PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Về miền trung



Trang : [1] 2 3

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:24 AM
https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-0/p526x296/940829_10203696686655965_1656246681926771273_n.jpg ?oh=9522ead3925fe73ae8e4fd822f2ce848&oe=5700C964&__gda__=1463960906_d808308687553570ffa247d9be6bdfc 2

Vốn chuộng văn thơ thích phẩm bình
In lòng chẳng đoái mọi hư vinh
Êm đềm xóm núi hàng công bộc
Trống trải nhà vườn nghiệp giáo sinh
Tử tức vừa hai luôn vẹn nghĩa
Hồng nhan chỉ một vẫn chung tình
Ủ sầu phụ mẫu đà xa thế
Yếu lược vài câu đặng tỏ mình.

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:30 AM
Vì yêu phú luận với thơ bình
Im ả dòng đời mặc họa vinh
Êm ấm vườn con nghiền thế sự
Tuềnh toàng gác nhỏ ngẫm nhân sinh
Thu về thúy các quên hình trạng
Hạ ghé đào viên gợi cảnh tình
Ủ ấp bao ngày xoay cục diện
Yên ba mãi vướng nghiệp duyên mình .

NHỊ THẬP TAM KHÔI


V_ì say xướng họa, khoái phê bình
I_m lặng trau dồi, ngại hão vinh
Ê_m dạ không màng công sĩ tử
T_hanh lòng chẳng thẹn đạo môn sinh
T_hương người hiếu nghĩa, khinh quyền tước
H_ận kẻ gian tham, bạc nghĩa tình
U_ uẩn song thân đà khuất núi
Y_êu thương sô dzách vợ con mình!

Nắng Xuân

VIỆT THỦY

Văn thơ chững chạc tác trung bình
Im lặng không bàn tiếng nhục vinh
Ệnh ạng cơ trời tai rủi gánh
Thực thà vạ miệng oán nhầm sinh
Theo thầy vẫn gắng tròn câu nghĩa
Họp bạn còn mong vẹn chữ tình
U uẩn lòng son hai lối rẽ
Ỷ môn vò võ một thân mình.

Ái Hoa

VIỆT THỦY

Vẫn say vận luật lẫn phê bình
Inh ỏi soi bài mặc tiếng vinh
Ệu bởi tai nàn chờ phục sức
Tỉnh cùng thi phú chúc hồi sinh
Tâm lành kết bạn luôn tròn tín
Hồn trực giao duyên mãi nặng tình
Ủy khúc đường đời thôi vướng bận
Yên lòng chữ nghĩa gởi riêng mình

TH-Shiroi

Vịnh huynh VIỆT THỦY
Văn chương gắng luyện thỏa lời bình
Im lặng say đời chẳng hám vinh
Em đến ươm bài thành sĩ tử
Thầy vào lớp học hóa thư sinh
Trời trong gió lộng hòa câu hát
Hạ thắm duyên êm quyện chữ tình
Ủ ấp mầm xanh bên xóm nhỏ
Yêu thương nghĩa cử sáng tâm mình

36 - TAM THẬP LỤC THƯ
12/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:36 AM
http://xemanhdep.com/gallery/bird_photo/bird_photo10.jpg

LÀM NGƠ
Sau này có gặp chắc làm lơ
Dẫu vẫn hoài trông đến mắt mờ
Kỷ niệm êm đềm lòng mãi tưởng
Ân tình chất ngất dạ hằng mơ
Ngầm thương phận gái mười hai bến
Lặng xót thân trai chỉ một bờ
Vương vấn từ nay đành khép lại
Xin người hãy nhớ tiếng đàn tơ !

Xin người hãy nhớ tiếng đàn tơ !
Dẫu cách ngăn sông ngái biển bờ
Đêm vắng cồn cào trong quẫn nghĩ
Ngày buồn ủ rũ giữa cuồng mơ
Xuân qua nghĩa cũ vừa tô đậm
Hạ đến tình xưa đã xóa mờ
Vạn nẻo giang hồ khi gặp lại
Tâm hồn sóng cuộn phải đành lơ .

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:36 AM
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2014/11/2130.jpg?w=426&h=277&crop=1

CÁM CẢNH ĐỜI
Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:38 AM
http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/tinnong.thanhnien.com.vn/pictures201411/hoanh_son/thamnhung-bai.jpg?width=600
ĐỂ MẶC

Cho dù tát cạn nước dòng Lô
Rửa hết oan khiên dọc cõi bờ ?
Cậy chức bao thằng đòi bạc trắng
Tham quyền lắm kẻ vét vàng khô
Trên thời bợ đỡ… phường man trá !
Dưới lại hung tàn…lũ nặc nô !
Nhiễu sự dân tình trời có thấu
Bàng quan để mặc bọn hung đồ.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:38 AM
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2013/07/1307634062img7654resize.jpg?w=300&h=199

Được mời trầu

Mừng vui được quý chủ têm trầu
Gửi trọn thâm tình ở mấy câu
Trí thoả như vừa nhâm mỹ tửu
Lòng no tựa mới hưởng cao lầu
Duyên thành vạn nẻo chi cần gặp
Nghĩa tín ngàn phương lọ phải cầu
Những thích cùng nhau đàm đạo mãi
Chan hoà ngỡ đã kết từ lâu.

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:39 AM
http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/thuthao/2015_08_01/gold-bars-falling_shutterstock_500_uubg.jpg?w=500&encoder=wic&subsampling=444
TẠI NGƯỜI
Vất vả gian nan lại réo trời
Lương tiền bạc bẽo tại mình thôi
Mùa sang bạc xuống tìm kho trữ
Vụ hết vàng lên đẩy giá mời
Cặm cụi dân nghèo còng lưng gánh
Đua đòi xếp bự thả giò chơi
Bao giờ dẹp được trò sách nhiễu
Xã hội quan tâm tới mọi người …?

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:40 AM
http://qtcs.com.vn/media/uploads/2015/05/03/150503-viet-cho-nhung-ngay-thang-rong-choi-1-thumb.jpg
KHÔNG TÊN

Nguyện chỉ nhàn du với đất trời
Say tình hữu hảo giữa đời thôi
Ca hò phú nhạc bao phường thỉnh
Xướng họa văn thơ lắm hội mời
Thuốc rượu lai rai no lại bỏ
Cau trầu thủng thẳng hứng thì chơi
Thân già nghĩ ngợi lòng đau đáu
Kết nghĩa tâm giao liệu mấy người…?

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:40 AM
http://farm3.static.flickr.com/2207/2393199026_fd247bfb2f.jpg
Nhị hồ bâng khuâng

Nhị hồ nức nở tiếng lòng than
Vẳng vọng bâng khuâng chốn nội ngàn
Vị ái buông lơi cùng thạch thảo
Hương tình quyến rũ với hoàng lan
Mây hồng đỉnh núi e dè gợn
Sắc tím chân trời lẳng lặng tan
Lá rụng bên thềm xao xuyến mãi
Triền cao một chú hoẳng kêu đàn

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:41 AM
https://memoryriver.files.wordpress.com/2013/04/untitled-2.jpg
ĐÃ VỠ …?

Trút cạn dư tình gởi gió mây
Quỳnh tương một chén khẽ lưng đầy
Than đời ngọc nát chim lìa tổ
Khóc phận tơ chùng lá biệt cây
Chốn cũ âu sầu ôm gối mộng
Miền xa lạnh lẽo gởi thân gầy
Văn Quân thiếp hỡi dù rằng muộn
Thì khúc Bạc đầu hát mãi đây

VMT
23/05/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:42 AM
http://vannghenamdinh.com.vn/uploads/news/2015/10/162011153944.jpg
NHẬN

Nhận lời trao gởi trọn tình thơ
Nhận cả vầng trăng suối lệ mờ
Nhận mảnh vai gầy xe bến ái
Nhận làn tóc rối bện vườn mơ
Nhận ngày hạ trắng quên vần đợi
Nhận tuổi xuân xanh lỡ nhịp chờ
Nhận nỗi cô liêu miền xa vắng
Nhận vào tất cả để ngu ngơ.

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:42 AM
http://i43.tinypic.com/2qn3z1j.jpg
SẦU RIÊNG
Mây chiều lướt nhẹ cội tùng reo
Nhánh phượng đu đưa vượt cổng trèo
Ruộng lúa phơi đòng giăng khóm nhảy
Nương cà trổ nụ bám giàn treo
Tung tăng lũ bướm vờn môi lựu
Quấn quít đàn ong giỡn mặt bèo
Khắc khoải sầu riêng nhìn Hạ đến
Bóng hình tố nữ một đời gieo…

VMT 17/05/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:43 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZ6Lu0gFO3dr-RQx_wKOwrVlZ7KDvi1-gUPX7Lpuxlikg_B1aR1A
ĐỔ LỆ HAI HÀNG

Nào hay đã vội sớm yêu nàng
Ấp ủ bao ngày những nợ mang
Dào dạt ý hoa ngàn lộc biếc
Đẩy đưa tình nhuỵ triệu tơ vàng
Trào tuôn nhạc úa đời hoang hoải
Tưới chảy thơ sầu kiếp dở dang
Sao lại bỏ mình không nuối tiếc…?
Vào ra chỉ đổ lệ hai hàng

Đọc ngược:
HAI HÀNG LỆ ĐỔ

Hàng hai lệ đổ chỉ ra vào
Tiếc nuối không mình bỏ lại sao…?
Dang dở kiếp sầu thơ chảy tưới
Hoải hoang đời úa nhạc tuôn trào
Vàng tơ triệu nhụy tình đưa đẩy
Biếc lộc ngàn hoa ý dạt dào
Mang nợ những ngày bao ấp ủ
Nàng yêu sớm vội đã hay nào

VIỆT THỦY 14/05/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:43 AM
http://diendan.sanhrong.com/cms/_files/Game%20c%E1%BB%9D%20t%C6%B0%E1%BB%9Bng/11-630x280.jpg
Đánh Cờ

Trò vui khéo đặt mấy quân cờ
Thế trận phô bày kín sợi tơ
Phạt thảo kinh xà dăm lượt nhữ
Thay long đoạt phượng bấy canh chờ
Lên voi xuống ngựa gầy tâm thế
Tiến pháo lùi xe dựng trí cơ
Đất khách thành nhà xoay cục diện
Luồn sâu đánh thọc tướng ngây đờ .

VỀ MIỀN TRUNG

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:44 AM
http://megafun.vn/dataimages/201210/original/images807611_ruou_MauSon.jpg

MỜI RƯỢU

Rượu trắng Làng Vân thết mọi nhà
Hồng Đào nhậu đã vẫn không tha
Gò Đen nếp dẻo vừa đô mẹ
Núi Tản mơ nồng hợp khẩu cha
Bìm bịp êm lưng nhiều chú trẻ
Cắc kè khoái cật mấy nàng tra
Tu Hài, mật gấu hòa linh dược
Chồng uống vợ mừng vẹn thất gia.

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:45 AM
TRANH VÀ TIÊN NỮ

Một tối Tây Lầu khẽ dạo quanh
Vầng trăng chiếu rọi động tơ mành
Mây trời bảng lảng hòa thêm sắc
Gió núi êm đềm quyện tiếp thanh
Dáng ngọc trinh nguyên dường vẫn giữ
Mình châu khiết tịnh tựa đang dành
Âm thầm lặng ngắm người trong mộng
Rực rỡ xiêm hài bước khỏi tranh.

@BTV.vnthihuu

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:45 AM
ẢO VỌNG ĐÊM TRĂNG

Sóng vỗ lung linh những sắc vàng
Trăng tròn chiếu rọi níu bờ sang
Chân trời quặn xót niềm dang dở
Góc bể gồng đau sự lỡ làng
Lửa tắt nào phai tình huyết nhục
Sương dầm há ướt mộng tào khang
Ô kìa bạc trắng cầu xây nhịp
Dỗ giấc nam kha đến gặp nàng.

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:46 AM
CHIỀU TÍM

Chiều tím để ai tưởng nhớ người
Bến bờ muôn thuở vạn sầu khơi
Xiêu xiêu gió cuộn lòng thờ thẩn
Nhẹ nhẹ mây vương trí rã rời
Diều sáo trỗi thanh cung khẽ vuốt
Lá cành ru nhạc phím chùng lơi
Yêu thầm vẫn mãi xin thề nguyện
Điều một chỉ mơ giấc trọn đời.

TÍM CHIỀU
Đời trọn giấc mơ chỉ một điều
Nguyện thề xin mãi vẫn thầm yêu
Lơi chùng phím nhạc ru cành lá
Vuốt khẽ cung thanh trỗi sáo diều
Rời rã trí vương mây nhẹ nhẹ
Thẩn thờ lòng cuộn gió xiêu xiêu
Khơi sầu vạn thuở muôn bờ bến
Người nhớ tưởng ai để tím chiều.

VMT 04/09/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:47 AM
Hồ Gươm

--------------------------------------------------------------------------------

Mới rạng tinh sương đã bí...bùm
Anh thì vạch khóa…chị ngồi khum
Dềnh dang mặt nước…"cô vừa kẹp"
Rải rác lòng mương …"chú đã trùm"
Lắm ả mày nâu buồn lại choác
Bao thằng mặt rỗ khoái thì bum
Long Thành nổi tiếng miền văn vật
Há mặc tồn lưu chuyện thúi ùm.

VMT 18/09/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:48 AM
VỌNG NGUYỆT

Niềm đau cố nén bỗng tuôn về
Nặng trĩu tâm hồn giữa bến mê
Nhất dạ đã trao lòng tín thác
Nghìn thu vẫn nhớ buổi giao thề
Vần thơ chát mặn cầu an ủi
Chén rượu vơi đầy muốn tỉ tê
Chỉ dệt bao mùa sao chửa thắm
Hoài tìm bóng nguyệt thỏa chi thê.

VMT 13/01/2011

* Họa bài Khát khao của CM4Q
Khát khao

Tàn canh nỗi nhớ chợt theo về
Khắc khoải u hoài chữ đắm mê
Mãi nhủ phương này gìn tiếng hẹn
Hoài mong chốn ấy giữ câu thề
Chia lìa vạn dặm hồn ngơ ngẩn
Cách biệt đôi bờ dạ tái tê
Mộng thắm đêm ngày se chỉ dệt
Đường trần hạnh phúc vẹn phu thê

QN
12/1/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:48 AM
--------------------------------------------------------------------------------

NGHÊNH XUÂN TÂN MÃO

Tưng bừng vạn ngõ cảnh đoàn viên
Tiễn hết sầu đau với lụy phiền
Hạnh phúc dâng đầy trong chén rượu
Thanh bình ngập kín mọi bờ hiên
Đưa Dần khấp khởi nhà sung lộc
Đón Mão hân hoan nước thịnh tiền
Cạn chén xuân nồng tình kết chặt
Bên đời ngỡ lạc cõi thần tiên.

VMT 03/02/2011
01h15 sáng Mồng Một Nguyên Đán Tân Mão

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:49 AM
THIẾU NỮ TRONG TRANH

Một tối Tây Lầu khẽ dạo quanh
Vầng trăng chiếu rọi động tơ mành
Mây trời bảng lảng hòa thêm sắc
Gió núi êm đềm quyện tiếp thanh
Dáng ngọc trinh nguyên dường vẫn giữ
Mình châu khiết tịnh tựa đang dành
Âm thầm lặng ngắm người trong mộng
Rực rỡ xiêm hài bước khỏi tranh.

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:49 AM
THEO CÁI...EO

Một vầng ngọc khuyết lững lờ treo
Cũng khoái lên chơi lại nhác trèo
Biển bạc mù sương đàn cá kéo
Trời khuya lộng gió áng mây vèo
Khơi nguồn cảm xúc lòng ưa ghẹo
Ngán nỗi chân tình trí sợ teo
Cuộc thế mòng quay đời nhạt nhẽo
Đêm nằm sõng sượt chẳng buồn leo…

VMT 28/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:50 AM
TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mảng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:51 AM
RỬA... MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Quyết mở tiệc mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:52 AM
STRESS…

Nhạt miệng dưng thèm điếu thuốc rê
Nhờ con chạy kiếm vẫn chưa về
Ra hàng nốc rượu em rầy chó
Mở mạng xem hình chị bảo dê
Khỉ lác lên đời bao kẻ nịnh
Hùm thiêng nhỡ vận mấy ai kề
Quẩn quanh bức bối vào ra mãi
Họa khúc thơ đường chẳng thấy phê.

VMT 02/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:53 AM
TRÁC TÁNG
Lưng nhừ gối mỏi hãy còn rê
Vợ nhắn con kêu chửa muốn về
Rượu chảy loang bàn no mõm chó
Mồi đầy ngập bát thỏa lòng dê
Cơm nhà nóng ngọt thường chê bỏ
Phở quán thiu chua lại khoái kề
Sống gởi dương trần như thú vật
Đêm ngày chích choác tỉnh rồi phê.
VMT 03/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:53 AM
MẠNG ...TOI MẠNG

Tay cầm chú chuột nhẹ nhàng rê
Ảnh nóng ngàn phương bổng ập về
Bạc phỉnh lơi cò trơ mánh vịt
Tình lừa ướm dụ sặc mùi dê
Chăn êm nệm ấm còn chưa được
Mắt đỏ môi xanh há dễ kề
Lắm kẻ điên cuồng tiêu sản nghiệp
Tanh bùn vẫn mặc bởi ghiền phê.
VMT 04/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:54 AM
THÈM THUỐC
Đương ghiền, tẩu thuốc mãi cầm rê
Thảm cảnh cha xưa lại hiện về
Quẳng điếu thì thèm trơ mỏ vịt
Châm tàn cũng ngán liệt cùi dê
Rằng ngưng mạnh khỏe bờ môi áp
Đã tiếp gầy đau lỗ huyệt kề
Nhọc trí liên hồi tu hoặc thả
Tay buồn đốt lửa sướng người phê.

VMT 05/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:55 AM
TAM TÒNG…ĐÃ ĐỨT

Phởn chí phong tình loạn mãi rê
Từng đêm ngõ ngách trộm đi về
Nhà giao chợ búa trườn thân chạch
Khóm trỗi loa đài rượn móng dê
Ghế bẩn trà thiu buồn kẻ tiếp
Giường hoang chiếu lạnh thiếu hơi kề
Phu thê đạo nghĩa còn hay mất
Phớt tỉnh bên ngoài tiếng bỉ phê?

VMT 06/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:56 AM
NGỠ NGÀNG TRƯỚC NÚI ĐÔI

Trời bày tuyệt tác quá công nhiên
Mãn nhãn bao chàng thưởng lộc duyên
Mơn mởn hai gò vươn cạnh dốc
Tềnh hênh một lạch ghếch bên triền
Thân này đất tạo thời chê lững
Dáng nọ người khoe ắt khoái liền
Mãi ngắm lòng say ngòi ráo mực
Bìa tim loạn nhịp…khẩu thùy tiên…!!!

VMT 12/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:57 AM
9 con số 1 nỗi đau

Nhìn vào dãy số rất thân quen
Nhớ cuộn trong tim vất vả lèn
Thất ý hồn vương lời giận dỗi
Vô tình dạ chất tiếng hờn ghen
Buồn thân phải gánh đời hoa dại
Tủi phận đành cam kiếp cỏ hèn
Nhụy thắm hương nồng đâu kịp nghĩ
Khi tàn tạ sắc bóng chiều len

QN
24/04/2011

NỖI ĐAU SỐ

Một lần bấm gọi nhớ người quen
Hai đứa yêu chi nỗi khổ lèn
Tám vụ ba chìm men rượu nhớ
Năm lần bảy nổi sóng lòng ghen
Thân dài sáu thước đành ôm khổ
Chiếu rộng mười gang phải chịu hèn
Mộng chín đêm dài không thổ lộ
Trông về bốn phía nỗi buồn len.

VMT 25/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:58 AM
Quan điểm nhìn nhận lại vai trò của Tào Ngụy Vương đang được xem xét lại. Nhiều người đã quá bị thuyết phục bởi một tiểu thuyết dã sử của La Quán Trung...
VMT không biết nhiều về Tào Tháo nhưng nghe ông làm thơ là khoái liền à. Nên chi viết mấy câu để bênh ông đây

TÀO THÁO

Dũng lược quan trường hiếm gặp hai
Một thân cát cứ lập kinh tài
Dùng Tuân, đón Hứa dường ba cẳng
Diệt Đổng, trừ Đào ngỡ sáu tay
Bốn bận tề gian đời nhắc mãi
Năm lần ứa lệ sĩ khen hoài
Kiến An bảy vị hòa thơ xướng
Tám cõi lưu truyền liệu mấy ai ?

VMT 19/04/2011
@BTV.vnthihuu

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 12:58 AM
THẤT THẾ

Một thời ngang dọc mấy người đương
Địa lý, thiên văn khá tỏ tường
Quốc loạn chung tình theo lẽ chánh
Gia bần trọn hiếu giữ lề cương
Thi đàn hãnh tiến chàm dây đổ
Võ nghiệp kiêu hùng nợ nhuốm vương
Lỡ bước nên đành “tri cố muội”
Thành tâm học lấy chữ khiêm nhường.

VMT 18/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 01:00 AM
Như muốn hận người

Không thấy lại người hận muốn như
Tứ thi càng chặt dẫu giam tù
Phòng loan xót dạ hờn câu hát
Các phượng vang trời oán điệu ru
Mong ửng sớm tràn mưa kín ngập
Đợi tan chiều úa gió xa mù
Lòng đau mãi ngẫm sầu ngang trái
Đông giá lạnh buồn nỗi uẩn u

Đọc ngược:

U uẩn nỗi buồn lạnh giá đông
Trái ngang sầu ngẫm mãi đau lòng
Mù xa gió úa chiều tan đợi
Ngập kín mưa tràn sớm ửng mong
Ru điệu oán trời vang phượng các
Hát câu hờn dạ xót loan phòng
Tù giam dẫu chặt càng thi tứ
Như muốn hận người lại thấy không

VMT - 17/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 01:01 AM
Không thấy lại người hận muốn như
Tứ thi càng chặt dẫu giam tù
Phòng loan xót dạ hờn câu hát
Các phượng vang trời oán điệu ru
Mong ửng sớm tràn mưa kín ngập
Đợi tan chiều úa gió xa mù
Lòng đau mãi ngẫm sầu ngang trái
Đông giá lạnh buồn nỗi uẩn u

Đọc ngược:

U uẩn nỗi buồn lạnh giá đông
Trái ngang sầu ngẫm mãi đau lòng
Mù xa gió úa chiều tan đợi
Ngập kín mưa tràn sớm ửng mong
Ru điệu oán trời vang phượng các
Hát câu hờn dạ xót loan phòng
Tù giam dẫu chặt càng thi tứ
Như muốn hận người lại thấy không

VMT - 17/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 01:02 AM


--------------------------------------------------------------------------------






Ngõ hẹp không đèn quả tối um
Gồng gân ráng cật mở toang giùm
Dăm vùi củ tỏi phình sương ngóc
Một khoẻn tai mèo ngậm nước lum
Hốc mũi cay xè hơi cả ngụm
Bờ môi nhột nhạt rễ nguyên chùm
Quờ tay sờ soạng dò phương hướng
Mới nhận ra mình té lọt chum.

VMT 14/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 01:02 AM
HẠ LONG

Thủy mặc phong tình thật chốn đây
Rồng Tiên đã chọn cảnh quan này
Trùng trùng nhỏ lớn muôn ngàn đảo
Biếc biếc non già mấy vạn cây
Yên Mã tề gian phơi gió lộng
Bài Thơ vệ quốc tạc trăng gầy
Bao ngày ước hẹn cùng Trinh Nữ
Trống Mái hương nồng lạc cõi mây.

VMT 11/04/2011
* Yên Mã, Bài Thơ, Trinh Nữ, Trống Mái… là tên các đảo ở Hạ Long
@BTV.vnthihuu

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 01:03 AM
CỒN VÀNH

Xứ sở Cồn Vành thắm nghĩa ơi
Triều dâng sóng gọi đã bao đời
Ghe, thuyền cập bến hồn quê động
Sú, vẹt giăng hàng bóng nguyệt lơi
Đặc sản lừng vang từ bốn cõi
Minh đăng tỏa sáng tận chân trời
Dừng chân ghé lại nghe tình biển
Rửa hết ưu phiền thả lộng khơi.

VMT 11/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 01:04 AM
Đứt bóng

--------------------------------------------------------------------------------



ĐỨT BÓNG
Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi cò nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy gà con thôi dám vọc
Mèo nhìn cá rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
Cá chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10/06/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:46 AM
TIẾNG SÁO TRONG ĐÊM

Vẳng giữa canh chày điệu sáo vương
Lâm ly réo bạn suốt đêm trường
Hòa âm thánh thót gieo sầu khổ
Quyện tiếng êm đềm gợi xót thương
Bởi lỡ vần yêu chờ địa mộ
Rằng lơi nhịp ái hẹn thiên đường
Vừa nghe khúc nhạc lòng xao xuyến
Vẳng giữa canh chày điệu sáo vương

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:47 AM
HÃY CỨ YÊU ĐỜI

Rời xa cõi mộng ắt quên sầu
Khổ lụy dây tình sẽ đến đâu
Cánh phụng vui vầy nơi hội xá
Hồn loan thảm thiết chốn tư lầu
Rừng thâm há vượt bao ghềnh dốc
Biển cả sao dò mọi vực sâu
Hãy cứ yêu đời và khát vọng
Rời xa cõi mộng ắt quên sầu

VỀ MIỀN TRUNG
25/02/2008

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:47 AM
BIẾT LÀM SAO...???

Khuya buồn nhẫm đếm những vì sao
Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
Nhạc hát ru tình thêm bối rối
Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
Đọc mãi lòng càng như dấm xát
Đành ôm cút rượu tự mình khao.
VMT 04/08/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:48 AM
NHẮN CHÀNG DỆT CHIẾU NĂM XƯA

Cài hoa Ngọc Hiển thiếp theo chồng
Cạp đót Phương Bình bỏ chạy công
Cói dệt rồng bay vê tiếp lối
Đay se phượng múa bện nương dòng
Khung nằm kẽo kẹt tha hồ ước
Ngựa đứng tang tình mặc sức mong
Điểm hẹn Hoà An chờ bán chiếu
Giờ đây vẫn quặn thắt trong lòng

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:49 AM
BUỒN
Buồn đau sự nghiệp mãi chưa thành
Buồn tiếc tình đầu vỡ mộng xanh
Buồn chốn công đường còn chụp giật
Buồn nơi hội quán vẫn đua giành
Buồn rầu vợ ốm tiền đi hết
Buồn nản con gầy nợ chực quanh
Buồn tẻ trần gian nhiều cắc cớ
Buồn thiu muốn xả trận tam bành

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:49 AM
BÃO
Bão tố đi qua giữa phố phường
Hung tàn hủy diệt quá thê lương
Mưa tuôn xối xả nhà cong mái
Gió dập triền miên vách vẹo rường
Cứu trẻ mình cha theo ngọn lũ
Yêu chồng xác vợ cuốn dòng mương
Nhân sinh thử hỏi rày bao kiếp
Tạo hóa gây chi cảnh đoạn trường

VMT
@BTV.vnthihuu

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:50 AM
TỈNH RƯỢU

Mỏi xác nằm ươn trời sáng bạch
Kinh hồn nắng đã nhòa trên vách
Trà xanh vợ nấu uống chua lè
Cháo đậu con hầm ăn lạt nhách
Cút rượu hồi khuya chán nốc tràn
Thùng bia lúc tối rầu chơi sạch
Giờ đây tỉnh lại xót xa mình
Vướng chuyện tầm phào ôi thật trách

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:50 AM
LÀM NGƠ
Sau này có gặp chắc làm lơ
Dẫu vẫn hoài trông đến mắt mờ
Kỷ niệm êm đềm lòng mãi tưởng
Ân tình chất ngất dạ hằng mơ
Ngầm thương phận gái mười hai bến
Lặng xót thân trai chỉ một bờ
Vương vấn từ nay đành khép lại
Xin người hãy nhớ tiếng đàn tơ !

Xin người hãy nhớ tiếng đàn tơ !
Dẫu cách ngăn sông ngái biển bờ
Đêm vắng cồn cào trong quẫn nghĩ
Ngày buồn ủ rũ giữa cuồng mơ
Xuân qua nghĩa cũ vừa tô đậm
Hạ đến tình xưa đã xóa mờ
Vạn nẻo giang hồ khi gặp lại
Tâm hồn sóng cuộn phải đành lơ

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:51 AM
NGÀY XƯA
Xem hình thuở nhỏ cùng Ba Mạ
Nhớ lại ngày xưa thời vất vả
Bạt núi khai rừng trĩa luống ngô
Đào mương chặn ruộng làm ao cá
Anh đầu bán củi chạy mười phương
Chị lớn buôn dầu đi khắp ngả
Loạn lạc đành rơi cảnh khó nghèo
Sum vầy trong một căn nhà lá

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:52 AM
CHỊ TÔI
Vườn xưa đã khép làn mi biếc
Lối cũ còn vương ánh mắt hồng
Buổi mẹ từ con hoa chớm nụ
Ngày em tiễn chị lúa phơi đòng
Ba năm thắm thiết xây tình bạn
Một phút ngu ngơ vướng nợ chồng
Thoắt mấy xuân rồi chưa gặp lại
Quê người chẳng biết có buồn không
VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:52 AM
NỖI LÒNG CHỊ TÔI

Bóng lẻ hư hao cùng tháng tận
Phòng đơn lạnh lẽo với năm tàn
Người say bến mộng tình dang dở
Kẻ lụy vườn thơ kiếp phũ phàng
Định mệnh còn vương niềm luyến nhớ
Cơ phần đã cột nỗi sầu mang
Đêm buồn chỉ biết ôm hoài vọng
Chẳng tỏ về ai phận bẽ bàng

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:53 AM
BUỔI HỌC CUỐI
Xanh đầu mấy chị hoa cài tóc
Đỏ mắt vài nàng lệ ngấn mi
Gốc phượng trai buồn thời lãng tử
Hàng me gái ngẫn buổi xuân thì
Mười năm thắm thiết còn tao ngộ
Một phút tần ngần đã biệt ly
Nắng gắt ve kêu mà não ruột
Mai ngày gặp lại ở trường thi

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:53 AM
LỄ PHẬT ĐẢN
Đảnh lễ nghe hồn như tịch diệt
Vào chầu thấy phách giống siêu sinh
Tăng đồ hiệp ý cầu hoan lạc
Đạo chúng đồng tâm nguyện thái bình
Nhộn nhịp bao người theo rước giá
Vui vầy lắm khách đến phò kinh
Mừng ca Phật Đản cùng non nước
Chạnh nhớ lời xưa ngẫm lại mình

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:54 AM
MIẾNG ĂN
Trước vụ chiêm xuân đồng héo rũ
Qua mùa nắng hạ rẫy khô cằn
Nhà neo phát tạm vài manh cói
Hộ khá chia liều mấy tấm chăn
Muối tặng lưng gùi không tiếng hỏi
Đường cho nửa túi chẳng câu nhằn
Bà con phấn khởi mừng ra mặt
Vất vả trông chờ bởi miếng ăn

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:55 AM
Ăn mày


Đường trên tiệc mở cờ giăng khắp
Ngõ dưới trò chơi phướn dựng đầy
Trống nhạc om sòm già hớn hở
Mồi bia ú hụ trẻ vui vầy
Dăm anh bịa vẽ màn này nọ
Mấy chị pha cười chuyện đó đây
Mặc kệ bên hè thằng khố rách
Nằm co lạnh lẽo tấm thân gầy

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:55 AM
MƯA ĐẦU MÙA
Đằng Đông gió tạt chồng nâng mái
Mạn Bắc mưa tuồn vợ chắn phên
Chớp giật từng cơn trời chói lóe
Giông dồi cách đợt sấm vang rền
Bao lần ngói bể thằng em khóc
Mấy bận cây nhào đứa chị rên
Cực quá ngồi mơ ngày trúng bạc
Nhà xây tấm đổ thật lâu bền

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:00 AM
ĐÓI GẠO
Gạo hết thằng cu kêu đói bụng
Tiền vơi mụ vợ réo đau mình
Bà con gởi tặng dăm bì nếp
Bạn hữu đem cho một khúc chình
Hối hả đồ xôi vần bếp nấu
Vội vàng chặt cá thổi lò ninh
Cả nhà xì xụp rằng ngon quá
Có biết lòng ta nhỏ lệ tình

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:01 AM
NỢ CÔNG DANH

Quê người giữ bước vì duyên nghiệp
Đất khách giam mình bởi nợ danh
Sáng nắng gian nan trò chụp giật
Chiều mưa vất vả chuyện tranh giành
Mơ qua vạn lý xây đời rạng
Ước vượt nghìn trùng dệt mộng xanh
Quyết chí từ nay luôn nỗ lực
Đền ơn bác mẹ đã sinh thành

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:01 AM
LỐI CŨ TA VỀ
Ngõ vắng chơ vơ buồn khách dạo
Nhà hoang lạnh lẽo tủi người về
Đầu sân lá rụng lòng tha thiết
Cuối bếp tro bay dạ não nề
Trẻ mách nàng kia đà ấm tổ
Già hay chị ấy đặng yên bề
Bao ngày nguyện ước nồng loan phượng
Mộng vỡ tâm hồn chợt tái tê

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:02 AM
MỐI TÌNH THIÊN THU

Cờ nghênh trống giục chốn giang đầu
Thả trí quay cuồng giữa bể sâu
Vạn dặm lênh đênh công chúa khổ
Nghìn phương lặn lội tướng quân sầu
Trời Nam nghĩa nhớ thân tùng bách
Đất Việt ơn đền phận liễu dâu
Quặn thắt tư tình và quốc vụ
Duyên nồng khéo dệt cảnh thương đau

VMT
(Vịnh Huyền Trân Công Chúa)

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:03 AM
Giã biệt một tình yêu


Giã biệt cõi tình lệ vẫn rơi
Sầu vương ảo ảnh tận chân trời
Dây tơ hãy nhốt nơi ngàn nội
Sợi nhớ xin cầm chốn bể khơi
Dẫu khổ quên đi ngày hẹn ước
Dù buồn gác lại tối rong chơi
Từ nay lối mộng không cùng bước
Nguyện nghĩ về nhau suốt cuộc đời

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:03 AM
GIẤC MƠ HOA

Vạn lý phong trần vẫn nhớ ai
Mình sen dáng ngọc giọng oanh đài
Tình lan thắm thiết vờn mây sớm
Nghĩa điệp nồng nàn quyện gió mai
Suối vắng thề nguyền chùm sứ gởi
Đồi hoang hẹn ước nhánh mua cài
Tầm xuân nở vội cùng duyên mới
Vọng tiếng chuông chiều giục tỉnh say

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:04 AM
HOA SEN

Đầm sen bát ngát.... gợi lòng ai
Những búp hồng non đã hé đài
Chẳng thiết khoe hương cùng dạ lý
Chi cần đọ sắc với hoàng mai
Khi thờ phượng Phật đồng nam gắn
Lúc tiến dâng Vua ngọc nữ cài
Tịnh lạc cho dù đời nhiễm tục
Thăng trầm súng đạn vẫn nồng say

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:04 AM
TỰ THÁN
Buồn đời lại xót cái thân ta
Khổ cực ngày đêm cũng thế mà
Nghĩa nữ hờn duyên dòng lệ chảy
Hiền thê tủi phận giọt châu nhòa
Nhìn xuôi quyến thuộc xài nhung gấm
Ngó ngược kim bằng hưởng lụa hoa
Những ước tung hoành xây mộng điệp
Nghèo hèn lạc hậu đẩy lùi xa

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:05 AM
NGÀY MỚI
Hừng đông nắng sớm khẽ vươn chào
Rực rỡ vầng hồng đã nhú cao
Núi thẫm muôn trùng mây lướt nhẹ
Đồng xanh vạn dặm gió đưa rào
Chim rời nhánh biếc tung mình lượn
Bướm đậu hoa vàng nhịp cánh chao
Thiếu nữ nhà bên hòa giọng hát
Lòng nghe chợt cuộn sóng ba đào

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:06 AM
TRANH VÀ TIÊN NỮ

Một tối Tây Lầu khẽ dạo quanh
Vầng trăng chiếu rọi động tơ mành
Mây trời bảng lảng hòa thêm sắc
Gió núi êm đềm quyện tiếp thanh
Dáng ngọc trinh nguyên dường vẫn giữ
Mình châu khiết tịnh tựa đang dành
Âm thầm lặng ngắm người trong mộng
Rực rỡ xiêm hài bước khỏi tranh.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:06 AM
.....CHỊ ƠI .....!
Mượn nén nhang lòng gởi cố nhân
Tình duyên chớm nở đã ly trần
Cành mai thoắt gãy chia đường mến
Nụ lý nhanh tàn đoạn lối thân
Tức ở Nam Tào thôi bạch lộc
Ghen ăn Bắc Đẩu dứt hồng ân
Song đường luống tuổi ai hầu hạ
Cát bụi từ nay hóa mộ phần ….

Cát bụi từ nay hóa mộ phần
Lòng cầu Thượng Đế rưới vinh ân
Thiên đường vĩnh phúc hằng lưu phách
Địa huyệt thanh bình mãi ký thân
Cửu kiếp nhanh xong tròn nghĩa đạo
Tam tai sớm thoát vẹn duyên trần
Kiền khôn chuyển dịch thiều quang đến
Đón chị tôi về giữa thế nhân

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:07 AM
MỜI RƯỢU

Rượu trắng Làng Vân thết mọi nhà
Hồng Đào nhậu đã vẫn không tha
Gò Đen nếp dẻo vừa đô mẹ
Núi Tản mơ nồng hợp khẩu cha
Bìm bịp êm lưng nhiều chú trẻ
Cắc kè khoái cật mấy nàng tra
Tu Hài, mật gấu hòa linh dược
Chồng uống vợ mừng vẹn thất gia

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:08 AM
CON CHUỘT 1
Sáng bạch tàn đêm mấy gã về
Hôi đầu lấm bụng mợ cười chê
Thùng lang cụ gặm thò đuôi sóc
Túi gạo bà nhai ló mặt hề
Trứng bỏ trong ngăn dì thử vác
Cơm đằn dưới cụi chú hòng bê
Hương tình các chị lo gìn giữ
Kẻo bọn yêu tinh chúng cận kề.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:08 AM
CON CHUỘT 2
Tàn khuya sột soạt dáng y về
Thịt rẻo xương thừa bậu nỏ chê
Cạy tủ anh nhai mà chẳng biết
Đào hang chị gặm cũng không hề
Chờ khi gạo đổ cha lo hốt
Đợi dịp ngô tràn mẹ ráng bê
Một kiếp lòn chui dì thím sợ
Ngàn năm gã Mướp vẫn theo kề.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:09 AM
CON CHUỘT 3 (MÁY TÍNH)
Bởi trót tòm tem cõng nó về
Đêm ngày bấm chọt vợ thường chê
Sờ lưng gã nọ tha hồ khoái
Áp má cô kia mặc sức hề
Mấy kiểu không dây nàng thích ẳm
Dăm loài có bánh cậu thèm bê
Từ khi kéo chuột ta thành nết
Mệt nhọc canh khuya vẫn cận kề

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:09 AM
CÁM CẢNH ĐỜI
Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình cứng họng ...nhíu mày giương

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:10 AM
ĐỂ MẶC
Cho dù tát cạn nước dòng Lô
Rửa hết oan khiên dọc cõi bờ
Cậy chức bao thằng đòi bạc trắng
Tham quyền lắm kẻ vét vàng khô
Trên thời bợ đỡ… phường man trá !
Dưới lại ghê tàn…lũ nặc nô !
Nhiễu sự dân tình trời có thấu
Bàng quan để mặc bọn hung đồ

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:21 AM
TẠI NGƯỜI
Vất vả gian nan lại réo trời
Lương tiền héo hẩm tại mình thôi
Mùa sang bạc xuống tìm kho trữ
Vụ hết vàng lên đẩy giá mời
Cặm cụi dân nghèo còng lưng gánh
Đua đòi xếp bự thả giò chơi
Bao giờ dẹp được trò sách nhiễu
Xã hội quan tâm tới mọi người

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:21 AM
Không tên


Nguyện chỉ nhàn du với đất trời
Say tình hữu hảo giữa đời thôi
Ca hò phú nhạc bao phường thỉnh
Xướng họa văn thơ lắm hội mời
Thuốc rượu lai rai no lại bỏ
Cau trầu thủng thẳng hứng thì chơi
Thân già nghĩ ngợi lòng đau đáu
Kết nghĩa tâm giao liệu mấy người

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:23 AM
KHƠI LÒNG...

Mười năm vắng bóng mẹ cha
Hôm nay nghe vọng lời ca...bồi hồi


Thầy me biệt thế chục xuân rồi
Tủi nhục con giờ ráng lãnh thôi
Báo nghĩa sinh thành không mấy dịp
Đền ơn cúc dục có bao hồi
Trong lòng ái tuất đương khờ khạo
Giữa bến nhân từ đã cút côi
Đạo hiếu chưa tròn xin tạ lỗi
Thầy me biệt thế chục xuân rồi.

VMT 06/08/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:23 AM
TRƯA HÈ

Nắng rực trưa hè thật chói chang
Sầu đưa chậm rãi khiến mơ màng
Dây tình lỡ nhịp người thăm thẳm
Sợi ái hờ duyên thiếp bẽ bàng
Cuối bãi mây ùn lo sợ đến
Trong vườn lá rụng muộn phiền sang
Căn phòng tĩnh lặng dường như ngủ
Chỉ một mình ai đợi võ vàng

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:26 AM
ĐỨT BÓNG
Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi cò nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy gà con thôi dám vọc
Mèo nhìn cá rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
Cá chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT


VMT 06/10/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:27 AM
Phụ nữ vùng cao

Đông về Hạ đến nỗi sầu vay
Bận rộn lo toan suốt cả ngày
Tóc rối đầu hôi mời rận ở
Mình dơ áo nhúm khiến ruồi bay
Con thời nghịch ngợm rầy đau cổ
Cháu lại xàng xê trợn mỏi mày
Biết tới khi nào thôi hủ tục
Đàn bà mới được nghỉ ngơi tay.

VMT 16/06/2010
(Nhân đi thăm làng đồng bào Rắc-Lây)

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:28 AM
ẢO VỌNG ĐÊM TRĂNG

Sóng vỗ lung linh những sắc vàng
Trăng tròn chiếu rọi níu bờ sang
Chân trời quặn xót niềm dang dở
Góc bể gồng đau sự lỡ làng
Lửa tắt nào phai tình huyết nhục
Sương dầm há ướt mộng tào khang
Ô kìa bạc trắng cầu xây nhịp
Dỗ giấc nam kha đến gặp nàng.

VMT 27/06/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:29 AM
Nhớ biển


Gió biển vi vu khẽ gọi mời
Lưng đàn túi rượu trẩy thuyền chơi
Dừa xanh ưỡn ngực đùa mây biếc
Bọt trắng vờn chân giỡn sóng ngời
Muốn gột cung sầu treo vách đá
Hòng đem phím hận trút lòng khơi
Ai về nhắn giúp người em nhỏ
Dẫu có chia xa vẫn một lời

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:30 AM
KÝ ỨC 40 NĂM
Những trận bom mìn làng ngõ nát
Bao vùng lửa khói cửa nhà tan
Con tìm vú mẹ quờ tay lả
Chị giữ đầu em lết mạng tàn
Nước mới trong phèn xương trộn lẫn
Cơm vừa chín gạo máu hòa chan
Da vàng một giống cành ninh đậu
Dắt díu tha hương cảnh lạc đàn.

VMT 27/09/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:30 AM
MƠ HOANG
Trời đêm khắc khoải nhói tim dồn
Thả bước u hoài giữa xóm thôn
Lấp lóe màn đen bầy nhục phách
Rình rang mộ tối lũ oan hồn
Quờ tay nghĩ tủi vong vừa trút
Cắn lưỡi đâm mừng xác chửa chôn
Tỉnh chạy ra vườn hoa héo rũ
Cành Giao rỉ máu nửa khuya buồn...

VMT 11/10/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:31 AM
THU CUỐN LŨ

Nức nở tuôn sầu cắt thịt da
Trời gieo thảm cảnh tới muôn nhà
Mây trùm lưới nhện khoanh vòng xiết
Nước cuộn loa kèn thoát trũng ra
Loạn trí nhiều anh cười tiếc vợ
Tàn hơi lắm trẻ khóc thương bà
Vành khăn quấn tạm cùng thu đến
Ngẫm chuyện nhân trần xót phận ta.

VMT 11/10/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:32 AM
THU KHÔNG TÊN

Chiều thu nắng nhạt khiến ai buồn
Ảo vọng tình nồng mắt lệ vương
Tiêu quyện phím đàn tơ dệt khói
Bút vờn màu mực sắc hòa sương
Liều tâm quyết giữ lòng minh hối
Vững trí bền mang nghĩa đoạn trường
Điêu lắm cõi trần nhân lụy khổ
Nhiều sầu não quá đợi em thương

đọc ngược:

Thương em đợi quá não sầu nhiều
Khổ lụy nhân trần cõi lắm điêu
Trường đoạn nghĩa mang bền trí vững
Hối minh lòng giữ quyết tâm liều
Sương hòa sắc mực màu vờn bút
Khói dệt tơ đàn phím quyện tiêu
Vương lệ mắt nồng tình vọng ảo
Buồn ai khiến nhạt nắng thu chiều

VMT 09/03/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:33 AM
SAO EM ĐÀNH...?

Như tằm rút ruột nỡ đành lơ …?
Đã trắng bao đêm mắt lệ mờ
Tịch lẻ trời xa quỳnh úa rũ
U buồn xóm nhỏ trúc sầu mơ
Men nồng chớm đượm diều tung cánh
Mật ngọt vừa say sóng vỗ bờ
Ví thử dòng đời quay trở lại
Ươm tình dệt mộng giữa ngàn tơ.

VMT 27/12/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:33 AM
ƯỚC…MẠT

Gió thoảng mơn man lá giỡn cành
Xuân về khoe lộc thắm ngàn xanh
Chồng pha hũ rượu bày thêm chỗ
Vợ lót nan tre sửa lại mành
Họ chảnh đèn hương nhòe mái ngói
Ta nghèo bánh quả ấm nhà tranh
Cầu mong giữ được bình an mãi
Tử tức hiền ngoan ...mạt cũng đành

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:34 AM
Hồi âm


Nhận áng thư người ứa lệ quanh
Ngày đông tuyết đổ có an lành
Trời xa dựng nghiệp tìm cơ mới
Đất khách chôn đời giã mộng xanh
Chữ thủy trung trinh niềm xích dạ
Lời chung mẫu mực trí đan thành
Quê nhà nắng vẫn tràn muôn nẻo
Đợi đến bao giờ… chỉ mỗi anh…

VMT 01/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:34 AM
Chơi vơi...


Nghe chiều lạnh lẽo quá người ơi
Quặn thắt niềm yêu đến rã rời
Trước dậu nhành mai thanh thoát nở
Bên thềm lá trúc nhẹ nhàng rơi
Ngơ trình vạn chữ nào thông ý
Biết tỏ vài câu cũng đạt lời
Mượn gió xuân về phơi bút mực
Chôn vùi nỗi nhớ giữa ngàn khơi.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:35 AM
THỐNG

Giả ngộ tâm tư chẳng biết mình
Đường trần mãi ngập giữa điêu linh
Hồn thăng vãng lạc miền tăng đức
Xác đọa cầm nan chốn luyện hình
Ngạ quỷ tu thành nào phạm giới
Thiên thần đắc đạo mấy cầu kinh
Niết Bàn hư thực nằm đâu nhỉ
Nỡ để nhân gian loạn cõi tình .

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:36 AM
NGỘ

Lời thơ tưới gội chiếu tâm mình
Quỷ khốc thần sầu quả diệu linh
Lãng tử xoay đời siêu cốt pháp
Tài nhân nối mộng mỹ nhan hình
Truyền văn giữa thế bày tam cực
Tải đạo trong vần mượn ngũ kinh
Lẻ vắng khuya buồn tay nhắp hạt
Hồn nghe thắm đượm cả chân tình.

VMT 19/02/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:37 AM
ĐÃ LỠ…

Thân này mắc nợ vốn từ lâu
Những ước tơ duyên tới bạc đầu
Sản nghiệp tan tành theo bụi xám
Gia đình rệu rã cuốn dòng sâu
Lòng đau, xác mỏi người ai oán
Ý cạn hồn khô chữ lụy sầu
Một nỗi chung tình bi thảm lạ
Hai bờ thực ảo biết là đâu …?

VMT 20/01/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:38 AM
TRÁI TIM PHỤC SINH

Gởi trái tim buồn để báo ân
Về ai khổ lụy gấp muôn lần
Tình trao một thuở còn đan xé
Sóng vỗ đôi bờ mãi vọng ngân
Ấy buổi tao phùng mừng chẳng xiết
Mà khi tái ngộ hoảng vô ngần
Thì xin giữ trọn hoài em nhé
Cõi tạm riêng này đượm nghĩa nhân.

VMT 22/02/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:39 AM
NHẬN

Nhận chút hương yêu thắm trọn tình
Nhận lời ước nguyện sống cư trinh
Nhận niềm vui sướng miền vinh cảnh
Nhận nỗi đau thương chốn nhục hình
Nhận bởi thần đơn lành thể phách
Nhận vì diệu giáo chữa tâm linh
Nhận dòng huyết lệ bên trời thẳm
Nhận sắc chiều trôi…nhớ lục bình…

VMT 27/02/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:39 AM
VÔ VỌNG

Vực thẳm đen ngòm cứ chực rơi
Người xưa gối mộng đã xa rời
Tìm gương dọi bóng gương mờ đục
Mượn chén tiêu sầu chén cạn vơi
Nếu quậy thì dơ cùng mẹ đĩ
Còn im lại thẹn với ông trời
Điên khùng hủy hoại nhìn thê thảm
Gia đạo tan tành để mục lơi

VMT 27/02/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:40 AM
Con biết Xuân này…

Nụ tuyết song lùa thoảng nhẹ bay
Chiều đưa lặng lẽ tím vai gầy
Mai vàng cắm giả rùng thân động
Phướn đỏ treo hờ giật bóng lay
Kẹo Mỹ đâu bằng hương ổi, mít…
Mì Âu chẳng xứng vị chưng, dày…
Xuân này biết Mẹ chờ con lắm
Ước được nhanh về kịp tối nay …!

VMT 05/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:41 AM
ĐẮNG ...!

Thẫn thờ nhẹ cuốn giữa guồng chơi
Ngỡ hái yêu thương cõi mộng đời
Nhớ buổi kề vai nhìn lá rụng
Ôn ngày sánh bước nhặt chiều rơi
Bao lần gió nổi đà khơi tiếng
Mấy độ trăng qua vẫn kín lời
Ghém lại niềm đau hồn lữ thứ
Nghe hoài cay đắng nỗi lòng ơi !

VMT 13/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:41 AM
CHỜ ...

U uất bờ tim trọn tháng ngày
Thơ hồng ai viết nhập hồn say
Chờ trăng viễn xứ lùa đơn lạnh
Đợi khách biên thùy sẻ đắng cay
Triệu Biện từ quan ngòi sạch ráo
Hạo Nhiên giã bạn chén vơi đầy
Sao người nỡ giết tình trong mộng
Để tấm thân sầu cứ động lay ..?

VMT 14/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:42 AM
NGUYỆT CẦM

Khuya buồn tĩnh mịch vẳng cầm thanh
Nức nở lồng theo ngọn gió lành
Giục bước quay về trên lối cũ
Đưa hồn trở lại giữa ngày xanh
Cung sầu oán giận người tham bóng
Nốt lững hờn thương kẻ ngậm vành
Réo rắt dìu khoan lòng mục rã
Trăng gầy tịch lẻ buổi tàn canh.

VMT 18/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:43 AM
http://i562.photobucket.com/albums/ss67/chip_dane984/Q1-2.jpg
MỘT SỢI RƠM VÀNG*

Em còn bé bỏng chổi thì cao
Vẫn gắng noi gương phận má đào
Dựng cửa xây nhà giao trưởng bối
Chùi sân dọn bếp để nhi tào
Non người chú luyện rành tam giới
Trẻ dạ chuyên rèn giỏi lục thao
Mấy sợi vàng rơm mà hữu ích
Ôi tình cháu nhỏ…đẹp làm sao !

VMT 21/03/2011

* Lấy tên một bài hát thiếu nhi

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:44 AM
NỖI LÒNG

Thương người lạc lõng giữa chiều hoang
Để những thương yêu rục xếp hàng
Bánh rượu thơm nồng quên hiếu tử
Cau trầu úa rũ lụy tình lang
Chim lành mến tổ vì quen lối
Ngựa chứng nhờn truông bởi thuộc đàng
Nghẹn thắt bìa tim trò thế tục
Đôi dòng huyết lệ tiễn mùa sang.

VMT 25/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:46 AM
ĐỊNH MỆNH

Mưu đời phúc hạnh cõi hồng minh
Lạc bước nên chi vỡ mộng tình
Nước đã loang mùi sao tịnh khiết
Thân đà nhuốm bụi có hiền xinh
Âu sầu phận chiếc mơ về tổ
Khắc khoải duyên xưa tưởng đến hình
Trúc rũ, cúc tàn, lan mục cuống
Mai sầu úa nụ khép lòng trinh …

VMT 26/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:47 AM
TÀN THÂU

Trời khuya quạnh quẽ bóng ai ngồi
Khổ lụy đơn sầu cắn chặt môi
Đá lạnh dăm hòn vươn níu cỏ
Trăng sầu một chiếc khóc tìm đôi
Bên trời cánh nhạn đà tươm máu
Giữa dạ men tình đã chết phôi
Thả bước phù du vùng mộng tưởng
Màn đêm ngột ngạt kín giăng rồi.

VMT 30/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:48 AM
http://images.yume.vn/blog/200910/23/6951401256257892.jpg

NGỌC LAN

Sang mùa có bạn biếu nhành lan
Níu chút xuân phai dẫu muộn màng
Cánh lượn thanh tuyền ôm nhụy khép
Tơ lồng bạch ngọc rướn mình dang
Nhờ sương tạo mẫu khoe trần thế
Mượn gió lùa hương viếng địa đàng
Ký gởi nhưng không màng sống lụy
Giông vùi bão dập vẫn đài trang.

VMT 05/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:49 AM
Hội Chim

Hết bướm bây giờ lại đọ chim
Kỳ công các mợ với em tìm
Xòe lông múa lượn diều phơi nắng
Rụt cổ than gào quạ trú dim
Khổng tước khoe mình dang cánh xoãi
Bồ câu giữ giọng nén hơi kìm
Mai hoa lá rụng nhiều cô ước
Một gã cu đồng thỏa trái tim.

VMT 09/12/2010
PS: * Có một loài chim bướm, xin xem http://www.youtube.com/watch?v=OyU6zJtU4o0

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:50 AM
CỤT CÁNH...CHIM

Cánh cụt nên đành lặn bóng chim
Việc công dồn dập vẫn theo tìm
Ngày mê cắt chữ ưng vườn nắng
Tối mệt chơi đàn gáy chỗ dim
Cành cạch xe trèm danh đã bỏ
Choi choi tóc úa nghiệp đang kìm
Đại bàng lúc đã không thời thế
Gõ kiến săn ruồi ... nghẹn thắt tim

VMT 16/12/2010

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:51 AM
NGUYỆT CẦM

Khuya buồn tĩnh mịch vẳng cầm thanh
Nức nở lồng theo ngọn gió lành
Giục bước quay về trên lối cũ
Đưa hồn trở lại giữa ngày xanh
Cung sầu oán giận người tham bóng
Nốt lững hờn thương kẻ ngậm vành
Réo rắt dìu khoan lòng mục rã
Trăng gầy tịch lẻ buổi tàn canh.

VMT 18/03/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:52 AM
NGUYỆT CẦM II

Nghe hồn buốt lạnh khúc sầu thanh
Rã nát từ đây giấc mộng lành
Bóng thẫn thờ nương nơi bến đục
Tâm đờ đẫn lụy phía ngàn xanh
Tình tang sự thế lòng dăm đoạn
Réo rắt trần ai lệ mấy vành
Máu nhỏ cung đàn ru nguyệt tận
Vơi đầy nhắp chén giữa trường canh.

VMT 07/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:02 AM
GỌI NGƯỜI YÊU DẤU

Đôi bờ chửa dịp uống cùng nhau
Mấy độ phong sương tóc ngả màu
Hất chữ phiêu bồng xây nghĩa thắm
Buông vòng tục lụy kết tình sâu
Rằng thương há nản ngòi khô mực
Đã mến chi lo tuổi bạc đầu
Thế cuộc đen hồng tim lão hóa
Sao người tri kỷ mãi còn đâu.

Việt Thủy 19/04/2011

Nguyễn Hải Yến
15-07-2011, 09:02 AM
Con biết Xuân này…


Nụ tuyết song lùa thoảng nhẹ bay
Chiều đưa lặng lẽ tím vai gầy
Mai vàng cắm giả rùng thân động
Phướn đỏ treo hờ giật bóng lay
Kẹo Mỹ đâu bằng hương ổi, mít…
Mì Âu chẳng xứng vị chưng, dày…
Xuân này biết Mẹ chờ con lắm
Ước được nhanh về kịp tối nay …!

VMT 05/03/2011


Hải Yến yêu thích bài thơ này lắm .Cảm ơn tác giả .

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:03 AM
DUYÊN XUÂN

Duyên xuân thoáng gặp khó lòng ngờ
Dạ vấn vương hoài ngập tứ thơ
Quyên dỗ nắng tàn hương gió đợi
Én tung chiều đổ lá thư chờ
Thuyền tơi tả mái hòa xanh mộng
Bến ngất ngây hồn quyện nõn tơ
Hiên dưới nhạn về bay lững lững
Nghiên khai xướng họa kết tình hờ

VMT 19/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:05 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/60/78/doanhoanggiang.jpg
SỢ GIÀ
Kiệt sức còn khoe tớ chửa già
Giương nòng hết nổi vẫn còi nha !?
Khuya tàn trợ sức bồi sâm củ
Sáng bạch thương lòng ngậm cháo hoa
Tóc đốm, da mồi thôi khoái ghẹ
Giò rơ, gối lỏng hết mê gà
Canh hai trở cật thời rêm nhức
Giật nảy lo âu bởi sợ bà.

VMT 19/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:06 AM
TÌNH LỠ

Chiều ru gió biển sóng say ngà
Quặn xót trong lòng lệ thiết tha
Xiêu dạt lối về chim thiếu tổ
Giá đơn phòng trọ khách không nhà
Điều tơ đứt mộng chùng câu hát
Ngọc phiến chia tình nghẽn khúc ca
Yêu lắm cõi đời nghe mộng vỡ
Liều đi bước hận khổ thân già.

Đọc ngược:

Già thân khổ hận bước đi liều
Vỡ mộng nghe đời cõi lắm yêu
Ca khúc nghẽn tình chia phiến ngọc
Hát câu chùng mộng đứt tơ điều
Nhà không khách trọ phòng đơn giá
Tổ thiếu chim về lối dạt xiêu
Tha thiết lệ lòng trong xót quặn
Ngà say sóng biển gió ru chiều.

VMT 01/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:07 AM
Nhận được cái thẻ cử tri, lại biết mình sắp bầu cho hắn. Chán mớ đời...! Ở cái làng này thì cũng chỉ có cái nhóm của hắn. Đi ra đi vào là đụng nhau, mình mà bất tín nhiệm thì có nguy cơ đói. Mình đói thì không sao nhưng mà con mình đói thì khổ. Càng nghĩ càng đau đầu.

ĐẦY TỚ
Trên đời vẫn có dăm thằng khỉ
Luận túi so vai hàng xách bị
Miệng nổ quanh làng chuốc hão danh
Tay rờ mọi ngách chà liêm sĩ
Ong đầu mót của cúng dù to
Buốt mật vơ tiền nuôi ghẹ nhí
Giữ ghế quan quyền mặc xác dân
Rồi đây há lọt vòng cương lý ?

VMT 07/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:09 AM
TIẾNG ĐÀN CANH VẮNG
Đàn ai vẳng vọng tiết sơ huyền
Réo rắt cung tình động cõi riêng
Điệu bổng ru hồn trai tuấn kiệt
Thanh trầm rót dạ gái thiền quyên
Thương ngày một lối xây lầu mộng
Tủi lúc hai đường nhỡ gối duyên
Mắt lệ dâng tràn hồn khắc khoải
Bờ sông lặng lẽ vọng bưu thuyền.

VMT 08/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:10 AM
CÁO QUAN

Trọng nghĩa khinh tài sớ gởi lên
Gian thần vũ lộng đã đề tên
Yên nhà Hậu Hiến đành ngơ bỏ
Giữ vị Vương Trần cố giả quên
Vận nát sao đòi thu huyết lộc
Nhà tan há mộng níu hư quyền
Phượng Hoàng tịnh giả gầy tâm thế
Núi Chí lưu hoài cảnh lạc yên.

VMT 08/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:11 AM
ƠN THẦY
(Kính tặng thầy )

Mấy bận trăng qua chửa gặp thầy
Nghe lòng chạnh nhói nỗi niềm tây
Chung tình đếm lại còn dăm đứa
Bội nghĩa xem ra cả một bầy
Quốc loạn an thù tri tướng giỏi
Môn hàn bảo nghiệp nhậm trò ngay
Buồn vui mạng ảo đành ôm nợ
Gánh nặng nhân sinh mãi bấy chầy.

VMT 29/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:12 AM
CHIA LY

Sương tuyết phủ mờ nhỏ lệ đây
Lá khô vàng rụng úa sân đầy
Đường vang sáo ngọc lời ru gió
Núi vọng chiêng đồng tiếng quyện mây
Vương vấn đã tìm say bóng lẻ
Luyến lưu còn gặp mến vai gầy
Trường xa tuổi mộng người đưa tiễn
Hương ngát lộc chồi nảy rợp cây.

Đọc ngược:

Cây rợp nảy chồi lộc ngát hương
Tiễn đưa người mộng tuổi xa trường
Gầy vai mến gặp còn lưu luyến
Lẻ bóng say tìm đã vấn vương
Mây quyện tiếng đồng chiêng vọng núi
Gió ru lời ngọc sáo vang đường
Đầy sân úa rụng vàng khô lá
Đây lệ nhỏ mờ phủ tuyết sương.

VMT 16/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:13 AM
THẤT THẾ

Một thời ngang dọc mấy người đương
Địa lý, thiên văn khá tỏ tường
Quốc loạn chung tình theo lẽ chánh
Gia bần trọn hiếu giữ lề cương
Thi đàn hãnh tiến chàm dây đổ
Võ nghiệp kiêu hùng nợ nhuốm vương
Lỡ bước nên đành “tri cố muội”
Thành tâm học lấy chữ khiêm nhường.

VMT 18/04/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:14 AM
NGỠ NGÀNG TRƯỚC NÚI ĐÔI

Trời bày tuyệt tác quá công nhiên
Mãn nhãn bao chàng thưởng lộc duyên
Mơn mởn hai gò vươn cạnh dốc
Tềnh hênh một lạch ghếch bên triền
Thân này đất tạo thời chê lững
Dáng nọ người khoe ắt khoái liền
Mãi ngắm lòng say ngòi ráo mực
Bìa tim loạn nhịp…khẩu thùy tiên…!!!

VMT 12/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:15 AM
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/29/55b5.JPG
ĐẠI BÁC
"...đại bác đêm đêm dội về thành phố..."

Một khẩu trơ nằm đã mấy canh
Ngòi hoen pháo tịt há công thành
Cò bên khoái thó nhiều tay nghịch
Trục giữa ưa dòm những mắt ranh
Trước thọc mông thù luôn đứng vững
Giờ kê đít trẻ đã lăn ành
Anh hùng lỡ vận ôm hoài cổ
Thỉnh thoảng gồng gân nổ bí bành…

VMT 16/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:17 AM
TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mảng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:18 AM
RỬA... MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Quyết mở tiệc mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:18 AM
STRESS…

Nhạt miệng dưng thèm điếu thuốc rê
Nhờ con chạy kiếm vẫn chưa về
Ra hàng nốc rượu em rầy chó
Mở mạng xem hình chị bảo dê
Khỉ lác lên đời bao kẻ nịnh
Hùm thiêng nhỡ vận mấy ai kề
Quẩn quanh bức bối vào ra mãi
Họa khúc thơ đường chẳng thấy phê.

VMT 02/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:19 AM
TRÁC TÁNG
Lưng nhừ gối mỏi hãy còn rê
Vợ nhắn con kêu chửa muốn về
Rượu chảy loang bàn no mõm chó
Mồi đầy ngập bát thỏa lòng dê
Cơm nhà nóng ngọt thường chê bỏ
Phở quán thiu chua lại khoái kề
Sống gởi dương trần như thú vật
Đêm ngày chích choác tỉnh rồi phê.
VMT 03/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:19 AM
MẠNG ...TOI MẠNG

Tay cầm chú chuột nhẹ nhàng rê
Ảnh nóng ngàn phương bổng ập về
Bạc phỉnh lơi cò trơ mánh vịt
Tình lừa ướm dụ sặc mùi dê
Chăn êm nệm ấm còn chưa được
Mắt đỏ môi xanh há dễ kề
Lắm kẻ điên cuồng tiêu sản nghiệp
Tanh bùn vẫn mặc bởi ghiền phê.
VMT 04/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:20 AM
THÈM THUỐC
Đương ghiền, tẩu thuốc mãi cầm rê
Thảm cảnh cha xưa lại hiện về
Quẳng điếu thì thèm trơ mỏ vịt
Châm tàn cũng ngán liệt cùi dê
Rằng ngưng mạnh khỏe bờ môi áp
Đã tiếp gầy đau lỗ huyệt kề
Nhọc trí liên hồi tu hoặc thả
Tay buồn đốt lửa sướng người phê.

VMT 05/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:20 AM
TAM TÒNG…ĐÃ ĐỨT

Phởn chí phong tình loạn mãi rê
Từng đêm ngõ ngách trộm đi về
Nhà giao chợ búa trườn thân chạch
Khóm trỗi loa đài rượn móng dê
Ghế bẩn trà thiu buồn kẻ tiếp
Giường hoang chiếu lạnh thiếu hơi kề
Phu thê đạo nghĩa còn hay mất
Phớt tỉnh bên ngoài tiếng bỉ phê?

VMT 06/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:21 AM
VÀO BẾP

Bánh tráng pha dừa cỡ chục rê
Chần thêm giá đỗ mới đem về
Lòng heo nướng kỷ ra dồi chó
Nạc thỏ um tài giả món dê
Trộn ớt, châm dầu, xoong sáo cạnh
Bày ly, chặt đá, rọ bia kề
Mời thêm mấy chị cùng khu phố
Tiệc nhỏ nhưng mà cũng thấy phê.

VMT 08/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:22 AM
BỠN GÃ NHÀ QUÊ

Một gã trai quê ghé chợ làng
Ra chiều rất đỏm bán thời trang
Đầu nhem lĩnh gấm che gò mộng
Dưới bẩn voan the đậy hỉm vàng
Dãi mép khoèo duyên chừng bảy chữ
Loa mồm chuốc ái cỡ mười tang
Vờn ong ghẹo bướm kỳ công nhỉ?
Có lấy "tàn xuân" chị đổi hàng

17.05.10@08:55

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:23 AM
http://thanhtanvien.com/bavi/images/stories/quan_diem_tam_linh/thiendinhlagi.jpg
TÂM ĐỘNG
Trông về kỷ niệm cứ vời xa
Thổn thức niềm riêng giữa tịch tà
Vướng hạn đu tình dây hắc-ín
Thay thời bỏ nghiệp khoác cà-sa
Thân lùi chục kiếm bằng không nhỉ
Cổ thụi ba đao cũng vậy mà
Tọa tĩnh hồi nguyên thần vẫn động
Trông về kỷ niệm cứ vời xa

VMT 12/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:24 AM
TRỜI BUỒN CON NHỆN GIĂNG TƠ…

Nghe hồn khắc khoải ráng chiều trôi
Một góc trời riêng vỡ vụn rồi
Buổi dạo quê người …thơm mái tóc
Đêm về xứ mẹ…ấm làn môi
Vườn khuya đã cạn niềm yên ổn
Gác lạnh thêm tràn nỗi cút côi
Ché rượu giao mùa nghe nhạt thếch
Bìa tim nghẹn đắng gõ liên hồi.

VMT 10/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:25 AM
VỌNG PHU

Ngàn năm thiếu phụ dõi sơn hà
Mắt vẫn đau nhìn phía biển xa
Sóng biếc duềnh doàng tung đá cuội
Mây đen kĩu kịt níu trăng tà
Ghe thuyền xuất bến trông mòn mỏi
Lưới lộng ôm bờ ngẫm xót xa *
Nắng gió thiêu lòng bao tủi hận
Chàng ơi chạnh nhớ nước non nhà ?

VMT 13/06/2011
* Ghe thuyền mà đi đánh bắt xa bờ rồi không trở lại do bão, do vượt biển hoặc bị hải tặc…hoặc do bị bọn giặc Tàu bắt bớ....
Đánh bắt nhỏ quanh bờ thì thu nhập thấp, kém hiệu quả…

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:26 AM
Mượn rượu quên sầu

Đảo lộn cuồng quay cả đất trời
Thấy mình nhẹ hẫng khật khừ rơi
Quay nhìn bạn cũ đâu còn bóng
Ngoái gọi người xưa cũng bặt lời
Hỏi buổi gieo cầu tâm nghẹn nấc
Nào giờ phối nhạc ý buông lơi
Mềm môi chén rượu khề khà nhắp
Lệ ướt chân mi khóc phận đời …!

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:27 AM
HẠ LONG

Thủy mặc phong tình thật chốn đây
Rồng Tiên đã chọn cảnh quan này
Trùng trùng nhỏ lớn muôn ngàn đảo
Biếc biếc non già mấy vạn cây
Yên Mã tề gian phơi gió lộng
Bài Thơ vệ quốc tạc trăng gầy
Bao ngày ước hẹn cùng Trinh Nữ
Trống Mái hương nồng lạc cõi mây.

VMT 11/04/2011
* Yên Mã, Bài Thơ, Trinh Nữ, Trống Mái… là tên các đảo ở Hạ Long.

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:29 AM
http://i255.photobucket.com/albums/hh136/rdinh_2008/SinhNhatss/NetThanhTan.jpg
BẢN NGÃ

Bồng lai đã hiện giữa dương trần
Tuyệt phẩm hương nồng gợi cách tân
Ủ ấp đào non xua nắng hạ
Mơ màng lộc nõn thỏa tình xuân
Đường mê dấn bước thân hoàng diệp
Bến ngộ chao lòng kiếp bạch vân
Yếm thắm hài thanh vờn mộng mị
Đời trai vốn lụy cái thân tằm.

VMT 19/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:30 AM
Chiều buồn

Ta đau đớn quá lạnh chiều tà
Rớt lệ khuya buồn úa cỏ hoa
Xa mãi dáng nồng mơ buổi gặp
Đắng hoài tim vỡ mộng ngày qua
Sa mù phố núi xô ghềnh đảo
Lộng gió bờ đê níu hải hà
Hòa quyện cứ ngân rền nhạc khúc
Ga liền bến đợi bến liền ga

VMT 16/04/2011
*Thuận nghịch độc

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:33 AM
TU

Hồn thanh trí tịnh cớ chi sầu
Chớ để vui buồn kéo vực sâu
Pháp ngộ đưa thuyền qua bến giác
Tâm xao quẳng mái xuống sông ngầu
Còn ru mộng thế, rời thiên cảnh
Đã dứt duyên trần, thoát địa lâu?
Định tuệ căn nguyên ngời nhãn giới
Tu thành chánh quả nghiệm cao mầu.

VMT 01/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:35 AM
http://bau.vn/images/img.aspx?s=4&p=/images/uploaded/thanhha/10-10-23/so%20ti.jpg
CHỮ TI

Một nhóm tranh bàn cái chữ ti
Lại chưng hình ảnh nó như gì
Anh đùa chửa hiểu cho nhìn nhé
Chị bảo chưa rành cứ thử đi
Từ thuở chào đời tay kéo nắm
Đến hôm xuống lỗ miệng day ghì
Thôi bầu sữa mẹ tìm nương tử
Ấm ngọt trong lành… có khác chi ?

VMT 02/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 09:36 AM
HỎI NGƯỜI

Chúa hỡi sao Người nỡ bỏ con *
Trùng khơi đã cạn núi suy mòn
Cho bờ mắt biếc phai dòng lệ
Để trái tim già nhạt nét son
Hận nghĩa phù sinh chìm với nổi
Sầu duyên ảo vọng được hay còn
Thành tâm ngóng đợi Tin Mừng đến
Gột rửa cho lòng khỏi héo hon.

VMT 14/07/2011
* Đức Jesus khi nằm trên Thập Giá, trước lúc lâm chung, Ngài gọi lớn:
"Chúa hỡi, nhân sao Chúa bỏ con ?"

Quốc Quyền
15-07-2011, 05:21 PM
TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM

Trăm triệu người dân một tấm lòng
Hướng về ngày hội của non sông
Cha ông uy vũ vang trời Bắc
Con cháu kiêu hùng rạng biển Đông
Giặc đến, giang sơn bền lũy thép
Thù qua, Tổ quốc vững thành đồng
Ngàn năm sử sách còn ghi chép
Truyền thống hùng anh giống Lạc Hồng

Vi Thông


* Ghé qua diễn đàn, vòng từ sáng đến giờ mới biết anh là BQT. Xin gởi lời chào đến anh.
Nhân đọc bài TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM nên VMT xin phép họa mấy dòng làm quen.

KHÍ TIẾT TIÊN HỒNG

Ngàn thu giữ nước chẳng phai lòng
Bảo vệ cơ đồ trọn núi sông
Quật khởi thuyền nan gầm xứ Bắc
Kiên cường pháo cối vọng trời Đông
Toàn dân đã nguyện cầm tên sắt
Lũ giặc đừng mơ phá trụ đồng
Đất Việt anh hùng thơm vạn kiếp
Hồn nghe cuộn chảy máu Tiên Hồng.

VMT 15/07/2011[/SIZE]


RẠNG RỠ XUÂN HỒNG

Toàn dân một chí sắt son lòng
Đất nước hai miền sông nối sông
Sử sách oai hùng vang bể Bắc
Điển kinh oanh liệt tỏa vầng Đông
Giang sơn vạn thuở bền như sắt
Tổ quốc muôn năm vững tựa đồng
Con cháu Hùng thiêng hòn máu ngọc
Đời đời rạng rỡ ánh xuân Hồng

Quốc Quyền
15.07.2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 07:24 PM
* Phế Đế làm huynh bất ngờ ghê. Đọc tiếp mấy bài mới nhận ra đệ. Gởi lời thăm cả nhà và mẹ cháu PGH nhé !


CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011

Quốc Quyền
15-07-2011, 07:47 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 08:37 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011

Phong Trần
15-07-2011, 09:01 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011

Xin họa ra mắt cùng anh Việt Thủy, xin phép dùng từ anh cho thân mật hơn tí ạ!

CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.

Quốc Quyền
15-07-2011, 09:18 PM
NGẪM

Họ đuối làm sao đến lượt mình
Vốn từ đã cạn chẳng còn linh
Lu bu mấy bữa chưa trình diện
Bận rộn giờ đây mới hiện hình
Cổ Mộ kết giao lời vọng dữ
Nguyệt Viên hội ngộ tiếng đồn kinh
Gieo vần xướng họa toàn cao thủ
Gửi khúc giao hoan đẹp chốn tình

DuyQuoc

NGỘ

Lời thơ tưới gội chiếu tâm mình
Quỷ khốc thần sầu quả diệu linh
Lãng tử xoay đời siêu cốt pháp
Tài nhân nối mộng mỹ nhan hình
Truyền văn giữa thế bày tam cực
Tải đạo trong vần mượn ngũ kinh
Lẻ vắng khuya buồn tay nhắp hạt
Hồn nghe thắm đượm cả chân tình.

VMT 19/02/2011

QUÊ TÔI

Miền Trung nơi ấy đúng quê mình
Mồ mã ông bà chốn hiển linh
Dáng mẹ vườn rau hoài nhớ bóng
Bờ tre,giếng nước mãi ghi hình
Nam Giao nhạt nắng loang màu áo
Linh Mụ tàn đêm vọng tiếng kinh
Bến nước chiều xưa đò đợi khách
Ai xa mà dạ chẳng lưu tình!

DuyQuoc

caoletrantranquoc
15-07-2011, 09:26 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011


CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.


ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé... được quen không?

clttq
15/7/2011

Quốc Quyền
15-07-2011, 09:39 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011

CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.
NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2011, 10:26 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011


CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.


ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé... được quen không?

clttq
15/7/2011
NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011

LỬA LÒNG XIN KHƠI ẤM MÃI

Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không
Ước được bên nhau ngắm lạc hồng
Nọ thuở biệt ly vùi hẹn ước
Nay ngày hội ngộ thỏa chờ trông
Vừa quen nhạc xướng thề chung nhịp
Đã mến thơ trao quyết một lòng
Giữ ngọn lửa lòng cho ấm mãi
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không.

VMT 15/07/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-07-2011, 11:15 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011





CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011

CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.

ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé ...được quen không?

clttq
15/7/2011

NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011


LỬA LÒNG XIN KHƠI ẤM MÃI

Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không
Ước được bên nhau ngắm lạc hồng
Nọ thuở biệt ly vùi hẹn ước
Nay ngày hội ngộ thỏa chờ trông
Vừa quen nhạc xướng thề chung nhịp
Đã mến thơ trao quyết một lòng
Giữ ngọn lửa lòng cho ấm mãi
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không.

VMT 15/07/2011




Có chán không ?





Bạn mới vào đây có chán không



Gặp ngày mây tản nắng không hồng



Đường thi vắng khách luôn mong đợi



Lục bát đông người vẫn ngóng trông



Xướng hoạ đôi khi đừng phật ý



Vần gieo lắm lúc chớ buồn lòng



Mỗi người một tính đời là thế



Bạn mới vào đây có chán không





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.7.2011

vancali96
15-07-2011, 11:17 PM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011


CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.


ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé... được quen không?

clttq
15/7/2011
NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011

LỬA LÒNG XIN KHƠI ẤM MÃI

Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không
Ước được bên nhau ngắm lạc hồng
Nọ thuở biệt ly vùi hẹn ước
Nay ngày hội ngộ thỏa chờ trông
Vừa quen nhạc xướng thề chung nhịp
Đã mến thơ trao quyết một lòng
Giữ ngọn lửa lòng cho ấm mãi
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không.

VMT 15/07/2011

Có chán không ?





Bạn mới vào đây có chán không



Gặp ngày mây tản nắng không hồng



Đường thi vắng khách luôn mong đợi



Lục bát đông người vẫn ngóng trông



Xướng hoạ đôi khi đừng phật ý



Vần gieo lắm lúc chớ buồn lòng



Mỗi người một tính đời là thế



Bạn mới vào đây có chán không





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.7.2011


[/INDENT]



Trăng viễn xứ

Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?
Những lúc cô đơn với nến hồng
Tuyết trắng đông về thi hữu đợi
Lá vàng thu đến bạn bè trông
Xa tình canh vắng buồn dâng mắt
Thiếu mẹ đêm thâu nhớ ngập lòng
Bóng chiếc u hoài trăng viễn xứ
Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?

Vancali 7.15.11

Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an bình hì hì ....

cobengangtang
16-07-2011, 12:03 AM
CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011



CHÀO NGƯỜI QUEN!

Miền Trung có nhận biết mình không?
Một dạo cùng nhau họa vận hồng
Bởi lẽ duyên thơ còn mãi đợi
Và vì nghiệp bút đã hoài trông
Đôi lần muốn ghé về thăm “Nguyệt”
Nhưng ngại ngời ta lại bận lòng
Chốn đó bây giờ vui vẻ chứ ?
Đôi lời thăm hỏi có phiền không!

Quốc Quyền
15.07.2011


HỒI ÂM

Xin người nghĩ lại có nhầm không
Cái vụ tơ duyên một đóa hồng
Bởi khó nên tôi cần xét duyệt
Do nhầm khiến bạn phải dò trông
Vườn trăng mấy độ càng thêm khách
Ngõ trúc bao năm vẫn rộng lòng
Đã lấy thơ ca làm nghiệp bút
Xin người nghĩ lại có nhầm không ?
VMT 15/07/2011


CÓ VUI KHÔNG

Vào đây xướng – họa có vui không?
Thi hữu tình ta tựa nắng hồng
Sớm đến thừa thi ai khuấy đảo
Chiều về thiếu bạn tớ chờ trông
Quen thân dạo ấy hai tình ý
Mến mộ từ lâu một tấm lòng
Chẳng biết bây giờ khi gặp lại
Vào đây xướng – họa có vui không?

Pt.


ĐƯỢC QUEN KHÔNG

Xem chừng tất cả có quen không ?
Khi đoạn đường xa vắng bóng hồng
Với bạn bè xưa còn ngóng ngó
Cùng Thi Hữu mới vẫn tìm trông
Ban mai dời gót hồn du mộng
Chiều muộn bước đi dạ đến lòng ?
Câu chữ thảo thơm xin kính cẩn
Gọi kim bằng nhé... được quen không?

clttq
15/7/2011
NHỚ?

Nhắc lại người ơi có nhớ không!
Khi xưa nối bút họa thơ hồng
Sáng ra chửa gặp thì mong đợi
Tối đến chưa chào lại ngóng trông
Nghĩa quý đành che nơi khóe mắt
Tình thân phải giấu ở trong lòng
Lâu rồi gặp lại vui khôn tả
Nhắc lại người ơi có nhớ không!

Quốc Quyền
15.07.2011

LỬA LÒNG XIN KHƠI ẤM MÃI

Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không
Ước được bên nhau ngắm lạc hồng
Nọ thuở biệt ly vùi hẹn ước
Nay ngày hội ngộ thỏa chờ trông
Vừa quen nhạc xướng thề chung nhịp
Đã mến thơ trao quyết một lòng
Giữ ngọn lửa lòng cho ấm mãi
Dòng đời nghiệt ngã lắm hư không.

VMT 15/07/2011

Có chán không ?





Bạn mới vào đây có chán không



Gặp ngày mây tản nắng không hồng



Đường thi vắng khách luôn mong đợi



Lục bát đông người vẫn ngóng trông



Xướng hoạ đôi khi đừng phật ý



Vần gieo lắm lúc chớ buồn lòng



Mỗi người một tính đời là thế



Bạn mới vào đây có chán không





Bùi Thanh Thanh Khiết



15.7.2011



Trăng viễn xứ

Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?
Những lúc cô đơn với nến hồng
Tuyết trắng đông về thi hữu đợi
Lá vàng thu đến bạn bè trông
Xa tình canh vắng buồn dâng mắt
Thiếu mẹ đêm thâu nhớ ngập lòng
Bóng chiếc u hoài trăng viễn xứ
Khung trời Bắc Mỹ có buồn không ?

Vancali 7.15.11

Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an bình hì hì ....


CÓ ĐỢI KHÔNG

Muốn hỏi bạn ơi...có đợi không ?
Khi vầng dương rạng ánh tươi hồng
Lao xao con gió đùa xuân nhớ
Lảng đảng áng mây giỡn hạ trông
Chất ngất niềm tin tràn ngập dạ
Thẳm sâu yêu mến thấm đầy lòng
Mùa về bao sắc màu hoa thắm
Muốn hỏi bạn ơi... có đợi không ?

cobengangtang
16/7/2011

bảo loan
17-07-2011, 08:06 AM
v



NGỘ BUÔN ĐƯỜNG CHẢY

Ngộ buôn Đường chảy Nị mua không
Đường mới nấu xong còn bếp hồng
Ngộ bán Đường Thơm mùi mía cát
Nị mua Bánh Đúc hương mì trong
Bánh hương chấm với Đường thơm chảy
Vần ngọt viết cho tình nghĩa lòng
Nị thích thì mua giúp chút nhé
Ngộ vui mà bán cả Đường bông

HRPT




CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới lòng
Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.
15.07.11
VMT


Đốt than

Về vườn phá rẫy trắng thinh không
Bới đất tầm than nhuốm rực hồng
Dạ kính ân người son nỗi đợi
Tâm hờn nghĩa bạn tím niềm trông
Vô duyên nửa khắc nên vàng não
Hữu phận ba niên chẳng bạc lòng
Uể oải thân này đen mỗi bước
Về vườn phá rẫy trắng thinh không
16.07.11



Đốt rừng

Đốt rừng cây cháy đỏ trên không
Tối đến còn nom thầy ửng hồng
Chói mắt môi son hong chịu ngó
Run người mặt tím hỏng thèm trông
Trăng vàng trốn mất lo phỏng lửa
Tóc bạc đi xa sợ nát lòng
Phá rẩy làm da đen mốc thếch
Đốt rừng cây cháy đỏ trên không

7.16.11

VỀ MIỀN TRUNG
18-07-2011, 05:37 AM
CHƠI VƠI

Quá nửa dòng đời cứ ngổn ngang
Niềm riêng thống khổ đoạn can tràng
Nhân hòa khiến phận đành côi cút
Thánh thiện nên tình lại dở dang
Lạc trí bờ mê chìm địa ngục
Hồi tâm bến giác vọng thiên đàng
Triều dâng biển động chiều nghiêng ngã
Mắt lệ vơi đầy dạ xốn xang.

VMT 17/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
19-07-2011, 02:25 PM
Xao động

Cánh nhạn bên trời vút lượn chao
Nhìn con sóng biếc ruột gan trào
Duyên hờ níu phận nay dừng nhỉ
Nợ cũ đeo mình chửa dứt sao
Chữ mộng dù chôn cùng thạch thảo
Vần thơ cứ gợi với anh đào
Bao đời giữa cõi nhân sinh ấy
Trọn tấm chung tình biết kẻ nao.

VMT 19/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
19-07-2011, 02:30 PM
Ảo vọng

Đá sỏi bao đời vẫn có nhau
Tình yêu tự cổ vốn muôn màu
Huyền Trân vị quốc sa sầu lụy
Vũ Thiết chung tình nhuốm khổ đau
Dẫu hiểu chia lìa nơi ngõ trúc
Đành xin ngóng đợi cuối ga tàu
Tơ huyền nối lại chùng câu hát
Đá sỏi bao đời vẫn có nhau.

VMT 19/07/2011
*Vũ Thiết tức Vũ Nương - người con gái Nam Xương

VỀ MIỀN TRUNG
19-07-2011, 02:31 PM
KHÁT KHAO

Trời xanh gió nhẹ ngỡ nghiêng chiều
Một áng thơ nồng khiến lạc xiêu
Vốn ngỡ kề loan hòa giấc điệp
Nào hay rẫy phượng cắt tơ diều
Vườn con sớm tối càng hoang đản
Gác nhỏ đêm ngày vẫn tịch liêu
Rạch vết thương lòng nghe máu rỉ
Ngổn ngang cuộc thế cả trăm điều.

VMT 19/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
19-07-2011, 02:32 PM
Định số

Những tưởng cung huyền sẽ lặng trôi
Người xưa hạnh phúc bến mơ rồi
Trời xa chốn ấy tình hiu hẩm
Biển vắng nơi này phận cút côi
Địa kiếp kim xoa bồi lại vỡ
Thiên lương thổ trạch gãy nay trồi
Cầm tinh tướng vận xoay tròn mãi
Dịch chuyển khôn càn chỉ vậy thôi.

VMT 19/07/2011

Ut xe ôm
22-07-2011, 08:48 AM
GHÉ NHÀ RỒNG

Mạn phép ghé nhà trộm đọc thơ.
Nghĩa tình lai láng khiến trăng mờ.
Ngẫm lời tựa ngọc thêm tuồng cũ,
Gieo ý như tiên với điển xưa
Lòng muốn kết giao e quá mộng
Tình trao xướng họa sợ rằng mơ
Thôi xin chào hỏi vài câu chữ.
Rồi kiếu lui chân dạ thẩn thờ.

Út xe ôm

VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2011, 03:45 PM
GHÉ NHÀ RỒNG

Mạn phép ghé nhà trộm đọc thơ.
Nghĩa tình lai láng khiến trăng mờ.
Đọc lời tựa ngọc cùng tích cũ,
Gieo ý như tiên với điển xưa
Lòng muốn kết giao e quá mộng
Tình trao xướng họa sợ rằng mơ
Thôi xin chào hỏi vài câu chữ.
Rồi kiếu lui chân dạ thẩn thờ.

Út xe ôm

HỒI ÂM

Nghiêng chiều dỗ mộng thả vần thơ
Trải những buồn đau chửa xóa mờ
Góp chữ giao du cùng bạn quý
Đem tình thổ lộ với người xưa
Vườn hoang gọi khách về đơm quả
Ngõ vắng giăng đèn muốn dệt mơ
Bốn bể từ đây hòa nguyện ước
Lòng dâng ý niệm đáng tôn thờ.

VMT 23/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
29-07-2011, 12:38 AM
THU SẦU

Thu chiều sóng gợn thoáng hồn ngây
Lối phủ màu rêu lá ngập đầy
Gù gật bước say người rỡn nắng
Hững hờ đưa nhẹ gió đùa mây
Ru lời bạc nghĩa quên chồng vợ
Oán chữ nồng duyên hổ mẹ thầy
Mù mịt với ai sầu đổ huyết
Lu mờ bóng nguyệt réo tình đây

Ngược:

SẦU THU

Đây tình réo nguyệt bóng mờ lu
Huyết đổ sầu ai với mịt mù
Thầy mẹ hổ duyên nồng chữ oán
Vợ chồng quên nghĩa bạc lời ru
Mây đùa gió nhẹ đưa hờ hững
Nắng rỡn người say bước gật gù
Đầy ngập lá rêu màu phủ lối
Ngây hồn thoáng gợn sóng chiều thu

VMT 29/07/2011

VỀ MIỀN TRUNG
14-08-2011, 09:57 PM
VU LAN NHỚ MẸ

Bao mùa lá rụng mẹ hiền đi
Bỏ lại con đây chửa trọn nghì
Một chữ ân thâm trời đất luyến
Muôn đời nghĩa trọng đá vàng ghi
Cầu cho hữu hạnh rày siêu thoát
Nguyện có linh thiêng sớm độ trì
Gió lạnh bên thềm xao xác quá
Nghe lòng quặn nhói lệ trào mi.

VMT 14/08/2011

VỀ MIỀN TRUNG
19-08-2011, 11:29 PM
http://vhv.vn/CMS/VHV/data/upload/20110423/55366092-1301501391-ve-voi-bien-di-em-1.jpg
HỒI ÂM II

Lật mở dòng thư bỗng nghẹn lời
Sao nàng nỡ phụ tấm tình tôi
Tình loan những tưởng tao phùng mãi
Nghĩa phụng đâu ngờ cách biệt thôi
Củ ấu mà thương thời phán tuyệt
Bồ quân đã ngán lại chê tồi
Theo dòng nước đục bao giờ sáng
Tỉnh thức đi em chớ lụy đời !

VMT 19/08/2011

VỀ MIỀN TRUNG
19-09-2011, 05:44 AM
http://files.myopera.com/khekinhkha-music/blog/huecuatoi_IMG2.jpg

HUẾ ƠI …!

Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

17/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
26-09-2011, 07:36 PM
http://megafun.vn/dataimages/201109//original/images596876_kiemtragiaytoht.jpg

DẶN CON

Một nhóm xanh vàng đứng chặn xe
Bà con dẫu vội phải kiêng dè
Chồm ranh ló cẳng thời dăm lít
Tụt nón đưa đầu cứ chục ve
Tối ngại khua nhầm…ho chẳng ngủ
Ngày lo mượn đỡ…nín thôi tè
Người ơi nhớ kỹ từ bao kiếp
Đạo chích quan quyền cũng một phe.

22/06/2011

VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2012, 07:16 AM
* Quý anh chị em thi hữu thân mến !
Năm qua VMT gặp nhiều biến cố trong gia đình nên đành tạm xa.
Nay trở về đây sinh hoạt với anh chị em. Mong được cảm thông.

Đáp từ

Lỗi hẹn cùng ai luống đợi chờ
Mây ngàn gió nội kết vần thơ
Tưng bừng ngõ thúy oanh đàm đạo
Tấp nập vườn xuân yến lượn lờ
Tạo mạch tinh thần nuôi chí lớn
Khơi dòng cảm xúc thỏa buồn vơ
Gian Đường bé nhỏ mời lui tới
Kết chặt tình thân sáng chẳng mờ.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
27-07-2012, 01:42 PM
VẮNG XA

Thu sớm đã về ngõ rắc rây
Vắng xa trời hạ tiết sang ngày
Hồ loang sóng dữ tình theo nhạn
Nghĩa đoạn duyên tàn nắng rẽ mây
Tơ biệt phím ngà cung nhịp lẫy
Nợ vương hồn giá mực nghiên bày
Thờ ơ gió rỡn cành đưa nhẹ
Ngơ ngẫn bóng chiều giữa dại ngây...

XA VẮNG (đọc ngược)

Ngây dại giữa chiều bóng ngẫn ngơ
Nhẹ đưa cành rỡn gió ơ thờ
Bày nghiên mực giá hồn vương nợ
Lẫy nhịp cung ngà phím biệt tơ
Mây rẽ nắng tàn duyên đoạn nghĩa
Nhạn theo tình dữ sóng loang hồ
Ngày sang tiết hạ trời xa vắng
Rây rắc ngõ về đã sớm thu...

VMT 27/07/2012

Nắng Xuân
19-01-2013, 07:13 AM
CHIỀU LÃNG DU

Ngây đời giữa mộng thả hồn ngơ
Đẹp ý tình khơi dạ thẫn thờ
Bày nhẹ khói xanh hồ rũ liễu
Quyện hờ mi biếc mắt tràn tơ
Mây vờn én lượn hoa đùa gió
Nước khỏa thuyền đưa sóng gợn hồ
Ngày gợi bóng ai đàn rắt réo
Rây vàng nắng tỏa ngát chiều thu...

LÃNG DU CHIỀU

Thu chiều ngát tỏa nắng vàng rây
Réo rắt đàn ai bóng gợi ngày
Hồ gợn sóng đưa thuyền khỏa nước
Gió đùa hoa lượn én vờn mây
Tơ tràn mắt biếc mi hờ quyện
Liễu rũ hồ xanh khói nhẹ bày
Thờ thẫn dạ khơi tình ý đẹp
Ngơ hồn thả mộng giữa đời ngây...

VMT 18/07/2012






TÌNH THU



(Đọc xuôi)
Thu vừa chớm nhẹ nắng hừng rây
Ngọt đắng lời đưa tháng hẹn ngày
Hồ lả liễu chao thuyền giỡn nước
Bướm chào hoa thoảng gió đùa mây
Tơ chùng bởi vậy thương mời đón
Gánh nặng vì đâu ngại tỏ bày
Thờ phụng mãi dâng trào xúc cảm
Ngơ lòng trốn nhẹm dấu tình ngây...



(Đọc ngược)
Ngây tình dấu nhẹm trốn lòng ngơ
Cảm xúc trào dâng mãi phụng thờ
Bày tỏ ngại đâu vì nặng gánh
Đón mời thương vậy bởi chùng tơ
Mây đùa gió thoảng hoa chào bướm
Nước giỡn thuyền chao liễu lả hồ
Ngày hẹn tháng đưa lời ngọt đắng
Rây hừng nắng nhẹ chớm vừa thu.

Nắng Xuân
24/07/2012

VỀ MIỀN TRUNG
10-07-2013, 01:16 AM
http://www.ltpleiku.com/ltpk_files/ChaGia-11.jpg

TÌNH CHA

Nghìn thu báo nghĩa đức cao dày
Chỉ dạy bao điều nghiệm dở hay
Bóng thụ hằn in thời khắc khổ
Vầng dương chiếu rọi chí đong đầy
Đời trai buổi chiến “tri thành muội”
Phận cóc khi bình “tỉnh giả say”
Chính sự khôn lường con vẫn nhớ
Trời khuya tưởng niệm ý thơ bày.

VMT 09/07/2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-07-2013, 06:31 AM
TÌNH CHA

Nghìn thu báo nghĩa đức cao dày
Chỉ dạy bao điều nghiệm dở hay
Bóng thụ hằn in thời khắc khổ
Vầng dương chiếu rọi chí đong đầy
Đời trai buổi chiến “tri thành muội”
Phận cóc khi bình “tỉnh giả say”
Chính sự khôn lường con vẫn nhớ
Trời khuya tưởng niệm ý thơ bày.

VMT 09/07/2013


TÂM CHA


Kinh nghiệm bao năm tích đã dày
Mong truyền hết cả để con hay
Trí tri mấy thủa luôn còn thiếu
Đạo hạnh nghìn năm vẫn đủ đầy
Vương vấn công danh cần biết sợ
Trui rèn bản lĩnh lại càng say
Đời cha dài mấy thì vẫn ngắn
Tâm huyết đôi câu cố tỏ bày


KIỀN ĐỨC – 10/07/13

Tran Xuan Sinh
10-07-2013, 03:08 PM
Nguyên văn bởi Về miền trung

TÂM ĐỘNG

Hồ trường một túi dạ chơi vơi
Thẹn ngắm giang sơn tủi phận đời
Kiếm báu dìm truông chờ dịp trổ
Văn tài ém biển hẹn ngày chơi
Hang cùng ngõ tận qua dè tránh
Suối cả kênh dài bậu mạnh khơi
Những muốn liều thân cùng quấy đảo
Ghềnh treo vực ném mặc cho trời…

VMT 03/11/2012


LÒNG XAO XUYẾN

Ngẫm cuộc duyên tình có thể vơi
Nhưng mà nghĩa nặng với trang đời
Còn hay đó cũng làm ta thỏa
Vẫn biết đây là để bạn chơi
Chẳng lẽ buông lời trong hội kín
Không đành thả thúng giữa trùng khơi
Lòng xao xuyến bởi mình chưa đặng
Hiểu rõ niềm tin sức kệ trời.

TXS
10/07/2013

Tran Xuan Sinh
10-07-2013, 04:56 PM
http://www.ltpleiku.com/ltpk_files/ChaGia-11.jpg





TÌNH CHA

Nghìn thu báo nghĩa đức cao dày
Chỉ dạy bao điều nghiệm dở hay
Bóng thụ hằn in thời khắc khổ
Vầng dương chiếu rọi chí đong đầy
Đời trai buổi chiến “tri thành muội”
Phận cóc khi bình “tỉnh giả say”
Chính sự khôn lường con vẫn nhớ
Trời khuya tưởng niệm ý thơ bày.

VMT 09/07/2013



LÒNG CHA

Phúc đức lưu quang mãi tỏa dày
Nhờ ơn liệt tổ để điều hay
Anh em nối nghiệp lo bồi vững
Tông họ truyền gen giữ đắp đầy
Một nắng hai sương nào có quản
Ba hồn bảy vía mãi không say
Lòng cha chỉ muốn con khôn lớn
Chấp nhận hy sinh chẳng giải bày.

TXS
10/07/2013

nguyenxuan
10-07-2013, 05:05 PM
CÁM CẢNH ĐỜI

Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình cứng họng ...nhíu mày giương

VMT



CẢNH ĐỜI

Thích được giàu nhanh xoáy đủ đường
Moi tiền cướp gật chẳng hoàn lương
Thuyền to tưởng bở khom nhừ gối
Quả lớn ham bùi gánh vẹo xương
Xẻo mỡ dê xồm xây khách sạn
Liều gan hổ dữ phá lâm trường
Cho dầu ngán cảnh đời đen bạc
Thấp cổ đau lòng mỏi mắt giương.

4/12/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
10-07-2013, 05:16 PM
ĐẮNG ...!

Thẫn thờ nhẹ cuốn giữa guồng chơi
Ngỡ hái yêu thương cõi mộng đời
Nhớ buổi kề vai nhìn lá rụng
Ôn ngày sánh bước nhặt chiều rơi
Bao lần gió nổi đà khơi tiếng
Mấy độ trăng qua vẫn kín lời
Ghém lại niềm đau hồn lữ thứ
Nghe hoài cay đắng nỗi lòng ơi !

VMT 13/03/2011


NGHẸN...!

Xuân nào thả gót lội dòng chơi
Lạc bước trôi theo ngọn sóng đời
Thảng thốt thuyền va khi biển động
Bồn chồn gió chuyển lúc mùa rơi
Thu vàng mộng mị chờ trao nhẫn
Tiết lạnh bơ vơ đợi nhắn lời
Nén giữ hồn yêu tim đắng nghẹn
Tơ lòng khắc khoải bạn tình ơi!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
10-07-2013, 10:01 PM
http://files.myopera.com/khekinhkha-music/blog/huecuatoi_IMG2.jpg

HUẾ ƠI …!

Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

17/06/2011



MẮT ƯỚT

Tim còn mộng nhớ khoảng trời xanh
Đã hẹn cùng ai giữa cổ thành
Bạch Mã trăng soi tràn ánh bạc
Tràng Tiền nắng tỏa ngập đường thanh
Chơi đồi Vọng Cảnh mơ nồng ấm
Dạo biển Lăng Cô ước ngọt lành
Một thuở mi hồng xao xuyến gợi
Nhòa đôi mắt ướt lệ dâng vành.

Nguyên Xuân


HUẾ XANH

Kỷ niệm len về tuổi mướt xanh
Cùng ai một thuở mộng chân thành
Căng buồm Vỹ Dạ ngời sông phẳng
Uốn nhịp Tràng Tiền lộng gió thanh
Sóng gợn dòng Hương tình dịu lắng
Cây reo núi Ngự trí an lành
Tìm đâu gót ngọc ngày xưa ấy
Vọng Cảnh mờ sao nguyệt nửa vành.

Nguyên Xuân

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-07-2013, 05:25 AM
TÂM ĐỘNG

Hồ trường một túi dạ chơi vơi
Thẹn ngắm giang sơn tủi phận đời
Kiếm báu dìm truông chờ dịp trổ
Văn tài ém biển hẹn ngày chơi
Hang cùng ngõ tận qua dè tránh
Suối cả kênh dài bậu mạnh khơi
Những muốn liều thân cùng quấy đảo
Ghềnh treo vực ném mặc cho trời…

VMT 03/11/2012




CHÍ TRAI


Tiếc mộng trai hùng tuổi đã vơi
Còn như rạng mãi ở trong đời
Ngày xưa vẫy cánh, bằng đua lượn
Lối cũ tung bờm, ngựa sải chơi
Nắng nhuộm tưng bừng lên đỉnh giãi
Sông tràn mạnh mẽ mở đường khơi
Bây giờ ngẫm lại thời trăm hướng
Cảm nghĩ: chiều phai ánh mặt trời.


KIỀN ĐỨC - 11/07/13

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:33 AM
LÀM NGƠ
Sau này có gặp chắc làm lơ
Dẫu vẫn hoài trông đến mắt mờ
Kỷ niệm êm đềm tâm mãi tưởng
Ân tình chất ngất dạ hằng mơ
Ngầm thương phận gái mười hai bến
Lặng xót thân trai chỉ một bờ
Vương vấn từ nay đành khép lại
Xin người hãy nhớ tiếng đàn tơ !

Xin người hãy nhớ tiếng đàn tơ !
Dẫu cách ngăn sông ngái biển bờ
Đêm vắng cồn cào trong quẫn nghĩ
Ngày buồn ủ rũ giữa cuồng mơ
Xuân qua nghĩa cũ vừa tô đậm
Hạ đến tình xưa đã xóa mờ
Vạn nẻo giang hồ khi gặp lại
Tâm hồn sóng cuộn phải đành lơ .

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:34 AM
THIẾU NỮ TRONG TRANH

Một tối Tây Lầu khẽ dạo quanh
Vầng trăng chiếu rọi động tơ mành
Mây trời bảng lảng hòa thêm sắc
Gió núi êm đềm quyện tiếp thanh
Dáng ngọc trinh nguyên dường vẫn giữ
Mình châu khiết tịnh tựa đang dành
Âm thầm lặng ngắm người trong mộng
Rực rỡ xiêm hài bước khỏi tranh.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:35 AM
CÁM CẢNH ĐỜI

Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:36 AM
TẠI NGƯỜI

Vất vả gian nan lại réo trời
Lương tiền ít ỏi tại mình thôi
Mùa sang bạc xuống tìm kho trữ
Vụ hết vàng lên đẩy giá mời
Cặm cụi dân nghèo còng lưng gánh
Đua đòi xếp bự thả giò chơi
Bao giờ dẹp được trò sách nhiễu
Xã hội quan tâm tới mọi người …?

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:38 AM
KHÔNG TÊN

Nguyện chỉ nhàn du với đất trời
Say tình hữu hảo giữa đời thôi
Ca hò phú nhạc bao phường thỉnh
Xướng họa văn thơ lắm hội mời
Thuốc rượu lai rai buồn lại bỏ
Cau trầu thủng thẳng hứng thì chơi
Thân già nghĩ ngợi lòng đau đáu
Kết nghĩa tâm giao liệu mấy người…?

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:39 AM
ĐỂ MẶC

Cho dù tát cạn nước dòng Lô
Rửa hết oan khiên dọc cõi bờ ?
Cậy chức bao thằng đòi bạc trắng
Tham quyền lắm kẻ vét vàng khô
Trên thời bợ đỡ… phường man trá !
Dưới lại hung tàn…lũ nặc nô !
Nhiễu sự dân tình trời có thấu
Bàng quan để mặc bọn hung đồ.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:41 AM
Nhị hồ bâng khuâng

Nhị hồ nức nở tiếng lòng than
Vẳng vọng bâng khuâng chốn nội ngàn
Vị ái buông lơi cùng thạch thảo
Hương tình quyến rũ với hoàng lan
Mây hồng đỉnh núi e dè gợn
Sắc tím chân trời lẳng lặng tan
Lá rụng bên thềm xao xuyến mãi
Triền cao một chú hoẳng kêu đàn

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:42 AM
ĐÃ VỠ …?

Trút cạn dư tình gởi gió mây
Quỳnh tương một chén khẽ lưng đầy
Than đời ngọc nát chim lìa tổ
Khóc phận tơ chùng lá biệt cây
Chốn cũ âu sầu ôm gối mộng
Miền xa lạnh lẽo gởi thân gầy
Văn Quân thiếp hỡi dù rằng muộn
Thì khúc Bạc đầu hát mãi đây

VMT
23/05/2010

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:43 AM
NHẬN

Nhận lời trao gởi trọn tình thơ
Nhận cả vầng trăng suối lệ mờ
Nhận mảnh vai gầy xe bến ái
Nhận làn tóc rối bện vườn mơ
Nhận ngày hạ trắng quên vần đợi
Nhận tuổi xuân xanh lỡ nhịp chờ
Nhận nỗi cô liêu miền xa vắng
Nhận vào tất cả để ngu ngơ.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:43 AM
SẦU RIÊNG
Mây chiều lướt nhẹ cội tùng reo
Nhánh phượng đu đưa vượt cổng trèo
Ruộng lúa phơi đòng giăng khóm nhảy
Nương cà trổ nụ bám giàn treo
Tung tăng lũ bướm vờn môi lựu
Quấn quít đàn ong giỡn mặt bèo
Khắc khoải sầu riêng nhìn Hạ đến
Bóng hình tố nữ một đời gieo…

VMT 17/05/2010

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:44 AM
ĐỔ LỆ HAI HÀNG

Nào hay đã vội sớm yêu nàng
Ấp ủ bao ngày những nợ mang
Dào dạt ý hoa ngàn lộc biếc
Đẩy đưa tình nhuỵ triệu tơ vàng
Trào tuôn nhạc úa đời hoang hoải
Tưới chảy thơ sầu kiếp dở dang
Sao lại bỏ mình không nuối tiếc…?
Vào ra chỉ đổ lệ hai hàng

Đọc ngược:
HAI HÀNG LỆ ĐỔ

Hàng hai lệ đổ chỉ ra vào
Tiếc nuối không mình bỏ lại sao…?
Dang dở kiếp sầu thơ chảy tưới
Hoải hoang đời úa nhạc tuôn trào
Vàng tơ triệu nhụy tình đưa đẩy
Biếc lộc ngàn hoa ý dạt dào
Mang nợ những ngày bao ấp ủ
Nàng yêu sớm vội đã hay nào

VIỆT THỦY 14/05/2010

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:45 AM
ĐÁNH CỜ

Trò vui khéo đặt mấy quân cờ
Thế trận phô bày kín sợi tơ
Phạt thảo kinh xà dăm lượt nhữ
Thay long đoạt phượng bấy canh chờ
Lên voi xuống ngựa gầy tâm thế
Tiến pháo lùi xe dựng trí cơ
Đất khách thành nhà xoay cục diện
Luồn sâu đánh thọc tướng ngây đờ .

VỀ MIỀN TRUNG

*Lấy ý từ các thành ngữ:
- Phô trương thanh thế
- Phạt thảo kinh xà
- Thay long đoạt phượng
- Lên voi xuống ngựa
- Biến khách thành chủ
- Tiên phát chế nhân

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:46 AM
MỜI RƯỢU

Rượu trắng Làng Vân thết mọi nhà
Hồng Đào nhậu đã vẫn không tha
Gò Đen nếp dẻo vừa đô mẹ
Núi Tản mơ nồng hợp khẩu cha
Bìm bịp êm lưng nhiều chú trẻ
Cắc kè khoái cật mấy nàng tra
Tu Hài, mật gấu hòa linh dược
Chồng uống vợ mừng vẹn thất gia.

VMT

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 07:47 AM
ẢO VỌNG ĐÊM TRĂNG

Sóng vỗ lung linh những sắc vàng
Trăng tròn chiếu rọi níu bờ sang
Chân trời quặn xót niềm dang dở
Góc bể gồng đau sự lỡ làng
Lửa tắt nào phai tình huyết nhục
Sương dầm há ướt mộng tào khang
Ô kìa bạc trắng cầu xây nhịp
Dỗ giấc nam kha đến gặp nàng.

VMT

lucbinhtim
13-07-2013, 08:47 AM
NHẬN

Nhận lời trao gởi trọn tình thơ
Nhận cả vầng trăng suối lệ mờ
Nhận mảnh vai gầy xe bến ái
Nhận làn tóc rối bện vườn mơ
Nhận ngày hạ trắng quên vần đợi
Nhận tuổi xuân xanh lỡ nhịp chờ
Nhận nỗi cô liêu miền xa vắng
Nhận vào tất cả để ngu ngơ.

VMT


TRẢ

Trả lại tơ hồng gói mộng thơ
Trả luôn kỷ niệm phủ sương mờ
Trả rèm lá cũ chiều thu lặng
Trả phiến trăng gầy lối hạ mơ
Trả nửa vần thương sầu tiễn biệt
Trả đôi ngấn lệ úa mong chờ
Trả tình thuở ấy nay đà lỡ
Trả hết nhau rồi bỗng ngẩn ngơ.

lucbinhtim

lucbinhtim
13-07-2013, 03:28 PM
ẢO VỌNG ĐÊM TRĂNG

Sóng vỗ lung linh những sắc vàng
Trăng tròn chiếu rọi níu bờ sang
Chân trời quặn xót niềm dang dở
Góc bể gồng đau sự lỡ làng
Lửa tắt nào phai tình huyết nhục
Sương dầm há ướt mộng tào khang
Ô kìa bạc trắng cầu xây nhịp
Dỗ giấc nam kha đến gặp nàng.

VMT

MỜ XA

Mờ xa khói quyện sóng thu vàng
Lẻ bóng buông thềm lạnh giấc sang
Thơ gánh nặng mùa qua cuối nẻo
Mộng nương oằn lá đổ bên làng
Hờ môi nét nghĩa tình luôn đủ
Thắm giọng hương lòng sắc mãi khang
Ngơ ngẩn nhạn sầu cung chuyển gió
Bờ ven nắng khẽ võng đưa nàng.

lucbinhtim

Nắng Xuân
13-07-2013, 05:41 PM
BIỂN ĐÔNG

Biển gợi đau thương quặn thắt lòng
Thân này luống thẹn với cha ông
Dừa xanh rọi bóng hồn Nam Việt
Cát mịn lưu chân bước Lạc Hồng
Trước giặc hung tàn tranh mạn Bắc
Nay thù ngỗ ngược chiếm triền Đông
Toàn dân vững dạ cùng tranh đấu
Quyết giữ biên cương mãi đại đồng.

VMT 17/08/2012



BIỂN XANH LÀM MỘT ĐIỆN BIÊN
(Họa thơ VMT)

Triều dâng sóng dậy hả hê lòng
Bẽ mặt chưa nào hở "các ông"
Ghét lũ tham tàn xoi bể Lạc
Thù quân bạo ác dõi non Hồng
Kiên cường dựng thửa chông thành Bắc
Giận dữ nâng tầm pháo cửa Đông
Bão nổi cuồng phong dìm giặc cướp
Rồng Tiên Tổ quốc vững hơn đồng.

Nắng Xuân
13/07/2012

Tran Xuan Sinh
13-07-2013, 06:12 PM
Hạ Long - Thơ Đường luật VMT mới góp họa

HẠ LONG

Thủy mặc phong tình thật chốn đây
Rồng Tiên đã chọn cảnh quan này
Trùng trùng nhỏ lớn muôn ngàn đảo
Biếc biếc non già mấy vạn cây
Yên Mã tề gian phơi gió lộng
Bài Thơ vệ quốc tạc trăng gầy
Bao ngày ước hẹn cùng Trinh Nữ
Trống Mái hương nồng lạc cõi mây.

VỀ MIỀN TRUNG
11/04/2011


1. CỬA LÒ

Vào hè nắng đốt ở nơi đây
Biển khéo bày nên cảnh đẹp này
Giải cát vươn dài theo sóng nước
Nhà hàng trải bóng rợp hàng cây
Hòn Ngư tấp nập thuyền khơi lộng
Cửa Hội du dương bản nhạc gầy
Phố cảng ngày nay đà đổi mới
Mời về ngoạn cảnh tựa đường mây.

TXS
13/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 09:09 PM
Hạ Long - Thơ Đường luật VMT mời góp họa

HẠ LONG

Thủy mặc phong tình thật chốn đây
Rồng Tiên đã chọn cảnh quan này
Trùng trùng nhỏ lớn muôn ngàn đảo
Biếc biếc non già mấy vạn cây
Yên Mã tề gian phơi gió lộng
Bài Thơ vệ quốc tạc trăng gầy
Bao ngày ước hẹn cùng Trinh Nữ
Trống Mái hương nồng lạc cõi mây.

VỀ MIỀN TRUNG
11/04/2011


1. CỬA LÒ

Vào hè nắng đốt ở nơi đây
Biển khéo bày nên cảnh đẹp này
Giải cát vươn dài theo sóng nước
Nhà hàng trải bóng rợp hàng cây
Hòn Ngư tấp nập thuyền khơi lộng
Cửa Hội du dương bản nhạc gầy
Phố cảng ngày nay đà đổi mới
Mời về ngoạn cảnh tựa đường mây.

TXS
13/07/2013





ĐI MÔ…

Tưởng niệm Tiên Điền, lạc bước đây
Danh lam bát cảnh tụ nơi này
Viếng chùa Hương Tích sương vờn động
Lội bến Giang Đình nắng quyện cây
Thạch Hải ngàn lau chào biển lớn
Hoành Sơn một dải trú thân gầy
Thiên Cầm điểm hẹn nằm nghe sóng
Ngỡ bóng ai về giữa khói mây.

VMT 13/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
13-07-2013, 09:27 PM
TẬN
(Phỏng tác Lâm Chung Thời Tác của Phan Đình Phùng)

Mười năm phụng mệnh chốn quan trường
Chiến sự chưa thành lọ tán dương
Nhạn réo vang trời dân kiếm chỗ
Ong tràn ngợp đất giặc dồn nương
Chín tầng giá ngự trời mây ấp
Bốn bể tôi đòi nước lửa vương
Trách nhiệm thêm nhiều, thêm khổ trí
Tướng quân hổ thẹn chữ anh cường.

VMT 13/07/2013

tuyen45-ad
13-07-2013, 11:39 PM
Hạ Long - Thơ Đường luật VMT mời góp họa

HẠ LONG

Thủy mặc phong tình thật chốn đây
Rồng Tiên đã chọn cảnh quan này
Trùng trùng nhỏ lớn muôn ngàn đảo
Biếc biếc non già mấy vạn cây
Yên Mã tề gian phơi gió lộng
Bài Thơ vệ quốc tạc trăng gầy
Bao ngày ước hẹn cùng Trinh Nữ
Trống Mái hương nồng lạc cõi mây.

VỀ MIỀN TRUNG
11/04/2011


1. CỬA LÒ

Vào hè nắng đốt ở nơi đây
Biển khéo bày nên cảnh đẹp này
Giải cát vươn dài theo sóng nước
Nhà hàng trải bóng rợp hàng cây
Hòn Ngư tấp nập thuyền khơi lộng
Cửa Hội du dương bản nhạc gầy
Phố cảng ngày nay đà đổi mới
Mời về ngoạn cảnh tựa đường mây.

TXS
13/07/2013





ĐI MÔ…

Tưởng niệm Tiên Điền, lạc bước đây
Danh lam bát cảnh tụ nơi này
Viếng chùa Hương Tích sương vờn động
Lội bến Giang Đình nắng quyện cây
Thạch Hải ngàn lau chào biển lớn
Hoành Sơn một dải trú thân gầy
Thiên Cầm điểm hẹn nằm nghe sóng
Ngỡ bóng ai về giữa khói mây.

VMT 13/07/2013



http://img2.news.zing.vn/2013/05/02/1-4.jpg




QUẢNG NINH
---*---
Hữu tình sơn thủy chính là đây
Ảo ảnh kỳ quan tại chốn này
Vãng cảnh mây trời ngoài biển biếc
Vi hành tiên động dưới vòm cây
Thiên Cung sửng sốt hồn du khách
Trà Cổ bất ngờ sóng nước gày
Yên Tử vời cao nơi tổ phật
Chùa Đồng ngự tọa giữa tầng mây.

13/7/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
14-07-2013, 08:43 AM
Biển Đông - Thơ Đường luật VMT mời góp họa

BIỂN ĐÔNG

Biển gợi đau thương quặn thắt lòng
Thân này luống thẹn với cha ông
Dừa xanh rọi bóng hồn Nam Việt
Cát mịn lưu chân bước Lạc Hồng
Trước giặc hung tàn tranh mạn Bắc
Nay thù ngỗ ngược chiếm triền Đông
Toàn dân vững dạ cùng tranh đấu
Giữ vững biên cương mãi đại đồng.

VỀ MIỀN TRUNG
17/08/2012


BIỂN LÒNG

Cuộc sống là bao để bão lòng
Vui hòa rộng mở đức làm ông
Pha chàm kiếp cũ còn nâu nhạt
Nhuộm sắc đời sau mãi đỏ hồng
Lắm chữ tâm tà đâu kẻ thiện
Đa tình nghĩa cả ắt nhà đông
Sum vầy hạnh phúc là sung mãn
Tạc đá ngàn năm tỏa chữ đồng.

TXS
14/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
14-07-2013, 08:43 AM
Gác Bút

Nàng kia viết chục có ba sai
Tớ lại lung tung cứ trật hoài
Kiếm được câu nào ai đã dụng
Tìm ra chữ nọ kẻ đang xài
Gieo vần họ đọc mờ con mắt
Ghép luật người nghe chán lổ tai
Đã bảo là Đường sao lại Muối
Đành thôi gác bút thiệt vô tài !

HL



MEN ĐỜI

Tải đạo trong vần chọn đúng sai
Hồn pha huyết mạch bởi ai hoài
Mê bì Siêu, Quát xuôi vần lẩy
Muốn đọ Tùng, Tuy mượt ý xài
Nhạc chở nhân sinh hà mỏi óc,
Thơ thành vũ khí cớ nhàm tai ?
Rằng thân đã nhận là men, muối…*
Hãy ướp đời thơm…! Quả diệu tài…!

VMT 14/07/2013
* “Là men hãy làm dậy đấu bột, là muối hãy ướp cho cá mặn…” – Jesus Christ

VỀ MIỀN TRUNG
14-07-2013, 05:17 PM
CHẤM BÀI

Mắt đọc tai nghe vã tối ngày
Bao người thử vận khiến mình say
Vần gieo một lối trông thời dở
Ý triển dăm đường ngẫm lại hay
Trẻ ngóng già mong bài giật điểm,
Đêm chờ sớm đợi giải về tay
Chiều quê gác trọ ôm bàn phím
Những ráng cho xong trọng trách này.

VMT 14/07/2013
Viết vui theo vần Cuộc thi thơ đường luật VNTH 2013

VỀ MIỀN TRUNG
14-07-2013, 09:12 PM
BÁC THẰNG BẦN

Xót dạ lòng đau nhớ những ngày
Vợ con mòn mỏi tháng năm say
Ruộng vườn đem bán chồng không tốt
Nhà cửa mang cầm mẹ chẳng hay
Lắm lúc số may tiền ắp túi
Nhiều khi lỡ vận bạc rời tay
Cổ kim bạn hữu mời dăm chén
Cờ bạc tường xiêu nhớ lẽ này

Huy Thanh
6-07-2013

ĐỔ BÁC

Mười năm ráng ruột đổi non ngày
Quỷ khiến ma hành đến nỗi say
Đoạt đất lừa cha… mưu mẹo tởm !
Gom tiền bịp chúng… ngón nghề hay!
Nào khi rững cật em lòn gối
Nọ lúc trơ cùi mợ phủi tay
Vợ khổ con bần phơi mặt mốc
Rằng: xin đoạn tuyệt thú chơi này.

VMT 10/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
14-07-2013, 10:28 PM
PHẢI KHÔNG Ạ

Đường Luật như là giải trí thôi
No say đẫy hứng miệng toe cười
Ê mình toét mắt tinh trò nỡm
Bứt tóc vò đầu rặt kiểu chơi
Niêm chẻ tung xèng sư bố chữ
Vần xoay loạn đả tổ cha đời
Hết sàng lại sẩy toàn ra lép
Hạt chắc kêu hoài chả thấy ơi.

Kim Trần

MÃNH LỰC

Khoác vỏ thơ đường diễn đạt thôi
Hồn ươm mạch sống nở môi cười
Liền khi vịnh cảnh tha hồ bỡn
Giữa buổi phong tình mặc sức chơi
Nguyễn Khuyến hài châm vì nhục thể
Trần Xương biếm lộng bởi đau đời
Cầm vân hoán vũ trong màu mực
Bảy chữ năm vần… diệu thức ơi !

VMT 14/07/2013

Tran Xuan Sinh
15-07-2013, 06:55 AM
CHẤM BÀI

Mắt đọc tai nghe vã tối ngày
Bao người thử vận khiến mình say
Vần gieo một lối trông thời dở
Ý triển dăm đường ngẫm lại hay
Trẻ ngóng già mong bài giật điểm,
Đêm chờ sớm đợi giải về tay
Chiều quê gác trọ ôm bàn phím
Những ráng cho xong trọng trách này.

VMT 14/07/2013
Viết vui theo vần Cuộc thi thơ đường luật VNTH 2013


ĐỪNG QUÊN

Người ơi khổ nhọc mấy đêm ngày
Kính cận đeo vào tưởng lão say
Đọc bở hơi rồi không ngán ngẫm
Chong nhìn mắt choẹt vẫn còn hay
Thương tình giám khảo dò niêm luật
Nghĩ tội ông già mỏi cánh tay
Nhắc nhở thành viên bồi dưỡng bạc
Đừng quên cảm tạ nghĩa ơn này.

TXS
15/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2013, 10:08 AM
ĐỪNG QUÊN

Người ơi khổ nhọc mấy đêm ngày
Kính cận đeo vào tưởng lão say
Đọc bở hơi rồi không ngán ngẫm
Chong nhìn mắt choẹt vẫn còn hay
Thương tình giám khảo dò niêm luật
Nghĩ tội ông già mỏi cánh tay
Nhắc nhở thành viên bồi dưỡng bạc
Đừng quên cảm tạ nghĩa ơn này.

TXS
15/07/2013





THÂN HUẤN
(ngũ độ thanh)

Việc ích nề chi những quản ngày
Đêm thiền sáng nghiệm thả hồn say
Kìa anh dặn trẻ nêu điều tốt
Nọ chú răn mình dẫn điển hay
Tự nghĩ vun bồi hoa điểm tóc
Đâu màng thết đãi lộc cầm tay
Thân còn sức khỏe cần tu tập
Thỏa dạ tiền nhơn quý mỗ này.

VMT 15/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2013, 11:27 AM
6. TRỤ XƯA CÓ CÒN…?

Chiều nghe biển gọi tái tê lòng
Lãnh phận ai giành né hở ông?
Quặng đỏ moi dần cây rũ trắng
Thềm xanh nhượng bớt đảo loang hồng
Trông vườn giữa vụ … gà e ít
Bỡn mả quanh nhà … chó cậy đông
Chính mỗi người dân Thường Kiệt nhỉ?
Thì đâu nhổ trụ bán nhôm đồng.

VMT 15/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2013, 05:02 PM
http://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2011/dt_1392011927_120911_que-nha_sapa06.jpg





SA PA

Đỉnh núi thanh khèn vọng í ơi
Về qua buổi chợ luyến không rời
Ngòi Dum nước khiết hòa mây chảy
Bản Cát hoa đào quyện nắng trôi
Thổ cẩm Quy Hồ yên dạ khách
Hoàng liên Thác Bạc níu chân trời
Lưng đèo… nhịp thở sau lần áo
Lóng cóng say mèm, rượu chửa vơi…

VMT 15/07/2013

Huy Thanh
15-07-2013, 08:47 PM
Biển Đông - Thơ Đường luật VMT mời góp họa

BIỂN ĐÔNG

Biển gợi đau thương quặn thắt lòng
Thân này luống thẹn với cha ông
Dừa xanh rọi bóng hồn Nam Việt
Cát mịn lưu chân bước Lạc Hồng
Trước giặc hung tàn tranh mạn Bắc
Nay thù ngỗ ngược chiếm triền Đông
Toàn dân vững dạ cùng tranh đấu
Giữ vững biên cương mãi đại đồng.

VỀ MIỀN TRUNG
17/08/2012


BIỂN LÒNG

Cuộc sống là bao để bão lòng
Vui hòa rộng mở đức làm ông
Pha chàm kiếp cũ còn nâu nhạt
Nhuộm sắc đời sau mãi đỏ hồng
Lắm chữ tâm tà đâu kẻ thiện
Đa tình nghĩa cả ắt nhà đông
Sum vầy hạnh phúc là sung mãn
Tạc đá ngàn năm tỏa chữ đồng.

TXS
14/07/2013


8- TRỐNG ĐỒNG

Đât Mẹ lầm than nghĩ quặn lòng
Muôn đời xã tắc thấm tình ông
Thù quê giặc cướp tràn thôn trắng
Nợ nước toàn dân đẫm lệ hồng
Dạ ước bình Ngô mờ cõi Bắc
Gan thề dựng Việt sáng trời Đông
Đồng tâm hợp sức dàn quân tiến
Cưỡi ngựa cờ bay giục trống đồng

Huy Thanh
15-7-2013

HuyenLam
15-07-2013, 09:39 PM
http://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2011/dt_1392011927_120911_que-nha_sapa06.jpg





SA PA

Đỉnh núi thanh khèn vọng í ơi
Về qua buổi chợ luyến không rời
Ngòi Dum nước khiết hòa mây chảy
Bản Cát hoa đào quyện nắng trôi
Thổ cẩm Quy Hồ yên dạ khách
Hoàng liên Thác Bạc níu chân trời
Lưng đèo… nhịp thở sau lần áo
Lóng cóng say mèm, rượu chửa vơi…

VMT 15/07/2013


Nhớ Cao Nguyên.

Cao nguyên một thuở đến người ơi !
Mấy chục năm qua dạ chẳng rời
Dưới gốc thông già nhìn thác đổ
Bên dòng suối lạnh ngắm hoa trôi
Đường rừng lá rụng che dầy đất
Đỉnh núi mây giăng phủ kín trời
Mỗi bận dừng quân trên đất Thượng
Chiêng cồng điệu múa nhớ chơi vơi .

HL

VỀ MIỀN TRUNG
17-07-2013, 02:07 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/q71/s720x720/1069386_546596478733244_1697779233_n.jpg






DẠ LIÊN

Diệu ảo đường cong gợn sóng tình
Canh trường vũ lộng kiếp ba sinh
Đài căng nhựa sống toan xòe nhụy
Hạt nẩy hương yêu chớm tượng hình
Khắc khoải ao sâu vờn nhật tảo
Bồi hồi trũng rộng đón bình minh
Mai ngày trẩy hội về muôn nẻo
Cẩn kính ai dâng chốn ngọc đình.

VMT 17/07/2013

Tran Xuan Sinh
18-07-2013, 08:25 AM
Miệt Vườn

Muốn sống an nhàn chốn ruộng nương
Hây hây gió mát một khu vườn
Trồng hoa săn sóc vài cây cảnh
Tỉa nhánh chăm bồi mấy nụ hương
Lúc hứng đọc chơi vài quyễn sách
Khi buồn ngâm bậy mấy câu Đường
Tiêu dao gió mát thân hà tại
Lăn lóc làm chi giữa phố phường

HL

RUỘNG NƯƠNG

Quê nhà lại nhớ mảnh đồng nương
Tỏa bóng hàng cau mãi miệt vườn
Gốc nhạn xanh cành đơm trĩu quả
Hoa nhài trắng nụ tỏa ngầy hương
Suy bàn thả việc bao ngày tháng
Chạnh nghĩ làm xa mấy khoảng đường
Vẫn biết rằng vui nhiều cảnh lạ
Đành thôi ở lại chốn đô phường.

TXS
18/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
26-07-2013, 02:35 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/9/99/Ngh%C4%A9a_trang_li%E1%BB%87t_s%C4%A9_R%E1%BB%ABng _S%C3%A1c.jpg

TỬ SĨ

Thúc giục lên đàng chẳng lắng lo
Tình riêng gác lại giữ cơ đồ
Bom mìn xé thịt ngày đau thắt
Hổ báo trêu người tối lạnh co
Ấy buổi rừng sâu nào đợi sáng
Kìa khi thác dựng há trông đò…?
Hồn thiêng mãi tạc vào sông núi
Lịch sử trang vàng khắc một pho.

VMT 25/07/2013

HuyenLam
26-07-2013, 06:38 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/9/99/Ngh%C4%A9a_trang_li%E1%BB%87t_s%C4%A9_R%E1%BB%ABng _S%C3%A1c.jpg

TỬ SĨ

Thúc giục lên đàng chẳng lắng lo
Tình riêng gác lại giữ cơ đồ
Bom mìn xé thịt ngày đau thắt
Hổ báo trêu người tối lạnh co
Ấy buổi rừng sâu nào đợi sáng
Kìa khi thác dựng há trông đò…?
Hồn thiêng mãi tạc vào sông núi
Lịch sử trang vàng khắc một pho.

VMT 25/07/2013


Thời Chinh Chiến

Cầm quân một thuở nặng lòng lo
Mắt cứ nhìn chăm tấm bản đồ
Nẻo xuống làng Kinh đầy khúc khuỷu
Đường lên bản Thượng lắm quanh co
Chiều băng suối nhỏ cầu không gặp
Tối vượt sông sâu chẳng chuyến đò
Những cuộc băng rừng đầy vất vã
Ghi vào chiến sử dám đầy pho !

HL

phamanhoa
26-07-2013, 11:54 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/9/99/Ngh%C4%A9a_trang_li%E1%BB%87t_s%C4%A9_R%E1%BB%ABng _S%C3%A1c.jpg

TỬ SĨ

Thúc giục lên đàng chẳng lắng lo
Tình riêng gác lại giữ cơ đồ
Bom mìn xé thịt ngày đau thắt
Hổ báo trêu người tối lạnh co
Ấy buổi rừng sâu nào đợi sáng
Kìa khi thác dựng há trông đò…?
Hồn thiêng mãi tạc vào sông núi
Lịch sử trang vàng khắc một pho.

VMT 25/07/2013



LIỆT SĨ


Quê hương tang khó, trải đời lo,
Chống bọn xăm lăng, lũ tội đồ.
Đuổi giặc, thân xây thành chớn chở.
Xua thù, xác đắp lũy quanh co.
Hồn xiêu mãi nhớ câu ru trẻ,
Phách lạc hoài thương tiếng gọi đò.
Đất nước ngàn năm gầy dáng mẹ,
Máu hồng tô thắm sử trăm pho.

phamanhoa

VỀ MIỀN TRUNG
05-08-2013, 08:52 PM
HƯƠNG TRẦM
(tưởng kính admin)

Người đi gởi lại áng thơ buồn
Cảm kích bao lòng lệ dũ tuôn
Lạc giữa đêm dài chim mất ổ
Chìm trong bão ngược lá xa nguồn
Gia hàn quyển mục hằng lo nếp
Thế loạn khăn điều vẫn giữ khuôn
Tựa thẻ hương trầm thơm chín cõi
Người đi gởi lại áng thơ buồn…

VMT 05/08/2013


http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/hoangkim/Thap%20sang%20yeu%20thuong.jpg

VỀ MIỀN TRUNG
07-08-2013, 08:46 AM
NHỚ BÀ CHÚA NÔM

Thăm Đền Thái Thú dạo Chùa Xưa
Già Kén Kẹn Hom Dệt Vải thừa
Tát Nước Chợ Trời phô rãnh đẹp
Đánh Đu Quả Mít kẹp khuôn vừa
Tự Tình Sư Hổ… Ăn Trầu đại
Phận Lẽ Bà Lang… Quạt Giấy bừa
Dỗ Bạn Khóc Chồng nghe Cắc Cớ
Vượt Đèo Ba Dội nắng càng ưa

VMT 07/08/2013
http://vuongtrinhan.files.wordpress.com/2012/04/xuan-huong.png

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-08-2013, 11:25 AM
NHỚ BÀ CHÚA NÔM

Thăm Đền Thái Thú dạo Chùa Xưa
Già Kén Kẹn Hom Dệt Vải thừa
Tát Nước Chợ Trời phô rãnh đẹp
Đánh Đu Quả Mít kẹp khuôn vừa
Tự Tình Sư Hổ… Ăn Trầu đại
Phận Lẽ Bà Lang… Quạt Giấy bừa
Dỗ Bạn Khóc Chồng nghe Cắc Cớ
Vượt Đèo Ba Dội nắng càng ưa

VMT 07/08/2013
http://newvietart.com/images/hsl1232595902.jpg


CẢM TÁC XUÂN HƯƠNG


Qua Đèo Ba Dội nhớ hình xưa
Quán Sứ chùa hoang níu nợ thừa
Sư hổ mang ơi, cầm chắc thiếu
Học trò dốt ạ, biết sao vừa
Mời trầu, Làm lẽ chừng nên vội
Dệt cửi, Đánh đu há phải bừa
Giếng nước, Chợ trời - Quan thị ghé
Vào Hang Thánh hóa thật còn ưa!


KIỀN ĐỨC - 07/08/13

VỀ MIỀN TRUNG
07-08-2013, 09:01 PM
THOÁI QUÂN

Trận vỡ nên đành nhả tốt đôi
Tàn binh rệu rã trú nương chồi
Bồ không ấm tổ lên rồi tụt
Pháo đã khô nòng ngẩng lại thôi
Cưỡi ngựa công thành e bỏ xác
Điều xe phá trận hãi tiêu đời
Nay vời tướng sĩ về doanh trại
Ngọc phải luôn mài…thép dũa tôi

VMT 07/08/2013

http://saobongda.vn/Data/upload/images/Anh%20114.jpg

buixuanphuong09
10-08-2013, 08:27 AM
THĂM VỀ MIỀN TRUNG

Bớt hoa ...gắng đến Về Miền Trung
Đọc những vần thơ ... thấy sáng bừng
Mỗi chữ, mỗi câu ... ừ, quả thế!
Bùi ngùi nhớ bạn ...lệ rưng rưng....

BXP 10.8.2013

Tôi quyết tâm trở lại với thơ bằng cách bước đầu đến thăm các trang, đọc thơ bạn học hỏi, tìm cảm hứng cho thơ mình, không vội tham gia xướng họa. Quá mê hoa bỏ thơ đã lâu, sức khỏe lại sút kém, trở lại với thơ không dễ gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.

Quốc Quyền
11-08-2013, 04:33 AM
THOÁI QUÂN

Trận vỡ nên đành nhả tốt đôi
Tàn binh rệu rã trú nương chồi
Bồ không ấm tổ lên rồi tụt
Pháo đã khô nòng ngẩng lại thôi
Cưỡi ngựa công thành e bỏ xác
Điều xe phá trận hãi tiêu đời
Nay vời tướng sĩ về doanh trại
Ngọc phải luôn mài…thép dũa tôi

VMT 07/08/2013

http://saobongda.vn/Data/upload/images/Anh%20114.jpg


TẠO THẾ

Tạo thế ta liền nhảy mã đôi
Thời cơ đã đến nụ vươn chồi
Binh lùng khoảng ngắn thù tiêu sạch
Pháo nã tầm xa địch nghẻo thôi
Hốt hoảng voi gầm lo vỡ mật
Rền vang ngựa hí hãi kinh đời
Đoàn xe hộ tống kèm hai sĩ
Vững mạnh như đồng khỏe tướng tôi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
11-08-2013, 05:38 AM
NHỚ BÀ CHÚA NÔM

Thăm Đền Thái Thú dạo Chùa Xưa
Già Kén Kẹn Hom Dệt Vải thừa
Tát Nước Chợ Trời phô rãnh đẹp
Đánh Đu Quả Mít kẹp khuôn vừa
Tự Tình Sư Hổ… Ăn Trầu đại
Phận Lẽ Bà Lang… Quạt Giấy bừa
Dỗ Bạn Khóc Chồng nghe Cắc Cớ
Vượt Đèo Ba Dội nắng càng ưa

VMT 07/08/2013
http://vuongtrinhan.files.wordpress.com/2012/04/xuan-huong.png


VONG LINH BÀ CHÚA

Mơ về Giếng Nước, Cảnh Thu xưa
Phận lẻ Bà Lang tủi thiếu thừa
Thương, Nguyệt Dạ Ca sao mới đủ
Nhớ Duyên Kì Ngộ mấy cho vừa
Đề Tranh Tố Nữ, Ốc Nhồi đại
Qua Vũ Hoa Phong, Tát Nước bừa
Hạ Nhật Tầm Phu, Du Cổ Tự
Hỏi Cô Hàng Sách kẻ nào ưa?

Quốc Quyền

VỀ MIỀN TRUNG
11-08-2013, 06:47 AM
征妇

蔡顺

庭草成巢柳又丝
征夫何日是归期
半帘残月伤心夜
一枕啼鹃落泪时
塞北云长孤燕影
江南春尽老蛾眉
昨来几度 相思梦
曾到 君边知不知

THÁI THUẬN

CHINH PHỤ NGÂM

Đình thảo thành sào liễu hựu ty
Chinh phu hà nhật thị quy kỳ?
Bán liêm tàn nguyệt thương tâm dạ
Nhất chẩm đề quyên lạc lệ thì
Tái Bắc vân trường cô nhạn ảnh
Giang Nam xuân tận lão nga my
Sạ lai kỷ độ tương tư mộng
Tằng đáo quân biên tri bất tri

NỖI LÒNG VỢ LÍNH
(Cảm tác Chinh Phụ Ngâm – Thái Thuận)

Vườn cỏ lên đầy tựa liễu giăng
Chiều qua sáng lại bẵng tin chàng
Nửa vầng khuyết nguyệt hồn đau đớn
Một chữ thuyền quyên lệ bẽ bàng
Lẻ nhạn mây chùng treo Bắc ải
Bạc đầu xuân mãn níu Nam giang
Bao ngày khắc khoải trong lầu mộng
Liệu chốn biên thùy hiểu thấu chăng…?

VMT 11/03/2013
http://caonguyenviet.files.wordpress.com/2011/09/75155112426642401.jpg

maimo
11-08-2013, 08:42 AM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/751551124266424011_zps540a8dfd.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/751551124266424011_zps540a8dfd.jpg.html)

NỖI LÒNG VỢ LÍNH
(Cảm tác Chinh Phụ Ngâm – Thái Thuận)

Vườn cỏ lên đầy tựa liễu giăng
Chiều qua sáng lại bẵng tin chàng
Nửa vầng khuyết nguyệt hồn đau đớn
Một chữ thuyền quyên lệ bẽ bàng
Lẻ nhạn mây chùng treo Bắc ải
Bạc đầu xuân mãn níu Nam giang
Bao ngày khắc khoải trong lầu mộng
Liệu chốn biên thùy hiểu thấu chăng…?

VMT 11/03/2013

Quốc Quyền
11-08-2013, 05:44 PM
GHẸO QUỐC QUYỀN

Đạp ốc nên Quyền mới hiểu tem
Rõ ghẹ rành cua ngán vẫn thèm
Lươn chình ngữ ấy mau nhường cậu
Đuối chạch hàng này vội để em
Vụng tính hồi, lau thời nhắm đại
Sành chơi chẽm, nụ mới phê mèm
Trưa chiều nhậu nhẹt không thèm nuốt
Vơ vít quanh bàn nhão nhoẹt kem.

VMT 10/08/2013


VUI VỚI VMT

Quyền tui khoái ghẹ hãy còn tem
Chủng loại cò, cua thiếu cũng thèm
Nhậu với Miền Trung gà để lão
Ăn cùng Phạm Mỗ diết phần em
Mè, lau bỡ thịt giờ xơi lắm
Chẽm, lệt giòn gân lát ngủ mèm
Chuối, quả, rô, chình thưa các loại
Con nào trứng bự để làm kem

Quốc Quyền

Quốc Quyền
12-08-2013, 03:21 PM
NGON KEM

Hàng nhà thuở ấy mới khui tem.
Bóng bảy thơm tho miệng chíp thèm
Gia Hội bao thằng khâm phục tớ
Thuận Thành cả bọn kính tài em
Ngày vui rộn rã cô dâu đẹp
Yến tiệc xôn xao chú rể mèm
Đến tận bây giờ hai thứ lửa
Mà nàng vẫn tuyệt dáng ngon kem

Quốc Quyền


NỂ THIỆT !

Thú nổ anh Quyền đáng giật tem
Ngày ra đến sở thấy hoa thèm
Hơn mười hạ trắng còn xưng bạn
Kém chục xuân tròn vẫn gọi em
Bằng hữu thăm nhà tươi với tỉnh
Phu nhân ghé ngoại xỉn cùng mèm
Lương tiền thậm thọt vài ba quả
Thỉnh thoảng làm trò tặng phấn kem.

VMT 12/08/2013
chọc thôi nghe, không được quăng lưu đạn nhà tui đó ...hihi...



QUA RỒI

Thuở ấy Quyền tui khoái đoạt tem
Nhiều khi nghĩ lại thấy hơi thèm
Vào chơi xóm Phổ cầm tay bạn
Xuống quậy thôn Đoài mở áo em
Lặng gió đầu sông bao ả gục
Tàn trăng hẽm chợ mấy cô mèm
Xuân thời sẵn đạn rồi phung phí
Ngũ thập chưa đầy muốn lỏng kem

Quốc Quyền

VỀ MIỀN TRUNG
12-08-2013, 06:27 PM
QUA RỒI

Thuở ấy Quyền tui khoái đoạt tem
Nhiều khi nghĩ lại thấy hơi thèm
Vào chơi xóm Phổ cầm tay bạn
Xuống quậy thôn Đoài mở áo em
Lặng gió đầu sông bao ả gục
Tàn trăng hẽm chợ mấy cô mèm
Xuân thời sẵn đạn rồi phung phí
Ngũ thập chưa đầy muốn lỏng kem

Quốc Quyền


QUA RỒI
(Họa y đề)

Một thời hợp tác… phiếu cùng tem
Muối, gạo, mì, khoai… chạy đã thèm
Sáng chực An Hòa tiêu đứa nhỏ
Khuya chầu Đập Đá liệt thằng em
Tham quan chỉ sực hàng tươi rói
Khổ chúng toàn xơi sắn mốc mèm
Bảy họa ba thì nhân giỗ tết
U thầy ráng ruột đãi chầu kem.

VMT 12/08/2013

VỀ MIỀN TRUNG
12-08-2013, 06:59 PM
HOÀ CẢ LÀNG

Quẩn quanh bàn chuyện mấy con tem,
Kẻ hứng người tung thấy phát thèm.
Chị Quế khoe từng xơi chục cụ,
Em Quyền bảo đã đớp trăm em.
Hết xuân, lão Phạm cười khô khốc,
Quá lứa, cô Trung khóc ướt mèm.
Ngoảnh lại thì ra toàn xạo cả,
Thôi thì xếp bút kiếm chầu kem.

phamanhoa

NỎ HÒA MÔ

Lão Phạm An Hòa thích bợ tem
Dù đương dở việc cũng sinh thèm:
Thằng Trung khoái ghẹo…phù…thây nó
Bác Thoại ưa khều…chặc…để em
Vuốt mặt sờ tai, còn phỡn chán
Gồng gân thử chuột, đã ươn mèm
Dao đùi, rựa mẻ mần răng chém
Khí nộ trong mình muốn phọt kem…

VMT 12/08/2013

VỀ MIỀN TRUNG
12-08-2013, 07:40 PM
NỬA ĐÊM

Nửa đêm gà gáy ó ò o
Vác chạc cầm hom xuống ruộng mò
Cua ốc vơ đầy ra chợ bán
Cá tôm xúc gọn để nhà kho
Lùng tùng rạ vướng đi không dễ
Ngoặt rẽ đường trơn bước phải dò
Lọ mọ hồi lâu rồi cũng sáng
Ôi trời, được trự tép ... gần to!

KIỀN ĐỨC - 09/08/13


UỔNG CÔNG


Gà ai giờ tý đã ò o,
Thức giấc nhìn quanh thấy tối mò.
Sờ soạng tìm cua toan kế luộc,
Móc moi kiếm ốc tính mưu kho.
Trợt trơn khe lạch, tay khôn nắm,
Rậm rạp rong rêu, bước khó dò.
Chẳng được con nào trời đã sáng,
Tẽn tò tính sổ, lổ công to.

phamanhoa






SOI ĐÊM

Chuột rúc canh đầu dậy níu o
Mình ơi tháo ruộng để tui mò
May thời mớ rạm banh kiềng nướng
Bẽo cũng xâu mè đút tộ kho
Động đậy mồm nơm nhừ cẳng ướm
Cà kê búi rạ mỏi tay dò
Nghe mùi nước đục nồng ngai ngái
Đó chụp ngay liền mặc nhỏ to.

VMT 12/08/2013

Quốc Quyền
12-08-2013, 07:42 PM
HOÀ CẢ LÀNG

Quẩn quanh bàn chuyện mấy con tem,
Kẻ hứng người tung thấy phát thèm.
Chị Quế khoe từng xơi chục cụ,
Em Quyền bảo đã đớp trăm em.
Hết xuân, lão Phạm cười khô khốc,
Quá lứa, cô Trung khóc ướt mèm.
Ngoảnh lại thì ra toàn xạo cả,
Thôi thì xếp bút kiếm chầu kem.

phamanhoa



NỎ HÒA MÔ

Lão Phạm An Hòa thích bợ tem
Dù đương dở việc cũng sinh thèm:
Thằng Trung khoái ghẹo…phù…thây nó
Bác Thoại ưa khều…chặc…để em
Vuốt mặt sờ tai, còn phỡn chán
Gồng gân thử chuột, đã ươn mèm
Dao đùi, rựa mẻ mần răng chém
Khí nộ trong mình muốn phọt kem…

VMT 12/08/2013


http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/35_zps14fffbd3.jpg

SAO HÒA ĐƯỢC

An Hòa nghẹt thở muốn bung tem
Mặt đỏ bừng lên ấy bởi thèm
Cụ Lãng ghi hình chà…mặc chú
Phong Trần chụp ảnh kệ…thây em
Anh hùng quyết chiến dù thân bại
Mỹ nữ thề theo dẫu xác mèm
Kiếm đã vung tay thì phải chém.
Trai thời chả nhẽ lạnh như kem

Quốc Quyền

phamanhoa
12-08-2013, 08:25 PM
HOÀ CẢ LÀNG

Quẩn quanh bàn chuyện mấy con tem,
Kẻ hứng người tung thấy phát thèm.
Chị Quế khoe từng xơi chục cụ,
Em Quyền bảo đã đớp trăm em.
Hết xuân, lão Phạm cười khô khốc,
Quá lứa, cô Trung khóc ướt mèm.
Ngoảnh lại thì ra toàn xạo cả,
Thôi thì xếp bút kiếm chầu kem.

phamanhoa


NỎ HÒA MÔ

Lão Phạm An Hòa thích bợ tem
Dù đương dở việc cũng sinh thèm:
- Thằng Trung khoái ghẹo…phù…thây nó
Bác Thoại ưa khều…chặc…để em
Vuốt mặt sờ tai, còn phỡn chán
Gồng gân thử chuột, đã ươn mèm
Dao đùi, rựa mẻ mần răng chém
Khí nộ trong mình muốn phọt kem…

VMT 12/08/2013


RĂNG TỆ RỨA ?


Về Miền Trung kiếm chỗ tòm tem,
Nỏ gặp o mô, bức bối thèm.
Lão Thoại khua môi:- Nào đợi tớ !
Chú Quyền múa mép:- Cứ chờ em !
Nôn nao đứng đợi, mồm chua loét,
Thắp thỏm ngồi trông, mắt đỏ mèm.
Kiền Đức thương tình mời tách sữa,
An Hòa tội nghiệp biếu ly kem.

phamanhoa

Quốc Quyền
12-08-2013, 08:52 PM
NỬA ĐÊM

Nửa đêm gà gáy ó ò o
Vác chạc cầm hom xuống ruộng mò
Cua ốc vơ đầy ra chợ bán
Cá tôm xúc gọn để nhà kho
Lùng tùng rạ vướng đi không dễ
Ngoặt rẽ đường trơn bước phải dò
Lọ mọ hồi lâu rồi cũng sáng
Ôi trời, được trự tép ... gần to!

KIỀN ĐỨC - 09/08/13



SOI ĐÊM

Chuột rúc canh đầu dậy níu o
Mình ơi tháo ruộng để tui mò
May thời mớ rạm banh kiềng nướng
Bẽo cũng xâu mè đút tộ kho
Động đậy mồm nơm nhừ cẳng ướm
Cà kê búi rạ mỏi tay dò
Nghe mùi nước đục nồng ngai ngái
Đó chụp ngay liền mặc nhỏ to.

VMT 12/08/2013



GIỐNG TO

Chập tối mà ông đã ngáy o
Thôi đừng ngủ nữa: dạy đi mò
Đồng trên cá nảy nơm mai nướng
Ruộng dưới tôm vùng đặt mốt kho
Lão lợ nhà Miên thường đến mó
Thằng cha xóm Thượng cứ sang dò
Lòng tham tụi nó chà ghê lắm
Thấy hở sa vào trộm giống to

Quốc Quyền

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-08-2013, 11:36 PM
NỬA ĐÊM

Nửa đêm gà gáy ó ò o
Vác chạc cầm hom xuống ruộng mò
Cua ốc vơ đầy ra chợ bán
Cá tôm xúc gọn để nhà kho
Lùng tùng rạ vướng đi không dễ
Ngoặt rẽ đường trơn bước phải dò
Lọ mọ hồi lâu rồi cũng sáng
Ôi trời, được trự tép ... gần to!

KIỀN ĐỨC - 09/08/13


SOI ĐÊM

Chuột rúc canh đầu dậy níu o
Mình ơi tháo ruộng để tui mò
May thời mớ rạm banh kiềng nướng
Bẽo cũng xâu mè đút tộ kho
Động đậy mồm nơm nhừ cẳng ướm
Cà kê búi rạ mỏi tay dò
Nghe mùi nước đục nồng ngai ngái
Đó chụp ngay liền mặc nhỏ to.

VMT 12/08/2013



ĐÁNG CÔNG


Thủa ấy ra tài cưới được o
Muốn xây tổ ấm phải siêng mò
Lúa xanh mơn mởn tràn lan ruộng
Khoai tím căng tròn chật ních kho
Cực nhọc nề chi khuya sớm lội
Gian lao chấp cả nắng mưa dò
Bội thu mấy vụ càng vui vẻ
Giống tốt ruộng màu hẳn trúng to!


KIỀN ĐỨC - 12/08/13

vancali96
13-08-2013, 07:44 AM
NỬA ĐÊM

Nửa đêm gà gáy ó ò o
Vác chạc cầm hom xuống ruộng mò
Cua ốc vơ đầy ra chợ bán
Cá tôm xúc gọn để nhà kho
Lùng tùng rạ vướng đi không dễ
Ngoặt rẽ đường trơn bước phải dò
Lọ mọ hồi lâu rồi cũng sáng
Ôi trời, được trự tép ... gần to!

KIỀN ĐỨC - 09/08/13


SOI ĐÊM

Chuột rúc canh đầu dậy níu o
Mình ơi tháo ruộng để tui mò
May thời mớ rạm banh kiềng nướng
Bẽo cũng xâu mè đút tộ kho
Động đậy mồm nơm nhừ cẳng ướm
Cà kê búi rạ mỏi tay dò
Nghe mùi nước đục nồng ngai ngái
Đó chụp ngay liền mặc nhỏ to.

VMT 12/08/2013



ĐÁNG CÔNG


Thủa ấy ra tài cưới được o
Muốn xây tổ ấm phải siêng mò
Lúa xanh mơn mởn tràn lan ruộng
Khoai tím căng tròn chật ních kho
Cực nhọc nề chi khuya sớm lội
Gian lao chấp cả nắng mưa dò
Bội thu mấy vụ càng vui vẻ
Ruộng mầu giống tốt hẳn lời to!


KIỀN ĐỨC - 12/08/13

Gà ó o

Giờ tí nghe gà gáy ó o
Vươn vai tỉnh dậy với tay mò
Nhìn quanh tiếng muỗi hoài kêu réo
Ho khẻ hơi bà vẫn ngáy kho
Chiếu động liên tu lòng dọ dẫm
Người run loạn xạ ý thăm dò
Trăng nằm bất động trên triền núi
Nuốt giận pha trà hớp ngụm to

Vancali 8.12.13

http://s21.postimg.org/df34s3nuv/Ga_o_o_copy.jpg

Quốc Quyền
13-08-2013, 09:16 AM
NỎ HÒA MÔ

Lão Phạm An Hòa thích bợ tem
Dù đương dở việc cũng sinh thèm:
Thằng Trung khoái ghẹo…phù…thây nó
Bác Thoại ưa khều…chặc…để em
Vuốt mặt sờ tai, còn phỡn chán
Gồng gân thử chuột, đã ươn mèm
Dao đùi, rựa mẻ mần răng chém
Khí nộ trong mình muốn phọt kem…

VMT 12/08/2013


SAO HÒA ĐƯỢC

An Hòa nghẹt thở muốn bung tem
Mặt đỏ bừng lên ấy bởi thèm
Cụ Lãng ghi hình chà…mặc chú
Phong Trần chụp ảnh kệ…thây em
Anh hùng quyết chiến dù thân bại
Mỹ nữ thề theo dẫu xác mèm
Kiếm đã vung tay thì phải chém.
Trai thời chả nhẽ lạnh như kem

Quốc Quyền


Biếu kem

Cho dù sách quí bị nhòa tem
Ấy gã nhà bên vẫn chết thèm
Lắm chuyện bi hài ra nước mắt
Nhiều bài ướt át tả đời em
Môi hồng nhác thấy người tê cứng
Mắt biếc vừa nom dạ sót mèm
Thấy dáng bi nhon lòng rạo rực
Mong ngày nắng hực biếu nàng kem

Vancali 8.12.13

http://s21.postimg.org/8vezohvh3/Bieu_kem_copy.jpg


TRUYỆN CŨ

Truyện cũ chàng mua đã bấn tem
Từ lâu khổ kiếm bụng nuôi thèm
Chà hôm vớ được mừng rơi lệ
Í bữa mang về sướng chết em
Mải đọc phần sau hồn ngất ngưởng
Càng xem đoạn cuối cổ tê mèm
Trong từng giấc ngủ nàng ru mộng
Nắng hực nhưng lòng mát tựa kem

Quốc Quyền

phamanhoa
14-08-2013, 02:56 PM
TU ĐẠO



Tu đạo nên cần có mấy o,
Đang khi miệng niệm phải tay mò.
Sắc không góp lại mang đầy gánh,
Thiện ác gom về chứa chật kho.
Cao vợi Niết bàn e khó đến,
Xa xôi Tây trúc biết đâu dò,
Thôi thì trôi lặn luân hồi tiếp,
Mặc xác mai này quả nghiệp to.

phamanhoa


* Bình vui, không phải họa

RÕ KHÉO

Thấy tựa mà kinh bác Phạm Hòa
Ghim hàng đỏ lựng…ấy chu choa
Cô già mới chộ, chân khuỳnh…ngã
Gái trẻ vừa nghe, nước phọt …xòa
Ghẹ, nhím… theo hoài, lơ vó ngựa
Chim, cò…nghịch suốt, nát đời hoa
Say vờn mấy hạt lòng tơ tưởng
Đạo ấy chưa tu lệ đã òa.

VMT 14/08/2013


@ Họa vui, không phải bình


RÕ KHỔ !


Đọc lái mần răng để bất hòa,
Sao không nhấn giọng kiểu "quê choa"* ?
Nghe "chuồi" phải nhớ ngay từ "chuối"
Viết "xọa" đừng quên ấy tiếng "xòa".
Chữ nghĩa mịt mờ như bóng ngựa,
Văn ngôn hư huyễn tợ hương hoa.
Tu hành kiểu nớ không kêu rứa,
Ắt chỉ Như Lai nỏ khóc òa.

phamanhoa

*Xứ Nghệ

vancali96
15-08-2013, 07:28 AM
TU ĐẠO



Tu đạo nên cần có mấy o,
Đang khi miệng niệm phải tay mò.
Sắc không góp lại mang đầy gánh,
Thiện ác gom về chứa chật kho.
Cao vợi Niết bàn e khó đến,
Xa xôi Tây trúc biết đâu dò,
Thôi thì trôi lặn luân hồi tiếp,
Mặc xác mai này quả nghiệp to.

phamanhoa

* Bình vui, không phải họa

RÕ KHÉO

Thấy tựa mà kinh bác Phạm Hòa
Ghim hàng đỏ lựng…ấy chu choa
Cô già mới chộ, chân khuỳnh…ngã
Gái trẻ vừa nghe, nước phọt …xòa
Ghẹ, nhím… theo hoài, lơ vó ngựa
Chim, cò…nghịch suốt, nát đời hoa
Say vờn mấy hạt lòng tơ tưởng
Đạo ấy chưa tu lệ đã òa.

VMT 14/08/2013

@ Họa vui, không phải bình


RÕ KHỔ !


Đọc lái mần răng để bất hòa,
Sao không nhấn giọng kiểu "quê choa"* ?
Nghe "chuồi" phải nhớ ngay từ "chuối"
Viết "xọa" đừng quên ấy tiếng "xòa".
Chữ nghĩa mịt mờ như bóng ngựa,
Văn ngôn hư huyễn tợ hương hoa.
Tu hành kiểu nớ không kêu rứa,
Ắt chỉ Như Lai nỏ khóc òa.

phamanhoa

* Xứ Nghệ


Chọc ghẹo

Miền Trung hóm hỉnh chọc huynh Hòa
Đọc mới đôi hàng miệng “ úi choa “
Tử vận vừa xem người ngứa ngáy
Độc âm nhác thấy miệng xì xòa
Nhìn trăng kiếm chữ nên mờ mắt
Đón gió khơi từ phải héo hoa
Cao thủ đường thơ nào có khác
Họa xong đoạn cuối sướng tê òa !

Vancali 8.14.13

http://s8.postimg.org/u1ckmvhn9/Choc_gheo_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
17-08-2013, 05:53 PM
HỘI CHIM

Hết bướm bây giờ lại đọ chim
Kỳ công các mợ với em tìm
Xòe lông múa lượn diều phơi nắng
Rụt cổ than gào quạ trú dim
Khổng tước khoe mình dang cánh xoãi
Bồ câu giữ giọng nén hơi kìm
Mai hoa lá rụng nhiều cô ước
Một gã cu đồng thỏa trái tim.

VMT 09/12/2010



TÌM THỨ CHIM

Bướm, cá, dơi, gà có thật chim?
Kỳ công tớ đã chọn soi tìm
Chào mào dễ sót vì câu lửng
Xét quạ hay nhầm bởi mắt dim
Chỉ rặt lời ngông đòi phải cút
Toàn sai tin vịt buộc đành kìm
Cu cườm gáy khỏe giành chơi tiếp
Vẹt nói đôi lần suýt thót tim.

TXS
17/08/2013

VỀ MIỀN TRUNG
20-08-2013, 12:10 AM
Xao động

Cánh nhạn bên trời vút lượn chao
Nhìn con sóng biếc ruột gan trào
Duyên hờ níu phận nay dừng nhỉ
Nợ cũ đeo mình chửa dứt sao
Chữ mộng dù chôn cùng thạch thảo
Vần thơ cứ gợi với anh đào
Bao đời giữa cõi nhân sinh ấy
Trọn tấm chung tình biết kẻ nao.

VMT 19/07/2011

vancali96
20-08-2013, 05:23 AM
Xao động

Cánh nhạn bên trời vút lượn chao
Nhìn con sóng biếc ruột gan trào
Duyên hờ níu phận nay dừng nhỉ
Nợ cũ đeo mình chửa dứt sao
Chữ mộng dù chôn cùng thạch thảo
Vần thơ cứ gợi với anh đào
Bao đời giữa cõi nhân sinh ấy
Trọn tấm chung tình biết kẻ nao.

VMT 19/07/2011
Vu Lan Nhớ Mẹ

Bên đèn gió lộng bóng vờn chao
Viễn xứ trời xa ngấn lệ trào
Xưa ở quê nhà chung mái lá
Bây giờ đất khách lạc vì sao
Còn đâu giọng nói hòa hương bưởi
Đã hết vòng tay ấm lụa đào
Cận lễ Vu Lan lòng nhớ mẹ
Trông về cố quốc dạ nôn nao

Vancali 8.19.13

http://s17.postimg.org/jvqujhulr/Vu_lan_nho_me_copy.jpg

HuyenLam
20-08-2013, 07:24 AM
Xao động

Cánh nhạn bên trời vút lượn chao
Nhìn con sóng biếc ruột gan trào
Duyên hờ níu phận nay dừng nhỉ
Nợ cũ đeo mình chửa dứt sao
Chữ mộng dù chôn cùng thạch thảo
Vần thơ cứ gợi với anh đào
Bao đời giữa cõi nhân sinh ấy
Trọn tấm chung tình biết kẻ nao.

VMT 19/07/2011
Vu Lan Nhớ Mẹ

Bên đèn gió lộng bóng vờn chao
Viễn xứ trời xa ngấn lệ trào
Xưa ở quê nhà chung mái lá
Bây giờ đất khách lạc vì sao
Còn đâu giọng nói hòa hương bưởi
Đã hết vòng tay ấm lụa đào
Cận lễ Vu Lan lòng nhớ mẹ
Trông về cố quốc dạ nôn nao

Vancali 8.19.13

http://s17.postimg.org/jvqujhulr/Vu_lan_nho_me_copy.jpg


Điên Đảo

Tựa chiếc thuyền con giữa biển chao
Trùng dương đợt sóng mãi dâng trào
Đời nghiêng mấy bận chưa ngừng nghỉ
Số cạn bao lần chẳng đủ sao
Cứ vẫn xoay cuồng cùng bão táp
Sao hoài chống chọi với ba đào
Trần gian thế cuộc đầy điên đảo
Thắng bại thường tình dạ chẳng nao

HL ...vu vơ theo các bạn..

phamanhoa
20-08-2013, 08:33 AM
Xao động

Cánh nhạn bên trời vút lượn chao
Nhìn con sóng biếc ruột gan trào
Duyên hờ níu phận nay dừng nhỉ
Nợ cũ đeo mình chửa dứt sao
Chữ mộng dù chôn cùng thạch thảo
Vần thơ cứ gợi với anh đào
Bao đời giữa cõi nhân sinh ấy
Trọn tấm chung tình biết kẻ nao.

VMT 19/07/2011
Vu Lan Nhớ Mẹ

Bên đèn gió lộng bóng vờn chao
Viễn xứ trời xa ngấn lệ trào
Xưa ở quê nhà chung mái lá
Bây giờ đất khách lạc vì sao
Còn đâu giọng nói hòa hương bưởi
Đã hết vòng tay ấm lụa đào
Cận lễ Vu Lan lòng nhớ mẹ
Trông về cố quốc dạ nôn nao

Vancali 8.19.13

http://s17.postimg.org/jvqujhulr/Vu_lan_nho_me_copy.jpg



NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ


Chiều rơi hiu hắt, nắng nghiêng chao,
Nhớ mẹ quê xưa nước mắt trào.
Tiếng võng bâng khuâng buồn mái rạ,
Câu ru khắc khoải lạnh trời sao.
Thương chồng chẳng nệ phai môi thắm,
Yêu trẻ không e nhạt má đào.
Đất khách một mình nghe gió nổi,
Trong vời mây trắng nhớ nao nao.

phamanhoa

buixuanphuong09
21-08-2013, 09:44 AM
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=128999#post128999) TUỔI XẾ CHIỀU
(Kính tặng chú Bùi Xuân Phượng)

Ý thơ dào dạt mãi đương còn
Nhiệt huyết vun bồi vẫn sắt son
Lọ quản đêm dài hay sớm nắng
Nào lo gối mỏi với chân sờn
Thi đàn xử thế… tâm hằng trọn
Xã hội giao tình…dạ chẳng non
Một tấm gương ngời cho lớp trẻ
Thơ, trà…vui thú mảnh vườn con.

VMT 17/08/2013
THI HỮU DUYÊN THƠ

Thi Hữu duyên thơ sẽ mãi còn
Nhịp cầu giữ vững nét khuyên son
Vần gieo tri kỷ tình không nhạt
Ý họa tri âm nghĩa khó sờn
"Hội tụ mười phương" đầy tựa bể
"Nhân hòa một khối" vững như non
Câu thơ giao hảo cùng tâm nguyện
Thiện-Đức trao đời phúc để con.

BXP 19.8.2013

Chú gắng chịu đau xoa bóp từng phần nên hôm nay đã nhúc nhích, đi lại được trong nhà, ngồi máy được lâu hơn, sang thăm đáp họa cháu, nhờ cháu chỉ cho những lỗi. Chú cảm ơn cháu rất nhiều, nhờ có cháu mà chú đã lấy lại được niềm đam mê ĐL. Chú sẽ họa ít nhưng đi vào chất lượng.

buixuanphuong09
21-08-2013, 09:46 AM
Nguyên văn bởi VMT
TỊNH

Tâm thành kính Phật ngát trầm hương
Ngũ uẩn rèn trui chịu oán trường
Giác ngộ dừng chân cùng vạn nẻo
Bồ đề tỏa bóng khắp ngàn phương
Nghiệp sanh khổ ải vay điều thiện
Duyên khởi trầm luân trả lẽ thường
Tam độc không còn xoay bản ngã
Người đời phận số mãi an khương./.

Về Miền Trung

KÍNH LỄ

Phật chỉ đường về với cố hương
Thành tâm kính lễ những canh trường
Lăng Nghiêm Đại Chú nhuần Tam giới
Bát Nhã Tâm Kinh biến Thập phương
Nhân quả hằng nghe gương Nghiệp báo
Diệt sinh lại tỏ lý Vô thường
Thấm mùi Pháp vị tâm thanh thản
Nên cuối đời mình được thịnh an.

BXP 19.8.2013

VỀ MIỀN TRUNG
25-08-2013, 12:46 PM
讚歎 陳 先生
– (Ngợi khen Trần Tiên Sinh)

Sinh động vần thơ tuổi xế chiều
Sinh đồ ngưỡng mộ ngẫm càng yêu
Sinh thành ngọn Lĩnh ngời kinh điển
Sinh trưởng dòng Lam trọn giáo điều
Sinh mệnh do trời hoan hỉ níu
Sinh phần bởi đất não sầu tiêu
Sinh ra đã quyện cùng thơ phú
Sinh khí uyên nguyên tợ thủy triều.

VMT 25/08/2013

Tran Xuan Sinh
25-08-2013, 04:13 PM
讚歎 陳先生
– (Ngợi khen Trần Tiên Sinh)

Sinh động vần thơ tuổi xế chiều
Sinh đồ ngưỡng mộ ngẫm càng yêu
Sinh thành ngọn Lĩnh ngời kinh điển
Sinh trưởng dòng Lam trọn giáo điều
Sinh mệnh do trời hoan hỉ níu
Sinh phần bởi đất não sầu tiêu
Sinh ra đã quyện cùng thơ phú
Sinh khí uyên nguyên tợ thủy triều.

VMT 25/08/2013


GỬI MIỀN TRUNG

Miền Trung nghĩa lắm lại đa chiều
Gửi gắm Miền Trung một chữ yêu
Thuở trước Miền Trung nghèo vạn nỗi
Miền Trung bão mạnh khổ trăm điều
Thương Miền Trung giữa nhiều gai bẫy
Nhớ giọng Miền Trung nặng muối tiêu
Hãy gọi Miền Trung cùng sẻ gánh
Miền Trung trải dốc ít dâng triều.

陈 春 生
25/08/2013

* Chữ 塵 này hình như nghĩa là "Bụi trần" chứ không phải "họ Trần".

VỀ MIỀN TRUNG
05-09-2013, 11:13 PM
http://files.myopera.com/caogotngoc/blog/tamtrang1.jpg
TẠI SAO?

Bao chiều ước nguyện tắm ngàn trăng
Cách biệt trời xa liệu biết rằng…
Rượu đã nồng hương nhờ ấp ủ
Duyên rày chín mật bởi rào giăng
Vần thơ gởi lại qua trường cửu
Tứ nhạc dìu nhau tới vĩnh hằng
Nhiệt huyết xuân tình đương cuộn chảy
Sao người vẫn lạnh tựa hàn băng …?

VMT 05/09/2013

vancali96
06-09-2013, 08:20 AM
http://files.myopera.com/caogotngoc/blog/tamtrang1.jpg
TẠI SAO?

Bao chiều ước nguyện tắm ngàn trăng
Cách biệt trời xa liệu biết rằng…
Rượu đã nồng hương nhờ ấp ủ
Duyên rày chín mật bởi rào giăng
Vần thơ gởi lại qua trường cửu
Tứ nhạc dìu nhau tới vĩnh hằng
Nhiệt huyết xuân tình đương cuộn chảy
Sao người vẫn lạnh tựa hàn băng …?

VMT 05/09/2013

Trăng hoa

Hương đời trĩu mộng sáng vầng trăng
Bước lạc vườn hoa chợt thấy rằng
Nụ thắm căng tròn ong bướm lượn
Môi hồng bóng bẩy lụa đào giăng
Đàn kêu réo rắt mong hình Cuội
Sáo trỗi vi vu đợi gót Hằng
Thạch nhũ buông lời tay vẫy gọi
Cung tình nóng bỏng khiến mềm băng

Vancali 9.5.13

http://s23.postimg.org/v8qto7u6j/Trang_hoa_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
06-09-2013, 07:50 PM
HUẾ ƠI ... ! - Thơ Đường luật VỀ MIỀN TRUNG mời góp họa


HUẾ ƠI …!


Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.


VMT 17/06/2011


HOÀNG THÀNH HUẾ

Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
Đêm về điện sáng lung linh tỏ
Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

TXS
06/09/2013

VỀ MIỀN TRUNG
06-09-2013, 10:45 PM
http://files.myopera.com/ChibiUyen/blog/train-1-1-2.jpg
Ảo vọng

Đá sỏi bao đời vẫn có nhau
Tình yêu tự cổ vốn muôn màu
Huyền Trân vị quốc sa sầu lụy
Vũ Thiết chung tình nhuốm khổ đau
Dẫu hiểu chia lìa nơi ngõ trúc
Đành xin ngóng đợi cuối ga tàu
Tơ huyền nối lại chùng câu hát
Đá sỏi bao đời vẫn có nhau.

VMT 19/07/2011
*Vũ Thiết tức Vũ Nương - người con gái Nam Xương

VỀ MIỀN TRUNG
07-09-2013, 01:05 AM
http://admin.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2013/03/16/982010nghienruou09082010.jpg

NGHIỆN

Sẩm tối trong người đã hụt men
Nhìn qua quán nhậu chửa lên đèn
Tay buồn mẻ rượu liền sinh ngứa
Ruột vắng khoanh dồi bỗng trở hen
Thử nhịn: đêm trường…kinh, bát, mõ ?
Liều chơi: phận đoản… trống, loa, kèn ?
Dăm lần bảy lượt mò ra vách
Vợ biểu vô nhà, rõ số đen.

VMT 07/09/2013

vancali96
07-09-2013, 04:12 AM
HUẾ ƠI ... ! - Thơ Đường luật VỀ MIỀN TRUNG mời góp họa


HUẾ ƠI …!


Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.


VMT 17/06/2011

HOÀNG THÀNH HUẾ

Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
Đêm về điện sáng lung linh tỏ
Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

TXS
06/09/2013

http://s22.postimg.org/mm8ec3c0h/Pho_viet_cali_copy.jpg