PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Về miền trung



Trang : 1 2 [3]

Thanh Nguyệt
08-05-2016, 10:08 PM
Bài xướng:

ĐAU…!

Liệu có bao người ngắm đại dương
Rồi đem trí óc ngẫm cho tường
Ven bờ mấy chủng vừa phơi xác
Đáy biển trăm loài đã rục xương
Bởi cậy mưu tà thay tạo hóa
Mà bơm chất độc hủy môi trường
Nửa đêm trằn trọc lòng tươm máu
Điểm mặt quân Tàu: Lũ bất lương!

VMT 08/05/2016

----------

Bài họa:

HẬN…

Ngước cổ đau lòng hỏi Thái Dương
Rằng suy nghĩ miết vẫn chưa tường
Vì chim đủ nợ nên hoàn kiếp
Hay cá hết thời phải lạc xương?
Đã thủng tàu ghe thềm lục địa
Còn hoen huyết lệ chốn ngư trường
Hận người tạo cảnh tang thương ấy
Lại cứ xu mồm giả thiện lương.

Thanh Nguyệt – 8/5/2016

VỀ MIỀN TRUNG
13-05-2016, 07:28 AM
QUY LUẬT NHÂN QUẢ

Cám cảnh dân nghèo não động ơi
Vành khăn báo tử chéo qua trời
Cha già ép ngực tim lòi vách
Vợ trẻ cong mình lệ đổ khơi
Bởi trước đầu trâu bưng đít ỉm
Nên giờ mặt chó vạch hàng phơi
Gieo gì gặt nấy đời nhân - quả
Lũ khựa rồi đây nhận vốn - lời

VMT 13/05/2016
(họa cùng chú Dương Đoàn Trọng)

Thanh Nguyệt
13-05-2016, 10:31 AM
Sẻ chia với Thanh Nguyệt chút tâm tình của trò và thầy

THẦY TÔI

Trưa hè sắc phượng lỏm lòm lom
Bóng đổ thầy tôi rọm róm ròm
Trống gõ qua giờ sang sáng sảng
Trò mừng có dịp ỏm òm om
Rằng yêu nghiệp giáo vơi vời vợi
Dẫu biết đồng lương móm mọm mòm
Bỗng thấy sao mình ti tí tị
Đôi dòng lệ chảy cỏm còm com.

VMT 11/05/2016

-------

Thầy làm em rớt nước mắt rồi nè. Hic…

THƯƠNG THẦY

Thương thầy lệ đổ tỏn tòn ton
Nét chữ gầy teo mọn món mòn
Vạn nẻo hương đời ven vẻn vẹn
Bao ngày nghiệp giáo sỏn sòn son
Tằm tươi kén mượt ươm ườm ưởm
Túi mỏng tiền lưng chọn chón chòn
Chỉ muốn cho trò rang rảng rạng
Sá gì mấy chuyện cỏn còn con!

Thanh Nguyệt 11/5/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 09:51 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/p261x260/10603727_10204128769897776_4749662154548962090_n.j pg?oh=89684558cb955d570156f10b41d394a1&oe=57E7361D

TÀU NGẦM LẠI VỀ QUÂN CẢNG

Tàu ngầm hiện đại cảng Cam Ranh
Đảo nhỏ khơi xa giữ trọn vành
Đạn pháo âm thầm lên chốt đỏ
Thuyền bè nhộn nhịp lướt khơi xanh
Cha bầy "nước lạ" đừng khua lưỡi
Mẹ lũ "người gian" chớ đục mành
Đất Việt muôn đời yêu chính nghĩa
Tâm hồn sáng mãi tiết hùng anh

VMT 24/03/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 09:53 PM
LÊN LÃO

Thế sự quay vòng đã bảy mươi
Trầy da tróc vảy vẫn luôn cười
Năm con mạnh giỏi, ngành nghề tốt
Chục cháu ngoan hiền, mặt mũi tươi
Bằng hữu ba miền chia chén rượu
Hiền thê một nếp tỏa danh đời
Nhân sinh tự cổ bao người sánh
Sáng mãi tình cha đức rạng ngời.

VMT 06/04/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 09:56 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p280x280/12993395_10204248436049355_8377703128569167041_n.j pg?oh=c99446e0f0a24232e584fec13e285b9a&oe=579956B8
ĐUỔI TÀU TRUNG QUỐC

Lũ khựa vào sâu xứ Quảng Bình
Biên phòng cảnh cáo họ mần thinh
Dung hòa những ngại nâng tầm chúng
Cưỡng chế thì e đổ vạ mình
Nó bởi tham tài, ngông vẫn nhục
Ta vì giữ nước, nhịn mà vinh
Tuyên truyền mọi nhẽ từ sau trước
Chỉ muốn Tàu kia rõ sự tình.

VMT 09/04/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 09:58 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/13177794_10204376784337982_6550462993384850711_n.j pg?oh=a53b84abcd83cb34544e8f7d2d7b7be9&oe=57D7854A

LẠ ..!!!

LẠ ở ngoài khơi chọi lủng thuyền
LẠ vào khoét sập cả Tây Nguyên
LẠ cù rủ đứa mê tài sản
LẠ phỉnh phờ ai mộng bá quyền
LẠ bởi tà mưu ngày dụ dỗ
LẠ vì vũ lực sớm hàn huyên
LẠ pha thuốc độc miền duyên hải
LẠ tiễn người dân xuống cửu tuyền.

VMT 05/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 10:01 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13076805_10204385161267400_1260463633570734363_n.j pg?oh=36b6be42c02d85a6afa9f91751475b92&oe=57DB19E8

GỎI XOÀI

Vỏ gọt xong rồi rửa muối ngay
Dùng dao thái mỏng chớ ham dày
Mè khô, nhúm lạc loang mùi béo
Ớt đỏ, khoanh hành đẫm vị cay
Bọn chảnh sang giàu chê khoản đấy
Mình quê khổ cực khoái anh này
Xin đừng vội bảo là chua chát
Tút rượu quay vòng nhậu đến say.

VMT 07/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 10:03 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13174207_10204389158167320_3731342160998383034_n.j pg?oh=dfb57b813eddd1f85f31f160bac3029d&oe=579D23B9

ĐAU…!

Liệu có bao người ngắm đại dương
Rồi đem trí óc ngẫm cho tường
Ven bờ mấy chủng vừa phơi xác
Đáy biển trăm loài đã rục xương
Bởi cậy mưu tà thay tạo hóa
Mà bơm chất độc hủy môi trường
Nửa đêm trằn trọc lòng tươm máu
Điểm mặt quân Tàu: Lũ bất lương!

VMT 08/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 10:05 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p280x280/13179255_10204401081505396_3971793086833198163_n.j pg?oh=9ff65495e9477052bd422609d1093a39&oe=5799B231

ĐÊM CAO NGUYÊN

Giao mùa mở hội bủm bùm bum
Nhịp trống đòng đưa cắc cụp cùm
Quyện bước lườn rung mùm múp mụp
Theo vòng ngực nẩy lủm lùm lum
Làn môi rượu ấm chùm chum chủm
Ánh lửa rừng xa búp bụp bùm
Suốt buổi bên nàng tum túm tụm
Ra về ngọng nghịu... ủm ùm um…

VMT 10/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 10:08 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q84/p526x296/13179230_10204405593138184_5459750797245287269_n.j pg?oh=045fb231f139c7ca6a1062fbc45b40f6&oe=579C0292

THẦY TÔI

Trưa hè sắc phượng lỏm lòm lom
Bóng đổ thầy tôi rọm róm ròm
Trống gõ qua giờ sang sáng sảng
Trò mừng có dịp ỏm òm om
Rằng yêu nghiệp giáo vơi vời vợi
Dẫu biết đồng lương móm mọm mòm
Bỗng thấy sao mình ti tí tị
Đôi dòng lệ chảy cỏm còm com

VMT 11/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 10:10 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s261x260/13179213_1081102561954124_850154113512078965_n.jpg ?oh=e1b7bdb24b6312314a290b5ec75a6839&oe=57D78E49

NGÀI VỀ TỪ HUYỀN THOẠI

Trải mấy ngàn năm cụ trở về
Như nhìn ngắm lại cả sơn khê
Hoàng Sa giặc chiếm tim thờ thẫn
Chữ Thập tàu ngăn dạ não nề
Rặng đá thềm rong vừa đổ gộc
Bầy con lũ cháu đã banh mề
Bao giờ biển lại hồi sinh nhỉ
Hỡi giống Tiên Rồng hãy thoát mê !

VMT 11/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
14-05-2016, 10:13 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13237686_10204415313941198_4225194859888633878_n.j pg?oh=13cf1ff96198db3a7b531fbee4b25c01&oe=57A96155

QUY LUẬT NHÂN QUẢ

Cám cảnh dân nghèo não động ơi
Vành khăn báo tử chéo qua trời
Cha già ép ngực tim lòi vách
Vợ trẻ cong mình lệ đổ khơi
Bởi trước đầu trâu bưng đít ỉm
Nên giờ mặt chó vạch hàng phơi
Gieo gì gặt nấy đời nhân - quả
Lũ khựa rồi đây nhận vốn - lời

VMT 13/05/2016
(họa cùng Dương Đoàn Trọng)

Gió Bụi
20-05-2016, 05:04 AM
CHUỘT, CHUỘT & CHUỘT…

Sợ NƯỚC hèn chi ngại xuống ĐỒNG
TINH tường mánh mẹo nhất NHÀ ông
LANG thùng, gạo lẫm tìm phen THỬ
ĐẤT ruộng, VÀNG thoi kiếm dịp bồng
TÚI bọn đầu ĐEN sờn miệng khóa
CƠM phường mặt TRẮNG rộng đường thông
Dù HÔI nhớ thuở NÂU sồng nhé
Bịp CỐNG lòe HƯƠNG khéo sập lồng

VMT 18/05/2016

CHUỘT QUAN

Ngày nay Lũ Chuột ít ra Đồng
Chỉ lượn quanh Nhà lão phú ông
Gạo sẵn trong Bồ vơ vét Thử
Vàng dư cả Két nhặt gom bồng
Hang đào loạn Ngã phòng khi thoát
Bạc thủ Bao Đường tính bữa thông
Đếch nghĩ đầu Đen cày trả nợ
Thằng ăn kẻ phá sụm banh lồng
QQ 19.5.16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg.html)


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/chuotcong~0.jpg

HÔI CỦA

Lũ chuột nhà quan chỉ hám đồng
Dân nghèo thấp cổ gọi bằng ông
Trăm bồ lúa đạo khom mình cõng
Vạn chĩnh vàng chôm thỏa sức bồng
Rúc nhủi hang cùng tâm vẫn động
Chui lòn ngõ tận trí nào thông
Ngày đêm bợ đỡ moi đường cống
Mặt đẫn đờ hôi lấy của lồng.

Gió Bụi
05192016

Quốc Quyền
20-05-2016, 10:14 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/chuotcong~0.jpg

HÔI CỦA

Lũ chuột nhà quan chỉ hám đồng
Dân nghèo thấp cổ gọi bằng ông
Trăm bồ lúa đạo khom mình cõng
Vạn chĩnh vàng chôm thỏa sức bồng
Rúc nhủi hang cùng tâm vẫn động
Chui lòn ngõ tận trí nào thông
Ngày đêm bợ đỡ moi đường cống
Mặt đẫn đờ hôi lấy của lồng.

Gió Bụi
05192016


http://www.matkinhcaocap.net/Uploads/Image/mat%20kinh%206.jpg

CHUỘT ĐEO KIẾNG


Lũ chuột nhà mi giỏi phá đồng
Dân tình khắp nẻo hận thù ông
Đường to vẽ chuyện thu hồi ngóng
Thổ đẹp bày mưu chiếm giữ bồng
Giỏi hít mùi tanh mồm dãn rộng
Siêu luồn cửa hẹp đít bành thông
Trời sinh loại Thử chi từng đống
Báo hại thằng đen bẫy cửa lồng
QQ 20.5.16

Quốc Quyền
23-05-2016, 10:57 PM
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13232942_1087951671269213_7422581817839279269_n.jp g?oh=6d683bbd5b4622cc14064e9b2db86306&oe=57CBFD6D

"...HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐÓN XEM ĐOÀN XE…
CHÙM ẢNH NGƯỜI DÂN CHỜ ĐÓN ĐOÀN XE…" *

Một nhóm bồi bi cũng tập tè
Cho rằng dân Việt khoái dòm xe
Trước Bình xứ khựa ai thèm ngó
Nay Rắc trời tây họ khoái kè
Khép thuở đề phòng lo mắng chửi
Mong thời hội nhập biết nhìn-nghe
Đăng bài giật tít cần minh bạch
Kẻo vạ vào thân sụm bả chè.

VMT 23/05/2016

"...HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐÓN XEM ĐOÀN XE…
CHÙM ẢNH NGƯỜI DÂN CHỜ ĐÓN ĐOÀN XE…" *

Thằng hâm giật tít mỏ ưa tè
Quý tổng sao đề ngưỡng mộ xe
Lễ trọng nghênh Bình dân phỉ báng
Tình sơ vọng Rắc đảng so kè
Hoa hồng giản dị chào tay vẫy
Đại bác oai hùng nổ muỗi nghe
Lũ báo đăng đầu ngu bỏ mẹ
Nhìn qua cũng biết bọn xôi chè

QQ 230516

vancali96
24-05-2016, 10:40 AM
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13232942_1087951671269213_7422581817839279269_n.jp g?oh=6d683bbd5b4622cc14064e9b2db86306&oe=57CBFD6D

"...HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐÓN XEM ĐOÀN XE…
CHÙM ẢNH NGƯỜI DÂN CHỜ ĐÓN ĐOÀN XE…" *

Một nhóm bồi bi cũng tập tè
Cho rằng dân Việt khoái dòm xe
Trước Bình xứ khựa ai thèm ngó
Nay Rắc trời tây họ khoái kè
Khép thuở đề phòng lo mắng chửi
Mong thời hội nhập biết nhìn-nghe
Đăng bài giật tít cần minh bạch
Kẻo vạ vào thân sụm bả chè.

VMT 23/05/2016

"...HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐÓN XEM ĐOÀN XE…
CHÙM ẢNH NGƯỜI DÂN CHỜ ĐÓN ĐOÀN XE…" *

Thằng hâm giật tít mỏ ưa tè
Quý tổng sao đề ngưỡng mộ xe
Lễ trọng nghênh Bình dân phỉ báng
Tình sơ vọng Rắc đảng so kè
Hoa hồng giản dị chào tay vẫy
Đại bác oai hùng nổ muỗi nghe
Lũ báo đăng đầu ngu bỏ mẹ
Nhìn qua cũng biết bọn xôi chè

QQ 230516



XU TÈ

Nhà em mới tậu quả '' xu tè ''
Có thể coi là độc đáo xe
Dẫu sáng anh từng anh má tựa
Hay đêm chú mỗi chú vai kè
Thì Bình thuở trước đừng thăm hỏi
Hoặc Rắc bây giờ hãy lắng nghe
Cấm vận lâu rồi nay gỡ hết
Giao lưu thế mới ngọt như chè.

DCHL

http://s33.postimg.org/6ste0gnb3/Don_Obama.jpg

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 07:54 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204429733661682&set=pcb.10204429752982165&type=3

TA CÀNG NHÂN NHƯỢNG…*

Thế giới nhiều nơi đã biểu tình
Ta vì nhẫn nhục phải làm thinh
Trên chờ bỏ phiếu tròn quan lộ
Dưới đợi ra khơi vẹn hải trình
Hãy học Hồ Thơm dòng sử viết
Sao thờ Ích Tắc cõi đời khinh
Con Hồng chẳng thẹn cùng non nước
Giấu mặt vào đâu trước tổ đình.

VMT 16/05/2016
*- Từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 07:55 PM
HẬN LŨ BỘI BẠC

Một đời vất vả những sầu lo
Tự lực mưu sinh xái cả giò
Sớm chửa mờ sương liền mổ đất
Trưa còn hực nắng vội cào tro
Ba mùa ấy vẫn nương chuồng vịt
Bảy kiếp rằng chưa thoát phận cò
Trứng thịt cung đều cho mọi khẩu
Sao dèm tiếng nhục chết vì no..?

VMT 16/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 07:57 PM
TƯỢNG ĐÚC

Đất trộn vôi nhồi tớ rập khuôn
Bàn tay tạo nét chẳng vui buồn
Dù mưa ngập cổ trơ cằm hếch
Dẫu lửa ngang trời đẫn mặt suôn
Thượng giới chê cười…im mỏ vịt
Trần gian nhạo báng... cụp tai chuồn
Rồi đây vạn kẻ theo sùng bái
Chập chẽng beng bùng với ễnh uôm…

VMT 17/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 07:59 PM
CÁC EM LÊN ĐƯỜNG

Phượng đỏ rung rinh quyện lửa hè
Em từ tuổi ngọc giã hàng me
Bài thơ gởi bạn lồng tim nhói
Bản nhạc chào cô khóe mắt nhòe
Nhớ buổi vì chơi say với mạng
Yêu ngày trốn học hát cùng ve
Tràn dâng xúc cảm giờ lưu luyến
Kỷ niệm ngày xưa bỗng hiện về

VMT 18/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:00 PM
CHUỘT, CHUỘT & CHUỘT…

Sợ NƯỚC hèn chi ngại xuống ĐỒNG
TINH tường mánh mẹo nhất NHÀ ông
LANG thùng, gạo lẫm tìm phen THỬ
ĐẤT ruộng, VÀNG thoi kiếm dịp bồng
TÚI bọn đầu ĐEN sờn miệng khóa
CƠM phường mặt TRẮNG rộng đường thông
Dù HÔI nhớ thuở NÂU sồng nhé
Bịp CỐNG lòe HƯƠNG khéo sập lồng

VMT 18/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:01 PM
NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG ?

Giáo dục dư tồn những đắn đo
Mòn hao sức lực của cô trò
Nghe lời Giám Hiệu run đành gõ
Thấy điểm Công Đoàn sợ phải lo
Kẻ mượn đề tài vui pháo nổ
Người ôm ý tưởng rối tơ vò
Bao ngày nỗ lực cùng gian khó
Duyệt xét xong rồi lại để kho

VMT 20/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:03 PM
CHỈ VÌ CON GÀ

Bỏ ngoặc, khai căn cả họ mày
Đạo hàm, triệt dấu ẻo đời ngay
Tích phân tớ gộp banh nhà tổ
Hình học bà chia toạc điếu cày
Góc bẹt bươu đầu sao khép mở
Đường cong gãy khúc liệu chưng bày
Coi chừng cả giống thành vô nghiệm
Thử vặt lông gà sẽ biết tay !

VMT 23/05/2016
*Khi dân nghiện Toán chửi.

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:04 PM
AI GiỮ AI..???

Lão ấy năm này tuổi đã lô
Còn chơi trống bỏi đặng khoe đồ
Ham nghề giữ ghế đời con hưởng
Giật khách giành phiên phận cháu nhờ
Bạc trắng tiền tươi nên cố nhặt
Lời chì tiếng bấc phải đành ngơ
Ai dè vợ giữ từng xu lẻ
Đợi thuốc chờ xôi mắt nhoẹt mờ.

VMT 20/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:05 PM
LẠI HỒN

Tự thuở người đi cá chạnh buồn
Bao mùa khó quẫy lệ đành tuôn
Hồ Gươm cụ chết không lời lẽ
Vũng Áng thuyền phơi chẳng ngọn nguồn
Triệu ngõ tim trào ôi nặng xoắn
Trăm ngành họng dỗ thật mềm suôn
Tự dưng có chị miền Tây ấy
Đổ bắp cho ăn tỉnh lại hồn.

VMT 23/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:07 PM
"...HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐÓN XEM ĐOÀN XE…
CHÙM ẢNH NGƯỜI DÂN CHỜ ĐÓN ĐOÀN XE…"
"NGƯỜI DÂN TÚA RA PHỐ XEM SIÊU XE..." *

Một nhóm bồi bi cũng tập tè
Cho rằng dân Việt khoái dòm xe
Trước Bình xứ khựa ai thèm ngó
Nay Rắc trời tây họ khoái kè
Khép thuở đề phòng lo mắng chửi
Mong thời hội nhập biết nhìn-nghe
Đăng bài giật tít cần minh bạch
Kẻo vạ vào thân sụm bả chè.

VMT 23/05/2016
* Đọc mấy tựa báo mà đau đầu.

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:08 PM
HIẾU KHÁCH

Tay cầm giấy đỏ lắm…vì sao…
Để đón cao nhơn của nước nào
Mỹ có ngang tàng không chút ngại
Trung càng láo xược chẳng hề nao
Sơn hà thịnh vượng ngời hoa thắm
Tổ quốc linh thiêng đượm máu đào
Cõi Việt muôn đời luôn hiếu khách
Giao hòa bốn biển sáng tầm cao.

VMT 24/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:09 PM
BẤT NHẪN CHUYỆN KHÔNG NHẪN

Chuyện kể Hu-xèn đã rút ra…*
Bàn tay xiết chặt đáng yêu là…
Thằng hâm đoán bậy dân chờ nó…
Kẻ dốt phang bừa ổng sợ ta…
Đã vận đầu heo làm bốn nẻo…
Còn tru mõm chó khiến muôn nhà…
Trà dư tửu hậu bao tuồng ngứa...
Trót nhỡ văng lời liệu muốn xa…

VMT 23/05/2016 - Viết theo kiểu "vô hậu"
* Hussein

VỀ MIỀN TRUNG
24-05-2016, 08:12 PM
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xal1/v/t1.0-0/s526x395/13265852_10204470495000690_5170753928391744075_n.j pg?oh=b8c6e8be51af831bf46d6fbc012d3bd8&oe=57E4CEE6&__gda__=1474222906_faec16ed3ce12b293b599fea64db363 b
GIÂY PHÚT HÒA MÌNH

Nhiệm vụ trên mình ảnh gác qua
Làm ngay một phát để khoe nhà
Dân đà mở tiếng căm thù Tập
Tớ cũng theo thời ngưỡng mộ Ba*
Phố chật người đông nào đợi pháo
Mưa nhòe gió lạnh há cần hoa
Ngày mai sát cánh bên đồng đội
Dẻo nóng nồi cơm, ngọt ấm trà

VMT 24/05/2016
* Barack

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 09:50 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x350/13260149_10204476033339145_5708855165662463959_n.j pg?oh=90d0fab5013949c0b17a3d439dcb5ccc&oe=57C35544

KHÓ XỬ *

Lệnh gởi mời nhau về biển tắm
Trường em ở núi xa ngàn dặm
Vui dè lũ bạn chúng trù khăm
Nhác sợ anh thầy ổng chọt đắm
Bạc sắm quần bơi liệu đủ đằm
Tiền ăn mực nướng làm sao khẳm
Chồng con bắp độn suốt ngày măm
Chẳng lẽ mình ta đành bụng nhắm..?

VMT 25/05/2016
*Nhân đọc Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ…

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 09:52 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-0/s370x247/13237597_10204479048734528_9076239542459355793_n.j pg?oh=8c634ca74c2ab3fc71573353ac5447f0&oe=57E39FA4

DỰ…ÁN THOÁT NƯỚC "LỘI" ĐÔ

Tám ngàn tỷ bạc lo phòng úng
Cả chục năm ròng chui lỗ thủng
Bữa nắng trời lên thúi phủ vùng
Hôm mù lũ kéo sình loang bụng
Dân nghèo lội nước hãi teo thùng
Cụ lớn qua thềm e ướt đũng
Dám hỏi ai gây cảnh khốn cùng
Cho tiền cứ chảy qua miền trũng.

VMT 26/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 09:54 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13239923_10204483924816427_905563445454192363_n.jp g?oh=f7102567643cd43333e1a3bcd70cf70b&oe=57C11B86

NỀN TẢNG LUNG LAY
Công trình trộn đất vào xây móng
Bỏ thép dùng tre nên ruột rỗng
Ngân sách chi ra bỗng lớn ngồng
Thời gian rút lại càng nhanh chóng
Làm đê, đổ trụ tựa nhồi bông
Dựng tượng, xây đài như mắc võng
Rẻ rúng niềm tin tạo bất đồng
Rồi đây bị xử sao mà sống ..?
VMT 27/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 09:55 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13315418_10204485129566545_5011820522864771281_n.j pg?oh=71c6985146382456c9997a66b4db249a&oe=57DA3543
TỔ MẸ LŨ BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC
Máu đỏ bìa tim bỗng chực trào
Khi nhìn bảng hiệu quá tào lao
Từ nơi hải ngoại gan oằn nhói
Đến rẻo biên cương ngực cấu cào
"Dẫu chết mà vinh ma đất Việt" *
Không đành bị nhục tớ thằng Mao
Đằng Giang sóng cuộn ngàn năm trước
Khí tiết hùng anh vẫn thắm đào
VMT 27/05/2016
* Tư tưởng của Trần Bình Trọng

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 09:57 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13260245_10204492493430637_6714648307528600768_n.j pg?oh=b509b85281ed3ab1504d709be33842ea&oe=57D68786
TỪ NAY…
Kiểm soát trời mây đỗi tự hào
Cho nòi giống Việt nhảy tầm cao
Đồi ôm ruộng rẫy tròn phên chắn
Biển nối ngòi sông vững dậu rào
Tích cũ trưng bày loan vạn nẻo
Thơ thần khẳng định tỏa ngàn sao
Sơn hà một cõi rày êm ấm
Ngưỡng mộ là đây cảm xúc trào.
VMT 29/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 09:57 PM
THỜI ĐẠI @
Thế giới ngày nay ngẫm nực cười
Thiên thần, ác quỷ lẫn đười ươi
Đao dài, cuốc nhọn mà băm cỏ
Nước ngọt, trà thơm lại giết người
Miệng giữ hòa bình bao nước nể
Tay tuồn vũ khí vạn đầu rơi
Rằng ai ảo vọng nền công lý
Chúng vả mồm ngay chẳng một lời.
VMT 31/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 09:59 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13319949_10204520970382543_1357232717186842364_n.j pg?oh=6f6632855b43a23dd0f84fcd53734c4f&oe=57CA28A0

HỐI LỘ & LỘI HỐ
Giấy bạc tuy mềm sắc tựa dao
Vì tham lắm kẻ cứ ôm vào
Ông già đến viện chàng y khảo
Đứa trẻ vô trường mệ giáo chao
Chị níu ô trành xơi đã bạo
Anh ngồi ghế bự đớp càng cao
Năm thì một thuở ầm trên báo
Thực chất thì ra chẳng tẹo nào
VMT 03/06/2016
*Nhân đọc bài báo một nhân viên bị sa thải vì nhận phong bì. So với "tảng băng chìm" đã nuốt hàng trăm ngàn tỷ đồng thì thấm tháp gì đâu nhỉ?

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:01 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/13407096_10204549649979515_6729760070910764903_n.j pg?oh=0f02b8c0bd72c98aa56ba61b490fa5a8&oe=57CF512B
CHUYỂN TRẬN CỜ
Liệt PHÁO chàng giăng đối cuộc cờ
Đơn đề MÃ bộ tiết huyền sơ
Trương quyền Thái Cực che nhòa thế
Ám độ Trần Thương bỏ lững bờ
TƯỢNG ghểnh cao tầm, XA thám động
SĨ rời yếu huyệt, TỐT thừa cơ
Dần dà đổi trận uyên ương thức
TƯỚNG sững sờ ngay thiếp chẳng ngờ.
VMT 09/06/2016
(Họa vần với Nguyet Nguyen Thi Thanh)

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:03 PM
LẠC THẾ CỜ

Trời Nam phú mật gió tung cờ
Huyết mạch Tiên Rồng tự cổ sơ
Bản Giốc hai dòng phân định giới
Hoàng Sa vạn đảo tách chia bờ
Trung vờ chữ tốt mà moi tượng
Khựa phỉnh khuôn vàng lại chiếm cơ
Tướng sĩ đâu rồi mau vệ quốc
Dù xe pháo ngựa chết không ngờ

VMT 13/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:05 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x165/13419240_10204579905895894_505271279630247664_n.jp g?oh=29bbc4b07832dcba97f6ae34a1675e78&oe=57C82F47
MO CAU
Thuở bé bà ru quạt mát trời
Khi vừa chạy nhảy kéo thuyền chơi
Ô trùm chỏm tóc người ghi dạ
Nệm lót bờ mông kẻ nhớ đời
Mẹ lấy đùm cơm, gài thúng rổ
Cha dùng bọc giấy, bện gàu tơi
Trần gian trát bột tô màu vẽ
Mặt nạ choàng lên chửi phí nhời…
VMT 14/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:06 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x165/13413510_10204584431889041_1993167868960599645_n.j pg?oh=7bfa402ee72af3921f6ffb3d996c5d32&oe=57E1857F
MẦM TRI THỨC
Thế hệ mầm non vẫn KÉO BÈ
LEO ĐẦU CƯỠI CỔ vượt lòng khe
CÒNG LƯNG nhảy vực ngày khai lớp
ÚP MẶT luồn sông buổi học hè
Nóng lạnh TRÂN MÌNH hay BỎ TÚI
Vui buồn GiỮ GHẾ hoặc NHỜ XE
Con đường LƯỢM CHỮ đầy gian khó
Sách vở sờn long mực BÉT NHÈ.
VMT 15/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:08 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/13428643_10204591171057516_3196559918315340027_n.j pg?oh=a39a9fb17c67696cc7856065976c492d&oe=57CEDF71

GIÃ BIỆT MỘT TÀI NĂNG
Chín tám năm trường cụ vẫn NGHIÊM
Dầu sơn cọ vẽ chứa bao niềm
Nào khi tạc Gióng hồn cương trực
Những lúc tô Kiều dạ chính liêm
Tối lạnh thương người canh trạm gác
Mùa hanh mến kẻ bám tay liềm
Bên đời lặng lẽ dồn tâm huyết
Nghệ thuật nâng tầm sáng chữ KHIÊM.
VMT 16/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:09 PM
CÔNG TÁC DỰ BÁO
Bảy ngày biển sóng ngậm ngùi trôi
Máy nổ tàu bay ngợp kín trời
Vợ ngóng tin chồng tim nghẹn gõ
Con nhìn ảnh bố lệ nhòe rơi
Anh vì việc nước ngời trang sử
Họ bởi dòng tin nhục cõi đời
Chuyên mục hay là trang quảng cáo
Nghe chừng nửa thật lẫn đùa chơi
VMT 20/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:10 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p280x280/13432139_10204619135476609_2162293128998120519_n.j pg

CON ĐƯỜNG HƯ ẢO
Giọt nắng qua thềm giỡn bóng cây
Mình ta ở lại giữa hao gầy
Đâu còn những buổi mờ sương khói
Đã hết bao chiều lộng gió mây
Kẻ mộng tâm vàng rung dải áo
Người đem mỡ trắng quẹt chân mày
Con đường ảo vọng càng khiên cưỡng
Để khách tang bồng hụt hẫng vây.
VMT 20/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2016, 10:12 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x350/13495011_10204624934981593_7398503542736390117_n.j pg?oh=98add18297bed525c68fb1d944c4c023&oe=57D6367E

GIAO MÀ CHỬA THÔNG

Vốn đã phân ra những bốn làn
Tô màu kẽ chỉ tạo gờ thang
Đầu đen dợm cẳng thời mua phí
Túi nặng điều xe cứ chở hàng
Lợi ích gom tiền dăm kẻ nhận
Công trình tải thuế triệu người mang
Bao giờ lại đến mùa thu nhỉ
Bớt cảnh trời xanh lụy lá vàng…?

VMT 21/06/2016

Tran Xuan Sinh
09-07-2016, 11:02 AM
TUỔI QUÁ XUÂN
(Bài họa thơ VMT)


Giờ đây tuổi đã quá xuân rồi
Nặng gánh đâu vì nghĩa chủ - tôi
Xả bớt tâm tà buông não gợi
Bồi thêm đạo chánh gõ chuông mời
Con người ắt hẳn phai tàn đợi
Thể xác âu là giã biệt thôi
Vẫn biết gia đình lo đủ tội
Thì nên xếp đặt kẻo chê tồi./.

TXS 09/07/2016

TỰ THÂN
(Bài xướng)

Tóc đã lơ phơ bạc trắng rồi
Thân rằng tiếng chủ phải làm tôi
Cơm già thịt hẩm nê lười xới
Nước lã trà thiu mỏi biếng mời
Lễ lớn chờ con bằm miệng thổi
Trời khuya nhớ vợ nén lòng thôi
Hè sang giục giã trưa rồi tối
Gắng kẻo đàn em lại giễu tồi.

VMT - 2016

Thanh Nguyệt
03-08-2016, 08:01 AM
Kính tặng
- Thầy Nắng Xuân Nguyễn Thanh Toàn
- Thầy Về Miền Trung Nguyễn Như Việt Thủy
- Cô Nguyên Xuân Nguyễn Thị Xuân Đào
Em xin gởi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc. Kính chúc thầy cô sức khỏe, vui vẻ và nhất là luôn có những học trò thật giỏi, thật ngoan.

-------

TỨ XUÂN ĐÀO

XUÂN ĐÀO tứ gởi khéo mềm tay
NẮNG hửng đồi xanh ngọc thảm bày
Ân nghĩa vạn lời thơm bút chuyển
THỦY chung ngàn chữ ấm nghiên mài
Gần xa ý trọn càng trau chuốt
Thắm đậm tâm mòn chẳng đổi thay
Trân bảo nét ngời thơ sáng rỡ
Vần niêm giữ vẹn thước sâu dày.

-------

ĐÀO XUÂN TỨ

Dày sâu thước vẹn giữ niêm vần
Rỡ sáng thơ ngời nét bảo trân
Thay đổi chẳng mòn tâm đậm thắm
Chuốt trau càng trọn ý xa gần
Mài nghiên ấm chữ ngàn chung THỦY
Chuyển bút thơm lời vạn nghĩa ân
Bày thảm ngọc xanh đồi hửng NẮNG
Tay mềm khéo gởi tứ ĐÀO XUÂN.

Thanh Nguyệt – 02/08/2016

TruongVu
17-11-2016, 09:43 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .

TruongVu
17-11-2016

Thanh Nguyệt
06-12-2016, 06:41 PM
TẶNG HUYNH 23

Trở giấc nghe đời rộn tiếng ca
Nàng xuân diễm lệ tuổi không già
Tình Cha cửa Việt hòa cung thổ
Vóc Mẹ non Bình dệt khí hoa
Bởi ước vòng tay tròn dáng ngọc
Mà nâng ngọn bút thắm hương ngà
Nguyện cầu Nhị Thập Tam Khôi mãi
Ý trọn duyên đầy, thỏa mộng nha!

Thanh Nguyệt – 06/12/2016

Tran Xuan Sinh
05-01-2017, 12:36 PM
Nguyên văn bởi Về Miền Trung


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15894523_10205894024628041_2359245241910344520_n.j pg?oh=0d1113da6ab08008d4a3a045df693dba&oe=58E34AE4

XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO

Ta về xóm nhỏ ngỡ ngàng chân
Cỏ lá vờn ru khẽ lại gần
Lúa đã phơi đòng căng mẩy hạt
Ngô vừa ngậm sữa bóng tròn gân
Bờ môi ẩn giữa chùm hoa cúc
Bếp lửa vầy quanh hũ rượu cần
Cuộc sống thanh bình nơi bản trũng
Hương đời ủ mật thắm tình dân.

VMT 03/01/2017

Họa

XUÂN TRÊN RẺO CAO

(Họa cùng thầy Về Miền Trung Vmt (https://www.facebook.com/vemientrung.nnvt?hc_location=ufi))
Nương đồi phấn khởi những bàn chân
Lặng lẽ ngàn hương thoảng rất gần
Dãy mận tung cành khoe cảnh núi
Hoa đào vẫy cánh mở đường gân
Chàng trai vững dạ vì tâm sáng
Thiếu nữ ngời duyên bởi hạnh cần
Nhẹ nhõm tình xuân vừa khởi sắc
Trao từng lộc biếc gửi người dân

Hoàng Giao (https://www.facebook.com/HOANGGIAO.501151?hc_location=ufi) 4/1/2017


VỀ CHƠI QUÊ NHÀ

Trở bước quê nhà giục giã chân
Nhiều năm khốn khổ lại đâu gần
Đồng xanh trải rộng màu tươi đất
Núi thẳm giăng đầy ruộng rõ gân
Giúp đỡ gia đình lo gửi bạc
Hòa chung hũ rượu thả nâng cần
Về chơi cứ ngỡ mình quan trọng
Một chuỗi du hành mới hiểu dân./.

TXS 05/01/2017

Nắng Xuân
09-01-2017, 10:11 PM
BÁU VẬT
(Mến tặng mừng SN Việt Thủy)

Trí tuệ tâm hồn sẵn mở mang
Ngày đêm nỗ lực chuốt trau vàng
Theo thầy học hỏi càng tươi tắn
Tiếp bạn vun bồi mãi giỏi giang
Cõi Huế đèn khuya thuyền tải đạo
Miền Trung mực tỏ nắng soi đàng
Bao mùa chắt lọc từng con chữ
Để những ân tình đượm thắm trang.

Nắng Xuân


https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p350x350/15871811_755850904569486_2730454078173668467_n.jpg ?oh=356705042bf543c9d3c763c0cbba06fb&oe=5914E23C

TruongVu
10-01-2017, 06:17 PM
MONG THẦY

(Bài họa)

Mong thầy hạnh phúc tựa ngày xuân
Lộc trổ hương bay sắc thắm ngần
Quấn quyện nàng thơ ngàn vẻ nhã
Vui vầy điệu hát một nhà thân
Thư nhàn tự tại xin trời đất
Mạnh khỏe an nhiên tạ thánh thần
Tỏa nắng thanh bình trên ngõ mộng
Chim hùa ríu rít nhịp hoà ngân

Trường Xuân Kiều
....

Bài Xướng

THƠ VÀ ĐỜI
(Tặng sư huynh Nguyễn Như Việt Thuỷ)

Mải ngóng cây đời trổ lộc xuân
Mừng mai chiếu thuỷ toả hương ngần
Giao mùa thổn thức nhìn trăng lẻ
Chuyển tiết mơ màng nhớ bạn thân
Ngát đượm chung trà nâng thể chất
Nồng say bản nhạc dưỡng tinh thần
Bao dòng nhiệt huyết dành ươm chữ
Những áng thơ tình khấp khởi ngân!

Nguyên Xuân
7/1/2017

TruongVu
10-01-2017, 06:25 PM
THƯƠNG THẦY
(Bài họa )

Sưởi ấm bên người vạt nắng nha
Mài nghiên sắp mực tựa tay ngà
Bừng trên khắp ngả ngàn giai điệu
Nở giữa muôn trùng vạn cánh hoa
Nhịp sống vui hoài nên cứ khỏe
Hồn thơ trẻ mãi lại không già
Mong thầy hạnh phúc đầy viên mãn
Xán lạn khung trời đẹp khúc ca .

Trường Xuân Kiều
...
Bài Xướng

MỪNG SINH NHẬT THẦY VIỆT THỦY
(Tự họa bài Tặng Sư Huynh 23)

Mừng thầy tuổi mới thiệt vui nha!
Sắc sảo Cam Ranh rạng bút ngà
Đã tỏ tinh thần đêm rải chữ
Còn ngời trí huệ sáng ươm hoa
Ngào hương biển vắng tươi chồi trẻ
Thắp lửa vùng cao ấm cội già
Giã tiết đông tàn xuân hé nụ
Câu đàn đỏ nhịp bản tình ca

Thanh Nguyệt – 08/01/2017

Huy Thanh
25-05-2017, 08:26 PM
GHẸO MIỀN TRUNG

Miền Trung tuổi dại thích thi Đường
Nghĩa bạn gieo vần thả tứ phương
Bởi nhớ lời ca bài “Phụng Vũ”
Vì yêu điệu hát bản “Nghê Thường”
Tay đàn trỗi ý tâm hoài cảm
Phím gẩy trao tình dạ mãi vương
Biển động trào dâng thuyền giỡn sóng
Nằm mơ huyễn hoặc giấc miên trường.

Huy Thanh
26/05/2017

hoanggiao
04-06-2017, 06:46 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18700259_831445403679869_44655832682923056_n.jpg?o h=1d7408e84bc9e59e99aed6f0b50887f6&oe=59A9A68F



Họa thơ thầy Về Miền Trung Vmt, Về Miền Trung

LIÊN KHÚC BIỂN ĐẢO
(Bài họa)

I.
NGÀY ĐÊM GIỮ BIỂN NHỚ QUÊ NHÀ
Sóng gió bao mùa giữa đảo xa
Cuộc sống mưa bay và bão nổi
Tâm hồn cá lặn với chim sa
Không chùn chân bước khi đời trẻ
Chẳng nghỉ tay gieo lúc tuổi già
Quyết định khi nao về chốn cũ
Ta ngồi dạo khúc khải hoàn ca

II.
Tạm biệt gia đình tới đảo xa
NGÀY ĐÊM GIỮ BIỂN NHỚ QUÊ NHÀ
Ra quân đuổi giặc bình yên nước
Mở đất xây thành hạnh phúc ta
Vạn kiếp đem lòng đi kiếm bụt
Ngàn đời hiệp sức diệt trừ ma
Trưng Vương sách sử còn vang tiếng
Vẫn nguyện cùng nhau tiếp bước Bà

III.
Về đây bảng lảng lúc chiều tà
Cảm động vô cùng vợ bước ra
Năm tháng chờ anh yêu Đất Mẹ
NGÀY ĐÊM GIỮ BIỂN NHỚ QUÊ NHÀ
Tình thương trọn vẹn tày câu hát
Nghĩa cử tròn đầy tựa tiếng ca
Ước nguyện hòa bình luôn cháy bỏng
Cho nên cả nước quyết theo BÀ

IV.
Đánh giặc bao đời khúc tráng ca
Năm xưa ngưỡng mộ một Tiên Bà
Theo Người bởi nghĩa hoài yêu Nước
Trọng thiếp vì tình mãi đợi ta
Giây phút lên rừng mơ dáng Mẹ
NGÀY ĐÊM GIỮ BIỂN NHỚ QUÊ NHÀ
Non sông thống nhất hòa làm một
Nốt nhạc thanh bình khiến khỏe ha

V.

Trời đêm lặng sáng dải ngân hà
Dáng vọng phu bồng hướng cõi xa
Dõi xuống ngàn trùng con sóng bạc
Nhìn lên vạn dặm ánh sao tà
Nao lòng bến khát vầng trăng tỏ
Cám cảnh người sầu giọt lệ sa
Tất cả hồn em hoài ngóng đợi
NGÀY ĐÊM GIỮ BIỂN NHỚ QUÊ NHÀ

Hoàng Giao
15/5/2017
--

Bài xướng:
VỌNG PHU
I
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Để giặc tung hoành phía nẻo xa
Trước cậy giao hòa ôm Bản Giốc
Nay lòe hữu nghị ngó Trường Sa
Vì dân góp lực trai cùng gái
Bởi nước đầu quân trẻ chí già
Súng vẫn giương nòng nghênh kẻ địch
Muôn đời tổ quốc đẹp bài ca.
II
Tựa núi trông chồng dõi biển xa
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Trăm chiều bậu tỏ phường lang sói
Vạn thế ai tường chữ địch ta
Muốn học Trinh Nương liều giữ cõi*
Xin thờ Bảo Nghĩa quyết làm ma**
Thời gian chẳng biết là bao kỷ
Vẫn thấy trung kiên một dáng bà.
III
Chiều nghiêng ráng đỏ ánh dương tà
Hậu thế bao giờ mới tỉnh ra
Đá hỡi còn lưu hình bóng Mẹ
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Lòng trung một tấm thơm dòng sử
Nét nghĩa trăm điều đẹp khúc ca
Chỉ ghé bên đèo thao thức mãi
Ngày sau mấy kẻ học gương bà.
IV
Tượng đá bao đời dệt sử ca
Chiều mưa sáng nắng lụy thân bà
Đông nhìn lũ cướp hăm dành biển
Bắc dõi quân thù chực phá ta
Bạn hỡi còn yêu nòi giống Việt
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Đồng tâm đuổi hết loài ưng khuyển
Chẳng lẽ ôm hoài nỗi nhục ha?
V
Ngàn năm thiếu phụ dõi sơn hà
Mắt vẫn đau nhìn phía biển xa
Sóng biếc duềnh doàng tung đá cuội
Mây đen kĩu kịt níu trăng tà
Ghe thuyền xuất bến trông mòn mỏi
Lưới lộng ôm bờ ngẫm xót xa ***
Nắng gió thiêu lòng bao tủi hận
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…

VMT 01/05/2017
*Trinh Nương: Triệu Nữ Vương
**Bảo Nghĩa: Bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng
*** Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt trên biển Đông

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-06-2017, 02:28 AM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM

hoanggiao
07-06-2017, 06:17 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17201358_10210651148932979_1067367127509620704_n.j pg?oh=e2b9479116e3cd1bd009737251608c06&oe=592572D9

Họa bài THAY LỜI TẠM BIỆT của thầy VMT.
Chúc thầy vạn sự cát tường!
----------

NGÀY VỀ XUÔI
(Bài họa - Tặng thầy Về Miền Trung )

Tạm biệt nơi này nhớ hổng vơi
Nhòa mi sắp nhỏ gửi theo lời
Rượu cần đáp nghĩa đưa môi chạm
Đường luật trao tình trải ý chơi
Lặng lẽ bìa tim hồng ánh lửa
Miên man ngọn bút tím trang đời
Về xuôi bịn rịn tâm hồn níu
Gió lộng trên ngàn dạ khúc lơi.

Hoàng Giao
08/03/2017
-----------

Bài xướng:

THAY LỜI TẠM BIỆT

Tiễn bước ta về ché rượu vơi
Đàn em bịn rịn nhắn bao lời
Nào khi vượt suối ôn bài dạy
Những lúc xuyên rừng cắm trại chơi
Đượm thắm môi ngà bên bếp lửa
Nồng say mắt ngọc giữa canh đời
Chân tình giữ lại... Chào nhau nhé !
Quẩy gánh lên đàng gót nhẹ lơi.

VMT 07/03/2017
Về Miền Trung

VỀ MIỀN TRUNG
08-06-2017, 09:52 PM
https://lh3.googleusercontent.com/2giECAoL959UMn1XXjuO2D3InOj724t9gxzZP9eJKC8=w455-h589-no
NHỚ NGƯỜI

Rỏ máu từng đêm chạnh ngỡ ngàng
Ôm lòng trắc ẩn mộng tình mang
Vườn thơ liệu chảy miền tây trúc
Cõi hạc còn in dấu địa đàng
Một tiết đề liêm vời tín thủy
Ba miền giảng thoại khỏa trường giang
Lầu mây bạn hữu sầu tri mộ
Mắt lệ nào hoen sự bẽ bàng.

VMT 08/06/2017

Ngan Hoa
09-06-2017, 03:40 PM
https://lh3.googleusercontent.com/2giECAoL959UMn1XXjuO2D3InOj724t9gxzZP9eJKC8=w455-h589-no
NHỚ NGƯỜI

Rỏ máu từng đêm chạnh ngỡ ngàng
Ôm lòng trắc ẩn mộng tình mang
Vườn thơ liệu chảy miền tây trúc
Cõi hạc còn in dấu địa đàng
Một tiết đề liêm vời tín thủy
Ba miền giảng thoại khỏa trường giang
Lầu mây bạn hữu sầu tri mộ
Mắt lệ nào hoen sự bẽ bàng.

VMT 08/06/2017


QUÊN NGƯỜI?

Quạnh quẽ lầu mây chẳng ngó ngàng
Xa rồi kỉ niệm, ngỡ hoài mang
Bao ngày trải ý trông thờ thẫn
Những buổi đề thơ ngắm điệu đàng
Dạ trỗi ân dài vin nhánh ổi
Tâm hờn nghĩa nặng bẻ cành giang
Trăng thề đẫm lệ mùa thu ấy
Nỗi nhớ nằm mơ ngủ cội bàng.

Ngàn Hoa
09.06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
21-06-2017, 09:05 AM
http://en.vietnam.com/typo3temp/_processed_/csm_photo_1055_d90730a77e.jpg

Ủ MEN

Men nào ủ mật giữ bền lâu
Để nhớ nhung thêm buổi hẹn đầu
Vị bánh dành trao càng béo ngọt
Hương đời dậy tỏa mãi nồng sâu
Ươm tình cậu Chữ chờ trên bến
Đợi áo nàng Tiên lạc dưới cầu
Những muốn thời gian dài bất tận
Men nào ủ mật giữ bền lâu.

VMT 21/06/2017

Tran Xuan Sinh
21-06-2017, 03:38 PM
http://en.vietnam.com/typo3temp/_processed_/csm_photo_1055_d90730a77e.jpg

Ủ MEN

Men nào ủ mật giữ bền lâu
Để nhớ nhung thêm buổi hẹn đầu
Vị bánh dành trao càng béo ngọt
Hương đời dậy tỏa mãi nồng sâu
Ươm tình cậu Chữ chờ trên bến
Đợi áo nàng Tiên lạc dưới cầu
Những muốn thời gian dài bất tận
Men nào ủ mật giữ bền lâu.

VMT 21/06/2017

MEN TÌNH

Ủ mật men tình đã bấy lâu
Người thương gặp gỡ buổi ban đầu
Mơ màng những tháng trông màu lạ
Thổn thức bao ngày đợi nghĩa sâu
Viết chữ phong bì trao bạn gửi
Mài nghiên bút mực tỏ tâm cầu
Thời gian cảm kích xoay vòng lại
Ủ mật men tình đã bấy lâu./.

TXS 21/6/2017

VỀ MIỀN TRUNG
23-06-2017, 02:11 PM
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2016/04/11/8-hoa-phuong-tim-trong-nang-da-lat-1460350984.jpg
PHƯỢNG XUÂN *

Bảy chín mùa xuân dạo diễn đàn
Ươm mầm Phật pháp dưỡng vườn lan
Niềm tin rực sáng còn yêu đủ
Sức khỏe gầy hao vẫn mộng tràn
Đạo nghĩa giao hòa vun lửa cháy
Câu từ xướng họa ủ tình đan
Thành viên đệ nhất thời ghi mãi **
Cội rễ ngào hương tỏa núi ngàn.

VMT 23/06/2017
Viết tặng chú Bùi Xuân Phượng nhân sinh nhật thứ 79
* Phượng gắn liền với mùa Hạ, riêng chú Phượng nhà mình thì Xuân mãi.
** Số bài gởi cho diễn đàn đã trên 26 ngàn bài. Kỷ lục này còn lâu mới có người xô đổ.

hoanggiao
26-06-2017, 07:45 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017

Dương Đoàn Trọng
26-06-2017, 09:12 AM
RÁC VÀ HOA

Bạc tỷ theo nhau bắn ngợp trời
Họ đồn trăm rưỡi chứ nào chơi
Già không ngụm thuốc xin mòn cửa
Trẻ thiếu nồi cơm réo khản lời
Rát mặt sao mà nung lửa đốt
Còng lưng ấy lại để tiền rơi
Hào quang vụt tắt trong trời thẫm
Chỉ lụy thằng dân khó đổi đời

VMT 26/06/2017
P/s: Số tiền tiêu tốn chưa bao gồm khoản in giấy mời...kkk
………………………………………… …….
NIỀM VUI
DĐT họa cùng thi nhân Về Miền Trung Vmt

Tiền dân họ đốt cháy tung trời
Phởn trí nên bày chuyện để chơi
Trẻ nhỏ cần kêu không rõ tiếng
Già nua muốn nói chẳng lên lời
Bà quan ngóc cổ nhìn hoa phụt
Lão xếp nghiêng đầu ném bạc rơi
Mấy phút huy hoàng nhanh tắt vội
Niềm vui nát vụn biết không đời ?

Dương Đoàn Trọng

Tran Xuan Sinh
26-06-2017, 10:21 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D



ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề.

Hoàng Giao
26/6/2017

CHÀO MIỀN TRUNG

Miền Trung dạo gót ở đâu về
Lịch lãm xem chừng thoải mái ghê
Nhận dáng e là đang giữ của
Nhìn tay ắt hẳn đã căn lề
Bao ngày chẳng thấy thơ đề chữ
Mấy độ luôn tìm lỗi bỏ đê
Gửi gắm niềm tin cùng bạn hữu
Bây giờ xếp lại rảnh trăm bề./.

TXS 26/6/2017

hoanggiao
27-06-2017, 06:36 AM
CHÀO MIỀN TRUNG

Miền Trung dạo gót ở đâu về
Lịch lãm xem chừng thoải mái ghê
Nhận dáng e là đang giữ của
Nhìn tay ắt hẳn đã căn lề
Bao ngày chẳng thấy thơ đề chữ
Mấy độ luôn tìm lỗi bỏ đê
Gửi gắm niềm tin cùng bạn hữu
Bây giờ xếp lại rảnh trăm bề./.

TXS 26/6/2017




DẶN DÒ

Vốn dĩ rời đi lại đảo về
Ma hù quỷ dọa khiến người ghê
Dùi cong thước lụt còn thơm nhẽ
Áo lửng quần thăn vẫn trọn lề
Liệu dưỡng tinh thần qua chấn thủy
Lo bồi sức khỏe giữ hà đê
Con thuyền tải đạo rằng muôn kiếp
Hãy gắng rèn tâm giữa bộn bề.

VMT 26/06/2017




ĐÒ SANG

Lặn mãi nơi nao chả thấy về
Vô tình xuất hiện lạ lùng ghê
Tay làm miệng nói không nề việc
Chân bước lòng say chẳng hãi lề
Nhẫn nại khơi mương và đắp đập
Chuyên cần chuyển vụ với ngăn đê
Dòng sông vắng lặng hè năm trước
Nay đón đò sang tốt vạn bề

Hoàng Giao
26/6/2017

hoanggiao
27-06-2017, 07:34 PM
NỔI LOẠN

Bỗng muốn cùng ai dạo phím đàn
Ca vài nhạc khúc thật bừng vang
Mời ly rượu nóng ôn thời trẻ
Kể chuyện ngày xưa ước mộng vàng
Cứ tưởng đường đi hồng lại sáng
Đâu ngờ lối rẽ trái và ngang
Tàn khuya lửa đốt niềm cô quạnh
Bỗng muốn cùng ai dạo phím đàn

VMT 21/04/2017
----------


TIẾNG ĐÀN ĐÊM
(Bài họa)

Gió thoảng hòa theo một tiếng đàn
Như dòng suối chảy cứ trầm vang
Lời ca ấp ủ mùa sim tím
Giọng hát ngân nga điệp khúc vàng
Thảng thốt hồn say mơ chốn cũ
Âm thầm mắt dõi đợi đò ngang
Cung thương trỗi dậy trong miền nhớ
Gió thoảng hòa theo một tiếng đàn

Hoàng Giao
22/4/2017
-----

Gió Bụi
28-06-2017, 03:09 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

SẾP ĐÃ VỀ

Nghỉ mát miền xa bỗng chợt về
Trông người thoải mái nhẹ nhàng ghê
Làn da dẫu sạm còn tươi vẻ
Vạt áo dù nhăn vẫn chuẩn lề
Mộng bữa vai kề rong bến cảng
Mơ ngày tóc quyện rảo bờ đê
Lầu Mây lộng gió hàng Thông vẫy
Bạn hữu rào quanh hỏi tứ bề.

Gió Bụi
06272017

nguyenxuan
28-06-2017, 12:12 PM
THƠ VÀ TÌNH
(Tặng sư huynh Nguyễn Như Việt Thuỷ)

Mãi ngóng cây đời trổ lộc xuân
Mừng mai chiếu thuỷ toả hương ngần
Giao mùa thổn thức nhìn trăng ảo
Vẫy bút mơ màng nhớ bạn thân
Ngát đượm chung trà nâng thể chất
Nồng say bản nhạc dưỡng tinh thần
Bao dòng nhiệt huyết dành ươm chữ
Những áng thơ tình khấp khởi ngân!

Nguyên Xuân
7/1/2017

VỀ MIỀN TRUNG
28-06-2017, 10:38 PM
http://www.songtinmungtinhyeu.org/uploads/News/motgiadinh.jpg

GIA ĐÌNH LÝ TƯỞNG

Nguyện mãi yêu em cả cuộc đời
Cho dù mạnh khỏe, dẫu tàn hơi
Nhà tranh bếp thổi hương bừng sánh
Ruộng lúa đòng vươn nắng tỏa ngời
Níu mạch xuân hồng nghe suối chảy
Qua miền hạ trắng nhặt chiều rơi
Đàn con hí hửng diều tung gió
Hạnh phúc mình xây quá tuyệt vời !

VMT 28/06/2017

Gió Bụi
29-06-2017, 03:21 AM
1. CUNG NGUYỆT TẬN

Đò ngang nặng chuyến vẫn xuôi dòng
Chở ánh trăng vàng rợp dãy song
Dấu cũ dường như còn tải mộng
Người xưa có phải đã thay lòng
Nhìn mây đỉnh núi đêm từ giã
Ngỡ lá sân trường thuở đợi mong
Dẫu biết chân tình chưa ủ đượm
Mà sao ngấn lệ đẫm lưng tròng.

VMT 23/06/2017

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tiendua4_zpsocwwtnos.jpg

2. TÌNH XA

Dõi bước người đi lệ chảy dòng
Trăng gầy nửa chiếc mộng ngoài song
Thềm xưa quạnh quẽ buồn lên mắt
Lối cũ đìu hiu tủi chạnh lòng
Nhủ dạ rằng quên thì mãi nhớ
Khuyên mình chẳng đợi cứ hoài mong
Tình xa cách biệt đời đôi ngả
Khắc khoải niềm thương vỡ lụt tròng.

Gió Bụi
06232017

3. NGÀN SAU
(Họa vần)

Một thủa thuyền anh phải ngược dòng
Đêm dài ánh nguyệt vẫn luồn song
Tình em ấp ủ không vơi mộng
Bến nghĩa nâng niu chẳng nhạt lòng
Thổn thức đôi bờ con nước cuộn
Nghẹn ngào bốn biển mặt trời mong
Dù cho cách trở niềm tin giữ
Để những ngàn sau mãi sáng tròng

Hoàng Giao
23/6/2017

4. DUYÊN MỎNG

Vội bước người xưa cũng chuyển dòng
Hiên nhà bóng nguyệt vẫn cài song
Chờ hoa mở cánh đơm hồng cội
Đợi chữ ngào men ủ ấm lòng
Đã phải luồn tay hoà sợi nhớ
Sao còn ngoảnh mặt khép chiều mong
Đường duyên nhạt nhẽo tình như ảo
Lệ đẫm bờ mi đổ xót tròng!

Nguyên Xuân
27/6/2017

TRĂNG BUỒN !
(bài xướng)

Lạc chuyến đò xưa bởi rẽ dòng
Nên vầng nguyệt chếch khẽ vờn song
Như hờ hững ghẹo người thay ý
Tựa thẫn thờ trêu kẻ dối lòng
Bút thả gieo vần vương nỗi nghẹn
Thơ buồn dệt chữ trả niềm mong
Ngày nao bến mộng hoa đầy ngõ
Nhắc mãi lời yêu tủi ngập tròng .

22/6/2017
Thanh Thống

hoanggiao
29-06-2017, 06:10 AM
http://www.songtinmungtinhyeu.org/uploads/News/motgiadinh.jpg

GIA ĐÌNH LÝ TƯỞNG

Nguyện mãi yêu em cả cuộc đời
Cho dù mạnh khỏe, dẫu tàn hơi
Nhà tranh bếp thổi hương bừng sánh
Ruộng lúa đòng vươn nắng tỏa ngời
Níu mạch xuân hồng nghe suối chảy
Qua miền hạ trắng nhặt chiều rơi
Đàn con hí hửng diều tung gió
Hạnh phúc mình xây quá tuyệt vời !

VMT 28/06/2017


HẠNH PHÚC BA SINH

Lòng ông tự nhủ với muôn đời
Chăm sóc cho bà đến cạn hơi
Cha mẹ làm theo gương mặt sáng
Cháu con bước tiếp nụ hoa ngời
Tình yêu đỏ thắm như đào nở
Cuộc sống tươi hồng tựa nắng rơi
Hạnh phúc ba sinh mình đã thỏa
Là đây sự thật chẳng xa vời
Hoàng Giao
29/6/2017

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:34 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13269295_10204643088755426_3743132021881840225_n.j pg?oh=c93e6b7790d4f948ad16182b297fc980&oe=59D7D316
LÀM BÁNH
Cũng lắm nhiêu khê chuyện ổ mì
Ven làng, góc chợ gót mòn đi
Thừa rau cũng mệt cùng gu thím
Thiếu thịt nào yên với miệng dì
Ủ, bóp, nhồi, thoa… tê tái cật
Vê, vò, thổi, thụt… rã rời chi
Đêm dài đánh vật bên lò lửa
Chọn đúng giờ ra kẻo lỡ thì…
VMT 24/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:36 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13438864_10204660155022072_3483220069600264555_n.j pg?oh=a31f0efb62df36b8d1d9fc5a4b85bd79&oe=59D8AD2E

CUA
Vất vả ngày đêm chạy quáng quàng
Leo đồi, hụp biển lại vào hang
Buồn vui chúng lật nằm trơ giáp
Nóng lạnh người đâm chổng xuội càng
Chạy thẳng tung lờ kêu thứ bướng
Thụt lùi né địch bảo đồ ngang
Bao chàng đã nhậu thời mê tít
Chẳng biết về cua dễ lộn hàng.
VMT 27/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:38 PM
HỘI CHỨNG EXIT
Nhỡ ghiền bóng đá tận trời Âu
Thổn thức hàng đêm mấy trận cầu
Hửng sáng không làm do vả cật
Non chiều vắng họp bởi phờ râu
Lương xài cán bộ gom đầy túi
Thuế nộp thường dân ráng trọc đầu
Mỗi lúc xem đài sao ói ruột
Tưởng rằng nghị biểu hóa đồ trâu.
VMT 28/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:40 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p370x247/13522020_588393204661185_3612483360749940253_n.jpg ?oh=1241e554e930d524515ce76711214b6a&oe=59D6B47B

LỄ GIỖ CÁC ĐẤNG TIỀN HIỀN NGUYỄN NHƯ
Kính thỉnh tiên hiền họ Nguyễn Như
Ngày chia hệ phả đến bây chừ
Tình cha dưỡng dục còn ghi tỏ
Nghĩa tộc lưu truyền vẫn cháy dư
Mạch thủy thanh trường ân thái mẫu
Dòng xuân vĩnh cửu đức nghiêm từ
Thành tâm bái vọng vần thơ gởi
Khẩn nguyện viên toàn cõi bích hư.
VMT 30/06/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:46 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p370x247/13522068_10204680867179863_2812946674736398729_n.j pg?oh=43bd6d3b843119926043219efd8da845&oe=5A093979
TIỀN & BẠC

Nửa tỷ tiền đô chuyện giễu đời
Khi ngàn mắt lệ vẫn thầm rơi
Trăm ngành bám biển đầu tăng máu
Một đám bồi Trung miệng nhiễu lời
Xã hội che ghìm ai sẽ tắm
Môi trường hủy diệt cá còn bơi
Tuồng thô diễn vụng lòe con trẻ
Nhục với giang sơn thẹn đất trời.

VMT 01/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:47 PM
XUÂN Ý

Rạng rỡ bình minh chuyển sắc hồng
Vui đùa thiếu nữ giặt đầu sông
Đồi tơ nhú lộc bày thân nõn
Lạch nhỏ trào hương sễ yếm nồng
Ngỡ mắt đưa tình bao vọng tưởng
Nghe đời nối nhịp những chờ mong
Trời cao bổng nhặt diều no gió
Vẫn đợi ai về thỏa ngóng trông.

VMT 19/06/2013

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:52 PM
TỰ THÂN
Tóc đã lơ phơ bạc trắng rồi
Thân rằng tiếng chủ phải làm tôi
Cơm già thịt hẩm nê lười xới
Nước lã trà thiu mỏi biếng mời
Lễ lớn chờ con bằm miệng thổi
Trời khuya nhớ vợ nén lòng thôi
Hè sang giục giã trưa rồi tối
Gắng kẻo đàn em lại giễu tồi.
VMT - 2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:52 PM
BIỂN XANH HÒA MÁU
Quân Tàu ác độc chẳng tình thương
Ủi gãy thuyền ta lại chắn đường
Trước đẩy vòi ma lùa vỡ mặt
Nay dùng kế quỷ thọc lòi xương
Dân tùy kiếp nạn hằng anh dũng
Lính ủ thời cơ vẫn quật cường
Chống chọi bao ngày trên biển dữ
Kinh hoàng, khiếp sợ giữa trùng dương
VMT 11/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:53 PM
KHAI MÀ CHƯA QUẬT
Tỷ tấn bùn đen giữa ruộng vườn
Muôn người bảo phạt kẻ thì nương
Hay là trộn lẫn làm phân bón
Chả nhẽ hòa chung đổ nhựa đường
Chảy xuống đồng sâu trùn rã thịt
Tan vào biển rộng cá tòi xương
Đau đầu bút mực om sòm cãi
Cán bộ đành khuyên: - Giữ hiện trường !
VMT 12/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:54 PM
TIẾNG TƠ ĐÀN
Tâm hồn huyễn mộng níu ngàn năm
Mạch suối cầm thi vẫn lặng thầm
Chặt gỗ neo thuyền trêu ả Tấm
Qua cầu giã bạn hóa chàng Câm
Bao chiều sáo vọng thơ tràn đẫm
Những tối hò đưa nhạc chảy ngầm
Khúc Phượng Cầu Hoàng nghe lại ngẫm
Xuân hồng giữ lại cả tình thâm.
VMT 13/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:55 PM
KHỐN NẠN
Chơi trò đổ xuống lại đào lên
Tiếng chửi lời than đã dậy rền
Bởi trước công trình luôn đút bạc
Nên giờ thủ phạm chẳng lòi tên
Thiên Cầm kiếp mẹ oằn lưng gánh
Vũng Áng đời con úp mặt đền
Khóa miệng dân tình nên xả lũ
Hay là chỉ đạo của thằng trên..?
VMT 15/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 07:59 PM
Tôi không phải là tín đồ Phật Giáo nhưng khi thấy những công trình, những di sản này bị đập bỏ, bị tháo dở tự nhiên thấy lòng bất an. Bất giác tôi nhớ lại cảnh IS đã hủy hoại và đập phá các tượng thánh ở Trung Đông. Liệu có chung sự tương đồng trong hành động?
THỜI ĐẠI ĐỒ ĐÁ MỚI ?
Cơ đồ xứ Tạng ngót ngàn năm
Một cõi thần linh tựa ánh rằm
Tịnh khẩu rèn thân người lại viếng
Ngưng hồn nhập xác Phật về thăm
Trăm luồng bão giật còn trơ đứng
Một chuyến Tàu qua đã lụy nằm
Giá trị tinh thần đem rẻ rúng
Con người chặt chém, vật thì băm…
VMT 24/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:00 PM
BIẾT ĐI ĐƯỜNG NÀO…?
"Con cò bé bỏng" đậu nhành tre
Chẳng lượn đường cong nhắm thẳng hè
Há bởi non nghề vô lộn chỗ
Hay vì nát rượu lái nhầm xe
Trên thời rút ruột bòn xi thép
Dưới lại xòe tay vét thịt chè
Án mạng kinh hoàng nhưng giỏi xoắn
Dân tình thấp cổ ngậm mà nghe.
VMT 27/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:02 PM
GHẸO BẠN NHUNG.......
Không ngờ đứa bạn nó hồi xuân
Nỏ biết mần răng trẻ mấy phần
Mắt liếc đung đưa nhìn cứ ngẩn
Môi cười ỏn ẹn ngó mà gân
Lương bù xế chạy tha hồ nhấn
Bạc đổ dây chơi mặc sức rần
Quảng Trị - Đông Hà danh một trấn
Bao chàng chép mẹng muốn làm thân.
VMT 31/07/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:08 PM
MỪNG TUỔI
Hãy đốt bừng lên ngọn nến hồng
Cho ngày rực lửa giữa mùa đông
Ươm tình bốn cõi lòng vui sướng
Dệt nghĩa mười phương ý mặn nồng
Với nghiệp yêu người thêm hạnh phúc
Bên đời quý việc mãi thành công
Gia đình giữ trọn niềm son sắt
Khéo dạy con ngoan, ấm bụng chồng.
VMT 01/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:12 PM
CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ
Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này
Trước ảnh hương trầm quyện khói bay
Thảm động lời kinh đền nghĩa lớn
Buồn thương tiếng nhạc khắc ân dày
Con và các cháu bìa tim lạnh
Bạn với bao trò khóe lệ cay
Những tưởng bên người vui sống mãi
Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này.
VMT 01/08/2016
(Họa vần cùng thầy Nguyễn Thanh Toàn)
ĐIẾU MẸ TRẦN THỊ THẺN
Chẳng biết làm sao tả nỗi này
Tin nguời tuổi hạc cuỡi rồng bay
Đàn con phổi thắt ngưng trời rộng
Lũ cháu sầu giăng đọng biển dày
Gửi nén tâm trầm đưa tiễn vội
Nghe dòng huyết lệ chảy cào cay
Tình sâu nghĩa nặng chưa đền trả
Chẳng biết làm sao tả nỗi này !
Nguyễn Thanh Toàn
01/08/2016
BIỂN NHỚ RỪNG THƯƠNG
Rã rượi dòng ngâu cả tháng này
Chao mình tiễn biệt lá vàng bay
Vòng hoa trắng trải giăng đồng rộng
Chuỗi lệ đầm chan khảm đất dày
Giữ gánh hiền ngoan trầm khổ nhọc
Gom nguồn hiếu thuận hứng sầu cay
Rừng thương biến nhớ xin bày lễ
Rã rượi dòng ngâu cả tháng này.
Berlin, 01/08/2016
Le Hoai Phuong
KHÓC MẸ
(Họa vần cùng hai thầy - Chia buồn cùng cô giáo Nguyễn Thị Xuân Đào)
Mẹ đã ra đi giữa lúc này
Bên Người ảm đạm khói hương bay
Còng lưng bóng cả hoài mang nặng
Trũng mắt tình sâu mãi kết dày
Nghẹn nỗi âm thầm môi giá lạnh
Thuơng hồn lặng lẽ mắt nhòa cay
Buồn vui khổ sướng còn chưa kể
Mẹ đã ra đi giữa lúc này
Hoàng Giao
01/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:14 PM
KIỀU TRINH ĐƯA TUYỂN NỮ VÀO CHUNG KẾT AFF CUP
Can trường nỗ lực đúng Kiều Trinh
Xứng mặt hùng anh đội tuyển mình
Trước bỡn thằng Trung ôi đúng đẹp
Nay vờn đội Miến quả là vinh
Nào câu chạy chữ, nào lên báo
Chẳng sóng truyền thanh, chẳng tiếp hình **
Ước khẽ mai ngày vô trận cuối
Em về rạng rỡ giữa bình minh.
VMT 03/08/2016
* Bóng đá nữ luôn làm được nhiều hơn những gì người hâm mộ trông đợi. Vậy mà những trận đấu tuyệt vời của các em trong giải AFF Cup 2016 chẳng thấy báo, đài đưa tin, truyền hình trực tiếp cả. Sự đãi ngộ dành cho các em cũng thấp nhiều lần so với các đồng nghiệp nam. Thương quá !

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:15 PM
Nhân đọc lại bài thơ của cụ Tiên Điền, thấy như vẫn còn tính thời sự, phỏng dịch ra tiếng Việt thử
THAY NGƯỜI VIẾT CHƠI
Nhà chen bến Nhị mọc xô bồ
Chiếm dụng trong thành cả một lô
Rợp đất Đông Tây cầu gác dựng
Giăng trời Hồ Hán áo quần phô
Thu chìu ngựa quý sâm hòa cỏ
Tết đãi nàng yêu rượu chảy hồ
Năm tháng vui vầy lo tận hưởng
Màng chi nước Việt mất cơ đồ.
VMT phỏng dịch
02/08/2013
Nguyên tác:
Đại nhân hí bút
Thác lạc nhân gia Nhị thủy tân
Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân
Đông tây kiều các kiêm thiên khởi
Hồ Hán y quan đặc địa phân
Mục túc thu kiêu kim lặc mã
Bồ đào xuân túy ngọc lâu nhân
Niên niên tự đắc phồn hoa thắng
Bất quản nam minh kỉ độ trần
Nguyễn Du

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:31 PM
PHẢI HAY KHÔNG PHẢI…?
Nhiều ông chẳng gọi là bùn đỏ
Phát biểu um sùm ôi quá nhọ
Những tưởng trầm trây chỉ óc bò
Đâu dè lẫn lộn toàn phân chó
Trên lừa dưới phỉnh mãi dày mo
Trước dọa sau hù không ngượng mỏ
Độc chảy tràn lan vẫn giả đò
Dân càng thấy tởm loài sâu bọ.
VMT 03/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:33 PM
NHỚ THẦY
(Viết tặng thầy Hoài Phương - Nguyễn Xuân Giang)
Có một ông thầy tuổi sáu mươi
Dù bao khó nhọc chỉ vui cười
Con thuyền chở đạo luôn ngời sáng
Ngọn lửa khơi nguồn mãi thắm tươi
Lễ luận bình Văn rèn mọi trẻ (*)
Hà giang dẫn Sử dạy bao người (**)
Tuy nghèo giữ nếp đời thanh bạch
Có một ông thầy tuổi sáu mươi.
VMT 05/08/2016
(*),(**) Lễ Ký - Luận Ngữ: Tên 2 bộ sách trong Tứ Thư, thầy hay trích những ý hay khi giảng dạy.
- Luận-Giang: Tên riêng của thầy trước và sau 1975.
- Thầy từng dạy Văn & Sử ở bậc Trung học trước khi làm công tác quản lý.

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:34 PM
KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ
Mỗi phát hồng tâm sáng điểm mười
Quốc kỳ phấp phới lệ mừng rơi
Con đường chiến thắng lưu ngày hội
Cột mốc vinh quang tạc dấu đời
Nhớ bận trời Âu buồn điểm thiếu
Thương lần đất Á tủi cò lơi
Tròn năm thập kỷ luôn chờ đợi
Khoảnh khắc Việt Nam đỗi rạng ngời.
VMT 2:30, 07/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:36 PM
SẦU RIÊNG
Dưỡng quả ngày đêm giấc mộng vùi
Mơ rằng thụ hưởng sướng cùng vui
Từng mong các chị dùng khoan khoái
Những muốn vài em thỏa ngậm ngùi
Ức chọn mu rờ nghiêng lẫn ngả
Say tìm kẽ thọc tới rồi lui
Khi vừa mổ được mùi thơm phức
Sững sốt toàn thân chỉ một cùi.
VMT 07/08/2016
*Zui là chính...hihi...
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13886985_10204905604038144_389432932760246069_n.jp g?oh=db20c94b3d5d70fe96d2702e75be7d3b&oe=5A0B0192

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:38 PM
ĐÊM TRẮNG
Lam chiều xuống chậm giữa ngàn mơ
Đuổi bóng thời gian ngỡ lạc giờ
Nhạc trỗi lưng đèo thơm giấy vở
Trăng choàng hẻm núi đẹp hồn thơ
Qua trời hoẵng gọi vùi thương nhớ
Khỏa nước dòng đưa ẵm đợi chờ
Huyễn hoặc khuya về nghe lá trở
Sương chùng gió lạnh cõi lòng ngơ.
VMT 08/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:39 PM
TÌNH QUÊ
Nợ những chiều xưa phút trở về
Con dừng đứng lại dõi triền đê
Thầy chân sạm cứng còn đeo rẫy
Mẹ áo chàm nâu vẫn bám nghề
Đất mặn phèn chua chờ vụ tốt
Thân nghèo nếp sạch tránh đường mê
Nhiều năm phố thị rồi vô cảm
Thẹn với song thân dạ não nề.
VMT 10/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:41 PM
ĐIỂU ĐIỆP TỀ PHI
Thức trắng chờ xem trận vũ cầu
Bao niềm khát vọng đã từ lâu
Vào phiên mặc Gấu liền thua điểm
Kết hiệp nhờ Trang lại dẫn đầu
Thuở nụ xương rồng ươm nghĩa thắm
Mai vòng nguyệt quế dệt tình sâu
Mừng em thỏa ý người hâm mộ
"Điểu điệp tề phi" ngọt sắc trầu.
VMT 12/08/2016
* Hiện tại, có lẽ sau Hoàng Xuân Vinh, thì cặp đôi Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đang được người hâm mộ chờ đợi. Chúc mừng Minh đã thắng trận đầu trước đối thủ người Nga. Chúc cho Trang có được kết quả tốt trong ngày thi đấu hôm nay. Chúc 2 em sớm xây dựng gia đình và hạnh phúc viên mãn. Với ước mong đó, tôi tặng các em chữ "Điểu điệp tề phi" với sự mong muốn các em cùng bay cao bên nhau.

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:43 PM
SÁI CỔ CHỜ CẢI SỐ
Giải mã không thành hay giả mãi
Giọng khai tựa mắm... rằng không dại
Xâu tù khắp chốn bởi xu Tầu
Bái nợ mười phương vì bợ nái
Xôi phở ăn bừa mặc phổi xơ
Trướng đài dựng ẩu quên đường trái
Dần tư hóa hết của từ dân
Cải số đời đen chờ cổ sái
VMT 13/08/2016
* Lâu lắm mới lại chơi lưỡng đầu xà vận trắc. Một số vị trí không tránh được thi bệnh, anh chị em cảm thông nha.

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:44 PM
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Một lũ phanh trần bắn chỉ thiên
Trời trưa nắng nực đủ gây phiền
Ngăn thù giữ nước chơi trò ảo
Đắp ổ thưng nhà tạo cõi tiên
Đám cỏ tìm hoa rồi bện nhẫn
Vườn rau vặt lá những thay tiền
Dòng quay kỷ niệm theo ngày tháng
Bỗng ngập tâm hồn... tuổi ấu niên.
VMT 18/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:45 PM
CÒN ĐÂU BIỂN CỦA NGÀY XƯA
Bãi biển mê hồn lại vắng trơ
Mình tôi lạc lõng gót bơ phờ
Còng không kẻ bắt nằm la liệt
Ghế chẳng ai ngồi đứng chỏng chơ
Bởi ngại thuyền đi mòn mỏi vó
Mà đau sóng vỗ ngẩn ngơ bờ
Thời gian gõ nhịp hồn tê tái
Thấu hiểu cho lòng của khách thơ.
VMT 19/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:46 PM
THƠM THẢO TÌNH QUÊ
Vội vã người dân chạy nháo nhào
Lô hàng lật úp tự bờ cao
Lo tài trốốc cẳng va đòn ấy
Xót phụ đùi lưng có thẹo nào
Trấy đã mua giùm ơn vạn thuở
Xe thì vớt hộ nghĩa ngàn sao
Quê nghèo vẫn giữ hồn thơm sạch
Nỏ mượn thời cơ tó một hào.
VMT 19/08/2016
NGƯỜI QUẢNG TRỊ
Nghèo thơm, đói sạch,... chẳng tơ hào
Quảng Trị quê mình nghĩa đẹp sao
Thạch Hãn xanh dòng lưu sử đó
Hiền Lương vững nhịp nhớ xuân nào
Bom dồi Ái Tử, xây hầm mật
Lửa cuộn Đông Hà, bám điểm cao
Thắt chặt muôn lòng qua khổ ải
Thì bao trắc trở cũng bay nhào.
VMT 20/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:48 PM
ĂN THEO
Hồ Đắc Thanh Chương giỏi tột cùng
Ngay từ Khởi Động rất là sung
Thừa Thiên - xứ học - nêu tài cán
Quốc Học - trường nôi - luận trí hùng
Nghĩa trả thầy cô, cài nguyệt quế
Ơn đền bố mẹ, khoác bào nhung
Nhìn thân…hãnh diện rằng nơi ấy
Cũng đã sinh ra một tớ khùng.
VMT 21/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:49 PM
PHỐ MỒ SA
Đông Hà - hội nghị - Phố-Mồ-Sa
Cũng đủ ngành ban để gọi là…
Cá, mực, nghêu, sò…nay rữa xác
Rong, bần, tảo, đước …cũng thành ma
Tiền trao buổi nọ mừng dăm đứa
Rác đổ giờ đây giết vạn nhà
Mấy chục năm trời chưa lại sức
Nghe càng uất hận máu trào ra…
Chúng nhạo dân nghèo chuyện Phố...Sa
Biển vẫn bình yên chỉ mới là…
Hô hào đánh bắt trò chơi quỷ
Dụ dỗ nuôi trồng vở kịch ma
Mặt trắng buồn thân…vàng bỏ hũ
Đầu đen cám cảnh … gió qua nhà
Trùng khơi nấc nghẹn xem tuồng hát
Hạt muối nêm vào lại đổ ra…
VMT 22/08/2016
(Tự xướng - tự họa)

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:51 PM
TẮM GỘI
Cửa Việt chiều loang phủ trắng trời
Một đoàn tắm biển sướng mê tơi
Kìa tôm khử độc không mùi nữa
Nọ nước hòa mưa cũng sạch rồi
Trước bởi truyền thông xòe mắt trợn
Nay vì báo chí trổ tài bơi
Trò chơi thật đúng quy trình nhỉ
Lịch đã lên khuôn quả hợp thời.
VMT 22/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:53 PM
CHỚM THU
Một sáng thu nào họ chớm yêu
Vần thơ xướng họa nối trưa chiều
Chàng mơ lá rụng hòa câu hát
Thiếp đợi trăng về quyện tiếng tiêu
Dẫu mắt còn e tình gấm mộng
Mà tim đã ước nghĩa tơ điều
Phương trời cách biệt vùi nhung nhớ
Giữ trọn trong lòng ngọn lửa thiêu.
VMT 25/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:54 PM
KHÓ HIỂU
Trên đời lắm kẻ vùi liêm sĩ
Táp của dân nghèo mà chẳng dị
Sáng đến rung đùi bóp họng dân
Đêm về úp mặt mò khu đĩ
Dăm mùa ghế giữ bạc trâu ha,
Một kiếp đầu kê đời chó nhỉ?
Pháp luật bây giờ bỏ ở đâu
Vì sao để lọt vòng cương lý...?
VMT 25/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:56 PM
MỘT PHÚT TÂM TƯ
Đã bấy nhiêu năm vẹt gót giày
Nay nhìn thế sự ngẫm mà cay
Mầm xanh trổ ngọn bờ mi trĩu
Bậc đá oằn lưng gánh nợ dày
Tặng chữ quên mình trên có hiểu
Thương trò rứt ruột dưới nào hay
Vườn con một mảnh tìm vui thú
Chẳng muốn đua tranh…chỉ thế này.
VMT 29/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 08:57 PM
LÀM SAO BẮT CỌP…?
Lộn lèo đủ chuyện ngẫm mình tra
Ẵm mộng bồng mơ thẹn tuổi già
Nọ buổi méo trời chân muốn quỵ
Khi ngày trái gió lệ trào ra
Về bên lớp, muốn mình tu đạo
Sống cạnh đồn, lo tánh nhiễm tà
Ngán cảnh tay không mà bắt cọp
Thương hồn lỡ gởi giữa bầy ma.
VMT 31/08/2016
* Nhỡ viết bài thơ lộn mấy lần
Nhưng mà để vậy khối người rân...

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 09:03 PM
KHI MÔ?
Đợi tới khi mô... ọ í è
E rằng đất nước đã tè le
Người dân khổ cực…răng và củ...
Lũ sếp giàu sang…thịt với chè
Kế hoạch an bài ngu vẫn giấu
Quy trình xếp đặt xấu liền che
Ngàn năm chẳng dễ tròn nhân cách
Chạch với nhà lươn…cũng một bè.
VMT 03/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 09:05 PM
MỪNG SINH NHẬT GÀ CON
Mừng sinh nhật Nguyệt gởi con gà
Đẻ trứng xoay vòng chỉ hát ca
Bạn mở Gờ 3 mừng tấc dạ
Chồng trao Ét Bảy quý hương nhà
Trên làng dưới ngõ bia chờ rót
Trước hội sau đoàn bánh dọn ra
Một bữa linh đình vui thỏa thích
Dòng thơ khúc nhạc nghĩa chan hòa.
VMT 04/09/2016
BÓI GÀ
Mạng Thỏ cầm tinh bỗng hóa gà
Sinh thời chiến sự vẫn đờn ca
Vườn ngang Trạch Thổ loang triền nắng
Quẻ dọc Quần Ly giã nếp nhà
Trước bởi hiền phu tài lộc giữ
Nay nhờ quý tử bạc tiền ra
Gia đình hạnh phúc tình viên mãn
Phúc hưởng chiều thu giữa thuận hòa.
VMT 04/09/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 09:10 PM
LỆCH & KỆCH
Những cảnh gần nhau quá lạ kỳ
Khi lòng chẳng thuận diễn trò chi
Người lơi ánh mắt toan kềm địch
Kẻ hững bàn tay tránh nhặt chì
Xót nỗi dân tình tim nhói ngực
Đau niềm quốc thể lệ tràn mi
Dù sao cũng đứng hàng nguyên thủ
Kịch đóng nhầm vai được thá gì ?
VMT 10/09/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 09:12 PM
NGẬM NGÙI
Gợi giấc mơ xưa hỏi chị Hằng
Ôm gì gã Cuội … ố vầng trăng
Thà ưng sóc thỏ về trên núi
Cớ lụy rồng lân ngụp dưới bằng
Ngẫm sự thân già như ngọn cỏ
Thương niềm lớp trẻ tựa chồi măng
Tùng dinh trống giục lòng thêm tủi
Đổi một trời yêu…lấy chữ: sằng.
VMT 15/09/2016
NHẮN CUỘI
Rằm thu dịu vợi bóng em Hằng
Dốc ngược tâm tình gởi ánh trăng
Ngẫm vợ mỏi mòn… suy đã lắm
Vì con gắng gỏi… ráng cho bằng
Đa già tựa gốc dòm cung Quảng
Thuốc quý kê dòng mộng ngón măng
Cuội hỡi hương trời đâu chỉ một
Mà đau đáu phận, mãi lo sằng.
Thanh Nguyệt – Trung thu 2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 09:18 PM
TẠI SAO…?
Theo dòng nước bạc hững hờ trôi
Gặm nhấm đau thương tủi phận đời
Nghĩ lại tình xưa…hồn rạn vỡ
Trông về tháp cổ …lệ tràn rơi
Con thuyền cạnh bến đâu rời chỗ
Mảnh lá đầu thu có chuyển lời…?
Đọc mãi tờ thư lòng quặn thắt
Sao đành bất nhẫn vậy người ơi !
VMT 19/09/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 09:19 PM
HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI

Đường thôn cỏ dại nắng vương tà
Lặng dõi theo nhìn dáng nhỏ qua
Gót phủ bùn non... - Này gượm đã !
Eo quành mạ nhỏ… - Ấy thôi mà !
- Người e giữa huyện nhà đâu dưới?
- Hộ cũng trong làng xóm chẳng xa…
Mắt liễu tươi cười tim nhảy ngược
Hình như chửa rượu bỗng say ngà.

VMT 19/09/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 10:43 PM
TẤM TÌNH NGỘ NĂNG
Môi mềm... ché rượu... bóng hình trăng
Lão Soái vì ai biệt Quảng Hằng
Cá ruộng thơm bùn không phải bẫy
Dê đồng ngọt lá chẳng cần chăn
Tình vui chốn ngược hồn du tử
Mộng gởi đồi cao nợ xích thằng
Trọn kiếp tu hành chưa chánh quả
Môi mềm... ché rượu... bóng hình trăng…
VMT 17/11/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 10:56 PM
CỜ LỜ MỜ VỜ, CỜ LỜ VỜ
Cam Lào Miến Việt…rứa mà ngon
Ngọng nghịu mần chi để dính đòn
Chị bảo bìu zôông thời vẫn tốt
Anh rằng hím vợ hãy còn son
Quy trình tới hẹn…ngu thành giỏi
Kế hoạch lên khung …méo gọt tròn
Đất Việt nhân tài đâu vắng cả
Đau thời hội nhập … Quả là non !
VMT 05/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 10:59 PM
TRĂM NẺO ĐƯỜNG TRẦN
Đã thấy ngày sau rộng khoảng trời
Hỡi đàn chim Việt mến thương ơi
Người mơ ghế xịn lên trùm thế
Kẻ ước nhà sang quyết đổi đời
Áo mẹ công thầy… quên thiếu đủ
Danh nhà nợ nước …mặc đầy vơi
Choàng vô bộ cánh ông bà Cử
Chí chóe tung hê…rộn rã lời.
VMT 07/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:01 PM
KTV VÀO BẾP

Nhiều phen thắt ruột... vẫn chưa TỪ
Mẹ TÍA anh chồng quản chặt khư
Nọ khúc NGÀ khô thừa vẫn phải…
Đây NẦN chuối cọt có mà như…
Thèm ăn sợ TRÚT toàn khoai bẩn
Khoái gặm e nhầm rặt BƯỚU hư
Cục MỠ thì treo mình nhịn đói
Dù DAI cũng phải nấu cho nhừ.

VMT 07/12/2016
* Tên 1 số khoai họ hàng với khoai TỪ.

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:03 PM
VÒNG RONDO CỦA TÚC CẦU GIÁO
Ngớ ngẩn đường ban, bóng dội vào
Cầu trường nín lặng ngỡ chiêm bao
Lương vờn cấm địa, Hoàn lên xuống
Tuấn chực thời cơ, Mạnh thét gào
Ngóng Phượng khoe tài vui mộng lớn
Mong Trường trổ nghệ xứng tầm cao
Thua người vẫn gắng vì danh dự
Cảm xúc trong tôi chực vỡ trào.
VMT 07/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:06 PM
TỪ SAU ÂN TÌNH ĐÓ…
Thấm lạnh đầu đông, liễu rủ dài
Êm đềm gió thoảng chạnh hồn ai
Lần trang vở cũ cài hoa phượng
Gợi thuở ngày xưa dõi gót hài
Đã nhủ ghi lòng se mộng kết
Sao đành ngoảnh mặt rẫy tình phai
Tầng không vội vã đàn chim sếu
Thẳng hướng về Nam giã nguyệt đài...
VMT 11/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:08 PM
TÂM THƠ
Diễn đạt hồn thơ... cả vạn đường
Khi tình đượm thắm mộng uyên ương
Vui cùng trưởng thượng lời tôn kính
Bỡn với đồng niên ý nhịn nhường
Bảy chữ gom vào ươm khát vọng
Năm vần nối lại tỏa tình thương
Xin đừng nóng vội chê hình thức
Mỗi thể là hoa... Quá diệu thường !
VMT 12/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:10 PM
MUỐN VỀ THĂM BÌNH CHÁNH

Miền Tây lạ lẫm cách ngăn đường
Cũng muốn vô hoài lại ẩm ương
Tiết hạ lo trường, trên giục… gắng
Ngày xuân trực Tết, sếp đi…nhường
Vườn Thơm bạn đợi càng nghe nhớ
Chợ Đệm ai chờ bỗng thấy thương
Tím biếc lục bình qua Vĩnh Lộc
Lời ca mãi vọng giữa vô thường.

VMT 12/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:11 PM
GIẬN MÌNH ĐÃ TRÓT ĐAM MÊ

Bởi trót sân si mới lạc đường
Tình trần vỡ mộng lắm tai ương
Hoàng lan trổ muộn vầng trăng níu
Bạch thỏ quay nhanh cánh điệp nhường
Nắng dịu chim đàn chân hẫng bước
Đêm chùng gối chiếc lệ sầu thương
Ai hờ hững cắt mình đôi ngã
Mới hiểu rằng yêu thật khác thường.

VMT 13/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:12 PM
LUÂN THƯỜNG

Rằng trên hiếu thuận với song đường
Nước rót cơm hầu dạ vị ương
Nghĩa mẹ trời hanh quần áo vá
Tình cha buổi lạnh gối chăn nhường
Theo thầy mấy hạ cần trân quý
Kết bạn bao mùa phải mến thương
Vạn thuở in hằn gương tiết liệt
Thì xin hãy trọn chữ luân thường.

VMT 13/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:13 PM
NỖI ĐAU NHÂN THẾ

Hồ Xuân nữ sĩ lén cao đường
Cải dạng thi tài khiến cửu ương
Ả Lộ văn ngời, vua chúa nể
Bà Hinh chữ giỏi, dưới trên nhường
Danh dù phục chúng, mang sầu tủi
Họa chẳng tha mình, phận xót thương
Lỗi lạc hơn người nhưng kiếp khổ
Trầm luân bể học chẳng an thường.

VMT 13/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:16 PM
Đêm khuya thanh vắng, nằm nghe mưa rả rích. Muốn điên...
ĐƠN ĐỘC
Bao ngày phỡn cật khoái hò ca
Nốc rượu rồi bia thỏa sức là
Sáng rảo trường đua tìm thú lạ
Khuya về gác trọ bỡn người xa
Tinh thần ảo vọng cùng nho giả
Sức khỏe tàn phai với tịch tà
Để đến bây giờ nghe lạnh giá
Căn phòng vắng vẻ một mình ta.
VMT 12/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:18 PM
Tri âm bạn với cây đàn
Bao nhiêu kỷ niệm ai mang đi rồi...
TIẾNG ĐÀN AI
Dạo thử cung đàn giữa buốt căm
Đàn ai thổn thức gợi đêm rằm
Ru đàn dỗ mộng trăng đầu núi
Nổi bão theo đàn lệ cuối năm
Dẫn tích yêu đàn khi Thạch gảy *
Đàn câu khóc bạn thuở Chung nằm **
Tang tình bổng nhặt đàn ngân mãi…
Nhỡ phím tơ đàn… chẳng bạn thăm...
VMT 14/12/2016
* Thạch Sanh ,** Chung Tử Kỳ

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:20 PM
AI VỀ LỄ HỘI MÙA HOA
Quỳ hoa lộng lẫy tỏa cung đường
Uốn nụ khoe màu cả rẫy nương
Diễn Kỷ lan bừng tim vọng nhớ
Nam Đàn cúc trổ dạ hoài vương
Thơm từng dải ngọc tươi nhành lá
Đẫm cả mi hồng thắm giọt sương
Lễ hội em về nghe nắng ửng
Hồn ai rực cháy giữa vô thường.
VMT 16/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:21 PM
VMT thương tặng những người con Vĩnh Linh xa xứ khi Xuân gần kề, Tết sắp đến... Bài này cũng là nỗi lòng của Diem Le, con gái của thầy cô giáo mình ngày xưa.
CON BIẾT XUÂN NÀY...
Nghe trời bớt lạnh ngỡ mùa sang
Hé nụ nhành mai tỏa sắc vàng
Bướm lượn trong vườn bay ngạo nghễ
Chim chuyền trước ngõ hót rình rang
Nhìn con hiếu thảo yêu thầy mẹ
Ngắm cảnh thân quen nhớ xóm làng
Ước được quay về nơi chốn cũ
Xuân này lỡ hẹn nỗi niềm mang…
VMT 16/12/2016
---------------------------------
*Bài họa của Thanh Nguyệt
Thân tặng những người bạn Hải Lăng
THƯƠNG VỀ HẢI LĂNG
Chiếc nhạn Càn về gởi tiếng sang
Rằng cau Hải Phú chửa tra vàng
Cựu Hà bãi cạn hồn đau điếng
Mỹ Chánh em hờn dạ nóng rang
Nước chảy theo đời phân sáu ngã
Tình trôi khóc bạn nhớ ba làng
Người xa Thạch Hãn buồn không hẹn
Sóng cuộn loang dòng… kỷ niệm mang…
Nguyet Nguyen Thi Thanh – 16/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:25 PM
"...Đào chưa tươi đã khô
Quế đang thơm đã rũ
Rừng sâu bể rộng nàng hỡi đi đâu
Ngọc nát châu chìm lòng tôi quặn nhớ..."
(Hồng Hà phu nhân ai tế - Tham thị Nguyễn Kiều)
Đọc lại trích đoạn của Tham thị Nguyễn Kiều khóc thương người vợ trẻ, bỗng dưng thấy xót thương. Mấy chữ bày ra, cũng chỉ là tỏ chút lòng kẻ hậu bối.
THƯƠNG TIẾC ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Đẹp nết, xinh người, giỏi nữ công
Ngoài ba mấy tuổi vẹn tam tòng
Nghề văn bấy hạ hầu nương mẫu
Nghiệp thuốc bao đời dõi tổ tông
Sĩ tử kê đầu… Chinh Phụ khúc
Hàn sinh nắm dạ… Nữ Trung dòng
Thu Từ - để lại rồi xa mãi
Gã Tạo hành chi tủi má hồng.
VMT 17/12/2016

*
Đoàn Thị Điểm (段氏點, 1705-1749), hiệu: Hồng Hà Nữ Sĩ (紅霞女士), là nữ sĩ Việt Nam thời Lê trung hưng.
- Tác giả tập Truyền kỳ tân phả (chữ Hán),
- Tác giả của truyện thơ Chinh phụ ngâm (bản chữ Nôm- 412 câu thơ)- được dịch từ nguyên bản Chinh phụ ngâm khúc (viết bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn).
- Tác giả của tập Nữ trung tùng phận gồm 1401 câu thơ
- Tác giả Bộ bộ thiềm-Thu từ- 步步蟾-秋詞 (tức Bộ bộ thiềm- Bài hát mùa thu)
- Ngoài ra còn có một số bài thơ văn khác của bà (gồm chữ Hán, chữ Nôm) được chép trong tập Hồng Hà phu nhân di văn của tiến sĩ Tham thị Nguyễn Kiều.
Năm 1748, Đoàn Thị Điểm theo chồng vào Nghệ An nhậm sở, nhưng trên đường đi, bà bị cảm nặng, chạy chữa không khỏi, cuối cùng mất ở Nghệ An vào ngày 11 tháng 9 (âm lịch) năm đó (Mậu Thìn, 1748), lúc 43 tuổi.
Bà là người được đánh giá là bậc nhất về sắc đẹp lẫn tài văn trong những nữ sĩ danh tiếng nhất, bên cạnh là Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan và Sương Nguyệt Ánh.
*

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:28 PM
NHUNG NHỚ !
Vương chiều nắng đẹp nghĩa dài lâu
Xướng họa cùng ai nhớ mộng đầu
Thương chữ vận mềm trau ý luật
Giữ vần thanh ngọt chuốt từ câu
Đường xa dẫu mệt thời bươn chải
Trí nhọc chưa đầy sẽ lượm thâu
Nhường nhịn bởi yêu tình thắp lửa
Nương lòng gắng học biển dài sâu
(Đổi thành Nhớ Nhung được hông ta?)
Sâu dài biển học gắng lòng nương
Lửa thắp tình yêu bởi nhịn nhường
Thâu lượm sẽ đầy chưa nhọc trí
Chải bươn thời mệt dẫu xa đường
Câu từ chuốt ngọt thanh vần giữ
Luật ý trau mềm vận chữ thương
Đầu mộng nhớ ai cùng họa xướng
Lâu dài nghĩa đẹp nắng chiều vương…
VMT 18/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:30 PM
LÀNG TA LỤT TỚI RỒI
Nghĩ thẩn mà thương cái sự đời
Đông về lũ quét ngập mù tơi
Tha đồ cẳng mẹ càng sưng húp
Cõng trẻ lòng cha lại rối bời
Nước rẽ xuyên nhà, đau phải chịu
Mưa cào tước mặt, hoảng đành bơi
Người dân khổ cực giờ tay trắng
Ở giữa dòng xoay phó mặc trời...
VMT 18/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:31 PM
LẠNH
Lạnh ở đâu về buốt thịt da
Lạnh len phố thị đến muôn nhà
Lạnh oằn lá cỏ, sương thành nước
Lạnh cóng nương đồng, nụ ém hoa
Lạnh mối thâm tình trên phím nhạc
Lạnh bầu nhiệt huyết giữa thơ ca
Lạnh lùng ngóng đợi…người xa mãi
Lạnh cả bờ môi tuổi ngọc ngà.
VMT 14/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:32 PM
NẰM MƠ
Trời khuya khẽ nhắp một chung trà
Tỏa ánh tinh cầu ngỡ ngọc sa
Dẫn lửa bìa tim quằn ruột gối
Hòa âm phiến nhạc vẳng sân nhà
Sao vừa gặp cảnh mời duyên mới
Đã trót đem lòng gởi mộng xa
Lấp lửng đôi bờ trong vỡ vụn
Tàu đêm giục giã…hóa ra là…
VMT 20/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:34 PM
VÀNH TRĂNG ĐỜI EM
Chỉ một vầng trăng lắm kẻ giành
Rồi về để đấy uổng xuân xanh
Ngày không đụng tới buồn nhưng phải…
Tối chẳng nhìn qua tủi cũng đành…
Sắc hạnh mềm môi bì dạ lý
Thi cầm ngọt giọng xứng hoàng anh
Mà sao nức nở cùng khuya vắng
Tội khách tình si khát mộng lành.
VMT 23/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:36 PM
MỪNG GIÁNG SINH
Ngôi Lời cứu rỗi tội phàm nhân
Chúa bởi vì yêu đã hạ trần
Máng cỏ cằn khô bừng đại nghĩa
Hang lừa bé nhỏ rực hồng ân
Ngăn ngừa lối dữ rời ma quỷ
Dạy bảo đường ngay dõi thánh thần
Tuyết phủ trời đông người lễ đạo
Tưng bừng vạn nẻo thắm tình thân.
VMT 24/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:37 PM
LAN
*Họa cùng Thanh Nguyệt
Hải Yến bên trời múa lượn cong
Mừng vui Báo Hỷ cánh thư hồng
Hoàng Quân gót trải say lòng ấm
Ngọc Nữ mi cài thẹn mắt trong
Mượt ví Hổ Bì nơi thế tục
Bừng như Long Nhãn giữa phiêu bồng
Ngàn sâu vực thẳm cùng Phong Tuyết
Dã Hạc nghiêng chiều tiễn lạnh đông
VMT 26/12/2016
----------------------------------
Bài xướng:
NHÀNH LAN MÙA ĐÔNG
Thanh Tuyền nở muộn vẽ nhành cong
Điểm nhẹ màu xanh lẫn sắc hồng
Nũng nịu nghiêng dài đôi cánh mỏng
Yêu kiều gởi trọn chút hồn trong
Tình hoa mộng thả miền sơn cước
Ý bạn vần trao cõi thủy bồng
Có phải tơ trời duyên ngọc nữ
Cho đàn Tư Mã dạo chiều đông.
Thanh Nguyệt – 26/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:38 PM
Tôi vẫn tin rằng dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu thì họ vẫn giữ được những nét nhân cách đáng trọng của mình. Đau lắm thay !
NGHIỆP GIÁO
Bởi kiếp trần ai trọng ngũ thường
Nên đời vất vả chịu hàm ương
Ngày gieo chữ đẹp vời cung kiếm
Tối trải màn thô lẫy nệm giường
Một dãy từa lưa… bài với vở
Ba đồng tí tẹo... thưởng và lương
Trời cho cái nghiệp rằng ông cử
Mũ nỉ trùm tai mặc phố phường
VMT 27/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:40 PM
CHUỐI
Bẹ Lá Xanh Lùn tỏa ngát Thơm
Mà sao để Mốc phải chăng bờm
Cau mềm Sứ nõn trên bàn đặt
Lửa cứng Bom già trước Ngự đơm
Hột nảy mùi Hương bao ả khoái
Buồng sinh Sáp Mật lắm anh gờm
Voi Chà bão giật xòe Trăm Nải
Thổi khúc Tiêu cầm vẫn Trứng Cơm
VMT 29/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:42 PM
PHỐ BUỒN

Lạnh giá mưa buồn phả giữa đêm
Mình ai độc bước sũng vai mềm
Đường trơn tạt gió càng sâu nữa
Ngõ nhỏ hoen màu chợt tối thêm
Nghẹn bản tơ sầu xuyên dãy phố
Chùng dây nhạc ảo xé chân thềm
Tàn khuya bóng đổ bên hè vắng
Ngỡ được quay về hưởng ấm êm.
VMT 30/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:44 PM
BỨC TRANH CUỐI NĂM
Quặn tủi bao trò đã thắp hương
Buồn cho lũ nhóc buộc theo trường
Ba miền bọn dốt ngồi rung cổ
Bốn nẻo anh nghèo quỵ gãy xương
Đạo nghĩa luân thường sao bỏ xó
Thuần phong mỹ tục há quăng đường
Trang thờ khói tỏa mà tê dại
Giáo dục bây giờ đã ẩm ương.
VMT 31/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:50 PM
XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO
Ta về xóm nhỏ ngỡ ngàng chân
Cỏ lá vờn ru khẽ lại gần
Lúa đã phơi đòng căng mẩy hạt
Ngô vừa ngậm sữa bóng tròn gân
Bờ môi ẩn giữa chùm hoa cúc
Bếp lửa vầy quanh hũ rượu cần
Cuộc sống thanh bình nơi bản trũng
Hương đời ủ mật thắm tình dân.
VMT 03/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:51 PM
Hứa về miền Tây thăm các bạn mãi. Cuối cùng cũng tới được cái rìa của Miền Tây...hihi...
AI VỀ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Thuyền con một chiếc thả theo dòng
Tỏa ngát hương bần dọc mé sông
Hái lục bình trôi xào tép ruộng
Tìm điên điển nở hấp cua đồng
Canh chình bẹ mác thơm ngày hạ
Gỏi trắm rau dừa ngọt buổi đông
Cọng súng giòn tan mùa nước nổi
Miền Tây đặc sản ngất ngây lòng.
VMT 04/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:51 PM
ĐỔ BỆNH
Bụng gõ liên hồi nếm tí canh
Mà thân sốt lạnh nuốt sao đành
Nghe mùi quắn ruột trào cơm sánh
Thử mẹo gan trào ói mật xanh
Dậu đổ bìm leo tình gãy gánh
Mèo tha chó gặm mão bung vành
Vì xưa máu ngựa làm trâu lãnh
Lợn vuốt râu hùm chực há nanh.
Về Miền Trung VMT 08/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:52 PM
Thương lắm khúc ruột miền Trung...Có ai ra đi từ Quảng Trị như mình không ta?
VỌNG CỐ HƯƠNG
Mây ngàn gió lộng nắng và hoa
Dệt cảnh chiều lam khói quyện nhà
Nghĩ đến Đông Hà thương bạn cũ
Mơ về Hải Phú mộng tình xa
Trò chơi bản ngã cung hoàng đạo
Gác trọ trần gian bến tịch tà
Quảng Trị hè nao ngày rực lửa
Đau buồn viễn xứ một đời ta…
VMT 08/01/2016

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:54 PM
XIN TÍ HUYẾT
Máu đỏ hàng năm hiến một lần
Chương trình nhức nhối triệu người dân
Thằng no ắt hẳn cần chơi mánh
Đứa mạt đương nhiên ráng lãnh phần
Chẳng phải dầu thô thò miệng hút
Không là mỡ rọi đặt bàn cân
Còn đâu sức khỏe cho nòi giống
Chạnh nghĩ mà đau… cái lũ đần !
VMT 09/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:55 PM
CON GÌ
Đã tưởng nàng Lân…ấy lộn Rồng
Xoe tròn mắt Thỏ để mà trông
Nhìn thân dám Cá xòe tay bẩn
Ngó bụng e rằng tựa ghế Long
Phải Rắn sa lầy bên mép biển
Hay Chình mắc cạn ở triền sông
Khè răng toác miệng đưa đầu Chó
Chẳng giữ canh nhà có Hổ không ?
VMT 11/01/2017
* Họa vui với chú Dương Đoàn Trọng

VỀ MIỀN TRUNG
30-06-2017, 11:59 PM
1. NỎ TRA MÔ
Lão trượng gieo vần trải sắc không
Làm cho bạn hữu rối quay mòng
Tinh thần hữu hạnh bình tam xá
Nhãn pháp vô thường luận cửu đông
Dạy kẻ cuồng ngôn đành nhũn trí
Bày ai thiển học phải nao lòng
Tuy già tuổi hạc còn minh mẫn
Một chữ ơn thầy đức khải mông.
Về Miền Trung VmtT 14/01/2017
*Họa vận cùng sư thầy Thích Tín Thuận
2. THANH BÌNH
Mưa về bụi giũ sạch tầng không
Biến bạc vờn nghiêng những cánh mòng
Súng vẫn giương nòng nghênh lộ bắc
Cung thường đặt lẩy hướng triền đông
Hồn thiêng nước gọi xin toàn ý
Chí cả dân theo quyết một lòng
Tổ quốc thanh bình yêu đến lạ
Nghìn trùng trải rộng giữa mênh mông.
VMT 14/01/2017
3. VỚ VẨN…
Cơm dèm mỏ vịt cũng bằng không
Bởi tánh sân si chộ ngá mòng
Chữ lặt ba hàng phơi cửa bắc
Thanh vùi mấy đoạn trổ đằng đông
Rằng khôn cúi mặt còn yên trí
Chớ dại lên gân kẻo nhọc lòng
Cỡ ấy non tầm sao lớn họng
Mau về kiếm đợ lót vào mông.
VMT 14/01/2017
4. THANH BÌNH
Mưa về bụi giũ sạch tầng không
Biến bạc vờn nghiêng những cánh mòng
Súng vẫn giương nòng nghênh lộ bắc
Cung thường đặt lẩy hướng triền đông
Hồn thiêng nước gọi xin toàn ý
Chí cả dân theo quyết một lòng
Tổ quốc thanh bình yêu đến lạ
Nghìn trùng trải rộng giữa mênh mông.
VMT 14/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:00 AM
ĐIỀU ƯỚC NHỎ NHOI
Muốn được bên em để dỗ dành
Ươm lời hẹn ước thỏa ngàn xanh
Nhà tranh vách đất duyên nồng đượm
Gối cỏ giường tre nghĩa ngọt lành
Lúc trẻ căng mình trên rẫy bắp
Khi già trải sức giữa vườn chanh
Niềm vui bé nhỏ ngày xuân đến
Cũng hóa xa xôi gió động mành.
VMT 15/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:03 AM
Chiều buông, giao hòa đất trời để chuyển ngày sang đêm. Những cánh chim tìm về tổ vội vã. Nhưng "con người không có nơi gối đầu qua đêm" (Jesus Christ). Cảm giác cứ buồn tênh...vần thơ cũng buồn tênh...
MỎI CÁNH
Trời xanh dịu nắng tiễn ban chiều
Thoảng giữa lưng đồi vọng sáo tiêu
Gã khách chờ ai về dọn tổ
Bầy chim rủ bạn đến so diều
Thương vì bóng nhạn niềm cô quả
Xót bởi thân cò nỗi tịch liêu
Vẹt gót quan hà nay đã mỏi
Lòng ưng rũ hết nhẹ bao điều.
VMT 16/01/2017
*Tập danh: Xanh-Sáo-Khách-Diều-Nhạn-Cò-Vẹt-Ưng

************************************************** ***
NGHIÊNG CHIỀU
Lòng ưng nhẹ nhõm tựa thân diều
Vẹt gót bao miền tránh loạn liêu
Lẻ chiếc thân cò thương phận mỏng
Gầy hao vóc nhạn rối tơ điều
Mai bừng đất mẹ trông hồn sáo
Phượng tỏa sân trường đợi tiếng tiêu
Lữ khách về đâu còn ái ngại
Trời xanh nắng hửng để nghiêng chiều
NL 17/01/2017 (Nguyễn Liễu)
Tập danh: ƯNG-DIỀU-VẸT-CÒ-NHẠN-SÁO-PHƯỢNG-KHÁCH-XANH

BÓNG CHIỀU
Phượng muốn rằng ai mãi dắt diều
Cho hình bóng nhạn bớt cô liêu
Nào khi cắt lệ từ duyên mỏng
Cả lúc mừng công hưởng phận điều
Sẻ ngọt chia bùi ngân điệu sáo
Giao tình mộ khách quyện hồn tiêu
Ngàn nơi vẹt gót giờ nghe mệt
Nắng nhạt trời xanh ngã bóng chiều
17/1/17/ Nguyễn Phượng
Tập danh: PHƯỢNG-DIỀU-NHẠN-CẮT-CÔNG-SẺ-SÁO-KHÁCH-VẸT-XANH

ĐỢI
Vẫn đợi ngày mai sẻ nắng chiều
San đường vẹt núi mở rừng tiêu
Trèo cây hái quả thu cành lộc
Lội suối tìm non đổi bãi diều
Rộn rã theo người bên tháp cổ
Êm đềm thổi sáo giữa đời liêu
Đàn ong hút mật bay về tổ
Đẹp mắt bồ câu thỏa những điều.
Hoàng Giao
18/1/2017
Tập danh: sẻ, vẹt, trèo cây, lội suối, diều, cổ, sáo, hút mật, bồ câu
MỎI CÁNH
(Họa y đề, hoán vận)
Bách nghệ nào thông chịu đủ điều
Chưa nhàn hậu tiếp bạn đồng liêu
Chuyên ngành biếng luyện toe gờ thước
Tuyệt cú lười lau sượng phiến diều
Việc xã cơm nhà không buổi cuốc
Công thầy nghĩa mẹ có ngày tiêu
Te mào bới lượm dầu côi cút
Muốn được buông câu giữa xế chiều.
Về Miền Trung Vmt 18/01/2017
Tập danh: NGHỆ- NHÀN-THƯỚC-CÚ-LAU-DIỀU-CUỐC-CÔNG-TE MÀO-CÚT-CÂU

NHẮN NHẠN
Ráng muộn hồng loang một khúc chiều
Dong thuyền nhẹ nhõm sáo hoà tiêu
Người xưa khỏa nước câu dòng vận
Chí cả nghiêng mây sải cánh diều
Cắt chữ vun dày gương tiết phụ
Ghi lời giữ trọn nghĩa bằng liêu
Ngang trời bóng nhạn nào di trú
Gởi khách dùm ta hộ mấy điều
Nguyet Nguyen Thi Thanh - 20/01/2017
Tập danh: hồng -sáo - câu - diều - cắt - bằng - nhạn - khách

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:04 AM
Anh, chị, em, con, cháu... của nhiều gia đình đã lục tục kéo nhau về đón Tết, mừng xuân. Vui với niềm vui đất trời, nhưng lòng vẫn cứ se sắt một nỗi buồn sâu thẳm...
ĐẤT CẢNG MỪNG XUÂN
Đã thấy Cam Ranh rộn tiếng gà
Tưng bừng phố thị nhạc hòa ca
Bia nồng rượu ngọt con mừng bố
Bánh dẻo trà thơm cháu tặng bà
Kẻ chợt dừng chân tìm nếp cũ
Ai còn lạc bước ngại đường xa
Mùa xuân chở nặng tình nhân thế
Đất cảng yêu thương phúc vạn nhà.
VMT 21/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:07 AM
Tết đến Xuân về, đi đâu cũng gặp mai. Bỗng thèm ngắm một cành đào đất Bắc. Gởi đến các bạn miền Bắc chút tình cảm thương yêu của người con miền Trung nhé !. Chúc các bạn một mùa xuân vạn an !
NHỚ BẮC HÀ
Có phải đông sang giục cánh đào
Mà người thiếu nữ mắt nghiêng chao
Sơn hà sánh quyện xuân dồn nén
Vũ trụ rền vang nhịp cấu cào
Bởi phút giao hòa say nghĩa dệt
Do lời ước hẹn thỏa tình trao
Lòng nghe chấn động từ tâm thức
Cảm xúc hồi sinh giữa dạt dào.
VMT 22/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:09 AM
Nỏ biết cái chất Quảng Trị thấm vào tụi tui khi mô. Cả nhà cũng nỏ có ai sinh sống ở đó. Rứa mà cứ Tết đến là trọ trẹ cái giọng Quảng Trị khi gặp chắc. Ngoài chất giọng nặng hơn thuốc rê là và một kho tàng phương ngữ. Viết bui một bài coi eng tam ả út chi có hiểu khôông...
TẾT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ
Ngó chộ xun hừng khắp nẻo quê
Làng côi xóm đưới thiệt bui tề
Ngoài cươi phướn đỏ cao tè rứa
Trữa phố ca vàng đẹp tợn tê
Nót bựa cơm dà đàng ngái mược
Mần ly riệu tết lộ xa về
Từ tra tới dỏ đều ưng rọt
Cực khổ chi rồi vẫn cứ phê.
VMT 23/01/2017
* Lần đầu dịch tiếng Việt sang tiếng Việt mà đổ mồ hôi
TẾT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ
Nhìn thấy xuân hồng khắp nẻo quê
Làng trên xóm dưới thiệt vui kìa
Ngoài sân phướn đỏ…chà cao nhỉ
Giữa phố gà vàng …á đẹp ghê
Nuốt bữa cơm nhà, đường khó mặc
Làm ly rượu tết, nẻo xa về
Từ già tới trẻ đều vui bụng
Khổ cực nhưng mà…vẫn cứ phê
VMT 23/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:09 AM
Tiếng là 10 năm ở Huế, nhưng cũng quẩn quanh ở 01 Đội Cung với mấy bạn Vinh-Hà Tĩnh- Quảng Bình- Quảng Nam & dân hay cãi xứ Quảng Đà.
Thực ra VMT hưởng chút gen Huế từ Mạ, người con gái chân quê xứ Vinh Hiền. Lại đi Huế lần nữa trong giọng nói "mặng mà" ....
RA ĂNG TẾT HUẾ
Mô chừ chẳng Tết ở Thừa Thiêng
Cũng ghé thăm ai kẻo lại phiềng
Một chéng cơm hầu bơ hóa ngẫng
Ba đùm bánh lọc rứa thành điêng
Câu hò bến Ngự lừng nhiêu chốống
Chiếc nón bài thơ tỏa mọi miềng
Giọng noái mặng mà yêu đến lạ
Kinh thành nổi tiếng đấc thừng tiêng
VMT 23/01/2017
* Tiếng phổ thông
RA ĂN TẾT HUẾ
Lâu giờ chẳng Tết ở Thừa Thiên
Cũng ghé thăm ai kẻo lại phiền
Một chén cơm hàu mà hóa ngẫn
Dăm bì bánh lọc thế là điên
Câu hò bến Ngự lừng nhiêu chốn
Chiếc nón bài thơ tỏa mọi miền
Giọng nói mặn mà yêu đến lạ
Kinh thành nổi tiếng đất thần tiên
VMT 23/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:10 AM
Trước thời khắc cuối năm, tưởng kính tổ tiên, ông mệ, ba mạ và các anh chị đã mất.
DẤU THỜI GIAN
Thuở trước ngày xuân mãi vọng chờ
Bên đèn nhặt chữ bố làm thơ
Anh hòa mực tím bày khung vẽ
Mẹ nấu chè khuya đặt lễ thờ
Dẫu cảnh đơn nghèo vui nếp đạo
Tuy nhà nhỏ hẹp khéo guồng tơ
Dòng trôi kỷ niệm cùng năm tháng
Phủ dấu thời gian lững cuộc cờ.
VMT 26/01/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:12 AM
Sau bao nhiêu năm, tiếng chuông giáo đường lại ngân vang lên mừng xuân một cách công nhiên, hào sảng. Giây phút đầu tiên trong năm mới, kính gởi đến toàn thể những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, con cháu và thi hữu gần xa vần thơ mừng xuân mới.
Kính chúc mọi người vui hưởng một mùa xuân thái hòa, vạn phúc.
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Vang trời gióng giả những hồi chuông
Vũ trụ chào xuân gió chuyển luồng
Cội nảy chồi xanh đùa trước ngõ
Hương vờn lộc nõn phả ngoài truông
Cầu cho hạt mẩy gà sinh trứng
Nguyện để mùa no chuối trỗi buồng
Tổ quốc thanh bình yên một cõi
Gia đình hạnh phúc mãi tròn vuông.
VMT 28/01/2017

https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x296/16265698_10206051158876299_6492341649438833298_n.j pg?oh=d4f0eb69468c3d533c08a4846aeb30ca&oe=59D2D3E9

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:13 AM
Kính gởi đến quý thầy cô chút lòng tri ân cảm mộ và lời chúc xuân của VMT. Đặc biệt, VMT xin phép "ngũ hổ Cam Ranh" được dùng tên quý thầy tập danh vào trong bài thơ nhỏ.
CHÚC TẾT QUÝ THẦY CÔ
Xuân về thắt chặt nghĩa tương LÂN
Quẳng hết phiền lo giũ nợ nần
Phúc hạnh ươm tình vui cõi thế
AN bình hưởng THỌ ấm lòng nhân
Già LƯU chữ đạo tươi ngàn thuở
Trẻ tiếp lời VĂN đẹp mấy phần
Bóng cả soi đường muôn thế hệ
Dòng đời mãi khắc để tri ân.
VMT 29/012017
* AN-THỌ-LƯU-LÂN-VĂN

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:14 AM
MỪNG SINH NHẬT EM
Bốn sáu xuân rồi vẫn chạy băng
Ngoài thôn dưới chợ ít ai bằng
Trên trường sổ sách làm hơi giỏi
Giữa lớp văn bài giảng thiệt hăng
Việc nước công nhà thơm xứ Quảng
Tình cha nghĩa mẹ thắm cung Hằng
Mừng sinh nhật Liễu anh thầm chúc
Mạnh khỏe vui hoài cứ trẻ măng
VMT 02/02/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:14 AM
Mừng ngày sinh nhật Ba, cũng là ngày húy nhật của Ba, con cháu trong nhà tập trung đọc kinh cầu nguyện. Việc ấy đẹp lòng Ba nên lại cử một "thiên sứ" bay về. Con tin vào sự huyền nhiệm này.
TRI ÂN
Đầu xuân tưởng nhớ bậc sinh thành
Kỷ niệm đong đầy lệ chảy quanh
Một mái tranh nghèo nương xóm nhỏ
Vài lô đất bạc sống ơn lành
Tâm hồn vốn chuộng dòng thơ phú
Thế sự đâu màng chữ lợi danh
Trọn kiếp ghi hoài gương sáng rọi
Đầu xuân tưởng nhớ bậc sinh thành.
VMT 03/02/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:16 AM
XIN ĐỪNG...!
Mỗi mảnh vườn xưa cứ giật giành
Bao ngày cỏ dại phá tành banh
Người lo nghĩ chuyện xây tường sứ
Đứa dỗi làm nư đập mẻ sành
Bỏ mẹ đàn con gà rũ cánh
Khinh thầy đám trẻ lợn lòi nanh
Còn đâu lễ đạo và khuôn phép
Nỡ để hồn ta lệ ngấn vành.
VMT 05/02/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:20 AM
RA ĐỒNG
Bỏ lại ngày xuân lão xuống đồng
Xe cày nhỏm giật muốn tòi mông
Thằng cu giỡn nghịch cười banh háng
Mẹ đĩ hò reo nhảy rớt mồng
Phút dõi làng vui tròn vở kịch
Tim hằn phận khổ héo nhà nông
Rằng ai vẽ mặt rồi khoan khoái
Đã thấm chừng nao cảnh nợ bồng.
VMT 07/02/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:21 AM
Mùa xuân-mùa của lễ hội, của đoàn viên, của tình yêu. Thế nhưng vẫn còn một số nơi lại biến chùa chiền, đền tự và các lễ hội thành những bãi thi đấu, tranh giành, dẫm đạp...

MẤY AI CHÁNH NGỘ TỪ TÂM
Bổn đạo mười phương cũng cúng rằm
Đi chùa viếng Phật lễ hàng năm
Đồi Gia hỗn loạn buồn ông đứng
Dãy Cú tàn phai khổ tượng nằm
Kẻ giấu nuôi bồ muôn cõi hận
Anh bày thả cá triệu lòng căm
Đầu Xuân ngẫm chuyện mà thao thức
Bản ngã trần ai mắt đọng dằm.
VMT 11/02/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:22 AM
Hôm nay thiên hạ vui lắm, lễ TÌNH YÊU mà. Còn mình, sao cứ đến lễ là lại đau. Cần một bác sĩ riêng.
ĐỔ BỆNH
Muốn nhắn cùng em dẫu một lời
Hai hàng lệ nhỏ cứ nhòa rơi
Dù lê gối mỏi hoài muôn ngã
Cũng nén lòng đau cả một đời
Bởi trước tình yêu đày vực thẳm
Nên giờ hạnh phúc ngụp ngàn khơi
Nằm nghe nhịp thở bồi trong ngực
Lạnh lẽo cô đơn mệt rã rời
VMT 14/02/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:23 AM
Người nghèo mỗi ngày chỉ mong kiếm được ổ bánh mì, mà sao thấy nuốt cũng không trôi.
ĐA CHIỀU
Cực khổ bao ngày bởi miếng ăn
Trầy vi tróc vảy tấm thân cằn
Dăm thằng mặt bẩn còn no cật
Mấy triệu dân nghèo chẳng ấm chăn
Lật nước đưa thuyền do áo vải
Dời non lấp bể cũng khăn rằn
Rằng ai nếu hiểu điều vinh nhục
Tỉnh thức linh hồn phải tự răn.
VMT 27/02/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:24 AM
Tháng ba vào hội, mình hòa với anh chị em...Ngày mai lại đi tiếp đến những nơi cần mình hơn...
THAY LỜI TẠM BIỆT
Tiễn bước ta về ché rượu vơi
Đàn em bịn rịn nhắn bao lời
Nào khi vượt suối ôn bài dạy
Những lúc xuyên rừng cắm trại chơi
Đượm thắm môi ngà bên bếp lửa
Nồng say mắt ngọc giữa canh đời
Chân tình giữ lại... Chào nhau nhé !
Quẩy gánh lên đàng gót nhẹ lơi.
VMT 07/03/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:25 AM
MÙA SANG
Lúa oặt nhành bông đã trĩu vàng
Tưng bừng hội mở đón mùa sang
Cơm gùi mẹ xếp từng mâm cỗ
Thóc quẩy người xuôi mọi ngả đàng
Nhịp sống vùng quê nhàn nhã chảy
Hương tình chốn cũ trập trùng mang
Sườn non ẩn hiện vành trăng khuyết
Nỗi nhớ trào dâng quặn đỗ tràng.
VMT 15/03/2017
(Họa cùng Nguyet Nguyen Thi Thanh)
Bài xướng:
VÀO HẠ
Bất chợt ngoài kia búp điệp vàng
Vui cười lúng liếng gọi hè sang
Sen nồng dịu ngọt giăng đầy ngõ
Phượng thắm xinh tươi rải ngập đàng
Giậu trúc lời quyên kêu khắc khoải
Thềm nhà tiếng sáo trỗi mênh mang
Vầng trăng hối hả ngày chưa tắt
Níu ánh hoàng hôn sợ trễ tràng.
Thanh Nguyệt

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:26 AM
Khóc thương cho cháu Phanxico Xavie...
NGHẸN NGÀO
Đau buồn cứa ruột cháu vừa đi
Chẳng kịp chào ai nhắn hỏi gì
Vợ mới non bầu sa ngấn lệ
Con còn ít tuổi trĩu hàng mi
Nghe trời sập xuống cha òa vỡ
Ngỡ đất rời ra mẹ níu ghì
Chúng bạn bà con sầu động cả
Đau buồn cứa ruột cháu vừa đi
VMT 17/03//2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:26 AM
Thèm một chén chè quê mà khó thế !
CHỢ ĐỜI
Quẩy gánh chè quê giữa chợ đời
Chân dò ngách ngõ mặt thì phơi
Luồn anh phổ-lích chôn đường đậu
Gặp đám xì-ke quẳng lỗ lời
Lũ hợm căng dùi no chẳng hết
Dân nghèo xoắn ruột khổ nào vơi
Cò ai thả bậy tha hồ khoắng
Mặc nỗi hàm oan ngập lút trời.
VMT 25/03/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:27 AM
CÓ TÍCH MỚI DỊCH RA TUỒNG
Buồn đời ngẫm chuyện gã văn thư
Cái tích Cần Vương…nghẹn đứ đừ
Lỗi thọc xuyên sườn do lính tốt
Tin lòe trám miệng bởi thầy sư
Hàm Nghi dẫu biết đành thui thủi
Thất Thuyết mà nghe phải ậm ừ
Lịch sử xưa rày bao vấn nạn
Ơi người có động chút niềm tư..?
VMT 29/03/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:28 AM
RỦI LẠI GẶP EO
Xe vừa đạp thắng bỗng kềnh xiêu
Bác sĩ đè ra tẩn một liều
Quặp khuỷu tay vàng trơ ngón gõ
Trông làn máu đỏ lạnh hồn phiêu
Ai về phố lạ như làn khói
Kẻ trẫy trời xa tựa cánh diều
Tuổi tác chưa già nhưng mọ mẫm
Bây giờ thóp ruột rửa nồi niêu.
VMT 03/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:28 AM
TẠI SỐ TRỜI SAO?
Nóng lạnh từng cơn lại nhức đầu
Ôm chồng số liệu muốn phờ râu
Tay vừa bật máu như thằng nghệch
Họng xém trào cơm giống mẹ bầu
Ghét bọn bày ra trò dọn rác
Mong đời khép lại kiếp làm trâu
Dùng băng bó chặt lòng thêm cứa
Bực tức trù thân... lộn dưới lầu.
VMT 04/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:29 AM
Càng ngày càng thấy nhiều anh Chí, ở đâu ra mà nhiều thế. Có ai cấm họ thành người lương thiện đâu...
XÂY THÊM LÒ GẠCH ...
Ngẫm chuyện anh Phèo quẹt phải vôi
Vì ghen lão Bá dập toe dồi
Thân hầu cụ nhớn cơm tòi họng
Miệng chửi dân nghèo rượu khỏa môi
Bạc trắng vào tay chường bản mặt
Vườn hoang lập sổ hóa con mồi
Say rồi Thị Nở lo hành cháo...
Chữ THIỆN sao mà thật đãi bôi.
VMT 08/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:30 AM
ÔNG NỘI CỦA VUA HÙNG
Lộc Tục chân truyền nghiệp Đế Minh
Phương nam mở đất lập triều đình
Dương Vương đặt móng khơi trời Việt
Xích Quỷ khoanh vùng mở tộc Kinh
Bắc chạm Hồ Tôn tròn kết nghĩa
Tây thông Tứ Thục rạng giao tình
Duyên vầy lập thất sinh Sùng Lãm,
Tức Lạc Long Quân đức tổ mình.
VMT 09/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 12:30 AM
MUÔN ĐỜI MỴ CÓ HÓA CHÂU…?
Cũng tại si tình thả phiến lông
Cùng cha ruỗi ngựa, phía sau chồng
Mi nhòe trước biển sao buồn dạ
Xác rã bên đường thật uổng công
Vạn cõi nghe hoài danh nỏ thiếc
Nào ai hiểu đặng tiếng tơ đồng
Cho dù rỉ máu ngàn năm nữa
Hỏi giữa Loa thành hóa ngọc không?
VMT 10/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:20 AM
CHA
Cha vì sứ mệnh rửa chân con
Cứu rỗi trần gian phận mỏng giòn
Gánh tội thân gầy treo cọc gỗ
Gieo tình máu đỏ thấm triền non
Vì đem chánh nghĩa lời loan thế
Bởi đổi bình an xác chịu đòn
Vạn thuở danh Ngài luôn vĩ đại
Bên đời tỏa rạng tấm lòng son.
VMT 14/04/2014

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:21 AM
THỬ THÁCH
Mắt lửa nhìn nhau cuộn bão lòng
Nghe đời vẩn đục mấy dòng trong
Ngày xuân chín bữa bờ tim úa
Tiết hạ mười đêm khóe lệ ròng
Có phải đau tình e rượu đắng
Hay là gãy nhịp ngán cành cong
Đành thôi nén lại niềm tơ tưởng
Dẫu biết nhiều khi vẫn đứng tròng…
VMT 16/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:21 AM
NỔI LOẠN
Bỗng muốn cùng ai dạo phím đàn
Ca vài nhạc khúc thật bừng vang
Mời ly rượu nóng ôn thời trẻ
Kể chuyện ngày xưa ước mộng vàng
Cứ tưởng đường đi hồng lại sáng
Đâu ngờ lối rẽ trái và ngang
Tàn khuya lửa đốt niềm cô quạnh
Bỗng muốn cùng ai dạo phím đàn
VMT 21/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:22 AM
TÔI MUỐN
Muốn lẩy vần thơ để lại đời
Muốn tìm vạn nẻo thỏa rong chơi
Muốn bao đứa trẻ yêu bài học
Muốn mọi người dân nở nụ cười
Muốn thuở gia đình yên hạnh phúc
Muốn ngày tổ quốc rạng cơ ngơi
Muốn dùng chính nghĩa hòa nhân thế
Muốn trải yêu thương giữa đất trời.
VMT 27/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:23 AM
XOÀI
Xoài non gọt vỏ lại đem vằm
Bỏ ớt thêm đường chộ muốn măm
Quả ngọt bày ra nào dịp chối
Chồi xanh sắc lại mấy khi nằm
Nhành che đá sỏi ngăn trời đốt
Rễ níu thôn làng tránh lụt băm
Đất Việt ngàn năm thời hiếu nghĩa
Dành dâng lễ Tết với đêm rằm.
VMT 28/04/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:24 AM
ĐÀNG LỤT QUẢNG TRỊ
Nay về Vĩnh Tú rọọng đầy dưa
Chộ trấy tròn căng nỏ muốn trừa
Khánh bợ hai đùm tay vẫn rẻng
Nhung nhồi bốn trự giỏ còn lưa
Tê hàm mát họọng chiều bui dỡi
Đỏ rọt căng đa túi khỏe bừa
Mấy ả xòòng xeng mùa lễ hội
Mô dè đứa bạn chỉ nằm nưa.
VMT 29/04/2017
* Phổ thông:
Đường luật giọng QUẢNG TRỊ

Nay về Vĩnh Tú ruộng đầy dưa
Thấy trái tròn căng chẳng muốn chừa
Khánh xách hai đùm tay vẫn rảnh
Nhung nhồi bốn quả giỏ còn thưa
Tê hàm mát họng chiều vui giỡn
Đỏ ruột căng da tối khỏe bừa
Mấy chị vui vầy mùa lễ hội
Không ngờ đứa bạn chỉ nằm nưa.
**: nghe đồn ăn dưa hấu cày bừa khỏe lắm...hihi
***nằm nưa: nằm ỳ một chỗ.

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:25 AM
VỌNG PHU
I
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Để giặc tung hoành phía nẻo xa
Trước cậy giao hòa ôm Bản Giốc
Nay lòe hữu nghị ngó Trường Sa
Vì dân góp lực trai cùng gái
Bởi nước đầu quân trẻ chí già
Súng vẫn giương nòng nghênh kẻ địch
Muôn đời tổ quốc đẹp bài ca.
II
Tựa núi trông chồng dõi biển xa
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Trăm chiều bậu tỏ phường lang sói
Vạn thế ai tường chữ địch ta
Muốn học Trinh Nương liều giữ cõi*
Xin thờ Bảo Nghĩa quyết làm ma**
Thời gian chẳng biết là bao kỷ
Vẫn thấy trung kiên một dáng bà.
III
Chiều nghiêng ráng đỏ ánh dương tà
Hậu thế bao giờ mới tỉnh ra
Đá hỡi còn lưu hình bóng Mẹ
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Lòng trung một tấm thơm dòng sử
Nét nghĩa trăm điều đẹp khúc ca
Chỉ ghé bên đèo thao thức mãi
Ngày sau mấy kẻ học gương bà.
IV
Tượng đá bao đời dệt sử ca
Chiều mưa sáng nắng lụy thân bà
Đông nhìn lũ cướp hăm dành biển
Bắc dõi quân thù chực phá ta
Bạn hỡi còn yêu nòi giống Việt
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
Đồng tâm đuổi hết loài ưng khuyển
Chẳng lẽ ôm hoài nỗi nhục ha?
V
Ngàn năm thiếu phụ dõi sơn hà
Mắt vẫn đau nhìn phía biển xa
Sóng biếc duềnh doàng tung đá cuội
Mây đen kĩu kịt níu trăng tà
Ghe thuyền xuất bến trông mòn mỏi
Lưới lộng ôm bờ ngẫm xót xa ***
Nắng gió thiêu lòng bao tủi hận
CHÀNG ƠI CHẠNH NHỚ NƯỚC NON NHÀ…
VMT 01/05/2017
*Trinh Nương: Triệu Nữ Vương
**Bảo Nghĩa: Bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng
*** Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt trên biển Đông

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:27 AM
MÁU ĐÀO LẠI ĐỔ GIỮA TRÙNG DƯƠNG
I
MÁU ĐÀO LẠI ĐỔ GIỮA TRÙNG DƯƠNG
Dám hỏi trời xanh có đặng tường
Vợ réo kêu chồng ôi quá thảm
Con gào gọi bố thật là thương
Qua mùa thóp bụng lòng anh dũng
Trước bão gồng gân chí quật cường
Nó cậy tàu to và súng khỏe
Dân mình bỏ mạng với tòi xương.
II
Hữu nghị ngồi hô ở chính trường
MÁU ĐÀO LẠI ĐỔ GIỮA TRÙNG DƯƠNG
Tàu kia xộc tới người vong mạng
Súng nọ bồi thêm kẻ liệt giường
Một kiểu hồn đi nhìn quá tội
Ba miền lệ đổ ngẫm mà thương
Yết Kiêu, Dã Tượng…giờ đâu vắng
Chẳng lẽ ngồi im mãi nhịn nhường?
III
Sông dài biển rộng trải ngàn phương
Mẹ kiếp ai xui nó tiệt đường
Chữ tốt càng treo kề khánh điện
MÁU ĐÀO LẠI ĐỔ GIỮA TRÙNG DƯƠNG
Chìa tay trước mặt mà vô phép
Lận súng kề hông chẳng lạ thường
Phải Đức Quang Trung ngài sống lại
Dân mình há chịu cảnh hàm ương.
IV
Nghĩa khí Đông A đỗi liệt cường
Nhưng vì đối ngoại phải đành nương
Trên hoàn thiện kế lo ngàn việc
Dưới bảo toàn thân tính vạn đường
Cá bạc vừa giăng từ khốc thủy
MÁU ĐÀO LẠI ĐỔ GIỮA TRÙNG DƯƠNG
Vàng da tẹt mũi sao tàn ác
Nghĩ lại càng căm thứ xảo lường.
V
Dân nghèo lực yếu lấy gì đương
Bởi thế cho nên cứ nhịn nhường
Nước dưỡng vi trùng đem giả thuốc
Xương hòa độc tố nấu thành tương
Mua sừng đổi móng đày nông nghiệp
Nhập quả thu rau phá thị trường
Hải đảo biên thùy chơi mánh quỷ
MÁU ĐÀO LẠI ĐỔ GIỮA TRÙNG DƯƠNG.
VMT 03/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:27 AM
THƠ MÙA THỊT LỢN
Nắng hực toàn thân MỠ chảy ròng
DA bày THỊT nẩy lắm đường cong
Giờ trưa đọi phở mà hăng TIẾT
Sẩm tối nồi cơm lại ngã LÒNG
Sĩ khí thanh bần nên CỔ nghẹn
Tinh thần khiết hạnh để GIÒ bong
Nằm ôm cục tức trào GAN PHỔI
Lẫy chửi tầm vơ ngại cứa NÒNG
VMT 04/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:28 AM
THÀ LÀ ĐỔ ĐI HẾT…TA XIN LẠI TỪ ĐẦU...
Trời đương nóng nực lắm tin bàn
Viện trợ nhưng giờ phải lấp san
Tổng cộng lô hàng mười bốn tỷ
Thành ra chú nhộng bảy trăm ngàn
Hồ sơ rối rắm vì ai cản
Thủ tục dằng dai để bệnh tràn
Đã thế từ nay sao tặng nữa
Nghe mà máu cuộn tím bầm gan.
VMT 05/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:29 AM
NGỤ NGÔN VỀ ĐÀN CHÓ CON
Chỉ biết ngồi ôm nỗi ngại ngùng
Bên thềm…nhỡ trượt ...thế là bung
Sao người cãi lại lời gian dối
Liệu chú trườn qua thuở vẫy vùng
Ngốc phải tìm ô vì giữ mạng
Khôn đành ngoác miệng để chờ sung
Bên trời phượng đỏ cùng khoe sắc
Vẫn ngán ngày sau cảnh mịt mùng.
VMT 06/05/2015

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:29 AM
THIÊN LÔI
Một búa kinh hoàng lão choảng ra
Trầy vi tróc vảy lụy bao nhà
Từ anh chuột béo khua thùng rỗng
Đến gã trâu què nhảy ruộng xa
Biển tóe lòng heo lười giữ ngựa
Rừng trơ mặt khỉ khó nuôi gà
Phen này khí hậu còn thay đổi
Những chuyện nương đồng chớ ẩu nha !
VMT 08/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:30 AM
Lord, make me an instrument of Your peace.
(Saint Francis Assisi)
LỜI CHA
Ảo não canh trường nhớ mẹ cha
Vì con rũ kiệt tấm thân già
Tìm măng đổi muối lưng gùi cực
Cõng sắn lo tiền trẻ học xa
Ngọn lửa truyền hơi ngày lạnh giá
Vầng trăng dõi bước buổi mê tà
Yêu người vẫn nhớ lời khuyên dạy
"Một chút chân tình để thứ tha…"
VMT 16/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:30 AM
MỒ CHÔN
Ủi đất san đồi dẫm phá nương
Hùa nhau hủy hoại cả trăm đường
Lim kiềng trắc gụ tha hồ đốn
Sóc thỏ nai chồn mặc sức tương
Hỏi bác thì hô tầm chiến lược
Tìm ông lại bảo chuẩn môi trường
Công viên nghĩa địa xây bền vững
Dự án chưa thành đã hóc xương.
VMT 17/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:31 AM
CÁ TẦNG ĐÁY
Trích Mực Tầm Tiên Chỉ Lú Ồ
Cua Đàn Bồ-điệp Khoái Mào Rô
Đầu-vuông Mó Ghẹ Lia Nhồng Đá
Mặt-quỷ Mò Chim Sặc Bánh Vồ
Nóc Đuối Ông Chuồn Thu Mập Đĩa
Sòng Phèn Lão Đục Tráp Căng Đô
Lao Mòi Bạch-tuộc Bè Tôm Tít
Mũi Kiếm Đường Dao Chém Liệt Cồ
VMT 18/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:32 AM
BỪNG XUÂN

Bài họa
Rằng thơ có hội, phú theo bè
Cứ trải trang lòng khối kẻ nghe
Ấy rượu Gò Đen mời cả hũ
Đây hàng Trúc Bạch thỉnh vài be
Vun nền nghĩa trọng vui tròn tết
Nối nhịp tình thâm nhậu suốt hè
Cỏ gối sương màn đâu cũng bạn
Xuân bừng ý nhạc giã đời ve
18/05/2017
Về Miền Trung Vmt

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:32 AM
NIỀM TỰ HÀO MANG TÊN VIỆT NAM
Quảng Trị vùng quê đáng tự hào
Ươm mầm trí tuệ đến tầm cao
Đồi san ruộng xới xây thành lũy
Đạn trút bom rơi nhuộm chiến bào
Mến nghĩa yêu người thơm vạn kiếp
Thương lòng hiếu học tỏa ngàn sao
Bờ tim cuộn chảy niềm kiêu hãnh
Giữa hạ bừng lên sắc phượng đào.
VMT 21/05/2017
TINH THẦN VƯỢT KHÓ
Vất vả trường thi giữa bách hào
Vui nhìn đuốc Việt tỏa trời cao
Xây nền trí tuệ, chân giày vá
Đạt đỉnh vinh quang, dạ sắn bào
Một thuở điều nghiên nào nản đặng
Ba lần sát hạch chẳng làm sao
Lòng tin vượt khó ôm hoài bão
Cả nước mừng em chén rượu đào.
VMT 21/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:33 AM
KHOÁN THẦU
Đọc nhiều óc não lại dần teo
Nghệ Tĩnh mình ơi…hỏi bớt nghèo
Chị vốn thon người đâm ngại mỡ
Anh thì béo bụng tránh dùng heo
Trò chơi chợ búa càng tung tẩy
Vở diễn tuồng vai cứ lộn lèo
Cái thuở ngày đêm chờ phiếu thịt
Sao giờ tái hiện có người theo…?
VMT 23/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:34 AM
VÌ AI NÊN NỖI CƠ SẦU
Theo dòng thế sự ngẫm mà thương
Vất vả ngày đêm giữa học đường
Có phải văn phòng đương kiếm chuyện
Hay là hiệu trưởng đã rời cương
Trên lười bổ nhiệm trơ cùi lác
Dưới ngẩn đình công trĩu mặt hường
Lũ trẻ hồn nhiên tròn mắt ngọc
Nghe mùa bế giảng nặng lòng vương…
VMT 28/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:35 AM
MÙA NẮNG HANH KHÔ, CẨN THẬN CỦI LỬA…!
Ngọn lửa bùng lên một tiếng bùm
Bao người hoảng loạn đến cù đum
Thành công chửa thấy giờ toi mạng
Hậu quả nào tin đã dính chùm
Phải địch thay lòng gây chuyện đốt
Hay trời bắt tội giáng đòn bum
Rồi đây thảo luận rầm beng nhỉ
Ấy tại "thiên tai"…sướng phỡn đùm.
VMT 31/05/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:36 AM
GIẢI CỨU
Độ trước nghe đồn giải cứu heo
Giờ đây giáo dục cũng văng kèo
Mồi ngon một đám lo chờ đẽo
Gánh nặng trăm nhà phải ráng đeo
Ảo mộng tầng cao rồi tuột hẻo
Phù vân cõi tạm sẽ trôi vèo
Đem nghề cợt giễu hay xà nẹo?
Để nỗi lương tiền chịu bủng beo.
VMT 02/06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:37 AM
MỪNG BẠN KHAI TRƯƠNG DỊCH VỤ MỚI
Nhắn chị cùng em gởi các bà
Ai cần tự lái nhớ dùm nha
Tìm Phong đặt vé vui toàn xã
Hỏi Thục điều xe sướng cả nhà
Củ trái sơn hào bao xứ lạ
Sông hồ thắng cảnh mọi miền xa
Đang hè nóng nực cùng chơi nhá
Kẻo phí ngày xuân tuổi ngọc ngà
VMT 19/06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:39 AM
Một vài vấn nghi qua bài thơ Thu Hứng của Đỗ Phủ.
I. Lâu nay các dịch giả đi trước đều dịch chữ “Tín túc” là về đêm, đêm khuya, ban tối… Tôi tìm hiểu qua từ điển thì thấy:
宿 túc, tú
sù, xiǔ, xiù
*(Danh) Chỗ nghỉ ngơi, nơi trú ngụ. ◎Như: túc xá 宿舍 nhà trọ. ◇Chu Lễ 周禮: Tam thập lí hữu túc, túc hữu lộ thất 三十里有宿, 宿有路室 (Địa quan 地官, Di nhân 遺人) Ba mươi dặm có chỗ trú ngụ, chỗ trú ngụ có nhà khách.
II. Chữ Ngũ Lăng trong nguyên tác thường được giữ nguyên và dịch là xứ Ngũ Lăng. Theo từ điển tiếng Việt thì:
Ngũ Lăng
Một vùng đất phía Tây kinh thành Tràng An, các đời Hán, Đường, ở đó có lăng mộ 5 vua Hán, về sau vùng này tập trung nhiều quan lại quý tộc cấp cao. "Ngũ lăng niên thiếu" chỉ bọn con nhà quyền quý, giàu sang
VMT mạn phép lược dịch như sau:
THU HỨNG (3)
Nhà giăng phố núi buổi mai hồng
Khói quyện qua lầu tự mé sông
Bến cũ chèo đưa thuyền lãng mạn
Trời thu yến lượn cánh phiêu bồng
Khuông Hành sớ gởi danh càng lụn
Lưu Hướng kinh bày đạo chửa thông
Gặp bạn năm nào sao khó nhỉ
Giàu sang áo gấm cỡi xe rồng
VMT phỏng dịch – 20/06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:40 AM
ĐƯA ĐÒ…
Rằng ôm phấn bảng đặng la nhiều
Trọn chữ luân thường chỉ bấy nhiêu..?
Để ngọc trong ngần ngâm giếng cổ
Cần gương sáng rực phủ khăn điều
Răn bày gắt gỏng chưa là ghét
Bợ đỡ eo sèo há đã yêu
Bởi nghiệp đưa đò ai mấy hiểu
Rằng ôm phấn bảng đặng la nhiều
VMT 21/06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:40 AM
Ủ MEN
Men nào ủ mật giữ bền lâu
Để nhớ nhung thêm buổi hẹn đầu
Vị bánh dành trao càng béo ngọt
Hương đời dậy tỏa mãi nồng sâu
Ươm tình cậu Chữ chờ trên bến
Đợi áo nàng Tiên lạc dưới cầu
Những muốn thời gian dài bất tận
Men nào ủ mật giữ bền lâu.
VMT 21/06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:41 AM
HƯƠNG TÌNH
Hương tình Cổ Mộ sẽ nồng lâu
Giữ mãi trong tim bạc mái đầu
Giữa mỗi câu từ mang lửa ấm
Sau từng vận thức tải chiều sâu
Vần thơ họa xướng đời an trạch
Nốt nhạc giao lưu mộng hảo cầu
Dẫu đến nhiều năm hơn thế nữa
Hương tình Cổ Mộ sẽ nồng lâu
VMT 21/06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:42 AM
CUNG NGUYỆT TẬN
Đò ngang nặng chuyến vẫn xuôi dòng
Chở ánh trăng vàng rợp dãy song
Dấu cũ dường như còn tải mộng
Người xưa có phải đã thay lòng
Nhìn mây đỉnh núi đêm từ giã
Ngỡ lá sân trường thuở đợi mong
Dẫu biết chân tình chưa ủ đượm
Mà sao ngấn lệ đẫm lưng tròng.
VMT 23/06/2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:43 AM
PHƯỢNG XUÂN *
Bảy chín mùa xuân dạo diễn đàn
Ươm mầm Phật pháp dưỡng vườn lan
Niềm tin rực sáng còn yêu đủ
Sức khỏe gầy hao vẫn mộng tràn
Đạo nghĩa giao hòa vun lửa cháy
Câu từ xướng họa ủ tình đan
Thành viên đệ nhất thời ghi mãi **
Cội rễ ngào hương tỏa núi ngàn.
VMT 23/06/2017
* Phượng gắn liền với mùa Hạ, riêng chú Phượng nhà mình thì Xuân mãi.
** Số bài gởi cho diễn đàn đã trên 26 ngàn bài. Kỷ lục này còn lâu mới có người xô đổ.

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:44 AM
RÁC VÀ HOA
Bạc tỷ theo nhau bắn ngợp trời
Họ đồn trăm rưỡi chứ nào chơi
Già không ngụm thuốc xin mòn cửa
Trẻ thiếu nồi cơm réo khản lời
Rát mặt sao mà nung lửa đốt
Còng lưng ấy lại để tiền rơi
Hào quang vụt tắt trong trời thẫm
Chỉ lụy thằng dân khó đổi đời
VMT 26/06/2017
P/s: Số tiền tiêu tốn chưa bao gồm khoản in giấy mời...kkk
----------------------------------

Các bài họa:
NIỀM VUI
Tiền dân họ đốt cháy tung trời
Phởn trí nên bày chuyện để chơi
Trẻ nhỏ cần kêu không rõ tiếng
Già nua muốn nói chẳng lên lời
Bà quan ngóc cổ nhìn hoa phụt
Lão xếp nghiêng đầu ném bạc rơi
Mấy phút huy hoàng nhanh tắt vội
Niềm vui nát vụn biết không đời ?
Dương Đoàn Trọng
........HỎI AI ???......
Kết sợi dây thang hỏi cậu trời
Sao đành phung phí ném tiền chơi
Dân còn cơ cực xin tròn bữa
Giặc vẫn nhăm nhe phán đủ lời
Pháo sáng tưng bừng như chợ vỡ
Đèn vàng lộng lẫy tựa sao rơi
Qua mùa lễ hội quan mừng rỡ
Bạc chảy đầy mông sướng cuộc đời.
Nguyễn Liễu 26. 6. 2017

VỀ MIỀN TRUNG
01-07-2017, 04:46 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19510431_10207025050942992_6462433083573436392_n.j pg?oh=592867f46fa58b13befb2981e478999c&oe=59DA4EE3

TẶNG NÀNG CHỦ QUÁN CỜ

Trần Thị bày ra một ván cờ
Bao chàng hí hửng mộng ngay đơ
Người kêu thọc pháo là xanh khổ
Kẻ bảo dâng xe ắt tướng đờ
Níu cả tuần qua còn ngủ mớ
Thêm vài tháng nữa vẫn nằm mơ
Trò chơi giải trí như ngày hội
Chỉ tội Như Vân mệt muốn phờ

VMT 29/06/2017

hoanggiao
02-07-2017, 06:37 AM
NẰM MƠ
Trời khuya khẽ nhắp một chung trà
Tỏa ánh tinh cầu ngỡ ngọc sa
Dẫn lửa bìa tim quằn ruột gối
Hòa âm phiến nhạc vẳng sân nhà
Sao vừa gặp cảnh mời duyên mới
Đã trót đem lòng gởi mộng xa
Lấp lửng đôi bờ trong vỡ vụn
Tàu đêm giục giã…hóa ra là…
VMT 20/12/2016

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19702456_850633885094354_4607448223797641220_n.jpg ?oh=22dad36e25f99f85c8ede24791985146&oe=59D7CE6E

GIẤC MƠ HỒNG

Đã rủ mời nhau chén rượu, trà
Vui mừng gặp gỡ ánh hào sa
Vườn Trăng mở tiệc khao từng khách
Cổ Mộ dàn sao đón mỗi nhà
Giải mã trăm điều tâm rọi sáng
Khơi nguồn vạn nghĩa mắt nhìn xa
Toàn gia kết chặt tình chung thủy
Để những thuyền thơ lộng gió là...

Hoàng Giao
23/12/2016

VỀ MIỀN TRUNG
06-07-2017, 07:31 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665245_10207077843062762_6486021752209606165_n.j pg?oh=189c3b64eedb57fac99de12a9b1270c0&oe=5A0186F2

MỰC NGHẼN NGÒI KHÔ

Mực nghẽn ngòi khô nửa muốn chừa
Đêm ngày dọn rửa mãi cù cưa
Đường ngang mỏi mắt tô thường hụt
Nét dọc chùng tay vẽ chẳng vừa
Luyện chữ rèn tâm nào trải bút
Khơi đồng dẫn thủy há chờ mưa
Thì thôi xã hội càng tân tiến
Gõ phím càng nhanh giỏi thượng thừa.

VMT 06/07/2017

VỀ MIỀN TRUNG
06-07-2017, 10:23 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665134_10207068102979266_7533308604152040499_n.j pg?oh=2e7b3fe9b3bf108162516ed3061ab01c&oe=5A10F15D

LỆ NGÂU

Bao ngày hỏi gió gặp nàng đâu
Trĩu bóng gầy hao ướt lệ sầu
Dốc sỏi im lìm chân rã bước
Tim đèn héo hắt mộng tàn thâu
Bùi ngùi cánh điệp lời phê phán
Lặng lẽ bài kinh tiếng nguyện cầu
Đã hiểu sao lòng dâng xúc động
Ai về tháng bảy một trời ngâu.

VMT 05/07/2017

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

hoanggiao
07-07-2017, 07:03 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665134_10207068102979266_7533308604152040499_n.j pg?oh=2e7b3fe9b3bf108162516ed3061ab01c&oe=5A10F15D

LỆ NGÂU

Bao ngày hỏi gió gặp nàng đâu
Trĩu bóng gầy hao ướt lệ sầu
Dốc sỏi im lìm chân rã bước
Tim đèn héo hắt mộng tàn thâu
Bùi ngùi cánh điệp lời phê phán
Lặng lẽ bài kinh tiếng nguyện cầu
Đã hiểu sao lòng dâng xúc động
Ai về tháng bảy một trời ngâu.

VMT 05/07/2017

Góp vui cùng Sếp:

MÙA NGÂU

Cũng rất lâu rồi chẳng thấy đâu
Đàn gieo điệp khúc một cung sầu
Đường xưa trở lại cây già cỗi
Bến cũ đi tìm bóng nhẹ thâu
Quạnh quẽ đêm dài trăn trở bước
Miên man cánh lẻ nhớ nhung cầu
Hoài mong gặp gỡ người năm ấy
Để níu mưa về cả tháng ngâu

Hoàng Giao
7/7/2017

VỀ MIỀN TRUNG
07-07-2017, 11:44 PM
http://img.truyen8.mobi/2014/1007/nam_1_ban_tay_da_buong_1.jpg

ÁI ÂN

Muốn được cùng ai để thỏa lòng
Bao ngày ngóng đợi những giờ mong
Dù chưa kết lại tà voan trắng
Cũng sẽ trao nhau chén rượu hồng
Nguyện phút se tình thơm mái rạ
Nghe đời cháy lửa ấm mùa đông
Xin rằng xiết chặt bàn tay nhé
Nhất dạ chi giao nghĩa vợ chồng.

VMT 03/07/2017

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

nguyenxuan
08-07-2017, 12:30 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665245_10207077843062762_6486021752209606165_n.j pg?oh=189c3b64eedb57fac99de12a9b1270c0&oe=5A0186F2

MỰC NGHẼN NGÒI KHÔ

Mực nghẽn ngòi khô nửa muốn chừa
Đêm ngày dọn rửa mãi cù cưa
Đường ngang mỏi mắt tô thường hụt
Nét dọc chùng tay vẽ chẳng vừa
Luyện chữ rèn tâm nào trải bút
Khơi đồng dẫn thủy há chờ mưa
Thì thôi xã hội càng tân tiến
Gõ phím càng nhanh giỏi thượng thừa.

VMT 06/07/2017



THƠ CỦA NHỆN

Mòn nghiên tịt bút mãi không chừa
Chị lả em khòm cũng đẩy cưa
Gặp đấng anh hùng ôm cổ đã
Gờm tên bá đạo choãi chân vừa
Tranh ngời chữ thoáng nhờ tô mực
Biển rộng sông dài khéo dẫn mưa
Góp nhặt câu vần khuôn để sẵn
Bình tâm mẫn trí chẳng lo thừa!

Nguyên Xuân
7/7/2017

Gió Bụi
08-07-2017, 04:11 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665245_10207077843062762_6486021752209606165_n.j pg?oh=189c3b64eedb57fac99de12a9b1270c0&oe=5A0186F2

MỰC NGHẼN NGÒI KHÔ

Mực nghẽn ngòi khô nửa muốn chừa
Đêm ngày dọn rửa mãi cù cưa
Đường ngang mỏi mắt tô thường hụt
Nét dọc chùng tay vẽ chẳng vừa
Luyện chữ rèn tâm nào trải bút
Khơi đồng dẫn thủy há chờ mưa
Thì thôi xã hội càng tân tiến
Gõ phím càng nhanh giỏi thượng thừa.

VMT 06/07/2017




THƠ CỦA NHỆN

Mòn nghiên tịt bút mãi không chừa
Chị lả em khòm cũng đẩy cưa
Gặp đấng anh hùng ôm cổ đã
Gờm tên bá đạo choãi chân vừa
Tranh ngời chữ thoáng nhờ tô mực
Biển rộng sông dài khéo dẫn mưa
Góp nhặt câu vần khuôn để sẵn
Bình tâm mẫn trí chẳng lo thừa!

Nguyên Xuân
7/7/2017



http://i.imgur.com/FSaUjaT.jpg

KHỔ VÌ YÊU

Dẫu xót vì yêu dạ chẳng chừa
Ôm đàn phím dạo gảy cò cưa
Buồn đem gửi gió nào đâu cạn
Nhớ cuộn lồng trăng cũng nỏ vừa
Dệt nghĩa nồng thơm từng buổi nắng
Thêu tình đượm thắm những chiều mưa
Hoài mơ dáng ngọc buồng tim khảm
Mộng lỡ hồn như ngớ ngẩn thừa.

Gió Bụi
07072017

hoanggiao
08-07-2017, 07:44 AM
Vui cùng Sếp Về Miền Trung, Nguyên xuân và Gió Bụi

HỘI NHỆN TINH

Bài chi cũng họa có đâu chừa
Hễ thấy ra đề lại muốn cưa
Nhật Thuý, Xuân Đào …toàn bút giỏi
Hồng Hoa, Ut Nhỏ... chẳng tay vừa
Hình treo mượt ngõ tràn như bướm
Chữ xếp êm vần xối tựa mưa
Đã thế Hoàng Giao còn tích sẵn
Vài hôm choảng tiếp sợ e thừa.

Về Miền Trung
-------

CHỪA
(Đảo vận)

Cũng họa rồi bôi bởi thấy thừa
Đăng hoài viết mãi sợ thành mưa
Nhìn đi vạn chốn muôn người giỏi
Dõi lại ngàn nơi mấy kẻ vừa
Bỗng định dừng tay còn muốn choảng
Đang đòi nghỉ sức vẫn rình cưa
Đào Hoa Nhỏ Thúy Miền Trung Nguyệt
Đã nhận lời khuyên mới phải chừa

Hoàng Giao
7/7/2017

Gió Bụi
11-07-2017, 04:42 AM


Bữa nọ mình nghe nói phải chừa
Ngay người mượn gió liễu mà cưa
Điêu ngày xạo tối lời chưa nhũn
Dữ miệng hiền tâm tiếng chẳng vừa
Một chữ yêu còn đang dở bước
Hai lòng tưởng vẫn quất đầy mưa
Thì thôi ở vậy tim đành cất
Để bụi thời gian những bóng thừa

Tonnuthihanh

LÌ THIỆT…

Trăng hoa bản tính vẫn không chừa
Thục nữ nhà lành quyết định cưa
Bướm quyện rèm loan tình há đủ
Ong qua ngõ trúc phận đâu vừa
Ngoài đường rảo gót theo sau bậu
Trước cổng ôm quà đợi dưới mưa
Chịu đấm ăn xôi nào mắc cỡ
Giương cung phải…bắn nhục bằng thừa.

Cẩn Vũ. 09/07/2017

DẶN LÒNG

Đã dặn lòng thôi phải ráng chừa
Khi người ngoảnh mặt chớ hòng cưa
Dòng thương mãi quyện mơ lồng đủ
Bãi nhớ hoài phơi mộng ủ vừa
Cứ thẫn thờ say màu buổi hạ
Nên ngờ nghệch vẽ bóng ngày mưa
Đòng đưa kỉ niệm buồn chim sáo
Mắt vẫn nhìn theo khản giọng thừa.

Gió Bụi
07102017

vancali96
13-07-2017, 10:43 PM
http://img.truyen8.mobi/2014/1007/nam_1_ban_tay_da_buong_1.jpg

ÁI ÂN

Muốn được cùng ai để thỏa lòng
Bao ngày ngóng đợi những giờ mong
Dù chưa kết lại tà voan trắng
Cũng sẽ trao nhau chén rượu hồng
Nguyện phút se tình thơm mái rạ
Nghe đời cháy lửa ấm mùa đông
Xin rằng xiết chặt bàn tay nhé
Nhất dạ chi giao nghĩa vợ chồng.

VMT 03/07/2017

Tơ lòng

Hằng đêm khắc khoải chuyện tơ lòng
Mộng có bạn đời thỏa ước mong
Biển vắng vờn hoa cùng sóng bạc
Đồi hoang bỡn nguyệt với môi hồng
Cho thêm ấm áp vào mưa hạ
Để được ân cần lúc gió đông
Dạo cảnh tiên bồng vui hỉ nộ
Trường canh uốn khúc áng mây chồng

Vancali 7.13.17

nguyenxuan
14-07-2017, 02:48 PM
11. THẢ CHÚT NỒNG SAY

Đã nguyện lời son thuở kết chồng
Khêu đèn giữ lửa ấm chiều đông
Tình gieo quả ngọt duyên hoà thắm
Nghĩa quyện đời vui nắng trải hồng
Thoả những mùa ươm tròn ước hẹn
Yêu từng búp trổ vẹn chờ mong
Xuân tàn hạ mãn thu về cửa
Thả chút nồng say vợi nỗi lòng!

Nguyên Xuân
14/7/2017

Bài xướng

ÁI ÂN

Muốn được cùng ai để thỏa lòng
Bao ngày ngóng đợi những giờ mong
Dù chưa kết lại tà voan trắng
Cũng sẽ trao nhau chén rượu hồng
Nguyện phút se tình thơm mái rạ
Nghe đời cháy lửa ấm mùa đông
Xin rằng xiết chặt bàn tay nhé
Nhất dạ chi giao nghĩa vợ chồng.

VMT 03/07/2017

hoanggiao
14-07-2017, 06:30 PM
ÁI ÂN

Muốn được cùng ai để thỏa lòng
Bao ngày ngóng đợi những giờ mong
Dù chưa kết lại tà voan trắng
Cũng sẽ trao nhau chén rượu hồng
Nguyện phút se tình thơm mái rạ
Nghe đời cháy lửa ấm mùa đông
Xin rằng xiết chặt bàn tay nhé
Nhất dạ chi giao nghĩa vợ chồng.

VMT 03/07/2017



2. MỘNG DUYÊN

Biết bậu giờ đây đã một lòng
Đi tìm hạnh phúc vẫn hằng mong
Người mơ rót rượu cài hoa thắm
Kẻ ước nâng khăn điểm má hồng
Óng ả tơ trời nơi bến mộng
Bồng bềnh cánh nhạn phía vầng đông
Ngày đêm nhịp nối cầu duyên đẹp
Thỏa tấm tình riêng - vợ với chồng

Hoàng Giao
9/7/2017
---------

8. VỀ QUÊ

Về quê biển gọi khát khao lòng
Sóng vỗ thân gầy ngập ước mong
Ổi mít hương nồng thơm nắng đỏ
Trầu cau sắc đượm thắm tim hồng
Xuân mừng nghiệp bạn - đời no ấm
Lửa thắp tình bà - cháu đủ đông
Đón lộc vui tràn ly rượu rót
Đào mai nghĩa vợ đắm say chồng

Hoàng giao
9/7/2017

VỀ MIỀN TRUNG
26-07-2017, 09:08 PM
http://static.panoramio.com/photos/large/42716129.jpg

CHƯA TRÒN

Mỏi bước nhiều năm mãi vọng chờ
Quay về đất mẹ khỏa trời thơ
Tiêu điều lối trải gai choàng đá
Ảo não lời ru gió lộng bờ
Dãy mộ nằm vênh buồn hỏi khách
Khung guồng đứng lặng dỗi nhào tơ
Dường như tiếng gọi từ xưa cũ
Có phải tròn chưa một chữ thờ…?

VMT 26/07/2017

VỀ MIỀN TRUNG
27-07-2017, 09:03 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/7955/photo/Ao-dai.gif

NỐI NHỊP CUNG ĐÀN

Vì ai đã hẹn bấy năm chờ
Để những cung đàn réo nhạc thơ
Cứ tưởng miền yêu là hữu hạn
Nào hay nỗi nhớ thật vô bờ
Chiều ru hạ trắng tình se chỉ
Tối dẫn xuân hồng mộng chải tơ
Tổ ấm riêng mình xin nguyện giữ
Cùng nhau hạnh phúc mãi tôn thờ

VMT 27/07/2017

VỀ MIỀN TRUNG
29-07-2017, 12:45 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20429624_1822920181057854_9165565323910046422_n.jp g?oh=d3f251d37744a42d9581c9a215151fb4&oe=59FF9AE5

LỤC VÂN TIÊN LƯỢC TRÍCH

I. ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
Vân Tiên bổn trú huyện Đông Thành
Võ nghệ thông tường, giỏi sử kinh
Giã biệt hiền sư rời học quán
Từ ly phụ mẫu đến cung đình
Trên đường gặp cướp, người vung gậy
Dưới kiệu vì yêu, kẻ tạc hình
Cảm đức cao dày ơn cứu mạng
Nga nguyền giữ vẹn tấm lòng trinh

II. THƯỢNG KINH ỨNG THÍ
Vân Tiên tiếp tục cuộc hành trình
Tử Trực chung đường với Hớn Minh
Bạn hữu dăm người dồn lại nhóm
Đồng thư một đứa dắt theo mình
Chưa bày võ thuật rày Hâm ghét
Chẳng dụng văn tài ấy Kiệm khinh
Bỗng nhận tin buồn nghe mẹ mất
Bèn lui cố quận xót xa tình

III. BỊ HẠI VÀ ĐƯỢC GIẢI THOÁT
Trên đường khóc mẹ réo hồn linh
Đến nỗi mù đi thật thảm tình
Bỗng Trịnh dìm sông gần đột tử
May người cứu mạng kíp hồi sinh
Nhà Loan nhốt lại vào hang núi
Họ Hớn bồng ra đến trại mình
Cũng chẳng thâm thù sao bức hại
Nghe càng đứt ruột, ngẫm càng kinh.

IV. NHẠC PHỤ LÀ NHẠC PHỤ HỜ
Ngoài triều Tử Trực đỗ khoa vinh
Hiển đạt nào quên những bạn mình
Họ Võ tham quyền liền tán tỉnh
Chàng Vương trọng nghĩa mới phê bình:
Cùng Loan chiếu bậc cần thưa tỷ
Với Lục theo hàng phải gọi huynh
Lão nặc trân mình thêm xấu hổ
Rồi đâm ngã bệnh bỏ gia đình.

V. NGUYỆT NGA
Từ khi gặp gỡ ngóng trông hình
Nguyện sẽ chờ chàng trọn tiết trinh
Tướng mộng đưa nàng qua thái phủ
Vua cam cống giặc xứ ô đình
Thuyền qua lãnh giới Kiều lâm tử
Xác gởi long tuyền Phật độ sinh
Gã Kiệm toan bày duyên phối ngẫu
Nàng vô tận núi để dung mình.

VI. ĐÁNH GIẶC LẬP CÔNG
Vân Tiên được cứu bởi chàng Minh
Bởi thuốc trời cho mắt lại nhìn
Viếng mẹ, thăm cha, chào lão nhạc
Ôn quyền luyện chữ, đến thành kinh
Bình Ô lệnh đế dành nguyên trạng
Trọng Hớn lòng Tiên kể nội tình
Chỉ dụ truyền ra vời lập tức
Cùng nhau dẹp loạn nước thanh bình

VII. ĐOÀN VIÊN
Mừng khao tướng sĩ trước cung đình
Tể tướng gian thần hạ thứ đinh
Gã Kiệm lừa anh thời mặc xác
Thằng Hâm phản bạn cũng dung tình
Khinh thường mụ Võ nên từ ước
Quý trọng ông Kiều mới phục binh
Ngư phủ, cụ bà đều thưởng hết
Hai người kết mộng sống yên bình

VMT 29/07/2017

vancali96
30-07-2017, 08:06 PM
http://static.panoramio.com/photos/large/42716129.jpg

CHƯA TRÒN

Mỏi bước nhiều năm mãi vọng chờ
Quay về đất mẹ khỏa trời thơ
Tiêu điều lối trải gai choàng đá
Ảo não lời ru gió lộng bờ
Dãy mộ nằm vênh buồn hỏi khách
Khung guồng đứng lặng dỗi nhào tơ
Dường như tiếng gọi từ xưa cũ
Có phải tròn chưa một chữ thờ…?

VMT 26/07/2017



Túi thơ


Vầng trăng rặng núi lả lơi chờ
Diễm ảo khung trời dậy mối thơ
Để chốn tao đàn lo nặng chữ
Làm nơi sóng biển vợn tung bờ
Vì sao nghệ sĩ lơi hồn sáo
Lại phải tay đàn lỗi phím tơ
Vẻ đẹp về đêm hùng vĩ quá
Hàn nhân cõi thế dạ tôn thờ

Vancali 7.30.17

buixuanphuong09
31-07-2017, 04:48 PM
CHƯA TRÒN

Mỏi bước nhiều năm mãi vọng chờ
Quay về đất mẹ khỏa trời thơ
Tiêu điều lối trải gai choàng đá
Ảo não lời ru gió lộng bờ
Dãy mộ nằm vênh buồn hỏi khách
Khung guồng đứng lặng dỗi nhào tơ
Dường như tiếng gọi từ xưa cũ
Có phải tròn chưa một chữ thờ…?

VMT 26/07/2017

Túi thơ

Vầng trăng rặng núi lả lơi chờ
Diễm ảo khung trời dậy mối thơ
Để chốn tao đàn lo nặng chữ
Làm nơi sóng biển vợn tung bờ
Vì sao nghệ sĩ lơi hồn sáo
Lại phải tay đàn lỗi phím tơ
Vẻ đẹp về đêm hùng vĩ quá
Hàn nhân cõi thế dạ tôn thờ

Vancali 7.30.17

TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT

Nơi đây Thi Hữu vẫn mong chờ
Có dịp là vào với bạn thơ
Nhặt sạn đôi khi trời nổi gió
Vào trang lắm bận sóng hôn bờ
Duyên Tằm lặng lẽ khi ươm kén
Nghiệp Nhện tưng bừng lúc nhả tơ
Mang một con tim đầy nhiệt huyết
Thành viên đã hiểu chẳng ơ thờ.

BXP 30.7.2017


* Chú ở xa, chưa quen máy mới, không tra được từ, nhờ Việt Thủy xem cho lặng lẽ & tưng bừng có chuẩn đối không?

hoanggiao
27-08-2017, 05:48 PM
http://media.baodansinh.vn/Images/2016/10/06/congtacvien/unnamed_1.jpg


Không ngờ thầy Về Miền Trung Vmt lại có tình yêu lịch sử nước nhà sâu đậm đến thế. Có yêu, có hiểu và có thấm nhuần sử Việt mới có thể trào thành thơ một cách ngoạn mục như vậy. Mấy ngàn câu thơ không những truyền tải được toàn bộ ý nghĩa lịch sử qua từng giai đoạn mà còn thấm đẫm tình cảm của tác giả với non sông đất nước, với từng nhân vật anh hùng của sử ta. Cảm ơn thầy pho Trường Ca Lục Bát Sử Thi đã cho HG cũng như mọi người được ôn lại những trang hào hùng của dân tộc...

Hoàng Giao
205/8/2017





LỤC BÁT SỬ THI
(Cảm tác những bài LBST của thầy Về Miền Trung Vmt)

Ngoạn mục đêm trường thảo Sử Thi
Lòng yêu đất Việt nước non nghì
Bao đời diệt giặc âm thầm tiến
Những thủa xuyên rừng lặng lẽ đi
Thấu hiểu trang vàng đâu kẻ sánh
Trào dâng thế mạnh có ai bì
Ngàn câu lục bát chan tình cảm
Mỗi bước hào hùng ngọn bút ghi

Hoàng Giao
25/8/2017

hoanggiao
27-08-2017, 05:48 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTabcfZqmSOiCKMseEQKB1CFN_oPXnMX 0FNJB-5l8_uZYdFBtVXZg

CÀ PHÊ ĐỐI ẨM
(Tặng ngày thầy trò hội ngộ)


Điểm hẹn cà phê ấp ủ ngày
Trăm lời vạn ý được lòng ngay
Trò ngoan khả ái trào thơ ngọt
Thầy giỏi trang nghiêm chạm nắng đầy
Bước lại mừng vui nhiều nụ thắm
Ra về đón nhận lắm điều hay
Niềm mong ảo đã đi vào thực
Đối ẩm hòa chung hạnh phúc này


Hoàng Giao
27/8/2017


https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/21125738_880224348801974_532954359613572808_o.jpg? oh=de4aa7747aeab79cf27af6d217168f9b&oe=5A5E6D07

buixuanphuong09
15-11-2017, 07:43 PM
GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017

NHỚ LẠI MỘT THỜI …

Ngày xưa khi bão báo tin về
Xung kích lên đường quyết hộ đê
Sức trẻ hăng say nào quản ngại
Tuổi xuân năng nổ có đâu nề
Chặn dòng nước dữ thân mình lấp
Soi tỏ đêm trường ngọn đuốc rê
Bảo vệ trăm nhà yên cuộc sống
Tình sâu chí cả vẹn đôi bề.

BXP 15.11.2017
Lâu không họa thơ VT, hôm nay gắng họa một bài sang thăm, gửi lời cảm ơn VT đã cung cấp bảng KTĐT. Chú bây giờ minh mẫn giảm nhiều, đã rất cẩn thận tự dò thấy không còn lỗi, nhưng khi đưa vào bảng nó lại hiện ra lồ lộ. Sử dụng được bảng của cháu đã giảm nhiều công sức cho chú mà kết quả lại cao, chú có thời gian để kiểm tra bệnh lỗi. Cảm ơn cháu rất nhiều.

vancali96
16-11-2017, 08:26 AM
GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017

NHỚ LẠI MỘT THỜI …

Ngày xưa khi bão báo tin về
Xung kích lên đường quyết hộ đê
Sức trẻ hăng say nào quản ngại
Tuổi xuân năng nổ có đâu nề
Chặn dòng nước dữ thân mình lấp
Soi tỏ đêm trường ngọn đuốc rê
Bảo vệ trăm nhà yên cuộc sống
Tình sâu chí cả vẹn đôi bề.

BXP 15.11.2017




Chống lũ

Hằng năm bão dữ cứ tuôn về
Tất bật xóm làng củng cố đê
Nữ tú dầm mưa lòng chẳng ngại
Trai thanh dãi nắng dạ không nề
Người thời góp sức hay lôi kéo
Kẻ lại quyên tiền khéo rủ rê
Tất cả cùng nhau lo việc lớn
Miền Trung chống lũ khổ trăm bề

Vancali 11.15.17

nguyenxuan
16-11-2017, 01:04 PM
https://baomoi-photo-3-td.zadn.vn/17/08/04/144/22926032/1_41650.jpg


GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017



CÒNG LƯNG MÀ CHẠY

Nổi gió dồn mưa bão cuộn về
Xô ngàn sóng dữ dập bờ đê
Bè tan xưởng nát nhà trơ trọi
Lũ quét làng trôi cảnh nặng nề
Vạn buổi tay làm hăng hái giữ
Đôi lần chớp giật dễ dàng rê
Người dân nức nở vì tai nạn
Cứ mãi gồng lên khổ mọi bề!

Nguyên Xuân
16/11/2017

Nắng Xuân
16-11-2017, 05:06 PM
https://baomoi-photo-3-td.zadn.vn/17/08/04/144/22926032/1_41650.jpg


GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017



7. ĐỒNG TÂM

Miền Trung lũ quét lại tuôn về
Thảng thốt dân làng ngại vỡ đê
Sóng bạc cồn lên già chẳng hãi
Trời cao quật xuống trẻ không nề
Bao nhà hợp ý dầu mưa đổ
Khắp ngả chung lòng mặc bão rê
Ngưỡng mộ tình sâu từ cả nước
Kề vai hỗ trợ quý muôn bề

Nguyễn Thanh Toàn
16/11/2017

manhky
16-11-2017, 06:29 PM
8 - LŨ LẠI VỀ


(Họa bài :Gánh cực mà đổ lên non của thầy VMT)

Điện khẩn phen ni lũ lại về
Mưa ngàn xối xả chảy vào đê
Người lo đắp đập lòng không chán
Kẻ liệu ngăn sông dạ nỏ nề
Mặc gió dồn mây luôn nhớ giữ
Hay trời trút nước chẳng buồn rê
Tình sâu nghĩa nặng càng thêm rạng
Ấp ủ bên nhau đẹp lắm bề.

Mạnh Kỷ

hoanggiao
16-11-2017, 08:00 PM
Hoạ bài của thầy Về Miền Trung

9. TRỜI CAO CÓ THẤU

Từ sông nước cuốn đổ ào về
Ngập cả đồng làng bạc trắng đê
Cha mẹ nương dòng thăm thẳm lối
Trò cô vượt lũ xót xa nề
Thân già sức yếu còn lo cự
Trẻ nhỏ chân gầy cũng phải rê
Quặn thắt lòng dân vùng úng lụt
Trời cao có thấu khổ trăm bề

Hoàng Giao
16/11/2017

TruongVu
19-11-2017, 07:25 PM
THẦY TÔI TRƯỚC BÃO



Quặn thắt miền trung lại bão về
Lo từng đợt sóng nhấn chìm đê
Mưa lùa táp mặt đâu chùn bước
Trẻ hãi làm tâm chẳng dám nề
Bám lũ thân quằn nghe đất lở
Đau lòng gió thốc cuộn thuyền rê
Niềm kia nén chặt dìu con chữ
Khát vọng hương thơm tỏa bốn bề



Trường Xuân Kiều

Gió Bụi
19-12-2017, 12:04 PM
https://i.imgur.com/uCHE19i.jpg

CẢI CÁCH

Quốc ngữ ai ngờ lại chuyển thay
Làm cho quẩn trí lẫn đêm ngày
Vần ôn độ ấy dông dài đổi
Chữ học năm nào nhấp nhỏm bay
Những kẻ ê chề than tại hắn
Nhiều ông khiếm nhã bảo do mày
Đau lòng cải tiến xa nguồn cội
Tiếng Việt bao đời đã lủng lay.

Gió Bụi
12182017

Họa bài Trăn Trở của thầy Về Miền Trung Vmt
----------

TRĂN TRỞ

Chữ viết bây giờ liệu đổi thay...?
Vần thơ để lại sống bao ngày
Công trình mấy vụ hòa mưa chảy
Tác phẩm bao mùa quyện gió bay
Sách nọ nhòe trang trò cạo giấy
Nhà kia lỗi đạo cháu xưng mày
Ngàn năm lễ nghĩa nay ruồng bỏ
Xã hội buông tuồng giữa lất lay.

VMT 03/12/2017
-----

PHẢI LÀM SAO

Nực cười quốc ngữ lại đòi thay
Để đắng dòng thơ của những ngày
Thấy bảo nhiều anh tìm nước chạy
Nghe đồn lắm chị kiếm đường bay
Yêu cầu mới phát bầm da dẻ
Kiến nghị vừa ban tím mặt mày
Biết phải làm sao cho khỏi sốc
Thương tuồng chữ cũ chẳng hề lay

Hoàng Giao
3/12/2017

Tran Xuan Sinh
10-01-2018, 07:38 AM
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26231093_2089110824666697_7400938665824278302_n.jp g?oh=d5ef8b04e3316498f45b251a4bf80d3d&oe=5ABAD4A0

MỪNG SINH NHẬT VMT

Dẫu lắm ngày công phải bộn bề
Nhưng lòng thoải mái những đường mê
Làm thơ đủ loại còn say đắm
Tác nghiệp nhiều nơi vẫn chỉnh tề
Giúp đỡ thi đàn phê chẳng giận
Chan hòa bạn hữu nói nào chê
Tình yêu tổ quốc luôn nồng đượm
Giấy hỏng cầm tay giữ được lề./.

TXS 09/01/2018

Thanh Nguyệt
10-01-2018, 04:31 PM
Chúc mừng sinh nhật thầy. Mong thầy mọi sự an lành.

hoanggiao
29-01-2018, 03:11 PM
Họa bài Trắng của thầy Về Miền Trung
-----------

TRẮNG
(Bài xướng)

Trắng đục ngang trời tuyết phủ bay
Trắng trơ mặt cỏ lớp băng dày
Trắng quần áo bạn tranh tài khó
Trắng mắt mi người khán trận say
Trắng dã lòng quan xong việc đó
Trắng tinh chí trẻ dốc phen này
Trắng đêm bão nổi vì hâm mộ
Trắng cả nhưng mà chẳng trắng tay.

VMT 28/01/2018
----------

TUYẾT
(Bài họa)

Tuyết phủ khung thành bóng cũng bay
Tuyết loang mặt mũi tựa sương dày
Tuyết mềm thảm cỏ chân nào nhụt
Tuyết lạnh thân người chí vẫn say
Tuyết hỡi đừng làm vương tóc vậy
Tuyết ơi chớ nhuộm ướt vai này
Tuyết à hãy giúp muôn cầu thủ
Tuyết phải tan rồi sẽ ấm tay.

Hoàng Giao
28/1/2018
-------------


Họa bài KHẢI HOÀN VINH QUANG của thầy Về Miền Trung
---------

Bài xướng:
KHẢI HOÀN VINH QUANG

Đỏ rực cờ sao phủ đấu trường
Đỏ dòng máu nóng tải yêu thương
Đỏ bờ môi mọng nàng sơn nữ
Đỏ tấm khăn nhung trẻ học đường
Đỏ bởi tinh thần luôn mãnh liệt
Đỏ do chấn động quá phi thường
Đỏ trang lịch sử sinh kỳ tích
Đỏ triệu tim nồng giữa bốn phương

VMT 28/01/2018
-------

Bài họa:
ĐỎ

Đỏ như sắc áo giữa phi trường
Đỏ với màu cờ của mến thương
Đỏ rực tim người vào trận bóng
Đỏ tươi nghĩa chị tới con đường
Đỏ bao thắng lợi lòng không khác
Đỏ những thành công chí chẳng thường
Đỏ áng hùng anh dòng tích sử
Đỏ hồng trái chín ở ngàn phương

Hoàng Giao
29/1/2018

-----------------

nguyenxuan
02-06-2018, 12:04 PM
NHỚ HẠ

Lửa phượng còn đây cháy giữa hè
Xui lòng chạnh nhớ thuở đường me
Tình yêu lỡ nhịp mùa đau nhói
Kỷ niệm thành thơ lá nẫu nhoè
Kết chữ trao người mong trải mộng
Gom chiều gửi bạn ngóng chờ ve
Niềm xưa nén chặt vào sâu thẳm
Cảm hứng vừa nhen đã gợi về...!

Nguyên Xuân - Nguyễn Thị Xuân Đào
2/6/2018


Bài xướng:

CÁC EM LÊN ĐƯỜNG

Phượng đỏ rung rinh quyện lửa hè
Em từ tuổi ngọc giã hàng me
Bài thơ gởi bạn lồng tim nhói
Bản nhạc chào cô khóe mắt nhòe
Nhớ buổi vì chơi say với mạng
Yêu mùa trốn học hát cùng ve
Tràn dâng xúc cảm giờ lưu luyến
Kỷ niệm ngày xưa bỗng hiện về

VMT 18/05/2016
Về Miền Trung

hoanggiao
15-07-2018, 06:35 AM
Họa cùng thầy Về Miền Trung
----------

Bài xướng:
CẢM TÁC CÙNG TRỊNH

Hãy mở người ơi rộng tấm lòng
Cho làn gió quyện trải dòng sông
Ngày lên cõi tạm vùi thơm tóc
Nước chảy miền xa dẫn ngọt đồng
Giữ trái tim nồng nơi cỏ nội
Ru vầng nguyệt khuyết giữa trời không
Bờ yêu dẫu mệt nguyền muôn thuở
Để vẫn hoài say một bóng hồng.

VMT 21/05/2018
Về Miền Trung
-----------

Những bài họa:

CHỜ

Bởi lỡ mê say một đoá hồng
Nên ngày bóng lẻ tối phòng không ...
Buồn xuân gọi én xây tròn tổ
Giận nắng mời hoa nở kín đồng
Khiến giọng Ru Tình ngơ ngẩn phím
Cho đời Cát Bụi bẽ bàng sông
Mà em mải mốt hờn chi nữa
Tiếng Nguyệt Ca đưa thổn thức lòng.

Thủy Tiên
----------

TƯỞNG NHỚ TRỊNH

Biển Nhớ ngày nao vẫn nghẹn lòng
Nay về Cát Bụi thẫn thờ sông
Đìu hiu Cõi Tạm âm thầm bóng
Khắc khoải Tình Xa lặng lẽ đồng
Hạ Trắng bao mùa trông lãng tử
Hoa Vàng Mấy Độ trải tầng không
Rừng Xưa Đã Khép còn đâu nhỉ
Một đóa Quỳnh Hương giữ lửa hồng.

Hoàng Giao
23/5/2018

Gió Bụi
21-11-2018, 03:56 AM
https://i.imgur.com/bPS0OxC.jpg

KHẮC GHI

Lòng luôn kính trọng nghĩa cô thầy
Nắng dãi mưa dầm ủ mộng vây
Chẳng ngại trường xa tường lớp cũ
Nào e núi thẳm lũ sông đầy
Đưa trò vượt sóng vươn đời trải
Kết chữ ươm vần tải đạo xây
Tưởng nhớ ơn người công dạy dỗ
Lời xưa nguyện giữ khắc tim nầy.

Gió Bụi
112018

nguyenxuan
30-01-2019, 01:17 PM
ĐOẠN CUỐI

Thú dữ thời nao độc chúa vùng
Nay nằm cũi chật cảnh bì lung
Nhìn qua mắt đỏ thân vàng vọt
Ngoảnh lại lò cao lửa bập bùng
Đã biết nơi này giăng lưới đợi
Không dè chốn nọ thổi còi rung
Say mồi cụ kễnh va tường sắt
Ngục tối dành cho kẻ mạt hùng!

Nguyên Xuân
30/1/2019

* bì lung - từ Hán Việt: khòm lưng, khổ nạn


Bài xướng:

LỐI ĐI

Cứ ngỡ từ đây được vẫy vùng
Quay về biển rộng thoát lao lung
Vây quanh lưới nước sao mờ mịt
Dựng kín tường nhôm quá bịt bùng
Phướn đỏ bên thềm đưa mép giật
Mai vàng cạnh ngõ rướn nhành rung
Lũ mèo rình rập xòe nanh vuốt
Lão Táo ngồi im thấy hãi hùng.

VMT 30/01/2019

nguyenxuan
15-10-2019, 02:10 PM
DẶN LÒNG

Lỡ nghiện nên là biết cảm thông
Hồn như ngọn gió mãi phiêu bồng
Câu hồi hộp thả mơ triền Bắc
Chữ thẩn thơ hoà nhớ mạn đông
Hãy trải hương đời thơm tiếng Lạc
Thường gom lửa mộng sáng tim Rồng
Theo đòi nghiệp bút men lòng gửi
Phải luyện thêm nhiều mới bõ công!

Nguyên Xuân
15/10/2019

Bài xướng:

VŨ KHÍ

Đã học thơ đường nhớ phải thông
Vần gieo luật giữ chí tang bồng
Thanh mềm mại chuyển vang bờ Bắc
Ý phẳng phiu hòa lộng cõi Đông
Thả chữ đau niềm hoen máu Lạc
Nhìn thân thẹn nỗi bẩn gien Rồng
Từ nay đặt viết thời suy nghĩ
Ngũ độ chi rồi khéo uổng công.

VMT 16/05/2018
Thơ của tác giả Về Miền Trung

hồng vy
16-10-2019, 03:11 AM
DẶN LÒNG

Lỡ nghiện nên là biết cảm thông
Hồn như ngọn gió mãi phiêu bồng
Câu hồi hộp thả mơ triền Bắc
Chữ thẩn thơ hoà nhớ mạn đông
vẫn trải hương đời thơm tiếng Lạc
Thường gom lửa mộng sáng tim Rồng
Theo đòi nghiệp bút men lòng gửi
Phải luyện thêm nhiều mới bõ công!

Nguyên Xuân
15/10/2019

Bài xướng:

VŨ KHÍ

Đã học thơ đường nhớ phải thông
Vần gieo luật giữ chí tang bồng
Thanh mềm mại chuyển vang bờ Bắc
Ý phẳng phiu hòa lộng cõi Đông
Thả chữ đau niềm hoen máu Lạc
Nhìn thân thẹn nỗi bẩn gien Rồng
Từ nay đặt viết thời suy nghĩ
Ngũ độ chi rồi khéo uổng công.

VMT 16/05/2018
Thơ của tác giả Về Miền Trung

http://vnthihuu.net/showthread.php?515-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-trung&p=316159&viewfull=1#post316159


Gắng

Thơ đường học mãi tứ nào thông
Sắc luật dường mây chẳng dễ bồng
Buổi vịn niêm đầu quên giữ cuối
hôm vầy đoạn bắc nhỡ gìn đông
Hằng mong ý trải say giòng lạc
Vẫn mộng từ gieo thỏa chí rồng
Mải miết theo thầy trau chữ toại
Cho lần bút vẫy khỏi hoài công.

Hồng Vy
15-10-2019

Nắng Xuân
22-08-2020, 10:46 AM
ĐÈO BÒNG
(Họa nguyên đề, y luật)

Sắp sửa về hưu bỗng nghiện mèo
Bên mình nũng nịu dẻo nhèo nheo
Vì thương ướt mỏ dài chân gượng
Bởi khoái mềm lông ễnh bụng chèo
Lạ nước yêu kiều nho nhã hiểu
Quen mòi sấn sổ hỗn hào leo
Cầm cương phải quất dù đâu nỡ
Nghĩ nhọc đừng nuôi rảnh đá bèo.

Nguyễn Thanh Toàn
22/08/2020
-------------------------------
Bài xướng: ĐÈO BÒNG

Tuổi tác dần cao vẫn khoái mèo
Chưng vì cảm động cảnh mè nheo
Mình đây bụng đói cần bươn chải
Ả ấy con đông phải chống chèo
Trước cũng vâng lời ngoan ngoãn đợi
Nay thời giỡn mặt sổ sàng leo
Vài roi đánh dạy lòng đau nhói
Trót đã cưu mang thứ bọt bèo.

VMT 22/08/2020