Trần Vi Thông
27-06-2012, 05:54 PM
TỰ NHỦ
Chữ thì đầy ắp… nghĩa thì không!
Xướng-họa tôi ơi! Chớ bốc đồng?
Muốn luận câu từ suy chẳng thấu
Cần bàn ý tứ nghĩ chưa thông
Tâm tư rắc rối ưa dàn trải
Tự sự lôi thôi thích chất chồng
Sẽ có thành công nhờ khổ luyện
Thơ ngày một khá… Hãy chờ trông!
Đồ Lãng
:gn18:
1 -CHÁN CỤ ĐỒ
(họa vui)
Cụ Lãng kỳ này rảnh rỗi không
Thường hay ấm ớ chuyện bao đồng
Trong nhà lắm việc còn chưa tỏ!
Ngoài ngõ bao điều chắc đã thông?
Lối xóm cằn nhằn than tới vợ
Bà con nhấm nhẳn trách qua chồng
Làm ơn bớt tật gàn+ương nhé!
Bả giận đi rồi… đỏ mắt trông...
Vịt hồng
Chữ thì đầy ắp… nghĩa thì không!
Xướng-họa tôi ơi! Chớ bốc đồng?
Muốn luận câu từ suy chẳng thấu
Cần bàn ý tứ nghĩ chưa thông
Tâm tư rắc rối ưa dàn trải
Tự sự lôi thôi thích chất chồng
Sẽ có thành công nhờ khổ luyện
Thơ ngày một khá… Hãy chờ trông!
Đồ Lãng
:gn18:
1 -CHÁN CỤ ĐỒ
(họa vui)
Cụ Lãng kỳ này rảnh rỗi không
Thường hay ấm ớ chuyện bao đồng
Trong nhà lắm việc còn chưa tỏ!
Ngoài ngõ bao điều chắc đã thông?
Lối xóm cằn nhằn than tới vợ
Bà con nhấm nhẳn trách qua chồng
Làm ơn bớt tật gàn+ương nhé!
Bả giận đi rồi… đỏ mắt trông...
Vịt hồng