PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Sông Hậu



Trang : 1 [2] 3

Sông Hậu
06-06-2011, 05:34 PM
SÔNG VÀ ĐỜI

http://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn/images/tin%20tuc%20du%20lich/TDL_RU_110412_7.jpg

Sông Trà, Sông Hậu
Sông Nguyên
ba Sông chung một nguồn miên man tình

Mỗi Sông mỗi bến
cho mình
đò đưa lữ khách hành trình non thơ

Khách đi rồi
có mong chờ
hương cau ngan ngát đôi bờ giậu xanh

Vầng trăng mười sáu
long lanh
gió sang lươn lướt vòng quanh búp hồng

Lặng thầm
tiễn khách băng sông
trăng ngây ngất đứng – trông dòng nước trôi

Cánh sao lớp chớp
lưng đồi
rừng xanh nào đã thấu lời khách đi ?

Mộng mơn mởn độ
xuân thì
lắng trong tâm khách hướng vì ngày mai

Qua bao nhiêu
tháng năm dài
thơ bay bỗng nhịp chí trai tang bồng

Khách ngâm ngẫm nghĩ
từng dòng
đong đầy học thuyết – Tây – Đông – ấy rồi

Có chi hơn nổi
lẽ đời
lửa con tim đã sáng ngời thế nhân ?!

http://cdn9.staztic.com/app/i/2805/2805391/flower-wallpapers-hd-free-1-2-s-386x470.jpg

Sài Gòn - 22/04/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 05:36 PM
THƯƠNG EM

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSooB-2o6xcB0pNoiXtDt4WB7E_8X3BwCygV81eI5Ci_RIn5fzfbg

Em đi có nhớ
lối nhỏ mưa bay
ươn ướt bàn tay
Em cầm chiếc lá.

Khi Em hối hả
đôi má như son
hạt mưa đâu còn
sao mi Em ướt ?

Anh sang tiễn bước
xa mái trường quê
xa bóng cây me
Ta thường hò hẹn.

Mấy mùa mưa nắng
chưa thấy Em về
Anh buồn lê thê
ngóng trời ngớ ngẩn.

Được tin thân phận
lãnh số nhà nghèo
nên gánh gieo neo
giữa thành phố lớn.

Mỗi ngày chiều xuống
Em bán chè xanh
có nhớ thương Anh
cũng đành lặng lẽ.

Anh đà thấu thế
nghe tự con tim
thơ bỗng bay lên
thương Em vời vợi.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS06EhNnXQhwt3xFnH9OElQEPqH8zWSR xatApoUpfS-RYWfNEY&t=1&usg=__dzCXdUEKaFZ9HoIks6gCWqueODk=

Sài Gòn - 24/04/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 05:38 PM
THIÊN ĐÀNG TA ĐÓ

http://giatour.vn/wp-content/uploads/2013/01/chau-doc-m1_resize2.jpg

Nuốt đắng cay mới tõ tâm kẻ sĩ
đến biên cương sẽ thách chí anh hùng
có chi đâu Em khua kiếm tứ tung
Anh vẫn yêu Em trong từng tiếng nước.

Con đường đời không thể nào biết trước
mấy khúc bình yên, mấy khúc gập ghềnh
lối Ta đi là biển biếc mông mênh
cho Em say đến tận cùng thi vị.

Ngày gặp gỡ tự tim Em yêu quí
khi đa tình đâu cạn ý nguồn thơ
cớ làm sao Em bỗng chốc bâng quơ
để mây buồn rồi ngẩn ngơ ngẫm nghĩ ?

Và mong Em chớ thành Người ích kỷ
hãy mở lòng trang trải với nhân gian
ở nơi đâu cũng non nước mênh mang
Người yêu Người là thiên đàng Ta đó !

http://i2.wp.com/hanhphucgiadinh.vn/wp-content/uploads/2013/04/buon59.jpg?resize=450%2C300

Sài Gòn – 12/05/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 08:38 PM
YÊU LÀ THẾ II

http://du-lich.chudu24.com/f/d/090721/phai-long-mua-thu-han-quoc-2.jpg?c=1&w=450

Trăng đã đến, sao Em ngồi lặng lẽ …
dưới trời khuya như nỗi khổ không nhà
mấy hôm rồi sau mỗi bận tan ca
nơi Em trọ – lệ sa trang giấy mỏng.

Viết vần thơ đâu còn thời Em mộng
khác chi Anh bóng tối đã đi qua
bước tha phương mới quí vị quê nhà
trông trăng tõ, Ta nồng nàn nhung nhớ.

Bờ giậu xanh mùa hoa dăm bụt đỏ
Em thẹn thùng khi sang ngõ nhà Anh
một đỗi bâng quơ trong gió uốn quanh
tựa vòng tay Anh – Em say ngất ngưởng.

Từ phương ấy dù xa nhau muôn trượng
Em vẫn hướng về một lối Ta đi
tự tấm lòng Ta mở bước đường thi
yêu là thế – không khi nào lập lửng.

http://www.bloggang.com/data/m/maitip/picture/1328344553.jpg

Sài Gòn – 17/05/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 08:40 PM
MONG NGÀY TRỞ LẠI

http://unboggleyourmarbles.co.uk/wp-content/uploads/2012/10/autumn-fall-flowers-free-freedom-happiness-Favim.com-64360_large%20400x300.jpg

Em lặng lẽ trong canh dài đất khách
mải mê tìm trang sách dệt dòng thơ
xa quê hương – thương nhớ đến vô bờ
từ thuở thơ ngây sang thời con gái.

Mảnh vườn nhà Anh mỗi mùa kết trái
Em vội vàng – len lén hái rồi đi
một chiều kia trong gió nhẹ thầm thì
Em có hái – đừng vội đi nữa nhé !

Vị ngọt – vị chua – Ta cùng san sẻ
có vui, buồn cũng thường kể nhau nghe
lửa Ta yêu đã tõ lối Ta về
khung trời quê tiếng chim ca thánh thót.

Đôi lá trầu xanh đang thời hẹn ước
vội chia tay trong quá đỗi bất ngờ
bởi sự đời đâu êm ả như mơ
nơi đất khách Em mong chờ thế mãi.

Mảnh vườn xưa khi nao Em trở lại
mỗi mùa sang cũng kết trái ngọt ngào
như vị hương tình Ta đã thương trao
từ đất quê hương dạt dào yêu quí !

http://deluxelady.ru/uploads/posts/2013-04/1365018417_kak-provesti-vyhodnye.jpg

Sài Gòn – 23/05/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 08:42 PM
VẤN VƯƠNG I

http://webcamdong.com/wp-content/uploads/2012/11/mua-don-gian-chi-la-mua-2.gif

Em thương nhớ một chiều mưa tầm tã
Ta cuối đầu từ giã đất quê hương
ngày chia tay – mỗi đứa đến mỗi phương
nơi xứ xa, vấn vương từng kỷ niệm.

Khung trời Ta lao chao chim chiền chiện
tiếng hát trong xao xuyến lối Hạ về
bông lúa chín vàng ngan ngát hương quê
sang mấy con đê – Ta dìu nhau bước.

Bờ vai Em cánh tóc dài lươn lướt
đôi mắt tròn trong nắng liếc cong cong
lá liễu xanh thăm thắm má Em hồng
lồng ngực đầy vòng tay Ta ân ái.

Cái thuở ban đầu Ai không ngần ngại
lửa yêu đương bốc cháy biết chi ngờ
Em quay đi nhưng lòng lại mong chờ
làn gió hít bờ môi Em đo đỏ.

Tháng ngày qua – Anh, Em nơi xứ lạ
mỗi mùa sang nhung nhớ thiết tha lòng
con đê xanh có thảm cỏ kết bông
lời ước hẹn Ta nồng nàn từ ấy.

http://datastore1.vicongdong.vn/Uploads/DiaryUpload/43058805/500_9c7b2e75-ff1e-455c-8115-8f9ad3f02bb7.jpg

Sài Gòn – 25/05/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 08:44 PM
LINH HỒN EM

http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_360671.JPG

Em đứng đợi nghe tim mình rủ rỉ
cuộc thi nào có kẻ sĩ ngẩn ngơ ?
chưa lập trình đã vội vã làm thơ
Cô giám thị cũng bâng quơ liêng liếc.

Làn gió đùa bóng me xanh vấn vít
bờ môi Em tíu tít tự tiếng lòng
vái đất trời Anh đừng đạt điểm không
cho thỏa nỗi dòng thơ Ta từng ước.

Mấy mươi câu Anh đâu còn nhớ được
bởi nhớ Em trong đôi mắt diệu kì
linh hồn Em hơn cả những cuộc thi
nếu có rớt tất thì Anh không tiếc.

Tự xưa nay vẫn mông mênh biển biếc
con tàu nào cũng đến đích vì yêu
như đôi Ta khi nắng nhỏ mỗi chiều
dìu nhau bước biết bao điều thú vị.

Không thành kỹ sư – Ta thành thi sĩ
nẻo đường trần đâu chỉ một mà thôi
Người tiếp Người kết trái ngọt hoa tươi
Ta làm thơ cho đời càng yêu quí …

http://www.phununet.com/Tintuc/ImagesTinbai/Thumbnail/201204/2012424184624936.jpg

Sài Gòn – Mùa thi 2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 08:45 PM
BÌNH TÂM

http://img2.news.zing.vn/2012/04/13/ao-dai2.jpg

Chưa tõ tường quê hương, gia tộc
hay là Em nguồn gốc thế nào
tiếng tơ tình đã bỗng bay cao
đêm từng đêm dạt dào nhung nhớ.

Nỗi lòng Ta như hoa mới nở
hương quyện vào hơi thở con tim
tháng ngày qua da diết Ta tìm
giờ đã đến ngỡ Em mộng mị.

Khi Ta yêu cũng cần lí trí
để dung thân chân lí Ta yêu
tình không thể như áng mây chiều
lẳng lơ trôi xiêu về bóng tối.

Em ơi Em, nếu Ta yêu vội
dễ rơi vào rắc rối sầu bi
hãy bình tâm mỗi bước Ta đi
đã yêu rồi sá chi sóng gió.

http://i1.sndcdn.com/artworks-000031718944-qk217c-crop.jpg?cc07a88

Sài Gòn – 28/05/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 08:46 PM
NHÀN

Vốn Tôi đâu thích làm thơ
nhưng không bằng cấp biết mơ làm gì ?
Ngày qua tháng lại li bì
làm chi cũng khổ … thế thì làm thơ …

Sài Gòn – 31/05/2010 - Sông Hậu.

http://nguyenthieunhan.files.wordpress.com/2011/04/2aa.jpg

Sông Hậu
06-06-2011, 08:52 PM
EM NHỚ

http://hd.at.ua/wall2011-09/1/HD.at.ua-1680-1050-1-40.jpg

”Mai sau
Em về xa xăm
lời người dân Việt vẫn ngâm thơ Chàng”

Đã đi muôn dặm
quan san
còn vương vấn mãi nỗi Nàng tha phương

Lăn thân
cuối phố cùng phường
miếng cơm manh áo tìm đường ngày mai

Đêm về
thao thức canh dài
nhớ miền đất Mẹ những ngày Hạ sang

Con đường
Ta bước thênh thang
phượng thăm thắm đỏ duyên làn môi Em

Lặng thầm
Ta đứng bên thềm
kết dòng lưu bút xanh thêm chữ tình

Mái trường xa áo
thư sinh
Ta gần gió lộng đầu đình quê Ta

Chín mươi ngày
vội đi qua
lật trang sách mới thiết tha tấm lòng

Bất ngờ
bão xác xơ đồng
Em xuôi phương ấy giữa dòng đời trôi

Mỗi mùa
trông cánh phượng rơi
càng da diết nhớ đất trời quê hương.

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2012/6/55460837-1338862029-canh-phuong-cuoi-1.jpg

Sài Gòn – 01/06/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 08:54 PM
PHƯƠNG ẤY I

Có cô em đứng đã cuối chiều
Tôi ngồi trong gió thổi hiu hiu
Một đỗi đăm chiu về phương ấy
Lửa tình bừng dậy tiếng thơ reo.

Sài Gòn – 02/06/2010 – Sông Hậu.

http://blog.yimg.com/3/a3tKvKp7s59uQA3oX4zXI5dhmJhbG6CVYgStRA5CZqEnjM2.P1 Wyuw--/36/l/E2DOA2MXVDC5k.Nd8VCqLg.jpg

Sông Hậu
06-06-2011, 08:56 PM
THẤP THOÁNG

Thấp thoáng bên kia khu phố nghèo
Có cô be bé – bước Ai theo
Khi nắng đang gieo bờ lồng ngực
Bỗng dưng đôi mắt lại leo nheo ?

Sài Gòn – 02/06/2010 – Sông Hậu.

http://img.luotbao.com/index.php/image/getimage/5081fd10af024.jpg

Sông Hậu
06-06-2011, 08:58 PM
THƠ

http://www.fiditour.com/Upload/Images/HinhTuVan/Phu%20Tho7.jpg

Tâm hồn Tôi không khi nào có tuổi
nên yêu Thơ là rong ruổi muôn đời
nay đứng non cao mai lộng trùng khơi
rời trái đất lại bay vào vũ trụ.

Thơ ơi Thơ biết bao điều thích thú
Thơ giáng trần không tư lự phân vân
Thơ yêu Tôi như yêu cõi thế nhân
không phân biệt thượng tầng hay hạ cấp.

Khi nắng phương Nam khi mưa phương Bắc
vẫn vòng tay Tôi ôm ấp con tim
mải mê say ngây ngất tự cánh chim
lảo đảo muôn phương cũng tìm tổ ấm.

Tháng ba xa Tôi yêu Thơ tháng tám
nguyệt đầy dòng sóng sánh bến trung trinh
lá cỏ non trong bẽn lẽn uốn mình
Tôi đắm đuối men tình Thơ ngất ngưởng.

http://askor.clan.su/_ph/7/2/670889879.jpg

Sài Gòn – 03/06/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 09:07 PM
LẬN ĐẬN

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD_qlaKe9wlPmPf3GJGTeCJM5X6ZX13 nNkXU-wUukt7-O8JNY&t=1&usg=__KexGat1mCAxbLcEoI3utBTGp4zU=

Lá me líu xíu
cuối phố bay bay
vương cánh tóc Ai
sao còn bỡ ngỡ ?

Ép vào trang vở
mấy lá xinh xinh
Cô đứng lặng thinh
Tôi nghe bối rối.

Tôi đi một đỗi
trong nỗi bâng quơ
ngân nga bài thơ
sao Cô không tỏ ?

Sang cây phượng đỏ
nắng nhỏ hây hây
làn gió lây quây
làn môi chúm chím.

Tôi quay bước đến
Cô lại làm ngơ
để Tôi bơ vơ
ngóng trời ngớ ngẩn.

Hay là thân phận
Tôi chả được yêu
nên đã cuối chiều
tình còn lận đận ?

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ55bKx3KMZuey1fUh1Fc_T4VcQvmrXr dl0B_IfV0Q_f3k4NQc&t=1&usg=__vyy6DClRyrG0SV4P4pvIUBTXqYE=

Sài Gòn - 04/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 09:09 PM
PHƯƠNG ẤY II

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3hD6v0qdeSGarwqCcd3lavPNXIFmIN ToPIgPUsPJ2_IserrE&t=1&usg=__hbXmfbbQcPwxAHae3Plo6nmJfBY=

Vần thơ nào đã rơi
giữa dòng đời chơi vơi
sao Tôi ngơ ngẩn bước
nhớ ngày đầu Xuân trước
từ đất trời xa xôi …

Tiếng sầu trái tim côi
vọng về nơi đất Mẹ
có chi buồn hơn thế
Tôi nghe tận đáy lòng
Người ơi có thương không ?

Mênh mông trong biển biếc
làn gió tình da diết
mải miết dệt vần thơ
thăm thắm nỗi mong chờ
vội bay về phương ấy.

Bình minh đà bừng dậy
thấy gì không Em ơi
thơ Anh đã tỏ lời
sáng ngời từng ánh lửa
tim côi đâu còn nữa …

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl8c3POYGP7gBVptGDXU1a-ta7CnzpYdBX8R1fKodmAFKz8cM&t=1&usg=__E5Xhv9MIyNI_muknX7z381eZLPE=

Sài Gòn - 04/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 09:11 PM
LỐI VỀ

http://images.yume.vn/blog/201210/11/1349939544_55455367-1336622658-tinh-yeu-bi-tu-choi-1.jpg

Mỗi Người
mỗi ngả xa xôi
nào Ai thấu nỗi tim Tôi – hỡi Nàng !

Người đi trong nắng
Sài Gòn
nghe mưa bên ấy lại càng nhớ nhung

Xa rồi
một thuở bão bùng
quê hương Ta đã hướng chung lối về

Đồng bằng cho đến
sơn khê
lá xanh bát ngát hương quê bản làng

Những ngày
bông lúa chín vàng
cánh chim lảo đảo ngút ngàn lưng mây

Thị thành nhộn nhịp
lây quây
thay ca nhà máy, phố bày hàng xinh

Muôn nơi
phong cảnh hữu tình
trong sương đã dệt bình minh lụa hồng

Gió reo tiếng hát
dòng sông
xuôi về biển lớn hằng mong Em về

Khi nao
lấp lánh trăng thề
Ta cầm tay bước, vai kề vai nhau

Trông bông cỏ
tựa chung đầu
đôi Ta ngất ngưởng say màu Nước Non.

https://travel.com.vn/UserFiles/Image/tay-bac-mua-lua-chin/vietravel-tay-bac-mua-lua-chin-9.JPG

Sài Gòn - 05/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 09:12 PM
BÓNG LẺ

http://theuviettv.com/admin/img/upload/fa16b2064e7a52e1f322ba5e1ed13368.jpeg

Vầng Trăng
lộng gió mây vờn
hắt hiu bóng lẻ – biết hờn giận Ai !
Con tim thổn thức
canh dài
hồn Em nhỏ lệ tháng ngày tha phương

Đời sao quá đỗi
đoạn trường
xứ Người tận lực, quê hương dãi dầu
Biết bao nhiêu bận
bể dâu
Em trong dạ Mẹ đã sầu mất Cha

Tuổi thơ như những
nụ hoa
thân Em thì lại lê la ngoài đường
Tối ngày
lội nắng phơi sương
nhờ Người mở tấm lòng thương yêu Người

Xót xa
mỗi tiếng Em cười
cơm thừa áo thải – nuốt lời đắng cay
Cũng sinh
cùng cõi đời này
sao Người lại nỡ đọa đày lầm than ?!

http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20130726/fckimage/4A-84.jpg

Sài Gòn - 08/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 09:17 PM
DUYÊN MƠ

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTklx6BSHghMHUakT2LmZw0NunuzXAv d13hnTxg0EXMGFpxzM&t=1&usg=__ghhSTux9os63w5wq_sQA-ntgIHM=

Mấy Cô xinh xinh
cớ chi rập rình
hái mơ nho nhỏ
sau ngõ nhà Tôi ?

Sao không tỏ lời
khi Tôi trông thấy
làn mi nhay nháy
rồi lại quay đi ?

Quả mới dậy thì
Cô ơi đừng hái
để Tôi giữ lại
cho trái tròn tròn.

Mai mốt vẫn còn
biết bao nhiêu trái
tay Tôi sẽ hái
những trái chín vàng.

Gởi Cô yêu Chàng
chưa từng ngỏ ý
thơ đà thi vị
tình đến mênh mang.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyNBtiaKQlgIYxSyrwcaERgBG34pHXN mcKU3YNkvOZJ67_w10&t=1&usg=__okD8gJFCoCXyAQwoIB6lbsnuYN4=

Sài Gòn - 09/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 09:21 PM
ĐƯỜNG TA ĐI
(Tặng thi sĩ nhà giáo Nguyễn Thủy)

http://thuhoiquan.net/image.php?u=375&dateline=1356104488

Ta chưa
gặp gỡ khi nao
tình trong thì đã dạt dào mênh mang
Quế Sơn
hương quế nồng nàn
yêu người Mộ Đức, nhớ làng mạch nha

Người đi
muôn dặm quan hà
quê hương còn đó thiết tha nỗi lòng
Xuôi về
biển cả mênh mông
có dòng Trà Khúc và sông Thu Bồn

Chiều tà
ra đứng đầu thôn
trông mây xanh gió nhẹ vờn non cao
Tối về
trông ánh trăng sao
kết trang giáo án biết bao nhiêu tình

Ánh mai
cây cỏ lung linh
tiến chân vội bước hành trình gian nan
Đường cong
dốc ngược bản làng
từng Em mong đợi lời vàng – Thầy trao

Quê hương
hay ở nơi nao
tiết đầu – Em học – là ngôi sao tình
Dày công
trong mỗi phương trình
tương lai – Ai biết chắc mình thế không ?

Ơn Thầy
thơ thắm đầy dòng
sông Trà, sông Hậu, sông Hồng, sông Hương…
Muôn đời
man mác Sông thương
Thầy và Tôi bước chung đường ấy đi !!!

http://hocbao.com/uploads/ha-tran-viet/2011_12/1day-hoc.gif

Sài Gòn - 14/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
06-06-2011, 09:23 PM
PHƯƠNG ẤY III

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWKfdu-LrOFj_qMW4hp5Bbbtxs4AvQao3_xCsEyaGH3NWfKj0&t=1&usg=__6RqUQFr5Qbcrl8t3yyOzjmMeu8A=

Mây chiều lang thang
ngang cây phượng đỏ
lung linh nắng nhỏ
vấn vương cành mềm.

Tôi bước êm êm
trông về phương ấy
lá xanh nguây nguẩy
biết mấy lần rồi…

Có chiếc lá rơi
đậu bờ vai mộng
khung trời lồng lộng
làn gió liêu xiêu.

Đôi mắt đăm chiu
trông càng bối rối
Tôi đi một đỗi
rồi lại làm thơ.

Cô đứng ngẩn ngơ
sao không tỏ ý
nếu là thi sĩ
Cô sẽ yêu Ai ?!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7FmERgsLoZO5zRCO6MhZG3dx7zvrNt k12NC3g0-hAGSUPP3E&t=1&usg=__MA-L6kZhkd-4ADuH2PAl0kLKHZk=

Sài Gòn - 17/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 08:58 AM
TA YÊU
(Tặng những Thi Sĩ thầm lặng)
http://socola.vn/photos/Image/2010/Giadinh/Thang12/13/1307.jpg

Lặng thầm
trong cõi thi ca
biết bao thi sĩ – Tôi đà vấn vương
Đâu vì
nổi tiếng văn chương
vì thơ da diết mở đường yêu nhau

Từ Đông
cho đến Tây Âu
non xanh biển biếc một màu mênh mông
Con tim
khối óc, tấm lòng
kết tình thơ chảy thành dòng thiên thu

Khai nguồn
trong tiếng Mẹ ru
ngai vàng tới đỉnh cũng mù mịt sương
Bỏ tình
thời gánh tang thương
xây thành nhân nghĩa muôn đường con đi

Mộng đầy
đến độ xuân thì
tu tâm – quyết chí – dẫu khi bần cùng
Vị tha
san sẻ, ung dung
sau mưa lại nắng ấm chung tứ bề

Thi nhân
thường bước lê thê
Đông sang làng trọ, Hạ về lang thang
Hồn trong
bay bỗng mênh mang
không hề tiều tụy … không than thở đời …

Mỗi vần thơ
tõ mỗi lời
Người đi cuối phố yêu Người đầu thôn
Yêu nào
có thể yêu hơn
Ta yêu “Hạt Giống Tâm Hồn” muôn phương.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/942405_482173328541270_2077454597_n.jpg

Sài Gòn - 21/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 09:05 AM
DUYÊN EM I

http://image.chaobuoisang.net/cs/2012/12/29/menh-mong-bien-troi-xu-van-dao-0.jpg

Xuồng ai
cập bến sông mơ
duyên thăm thắm mỗi vần thơ tình rồi

Chiều tà
trong bóng mây trôi
Người lang thang bước – ngóng trời tương tư

Gió lay nhánh trúc
ngất ngư
say duyên nào khác chi thu trăng tròn

Ngón tay
như búp măng non
lao chao đôi mắt hồn trong sáng ngời

Bâng quơ
trông chiếc lá rơi
cớ chi lại mủm mỉm môi duyên nồng ?

Lây quây
mấy bước lòng vòng
tóc xanh mươn mướt, má hồng xinh xinh

Bỗng dưng
Người đứng lặng thinh
con tim gõ nhịp rung rinh bồi hồi

Hạ đà
hơn nửa mùa rồi
ngỡ như phượng mới ngỏ lời tháng tư

Người về
mê mải mộng từ
kết con chữ tím lá thư gởi Nàng

Nếu sang
thì ngại họ hàng
không sang thời tấm lòng Chàng ngẩn ngơ.

http://static.proguide.vn/image/2013/1/5/500_cach-chon-mai-dep-de-choi-tet(4).jpg

Sài Gòn - 24/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 09:13 AM
LÃNG MẠN

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhFgy7P4A1MlTyqqSVES1GnesMOjt_B X0aenROGyFo7r_9xAU&t=1&h=170&w=164&usg=__XyHN1mVP3YhbXNVtZQMNGUYHQYA=

Khi trong bóng xế
khi nắng chiều tà
gió sang la cà
nụ hoa tim tím.

Lá xanh xao xuyến
tiếng hát êm êm
bay bỗng bên thềm
lao chao lớp chớp.

Ngựa ô ăn khớp
lục lạc bí bon
Cô có mấy con
sao còn lãng mạn ?

Gió bay lạng quạng
vướng lọn tóc xanh
gió đùa vòng quanh
bờ vai nho nhỏ.

Bỗng dưng ngoài ngõ
có tiếng chuông reo
gió vội leo trèo
lúng ta lúng túng …

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8jP8_yt4ohRzX5qGOEFLtlPRKuJ4Ye xREAi5mK_GXtg9P3Ek&t=1&usg=__ViiFDpqwPmFsN2tRioesUSkuF8s=

Sài Gòn - 29/06/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 09:14 AM
MƯA

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpxwygIQ6XWRtNneQWaKE-Pz52Cm51X8amAhZljFC149K1QLg&t=1&usg=__cKGsxuqo5pKj6uIwx3C1cd3Stlg=

Mưa bay lất phất
đôi mắt lao chao
Cô ở nơi nào
sao không vội bước ?

Mưa đà ươn ướt
cánh tóc xinh xinh
lại đứng nghiêng mình
làn môi đo đỏ.

Mưa về lối nhỏ
một thuở Tôi đi
đương độ xuân thì
cũng mưa ươn ướt.

Bỗng dưng Non Nước
nổi lửa chiến chinh
thiêu rụi mái đình
làng Tôi xơ xác.

Tôi đành phiêu bạt
bỏ áo thư sinh
bỏ lại cuộc tình
đã thành tri kỷ.

Tim Tôi thế nhỉ
Cô có nào hay
tình vội chia tay
bởi vì chinh chiến !

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzT1h_rHjaK6SNwWjZ_eNvSMjDtSvG7 ATcy0xmExb251Fds4k&t=1&usg=___vS_bhNMWCx7nqVRWhv8MlotdLI=

Sài Gòn - 02/07/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 09:15 AM
TÌNH THƠ
(Nguyễn Thủy tặng anh: Sông Hậu)
http://vnd.dir.bg/_files/t5_3595241.jpg
Tình thơ dệt mộng mong chờ
Một thời vang bóng lời thơ hữu tình
Một mai cầu bắc sông Tiền
Nỗi liền Sông Hậu kết duyên đượm màu

Một ngày nhớ đến ngàn sau
Thuyền xuôi thuyền ngược mong sao thêm gần
Chuyến đò chở dáng vóc Trăng
Vào miền Sông chảy quanh năm bên đời

Lời thơ duyên dáng tuyệt vời
Ta người đất Quảng mấy lời thương trao
Mong sao...mai mốt... gặp nhau
"Mong sao rằng vạn ngày sau vẫn còn"

Tình trôi dào dạt bến lòng
Hóa Tiên giáng xuống dương trần kết duyên
Lời thơ thắm cả đôi miền
Cửu Long Giang đã đi tìm cố nhân.

Hỡi dòng Trà Khúc tình thân
Có nghe réo rắt trong lòng xốn xang?
Mấy đời mất ngủ nhớ mong
Có nghe em của tiếng lòng hỡi anh.

Sông Thu gởi chút lòng thành
Tri âm đất Quảng vờn quanh nghĩa tình
Mai nắng sớm ánh bình mình
Soi vào thơ với bức tranh cuộc đời./.

http://www.songdaoonline.com/data/vuoneden/images/2013_07_05_itsviz33qxb.jpg

Quảng Nam – 05/07/2010 – Nguyễn Thủy.

Sông Hậu
07-06-2011, 09:17 AM
LANH CHANH

Thơ nào lại chém ruồi xanh
mặc cho những kẻ lanh chanh phá làng
Thế nào cũng bị nhân gian
ném vào đứt cống thì tan tiêu đời.

Sài Gòn - 07/07/2010 - Sông Hậu.

http://files.smehorany.webnode.com/200000042-a0705a0c92/12.jpg

Sông Hậu
07-06-2011, 10:18 AM
HOA GIÓ

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQO0tVVcPASns_K8kR-TBYeZQPwO4kS7CC0SqA7U_WkQC2BJW0v

Ai xa hạ hồng
có nhớ hay không
dòng thơ nho nhỏ
ý tõ mênh mông ?

Hồn Em rất trong
như hoa mới nở
nên Em bỡ ngỡ
khi gió bay vòng.

Làn mi Em cong
nỗi lòng bối rối
gió ơi gió hỡi
chớ vội la cà …

Em yêu thi ca
như là yêu gió
ru nhành phượng đỏ
Em đã hằng mong.

Người ơi thương không
Em còn be bé
biết chi đâu kể
lẽ đời ra sao ?!

Em mới ước ao
lối vào mở rộng
con tim lồng lộng
tình bỗng bay cao.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRY2eeW51MBvBQeaVC3JMPye9CAcPhXD Y6txjt_IGJpYNuOHkYw

Sài Gòn - 19/07/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 10:25 AM
HƯƠNG LÒNG III
(Tặng Nhà Tôi)

http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/24/na.jpg

Nhà Tôi
không thấp không cao
lối ra thong thả, lối vào thênh thang
Ai thương
thì khẽ bước sang
chớ nên ngớ ngẩn ngóng làn mây trôi

Mãng cầu xanh
tự lâu rồi
rung rinh trái chín đợi Tôi với Nàng
Ngoài hiên
óng ả tơ vàng
nhâm nhi vị ngọt tình man mác tình

Tháng ngày
thầm lặng công mình
nâng niu cây khế kết nhành sum suê
Thị thành
lại khác chi quê
trẻ con tíu tít … tỉ tê … rập rình …

Mỗi lần
dìu dịu hương quỳnh
trong vầng trăng tõ lung linh tóc Nàng
Tựa nhau
sau cạnh lưng bàn
ríu ra ríu rít … đôi làn môi say ...

Khi nao
lấp lánh ánh mai
con tinh tỉnh giấc – chuyền tay nhau bồng
Gió đưa
ngan ngát hương lòng
đà thăm thắm đến từng dòng thơ Tôi.

http://yak-prosto.com/images/8/2/yak-peresaditi-orhideyu-falenopsis.jpg

Sài Gòn – 21/07/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 10:27 AM
DÁNG XUÂN

http://a9.vietbao.vn/images/vn905/anh-nguoi-mau/50853323_d15.jpg

Long chầu thiếu nữ
thăng hoa
dáng xuân thanh tú – Ai tha thiết chờ ?

Nhạc tình
Em phối dòng thơ
từ trong đôi ngả còn mơ mộng đầy

Lao xao
tà áo trắng bay
bướm vàng lảo đảo chiều say la đà

Khác chi Tôi
đã đi qua
một thời ước hẹn – nắng đà sang xuân

Gió đi nào có
bâng khuâng
tiếng thơ Tôi đã từng ngân dạt dào

Lá xanh tít đỉnh
non cao
hay là láng cỏ bờ ao quê mình

Kết nhành hoa mộng
lung linh
đợi mùa quả chín – tự tình duyên trao

Cầm, kỳ, thi, họa
bay cao
nam thanh ngất ngưởng, má đào rung rinh

Con tim
cũng ngã nghiêng mình
lắng nghe tiếng hát mông mênh tiếng lòng

Thương nhau
xe sợi chỉ hồng
buộc mơ với thực vào dòng đời yêu.

http://farm8.staticflickr.com/7178/6921481258_5481144d02.jpg

Sài Gòn – 24/07/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 10:34 AM
EM ĐI II

http://farm6.staticflickr.com/5066/5680567154_b55234fed3_n.jpg

Em đi lên nương
sương còn trăng trắng
phơi trên đồi vắng
nắng ở nơi đâu
có con suối sâu
cầu chưa nối nhịp
những ngày ấy biết
Em đi lối nào ?

Em đi nơi nao
sao chưa bến đổ
khi con sóng vỗ
biển đời mênh mông
với bàn tay không
lấy chi chèo chống
bởi đâu như mộng
Em thuở trăng tròn ?

Em đi bon bon
về con đất nhỏ
má Em ửng đỏ
trong nắng mai hồng
làn gió bay vòng
bờ môi ríu rít
bàn tay tíu tít
Em trồng cây xanh.

Hoa lá long lanh
Em ơi, có Anh
còn đi đâu nữa
hãy sang đây tựa
chung một tấm lòng
có trái tim nồng
Ta đã hằng mong
tháng ngày san sẻ.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4FAWjtHvcpHNUnJ0o1acxP4dby9NuW ZB-RU5Cf85QmeQoP3-o

Sài Gòn – 29/07/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 10:36 AM
MUÔN THUỞ II

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIPFI8dy0VDDiBuBzgVQKfQlqZ1BWIz YDHF8GekQ7JJae_spM&t=1&usg=__JmDW4w8MMaEJkrPqHAmHKFT2vXs=

Nắng đà phơi phới
tới láng cỏ mơ
Tôi đứng ngẩn ngơ
xuồng ơi có biết ?

Tim Tôi da diết
gõ nhịp yêu đương
bay đi muôn phương
từ dòng sông Hậu.

Xuồng về đây đậu
có Bến Ninh Kiều
có Tôi mỗi chiều
Ta dìu nhau bước.

Lối vào sướt mướt
mảnh vườn tình yêu
thơ đã nâng niu
cho Ta trái ngọt.

Tiếng chim thánh thót
bay đến muôn chiều
ngọc ngà sẽ tiêu
yêu còn muôn thuở.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEZD9n77Ya7vs-eLX41ABb-ISH3LzTy2MRHOE8AbwuEkvJunU&t=1&usg=__Fjt1pQKCc9bgSz4b_NznDBKx2UI=

Sài Gòn – 30/10/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 10:39 AM
TA ĐI II

http://image.dothi.net/thumbnail/500/chon-cay-trang-tri-tet-6.jpg?url=Storage/Images/chon-cay-trang-tri-tet-6.jpg

Hữu Nam có Bắc
chung tình
Người đi có nhớ quê mình hay không ?

Hồng Hà, Trà Khúc
Cửu Long
bốn nghìn năm cũng một dòng Âu Cơ

Quân thù “Phương Bắc”
xác xơ
“Bình Ngô Đại Cáo” nên thơ tuyệt vời

Non Sông muôn thuở
sáng ngời
Anh Hùng đất Việt tùy thời xuất chinh

Con tim
là đỉnh quang vinh
cho Ta mỗi bước hành trình muôn phương

Thắm từng mảnh đất
quê hương
chữ nhân – chữ nghĩa – mở đường – Ta đi

Em yêu da diết
thầm thì
Hữu Nam có Bắc bởi vì thương nhau

Non xanh
xanh thắm tươi màu
hương trầu quyện với hương cau nồng nàn

Chim ca thánh thót
lưng ngàn
bốn mùa hoa nở mênh mang hương tình

Nguồn từ
mỗi tấm lòng mình
chảy vào muôn kiếp, kết tinh Sơn Hà.

http://2.bp.blogspot.com/_TQeRjeVlRAI/TUFVyEBSRbI/AAAAAAAAAOg/ZKUl4Tqj8Eg/s1600/FC7E419BB8444BD0A2EAF4CF8FAD7E4E.jpg

Sài Gòn – 05/11/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 10:41 AM
TÔI ĐI TỚI

http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20130207/fckimage/W/phamduong-R.jpg

Đất Sài Gòn chưa tàn ngày Đông đến
Xuân đã về xao xuyến lối Tôi đi
có Ai hay tia chớp tự làn mi
Em đứng đợi những gì Tôi đã đợi.

Bến Tam Thương đưa Tôi cùng đi tới
Bến Bạch Đằng phơi phới nắng ban mai
mỗi chiều về trong gió mới ngất ngây
làn tóc Em bay xanh càng da diết.

Đã từ lâu rồi Tôi mê mải miết
xây những nhịp cầu tiếp bước yêu đương
tay cầm tay trong tiếng hát quê hương
thương nhớ mãi ngày đầu Tôi gặp gỡ.

Em thẹn thùng – nép sau cây phượng đỏ
cánh môi hồng nho nhỏ tỏ lời yêu
vị hương tình bay bỗng biết bao nhiêu
dìu nhau bước – Tôi càng say ngất ngưởng.

http://www.h3qvn.com/dichoidau/wp-content/uploads/2013/05/cfed58d407aaaf529a5dc1985ac4a2b2-nam-tay.jpg

Sài Gòn – 12/11/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 10:49 AM
EM ĐI III

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfV_wQoG2SssJyiRK8KxACE11Ct-s8Ly4q7yNJL1qr1RJkVbQh3A

Em đi xuống phố
lối nhỏ xinh xinh
chiếc áo thư sinh
đôi tà trăng trắng
sang con đường vắng
sợi nắng liêu xiêu
Em đứng đăm chiêu
đất trời lồng lộng.

Rung rinh trái mộng
lảo đảo nhành mơ
Em kết dòng thơ
từ trong ngẫm nghĩ
mai xa phượng vĩ
Em sẽ về đâu
đời có bao lâu
cho mình mơ mộng ?

Ngoài kia biển rộng
sóng gió bồng bềnh
con tàu lênh đênh
Em nào có biết
Ai đà da diết
lái chiếc tàu đi
đã từng lâm li
khi không bến đậu ?

Em đi có thấu
nỗi lòng thơ không
tháng ngày hằng mong
trong đời bình dị
thơ càng thi vị
tình đến mênh mang
hương đưa nồng nàn
Ta say ngất ngưởng !

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBcBZy5OdJ9NsgW9JwffaTg7Eg7WytW 8DNcryfmTtoFELTWgGNZA

Sài Gòn – 04/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:00 AM
TRI KỶ III

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZiDqQFYdOyjyL-Jvv7VGW-4Rp51yzec5cd-hnxMYwUftVJwxj

Nắng nhỏ rơi rơi
lung linh lời tõ
mộng đà chín đỏ
trong gió lao xao.

Em ở nơi nao
sao chưa trở lại
như chiều ngày ấy
Ta hái trái mơ ?

Ta dệt dòng thơ
trong trang nhật ký
đã thành tri kỷ
cuối lớp mười hai.

Trong trời đất say
Ta cầm tay bước
tóc Em lươn lướt
xuôi ngược bờ vai.

Phơi phới tương lai
từ đây Ta quyết
nỗi lòng da diết
chung một lối về.

Lợp bóng làn me
lá mê mải hát
biển đời man mác
Ta dào dạt yêu .

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQukERXUrMHaLqruOE-O6MP4Nrehyk-qqjWNFg9lNAr4ITzmozw

Sài Gòn – 05/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:01 AM
TA VẪN LÀ TA

http://a9.vietbao.vn/images/vn905/choi-blog/50918600_chia_ly.jpg

Mấy lần rồi Tôi đâu nào có lỗi
bỗng một hôm Tôi nóng vội với tình yêu
nên hồn Tôi tím suốt cả trời chiều
giữa biết bao nhiêu lá còn xanh bát ngát.

Em yêu ơi có nghe lời gió hát
tình đôi Ta tha thiết đến vô cùng
nhưng bước đường đời không thể được ung dung
khi có kẻ đã từng ganh đua ti tiện ...

Con đường Ta vẫn lá hoa xao xuyến
lối thơ về mê mải bến Tam Thương
cho Ta yêu không mộng mị Thiên Đường
tự tiếng lòng Ta vấn vương tình thế mãi.

Ngày lại ngày – Ta nâng tay hái
trái ngọt tình thăm thắm cuộc đời Ta
dù ở nơi đâu hay muôn tỷ ngân hà
Ta vẫn là Ta không khi nào mộng ảo !

http://cs403431.vk.me/v403431971/1f6f/2cVlVuRyzdE.jpg

Sài Gòn – 06/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:02 AM
CON THUYỀN VÔ ĐỊNH

http://pgddkhanh.khanhhoa.edu.vn/userfiles/image/Anh%20sang%20tac%20tho%20van/muaxuancamxuc.jpg

Bến dòng sông Hậu
thênh thang
Ai thương, Ai nhớ thời sang đưa đò
Đưa Em về với
tự do
xây nhà hạnh phúc, xây kho trữ tình

Xây đời chung một
hành trình
tự tâm cho cõi nhân sinh sáng ngời
Mộng mơ chi nữa...
Em ơi
con thuyền vô định như Người không tên

Ngày tàn rồi lại
sang đêm
dòng sông vẫn thế, thuyền Em nơi nào...
Canh dài
nhấp nháy ánh sao
gió lay liên khúc thuyền chao bồng bềnh

Em yêu hoa tím
lục bình
sao Em đành bỏ quê mình – Hậu Giang
Anh tê tái bước
lang thang
thuyền tình lảo đảo ngút ngàn khơi xa !

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/12/11/26/13025824121794832711_574_0.jpg

Sài Gòn – 07/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:04 AM
TÌNH HỜ

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/4/55289971-1270281600-hay-quen-em-di-2.jpg

Mưa dầm đông đến
thu xa
buồn trông chênh chếch sao sa lưng đồi

Từ khi sang đất
xứ Người
con tim gõ nhịp liên hồi tái tê
Mỗi ngày
mấy bận đi về
tuyết trăng trắng rụng lê thê nẻo đường

Gió lay lắt lẻo
đoạn trường
Người nao nức bước, Em vương vấn sầu
Lang thang
nếm vị cao lâu
ngọt bùi chan chát – Em đâu tỏ bày

Men đời khi tỉnh
khi say
mịn màng môi đỏ, đắng cay xé lòng
Lệ ươn ướt đẵm
má hồng
tựa đầu nhung lụa, tay bồng cô đơn

Quê hương vang bóng
chập chờn
con đò bến cũ có còn Người xưa
Hay là đã tới
nắng trưa
đò sang bến mới – lặng đưa tình hờ ?!

http://files.myopera.com/ngulongcongchua5357/blog/0onglaido.jpg

Sài Gòn – 08/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:05 AM
CHIỀU MƯA

http://4.bp.blogspot.com/-cl4_K2AJIZo/UYSYLfuMorI/AAAAAAAAAfw/vsj8fySNzkI/s1600/ma_13%5B1%5D.gif

Em đã hiểu mỗi chiều mưa nho nhỏ
hạt nào bay trong tiếng gió lặng lờ
hạt nào rơi ươn ướt cánh tay thơ
Tôi lặng lẽ mong chờ Em phương ấy.

Biển mông mênh nghe lòng con sóng dậy
ngày chia tay khi nắng hạ mới về
cây phượng hồng thăm thắm đất trời quê
dòng chữ tím mải mê trang nhật ký.

Tôi lớn lên quay vòng cùng thế kỷ
có chi hơn thi vị cuộc tình say
từ phương Đông bay tít tới phương Tây
đã ngây ngất nên thơ Tôi lai láng.

Trong bóng tối nẻo đời Tôi vẫn sáng
tự tim mình rạng rỡ hướng tương lai
dẫu cách xa thăm thẵm bước đường dài
trái đất xoay tất ngày mai sẽ tới.

Mây cũng đợi như thơ Tôi từng đợi
đưa Em về thăm lại mái trường xưa
dìu nhau đi lất phất những chiều mưa
đã đôi mươi cứ ngỡ là đôi tám.

http://lh4.google.com/fadamorgana27/R_U-1cKd67I/AAAAAAAABXQ/qLTP3ucTWjQ/s400/CASAL%20CHUVA.jpg

Sài Gòn – 09/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:13 AM
CÂY TÌNH

http://lh6.ggpht.com/_e0Tlpe5p0tY/SZLVU0hopkI/AAAAAAAAA_c/h5GlegUgDqE/s800/1.jpg

Le se lạnh đã
khởi đầu
Sài Gòn lá vẫn xanh màu mây xanh
Nhà bên
đôi mắt long lanh
sao không liêng liếc mấy nhành hoa mơ ?

Tôi trồng từ độ
yêu thơ
tháng ngày nào cũng mong chờ người dưng
Sang cùng Tôi
đứng rung rung
nhành cao, nhành thấp kết chung cây tình

Ngại ngùng chi lại
lặng thinh
Cô ngồi bên ấy một mình bâng quơ
Còn Tôi
thì mãi mê thơ
lâu lâu mới thấy Cô ngơ ngẩn nhìn

Không thương
thời tỏ ý mình
chớ nên lặng để cây tình bơ vơ
Tôi nào
quên nỗi lòng Cô
gần nhà Tôi lại xa bờ bến Yêu !

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/best_1a37f9c166-9-12.jpeg

Sài Gòn – 19/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:20 AM
SAY I

http://www.nuiansongtra.com/photos/photos/5/3575.jpg

Say chi
trời đất thất kinh
say danh – say lợi – rập rình đá nhau

Tôi say
muôn kiếp vạn sầu
say thời nghịch lý – say đau đớn lòng

Say đi
say đến bềnh bồng
say Chàng xa Thiếp nửa dòng đời trôi

Say còn
say mãi không thôi
say duyên Em đã có Tôi say tình.

http://images.inmagine.com/400nwm/cultura/culs100/culs100413.jpg

Sài Gòn - 20/12/2010 - Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:21 AM
CHIỀU XƯA

http://tapchilangviet.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=109759

Chiều xưa
ở cuối lưng đồi
có Cô thôn nữ lặng ngồi tương tư
La đà con suối
mộng từ
mây xanh xanh đất trời thu đã về

Hương ngàn ngan ngát
sơn khê
nhánh hoa lan tím tóc thề Cô buông
Bản làng lộng tiếng
yêu đương
Tôi sang ngày ấy còn vương tơ tình

Lưa thưa sợi nắng
lung linh
láng bông cỏ dại uốn mình lao xao
Gió đi
gió đến rì rào
Tôi và Cô tựa chung đầu, trông cây

Hôm sau lại đến
nơi nầy
lá rơi lảo đảo … chim bay xa đồi …
Cầm tay nhau
đứng bồi hồi
lỡ duyên không đặng tình trôi phương nào ?!

http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/3-12-2010/da-lat-hoa-da-quy/12-4-2010%203-57-38%20AM%20(Copy).jpg

Sài Gòn – 21/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 11:23 AM
RÍU RÍT

http://4.bp.blogspot.com/-swRXfyxCQjQ/TpMx-MCjSOI/AAAAAAAAArg/DEIdDuwNqxM/s640/las_piramides_de_egipto.jpg

Trăng thấp thoáng đôi Ta cùng lả lướt
như hôm nao Anh dìu bước Em đi
lá xuân xanh đợi gió đến thầm thì
Ta vẫn thế có chi đâu đáng kể ?

“Kim Tự Tháp” biết bao Người nhỏ lệ
thành vinh quang hay thành kẻ bạo tàn ?
từ xa xưa còn não nuột trần gian
tự túi lòng tham nên đời cay đắng.

Em ơi Em chớ ngại ngùng mưa nắng
thơ Anh buồn khi xa tiếng hát Em
ngày lại ngày Anh quây quất đi tìm
tâm hồn Em hơn nghìn lần ngà ngọc.

Trăng đã tõ – Ta ngồi đây kẻ tóc
mỗi bữa Em sang mỗi cách Ta say
vị hương nồng đôi má đỏ ngất ngây
trong trời đất cũng cầm tay ríu rít !

http://i.ytimg.com/vi/VXFWOBBC8vo/0.jpg

Sài Gòn – 22/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 12:09 PM
TÌNH CÓ BAO NHIÊU ?

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtYVOlqxeX9CXBYJQegfhCugRUGKLWy 8o8UmApZSabSt6gzl_2EA

Em đi lên đồi
có đôi tay nhanh
Em hái dâu xanh
nhành nào đã thắm
trong mưa trong nắng
như tấm lòng Em.

Vẫn cánh môi mềm
ríu ra ríu rít
như nàng chim chích
bay dọc bay ngang
Anh vội bước sang
tơ vàng óng ánh.

Những lần Em tắm
con suối la la
Anh đứng xa xa
nụ hoa đo đỏ
lao chao trong gió
ở cuối lưng đồi.

Nắng tan dần rồi
Ta cùng lối bước
đố Ai biết được
tình có bao nhiêu
Em mãi mê yêu
trong đời thế nhỉ ?!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsZ7cT2Z9XdZDmatrjki8WNM_hTS8Xz WCSHA54kJMADunhsh8Z6A

Sài Gòn – 23/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 12:15 PM
ƯỚC GÌ X

http://www.chaodalat.com/wp-content/uploads/2012/01/282041_196869433705987_143031285756469_542562_2237 161_n.jpg

Hôm qua
xuống phố Tân Bình
có Cô lặng đứng một mình bâng quơ

Chiều nghiêng
nắng dệt đường tơ
Tôi nào đâu biết Cô chờ đợi ai

Thả hồn trong gió
bay bay
Cô ơi có thấu nỗi nầy hay không ?

Đời Tôi
có trái tim nồng
chưa bao giờ được làm chồng người ta

Cũng chưa hề được
yêu Hoa
dù Hoa lỡ lứa hay là Hoa rơi

Từ làng bản cũ
xa xôi
đến thành phố mới mà Tôi đà tìm

Cớ sao
Cô cũng lặng im
để Tôi ngơ ngác như chim lạc bầy

Hay là
Cô đã yêu ai
nên Cô không vội tỏ bày ra sao ?

Ngọt bùi
tự tấm lòng trao
thăng danh chưa chắc dạt dào yêu đâu

Ước gì
Cô sẽ gật đầu
cho Tôi xin được theo hầu duyên Cô.

http://direct1.anhso.net/original/17/179309/289201219448642.jpg

Sài Gòn – 27/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 12:17 PM
LÊN ĐỒI HOA MỘNG

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFlqjzuFwWxZd4V2ORRKuPzSU8Ky9cy IQp_uvVW4Rgk5brhIg17Q

Cô nào đâu biết
đôi mắt long lanh
cánh tóc xanh xanh
hương bay ngan ngát
có đôi chim hát
lườn lượn lưng trời
lướt bóng mây trôi
về đồi hoa mộng.

Con đường mở rộng
ở cuối bản làng
Tôi bước thênh thang
hướng sang phương ấy
bỗng dưng Tôi thấy
một nụ hoa hồng
xao xuyến nỗi lòng
Tôi hằng mong ước.

Cô khe khẽ bước
một đỗi mông lung
Cô đứng rung rung
nụ hoa thăm thắm
Tôi càng say đắm
như mấy hôm rồi
Cô đã cùng Tôi
lên đồi hoa mộng.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGWTPltesIQsYyhtDQVhtv6wEOHdZya 6zaukx60ZBDq-7bxFp1

Sài Gòn – 28/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 12:19 PM
EM VẪN LÀ EM

Sông vô nghĩa khi nước đã ngừng trôi
biển sẽ chết khi mưa rơi lả tả
có gì đâu cho Ta hối hả
viên ngọc nào cũng là đá thế thôi !

Em vẫn là Em tuyệt nhất của Anh rồi
trăng đã tõ – Ta ngồi đây Em nhé
cốc rượu tình Ta – chưa hề nhạt tẻ
uống đi Em…trong lặng lẽ thế là yêu !

Từ xưa nay bừng sáng biết bao điều
khi không Em muôn chiều Anh tăm tối
đã Thanh Liêm thì Ta đâu nên tội
có cần chi sám hối phải không Em ?

Hãy nhích lại gần Anh dẫu mấy canh đêm
Ta xoa xuýt cánh môi mềm xao xuyến
tấm lòng Em là công danh bất biến
cho thơ Anh thi vị đến vô cùng…!

http://hoavoan24h.com/uploads/news/y-nghia-hoa-sen-trang-1.jpg

Sài Gòn 2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 12:21 PM
VỊ ĐẮNG

http://farm4.staticflickr.com/3406/3431170009_aeaa094418.jpg

Chiều xưa
hoa tím lưng đồi
Ta dìu nhau đến đây ngồi – Ta chơi
Trông cây
mấy chiếc lá rơi
trông Em đôi mắt sáng ngời con tim

Tựa nhau một đỗi
lặng im
thắm từng vị ngọt môi mềm Ta say
Lặng trông đôi cánh
chim bay
lao chao lươn lướt bóng mây êm đềm

Từ ngày
Em vội bước tìm
cao lâu lộng lẫy phố đêm xứ Người
Nào hay vị đắng
trong đời
gần Người phú quí, xa Người mình yêu

Biết Ai đâu để
tỏ điều
bao nhiêu ảo tưởng bấy nhiêu lỡ làng
Nén lòng
trong mỗi ngày sang
càng mê nhung lụa lại càng chơi vơi ?!

http://i2.pinger.pl/pgr19/7e56b43c002309425150b7b9/karolina236-e5cf866d9f191fde2cad.jpeg

Sài Gòn – 30/12/2010 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-06-2011, 12:23 PM
GỞI LÒNG
(Thơ của KeMatLanh tặng Sông Hậu)

http://www.dhammadelivery.com/images/webboard/webboard-topic19674.jpg

Thơ tình lục bát
mênh mông
thi nhân Sông Hậu gửi lòng vào thơ

Người đi người đến
ngẩn ngơ
say tình thi sĩ mộng mơ trăng rằm

Trăng lên cành trúc
trăng nằm
thơ vào song cửa thơ cầm bút nghiên

Một thời
êm ả dịu êm
một thời trăn trở nhiều đêm giật mình

Cho nước biếc
cho non xinh
cho thơ thêm thắm, cho tình thêm sâu

Mong thơ Sông Hậu
ngày sau
gần như khúc hát ca dao mỗi ngày.

http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/11/22/02/1315753331128473014_574_0.jpg

10/01/2011– KeMatLanh.

Sông Hậu
07-06-2011, 12:24 PM
CHÚC

http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2013/02/19/11/15/miss-ngoc-han-do-xinh-voi-miss-thu-thao_1.jpg

Tôi đi muôn nẻo
còn vương
mỗi mùa xuân đến quê hương dạt dào

Cô Mai
cô Mận, cô Đào
ba mươi đã mở lối vào nhà Tôi

Mỗi Cô
mỗi cách tỏ lời
chúc ngày nào cũng sáng ngời lửa yêu

Chúc nhau
thắm biết bao điều
đời vui như Tết, muôn chiều như Xuân

Trẻ già trai gái
quây quần
thương gì bằng được Ta cùng thương nhau.

http://nghixuan.gov.vn/nghixuan.nsf/0/8A32432FE4B777B447257B4F00316C93/$FILE/hoa.jpg

Sài Gòn – TẾT 2011 – Sông Hậu.

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 11:35 PM
Thơ Sông Hậu





Trang thơ Sông Hậu dịu dàng



Thân quen như luỹ tre làng hồn quê



Bâng khuâng , náo nức , say mê



Đọc rồi ngơ ngẩn lối về …quên luôn !




Bùi Thanh Thanh Khiết



7.6.2011

Hi...hi...TTK ghé thăm thi hữu SH . Chúc vui

Sông Hậu
08-06-2011, 10:36 AM
LÌ XÌ

http://phatgiao.vn/UserImages/1/2012/01/08/maixuan.JPG

Sang Xuân
Em vẫn là Thu
trường Giang lộng gió Ta ru thuyền tình

Lao xao
con sóng uốn mình
mái chèo lươn lướt hành trình sông thơ

Từ lâu
thuyền đã mong chờ
đưa Người viễn xứ hằng mơ ngày về

Sáng ngời
muôn nẻo đường quê
tóc cài hoa Tết nghiêng che má Hồng

Lì xì
một nụ thơm nồng
trong trời đất đến mênh mông Xuân về.

http://hanhphucgiadinh.vn/wp-content/uploads/2013/03/hon.jpg

Sài Gòn – Xuân 2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 11:05 AM
NGÀY ẤY II

http://thcsthuyhuong.edu.vn/Images/image/ThuVienAnh/hoaphuong-muahe/summer9.jpg

Tia mắt chớp lao xao nhành phượng vĩ
tự nỗi lòng thơ có thể nào quên
nắng xứ xa hồ hỡi tiễn bước Em
đến Sài Gòn càng thắm thêm môi đỏ.

Ngày ấy thành ngày Ta cùng mở ngõ
con tim mình gõ nhịp lối Ta đi
bóng me xanh lươn lướt bóng bờ mi
hướng không Em tất thì thơ vô nghĩa.

Từ phố phường đông Ta từng thấm thía
đã một thời đóng cửa bất cần Em
ngày lại ngày quây quất ngỡ như đêm
tít cánh đồng sâu tận cùng biên ải.

Khi tỉnh mộng – thấy đời còn ngoắc ngoải
mong Em về – Ta trồng cây nhân ái
mỗi mùa sang hoa trái kết ngọt ngào
người yêu người chả cần THUYẾT ai trao !

http://anh.eva.vn/upload/1-2012/images/2012-02-08/1328670049-oanhyeneva1904.jpg

Sài Gòn – 05/01/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 11:15 AM
CÔ HÁI BƯỞI

http://greendaymart.vn/sites/greendaymart.vn/files/imagecache/product_full/products/images/dac_san_tet_buoi_dien.png

Đông chưa tàn nàng Xuân đà đi tới
mảnh vườn thơ phơi phới nắng bình minh
Cô bé ơi đừng vội vã rung rinh
cây bưởi nhà Tôi đang thời kết trái.

Cớ làm sao Cô rập rình ... cố hái
những nụ hoa tròn rồi lại quay đi
len lẻn trông cây ngơ ngẩn thầm thì
làn gió thổi bờ mi Cô liêng liếc.

Tôi không tỏ cũng thành lời da diết
tự nỗi lòng Cô sẽ thích những gì
nụ hoa xinh và tiễn bước Cô đi
trong nắng mới cho xuân thì mộng ước.

Mỗi ngày mai sang Tôi nào biết được
vẫn vinh thân hay lần lượt lất lây ?
Chỉ biết yêu là đời mãi còn say
như sáng nay Cô rập rình hái bưởi ...

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=278815&Width=400

Sài Gòn – 12/01/2011 - Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 11:20 AM
CÓ BAO NHIÊU ?

http://img.blog.zdn.vn/25695575.jpg

Có những lần Em từa tựa trẻ con
bước bâng quơ trong trăng tròn ngớ ngẩn
ngóng mây trời ở tận cùng xa thẵm
nỗi lòng buồn bỗng chốc lại khoang thai.

Em ngồi đây ve vuốt cánh tóc dài
làn gió lướt bờ vai Em man mát
nghe con tim như lời Ai đã hát
có khi nao Em lạc hướng – lênh đênh ?

Biển mông mênh con sóng dữ bồng bềnh
biết làm sao cho thuyền tình Em vượt
tự xưa nay Ai đà từng thấu được
tương lai mình hạnh phúc có bao nhiêu ?

Khi Em vui bỗng chốc lại buồn hiu
bởi chưa yêu có chi là đáng kể
đã vào đời mới thấy lòng nhỏ lệ
hạnh phúc nào với những kẻ tiểu tâm ???

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/183146_391858720927214_1165642414_n.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 11:32 AM
NHỚ NGOẠI

http://iamachild.files.wordpress.com/2010/12/ba-chau-tranh.jpg?w=500

Đã lâu lắm chưa về thăm nhà Ngoại
hàng cau xanh ngày ấy có còn không
tàu lá lao xao trong nắng mai hồng
đôi chim sẻ bay vòng nhành hoa trắng ?

Rặng dừa lên đà vươn cao đứng thẳng
những trưa hè, lợp bóng mảnh vườn sau
Ngoại ngoáy trầu, lũ trẻ vội chia nhau
mỗi đứa mỗi đầu bắn bi tíu tít …

Bờ giậu bên lưa thưa chùm huê mít
quả chín rồi – Ngoại vấn vít, tỉ tê
biếu láng giềng nhâm nhấm vị tình quê
Ai đi xa – không hề thương nhớ Ngoại ?!

Làn gió thổi lắt lay giàn bông giấy
lối ra vào Ngoại đứng ngóng đồng xa
các con về hối hả bước chiều tà
từ cánh lúa thiết tha thời con gái …

Bên chiếc bàn con Ngoại đâu ngần ngại
kể chuyện đời xưa lại khác chi nay
sự vật nào cũng thay đổi đổi thay
nên quyền quí thành đọa đày mấy chốc.

Ngày Tết đến quây quần cùng gia tộc
Ngoại thắp hương cung kính bậc tiền nhân
ở nơi nao vẫn nguyện ước yên phần
cho con cháu thăng danh người chí hiếu.

http://chat1102.com/images/news/7_2012_thumbs/nguoi_viet_o_berlin_ky_niem_ngay_thuong_binh_liet_ si_4.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 11:34 AM
GỞI EM

http://img6.phanvien.com/2012/7/11/3699009e8739f994ab3b3f773421dedc.jpg

Mỗi đêm về có Ai ngồi ngẫm nghĩ:
Người với Người lại vị kỷ, vu vơ ?
Tấm lòng Ta thời mê mải mong chờ
gởi sang Em những dòng thơ be bé.

Phố phường đông từ làng quê vắng vẻ
tự ngàn xưa và vẫn mãi thay ngôi
yêu đi Em cho lấp kín thân côi
không như thế thì đời Ta tuyệt vọng.

Tít non cao hay mông mênh biển rộng
Ta ngồi đây với mộng thực la đà
vòng tay tình Em mải miết xuýt xoa
tâm hồn Ta như hương hoa vô tận.

Ở nơi đâu cũng thi ca vương vấn
vai kề vai trong nắng sớm mưa chiều
mỗi ngày sang tõ rõ biết bao điều
học thuyết nào hơn yêu là lẽ sống ?!

http://duyenkiep.files.wordpress.com/2012/06/user716607_pic906124_1293512696.jpg?w=560

Sài Gòn – Mùa Xuân 2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 12:06 PM
KHÔNG THÈM ANH ĐÂU !

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3FUVaCSXcruqXsKAHrd9klllbheDoI URWkwlAr7xCo5cUmwst

Lao xao tiếng gió
lối nhỏ công viên
Ai đứng nghiêng nghiêng
tựa cây phượng vĩ
mấy giờ rồi nhỉ
sao lại lặng im ?

Lưng trời cánh chim
lao chao lươn lướt
xa xa Tôi bước
cuối thảm cỏ mềm
len lẻn êm êm
tựa lưng ghế đá.

Bỗng dưng chiếc lá
rơi vào bàn tay
Em mải mê say
vo ve vuôn vuốt
lá ơi có biết
Ai chờ Ta không ?

Tôi len lén trông
mấy vòng mới tới
sao Em bước vội ...
dỗi bỗng bay cao
không thèm Anh đâu
đợi nhau chi nữa !!!

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2PR4my3AnKbVmmkQlO-OnavG-YP5g6fYK5z1kYbEju1BwNmyX

Sài Gòn – 03/01/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 12:07 PM
ƯỚC GÌ XI

http://kienthuc.net.vn/Uploaded/Images/Contents/hangthi/20130207/lixi.jpg

Khi nao
Bé nhận lì xì
từ Hoa Nắng đã ước gì cho Ta
Nơi đâu
Tết cũng đậm đà
có thơ – có rượu – có Hoa say cùng

Người đi tứ xứ
trùng phùng
chúc mừng năm mới Ta chung Xuân nồng
Đã là
con cháu Lạc Hồng
kể chi quá khứ cho lòng thêm đau !

Nước non muôn dặm
một màu
xanh từng lối phố bờ cau quê mình
Bao la như biển
Thái Bình
ấy là thời đại văn minh nào bằng ?

Ta dìu nhau
bước dung dăng
trông sao tõ rõ, trông trăng sáng ngời
Ngày sang
cuối đất cùng trời
trông Hoa Nắng nở thắm tươi quê mình.

http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/vantung-351501333-ME1/april%202013/5k8srdq7zep6ez6hfn10jfc9jyoeoj7t1365965860.jpg

Sài Gòn – 14/01/2011 - Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 12:08 PM
ƯỚC GÌ XII

http://stat.ameba.jp/user_images/20120330/00/momocoooooo/54/54/j/o0480030111883032816.jpg

Biết bao Người đã
ước gì
cũng không thể thiếu ước vì thương nhau
Nhà Tôi
trồng một cây cau
có dây trầu thắm chung màu trăm năm

Duyên chi
Cô lại lặng thầm
lâu lâu lảng vảng trong tầm mắt Tôi
Cách nhau
con hẻm nhỏ thôi
ngỡ như cách cả đất trời xa xăm ?

Thương Cô nay đã
ba rằm
vẫn Tôi với bóng trăng nằm ngẩn ngơ
Vòm sân nho nhỏ
đôi bờ
gió đưa nhánh lá lặng lờ trong trăng

Mấy lần
Tôi thấy chị Hằng
sang nhà Cô vuốt tóc giăng tơ tình
Cớ sao
Cô cũng lặng thinh
để Tôi còn ước gì mình thương nhau ?!

http://images.yume.vn/blog/201306/25/1372174931-1372173935_quaylung.jpg

Sài Gòn – 15/01/2011 - Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 12:10 PM
GỞI VỀ EM

Anh gởi về Em nỗi đợi chờ
Dòng sông yêu quý thoả lòng mơ
Đôi bờ Xuân đến vui như tết
Cây tình – cây nghĩa – kết hoa thơ.

Sài Gòn – 16/01/2011 – Sông Hậu.

http://www.baothaibinh.com.vn/Includes/NewsImg/12_2012/12960_1355698462-canh-dong-hoa--1-.jpg

Sông Hậu
08-06-2011, 12:12 PM
THÚ VĂN CHƯƠNG

Cái thú văn chương đến lạ kì
Thường xơi cơm nguội Tớ cũng si
Ngẩn ngơ thơ thẩn khi trăng tõ
Sang ngõ nhà Em đứng li bì ...

Sài Gòn – 16/01/2011 – Sông Hậu.

http://video.mail.ru/mail/mik-omski/-/i-502.jpg

Sông Hậu
08-06-2011, 12:13 PM
NGẬP NGỪNG

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/wPB2D2jWZsed5yQKD8qh.w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/Zing/Kh_nh_Hi_n_khoe____ng_cong-d569052b1638746b8b1cd029286ce9a1

Em còn
đang độ xuân thì
sao đà vội mở đường thi não nùng

Hay là
thơ có trùng phùng
cũng không được tỏ vì gừng chưa cay

Nếu như
lỡ chuyến kiếp này
thời Ta xin hẹn tháng ngày kiếp sau

Duyên trầu
đã thắm tình cau
sinh cùng một lứa thì đâu ngập ngừng ?!

http://www.cana.vn/userfiles/%C4%90%C3%A0%20L%E1%BA%ADt.jpg

Sài Gòn – 22/01/ 2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 12:15 PM
ĐỒNG ĐIỆU II

http://3.bp.blogspot.com/-_xENk0RU_X4/T_lKdo6OxXI/AAAAAAAAAQI/k_FsY1O6ols/s400/cacchangtraicobiet.jpg

Ý thơ Em
đã mở đường
như Anh ngày ấy còn vương nồng nàn

Tin Người
Người lại dối dang
nên Ta đãi cát tìm vàng cho nhau

Thời gian
hoa lá đổi màu
lửa tình đồng điệu không bao giờ tàn

Thỏa lòng con nước
Trà Giang
nhớ về sông Hậu có Nàng Thơ mong

Xuân sang
phơi phới nắng hồng
bến Ninh Kiều đợi tình trong duyên đầy

Ta đưa nhau
đến nơi nầy
tựa lưng ghế đá – trông mây gió vờn

Trong Ta
sạch bóng cô đơn
mỗi năm đến bốn mùa Xuân tuyệt vời !

http://4.bp.blogspot.com/-QGUC2b46XWI/UNx2KpWtrwI/AAAAAAAAWTI/UmNbHZe6or0/s400/hoa+h%E1%BB%93ng+tr%E1%BA%AFng+%C4%91%E1%BA%B9p+(3 5).jpg

Sài Gòn - 25/01/2011 - Sông Hậu.

Nguyễn Hải Yến
08-06-2011, 12:55 PM
Thơ tuôn như suối hát reo
Dòng thơ réo rắt như gieo lòng người

Sông Hậu thơ hay và làm được nhiều thơ lắm chúc mừng anh .chúc vui

Sông Hậu
08-06-2011, 04:27 PM
NGÀY XƯA

http://dulichhue.com.vn/upload/images/dulichhue_sac-hoa-mua-he_02.jpg

Hoa bằng lăng
tím lưng đồi
hay là sim tím mộng Người tình xưa

Lá me
cuối lối chiều thưa
nắng bay lất phất như mưa tơ lòng

Trao nhau một nụ
hoa hồng
lẫn trong sợi tóc bềnh bồng sợi thương

Từ ngày
Em bước tha phương
có còn gì nhớ con đường xưa không

Tôi đâu
đổi dạ thay lòng
sao Em mấy Tết rồi không thấy về ?

Chiều nay
tới bóng hàng me
Tôi ngơ ngác đứng lặng nghe ấy là

Em đà thành của
Người Ta
Tôi còn chi nữa để mà nhớ nhung ?!

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/07/08/451da112ddb090.img.jpg

Sài Gòn – 31/01/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 04:29 PM
TRAO NHAU

http://img.loichuchaynhat.com/picture/2013/0320/nhung-qua-tang-cong-nghe-cho-ngay-valentine_1.jpg

Sáng nay
ngày lễ tình nhân
Ai dìu Em bước tới gần cây cau

Có dây trầu thắm
tươi màu
từ lâu Người đã nguyện cầu ước ao

Trong Em đôi mắt
như sao
xứ Người hay ở non cao quê mình

Trăm năm
chung một hành trình
dù cho có lúc linh đinh giữa dòng

Đời đâu mãi tựa
hoa hồng
nên duyên không đổi thay lòng đã trao

Thương nhau hai quả
tim đào
nếu như có rớt – rớt vào dòng thơ.

http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2012/08/ductin.jpg

Sài Gòn – 14/02/2011 - Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 04:32 PM
NGẨN NGƠ

http://1.bp.blogspot.com/-cxGHiGf0t98/UR1OwSVUKfI/AAAAAAAAMrI/YC1fQUFf8Os/s400/Love-Hearts-In-Nature-12.jpg

“Đằng Anh
xuất khẩu thành thơ
bên Em dạo bước ngẩn ngơ mà nhìn”

Dòng thơ khe khẽ
uốn mình
chữ duyên không đặng chữ tình Ai trao ?

Nắng rơi vương cánh
Mai – Đào
Xuân âm ấm lối Em vào nhà thơ

Thả hồn thi sĩ
bâng quơ
bay đi muôn nẻo – tình cờ sang Em

Yêu rồi
thời lại yêu thêm
yêu cho đá cũng say mềm như thơ.

http://pictures.vinatro.com/xem-boi/2013/04/04/12-cung-hoang-dao/cung-hoang-dao-nao-co-tinh-yeu-ngan-ngui-nhat--4-XemBoi.Us-1.jpg

Sài Gòn – 14/02/2011 - Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 04:46 PM
ĐỪNG NÓI YÊU NHAU

http://www.minhcuongphat.com/upload/products/img_1309850743.jpg

Ghét nhau là lẽ
thường tình
bởi thương nên ghét cho mình nhớ nhung

Ngoài hiên
nhánh lá rung rung
gió đi, gió đến nửa khung trời rồi

Tôi sang một đỗi
bồi hồi
mặc cho lá rụng – Cô ngồi mông lung

Ai không có lúc
ngại ngùng
sao Cô chưa tõ, bỗng dưng lắt đầu ?

Thôi thì
đừng nói yêu nhau
để cho đôi mắt xanh màu ngẩn ngơ ...

http://principleofhypnosis.files.wordpress.com/2009/04/eyes.jpg?w=479&h=67

Sài Gòn – 28/02/2011 – Sông Hậu.

Nguyễn Thủy
08-06-2011, 06:54 PM
Xin chào Sông Hậu ...

Sông Hậu
08-06-2011, 07:59 PM
TA GỞI

http://goctamsu.com/uploads/2013/02/gia-tri-cua-dong-tien.jpg

Tiền Ta gởi bao giờ cũng giới hạn
Ta gởi tình thì vô tận thế thôi
có nghĩa gì đâu trong những cuộc đời
khi chưa yêu đến cùng trời cuối đất ?

Em ơi Em đừng đánh mất thời gian
dòng thơ Ta đang nồng nàn lai láng
vội vàng chi – Em suy tư tính toán
tắt lửa tình nhựa sống sẽ đìu hiu …

Xuân đã về trong đôi mắt đăm chiêu
màn máy tính – Em nâng niu chữ số
Anh gởi tiền – chẳng nhớ có bao nhiêu
bởi nhớ Em những chiều đà tan sở.

Tay cầm tay mấy lần còn bỡ ngỡ
tia nắng vàng làn môi nhỏ xinh xinh
Em bâng quơ rồi đứng ngã nghiêng mình
đôi má hồng bỗng dưng như lửa đỏ …

http://files.myopera.com/phongtuenha/blog/13206_giat_minh_nhung_suy_nghi_trong_bai_viet_van_ cua_con.jpg

Sài Gòn – 25/03/2011– Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 08:00 PM
TA VẪN HÁT

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiGaRZZVU-9ihcr4wuWCUzETVD8ePpy-mf8qU5xZcHW-jGRyfzwA

Có chi buồn không Em
con tim khi gõ nhịp
ngày mai nào Ai biết
chúng mình sẽ về đâu ?

Cuộc đời có bao lâu
non cao nào thế mãi
một lần Ta lỡ dại
vì hái trái mơ xa.

Em ơi như là hoa
không khi nào khoe sắc
lung linh từ đôi mắt
tự tấm lòng Em trao.

Thơ Ta đã dạt dào
ngày đầu mới gặp gỡ
lửa tình đà cháy đỏ
không thể nào Ta quên.

Trong Anh và trong Em
bồng bềnh con sóng bạc
biển đời Ta vẫn hát
nhạc tình biết bao nhiêu !

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc9l5RNvbOPz4UQyLfvnEwzyk5i5rHP l4ikezC3ehtv_GigeveiQ

Sài Gòn – 27/03/2011– Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 08:02 PM
TIẾNG THƠ NGÂN

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQUw0jwCvpVpsCauXLuiDVcW3P48jWv lYIvVp2fAWrsmH8bkg7Aw

Mỗi chiều Em đã đến
nắng đậu nhánh trúc tơ
lung linh chiếc lá chờ
Anh sang cùng đây nhé !

Nụ xuân còn be bé
lặng lẽ tựa cây si
tia chớp tự làn mi
thầm thì lời Ta tỏ.

Cánh hoa hồng đo đỏ
từa tựa cánh môi Em
đất trời cũng say mềm
nên Ta càng nhung nhớ.

Ta không như là gió
Ta không như là mây
lang thang những tháng ngày
chết cay trong mộng ảo.

Ta như là tiếng sáo
lồng lộng tiếng thơ ngân
yêu nhau Ta đâu cần
non cao hay đất thấp.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8bLu8iBAW-GJ8AfqU8AAbIMQp5prQL-sadBO1MqYgwlZ4HgTU

Sài Gòn – 28/03/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-06-2011, 08:10 PM
EM ĐÃ HIỂU

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2009/11/55265261-1259037819-qua-khu-2.jpg

Người thi sĩ có bao giờ ngần ngại
đợi Xuân về, hay hái trái sầu Đông
khi chưa yêu cũng bay bỗng mênh mông
những cánh thơ tình nồng hơn thế kỷ.

Em đã hiểu nên yêu rồi thế nhỉ
bởi vì thơ thi vị đến vô cùng
Em mải mê đâu mộng mị mông lung
nơi đất khách hằng mong ngày gặp gỡ.

Chốn quê nhà Tôi lặn trong nhung nhớ
lời thơ nào đà ngỏ ý yêu đương
đất quê Tôi còn đó Bến Tam Thương
ngày lại ngày vấn vương tình viễn xứ.

Hãy quên đi những đau thương quá khứ
cho Em về lịch sử bốn nghìn năm
đã yêu nhau không phân biệt tơ tằm
tự tấm lòng là muôn đời bất diệt !!!

http://img1.hpgd.net/phuonghuong/2013/03/28/cach-lam-hoa-cuc-giay-nho-xinh_1077942803.jpg

Sài Gòn – 08/05/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
09-06-2011, 09:25 AM
NẾU EM VỀ I

http://pictures.vinatro.com/xem-boi/2013/04/03/12-cung-hoang-dao/cac-chom-sao-nu-nen-lam-gi-de-thoat-f-a--3-XemBoi.Us-1.jpg

Nếu Em về thăm sông Trà Khúc
có Anh đưa, mấy nhịp cầu xinh
ánh đèn đêm tia sáng lung linh
màu mắt Em xanh từ biển biếc.

Tự lâu rồi Sông hằng mong ước
Anh dìu Em tắm nước dòng trong
ngày Hạ sang khi nắng mai hồng
con sóng nhỏ cuốn làn tóc ướt.

Nếu Em về thăm sông Trà Khúc
thương chi bằng những hạt phù sa
đã thiết tha kết thành dòng đục
cho mía lên thấm vị ngọt ngào.

Bờ ao xanh lao xao tiếng gió
bông cỏ tình ngan ngát hương đưa
Ta ngồi đây trong bóng rặng dừa
mỗi trưa hè nghe lòng thôi thúc.

Nếu Em về thăm sông Trà Khúc
những lúc còn man mát tiết Xuân
vầng trăng thơ tõ rõ trung tuần
Ta chung bước lên cùng Núi Ấn.

Mải mê say trong đôi mắt ngắm
dòng sông Trà lấp lánh quê hương
khi xa rồi bao nỗi lòng vương
như thương Em nơi nào cũng thế !

http://4.bp.blogspot.com/__B3kh76Mnw0/Smg-031-OBI/AAAAAAAABF0/ZrR0pMlpNh8/s400/Nui+An+-+Song+Tra+QNgai.jpg

Sài Gòn – 29/05/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
09-06-2011, 09:32 AM
TÌNH TRE XANH
(Tặng thi sĩ Tre Xanh)

Quê hương
xanh lũy Tre Xanh
Bốn nghìn năm đã xây thành nước non

Nên thơ
lộng bóng nắng tròn
Thăng Long thẳng bước, Sài Gòn hiên ngang

Cho Ta
muôn dặm quan san
Thắm từng mảnh đất tình làng Tre Xanh.

Sài Gòn - 23/06/2011 - Sông Hậu.

http://files.myopera.com/a_fool/blog/quehuong.JPG

Sông Hậu
09-06-2011, 09:34 AM
MIỀN TRUNG TỪ CỎI ANH ĐI
(Thơ của Nguyễn Thủy tặng Sông Hậu)

http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201108/original/images605966_a.jpg

Anh đi tìm bóng kết hôn
Dòng sông, tiếng sóng Thu Bồn quê hương
Nửa đời tóc ngả màu sương
Đem phơi trắng xóa bên đường thơ trăng.

Mà sao lòng nợ ái ân
Phủ đầy lối cỏ giăng giăng ruộng đồng
Từ khi má thắm môi hồng
Người xa xa khuất bên dòng Trà Giang

Trùng khơi sóng bể ầm vang
Ngậm ngùi dư lệ khóc than lụy phiền
Đường quê cỏ lá nội miền
Nấp song song với lòng thuyền sông Thu.

Miền Trung Vân Hải xa mù( Hải Vân )
Cao cao con sóng nhấp nhô thuyền chài
Đi vô Xứ Huế - Bồng Lai
Buồn trong con mắt khuya dài nhớ thương...

Tuổi thơ mấy chục năm trường
Đợi đêm Trà Khúc bạn đường miền Trung.
Đêm thơ Sông Hậu chia cùng
Lệ tràn ánh mắt cạn chung ly tình.
http://www.danangcity.gov.vn/portal/pls/portal/docs/2156029.JPG

Quế Sơn – 02/07/2011 – Nguyễn Thủy.

Sông Hậu
09-06-2011, 09:36 AM
NHUNG NHỚ I

http://hn.eva.vn/upload/4-2012/images/2012-10-04/1349339357-tumblr_lm19r3H1ss1qjtoqlo1_.jpg

Nơi đất khách có còn nhung nhớ
lối quê nhà duyên lỡ trăm năm
dưới trời khuya bóng lẻ âm thầm
trông trăng tõ – Em càng ray rứt.

Sài Gòn ơi, Ai về Mộ Đức
cho Tôi xin giây phút chia li
lệ tình buồn ươn ướt bờ mi
Người ra đi khi nào trở lại ?!

Mỗi ngày sang Người nâng tay hái
trái ngọt tình trong nắng bình minh
đất trời xanh cây cỏ lung linh
như mắt Em – Tôi từng gặp gỡ.

Đã lâu lắm sao Tôi cứ ngỡ
mới hôm nào Em ở bên Tôi
cánh hoa hồng đo đỏ làn môi
chưa tỏ lời đà say ngất ngưởng.

Tâm hồn Em mông mênh tứ hướng
tiếng thơ ngân bay đến muôn chiều
Người đi rồi – nhớ biết bao nhiêu
trong thầm lặng yêu càng cháy bỏng.

http://irenealia.files.wordpress.com/2011/05/69839_170245352990540_144018875613188_672489_59281 84_n.jpg?w=400&h=265

Sài Gòn – 17/07/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
09-06-2011, 09:37 AM
MƯỢN
(Quý tặng thi sĩ Thạch Hầu)

Mượn mây
đưa nước về nguồn
cho con suối hát mảnh vườn xanh tươi

Mượn ong
gieo phấn tinh khôi
cho hoa kết trái tặng người thương mong

Mượn thơ
Tôi gởi nỗi lòng
cho đời muôn kiếp còn nồng hương yêu.

Sài Gòn - 20/07/2011 - Sông Hậu.

http://www.danyiys.com/UserFiles/2011-5/26/2011526141943687.jpg

Sông Hậu
11-06-2011, 08:00 AM
MƯA BAY

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsmpyY3eyaiudTBnSu_FGdXIDZze7P2 kbWcrTLhc6PBq1mpS4Z2Q

Lất phất mưa bay
Tôi lay quay bước
tóc Em ươn ướt
tựa bờ vai xinh.

Một đỗi lặng thinh
lắng nghe tiếng gió
phượng còn đo đỏ
như cánh môi Em.

Biết tỏ chi thêm
mưa mềm lối nhỏ
mưa sang đầu ngõ
khu phố Tôi về.

Mưa mãi tỉ tê
chú ve rin rít
Tôi cùng Em bước
đến trường nữa không ?

Mưa bay lòng vòng
Em chưa vào lớp
lao chao lớp chớp
ở cuối sân trường.

Mưa lại bay vương
Tôi thời tre trẻ
mưa đừng buồn nhé
khi đã xa rồi !...

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMo-T8LJbfaL6WdJgIeGO6ivBn6TP2lAZBEWFNYe1VEjefWPw7

Sài Gòn – 15/08/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 08:13 AM
MƯA RƠI

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9gFhmHtJnVeawm6JQa5M9r7khp4dTz HHcdrWsstAFvRE-pGsdOg

Như một chiều xưa
Ta đà hò hẹn
Em còn bẽn lẽn
khi tắm suối mơ.

Mưa rơi tình cờ
áo Em ươn ướt
đôi Ta vội bước
một đỗi xa xa.

Ngồi tựa hiên nhà
trông ra con suối
mưa càng đắm đuối
như tình Ta say.

Ngày tạm chia tay
Em về bên ấy
nỗi lòng Ta thấy
từng hạt mưa rơi.

Mưa đậu bờ môi
ríu ra ríu rít
Em nào đâu biết
đời có bao nhiêu.

Mưa đậu bóng chiều
lá liêu xiêu hát
suối mơ dào dạt
như tình đôi Ta.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQx4Csz0il_7lBJt_Z8yyw5-NFExx1aN03atqbCe76A8sLS353TlA

Sài Gòn – 16/08/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 08:16 AM
HÁI LỘC TƯƠNG TƯ

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnOnrRQma4iuBg3vCPxRTUGIerObc4N fz0DhhXtIxkpAYWlXr8LQ

Bóng chiều lảng vảng
ở cuối công viên
gió hát huyên thuyên
Tôi nghe bối rối.

Khi nao Cô đợi
Tôi tới cùng đi
hái lộc cây si
Tôi trồng ngày ấy ?

Cô từng trông thấy
Tôi mải mê chìu
nụ nào Cô yêu
Thu đà tỏ rõ.

Tôi xin mở ngõ
lối vào cây si
Cô có ngại gì
thì Tôi cũng hứa.

Biết chi đâu lựa
đứa có đứa không
đứa chạy long nhong
khi mưa khi nắng.

Khi Cô xa vắng
Tôi lại tương tư
thăm thắm mộng từ
Cô đi hái lộc ...

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lj38FE4-bszgquFRCR8cyGoe8-C6Sh1AGJrelV_2IoWgPY8SwQ

Sài Gòn – 16/08/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 08:34 AM
NHƯ THẾ

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnNQgnKGu3FiHTbrLuFaFPR2eH9AAu1 IyjMGat2-G7rk0qdGMzcw

Tôi lang thang bước
cuối phố chiều nay
có chiếc lá bay
đậu bờ vai nhỏ.

Sao Cô không tỏ
khi lá nghiêng mình
tia chớp lung linh
nhành me lảo đảo ?

Lây quây tà áo
lướt bóng cây xanh
nụ hoa long lanh
nắng vàng tim tím.

Tôi đi Tôi đến
đã mấy lần rồi
Cô cũng im hơi
để Tôi ngơ ngẩn.

Trông mây thơ thẩn
trông gió la đà
Tôi lại xuýt xoa
yêu là như thế.

http://www.largepictures.net/largepictures/scenery/largepictures_scenery_small_18815.jpg

Sài Gòn – 19/08/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 08:42 AM
NGÀY ẤY III

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRx64-chhgJBkop3U8qQ1XMmZsjzK_Z9eOx13RNmiweZa03BUr45Q

Cô Thu mở ngõ
láng cỏ xinh xinh
nắng ngã nghiêng mình
tíu ta tíu tít.

Gió sang hin hít
mấy nụ cúc vàng
chú bướm lang thang
cuối làn bông đỏ.

Bóng mây lấp ló
lối nhỏ Em đi
trồng một cây si
lá đà mơn mởn.

Chú chim mới lớn
đâu biết tỏ gì
đành bước quay đi
như Tôi ngày ấy.

Lửa tình bừng dậy
cũng đứng lặng thinh
nghe tiếng lòng mình
Em còn be bé …

http://sukien.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/upload/image/1310371450_co%20gai%20ban%20hoa%20tuoi%20-%2020.jpg

Sài Gòn – 20/08/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 09:10 AM
THÔNG

Thông thương từ độ thông đường
chưa thông cảm có Ai thương không nào ?
Thông gia mở rộng cửa vào
Chị sui Ta gởi má đào mới thông.

Sài Gòn – 23/08/2011 – Sông Hậu.

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/09/21/mungcuoi.jpg

Sông Hậu
11-06-2011, 09:13 AM
THỔI

Thổi danh thổi lợi thế thời
cố công gồng lực lấy hơi thổi phồng.
Thổi từng cây lúa kết bông
thổi chi lít đỗ ép không ra dầu !

Sài Gòn – 24/08/2011 – Sông Hậu.

http://thai.cri.cn/mmsource/images/2009/12/10/bd37a95defa64f1dadb0cb9baa75fe91.jpg

Sông Hậu
11-06-2011, 09:15 AM
THƠ SÔNG HẬU
(Thơ của Nguyễn Thùy Linh tặng Sông Hậu)

Lời thơ giản dị

như dòng SÔNG quê mẹ


Vun đắp phù sa

cho HẬU thế muôn đời.


27/08/2011 – Linh Tinh.

http://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TGyKq7TWUSI/AAAAAAAAAas/on-ODm6A3nY/s1600/song%2520huong.jpg

Sông Hậu
11-06-2011, 09:42 AM
NHUNG NHỚ IV

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm7bqKSOvDsBi5SB_wweuZgbtjCoQjW UTZiGox_PRP58ZwilYX

Nếu Em không là mây
và Anh không là gió
thời gian có chi đâu
cho Ta màu nhung nhớ.

Những ngày Ta gặp gỡ
nắng nhỏ đứng nghiêng nghiêng
lưng đồi cao huyên thuyên
tiếng chim ca xao xuyến.

Luống cà xanh lưu luyến
cánh bướm đà lao chao
đôi mắt Em như sao
chiếu vào nụ hoa tím.

Mấy lần Em mủm mỉm
chết điếng nửa đời Anh
đất trời sao lại đành
chia tình Ta đôi ngả ?

Tháng ngày nơi xứ lạ
hối hả kiếp tha phương
biết bao nhiêu đoạn trường
Em có buồn không Em ?!

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0O4LGludE5AJgX7JeT5KmCzMnB3LrP NZjX3lzcmbxanXbYIYHEw

Sài Gòn – 01/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 09:46 AM
NHUNG NHỚ V

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvdlHDFIQeVcTG_PXl5pkBFFMYyP081 _RX4YxwBDW3Ve57-ns5XA

Tiếng Thu rơi xào xạc
con nước suối trong veo
cánh thơ bay lưng đèo
liêu xiêu nàng hoa nắng.

Những ngày Hạ đi vắng
áo trắng ở nơi đâu
nhung nhớ biết bao lâu
ngày đầu Ta gặp gỡ ?

Nụ hoa Xuân mới nở
thăm thắm ngõ nhà Em
lao chao chiếc lá mềm
uốn mình theo lối gió.

Hướng về khu phố nhỏ
đo đỏ từng cánh môi
bất ngờ Ta chia phôi
vì đời Ai biết trước …

Bờ mi Em ươn ướt
có được yêu nữa không
khi Em đã lấy chồng
xa dòng sông đất Mẹ ?!

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZPxSGmTraLjwfK8phVKbCozJQMeykL jWFg9CRBTysDgJN_pOq

Sài Gòn – 08/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 09:48 AM
NHUNG NHỚ VI

http://www.douglascastleman.com/_Media/yellow-flower-field_236.jpeg

Sao Em chưa lấy chồng
hay Em còn nhung nhớ
những ngày Ta gặp gỡ
không thể nào quên đâu !

Lần đầu đã cho nhau
thắm tươi màu Xuân trước
lao chao đôi mắt chớp
bừng sáng mảnh đất thơ.

Từ lâu Em mong chờ
như Anh từng đứng đợi
nỗi lòng không gian dối
Ta thấy cuộc đời vui.

Tháng ngày Ta ngược xuôi
đất trời xa phơi phới
con đường Ta đi tới
có Em và có Anh.

Chiếc lá nào cũng xanh
nên thơ thành tri kỷ
gởi Em là thi sĩ
vị tình Ta ngất ngây.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR71f4magf-OO2bU-gExOk-Le0Y8TFnVQamD_XZDD8Nuwq6EqrY

Sài Gòn – 09/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 10:23 AM
NHUNG NHỚ VII

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShyTMlU3iP5n-6CINRnt-3MmfEMJ7gGRJH2x1eI3LYACgA68dA

Mùa Xuân nào cho Em
nắng lên cùng nhung nhớ
công viên xưa mới mở
náo nức phố Sài Gòn ?

Mươn mướt láng cỏ non
có lần Em đứng đợi
khi Anh chưa kịp tới
Em vội buồn ngẩn ngơ.

Chênh chếch lối mây mơ
nàng Thơ đi bẽn lẽn
sao Anh đành lỗi hẹn
vị đắng cũng mong chờ ?

Bờ mi Em lảo đảo
một đỗi Anh đã sang
cánh tóc Em lan man
bàn tay Ta vấn vít.

Từ ngày Ta cách biệt
rả rít tiếng thơ rơi
nữa dòng đời chơi vơi
Sài Gòn ơi có nhớ ?!

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoexYNKG-HkMESA20tAWh7yHUfKU-9N1-oVy-xwDbaeu7DGHs6

Sài Gòn – 10/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 10:28 AM
XƠI II

Xơi gì cũng được Em ơi
xơi kho nhà nước thế thời Ai khui ?
Xơi nhà hàng thịt nướng trui
tên nào xơi miếng chồn lùi của Em ?

Sài Gòn – 13/09/2011 – Sông Hậu.

http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/03052013/150/1295498/xon_xao_clip_co_gai_bi_cong_tay_bi_danh_da_man_1.j pg

Sông Hậu
11-06-2011, 10:31 AM
NHUNG NHỚ VIII

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXFgE7I-RgGRLShTZB9QjMca88hQIB35BYecIELIbx1ace0-qqVQ

Nhánh trúc đà lao xao
lối vào Thu nhè nhẹ
ngoài hiên rơi khe khẽ
tiếng lòng Ta đã trao.

Mùa xuân bỗng bay cao
ngày nào Em mới đến
lao chao nàng chim yến
xao xuyến phố Sài Gòn.

Đo đỏ như là son
nụ hoa tròn mủm mỉm
tà áo Em tim tím
sợi nắng cũng ngẩn ngơ.

Nhung nhớ biết bao giờ
thơ Ta từng gặp gỡ
mùa đông hoa vẫn nở
thăm thắm Dây Tơ Hồng.

Khi nao Em lấy chồng
đã xa dòng sông Hậu
nàng thơ Em có thấu
nỗi lòng Ta nữa không ?!

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdXc8rli1B3gWCGh1FZNP9eB9O0AQvB xxR-IYrMUPF3NTTBCVwYg

Sài Gòn – 19/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 10:35 AM
NHUNG NHỚ IX

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuXypSGjGOpa7EvLGcA4i7rn9nu6yd4 UGLrkZkV0WISLgrFv6l

Lối nhỏ Em thường đi
từ khi xuân mơn mởn
nụ hoa tình mới lớn
chú bướm đà ngất ngây.

Cánh gió cũng sang đây
lây quây làn tóc rối
mấy lần Em đứng đợi
phơi phới nắng mai lên.

Con đường nào không tên
Em nào không mong ước
ngày mai Ta sẽ được
cùng bước tới trăm năm.

Hạnh phúc đâu xa xăm
trong tầm tay Ta nhỉ
sao Em thành thi sĩ
vị tình lại cô đơn !?

Có thể tỏ chi hơn
nàng xuân Ta đà thấu
nỗi lòng dòng sông Hậu
nhung nhớ Em vô cùng …

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOFTEvxCL8FQmAYHNobhKt3j6v0fg5i G2lq_xpaVtmwpq17A5A

Sài Gòn – 20/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-06-2011, 10:40 AM
NHUNG NHỚ X

http://lucbat.com/admin/upload/1090828110045.gif

Con đường Em đã đi
cây si cùng nhung nhớ
ngày đầu Ta gặp gỡ
biết tỏ gì hơn đâu ?

Ánh chớp đôi mắt nâu
lao xao từng sợi nắng
từ tim Em bừng sáng
thăm thắm phố Sài Gòn.

Nguyện ước Ta đã tròn
sao Anh còn im lặng ?
vị cà phê đăng đắng
vấn vít bờ môi son ...

Tiếng hát Ai ví von
nụ xuân Ta mới nở
cuộc tình đà dang dở
lẽ đời lại càng cay ?

Uôn uốn mười ngón tay
mỗi ngày Ta xa cách
hạt mưa ơi có trách
nỗi lòng nào hay không ?!

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXNbfyOZXZN5IIT0xa_tyhogSvZg4lx D9Uymleu_RNIe2EPoHPDg

Sài Gòn – 21/09/2011 – Sông Hậu.

HR PT
19-06-2011, 03:57 PM
GỌI CHÚ SÔNG HẬU

Hả ? Ối trời ơi đất !
Cắm cúi post bài
Thơ mê hăng say
Nào dè vượt trái

Chú Sông Hậu ơi
Về mau đi thôi
Chú lớn lên trước
Cháu nhỏ theo sao

Hic ... hu hu nào
Chú Sông Trà hỡi
Chú về nhanh tới
Vì chú đầu tàu

Chú lẹ lên mau
Cái chân cháu trụ
Mỏi đợi chú vào
Tàu thơ chú tiến

Chú mau mau hiện
Nick Sông Hậu (Trà)
Chân cháu mỏi quá
Trụ đợi chú mà

Chú mau về nhà
Việt Nam Thi Hữu
Nhanh nghen chú Trà
Chú ơi Sông Hậu !

Hic ...

HRPT

(Cái chân mỏi chờ...)

http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110619055729350.jpg

cao nguyên(MT)
18-07-2011, 01:23 PM
mình gởi cho cậu bài thơ nầy vì biết quê cậu ở đâu?/
Bao giờ trẻ lại sông ơi!!

Bao giờ trẻ lại sông ơi!!
tiếng kêu thảng thốt bên trời
vọng..
ngân!!!
Long đầu hí
gục buồn thâm
Ấn trời núi sững dáng ngâm
bụi mờ
Cánh diều đảo - bóng trẻ thơ
Bàn chân rát bỏng sông trơ cát bày
Bãi buồn
bến vắng
bụi bay
Tam thương tức tửi
sông gầy chưa lên
Đãi gì??
cát!!
Mẹ buồn tênh!
Mùa don đi vắng ,biết đền ai đây?
Thuyền phơi bỏng
nắng cuối ngày
Cha đi đâu bỏ sào gầy chống không

Cội nguồn ơi!!
khát!!
một giòng
Xanh sông cũng trải tang bồng thế ư??
Còn ai thắp lại câu ru
Gom câu ba lý chiều ru tang tình

Tang tình
ba lý tình
Tang
Dỗ cơn mưa nhẹ vượt ngàn
nước lên
Vỗ thuyền cho sóng lênh đênh
vỗ bờ
mọng ngát cho em bơi đùa
Vỗ nguồn
suối mát gió đưa
Vỗ non xanh biếc được mùa cá sông
Vỗ xanh cây
lúa đòng đòng
Vỗ reo hớn hở vàng đồng thơm quê
Vỗ mùa don cũ quay về
Vỗ bề bộn gió cha về thuyền vun
Vỗ chiều
gió hát như rưng
Bên cầu ai đứng ngượng ngùng
chờ ai
Mẹ ngồi chải tóc buông dài
nghiêng đời có nặng
bên vai cha đầy

người về hứng gió bờ tây
đăm đăm về phía..áo bay lâu rồi

Tang tình
ba lý sông ơi
Bao giờ trẻ lại
xanh ngời nước
non

LITTLE STAR
18-07-2011, 06:05 PM
CHÚ VÀ THÍM

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPkGe5VyPi-ysYtDyyGeHk72VSA5ODhvoeYs3tse1lVyFsa6YcAg

Chú về đây
tự lâu rồi
nay nguồn thơ cạn nên ngồi ngẩn ngơ

Lâu lâu
Chú thấy Thím chờ
bên dòng sông Hậu lại mơ sông Trà

Chú ngơ ngẩn bước
tà tà
nguồn thơ đã cạn ... ấy mà còn mê

Chiều chiều
Thím chải tóc thề
Chú ve vuốt tóc ... tình tê mê tình ...

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9vaoaztSTAmL8LY85R2eXOiduIozSI AcpVi9BJEBy0LG4L0-Q

Sài Gòn - 19/06/2011 - Sông Hậu.



VẪN ĐẸP TÌNH CHUNG THỦY

Chú về ...
Sông Hậu quê mình
Sông Trà uốn khúc Thím xinh vẫn chờ

Bao giờ ...
vẫn đến bây giờ
Tình yêu chú Thím lời thơ rất là ...

Chú đi - nhẹ bước
tà tà
Xuôi dòng Sông Hậu, Sông Trà bóng in


Sông Trà ...
Sông hậu mãi xinh
Thím chải mây tóc Chú tình vuốt ve

LITTLE STAR

HR PT
15-08-2011, 05:20 PM
HÃY VỀ SÔNG NƯỚC TÌNH THƯƠNG

Ai về ...
Sông Hậu chiều nay
Ghé thăm thi sỹ năm dài thơ buông

Vần thơ ...
theo gót đoạn đường
Bừng lên sắc nắng quê hương chờ người

Màu thơ ...
sông Hậu mãi tươi
Sông Trà xanh khúc dòng trôi thắm thình

Có ai...
về lại sông sinh
Người con Đất Việt oai linh hào hùng

Ai về ...
sông nước vui cùng
Người dân hiền hậu đợm tình quê hương

Hãy về sông nước tình thương !

HRPT
15.8.2011


@ Chú à ! Cháu bận việc đi đi ngay, nhưng thấy chú nên liền vui vài vần quê hương Việt nha.
Cháu nhấn phím vội vả chưa đầy 1 phút !
Bên cháu Đông lạnh nhiều hơn mọi năm. Bên chú Sông hậu chắc là nắng ấm nhỉ !
Kính chú lời chúc vui, khỏe và luôn thành công ạ !

Sông Hậu
15-08-2011, 09:26 PM
HÃY VỀ SÔNG NƯỚC TÌNH THƯƠNG

Ai về ...
Sông Hậu chiều nay
Ghé thăm thi sỹ năm dài thơ buông

Vần thơ ...
theo gót đoạn đường
Bừng lên sắc nắng quê hương chờ người

Màu thơ ...
sông Hậu mãi tươi
Sông Trà xanh khúc dòng trôi thắm thình

Có ai...
về lại sông sinh
Người con Đất Việt oai linh hào hùng

Ai về ...
sông nước vui cùng
Người dân hiền hậu đợm tình quê hương

Hãy về sông nước tình thương !

HRPT
15.8.2011


@ Chú à ! Cháu bận việc đi đi ngay, nhưng thấy chú nên liền vui vài vần quê hương Việt nha.
Cháu nhấn phím vội vả chưa đầy 1 phút !
Bên cháu Đông lạnh nhiều hơn mọi năm. Bên chú Sông hậu chắc là nắng ấm nhỉ !
Kính chú lời chúc vui, khỏe và luôn thành công ạ !




http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAlCSUBdmKasA3X1XD5tdO2FoHfYYkn rvzw6r5NKjFac3mmNAlTA

Cảm ơn Cháu

đã sang thăm

dòng thơ Sông Hậu trăng nằm ước ao

Quê hương Ta

mãi dạt dào

nhớ Người xa xứ biết bao nhiêu tình !

Chú: Sông Hậu.

Nguyễn Hải Yến
21-08-2011, 12:07 PM
NỒNG NÀN

http://vnthihuu.net/image.php?u=42&dateline=1306852662

Lâu rồi
chưa thấy Yến bay
về thăm sông Hậu những ngày Thu sang

Quê hương Ta
mãi nồng nàn
tình Người viễn xứ thơ màng mơ say.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtzNl8HVRX16VW41IvEVuvPnEdPcHUU-wP4iFuuFynT2VBvbeo

Sài Gòn – 20/08/2011 – Sông Hậu.





Én còn mãi miết trời xa
Việc công bận rộn la cà ít thôi
Vài câu mộc mạc vui chơi
Bạn tình thi hữu những lời thiết tha
Yến đây nhớ đến Hậu mà
Rảnh tay mượn bút làm quà tặng nhau .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 10:19 AM
http://cc4.upanh.com/26.885.34111773.FPg0/image0011.jpg


Yến tàng có một điểm hay
Tâm hồn ăn uống vào đây nhậu liền
Thăm anh chia sẻ buồn phiền
Rượu ngon uống với bạn hiền tìm vui .

Hải Yến .

Lương Lương Hòa
25-09-2011, 04:31 PM
http://images.drthaolinh.multiply.com/image/vIv9TvNWD7OpJvMBs6gGzg/photos/1M/300x300/1026/055-oi.JPG?et=N260exI1hoLcu2mtRiiN3g&nmid=0

Sài Gòn – 24/09/2011 – Sông Hậu.


Nhìn quả ổi phát thèm
Tưởng môi thơ chín mọng

Anh ơi xin hạt giống
Em gieo trồng cây mơ.

phá chơi một chút, chớ có mắng nha
nguyenthilan

Sông Hậu
26-09-2011, 05:01 PM
http://images.drthaolinh.multiply.com/image/vIv9TvNWD7OpJvMBs6gGzg/photos/1M/300x300/1026/055-oi.JPG?et=N260exI1hoLcu2mtRiiN3g&nmid=0

Sài Gòn – 24/09/2011 – Sông Hậu.


Nhìn quả ổi phát thèm
Tưởng môi thơ chín mọng

Anh ơi xin hạt giống
Em gieo trồng cây mơ.

phá chơi một chút, chớ có mắng nha
nguyenthilan






LÃNG MẠN II

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZAFLqJ9iKwd3F-qUxwkX6AKb66mb2Ar5UATRdNsr34WOa8oVs_g

Hạt giống nào Em mơ
nên thơ như hiện thực
tiếng lá ca náo nức
khúc nhạc đời ngất ngây.

Những chiều Ta đến đây
làn cây xanh thăm thắm
bàn tay Ta âm ấm
vấn vít bờ vai xinh.

Dạo bước con đường tình
Bạch Đằng sang Nguyễn Huệ
đã yêu thì đâu kể
nắng đổ hay mưa tràn.

Non nước còn mênh mang
nàng thơ Ta lồng lộng
yêu Em như biển rộng
mộng ước không xa vời.

Tuyệt nhất Ta ở đời
đất trời đà bừng sáng
ngôi sao tình lãng mạn
năm tháng nào cũng say.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvSGhIXs2HsC4qDBFs49U5rwyirPTHG i_S0Z3ST8LhfCpx2jqE

Sài Gòn – 26/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
26-09-2011, 10:00 PM
CHỞ TÌNH VỀ ĐÂU ?

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2jSSBKLe3XgOChZt7UH5-qegtBNkXT4UgpB2RaA9ZJDdbNEAS

Anh đi biết bao lâu
tìm màu hương cho Trúc
lây quây từ phương Bắc
tất bật tới phương Nam.

Thánh thoát đã mười năm
âm thầm trong mỗi bước
tìm Em đâu cần biết
quá khứ như thế nào.

Nhành thấp hay nhành cao
hoa đào hay hoa cúc
đăm chiêu từng nhánh Trúc
đôi mắt Ta sáng ngời.

Có bao nhiêu – cuộc đời
sao Em còn mộng ước
tiếng thu đà lươn lướt
mấy khúc bờ sông xưa.

Con đò Em đã đưa
sang mùa hoa trăng nở
dòng sông đôi bến lỡ
Em chở tình về đâu ?!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQfsKxncrkwzfrgC1XEXeC5cfgoQ1cK jLaCouvUyz9XgWV0oFJ

Sài Gòn – 26/09/2011 – Sông Hậu.

Duyên An
27-09-2011, 07:45 AM
CHÚC DUYÊN AN

Có gì bằng được có Duyên

An bình hai đứa như Tiên ở đời

Lâu lâu Tớ ghé sang chơi

Chúc nàng Thi Hữu suốt đời Duyên An.

Sài Gòn 26/09/2011 - Sông Hậu.

http://farm3.static.flickr.com/2420/3527425643_0c18e53d50.jpg

Cảm ơn anh ghé thăm túp lều mỏng. chàng DA ( ko phải nàng )
Chào anh Sông Hậu, chúc nhiều niềm vui.

CHÀO ANH

Quê anh ở tận miền trung

Cớ sao Sông Hậu lại dùng..bút danh ?

Hay thèm nước ngọt cây lành

Cóc xoài mận ổi vây quanh bốn mùa

Lai rai nhắm với..chua chua

Đến trời cũng phải chào thua chúng mình.

Hì hìiii

DA

Lương Lương Hòa
27-09-2011, 11:09 AM
"BÊ ĐÊ"

Không nàng - chàng chả có sao

"Bê Đê" - Ta cũng dạt dào như Ai

Hẹn Em tiến tới ngày mai

dìu về sông Hậu lai rai mỗi ngày

Nhâm nhi ổi quít mận xoài

chua chua ngọt ngọt thương hoài ngàn năm.

Sông Hậu.


NỠ LÒNG NÀO ...
Thôi thôi đừng ghẹo Duyên An
Tình thơ ngọt lịm, dịu dàng của ai
Để ai chấp bút mơ màng
Vẽ quê hương, vẽ xóm làng yêu thương
Ru êm trong những đêm trường
Trăng sao vắng lạnh, có hương thơ tình.
nguyenthilan

Duyên An
27-09-2011, 03:44 PM
"BÊ ĐÊ"

Không nàng - chàng chả có sao

"Bê Đê" - Ta cũng dạt dào như Ai

Hẹn Em tiến tới ngày mai

dìu về sông Hậu lai rai mỗi ngày

Nhâm nhi ổi quít mận xoài

chua chua ngọt ngọt thương hoài ngàn năm.

Sông Hậu.

http://farm3.static.flickr.com/2420/3527425643_0c18e53d50.jpg

“MÁU GAY”

Nếu lỡ chúng mình nhuốm “máu gay”
Sông Tiền, Sông Hậu có khi đay
Còn đâu rượu đế thèm ổi cóc
Xấu mặt trời con ngả bóng đoài

Trêu mải Hậu ơi có mệt nhoài ?
Gọi bà trẻ nhỏ đấm lưng thôi
Phần An đồng gọi khua cuốc xẻng
Mai sẽ gặp nhau kháo chuyện đời.

DA

Sông Hậu
28-09-2011, 04:15 PM
ĐÌU HIU

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRC9sNtKo4XasqPH9EsAUlWJJGKwGV_-w7P6t4mQfVLs0WXt1ZY

Nho nhỏ lối Thu vào
lao chao nàng hoa nắng
chú chim chơm chớp cánh
Tôi lặng đứng như mơ.

Ngâm ngẫm những bài thơ
năm nào còn dang dở
chưa tan mùa phượng nở
đã bỏ đất quê nghèo...

Mây gió cùng bay theo
tiến trình Em vội bước
ngày mai Em sẽ được
hạnh phúc hơn quê nhà ?

Phượng đỏ đã đi qua
ba mùa Tôi da diết
tin Em vẫn biền biệt
Ai biết nỗi lòng sầu...

Mấy lần đã cho nhau
nụ hoa ngâu trăng trắng
từ ngày Em xa vắng
năm tháng cũng đìu hiu ...

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDoms3wPvdoCyWrIFWQC0-0wm4NkgzDcGABeHklQaEUYjeQ6HO

Sài Gòn – 27/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
28-09-2011, 08:38 PM
NẾU KHÔNG EM

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDXRdteKzkCN1wOI3kXZ5CyFf2wFD8Q 5PceIegnkcq9XwMKb-v

Mỗi mùa hoa cúc nở
bỡ ngỡ khung trời trong
áng mây trôi bềnh bồng
lắng trong dòng nhung nhớ.

Những chiều man mát gió
lối nhỏ Em thường đi
lá me xanh thầm thì
khi nao Em đã đến.

Xao xuyến cánh hoa mơ
sợi nắng xuống giăng tơ
dấu chân thơ bịn rịn
quyền quyện hương tóc bay.

Đôi môi Ta ngất ngây
ngày nào Ta cũng thế
có chi đâu đáng kể
nếu đời không có Em ?!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpKR2EwcdfaDbibgVvlVOT1bRhEHZ0P iSb2ZjhtZFaG_qjoZfv

Sài Gòn – 28/09/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
29-09-2011, 05:28 PM
NHÀ CHÀNG

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ4qNgW7xDdjxIPK_LGQQVsfOYwNJH2 oys6ZjIhsIUpUpZ5Ov9

Ơi cô be bé
nhà bên
mấy hôm rồi đã liếc nghiêng nhà Chàng

Nhà không
lộng lẫy thênh thang
cũng không tiến chức thăng quan đẫy đà

Nhà Chàng
có khế mới sa
vị còn chan chát – như là ngây thơ

Cô đừng
đứng ngóng ngẩn ngơ
khi nao khế chín – Tôi chờ Cô sang

Tặng Cô
đôi quả chín vàng
mang về bên ấy – mơ màng – nhâm nhi

Lặng nghe
khế sẽ tỏ gì
có chua cũng ngọt từ khi yêu Chàng !

http://megafun.vn/dataimages/201012/original/images406113_khe.jpg

Sài Gòn – 29/09/2011 – Sông Hậu.

Lương Lương Hòa
30-09-2011, 11:06 PM
NHÀ CHÀNG



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ4qNgW7xDdjxIPK_LGQQVsfOYwNJH2 oys6ZjIhsIUpUpZ5Ov9


Có Cô be bé
nhà bên
mấy hôm rồi đã liếc nghiêng nhà Chàng

Nhà không lộng lẫy
thênh thang
cũng không tiến chức thăng quan đẫy đà

Nhà Chàng
có khế mới sa
chua chua ngọt ngọt ... như là vị thơ

Cô đừng lảng vảng
bâng quơ
khi nao khế chín – Tôi chờ Cô sang

Tặng Cô
đôi quả chín vàng
mang về bên ấy – mơ màng – nhâm nhi

Nỗi lòng Ta
sẽ tỏ gì ?
Cô thường liêng liếc – Tôi thì liêu xiêu

Đời không chung bước
đường yêu
càng cao danh lợi càng nhiều bi thương !

http://images.vnmedia.vn/images_upload/2010/vnm_2010_309053.JPG

Sài Gòn – 29/09/2011 – Sông Hậu.

KHẾ RỤNG

Ngọt chua quả khế nhà ai
Hương say đầu ngõ gió bay cuối đường
Chẳng thương quyền quý đế vương
Thương vì khế ngọt mùi hương thơm lừng
Anh ơi, xin chớ canh chừng
Để con chim phượng tần ngần chửa sang
Nhìn lên quả khế chín vàng
Muốn leo hái trộm lúc tan trường về ...

Chiều nay mưa ướt đường quê
Khế nhà ai rụng chán chê bên lề ...

nguyenthilan

Lương Lương Hòa
01-10-2011, 10:39 AM
CHỜ

Nhà Ai khế rụng chán chê ...

nhà Anh khế rụng tình tê mê tình



Sao Em không vội tới rinh ?

lâu lâu lại đứng rập rình ngẩn ngơ



Dẫu cay nghiệt đến bao giờ

khế nhà Anh cũng còn chờ đợi Em...



Nắng tràn hay lúc trăng lên

nhâm nhi cho đến đả thèm mới thôi !

Sài Gòn - 30/09/2011 - Sông Hậu.

Có ai mượn khế trao duyên
Để em mượn khế ngả nghiêng mấy lời. (đùa chút chơi nhé)

HỎI
Khế nào là khế tê mê
Ngây thơ em hỏi lời quê ngập ngừng
Khế nào là khế chẳng đừng
Chanh chua cay nghiệt đã từng dỡn hương
Khế nào là khế yêu thương
Biết chờ đợi, biết vấn vương cõi tình
Khế nào biết kẻ rập rình
Khế nào gọi nắng bình minh tràn về
Khế nào trêu ánh trăng thề
Khế nào treo giữa lối quê chắn đường

Mong sao khế thắm môi hường
Ngọt tình Sông Hậu, nắng sương em không nề.

nguyenthilan

Sông Hậu
01-10-2011, 11:33 AM
CŨNG ĐÁ NHAU

Văn chương có khác chi nào
kẻ chen lớp trước, kẻ nhào lớp sau
Lập bè, vẽ cảnh, tô màu
lá xanh thành đỏ, đá nhau lộn đầu.

Sài Gòn - 30/09/2011 - Sông Hậu.

http://docbao24h.vn//images/tin-bai/giai-tri/08-10-2012/tinh-than-thuong-vo-cua-cac-chan-dai-mau81012_10-13781.jpg

Nguyễn Hải Yến
06-10-2011, 07:02 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Sông Hậu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=25080#post25080)



Mấy lần Tớ đã sang thăm

thấy nàng chim Yến còn nằm ngủ say

Tớ đành cất bước vội quay

trở về nhấm vị gừng cay lỡ làng...





Thế mà chẳng gọi Yến ngay
Yến liền tỉnh giấc bắt tay mặn mà
Ngồi đây uống chén nước trà
Anh em trò chuyện ta hòa thơ vui .

Hải Yến .

Sông Hậu
09-10-2011, 08:23 PM
ANH RU

Khi nao Em chán ở chung
Ai ru khúc hát Ta mừng chia li ?
Anh ru Em ngủ li bì
ngày mai hết gạo, lấy gì ru Em ?

Sài Gòn - 02/10/2011 Sông Hậu.

http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/giacngoan.jpg

Sông Hậu
10-10-2011, 05:29 PM
EM RU

Em ru giám đốc lom khom
một mai kiệt sức – Em ôm gia tài
Tha hồ Em gáy con trai
có tiền rồi sẽ được nhai đả đời !

Sài Gòn - 03/10/2011 Sông Hậu.

http://dantri4.vcmedia.vn/x6yccccccccccccgLlrJ/Image/2013/01/mh_gia-895a2.jpg

Sông Hậu
11-10-2011, 08:08 PM
NHỰA SỐNG II

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHKLViFd7KZDXR_XigiPO3_NrK_yQx0 QnHikCp_rMN3FI5OsVI0w

Mỗi mùa trăng đã lên
làm sao Ta quên được
những lần Anh vội bước
sang ngõ nhà Em mong.

Dìu nhau đi mấy vòng
vòm sân bông cúc tím
dấu chân Ta bịn rịn
khi đến làn cây xanh.

Sợi gió đà uốn quanh
nàng hoa lê trăng trắng
bẽn lẽn sau cành mềm
như Anh và như Em.

Nửa đêm rồi Ai biết
tiết trời đã về khuya
hạt sương rơi đâu lìa
đậu vào nhành lá biếc.

Tháng ngày càng da diết
cuộc tình Ta cho nhau
nhựa sống thắm tươi màu
đôi bờ dòng sông Hậu !

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUofrMHugPO8sCHmnAfGv8L9jvfuUG2 LfkjOVmM7nRYw63_Xm8dQ

Sài Gòn – 10/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
12-10-2011, 08:23 PM
EM Ở ĐÂU II ?

http://3.bp.blogspot.com/-8sroA_2H8A8/UUTsYO8_-II/AAAAAAAACmk/GK1wVlN2IGw/s400/162.jpg

Chiếc xuồng Ai nho nhỏ
lướt gió dòng sông xanh
đưa Em và đưa Anh
về trên miền đất mới
biết bao Người mong đợi
một thời Ta thanh xuân ?

Nỗi lòng càng bâng khuâng
ba năm rồi vẫn thế
chưa khi nào Em kể
chuyện tình sẽ ra sao
bất ngờ trong canh thâu
màu mắt Em ướt lệ …

Dưới trời khuya lặng lẽ
biết tỏ gì hơn đâu
ngày mai đã xa nhau
khi nao Anh trở lại
cho Em thời con gái
hái trái Em thương thầm ?

Cuộc đời theo tháng năm
chạy dài cùng cuộc sống
tối ngày Anh túng quẩn
biết tìm Em ở đâu
Em ơi những ngày đầu
sao Ta không hò hẹn ?!

http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2012/11/6/h2.jpg

Sài Gòn – 11/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
14-10-2011, 09:39 AM
NHỰA SỐNG III

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4F8Fmr7k2PMW2ZU6eYiZY9L8LL-IrEiHDDuqXsuFMs571qMjY

Chiếc xuồng nào không tên
đưa Em thời con gái
xuôi về miền quê Ngoại
ngày ấy có Anh sang ?

Cánh gió bay lang thang
nồng nàn hương quả chín
gió đi rồi gió đến
khi nắng còn lao xao.

Ngoại mở lối Ta vào
mảnh vườn quê say đắm
lao chao chùm quả mận
Ngoại hái tặng đôi Ta.

Một đỗi Em xuýt xoa
nhâm nhi hương vị ngọt
lưng trời cao chim hót
thánh thoát tiếng quê hương.

Mảnh vườn Ta yêu thương
đã vươn lên nhựa sống
những ngày Em xa vắng
có nhớ gì không Em ?!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHd_bhkI-n0In1gnpjRfiEL1HqaqBCzjbaFh5DZ8e0IXJ6XjWf

Sài Gòn – 12/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
15-10-2011, 05:10 PM
NẾU II

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlxLM_slG7HZsAZPfp985uh-Ll_lkJDLehbhb4XAggxnx6R5SLuw

Nếu không đắng cay
có Ai thèm ngọt
Nếu chim không hót
biết tiếng nào hay
Nếu Ta không say
thấy chi là tĩnh.

Nếu không bị phỉnh
thì chả liêu xiêu
Nếu không yếu xìu
đâu mơ cực thịnh
Nếu Anh không tính
Em chẳng so đo.

Nếu Ta không lo
tất thì lê lếch
Nếu không đoàn kết
sẽ gánh đìu hiu
Nếu Em biết yêu
ngày nào cũng Tết.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgB5XNOLgVjUlxidcPSGRoBvOEWGz3y ptgpe-TCvKMAt1pDyCUxQ

Sài Gòn – 06/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
17-10-2011, 09:22 PM
NHỰA SỐNG IV

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRStuWkap1oez7aAzE-5YqX4V50HKIIrJQby24p5a_acFCkVTZn

Em đi về nơi đâu
sao Em không vội bước
hạt nắng bay lươn lướt
chiếc lá lững lờ rơi ?

Sợi gió chiều lả lơi
cánh môi Em như mộng
hàng cây xanh in bóng
con đường rộng thênh thang.

Xa xa bông cúc vàng
mơ màng nơi cuối phố
như Thu từng ở đó
tỏ lời gì với Em ?

Biển đời đến mông mênh
nơi nao là đích thực
cho Em hằng mong ước
từ độ mới xuân thì ...

Em ơi Ta cứ đi
không khi nào ngần ngại
nỗi lòng đà ân ái
nhựa sống tự tim Mình !

http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2010/12/3/7/739065/764024648_1231553490-chamcothenang1.jpg

Sài Gòn – 14/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
19-10-2011, 04:47 PM
NHỰA SỐNG V

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRi1JDwiaJ1SEknsR0U4pd9fKC0ZJDza jV0v8_ntdrHtu2OQ58Q

Những ngày Ta cho nhau
nụ hoa cau lưu luyến
lá trầu xanh âu yếm
mỗi chiều nắng đã êm.

Con đường quê trăng lên
Anh dìu Em khẽ bước
ở đầu thôn sướt mướt
sợi tóc bay bềnh bồng.

Tỉ tê tự nỗi lòng
cánh hồng Em ấp ủ
nếu như xa lối cũ
Ai nhớ gì nơi đây ?

Ngày mai trong nắng mới
phơi phới mảnh vườn quê
đôi Ta cùng mải mê
hái lê đà chín mọng.

Từ khi Em lẻ bóng
nhựa sống Ta héo hon
chênh chếch tít lưng non
mưa buồn như tháng bảy.

Em ơi từ phương ấy
mong lại ngày xưa không
như Anh đã hằng trông
đưa Em về lối cũ !?

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzhtimqJPERkfyMI_Cqw10qTn9GgC0w OWjEKXbI_qYa18NPBn4

Sài Gòn – 15/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
20-10-2011, 05:06 PM
BẤT NGỜ II

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZ5u8V6toP0tc4ShAc_qx4SCscpLk2W RGe_nvTNZLB5UwH729X

Quê hương Ta còn đó
lối nhỏ Em thường đi
mơn mởn độ xuân thì
mỗi chiều khi tan lớp.

Cánh cò bay lớp chớp
lướt bóng làn cây xanh
có Em và có Anh
long lanh màu mắt biếc.

Mấy lần Em liêng liếc
chiếc nón cũng nghiêng nghiêng
tà áo bay huyên thuyên
say mềm trong tiếng gió.

Quãng đường băng láng cỏ
hướng về ngõ nhà Em
một đỗi Ta lặng im
nghe tim mình rạo rực.

Tháng ngày Ta náo nức
vội bước tới tương lai
bất ngờ Ta chia tay
có Ai nào biết trước ?

Nỗi lòng Anh ươn ướt
Em được gì hơn không
từ khi Em lấy chồng
xa dòng sông đất Mẹ ?!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjX00ujv673ZsLLNe_8tQ050MM5ryiF 9HYOT6iSn8JloTo7SVB-g

Sài Gòn – 18/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
21-10-2011, 12:03 PM
EM Ở ĐÂU III ?

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqHB7EUIJVsAfDPhycR1bNXH4toaPs9 wCO1IRWeQ1HyeV9UW3i

Không thể nào Tôi quên
thương Em miền sông nước
chiếc xuồng con xuôi ngược
rừng đước hay rừng tràm …

Miệt vườn mỗi mùa cam
Tôi sang cùng Em hái
mấy lần Em ngần ngại
trái chín ở cành cao …

Tôi hái mới vừa trao
má đào Em ửng đỏ
lây quây trong nắng gió
biết tỏ gì nữa đâu !

Mùa thi đến năm sau
Em vào ngôi trường phố
hai mùa hoa phượng đỏ
không thấy Em trở về.

Hiu hút mảnh vườn quê
tiếng ve sầu nức nở
ngày xưa Em ở đó
bây giờ Em ở đâu ?!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAMBg2xotFf11waNDI67FrCFj6QkUAT h9Mw4jk61Iv1fF9uhP5eg

Sài Gòn – 19/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
21-10-2011, 08:40 PM
NHỰA SỐNG VI

http://1.bp.blogspot.com/_eh9pCdnXaZI/TTGqUk1TgFI/AAAAAAAAABY/Ypb86ABPJNY/S1600-R/bd755ef7e6c0d6d6e0aba5f12c76980f.png

Từ ngày có Em sang
nồng nàn hương vị ngọt
tiếng chim ca thánh thót
bay bỗng đất trời Ta.

Cội già cũng nở hoa
cho Ta đời tươi thắm
nàng thơ Ta say đắm
nắng tắm làn cây xanh.

Tóc Em và tóc Anh
như mành tơ óng ả
lặng lờ trong bóng lá
lươn lướt má Em hồng.

Bờ môi Em cong cong
mấy lần rồi khẽ bảo
từ khi Em đã thấu
thương chi bằng nỗi lòng.

Ta dìu nhau đi vòng
con đường Ta mơ mộng
đà vươn lên nhựa sống
năm tháng nào cũng yêu.

http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55236270-1244974683-hao-sen-6.jpg

Sài Gòn – 20/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
24-10-2011, 09:27 PM
CŨNG CÓ LÚC

Ngai vàng dầu hỏa “Bắc Phi”
ấy đà bốc cháy…thấy gì không Em ?
Chớ chê Anh bán cà rem
ngai vàng có lúc cũng thèm lều tôn.

Sài Gòn – 22/10/2011 – Sông Hậu.

http://img.news.zing.vn/img/497/t497781.jpg

longnutiti
24-10-2011, 10:29 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFF5yQCtoF5Xn4jRoNSV2bouxv6jXzA p1EnOwa78k5Qh8P3Jc1

Sài Gòn - 12/08/2011 - Sông Hậu.


Mắt em như một dòng sông
Hồn ai bơi lặn trong dòng mắt em
Mai về sông Hậu mà xem
Trông người em gái mắt thêm dịu dàng
Bao năm mong ngóng đường làng
Chờ ngày trở lại thiếp chàng nên duyên
Ơi này đôi mắt dịu hiền
Hồn anh trôi mãi cõi tiên tìm nàng
Dòng sông Hậu mãi dịu dàng ...

Hi hi hi ...

Sông Hậu
25-10-2011, 11:50 AM
Tặng anh SÔNG HẬU

Anh người xứ ở thị thành
Còn em chân đất không rành đường đi
Một chiều gió thổi vu vi
Cùng với thằng bạn tìm thi sĩ tài...

Đường quanh len lỏi loay hoay
Cuối cùng cũng đến được ngay ngỏ nhà
Anh ra mời một tách trà
Nhâm nhi chút bánh đậm đà tình thân

Sông Trà-Sông Hậu rất gần
Như tình thân đã bao lần kết giao
Dây tơ hồng nối với nhau
Tình thân một mối duyên trao đến người

Gặp anh vui vẻ tươi cười
Giống như tri kỷ bao đời đã thân
Dù cách xa-nhưng rất gần
Chung tay một mối tơ lòng đắp xây

Nâng ly uống cạn chén này
Chúc cho bằng hữu muôn đời bền lâu...





http://duytri.vn/UploadFiles/SanPhamMoi/truc.jpg

Sông Hậu
26-10-2011, 08:37 AM
NHỰA SỐNG VII

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjt_hBCdajTjKwH5pa4IB7tM-Nid9J5JyO8u38mggRUl_WGSYy

Những ngày Anh có Em
nắng lên miền đất Mẹ
lao chao đôi chim sẻ
lặng lẽ bay ra đồng.

Lung linh ánh mai hồng
lúa xanh thời con gái
ngan ngát hương hoa dại
qua mấy quãng đường đê.

Chiếc nón Em vội che
khi trưa hè đà đến
Ta nghe lòng xao xuyến
trong bóng làn mây xanh.

Bóng Em và bóng Anh
lăn tròn trên láng cỏ
đôi má Em ửng đỏ
sợi gió cũng nôn nao.

Ánh chiều xuống non cao
dìu nhau về lối xóm
đã vươn lên nhựa sống
từ độ Ta chào đời.

Có đi đến muôn nơi
cũng nhớ lời Mẹ nhỉ
quê hương là tri kỷ
không thể nào quên đâu !

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ63oiyoKg4kRZYLIU_P_jGOrsxTb9Fn xvrfq022HgFgGqJzxVk

Sài Gòn – 24/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
27-10-2011, 03:53 PM
LANH MƯU

Nhà Tôi giã muối giã mè
Tôi ngơ ngẩn đứng khi nghe hết tiền
Ấy mà Nàng cũng như Tiên
Ghiền Tôi thơ thẩn chẳng ghiền lanh mưu.

Sài Gòn – 26/10/2011 – Sông Hậu.

http://tamhoc.com/wp-content/uploads/C%E1%BB%91i-ch%C3%A0y-gi%C3%A3-g%E1%BA%A1o-ki%E1%BB%83u-Hu%E1%BA%BF.jpg

Sông Hậu
28-10-2011, 09:35 PM
NỖI LÒNG BẾN THƠ

http://www.dulichsacmau.com/public/files/products/images450x450/picture_1358413995.jpg

“Bến thơ
khách đợi, thuyền chờ
Sông trăng hẹn ước, ai hờ hững đâu”.

Anh sang
buông nhịp, khởi đầu
du thuyền xuân đến xanh màu mây xanh

Bóng Em
đã tựa bóng Anh
lắng trong dòng nước long lanh chữ tình

Lao chao
con sóng uốn mình
mái chèo khua nhịp... lung linh tơ vàng

Tóc Em
lướt gió lan man
sợi dài vấn vít đôi bàn tay xinh

Bỗng dưng
Anh đứng lặng thinh
khi nghe hai quả tim mình xốn xang

Sông trăng
thỏa nỗi mơ màng
đôi Ta muôn kiếp nồng nàn bến thơ...

http://sea007.violet.vn/uploads/blogs/728094/1274087447-co-nen-loi-dung-tinh-yeu2.jpg

Sài Gòn – 26/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
29-10-2011, 09:05 PM
NHỰA SỐNG VIII

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpjLy_uHzsJthDVIX27oUqlUgJJT84o VYX6mzFT6dNjnvqK1Sp

Biết bao nhiêu lẽ đời
cô Bé ơi chớ vội
cho Tôi cùng đi tới
đất trời xanh phơi phới
tự nỗi lòng Ta thôi.

Sao Cô lại im hơi ?
để Tôi ngơ ngẩn bước
đôi mắt Cô ươn ướt
chiếc lá nào cũng rơi.

Nàng thơ Tôi lảo đảo
một đỗi đã ngất ngây
suối tóc Cô như mây
chảy vào dòng sông mộng.

Tiếng hát Tôi bay bỗng
nhựa sống đến muôn chiều
da diết tháng ngày yêu
con tim là thượng đế !

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXAX4jiHHf0gfaVngMsdatDG9OsCwVe tHqUl0lvBiKXEprCnw6

Sài Gòn – 27/10/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
31-10-2011, 05:38 PM
NGÀY ẤY IV

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw4woCA7rZ8RHr5kRQj5ALrYpYTJZqB gijUJVlKtXaXGfGC8LBEQ

Lối nhỏ công viên xanh
Em đợi Anh ngày ấy
nửa giờ rồi chưa thấy
ngoắc ngoải cánh hoa ngâu
Anh còn ở nơi đâu
sao không như Ta hẹn ?

Bóng mây đà nhạt nắng
Anh mới lặng lẽ sang
Em vội bước lang thang
cuối hàng cây phương vĩ
mấy lần Anh năn nỉ
Em chẳng thèm chịu đâu !

Cứ thế Ta tựa đầu
một hồi lâu mê mệt
ánh đèn lên chênh chếch
ánh mắt chớp như mưa
ông trời kia cũng thua
khi Em chưa hả giận ...

Tháng ngày Ta vương vấn
kiếp tằm thì nhả tơ
óng ả lá hoa thơ
thênh thang bờ biển biếc
có chi đâu cần thiết
nếu Mình không biết yêu.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5V1RUW5DtAqxjq7WccFPBgWAFk1ti2 pd9apaIaxjlZV6YzKh2Fg

Sài Gòn – 28/10/2011 – Sông Hậu.

thugiangvu
01-11-2011, 02:11 AM
NGÀY ẤY V

http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang2/23/2302.jpg

Em còn
thương nữa hay không
mấy hôm rồi lại đi rong nơi nào ?
Canh dài
nhấp nháy ánh sao
nhớ Em – Tôi ngỡ chiêm bao mơ màng.

Tình cờ
ngày ấy Tôi sang
con đường nắng nhỏ đã tràn cây xanh
Ngẩn ngơ
Em đứng rung cành
hoa rơi – lá rụng – sao đành hở Em ?

Lặng trông
lất phất cành mềm
Tôi lang thang bước vội tìm nguồn thơ
Tặng Em
quá đỗi bất ngờ
gặp Em – hơn cả Tôi mơ được vàng.

Mở lòng đôi ngả
thênh thang
Tôi dìu Em đến thiên đàng tình yêu
Tựa đầu trong gió
hiu hiu
cũng con đường ấy nâng niu tự tình.

Nay Em
sao nỡ lặng thinh
để Tôi thơ thẩn dầm mình canh khuya
Sương rơi
chiếc lá đầm đìa
Cần Thơ ơi có Ai chia nỗi lòng ?!

http://hanhtrinhdelta.com/wp-content/uploads/2011/10/tu-mo-uoc-den-hien-thuc-khoang-cah-bao-xa.jpg

Sài Gòn - 31/10/2011 - Sông Hậu.

Em còn
thương nữa hay không
mấy hôm rồi lại đi rong nơi nào ?
Canh dài
nhấp nháy ánh sao
nhớ Em – Tôi ngỡ chiêm bao mơ màng.

Sông Hậu

Em lại tưởng anh đi thiền
Vội vàng vào chốn đào nguyên tìm người
Nhớ anh vắng cả tiếng cười
Trâm cài lược giắt cũng lười ......soi gương

Tóc mây gửi gió mười thương
Chín vay hương bưởi vấn vương gót chàng
Đò dù cách trở quan san
Bờ còn đứng đợi chẳng màng xuân trôi !

Chiều thu hoa tím lưng đồi
Lạnh se cánh nhỏ ....bùi ngùi chờ đông !

Thu giangvũ

Ghé vào trêu anh giai ...ý chít ghé vào thăm anh giai chút rùi chạy......em gửi lời thăm chị và cháu trai.
Chúc anh chị và cháu an vui, may mắn luôn.
em thugiangvũ

Sông Hậu
05-11-2011, 08:14 AM
NHỚ LỜI MẸ

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/27/5b3Hanoi27810.jpg

Đôi Ta
chung ở một làng
mỗi mùa thu tới, hay sang sân đình

Trăng lên
soi bóng lung linh
Anh và Em đứng tựa mình thân cau

Xa xa
thấp thoáng dây trầu
lá xanh từng chiếc xanh màu mắt Em

Ta đâu
cần tỏ chi thêm
duyên trầu nay đã say mềm tình cau

Từ ngày
bẻ gãy nhịp cầu
Em sang bên ấy “làm dâu” xứ Người

Đông về
tuyết trắng lưng đồi
Em còn thương nhớ những lời Mẹ không:

“Ở đâu cũng có
nụ hồng
khi thời mủm mỉm, khi bồng sương đêm” ?

http://www.lehoangtruc.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/chieu-buon1.jpg

Sài Gòn - 01/11/2011 - Sông Hậu.

Sông Hậu
27-11-2011, 08:26 PM
TRI KỶ V

http://www.frumusele.ro/poze/galerie/50-Fructele-exotice--mici-rasfaturi-tropicale2.jpg

Chiều nay
đã mấy chiều rồi
Tôi thường hay thấy Cô ngồi lặng thinh

Lâu lâu
Cô lại uốn mình
trông đôi khế chín rung rinh tơ vàng

Gió lay chiếc lá
mơ màng
Cô yêu quí khế thì sang đi nào !

Cách nhau
có một hàng rào
Tôi đà mở ngõ, Cô sao ngại ngùng ?

Cô đừng
lảo đảo mông lung
khế nầy đâu giống như gừng mà cay

Tôi và Cô
ở nơi này
nhâm nhi vị khế ngất ngây vị tình

Nếu duyên Cô đến
không thành
cũng còn tri kỷ nhà Anh láng giềng.

http://daotao.vtv.vn/wp-content/uploads/2013/07/Ngoc-Bich.jpg

Sài Gòn – 26/11/2011 – Sông Hậu.

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2011, 09:28 PM
SAY II

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQhTc0rudrPjThmzbe1c_ZU2-Dd2jYy8OO1MK2POzLQYeDqtd_Sw

Lặng nghe tiếng hát
non mây
khi dầm Đông đến mới hay Xuân về

Mặc cho bão nổi
tái tê
chí Ta đà quyết – không nề chi đâu !

Sá gì
mấy khúc sông sâu
thẳng lưng Ta bước, con tàu Ta bay

Mông mênh
biển đã đong đầy
con tim – khối óc – Ta say nỗi lòng

Say cho
đôi má Em hồng
say chi cái kiếp người không yêu người.

Sài Gòn – 2011 – Sông Hậu.

LÒNG SAY

Đọc thơ Sông Hậu
lòng say
Đang đông
mà ngỡ đã hay xuân về

Bài nào
Hồng Ngọc cũng mê
Mong sao
học được chút lề mộng mơ

Mấy vần vớ vẩn
vẩn vơ
Thẹn lòng...
lạc chốn
nào ngờ mê li

Thôi thì
Ngọc chẳng ngại chi
Cứ vui
cho thỏa
những gì Ngọc say

27/11/2011
Chúc nhà thơ Sông Hậu mạnh khỏe và có nhiều sáng tác tuyệt vời hơn nữa
Đừng cười thơ Hồng Ngọc nhé.
Mến
Bạch Hồng Ngọc

Sông Hậu
29-11-2011, 11:49 PM
http://2.bp.blogspot.com/__B3kh76Mnw0/S5czBRS_QxI/AAAAAAAAB7U/90lAIeq0j-g/s400/keo4.jpg

TÔI YÊU

Hồng Ngọc
đà mải mê thơ
cho Tôi thêm bến tình mơ sông Hồng

Em còn ngoài ấy
thương không
Tôi đi đâu cũng một lòng thế thôi !

Sông Hồng chảy mãi
trong Tôi
bốn nghìn năm Nước sáng ngời Thăng Long

Bạch Đằng
lừng lẫy chiến công
quân thù “Phương Bắc” chớ mong bạo tàn !

Tôi yêu
yêu đến ngút ngàn
tình không có tuổi thơ càng ngất ngây

Khi nao
Em đã vào đây
Tôi xin gởi trái tim nầy vô biên

Mỗi mùa xuân đến
du thuyền
đăm chiêu bốn bể một thiên đường tình.

Sài Gòn – 30/11/2011 – Sông Hậu.

http://pictures.vinatro.com/tinh-yeu-gioi-tinh/2011/05/13/du-thuyen-cao-cap-ha-long-indochina-sails-giam-30-cho-khach-vn-nhan-dip-quoc-khanh-1-VinaTro.com-1.jpg

Bạch Hồng Ngọc
30-11-2011, 07:20 PM
XA

http://s012.radikal.ru/i320/1011/63/efa711ba51ff.jpg

Lâu rồi
chưa thấy Em sang
gió đi gió đến lang thang hiên ngoài

Tiếng thơ
rả rít canh dài
tiếng đàn nhỏ lệ mỗi ngày xa nhau

Xa gì
Tôi cũng không sao
xa tình – Tôi biết nơi nào dung thân ?

Mai sau
xa cõi thế nhân
Tôi xin gởi lại những vần thi ca

Nước còn
đất mới kết hoa
yêu tàn đời khác chi là áng mây

Thời gian
thay đổi đổi thay
càng xa lòng dễ càng cay đắng lòng.

http://a.vietnamtourism.org.vn/uploads/image/Sep%202011/Tham%20Bang%20Cave%20-%20Dien%20Bien%202.jpg

Sài Gòn – 29/11/2011 – Sông Hậu.



AI VÀO SÔNG HẬU

Ai vào
Sông Hậu – An Giang
Để tôi nhắn gửi
cô nàng chưa quen

Gửi cô
ở chốn làng ven
Chưa vào nên để
thơ lèn chặt tim

Bao năm
trăn trở nỗi niềm
Vào thăm một thuyến
môi mềm trao duyên

Hôm nay
trời đẹp như tiên
Trong lòng xao xuyến
nên liền vui thơ

Mong người
đừng có thờ ơ
Để cho Hồng Ngọc
bơ vơ giữa đời

Lương duyên
nào đẹp nhất trời
Chỉ dùm Hồng Ngọc
vạn đời cảm ơn

30/11/2011

Sông Hậu
02-12-2011, 03:04 PM
NỬA MÙA

http://cfile23.uf.tistory.com/image/150720274CB596AD289483

Ngoài hiên
có chiếc lá rơi
lao chao trong gió như đời tình Tôi
Yêu Em
mới nửa mùa thôi
bất ngờ bão nổi thuyền trôi lạc dòng.

Tôi nào
đâu được yên lòng
từ ngày thuyền đã xa dòng sông quê
Có bao nhiêu lối
đi, về
tải bao nhiêu nỗi tái tê xứ Người ?

Nguy nga
đồ sộ sáng ngời
có Ai thấu nổi nụ cười kia không
Bờ môi
âm ấm xuân nồng
dạ thì lành lạnh như đông chưa tàn ?

Đường đời
xuôi ngược miên man
chắc gì phú qui nồng nàn tim đâu
Sao Em
lặng lẽ xa nhau
để Tôi mỗi tối gối sầu nhớ nhung ?!

http://www.phununet.com/Tintuc/ImagesTinbai/Thumbnail/201204/2842.jpg

Sài Gòn – 02/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
03-12-2011, 09:27 AM
DỆT MỘNG

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/g/ginco-lotus/20090727/20090727065124.jpg

Em nghèo
Tôi lại nghèo hơn
bởi vì đâu hỡi giang sơn quê mình ?
Nghèo từ
Tôi thuở chưa sinh
quê hương đã nổi chiến chinh điêu tàn.

Đó đây
muôn nẻo bàng hoàng
đầu thôn cuối phố, ngút ngàn biên cương
Tình cờ
Tôi được Em thương
chung tay dệt mộng tìm đường tiến thân

Chưa hề
tư lự phân vân
Á, Âu, Úc, Mỹ ... Ai cần thì đi ...
Ba năm
nào tõ được gì
mỗi Người một ngả ... li bì nhớ nhung

Mỗi lần
nhớ đến rưng rưng
dòng thơ Tôi chảy tận cùng thế gian
Em còn
thương cuộc đời Chàng
hay Em lặng lẽ bước sang sông rồi ?!

http://anh.eva.vn/upload/3-2011/images/2011-08-17/1313560011-vobecuachong-tam-eva.jpg

Sài Gòn – 02/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
03-12-2011, 09:16 PM
CÓ NỒNG NÀN CHI ?

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/49863_100000576024960_651_n.jpghttp://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/49863_100000576024960_651_n.jpg

Nhà Tôi
có vạt sân xanh
cây cau chưa lớn, cây chanh mới trồng

Mận còn
đang độ kết bông
cớ sao Cô mải mê trông những gì ?

Thấy Tôi
Cô vội quay đi
ngón tay uôn uốn, bờ mi buồn buồn

Mượt mà
nửa cánh tóc buông
sợi dài sợi ngắn bay vương má hồng

Đỉnh đầu
làn sóng ngực cong
lung linh hạt nắng đậu không hững hờ

Tôi sang
Cô lại làm ngơ
để Tôi lặng đứng bâng quơ nỗi lòng

Trông mây
trông gió đi vòng
yêu mà tính toán thì nồng nàn chi !?

http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic22/VietGiaiTri.Com-390774-1315313171.jpg

Sài Gòn – 03/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
04-12-2011, 08:08 AM
NHỮNG CHIỀU TÔI ĐI

http://2.bp.blogspot.com/_f8sD3tP6pgU/TKGXw_hvBRI/AAAAAAAACZk/Yhxye_YwdNA/s1600/DSC_2861a.jpg

Cô đi đâu cuối
chiều nay
lao chao đôi mắt, tóc mây bềnh bồng

Lá rơi
mấy chiếc bay vòng
đậu bờ vai nhỏ, sao không Ai đùa ?

Gió đông
đã đến nửa mùa
tim Tôi lành lạnh như chưa yêu Nàng

Trông Cô
Tôi lại mơ màng
chiều xưa Tôi cũng đi ngang nơi nầy

Tôi và
Nàng mải mê say
nụ hoa đo đỏ những ngày hạ sang

Sau giờ
Tôi tiễn bước Nàng
lên thi đại học, từ làng quê xa

Năm năm
thánh thoát trôi qua
tiêu tan mộng ước Tôi tha thiết chờ

Nàng đành
bỏ cuộc tình thơ
lấy chồng phú quí, Tôi ngơ ngẩn sầu

Có Ai
đo được lòng đâu
xin Cô chớ vội hát câu chung tình

Thời gian
rồi sẽ chứng minh
bao nhiêu vị ngọt cho mình trăm năm ?!

http://s3.gonct.info/news/2011-11/detail634563716746456250.jpg

Sài Gòn – 03/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
05-12-2011, 08:40 PM
ĐÔI BỜ VIII

http://media.tinmoi.vn/2012/04/14/3_27_1334369920_36_1334028857-em-yeu-anh-nhe-1.jpg

Từ khi
Em bước theo chồng
con đò bỏ bến, nước bồng bềnh trôi

Đìu hiu
lối cũ Tôi ngồi
cung đàn não nuột khúc đời bơ vơ

Trái sầu
nương cánh chim thơ
bay xuôi bay ngược đôi bờ dòng sông

Nam thanh
vấn vít má hồng
Người đành chia biệt vì nông nổi gì ?

Gió lay
lắc lẻo cây si
Tôi trồng từ độ xuân thì mới sang

Nắng chưa
nghiêng bóng ngày tàn
ngoài hiên mây đã lan tràn bóng đêm

Tôi buồn
rồi lại buồn thêm
hoa rơi, lá rụng ướt mềm mưa đông

Những năm tháng ở
bên chồng
lỡ duyên bị ép… Ai nồng nàn đâu…

Giã từ
một cuộc bể dâu
Em lặng lẽ bước lối vào thiên thu

Lưng trời
bỗng chốc âm u
Tôi còn chi nữa để ru sự tình ?!

http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/toi-la-les-day-thi-sao-chu-1.jpg

Sài Gòn – 09/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-12-2011, 09:59 PM
EM Ở ĐÂU ? IV

http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/10/20081020025915455/ao_dai_rung_cao_su~0.jpg

Đôi Ta
chung học một trường
mỗi ngày biết mấy lần thường thấy nhau
Một hôm
Em trước, Anh sau
lối về ngang bóng hoa cau nõn nà

Lưa thưa
gió đến la cà
nửa lưng cánh tóc mượt mà Em buông
Đôi tà áo trắng
bay vương
nắng vàng rơi đậu con đường Ta đi

Ta đâu
đà tỏ được gì
Anh còn bối rối, Em thì bâng quơ
Hôm sau
Anh đến tình cờ
nhà Em sang khúc mịt mờ gia cang

Nghĩa cha tình mẹ
ly tan
Em buồn Em bước lang thang phương nào
Thị thành
hay ở non cao
nhớ Em – Anh biết nơi nao mà tìm ?!

http://lhsvn.com.vn/uploads/News/pic/small_1279018378.nv.jpg

Sài Gòn – 12/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
10-12-2011, 10:55 AM
NHƯ XƯA VI

http://g4.ghienkhuyenmai.com/sites/default/files/styles/thumb_500x375/public/2456630b86f195bc836e39e474204f3d/1367683202chilinh_golf.jpg?itok=IsrZIIE2

Canh dài
tiếng cuốc lê thê
như là tiếng Thiếp nhớ quê hương Chàng
Cau xanh
xanh nghĩa tình làng
cây cao – cây thấp – cũng nàn nồng say

Nguy nga đồ sộ
nơi này
người đi như thác đổ đầy dòng sông
Rét chưa thấm
nửa đêm đông
đà tê tái tận đáy lòng … vì đâu ?

Mỗi ngày
mỗi cách cao lâu
ngôn phong trịnh trọng, nhu cầu tự do
Cầm tay
náo nức hẹn hò
ngoài thì lịch thiệp, trong vò nát nhau

Thiếp về
nối lại nhịp cầu
Chàng ơi có thấu nỗi nào hay không
Lỡ sa
vào kiếp đèo bồng
khi nao duyên Thiếp mới nồng như xưa ?!

http://pictures.vinatro.com/xem-boi/2012/10/09/tho-tinh-yeu/tho-tinh-lua-1-XemBoi.Us-1.jpg

Sài Gòn – 04/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
10-12-2011, 11:37 PM
NHƯ XƯA VII

http://images.yume.vn/blog/200811/09/10811211226219628.jpg

Chiều chiều
Tôi đứng lặng thinh
lắng nghe tiếng gió tự tình nhà bên
Mấy mùa
mưa nắng bồng bềnh
dòng sông đời đã lênh đênh má hồng

Sao Người
lại nỡ đành lòng
để Em ôm lấy phòng không não nề
Canh dài
đông đến tái tê
Người đi ngày ấy – Người về nơi nao ?

Nhà nghèo
thiếu gấm gối đầu
thiếu màn nhung lụa, thiếu màu quan sang
Nhưng Em
đâu thiếu tơ vàng
khi ngồi xõa tóc đợi Chàng ngoài hiên

Nhớ nhung
nhung nhớ huyên thuyên
hương đưa ngan ngát tình miền đất quê
Thắm từng
bông cỏ chân đê
thơ Em còn tõ lời thề như xưa ...

http://docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/18-11-2011/lua.jpg

Sài Gòn – 15/12/2011 – Sông Hậu.

Sông Hậu
18-12-2011, 07:13 AM
TỪ TIM EM
(Tặng hiền thê)

Đời có bạc, Em không bội bạc
Ba mươi năm tiếng hát nhà trường
Cho Ta say chữ nghĩa thân thương
Hương vị ngọt từ tim Em đó !

Sài Gòn – 2011 - Sông Hậu.

http://3.bp.blogspot.com/-dfU76fkQOwQ/T2ZaswlKg1I/AAAAAAAAChI/72zyWcG3zRo/s1600/cora%C3%A7%C3%A3o2.jpg

Sông Hậu
21-12-2011, 05:32 PM
VẮNG EM
(Tặng hiền thê)

Tết đến ... Tết đi lẽ thường tình
Vắng Em ngày Tết có chi xinh
Gió thổi ngoài hiên hoa lá rụng
Tôi ngơ ngẩn đứng ngã nghiêng mình.

Sài Gòn – TẾT 2012 – Sông Hậu.

http://megafun.vn/dataimages/201305/original/images910770_Banglang.jpg

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 06:16 PM
THĂM ANH SÔNG HẬU

Thăm Anh Sông Hậu.
Có lời
Chúc anh năm mới
rạng ngời sức xuân

Nhâm thìn
tình nghĩa
nồng nàn
Chúc anh mạnh khỏe
vô vàn phúc vinh

Bốn mùa
thịnh vượng
an bình
Cả năm vui vẻ
chân tình
Đời vui

31/12/2011

Sông Hậu
31-12-2011, 09:16 PM
CHÚC TA

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRd0xv-Z_QmRieT8U3dm7rUnJsLeib8wPavbD6fdtP8gTOnxWLyxg

Chúc mừng năm mới
chúc Ta
chớ quên chúc đức Mẹ, Cha sinh thành

Bách niên
thiên sự mong manh
quý chi bằng cốc tình dành chúc nhau

Lên rừng
hay ở nơi đâu
bao nhiêu cây cũng một màu lá rơi

“Cây vàng”
có lúc tả tơi
cây nhân nghĩa đến muôn đời kết hoa.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBBgUBJfPQXlJrZCU-ADpYNp4YnW4PEf36ZzJRFrnoJJq6XacF

Sài Gòn – Mùa Xuân 2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
01-01-2012, 08:08 PM
EM ĐI TÌM XUÂN

http://www.tecsun.com.cn/tiandi/100/image/OOOPIC_liangzhan9_20081031b4d22a9bda6992661.gif

Em đi
tìm lối Xuân về
phương trời xứ nẫu, xa quê hương mình
Mấy mùa
rồi cũng lặng thinh
sao Em không tỏ sự tình đôi Ta ?

Hay Em
lỡ bước đường xa
tìm Xuân xứ nẫu cũng là Xuân thôi
Đắng cay tay trắng
tùy thời
hoa thơm cỏ ngọt tùy người ta thương

Em nào
có thấu đấu trường
thế thì thủ thế, ai nhường cho ai ?
Công danh, phú quý
thi tài
lên ngôi háo hức… xuống cày thở than

Mưa dầm
cho đến nắng tràn
Ta chưa hề chuốc mơ màng bâng khuâng
Nơi nao
Ta được quây quần
Em còn mủm mỉm là Xuân tuyệt vời !

http://1.bp.blogspot.com/_pX8m6ujDV5g/TE9ybugN-PI/AAAAAAAAAf8/0tk_KPw4ysc/s400/50854245_IMG_3716ebb.jpg

Sài Gòn – 02/01/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
04-01-2012, 10:33 AM
NỖI LÒNG TA

http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/8/28/13/94786/1760022990_1314375084_20090723112723319_thumb_320x 240.jpg

Đông tàn
là lẽ đất trời
trong mưa thấy nắng thế thời nào hay

Nuốt gừng
Ta vẫn không cay
khi tâm Em ngọt như say nhau rồi

Xuân sang
Ta cũng thế thôi
nhấm hương vị Tết có xôi quê nhà

Mỗi ngày
mỗi cảnh cho Ta
lá xanh tim tím nụ hoa láng giềng

Lao xao
ong – bướm – so duyên
yêu da diết tự nỗi niềm Ta chung

Thiên niên
núi đổi thay rừng
dòng thơ mải miết chảy cùng thời gian.

http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/716767/mn/129416987118/Que-lindo.gif

Sài Gòn – 03/01/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
05-01-2012, 09:05 AM
TIẾNG LÒNG EM

http://www.chodulich.vn/media/files_travel/7777_b2_1267435953.jpg

Từ khi
lận đận duyên chồng
ngày qua tháng lại Em bồng đìu hiu

Trông mây lơ lửng
mỗi chiều
Em ngơ ngác đứng hướng theo dòng đời

Đôi lần
nghe tiếng thơ rơi
lăn vào nửa trái tim côi buồn buồn

Em đi
cuối phố cùng phường
la đà sợi gió bay vương, thầm thì

Than thân
trách phận làm chi
non cao biển lớn có khi cũng sầu

Đông tàn
Xuân đến muôn màu
lẽ nào … Em mãi tựa đầu cô đơn ?!

http://4.bp.blogspot.com/_EtnGntdf_1M/TJy9dIyzfJI/AAAAAAAAAUM/JAXqcrWCs6c/s640/26.jpg

Sài Gòn – 04/01/2012 – Sông Hậu.

Nguyễn Hải Yến
05-01-2012, 09:33 AM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/8/28/13/94786/1760022990_1314375084_20090723112723319_thumb_320x 240.jpg




Nằm đây trãi mộng đêm nay ,
Cuộc đời bao nỗi đắng cay đêm tàn .
Gừng cay em nuốt muôn lần
Đường đời khấp khểnh ngại ngần gì đâu .


Hải Yến .


Hi sang nhà anh thấy hình ảnh đẹp ngẩu hứng làm vài câu con cóc hè hè ...

Bạch Hồng Ngọc
05-01-2012, 09:50 AM
NỖI LÒNG

Hai chữ Quê hương sửa lòng ấm lại
Biền biệt bao năm xây đời mê mải
Thương nhớ
Khoai, ngô…
Xóm nhỏ…
Ta về./.

lg-01/2011

Ghé thăm Anh. Kính chúc Anh mạnh khỏe, vạn sự an bình

Sông Hậu
06-01-2012, 04:37 PM
THĂNG LONG
(Quý tặng thi sĩ Bạch Hồng Ngọc)

http://www.hostelsclub.com/photosact/filepict-1326514758.jpg

Ta phi
Bạch mã vào đời
chở tình nghĩa nặng đất trời Thăng Long

Muôn năm
nằm tựa sông Hồng
sáng như Ngọc tự nỗi lòng thương nhau

Hương trầu
quyện với hương cau
Xuân sang càng thắm một màu sắt son

Cội già
cho đến nụ non
đợi Người xa xứ hằng mong trở về

Quên đi
quá khứ tái tê
vì dân tộc Việt … Ta kề vai xây …

Đôi bờ
xanh tít lưng mây
sông Hồng, sông Hậu đong đầy Nước Non

Dìu Em
thăm “chú rồng con”
bay cùng thế kỷ Việt Nam hùng cường !

http://duonglichsu.files.wordpress.com/2011/05/rong-phun-chau.jpg?w=428&h=309

Sài Gòn – 05/01/2012 – Sông Hậu.

Bạch Hồng Ngọc
02-02-2012, 01:18 PM
THĂNG LONG
(Quý tặng thi sĩ Bạch Hồng Ngọc)

http://baokhanhland.vn/upimgbk/news/ngua9.jpg

Ta phi
Bạch mã vào đời
chở tình nghĩa nặng đất trời Thăng Long

Muôn năm
nằm tựa sông Hồng
sáng như Ngọc tự nỗi lòng thương nhau

Hương trầu
quyện với hương cau
Xuân sang càng thắm một màu sắt son

Cội già
cho đến nụ non
đợi Người xa xứ hằng mong trở về

Quên đi
quá khứ tái tê
vì dân tộc Việt … Ta kề vai xây …

Đôi bờ
xanh tít lưng mây
sông Hồng, sông Hậu đong đầy Nước Non

Dìu Em
thăm “chú rồng con”
bay cùng thế kỷ Việt Nam hùng cường !

http://meovathangngay.com/wp-content/uploads/2011/12/bi-quyet-giu-sac-dep-ngay-tet.jpg

Sài Gòn – 05/01/2012 – Sông Hậu.



NHỚ... SẼ VÔ

Ta về ta nhớ bến SÔNG
Phù sa bồi đắp... đôi dòng mênh mang
Ai vô trong đó HẬU giang
Đường làng lối xóm thênh thang gợi mời
Cho tôi nói nhỏ đôi lời
SÔNG HẬU tuyệt vời, chẳng lẽ không vô

Vĩnh Phúc -02/2/2012

Sông Hậu
01-03-2012, 10:24 AM
XUÂN ĐẾN

http://img-eva.24hstatic.com/upload/news/2010-01-25/1264384522-lam-dep-tu-hoa-dao1.jpg

Em đi rồi – nàng Xuân nào sẽ tới
nắng mai lên phơi phới phố Sài Gòn
vòm sân xanh mủm mỉm búp môi son
tia mắt chớp cuốn hồn Anh bay bỗng.

Em đi rồi – lấy chi còn nhựa sống
như đời Ta đà lộng tiếng thơ ngân
từ tâm Em bừng sáng biết bao lần
Ta cần “Hoa Tim” hơn cần ngà ngọc.

Em đi rồi sẽ tối tăm trái đất
vũ trụ kia cũng lây lất mịt mùng
có gì đâu để thiên hạ tranh hùng
cố đạp đầu nhau tận cùng tội ác.

Em đi rồi – mỗi ngày Ai còn hát
Ta chung tay nâng cốc vị hương nồng
người yêu người là Xuân đến mênh mông
cho Ta say không khi nao tuyệt vọng.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2012/03/22/1332402553.img.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
12-03-2012, 08:54 PM
THƠ ANH
(Thơ của Tre Xanh tặng Sông Hậu)

Đọc thơ anh ôi sao mà xao xuyến !
Tổ Quốc mình đẹp lắm một hồn thơ !
Trái tim yêu lai láng tự bao giờ ?
Đời thêm đẹp có thơ anh: Sông Hậu.

05/02/2012 – Tre Xanh.

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/07/15/18/51/13107306601676438176_574_0.jpg

Sông Hậu
06-05-2012, 01:16 AM
TÌNH ĐÃ CHẾT

http://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2010/10/29/15/29/12883409442074920316_574_0.jpg

Tôi lặng lẽ nghe chim chiều thủ thỉ
mảnh tình hồng cây phượng vĩ Em mơ
khác chi Tôi thuở ấy hãy còn thơ
tối mười ba lại chờ trăng mười sáu.

Tháng ngày trôi tự tim Tôi đà thấu
bến cảng nào con tàu đậu cũng đi
có những lúc không theo một chu kỳ
bởi sóng cuồng đâu cần gì luật lệ ...

Và chiều nay Tôi nghe người cùng kể
Em lặng thầm đi ngang ngõ nhà Tôi
bước ngẩn ngơ khi đuổi bướm xa rồi
nhặt cánh hoa rơi như còn bỡ ngỡ.

Em vội vã tìm bao nhiêu trang vở
con chữ tròn màu mực tím quả nho
kết dòng thơ chưa tõ ý hẹn hò
tình đã chết từ so đo, tính toán.

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/08/11/my.jpg

Sài Gòn – 05/05/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-05-2012, 08:16 PM
HẠ CÓ THƯƠNG KHÔNG ?

http://images.yume.vn/blog/201105/05/1304585396_ha%20cuoi%201.jpg

Hạ đã tới, Xuân đi đâu nhỉ
ở thị thành hay đến non cao
nụ hoa tình Xuân gởi nơi nao
Tôi lặng lẽ lăn vào biển nhớ !

Một ngày kia lang thang cuối phố
ngẩn ngơ nhìn đèn đỏ, đèn xanh
con đường xưa gió rít rung cành
chiếc lá rơi đậu nhành phượng nở.

Có cô bé như còn bỡ ngỡ
vội vàng đi chẳng tỏ một lời
đất trời buồn nào khác chi Tôi
ngơ ngác đứng bên đời hiu quạnh.

Bóng chiều tàn màn đêm sóng sánh
quán cà phê nằm cạnh công viên
Tôi ngồi đây trút nỗi ưu phiền
làn môi ngọt Ai ghiền vị đắng ?

Khu phố khuya chỉ còn quán vắng
và nàng thơ lặng bước quay vòng
Xuân đi rồi, Hạ có thương không
tấm lòng Tôi yêu thì đâu kể ...

http://www.phununet.com/Tintuc/ImagesTinbai/Thumbnail/201206/2012629102956343.jpg

Sài Gòn – 06/05/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
24-05-2012, 09:05 PM
THƠ MƠ

http://farm8.staticflickr.com/7203/7066420299_0c173df3b3.jpg

Ngày mai
Cô sẽ ra sao ?
cho Tôi xin gởi lòng trao nỗi lòng

Nửa đời
Tôi ở phòng không
sợi buồn vấn vít tay bồng cô đơn

Biết Ai đâu được
dỗi hờn
khi Tôi trông gió mây vờn lưng mây

Ngất ngư
mỗi tháng năm dài
thân Tôi cặm cụi chuốt bài thơ mơ

Gởi Cô
Cô có làm ngơ
thì Tôi lại gánh bơ phờ lang thang

Nếu Cô
chẳng phụ công Chàng
Tôi như quí tử hầu Nàng quí phi

Kể từ ngày ấy
Tôi đi
đèo cao dốc ngược cũng vì thương nhau

Sao Cô
chưa chịu gật đầu ?
để Tôi xây những nhịp cầu trăm năm

Dìu nhau
dạo bước trăng rằm
mỗi mùa thu tới trăng nằm với Ta

Lăn tròn
trên thảm cỏ hoa
trăng ôm chiếc bóng nõn nà như trăng.

http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/BinhLuan/QuocTe/hokkaido-mua-hoa-khoe-sac-8.jpg

Sài Gòn – 22/05/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-10-2012, 08:05 PM
AI ĐÀNH CHIA HAI ?

http://images.yume.vn/blog/200801/08/704488_1199742540.jpg

Từ khi
Em bước tha phương
bao nhiêu tuyết trắng phơi sương mái đầu
Đầm đìa
lệ ướt canh thâu
nhớ quê hương nhớ nhịp cầu Em đi

Mỗi mùa hoa đỏ
thầm thì
đôi tà áo trắng mơ gì tương lai
Hồng nhan
sánh với tiền tài
hay là bình dị hương lài chân quê ?

Đôi Ta
mới tỏ lời thề
sóng đời nổi dậy tái tê nỗi lòng
Lao đao
ở tự phương Đông
trôi về phương Ấy – Em nồng nàn chi !

Thương Em
đâu biết kể gì
viết dòng thơ để khắc ghi tháng ngày
Quê hương
Ta mãi còn say
Ai đà đành đoạn chia hai cuộc tình ?!

http://2.bp.blogspot.com/_iuzQm1sDTbg/TG7ZNXUMh6I/AAAAAAAAAMs/sqiMiO2-vLQ/s1600/thuhang.jpg

Sài Gòn – 18/10/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
16-11-2012, 11:56 PM
TỪ ĐÂU ?

http://blog.yimg.com/1/DII4rjF7s5.tMLJxJFpC1Og6t2lmTnY8.1SXpuQ70UNF9zd.BW ZjbQ--/79/l/nwYowCgfXz6cOhSO24t.sw.jpg

Chiều buồn
thấy lá thu rơi
đếm bao nhiêu lá cho Tôi cuộc đời
Em đi
Tôi ở bồi hồi
dầm thân lành lạnh, nuốt lời rưng rưng

Khi thì
cuốc đất còng lưng
khi canh biên giới tận cùng Nước Non
Rừng xanh
chưa khuất lối mòn
sương đà trăng trắng nắng còn hắt hiu

Trở về
bóng ngã nghiêng chiều
nhớ Em đất khách càng nhiều long đong
Từ ngày
Em đã lấy chồng
nửa đường gãy gánh, tình bồng bềnh trôi

Vui, buồn nào cũng
tại trời
hay là tự tại lòng người ta thôi ?
Tiếc thương chi những
thói đời :
ngoài như lượng rộng, trong thời tâm sâu.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/11/11/bi-quyet-yeu-doi-hon.jpg

Sài Gòn – 19/10/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
16-11-2012, 11:57 PM
THƠ SAY

http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/090825083626382877.gif

Bao nhiêu vị đắng
ấy rồi
bấy nhiêu vị ngọt cho môi Thơ nồng

Mở tim
khai trí, trải lòng
dang tay nhân ái Thơ bồng năm châu

Mỗi dòng
Thơ một nhịp cầu
nối bờ bến đợi hai đầu thương nhau

Nên Thơ
đã gởi buồng cau
và khay trầu thắm tươi màu quê hương

Bản làng, phố sá
thân thương
lửa tình không tắt – thiên đường là đây

Mông mênh vũ trụ
Thơ say
say tình - say lý - say ngây ngất lòng.

http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/79f792b1f23eb06d0f2995c0d278f6ae.gif

Sài Gòn – 23/10/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
17-11-2012, 12:01 AM
TRĂNG VÀ TA

http://lvthat.vnweblogs.com/gallery/29248/tr%C4%83ng%20qu%C3%AA%203.jpg

Trăng sóng soải nằm trên biển biếc
con thuyền tình lướt gió lả lơi
bến yêu đương như tự lâu rồi
Ta và Trăng kết lời tri kỉ.

Ở nơi nao cũng thành thi vị
khi tim Ta bình dị thông thường
mỗi ngày sang hoa lá vấn vương
sương trăng trắng nắng đà phơi phới.

Bước đường thi Ta cùng đi tới
Trăng đâu đợi con chữ mơ hồ
hay ý tưởng từ xác cây khô
đã trơ trụi giữa lòng bóng tối.

Trăng ơi Trăng… Thơ nào có lỗi
chỉ vì người đổ tội cho Thơ
Ta và Trăng chẳng biết bao giờ
say đắm đuối Nàng Thơ rồi nhỉ ?!

http://files.myopera.com/popboy0387/blog/bienvaem2.jpg

Sài Gòn – 27/10/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
17-11-2012, 12:02 AM
Xin chúc mừng nhà thơ Sông Hậu với những đứa con chào đời lung linh như huyền thọai . Thế nhân thỏai mái bay lượn, sẻ chia trong những tập thơ viết bằng thời gian và công sức bao năm tháng . Xin cám ơn thà thơ và chúc nhà thơ có nhiều thành công , tràn đầy hạnh phúc . Thân ái Vũ kim Thanh

http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/1vukimthanh1609C889.jpg

Photo by Vu kim Thanh



VŨ KIM THANH
Tặng thi sĩ Vũ Kim Thanh (đứng).

http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/VukimThanhPhan02A.jpg

Đời như Vũ bão
lâu rồi
thấy chi thì cũng nực cười ấy thôi

Vinh hay là nhục
Ai ơi
nghĩa gì đâu tại thói đời háo danh ?

Hiện Kim
lắm kẻ tranh giành
quyền trên chức dưới Ai đành bán mua?

Khi nao thất thế
mới chừa
mấy tên háo hức theo mùa chim bay

Bạn Ta
tay lại cầm tay
mùa thu lộng gió trăng đầy bến mơ

Mỗi Người
kết một bài thơ
thành đôi tri kỉ bên bờ sông Thanh.

http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/22Avukimthanh0397C5555.jpg

Sài Gòn – 29/10/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
17-11-2012, 12:03 AM
CHA TÔI

http://www.bobiasg.com/wp-content/uploads/2009/01/ngoisaonoel.jpg

Ngôi sao sáng sáng tự bao giờ
Mẹ đã hát thành thơ con nhỉ
lối Cha đi gần tròn thế kỉ
có khi nao Cha nghỉ yên đâu !

Nay đồng gò mai lội đồng sâu
chiếc áo nâu bạc màu lá úa
mỗi mùa qua còng lưng mấy bửa
kéo nước đầy cho lúa trổ bông.

Tiết trời sang đất ngập mưa đông
Cha vội vượt dòng sông sâu thẵm
hướng non cao sương sa rừng rậm
mang lửa về sưởi ấm năm canh.

Khi trở giấc, Mẹ cố dỗ dành
Cha lại bảo con đừng nhục ý
thân trai tráng quyết rèn chí khí
bước vào đời chẳng lụy phong ba.

Tối hôm nao tõ ánh trăng ngà
vòm sân nhỏ cỏ hoa náo nức
các con thơ rung rinh nhành trúc
Cha lặng ngồi ngẫm khúc thi ca.

Mái trường son thấp thoáng xa xa
Cha hối hả dìu con lên dốc
vì tương lai con cần gắng học
kho sách nào tả xiết công Cha ?!

http://files.myopera.com/Nuoi-Day-Con/blog/Old_Books_Stacked.jpg

Sài Gòn – 30/10/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
17-11-2012, 12:04 AM
LỠ DUYÊN I

http://images.yume.vn/buzz/20120703/sg.jpg

Tiễn Em
nắng đổ sân ga
bỗng dưng mưa đến ướt nhòa bờ mi
Thương nhau
từ độ xuân thì
đã bao xuân đến chưa khi nao gần

Cầm tay
rồi lại phân vân
một con tim được mấy lần yêu đương ?
Thì thầm
sợi gió bay vương
người đi – người ở – ai buồn hơn ai !

Tiếng còi tàu vội
kéo dài
hành trình khởi nhịp chia hai nẻo lòng
Ngẩn ngơ
Anh đứng lặng trông
Em về bên ấy với chồng ra sao ?

Lỡ duyên
tủi phận má đào
có yêu đâu cũng tựa vào người ta
Mỗi ngày
mỗi nỗi xót xa
chồng Em còn đó ấy mà như không !

http://files.myopera.com/quhu/blog/Mua_xuan_khong_con_nua.jpg

Sài Gòn – 02/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
19-11-2012, 05:30 PM
LỠ LÀNG I

http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/fg/lilac-rain-081309-lg.jpg

Từ khi
Em cách xa Tôi
tìm lâu đài các, tìm nơi ngọc ngà
Có còn nhớ
mỗi nụ hoa
cài lên bím tóc mượt mà duyên Em ?

Hay là
Em lại vội quên
cây đa làng cũ đứng bên cánh đồng
Tháng ngày
ngày tháng chất chồng
nuôi Em khôn lớn từ bông lúa vàng

Những đêm
trăng tõ đầu làng
Tôi dìu Em ngắm đôi hàng trúc xinh
Nhành cao nhành thấp
lung linh
ngỡ như ánh mắt ai nhìn người thương

Nay Em
đến mấy ngàn phương
đà tìm ra cõi thiên đường hay chưa ?
Nắng nung bỗng chốc
đổ mưa
được tin Em mới như vừa thở than:

Chòng chềnh
duyên kiếp lỡ làng
mỗi mùa tuyết đổ sầu man miên sầu
Ngoài sang sáng tít
năm châu
trong thì đùng đục như màu hoàng hôn

Có chồng
mà cũng cô đơn
có yêu sao chẳng được hờn dỗi nhau ?
Thuyền tình
rồi sẽ về đâu
bao nhiêu biển lớn – sông sâu – ở đời ?!

http://www.tuanvietnam.net/assets/images/khucthuydu.jpg

Sài Gòn – 03/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
19-11-2012, 05:31 PM
TÌM II

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=186792

Tìm vàng
lở đá non cao
đá bao nhiêu lớp, vàng bao nhiêu tầng ?

Tìm người
muôn nẻo xa gần
thiếu như là đủ, chẳng ngần ngại chi

Anh về
tìm lối Em đi
đầu thôn cuối phố – kể gì canh trưa

Thương nhau
biết mấy cho vừa
dạ không đổi dạ dẫu mùa đổi thay

Tìm đời
đời có nào hay
khi mưa là nắng, khi ngày là đêm

Tìm rồi…
Ta lại tìm thêm
tìm Em yêu nữa thành đêm hóa ngày.

http://honglam.vnweblogs.com/gallery/4834/previews-med/%E1%BA%A2nh%20t%C3%ACm%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di.jpg

Sài Gòn – 04/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
20-11-2012, 10:02 AM
CHIẾC LÁ CÔ ĐƠN

http://textopics.ru/imgbig/name_11039.jpg

Nhà Cô
trồng một dây trầu
nhà Tôi trồng một cây cau cùng thời

Hai nhà
cách vách tường vôi
sân chung bờ giậu, có đôi bướm vàng

Thường ngày
bướm đậu bông trang
chiều kia mây tím bướm sang dây trầu

Cô đà
hái lá lần đầu
sao không hái chiếc lá sầu cô đơn ?

Lá buồn…
Tôi lại buồn hơn
nhờ Cô – Cô chẳng làm ơn tí nào

Nơi đâu
sẽ mở lối vào
nhà Ai chưa có Người trao bông hồng

Thế mà
Cô ngẩn ngơ lòng
khi Tôi đã lỡ bước trong đường cùng

Mấy lần
nghe tiếng gió rung
tàu cau lất phất sau lưng dây trầu

Bướm vàng
cũng ngã nghiêng đầu
Cô ơi … chớ để lá sầu cô đơn ...

http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/autumn/thuaotrang1.gif

Sài Gòn – 12/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
20-11-2012, 10:02 AM
ĐỢI ĐÒ

http://dantri4.vcmedia.vn/i:HvrZZiM2C5QLR4u67tfR/Image/2012/15/1571_a54f8/dong-song-yen-binh-ven-de-voi-co-thai-lai-do-quen-thuoc-tu-hang-chuc-nam-nay.JPG

Đợi đò
còn nắng lưa thưa
đò không người lái – Ai đưa Tôi về
Sao Cô
đứng ngóng mải mê
mây xanh lơ lửng, tỉ tê phương nào ?

Để Tôi
ngồi đợi nao nao
thả hồn theo gió bay vào mênh mông
Đời Tôi
chưa được làm chồng
cũng chưa hề hái hoa hồng tặng ai

Tối ngày
suy một tính hai
nghèo như Tôi có người hoài thương không ?
Xin Cô
mở rộng tấm lòng
lái con đò nhỏ Tôi mong từng giờ

Đưa Tôi
về lối trăng chờ
soi từng chiếc bóng tựa bờ vai nhau
Hương quỳnh quyện với
hương ngâu
lẫn trong hương tóc biết bao nhiêu tình !

http://images.yume.vn/blog/201110/15/1318690116_u10799_t1244475356_99qG7.jpg

Sài Gòn – 13/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
20-11-2012, 10:03 AM
TỪ CON TIM

http://img.over-blog.com/500x347/0/42/84/39/Album2/only_love1.jpg

Phố Sài Gòn sắp sang mùa mưa đổ
nắng còn xuân trên đôi má Em hồng
tiếng gió lùa theo hướng bờ mi cong
trông trời đất cuốn hồn Em bay bỗng.

Có Anh đưa qua quãng đường mở rộng
hàng cây xanh lộng bóng bước Em đi
tay cầm tay … Ta đâu biết tỏ gì …
khi lá hát mát lòng Em xao xuyến.

Mái trường son lăn tròn dòng chữ tím
tương lai đến từ cường độ con tim
như Anh yêu đời ... và đã yêu Em
không van xin hay cúi đầu tuyệt vọng.

Ta bên nhau là non cao biển rộng
có cần chi mơ mộng cõi thần tiên
thế giới nào cũng sẽ được bình yên
nếu yêu Em không bao giờ giới hạn.

http://files.myopera.com/minhhdt/pictures/ynghia/traitim.jpg

Sài Gòn – 14/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
20-11-2012, 10:05 AM
TA VẪN LÀ TA II

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41DYw9WSuCL.jpg

Đông lại về theo luật lệ tuần hoàn
mưa có đổ chẳng tan như lần trước
Anh và Em cũng thay mùa đổi bước
chả ngây ngô với chức tước huênh hoang.

Ta vẫn là Ta … ở cõi trần gian …
khi lang thang Ta nằm nơi góc phố
ngắm mây xanh những chiều đà ráng đỏ
dòng thơ Ta vội chảy đến muôn trùng.

Có Ai hay các Đế Chế tranh hùng
Ta lại hát như bão bùng muôn kiếp
đời còn chi đâu cho Ta nuối tiếc
khi yêu Em đôi mắt sáng long lanh.

Trong tình cờ Em lặng lẽ trao Anh
hương bưởi, hương chanh từ ngày gặp gỡ
lửa tình yêu đã bừng lên cháy đỏ
cây phượng hồng nho nhỏ đứng ngẩn ngơ.

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/news/2012-05-14/1336996314-hoa-phuong-6.jpg

Sài Gòn – 15/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
20-11-2012, 10:06 AM
ĐA TÌNH II

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTI8F9ZLBTiFXkZf5bZWtPKyQMjrKI3m THVBJaYfp42vmtKU93Mswhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTI8F9ZLBTiFXkZf5bZWtPKyQMjrKI3m THVBJaYfp42vmtKU93Msw

Mưa bay lất phất
công viên
tóc Cô ươn ướt, bên triền cỏ non
Sao Cô
mủm mỉm môi tròn
để Tôi bối rối như còn ngây thơ…

Tôi đi một đỗi
bâng quơ
trông mưa mưa lại hững hờ với Tôi
Trông Cô
Cô lặng lẽ ngồi
cuốn làn tóc ướt trên đôi ngực nồng

Mưa tàn
Cô mải mê trông
cây xanh có chiếc lá bồng bềnh rơi
Lăn qua ghế đá
bồi hồi
lá nằm ngoắc ngoải, chiều trôi lững lờ

Nếu như
Cô chẳng làm ngơ
cho Tôi viết tiếp bài thơ đa tình
Có gì đâu
của riêng mình
ông trời kia đã chứng minh lâu rồi

Xin Cô
Cô nhận giùm Tôi
những giây phút được tựa đôi má hồng
Khi nao
Cô ở bên chồng
cũng còn thi vị đầy dòng thơ Tôi.

http://2.bp.blogspot.com/_AvKWRV6Vm3E/TRl6y_e3ThI/AAAAAAAABlI/LRefTIbmiq8/s400/hoa%2Bhong.jpg

Sài Gòn – 17/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
23-11-2012, 06:30 PM
YÊU LÀ NHƯ THẾ

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/FF/7E/papilio_blumei.jpg

Một hôm
nắng mới lao xao
có chàng bướm đã bay vào nhà Cô
Ngỡ như là bướm
ngây ngô
lao chao lớp chớp sang bờ giậu xanh

Mấy lần
bướm lượn vòng quanh
nụ hoa trăng trắng gần nhành trúc xinh
Sao Cô…
cũng đứng lặng thinh
trông cây, trông gió uốn mình ngoài hiên

Bỗng dưng
đôi ánh mắt huyền
liếc ra đầu ngõ, nắng nghiêng lập lờ
Tôi người lữ khách
tình cờ
ngang đây một đỗi ngẩn ngơ, bồi hồi

Chào Cô
Cô chẳng chào Tôi
Tôi nào đâu biết tỏ lời chi chi
Thấy Cô
ươn ướt bờ mi…
yêu là như thế… Khách đi sao đành !

http://2.bp.blogspot.com/-GruNaMTsWvE/ThsxRgvyseI/AAAAAAAAB4U/bszica9-0Xw/s400/nu_cuoi_thieu_nu_.jpg

Sài Gòn – 19/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
24-11-2012, 05:49 PM
BIỂN NÀO BÌNH YÊN

http://www.sayacn.com/photo/wash05.jpg

La đà
gió đến ngoài hiên
có đôi chim sẻ đứng trên cành đào
Lặng nghe
tiếng gió rì rào
nhà Tôi san sát lối vào nhà Cô

Thường khi
nắng mới giăng tơ
vòm sân nho nhỏ, Tôi ngơ ngẩn ngồi
Trông mây
mây lững lờ trôi
trông Cô – Cô bước nghiêng đôi má hồng

Mấy lần
cô liếc cong cong
sao Cô chưa chịu liếc vòng nhà Tôi
Tới mùa
khế đã chín rồi
đợi Cô sang để trao đôi quả vàng…

Hay Cô
còn độ mơ màng
tìm nhà phú quí, tìm chàng bảnh bao
Đời Tôi
đành chịu thế sao
Cô ơi … có biết biển nào bình yên ?

http://image2.chaobuoisang.net/cs/2011/11/24/quynh-hoa-dan-ong-khuyen-toi-phai-nhun-minh-0.jpg

Sài Gòn – 24/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
29-11-2012, 05:52 PM
NGỠ NHƯ XUÂN ĐẾN

http://1.bp.blogspot.com/_eAQ5AKeEipU/SbC2nLDiKqI/AAAAAAAAAuM/3LcKzwdouSk/s400/ao+dai.jpg

Nắng Sài Gòn sáng nay sao đẹp quá
Đông mới về cứ ngỡ đã là Xuân …
tà áo bay như bướm trắng quây quần
làn hoa tím lung linh từng cánh mộng.

Lá cỏ non cũng dâng đầy nhựa sống
tiếng gió đùa lồng lộng tiếng thi ca
lối cổng trường Tôi lặng lẽ bước qua
tia mắt chớp … Ai sa rồi thế nhỉ ?...

Nửa hàng cây xanh có cây phượng vĩ
ngẩn ngơ nhìn thi sĩ đứng hành lang
da diết đợi những suối tóc mơ màng
chảy ngược thời gian, mười lăm mười bảy.

Có Ai hay con tim Tôi bừng dậy …
lửa tình yêu bốc cháy đến muôn trùng
tự tấm lòng Tôi trong nắng Sài Gòn
say đắm đuối như Nàng Xuân đã đến !

http://lh5.ggpht.com/_E6uVDrqY9G8/S9VrwWuKP2I/AAAAAAAAApk/CvC85Y5uOco/Em%20cho%20ha%20ve%20-%20TELEPHIC.jpg

Sài Gòn – 28/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
30-11-2012, 05:24 PM
LỠ DUYÊN II

http://files.myopera.com/achilinh7777/blog/CSTG-7.jpg

Trăng lên
soi bóng trúc đào
lá xanh mấy chiếc bay vào sân ga
Tiễn Em
về với Người Ta
con tàu lăn bánh đường xa chập chùng

Chui non
lách biển, băng rừng
qua bao nhiêu khúc, tàu dừng sân ga
Quê hương
núi Ấn sông Trà
mỗi mùa Xuân đến cho Ta hẹn hò

Duyên Em
Mộ Đức, Thu Xà
kẹo gương thanh cổ, mạch nha dẻo lòng
Tình Anh
như quế Trà Bồng
vị cay thời cuộc, hương nồng đôi Ta

Sao Anh
đành chịu cách xa
Đông sang thao thức, la cà mông lung
Có hay
mưa đổ miền Trung
từ ngày Em đã ở cùng Người Ta ?!

http://files.myopera.com/Vivi99/blog/z53656_2832-2.jpg

Sài Gòn – 29/11/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
01-12-2012, 09:08 PM
THIẾU PHỤ TRUNG TRINH

http://www.phununet.com/Tintuc/ImagesTinbai/Thumbnail/201202/2012212162038625.jpg

Chiều nay
xuống phố Sài Gòn
có Cô thiếu phụ như còn trung trinh
Buồn chi
Cô ngã nghiêng mình
tựa lưng ghế đá… tự tình xuýt xoa ?

Thương Người
Người lại phụ Ta
ghét Người sao thích Người qua gởi lòng
Bao nhiêu
bến đục, bến trong
nào Ai thấu nổi mênh mông biển đời ?

Không thương nhau thật
thì thôi
can chi đành đoạn… ép lời đắng cay
Hồn trinh
là chất tình say
hào quang kia chẳng còn hoài thế đâu !

Nếu Cô
mở lối xây cầu
Tôi đưa Cô đến… cây cau Tôi trồng
Ta ngồi đây
với chiều Đông
cũng ngây ngất ấm mạch hồng đôi Ta !

http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/30/18/46/13357863841197889329_574_0.jpg

Sài Gòn – 01/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-12-2012, 04:25 PM
CHỮ …

http://hocmai.vn/file.php/1/Anh/THPT/2008/Diem_tin_giao_duc/02/Thanh_lap_DH.jpg

Tiễn Em
bước tới giảng đường
nắng còn nho nhỏ trong sương là đà

Chiều nghiêng
náo nức đôi Ta
thỏa lòng dạo phố láng hoa thầm thì

Không bằng cấp
bị khinh khi
có bằng rồi biết Em đi đường nào ?

Thị thành
hay ở non cao ?
lối ra chan chát…lối vào đong đưa…

Khác gì đâu
những ngày xưa
có tiền mới được quyền mua lâu đài

Đôi Ta
đã nghĩ suy dài
nếu xa chữ đức – tương lai chữ gì ?

http://vtv6.com.vn/uploads/Daihoc.jpg

Sài Gòn – 06/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-12-2012, 03:54 PM
NÊN ĐÔI NÚI TÌNH

http://1.bp.blogspot.com/_0bEzXzZd2iE/TQzfRpHw8DI/AAAAAAAAUi4/GjLR786-_4U/s640/floral+libelula.jpg

Mấy lần
Cô đứng ngẩn ngơ
trông mây với gió… lặng lờ xa xa…
Sao Cô
chẳng thấy nắng tà
có chàng Lãng Tử... la đà nơi đây…

Hay Cô
còn nhớ thương Ai
nên không thèm biết nơi nầy làm chi
Tôi buồn
Tôi lại quay đi
Cô lang thang bước, có gì vui đâu !

Hoàng hôn
đà nhuộm một màu
cây xanh rớt lá – lá sầu đôi Ta
Mỗi người
mỗi cảnh ấy là
Cô chưa tỏ rõ Ai mà thấu nhau ?

Trăm năm
Cô đã xây cầu
cầu chưa gãy nhịp cũng đau đớn lòng
Ngoài thì
lịch thiệp thong dong
trong thời ủ rũ như chồng ép duyên

Biển đời
sóng gió huyên thuyên
tùy nơi – tùy lúc – lái thuyền Ta bơi
Quí gì hơn thế
Cô ơi!
nghĩa chồng công vợ nên đôi núi tình!

http://img152.imageshack.us/img152/4577/small2615nl6.jpg

Sài Gòn – 07/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-12-2012, 09:18 PM
TÌNH BƠ VƠ TÌNH

http://www.thuvien-it.net/home/tinhoc/2010/32/Penmy2010/blendmaulanhgia1.jpg

Nhà cô
ở cách nhà Tôi
một con hẻm nhỏ thế rồi như xa
Tôi nào có thể
bước qua
cùng Cô tự sự cho Ta tận tường

Một hôm
nắng nhỏ mới buông
lao xao chiếc Lá vấn vương tơ hồng
Có Tôi
ngồi tựa ban công
thấy chàng Bướm lạ bay vòng nhà Cô

Vòm sân
in bóng Mây chờ
Bướm xòe đôi cánh – đậu bờ giậu xanh
Sao Cô
hay liếc loanh quanh
không thèm ngó tới nhà anh láng giềng ?

Lá buồn
Lá đứng nghiêng nghiêng
Tôi buồn – Tôi lại càng ghiền làm thơ
Phố phường kia cũng
bâng quơ
để Tôi ôm mộng tình bơ vơ tình …

Nỡ nào
Cô cũng đinh ninh
lấy chồng phú quí cho mình quan sang
Cô ơi
chớ vội phũ phàng
đã cao tham vọng dễ càng thương đau.

http://danong.com/Data/News/2012/11/7/ban-doc-2.jpg

Sài Gòn – 08/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
09-12-2012, 09:55 PM
ĐÔNG KHUYA SÀI GÒN

http://cdnimg.visualizeus.com/thumbs/a2/7f/color-a27f2d4f703e665b19d4f5fe0a3d72f8_h.jpg

Cô đi đâu
dưới trời khuya
tóc ươn ướt tóc sao chưa quay về ?
Ánh đèn
lấp lánh hàng me
lá rơi lảo đảo, Cô che nụ hồng

Tôi đà lướt gió
mấy vòng
tìm người dạo phố đêm đông Sài Gòn
Le se, man mát
như còn
tiết thu Hà Nội trăng tròn Hồ Gươm

Cỏ hoa
lóng lánh hạt sương
khác chi đôi mắt người thương yêu mình
Sao Cô cứ thế
lặng thinh
để Tôi đứng đợi – rung rinh tơ lòng ?

Từ lâu
Tôi đã hằng mong
có Cô cùng bước lòng vòng, tỉ tê
Tựa lưng quán cốc
vỉa hè
nhâm nhi hương vị cà phê Sài gòn

Lai rai nửa xị
vài lon
ngất ngây thi sĩ thả hồn bay xa
Rộn ràng
mỗi nhịp tim Ta
lẫn trong trời đất tình là đà say.
……………

https://lh3.googleusercontent.com/__HVzQxJ35oo/TZ8wKvPRCEI/AAAAAAAAQQk/WQUO4b2U1kw/Sai%20Gon%20dem-8800.jpg

Sài Gòn – 09/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-12-2012, 11:03 PM
SUỐI HÁT

http://1.bp.blogspot.com/-5WImbWqDbVk/Tb00JvmuZCI/AAAAAAAACUA/yGN0pUKVyoc/s1600/baiviet-haiche1.jpg

Lên nương
hái lá chè xanh
chè bao nhiêu lá thương Anh Ấy rồi ?

Sao Cô
chưa hái đã ngồi ?
cánh chim lảo đảo lưng trời nghiêng nghiêng

Lao chao
đôi mắt như Tiên
lặng nghe tiếng suối bên triền cỏ non

Mấy lần
mủm mỉm môi tròn
để Tôi bối rối như còn trong mơ

Ai đà
da diết yêu thơ
Tôi nào có thể hững hờ được đâu

Xin Cô
Cô chớ lắt đầu
cho Tôi xây những nhịp cầu thương nhau

Kể chi
nắng đổ mưa mau
với dòng suối hát chung câu ân tình.

http://anh.24h.com.vn/upload/news/2012-02-14/1329180677-valentine-11.jpg

Sài Gòn – 11/12/2012 – Sông Hậu.

thugiangvu
12-12-2012, 09:02 AM
XUỒNG ƠI !


http://www.cuocsongviet.com.vn/upload/image/54%20dan%20toc%5D/Kinh2.jpg


Nắng lên
má ửng hồng đào
xuồng Em lướt sóng lao xao mái chèo
Miền Tây ơi có
Ai theo
xuồng Em về bến Ninh Kiều – Cần Thơ


Đã đưa Tôi tới
đôi bờ
sông Tiền, sông Hậu – Sông chờ đợi Em
Lục bình
cánh tím nghiêng nghiêng
tím như tà áo lụa mềm Trân Châu


Hai mùa mưa nắng
một màu
lúa xanh bát ngát, dây trầu xinh xinh
Nhành cao nhành thấp
rung rinh
hoa thơm quả ngọt – tự tình duyên trao


Chim chiều
lớp chớp lao chao
xuồng Em hối hả cặp vào bến thơ
Ngỡ như
Tôi mộng, Em mơ
thương nhau đến tự bao giờ – xuồng ơi ?!


http://farm4.static.flickr.com/3486/4556912459_6208f70f59.jpg


Sài Gòn – 10/12/2012 – Sông Hậu.



Chim chiều
lớp chớp lao chao
xuồng Em hối hả cặp vào bến thơ
Ngỡ như
Tôi mộng, Em mơ
thương nhau đến tự bao giờ – xuồng ơi ?!

Sông hậu .

Thăm anh Sông hậu , mấy câu thơ dễ thương này anh hỏi chị chứ hỏi ai.
Chị đã về hưu chưa hả anh ?
em thăm anh chị và cháu trai luôn vui khỏe .

Thugiangvũ

Sông Hậu
12-12-2012, 04:42 PM
TÌM III

http://sgonline.vn/upload//files/Common/Image/CM/2013_05/1368692412317_1.jpg

Tôi lang thang bước
lâu rồi
nửa vòng thế kỷ tìm người tri ân

Nơi nao
tìm cũng phân vân
lên ngôi phú quí mấy lần xác xơ ?

Tìm tằm nhả kén
kéo tơ
nhờ Ai dệt lụa đôi bờ Ta mong ?

Tìm danh, tìm lợi
tìm lòng
tài cao – đức thấp – như không có gì

Tìm Em
chung bước đường thi
gởi thơ vào cuộc đời vì thương nhau

Tìm rồi
tìm mãi mai sau
Ai còn vị kỉ còn sầu mênh mang.

http://tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/04/18/02449c6e-cd81-4d6b-8412-716f013e2926.jpg

Sài Gòn – 12/12/20– Sông Hậu.

Sông Hậu
15-12-2012, 03:47 PM
TA VỀ

http://www.flixya.com/files-photo/r/o/c/rockets-831811.jpg

Trăm năm
Ta vẫn là Ta
thiên tài, thánh thượng cũng sa bụi trần

Thế thời
trời đất xoay vần
bao nhiêu học thuyết có ngần ấy thôi

Lập bè
vẽ kế thay ngôi
người tôn – kẻ đá – rã rời – long đong

Ta về
với những tấm lòng
nhâm nhi hương vị đời nồng như xưa

Mỗi lần
Ta đã đón đưa
nụ hồng mủm mỉm tình mưa đường tình.

http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/12/15/15/1907257/4ee9b158_38c9c726_13238272841427262072_574_0.jpg

Sài Gòn – 15/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
16-12-2012, 05:55 PM
NẮNG ĐÔNG SÀI GÒN

http://files.myopera.com/kimngoc1/blog/Nhat-canh-hoa-roi.jpg

Mấy lần
Tôi đã đi ngang
nhà Ai bướm trắng lang thang hiên ngoài
Tình cờ
gió đến lắt lay
nụ hoa hồng tím, bướm bay la đà

Bướm nào đâu biết
Người Ta
đăm chiêu đôi mắt trông xa trông gần
Ngẩn ngơ
một đỗi phân vân
khi Nàng đứng tựa bờ sân mơ màng

Bướm ơi
có thấu nỗi Chàng ?
say sưa đắm đuối hương làn tóc bay
Vòm sân
in bóng lá cây
lẫn trong mỗi lúc bóng mây lên ngàn

Nắng Đông
óng ả tơ vàng
ngỡ như Xuân đến mênh mang Sài Gòn
Thỏa lòng
thơ mộng mơ tròn
yêu nàng bướm trắng Sài Gòn – Tôi yêu !

http://www.dont-click-here.net/champs.jpg

Sài Gòn – 16/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
17-12-2012, 03:52 PM
ĐÔI TÀ ÁO ẤY

http://img.news.zing.vn/img/500/t500071.jpg

Thế thì
trả lại cho nhau
trả con suối lỡ gối đầu dòng sông
Chớ nên
trả lại tấm lòng
chẳng thương nhau nữa cũng nồng tình quê

Mỗi ngày
hai bận đi về
theo con đường nhỏ ngang đê đầu làng
Cỏ non óng ả
mơ màng
lúa xanh bát ngát, nắng tràn lao xao

Giở trang nhật ký
ghi vào
mùa thi năm tới – lẽ nào vấn vương
Xa nhà
xa đất quê hương
đôi Ta còn học chung trường nữa không ?

Ba năm rồi
ở phố đông
lâu đài chất ngất – Em mong đợi gì
Sao Em
đành đoạn chia li
vì không đồng điệu hay vì quan sang ?

Về đâu
hỡi mái đình làng
những lần hò hẹn, trăng vàng đầu thôn
Bây chừ
ôm bóng cô đơn
đôi tà áo ấy … thả hồn nơi nao ?!

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/18707144.jpg

Sài Gòn – 17/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
18-12-2012, 04:13 PM
HÁT KHÚC CA DAO

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/480869_561446930537685_424192975_n.jpg

Em đi
theo hướng mặt trời
mùa mưa đang đổ thế thời ra sao ?
Anh về
hát khúc ca dao
thổ lai hoàn thổ – Ai nào hơn Ai ?

Non cao
quyền lực, tiền tài
Anh đâu biết chắc tương lai là gì ?
Gởi lòng
vào bước đường thi
một thương hai nhớ từ khi xa làng

Trăng lên đỉnh núi
trăng tàn
Em sang bên ấy nồng nàn hay không ?
Ngày xuân rồi đến…
ngày đông
khác chi cổ máy quay vòng thời gian

Đời như
tia chớp lưng ngàn
sao đành chia quả tim vàng thành đôi
Hát cùng Anh nhé
Em ơi
hát cho trọn kiếp tình người – Ta say !

http://www.incard.vn/Uploads/AgentContent/tamaya/tamaya%20%20(13).jpg

Sài Gòn – 18/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
19-12-2012, 11:11 PM
NHƯ XƯA VIII

http://www.paroledelcuore.it/images/users/3128/132745.jpg

Hương xưa
nay cũng như xưa
những chiều tan sở, Ai đưa Em về ?
Xa rồi
áo tím nhành me
gần cây thông đứng tuyết đè đầu thông

Tối sang
cánh gió mùa đông
lạnh tê tái dạ má hồng lao đao
Bên ni
biển biếc rì rào
ngỡ như đôi ngả chiêm bao mộng tình

Mỗi lần
trăng tõ sân đình
đôi Ta ngồi tựa nghiêng mình bên nhau
Xa xa
lấp lánh cây cau
lá xanh lất phất thắm màu quê hương

Bao năm rồi bước
tha phương
ngày qua tháng lại canh trường phòng không
Sao Em
chưa chịu lấy chồng
để Anh mải miết ôm lòng nhớ nhung ?!

http://images.yume.vn/blog/201202/05/1328445994_anh%20tim.jpg

Sài Gòn – 19/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
21-12-2012, 05:19 PM
NHƯ XƯA IX

http://4.bp.blogspot.com/-Hvy9uHsZXSk/UKVFk1OQWHI/AAAAAAAACaw/EC91qQ8rZr0/s640/13.bmp

Mấy mùa lá rụng
ngoài hiên
Ai ngồi ôm bóng trăng nghiêng Sài Gòn ?
Nhớ Người
xa nước xa non
xa phường phố cũ, xa con đường tình

Mái trường xưa
có thương mình
vì đâu chia lối nhân sinh cùng thời ?
Người đi
mang trái tim côi
lặn trong tuyết đổ, mưa rơi não nề !

Lặng thầm
nhớ đất trời quê
thấy người náo nức – mình tê tái lòng
Cũng là
hào nhoáng thanh phong
đâu ngờ lệ nhỏ đầy trong tim mình !

Tháng ngày
cứ thế lặng thinh
mong khi trở lại tìm hình Nước Non
Cầm tay
dạo phố Sài Gòn
muôn màu đổi mới, tình còn như xưa !

http://cd1.xalo.vn/news/news2012/20121025/1630/17/_files_subject_3b_9e_1c_27_huong_giang8.jpg

Sài Gòn – 21/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
22-12-2012, 03:43 PM
NHƯ MÙA XUÂN ĐẾN II

http://www.orathaiclub.net/kradankao/img/mod_imagepost/1418_390cb888d62bdef68002e9d51b94ebdb.jpg

Ơi Cô gái hát
man mát lòng Ai
bên con sông dài
mấy mùa hoa nở
sao còn bỡ ngỡ
khi cất lời ca ?

Sợi gió la đà
trên đôi môi đỏ
bờ vai nho nhỏ
nắng đã đến đây
Cô có nào hay
nắng say Cô hát

Dấu chân san sát
bông cỏ xinh xinh
uôn uốn nghiêng mình
rung rinh lồng ngực
con tim náo nức
khúc nhạc đa tình

Tôi cũng lặng thinh
lắng nghe Cô hát
lời ca dào dạt
từ đất quê hương
bay đi muôn phương
như mùa Xuân đến !

http://orathaiclub.net/kradankao/img/mod_imagepost/15_60fc64c380ae796606d3de5493f07f22.jpg

Sài Gòn – 22/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
24-12-2012, 10:13 PM
NHƯ XƯA X

http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/7/files/2010/07/Xuan-Mai-va-moi-tinh-hoc-tro_Tin180.com_002.jpg

Mười năm rồi
biết ra sao
biệt tin từ độ Em lao đao tình
Vào chùa
ẩn kiếp nhân sinh
hay đi trả nợ cuộc tình như thơ ?

Mỗi ngày
mấy lượt “nam mô”
sân chùa lá rụng Ni Cô cũng buồn
Em đâu còn tóc
để buông
như thời con gái đã thương yêu Chàng

Những chiều
óng ả tơ vàng
cầm tay nhau bước khi tan trường rồi
Mây xanh
nghiêng xuống đỉnh đồi
lặng nghe gió hát – Ta ngồi bên nhau

Hẹn hò
chưa chín buồng cau
nhà Chàng đà vội rước dâu nhà Người
Em đành
ôm nửa cuộc đời
bút nghiên bỏ dở … tình thời biệt li …

Nguyện lòng
ở cõi từ bi
Chàng ơi có thấu được gì Em không ?
Ngày xưa còn đó
hương nồng
và trang nhật ký lặn trong nhà chùa.

Cuộc đời
khi ngọt, khi chua
Anh xin tạ lỗi … Anh đưa Em về
Dạt dào
mỗi nhánh sông quê
bến tình lộng bóng Trăng thề như xưa.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9c/8b/ee/caothuyduong3.jpg

Sài Gòn – 23/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
25-12-2012, 10:09 AM
CHỚ VỘI TRÁCH CHÀNG

http://img.news.zing.vn/img/251/t251918.jpg

Mỗi chiều thứ bảy
cho Ta
những giờ dạo phố, nắng sa má đào
Cây xanh
tiếng gió rì rào
đôi Ta lặng lẽ tựa vào vai nhau

Thương Anh
Em ngã nghiêng đầu
nỗi lòng rạo rực hướng lâu đài tình
Lắng trong đáy mắt
lung linh
như ngôi sao sáng tượng hình đôi Ta

Con đường
đã lợp bóng tà
người còn như hội phố xa phố gần
Khung trời
lồng lộng thanh vân
bờ môi ríu rít thơ ngân nồng nàn

Sao Em lại vội
trách Chàng
yêu Em rồi cũng còn màng mơ yêu
Thế thời
đời chẳng bao nhiêu
có gì bằng có người yêu không nào ?

http://122.img.pp.sohu.com/images/blog/2007/10/10/14/20/116238cf190.jpg

Sài Gòn – 24/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
26-12-2012, 04:26 PM
ĐỒNG ĐIỆU III

http://farm8.staticflickr.com/7001/6626246575_ff58f017d4.jpg

Đường đời
muôn nẻo chập chùng
chưa đi sao đến được cùng Người Ta
Đài trang
gấm rủ lượt là
hồng nhan tuyệt tác đẫy đà nụ non

Năm canh
mấy lượt lăn tròn
tình trong mộng ảo, thả hồn về đâu ?
Ngoài song
thấp thoáng trái sầu
đong đưa trước gió, bạc màu sương đêm

Dạo mùa lễ hội
Nô Ên
bao người náo nức, duyên Em bềnh bồng
Ngẫm lời
từ thuở cha ông
so đo … thì dễ ôm lòng cô đơn …

Mưa dầm
đồng ngập trắng trơn
thương nhau chớ tính thiệt hơn thế nào
Nắng lên
lấp ánh trăng sao
cánh chim đồng điệu khi nao cũng tình.

http://i.imgur.com/IDTu3.png

Sài Gòn – 25/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
01-01-2013, 07:18 PM
DA DIẾT

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1294/4049120667_41de97893d_500.jpg

Bóng me xanh nửa chiều Em đứng đợi
sợi nắng vàng làn gió thổi liêu xiêu
từ giảng đường vọng tới tiếng Anh yêu
thương nhau nhiều sao Ta còn bỡ ngỡ ?

Ngày đầu tiên Em ép vào trang vở
cánh hoa tình mới nở tự lương duyên
không hào hoa, không mộng mị thanh thiên
như những nàng tiên lặn trong cổ tích.

Và chiều nay Anh dìu Em bước tiếp
con đường dài với sự nghiệp trăm năm
chưa trồng dâu đâu có được tơ tằm
tương lai sáng từ tâm Ta bừng sáng.

Ánh đèn lên phố phường đêm thấp thoáng
dáng Em ngồi bên láng cỏ lung linh
khi cầm tay Ta lặng lẽ nghiêng mình
khung trời cao cũng say tình da diết…

http://cdn.liva.com.vn/cdn/webphunu.net/sites/default/files/2011-24/dm1.jpg

Sài Gòn – 30/12/2012 – Sông Hậu.

Sông Hậu
14-01-2013, 04:57 PM
MUÔN ĐỜI CÒN YÊU

http://farm7.staticflickr.com/6169/6189488288_0c2ae05f24.jpg

Thuyền Ai ?
thấp thoáng lao chao
bơi ra biển mộng bơi vào sông mơ
Xuân sang
chở nỗi lòng thơ
đi cùng năm tháng Em chờ Tôi đưa

Thăm từng lối nhỏ
quê xưa
thời còn tre trẻ khi chưa hẹn hò
Hoa đà
in bóng tròn vo
nhà Em đang độ xây kho trữ tình

Một hôm
nắng mới lung linh
Tôi sang, Em đứng tựa mình thân cau
Lao xao nhành trúc
ngõ sau
gần đôi bướm ngã nghiêng đầu xinh xinh

Cầm tay
rồi tự nhủ mình
yêu nhau chớ vội tỏ tình thủy chung
Nào Ai
thấu nổi tận cùng
cây đời thường bị bão bùng lắt lay…

Dẫu gì
cũng nhớ những ngày
hương thơm vị ngọt đã say nhau rồi
Mây xanh
lảo đảo lưng trời
yêu rồi…yêu nữa…muôn đời còn yêu !

http://farm3.static.flickr.com/2630/4000546817_4219e49373.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
21-01-2013, 05:35 PM
TRÍ - TÂM

Trí đức lên ngôi đời rạng rỡ ;
Tâm tà xuống ngựa đất bình yên.

Sông Hậu.

http://gallery.vatgia.com/gallery_img/3/oac1305176942.jpg

Sông Hậu
23-01-2013, 07:27 PM
http://ladyantebellum.com/sites/ladyantebellum.com/files/globe-icon.jpg
non nước

Vạn thuở Non Sông đong đầy cùng bốn bể ;
Muôn đời Dân Tộc vững bước với năm châu.

Sông Hậu.

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=135777&Width=400

Sông Hậu
30-01-2013, 05:04 PM
http://123passiton.files.wordpress.com/2011/06/10-dieu-tam-niem.jpg?w=403&h=302

Sông Hậu
01-02-2013, 10:34 AM
http://blog.yimg.com/1/H7gvwEJ7s58uGPfbkppwIo_iR18h_AtbwPE0MujTt9ff65LsqP KxGA--/6/l/mXheue8KQvWA2kSOJ8uKGQ.jpg

Sông Hậu
07-02-2013, 08:37 PM
TÔN KÍNH

Tôn sư đạt đạo trong trời đất;
Kính tổ thành danh với núi sông.

Sông Hậu.

http://toursdulichvietnam.com/upload/images/tour%20halong/Halong_bay.jpg

HR PT
07-02-2013, 10:09 PM
SÔNG HẬU VỀ XUÂN

Ai về lại bến sông mơ
Hậu Giang mấy khúc tình thơ nhớ người
Xuân nay hoa nở bến đời
Đón người lữ khách hẹn lời quê hương

Sông Hậu dào dạt tình thương
Đò xuôi dòng nước vấn vương lữ hành
Xuân nay màu nước vẫn xanh
Tình người quê vẫn ngọt lành chờ mong

Quê hương vẫn nhớ vẫn trông
Xuân về sum hợp ấm lòng ngày Xuân

HRPT
7/2/2013


@ Chú Sông Hậu ơi ! Cháu mừng Xuân mới và tuổi mới của chú như hoa - thành công lớn a !

MÂY TÍM
17-02-2013, 04:47 PM
VỀ SÔNG HẬU

Ai về ...
Sông Hậu chiều nay
Dòng sông xanh mát cò bay về ngàn

Dòng xanh ...
sông nước mơ màng
Ai về Sông Hậu cứ sang cùng thuyền

Đò thương ...
chở nặng tình duyên
Dòng sông xuôi mái về miền thân thương

MÂY TÍM (LS)
(Là cháu đây. Năm nay cháu lớn hơn những năm trước hi hi hi iiiiiiiiii)

@ Chú Sông Hậu ơi ! Kính chú lời chúc vui và luôn thành công ạ !

Sông Hậu
17-02-2013, 11:47 PM
Cảm ơn hai Cháu đã ghé thăm !

HRPThttp://vnthihuu.net/image.php?u=50&dateline=1306852117..........http://vnthihuu.net/image.php?u=26268&dateline=1360952362

Chúc hai Cháu an vui thành đạt !

Chú : Sông Hậu.

http://gdthmn.pyu.edu.vn/fileupload/news/1321068332_maivang2.jpg

LITTLE STAR
18-02-2013, 01:50 AM
BƯỚM MƠ

http://www.thoiaotrang.com/forum/images/avatars/lady/lady036.jpg

(Tặng thi sĩ little star)



“Ai về sông Hậu
chiều nay
có nàng Bướm đậu bờ vai mơ màng”(LT)
Mỗi mùa thơ
đến nồng nàn
sao không mở lối Xuân sang nhà Người ?

Bướm ngơ ngẩn
ngóng lưng trời
mây xanh kia sẽ tỏ lời chi đây
Nhà Người
Ai đã cùng say
hoa thơ còn thắm hơn ngày Xuân sang ?

Bướm bay lảo đảo
như Nàng
khoe đôi cánh trắng với Chàng thư sinh
Mấy lần rồi
viết thư tình
chưa bao giờ tỏ rõ mình thương nhau

Bướm về
Bướm đậu bờ cau
bên dòng sông Hậu muôn màu lá xanh
Lao xao sợi gió
uốn quanh
Nàng Thơ sông Hậu nào đành ngẩn ngơ ?!



Sài Gòn – 13/02/2011 - Sông Hậu.



TÌM VỀ BẾN SÔNG

(Kính tặng thi sĩ tiền bối Sông Hậu)

Anh về Sông Hậu
tìm ai
Tóc mây sợi vắn sợi dài nhớ thương

Mỗi mùa hoa
nở sân trường
Lòng anh trở bước tầm dương sông tình

Bến sông còn
đợi đò mình
Hay là bến vắng mờ in bóng chiều

Phượng còn cánh
Đỏ hồng yêu
Hay là tím sắc tiêu điều bằng lăng

Hạ vàng nắng trải
mơ màng
Tìm em anh biết tìm nàng nơi đâu ?

Sông xanh xanh
vẫn trong màu
Mà sao em lại lạc vào mù sương

Hạ nay
đếm cánh phượng hường
Vẫn còn thiếu một người thương bên đời

Sông buồn nước lặng
lờ trôi
Tìm em anh biết tìm nơi phương nào !

LITTLE STAR


@ Hi hi hi... Cháu cảm ơn chú Sông Hậu ạ !

(Cháu đây chú ạ ! Cháu của thuở nào ! Vẫn nhớ chú Sông Hậu . Hi hi hi ...)

Sông Hậu
04-03-2013, 06:07 PM
HƯƠNG LÚA MỚI

http://img.blog.zdn.vn/8276351.jpg

Mây tím lặn nắng tơ hồng lả lướt
những đầm sen sướt mướt lá hoa mơ
cánh đồng xuân xanh tít tận đôi bờ
hương lúa mới có Ai chờ Em nhỉ ?!

Sông Bến Hải đã chảy cùng thế kỉ
đợi Ta về… tìm lại dấu chân xưa
hướng Ta đi khi nhành trúc đong đưa
tà áo Em bay sang mùa trăng tõ

Chung cuộc tình đầu đời Ta mở ngõ
mái trường son lồng lộng gió muôn phương
tay cầm tay Ta bước tới giảng đường
chưa ước hẹn đà thương sầu phượng vĩ

Thời chinh chiến đã bùng lên ầm ĩ
lửa bạo tàn chẳng kể lối Ta nương
boom đạn cày xơ xác đất quê hương
Người vĩnh biệt, Ta xa đường tri kỉ

Mỗi ngày qua, Em nhớ cây phượng vĩ
chiếc lá tình bị rớt giữa xuân xanh
chân lí nào thôi thúc cuộc chiến tranh
cùng gia tộc cũng đành chia lũy tuyến ?

Và chiều nay Ai tỏ lời xao xuyến
tự tiếng lòng bay bỗng tiếng thơ buông
kể làm chi quá khứ cho thêm buồn
Ta vẫn là Ta nguồn non nước Việt !

http://24.media.tumblr.com/bc0ee888fd000c83c30d845d0bfa7042/tumblr_mfvgo0Pufi1s07998o1_500.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2013 – Sông Hậu.

HR PT
08-03-2013, 12:36 AM
SÔNG HẬU MƠ MÀNG

Thuyền xuôi ...
dòng nước mơ màng
Nhịp nhàng cô lái đò sang bến chờ

Ai về ...
Sông Hậu nên thơ
Cho ta nhắn gửi người chờ quê hương

Sông Hậu ...
trăm nhớ ngàn thương
Câu hò mái đẩy vấn vương lòng người

Sông Hậu ...
xanh nước in trời
cánh cò bay lả về nơi hợp đàn

Vần thơ ...
trở giấc mơ màng
Tiếng thơ trầm bổng miên man nhạc tình

Dòng sông lấp lánh đẹp xinh

HRPT
7.3.2013

Sông Hậu
16-03-2013, 12:50 AM
TÙY…

http://www.coolgarden.me/wp-content/uploads/2011/12/building-greenhouse.jpg

Cớ sao
Cô lặng lẽ trông
nhà Tôi mấy lượt, còn mong đợi gì ?

Ngoài hiên
gió cũng thầm thì
lá xanh xanh bóng cây si ấy rồi

Mỗi lần
Tôi đến đây ngồi
thấy Cô – Tôi lại bồi hồi… bâng quơ

Cô nào
có thể làm ngơ
thương Cô từ độ Tôi mơ nồng nàn ?

Ngược xuôi
muôn nẻo trần gian
tiếng thơ lồng lộng tiếng đàn Tôi say

Học nhiều
chưa chắc đã hay
tùy tâm – tùy tính – tùy cây Ta trồng

Khi nao
kết nụ hoa lòng
Tôi xin gởi trái tim nồng như thơ !

http://hatruongtaybac.bang.vn/Load_Image/ec287c2b2a0d16fbbc1272dc7577eb72/500.jpg

Sài Gòn – 14/03/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
23-03-2013, 04:58 PM
LẢO ĐẢO

http://data.whicdn.com/images/20074470/18-Black-and-White-Boat_large.jpg

Từ ngày
Em ở bên chồng
bao nhiêu nhung nhớ bềnh bồng năm canh
Chồng Em
có biết cũng đành
lăn tròn gối mộng tím mành tóc mơ

Xa xa
thấp thoáng lập lờ
dòng sông quê Ngoại đôi bờ trăng lên
Đã từng
hò hẹn cùng Em
thuyền Anh giờ cũng lênh đênh giữa dòng

Canh năm
tàn cuộc mơ nồng
bình minh bừng dậy, má hồng bơ vơ
Mấy lần
ra ngẩn vào ngơ
thương nhau sao lại không chờ đợi nhau ?

Thấy chàng bướm đậu
ngõ sau
gió đưa gió đẫy càng đau đớn lòng
Em buồn
Anh có buồn không
thuyền tình lảo đảo nửa dòng sông thơ ?!

http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/11/27/u-ru.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
28-03-2013, 08:36 PM
EM CÓ VỀ KHÔNG ?

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/JdGn7Q.VLteRe3.ohqB24Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTUwMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/Tintuconline/T_n_Hoa_h_u_Vi_t_Nam-44a5ce71e2ccf576147eb77e619b1992

Hạ sẽ tới, Em có về không nhỉ ?
nắng quê hương thi vị đến vô cùng
mỗi ngày sang khi gió mới rung rung
khung trời thắm những nhành hoa phượng vĩ

Mảnh vườn quê đã kết giàn bông bí
hạt nhị vàng lóng lánh ánh mai trong
ong bướm say bay lảo đảo mấy vòng
hương vị ngọt từ tấm lòng muôn trượng

Biển mông mênh cũng quay sang một hướng
đợi Em về với mái ấm quê hương
tay cầm tay Ta thăm lại con đường
thuở đi học đà yêu đương lai láng

Nơi đất khách dù thênh thang hoành tráng
những lâu đài và khách sạn nguy nga
có khi nao được tắm bến trăng ngà
như đôi Ta đã một thời tre trẻ ?!

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/ap_20100609061008495_500_01.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
01-04-2013, 09:17 PM
NẾU KHÔNG YÊU

http://media.tiin.vn/media01/4f02c19e51372/2013/03/07/7cf0a9b4-dc34-4361-b2f7-e3cf1295d569.jpg

Đã vào lớp sao Em còn ngớ ngẩn
liếc qua song trong đôi mắt diệu kì
con đường kia Anh tiễn bước Em đi
mưa đâu đến mà bờ mi ươn ướt ?

Làn gió đùa tà áo bay lướt thướt
ánh mai hồng lồng ngực trước cong cong
búp môi son thâm thấm vị hương nồng
lần đầu tiên có Ai không bẽn lẽn ?

Nơi cổng trường là nơi Ta hò hẹn
đưa nhau về như chim én đưa xuân
bóng cây xanh Ta da diết quay quần
bông cỏ dại cũng thơm từng cánh mộng

Lối vào đời vẫn thênh thang mở rộng
hướng Ta đi lồng lộng tiếng thơ ngân
khi suy xa chẳng khác lúc nghĩ gần
nếu không yêu có cần chi thế nhỉ ?!

http://img.nct.nixcdn.com/news//2012/09/detail_634842685341643750.jpg

Sài Gòn – Mùa Xuân 2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
04-04-2013, 04:32 PM
TƯƠNG TƯ

http://blog.yimg.com/1/CtQfQjR7s58Ptm198T6gd82zee.7UV87ScWcvOleg4dCl0QVqJ kCrg--/37/l/m07kTN869BcI3relx0AmoQ.jpg

Tôi đi
đã cuối nẻo đời
thơ còn tre trẻ như thời xuân xanh

Chưa yêu đôi mắt
long lanh
đà say ngất ngưởng năm canh ấy rồi

Hôm sau
Tôi lại bồi hồi
thấy Cô đang lặng lẽ ngồi tương tư

Sao Cô
không vội chối từ
để Tôi đứng đợi ngất ngư nỗi lòng ?

Trông cây
trông gió bay vòng
bờ môi đo đỏ, má hồng xinh xinh

Tôi nào
có thể lặng thinh
khi Cô hong tóc lung linh nắng tràn ?

Nhà bên
có chú bướm vàng
xếp đôi cánh đậu mơ màng như Tôi.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/44/c9/NgocTrinh.jpg

Sài Gòn – 02/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
06-04-2013, 09:17 AM
MUÔN KIẾP

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw4m7Buw-egEgswu_GnPTA5Eir53riL3WSMWxWvKlxZQBRMcbSzQ

Ta về gác kiếm
lâu rồi
sao Em còn mộng phương trời xa xôi ?

Nắng vàng
hay tuyết trắng rơi
anh hùng có lúc cũng trôi bềnh bồng

Bao nhiêu
cố thủ hương nồng
bấy nhiêu vị đắng chất chồng bờ vai

Nào Ai
thấu nổi lòng Ai
chữ Tâm chưa đặng - chữ Tài có chi ?

Đôi Ta
muôn kiếp còn si
mưa tình đã ướt bờ mi má hồng.

http://4.bp.blogspot.com/-cqCyygbZwpM/UAbijH1NvMI/AAAAAAAAHkI/UfWYqCE8j5o/s400/t500081.jpg

Sài Gòn – 04/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
07-04-2013, 07:30 PM
HAI PHƯƠNG TRỜI TÌNH

http://2.bp.blogspot.com/-TiUM0I93CEI/Tj1Hm4DVzsI/AAAAAAAAAC8/O05AvGaoLHI/s1600/4Bj12441.jpg

Đã sinh
thành chí nam nhi
đất Ta – Ta xới – sá gì cuồng phong
Em về đây
với Anh không ?
một thương hai nhớ mênh mông mỗi ngày

Lúa vàng
thẳng cánh cò bay
Trường Sơn lộng gió Ta say hương rừng
Cà phê
mở hội tưng bừng
chè xanh xanh thắm đến cùng Năm Châu

Nước Non
muôn dặm một màu
Biển Đông cá lớn – giếng dầu đầy khơi
Ông cha
mở cõi lâu rồi
biết bao ân nghĩa sáng ngời quê hương

Em về
nối lại con đường
những ngày cách trở hai phương trời tình
Hãy còn
đầy trái tim mình
mỗi khi Ta hát rung rinh tiếng lòng !

http://i1262.photobucket.com/albums/ii611/hongvan45/FHDF.jpg

Sài Gòn – 06/04/2013 – Sông Hậu.

quanlenh
08-04-2013, 04:36 PM
Miền tây gạo trắng nước trong
Câu thơ Sông Hậu nặng lòng ái ân
Nghe trong gió thoảng hương xuân
Câu hò man mác trong ngần Cửu Long.

Sông Hậu
12-04-2013, 01:06 AM
KHI ANH MỞ NGÕ

http://www.ketcau.vn/images/stories/phongthuy/1277800676-227093.jpg

Nhà Em
ở cách nhà Anh
con đường in bóng me xanh mượt mà
Chiều kia
lộng tiếng chim ca
Em về trong gió đôi tà áo bay

Ngoài hiên
má đỏ hây hây
nửa lưng sóng soải tóc dài Em buông
Đăm chiêu
đôi mắt một phương
có người lãng tử mộng thường ngất ngây

Như là
bướm hãy còn say
nhị xuân mơn mởn, hương mây là đà
Tay Em
lần lượt xuýt xoa
nụ hồng mủm mỉm đến ba bốn lần

Anh ngồi
gõ nhịp đàn ngân
thương xa thời nhớ, thương gần thì sao
Nàng thơ
bay bỗng nơi nao
khi Anh đã mở ngõ vào nhà Em ?!

http://news.giadinhnho.com/images/stories/khong_gian_song/nha_cua_ban/10172_ngoi_nha_vuon_o_cu_chi_cua_chang_ca_sy_nguye n_phi_hung_2.jpg

Sài Gòn – 09/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
13-04-2013, 05:37 PM
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/551684_291999574241277_1715652564_n.jpg

SAY TÌNH

Say nào
say ngẩn ngơ đâu
say thơ với rượu say màu trăng lên
Say đà tàn cuộc
nửa đêm
say còn lảo đảo như Em say tình.

Sài Gòn – 11/04/2013 – Sông Hậu.

**************************************************

MÊ ĐỜI

Trong Em
đôi mắt như mưa
trong Anh như nắng đã đưa Xuân về
Thị thành
hay bản làng quê
không yêu – Ta chẳng thèm mê ở đời.

Sài Gòn – 11/04/2013 – Sông Hậu.

http://4.bp.blogspot.com/-4p6f12AIVvc/TYcdP0D3uiI/AAAAAAAACwY/OG78c5kdrs0/s1600/2582039215_2c318f9625_o.jpg

Sông Hậu
14-04-2013, 04:37 PM
VÉ SỐ
http://1.bp.blogspot.com/-OGYMMad3GLQ/ToNwX7w4YEI/AAAAAAAAAEk/u3LDF0k_bOo/s1600/new_beginnings%2Bpic.jpg
Sáng nay
thong thả dạo chơi
Cô bán vé số vội mời Tôi mua

Nắng hồng
còn rớt lưa thưa
bên ngôi biệt thự mới vừa xây xong

Chủ nhà
có trúng số không
sao Cô chẳng bước vào trong ấy mời ?

Số nào
đã định tại trời ?
số Cô bán có chờ thời Tôi chưa ?

Cuộc đời
khi nắng khi mưa
tùy cơ ứng biến cho vừa tầm tay

Cần lao, tiết kiệm
từng ngày
thành tờ vé số trúng ngay mỗi chiều

Ta cùng
san sẻ nâng niu
miếng cơm manh áo bao nhiêu cũng tình.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/29/2E/thu7.jpg

Sài Gòn – 14/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
15-04-2013, 08:35 PM
CHUNG MỘT VÁCH TƯỜNG

http://24.media.tumblr.com/tumblr_laaitx9cTi1qzcciuo1_500.jpg

Hai nhà
chung một vách tường
mỗi ngày ba bốn lần thường thấy nhau
Ngoài sân
có giậu hoa ngâu
chia đôi lối rẽ, cùng bầu trời xanh

Những đêm
trăng sáng long lanh
Cô ngồi chải tóc gần nhành lá mơ
Còn Tôi
da diết đề thơ
tặng Cô – Cô cũng làm ngơ sao đành !

Thế rồi
năm tháng trôi nhanh
nợ duyên trắc trở Ta thành xa nhau
Để Tôi
ở lại bờ ngâu
Cô sang bên ấy làm dâu xứ người

Mấy mùa
tuyết đổ lưng đồi
Cô bao giờ nhớ đất trời Ta không
Hay là
Cô ở bên chồng
thăng danh phú quí nên lòng đổi thay?!

http://khaiminhnhatrang.net/van hoc nghe thuat new/photos/vuong van.jpg

Sài Gòn – 15/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
17-04-2013, 07:18 PM
TÌM EM TRONG MỘNG

http://1.bp.blogspot.com/-8zBLhhFT_1U/UEtR09VGkSI/AAAAAAAABR8/uOynJ0RToWo/s1600/trang_xanh.jpg

Trăng lên
trăng đứng đỉnh đầu
sương rơi lả tả, trăng sầu năm canh
Chim say tổ ấm
trên cành
Ai lang thang bước dưới nhành lá khuya ?

Tìm Em
trong mộng đầm đìa
đắng cay nào được Người chia xẻ cùng ?
Từ khi
non nước bão bùng
thuyền Em trôi dạt muôn trùng lênh đênh

Sóng cuồng
chẳng kể ngày đêm
đẩy xuôi dội ngược bồng bềnh, xót xa
Nửa đời
ở với Người Ta
tiện nghi đâu thiếu ấy mà rưng rưng

Cầm tay
rồi lại ngập ngừng
bờ môi ngọt lịm, dạ từng khúc đau
Nước non
nay đã đổi màu
đường xưa lối cũ thêm cau trầu nồng

Duyên quê
muôn nẻo đời mong
Em về cho vẹn tấm lòng sắt son
Đôi Ta
thơ bỗng bay tròn
tóc đà trăng trắng tình còn rất xanh !

http://tin180.com/nghethuat/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/06/kim-hien-ly-hai-vao-vai-doi-tinh-nhan-gia-1.jpg

Sài Gòn – 16/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
18-04-2013, 09:08 PM
NHƯ XƯA XI

http://farm8.static.flickr.com/7261/7135712371_7ec0c18bda.jpg

Người đi
đi sẽ ra sao
có vui chi phận má đào lỡ duyên ?
Tôi còn
nặng nợ láng giềng
tháng năm cô độc, thuyền quyên sang cùng

Chè xanh
mát dạ đã từng
lọ hoa Em cắm khi mừng Xuân sang
Bàn tay
nhỏ nhắn dịu dàng
nâng niu cánh mỏng Xuân càng nên Xuân

Hẹn hò thi hữu
mỗi tuần
Em thường vội đến quay quần thong dong
Thơ Em
cũng chảy thành dòng
xuôi ra biển cả mênh mông dạt dào

Thế rồi
Trăng lại xa Sao
khi nhà Em chẳng chịu trao duyên tằm
Tôi đành
ôm mộng thương thầm
những ngày Em bước trăm năm bên chồng

Một hôm
như cuộc mơ nồng
được tin Em đã mở còng ép duyên
Đất trời
bỗng chốc chao nghiêng
Em về ở với láng giềng như xưa…!

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/11/24/4189.jpg

Sài Gòn – 17/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
19-04-2013, 11:16 AM
NHƯ XƯA XII

http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/28/10/32/1338175962374783363_574_0.jpg

Tôi đâu
đổi dạ thay lòng
sao Em lại vội lấy chồng phương xa ?
Để Tôi
nhớ những ngày qua
dìu Em dạo bước làn hoa quê nghèo

Em buồn
Tôi cũng buồn theo
gió lay bông cỏ nắng treo tơ vàng
Cầm tay
ngẫm nghĩ mênh mang
yêu nhau rồi sẽ còn màng mơ chi ?

Gập ghềnh
muôn nẻo đường đi
bao nhiêu khúc dễ chia li tình cờ
Hay là
bão nổi bất ngờ
đẩy nhau lăn lốc bên bờ vực sâu ?

Trăm năm
đã lỡ qua cầu
trong say hạnh phúc có sầu li tan
Ai còn
đầy trái tim vàng
cho Tôi xin gởi duyên Nàng như xưa.

http://l.f9.img.vnexpress.net/2012/11/15/a-1-jpg-1352946331_500x0.jpg

Sài Gòn – 18/04/2013 – Sông Hậu.

quanlenh
19-04-2013, 03:07 PM
"NHƯ XƯA" sao chẳng như xưa?
Thơ đề vạt áo ... như mưa ướt dầm
Lỡ duyên thơ cũng khóc thầm
Mới hay hai chữ "Sắt cầm" chưa nên!

Sông Hậu
19-04-2013, 04:50 PM
"NHƯ XƯA" sao chẳng như xưa?
Thơ đề vạt áo ... như mưa ướt dầm
Lỡ duyên thơ cũng khóc thầm
Mới hay hai chữ "Sắt cầm" chưa nên!


CẢM ƠN ANH QUẢN LỆNH

Cảm ơn Anh đã ghé thăm
họa thơ cho đặng tình thân Ta đầy
Tứ thơ không ngắn không dài
vẹn toàn ý nghĩa thương hoài như xưa.

Sông Hậu.
http://www.angersmag.info/photo/art/default/2475201-3476893.jpg?v=1289570119

Sông Hậu
20-04-2013, 04:44 PM
NHƯ XƯA XIII

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyendieuhuong/20121112/Chua_1_cot.jpg

Em về bên ấy
ra sao …
có mang tâm sự đồng bào Ta không ?

Khai nguồn
từ thuở Lạc Hồng
bốn nghìn năm chảy đầy dòng sông thơ

Cho Ta
Non Nước ba bờ
Bắc, Trung, Nam một cơ đồ Việt Nam

Mai vàng, đào đỏ
Xuân sang
hoa cà áo tím – ngút ngàn hương quê

Khi nao
Em đã trở về
đôi Ta vẹn nghĩa lời thề như xưa

Thương nhau
Em đón Anh đưa
ngọt bùi san sẻ, nắng mưa cũng đành

Mỗi mùa
trăng sáng long lanh
hồn Em quyện với hồn Anh la đà

Trong từng
tiếng hát Ta ca
sóng tình cuồn cuộn Hồng Hà, Cửu Long

Bao năm
Ta đã hằng mong
bến bờ hạnh phúc từ sông núi mình.

http://sohanews.vcmedia.vn/Article/2012/04/10/d31Quanhebangtaycobimattrinh.jpg

Sài Gòn – 20/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
21-04-2013, 11:54 PM
NĂM ẤY

http://farm9.staticflickr.com/8051/8139035556_f5f5076354.jpg

Lâu rồi
chưa được thăm quê
mái trường ngói đỏ, lá me nắng vàng
Nhà Em
cách bến đò ngang
thời Tôi tre trẻ thường sang mỗi chiều

Hẹn hò
mới tỏ lời yêu
chiến chinh bốc lửa tiêu điều quê hương
Tôi ra
lăn lóc chiến trường
Em vào phố thị – tìm đường mưu sinh

Ngày nào
Tôi cũng đinh ninh
hai nơi cách biệt – biết tình ra sao
Hòa bình
cứ ngỡ chiêm bao
giã từ vũ khí, Tôi nao nao lòng

Vội về
tìm lại bến sông
người yêu năm ấy có chồng hay chưa
Đất trời
bỗng chốc đổ mưa
được tin Em đã như chưa có chồng!!!

http://congso.com/img/uploads/sex_co_giu_duoc_tinh_yeu_ben_chat20120910161559.gi f

Sài Gòn – 21/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
23-04-2013, 12:16 AM
LÁ TÌNH

http://mypaper.pchome.com.tw/show/article/love56487/A1321139775

Mưa bay
đã ngã nghiêng chiều
đường dài – áo ướt – Ai dìu Cô đi ?

Sao còn…
lớp chớp bờ mi
để mưa ướt lá cây si Tôi trồng

Lá đà
xanh phố phường đông
chưa Ai thèm ngó lá bồng bềnh rơi

Bất ngờ
lá rớt đây thôi
khi Cô ướt áo có Tôi ướt lòng

Đất trời nào
cũng mênh mông
so đo, tính toán dễ bồng cô đơn

Không gì
có thể buồn hơn
nếu đời Ta chẳng được ôm lá tình.

http://d1.img.v4.skyrock.net/5873/33265873/pics/1725330536_small.jpg

Sài Gòn – 22/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
23-04-2013, 05:48 PM
TA CHỚ ÉP DUYÊN

http://www.firstcupoftampabay.com/gallery/417555_9770.jpg

Cà phê
từng giọt đắng rơi
ấy mà ngọt lịm khi môi Em nồng

Ngày mai
Em bước theo chồng
mời Em uống nữa cũng không ngại gì

Thương thời
Ta chẳng kể chi
chồng Em có quậy thế thì chia tay

Ai ơi
chớ ép duyên này
khi tình năm cũ đã say nhau rồi.

http://anh.eva.vn/upload/news/2009-03-17/3cachtangcan.jpg

Sài Gòn – 23/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
24-04-2013, 08:31 PM
GỞI LÒNG

http://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2010/03/khucthuydu.jpg?w=421&h=313

Lao xao
tiếng gió bay vòng
thuyền Ai thấp thoáng giữa dòng sông trôi

Chở hoa nắng nhỏ
chiều rơi
khi mô cập bến thơ Tôi gởi lòng ?

Thương Em
đã mấy mùa đông
sao Em nỡ vội lấy chồng … bỏ Tôi

Hồng nhan, phú quí
ấy rồi
cho Em hạnh phúc trong đời bao nhiêu ?

Tiền như
con nước thủy triều
khi lên, khi xuống cũng nhiều đắng cay

Ngọt chi được với
bàn tay
bày mưu – lập kế – đọa đày thế nhân

Một mai
Ai sẽ còn cần
hồng nhan trinh nữ đà gần phôi phai ?

Tình ơi
Tình chớ thở dài
có tham danh lợi có ngày thương đau

Nàng thơ
vẫn thắm tươi màu
như thời Ta đã trao nhau phượng hồng.

http://cafevannghe.files.wordpress.com/2011/05/hoa-phuong.jpg

Sài Gòn – 24/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
25-04-2013, 11:24 PM
ĐÔI TA

http://seablogs.zenfs.com/u/qV44JSeBBRiP7SIcT6YUqb1YRR10h4Q-/photo/ap_20090618110352742.jpg

Mỗi ngày
kết một bài thơ
không hay thì tỏ lời chờ đợi Em
Vòm sân
những lúc về đêm
trăng nằm sóng soải bên thềm ngân nga

Mây sang
nghiêng bóng la đà
đôi Ta ngất ngưởng như là nàng thơ
Em buông tóc rối
đường tơ
vị tình ngọt lịm đôi bờ môi son

Thương nhau
trăng khuyết cũng tròn
ghét nhau rừng núi chẳng còn lá xanh
Trăm năm
muôn sự mong manh
kẻ nên quyền quí kẻ thành lang thang

Đôi Ta
ôm quả tim vàng
khi nao vẫn thế lại càng ngất ngây
Mỗi ngày
mỗi bửa Ta say
có thơ – có rượu – có tay Em cầm.

http://socola.vn/photos/image/2012/Thang3/30/ruou.jpg

Sài Gòn – 25/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
26-04-2013, 05:13 PM
TRAO ANH

http://danong.com/Data/News/2011/9/17/634518548113831250_102057611cc.jpg

Từ khi
Em bước qua cầu
bến không, sông vắng, nắng sầu mưa rơi
Ướt mềm thảm cỏ
Ta ngồi
những lần hò hẹn, nước trôi la đà

Đôi bờ
thánh thót chim ca
tự con tim đã bay xa muôn trùng
Mang đầy nguyện ước
Ta cùng
sóng to gió lớn cũng chung mái chèo

Đâu ngờ
đời lại trớ trêu
nhà Em lâm cảnh ngặt nghèo thành ra
Em đành
theo bước Người Ta
lấy tiền cứu nạn cho nhà bình yên

Mười năm
bao nỗi truân chuyên
ê chề tủi nhục, lụy phiền tấm thân
Hồn trinh
Em vẫn nguyên phần
như ngày ấy đã lặng thầm trao Anh.

http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/12/26/dau-kho2.jpg

Sài Gòn – 26/04/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
29-04-2013, 04:33 PM
YÊU THÌ TA YÊU

http://www.cayxanhhanoi.com.vn/upload/images/news_1350626599.jpg

Tự dưng
Em mủm mỉm cười
có mưa đâu cũng ướt đôi mắt tròn
Vòm sân
lớp chớp nụ non
Hạ sang cứ ngỡ như còn là Xuân

Công viên
ngày cuối mỗi tuần
dập dìu trai gái quay quần, dạo chơi
Sao Em chưa thế
Em ơi !
thường khi nắng nhỏ, ra ngồi ngoài hiên

Tay Em
kẽ mái tóc huyền
trời xanh thấp thỏm, láng giềng xôn xao
Thơ tình
Anh chẳng dám trao
biết Em có nhận lời nào hay không ?

Xưa nay
bao lớp kén chồng
mấy người được ấm êm lòng từ bi ?
Ở đời
lắm chuyện li kì
đường Ta – Ta bước – yêu thì Ta yêu !

http://a0.tcdn.ru/assets/att/30/9a/12570056_0_0_aabf74487913c0e5e0dc82ea.jpg

Sài Gòn – 29/04/2013 – Sông Hậu.

thái thanh tâm
29-04-2013, 07:58 PM
TRAO ANH

http://danong.com/Data/News/2011/9/17/634518548113831250_102057611cc.jpg

Từ khi
Em bước qua cầu
bến không, sông vắng, nắng sầu mưa rơi
Ướt mềm thảm cỏ
Ta ngồi
những lần hò hẹn, nước trôi la đà

Đôi bờ
thánh thót chim ca
tự con tim đã bay xa muôn trùng
Mang đầy nguyện ước
Ta cùng
sóng to gió lớn cũng chung mái chèo

Đâu ngờ
đời lại trớ trêu
nhà Em lâm cảnh ngặt nghèo thành ra
Em đành
theo bước Người Ta
lấy tiền cứu nạn cho nhà bình yên

Mười năm
bao nỗi truân chuyên
ê chề tủi nhục, lụy phiền tấm thân
Hồn trinh
Em vẫn nguyên phần
như ngày ấy đã lặng thầm trao Anh.

http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/12/26/dau-kho2.jpg

Sài Gòn – 26/04/2013 – Sông Hậu.




Người ơi một vết thương lòng
Tả dùm hình dáng trông như thế nào?
Vết thương có máu có đau?
Có không những lúc cồn cào sắt se?

LaGiang

Mở lòng anh kể mà nghe
Vết thương không máu toét toe ra ngoài
Mà đau suốt tháng năm dài
Hình như máu vẫn nhỏ hoài bên trong...

Tò mò thôi nhé đừng mong
Bị vết thương lòng cực lắm em ơi.

TTT

Vết thương không máu toét toe?
Máu không nhạt nhoè mà nhỏ vào trong?
Sinh ra là phận má hồng
Không vết thương lòng em chịu sao đang?
Người ơi xin chỉ đôi đàng
Rõ hơn một tí thương mang những gì?
Có sầu có khóc lâm li?
Có đau có hận những khi nhớ thầm?
Có chờ dai dẳng tháng năm?
Một người trong mộng để thầm nhớ thương?

LaGiang[/quote]

Từ ngày lòng trẻ dính thương
Đến nay mấy chục năm trường chậm trôi
Cứ như vừa mới đây thôi
Con tim vẫn cứ bồi hồi bất yên
Biết bao tối biết bao đêm
Nằm chưa chợp mắt thấy em hiện về
Nụ cười vẫn bỏ bùa mê
Môi hồng vẫn nhắc lời thề năm nao
Tiếng trong veo vẫn ngọt ngào
Mắt huyền lúng liếng vẫn chao hết hồn
Trần gian ngày tháng năm còn
Tình em bóng dáng chẳng mòn chẳng phai

Dính thương chả dám hận ai
Cũng do số phận an bài từ trên
Mẹ em bạo bệnh cần tiền
Bàn nhau em phải bỏ duyên cứu nhà...

TTT

Đường đời có những nét chung
Gửi đây một chút mong cùng sẻ chia

TTT

Sông Hậu
01-05-2013, 04:46 PM
BƯỚM SAY

http://forumblog.org/wp-content/blogs.dir/1/mp/image-cache/smallthings.df23bc84bb5c5416091e5286394fa282.jpg

Tới ngày lễ hội
Ai mong
sao Em lặng lẽ bước vòng ngoài hiên ?

Mặc cho
Bướm đậu tóc tiên
Em đâu thèm ngó Bướm nghiêng nghiêng chào

Bỗng dưng
Em lại nôn nao
Bướm ơi – Bướm hãy đậu vào bàn tay

Bướm đừng
nhớ bắc thương tây
nhà bên cũng có Bướm say Tôi rồi

Nếu như
Bướm đậu bờ môi
chớ nên vội vã khi Tôi ngập ngừng

Bởi Tôi
không thể lưng chừng
yêu là yêu đến tận cùng con tim

Lỡ mai
bão nổi đánh chìm
thuyền tình Ta vẫn còn êm nỗi lòng.

http://hanoitv.vn/Uploaded/quocminh/2013_04_05/1-34.jpg?maxwidth=460

Sài Gòn – 01/05/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
02-05-2013, 05:59 PM
MƯA SÀI GÒN

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/07-01-2013/dong_tinh_nu1.jpg

Nắng nung
bỗng chốc mưa tuôn
ướt tà áo tím Ai buồn ngẩn ngơ

Mấy lần
mưa cũng hững hờ
để Tôi đứng đợi còn bơ vơ lòng

Thế rồi
Tôi chẳng thèm mong
mặc mưa xối xả phố đông rì rào

Tôi sang
lối nhỏ hôm nào
hái hoa phượng vĩ ép vào trang thơ

Sài Gòn
mưa nắng bất ngờ
Tôi đâu biết được mà chờ làm chi

Mưa về
nắng lại ra đi
khi mưa ướt mếch bờ mi Hạ Hồng.

http://i42.tinypic.com/2vacsuq.gif

Sài Gòn – 02/05/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
03-05-2013, 04:24 PM
TÌNH HỜ II

http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2012/01/quandoi0512113_78c9f.jpg

Bao nhiêu
gặp gỡ ban đầu
bấy nhiêu kỉ niệm khắc sâu vào hồn

Nắng vàng
dệt lụa đầu thôn
hàng cau xanh ngã bóng ôm sân đình

Đôi Ta
da diết tự tình
sau mùa thi tới chúng mình ra sao ?

Cây còn
nhành thấp nhành cao
đời còn mở lối Ta vào dung thân

Mỗi người
mỗi gánh ân cần
dẫu xa phố lớn hay gần rừng sâu

Tình đâu
ở chốn cao lâu
tình trong mỗi bửa thương chia cùng

Sao Em
giờ lại ngập ngừng
để Ta chẳng nhấm vị gừng mà cay ?

Em vào biệt thự
Em say
Anh ra với túp lều này làm thơ

Sân đình
Ai có mong chờ
những lời ước hẹn tình hờ nữa không ?!

http://www.jdmama.com/attachments/2010/12/943_201012141408021GM7f.jpg

Sài Gòn – 03/05/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
08-05-2013, 08:51 PM
TIM TÔI

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/c0.0.403.403/p403x403/29550_509535065736281_824234454_n.jpg

Tóc Em
còn thả bềnh bồng
tim Tôi còn chảy đầy dòng sông yêu

Nắng mai
hay đến nắng chiều
bao nhiêu hạt nắng bấy nhiêu cuộc tình

Khi nao
từ giã hành tinh
Tôi xin chia trái tim mình thành đôi :

Nửa cho Em
ở lại đời
có yêu mới có đất trời mênh mông

Nửa kia
hóa hạt bụi hồng
bay cùng thiên thể cho nồng nàn thơ.

http://megafun.vn/dataimages/201303/original/images885704_traitim_la410.jpg

Sài Gòn – 08/05/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
16-05-2013, 04:13 PM
KHI KHÔNG YÊU

http://a9.vietbao.vn/images/vn905/anh-nguoi-mau/50849610_an8.jpg

Thời áo trắng Ai xa rồi không nhớ
khi Em buồn trang vở cũng buồn hiu
lá me rơi đà nghiêng ngã bóng chiều
buồn chi bằng người yêu Em lỗi hẹn

Anh đã đến con đường chưa tắt nắng
sao Em còn lặng lẽ ngóng mây xanh
và bâng quơ trong đôi mắt long lanh
chả thèm ngó sang Anh ngơ ngẩn đứng

Anh lỡ bận, Anh không hề hờ hững
mong Em đừng vội giận với con tim
chỉ biết yêu, đâu biết hót như chim
trong thầm lặng là yêu Em da diết

Hãy tựa bờ vai – Ta cùng vấn vít
vị hương nồng mải miết nhớ thương nhau
Ta yêu rồi … yêu nữa có sao đâu
khi không yêu địa cầu như đã chết !

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2011/10/thoiaotrang.jpg?w=468

Sài Gòn – 15/05/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
15-06-2013, 09:10 PM
QUI NHƠN NGÀY ẤY !

http://2.bp.blogspot.com/-s1zP91lMdVw/Tfmg1euJx2I/AAAAAAAAAhQ/g-idKPant3o/s400/Image%2B%25283%2529.jpg

Trường Cường Để – Em đi rồi còn để
mảnh tình hồng ươn ướt lệ thi ca
lối phố Qui Nhơn một thuở Tôi qua
Hàn Mạc Tử đã xa đời thơ mộng

Biển biếc mênh mông bạc đầu con sóng
mấy lượt vỗ về bến vắng bóng Em
Tôi mới tới thăm nắng bỗng bừng lên
nhung nhớ dạt dào mùa Xuân năm ấy

Sau buổi tan trường mỗi chiều thứ bảy
Tôi dìu Em sang bãi cát trắng chờ
tay đan tay âm ấm tít non thơ
trông lá hoa mơ cũng thành thi vị

Có Ai hay cuộc tình Tôi thế nhỉ
khi chia tay trong quá đỗi bất ngờ
Tôi lên rừng ôm bóng lẻ nàng thơ
Em vượt biển biết bao giờ trở lại…

Gần bốn mươi năm xa thời con gái
Em có bạc màu ân ái xưa không ?
Tôi vẫn là Tôi với một tấm lòng
đã kết thành thơ chảy cùng tri kỉ !

http://3.bp.blogspot.com/_BjqgdDR2O_M/TLWe1ntpQ7I/AAAAAAAAAcc/8iKj189Ik1w/s400/download.jpeg.jpeg

Sài Gòn – 14/06/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
03-07-2013, 09:33 AM
NGẨN NGƠ BUỒN

http://direct2.anhso.net/original/7/79934/1412010174152234.jpg

Hạ về
mây gió vấn vương
những chiều óng ả tơ buông lưng trời

Nào Ai
đâu biết Ai ngồi
bên con đường vắng, trông Tôi tự tình

Xa rồi
tà áo thư sinh
có khi lặng đứng ngóng tình ngây ngô

Nhớ Thầy
lại bảo nhớ Cô
thương nhau sao cũng còn ngơ ngẩn buồn ?!

http://static.xalo.vn/images/news/20130412/1640/27/em_muon_lay_chong...___1_1.jpg
Sài Gòn – Hạ 2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
11-07-2013, 08:23 PM
ĐIỂM TỰA CHO TA

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110528/nhuquynh_thuylinh/origin/i_134615309.jpg

Hạ chín đỏ khung trời xanh sướt mướt
phố Sài Gòn – Em lặng lẽ bước đi
đôi mắt tròn tia chớp tím bờ mi
Anh đâu biết tỏ gì – khi bối rối.

Em ơi Em – xin Em cùng mong đợi
bật lửa tình Ta hướng tới tương lai
ở nơi nao – cũng có lúc thở dài
không như thế không Ai thèm mơ nữa !

Lấy nhân nghĩa Ta xây thành điểm tựa
chẳng huênh hoang hay hứa hẹn cao lâu
tay dang tay ôm ấp cuộc đời nhau
hạnh phúc nào còn cao hơn thế nhỉ ?

Và chiều nay – Ta ngồi đây thủ thỉ
phố Sài Gòn cây phượng vĩ kết hoa
thăm thắm bờ môi Em đã xuýt xoa
đời vô tận – từ tim Ta cháy bỗng !

http://img2.phanvien.com/2012/06/28/1287888/love-jpg.jpg

Sài Gòn – 08/06/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
14-07-2013, 08:53 PM
TÌNH XỨ NẪU
( Tặng trang văn nghệ : “Bạn Bè Xứ Nẫu” )

http://niemtin.free.fr/images/hamdeoca.jpg

Vốn sinh
từ mảnh đất nghèo
biết bao Người gánh gieo neo vào đời
Miền Trung
khúc ruột Ta ơi !
Đông tê tái dạ, Hạ thời nắng nung

Đèo cao
núi đá chập chùng
sông sâu – Ai biết tận cùng ra sao
Tôi đi
còn nhớ dạt dào
tình Người xứ nẫu đã trao nhau rồi

Từng ngày
gõ nhịp tim Tôi
nửa vòng thế kỉ ngược xuôi muôn trùng
Chiều buông
mây gió tương phùng
mỗi Người mỗi cách xây chung ngôi nhà

Lá xanh
thăm thắm nụ hoa
“Bạn Bè Xứ Nẫu” … có xa cũng gần
Áng văn
lộng tiếng thơ ngân
thành “Trang Văn Nghệ” tri ân nỗi lòng

Em về đây
với Ta không ?
nhâm nhi hương vị tình nồng duyên quê
Mùa Thu
lợp bóng trăng thề
bến trong bến đục cũng quê hương mình.

http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic15/VietGiaiTri.Com-205387-1240209682.jpg

Sài Gòn – 14/07/2013 – Sông Hậu.

Sông Hậu
21-07-2013, 09:28 PM
NHƯ

Thiếu tri thức
Tôi như thân cua đã mất một càng.

Thiếu hiện thực
Tôi như chiếc lá vàng khi mùa hoa nở.

Thiếu lửa tình mỗi ngày cùng cháy đỏ
Tôi và Em có nghĩa gì không ?!

Sài Gòn – 18/07/2013 – Sông Hậu.

http://img6.phanvien.com/2013/5/8/giu-lua-tinh-khi-xa-cach-1.jpg

Sông Hậu
29-08-2013, 01:59 AM
NHUNG NHỚ XII

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/182775_249063171902098_1028262703_n.jpg

Đất trời còn bao la
Ta còn đầy nhung nhớ
những chiều nơi cuối phố
lối nhỏ Ta thường đi

Tim tím lá cây si
bờ mi Em ươn ướt
khi nao Anh không bước
cùng hướng Em đã mơ

Sự đời nào như thơ
sao Em chờ mong mãi
những gì Ta chưa thấy
tít bãi bờ xa xôi ?

Tháng ngày lặng lẽ trôi
thế rồi Em tỏ ý
con tim là định lý
chí khí Ta lập trình

Náo nức cuộc nhân sinh
tự tình Ta tiến bước
tương lai và hiện thực
có khác gì xa xưa ?!

http://s1.dmcdn.net/AJoBj/x240-ZS3.jpg

Sài Gòn – 26/08/2013 – Sông Hậu.