Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Mái ấm Đại Nam



Trang : 1 [2]

PHẠM MINH KHÔI
26-07-2014, 11:02 AM
LỤC BÁT CHO NGƯỜI
Tặng nhà văn HN


Đời người là một cuộc chơi
Kẻ đau xót mắt , người cười rạn môi.

Niềm vui thì muốn sẻ đôi
Nỗi đau gánh suốt một đời, để đau !

Lúc còn mái tóc xanh đầu
Viển vông mơ ước, về sau hận mình !

Nhỏ nhoi một chút thâm tình
Mà bao năm tháng ta mình đợi nhau?

Chỉ vì lỡ một nhịp cầu
Để ai ôm nặng mối sầu thiên thu.

Phải chăng mộng ảo, thực- hư
Đưa nhau vào cõi lừ đừ tỉnh say ?

Cuộc đời có rủi, có may
Có cho, có nhận, có vay, có nhờ.
Cuộc đời lúc nắng , lúc mưa
Lúc bi, lúc tráng, lúc thừa đắng cay..

Tưởng như hạnh phúc tràn đầy
Đã mầm bất hạnh nẩy ngay trong lòng.

Ngọt- bùi, chua- chát, mặn-nồng
Ghét -yêu, thương - giận, đục- trong, vơi-đầy...
Khi hờ hững, lúc đắm say
Hai đầu đối cực cứ xoay vần hoài...

Trội phần CON , kém phần NGƯỜI
Tôn thờ “vị kỷ”, khiến đời lánh xa.

Ai ơi! dừng thói “ yêu ma”
Sống vì người, sống vì ta nghĩa tình.

Sống vui tươi, sống văn minh
Sống là dâng hiến, giữ mình Đức- Tâm.
Ung dung dẫu cảnh thanh bần
Còn hơn trọc phú vinh thân , phụ người!...


Ước gì tóc lại xanh ngời
Để anh mang trái tim đời, tặng... em !...
Một ngày hè nóng bỏng 2012 -pmk38

Nguyễn Hữu Thăng
27-07-2014, 03:09 PM
Thơ về thương binh – liệt sĩ”:

MỘ VÔ DANH Ở ĐẦM SEN
Ngôi mộ anh – một liệt sĩ vô danh
Nằm thanh thản giữa công viên thành phố
Anh vô danh để gốc cây ngọn cỏ
Ở nơi này đều có tuổi có tên

Không biết tên, người người vẫn không quên
Trên mộ đá, bình hương nghi ngút khói
Tượng chiến sĩ oai hùng bên súng cối
Như vẫn thở đều trong tư thế xung phong

Anh ở lại đây giữa ngày tết Mậu Thân
Gửi tuổi xuân vào trong lòng đất mẹ
Anh đang sống giữa tiếng cười con trẻ
Tiếng nhạc tưng bừng vang vang khắp công viên

Anh đang sống giữa ngào ngạt hương sen
Mênh mông hoa và xum xuê cây lá
Dẫu vô danh mà không hề xa lạ
Mỗi nén hương lại thêm một người thân…
Nguyễn Hữu Thăng
(Công viên Đầm Sen, TP HCM, 19/11/2011)

PHAN THỊ THANH MINH
27-07-2014, 04:03 PM
ANH CỦA NGÀY XƯA

Ngày tiễn anh lên đường cứu nước
Một đoạn đường thôn sao bỗng thấy dài
Miệng cười nói mà sao mắt ướt
Hẹn chỉ một người không kẻ thứ hai.

Dặn rằng em cố vui lên chăm học
Nhớ những chiều đuổi bắt bên sông
Chơi thua cuộc,em bắt đền dỗi khóc
Trăng lưỡi liềm,sao sáng...đếm mênh mông...

Chục năm xa...anh chưa về quê cũ
"Gái có thì,không đợi được đâu mà"
Em lớn dậy má hồng, da muốt
Em nợ anh rồi! Bởi phán quyết của cha !

Em theo chồng rưng rưng lệ nhỏ
Qua nhà anh như cách núi cách sông
Trời nắng dịu mà lòng em mưa gió
Vui gì đâu mà thiệp đỏ với hoa hồng!

Mãi lang thang như người đi xa xứ
Bóng đa làng vẫn đợi mỗi chiều về
Nao nao nhớ, bâng khuâng chờ người cũ
Ai thấu nỗi lòng em tan nát thảm thê!

Ngày trở về, em con bồng, con bế
Anh như trời trồng...nghe tiếng trẻ gọi u
Cười với anh...mắt em rưng rưng lệ
Nắng ửng hồng mà lạnh giữa trời thu !

PHAN THỊ THANH MINH

PHẠM MINH KHÔI
25-08-2014, 01:06 AM
Một mình

Bao năm nay vẫn một mình

Lấy NÀNG THƠ để tâm tình riêng tư.

Mặc ai tửu hậu , trà dư

Mặc ai Nam, Bắc, Tây du xứ người.

Mặc ai nghiêng ngả nói cười

Chê thơ mình kém, ăn chơi không sành.

Khuyên răn ,lên mặt đàn anh

Nghe thì nghe đấy , nhưng hành thì chưa.

Còn đâu cái tuổi ngây thơ

Còn đâu sức khỏe kéo co trâu lồng.

Chơi thơ đâu phải chơi ngông

Chỉ là tâm sự của lòng mình thôi.

Khen chê thì cũng tùy người

Đời là như thế mình tôi đâu nào ?

PMK

Lương Nam Xương
02-09-2014, 06:09 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6264copy_zpsb2de4fb8.jpg
CHÚC MỪNG NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

Lương Nam Xương
21-09-2014, 07:31 PM
Cao Nguyên Pakxoong

Cao nguyên Pakxoong đêm nay,
Hơi sương lành lạnh trăng say gió ngàn,
Xạc xào rừng lá hân hoan ,
Suối reo mà ngỡ điệu đàn
Thiên thai ,
Vẳng nghe tiếng thác bên tai ,
Như lời non nước cùng ai
hẹn hò ,
Pakxoong là cả ước mơ ,
Pakxoong là cả bài thơ
mỹ miều .
Pakxoong đêm 6/5/2014 .
(Mồng 8 tháng tư giáp-ngọ)
Lương nam Xương
.

PHAN THỊ THANH MINH
24-09-2014, 05:02 PM
CHIỀU DĨ VÃNG

Ơi những chiều trời xanh gió mát
Cùng giắt trâu từ cánh đồng về
Ơi những chiều thả diều sáo ven đê
Sừng trâu - Tù và - Tù hơ... Tơ hả...

Nhớ những chiều anh bày cho em học
Cầu tre lắt lẻo anh giắt em sang
Quốc ngữ viết rông, chữ Hán sổ ngang
Hoàng hôn tím theo những chiều tan lớp.

Nhớ những chiều hàng mi chớp chớp
Miệng cười vui tay nắm chẳng nỡ rời
Tươi đẹp làm sao những ngày niên thiếu
Dĩ vãng xa mờ...Ơi bạn bè ơi!

Phan Thị Thanh Minh

VIÊN QUỐC BÁU
01-12-2014, 09:10 AM
Viên Quốc Báu CHUC MỪNG 20/11
Kỹ niêm ngày nhà giáo VN- 20 / 11 Xin gửi tới cô giáo & các thấy cô bài thơ

CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Nối nghiệp cha ông đã một thời
Tấm gương nhà giáo vẫn hằng soi
Tu thân giữ lối tình khai mở
Tích đức theo nghề nghĩa trải phơi
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Hăng say để lại bấy nhiêu đời
Lặng thầm hiến tặng đâu toan tính
Để chữ TÂM kia mãi sáng ngời
Tràn Thị Thanh Liêm

NHẤT TỰ VI SƯ
(họa)
" Nhất tự vi sư " nghĩa chói ngời
Cha ông khẳng định để mà soi
Không thầy đố có tiền đồ đẹp
Thiêú bạn tìm đâu cuộc sống vui
Sớm tối " chèo thuyền " vun xới đạo
Tháng năm" vững lái " hiến dâng đời
Thầy cô tâm sáng trò ngoan giỏi
Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời.
VQB

Lê Đức Mẫn
23-02-2015, 12:50 AM
THĂM ĐỀN THỜ CHU VĂN AN

TRÈO LÊN NÚI, DẠ PHÂN VÂN
BÀN CHÂN BƯỚC MÃI, VỪA GẦN VỪA XA.
GẦN VÌ CỤ GIỮA TIM TA
XA VÌ GƯƠNG CỤ BAO LA THẾ NÀO
GƯƠNG LÀ HỌC RỘNG TÀI CAO
ĐỜI CON HỌC CHẲNG RA ĐÂU MỘT ĐỜI
TÀI CAO CHI LẮM TÀI ƠI !
ĐỂ RỒI TREO ẤN VỀ NƠI GIÓ NGÀN
TRÈO LÊN THĂM CỤ, LỆ TRÀN
DƯỚI KIA ĐANG HỌC MUÔN VÀN TẤM GƯƠNG
TẤM GƯƠNG THẤT TRẢM ĐƯỜNG ĐƯỜNG
CỤ TREO NHƯ LẼ VÔ THƯỜNG, AI THEO !
CŨNG LÀ NÚI, CŨNG CHEO LEO
MÀ CHÂN BƯỚC MÃI, CÀNG TRÈO CÀNG XA......

Lê Đức Mẫn

PHAN THỊ THANH MINH
26-02-2015, 01:28 PM
THƠ CHÚC MỪNG XUÂN (3 bài) + NHIỀU BÀI THƠ HỌA

Năm mới Ất Mùi Thanh Minh kính chúc Ban quản trị VNTH cùng toàn thể ACE TV đón Xuân vui mãn nguyện VẠN SỰ NHƯ Ý.

Thanh Minh - Hà Nội

HOAN CA

Xuân về mừng bạn lại mừng ta
Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
Nền nhân hòe quế phúc đa đa
Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
Kính chúc muôn dân vui hạnh phúc
Trước thềm năm mới thú hoan ca.

Phan Thị Thanh Minh

XUÂN

Xuân chở niềm vui đến trước thềm
Xuân mừng đất nước thoát màn đêm
Xuân về muôn cánh hoa khoe sắc
Xuân tới vạn cây non nhú mềm
Xuân đón thanh bình vui rạo rực
Xuân đem hạnh phúc thú hòa êm
Xuân ơi! Bao tuổi ngời thanh tú
Xuân tặng trao người sức khỏe thêm.

Phan Thị Thanh Minh

TỐNG NHŨNG MỪNG XUÂN

Ất Mùi khai bút đón mừng Xuân
Tống khứ gian manh dựa thế thần
Tiền của nhân dân vào đặc sản
Tài nguyên đất nước dốc bầu tham
Đàn em khép nép trong vai tớ
Kẻ lớn ra oai giữa cõi trần
Vạch mặt, chỉ tên... lòi mặt thớt
Để môi trường sạch đón mừng Xuân.

Phan Thị Thanh Minh

THƠ HỌA:

1) XUÂN
Chị

cầm cây bút vẽ thơ Xuân
Đào hố chôn sâu bọn gian thần
Dận của nhân dân vơ bụng hắn
Tức tài nguyên Nước dốc lòng tham
Đưa bọn côn đồ cùng phe cánh
Hại người trung nghĩa giữa thanh trần
Có Đảng vì dân luôn góp sức
Để đời trong sạch vĩnh hằng Xuân

Phạm Duy Đức

2) LỜI CHÚC TUỔI GIÀ

Về hưu lời chúc chẳng cao xa:
Tóc bạc lòng son chẳng thấy già
Phú quý an bài theo số phận
Nghĩa nhân gìn giữ tiếp ông cha
Thắt lưng chân gối dù âm ỉ
Chén rượu câu thơ vẫn đậm đà
Bè bạn, cháu con vui sớm tối
Nụ cười nở sáng cuộc đời ta.

Nguyễn Hữu Thăng

3)TỐNG NHŨNG MỪNG XUÂN

Cả nước tưng bừng đón tiết xuân
Trừ tham dẹp nhũng diệt gian thần
Tiền dân phè phỡn đi chơi gái
Của nước mưu đồ đút túi tham
Giác rưởi tanh hôi nền xã hội
Bọ sâu nhơ bẩn cõi dương trần
Non sông đất Việt ngời tươi sáng
Tổ Quốc huy hoàng đón tiết xuân.

Trần Đình Thiện

4) CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Năm mới xin mời bạn với ta
Nâng ly cúc tửu ngập hương hoa.
Cầu mong đạo lỳ luôn trường thọ.
Ước nguyện tôn tri mãi đại đa.
Bóng cả cây cao bền thắm sắc.
Chồi non nụ mới tốt tươi mà.
Muôn dân hạnh phúc an lành cả.
Đất nước yên bình rộn tiếng ca.

VŨ HÙNG VIỆT

5) XUÂN

XUÂN mang sức sống đến bên thềm.
XUÂN tỏa hào quang rực ánh đêm.
XUÂN đến tô hồng đôi má thắm.
XUÂN sang điểm đỏ sắc môi mềm
XUÂN trao hạnh phúc lòng vui sướng.
XUÂN gỡi yêu thương dạ ấm êm.
XUÂN đã cho người nhiều ước vọng.
XUÂN đem sức khỏe vững bền thêm.

VŨ HÙNG VIỆT

6) TỐNG KHỨ QUAN THAM.

Khai bút đầu năm đón sắc xuân.
Sẵn sàng tống khứ lũ ngu thần.
Tài nguyên đất nước tồn vào tủ.
Công quỷ tiền dân nhét túi tham.
Kết cánh nhọc nhằn nơi cõi thế.
Gây bè nhiễu loạn chốn dương trần.
Dẹp tan cái bọn xấu xa ấy.
Sạch sẻ môi trường chào đón xuân.

VUHUNGVIET

7) XUÂN

Xuân mang tết đến ở bên thềm
Xuân gọi niềm vui tết giữa đêm
Xuân cất lời ca mừng tết đẹp
Xuân hòa tiếng hát đón tết êm
Xuân mơ vạn cảnh chung lòng tết
Xuân mộng muôn người tết khoái thêm
Xuân tặng cho đời hương tết mới
Xuân về đậm sắc tết môi mềm.

GM.Nguyễn Đình Diệm

8)XUÂN

Xuân theo gió lộng ghé bên thềm
Xuân lặng nhìn ta viết trắng đêm
Xuân nhớ quê người hoa đỏ thắm
Xuân vui đất mẹ lá xanh mềm.
Xuân trao hạnh phúc luôn nồng cháy
Xuân tặng ân tình mãi ấm êm
Xuân đến Xuân đi Xuân lại tới
Xuân đời bất tận cứ dài thêm!

Thái Xuân Nguyên

9) TÌNH XUÂN

Xuân sang hạnh phúc tỏa bên thếm
Xuân gọi nắng vàng đuổi bóng đêm
Xuân biết nôn nao chờ mắt biếc
Xuân khơi rạo rực nhớ môi mềm
Xuân nghe với bạn lời yêu ngỏ
Xuân lắng cùng cây lộc nảy êm
Xuân đến niềm vui tràn khắp chốn
Xuân tình ấm áp nghĩa nhân thêm.

Huỳnh Phú Vang

10) KHÚC CA XUÂN

Xuân về rộn rã khắp quê ta
Xuân tặng đất trời hương sắc hoa
Xuân chúc người già tăng TUỔI thọ
Xuân MỪNG bạn trẻ PHÁT tài đa
Xuân NHÀ sum họp THÊM PHÚC ĐÓ
Xuân Nước bình an đặng Lộc mà
Xuân giục muôn lòng trao ước nguyện
Xuân này vang vọng khúc hoan ca.

Huỳnh Phú Vang

11) XUÂN VỀ.

Xuân về mộng ước thỏa lòng ta
Nhụy tỏa hương tung rực sắc hoa
Tình thắm trúc mai tràn phúc thọ
Nghĩa sâu đào liễu ngập tài đa
Cao niên bóng cả hùng tâm thế
Tuổi trẻ chồi non vững dạ mà
Già trẻ vui tươi luôn hạnh phúc
Giang san một dải mãi ngân ca.

Văn Ba

12) XUÂN .

XUÂN tới muôn hoa thắm rực thềm
XUÂN vui pháo tỏa lộng trời đêm
XUÂN về muôn cảnh khoe màu sắc
XUÂN đến vạn cây ló nụ mềm
XUÂN tặng nhà vui luôn phấn khởi
XUÂN ban mái ấm mãi bừng êm
XUÂN trao hạnh phúc người cao tuổi
XUÂN mới chúc mừng lão khỏe thêm.

Văn Ba

13) ĐẦU NĂM MÚA BÚT .

Đầu năm múa bút đón mừng xuân
Quét sạch gian tham dựa cậy thần
Gia sản giang san moi móc bán
Tài nguyên đất nước bới đào tham
Lộng quyền tuôn đổ tình nhân loại
Bóc lột xóa tan nghĩa cõi trần
Trời đất nào dung loài đục khoét
Vung gươm công lý... diệt, mừng xuân.

Văn Ba

THƠ PHỤ HỌA:

14)CHÚC THỌ BÀ THANH MINH

Trên tám chục xuân đẹp, thọ, khang
Trời ban con cháu sống đàng hoàng
Phú bay trang trải tình son sắt
Tóc lượn điểm tô dạ đá vàng
Vẩy bút giao lưu thơ mãi vọng
Bung lời kết bạn tứ rền vang
Tâm hồn lai láng ngời tinh túy
Trăm tuổi chúc bà vẫn mạnh an

Quế Hằng

15) VUI XUÂN QUÊN GIÀ

Xuân về quên phắt tuổi già nua
Cổng rộng thông thênh thỏa gió lùa
Cửa trước mành buông che nắng nhẹ
Vườn sau hoa nở đón mưa thưa
Cảnh quan vui thú muôn điều thích
Non nước yên bình lắ́m sự ưa
Mỗi độ xuân về lòng trẻ lại
Tinh thần sảng khoái dạ say sưa.

HUY HẸN

TẶNG CHỊ THANH MINH

KÍNH CHÀO CHỊ CẢ THANH MINH
ĐẦU CAO MẮT SÁNG CHÂN TÌNH BẢO BAN
NGÀY XUÂN TRỌNG CHÚC THÁI AN
CỘI GIÀ KẾT LỘC ĐƠM NGÀN NỤ XINH

BÓNG TÀ DƯƠNG (Comment ở bài ẤT MÙI CÁO THỊ)

Hoàng Nguyễn Thái Hà
05-04-2015, 04:14 PM
ACE TV VNTH KVMB ĐỀU RẤT VUI VỀ SN VNTH KVMB THÀNH CÔNG TỐT ĐEP.
XIN KÍNH TẶNG CÔ LẴNG HOA TƯƠI THẮM TÌNH THI HỮU Ạ.

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6264copy_zpsb2de4fb8.jpg

Đinh Duy Đang
11-04-2015, 01:48 AM
TẾT & PHONG TỤC TẬP QUÁN

Tết miền Bắc, Tết miền Nam
Cùng vui Tết nhưng cách làm khác nhau
Miền Bắc thích sắm hoa Đào
Miền Nam không thể thiếu màu hoa Mai
Miền Nam bánh tét gói dài
Bánh chưng vuông Bắc chẳng ai nghi ngờ
Miền Nam thích thịt trứng kho
Miền Bắc kiêng trứng vì lo không còn
Mâm ngũ quả lại khác hơn
Bắc có chuối ,bưởi lại còn quýt, cam...
Trong khi đó ở miền Nam
Dừa,đủ, xoài...chứ không ham hố gì
Miền Nam Tết đến thích đi
Miền Bắc lại thích tụ về một nơI
Miền Bắc khi khách đến chơi
Mời bánh, mứt, kẹo rồi ngồi hàn huyên
Miền Nam mời đánh chén liền
Cùng nhau ăn nhậu liên miên đã đời
Ăn “khổ qua” giải ngậm ngùi
Bao nhiêu khổ cực thì rồi cũng qua
Đặc trưng miền Bắc lại là
Món cầu kỳ nhất thật ra bóng bì
Ăn kèm còn những món gì
Dưa hành miền Bắc,Nam thì kiệu thôi
No nê vác bụng đi chơi
Bắc thì thích diện tung trời muốn khoe
Nam thì chẳng thích loẹt lòe
Cốt sao ấm bụng say nhòe mới thôi
Cũng vì thời tiết Đất Trời
Bắc se se lạnh nhiều nơi mưa phùn
Miền Nam thì ấp áp hơn
Nắng vàng mùa trước như còn vấn vương
Ngày cúng ông Táo, ông Công
Bắc cúng cá chép Nam không cúng gì
Kể ra cũng chẳng mấy khi
Hôm nay giáp Tết thích thì kể chơi
Mượn văn vần chắp mấy lời
So điều khác biệt để rồi hiểu thêm
Càng yêu tập tục hai miền
Để còn mãi mãi lưu truyền về sau

DIZIKIMI

Nguyễn Hữu Thăng
02-05-2015, 05:56 PM
VĂN TẾ NGÀY GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG


Hôm nay

Muôn dặm trường sông núi hướng về nguồn cội Đền Hùng

Chín mươi triệu cháu con ghi tạc công ơn Quốc Tổ

Núi Hy Cương ngào ngạt hương thơm

Trời Nam Bắc tưng bừng cờ đỏ

NHỚ TỔ TIÊN:

Dòng Hồng Lạc trọn vẹn nghĩa nhân

Giống Rồng Tiên kiêm toàn văn võ

Giang sơn gấm vóc một dải dựng xây

Hào kiệt anh hùng bốn phương hội ngộ

Đèo cao rừng thẳm, qua gian nan cha trước con sau

Đạn lạc tên rơi, trải hoạn nạn xương tan máu đổ

Lũ dâng cuồn cuộn, diệu kỳ thay! có Sơn Tinh vị thánh chặn dòng

Địch đến ầm ầm, hùng dũng mấy! hiện Phù Đổng ngựa thần phun lửa

Bốn nghìn năm vang vọng tiếng trống đồng

Bao thế hệ dẻo thơm cơm gạo lúa

Võ công mãi mãi rạng ngời

Văn hiến đời đời soi tỏ

Bạch Đằng, Hàm Tử máu giặc thù lai láng khắp dòng sông

Chi Lăng, Đống Đa xác xâm lược chất chồng theo vó ngựa

Thăng Long trang nghiêm hàng bia đá, khắc sâu tên tuổi nhân tài

Kinh Bắc đằm thắm những câu ca, tươi đẹp miền quê quan họ

NAY CHÚNG CON:

Chiến chinh dằng dặc, ba đời trăm trận xông pha

Thắng lợi lẫy lừng, bốn biển năm châu ngưỡng mộ

Đau thương quá khứ qua đi

Hạnh phúc tương lai rộng mở

Đón bình minh đổi mới, nơi nơi sức trẻ bừng lên

Mừng đất nước vươn cao, chốn chốn hoa xuân nở rộ

Biết rằng đi đường xa còn lắm chông gai

Hiểu rõ ra biển lớn vẫn nhiều giông tố

Vượt gian nan nguyện theo bước Bác Hồ

Qua thử thách xin noi gương Tiên Tổ

Để nước non tươi thắm muôn đời

Cho dân tộc vững bền muôn thuở

Thành tâm hương khói kính dâng

Mong đấng linh thiêng phù hộ!

Nguyễn Hữu Thăng

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-06-2015, 03:13 PM
http://3.bp.blogspot.com/-7AtBHlhbpv4/UwDOkZYtqWI/AAAAAAAACGU/F2n2Av5cOHs/s640/Hinh-dong-hoa-hong-dep+(16).gif



CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Chúc mừng Cô giáo Thanh Liêm
Nhân ngày sinh nhật trọn niềm yêu thương
Dù cho xa cách mái trường
Hạ về da diết vấn vương bao người
Một tháng sáu, chúc đẹp tươi
Về hưu lòng vẫn nhớ đời, trường xưa.

Huy Thanh
Bài thơ rất hay & rất ý nghĩa! Xin trân trọng cảm ơn thi huynh ạ!

VIÊN QUỐC BÁU
15-07-2015, 11:43 AM
LỤC BÁT NGHĨA TÌNH
Trang thơ Lục bát xinh xinh
Góp công thi hữu chúng mình vui sao
Tứ vần gắn kết bên nhau
Từng bài thơ mới gửi trao cho đời
Gần xa tự bốn phương trời
Đồng tâm xướng hoạ bao người mê say
Niềm vui hạnh phúc là đây
Mầm hoa nhân ái đến ngày ngát hương
Thoả lòng mong đợi nhớ thương
Diễn đàn Lục bát vấn vương nghĩa tình.
Trần Thị Thanh Liêm
*Cô TL đt cho tôi nhé! Hòm thư cô đầy nên xóa bớt đi!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-08-2015, 10:58 AM
Thơ của những TG mà TL ngưỡng mộ viết về Cố Admin Trần Vi Thông:


ANH TRẦN VI THÔNG


Tên anh ngời sáng Vi Thông
Ra vào trang web bạn đông thăm nhà
Ân tình Thi Hữu chúng ta
Nhớ ngày sinh nhật đậm đà ý thơ
Vui nâng li rượu mộng mơ
Im nghe giọng nói thẩn thờ mê say
Thông minh trí đức đa tài
Họa vần lan tỏa hương bay Diễn Đàn
Ôn lại kí ức nồng nàn
Ngâm thơ đối tửu thanh nhàn vẽ tranh
Gần xa đang hướng về anh
Chúc nhau sức khỏe an lành "Hương Xưa"

Lệ Hà
28-06-2013


*Thân mến chúc anh sớm khỏe, vững lái
đưa con thuyền Việt Nam Thi Hữu đi lên.





VỮNG LÒNG NGHE ANH
(Cẩn họa Y vần)

Tên anh vi vút ngàn Thông
Rủ rê Thi Hữu tây đông ghé nhà
Âm vang thấm đọng hồn ta
Những trang xướng họa tạo đà văn thơ
Vườn xinh em mộng chị mơ
In lòng ngưỡng mộ phụng thờ đắm say
Trí nhân hòa quyện đức tài
Hoa thơm thoang thoảng tỏa bay thi đàn
Ôm cơn bạo bệnh nguy nàn
Nhưng anh nào chịu sống nhàn thưởng tranh
Giật giành sự sống nhé anh
Cùng trang Thi Hữu đất lành "Hương Xưa"

Nắng Xuân
28-06-2013

Lê Đức Mẫn
01-08-2015, 12:16 PM
Tháng Sáu. Mùa chia tay của các lớp học. Mười mấy năm nay không dạy. Bằng lăng nở nhiều quá. Học trò đâu hết. Nhớ một bài xưa có hoa bằng lăng. Chép lại cùng bản tự dịch sang tiếng Nga. Tặng học trò cũ và mọi người. (Phần tiếng Nga tôi lười không viết lại. Các bạn chịu khó xem trong ảnh vậy).
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/s552x414/11391446_1581685335432550_443299096690676358_n.jpg ?oh=e465cdfac0985823f8f8f3cb97f447c4&oe=5647ACEA
THÀY TRÒ TÔI
Thày trò mình dắt nhau qua bốn mùa hoa:
Hoa DÂU DA ngỡ ngàng phơn phớt trắng.
Tưởng dễ quên nhau mà hương hoa thầm lặng
Nhập hồn chua vào quả đến say lòng.
Rồi hoa TRẠNG NGUYÊN rực rỡ ngang đường.
Cái mũ trạng đỏ au phơ phất gọi.
Mùa thi đến cả cuộc đời rực chói,
Cứ nôn nao, náo nức cả sân trường.
Ngẩng đầu lên, HOA PHƯỢNG đỏ chang chang.
Cả khóa học cháy vèo trong sắc lửa.
Thế là hết, chia tay là thế đó.
Hoa rụng rồi, sắc đỏ vẫn còn nguyên.
Các em bên thày, thày bên các em,
Hoa BẰNG LĂNG nở lúc nào không biết.
Nhắm mắt lại, vẫn cái màu da diết
Tím một chiều biền biệt phút xa nhau.
Cái Thắm ngồi bàn đầu, cái Ngọc cứ lau chau,
Cậu Hoàng Vân rụt rè không dám nói.
Vớ vẩn thế mà giờ sao nhức nhối,
Những Quỳnh Quyên Hằng Phúc với... vân vân...
Đã có một ngày thày giận các em,
Có lúc các em có điều để bụng.
Thôi xí xóa! Giận hờn thì cứ giận,
Mà thương thì... trăm giận đổ ra sông.
Gậy Như Ý này của Tôn Ngộ Không,
Dĩ bất biến ứng vào vạn biến.
Quê hương gian nan, cuộc đời lận đận,
Thày tặng mỗi em một chiếc để lên đường.
Thày cũng là người, cũng khóc, cũng buồn thương.
Thày xin các em vòng "Kim cô"thay mũ.
Để đau đáu cứ nghe bằng lăng nở
Giữa sân trường lại ngó: "Các em ư?".
Lê Đức Mẫn

Huy Thanh
15-08-2015, 07:34 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFOjfVnDuCrtsy4rRdwkP12vr0hqmtw zQrj9n-uFDDMN196Rm5

THANH LIÊM & ĐẠI NAM

Thanh Liêm tốt nghiệp Đại Nam
Hành trang du học chẳng cam thua người
An lòng cha mẹ, bà ơi!
Nay sang đất lạ chân trời mở ra
Hân hoan ngắm ánh trăng ngà
Lên đường vẫn nhớ cùng ta ước nguyền
Im nhìn vầng nguyệt trao duyên
Êm đềm sóng gợn con thuyền ra khơi
Muội ơi! Xin hãy nhớ lời…

15-8-2015
Huy Thanh

- Huy Thanh mến tặng muội bài thơ này, tuy chưa hay lắm
nhưng xin muội nhận nha. Chúc muội luôn vui, khỏe, may mắn.

Lê Đức Mẫn
16-10-2015, 02:08 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFOjfVnDuCrtsy4rRdwkP12vr0hqmtw zQrj9n-uFDDMN196Rm5

THANH LIÊM & ĐẠI NAM

Thanh Liêm tốt nghiệp Đại Nam
Hành trang du học chẳng cam thua người
An lòng cha mẹ, bà ơi!
Nay sang đất lạ chân trời mở ra
Hân hoan ngắm ánh trăng ngà
Lên đường vẫn nhớ cùng ta ước nguyền
Im nhìn vầng nguyệt trao duyên
Êm đềm sóng gợn con thuyền ra khơi
Muội ơi! Xin hãy nhớ lời…

15-8-2015
Huy Thanh

- Huy Thanh mến tặng muội bài thơ này, tuy chưa hay lắm
nhưng xin muội nhận nha. Chúc muội luôn vui, khỏe, may mắn.
Một bài thơ đẹp anh HT ạ. Cô TL trường tôi gần đây mẹ ốm nặng, máy tính lại hỏng nên chắc chưa được biết được quà tặng đầy ý nghĩa này.

Triệu Thị Lan
06-03-2016, 06:11 PM
MỪNG NGÀY 8/3

Mừng ngày phụ nữ hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao

Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
“Dạy con học nói, học cười
Học đi đứng đắn, học ngồi nết na”

Công cha tựa núi cao xa,
Ân tình của mẹ mãi là biển sâu
Trồng người bền bỉ dài lâu
Chịu thương, chịu khó, mẹ giàu tình yêu.

Đảm đang, gánh vác,… bao điều
Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam.

Nhân ngày Phụ nữ Việt nam
Ngàn bông hoa thắm dâng lên tặng người
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
Cũng không nói hết những lời tri ân
Trần Thị Thanh Liêm
http://tranthithanhliem.blogtiengviet.net/

PHẠM MINH KHÔI
10-06-2016, 11:34 PM
[SIZE="5"]
TRƯA HÈ XÓM NHỎ
Gío bay nhè nhẹ cành tre
Tiếng ve rộn rã trưa hè xóm thôn
Gà đâu đua tiếng dập dồn
“Ó…o” hòa nhịp bồn chồn “cúc cu”!
“À…ơi”! vẳng tiếng ai ru
Càng khơi nỗi nhớ… bao thu chẳng mờ
Mây bông giăng sợi lững lờ
Tóc xanh xưa, đến bây giờ trắng phau
Tuổi thơ đã trốn vào đâu
Đi trên xóm nhỏ… lắng sâu ngày hè!

Phạm Minh Khôi

Huy Thanh
13-06-2016, 08:01 PM
MỪNG SINH NHẬT THANH LIÊM

Chúc rồi mừng nữa nha Liêm
Dáng đi tha thướt nhìn kìm được không
Ngắm ai dào dạt sóng lòng
Nhớ thời đi học luôn mong gặp nàng

Đại Nam mơ mộng, lang thang
La cà mỗi sáng qua ngang cổng trường
Dạ sao ao ước thấy nường
Theo đuôi bách bộ phố phường vui hơn

Trên tay cầm bó lay- ơn
Bỗng trời mưa đổ đường trơn ướt rồi
Lều tranh hai đứa cùng ngồi
Mưa dầm dai dẳng bóng trôi bềnh bồng

Thương em nắng rạng tầng không
Chia tay hai nẻo dạ mông mênh sầu
Bàng hoàng xa cách vì đâu
Bây giờ ngẫm lại tình đầu chưa phai...

Huy Thanh

-Nhân mừng sinh nhật, ghẹo Cô Giáo tí,
không giao giận nha.

Ngan Hoa
06-07-2016, 07:59 PM
MỪNG SINH NHẬT THANH LIÊM

Trường xưa mái ấm Đại Nam
Hà thành ủ mộng chẳng cam thua người
Anh đào xuân nở đẹp tươi
Nảy sinh lớp lớp rạng ngời bốn phương
Hân hoan ngắm cảnh ven đường
Lần trang lưu bút như dường hôm qua
In hồ Hoàn Kiếm quê nhà
Êm đềm gợi nhớ đường xa trở về
Mơ màng dạo bước triền đê
Đỏ cành phượng vĩ, trăng thề còn đây
Anh thư nghĩa bạn ân Thầy
I như suối nhạc trời mây non bồng
Ngày sinh kính tặng ngàn bông
An lành hạnh phúc bên chồng cháu con
Một đời tấc dạ sắt son…

Ngàn Hoa

Lệ Hà
28-07-2016, 07:38 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTe5fhQBWDYraMiiQotQm55ZMeigOeXp SbKI7V3gzk-DZZxhJHY1g

THANH LIÊM
Trần duyên tao ngộ Đại Nam
Thị tròn trái mọng vỏ vàng ngắm xinh
Thanh nhàn hưởng lộc quê mình
Liêm làm cô giáo, hồi sinh xóm làng.
Lệ Hà 27-07-2016

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-07-2016, 02:35 AM
Cảm ơn tỷ tỷ xin vâng
Khát khao khích lệ bâng khuâng gắng làm...

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-07-2016, 09:05 AM
MỪNG SINH NHẬT THANH LIÊM

Trường xưa mái ấm Đại Nam
Hà thành ủ mộng chẳng cam thua người
Anh đào xuân nở đẹp tươi
Nảy sinh lớp lớp rạng ngời bốn phương
Hân hoan ngắm cảnh ven đường
Lần trang lưu bút như dường hôm qua
In hồ Hoàn Kiếm quê nhà
Êm đềm gợi nhớ đường xa trở về
Mơ màng dạo bước triền đê
Đỏ cành phượng vĩ, trăng thề còn đây
Anh thư nghĩa bạn ân Thầy
I như suối nhạc trời mây non bồng
Ngày sinh kính tặng ngàn bông
An lành hạnh phúc bên chồng cháu con
Một đời tấc dạ sắt son…

Ngàn Hoa
"Một đời tấc dạ sắt son"
Cảm ơn tri kỷ xinh giòn tặng thơ!

Huy Thanh
29-07-2016, 10:21 AM
Bắt chước Ngàn Hoa và Lệ Hà, Huy Thanh viết tặng Thanh Liêm:

THANH LIÊM

Trần gian tan hợp bởi mưu sinh
Thị thực vi sa bước hải trình
Thanh khiết, hồi hương về đất mẹ
Liêm cùng chính trực nước hồi sinh.

Bài thơ tứ tuyệt chưa hay
Vẫn mong Liêm nhận, những ngày cùng nhau
Nghĩa tình Thi Hữu dâng trào
Dù cho vật đổi, bạc màu thời gian!

Huy Thanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-07-2016, 10:50 AM
Bắt chước Ngàn Hoa và Lệ Hà, Huy Thanh viết tặng Thanh Liêm:

THANH LIÊM

Trần gian tan hợp bởi mưu sinh
Thị thực vi sa bước hải trình
Thanh khiết, hồi hương về đất mẹ
Liêm cùng chính trực nước hồi sinh.

Bài thơ tứ tuyệt chưa hay
Vẫn mong Liêm nhận, những ngày cùng nhau
Nghĩa tình Thi Hữu dâng trào
Dù cho vật đổi, bạc màu thời gian!

Huy Thanh
Cho dù vật đổi, ... thời gian
phép mầu níu giữ thanh tân Wep mình
Huy Thanh tiền bối tận tình
Lao tâm khổ tứ hết mình vì nhau
Cảm ơn huynh nhé từ lâu...

Lê Đức Mẫn
29-07-2016, 05:09 PM
ĐÁNH CỜ

Bảy lăm tuổi rồi, ông cứ đánh cờ đi
Bao nhiêu tỷ Hải Phòng làm nhạc nước.
Phụt một phát, tiêu hết tiền là được,
Xuân đã về, ông nghĩ đến làm chi.
Bảy lăm tuổi rồi, ông cứ đánh cờ đi.
Ngoài Formosa còn trăm trăm câu chuyện,
Ngàn ngàn tỷ bay đi, chuyện thường ngày ở huyện.
Hè sang rồi, ông nghĩ đến làm chi.
Bảy lăm tuổi rồi, ông cứ đánh cờ đi.
Ống nước vỡ, đường trên cao mất hút,
Hàng triệu người học ngàn gương đạo đức,
Mùa trăng tròn, ông nghĩ đến làm chi.
Tôi đánh cờ với tôi, cũng tính nước đi,
Hết ngồi ghế mình lại vờ sang ghế khác.
Bảy lăm tuổi, biết lấy ai làm bạn?
Ván cờ hòa, hai ghế một mình tôi...
Lê Đức Mẫn

Huy Thanh
04-09-2016, 04:05 PM
NGƯỠNG MỘ

Bấy thuở nghe tài ngưỡng mộ Liêm
Giao lưu thán phục đãi gà tiềm
Tâm bền trí vững cùng năm tháng
Nhà giáo, nhà thơ, dịch giả kiêm.

04-09-2016
Huy Thanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-09-2016, 07:02 PM
NGƯỠNG MỘ

Bấy thuở nghe tài ngưỡng mộ Liêm
Giao lưu thán phục đãi gà tiềm
Tâm bền trí vững cùng năm tháng
Nhà giáo, nhà thơ, dịch giả kiêm.

04-09-2016
Huy Thanh
Nỗi lòng cứ nối dài thêm
Cảm ơn huynh nhé động viên nhiều nhiều
Muội nay tuổi đã xế chiều
Thổi vào sự nghiệp bao nhiêu... cho cùng
Mong sao đừng có ... "ngập ngừng"
Mà như nắng quái tưng bừng bay cao...

Hì hì... Muội xin chân thành cảm ơn thi huynh rất nhiều đã luôn động viên khích lệ M ạ!

donguyenxuan31@iahoo.com
11-09-2016, 03:52 PM
TÂM SỰ

Lâu rồi không thấy Thanh Liêm
Gửi tin nhắn đến hay quên anh rồi
Cứ mong cứ đợi hoài thôi
Em thì như cánh chim trời bay xa ./.

Xuân Độ

PHAM PHUONG THAO
02-11-2016, 10:52 AM
ĐÀO MỘC

Có phải em đi theo mùa xuân
Về đây từ xa xôi miền sơn cước
Mà dáng hình thấp thoáng mắt lá xanh
Mà khẳng khiu, mà gầy guộc thân cành?
Nụ xinh xinh chắt chiu từ sương lạnh
Nơi cánh rừng ngút ngàn chiều ảo ảnh
Có mùa đông cây ngủ với trập trùng giấc mơ đồi núi
Có nắng vàng nhảy ngót cùng thảm xuân nở biếc gọi mời
Cánh tươi hồng.
Cùng đào đỏ đào phai,
Những loài được nâng niu trong chậu cảnh
Muôn sắc hoa đào tươi thắm đất Nhật Tân
Thêu lộng lẫy sắc màu tấm áo mới mùa xuân.
Đào mộc!
Em phơn phớt, dịu dàng mặc kệ nỗi trầm luân
Chẳng cháy rực, đỏ chói nơi góc sân
Con mắt ướt long lanh vẫn nhìn xuân óng ả
Cánh hồng em nhỏ nhẹ
Cần chi mà đua chen vội vã?
Trước mùa đời hối hả
Chẳng kiêu sa vẫn đằm thắm, nồng nàn
Cháy hết mình
Cháy sém thân
Đợi hoa về nở biếc ánh ngày xuân
(Hà Nội - Những ngày giáp Tết Bính Thân 2016)

PHAM PHUONG THAO
23-12-2016, 10:25 AM
Tặng sinh nhật Cô giáo Trần Thị Thanh Liêm

Em lái đò ngang mãi xế chiều
Chuyến này không biết thứ bao nhiêu
Qua sông khách đã xuôi miền nhớ
Ở bến đò còn rộn sóng yêu
Chữ nghĩa trao lâu mà vẫn thiếu
Câu thơ viết mãi thấy chưa nhiều
Ai qua có nhớ tay chèo chống
Vạt nắng hoàng hôn bóng đổ xiêu

Dương Đoàn Trọng

(Em thấy trên mạng nên đăng vào đây cho chị, chắc chị không biết bài này của nhà thơ D Đ T)

LE THANH
23-12-2016, 12:55 PM
Tặng sinh nhật Cô giáo Trần Thị Thanh Liêm

Em lái đò ngang mãi xế chiều
Chuyến này không biết thứ bao nhiêu
Qua sông khách đã xuôi miền nhớ
Ở bến đò còn rộn sóng yêu
Chữ nghĩa trao lâu mà vẫn thiếu
Câu thơ viết mãi thấy chưa nhiều
Ai qua có nhớ tay chèo chống
Vạt nắng hoàng hôn bóng đổ xiêu

Dương Đoàn Trọng

(Em thấy trên mạng nên đăng vào đây cho chị, chắc chị không biết bài này của nhà thơ D Đ T)

*Chị Thảo ơi, phải chuyển qua trang thơ Đường luật chứ! LT chuyển giup nhé!

LE THANH
25-12-2016, 03:42 AM
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726990_982092071895848_9191373914290957391_n.jpg ?oh=59bf0683a43cba6d4df11c281b56d11d&oe=58F4C874

Xin chúc cô giáo một muà Giáng Sinh
thật an lành, ấm áp bên người thân và gia đình!

PHAM PHUONG THAO
11-01-2017, 03:21 PM
KHU VƯỜN ĐÊM HOA TRẮNG

Đây là một bài trong chùm thơ của Phạm Thị Phương Thảo vừa đăng trên báo Văn nghệ số 52. "Khu vườn đêm hoa trắng" là những ký ức lấp lánh đầy hoài niệm về khu vườn tuổi thơ ở tận vùng biên ải Lào Cai...

( Người là hoa của đất)

Khu vườn xưa
Giấc mơ đêm tràn vào mùa hạ
Tôi nhón chân ra vườn
Đêm xõa tóc xuống tôi mát rượi
Khu vườn trăng bí ẩn và những lùm cây bỗng trở nên náo nức

Tôi thấy bóng các Tiên Nữ ẩn hiện cùng hoa trắng
Họ thướt tha đi lại trong vườn
Họ nhẹ nhàng tựa những đám mây
Họ rì rầm ca những bài ca của đêm đầy màu trắng
Họ vui đùa, khóc lóc và gửi vào nhân gian nỗi ẩn ức triền miên…

Góc vườn khuya lặng lẽ
Mắt Loa Kèn còn thức đợi đêm
Trăn trở và khó nhọc
Làm sao mãi trắng muốt ưu tư
Sao không tỏa hương b ằng môi thơm dịu ngọt ?

Trắng đêm trắng đêm
Các Tiên Nữ vội bay về trời
Để lại sau lưng
Lớp lớp mây ánh lên như vảy cá...

Đi qua ta
Gương mặt đêm
trắng lóa...

Lê Đức Mẫn
28-01-2017, 04:15 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16265176_1745228879128121_7772689054925707243_n.jp g?oh=e528e5b30da9f4cff348577c836c04be&oe=58FE30D2

Năm hết Tết đến, xin tặng các bạn mấy câu cho vui. Thơ người ta bằng con voi, thơ tôi chỉ bằng con gà.

Năm con gà tôi kể chuyện gà chơi,
Anh tên Trống, chị dịu hiền tên Mái.
Giọ anh ầm ầm Ò.. Ó..O.. anh gọi.
Chị nhẹ nhàng cục tác -Dạ, em đây .
Anh bàn chuyện gia đình, chuyện đất nước hôm nay,
Tổ quốc đi lên, nhưng cũng nhiều hiểm họa.
- Em ở nhà trông con, nhớ tránh ra bầy quạ,
Anh ra giúp đời cho thỏa chí nam nhi.
Anh khăn mũ chỉnh tề, từ hôm ấy trở đi
Trời chưa sáng đã trèo lên mái ngói.
- Dậy đi thôi! Ò.. Ó.. O.. anh gọi.
Nức lòng dân, ai cũng vội đi làm.
Rồi tung cánh, xù lông, anh đi luyện quân
Tập môn võ "cựa gà" cho thật thạo,
Chọi nhau trong đất liền, chọi nhau ngoài biển đảo,
Dẫu da trầy, thân trụi chẳng hề chi.
Chị yên lòng từ hôm ấy trở đi
Trông đàn con lông vàng, giữ ổ đầy trứng đẹp.
Chị túc tắc tìm mồi, con chíp cha chíp chíp,
Có lời nào nói hết được niềm vui.
Chuyện tôi xoàng xoàng thế đấy, bạn ơi!
Dẫu cuộc đời cho đến ngàn câu ước
Thì tôi chỉ xin điều đơn giản nhất:
Sống như đôi gà sau trước yên vui.
Lê Đức Mẫn

Ngọc Trản
02-02-2017, 04:23 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16299405_761010037380374_4389661164136087667_n.jpg ?oh=c0eca9bc4d30de0c1792fcdafe3d532c&oe=59066C84
Ý NGHĨ VÀ LỜI CHÚC

Chúng ta nên nhớ một điều
Ở trong ý nghĩ chứa nhiều tiềm năng
Nếu mà cứ nghĩ lằng nhằng
Hết buồn lại chán ắt rằng không hay
Cho nên ta phải đổi thay
Luôn luôn nghĩ đến những ngày đẹp tươi

Mỗi khi tết đến mọi người
Chúc ta mạnh khỏe an vui thanh bình
Những lời chúc ấy vô hình
Là nguồn năng lượng cho mình khỏe ra
Điều này như muốn nhắc ta
Chúc nhau không phải chỉ là chúc suông

Mồng 3 tết, 30/1/2017

Hoàng Nguyễn Thái Hà
03-05-2017, 04:42 PM
MÁI ẤM ĐẠI NAM

*MÁI ẤM ĐẠI NAM*

Tôi đến Đại Nam từ độ ấy,
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa.
Cảnh đấy người đây tuy còn lạ,
Mà như quen biết tự bao giờ.

Mãi mê công việc dạy Trung văn,
Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần.
Thao thức trên từng trang giáo án,
Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam.

Sinh viên lớp lớp sắp ra trường,
Như chim sải cánh khắp muôn phương
Em biết chăng em lòng cô giáo,
Một đời luôn dạy chữ yêu thương.

Tình đời dù có lúc đổi thay,
Sóng gió từng khi biển vơi đầy.
Muôn thuở đất lành thì chim đậu.
Đại Nam mái ấm của lòng tôi.

Hà Nội, ngày 20-11-2010

Trần Thị Thanh Liêm

***************

Hà Nội, ngày 20-11-2010

TTTL Web: tiengtrungdainam.com
Co oi, Đại Nam sắp kỷ niệm 10 năm lập trường rồi. Cô lại viết bài cho trường nữa cô nhé!

Trần Đức Lai
02-06-2017, 12:06 AM
http://www.hoatuoihcm.net/Uploads/Image/1.tin-tuc/hoa-sinh-nhat-dep.jpg

MỪNG SINH NHẬT:

- ĐHVC, Trưởng BĐD KVPB
TRẦN THỊ THANH LIÊM



CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Chúc cô giáo sinh nhật thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và bạn bè thân thiết!

Tặng cô giáo Trần Thị Thanh Liêm bài thơ nhân sinh nhật:

EM – NHÀ GIÁO NHÀ THƠ
Bấy nhiêu Xuân em đi qua
Xuân này em vẫn như là đầu tiên
Nói mắt cười miệng tươi duyên
Tình thơ lan tỏa khắp miền gần xa
Tại gia có cháu gọi bà
Ra đường em vẫn như hoa thắm nồng
Hẳn là khi giữa phố đông
Biết thơ, thấy mặt bao lòng người xiêu
Tháng năm đò chuyến đã nhiều
Nâng tầm tri thức bao nhiêu lớp trò
66 năm trọn niềm mơ
Công thành danh toại bến bờ vinh quang
01.6.2017
ĐVK

Lê Đức Mẫn
04-06-2017, 12:08 PM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
BÀI HỌA
1. GIÁO NGHIỆP
(Họa hoán vận)

Em đưa trí thức vượt sông đời
Nắng sớm mưa chiều vẫn đến nơi
Khách đã qua rồi thương mãi đậm
Thuyền còn ngó lại nhớ không vơi
Niềm vui mẩy hạt lưu vùng đất
Hạnh phúc tròn nhân tặng khoảng trời
Nắng xế hoàng hôn chưa muốn nghỉ
Lòng yêu giáo nghiệp chẳng xa rời

Dương Đoàn Trọng
2. SỨ MỆNH

Mực thước nghề trao chẳng phút rời
Con đò tải đạo trẩy muôn nơi
Đàn em mãi quý vì men hạnh
Chúng bạn hằng yêu bởi nếp đời
Chúc lửa thành tâm hoài rực sáng
Mong dòng nhiệt huyết cứ đầy vơi
Dù mai giã nghiệp về hưu trí
Một cõi nhân sinh đẹp tuổi trời.

VMT 02/06/2017

3. VỀ HƯU

Về hưu lớp học phải xa rời
Tải chữ đưa trò đến vạn nơi
Vững chí lời ươm tròn nẻo đạo
Bền tâm ý trải trọn ân đời
Hương ngời bấy thuở tình không cạn
Sắc rạng bao mùa nghĩa chẳng vơi
Sóng vỗ thuyền trôi vào kỉ niệm
Đò xa dõi bước tận chân trời.

Huy Thanh

4. TẢI ĐẠO

Thầy cô giữ nghiệp khó buông rời
Nỗ lực chuyên cần phải đến nơi
Giống đỏ tâm hồn thơm cội nghĩa
Mùa xanh trí tuệ đẫm hương đời
Gương còn rọi sáng luôn đầy đủ
Chí vẫn dâng trào chẳng sụt vơi
Bể rộng sông dài đâu dễ sánh
Buồm căng gió lộng rẽ mây trời.

Nguyễn Thanh Toàn
02.06.2017

5. HOÀNG DIỆU

Bão táp mưa sa chẳng chuyển dời
Giặc Tây gây sự khắp nơi nơi
Tổng đốc Hà Ninh thề tử chiến
Triều đình hủ bại thẹn với đời
"Quân vương muôn dặm.." nào soi thấu
"Huyết lệ đôi hàng.. "dạ đầy vơi
Sống chết theo thành gương tiết liệt
Một tấm lòng son tỏ với trời!

NGUYỄN ÍCH THÔNG

6. YÊU NGHỀ
Niềm vui phấn bảng mãi không rời
Dưỡng hạt gieo mầm trải khắp nơi
Chữ hoá tâm hồn thơ tải đạo
Tình ươm trí tuệ nghĩa dâng đời
Gương hoài toả sáng tay còn vững
Nắng vẫn chan hồng lửa chả vơi
Mỗi lượt đò qua thầy hạnh phúc
Nghề thơm bút vở ngát hương trời!

Nguyên xuân
2/6/2017

7. SAY NGHỀ

Hoài trao trí lực nghiệp đâu rời
Giảng dạy yêu nghề lội các nơi
Ấp ủ tình thương bầu nhiệt huyết
Nâng niu cuộc sống vựa hoa đời
Con đò chuyển tải không hề vợi
Mảnh đất gieo trồng chẳng thể vơi
Sáu sáu mùa xuân tròn mộng đẹp
Thành tâm sáng tỏa rạng khung trời

Hoàng Giao
3/6/2017
8. TỰ KIỂM

Về hưu phấn bảng đã buông rời
Gặp gỡ thi đàn khắp thảy nơi
Chẳng nghĩ làm cao bày giúp bạn
Nào khoe viết giỏi dạy cho đời
Âm thầm học hỏi dù thân yếu
Lặng lẽ tu rèn kẻo trí vơi
Chỉ một thôi mà hơn ấu trĩ
Thành tâm tự kiểm gửi ông trời./.

TXS 04/6/2017

9- MỘNG TƯƠNG PHÙNG

Lặng lẽ đò đưa nẻo thắm rời
Tương phùng dõi bước để hồn nơi
Nhân đầy nghĩa đáp êm đềm điệu
Phúc đủ tình trao nhã nhặn đời
Sóng vỗ thương thầy không thể cạn
Mưa vần nhớ bạn lẽ nào vơi
Lều tranh quạnh quẽ trò lui tới
Rạng rỡ vầng trăng tỏa sáng trời.

Lệ Hà
04/06/2017

10 - CHỊ TÔI
( Kính tặng Chị Trần Thị Thanh Liêm )

Chị đã hưu rồi vẫn chẳng rời
Hàng ngày cõng chữ trải muôn nơi
Cầu mong nhân kiệt phò dân tộc
Ước muốn anh thư* giúp ích đời
Vất vả lòng kiên không giảm sút
Gian nan dạ nhẫn chẳng hề vơi
Nghề thầy tỏa sáng muôn ngàn lối
Nghiệp giáo bừng soi một góc trời
Bùi Bắc Hợp
* http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Anh_th%C6%B0

11- KỈ NIỆM BÊN THỀM

Trò đi vạn ngõ bến sông rời
Nẻo trúc hưu về quạnh quẽ nơi
Giấc ngủ trào mi thờ thẫn dạ
Niềm mê đẫm lệ hắt hiu đời
Tình say ngược rẻo luôn đầy ắp
Nghĩa đắm xuôi dòng chẳng cạn vơi
Kỉ niệm bên thềm sao dẫn khách
Nồng hương gió quyện cảm ơn trời.

Ngàn Hoa
04.06.2017


12 - TÂM HỒN SÁN LẠN


Bụi phấn vờn bay chẳng muốn rời
Vô đường bến chữ tỏa ngàn nơi
Câu hồng thắm thiết êm đềm trọn
Khúc nhạc nôn nao rộn rã đời
Náo nức bao ngày tình vẫn đẹp
Mặn mà môt thuở trí đâu vơi
Tâm hồn xán lạn ngời muôn nẻo
Rạng rỡ trong tâm đỏ sắc rời.

Mạnh Kỷ

13. Nghề giáo

Đến tuổi về hưu chẳng muốn rời
Cho dù lỗi hẹn khá nhiều nơi
Phòng văn thuận hướng tình tươi mãi
Nghiệp giáo ngời chương mộng sáng đời
Thước ngọc còn đây không thể gác
Khuôn vàng mãi đó chẳng hề vơi
Nhân tâm toả ngát hoà muôn nẻo
Đức độ thơm hương lộng giữa trời
4/6/2017
Bạch Hồng Ngọc

Lê Đức Mẫn
09-06-2017, 06:43 PM
VỢ ANH

Một ngày tám tiếng như anh,
Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.
Cái tên nghe mãi thành quen,
Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.
Năm giờ đi chợ nấu ăn,
Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng.
Anh xem thời sự đàng hoàng,
Còn em một chậu áo quần giặt phơi.
Anh ngồi đọc báo khơi khơi,
Còn em một đống xoong nồi kiến bâu.
Anh thì sách vở đầy đầu,
Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai.
Con hư thì mẹ chạy dài,
Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày.
Múi chanh anh vắt vài giây,
Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm.
Xoa chân chưa kịp tắt đèn,
“Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài.
Xấu chàng thì biết hổ ai,
Đành thôi, phó mặc một vài trống canh.
Bơ phờ, sáng dậy phong phanh,
Lại lo bữa sáng cho anh đi làm.
Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng!
Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”….

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Văn Chung
12-07-2017, 03:01 AM
KÍNH CHÀO….
KÍNH thư gửi nữ đa tài
CHÀO thôi tôi cũng lo sai luật ,vần
THI không gá nghĩa gian truân
SỸ đời nên chửa dám gần lân la
TRẦN gian Việt lắm thi ca
THỊ mầu Chèo Cổ cũng là trò vui
THANH âm sắc ngũ miệt lời
LIÊM chinh tô vẽ bên đời lưu phong
MONG hoa sớm tỏa nhụy hồng
NGÀY qua tháng lại phiêu bồng lối mơ
GẶP ong, ve, bướm đợi chờ
MẶT trời dọi chiếu tình mơ ngập tràn
NGHE đồn trống giục xuân sang
NGƯỜI người tấp lập ghé trang thơ nhà
CHỈ mình tôi vận bôn ba
GIÚP gì nhau được khi mà còn đơn !
PhieuLangDocHanh

Ngan Hoa
28-07-2017, 12:00 PM
VIẾNG HÀ THÀNH

Thu này ta sớm đăng trình
Ra thăm đất Bắc mang bình rượu nho
Gặp cô Liêm, uống đến bò
Ngủ trong thành cổ, chẳng lo đường về.

Ngàn Hoa

Trần Như Chuyên
28-07-2017, 09:45 PM
VỢ ANH

Một ngày tám tiếng như anh,
Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.
Cái tên nghe mãi thành quen,
Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.
Năm giờ đi chợ nấu ăn,
Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng.
Anh xem thời sự đàng hoàng,
Còn em một chậu áo quần giặt phơi.
Anh ngồi đọc báo khơi khơi,
Còn em một đống xoong nồi kiến bâu.
Anh thì sách vở đầy đầu,
Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai.
Con hư thì mẹ chạy dài,
Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày.
Múi chanh anh vắt vài giây,
Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm.
Xoa chân chưa kịp tắt đèn,
“Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài.
Xấu chàng thì biết hổ ai,
Đành thôi, phó mặc một vài trống canh.
Bơ phờ, sáng dậy phong phanh,
Lại lo bữa sáng cho anh đi làm.
Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng!
Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”….

LÊ ĐỨC MẪN


Hôm nay đọc thơ anh thấy hay mà vui quá anh Lê Đức Mẫn ơi !

Lê Đức Mẫn
29-07-2017, 12:49 PM
Hôm nay đọc thơ anh thấy hay mà vui quá anh Lê Đức Mẫn ơi !

Không dám. Bình thường thôi chú CH ơi!

PHẠM MINH KHÔI
02-09-2017, 11:53 AM
MỪNG QUỐC KHÁNH VN 2/9

72 năm đến nơi rồi
Chúc mừng thi hữu khắp muôn nơi
Gia đình hạnh phúc dồi dào sức
Họp bạn giao du khắp mọi nơi.

PHẠM MINH KHÔI

Lê Đức Mẫn
03-06-2018, 05:45 PM
CHÚC MỪNG THANH LIÊM
Sinh nhật đến
Là già thêm một tuổi
Lẽ nào em muốn đuổi xuân đi
Trong thẳm sâu em đã ước gì
Bục giảng Nhân văn
Hay trái tim bốc lửa
Để hôm xưa qua hòm thư điện tử
Anh Vũ Đắc Trung Kỳ đã chia sẻ với em
Chát lọc tư duy
Thắp sáng ngọn đèn
Trẻ đẹp hồn nhiên
Thơm câu thề non hẹn biển
Và vang mãi câu " LẢO SƯ HẤN HẢO "

Ngày 3/6/2018
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

Gửi giúp bác vào trang này bác T K nhé!

PHAN THỊ THANH MINH
26-07-2018, 05:47 PM
VỀ VỚI MÁI ẤM ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Ở nơi đây mái trường em giảng dạy
Gắn bó đời luôn cần mẫn sớm hôm
Vẫn yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Hai tiếng Đại Nam nào quên cho được!
Dẫu bôn ba khắp mọi miền đất nước
Dù chuyên gia bên Hàn, Nhật, Bắc Kinh
Đất Hà Đông quê lụa giấu tim mình
Từng khúc hát nghe lòng xao xuyến vậy!
Nếu một lần anh về thăm nơi đấy
Sẽ nói rằng: Chốn ấy tuyệt làm sao!
Nơi chúng mình thuở nhỏ vẫn chăn trâu
Nay trở thành những giảng đường cao ngất
Vẻ đẹp quê vẫn còn nguyên nét cũ
Đây cây xoài bóng mát buổi ban trưa
Đó bờ ao, kia khóm mít, rặng dừa...
Tiếng còi tàu vào ga da diết nhớ.
Cái đổi thay là điện, đường, trường sở
Đã khác xưa, các học viện chọc trời
Giảng đường giờ to đẹp quá anh ơi!
Thư viện, khoa phòng, sân chơi bãi cỏ...
Làng anh ở ngày xưa còn nguyên đó
Nhưng tên làng nào đâu phải như xưa
Phố Xốm - Ba La tên gọi bây giờ
Con hẻm nhỏ nay đã thành đường lớn.
Nhớ không anh! Bờ ao nơi đùa giỡn?
Nay Đại Nam chuyển đổi lại vườn trường
Khuôn viên bày hàng ghế đá thân thương
Ngồi những lúc cà phê pha đợi bạn.
Thôi nhé anh! Tách cà phê đã cạn
Em mơ màng say một thoáng Đại Nam
Hẹn với anh… ngày mai dưới mái trường
Ta gặp lại, chợt nghe đời vui thế!

Trần Thị Thanh Liêm

Chị thích bài này của em TL

Hoàng Nguyễn Thái Hà
27-07-2018, 02:28 AM
Tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân 27/7

MÃI MÃI TRI ÂN

Con ơi năm mươi năm qua,
Mậu Thân sáu tám lệ nhòa đau thương.
Con hy sinh ở tiền phương,
Mẹ cha tổn thất, Lệ Sơn* nhớ người.
Trai làng đang tuổi đôi mươi,
Ra đi bảo vệ đất trời quê hương.
Xông pha giữa chốn chiến trường,
Con hy sinh để xót thương bao người.
Mẹ già nước mắt đầy vơi,
Lá vàng khóc lá xanh rơi đau lòng.
Trước bằng tổ quốc ghi công,
Hôm nay thắp nén hương lòng nhớ con**.

Trần Thị Thanh Liêm
........................................
* Quê của Liệt sỹ Trần Đức Quang: Lệ Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình
** Lời: Mẹ Liệt sỹ Trần Đức Quang, thơ TTTL

Huy Thanh
19-10-2018, 04:59 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRO_--4cE5iqIe3A9wy87FIQACrpkNoGgAWlEMALf_uQIsat3Tu

PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngại gì sóng cả biển Đông
Ngày đêm sương gió giúp chồng ngoài khơi
Kiên trung bất khuất tuyệt vời
Đánh quân xâm lược bao thời liệt oanh

Qua đèo leo núi vượt gành
Vai quàng khẩu súng tay nhanh cấy đồng
Bốn mùa chẳng quản mưa giông
Bội thu mùa gặt, cây trồng xanh tươi

“O du kích nhỏ” điểm mười
Bắt thằng lính Mỹ, lưới trời chẳng qua
Đẹp xinh một dải sơn hà
Nghìn năm văn hiến, đến ta giữ gìn

Tấc lòng chặt dạ đinh ninh
Tiến lên hiện đại sớm trình năm châu
Cháu con nay đã sang giàu
Qua thời gian khó, khoe màu gấm hoa…

Huy Thanh
(Ngày Phụ Nữ Việt Nam 2018)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-04-2020, 12:54 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRO_--4cE5iqIe3A9wy87FIQACrpkNoGgAWlEMALf_uQIsat3Tu

PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngại gì sóng cả biển Đông
Ngày đêm sương gió giúp chồng ngoài khơi
Kiên trung bất khuất tuyệt vời
Đánh quân xâm lược bao thời liệt oanh

Qua đèo leo núi vượt gành
Vai quàng khẩu súng tay nhanh cấy đồng
Bốn mùa chẳng quản mưa giông
Bội thu mùa gặt, cây trồng xanh tươi

“O du kích nhỏ” điểm mười
Bắt thằng lính Mỹ, lưới trời chẳng qua
Đẹp xinh một dải sơn hà
Nghìn năm văn hiến, đến ta giữ gìn

Tấc lòng chặt dạ đinh ninh
Tiến lên hiện đại sớm trình năm châu
Cháu con nay đã sang giàu
Qua thời gian khó, khoe màu gấm hoa…

Huy Thanh
(Ngày Phụ Nữ Việt Nam 2018)
Thơ rất hay, xin cảm ơn thi huynh rất nhiều ạ!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-04-2020, 12:55 AM
LỜI CHÀO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI


Chào các bạn trẻ tiềm năng

là mầm xanh đất nước

là những người con hiếu học - là nguyên khí quốc gia

Khi thế giới đang trên đà tới đỉnh cao khoa học

Lúc Việt Nam khởi sắc tiến mạnh mọi ngành nghề

Trái đất cần những khối óc bàn tay làm đẹp giàu cho nhân loại

Quê hương muốn có người đức lớn tài cao xây dựng nước nhà

Trường CAO ĐẲNG QUỐC TẾ chúng ta

Vật chất khang trang, giáo cụ học đường hiện đại,

tư duy không ngừng đổi mới

Thầy cô tài giỏi nghĩa rộng tình sâu

kiến thức uyên thâm

mãi mãi trau dồi nghiệp vụ

Chúng ta hãy nắm tay nhau bước vào trường đầy tương lai hy vọng

Có chuẩn đầu ra và phương châm đúng đắn

hướng rõ mục tiêu, chương trình chất lượng

Có Chủ tịch hội đồng tâm rộng tài cao tình nhân ái

Ban giám hiệu năng động, hòa đồng đầy thân thiện yêu thương

Ta có Đảng có Đoàn đưa đường định hướng

Thầy cô bạn bè đoàn kết vượt gian nan

Khoá 9 trường ta sẵn sàng chào đón

Sáu khoa đã từng bao kinh nghiệm thành công

Tự hào thay chúng ta con Lạc cháu Hồng

Những công dân nước Việt Nam sử vàng kiêu hãnh

Trường dạy chúng ta rèn sức tu tâm luyện nên tài giỏi

Dẫn chúng ta hướng tương lai hội nhập toàn cầu

Các bạn trẻ ơi!

Tổ Quốc quê hương từng ngày mong đợi

Mẹ cha hàng giây phút đón chờ

Ta hãy cần mẫn nắm tay nhau xây cuộc đời tươi đẹp

Hãy dốc hết sức mình mang đức trí tài cao làm tròn mơ ước

Toàn trường chúng ta cùng chung lòng xây hạnh phúc

Dựng xây quê hương, non nước mạnh giàu

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-08-2020, 01:38 AM
TƯỞNG NHỚ NHÀ SÁNG LẬP vnthihuu.net
Nhà giáo - Nhà thơ Trần Vi Thông
MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI

Câu thơ viết vội người ơi!
Xé tờ lịch mới, một thời qua đi
Hết xuân, mùa lại sang hè
Thu đông vẫy gọi người về chốn tiên
Chẳng lo âu, chẳng lụy phiền
Diện quần áo giấy bỏ quên sự đời
Hỏi rằng còn được mấy mươi
Bách niên giai lão tiếng cười giòn vang
Thi nhân cuộc sống cao sang
Về bên nước Chúa sẽ càng thọ lâu.
Từ rày cho tới mai sau
Vô tư dâng tặng cùng nhau thỏa lòng.


Trần Thị Thanh Liêm

Hoàng Nguyễn Thái Hà
07-06-2021, 12:14 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ TRẦN THỊ THANH LIÊM!


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
NHÀ GIÁO TRẦN THỊ THANH LIÊM

Thanh Liêm - Cô giáo lắm tài ba
Dịch sách làm thơ đảm việc nhà
Bạn hữu trời Nam mừng thắm sắc
Thi đàn đất Việt chúc tươi hoa
Bốn mươi tuổi Đảng vang lời hát
Sáu bảy mùa xuân rộn tiếng ca
Hạnh phúc tràn trề yêu cuộc sống
Bách niên giai lão vẫn chưa già.
Q C
Em mượn thơ của thi hữu Q C chúc mừng sinh nhật cô.
CHÚC CÔ SN AN VUI Ạ!

Lê Đức Mẫn
30-07-2022, 02:18 PM
Xin tưởng nhớ và vô cùng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc nhân ngày 27/7!


ANH CỦA EM

Anh vừa tốt nghiệp cấp ba
Đẹp trai học giỏi tay hoa tuyệt vời

Hai mươi hai tuổi sáng ngời
Mới vừa hò hẹn bạn đời nắm tay
Thơ tình đang độ nồng say
Anh đành giấu kỹ những ngày mộng mơ
Gửi cha mẹ những mong chờ
Gửi quê hương những bến bờ tương lai
Thế rồi năm tháng rộng dài
Anh dâng Tổ quốc thân trai máu hồng
Anh hoà với nước dòng sông
Làm hương lúa chín trên đồng quê hương
Người anh quý trọng yêu thương
Em nhìn tấm ảnh mắt vương giọt sầu
Chân em dù bước đến đâu
Vẫn là anh bắc nhịp cầu tương lai.

Trần Thị Thanh Liêm
Tưởng nhớ anh trai Trần Đức Quang vô cùng yêu quý!
Đời đời ghi ơn anh!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-08-2022, 12:18 PM
MỪNG TUỔI MẸ

Xuân này tuổi mẹ chín nhăm
Con vui hạnh phúc được nằm kề bên
Thúy Kiều mẹ vẫn nhớ tên
Lưu Bình Dương Lễ chưa quên chuyện đời

Đạn bom tàn ác thế thời
Cướp đi của mẹ một người con yêu
Nghĩa trang Liệt sĩ những chiều
Nén hương mẹ thắp liêu xiêu khói lòng

Sông Gianh nguồn nước đục trong
Lệ Sơn Văn Hóa long đong quãng đời *
Hung sâu ruộng thấp một thời
Mồ hôi mẹ đổ mặn mòi nuôi con

Nghĩa tình làng xóm sắt son
Thương ai mẹ giúp vẫn còn nhớ ghi
Tiếc rằng cha sớm ra đi
Nhớ cha mắt mẹ nhiều khi lệ nhòa

Con dâng kính mẹ nhành hoa
Sắc hương đằm thắm đó là tình con
Lòng yêu thương mẹ sắt son
Trăm năm kính chúc mẹ còn cười vui.
………….
*Lệ Sơn Văn Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình quê tôi

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-08-2022, 12:25 PM
TƯỞNG NHỚ CHA*

Thời gian như nước xuôi dòng*
Mất cha con trẻ cõi lòng quặn đau
Tháng năm trong dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương.

Vu Lan thắp nén tâm hương
Lòng con vạn nỗi xót thương dâng trào
Chiến tranh bom đạn thét gào
Bao nhiêu mất mát xưa… nào có hay!

Những gì có được hôm nay
Nhờ ơn dưỡng dục tháng ngày cho con
Tấm lòng phụ tử sắt son
Nhớ công ba mạ lệ tuôn thành dòng.

Quảng Bình hai chữ thân thương
Lệ Sơn, Văn Hóa vấn vương quê nhà
Con giờ nhà giáo - nghiệp ba
Đức, tâm, hiếu, nghĩa nay đà khắc ghi.*

Âm dương đôi ngả biệt li
Xin hồn cha hãy độ trì cho con
Cầu mong muôn sự vuông tròn
Trần gian gia đạo tử tôn vẹn toàn.*

Hướng về ngày lễ Vu Lan
Con mang lòng đốt thơm làn khói hương

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-09-2022, 02:50 PM
MÁI ẤM ĐÔNG ĐÔ

Đông Đô từ độ tôi về
Yêu trường Đại học say mê con người

Sinh viên tặng những nụ cười
Cho trang giáo án tôi tươi mỗi ngày
Tiếng Trung là nghiệp mê say
Lòng mong chắp cánh chim bay khắp trời

Trao trò cặn kẽ từng lời
Để mang kiến thức xây đời tương lai
Ước mơ những chặng đường dài
Em mang theo những văn bài hôm nay

Bầu trời lồng lộng chim bay
Em đừng quên nhé những ngày Đông Đô!

Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
17-11-2022, 03:26 AM
EM NGƯỜI GIÁO VIÊN

Em như hạt cát Quảng Bình
Lớn lên mang nặng nghĩa tình mẹ cha
Nhỏ nhoi búp nụ nhành hoa
Luôn mơ ước sẽ được là giáo viên

Ngay từ con chữ đầu tiên
Thầy cô dạy đức nhân hiền nặng sâu
Tảo tần bát cháo cọng rau
Công lao sinh dưỡng xanh màu tương lai

Chiến tranh gian khổ rộng dài
Tiếng bom lẫn cả trong bài văn thơ
Thuyền em hạnh phúc đến bờ
Em là cô giáo ước mơ đã thành

Cùng bao trò quý vang danh
Tiếng Trung ngoại ngữ chuyên ngành đáng yêu
Giao lưu dịch thuật sớm chiều
Em vui đã có ít nhiều thành công

Hôm nay rộng mở tấm lòng
Học trò chia sẻ xanh trong nụ cười
Ôm vào những đóa hoa tươi
Tự hào em được là người giáo viên

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-12-2022, 10:21 PM
NGÀY GIỖ BA

Hôm nay ngày giỗ của ba
Con, Vân cùng mẹ ở xa không về
Nén hương khói toả tứ bề
Con như tưởng vẫn đang kề bên ba
Như đang trong một ngôi nhà
Lệ Sơn Tuyên Hoá quê ta Quảng Bình

Bao nhiêu nỗi nhớ hồi sinh
Từng trang giáo án có hình ảnh ba
Một đời dạy học gần xa
Học trò lớp lớp bôn ba trưởng thành
Bao người nay đã thành danh
Tình ba ấm áp long lanh trang đời
Cháu con dẫu ở xa vời
Nén hương vừa thắp thơm lời của ba

Thưa ba con cháu mẹ già
Đang như nghe những lời ba ấm lòng ...

Con
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
24-12-2022, 04:11 AM
NỖI LÒNG NOEL

Con là người ngoại đạo
Vẫn chờ đón NOEL
Hang Bê Lem rực rỡ
Con chìm trong sắc đèn

Hơn hai ngàn năm trước*
Chúa đến tự trời xanh
Để hướng cho nhân loại
Sống bình yên trong lành

Con cầu mong thế giới
Cạn hết nguồn chiến tranh
Sẽ nở hoa đạo đức
Tình người sáng long lanh

Chúa cũng như đức Phật
Dẫn hướng cho loài người
Biết thương yêu đồng loại
An bình ở muôn nơi

*Đạo KiTô lấy ngày Chúa sinh ra là năm thứ nhất đến nay là 2022 năm

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-01-2023, 03:37 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023!

ĐẾN VỚI MÙA XUÂN

Em đi về phía ngọt ngào
Của mùa xuân những khát khao trong đời

Phải qua nắng đổ cháy trời
Nhuộm màu hoa phượng đỏ lời của ve
Phải qua sấm sét nghiêng HÈ
Áo tơi mẹ khoác đi về trong mưa

Gió qua vạt cúc mùa THU
Có đêm trăng ngả tiếng ru ơi à
Đi ngang cổ tích của bà
Chảo ngô rang nổ chuyện nhà giòn thơm
Nhớ về thuở ấy ổ rơm
Ngày ĐÔNG ấm áp bữa cơm gọi mời

Đến rồi XUÂN đấy xuân ơi
Đào mai đã nở rực trời tình xuân
Học trò thêm tuổi lớn dần
Giang đôi cánh én bay gần bay xa

Đường đời ai cũng phải qua
Tháng ngày mặn ngọt mới là gặp XUÂN.

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-01-2023, 04:20 AM
CHÚC MỪNG KỶ NIỆM
25 NĂM THÀNH LẬP CLB THƠ NHÀ GIÁO

Hai nhăm năm một chặng đường
Mừng Câu Lạc Bộ văn chương cô thầy

Tinh hoa ngôn ngữ là đây
Hương thơm trái ngọt nở đầy trang thơ
Đã từng chèo lái mộng mơ
Đưa bao lớp trẻ đến bờ vinh quang
Nâng niu cây lúa đồng làng
Học trò như hạt thóc vàng trĩu bông
Từ nơi phố thị tây đông
Chắt chiu phấn bảng tô hồng tương lai
Đường lên hạnh phúc rộng dài
Thầy cô chăm sóc nhân tài quốc gia

Để khi nghỉ dưỡng tuổi già
Vẫn mang tinh tuý giao hoà tứ thơ
Cho dù tóc đã bạc phơ
Ấp iu câu chữ bao giờ vẫn xanh

Hôm nay ở giữa Hà Thành
Được vui sum họp càng thanh thản lòng
Niềm vui như nước xuôi dòng
Nguồn thơ như suối xanh trong mãi còn.

Trần Thị Thanh Liêm
5-11-2022

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-01-2023, 02:30 AM
TÌNH NGHĨA VĂN CHƯƠNG

Văn chương kết nối thi đàn
Việt Nam Thi Hữu chứa chan tình người

Xa nhau góc bể chân trời
Bốn mùa mưa nắng vẫn vời vợi xanh
Bài thơ câu chuyện chân thành
Nhân tình thế thái ta dành sẻ chia
Khi mùa dịch bệnh nơi kia
Lúc cơn bão lụt đổ về phương nao
Mang lời mát ngọt ca dao
Lấy câu an ủi mang vào cho nhau
Niềm vui xoa dịu nỗi đau
Diễn đàn gắn kết trước sau tháng ngày

Hơn mười năm ấy đến nay
Văn chương neo đậu đắm say tình người

Trần Thị Thanh Liêm
Nguyên tiêu Qúy Mão - 2023

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-03-2023, 08:31 AM
TRƯỜNG SA ƠI

Thương người chiến sĩ Trường Sa
Đêm ngày chống chọi phong ba bão bùng
Cờ sao gọt giũa ạnh hùng
Thư về gói cả nghìn trùng gió sương
Nhớ từng cây lúa dòng mương
Đêm nằm nghe tiếng trống trường trong mơ
Hải đăng sừng sững ngọn cờ
Tàu quen tàu lạ tỏ mờ sóng xô
Mênh mang nghe tiếng vỗ bờ
Gạn thùng nước mặn nhớ hồ giếng quê
Ánh dương soi sáng lời thề
Giữ cho trọn cả bốn bề biển khơi

Cha ông để lại bao đời
Không lui vòm đá không rời đất son
Giữ canh hải đảo vẹn tròn
Muôn năm lịch sử cháu con tôn thờ.

TRẦN THỊ THANH LIÊM

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-03-2023, 07:42 PM
Nhân mùa Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin kính chúc các Mẹ, các Chị Em PN luôn vui khoẻ, hạnh phúc và thành công!

NGHĨ VỀ PHỤ NỮ

Bút nào tả hết công lao
Của người phụ nữ từ bao nhiêu đời
.
Nước sông có lúc đầy vơi
Mẹ là con sóng vỗ lời yêu thương
Trong lòng ai cũng vấn vương
Vết chân trên mọi nẻo đường mẹ đi
.
Trời sinh anh đấng nam nhi
Cho em chia sẻ từ khi duyên nồng
Biển đời sâu rộng mênh mông
Câu ca tát cạn vợ chồng chung tay
Dạy cho con cháu hôm nay
Gương người phụ nữ sánh tày non cao
.
Phải đâu chỉ có má đào
Sắc màu phụ nữ bút nào vẽ xong.

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-03-2023, 12:52 AM
DUYÊN ÁO DÀI

Áo dài em gái đi qua
Làm bao ánh mắt thướt tha uốn vào

Bờ cong cong đến nôn nao
Gió mềm bay để xôn xao góc trời
Áo em trắng thế người ơi
Em đang mặc ở cái thời nữ sinh
Mớ ba mớ bảy sân đình
Người Quan Họ khoác cho mình câu ca
Tằm tơ ai dệt lụa là
Để bao đời nhớ gọi Hà Đông ơi

Áo dài theo gió lả lơi
Cho lòng ai cứ đầy vơi nhớ thầm.

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-03-2023, 04:03 AM
NIỀM VUI

Khi các em ra khỏi cổng trường
Hai chữ sinh viên gấp lại
Những cử nhân mang sự nghiệp lên đường
Tương lai bắt đầu
đang đợi

Các em như hạt giống
Cho đời gieo cấy bốn phương
Là cô giáo sau mỗi mùa gặt hái
Hạnh phúc nào bằng khi tiễn các em đi
Tấm bằng Cử nhân rồi đây là Thạc sĩ
Sẽ không dừng còn viết những trang sau

Các em gom nhặt từ thăm thẳm đêm thâu
Nỗi lo lắng hi sinh từ cha mẹ
Nay đáp đền công lao là thế
Cuộc hành trình
Từ cổng trường Đại học Đông Đô
nguồn nước mát chảy đi
Thầy cô tiễn các em
nuôi nguồn hi vọng
Được nhìn những học trò
cất cánh giữa mùa xuân.

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

maimo
19-03-2023, 02:39 PM
TÌNH NGHĨA VĂN CHƯƠNG

Văn chương kết nối thi đàn
Việt Nam Thi Hữu chứa chan tình người

Xa nhau góc bể chân trời
Bốn mùa mưa nắng vẫn vời vợi xanh
Bài thơ câu chuyện chân thành
Nhân tình thế thái ta dành sẻ chia
Khi mùa dịch bệnh nơi kia
Lúc cơn bão lụt đổ về phương nao
Mang lời mát ngọt ca dao
Lấy câu an ủi mang vào cho nhau
Niềm vui xoa dịu nỗi đau
Diễn đàn gắn kết trước sau tháng ngày

Hơn mười năm ấy đến nay
Văn chương neo đậu đắm say tình người

Trần Thị Thanh Liêm
Nguyên tiêu Qúy Mão - 2023
Thi Hữu. Mười hai năm có lẻ
Cánh Chim Chiều đã moi cánh bay xa
Những vòng tay vẫn gắn kết một nhà
Để không phụ công lao người sáng lập
Mai mo

thylan
22-03-2023, 10:36 AM
Thi Hữu. Mười hai năm có lẻ
Cánh Chim Chiều đã moi cánh bay xa
Những vòng tay vẫn gắn kết một nhà
Để không phụ công lao người sáng lập
Mai mo

Chìm chiều vẫn sải cánh bay
Vẫn nghe tiếng hót như hoài như mong
Bắc Nam thì hữu đồng lòng
Như ngày xưa ấy đẹp vầng Nguyên Tiêu
Thy Lan

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-04-2023, 01:42 AM
MỪNG SINH NHẬT
CÔNG TY DU HỌC QTEDU

Công ty du học Trung Hoa
Hôm nay sinh nhật đã là hai năm

Online dạy giỏi có tầm
Sinh viên quốc tế nhiệt tâm học hành
Trau dồi kiến thức hiểu nhanh
Thầy trao trò nhận đạt thành tích cao
Quảng Ninh xa đến thế nào
Bắc Giang… cách trở vẫn vào online

Mong rằng hướng đẹp nay mai
Nâng tầm kiến thức rộng dài sinh viên.

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-04-2023, 04:48 PM
THÁNG TƯ ƠI

Tháng tư ơi tháng tư ơi
Ngày ba mươi ấy sử đời mãi ghi

Bao năm chiến đấu trường kỳ
Xương rơi máu đổ cũng vì non sông
Thủy chung người vợ chờ chồng
Mắt mờ tóc bạc mẹ trông con về

Một ngày rầm rập miền quê
Xe tăng vào phố bốn bề cờ sao
Hòa bình thỏa nỗi khát khao
Bắc Nam thống nhất dâng trào niềm vui
Xóa đi năm tháng ngậm ngùi
Lời ru con trẻ lúc chui xuống hầm

Việt Nam đã đứng cao tầm
Niềm vui hạnh phúc nay cầm trong tay
Nhìn lên lồng lộng cờ bay
Mong đời xóa hết những bầy gian tham

Triần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-04-2023, 04:29 AM
CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT NON SÔNG

Nhớ về ngày ấy tháng tư
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn như năm nào

Đoàn quân Giải phóng tiến vào
Sài Gòn rực ánh cờ sao sáng lòng
Nhớ ngày thống nhất non sông
Tiếc thương những giọt máu hồng đã rơi
Bao nhiêu nấm mộ nằm phơi
Công lao lăn lộn ở nơi núi rừng

Cờ bay hội mở tưng bừng
Nhớ ơn chiến sĩ đã từng hiến dâng.

Trần Thị Thanh Liêm

www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-04-2023, 04:35 AM
THAO THỨC
(Cảm tưởng ngày 30-4)
.
Ngày ấy bàn chân em
đang gõ gót trên Giảng đường trường Ngoại ngữ
Trời Thủ đô hừng hực bản tin
em đếm từng con chữ
Giải phóng quân đã tiến đến Sài Gòn
Xe tăng húc đổ cửa Dinh Độc Lập
Lá cờ bay lồng lộng ánh vàng son
.
Em nghĩ về Tuyên Hóa quê em
nhớ hói* nước đào sâu cho tàu hải quân vào chờ lệnh
Nhà cháy
cá chết trắng sông
sau mỗi lần máy bay giặc đến…
.
Nhớ người thân lăn lộn ở chiến trường
Có những bạn đang cùng lớp học
Sách vở xếp vào
lúc trở về chỉ còn một cánh tay thương
đau xót nhớ ai đã anh dũng hy sinh không bao giờ quay lại.
.
Đến hôm nay
gần năm mươi năm rồi đấy
Ba mươi tháng tư gợi lòng em thức dậy
viết lại những dòng cảm nghĩ tự xa xăm.

*Hói nước - rạch nước đào cho tàu lính thủy vào ẩn nấp

Trần Thị Thanh Liêm
Đại học Đông Đô, 30.4.2023
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-06-2023, 05:20 AM
TÂM SỰ NGÀY SINH

Con là hạt cát Quảng Bình
Lệ Sơn Tuyên Hóa nghĩa tình mẹ cha
Ơn trời con được sinh ra
Như rau muống giữa quả cà mặn thơm

Ấm êm giấc ngủ rạ rơm
Lớn cùng nước mắt cháo cơm mẹ hiền
Chân cha tần tảo mọi miền
Bàn tay nhàu nhĩ đồng tiền mồ hôi
Nuôi con nuôi chữ đứng ngồi
Dạy anh em biết ru đời ấm êm

Bấc hao dầu cạn qua đêm
Soi con chữ nhỏ lớn lên từng ngày
Con lên ngôi vị cô thầy
Nhờ ơn cha mẹ héo gầy vì con
Bạn bè tô chữ vàng son
Sân trường ríu rít mãi còn trong tâm

Đông Đô trường đã có tầm
Con đang giảng dạy bổng trầm tiếng Trung
Ngày sinh con nhớ vô cùng
Công ơn cha mẹ một vùng trời yêu.

Đại học Đông Đô, 01/6/2023
Trần Thị Thanh Liêm
www.ddu.edu.vn

Bùi Bắc Hợp
11-06-2023, 01:25 PM
EM NGƯỜI GIÁO VIÊN
Em như hạt cát Quảng Bình
Lớn lên mang nặng nghĩa tình mẹ cha
Nhỏ nhoi búp nụ nhành hoa
Luôn mơ ước sẽ được là giáo viên

Ngay từ con chữ đầu tiên
Thầy cô dạy đức nhân hiền nặng sâu
Tảo tần bát cháo cọng rau
Công lao sinh dưỡng xanh màu tương lai

Chiến tranh gian khổ rộng dài
Tiếng bom lẫn cả trong bài văn thơ
Thuyền em hạnh phúc đến bờ
Em là cô giáo ước mơ đã thành

Cùng bao trò quý vang danh
Tiếng Trung ngoại ngữ chuyên ngành đáng yêu
Giao lưu dịch thuật sớm chiều
Em vui đã có ít nhiều thành công

Hôm nay rộng mở tấm lòng
Học trò chia sẻ xanh trong nụ cười
Ôm vào những đóa hoa tươi
Tự hào em được là người giáo viên

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn (http://www.hdiu.edu.vn)





CHỊ TÔI NGƯỜI GIÁO VIÊN


Chị là con gái Quảng Bình


Cù lao chín chữ nặng tình Mẹ Cha


Dung nhan xinh tựa nhành hoa


Thủa nhỏ mơ ước sau là giáo viên.





Rèn tâm rũa đức đầu tiên


Tính nết dịu hiền nghĩa nặng tình sâu


Khi bát cháo lúc cọng rau


Mồ hôi cha mẹ thắm màu tương lai.





Chiến tranh mấy cuộc kéo dài


Khói bom đạn đã xen cài vần thơ


Đò thành công đã cặp bờ


Nghiệp giáo đã đạt ước mơ đã thành.





Đại học Đại Nam lừng danh


Tiếng Trung Chị dạy chuyên ngành đáng yêu


Dạy , dịch , xướng , họa sớm chiều


Vạn sự như ý muôn điều thành công.





Chị luôn cởi mở tấm lòng


Cô trò vui vẻ rộn trong tiếng cười


Chúc Chị trẻ đẹp sinh tươi


Tâm trong trí sáng Chị Người Giáo Viên.


Bùi Bắc Hợp

TRẦN THỊ THANH LIÊM
24-08-2023, 04:12 AM
VU LAN NHỚ BA

Nao lòng con nhớ thương ba
Đã về nơi ấy thật xa lâu rồi

Còn đây chiếc ghế ba ngồi
Lạnh lùng tủ sách từ hồi ba đi
Học trò vẫn nhớ mùa thi
Hương thơm thắp viếng mỗi khi thăm nhà

Bát cơm xưa với quả cà
Vẫn nuôi con chữ của ba mặn lòng
Đôi quang theo mẹ long đong
Chiếc liềm cặm cụi bên dòng mương xưa
Sông Gianh nuôi khúc đò đưa
Thương đời ba mẹ nắng mưa dãi dầu
Anh con sao mũ trên đầu
Đã vì non nước nhuộm mầu cờ son
Theo ba giáo nghiệp là con
Tu tâm dưỡng trí cho tròn ý ba

Vu lan cài ngực bông hoa
Được ngồi bên mẹ vắng ba thôi đành
Tóc con giờ chẳng còn xanh
Tâm hồn vẫn muốn được thành trẻ thơ
Để khơi cái tuổi dại khờ
Mà nuôi cho trọn ước mơ một thời

Nén hương thơm gọi ba ơi
Xin ba chấp nhận những lời con yêu.

Trần Thị Thanh Liêm
Hà Nội, dịp Vu Lan 2023

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-09-2023, 03:13 AM
THƯA BÁC
(Viết nhân dịp 2-9 đến thăm Lăng Bác)

Hôm nay con đến Ba Đình
Mắt như thấy Bác bóng hình nước non
Lá cờ Tổ quốc vàng son
Tuyên ngôn Độc lập mãi còn Bác ơi !

Khi con chưa có trên đời
Mà nay nhớ rõ từng lời Bác trao
Âm thanh hùng tráng biết bao
Lòng dân xúc động tự hào sử xanh

Mong trời đất mãi trong lành
Để tròn ước nguyện Bác dành cho dân.


Ba Đình, Hà Nội ngày 1.9.2023

Trần Thị Thanh Liêm
www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
13-10-2023, 01:50 AM
TIẾNG GỌI TƯƠNG LAI

Chào các bạn học trò bé nhỏ
Trường Đông Đô đang độ tuyển sinh
Các em tự quyết cho mình
Ngành môn phù hợp đăng trình quyết tâm

Mười mấy năm thăng trầm phấn đấu
Từ quê nhà nung nấu ước mơ
Bấy nhiêu ngành học đang chờ
Ôn thi đỗ đạt bây giờ tiến công

Dùng ngoại ngữ tiếng Trung tiếng Nhật
Kinh tế Game Họa Luật… Thống kê
Ô tô Công nghệ đam mê
Ngân hàng Tài chính hướng về tương lai

Các ngành khác rộng dài nghề nghiệp
Giúp chúng ta đi tiếp tầm cao …
Sáng danh sĩ tử anh hào
Niềm tin hãy quyết tâm nào thực thi

Đời bao nẻo đường đi phong phú
Dưỡng nuôi lòng tự chủ từ nay
Con đường sáng lạn ngày mai
Mở sang trang mới đừng ai hững hờ

Hãy chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh
Lựa chọn nghề khẳng định bản thân
Chắc tay chìa khóa tinh thần
Đường lên hạnh phúc xa gần đợi mong

Thẳng bước tiến bằng lòng chính trực
Bằng niềm tin thôi thúc tài năng
Kiên trì nỗ lực bốn năm
Chính qui bằng đỏ ta cầm tự tin

Hãy thắp sáng lửa thiêng khát vọng
Tình thầy trò quý trọng không quên
Tương lai hạnh phúc vững bền
Mở toang tri thức đường lên thịnh cường.

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-10-2023, 03:48 AM
PHỤ NỮ VIỆT NAM

Từ trong hương lúa miền quê
Những người phụ nữ đi về sớm trưa
Sông quê nuôi khúc đò đưa
Bốn mùa dãi nắng dầm mưa chống chèo
Câu ca dao lúc đói nghèo
Vẫn trong văn vắt đi theo suốt đời

Chiến tranh bom đạn tả tơi
Những người phụ nữ khắp nơi chiến trường
Ba lô cõng gió mang sương
Nặng tình tiền tuyến hậu phương một thời
Nối dòng lịch sử bao đời
Gương người phụ nữ sáng ngời sử xanh

Đứng trên bục giảng rạng danh
Cũng người phụ nữ hiền lành đảm đang
Gieo trồng tri thức mênh mang
Con đường hạnh phúc thênh thang rộng dài
Muôn đời bên những người trai
Có bao phụ nữ nhân tài Việt Nam.

Trần Thị Thanh Liêm
http://www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
13-12-2023, 12:32 AM
2023 年 汉语迷交流会

多一个朋友, 多一条路 !

𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧, t𝐡𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠!

VỀ VỚI NGÀY GIAO LƯU DÂN TIẾNG TRUNG

Ngày này mong đợi từ lâu
Vui mừng ta được bên nhau sum vầy

Tiếng Trung tình nghĩa là đây
Một nguồn tri thức tràn đầy yêu thương
Đưa nhau vượt những chặng đường
Thầy cô bạn hữu khiêm nhường đổi trao
Âm thanh lắng đọng ngọt ngào
Sẻ chia làm nổi sóng trào con tim

Đường lên hạnh phúc ta tìm
Mong sao dân nước ngày thêm mạnh giàu
Tiếng Trung vạn sắc muôn màu
Về đây hội tụ cùng nhau khơi nguồn

Mong luồng kiến thức trào tuôn
Dòng sông Hán ngữ mãi luôn dạt dào.

Trần Thị Thanh Liêm
http://www.hdiu.edu.vn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-12-2023, 09:19 PM
TREO LỊCH MỚI

Trên tay cầm quyển lịch
Treo một năm lên tường
Để bóc dần ngày tháng
Mở niềm vui yêu thương

Ngày đến mừng tuổi mẹ
Nụ cười tươi hoa đào
Ông bà mừng con cháu
Gặp tiếng lòng xôn xao

Mở ra ngày đến lớp
Bóc từng tờ mỏng tang
Tình cô trò thắm nở
Gọi hoa đào xuân sang

Bóc mỗi tờ lịch mỏng
Kiến thức trò dầy thêm
Mong đừng rơi uổng phí
Mảnh thời gian mỏng mềm.

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-01-2024, 01:18 AM
TÌNH THI HỮU
(Viết tặng ngày thành lập Diễn đàn VNTH)

Việt Nam Thi Hữu Diễn Đàn
Đơn sơ giản dị chứa chan tình người

Văn thơ kết nối muôn nơi
Chăm vườn tri thức sáng ngời tình yêu
Trao nhau nắng sớm mưa chiều
Lúc bình minh rạng khi xiêu nắng tà
Hoà trong hương sắc lá hoa
Người bên bờ giậu người xa vợi vời
Vui buồn chia sẻ muôn nơi
Múi giờ chênh lệch tình đời gần nhau
Những khi dịch bệnh toàn cầu
Tình thơ son sắt có đâu lạc dòng
Quê hương là tấm gương trong
Soi trang lịch sử sáng lòng thi nhân
Mỗi năm sum họp một lần
Nguyên Tiêu gặp gỡ đón xuân mới về

Ơn người* khai mở hồn quê
Cho ta gặp bạn bốn bề văn thơ.

Trần Thị Thanh Liêm

*MÃI MÃI TRI ÂN NHÀ THƠ TRẦN VI THÔNG - NGƯỜI SÁNG LẬP vnthihuu.net

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-02-2024, 03:22 AM
HỒN THƠ TÔI
(Viết nhân ngày thơ Nguyên Tiêu)

Lựa vần chọn tứ làm thơ
Nhặt từ nghịch ngợm giấc mơ học trò

Từ con sóng vỗ đưa đò
Mái chèo khua chữ hẹn hò bên sông
Che cơn gió lạnh mùa đông
Áo tơi khoác tuổi trên đồng chăn trâu
Mang tình tấm áo mẹ khâu
Đồng chiêm nắng nhuộm xanh mầu mạ non
Củ khoai nướng để nhường con
Nắm ngô của mẹ rang giòn ngày mưa
Mượn câu bà kể ngày xưa
Giữ trong lòng những thiếu thừa hôm.nay

Trong lòng khi đã mê say
Đêm hôm cặm cụi góp ngày vào thơ

Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
02-03-2024, 12:32 AM
TÌNH THI HỮU
(Viết tặng ngày thành lập Diễn đàn VNTH)

Việt Nam Thi Hữu Diễn Đàn
Đơn sơ giản dị chứa chan tình người

Văn thơ kết nối muôn nơi
Chăm vườn tri thức sáng ngời tình yêu
Trao nhau nắng sớm mưa chiều
Lúc bình minh rạng khi xiêu nắng tà
Hoà trong hương sắc lá hoa
Người bên bờ giậu người xa vợi vời
Vui buồn chia sẻ muôn nơi
Múi giờ chênh lệch tình đời gần nhau
Những khi dịch bệnh toàn cầu
Tình thơ son sắt có đâu lạc dòng
Quê hương là tấm gương trong
Soi trang lịch sử sáng lòng thi nhân
Mỗi năm sum họp một lần
Nguyên Tiêu gặp gỡ đón xuân mới về

Ơn người* khai mở hồn quê
Cho ta gặp bạn bốn bề văn thơ.

Trần Thị Thanh Liêm

*MÃI MÃI TRI ÂN NHÀ THƠ TRẦN VI THÔNG - NGƯỜI SÁNG LẬP vnthihuu.net
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 13 của Diễn ĐÀN vnthihuu.net!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-06-2024, 08:09 PM
CON VỀ BÊN MẸ

Nghiêng chiều bóng ngả hoàng hôn
Con về bến mẹ sóng xôn xao lòng

Dạt vào một thuở long đong
Con đang tưởng tượng lối vòng mẹ đi
Bão dông nghiêng ngả xuân thì
Cả đời cha mẹ đã vì chúng con
Người anh dâng hiến tuổi son
Chiến trường nằm lại héo hon mẹ chờ
Sông Gianh sóng mãi xô bờ
Con thuyền xưa cũ bây giờ mới yên
Nhà gianh nét đẹp dịu hiền
Tự tay mẹ lợp ấm miền quê xưa

Tay bưng nước thuốc con đưa
Cố lên mẹ uống sớm trưa an lành
Lá đời nay chẳng còn xanh
Biết rồi sẽ rụng sao đành mẹ ơi…

Con gái mẹ
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-08-2024, 11:05 PM
VU LAN NHỚ MẸ

Con đang bật ánh lửa lòng
Châm hương thả khói bay vòng thời gian

Dâng lời trong tiết Vu Lan
Kính thờ cha mẹ muôn vàn nhớ nhung
Nấc lòng nhịp trái tim rung
Gió đang tưởng nhớ tận cùng ngày xưa…
Thu chiều mát mẻ không mưa
Lòng con ướt sũng như vừa bão giông

Khăn tang quấn trái tim hồng
Muốn làm cơn gió trên đồng quê ta
Thổi về bên mộ ông cha
Níu hình bóng mẹ đi qua tháng ngày

Mẹ ơi tháng bảy năm nay
Con không còn mẹ nhớ lay lắt lòng...

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-01-2025, 08:56 AM
THƠ XUÂN

Quanh năm dãi nắng dầm sương
Cây đào nhóm nụ soi đường đến xuân
Nhớ khi bão nổi vũ vần
Nhà trôi đất lở muôn dân đau lòng
Tình người không thể đếm đong
Đồng tiền bát gạo đi vòng giúp nhau
Để rồi ngọt bát canh rau
Qua ngày lận đận tươi màu tương lai

Để rồi thắm sắc đào mai
Nhuộm vào con chữ viết bài thơ xuân

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-02-2025, 04:47 AM
ĐÓN GIAO THỪA

Tôi đang thức đón giao thừa
Để mơ về lối ngày xưa quê nhà

Lật tìm trang sách của Ba
Có còn tiếng pháo bên nhà mái gianh
Tìm trong chiếc bánh chưng xanh
Dẻo bàn tay mẹ gói thành Tết quê
Anh đi hái lá lộc về
Búp non mọc ở triền đê xanh mềm
Sáng mai tuổi cộng vào thêm
Mấy hào mừng tuổi bên thềm trẻ con
Gom bao chuyện cũ mất còn
Hòa vui cái Tết cháu con vắng nhà

Tết này con cháu ở xa
Nhận lời mừng tuổi ông bà yêu thương.

Trần Thị Thanh Liêm
Đêm giao thừa Xuân Ất Tỵ