PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mái ấm Đại Nam



Trang : [1] 2

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-05-2011, 11:31 PM
MÁI ẤM ĐẠI NAM

*MÁI ẤM ĐẠI NAM*

Tôi đến Đại Nam từ độ ấy,
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa.
Cảnh đấy người đây tuy còn lạ,
Mà như quen biết tự bao giờ.

Mãi mê công việc dạy Trung văn,
Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần.
Thao thức trên từng trang giáo án,
Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam.

Sinh viên lớp lớp sắp ra trường,
Như chim sải cánh khắp muôn phương
Em biết chăng em lòng cô giáo,
Một đời luôn dạy chữ yêu thương.

Tình đời dù có lúc đổi thay,
Sóng gió từng khi biển vơi đầy.
Muôn thuở đất lành thì chim đậu.
Đại Nam mái ấm của lòng tôi.

Hà Nội, ngày 20-11-2010

Trần Thị Thanh Liêm

***************

Hà Nội, ngày 20-11-2010

TTTL Web: tiengtrungdainam.com

buixuanphuong09
29-05-2011, 08:22 AM
CHAÒ MỪNG TRẦN MUỘI

Mừng em nay đã sang rồi
Vườn thơ Thi Hữu đang tươi sắc hồng
Thế là huynh muội ta cùng
Duyên thơ, duyên bút đã chung một đường
Vườn ta đang dậy sắc hương
Đón chào em, gửi niềm thương ngọt ngào.
Câu thơ mộc mạc huynh trao
Chúc em vạn phúc, dạt dào hồn thơ.

BXP 29.05.2011
Rất vui được tiếp muội

Trần Vi Thông
31-05-2011, 10:28 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-07-2011, 04:13 PM
TRIỆT TIÊU

Tai nạn xem ra cũng đã nhiều,
Tài xế cháy túi thiếu tiền tiêu.
Bên trên khẩn cấp thi hành đúng,
Bên dưới từ từ tính toán tiêu.
Bác lái phụ xe thích một kiểu,
Bà con quý khách khổ trăm chiều.
Thêm người, thu lận nhiều vô kể,
Sự cố khi nào mới triệt tiêu.

Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-07-2011, 04:15 PM
HỌC LÀM THƠ

Người ta bảo gừng càng già thì mới càng cay,
Mà riêng tôi thêm tuổi lại thêm đần.
Không hiểu vì sao người ta học ít biết nhiều,
Mà với tôi càng học càng ngu dại.

Người ta nói tư tưởng thống trị thế giới này,
Tôi thấy mình tư tưởng cũng vững chắc lắm thay
Mà không hiểu vì sao?
Tôi đã học làm thơ mà thơ làm không tiến bộ.

Có người bảo đời người ta có số,
Chắc cái cung thơ phú của tôi đen.
Vì vậy mà cả đời tôi chẳng có lấy một tứ hên,
Ngồi nghĩ lại tôi thấy buồn vô kể.

Miệng tuy cười vui nhưng trong lòng sầu rơi lệ,
Mong được ai dạy cho sáng tạo những tuyệt chiêu.
Để trái tim tôi lại hồng thắm máu đào,
Để được hòa vào dòng đời thi thi phú phú phiêu dao…

(Phỏng Thơ PVC)
Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com

Nguyễn Hải Yến
07-10-2011, 03:17 AM
CÔ GIÁO THANH LIÊM .

Tấm lòng Cô giáo bao la
Thương người như thể chung nhà mình đây
Sẳn sàng giúp đở ra tay
Khó khăn giải quyết cơ may cho trò .

Hải Yến .

Thái Bình Thi Hữu
21-10-2011, 05:39 PM
HỌC LÀM THƠ

Người ta bảo gừng càng già thì mới càng cay,
Mà riêng tôi thêm tuổi lại thêm đần.
Không hiểu vì sao người ta học ít biết nhiều,
Mà với tôi càng học càng ngu dại.

Người ta nói tư tưởng thống trị thế giới này,
Tôi thấy mình tư tưởng cũng vững chắc lắm thay
Mà không hiểu vì sao?
Tôi đã học làm thơ mà thơ làm không tiến bộ.

Có người bảo đời người ta có số,
Chắc cái cung thơ phú của tôi đen.
Vì vậy mà cả đời tôi chẳng có lấy một tứ hên,
Ngồi nghĩ lại tôi thấy buồn vô kể.

Miệng tuy cười vui nhưng trong lòng sầu rơi lệ,
Mong được ai dạy cho sáng tạo những tuyệt chiêu.
Để trái tim tôi lại hồng thắm máu đào,
Để được hòa vào dòng đời thi thi phú phú phiêu dao…

Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com


Làm thơ thôi chớ học thầy
Thơ mình mình viết dở hay cũng là...

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-10-2011, 08:42 PM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Dải đất miền Trung mấy cái eo
Hàng năm bão lụt nối nhau theo
Núi cao lũ quét phăng nhà nhỏ
Vực cạn lụt tràn cuốn ốc nghèo

Đắp đập trồng tre dòng đã chắn
Xây hồ chứa nước lũ còn đeo
Quân dân cả nước cùng chia sẻ
Vượt bão giông chung sức chống chèo.

Trần Thị Thanh Liêm

Đau thương miền trung

Bao đời nơi ấy thấy sao eo
Núi lở đè nhà lũ cuốn theo
Mái tốc ngày giông đời mãi khổ
Tường nghiêng tháng bão sống thêm nghèo
Vườn trên xơ xác sâu còn bám
Ruộng dưới tan hoang rầy vẫn đeo
Tưới giọt mồ hôi cây khó mọc
Người dân quý đất chẳng buông chèo

Bùi Thanh Thanh Khiết
26.10.2011

TTK xin cám ơn T.H. TTTL

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-11-2011, 05:45 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm[/COLOR [/I][/B]


Nhà giáo





Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời



Gương trong xứng đáng thế nhân soi



Dạy câu bác ái trò lòng sáng



Giảng chữ thương yêu thày dạ vui



Hướng tới tương lai xây mộng đẹp



Giờ đây hiện tại đắp mơ đời



Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ



Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời





Bùi Thanh Thanh Khiết



14.11.2011

cosiaus
15-11-2011, 09:44 AM
Mừng Ngày Thầy Cô

Mài đũng nhà trường mấy chục niên
Ngừng khi cha mẹ hết trơn tiền
Thồ đồ ra chợ mà buôn bán
Cây cũng chặt luôn rợp mái hiên.

Sao Hôm
15-11-2011, 03:02 PM
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11- 2011 xin chúc cô giáo Thanh Liêm khỏe mạnh. an vui.

SH xin chia sẻ đôi dòng:

Sao Hôm không là giáo viên chuyên
Nhưng cũng nhiều lần dạy học thêm
Cảm giác sướng vui khi diễn giảng
Những điều mình tích lũy ngày đêm.

Sao Hôm

cosiaus
15-11-2011, 05:18 PM
Hỏi nhỏ TLiêm nha
coi bài Mừng ngày thầy cô thấy ra khg vậy mà cám ơn?

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-11-2011, 08:10 PM
Hỏi nhỏ TLiêm nha
coi bài Mừng ngày thầy cô thấy ra khg vậy mà cám ơn?

Thú thực TL chậm hiểu lắm, nhất là nghĩa bóng, rất mong
quý thi hữu cosiaus giải thích giùm.
Xin trân trọng cảm ơn!
TTTL

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-11-2011, 08:17 PM
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11- 2011 xin chúc cô giáo Thanh Liêm khỏe mạnh. an vui.

SH xin chia sẻ đôi dòng:

Sao Hôm không là giáo viên chuyên
Nhưng cũng nhiều lần dạy học thêm
Cảm giác sướng vui khi diễn giảng
Những điều mình tích lũy ngày đêm.

Sao Hôm


Xin trân trọng cảm ơn Thi hữu Sao Hôm & xin gửi tới cô giáo những lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân dịp 20/11/2011! Nhờ cô tích lũy ngày đêm
Tuy cô không là giáo viên chuyên
Nhưng cũng nhiều lần dạy học thêm
Cảm giác sướng vui khi diễn giảng
Chính nhờ cô tích lũy ngày đêm.
TTTLiem (Phỏng thơ Cô giáo Sao Hôm)

cosiaus
16-11-2011, 03:13 AM
Thú thực TL chậm hiểu lắm, nhất là nghĩa bóng, rất mong
quý thi hữu cosiaus giải thích giùm.
Xin trân trọng cảm ơn!
TTTL

对不起,
Thật ra chỉ láy 4 chữ đầu thôi, không có gì bóng hay đen
没关系。

Trần Thị Bích Duyên
16-11-2011, 07:54 AM
对不起,*
Thật ra chỉ láy 4 chữ đầu thôi, không có gì bóng hay đen
没关系。*

* Sì là chị của sì lầu
Nửa giống nhật nửa giống tầu ( ngoại lai )???

cosiaus
16-11-2011, 08:04 AM
对不起,*
Thật ra chỉ láy 4 chữ đầu thôi, không có gì bóng hay đen
没关系。*

* Sì là chị của sì lầu
Nửa giống nhật nửa giống tầu ( ngoại lai )???

Hoan hô chi TTMD mắng tôi là ngoai lai.
Tiếng Việt minh đang dùng cũng từ ngoại lai đấy chị à

buixuanphuong09
16-11-2011, 08:46 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm
Nhà giáo
Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
Gương trong xứng đáng thế nhân soi
Dạy câu bác ái trò lòng sáng
Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011
TÌNH SÂU NỬA CHỮ NÊN THÀY

Bàn tay bụi phấn vẫn tươi ngời
Sự nghiệp trồng người mãi sáng soi
Vững lái con đò trau trí sáng
Bền lòng trang sách giữ tâm vui
Tình sâu nửa chữ nên duyên nặng
Nghĩa cả trăm năm dựng nghiệp đời
"Bán tự vi sư".... dài hậu thế
"Hai mươi - Mười một" mãi ngời ngời.
BXP 16.11.2011
Hoà với TTK đôi dòng hoạ chúc Trần muội nhân ngày Nhà giáo VN khoẻ, vui, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-02-2012, 02:46 PM
Thanh Liêm tập họa, xin được thỉnh giáo chị nhé:

TL thơ mỗi ngày một hay hơn đấy . TTK cám ơn TL đã ghé


MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ


Sống trong hạnh phúc an bình
NHớ ngày khói lửa chiến chinh ngút trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bập bềnh.


Trần Thị Thanh Liêm


Sắc xuân


Ngày xuân cảnh sắc thanh bình
Cỏ non ngút ngát – hoa xinh rợp trời
Gió vui gửi nắng đến rồi
Mây xanh ôm mộng hồn trôi bồng bềnh


Thanh Thanh Khiết

tuyen45-ad
22-02-2012, 06:26 PM
Thanh Liêm tập họa, xin được thỉnh giáo chị nhé:

TL thơ mỗi ngày một hay hơn đấy . TTK cám ơn TL đã ghé


MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ


Sống trong hạnh phúc an bình
NHớ ngày khói lửa chiến chinh ngút trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bập bềnh.


Trần Thị Thanh Liêm


Sắc xuân


Ngày xuân cảnh sắc thanh bình
Cỏ non ngút ngát – hoa xinh rợp trời
Gió vui gửi nắng đến rồi
Mây xanh ôm mộng hồn trôi bồng bềnh


Thanh Thanh Khiết




THÂN EM
---*---
Thân em như cánh lục bình
Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
Yêu anh đã chót yêu rồi
Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.

22/2/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-02-2012, 07:36 PM
Bập bềnh
Dòng sông ôm cánh lục bình
Pha xanh màu nước lung linh tím trời
Còn em nương bóng anh rồi
Thuyền tình lạc lái xa trôi bập bềnh
Bùi Thanh Thanh Khiết
MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ (a)

Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa chiến chinh ngút trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bập bềnh.

Trần Thị Thanh Liêm
1.

MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ (b)
(Bài đã sửa)

Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.

Trần Thị Thanh Liêm

2. Sắc xuân

Ngày xuân cảnh sắc thanh bình
Cỏ non ngút ngát – hoa xinh rợp trời
Gió vui gửi nắng đến rồi
Mây xanh ôm mộng hồn trôi bồng bềnh

Thanh Thanh Khiết
3.
Họa vui:

ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN

Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải hạn... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh.
BHN

4. THÂN EM
---*---
Thân em như cánh lục bình
Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
Yêu anh đã chót yêu rồi
Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.

22/2/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-02-2012, 10:39 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=41033#post41033)


ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN


Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải han... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh


22/2/1012
Bạch Hồng Ngọc



THÂN EM
---*---
Thân em như cánh lục bình
Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
Yêu anh đã chót yêu rồi
Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.




22/2/2012
Tuyen45



MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ




Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.


TTTL


Phận bèo


Trai thời loạn – gái thời bình
Vô duyên bởi tại ngày sinh số trởi
Đời em bèo bọt mất rồi
Loài hoa tan - hợp , dạt trôi lềnh bềnh


Thanh thanh Khiết
22.2.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-02-2012, 09:11 AM
VỀ VỚI MÁI ẤM ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Ở nơi đây mái trường em giảng dạy
Gắn bó đời luôn cần mẫn sớm hôm
Vẫn yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Hai tiếng Đại Nam nào quên cho được!

Dẫu bôn ba khắp mọi miền đất nước
Dù chuyên gia bên Hàn, Nhật, Bắc Kinh
Đất Hà Đông quê lụa giấu tim mình
Từng khúc hát nghe lòng xao xuyến vậy!

Nếu một lần anh về thăm nơi đấy
Sẽ nói rằng: Chốn ấy tuyệt làm sao!
Nơi chúng mình thuở nhỏ vẫn chăn trâu
Nay trở thành những giảng đường cao ngất

Vẻ đẹp quê vẫn còn nguyên nét cũ
Đây cây xoài bóng mát buổi ban trưa
Đó bờ ao, kia khóm mít, rặng dừa...
Tiếng còi tàu vào ga da diết nhớ.

Cái đổi thay là điện, đường, trường sở
Đã khác xưa, các học viện chọc trời
Giảng đường giờ to đẹp quá anh ơi!
Thư viện, khoa phòng, sân chơi bãi cỏ...

Làng anh ở ngày xưa còn nguyên đó
Nhưng tên làng nào đâu phải như xưa
Hà Đông - Ba La tên gọi bây giờ
Con hẻm nhỏ nay đã thành đường lớn.

Nhớ không anh! Bờ ao nơi đùa giỡn?
Nay Đại Nam chuyển đổi lại vườn trường
Khuôn viên bày hàng ghế đá thân thương
Ngồi những lúc cà phê pha đợi bạn.

Thôi nhé anh! Tách cà phê đã cạn
Em mơ màng say một thoáng Đại Nam
Hẹn với anh… ngày mai dưới mái trường
Ta gặp lại, chợt nghe đời vui thế!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 19/6/2012
(Phỏng theo thơ Trần Đức Lai)
Trần Thị Thanh Liêm

nvhung
08-03-2012, 11:20 AM
CẢM ƠN

Cảm ơn cô giáo Thanh Liêm
Trang thơ mới mở - cô thăm nom đều
Vần thơ thay nhịp cầu Kiều
Thay bông hồng thắm, lời yêu...tặng Nàng

Nguyễn Văn Hùng


Nhân ngày 8-3, N.V.H chúc cô giáo Trần Thị Thanh Liêm luôn an vui, hạnh phúc

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-03-2012, 06:46 PM
* Xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã cùng góp họa
từ “Một mình” của TTN:

1.
MỘT MÌNH

Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN

-----

2.
XONG! (1)

Chẳng muốn đi đâu, tự nhốt phòng
Lục tìm chai rượu xách vào trong...
Âm thầm cụ Lãng ngồi soi bóng
Mặc sức nghiệm đời…Thế cũng xong!

Lãng Nhân

-----

3.
XONG! (2)

Xỉn quá! Đêm quên chốt cửa phòng
Thế là tên trộm lẻn vào trong
Sáng ra…lạ quá! Nhà thông thoáng?
Chép miệng kêu: Trời! một tiếng –xong!

Lãng Nhân

-----

4.
DỌN DẸP

Chiều nay tranh thủ vệ sinh phòng
Mạng nhện giăng ngoài, rác ở trong…
Đi vắng khá lâu nên mới thế
Mặt trời chưa ngủ quyết làm xong…

14.3.2012
TTN

-----


5.
CÔ ĐỘC*

Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan
(* TTN tạm đặt tựa)
-----

6.
GỘI ĐẦU

Hết dầu đành cậy đến xà phòng
Dội nước mấy lần chẳng thấy trong
Mái tóc mọi hôm luôn óng mượt
Bây giờ xơ cứng - kể như xong…

14.3.2012
TTN

-----

7.
HỮU DUYÊN

Hữu duyên cứ việc ở trong phòng
Cửa khép hờ thôi…Gió vào trong
Hương bốn phương trời về…Chiêm nghiệm
Bưởi hay bồ kết…cũng thơm…Xong !

Nguyễn Văn Hùng

-----

8.
THƯỚC ĐO LÒNG

Một lần vấp ngã ắt đề phòng
Đứng dậy mà đi, gạn đục trong
Ngọt mật…, tâm xà…, ai đội lốt…
Phải tìm mua thước mới mong xong

17.3.2012
TTN

-----

9.
THI ĐƯỜNG

Nho nhỏ vườn thơ - một góc phòng
Chủ mời đon đả...Khách vào trong
Nho nhỏ cánh hoa, hương thơm ngát
Thi đường - Thi họa...Tất cả xong

Nguyễn Văn Hùng

-----

10.
ĐẶT PHÒNG (1)

Hôm trước có người gọi đặt phòng
Tới giờ khách đến kéo vào trong
Xong khâu chuẩn bị, sẵn sàng hát
Bỗng điện cúp ngang - Bực thật ! Xong !

Hồng Thoại

-----

11.
ĐẶT PHÒNG (2)

Lại có chàng kia đến lựa phòng
A - lô gọi bạn gái vô trong
Bỗng dưng đám bạn trai ùa đến
Phá bĩnh - Thế là cuộc hẹn xong !

Hồng Thoại

-----

12.

Bữa qua về tới trước cửa phòng
Ngửi mùi thúi hoắc ở bên trong
Thì ra chuột chết nằm trong gậm
Chắc dọn đến chiều mới tạm xong

Thy Lan

-----

13.
2 PHÒNG

Từ khi cụ Lãng lập...2 phòng
Mấy bả moi tiền cả túi trong
Tối ngủ riêng dành...Ông xó bếp!
Cụ nằm than vãn: Ối giời, xong!

Trần Vi Thông

-----

14.

Lãng ta dụ khị nên đề phòng
Ẩn ý tơ tình dấu tận trong
Lớ xớ thật thà là mắc bẫy
Lầu mây …chót vót ..vắng …thôi xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012

-----

15.
CHUNG VUI

Rất đỗi mừng vui khách chật phòng
Ngoài thềm hết chỗ, kín bên trong
Thôi thì “ngồi ép” nhâm nhi nhé
Tình nghĩa quý hơn – "nóng" cũng xong!

17.3.2012
TTN

-----

16.
XONG !!!

Tỷ Khiết nói gì " đề " với " phòng " ?
Làm sao tỷ biết ý tình trong ... ???
Trừ khi tỷ ( đi ) guốc trong lòng cụ
Cha chả ! Điệu này tỷ Khiết XONG !!!

Hồng Thoại

-----

17.
MỪNG

Vầng trăng rón rén lẻn thư phòng
Giấy trắng nghiêng chờ nét mực trong
Hạ bút thôi ta cầm chén rượu
Mừng bài thơ mới viết vừa xong

Trần Vũ

-----

18.
XONG

Quý tình dẫu nóng ta vào trong
Chị Nguyệt ham vui cũng ngó phòng
Vốn định giải lòng chưa kịp tỏ
Vào thông … nhẹ gánh ... gió lùa … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

-----

19.
HÃY VÀO TRONG!

Lãng mới nhìn vô… trước cửa phòng
Chủ nhà trưng bảng “Hãy vào trong!”
Giời ơi! khách khứa đông vui quá
Lắm rượu nhiều thơ khoái chí –xong!

Lãng Nhân

-----

20.
NGHĨ LẠI

Trần ta thì thọt nghé khuê phòng
Thiếu nữ hẹn hò đợi phía trong
Nghĩ lại nàng lo mưa …phải gió
Then cài cửa khoá vậy …là xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012

-----

21.
XONG!

Lấy vợ người quê tận Hải Phòng
Còn tui chánh gốc ở miền Trong
Hai nơi tuy khác nhiều… nhiều thứ
Ý hợp, tâm đồng, hạnh phúc… Xong!

17.3.2012
TTN

-----

22.
LỜI YÊU

Nhớ người em gái chốn khuê phòng
Ta đã hẹn nhau nơi suối trong
"Lời yêu" chưa ngỏ thời niên thiếu
Nợ tình ta trả mãi chưa xong

Thy Lan

-----

23.
THƯỞNG NGOẠN

Muôn hồng, ngàn tía chốn thơ phòng
Lung linh sao sáng, ánh trăng trong
Huyền huyền, biếc biếc mây phủ nguyệt
thả sức vẫy vùng, thưởng ngoạn...Xong.

Nguyễn Văn Hùng

-----


“Một mình” – không phải “Một mình”
Cùng nhau xướng – họa ấm tình bạn thơ

Một lần nữa, TTN xin chân thành cảm ơn quý thi hữu
đã cùng góp họa, tạo nên không khí thật sôi nổi
cho một góc nho nhỏ trang thơ sáng tác của TTN tại Diễn đàn Thi hữu này!

TTN xin phép quý vị được tổng hợp (lần 2) và tạm khép chủ đề này lại.
Tuy nhiên, nếu quý thi hữu vẫn “còn sức” để tiếp tục “tiếp sức” cho đề tài này
thì TTN cũng sẽ… ráng… “hết sức” chạy theo quý vị ạ!


24.
MỘT MÌNH

Ghi khắc lời em đã dặn phòng
“Đêm… trời đầy gió… nhớ vào trong
Một mình sinh sống miền duyên hải
Bệnh nhẹ trong người cũng khó xong…”

18.3.2012
TTN

25
THẾ LÀ XONG
người ta đã đóng cửa "khuê" phòng
cớ sao ghé mắt ngó vào trong?
thấy gì trong đó mà la lớn ?
giời ơi, thôi thế ... thế là xong...
HOA DẠI
26
HỒ HOÀN KIẾM

Cảnh hồ - sắc nước … nào xanh trong
Tháp bút - qua cầu, dẫn tới phòng
Ở giữa cụ Rùa, uy thế thọ
Lễ đền vãn cảnh Ngọc Sơn … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-05-2012, 03:30 PM
http://www.dnu.edu.vn/images/2012/T4/14.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/554330_2712300661758_1684158759_1706653_1803382616 _n.jpg

CHẮP CÁNH BAY XA
(Mến tặng các em SV KT & NH Khóa I ĐHĐN vừa mới tốt nghiệp ra trường)

Trần Thị Thanh Liêm

Đời “Học vi tiên”* đã định rồi,
Lập thân lập nghiệp có đầy vơi.
Tự ta chọn lấy thành hay bại,
Hạnh phúc tương lai suốt cuộc đời.

Tiếng gọi Đại Nam thật ngân vang,
Ngôi trường sạch đẹp lại khang trang.
Đa ngành chất lượng thầy cô giỏi,
Mái ấm nơi đây rực nắng vàng.

Từ thuở hân hoan đến tựu trường,
Có đêm lo học tới mờ sương,
Dùi mài, trải nghiệm, lòng tin tưởng,
Yêu lớp, yêu ngành, bấy yêu thương.

Đời sống sinh viên thiếu thốn nhiều,
Đề bài Trung, Toán,…khó bao nhiêu.
Quyết tâm cần mẫn kiên trì học,
Yêu bạn, yêu thầy, thật mến yêu.

Học bổng trường trao thực ngọt ngào,
Các em chăm chỉ chí càng cao.
Thầy cô giảng dạy đầy tâm huyết,
Nay sắp xa trường nhớ biết bao.

Hội nhập thương trường chắp cánh bay,
Sinh viên tốt nghiệp rộng đường ngay.
Đăng khoa Kế toán, Ngân hàng gọi,
Thành đạt thời cơ vận hội này.

Đại học Đại Nam, 15/04/2012
…………………………………
* Việc học là đầu tiên, là số một

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-05-2012, 07:28 PM
VỊNH HẠ LONG

Hạ Long nổi tiếng khắp nhân gian
Hút khách nơi nơi đến Việt Nam
Quan Lạn lung linh làn sóng biếc
Bạch Đằng đắm đuối những ai nhàn
Nhấp nhô trên biển bao hòn đảo
Điệp điệp chân trời bấy vỉa than
Cảnh đẹp mê hồn lừng khắp chốn
Kỳ quan thế giới được trời ban.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-05-2012, 01:32 PM
HƯƠNG QUÊ

Hương Quê lần nữa nối vòng tay
Tình Bạn văn chương vẽ đẹp đầy
Sáng tác thất ngôn tràn ý thắm
Xướng hoà tứ tuyệt ngập thơ hay
Đường Thi thêu chữ hồn cảm mến
Lục Bát đan từ dạ đắm say
Tiếp bước Hương Xuân vang tiếng hát
Diễn Đàn Thi Hữu góp công này

caphexua


CHÀO MỪNG HƯƠNG QUÊ vnthihuu.net

Chào mừng Thi hữu mến yêu
Hương Xuân thi phẩm sớm chiều tỏa hương
Hương Quê sẽ trọn yêu thương
Nghĩa tình trong sáng tựa gương dâng đời!

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

buixuanphuong09
26-06-2012, 09:16 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=65468#post65468)
http://seablogs.zenfs.com/u/2kPa_eKVGRhyzts_FO6hmw--/photo/20090306101254374.jpg.jpg
http://nguyentumy.files.wordpress.com/2010/01/1-ly-ruou-mung-2.jpg
https://www.giftbasketvillage.com/store/images/products/402_small.jpg


CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật chúc mừng Phượng ca ca
Nào hoa qùa rượu với thơ ca
và tình huynh đệ qua Thi hữu -
“Nghĩa nhân hòa một khối đồng tâm”

Chúc mừng huynh tuổi được thêm năm
Cuộc sống thêm tươi đẹp sắc màu
Con cháu đề huề luôn phước hạnh
Vui cùng Thi hữu thọ trăm năm.

M Trần Thị Thanh Liêm chúc phúc thi huynh!




CẢM ƠN MUỘI TRẦN THANH LIÊM




Cảm ơn muội muội đến thăm


Mừng ngày sinh ... thấy giọt thầm rơi rơi


Cái Hôm nay nó thế rồi


Cái Hôm qua.. giữ làm hoài niệm thôi


Cái gì cũng chỉ có thời


Biết rằng thế vẫn bồi hồi chuyện xưa


Mới vừa nắng đã lại mưa


Lão Nhà quê cứ sớm trưa nhọc nhằn


Dường cày muôn vạn khó khăn


Mưu sinh đâu dễ dành phần bát cơm....


Mảnh tình còn chút con con


Thôi thì dốc hết cái hồn cho hoa.


Để rồi năm tháng dần qua


Cứ an vui cái thân già nơi đây.




BXP 26.6.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-07-2012, 11:29 AM
TRÔNG NGÓNG

Nỗi nhớ -vần thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều vạt nắng tỏa trên sông
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn niềm mê đắm
Say tỉnh, tỉnh say nỗi khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Đêm về nhịp gió ru trăn trở
Ánh mắt như còn mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 08/07/2012
Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
08-07-2012, 12:23 PM
Mừng Bác


Chúc mừng sinh nhật bác Phượng ca
Thêm tuổi mừng vui khắp cả nhà
Rượu ngoại. trà ngon từ Bắc Thái
Nỗi niềm hạnh phúc tiếng hoan xa

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-07-2012, 03:20 PM
MỪNG HUYNH
(Kính tặng huynh lethanhson!)

Bạn hữu bao người đều ước vọng
Thành viên bấy vị vẫn chờ mong
Mừng huynh sáu hai đua nhau họa
Thi phú giao lưu thỏa tấm lòng.

Đại học Đại Nam, 08/07/2012
Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
09-07-2012, 09:03 PM
Thu về


Lá cuối thu về rải rác rơi
Đôi nai lưu luyến dạo quanh đồi
Heo may chớm lạnh về thêm nhớ
Vàng đá xanh dần lặng lẽ vơi

9. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-07-2012, 09:15 PM
MỪNG HUYNH
(Kính tặng huynh lethanhson!)

Bạn hữu bao người đều ước vọng
Thành viên bấy vị vẫn chờ mong
Mừng huynh sáu hai đua nhau họa
Thi phú giao lưu thỏa tấm lòng.

Đại học Đại Nam, 08/07/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Kính chào cô giáo Trần Thanh Liêm
Ấp ủ cùng nhau những nỗi niềm
Nhân hậu bao dung như nghĩa mẹ
Gửi tình thi phú đến con tim

9. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-07-2012, 11:46 PM
Kính chào cô giáo Trần Thanh Liêm
Ấp ủ cùng nhau những nỗi niềm
Nhân hậu bao dung như nghĩa mẹ
Gửi tình thi phú đến con tim

9. 7. 2012
Lê Thanh Sơn
E. Dop nói: Sắc đẹp chỉ thu hút được ánh mắt, còn phẩm giá mới chinh phục được tâm hồn"
"Mở rộng tâm ra lòng thanh thản,
An vui tự tại đời thong dong."
Thơ H rất cảm lòng người, đọng lại mãi trong tâm hồn người đọc: "Gửi tình thi phú đến con tim".
Cảm ơn H nhiều lắm!
Chúc H hồn thơ sống mãi với vnthihuu.net!
Trân trọng!
TTTL kg

tuyen45-ad
10-07-2012, 09:30 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-9s8Ym0lz-6U/T_qJ_x_lmiI/AAAAAAAAAsE/a1yYOrVXrcc/w450-h339-k/L%25C3%2581%2BTHU%2BI.gif


LÁ THU
---*---
Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi.
9/7/2012
Tuyen45




http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif

tuyen45-ad
10-07-2012, 09:36 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-9s8Ym0lz-6U/T_qJ_x_lmiI/AAAAAAAAAsE/a1yYOrVXrcc/w450-h339-k/L%25C3%2581%2BTHU%2BI.gif


LÁ THU
---*---
Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi.
9/7/2012
Tuyen45




http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif



https://lh3.googleusercontent.com/-5v-V14tnILw/T_uOhuJ5AyI/AAAAAAAAAtE/GxSfEsj_pDE/w520-h346-k/NAI%2BV%25C3%2580NG%2BII.jpg



VÀNG THU
---*---
Ngơ ngác nai vàng ngắm lá rơi
Vàng thu tràn ngập kín vùng đồi
Thiên nhiên kỳ ảo lòng xao xuyến
Thi sĩ hồn thơ chẳng lúc vơi.

10/7/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-07-2012, 09:45 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-5v-V14tnILw/T_uOhuJ5AyI/AAAAAAAAAtE/GxSfEsj_pDE/w520-h346-k/NAI%2BV%25C3%2580NG%2BII.jpg



VÀNG THU
---*---
Ngơ ngác nai vàng ngắm lá rơi
Vàng thu tràn ngập kín vùng đồi
Thiên nhiên kỳ ảo lòng xao xuyến
Thi sĩ hồn thơ chẳng lúc vơi.

10/7/2012
Tuyen45


Hay quá sư huynh (H) ơi, muội (M) ước có chút thời gian rảnh rỗi để có thể đáp lễ H mà chưa được.
Có gì M mong H bỏ qua cho M nhé!
Chúc phúc H luôn an vui & hạnh phúc bên người thân & gđ, luôn vui với vườn thơ mái ấm vnthihuu.net của chúng ta H nhé!
Trân trọng!
M TTTL kg

tuyen45-ad
13-07-2012, 04:23 PM
http://lucbat.com/admin/upload/file/he%2022.jpg



SÂN TRƯỜNG
---*---
Sân trường điệp khúc nhạc ve
Vang lên nhịp sóng trưa hè bạn ơi
Phượng hoa cháy đỏ góc trời
Áo dài ai trắng một thời sinh viên

Trông xa ngỡ tưởng là tiên
Đường eo thắt đáy thôi miên mắt người
Phút giây lòng dạ bồi hồi
Lời ve thúc giục tuổi đời xuân xanh

Má hồng đôi lúm như tranh
Đường duyên đậm nét kết thành trái hoa
Chia tay bè bạn gần xa
Thày cô tạm biệt bước ra trường đời...

13/7/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-07-2012, 11:02 AM
http://www.nhipcau.de/nukeviet20/uploads/News/pic/small_1343439698.nv.jpg Tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân 27/7

MÃI MÃI TRI ÂN

Con ơi bốn lăm năm qua,
Mậu Thân sáu tám lệ nhòa đau thương.
Con hy sinh ở tiền phương,
Mẹ cha tổn thất, Lệ Sơn* nhớ người.
Trai làng đang tuổi đôi mươi,
Ra đi bảo vệ đất trời quê hương.
Xông pha giữa chốn chiến trường,
Con hy sinh để xót thương bao người.
Mẹ già nước mắt đầy vơi,
Lá vàng khóc lá xanh rơi đau lòng.
Trước bằng tổ quốc ghi công,
Hôm nay thắp nén hương lòng nhớ con**.

Trần Thị Thanh Liêm
........................................
* Quê của Liệt sỹ Trần Đức Quang: Lệ Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình
** Lời: Mẹ Liệt sỹ Trần Đức Quang, thơ TTTL

tuyen45-ad
28-07-2012, 09:48 PM
http://gdtd.vn/dataimages/201106/original/images527879_02.jpg




TUỔI HỒNG
---*---
Bằng lăng nở tím gọi hè
Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
Cái thời khám phá dại khờ
Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

26/7/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-10-2012, 04:13 PM
MỪNG NGÀY 20/10
Kính tặng các Mẹ, các chị www.vnthihuu.net (http://vnthihuu.net)

Mừng Ngày Phụ Nữ hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao

Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
“Dạy con học nói, học cười
Học đi đứng đắn, học ngồi nết na”
.
Công cha tựa núi cao xa,
Ân tình của mẹ mãi là biển sâu
Trồng người bền bỉ dài lâu
Chịu thương, chịu khó, mẹ giàu tình yêu.

Đảm đang gánh vác bao điều
Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam.

Nhân ngày Phụ nữ Việt nam
Ngàn bông hoa thắm dâng lên tặng người
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
Cũng không nói hết những lời tri ân

Đại học Đại Nam Hà Nội, 20/10/2012
Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
20-10-2012, 09:39 PM
Chúc mừng ngày phụ nữ


Ngày vui phụ nữ Việt Nam ta
Lời chúc hân hoan đến mọi nhà
Một nửa thế gian này phái đẹp
Rừng hoa hương sắc tiếng hoan ca.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
21-10-2012, 08:28 PM
VỌNG MÊ LINH

Quê hương nổi sóng dậy muôn phương
Đất Việt nữ lưu chí quật cường
Tô Định hung tàn muôn tội ác
Bà Trưng khăn trắng vạn tang thương
Thù nhà quyết trả từng dầm dãi
Nợ nước đáp đền trải gió sương
Chống giặc giương cờ bày trận thế
Mê Linh toàn thắng xứng Trưng Vương

HUY THANH
21-10-2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-11-2012, 12:48 PM
TRI ÂN*




Luật thơ tôi vốn rất tồi



Nhưng mà thích thưởng lãm rồi viết chơi
Tạp nham cóp nhặt đôi lời
Cảm ơn nhị vị xin mời chung vui!



TTTL
................................
*

Xin chân thành cảm ơn tam vị thi huynh (H): H Tuyen45, H lethanhson & Huy Thanh đã đến với trang thơ của TL & còn để lại những vần thơ hay & rất sinh động! Trân quý!

lethanhson
06-11-2012, 02:12 PM
Nặng tình tri kỷ


Cám ơn cô giáo Thanh Liêm
Nghiệp đời yêu chữ nên làm cho vui
Vào thi đàn góp đôi lời
Nặng tình tri kỷ đời đời mến yêu!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
06-11-2012, 02:47 PM
Mùa thu đẹp




Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu
Quả ủ vàng cây phủ khói mù
Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ
À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.

Lê Thanh sơn

quanlenh
06-11-2012, 03:28 PM
Phận bèo


Trai thời loạn – gái thời bình
Vô duyên bởi tại ngày sinh số trởi
Đời em bèo bọt mất rồi
Loài hoa tan - hợp , dạt trôi lềnh bềnh


Thanh thanh Khiết
22.2.2012




ĐẮT DUYÊN

Loạn Bình số kiếp bởi ngày sinh
Ghê gớm đắt duyên gái tuổi dần
Cao số đường tình e trễ nãi
Công danh sự nghiệp, ấy lung linh

Tran Xuan Sinh
06-11-2012, 04:03 PM
ĐẮT DUYÊN






Loạn Bình số kiếp bởi ngày sinh
Ghê gớm đắt duyên gái tuổi dần
Cao số đường tình e trễ nãi


Công danh sự nghiệp, ấy lung linh




BÈO DẠT MÂY TRÔI
(Gửi tác giả PHẬN BÈO)



Ngày nay đất nước thanh bình
Mà anh vẫn đứng đầu binh canh trời
"Quen hơi bén tiếng" mất rồi
Nhớ câu "bèo dạt mây trôi" bồng bềnh.



Trần Xuân Sinh
2012

Tran Xuan Sinh
06-11-2012, 04:26 PM
Mùa thu đẹp







Cuộc đời đẹp nhất lúc sang thu






Quả ủ vàng cây phủ khói mù




Lắng đọng hương đời bao nỗi nhớ





À..ơi...tiếng mẹ nhẽ nhàng ru.









Lê Thanh sơn








Cuối thu
(Gửi Lê Thanh Sơn)

Bóc lịch, xem ngày đã cuối Thu
Mới hay gió lạnh phủ sương mù
Thả hồn thương nhớ về quê mẹ
Dưới mái nhà tranh vọng tiếng ru

Trần Xuân Sinh
11/2012

Tran Xuan Sinh
06-11-2012, 04:40 PM
Nặng tình tri kỷ






Cám ơn cô giáo Thanh Liêm
Nghiệp đời yêu chữ nên làm cho vui
Vào thi đàn góp đôi lời
Nặng tình tri kỷ đời đời mến yêu!



Lê Thanh Sơn




CHÚC CÔ


Sáu hai tuổi vẫn Thanh Liêm
Tấm gương sư phạm khắp miền đều vui
Ngày nhà giáo, tôi gửi lời
Chúc cô tỏa sáng muôn đời mến yêu.


Trần Xuân Sinh
Đại học Vinh
11/2012

thugiangvu
06-11-2012, 08:26 PM
Cuối thu
(Gửi Lê Thanh Sơn)

Bóc lịch, xem ngày đã cuối Thu
Mới hay gió lạnh phủ sương mù
Thả hồn thương nhớ về quê mẹ
Dưới mái nhà tranh vọng tiếng ru

Trần Xuân Sinh
11/2012


Thu nhớ

Heo may se lạnh nhớ rằng thu
Chẳng hẹn về đây trút sương mù
Trời xa thăm thẳm rừng che núi
vi vu gió nhẹ ngỡ mẹ ru .

Thugiangvũ

Thân mến thăm các huynh tỷ,muội .
Xin chúc các huynh tỷ muội luôn an vui,
Thugiangvũ

thugiangvu
06-11-2012, 08:33 PM
CHÚC CÔ




Sáu hai tuổi vẫn Thanh Liêm
Tấm gương sư phạm khắp miền đều vui
Ngày nhà giáo, tôi gửi lời
Chúc cô tỏa sáng muôn đời mến yêu.


Trần Xuân Sinh
Đại học Vinh


11/2012


Ánh trăng rằm


Thơ có tuổi cô không có tuổi
Mài miệt đêm ngày với lương tâm
Gương cô sáng ánh trăng rằm
Thương cô em nhớ hương xuân quê nhà .


TG thăm các huynh tỷ muội an vui .


Thugiangvũ

lethanhson
06-11-2012, 08:42 PM
Thu nhớ

Heo may se lạnh nhớ rằng thu
Chẳng hẹn về đây trút sương mù
Trời xa thăm thẳm rừng che núi
vi vu gió nhẹ ngỡ mẹ ru .
Thugiangvũ

Thân mến thăm các huynh tỷ,muội .
Xin chúc các huynh tỷ muội luôn an vui,
Thugiangvũ


Vẫn biết


Vẫn biết em về đã cuối thu
Se se gió lạnh với sương mù
Xa xăm đất khách lòng mong nhớ
Diều sáo vang lừng vọng tiếng ru.

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-12-2012, 11:51 PM
MỪNG NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Huy Thanh
18-12-2012, 09:11 PM
MỪNG NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm


CHÀO NĂM MỚI

Năm mới sắp sang tuyết vẫn rơi
Không gian trắng xóa tận chân trời
Nam thanh khăn đóng du muôn nẻo
Nữ tú áo dài dạo khắp nơi
Quý Tỵ nhún chân cảm tạ đất
Nhâm Thìn lui gót cám ơn đời
Công thành đền đáp ân cha mẹ
Sức khỏe an vui chúc vạn lời

Huy Thanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-12-2012, 12:42 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU MỪNG NOEL - 2012




Trước lễ Noel độ mấy ngày
Ngôi nhà Thi hữu rộn hương bay
Bài thơ chị viết lời trung thực
Khúc nhạc anh đàn nốt thật hay
Hạnh phúc trao dâng người hướng ấy
Bình yên đón nhận kẻ phương này
Hẹn nhau mùa tết vui sum họp
Chưa uống rượu mừng đã thấm say

Đại học Đại Nam, 17/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2013, 11:30 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3cb1ca96215ed72138bede23e1a5be5f_36564295_t49-1_zpsc02f5237.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-01-2013, 04:03 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3cb1ca96215ed72138bede23e1a5be5f_36564295_t49-1_zpsc02f5237.jpg

Xin chân thành cảm ơn Đại tỷ (T) đã quá động viên tiểu muội (M). Nhân ngày xuân năm mới, M xin kính tặng quý T những đóa hồng hoa tươi thắm tình thi hữu:

http://leloipt.edu.vn/uploads/News/pic/1336098735.nv.gif
Lung linh bao đóa hoa hồng


Xua tan giá lạnh mùa đông xuân về
Tân niên mừng chúc Đại ty (Đại tỷ)
Gia đình hạnh phúc, đề huề an vui!


Tiểu muội Trần Thị Thanh Liêm xin chúc phúc Đại tỷ!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-01-2013, 09:31 PM
CHÚC CÔ


Sáu hai tuổi vẫn Thanh Liêm
Tấm gương sư phạm khắp miền đều vui
Ngày nhà giáo, tôi gửi lời
Chúc cô tỏa sáng muôn đời mến yêu.


Trần Xuân Sinh
Đại học Vinh
11/2012

Xin trân trọng cảm ơn thầy!
Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết, nhưng ánh sáng mà người thầy rọi vào ta vẫn còn đọng mãi trong suốt cả cuộc đời.
Xin gửi tới thầy cô & quý quyến những lời tri ân & lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân đầu xuân năm mới!
Em Trần Thị Thanh Liêm xin chúc phúc thầy!

tuyen45-ad
02-01-2013, 12:17 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-oTGkK90ontc/UOMXbExPNgI/AAAAAAAABj8/BR8qxjplfPA/s393-p-k/HOA%2B%25C4%2590%25E1%25BB%2592NG%2BTI%25E1%25BB%2 580N%2BIII.jpg


CHÚC MUỘI THANH LIÊM
---*---
Xuân về chúc muội Thanh Liêm
Mừng xuân đón tết dài thêm sắc tài
Má hồng thắm mãi không phai
Phu quân mỏi mắt ngắm hoài ngày đêm.

1/1/2013
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-01-2013, 08:28 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-oTGkK90ontc/UOMXbExPNgI/AAAAAAAABj8/BR8qxjplfPA/s393-p-k/HOA%2B%25C4%2590%25E1%25BB%2592NG%2BTI%25E1%25BB%2 580N%2BIII.jpg


CHÚC MUỘI THANH LIÊM
---*---
Xuân về chúc muội Thanh Liêm
Mừng xuân đón tết dài thêm sắc tài
Má hồng thắm mãi không phai
Phu quân mỏi mắt ngắm hoài ngày đêm.

1/1/2013
Tuyen45


Xin chân thành cảm ơn Thi huynh (H) đã quá động viên tiểu muội (M). Nhân ngày xuân năm mới, M xin kính tặng sư huynh & đại tỷ những đóa hồng hoa tươi thắm tình thi hữu ạ:

http://leloipt.edu.vn/uploads/News/pic/1336098735.nv.gif


Lung linh bao đóa hoa hồng


Xua tan giá lạnh mùa đông xuân về
Tân niên mừng chúc huynh Tuyen
Gia đình hạnh phúc đề huề an vui!


Tiểu muội Trần Thị Thanh Liêm xin chúc phúc H cùng quý quyến!

nvhung
02-01-2013, 09:28 AM
KỶ NIỆM


Dang tay ôm hạt mưa Ngâu
Anh ơi hạt vỡ buốt đầu ngón tay

Kỷ niệm rơi- kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?
Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông


Trần Thị Thanh Liêm





SAO LẠI THẾ NÀY



“Dang tay ôm hạt mưa Ngâu
Anh ơi hạt vỡ buốt đầu ngón tay”…

Giời ơi ! Sao lại thế này ?
Câu thơ buốt nhói…Hồn say lịm hồn

Tình ai bão bể mưa nguồn ?
Nghe trong máu thịt …Đau cuồn cuộn đau

Đêm hư... đêm vỡ còn đâu
Chỉ còn kỷ niệm héo nhàu thời gian


Nguyễn Văn Hùng



CHÚC THI HỮU ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC TRẦN THỊ THANH LIÊM LUÔN HẠNH PHÚC

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-01-2013, 02:56 PM
KỶ NIỆM



Dang tay ôm hạt mưa Ngâu
Anh ơi hạt vỡ buốt đầu ngón tay

Kỷ niệm rơi- kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?
Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông

Trần Thị Thanh Liêm



SAO LẠI THẾ NÀY



“Dang tay ôm hạt mưa Ngâu
Anh ơi hạt vỡ buốt đầu ngón tay”…

Giời ơi ! Sao lại thế này ?
Câu thơ buốt nhói…Hồn say lịm hồn

Tình ai bão bể mưa nguồn ?
Nghe trong máu thịt …Đau cuồn cuộn đau

Đêm hư... đêm vỡ còn đâu
Chỉ còn kỷ niệm héo nhàu thời gian


Nguyễn Văn Hùng




CHÚC THI HỮU ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC TRẦN THỊ THANH LIÊM LUÔN HẠNH PHÚC


http://2.bp.blogspot.com/-wUueuBrkYWc/TznA3CDuBxI/AAAAAAAAD-g/Q7vZQTg5-DA/s1600/bon%2Bphan%2Bcho%2Bhoa%2Blan%2B02.jpg



Tặng huynh một đóa hoa lan


Mùa đông giá lạnh xua tan xuân về
Tân niên mừng chúc bạn bè
Gia đình hạnh phúc, đề huề an vui!

Xin cảm ơn Thi huynh (H) rất nhiều.
Nhân đầu xuân 2013, T/M BĐD, Muội (M) xin chúc H cùng quý vị thi hữu vnthihuu.net & quý quyến hạnh phúc & mọi điều tốt đẹp, như ý!
Trân trọng!
M TTTL xin chúc phúc H cùng quý vị thi hữu!

lethanhson
02-01-2013, 08:18 PM
Chúc cô


Đầu năm kính chúc cô Thanh Liêm
Súc khỏe dồi dào đức Mẹ hiền
Trung hiếu suốt đời tìm kiếm đạo
Tấm gương ngời sáng đẹp như Tiên.

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-01-2013, 11:58 AM
Chúc cô



Đầu năm kính chúc cô Thanh Liêm
Súc khỏe dồi dào đức Mẹ hiền
Trung hiếu suốt đời tìm kiếm đạo
Tấm gương ngời sáng đẹp như Tiên.

Lê Thanh Sơn

Xin chân thành cảm ơn sư huynh (H) đã động viên M nhiều. Rất yêu nghề, quý trò, học tập H, M cũng luôn vui vẻ dâng hiến, M có mấy vần thơ nhỏ về chủ đề này xin kính mời H quá mục ạ:


DÂNG HIẾN

Rốt cục HƯƠNG QUÊ sắp tới rồi
Vần thơ kết ngãi bạn hiền ơi
Nỗi niềm phấn khởi vui dâng hiến
Kỷ niệm trong ta mãi suốt đời!


Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-01-2013, 12:17 PM
Chúc cô



Đầu năm kính chúc cô Thanh Liêm
Súc khỏe dồi dào đức Mẹ hiền
Trung hiếu suốt đời tìm kiếm đạo
Tấm gương ngời sáng đẹp như Tiên.

Lê Thanh Sơn

THƠM THẢO

Tết đến trăm hoa đẹp tuyệt vời
Tựa tình thi hữu chẳng hề vơi
Một lòng gắn bó cùng thơ phú
Thơm thảo như hoa với đất trời.

Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
17-01-2013, 12:44 PM
Xin chân thành cảm ơn sư huynh (H) đã động viên M nhiều. Rất yêu nghề, quý trò, học tập H, M cũng luôn vui vẻ dâng hiến, M có mấy vần thơ nhỏ về chủ đề này xin kính mời H quá mục ạ:


DÂNG HIẾN

Rốt cục HƯƠNG QUÊ sắp tới rồi
Vần thơ kết ngãi bạn hiền ơi
Nỗi niềm phấn khởi vui dâng hiến
Kỷ niệm trong ta mãi suốt đời!


Trần Thị Thanh Liêm


Vui quá


Vui quá Hương Quê đã đến rồi
Đứa con rút rụột của bao người
Tay nâng tay giữ như của quý
Quý Tỵ xuân sau lại chào đời!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
17-01-2013, 12:58 PM
THƠM THẢO

Tết đến trăm hoa đẹp tuyệt vời
Tựa tình thi hữu chẳng hề vơi
Một lòng gắn bó cùng thơ phú
Thơm thảo như hoa với đất trời.

Trần Thị Thanh Liêm



Vui tết


Xuân đến muôn hoa nở tuyệt vời
Nỗi niềm thắm thiết cứ đầy vơi
Xa xôi cách trở tình gần gũi
Đọc áng thơ hay động đất trời!

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-01-2013, 05:25 PM
Ánh trăng rằm


Thơ có tuổi cô không có tuổi
Mài miệt đêm ngày với lương tâm
Gương cô sáng ánh trăng rằm
Thương cô em nhớ hương xuân quê nhà .


TG thăm các huynh tỷ muội an vui .


Thugiangvũ

DÂNG HIẾN

Rốt cục HƯƠNG QUÊ đã tới rồi
Vần thơ kết ngãi bạn hiền ơi
Nỗi niềm phấn khởi vui dâng hiến
Kỷ niệm trong ta mãi suốt đời!

Cảm ơn bạn hiền TGV rất nhiều! Chúc bạn một xuân mới vạn sự tốt lành, nguồn thơ lai láng TGV nhé!

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-01-2013, 05:56 PM
Vui tết



Xuân đến muôn hoa nở tuyệt vời
Nỗi niềm thắm thiết cứ đầy vơi
Xa xôi cách trở tình gần gũi
Đọc áng thơ hay động đất trời!

Lê Thanh Sơn


Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.

M TTTL kg

lethanhson
17-01-2013, 06:54 PM
Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.

M TTTL kg



Xa người nỗi nhớ chơi vơi
Xem trong thiên hạ ai người vấn vương
Trót yêu chạm mhớ cham thương
Nỗi đau thiên hạ ai nhường người thơ!!

Lê thanh Sơn

Huy Thanh
21-01-2013, 11:23 AM
THAY LỜI CẢM TẠ

Buổi đầu bở ngỡ vào sân
Đệ huynh tỷ muội bước chân đón chào
Lòng vui tâm nguyện ước ao
Việt Nam Thi Hữu ngàn sau vững bền

Chung thuyền sóng nước bồng bềnh
Mượn vần thả chữ mông mênh sông hồ
Đôi khi thơ họa ngây ngô
Bạn bè khích lệ trầm trồ khen hay

Mới đây mà đã bao ngày
Trở thành tri kỉ nồng say Thi đàn
Đêm về say giấc mơ màng
Qua song cửa sổ trăng vàng...reo vui


Huy Thanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-01-2013, 11:17 PM
XIN CHÚC CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ ĐƯỜNG
THÀNH CÔNG MỸ MÃN!

THÚ THANH TAO

Đường thi càng viết chí càng cao
Lai láng hồn thơ ý dạt dào
Chúc cuộc thi thành - hơn mỹ mãn
Thỏa tình kẻ sĩ - thú thanh tao!

TTTL

Huy Thanh
22-01-2013, 10:02 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM

Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.

M TTTL kg


Xa người nỗi nhớ chơi vơi
Xem trong thiên hạ ai người vấn vương
Trót yêu chạm nhớ chạm thương
Nỗi đau thiên hạ ai nhường người thơ!!

Lê thanh Sơn


LƯU LUYẾN

Nỗi lòng luyến nhớ chẳng vơi
Đường quê sóng bước một thời còn vương
Ngày xưa đã nói lời thương
Bên lầu vọng nguyệt canh trường dệt thơ

Huy Thanh

Huy Thanh
22-01-2013, 07:57 PM
MỪNG TẾT "CÂN DÀNH"

Nhớ xưa năm trước Tết "Cân Dành"
Hàng xóm ba ông chỉ món canh
Sáu khắc thầy câu đi kỉ viện
Năm canh bà tóm bắt câu bành
Mưa chiều kí lén chơi tài xỉu
Nắng sớm chị theo buộc "cí banh"
Mình Cả siêng năng nhà sạch bóng
Vợ con vui vẻ thưởng ca gành

Huy Thanh
22-01-2013

lethanhson
10-02-2013, 12:59 PM
Lời chúc năm mới


Chúc mừng thi hữu gần xa
Đầu xuân năm mới một nhà đông vui
Giao thừa pháo nở rực trời
Áo quần là lượt nụ cười hân hoan
Chung tay xây đắp diễn đàn
Thắm tình thi hữu gập tràn yêu thương!

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
11-02-2013, 09:54 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM



Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.


M TTTL kg



Xa người nỗi nhớ chơi vơi
Xem trong thiên hạ ai người vấn vương
Trót yêu chạm nhớ chạm thương
Nỗi đau thiên hạ ai nhường người thơ!!


Lê thanh Sơn



LƯU LUYẾN


Nỗi lòng luyến nhớ chẳng vơi
Đường quê sóng bước một thời còn vương
Ngày xưa đã nói lời thương
Bên lầu vọng nguyệt canh trường dệt thơ



Huy Thanh


Tìm mãi mới thấy nhà chị , mấy hôm nay đường giây điện thoại đông đá
nên online lúc đuợc lúc không chị ơi.
Thương chúc chị và toàn thể gia đình một năm mới an vui đầy may mắn.
Mồng một tết ở Ca nada.

Thugiangvũ
http://i189.photobucket.com/albums/z188/lead8x/HOA3.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-02-2013, 10:39 PM
Tìm mãi mới thấy nhà chị , mấy hôm nay đường giây điện thoại đông đá
nên online lúc đuợc lúc không chị ơi.
Thương chúc chị và toàn thể gia đình một năm mới an vui đầy may mắn.
Mồng một tết ở Ca nada.

Thugiangvũ
http://i189.photobucket.com/albums/z188/lead8x/HOA3.jpg


Chị cảm ơn em rất nhiều!
Nhân dịp này chị xin gui tới em & quý quyến những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Trân quý!
Chị TTTL chúc phúc em

lethanhson
12-02-2013, 10:27 PM
Gặp mặt đầu xuân


Chúc mừng thi hữu thi huynh
Đón xuân thêm khỏe nghĩa tình bao la
Thơ vui gửi đến muôn nhà
Tay đan tay nối gần xa một vòng
Nhớ đêm thơ đốt lửa hồng
Thắm tình thi hữu ấm nồng hân hoan
Lời thơ ngâm quyện tiếng đàn
Mắt trao trong mắt gập tràn yêu thương
Câu thơ bè bạn bốn phương
Chắc nơi xa xứ người đương ngóng về
Góp vần thơ gửi Hương Quê
Đọc câu thơ bạn lòng mê mẩn hồn
Tiêng cao vút đỉnh chon von
Tiếng gần tha thiết bồn chồn con tim
Xa xăm mộng ước đi tìm
Mừng vui gặp bạn giữa đêm thơ này
Bắt tay trao mắt lòng say
Hẹn cùng tri kỷ nơi này xuân sau
Chia tay trên bến dưới tàu
Diễn Đàn thi hữu xây lầu thơ say!

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-02-2013, 12:46 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM

Không hay nhưng cứ đầy vơi
Cứ rạo rực cứ bồi hồi vấn vương
Vần thơ gợi nhớ gợi thương
Xem ra tạo hóa đã nhường thi nhân.

M TTTL kg


Xa người nỗi nhớ chơi vơi
Xem trong thiên hạ ai người vấn vương
Trót yêu chạm nhớ chạm thương
Nỗi đau thiên hạ ai nhường người thơ!!

Lê thanh Sơn


LƯU LUYẾN

Nỗi lòng luyến nhớ chẳng vơi
Đường quê sóng bước một thời còn vương
Ngày xưa đã nói lời thương
Bên lầu vọng nguyệt canh trường dệt thơ

Huy Thanh

VALENTINE - LUYẾN NHỚ

Kể từ ngày ấy gặp chàng
Hồn em đã trải cung đàn vương tơ
Đêm đêm hết mộng rồi mơ
Trằn trà trằn trọc ngẩn ngơ cả người
Vài câu thăm hỏi thế thôi
Mà sao sâu lắng những lời nhớ thương
Hỡi người bên ấy sông Tương
Nhớ bên ni có người thương ngóng chàng?

TTTL

Huy Thanh
14-02-2013, 07:23 PM
VALENTINE - LUYẾN NHỚ

Kể từ ngày ấy gặp chàng
Hồn em đã trải cung đàn vương tơ
Đêm đêm hết mộng rồi mơ
Trằn trà trằn trọc ngẩn ngơ cả người
Vài câu thăm hỏi thế thôi
Mà sao sâu lắng những lời nhớ thương
Hỡi người bên ấy sông Tương
Nhớ bên ni có người thương ngóng chàng?

TTTL




LƯU LUYẾN

Đường quê tao ngộ cùng chàng
Chỉ hồng lá thắm mộng vàng ươm tơ
Đêm về cả một trời mơ
Thâu đêm trằn trọc dệt thơ trao người
Ngỡ là lưu luyến chút thôi
Tương tư ngày tháng bồi hồi vấn vương
Gửi dòng nước ngọt sông Tương
Thư về bên ấy yêu thương đợi chàng

Huy Thanh

Huy Thanh
16-02-2013, 11:28 AM
THỜI GIAN

Ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
Mở mắt mừng vui nắng gọi chào
Mỗi sáng đón đưa con tất bật
Hàng đêm thao thức vợ nôn nao
Gia đình ao ước luôn hòa thuận
Lối xóm sẻ chia mãi hợp nhau
Trời đất cho ta bao tháng nữa
Thời gian quý giá biết chừng nào

Huy Thanh

lethanhson
19-02-2013, 12:30 PM
VALENTINE - LUYẾN NHỚ

Kể từ ngày ấy gặp chàng
Hồn em đã trải cung đàn vương tơ
Đêm đêm hết mộng rồi mơ
Trằn trà trằn trọc ngẩn ngơ cả người
Vài câu thăm hỏi thế thôi
Mà sao sâu lắng những lời nhớ thương
Hỡi người bên ấy sông Tương
Nhớ bên ni có người thương ngóng chàng?

TTTL




Thề cùng


Chia tay sao quá vội vàng
Người qua bến đợi tôi sang sông chờ
Nhớ người lòng cứ ngẩn ngơ
Thôi đành trao gửi câu thơ vợi buồn
Dẫu rằng cách trở núi sông
Hẹn ngày sum họp về trong diễn đàn
Biết tình thi hữu chứa chan
Thề nguyền hẹn ước muôn ngàn năm sau!

Lê Thanh Sơn

xuandong
25-02-2013, 10:09 PM
http://nv1.upanh.com/b3.s33.d2/79670c2f61411d02706f2a9cdafdecb3_53534661.thanhlie m.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-02-2013, 10:25 PM
http://nv1.upanh.com/b3.s33.d2/79670c2f61411d02706f2a9cdafdecb3_53534661.thanhlie m.jpg


Xin chân thành cảm ơn quý thi hữu xuandong rất nhiều đã làm giúp TL bức hình đầy ý nghĩa!
Người tốt suốt đời bình an! Xin cầu chúc cho xuandong cả đời vui vẻ an lành xuandong nhé!
Trân trọng!
TTTL tri ân!

tuyen45-ad
27-02-2013, 12:36 PM
http://i576.photobucket.com/albums/ss205/phongdt44/IMG_5565_zps49d23a30.jpg



TÌNH THƠ - NGHĨA BẠN
---*---
Nguyên tiêu sinh nhật diễn đàn
Việt nam Thi Hữu nở ngàn bông hoa
Trước sân Văn Miếu thơ ta
Theo chân tiên tổ sơn hà bay cao

Hồn thơ tới tận vì sao
Người đời ngưỡng mộ vẫy chào đắm say
Lời thơ góp sức dựng xây
Nước nhà giàu mạnh hẹn ngày thăng hoa

Bạn bè thi hữu gần xa
Về đây hội tụ mái nhà văn chương
Vượt qua lẽ sống đời thường
Vần thơ nối nhịp tình thương dạt dào

Tay trong tay nắm miệng chào
Nụ cười rạng rỡ trao nhau hẹn hò
Ly trà, chén rượu nhỏ to
Chứa chan tình cảm nghĩa thơ tình người

Hồn thơ tỏa sáng đất trời
Nghĩa tình thi hữu rạng ngời nước non
Duyên thơ nghĩa bạn vẹn tròn
Hẹn mùa xuân tới ta còn gặp nhau.

27/2/2013
Tuyen45

lethanhson
28-02-2013, 09:50 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1592&d=1361713448


Từ trái qua phải:Huynh Bạch Hồng Ngọc, Nguyễn Văn Thái, Lê Thanh Sơn, Khắc Hiền( phía sau khắc hiền và lê Thanh Sơn, Công Văn Dị, Bùi Xuân Phượng; Trần thị Lợi, (Đỗ văn Kệ và Bùi Thị Hường- Khách) Hà Đức Cơ, Lê đức Mẫn(2 Thành viên trước Lên Đức Mẫn Chưa nhớ tên, người cầm biển hiệu là huynh Tuyên 45-ad), Đào Phong Lưu và cạnh bên traí là 2 thành viên vnthidan.com, ngoài Cùng là Gia hưng 1980
Nhiều thi huynh, thi hữu mới gặp lần đầu, trí nhớ giờ lại kém cỏi, không biết có chuẩn không, mong các thi huynh thi hữu góp ý kiến thêm ạ



Hội thơ


Mừng vui gặp bạn diễn đàn thơ
Tình thắm duyên tươi đẹp bốn mùa
Khúc khích ai cười trên biển biếc
Sóng lòng ai dậy sáng hồn mơ.

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-03-2013, 11:40 AM
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 08/03


(Kính tặng các Mẹ, các chị www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net))




Mừng ngày mùng 8 hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao

Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
“Dạy con học nói, học cười
Học đi đứng đắn, học ngồi nết na”

Công cha tựa núi cao xa,
Ân tình của mẹ mãi là biển sâu
Trồng người bền bỉ dài lâu
Chịu thương, chịu khó, mẹ giàu tình yêu

Đảm đang, gánh vác,… bao điều
Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam

Nhân ngày Mùng tám tháng ba
Tự tâm thành kính dâng hoa tặng người
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
Cũng không nói hết những lời tri ân.



Trần Thị Thanh Liêm

Bạch Hồng Ngọc
07-03-2013, 02:07 PM
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 08/03

(Kính tặng các Mẹ, các chị www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net))



Mừng ngày mùng 8 hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao

Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
“Dạy con học nói, học cười
Học đi đứng đắn, học ngồi nết na”

Công cha tựa núi cao xa,
Ân tình của mẹ mãi là biển sâu
Trồng người bền bỉ dài lâu
Chịu thương, chịu khó, mẹ giàu tình yêu

Đảm đang, gánh vác,… bao điều
Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam

Nhân ngày Mùng tám tháng ba
Tự tâm thành kính dâng hoa tặng người
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
Cũng không nói hết những lời tri ân.


Trần Thị Thanh Liêm

BÁU VẬT CỦA NHÂN GIAN

Trên đời này nếu là không phụ nữ
Lấy đâu ra Nhà thơ với Anh hùng
Nếu trên đời này không còn phụ nữ
Trái đất toàn bóng tối đặc giá băng

Nghĩ lại thời xưa uất hận dâng tràn
Coi thường,
chinh bỉ,
chà đạp,
đọa đày...
Bao năm ròng tức tưởi tất cả vùng lên
Giành lấy công bằng và bình đẳng
Rửa sạch hận thù, cay đắng
Dạ tưng bừng ca chiến thắng reo vang
Ngày tám tháng ba ghi nhớ trang vàng
Thế giới hòa chung niềm vui nhân rộng
...
Mượn câu thơ để bày tỏ tấc lòng
Ơn thượng đế sinh ra người phụ nữ
Hẳn chúng ta tất cả đều biết chứ
Người Mẹ là báu vật của nhân gian

07/3/2013
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
07-03-2013, 08:38 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-5Bo_02YBmPQ/UTiOe8uTegI/AAAAAAAACMY/AIkemPGdfyc/s597/Kevin2682+I.jpg

tuyen45-ad
07-03-2013, 08:40 PM
TRAO EM TIM HỒNG
---*---
Hình em theo bút vào thơ
Hòa trong con chữ lối chờ về tim
Yêu thương như sóng lặng chìm
Hằn sâu nỗi nhớ giấu im trong lòng

Bâng khuâng những đợi cùng mong
Trăng khuya mờ tỏ bóng lồng tường vôi
Tuổi xuân từ thuở thiếu thời
Bụi đường sương gió lưới trời bủa vây

Bao năm phiêu bạt về đây
Rêu phong bậc đá đắm say nghĩa tình
Sống đời hai chữ nhục vinh
Ảo mờ giấc mộng có hình bóng em

Men say vị ngọt dịu êm
Nụ hôn đôi má môi mềm tỏa hương
Trao em tất cả tình thương
Trái tim đỏ máu còn vương bụi trần.

7/3/2013
Tuyen45

lethanhson
07-03-2013, 10:31 PM
http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/raa1272436990.jpg


Ý Người


Một bức hoành phi tỏa sáng ngời
Đôi câu đối đỏ rực vàng tươi
Người đang xa cách lòng trông đợi
Kỷ niệm còn nguyên vẹn ý người!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
07-03-2013, 10:51 PM
http://files.myopera.com/hoangdangdat/blog/rose-hoahongdep20.jpg


Quà


Ngày vui tặng một giỏ hoa
Nhớ về kỷ niệm món quà đẹp tươi
Nắng xuân nồng thắm đất trời
Dang tay ôm ấp trọn đời yêu thương!

Lê Thanh Sơn

HR PT
08-03-2013, 07:30 PM
http://tuoitrebinhdinh.org.vn/upload/images/8_3.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=i_GAJHT7xZm7tM&tbnid=YoWWEDbjOkb5MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftuoitrebinhdinh.org.vn%2Fnewsdeta il.php%3Fnewsid%3D473%26id%3D53&ei=-9g5UfL4FufsiAeIgIHICA&bvm=bv.43287494,d.dGY&psig=AFQjCNG__lgqDQWDQxoRwFkAMhVctPlGtw&ust=1362828853911383)

Cháu kính hoa cô ạ !

lethanhson
10-03-2013, 06:45 AM
Chốn thi ca


Đắm say sâu lắng chốn thi ca
Thi phú thanh tao nghĩa mặn mà
Nghĩa thắm duyên nồng lòng sáng tạo
Cuộc đời tươi đẹp mãi trong ta

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
10-03-2013, 08:55 AM
Chốn thi ca


Đắm say sâu lắng chốn thi ca
Thi phú thanh tao nghĩa mặn mà
Nghĩa thắm duyên nồng lòng sáng tạo
Cuộc đời tươi đẹp mãi trong ta

Lê Thanh Sơn



TƯƠNG PHÙNG

Vườn thơ thi hữu hội hòa ca
Thắm thiết tình thân nghĩa đó mà
Tri kỉ tương phùng dù vạn nẻo
Kim bằng muôn thuở ấm lòng ta

Huy Thanh

lethanhson
11-03-2013, 05:40 AM
Xa nhau


Vừa gặp mặt đã chia xa
Người về khắp nẻo lòng ta thật buồn
Mình đi trong dạ sầu tuôn
Biết là xuân cạn ai còn nhớ không
Quán An Cự có còn đông?
Ngược xuôi xe lướt hòa trong phố chiều
Nặng lòng chi lắm người yêu
Chìm trong tĩnh lặng thật nhiều nhớ thương!

Lê Thanh Sơn

TRẦN THANH HƯƠNG
11-03-2013, 12:34 PM
VÔ TÌNH

Ta vô tình đi lướt qua nhau
Một nỗi buồn để lại phía sau
Khi ánh mắt trong đời chợt hiểu
Kỷ niệm nào ... rồi cũng phai mau...

TTH

HỒNG THOẠI
11-03-2013, 01:22 PM
Thơ TRẦN THỊ THANH LIÊM phổ nhạc


Mời các bạn nghe ca khúc MÁI ẤM ĐẠI NAM, thơ Trần Thị Thanh Liêm, do Hồng Thoại phổ nhạc và trình bày.





Mời các bạn bấm vào link dưới để nghe nhạc :



https://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0014-1
http://vnthihuu.net/images/misc/paperclip.png Đính kèm thu nhỏ http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1643&stc=1&thumb=1&d=1362734485 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1643&d=1362734485)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-03-2013, 02:41 PM
CHÀO MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM

Thi ca - người bạn tâm tình
Kề vai sánh bước thấy mình vui sao!
Tứ, vần gắn kết bên nhau
Hòa câu hạnh phúc gửi trao cho đời
Bạn thơ từ bốn phương trời
Đồng tâm xướng họa góp lời mê say
Niềm vui trí tuệ là đây
Mầm hoa nhân ái đến ngày ngát hương
Thỏa lòng mong đợi nhớ thương
Ngày thơ đất Việt vấn vương nghĩa tình!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 24/02/2013
TRẦN THỊ THANH LIÊM

Huy Thanh
11-03-2013, 04:37 PM
DẤU SON

Ngắm cô giáo trẻ Thanh Liêm
Học trò yêu mến lặng yên làm bài

Lời Cô giảng thật mê say
Ươm trồng gieo hạt đến ngày nở hoa

Giấy khen bay đến mọi nhà
Phụ huynh hớn hở nhấp trà khen con

Tú tài tặng mẹ dấu son
Lòng cha phơi phới mỏi mòn chờ trông


Huy Thanh

lethanhson
14-03-2013, 01:04 PM
Tình xưa


Thoăn thoắt thoi đưa náo nức xuân
Sương khuya trăng đọng giọt trong ngần
Tình xưa nhớ lại còn lưu luyến
Một thoáng xao lòng lại ái ân.

Lê Thanh Sơn

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 04:32 PM
CHỢ HOA XUÂN
Nơi nơi rực rỡ : chợ hoa Xuân
Đào bích mai vàng cúc tím xuân
Cô gái nâng niu cành thược dược
Chàng trai tỉa tót nụ tầm xuân
Người đi sát cánh mua hoa tết
Kẻ đứng chen chân ngắm cảnh xuân
Đôi má cô em bừng ửng đỏ
Làm hồn thi sĩ hóa thành xuân
Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 05:08 PM
CHÀO MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM

Thi ca - người bạn tâm tình
Kề vai sánh bước thấy mình vui sao!
Tứ, vần gắn kết bên nhau
Hòa câu hạnh phúc gửi trao cho đời
Bạn thơ từ bốn phương trời
Đồng tâm xướng họa góp lời mê say
Niềm vui trí tuệ là đây
Mầm hoa nhân ái đến ngày ngát hương
Thỏa lòng mong đợi nhớ thương
Ngày thơ đất Việt vấn vương nghĩa tình!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 24/02/2013
TRẦN THỊ THANH LIÊM
Tô thích bài này!

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 05:17 PM
VỀ VỚI MÁI ẤM ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Ở nơi đây mái trường em giảng dạy
Gắn bó đời luôn cần mẫn sớm hôm
Vẫn yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Hai tiếng Đại Nam nào quên cho được!

Dẫu bôn ba khắp mọi miền đất nước
Dù chuyên gia bên Hàn, Nhật, Bắc Kinh
Đất Hà Đông quê lụa giấu tim mình
Từng khúc hát nghe lòng xao xuyến vậy!

Nếu một lần anh về thăm nơi đấy
Sẽ nói rằng: Chốn ấy tuyệt làm sao!
Nơi chúng mình thuở nhỏ vẫn chăn trâu
Nay trở thành những giảng đường cao ngất

Vẻ đẹp quê vẫn còn nguyên nét cũ
Đây cây xoài bóng mát buổi ban trưa
Đó bờ ao, kia khóm mít, rặng dừa...
Tiếng còi tàu vào ga da diết nhớ.

Cái đổi thay là điện, đường, trường sở
Đã khác xưa, các học viện chọc trời
Giảng đường giờ to đẹp quá anh ơi!
Thư viện, khoa phòng, sân chơi bãi cỏ...

Làng anh ở ngày xưa còn nguyên đó
Nhưng tên làng nào đâu phải như xưa
Hà Đông - Ba La tên gọi bây giờ
Con hẻm nhỏ nay đã thành đường lớn.

Nhớ không anh! Bờ ao nơi đùa giỡn?
Nay Đại Nam chuyển đổi lại vườn trường
Khuôn viên bày hàng ghế đá thân thương
Ngồi những lúc cà phê pha đợi bạn.

Thôi nhé anh! Tách cà phê đã cạn
Em mơ màng say một thoáng Đại Nam
Hẹn với anh… ngày mai dưới mái trường
Ta gặp lại, chợt nghe đời vui thế!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 19/6/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bài này chị Liêm Quảng cáo cho Đại Nam tốt quá!

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 05:19 PM
DẤU SON

Ngắm cô giáo trẻ Thanh Liêm
Học trò yêu mến lặng yên làm bài

Lời Cô giảng thật mê say
Ươm trồng gieo hạt đến ngày nở hoa

Giấy khen bay đến mọi nhà
Phụ huynh hớn hở nhấp trà khen con

Tú tài tặng mẹ dấu son
Lòng cha phơi phới mỏi mòn chờ trông


Huy Thanh

20/11 sắp đến rùi
Viết vần thơ nhỏ tặng em tui....

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-03-2013, 05:22 PM
MẮT EM LÀ MẮT LƯỚI NÀO

Tay em đan mắt lưới nào

Để cho con cá vướng vào chẳng ra

Gió đưa tiếng sóng xa xa

Xóm chài thức dậy cho gà gáy nhanh

Cho con chim hót trên cành

Cho hương lúa ngậm sương lành ban mai

Để em đan tấm lưới dài

Cho anh uống cả hương trời quê em

Cho anh nâng tấm lưới mềm

Tìm xem trong đó mắt em mắt nào

Mà hồn anh đã nao nao

Anh như con cá vướng vào chẳng ra.



VQB


Xin cảm ơn thi huynh đã sang thăm & tặng bài thơ rất hay!

Huy Thanh
25-03-2013, 07:10 PM
Tình xưa


Thoăn thoắt thoi đưa náo nức xuân
Sương khuya trăng đọng giọt trong ngần
Tình xưa nhớ lại còn lưu luyến
Một thoáng xao lòng lại ái ân.

Lê Thanh Sơn



LỐI CŨ

Xa quê du học đã bao Xuân
Sương đọng bạch liên hạt trắng ngần
Lối cũ nàng thường đi gánh rạ
Lo em thay mẹ mãi tri ân

Huy Thanh

PHAN THỊ THANH MINH
26-03-2013, 09:59 AM
Mến tặng em - cô giáo Thanh Liêm:

DỊU DÀNG

Dịu dàng bằng chị,bằng em
Dịu dàng thế vẫn xin thêm dịu dàng
Dịu dàng vợ để chồng sang
Đàn ông"chết"bởi đa mang dịu dàng.

Phan Thị Thanh Minh

TRẦN THANH HƯƠNG
26-03-2013, 04:39 PM
Thân tặng cô em đồng hương Quảng Bình bài thơ về Cây rau má quê mềnh em nha:
Cây rau má
Tuổi thơ tôi đã một thời
Bới đào rau má khắp nơi mang về
Mẹ tôi vui vẻ, mừng ghê
Nấu lên nồi cháo thoả thuê cả nhà.
Rau má "thuốc bổ" cho cha
Làm yên lòng mẹ thiết tha tình người
Lớn khôn nhờ cháo thiếu thời
Biết ơn rau má nuôi đời các con...!
Giờ đây lòng dạ héo hon
Thương cha nhớ mẹ không còn hưởng vui
Đói nghèo nay đã đẩy lùi
Nhớ cây rau má thơm bùi ngày xưa...
T.T.H

lethanhson
02-04-2013, 11:11 PM
[B]

Cánh cò[/B
]

Cánh cò chao liệng trắng đồng xanh
Chim đậu ngọn tre sáng cả cành
Thấp thoáng bóng ai làm cỏ lúa
Từng đoàn chao xuống hạ xuây quanh.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
02-04-2013, 11:36 PM
Thương người


Suốt cả cuộc đời chẳng nghỉ ngơi
Ta mang trĩu nặng mối tình người
Không gian cách trở lòng không ngại
Thương nhớ dâng đầy chẳng lúc vơi

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
03-04-2013, 10:09 AM
[B]

Cánh cò[/B
]

Cánh cò chao liệng trắng đồng xanh
Chim đậu ngọn tre sáng cả cành
Thấp thoáng bóng ai làm cỏ lúa
Từng đoàn chao xuống hạ xuây quanh.

Lê Thanh Sơn



ĐƯỜNG QUÊ

Đường quê rợp bóng phủ cây xanh
Trái mọng thơm ngon trĩu cả cành
Gió nội đưa hương mùi mít chín
Trẻ con đùa nghịch giỡn vây quanh

Huy Thanh

Huy Thanh
03-04-2013, 10:18 AM
Thương người


Suốt cả cuộc đời chẳng nghỉ ngơi
Ta mang trĩu nặng mối tình người
Không gian cách trở lòng không ngại
Thương nhớ dâng đầy chẳng lúc vơi

Lê Thanh Sơn



LÁI ĐÒ

Đưa trò năm tháng chẳng hề ngơi
Trĩu nặng trên vai bao phận người
Sóng vỗ miên man thuyền vững lái
Hưu về vẫn nhớ dạ không vơi

Huy Thanh

tuyen45-ad
03-04-2013, 04:22 PM
THƯƠNG YÊU
---*---
Thương yêu miệng rạng rỡ cười
Thanh tao là để cho người trọng ta
Cuộc đời bể khổ bao la
Chung vai gánh vác sơn hà nở hoa.

2/4/2013
Tuyen45

lethanhson
12-04-2013, 08:45 AM
Đã đi


Ta đi khắp nẻo cuộc đời
Tai nghe văng vẳng những lời yêu thương
Bạn thân giờ ở muôn phương
Nghe câu trao gửi đêm trường ngẩn ngơ
Biết bao năm đợi tháng chờ
Qua đêm gửi mộng vẫn mơ gặp người!

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
12-04-2013, 05:50 PM
[B]

Cánh cò[/B
]

Cánh cò chao liệng trắng đồng xanh
Chim đậu ngọn tre sáng cả cành
Thấp thoáng bóng ai làm cỏ lúa
Từng đoàn chao xuống hạ xuây quanh.

Lê Thanh Sơn


CÒ & VẠC

Cánh vạc ăn đêm trên ruộng xanh
Ngọn tre cò ngủ trắng thân cành
Thân cò lặn lội ngày mưa nắng
Vạc chịu gió giông sương phủ quanh

Huy Thanh

PHAN THỊ THANH MINH
13-04-2013, 05:13 PM
CHÉN ĐỢI TÌNH THƠ

Một mình nhắp đắng nhớ chung bôi
Má thắm môi tươi ngập mộng đời
Mơ dựng Nhà Loan trên chót đỉnh
Hẹn chèo Thuyền Phượng vượt trùng khơi...

Rượu đang còn đó,tình còn đây
Phiêu bạt người đi dõi bóng mây
Mòn mỏi cành mai làn tóc rối
Dầm dề lá liễu giọt mi cay !

Bờ tre ven nội còn xanh thắm
Lãng đãng chiều hè gió vẫn hây
Uống cả tâm tình sao vợi cạn
Uống vơi niềm nhớ cứ dâng đầy...

[ Nhớ nhiều lắm, miệng cười, tay giắt
Ngày việc, tối thơ, tản bộ chiều
Anh bảo tình ta hơn rượu mạnh
Em cười nâng, đặt thốt lời yêu...

Người đợi, rượu chờ ắp chén đây
Thư dài chắp nối để người hay
Bình còn ăm ắp,bình đầy rượu
Người nhớ bời bời, người đợi say...

Theo dòng chảy rượu viết bài thơ
Thỏa tấm tình ai đợi với chờ
Một bức hồi âm về cạnh gối
Nhận - Cho, chẳng dại cũng đâu khờ...

PHAN THỊ THANH MINH

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-04-2013, 05:56 PM
CHÁU NGOẠI BÀ LIÊM

(Tặng cháu Maya* tròn một tuổi)


May a cháu của quê hương**

Giỏi ngoan được lắm tình thương xóm làng...

Cháu ông bà - quý hơn vàng

Bé yêu mạnh khỏe muôn đàng bà mong.

......................................
* Úc
** Việt Nam



Trần Thị Thanh Liêm

Huy Thanh
20-04-2013, 08:22 AM
LỤA HÀ ĐÔNG

Hà Đông danh nổi gần xa
Bậc thầy khung cửi có bà Lã Nương
Khắp nơi nghe tiếng tìm đường
Ươm tơ dệt lụa bốn phương tìm về

Vạn Phúc cổ kính làng quê
Bên bờ sông Nhuệ say mê dâu tằm
Làng nghề sôi động bao năm
Xa gần náo nức đêm nằm mộng mơ

Hà Đông áo lụa bài thơ
Xuất ra tinh xảo đang chờ ai đây
Dệt tơ rộn rã đêm ngày
Hoa văn muôn vẽ, chọn may triều đình


Huy Thanh

TRẦN THANH HƯƠNG
20-04-2013, 09:45 AM
Lính đảo xa

Bên sông Gianh dưới hàng tre
Lòng người lính thuỷ thầm nghe tim mình
Thời gian đâu có nằm im?
Mà chờ với đợi nghĩa tình xa xăm
Cô gái trẻ tuổi hai lăm
Cấp hai văn hoá tháng năm dạy trò
Tuổi trẻ hăng hái chăm lo
Xây trường, dựng lớp giúp cho xã nhà.
Hai bên kết nghĩa giao hoà
Chiến tranh chống Mỹ không nhoà sức trai
Em lên lớp vẫn miệt mài
Anh chắc tay súng vẫn ngoài đảo xa.
T.T.H

Huy Thanh
22-04-2013, 08:32 AM
KHUÊ VĂN CÁC

Ai cũng biết tại Hà thành
Có Khuê Văn Các với thành Thăng Long
Vòm mái hai lớp uốn cong
"Một tám lẻ năm", mừng công hoàn thành

Ít ai biết được tài anh
Danh gia võ tướng Bắc thành thông minh
Một lòng vì nước quên mình
Sửa sang ổn định đậm tình quan dân

Tám mái tinh tế hoa vân
Nghìn năm văn hiến tinh thần Thăng Long
Lớp lớp hiền tài sau ông
Bảo toàn nguyên khí có công Văn Thành*


Huy Thanh

* Văn Thành: Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành
(1758-1817), một trong những vị khai quốc công thần
thời vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn
(Nguyễn Phúc Ánh) và là triều đại phong kiến cuối cùng
của VN (1802-1945).

Huy Thanh
28-04-2013, 11:34 AM
VUI TUỔI GIÀ

Hưu về chưa thấy an nhàn
Võng kêu kẽo kẹt đưa nàng tiên non

Tay chân nhỏ bé cỏn con
Tuổi thơ ngây dại bởi còn thôi nôi

Chăm vườn hết đứng lại ngồi
Thể thao sáng sớm ăn xôi uống trà

Bạn bè thân thiết la cà
Sống đời thanh đạm tuổi già vẫn vui


Huy Thanh

VIÊN QUỐC BÁU
06-05-2013, 08:32 PM
MẮT EM LÀ MẮT LƯỚI NÀO

Tay em đan mắt lưới nào

Để cho con cá vướng vào chẳng ra

Gió đưa tiếng sóng xa xa

Xóm chài thức dậy cho gà gáy nhanh

Cho con chim hót trên cành

Cho hương lúa ngậm sương lành ban mai

Để em đan tấm lưới dài

Cho anh uống cả hương trời quê em

Cho anh nâng tấm lưới mềm

Tìm xem trong đó mắt em mắt nào

Mà hồn anh đã nao nao

Anh như con cá vướng vào chẳng ra.


VQB

TRẦN THANH HƯƠNG
06-05-2013, 08:40 PM
Chào em TL!
Lâu rồi không gặp, hẹn em 18 này gặp nhau TL em nhé!

Huy Thanh
08-05-2013, 09:05 AM
QUÊ TÔI

Chia tay thành phố Tân An
Định cư đất Thủ tâm can nao lòng
Nhà tôi ở cạnh bờ sông
Giang hà Bảo Định mỏi mong đêm ngày

Mưu sinh nhưng vẫn nhớ hoài
Đến nay tính đã tháng dài năm năm
Nhớ người thân chỉ hỏi thăm
Qua phôn với mạng đêm nằm chiêm bao

Trên trời có mấy vì sao
Là bao thương nhớ là bao mong chờ
Hôm nay viết mấy vần thơ
Gửi về chốn cũ mộng mơ sớm hồi...


Huy Thanh
8-05-2013

Huy Thanh
08-05-2013, 08:31 PM
MÌNH ƠI!
(Họa Áo dài của Nguyên Xuân)

Cung đàn đã nối dây tơ
Trác Quân-Tư Mã đêm mơ canh dài
Không còn chờ đợi bóng ai
Không còn khắc khoải tháng ngày trầm tư

Chàng đang đọc sách đấy ư?
Hay là thả mộng sao như ru hồn
Tim em xao xuyến bồn chồn
Hai dòng tương hợp cuối cồn nghĩ vơ

Miên man kí ức tuổi thơ
Đường xa đi dạy con chờ chồng mong
Qua thời má phấn xuân hồng
Áo dài tha thướt tóc bồng mộng mơ

Trải lòng trên phím đàn tơ
Bàn tay trắng mịn ngó sơ nuột nà
Sao mà được thế bà à
Cố công chăm sóc chắc là vì tôi

Thương bà- Yêu quá- Mình ơi!


Huy Thanh
8-05-2013

Huy Thanh
13-05-2013, 05:30 PM
THONG DONG

Trên sông gió lạnh sương mờ
Thuyền ta lướt nhẹ hai bờ dừa xanh

Một bầy chim nhỏ chuyền cành
Ríu ra ríu rít nhìn quanh mây trời

Mấy khi ta được thảnh thơi
Lục bình tim tím chơi vơi giữa dòng

Vầng dương trải rộng mênh mông
Ước sao cứ mãi thong dong hưởng nhàn


Huy Thanh

tuyen45-ad
16-05-2013, 12:53 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/200808/12/bach%20ma.jpg


ĐỀN BẠCH MÃ
---*---
Vào Bạch Mã gặp ngay Mã Viện
Ngang hàng sánh với đức bà Trưng
Ô hay lịch sử sao kỳ lạ
Tướng giặc ngồi đây chẳng trị trừng

Dân Nam vẫn lễ tôn thờ thánh
Kẻ chém đầu uống máu tổ tiên
Đen trắng lộn sòng nơi tứ ải
Nay là thắng cảnh đất Rồng Tiên.

16/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
20-05-2013, 06:35 AM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747217/3851294307215.jpg


KHÓC TIỄN MẸ
---*---
Con khóc tiễn người lòng thổn thức
Mẹ tôi tuổi hạc thác về trời
Từ nay vĩnh biệt mẹ rồi
Dương trần con sống mồ côi giữa đời

Chén ly biệt lệ rơi con rót
Chung trà thơm phút chót mẹ ơi !
Âm dương cách biệt mẹ rồi
Thác về chín suối đấy nơi thiên đường

Mẹ đi lòng dạ thương đàn cháu
Con ở hồn đau đáu xót đau
Chắp tay lậy, đầu đội trầu
Nhạc tang khấn lễ lệ sầu tràn mi

Phút biệt ly mẹ đi tiên cảnh
Bao nợ nần chút gánh trần gian
Cúi đầu con khóc thở than
Mẹ về Tây Trúc đường sang Vĩnh Hằng...

11/ 5/2013
Tuyen45

VIÊN QUỐC BÁU
23-05-2013, 08:15 AM
LỜI RU CỦA MẸ

Thủa nhỏ Mẹ thường ru dổ tôi

Đung đưa cánh võng tiếng à ơi

..."Con cò đậu phải cành tre lả

Cái vạc mò nhầm hạt thóc rơi "

Chiên đấu xa nhà bao cách biệt

Mong ngày đoạn tụ mãi xa xôi

Giơ đây Mẹ đã không còn nữa m

Tôi giử lời ru đến trọn đời

Viên quốc Báu

lethanhson
28-05-2013, 06:50 PM
Nỗi niềm


Nam Nhi sáng giá với Quần Hồng
Mây lặng mà sao gió vẫn lồng
Thương nhớ trào dâng nơi ánh mắt
Mong chờ nén lại ở trong lòng
Lầu khuya Văn Các người thưa vắng
Chén cạn Quỳnh Dao rượu vẫn nồng
Vẫn biết nhớ thương tình chửa trọn
Nỗi niềm chờ đợi cứ mênh mông.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
31-05-2013, 07:43 PM
GIÃ TỪ KHÓI THUỐC

Hôm nay ba mốt tháng năm
Ngày không hút thuốc ta nằm thả thơ
Hiền thê mõi mắt trông chờ
Trong lành không khí con thơ giấc nồng

Họa vần mây nước phiêu bồng
Uống trà mơ mộng,đi trồng cây thôi
Suy đi ngẫm lại cuộc đời
Phù du sự thế,mấy lời bóng câu

Tuổi xanh qua đã từ lâu
Mái đầu sương phủ qua cầu gió lay
Hạ về lất phất mưa bay
"Ma-ry-land" nhớ, chiều nay thoáng buồn

Thương con yêu vợ bỏ luôn
Giã từ khói thuốc dành muôn quan tiền
Tặng vợ yêu, sợi dây chuyền
Sáng trưa chiều tối làm duyên với chồng...!

Huy Thanh ( 31-05-2013 )

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-06-2013, 02:47 PM
KỶ NIỆM

KỶ NIỆM
Bên người xướng họa trải lòng thơ
Cái nghĩa thân thương khó hững hờ
Mấy bận cung Hằng mơ dệt tứ
Đôi lần bến mộng ngóng ươm tơ
Vì yêu ký thác trăm niềm đợi
Bởi mến tìm trao vạn nỗi chờ
Vẹn giữ trong tim từng kỷ niệm
Buồn vui tựa sóng biển xô bờ

Đại học Đại Nam 16/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm

ĐÃI KHÁCH

Cảm xúc khơi nguồn dạo tứ thơ
Vần niêm cạn mỏng ý ơ hờ
Vui vì bạn đến duyên lời họa
Giận bởi mình sao vụn tiếng tơ
“Kỷ Niệm” đôi dòng lưu bút đó
Từ chương mấy nét mỏi câu chờ
Thanh bần chỉ có lòng trong sạch
Đãi khách hương quê ngập bến bờ

DA
Độ này TL bận quá nên đã thất lễ rùi. Xin trân trọng cảm ơn thi huynh về bài hoạ rất hay & xin chúc H nguồn thơ lai láng, hồn thơ sống mãi với diễn đàn H nhé!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-06-2013, 12:54 PM
THẮP SÁNG VẦN THƠ

Xướng họa Thơ Đường lắm kẻ chơi
Gần xa kết bạn bốn phương trời
Lòng ngay chẳng ngại điều giông tố
Dạ vững không màng lẽ biển khơi
Thuận mái đưa thuyền qua khắp nẻo
Xuôi chèo vượt sóng tới muôn nơi
Buồn vui giữ lấy tình Thi hữu
Thắp sáng niềm tin mãi rạng ngời

Đại học Đại Nam 01/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Tran Xuan Sinh
04-06-2013, 05:26 PM
THẮP SÁNG VẦN THƠ

Xướng họa Thơ Đường lắm kẻ chơi
Gần xa kết bạn bốn phương trời
Lòng ngay chẳng ngại điều giông tố
Dạ vững không màng lẽ biển khơi
Thuận mái đưa thuyền qua khắp nẻo
Xuôi chèo vượt sóng tới muôn nơi
Buồn vui giữ lấy tình Thi hữu
Thắp sáng niềm tin mãi rạng ngời

Đại học Đại Nam 01/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm


XIN ĐỂ THỎA LÒNG

Diễn đàn thi hữu đẹp sân chơi
Gắn bạn tâm giao giữa đất trời
Nghĩa ảo xem thường không tính toán
Tình chung hiện rõ chẳng màng khơi
Từ bi bác ái thắp muôn nẻo
Hỷ xả tâm thành đến mọi nơi
Đâu phải lợi danh mà gắng sức
Tuổi già xin để thỏa lòng ngời.

04/06/2013
TXS

Lê Đức Mẫn
05-06-2013, 08:59 PM
TẮC ĐƯỜNG
Bước tới đường quan - đã tắc rồi,
Tiệt đường tiến tới, kiệt đường lui.
Phương Đông bão táp đang dồn đến,
Mạn Bắc mưa dông sắp đổ hồi.
Nổ máy, ngàn xe không lối thoát,
Bóp còi, trăm cú vẫn công toi.
Thì ra tắc lối là như thế
Thượng lộ ... thôi, thôi, cóc lạy trời!
Lê Đức Mẫn

lethanhson
28-06-2013, 11:31 AM
Tình gió mây


Nhớ thương xin gửi gió mây
Trăm năm nghĩa nặng tình đầy nắng mưa
Bao năm xa đã về chưa
Giữa khuya vườn cũ hương xưa ngập tràn
Người đi muôn dặm quan san
Tình riêng gửi mộng đêm nằm chẳng yên
Hè hoa nở ngập điền viên
Bỗng dưng thao thức trái tim bồi hồi...

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
23-07-2013, 08:27 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_-TdarEoqJnu3QDdYW_Ii0rJb0-Z-ds1FUmrEchn13w_pvCNzFg


ĐI HỌC

Nhỏ thời sợ mẹ ngán cha
Lớn lên đi học sợ la, cô rầy
Mỗi lần mở miệng tao mầy
Mét ông hiệu trưởng được thầy thưởng roi

Câu sau thuộc, trước quên rồi
Đang khi cô giảng đứng ngồi không yên
Học sinh cả lớp lặng im
Trò thì chui xuống kiếm tìm cái chi

Ngồi bên bạn hữu cười khì
Cô ngưng giảng hỏi việc gì các em?
Lạy trời ngó xuống mà xem
Trò Thanh vào lớp lại đem dế mèn!


Huy Thanh
23-7-2013

Lệ Hà
24-07-2013, 09:36 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4FYTNOuR_5AfvKm7Vfb60FsYNSCqtu dO8CbBiKSdLOdueDgna4Q


TUỔI THƠ

Tuổi thơ hạnh phúc tràn đầy
Trèo cây bắt cá nơi nầy lối xưa

Chèo thuyền lướt sóng gió đưa
Lúa vàng trải khắp được mùa chim bay

Bềnh bồng sông nước đùa mây
Chơi ngoan học giỏi luôn thầy cô thương

Đẹp nhất áo trắng tan trường
Như ong vỡ tổ con đường thân quen


Lệ Hà (24-7-2013)

tuyen45-ad
24-07-2013, 02:40 PM
http://www.sieunhien.com/images/plg_imagesized/1622-nghia-trang-truong-son.jpg



VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
---*---
Tôi về viếng mộ các anh
Không kèn, không trống, không danh phận gì
Chỉ đem tấm thẻ cử tri
Là dân nước Việt ấy vì biết ơn

Tôi quỳ cắm nén nhang thơm
Lên từng ngôi mộ đã sơn quốc kỳ
Các anh vì nước ra đi
Tuổi xuân hiến trọn trước khi hòa bình

Tên anh rạng rỡ quang vinh
Sống cùng lịch sử nước mình Việt Nam.

23/7/2013
Tuyen45

Huy Thanh
27-07-2013, 09:24 AM
KHÚC CHIỀU

Gió rung hạt nắng rơi đầy
Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi

Mờ xa sương khói lưng trời
Cánh chim bạt gió rã rời đường bay
Ngậm ngùi rẽ lối chân mây
Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều

Vi Thông


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSA6-ZAt_EoFQCrH-jyWbYDwC-2sU6rk-adW-lffhWARktRsZRH


MEN CHIỀU

Lối mòn sườn núi hoa đầy
Ngắm cô sơn nữ vóc gầy dáng xưa
Bên nàng mắc võng đu đưa
Quay về chốn cũ đúng mùa tuyết rơi

Cánh chim sải mộng cuối trời
Suối mơ hen ước bao lời gió bay
Trăng ngàn hồn thả cùng mây
Đêm nay thật tuyệt đắm say men chiều


Huy Thanh
24-7-2013

donguyenxuan31@iahoo.com
29-07-2013, 10:53 AM
BÓNG CHIỀU

Đường quê lá đã rụng đầy
Bóng nghiêng cành cổ xoan gầy ngày xưa
Trên sông vang tiếng đò đưa
Cây bàng thương chiếc lá vừa chợt rơi

Mây den phủ kín bầu trời
Cò đang về tổ mỏi rời cánh bay
Một vùng nước nước mây mây
Đồng chiêm sóng vỗ gió bay cuối chiều.

29 - 7 - 2013
N - X - Đ

Huy Thanh
29-07-2013, 03:59 PM
BÓNG CHIỀU

Đường quê lá đã rụng đầy
Bóng nghiêng cành cổ xoan gầy ngày xưa
Trên sông vang tiếng đò đưa
Cây bàng thương chiếc lá vừa chợt rơi

Mây den phủ kín bầu trời
Cò đang về tổ mỏi rời cánh bay
Một vùng nước nước mây mây
Đồng chiêm sóng vỗ gió bay cuối chiều.

29 - 7 - 2013
N - X - Đ



https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTHebS74FoaLNshWKLFxYeBFzGpKmm6 xippGVN536fiIfOAT69



LAM CHIỀU

Lối về hoa dại cỏ đầy
Vườn hồng trước ngõ thân gầy nhớ xưa
Bước qua hàng giậu sang đưa
Thiệp hồng báo hỉ ngay mùa lá rơi

Thu sang du lãng cuối trời
Tóc thề đã cắt đưa lời chim bay
Nguyệt tơ theo gió cùng mây
Mộng hồn bay bổng tỉnh say lam chiều


Huy Thanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-08-2013, 01:49 AM
http://upanh.viz.vn/images/71201513209854122304.jpg



TRÁI NGỌT DÂNG ĐỜI
(Kính tặng cố SLV www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/) Trần Vi Thông)

Thi Hữu bao năm nghĩa chẳng mờ
Công người sáng lập giữ guồng tơ
Vần thơ vẫn chảy dìu năm tháng
Nét họa hoài lan phả bến bờ
Quyết giữ gia phong bừng nhật nguyệt
Hằng noi tổ nghiệp sáng cơ đồ
Về bên nước Chúa hồn thanh thản
Trái ngọt dâng đời tựa Suối Mơ.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 02/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Minh Tâm
08-08-2013, 09:00 AM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/558509_383371391785370_1175070559_n.jpg

CHỊ TÔI!!!
Bận lo công việc Nhà trường
Chị tôi vẫn gắng chăm vườn thơ ca
Cho hồng tươi ngát muôn hoa
Gửi trao muôn hướng thiết tha ân tình
Hát mừng sinh nhật nhà mình
Nụ cười tỏa ấm lung linh rạng ngời
Chị tôi trông thật tuyệt vời
Bạn thơ, đồng nghiệp mọi người mến yêu
Quý trân chị thiệt là nhiều

TRẦN THỊ THANH LIÊM
13-08-2013, 02:27 AM
MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI

Câu thơ viết vội người ơi!
Xé tờ lịch mới, một thời qua đi
Hết xuân, mùa lại sang hè
Thu đông vẫy gọi người về chốn tiên
Chẳng lo âu, chẳng lụy phiền
Diện quần áo giấy bỏ quên sự đời
Hỏi rằng còn được mấy mươi
Bách niên giai lão tiếng cười giòn vang
Thi nhân cuộc sống cao sang
Về bên nước Chúa sẽ càng thọ lâu.
Từ rày cho tới mai sau
Vô tư dâng tặng cùng nhau thỏa lòng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Huy Thanh
13-08-2013, 07:41 PM
MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI

Câu thơ viết vội người ơi!
Xé tờ lịch mới, một thời qua đi
Hết xuân, mùa lại sang hè
Thu đông vẫy gọi người về chốn tiên
Chẳng lo âu, chẳng lụy phiền
Diện quần áo giấy bỏ quên sự đời
Hỏi rằng còn được mấy mươi
Bách niên giai lão tiếng cười giòn vang
Thi nhân cuộc sống cao sang
Về bên nước Chúa sẽ càng thọ lâu.
Từ rày cho tới mai sau
Vô tư dâng tặng cùng nhau thỏa lòng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm



NGHĨA TÌNH THI HỮU

Giã từ vội quá bạn ơi!
Xếp hồn thơ lại mơ thời đã đi
Tuổi xuân vừa mới sang hè
Nghĩ sao trời bắt anh về cõi tiên

Qua rồi ngày tháng ưu phiền
Tâm hồn an tịnh dần quên cuộc đời
Trần gian chưa quá sáu mươi
Trang Lầu Mây vẫn hát cười vọng vang

Ai người mơ mộng giàu sang
Diễn Đàn Thi Hữu ước càng bền lâu
Từ nay đến mãi ngàn sau
Nghĩa tình tri kỉ trao nhau tấm lòng


Huy Thanh

lethanhson
14-08-2013, 03:53 AM
Nặng lòng

Câu thơ tha thiết gửi người
Bao nhiêu kỷ niệm một thời trôi đi
Xa người nước mắt dầm dề
Chốn nhân gian tạm thôi về quy tiên
Nợ xưa cởi gánh ưu phiền
Theo làn mây khói giữ yên cõi đời
Vui - buồn gói trọn sáu mươi
Đã mang chữ thọ giọng cười ngân vang
Chẳng màng chút lộc giàu sang
Tài hoa người gửi lại càng dài lâu
Dấu chân in đến ngàn sau
Nghĩa tình tri kỷ trong nhau nặng lòng!

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-08-2013, 10:24 AM
Nặng lòng

Câu thơ tha thiết gửi người
Bao nhiêu kỷ niệm một thời trôi đi
Xa người nước mắt dầm dề
Chốn nhân gian tạm thôi về quy tiên
Nợ xưa cởi gánh ưu phiền
Theo làn mây khói giữ yên cõi đời
Vui - buồn gói trọn sáu mươi
Đã mang chữ thọ giọng cười ngân vang
Chẳng màng chút lộc giàu sang
Tài hoa người gửi lại càng dài lâu
Dấu chân in đến ngàn sau
Nghĩa tình tri kỷ trong nhau nặng lòng!

Lê Thanh Sơn
Tấm lòng của thi huynh đối với cố admin Trần Vi Thông thật đáng trân trọng!
Muội cũng có mấy vần thơ nhỏ nói lên tấm lòng của các TV VNTH tưởng nhớ H TVT sau đây ạ:
TƯỞNG NHỚ

Người đi kẻ ở đã bao ngày
Gối mộng đêm buồn chén rượu say
Khắc khoải riêng mình, vui chẳng biết
Ơ thờ một bóng, sướng nào hay
Thuyền xa ngóng đợi ê chề mắt
Bến vắng mong chờ rã rượi tay
Trải hết tâm tư lời xướng họa
Mà chưa trút cạn nhớ nhung này!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THANH HƯƠNG
15-08-2013, 05:03 AM
Tấm lòng của thi huynh đối với cố admin Trần Vi Thông thật đáng trân trọng!
Muội cũng có mấy vần thơ nhỏ nói lên tấm lòng của các TV VNTH tưởng nhớ H TVT sau đây ạ:
TƯỞNG NHỚ

Người đi kẻ ở đã bao ngày
Gối mộng đêm buồn chén rượu say
Khắc khoải riêng mình, vui chẳng biết
Ơ thờ một bóng, sướng nào hay
Thuyền xa ngóng đợi ê chề mắt
Bến vắng mong chờ rã rượi tay
Trải hết tâm tư lời xướng họa
Mà chưa trút cạn nhớ nhung này!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm
Nỗi buồn sao cứ bủa vây
Gọi tôi về lại vườn cây (vườn thơ) ân tình....

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-08-2013, 05:22 AM
SẮC XUÂN

XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
XUÂN mang hương vị ngọt ngào
Tình XUÂN Thi hữu dạt dào yêu thương
Thơ XUÂN kết nối bốn phương
XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
Bầu XUÂN ấm áp tình quê
Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THANH HƯƠNG
19-08-2013, 12:38 PM
Mai vàng trên cát
Kính tặng đồn biên phòng Hồ Na

"Mai vàng trên cát" đáng yêu
Biên phòng ấp ủ bấy nhiêu nghĩa tình
Mọc hoang trên cát nguyên hình
Xuân về vẫn nở chuyên tinh màu vàng.
Ẩn mình trên bãi cát hoang
Không người chăm bón
vẫn loang nắng chiều
"Trời cho mai vàng" tình yêu
Cát, sương ôm ấp bấy nhiêu tuổi đời
Để mai vàng sống thảnh thơi
Thiên nhiên hoang dã đầy vơi mặc trời
Mai vàng ẩn hiện khắp nơi
Cho tôi gửi gắm mấy lời vào thơ!
TTH

Hoàng Nguyễn Thái Hà
20-08-2013, 06:05 PM
Mai vàng trên cát
Kính tặng đồn biên phòng Hồ Na

"Mai vàng trên cát" đáng yêu
Biên phòng ấp ủ bấy nhiêu nghĩa tình
Mọc hoang trên cát nguyên hình
Xuân về vẫn nở chuyên tinh màu vàng.
Ẩn mình trên bãi cát hoang
Không người chăm bón
vẫn loang nắng chiều
"Trời cho mai vàng" tình yêu
Cát, sương ôm ấp bấy nhiêu tuổi đời
Để mai vàng sống thảnh thơi
Thiên nhiên hoang dã đầy vơi mặc trời
Mai vàng ẩn hiện khắp nơi
Cho tôi gửi gắm mấy lời vào thơ!
TTH

Tỉnh mơ thức dậy làm thơ
Mà sao khó quá ngu ngơ ngù ngờ
Cô ơi dạy cháu ... i tờ...

Trần Đức Quang
21-08-2013, 12:32 PM
Trang thơ lục bát đang chờ
Bạn Hà sao lại thờ ơ thế nờ?
TĐQ

Lệ Hà
21-08-2013, 04:11 PM
Trang thơ lục bát đang chờ
Bạn Hà sao lại thờ ơ thế nờ?
TĐQ





ĐỨC QUANG muốn nói HÀ nào?
Hai HÀ* thi hữu đang chào bạn đây!

Lệ Hà



*Lệ Hà và Hoàng Nguyễn Thái Hà

Trần Đức Quang
21-08-2013, 05:05 PM
ĐỨC QUANG muốn nói HÀ nào?
Hai HÀ* thi hữu đang chào bạn đây!

Lệ Hà



*Lệ Hà và Hoàng Nguyễn Thái Hà
Không may bị chuốc tửu say
Cho nên khó nhận rằng nay Hà nào
Cảm thông cho tốt biết bao!
Nếu không Q sẽ buồn đau lệ nhoa!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-08-2013, 12:03 PM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Thơ Đường, lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THANH HƯƠNG
26-08-2013, 12:54 PM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Thơ Đường, lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Lá khô xào xạc lối đi
Bao loài hoa đẹp thầm thì reo ca.
TTH

Huy Thanh
26-08-2013, 03:13 PM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Thơ Đường, lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm



https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQj9UlzHQgsJZb2tKfID7OKn-u30Nw6OKMg4aSyYZPlS3IBY5HE


THƠ VƯỜN

Tường Vi, Thiên Lý tỏa hương
Ong đàn bướm lượn ngàn phương tìm về
Ổi đào cóc mận làng quê
Rượu nành than nếp say mê bao người

Sáo diều hòa nhịp mây trời
Bần chua mắm quết vui đời cùng hoa
Xóm thôn thân ái chan hòa
Lạnh nồng san sẻ nhà nhà an vui


Huy Thanh
26-8-2013

donguyenxuan31@iahoo.com
26-08-2013, 04:09 PM
THI QUÁN

Quanh năm hoa trái thơm hương
Bạn bầu thi hữu bốn phương trở về
Trai thành phố gái nhà quê
Còn duyên dáng lắm làm mê tình người
Trang thơ mặt đất bầu trời
Đường thi tứ tuyệt để đời thăng hoa
Thân hữu gặp gỡ giao hòa
Dưới trên hòa thuận mọi nhà chung vui.

26 - 8 - 2013
N - X - Đ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-08-2013, 06:42 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THANH HƯƠNG
28-08-2013, 06:50 AM
BẢNG ĐEN – PHẤN TRẮNG

Chỉ bằng thằng út ngón tay xinh
Thầy giáo, học sinh quý cái tình
Tận tụy sáng chiều đâu dám ngại
Đợi chờ đêm tối chẳng cầu thinh
Cô lau hàng chữ sau giờ dạy
Thầy vẽ muôn hình trước ánh minh
Đá nấu thành vôi lòng nỏ bạc
Nền đen, nét trắng nghiệp quang vinh!
TTH

Huy Thanh
28-08-2013, 09:04 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm



NGHĨA THI ĐÀN

Trang thơ thi hữu cạnh đây
Đường thi, lục bát vươn mây rợp trời
Dù ai cách trở xa xôi
Thi đàn bến đỗ, cá hồi kiên tâm
Anh em hội tụ đầy gian
Lạnh nồng san sẻ, sóng tràn trải qua
Dạo quanh thơm ngát ngàn hoa
Nối vần, xướng họa chúng ta hòa mình
Admin chân thật quang minh
Góp công xây dựng, đáp tình..."Lầu Mây"

Huy Thanh
28-8-2013

Tran Xuan Sinh
28-08-2013, 11:52 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm



NGHĨA THI ĐÀN

Trang thơ thi hữu cạnh đây
Đường thi, lục bát vươn mây rợp trời
Dù ai cách trở xa xôi
Thi đàn bến đỗ, cá hồi kiên tâm
Anh em hội tụ đầy gian
Lạnh nồng san sẻ, sóng tràn trải qua
Dạo quanh thơm ngát ngàn hoa
Nối vần, xướng họa chúng ta hòa mình
Admin chân thật quang minh
Góp công xây dựng, đáp tình..."Lầu Mây"

Huy Thanh
28-8-2013



GẶP NHAU THI HỮU

Gặp nhau thi hữu nơi đây
Trẻ già nam nữ chung mây dưới trời
Dẫu gần hay có xa xôi
Vần thơ xướng họa về hồi một tâm
Cuộc đời lắm chước mưu gian
Về đây thanh tịnh chữa lành can qua
Ta cùng ươm những mầm hoa
Chờ ngày kết trái có ta có mình
Đường thi lục bát tường minh
Giúp nhau học hỏi, nghĩa tình anh em.

TXS
28/08/2013

Lê Đức Mẫn
28-08-2013, 06:51 PM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm



NGHĨA THI ĐÀN

Trang thơ thi hữu cạnh đây
Đường thi, lục bát vươn mây rợp trời
Dù ai cách trở xa xôi
Thi đàn bến đỗ, cá hồi kiên tâm
Anh em hội tụ đầy gian
Lạnh nồng san sẻ, sóng tràn trải qua
Dạo quanh thơm ngát ngàn hoa
Nối vần, xướng họa chúng ta hòa mình
Admin chân thật quang minh
Góp công xây dựng, đáp tình..."Lầu Mây"

Huy Thanh
28-8-2013



GẶP NHAU THI HỮU

Gặp nhau thi hữu nơi đây
Trẻ già nam nữ chung mây dưới trời
Dẫu gần hay có xa xôi
Vần thơ xướng họa về hồi một tâm
Cuộc đời lắm chước mưu gian
Về đây thanh tịnh chữa lành can qua
Ta cùng ươm những mầm hoa
Chờ ngày kết trái có ta có mình
Đường thi lục bát tường minh
Giúp nhau học hỏi, nghĩa tình anh em.

TXS
28/08/2013

Chia tay nhớ tiếng đàn em
Đường đi uốn khúc xoay vần núi sông.
LĐM

lethanhson
29-08-2013, 11:45 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm


Kiếp thi nhân


Đã mang lấy kiếp thi nhân
Xa xôi cách trở vẫn gần bên nhau
Câu thơ thả mộng tình đầu
Muôn trùng sóng cả bắc cầu lại qua
Năm châu, bốn biển một nhà
Gửi câu ân nghĩa cho ta nhớ mình.

Lê Thanh Sơn

TRẦN THANH HƯƠNG
29-08-2013, 06:35 PM
Lính đảo xa

Bên sông Gianh dưới hàng tre
Lòng người lính thuỷ thầm nghe tim mình
Thời gian đâu có nằm im?
Mà chờ với đợi nghĩa tình xa xăm
Cô gái trẻ tuổi hai lăm
Cấp hai văn hoá tháng năm dạy trò
Tuổi trẻ hăng hái chăm lo
Xây trường, dựng lớp giúp cho xã nhà.
Hai bên kết nghĩa giao hoà
Chiến tranh chống Mỹ không nhoà sức trai
Em lên lớp vẫn miệt mài
Anh chắc tay súng vẫn ngoài đảo xa.
T.T.H

Huy Thanh
30-08-2013, 08:52 AM
BẢNG ĐEN – PHẤN TRẮNG

Chỉ bằng thằng út ngón tay xinh
Thầy giáo, học sinh quý cái tình
Tận tụy sáng chiều đâu dám ngại
Đợi chờ đêm tối chẳng cầu thinh
Cô lau hàng chữ sau giờ dạy
Thầy vẽ muôn hình trước ánh minh
Đá nấu thành vôi lòng nỏ bạc
Nền đen, nét trắng nghiệp quang vinh!
TTH



HÀNH TRANG NHÀ GIÁO

Môi hồng má lún mặt mày xinh
Nhất tự vi sư trọng nghĩa tình
Bởi mến trò sai đành phải phạt
Vì thương trẻ quấy chẳng làm thinh
Ngàn năm luyện trí vầng dương tỏ
Vạn thuở rèn thân ánh nguyệt minh
Hát mãi bài ca thuyền vững lái
Hành trang bảng phấn đấy là vinh!

Huy Thanh
30-8-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-09-2013, 10:43 PM
VỢ CHỒNG TÂM SỰ
(Tự họa)

Cùng nhau gợi nhắc chuyện xưa ngày
Chẳng mấy đêm mình dám ngủ say
Đói khổ rồi xa nhờ liệu khéo
No đầy lại tới bởi dè hay
Tình sâu nhớ kẻ vừa chung sức
Nghĩa nặng thương người đã tiếp tay
Giúp đỡ ta qua thời vất vả
Làm sao đáp trả cái ơn này?

Đại học Đại Nam 03/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
06-09-2013, 02:03 AM
TẤM BẰNG TỐT NGHIỆP

Tấm bằng này như đoạn đường bến sông,
Thày đưa em đến đây rồi em đi tiếp nữa.
Thày phải quay về thôi, lại chuyến đò dang dở.
Phía trước tấm bằng rộng mở cuộc đời em.

Tấm bằng này như cửa khải hoàn môn,
Phía đằng sau có mồ hôi và nước mắt.
Phía đằng trước nghe như là tiếng hát,
Gọi em hoài, hãy dấn bước đi lên.

Tấm bằng này là chiếc nhẫn tìm duyên,
Thày làm vốn cho em, em mưu cầu hạnh phúc.
Món quà nhỏ thôi, một tấm bìa vuông vức,
Như lòng thày vuông vức thế, nghe em!

Tấm bằng này chỉ viết có tên em.
Tên thày ở đằng sau không ai nhìn rõ chữ.
Cốt sao em nên người, còn thày thì khỏi sợ,
Hạnh phúc vốn lặng thầm, đâu lộ ở nơi tên.

Tấm bằng này là một lá bùa thiêng,
Thày làm phép cho em trước con đường vạn dặm.
Câu thần chú “xin vì đời…” thiêng lắm.
Phút băng ngàn, vượt mặn nhớ đem ra.

Tấm bằng này là khúc hát chia xa,
Thày đã hát một phần, phần sau em hát nốt.
Nhưng thôi em… dở dang mà lại tốt.
Ta lặng hát trong lòng, khúc hát sẽ theo ta.

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
06-09-2013, 12:54 PM
LÊN ĐỈNH BÀ NÀ

Đỉnh Bà Nà là đỉnh các cao nhân,
Cây số rưỡi bay lên, xuống cũng tròn cây rưỡi,
Năm cây số đường dài, ca bin ngồi mỏi gối,
Cáp treo tám người, thăm thẳm vực trần gian.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh để thi gan:
Gió gầm thét trên đầu qua ổ kính.
Cáp treo lắc, người chao, dây chão thép
Trèo trẹo kêu thách đố với du nhân.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh của gian truân:
Đứng không vững, gió gào, mưa lã chã,
Rét ghê gớm giữa mùa hè ngạt thở,
Kìa, có người trượt ngã giữa cheo leo.

Nhưng Bà Nà là đỉnh của tình yêu,
Hai đứa dang tay, mây dồn xiêu phía trước,
Ngàn dặm không gian, một lời nguyện ước,
Thề có Bà Nà trọn kiếp chẳng phân vân.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh các danh nhân,
Có Nelson Mandela, có Nữ Hoàng Anh quốc *
Quên dưới kia có bao điều ô trọc,
Lên đây một lần được học sống thanh cao.

Tôi với học trò bỏ mặc chốn lao xao
Cố rẽ lối lên bến bờ cao thượng.
Các em ơi! Dẫu có lần ngã trượt
Thày bám trò, ta lặng bước đi lên.

* Bà Nà có Bảo tàng sáp các danh nhân VN và thế giới.

LÊ ĐỨC MẪN
01-09-2003

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-09-2013, 06:03 PM
VỢ CHỒNG TÂM SỰ
(Tự họa)

Cùng nhau gợi nhắc chuyện xưa ngày
Chẳng mấy đêm mình dám ngủ say
Đói khổ rồi xa nhờ liệu khéo
No đầy lại tới bởi dè hay
Tình sâu nhớ kẻ vừa chung sức
Nghĩa nặng thương người đã tiếp tay
Giúp đỡ ta qua thời vất vả
Làm sao đáp trả cái ơn này?

Đại học Đại Nam 03/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm

KHÍCH CHỒNG THI THƠ
(Tự họa)

Mình ơi! Hãy ráng để qua ngày
Chiếm giải thơ rồi mới được say
Nhậu lắm hồn bay chừa ý dại
Chơi nhiều phách lạc hết lời hay
Anh hùng chả đợi chăn trùm gáy
Kẻ sỹ đâu chờ gối bó tay
Thả chữ đùa vui không đáng ngại
Nhà tôi chắc chắn đậu phen này!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-09-2013, 08:23 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/HongNgoc1_zps4df8fb99.jpg

ĐHV Bạch Hồng Ngọc tới chơi nhà Trần Xuân Sinh. Trong ảnh từ trái qua phải: TXS, BHNgọc, LTSơn, Mạnh Kỷ

HƯƠNG TRÀ

Cảm ơn Hồng Ngọc tới chơi nhà
Chẳng quản gian nan vượt dặm xa
Gặp gỡ bạn thơ người Xứ Nghệ
Hòa chung bát nước đậm hương trà.

TXS
06/09/2013
Mừng ngày các thi huynh tụ hội

Buổi trưa hè cùng nhau tụ hội
Ấm trà thơm pha mới hương bay
Gặp nhau tay nắm bàn tay
Thỏa bao mơ ước tháng ngày chờ mong.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/09/2013
Thân kính!
M Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
06-09-2013, 10:45 PM
Gặp bạn thơ
([I]
(Chào đón thi hữu BHN)
Gặp bạn đường xa ghé tới thăm
Tình thân thi hữu ánh trăng rằm
Nước quê đăc chát còn ngon mãi
Rượu quyện cùng thơ bọt sủi tăm.

Lê Thanh Sơn[/I

Nguyễn Đình Kiệm
12-09-2013, 04:23 PM
CHÀO MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN- 22/12
Mừng ngày Quân đội Nhân dân,
Ơn người chiến sỹ vì dân quên mình,
Vì dân chẳng quản hy sinh,
Vì nền độc lập, hoà bình, tự do,
Anh là Bộ đội Cụ Hồ
Gia tài chỉ có ba lô đầu giường,
Tinh thần chiến đấu sẵn sàng,
Chưa bao giờ biết đầu hàng đối phương,
Nhân dân cả nước yêu thương,
Người con nhất mực trọn đường hiếu trung
Của dân không phạm, không dùng,
Cái kim, sợi chỉ cũng không tơ hào,
Chấp hành mệnh lệnh rất cao,
Sức mạnh người lính dựa vào kỷ cương,
Bầu trời, hải đảo, biên cương,
Tay anh giữ trọn quê hương hoà bình,
Giữ cho cuộc sống yên lành,
Em thơ đến lớp thông minh học bài,
Cây xanh hoa trái tốt tươi,
Nhờ ai chiến đấu trọn đời hy sinh,
Ấm êm cuộc sống gia đình,
Nhờ ai chẳng quản thân mình xông pha,
Trong gian khó chẳng kêu ca,
Lúc bình rèn luyện, phòng xa sau này,
Học tập, nghiên cứu đêm ngày,
Khoa học quân sự tiến nay bước dài,
Làm chủ vũ khí, khí tài
Loại nào cũng chắc, từng bài tinh thông.
Xây dựng lực lượng quốc phòng,
Luôn trong tư thế chủ công, sẵn sàng.
Cả ba lực lượng vũ trang,
Đều mạnh, đều chắc, như kiềng ba chân,
Quốc phòng là của toàn dân,
Ai cũng hăng hái, góp phần dựng xây
Mừng ngày Quân đội hôm nay
Yêu anh bộ đội, tình này chẳng phai.
NĐK

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-09-2013, 07:45 PM
http://lucbat.com/admin/upload/file/5%2816%29.jpg

http://lucbat.com/admin/upload/130905105158.png




VƯỜN THƠ LỤC BÁT (06/09/2013)
(Chào mừng Ngày Hội Lục Bát Việt Nam)

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ... tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm

http://tiengtrungdainam.com

Lê Đức Mẫn
12-09-2013, 08:08 PM
http://lucbat.com/admin/upload/file/5%2816%29.jpg

http://lucbat.com/admin/upload/130905105158.png




VƯỜN THƠ LỤC BÁT (06/09/2013)
(Chào mừng Ngày Hội Lục Bát Việt Nam)

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ... tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm

http://tiengtrungdainam.com

Hình ảnh các bạn thật tươi vui. Chúc các bạn mãi tươi trẻ và hạnh phúc!

Trần Thị Lợi
12-09-2013, 08:26 PM
http://lucbat.com/admin/upload/file/5(16).jpg

TRẨY HỘI

Hẹn nhau cùng trẩy hội thơ
Gặp đây còn ngỡ giấc mơ ban ngày
Bàn tay ấm giữa bàn tay
Nụ cười thân thiết, mê say tâm tình
Ngày thơ Lục Bát quê mình
Hàng năm đến hẹn đinh ninh nhớ về

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
14-09-2013, 07:47 AM
http://lucbat.com/admin/upload/file/5(16).jpg



TRẨY HỘI


Hẹn nhau cùng trẩy hội thơ
Gặp đây còn ngỡ giấc mơ ban ngày
Bàn tay ấm giữa bàn tay
Nụ cười thân thiết, mê say tâm tình
Ngày thơ Lục Bát quê mình
Hàng năm đến hẹn đinh ninh nhớ về



Trần Thị Lợi




HỘI LỤC BÁT

Trẩy hội Lục Bát vui thơ
Chúc mừng các bạn ước mơ bao ngày
Câu thơ gắn kết bàn tay
Điệu hò câu ví chắc say men tình
Mình với ta, ta với mình
Đến hẹn nhớ bạn đinh ninh lại về.

TXS
14/09/2013

Tran Xuan Sinh
14-09-2013, 08:09 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM



http://lucbat.com/admin/upload/file/5%2816%29.jpg


http://lucbat.com/admin/upload/130905105158.png

VƯỜN THƠ LỤC BÁT
(Chào mừng Ngày Hội Lục Bát
Việt Nam - 06/09/2013)

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm


LỤC BÁT VIỆT NAM

Việt Nam lục bát quê hương
Câu ca dao từ bốn phương vọng về
Dân mình khắp chốn cùng quê
Ai ai cũng biết say mê với người
Tiếng ru vang tận ông trời
Trời nghe trời bảo trần đời đầy hoa
Chị Hằng cũng xuống giao hòa
Đêm trăng trống hội mọi nhà cùng vui.

TXS
14/09/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-09-2013, 10:12 PM
http://lucbat.com/upload/130915124622.jpg
LỤC BÁT NGÁT HƯƠNG

Đôi dòng thơ nhỏ xinh xinh
Cái duyên sáu tám làm mình say mê
Thơ mang hương lúa đồng quê
Ồn ào phố thị không hề chuyển lay
Mỗi từ mỗi ý đều hay
Thức đêm ghi lại chuyện ngày thành thơ
Câu sáu nhẫn nại đón chờ
Dòng tám thổn thức vẫn ngơ ngẩn hoài
Câu sáu tiếp ở lòng ai
Chờ câu tám để ghép bài thơ duyên
Nhẹ nhàng đưa đẩy con thuyền
Trên dòng Lục Bát đến miền chung vui
Tứ vần đã thấm vào tôi
Nâng hồn bay bổng giữa trời yêu thương
Thơ hay tỏ đạo cương thường
Diễn đàn Lục Bát ngát hương trọn đời

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 18/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
BTV.vnthihuu
( LĐM )

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-10-2013, 02:37 PM
TÂM TÌNH

Lâu lắm mà sao chẳng thấy thơ
Mấy lời nhắn hỏi khí bâng quơ
Thanh Liêm rỗi rãi hay em bận
Để bạn thi nhân mãi đợi chờ .

N - X - Đ
18 - 10 -1013
Kính gửi thi huynh NXĐ!


Muội nay chân chậm mắt mờ
Vẫn say thưởng những vần thơ thuở nào
Thơ huynh đẹp tựa ngàn sao
Ở trang xướng họa người vào kẻ ra
Thơ huynh nở rộ ngàn hoa
Muội thời bận khó cất cao nhịp hòa
Mong huynh hãy thể tình nha!


19/10/2013
M TTTL

Huy Thanh
19-10-2013, 04:44 PM
http://lucbat.com/upload/130915124622.jpg
LỤC BÁT NGÁT HƯƠNG

Đôi dòng thơ nhỏ xinh xinh
Cái duyên sáu tám làm mình say mê
Thơ mang hương lúa đồng quê
Ồn ào phố thị không hề chuyển lay
Mỗi từ mỗi ý đều hay
Thức đêm ghi lại chuyện ngày thành thơ
Câu sáu nhẫn nại đón chờ
Dòng tám thổn thức vẫn ngơ ngẩn hoài
Câu sáu tiếp ở lòng ai
Chờ câu tám để ghép bài thơ duyên
Nhẹ nhàng đưa đẩy con thuyền
Trên dòng Lục Bát đến miền chung vui
Tứ vần đã thấm vào tôi
Nâng hồn bay bổng giữa trời yêu thương
Thơ hay tỏ đạo cương thường
Diễn đàn Lục Bát ngát hương trọn đời

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 18/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm


DẠY NÀNG LỤC BÁT

Anh ơi! Em thích làm thơ
Được thôi một xị ước mơ có liền
Dạy em học, không lấy tiền
Chỉ xin em nốt ruồi duyên khi cười

Em nhớ ráng, không được lười
Muốn mau hay chữ mỗi người một câu
Thật tình anh thích để lâu
Em lại nhanh quá tinh cầu bay lên

Thơ em lả lướt bồng bềnh
Lời hay chữ viết cả trên tuyệt vời
Em anh nằm giữa chừng trời
Tiếp vần sáu tám trao lời yêu thương!

Huy Thanh
19-10-2013

lethanhson
19-10-2013, 09:15 PM
Chúc các nữ sỹ


Chào mừng nữ sỹ Việt Nam ta
Chúc phúc hân hoan trẻ tới già
Một nửa thế gian là phái đẹp
Tấm lòng thánh thiện, mặt như hoa...

Lê Thanh Sơn

Lê Đức Mẫn
30-10-2013, 10:35 AM
Chúc các nữ sỹ



Chào mừng nữ sỹ Việt Nam ta
Chúc phúc hân hoan trẻ tới già
Một nửa thế gian là phái đẹp
Tấm lòng thánh thiện, mặt như hoa...



Lê Thanh Sơn

Chúc phúc cô giáo 20/10 an vui, gia đình hạnh phúc nhé!
Tiện đây xin gửi mấy vần thơ nhỏ:

CẢM ĐỀ
Tỉnh giấc bỗng gặp trời mưa
Mênh mông bốn hướng nước lùa gió bay
Bạn bè ở những đâu đây
Đêm nay là mấy đêm rày xa nhau
Một mình thao thức canh thâu
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ câu hẹn hò.
LĐM

Lê Đức Mẫn
31-10-2013, 04:36 PM
XEM KỊCH "PHỐ CƯỜI" (NHÀ HÁT TUỔI TRẺ)
Gồm các vở: Nào, ta cùng ném; Quán ven đường; Ghen ngược;
Bà già ra thành phố; Gia đình văn hóa

Có người bại liệt nằm trên tầng cao,
(Quen gì tôi đâu, mà tôi cứ nhớ)
Có gương vạn năng bắt vào cửa sổ,
Xoay mọi chiều biết mọi chuyện gần xa.
Có chùm kịch "Phố cười" tôi xem tối qua,
Chuyện đổ nước xuống đường, chuyện gia đình văn hóa...
Có Chí Trung, Vân Dung ..., nhiều tên còn lạ,
Xem kịch rồi sợ cả hạt mưa rơi.
Tôi hiểu rồi, "Nhà hát Tuổi trẻ" ơi!
Nhà hát là chiếc gương bắt vào cửa sổ,
Soi gần xa, mọi mảnh đời xóm phố,
Cho tôi được cười, được khóc, được yêu thương.

LÊ ĐỨC MẪN

Lê Đức Mẫn
04-11-2013, 10:56 AM
TẤM BẰNG TỐT NGHIỆP

Tấm bằng này như đoạn đường bến sông,
Thày đưa em đến đây rồi em đi tiếp nữa.
Thày phải quay về thôi, lại chuyến đò dang dở.
Phía trước tấm bằng rộng mở cuộc đời em.

Tấm bằng này như cửa khải hoàn môn,
Phía đằng sau có mồ hôi và nước mắt.
Phía đằng trước nghe như là tiếng hát,
Gọi em hoài, hãy dấn bước đi lên.

Tấm bằng này là chiếc nhẫn tìm duyên,
Thày làm vốn cho em, em mưu cầu hạnh phúc.
Món quà nhỏ thôi, một tấm bìa vuông vức,
Như lòng thày vuông vức thế, nghe em!

Tấm bằng này chỉ viết có tên em.
Tên thày ở đằng sau không ai nhìn rõ chữ.
Cốt sao em nên người, còn thày thì khỏi sợ,
Hạnh phúc vốn lặng thầm, đâu lộ ở nơi tên.

Tấm bằng này là một lá bùa thiêng,
Thày làm phép cho em trước con đường vạn dặm.
Câu thần chú “xin vì đời…” thiêng lắm.
Phút băng ngàn, vượt mặn nhớ đem ra.

Tấm bằng này là khúc hát chia xa,
Thày đã hát một phần, phần sau em hát nốt.
Nhưng thôi em… dở dang mà lại tốt.
Ta lặng hát trong lòng, khúc hát sẽ theo ta.

LÊ ĐỨC MẪN
Cảm ơn cô giáo đã giới thiệu bài thơ trên của LĐM trước SV tốt nghiệp Đại Nam!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-11-2013, 08:14 PM
TƯỞNG NHỚ CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG


Admin vẫn ngự lầu mây?
Dù Chúa đã tặng vận may đón Người
Thanh cao còn mãi trên đời
Cầu huynh thanh thản nước trời an vui!


Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/11/2013
Trần ThịThanh Liêm

Huy Thanh
07-11-2013, 04:20 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM


Mỗi từ mỗi ý đều hay
Thức đêm ghi lại chuyện ngày thành thơ
Câu sáu nôn nóng đợi chờ
Dòng tám thổn thức còn ngơ ngẩn hoài
Câu sáu vẫn ở lòng ai
Chờ câu tám để ghép bài thơ duyên
Nhẹ nhàng đưa đẩy con thuyền
Trên dòng Lục Bát đến miền chung vui
Tứ vần đã thấm vào tôi
Nâng hồn bay bổng giữa trời yêu thương
Thơ hay tỏ đạo cương thường
Diễn đàn Thi Hữu ngát hương trọn đời.
TTTL



DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn Đàn Thi Hữu rất hay
Dù trang mạng ảo mỗi ngày họa thơ
Không bao giờ để bạn chờ
Tấm lòng tri kỉ còn mơ mộng hoài
Đôi khi chưa hiểu dạ ai
Đến khi hòa vận gửi bài hợp duyên
Gió căng buồm đẩy dong thuyền
Non xanh nước biếc vào miền ca vui
Tình thơ thấm tận hồn tôi
Chấp thêm đôi cánh lưng trời nhớ thương
Giao lưu giữ đạo ngũ thường
Kim bằng nồng thắm tỏa hương muôn đời.

Huy Thanh
7-11-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-11-2013, 12:43 PM
TƯỞNG NHỚ CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG


Giờ đây chẳng biết đâu tìm
Dương trần vĩnh biệt trái tim nghĩa tình
Sầu tuôn mỗi hửng bình minh
Ơn người để lại trăm nghìn tứ thơ...


Đại học Đại Nam Hà Nội, 09/11/2013


Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-11-2013, 12:46 PM
TƯỞNG NHỚ
CỐ SLV WWW.VNTHIHUU.NET (http://www.VNTHIHUU.NET)
NHÀ THƠ TRẦN VI THÔNG



Admin vẫn ngự lầu mây?

Dù Chúa đã tặng vận may đón Người
Thanh cao còn mãi trên đời
Cầu huynh thanh thản nước trời an vui!





Đại học Đại Nam Hà Nội, 05 / 11 / 2013


Trần Thị Thanh Liêm

Huy Thanh
09-11-2013, 06:24 PM
TƯỞNG NHỚ CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG


Giờ đây chẳng biết đâu tìm
Dương trần vĩnh biệt trái tim nghĩa tình
Sầu tuôn mỗi hửng bình minh
Ơn người để lại trăm nghìn tứ thơ...


Đại học Đại Nam Hà Nội, 09/11/2013


Trần Thị Thanh Liêm


VỌNG LẦU MÂY

LẦU MÂY dõi mắt ngóng tìm
Ân người cất giữ vào tim thắm tình
Trọn đời một dạ quang minh
CHIM CHIỀU vọng mãi muôn nghìn ý thơ...

Huy Thanh
9-11-2013

Dương Đoàn Trọng
16-11-2013, 09:34 PM
THẦY GIÁO TÔI
( Kính tặng thầy giáo trường tôi )

Cây bàng thuở ấy vẫn còn đây
Tựa dáng thầy tôi đã héo gầy
Gió lạnh chiều buông khô rễ nổi
Mưa phùn sáng phủ ướt cành lay
Bao người thành đạt đi muôn nẻo
Một mái trường yêu vẫn chốn này
Thầy giáo của tôi như cổ thụ
Hưu về thanh thản tiếng thơm bay

Dương Đoàn Trọng
16/11/2013

Huy Thanh
30-11-2013, 02:53 PM
VƯỜN THƠ THI HỮU

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
VƯỜN THƠ THI HỮU nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm



DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn Đàn Thi Hữu tỏa hương
Quỳnh Lan Huệ Cúc...ngàn phương hội về
Dạt dào phố thị làng quê
Thơ ca hát xướng say mê bao người
Chim bay lượn khắp tầng trời
LẦU MÂY tương ngộ trao đời muôn hoa
Nghĩa tình trọn vẹn chan hòa
Sẻ chia, thân ái mọi nhà an vui.

Huy Thanh
30-11-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-12-2013, 12:57 AM
VUI HỌC TIẾNG HOA


Kim cổ xưa nay nhắc nhở ta,
Tiếng Hoa Khổng Mạnh thật sâu xa,
Tự thời phong kiến trong thi cử,
Thượng đẳng anh tài chốn bảng khoa.

Năm châu bốn biển thật bao la,
Thế giới bốn người một tiếng Hoa,
Chiếm một phần tư dân lục địa,
Tiếng Hoa đang sốt, thật không ngoa.

Xưa kia sốt tiếng Tây Ban Nha,
Rồi đến tiếng Anh nhiều quốc gia,
Thế kỷ hai mốt nhiều dự kiến
Sẽ là phổ biến tiếng Trung Hoa.

Ngoại ngữ ngày nay vẫn tiếp đà,
Người người vui học tiếng Trung Hoa,
Vì tình hòa hảo, vì cơ nghiệp,
Để hiểu tầm gần, đến tầm xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 10/12/2013
TTTL

donguyenxuan31@iahoo.com
14-12-2013, 11:10 AM
ĐÓN ĐÔNG VỀ

Đêm thao thức đón đông về trong mộng
Sương rơi hoài ướt lá dưới làn mây
Gió lao xao đưa đẩy bóng mai gầy
Cứ khắc khoải du mình trong cõi nhớ

Anh nhớ mãi ngày em về xóm nhỏ
Cúc hoa vàng rực rỡ cả trời thu
Tình ngâu xưa ân ái típ xa mù
Mưa từng đợt cho tình thêm đằm thắm.

Nhớ nhung xưa in mãi vào sâu thẳm
Tha thiết ân tình mê mải nụ hôn
Để thi nhân đắm đuối cả tâm hồn
Khao khát thế đưa tình vào giấc mộng.

Khách hào hoa ở tầm cao,chiều rộng
Đợi nắng về sưởi ấm những trang thơ
Gửi cho nhau những ân ái đợi chờ
Cứ đọng lại tâm hồn chàng thi sỹ.

N - X - Đ

maimo
14-12-2013, 03:12 PM
ĐỒNG CẢM
"NHỮNG NỖI BUỒN"


"Cuối chân trời ,
Cánh chim chiều đã khuất "
Bước chân mòn ,
Theo bóng đổ liêu xiêu ,
Những niềm đau ,
Đâu một sớm , một chiều
Để ta biết ,
Thú đau thương là thế đó
Hãy mở rộng vòng tay ,
Đón ân tình còn dang dở
và cuộc đời
Như những áng mây trôi
Dẫu tình người
Có lúc bạc như vôi
Ta chợt tỉnh
Tóc đã phai mầu nhớ
MM

Dạo này MM nghĩ mãi cũng chẳng ra được 1 câu thơ nào cả, sang M chơi tặng M bài này MM viết lâu lắm zùi
Maimo

Lê Đức Mẫn
14-12-2013, 06:24 PM
TƯỞNG NHỚ
CỐ SLV WWW.VNTHIHUU.NET (http://www.VNTHIHUU.NET)
NHÀ THƠ TRẦN VI THÔNG



Admin vẫn ngự lầu mây?

Dù Chúa đã tặng vận may đón Người
Thanh cao còn mãi trên đời
Cầu huynh thanh thản nước trời an vui!





Đại học Đại Nam Hà Nội, 05 / 11 / 2013


Trần Thị Thanh Liêm

Với MiMoSa

(Tiếc thương Trần Vi Thông người sáng lập DĐVNTH)

Lại về với MiMoSa
Gặp người trong mộng lòng ta thật buồn
Âm Dương chia cách cội nguồn
Hoàng hôn mưa xuống mắt tuôn lệ nhòa
Cảnh đời tử biệt xót xa
Một vành hoa trắng bao la viếng người!

Lê Thanh Sơn

HỒNG THOẠI
20-12-2013, 12:17 PM
MÁI ẤM ĐẠI NAM

*MÁI ẤM ĐẠI NAM*

Tôi đến Đại Nam từ độ ấy,
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa.
Cảnh đấy người đây tuy còn lạ,
Mà như quen biết tự bao giờ.

Mãi mê công việc dạy Trung văn,
Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần.
Thao thức trên từng trang giáo án,
Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam.

Sinh viên lớp lớp sắp ra trường,
Như chim sải cánh khắp muôn phương
Em biết chăng em lòng cô giáo,
Một đời luôn dạy chữ yêu thương.

Tình đời dù có lúc đổi thay,
Sóng gió từng khi biển vơi đầy.
Muôn thuở đất lành thì chim đậu.
Đại Nam mái ấm của lòng tôi.

Hà Nội, ngày 20-11-2010

Trần Thị Thanh Liêm

***************

Hà Nội, ngày 20-11-2010

TTTL Web: tiengtrungdainam.com


Kính tặng cô giáo Trần Thị Thanh Liêm video clip về MÁI ẤM ĐẠI NAM

ZqWRp43Qp58

Hoàng Nguyễn Thái Hà
22-12-2013, 04:54 PM
Kính tặng cô giáo Trần Thị Thanh Liêm video clip về MÁI ẤM ĐẠI NAM

ZqWRp43Qp58
Bài thơ và bản nhạc này em rất thích!
Xin cảm ơn cô giáo và chú HT!
Em HNTH

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-12-2013, 05:11 PM
kính tặng cô giáo trần thị thanh liêm video clip về mái ấm đại nam

zqwrp43qp58
T/m các thầy cô Đ H Đ N, tôi xin chân thành cảm ơn Điều hành viên chính (ĐHVC) - Nhạc sỹ Hồng Thoại về bản nhạc "Mái ấm Đại Nam" đầy ý nghĩa!
Trân trọng!
TTTL

Lương Nam Xương
22-12-2013, 05:43 PM
Kính tặng cô giáo Trần Thị Thanh Liêm video clip về MÁI ẤM ĐẠI NAM

ZqWRp43Qp58
Chúc mừng cô giáo Thanh Liem & nhạc sỹ Hồng Thoại!
LNX

tuyen45-ad
24-12-2013, 08:52 AM
http://vnthuquan.net/img2/chimvatre.jpg



NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Tuy xa mạng ảo hóa ra gần
Trao gửi văn khoa kết bạn thân
Thi hữu tình thơ luôn thắm đẹp
Dẫu rằng chưa thể gặp đôi lần.

20/12/2013
Tuyen45

lethanhson
25-12-2013, 11:09 PM
Luyện rèn


Trời ban sức khỏe của riêng mình
Thuốc bổ chi bằng phép dưỡng sinh
Rèn luyện kiên trì không bỏ tập
Trí thời thông tuệ, sống văn minh

Lê Thanh Sơn.

lethanhson
30-12-2013, 06:04 PM
Hương Xưa


Chút hương mùa cũ đọng trên tay
Một thoáng bên hoa nhụy thấm đầy
Mến cảnh xa quê người có biết
Yêu người gần phố kẻ nào hay
Trăng soi đáy nước hồn mơ mộng
Ta thức bên đèn dạ đắm say
Gió thổi hương xưa xao động mãi
Nỗi niềm thương nhớ gửi nơi này.

Lê Thanh Sơn

Lệ Hà
30-12-2013, 10:17 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTY_p2X2P_3rYKq0m8YvfNh00k6Q_tdX q5PH_nbBdmFrcoyaBKj

THỎA DẠ
(Bài họa)

Ấn phẩm chờ mong sẽ đến tay
Lầu Mây mãi nhớ dạ đong đầy
Thi đàn thắm nghĩa muôn điều phải
Bạn hữu thâm tình vạn lẻ hay
Khắc khoải Hương Xưa bao tháng đợi
Âm thầm vị mới những ngày say
Chim Chiều lặng ngắm công gầy dựng
Thỏa mộng lòng an phó thác này.

Lệ Hà
30-12-2013

Huy Thanh
31-12-2013, 05:51 AM
DIỄN ĐÀN KẾT BẠN

Hương Xưa ấn phẩm sắp vào tay
Mãi nhớ Lầu Mây nghĩa vẹn đầy
Hạt nẫy cành xanh nhiều nhánh tốt
Mầm gieo quả mọng lắm điều hay
Đan tình thả chữ lòng ngây ngất
Dệt mộng đề thơ dạ đắm say
Bến đỗ muôn người vui hạnh ngộ
Ngàn năm kết bạn Diễn Đàn này.

Huy Thanh
31-12-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-01-2014, 08:09 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/IMG_4103_zps5fd94db8.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/IMG_4103_zps5fd94db8.jpg.html)


Thơ trước thơ sau trĩu bước trần
Tận lòng chia lộc tới thi nhân
Quản chi vất vả đường xa bụi
Mong ước Hương Xưa kịp đón xuân.

Nguyễn Văn Thái


Nhìn ảnh Thy Lan thực thi công việc mà cảm động qúa. Cám ơn bạn đã mang niềm vui tới mọi người . Chúc Thy Lan và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, mùa xuân đến tràn đầy niềm vui và may mắn !



TRI ÂN
Cảm ơn tỷ Mơ - em Lan
Nhiệt tâm giúp đỡ vô vàn quý trân
Chung tay kết nối tình thân
Mồ hôi đẫm áo nhân mầm thương yêu
Sách về đóng gói, nâng niu,…
Bao nhiêu chữ viết bấy nhiêu nhân nghì
Ước mong dâng tấm tình này
Góp phần nhỏ bé dựng xây Diễn đàn!
TTTL

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-01-2014, 08:09 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/IMG_4103_zps5fd94db8.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/IMG_4103_zps5fd94db8.jpg.html)


Thơ trước thơ sau trĩu bước trần
Tận lòng chia lộc tới thi nhân
Quản chi vất vả đường xa bụi
Mong ước Hương Xưa kịp đón xuân.

Nguyễn Văn Thái


Nhìn ảnh Thy Lan thực thi công việc mà cảm động qúa. Cám ơn bạn đã mang niềm vui tới mọi người . Chúc Thy Lan và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, mùa xuân đến tràn đầy niềm vui và may mắn !



TRI ÂN
Cảm ơn tỷ Mơ - em Lan
Nhiệt tâm giúp đỡ vô vàn quý trân
Chung tay kết nối tình thân
Mồ hôi đẫm áo nhân mầm thương yêu
Hương Xưa đóng gói, nâng niu,…
Bao nhiêu chữ viết bấy nhiêu nhân nghì
Ước mong dâng tấm tình này
Góp phần nhỏ bé dựng xây Diễn đàn!
TTTL

lethanhson
04-01-2014, 06:35 AM
Gánh vác


(Quý mến tặng các thành viên tham gia xuất bản tập thơ Hương Xưa)

Gánh việc diễn đàn chẳng nghỉ ngơi
Chuyến theo xe ngược chuyến về xuôi
Hương Xưa mau đến tay bè bạn
Có nhọc nhưng lòng em vẫn vui.

Lê Thanh Sơn

Lê Đức Mẫn
23-01-2014, 06:52 PM
CÂY CAU

Tôi suốt đời cứ kính phục cây cau
Thân mọc thẳng không phân cành trái phải,
Cao mười thước vẫn đàng hoàng vững chãi,
Bão ngang trời vẫn vậy, chẳng lao đao.

Tôi suốt đời cứ kính phục cây cau
Hoa thơm thế chẳng hoa nào sánh đọ,
Giữa ban thờ hoa cau trên đĩa sứ,
Ngát ngày này, thơm ngát cả ngày sau.

Tôi suốt đời cứ kính phục cây cau
Quả chát vậy mà chia duyên vạn nẻo.
Với trầu cay và vôi nồng têm khéo
Mối tình nào không néo một buồng cau.

Cây trên đời muôn vạn loại khác nhau,
Nhưng cau ơi, sao mà cau đẹp thế.
Tôi làm thày bốn mươi năm có lẻ,
Chỉ dặn trò: em nhé – sống như cau.

1-2014
LÊ ĐỨC MẪN

lethanhson
24-01-2014, 12:31 AM
Chúc dân an lạc

Giáp tết dân mình tiễn táo quân
Hương hoa lễ vật hiến dâng thần
Năm châu bốn biển cầu hoan lạc
Quốc thái dân an sướng bội phần.

[I]
Lê Thanh Sơn[/I

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-01-2014, 11:21 AM
CHÚC MỪNG WWW.VNTHIHUU.NET TRÒN BA TUỔI
(Tháng Giêng 2011- Tháng Giêng 2014)

Mừng Thi hữu tuổi lên Ba
Vườn thơ thơm ngát rộ hoa dâng đời
Chung lòng chung sức người người
Cùng nhau xướng hoạ niềm vui ngập tràn
Đón chào sinh nhật ca hoan
Từ Hà thành gửi muôn vàn tình thương
Xa xôi cách trở dặm trường
Tứ phương sum họp quê hương một nhà
Mừng Thi hữu tuổi lên ba!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/01/2014
TRẦN THỊ THANH LIÊM

Huy Thanh
26-01-2014, 09:56 PM
CHÚC MỪNG WWW.VNTHIHUU.NET TRÒN BA TUỔI
(Tháng Giêng 2011- Tháng Giêng 2014)

Mừng Thi hữu tuổi lên Ba
Vườn thơ thơm ngát rộ hoa dâng đời
Chung lòng chung sức người người
Cùng nhau xướng hoạ niềm vui ngập tràn
Đón chào sinh nhật ca hoan
Từ Hà thành gửi muôn vàn tình thương
Xa xôi cách trở dặm trường
Tứ phương sum họp quê hương một nhà
Mừng Thi hữu tuổi lên ba!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/01/2014
TRẦN THỊ THANH LIÊM




MỪNG DIỄN ĐÀN BA TUỔI

Diễn Đàn Thi Hữu lên ba
Đường Thi Lục Bát ngàn hoa trao đời
Nguyên Tiêu lại nhớ đến người
Huynh Thông sáng lập sân chơi vui tràn
Chúc mừng hội ngộ hân hoan
Từ Sài Gòn gửi vô vàn mến thương
Chúng ta như một mái trường
Chân trời lướt gió bốn phương thăm nhà
Diễn Đàn Thi Hữu lên ba!

Huy Thanh
26-1-2014

Huy Thanh
01-02-2014, 10:31 PM
SẮC XUÂN

XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
XUÂN mang hương vị ngọt ngào
Tình XUÂN Thi hữu dạt dào yêu thương
Thơ XUÂN kết nối bốn phương
XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
Bầu XUÂN ấm áp tình quê
Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRP5DO7mJ0t9WzF9KO3v_o1iGZ3I2x2a Lz_98Ep0VvaNtvO8nhzOw



MỘNG XUÂN

Ngày XUÂN rực ánh Hồng, Đào
Vui XUÂN Thi Hữu đón chào mùa sang
XUÂN về khăn gói hành trang
Trường Sa vẫy gọi XUÂN càng thanh cao

Hương XUÂN lan tỏa ngạt ngào
Diễn Đàn kết bạn XUÂN trào tình thương
Vần XUÂN chia sẻ tứ phương
Chúa XUÂN vui vẻ thiện lương tràn trề

Vị XUÂN chan chứa hương quê
XUÂN ca múa hát đắm mê mọi người
XUÂN miên viễn- XUÂN tặng đời
Đầu XUÂN chúc phúc sắc ngời mộng XUÂN.

Huy Thanh
Xuân Giáp Ngọ

Nguyễn Thu Sang
05-02-2014, 01:46 PM
GỬI MIỀN VU VƠ
(Tặng một người)

Lưng trời thoảng nhẹ tên anh
Nghe chênh vênh một dấu thanh tiếng lòng
Tìm nhau nối sợi nhớ mong
Se trong ảo ảnh dệt trong mơ hồ
Âm thầm nhen nỗi vu vơ
Con tim khắc khoải bên bờ dịu êm
Bất ngờ trăng bỗng xô đêm
Gom bao nỗi nhớ gửi miền vu vơ…

Nguyễn Thu Sang

PHAN THỊ THANH MINH
07-02-2014, 01:03 AM
TẾT ĐẾN CÀNG NHỚ ANH
Kính dâng hương hồn phu quân Mai Chiến Thái

Mỗi Tết đến Xuân về càng thêm nhớ
Cánh chim trời biền biệt cõi thiên di
Thời gian chảy trôi... lòng thêm trĩu nặng
Thương nhớ hoài vời vợi nẻo người đi...!

Sầu đơn lẻ sách đèn đêm quạnh vắng
Đọc di thư không ngăn nổi lệ dài
Từng buổi sáng cà phê buồn giọt giọt
Bữa cơm chiều sum họp ngóng chờ ai!

Mùa đông lạnh hơi ấm nào thay được
Vòng tay ôm... Ôi! mắt gọi, môi cười...
Ngôn ngữ riêng nào ai thay nói được
Cho ấm lòng bớt lạnh, tủi sầu vơi!

Nhìn con cháu đã trưởng thành thỏa dạ
Ước gì Anh còn được thấy chung vui
Nơi tiên cảnh nhàn du Anh yên nghỉ
Cầu Mẹ Con Bà Cháu được độ trì...

Mời Anh về cùng Em nhìn gia cảnh
Đón mùa Xuân mừng vạn sự bình yên
Để chung vui thấy con cháu ngoan hiền
Rồi an nghỉ Suối Vàng cười mãn nguyện.

Giao thừa Xuân Giáp Ngọ - 2014
Hiền thê: Phan Thị Thanh Minh

Huy Thanh
07-02-2014, 09:14 AM
HOAN CA

Xuân về mừng bạn lại mừng ta
Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
Nền nhân hòe quế phúc đa đa
Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
"Mã đáo thành công" tròn Giáp Ngọ
Trước thềm năm mới thú hoan ca.

Phan Thị Thanh Minh


KHÚC HỢP CA

Cảm tạ bao người đã chúc ta
Đầu xuân thượng thọ nở ngàn hoa
Mềm tay đảo chữ như cành liễu
Vững trí khơi lời tựa gốc đa
Ngắm nguyệt đan tình mơ mộng đó
Nhìn trăng dệt nghĩa mải mê mà
Dù cho tuổi hạc lòng không mỏi
Mã đáo thành công khúc hợp ca.

Huy Thanh
7-02-2014

PHẠM MINH KHÔI
07-02-2014, 05:14 PM
NGƯỜI HIỀN NHÀ SỐ 30 - HOÀNG DIỆU
Sau bao chiến công hiển hách
Người lặng lẽ ra đi về thế giới người hiền
Tay không còn cầm cây súng thời chiến
Và cũng giã từ cây bút thời bình
Suốt đời Người, cây súng và cây bút
Vũ khí trong tay để tiêu diệt cái ác

Đêm Thu Hà Nội vương hương hoa sữa
Cây lá trong vườn khẽ xào xạc, trầm ngâm
Ngày và đêm, hàng vạn người xếp hàng lặng lẽ
Những cựu chiến binh - đồng đội
Những bà mế nhịn cơm nuôi anh Vệ Quốc Quân
Những người nông dân, chân còn vương bùn đất
Những em bé mắt thơ ngây, ngơ ngác
Không hiểu vì sao rất nhiều người lớn lại khóc!
Những cô gái, chàng trai dáng rất ngầu
Mà ngấn lệ rưng rưng trào dâng đôi mắt
Cả triệu người bỗng trở nên hiền dịu
Thương nhau nhiều hơn trong mất mát, đau buồn
Về đây, xích lại gần nhau
Cùng thắp nén tâm nhang bái vọng Người, lần cuối

Hoa cúc vàng Mùa Thu
Ngập tràn khu vườn nhỏ
Nhắc nỗi nhớ những ngày Tháng Tám
Nhớ sự nghiệp lẫy lừng của “Đại Tướng Nhân Dân”
Nhớ một người lính song toàn Văn – Võ
Nhớ một cuộc đời tỏa sáng trong ngần

Thưa Đại Tướng,
Con cúi lạy xin Người hãy bình tâm siêu thoát
Về bên Bác Hồ, bên Đức Thánh Trần
Xin Người đừng bận tâm với những loài cỏ rác
Tổ Quốc ngàn đời vẫn sống mãi với Nhân Dân

Những ngày đại tang
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Hà Nội, Mùa Thu Quý Tỵ
4/10/2013 – 13/10/2013
Lê Văn Truyền

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-02-2014, 03:21 PM
CẢM ƠN

Cảm ơn sông nước, tre làng
Chợ Vang ngô, lúa với hàng rau xanh,
Chuối, na, quýt, ổi, cam, chanh,...
Cảm ơn ba má ngọt lành lời ru.

ML


NHỚ QUÊ

Nhớ quê mỗi sớm chợ làng
Cùng nhau họp dưới những hàng dương xanh.
Nhớ hương thơm bưởi vàng chanh
Nhớ em lắng đọng ngọt lành tiếng ru.

TTTL

thanhhabaro
11-02-2014, 06:40 PM
Nhớ xuân quê

Đông qua tết đến xuân về

Bâng khuâng chạnh nhớ tết quê cháy lòng

Hương xuân rải mượt cánh đồng

Lúa chiêm khấp khởi bên dòng mương xanh

Hoa xoan tim tím đầu cành

Hương chanh, hương bưởi ngọt lành vườn quê

Chiều ba mươi chợ ven đê

Người quê tất tả bộn bề long đong

Gío xuân khẽ gọi nụ hồng

Cây nêu đón tết đã trồng trước sân

Nụ chồi tách vỏ chào xuân

Xa xa văng vẳng tiếng ngân chuông Chùa

Xốn xang giây phút giao thừa

Xuân tràn qua cửa – Xuân ùa qua song./.

Xuân Giáp Ngọ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-02-2014, 12:28 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

SẮC XUÂN



XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
XUÂN mang hương vị ngọt ngào
Tình XUÂN thi hữu dạt dào yêu thương
Thơ XUÂN kết nối bốn phương
XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
Bầu XUÂN ấm áp tình quê
Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm
BTV.vnthihuu
( LĐM )

tuyen45-ad
27-02-2014, 02:18 PM
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2013/02/11.jpg?w=300&h=203




LƯƠNG Y - TỪ MẪU
---*---
Nhớ ngày thày thuốc Việt Nam
Nhớ lời Bác dạy chớ tham bạc tiền
Lương y giống tựa mẹ hiền
Những người thày thuốc chớ quên điều này

Năm qua ngẫm lại mà cay
Tiêm thì nhầm thuốc, mổ gây chết người
Lâm sàng kết quả nhân đôi
Cát Tường thẩm mỹ thả trôi thi hài

Bệnh nhân ngao ngán thở dài
Bước vào bệnh viện chi hai loại tiền
Tiền giường, tiền thuốc ngẫu nhiên
Tiền chi tay lót đỡ thêm phiền hà

Không tiền khám bệnh qua loa
Không tiền tiêm bắp tai ta buốt ù
Thôi thì vay nợ đánh đu
Cố theo chữa trị khối u sớm lành

Bệnh nhân hiểu rõ ngọn ngành
Mấy con sâu mọt đang hành dân ta
Chẳng qua cũng vẫn chỉ là
Lương y thiếu đức mới ra thế này

Nhớ lời Bác day bấy nay
Lương y từ mẫu suốt ngày vì dân
Bệnh nhân như thể người thân
Chớ tham tiền bạc để dân đau lòng

Sinh thời Bác những ước mong
Lương y từ mẫu đã hồng lại chuyên
Hai từ "THÀY THUỐC" thiêng liêng
Chữ tâm, Chữ đức phải luôn đội đầu.

27/2/2014
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-02-2014, 05:49 PM
NHỚ ƠN BÁC SỸ
(Mến tặng Bác sỹ Lê Thanh Tùng – BS phẫu thuật đầu gối cho TTTL)

Giọt mồ hôi để cho đời
Lương y Từ mẫu rạng ngời tình yêu
Bệnh nhân ốm yếu thương nhiều
Bàn tay bác sỹ sớm chiều nâng niu
Quan tâm tận tụy dắt dìu
Hỏi han thăm khám ấm tình bao la
Mọi người khỏi bệnh ngợi ca
Động viên Bác sỹ tiến xa vẫy vùng
Tình sâu nghĩa nặng thủy chung
Gieo mầm nhân ái nụ cười mến thương
Bách Tùng ngan ngát hương thơm
Niềm vui tràn ngập sáng đường anh đi.
Ơn người thầy thuốc khắc ghi...

Đại học Đại Nam, 27/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
28-02-2014, 03:33 AM
Tứ thơ hay


Thơ của bao người đọc thấy hay
Theo dòng cảm xúc dạ mê say
Như dòng suối ngọc tuôn trào mãi
Thơ gửi cho diều cất cánh bay.

Lê Thanh Sơn

NGUYỄN DUY CHINH
07-03-2014, 04:09 PM
VUI - BUỒN

Buồn - Vui đâu của riêng tôi
Vui - Buồn là là chuyện của đời, riêng ại?
Buồn - Vui chả đúng, chả sai
Vui - Buồn, sai đúng...nào ai phân trần
Buồn - Vui khi chán, khi cần
Riêng tôi, ai chả bao lần buồn vui.

NDC

http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1796&d=1370221944&thumb=1

NHÂN 8/3, CHÚC ĐHVC TRẦN THỊ THANH LIÊM THẬT VUI VẺ ĐẦM ẤM BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN!
NDC

PHAN THỊ THANH MINH
07-03-2014, 06:02 PM
TÌNH YÊU

Âm dương, sơn thủy với trăng hoa
Mây gió thấp cao rõ hài hòa
Ong bướm đa tình say hút nhụy
Sóng hôn bờ cát mãi ngân nga...

Gió động vòm cây dáng thướt tha
Giọt sương tỏa sáng mắt hiền hòa
Em + Anh...những mối tình bất tận
Nhân loại yêu...như thể một nhà...

Mặt đất miệt mài ôm sinh khí
Từ trời cao nhựa sống cho ta
Cho rễ cây ùn lên mạch sống
Đẹp bao ngày ăn quả, hái hoa...

Ôi! Tình yêu là Ông, Bà. Tiên Tổ...
Là mẹ cha, chồng vợ, cháu con
Tự ngàn xưa mãi mãi sinh tồn
Muôn triệu đời vẫn không ngưng nghỉ...

Nhận được cả cuộc đời tận hiến
Cùng sẻ chia đau đớn nhọc nhằn
Luôn nhớ những cuộc đời cát bụi
Và biết ơn tạo hóa...tiền nhân.

Phan Thị Thanh Minh

tuyen45-ad
08-03-2014, 04:45 PM
http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-tang-vo-3.jpg




CHÚC MỪNG THANH LIÊM 8/3
---*---
Chúc mừng muội Tám - tháng - ba
Sống vui trẻ đẹp như là hoa tươi
Trên môi thắm nở nụ cười
Xuân thì trường mãi như thời đôi mươi.

8/3/2014
Tuyen45


Tám - tháng - ba tình sáng chơi vơi
Cùng hoa nở giữa đời thường thơm ngát
Ôi mùa xuân tình của hoa dào dạt
Xuân đầy lòng ta được xứng tình thơ?

Muội TTTL xin chân thành cảm ơn thi huynh và xin kính chúc huynh tỷ hạnh phúc an vui ạ!
Trân trọng!
M TTTL kg

NGUYỄN VĂN THÁI
08-03-2014, 08:27 PM
http://hoalannghi.com/gallery/avatar_upload/products/avatar/1918202115_20080401072918.jpg


MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8 - 3


Niềm vui tràn ngập khắp muôn nơi
Rạng rỡ hoa xinh thắm nụ cười
Tiếng hát ngân vang khoe dáng đẹp
Lời vàng thủ thỉ đắm tình ngời
Cả năm sương gió lo mờ mắt
Ngày hội thảnh thơi thỏa đẹp đời
Hoan hỉ chúc mừng ngày Phụ Nữ
Bông hồng tươi đỏ ngát hương khơi

Nguyễn Văn Thái
8 - 3 - 2014

Nhân ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM có bông hoa tặng bạn !

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-03-2014, 12:16 PM
CHỊ PHAN THỊ THANH MINH
http://blogtiengviet.net/media/userst/thanhminhhn/AnhchiMinhAvatar.jpg
CHỊ THANH MINH
Chị Thanh Minh rất đài trang
Nụ cười hóm hỉnh rỡ ràng ý thơ
Đẹp sao mái tóc bạc phơ
Mà hồn cứ trẻ như mơ thế này
HOÀNG GIAO

http://blogtiengviet.net/media/usersp/phunghuongnhu/MIC_002_JPN.JPG
(Chị Thanh Minh và chị Phùng Hương Nhu biểu diễn múa, hình ảnh do chị Hương Nhu cung cấp)
HỘI THƠ
Cái hôm đi trẩy hội thơ
Chị Thanh Minh múa... phất phơ trắng đầu
Hương Nhu thấy máu ...liền vào
Cùng chị múa hát,vui nào vui hơn
PHÙNG HƯƠNG NHU

http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8462_chiminh_xrl9.jpg

Lê Tư Đắc
12-03-2014, 05:33 PM
TÌNH CÔ TRÒ

Cô như người mẹ lên nương
Thức khuya dậy sớm trải bươn trồng người
Khó khăn vất vả vẫn tươi
Miễn sao trò học thành người cô vui.

HNTH

Nguyễn Hữu Thăng
15-03-2014, 04:10 PM
http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/4/hoa-lan-29.jpg
CHÚC TẾT THANH LIÊM

Sang xuân Giáp Ngọ chúc Thanh Liêm
Đào lý muôn hoa rộ trước thềm
Mẹ giỏi tiếng Tàu, con tiếng Úc
Dòng đời phú quý chảy triền miên.

NHT

PHAN THỊ THANH MINH
15-03-2014, 04:33 PM
Ở PHÍA KHÔNG ANH

Phía không anh đêm buồn vô hạn
Ngày đông vui chỉ bạn và ta
Nhớ khi Hưng Khánh - Đông Hà
Chén vui nâng đặt men ngà tình say

Ngồi nhớ lại bao ngày xưa ấy
Khi gần, khi xa mấy ngàn cây
Việc quân cách trở đó đây
Tình yêu cháy bỏng đong đầy mắt nhau

Năm mươi năm trước sau trọn vẹn
Buồn vì chưa toại nguyện cuối đời
Anh xa thanh thản về trời
Mình em vò võ nhớ thời bên anh

Trước hè vẫn trăng thanh gió mát
Em không anh tan nát cõi lòng
Chập chờn thức ngủ hằng mong
Anh về thơm lén má hông ngày xưa.

Phan Thị Thanh minh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-03-2014, 09:32 AM
CÂU ĐỐ

Thân gửi độc giả nhí - Bé Thùy Minh cùng quý vị độc giả:

"Lòng riêng riêng những mến yêu"
Nay dùng câu đố thay đề họa thơ:

1. Hoa gì tối tối trổ bông?
Cho ta ngắm chị Hằng trông tuyệt vời.

2. Hoa gì đẹp nhất Tháp Mười?
Gần bùn mà chẳng có mùi hôi tanh.

3. Hoa gì gai mọc đầy cành?
Người đang yêu vẫn luôn dành cho nhau.

4. Hoa gì thiếu nữ hay đeo?
Là hàng trang sức của nhiều chị em.

5. Hoa gì ngàn dặm xa thêm?
Hương thơm ngan ngát dịu êm khắp nhà.

6. Hoa gì hướng mặt trời xa?
Ép dầu từ hạt nhá là rất ngon.

7. Hoa gì trung dũng sắt son?
Cây mọc dưới nước, củ tròn, màu đen.

8. Hoa gì nở trắng vùng biên?
Là khi làng bản chợ phiên xuân về.

9. Hoa gì vàng rực trước hè?
Hàng năm tết đến phố, quê ngập tràn.

10. Hoa gì ở Nhật bạt ngàn?
Hà thành triễn lãm vài lần, ngợi ca.

11. Hoa gì hữu nghị Việt Lào?
Thủy chung gắn bó biết bao nghĩa tình.

12. Hoa gì đệ nhất đẹp xinh?
Đã giành vương miện còn gì vui hơn.

13. Hoa gì khi đói rã rời?
Toàn thân uể oải việc thời bỏ thôi.

14. Hoa gì vàng nhụy, cánh hồng
Tết về chào “đón gió đông mỉm cười”?

15. Hoa gì chăm chỉ hơn người,
Ngày ngày đều được điểm mười bé ơi?

Thương nhau xin gửi mấy lời,
Tình ta như thể hoa thơm hàng ngày.

“Bên hoa uống rượu hôm nay,
Mượn đôi ba chén cho say vị đời,

Chỉ e hoa nói nên lời:
“Em không phải nở cho người già nua.”

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-03-2014, 07:36 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
THƠ LỤC BÁT

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Trần Thị Thanh Liêm

LỤC BÁT THƠ

Diễn Đàn Thi Hữu tỏa hương
Long Lân Quy Phụng bốn phương hội về
Từ thành thị đến làng quê
Âm vang trầm bổng say mê bao người
Lời ca lay động lòng trời
Trăm vần Lục Bát trao đời ngàn hoa
Tình thương san sẻ chan hòa
Vòng tay thân ái nhà nhà an vui.

huythanh


CÙNG VUI

Tình thơ thắm sắc thơm hương
Diễn đàn Thi Hữu bốn phương tìm về
Đến từ khắp phố cùng quê
Đến từ cảm nhận say mê tình người
Đến từ mũi đất chân trời
Ươm mầm nghĩa sĩ xây đời phồn hoa
Câu thơ điệu nhạc giao hòa
Thân thương, ấm áp, mặn mà cùng vui

Trần Thị Lợi

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-03-2014, 07:41 AM
CÂU ĐỐ

Thân gửi độc giả nhí - Bé Thùy Minh cùng quý vị độc giả:

1. Hoa gì tối tối trổ bông?
Cho ta ngắm chị Hằng trông tuyệt vời.

2. Hoa gì đẹp nhất Tháp Mười?
Gần bùn mà chẳng có mùi hôi tanh.

3. Hoa gì gai mọc đầy cành?
Người đang yêu vẫn luôn dành cho nhau.

4. Hoa gì thiếu nữ hay đeo?
Là hàng trang sức của nhiều chị em.

5. Hoa gì ngàn dặm xa thêm?
Hương thơm ngan ngát dịu êm khắp nhà.

6. Hoa gì hướng mặt trời xa?
Ép dầu từ hạt nhá là rất ngon.

7. Hoa gì trung dũng sắt son?
Cây mọc dưới nước, củ tròn, màu đen.

8. Hoa gì nở trắng vùng biên?
Là khi làng bản chợ phiên xuân về.

9. Hoa gì vàng rực trước hè?
Hàng năm tết đến phố, quê ngập tràn.

10. Hoa gì ở Nhật bạt ngàn?
Hà thành triễn lãm vài lần, ngợi ca.

11. Hoa gì hữu nghị Việt Lào?
Thủy chung gắn bó biết bao nghĩa tình.

12. Hoa gì đệ nhất đẹp xinh?
Đã giành vương miện còn gì vui hơn.

13. Hoa gì khi đói rã rời?
Toàn thân uể oải việc thời bỏ thôi.

14. Hoa gì vàng nhụy, cánh hồng
Tết về chào “đón gió đông mỉm cười”?

15. Hoa gì chăm chỉ hơn người,
Ngày ngày đều được điểm mười bé ơi?

Thương nhau xin gửi mấy lời,
Tình ta như thể hoa thơm hàng ngày.

“Bên hoa uống rượu hôm nay,
Mượn đôi ba chén cho say vị đời,

Chỉ e hoa nói nên lời:
“Em không phải nở cho người già nua.”

Trần Thị Thanh Liêm
GIẢI ĐỐ

Cám ơn tình cảm chân tình
Của người chị gái Hà thành xa xôi
Câu đố hay quá đi thôi
Em đem ra giải giữa đời được không ?
1. HOA QUỲNH tối tối trổ bông
Cho ta ngắm chị Hằng trông tuyệt vời.
2. HOA SEN đẹp nhất Tháp Mười
“Gần bùn mà chẳng có mùi hôi tanh".
3. HOA HỒNG gai mọc đầy cành
Người đang yêu vẫn luôn dành cho nhau.
4. HOA TAI thiếu nữ hay đeo
Là hàng trang sức của nhiều chị em.
5. THIÊN LÝ ngàn dặm xa thêm
Hương thơm ngan ngát dịu êm khắp nhà.
6. HƯỚNG DƯƠNG hướng mặt trời xa
Ép dầu từ hạt nhá là rất ngon.
7. HOA SÚNG trung dũng sắt son
Cây mọc dưới nước, củ tròn , màu đen
8. HOA BAN nở trắng vùng biên
Là khi làng bản chợ phiên xuân về.
9. MAI VÀNG vàng rực trước hè
Hàng năm tết đến phố, quê ngập tràn.
10. ANH ĐÀO ở Nhật bạt ngàn
Hà thành triễn lãm vài lần, ngợi ca.

11. Việt – Lào hai nước chúng ta
Thủy chung gắn bó - CHAM PA nghĩa tình.
12. HOA HẬU đệ nhất đẹp xinh
Đã giành vương miện , chị Hằng cũng thua
13. Không ăn từ sáng tới trưa
Thấy ngay HOA MẮT nở bừa xung quanh
14. ĐÀO HỒNG bông thắm , lá xanh
Tết về thêm đẹp duyên anh với nàng.
15. Điểm mười tươi rói sổ vàng
HOA HỌC TRÒ đó, vô vàn niềm vui

Chị ơi ! Em giải xong rồi
Hoa kia nói biết bao lời đẹp , hay
Rượu ngon ta cạn chén say
Thắm tình thi hữu tháng ngày bên nhau …

BẰNG LĂNG
Web: www.vnthidan.com (http://www.vnthidan.com)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-04-2014, 08:48 AM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/IMG_4953_zpsa1c4456a.jpg
HOAN NGHÊNH VIỆC LÀM TỪ THIỆN

Cảm ơn tỷ Mai Mơ ra sức
Cùng Thy Lan nổ lực tham gia
Trọn tình Thi hữu nhà ta
Diễn đàn rực rỡ tựa hoa sen vàng!

TTTL

Muội TTTL vô cùng ngưỡng mộ!

NGUYỄN DUY CHINH
12-04-2014, 12:17 PM
TÌNH YÊU

Một lòng một dạ tin yêu
Bên nhau vui vẻ sớm chiều đỡ nâng
Vượt qua khó nhọc cõi trần
Cháu con hạnh phúc đâu cần gì hơn.

NDC

PHẠM MINH KHÔI
02-05-2014, 10:17 AM
HOA BAN
Tặng bác sĩ Lò Thị P.Sơn La
(Em HS xuất sắc Trường Trung học Y Dược Tây Bắc xưa)

Núi gần rồi lại non xa
Ai lên Tây Bắc cho ta theo cùng.
Xuân về ban nở trắng rừng
Bao nhiêu hoa cũng bấy chừng nhớ thương !
Bản mường điện sáng trong sương
Bước chân giờ mỏi, con đường lại xa.
Nhớ em, em có nhớ ta ?
Năm mươi năm ấy bao la nghĩa tình !...
(Mùa lễ hội hoa Ban ở Sơn La, Lai Châu (1-5/2AL)
3/2014 - pmk38

Lê Đức Mẫn
11-05-2014, 03:13 PM
MÀI DAO

Đời ông theo gót cụ Đề
Mài gươm Yên Thế, ăn thề đánh Tây.
Một đời hùng khí quang mây,
Đá mài cũng mạnh sánh tầy đạn bom.
Đời cha gối đất nằm sương,
Cụ Hồ cứu nước, cha thương giống nòi.
Vai mã tấu, vai đá mài,
Theo ông, cha lại diệt loài sói lang.
Đời con đất nước yên hàn,
Ông cha truyền lại cho con đá mài.
Dao thôi không giết giặc ngoài,
Thì con mài sắc đâm loài nội xâm.
Con đi khắp chốn xa gần,
Đá mài cũng sánh ngang tầm súng gươm.
Trở về bên mái nhà rơm,
Con dao trong bếp, nồi cơm bên lò.
Đá mài – vũ khí hôm xưa
Lại vì hạnh phúc sớm trưa muôn nhà.

LÊ ĐỨC MẪN
1-5-2014

TruongVu
11-05-2014, 04:26 PM
MÀI DAO

Đời ông theo gót cụ Đề
Mài gươm Yên Thế, ăn thề đánh Tây.
Một đời hùng khí quang mây,
Đá mài cũng mạnh sánh tầy đạn bom.
Đời cha gối đất nằm sương,
Cụ Hồ cứu nước, cha thương giống nòi.
Vai mã tấu, vai đá mài,
Theo ông, cha lại diệt loài sói lang.
Đời con đất nước yên hàn,
Ông cha truyền lại cho con đá mài.
Dao thôi không giết giặc ngoài,
Thì con mài sắc đâm loài nội xâm.
Con đi khắp chốn xa gần,
Đá mài cũng sánh ngang tầm súng gươm.
Trở về bên mái nhà rơm,
Con dao trong bếp, nồi cơm bên lò.
Đá mài – vũ khí hôm xưa
Lại vì hạnh phúc sớm trưa muôn nhà.

LÊ ĐỨC MẪN
1-5-2014

Dao nhà mài đá sắc lên thơ
Tình nghiã xa xưa chẳng phai mờ
Vững chí , bền tin dù lam lũ
Bất khuất ,hiên ngang bởi sắc cờ
Mài dao đánh giặc trung với nước
Luyện đức vì dân ,hiếu lễ thờ
Đời đời sáng tỏ vui yên ấm
Kiếp kiếp hùng oai một cõi bờ !




(vãn sinh mạn phém)

PHẠM MINH KHÔI
15-05-2014, 06:29 PM
BỎ THÓI BÀI BÂY

(Gửi tập đoàn lãnh đạo đế quốc Bành Trướng)



Mau mau tỉnh ngộ chớ cù nhầy

Luật biển ký rồi nỡ phủi tay ?

“Bốn tốt” đôi bên , đây giữ mãi

“Chữ vàng” hai nước , đấy quăng ngay !

Tình sâu cao cả đâu chốc lát

Nghĩa rộng bao la há một ngày ?

Hữu nghị, láng giềng …xin nhắn nhủ

Đừng chơi dao sắc , thói bài bây !!!

01/05/2014

PMK38

PHAN THỊ THANH MINH
10-06-2014, 07:06 PM
MỘT MÙA XUÂN
Nước non xuân trải mấy lần
Mà ta cả một mùa xuân trong đời
Khỏe vui thanh tú một thời
Cho ong tìm nhụy suốt đời vấn vương
Sinh ra là để yêu thương
Hai vai gánh nặng bụi đường trần ai
Một lòng tựa gốc cây Mai
Hoa thơm quả ngọt cho ai suốt đời
Một mùa xuân - Một đời người
Còn thơ,còn bạn,còn người còn xuân.

Phan Thị Thanh Minh

NGUYỄN DUY CHINH
18-06-2014, 11:58 AM
TẶNG CÁC THẦY CÔ
Công lao của các cô thầy
Dạy người dạy chữ xưa nay đã nhiều
Học viên tôn trọng tin yêu
Mọi người trân quý kính yêu các thầy
Ăn quả nhớ người trồng cây.
NDC

maimo
18-06-2014, 12:59 PM
http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/DanChimViet/babyinbox01.jpg

HOA NHÂN ÁI

Đây mái nhà chung,
Vòng tay THI HỮU
Luôn nở hoa nhân ái
Với tha nhân
Nối vòng tay
Cùng các bạn xa gần
Để chia sẻ
Những mảnh đời bất hạnh
Để bớt đi
Những à ơi trong giá lạnh
Mái đầu xanh …
Không nhuốm bụi phong trần
Để cùng nhau
Tìm lại những mùa Xuân
Đã trôi mất
Theo dòng đời khốn khó
Vườn Nhân ái
Hoa tình thương rộ nở
Luôn đón chờ
Sẻ chia của bằng hữu gấn xa

Maimơ

MM sang thăm Muội nè

PHẠM MINH KHÔI
05-07-2014, 11:14 AM
BIỂN ĐÔNG NỔI SÓNG

Bão tố biển Đông đã nổi rồi
Bởi ông bạn lớn quá xoàng chơi.
Cậy hùng, ỷ mạnh đè em nhỏ
“Bốn tốt”, “chữ vàng” … , bóng xịt hơi !
6/2014 – PMK38

Nắng Xuân
10-07-2014, 01:29 PM
“TÌNH NHÂN”
(Kính tặng các anh chị và các bạn thơ Hà Nội)

Cà fê lắng giọt bâng khuâng
Mỗi lần uống lại thêm phần nặng sâu
Nhờ ơn Thi Hữu bắc cầu
Vần thơ kết nghĩa hai đầu Bắc Nam
Ô hay… Chợt nổi lòng phàm
Giang tay ôm cứng, ngỡ làm… “TÌNH NHÂN”
Ngỡ ngàng tuổi tác bất phân
Gái trai già trẻ thêm gần bên nhau
Hẹn rằng còn những dịp sau
Cà fê ấp áp sắc màu quý yêu
Ngại chi xuân đã ngả chiều
Nghĩa tình thắm đượm nâng niu... nghĩa tình.

Nắng Xuân
10-07-2014



https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/p235x350/10530836_622268367880923_8336362614642684610_n.jpg

Cà fê thân mật thắm tình Thi hữu tại 67 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, ngày 06/7/2014.
To: Tran Thi Thanh Liem, Dương Đoàn Trọng, Nguyễn Kiều Oanh, Triệu Thị Lan, Phạm Minh Khôi, Lính Thủy, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Đình Kiệm, Lê Đức Mẫn, Thanh Hà, Mai Nam Thắng.

songha
10-07-2014, 07:14 PM
Bắc Nam gặp gỡ ngỡ ngàng
Mặt mừng tay bắt rộn ràng "TÌNH NHÂN".
Chúc mừng hội ngộ Nắng Xuân
Vui cùng Thi Hữu bất phân trẻ già