Xem phiên bản đầy đủ : Tặng các bé yêu
Lương Lương Hòa
22-07-2011, 02:24 PM
THƯƠNG MẸ
Mới sáng tinh mơ
Chú gà chưa gáy
Mẹ đã thức dậy
Chuẩn bị cơm canh
Bữa sáng ngon lành
Cho em đi học
Công mẹ khó nhọc
Vất vả đầy vơi
Mong em nên người
Con ngoan trò giỏi
Em gắng học hỏi
Cho mẹ vui lòng
Thực hiện ước mong
Làm người hữu dụng.
BUỔI SÁNG
Sáng sớm mùa hè
Trời thật mát mẻ
Gió thổi nhè nhẹ
Nắng ghé xuống chào
Trên nhánh cây cao
Chim chóc chuyền cành
Họa mi lanh lảnh
Hòa bản đồng ca.
BUỔI CHIỀU
Mặt trời đã lặn
Ánh nắng nhạt dần
Mây đen tới gần
Ông trời đi ngủ
Cô trăng tròn trịa
Như cái dĩa vàng
Cô rất dịu dàng
Lại càng thân thiết
Bên trăng là sao
Ở tít trên cao
Lung linh nhấp nháy
Có đẹp không nào ?
EM YÊU CÂY XANH
Cây bàng đứng đó
Xanh thiệt là xanh
Chim chóc chuyền cành
Cây lùa gió thổi
Cây bàng, cây ổi
Tán lá vươn cao
Như cánh tay chào
Bọn em đi học
Em yêu cuộc sống
Với bao cây xanh
Thân thiết hiền lành
Em yêu đất nước.
CÂY BÀNG
Rì rào trong gió
Khó nhọc trong mưa
Khô hạn nắng trưa
Là cây bàng đó
Cây bàng che nắng
Cây bàng che mưa
Cho em nô đùa
Dưới vòm xanh mát
Thương bàng buổi tối
Cô đơn một mình
Chờ đến bình minh
Chào em đến lớp.
@BTV.vnthihuu
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2011, 08:58 PM
http://cc8.upanh.com/24.287.31392027.ftF0/hoachaomung5.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2011, 09:32 PM
Chẳng hiểu vì sao?
Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!
Sao Hôm
Xin hỏi ???
Riêng tư chút síu dạ thưa bà !
Có phải hôm qua chàng gửi hoa
Khách tới không mời còn gắt gỏng
Bạn vào chẳng đón vẫn cay ca
Vườn mơ đuổi bướm - sao kênh kiệu
Bến mộng xua ong - chảnh đấy nha
Thu đến phượng hồng không đỏ mãi
Đông về liễu úa hết xanh à
Bùi Thanh Thanh Khiết
ÔNG ƠI
Chẳng phải lâu lâu ông lén bà
Thâu đêm suốt sáng chuyện trăng hoa
Ông say vì giọng êm êm hát
Ông đắm bởi lời thánh thót ca
Dấu vợ, dấu con, ông giỏi nhỉ !
Mặc nhà, mặc cửa, ông tài nha !
Có ngày bà biết , lên cơn " Hoạn "
Ông liệu giữ thân, tan nát à !
nguyenthilan
TTK hoạ với bạn làm quen nhé . Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi thihuu
Nhu nhược không ?
Ra đường có kẻ đã kêu bà
Mà đấng phu quân vẫn bẻ hoa
Sáng sáng bơ phờ còn nhấm nhẳn
Chiều chiều bức bối lại cay ca
Con này nói lớn gậy đây nhá
Cháu nọ cười to roi đấy nha
Giữ đạo vợ chồng nên nhẫn nhịn
Êm nhà đẹp cửa tốt thôi à
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2011
Quốc Quyền
22-07-2011, 11:48 PM
Chẳng hiểu vì sao?
Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!
Sao Hôm
Xin hỏi ???
Riêng tư chút síu dạ thưa bà !
Có phải hôm qua chàng gửi hoa
Khách tới không mời còn gắt gỏng
Bạn vào chẳng đón vẫn cay ca
Vườn mơ đuổi bướm - sao kênh kiệu
Bến mộng xua ong - chảnh đấy nha
Thu đến phượng hồng không đỏ mãi
Đông về liễu úa hết xanh à
Bùi Thanh Thanh Khiết
ÔNG ƠI
Chẳng phải lâu lâu ông lén bà
Thâu đêm suốt sáng chuyện trăng hoa
Ông say vì giọng êm êm hát
Ông đắm bởi lời thánh thót ca
Dấu vợ, dấu con, ông giỏi nhỉ !
Mặc nhà, mặc cửa, ông tài nha !
Có ngày bà biết , lên cơn " Hoạn "
Ông liệu giữ thân, tan nát à !
nguyenthilan
Nhu nhược không ?
Ra đường có kẻ đã kêu bà
Mà đấng phu quân vẫn bẻ hoa
Sáng sáng bơ phờ còn nhấm nhẳn
Chiều chiều bức bối lại cay ca
Con này nói lớn gậy đây nhá
Cháu nọ cười to roi đấy nha
Giữ đạo vợ chồng nên nhẫn nhịn
Êm nhà đẹp cửa tốt thôi à
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2011
BÀ ƠI!
Chuyện đã từ lâu mãi giấu bà
Ngày xưa một dạo phải lòng hoa!
Thương người xóm dưới say mê hát
Mến bạn làng bên đắm đuối ca
Bởi lẽ chiến tranh mà lạc ấy
Cũng vì bom đạn mới xa nha
Bây giờ gặp lại không kìm được
Cớ sự đầu đuôi chỉ vậy à!
Quốc Quyền
22.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2011, 06:16 AM
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
Sợ phát sinh
Ý dịnh từ lâu sống một mình
Những nỗi niềm đau chẳng phát sinh
Bay bổng cùng thơ lòng ấm áp
Đâu cần phải có một nhân tình
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.7.2011
hi...hi...hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Lương Lương Hòa
23-07-2011, 02:04 PM
Tặng các bé yêu
CON RUỒI
Con ruồi ở bẩn
Chẳng chịu rửa chân
Mang đầy vi khuẩn
Không cho đến gần.
CON MÈO
Con mèo bé xíu
Mà hay làm điệu
Chẳng ai thẻm yêu
Con mèo tiu nghỉu.
QỦA SẦU RIÊNG
Quả sầu riêng có gai
Nghe mùi thì biết ngay
Nhìn bên ngoài sợ hãi
Ăn vô thấy thèm hoài
Ăn nhiều cổ họng khô
Ruột gan nóng thấy mồ
Dù món ngon vị bổ
Tham ăn hóa điên rồ.
BTV.vnthihuu
Lương Lương Hòa
24-07-2011, 02:53 PM
MƯA
Ào ào trời mưa
Nắng trưa đi trốn
Nước đang bận rộn
Tắm gội hàng dừa
Ngọn gió đu đưa
Trời vừa tạnh hẳn
Chó con "ăng ẳng!"
Mèo mắng "Ngao ngao!"
Gà trống ra chào
Chào mào ca hát
Mưa gieo khúc nhạc
Làm mát sân nhà
Bố cười haha :
- Nắng mưa là quà
Cho đất nở hoa
Cho cây đơm trái
Tuyệt lắm, con à!
nguyenthilan
BTV.vnthihuu
Lương Lương Hòa
24-07-2011, 04:07 PM
QUÀ SINH NHẬT
Con gà mái
Cục tác, cục ta
Chạy khắp sân nhà
Là quà của bố
- Bố ơi, đừng mổ
Con gà mái tơ
Vì con không thích
Thịt gà nữa cơ!
Đêm qua nằm mơ
Con gà mái đẻ
Gà con, gà mẹ
Ríu rít, ríu ra
Vui lắm bố à !
Bố cười gật gật :
_ Thế ngày sinh nhật
Không có gà chiên?
Con gái cười hiền :
- Có gà làm bạn
Vui lắm, Bố ơi!
nguyenthilan
BTV.vnthihuu
Lương Lương Hòa
25-07-2011, 02:05 PM
BÉ NÓI NHỎ VỚI MẸ
Trăng là gì hả mẹ ?
Khi thì gọi chị Hằng
Vì gương mặt tròn căng
Lúc thì bảo ông trăng
Vì tóc màu bạc trắng.
Con thì lại muốn rằng :
Trăng dịu dàng là Mẹ
Yêu thương đàn con trẻ
Chúng con là ngàn sao
Tung tăng vui đùa nhé !
Con muốn nói thật khẽ :
Con thương Mẹ biết bao
Ôi, lòng Mẹ dạt dào
Trăng ngọt ngào giống Mẹ.
Mẹ đừng hỏi tại sao.
Hôm nay mưa đổ ào
Trăng đưa sao cùng trốn
Mẹ cũng đang bận rộn
Ru em ngủ ngoan nào.
nguyenthilan
BTV.vnthihuu
Lương Lương Hòa
25-07-2011, 02:21 PM
BÉ TẬP BƠI
Cái hồ thì quá rộng
Chung quanh người rất đông
Nước dâng cả mênh mông
Nhưng mà bé không sợ
Vì có mẹ dìu đỡ
Mẹ bồng bé tập thở
Mẹ tập động tác chân
Hai tay mẹ thì nâng
Bé thấy trời thật gần
Ngửa mặt cười tít mắt
Nước vào mồm, bé sặc
Hai tay bé níu chặt
Mẹ vỗ đầu, vỗ lưng.
Hai mẹ con cười rần
Nước hóa thành bạn thân.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
25-07-2011, 02:22 PM
HỒN NHIÊN
Ngày đầu tiên đi học
Bé về nhà ngồi khóc
Mẹ vỗ về hỏi han :
“Hay bạn bè trêu chọc”
“Có phải cô không thương
Vì con hay ngủ nướng”
Bé hờn dỗi lắc đầu :
“Con muốn làm lớp trưởng !”
“Làm sao đỏ nữa cơ.
Phải ăn nhiều thịt mỡ
Cho đủ mập, cao, to
Để làm người giúp đỡ.”
Mẹ bật cười òa vỡ.
“Ôi con trai của mẹ
Hồn nhiên và thơ trẻ
Rạng ngời vẻ tự tin
Cố gắng lên, con nhé !”
nguyenthilan
BTV.vnthihuu
Lương Lương Hòa
27-07-2011, 01:50 PM
Bé tập làm
Tay bé thì ngắn
Tay chổi thì dài
Bé tập quét hoài
Mệt nhoài vấp té
Bé bắt chước mẹ
Xách nước lau nhà
Chạy vào chạy ra
Ướt trơn bé ngã
Thương ba vất vả
Bé phụ một tay
Nhổ cỏ, tưới cây
Cây vươn bóng mát
Cây cùng bé hát
Yêu mẹ, yêu ba
Phụ giúp việc nhà
Bé thì việc nhỏ.
nguyenthilan
BTV.vnthihuu
Lương Lương Hòa
27-07-2011, 02:20 PM
CON TRAI
Mười tám, đôi mươi lập chí trai
Có công mài sắt mới nên tài
Đôi vai rắn chắc, thân cường tráng
Ánh mắt tinh tường, sức dẻo dai
Chăm chỉ, miệt mài xây hiện tại
Say mê, năng động dựng tương lai
Mong sao con trẻ nên khôn lớn
Công sức hôm nay chẳng phí hoài.
BTV.vnthihuu
Lương Lương Hòa
11-08-2011, 02:56 PM
XIN LỖI CON YÊU
Anh lớn, anh còn thích bú tay
Lim dim đôi mắt giữa ban ngày
Anh đưa ngón cái lên môi mút
Má thấy thương anh, tật bú tay
Má giận khi xưa má vụng về
Bỏ quên sữa mẹ, đáng cười chê
Bú bình, anh mới sinh làm xấu
Ghiền ngậm ngón tay, mắc cỡ ghê !
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
18-08-2011, 04:19 PM
Tặng các bạn chia tay thời áo trắng học trò, hành trang bước vào cuộc chiến mới.
CHIA TAY TUỔI HỌC TRÒ
Ve kêu, phượng nở phải xa nhau
Áo trắng chia tay trắng ngả màu
Tạm biệt mái trường dâng nỗi nhớ
Giã từ thơ ấu chạnh niềm đau
Thầy cô quyến luyến từ bao tháng
Bè bạn vấn vương suốt bấy lâu
Một gánh hành trang đầy kỉ niệm
Động viên nhau bước chớ bi sầu.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
21-08-2011, 10:27 AM
MÁ BỆNH
Má bệnh con trai đảm việc nhà
Đưa em đi học chẳng la cà
Nấu cơm không khét, ngon ra phết
Luộc thịt chẳng khê, tuyệt lắm nha
Sờ trán, hỏi thăm rồi lấy thuốc
Bóp chân, an ủi lại đưa trà
Nhắc em nói khẽ má còn ngủ
Có phước nhờ con chút ấy mà.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
25-08-2011, 06:41 PM
RU CON CHIỀU MƯA
Thiêm thiếp say nồng, bé ngủ ơi !
Tiếng mưa, tiếng mẹ mát tình đời
Xoay vần dòng nước về lòng đất
Vắt vẻo lời ru quyện khắp trời
Dệt mộng : Diều căng bay lớp gió
Đan mơ : Buồm rộng lướt trùng khơi
Ầu ơ ! Chắp cánh con khôn lớn
Dầu dãi nắng mưa, dạ thảnh thơi.
Lương Lương Hòa
26-08-2011, 04:33 PM
TÌNH BÀ
Một bát cơm
Ba chuyện cổ
Bà phải dỗ
Bé mới ăn
Chạy lăng xăng
Cho bà mỏi
Bé không giỏi
Bà nhọc công
Buổi trưa nồng
Bà ru mãi
Lời êm ái
Bé ngủ ngoan
Giấc mơ màng
Kìa cô Tấm
Mang hơi ấm
Ủ tuổi thơ
Ngọt bến bờ !
Dịu dàng ơi !
Về đây hát
Gieo khúc nhạc
Mát chồi non
Nắng vàng giòn
Cháu cười nắc nẻ...
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
02-09-2011, 02:33 PM
NẮNG
Nắng như đổ lửa
Lốp bốp mái nhà
Mồ hôi tuôn ra
Ướt đầm lưng áo
Mẹ đang tần tảo
Dưới cái nắng chang
Em ráng học ngoan
Để vui lòng mẹ
Cô giáo nhỏ nhẹ
Giảng bài say sưa
Mát cái nắng trưa
Cho em đỡ khát
Lời cô tiếng nhạc
Trầm bổng dịu êm
Em cố gắng thêm
Cô vơi khó nhọc
Cái nắng gan góc
Cũng đành chào thua
Cô trò vui đùa
Mỉm cười với nắng.
Lương Lương Hòa
02-09-2011, 04:05 PM
MỪNG CON HAI MƯƠI TUỔI
Tuổi hai mươi tràn trề nhựa sống
Đường tương lai mở rộng thênh thang
Khối óc con là ngọc, là vàng
Tim rực lửa nồng nàn, nhân ái
Mỗi bước đi đạp bằng trở ngại
Ngẩng cao đầu khẳng khái, ung dung
Mắt tự tin hướng tới tận cùng
Kho kiến thức ngàn trùng, thú vị
Tuổi hai mươi làm trai biết nghĩ
Câu áo cơm, đèn sách một thời
Cả hành trang thơ ấu rong chơi
Là điểm tựa nâng đời sống đẹp.
Ngọc Châu
06-09-2011, 03:27 PM
Đọc thơ Thi Lan viết cho trẻ con tự dưng thấy mình cũng muốn làm con nít quá!
Để thay lời cám ơn Ngọc Châu xin được tặng lại Thi Lan bài CÔ DẠY HỔ này nhá:
CÔ DẠY HỔ
Cô giáo chừng mười tám
Trò cỡ năm tuổi tròn
Là một lũ "hổ con"
Sinh Mậu Dần (chín tám)
Người ta thì quá ngán
Lũ học trò nhãi ranh
Ngọng líu lô Mường, Mán
Nhưng cô cười rất xinh:
-Nào, các cô cháu mình
Vào kia chọn mặt nạ
Rồi ra đây thật nhanh
Thi nhận ra nhau nhá!
Bé Tom chọn mặt cá
(Mặt cá mập rất ghê)
"Trư lùn" chọn mặt dê
(Hai sừng cong, râu quặp)
Hồi "nhè" chọn mặt Phật
(Phật gì trông ngộ ghê)
Cu Hoan chọn mặt bê
(Ngáo ngơ như bê thật)..
Chỉ vài giây cân nhắc
Cô giáo cười rất tươi:
-Kia rồi, ồ kia rồi
Cô mình đeo mặt Phật
Đích thị là bé Hồi
Ai bảo hay ăn vặt?
Lúc nào cũng nhóp nhép
Nhai kẹo nhiều răng hư!
Còn cậu chàng thấp tẹt
Đích thị là cậu "Trư"
Xem đã nào, từ từ..
A, kia là bé Rốt
Cậu đeo mặt thiềm thừ
Gãi suốt ngày, không tốt!..
Đám" hổ con" tròn mắt
Cô giáo thật là tài
Làm sao cô biết được
Gọi tên mình chẳng sai?
Hồi thì thầm cùng Hải:
"Cô được gặp bà Tiên
Bà cho cô điều ước
Đoán gì là đúng liền!.."
-Giờ cô đeo mặt Tiên
Thưởng em nào học tốt
Thế nếu xin điều ước
Hồi "nhè" muốn gì nào?
-Cháu.. cháu khoanh tay chào
Rồi cháu xin điều ước:
"Cứ học cô mãi cơ
Ứ bao giờ lên lớp!!.."
NGỌC CHÂU
thylan
06-09-2011, 07:38 PM
Bạn Ngọc Châu ơi, bạn đã vào nhầm nhà rồi... Thy Lan chưa bao giờ làm THƠ ĐƯỜNG cả (dù là Đường Phèn) 2 bài mà bạn họa là của nguyenthịlan chứ ko phải thylan đâu, TL chỉ chuyên về Nhạc là chính vậy Mình xin phép dời những bài này về trang của nguyenthilan nhé vì đây mới chính là đối tượng mà bạn muốn gửi gấm
Thân ái - thylan
Một lần Ngọc Châu đọc hai bài thơ luật Đường của Thylan viết về mùa thu, lúc đó đang vội nên đã cop lại để viết cảm tác họa lại. Bài đã viết rồi mà giờ tìm mãi chẳng thấy hai bài thơ MÙA THU ấy ở chỗ nào nữa!
Thôi đành dán vào đây, may ra thì rồi cũng có lúc bạn lật trang thơ cũ ra xem lại. Khi đó nhờ Thylan gắn hai bài cảm tác mùa thu của Ngọc Châu vào đúng địa chỉ hộ nhá.
Cám ơn rất to đấy (bolsoe xinbatibo)
BẾN THU
Cứ đứng bên dòng Thu sớm mai
Ngóng chờ đăm đắm bóng hình ai
Mi đang cong vút trêu mây sớm
Tóc vẫn bay bay mướt gíó dài?
Thơ kết tình thân trong quá vãng
Hồn vương tơ quyện đến tương lai
Phải chăng đã hẹn từ tiền kiếp
Nên chẳng thể nào ta tách hai?
NGUYỆT ĐỨNG MỘT MÌNH
Nguyệt chẳng thèm kết bạn với nhân
Đứng một mình rọi ánh trăng ngần
Ngay anh chàng Cuội bao năm nịnh
Cũng chẳng bao giờ được kết thân
Có phải đời nay nhiều của giả
Nên nàng tìm mãi chẳng phùng chân?
Trăng Thu đẹp quá, hồn ngây ngất
Dẫu phạt cũng liều họa mấy vần…
Ngọc Châu
Lương Lương Hòa
08-09-2011, 04:32 PM
CÁI MIỆNG
Cái miệng bé xíu
Mà lại nói nhiều
Thầy cô không yêu
Miệng buồn tiu nghỉu
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
08-09-2011, 04:40 PM
MẸ ƠI !
Mẹ có còn thơ
Thích bé con kể chuyện
Mẹ bật cười thành tiếng
Bé thương mẹ nhiều nhiều
Mẹ có còn yêu
Thèm được bé ru ngủ
Vòng tay bé ấp ủ
Mẹ say giấc mộng vàng
Mẹ có còn ngoan
Đợi chơi trò kẽo kịt
Cùng bé cười khúc khích
Ôi, vui quá là vui.
Giờ mẹ lớn rồi
Bé thì nhiều bài vở
Mẹ con mình vẫn nhớ
Chuyện của ngày ấu thơ.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
10-09-2011, 11:23 AM
MƯA
Trời đang nắng chang
Gió lay nhè nhẹ
Cây xanh khe khẽ
Hát khúc ca vang
Mây đen từng hàng
Ùn ùn kéo tới
Hàng cây chới với
Ngã nghiêng lá cành
Người người nhanh nhanh
Tránh cơn mưa rào
Cơn gió ào ào
Cuốn bay cái nóng
Cơn mưa trút xuống
Giọt ngã giọt bay
Có giọt hăng say
Bổ nhào xuống đất
Mọi người tất bật
Mau bước về nhà
Mèo chó kêu la
Gâu gâu, ẳng ẳng
Con đường vắng lặng
Trắng xóa cơn mưa
Chỉ còn buổi trưa
Mịt mờ không nắng
Ồ, trong nháy mắt
Mưa đã ngớt rồi
Bầu trời đổi ngôi
Cầu vồng bảy sắc
Hàng cây mở mắt
Chim chóc ra chào
Ông trời trên cao
Mỉm cười vui quá !
Lương Lương Hòa
20-09-2011, 09:56 PM
Chuyện Tích Chu
Câu chuyện Tích Chu
Ngọt lời mẹ ru
Cánh cò bay lả
Ngọn gió mùa thu
Tích Chu mãi chơi
Không biết vâng lời
Để bà khát nước
Gọi hoài khản hơi
Bà bay đi rồi
Tích Chu mồ côi
......
Bé nghe lời mẹ
Chơi một chút thôi
Thời gian qua mau
Tóc mẹ bạc màu
Bé thôi thơ ấu
Cánh cò còn đau.
Diều lượn tầng mây
Tình mẹ thấm đầy
Tích Chu khôn lớn
Dáng mẹ hao gầy.
Chiều nay mưa bay
Thấm ướt bờ vai
Mẹ ngồi nghe chuyện
Bé kể đường dài.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
20-09-2011, 10:43 PM
Thơ cho con
Thuở nào con thích ru hời
À ơi tiếng mẹ, con thời ngủ ngoan
Con say trong giấc thơ vàng
Có nàng công chúa, có chàng Thạch Sanh
Mẹ mơ con lớn lên nhanh
Bước chân dũng sĩ xây thành đắp non
“Búa vàng” nằm gọn tay con
Luyện rèn, tu dưỡng cho tròn nghĩa nhân
Làm trai chí lớn lập thân
Đường con đi nắng ngọt dần ước mơ
Cho dù tóc mẹ bạc phơ
Vẫn còn ru mãi : à …ơ... . Con cười
Tương lai con đẹp rạng ngời
Thắm màu hạnh phúc, mẹ tươi tuổi đời.
Lương Lương Hòa
30-09-2011, 09:45 PM
MẸ
Con ngựa sắt
Chạy rát mặt
Trên đường dài
Ngựa mệt nhoài
Không chịu nổ
Được tẩm bổ
Thay nhông sên
Uống nhớt zin
Được tắm rửa
Chùi vít lửa
Ngựa sướng ghê.
Mẹ bộn bề
Bao nhiêu việc
Mặc thời tiết
Nắng hay mưa
Mặc buổi trưa
Dù bụng đói
Mẹ không mỏi
Đưa đón con
Sức hao mòn
Không ngơi nghỉ
Mẹ chăm chỉ
Lo bữa cơm
Áo em thơm
Tay mẹ ủ
Giấc em ngủ
Ngọt lời ru
Gió mùa thu
Về quạt mát
Ôi ! Dào dạt
Tình mẹ quê.
Bé ơi, lòng mẹ tràn trề
Hóa thành sức mạnh, sơn khê sá gì.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
14-10-2011, 09:48 PM
SUY NGẪM
Phần ăn xế
Bịch bánh quế
Bạn thích ghê
Mà con chê
Vứt bên lề
Người lớn tệ !
Bữa cơm chiều
Không có nhiều
Rau với trứng
Bé hí hửng
Phụ dọn cơm
Tay mẹ đơm
Cơm nóng hổi
Bé ăn giỏi
Cả nhà ngoan !
Mẹ nghèo dành những món sang
Bữa ngon chắc dạ, chẳng hàng bánh chi.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
03-03-2012, 05:23 PM
CON THƯƠNG !
Thấy con vất vả thì thương !
Mong làm viên gạch xây đường tương lai,
Làm cây vươn tỏa bóng dài
Cho con vững bước đêm ngày gắng công.
Non cao đo chí bền lòng.
Ai lên đến đỉnh mới trông tỏ tường.
Trời hồng lấp lánh ánh dương.
Bao nắng cháy, bấy phấn hương cuộc đời.
Người xưa đã dạy mấy lời :
Ngày mai thử thách gấp mười hôm qua.
Đá mềm chân cứng tự ta.
Bên con đã có mẹ cha đi cùng.
3. 2012
nvhung
08-03-2012, 10:37 AM
CON THƯƠNG !
Thấy con vất vả thì thương !
Mong làm viên gạch xây đường tương lai,
Làm cây vươn tỏa bóng dài
Cho con vững bước đêm ngày gắng công.
.................................................
Nguyenthilan 1966
GÓP CÔNG
Nuôi con vất vả...Anh thương
Trang thơ "Tặng...bé..." mở đường tương lai
Đường thơ bát ngát rộng dài
Xanh tươi hoa trái...thi tài, góp công...
Nguyễn Văn Hùng
Nhân ngày 8-3, N.V.H chúc bạn Nguyenthilan luôn an vui, hạnh phúc.
Lương Lương Hòa
09-03-2012, 08:25 AM
QUÊ HƯƠNG
Cha là ngọn núi,
Mẹ tựa dòng sông.
Trời cao lồng lộng,
Biển rộng mênh mông.
Cha - ánh mặt trời
Tỏa rạng ngời ngời,
Mẹ - vầng trăng sáng
Dịu dàng đầy vơi.
Quê hương bát ngát
Dào dạt yêu thương,
Nắng trải thơm đường
Cho em vui bước.
nguyenthilan
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.