Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên
Trang :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
9
tuyen45-ad
03-07-2011, 10:28 PM
LỆ ẢO
---*---
Lịch sử bao đời đủ nhục vinh
Thịnh suy đất nước lẽ thường tình
Chiến tranh cầm súng tôn sùng võ
Hết giặc cuốc cày “thải loại” binh
Dũng tướng điền viên dân vạn đại
Quần thần xôi thịt mẹo vô hình
Vuốt đuôi lệ ảo Sầu thương muộn
Của thí tình thừa thật đáng khinh .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 10:35 PM
GIAO THỪA NHỚ BÁC
---*---
Thơ Bác nguyên tiêu quện ý vần
Giao thừa lời Bác vọng vang ngân
Mừng xuân, Bác chúc vui đoàn kết
Đón tết toàn dân vẹn nghĩa nhân
Độc lập dựng xây lo bảo vệ
Tự do đất nước yên lòng dân
Ra đi Bác để lời di chúc...
Thống nhất hai miền mở hội xuân .
Tuyen45
tuyen45-ad
03-07-2011, 10:47 PM
TÌNH NGANG TRÁI
---*---
Ký ức tuổi thơ trên cánh đồng
Đùa nô từ lúc hửng vừng đông
Tim non hòa nhịp cùng tia nắng
Mắt liếc chiếu soi, chẳng chạnh lòng
Thấm thoắt vào đời sâu nỗi nhớ
Vời xa ly biệt hỏi buồn không ...?
Nhớ thương cháy bỏng tình ngang trái
Trắng cước mái đầu vẫn vấn vương .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 10:51 PM
BẾN ĐỢI
---*---
Đâu ngờ lữ khách cũng qua sông
Bến đợi triều dâng nước trắng đồng
Sóng gợn lô xô lòng khắc khoải
Điệu hò lỗi nhịp, người chờ trông
Phất phơ nhành liễu quờ mây tím
Khấp khởi em tôi núm má hồng
Thấm thoắt xuân thì vào quá khứ
Tim hồng chôn chặt mối tình không .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 10:57 PM
VƯỜN THU
---*---
Diệp lục xanh non màu đổi rồi
Vườn thu sương lạnh lá vàng rơi
Khẳng khiu cành phượng quờ mây gió
Ngơ ngác chim khuyên ngó đất trời
Thoang thoảng hương ngâu, tia nắng rọi
Phất phơ tà áo ngọc minh phơi
Trăng thanh man mác niềm vui tới
Khấp khởi mong chờ chẳng thấy vơi.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 11:01 PM
ỐM BỆNH
---*---
Thời tiết giao mùa tự đất trời
Ổ bi trục khớp rão rơ rồi
Sốt cao ốm bệnh người đau nhức
Sợ nước dăm ngày, thân bốc hôi
Tuổi hạc như xăm xe đạp nát
Mạch, tim là vị khách không mời
Sức trai cường tráng nay lên mốc
Nắng lửa trưa hè hãy gắng phơi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 11:10 PM
ĐỒNG BẠC
---*---
Cũng thì tờ bạc tay cầm
Bao người lao động hân hoan mặt mày
Còn em mớ "bạc" trong tay
Đây chính thành quả một ngày tình trao
Cầm tiền miệng đắng nôn nao
Nụ cười tắt ngấm chẳng chào khách ra
Đồng tiền nhơ bẩn bán "hoa"
Cái giá trả đắt mẹ cha hận sầu
Còn em tủi hổ xót đau
Tấm thân ngà ngọc nát nhàu ố hoen
Cuộc đời vốn vẫn đỏ đen
Sa cơ lỡ vận bon chen chợ đời
Quay về làm lại em ơi !
Quê hương bè bạn người người yêu thương ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 07:00 AM
QUỐC TỬ GIÁM
---*---
Đại học đường xưa Quốc Tử Giám
Văn chương hiền triết chiếu nhà vua
Dạy người tiến sĩ tài tâm đức
Hỏi trạng tân khoa dũng chí chưa ..?
Đền nước xả thân quên bổng lộc
Ơn dân vững chí giữ sơn hà
Danh thơm để lại đời con cháu
Bia đá sáng ngời tổ quốc ta .
3/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 05:32 PM
TẦM GỬI
---*---
Bao đời tầm gửi sống nhờ
Quấn quanh Thân, cổ chẳng hờ chút nao
Buộc cây cõng cố lao đao
Lá xanh biến sắc, thanh tao đâu còn
Độc quyền tầm gửi giữ tròn
Ốm gày cây ngã cành son lìa trần
Thế là tầm gửi trơ thân
Nguyên hình sống bám, chẳng cần thanh tra
Sống như tầm gửi đã qua
Truyền đời xanh tốt nở hoa bốn mùa
Cây rừng vốn cũng chẳng ưa
Cộng đồng có loại sống thừa ăn theo
Một loài tài bám, khéo trèo
Kiếp đời tồn tại, bằng leo sống nhờ
Chuyên làm hại búp, cành tơ
Rắc gieo mầm họa chết khô cây rừng.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 05:47 PM
TRĂNG THU ĐÀ LẠT
---*---
Nhạc rừng thác núi cùng ta hát
Ánh nguyệt trải vàng đồi bát ngát
Mớn trớn quẩn quanh gió ghẹo mây
Ngỡ ngàng tôi đứng lòng man mát
Mơ màng hồi tưởng những mùa thu
Mộng ảo bên em hồn chất ngất
Tay nắm trong tay bước dạo đường
Như đôi bướm vờn hoa Đà Lạt .
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 05:49 PM
TRẢ LẠI EM
---*---
Anh trả lại em ánh mắt cười
Xuân này nỗi hẹn, tuổi xuân trôi
Hoa vườn tươi nở, hoa tình lụi
Cau héo ôi trầu, dòng lệ rơi ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 05:57 PM
TẶNG HOA
---*---
(thơ vần trắc)
Hoa tặng những người nằm dưới mộ
Chiến tranh đất nước máu xương đổ
Gươm đao chém giết cảnh hoang tàn
Tim mẹ nhói đau nghe súng nổ
Hai phía đạn nào cũng trắng tang
Bao bài hát tặng người trong mộ
Mất còn thua được đã lùi xa
Hoa tặng những người nằm dưới mộ.
27/7/2010.
tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 06:04 PM
NGẮM TRỜI
---*---
Đêm hè sân thượng ngắm trời
Chị hằng tỏa sáng ta ngồi nhìn mây
Sao sa rụng xuống tán cây
Bầy chim vỡ tổ nhảy bay khắp vườn
Trông kìa cửa sổ lầu son
Bóng người con gái mỏi mòn mắt tôi
Thế rồi hết đứng lại ngồi
Bâng khuâng chính giữa sân trời nhìn sang
Rõi theo bóng nguyệt vắt ngang
Soi đôi núi ngọc ngỡ nàng tiên sa .
Hoa tươi là của người ta
Lặng thinh chiêm ngưỡng kẻo mà xuýt xoa .
28/7/2010.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 06:09 PM
TỈNH SAY
---*---
Trường đời điên đảo tỉnh mà say
Của khó người khôn vay lãi ngày
Cơ mật luận bàn trong quán nhậu
Bạc cờ thua thắng ngửa bàn tay
Chưa thành kẻ sĩ đà vênh váo
Vội nhận hiền nhân giả dối thay
Thời thế nhiễu nhương đa sắc thái
Trường đời điên đảo tỉnh mà say .
21/7/2010.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 06:45 PM
MƯU SINH
---*---
(Tặng Thùy Phương)
Mỏi mòn em ngóng anh về
Quãng đời còn lại sống kề bên nhau
Thuở xưa trầu úa héo cau
Anh đi dòng lệ giọt sầu tràn ly
Quê nhà muội nhớ huynh đi
Đất người xứ lạ qua thì xuân xanh
Tháng, năm tình vẫn để dành
Đêm chờ ngày đợi, thâu canh đợi chờ
Dòng châu thấm đậm hồn thơ
Vành môi tàn héo vẫn mơ trăng tròn
Tuổi xuân mong nhớ mỏi mòn
Anh đi xuất ngoại tình còn dở dang
Mưu sinh cuộc sống giàu sang
Lủi chui đất khách vẻ vang chi mà
Tỵ nạn mấy trại đã qua ?
Hồi hương làm lại ôm hoa em chào.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-07-2011, 06:57 PM
TÌNH CA CUỘC ĐỜI
---*---
Vui buồn tôi gẩy đàn chơi
Tiếng đàn trầm bổng một thời đã qua
Tình xưa lắng đọng phôi pha
Cung đàn khơi lại lòng ta một thời
Đắng cay xen lẫn bồi hồi
Ngọt bùi đậm nhạt bao lời gần xa
Ngân nga gợi nỗi lòng ta
Vang lên điệp khúc tình ca cuộc đời.
Tuyen45
tuyen45-ad
05-07-2011, 08:48 PM
CON ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT
---*---
Con đường đẹp nhất Lạng Thương
Mang danh chính hiệu quân Vương nước nhà
Khánh thành hoan hỷ mới qua
Bốn năm lẻ tháng nay đà đào lên
Nhựa đường sỏi đá đẹp bền
Chưa nằm ấm chỗ, án tuyên tử hình
Bới đào máy cuốc thuỳnh thuỳnh
Dọc ngang cả tuyến dật mình bụi bay
Đồng bào nhìn thấy hay hay
Xúm quanh chỉ chỏ thế này, thế kia ...
Thử làm bài toán nhân chia
Biết bao tiền của đã lìa kho ngân
Mét đường là mấy đồng cân ..?
Phải chăng tiền tấn lớp lần xúc ra
Dân nghèo tiếc của xót xa
Hỏi đây phá hoại ..? hay là dốt ngu ..?
Phá hoại mở cổng nhà tù
Dốt ngu sân cỏ nhà bu nhiều gà
Làm quan mít đặc điếc lòa
Thì dân còn khổ gấp ba bốn lần
Cống tiêu thoát nước là cần
Sao không dự án trước tân nền đường
Để nay đào bới bất thường
Dọc đường đẹp nhất Hùng Vương tên người .
13/7/2010.
Tuyen45.
tuyen45-ad
05-07-2011, 09:01 PM
TỚ TRUNG THẦN
---*---
Ước gì tai điếc miệng luôn câm
Giả ngố xem quan làm chuyện ngầm
Bán ghế chức quyền xây kíp hẩu
Mua danh lợi lộc vét tiền dân
Bề ngoài hô lớn noi gương Bác
Trong bụng lặng thinh mặc đám quân
Ra rả diễn đàn rao đạo đức
Vung tay vỗ ngực tớ trung thần .
Tuyen45.
tuyen45-ad
05-07-2011, 09:02 PM
PHỐ QUAN
---*---
Nhà mình ở giữa phố nghèo
Ven đô lề xã lèo tèo mái tranh
Tận cùng phế thải hôi tanh
Điện đèn tăm tối cỏ xanh lối mòn
Từ ngày đổi mới méo tròn
Thị thành phát triển đâu còn đất hoang
Sình lầy thùng vũng quanh làng
Công ty san lấp mặt bằng chỉnh chu
Ngày xưa đây những ao tù
Nay thành, phố mới tít mù xe qua
Lầu son điện sáng chói lòa
Đêm ngày trát chúa tiếng loa xập xình
Hỏi ra mới biết phố mình
Toàn ông sếp lớn, gia đình định cư
Thảo nào điện sáng có dư
Nhà tôi hưởng xái thừa từ phố quan
Đôi khi tôi cũng nói càn
Phố tôi lộc thánh trời ban quá nhiều
Luân phiên điện cúp tối chiều
Phố quan vẫn có điện đều "ưu tiên "
Điện xài tất phải trả tiền
Cớ chi quan được hưởng quyền hơn dân
Sống đời nghĩ cũng tủi thân
Phố quan rực sáng, phố dân tối mù
Nhà tôi hưởng xái gật gù
Chỉ thương phố bạn đèn lu đêm hè
Trẻ em nóng khóc oe oe
Thương bà mẹ trẻ tay phe quạt hoài ...
Tuyen45.
@BTV.vnthihuu
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/D5/9D/dien-luc1.jpg
tuyen45-ad
05-07-2011, 09:15 PM
VÓ NGỰA ĐƯỜNG MÒN
---*---
Ngược dòng lịch sử mở trang xem
Sai đúng sang hèn rõ trắng đen
Ối kẻ kém tài còn thiếu đức
Lách luồn tìm cách dán con tem
Nước sơn bóng loáng đề can mới
Thiên hạ dưới tầm một mắt ta
Vênh váo ngang tàng như thủ lĩnh
Việc trời, việc đất phải thông qua
Hưu rồi chức tước đâu còn nữa
Nhiệm vụ quyền hành lớp cháu con
Vẫn tưởng anh hùng ta nhất khoảnh
Nói năng bừa bãi má phanh mòn
Diễn đàn lợi dụng tìm lông vết
Lời lẽ ngôn từ chẳng ngụy trang
Kê kích dèm pha còn phá đám
Trung tâm rắc rối giữa thôn làng
Một ly thua thiệt là cay cú
Lồng lộn ghen tuông ghét kẻ hơn
Bao biện chứng minh mình chẳng kém
Tiếc rằng chuyện ấy vẫn đang còn
Tự đánh mất mình trong thế thái
Xòm giềng dân chúng mỉa mai cười
Đường mòn vó ngựa ta nên tránh
Vun đắp cây đời mãi tốt tươi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
05-07-2011, 10:49 PM
TÌM TRONG CÕI THỰC
---*---
Tìm trong cõi thực đời thường
Xưa nay thấy đủ tình thương nỗi buồn
Tìm trong hỗn độn dại khôn
Kiếm điều nhân đức suy tôn dạy đời
Tìm trong kiếp sống loài người
Thấy bao tiếng khóc tiếng cười đan chen
Tìm trong tạp chất bùn đen
Hương thơm hoa súng hoa sen ngập tràn
Tìm trong chuyện cổ dân gian
Danh nhân đã thấy hàng ngàn phép tiên
Tìm trong vạn vật thiên nhiên
Người trồng cây đức thánh hiền chở che
Tìm trong cả đám bạn bè
Kẻ thành người bại đã nghe khó gần
Tìm trong một chuỗi người thân
Xem ra cũng thấy đôi phần nhói đau
Tìm trong dòng nước sông sâu
Môi trường ô nhiễm đổi màu vàng thau
Tìm trong hương bưởi hương cau
Chợ đời gạn lọc yêu nhau đến già…
5/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
07-07-2011, 07:07 AM
MẸ LÀ
---*---
Mẹ là cánh vạc đêm khuya
Lần mò lặn lội đồng xa ruộng gần
Vì con sớm tối tảo tần
Đời chưa hưởng trọn mùa xuân một lần.
7/7/2011.
Tuyên45
tuyen45-ad
08-07-2011, 10:24 PM
NHÂN THẾ
---*---
Sống đời chưa nếm mùi cơ cực
Thấu hiểu làm sao nhục đói nghèo
Tráo trở sang giàu bao kẻ nịnh
Lời hay bần túng chẳng ai theo
Bon chen cuộc sống lòng người hẹp
Nhân nghĩa đi tìm phải có tâm
Cửa phật từ bi mà dối chá
Làm sao rửa sạch vết nhơ lầm
Thanh thản lương tâm đời khỏe mạnh
Ma tà bệnh hoạn ngại ngần ta
Bần hàn phận bạc hồn trong sáng
Đường mật thí cho chẳng ngã sa
Khốn khó chớ van nhân xỉ nhục
Sống lòng chân thật giữ tình người
Luyện tài tu đức thêm phần lộc
Phúc họa ở tâm đâu phải trời .
Tuyen45.
@BTV.vnthihuu
tuyen45-ad
10-07-2011, 10:35 PM
SẦU ĐONG TÌNH ĐẦU
---*---
Hoa cau nở trắng vườn cau
Hương thơm man mác lòng đau nhói lòng
Ngắm hoa hết nhớ lại mong
Nhớ người năm ấy sầu đong tình đầu
Bây giờ người ấy ở đâu ?
Chiến tranh kết thúc mà lâu thấy về
Kể từ buổi ấy triền đê...
Chia tay hai đứa cau khê úa trầu .
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-07-2011, 10:49 PM
LỘC TRƯỜNG SINH
---*---
Vui bạn sân thơ dài tuổi thọ
Vườn hoa đua sắc trí thêm minh
Lời thơ trau chuốt hồn trong sáng
Câu hát du dương đẹp nghĩa tình
Sảng khoái tâm hồn tăng sức khỏe
Đời vui phơi phới tất trường sinh
Sống lâu ích nước trời cho lộc
Trí tuệ sân chơi hóa trẻ mình
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-07-2011, 10:52 PM
TÌNH MẪU TỬ
---*---
Khuất núi cụ ông đương sức trẻ
Duyên nồng cụ bà giữa đời hoa
Lưng tròn buộc chặt nuôi con nhỏ
Hai gái ba trai rộn cửa nhà
Đảm đang cụ giỏi trong nhân thế
Nuôi dạy đàn con đã mất cha
Ăn học bằng người đều đỗ đạt
Danh thơm nổi tiếng khắp gần xa
Cửu thập cuộc đời nay có lẻ
Cửa nhà vắng lạnh khách vào ra
Bỗng nay đổ bệnh hai tay gậy
Một quý đôi lần cháu viếng qua
Chuyển tiền,chuyển gạo theo định mức
Vòng quay tịnh tiến mỗi người con
Cụ ngồi bỏm bẻm nhai trầu thuốc
Nhai cả nỗi đau răng vẹt mòn
Chống tay đôi nạng co chân bước
Ghì chặt tủi sầu dưới gót chân
Gò má nhăn nheo hằn kỷ niệm
Mắt tròn sâu hoắm rõi người thân
Xóm giềng thương cảm người qua lại
Đỡ cụ dăm ba việc tuổi già
Tối lửa tắt đèn tình phố xóm
Truyện trò khuây khỏa cụ vui ra .
Tuyen45
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:01 PM
THƯỚC ĐO
---*---
Đễ dàng đo thấu biển sâu
Lòng người trắc ẩn thước đâu đọ cùng
Chỗ nào vực thẳm lạnh lùng
Lương tâm băng giá hiếu trung hững hờ
Ở đâu là bến, là bờ ?
Đi tìm nhân nghĩa hãy chờ trăng lên.
Tuyen445
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:03 PM
ĐỜI THƯỜNG
---*---
Ba mươi năm lẻ gặp hôm nay
Đất thánh thủ đô tại chốn này
Đồng đội năm xưa về hội tụ
Buồn vui ôn lại đắm tình say
Áo lính giờ đây ta đã cởi
Tuổi cao buông súng sống cho đời
Bao năm chinh chiến mùi xương máu
Còn gặp nhau đây quý lắm rồi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:08 PM
ĐƯỢC MÙA TÌNH THƯƠNG
-------***-------
Trong tay nắm chặt đồng tiền
Bồi thường ruộng đất tổ tiên bao đời
Đói nghèo thất nghiệp kính mời
Kết tình huynh đệ anh, tôi bạn đường
Được mùa chính sách tình thương
Viếng thăm tổng kết vẫn thường hàng năm.
Tuyen45
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:13 PM
ĐÓN CON VỀ
---*---
Mồng năm tháng tám Mỹ leo thang
Miền Bắc thanh bình lại tóc tang
Đất nước hai miền cùng chiến tuyến
Khói bom cuồn cuộn khắp thôn làng
Mẹ lần lượt tiễn con ra trận
Trống vắng căn nhà khắc khoải mong
Mẹ đón con về ngày thống nhất
Trong bằng "TỔ QUỐC" đã ghi công .
27/7/1975 .
Tuyen45
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:17 PM
CHỢ TRỜI
---*---
Chợ trời hối hả người mua bán
Hàng hóa đổi trao đức thiếu thừa
Có cả mày râu đương chức sắc
Tìm nơi dán mác vượt rào thưa
Leo thang danh vọng kê thùng rỗng
Chứng chỉ văn bằng bán đổi mua
Chức tước quyền cao cân mén bạc
Cái đầu toan tính chuyện làm bừa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:27 PM
TÌNH THU
---*---
Cúc gọi THU sang bướm lượn bay
Trời xanh THU đẹp áng vầng mây
Rượu bầu THU đến đêm quỳnh nở
Thơ túi THU này chúc tửu say
Nước Việt THU Về cờ đỏ thắm
Ba Đình THU tới Bác vô đây
Quê nhà THU đông vui mùa cưới
Trai gái THU tình tình ngất ngây .
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:31 PM
LÁ MÙA THU
---*---
Hồn tôi theo gió xốn xang
Dõi theo cánh lá úa vàng tàn tơi
Ôm cành lưu luyến lá ơi !
Bịn rịn phải nói nghẹn lời chia ly !
Thu về lá rụng bay đi
Hỏi rằng đông tới còn chi thì thào
Thôi thì từ gĩa trời cao !
Lá về với đất nặng bao nghĩa tình .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:36 PM
LÚC HOÀNG HÔN
---*---
Giữa lúc hoàng hôn tắt lửa chiều
Lòng tham trỗi dậy lũ quan liều
Phí hoài năm tháng tu tài đức
Chẳng ngó người xưa để biết điều
Lịch sử quên trang cần phải nhớ
Vội vàng sống gấp mẹo lừa điêu
Thời gian điểm nhấn người cơ hội
Giữa lúc hoàng hôn tắt lửa chiều .
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-07-2011, 11:38 PM
CHỮ THÀY CHO
---*---
Chữ thày cho kiến thức trên đời
Thành đạt ước mơ hưởng lộc trời
Trọng đạo tài cao đầy chữ đức
Tôn sư trọn nghĩa đủ tình người
Gieo mầm khoa học vườn dân tộc
Nhân giống chữ thày rải khắp nơi
Đất nước rừng hoa đua nở thắm
Có phần trí tuệ của thày tôi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-07-2011, 07:29 AM
CỖ ÁO QUAN
---*---
Tàu lớn, tàu con cả một đoàn
Dương oai biểu diễn vẻ nghênh ngang
Nhìn ngoài ngỡ tưởng pháo đài thép
Thực chất nào ngờ cỗ áo quan
Đâu phải kình ngư trương quảng cáo
Toàn là thuyền nát nhặt vườn hoang
Tiền còn cả đống chia trên dưới
Gánh nặng dân đen mắt đã vàng.
Tuyen45
tuyen45-ad
12-07-2011, 05:54 PM
QUAN NHỚN VỀ THĂM
---*---
Quan nhớn vi hành ghé tý thôi
Băng cờ khẩu hiệu dọc ngang trời
Mô tô lính kín còi xua lối
LXUS một đàn bám chặt đuôi
Hùng biện diễn văn nghênh tiếp đón
Khuyếch trương Quan nói miệng xì hơi
Tiệc bày đặc sản “bàn khiêm tốn”
Khách chủ cụng ly miệng toét cười.
8/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-07-2011, 07:31 PM
MẢNH VƯỜN HOANG
---*---
Cỏ dại vườn ai đã tốt um
Chúc chen chòm khóm mọc tùm lum
Chủ nhà chắc vắng lâu không dọn
Tớ nguyện xung phong cắt tỉa dùm
Có sức mời vào xin hãy thử
Sợ rằng bỏ mứa bởi tông cùn
Dây leo chằng chịt là giăng bẫy
Đây bảo chớ đừng vuốt mép hùm.
9/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-07-2011, 11:52 PM
Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết
AI GIÚP DÙM
Hoa cỏ trong vườn đã mọc um
Bò ngang leo dọc cũng xôm lum
Người ta nói kệ, đừng trồng hộ
Thiên hạ bảo thôi chớ dọn dùm
Nếu tốt xin mời mài rựa bén
Còn hư mong hãy dũa dao cùn
Nhà đơn vắng vẻ không lui tới
Ai giúp phải to mạnh cỡ hùm
clttq
10/7/2011
Cám ơn Huynh đã giúp đỡ.
Nhưng bài thơ Đường vần trắc Đệ vẫn
chưa làm được Huynh ui.Chúc Huynh khỏe, an vui.
VƯỜN HOANG
---*---
Vườn nhà đằng ấy cỏ xanh um
Dây dợ nhùng nhằng quấn cả lum
Chủ bỏ đi đâu không cắt tỉa
Đấy cần giúp việc tớ làm dùm
Sức trai khỏe mạnh dao đương sắc
Cường tráng dẻo giai thuổng chẳng cùn
Phát sạch mép bờ đào bộc gốc
Cáo cày chạy hết kể chi hùm.
11/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
13-07-2011, 09:57 PM
RUỘNG HOANG
---*---
Thửa ruộng Động Tiên, Đấy bỏ hoang
Cỏ gà, cỏ chỉ mọc bò ngang
Dân làng qua lại nhiều người quở
Ông xã đi xa chẳng ngó ngàng
Đằng ấy cần người vào trợ giúp
Tớ đây hàng xóm sẵn lòng sang
Thợ cày ngoại hạng xưa nay hiếm
Ruộng hóa qua tay thục nhất làng.
12/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
14-07-2011, 03:01 PM
DÒNG ĐỜI
---*---
Lớn lên tôi đã mất cha
Chỉ còn tình mẹ bao la bù vào
Chiến tranh bom đạn xé cào
Tình cha đã mất bù sao cho đầy
Hận quân cướp nước giặc Tây
Cha tôi chúng giết bỏ thây ngoài đồng
Mẹ tôi sầu uất trong lòng
Lo xong tang lễ mà lòng nát tan
Dân làng nội ngoại hỏi han
Nhiễu nhương thời chiến ai san được gì
Của tiền giờ chẳng còn chi
Mẹ con bồng bế nhau đi lên rừng
Đêm đêm ổ cỏ nằm chung
Vơi đi lạnh buốt hãi hùng mùa đông
Cháo rau sắn củ ấm lòng
Cuộc đời khốn khó sống trong đói nghèo
Bao năm cuộc sống bọt bèo
Thăng trầm lịch sử cứ trèo nhà tôi
Cuộc đời mẹ góa con côi
Gian nan chìm nổi một thời dài lâu
Áo quần mặc có đủ đâu
Ăn còn đang thiếu sang giàu bằng ai
Mẹ tôi lao động miệt mài
Thức khuya dậy sớm mặc hoài nắng mưa
Mò cua bắt ốc sớm trưa
Lên non đốn củi bán mua gạo về
Đôi tay chèo chống mọi bề
Nuôi con rau cháo ai chê mặc lòng
Đêm ngày mẹ những ngóng trông
Anh em tôi lớn cho lòng mẹ vui
Cuộc đời không bố bùi ngùi
Đang vui lại thấy sụt sùi buồn ngay
Tháng ngày bao nỗi đắng cay
Nhiều người vẻ lạnh chúng mày không cha
Nghẹn ngào hận uất xót xa
Ghi sâu tạc dạ để ta nhớ đời
Đời tôi ! mất bố trời ơi !!!
Mất luôn một nửa lộc trời ban cho
Mất lời răn dạy dặn dò
Chiều sâu thăm thẳm hướng cho cuộc đời
Thế rồi năm tháng cứ trôi
Anh em tôi lớn luật đời đổi thay
Bằng sức lao động hàng ngày
Xây nên cuộc sống có ngày hôm nay
* Cháu con nhớ lấy điều này :
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngưả mặt lên trời...
- Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Tuyen45
tuyen45-ad
14-07-2011, 04:22 PM
NHÂN THẾ
---*---
Sống đời chưa nếm mùi cơ cực
Thấu hiểu làm sao nhục đói nghèo
Tráo trở sang giàu bao kẻ nịnh
Lời hay bần túng chẳng ai theo
Bon chen cuộc sống lòng người hẹp
Nhân nghĩa đi tìm phải có tâm
Cửa phật từ bi mà dối chá
Làm sao rửa sạch vết nhơ lầm
Thanh thản lương tâm đời khỏe mạnh
Ma tà bệnh hoạn ngại ngần ta
Bần hàn phận bạc lòng trong trắng
Đường mật thí cho chẳng ngã sa
Khốn khó chớ van nhân xỉ nhục
Sống lòng chân thật giữ tình người
Luyện tài tu đức thêm phần lộc
Phúc họa ở tâm chẳng phải trời .
Tuyen45.
tuyen45-ad
15-07-2011, 10:16 PM
ĐÊN THU TRÊN NÚI
---*---
Trèo lên chóp núi ngắm sao trời
Mây trắng lượn lờ lững thững trôi
Mờ tỏ Sông Ngân con vịt lội
Bồng bềnh cánh lá gió thu rơi
Suối reo gọi nguyệt soi rừng thẳm
Vượn hú hẹn trăng xuống dạo chơi
Anh nắm tay em chân nhịp bước
Miệng lời thủ thỉ chuyện vào đời…
15/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
15-07-2011, 11:43 PM
NGUYÊN TIÊU NGHE THƠ BÁC
---*---
Mừng xuân, mừng Đảng vịnh đôi vần
Thơ Bác nguyên tiêu sáng vạn xuân
Thôi thúc đồng bào cùng chiến sĩ
Giục lòng nhân loại với danh nhân
Thẳng đường hội nhập ta chung bước
Mở lối làm ăn bạn góp phần
Độc lập-tự do ta có Đảng
Quê hương đổi mới gấp muôn lần.
Tuyen45
tuyen45-ad
16-07-2011, 01:46 PM
LOẠN NHỊP TIM HỒNG
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu đẹp ý thơ
Sao trời lấp lánh áng mây mờ
Sông Ngân con vịt đang ngơ ngác
Trần thế em tôi những mộng mơ
Khấp khởi sóng lòng trong ngóng đợi
Bâng khuâng dồn dập nỗi trông chờ
Sương mù phủ trắng ngang chừng núi
Loạn nhịp tim hồng rối mối tơ .
16/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
16-07-2011, 07:59 PM
ĐÂY MÙI SỰ SỐNG
---*---
Vẫn căn buồng ấy ngày xưa
Mẹ tôi chất chứa củ nưa, củ mài
Trong phòng lỉnh kỉnh sắn khoai
Chỗ này lọ muối lại vài chai tương
Vại dưa đặt sát bên tường
Bẫm gạo gốm đất vẫn thường cứ vơi
Giường tre cũ đã lâu rồi
Cây sào quần áo mồ hôi đậm mùi
Cái thì bùn đất màu nhui
Một mớ hỗn độn đông vui tháng ngày
Sớm chiều hợp chất hương bay
Đây mùi sự sống ngất ngây tâm hồn
Mẹ luôn vất vả sớm hôm
Nuôi tôi mạnh khỏe lớn khôn thành người
Chắp cho đôi cánh vào đời
Tung bay khắp nẻo đất trời Việt Nam .
tuye45.
tuyen45-ad
16-07-2011, 09:13 PM
VỀ QUÊ TẠ MỘ MẸ
---*---
Đan chen cỏ mọc dọc ngang mồ
Nấm mộ xanh xanh giữa bãi bờ
Sươcg gió nơi đây heo hút lạnh
Mẹ nằm yên nghỉ cõi hư vô
Lòng con đau thắt tuôn dòng lệ
Thương mẹ một đời cháo chẳng no
Tấm áo nâu sồng màu nắng bạc
Bụi trần lam lũ tấm thân khô
Mẹ đi giữa lúc đời nghèo khó
Tấm lụa con mua áo chửa thành
Gạo muối trong nhà chưa tạm đủ
Lòng con day dứt suốt năm canh
Hôm nay con sắm lụa Hà Đông
May áo tứ thân, yếm dải hồng
Nón lá ba tầm hài ngọc bích
Trên bàn nhang lễ khấn cầu mong
Với cả tấm lòng tâm đức trọn
Chắp tay con lạy lệ dâng trào
Mâm cơm thịnh soạn con mời mẹ
Quần áo con may mẹ nhận cho .
Tuyen45.
tuyen45-ad
16-07-2011, 09:26 PM
GÁI THÁI MIỀN TÂY
---*---
Hoa ban trắng nở ngang triền núi
Tây Bắc hội xuân gái ném còn
Nắng sớm hồng lên từ má đỏ
Lối mòn nho nhỏ dưới sườn non
Ôm váy em qua ngầm suối đá
Đôi chân trần búp nõn như ngà
Phập phồng bầu ngực xuân đời gọi
Thắt đáy vòng eo đẹp cánh hoa
Đồng tiền má núm răng duyên khểnh
Hoa núi miền Tây chạnh chạnh ghen
Lính trẻ trung đoàn tim đứng lặng
Trộm nhìn gót váy thoáng qua lèn
Ngoái cổ mắt trao bao ẩn ý
Tay em buông váy bước lên đèo
Phía sau để lại đầy khao khát
Luyến tiếc lòng tham cứ rượt theo .
Tuyen45.
tuyen45-ad
16-07-2011, 09:29 PM
LÍNH THÔNG TIN
---*---
Một mái tranh trăm quê họp lại
Vui tình đồng đội đượm trăng thanh
Đêm ngày tà tịch như chim hót
Điện báo truyền quân lệnh chấp hành
Đường dây nối mạng thông Nam-Bắc
Ca kíp tổng đài thức trắng đêm
Leo cột sứ xà lính gái trẻ
Quân bưu tài liệu nặng vai êm
Bám sát chỉ huy ngoài mặt trận
Lệnh truyền mở cửa mũi xung phong
Hiệp đồng nổ súng chiếm cao điểm
Dũng mãnh luồn sâu với đặc công
Thông tin liên lạc máu lưu thông
Trách nhiệm nặng nề những chiến công
Thầm lặng cho chiến trường pháo nổ
Máy bay thù bốc cháy trên không
Đuổi truy giặc giải vây đồng đội
Tiếp bước ông cha sạch nước nhà
Tiền của đồng bào xương chiến sĩ
Cờ bay phấp phới dọc sơn hà
Quân kỳ lấp lánh, quân công đỏ
Ngời sáng công danh lính cụ Hồ
Ghi tiếp chiến công vào lịch sử
Thông tin rạng rỡ những trang thơ .
Tuyen45
tuyen45-ad
16-07-2011, 09:39 PM
MỪNG ANH
---*---
(Tặng anh Trọng Vấn)
Triền đê tre phủ xanh tươi
Đò ngang bến Hướng bao người đã qua
Sông Thương dấu ấn trẻ già
Bôn ba Trọng Vấn xông pha với đời
Tuổi xanh danh tiếng một thời
Súng, gươm, mã tấu giữ trời tự do
Đánh Tây, Đánh Nhật phá kho
Xóm làng bảo vệ giữ cho yên bình
Anh là chiến sĩ Việt Minh
Giặc tan xây dựng quê mình tiến lên
Chòm râu mái bạc không quên
Vần thơ khúc nhạc vang trên tiếng cười
Mời anh, mời chị về chơi
Vui tình thi hữu, vui lời ca hay
Gia đình mong đợi tháng ngày
Ngóng chờ bầu bạn về say rượu mời
Thơ mang hình bóng cuộc đời
Tình là nhân nghĩa của người Xương Giang .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 11:08 AM
ĐIỂM HẸN
---*---
Bên sông Trà Khúc đêm nay
không trăng sao sáng gió lay lá rừng
Đoàn quân khí thế bừng bừng
Vai mang súng nặng nghỉ dừng sang sông
Sương đêm cây cỏ thơm nồng
THời gian tĩnh mịch mà lòng bâng khuâng
Tâm hồn bay bổng lâng lâng
Về nơi quê mẹ lòng càng nhớ thương
Mẹ già tần tảo hai sương
Nuôi con khôn lớn mẹ thương đủ đầy
Nơi xa con nhớ từng ngày
Quê nhà bóng mẹ thở dài ngón con ...
***
Nhớ cô bạn gái bên thôn
Đêm nay điểm hẹn chỉ còn em thôi
Ra đi đính ước thề lời
Ngày về thống nhất duyên trời kết xe .
tuyen45
tuyen45-ad
17-07-2011, 11:12 AM
HAI NGẢ DƯỜNG
---*---
Hai đứa chia tay hai ngả đường
Duyên tình hò hẹn những tơ vương
Em vào sư phạm miền Đông Bắc
Nhập ngũ anh đi khắp chiến trường
Mang cả hình em ra mặt trận
Trái tim rực lửa có người thương
Ngày về thắng lợi đường như hội
Em bận con thơ giữa bản mường .
Tuyen45
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:01 PM
SỐNG ĐẸP TUỔI GIÀ
---*---
Sống giữa làng quê lúc tuổi già
Sống đời thanh bạch đúng lòng ta
Sống lâu đại thọ tâm ngời sáng
Sống gặp bạn thơ vui cảnh già
Sống đúng nghĩa nhân trong chữ "đức"
Sống cùng lịch sử viết trường ca
Sống luôn góp sức xây đời mới
Sống bảo đời sau giữ đạo nhà.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:08 PM
ĐÊM THU ẤY
---*---
Tôi bước bên em giữa đêm thu ấy
Mái tóc như mây trong gió vờn bay
Đồng nội đường quê ngào ngạt đắm say
Quện mùi hương bưởi mái tóc em tôi
Muôn vì sao như đứng lặng giữa trời
Cỏ cây hoa lá muốn giỏng cao tai
Lắng nghe chuyện tư tình đôi gái trai
Lòng tôi ngổn ngang bao điều giang dở
Đại học bách khoa nhập trường giấy gọi
Đôi vai gày mẹ già bước xiêu xiêu
Tuổi chúm chím hoa cười bạn gái yêu
Lệnh quân nhập ngũ thẳng tới chiến trường
Nước mất nhà tan mất cả quê hương
Độc lập bầu trời tạm gác tình riêng...
1/5/1968 .
(bảy năm sau)
Hòa bình tôi về quê nội thiêng liêng
Con đường mòng cũ năm xưa hẹn ước
Đôi chân nạng gỗ khấp khểnh tôi bước
Dòng người vẫy nón tung hoa đón chào
Bạn gái năm xưa nước mắt nghẹn ngào
Ôm choàng tôi giữa dòng người sôi động
Hạnh phúc biết bao tôi người chiến thắng .
1/5/1975 .
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:24 PM
NGHE TIN BÁC
---*---
Giữa chiến khu nghe tin đột ngột
Bác Hồ nay đã tới thiên đàng
Miền Nam trời đất như sầm tối
Rừng núi cỏ cây rủ áo tang
Mười bốn triệu con tim thắt nhói
Lệ tràn như thác lũ Trường Sơn
Mậu thân thắng trận còn chưa lớn
Con biết, con chưa giỏi Bác buồn
Bác ơi nay chúng con xin hứa
Quyết trí luyện rèn mài sắc gươm
Chiến đấu vì dân theo Bác dạy
Sáng ngời chân lý ngát hương thơm
Trí lớn Người nuôi cả cuộc đời
Miền Nam độc lập Bác vô chơi
Lỡ rồi việc nước còn dang dở
Để lại cháu con di chúc Người .
7/5/1969 .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:33 PM
NGÀY CHỞ VỀ
---*---
Năm xưa trên đường anh đi học
Cày cuốc đôi vai em nặng nhọc
Dừng lại bên đường mình trò chuyện
Đã bao lần anh hò em hẹn
Dân làng qua lại người ngược xuôi
Thầm thì hai đứa chúng đẹp đôi
Thế rồi lệnh quân anh nhập ngũ
Kháng chiến trường kỳ ta chống Mỹ
Ngang dọc đất trời anh đánh giặc
Thắng trận ngày về bao thắc mắc
Thực hư những điều đâu đã tỏ
Tin em lấy chồng mới sinh con
Anh tới làng con em đứng ngõ
Chào anh bằng chú chạy lon ton
Cúi vỗ bé búp bê anh tặng
Ngẩng đầu lên thấy em đứng lặng
Rưng rưng nghẹn ngào trào nước mắt
Bị động vụng về anh đỏ mặt
Nấc nấc nén lòng em tự kể
Sợ anh không về em thành ế
Hẹp hòi quá đấy phải không anh ?
Biết nói sao ! Tàn khốc chiến tranh...
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:36 PM
KHÓC CƯỜI
---*---
Cười như cậu tú trượt thi
Khóc như em gái tay tì xe hoa
Khóc cười giấu ngượng lòng ta
Cười cười, khóc khóc đâu là thước đo
Cười xem nước xoáy đắm đồ
Khóc thương sét đánh đỉnh gò cây đa
Thật giả trong bụng người ta
Cười trong tiếng khóc nghe mà nghĩ suy .
tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:41 PM
HỒN THƠ TÔI
---*---
Tôi muốn thơ tôi chỉ có cười
Đừng sầu bàng lá cuối thu rơi
Hoàn hôn muốn chậm trăng không đợi
Nguyện ước đành thôi nước tuột trôi
Tôi muốn thơ tôi chỉ mộng mơ
Trời mưa bạn gái một cây ô
Đò ngang đêm lạnh không người lái
Ngồi tựa bên em mặt nhật nhô
Tôi biết thơ tôi đượm vẻ sầu
Tang cha liễu rủ muộn chiều ngâu
Giao thừa đảo nhỏ chòi canh vắng
Hết gạo nhà nghèo mẹ bệnh đau
Tôi muốn thơ tôi vui sảng khoái
Đầu xuân đón tết rộn chào mời
Thí sinh thi đậu cao đầu bảng
Đám cưới đón dâu rể líu lời
Tôi muốn thơ tôi là núi thẳm
Bốn mùa hoa nở giữa xuân đời
Bông quỳnh khoe nhụy thu trăng mọc
Trẻ nhỏ mẹ về đôi cánh môi .
tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:45 PM
VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ
---*---
Tôi đến Quy Nhơn sóng biển gào
Âm vang vách đá vọng trời cao
Hương hồn Mặc Tử đơn côi lạnh
Đau nhói tim tôi dạ xé cào
Nén nhang khói tỏa hương trầm ngát
Kính viếng thi nhân mũ ngả chào
Mặc Tử hồn anh nơi cõi thánh
Ngân hà lấp lánh một vì sao .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:49 PM
BẾN SÔNG THƯƠNG
---*---
Sông Thương bến đợi những đầy vơi
Nước chảy quanh co dạ rối bời
Thời khắc tha hương lòng nặng nhớ
Đôi dòng trong đục tháng ngày trôi
Thuở ấy đùa nô lặn lại bơi
Bên này, bên đấy một bãi bồi
Gái trai giới tính đâu phân cách
Tuổi trẻ hồn nhiên nhất một thời
Hồi hương phòng vắng hoàng hôn muộn
Em gái bờ bên đã lấy chồng
Bươn trải giữa dòng đời gạn đục
Tình ta lỡ hện nỗi buồn thương .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 01:52 PM
TRĂNG ĐÊM THU
---*---
Trăng sáng đêm thu, sáng đất trời
Thi huynh, thi hữu vịnh thơ chơi
Gieo vần tiết tấu lời như ngọc
Bện tứ âm vang lặng nghĩa đời
Thắm đượm tình người say khúc nhạc
Tràn đầy nhựa sống miệng cười tươi
Sân chơi trí tuệ vui bầu bạn
Trăng sáng đêm thu, sáng đất trời .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-07-2011, 02:00 PM
NƠI QUÊ MẸ
---*---
Gặp nhau tay bắt miệng chào mời
Người lính hành trang cả một thời
Chinh chiến giờ đây dành lớp trẻ
Đời thường cuộc sống cứ êm trôi
Ta lại gặp ta buổi xế tà
Miếng cơm ngụm nước vẫn đùm chia
Ấm tình đồng đội nơi quê mẹ
Ôn lại chuyện xưa lúc dối già
Thời binh đao rực lửa tình thương
Có bạn, có tôi giữa chiến trường
Củ sắn nùi mưa rừng sốt rét
Hành quân thần tốc ra tiền phương
Tuổi xanh phơi phới vừng đông gọi
Pháo sáng mưa bom kiểm định lòng
Kết thúc chiến tranh giũ áo lính
Đời thường hạnh phúc ngắm non sông .
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 06:03 PM
NHẶT CHO ĐỜI
---*---
Lang thang tôi bước dưới gầm trời
Sách túi càn khôn dạo khắp nơi
Ngôn ngữ vương rơi tìm kiếm nhặt
Vần thơ chắp lại tặng cho đời
Mông mênh trái đất lòng sao hẹp ?
Bé nhỏ tượng đồng đức sáng ngời
Trai gái men tình đầy nhựa sống
Cánh tay giang rộng giữa trùng khơi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 06:07 PM
TỔ QUỐC GHI CÔNG
---*---
Sông núi vọng vang lời Bác gọi
Trong giờ tổ quốc tóc tang này
Giang sơn đất nước giày đinh giặc
Hà Nội tiếng gầm rít máy bay
Lâm nguy tổ quốc người ra trận
Chiến đấu quên mình những tháng năm
Họng súng thù đen ngòm bạo lực
Gái trai chí dũng chút hờn căm
Tuổi trẻ xông pha dưới thảm lửa
Xe tăng, thần sấm, pháo bầy xa
Đường vào mặt trận vui như hội
Thắng lợi về "gò đất" cắm hoa
Bao đồng chí thất hứa quê nhà
Bao vợ mất chồng, con mất cha
Bao mẹ ngẩn ngơ hoài đứng đợi
Bao cô gái lỡ hẹn đơn già
Ôi mất mát thương đau đẫm lệ
Trong giờ đại thắng giữa mùa xuân
Cờ hoa tươi đỏ trời non nước
Bác đợi, Bác chờ những tháng năm
Thắng lợi này bao xương chiến sỹ
Máu đồng bào chảy đỏ dòng sông
Sử vàng viết tiếp trang trang mới
Tổ Quốc lập đài tưởng nhớ công .
27/7/...
tuyen45-ad
18-07-2011, 09:01 PM
XUÂN ĐẾN
---*---
Vòng quay trái đất cứ xoay vần
Xuân đến mỗi năm chỉ một lần
Đóng cửa xuân này then chốt chặt
Mà sao mái tóc chẳng chiều xuân .
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 09:04 PM
CHIẾC ĐỒNG HỒ
---*---
Đều đều túc tắc điểm đêm ngày
Tiếng vọng vang ngân chẳn đổi thay
Gõ cửa tâm hồn bao thế hệ
Dòng đời hối hả tít mù quay .
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 09:20 PM
VÁI CHÀO
---*---
Hà thành thanh lịch đã từ bao
Khí phách Thăng Long đáng tự hào
Trấn Quốc, Tây Hồ hồn Nữ Sĩ
Ngọc Sơn, Hoàn Kiếm gươm thần trao
Danh thơm Văn Miếu truyền thiên kỷ
Công đức Bác Hồ vọng mãi cao
Hoàng Diệu tướng hùng gương bất khuất
Ngoại bang bài học vái tay chào.
tuyen45
tuyen45-ad
18-07-2011, 09:28 PM
NGHÈO
---*---
Đêm ngày lanh lảnh tiếng rao
Vang ngân như xé biết bao lòng người
Em rao bán bánh quả tươi
Bán đi hết cả nụ cười tuổi xuân
Cuộc đời Chìm nổi gian truân
Phận nghèo bán bánh như thân lục bình.
tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 09:32 PM
BỐN MÙA HOA
---*---
Hoa hồng nở thắm vườn hồng
Nhành hoa cây cải mùa đông nở vàng
Li ti là đóa hoa bàng
Lục bình tím nở đầm làng ngày xưa
Trắng thơm hoa huệ có thừa
Hoa cau thơm dịu gió đưa ngọt ngào
Vườn ai chúm chím hoa đào
Mai vàng rực rỡ vẫy chào mùa xuân
Hè về vang tiếng ve ngân
Phượng hoa đỏ rực đầy sân nắng vàng
Thu về năm học rộn ràng
Thắm tươi cúc nở nghĩa trang quê nhà ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 09:39 PM
VẨN VƠ
---*---
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Bên thềm cửa sổ lòng càng ngẩn ngơ
Em ngồi suy nghĩ vẩn vơ
Tay thêu nên chữ đón chờ xuân sang.
18/7/2011.
tUYEN45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 09:59 PM
ĐÊM KHUYA
---*---
Đêm khuya cửa đã buông rèm
Mẹ cha yên giấc lòng em rộn ràng
Em vừa mười tám xuân sang
Ngực đời chớm nở tròn căng đợi chờ ...
Tuyen45 .
tuyen45-ad
18-07-2011, 10:13 PM
QUÊ HƯƠNG
---*---
Tôi về thăm đất cha quê mẹ
Lạng Giang nơi bập bẹ chào đời
Trung du miền đất quê tôi
Lúa ngô bát ngát quanh đồi vải xanh
Bậc thang cao thấp tranh quê nội
Thảm xanh vẫy gọi bội thu rồi
Bướm ong rộn rã vải đồi
Báo tin hè đến rợp trời vải tươi
Nẻo đường quê vải cười sác đỏ
Lên tàu xe đổ bộ phương xa
Châu Âu, Nhật Mỹ, Trung Hoa
Gật đầu tấm tắc đây là vải ngon
Quê nhà ngoại tệ còn đang thiếu
Từ ngày có vải phiếu ngân tăng
Đưa vào dự án thôn làng
Quê hương đổi mới ngày càng ấm no
Mái trường như tháp trò chăm học
Trẻ em đến lớp dọc đường vui
Xóm làng nhà tạm phải lùi
Cao tầng thay thế, vui vui lòng già
Đường làng xưa những là lầy lội
Ông bà con trẻ nỗi lo chung
Bê tông nay tới ngõ cùng
Người già, điện sáng ung dung dạo đường
Quê tôi gái giỏi thương trai đức
Hội làng khoe sắc sực hương hoa
Hội về đám cưới mở ra
Kết duyên con trẻ đậm đà thương yêu
Năm sau trái ngọt niềm vui mới
Đích tôn bồng đượm tới tình say
Quê tôi nghĩa nặng bấy nay
Đi xa nhớ mãi những ngày ấu thơ .
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 10:20 PM
ĐƯỜNG TÌNH
---*---
Xe hoa rẽ lối đường tình
Sáng nay tỉnh dậy sao mình nhìn ta
Ngượng ngùng cây chổi quét nhà
Anh còn mơ tỉnh la đà đường văn
Đêm qua gối đệm êm chăn
Nay về nhà ngoại để thăm họ hàng
Đường tình mép cỏ tơ vàng
Thuở xưa đầm rộng sang ngang thiếu thuyền
Trầu cau úa lỡ tình duyên
Khen ai khéo đắp xây lên "đường tình"
Để cho trai gái chúng mình
Nên duyên chồng vợ, nên tình đôi nơi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-07-2011, 10:25 PM
CHIỀU VÀNG
---*---
Thơ thẩn chiều vàng lại thẩn thơ
Mờ phai dấu ấn nhạt phai mờ
Nhớ người năm ấy thương người nhớ
Phờ phạc gió sương dáng phạc phờ
Tẻ nhạt nụ cười càng nhạt tẻ
Chờ mong xuân đến mãi mong chờ
Luyến lưu kỷ niệm lòng lưu luyến
Mơ mộng miên man mãi mộng mơ .
Tuyen45
_____________________________
tuyen45-ad
18-07-2011, 11:12 PM
MỘNG TÀN
---*---
Luân thường, đạo lý đi đâu mất
Phụng dưỡng mẹ cha phải bổ đầu
Cắt cử luân phiên còn cãi lộn
Cán cân đong đếm gái cùng dâu
Kẹt xỉ chi li tính thiệt hơn
Anh em giã đám giận trong hờn
Mẹ cha ngao ngán đầu thêm bạc
Đau ốm gày còm của sạch trơn
Tuổi già lâm bệnh về tiên tổ
Tang lễ linh đình để cúng ma
Thông báo bạn bè tân khách đủ
Kinh doanh tính lãi đám tanh cha.
Tuyen45 .
donguyenxuan31@iahoo.com
19-07-2011, 04:33 PM
GÓP VẦN
Vần thơ em viết lắm chủ đề
Người đọc xem chừng cũng dễ mê
Cố gắng chọn từ mềm chút nữa
Chắc là thiên hạ chẳng ai chê
Nguyễn xuân Độ
tuyen45-ad
19-07-2011, 10:06 PM
TÌM VỀ TỔ TIÊN
---*---
Phiêu bạt bao đời nơi đất khách
Đơn phương độc mã tính mưu sinh
Ra đi cụ Xứng còn son trẻ
Dựng nghiệp xây đời khẳng định mình
Cháu chắt hôm nay về gốc cội
Tổ tiên tìm lại dấu phân minh
Rinh Duy đất mẹ bao đời nhỉ ?
Dòng máu về tim trọn nghĩa tình .
Tuyen45
tuyen45-ad
19-07-2011, 10:19 PM
CHÀO TIỄN
---*---
Đông tàn ngoái cổ lại nhìn xuân
Vẻ lạnh chạnh ghen những tính toan
Ngầm hận xúi hanh khô rét hại
Ruộng đồng nứt nẻ cỏ cây cằn
Mận đào ngậm đắng vui chào tiễn
Cánh mỏng xòe tươi vẫy nẫy cười
Tỏa sáng sắc hồng phơi nắng sớm
Lộc non hương nhụy đón xuân trời
Vươn lên phơi phới tán cao rộng
Tẩy rửa môi sinh sạch đất trời
Không khí trong lành tăng sự sống
Quả tươi mọng chín dâng cho đời .
Tuyen45
tuyen45-ad
19-07-2011, 10:29 PM
KHO BÁU
---*---
Tôi đến Chí Linh ngày chính hội
Ước ao biết đã mấy mươi lần
Viếng người học sỹ nơi đền thánh
Lễ bậc danh nhân giữa cõi trần
Trời xanh khói quện hương trầm ngát
Tràn ngập non cao nắng sớm mai
Lớp lớp dòng người vào lễ viếng
Chu Văn An mẫu mực người thày
Đức tâm kiến thức dạy môn sinh
Liêm khiết nghĩa nhân thấu lý tình
Đỗ đạt tài cao lòng rộng mở
Thương dân như thể chính thương mình
Quan trường đứng thẳng như tùng bách
Đấu trí vạch trần quỷ mũ quan
Tấu Chảm bảy gian thần nịnh hót
Xót thương vận nước với vương Trần
Từ quan Kiệt Đắc (1) Người về ẩn
Núp bóng KỲ Lân Núi Phượng Hoàng (2)
Mở lớp, mở trường Ông dạy học
Sống đời đạm bạc dạ thanh quang
Chín suối khi về Người để lại
Cho đời kho báu giữa dương trần
Cháu con truyền kiếp ơn sâu mãi
Tiểu Ẩn(3) tên người bậc vĩ nhân .
(1)Làng Kiệt Đắc
(2)Núi Kỳ Lân thuộc dãy PHượng Hoàng Chí Linh-Hải Dương
(3)Tên hiệu cụ Chu Văn An
Tuyen45.
tuyen45-ad
19-07-2011, 10:37 PM
VỀ KINH BẮC
---*---
Tôi về Kinh Bắc thăm thành cổ
Hưởng gió mùa thu nắng sớm mai
Vui bạn sân thơ cầu "Bắc Bắc"
Đẹp lòng thi sĩ thắm tình ai ?
Thơ văn xướng họa lời trao gửi
Mấy tứ tâm giao tặng "chị hai"
Kinh Bắc thi huynh ngời ánh ngọc
Xương Giang nữ sĩ ngát hương nhài .
Tuyen45.
tuyen45-ad
19-07-2011, 11:42 PM
MẸO VẶT
---*---
Lương tâm buôn bán ẩn trong đầu
Bài toán thương trường giải khác nhau
Chân gỗ chào hàng chơi mẹo vặt
Kế siêu đẳng cấp kiếm lời mau
Tây Tàu nhãn mác con đen lộn
Nội ngoại đóng bừa bịp hiểm sâu
Khuyến mãi lá bài ưu đãi giá
Hàng toàn của rởm ế từ lâu.
Tuyen45.
tuyen45-ad
19-07-2011, 11:46 PM
MỘT CHIỀU QUÊ
---*---
Tôi về quê mẹ chiều ngâu
Trong lòng thức dậy vui sầu ngày xưa
Đây rồi bãi mía vườn dưa
Đồng quê xanh tốt buổi trưa nắng hè
Đâu rồi ngọn tóc cắt thề
Hẹn hò dưới mái chân đê thuở nào
Đây rồi giếng nước vườn đào
Cây đa búp đỏ bờ ao mái đình
Đâu rồi em gái xinh xinh
Đêm trăng ngồi tựa tâm tình cùng tôi
Đây rồi rừng vải xanh đồi
Quả to chín mọng vươn chồi đan chen
Đâu rồi đầm súng, đầm sen
Từng đàn đom đóm đêm đen lập lòe
Đây rồi gốc sấu vườn nghè
Hè về ra rả tiêng ve đón chào
Cánh diều no gió vút cao
Vi vu tiếng sáo ngân vào đêm thâu
Đây rồi mít chín vườn trầu
Bờ tre khóm trúc giàn bầu non xanh
Đâu rồi trái bưởi ngọt lành
Mái trường ngói đỏ trăng thanh sáng ngời
Đây rồi chỗ đứng, chỗ ngồi
Bạn bè trai gái một thời tuổi xanh
Đây rồi quả ngọt trĩu cành
Hương thơm của đất, trong lành hương quê
Đi xa tôi mãi nhớ về
Đất cha quê mẹ say mê tình người.
Tuyen45.
tuyen45-ad
19-07-2011, 11:50 PM
HƯƠNG THƠM CỦA ĐẤT
---*---
(Thể hồi văn)
Xuân mừng hoa nở mừng xuân
Chồi non lộc biếc nghênh tân non chồi
Đồi vườn trái ngọt vườn đồi
Hương thơm của đất ngát trời thơm hương
Công ơn cây trả ơn công
Năm tháng nhọc nhằn vun trồng tháng năm
Dầm mưa nắng gió mưa dầm
Cho cây chĩu quả thì thầm cây cho .
Tuyên45
tuyen45-ad
20-07-2011, 07:16 AM
DƯ ÂM THẦM THÌ
---*---
Đánh giặc tôi đi có lẻ mười năm
Thắng lợi ngày về em của người ta
Nghĩ rằng cưới vợ tất cả là qua
Chẳng ai còn nhớ tới ai trong lòng
Có chăng chỉ biết riêng mình thế thôi
Duyên xưa tình cũ cũng đã lâu rồi
Bảo quên đi được dối lừa con tim
Chuyện tình kể ra cũng lạ cũng kỳ
Bao năm mà vẫn dư âm thầm thì.
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 05:32 PM
PHẬT HAY MA
---*---
(Cảm nhận buồn xem phim ông chủ tịch)
Tuổi hồng giấc mộng mãi bay xa
Thăng tiến vươn lên mới gọi là …
Trước mặt tấm gương soi đức hạnh
Đằng sau bia đá khắc tài hoa
Cha ông thuở trước ngời trang sử
Con cháu ngày nay hỏi chính tà ?
Năm tháng thước đo viên ngọc quý
Thời gian kiểm định phật hay ma ???
19/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 07:35 PM
NGUYÊN HÌNH
---*---
Xuân đời hoài bão tiến xa
Tấm gương soi tỏ chính tà mai sau
Tháng ngày lặng lẽ trôi mau
Nguyên hình lộ mặt là thau hay vàng.
19/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 10:23 PM
CHIỀU BUỒN
---*---
Ngồi buồn tôi ngắm hình tôi
trái tim thổn thức nổi trôi mảnh tình
Buông câu lục bát vịnh mình
Cho đời trẻ lại như hình ngày xưa
Thả hồn vào những chiều mưa
Tung tăng chạy nhảy nô đùa ngoài sân
Bạn bè trai gái ở trần
Vui chơi thỏa thích chẳng phân biệt gì
Lớn lên sau mỗi mùa thi
Người đi muôn ngả chia ly nẻo đường
Bốn phương, đất nước dặm trường
Sương sa mái bạc tình thương dạt dào
Lộc, vinh người thấp, người cao
Gặp nhau vẫn cứ mày tao thuở nào
Cháu con khúc khích thì thào
Ông bà mà vẫn mày tao như mình .
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 10:30 PM
NƯỚC THỜI GIAN
---*---
Anh đi tóc xẫm đen màu
Giờ về sương phủ mái đầu xanh xưa
Tình còn em đón em đưa
Anh mà phụ bạc cà chua đây mời.
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 10:39 PM
SÔNG QUÊ TÔI
---*---
Lở bồi sông chảy đã bao năm
Ôm ấp làng quê, cá nổi tăm
Dâng tặng phù sa đồng ruộng mật
Hiến cho nước ngọt, lúa thì thầm
Cây trồng muôn thuở ơn sâu mãi
Vạn vật đời đời nhớ khắc tâm
Uốn khúc sông dài gom nhựa sống
Cùng người chung sức vượt ngang tầm .
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 11:00 PM
KIÊN CƯỜNG
---*---
Ra đời giữa lúc gian nan
Hai bàn tay trắng ngập tràn khó khăn
Nhật, Tây, Tàu Tưởng mưu toan
Xéo giày tổ quốc Việt Nam lâu dài
Đảng a trí dũng song tài
Bôn ba hải ngoại trí trai diệt thù
Dựng xây thành lập chiến khu
Búa liềm cờ đỏ trung du phong trào
Tám mươi năm đổ máu đào
Biết bao đồng chí chiến hào vùi thây
Giờ đây đất nước trong tay
Giang sơn một dải đổi thay từng ngày
Mặt trận kinh tế hôm nay
Đảng đang chiến đấu phút giây chẳng ngừng
Quét truy tham nhũng lùng nhùng
Bủa vây tiêu cực đã từng lập công
Đồng bào cả nước chờ trông
Con tàu cách mạng ngược dòng biển đông.
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 11:05 PM
QUÊ NGHÈO
---*---
Đông đến gió gào rét cóng queo
Sườn non táp mái túp tranh nghèo
Lưng còng má mẹ nhăn đơn kép
Bụng ỏng em thơ da bủng beo
Đài Bắc gái tơ theo bám gót
MA Lai trai trẻ giáo trèo theo
Quê nhà xưa ấy thay chi mới ?
Cày mướn làm thuê vẫn đuổi đeo.
Tuyen45.
tuyen45-ad
20-07-2011, 11:09 PM
CHIỀU ĐÔNG
---*---
Mưa lạnh hoàng hôn gió đổi chiều
Hương rừng phảng, phất nỗi cô liêu
Chim côi gọi bạn nghe thảm thiết
Giữa chốn hoăng vu vọng hoẵng kêu
Sương về nhuộm mái đầu ai bạc
Chốn cũ người xưa thở ngắn dài
Nguyện đợi đông tàn xuân tái sớm
Tim đơn gom lửa sưởi tình phai .
Tuyen45.
tuyen45-ad
21-07-2011, 10:32 PM
BÃO ĐÃ QUA
---*---
BÃO tố qua rồi trời đã êm
Sân đình bóng nguyệt lại bình yên
Thiên nhiên hoa lá như bừng tỉnh
Vạn vật muôn loài thấu hiểu thêm
Đất nước thanh bình vui tiếng hát
Bầu trời trong sáng cả ngày đêm
Tâm hồn thi sỹ ngời ngời sáng
Ngọn bút hào quang át bóng đen ...
21/7/2 011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
22-07-2011, 04:29 PM
VUI CÓ ÍCH
---*---
Tuổi già tìm chốn rốc bầu vui
Thanh thản lương tâm có ích đời
Xe đạp đường đông xin hãy chớ
Cầu lông sức yếu nhớ đừng mời
Sân thơ thi thố hồn trong sáng
Bút ngọc trổ tài sức thỏa chơi
Nhậu nhoẹt lai giai phanh gấp lại
Rượu bia quá chén chẳng còn hơi..
22/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-07-2011, 11:17 AM
XÔN XAO XÓM NHỎ
---*---
Ngõ cùng xóm nhỏ xôn xao
Biển đông bành trướng ra vào tư do
Phịa ra thuyết hão lưỡi bò
Đưa tàu Hải Giám nắn dò gân ta
Đồng bào nước Việt kêu la
Tỏ lòng yêu nước không tha “tội” này
Tiếc rằng quyền lực trong tay
Truyền thông cũng lắm bao ngày lặng câm
Binh hùng tướng mạnh cả trăm
Không quân, thuỷ, lục ngậm tăm thật hèn .
25/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
27-07-2011, 01:03 AM
CÂY HOA DẠI
---*---
Cây cỏ dại trên nấm mộ
Người liệt sĩ chưa có danh
Sáng hôm nay hoa nở sớm
Tỏa hươnh thơm giữa ngày lành
Để chi ân hồn liệt sĩ
Cây cỏ đây cây hoa dại
Mọc từ đất trên nấm mồ
Bông sắc tím lá tươi xanh
Hoa không tên là hoa dại
Còn nấm mồ anh chiến sĩ
Đã có tên là : Vô Danh
Cỏ với anh đã kết thành
Bạn đồng hành bao năm tháng
Dù bão tố dù gió mưa
Dù nắng lửa chẳng chia lìa
Cỏ với mồ là như thế
Cây hoa dại biết đền ơn
Người liệt sĩ đã hy sinh
Cả thân mình cho tổ quốc
Cho độc lập cho hòa bình
Ngày hai bảy tháng bảy này
Cả dân tộc đã nghiêng mình
Dâng hoa tươi lòng tưởng nhớ
Đến viếng mồ người liệt sĩ
Tay cắm nhang, bốc nắm đất
Đắp lên mồ từng liệt sĩ
Cùng một lúc là vun gốc
Cho cỏ dại mãi tươi xanh
Suốt bốn mùa hoa nở thắm
Ru hồn anh vào giấc ngủ
Nơi Vĩnh Hằng mãi mê say
Giữa lòng dân và đồng đội.
27/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
28-07-2011, 02:32 PM
CẦU THAY LUẬT TRỜI
---*---
Miền trung bão lũ hung tàn
Sầu riêng trái ngọt nước tràn cuốn trôi
Cây xanh chết đứng giữa giời
Người ngay sập bẫy bao lời ức oan
Bão mưa sạt núi lấp ngàn
Dân lành gánh chịu lo toan tháng ngày
Vườn ươm hạt giống bấy nay
Đến mùa thu hoạch trắng tay thế này
Nhìn trời ngậm miệng đắng cay
Đợi mùa sau đến cầu thay luật trời
Cho con để cháu thảnh thơi
Phát huy trí tuệ xây đời tự do .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
28-07-2011, 04:04 PM
ĐỜI TÔI
---*---
Lớn lên sao đã thấy buồn ..?
Mẹ cha nghèo khó thuở còn ấu thơ
Một mình tha thẩn vẩn vơ
Cầu ao xóm vắng ngô ngơ mất hồn.
Sớm chiều chẳng được mẹ hôn
Liếc nhìn chúng bạn lệ hờn sầu hoe
Mon men nhập bọn bị "chòe”
Một mình thui thủi ai che cho đời
Hiếm khi miệng nhoẻn môi cười
Niềm vui chợt đến nghẹn lời chẳng êm
Đông về thiếu tấm chăn mềm
Lấy rơm lót ổ qua đêm hương nồng .
Đất trời có thấu cho không ..?
Tôi đi giữa chốn xứ đông tìm mình
Bước vào cả cõi tâm linh
Cầu xin phép thánh trong bình kia thôi .
Tháng ngày bèo dạt mây trôi
Nỗi buồn nhân thế ghế ngồi lòng đau
Thu về hoa lá thay màu
Túng bần chung thủy buồn rầu yêu tôi.
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-07-2011, 06:02 PM
TRÁI TÚC CẦU
---*---
Khá khen trái túc cầu tròn
Cả đời nhẫn nhục người còn đá lăn
Nắng mưa chẳng tấm che thân
Lộn nhào sân cỏ mình trần cầu ơi ..!
Mua vui khắp chốn cùng nơi
Cuộc tàn rã đám kẻ cười người điên
Trái cầu mỗi lúc vút lên
Khung thành bỏ ngỏ kim tiền vụt bay
Túc cầu đời cũng thật hay
Lăn quanh trái đất lung lay cuộc đời
Đến mùa woldcup vào hồi
Sân cầu quốc tế người người cuồng mê .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
29-07-2011, 08:07 PM
HOA ĐỜI
---*---
Hoa vườn đượm sắc tỏa hương
Gió luồn ngõ trúc quện vương ngạt ngào
Hoa tươi lịch sự sang cao
Chính đây của báu trời trao tặng người
Ai ơi ! chớ để hoa rơi
Hoa mang sự sống cuộc đời ngập xuân
Chớ nên oán trả vay ân
Làm hoa tàn lụi dương trần xót đau
Vun trồng hoa mãi tươi lâu
Nhụy màu thanh khiết dâng nhau nghĩa tình
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-07-2011, 09:49 PM
GÓP SỨC
---*---
Đông về Bắc rét Nam mưa
Sài Gòn nắng lửa buổi trưa nực nồng
Miền Trung lũ lụt đau lòng
Mỗi khi đài báo gió đông tràn về
Tiếng gào tiếng rít nghe ghê
Thấu xương lạnh buốt đàn dê, đến người
Cuộc đời vẫn cứ nổi trôi
Tháng năm khốn khó, tiền người đơn neo
Bao đời cưc nhọc sống nghèo
Ruộng đồng cát trắng dốc đèo đơn côi
Suy ra cũng tại mình thôi
Rừng thiêng phá sạch trời đòi trả đây
Cộng đồng góp sức chung tay
Đầu nguồn phải giữ trồng cây nuôi rừng .
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-07-2011, 03:26 PM
ĐÊM NOEL
---*---
Nô en (Noel) đứng đơi ... thánh sinh
Từng đôi quyến luyến mà mình lẻ loi
Tháng ngày gánh chịu thiệt thòi
Ngơ ngơ ngác ngác con đòi má đâu ..?
Mẹ giờ ở tận châu Âu
Tha hương đất khách còn lâu mới về
Gió đông lòng lạnh tái tê
Thân tôi trôi nổi hồn mê khạo khờ
Bến xưa ngày ngóng đêm chờ
Nhìn sao bắc đẩu mập mờ trời Tây
Nhớ ngày tay nắm trong tay
Giờ đây cách trở dạn dày gió sương
Thánh đường cầu phúc an thường
Đôi đầu nỗi nhớ dặm trường tình thương
Hóa ra vật cản ngăn đường
Chính ta dựng vách ngăn tường mà thôi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-07-2011, 05:34 PM
NGUYỆT ẢO
---*---
Giọt buồn dòng lệ rớt nhanh nhanh
Nguyệt ảo đêm đông bóng mỏng manh
Chiếu rọi trên đầu soi mái bạc
Nhìn về ký ức thấy hình anh ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
31-07-2011, 11:06 AM
VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Muội về Phủ Lạng mà xem
Bao đường phố mới đêm đêm sáng đèn
Màu xanh đỏ tím đan chen
Quanh Hồ Sinh Thái hương sen ngạt ngào
Xa trông như những vì sao
Lung linh lấp lánh thấp cao lưng trời
Bên bờ ghế đá từng đôi
Gái trai bày tỏ những lời yêu thương.
30/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-08-2011, 09:55 PM
GÓP SỨC CHUNG TAY
---*---
Đông về Bắc rét Nam mưa
Sài Gòn nắng lửa buổi trưa nực nồng
Miền Trung lũ lụt đau lòng
Mỗi khi đài báo gió đông tràn về
Tiếng gào tiếng rít nghe ghê
Thấu xương lạnh buốt đàn dê, đến người
Cuộc đời vẫn cứ nổi trôi
Tháng năm khốn khó, tiền người đơn neo
Bao đời cưc nhọc sống nghèo
Ruộng đồng cát trắng dốc đèo ngang tai
Suy ra biết hỏi tại ai ???
Rừng thiêng phá sạch tiêu sài đó đây
Cộng đồng góp sức chung tay
Đầu nguồn phải giữ trồng cây nuôi rừng .
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-08-2011, 10:22 PM
HOA ĐỜI
---*---
Hoa vườn đượm sắc tỏa hương
Gió luồn ngõ trúc quện vương ngạt ngào
Hoa tươi lịch sự sang cao
Chính đây của báu trời trao tặng người
Ai ơi ! chớ để hoa rơi
Hoa mang sự sống cuộc đời ngập xuân
Chớ nên oán trả vay ân
Làm hoa tàn lụi dương trần xót đau
Vun trồng hoa mãi tươi lâu
Nhụy màu thanh khiết dâng nhau nghĩa tình.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-08-2011, 10:28 PM
PHẢI LÒNG
---*---
Bóng chàng thấp thoáng bờ đê
Chiến binh hải đảo mới về hôm nao ..?
Để người thôn nữ ra vào
Thầm thương trộm nhớ chiêm bao đêm ngày
Rượu đào chưa uống mà say
Tình anh chưa ngỏ lòng này vấn vương
Thương người người chẳng tỏ tường
Để ai son phấn soi gương sớm chiều
Mấy lần toan tính đánh liều
Đón đường bày tỏ đôi điều tình quê
Nhưng ngồi nghĩ lại thấy ê
Trâu đi tìm cọc cười chê người đời
Thế là đành chịu vậy thôi
Nhưng lòng rạo rực đứng ngồi không yên
Chiều chiều ra ngó ngoài hiên
Chờ chàng lính thủy tài hiền ngang qua ...
21/3/2011.
Tuyen45 .
http://farm2.static.flickr.com/1313/1386911269_d8aa3a0660.jpg
tuyen45-ad
10-08-2011, 08:53 PM
LÒNG TIN
---*---
Việc làm là mốc lòng tin
Nói làm trái ngược mau tìm nghĩa trang
Thẳng ngay vốn quý hơn vàng
Gian ngoan tráo trở cả làng tẩy chay.
10/8/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
11-08-2011, 08:56 AM
LỜI KHUYÊN
---*---
Cầm vàng có lúc còn rơi
Lòng tin chớ để rụng rời mốt mai
Sắc tài ngày một tàn phai
Nghĩa nhân đức độ khuyên ai giữ gìn.
11/8/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
16-08-2011, 11:33 PM
DƯỚI TRĂNG
---*---
Gió thu vương mái tóc thề
Quyện mùi hương bưởi đồng quê mát lành
Dưới trăng em nắm tay anh
Dạo quanh Phủ Lạng ngắm Thành Xương Giang…
Tuyen45.
Teamemewees
17-08-2011, 01:50 AM
Xin lỗi cho chủ đề lựa chọn để lại một thông tin cho tất cả các chi phí về fioricet
buy generic fioricet cheap no prescription Corpus Christi (http://fioricet40.beep.com/) and no carb diet buy fioricet online pharmacies that offer fioricet Costa Mesa (http://fioricet.crullzone.com/)Teamemewees: Nếu bạn có bất cứ điều kiện , bạn có thể cần điều chỉnh liều lượng hoặc các xét nghiệm đặc biệt một cách an toàn fioricet . Thông tin thêm : mua giá rẻ fioricet trực tuyến miễn phí tham khảo ý kiến Detroit Lakes
tuyen45-ad
21-08-2011, 10:16 AM
MÌNH LÀ AI ???
---*---
Tự ta hãy hỏi mình là ai ???
Xấu tốt việc làm hay bất tài ???
Cơ hội nhũng tham hay hiếu nghĩa ???
Nước dân thải loại hay còn sài ???
21/8/2011.
Tuyen45
tuyen45-ad
27-08-2011, 12:08 AM
http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsucacnuoc/images/Yamada25.jpg
NỖI ĐAU DA CAM
---*---
Chiến tranh nay đã lùi xa
Vết thương để lại làm ta đau lòng
Bao nhà cuộc sống sầu đong
Vì cha tham chiến trong vòng “da cam”
Giặc Mỹ là kẻ giã man
Gieo vào người lính muôn vàn đau thương
Năm xưa giữa bãi chiến trường
Một lòng giết giặc vì thương đồng bào
Đến nay bệnh tật xé cào
Sinh con dị dạng trời cao thấu cùng
Đêm ngày suy nghĩ nấu nung
Nhìn con tàn phế não nùng tâm can
Tương lai phía trước lụi tàn
Gia tiên cám cảnh lệ tràn vào trong
Nỗi đau giằng xé tim hồng
Âm thầm rỉ rả trong lòng mẹ cha
Xã hội thương cảm xót sa
Hàng năm thăm viếng tặng qùa động viên.
26/8/2011.
Tuyen45.
http://www.dava.danang.gov.vn/Portals/0/News/20.jpg
tuyen45-ad
29-08-2011, 02:32 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif
THU SANG
---*---
Lưng trời mây tím vờn bay
Lá thu xào xạc giữa ngày thu sang
Ban mai nắng đã rực vàng
Sớm chiều trải thảm điểm trang sắc màu
Nai vàng ngơ ngác ngửng đầu
Như đang chiêm ngưỡng sắc màu mùa thu.
29/8/2011.
Tuyen45.
donguyenxuan31@iahoo.com
05-09-2011, 04:33 PM
Trang thơ gắn với trang đời
Tình thơ gắn với tình người đa đoan
Cuối thu gió chuyển về ngàn
Nhìn bao lá rụng chứa chan trong lòng
Thương người lắm nỗi long đong
Nhiễm da cam khó thoát vòng oan khiên.
tuyen45-ad
06-09-2011, 11:28 PM
TRANG THƠ - TRANG ĐỜI
Trang thơ gắn với trang đời
Tình thơ gắn với tình người đa đoan
Cuối thu gió chuyển về ngàn
Nhìn bao lá rụng chứa chan trong lòng
Thương người lắm nỗi long đong
Nhiễm da cam khó thoát vòng oan khiên.
BÀI HỌA
VẦN THƠ TÂM SỰ
---*---
Vần thơ tâm sự cuộc đời
Ý thơ nhân nghĩa hay người cực đoan
Thu về trăng sáng núi ngàn
Chiếu soi thấu tỏ lệ chan nỗi lòng
Bao người cuộc sống sầu đong
Chiến tranh khép kín mấy vòng nghiệt khiên.
6/9/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-10-2011, 07:26 PM
Hải Yến đem cháu ngoại mấy chục đời của Hồ Xuân Hương đến chơi nhà đây xin mời Tuyen45 ra đón nhen hi hi hi .
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg
THỬA RUỘNG .
Xin mời quý khách ngó vào đây
Thửa ruộng nhà ai đẹp thế này
Cỏ mọc xanh rờn đang lún phún
Chim bò mỗi bậc rũ mình ngay .
Hải Yến .
THỬA RUỘNG BA BỜ
---*---
Xa gần khách quý hãy nhòm đây
Thửa ruộng ba bờ tiên cảnh này
Cỏ dại hoang sơ chùm túm mọc
Chim cò đậu xuống ngập đầu ngay.
28/9/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-10-2011, 07:32 PM
http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/12/9/52/13157959432043428540_574_0.jpg
NHÌN EM NGỦ .
Em này gió mát ngủ chòe hoe
Chiếc chõng em nằm bởi nứa tre
Dạng cẳng thân hình phơi trắng nõn
Bồng đào để lộ lấy gì che .
Hải Yến .
http://vnthihuu.net/gn/000203F6.gif
NGÓ KÌA
---*---
Này muội sao nằm dạng chẻ hoe
Cạnh đường ria ngõ dưới lùm tre
Thân hình ngà ngọc phơi mồng đỏ
Yếm váy cụm co chẳng thể che.
30/9/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-10-2011, 07:51 PM
http://i4.photobucket.com/albums/y126/aihoa/love.gif
LÀM GÌ THẾ .
Ngẫm nghỉ thơ này bạn đến chơi
Nhìn xem thấy họ cắn nhau ...trời
Dân làng vội chạy gàn đi nhé
Vỡ miệng làm sao cưới hỏi mời .
Hải Yến .
ỐI !...TRỜI !
---*---
Quanh hồ lũ trẻ dạo đùa chơi
Chạy đến gốc cây chúng ối !…trời !
Cô chú cắn nhau đau lắm nhỉ
Có cần bác sĩ cháu đi mời
30/9/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
05-10-2011, 04:57 PM
HUẾ ƠI
---*---
Ta về thăm Huế, Huế ơi !
Cố Đô Lăng tẩm một thời đã qua
Bỗng lòng nặng trĩu xót xa
Suy đi ngẫm lại ngẫm ra sự đòi...
Tuyen45.
http://i323.photobucket.com/albums/nn470/nangmuadongk13/large_Cung-dinh-Hue-dai-dien781176.jpg[/CENTER]
tuyen45-ad
06-10-2011, 09:12 AM
TRÂU GIÀ
---*---
Hoàng hôn bóng ngả sang thềm
Ngờ đâu nắng nhạt qua đêm nguội tàn
Trâu già mà vẫn còn tham
Cứ luôn muốn gặm mấy vàm cỏ xanh.
5/10/2011.
Tuyen45.
Duyên An
08-10-2011, 08:03 AM
HÃY ĐỨNG COI
---*---
Thời cuộc dương gian hãy đướng coi
Trái ngang sự thế khắp trần đời
Giá mà có gậy vung tay đập
Ước được cây hèo vút mấy roi
Quyền lực ám mờ kìm xã hội
Văn minh sáng chói quét mây trời
Lọc sàng ngọc quý trong rơm rác
Chân lý rạng ngời tỏa ánh soi.
6/10/2011.
Tuyen45.
http://idoclo.info/wp-content/uploads/2011/07/dau_hoi.jpg
DA xin được trả lời anh ở đây nhé ! Cảm ơn anh ghé thăm, trang thơ đường DA xin tạm dừng một lúc anh ạ.
SƯỚNG
Sướng thay cái kiếp tham quan
Quán spa khách sạn nhà hàng rượu tây
Xuống đường xế hộp phây phây
Mốt chơi thời thượng áo dây chân dài
Cá thời chộp cả đôi tay
Đổi đời nên phải ngủ ngày thức đêm
Sở công mắt cứ Lem nhem
Ra sàn gái nhảy vờ khen nhún hoài
Bao giờ cho đến ngày mai
Lũ trôi hết cả quan sai hại dời.
DA
tuyen45-ad
08-10-2011, 10:45 AM
http://farm5.static.flickr.com/4048/4249816041_85dea37fd8_o.jpg
NGỘT NGẠT
---*---
Giữa nơi ngột ngạt đô thành
Bóng người thôn nữ áo xanh quét đường
Quét đi rác rưởi tầm thường
Thu gom hạnh phúc yêu thương trên đời
Hỡi người thôn nữ kia ơi !
Bỗng tôi đột ngột giữa trời đứng im
Ngỡ là đã vỡ trái tim
Giữa đêm mưa gió đi tìm vần thơ
trên đời sao lắm ước mơ :
Người mơ học vị dưới cờ vinh quang
Kẻ mơ tiền bạc giàu sang
Cửa nhà lộng lẫy điểm trang dát vàng
Còn em mặt bịt khẩu trang
Chỉ mơ quét sạch đường làng phố quê
Thu về rác rưởi ê chề
Đưa vào xử lý hết bề hôi tanh
Cho bầu khí quyển trong lành
Môi trường sạch đẹp cây xanh bốn mùa.
8/10/2011.
Tuyen45.
http://www1.laodong.vn/Images/2010/10/31/hanoijpg-033430
tuyen45-ad
22-10-2011, 03:01 PM
http://www.tienphong.vn/Cache/Tianyon/Thumbnail/361/134361.jpg
VIẾNG CỤ HỮU LOAN
---*---
Hữu Loan cụ đã ra đi
Màu hoa sim tim khắc ghi lòng người
Sản phẩm danh giá đất trời
Một thời vùi dập người đời xót thương
Cụ đi xin chớ vấn vương
Đời sau bia đá ghi chương sử vàng.
Tuyen45 .
tuyen45-ad
22-10-2011, 03:12 PM
http://caycanhthanglong.vn/Thumbnail/b53fenceprojects01.jpg
CÁCH GIẬU
---*---
Trường đời chưa hết chữ ngờ
Sang giàu nghèo túng hai bờ cách xa
Bạn thành ông chủ, vương gia
Tôi thì chăn vịt gột gà tưới rau
Từ ngày giải phóng xa nhau
Hôm nay gặp thấy sắc màu phôi pha
Thuở xưa hai đứa liền nhà
Đánh bi cắt cỏ chọi gà thả trâu
Giờ đây cách giậu nghèo giàu
Bao năm gặp lại nhìn nhau hững hờ
Cũng chìa tay bắt vu vơ
Xã giao nhạt nhẽo bâng quơ đôi điều
Nhớ ngày để chỏm thả diều
Đầm sen bơi lội hái nhiều cánh hoa
Bây giờ chào hỏi cho qua
Nắm tay mà nổi da gà toàn thân.
5/10/2011.
Tuyen45.
http://tuvankientruc.com.vn/nhaplieu1/Tranhung/16-12/3/3.jpg
donguyenxuan31@iahoo.com
23-10-2011, 06:42 PM
THƠ VUI
Dòng thơ ý tứ mượt mà
Tình sâu nghĩa rộng mới là thơ hay
Vén tay đuổi gió xua mây
Quan tham quỷ giữ thời nay thiếu gì
Đành thôi cấn cá làm chi
Thơ vui mấy trổ thích thì viết chơi .
Bút kim
Tặng chú tuyên
tuyen45-ad
24-10-2011, 07:10 PM
ĐẠI NGÀN
---*---
Tặng đệ mảnh đất đại ngàn
Tháng ngày đào bới chớ phàn nàn chi
Rừng vàng biển bạc từng đi
Nơi đây tiên cảnh mấy khi đã tường
Đúng là một chốn thiên đường
Tiền mua chẳng bán huynh nhường cho không
Vợ con đến ở mà trông
Bán vé du lịch bạc đông két đầy.
Tuyen45.
http://www.truongviet.net/music/52007/96_1179787616.jpg
tuyen45-ad
27-10-2011, 06:53 PM
[CENTER]
http://seablogs.zenfs.com/u/78UDdxyGGBYprbQD0VT10YBbK_A3_bR0RREt/photo/ap_20100320122956246.jpg
HỒ GƯƠM CHIỀU THU
---*---
Chiều thu bước dạo quanh Hoàn Kiếm
Ngắm nước,ngắm mây,ngắm phố phường
Đền ngọc lộc vừng xanh biếc lá
Nhành hoa dải tím vẻ khiêm nhường
Mặt hồ lung linh màu tảo lục
Bờ thềm ghế đá nhóm từng đôi
Yêu nhau trai gái cười tình tứ
Thê Húc uốn cong nhân chứng đời
Nghiêng nghiêng cây mọc tà trên nước
Tạo hóa thiên nhiên đã điểm tô
Hoàn Kiếm nơi đây bao thế kỷ
Bốn bề cao ốc mọc lô nhô
Tháp rùa in bóng soi kim cổ
Kiến trúc đông tây thật bất ngờ
Đa dạng sắc màu, đa chủng tộc
Hồ Gươm thay áo đổi nguyên sơ.
Tuyen45.
http://aocuoimelia.com/system/files/IMG_9845.jpg
tuyen45-ad
28-10-2011, 07:24 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/Duc/10.12.08/thaprua.jpg
BÊN HỒ
---*---
Chiều thu lá rụng quay quay
Bên hồ Hoàn Kiếm ngất ngây ngắm hồ
Sương đêm phủ trắng ảo mờ
Tháp rùa in bóng đôi bờ cây xanh
Xa trông mặt nước long lanh
Từng đôi trai gái dạo quanh tư tình …
28/10/2011.
Tuyen45.
http://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2007/08/ho-hoan-kiem-1.jpg
tuyen45-ad
30-10-2011, 08:07 PM
QUẢ ĐẮNG
---*---
Tháng ngày đi bán sầu riêng
Mua gom quả đắng thuê khiêng về nhà
Mướn người đóng gói làm quà
Tặng cô hàng xóm cứ gà chồng em
Phu quân vốn tính tòm tem
Năm cô bồ nhí vẫn thèm hoa tươi
Bạn bè cứ tủm tỉm cười
Anh ba lắm mối...tối thời chị thôi
Thực tình khuya vắng còn tôi
Bên anh với cả bầu trời tự do...
Ghen thì ghen bóng gió to
Đêm đêm em sợ nằm co một mình
Vậy nên phải biết giữ tình
Đừng chờ khi mất đi rình khắp nơi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-11-2011, 10:08 PM
LỤC BÁT LÀNG QUÊ
---*---
Hồn thơ lục bát làng quê
Gửi con diều nhỏ bay về trời sao
Gió nâng câu lục lên cao
Mưa nghiêng câu bát cánh chao ngang trời
Vần chân cung bậc ý lời
Vần lưng tiết tấu rạng ngời núi sông
Mặc cho nắng hạ tuyết đông
Trắc bằng trầm bổng tơ vương nghĩa tình
Tứ thơ vang vọng sân đình
Đồng quê lục bát ta mình trao duyên.
1/11/2011
tuyen45
tuyen45-ad
02-11-2011, 11:50 PM
TRẢ LẠI EM
---*---
Anh trả lại em ánh mắt cười
Xuân này lỗi hẹn, tuổi xuân trôi
Hoa vườn tươi nở, hoa tình lụi
Cau héo ôi trầu, dòng lệ rơi ...
Tuyen45
tuyen45-ad
02-11-2011, 11:52 PM
CHỚ LẦM
---*---
Em cười chúm chím như hoa
Má duyên hai núm, chẳng già tháng năm
Yêu em anh ngắm, anh thăm
Quà tình trao gửi, chớ lầm nghe em !
Tuyen45
tuyen45-ad
03-11-2011, 09:24 PM
BÊN HỒ
---*---
Mép đá quanh hồ
Lún phún rêu mọc
Liễu rủ phất phơ
Tay quờ mép cỏ
Có con cá nhỏ
Giữa dòng le te
Cái đuôi phe phẩy
Như vẫy thách mời
Chàng Công, chàng Cốc
Xuống đây hụp lặn
Thi tài cùng tôi
Mò viên đá đỏ
Nằm dưới khe sâu
Đã giấu từ lâu...
Tuyen45
http://farm4.static.flickr.com/3530/3933433653_75ac763b86.jpg
tuyen45-ad
03-11-2011, 09:43 PM
[CENTER]HÁO SẮC
---*---
Háo sắc nhào dô hái đóa hồng
Nào ngờ gai nhọn chẳng cho không
Ngón tay loang máu hoa tàn lụi
Vết sẹo hằn sâu ghi đáy lòng .
Tuyen45
http://coolair.vn/file_uploads/topic/1255887923.jpg
tuyen45-ad
04-11-2011, 07:01 PM
TÌNH EM
---*---
Tình em dòng thác chảy
Xoáy tít trong cuồng say
Nhấn chìm anh xuống đáy
Xác hồn tan tác bay ...
Tuyen45
TÌNH ANH
---*---
Tình anh như gió lốc
Nồng cháy trong mê say
Ôm em vào giấc mộng
Giữa trời bay vút bay.
Tuyen45
tuyen45-ad
05-11-2011, 07:49 PM
HỘI NGỘ
---*---
Mười lăm, năm lẻ về đây
Cảnh nay người cũ tràn đầy tình xưa
Thăng trầm thời cuộc nắng mưa
Nhân duyên như mới kết vừa chiều qua .
Tuyen45
tuyen45-ad
06-11-2011, 04:52 PM
SỰ ĐỜI
---*---
Cuộc đời lính chiến từng qua
Giờ đây im lặng ...thân già bình an
Một thời chấn thủ nguy nan
Đói cơm nhạt muối chẳng than trách đời
Bao lần chứng kiến khóc - cười
Đã nghe ân oán những lời độc căm
Bạn bè tình nghĩa quân nhân
Tiền tài vinh nhục chữ tâm đội đầu
Thánh hiền đã dạy từ lâu
Giúp người chớ đợi mai sau người bù ...
Tuyen45
[CENTER]
tuyen45-ad
07-11-2011, 08:06 PM
CẦU THAY LUẬT TRỜI
---*---
Miền trung bão lũ hung tàn
Sầu riêng trái ngọt nước tràn cuốn trôi
Cây xanh chết úng giữa trời
Dân lành cực khổ bao đời ức oan
Bão mưa sập núi lấp ngàn
Nỗi đau gánh chịu lo toan tháng ngày
Vườn ươm hạt giống bấy nay
Đến mùa thu hoạch giờ này trắng tay
Nhìn giời ngậm đắng nuốt cay
Đợi mùa sau đến cầu thay luật trời
Cho con, cho cháu thảnh thơi
Phát huy trí tuệ xây đời ấm no.
Tuyen45
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2009/09/3B9CBE02/b1.jpg
tuyen45-ad
08-11-2011, 06:37 PM
ĐỜI TÔI
---*---
Lớn lên sao đã thấy buồn ..?
Mẹ cha nghèo khó thuở còn ấu thơ
Một mình tha thẩn vẩn vơ
Cầu ao xóm vắng ngô ngơ mất hồn
Sớm chiều chẳng được mẹ hôn
Liếc nhìn chúng bạn lệ hờn sầu hoe
Mon men nhập bọn bị "chòe”
Một mình thui thủi ai che cho đời
Hiếm khi miệng nhoẻn môi cười
Niềm vui chợt đến nghẹn lời chẳng êm
Đông về thiếu tấm chăn mềm
Rạ rơm lót ổ qua đêm hương nồng .
Đất trời có thấu cho không ..?
Tôi đi giữa chốn xứ đông tìm mình
Bước vào cả chốn tâm linh
Cầu xin phép thánh trong bình kia thôi .
Tháng ngày bèo dạt thuyền trôi
Nỗi buồn nhân thế ghế ngồi lòng đau
Thu về hoa lá thay màu
Túng bần chung thủy buồn rầu yêu tôi.
Tuyen45
tuyen45-ad
09-11-2011, 04:04 PM
TRÁI TÚC CẦU TRÒN
---*---
Khá khen trái túc cầu tròn
Cả đời nhẫn nhục người còn đá lăn
Nắng mưa chẳng áo chẳng quần
Lộn nhào sân cỏ mình trần cầu ơi ..!
Mua vui khắp chốn cùng nơi
Cuộc tàn rã đám kẻ cười người điên
Trái cầu mỗi lúc vút lên
Khung thành bỏ ngỏ kim tiền vụt bay
Túc cầu đời cũng thật hay
Lăn quanh trái đất lung lay cuộc đời
Đến mùa woldcup vào hồi
Sân cầu quốc tế người người cuồng mê .
Tuyen45
tuyen45-ad
10-11-2011, 08:47 PM
HOA ĐỜI
---*---
Hoa vườn đượm sắc tỏa hương
Gió luà ngõ trúc quện vương ngạt ngào
Hoa tươi lịch sự thanh tao
Chính đây của báu trời trao tặng người
Ai ơi ! chớ để hoa rơi
Hoa mang sự sống cuộc đời ngập xuân
Chớ nên oán trả vay ân
Làm hoa tàn lụi dương trần xót đau
Vun trồng hoa mãi tươi màu
Nhụy đời thanh khiết dâng nhau nghĩa tình
Tuyen45
tuyen45-ad
11-11-2011, 09:35 PM
GIANG DỞ
---*--
Ngày xưa mơ mộng biết bao điều
Cuộc sống trường đời lặng lẽ tiêu
Giữ lại cho ta điều khổ nhất
Mối tình giang dở một thời yêu .
Tuyen45
tuyen45-ad
12-11-2011, 06:50 PM
GÓP SỨC CHUNG TAY
---*---
Đông về Bắc rét Nam mưa
Sài Gòn nắng lửa buổi trưa nực nồng
Miền Trung lũ lụt đau lòng
Mỗi khi đài báo gió đông tràn về
Tiếng gào tiếng rít rợn ghê
Thấu xương lạnh buốt đàn dê, đến người
Cuộc đời nan nũ nổi trôi
Tháng năm khốn khó tiền người đơn neo
Bao đời cưc nhọc sống nghèo
Ruộng đồng cát trắng dốc đèo ngang tai
Suy ra cũng bởi tại ai..?
Rừng thiêng khai thác cứ xài thả phanh
Cộng đồng lên tiếng đấu tranh
Đầu nguồn phải giữ cây xanh bốn mùa...
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-11-2011, 07:08 PM
GIANG DỞ
---*--
Ngày xưa mơ mộng biết bao điều
Cuộc sống trường đời lặng lẽ tiêu
Giữ lại cho ta điều khổ nhất
Mối tình giang dở một thời yêu .
Tuyen45
Thắc mắc
Mối tình giang dở một thời yêu “T45”
Tựa nước sông thương chẳng ngấm tiêu
Để lại đôi bờ dòng thắc mắc
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ?
Bùi hanh Thanh Khiết
13.11.2011
tuyen45-ad
13-11-2011, 10:35 AM
Thắc mắc
Mối tình giang dở một thời yêu “T45”
Tựa nước sông thương chẳng ngấm tiêu
Để lại đôi bờ dòng thắc mắc
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ?
Bùi hanh Thanh Khiết
13.11.2011
SẦU ĐONG
---*---
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ? “TTK”
Khổ thế mà sao vẫn cứ yêu ?
Cá đã sổng rồi còn luyến tiếc
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu.
13/11/2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-11-2011, 10:23 AM
SẦU ĐONG
---*---
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ? “TTK”
Khổ thế mà sao vẫn cứ yêu ?
Cá đã sổng rồi còn luyến tiếc
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu.
13/11/2011
Tuyen45
Mong manh
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu “T45”
Nhện vẫn chăng tơ dệt chữ yêu
Chỉ thắm mong manh treo trước gió
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều !
Bùi Thanh thanh Khiết
14.11.2011
tuyen45-ad
14-11-2011, 05:07 PM
SẦU ĐONG
---*---
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ? “TTK”
Khổ thế mà sao vẫn cứ yêu ?
Cá đã sổng rồi còn luyến tiếc
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu.
13/11/2011
Tuyen45
Mong manh
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu “T45”
Nhện vẫn chăng tơ dệt chữ yêu
Chỉ thắm mong manh treo trước gió
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều !
Bùi Thanh thanh Khiết
14.11.2011
NGHẼN MẠCH TƠ DUYÊN
---*---
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều !"BTTK"
Nghẽn mạch tơ duyên chửa lối tiêu
Lỗi hẹn cùng em đêm thưởng nguyệt
Để tình trắc trở vỡ bờ yêu.
14/11/2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-11-2011, 06:58 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=31499#post31499)
SẦU ĐONG
---*---
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ? “TTK”
Khổ thế mà sao vẫn cứ yêu ?
Cá đã sổng rồi còn luyến tiếc
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu.
13/11/2011
Tuyen45
Mong manh
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu “T45”
Nhện vẫn chăng tơ dệt chữ yêu
Chỉ thắm mong manh treo trước gió
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều !
Bùi Thanh thanh Khiết
14.11.2011
NGHẼN MẠCH TƠ DUYÊN
---*---
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều ! "BTTK"
Nghẽn mạch tơ duyên chửa lối tiêu
Lỗi hẹn cùng em đêm thưởng nguyệt
Để tình trắc trở vỡ bờ yêu.
14/11/2011
Tuyen45
Lối tắc
Để tình trắc trở vỡ bờ yêu “T.45”
Sóng cuộn dâng trào nước chẳng tiêu
Vườn thuý ngập tràn đường lối tắc
Cho nên nguyệt lặng cũng là điều!
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011
tuyen45-ad
15-11-2011, 08:06 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=31499#post31499)
SẦU ĐONG
---*---
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ? “TTK”
Khổ thế mà sao vẫn cứ yêu ?
Cá đã sổng rồi còn luyến tiếc
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu.
13/11/2011
Tuyen45
Mong manh
Sầu đong năm tháng chẳng hề tiêu “T45”
Nhện vẫn chăng tơ dệt chữ yêu
Chỉ thắm mong manh treo trước gió
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều !
Bùi Thanh thanh Khiết
14.11.2011
NGHẼN MẠCH TƠ DUYÊN
---*---
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều ! "BTTK"
Nghẽn mạch tơ duyên chửa lối tiêu
Lỗi hẹn cùng em đêm thưởng nguyệt
Để tình trắc trở vỡ bờ yêu.
14/11/2011
Tuyen45
Lối tắc
Để tình trắc trở vỡ bờ yêu “T.45”
Sóng cuộn dâng trào nước chẳng tiêu
Vườn thuý ngập tràn đường lối tắc
Cho nên nguyệt lặng cũng là điều!
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011
MÂY ÁM
---*---
Cho nên nguyệt lặng cũng là điều! “BTTK”
Mây tụ ám tình sấm sét tiêu
Dòng lệ chạy dài đôi má thắm
Nỗi buồn chùm kín tháng ngày yêu.
15/11/2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-11-2011, 10:55 PM
MÂY ÁM
---*---
Cho nên nguyệt lặng cũng là điều!“BTTK”
Mây tụ ám tình sấm sét tiêu
Dòng lệ chạy dài đôi má thắm
Nỗi buồn chùm kín tháng ngày yêu.
15/11/2011
Tuyen45
Mù mịt
Nỗi buồn trùm kín tháng ngày yêu”T45”
Vượt sóng thuyền tinh hướng mất tiêu
Ảo vọng bờ xa – mù mịt lối
Mênh mông trời rộng khó trăm điều
Bùi Thanh THanh Khiết
16.11.2011
tuyen45-ad
16-11-2011, 10:46 AM
MÂY ÁM
---*---
Cho nên nguyệt lặng cũng là điều!“BTTK”
Mây tụ ám tình sấm sét tiêu
Dòng lệ chạy dài đôi má thắm
Nỗi buồn chùm kín tháng ngày yêu.
15/11/2011
Tuyen45
Mù mịt
Nỗi buồn trùm kín tháng ngày yêu”T45”
Vượt sóng thuyền tinh hướng mất tiêu
Ảo vọng bờ xa – mù mịt lối
Mênh mông trời rộng khó trăm điều
Bùi Thanh THanh Khiết
16.11.2011
ẢO TƯỞNG
---*---
Mênh mông trời rộng khó trăm điều
Giữa sóng trùng dương mộng bến yêu
Ảo tưởng mờ xa lòng khát vọng
Tay chèo bám đuổi bóng phao tiêu.
16/11/2011
Tuyen45
cosiaus
16-11-2011, 11:02 AM
ẢO TƯỞNG
---*---
Mênh mông trời rộng khó trăm điều
Giữa sóng trùng dương mộng bến yêu
Ảo tưởng mờ xa lòng khát vọng
Tay chèo bám đuổi bóng phao tiêu.
16/11/2011
Tuyen45
Thực tế
Đói lòng chẳng mộng tới tình yêu
chỉ muốn ai cho cái bánh tiêu
có thực mới mong mà vực đạo
Mơ chi áo lụa với quần điều
Trời bên này mới đúng
sorry huynh
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-11-2011, 12:04 AM
ẢO TƯỞNG
---*---
Mênh mông trời rộng khó trăm điều
Giữa sóng trùng dương mộng bến yêu
Ảo tưởng mờ xa lòng khát vọng
Tay chèo bám đuổi bóng phao tiêu.
16/11/2011
Tuyen45
Thả neo
Tay chèo bám đuổi bóng phao tiêu”T45”
Gió lộng trời chiều ngọt sóng yêu
Cặp bến đôi bờ neo thả xuống
Thuyền thương xếp gọn cánh buồm điều
Bùi Thanh Thanh Khi ết
16.11.2011
tuyen45-ad
17-11-2011, 11:13 AM
ẢO TƯỞNG
---*---
Mênh mông trời rộng khó trăm điều
Giữa sóng trùng dương mộng bến yêu
Ảo tưởng mờ xa lòng khát vọng
Tay chèo bám đuổi bóng phao tiêu.
16/11/2011
Tuyen45
Thả neo
Tay chèo bám đuổi bóng phao tiêu”T45”
Gió lộng trời chiều ngọt sóng yêu
Cặp bến đôi bờ neo thả xuống
Thuyền thương xếp gọn cánh buồm điều
Bùi Thanh Thanh Khi ết
16.11.2011
GIẬN LẠI THƯƠNG
---*---
Thuyền thương xếp gọn cánh buồm điều “TTK”
Bến đợi nay về giận lại yêu
Bạn gái một thời xưa lỗi hẹn
Dỗi hờn chất chứa tự tan tiêu
17/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
17-11-2011, 10:00 PM
TÔI VIẾT
---*---
Tôi viết áng thơ giảm nỗi buồn
Dài thêm giây phút ngắm chuồn chuồn
Ngắn đi năm tháng đời cay đắng
Quên hết lầm than một chuỗi buồn.
Tuyen45
tuyen45-ad
18-11-2011, 01:21 PM
HOA DẠI VEN ĐƯỜNG
---*---
Trời sinh hoa dại ven đường
Quanh năm lãnh đủ gió sương bụi trần
Người đời vẻ lạnh, cực thân
Hoa tôi đã nhận hết phần hẩm hiu.
Tuyen45
tuyen45-ad
18-11-2011, 01:29 PM
THU LẠI VỀ
---*---
Thêm mùa thu nữa lại về
Hỏi ai còn nhớ hẹn thề ngày xưa
Ngoài trời đang lất phất mưa
Như lời thầm gọi mới vừa đây thôi
Bao năm sóng cả nổi trôi
Giữa dòng định mệnh trường đời nhấp nhô
Giạt vào góc biển sông hồ
Cuối thu đọng lại mà ngơ ngẩn lòng .
Tuyen45
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2008/10/20811170-images1648981_2autumn_rain_by_diesnail.jpg
tuyen45-ad
18-11-2011, 01:34 PM
LỜI THỀ CẮT NGANG
---*---
Chiều thu thuyền hẹn cập bờ
Chúng mình hai đứa xuống đò ngược sông
Lênh đênh buồm hứng gió đông
Mái chèo khua nước mà lòng trào dâng
Tâm hồn bay bổng lâng lâng
Quyện hương đồng nội vương mang nghĩa tình
Trăng khuya soi tỏ ta mình
Sao trời lấp lánh chuyện tình lên thơ
Duyên ta thắm mãi không mờ
Bão giông cũng chẳng bao giờ lìa nhau
Thế rồi chấp vặt một câu
Lời thề phai sắc vương sầu lòng tôi
Mây đen sập xuống kín trời
Mưa giông bão dật cuốn trôi con đò
Chốn xưa lời đã hẹn hò
Nhìn theo khuất núi xa mờ trong mây
Nguyệt tàn bóng khuyết từ đây
Đò xưa nứt ván dạ này tái tê
Bước chân sao thấy nặng nề
Sóng xô bến cũ lời thề cắt ngang
Tơ duyên lỡ hẹn ta nàng
Chúng mình hai đứa họ hàng chi đâu
Từ nay cau úa héo trầu
Đường tình hai nẻo sắc màu trắng đen
Nhưng mà ta vẫn người quen
Duyên xưa nghĩa cũ sang hèn chớ quên.
9/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
18-11-2011, 06:56 PM
NGÓNG CHỜ[CENTER]
---*---
Liễu rủ bên hồ, đứng ngẩn ngơ
Hoàng hôn bóng ngả vẫn còn chờ
Đợi người năm ấy mà chưa thấy
Ngóng bạn tình xưa đến thẫn thờ.
18/ 11/2011
Tuyen45
http://seablogs.zenfs.com/u/uVAPmt2cFxhjs3UXJ4c09w1y3g--/photo/ap_20110921024813444.jpg
tuyen45-ad
19-11-2011, 09:03 PM
GIÓ THU
---*---
Gió thu rơi rụng lá vàng
Từ bên hàng xóm, bay sang bên này
Lòng anh rạo rực đắm say
Dưới trăng mờ ảo trông ngày ngóng đêm
Giậu thưa thoáng bóng trước thềm
Hình như em cũng nẫu mềm ruột gan
Đứng ngồi thấp thỏm tâm can
Dõi theo cánh lá bay tràn qua anh .
Tuyen45
tuyen45-ad
21-11-2011, 09:52 AM
http://www.dalatrose.com/forum/images/1592007/15920071594.jpg
donguyenxuan31@iahoo.com
22-11-2011, 11:58 AM
TẨY TRẦN
Tẩy sạch trong tâm vết bụi đường
Lòng luôn trong sáng tựa như gương
Thủy chung nhân đức tròn sau trước
Chớ để gương trong bám bụi vương .
tuyen45-ad
22-11-2011, 08:59 PM
HỒN THƠ
---*---
Hồn thơ gió cuốn lên mây
Ùa vào cửa sổ tràn đầy tình quê
Tứ thơ gánh nặng lời thề
Nghĩa tình trọn đạo vẹn bề nước non
Tuổi già vui với cháu con
Ươm mầm sự sống giữ nề gia phong
Yêu thương giấu ở trong lòng
Chớ đem rao bán hàng rong phố phường
Đức tài khó thấy song phương
Hồng nhan đâu dễ thuận đường công danh
Thánh đền là chốn an lành
Nơi cầu tâm đức thành danh giúp đời .
Tuyen45
tuyen45-ad
23-11-2011, 09:59 AM
[CENTER][QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;32411]
[I]
Đến thăm
Gặp ngày trời đẹp đến chơi
Chủ nhân đi vắng nên rơi lời chào
Rèm buông khoá kín cửa vào
Lời thơ gửi lại ngọt ngào vẫn thân
Thanh Thanh Khiết
22.4.2011
[COLOR="magenta"]NGHẸN NGÀO
[B]---*---
Đêm thu trăng đẹp dạo chơi
Duyên xưa lỗi hẹn miệng rơi tiếng chào
Sân đình ngày ấy ra vào
Hôm nay nhắc lại nghẹn ngào tình thân
22/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
24-11-2011, 04:20 PM
BỜ THƯƠNG
---*---
Thầm thì gió gọi bờ Thương
Dòng trong dòng đục đôi đường chuân chuyên
Vương buồn cặp mắt đen huyền
Nỗi niềm nhắn gửi tình duyên một người
Tơ lòng trăm mối đầy vơi
Tứ thơ tạc dạ khắc lời yêu thương
Cách xa muôn dặm đường trường
Con tim thổn thức dòng Thương rì rào
Xuân về nâng chúc rượu đào
Liền anh liền chị bước vào hội quê
Trầu cay cánh phượng hẹn thề
Nắng xuân tỏa ấm ven đê cúc vàng
Qua sông dải yếm vắt ngang
Làm cầu duyên nghĩa thiếp chàng lên đôi
Bờ Thương bên lở bên bồi
Chị hai đã hẹn tái hồi chớ quên
Người về đến hẹn thì lên …
Thiếp chờ dưới gốc đa bên sân đình .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-11-2011, 05:57 PM
TỰ TRÀO
---*---
Buồn vui chắp bút làm thơ
Ngẫm suy nhân thế ngẩn ngơ ái tình
Mình đâu đã hiểu hết mình
Lại còn đơm chuyện thiên đình gió mưa
Quên quên nhớ nhớ nói bừa
Ếch ngồi đáy giếng đi thưa kiện trời
Thời gian nước chảy mây trôi
Bầu trời bất tận cuộc đời mấy gang ?
Khi suy ngẫm lúc mơ màng
Chất chồng khiêm tốn, ngang tàng mênh mông
Thả hồn mơ mộng viển vông
Soi đời góc cạnh quên không soi mình
Nay mê sắc mai háo vinh
Lại còn ra vẻ nghĩa tình vô tư
Sống trong ảo ảnh thực hư
Đắm say cuồng vọng làm thơ tự trào
Ước mình tay với hái sao
Sai mưa bảo nắng tôn cao đức tài.
25/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
26-11-2011, 11:05 PM
CHÂN DUNG
---*---
Gã như một kẻ khù khờ
Say hoa cuối vụ yêu thơ trái mùa
Nhát hơn thỏ ngang hơn cua
Ham mê mỹ nữ nói bừa rằng không
Ngày ngày ra ngóng vào trông
Bị bùa mê ngải dính vòng ngô ngơ
Ngại chê khoái nịnh thích tô
Lên khung lòe loẹt trầm trồ người khen
Tỉnh ra mới biết là hèn
Sợ ăn quả đắng lại ghen người trồng.
24/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
27-11-2011, 10:05 PM
TÌM TRONG CÕI THỰC
---*---
Tìm trong cõi thực đời thường
Xưa nay thấy đủ tình thương nỗi buồn
Tìm trong hỗn độn dại khôn
Kiếm điều nhân đức suy tôn dạy đời
Tìm trong kiếp sống loài người
Thấy bao tiếng khóc tiếng cười đan chen
Tìm trong tạp chất bùn đen
Hương thơm hoa súng hoa sen ngập tràn
Tìm trong chuyện cổ dân gian
Danh nhân đã thấy hàng ngàn phép tiên
Tìm trong vạn vật thiên nhiên
Người trồng cây đức thánh hiền chở che
Tìm trong cả đám bạn bè
Kẻ thành người bại đã nghe khó gần
Tìm trong một chuỗi người thân
Xem ra cũng thấy đôi phần nhói đau
Tìm trong dòng nước sông sâu
Môi trường ô nhiễm đổi màu vàng thau
Tìm trong hương bưởi hương cau
Chợ đời gạn lọc yêu nhau đến già…
5/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-11-2011, 12:16 AM
MẸ LÀ
---*---
Mẹ là cánh vạc đêm khuya
Lần mò lặn lội đồng xa ruộng gần
Vì con sớm tối tảo tần
Đời chưa hưởng trọn mùa xuân một lần.
7/7/2011.
Tuyên45
tuyen45-ad
29-11-2011, 10:13 PM
TUỔI LỤC TUẦN
---*---
Thiếu thời học chữ làm thơ
Vào đời chìm nổi vẫn mơ trăng tròn
Thu này tuổi lục đang son
Còn ham ghẹo nguyệt mắt mòn ngắm hoa.
7/7/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-11-2011, 11:05 PM
TIẾNG LÒNG
---*---
Nửa lời chưa nhận cùng anh
Mà lòng xao xuyến viết thành trang thơ
Con tim giờ cứ ngẩn ngơ
Từ giây phút ấy bên bờ tre xanh
Gió như cổ vũ rung cành
Mắt nhìn âu yếm duyên lành gửi trao
Một lời tâm huyết ngọt ngào
Dù bùi đắng chát chẳng nào cắt chia
Sông dài biển rộng còn kia
Tình ta bền vững chẳng lìa xa nhau
Xuân về hương bưởi hương cau
Hạt yêu sớm nảy mầm mau lên cành
Đã nghe giun dế đồng thanh
Từ trong sâu thẳm tim anh dạt dào
Lặng im là tiếng lòng trao
Của bao cô gái bước vào yêu thương.
30/11/2011
Tuyen45
donguyenxuan31@iahoo.com
01-12-2011, 03:12 PM
SAO
Sao ví dun rế vào thơ
Để thiên hạ đọc ngẩn ngơ nỗi này
Thơ tình lục bát muốn hay
Ngôn từ chắt lọc làm say lòng người
Mấy lời nhắn nhủ cho vui
Xin đừng dận dỗi đầy vơi làm gì ./.
tuyen45-ad
01-12-2011, 04:58 PM
SAO
Sao ví dun rế vào thơ
Để thiên hạ đọc ngẩn ngơ nỗi này
Thơ tình lục bát muốn hay
Ngôn từ chắt lọc làm say lòng người
Mấy lời nhắn nhủ cho vui
Xin đừng dận dỗi đầy vơi làm gì ./.
[CENTER]NHẠC ĐỒNG QUÊ
---*---
Giun dế là nhạc đồng quê
Âm thanh trầm bổng say mê lòng người
Canh khuya thanh vắng đất trời
Nhạc rừng giun dế cuộc đời thăng hoa
Đây là bản tấu trường ca
Chỉ khi tĩnh mịch giữa ta với mình
Mới nghe hết khúc chữ tình
Uyên ương hạnh phúc thiên đình kém xa.
1/12/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
02-12-2011, 10:31 PM
ĐÃ TỪNG
---*---
Đã từng lên thác xuống gềnh
Bao phen hẫng hụt chênh vênh giữa trời
Đã từng nếm trải trường đời
Đội mưa phơi nắng một thời xuân xanh
Đã từng cầm bút họa tranh
Đồng quê lúa tốt nay thành đất hoang
Đã từng vẽ cảnh xóm làng
Suối sông tinh khiết giờ đang đổi màu
Đã từng đọc truyện Ruồi Trâu
Hôm nay ngẫm lại mà đau đớn lòng.
2/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
06-12-2011, 09:22 PM
]
HOA LY
---*---
Trắng trong tinh khiết cánh hoa ly
Trang nhã thanh tao đến diệu kỳ
Cắm ở trong bình tươi sắc mãi
Hương thơm ngào ngạt giải sầu bi
6/11/2011
Tuyen45 [/COLOR]
http://www.viettinhhoa.com/media/catalog/product/cache/139/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/l/y/lytrang_1_1.png
tuyen45-ad
08-12-2011, 11:11 PM
LỤC BÁT
---*---
Hồn anh dòng lục dâng trào
Lòng em câu bát đi vào trang thơ
Vắng em anh đứng thẫn thờ
Vắng anh em cứ ngẩn ngơ đợi hoài
Câu lục là trí, sức trai
Câu bát trọn nghĩa trong ngoài phu thê
Quê hương là chốn đi về
Câu thơ lục bát say mê lòng người.
8/12/ 2011
Tuyen45
tuyen45-ad
09-12-2011, 11:20 PM
SOI GƯƠNG
---*---
Người đời vốn vẫn soi gương
Dễ thời bắt trước khó thường mặc ai
Miệng thì đưa đón dông dài
Chuyện đơm ghen ghét đúng sai đặt điều
Khéo khôn ai cũng muốn nhiều
Lương tâm trong sạch là liều thuốc tiên
Duyên phận may rủi đảo điên
Xin đừng tính sổ oán liền theo sau.
9/11/2011
Tuyen45
Trần Như Chuyên
10-12-2011, 01:40 PM
[CENTER]NHẠC ĐỒNG QUÊ
---*---
Giun dế là nhạc đồng quê
Âm thanh trầm bổng say mê lòng người
Canh khuya thanh vắng đất trời
Nhạc rừng giun dế cuộc đời thăng hoa
Đây là bản tấu trường ca
Chỉ khi tĩnh mịch giữa ta với mình
Mới nghe hết khúc chữ tình
Uyên ương hạnh phúc thiên đình kém xa.
1/12/2011
Tuyen45
Bạn à, mình cũng thích nghe tiếng côn trùng rên rỉ lắm,
đang buồn lại vui, có khi đang vui lại buồn!
TRĨU NẶNG
Khắc khoải cho thêm gần nỗi nhớ
Đêm rùng mình nhen hơi ấm lửa yêu
Tà áo em lật khoảnh trời chiều
Hoàng hôn vụn cho tình khát mãi.
Nhấp chén yêu thương lòng tê dại
Gió gập ghềnh nơi thung lũng say
Cánh cò vun nắng vào hè ấy
Nỗi niềm mỏi dần theo áng mây.
Lãng đãng sương luồn trong tiếng ve
Dòng trôi nghiêng ngả những hàng tre
Rỉ ran giọng dế lòng rớm máu
Xác khô rồi tan theo hư vô.
Lưu luyến chảy theo bóng sông hồ
Ngàn trùng che đậy sóng tương tư
Bến sông đỏ quạch màu cô quạnh
Heo hút về quây quanh giấc mơ.
tuyen45-ad
10-12-2011, 11:20 PM
http://images.yume.vn/blog/200812/22/8275641229912038.jpg
GIANG SINH 2011
tuyen45-ad
10-12-2011, 11:38 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/48/5B/494c9c09_merry-christmas.jpg
GIÁNG SINH
---*---
Giáng sinh trẻ khỏe vui tươi
Gia đình hạnh phúc môi cười thêm xinh
Phu quân cứ ngỡ vợ mình
Là tiên giáng thế thiên đình ban cho
Nhưng lòng lại thấy lo lo
Ra đường bao kẻ tò mò ngó trông …
10/12/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
11-12-2011, 10:20 AM
http://files.myopera.com/phamtandatbr/blog/wishes_2.gif
GIÁNG SINH 2011
TUYEN45 THÂN CHÚC BAN QUẢN TRỊ - BAN ĐIỀU HÀNH -
THÀNH VIÊN THI HỮU CÙNG GIA QUYẾN MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI KHỎE -
MAY MẮN - TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC -
AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
Tuyen45
tuyen45-ad
12-12-2011, 09:19 AM
CHUYỆN LẠ CÓ THẬT
---*---
Quê mình có chuyện tức cười
Đời nay ông chủ sợ người bày tôi
Tớ tôi phóng tít xe hơi
Bằng tiền ông chủ chẳng lời xin vay
Nhà tôn ông chủ cuốc cày
Lầu sang đầy tớ ngủ ngày mát xoa
Mùa đông ông chủ hở da
Thì người đầy tớ áo da ngoại xài
Mùa hè đầy tớ nước xoài
Còn ông chủ lớn xơi hoài giếng khơi
Ngược đời ấy ở nhiều nơi
Ngón tay chỉ thẳng chủ tôi độn đần
Việc làm đầy tớ bất nhân
Tuy rằng chủ biết nhưng mần sao đây..?
Nghĩa tình ông chủ đủ đầy
Nhưng người đầy tớ thớt dầy treo nghiêng
Thuở xưa tớ chủ thiêng liêng
Ngày nay chủ tớ như kiềng gẫy chân
Tớ lừa chủ biết bao lần
Chủ còn tha bổng lương tâm bội phần
Việc làm đầy tớ bất cần
Hỏi rằng ông chủ cầm cân thế nào..?
12/12/2011
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-12-2011, 11:32 AM
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Chuyện tức cười có khắp nơi
Để người hoàn thiện, quản thời đầu đau
Người thân ta tự bảo nhau
Sống cho phải đạo là câu răn mình
Tri ân anh đã thiệt tình
Coi thơ bạn cũng như mình quan tâm
Cảm ơn anh mối tình thâm...
海内存知己,天涯若比邻。
(Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai (!) nhược tỷ lân:
Trong biển cả bao la có được tri âm, tận chân trời xa mà như hàng xóm láng giềng vậy.)
http://eva.vn/upload/4-2010/images/2010-12-17/1292551190-hoa-trang-nguyen2.jpg
Xin chúc anh cùng quý quyến một mùa Giáng sinh vui vẻ, một xuân mới hạnh phúc & mọi điều tốt đẹp!
Trân quý!
Trần Thị Thanh Liêm
Chúc phúc anh cùng quý quyến!
tuyen45-ad
15-12-2011, 06:58 AM
DUYÊN XƯA ĐỌNG LẠI
---*---
Em về hoa lá cười vui
Em đi ngâu đến sụt sùi tiễn đưa
Một đời dầu dãi nắng mưa
Bôn ba khắp nẻo vẫn chưa đủ đày
Vần thơ anh viết tỏ bày
Gửi em đọc mãi đến ngày quy tiên
Sống đời ăn ở hiếu hiền
Nghĩa tình trọn vẹn chẳng phiền lòng ai
Sắc tài ngày cũng phôi phai
Chữ tâm chữ đức cả hai mãi còn
Yêu thương dù chẳng vuông tròn
Duyên xưa đọng lại mỏi mòn lòng nhau…
14/23/2011
tuyen45
tuyen45-ad
17-12-2011, 03:01 PM
http://i715.photobucket.com/albums/ww154/dragon81-2/701385r06wjfj744.gif
CHUYỆN TÌNH CHIỀU MƯA
---*---
Bốn mươi năm lẻ ta mình
Giờ sinh đức chúa chuyện tình gửi trao
Noel này em ở chốn nào ?
Tiếng chuông thánh vọng vang vào thinh không
Trời tây đất rộng đường đông
Em đi giữa phố hòa dòng Gáng Sinh
Thân gày mặt đượm tâm linh
Vẫn xa xăm thế nặng tình nghĩa xưa
Cái ngày đứng giữa trời mưa
Em tròn mười bảy anh vừa đôi mươi
Chuyện tình em chỉ mỉm cười
Đường duyên chúa tặng hoa tươi xin nhường
Đô thành lạ bước quen đường
Giáng Sinh đêm lạnh vẫn thường trở trăn
Xa từ ngày ấy bấy năm ?
Nô-en gợi nhớ mà lăn tăn lòng
Biết là thuyền đã xuôi dòng
Yên bình mái ấm còn mong chi về
Bây giờ quên nẻo ngõ quê
Thánh đường chuông vọng tứ bề chúng sinh
Bốn mươi năm lẻ ta mình
Giáng Sinh vẫn nhớ chuyện tình chiều mưa
Thời gian tắm gội thoi đưa
Bao năm mà thấy mới vừa đêm qua.
17/12/2011
Tuyen45
http://gxdaminh.net/hinhanh/tongiao/nt_ducba02.jpg
tuyen45-ad
20-12-2011, 11:34 AM
ÚA TRẦU
---*---
Úa trầu cau quắt queo khô
Ruộng em cỏ mọc hoang sơ lối mòn
Vườn anh bắp cũng héo hon
Luống cà ủ rũ chẳng buồn trổ hoa
Nhà em sân vắng chân gà
Mái tranh mưa dột anh qua sửa dùm
Phòng anh chăn gối tùm lum
Thiếu người nội chợ vén vun hàng ngày
Chúng mình hai nửa trăng gày
Ta đem chắp lại tròn ngay đó mà
Anh về thưa mẹ cùng cha
Đem cau trầu úa đưa qua em dùng
Chúng mình góp gạo…cơm chung
Xây thành tổ ấm sống cùng bên nhau
Trầu vàng vôi quện khô cau
Đậm màu đỏ thắm yêu nhau suốt đời.
2o/11/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
23-12-2011, 11:42 PM
BẾN - THUYỀN
---*---
Thuyền đi bến đợi thuyền về
Dẫu rằng bến biết thuyền chê bến nghèo
Bây giờ dòng đục trong veo
Trẻ trâu bơi lội, cánh bèo vu vơ
Thuyền ơi sao cứ hững hờ
Để cho sóng vỗ đôi bờ ngẩn ngơ
Bậc thềm vỉa đá trơ trơ
Bên bồi bên lở vẫn mơ trăng tròn
Bóng chim tăm cá đang còn
Người đi kẻ ở héo mòn hồn thơ.
23/12/2011
Tuyen45
http://seablogs.zenfs.com/u/126uO8CcFwKwvsUjKgrVDCnVM0R_/photo/ap_20100707083532263.jpg
tuyen45-ad
24-12-2011, 10:26 AM
CHÚC GIÁNG SINH VUI KHOE
HẠNH PHÚC
AN LÀNH THỊNH VƯỢNG
http://greetingscraps.disk9.com/orkut/123%20greetings%20scraps%20ecards/Animations/Merry%20Christmas/u149/Margie077/Pictures002/Christmas-tree-lights1.gif
tuyen45-ad
25-12-2011, 10:05 AM
http://www.giesulove.net/trangchu/img/no_img.gif
http://www.giesulove.net/trangchu/img/no_img.gifTHƠ
ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA MỪNG GIÁNG SINH 2011
tuyen45 | 24 December, 2011 18:23
Nguyên văn bởi vancali96
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành
cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Cầu phúc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành phước lộc bạn gần xa
Hồn thơ tạc dạ nâng ly chúc
Ý tưởng trong tim thế món quà
Truyền thuyết người đời, sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần tục vui chào đón
Vạn vật, loài người kết trái hoa.
12/12/2011
tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
[COLOR="blue"][FONT="Georgia"][SIZE="5"]Giáng Sinh
Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011
Mừng Giáng Sinh
Giáng sinh đèn đuốc sáng muôn nhà
Rộn rã chuông ngân vẳng vọng xa
Nghèo túng âm thầm lo chạy vạy
Dư tiền rủng rỉnh sắm thêm quà
Cầu xin ơn sủng lời kinh kệ
Khấn nguyện an bình tiếng thánh ca
Chuẩn bị tâm hồn đêm tận hiến
Trang hoàng nhà cửa vạn nhành hoa
Nguyệt Hạ
Mừng Đón Giáng Sinh
Mừng đón Giáng Sinh khắp mọi nhà
Đèn treo nhạc Thánh vọng vang xa
Người này nhẩm tính mời bè bạn
Kẻ khác loay hoay gói món quà
Hang đá trưng bày hình ấu Chuá
Cung đường rộn rã tiếng hoan ca
Đi đâu cũng thấy lời chào chúc
Phố thị muôn màu vạn sắc hoa
Sương Anh
MÙA LỄ AN BÌNH
Mùa lễ an vui đến các nhà
Từng bừng hoan hỷ khắp gần xa
Cụ già khấn nguyện bên hình chúa
Em bé tung tăng với gói quà
Phố phố dặt dìu câu nhã nhạc
Đường đường rộn rã tiếng reo ca
Đèn sao lấp lánh muôn màu sắc
Hạnh phúc rạng ngời những dáng hoa
Liên Hương
Chúc Bình An
Cầu Chúa ban ơn đến mỗi nhà
Quyến bằng, anh chị, bạn phương xa
Vần thơ trong dạ thay câu chúc
Lời nói từ tim thế gói quà
Tuyết trắng đêm Đông rơi náo nức
Khải hoàn Thánh xứ rộn vang ca
Bình yên ấm áp tràn nhân thế
Hạnh phúc ươm tình yêu nở hoa
C Pham
ĐÊM NOEL
Đêm sáng Noel sáng khắp nhà
Mẹ cha anh chị chẳng rời xa
Khấn lời cầu phúc cùng dâng lễ
Nâng chén rượu ngon với tặng quà
Mong nước mạnh giàu vang tiếng pháo
Cầu nhà yên ấm rộn lời ca
Người người hạnh phúc xây đời mới
Cuộc sống thanh bình nở đẹp hoa
Thanh Huy
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỄ GIÁNG SINH
---*---
Chúc phúc Giáng Sinh chủng tộc nhà
Ban đều lộc chúa đến nơi xa
Tặng đồ cháu nhỏ ơn công đức
Gửi nghĩa người già phước thế quà
Ngày hội giáo đường vang thánh nhạc
Đêm vui thôn bản vọng lời ca
Gái trai nô nức vui chào đón
Lễ hội thánh đường rực rỡ hoa.
23/12/2011
Tuyen45
MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH
Trái Thần phải Phật giữa là nhà
Địa lợi nhân hòa bạn hữu xa
Úc quốc hân hoan bên bánh Thánh
Quê nhà phấn khởi với bao quà
Tưng bừng mừng Giáng sinh thiên chúa
Phấn khởi chào Hòa xướng Thánh ca
Thế giới chung vui ngày lễ lớn
Nhà nhà tươi thắm Trạng nguyên hoa.
Melbourne Australia, 24.12.2011
trần Thị Thanh Liêm
Nguyên văn bởi buithikimthoanamdinh
"Christmas Card"
Mời các bạn Click vào đây
http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/07/jesus2.jpg
http://http://lh4.ggpht.com/_rAQORUsiDc0/Rt3eQxqfwZI/AAAAAAAABUI/JLVWIfG3k8E/333177916xoJnrj_fs.jpg
http://images.yume.vn/blog/201106/25/1309019566_ChuaGiesuTreNho.jpg
http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20111214/giang3.jpg
http://direct1.anhso.net/original/14/145909/4122011112341657.gif
http://seablogs.zenfs.com/u/UgbN5bqQBR5GITEkDnoJ0SNPNpzv5JDF2bPgHg--/photo/ap_20111224115234724.jpg
MÃI ĐƠM HOA
Đạo nào cũng vẫn nước non nhà
Hòa thuận anh em dẫu cách xa
Nô nức chúc mừng ngày lễ thánh
Hân hoan chào đón buổi chia quà
No el bạn ngắm nhìn hình chúa
Thánh lễ mình nghe hát thánh ca
Cầu nguyện cho nhau cùng hạnh phúc
Bình an cuộc sống mãi đơm hoa
Bùi Thị Kim Thoa
[/CENTER][/CEN[/CENTER]TER][/CENTER][/CENTER]
tuyen45-ad
29-12-2011, 11:21 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Ai nhỉ ???
Bé chim biển - thích rong chơi
Lang thang thơ thả những lời vô tư
Không niêm - luật - chẳng chọn từ
Nhưng ai cũng mến coi như …bạn hiền !
Thanh Thanh Khiết
29.12.2011
TÔI !
---*---
Già rồi chốn cháu đi chơi
Rốc bầu tâm sự đôi lời tâm tư
Xa gần chuyện chẳng câu từ
Hàn huyên to nhỏ tưởng như hữu hiền
29/12/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
30-12-2011, 10:54 PM
Quote Nguyên văn bởi Trần Vi Thông Xem bài viết
AI?
Ai người thơ thẩn...thẩn thơ?
Vần gieo ghép chữ "bao mờ" (?) hả hê
Cơm thì...cứ mặc cho khê
Bởi vì bà í mải mê...thơ tình.
hahaha
vịt hồng
MÌNH !
---*---
Mình sao cứ thẩn…lại thơ ..?
Đêm dài ảo mộng “mập mờ”…ê hê
Ban chiều lửa bốc cơm khê
Vẫn ngồi mải viết đam mê…thư tình.
29/12/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
31-12-2011, 10:45 PM
http://images.yume.vn/blog/201101/23/1295796341_hoa-mai-vang-ngay-te-phong-thuy.jpg
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.
31/12/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
01-01-2012, 02:47 PM
http://newvietart.com/images/cayhoamaigia.jpeg
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
---*---
Xuân về xin chúc bạn thơ ta
Đón tết vui xuân phúc lộc nhà
Sáng tác năm qua nhiều tác phẩm
Nhâm Thìn năm mới hẹn thăng hoa
31/12/2011
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-01-2012, 06:40 PM
http://newvietart.com/images/cayhoamaigia.jpeg
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
---*---
Xuân về xin chúc bạn thơ ta
Đón tết vui xuân phúc lộc nhà
Sáng tác năm qua nhiều tác phẩm
Nhâm Thìn năm mới hẹn thăng hoa
31/12/2011
Tuyen45
http://langvietonline.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=87816
Chúc mừng quý thi hữu & quý quyến năm mới dồi dào sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.
31/12/2011
Tuyen45
LỜI CẢM ƠN
Cảm ơn bạn chúc bạc tiền nhiều
Rủng rỉnh xuân này thoải mái tiêu
Đã thế lại còn bao khách mến
Mừng vui chẳng kể sớm hay chiều.
TTTL
Khắc Hiền
01-01-2012, 09:06 PM
THƠ
Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012
tuyen45-ad
03-01-2012, 10:45 PM
[CENTER]http://soithanbenhsoithan.files.wordpress.com/2011/10/bup-la-mua-xuan-vi-thuoc-dan-da-2.jpg
[FONT="Georgia"][SIZE="6"][B][COLOR="magenta"]MẦM XUÂN
---*---
Mầm xuân không nhuộm vẫn xanh
Má em không nhuộm mà anh thấy hồng
Đào-mai gợi nhớ gợi mong
Có người mang nhớ đi hong nắng tà.
3/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
04-01-2012, 09:41 PM
TRỜI HÀNH
---*---
Đêm đông lạnh vẳng tiếng rao
Chìm trong đêm tối vào bao lòng người
Gió gào rét buốt em ơi !
Miếng cơm manh áo cuộc đời quẩn quanh
Em rao bán bánh quả xanh
Bán đi hết cả an lành tuổi xuân
Cuộc đời chìm nổi gian chuân
Đêm ngày tần tảo tấm thân héo mòn
Học hành đâu đã đủ tròn
Mẹ cha nghèo khó trời còn hành thêm
Lời rao em vọng vào đêm
Giữa ngày đông hết tết thêm đến gần…
4/1/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
05-01-2012, 08:41 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
ĐÓN RỒNG VÀNG
MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng
khachien1254720
05/01/2012
Duyên An
07-01-2012, 09:46 PM
http://khuyenmaiso.vn/uploads/deals/12846/mark_5b06b0090b086baad75a24d8c45c31d8.jpg
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.
31/12/2011
Tuyen45
CẢM ƠN
Cảm ơn bác chúc được tiền nhiều
Phúc lộc ê hề thỏa sức tiêu
Cầu sao được vậy vinh hoa ghé
Sáng sớm bày mâm xỉn đến chiều
* * * * *
Bác Tuyên nhân dịp xuân về
Chúc anh gia đạo mọi bề an vui
DA
tuyen45-ad
07-01-2012, 11:23 PM
HỌC ĐÒI
---*---
“HỌA THƠ TÚ XƯƠNG”
Học đòi cụ Tú chúc đôi lời
Chúc khắp thế gian mọi nẻo đời
Quan sỹ thường dân trên trái đất
Sống sao cho được đúng là người.
7/1/2012
Tuyen45
http://tapchisonghuong.com.vn/images/news/1006180tuxuong.jpg
BÀI HỌA CỦA BÁC :
Lê Trường Hưởng | 08/01/2012, 07:15
CỤ TÚ CHÚC TẾT
Cụ Tú Tết xưa đã có lời
Chúc cho quan lại ở trên đời
Tu nhân tích đức thôi…vơ vét
Gắng sống làm sao thật giống…người.
Lê Trường Hưởng
tuyen45-ad
09-01-2012, 11:10 AM
HỌC ĐÒI
---*---
“HỌA THƠ TÚ XƯƠNG”
Học đòi cụ Tú chúc đôi lời
Chúc khắp thế gian mọi nẻo đời
Quan sỹ thường dân trên trái đất
Sống sao cho được đúng là người.
7/1/2012
Tuyen45
http://tapchisonghuong.com.vn/images/news/1006180tuxuong.jpg
BÀI HỌA CỦA BÁC :
Lê Trường Hưởng | 08/01/2012, 07:15
CỤ TÚ CHÚC TẾT
Cụ Tú Tết xưa đã có lời
Chúc cho quan lại ở trên đời
Tu nhân tích đức thôi…vơ vét
Gắng sống làm sao thật giống…người.
Lê Trường Hưởng
THEO GÓT
---*---
“HỌA THƠ TÚ XƯƠNG”
Theo gót Tú Xương tớ có lời
Chúc cho hết thảy cõi trần đời
Sĩ, phu, quan chức tu nhân cách
Để khỏi ô danh mọi kiếp người.
8/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
10-01-2012, 11:03 PM
CHỚ ĐỪNG
---*---
Chớ đừng vội mở người ơi !
Chớ đừng đứng ngắm mặt trời dài lâu
Chớ đừng vàng chộn chung thau
Chớ đừng đem lạt buộc đau lòng mình
2/1/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
12-01-2012, 01:52 PM
Ế
---*---
Làm thơ giao bán chợ trời
Đôi dòng tâm huyết cho người mua vui
Nhọ danh thân phận như tui
Văn chương bán ế thì tôi tặng đời...
3/1/2011
Tuyen45
tuyen45-ad
18-01-2012, 11:14 AM
TRÁI TIM THẦM THÌ
---*---
Tình thương dấu ở trái tim
Lắng sâu đáy dạ đang tìm ngõ ra
Giống như hương nhụy loài hoa
Gửi theo mây gió thăng qua bầu trời
Hồn thơ nhắn gửi mấy lời
Đắm say nặng nghĩa đến người yêu ta.
18/1/2012
Tuyen45
http://img6.phanvien.com/2011/11/18/hot-girl-midu-that-tinh-9-28.jpg
tuyen45-ad
19-01-2012, 10:34 AM
CHÚC MỪNG
---*---
Xuân ấm tràn về các bạn ơi !
Bụi mưa trắng xóa cả bầu trời
Chúc mừng năm mới ta nâng cốc
Ý đẹp từ hay họa mấy lời.
18/1/2012
Tuyen45
http://images.yume.vn/photo/pictures/20110907/coimongtuthuc/thumbnail/604x604/ong_do_1855625285.jpg
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-01-2012, 09:02 PM
CHÚC MỪNG
---*---
Xuân ấm tràn về các bạn ơi !
Bụi mưa trắng xóa cả bầu trời
Chúc mừng năm mới ta nâng cốc
Ý đẹp từ hay họa mấy lời.
18/1/2012
Tuyen45
XIN MỜI
Xuân như sóng bủa, đẹp, hồn ơi
Vượt chín tầng mây tỏa khắp trời
Chén rượu tình thơ mời khắp cả
Lung linh huyền ảo chợt quên lời
tuyen45-ad
19-01-2012, 10:35 PM
VÔ ĐÁY
---*---
Trăng hoa thi sĩ lòng vô đáy
Muốn cả của mình những gái xuân
Đi khắp trần gian đâu cũng có
Toàn là mỹ nữ tuổi xuân tân.
14/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
21-01-2012, 06:03 PM
http://cjoint.com/12jv/BAuv2JVnE96_Nham_thin__.jpg
CHÀO XUÂN NHÂM THÌN
---*---
Rồng về lời gửi chúc tân xuân
Đón tết thi nhân đón lộc xuân
Sáng tác thơ hay nhiều tác phẩm
Nhâm Thìn ngào ngạt tỏa hương xuân
21/1/2012
Tuyen45
NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN MỚI TUYEN45 CHÚC BAN QUẢN TRỊ - BAN ĐIỀU HÀNH
TOÀN THỂ THÀNH VIÊN VIỆT NAM THI HỮU - BẠN ĐỌC
ĐÓN XUÂN VUI VẺ HẠNH PHÚC
THÀNH ĐẠT TRONG MỌI LÃNH VỰC CUỘC SỐNG
tuyen45-ad
24-01-2012, 12:14 AM
http://hathaykhongbanghayhat.org/files/muaxuan02.jpg
XUÂN THƯƠNG XUÂN NHỚ
---*---
Xuân về thấp thoáng bên thềm
Xuân chào năm mới thắm thêm sác đào
Xuân sang cúc huệ lao sao
Xuân cùng thi hữu gửi trao tâm tình
Xuân thơ thanh lịch văn minh
Xuân buông chiều muộn ta mình có nhau
Xuân cười hóa giải buồn đau
Xuân thương xuân nhớ đổi sầu thành vui
22/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
25-01-2012, 08:17 PM
[code]
http://dnn.didulich.net/uploads/image/News/BacGiang/xuong-giang.jpg
XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào quất rộn ràng
Bạch trà mai thắm điểm trang cửa nhà
xuân về mình nắm tay ta
Dạo quanh thành cổ chợ hoa Dĩnh Trì
Xương Giang ngày ấy người đi
Tấm bia lịch sử khắc ghi chữ vàng
Cháu con nay sống đàng hoàng
Mỗi mùa xuân đến dâng nhang viếng người.
25/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
30-01-2012, 01:12 PM
TRÁI TIM MÁCH BẢO
---*---
Mỗi lần ánh mắt trao nhau
Trong tâm hứa hẹn trầu cau ta mình
Mỗi lần đứng ngắm bình minh
Mà lòng rộn rã chuyện tình đôi ta
Mỗi lần đứng ngắm trăng ngà
Như thầm nhẩm tính trôi qua một ngày
Mỗi lần tay nắm trong tay
Trái tim mách bảo đắm say tình nồng …
30/1/2012
Tuyen45
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2009-08-31/1251680247-duyen-con-gai-2.jpg
tuyen45-ad
01-02-2012, 01:57 PM
TỎ TÌNH MÙA XUÂN
---*---
Xuân sang thắm nở Đào Phai
Cánh hồng cánh tím ban mai nắng vàng
Khoe hương khoe sắc đầu làng
Chú ong cậu bướm ngó sang tỏ tình
Hạt sương đón ánh bình minh
Lung linh sắc tỏa duyên mình duyên ta
Chuyện tình hai đứa thăng hoa
Xuân này hứa hẹn chúng ta một nhà .
1/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
03-02-2012, 09:46 PM
http://farm2.static.flickr.com/1313/1386911269_d8aa3a0660.jpg
CỬA SỔ NHÀ BÊN
---*---
Cửa sổ em ngồi ngóng đợi ai ?
Chân buồn buông thõng tủi đôi hài
Mắt nhìn tư lự đi đâu đó ?
Váy áo buông khuy chẳng thấy cài.
2/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
04-02-2012, 12:24 PM
http://muacuoi.vn/Pictures/tin01/71798cuoitrung1.jpg
http://http://muacuoi.vn/Pictures/tin01/71798cuoitrung1.jpg
[/CENTER]
RƯỚC DÂU
---*---
Làng quê đám cưới rước dâu
không xe không pháo mà giàu yêu thương
Dâu rể đi bộ trên đường
Cầu tre đôi nhịp vấn vương tình làng…
2/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
05-02-2012, 12:47 AM
http://www.truongviet.net/music/52007/96_1179787616.jpg
MIỀN TÂY
---*---
Miền tây mây núi trập trùng
Rừng xanh bát ngát cả vùng mênh mông
Chiều chiều đứng hóng gió đông
Núi non hùng vĩ mà không thấy người…
2/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
05-02-2012, 03:39 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘI BÙI THANH THANH KHIẾT
http://dienhoadanang.vn/images/system/ad4.png
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
---*---
Mừng ngày sinh nhật em tôi
Mùa xuân đất nước, đất trời đầy hoa
Chúc em chúc cả đại gia
Sống vui hạnh phúc thơ ca cao trào
Phu quân sớm tối ra vào
Ngắm em xinh đẹp dạt dào yêu thương.
4/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
05-02-2012, 03:44 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ NHẤT DIỄN ĐÀN THI HỮU VIỆT NAM
http://www.latruongxuan.com/handlers/get_img.ashx?w=500&h=500&img=~/admin/vn/uploaded/products/hoa_tang_sinh_nhat_19_6114122_3102009_f28d.jpg
[CENTER]DIỄN ĐÀN THI HỮU
---*---
Diễn đàn Thi Hữu lập công
“HƯƠNG XUÂN”Nước Việt rực hồng trời Nam
Thơ ca vốn cổ dân gian
“Việt Nam Thi Hữu” muôn vàn yêu thương
Ngày xưa thơ ở chiến trường
Hôm nay về với đời thường nước nam
Chia nhau đi khắp núi ngàn
Đập tan nghèo đói giang san mạnh giàu.
5/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
11-02-2012, 08:17 AM
THƠ TÌNH KHAI XUÂN
---*---
Thơ tình anh viết lúc khai xuân
Hoa mận vườn nhà nở trắng ngần
Ngây ngất men đời trong ảo mộng
Say hồn người ấy gọi bao lần
Thơ tình anh viết lúc khai xuân
Gà gáy vẳng xa vọng lại gần
Trước phút bình minh trời hửng sáng
Nhạc xuân trầm bổng giữa dương trần
Thánh thót tiếng chim gọi mặt trời
Vần thơ viết, xóa chẳng thành lời
Xốn xang trong dạ lòng xao xuyến
Ngẫm nghĩ trầm tư cả một hồi
Ngày tết đã về xuân cũng đến
Mưa bay lành lạnh trắng ngàn mây
Tình này ghi khắc sâu trong dạ
Để khỏi mềm lòng kẻ đắm say
Chiều tím hoàng hôn lặng lẽ trôi
Thời gian a xít cháy lòng tôi
Niền thương nỗi nhớ luôn bùng dậy
Bao tháng năm rồi chẳng thấy vơi
Thôi thì hai ngả đường hai đứa
Muôn dặm xa xôi cố nén sầu
Chẳng khóc như ngâu ngày tháng bảy
Duyên xưa gói kín giấu tim sâu.
1/2/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
11-02-2012, 01:01 PM
TRĂNG THƠ
Gió đưa trăng khẽ lay màn
Sắt se nỗi nhớ lệ tràn thấm vai
Trăng ơi sao nỡ đùa dai
Để cho đôi ngã trúc mai héo mòn
Trăng khuyết ai xoay trăng tròn
Hai đầu nỗi nhớ ai còn cho ai
Hoa tàn nhưng nhụy chưa phai
Nắng mưa chớ để phí hoài đời hoa
Trời trong trăng nước giao hòa
Trăng ơi sao nỡ để ta một mình
khachien1254720
11.2.2012
tuyen45-ad
22-02-2012, 12:42 AM
http://magtrends.com/wp-content/uploads/2012/02/Valentines-Day-2012-Wallpapers-8.jpg
Valentine
---*---
Đem thơ gói trái tim mình
Tặng người bạn gái đẹp xinh thuở nào
Valentine tình cảm dạt dào
Yêu thương ngày ấy ngọt ngào đắm say
Tình đầu vỡ mộng chia tay
Ngược xuôi đôi ngả để nay lệ sầu
Nước thời gian gội trắng đầu
Valentine ngày lễ vẫn cầu cho nhau
Mùa xuân hương bưởi hương cau
Bông hồng nở thắm sắc màu yêu thương
Bao năm mà vẫn vấn vương
Người xưa tình cũ nẻo đường cách xa
Ước gì ta lại gặp ta
Cùng nhau ôn chuyện đậm đà thương yêu…
14/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
22-02-2012, 12:46 AM
http://farm4.static.flickr.com/3430/3720771982_f731eac647_o.jpg
TÌNH THƠ
---*---
Cùng em uống cạn chén thơ
Để sầu cõi mộng hết mờ vườn tiên
Trần gian cõi tục ảo huyền
Con thuyền tình ái đến miền hoang sơ
Bến bờ đảo đá nhấp nhô
Chân ta chập chững mập mờ hư vô
Tình em là một vần thơ
Để anh chới với tay quờ trên mây
Chén thơ vẹn nghĩa đong đầy
Long lanh ánh nguyệt hẹn ngày thăng hoa
Tình thơ là một bài ca
Ta mình cạn chén để mà yêu thương.
19/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
22-02-2012, 12:51 AM
BẾN SÔNG XƯA
---*---
Con thuyền đậu bến sông xưa
Để ai chờ mãi mà chưa gặp nàng
Để ai cứ ngóng đò ngang
Để ai mua lạt leo thang buộc mình.
19/2/2012
Tuyen45
http://ngacthuy.vnweblogs.com/gallery/7686/d%C3%B2ng%20s%C3%B4ng%20tu%E1%BB%95i%20th%C6%A1.jp g
tuyen45-ad
22-02-2012, 10:42 PM
http://files.myopera.com/Vivi99/blog/zxliaquex.jpg
NHỚ AI
---*---
Nhớ ai giấc ngủ chẳng tròn
Nhớ ai gà gáy tưởng còn đầu hôm
Nhớ ai bỏ ế nồi cơm
Nhớ ai xin đám ôm rơm ngứa mình.
19/2/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-02-2012, 10:43 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=41033#post41033)
ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN
Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải han... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh
22/2/1012
Bạch Hồng Ngọc
THÂN EM
---*---
Thân em như cánh lục bình
Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
Yêu anh đã chót yêu rồi
Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.
22/2/2012
Tuyen45
MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ
Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.
TTTL
Phận bèo
Trai thời loạn – gái thời bình
Vô duyên bởi tại ngày sinh số trởi
Đời em bèo bọt mất rồi
Loài hoa tan - hợp , dạt trôi lềnh bềnh
Thanh thanh Khiết
22.2.2012
H . T45 ơi !
TL mới làm thể thơ này trùng từ còn châm chước đc . H dùng trùng từ là muội …phạt đấy hi…hi…zọt
tuyen45-ad
23-02-2012, 07:17 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=41033#post41033)
ĐẦU XUÂN GIẢI HẠN
Xuân sang tiên cảnh yên bình
Dâng sao giải han... thần linh giữa trời
Nỗi niềm giải tỏa được rồi
Ruột gan hết cảnh nổi trôi bồng bềnh
22/2/1012
Bạch Hồng Ngọc
THÂN EM
---*---
Thân em như cánh lục bình
Thuyền tình mất lái điêu linh giữa trời
Yêu anh đã chót yêu rồi
Tơ duyên vỡ mộng dạt trôi bồng bềnh.
22/2/2012
Tuyen45
MỐI TÌNH VÀNG ĐÁ
Sống trong hạnh phúc an bình
Nhớ ngày khói lửa thần linh đen trời
Bên nhau vai tựa vai rồi
Thuyền tình vàng đá chẳng trôi bồng bềnh.
TTTL
Phận bèo
Trai thời loạn – gái thời bình
Vô duyên bởi tại ngày sinh số trởi
Đời em bèo bọt mất rồi
Loài hoa tan - hợp , dạt trôi lềnh bềnh
Thanh thanh Khiết
22.2.2012
H . T45 ơi !
TL mới làm thể thơ này trùng từ còn châm chước đc . H dùng trùng từ là muội …phạt đấy hi…hi…zọt
Muội K ơi !
Sợ M phạt đánh đòn đau, H đền M bài : "BÙNG BỀNH" đây nè !
BÙNG BỀNH
---*---
Non sông đất nước hòa bình
Thánh đường lễ hội cầu linh chúa trời
Bên em có điểm tựa rồi
Ngại chi sónng cả thuyền trôi bùng bềnh.
23/2/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-02-2012, 10:24 PM
Muội K ơi !
Sợ M phạt đánh đòn đau, H đền M bài : "BÙNG BỀNH" đây nè !
H .T45 ơi !M. tìm mãi trong từ điền tiếng Việt nghĩa chữ “trôi bùng bềnh” mà kg thấy …hu…hu… đền thế thì bằng kg à !
BÙNG BỀNH
---*---
Non sông đất nước hòa bình
Thánh đường lễ hội cầu linh chúa trời
Bên em có điểm tựa rồi
Ngại chi sống cả thuyền trôi bùng bềnh.
23/2/2012
Tuyen45
MÙA
Đồng chiêm mơ mộng thanh bình
Lúa non mơn mởn nhuộm xanh khung trời
Chiêm xuân rợp kín mùa rồi
Cánh cò chớp nắng mây trôi bồng bềnh.
23 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn
Vớt rều*
Hôm nay sông Đuống an bình
Đoạn này “rều” lắm nhanh rinh của trời
Bão qua từ nửa đêm rồi
Từng cụm theo sóng kéo trôi nổi bềnh
Thanh Thanh Khiết
23.2.2012
[SIZE="2"]RỀu là phương ngữ dùng chỉ những cành cây do bão bẻ gẫy theo dòng nước cuốn về
tuyen45-ad
24-02-2012, 01:02 AM
http://i256.photobucket.com/albums/hh174/dungmaitan08/muanguoiquaylung.gif
ANH TÌM
---*---
Anh tìm giọt nước chiều ngâu
Đêm qua đọng lại trong màu mắt em
Anh tìm sợi tím bên rèm
Hoàng hôn sót lại gây men tình mình…
19/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
24-02-2012, 02:34 PM
Muội K ơi !
Sợ M phạt đánh đòn đau, H đền M bài : "BÙNG BỀNH" đây nè !
H .T45 ơi !M. tìm mãi trong từ điền tiếng Việt nghĩa chữ “trôi bùng bềnh” mà kg thấy …hu…hu… đền thế thì bằng kg à !
BÙNG BỀNH
---*---
Non sông đất nước hòa bình
Thánh đường lễ hội cầu linh chúa trời
Bên em có điểm tựa rồi
Ngại chi sóng cả thuyền trôi bùng bềnh.
23/2/2012
Tuyen45
MÙA
Đồng chiêm mơ mộng thanh bình
Lúa non mơn mởn nhuộm xanh khung trời
Chiêm xuân rợp kín mùa rồi
Cánh cò chớp nắng mây trôi bồng bềnh.
23 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn
Vớt rều*
Hôm nay sông Đuống an bình
Đoạn này “rều” lắm nhanh rinh của trời
Bão qua từ nửa đêm rồi
Từng cụm theo sóng kéo trôi nổi bềnh
Thanh Thanh Khiết
23.2.2012
RỀu là phương ngữ dùng chỉ những cành cây do bão bẻ gẫy theo dòng nước cuốn về
[SIZE="2"]M–TTK ơi! “bùng bềnh” là tiếng địa phương tương đương
Với từ : “bồng bềnh” gốc của M.
M tìm trong từ điển sao thấy được; 64 tỉnh thành,
54 dân tộc …cơ mà.
Miễn là M đọc bài thơ hiểu được con thuyền đang trôi nổi
bồng bềnh trên sóng nước như từ gốc của M là được.
Tuy vậy H vẫn đền M bài : “VÃNG CẢNH CHÙA”
http://www.viet5fotravel.com/images/stories/thong-tin/chuabaidinh1.jpg
VÃNG CẢNH CHÙA
---*---
Mình về Bái Đính - Ninh Bình
Đầu năm lễ phật tâm linh cầu trời
Quần thể chùa đủ đây rồi
Tràng An – Non Nước đò trôi nổi bềnh…
24/2/2012
Tuyen45
http://lcctravel.com.vn/images/Mien%20Bac/Trang%20An%204.jpg
http://tourlehoi.files.wordpress.com/2011/12/du-lich-le-hoi-20.jpg?w=600&h=375
http://www.vietmoon-travel.com/data/trangan_ninhbinh.jpg
http://tintucimg.vnanet.vn/2011/08/21/23/26/Trang-an.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gw4IeMmGMNM/ToPUjPUjWYI/AAAAAAAAArY
/G34T2hc-T84/s640/trang+an.jpg
http://chungmua.com/cdn/deal-imgs/ha-noi/sen-xanh-travel-2/01.jpg
http://vov.vn/avatar.aspx?ID=182841&at=0&ts=306&lm=634495443834000000
http://cucphuongvillas.com/upload/BAI%20DINH.jpg
Bạch Hồng Ngọc
24-02-2012, 07:55 PM
M–TTK ơi! “bùng bềnh” là tiếng địa phương tương đương
Với từ : “bồng bềnh” gốc của M.
M tìm trong từ điển sao thấy được; 64 tỉnh thành,
54 dân tộc …cơ mà.
Miễn là M đọc bài thơ hiểu được con thuyền đang trôi nổi
bồng bềnh trên sóng nước như từ gốc của M là được.
Tuy vậy H vẫn đền M bài : “VÃNG CẢNH CHÙA”
http://www.viet5fotravel.com/images/stories/thong-tin/chuabaidinh1.jpg
VÃNG CẢNH CHÙA
---*---
Mình về Bái Đính - Ninh Bình
Đầu năm lễ phật tâm linh cầu trời
Quần thể chùa đủ đây rồi
Tràng An – Non Nước đò trôi nổi bềnh…
24/2/2012
Tuyen45
http://lcctravel.com.vn/images/Mien%20Bac/Trang%20An%204.jpg
http://tourlehoi.files.wordpress.com/2011/12/du-lich-le-hoi-20.jpg?w=600&h=375
http://www.vietmoon-travel.com/data/trangan_ninhbinh.jpg
http://tintucimg.vnanet.vn/2011/08/21/23/26/Trang-an.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gw4IeMmGMNM/ToPUjPUjWYI/AAAAAAAAArY
/
G34T2hc-T84/s640/trang+an.jpg
http://chungmua.com/cdn/deal-imgs/ha-noi/sen-xanh-travel-2/01.jpg
http://vov.vn/avatar.aspx?ID=182841&at=0&ts=306&lm=634495443834000000
http://cucphuongvillas.com/upload/BAI%20DINH.jpg
MỜI BẠN VỀ THĂM NINH BÌNH
Mời về nơi đó Ninh Bình
Thăm chùa Bãi Đính thần linh chúa trời
Hữu tình sơn thủy đây rồi
Du thuyền vãn cảnh thuyền trôi lập bềnh
24/2/2012
Bạch Hồng Ngọc
tuyen45-ad
25-02-2012, 09:56 PM
VU VƠ
---*---
Nhờ em anh có giấc mơ
Vu vơ vô nghĩa thành thơ tặng đời
Mai ngày gần đất xa trời
Thế gian xóa hết những lời khen chê.
19/ 2/2012
Tuyen45
http://seablogs.zenfs.com/u/xx.me9SZFRKC5RVja9BaPTidP080UntxiuLNnLLWzg--/photo/ap_20100720110027319.jpg
tuyen45-ad
27-02-2012, 12:00 AM
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/05/Keo%20nhau%205220111.jpg
PHẬT KHEN
---*---
Tứ thơ đẹp tựa giấc mơ
Hồn thơ lãng mạn anh chờ tặng em
Hôm qua ngày hội đi xem
Vần thơ khấn lễ phật khen lòng thành…
19/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
27-02-2012, 11:16 PM
http://www.art2all.net/nhac/thaonguyen/nhatla1.jpg
LÁ RỤNG VƯƠNG MÀNH
---*---
Lá vàng cây bưởi nhà anh
Bay theo chiều gió vương mành phòng em
Giơ tay đón giấu trong rèm
Đêm về ve vuốt kiểm xem tim mình…
27/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
28-02-2012, 11:32 PM
http://images.yume.vn/blog/201108/02/1312270636_3877057401_b8b090a12b.jpg
LÁ RỤNG BÊN THỀM
---*---
Thu về lá rụng bên thềm
Cộm lên nỗi nhớ buồn thêm phận mình
Yêu em từ thuở học sinh
Vào đời trắc trở duyên tình trái ngang...
27/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
01-03-2012, 08:27 AM
http://tamnhin.net/Uploaded/thanhlongtn/Images/th%C3%A1ng%2010/28-10/xa%20hoi/h%C3%A0nh%20qu%C3%A2n%20tr%C3%AAn%20%C4%91%C6%B0%E 1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n.jpg
TÌNH NÚI
---*---
Tình thân tặng núi bài thơ
Dốc đèo sông suối thác chờ chân qua
Năm xưa đi khắp sơn hà
Trái tim rực lửa tóc ta phai màu...
28/2/2012
Tuyen45
http://www.vapa.org.vn/vie/images/2012/1/doan-cong-tinh-11.jpg
tuyen45-ad
01-03-2012, 09:30 PM
[CENTER]http://i287.photobucket.com/albums/ll145/suongsuong_2008/2w2mre0.gif
tuyen45-ad
01-03-2012, 10:43 PM
http://files.myopera.com/quynhmaths/blog/71121427550814.jpg
CẢM ƠN
---*---
Cảm ơn cơn gió ban mai
Đem hồn sông núi chất đầy phòng ta
Hương thơm cỏ lạ sơn hà
Có pha vị máu nên hoa thắm màu
28/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
02-03-2012, 10:20 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011090524736ytlhzjcxmz7074002.jpeg
CÁNH LÁ MỀM
---*---
Hoàng hôn gió nhẹ ru êm
Cớ sao cánh lá rơi thềm nhà bên
Nhón chân tay nhặt lá mềm
Ấp vào bên ngực tim em rộn ràng.
28/2/2012
tuyen45
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2012, 07:26 AM
[CENTER]http://i287.photobucket.com/albums/ll145/suongsuong_2008/2w2mre0.gif
QUỲNH HOA
Mở phơi tỏa ngát một làn hương
Em đến gian trần đêm đẫm sương
Mặc khách ngẩn ngơ cùng diễm ảo
Tao nhân vội vã với vô thường
Lung linh ánh nến ngời men ngọc
Kỳ thú hồn thơ dệt mộng trường
Ai hiện như mơ khơi nét nhạc
Anh bừng tỉnh giấc, gọi từ chương
K Đ - T T C
tuyen45-ad
03-03-2012, 08:21 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/DB/6F/truongson.jpg
GIẤC MƠ HÒA BÌNH
---*---
Rượu tình nâng cốc chúc anh
Ngờ đâu chén tiễn anh thành hư vô
Hành quân lính trận phất cờ
Đem thân chắn đạn ước mơ hòa bình.
29/2/2012
Tuyen45
http://images.yume.vn/blog/201012/19/1292707822_0.jpg
tuyen45-ad
04-03-2012, 03:14 PM
http://socnhi.vcmedia.vn/users/583068/images476897_thiep8-3.jpg
***
NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
TUYEN45 XIN KÍNH CHÚC
CÁC CỤ - CÁC BÀ - CÁC MẸ - CÁC CHỊ - CÁC EM - CÁC CHÁU
MẠNH KHOẺ - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT
TRONG MỌI LÃNH VỰC CỦA CUỘC SỐNG
http://tsmaichieusuong.vnweblogs.com/gallery/22311/73.gif
tuyen45-ad
04-03-2012, 03:57 PM
http://cavenui.files.wordpress.com/2012/02/nguyen-trai.jpg?w=390&h=537
TỨ THƠ - HỒN NƯỚC
---*---
Thi nhân vốn sẵn yêu đời
Thời gian tắm gội ý lời thêm hay
Tứ thơ trong trái tim này
Chứa chan hồn nước tháng ngày yêu thương.
1/3/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
05-03-2012, 06:48 PM
http://www.tienphong.vn/Cache/Tianyon/Thumbnail/361/134361.jpg
SẮC MÀU THỜI GIAN
---*---
Giơ tay ta vuốt mái đầu
Vương theo sợi tóc sắc màu thời gian
Giật mình ngắm khóm cúc tàn
Hóa ra tuổi ngọc tân xuân qua rồi.
1/3/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
06-03-2012, 09:51 PM
http://www2.vietbao.vn/images/vn2/cong-nghe/20549241_images923935_drinking100306.jpg
RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...
2/3/2012
Tuyen45
Xin lỗi sửa câu 2, câu 4
Bạch Hồng Ngọc
06-03-2012, 10:07 PM
http://www2.vietbao.vn/images/vn2/cong-nghe/20549241_images923935_drinking100306.jpg
RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...
2/3/2012
Tuyen45
Họa :
MƠ RƯỢU NHẠT
Chưa nghe men rượu đã say
Hay vì tình nghĩa qua tay em mời
Rượu nồng thưởng thức đủ rồi
Nay mơ rượu nhạt... nhấp môi khà cười
06/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
tuyen45-ad
07-03-2012, 11:50 PM
http://socola.vn/photos/image/2011/thang09/04/tinh-dau.jpg
[CENTER]TÌNH ĐẦU
[B]---*---
Tình đầu dịu ngọt rượu kỳ
Trái hồng còn chín huống gì tim anh
Mùa xuân sao đếm lộc xanh
Hoa thơm của lạ luôn dành phần em.
4/3/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
08-03-2012, 08:30 PM
http://www2.vietbao.vn/images/vn2/cong-nghe/20549241_images923935_drinking100306.jpg
RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...
2/3/2012
Tuyen45
Họa :
MƠ RƯỢU NHẠT
Chưa nghe men rượu đã say
Hay vì tình nghĩa qua tay em mời
Rượu nồng thưởng thức đủ rồi
Nay mơ rượu nhạt... nhấp môi khà cười
06/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
RƯỢU TÌNH
---*---
Rượu tình chưa uống đã say
Say men hay chính say tay dẻo mời
Cụng ly cạn úp chén rồi
Bâng khuâng anh ngắm đôi môi ai cười.
8/3/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
09-03-2012, 09:09 PM
http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/1121_1235542356.jpg
BƯỚM VÀ HOA
---*---
Trời đem bướm thả vườn hoa
Bèo ong thả giếng, thả ta cho chàng
Trách trời nhuộm lá thu vàng
Nhuộm tình đen bạc để chàng phụ ta.
3/3/2012
Tuyen45
http://seablogs.zenfs.com/u/UB.K3FiWXhM0cDIjQTcEgJp5Y37X/photo/ap_20100602112435746.jpg
tuyen45-ad
10-03-2012, 06:12 PM
http://kids.vuongquocnhi.vn/Upload/Images/News/2011/5/4/75282895-mam_non_1.jpg
VẦN THƠ GỬI TẶNG
---*---
Tôi viết vần thơ lời giản dị
Tặng em cô giáo lớp mầm non
Nghề cao quý Đảng luôn ca ngợi
Ươm hạt giống đời kết trái tròn
Biên cương chú lính xả thân mình
Bục giảng em tôi cũng góp vinh
Áo đẫm mồ hôi đâu khác máu
Bởi tương lai hạnh phúc hòa bình
Nhục vinh với những ai từng trải
Thấu hiểu đến người giáo chức đây
Trăn trở khi đời luôn đảo lộn
Nhân tình thế thái tít mù quay
Nghèo không hèn vững niềm hy vọng
Thế hệ cháu con mãi tốt lành
Như chiến sĩ biên cương gác đảo
Trong tay súng chắc bước quân hành
Thời gian nước gội đầu xanh bạc
Giáo án con tim nặng nghĩa tình
Tha thiết yêu thương mầm hạt giống
Đưa đàn con trẻ đến bờ vinh.
29/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
11-03-2012, 09:11 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg43/scaled.php?server=43&filename=7190871246621142.jpg&res=medium
TRĂNG LIỀM
---*---
(Tặng các anh chị còn một nửa)
Nhìn ta trăng chẳng bảo gì
Hóa ra trăng khuyết đang bi đang sầu
Như ta nếm đủ buồn đau
Tim còn một nửa tìm đâu bây giờ...
6/3/2012
Tuyen45
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.