Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên



Trang : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9

tuyen45-ad
16-08-2012, 06:57 AM
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d10e1426b&view=att&th=1393ca33e20f58e3&attid=0.1&disp=thd&realattid=f_h5zzwqtf0&zw



SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.

15/8/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
16-08-2012, 04:46 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=73467#post73467)
TÌNH NỒNG
---*---
Tình nồng môi áp chặt môi
Bồ quân má đỏ mây trôi ngang trời
Xốn xang lòng dạ bồi hồi
Con tim loạn nhịp sao tôi thẫn thờ ?

14/8/2012
Tuyen45




TÌNH HỜ





Tình hờ chót lưỡi đầu môi



Bởi vì ngộ nhận nên tôi ... kêu TRời!



Kêu trời...nhưng được mấy hồi?



Tỉnh ra ... chẳng có... buông xuôi...thững thờ!!!





BXP 16.8.2012





Chỉ là một chút riêng tư, xin lỗi, đừng hiểu lầm.

manhky
16-08-2012, 06:12 PM
SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.

15/8/2012
Tuyen45


NHỚ MÃI


Ra về nhớ mãi Sông Thương
Tình đà thắm đượm vấn vương suốt đời
Niềm vui rộn rã đất trời
Giao lưu thơ phú từng lời đẹp duyên .

Mạnh Kỷ
16/08/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-08-2012, 10:47 PM
SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.

15/8/2012
Tuyen45




https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ2a6r4IrW3m81wCkRGs2mriuW_W0nl v3b6nD9ETqYCZ4j_d_SYQ




THUYỀN ANH



Thuyền anh chở nặng yêu thương
Bờ em - bến đợi mộng vương suốt đời
Bên nhau nghiêng cả đất trời
Trăm năm chưa tắt nụ cười nợ duyên.

KIỀN ĐỨC - 16/08/12

tuyen45-ad
19-08-2012, 02:20 PM
http://pic.izy.cn/web_pic/e45/big/49465.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-08-2012, 03:36 PM
http://pic.izy.cn/web_pic/e45/big/49465.jpg



THÁC


Thác nguồn xói lở núi non
Tình em xói lở cõi hồn dửng dưng
Ầm vang như thể tưng bừng
Anh ca hát mãi không ngừng lời yêu
Gầm lên suốt cả sáng chiều
Tình anh dữ dội bao nhiêu cho vừa
Kể chi tháng nắng ngày mưa
Thác nguồn chưa nghỉ, anh chưa cạn tình.


KIỀN ĐỨC - 19/08/12

tuyen45-ad
19-08-2012, 11:44 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/WF7a6LT8JiJdVF1l6FZ/Image/2012/03/quanho2_5f6ad.jpg



KÌA TRÔNG
---*---
Kìa trông vạt áo tứ thân
Nghiêng chao nón thúng đẹp vần thơ hay
Kìa trông dải yếm lụa bay
Bao xanh thắt đáy đắm say bao người.

19/8/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-08-2012, 07:15 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/WF7a6LT8JiJdVF1l6FZ/Image/2012/03/quanho2_5f6ad.jpg




KÌA TRÔNG
---*---
Kìa trông vạt áo tứ thân
Nghiêng chao nón thúng đẹp vần thơ hay
Kìa trông dải yếm lụa bay
Bao xanh thắt đáy đắm say bao người.

19/8/2012
Tuyen45





DỊU DÀNG



Mượn câu quan họ làm thân
"Người ơi người ở"... điệu vần quá hay
Trên trời có đám mây bay
Có anh đang muốn nồng say bên người.


KIỀN ĐỨC - 20/08/12

tuyen45-ad
20-08-2012, 02:13 PM
http://ngkhacphuoc.vnweblogs.com/gallery/4895/12427043219162_yume_photo.jpg




SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.

15/8/2012
Tuyen45




https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ2a6r4IrW3m81wCkRGs2mriuW_W0nl v3b6nD9ETqYCZ4j_d_SYQ


THUYỀN ANH

Thuyền anh chở nặng yêu thương
Bờ em - bến đợi mộng vương suốt đời
Bên nhau nghiêng cả đất trời
Trăm năm chưa tắt nụ cười nợ duyên.

KIỀN ĐỨC - 16/08/12



BẾN SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền tình đậu bến sông Thương
Bãi bồi bãi nở mãi vương tình đời
Trăng thu vằng vặc giữa trời
Bóng ai thấp thoáng tiếng cười trao duyên.

20/8/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
21-08-2012, 06:56 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/WF7a6LT8JiJdVF1l6FZ/Image/2012/03/quanho2_5f6ad.jpg



KÌA TRÔNG
---*---
Kìa trông vạt áo tứ thân
Nghiêng chao nón thúng đẹp vần thơ hay
Kìa trông dải yếm lụa bay
Bao xanh thắt đáy đắm say bao người.

19/8/2012
Tuyen45




DỊU DÀNG

Mượn câu quan họ làm thân
"Người ơi người ở"... điệu vần quá hay
Trên trời có đám mây bay
Có anh đang muốn nồng say bên người.

KIỀN ĐỨC - 20/08/12



http://www.tocphamtruong.com/uploads/LichSuGiaToc/Lang%20ban/hinh%2010.jpg



QUAN HỌ
---*---
Hội Lim gặp bạn quen thân
Ô đen khăn xếp gợi vần thơ hay
Gió chiều tà áo lương bay
Lời ca giã bạn ngất say lòng người.

20/8/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
22-08-2012, 12:57 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



TÌNH MỒ CÔI
---*---
Lời thề năm ấy nhạt phai rồi
Hứa hẹn ngày nào nước cuốn trôi
Nghĩa cũ duyên xưa vào kỷ niệm
Ta mình hai đứa tình mồ côi.

22/8/2012
Tuyen45



https://lh4.googleusercontent.com/-4yd_1Eeu89M/UDRkfiT5MHI/AAAAAAAABAM/i45qmrBbSVc/s550/HOAHOONGF+T%C3%8DM+II.jpg

tuyen45-ad
22-08-2012, 03:21 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết



Hỏi

Thuyền đang muốn cặp bến đây
Cay chua mặn chát luôn đầy có thương
Liệu còn chuốt sợi tình vương
Hay rồi neo thả bờ Tương không màng

Thanh Thanh Khiết
19.8.2012




https://lh4.googleusercontent.com/-r01Lt1PKeF8/UDSMtt4qdGI/AAAAAAAABAw/a4evT8tfcA8/s647/QU%C3%8A+NGH%C3%88O++II.jpg



MỜI
---*---
Quê nghèo mời muội vào đây
Mái tranh vách đất ắp đầy lòng thương
Duyên xưa người vẫn tơ vương
Thuyền tình đợi bến sông Tương mơ màng.

22/8/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
23-08-2012, 10:28 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif



THU VỀ
---*---
Thu về lá rụng dưới trăng vàng
Ngơ ngác cặp nai đứng ngó ngàng
Ánh nguyệt lung linh khơi kỷ niệm
Gợi lòng xao xuyến nỗi vương mang.

23/8/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-08-2012, 11:00 AM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

Hôm nay lạc bước tới vườn thơ
Sao vắng lặng ghê chẳng ai chờ
Hay quá muộn rồi sang khắc mới
Thi nhân chìm đắm ở trong mơ.
Tiểu Nhã Đình

Nguyệt sáng

Ngắm nguyệt thi nhân ngọt giấc mơ
Hằng nga ánh mắt khép mi chờ
Tương tư trăng thả vào bờ mộng
Chết lịm hồn ai vẽ áng thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/e4721c87d1ad94cc233805d535f8c9ac_we.gif



BẾN ĐỢI
---*---
Đêm nay nguyệt sáng đẹp như mơ
Lạc bước chân ai khổ kẻ chờ
Bến đợi dòng Thương chìm cõi mộng
Hồn người thi sĩ ngập trong thơ.

24/8/2012
Tuyen45


https://lh6.googleusercontent.com/-vYGez5GWVgA/UDb4M8II1xI/AAAAAAAABBk/fda3MNeRNeA/w600-h400-p-k/%25C4%2590%25C3%2592NG%2BTH%25C6%25AF%25C6%25A0NG% 2BB%25E1%25BA%25BEN%2B%25C4%2590%25E1%25BB%25A2I%2 BI.jpg

buixuanphuong09
24-08-2012, 07:53 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=74723#post74723)
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif




THU VỀ
---*---
Thu về lá rụng dưới trăng vàng
Ngơ ngác cặp nai đứng ngó ngàng
Ánh nguyệt lung linh khơi kỷ niệm
Gợi lòng xao xuyến nỗi vương mang.

23/8/2012
Tuyen45





THU HOÀI NIỆM





Nắng trải đường quê lá rụng vàng



Hồn Thu hoài niệm cứ ngơ ngàng



Sợi thương tơ nhện còn giăng mắc



Bạc trắng mái đầu vẫn vướng mang.





BXP 24.8.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-08-2012, 07:48 AM
BẾN ĐỢI
---*---

Đêm nay nguyệt sáng đẹp như mơ
Lạc bước chân ai khổ kẻ chờ
Bến đợi dòng Thương chìm cõi mộng
Hồn người thi sĩ ngập trong thơ.

24/8/2012
Tuyen45

Sông thương

Mây xanh cho nắng dịu dàng mơ
Hoa nở dòng vui đẹp bến chờ
Sóng vỗ ru bờ khao khát mộng
Đã làm xao xuyến cả hồn thơ

Thanh Thanh Khiết
25.8.2012

tuyen45-ad
25-08-2012, 04:53 PM
BẾN ĐỢI
---*---
Đêm nay nguyệt sáng đẹp như mơ
Lạc bước chân ai khổ kẻ chờ
Bến đợi dòng Thương chìm cõi mộng
Hồn người thi sĩ ngập trong thơ.

24/8/2012
Tuyen45

Sông thương

Mây xanh cho nắng dịu dàng mơ
Hoa nở dòng vui đẹp bến chờ
Sóng vỗ ru bờ khao khát mộng
Đã làm xao xuyến cả hồn thơ

Thanh Thanh Khiết
25.8.2012




PHỦ LẠNG CHIỀU THU
---*---
Thu về phủ lạng ngọt dòng mơ
Bến đợi Chia Ly vẫn đứng chờ
Mờ tỏ bờ Thương trong giấc mộng
Hình hài người ấy đẹp vần thơ.

25/8/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
27-08-2012, 04:25 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-AqVmlzhbCqk/UDs791IkkNI/AAAAAAAABDE/HYWlJkvU-hs/w574-h373-p-k/C%25C3%2581NH%2BDI%25E1%25BB%2580U%2BIII.jpg




RƯỢU VÀ THƠ
---*---
Mõ chùa điểm vọng giữa chiều
Vi vu tiếng sáo cánh diều lượn chao
Hoàng hôn như vẫy như chào
Nhâm nhi chén rượu hồn vào trang thơ.

27/8/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
29-08-2012, 11:41 PM
TÌM EM
---*---
Tìm em anh đến hội thơ
Nghe câu quan họ kẻ chờ người trông
Anh về em có về không ?
Tay trong tay nắm mênh mông đất trời.

29/8/2012
Tuyen45

lethanhson
30-08-2012, 05:44 AM
Thu


Thu về phong cảnh đẹp như mơ
Gió cuốn sương vương mộng vẫn vơ
Sơn thủy hữu tình như gấm vóc
Diễn đàn thi hữu mãi tôn thờ

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
30-08-2012, 03:55 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-t8oVDQCZG8o/UD8tvgjzU0I/AAAAAAAABHE/K4eevkiHjUw/w497-h373/TR%25C4%2582NG%2BBU%25E1%25BB%2592N%2BI.jpg




BUỒN
---*---
Đêm thu mây vẩn vương buồn
Giường đơn gối chiếc mưa tuôn lệ sầu
Bao năm hẹn chẳng gặp nhau
Để tình hai đứa héo nhàu như dưa.


30/8/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
31-08-2012, 07:22 AM
CHIỀU NGÂU
---*---
Sông Sâu gẫy nhịp cây cầu
Chiều ngâu hai đứa hai đầu chơi vơi
Những mong hết đứng lại ngồi
Trao nhau môi thắm cho đời thăng hoa.

30/8/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
31-08-2012, 09:50 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=75827#post75827)
CHIỀU NGÂU
---*---
Sông Sâu gẫy nhịp cây cầu
Chiều ngâu hai đứa hai đầu chơi vơi
Những mong hết đứng lại ngồi
Trao nhau môi thắm cho đời thăng hoa.

30/8/2012
Tuyen45





MỜI NGỒI!





Duyên thơ đã nối nhịp cầu



Vui câu xướng hoạ cho sầu nó vơi



Nơi đây sẵn ghế mời ngồi



Ấm tình Thi Hữu cuộc đời nở hoa.





BXP 31.8.2012

Sao Hôm
31-08-2012, 04:34 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-t8oVDQCZG8o/UD8tvgjzU0I/AAAAAAAABHE/K4eevkiHjUw/w497-h373/TR%25C4%2582NG%2BBU%25E1%25BB%2592N%2BI.jpg




BUỒN
---*---
Đêm thu mây vẩn vương buồn
Giường đơn gối chiếc mưa tuôn lệ sầu
Bao năm hẹn chẳng gặp nhau
Để tình hai đứa héo nhàu như dưa.


30/8/2012
Tuyen45

Tình tan

Chiếc lá buông tựa giọt buồn
Rơi vào cõi nhớ đếm thương, đong sầu
Trầu cau xưa cuốn quyện nhau
Mà nay cau rụng, héo trầu ra dưa.

Sao Hôm

tuyen45-ad
31-08-2012, 09:43 PM
http://2.bp.blogspot.com/_KUd9tm-jqEc/TR8Ms1_TqcI/AAAAAAAAAMI/UlbZP9rblFw/s1600/46871245935465.jpg




VU LAN DÂNG MẸ
---*---
Ngày xưa dáng mẹ lưng còng
Quanh năm lam lũ long đong nhọc nhằn
Cuộc đời một chuỗi khó khăn
Áo cơm mắm muối muôn vàn lo toan

Tuổi cao sức yếu thân tằm
Đói no lãnh đủ, miếngăn cơ hàn
Sớm chiều vất vả lầm than
Niềm vui chưa đến đã tàn tuổi xanh

Mẹ giờ Tây Trúc an lành
Lễ nghi con sắm lòng thành kính dâng
Ba tầm nón thúng, trâm vàng
Trân châu ngọc bích lụa hàng Hà Đông

Vĩnh hằng chốn ấy thinh không
Mẹ vui nhận lấy yên lòng cháu con.

31/8/2012
(15/7 Nhâm Thìn)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-09-2012, 12:10 AM
CHIỀU NGÂU
---*---
Sông Sâu gẫy nhịp cây cầu
Chiều ngâu hai đứa hai đầu chơi vơi
Những mong hết đứng lại ngồi
Trao nhau môi thắm cho đời thăng hoa.

30/8/2012
Tuyen45






BAO GIỜ


Bao giờ nối lại nhịp cầu
Thiếp chàng sum họp, giang đầu lệ vơi
Bao giờ gốc hạnh cùng ngồi
Tình trao thắm thiết duyên đời nở hoa.


KIỀN ĐỨC - 01/09/12

lethanhson
01-09-2012, 05:58 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-t8oVDQCZG8o/UD8tvgjzU0I/AAAAAAAABHE/K4eevkiHjUw/w497-h373/TR%25C4%2582NG%2BBU%25E1%25BB%2592N%2BI.jpg


Xa


Người xa thu lạnh lòng buồn
Phòng khuya lẻ bóng lệ tuôn giọt sầu
Bắc- Nam ngàn dặm cách nhau
Để hồn trống vắng lệ nhàu ruột dưa .

1. 9. 2012
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
01-09-2012, 10:50 PM
TẶNG ĐỜI
---*---
Ba mươi năm đánh giặc về
Đồng lương khiêm tốn dạy nghề nuôi con
Hết thời, con dại lớn khôn
Làm thơ gửi mạng tặng luôn cho đời.

1/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-09-2012, 09:09 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-t8oVDQCZG8o/UD8tvgjzU0I/AAAAAAAABHE/K4eevkiHjUw/w497-h373/TR%25C4%2582NG%2BBU%25E1%25BB%2592N%2BI.jpg




BUỒN
---*---
Đêm thu mây vẩn vương buồn
Giường đơn gối chiếc mưa tuôn lệ sầu
Bao năm hẹn chẳng gặp nhau
Để tình hai đứa héo nhàu như dưa.

30/8/2012
Tuyen45


Tình tan

Chiếc lá buông tựa giọt buồn
Rơi vào cõi nhớ đếm thương, đong sầu
Trầu cau xưa cuốn quyện nhau
Mà nay cau rụng, héo trầu ra dưa.

Sao Hôm





Xa

Người xa thu lạnh lòng buồn
Phòng khuya lẻ bóng lệ tuôn giọt sầu
Bắc- Nam ngàn dặm cách nhau
Để hồn trống vắng lệ nhàu ruột dưa .

1. 9. 2012
Lê Thanh Sơn



https://lh6.googleusercontent.com/-3_fk777PwZM/UEK6gkTNYiI/AAAAAAAABIM/MExgapUh4J0/w465-h332-p-k/M%25C6%25AFA%2BNG%25C3%2582U%2BI.jpg



SUỐI LỆ
---*---
Chiều ngâu u ám thấm buồn
Mưa ngàn suối lệ thác tuôn dòng sầu
Tình đầu hai đứa giận nhau
Để trầu cau úa đã nhàu hơn dưa.

1/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-09-2012, 10:07 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=75827#post75827)
CHIỀU NGÂU
---*---
Sông Sâu gẫy nhịp cây cầu
Chiều ngâu hai đứa hai đầu chơi vơi
Những mong hết đứng lại ngồi
Trao nhau môi thắm cho đời thăng hoa.

30/8/2012
Tuyen45





MỜI NGỒI!





Duyên thơ đã nối nhịp cầu



Vui câu xướng hoạ cho sầu nó vơi



Nơi đây sẵn ghế mời ngồi



Ấm tình Thi Hữu cuộc đời nở hoa.





BXP 31.8.2012



BAO GIỜ

Bao giờ nối lại nhịp cầu
Thiếp chàng sum họp, giang đầu lệ vơi
Bao giờ gốc hạnh cùng ngồi
Tình trao thắm thiết duyên đời nở hoa.

KIỀN ĐỨC - 01/09/12


TRANG THƠ THI HỮU
---*---
Trang thơ Thi Hữu bắc cầu
Nối vần vịnh họa đôi đầu sầu vơi
Tiệc bày bàn sẵn hãy ngồi
Tình huynh nghĩa muội xuân đời như hoa.

1/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-09-2012, 12:10 PM
http://ngkhacphuoc.vnweblogs.com/gallery/4895/12427043219162_yume_photo.jpg




SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền em xuôi ngược dòng Thương
Lao xao sóng nước vấn vương sóng đời
Tháng ngày mưa nắng mặc trời
Gió bay mái tóc miệng cười tươi duyên.

15/8/2012
Tuyen45




https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ2a6r4IrW3m81wCkRGs2mriuW_W0nl v3b6nD9ETqYCZ4j_d_SYQ


THUYỀN ANH

Thuyền anh chở nặng yêu thương
Bờ em - bến đợi mộng vương suốt đời
Bên nhau nghiêng cả đất trời
Trăm năm chưa tắt nụ cười nợ duyên.

KIỀN ĐỨC - 16/08/12



BẾN SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền tình đậu bến sông Thương
Bãi bồi bãi nở mãi vương tình đời
Trăng thu vằng vặc giữa trời
Bóng ai thấp thoáng tiếng cười trao duyên.

20/8/2012
Tuyen45




TÌNH SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền về bến Đám sông Thương
Nham Biền đứng đợi tình vương xuân đời
Thu sang cảnh sắc đẹp trời
Má hồng ai thắm nụ cười trao duyên.

2/9/2012
Tuyen45

manhky
02-09-2012, 01:23 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/B%E1%BA%AFc_Giang_Viet_Yen3.jpg/800px-B%E1%BA%AFc_Giang_Viet_Yen3.jpg
TÌNH THƠ


Họa tiếp bài : Sông Thương


Hồng Lam về lại sông Thương
Lời thơ quan họ còn vương cả đời
Mong rằng xuân tới đẹp trời
Đường Thi xướng họa rạng ngời thắm duyên .

Mạnh Kỷ
02/09/2012

Bạch Hồng Ngọc
02-09-2012, 05:58 PM
TẶNG ĐỜI
---*---
Ba mươi năm đánh giặc về
Đồng lương khiêm tốn dạy nghề nuôi con
Hết thời, con dại lớn khôn
Làm thơ gửi mạng tặng luôn cho đời.

1/9/2012
Tuyen45





LUÔN YÊU ĐỜI

Bao năm đánh giặc trở về
Lương hưu không có kiếm nghề chăm con
Đến nay con đã nên khôn
Giãn thư trí não để luôn yêu đời

2.9.2012

Bảo Minh Trang
02-09-2012, 07:41 PM
http://2.bp.blogspot.com/_KUd9tm-jqEc/TR8Ms1_TqcI/AAAAAAAAAMI/UlbZP9rblFw/s1600/46871245935465.jpg



VU LAN DÂNG MẸ
---*---
Ngày xưa dáng mẹ lưng còng
Thánh ngày lam lũ long đong nhọc nhằn
Cuộc đời một chuỗi khó khăn
Áo cơm mắm muối thân tằm lo toan

Tuổi cao sức yếu đông tàn
Bước đi xiêu vẹo cơ hàn chứa chan
Sớm chiều vất vả lầm than
Niềm vui chưa đến đã tàn xuân xanh

Mẹ về tây trúc an lành
Lễ nghi con sắm lòng thành kính dâng
Ba tầm, nón thúng, trâm vàng
Trân châu ngọc bích lụa hàng Hà Đông

Vĩnh hằng chốn ấy thinh không
Mẹ về vui nhận yên lòng cháu con.

31/8/2012
(15/7 Nhâm Thìn)
Tuyen45







Lòng Mẹ

Thời gian khiến dáng mẹ còng
Đắng cay cam chịu đếm đong nhọc nhằn
Lo từng manh áo miếng ăn
Đường đời mẹ bước lắm phần tân toan


Xuân đi rồi đến hạ tàn
Thu buồn xót phận, đông tàn lệ chan
Vì con nào hé môi than
Tóc mây bạc trắng thay làn tóc xanh


Mong sao con mãi an lành
Thắp hương lễ Phật tâm thành trào dâng
Dù cho đời mẹ gian truân
Vẫn mong con được nhẹ nhàng thu đông.

Tâm từ tràn ngập tầng không
Luôn luôn che chở ấm lòng đàn con.

BMT

2-9-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-09-2012, 10:34 PM
http://ngkhacphuoc.vnweblogs.com/gallery/4895/12427043219162_yume_photo.jpg



TÌNH SÔNG THƯƠNG
---*---
Thuyền về bến Đám sông Thương
Nham Biền đứng đợi tình vương xuân đời
Thu sang cảnh sắc đẹp trời
Má hồng ai thắm nụ cười trao duyên.

2/9/2012
Tuyen45






BẾN YÊU


Bến yêu bên ngạn sông Thương
Có nhau ta hóa đế vương trên đời
Chứng tri đã có đất trời
Trao tình bằng cả môi cười thắm duyên.


KIỀN ĐỨC - 02/09/12

buixuanphuong09
03-09-2012, 08:50 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=76098#post76098)
TRANG THƠ THI HỮU
---*---
Trang thơ Thi Hữu bắc cầu
Nối vần vịnh họa đôi đầu sầu vơi
Tiệc bày bàn sẵn hãy ngồi
Tình huynh nghĩa muội xuân đời như hoa.

1/9/2012
Tuyen45




TÌNH THƠ THI HỮU





Hướng về Tam Bảo nguyện cầu



Cho con sức khoẻ cuối-đầu không vơi



Ghế đây con được vững ngồi



Ngày đêm tâm huyết dâng đời trang Hoa





BXP 3.9.2012

tuyen45-ad
03-09-2012, 05:50 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-QdhELk0qoaU/UESJeQN8DQI/AAAAAAAABIw/ybUNEC46t7E/w600-h400-p-k/B%25C6%25AF%25E1%25BB%259AC%2BXU%25E1%25BB%2590NG% 2BXE%2BHOA%2BI.jpg



XE HOA
---*---
Xe hoa bước xuống cùng người
Những mong hạnh phúc sống đời bên nhau
Nào ngờ chẳng được bao lâu
Lệ sầu thấm gối buồn đau mất người.

Tuyen45
2/9/2012

tuyen45-ad
04-09-2012, 05:43 PM
http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/01/dongvan1.jpg



CHỢ QUÊ
---*---
Chợ quê nhộn nhịp khác xưa
Bao nhiêu người bán hàng chưa thấy thừa
Đi ngang qua dãy trái dừa
Thứ xưa ta bán nay mua tặng mình.

4/9/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
05-09-2012, 07:43 AM
http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/01/dongvan1.jpg




CHỢ QUÊ
---*---
Chợ quê nhộn nhịp khác xưa
Bao nhiêu người bán hàng chưa thấy thừa
Đi ngang qua dãy trái dừa
Thứ xưa ta bán nay mua tặng mình.

4/9/2012
Tuyen45




Quà quê

Chợ mang danh rộn ngàn xưa
Đến đi nhộn nhịp vẫn chưa là thừa
Chọn ngay mấy quả cam, dừa
Là lòng thơm thảo ta mua biếu mình.

BMT

5-9-2012

buixuanphuong09
05-09-2012, 07:44 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=76438#post76438)
http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/01/dongvan1.jpg



CHỢ QUÊ
---*---
Chợ quê nhộn nhịp khác xưa
Bao nhiêu người bán hàng chưa thấy thừa
Đi ngang qua dãy trái dừa
Thứ xưa ta bán nay mua tặng mình.

4/9/2012
Tuyen45







CHỢ GIẰNG XƯA





Chợ Giằng từ thuở xa xưa



Bến thuyền tấp nập hàng mua chẳng thừa



Đủ đầy gà, lợn, măng, dừa...



Mẹ tôi tần tảo sớm trưa nhọc mình.





BXP 4.9.2012

lethanhson
05-09-2012, 04:18 PM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ2a6r4IrW3m81wCkRGs2mriuW_W0nl v3b6nD9ETqYCZ4j_d_SYQ


Xuôi sông Thương


Thuyền xuôi giữa dòng sông Thương
Núi sông bến nước còn vương với đời
Đến đâu chẳng gặp mấy trời
Đắm say câu hát nụ cười thật duyên

5. 9. 2012
Lê thanh Sơn

tuyen45-ad
05-09-2012, 10:07 PM
http://rfviet.com/forum35/attachment.php?attachmentid=34716&d=1308364601



CÔNG CHA
---*---
Công cha biển rộng sông dài
Thế gian chưa thấy có ai đáp đền
Là con chẳng thể nào quên
Sinh thành nuôi dạy ta nên thân người

Bôn ba nếm trải trường đời
Mưa dông bão giật khi trời hờn căm
Đêm đêm thao thức con nằm
Ngắm trăng con thấy vết hằn trái tim

Nuôi con cha chắp cánh chim
Bốn phương bay lượn đi tìm tương lai
Vừng đông đã hửng ban mai
Ánh dương soi thấu đức tài thanh tao

Công cha biển rộng trời cao
Con nay chẳng biết làm sao đáp đền .

5/9/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
06-09-2012, 09:16 PM
http://rfviet.com/forum35/attachment.php?attachmentid=34716&d=1308364601




CÔNG CHA
---*---
Công cha biển rộng sông dài
Thế gian chưa thấy có ai đáp đền
Là con chẳng thể nào quên
Sinh thành nuôi dạy ta nên thân người

Bôn ba nếm trải trường đời
Mưa dông bão giật khi trời hờn căm
Đêm đêm thao thức con nằm
Ngắm trăng con thấy vết hằn trái tim

Nuôi con cha chắp cánh chim
Bốn phương bay lượn đi tìm tương lai
Vừng đông đã hửng ban mai
Ánh dương soi thấu đức tài thanh tao

Công cha biển rộng trời cao
Con nay chẳng biết làm sao đáp đền .

5/9/2012
Tuyen45



Ơn Cha Mẹ

Có câu “Hiếu hạnh vi tiên”
Làm người phải nhớ đừng quên ân tình
Mẹ cha vất vả mưu sinh
Cho con no ấm riêng mình đắng cay.


Thâm ân, nghĩa nặng sâu dày
Công Cha, đức Mẹ chất đầy biển khơi
Mênh mông hơn cả bầu trời
Ngọt ngào đằm thắm sáng ngời niềm tin.


Trời cao biển rộng thinh thinh
Trọng ân khó cạn ân tình không vơi
Cho con cho cả cuộc đời
Vẫn cười vui vẻ không lời thở than.

Phi thời gian, vượt thời gian
Lời thơ khó tả rõ ràng thâm ân
Sắt đá dẫu có phai tàn
Đuốc thiêng Cha Mẹ hào quang vẫn ngời.


BMT

6-9-2012

tuyen45-ad
07-09-2012, 03:56 PM
TÌNH CHA
---*---
Thu về tháng bảy trời ơi !
Vu Lan hiếu mẹ mà tôi chạnh lòng...

Nhìn diều chở gió sang sông
Cõng dòng suối lệ mặn nồng người cha
Cha như dòng nước Hồng Hà
Con là giọt nhỏ tạo ra mạch nguồn

Quê nhà nắng trải mưa tuôn
Đường thi cha viết trong muôn lặn trầm
Vì con cha nén giọng ngâm
Đau thương tràn ngập đâm mầm trổ hoa

Bãi bồi ngô tốt phù sa
Đồng sâu ngả bóng thân cha xạm gày
Hoành hôn chim lượn vờn mây
Gợi vần thơ đẹp đong đầy nghĩa cha

Ngày xưa con bé cậy “ba”
Cứ luôn núp bóng dọa ma bạn bè
Bây giờ con lớn tựa tre
Nghe lời cha dạy chắn che cho đời.

7/9/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
07-09-2012, 06:18 PM
Vu Lan nhớ Cha

Con thầm gọi tiếng “ Cha ơi!”
Nỗi niềm thương nhớ làm rơi lệ buồn
Hai mươi năm mãi sầu thương
Cha con nay đã hai đường cách ngăn.

Con nay ở chốn dương trần
Vẫn thương nhớ mãi tình thân phụ từ
Biết Cha ngộ tính Chân Như
Trần gian hư ảo võng dù không ham.


Tinh thần hoạt bát uyên thâm
Làu thông thấu triệt rõ mầm ngã nhân
Cõi Tây Phương khỏe nhàn thân
Tâm trong trí sáng tinh thần anh minh.

Trong không gian rộng thinh thinh
Thảnh thơi an nghĩ nào sinh não phiền
Chỉ con khờ quá không yên
Mãi thương nhớ đến Cha hiền không an.

Ngày rằm Thắng Hội Vu Lan
Chắp tay khấn tạ muôn vàn thâm ân
Mong Cha ở cõi Niết Bàn
Thảnh thơi vui vẻ lạc an vĩnh hằng.

BMT

7-9-2012

lethanhson
07-09-2012, 09:25 PM
Đi thuyền ngày lụt


Thuyền bơi vào giữa khói sương mờ
Dòng nước tuôn mành ngỡ chốn mơ
Vững lái vượt qua muôn thác dữ
Theo con nước lũ thả hồn thơ

Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
08-09-2012, 09:31 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=76606#post76606)
http://rfviet.com/forum35/attachment.php?attachmentid=34716&d=1308364601




CÔNG CHA
---*---
Công cha biển rộng sông dài
Thế gian chưa thấy có ai đáp đền
Là con chẳng thể nào quên
Sinh thành nuôi dạy ta nên thân người

Bôn ba nếm trải trường đời
Mưa dông bão giật khi trời hờn căm
Đêm đêm thao thức con nằm
Ngắm trăng con thấy vết hằn trái tim

Nuôi con cha chắp cánh chim
Bốn phương bay lượn đi tìm tương lai
Vừng đông đã hửng ban mai
Ánh dương soi thấu đức tài thanh tao

Công cha biển rộng trời cao
Con nay chẳng biết làm sao đáp đền .

5/9/2012
Tuyen45





PHẬN CON





Đời Cha những tháng năm dài



Thân tằm rút ruột cần ai báo đền!



Phận làm con chẳng thể quên



Giữ tròn chữ Hiếu sống trên cõi người.





Ngọt bùi dâng kính suốt đời



Mặc nhà nóng nực, mặc trời rét căm



"Quạt nồng, ấp lạnh" Người nằm



Năm dài, tháng rộng vẫn đằm con tim.





Mặc người tăm cá, bóng chim



Chẳng mê dĩ vãng, chẳng tìm vị lai



Vì Người, khuya sớm, hôm mai



Sống trong hiện tại, chẳng hoài "Ly Tao" *



Sông dài, biển rộng, núi cao...



Công Cha thăm thẳm biết sao báo đền?










BXP 8.9.2012





* Ly Tao: Bài thơ nổi tiếng của Khuất Nguyên

tuyen45-ad
10-09-2012, 11:16 PM
http://uc.exteenblog.com/monpattra/images/Raindr.jpg



ĐA TÌNH
---*---
Hồn em theo gió đi đâu ?
Dắt trâu sao lại để trâu dắt mình ?
Trông kìa đôi mắt huyền xinh
Nhìn ngang liếc dọc đa tình thề em ?

10/9/2012
Tuyen45

NGUYỄN VĂN THÁI
11-09-2012, 11:41 AM
http://uc.exteenblog.com/monpattra/images/Raindr.jpg



ĐA TÌNH
---*---
Hồn em theo gió đi đâu ?
Dắt trâu sao lại để trâu dắt mình ?
Trông kìa đôi mắt huyền xinh
Nhìn ngang liếc dọc đa tình thề em ?

10/9/2012
Tuyen45




THẤT TÌNH

Người đây hồn tận mãi đâu?
Cơm khê lửa bén rộp đau chân mình
Chắc vì rụng đóa hoa xinh!
Thương người quân tử thất tình vì em.

Nguyễn Văn Thái.
11.9.2012

lethanhson
11-09-2012, 09:35 PM
Sầu đông


Người xa khuất nẻo tận đâu
Để cho bạn nhớ ruột sầu sầu đông
Người còn có nhớ ta không
Ngày thăm thẳm nhớ đêm mông mênh buồn.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
11-09-2012, 10:32 PM
LẺ TÌNH
---*---
Đêm thu se lạnh trĩu buồn
Chăn đơn giường một mình luôn lẻ tình
Chạnh lòng với khóm trúc xinh
Sánh đôi đứng trước sân đình đẹp sao.

11/9/2012
Tuyen45

Sao Hôm
12-09-2012, 10:25 AM
http://uc.exteenblog.com/monpattra/images/Raindr.jpg



ĐA TÌNH
---*---
Hồn em theo gió đi đâu ?
Dắt trâu sao lại để trâu dắt mình ?
Trông kìa đôi mắt huyền xinh
Nhìn ngang liếc dọc đa tình thề em ?

10/9/2012
Tuyen45





THẤT TÌNH
Người đây hồn tận mãi đâu?
Cơm khê lửa bén rộp đau chân mình
Chắc vì rụng đóa hoa xinh!
Thương người quân tử thất tình vì em.

Nguyễn Văn Thái.
11.9.2012


BẠC TÌNH

Xác đây phách lạc nơi đâu ?
Suốt ngày ngơ ngẩn, đêm thâu trở mình
Hút hồn anh bóng dáng xinh
Ơ hờ! thành kẻ bạc tình với em.

Sao Hôm

Bạch Hồng Ngọc
12-09-2012, 12:24 PM
LẺ TÌNH
---*---
Đêm thu se lạnh trĩu buồn
Chăn đơn giường một mình luôn lẻ tình
Chạnh lòng với khóm trúc xinh
Sánh đôi đứng trước sân đình đẹp sao.

11/9/2012
Tuyen45




MƠ TÌNH


Thu về phòng lạnh thêm buồn
Một mình lạc lõng nên luôn mơ tình
Ghét ghen với nụ cười xinh
Ngẩn ngơ ra đứng đầu đình vì sao?

12/9/2012
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
12-09-2012, 08:12 PM
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2010/10/9/10/618115/1798966234_208347474ad6e41b140.gif



BÂNG KHUÂNG
---*---
Bâng khuâng môi áp chặt môi
Long lanh ánh mắt như ngôi sao trời
Sắc hồng mờ ảo núi đôi
Con tim loạn nhịp lòng tôi bồi hồi.

11/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
14-09-2012, 08:08 AM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/3973/bac_me_cung_gia.jpg



TÌNH QUAN HỌ
---*---
Vẫn là liền chị Bắc Ninh
Vẫn anh hai đứng đầu đình đó thôi
Vẫn đôi mắt sáng duyên cười
Vẫn câu quan họ người ơi đừng về
Vẫn lời mời nước chân quê
Vẫn tay ô đứng triền đê đợi chờ
Vẫn đêm trăng sáng mộng mơ
Vẫn dùng dằng hẹn bên bờ tre xanh
Vẫn câu dã bạn liền anh
Vẫn ta mình đợi duyên lành tình trao...

13/92023
Tuyen45

tuyen45-ad
14-09-2012, 10:10 AM
http://uc.exteenblog.com/monpattra/images/Raindr.jpg

[CENTER]ĐA TÌNH
---*---
Hồn em theo gió đi đâu ?
Dắt trâu sao lại để trâu dắt mình ?
Trông kìa đôi mắt huyền xinh
Nhìn ngang liếc dọc đa tình thề em ?

10/9/2012
Tuyen45





THẤT TÌNH
Người đây hồn tận mãi đâu?
Cơm khê lửa bén rộp đau chân mình
Chắc vì rụng đóa hoa xinh!
Thương người quân tử thất tình vì em.

Nguyễn Văn Thái.
11.9.2012


BẠC TÌNH

Xác đây phách lạc nơi đâu ?
Suốt ngày ngơ ngẩn, đêm thâu trở mình
Hút hồn anh bóng dáng xinh
Ơ hờ! thành kẻ bạc tình với em.

Sao Hôm




MỘNG MƠ
---*---
Vẩn vơ mơ mộng đâu đâu
Sớm chiều đơn chiếc canh thâu một mình
Dung nhan vóc dáng kiều xinh
Mà sao gối mộng giường tình lẻ em.

14/9/2012
Tuyen45

Đoàn Kiên
15-09-2012, 06:45 AM
http://uc.exteenblog.com/monpattra/images/Raindr.jpg


ĐA TÌNH
---*---
Hồn em theo gió đi đâu ?
Dắt trâu sao lại để trâu dắt mình ?
Trông kìa đôi mắt huyền xinh
Nhìn ngang liếc dọc đa tình thề em ?

10/9/2012
Tuyen45




THẤT TÌNH
Người đây hồn tận mãi đâu?
Cơm khê lửa bén rộp đau chân mình
Chắc vì rụng đóa hoa xinh!
Thương người quân tử thất tình vì em.

Nguyễn Văn Thái.
11.9.2012


BẠC TÌNH

Xác đây phách lạc nơi đâu ?
Suốt ngày ngơ ngẩn, đêm thâu trở mình
Hút hồn anh bóng dáng xinh
Ơ hờ! thành kẻ bạc tình với em.

Sao Hôm




PHỤ TÌNH
Dù đi gột rửa Ngân Hà
Ngâm mình Bản Dốc, vậy mà chưa quên...

Kiếp này ta phụ tình em
Phụ cơm muối trắng, những đêm canh màn...
_____________________________

tuyen45-ad
15-09-2012, 09:28 AM
Quote Nguyên văn bởi HONGLINH64 Xem bài viết


Trăng

Trăng ngà gởi gắm lời thương
Sắc màu kiều diễm vấn vương bên đời
Lung linh tươi tắn đất trời
Đẹp như cô gái tươi cười hữu duyên.

BMT

12-9-2012

Trăng vàng soi nhớ gợi thương
Nôn nao kỷ niệm tơ vương giữa đời
Gió đùa với áng mây trời
Em xinh tươi để cuộc đời thắm duyên

Hồng Lĩnh


NGUYỆT TÀN
---*---
Nguyệt tàn gợi nỗi buồn thương
Vườn thu bướm lượn sầu vương tình đời
Trăng khuya mờ tỏ giữa trời
Hồng nhan phận bạc gượng cười trao duyên.

14/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
17-09-2012, 10:13 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-I_LzQpSv2hU/UFbKDC2nzbI/AAAAAAAABPY/vuR9AYaCgkY/s640/NH%25E1%25BA%25B6T%2520L%25C3%2581%2520R%25C6%25A0 I%2520CU%25E1%25BB%2590I%2520NG%25C3%2580Y%2520%25 20I.jpg



LỠ THÌ
---*---
Em xưa sắc mước hương trời
Ngày thì trăm mối tối thời nằm xuông
Bây giờ ngẫm lại mà thương
Thôi đành ngồi nhặt lá vương cuối ngày

Mắt nhìn từng hạt sương bay
Câu thơ viết dở đã hay lệch vần
Lời yêu theo gió mùa xuân
Thu qua đông lại tần ngần đứng trông

Có người hỏi nhỏ tiếc không ..?
Mái đầu trắng bạc còn mong chi tình

17/9/2012
Tuyen45

Sao Hôm
19-09-2012, 11:11 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-I_LzQpSv2hU/UFbKDC2nzbI/AAAAAAAABPY/vuR9AYaCgkY/s640/NH%25E1%25BA%25B6T%2520L%25C3%2581%2520R%25C6%25A0 I%2520CU%25E1%25BB%2590I%2520NG%25C3%2580Y%2520%25 20I.jpg



LỠ THÌ
---*---
Em xưa sắc nước hương trời
Ngày thì trăm mối tối thời nằm xuông
Bây giờ ngẫm lại mà thương
Thôi đành ngồi nhặt lá vương cuối ngày

Mắt nhìn từng hạt sương bay
Câu thơ viết dở đã hay lệch vần
Lời yêu theo gió mùa xuân
Thu qua đông lại tần ngần đứng trông

Có người hỏi nhỏ tiếc không ..?
Mái đầu trắng bạc còn mong chi tình

17/9/2012
Tuyen45

Vẫn còn duyên!..

Thương vay khóc mướn mà chi ?!
Mỗi người có một cách đi riêng mình
Vui chơi thỏa chí bình sinh
Không buộc ràng, không lụy tình một ai
Đời là muôn ánh ban mai
Sáng trong thanh thoát, bờ vai nhẹ bồng
Tình yêu - men rượu thêm nồng
Thoáng đi, thoáng đến tơ hồng không neo
Sáng qua tất phải đến chiều
Hoàng hôn vẫn tím bao điều mộng mơ!

Sao Hôm

tuyen45-ad
19-09-2012, 10:28 PM
HỒN TÔI
---*---
Sương đêm nặng hạt rơi thềm
Hồn tôi gió cuốn quanh hiên nhà người
Ngắm ai má thắm môi cười
Mà lòng xao xuyến đất trời chuyển rung.

19/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
20-09-2012, 10:12 PM
ANH TÀI
---*---
Hội tụ thi nhân tại chốn này
Xương Giang Phủ Lạng lắm anh tài
Hồn thơ lục bát lời như ngọc
Ý tựa men nồng ngất ngưởng say.

19/9/2012
Tuyen45

lethanhson
21-09-2012, 07:08 AM
ANH TÀI
---*---
Hội tụ thi nhân tại chốn này
Xương Giang Phủ Lạng lắm anh tài
Hồn thơ lục bát lời như ngọc
Ý tựa men nồng ngất ngưởng say.

19/9/2012
Tuyen45




Thơ gửi

Rất ít người lên được chốn này
Bắc Giang mù mịt núi cùng mây
Mải mê xướng họa cùng thi hữu
Thơ gửi thêm nồng chén rượu say

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
21-09-2012, 07:03 PM
http://congtrinhduongsat.vn:8080/uploads/tin-tuc/images88175_img_5505.jpg




MÌNH VỀ KINH BẮC
---*---
Mình về Kinh Bắc hôm nay
Qua cầu Như Nguyệt từ ngày xưa xa
Vẫn câu quan họ làm quà
Tứ thân khăn xếp nở hoa miệng cười

Tay nghiêng nón thúng chào mời
Trầu têm cánh phượng đẹp lời trao duyên
Sông sâu sóng vỗ mạn thuyền
Du dương ngắm cảnh thiên nhiên cổ thành

Dạo quanh Nguyệt Đức sông xanh
Tay trong tay nắm xem tranh làng hồ.

21/9/2012
Tuyen45




http://duthuyenhalong.vn/uploads/news/2011/1312752252-1-thue-xe-co-du-thuyen-song-cau-Qua%20Ho%20Bac%20Ninh%202.jpg

tuyen45-ad
22-09-2012, 10:58 PM
ĐÊM THU
---*---
Đêm rằm cuội chốn ngủ đâu
Gốc đa chỉ thấy chú trâu buộc hờ
Trung thu tiên nữ thẫn thờ
Dưới trăng lẻ bóng tứ thơ lạc vần.

22/9/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-09-2012, 05:49 AM
ĐÊM THU
---*---
Đêm rằm cuội chốn ngủ đâu
Gốc đa chỉ thấy chú trâu phật phờ
Đêm thu tiên nữ thẫn thờ
Dưới trăng lẻ bóng tứ thơ lạc vần.

22/9/2012
Tuyen45




TRĂNG THU



Tiên buồn nào biết vui đâu
Trước sau chỉ một chàng trâu phạc phờ
Để cho tiên cảnh bơ thờ
Làm sao thi sĩ say thơ đẹp vần?!

KIỀN ĐỨC - 23/09/12

tuyen45-ad
23-09-2012, 08:15 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



ĐÊM THU
---*---
Đêm rằm cuội chốn ngủ đâu
Gốc đa chỉ thấy chú trâu buộc hờ
Trung thu tiên nữ thẫn thờ
Dưới trăng lẻ bóng tứ thơ lạc vần.

22/9/2012
Tuyen45


TRĂNG THU

Tiên buồn nào biết vui đâu
Trước sau chỉ một chàng trâu phạc phờ
Để cho tiên cảnh bơ thờ
Làm sao thi sĩ say thơ đẹp vần?!

KIỀN ĐỨC - 23/09/12


TRUNG THU
---*---
Trung thu cuội náu mình đâu
Gốc đa dây chạc buộc trâu hững hờ
Tiên sa đợi cửa miếu thờ
Cớ chi cuội vắng để thơ cạn vần.

23/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-09-2012, 11:19 PM
TÌNH XƯA
---*---
Dìu dịu Gió thu gợi nỗi sầu
Buồn thương lẫn lộn nhói tim đau
Tình xưa tái hiện như âm ảnh
Quá khứ in hình đáy mắt nhau.

24/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
25-09-2012, 06:40 PM
http://dphanoi.org.vn/UserFiles/File/Dp_Ha_Noi/Anh_Van_nghe_Tho_ca/Giai_Tri/2010/Image_goc/bautroi/images1913684_a8.jpg





ĐƯỜNG TÌNH
---*---
Men say chếnh choáng bước chênh chao
Khấp khểnh đường tình thấp lại cao
Ước hẹn ngày nào in đáy dạ
Mà giờ xa tít tựa vì sao.

25/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
27-09-2012, 08:42 AM
http://www.vietlist.us/Images_abd/muathuNhat_digicacy2.JPG



THU VỀ
---*---
Thu về lá rụng tả tơi bay
Xào xạc rừng cây tối lại ngày
Ngơ ngác nai tơ tròn mắt ngó
Lòng người xao xuyến đắm hồn say.

27/9/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
05-10-2012, 09:09 PM
OÁI OĂM
---*---
Oái oăm cúp điện tan tầm
Cầu thang máy chạy, khựng rầm đướng ngay
Con trẻ đi học hết ngày
Mẹ thì mắc kẹt ai thay đón về ?

5/10/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-10-2012, 05:34 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/3317/tru_cau_500.jpg




TRẦU CAU GIỤC HẸN HÒ
---*---
Bờ ao nghiêng bóng soi hình
Bướm vàng vũ điệu tư tình bên nhau
Vườn thu gió thoảng qua mau
Nỉ non cánh huệ trắng màu ban mai

Giàn trầu xanh lá gọi hoài
Buồng cau mẩy hạt giục ai hẹn hò
Dưới trăng trai gái nhỏ to
Tay trong tay nắm quanh co đường làng

Sương đêm hạt bụi lang thang
Đậu trên cánh lá bay sang nhà người
Canh khuya ríu rít tiếng cười
Sóng xô bờ cát em ngồi đếm sao

Nhớ thương lòng dạ cồn cào
Hoàng hôn lẻ bóng chênh chao nỗi niềm
Dòng Thương sóng vỗ mạn thuyền
Nham Biền đứng đợi giữa miền trung du

Đấy về ướm thử thày u
Đây sang giạm ngõ có ừ hay không ?
Để anh chuẩn bị cốm vòng
Lễ nghi sang hỏi một lòng yêu em.

8/10/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
10-10-2012, 07:41 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120913-104501-1-nhau-87402.jpeg




HOẠN NẠN TÌNH CẠN
---*---
Trong cuộc nhậu ta mình kết bạn
Ngày mai hoạn nạn tình ta cạn
Đúng như những kẻ chửa hề quen
Vật chất bạc tiền không thể chạm.

10/10/2012
Tuyen45



http://vanconghung.vnweblogs.com/gallery/1026/273203-DSC04139.JPG

Bảo Minh Trang
12-10-2012, 06:35 AM
http://www.animated-gifs.eu/phone-240x320-sunsets/0032.gif


Đêm thu huyền ảo

Hạ vàng thoáng chốc vội qua mau
Để lại trời thu vạn ánh màu
Thỏ ngọc lung linh soi đáy nước
Sao huyền nhấp nháy đếm mùa ngâu


Cảnh có ngàn xưa đến buổi nay
Nét mơ diễm ảo suốt đêm ngày
Không gian tình tứ ngàn hương sắc
Thầm nhắc người ơi! Chớ bỏ hoài!

BMT

11-10-2012

tuyen45-ad
12-10-2012, 11:18 PM
NGHÈO
---*---
Sang giàu người ở thành đô
Ta nghèo sống giữa ao hồ xóm quê
Cho dù lắm kẻ cười chê
Thì ta vẫn cứ hả hê ta cười.

1/10/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-10-2012, 09:20 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120913-104501-1-nhau-87402.jpeg




HOẠN NẠN TÌNH CẠN
---*---
Trong cuộc nhậu ta mình kết bạn
Ngày mai hoạn nạn tình ta cạn
Đúng như những kẻ chửa hề quen
Vật chất bạc tiền không thể chạm.

10/10/2012
Tuyen45




NÂNG CỐC


Mấy thím còn vui, dzô với bạn
Phe ta chẳng lẽ không nâng cạn
Nghĩa tình thực sự sẵn trong đời
Cứ việc chân thành, nào, nhấc chạm!

KIỀN ĐỨC - 13/10/12


http://vanconghung.vnweblogs.com/gallery/1026/273203-DSC04139.JPG

tuyen45-ad
13-10-2012, 11:10 PM
ĐỜI TA
---*---
Đời ta lên thác xuống gềnh
Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
Tựa như những cánh bèo trôi
Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

2/10/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-10-2012, 06:04 AM
ĐỜI TA
---*---
Đời ta lên thác xuống ghềnh
Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
Tựa như những cánh bèo trôi
Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

2/10/2012
Tuyen45



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtsB0VVLcp4SCI5wvtEJ7MLyy5kWfR5 rcIgZpNJ1hY10-0myf_aQ

THƯA EM YÊU



Bốn mươi năm trải thác ghềnh
Thuyền tình nào sợ lênh đênh mấy trời
Bây giờ sông rộng êm trôi
Chúng mình lại gởi muôn nơi câu hò...


KIỀN ĐỨC - 14/10/12

tuyen45-ad
14-10-2012, 09:19 PM
Thơ bạn

Tứ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn vạn sắc hoa
Thơ đếm từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu đón hòa ca

Lê Thanh Sơn


THƠ BẠN
---*---
(Họa y đề)
Thơ bạn ý hay...dạ sáng ra
Hồn thi đa sắc tựa vườn hoa
Tỏa hương ngào ngạt đi muôn hướng
Huynh muội tươi cười vịnh lại ca.

14/10/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-10-2012, 06:25 AM
RU HÒ

Cùng nhau xuống thác lên ghềnh
Lênh đênh sóng nước mông mênh sao trời
Xanh xanh tím tím bình trôi
Giạt ngang bến mộng vào nơi ru hò

HUY THANH
14-10-2012



http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198781_280293002082658_415062792_n.jpg


ĐƯỜNG TRẦN


Đường trần bao quản gập ghềnh
Đưa nhau đến tận mông mênh cuối trời
Ngại gì giông bão dạt trôi
Biển tình muôn thủa là nơi hẹn hò.


KIỀN ĐỨC - 15/10/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-10-2012, 06:27 AM
Máy móc trục trặc sao đó, nên hóa ra có hai bài như nhau ở đây. Cáo lỗi Với Bác Nguyễn Đăng Tuyên và quý thi hữu.
Kiền Đức

tuyen45-ad
15-10-2012, 12:21 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120913-104501-1-nhau-87402.jpeg



HOẠN NẠN TÌNH CẠN
---*---
Trong cuộc nhậu ta mình kết bạn
Ngày mai hoạn nạn tình ta cạn
Đúng như những kẻ chửa hề quen
Vật chất bạc tiền không thể chạm.

10/10/2012
Tuyen45


NÂNG CỐC

Mấy thím còn vui, dzô với bạn
Phe ta chẳng lẽ không nâng cạn
Nghĩa tình thực sự sẵn trong đời
Cứ việc chân thành, nào, nhấc chạm!

KIỀN ĐỨC - 13/10/12



http://vanconghung.vnweblogs.com/gallery/1026/273203-DSC04139.JPG


CỤNG LY PHÁI ĐẸP
---*---
Cụng li phái đẹp vui mời bạn
Nâng cốc mày râu ta hãy cạn
Đám nhậu khi tàn nghĩa cũng tan
Như mưa nổi bóng chưa hề chạm.

11/10/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
15-10-2012, 05:29 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747234/12427043219162_yume_photo_500.jpg






DÒNG THƯƠNG BẾN HẸN
---*---
Ráng vàng thu ám vùng trời
Sắc màu nhuộm tím cả lời chia li
Dòng Thương bến hẹn người đi
Tay trong tay nắm tràn mi lệ nhòa

Duyên xưa e ấp nụ hoa
Tình chưa cưới hỏi vẫn là người dưng
Mà sao khấp khởi thầm mừng
Giá như ngày ấy ta đừng gặp nhau

Thì đâu để úa trầu cau
Chúng mình giang dở tình đầu phôi pha
Bây giờ em của người ta
Ngắm hoa anh ở đằng xa ngó vào.

13/10/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
16-10-2012, 06:41 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120913-104501-1-nhau-87402.jpeg



HOẠN NẠN TÌNH CẠN
---*---
Trong cuộc nhậu ta mình kết bạn
Ngày mai hoạn nạn tình ta cạn
Đúng như những kẻ chửa hề quen
Vật chất bạc tiền không thể chạm.

10/10/2012
Tuyen45


NÂNG CỐC

Mấy thím còn vui, dzô với bạn
Phe ta chẳng lẽ không nâng cạn
Nghĩa tình thực sự sẵn trong đời
Cứ việc chân thành, nào, nhấc chạm!

KIỀN ĐỨC - 13/10/12



http://vanconghung.vnweblogs.com/gallery/1026/273203-DSC04139.JPG


CỤNG LY PHÁI ĐẸP
---*---
Cụng li phái đẹp vui mời bạn
Nâng cốc mày râu ta hãy cạn
Đám nhậu khi tàn nghĩa cũng tan
Như mưa nổi bóng chưa hề chạm.

11/10/2012
Tuyen45




NGƯỜI ĐẸP LI MỜI
---*---
Người đẹp li mời vui chúc bạn
Anh hào nâng chén ta cùng cạn
Tình sau đám nhậu lụi tàn mau
Như bóng xà phòng tay mới chạm.

12/10/2012
Tuyen45




http://12amytho86-89.vn/vantindat/images/Image/A50.jpg

tuyen45-ad
17-10-2012, 11:33 PM
NỖI ĐAU
---*---
Ta mình nay lại gặp nhau
Niềm vui xen lẫn nỗi đau cháy lòng
Miệng cười dòng lệ chảy trong
Yêu thương đọng lại sầu đong tình đầu.

3/10/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
18-10-2012, 02:32 PM
NHỚ
---*---
Nhớ thời anh đợi em chờ
Chiều nghiêng vạt nắng, tối mờ ánh trăng
Dòng Thương soi bóng chị hằng
Thuyền về bên nớ ngó sang bên này.

4/10/2012
Tuyen45

donguyenxuan31@iahoo.com
18-10-2012, 03:44 PM
Nhớ thì cứ đợi cứ chờ
Ngán chi trời tối để mờ bóng trăng
Nói chi bên "nớ" bên răng
Bên này bên ấy sùng sằng dễ nghe.

tuyen45-ad
19-10-2012, 09:48 PM
LỜI YÊU
---*---
Anh qua bến đợi sông Thương
Hoàng hôn ngả bóng sóng vương dạt dào
Bên em hỏi nhỏ thì thào
Lời yêu anh gửi vì sao giữa trời.

6/10/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-10-2012, 10:51 PM
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2012/10/24/anh-DDN-1.jpg




DÂN GIAN
---*---
Dân gian truyền miệng chuyện xưa
Khuyên ta ăn ở thuận hòa cùng nhau
Là người dù sống ở đâu
Tình không thể nhạt sắc màu quê cha.

24/10/2012
Tuyen45

Huy Thanh
25-10-2012, 10:48 AM
Dòng....

Dòng mơ còn laị những vu vơ
Dòng suối trong xanh mây phủ mờ
Dòng sông sóng vỗ rồi suôi chẩy
Dòng đời ôm mãi mộng vương tơ

Thanh Thanh Khiết


BÓNG DỒN

Dòng sông lên xuống những vu vơ
Dòng suối một chiều cây phủ mờ
Dòng thác ào ào tung bọt trắng
Dòng thời gian mãi mộng tầm tơ

HUY THANH

Huy Thanh
25-10-2012, 10:51 AM
DÂN GIAN
---*---
Dân gian truyền miệng chuyện xưa
Khuyên ta ăn ở thuận hòa cùng nhau
Là người dù sống ở đâu
Tình không thể nhạt sắc màu quê cha.

24/10/2012
Tuyen45


DÂN DẢ

Dân dả kể chuyện ngày xưa
Anh em chia của vẫn chưa hài lòng

Nhưng thôi không nói dài dòng
Xa nhau mới biết mòn trông quê nhà


HUY THANH

tuyen45-ad
25-10-2012, 09:43 PM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544




ĐŨA LỆCH
---*---
Dài ngắn đũa son thật khó và
Bởi em hám chức lấy ông già
Đêm nằm má phấn hồng nhan tủi
Chẳng thể trách cha tự oán ta.

25/10/2012
Tuyen45




http://giadinh.vcmedia.vn/fcQlc7Zq2BgSIIYOL0Z2vNIqb6ZYyk/Image/2012/10/b1-fa856.jpg

Bạch Hồng Ngọc
25-10-2012, 09:53 PM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544




ĐŨA LỆCH
---*---
Dài ngắn đũa son thật khó và
Bởi em hám chức lấy ông già
Đêm nằm má phấn hồng nhan tủi
Chẳng thể trách cha tự oán ta.

25/10/2012
Tuyen45





http://giadinh.vcmedia.vn/fcQlc7Zq2BgSIIYOL0Z2vNIqb6ZYyk/Image/2012/10/b1-fa856.jpg


LỆCH ĐŨA

Trai tơ ấp ủ máy bay già
Đũa lệch làm sao nói dễ và
Trát phấn tô son nhưng hết nhựa
Đêm nằm nghẹt thờ khổ tìm ta

25/10/2012
BHN

nga
25-10-2012, 10:08 PM
Gốc cội

Con người có gốc cội si sân
Từ lúc trẻ thơ đã nối vần
khẩu Phật ,tâm xà gần địa ngục
Ngôn từ ghớm ghiếc có tàn thân
Tránh xa những cụm từ nhơ bẩn
nói thẳng Nói ngay ấy dạ chân
Hĩ xã từ bi nói điều thật
Cũng nhờ Chánh Đạo biết muôn lần

Cũng nhờ Chánh Đạo biết muôn lần
Ngãm nghĩ đạo đời gíac ngộ chân
Đất nước nhân duyên nên phó thác
Phải nhằm tri kiến để nương thân
Người tu phải có bi , trí ,dũng
Tích đức tu nhân, nhẫn nối vần
Tứ đại vô thường hoàn tứ đại
Đừng khư khư giữ một niềm sân

Nga

Sao Hôm
26-10-2012, 11:27 AM
DÂN GIAN
---*---
Dân gian truyền miệng chuyện xưa
Khuyên ta ăn ở thuận hòa cùng nhau
Là người dù sống ở đâu
Tình không thể nhạt sắc màu quê cha.

24/10/2012
Tuyen45


DÂN DẢ

Dân dả kể chuyện ngày xưa
Anh em chia của vẫn chưa hài lòng

Nhưng thôi không nói dài dòng
Xa nhau mới biết mòn trông quê nhà


HUY THANH[


Em về

Em về tìm lại dấu xưa
Cái thời bắt bướm, nghịch đùa bên nhau
Anh, chừ phiêu bạt nơi đâu ?
Nhớ chăng " hẹn ước cau-trầu" mẹ cha?

Sao Hôm

tuyen45-ad
27-10-2012, 03:45 PM
Nguyên văn bởi donguyenxuan31@iahoo.com Xem bài viết




TÂM SỰ CÙNG TUYÊN

Ta đã cùng nhau đến các nơi
Giao lưu thơ phú kiếm niềm vui
Mong sao có bạm cùng chia sẻ
Cảnh ngộ mà sao chán quá rồi.




TÂM SỰ
---*---
Tìm người tâm sự ở muôn nơi
Huynh muội thập phương giữa ngày vui
San sẻ nỗi buồn cho các bạn
Sầu vơi trong dạ họa qua rồi.

27/10/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
27-10-2012, 10:12 PM
NGẮM HÌNH
---*---
Người đi thì đã đi rồi
Đợi chờ chi nữa cho đời khổ đau
Từ nay ta đã mất nhau
Ngắm hình thêm tổ nỗi sầu đầy vơi.

27/10/2012
Tuyen45

Huy Thanh
28-10-2012, 09:10 AM
NGẮM HÌNH
---*---
Người đi thì đã đi rồi
Đợi chờ chi nữa cho đời khổ đau
Từ nay ta đã mất nhau
Ngắm hình thêm tổ nỗi sầu đầy vơi.

27/10/2012
Tuyen45


LƯU ẢNH

Ai xa thì đã xa rồi
Ảnh lưu ai đó bồi hồi thương đau

Vô duyên chẳng được gần nhau
Lãng du đất khách vơi sầu bi ai


HUY THANH
28-10-2012

thái thanh tâm
28-10-2012, 09:43 AM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544


Lưu cho đời một tấm hình
Để truyền hậu thế mối tình thiên thu.

TTT

donguyenxuan31@iahoo.com
28-10-2012, 10:40 AM
ẢNH CHI

Ảnh chi cháu gái cùng ông
Đắm say mấy để cho lòng khổ đau
Bây giờ cho tới mai sau
Yêu thương là để cho nhau lỡ làng
Chót đa mang phải đa mang
Rủ nhau tay nắm cùng sang miết bàm.

Xuân Độ

donguyenxuan31@iahoo.com
28-10-2012, 10:56 AM
CHÁU GÁI

Cháu là cháu gái mà ông
Đắm say chi để cho lòng khổ đau
Bây giờ cho tới mai sau
Già chơi trống bỏi thêm sầu mình ơi
Có chăng thỉ chỉ dạo chơi
Không cùng một chuyến về nơi miết bàn.

Xuân Độ

Bạch Hồng Ngọc
28-10-2012, 11:00 AM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544


Lưu cho đời một tấm hình
Để truyền hậu thế mối tình thiên thu.

TTT

ĐỪNG CHÊ...

Đừng chê lão Bá già nua
Trai tơ có lúc chịu thua kiểu này
Mắt mờ miệng móm càng hay
Miễn là cái ấy đêm ngày vẫn hăng
Làm thơ lục bát trắc bằng
Gái tơ - "bát lục" lằng nhằng kiếm đô

28/10/2012

tuyen45-ad
28-10-2012, 10:59 PM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn cầm bút làm thơ
Con tim loạn nhịp ngẩn ngơ nhớ người
Nhìn mây giăng tím chân trời
Thầm yêu cái nết, duyên cười môi em.

28/10/2012
Tuyen45

Huy Thanh
29-10-2012, 10:13 AM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn cầm bút làm thơ
Con tim loạn nhịp ngẩn ngơ nhớ người
Nhìn mây giăng tím chân trời
Thầm yêu cái nết, duyên cười môi em.

28/10/2012
Tuyen45


ĐÊM SẦU

Đêm sầu giấy bút dệt thơ
Sao Hôm chớp tắt mộng mơ thương người

Tím mây giăng phủ bầu trời
Xa quê đất khách môi cười mắt cay


HUY THANH
29-10-2012

tuyen45-ad
29-10-2012, 11:24 PM
GIAO BÁN NỖI BUỒN
---*---
Chợ đông giao bán nỗi buồn
Bao người trả giá vẫn còn đắn đo
Chợ vui bán nhớ quên cho
Ai mua khuyến mại âu lo tháng ngày

Chợ buồn bán tỉnh biếu say
Người mua thêm bớt tặng ngay nỗi sầu
Chợ trưa bán chịu mời nhau
Mua hai thêm một vết đau tình đầu

Chợ chiều hàng ế đã nhàu
Thôi đành đổi lấy sắc màu tương tư...

29/10/2012
Tuyen45

nga
30-10-2012, 10:24 PM
Anh ơi

Người đi thì cứ đi luôn
Ai đâu mà đợi cho đời khổ đau
Ta đã có nhau ngày nào
Mà giờ sợ mất buồn rầu chi hỡi anh

Nga

Tran Xuan Sinh
31-10-2012, 10:45 AM
Xin đánh máy lại bài thơ ANH ƠI của Nga

ANH ƠI

Người đi thì đã đi rồi
Ai đâu mà đợi cho đời khổ đau
Ta đã ngày nào có nhau
Mà giờ sợ mất, buồn rầu hỡi anh.

TRẦN XUÂN SINH

Sao Hôm
31-10-2012, 04:17 PM
GIAO BÁN NỖI BUỒN
---*---
Chợ đông giao bán nỗi buồn
Bao người trả giá vẫn còn đắn đo
Chợ vui bán nhớ quên cho
Ai mua khuyến mại âu lo tháng ngày

Chợ buồn bán tỉnh biếu say
Người mua thêm bớt tặng ngay nỗi sầu
Chợ trưa bán chịu mời nhau
Mua hai thêm một vết đau tình đầu

Chợ chiều hàng ế đã nhàu
Thôi đành đổi lấy sắc màu tương tư...

29/10/2012
Tuyen45

Mua niềm vui

Niềm vui ai bán tôi mua
Cuộc đời ngắn tẹo, âu lo - chóng già
Nụ cười tươi đẹp như hoa
Ta đem tặng khắp phương xa, nẻo gần
Người dưng mấy chốc thành thân
Lòng như dòng suối trong ngần chảy qua.

Nỗi buồn kia! mau tránh ra
Ới niềm vui, hãy chờ ta mua nào!

Sao Hôm

thái thanh tâm
31-10-2012, 07:42 PM
GIAO BÁN NỖI BUỒN
---*---
Chợ đông giao bán nỗi buồn
Bao người trả giá vẫn còn đắn đo
Chợ vui bán nhớ quên cho
Ai mua khuyến mại âu lo tháng ngày

Chợ buồn bán tỉnh biếu say
Người mua thêm bớt tặng ngay nỗi sầu
Chợ trưa bán chịu mời nhau
Mua hai thêm một vết đau tình đầu

Chợ chiều hàng ế đã nhàu
Thôi đành đổi lấy sắc màu tương tư...

29/10/2012
Tuyen45

Mua niềm vui

Niềm vui ai bán tôi mua
Cuộc đời ngắn tẹo, âu lo - chóng già
Nụ cười tươi đẹp như hoa
Ta đem tặng khắp phương xa, nẻo gần
Người dưng mấy chốc thành thân
Lòng như dòng suối trong ngần chảy qua.

Nỗi buồn kia! mau tránh ra
Ới niềm vui, hãy chờ ta mua nào!

Sao Hôm


SAO HÔM - SAO KHÔN

Sao Mai rồi lại Sao Hôm
Nhà sao nên tích trí khôn tận nguồn
Người ta giao bán nỗi buồn
Nhà sao né tránh mua luôn nụ cười
Nỗi buồn, chân chậm phần tôi
Buồn vun thành núi, suốt đời tôi khuân.

31.10.12 - TTT

tuyen45-ad
01-11-2012, 10:23 AM
Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết



GIAO BÁN NỖI BUỒN
---*---
Chợ đông giao bán nỗi buồn
Bao người trả giá vẫn còn đắn đo
Chợ vui bán nhớ quên cho
Ai mua khuyến mại âu lo tháng ngày

Chợ buồn bán tỉnh biếu say
Người mua thêm bớt tặng ngay nỗi sầu
Chợ trưa bán chịu mời nhau
Mua hai thêm một vết đau tình đầu

Chợ chiều hàng ế đã nhàu
Thôi đành đổi lấy sắc màu tương tư...

29/10/2012
Tuyen45


Mua niềm vui

Niềm vui ai bán tôi mua
Cuộc đời ngắn tẹo, âu lo - chóng già
Nụ cười tươi đẹp như hoa
Ta đem tặng khắp phương xa, nẻo gần
Người dưng mấy chốc thành thân
Lòng như dòng suối trong ngần chảy qua.

Nỗi buồn kia! mau tránh ra
Ới niềm vui, hãy chờ ta mua nào!

Sao Hôm



Cầu cho hàng ế nhăn răng
Buồn tôi mua hết đêm nằm nhâm nha
Bao nhiêu vui có trong ta
Biếu người mua sắm còn ca đón người

Thưởng thức buồn cũng đã rồi
Vui người đà tặng trong đời tạm no
Giờ tìm người để hẹn hò
Chơi trò bi đáo học trò ngày xưa

*Chia buồn cùng Tuyen45, sẻ vui với Sao Hôm nhé .

minhthu



SAO HÔM - SAO KHÔN

Sao Mai rồi lại Sao Hôm
Nhà sao nên tích trí khôn tận nguồn
Người ta giao bán nỗi buồn
Nhà sao né tránh mua luôn nụ cười
Nỗi buồn, chân chậm phần tôi
Buồn vun thành núi, suốt đời tôi khuân.

31.10.12 - TTT



VUI BUỒN
---*---
Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Thì tôi chấp nhận hãy đưa về dùng
Vui buồn cứ tạm sống chung
Ví như trong đục mình cùng chộn pha

Cả hai dòng nước giao hòa
Tạo ra nguồn mới đấy là đổi thay
Gốc cội sinh trưởng từ đây
Đâm chồi nảy lọc mai ngày nở hoa

Hương thơm tỏa khắp sơn hà
Bốn mùa trái chín thì ta tặng đời.

1/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-11-2012, 07:56 PM
BUỒN
---*---
Chở buồn đổ tận biển Đông
Sóng xô vỡ vụn bay tung lên trời
Chiều ngâu buồn rụng tả tơi
Không ngờ buồn lại cứ rơi đầu mình.

2/11/2012
Tuyen45

nga
02-11-2012, 10:02 PM
Xin đánh máy lại bài thơ ANH ƠI của Nga

ANH ƠI

Người đi thì đã đi rồi
Ai đâu mà đợi cho đời khổ đau
Ta đã ngày nào có nhau
Mà giờ sợ mất, buồn rầu hỡi anh.

TRẦN XUÂN SINH

Cám ơn anh em rất dở lục bát ,mà họ càng dở hơn

Nga

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-11-2012, 02:33 PM
http://gdtd.vn/dataimages/201106/original/images527879_02.jpg




TUỔI HỒNG
---*---
Bằng lăng nở tím gọi hè
Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
Cái thời khám phá dại khờ
Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

26/7/2012
Tuyen45





TRI ÂN*




Luật thơ M vốn rất tồi



Nhưng mà thích thưởng lãm rồi viết chơi
Tạp nham cóp nhặt đôi lời
Cảm ơn H trưởng để đời thơ hay!


TTTL

................................

*

Xin chân thành cảm ơn thi huynh đã đến với trang thơ của M & còn để lại những vần thơ hay để đời rất sinh động! Trân quý!

tuyen45-ad
07-11-2012, 07:57 PM
BẢN NHẠC CÔN TRÙNG
---*---
Đêm thu gió lạnh giữa rừng hoang
Sương phủ mây giăng ánh nguyệt vàng
Vách núi vọng vang từng bản nhạc
Côn trùng điệp khúc ngỡ thiên đàng.

6/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-11-2012, 09:22 PM
http://cuocsongviet.com.vn/upload/image/VAN%20HOA/Que%20huong/Duong%20lang/ben-song2.jpg




QUA BẾN SÔNG QUÊ
---*---
Chiều ngâu qua bến sông quê
Rêu xanh bậc đá lối về tuổi thơ
Thương người mòn mỏi đợi chờ
Ngày nghiêng vạt nắng tối mờ ánh sao

Mắt nhìn xa thẳm trời cao
Niềm riêng nỗi nhớ dâng trào bờ mi
Giữa thời tuổi ngọc xuân thì
Lời thề trao gửi người đi chưa về

Chiều chiều ra đứng triền đê
Nhìn về phương ấy não nề ruột gan
Câu hò xa vọng lệ tràn
Đời tuôn nước mắt biết san ai cùng

Một mình ôm mối tình chung
Giường đơn gối chiếc đã từng tháng năm
Tôi về sau ánh trăng rằm
Hương đời nhụy cũ thì thầm đâu đây

Sông quê dòng đục dâng đầy
Người thương năm ấy chim bay cuối trời.

8/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-11-2012, 11:36 PM
Nhớ...

Xa anh buồn quá hạt châu rơi
Mưa cũng thi nhau giọt bời bời
Bầu trời xám xịt màu mây tối
Nỗi nhớ nơi lòng mãi chẳng vơi

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012



http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7XDuh6cbADhGAvJHo1yQ_F137SxmCu CJnwS5ut5_IUMLam3vd&t=1


THƯƠNG
---*---

Chia Li bến đợi giọt sầu rơi
Lã chã chiều ngâu dạ rối bời
Sấm chớp ngang trời lòng chới với
Niềm thương nỗi nhớ chẳng hề vơi.

8/11/2012
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
09-11-2012, 07:58 PM
Nhớ...


Xa anh buồn quá hạt châu rơi
Mưa cũng thi nhau giọt bời bời
Bầu trời xám xịt màu mây tối
Nỗi nhớ nơi lòng mãi chẳng vơi


Thanh Thanh Khiết
8.11.2012




http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7XDuh6cbADhGAvJHo1yQ_F137SxmCu CJnwS5ut5_IUMLam3vd&t=1




THƯƠNG
---*---


Chia Li bến đợi giọt sầu rơi
Lã chã chiều ngâu dạ rối bời
Sấm chớp ngang trời lòng chới với
Niềm thương nỗi nhớ chẳng hề vơi.


8/11/2012

Tuyen45



NHỚ NGƯỜI
(Họa bài “Ươm mầm cây đức của Tuyen45)

Nhớ Người chở nặng đất phù sa
Gieo giống ươm mầm nghiệp tặng ta
Gắng sức vun trồng cây trí tuệ
Chung lòng gìn giữ gốc quê nhà
Mạnh giàu dân tộc nhờ tri thức (*)
Hạnh phúc gia đình bởi nếp gia
Ăn quả nhớ công người cuốc đất
Ngày vui gửi tặng một nhành hoa.

Trần Xuân Sinh
09/11/2012


(*) Lấy ý lời dạy của Bác Hồ: Một dân tộc dốt là dân tộc yếu.

tuyen45-ad
09-11-2012, 09:41 PM
QUẠNH HIU
---*---
Giữa dương trần sao đời hiu quạnh
Một thoáng qua lòng dạ mỏng manh
Như thấy hồn ta đang vỡ vụn
Mi sầu giọt lệ rớt rơi nhanh

7/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
10-11-2012, 08:40 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-f6SnJRxsCDM/UJ5YH7GikkI/AAAAAAAABcI/D20xULtT8_4/w524-h393-p-k/H%25C3%2581I%2BSAO%2B%25C4%2590%25C3%258AM%2BII.jp g




HÁI SAO
---*---
Sao trời ta hái giữa đêm rằm
Thao thức muôn vì trải tháng năm
Lấp ló chị hằng sau chú cuội
Xạc xào sương rụng gió về thăm.

10/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
10-11-2012, 09:26 PM
Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết




Nỗi nhớ

Xa nhau nỗi nhớ hai đầu
Mỗi người mỗi ngã dạ sầu mắt cay
Ngày về chưa thể hẹn ngay
Xa thương gần nhớ mong ngày gặp nhau
Chia tay trên bến dưới cầu
Qua bao thử thách thấm mầu thời gian

Lê Thanh Sơn


NIỀM THƯƠNG
---*---
Xa nhau bạc trắng mái đầu
Niềm thương nỗi nhớ lòng sầu lệ cay
Hẹn về đâu dễ được ngay
Người đi kẻ ở ước ngày gần nhau
Chia li điểm hẹn bên cầu
Qua bao năm tháng ám màu gian nan.

10/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
13-11-2012, 08:58 PM
NHỚ THƯƠNG
---*---
Chuyện tình bên bến sông thương
Lời ca quan họ vấn vương đôi dòng
Con đò chèo lái bềnh bồng
Mưa ngâu giăng lối mà lòng ngẩn ngơ.

13/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
14-11-2012, 10:53 PM
NẺO XƯA
---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.

14/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
15-11-2012, 09:50 PM
NHỚ NGƯỜI XƯA
---*---
Chiều ngâu tí tách mưa rơi
Ngõ chùa nẻo vắng nhớ lời ngỏ xưa
Người đi thu đổi bao mùa ?
Mây giăng phố núi hoa mua lại tàn.

15/11/2012
Tuyen45

Huy Thanh
16-11-2012, 11:50 AM
NẺO XƯA
---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.

14/11/2012
Tuyen45




LỐI XƯA

Gửi em một gánh lá bàng
Để cho nàng nhớ thu tàn ngác ngơ

Tuy xa lòng vẫn mộng mơ
Sương vờn ngọn sóng bến chờ hương quê


HUY THANH
16-11-2012

tuyen45-ad
16-11-2012, 09:44 PM
YÊU
---*---
Yêu người người chẳng ngỏ lời
Bờ Thương ngồi đợi góc trời đơn côi
Ai gieo nỗi nhớ vào tôi
Người đem hờ hững trao nơi đợi chờ.

16/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
17-11-2012, 08:07 PM
BÂNG KHUÂNG
---*---
Kìa ai tha thẩn vườn mơ
Sân đình lẻ bóng ngẩn ngơ thân gày
Trầu cau vôi trắng hẹn ngày
Sắc màu đỏ thắm quện hai tim vàng.

17/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
17-11-2012, 10:52 PM
Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết


Tình chiều

Tình thơ gửi buổi xế chiều
Để lòng khao khát bao điều mộng mơ
Dặm trường chẳng có ai chờ
Như con diều sáo lập lờ chân mây
Bây giờ ta gặp người đây
Lòng trao mộng ước từ ngày còn xanh.

Lê Thanh Sơn


HỒN MỘNG
---*---
Thơ tình gửi muội ban chiều
Mà lòng khấp khởi những điều tưởng mơ
Hoành hôn đứng ngóng đợi chờ
Như sao hôm nổi lượn lờ trong mây
Giờ này mình gặp nhau đây
Duyên trao hồn mộng đẹp ngày xuân xanh.

17/11/2012
Tuyen45

HR PT
17-11-2012, 10:56 PM
NẺO XƯA
---*---
Thu về xào xạc lá vàng
Nẻo xưa phố cũ cây bàng ngẩn ngơ
Người đi khuất bóng rừng mơ
Trăng treo đầu núi thuyền chờ bến quê.

14/11/2012
Tuyen45




LỐI XƯA

Gửi em một gánh lá bàng
Để cho nàng nhớ thu tàn ngác ngơ

Tuy xa lòng vẫn mộng mơ
Sương vờn ngọn sóng bến chờ hương quê


HUY THANH
16-11-2012


CHỐN CŨ

Gửi anh nhánh phượng xòe tàng
Ép vào lưu bút mộng vàng ngày thơ
Mai này xa cách biển bờ
Đọc vần thơ cũ ... em chờ nơi quê

HRPT
17/11/2012

tuyen45-ad
18-11-2012, 07:23 PM
GIẶC NỘI
---*---
Giặc nội nhũng tham kéo cả đàn
Tràn vào ngõ ngách nước nguy nan
Ngân hàng tài chính tiền ra ... hỏi ?
Chiếm đất bán lời giá bạo tàn

Xí nghiệp nhỏ vừa lãi chịu cao
Vốn nay cạn kiệt sống làm sao ?
Cây, con, thủy sản gày mòn chết
Đợi vốn chờ vay chẳng thể nào ..?

Vilasin anh cả đã lừng “danh”
Tái cấu ...lalai vốn hóa thành ..?
Khoáng sản tài nguyên đào bán hết
Hạ lưu lũ quét cứ hoành hành

Đồng vàng lấp cát nỗi âu lo
Thất nghiệp tự do bụng đói mo
Dân gốc oằn lưng đời khốn khó
Nhũng tham đạp đổ lũ quan to.

18/11/2012
Tuyen45

Huy Thanh
18-11-2012, 08:22 PM
.............
Đồng vàng lấp cát nỗi âu lo
Thất nghiệp tự do bụng đói mo
Dân gốc oằn lưng đời khốn khó
Nhũng tham đạp đổ lũ quan to.

18/11/2012
Tuyen45


NGHÈO

Sao xếp nhà ta vào dạng nghèo
Đi thi hoa hậu phải co eo
Thực đơn hoa trái cùng rau củ
Suốt tháng nai lưng lương quá bèo

Cuộc sống an nhàn đêm mộng ảo
Muốn hơn kẻ khác cố leo trèo
Đau buồn nóng giận đều lui bước
Gạo lứt muối mè bắt chước theo


Huy Thanh
18-11-2012

Huy Thanh
18-11-2012, 09:13 PM
BÂNG KHUÂNG
---*---
Kìa ai tha thẩn vườn mơ
Sân đình lẻ bóng ngẩn ngơ thân gày
Trầu cau vôi trắng hẹn ngày
Sắc màu đỏ thắm quện hai tim vàng.

17/12/2012
Tuyen45



NAI VÀNG

Con gì lạc giữa rừng mơ
Một mình một bóng ngác ngơ vóc gầy

Quẩn quanh suối vắng suốt ngày
Lại gần mới rõ đôi tai nai vàng


Huy Thanh
18-11-2012

tuyen45-ad
20-11-2012, 10:23 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-VZNJ2OKWdz4/UKuf0ffFYhI/AAAAAAAABcs/6gnQEv6eWLY/w560-h375-p-k/%25C4%2590%25C3%2592%2BX%25C6%25AFA%2BI.jpg




ĐÒ XƯA
---*---
Đò xưa nhớ bến thương người
Gió giông mây cuốn đất trời lung lay
Sụt sùi nước mắt cò gày
Mong ngày nắng đẹp cánh bay ngang trời

18/11/2012
Tuyen45

Huy Thanh
21-11-2012, 10:35 AM
ĐÒ XƯA
---*---
Đò xưa nhớ bến thương người
Gió giông mây cuốn đất trời lung lay
Sụt sùi nước mắt cò gày
Mong ngày nắng đẹp cánh bay ngang trời

18/11/2012
Tuyen45



PHÀ CŨ

Một thời phà cũ hởi người
Thủ Thiêm nước chảy giữa trời gió lay

Mõi mòn thuyền trưởng thân gầy
Từ ngày hầm mới phà bay về trời


Huy Thanh
21-11-2012

tuyen45-ad
23-11-2012, 07:07 PM
ĐÒ XƯA
---*---
Đò xưa nhớ bến thương người
Gió giông mây cuốn đất trời lung lay
Sụt sùi nước mắt cò gày
Mong ngày nắng đẹp cánh bay ngang trời

18/11/2012
Tuyen45



PHÀ CŨ

Một thời phà cũ hởi người
Thủ Thiêm nước chảy giữa trời gió lay

Mõi mòn thuyền trưởng thân gầy
Từ ngày hầm mới phà bay về trời

Huy Thanh
21-11-2012



BẾN XƯA
---*---
Bến xưa đò vẫn chờ người
Mỏi mòn trông đợi mặc trời chuyển lay
Dù cho thuyền ván hao gày
Vẫn mong lướt sóng như bay lên trời.

23/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
23-11-2012, 07:10 PM
http://www.bengreenfieldfitness.com/wp-content/uploads/2009/02/goat.jpg



DÊ GIÀ
---*---
(HỌA LẠI BÀI TRÂU GIÀ)

Chiều hôm nắng quái xuyên thềm
Đâu ngờ vàng nhạt chưa đêm đã tàn
Dê già sao vẫn quá tham
Cứ lăm le gặm cái vàm thảo non.

23/11/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-11-2012, 09:41 PM
HAI GIỌT LỆ
---*---
Nụ cười quân tử chớ tin ngay
Nước mắt liễu đào giả dối thay
Giọt lệ mày râu là đắt giá
Muôn đời khẳng định chát lại cay.

23/11/2012.
Tuyen45

tuyen45-ad
03-12-2012, 01:06 PM
http://2.bp.blogspot.com/_ewWdo68I2wA/SiN9oPvcndI/AAAAAAAADFY/hqNdjdk6N7U/s400/Nho+Song+Thuong.jpg



HƯƠNG QUÊ
---*---
Quê nhà chiều ghé về thăm
Hương sen đồng nội bao năm nhớ thầm
Sông xưa cá lội nổi tăm
Con đò đưa khách xa gần lại qua

Hoàng hôn trên bến dưới phà
Ai về Phủ Lạng cho ta đi cùng
Xương Giang thành cổ đã từng
Xông pha trận mạc lẫy lừng chiến công

Dòng Thương Bến Đám chờ trông
Nham Biền đứng đợi thuyền rồng triều vương
Chia Li, Phố Khách thân thương
Mình về Cần Trạm đây chương sử vàng ...

3/12/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-12-2012, 06:53 AM
http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4746987662279443&pid=15.1


ĐỊA ĐÀNG


Địa đàng xưa đã có A - đam
Chung với E - va giấc mộng vàng
Anh muốn cùng chia hoài hoan lạc
Bên em đi suốt nẻo trần gian.

KIỀN ĐỨC - 05/12/12

tuyen45-ad
05-12-2012, 08:44 PM
NGÀY VỀ
---*---
Ta về tìm lại mảnh tình xưa
Từ khi tuổi ngọc vầy mưa vấy bùn
Cái ngày bím tóc buộc chun
Chân đi dép lốp vẹt cùn tuột quai

Tan trường bóng ngả đã dài
Hoàng hôn buông xuống hẹn mai đi cùng
Thế rồi nhận lệnh tập chung
Bước vào quân ngũ điệp trùng hàng quân

Đường quê khắp nẻo xa gần
Bàn chân vạn dặm có ngần ngại chi
Tuổi xuân năm tháng trôi đi
Theo cùng chiến dịch chẳng khi hẹn hò

Đạn bom pháo nổ lăn bò
Máy bay rốc két tiếng O- V10 (*)
Gian nan ác liệt vẫn cười
Tháng năm chinh chiến bao người hy sinh

Ngày về tìm bạn chung tình
Thuở xưa đi học vẫn đinh linh chờ
Ngờ đâu thuyền đã sang bờ
Xuôi theo dòng nước hững hờ vẫy tay

Mắt nhìn cảnh tượng mà cay
Ngác ngơ phố chợ giữa ngày cờ bay
Tình xưa giờ đã đổi thay
Thôi đành chấp nhậh chim bay lạc đàn.

5/12/1975
Tuyen45

(*) Máy bay do thám

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-12-2012, 09:41 PM
HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---
(HỌA BÀI : LIÊU TRAI / HAN SỸ)

Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng vang diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.

2/12/2012
Tuyen45


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA VẮNG

Hương thoảng rừng chiều gió thoảng hương
Sương mờ nhẹ phủ bóng mờ sương
Mến yêu từ ấy càng yêu mến
Vương vấn đến giờ mãi vấn vương
Khúc nhạc lưu ghi hồn nhạc khúc
Chương văn đánh dấu nét văn chương
Vắng xa biền biệt người xa vắng
Thương nhớ vô vàn nỗi nhớ thương.

5.12.12 - TTT




THOÁNG NHỚ MỘT THOÁNG XƯA

Hương ngát mặt hồ vẫn ngát hương
Sương giăng bàng bạc cứ giăng sương
Nhớ hoài ánh mắt tim hoài nhớ
Vương mãi trong lòng hận mãi vương
Liễu lục rừng xưa ngàn lục liễu
Chương đài mộng cũ chốn đài chương
Thắm nồng chưa kịp cơn nồng thắm
Thương tưởng hay là chỉ tưởng thương?!


KIỀN ĐỨC - 05/12/12

tuyen45-ad
06-12-2012, 06:59 PM
http://images.yume.vn/blog/201201/10/1326204407_1.jpg

tuyen45-ad
06-12-2012, 11:36 PM
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/9/23/ruou-vang.jpg



CỤNG LY

---*---
Nào em chạm chén ta cùng cạn
Hai đứa chúng mình lấp bóng nhau
Giành lấy đắng cay làm món nhắm
Nguyện cầu vạn kiếp hết thương đau.

6/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-12-2012, 12:05 AM
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/9/23/ruou-vang.jpg



CỤNG LY

---*---
Nào em chạm chén ta cùng cạn
Hai đứa chúng mình lấp bóng nhau
Giành lấy đắng cay làm món nhắm
Nguyện cầu vạn kiếp hết thương đau.

6/12/2012
Tuyen45




TÔI BÀ
---*---
Ly cụng tôi bà ta hãy cạn
Tim vàng hai trái mãi kề nhau
Sẻ chia đắng chát làm đồ nhắm
Cầu nguyện kiếp người hết khổ đau.

7/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
09-12-2012, 10:08 PM
TÔI BÀ
---*---
Ly cụng tôi bà ta hãy cạn
Tim vàng hai trái mãi kề nhau
Sẻ chia đắng chát làm đồ nhắm
Cầu nguyện kiếp người hết khổ đau.

7/12/2012
Tuyen45




VỢ CHỒNG
---*---
Chồng vợ thuận tình sông múc cạn
Đào non lấp biển vẫn cùng nhau
Tương cà dưa muối ngồi vui nhắm
Vất vả gian nan sẻ nỗi đau.

9/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
11-12-2012, 07:53 PM
HÃY THỬ THAY DÂN
---*---
Vương triều thuở trước vẫn thay quan
Đố thấy thay dân chỉ một lần
Sự thật khó tin nay có thật
Quan tồi vẫn thấy chửa thay quan

Hay là ta hãy thử thay dân
Ngược lại cha ông chỉ một lần
Để có lớp người thuần dễ khiển
Cán cân nghiêng ngửa bảo là cân.

11/12/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-12-2012, 07:09 AM
HÃY THỬ THAY DÂN
---*---
Vương triều thuở trước vẫn thay quan
Đố thấy thay dân chỉ một lần
Sự thật khó tin nay có thật
Quan tồi vẫn thấy chửa thay quan

Hay là ta hãy thử thay dân
Ngược lại cha ông chỉ một lần
Để có lớp người thuần dễ khiển
Cán cân nghiêng ngửa bảo là cân.

11/12/2012
Tuyen45




DÂN LÀ GỐC


Dân là gốc đấy, thưa ông
Gốc không lay trốc thì ông vững bền
Có điều dân cứ hay quên
Đòi quyền này nọ làm phiền quan ông
Có đâu giám sát canh trông
Có đâu phê phán còn mong nhân quyền
Dân là nước, ông là thuyền
Đưa thuyền rồi lại dìm thuyền được ngay
Dân thì bền vững không thay
Làm quan nhũng lạm thì hay lật nhào!

KIỀN ĐỨC - 12/12/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-12-2012, 07:19 AM
http://images.yume.vn/blog/201201/10/1326204407_1.jpg


MỜI EM


Mời em lên chốn hoang sơ
Địa đàng khai mở tình thơ dạt dào
Mời em lên núi rất cao
Địa đàng khai mở dạt dào tình thơ...


Ảnh đẹp quá, Bác Tuyên ạ. Cảm ơn bác đăng tấm ảnh này lên DĐ.

KIỀN ĐỨC - 12/12/12

tuyen45-ad
13-12-2012, 08:41 AM
http://img7.imageshack.us/img7/738/1429950691a4dab769e7b.jpg




SÔNG QUÊ
---*---
Dòng Thương chở nặng phù sa
Đồng quê lúa tốt mặn mà yêu thương
Tình làng nghĩa xóm đời thường
Sân đình ngõ Trúc vấn vương hẹn hò

Thì thầm trai gái nhỏ to
Như đôi chiền chiện níu lo chuyện tình
Bờ Thương đáy nước in hình
Lung linh mặt nguyệt bóng mình bóng ta

Đêm đêm nhịp sóng hiền hòa
Dòng trong dòng đục chộn pha sắc màu
Cánh buồm no gió đi mau
Thuyền về bến đợi tìm nhau vụng về

Trăng thu sáng tỏ triền đê
Cây đa giếng nước say mê lòng người.

12/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
17-12-2012, 04:55 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-5rBhAIrBPDo/UM7qLQjQC8I/AAAAAAAABfA/SQQCeWkyfeg/w330-h393-p-k/NOEL%2B2012.gif

tuyen45-ad
18-12-2012, 05:02 PM
http://baoninhbinh.org.vn/uploads/news/ben%20song%20que%20%20cua%20DTK%202a.jpg



QUÊ HƯƠNG
---*---
Chiều nay ghé bến thăm quê
Vẫn dòng trong đục đam mê một thời
Bờ tre giếng nước làng khơi
Sân đình lá rụng bay rơi bên thềm

Rì rào tiếng gió chiều êm
Bóng ai tha thướt mái triền đê xưa
Sân nhà cỏ dại lưa thưa
Ẩn sâu nỗi nhớ thoảng vừa đâu đây

Nghĩa tình xóm nhỏ thường ngày
Bà con thăm hỏi tràn đầy yêu thương
Mình về thăm lại quê hương
Lục tìm kỷ niệm vấn vương tuổi hồng

Trăng rằm bước dạo bờ sông
Gió vi vu thổi mà lòng nao nao
Chuyện tình người cũ xưa trao
Hôm nay vẫn thấy còn xao xuyến lòng

Quê hương một chuỗi nhớ mong
Đi xa mãi nhớ tạc lòng khắc ghi.

18/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
20-12-2012, 05:23 PM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/9/17/15/95238/1238242514_tinh-yeu.jpg



VẾT THƯƠNG
---*---
Làm ơn chớ đụng tim tôi
Vết thương hằn sẹo mà đời vẫn đau
Tình như có phép nhiệm màu
Bao năm mà vẫn giọt sầu lệ rơi.

20/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
22-12-2012, 10:24 PM
GIÁ
---*---
Giá em là một bông hoa
Để anh đứng ngắm suốt qua đêm ngày
Giá em là bản nhạc hay
Ru anh giấc ngủ thâu ngày sang đêm

Giá em có giọng hát êm
Chúng mình hai đứa ngồi thềm du dương
Giá em là một tấm gương
Thì anh cứ đứng soi gương ngắm hình

Giá en là khóm trúc xinh
Thì anh đứng giữa sân đình ngó trông
Giá em là bếp than hồng
Sưởi lòng anh ấm qua vòng cô đơn...

22/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-12-2012, 05:29 PM
http://thunhan.files.wordpress.com/2008/12/noel.gif?w=468&h=300



GIÁNG SINH
CHÚC AN LÀNH

tuyen45-ad
25-12-2012, 11:27 PM
ĐÊM NOEL
---*---
Chuông đổ ngân vang khắp thánh đường
Bổng trầm cao thấp vọng muôn phương
Côn trùng rộn rã trong đêm tối
Vạn vật reo vui thật bất thường

Ngọn nến giáo đường những ánh sao
Lung linh gợi nhớ buổi hôm nào
NOEL hai đứa vui cùng dạo
Tay nắm trong tay dạ xuyến xao

Bốn mắt nhìn nhau lòng bối rối
Quên đi giá lạnh tháng NOEL
Chân quỳ tay chắp thầm cầu nguyện
Cho mối tình ta mãi đẹp bền

Đâu ngờ duyên phận lại chia phôi
Hai đứa hai đường nẻo rẽ đôi
Kỷ niệm ngày xưa vào ký ức
Trôi theo năm tháng với dòng đời

Thánh Đường nay đến anh cầu khấn...
Gửi gió lời thương chúc phúc em
Tươi trẻ an lành xinh đẹp mãi
Nụ cười hoa nở nét đường duyên.

25/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
26-12-2012, 10:25 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-t0dOUD3ED0s/UNse2-ZRa-I/AAAAAAAABgs/CewTIMRrjGE/w592-h393-p-k/M%25E1%25BA%25AET%2BEM%2BI.jpg



MẮT EM
---*---
Mắt em mách bảo những gì
Tim anh nghe được thầm thì lời yêu
Như mây giục gió ban chiều
Như hoa gọi bướm lòng xiêu xiêu lòng.

26/12/2012
Tuyen45

nvhung
27-12-2012, 07:34 AM
GIÁ
---*---
Giá em là một bông hoa
Để anh đứng ngắm suốt qua đêm ngày
Giá em là bản nhạc hay
Ru anh giấc ngủ thâu ngày sang đêm

Giá em có giọng hát êm
Chúng mình hai đứa ngồi thềm du dương
Giá em là một tấm gương
Thì anh cứ đứng soi gương ngắm hình

Giá en là khóm trúc xinh
Thì anh đứng giữa sân đình ngó trông
Giá em là bếp than hồng
Sưởi lòng anh ấm qua vòng cô đơn...

22/12/2012
Tuyen45



CHÁY

Giá em là bếp than hồng
Thì anh cháy, cháy, cháy...không còn gì

Nguyễn Văn Hùng


Noel xin chúc quí thi hữu luôn hạnh phúc

Huy Thanh
27-12-2012, 07:49 PM
MẮT EM
---*---
Mắt em mách bảo những gì
Tim anh nghe được thầm thì lời yêu
Như mây giục gió ban chiều
Như hoa gọi bướm lòng xiêu xiêu lòng.

26/12/2012
Tuyen45


TRẢI LÒNG

Cao xanh ban tặng điều gì
Tuổi xanh mơ mộng xuân thì để yêu
Bên song đón ngọn gió chiều
Lắng trong tiềm thức tim xiêu trải lòng

Huy Thanh

Huy Thanh
27-12-2012, 08:30 PM
VẾT THƯƠNG
---*---
Làm ơn chớ đụng tim tôi
Vết thương hằn sẹo mà đời vẫn đau
Tình như có phép nhiệm màu
Bao năm mà vẫn giọt sầu lệ rơi.

20/12/2012
Tuyen45


PHÉP MÀU

Gió mơn man nhẹ hồn tôi
Bờ vai ve vuốt cho vời nỗi đau
Ước sao Bụt tặng phép màu
Thuyền quay ngược sóng mi sầu thôi rơi

Huy Thanh

tuyen45-ad
29-12-2012, 10:58 PM
MẮT EM
---*---
Mắt em mách bảo những gì
Tim anh nghe được thầm thì lời yêu
Như mây giục gió ban chiều
Như hoa gọi bướm lòng xiêu xiêu lòng.

26/12/2012
Tuyen45


TRẢI LÒNG

Cao xanh ban tặng điều gì
Tuổi xanh mơ mộng xuân thì để yêu
Bên song đón ngọn gió chiều
Lắng trong tiềm thức tim xiêu trải lòng

Huy Thanh


BAN TẶNG
---*---
Mẹ cha tạo hóa tặng gì ?
Đôi tay khối óc vẫn thì đáng yêu
Thay mưa đổi gió sớm chiều
Đào non lấp biển chẳng xiêu tấc lòng.

29/12/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
29-12-2012, 11:05 PM
VẾT THƯƠNG
---*---
Làm ơn chớ đụng tim tôi
Vết thương hằn sẹo mà đời vẫn đau
Tình như có phép nhiệm màu
Bao năm mà vẫn giọt sầu lệ rơi.

20/12/2012
Tuyen45

PHÉP MÀU

Gió mơn man nhẹ hồn tôi
Bờ vai ve vuốt cho vời nỗi đau
Ước sao Bụt tặng phép màu
Thuyền quay ngược sóng mi sầu thôi rơi

Huy Thanh

ƠN TRỜI
---*---
Ơn trời ban tặng cho tôi...
Gặp bà vơi cạn quãng đời khổ đau
Xây lên cuộc sống đa màu
Đời vui nay hết lệ sầu giọt rơi.

29/12/2012
Tuyen45

Trần Thị Lợi
30-12-2012, 05:08 AM
ƠN TRỜI
---*---
Ơn trời ban tặng cho tôi...
Gặp bà vơi cạn quãng đời khổ đau
Xây lên cuộc sống đa màu
Đời vui nay hết lệ sầu giọt rơi.

29/12/2012
Tuyen45
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER][/I][/B]


ƠN CHÚA
Chúa ban sức khỏe cho tôi
Chúa ban hạnh phúc cho đời bớt đau
Chúa ban trời đất xanh màu
An, khang, hòa thuận, hết sầu bom rơi
Trần Thị Lợi

Huy Thanh
30-12-2012, 09:16 AM
BAN TẶNG
---*---
Mẹ cha tạo hóa tặng gì ?
Đôi tay khối óc vẫn thì đáng yêu
Thay mưa đổi gió sớm chiều
Đào non lấp biển chẳng xiêu tấc lòng.

29/12/2012
Tuyen45


MỘNG MƠ

Thời gian trôi mãi còn gì?
Đêm xuân say giấc mộng thì mơ yêu
Lưng đồi dạo bước bao chiều
Đồi thông man mác nhẹ xiêu cõi lòng

Huy Thanh

Huy Thanh
30-12-2012, 09:31 AM
ƠN TRỜI
---*---
Ơn trời ban tặng cho tôi...
Gặp bà vơi cạn quãng đời khổ đau
Xây lên cuộc sống đa màu
Đời vui nay hết lệ sầu giọt rơi.

29/12/2012
Tuyen45


ƠN CHÚA
Chúa ban sức khỏe cho tôi
Chúa ban hạnh phúc cho đời bớt đau
Chúa ban trời đất xanh màu
An, khang, hòa thuận, hết sầu bom rơi
Trần Thị Lợi


SẺ CHIA

Nhìn sang bạn hữu quanh tôi
Sẻ chia nồng lạnh để đời thôi đau
Ngắm hoa khoe sắc thắm màu
Xuân về nắng ấm giọt sầu ngưng rơi

Huy Thanh

tuyen45-ad
30-12-2012, 06:29 PM
ƠN TRỜI
---*---
Ơn trời ban tặng cho tôi...
Gặp bà vơi cạn quãng đời khổ đau
Xây lên cuộc sống đa màu
Đời vui nay hết lệ sầu giọt rơi.

29/12/2012
Tuyen45


ƠN CHÚA
Chúa ban sức khỏe cho tôi
Chúa ban hạnh phúc cho đời bớt đau
Chúa ban trời đất xanh màu
An, khang, hòa thuận, hết sầu bom rơi
Trần Thị Lợi


SẺ CHIA

Nhìn sang bạn hữu quanh tôi
Sẻ chia nồng lạnh để đời thôi đau
Ngắm hoa khoe sắc thắm màu
Xuân về nắng ấm giọt sầu ngưng rơi

Huy Thanh



SẺ SAN
---*---
Sớm chiều thi hữu cùng tôi
Đường thi vịnh họa quên đời thương đau
Hồn thơ đa sắc muôn màu
Sẻ san tình cảm cho sầu hết rơi.

29/12/2012
Tuyen45

Huy Thanh
30-12-2012, 07:05 PM
SẺ SAN
---*---
Sớm chiều thi hữu cùng tôi
Đường thi vịnh họa quên đời thương đau
Hồn thơ đa sắc muôn màu
Sẻ san tình cảm cho sầu hết rơi.

29/12/2012
Tuyen45


RÈN CHÍ

Bạn thời may mắn hơn tôi
Sinh lão bệnh tử lẽ đời khổ đau
Cuộc sống ngàn vạn sắc màu
Nam nhi rèn chí lệ sầu khó rơi

Huy Thanh

tuyen45-ad
31-12-2012, 02:27 PM
http://2.bp.blogspot.com/-cX9rw_tWHnM/ToUpoFho5UI/AAAAAAAANzI/CwiDLqeUdi8/s1600/ToThi1.jpg





HÒN VỌNG PHU
---*---
Xuân thì mòn mỏi ngóng trông
Tháng năm đứng đợi tay bồng con thơ
Chim bay cá lặn vẫn chờ
Người đi kẻ ở ngẩn ngơ đêm ngày

Đất trời có thấu lòng này
Mưa giông bão giật mải say ngóng chồng
Đầy vơi nước mắt dòng dòng
Đứng nhìn sóng vỗ biển đông bùi ngùi

Dãi dầu nắng gió trùng khơi
Bồng con nàng đứng giữa trời lặng im
Bao năm bao tháng kiếm tìm
Như con vịt lội mò kim đáy hồ

Tháng ngày bụng đói khát khô
Mà lòng nhất quyết đợi chờ người thương
Đứng bên khối đá bất thường
“Hỏi nay trung thủy tận tường có ai ?!”

31/12/2012
Tuyen45



http://images.yume.vn/blog/201210/05/1349412521_vongphu.jpg

tuyen45-ad
31-12-2012, 11:20 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-JxI2xJgvyUw/UOG1OnjtPWI/AAAAAAAABhs/nSNIQLeSxws/w640-h374-p-k/CH%25C3%259AC%2BM%25E1%25BB%25AANG%2BN%25C4%2582M% 2BM%25E1%25BB%259AI.jpg


NĂM MỚI CHÚC AN LÀNH
HẠNH PHÚC





CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
XUÂN VỀ QUÝ CHÚC BẠN THƠ TA
ĐÓN TẾT CHÀO XUÂN PHÚC LỘC NHÀ
SÁNG TÁC NĂM QUA MÙA TRÁI NGỌT
XUÂN NÀY HỨA HẸN LẠI THĂNG HOA.

1/1/2013
TUYEN45



http://ca2.upanh.com/18.481.22915257.i0E0/phaohoachucmungnammoi9.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2013, 10:21 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1301802778416428347_574_574_zps8ec7ebe5.jpg

phamanhoa
02-01-2013, 06:59 AM
XUÂN QUÊ HƯƠNG

Hoa tươi ,lộc biếc,bướm vàng bay,
Lũ lượt người đi trẩy hội đầy.
Náo nức,đàn em chờ lộc mới,
Rộn ràng,thiếu nữ đợi tin vui.
Mẹ cầu phúc lộc,bày hoa thắm.
Cha nguyện no lành,rót rượu say.
Trừ tịch,hương đèn nghi ngút khói,
Xuân về,năm mới đến rồi đây.

phamanhoa

tuyen45-ad
02-01-2013, 08:00 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-eKWhF8pjiPw/UORaMtnk4aI/AAAAAAAABsY/ka2K4j5h9ug/w497-h373/photo.jpg




CHÚC MUỘI T.T.KHIẾT
---*---
Thanh Khiết xuân về trẻ đẹp ra
Má hồng rạng rỡ tựa như hoa
Phu quân đứng ngắm mòn đôi mắt
Suốt cả đêm ngày chẳng thể xa.

1/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
02-01-2013, 08:03 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-oTGkK90ontc/UOMXbExPNgI/AAAAAAAABj8/BR8qxjplfPA/s393-p-k/HOA%2B%25C4%2590%25E1%25BB%2592NG%2BTI%25E1%25BB%2 580N%2BIII.jpg


CHÚC MUỘI THANH LIÊM
---*---
Xuân về chúc muội Thanh Liêm
Mừng xuân đón tết dài thêm sắc tài
Má hồng thắm mãi không phai
Phu quân mỏi mắt ngắm hoài ngày đêm.


1/1/2013
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-01-2013, 08:46 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-oTGkK90ontc/UOMXbExPNgI/AAAAAAAABj8/BR8qxjplfPA/s393-p-k/HOA%2B%25C4%2590%25E1%25BB%2592NG%2BTI%25E1%25BB%2 580N%2BIII.jpg


CHÚC MUỘI THANH LIÊM
---*---
Xuân về chúc muội Thanh Liêm
Mừng xuân đón tết dài thêm sắc tài
Má hồng thắm mãi không phai
Phu quân mỏi mắt ngắm hoài ngày đêm.

1/1/2013
Tuyen45


Xin chân thành cảm ơn Thi huynh (H) đã quá động viên tiểu muội (M). Nhân ngày xuân năm mới, M xin kính tặng sư huynh & đại tỷ những đóa hồng hoa tươi thắm tình thi hữu ạ:

http://leloipt.edu.vn/uploads/News/pic/1336098735.nv.gif

Lung linh bao đóa hoa hồng
Xua tan giá lạnh mùa đông xuân về
Tân niên mừng chúc huynh Tuyen
Gia đình hạnh phúc đề huề an vui!

Tiểu muội Trần Thị Thanh Liêm xin chúc phúc H cùng quý quyến!

lethanhson
02-01-2013, 08:33 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-m4_DIIUJOu0/UOPPQoqGxTI/AAAAAAAABn0/KsNALBqrXik/w220-h172-n-k/photo.jpg



NĂM MỚI CHÚC
AN LÀNH HẠNH PHÚC

Quý Tỵ 2013
Tuyen45



Tình bạn chân thành bấy đến nay
Đón xuân đến gửi rắn độc này
Người nào tuổi tỵ thì trao gửi
Đâu biết lòng người dễ đổi thay?

L. T. S.

tuyen45-ad
03-01-2013, 12:15 PM
ĐÓN XUÂN

Tình bạn chân thành bấy đến nay
Đón xuân đến gửi rắn độc này
Người nào tuổi tỵ thì trao gửi
Đâu biết lòng người dễ đổi thay?

L. T. S.




https://lh3.googleusercontent.com/-kAZKGYDwcWc/UOPKKf_CCWI/AAAAAAAABoM/SkUxIOOq-t8/w497-h373/photo.jpg




TÂN XUÂN
---*---
Tân xuân tặng rắn làm quà
Bạch xà hổ chúa cửa nhà an ninh
Thuyết truyền rắn vốn thông minh
Họ rồng biểu tượng quang vinh hùng cường.

3/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
05-01-2013, 10:57 AM
http://i468.photobucket.com/albums/rr47/UyenNhi05/UYENNHIAVATA.gif?t=1243212690



MÙA XUÂN LỊCH SỬ
---*---
Lịch sử ngàn năm bạn biết không
Đấu tranh đoàn kết giống tiên rồng
Hy sinh đổ máu gìn non nước
Độc lập hòa bình rạng núi sông

5/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
07-01-2013, 01:55 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-P7nqKDuFcqg/UOqYwex_gtI/AAAAAAAAByk/L1joufJzP3A/w632-h393-p-k/THI%25C3%258AN%2BNHIEN%2BII.jpg



THĂM LẠI LÀNG QUÊ
---*---
Ta về thăm lại làng quê
Đường xưa lối cũ ngõ về đổi thay
Vui buồn kỷ niệm tháng ngày
Ẩn trong tiềm thức giờ quay ngược về

Con đường xưa dưới tán me
Trưa hè nắng lửa nhạc ve gợi buồn
Chiều ngâu tháng bảy mưa tuôn
Dòng thương trong đục nước nguồn phù sa

Đò ngang bến Đám lại qua
Bao nhiêu du khách chiều tà ngóng trông
Con thuyền theo lái sang sông
Trẻ em tíu tít bố bồng mẹ đưa

Xoài thơm mít chín đương mùa
Vườn rau ao cá khế chua chín vàng
Tối về đón bạn bên làng
Chị hai quan họ vẫn sang mời trầu

Canh đàn thức suốt đêm thâu
Nghe câu vọng cổ nỗi sầu vấn vương
Quê hương trải mấy chặng đường
Người đi ôm cả tình thương trong lòng .

7/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
08-01-2013, 05:38 PM
HÌNH NHƯ
---*---
Hình như thoang thoảng hương bay
Vương mùi bồ kết đắm say lòng người
Hình như thoáng thấy men đời
Tay trong tay nắm lòng tôi bồi hồi

Hình như dưới ánh sao trời
Men tình bốc lửa đôi môi ngọt ngào
Hình như trong dạ xôn xao
Đôi chân lạc lối bước vào động tiên...

7/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
09-01-2013, 05:36 PM
http://imagevietnam.vnanet.vn//Upload//2012/3/14/14-3DL06BaoAnh1432012145732843.jpg



ĐÔNG TÀN
---*---
Đông tàn lá rụng bay ngang
Trèo lên đỉnh núi gió ngàn thông reo
Trông kìa con suối ngoằn nghoèo
Như dòng lệ chảy vương theo nỗi lòng

Thương người kiếp phận long đong
Bôn ba nếm trải giữa dòng lênh đênh
Đã từng xuống thác leo ghềnh
Mà đời vẫn cứ chao chênh tháng ngày

Xin người chớ vội chia tay
Kẻo đông nhung nhớ lệ cay âm thầm
Để vầng mây đứng trầm ngâm
Hồn đông lạnh lẽo sâu ngầm chảy trong.

8/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
09-01-2013, 09:12 PM
MÙA XUÂN LỊCH SỬ
---*---
Lịch sử ngàn năm bạn biết không
Đấu tranh đoàn kết giống tiên rồng
Hy sinh đổ máu gìn non nước
Độc lập hòa bình rạng núi sông

5/1/2013
Tuyen45


NGÀN NĂM LỊCH SỬ

Ngàn năm lịch sử bạn hay không
Đoàn kết đấu tranh giống Lạc-Rồng
Đổ máu hy sinh gìn giữ nước
Hòa bình độc lập rạng non sông

Huy Thanh


Chúc huynh và gia đình luôn an vui, may mắn.

Huy Thanh
09-01-2013, 09:48 PM
HÌNH NHƯ
---*---
Hình như thoang thoảng hương bay
Vương mùi bồ kết đắm say lòng người
Hình như thoáng thấy men đời
Tay trong tay nắm lòng tôi bồi hồi

Hình như dưới ánh sao trời
Men tình bốc lửa đôi môi ngọt ngào
Hình như trong dạ xôn xao
Đôi chân lạc lối bước vào động tiên...

7/1/2013
Tuyen45


TẮM TIÊN

Mưa rừng thác đổ mây bay
Hoang sơ cổ thụ mê say dạ người
Dặm trường thỏa nguyện cuộc đời
Tây nguyên gió lộng lũ dơi đầu hồi

Sao băng lóe sáng ngang trời
Lá cây xào xạc hoa rơi ngạt ngào
Ngoài vườn nước chảy lao xao
Hình như sơn nữ dùng gào tắm tiên


Huy Thanh
9-01-2013

tuyen45-ad
10-01-2013, 07:59 AM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/12/22/hoahong2.jpg




LỜI YÊU
---*---
Trăng khuya bóng chếch bên thềm
Nghiêng soi lối nhỏ buổi đêm hẹn hò
Thầm thì hai đứa nhỏ to
Lời yêu ướm ngỏ lòng ngơ ngẩn lòng.

7/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
11-01-2013, 07:52 AM
TA MÌNH
---*---
Ta mình cách núi lại sông ngăn
Mắt dõi tìm nhau lệ ứa tràn
Dưới ánh nguyệt thề đau kỷ niệm
Đêm trường thổn thức dạ hồn tan.

9/1/2013
Tuyen45



http://ttt.vnweblogs.com/gallery/5201/dong-song-ky-uc.gif

tuyen45-ad
12-01-2013, 09:16 PM
NGỠ
---*---
Ngỡ rằng sắc nhạt hương tàn
Nào ngờ xa cách muôn vàn chẳng nguôi
Tình còn y hẹn nguyên lời
Gió giông năm tháng mà người không quên.

12/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
13-01-2013, 12:51 PM
TÂM
---*---
Tháng năm lặng lẽ trôi mau
Nỗi sầu phai nhạt vết đau lại lành
Đường đời lắm khúc uốn quanh
Bền tâm vững chí tác thành tơ duyên.

13/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
14-01-2013, 01:19 PM
KHẠO KHỜ
---*---
Bâng khuâng với những khạo khờ
Tháng ngày thêu dệt vần thơ tặng đời
Vui buồn đem thả sông trôi
Chỉ riêng nỗi nhớ giấu nơi tim hồng.

14/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
15-01-2013, 08:11 AM
BÂNG KHUÂNG
---*---
Xòe tay hứng giợt mưa rơi
Trông như nước mắt của người năm xưa
Ngâu về lã chã sớm trưa
Trào dâng nỗi nhớ như vừa hôm qua.

15/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
16-01-2013, 09:31 AM
NGƯỜI XƯA
---*---
Cảm ơn bạn gái tha hương
Vần thơ gửi tặng tình thương dạt dào
Vượt qua biển rộng trời cao
Về nơi quê mẹ đến chào người xưa.

16/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
16-01-2013, 10:58 PM
http://quynhhop.files.wordpress.com/2009/11/17.jpg



GIẬN HỜN
---*---
(Tặng Trần L)

Anh đâu có tội gì em ?
Mà đêm cửa đóng cài then thế này ?
Ngoài song cửa sổ trăng gày
Chỉ nghe tiếng gió nhẹ lay cây mềm

Gió thu xào xạc bên thềm
Chị hằng lấp ló ngó xem đây nè ?
Ngân hà mờ ám mây che
Bầu trời xám xịt đã nghe thì thào

Gió thu gom hạt chênh chao
Kết thành dòng lệ dội vào tim anh
Đêm dài ngồi đợi chiếu manh
Gom hờn góp giận chắp thành vần thơ

Nỗi buồn trong mỗi giấc mơ
Hồn anh biến sắc ngẩn ngơ mất rồi
Thôi đành duyên nhạt tình vơi
Trái tim này đã trao nơi bể sầu

Giờ đây ta vẫn bên nhau
Đôi dòng trong đục nhuộm màu yêu thương.

15/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
17-01-2013, 09:02 PM
NGƯỜI XƯA
---*---
Cảm ơn bạn gái tha hương
Vần thơ gửi tặng tình thương dạt dào
Vượt qua biển rộng trời cao
Về nơi quê mẹ đến chào người xưa.

16/1/2013
Tuyen45




BẾN XƯA

Nắng chiều gợi nhớ quê hương
Mỗi ngày hai "jobs" sao lương dồi dào
Nhìn trời biển động sóng cao
Xuân này hội ngộ thuyền vào bến xưa

Huy Thanh

tuyen45-ad
18-01-2013, 05:34 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3974248451_2fb619c683_zpscc459aa9.jpg



TÌNH CHỜ
---*---
Đêm buồn tựa cửa viết vần thơ
Lấp ló bờ tre bóng nguyệt mờ
Sóng cuộn lòng thương trào nỗi nhớ
Thuyền tình bến hẹn níu neo chờ.

18/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
18-01-2013, 08:09 PM
TÌNH CHỜ
---*---
Đêm buồn tựa cửa viết vần thơ
Lấp ló bờ tre bóng nguyệt mờ
Sóng cuộn lòng thương trào nỗi nhớ
Thuyền tình bến hẹn níu neo chờ.

18/1/2013
Tuyen45


TÌNH ĐỢI

Đầu ngọn trăng lên mãi dệt thơ
Ướt vai thấm lạnh dưới sương mờ
Đêm khuya khe khẻ ru cùng gió
Le lói bình minh vẫn đợi chờ

Huy Thanh

tuyen45-ad
19-01-2013, 09:00 AM
TÌNH CHỜ
---*---
Đêm buồn tựa cửa viết vần thơ
Lấp ló bờ tre bóng nguyệt mờ
Sóng cuộn lòng thương trào nỗi nhớ
Thuyền tình bến hẹn níu neo chờ.

18/1/2013
Tuyen45


TÌNH ĐỢI

Đầu ngọn trăng lên mãi dệt thơ
Ướt vai thấm lạnh dưới sương mờ
Đêm khuya khe khẻ ru cùng gió
Le lói bình minh vẫn đợi chờ

Huy Thanh


LẺ BÓNG
---*---
Em đã đi xa bóng chẳng mờ
Sớm chiều anh bạn với trang thơ
Phòng loan đơn lẻ buồn chăn gối
Thấp thỏm canh khuya cứ ngóng chờ.

19/1/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
19-01-2013, 11:22 AM
NHÌN TRANH ĐỀ THƠ

Quang cảnh trên tranh vẽ tứ thơ
Xa xa sông nước thoảng mây mờ
Lòng người say đắm tình như mộng
Man mác nhớ ai bến đợi chờ.

Trần Xuân Sinh
19/01/2013



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/song-quea_zps5ee70af9.jpg

tuyen45-ad
19-01-2013, 12:18 PM
NHÌN TRANH ĐỀ THƠ

Quang cảnh trên tranh vẽ tứ thơ
Xa xa sông nước thoảng mây mờ
Lòng người say đắm tình như mộng
Man mác nhớ ai bến đợi chờ.

Trần Xuân Sinh
19/01/2013



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/song-quea_zps5ee70af9.jpg



https://lh3.googleusercontent.com/-Fhofdz03xE8/UPonU9kFS_I/AAAAAAAAB10/1KnEMxlyVvY/w497-h373/photo.jpg

[/CENTER]


ÁNG THƠ
---*---
Biên cương trấn ải núi sương mờ
Sông suối biển trời đẹp áng thơ
Đất nước thanh bình người hạnh phúc
Tình ta cách trở tháng năm chờ.

19/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
19-01-2013, 06:00 PM
ĐỢI CHỜ
---*---
Nghĩa muội tình huynh chẳng lúc mờ
Giao lưu xướng họa đẹp vần thơ
Dù rằng chẳng thể chung chăn gối
Vẫn đậm nhớ thương vẫn đợi chờ.

19/1/2013
Tuyen45

VẪN MONG

Vẫn biết dù xa nghĩa chẳng mờ
Bởi cùng gắn kết một trang thơ
Chưa gặp lần nào lòng vẫn mến
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong chờ

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
19-01-2013, 08:00 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-Fhofdz03xE8/UPonU9kFS_I/AAAAAAAAB10/1KnEMxlyVvY/w497-h373/photo.jpg

[/CENTER]


ÁNG THƠ
---*---
Biên cương trấn ải núi sương mờ
Sông suối biển trời đẹp áng thơ
Đất nước thanh bình người hạnh phúc
Tình ta cách trở tháng năm chờ.

19/1/2013
Tuyen45




TIỂN PHI KHANH

Nguyễn Trãi tiễn cha sương phủ mờ
Nam Quan ly biệt viết bài thơ
Người ơi con hứa không quên hận
Nợ nước thù nhà xin hãy chờ

Huy Thanh

tuyen45-ad
19-01-2013, 08:16 PM
ĐỢI CHỜ
---*---
Nghĩa muội tình huynh chẳng lúc mờ
Giao lưu xướng họa đẹp vần thơ
Dù rằng chẳng thể chung chăn gối
Vẫn đậm nhớ thương vẫn đợi chờ.

19/1/2013
Tuyen45

VẪN MONG

Vẫn biết dù xa nghĩa chẳng mờ
Bởi cùng gắn kết một trang thơ
Chưa gặp lần nào lòng vẫn mến
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong chờ

Trần Thị Lợi



MONG CHỜ
---*---
Mạng ảo mà tâm chẳng ảo mờ
Văn chương trao gửi ấm tình thơ
Bốn phương hội tụ vui nhân nghĩa
Khi vắng hoài mong cứ mãi chờ.

19/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
19-01-2013, 08:17 PM
ĐỢI CHỜ
---*---
Nghĩa muội tình huynh chẳng lúc mờ
Giao lưu xướng họa đẹp vần thơ
Dù rằng chẳng thể chung chăn gối
Vẫn đậm nhớ thương vẫn đợi chờ.

19/1/2013
Tuyen45

VẪN MONG

Vẫn biết dù xa nghĩa chẳng mờ
Bởi cùng gắn kết một trang thơ
Chưa gặp lần nào lòng vẫn mến
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong chờ

Trần Thị Lợi



VẪN ĐỢI

Đêm nay hạ bút dưới trăng mờ
Sâu đậm nghĩa tình vẫn sáng thơ
Tấc dạ bâng khuâng lòng khắc khoải
Dẫu bao năm tháng mãi trông chờ

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
19-01-2013, 08:21 PM
MONG CHỜ
---*---

Mạng ảo mà tâm chẳng ảo mờ
Văn chương trao gửi ấm tình thơ
Bốn phương hội tụ vui nhân nghĩa
Khi vắng hoài mong cứ mãi chờ.

19/1/2013
Tuyen45

VẪN ĐỢI

Dù ngày nắng gió tối sương mờ
Chẳng thể nào phai nghĩa bạn thơ
Xướng họa chung trang tâm vẫn đợi
Giao lưu gặp gỡ dạ mong chờ

Trần Thị Lợi

lethanhson
19-01-2013, 08:59 PM
Đón chờ


Người đã đi xa khói phủ mờ
Chim câu theo cánh gửi vần thơ
Nơi xa lăm lắm lòng trông đợi
Thơ đoc thuộc rồi lại đón chờ.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
19-01-2013, 09:49 PM
MONG CHỜ
---*---

Mạng ảo mà tâm chẳng ảo mờ
Văn chương trao gửi ấm tình thơ
Bốn phương hội tụ vui nhân nghĩa
Khi vắng hoài mong cứ mãi chờ.

19/1/2013
Tuyen45

VẪN ĐỢI

Dù ngày nắng gió tối sương mờ
Chẳng thể nào phai nghĩa bạn thơ
Xướng họa chung trang tâm vẫn đợi
Giao lưu gặp gỡ dạ mong chờ

Trần Thị Lợi




Đón chờ

Người đã đi xa khói phủ mờ
Chim câu theo cánh gửi vần thơ
Nơi xa lăm lắm lòng trông đợi
Thơ đoc thuộc rồi lai đón chờ.

Lê Thanh Sơn


HẸN CHỜ
---*---
Nguyệt ảo đêm thu bóng tỏ mờ
Trăng ngà khuya vắng sáng hồn thơ
Nam thanh múa bút đường thi họa
Nữ tú tung hoa đứng hẹn chờ.

19/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
20-01-2013, 05:18 AM
HẸN CHỜ
---*---
Nguyệt ảo đêm thu bóng tỏ mờ
Trăng ngà khuya vắng sáng hồn thơ
Nam thanh múa bút đường thi họa
Nữ tú tung hoa đứng hẹn chờ.

19/1/2013
Tuyen45

ĐÚNG HẸN

Bình minh đã rạng, hết mây mờ
Đã tỏ tâm tình bởi ý thơ
Đã hẹn ngày xuân vui hạnh ngộ
Xin người đúng hẹn khỏi trông chờ

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
20-01-2013, 11:11 AM
HẸN CHỜ
---*---
Nguyệt ảo đêm thu bóng tỏ mờ
Trăng ngà khuya vắng sáng hồn thơ
Nam thanh múa bút đường thi họa
Nữ tú tung hoa đứng hẹn chờ.

19/1/2013
Tuyen45

ĐÚNG HẸN

Bình minh đã rạng, hết mây mờ
Đã tỏ tâm tình bởi ý thơ
Đã hẹn ngày xuân vui hạnh ngộ
Xin người đúng hẹn khỏi trông chờ

Trần Thị Lợi



TUỔI CAO
---*---
Tuổi cao muội Lợi mắt chưa mờ
Tỏa sáng tâm hồn đẹp tứ thơ
Bầu bạn xa gần luôn mến mộ
Sớm chiều hò hẹn cứ luôn chờ.

20/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
20-01-2013, 02:56 PM
TUỔI CAO
---*---
Tuổi cao muội Lợi mắt chưa mờ
Tỏa sáng tâm hồn đẹp tứ thơ
Bầu bạn xa gần luôn mến mộ
Sớm chiều hò hẹn cứ luôn chờ.

20/1/2013
Tuyen45

CẢM ƠN

Ơn huynh, tỷ, muội, nghĩa không mờ
Khắp bốn phương trời kết bạn thơ
Những lúc buồn vui cùng giúp đỡ
Giao lưu thỏa những lúc mong chờ

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
20-01-2013, 07:18 PM
RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013

tuyen45-ad
20-01-2013, 08:10 PM
TUỔI CAO
---*---
Tuổi cao muội Lợi mắt chưa mờ
Tỏa sáng tâm hồn đẹp tứ thơ
Bầu bạn xa gần luôn mến mộ
Sớm chiều hò hẹn cứ luôn chờ.

20/1/2013
Tuyen45

CẢM ƠN

Ơn huynh, tỷ, muội, nghĩa không mờ
Khắp bốn phương trời kết bạn thơ
Những lúc buồn vui cùng giúp đỡ
Giao lưu thỏa những lúc mong chờ

Trần Thị Lợi




NGHĨA MUỘI
---*---
Tình huynh nghĩa muội chẳng khi mờ
Hòa mạng chung vui xướng họa thơ
Giữ tuổi xế tà thêm bạn mới
Sân chơi trí tuệ vẫn đang chờ.

20/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
20-01-2013, 08:37 PM
RẤT VUI

Rất vui khi bạn ghé thăm nhà
Bận việc chứ đâu dám sẩy sa
Cảm động tình đầy trang bạn hữu
Thủy chung, thân ái mới chăng là ...

Trần Xuân Sinh
20/01/2013



TÌNH THƠ
---*---
Bạn hữu tình thơ ghé lại nhà
Buồn vui tâm sự tới sương sa
Chan hòa tình cảm vui câu chữ
Thân ái bên nhau mới gọi là...

20/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
20-01-2013, 08:40 PM
NGHĨA MUỘI
---*---
Tình huynh nghĩa muội chẳng khi mờ
Hòa mạng chung vui xướng họa thơ
Giữ tuổi xế tà thêm bạn mới
Sân chơi trí tuệ vẫn đang chờ.

20/1/2013
Tuyen45

BÊN NHAU

Thi Đàn, Thi Hữu chẳng phai mờ
Sớm tối bên nhau họa tứ thơ
Đã cảm tình nhau lòng vẫn nhớ
Khen, chê chẳng ngại vẫn mong chờ

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
20-01-2013, 08:57 PM
NGHĨA MUỘI
---*---
Tình huynh nghĩa muội chẳng khi mờ
Hòa mạng chung vui xướng họa thơ
Giữ tuổi xế tà thêm bạn mới
Sân chơi trí tuệ vẫn đang chờ.

20/1/2013
Tuyen45

BÊN NHAU

Thi Đàn, Thi Hữu chẳng phai mờ
Sớm tối bên nhau họa tứ thơ
Đã cảm tình nhau lòng vẫn nhớ
Khen, chê chẳng ngại vẫn mong chờ

Trần Thị Lợi



ĐANG CHỜ

Đêm nay bày tiệc dưới trăng mờ
Nâng chén ta cùng dệt tứ thơ
Rượu bốn trà ba xuân hữu hạn
Kìa anh đến lượt bạn đang chờ

Huy Thanh

tuyen45-ad
21-01-2013, 08:57 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh



NGHĨA MUỘI
---*---
Tình huynh nghĩa muội chẳng khi mờ
Hòa mạng chung vui xướng họa thơ
Giữ tuổi xế tà thêm bạn mới
Sân chơi trí tuệ vẫn đang chờ.

20/1/2013
Tuyen45

BÊN NHAU

Thi Đàn, Thi Hữu chẳng phai mờ
Sớm tối bên nhau họa tứ thơ
Đã cảm tình nhau lòng vẫn nhớ
Khen, chê chẳng ngại vẫn mong chờ

Trần Thị Lợi

ĐANG CHỜ

Đêm nay bày tiệc dưới trăng mờ
Nâng chén ta cùng dệt tứ thơ
Rượu bốn trà ba xuân hữu hạn
Kìa anh đến lượt bạn đang chờ

Huy Thanh


NỖI NHỚ
---*---
Bóng ngả sân đình dưới nguyệt mờ
Gợi niềm thương nhớ gửi vào thơ
Ngày đêm chờ đợi lòng mòn mỏi
Man mác tình ai sớm tối chờ.

20/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
21-01-2013, 09:08 AM
NỖI NHỚ
---*---
Bóng ngả sân đình dưới nguyệt mờ
Gợi niềm thương nhớ gửi vào thơ
Ngày đêm chờ đợi lòng mòn mỏi
Man mác tình ai năm tháng chờ.

20/1/2013
Tuyen45


NIỀM THƯƠNG

Niềm thương ủ mộng giữa trăng mờ
Nỗi nhớ gửi vào những áng thơ
Chẳng biết người phương xa có thấu
Nơi đây khắc khoải nỗi mong chờ

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
21-01-2013, 10:43 AM
NỖI NHỚ
---*---
Bóng ngả sân đình dưới nguyệt mờ
Gợi niềm thương nhớ gửi vào thơ
Ngày đêm chờ đợi lòng mòn mỏi
Man mác tình ai sớm tối chờ.

20/1/2013
Tuyen45

NIỀM THƯƠNG

Niềm thương ủ mộng giữa trăng mờ
Nỗi nhớ gửi vào những áng thơ
Chẳng biết người phương xa có thấu
Nơi đây khắc khoải nỗi mong chờ

Trần Thị Lợi



HỒN TA
---*---
Gói gọn hồn ta gửi nguyệt mờ
Xếp đầy bị lớn những vần thơ
Chờ ngày trao tặng người xưa ấy
Ở chốn phương xa vẫn hẹn chờ.

21/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
21-01-2013, 12:54 PM
HỒN TA
---*---
Gói gọn hồn ta gửi nguyệt mờ
Xếp đầy bị lớn những vần thơ
Chờ ngày trao tặng người xưa ấy
Ở chốn phương xa vẫn hẹn chờ.

21/1/2013
Tuyen45

HỒN THƠ

Niềm vui bay bổng mãi không mờ
Quyện chặt tình đời với hồn thơ
Khoảnh khắc tâm linh bừng tỏa sáng
Là khi thỏa nguyện ước mong chờ

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
21-01-2013, 08:11 PM
HỒN TA
---*---
Gói gọn hồn ta gửi nguyệt mờ
Xếp đầy bị lớn những vần thơ
Chờ ngày trao tặng người xưa ấy
Ở chốn phương xa vẫn hẹn chờ.

21/1/2013
Tuyen45

HỒN THƠ

Niềm vui bay bổng mãi không mờ
Quyện chặt tình đời với hồn thơ
Khoảnh khắc tâm linh bừng tỏa sáng
Là khi thỏa nguyện ước mong chờ

Trần Thị Lợi





THUYỀN VỀ BẾN

Qua song cửa sổ áng mây mờ
Nhớ bạn đêm thâu xướng họa thơ
Sóng cuộn nước cao vờn bãi cát
Thuyền xa bến đổ ngóng trông chờ

Lệ Hà

tuyen45-ad
21-01-2013, 11:19 PM
HỒN TA
---*---
Gói gọn hồn ta gửi nguyệt mờ
Xếp đầy bị lớn những vần thơ
Chờ ngày trao tặng người xưa ấy
Ở chốn phương xa vẫn hẹn chờ.

21/1/2013
Tuyen45

HỒN THƠ

Niềm vui bay bổng mãi không mờ
Quyện chặt tình đời với hồn thơ
Khoảnh khắc tâm linh bừng tỏa sáng
Là khi thỏa nguyện ước mong chờ

Trần Thị Lợi





THUYỀN VỀ BẾN

Qua song cửa sổ áng mây mờ
Nhớ bạn đêm thâu xướng họa thơ
Sóng cuộn nước cao vờn bãi cát
Thuyền xa bến đổ ngóng trông chờ

Lệ Hà




TỨ TUYỆT
---*---
Tứ tuyệt đường thi chẳng thể mờ
Bốn câu bảy chữ đẹp lời thơ
Ba vần, niên luật còn bằng trắc
Muội huynh đối họa ít khi chờ.

21/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
22-01-2013, 05:25 AM
CHÈO THUYỀN

Chèo thuyền lướt sóng dưới sương mờ
Lấp ló vầng trăng gợi ý thơ
Có phải trăng say dòng nước biếc
Nên trăng lấp lánh ánh trông chờ

Hà Đức Cơ

TỨ TUYỆT
---*---
Tứ tuyệt đường thi chẳng thể mờ
Bốn câu bảy chữ đẹp lời thơ
Ba vần, niên luật còn bằng trắc
Muội huynh đối họa ít khi chờ.

21/1/2013
Tuyen45






Còn mê nên mắt muội chưa mơ
Bởi thích giao lưu muốn họa thơ
Trao đi đổi lại tăng hưng phấn
Say sưa theo kịp mấy khi chờ
Trần Thị Lợi

Lệ Hà
22-01-2013, 09:34 AM
OAN

Then cài cổng chốt biết đâu nhà
Phải ngủ vỉa hè đắp sương sa
Cởi áo phủ đầu che chắn muỗi
Em không thông cảm. Lại nghĩ là...

Nguyễn Văn Hùng


Hoa hồng

Mấy nụ hồng nhung đứng đẹp nhà
Môi vừa hé nở dáng kiêu sa
Hương bay thoang thoảng hoa thêu mộng
Gió đến lả lơi cứ như là …

Thanh Thanh Khiết


TẤT NIÊN

Đèn lồng lấp lánh sáng ngôi nhà
Tống cựu mưa xuân hạt tuyết sa
Rượu ngọt tất niên bừng nắng mới
Cá hồi nấu lẩu thơm thì là

Lệ Hà

tuyen45-ad
22-01-2013, 01:07 PM

Còn mê nên mắt muội chưa mơ
Bởi thích giao lưu muốn họa thơ
Trao đi đổi lại tăng hưng phấn
Say sưa theo kịp mấy khi chờ
Trần Thị Lợi



VẦN Ơ
---*---
Cùng muội họa thơ mắt đã mờ
Vần ơ khép lại đẹp hồn thơ
Bốn phương thi sĩ lời ca ngợi
Bầu bạn muôn nơi vẫn hẹn chờ.

22/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
22-01-2013, 04:07 PM
NIỀM VUI

Niềm vui thật giản dị đáng yêu
Xướng họa vần thơ những sớm chiều
Hiểu được lòng nhau thêm quý trọng
Xa xôi kết nối nhịp cầu Kiều

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
22-01-2013, 05:29 PM
OAN

Then cài cổng chốt biết đâu nhà
Phải ngủ vỉa hè đắp sương sa
Cởi áo phủ đầu che chắn muỗi
Em không thông cảm. Lại nghĩ là...

Nguyễn Văn Hùng


Hoa hồng

Mấy nụ hồng nhung đứng đẹp nhà
Môi vừa hé nở dáng kiêu sa
Hương bay thoang thoảng hoa thêu mộng
Gió đến lả lơi cứ như là …

Thanh Thanh Khiết


TẤT NIÊN

Đèn lồng lấp lánh sáng ngôi nhà
Tống cựu mưa xuân hạt tuyết sa
Rượu ngọt tất niên bừng nắng mới
Cá hồi nấu lẩu thơm thì là

Lệ Hà



NGẮM SAO SA
---*---
Cửa chốt khóa trong cấm vào nhà
Nằm hiên ngủ tạm ngắm sao sa
Chắc là bà ấy ghen rồi đấy
Suy nghĩ về tôi thế đúng là...

22/1/2013
Tuyen45

Lệ Hà
22-01-2013, 05:50 PM
TÌNH THƠ
---*---
Bạn hữu tình thơ ghé lại nhà
Buồn vui tâm sự tới sương sa
Chan hòa tình cảm vui câu chữ
Thân ái bên nhau mới gọi là...

20/1/2013
Tuyen45

ĐÓN TẾT

Mai vàng xòe cánh rực gian nhà
Thược dược trắng xinh cành liễu sa
Sum hợp gia đình vui đón Tết
Giao thừa bánh mứt với chà là

Lệ Hà

Lệ Hà
22-01-2013, 06:02 PM
Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt nhoà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Mơ màng giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết


HÔN LỄ

Bước xuống phi trường mắt lệ nhòa
Quê hương yêu dấu gấm nhung hoa
Tình yêu đôi lứa bao thương nhớ
Hôn lễ giáo đường hát thánh ca

Lệ Hà

Huy Thanh
22-01-2013, 08:26 PM
MÓN QUÊ

Về quê nhớ cảnh bắt cua đồng
Đầy giỏ đưa ra rửa nước sông
Mẹ bảo mang về nhà nấu nướng
Mồng tơi, trái mướp, tuyệt vời không

Hà Đức Cơ


TRỐNG ĐỒNG

Lễ hội xuân nay đánh trống đồng
Người xem chen lấn ở ven sông
Đàn ca hò xiếc lân rồng múa
Tháng chạp ngày rằm có nhớ không?

Huy Thanh

nvhung
22-01-2013, 09:18 PM
[/CENTER]

NGẮM SAO SA
---*---
Cửa chốt khóa trong cấm vào nhà
Nằm hiên ngủ tạm ngắm sao sa
Chắc là bà ấy ghen rồi đấy
Suy nghĩ về tôi thế đúng là...

22/1/2013
Tuyen45






LẠC

Thi hữu say thơ dễ lạc nhà
Lang thang hàng xóm lắm lúc sa
Câu thơ đắm đuối chìm biển nhớ
Quên phụ,quên phu...Thôi! Thế là...

Nguyễn Văn Hùng

tuyen45-ad
22-01-2013, 10:09 PM
Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt nhoà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Mơ màng giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết


HÔN LỄ

Bước xuống phi trường mắt lệ nhòa
Quê hương yêu dấu gấm nhung hoa
Tình yêu đôi lứa bao thương nhớ
Hôn lễ giáo đường hát thánh ca

Lệ Hà




MẶC TỬ TÊN ANH
---*---
Mông mênh biển rộng ám mây nhòa
Mặc Tử tên anh mãi nở hoa
Ngang trái cuộc đời đau khát vọng
Tâm hồn thi sĩ đẹp lời ca.

22/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
22-01-2013, 10:43 PM
TÌNH YÊU

Tình yêu chắp cánh cuộc đời ta
Hạnh phúc chung xây một mái nhà
Ấm áp trao nhau niềm khát vọng
Cùng nhau tới đích dẫu đường xa

Trần Thị Lợi

TỔ TIÊN
---*---
Về lại thôn làng đất mẹ ta
Năm xưa phiêu bạt khỏi quê nhà
Niềm thương nỗi nhớ bao khao khát
Tiên tổ ông bà chẳng thể xa.

22/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
22-01-2013, 11:26 PM
MÓN QUÊ

Về quê nhớ cảnh bắt cua đồng
Đầy giỏ đưa ra rửa nước sông
Mẹ bảo mang về nhà nấu nướng
Mồng tơi, trái mướp, tuyệt vời không

Hà Đức Cơ


TRỐNG ĐỒNG

Lễ hội xuân nay đánh trống đồng
Người xem chen lấn ở ven sông
Đàn ca hò xiếc lân rồng múa
Tháng chạp ngày rằm có nhớ không?

Huy Thanh



BỘI THU
---*---
Nước lũ tràn về ngập cả đồng
Sức người nghiêng ruộng đổ ra sông
Mai ngày lúa tốt vườn thơm trái
Mùa vụ bội thu hỏi sướng không ?

22/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
23-01-2013, 08:55 AM
Vọng cố hương

Mù mịt dặm trường mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn tầm con mắt
Ngày tháng Sương pha nửa mái đầu

Thanh Thanh Khiết

CỜ LAU

Tuổi thơ đùa giỡn vẫy cờ lau
Mộng ước tương lai hướng đến đâu
Năm tháng vươn vai thành tráng sĩ
Xông pha chiến trận ngẩng cao đầu

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
23-01-2013, 09:10 AM
TỔ TIÊN
---*---
Về lại thôn làng đất mẹ ta
Năm xưa phiêu bạt khỏi quê nhà
Niềm thương nỗi nhớ bao khao khát
Tiên tổ ông bà chẳng thể xa.

22/1/2013
Tuyen45

KẾT NỐI

Vần thơ kết nối mối tình ta
Thi Hữu chung xây một mái nhà
Những lúc buồn vui chung một cảnh
Bên nhau dẫu khoảng cách vời xa

Trần Thị Lợi

Hà Đức Cơ
23-01-2013, 09:26 AM
TỔ TIÊN
---*---
Về lại thôn làng đất mẹ ta
Năm xưa phiêu bạt khỏi quê nhà
Niềm thương nỗi nhớ bao khao khát
Tiên tổ ông bà chẳng thể xa.

22/1/2013
Tuyen45

NHỚ

Quê hương họ tộc tổ tiên ta
Nhớ lắm nhiều khi muốn tới nhà
Cảnh cũ người xưa giờ cách biệt
Mà hĩnh ảnh ấy mãi không xa

Hà Đức Cơ

Huy Thanh
23-01-2013, 09:32 AM
LÀ TA

Giầu nghèo ta vẫn mãi là ta
Góp sức chung xây dựng nước nhà
Tuổi trẻ xông pha ngoài trận tuyến
Già rồi sức yếu ngại đi xa

Hà Đức Cơ


BẤT TÒNG TÂM

Tình cảm thân thương của chúng ta
Đệ huynh kết nghĩa như chung nhà
Tuổi thơ mộng ước mơ miền lạ
Nay bất tòng tâm ngại xứ xa

Huy Thanh

tuyen45-ad
23-01-2013, 12:35 PM
TỔ TIÊN
---*---
Về lại thôn làng đất mẹ ta
Năm xưa phiêu bạt khỏi quê nhà
Niềm thương nỗi nhớ bao khao khát
Tiên tổ ông bà chẳng thể xa.

22/1/2013
Tuyen45

KẾT NỐI

Vần thơ kết nối mối tình ta
Thi Hữu chung xây một mái nhà
Những lúc buồn vui chung một cảnh
Bên nhau dẫu khoảng cách vời xa

Trần Thị Lợi



MÁI ẤM
---*---
Lời thơ muội viết đúng lòng ta
Mái ấm văn chương vốn một nhà
Tâm sự nhỏ to chung cảnh ngộ
Vui buồn chia sẻ chẳng rời xa.

23/1/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
23-01-2013, 12:54 PM
MÁI ẤM
---*---
Lời thơ muội viết đúng lòng ta
Mái ấm văn chương vốn một nhà
Tâm sự nhỏ to chung cảnh ngộ
Vui buồn chia sẻ chẳng rời xa.

23/1/2013
Tuyen45





ĐỒNG BÀO

Quê hương yêu dấu của chúng ta
Thống nhất non sông phúc mọi nhà
Con Lạc cháu Hồng sinh một bọc
Đồng bào ruột thịt nghĩa không xa

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
23-01-2013, 01:16 PM
Vọng cố hương

Mù mịt dặm trường mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn tầm con mắt
Ngày tháng Sương pha nửa mái đầu

Thanh Thanh Khiết

CỜ LAU

Tuổi thơ đùa giỡn vẫy cờ lau
Mộng ước tương lai hướng đến đâu
Năm tháng vươn vai thành tráng sĩ
Xông pha chiến trận ngẩng cao đầu

Huy Thanh


ĐƯỜNG CHIỀU
---*---
Đường chiều heo hút giữa ngàn lau
Quê mẹ tìm về biết hỏi đâu ?
Giữa chốn hoang vu đường lắm nẻo
Bao năm xa cách bạc phai đầu.

23/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
23-01-2013, 02:59 PM
CHIA SẺ

Đúng thực anh em quý của ta
Xướng họa cùng nhau một mái nhà
Chia sẻ buồn, vui, điều đắng ngọt
Tình thơ nghĩa bạn chẳng hề xa

Hà Đức Cơ


MÁI ẤM
---*---
Lời thơ người viết đúng lòng ta
Mái ấm văn chương vốn một nhà
Tâm sự nhỏ to chung cảnh ngộ
Vui buồn chia sẻ chẳng rời xa.

23/1/2013
Tuyen45


TAO NGỘ

Từ bốn phương trời bạn với ta
Về đây hội ngộ chung ngôi nhà
Tình thân thắm thiết qua năm tháng
Chia sẻ vui buồn mãi chớ xa

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
23-01-2013, 03:17 PM
ĐƯỜNG CHIỀU



---*---
Đường chiều heo hút giữa ngàn lau
Quê mẹ tìm về biết hỏi đâu ?
Giữa chốn hoang vu đường lắm nẻo
Bao năm xa cách bạc phai đầu.


23/1/2013
Tuyen45





THỊT CHÓ


Thịt chó thơm ngon đến Quán Lau
Về đây tớ đãi, chẳng lo đâu
Nhà quê đón bạn vui ra phết
"Tiền chủ" mà sao đón "khách đầu".


Trần Xuân Sinh
23/01/2013

Hà Đức Cơ
23-01-2013, 03:18 PM
ĐƯỜNG CHIỀU
---*---
Đường chiều heo hút giữa ngàn lau
Quê mẹ tìm về biết hỏi đâu ?
Giữa chốn hoang vu đường lắm nẻo
Bao năm xa cách bạc phai đầu.

23/1/2013
Tuyen45



CUỐI NẺO

Đầu sông vi vút trắng cờ lau
Cuối nẻo sa bồi biết dạt đâu
Cửa bể mênh mang làn sóng đẩy
Lênh đênh hạt cát chốn giang đầu

Hà Đức Cơ

Huy Thanh
23-01-2013, 03:29 PM
Trách

Bao ngày bến đợi trắng bông lau
Đã biết nẻo buồn đến tự đâu
Gió sao chẳng gọi mây lành tới
Để sóng sông thương cũng bạc đầu

Thanh Thanh Khiết


ĐƯỜNG CHIỀU
---*---
Đường chiều heo hút giữa ngàn lau
Quê mẹ tìm về biết hỏi đâu ?
Giữa chốn hoang vu đường lắm nẻo
Bao năm xa cách bạc phai đầu.

23/1/2013
Tuyen45


THAN

Biển bờ cát trắng vắng phi lau
Nước cuộn đất trôi hỏi tự đâu?
Sóng vỗ miệt mài không mệt mỏi
Thùy dương than thở thuở xanh đầu

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
23-01-2013, 06:16 PM
ĐƯỜNG CHIỀU
---*---
Đường chiều heo hút giữa ngàn lau
Quê mẹ tìm về biết hỏi đâu ?
Giữa chốn hoang vu đường lắm nẻo
Bao năm xa cách bạc phai đầu.

23/1/2013
Tuyen45





BẾN CŨ

Bến cũ sông xưa bát ngát lau
Hỏi con đò cũ đã về đâu
Có nhớ người xưa hằng đón đợi
Cô lái năm nao tóc trắng đầu

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
23-01-2013, 08:21 PM
NGHIỆP CHƯỚNG
---*---
Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
Vất vả tháng năm mua rối bận
Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

23/1/2013
Tuyen45

Huy Thanh
23-01-2013, 08:51 PM
NGHIỆP CHƯỚNG
---*---
Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
Vất vả tháng năm mua rối bận
Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

23/1/2013
Tuyen45




NGHIỆP BÚT

Suy nghĩ thế nào đến bạc râu?
Văn chương thơ thẩn trở đen đầu
Rượu bầu luôn sẵn thân mời bạn
Múa bút hạ vần nhậu một chầu

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
23-01-2013, 09:57 PM
NGHIỆP CHƯỚNG
---*---
Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
Vất vả tháng năm mua rối bận
Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

23/1/2013
Tuyen45



BẦU RƯỢU TÚI THƠ

Cần gì phân biệt giới mày râu
Thiên ngộ hữu duyên lúc bạc đầu
Nam, nữ nghiệp văn đều dễ lạc
Túi thơ bầu rượu cũng ngồi chầu

Trần Thị Lợi

Hà Đức Cơ
23-01-2013, 10:20 PM
NGHIỆP CHƯỚNG
---*---
Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
Vất vả tháng năm mua rối bận
Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

23/1/2013
Tuyen45


NGHIỆP BÚT

Suy nghĩ thế nào đến bạc râu?
Văn chương thơ thẩn trở đen đầu
Rượu bầu luôn sẵn thân mời bạn
Múa bút hạ vần nhậu một chầu

Huy Thanh

TUỔI TIÊN

Nhiều tuổi cho nên trắng cả râu
Tóc bạc như sương tuyết mái đầu
Thanh thản tựa tiên ông xuống núi
Thiên hạ muôn dân vội vái chầu

Hà Đức Cơ

Huy Thanh
24-01-2013, 09:55 AM
NGHIỆP CHƯỚNG
---*---
Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
Vất vả tháng năm mua rối bận
Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

23/1/2013
Tuyen45


NGHIỆP BÚT

Suy nghĩ thế nào đến bạc râu?
Văn chương thơ thẩn trở đen đầu
Rượu bầu luôn sẵn thân mời bạn
Múa bút hạ vần nhậu một chầu

Huy Thanh


TUỔI TIÊN

Nhiều tuổi cho nên trắng cả râu
Tóc bạc như sương tuyết mái đầu
Thanh thản tựa tiên ông xuống núi
Thiên hạ muôn dân vội vái chầu

Hà Đức Cơ


CHÚC XUÂN

Việc nhiều sức yếu đến phờ râu
Thao thức trăng lên giữa đỉnh đầu
Xuân đến muôn nhà vui đón Tết
Đàn ca múa hát phụng lân chầu

Huy Thanh

Lệ Hà
24-01-2013, 11:07 AM
NGHIỆP CHƯỚNG
---*---
Văn chương nghiệp chướng bạc hàm râu
Suy ngẫm đêm ngày trắng mái đầu
Vất vả tháng năm mua rối bận
Hay là quẳng bút nhậu đôi chầu

23/1/2013
Tuyen45


NGHIỆP BÚT

Suy nghĩ thế nào đến bạc râu?
Văn chương thơ thẩn trở đen đầu
Rượu bầu luôn sẵn thân mời bạn
Múa bút hạ vần nhậu một chầu

Huy Thanh


TUỔI TIÊN

Nhiều tuổi cho nên trắng cả râu
Tóc bạc như sương tuyết mái đầu
Thanh thản tựa tiên ông xuống núi
Thiên hạ muôn dân vội vái chầu

Hà Đức Cơ


CHÚC XUÂN

Việc nhiều sức yếu đến phờ râu
Thao thức trăng lên giữa đỉnh đầu
Xuân đến muôn nhà vui đón Tết
Đàn ca múa hát phụng lân chầu

Huy Thanh




HỘI THI NHÂN

Ninh cháo tôm hùm để cả râu
Cá tầm nấu lẩu đuôi cùng đầu
Mềm môi nồng ngọt ken say khướt
Quý Tỵ thi nhân vui một chầu

Lệ Hà

tuyen45-ad
24-01-2013, 12:58 PM
http://i1177.photobucket.com/albums/x358/havi-4rumasia/girl-trontim.jpg




*
**
GIẬU CÚC TẦN
---*---
Hai nhà cách giậu cúc tần
Chiều chiều em đứng tần ngần chờ tôi
Tháng ngày cứ thế dần trôi
Hàng rào năm ấy giữa mùa xuân sang
*
Ngày tôi chào biệt thôn làng
Em vừa mười tám mùa vàng hoa mai
Chia tay em cứ nhắc hoài
Anh đi em hứa giúp hai bác nhà
*
Thế rồi cách trở đường xa
Bờ rào ngày ấy ai qua sớm chiều ?
Bây giờ tuổi mẹ bao nhiêu ?
Hai thân già yếu vẫn liều nắng mưa
*
Chợ làng đôi buổi sớm trưa
Hai tay hai gậy rau dưa về nhà
Giờ đây em của người ta
Riêng tôi chỉ có giậu hoa cúc tần.
*
Chiều về ra đứng bần thần
Nhìn qua khe giậu sang sân nhà nàng
Lá khô xào xạc bay ngang
Hình như gom đốt cháy vàng tim tôi...
*
23/1/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
24-01-2013, 03:06 PM
BẾN CŨ

Bến cũ sông xưa bát ngát lau
Hỏi con đò cũ đã về đâu
Có nhớ người xưa hằng đón đợi
Cô lái năm nao tóc trắng đầu

Trần Thị Lợi




BẾN HẸN
---*---
Bến hẹn ngày nào bãi sậy lau
Người xưa đứng đợi đã đi đâu ?
Con đò năm ấy chờ không thấy
Bạn cũ giờ đây chắc bạc đầu.

23/1/2013
Tuyen45

Lệ Hà
24-01-2013, 04:15 PM
HỘI THI NHÂN

Ninh cháo tôm hùm để cả râu
Cá tầm nấu lẩu đuôi cùng đầu
Mềm môi nồng ngọt ken say khướt
Quý Tỵ thi nhân vui một chầu

Lệ Hà

NGƯỢNG

Nhiều việc nên quên cả cạo râu
Tóc dài chưa cắt rối trên đầu
Ra đón bạn thơ lòng thấy ngại
Sợ bạn cười cho ngượng mầy chầu

Hà Đức Cơ



HÁT CHẦU

Hấp nước dừa tươi chớ bỏ râu
Tôm hùm ngon nhất gạch trên đầu
Nhâm nhi xướng họa thơ bao lượt
Thưởng ngoạn trăng lên nghe hát chầu

Lệ Hà

Lệ Hà
24-01-2013, 04:32 PM
CHỢ TẾT

Dạo phố về đêm muôn sắc hoa
Lung linh đèn chiếu đính kim sa
Rộn ràng mua sắm như ngày hội
Chợ Tết vui Xuân thích lắm đa

Lệ Hà

tuyen45-ad
24-01-2013, 04:47 PM
HỘI THI NHÂN

Ninh cháo tôm hùm để cả râu
Cá tầm nấu lẩu đuôi cùng đầu
Mềm môi nồng ngọt ken say khướt
Quý Tỵ thi nhân vui một chầu

Lệ Hà

NGƯỢNG

Nhiều việc nên quên cả cạo râu
Tóc dài chưa cắt rối trên đầu
Ra đón bạn thơ lòng thấy ngại
Sợ bạn cười cho ngượng mầy chầu

Hà Đức Cơ



HÁT CHẦU

Hấp nước dừa tươi chớ bỏ râu
Tôm hùm ngon nhất gạch trên đầu
Nhâm nhi xướng họa thơ bao lượt
Thưởng ngoạn trăng lên nghe hát chầu

Lệ Hà





THÔI ĐÀNH
---*---
Đường thi ngẫm nghĩ mọc thêm râu
Trăn trở đêm ngày tóc trắng đầu
Bà xã càu nhàu ông tậu việc
Thôi đành buông bút cố vài chầu.

24/1/2013
Tuyen45