Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên



Trang : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

tuyen45-ad
12-03-2012, 08:54 PM
http://hamvui.info/news/images/stories/khiemthinh1110113_db78b.jpg




TƯƠNG TƯ
---*---
Ta mình sao lại nhớ nhau
Đêm trường thao thức canh thâu thở dài
Thẳm xa mắt cứ ngóng hoài
Tương tư lửng thửng hai vai gánh sầu.

5/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
13-03-2012, 10:52 PM
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2011/01/1_thumb152.jpg


[CENTER]LẠNH NHẤT
---*---
Ai bảo mùa đông là lạnh nhất
Trả lời ta nói còn chưa thật...
Tuyết băng bắc cực chửa bằng đâu
Nguội lạnh trái tim là lạnh nhất.

9/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
14-03-2012, 08:47 PM
ĐẠN VÔ HÌNH
---*---
Chiến trường địch bắn trúng tôi
Đạn đồng găm lại mổ rồi hết đau
Em thì bắn đạn không màu
Vô hình mà trái tim đau suốt đời.

12/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
15-03-2012, 10:02 PM
NGU NGƠ
---*---
Bao người lều chõng đỗ quan
Chồng em đèn sách hóa gàn ngu ngơ
Đau buồn em viết vần thơ
Thành ra mình cũng ngây ngô như chồng.

12/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
16-03-2012, 09:39 PM
GOM NHẶT
---*---
Từ rơi gom nhặt tháng ngày
Chắp vần nối nghĩa thơ hay tặng đời
Bàn tay trai sạn một thời
Viết thành ngôn ngữ gửi người yêu ta

15/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
17-03-2012, 09:53 PM
TAY EM - TAY CHÀNG
---*---
Tay em trong nắm tay chàng
Trái tim rạo rực như đang thầm thì...
Kể từ ngày đấy mùa thi
Chuyện tình duyên ấy tạc ghi tim này.

16/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
18-03-2012, 07:57 PM
XUÂN CHÀO NĂM MỚI
---*---
Xuân về thấp thoáng bên thềm
Xuân chào năm mới thắm thêm sác đào
Xuân sang cúc huệ lao sao
Xuân cùng thi hữu bước vào trang thơ.

18/2/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
19-03-2012, 11:13 PM
GÁNH SẦU
---*---
Gánh sầu em đổ xuống sông
Cho đời sớm nhú nụ hồng xanh non
Duyên xưa tình cũ chẳng tròn
Ước cầu ngang trái héo mòn qua mau...

19/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-03-2012, 02:21 PM
http://www.avala.vn/data/ckf/images/nui-bai-tho-1.jpg


BIỂN HẠ LONG
---*---
Hạ Long về lại hôm nay
Mông mênh biển biếc lòng say đất trời
Kỳ quan thế giời đây rồi
Bài Thơ khắc đá ngàn đời lừng danh...

24/3/2012
Tuyen45



http://2.bp.blogspot.com/_i09GgescECI/SitrdvBeneI/AAAAAAAAAMw/VdAn_Fge1Dc/s400/%C4%91%E1%BB%89nh+n%C3%BAi.jpg

tuyen45-ad
26-03-2012, 10:17 AM
http://planetfacts.org/wp-content/uploads/2011/03/Sun.png


THỜI GIAN
---*---
Thời gian đo đếm bước chân đi
Năm tháng trôi qua thấy những gì..?
Thấu tỏ lòng ta tà với chính
Buồn vui nếm đủ cả sầu bi...

26/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
29-03-2012, 05:53 PM
BẬC ĐÁ ĐÌNH LÀNG
---*---
Đêm trăng gió thổi dịu êm
Hàng cây phe phẩy lòng thêm rộn ràng
Hưu hưu bậc đá đình làng
Ta ngồi nột nửa nửa chàng bỏ không ...

29/3/2012
Tuyen45

Sao Hôm
30-03-2012, 04:01 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;44476]
BẬC ĐÁ ĐÌNH LÀNG
---*---
Đêm trăng gió thổi dịu êm
Hàng cây phe phẩy lòng thêm rộn ràng
Hưu hưu bậc đá đình làng
Ta ngồi nột nửa nửa chàng bỏ không ...

29/3/2012
Tuyen45

Bờ giếng

Cuối xuân gió mát trời êm
Mây bay tha thẩn trăng đêm rỡ ràng
Lao xao bờ giếng đầu làng
Mấy O đang tắm vai vàng để không... :)!

Sao Hôm

tuyen45-ad
30-03-2012, 10:14 PM
http://batkhuat.net/images/van-xu17.jpg



BẾN XƯA
---*---
Bến đây người cũ đâu rồi ?
Em ngồi giặt áo một thời nắng mưa
Tháng năm nước đổi bao mùa
Dòng thương bến cũ hình xưa đâu còn...

29/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
31-03-2012, 09:51 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;44476]
BẬC ĐÁ ĐÌNH LÀNG
---*---
Đêm trăng gió thổi dịu êm
Hàng cây phe phẩy lòng thêm rộn ràng
Hưu hưu bậc đá đình làng
Ta ngồi nột nửa nửa chàng bỏ không ...

29/3/2012
Tuyen45

Bờ giếng

Cuối xuân gió mát trời êm
Mây bay tha thẩn trăng đêm rỡ ràng
Lao xao bờ giếng đầu làng
Mấy O đang tắm vai vàng để không... :)!

Sao Hôm





TẮM SÔNG
---*---
Trăng rằm sáng tỏ gió êm
Dòng Thương gái tắm buổi đêm rềnh ràng
Mồng đào kín hở khoe làng
Tỏ mờ núi ngọc ánh vàng...thinh không ..?

30/3/2012
Tuyen45




http://seablogs.zenfs.com/u/4roqyCmEHwOA5OyJA5CnOTSg/photo/ap_20110519042731255.jpg

tuyen45-ad
01-04-2012, 08:14 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/2ctx5d.cFxgv6.nAPv0WdCyTDLX2IA--/photo/ap_20100923050718734.jpg


ĐÊM HỒ GƯƠM
---*---
Sắc xanh tảo lục nước hồ
Tháp rùa in bóng đôi bờ như tranh
Cầu vồng Thê Húc uốn quanh
Lung linh Đền Ngọc long lanh sao trời...

30/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-04-2012, 09:46 PM
http://1.bp.blogspot.com/-d7J-zbRd4_o/TnKvOriCG4I/AAAAAAAADZc/hI6He-IXN9M/s1600/bang-lang4.jpg



ĐỀN NGỌC
---*---
Mình xa hà nội đã lâu
Hình hài Thê Húc in sâu đáy lòng
Đền Ngọc soi bóng nguyệt lồng
Mặt hồ mờ tỏ má hồng duyên ai...

30/3/2012
Tuyen45

manhky
03-04-2012, 03:07 PM
SAY THƠ .

Từ thuở say thơ mãi đến giờ
Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
Ý tứ dũa mài gửi bóng mơ
Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
Niềm thương lục bát ngập sông chờ
Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ .

Mạnh Kỷ

03/04/2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-04-2012, 06:23 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/2ctx5d.cFxgv6.nAPv0WdCyTDLX2IA--/photo/ap_20100923050718734.jpg


ĐÊM HỒ GƯƠM
---*---
Sắc xanh tảo lục nước hồ
Tháp rùa in bóng đôi bờ như tranh
Cầu vồng Thê Húc uốn quanh
Lung linh Đền Ngọc long lanh sao trời...

30/3/2012
Tuyen45


HỒ HOÀN KIẾM

Cảnh hồ - sắc nước … nào xanh trong
Tháp bút - qua cầu, dẫn tới phòng
Ở giữa cụ Rùa, uy thế thọ
Lễ đền vãn cảnh Ngọc Sơn … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
03-04-2012, 10:13 PM
http://www.diendancacanh.com/pictures/culturing/ant_gen8.jpg



BẦY KIẾN
---*---
Trông kìa bầy kiến khiêng mồi
Chắc là sắp có động trời rồi đây
Ễnh ương cóc nhái gặp may
Tha hồ nhảy múa đôi tay vồ mồi...

1/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
04-04-2012, 10:49 PM
http://1.bp.blogspot.com/-PiGBz7SyUz0/TpP5wgqftiI/AAAAAAAAABk/HE2MhWwXSJ4/s320/untitled.JPG



HỒ AO
---*---
Hồ ao san lấp mặt bằng
Chia lô bán đất giá tăng gấp nghìn
Ếch hoa trố mắt ngồi nhìn
Khổ loài giun dế đi tìm sinh nhai.

1/4/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
05-04-2012, 08:31 AM
[QUOTE=Sao Hôm;44597]



TẮM SÔNG
---*---
Trăng rằm sáng tỏ gió êm
Dòng Thương gái tắm buổi đêm rềnh ràng
Mồng đào kín hở khoe làng
Tỏ mờ núi ngọc ánh vàng...thinh không ..?

30/3/2012
Tuyen45





http://seablogs.zenfs.com/u/4roqyCmEHwOA5OyJA5CnOTSg/photo/ap_20110519042731255.jpg



TẮM TIÊN

Thượng nguồn nước sáng như gương
Tắm tiên thỏa thích thiên đường đâu đây?
Nụ cười chìm đắm mắt ngây
Hương đời tỏa đẹp nơi nầy cõi tiên

05/4/2012
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
05-04-2012, 05:42 PM
TẮM SÔNG
---*---
Trăng rằm sáng tỏ gió êm
Dòng Thương gái tắm buổi đêm rềnh ràng
Mồng đào kín hở khoe làng
Tỏ mờ núi ngọc ánh vàng...thinh không ..?

30/3/2012
Tuyen45


http://seablogs.zenfs.com/u/4roqyCmEHwOA5OyJA5CnOTSg/photo/ap_20110519042731255.jpg



TẮM TIÊN

Thượng nguồn nước sáng như gương
Tắm tiên thỏa thích thiên đường đâu đây?
Nụ cười chìm đắm mắt ngây
Hương đời tỏa đẹp nơi nầy cõi tiên

05/4/2012
Bạch Hồng Ngọc



CUNG TIÊN
---*---
Trong veo dòng nước tựa gương
Tiên sa tắm gội bụi đường từ đây
Hương trần ngào ngạt ngất ngây
Nhụy đời tỏa ngát chốn này cung tiên.

5/4/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
05-04-2012, 06:16 PM
TẮM SÔNG
---*---


Trăng rằm sáng tỏ gió êm
Dòng Thương gái tắm buổi đêm rềnh ràng
Mồng đào kín hở khoe làng
Tỏ mờ núi ngọc ánh vàng...thinh không ..?

30/3/2012
Tuyen45




http://seablogs.zenfs.com/u/4roqyCmEHwOA5OyJA5CnOTSg/photo/ap_20110519042731255.jpg



TẮM TIÊN

Thượng nguồn nước sáng như gương
Tắm tiên thỏa thích thiên đường đâu đây?
Nụ cười chìm đắm mắt ngây
Hương đời tỏa đẹp nơi nầy cõi tiên

05/4/2012
Bạch Hồng Ngọc



CUNG TIÊN
---*---
Trong veo dòng nước tựa gương
Tiên sa tắm gội bụi đường từ đây
Hương trần ngào ngạt ngất ngây
Nhụy đời tỏa ngát chốn này cung tiên.

5/4/2012
Tuyen45




TẮM SÔNG

Nguyệt đêm tỏa anh dịu êm
Ngắm nhìn con gái tắm đêm rộn ràng
Bồng đào hơ hớ trình làng
Làn da màng mịn hơi vàng... phải không?

05/4/2012

NGUYỄN VĂN THÁI
06-04-2012, 11:02 AM
TẮM SÔNG

Nguyệt đêm tỏa anh dịu êm
Ngắm nhìn con gái tắm đêm rộn ràng
Bồng đào hơ hớ trình làng
Làn da màng mịn hơi vàng... phải không?

05/4/2012


[QUOTE=Sao Hôm;44597]



TẮM SÔNG
---*---
Trăng rằm sáng tỏ gió êm
Dòng Thương gái tắm buổi đêm rềnh ràng
Mồng đào kín hở khoe làng
Tỏ mờ núi ngọc ánh vàng...thinh không ..?

30/3/2012
Tuyen45




http://seablogs.zenfs.com/u/4roqyCmEHwOA5OyJA5CnOTSg/photo/ap_20110519042731255.jpg



HOANG SƠ

Sông rung gương nước xô lòng
Ước là con sóng bềnh bồng non tơ
Bờ vai sa mát tình mơ
Ngây thơ hương đẫm hoang sơ đất trời.

6 - 4 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

tuyen45-ad
06-04-2012, 08:54 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



BẬC ĐÁ ĐÌNH LÀNG
---*---
Đêm trăng gió thổi dịu êm
Hàng cây phe phẩy lòng thêm rộn ràng
Hưu hưu bậc đá đình làng
Ta ngồi nột nửa nửa chàng bỏ không ...

29/3/2012
Tuyen45


Bờ giếng

Cuối xuân gió mát trời êm
Mây bay tha thẩn trăng đêm rỡ ràng
Lao xao bờ giếng đầu làng
Mấy O đang tắm vai vàng để không... !

Sao Hôm


TẮM SÔNG
---*---
Trăng rằm sáng tỏ gió êm
Dòng Thương gái tắm buổi đêm rềnh ràng
Mồng đào kín hở khoe làng
Tỏ mờ núi ngọc ánh vàng...thinh không ..?

30/3/2012
Tuyen45


http://seablogs.zenfs.com/u/4roqyCmEHwOA5OyJA5CnOTSg/photo/ap_20110519042731255.jpg


TẮM TIÊN

Thượng nguồn nước sáng như gương
Tắm tiên thỏa thích thiên đường đâu đây?
Nụ cười chìm đắm mắt ngây
Hương đời tỏa đẹp nơi nầy cõi tiên

05/4/2012
Bạch Hồng Ngọc


CUNG TIÊN
---*---
Trong veo dòng nước tựa gương
Tiên sa tắm gội bụi đường từ đây
Hương trần ngào ngạt ngất ngây
Nhụy đời tỏa ngát chốn này cung tiên.

5/4/2012
Tuyen45


TẮM SÔNG

Nguyệt đêm tỏa anh dịu êm
Ngắm nhìn con gái tắm đêm rộn ràng
Bồng đào hơ hớ trình làng
Làn da màng mịn hơi vàng... phải không?

05/4/2012
Bạch Hồng Ngọc


HOANG SƠ

Sông rung gương nước xô lòng
Ước là con sóng bềnh bồng non tơ
Bờ vai sa mát tình mơ
Ngây thơ hương đẫm hoang sơ đất trời.

6 - 4 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


NGUYÊN SƠ
---*---
Giang tay ôm sóng vào lòng
Mà như đang bế đang bồng gái tơ
Tâm hồn cảm giác như mơ
Ngất ngây ảo ảnh nguyên sơ giữa trời.

6/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
07-04-2012, 06:00 PM
HỒ HOÀN KIẾM

Cảnh hồ - sắc nước … nào xanh trong
Tháp bút - qua cầu, dẫn tới phòng
Ở giữa cụ Rùa, uy thế thọ
Lễ đền vãn cảnh Ngọc Sơn … xong!

Trần Thị Thanh Liêm




http://bee.net.vn/dataimages/201105/original/images709597_1.jpg



HỒ LỤC THỦY
---*---
Tảo lục xanh màu nước vẫn trong
Cầu vồng Thê Húc chống chân phòng
Tháp rùa in bóng soi kim cổ
Lịch sử bao đời viết chửa xong.

3/4/2012
Tuyen45



http://image.tin247.com/vnmedia/090301183053-8-499.jpg

tuyen45-ad
09-04-2012, 10:38 AM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20110907/coimongtuthuc/thumbnail/604x604/ong_do_1855625285.jpg



CÁI ĐẦU NGƯỜI CHA
---*---
Gió ngàn chở nắng sang sông
Cõng dòng suối lệ mặn nồng người cha
Lệ như nguồn nước ngân hà
Con là giọt nhỏ tạo ra từ nguồn

Đời nghèo nắng trải mưa tuôn
Vần thơ cha viết dạy con nhớ đời
Khó khăn ngửa mặt lên trời...
Muôn vì sao sáng ở nơi xa vời...

Thế là con tự hiểu rồi
Cái đầu, cơ bắp con thời nhớ cho
Tứ chi vốn chẳng biết lo
Nhưng là trợ lực giúp cho cái đầu

Tứ thơ cha viết mấy câu
Cũng là tâm huyết cái đầu người cha.

31/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
12-04-2012, 11:45 PM
http://i673.photobucket.com/albums/vv99/krm289/flowers%20birds%20animal/2342272180063296552S425x425Q85-1.jpg




NÍU
---*---
Ban mai sương níu bình minh
Như hoa hồng níu nhân tình đôi môi
Lúa xuân đương níu mặt trời
Như anh đang níu nụ cười duyên em.

12/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
13-04-2012, 01:57 PM
http://files.myopera.com/thovan/blog/28a.jpg



TUỘT TAY
---*---
Chữ tình sao để tuột tay ?
Vương rơi ra ngõ có ngày mất ngay
Đang vui lại thấy mắt cay
Chắc là có sự đổi thay trong lòng...

12/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
14-04-2012, 11:27 AM
http://3.bp.blogspot.com/_EECnjZ5iocU/TG-GX7PyAzI/AAAAAAAAAEA/FljO6cp0MBE/s400/Nuhongdangchua.bmp




THỞ DÀI
---*---
Canh trường ngủ giấc nồng sâu
Cho duyên tình ấy chẳng cầu cũng lên
Trăng thu nguyệt tỏ sân thềm
Để ai ngồi đợi đêm đêm thở dài...

13/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
15-04-2012, 08:25 AM
http://files.myopera.com/vvnvvdsh/blog/239310844_68ef04c3e7.jpg




BỒ HÒN
---*---
Người đi không hẹn ngày về
Mà lòng giữ mãi lời thề sắt son
Dạ còn mong mỏi héo hon
Đời thì ngậm trái bồ hòn khen ngon.

13/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
16-04-2012, 09:59 PM
http://fs1.cyworld.vn/data4/2011/04/26/154/thumb_flex-1303806554476253_file.jpg



CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn ngắm lá vàng rơi
Bay theo chiều gió cuối trời chân mây
Tình sao có lúc vơi đầy
Để ai trăn trở đêm ngày sầu riêng.

14/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
17-04-2012, 05:15 PM
http://images.yume.vn/blog/201108/15/1313401325_chieubuon.jpg



ĐƯỜNG TÌNH
---*---
Đường tình rẽ lối sang ngang
Ngược xuôi hai ngả lòng càng nhói đau
Hành hương kẻ trước người sau
Yêu thương giang dở lệ sầu chiều ngâu.

14/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
18-04-2012, 06:04 PM
http://www.chinhviet.net/07ThoVan/2011/2010_10_11_12ThoVan/Hinh11_12/7503.jpg



VẾT NỨT TIM HỒNG
---*---
Gẩy phím tơ lòng nhói tâm can
Tình ta trắc trở lệ tuôn tràn
Sầu đong năm tháng còn chưa cạn
Vết nứt tim hồng dạ nát tan.

18/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
19-04-2012, 12:57 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2010/7/3/VietGiaiTri.Com-55011d44.jpg


TÌNH TA
---*---
Tình ta nguyệt tỏ sáng đường tơ
Má áp vai kề thỏa đợi chờ
Ước nguyện bao ngày trong mộng tưởng
Cầu mong năm tháng toại lòng mơ.

18/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
21-04-2012, 01:29 AM
http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/276/thumbnails2/0.Hoa_phong_lan(2).jpg.jpg



LẦN NÀY LẦN NỮA THÔI
---*---
Lần này lần nữa ... thế là thôi..!
Ngoảnh lại hóa ra hỏng cuộc đời
Tuổi ngọc biết đau đầu đã bạc
Xuân thì Thấy xót lá vàng rơi...

18/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
21-04-2012, 11:27 PM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/12/files/2011/06/0306vesau2.jpg



NHẠC VE
---*---
Ve sầu điệp khúc nhạc tang gia
Phượng đỏ trên đầu nắng héo hoa
Dạ tủi duyên tàn tình đứt đoạn
Lòng đau mộng nát nghĩa sang hà...

18/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
23-04-2012, 03:32 PM
http://tuanhoangminh.files.wordpress.com/2012/03/1321285510_12429601244169888.jpg



NGUYỆT TÀN
---*---
Nguyệt tàn đếm độ bóng nghiêng tà
Đắng ngọt vui buồn xót dạ ta
Nhẩm tính thăng trầm đời mấy khúc
Bụi trần giũ sạch gội sương sa...

19/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-04-2012, 10:38 PM
http://a.imageshack.us/img525/5125/hoat.jpg


TÚI THƠ BẦU RƯỢU
---*---
Thơ hay như hũ rượu ngon
Người tơ vương nó tâm hồn ngất ngây
Rượu ngon cạn chén vơi đầy
Thơ hay đọc mãi qua ngày sang đêm...

20/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
26-04-2012, 07:42 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2009-02-11/1234339882-Agyness_nguoi_mau_021102.jpg



NỮ HOÀNG NHẤT VƯƠNG
---*---
Nữ hoàng chúa tể nhất vương
Khi yêu cũng giống dân thường ta thôi
Long bào cởi bỏ ra rồi
Xưng em ngọt lịm đúng người phu thê.

21/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2012, 08:01 AM
http://vietwedding.vn/image_article/41531285558926-sao-han-1.jpg



HAI THÁI CỰC
---*---
Gái trai đâu phải gỗ lim
Lên hai thái cực cứ tìm đến nhau
Thời gian như phép nhiệm màu
Chắp thành cầu nối trước sau vẹn tròn.

22/4/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-05-2012, 10:08 PM
http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg




TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45

TRUNGTRUNGNIEN
03-05-2012, 08:22 AM
http://vietwedding.vn/image_article/41531285558926-sao-han-1.jpg



HAI THÁI CỰC
---*---
Gái trai đâu phải gỗ lim
Lên hai thái cực cứ tìm đến nhau
Thời gian như phép nhiệm màu
Chắp thành cầu nối trước sau vẹn tròn.

22/4/2012
Tuyen45






VỀ VỚI HỘI LIM
(Thi họa giao lưu
cùng thi hữu Nguyễn Đăng Tuyên)

Ngày xuân về với Hội Lim
Liền anh, Liền chị như tìm thấy nhau
Không gian rực rỡ sắc màu
“Người ơi…! Người ở…!” mai sau vẫn tròn

03.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
03-05-2012, 08:54 AM
http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg




TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45






VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN

tuyen45-ad
04-05-2012, 10:41 AM
http://3.bp.blogspot.com/-WMc-OQz5Tsc/TuqEhVUQkEI/AAAAAAAAU3w/jkokqs1LOiU/s1600/ben+do+thua+phu+3.jpg




DÒNG THƯƠNG
---*---
Đò tình chở nặng hồn thơ
Bến xưa người hẹn đứng chờ ngẩn ngơ
Dòng thương sóng vỗ đôi bờ
Người đi năm ấy khói mờ Thành Xương...

2/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
06-05-2012, 03:03 PM
http://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/my%20photo/DSCN0067.jpg




CẦU PHÚC
---*---
Chắp tay cầu phúc cho đời
Linh thiêng thánh dạy đôi lời khuyên can
Làm ơn xin chớ tính toan
Tiền cho kẻ khó cầu an cho mình...

6/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
07-05-2012, 09:23 PM
http://img-m.24hstatic.com/upload/1-2012/images/2012-01-16/1326678782-hoc-sinh-vung-cao1.jpg



ĐI HỌC
---*---
Cơm Khoai muối lạc theo ta
Chân trần đi học đã qua một thời
Ngày nay cuộc sống khác rồi
Cháu con đi học đón ngồi xe hơi.

6/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-05-2012, 06:55 PM
BẾN XƯA
---*---
Thuyền tình trôi dạt trời Tây
Bến xưa chờ đợi trông ngày ngóng đêm
Bao năm chăn gối chẳng êm
Ruột gan khô héo tàn thêm má hồng.

6/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
09-05-2012, 04:47 PM
LỆ SẦU
---*---
Đoàn tàu chuyển bánh dần xa
Đau lòng người tiễn sân ga bùi ngùi
Bầu trời u ám đen thui
Lệ sầu khóe mắt sụt sùi rơi theo...

6/5/2012
Tuyen45



http://minhkhadhqn.files.wordpress.com/2012/04/1332001679_1320472496_ga.jpg

tuyen45-ad
10-05-2012, 05:28 PM
http://files.myopera.com/Hoanghai11/operamini/1330746756.jpg



ĐỢI
---*---
Đợi chờ thấp thỏm tưởng mơ
Dòng châu chảy ướt lời thơ lạnh lòng
Quãng đời dài nhớ nặng mong
Ước cầu nắng hạ để hong giọt sầu.

8/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
10-05-2012, 05:48 PM
http://files.myopera.com/Hoanghai11/operamini/1330746756.jpg



ĐỢI
---*---
Đợi chờ thấp thỏm tưởng mơ
Dòng châu chảy ướt lời thơ lạnh lòng
Quãng đời dài nhớ nặng mong
Ước cầu nắng hạ để hong giọt sầu.

8/5/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
10-05-2012, 05:57 PM
BẾN XƯA
---*---
Thuyền tình trôi dạt trời Tây
Bến xưa chờ đợi trông ngày ngóng đêm
Bao năm chăn gối chẳng êm
Ruột gan khô héo tàn thêm má hồng.

6/5/2012
Tuyen45


Sắc Chiều.

Nắng chiều nhuộm đỏ phương Tây
Rực tươi vẻ thắm tiễn ngày đón đêm
Hồn nhiên mây trải lụa mềm
Đất trời duyên dáng lộng thêm sắc hồng.

BMT, 10-5-2012

tuyen45-ad
12-05-2012, 07:18 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/c/c5/KS1.jpg/300px-KS1.jpg



VỀ LẠI KHE SANH
---*---
Đôi mươi hiến trọn cuộc đời
Hàng ngàn bia mộ trắng đồi Khe Sanh
Suối sâu uốn khúc lượn quanh
Đêm ngày tắm mát nơi anh yên nằm.

9/5/2012
Tuyen45


http://a8.vietbao.vn/images/vn803/phong_su/30242955_nghia-trang-TS24708-1.jpg

tuyen45-ad
12-05-2012, 11:07 AM
Sắc Chiều.

Nắng chiều nhuộm đỏ phương Tây
Rực tươi vẻ thắm tiễn ngày đón đêm
Hồn nhiên mây trải lụa mềm
Đất trời duyên dáng lộng thêm sắc hồng.

BMT, 10-5-2012



HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn nhuộm tím phía tây
Thắm màu hạnh phúc cả ngày lẫn đêm
Suối mây như tóc ai mềm
Uốn cong dải lụa sắc thêm tươi hồng.

12/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
12-05-2012, 11:33 AM
VỀ VỚI HỘI LIM
(Thi họa giao lưu
cùng thi hữu Nguyễn Đăng Tuyên)

Ngày xuân về với Hội Lim
Liền anh, Liền chị như tìm thấy nhau
Không gian rực rỡ sắc màu
“Người ơi…! Người ở…!” mai sau vẫn tròn

03.5.2012
TTN




VỀ HỘI LÀNG LIM
---*---
Đầu năm trảy hội làng Lim
Tứ thân, khăn xếp cứ tìm gặp nhau
Trời xuân đẹp sắc tươi màu
Người về ta đợi hẹn sau vuông tròn.

12/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
12-05-2012, 01:09 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg


TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45



VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN



MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45

TRUNGTRUNGNIEN
12-05-2012, 09:18 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg


TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45



VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN



MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45







THAY TIM

Ngày nào thề hẹn một đời
Không gì có thể chia đôi để sầu
Yêu nhau cho đến bạc đầu…
Mới vừa khốn khó đổi màu, thay tim

12.5.2012
TTN

tuyen45-ad
12-05-2012, 11:47 PM
http://files.myopera.com/ShopPuPo/albums/843134/Trai%20Tim%20Vo%20(1).jpg

tuyen45-ad
12-05-2012, 11:52 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg


TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45



VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN



MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45


THAY TIM

Ngày nào thề hẹn một đời
Không gì có thể chia đôi để sầu
Yêu nhau cho đến bạc đầu…
Mới vừa khốn khó đổi màu, thay tim

12.5.2012
TTN


NGHĨA TÌNH PHU THÊ
---*---
Phu thê tình nghĩa trọn đời
Yêu thương chia sẻ san đôi lệ sầu
Nỗi đau chớ giấu kín đầu
Lâu ngày ám muội ám màu đen tim.

12/5/2012
Tuyen45



Xin lỗi : Tuyen45 nhờ TrungTrungNien sửa giúp lỗi chính tả câu 3 bài "TỨ TUYỆT"
Từ tròng thay bằng từ trong
Cảm ơn nhiều chúc vui.

TRUNGTRUNGNIEN
13-05-2012, 09:42 AM
NGHĨA TÌNH PHU THÊ
---*---
Phu thê tình nghĩa trọn đời
Yêu thương chia sẻ san đôi lệ sầu
Nỗi đau chớ giấu kín đầu
Lâu ngày ám muội đổi màu đen tim.

12/5/2012
Tuyen45





THỐI TIM

Sống nhiều thủ đoạn ở đời
Hại người, núi cũng vỡ đôi, úa sầu
Chứa bao mưu tính đầy đầu
Phần người phai nhạt, mất màu, thối tim

13.5.2012
TTN

Thao Thuc
13-05-2012, 01:14 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/c/c5/KS1.jpg/300px-KS1.jpg



VỀ LẠI KHE SANH
---*---
Đôi mươi hiến trọn cuộc đời
Hàng ngàn bia mộ trắng đồi Khe Sanh
Suối sâu uốn khúc lượn quanh
Đêm ngày tắm mát nơi anh yên nằm.

9/5/2012
Tuyen45


http://a8.vietbao.vn/images/vn803/phong_su/30242955_nghia-trang-TS24708-1.jpg





Hương Linh Khe Sanh

Ta đi xây lại cuộc đời

Từ nơi khe tử lên đồi Khe Sanh

Hương linh trần biệt còn quanh

Ngàn thu bất khuất hiển danh cõi nằm.

TTST176/1360/5-12-12

tuyen45-ad
13-05-2012, 04:07 PM
http://www.muabanda.com/forum/uploads/14697_thu_vang1.jpg



HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn nghiêng bóng trải dài
Chiều buồn nắng nhạt soi hai vai gày
Thu về lá úa vàng cây
Mấy nhành cố bám cầu may mưa về...

9/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
14-05-2012, 04:00 PM
http://www.tin.lukhach24h.com/wp-content/uploads/2012/02/Chi%E1%BA%BFc-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%93-v%C3%A0-c%E1%BA%A5u-tr%C3%BAc-m%E1%BA%B7t-s%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-n%C3%B3-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-Augustus-Pugin-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-600x450.jpg




THỜI GIAN
---*---
Sương sa gội trắng mái đầu
Thời gian nhuộm bạc sắc màu chòm râu
Đời người sống được bao lâu ?
Chớ nên ân oán chuốc sầu vào thân.

12/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
15-05-2012, 11:24 PM
http://www.phuot.vn/imagehosting/104701db9c94c16.jpg


HOA !
---*---
Hoa kia đâu phải của ta
Nên đành đứng ở đằng xa nhìn vào
Rung rinh nghiêng cánh hoa chào
Hình như hoa biết ngầm trao hương tình.

15/5/2012
Tuyen45
[/CENTER][/I][/B]

tuyen45-ad
16-05-2012, 08:47 PM
THƯỚC ĐO
---*---
Dễ dàng đo thấu biển sâu
Lòng người trắc ẩn thước đâu đọ cùng
Chỗ nào vực thẳm lạnh lùng
Lương tâm băng giá hiếu trung hững hờ.

Tuyen45

tuyen45-ad
17-05-2012, 08:02 PM
ĐÚNG – SAI
---*---
Bao đời sống giữa dương trần
Đúng - Sai hai chữ lương tâm thiếu thừa
Thắng thua bên giặc, bên vua
Thời gian tòa án chẳng chừa mặt ai.

16/5/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
18-05-2012, 02:12 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45
NGHĨA TÌNH PHU THÊ
---*---
Phu thê tình nghĩa trọn đời
Yêu thương chia sẻ san đôi lệ sầu
Nỗi đau chớ giấu kín đầu
Lâu ngày ám muội đổi màu đen tim.

12/5/2012
Tuyen45





GIỮ MẦU TIM





Ta gom sắc thắm của đời



Gói vào câu chữ cho vơi bớt sầu



Trái tim đừng để trên đầu



Giữ trong lồng ngực đúng mầu của tim.





BXP 18/5/2012

tuyen45-ad
18-05-2012, 08:36 PM
http://img6.phanvien.com/2011/12/22/b46507a00ff598c1c22bc7398d3769f0.jpg



NỖI NHỚ
---*---
Gặp em mới có một lần
Mà sao anh cứ bần thần nhớ thương
Đêm về lòng dạ vấn vương
Xốn xang nỗi nhớ nụ hường duyên ai...

18/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
19-05-2012, 04:29 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết




http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg




TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45


VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN


MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45


THAY TIM

Ngày nào thề hẹn một đời
Không gì có thể chia đôi để sầu
Yêu nhau cho đến bạc đầu…
Mới vừa khốn khó đổi màu, thay tim

12.5.2012
TTN


NGHĨA TÌNH PHU THÊ
---*---
Phu thê tình nghĩa trọn đời
Yêu thương chia sẻ san đôi lệ sầu
Nỗi đau chớ giấu kín đầu
Lâu ngày ám muội ám màu đen tim.

12/5/2012
Tuyen45


THỐI TIM

Sống nhiều thủ đoạn ở đời
Hại người, núi cũng vỡ đôi, úa sầu
Chứa bao mưu tính đầy đầu
Phần người phai nhạt, mất màu, thối tim

13.5.2012
TTN


GIỮ MẦU TIM

Ta gom sắc thắm của đời
Gói vào câu chữ cho vơi bớt sầu
Trái tim đừng để trên đầu
Giữ trong lồng ngực đúng mầu của tim.

BXP 18/5/2012


SÁNG MÀU CON TIM
---*---
Tháng ngày gom chữ chợ đời
Chắp thành vần nghĩa sẻ đôi giọt sầu
Vui buồn giải tỏa cái đầu
Hồn thơ trong sáng sáng màu con tim.

18/5/2012
Tuyen45

Lương Lương Hòa
19-05-2012, 04:43 PM
http://img6.phanvien.com/2011/12/22/b46507a00ff598c1c22bc7398d3769f0.jpg



NỖI NHỚ
---*---
Gặp em mới có một lần
Mà sao anh cứ bần thần nhớ thương
Đêm về lòng dạ vấn vương
Xốn xang nỗi nhớ nụ hường duyên ai...

18/5/2012
Tuyen45


Mong
Vắng anh sao thấy đêm dài
Nụ hôn chưa chạm mà hoài vấn vương
Xin đừng liễu ngõ hoa tường
Một lời trao nhớ chân phương gìn lời.
nguyenthilan

buixuanphuong09
20-05-2012, 07:44 AM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết




http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg




TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45


VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN


MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45


THAY TIM

Ngày nào thề hẹn một đời
Không gì có thể chia đôi để sầu
Yêu nhau cho đến bạc đầu…
Mới vừa khốn khó đổi màu, thay tim

12.5.2012
TTN


NGHĨA TÌNH PHU THÊ
---*---
Phu thê tình nghĩa trọn đời
Yêu thương chia sẻ san đôi lệ sầu
Nỗi đau chớ giấu kín đầu
Lâu ngày ám muội ám màu đen tim.

12/5/2012
Tuyen45


THỐI TIM

Sống nhiều thủ đoạn ở đời
Hại người, núi cũng vỡ đôi, úa sầu
Chứa bao mưu tính đầy đầu
Phần người phai nhạt, mất màu, thối tim

13.5.2012
TTN


GIỮ MẦU TIM

Ta gom sắc thắm của đời
Gói vào câu chữ cho vơi bớt sầu
Trái tim đừng để trên đầu
Giữ trong lồng ngực đúng mầu của tim.

BXP 18/5/2012


SÁNG MÀU CON TIM
---*---
Tháng ngày gom chữ chợ đời
Chắp thành vần nghĩa sẻ đôi giọt sầu
Vui buồn giải tỏa cái đầu
Hồn thơ trong sáng sáng màu con tim.

18/5/2012
Tuyen45



ĐẸP MẦU TRÁI TIM





Ta mang sắc thắm cho đời



Đời cho ta nét vui tươi hết sầu



Ý thơ nhuần nhuyễn trong đầu



Quyện vào ngọn bút đẹp mầu trái tim.





BXP 20/5/2012

tuyen45-ad
20-05-2012, 08:07 AM
[QUOTE=nguyenthilan1966;56250]


[FONT="Georgia"][SIZE="6"]Mong
Vắng anh sao thấy đêm dài
Nụ hôn chưa chạm mà hoài vấn vương
Xin đừng liễu ngõ hoa tường
Một lời trao nhớ chân phương gìn lời.
nguyenthilan



[COLOR="magenta"]NHỚ
---*---
Vắng em anh cứ thở dài
Tình ta cách trở lòng hoài tơ vương (nhớ thương)
Chúng mình từng đã tỏ tường
Dù đi khắp nẻo muôn phương giữ lời.

19/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
20-05-2012, 11:19 PM
http://farm7.static.flickr.com/6081/6097000908_04a11de96c.jpg




BIẾT RẰNG
---*---
Bết rằng đợi chỉ mất công
Mà lòng cứ tự dối lòng chờ thêm
Trăng khuya sương lạnh ướt thềm
Vẫn còn cố níu chút duyên trái mùa.

18/5/2012
Tuye45

tuyen45-ad
21-05-2012, 08:08 PM
http://img.m.vietgiaitri.com/2011/2/4/VietGiaiTri.Com-8ac87cea.jpg



NỤ HÔN
---*---
Nụ hôn ai gửi vào thơ
Đọc bài tứ tuyệt lòng ngơ ngẩn lòng
Đêm ngày hết nhớ lại mong
Em vào mạng NET tìm dòng thơ anh.

20/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
22-05-2012, 06:14 PM
http://direct2.anhso.net/original/15/151872/412201117455852.jpg



BẠN RƯỢU
---*---
Rượu nồng rót chén men xanh
Chiều nay nắng nhạt chúc anh li đầy
Chúng mình nghĩa bạn tửu say
Li này li nữa đất mây quay cuồng

21/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
23-05-2012, 08:43 PM
http://vntimes.com.vn/upload/hinh-anh/tra-thai-nguyen.jpg





UỐNG TRÀ ĐÊM
---*---
Đêm khuya mất ngủ dây pha trà
Một ấm một mình chỉ một ta
Gió cũng u sầu lay cánh lá
Tưởng em ngó vội thấy sao sa...

23/5/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
23-05-2012, 11:50 PM
http://vntimes.com.vn/upload/hinh-anh/tra-thai-nguyen.jpg





UỐNG TRÀ ĐÊM
---*---
Đêm khuya mất ngủ dây pha trà
Một ấm một mình chỉ một ta
Gió cũng u sầu lay cánh lá
Tưởng em ngó vội thấy sao sa...

23/5/2012
Tuyen45



THƯỞNG TRÀ

Tỉnh giấc nồng say nhấp thưởng trà
Tiên Hằng tỏ bóng có mình ta
Gom vài cánh gió mây phiêu lãng
Bát ngát trời hoa ngỡ Nhạn sa

23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
24-05-2012, 11:24 AM
THƯỞNG TRÀ

Tỉnh giấc nồng say nhấp thưởng trà
Tiên Hằng tỏ bóng có mình ta
Gom vài cánh gió mây phiêu lãng
Bát ngát trời hoa ngỡ Nhạn sa

23/5/2012
Bạch Hồng Ngọc




THAO THỨC
---*---
Thao thức canh trường dậy uống trà
Chị hằng mờ tỏ rọi hình ta
Một mình vò vọ bên thềm vắng
Lĩnh đủ bụi sương táp gió sa.

24/5/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
24-05-2012, 12:32 PM
THAO THỨC
---*---
Thao thức canh trường dậy uống trà
Chị hằng mờ tỏ rọi hình ta
Một mình vò vọ bên thềm vắng
Lĩnh đủ bụi sương táp gió sa.

ĐÊM BUỒN

Bán dạ trời hè cạnh ấm trà
Trăng mờ bóng ẩn chứa tình ta
Bên thềm vắng nhạt con trùng khẽ
Chỉ một mình ngồi đợi tuyết sa

24/5/2012
BHN


24/5/2012
Tuyen45


ĐÊM BUỒN

Bán dạ trời hè cạnh ấm trà
Trăng mờ bóng ẩn chứa tình ta
Bên thềm vắng nhạt con trùng khẽ
Chỉ một mình ngồi đợi tuyết sa

24/5/2012
BHN

tuyen45-ad
24-05-2012, 08:43 PM
http://www.reocities.com/langtu_99/thuysuoi.jpg



CHIỀU TÍM
---*---
Mùa thu năm ấy mới vừa sang
Chiều tím hoàng hôn lá rụng vàng
Em nhặt cánh cài trên bím tóc
Đến nay anh vẫn cứ mơ màng...

23/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
25-05-2012, 10:49 PM
HÒN VÀNG
---*---
Kẻ tham mải miết bới tìm
Hòn Vàng đứng giữa trái tim đất trời
Sóng xô đảo đá ngoài khơi
Hạ long biển biếc kia nơi Hòn Vàng.

10/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
26-05-2012, 10:44 PM
http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_11201112321PM_KT_400x300_767.jpg




THÀNH CỔ
---*---
Thành cổ xương giang trùm ánh nguyệt
Hương thu thoang thoảng đượm hương quê
Tuổi hồng ngày ấy vui là thế
Níu mãi chân người với xóm quê.

26/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
27-05-2012, 11:40 PM
http://i292.photobucket.com/albums/mm33/happiness_color/Stars.jpg


[/CENTER]

ĐẾM SAO
---*---
Canh khuya anh đứng tần ngần
Đáy hồ in bóng sông ngân giữa trời
Đêm nay thiếu vắng em rồi
Anh ngồi ngơ ngác nhìn trời đếm sao.

26/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
29-05-2012, 11:56 AM
http://i125.photobucket.com/albums/p43/phuongtimbuon/Beautiful%20pic/ThuyenTrang.jpg




TRĂNG RỤNG XUỐNG HỒ
---*---
Vầng trăng rụng xuống mặt hồ
Chắc là vớt được thử quờ xem sao
Nào ngờ tay đụng con sào
Giật mình nước động chênh chao trăng tàn.

27/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
30-05-2012, 04:43 PM
http://www.ngonhatphuong.com/images/stories/images_cstrangnhung/nhung.jpg




LẠ KỲ
---*---
Người dưng hẹn tới thăm nhà
Bụng thì bảo dạ có là chi đâu
Mà sao bối rối trong đầu
Con tim loạn nhịp thầm cầu đến mau.

27/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
31-05-2012, 03:27 PM
http://www.intimexhcm.com/PhotoArticle/634279130987812566.jpg



SOI HÌNH
---*---
Vô tình ngày ấy bỏ quên
Trái dừa khô vỏ gáo bền đẹp xinh
Nhà bên o gái dập dình
Cho em đựng nước soi hình thay gương

9/5/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
03-06-2012, 08:12 AM
HỮU HẢO..?
---*---
Hữu hảo láng giềng nói nói hoài
Mà sao cậy lớn gậy đe ai ?
Đường biên lãnh thổ đà phân định
Hải phận quốc gia hỏi đúng sai ?
Xâm phạm chủ quyền còn phá hoại
Chiếm bừa biển, đảo tưởng ta oai
Ông cha bài học thời kim cổ
Bành trướng bao phen thất bại dài …

30/5/2011.
Tuyen45.


DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

Biên cương Hải phận cãi chi hoài
Giải quyết phân minh rõ của ai ?
Thuở trước Cha Ông lo hoạch định
Bây giờ Cháu Chắt giữ không sai
Bắc phương chiếm đoạt bằng quân sự
nam Quốc thu về thế mới oai
Tổ Quốc yên bình muôn đời thịnh
Dân giàu Nước mạnh bước đường dài

03/6/2012

Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
04-06-2012, 08:02 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-MMWXEvxkxsg/T8wDnQmKZEI/AAAAAAAAADI/rNIJvNKSoY8/s511/trang%2520nhung.jpg

tuyen45-ad
06-06-2012, 04:04 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-gC28kq0mY_s/T88bz2hdwRI/AAAAAAAAAOs/1b4XQnxriQs/w497-h373/C%25E1%25BB%25A4%2B%25C4%2590%25E1%25BB%2592%2BI.j pg




LÀM THƠ
---*---
Làm thơ gửi mạng dâng đời
Đôi dòng tâm huyết tới người phương xa
Phận danh chữ nghĩa gì ta
Đôi vần tặng bạn làm quà mua vui.

6/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
07-06-2012, 08:53 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-2KwXSxGLzMQ/T9CwQsIGSLI/AAAAAAAAAVo/FZTK0FxIlwE/w497-h373/XU%25C3%2582N%2BTH%25C3%258C%2BIII.jpg



XUÂN THÌ
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bỗng dưng trong dạ thầm sâu nỗi buồn
Bâng khuâng khoảng trống tâm hồn
Hình như đêm tối vui chôn xuân thì...

7/6/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
07-06-2012, 10:41 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-2KwXSxGLzMQ/T9CwQsIGSLI/AAAAAAAAAVo/FZTK0FxIlwE/w497-h373/XU%25C3%2582N%2BTH%25C3%258C%2BIII.jpg



XUÂN THÌ
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bỗng dưng trong dạ thầm sâu nỗi buồn
Bâng khuâng khoảng trống tâm hồn
Hình như đêm tối vui chôn xuân thì...

7/6/2012
Tuyen45






THÔI THÌ





Hình như ngóng đợi chờ nhau



Mà lòng vời vợi thẳm sâu chiều buồn



Ánh trên cặp mắt vô hồn



Ngẫn ngơ em đứng như chôn… thôi thì…





07/6/2012



Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
08-06-2012, 07:00 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-s_Ooe86CYgs/T9E88bY6hKI/AAAAAAAAAWY/kEvpeq4Kb_M/w497-h373/H%25E1%25BB%25AEU%2BLOAN%2BII.jpg





VIẾNG CỤ HỮU LOAN
---*---
Hữu Loan cụ đã ra đi
Màu hoa sim tím khắc ghi lòng người
Sản phẩm danh giá đất trời
Một thời vùi dập người đời xót thương
Cụ đi xin chớ vấn vương
Đời sau bia đá ghi chương sử vàng .

20/3/2010.
tuyen45.

tuyen45-ad
08-06-2012, 08:55 AM
THÔI THÌ





Hình như ngóng đợi chờ nhau



Mà lòng vời vợi thẳm sâu chiều buồn



Ánh trên cặp mắt vô hồn



Ngẫn ngơ em đứng như chôn… thôi thì…





07/6/2012



Bạch Hồng Ngọc




https://lh5.googleusercontent.com/-WF_YfRDF1WU/T9FaTivlDHI/AAAAAAAAAXc/05UVlkNeJ34/w497-h373/%25C4%2590%25C3%2580O%2BCH%25C3%2594N%2BTH%25E1%25 BA%25A6M%2BTH%25C3%258C.jpg



ĐÀO CHÔN THẦM THÌ
---*---
Bao năm tìm chẳng gặp nhau
Nỗi sầu trong dạ khắc sâu thấm buồn
Đôi khi như kẻ không hồn
Chênh chao như mới đào chôn...thầm thì...

8/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
09-06-2012, 07:30 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-1g9IEy1OwVc/T9CqASjsGbI/AAAAAAAAAVE/CR1KgPZmyDg/s640/photo.jpg

tuyen45-ad
10-06-2012, 09:33 PM
http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2012/06/images423284_phao.jpg




BOONG KE
---*---
Boong ke giáo dục đạn xuyên ngang
Dũng sỹ xung phong chẳng ngụy trang
Công trạng tuyên dương ngày chiến thắng
Thầy Khoa lên bục nhận "vinh quang"

Tấm bằng tỏa sáng soi thi cử
Chiếu thẳng mặt thày chẳng vẻ vang
Có lẻ năm năm rồi đấy nhỉ ???
Thày ngồi "xơi nước" dạ kinh hoàng

Ngỡ tưởng có công thăng cấp chức
Đâu ngờ sập bẫy, sập tiền đồ
Tấm gương phản chiếu bao người sợ
Tranh đấu "chánh đâu" ??? nước vỡ bờ ...

Tuyen45

tuyen45-ad
11-06-2012, 04:40 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-GvgX9E9lENw/T9W73QtwqOI/AAAAAAAAAbk/QRLJVSAgCTI/w497-h373/NGH%25C4%25A8A%2BTRANG%2BIII.JPG





NÉN NHANG
---*---
Nén nhang dâng kính tỏ lòng thương
Liệt sĩ hy sinh giữa chiến trường
Hiến trọn thân mình cho tổ quốc
Dâng đời tuổi ngọc chẳng hề vương.

11/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
13-06-2012, 08:24 AM
http://nguyenhuuquy.vnweblogs.com/gallery/2195/nghirung_ts.JPG



NHỚ
---*---
Nhớ sao nhớ quá ai ơi !
Nhớ ai như nhớ môi cười người dưng
Hành quân lính trận ngủ rừng
Trong mơ ngắm mắt người dưng quê nhà.

13/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
15-06-2012, 08:18 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-srlfYnwbC8A/T9s6qcJmkyI/AAAAAAAAAfw/4L4pcDStBWc/w353-h401-k/B%25C3%2594NG%2BSEN%2BII.jpg



SEN HỒNG
---*---
Từ trong bùn đất tanh hôi
Sen như cô tấm nảy chồi sinh ra
Tháng ngày nếm trải phong ba
Dương trần chìm nổi nở hoa tặng đời

15/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
16-06-2012, 04:02 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-8obQrw6xZPI/T9xKv4JInYI/AAAAAAAAAhk/aK2qJZkkmpE/w273-h401-k/DUYENEM%2BII.jpg


DUYÊN EM
---*---
Mười rằm đến độ trăng trong
Duyên em đến độ má hồng đỏ tươi
Bồ quân mọng chín môi cười
Đường xuân sắc nét ngực đời búp căng.

16/6/2012
Tuyên45

tuyen45-ad
16-06-2012, 09:32 PM
[QUOTE=lethanhson;63665]


Sân trường.

Phượng đỏ trên cành rực cánh bay
Không gian ngột ngạt,tiếng ve gầy
Người đi khuất bóng về đâu cả
Suốt dọc sân trường,hoa nắng say.

16.6.2012.
Lê Thanh Sơn.



https://lh6.googleusercontent.com/-FjA1OQddr74/T9yfYV6EftI/AAAAAAAAAjU/nXghkXBzAgQ/s425/PH%C6%AF%E1%BB%A2NG+R%E1%BB%A4NG+SAANTR%E1%BB%AA%C 6%A0NGF+II.jpg


[CENTER]PHƯỢNG ĐỎ SÂN TRƯỜNG
---*---
Đỏ rực sân trường cánh phượng bay
Đung đưa nhành liễu mảnh mai gày
Nhạc ve ra rả như thôi thúc
Mãn khóa chia tay những đắm say.

16/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
17-06-2012, 07:15 PM
Tình nồng thắm

Như gió gặp diều thỏa sức bay
Tri âm, tri kỷ, nghĩa thêm dày
Thơ vui, chúc bạn tình nồng thắm
Chén rượu chưa mời,dạ đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn




https://lh4.googleusercontent.com/-iCGm1ejll-w/T93o1r8UXRI/AAAAAAAAAlQ/dpwff25EtXI/w450-h300-k/DI%25E1%25BB%2580U%2BBAY%2BTR%25C3%258AN%2BTH%25C3 %2580NH%2BHU%25E1%25BA%25BE.jpg



TÌNH THƠ
---*---
Chiều thu gió lộng cánh diều bay
Nghĩa bạn duyên thơ mãi đậm dày
Chén rượu chúc mừng vui hội ngộ
Ly trà tâm sự đượm tình say.

17/6/2012
tuyen45

lethanhson
17-06-2012, 08:55 PM
Nhớ bạn


Nhớ bạn ước gì có cánh bay
Kề nhau tâm sự, thỏa tình dày
Bao năm xa cách lòng luôn nhớ
Như mối tình đầu mãi đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
17-06-2012, 10:09 PM
Tình nồng thắm

Như gió gặp diều thỏa sức bay
Tri âm, tri kỷ, nghĩa thêm dày
Thơ vui, chúc bạn tình nồng thắm
Chén rượu chưa mời,dạ đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn




https://lh4.googleusercontent.com/-iCGm1ejll-w/T93o1r8UXRI/AAAAAAAAAlQ/dpwff25EtXI/w450-h300-k/DI%25E1%25BB%2580U%2BBAY%2BTR%25C3%258AN%2BTH%25C3 %2580NH%2BHU%25E1%25BA%25BE.jpg



TÌNH THƠ
---*---
Chiều thu gió lộng cánh diều bay
Nghĩa bạn duyên thơ mãi đậm dày
Chén rượu chúc mừng vui hội ngộ
Ly trà tâm sự đượm tình say.

17/6/2012
tuyen45




Nhớ bạn

Nhớ bạn ước gì có cánh bay
Kề nhau tâm sự, thỏa tình dày
Bao năm xa cách lòng luôn nhớ
Như mối tình đầu mãi đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn




CHẮP CÁNH
---*---
Hồn thơ chắp cánh vút cao bay
Mang cả tình thân nghĩa bạn dày
Gói gọn yêu thương vào vũ trụ
Gửi về quê mẹ những mê say.

17/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
18-06-2012, 09:15 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-v2PPUSgNg-U/T980-CebJkI/AAAAAAAAAmw/Rwt2YOMoozk/w497-h373/%25C4%2590%25E1%25BA%25A6M%2BSEN%2BII%2B.jpg




HƯƠNG SEN ĐỒNG NỘI
---*---
Đồng quê ngào ngạt hương sen
Lá xanh bông trắng chúc chen giữa trời
Từ trong bùn đất ám hôi
Sen như cô tấm để người tơ vương
Sinh ra giữa chốn bụi trường
Chắt chiu gạn lọc tỏa hương tặng đời

17/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
19-06-2012, 10:49 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-WvY_1aKw3c4/T-CdVpFnZ9I/AAAAAAAAAnw/Sfcd5nM3DRU/w401-h462-k/B%25C3%2594NG%2BH%25E1%25BB%2592NG%2BB%25E1%25BA%2 5A0CH%2BI.jpg



THƯƠNG
---*---
Bảnh trai tốt nết gái thương
Tài cao đức độ theo gương người hiền
Danh truyền mấy thập thiên niên
Khó khăn xốc tới gặp phiền lùi xa.
19/6/2012
Tuyen45

lethanhson
20-06-2012, 01:06 AM
Sen vườn Bác


Hè về ngan ngát hương sen
Giữa đồng lúa chín, hương chen dưới trời
Mọc từ bùn chẳng tanh hôi
Sen như hồn Bác, tình người vấn vương
Trắng trong giữa đám bụi trường
Tấm lòng ngời sáng, làm gương soi đời

20. 6. 2012
Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-06-2012, 01:18 AM
Ước được


Đa tài, đẹp nết, người thương
Tấm lòng đạo đức, noi gương người hiền
Kiếp trần như ở cõi tiên
Khó khăn quyết vượt, âu phiền sẻ chia

20. 6. 2012
Lê thanh Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
20-06-2012, 08:21 AM
Nhớ bạn

Nhớ bạn ước gì có cánh bay
Kề nhau tâm sự, thỏa tình dày
Bao năm xa cách lòng luôn nhớ
Như mối tình đầu mãi đắm say

17. 6. 2012
Lê Thanh Sơn




CHẮP CÁNH
---*---
Hồn thơ chắp cánh vút cao bay
Mang cả tình thân nghĩa bạn dày
Gói gọn yêu thương vào vũ trụ
Gửi về quê mẹ những mê say.

17/6/2012
Tuyen45




TÂM TƯ

Nỗi tình xa mỏi cánh chim bay
Vương vấn ruộng xưa cỏ ngút dày
Trời nghiêng bóng ngả mây vần vũ
Mũ kín qua ngày thơ rượu say.

20 - 6 - 2012
Nguyễn Văn Thái

tuyen45-ad
23-06-2012, 09:28 AM
http://i.amthuc365.vn/images/thumbs/Cuisine-thumb/500-550-thom-ngat-mua-vai-990b.jpg




TRỜI HÈ
---*---
Phượng hoa nhuộm đỏ trời hè
Đung đưa gió thổi tiếng ve rộn ràng
Đồng quê biển lúa chín vàng
Đầm sen hương tỏa nắng chan vải đồi.
23/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-06-2012, 05:27 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/01/10/1277955906567387804_574_0.jpg




BẾN CHIA LY
---*---
Mình về tìm bến sông xưa
Chói chang nắng hạ giữa trưa vắng đò
Trên cành chim hót nhỏ to
Xa xa vọng tiếng ai hò nghe quen

“Chia Ly bến đợi quê em
Dòng Thương sóng vỗ mạn thuyền nỉ non”
Kìa trông núm má ai tròn
Hình như người ấy vẫn còn chờ ta

Bỗng lòng nặng trĩu xót sa
Chiến chinh đôi má “nở hoa” nhang tàn
Hoàng hôn nắng quái xuyên ngang
Người xưa tình cũ muộn mằng se duyên.

24/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
29-06-2012, 10:25 AM
http://lucbat.com/admin/upload/file/chu%281%29.jpg



TÀN ĐỜI
---*---
Ban mai trời nổi gió giông
Hai tay vơ của mà không tội tình
Khen thay luật pháp văn minh
Dui cui đập cáo đang rình gà con

Thấy hùm tứ túc co tròn
“Nhũng tham”(*) sếp lớn hỏi còn mần chi
Thôi thì nhắm mắt thôi thì...
Của dân ông lấy mang đi cho rồi

Ngoại xâm đánh chúng kêu trời
Nội xâm tham nhũng tàn đời giang sơn.

29/6/2012
Tuyen45
(*) Tham nhũng
[/CENTER]

tuyen45-ad
30-06-2012, 03:35 PM
http://toquoc.vn/Upload/Article/admin/2012/3/27/rez_442_Binh-Vinashin-4.jpg



BUỒN THAY
---*---
Đương thời sự thế buồn thay
Đồng tiền ngự trị đảo quay lòng người
Ngẫm suy nửa khóc nửa cười
Nông dân mất ruộng hóa người lang thang

Chủ nghèo đầy tớ giàu sang
Tớ thành địa chủ, chủ thành nông nô
Trách trời mượn gió phất cờ
Bẻ măng hái lộc bỏ trơ gốc cành

Của dân vốn chẳng người canh
Mạnh tay xúc lấy càng nhanh càng nhiều
Người xưa đã dạy đôi điều
Cướp đêm là giặc, quan điêu cướp ngày

“Nhũng tham”(*) quốc nạn hôm nay
Còn tên giặc ấy chẳng ngày dân yên
Thánh thần đâu có phép tiên
Bần hàn loạn tặc đảo điên nước nhà

Dân cày vốn gốc thật thà
Khốn cùng cầm gậy sơn hà thành tro.

29/6/2012
Tuyen45

(*) Tham nhũng

tuyen45-ad
02-07-2012, 12:24 PM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTbWr-qGTvBCrHErke-I1dbYa6fLM8-Xiq3lTa69-EaniSLZGxP




SÔNG THƯƠNG
---*---
Sông thương ngày ấy bến thơ
Lời thề hò hẹn mộng mơ sớm chiều
Ra về vương vấn bao điều
Nghĩa xưa tình cũ gợi nhiều buồn vui.

2/7/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
02-07-2012, 06:23 PM
http://files.myopera.com/ruouvangelegant/blog/ruouvang1.jpg



RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

Tuyen45

Đã lâu nay ghé thăm Bảo Minh Trang
Chúc vui


Hồn thơ

Thơ không rượu mà nồng say
Lời lời dịu ngọt như tay ai mời
Tứ văn xướng họa thành rồi
Đẹp như ánh mắt đôi môi đang cười.

BMT, 2-7-2012

Cám ơn chú Tuyền ghé thăm!

Bảo Minh Trang
02-07-2012, 06:26 PM
RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

Tuyen45



Em cười

Em cười má lúm đồng tiền
Rồi tươi ánh mắt nét duyên rạng ngời
Mời ai chén rượu nhỏ thôi
Say người hay cảnh chơi vơi tâm hồn.

BMT< 2-7-2012

Sao Hôm
02-07-2012, 09:07 PM
http://files.myopera.com/ruouvangelegant/blog/ruouvang1.jpg



RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

Tuyen45

Say

Họa thơ suông, chưa đã say
Nay thêm men rượu, mềm tay rót mời
Bóng trăng, sao - uống hết rồi
Li này, uống nốt nụ cười em trao.

Sao Hôm

tuyen45-ad
02-07-2012, 10:31 PM
RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

Tuyen45



Em cười

Em cười má lúm đồng tiền
Rồi tươi ánh mắt nét duyên rạng ngời
Mời ai chén rượu nhỏ thôi
Say người hay cảnh chơi vơi tâm hồn.

BMT< 2-7-2012



SAY
---*---
Đồng tiền má núm duyên ai ?
Ngời lên ánh ngọc sao mai ngang trời
Thôi men chếnh choáng say rồi
Hồn ai ngự trị tim tôi thế này ?

2/7/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-07-2012, 11:28 PM
http://files.myopera.com/ruouvangelegant/blog/ruouvang1.jpg



RƯỢU MỜI
---*---
Rượu mời chưa nhấp mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười...

Tuyen45

Say

Họa thơ suông, chưa đã say
Nay thêm men rượu, mềm tay rót mời
Bóng trăng, sao - uống hết rồi
Li này, uống nốt nụ cười em trao.

Sao Hôm




RƯỢU TÌNH
---*---
Rượu tình vị ngọt mau say
Lại thêm nghệ thuật bởi tay dẻo mời
Hồn anh em hút mất rồi
Cạn ly này nữa miệng cười duyên trao.

2/7/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
04-07-2012, 02:51 PM
ÔNG CHỦ
---*---
Chủ nghèo đầy tớ giàu sang
Tớ thành địa chủ, chủ thành nông nô
Trách trời mượn gió phất cờ
Bẻ măng hái lộc bỏ trơ gốc cành

4/7/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
05-07-2012, 11:54 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-BkLPvZZrY4g/T_aPqG_q6uI/AAAAAAAAArM/illjvukFTCA/w478-h401-k/D%25C3%2582N%2BC%25C3%2580Y%2BI.jpg


DÂN CÀY
---*---
Thánh thần đâu có phép tiên
Bần hàn loạn tặc đảo điên nước nhà
Dân cày vốn gốc thật thà
Khốn cùng cầm gậy sơn hà thành tro.

4/7/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
06-07-2012, 11:20 PM
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

HOA CỎ

Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12

Hoa cài

Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xin xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.

BMT, 5-7-2012

TỘI VẦN THƠ

Trắng muốt ngọc lan em thích cài
Lòng còn mơ tưởng bóng hình ai
Hương thầm lan toả đi trăm nẻo
Để tội vần thơ da diết hoài!

BXP 5.7.2012

BỨC TRANH NẮNG

Tường men hoa nắng ánh đan cài
Ảo ảnh đung đưa - bức vẽ ai!
Một kiếp đi về trầm cổ tích
Dẫu xa…xanh cỏ vẫn yêu hoài.

5 - 7 - 2012
Nguyễn Văn Thái

Bóng ai

Kiêu sa vẻ đẹp nét trâm cài
Thấp thoáng vườn xuân một bóng ai
Dạo gót hài tiên hương thoảng nhẹ
Thiên thai - kẻ sỹ - dệt mơ hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012


NHỚ HOÀI

Một đoá hoa thơm mái tóc cài
Hương thầm như gửi gắm lời ai
Dẫu ngàn dặm thẳm em đi mãi
Vẫn cháy lòng anh nỗi nhớ hoài.

BXP 5.7.2012

LỖI HẸN
---*---
Lẻ bóng phòng the cửa chốt cài
Căn nhà lạnh lẽo vắng hình ai ?
Lối mòn cỏ mọc tro tàn bếp
Lỗi hẹn người xưa cứ đợi hoài.

6/7/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
07-07-2012, 07:41 AM
LỖI HẸN
---*---
Lẻ bống phòng the cửa chốt cài
Căn nhà lạnh lẽo vắng hình ai ?
Lối mòn cỏ mọc tro tàn bếp
Lỗi hẹn người xưa cứ đợi hoài.

6/7/2012
Tuyen45[/QUOTE]

http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55256577-1257047690-xuan-lo-0.jpg

Nét đẹp bình minh

Sáng rực vầng dương mở khóa cài
Kiêu sa chói rạng chốn trần ai
Lung linh diễm ảo cùng muôn chốn
Để cõi nhân gian mãi nhớ hoài.

BMT, 7-7-2012
[/SIZE][/CENTER][/COLOR]

buixuanphuong09
07-07-2012, 08:16 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67618#post67618)
LỖI HẸN
---*---
Lẻ bống phòng the cửa chốt cài
Căn nhà lạnh lẽo vắng hình ai ?
Lối mòn cỏ mọc tro tàn bếp
Lỗi hẹn người xưa cứ đợi hoài.

6/7/2012
Tuyen45




KHẮC KHOẢI HOÀI!





Hoa bưởi vương hương mái tóc cài



Cái ngày đầu ấy...nhớ về ai



Thiên duyên gặp gỡ... ông Tơ buộc?



Dể nỗi lòng ta khắc khoải hoài!





BXP 7.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-07-2012, 10:05 AM
LỖI HẸN
---*---
Lẻ bống phòng the cửa chốt cài
Căn nhà lạnh lẽo vắng hình ai ?
Lối mòn cỏ mọc tro tàn bếp
Lỗi hẹn người xưa cứ đợi hoài.

6/7/2012
Tuyen45

KHẮC KHOẢI HOÀI!

Hoa bưởi vương hương mái tóc cài
Cái ngày đầu ấy...nhớ về ai
Thiên duyên gặp gỡ... ông Tơ buộc?
Dể nỗi lòng ta khắc khoải hoài!

BXP 7.7.2012

Tự hỏi

Mãi vấn lương tâm - tự hỏi hoài
Dòng đời chao đảo chẳng giống ai!
Bao lần giông gió xô nghiêng ngả
Lối mộng vời xa năm tháng cài

Thanh Thanh Khiết
7.7.2012

tuyen45-ad
07-07-2012, 02:07 PM
LỖI HẸN
---*---
Lẻ bóng phòng the cửa chốt cài
Căn nhà lạnh lẽo vắng hình ai ?
Lối mòn cỏ mọc tro tàn bếp
Lỗi hẹn người xưa cứ đợi hoài.

6/7/2012
Tuyen45

KHẮC KHOẢI HOÀI!

Hoa bưởi vương hương mái tóc cài
Cái ngày đầu ấy...nhớ về ai
Thiên duyên gặp gỡ... ông Tơ buộc?
Dể nỗi lòng ta khắc khoải hoài!

BXP 7.7.2012

Tự hỏi

Mãi vấn lương tâm - tự hỏi hoài
Dòng đời chao đảo chẳng giống ai!
Bao lần giông gió xô nghiêng ngả
Lối mộng vời xa năm tháng cài

Thanh Thanh Khiết
7.7.2012





BẾN CŨ
---*---
Bến cũ người xưa đứng ngóng ai
Con thuyền năm ấy cứ đi hoài
Giường đơn em đợi phòng loan vắng
Cổng kín tường cao cửa đóng cài.

7/7/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
07-07-2012, 03:46 PM
Số phận

Cuộc đời số phận vốn tang thương
Khắc khoải trong tâm những đoạn trường
Bao chuyện buồn, vui đầy biến động
Trong lòng cay đắng, chẳng buồn vương.

7. 7. 2012
Lê Thanh Sơn


ĐỊNH PHẬN
---*---

Định phận hẩm hưu thật đán thương
Tuổi xuân từng trải giữa thương trường
Vàng thau lẫn lộn đời ngang trái
Thật giả bao người cứ vấn vương.

7/7/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
07-07-2012, 04:47 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67656#post67656) LỖI HẸN
---*---
Lẻ bống phòng the cửa chốt cài
Căn nhà lạnh lẽo vắng hình ai ?
Lối mòn cỏ mọc tro tàn bếp
Lỗi hẹn người xưa cứ đợi hoài.

6/7/2012
Tuyen45

KHẮC KHOẢI HOÀI!

Hoa bưởi vương hương mái tóc cài
Cái ngày đầu ấy...nhớ về ai
Thiên duyên gặp gỡ... ông Tơ buộc?
Dể nỗi lòng ta khắc khoải hoài!

BXP 7.7.2012

Tự hỏi

Mãi vấn lương tâm - tự hỏi hoài
Dòng đời chao đảo chẳng giống ai!
Bao lần giông gió xô nghiêng ngả
Lối mộng vời xa năm tháng cài

Thanh Thanh Khiết
7.7.2012


BẾN CŨ
---*---
Bến cũ người xưa đứng ngóng ai
Con thuyền năm ấy cứ đi hoài
Giường đơn em đợi phòng loan vắng
Cổng kín tường cao cửa đóng cài.

7/7/2012
Tuyen45

CỨ ĐỢI HOÀI

Đến cổng nhà em...then đã cài
Cây si vẫn đó...ngóng chờ ai?
Tháng ngày dằng dặc...chưa quên được
Cái phút ngu ngơ...cứ đợi hoài!

BXP 7.7.2012

tuyen45-ad
09-07-2012, 02:29 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết


Kiếp lá

Lênh đênh kiếp lá đến mùa rơi
Gió cuốn phăng theo ném giữa đồi
Giãi nắng, phơi sương, muông thú giẫm
Tan vào cõi đất hồn chơi vơi.

Sao Hôm


Cảnh buồn

Một chiều sương rụng lá bay rơi
Hạc lập ngẩn ngơ đậu đỉnh đồi
Ngao ngán quần kê nương cạnh suối
Mây buồn tan tác gió đầy vơi

Thanh Thanh Khiết
8.7.2012




https://lh3.googleusercontent.com/-9s8Ym0lz-6U/T_qJ_x_lmiI/AAAAAAAAAsE/a1yYOrVXrcc/w450-h339-k/L%25C3%2581%2BTHU%2BI.gif



LÁ THU
---*---
Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45



http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif

tuyen45-ad
09-07-2012, 02:58 PM
ĐỒ TÂY
---*---
Hàng Tàu hàng Mỹ còn xanh
Đồ Tây đồ Nhật nổi thành danh môn
Tôi thì đâu phải nhất ngôn
Hành ta dùng đại kẻ khôn không xài.

8/7/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-07-2012, 04:08 PM
Cảnh trưa

Lặng lẽ bên vườn nghe gió rơi
Nghênh phong thủ thế dưới chân đồi
Từng đôi tùng hạc vờn dương liễu
Hương quyện hồn thơ nhớ chẳng vơi !
THANH TÙNG

LÁ THU
---*---
Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45

Tìm kiếm

Bình minh đứng ngắm nắng vàng rơi
Sơn nữ xa trông lướt đỉnh đồi
Nỗi nhớ tiều phu lòng chợt nặng
Mơ màng tìm kiếm chốn chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
9.7.2012

Khắc Hiền
09-07-2012, 05:40 PM
Cảnh trưa


Lặng lẽ bên vườn nghe gió rơi
Nghênh phong thủ thế dưới chân đồi
Từng đôi tùng hạc vờn dương liễu
Hương quyện hồn thơ nhớ chẳng vơi !
THANH TÙNG


LÁ THU
---*---

Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45


Tìm kiếm


Bình minh đứng ngắm nắng vàng rơi
Sơn nữ xa trông lướt đỉnh đồi
Nỗi nhớ tiều phu lòng chợt nặng
Mơ màng tìm kiếm chốn chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
9.7.2012

http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


Cảnh thu


Nắng úa,thu vàng,ngắm lá rơi
Gió reo ,suối hát, tận nương đồi
sen tàn,cúc thắm,thơm hoa sữa
Một thoáng, bồi hồi cảnh sắc vơi

Khắc Hiền
9.7.2012

buixuanphuong09
09-07-2012, 08:39 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67994#post67994)
ĐỒ TÂY
---*---
Hàng Tàu hàng Mỹ còn xanh
Đồ Tây đồ Nhật nổi thành danh môn
Tôi thì đâu phải nhất ngôn
Hành ta dùng đại kẻ khôn không sài.

8/7/2012
Tuyen45





THEO PHẬT NGÔN





Thoi đưa...tóc đã hết xanh



Mái đầu điểm bạc thực hành Pháp môn



Rèn mình theo hướng Phật ngôn



Mặc ai đàm tiếu dại khôn...cứ sài.





BXP 9.7.2012

lethanhson
09-07-2012, 08:53 PM
Cảnh trưa


Lặng lẽ bên vườn nghe gió rơi
Nghênh phong thủ thế dưới chân đồi
Từng đôi tùng hạc vờn dương liễu
Hương quyện hồn thơ nhớ chẳng vơi !
THANH TÙNG


LÁ THU
---*---

Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45


Tìm kiếm


Bình minh đứng ngắm nắng vàng rơi
Sơn nữ xa trông lướt đỉnh đồi
Nỗi nhớ tiều phu lòng chợt nặng
Mơ màng tìm kiếm chốn chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
9.7.2012

http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


Cảnh thu


Nắng úa,thu vàng,ngắm lá rơi
Gió reo ,suối hát, tận nương đồi
sen tàn,cúc thắm,thơm hoa sữa
Một thoáng, bồi hồi cảnh sắc vơi

Khắc Hiền
9.7.2012


Thu về


Lá cuối thu về rải rác rơi
Đôi Nai lưu luyến dạo quanh đồi
Heo may chớm lạnh về thêm nhớ
Vàng đá xanh dần lặng lẽ vơi

9. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
10-07-2012, 10:03 AM
Thu về


Lá cuối thu về rải rác rơi
Đôi Nai lưu luyến dạo quanh đồi
Heo may chớm lạnh về thêm nhớ
Vàng đá xanh dần lặng lẽ vơi

9. 7. 2012
Lê Thanh Sơn



https://lh3.googleusercontent.com/-5v-V14tnILw/T_uOhuJ5AyI/AAAAAAAAAtE/GxSfEsj_pDE/w520-h346-k/NAI%2BV%25C3%2580NG%2BII.jpg



VÀNG THU
---*---
Ngơ ngác nai vàng ngắm lá rơi
Vàng thu tràn ngập kín vùng đồi
Thiên nhiên kỳ ảo lòng xao xuyến
Thi sĩ hồn thơ chẳng lúc vơi.

10/7/2012
Tuyen45

Trần Như Chuyên
10-07-2012, 01:14 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=67994#post67994)
ĐỒ TÂY
---*---
Hàng Tàu hàng Mỹ còn xanh
Đồ Tây đồ Nhật nổi thành danh môn
Tôi thì đâu phải nhất ngôn
Hành ta dùng đại kẻ khôn không sài.

8/7/2012
Tuyen45





THEO PHẬT NGÔN





Thoi đưa...tóc đã hết xanh



Mái đầu điểm bạc thực hành Pháp môn



Rèn mình theo hướng Phật ngôn



Mặc ai đàm tiếu dại khôn...cứ sài.





BXP 9.7.2012




CHẤT

Của ngon nạo vét thủng xanh (*)
Cháo kê chán miệng ta dành khoai môn
Vừa ăn, vừa kể ngụ ngôn
Tình trong nhạt nhẽo - nụ hôn sơ sài.

Khắc Hiền
10-07-2012, 01:26 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-5v-V14tnILw/T_uOhuJ5AyI/AAAAAAAAAtE/GxSfEsj_pDE/w520-h346-k/NAI%2BV%25C3%2580NG%2BII.jpg



VÀNG THU
---*---
Ngơ ngác nai vàng ngắm lá rơi
Vàng thu tràn ngập kín vùng đồi
Thiên nhiên kỳ ảo lòng xao xuyến
Thi sĩ hồn thơ chẳng lúc vơi.

10/7/2012
Tuyen45




Lá thu rơi


Nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi
Sắc trãi vàng ươm cả núi đồi
Ngơ ngác nai rừng bên suối vắng
Chiều tà nhạt nắng ,ánh dương vơi

Khắc Hiền
10.7.2012

Trần Như Chuyên
10-07-2012, 02:04 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-5v-V14tnILw/T_uOhuJ5AyI/AAAAAAAAAtE/GxSfEsj_pDE/w520-h346-k/NAI%2BV%25C3%2580NG%2BII.jpg



VÀNG THU
---*---
Ngơ ngác nai vàng ngắm lá rơi
Vàng thu tràn ngập kín vùng đồi
Thiên nhiên kỳ ảo lòng xao xuyến
Thi sĩ hồn thơ chẳng lúc vơi.

10/7/2012
Tuyen45


MÙA SANG

Từng giọt hào quang lấp lánh rơi
Tim ai thổn thức gửi lưng đồi
Hoàng hôn bao phủ điều còn mất
Sao nỡ khi đầy, lúc lại vơi !

buixuanphuong09
11-07-2012, 02:20 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45



LÁ THU




---*---



Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45





BÂNG KHUÂNG





Bâng khuâng ngồi đếm lá thu rơi



Khắc khoải trong tim cảnh núi đồi....



Thông, têck, bạch đàn...ươm khát vọng



Đến già nỗi nhớ vẫn chơi vơi.




BXP 10.7.2012

Bảo Minh Trang
11-07-2012, 04:36 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45



LÁ THU




---*---



Thu về lả tả lá vàng rơi
Theo gió tung bay rớt lửng đồi
Phơi nắng dầm mưa vào dĩ vãng
Tiếp bồi cho đất chẳng khi vơi
.
9/7/2012
Tuyen45





BÂNG KHUÂNG





Bâng khuâng ngồi đếm lá thu rơi



Khắc khoải trong tim cảnh núi đồi....



Thông, têck, bạch đàn...ươm khát vọng



Đến già nỗi nhớ vẫn chơi vơi.




BXP 10.7.2012





Đừng hỏi

Đừng hỏi vì sao lá lại rơi
Chơ vơ lặng lẽ phủ lưng đồi
Nét buồn vương vấn sầu lên mắt
Cho nỗi niềm thương hận khó vơi.

BMT, 11-7-2012

Bảo Minh Trang
11-07-2012, 05:01 PM
ĐỒ TÂY
---*---
Hàng Tàu hàng Mỹ còn xanh
Đồ Tây đồ Nhật nổi thành danh môn
Tôi thì đâu phải nhất ngôn
Hành ta dùng đại kẻ khôn không sài.

8/7/2012
Tuyen45
THEO PHẬT NGÔN
Thoi đưa...tóc đã hết xanh
Mái đầu điểm bạc thực hành Pháp môn
Rèn mình theo hướng Phật ngôn
Mặc ai đàm tiếu dại khôn...cứ sài.
BXP 9.7.2012


Yêu quê

Việt Nam muôn thuở vẫn xanh
Ham chi Tây mỹ vượt thành ngoại môn
Nói chi hoa ngữ đại ngôn
Yêu quê đâu kể dại khôn vẫn xài.

BMT, 11-7-2012

tuyen45-ad
11-07-2012, 05:56 PM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2008/12/10/1228958101.img.jpg




YÊU
---*---
Yêu em yêu quá mất rồi
Thương sao thương quá môi cười duyên em
Trong mơ giấc mộng buổi đêm
Ngắm nhìn đôi mắt anh quên lối về.

9/7/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
12-07-2012, 02:14 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-okdRXK6u5TQ/T_52jjpBl1I/AAAAAAAAAt0/ePkGvUnCXaU/w535-h401-k/T%25E1%25BA%25A0%2BM%25E1%25BB%2598%2BI.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-07-2012, 03:19 PM
NỐI DÀI TÌNH YÊU



Mặc mây mặc gió mê say
Quản đâu nắng, lạnh, mưa bay, bùn lầy
Vững tin viễn cảnh mai ngày
Nhịp cầu thương nhớ nối dài tình yêu.



TTTL

tuyen45-ad
13-07-2012, 09:51 PM
http://lucbat.com/admin/upload/file/he%2022.jpg



SÂN TRƯỜNG
---*---
Sân trường điệp khúc nhạc ve
Vang lên nhịp sóng trưa hè bạn ơi
Phượng hoa cháy đỏ góc trời
Áo dài ai trắng một thời sinh viên

Trông xa ngỡ tưởng là tiên
Đường eo thắt đáy thôi miên mắt người
Phút giây lòng dạ bồi hồi
Lời ve thúc giục tuổi đời xuân xanh

Má hồng đôi lúm như tranh
Đường duyên đậm nét kết thành trái hoa
Chia tay bè bạn gần xa
Thày cô tạm biệt bước ra trường đời...

13/7/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
14-07-2012, 09:03 AM
ĐỒ TÂY
---*---


Hàng Tàu hàng Mỹ còn xanh


Đồ Tây đồ Nhật nổi thành danh môn


Tôi thì đâu phải nhất ngôn


Hàng ta dùng đại kẻ khôn không xài.



8/7/2012


Tuyen45

TRỞ LẠI XÓM QUÊ

Trở về xóm nhỏ quê xanh
Chỗ kia người đã xây thành ngọ môn
Nơi này tạc đá danh ngôn
Ngàn năm há phải người khôn khó xài

14/7/2012

Bạch Hồng Ngọc
14-07-2012, 09:05 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=68464#post68464)

https://lh6.googleusercontent.com/-okdRXK6u5TQ/T_52jjpBl1I/AAAAAAAAAt0/ePkGvUnCXaU/w535-h401-k/T%25E1%25BA%25A0%2BM%25E1%25BB%2598%2BI.jpg


VỀ QUÊ

Bao nhiêu năm tháng đi xa
Nay về lắm nỗi thật là thân thương
Mộ người thân giữa vô thường
Cỏ cây chen lối sầu vương dương trần

14/7/2012

Bạch Hồng Ngọc
14-07-2012, 09:06 AM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2008/12/10/1228958101.img.jpg




YÊU
---*---


Yêu em yêu quá mất rồi


Thương sao thương quá môi cười duyên em


Trong mơ giấc mộng buổi đêm


Ngắm nhìn đôi mắt anh quên lối về.



9/7/2012


Tuyen45





Nụ cười duyên ấy mê rồi
Làn môi, bờ má, mi cười... rất em
Miền yêu ướp mộng vào đêm
Lạc trong huyền diệu nên quên đường về

14/7/2012

Bảo Minh Trang
14-07-2012, 11:58 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-okdRXK6u5TQ/T_52jjpBl1I/AAAAAAAAAt0/ePkGvUnCXaU/w535-h401-k/T%25E1%25BA%25A0%2BM%25E1%25BB%2598%2BI.jpg


http://img.tamtay.vn/files/2008/02/25/dinhkhoa/photos/137324/482a5d13_hoa%20luc%20binh%20040_resize.jpg

Tình quê

Dù đi muôn dặm đường xa
Tình quê luôn đẹp đến là mến thương
Ngời trong hai chữ chân thường
Tâm hồn trong sáng chẳng vương nhiễm trần.

BMT, 14-7-2012

tuyen45-ad
15-07-2012, 06:50 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-YL32gpTfIX4/UAKr0k9SPmI/AAAAAAAAAvs/wsWReBM82TI/w497-h373/%25C4%2590%25C3%2594I%2BH%25E1%25BA%25A0C%2BI.jpg



TUỔI HẠC
---*---
Tuổi hạc hay nghĩ vẩn vơ
Quên ăn quên ngủ làm thơ tặng đời
Tuổi hạc mắt sáng ngời ngời
Si tình bao kẻ dở hơi nhớ thầm.

14/7/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
16-07-2012, 03:33 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=68469#post68469)
https://lh6.googleusercontent.com/-okdRXK6u5TQ/T_52jjpBl1I/AAAAAAAAAt0/ePkGvUnCXaU/w535-h401-k/T%25E1%25BA%25A0%2BM%25E1%25BB%2598%2BI.jpg




TƠ VƯƠNG CÕI TRẦN





Đây "Chùm khế ngọt" đâu xa



Dù đi vạn nẻo vẫn là thân thương



Mặc cho thác cuộn vô thường



Niềm quê canh cánh vẫn vương cõi trần!





BXP 15.7.2012

buixuanphuong09
16-07-2012, 03:35 PM
YÊU
---*---
Yêu em yêu quá mất rồi
Thương sao thương quá môi cười duyên em
Trong mơ giấc mộng buổi đêm
Ngắm nhìn đôi mắt anh quên lối về.

9/7/2012
Tuyen45





VẪN YÊU!





Duyên ta lỡ dở lâu rồi



Mà trong sâu thẳm vẫn ngời hình em



Em ơi! Có biết đêm đêm



Anh hằng hoài vọng bóng em trở về!!!




BXP 16.7.2012

buixuanphuong09
17-07-2012, 08:37 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=68857#post68857)

https://lh3.googleusercontent.com/-YL32gpTfIX4/UAKr0k9SPmI/AAAAAAAAAvs/wsWReBM82TI/w497-h373/%25C4%2590%25C3%2594I%2BH%25E1%25BA%25A0C%2BI.jpg



TUỔI HẠC
---*---
Tuổi hạc hay nghĩ vẩn vơ
Quên ăn quên ngủ làm thơ tặng đời
Tuổi hạc mắt sáng ngời ngời
Si tình bao kẻ dở hơi nhớ thầm.

14/7/2012
Tuyen45





TUỔI HẠC
(Hoạ Y đề)





Tuổi già hay nhớ vu vơ



Cái thời hoa bướm...ước mơ đầu đời



Đam mê...khát vọng...rạng ngời



Mà đành chôn chặt vào nơi... âm thầm!!!





BXP 17.7.2012



Hôm nay mới thấm mệt, cứ ngồi máy là buồn ngủ, đành tạm nghỉ.

tuyen45-ad
17-07-2012, 11:12 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-HLw4niSZg38/UAYbjEnuQmI/AAAAAAAAAyE/XPdNmhYasGU/w267-h401-k/EM%2B%25C4%2590ITRONG%2BS%25C6%25AF%25C6%25A0NG%2B M%25C3%2599%2BV.jpg



NGƯỜI ĐI
---*---
Người đi vàng úa trời thu
Sương sa phía trước mịt mù tối đen
Công tôi mua lạt mây mềm
Mà không buộc nổi tình em với mình.
17/7/2012
Tuyen45

lethanhson
18-07-2012, 01:19 AM
Người xa


Người xa thêm lạnh mùa thu
Con thuyền giữa biển mây mù xám đen
Cũng may nhờ sợi hương mềm
Níu giùm tôi mái thuyền em xuôi dòng

18. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-07-2012, 05:24 AM
http://diendan1.eva.vn/imagehosting2/5002749a367ff56e04.jpg



NGƯỜI ĐI
---*---
Người đi vàng úa trời thu
Sương sa phía trước mịt mù tối đen
Công tôi mua lạt mây mềm
Mà không buộc nổi tình em với mình.

17/7/2012
Tuyen45


EM ĐI


Em đi biệt một mùa thu
Tình tôi từ đó mưa mù mây đen
Còn đâu là suối tóc mềm
Có chăng giấc mộng tay em ôm mình



KIỀN ĐỨC - 18/07/12

buixuanphuong09
18-07-2012, 01:52 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=68620#post68620)
http://lucbat.com/admin/upload/file/he%2022.jpg

SÂN TRƯỜNG
---*---
Sân trường điệp khúc nhạc ve
Vang lên nhịp sóng trưa hè bạn ơi
Phượng hoa cháy đỏ góc trời
Áo dài ai trắng một thời sinh viên

Trông xa ngỡ tưởng là tiên
Đường eo thắt đáy thôi miên mắt người
Phút giây lòng dạ bồi hồi
Lời ve thúc giục tuổi đời xuân xanh

Má hồng đôi lúm như tranh
Đường duyên đậm nét kết thành trái hoa
Chia tay bè bạn gần xa
Thày cô tạm biệt bước ra trường đời...

13/7/2012
Tuyen45




MỘT ĐỜI!!!





Khắp nơi tràn ngập tiếng ve



Như lời gọi: "Đã nghỉ Hè bạn ơi!"



Biển khơi sóng dậy ngất trời...



Ta về quê với mọi người đoàn viên.





Giã từ "Hồn bướm mơ tiên"



Giã từ tuổi ngọc...ta thêm lớn người!



Trống tan trường đã điểm hồi...



Ta về đi tiếp trường đời ngát xanh.





Thế rồi qua cuộc chiến tranh



Trăng treo đầu súng... tim dành cho "hoa"!



Thế rồi... Tất cả đã xa!



Ngoảnh đầu nhìn lại...sắp qua một đời!!!





BXP 18.7.2012

buixuanphuong09
19-07-2012, 07:11 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=69133#post69133)
http://diendan1.eva.vn/imagehosting2/5002749a367ff56e04.jpg



NGƯỜI ĐI
---*---
Người đi vàng úa trời thu
Sương sa phía trước mịt mù tối đen
Công tôi mua lạt mây mềm
Mà không buộc nổi tình em với mình.
17/7/2012
Tuyen45




MỘNG





Long lanh sóng gợn hồ Thu...



Bỗng cơn mưa đến...vần vù mây đen...



Màn mưa nhoà dáng liễu mềm...



Trọn đời vẫn tưởng có em bên mình!!!





BXP 18.7.2012

Sao Hôm
19-07-2012, 08:50 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-HLw4niSZg38/UAYbjEnuQmI/AAAAAAAAAyE/XPdNmhYasGU/w267-h401-k/EM%2B%25C4%2590ITRONG%2BS%25C6%25AF%25C6%25A0NG%2B M%25C3%2599%2BV.jpg



NGƯỜI ĐI
---*---
Người đi vàng úa trời thu
Sương sa phía trước mịt mù tối đen
Công tôi mua lạt mây mềm
Mà không buộc nổi tình em với mình.
17/7/2012
Tuyen45

Anh về

Anh về vàng rực ánh thu
Trăng trong xóa hết mịt mù đêm đen
Vòng ôm ấm áp êm mềm
Hòa chung hơi thở, nhịp tim ta-mình.

Sao Hôm

tuyen45-ad
19-07-2012, 04:11 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-2p9Pn6RBOPg/UAfJTV-KkXI/AAAAAAAAA2M/71Eh55Td73I/w407-h401-k/TR%25C3%2581I%2BTIM%2BII.jpg




CHÀO CHÚ LÍNH
---*---
Mười năm đánh giặc trở về nhà
Cây gạo sân đình trổ đỏ hoa
“Bạn gái” bồng con chào “chú lính”
Cháu ơi ! tim chú rụng rơi ra...

19/7/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-07-2012, 05:07 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-2p9Pn6RBOPg/UAfJTV-KkXI/AAAAAAAAA2M/71Eh55Td73I/w407-h401-k/TR%25C3%2581I%2BTIM%2BII.jpg



CHÀO CHÚ LÍNH
---*---
Mười năm đánh giặc trở về nhà
Cây gạo sân đình trổ đỏ hoa
“Bạn gái” bồng con chào “chú lính”
Cháu ơi ! tim chú rụng rơi ra...

19/7/2012
Tuyen45



TRỞ VỀ


Làng quê thay đổi biết đâu nhà
Người bạn năm nào đón dưới hoa
Em gái một con, con một tuổi
Tình ơi sao nói chẳng rời ra?!


KIỀN ĐỨC - 19/07/12

Bảo Minh Trang
19-07-2012, 05:38 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-2p9Pn6RBOPg/UAfJTV-KkXI/AAAAAAAAA2M/71Eh55Td73I/w407-h401-k/TR%25C3%2581I%2BTIM%2BII.jpg



CHÀO CHÚ LÍNH
---*---
Mười năm đánh giặc trở về nhà
Cây gạo sân đình trổ đỏ hoa
“Bạn gái” bồng con chào “chú lính”
Cháu ơi ! tim chú rụng rơi ra...

19/7/2012
Tuyen45



TRỞ VỀ


Làng quê thay đổi biết đâu nhà
Người bạn năm nào đón dưới hoa
Em gái một con, con một tuổi
Tình ơi sao nói chẳng rời ra?!


KIỀN ĐỨC - 19/07/12


Ước mơ

Chú lính bao năm trở lại nhà
Với lòng rộn rã nở ngàn hoa
Ước mơ hội ngộ người yêu cũ
Cơ hội tỏ tình sẽ nói ra.

BMT, 19-7-2012

lethanhson
20-07-2012, 03:53 AM
Gặp lại


Bao năm đi đánh giặc xa nhà
Cây bưởi sau vườn nở trắng hoa
Cô gái ngày xưa cười hớn hở
Cháu chào chú ạ! nhận không ra.

20. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Bạch Hồng Ngọc
20-07-2012, 09:05 AM
CHÀO CHÚ LÍNH
---*---
Mười năm đánh giặc trở về nhà
Cây gạo sân đình trổ đỏ hoa
“Bạn gái” bồng con chào “chú lính”
Cháu ơi ! tim chú rụng rơi ra...

19/7/2012
Tuyen45




TRỞ VỀ



Làng quê thay đổi biết đâu nhà
Người bạn năm nào đón dưới hoa
Em gái một con, con một tuổi
Tình ơi sao nói chẳng rời ra?!



KIỀN ĐỨC - 19/07/12



Ước mơ

Chú lính bao năm trở lại nhà
Với lòng rộn rã nở ngàn hoa
Ước mơ hội ngộ người yêu cũ
Cơ hội tỏ tình sẽ nói ra.

BMT, 19-7-2012






NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ

Trở lại quê hương... bạn đến nhà
Tình xưa nghĩa cũ đẹp như hoa
Gian nan sóng gió... đời người lính
Gặp lại...kìm lòng chẳng nói ra
20/7/2012
BHN

Bạch Hồng Ngọc
20-07-2012, 12:16 PM
DUYÊN THƠ

Đã bén duyên thơ chẳng muốn rời
Con đường thi phú rộng sân chơi
Văn chương thả mộng , lòng thanh thản
Nghiên bút gieo tình , dạ thảnh thơi
Mỗi bận giao lưu - hồn nắng trải
Bao lần xướng họa - bóng trăng ngời
Đường đi thấp thoáng vầng dương tỏa
Bến hẹn thuyền neo lộng gió trời .

Mạnh Kỷ
15/07/2012

TÌNH XƯA

Tình xưa thắm đượm mãi không rời
Khóa trái tim sy chẳng nói chơi
Kẻ đợi cau non mong trĩu quả
Người chờ giếng ngọc muốn thanh thơi
Duyên tình dấu kín nơi huyền diệu
Số nghĩa phô ra chốn rạng ngời
Ước vọng ngàn năm còn sáng tỏ
Lời thề sắt đá.. đẹp mây trời

20/7/2012

buixuanphuong09
20-07-2012, 12:21 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=69360#post69360)
https://lh3.googleusercontent.com/-2p9Pn6RBOPg/UAfJTV-KkXI/AAAAAAAAA2M/71Eh55Td73I/w407-h401-k/TR%25C3%2581I%2BTIM%2BII.jpg



CHÀO CHÚ LÍNH
---*---


Mười năm đánh giặc trở về nhà
Cây gạo sân đình trổ đỏ hoa
“Bạn gái” bồng con chào “chú lính”
Cháu ơi ! tim chú rụng rơi ra...

19/7/2012
Tuyen45




SAO KHÓ NHẬN RA?





Vạn dặm trường chinh trở lại nhà



Gặp người thuở ấy ... thầm yêu hoa!



"Trăng treo đầu súng" ... hình chưa nhạt



Mà đến bây giờ ... khó nhận ra???





BXP 20.7.2012

tuyen45-ad
21-07-2012, 08:38 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-eJizbczSfCY/UAoG6vtTXII/AAAAAAAAA2w/tydR5tKh6Fw/w450-h338-k/TH%25E1%25BB%25A6%2B%25C4%2590%25C3%2594%2BOA%2BSI NH%2BT%25C6%25A0N%2BI.jpg



THIẾU
---*---
Tháng năm lưu lạc đất người
Con tim thổn thức những lời quê hương
Thiếu làn gió mát chiều vương
Thiếu người bạn cũ thân thương thuở nào.

Tuyen45

buixuanphuong09
21-07-2012, 01:03 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=69609#post69609)
https://lh4.googleusercontent.com/-eJizbczSfCY/UAoG6vtTXII/AAAAAAAAA2w/tydR5tKh6Fw/w450-h338-k/TH%25E1%25BB%25A6%2B%25C4%2590%25C3%2594%2BOA%2BSI NH%2BT%25C6%25A0N%2BI.jpg



THIẾU
---*---
Tháng năm lưu lạc đất người
Con tim thổn thức những lời quê hương
Thiếu làn gió mát chiều vương
Thiếu người bạn cũ thân thương thuở nào.

21/7/2012
Tuyen45




ĐỪNG ĐỂ THIẾU





Dù ta đang ở quê người



Mà thành "Khế ngọt" đất trời cố hương



Ta gom muôn sợi tơ vương



Làm nên mái ấm tình thương ngày nào.





BXP 21.7.2012

tuyen45-ad
21-07-2012, 07:06 PM
http://pic100.picturetrail.com/VOL565/12865082/22891769/401724031.jpg


http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/25338321.jpg



TỔ QUỐC GHI CÔNG
---*---
Sông núi vọng vang lời Bác gọi
Trong giờ tổ quốc tóc tang này
Giang sơn đất nước giày đinh giặc
Hà Nội tiếng gầm rít máy bay

Lâm nguy tổ quốc người ra trận
Chiến đấu quên mình những tháng năm
Họng súng thù đen ngòm bạo lực
Gái trai dũng chí chút hờn căm

Tuổi trẻ xông pha dưới thảm lửa
Xe tăng, thần sấm, pháo bầy xa
Đường vào mặt trận vui như hội
Thắng lợi về "gò đất" cắm hoa

Bao đồng chí thất hứa quê nhà
Bao vợ mất chồng, con mất cha
Bao mẹ ngẩn ngơ hoài đứng đợi
Bao cô gái lỡ hẹn đơn già

Ôi mất mát thương đau đẫm lệ
Trong giờ đại thắng giữa mùa xuân
Cờ hoa tươi đỏ trời non nước
Bác đợi, Bác chờ những tháng năm

Thắng lợi này bao xương chiến sỹ
Máu đồng bào chảy đỏ dòng sông
Sử vàng viết tiếp trang trang mới
Tổ quốc lập đài tưởng nhớ công.

Tuyen45


http://pic100.picturetrail.com/VOL565/12865082/22891769/402094809.jpg

http://www.cuutnxp.com/Pictures/NhieuHCchiencong.gif

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-07-2012, 08:41 PM
CHÀO CHÚ LÍNH
---*---
Mười năm đánh giặc trở về nhà
Cây gạo sân đình trổ đỏ hoa
“Bạn gái” bồng con chào “chú lính”
Cháu ơi ! tim chú rụng rơi ra...

19/7/2012
Tuyen45

TRỞ VỀ

Làng quê thay đổi biết đâu nhà
Người bạn năm nào đón dưới hoa
Em gái một con, con một tuổi
Tình ơi sao nói chẳng rời ra?!

KIỀN ĐỨC - 19/07/12


ƯỚC MƠ

Chú lính bao năm trở lại nhà
Với lòng rộn rã nở ngàn hoa
Ước mơ hội ngộ người yêu cũ
Cơ hội tỏ tình sẽ nói ra.

BMT, 19-7-2012


ĐÓN NGƯỜI
Mấy năm chú lính trở về nhà
Hạ đỏ đón người, phượng nở hoa
Em gái thẹn thùng hồng má phấn
mẹ già nước mắt lại trào ra.

nguyenthilan



NHỚ - QUÊN



Dong ruổi bao năm chẳng nhớ nhà
Quên ngày thề hẹn dưới trời hoa
Nhớ đời sương gió lòng chai sạn
Quên nước mắt người thủa bước ra


KIỀN ĐỨC - 21/07/12

tuyen45-ad
22-07-2012, 12:15 PM
KHẠO KHỜ
---*---
Chửa nghe em hẹn nửa lời
Sao mình vẫn cứ gắng ngồi chờ trông
Chuyến tàu khuya muộn đêm đông
Sân ga còn lại lão ông khạo khờ.

12/7/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
22-07-2012, 01:12 PM
KHẠO KHỜ
---*---
Chửa nghe em hẹn nửa lời
Sao mình vẫn cứ gắng ngồi chờ trông
Chuyến tàu khuya muộn đêm đông
Sân ga còn lại lão ông khạo khờ.

12/7/2012
Tuyen45




Dại khờ

Ánh trăng như nói thay lời
Nỗi niềm thương nhớ của người đợi trông
Thu đi trời lại vào đông
Sao còn giữ mãi hoài mong dại khờ.


BMT,22-7-2012

buixuanphuong09
22-07-2012, 02:54 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=69733#post69733)
KHẠO KHỜ
---*---
Chửa nghe em hẹn nửa lời
Sao mình vẫn cứ gắng ngồi chờ trông
Chuyến tàu khuya muộn đêm đông
Sân ga còn lại lão ông khạo khờ.

12/7/2012
Tuyen45





CHỐT...ÔNG LÃO KHỜ





Bên nhau chẳng thốt nên lời



"Tình trong như đã..." lại ngồi mà trông...!



Rồi đi nam, bắc, tây, đông



Cuối đới chốt lại...một ông lão khờ!!!





BXP 22.7.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-07-2012, 05:47 AM
KHẠO KHỜ
---*---
Chửa nghe em hẹn nửa lời
Sao mình vẫn cứ gắng ngồi chờ trông
Chuyến tàu khuya muộn đêm đông
Sân ga còn lại lão ông khạo khờ.

12/7/2012
Tuyen45

Dại khờ

Ánh trăng như nói thay lời
Nỗi niềm thương nhớ của người đợi trông
Thu đi trời lại vào đông
Sao còn giữ mãi hoài mong dại khờ.


BMT,22-7-2012


Bởi yêu

Bởi yêu mới dám hứa lời
Xa nhau thăm thẳm ai người ngóng trông
Vừa heo may, đã chớm đông
Trót đam mê đã trông mong khạo khờ

23. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

NGU KHỜ

Nào đâu ai có hẹn lời
Mà thi nhân đã tưởng người chờ trông
Bởi lòng như tháng ngày đông
Nên tình ảo vọng nhớ mong ngu khờ


KIỀN ĐỨC 23/07/12

tuyen45-ad
23-07-2012, 07:32 AM
http://img382.imageshack.us/img382/408/img6350ey3.jpg




KHÓC TÌNH SUÔNG
---*---
Canh trường thao thức nỗi buồn vương
Nhớ lại người xưa lệ bỗng tuôn
Ngày ấy dại khờ tình vỡ mộng
Người đi kẻ ở khóc tình suông

22/7/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
23-07-2012, 08:15 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-eJizbczSfCY/UAoG6vtTXII/AAAAAAAAA2w/tydR5tKh6Fw/w450-h338-k/TH%25E1%25BB%25A6%2B%25C4%2590%25C3%2594%2BOA%2BSI NH%2BT%25C6%25A0N%2BI.jpg



THIẾU
---*---
Tháng năm lưu lạc đất người
Con tim thổn thức những lời quê hương
Thiếu làn gió mát chiều vương
Thiếu người bạn cũ thân thương thuở nào.

Tuyen45


THIẾU

Sa cơ lăn lộn xứ người
Thiếu tình, thiếu nghĩa, thiếu lời đồng hương
Sầu tư đọng lại vấn vương
Nhớ quê đành chịu... ai thương không nào?
22/7/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bảo Minh Trang
23-07-2012, 09:25 AM
http://img382.imageshack.us/img382/408/img6350ey3.jpg




KHÓC TÌNH SUÔNG
---*---
Canh trường thao thức nỗi buồn vương
Nhớ lại người xưa lệ bỗng tuôn
Ngày ấy dại khờ tình vỡ mộng
Người đi kẻ ở khóc tình suông

22/7/2012
Tuyen45


Dư âm

Lặng lẽ nghe lòng thoáng vấn vương
Chạm nguồn khơi mạch nỗi sầu tuôn
Hoài mong dĩ vãng cơn mơ ảo
Chất chứa dư âm giọt lệ suông.

BMT, 23-7-2012

buixuanphuong09
23-07-2012, 02:36 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=69855#post69855)

KHÓC TÌNH SUÔNG
---*---
Canh trường thao thức nỗi buồn vương
Nhớ lại người xưa lệ bỗng tuôn
Ngày ấy dại khờ tình vỡ mộng
Người đi kẻ ở khóc tình suông

22/7/2012
Tuyen45






BUỒN...LỜI SUÔNG!





Trọn đời mang mãi chút tình vương



Đêm vắng canh trường giọt lệ tuôn



Một cánh chim trời bay khuất nêo



Để buồn "thệ biển..." hoá lời suông!!!





BXP 23.7.2012

tuyen45-ad
24-07-2012, 12:34 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-x0fdrA-gl6k/UA4kgVyv3UI/AAAAAAAAA3Q/f9lGsiwExX8/w603-h401-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BHOA%2BI.jpg




THÁNG NĂM
---*---
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Cháy bừng nắng hạ sáng ngời niềm tin
Nhạc ve thôi thúc trái tim
Tuổi hồng rộn rã đi tìm ước mơ.

24/7/2012
Tuyen45

Duyên An
24-07-2012, 05:03 PM
KHẠO KHỜ
---*---
Chửa nghe em hẹn nửa lời
Sao mình vẫn cứ gắng ngồi chờ trông
Chuyến tàu khuya muộn đêm đông
Sân ga còn lại lão ông khạo khờ.

12/7/2012
Tuyen45



Dại khờ

Ánh trăng như nói thay lời
Nỗi niềm thương nhớ của người đợi trông
Thu đi trời lại vào đông
Sao còn giữ mãi hoài mong dại khờ.

BMT,22-7-2012


TRÁCH

Trách ai xưa chẳng ngỏ lời
Để rồi hai đứa cả đời ngóng trông
Con tàu chở lạnh rét đông
Ga chiều gái lão chờ ông trai khờ

DA

Bạch Hồng Ngọc
24-07-2012, 07:21 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-x0fdrA-gl6k/UA4kgVyv3UI/AAAAAAAAA3Q/f9lGsiwExX8/w603-h401-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BHOA%2BI.jpg




THÁNG NĂM
---*---
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Cháy bừng nắng hạ sáng ngời niềm tin
Nhạc ve thôi thúc trái tim
Tuổi hồng rộn rã đi tìm ước mơ.

24/7/2012
Tuyen45




VÀO HẠ

Bông phượng đỏ thắm giữa trời
Bâng khuâng vào hạ rạng ngời miền tin
Tiếng ve nối nhịp con tim
Thôi thúc nỗi nhớ ta tìm mộng mơ

24/7/2012
Bạch Hồng Ngọc

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-07-2012, 09:36 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-x0fdrA-gl6k/UA4kgVyv3UI/AAAAAAAAA3Q/f9lGsiwExX8/w603-h401-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BHOA%2BI.jpg




THÁNG NĂM
---*---
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Cháy bừng nắng hạ sáng ngời niềm tin
Nhạc ve thôi thúc trái tim
Tuổi hồng rộn rã đi tìm ước mơ.

24/7/2012
Tuyen45




CHIỀU ÊM


Vi vu tiếng sáo lưng trời
Ru êm tâm tưởng rạng ngời đức tin
Tháng năm ấm nóng buồng tim
Rộn ràng chân bước dõi tìm cõi mơ.

KIỀN ĐỨC - 24/07/12

buixuanphuong09
24-07-2012, 10:01 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70082#post70082)
https://lh3.googleusercontent.com/-x0fdrA-gl6k/UA4kgVyv3UI/AAAAAAAAA3Q/f9lGsiwExX8/w603-h401-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BHOA%2BI.jpg




THÁNG NĂM
---*---
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Cháy bừng nắng hạ sáng ngời niềm tin
Nhạc ve thôi thúc trái tim
Tuổi hồng rộn rã đi tìm ước mơ.

24/7/2012
Tuyen45





HOA MÙA HẠ





Hương sen theo gió ngát trời



Bằng lăng tím ngắt vẫn ngời sắc tin



Phượng hồng đốt cháy con tim



Lập loè lửa lựu rõi tìm ... trong mơ





BXP 24.7.2012

Bảo Minh Trang
25-07-2012, 12:39 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70082#post70082)
https://lh3.googleusercontent.com/-x0fdrA-gl6k/UA4kgVyv3UI/AAAAAAAAA3Q/f9lGsiwExX8/w603-h401-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BHOA%2BI.jpg




THÁNG NĂM
---*---
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Cháy bừng nắng hạ sáng ngời niềm tin
Nhạc ve thôi thúc trái tim
Tuổi hồng rộn rã đi tìm ước mơ.

24/7/2012
Tuyen45






CHIỀU ÊM


Vi vu tiếng sáo lưng trời
Ru êm tâm tưởng rạng ngời đức tin
Tháng năm ấm nóng buồng tim
Rộn ràng chân bước dõi tìm cõi mơ.

KIỀN ĐỨC - 24/07/12


HOA MÙA HẠ





Hương sen theo gió ngát trời



Bằng lăng tím ngắt vẫn ngời sắc tin



Phượng hồng đốt cháy con tim



Lập loè lửa lựu rõi tìm ... trong mơ





BXP 24.7.2012




http://i22.photobucket.com/albums/b332/Azumeo/aZm6336.jpg


Hoa hồng

Vẻ duyên nhuộm đỏ bầu trời
Thắm tươi son sắt cháy ngời lòng tin
Như lời nói của con tim
Bên nhau khắng khít chung tìm sắc mơ.

BMT, 25-7-2012

Sao Hôm
25-07-2012, 12:45 PM
KHẠO KHỜ
---*---
Chửa nghe em hẹn nửa lời
Sao mình vẫn cứ gắng ngồi chờ trông
Chuyến tàu khuya muộn đêm đông
Sân ga còn lại lão ông khạo khờ.

12/7/2012
Tuyen45




Dại khờ

Ánh trăng như nói thay lời
Nỗi niềm thương nhớ của người đợi trông
Thu đi trời lại vào đông
Sao còn giữ mãi hoài mong dại khờ.

BMT,22-7-2012


TRÁCH

Trách ai xưa chẳng ngỏ lời
Để rồi hai đứa cả đời ngóng trông
Con tàu chở lạnh rét đông
Ga chiều gái lão chờ ông trai khờ

DA


Ánh mắt

Nhìn thôi, chẳng nới một lời
Mà khi cách mặt bời bời nhớ trông
Sầm sì hoang lạnh tiết đông
Mắt về réo gọi !- Khát mong dại khờ!


Sao Hôm

Sao Hôm
25-07-2012, 12:58 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70082#post70082)
https://lh3.googleusercontent.com/-x0fdrA-gl6k/UA4kgVyv3UI/AAAAAAAAA3Q/f9lGsiwExX8/w603-h401-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BHOA%2BI.jpg




THÁNG NĂM
---*---
Tháng năm phượng đỏ rực trời
Cháy bừng nắng hạ sáng ngời niềm tin
Nhạc ve thôi thúc trái tim
Tuổi hồng rộn rã đi tìm ước mơ.

24/7/2012
Tuyen45






CHIỀU ÊM


Vi vu tiếng sáo lưng trời
Ru êm tâm tưởng rạng ngời đức tin
Tháng năm ấm nóng buồng tim
Rộn ràng chân bước dõi tìm cõi mơ.

KIỀN ĐỨC - 24/07/12



HOA MÙA HẠ





Hương sen theo gió ngát trời



Bằng lăng tím ngắt vẫn ngời sắc tin



Phượng hồng đốt cháy con tim



Lập loè lửa lựu rõi tìm ... trong mơ





BXP 24.7.2012


Tháng Năm qua...

Tháng Năm qua... phượng biệt trời
Tan vào nắng hạ, khơi cời lửa tin
Thổi bùng nhiệt huyết con tim
Tỏa lan thắp sáng mọi miền ước mơ.

Sao Hôm

tuyen45-ad
25-07-2012, 03:34 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-y25t6gT7Syk/UA-nTso-iFI/AAAAAAAAA3s/Fvlau7PRC4A/w549-h395-k/THUY%25E1%25BB%2580N%2BV%25C3%2580%2BBI%25E1%25BB% 2582N%2BI.jpg




GIÓ CHIỀU
---*---
Gió chiều vờn nhẹ tóc ai ?
Trăng non mờ tỏ bờ vai thanh gày
Nghiêng buồm thuyền lướt tựa bay
Sương khuya nặng hạt vương đầy má em .

24/7/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-07-2012, 12:31 AM
http://img382.imageshack.us/img382/408/img6350ey3.jpg




KHÓC TÌNH SUÔNG
---*---
Canh trường thao thức nỗi buồn vương
Nhớ lại người xưa lệ bỗng tuôn
Ngày ấy dại khờ tình vỡ mộng
Người đi kẻ ở khóc tình suông

22/7/2012
Tuyen45



Dư âm

Lặng lẽ nghe lòng thoáng vấn vương
Chạm nguồn khơi mạch nỗi sầu tuôn
Hoài mong dĩ vãng cơn mơ ảo
Chất chứa dư âm giọt lệ suông.

BMT, 23-7-2012




NHẮC NHỚ

Em có nghe hồn sợi khói vương
Phút giây nào đó lệ trào tuôn
Nhớ ngày hoa mộng bao năm trước
Tình cũ xuôi dòng nước chảy suông.

KIỀN ĐỨC - 26/07/12

buixuanphuong09
26-07-2012, 07:02 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70244#post70244)
https://lh4.googleusercontent.com/-y25t6gT7Syk/UA-nTso-iFI/AAAAAAAAA3s/Fvlau7PRC4A/w549-h395-k/THUY%25E1%25BB%2580N%2BV%25C3%2580%2BBI%25E1%25BB% 2582N%2BI.jpg



GIÓ CHIỀU
---*---
Gió chiều vờn nhẹ tóc ai ?
Trăng non mờ tỏ bờ vai thanh gày
Nghiêng buồm thuyền lướt tựa bay
Sương khuya nặng hạt vương đầy má em .

24/7/2012
Tuyen45





Hoạ I



ẮP ĐẦY HÌNH EM





Hồn anh chết đuối mắt ai



Lưng mềm liễu rủ mảnh mai nhỏ gầy...



Nhớ thời "Tóc gió thôi bay"



Trái tim nồng cháy ắp đầy hình em.





Hoạ II



THIẾU EM!





Nhớ ngày âu yếm bên ai



Vòng tay ôm gọn đôi vai nhỏ gầy...



Thế rồi... sải cánh chim bay



Quạnh hiu anh sống những ngày thiếu em!





BXP 26.7.2012

NGUYỄN VĂN THÁI
26-07-2012, 07:22 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-y25t6gT7Syk/UA-nTso-iFI/AAAAAAAAA3s/Fvlau7PRC4A/w549-h395-k/THUY%25E1%25BB%2580N%2BV%25C3%2580%2BBI%25E1%25BB% 2582N%2BI.jpg




GIÓ CHIỀU
---*---
Gió chiều vờn nhẹ tóc ai ?
Trăng non mờ tỏ bờ vai thanh gày
Nghiêng buồm thuyền lướt tựa bay
Sương khuya nặng hạt vương đầy má em .

24/7/2012
Tuyen45



EM ĐI XA

Em đi để nhớ cho ai?
Mặt trời ủ rũ trên vai nắng gày
Đường xa hương tóc có bay?
Có cơn gió lạ nương đầy môi em?

Nguyễn Văn Thái.
28 - 7 - 2012

buixuanphuong09
26-07-2012, 07:36 AM
LOAN PHÒNG HẠNH PHÚC





Nguyệt rọi song khuya đuổi bóng đêm



Phòng loan se lạnh gợi tình thêm



Bờ môi khát vọng đầy dâng hiến



Bầu ngực căng tròn hạnh phúc êm.





BXP 26.7.2012





Viết mấy câu thơ tình cho lòng già trẻ lại, mời bạn hoạ vui.

tuyen45-ad
26-07-2012, 04:34 PM
LOAN PHÒNG HẠNH PHÚC





Nguyệt rọi song khuya đuổi bóng đêm



Phòng loan se lạnh gợi tình thêm



Bờ môi khát vọng đầy dâng hiến



Bầu ngực căng tròn hạnh phúc êm.





BXP 26.7.2012





Viết mấy câu thơ tình cho lòng già trẻ lại, mời bạn hoạ vui.






PHÒNG THE
---*---
Phòng the bóng nguyệt hiện trong đêm
Mờ tỏ hình hài gợi ý thêm
Cung cấm non cao ngời ánh ngọc
Cổng thành cỏ mọc lối vào êm.

26/7/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
26-07-2012, 05:20 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70418#post70418)

Đêm lãng mạng


Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

BMT, 26-7-2012




ĐÊM THU

Lung linh ánh nguyệt chiếu khuya đêm
Gác tía lầu son ngắm đẹp thêm
Vãn cảnh đêm thu lòng xuyến động
Bâng khuâng nhẹ gót xuống miền êm

26/7/2012
Bạch Hồng Ngọc


Đêm ngọt ngào

Gió vén màn nhung lúc nửa đêm
Ngọt ngào chăn gối ngát hương thêm
Hằng nga hờn dỗi vào cung ngủ
Lầu tình tĩnh lặng trong dịu êm

Thanh Thanh Khiết
26.7.2012


ĐÊM TÁI NGỘ KIM KIỀU

Hạnh phúc chan hoà thức suốt đêm
Nến hồng tiếp lửa nối dài thêm
Ngón xưa dìu dặt tay ươm mộng
Cho khúc nhạc lòng êm mãi êm.
BXP 26.7.2012
Cảm ơn các bạn đã hoạ thơ







PHÒNG THE
---*---
Phòng the bóng nguyệt hiện trong đêm
Mờ tỏ hình hài gợi ý thêm
Cung cấm non cao ngời ánh ngọc
Cổng thành cỏ mọc lối vào êm.

26/7/2012
Tuyen45





ĐÊM ĐẦU KIỀU LƯU LẠC





Trà mi mưa gió phũ phàng đêm



"Thà bẻ cho chàng" ... đau đớn thêm!



Ong giỡn, bướm vờn... hoài nét ngọc



Thôi còn đâu nữa cõi trời êm!!!





BXP 26.7.2012

tuyen45-ad
26-07-2012, 06:13 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkvg6hxSInY/UBEcenIxBGI/AAAAAAAAA4M/xnayhI962-U/w611-h395-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BI.jpg



HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

24/7/2012
Tuye n45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-07-2012, 07:36 PM
LOAN PHÒNG HẠNH PHÚC

Nguyệt rọi song khuya đuổi bóng đêm
Phòng loan se lạnh gợi tình thêm
Bờ môi khát vọng đầy dâng hiến
Bầu ngực căng tròn hạnh phúc êm.

BXP 26.7.2012



PHÒNG THE
---*---
Phòng the bóng nguyệt hiện trong đêm
Mờ tỏ hình hài gợi ý thêm
Cung cấm non cao ngời ánh ngọc
Cổng thành cỏ mọc lối vào êm.

26/7/2012
Tuyen45



ĐÊM HOA CHÚC


Đôi giọt nến hồng nhỏ xuống đêm
Rưng rưng ngà ngọc diệu huyền thêm
Nở bừng dấu ái từ sâu thẳm
Ngây ngất đôi lòng khúc nhạc êm

KIỀN ĐỨC - 26/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-07-2012, 11:56 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkvg6hxSInY/UBEcenIxBGI/AAAAAAAAA4M/xnayhI962-U/w611-h395-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BI.jpg



HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

24/7/2012
Tuyen45




HOÀI NIỆM


Bốn mươi năm bỏ sân trường
Anh đi hồn mãi vấn vương tình hồng
Góc trời ai có còn mong
Những chiều hoa mộng tầng không mây tường(*)

(*) Hán Việt: tường vân = mây đẹp.

KIỀN ĐỨC - 26/07/12

Bạch Hồng Ngọc
27-07-2012, 04:09 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkvg6hxSInY/UBEcenIxBGI/AAAAAAAAA4M/xnayhI962-U/w611-h395-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BI.jpg



HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

24/7/2012
Tuye n45






VỀ HÈ

Về quê lại nhớ tới trường
Đã vương sợi tím lại vương sợi hồng
Thế rồi những nhớ và mong
Mờ mờ ảo ảo nên không tận tường
27/7/2012

buixuanphuong09
27-07-2012, 08:29 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70447#post70447)
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkvg6hxSInY/UBEcenIxBGI/AAAAAAAAA4M/xnayhI962-U/w611-h395-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BI.jpg



HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

24/7/2012
Tuye n45






VẪN MONG





Giã từ tuổi ngọc...mái trường...



Còn mang theo chút tình vương...má hồng



Biết vô vọng, vẫn ước mong...



Tinh cầu hai nửa ... dẫu không am tường!





BXP 27.7.2012

tuyen45-ad
28-07-2012, 09:51 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-K6TbSWNmToY/UBNJ2t4eVjI/AAAAAAAAA4s/pYR3ljtwmi8/w593-h395-k/S%25C3%2582N%2BTR%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG%2BV%2 5E1%25BA%25AENG%2BI.jpg



CHIỀU HÈ
---*---
Chiều hè lớp vắng bóng người
Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
Bỗng lòng thầm nhớ người thương
Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.

25/7/2012
Tuyen45

NGUYỄN VĂN THÁI
28-07-2012, 10:18 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.p
ng (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70447#post70447)
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkvg6hxSInY/UBEcenIxBGI/AAAAAAAAA4M/xnayhI962-U/w611-h395-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BI.jpg



HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

24/7/2012
Tuye n45






VẪN MONG





Giã từ tuổi ngọc...mái trường...



Còn mang theo chút tình vương...má hồng



Biết vô vọng, vẫn ước mong...



Tinh cầu hai nửa ... dẫu không am tường!





BXP 27.7.2012




MÙA VỀ

Mùa về lộng gió cổng trường
Tiếng chim ríu rít ngọc vương cánh hồng
Rộn lòng cánh phượng khát mong
Ươm màu hoa đỏ, cháy nồng vào thu

NVT
28 - 7 - 2012

Duyên An
28-07-2012, 05:48 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-y25t6gT7Syk/UA-nTso-iFI/AAAAAAAAA3s/Fvlau7PRC4A/w549-h395-k/THUY%25E1%25BB%2580N%2BV%25C3%2580%2BBI%25E1%25BB% 2582N%2BI.jpg




GIÓ CHIỀU
---*---
Gió chiều vờn nhẹ tóc ai ?
Trăng non mờ tỏ bờ vai thanh gày
Nghiêng buồm thuyền lướt tựa bay
Sương khuya nặng hạt vương đầy má em .

24/7/2012
Tuyen45



CHẠM

Hạt sương chạm tóc dài ai

Để đêm chạm ngõ mười hai trăng gầy

Chạm quỳnh tỏa ngát hương bay

Gió hoang chạm phiến lá_cài vai em

DA

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-07-2012, 06:03 PM
CHIỀU HÈ
---*---
Chiều hè lớp vắng bóng người
Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
Bỗng lòng thầm nhớ người thương
Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.

25/7/2012
Tuyen45
[/QUOTE]




https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTO3MJ7DHys8y5Bv6lgQG2oC2jGRtIrP qoSdnW_zk4bS_4F_pm3BQ


BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng ngỡ tưởng hơi người
Nào hay chỉ có lá rơi dặm trường
Còn đâu một chút yêu thương
Biết ai còn chút sắc hường trà my?!

KIỀN ĐỨC - 28/07/12

buixuanphuong09
28-07-2012, 07:28 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70675#post70675)
https://lh4.googleusercontent.com/-K6TbSWNmToY/UBNJ2t4eVjI/AAAAAAAAA4s/pYR3ljtwmi8/w593-h395-k/S%25C3%2582N%2BTR%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG%2BV%2 5E1%25BA%25AENG%2BI.jpg



CHIỀU HÈ
---*---
Chiều hè lớp vắng bóng người
Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
Bỗng lòng thầm nhớ người thương
Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.

25/7/2012
Tuyen45




NHỚ HÈ XƯA





Nhìn hoa phượng nở nhớ người...



Một chiều tạm biệt...hoa rơi sân trường



Bằng lăng sắc tím thân thương...



Biết đâu giọt lệ đoạn trường tràn my!





BXP 28.7.2012

tuyen45-ad
28-07-2012, 09:28 PM
http://gdtd.vn/dataimages/201106/original/images527879_02.jpg



TUỔI HỒNG
---*---
Bằng lăng nở tím gọi hè
Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
Cái thời khám phá dại khờ
Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

26/7/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
29-07-2012, 08:25 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=70810#post70810)
http://gdtd.vn/dataimages/201106/original/images527879_02.jpg





TUỔI HỒNG
---*---
Bằng lăng nở tím gọi hè
Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
Cái thời khám phá dại khờ
Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

26/7/2012
Tuyen45





ĐỜI TA TA LIỆU





Ve ran báo đã sang Hè



Bằng lăng phô tím, phượng khoe sắc hồng



Ba Ma, nhì Quỷ...nhất Ngông!



Nào ai trách cái tuổi hồng ngây thơ



Bao nhiêu cái dại, cái khờ



Nghịch hết cỡ...vẫn mê thơ Bác Hồ.





Thời gian nhanh...có ai ngờ!



Đời ta ta liệu chẳng chờ ai ban.




BXP 29.7.2012

Duyên An
29-07-2012, 10:07 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkvg6hxSInY/UBEcenIxBGI/AAAAAAAAA4M/xnayhI962-U/w611-h395-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BI.jpg



HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

24/7/2012
Tuye n45




TRƯỜNG XƯA

Thâm rêu già cỗi mái trường
Nắng rơi vạt áo phượng vương cánh hồng
Hạ về lối vắng hoài mong
Thu sang cổng mới vòm cong kín tường

DA

Bảo Minh Trang
29-07-2012, 12:51 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-Lkvg6hxSInY/UBEcenIxBGI/AAAAAAAAA4M/xnayhI962-U/w611-h395-k/PH%25C6%25AF%25E1%25BB%25A2NG%2BI.jpg



HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

24/7/2012
Tuye n45




TRƯỜNG XƯA

Thâm rêu già cỗi mái trường
Nắng rơi vạt áo phượng vương cánh hồng
Hạ về lối vắng hoài mong
Thu sang cổng mới vòm cong kín tường

DA




Thầm lặng

Hạ sang vắng lặng sân trường
Trên cành phượng đỏ còn vương sắc hồng
Nỗi niềm xao xuyến hoài mong
Bâng khuâng thầm lặng lại không biết tường.

BMT,29-7-2012

tuyen45-ad
31-07-2012, 07:34 PM
VỢ LIỆT SĨ
---*---
Lặng thầm chị nén nỗi đau
Nuôi con năm tháng lệ sầu vào trong
Quãng đời nếm trải bão giông
Giường đơn gối chiếc đêm đông lạnh lòng.

27/7/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
31-07-2012, 09:30 PM
VỢ LIỆT SĨ
---*---
Lặng thầm chị nén nỗi đau
Nuôi con năm tháng lệ sầu vào trong
Quãng đời nếm trải bão giông
Giường đơn gối chiếc đêm đông lạnh lòng.

27/7/2012
Tuyen45




VỢ LIỆT SỸ 1

Tháng năm chị dấu miền đau
Chăm con chăm cháu mi sầu húp trong
Bao năm gió trải mưa giông
Phòng đơn lạnh lẽo cuối đông buốt lòng


31/7/2012
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
01-08-2012, 02:40 PM
http://nguyenvanan.vnweblogs.com/gallery/17841/thynguyen81a.jpg




LỤC BÌNH
---*---
Lá xanh bông tím lục bình
Thân bèo tủi phận một mình dạt trôi
Đầu xanh thì chửa đến trời
Chân chưa đạp đất cuộc đời bấp bênh
Thác gềnh trôi nổi lênh đênh
Tha phương xiêu bạt bồng bềnh ai thương
Tháng ngày lãnh đủ gió sương
Mưa sa nắng lửa còn vương bụi trần
Phận bèo nghĩ cũng cực thân
Đời tàn giữa lúc mùa xuân đang về.

1/8/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
01-08-2012, 04:38 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=71374#post71374)
http://nguyenvanan.vnweblogs.com/gallery/17841/thynguyen81a.jpg




LỤC BÌNH
---*---
Lá xanh bông tím lục bình
Thân bèo tủi phận một mình dạt trôi
Đầu xanh thì chửa đến trời
Chân chưa đạp đất cuộc đời bấp bênh
Thác gềnh trôi nổi lênh đênh
Tha phương xiêu bạt bồng bềnh ai thương
Tháng ngày lãnh đủ gió sương
Mưa sa nắng lửa còn vương bụi trần
Phận bèo nghĩ cũng cực thân
Đời tàn giữa lúc mùa xuân đang về.

1/8/2012
Tuyen45





MỞ LÒNG RA





Ta vui sống giữa thanh bình



Can chi để cái tâm mình nổi trôi



Mang thân trụ với đất trời



Giữ lòng vững giữa dòng đời bập bênh



Thuyền tình dẫu có lênh đênh



Thuỷ chung muôn thác ngàn ghềnh vẫn thương



Trải bao Hạ nắng Đông sương



Nghiệp duyên khó dứt tơ vương cõi trần



Nghĩ nhiều chỉ khổ vào thân



Mở lòng ra đón ánh Xuân tràn về.





BXP 01.8.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-08-2012, 08:07 AM
http://nguyenvanan.vnweblogs.com/gallery/17841/thynguyen81a.jpg




LỤC BÌNH
---*---
Lá xanh bông tím lục bình
Thân bèo tủi phận một mình dạt trôi
Đầu xanh thì chửa đến trời
Chân chưa đạp đất cuộc đời bấp bênh
Thác gềnh trôi nổi lênh đênh
Tha phương xiêu bạt bồng bềnh ai thương
Tháng ngày lãnh đủ gió sương
Mưa sa nắng lửa còn vương bụi trần
Phận bèo nghĩ cũng cực thân
Đời tàn giữa lúc mùa xuân đang về.

1/8/2012
Tuyen45





LÊNH ĐÊNH


Nổi nênh chút phận lục bình
Tháng năm chẳng biết, biết mình mãi trôi
Ngước lên thăm thẳm bầu trời
Chân không bám rễ cho đời bồng bênh
Sông dài chịu phận lênh đênh
Than kêu chi được nổi bềnh bi thương
Giữa dòng sáng nắng chiều sương
Chết đi rồi cũng vấn vương nợ trần
Thân không làm chủ được thân
Giật mình đón cánh hoa xuân trôi về.


KIỀN ĐỨC - 02/08/12

tuyen45-ad
02-08-2012, 07:10 PM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif




HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
02-08-2012, 08:38 PM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif




HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45




HỎI SÓNG BIỂN ?

Sóng hờn biển giận cái chi?
Mà tràn bến nhớ mỗi khi xô đời
Ngàn năm sóng vẫn thế thôi
Không sao êm dịu khi lời cha ru

02/8/2012
Bạch Hồng Ngọc

buixuanphuong09
02-08-2012, 08:43 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=71579#post71579)
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif




HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển dận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45





ĐỪNG TRÁCH





Bạn ơi! Trách biển làm chi



Sóng hôn bờ cát - Tình si suốt đời!



Bão cuồng ... giận tí mà thôi



Gió yên...biển lại hát lời êm ru!





BXP 02.8.2012

Bạch Hồng Ngọc
02-08-2012, 08:57 PM
CHIỀU HÈ
---*---
Chiều hè lớp vắng bóng người
Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
Bỗng lòng thầm nhớ người thương
Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.

25/7/2012
Tuyen45




NHỚ HÈ XƯA





Nhìn hoa phượng nở nhớ người...



Một chiều tạm biệt...hoa rơi sân trường



Bằng lăng sắc tím thân thương...



Biết đâu giọt lệ đoạn trường tràn my!





BXP 28.7.2012



HẾT HÈ

Hết hè trường lại đông người
Còn đâu hoa phượng đỏ rơi sân trường
Trong lòng vẫn lắm nhớ thương
Quê hương nỗi nhớ hoa hường che my

02/8/2012

BHN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-08-2012, 09:07 PM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif




HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển dận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45


BIỂN BUỒN


Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12

Bảo Minh Trang
03-08-2012, 07:13 AM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif




HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45



BIỂN BUỒN


Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12[/B]




Sóng ru

Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012

Khắc Hiền
03-08-2012, 08:03 AM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif



HỎI BIỂN
---*---

Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45



BIỂN BUỒN



Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12

[/B]


Sóng ru


Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012



Sóng cuồng


Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012

Sao Hôm
03-08-2012, 02:23 PM
http://nguyenvanan.vnweblogs.com/gallery/17841/thynguyen81a.jpg




LỤC BÌNH
---*---
Lá xanh bông tím lục bình
Thân bèo tủi phận một mình dạt trôi
Đầu xanh thì chửa đến trời
Chân chưa đạp đất cuộc đời bấp bênh
Thác gềnh trôi nổi lênh đênh
Tha phương xiêu bạt bồng bềnh ai thương
Tháng ngày lãnh đủ gió sương
Mưa sa nắng lửa còn vương bụi trần
Phận bèo nghĩ cũng cực thân
Đời tàn giữa lúc mùa xuân đang về.

1/8/2012
Tuyen45


LÊNH ĐÊNH


Nổi nênh chút phận lục bình
Tháng năm chẳng biết, biết mình mãi trôi
Ngước lên thăm thẳm bầu trời
Chân không bám rễ cho đời bồng bênh
Sông dài chịu phận lênh đênh
Than kêu chi được nổi bềnh bi thương
Giữa dòng sáng nắng chiều sương
Chết đi rồi cũng vấn vương nợ trần
Thân không làm chủ được thân
Giật mình đón cánh hoa xuân trôi về.


KIỀN ĐỨC - 02/08/12


Vô tư Lục Bình!

Vô tư cuộc sống Lục Bình
Tênh tênh mặt nước một mình xuôi trôi
Trên đầu xanh ngát bầu trời
Nước trong đệm mát vui đời bồng bênh
Bốn phương du ngoạn lênh đênh
Lá xanh hoa tím - chút tình người thương
Sá chi, mưa nắng phong sương
Dạt trôi đâu cũng nặng vương cõi trần
Thảnh thơi, thoải mái tấm thân
Mùa qua, ngủ giấc an lành, thế thôi!

Sao Hôm

Duyên An
04-08-2012, 12:47 PM
http://gdtd.vn/dataimages/201106/original/images527879_02.jpg



TUỔI HỒNG
---*---
Bằng lăng nở tím gọi hè
Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
Cái thời khám phá dại khờ
Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

26/7/2012
Tuyen45



VỌNG

Khắc khoải sang hè phượng đỏ thêu
Bằng lăng tím nở gió liêu xiêu
Sân trường lá ngủ nhòa trong nắng
Lạc giấc mơ trưa trễ ráng chiều

Vết mực lem bìa giấy trắng phai
Vùi trong kỉ niệm tháng năm dài
Tươi hồng cái thuở nào xa lắm
Tuyết điểm hoa mờ lên tóc bay

DA

tuyen45-ad
04-08-2012, 04:42 PM
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.

4/8/2012
Tuyen45

Sao Hôm
04-08-2012, 06:26 PM
http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=58899&Width=400




BÁT THẬP SONG THÂN
---*---
(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình
Khắp chốn giao lưu vui gặp bạn
Muôn nơi đàm đạo tỏ lòng mình
Đường thi sắc nét tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa đẹp ý bình
Chúc cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.

2/8/2012
Tuyen45

#Chaò thi hữu NDT, SH đuổi không sao kịp bạn, vậy nên đành họa tạm bài cũ vì muốn chia sẻ cùng một cảm xúc, vậy nha!

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/32818/8E829DA3DCF646599514AD2977F5B218.jpg


Ước muốn...

Sẽ có một ngày em và anh
Cỗi cằn, trơ trụi hết màu xanh
Như đám cây già trong sương giá
Hết cả đong đưa lá giỡn cành

Thời gian nào có đợi ai đâu
Vẫn cứ vô tư nhuộm sắc màu
Lá vàng song hành cùng tóc trắng
Da mồi nhăn nhúm, mặt nát nhàu !

Liệu ta còn muốn ngó mặt nhau?
Xót xa, yêu mến buổi ban đầu
Hay cũng nguội tàn theo năm tháng?
Chỉ còn lưu lại những niềm đau !

Giá được như hai cụ trên đây
Đã bao nhiêu tuổi, tình vẫn say
Ánh nhìn âu yếm, lòng thư thái
Hạnh phúc dâng tràn, tỏa hương bay !

Sao Hôm

tuyen45-ad
04-08-2012, 07:17 PM
http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/Spring.gif



HỎI BIỂN
---*---
Biển ơi ! biển giận làm chi ?
Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
Sao không tình cảm tý thôi ?
Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

2/8/2012
Tuyen45




HỎI SÓNG BIỂN ?

Sóng hờn biển giận cái chi?
Mà tràn bến nhớ mỗi khi xô đời
Ngàn năm sóng vẫn thế thôi
Không sao êm dịu khi lời cha ru

02/8/2012
Bạch Hồng Ngọc


ĐỪNG TRÁCH

Bạn ơi! Trách biển làm chi
Sóng hôn bờ cát - Tình si suốt đời!
Bão cuồng ... giận tí mà thôi
Gió yên...biển lại hát lời êm ru!

BXP 02.8.2012
02-08-2012 09:38


NHỚ HÈ XƯA

Nhìn hoa phượng nở nhớ người...
Một chiều tạm biệt...hoa rơi sân trường
Bằng lăng sắc tím thân thương...
Biết đâu giọt lệ đoạn trường tràn my!

BXP 28.7.2012


HẾT HÈ

Hết hè trường lại đông người
Còn đâu hoa phượng đỏ rơi sân trường
Trong lòng vẫn lắm nhớ thương
Quê hương nỗi nhớ hoa hường che my

02/8/2012
BHN


BIỂN BUỒN

Biển buồn, nào có vui chi
Sóng tung cuồng nộ mỗi khi giận đời
Muốn vui một chút mà thôi
Muốn cho bờ bãi đôi lời êm ru.

KIỀN ĐỨC - 02/08/12


Sóng ru

Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012



Sóng cuồng

Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012




Biển cuồng

Ai sinh biển dữ làm chi
Làm cho tàu nát lắm khi tan đời
Thói hùng hãy bỏ đi thôi
Thùy dương vẫn hát những lời mẹ ru

3. 8. 2012
Lê Thanh Sơn



HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
04-08-2012, 09:57 PM
[/FONT]

HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45





Cực thay thân mẹ


Biển hờn sóng chẳng sướng chi
Chỉ lo bờ cát có khi tàn đời
Sóng xô bãi sạt dần thôi
Cực thay thân mẹ,một thời bồng ru

khắc Hiền
4.8.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-08-2012, 05:51 AM
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.

4/8/2012
Tuyen45




https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRo7sFMrVK7hHWetgPskqrnfaLAyu7Sb JXzor0XDN6X-OSeFjm_Hw




CHIỀU ĐỜI TRAI


Thân trai rảo đất tung trời
Về già ngồi một góc đời nhìn quanh
Nhủ lòng: chim đậu đất lành
Rèn tâm minh triết tu thành cao nhân.


KIỀN ĐỨC - 04/08/12

tuyen45-ad
06-08-2012, 12:08 AM
http://www.baodanang.vn/dataimages/201207/original/images786337_ban_co__2.jpg



TIÊN - TIỀN
---*---
Tiên – tiền hai chữ kề liền
Tiên thì tưởng tượng chẳng phiền đến ai
Còn tiền thế mạnh biệt tài
Sai quan bảo chúa một hai vâng lời.

5/8/2012
Tuyen45.



http://qtdndhophong.vn/uploads/news/1_9.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-08-2012, 06:03 AM
http://www.baodanang.vn/dataimages/201207/original/images786337_ban_co__2.jpg



TIÊN - TIỀN
---*---
Tiên – tiền hai chữ kề liền
Tiên thì tưởng tượng chẳng phiền đến ai
Còn tiền thế mạnh biệt tài
Sai quan bảo chúa một hai vâng lời.

5/8/2012
Tuyen45.



http://qtdndhophong.vn/uploads/news/1_9.jpg




TIỀN - TIÊN


Đồng tiền, khúc ruột dính liền
Túi không quả lắm ưu phiền trần ai
Trách ai tham khối kim tài
Ác tâm độc kế một hai kiếm lời.

KIỀN ĐỨC - 06/08/12

Duyên An
06-08-2012, 05:35 PM
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.

4/8/2012
Tuyen45



CỘI RỄ

Dù đi cuối đất cùng trời
Chốn quê xưa vẫn cả đời vây quanh
Tuổi thơ trong sáng yên lành
Hằn sâu kí ức tạc thành tính nhân

DA

tuyen45-ad
06-08-2012, 08:11 PM
THẢO DÂN
---*---
Thảo dân cơm muối tương cà
Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.

6/8/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-08-2012, 10:40 PM
THẢO DÂN
---*---
Thảo dân cơm muối tương cà
Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.

6/8/2012
Tuyen45




https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT0EgIdZT5t6tRodn6FbzQ0sZK5wgQ7N DY8xknHp4SbXbhyB7DAVQ



TÌNH QUÊ


Tặng em hũ mắm vại cà
Tình ta đầm ấm cả nhà thương nhau
Duyên quê đồng cạn ruộng sâu
Nâu sồng một mảnh bạc màu thêm thương

KIỀN ĐỨC - 06/08/12

lethanhson
07-08-2012, 02:45 AM
Quê nghèo


Quê hương giàu nhút, lắm cà
Tuy nghèo sớm tối đậm đà có nhau
Suốt đời cày cấy đầm sâu
Áo tơi bền bỉ một màu nhớ thương

7. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
07-08-2012, 03:32 PM
http://1.bp.blogspot.com/-BIFzVjzHRJ0/T62QroS6I4I/AAAAAAAABCw/v2Zg1xEnAkM/s640/kid_money.jpg




TIỀN
---*---
Có tiền xe đón xe đưa
Không tiền bè bạn cũng chừa mặt ta
Có tiền khách đến đầy nhà
Không tiền chú bác lánh xa hững hờ.

6/8/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
07-08-2012, 07:06 PM
http://1.bp.blogspot.com/-BIFzVjzHRJ0/T62QroS6I4I/AAAAAAAABCw/v2Zg1xEnAkM/s640/kid_money.jpg




TIỀN
---*---
Có tiền xe đón xe đưa
Không tiền bè bạn cũng chừa mặt ta
Có tiền khách đến đầy nhà
Không tiền chú bác lánh xa hững hờ.

6/8/2012
Tuyen45



Thói đời

Giàu sang kẻ đón người đưa
Nghèo cùng thân thích vẫn chừa xa ta
Khéo khôn giữ lấy nghiệp nhà
Không a dua vạy tránh xa bạn hờ.

BMT, 7-8-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-08-2012, 05:51 AM
http://1.bp.blogspot.com/-BIFzVjzHRJ0/T62QroS6I4I/AAAAAAAABCw/v2Zg1xEnAkM/s640/kid_money.jpg




TIỀN
---*---
Có tiền xe đón xe đưa
Không tiền bè bạn cũng chừa mặt ta
Có tiền khách đến đầy nhà
Không tiền chú bác lánh xa hững hờ.

6/8/2012
Tuyen45





XÈM WÁ


Mình thèm sao chẳng ai đưa
Người đời giàu cả, nghèo chừa riêng ta
Lấy chi tậu xế sắm nhà
Lấy chi hưởng thụ mát - xa, vợ hờ?!

KIỀN ĐỨC - 08/08/12

tuyen45-ad
08-08-2012, 11:24 PM
http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/ngant/201207/ngant20127111299404_1.jpg




PHỈNH CHỒNG
---*---
Vần thơ chau truốt tặng anh
Lời hay ý đẹp lòng thành của em
Anh nghe ngẫm kỹ mà xem
Anh là trụ cột đã quen việc nhà...

7/8/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
09-08-2012, 08:10 AM
http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/ngant/201207/ngant20127111299404_1.jpg




PHỈNH CHỒNG
---*---
Vần thơ trau chuốt tặng anh
Lời hay ý đẹp lòng thành của em
Anh nghe ngẫm kỹ mà xem
Anh là trụ cột đã quen việc nhà...

7/8/2012
Tuyen45



Anh

Trong nhà quan trọng nhất anh
Là nhân vật chính tường thành đỡ em
Trong ngoài lớn nhỏ đều xem
Anh nguồn hạnh phúc ấm êm cửa nhà.

BMT,9-8-2012

Bạch Hồng Ngọc
09-08-2012, 09:08 AM
http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/ngant/201207/ngant20127111299404_1.jpg




PHỈNH CHỒNG
---*---
Vần thơ trau chuốt tặng anh
Lời hay ý đẹp lòng thành của em
Anh nghe ngẫm kỹ mà xem
Anh là trụ cột đã quen việc nhà...

7/8/2012
Tuyen45



NỊNH CHỒNG

Việc nhà lo liệu cốt anh
Du lịch, tiệc hội, khánh thành là em
Anh ơi cứ nghĩ kỹ xem
Đã là trụ cột, nên quen ở nhà

09/8/2012
Bạch Hồng Ngọc

Sao Hôm
09-08-2012, 04:53 PM
PHỈNH CHỒNG
---*---
Vần thơ trau chuốt tặng anh
Lời hay ý đẹp lòng thành của em
Anh nghe ngẫm kỹ mà xem
Anh là trụ cột đã quen việc nhà...

7/8/2012
Tuyen45


NỊNH CHỒNG

Việc nhà lo liệu cốt anh
Du lịch, tiệc hội, khánh thành là em
Anh ơi cứ nghĩ kỹ xem
Đã là trụ cột, nên quen ở nhà

09/8/2012
Bạch Hồng Ngọc

Phận chồng

Rượu thơm, mồi đậm phần anh
Tiền lương, tiền thưởng là dành cho em
Việc nặng, việc nhẹ liệu xem
Anh lo thu xếp - đáng khen: chủ nhà !

Sao Hôm

tuyen45-ad
09-08-2012, 10:36 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/National_Museum_Vietnamese_History_78.jpg/230px-National_Museum_Vietnamese_History_78.jpg




MẮT THẤY
---*---
Tiền mua được chức chưa lâu
Cháu con gia tộc kéo nhau cả bầy
Kẻ cờ bạc đứa cướp ngày
Bỗng nay ngồi ghế bà này sếp kia...

7/8/2012
Tuyen45

lethanhson
10-08-2012, 02:38 AM
Mẹ kính yêu


Mẹ gánh trên vai cả đất trời
Cùng vâng trăng của tuổi thơ tôi
Phần đời còn lại lo cho mẹ
Cũng chẳng đền ơn chút nghĩa người

10. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

Duyên An
10-08-2012, 04:32 PM
THẢO DÂN
---*---
Thảo dân cơm muối tương cà
Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.

6/8/2012
Tuyen45



QUÊ MÙA

Xanh vườn phơn phớt tím cà
Trước sân vàng bí mặn mà thêm nhau
Trăng lồng hồn đáy giếng sâu
Dáng tre bảng lảng nghiêng đầu sông thương

DA

buixuanphuong09
11-08-2012, 08:37 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=72296#post72296)
THẢO DÂN
---*---
Thảo dân cơm muối tương cà
Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.

6/8/2012
Tuyen45





VẪN THƯƠNG!





Có tương, có muống, có cà



Tình chồng, nghĩa vợ đậm đà bên nhau



Tóc đen, da nõn... nghĩa sâu



Trán nhăn, má hóp, bạc đầu...vẫn thương!





BXP 11.8.2012

buixuanphuong09
11-08-2012, 10:04 AM
Nguyên văn bởi BMT



Sóng ru

Biển đâu hờn giận điều chi
Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
Tung cao vùng vẫy mãi thôi
Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

BMT, 3-8-2012

Sóng cuồng

Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
Để cho biển cả lắm khi giận đời
Bọt tung trắng xóa nào thôi
Sao không dừng lại nghe lời hát ru

Khắc Hiền
3.8.2012

HỎI SÓNG
---*---
Sóng hờn biển chẳng vui chi
Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

4/8/2012
Tuyen45





HIỂU SÓNG





Bạn ơi! Hỏi sóng làm chi?



Yêu đời nên sóng vẫn si tình đời



Cứ hôn bờ cát mãi thôi



Dạt dào tình đất muôn lời êm ru!




BXP 11.8.2012

tuyen45-ad
12-08-2012, 06:50 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-coJCFIro1fw/UCdu7c9bH_I/AAAAAAAAA5Y/XPlkg4eNm8I/w490-h401-p-k/TR%25C3%2594NG%2BK%25C3%258CA.jpg



TRÔNG KÌA
---*---
Trông kìa vạt nắng ngang sân
Nhuộm hồng đôi má tuổi xuân hẹn hò
Trông kìa trang giấy học trò
Đôi vần tình tự vương tơ tuổi hồng.

12/8/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
12-08-2012, 08:18 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=72182#post72182)
http://www.baodanang.vn/dataimages/201207/original/images786337_ban_co__2.jpg



TIÊN - TIỀN
---*---
Tiên – tiền hai chữ kề liền
Tiên thì tưởng tượng chẳng phiền đến ai
Còn tiền thế mạnh biệt tài
Sai quan bảo chúa một hai vâng lời.

5/8/2012
Tuyen45.





http://qtdndhophong.vn/uploads/news/1_9.jpg



TIÊN - TIỀN
(Hoạ y đề)





Bạc tiền đâm toạc giấy liền



Còn Tiên thanh thản, tranh tiền mặc ai



Sẵn tiền dốt cũng thành tài



Bằng kia, cấp nọ...lai rai lắm lời!





BXP 11.8.2012

buixuanphuong09
12-08-2012, 08:25 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=71953#post71953)
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.

4/8/2012
Tuyen45





MONG LÀ NGƯỜI HIỀN





Tôi thì ở một góc trời



Bùn sâu rơm cỏ duyên đời vòng quanh



Vợ chồng no, đói, rách, lành



Tu nhân, tích đức mong thành hiền nhân!.





BXP 11.8.2012





Vừa qua cuộc hành trình dài khá mệt, nghỉ được một ngày lại phải đi tiếp thăm ông anh ốm. thành ra thơ nợ như chúa chổm. Đành khất nợ các bạn.

tuyen45-ad
12-08-2012, 10:54 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/7d4ae38b10456828470ace77c54e8fc3.gif


CHIỀU TÍM
---*---
Chiều tím hoàng hôn sợi nắng vương
Biên cương cát bụi chốn sa trường
Anh đi ngày ấy trong đêm tối
Em ở đợi chờ ngắm đại dương...

12/8/2012
Tuyen45

NGUYỄN VĂN THÁI
13-08-2012, 08:56 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/7d4ae38b10456828470ace77c54e8fc3.gif


CHIỀU TÍM
---*---
Chiều tím hoàng hôn sợi nắng vương
Biên cương cát bụi chốn sa trường
Anh đi ngày ấy trong đêm tối
Em ở đợi chờ ngắm đại dương...

12/8/2012
Tuyen45




THỦY CHUNG

Gập ghềnh xa bước sợi tơ vương
Súng nổ bom rơi ... giục chiến trường
Thân gái đoạn trường nơi cố quận
Một lòng đau đáu đẫm tà dương

Nguyễn Văn Thái
13 - 8 - 2012

tuyen45-ad
15-08-2012, 12:18 AM
TÌNH NỒNG
---*---
Tình nồng môi áp chặt môi
Bồ quân má đỏ mây trôi ngang trời
Xốn xang lòng dạ bồi hồi
Con tim loạn nhịp sao tôi thẫn thờ ?

14/8/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-08-2012, 11:28 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-coJCFIro1fw/UCdu7c9bH_I/AAAAAAAAA5Y/XPlkg4eNm8I/w490-h401-p-k/TR%25C3%2594NG%2BK%25C3%258CA.jpg




KÌA TRÔNG


Kìa trông nhan sắc bừng sân
Rưng lòng ai những điệu xuân câu hò
Nhớ chăng ngày ấy thầy trò
Với tôi và bạn: sợi tơ tình hồng?!

KIỀN ĐỨC - 14/08/12