạnh suối
Quỳnh hoa vượt thác thoảng bên đường
Giăng tràn núi nhọn êm đềm nghĩ
Trải khắp sông dài lạ lẫm thương
Sóng vỗ thuyền chao chờ biển lặng
Tình yêu nhả điệu chớ xem thường.

Ngàn Hoa 9-12-2015

hoanggiao
09-12-2015, 06:28 PM
Họa bài Ảo Mộng Phù Du của thầy Về Miền Trung Nnvt
ẢO MỘNG PHÙ DU
(Bài xướng)

Mộng đã xa rồi xám lửa thơ
Đầu chen sợi trắng bởi mong chờ
Yêu thời mực tím bày trăn trở
Hận mảnh tơ hồng rẫy ước mơ
Nước bạc xô lùa phai nhiễu đỏ
Trời xanh để đặt nhuốm gương mờ
Tàn đêm thổn thức trong vàng võ
Tĩnh lặng u huyền đến ngẩn ngơ.

VMT 23/09/2013
****
CHẠNH NHỚ
(Bài họa)

Tơ trời khởi sắc tím vần thơ
Mắt thẳm vòm xanh khát vọng chờ
Nắng vẫn ươm vàng bao giấc điệp
Đêm còn ủ trắng những niềm mơ
Sông hồng gió cuộn mây vờn đỏ
Cỏ biếc cây giăng đất phủ mờ
Chợt hỏi gương soi đầu bạc thế
Say thời ảo diệu thủa ngu ngơ

Hoàng Giao

Dạ Cổ Hoài Lang
10-12-2015, 11:36 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?515-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-trung&p=245218&viewfull=1#post245218


ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015



22. Nửa Mảnh Duyên Tơ

Đàn ai trỗi nhịp vuốt ve nường
Để gót sen hồng thấm lạnh sương
Những buổi mưa về mưa rẽ phố
Nhiều hôm nắng lại nắng chia đường
Đòng đưa chiếc võng yêu và hận
Lắt lẻo cây cầu ghét với thương
Góp nhặt duyên tơ còn nửa mảnh
Hằng đêm ủ mộng nhớ nhung thường.

DCHL

Ngan Hoa
11-12-2015, 09:31 AM
23- NGỌC NỮ

Đùa rong khẽ ước lội bên nường
Lặng lẽ ven bờ ngắm biển sương
Chữ tỏa mơ màng trao lục bát
Vần loang khấp khởi dệt thi Đường
Hàn nhân mộng ủ lồng hương nhớ
Mặc khách mong tràn ngỏ chuỗi thương
Lạ lẫm non bồng say cảnh thế
Hằng nga ngọc nữ đến đây thường.

Ngàn Hoa 11-12-2015

Nắng Xuân
23-12-2015, 11:55 AM
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/s526x395/12295305_10203561127107061_1650851935706458724_n.j pg?oh=6fb321e405f7b1890b803b459efc5924&oe=56D916B1&__gda__=1458689522_4893bf92f25ce81dca7e1cb4f9f684a 2

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015


24. HẸN HÒ

Hãy đợi mùa xuân mãn nhé nường
Ta từ chốn ảo gạt màn sương
Đào sông lọc kiếm vàng ươm lửa
Xẻ núi tìm khai ngọc vãi đường
Chẳng lẽ xây đài cho vợi nhớ
Hay là đúc tượng để vừa thương
Đành mang gửi gắm vào câu chữ
Thấu hiểu tình sâu miệng lưỡi thường!

23.12.2015
Nguyễn Thanh Toàn

Hoài An
27-12-2015, 05:12 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?515-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-trung&p=245218&viewfull=1#post245218


ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đã yêu rồi qua bến hẹn
Hay còn ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô tình gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015


25. NIỀM TIN
(Bài họa)

Dòng đưa nước cuộn quẩn chân nường
Gió thổi qua rừng loãng giọt sương
Vãn cảnh môi cười xao xuyến nụ
Tìm non dạ hỏi nhớ nhung đường
Vì anh phố huyện còn mơ tưởng
Bởi xóm thơ tình vẫn mộng thương
Cảm những con người luôn hiếu hạnh
Niềm yêu sáng tỏa giữa tâm thường

Hoài An
06/12/2015

hoanggiao
03-01-2016, 04:44 PM
GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI

Hỏi đá xanh rì mấy tuổi xuân
Mà sao gió thổi đến phong trần
Tàn khuya ngóng cửa chờ hoen mắt
Hửng sáng trông người hứng tủi thân
Bởi số hay là dư trắc trở
Vì duyên có phải thiếu ân cần
Tình yêu thắp lửa nguyền muôn kiếp
Ủ ấp trong lòng sánh bảo trân.

VMT
(tứ quý thanh)


CHỜ TIA NẮNG NHỎ
(Tứ quý thanh)

Đỏ mắt trông đời chẳng thấy xuân
Trườn qua gió nổi chốn gian trần
Căn nhà níu tổ bơ phờ trí
Mảnh áo che người vất vả thân
Xót cảnh không tình duyên chả thiết
Buồn khi hết lửa bếp đâu cần
Nhiều đêm khắc khoải chờ mau sáng
Ủ ấm tâm hồn bởi quý trân.

Hoàng Giao 03/01/2016

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:03 PM
http://yhoc360.com/wp-content/uploads/2013/08/wpid-mong-tinh-va-nhung-dieu-kho-noi-137580874567101.jpg

MỘNG…

Choàng đêm ảo vọng giữa ba đào
Não óc xoay chiều nhịp thở cao
Hé cửa nhìn trăng nàng bận lẫy
Chồm song gọi gió lão lơ chào
Sao người đã hẹn mà không tới
Bởi nghĩa chưa tròn lại sớm trao…?
Vật vã thân mình trong lửa đốt
Cuồng quay vũ trụ sức xuân trào…

VMT 12/12/2015

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:06 PM
http://nhacsingocson.com/web/sites/default/files/general/tuyet-va-cay-kho.jpg

XÓT XA

Giữa buổi chiều đông nhặt lá vàng
Nghe hồn nhói quặn tiễn mùa sang
Hằng vui gởi mộng bên bờ suối
Bỗng lặng cầu kinh ở góc làng
Vẫn tưởng thơm truyền gương đức hạnh
Đâu ngờ khéo đoạn chữ bình khang
Tàn khuya quốc gọi nghe sầu não
Tủi nén dòng châu giã biệt nàng.

VMT 12/12/2015

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:10 PM
http://www.hanhtrinhtamlinh.com/wp-content/uploads/2015/08/tam-an-lac.jpg

TÂM AN

Bình an cõi mộng ngắm em cười
Gọi khẽ đêm trường…bé nhỏ ơi
Một chuỗi ngân hà se mối chỉ
Mười cung thủy tích dệt duyên trời
Đừng ngăn ý nhạc buồng tim giữ
Hãy để thanh đàn mạch suối khơi
Mỗi chuyện vui buồn ta sớt sẻ
Làm cho cuộc sống mãi trong ngời.

VMT 15/12/2015

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:17 PM
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/BTbXlm8EkGSICUZ2NYiccccccccccc/Image/2013/11/IMG_1282-4e974/ngo-ngang-ve-dep-ruc-ro-cua-mua-hoa-da-quy-da-lat.jpg

HƯƠNG YÊU
Lảnh lót trong vườn tiếng họa mi
Bình minh thức dậy nắng xuân thì
Đường hoa trải bước ru tình vọng
Biển ngọc tung mình đắm mộng si
Cứ ngỡ khô rồi nhành thạch thảo
Đâu ngờ thắm lại đóa tường vi
Hồn nghe vị ngọt tràn môi mắt
Gió sớm dìu hương rặng dã quỳ.

Về Miền Trung Nnvt

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:20 PM
http://media.tinmoi.vn/2015/01/30/da-do-1.jpg

TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN

Vợ chồng sớm tối nghĩa tề mi
Lửa ấm gường êm phải hợp thì
Lúc tuổi còn xuân hòa mộng luyến
Khi đầu đã bạc trải tình si
Ai từng độc ẩm nhiều bi lụy
Mới hiểu song hành rất diệu vi
Hạnh phúc gia đình luôn ngọt mãi
Ngoài trong tỏa sáng ngọc châu quỳ

VMT 26/12/2015

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:24 PM
http://www.kimloistudio.com/VietnamCD/pix/CD_HTUotMiTCS_front.jpg

KHÚC NHẠC GiỮA TRỜI ĐÊM

Nhạc trỗi khuya buồn bản Ướt Mi
Niềm đau rã rượi tuổi qua thì
Đừng ngăn lệ thấm loang thềm đá
Cứ để tơ hòa dưỡng cội si
Nhặt mảnh cơ đồ khi hiển đạt
Gom trời kỷ niệm thuở hàn vi
Và em hiện giữa dòng suy tưởng
Ngát tỏa trời xa đóa nhật quỳ

VMT 27/12/2015

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:26 PM
https://cayxanhsaigongiare.files.wordpress.com/2015/03/cay-cau-ta.jpg

VỊNH CÂY CAU*
(Họa y đề với Dương Đoàn Trọng)

Xòe ô ngọn lá vẫy lưng trời
Gió đẩy mưa quần giữa cuộc chơi
Lễ bậc tiên hiền xuân thắm trổ
Se tình phối ngẫu hạ nồng phơi
Già hom vẫn đứng thân làm trụ
Thẳng tắp mà vươn ruột dưỡng đời
Ủ ấp tinh thần dân Việt mãi
Khay trầu cánh phượng tỏa ngàn nơi.

VMT 31/12/2015

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:30 PM
http://admin.doisong.vn/upload/2015/12/16/thoi-tiet-bien-hom-nay-16-12.jpg

HẬN LŨ THAM TÀN

Đầu năm lũ chệt nó vây tàu
Đổ nước nghiêng thuyền ngẫm thật đau
Biển động thây vùi dân vẫn đói
Rừng cưa máu rịn phỉ đang giàu
Mơm trò hữu nghị bày ngang trái
Đổi chữ chân tình lộng trước sau
Những muốn băm vằm quân cẩu tặc
Trời Nam một cõi thắm tươi màu.

VMT 02/02/2016

VỀ MIỀN TRUNG
06-01-2016, 09:33 PM
https://vietpage.files.wordpress.com/2012/03/trai_tim_a.jpg

HẬN THƠ

Khóa chặt vần thơ đã bội tình
Khi đời nổi sóng nợ ba sinh
Hồn đau ngỡ gặp niềm thương cảm
Nợ vướng đành ôm nỗi nhục hình
Ắt hẳn lên rừng ngày đốt rẫy
Hay là gọt tóc tối cầu kinh
Nghe mùi uế trọc tràn nhân thế
Cổ họng nôn nao muốn giật mình…

VMT 06/01/2016

Thanh Nguyệt
07-01-2016, 12:45 AM
http://nhacsingocson.com/web/sites/default/files/general/tuyet-va-cay-kho.jpg

XÓT XA

Giữa buổi chiều đông nhặt lá vàng
Nghe hồn nhói quặn tiễn mùa sang
Hằng vui gởi mộng bên bờ suối
Bỗng lặng cầu kinh ở góc làng
Vẫn tưởng thơm truyền gương đức hạnh
Đâu ngờ khéo đoạn chữ bình khang
Tàn khuya quốc gọi nghe sầu não
Tủi nén dòng châu giã biệt nàng.

VMT 12/12/2015

LỤC THUỞ XA XƯA

Vói nhặt ngày đông đã úa vàng
Em từ độ ấy có còn sang?
Duyên nồng ngỡ đặng mùa miên viễn
Rượu đắng còn đau cuộc lỡ làng
Xếp chữ đầy nong lời trải cạn
Mơ tình nửa giấc lệ tràn khang
Quờ tay dốc ngược vần thơ cũ
Lục thuở xa xưa dáng ngọc nàng!

Thanh Nguyệt (23/12/2015)

VỀ MIỀN TRUNG
13-01-2016, 01:06 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/12439207_10203752504171368_4771793869539383771_n.j pg?oh=3ddbbb7049824e47dd2be0db869b1fbc&oe=5710576B&__gda__=1460012457_d1408c12ff620274f6cce2b547938ca 9

CHỮA CHÁY
Cứu hỏa nàng đeo chạy giữa đường
Bao người chửi mắng ngẫm mà thương
Eo vờn gối hạc trăng liền tưởng
Ngực nảy mình loan cá cũng nhường
Vốn dĩ chưa hành xe nhảy lượn
Nhưng rồi đã lệnh ốc oằn đương
Phần trăm dặm túi trên ngồi hưởng
Khổ hạng đầu đen muốn gãy sườn...!

VMT 13/01/2016

Thanh Nguyệt
15-01-2016, 11:25 PM
https://vietpage.files.wordpress.com/2012/03/trai_tim_a.jpg

HẬN THƠ

Khóa chặt vần thơ đã bội tình
Khi đời nổi sóng nợ ba sinh
Hồn đau ngỡ gặp niềm thương cảm
Nợ vướng đành ôm nỗi nhục hình
Ắt hẳn lên rừng ngày đốt rẫy
Hay là gọt tóc tối cầu kinh
Nghe mùi uế trọc tràn nhân thế
Cổ họng nôn nao muốn giật mình…

VMT 06/01/2016


NỖI OAN THƠ

Người ơi hãy gượm buổi ân tình
Một phút trêu đùa oán hận sinh
Giận trút oằn lưng tê tái chữ
Buồn nghiêng lệch bút xót xa hình
Dật dờ ngữ nghĩa sầu điên loạn
Lảo đảo câu vần thét hãi kinh
Cõi thế điều nhơ còn ngập ngụa
Nàng thơ úp mặt khóc riêng mình!

Thanh Nguyệt 8/1/2016

VỀ MIỀN TRUNG
02-02-2016, 10:13 PM
http://dienbientv.vn/dataimages/201401/original/images916090_Keo_Nanh11.jpg

TẾT NGHÈO

Nợ trả bao ngày vẫn níu quanh
Bìa tim rã nát chẳng nguyên lành
Ngày xua khí vực lòi đom đỏ
Tối cõng sương ngàn mửa mật xanh
Thử nghĩ thiên đường vô cớ sập
Nằm mơ lý tưởng tự nhiên thành
Nhìn xuân vật vã tê cùng tái
Muốn hỏi ông trời chữ đục-thanh.

VMT 02/02/2016

Tran Xuan Sinh
04-02-2016, 01:10 PM
http://dienbientv.vn/dataimages/201401/original/images916090_Keo_Nanh11.jpg

TẾT NGHÈO

Nợ trả bao ngày vẫn níu quanh
Bìa tim rã nát chẳng nguyên lành
Ngày xua khí vực lòi đom đỏ
Tối cõng sương ngàn mửa mật xanh
Thử nghĩ thiên đường vô cớ sập
Nằm mơ lý tưởng tự nhiên thành
Nhìn xuân vật vã tê cùng tái
Muốn hỏi ông trời chữ đục-thanh.

VMT 02/02/2016

NGHÈO DO NGHIỆP

Bao đời khổ cực cứ vòng quanh
Bởi nghiệp mình tham muốn chỗ lành
Cửa Phật không về mơ ngõ lớn
Kinh thầy chẳng thuộc ước cành xanh
Ham tiền giận dữ tinh thần đổ
Bỏ hận từ bi cõi giác thành
Kiếp cũ ngày nay hình được tỏ
Sau này muốn đẹp giữ lòng thanh./.

TXS 04/02/2016

VỀ MIỀN TRUNG
08-02-2016, 12:32 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12661957_10203875441244718_6891112914890215187_n.j pg?oh=cb4e312f9e377bb2c4793933e831aa6a&oe=57260E52

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01 / Tháng Giêng / Bính Thân )

Thanh Nguyệt
09-02-2016, 08:43 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12661957_10203875441244718_6891112914890215187_n.j pg?oh=cb4e312f9e377bb2c4793933e831aa6a&oe=57260E52

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01 / Tháng Giêng / Bính Thân )

NGƯỜI NĂM CŨ

Một sáng bên thềm bất chợt xuân
Kìa cô áo đỏ bước chân gần
Đào đua dáng mỏng tôn màu lụa
Nụ tỏa hương mềm gợi chữ ân
Có lẽ trời cao đà chuyển vận
Dường như kiếp lạnh bỗng xoay vần
Vườn xưa gặp lại em ngày cũ
Lạc cõi phiêu bồng nguyện hóa thân.

Thanh Nguyệt – 8/2/2016

Lệ Hà
12-02-2016, 11:12 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12661957_10203875441244718_6891112914890215187_n.j pg?oh=cb4e312f9e377bb2c4793933e831aa6a&oe=57260E52

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01 / Tháng Giêng / Bính Thân )

XUÂN QUÊ
Khắp nẻo an bình trỗi nhạc xuân
Đường quê rộn rã tiếng ca gần
Tình sông gợi nhớ câu tràn ngõ
Nghĩa biển khơi tìm tứ đọng ân
Mộng đã nồng say người gửi ý
Lời chưa thắm đượm kẻ quên vần
Bao mùa lá đổ hoài mong đợi
Tiễn bạn xa Mùi ấp ủ Thân.
Lệ Hà 12-02-16

Ngan Hoa
12-02-2016, 11:25 AM
Họa thơ VMT:

CẢNH XUÂN
Ấp mãi dâng tràn cảnh vật xuân
Thuyền xa trỗi nhạc tiếng vang gần
Ngân hà dẫn lối về trăm nẻo
Bắc đẩu soi đường nẫy vạn ân
Lục bát trao từ câu đỏ ngõ
Đường thi gửi ý chữ tươi vần
Tao đàn thả tứ hồn say mộng
Bến đổ giao hòa rộn rã Thân.
Ngàn Hoa
Mùng 5 Tết Bính Thân

Huy Thanh
12-02-2016, 11:34 AM
Họa thơ VMT:

6- NHẠC XUÂN
Nhạc trỗi êm đềm khắp nẻo xuân
Đàn ai rộn rã thiết tha gần
Nguồn sâu trí tuệ thương hoài nghĩa
Biển rộng tâm hồn nhớ mãi ân
Bến bỏ hòa sương đành mộng chữ
Thuyền xa quyện gió phải mơ vần
Quen Mùi nhỏ nhẹ hồn chan chứa
Thổn thức dâng trào lạ lẫm Thân.
Huy Thanh
12-02-2016

Quốc Quyền
12-02-2016, 07:51 PM
8 Xuân Nguyện Cầu

Gởi vạn niềm tin khắp ngõ Xuân
Từ nơi viễn xứ nẻo quê gần
Trầu xanh mấy quả trình duyên nợ
Rượu nếp đôi bầu trả lễ ân
Tuổi cập kê chờ trao ước nhẫn
Năm thời khắc hẹn điểm tô vần
Ai người hợp nhãn bà tơ kết
Nguyện sẻ chia tình giữ tiết thân

Quốc Quyền

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12744220_1022686527795728_7567503847102388784_n.jp g?oh=eb1b04aacac81db2aba220c8bc36e545&oe=576213E5

hoanggiao
12-02-2016, 11:38 PM
XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT Giao thừa Bính Thân


9. MỘNG XUÂN

Nắng mãi tô đời trải mộng xuân
Lòng đang mở hội giấc mơ gần
Con đường gió lộng xanh hàng liễu
Mảnh đất mai vàng trọn chữ ân
Đã ủ nghìn câu hòa suối nhạc
Còn mong vạn nghĩa kết hoa vần
Quê nhà vẫn đẹp êm đềm lắm
Khắp nẻo em về lộng lẫy Thân

Hoàng Giao

Nắng Xuân
13-02-2016, 07:09 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12661957_10203875441244718_6891112914890215187_n.j pg?oh=cb4e312f9e377bb2c4793933e831aa6a&oe=57260E52

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01 / Tháng Giêng / Bính Thân )


10. TƯỞNG NHỚ

Trước cảnh giao thừa dọn chỗ Thân
Đầy vun lộc phúc thả đôi vần
Dâng đời khởi ý tâm hòa nguyện
Mở lối trao lời chữ đọng ân
Nghĩa mẹ vô cùng so biển lớn
Tình cha hữu hạn sánh non gần
Ngăn mùa giá lạnh khơi nguồn lửa
Tưởng nhớ cao dày mỗi dịp xuân.

Nguyễn Thanh Toàn
13.02.2016

Tran Xuan Sinh
13-02-2016, 12:39 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12661957_10203875441244718_6891112914890215187_n.j pg?oh=cb4e312f9e377bb2c4793933e831aa6a&oe=57260E52

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01/Tháng Giêng/Bính Thân)

ĐÓN NGUYÊN TIÊU

Bao ngày rộn rã đón chào Xuân
Trẩy hội rằm giêng đã tới gần
Gặp gỡ vui vầy công tỏ đức
Chan hòa thoải mái tiệc đầy ân
Làm văn bạn hữu cài thêm cánh
Thả chữ làng thơ tạo nối vần
Bởi lẽ đường xa mà vắng họp
Mong rằng xá tội hỡi người thân./.

TXS 13/02/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
14-02-2016, 09:12 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=249711&viewfull=1#post249711


XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT Giao thừa Bính Thân


12. Mơ Xuân

Phen này số đỏ phủ toàn thân
Hạnh phúc đơn sơ cũng thật gần
Trẻ thắm làn môi khi hái lộc
Già tròn ánh mắt lúc ban ân
Đêm về bút mực vừa gieo chữ
Tối đến thơ ca chợt kết vần
Én lượn từng bầy trong nắng sớm
Mai vàng nở rộ ấm lòng xuân.

DCHL

Gió Bụi
22-02-2016, 08:23 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12661957_10203875441244718_6891112914890215187_n.j pg?oh=cb4e312f9e377bb2c4793933e831aa6a&oe=57260E52

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01 / Tháng Giêng / Bính Thân )

17. MỖI ĐỘ XUÂN VỀ

Thổn thức đêm trường mỗi độ xuân
Nằm ôn kỷ niệm ngỡ như gần
Bao lần rộn rã xây tình ái
Mấy thuở âm thầm dệt nghĩa ân
Vẫn mộng niềm thương chờ khởi ý
Còn ươm nỗi nhớ đợi gieo vần
Ai bày cách trở người ly biệt?
Vẹn chữ sum vầy khắc khoải thân.

Gió Bụi
02212016

Lệ Hà
22-02-2016, 10:57 AM
18- NGỠ NGÀNG XUÂN

Hương nồng đất lạ ngỡ ngàng xuân
Ráng nổi chiều buông đãi bạn gần
Nhịp ủ êm đềm thương suốt nghĩa
Tim hòa lặng lẽ nhớ hoài ân
Trao cùng lục bát nhờ xoay chữ
Trỗi khắp Đường thi cậy đảo vần
Bóng tỏa đồng nương hờn quạnh quẽ
Bao ngày xướng họa ngõ lời thân.

Lệ Hà
22-02-16

Ngan Hoa
22-02-2016, 11:05 AM
16- NGHINH TÂN

Trải khắp bao mùa dệt nghĩa xuân
Về thăm nẻo cũ bến xưa gần
Buồn hiu thổn thức tim hòa mộng
Vắng vẻ mơ màng nhịp trỗi ân
Lục bát khơi lời đêm ủ chữ
Đường thi đảo chỗ sáng trau vần
Lầu Mây rạng rỡ chào hoan hỉ
Tiễn cụ dê vàng đón khỉ thân.

Ngàn Hoa 21-02-16

Quốc Quyền
22-02-2016, 02:38 PM
CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01 / Tháng Giêng / Bính Thân )

1 ĐÓN THÂN

Vãng cảnh đông tàn lại thấy xuân
Ngoài kia rộn rã tết đang gần
Người đi lễ phật lo cầu phúc
Kẻ viếng thăm chùa nguyện đãi ân
Ngọn nắng chiều buông cành liễu rủ
Lời kinh mõ vọng đóa sen vần
Chan hòa vũ trụ mừng năm mới
Tiễn vội Mùi xong khỏe đón Thân

Quốc Quyền



8 Xuân Nguyện Cầu

Gởi vạn niềm tin khắp ngõ Xuân
Từ nơi viễn xứ nẻo quê gần
Trầu xanh mấy quả trình duyên nợ
Rượu nếp đôi bầu trả lễ ân
Tuổi cập kê chờ trao ước nhẫn
Năm thời khắc hẹn điểm tô vần
Ai người hợp nhãn bà tơ kết
Nguyện sẻ chia tình giữ tiết thân

Quốc Quyền


15 THẸN VỚI LÒNG

Bên thềm vọng rải tiếng đàn xuân
Khoảnh khắc ngày thơ bỗng hiện gần
Đất tổ muôn đời không bội nghĩa
Quê nhà vạn thuở sẽ đền ân
Cầu vinh chịu khó mong gìn chữ
Bám khổ tìm thanh nguyện giữ vần
Mãi thẹn trong lòng chưa trả hết
Da mồi tóc bạc mỏi mòn thân

Quốc Quyền



19 HỒI TƯỞNG XUÂN

Giã biệt từ lâu cảnh pháo xuân
Nhìn mai bỗng nhớ chuyện xa gần
Thương thời khó nhọc hoài mang nghĩa
Nhớ thuở cơ hàn mãi trọng ân
Lớp học đầu thôn thầy giảng chữ
Đèn chong cuối bãi trẻ đơm vần
Triên đời mẹ cõng mòn vai áo
Nỗi khổ đeo hoài nặng tứ thân

Quốc Quyền
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/xuan%20hoi%20tuong_zpsuno5lng3.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/xuan%20hoi%20tuong_zpsuno5lng3.jpg.html)

Huy Thanh
24-02-2016, 07:31 PM
22- XUNG KHẮC

Bao ngày ngóng đợi mỏi mòn xuân
Mộng tưởng làm quen ý ngỡ gần
Trắc trở thu về không tạo nghĩa
Im lìm hạ đến chẳng cần ân
Tim tràn dạ nối trao ngàn chữ
Sóng giữ tình mơ gửi vạn vần
Gặp tuổi hành xung thời khắc mãi
Trai Dần lỡ dở cưới nàng Thân.

Huy Thanh
23-02-2016

24- SUỐI NHẠC TAO ĐÀN

Thu về giữ ý đợi đầu xuân
Bóng tỏa vườn sau ngỡ nguyệt gần
Thổn thức hôm nào trao nặng nghĩa
Êm đềm độ ấy ủ dài ân
Trăng vàng cuối ngõ chờ tươi nụ
Liễu biếc ngoài hiên để cạn vần
Sáo trỗi cung trầm hương nhẹ thoảng
Tao đàn suối nhạc đãi Mùi Thân.

Huy Thanh
24-02-2016

Quốc Quyền
24-02-2016, 08:05 PM
21 DUYÊN NHẠT

Vỡ mộng đôi lần luống tuổi xuân
Thời son vội mãn bóng câu gần
Còn mơ tháng cũ trồng cây ngọt
Vẫn tưởng ngày vui gặt trái ân
Cũng tại ngăn dòng - sông đổi nhánh
Hay vì chuyển thế - tạo chia vần
Buồng tim đã chứa đầy dư lệ
Lạnh lẽo cô phòng thấy tủi thân


Quốc Quyền

23 TIẾC XUÂN

Vỡ mộng đôi lần luống tuổi xuân
Thời son vội mãn bóng câu gần
Còn mơ dáng cũ lời tri ngộ
Những tưởng đời vui chuyện ái ân
Cũng tại ngăn dòng- sông đổi nhánh
Hay vì chuyển thế - tạo thay vần
Buồng tim đã chứa đầy dư lệ
Lạnh lẽo cô phòng thấy tủi thân

Quốc Quyền

Ngan Hoa
25-02-2016, 10:28 AM
16- NGHINH TÂN

Trải khắp bao mùa dệt nghĩa xuân
Về thăm nẻo cũ bến xưa gần
Buồn hiu thổn thức tim hòa mộng
Vắng vẻ mơ màng nhịp trỗi ân
Lục bát khơi lời đêm ủ chữ
Đường thi đảo chỗ sáng trau vần
Lầu Mây rạng rỡ chào hoan hỉ
Tiễn cụ dê vàng đón khỉ thân.

Ngàn Hoa 21-02-16

26- KẾT DẦN THÂN

Mai đào vẫy gió rộn ràng xuân
Lễ hội làng bên trống đổ gần
Rượu chuyển đàn ca lòng thắm nghĩa
Men tràn xướng trỗi dạ nồng ân
Đường thi ủ mộng không lầm chữ
Lục bát còn mơ vẫn thả vần
Đã thật yêu thì ta cải số
Thôi đành để họ kết Dần Thân.

Ngàn Hoa 25-02-16

Ngan Hoa
25-02-2016, 04:34 PM
28- BAO NGÀY XƯỚNG HỌA

Quạnh quẽ mơ hoài hiểu ý xuân
Cầu tre lắt lẻo ngõ qua gần
Hồn xao nắng giận ta nhờ nghĩa
Sóng vỗ mây hờn kẻ cậy ân
Tiết chuyển sao đùa nên lạc chỗ
Mùa giao sóng cợt để sai vần
Cung đàn trỗi khúc luôn lầm điệu
Xướng họa bao ngày mãi chẳng thân.

Ngàn Hoa 25-02-16

hoanggiao
25-02-2016, 09:43 PM
Họa bài MẠ TUI của thầy Về Miền Trung Nnvt

MẠ TUI

Áo nâu bạc thếch đã bao mùa
Tất tả đi về mặc sớm trưa
Tóc bạc gàu đeo còn gặt hái
Chân thô sạn nổi vẫn cày bừa
Trường xa chuyển trẻ nào tôm thịt
Xóm nhỏ dành mình những muối dưa
Chỉ ước đàn con rày hiển đạt
Vinh danh tổ nghiệp đức chi thừa.

VMT 17/06/2011
-----------------------
MẸ
(Bài họa)

Dãi nắng dầm mưa cả bốn mùa
Thân cò lặn lội sớm cùng trưa
Quanh năm vạn việc gieo trồng cấy
Suốt vụ nghìn công gặt hái bừa
Tóc bạc nâng niu tình ngõ xóm
Vai gầy mải miết luống hành dưa
Chăm lo mỗi bước mừng con khỏe
Thức trọn từng đêm sức có thừa

Hoàng Giao
16/12/2015

Ngan Hoa
26-02-2016, 09:21 AM
31- TỦI THÂN

Lửa trại tươi hồng ngỡ nắng xuân
Vào thôn rộn rã bức tranh gần
Còn mong gái bản dâng trào nghĩa
Đã bảo trai làng nhớ tạo ân
Những ghẹo đàn môi hòa thắm nẻo
Rằng đang múa sạp trỗi cao vần
Sanh Dần bậu phải chờ duyên số
Ngõ ý hoa cài kị tuổi Thân.

Ngàn Hoa 26-02-16

Quốc Quyền
26-02-2016, 12:41 PM
27 BÓNG LIỄU TRIỀN XUÂN

E dè dáng liễu đợi triền Xuân
Tóc xõa vờn mây thả cội gần
Mộng tưởng tình xanh đầu nỗi nhớ
Mơ màng cảnh thắm giữa màu ân
Trời khuya nhẹ lướt làn sương trải
Gió khẽ thầm khơi ngọn cỏ vần
Chạm gót giang hồ chân lãng tử
Vương lòng kết nghĩa nguyện thề thân…

Quốc Quyền


30 NỖI LÒNG XUÂN

Thấp thỏm trong lòng mỗi độ xuân
Người đi cảnh đợi mãi chưa gần
U hoài tóc bạc tròn ôm nghĩa
Khắc khoải mi sầu vẹn giữ ân
Nghĩ bóng hình xưa hàng lệ chảy
Nhìn liên đối đỏ giọt châu vần
Đời hoa khép nụ ôi buồn nhỉ
Giữa ngả ba đường chạnh giấu thân.

Quốc Quyền

32 XUÂN BUỒN

Nghe chừng tuổi tác đã ngoài xuân
Ngũ thập mà thu chửa thấy gần
Những bận ê chề xa nẻo ái
Bao mùa ngán ngẩm lạc đường ân
Bà Tơ tính nhẩm dời cung mệnh
Lão Nguyệt chờ xem cải số vần
Bốn cửa hành xung quàn cũng tội
Đau lòng ả Tỵ lánh chàng Thân

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/XUAN%20BUON_zpsssmmvvps.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/XUAN%20BUON_zpsssmmvvps.jpg.html)

Ngan Hoa
26-02-2016, 03:15 PM
4- CẢNH XUÂN

Ấp mãi dâng tràn cảnh vật xuân
Thuyền xa trỗi nhạc tiếng vang gần
Ngân hà dẫn lối về trăm nẻo
Bắc đẩu soi đường nẫy vạn ân
Lục bát trao từ câu đỏ ngõ
Đường thi gửi ý chữ tươi vần
Tao đàn thả tứ hồn say mộng
Bến đổ giao hòa rộn rã Thân.

Ngàn Hoa
Mùng 5 Tết Bính Thân

16- NGHINH TÂN

Trải khắp bao mùa dệt nghĩa xuân
Về thăm nẻo cũ bến xưa gần
Buồn hiu thổn thức tim hòa mộng
Vắng vẻ mơ màng nhịp trỗi ân
Lục bát khơi lời đêm ủ chữ
Đường thi đảo chỗ sáng trau vần
Lầu Mây rạng rỡ chào hoan hỉ
Tiễn cụ dê vàng đón khỉ thân.

Ngàn Hoa 21-02-16

26- KẾT DẦN THÂN

Mai đào vẫy gió rộn ràng xuân
Lễ hội làng bên trống đổ gần
Rượu chuyển đàn ca lòng thắm nghĩa
Men tràn xướng trỗi dạ nồng ân
Đường thi ủ mộng không lầm chữ
Lục bát còn mơ vẫn thả vần
Đã thật yêu thì ta cải số
Thôi đành để họ kết Dần Thân.

Ngàn Hoa 25-02-16

28- BAO NGÀY XƯỚNG HỌA

Quạnh quẽ mơ hoài hiểu ý xuân
Cầu tre lắt lẻo ngõ qua gần
Hồn xao nắng giận ta nhờ nghĩa
Sóng vỗ mây hờn kẻ cậy ân
Tiết chuyển sao đùa nên lạc chỗ
Mùa giao sóng cợt để sai vần
Cung đàn trỗi khúc luôn lầm điệu
Xướng họa bao ngày mãi chẳng thân.

Ngàn Hoa 25-02-16

31- TỦI THÂN

Lửa trại tươi hồng ngỡ nắng xuân
Vào thôn rộn rã bức tranh gần
Còn mong gái bản dâng trào nghĩa
Đã bảo trai làng nhớ tạo ân
Những ghẹo đàn môi hòa thắm nẻo
Rằng đang múa sạp trỗi cao vần
Sanh Dần bậu phải chờ duyên số
Ngõ ý hoa cài kị tuổi Thân.

Ngàn Hoa 26-02-16

33- THỆ NGUYỀN

Tuổi hạc âm thầm mãi ngóng xuân
Đầu trên kẻ ngụ mái kia gần
Hồn ru bấy thuở triền miên nghĩa
Gió gửi bao ngày lặng lẽ ân
Ngắm cảnh đài non chờ đỗ bến
Nhìn hoa nhụy thắm thả nghiêng vần
Lời xưa dẫu thệ nguyền son sắt
Lỡ Hợi nên đành phải né Thân.

Ngàn Hoa 26-02-16

VỀ MIỀN TRUNG
12-03-2016, 01:41 AM
https://static.mytour.vn/upload_images/Image/Location/23_4_2015/6-du-lich-mua-hoa-gao-mytour-1.jpg

NGÀY XƯA ƠI ..!

Cánh khẽ xoay tròn bao tưởng niệm
Ngày xanh nhỏ dại quay về kiếm
Chơi trò nhặt vỏ mái lều chêm
Diễn kịch dùng hoa làn tóc điểm
Gió lạnh bao mùa tớ viễn diêu
Thân gầy mấy hạ em kiều diễm
Nay nhìn gạo nở ngát trời xuân
Giận kẻ không tình nhưng hữu chiếm.

VMT 11/03/2016

VỀ MIỀN TRUNG
12-03-2016, 01:45 AM
http://tamhoc.com/wp-content/uploads/hai-ba-trung-2.jpg

NGHĨA ĐỨC TRƯNG VƯƠNG

Chằm tơ giũ lụa đất Ba Vì
Nghĩa cử trau rèn nét thục chi
Giữ đạo ngày đông Kiền Giả sánh
Tòng phu buổi hạ Bối Lang bì
Bò Tô độc ác đau tài tử
Chó Viện gian tà tủi nữ nhi
Dấy nghĩa tranh hùng vang bảy quận
Hồn như ngọc sáng chẳng vương tì.

VMT 03/03/2016

Gió Bụi
15-03-2016, 07:25 AM
http://tamhoc.com/wp-content/uploads/hai-ba-trung-2.jpg

NGHĨA ĐỨC TRƯNG VƯƠNG

Chằm tơ giũ lụa đất Ba Vì
Nghĩa cử trau rèn nét thục chi
Giữ đạo ngày đông Kiền Giả sánh
Tòng phu buổi hạ Bối Lang bì
Bò Tô độc ác đau tài tử
Chó Viện gian tà tủi nữ nhi
Dấy nghĩa tranh hùng vang bảy quận
Hồn như ngọc sáng chẳng vương tì.

VMT 03/03/2016


TƯỞNG NHỚ TRƯNG VƯƠNG

Trả nợ thù chung thác cũng vì…
Quê nhà quyết giữ ngại ngần chi
Lòng trung kiệt nữ không người sánh
Nghĩa hiếu hùng anh lọ kẻ bì
Nhuệ khí kiên cường thân trưởng lão
Tinh thần dũng cảm phận kiều nhi
Hồn thiêng mãi quyện bờ sông Hát
Ngọc dãi trời Nam nỏ vết tì.

Gió Bụi
03142016

VỀ MIỀN TRUNG
06-05-2016, 05:18 AM
http://img.blogtamsu.vn/2015/05/30/d9dd8d1872eab2369212cc4ec5ad8c3a.jpg

BÁI DỐC

Khôn lời tả xiết đứng mà reo
Hạnh phúc cùng ai lượn giữa đèo
Mặt cỏ ươm dày khơi đất réo
Chân đồi rũ mát lộng hồn treo
Bơ phờ thịt đuối còn ham đẽo
Rệu rã chồn lui vẫn khoái trèo
Trặc cổ cho nên nàng bỡn ghẹo:
"-Mai này nhỡ thấy đá đừng leo!"

VMT 06/05/2016

Tá vận mà Lộn Mấy Lần…

Quốc Quyền
07-05-2016, 09:53 AM
VUA LEO NÚI
( Hoán vận )

" Chân dài bám chặt tựa dây leo "
Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
Không màng sức kiệt khiến đời treo
Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
Ông thời cán đích vợ cuồng reo...

HỒNG THOẠI 05.5.16


LƯỢN BÊN ĐÈO

Tìm vui thả gót lượn bên đèo
Cảnh lộng mây trời giỡn đá treo
Rộn rã triền đê bầy khỉ réo
Om sòm lạch nước lũ chồn reo
Trầy chân dạ khoái cong mình đẽo
Mỏi gối lòng ham ưỡn ngực trèo
Lữ khách qua đường gia chủ ghẹo
Mơ ngày đáo hẹn thỏa tình leo.

QQ


KHỔ VÌ YÊU

Cảm xúc đôi khi cứ tuột đèo
Cho dù giáp trận cũng hò reo
Làng trên gã nọ tay thì nghéo
Xóm dưới ông kia cẳng lại trèo
Ghệ thắm đêm ngày hăng hái đẽo
Bồ giòn sớm tối nhiệt tình leo
Còn ba hột sức nên dùng mẹo
Muốn vợ chung tình phải ráng leo.

DCHL

Đua đèo

Dài chân quí lão cứ đua đèo
Vóc hạc nhưng mà đá vẫn leo
Vực thẩm khôn màng nhanh trí vẹo
Rừng sâu cũng mặc vững chân chèo
Ngày vô Minh Mạng cà tha bẹo
Tối ở long sàng ngọc ẩn treo
Tứ khoái hàng ba mà hết đẽo
Cầm bằng cổ tự ngắm thông reo

Vancali 5.6.16

http://s32.postimg.org/3sstdbnk5/Dua_deo.jpg


GIÓ BÊN ĐÈO

Chiều khơi gió thổi - lộng bên đèo
Nắng hẩng sau đồi võng nguyệt treo
Thác đổ đầu non mù đợi réo
Mây vờn đỉnh núi lặng chờ reo
Lời đây khẽ gọi anh đùa kéo
Giọng đó thầm kêu ả giỡn trèo
Giữa chốn bồng lai mình cổ ẹo
Trăng trời ảo diệu đá chồm leo

QQ

hoanggiao
07-05-2016, 08:51 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13100812_10207960875637828_6966983025767492385_n.j pg?oh=ce4cd5cd0c34f96030eefbffe3ee9e77&oe=57A3AAEC

Họa bài Gỏi Xoài của thầy Về Miền Trung
-------------

GỎI XOÀI
(Bài xướng)

Vỏ gọt xong rồi rửa muối ngay
Dùng dao thái mỏng chớ ham dày
Mè khô, nhúm lạc loang mùi béo
Ớt đỏ, khoanh hành đẫm vị cay
Bọn chảnh sang giàu chê khoản đấy
Mình quê khổ cực khoái anh này
Xin đừng vội bảo là chua chát
Tút rượu quay vòng nhậu đến say.

VMT 07/05/2016

-----

TRỘM XOÀI
(Bài họa)

Ngó trộm tô xoài muốn thử ngay
Thèm ăn đỏ lựng cả môi dày
Chua giòn dịu giọng pha bùi chát
Ngọt béo mềm lòng thấm mặn cay
Lặng ngưỡng bàn tay chăm chỉ ấy
Thầm mơ ché rượu ấm êm này
Vào đây bỗng thấy đời vui lạ
Muốn nhậu liên hồi thỏa nỗi say

Hoàng Giao
07/05/2016

Quốc Quyền
08-05-2016, 04:05 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13100812_10207960875637828_6966983025767492385_n.j pg?oh=ce4cd5cd0c34f96030eefbffe3ee9e77&oe=57A3AAEC


GỎI XOÀI

Vỏ gọt xong rồi rửa muối ngay
Dùng dao thái mỏng chớ ham dày
Mè khô, nhúm lạc loang mùi béo
Ớt đỏ, khoanh hành đẫm vị cay
Bọn chảnh sang giàu chê khoản đấy
Mình quê khổ cực khoái anh này
Xin đừng vội bảo là chua chát
Tút rượu quay vòng nhậu đến say.

VMT 07/05/2016

http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/06/Cach-lam-xoai-ngam-mam-ot.jpg

NHẬU XOÀI

Nghe xoài các cụ nước... trào ngay
Chẳng kể già non mỏng hoặc dày
Mắm nhỉ thêm đường loang vị ngậy
Khô bò trộn ớt thấm mùi cay
Người sang cũng chuộng mồi quê ấy
Kẻ khó nào chê món khổ này
Mấy xị Gò Đen lần lượt đẩy
Trưa hè gió thoảng gật gù say

DBĐ 7.5.16

Quốc Quyền
08-05-2016, 04:12 AM
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13179353_1078974178833629_1747974601932698099_n.jp g?oh=d6d12c22de6e90360812335982636926&oe=579BBFFE

ĐAU…!

Liệu có bao người ngắm đại dương
Rồi đem trí óc ngẫm cho tường
Ven bờ mấy chủng vừa phơi xác
Đáy biển trăm loài đã rục xương
Bởi cậy mưu tà thay tạo hóa
Mà bơm chất độc hủy môi trường
Nửa đêm trằn trọc lòng tươm máu
Điểm mặt quân Tàu: Lũ bất lương!

VMT 08/05/2016


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13119094_1078975805500133_8059784228961673206_n.jp g?oh=0331b8b7a4cad82b0796608d33390322&oe=57A7B4D0

THƯƠNG…!

Ai về Nghệ Tĩnh ngắm trùng dương
Tận mắt mà xem mới tỏ tường
Mực cá phơi mình đau não ruột
Ghe thuyền phủ chiếu đói vàng xương
Đê hèn lũ chó dâng thời cuộc
Ác độc bầy tinh phá biển trường
Máu nổi từng cơn - nhìn bể hận
Bao giờ nước Việt hết loài lươn?!
DBĐ 8.5.16

vancali96
08-05-2016, 05:28 AM
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13179353_1078974178833629_1747974601932698099_n.jp g?oh=d6d12c22de6e90360812335982636926&oe=579BBFFE

ĐAU…!

Liệu có bao người ngắm đại dương
Rồi đem trí óc ngẫm cho tường
Ven bờ mấy chủng vừa phơi xác
Đáy biển trăm loài đã rục xương
Bởi cậy mưu tà thay tạo hóa
Mà bơm chất độc hủy môi trường
Nửa đêm trằn trọc lòng tươm máu
Điểm mặt quân Tàu: Lũ bất lương!

VMT 08/05/2016


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13119094_1078975805500133_8059784228961673206_n.jp g?oh=0331b8b7a4cad82b0796608d33390322&oe=57A7B4D0

THƯƠNG…!

Ai về Nghệ Tĩnh ngắm trùng dương
Tận mắt mà xem mới tỏ tường
Mực cá phơi mình đau não ruột
Ghe thuyền phủ chiếu đói vàng xương
Đê hèn lũ chó dâng thời cuộc
Ác độc bầy tinh phá biển trường
Máu nổi từng cơn - nhìn bể hận
Bao giờ nước Việt hết loài lương?!
QQ 8.5.16

Buồn …

Nghe đồn Vũng Áng dưới vầng dương
Bãi cát sình hôi thấy mới tường
Xót dạ ghe thuyền phơi cháy nắng
Đau lòng tôm cá chết trơ xương
Vì sao xơ xác như âm phủ
Lại phải tan hoang tợ chiến trường
Tội đám dân chài thương nhớ biển
Cũng vì nước thải bọn vô lương

Vancali 5.7.16

http://s32.postimg.org/hx7r5hikl/Buon.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
08-05-2016, 08:48 PM
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13179353_1078974178833629_1747974601932698099_n.jp g?oh=d6d12c22de6e90360812335982636926&oe=579BBFFE

ĐAU…!

Liệu có bao người ngắm đại dương
Rồi đem trí óc ngẫm cho tường
Ven bờ mấy chủng vừa phơi xác
Đáy biển trăm loài đã rục xương
Bởi cậy mưu tà thay tạo hóa
Mà bơm chất độc hủy môi trường
Nửa đêm trằn trọc lòng tươm máu
Điểm mặt quân Tàu: Lũ bất lương!

VMT 08/05/2016


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13119094_1078975805500133_8059784228961673206_n.jp g?oh=0331b8b7a4cad82b0796608d33390322&oe=57A7B4D0

THƯƠNG…!

Ai về Nghệ Tĩnh ngắm trùng dương
Tận mắt mà xem mới tỏ tường
Mực cá phơi mình đau não ruột
Ghe thuyền phủ chiếu đói vàng xương
Đê hèn lũ chó dâng thời cuộc
Ác độc bầy tinh phá biển trường
Máu nổi từng cơn - nhìn bể hận
Bao giờ nước Việt hết loài lương?!
QQ 8.5.16

Buồn …

Nghe đồn Vũng Áng dưới vầng dương
Bãi cát sình hôi thấy mới tường
Xót dạ ghe thuyền phơi cháy nắng
Đau lòng tôm cá chết trơ xương
Vì sao xơ xác như âm phủ
Lại phải tan hoang tợ chiến trường
Tội đám dân chài thương nhớ biển
Cũng vì nước thải bọn vô lương

Vancali 5.7.16

http://s32.postimg.org/hx7r5hikl/Buon.jpg






HẬN

Sóng vỗ muôn trùng bạt ánh dương
Vì sao cá chết phải tinh tường
Gông đầu thứ Khựa kè sưng mỏ
Trói cổ hàng Tàu đập nát xương
Nước mắt ngư dân chìm bảy quận
Mồ hôi thủy thủ ngập ba trường
Đâu còn món ruột từng đêm cứ
Nhậu nhẹt tha hồ chẳng tốn lương.

DCHL


https://s32.postimg.org/euocyxs05/cachet_IZIK_jpg_ashx.jpg