PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CAO NGUYÊN (MT) -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
16-07-2011, 10:44 AM
Tác giả CAO NGUYÊN (MT)
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

1.Đóm tàn trôi đêm
2.Rước chiều qua phố
3.Tiết rớt mùa buông
4.Lục bát tháng bảy

Trần Vi Thông
16-07-2011, 10:47 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55247049-1250145706-mua-sao-bang-10.jpg

Đóm tàn trôi đêm

1
Lềnh bềnh
những rẻo thừa kí ức
Rực
đóm tàn trôi đêm
Người cắt từng lát rời mùa quên
phơi tròng trành trên vùng lõm
nhớ
gạn hững hờ
cho khuấy sóng một chiêm bao!

2
Khuya đã vỡ
xếp đầy mùa vun ngọn
Người dọn lòng giấu lại vệt ố phai
Tim bỗng thót
trào cơn đau cũ
Khoảng ngục tù của mỗi chia xa

3
Dỗ giấc ngủ như loài dơi treo ngược
Xua đóm tàn theo âm sóng về xa
Người ghép vội những mảnh rời quá khứ
Chợt nhận ra bóng mình trôi
về cuối ánh tàn phai

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
16-07-2011, 10:55 AM
Rước chiều qua phố...


1
Rước chiều qua phố...đợi
mất dấu một ngày đi
người về...
tô bóng rỗi
gọt sâu
vệt xuân thì

Mắt dâng màu rũ rượi
giấu mờ khói loang không
nén cười trong ly suốt
khát môi thuở
mây bồng

Gió
ngoài kia lạnh quá
buồn hơn
mối tình qua
bóng ai về tuôn tuột
xót xa gót
ngọt ngà

Bước mùa qua phố vội
rơi buồn thâm đôi môi
tóc bay phơi màu nhỡ
loãng theo khói về trời

2
Chốn nào đêm chưa len
lấp sâu hơn màu gió
đường nào vừa thắp đỏ
mắt phố vàng ....mênh mông

Tiếng vó ngựa nào rong
bên đời khua lốc cốc
bóng ai về mệt nhọc
thả rối cuộc tình...trông

Trôi qua màu đêm rỗi
đốt hồng hương môi xa
xưa hoài nghe thú tội
xót cho tình đã qua

Mùa trôi qua phố vội
thôi níu giữ làm chi
đường trần xanh bóng vợi
ngoài kia cỏ xanh rì
đồi non

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
16-07-2011, 11:01 AM
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912542_0121pod02.jpg

Tiếng rớt mùa...buông

Tiếng rao muộn của người buôn đồng nát
chở những nỗi buồn second hand vòng qua từng con hẻm
kéo lê một buổi chiều
khét ngún cả hoàng hôn

Em bồn chồn
đếm từng ngày đánh mất
gom những cọng hờn thả xuống
nhượm nhạt một giòng khuya

Anh ngắm cuối chân mây trên bóng mình vừa rỡ cũ
rực xám buồn nỗi quen
những cơn buồn đã lạc trong tim lỗi nhịp
vỗ điệu nào cũng đã quá xưa

và...
tháng bảy trời vẫn hoài mưa
tiếng mưa rớt trong từng đêm muộn (như bao mùa cũ)
cũng ướt sũng cả đời bận rộn
Em chôn sâu cơn đau trong trái kén lo âu đời cơm áo
để được thấy lòng mình bình yên

Anh lặn ngụp trong chiều
rơi cơn say
và hát lời với gió
quên cơn bão quật ngã chiều sau lưng
hứng từng giọt nóng bừng
Đêm rót
nghe ngọt ngào trong tiếng rớt
thời gian khua
mùa lỗi
nghẹn
khuya vẫn lắt lư trên ngực mình một nỗi buồn quá
đã secondhand bao giờ?

Tiếng rao vừa rớt
bóng người gánh dĩ vãng rời xa con phố
gió cuộn theo về
lấp lửng một khuya

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
16-07-2011, 11:08 AM
Lục bát tháng bảy


Buông...buông nhẹ lá bay...bay
xuôi...xuôi về đất hực hây hây vàng

gió vờn cỏ hứng mùa sang
mây đưa bụi hạt mưa tan chín chiều

bóng về sẫm lối cô liêu
bước liêu xiêu gõ âm hiu hắt buồn

tháng bảy về ướt dặm trường
vó câu gõ sóng diệu thường mưa quanh

người về đội hạt rơi nhanh
có hay hạ nở nụ xanh trong vườn

môi yên ngọt đóa vô thường
bọt tăm tháng bảy sôi hương ngỡ ngàng


@BTV.vnthihuu