PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Liên khúc kết nối



KhangNhii
12-07-2012, 05:00 AM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.

Tùng Lâm
12-07-2012, 07:42 AM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.(KHANG NHI)
Ngoài kia hoa tím thầu đâu
Người đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Nhớ thương không, chốn quê xưa
Lòng son em đợi sớm trưa mặn nồng...
Tùng Lâm

Bạch Hồng Ngọc
12-07-2012, 11:11 AM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.(KHANG NHI)
Ngoài kia hoa tím thầu đâu
Người đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Nhớ thương không, chốn quê xưa
Lòng son em đợi sớm trưa mặn nồng...(Tùng Lâm)
Bao năm ngày đợi đêm trông?
Hương quê vẫn tỏa mênh mông tình đời
Cho dù bão tố mù khơi...
Lời thề thuở ấy... người ơi! đâu rồi?
Bạch Hồng Ngọc

NGUYỄN VĂN THÁI
12-07-2012, 04:59 PM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.
(KHANG NHI)

Ngoài kia hoa tím thầu đâu
Người đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Nhớ thương không, chốn quê xưa
Lòng son em đợi sớm trưa mặn nồng...
(Tùng Lâm)

Bao năm ngày đợi đêm trông?
Hương quê vẫn tỏa mênh mông tình đời
Cho dù bão tố mù khơi...
Lời thề thuở ấy... người ơi! đâu rồi?
(Bạch Hồng Ngọc)

Quê hương mộng ước tình tôi
Cánh chim mong mỏi về nơi quần hồng
Trời xanh sâu thẳm dòng sông
Trái trăng tỏ sáng trong lòng, dẫu xa...
(Nguyễn Văn Thái)

11- 7 - 2012

KhangNhii
13-07-2012, 10:04 PM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.
(KHANG NHI)

Ngoài kia hoa tím thầu đâu
Người đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Nhớ thương không, chốn quê xưa
Lòng son em đợi sớm trưa mặn nồng...
(Tùng Lâm)

Bao năm ngày đợi đêm trông?
Hương quê vẫn tỏa mênh mông tình đời
Cho dù bão tố mù khơi...
Lời thề thuở ấy... người ơi! đâu rồi?
(Bạch Hồng Ngọc)

Quê hương mộng ước tình tôi
Cánh chim mong mỏi về nơi quần hồng
Trời xanh sâu thẳm dòng sông
Trái trăng tỏ sáng trong lòng, dẫu xa...
(Nguyễn Văn Thái)

11- 7 - 2012




Lặng nhìn những giọt mưa sa
xốn xang trong dạ nhớ nhà làm sao
nhớ làng, sông nước năm nào
nhớ cô bạn nhỏ ngọt ngào dễ thương.

lethanhson
14-07-2012, 04:49 AM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.(KHANG NHI)
Ngoài kia hoa tím thầu đâu
Người đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Nhớ thương không, chốn quê xưa
Lòng son em đợi sớm trưa mặn nồng...(Tùng Lâm)
Bao năm ngày đợi đêm trông?
Hương quê vẫn tỏa mênh mông tình đời
Cho dù bão tố mù khơi...
Lời thề thuở ấy... người ơi! đâu rồi?
Bạch Hồng Ngọc



Cho dù cách trở xa xôi
Tình quê vẫn thắm, tình người vẫn say
Nhớ thương, thương nhớ hao gầy
Chờ trong vô vọng, tháng ngày vẫn mong

Lê Thanh Sơn

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-07-2012, 06:02 AM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.
(KHANG NHI)

Ngoài kia hoa tím thầu đâu
Người đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Nhớ thương không, chốn quê xưa
Lòng son em đợi sớm trưa mặn nồng...
(Tùng Lâm)

Bao năm ngày đợi đêm trông?
Hương quê vẫn tỏa mênh mông tình đời
Cho dù bão tố mù khơi...
Lời thề thuở ấy... người ơi! đâu rồi?
(Bạch Hồng Ngọc)

Quê hương mộng ước tình tôi
Cánh chim mong mỏi về nơi quần hồng
Trời xanh sâu thẳm dòng sông
Trái trăng tỏ sáng trong lòng, dẫu xa...
(Nguyễn Văn Thái)

11- 7 - 2012




Lặng nhìn những giọt mưa sa
xốn xang trong dạ nhớ nhà làm sao
nhớ làng, sông nước năm nào
nhớ cô bạn nhỏ ngọt ngào dễ thương.



Chim bay cánh mỏi ngàn phương
Ngàn đêm thao thức mộng trường thắm phai
Hồn chưa đi khắp rộng dài
Tình không trang trải, ai hoài tình tôi

KIỀN ĐỨC - 14/07/12


Cho dù cách trở xa xôi
Tình quê vẫn thắm, tình người vẫn say
Nhớ thương, thương nhớ hao gầy
Chờ trong vô vọng, tháng ngày vẫn mong

Lê Thanh Sơn

Bảo Minh Trang
14-07-2012, 11:50 AM
Kẻ đi xa mãi chân trời
cho người ở lại rối bời đường tơ
đêm treo trái nhớ mong chờ
rơi vào khoảng vắng hồn thơ vướng sầu.
(KHANG NHI)

Ngoài kia hoa tím thầu đâu
Người đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Nhớ thương không, chốn quê xưa
Lòng son em đợi sớm trưa mặn nồng...
(Tùng Lâm)

Bao năm ngày đợi đêm trông?
Hương quê vẫn tỏa mênh mông tình đời
Cho dù bão tố mù khơi...
Lời thề thuở ấy... người ơi! đâu rồi?
(Bạch Hồng Ngọc)

Quê hương mộng ước tình tôi
Cánh chim mong mỏi về nơi quần hồng
Trời xanh sâu thẳm dòng sông
Trái trăng tỏ sáng trong lòng, dẫu xa...
(Nguyễn Văn Thái)

11- 7 - 2012
[/SIZE]



Lặng nhìn những giọt mưa sa
xốn xang trong dạ nhớ nhà làm sao
nhớ làng, sông nước năm nào
nhớ cô bạn nhỏ ngọt ngào dễ thương.



Chim bay cánh mỏi ngàn phương
Ngàn đêm thao thức mộng trường thắm phai
Hồn chưa đi khắp rộng dài
Tình không trang trải, ai hoài tình tôi

KIỀN ĐỨC - 14/07/12


Cho dù cách trở xa xôi
Tình quê vẫn thắm, tình người vẫn say
Nhớ thương, thương nhớ hao gầy
Chờ trong vô vọng, tháng ngày vẫn mong

Lê Thanh Sơn




Thương sầu đầy ắp khoảng không
Hợp tan, tan hợp sao lòng vẫn đau?
Hoa trôi nước chảy chân cầu
Cuộc đời vẫn thế thôi sầu mà chi!

BMT, 14-7-2012

NGUYỄN VĂN THÁI
14-07-2012, 03:17 PM
Thương sầu đầy ắp khoảng không
Hợp tan, tan hợp sao lòng vẫn đau?
Hoa trôi nước chảy chân cầu
Cuộc đời vẫn thế thôi sầu mà chi!

BMT, 14-7-2012



Một ngày rã cánh thiên di
Tìm trong cõi nhớ chút gì vấn vương
Đêm mơ nhấp nháy sao thương
Người giờ thăm thẳm nẻo đường trăng nghiêng?

Nguyễn Văn Thái
14 - 7 - 2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-07-2012, 07:09 PM
Cuồng say cho đất trời nghiêng
Cuồng si mãi đến bao miền đắm mơ
Lòng ta dại đến bao giờ
Tình câm một tấm ngẩn ngơ trọn đời

KIỀN ĐỨC - 14/07/12

KhangNhii
14-07-2012, 10:44 PM
Cuồng say cho đất trời nghiêng
Cuồng si mãi đến bao miền đắm mơ
Lòng ta dại đến bao giờ
Tình câm một tấm ngẩn ngơ trọn đời

KIỀN ĐỨC - 14/07/12



Lâng lâng tiếng sáo gọi mời
Người vui thác loạn mê đời ngất say
Ngã nghiêng trời đất cuồng quay
Ngâm tương tư khúc vung tay họa đề.

KhangNhii

NGUYỄN VĂN THÁI
15-07-2012, 11:15 AM
Lâng lâng tiếng sáo gọi mời
Người vui thác loạn mê đời ngất say
Ngã nghiêng trời đất cuồng quay
Ngâm tương tư khúc vung tay họa đề.

KhangNhii



Qua rồi…ngẫm lại mà mê
Tang bồng một thuở thỏa thuê cõi tình
Giờ nghe lá rụng đinh ninh
Luân hồi xanh lại duyên mình…đợi mong!

Nguyễn Văn Thái
15 - 7 - 2012