PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hòa thơ



COBEDIUDANG
21-07-2011, 12:10 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg

CÔ BÉ DỊU DÀNG

Em là cô bé dịu dàng
Kính chào Thi Hữu một nhà vui ghê
Em nghe danh tiếng hương quê
Ba giò bốn cẳng chạy về dòm xem
Em còn mũi dãi tèm hem
Nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
Em là cô bé dịu dàng

COBEDIUDANG

COBEDIUDANG
21-07-2011, 12:12 AM
Hãy Nhìn Thật Kỹ

Em hãy nhìn tôi nhìn thật kỹ
Có gì mà đáng để em yêu
Tim hồng đã nát từ năm ấy
Từ thuở chia tay dưới nắng chiều

Tôi còn đây nửa trái tim phai
Nửa cũ hằng đêm vẫn thở dài
Tìm ánh trăng tà treo cõi nhớ
Thì còn đâu nữa bóng tương lai

Tóc bạc màu sương mắt đẵm sầu
Thân còn lưu lạc giữa cơn đau
Rồi mai thêm mối tình dang dở
Tôi nhọc đời tôi ta khóc nhau

Nắng cũ không mang đủ sắc tình
Thời gian nào ngược tuổi thư sinh
Sao mình không gặp mươi năm trước
Thuở giữa trưa hè mộng bướm xinh

Em hãy nhìn đi hãy nhìn đi

nguyenthanhh



http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg


NHÌN KỸ ANH RỒI

Em nhìn thật kỹ anh rồi
Mắt anh 1 mí lại thồi lồi ra
Anh không trẻ lắm thì già
Hai má hổng hóp thì là phì quai

Tim anh hổng đỏ vì phai
Cái màu lơn lớt vì ai si tình
Trái tim phân chia 2 mình
Nửa nơi người ấy nửa in người này

Tóc anh bạc chút cũng hay
Vì ăn nhằm phải loại cây cải màu
It hay cao tuổi hổng sao
Xấu đẹp thây kệ em chào làm mai

Anh bèo thì có sao nào
Yêu anh em cứ chạy nhào vào anh
Em đây dịu dàng hiền lành
Anh có đấm đá em nhanh né mà

Nắng anh mới cũ cũng là
Màu vàng pha đỏ để mà phơi khô
Đẹp trai hay xấu cũng bồ
Anh đừng than vãn ô hô em cười

Anh ơi kiếp người mấy mươi
Vui lên anh nhé để tươi vườn hồng
Tương lai rạng sáng hừng đông
Mai đi đến chốn thiên bồng bao xa

Anh đi trước em sau mà
Em là cái bóng thơ ca cho đời

CÔ BÉ DỊU DÀNG

COBEDIUDANG
21-07-2011, 12:19 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837951-hot-girl-10.jpg

XIN



Em ngồi đợi hết mấy hàng
Đến mình hạng chót ai màng đọc tên
Có lẽ hổng phải giờ hên
Gắng ngồi một tí cũng nên thấy mình
Nếu hổng ai ngó thì xin
Cho em giúp việc thơ in tập nhì


COBEDIUDANG

COBEDIUDANG
21-07-2011, 12:57 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837951-hot-girl-10.jpg

XIN



Em ngồi đợi hết mấy hàng
Đến mình hạng chót ai màng đọc tên
Có lẽ hổng phải giờ hên
Gắng ngồi một tí cũng nên thấy mình
Nếu hổng ai ngó thì xin
Cho em giúp việc thơ in tập nhì


COBEDIUDANG




Gởi lời Chúc mừng Cô bé Dịu Dàng gia nhập thi đàn VNTH.

Hôm xưa cũng tại nơi nầy.
Có cô bé đó, Ngangtàng quây vui.
Đi rồi có lắm bùi ngùi.
Nhưng mà trong đó, có người lại vui?
Chúc cho cô bé thơ hây.
Như là cái nick vui vầy, say thơ.
(Ngangtàng giã biệt, Dịu dàng bước vô?)

nguyênhoang
07.20.11


Tên em mẹ đặt Dịu Hiền
Vào thơ lấy nick Dịu Dàng cùng thanh
Em là dòng họ Hungho lành
Còn NGANG TÀNG phách chẳng rành bà đâu
Tiếng Việt văn hóa truyền lâu
Đặt tên ý tứ nhẹ câu thơ tình
Tình người Nam Việt quê mình
Nói năng nhỏ nhẹ lời xinh dịu dàng
Hai người khác giới ranh làng
Khác tánh khí tiết 2 đàng không chung
Kính trình tỏ rõ Hoàng cùng








(COBEDIUDANG)
Cháu có nick khác ở các diễn đàn văn, thơ là: le_mile
Năm ngoái cháu 13 tuổi, năm nay cháu 14 tuổi. Phong Trần chú ca ca biết cháu đấy . Cháu là nhóc nhí , không phải là bác người lờn có cái nick CÔ BÉ NGANG TÀNG ĐÂU!

COBEDIUDANG
21-07-2011, 01:04 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg



CÔ BÉ DỊU DÀNG


Em là cô bé dịu dàng
Kính chào Thi Hữu một nhà vui ghê
Em nghe danh tiếng hương quê
Ba giò bốn cẳng chạy về dòm xem
Em còn mũi dãi tèm hem
Nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
Em là cô bé dịu dàng


COBEDIUDANG





Xin chào CÔ BÉ DỊU DÀNG
Vào trang Thi hữu khối chàng…hoang mang!
Từ tinh sương đến…”hôn hoàng” (hoàng hôn)
Vui thơ Xướng-Họa …hoang mang…khối chàng!

Xin chào CÔ BÉ DỊU DÀNG…
Ha ha ha….
Lãng nhân



KÍNH CHÀO LÃNG NHÂN

Ha hả chào Lãng Nhân chàng
Nghe tên biết tiếng thơ lan đời truyền
Gặp đây cũng là rất duyên
Thơ ca xướng họa mọi miền rộn vui
Lãng Nhân chàng hỡi chàng ui !

Hi hi hi

CÔ BÉ DỊU DÀNG

COBEDIUDANG
21-07-2011, 01:33 PM
Mới vào đã bị buồn mang
Thật là CÔ BÉ DỊU DÀNG hổng hên
Tên Nhóc sao lại lẩn tên
DỊU DÀNG khác với NGANG TÀNG lão lơ
1 trẻ 1 già ơ hơ
Tờ mờ cũng thấy còn mơ chỗ nào !
Thật là buồn não buồn nao !

Cô Bé Dịu Dàng

Lãng Nhân
21-07-2011, 02:25 PM
Ơ này CÔ BÉ DỊU DÀNG
Vần thơ chào viết rõ ràng…khổ ghê!
Bác đâu nói cháu đâu hè!
NGANG TÀNG bài trước…he he…hiểu lầm!


Cháu hiểu lầm rồi, trong trang thơ vui Lục bát xoay vòng, bài trước bác khen COBENGANGTANG nay đã dịu dàng…(chào thi hữu đi lấy chồng)

Bài sau mới là bài chào CÔ BÉ DỊU DÀNG (2 bài riêng biệt, viết cho 2 nick khác nhau)
Tự cháu coppy về trang của mình rồi làm sao bác xóa được …cháu coi lại kỹ, đúng không nào? …hì hì…
Lãng nhân

cao nguyên(MT)
21-07-2011, 02:53 PM
Dịu dàng_xanh- gió điệu đàng

Dịu dàng
xanh
gió điệu đàng
Thổi quanh co
phố chiều sang
môi hờn
khỏa hương
gió khẳm
mùi ươm
ngang tàng dấu ngịu
vết trườn trên tay
nhu
vừa
thắm hương
ai bày
ngất ngư đời
thoáng chuếnh choáng say
mấy lần




viết cho một người quen cũ

COBEDIUDANG
21-07-2011, 03:10 PM
Ơ này CÔ BÉ DỊU DÀNG
Vần thơ chào viết rõ ràng…khổ ghê!
Bác đâu nói cháu đâu hè!
NGANG TÀNG bài trước…he he…hiểu lầm!


Cháu hiểu lầm rồi, trong trang thơ vui Lục bát xoay vòng, bài trước bác khen COBENGANGTANG nay đã dịu dàng…(chào thi hữu đi lấy chồng)

Bài sau mới là bài chào CÔ BÉ DỊU DÀNG (2 bài riêng biệt, viết cho 2 nick khác nhau)
Tự cháu coppy về trang của mình rồi làm sao bác xóa được …cháu coi lại kỹ, đúng không nào? …hì hì…
Lãng nhân
http://www.eva.vn/upload/2-2011/images/2011-06-20/1308531861-IMG_5525.jpg

Hiểu rồi cháu hiểu rồi hè
He he cháu lại cười nghe rất giòn
Cái chân cháu chạy lon chon
Chạy qua chạy lạy để còn hứng thơ
Thơ bác nhiều lắm ớ ờ

COBEDIUDANG

VOUU
21-07-2011, 08:40 PM
Em là cô bé dịu dàng
Ta là chiếc lá bên đàng nhỏ nhoi
Lá theo bốn mùa tiết trời
Xanh màu một cõi thiên thời ban cho
Vô ưu chiếc lá nam mô
Di Đà niệm Phật vô bờ nhân gian
Khi nào hết kiếp về đàng

HR PT
22-07-2011, 12:50 PM
LÁ VÔ ƯU

Ta về nhìn lá vô ưu
Gió vi vu thổi lá ru nhẹ lời
Hướng lên nhìn lá giữa trời
Tâm thiền một cõi thảnh thơi lòng người

HR PT
25-07-2011, 09:02 PM
DỊU

Dịu Dàng đi xa về đàn (diễn đàn)
Hoa sen em tặng cả làng thiện duyên
Dịu Dàng nhỏ nhẹ Dịu Hiền
Dịu Hương lành tánh thiền niên Dịu Dàng

HR PT
25-07-2011, 09:10 PM
KHÔNG ĐỀ 7

Em đi thơ anh rất nhớ
Cái chân nhẹ bước mắt hờ bồ câu
Em đi ... anh trông thật lâu
Mong em về lại mắt bồ câu anh nhìn

HR PT
25-07-2011, 09:54 PM
GỌI

Gọi nàng gọi mãi nàng à
Đi đâu mà vắng cửa nhà thế ni
Đợi nàng từ mấy ngày thi
Mà nàng đâu mất biệt li tình sầu

HR PT
02-08-2011, 08:11 PM
BỨC TRANH MÀU TÍM

Ta dùng mực tím vẽ tranh
Bức tranh buồn quá thêm cành hoa ngâu
Ta tô thêm sắc màu sầu
Bức tranh sâu thẵm một màu buồn tênh

HR PT
22-08-2011, 11:32 PM
http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/previews-med/4488601014_9c471587ab_o.jpg (http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/4488601014_9c471587ab_o.jpg)

Khói lam quyện trắng đường thôn
Nồi cơm bà nấu bếp rơm lúa đồng
Trâu cày thửa ruộng mênh mông
Vàng lừng nặng hạt no lòng chân quê

COBEDIUDANG
18-10-2011, 12:49 AM
Chú Phong Trần ca ca ơ
Chú chồng chú vợ khỏe hơ
Cháu kính 2 chú dây tơ vững bền
Trăm năm cầm sắc vang rền
Hạnh phúc hòa thuận một nền gia phong