PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngây ngô little star



LITTLE STAR
16-07-2011, 08:18 PM
TỰ GIỚI THIỆU

Em là nhóc nhí LITTLE SATR
Một ngôi sao nhỏ như là hạt mưa
Tựa như hạt bụi gió lùa
Tí ti nho nhỏ Sao thưa kính chào

LITTLE SATR
(khoanh tay tròn vo cúi đầu thật thấp xin chào ạ !)

LITTLE STAR
16-07-2011, 08:21 PM
LITTLE SATR KÍNH CHÚC Ạ

Đi trên Đường Net dạo quanh
Sao Nhỏ thấy chú chị anh vui ời
Kính trên quý hữu chúc lời
An khang thịnh trị cơ ngơi mạnh giàu

LITTLE SATR

LITTLE STAR
16-07-2011, 08:28 PM
XIN Ạ

Em là nhóc nhí LITTLE STAR
Năm nay thêm tí tuổi cao chút ờ
Ở đâu có những vần thơ
Thì em chạy đến xem nhờ tí nha
Mong anh, chị, chú... đừng la
La em sợ đấy ... khóc òa bỏ mum (sữa ông Thọ)

LITTLE SATR

LITTLE STAR
16-07-2011, 08:35 PM
THĂM CÔ HẢI YẾN Ạ

Yến đi bỏ lại trang thơ
Chỏng chơ chỏng chọi buồn lơ lắc buồn
Em bay thẳng cánh chuồn chuồn
Vậy mà hổng kịp Yến luồn sang biên (giới)

(Tu oa ...tu oa ... Yến đi mất tiêu dzồi !)

LITTLE SATR

LITTLE STAR
16-07-2011, 08:42 PM
Gặp nhau

Gặp nhau ở chồn vườn thơ
Còn gì mong ước mộng mơ tuyệt vời
Họa thơ vui vẻ tiếng cười
Dệt thêu sắc nét hoa tươi thắm nồng

Hải Yến


Chúc

Làm quen có mấy vần thơ
Chúc cho Hải Yến thỏa mơ chốn này
Chúc rằng sẽ gặp Thầy hay
Ra trường phượng múa rồng bay đạt lòng

Pumanew


Thì ra cô Yến ở đây
Cháu xin kính chúc cô may mắn nhiều
Xinh tươi tiên nữ mĩ miều
...
Hi hi hi

LITTLE STAR

Cháu tặng cô tranh thơ
Có hình cháu trêu chú
Cô thích thú không nào
Thăm cô tí cháu out
Kính lời chúc cô Yến
Xinh đẹp như thuở nào

LITTLE STAR



Tặng thêm bức ảnh đỏ màu
Trang phục ngày lễ mặc chào người thân
Cháu xin chào cô Yến gần
Tình cô nghĩa cháu liền vần thơ ca

LITTLE STAR


Cháu được mười chín tuổi đầu
Nhưng cháu cao thế có ngầu không cô
Tuổi chưa cao hết đấy mờ
Cháu còn cao nữa cô chờ mà xem

HRPT có cháu là em
Họ Nội thương lắm thường đem quà về
Cháu tham ăn đổ tràn trề
Anh trai trêu cháu chọc quê dài dài
Gặp cô cháu mách anh trai
Cô đánh cô đập cô đày họa thơ
Để cháu trêu lại - hơ hơ ...
...

Hi hi hi
LITTLE STAR

Nghe đồn cô đì Thúy Kiều
Hoạn Thư cô nhập mĩ miều bà quan
Cô diễn hay nhất trên sàn
Vỗ tay khán giả tặng ban tuyệt vời
Thật là cô Yến hay ơi
Ước chi cháu đọc được lời thơ vui
Của cô Hải Yến xinh tươi

LITTLE STAR

LITTLE STAR
16-07-2011, 09:00 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=382&dateline=1310824497 (http://vnthihuu.net/member.php?382-LITTLE-STAR)
LITTLE STAR

Mặt em có xí không nà
Cười híp mí miệng ha hả đòi mùm (mum)
Khát sữa chờ mẹ cho ùm (ăn)
Nên cười mơn trớn để mum được nhiều
Ông bà không ghét bé yêu

LITTLE STAR

LITTLE STAR
16-07-2011, 09:07 PM
(http://vnthihuu.net/member.php?382-LITTLE-STAR)

LITTLE STAR

Từ nhỏ đệ vào Phật gia
Nên mặc áo xám cà sa đó mà
Cái mũ nhà chùa đấy nha
Hằng ngày gõ tụng Di Đà Nam Mô

LITTLE STAR

(Em nói sàm cho vui ! Hổng có đâu!)

LITTLE STAR
18-07-2011, 03:36 PM
NGHỊCH DÉP

Chiều chiều quanh quẩn sân nhà
Bé xỏ nghịch dép ông bà cười trêu
Em cười híp mí đáng yêu
Bố mẹ bế trẻ ... thương nhiều tuổi thơ

LITTLE STAR
18-07-2011, 04:24 PM
http://img4.phanvien.com/2009/08/28/web-danh-rieng-cho-tre-con-de-ngo-4.jpg

Cô Yến lên thơ đi nào
Cháu đây nhấn phím kính chào cô vui
Hải Yến cô đi đâu rồi
Cháu chờ cô mãi buồn ơn là buồn !

LITTLE STAR
18-07-2011, 05:57 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5q8bEACImvS-RejPADEzu3MLGIO2S0jX9jGLzDW7TZj-kig_3VA

TỊCH DƯƠNG

Ta về lặng giữa cô đơn
Xòe tay chợt hứng nỗi buồn nào rơi
Tà dương, ai hẹn cuồi trời
Phiêu du nhẹ bước ... thoáng rơi lá vàng

Thanh Ha



XA MỜ

Ta về một sớm Thu sang
Tìm người xưa cũ dặm ngàn bặt tăm
Mấy mùa Thu, Hạ, Xuân, Đông
Một mình ta bước lặng căm lối về

Nàng đi bỏ lại câu thề
Ta về gom nhặt giấc mê ban đầu
Pháo hồng tiễn em qua cầu
Mưa ngâu mấy giọt ... anh sầu bấy nhiêu

Em đi bỏ anh những chiều
Một mình giữ mãi những điều hẹn xưa
Nhớ em viết mấy cho vừa
Bài thơ vọng tiếng lệ mưa ướt tình

Em đi quên hẹn ba sinh
Để anh nhớ mãi lời tình khắc ghi
Em đi còn nhớ những gì
Anh thì nhớ mãi tình si một người

LITTLE STAR

@ Sư tỷ Thanh Hà thấy Tiểu Đệ nhểu giọt lệ tình ướt nhẹp chưa ! Hi hi hi

LITTLE STAR
18-07-2011, 06:10 PM
CHÚ VÀ THÍM

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPkGe5VyPi-ysYtDyyGeHk72VSA5ODhvoeYs3tse1lVyFsa6YcAg

Chú về đây
tự lâu rồi
nay nguồn thơ cạn nên ngồi ngẩn ngơ

Lâu lâu
Chú thấy Thím chờ
bên dòng sông Hậu lại mơ sông Trà

Chú ngơ ngẩn bước
tà tà
nguồn thơ đã cạn ... ấy mà còn mê

Chiều chiều
Thím chải tóc thề
Chú ve vuốt tóc ... tình tê mê tình ...

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9vaoaztSTAmL8LY85R2eXOiduIozSI AcpVi9BJEBy0LG4L0-Q

Sài Gòn - 19/06/2011 - Sông Hậu.



VẪN ĐẸP TÌNH CHUNG THỦY

Chú về ...
Sông Hậu quê mình
Sông Trà uốn khúc Thím xinh vẫn chờ

Bao giờ ...
vẫn đến bây giờ
Tình yêu chú Thím lời thơ rất là ...

Chú đi - nhẹ bước
tà tà
Xuôi dòng Sông Hậu, Sông Trà bóng in


Sông Trà ...
Sông hậu mãi xinh
Thím chải mây tóc Chú tình vuốt ve

LITTLE STAR

LITTLE STAR
18-07-2011, 07:26 PM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/06/img183.png


LITTLE STAR VÀ HRPT

Em cùng anh họ Ha - Ry
Cùng chơi điện tử hi hi vui ời
Anh bấm em xem thích ơi
Thêm cặp mắt kính để nơi mắt nhìn

LITTLE STAR
18-07-2011, 07:42 PM
Nhờ mưa

Ta về...
Góp nhặt hạt mưa
Để rơi nước mắt cho vừa nỗi đau

Ai ơi...
Có biết ngày sau
Nhớ về kỷ niệm bên nhau dưới đồi

Vần thơ...
Mơ ước lứa đôi
Cùng chung hạnh phúc trọn đời yêu thương

Giờ đây...
Cô lẻ cuối đường
Mình ta ngồi đó vấn vương tơ lòng

Một lần...
than khóc tưởng xong
Con tim quá vội chỉ mong tình tàn

Nào ngờ...
Tình vẫn chứa chan
Thôi đành nhỏ lệ muôn vàn nhờ mưa.

H & C




ƯỚT MƯA

Ta về ...
góp nhặt sao thưa
Gom đầy nỗi nhớ cho vừa sông ngân

Bờ xa ...
biển vọng sóng gần
Dòng sông bờ lở bồi dần một bên

Nghiêng sầu ...
thuyền mộng chông chênh
Trùng dương dậy sóng buồn mênh mông buồn

Ai về ...
chèo giúp máy xuồng
Vì con sông cạn nước nguồn kẹt bơi

Có ai ...
về phố cũ chơi
Hỏi thăm người ấy hẹn lời còn chăng ?

Chiều mưa ...
ướt cả vầng trăng
Nhạt nhòa nhân ảnh bóng Hằng mờ xa

LITTLE STAR

LITTLE STAR
18-07-2011, 07:52 PM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/06/Xin-dung-danh-mat-nhung-tro-choi-truyen-thong_Tin180.com_005.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/06/Xin-dung-danh-mat-nhung-tro-choi-truyen-thong_Tin180.com_005.jpg)

TRÒ CHƠI CỤNG ĐẦU

Về thăm Việt Nam lễ cầu
Anh chị đôi cõng cụng đầu vui ghê
Bịt mắt làm sao thấy ... ê !
Cái đầu không cụng, cụng về bên không

LITTLE STAR
18-07-2011, 11:00 PM
XA MỜ

Ta về một sớm Thu sang
Tìm người xưa cũ dặm ngàn bặt tăm
Mấy mùa Thu, Hạ, Xuân, Đông
Một mình ta bước lặng căm lối về

Nàng đi bỏ lại câu thề
Ta về gom nhặt giấc mê ban đầu
Pháo hồng tiễn em qua cầu
Mưa ngâu mấy giọt ... anh sầu bấy nhiêu

Em đi bỏ anh những chiều
Một mình giữ mãi những điều hẹn xưa
Nhớ em viết mấy cho vừa
Bài thơ vọng tiếng lệ mưa ướt tình

Em đi quên hẹn ba sinh
Để anh nhớ mãi lời tình khắc ghi
Em đi còn nhớ những gì
Anh thì nhớ mãi tình si một người

LITTLE STAR

@ Tớ giỡn thơ cho vui nha ! Nếu phải trúng ngay nỗi lòng của sư huynh nào đấy, thì xin lượng thứ ạ !

LITTLE STAR
20-07-2011, 04:17 PM
Ong bò vẽ là ta
Góp hương gom phấn hoa
Tặng đời nhiều mật ngọt
Người gần cũng như xa

Ong bò vẽ là ta
Luôn yêu sự khiêm hoà
Kẻ nào mà tự đắc
Mũi chích sẽ không tha

Ong bò vẽ


Chích chích đau thấy pà
Miệng hét kêu má ba
Mã Tà nghe réo gọi
Chạy đến bắt nhốt ha

Hết tự đắc nữa à
La là la lá la
Khiêm hòa là vui ạ
Phách lối Ong chích nha

Ha ha ha aaaaaa

LITTLE STAR
20-07-2011, 06:58 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=382&dateline=1310977779 (http://vnthihuu.net/member.php?382-LITTLE-STAR)

LITTLE STAR
21-07-2011, 10:37 PM
Bên kia chợ quấy BÚT TRE
Ông Nội cấm qua - đừng nghe họ quầy (quậy)
Trời ơi tội nghiệp ông thầy
Hồng Thoai bị chủ Ruộng đày cày đêm
Cày ngày cày đến bệnh rêm
Yếu đờ mắt chột vẫn kềm cày hoai (hoài)
Thật là tội nghiệp thầy Thoai (Thoại)

longnutiti
22-07-2011, 05:41 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110722072647218.jpg


KÊ ƠN

Ngô rang Nữ bán khắp đàng
Hết chợ ra đến cổng làng thôn quê
Ngô rang thơm phức đấy hề
Cô bác mua giúp Nữ kê ơn người

HR PT
25-07-2011, 08:06 PM
KHÔNG ĐỀ 6

Ngây ngô sao nhỏ về trời
Trăng vàng ở lại bên đồi núi xa
Đông sầu tuyết phủ đường qua
Cửa trời đóng tảng băng hòa sương giăng
Tiết Đông lạnh buốt đường hằn ...

HR PT
25-07-2011, 10:35 PM
Thơ tôi

Thơ tôi ba phút một bài
Rảnh tay lướt chuột vào ngay diễn đàn
Họa vui nối tiếp những vần
Thơ không ngẩm nghỉ viết tràn thế thôi

Hải Yến .


Thơ Yến 3 phút 1 bài
Bên kia LITTLE STAR 1 bài 1 phút bay
Thì ra có 2 người tài
Đệ đây bái phục cả 2 đó à
Ở đây không thấy LITTLE STAR
Để đệ gọi Nhóc về nhà* chung vui

HRPT

(*vnth)


VỚI CÔ HẢI YẾN

Thơ cô Hải Yến tuyệt vời
Có nhóc xẻo bướm đang ngồi xẻo chim
Yến đi đâu mất ai tìm
Xẻo chim xẻo bướm sao liền Vũ ca ?

LITTLE STAR



VỚI HRPT

Ha - Ry nhắc tới LITTLE STAR
Đệ liền xuất hiện , lâu là bị đon (đòn)
Bên kia Nhóc chạy lon chon
Theo bác, cô, chú ... mãi còn ham thơ
Về Việt Nam Thi Hữu giờ
Vui sao vui quá đệ quơ thơ chào

LITTLE STAR


Vậy là vui quá vui nào
Cả nhà xướng họa thơ trào tươi xinh
Việt Nam Thi Hữu thân tình
Mến thương thắm thiết nhà mình cùng vui

HR PT
25-07-2011, 11:22 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110722072647218.jpg



KÊ ƠN

Ngô rang Nữ bán khắp đàng
Hết chợ ra đến cổng làng thôn quê
Ngô rang thơm phức đấy hề
Cô bác mua giúp Nữ kê ơn người

longnutiti


Ớ này Long Nữ bán Ngô Rang
Hai tay em xách mỏi bên đàng
Không ai mua giúp Nữ chùm bắp
Tội nàng Long Nữ rao ngô rang

HR PT
27-07-2011, 01:20 AM
VUI

Chiều chiều ra đứng hiên trường
Đợi ba với mẹ yêu thương đón về
Có thêm Nội, Ngoại vui ghê
Cả nhà đông đủ chẳng hề buồn chi

HR PT
27-07-2011, 07:18 PM
THIÊN NHIÊN

Nắng chiều nghiêng xuống hàng cây
Bước chân gió lướt theo mây dặm ngàn
Chim Uyên đợi bạn cành bàng
Nhạn bay lả cách tìm đàn hợp đôi

HR PT
02-08-2011, 08:03 PM
MỘNG VỀ ĐÂU

Mộng về đâu khi vọng lầu nguyệt vắng
Bóng Hằng Nga nay chẳng còn mơ
Trắng canh bóng liễu dật dờ
Cung sầu lạc phím đường thơ lỗi nguyền

HR PT
22-08-2011, 11:40 PM
http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/previews-med/JRUCAC6HN6HCAKP408PCA7MN9GMCAKU5MHSCAIFBIO6CAJ7VFF 1CAUHV71KCA0R4USBCA1ZKHIQCAJGLRF9CAAHXZUICAX7H7OIC AKL5KW2CAWQFGLICAVNJNVGCA7VPMP4CABUD4DCCAH1DZ35CAS Y4P5C.jpg (http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/JRUCAC6HN6HCAKP408PCA7MN9GMCAKU5MHSCAIFBIO6CAJ7VFF 1CAUHV71KCA0R4USBCA1ZKHIQCAJGLRF9CAAHXZUICAX7H7OIC AKL5KW2CAWQFGLICAVNJNVGCA7VPMP4CABUD4DCCAH1DZ35CAS Y4P5C.jpg)

Bông hoa trắng nõn xinh xinh
Dưới trời buổi sớm gọi mình ra chơi
Tươi cười vui với bạn ời
Gió ơi cho gửi đến người quê hương
Bước chân viễn xứ nhớ thương ...

LITTLE STAR
23-08-2011, 08:36 PM
THÔNG

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgq1nn5Op5MV42PI3_TYTHApU9WZV02 1WIMU2MZvy2eKMDl2ImJQ

Thông thương
từ độ thông đường
chưa thông cảm có Ai thương không nào ?

Thông gia
mở rộng cửa vào
Chị sui Ta gởi má đào mới thông.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPsKxX22Jf-Q43bwf8k5uuJmZ_s2u2edmMw1AC2-fYxL8_PKFynQ

Sài Gòn – 23/08/2011 – Sông Hậu.






http://images.ictnews.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/hant/index.jpg

THƯƠNG

Thương giang ...
mấy khúc giang thương
Thuyền nan trôi dạt đoạn trường thương giang

Thương trường ...
mưa nắng trường thương
Thương ai dầu dãi nắng sương thương trường

LITTLE STAR
23-08-2011, 08:39 PM
CẢM ƠN

Cảm ơn Ha Ry Pớt Tơ
Cho nhiều thơ Little Star mơ vào vần
Cảm ơn Thi Hữu tình thân
Little Star cảm tạ tình thân bạn hiền
Little ngoác miệng cười liền

LITTLE STAR
24-08-2011, 12:42 PM
THật may Mới định lấy thôi
Nếu mà cầm thật chắc người đánh cho
Còn đâu dám vác "mặt mo"
Cùng bao Thi hữ vui trò họa Thơ

Hồng Lĩnh


Thi "hữ" là gì Lĩnh ơi
Vào thêm âm tố "u" thời cho thông
Little Star chân chạy lòng còng
Tìm nhặt âm tố "u" không thấy nè
Lĩnh vào đặt "u" vào he
Nếu chậm cô Yến cười ke ke khè*

Little Star

(* ke ke ke ... là giọng cười của tramha đấy! Hi hi hi ...)





Nhóc này cảm hứng nên thơ
Quên đi một chữ liền vơ thành bài
Nếu mà chính tả viết sai
Nhóc cười khoái chí thơ hài tuôn ra .

Hải Yến .



Cháu là nhóc nhí lăng quăng
Loăng xoăng lích xích tung tăng khắp nhà
Việt Nam Thi Hữu vui nha
Cái chân nhảy nhót chạy a vào lòng
Thơm này cô Yến thơ hồng
Cháu luôn kính phục đồng lòng thi ca
Việt Nam Thi Hữu một nhà
Đại gia đình lớn mạnh hòa vui thơ

LITTLE STAR
23-10-2011, 04:07 PM
Tình xưa
***
Mười lăm em đã quen tôi
Con tim thổn thức nói lời yêu đương.
Lá thư trao buổi tan trường
Nét chữ khờ dại yêu đương học trò.
Rồi mẹ bắt được mắng cho
Nước mắt em chảy, tôi lo quá chừng.
Mẹ cấm hai đứa học chung
Em buồn khóe mắt rưng rưng lệ sầu.
Tôi thì có khác chi đâu
Suốt ngày ra đứng bên cầu đợi em.
Đêm về thức với ngọn đèn
Viết thư đem gửi cho em yên lòng
Đâu ngờ hết thuở đợi mong
Em chuyễn trường khác buồn lòng xa đưa
Xuân qua đông đến mấy mùa
Tình như dịu lại người xưa chằng còn.

***
16/10/2011

NGUYỄN QUANG VINH



LẬT TRANG THƯ NHỚ

Năm mẫu giáo mình chung trường chung lớp
Vào Tiểu học mình cũng chung một thầy
Lên bậc Trung hai đứa ngồi bàn này
cái số một luôn đầy trong danh sách

Mười lăm tuổi con gái thường e ấp
Thẹn thùa hay đỏ mặt trước con trai
Có một hôm bạn trao lá thư dầy
Toàn là chữ mến thương và nhung nhớ

Thoáng một giây trái tim mình bỡ ngỡ
Đôi mắt ngờ ngó tận trời vu vơ
Lá thư tình cất vội vào ngăn chờ
Trong vách khuất tim thơ chưa biết nói

Một ngày kia bố mẹ giúp con gói
Tập sách, bút ... vào chỗ mới tinh tươm
Nào ngờ đâu lá thư tình còn ươm
Nằm nguyên vẹn đậm tuồng màu mực tím

Bố khuyên bảo gắng tâm được tiếng
Học giỏi này danh hiệu đạt hằng năm
Mẹ dạy răn chuyên chú học ân cần
Chớ lơ đễnh lăng nhăng tình yêu sớm

Rồi mỗi ngày kiến thức ta mỗi lớn
Lên giảng đường giã biệt từ sáng hôm
Nặng trên tay tri thức mãi không sờn
Đành gát lại tim đơn ngăn tình mộng

Xa ngày ấy ... ta xa hoài ... thời gian đẩy
Bánh lăn tròn quay mãi tới giờ đây
Lật trang thơ viết dở ... xưa chưa đầy
Màu kí ức tím phai mờ chữ "nhớ"

Kỉ niệm thơ vẫn còn in trong trang vở
Mà người mơ biệt khuất tận giang đầu
Xuân nay về cánh nhạn liệng trên đầu
Uyên lẻ bạn mắt nâu trông xa thẵm

LITTLE STAR
22.10.2011

LITTLE STAR
23-10-2011, 04:26 PM
thị mẹt em đây muốn dựng nhà
anh nào vui vẻ ghé chơi a
cột lớn vài cây, giùm cái nhá
xà to mấy khúc, hộ đi mà
khao khát, sẵn đây ca nước lã
mỏi mòn, có đó vại tương cà
đợi đến hôm nào xong tất cả
ơn đền nghĩa trả bữa cơm gà
tm
;)


Thị Mẹt dựng nhà vui quá hông
Anh đây tươi tắn tưới hoa hồng
Mái Tây hiên chỏi cho trời lộng
Cổng Bắc trái trờ tới biển Đông
Khát nước xin nàng vài chén rượu
Đói lòng khất thực mấy giò bông
Mẹt ơi có mở lòng chìu khách
Hay thấy kẻ hèn tống cổ ... dông

Hic ...

(Cháu theo ý thơ mà họa vui nha ! Đừng mắng cháu là Thằng quỷ nhỏ mắc dịch ... chưa mở mắt bày đặt học đòi dê ... Hê hê hê ...)

LITTLE STAR
23-10-2011, 06:38 PM
MONG ?!

Xin chở vần thương gửi mộng thường
Trăng non chênh chếch bờ yêu thương
Lối xưa mờ ảo vần thơ lạnh
Ai đếm thời gian buốt đêm trường

Lắng nghe tiếng sáo vọng quê xưa
Diễn xứ trời mơ lắng mấy mùa
Nỗi nhớ đong đầy trời viễn vọng
Theo dòng thời khắc lệ thu mưa

Xoay dần Hạ đến Thu, Đông qua
Xuân tới người về còn nữa xa
Có biết phương này lòng lữ thứ
Vẫn mong trở lại quê hương nhà

little star
22.10.2011

LITTLE STAR
23-10-2011, 08:04 PM
Tự Cảm

Tôi sinh vào giữa mùa thu
lá dã dợi ngủ quên trên cành héo
sầu rụng mùa thu rơi tràn khắp nẻo
bàn chân trần toạc đá vàng chanh

tôi sinh ra vào giữa thời bình
mà bão lửa vẫn tràn vào hốc trọ
tình nỗi gió thốc tàn tro vào nhạt nhòa dĩ vãng
với tay túm trận giao mùa

Đặng Ân




TỰ THUẬT

Tôi cũng sinh vào ngày chớm Thu
Rừng thơ tuyết trắng trải sương mù
Dăm ba tiếng lạc Nai ngơ ngác
Vài chiếc lá bay khúc nhạc tù (tù và)

Tôi lớn lên nơi biển thái bình
Sao từng đợt sóng triều ma tinh
Làm thuyền chổng chẻo bị nhào đắm
Trôi bãi bờ xa giấc mộng tình

LITTLE STAR
16-04-2012, 03:11 PM
LITTLE STAR

LITTLE STAR tít tận trời xa
Cho ta ánh sáng quê nhà là đâu
Mấy mùa mưa tuyết trời Âu
Nhớ về chốn Á màu sầu sương giăng
LITTLE STAR đến cung Hằng
Hỏi thăm chú Cuội mượn thang ta về

LITTLE STAR
30.4.2011

LITTLE STAR
16-04-2012, 03:40 PM
TRĂNG VỀ MÙA HẠ

Trăng Hạ trắng màu mơ
Vẳt lên cành non tơ
Vàng nghiêng nửa mặt đợi
Phượng nở hồng ý thơ

Trăng mười bốn tuổi ngọc
Trăng chưa tròn tết nơ
Trăng mười lăm hé nụ
Trăng mười sáu đầy mơ

Trăng hai nửa hợp về
Trải vàng mộng đường quê
Trăng tỏa lan bờ nhớ
Cho gam màu hoa lê

Trăng rải thơ hồng thảm
Lên nhánh phượng tàng dề
Như một mâm sôi gấc
Đỏ thắm hồn hương quê

Trăng thượng tuần nhoẽn miệng
Trăng trung tuần cười duyên
Trăng Hạ tuần quyến luyến
Gửi chút hồng phượng nghiêng

Trăng hé bờ cánh mỏng
Nhị hồng phấn cho bông
Lá giao mùa tươi sắc
Gió ve vẫy từng không

Bóng trăng mãi mơ vàng
Ve Hạ trổi cung đàn
Khúc nhạc lòng lai láng
Tiếng réo rắc âm vang

Trăng đêm nay tỏa sáng
Cho bút họa hòa chan
Bức tranh màu thủy mạc
Đậm nét tình miên man

LITTLE STAR
16/4/2012

LITTLE STAR
29-04-2012, 12:18 PM
LỐI VỀ XƯA

Chẳng hiểu sao ...

chiều nay mưa chuyển nắng
Nắng rồi mưa ... mưa nắng thay sắc màu
Mây buồn rầu cứ mãi đùa chạy nhau
Gió xao xác lạc vào vòm trời nhớ

Ngày hôm qua đôi tim còn ép vở
Mà hôm nay loang lổ cánh bướm hồng
Hạ về rồi sắc đỏ buồn mênh mông
Cành bàng chắn mờ giăng mưa bụi khóc

Ai có về đồi mơ lên triền dốc
Nhặt giùm ta chút nắng rải đường xưa
Hai mái đầu chung nón đội cơn mưa
Hình bóng cũ mới vừa ... mà ... đâu vắng

Hạ mùa nay một mình ta lặng ngắm
Về lối xưa chẳng bóng dáng người
Bước lang thang ta đơn lẻ bên đời
Cơn mưa trút còn vang lời xưa nghèn nghẹn ...

LITTLE STAR

LITTLE STAR
12-02-2013, 02:44 PM
NỤ CƯỜI XUÂN

Anh ơi có thấy nụ cười em
Khúc khích bên tai tiếng dịu mềm
Huệ cúc, hồng, lan cùng rúng rính
Bướm ong, uyên, én lượn bên thềm
Xuân nay quả chín rung cành hát
Tết trước nôn nao cả nỗi niềm
Lồng lộng trời sao hồng bé nhỏ
Cho anh vào nhạc "Nụ cười em"

LITTLE STAR
11/2/2013

LITTLE STAR
18-02-2013, 01:47 AM
BƯỚM MƠ

http://www.thoiaotrang.com/forum/images/avatars/lady/lady036.jpg

(Tặng thi sĩ little star)



“Ai về sông Hậu
chiều nay
có nàng Bướm đậu bờ vai mơ màng”(LT)
Mỗi mùa thơ
đến nồng nàn
sao không mở lối Xuân sang nhà Người ?

Bướm ngơ ngẩn
ngóng lưng trời
mây xanh kia sẽ tỏ lời chi đây
Nhà Người
Ai đã cùng say
hoa thơ còn thắm hơn ngày Xuân sang ?

Bướm bay lảo đảo
như Nàng
khoe đôi cánh trắng với Chàng thư sinh
Mấy lần rồi
viết thư tình
chưa bao giờ tỏ rõ mình thương nhau

Bướm về
Bướm đậu bờ cau
bên dòng sông Hậu muôn màu lá xanh
Lao xao sợi gió
uốn quanh
Nàng Thơ sông Hậu nào đành ngẩn ngơ ?!



Sài Gòn – 13/02/2011 - Sông Hậu.



TÌM VỀ BẾN SÔNG

(Kính tặng thi sĩ tiền bối Sông Hậu)

Anh về Sông Hậu
tìm ai
Tóc mây sợi vắn sợi dài nhớ thương

Mỗi mùa hoa
nở sân trường
Lòng anh trở bước tầm dương sông tình

Bến sông còn
đợi đò mình
Hay là bến vắng mờ in bóng chiều

Phượng còn cánh
Đỏ hồng yêu
Hay là tím sắc tiêu điều bằng lăng

Hạ vàng nắng trải
mơ màng
Tìm em anh biết tìm nàng nơi đâu ?

Sông xanh xanh
vẫn trong màu
Mà sao em lại lạc vào mù sương

Hạ nay
đếm cánh phượng hường
Vẫn còn thiếu một người thương bên đời

Sông buồn nước lặng
lờ trôi
Tìm em anh biết tìm nơi phương nào !

LITTLE STAR

@ Hi hi hi... Cháu cảm ơn chú Sông Hậu ạ !

Little_Ant
21-02-2013, 08:59 AM
Sao Nhỏ nhỏ xíu xìu xiu ơiiiiiiii ! Kiến Nhỏ nhỏ tí tì ti về thăm Sao Nhỏ nè Hì :)

HR PT
21-02-2013, 07:12 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=382&dateline=1361127811 (http://vnthihuu.net/member.php?382-LITTLE-STAR)
Đúng là Sao Nhỏ - LITTLE STAR
Chụp mới chân dung Avatart
Mim mím nụ cười Xuân tuổi mộng
Cho hồng trải thảm nắng hồn hoa

HR PT
08-03-2013, 09:46 AM
http://tuanhungland.com/template/01/phattrien.net/image/chu-mung-8-3.gif (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=OuKuyU6W5jM9jM&tbnid=qqrmAX7SKIYb_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftuanhungland.com%2Fweb%2F%3Fa%3Dn ews%26newsid%3D256%26TuanHungLand.com_L%25E1%25BB% 259Di%2520ch%25C3%25BAc%2520ng%25C3%25A0y%25208-3%2520x%25C6%25B0a%2520v%25C3%25A0%2520nay&ei=O1A5Uf38IOifyAH91IDwDw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEtHBDJa_ln5Ai17xhXrg3RBUmXAw&ust=1362795897829187)

LITTLE STAR
14-03-2013, 11:05 PM
Thứ năm, ngày 14 tháng ba năm 2013




http://1.bp.blogspot.com/-_q3Zd07ajlY/UUILAoSc8lI/AAAAAAAAACs/ybAQKukESH0/s640/ANH+EM+HRPT+&+LITTLE+STAR+....jpg (http://1.bp.blogspot.com/-_q3Zd07ajlY/UUILAoSc8lI/AAAAAAAAACs/ybAQKukESH0/s1600/ANH+EM+HRPT+&+LITTLE+STAR+....jpg)

HR PT
17-03-2013, 05:20 PM
Thứ năm, ngày 14 tháng ba năm 2013




http://1.bp.blogspot.com/-_q3Zd07ajlY/UUILAoSc8lI/AAAAAAAAACs/ybAQKukESH0/s640/ANH+EM+HRPT+&+LITTLE+STAR+....jpg (http://1.bp.blogspot.com/-_q3Zd07ajlY/UUILAoSc8lI/AAAAAAAAACs/ybAQKukESH0/s1600/ANH+EM+HRPT+&+LITTLE+STAR+....jpg)




LITTLE STAR cưng lấy hình của anh
Tóc xù tua tủa dấu trong tranh
Ở sau bàn viết ta ngồi học
Thư pháp lộng hình cưng với anh

Hổng sao anh ngố rất bad trai
Đâu có ai nhìn mi kéo dài
Cái mặt ngơ ngơ trông phát chán
Không lo bị ngắm vì khôi hài

...

Nhỏ LITTLE STAR này ... Hic ...ải ải ải ! Cái hình này là hình xí nhất trong các hình ! Mai mốt có lấy thì lấy hình đẹp trai tí nha (Nhiều hình anh để trong tủ bên trái đó) để anh có thể được ít nhất là 1 chị gái ngắm đấy ! Hết biết cưng luôn nhóc tì à !

LITTLE STAR
06-04-2013, 08:59 AM
NgườI VỀ YÊU MÂY TRẮNG

Có một hôm em lại về yêu mây trắng
Yêu nắng hồng Thu loang trải cỏ sân xanh
Vườn thơ anh cũng nở quanh màu hoa trắng
Hoa trắng ngần như lần đó ta gặp em

Ta xa em đã bao mùa hoa tuyết nở
Ngày em về ta rực rỡ nét mừng vui
giữa tinh sương em nhẹ vương đôi mắt ấy
Ngấn nhìn em lòng bỗng thấy nhẹ lâng lâng

Little_Ant ( Một ngày mùa đông vội về sớm )


NGƯỜI VỀ YÊU MÂY TRẮNG

Em thấy không hoa trắng trải đầy sân
Đôi chim lộng bóng lồng giàn hoa giấy
Hết những ngày tháng xa chờ em đấy
Em về rồi hồng mãi nắng mùa Đông

Nhẹ gót mơ ta xích lại càng gần
Trên sân rộng lan dần đôi tóc nhớ
Em về rồi tình thơ thôi trăn trở
Vì tim lòng hòa nhịp thở Ta - Em

Kìa màu Xuân đang lấp lóe bên rèm
Tay đan chắt thon mền ơi yêu dấu
Tựa vào anh dù mai này có dẫu
Thu, Hạ, Đông ... thì ta vẫn là Xuân

Nép vào đây ngực trái hòa tim lòng
Nghe giấc mộng thiên thần về chung lối
Vai ta rộng em hãy tựa đầu mà gối
Ấm giấc mơ mãi mộng tình trăm năm

LITTLE STAR
5/4/2013

Little_Ant
07-04-2013, 09:33 AM
LITTLE STAR em , KN trốn Chị Sương Thu em sang nhà em, vì ở nhà là chị em đánh đòn KN về cái tội ghẹo chĩ hôm bữa :D Hì hì hì hì :) Vui wa' ! vui wa' :)

Little_Ant
13-05-2013, 12:23 AM
BIỂN YÊU


Mỗi ngày mặt trời đều mọc lên thật đẹp quá ! Những dòng sông vẫn luôn tuôn tràn ra biển lớn và kìa! xa xa ...... ta như thấy người đang về trong nắng mai và mỉm cười :)


Ý thơ : Khúc Niệm Từ
HRPT, LITTLE STAR
longnutiti, TOQUYEN
SƯƠNG THU & Little_Ant

Nhạc : Trần Minh Bình
Soạn hoà âm : Nguyễn Thắng
Ca sĩ : Bruno
Diễn đọc : Little_Ant
Performing in Orchestra
Released by : Team Z5000 Concert Sound Productions


Mời ấn vào link dẫn để nghe ca khúc :

https://www.box.com/s/kos4ic135bcmn3d4zkd8


BIỂN YÊU


Chiều nay....Ta ngắm nhìn biển khơi
Chiều nay....Chiều đã về... Biển ơi !
Ngoài khơi sóng vỗ ...
.Sóng mãi nhấp nhô ... .Sóng xô vào bờ

Tràn lên nỗi nhớ...Biển hát yêu ta ...
.Yêu em mặn mà
Trời mai trong biếc ...
.Ta xiếc tay nhau ... .Yêu nhau thật đầy


Một sớm mai (Chorus)
Một sớm mai ta thức dậy
Kìa mặt trời ... kìa mặt trời ....
.Mặt trời lên cao vút

Ta hãy sống va` ta hãy sống ...
.Trong giấc mơ vũ trụ
Ta hãy về ... Ta hãy về ...
.Ấp ủ tình yêu nhau !

" Lắng thật sâu Em sẽ nghe tiếng thở...Biển thì thầm nhắc nhở tình ta mong...Ôi! Mức Thuỷ triều như ngực hồng ta vang vọng ....
Tiếng thương em và yêu Biển trong lòng ! " (HRPT)

Little_Ant



BIỂN YÊU

Em yêu biển với từng gợn sóng
Anh yêu Em như biển mênh mông
Anh và Em cùng nhìn biển hai bờ trông
Kẻ nước Úc, người Mỹ châu vẫn hướng về với biển

Hai bờ nhớ trùng dương lưu luyến
Vần thơ thương gửi nhắn mộng bình thường
Anh thành công trên vạn lí dặm trường
Em vẫn mãi miệt mài nơi giảng đường chăm chỉ học

Biển luôn gọi Anh và Em họp mặt
Trong giấc mơ hồng ta dõi mắt về quê hương
Cùng sóng đôi chung bước về phố thương
Quê hương Việt ngào ngạt hương hoa trái

Biển yêu ơi sóng vỗ bờ vọng mãi
Tiếng trùng dương dòng chảy mơ về nguồn
Đất Việt ơi ! Biển gọi mãi lời yêu thương
...

longnutiti


BIỂN YÊU

Ta đứng giữa muôn ngàn xanh bát ngát
Em một bên và biển cũng một bên
Tiếng gọi thương gợn sóng mông mênh
Ta gom cả biển và em trong kí ức

Em và biển cạnh kề nhau lằn mức
Sóng sánh màu thổn thức nhớ quê hương
Biển và em canh cánh giấc miên trường
Ta yêu cả Em thương cùng biển nhớ

Lắng thật sâu Em sẽ nghe tiếng thở
Biển thì thầm nhắc nhở tình ta mong
Mức thủy triều như ngực hồng vang vọng
Tiếng thương em và yêu biển trong lòng

HRPT


BIỂN YÊU

Trông biển lặng bên bờ mơ hư ảo
Và trở về hoài bảo từ trong nôi
Giấc ngủ ngoan số luân hồi bao kiếp
Lúc khởi đầu thiêm thiếp thời ban sơ

Hãy sống trọn với ước mơ vũ trụ
Ánh sáng tỏa hội tụ những vì sao
Mỗi ban mai trời hồng bừng cao vút
Chiếu ánh hào hừng hực nắng muôn màu

Gieo mầm giống hiếu sinh hồng nho nhỏ
Để đến ngày hoa trái kết ngọt ngào
Vạn vật mừng tươi thắm sắc lao xao
Nở tròn cánh hồng đào khoe ngày mới

Nhân sinh về chuyển luân hồi gọi với
Nào gia đình, nào bè bạn … thương ơi
Mở vòng tay mà đi hết cuối đời
Chan trải cả lòng người nhân ái nhé !

Biển yêu cả … sóng vỗ bờ khe khẽ

Khúc Niệm Từ

27.6.2012


BIỂN YÊU

Về lại chốn bình yên
Nghe chim rừng ca hát
Líu lo trên cành duyên
Cảnh thiên nhiên thật tuyệt

Trời mai trong biêng biếc
Biển xanh màu mơ lan
Bóng mặt trời in xuống
Biển gợn sóng vui tràn

Biển mai pha sắc hồng
Lồng màu xanh mặc thủy
Lòng như biển gợn tí
Tiếng biển vỗ bờ yêu

Thiên nhiên đẹp mĩ miều

SƯƠNG THU


BIỂN YÊU

Ta yêu biển và thương Em rất thật
Sóng biển tràn chất ngất nhớ về Em

Biển không có em…
trùng dương buồn không gợn sóng
Trời không có em…
mưa lất phất bụi phùn

Anh không có em…
lòng anh hoang vắng
Em không có anh…
trắng xóa mùa tuyết đông

Biển và Em luôn hiện diện
Trong lòng anh sóng nhớ dâng đầy
Em và biển thiên niên khơi dậy
Tất cả là anh yêu biển và thương Em

LITTLE STAR


THƯƠNG EM VÀ YÊU BIỂN

Thơ và nhạc hai phương trời gắn kết
Nhạc và thơ trải rộng lòng vô ưu
Trổi lời thương nhạc ru giấc vô thường
Thiên thần ngủ trên nhánh hường mộng ảo

Đàn dạo nhạc nghe con tim mách bảo
Yêu sóng triều biển lớn trùng dương
Yêu gót hồng dáng nhỏ cánh phượng hường
Yêu tất thảy vạn đời trăm ngả

Nhạc và thơ bổng trầm êm ả
Ru mộng thường cho giấc mơ ngoan
Ta thương Em và yêu Biển sóng tràn
Tim vẫn giữ muôn vàn thương Em và yêu Biển

TOQUYEN
28/7/2012


BIỂN YÊU

Tôi gượng mắt trông qua màn hư ảo
Cố tìm em hoài bảo ở trong tôi ...
Em ngủ ngoan trong tôi từ bao kiếp
Từ ban đầu... từ thuở mới ban sơ

Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ
Ngàn vì sao ấp ủ chiếc thân tôi
Bừng mắt dậy mặt trời lên cao vút
Sáng soi về lòng đất ướp tình thương

Ôm hạt giống con con thật bé nhỏ
Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh
Anh nông dân một hôm hồn nhiên thức
Hé môi cười nao nức buổi ban mai

Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười từng khoé mắt chói chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

LITTLE STAR
21-07-2013, 12:29 PM
Ồ ! LITTLE STAR mừng chú Kiến Nhỏ (Little_Ant), anh sang chơi vui quá ! Nhạc hay nữa ! Thích quá !





NGÀN THƯƠNG THEO ÁNG MÂY BAY

Em có về thương chiều mấy độ
Xuân hồng ướp mộng những vần thơ
Rưng rưng sương biếc sầu cành lá
Khoảnh khắc nào mơ giấc mộng chờ

Em có nghe không lời biển gọi
Trùng dương gờn gợn ánh mây mờ
Lơ thơ cánh nhạn buồn xa vắng
Dõi bóng người thương mãi mịt mờ

Mây hỡi về đâu bay tận đâu
Cho ta nhắn gửi vài đôi câu
Lòng thương biển gọi ngàn yêu dấu
Vẫn mãi trong tim lời hẹn đầu

Ta còn nhớ mãi tình em sâu
Ta còn chờ mãi ... giờ em đâu !!!

LITTLE STAR
21/7/2013


@ Em viết hộ nỗi lòng của chú NGUYÊN THANH (ngocduythanh) đấy nha !

UYỂN NHI
31-01-2014, 06:35 PM
http://nama.com.vn/userfiles/files/xuan-2014.jpg

LITTLE STAR
27-01-2015, 03:36 PM
CẢNH NHẬU

Cửa mở, vô luôn khỏi kiếm dùi
Ta cùng cạn chén để đời vui
Hai can chếnh choáng đi cà giật
Nửa két lâng lâng...bước thụt lùi
Biếng trở soong cầy ninh khét nghẹt
Quên dòm chảo cá cháy đen thui
Nhà trên vợ xuống om sòm quát
Vội lấy cây lau, vội vã chùi

Hàn Phong


MÂM NHẬU

Đợi chút Tì Ti chạy lấy dùi
Xiêng giò thịt thỏ nhậu cùng vui
Mời cô thẳng đũa đừng nhường tới
Kính chú liền tay chớ nhịn lùi
Cánh ngỗng thơm mồm hương đỏ nướng
Chân cò ngát mũi vị nâu thui
Cầm lên nếm thử nào lo dính
Đã có ngay đây sẵn giấy chùi

LITTLE STAR
26.1.2015

Hàn Phong
27-01-2015, 03:53 PM
Cảm ơn bạn LITTLE STAR đã ghé họa thơ, HP đã làm lính lâu lắm rồi, không còn sếp ai đâu, chúc bạn vui.

LITTLE STAR
27-01-2015, 04:01 PM
http://www.up.98ia.com/images/sgyfzpniogb3irhc6ayy.gif