PDA

Xem phiên bản đầy đủ : LÀM LƠ - thơ Quốc Quyền mời thi hữu họa



Bùi Thanh Thanh Khiết
05-07-2012, 07:04 PM
LÀM LƠ

Xa tình, lẻ bạn, lánh nàng thơ
Sáng tối tìm vui những cuộc cờ
Vó ngựa đưa đời qua bể hận
Đường xe chở kiếp thoát miền ngơ
Đê mê cốc tửu đâu người nhớ
Túy lúy nguồn say mấy kẻ chờ
Ngẫm sự đời này sao rối rắm!
Thôi đành nhắm mắt cố làm lơ

Quốc Quyền

thái thanh tâm
05-07-2012, 09:17 PM
Đố mà lơ

Lánh nàng...chốc lát lại làm thơ
Thế sự nào đâu khác ván cờ
Kẻ thắng vì đầu thừa sắc sảo
Người thua bởi óc quá ngu ngơ
Gập ghềnh vó ngựa nào ai đợi
Khấp khểnh vành xe mấy đứa chờ
Rối rắm đường đời từ vạn cổ
Làm sao thoát khỏi, đố mà lơ.

5.7.12 - TTT

Quốc Quyền
06-07-2012, 06:43 AM
Quay lơ

Một trà, một rượu, một bầu thơ
Lặng lẽ bày ra ngẫm thế cờ
Một nước sai lầm ôi lớ ngớ
Hai đường thất bại rõ lơ ngơ
Đương thời hưng thịnh bao mồm đợi
Đến lúc suy vong chẳng mặt chờ
Thế sự xoay chiều trong chốc lát
Người đời tất cả bỏ quay lơ

Quốc Quyền

Khắc Hiền
06-07-2012, 07:09 AM
Lẽ nào lơ ?!



Người đi bỏ vắng cả lều thơ
Lẽ bạn buồn vương rủ bóng cờ
Tối ngắm trăng mờ lòng mãi ngẩn
chiều nhìn nắng nhạt dạ luôn ngơ
Mịt mù vó ngựa khơi niềm nhớ
Khấp khểnh đường xe gợi nỗi chờ
Mỗi lúc hè sang nghe cuốc gọi
Như lời nhắc nhỡ lẽ nào lơ ?!

Khắc Hiền
6.7.2012

Quốc Quyền
06-07-2012, 08:34 AM
ĐỀU LƠ

Ngày xưa vốn dĩ rất mê thơ
Từ dạo đi theo thế trận cờ
Pháo mã quay cuồn đầu bấn loạn
Ngựa xe lởn vởn trí ngu ngơ
Thi nhân gọi cửa thưa rằng đợi
Bạn hữu đưa tin bảo hãy chờ
Túi rổng tiền khan bù tóc rối
Lâu dần thất tín họ đều lơ

Quốc Quyền

Trần Vi Thông
06-07-2012, 10:43 AM
5 -CHÁN ÔNG CHỒNG





Rảnh rỗi lao vào xướng-họa thơ



Đôi khi nổi hứng lại chơi cờ



Con đau vợ bịnh nhìn ngao ngán



Bạn vẫy bồ khều thấy ngẩn ngơ



Lương tháng còn đâu mà ngóng đợi



Tiền hưu hết sạch chả trông chờ



Buồn-vui đã có..."tình Thi Hữu"?



Nhắc chuyện lên giường… ổng ngó lơ!
:gn9:




Vịt hồng

Các bạn lại "quên" đánh số bài họa rồi!

HỒNG THOẠI
06-07-2012, 11:27 AM
6 - QUẲNG CỤC LƠ


( Mới làm quen được một sư
Tỷ tên là Khiết nên chừ tặng thơ )



Sếp Vịt thường trêu tỷ gặp thơ
Thì mê chẳng khác kẻ ghiền cờ
Giông vần trước mắt không hề ngó
Sét đánh bên tai cũng cứ ngơ
Mặc xác cơm trưa chồng mãi đợi
Kệ thây bữa tối các con chờ
Nàng Thơ đã nhập thì sư tỷ
Mọi chuyện tề gia quẳng cục lơ
HỒNG THOẠI

Khắc Hiền
06-07-2012, 11:52 AM
7-Thưa rằng


Thưa rằng muốn "được" chớ ngây thơ
Thế sự vần xoay đổi cuộc cờ
Bao kẻ đầu xanh đâu đã dại
Mấy người tóc bạc lại ngu ngơ
Đồng tiền đi trước rằng không đợi
Vàng bạc chạy sau ắt chẳng chờ
Muôn nỗi rối ren đâu kể xiết
Dẫu khi có biết họ đều lơ

Khắc Hiền
6.7.2012

Quốc Quyền
07-07-2012, 07:01 AM
8 MEN SẦU

Cảm hứng đâu còn để viết thơ
Cây dừng, bóng lặng rũ theo cờ
Trăng tàn cuối nẻo thành hoang dại
Tình cạn nửa đời hóa ngẩn ngơ
Kẻ giết hồn đau mòn mỏi đợi
Người chôn xác lạnh ủ ê chờ
Tri âm nửa cuộc đành chia đoạn
Lửa tắt, bình khô chén rượu lơ.

Quốc Quyền

Sao Hôm
07-07-2012, 01:20 PM
9 - Chẳng đành lơ

Không em, tôi lạc cả vần thơ
Như gã nhà quê mất thế cờ
Trách nắng vô tình mau chóng nhạt
Giận mây hờ hững vội vàng ngơ
Người đi lặng lẽ không thề hẹn
Kẻ ở âm thầm vẫn nguyện chờ
Tình nghĩa bao ngày sao nỡ bỏ !?
Nên hồn ngơ ngẩn chẳng đành lơ.

Sao Hôm

Khắc Hiền
07-07-2012, 03:20 PM
10-Có em


Có em sưởi ấm cả lầu thơ
Vững chãi còn hơn mạnh thế cờ
Gọi nắng thiêu đi bao chữ ngố
Kêu mưa cuốn sạch những vần ngơ
Thi nhân xướng họa bao mong đợi
Bạn hữu tâm giao nguyện ý chờ
Tri kỷ,tri âm. ai nỡ bỏ
Để hồn thanh thản chẳng nên lơ

Khắc Hiền
7.7.2012

Bảo Minh Trang
07-07-2012, 06:08 PM
11. Cuộc đời

Cuộc đời đâu phải mãi là thơ
Còn phải đua tranh những thế cờ
Lựa lọc đắn đo toan với tính
Mưu mô giành giựt ngẩn cùng ngơ
Công danh lắm lúc quên câu đợi
Phú quý nhiều phen hỏng chữ chờ
Ảo ảnh để rồi mơ nuối tiếc
Thời gian sao chóng vội đi lơ.

BMT, 7-7-2012

Bảo Minh Trang
07-07-2012, 06:11 PM
12. Chất liệu thơ

Cuộc sống đong đầy chất liệu thơ
Thiên nhiên họa khắc những khung cờ
Trời tươi lộng lẫy trông duyên dáng
Biển mộng yêu kiều đến ngẩn ngơ
Cảnh vật ngọt ngào êm luyến nhớ
Không gian tuyệt diệu rạng thương chờ
Bình minh hồng thắm - hoàng hôn tím
Đều đẹp ru hồn khó thể lơ.

BMT, 7-7-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-07-2012, 09:28 PM
13 - Diễm ảo

Đã hiểu vì sao yêu thích thơ
Hình như nết ấy chẳng tình cờ
Dòng mơ diễm ảo lòng xao xuyến
Lối mộng u huyền hồn ngẩn ngơ
Bướm thắm bao mùa thao thức đợi
Hoa xinh năm tháng khát khao chờ
Hoàng hôn mây tím chân trời đẹp
Một áng …rạng ngời …ai dám lơ

ThanhThanh Khiết
7.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2012, 09:47 AM
6 - QUẲNG CỤC LƠ
( Mới làm quen được một sư
Tỷ tên là Khiết nên chừ tặng thơ )

Sếp Vịt thường trêu tỷ gặp thơ
Thì mê chẳng khác kẻ ghiền cờ
Giông vần trước mắt không hề ngó
Sét đánh bên tai cũng cứ ngơ
Mặc xác cơm trưa chồng mãi đợi
Kệ thây bữa tối các con chờ
Nàng Thơ đã nhập thì sư tỷ
Mọi chuyện tề gia quẳng cục lơ

HỒNG THOẠI

14 - Tự thú

Giống …ừ …một chút …cũng yêu thơ
Khổ nỗi mình đây chẳng biết cờ
Thày Thoại vẫn coi ta ngốc nghếch
Bác Hồng còn thấy mỗ ngu ngơ
Vô duyên - nắng sớm - ai người đợi
Bạc phận - mưa đêm - chẳng kẻ chờ
Ôm ấp niềm vui bằng mộng ảo
Nên dòng thi tứ dám đâu lơ

Thanh Thanh Khiềt
7.7.2012



:gn1::gn1::gn2::gn13::gn13:

Trần Vi Thông
08-07-2012, 11:53 AM
:gn9:


15 -MONG CHỜ



Xướng-họa đôi lời nhắc bạn thơ:
-Làm ơn chớ để rối tung cờ!
Phân chia thứ tự người ưng viếng
Sắp đặt theo hàng khách chẳng ngơ
Ý tốt giao lưu hoài đón đợi
Lòng ngay thảo luận mãi mong chờ
Vườn hoa sáng đẹp ngời hương sắc
“Trích dẫn” dông dài… đọc chán–lơ!





Vịt hồng

Lãng Nhân
08-07-2012, 03:06 PM
:gn14:

16 - ỐM!





Đã mấy hôm rồi… ốm -bỏ thơ!



Cơm ăn chẳng thiết, nói chi cờ?



Thân bằng ái ngại quay đầu tránh



Quyến thuộc e dè ngoảnh mặt ngơ



Bạc lắm xài hoang ai cũng đợi



Tiền không kẹo kiết bạn đâu chờ



Nằm co xó bếp thôi đành vậy



Vợ ghé thăm chồng… phớt tỉnh -lơ!





Đồ Lãng
:gn18::gn2:

Dạ Cầm
08-07-2012, 05:24 PM
17


ĐỢI



Mỗi độ xuân về ghé hội thơ


Nhìn xem khắp chốn họ treo cờ


Hai bên gõ trống làm sao bỏ?


Bốn phía khua kèn thật khó ngơ!


Đến lúc hòa thi giương mắt đợi


Vào khi vịnh phú vểnh tai chờ


Chả biết bao giờ ta tới lượt?


Có cái tên mình lại cứ lơ!




Dạ Cầm


8/7/2012

Trần Vũ
08-07-2012, 07:40 PM
17 -RÕ KHỔ!





Thất nghiệp lên đường tớ bán thơ



Thời cơ gió phải phất theo cờ



-Kìa ai có muốn…? Mình rao mỏi



-Đấy bác nào cần…? Họ liếc ngơ



Bụng đói trong nhà con đứng đợi



Mồm teo trước ngõ vợ ngồi chờ



Ngày xưa nhỡ lấy chồng thi sĩ



Nếu biết bây giờ khổ? Chắc lơ!





Trần Vũ

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2012, 10:04 PM
19 - Thi nhân buồn

Thời buổi bây giờ khó bán thơ
Gặp ai dừng ngó chỉ tình cờ
Vài trang gạ bán người lờ tảng
Dăm quyển đưa mời khách ngác ngơ
Bạc cạn nhà hoang cha mẹ ngóng
Gạo không bếp vắng vợ con chờ
Thi nhân lòng héo sa hũ rượu
Kẻ sỹ dạ sầu giả ngó lơ

ThanhThanh Khiết
8.7.2012
Sửa Bài Viết

Quốc Quyền
10-07-2012, 03:00 AM
20 - VƯỜN THƠ VNTH

Canh ba thức giấc dạo vườn thơ
Thỏa thích trong tôi bụng mở cờ
Bạn đến chung hòa gieo chữ mộng
Người về hợp xướng dệt hồn ngơ
Bao tình ý đẹp còn đang đợi
Mấy tiếng lời hay vẫn đó chờ
Thi Hữu ngôi nhà luôn cuốn hút
Đôi ngày thiếu vắng dạ sầu lơ...

Quốc Quyền

Quốc Quyền
12-07-2012, 12:38 AM
21 NIỀM VUI TUỔI GIÀ

Về già khoái nhất thú chơi thơ
Thỉnh thoảng thay môn lại đánh cờ
Giải quyết thời gian khi tẻ nhạt
Luyện rèn trí tuệ lúc sầu ngơ
Trà thơm mấy cốc anh Tư hẹn
Rượu thắm đôi ly bác Bảy chờ
Tình nghĩa xóm giềng thêm tốt đẹp
Còn gì hơn nữa, để người lơ?

Quốc Quyền

Quốc Quyền
13-07-2012, 09:15 PM
22 QUAY VỀ BẾN THƠ

Chắc phải quay về với nẻo thơ
Từ nay nhất quyết phải xa cờ
Thâu đêm ngẫm nước đầu ngu muội
Suốt sáng dàn quân trí ngác ngơ
Nguội lạnh phần ăn con cái đợi
Cô đơn gối chiếu thiếp thê chờ
Thi nhân bạn hữu hoài trông ngóng
Chẳng nỡ lòng nào ta lại lơ

Quốc Quyền