PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những vần thơ cóc



Ut xe ôm
17-07-2011, 07:21 AM
BUỔI SÁNG THẦN TIÊN

Buổi sáng khi cái bụng đã có li cà phê và tô hủ tiếu,

Ta thấy bầu trời dù nắng chói hay nóng nực vẫn dễ thương,

Lại thêm trong túi còn vài ba chục để phòng những chuyện linh tinh,

Như rứa cũng đủ cho một ngày tươi đẹp.

Buổi sáng bước ra khỏi nhà mà bụng còn lép kẹp,

Vì màng túi bị viêm bởi ai đó lỡ quên!

Thì bầu trời trong xanh hay mây trắng dịu hiền,

Ta vẫn thấy không gian như tối sẫm.

Ôi những vần thơ hay,những bài văn đẹp.

Chỉ được tuôn tràn khi cái bụng no căng,

Xách xe chạy đi với khí thế hung hăng,

Là cảm ơn không bị viêm màng túi.

Hinh như có cái ông Marx nào bên trời Tây nói chi chi đó về vật chất.

Đúng như ông phán ăn vô là sáng mắt.

Và sáng ni cái bụng đã yên bề.

"Tồn tại hay không tồn tại."

Xếch Pia (Shakespear) đúng là thiên tài mãi mãi.

Và hôm nay ta cũng hóa thiên tài!

Út xe ôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-07-2011, 10:08 PM
Nguyên văn bởi

Ut xe ôm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=9390#post9390)

THIÊN THAI

Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm


Diều bay


Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi


Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011

cobengangtang
17-07-2011, 11:24 PM
Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm

THIÊN THAI

Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm


Diều bay


Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi


Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011

NỖI NHỚ KHÔNG VƠI

Nỗi nhớ trong tim sao chẳng vơi
Niềm tin theo mãi.... hỏi lần dời?
Ngác ngơ hồn phách người con gái
Khi cánh gió đời lại đuổi phơi

cobengangtang
17/7/2011

lethutrang
19-07-2011, 02:57 PM
Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm

THIÊN THAI

Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm


Diều bay


Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi


Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011

NỖI NHỚ KHÔNG VƠI

Nỗi nhớ trong tim sao chẳng vơi
Niềm tin theo mãi.... hỏi lần dời?
Ngác ngơ hồn phách người con gái
Khi cánh gió đời lại đuổi phơi

cobengangtang
17/7/2011


NHẮN DÙM ...

Vẫn mãi tìm yêu đã trót vơi
Ai về nhắn hộ hãy theo dời
Đưa dùm hồn phách về niềm nhớ
Cho áng mây trời chẳng gọi phơi

lethutrang
19/7/2011

miendong75
20-07-2011, 06:02 AM
.
TÚI KHÔNG VIÊM

Dở hay bởi tại bụng đầy vơi
Màng túi không viêm chẳng chịu dời
Quán nhậu ta hòa thơ với rượu
Bỏ xe mặc nắng giữa đường phơi

Táo Đồng

caoletrantranquoc
13-08-2011, 08:39 PM
GỬI ÚT

có những lúc quay về thời niên thiếu
tìm vô tư trong vũ điệu hồn nhiên
Kiếm ngây thơ với má lúm đồng tiền
say giấc mộng ưu phiền xin rũ sạch

Chào anh út, một cuốc xe thật oách
Mời cùng tôi trở lại mạch thơ hoà
Gửi vần từ thêu dệt những lời ca
Quên hiện tại đang cố là cay đắng

Mời cạn chén bên đường ta ngắm nắng
mặc người qua kẻ lại ngó nhìn ta
Vì thơ ca thi phú chỉ nở hoa
trong lòng kẻ không bàn qua cơm áo

mời hãy tỏ từng lời thơ cao ngạo
ta chung nhau thêu cuộc sống đạo đời
mấy mươi năm nay tóc đã nhuốm rồi
ta còn lại những gì...anh út nhỉ ?

clttq

caoletrantranquoc
13-08-2011, 09:27 PM
.
TÚI KHÔNG VIÊM

Dở hay bởi tại bụng đầy vơi
Màng túi không viêm chẳng chịu dời
Quán nhậu ta hòa thơ với rượu
Bỏ xe mặc nắng giữa đường phơi

Táo Đồng

CHỚ

Mỹ tửu rót ra đầy lại vơi
Dù viêm màng túi cũng vào dời
Tiền không, bạc chẳng...đâu cần thiết
Quan trọng uống vào...bụng chớ phơi

clttq