Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên



Trang : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9

tuyen45-ad
25-03-2013, 02:36 PM
Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


http://www.vntrades.com/tintuc/modules/News/pic/1236612165_can-dia.gif


CÔNG LÝ
---*---
Cán cân công lý còn đây
Nước sơn bóng loáng hơn ngày đời xưa
Thừa hành người ám mù mưa
Tiền trao ông chánh án chừa mặt tôi.

23/3/2013
Tuyen45


HỒI ỨC

Thánh ca gợi nhớ tình đây
Giáo đường vang tiếng vui đầy lối xưa
Trong tay giọt lệ ngỡ mưa
Anh đo nhẫn cưới rất vừa tay tôi

Lệ Hà


CẢM ƠN CHỊ LỆ HÀ

Cảm ơn anh chị tới đây
Nghĩa anh tình chị cao, đầy hơn xưa
Mặc trời khi nắng lúc mưa
Tình thương mến ấm áp vừa trao tôi

Trần Thị Lợi


CHUÔNG CHÙA

Chuông chùa thức tỉnh lòng đây
Cõi Phật thanh thoát như ngày năm xưa
Bồ đề dãi nắng dầm mưa
Người tu chính quả lương thừa chúng tôi.

Trần Xuân Sinh


BẾN CHỜ
---*---
Chiến tranh kết thúc về đây
Bến chờ không đợi nơi này ngày xưa
Rãi rầu năm tháng dầm mưa
Lở bồi trôi sạch còn chừa chỗ tôi.

25/3/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
25-03-2013, 03:40 PM
BẾN CHỜ
---*---
Chiến tranh kết thúc về đây
Bến chờ không đợi nơi này ngày xưa
Dãi dầu năm tháng dầm mưa
Lở bồi trôi sạch chỉ chừa chỗ tôi.

25/3/2013
Tuyen45

ĐIỂM HẸN

Nơi chờ điểm hẹn còn đây
Lời thề còn đó từ ngày xa xưa
Mà người đã khuất sau mưa
Người quên hẹn ước sao vừa lòng tôi

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
25-03-2013, 08:02 PM
LÀM QUAN – LÀM GIÀU
---*---
Làm quan đồng nghĩa làm giàu
Tiền gian, tiền lậu bạc đâu có tình
Có tiền mua chức hưởng vinh
Biếu trên lột dưới khoe mình uyên thân.

25/3/2013
Tuyen45

Huy Thanh
25-03-2013, 08:11 PM
ĐỢI CHỜ
---*---
Trường đời bươn trải đã mấy xuân
Thu qua đông đến đã bao lần
Tình ta cách biệt dài thương nhớ
Năm tháng đợi chờ cỏ mọc sân.

22/3/2013
Tuyen45


ANH EM

Vào Hội thơ Đường đã mấy Xuân
Anh em xướng họa được bao lần
Phương trời cách biệt bao nhung nhớ
Ánh nắng chiều hôm đọng cuối sân.

Trần Xuân Sinh
24/03/2013


XUÂN VỀ THÊM TUỔI
---*---
Xuân về thêm tuổi, tuổi xa xuân
Lính chiến binh đao trải mấy lần
Súng đạn quân thù bền ý chí
Nay về vui thú cảnh vườn sân.

25/3/2013
Tuyen45


HÀNH QUÂN

Rừng núi biên cương giấc mộng Xuân
Trường Sơn tải đạn đã bao lần
Hành quân chiến tuyến quên sầu nhớ
Đêm đến dựng lều nghỉ trước sân

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
26-03-2013, 05:39 AM
LÀM QUAN – LÀM GIÀU
---*---
Làm quan đồng nghĩa làm giàu
Tiền gian, tiền lậu bạc đâu có tình
Có tiền mua chức hưởng vinh
Biếu trên lột dưới khoe mình uyên thân.

25/3/2013
Tuyen45


CHẲNG QUA

Chẳng qua vơ vét mới giàu
Thanh liêm, nhiệt huyết trước sau nghĩa tình
Dân tôn thờ vẫn hiển vinh
Kẻ ham đục khoét hợm mình, nhục thân

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
26-03-2013, 09:49 AM
BẾN CHỜ
---*---
Chiến tranh kết thúc về đây
Bến chờ không đợi nơi này ngày xưa
Rãi rầu năm tháng dầm mưa
Lở bồi trôi sạch còn chừa chỗ tôi.

25/3/2013
Tuyen45

ĐIỂM HẸN

Nơi chờ điểm hẹn còn đây
Lời thề còn đó từ ngày xa xưa
Mà người đã khuất sau mưa
Người quên hẹn ước sao vừa lòng tôi

Trần Thị Lợi


NƠI CHỜ
---*---
Chia ly bến đợi là đây
Hẹn thề ngày ấy chỗ này năm xưa
Tán bàng đứng núp trời mưa
Nay em bội ước phụ thừa tình tôi.

26/3/2013
Tuyen45

Huy Thanh
26-03-2013, 09:35 PM
LÀM QUAN – LÀM GIÀU
---*---
Làm quan đồng nghĩa làm giàu
Tiền gian, tiền lậu bạc đâu có tình
Có tiền mua chức hưởng vinh
Biếu trên lột dưới khoe mình uyên thân.

25/3/2013
Tuyen45



TÍCH ĐỨC

Thương trường mộng ước sang giàu
Sẻ chia tích thiện sẽ mau thắm tình
Mai sau con cháu hiển vinh
Cha ông nhân đức quanh mình kết thân

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
27-03-2013, 07:45 AM
[/FONT][/I][/B]


NƠI CHỜ
---*---
Chia ly bến đợi là đây
Hẹn thề ngày ấy chỗ này năm xưa
Tán bàng đứng núp trời mưa
Nay em bội ước phụ thừa tình tôi.

26/3/2013
Tuyen45



NGÀY TRỞ VỀ

Tiễn anh, bến đợi nơi đây
Đường ra chiến trận những ngày năm xưa
Chiều Xuân lất phất bụi mưa
Ngày về em khóc lệ nhòa vai tôi.

Trần Xuân Sinh
27/03/2013

Tran Xuan Sinh
27-03-2013, 07:57 AM
TÍCH ĐỨC





Thương trường mộng ước sang giàu
Sẻ chia tích thiện sẽ mau thắm tình
Mai sau con cháu hiển vinh
Cha ông nhân đức quanh mình kết thân



Huy Thanh




TRƯỚC - SAU


Làm quan, trước hết phải giàu
Chẳng lo thân, biết lấy đâu lo tình
Làm quan, sau muốn hiển vinh
Phải lo nước mạnh dân lành, quên thân.


Trần Xuân Sinh
27/03/2013

quanlenh
27-03-2013, 07:58 AM
[/FONT][/I][/B]


NƠI CHỜ
---*---
Chia ly bến đợi là đây
Hẹn thề ngày ấy chỗ này năm xưa
Tán bàng đứng núp trời mưa
Nay em bội ước phụ thừa tình tôi.

26/3/2013
Tuyen45


CHỨNG NHÂN

Cội nguồn âu hẳn là đây
Chia tay chẳng hẹn có ngày hợp tan
Trơ trơ còn đó tán bàng
Chứng nhân giây phút ngỡ ngàng chia ly!

tuyen45-ad
27-03-2013, 08:39 AM
Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp


http://blog.yimg.com/3/.HN34jp7s58RJLvYqgYVMMS2aikzu1VOIw6Qo_8xTEn4yvYtax CG8Q--/37/l/Xc0_sBaq3boNZm9R0HQJAA.jpg




Già trẻ ai cũng thích bướm bay
Tung cánh lượn quanh nhởn nhơ này
Vàng óng mượt lông đủ màu sắc
Bướm nào cũng đẹp trông rất say .

Tàng


Hoa & Bướm

Bướm lạ thăm vườn đậu chớ bay
Cùng Hoa thỏa mãn cuộc vui này
Hoa kia phấn khởi đùa cùng Bướm
Bướm ngự trên …Hoa ngất ngất say
Bùi Bắc Hợp



NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.

27/3/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
27-03-2013, 09:34 AM
Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp


http://blog.yimg.com/3/.HN34jp7s58RJLvYqgYVMMS2aikzu1VOIw6Qo_8xTEn4yvYtax CG8Q--/37/l/Xc0_sBaq3boNZm9R0HQJAA.jpg




Già trẻ ai cũng thích bướm bay
Tung cánh lượn quanh nhởn nhơ này
Vàng óng mượt lông đủ màu sắc
Bướm nào cũng đẹp trông rất say .


Tàng



Hoa & Bướm


Bướm lạ thăm vườn đậu chớ bay
Cùng Hoa thỏa mãn cuộc vui này
Hoa kia phấn khởi đùa cùng Bướm
Bướm ngự trên …Hoa ngất ngất say
Bùi Bắc Hợp




NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.


27/3/2013


Tuyen45



CHỚ QUÊN

Chưa ai đếm được bướm đang bay
Lại vẫn thích chơi bướm đậu này
Dẫu trẻ hay già đều thích bướm
Chớ quên tùy lực, hãy đừng say.

Trần Xuân Sinh
27/03/2013

tuyen45-ad
27-03-2013, 09:48 AM
Nguyên văn bởi quanlenh



NƠI CHỜ
---*---
Chia ly bến đợi là đây
Hẹn thề ngày ấy chỗ này năm xưa
Tán bàng đứng núp trời mưa
Nay em bội ước phụ thừa tình tôi.

26/3/2013
Tuyen45



CHỨNG NHÂN

Cội nguồn âu hẳn là đây
Chia tay chẳng hẹn có ngày hợp tan
Trơ trơ còn đó tán bàng
Chứng nhân giây phút ngỡ ngàng chia ly!

Quản Lệnh


LỆ NHÒA
---*---
Lời thề nhân chứng còn đây
Mà nay hai đứa khác ngày thề xưa
Lệ nhòa cứ tưởng trời mưa
Sang ngang em bước chẳng vừa ý tôi.

27/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
27-03-2013, 11:07 AM
http://huc.edu.vn/userfiles/assets/5.08.buom1.jpg



NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.

27/3/2013
Tuyen45


CHỚ QUÊN

Chưa ai đếm được bướm đang bay
Lại vẫn thích chơi bướm đậu này
Dẫu trẻ hay già đều thích bướm
Chớ quên tùy lực, hãy đừng say.

Trần Xuân Sinh
27/03/2013


CHỚ SAY
---*---
Chưa thấy người nào bắt bướm bay
Mới nghe bướm đậu đã tìm này
Xưa nay già trẻ đều mê bướm
Khuyến cáo một điều chớ có say.

27/3/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
27-03-2013, 10:17 PM
LÀM QUAN – LÀM GIÀU
---*---
Làm quan đồng nghĩa làm giàu
Tiền gian, tiền lậu bạc đâu có tình
Có tiền mua chức hưởng vinh
Biếu trên lột dưới khoe mình uyên thân.

25/3/2013
Tuyen45


TÍCH ĐỨC

Thương trường mộng ước sang giàu
Sẻ chia tích thiện sẽ mau thắm tình
Mai sau con cháu hiển vinh
Cha ông nhân đức quanh mình kết thân

Huy Thanh


ĐẦY TỚ

Quan thanh liêm mấy ai giàu
Thực làm đầy tớ trước sau chung tình
Cùng vì Tổ Quốc quang vinh
Sẵn sàng dâng hiến đời mình, quên thân

Trần Thị Lợi


TRƯỚC - SAU

Làm quan, trước hết phải giàu
Chẳng lo thân, biết lấy đâu lo tình
Làm quan, sau muốn hiển vinh
Phải lo nước mạnh dân lành, quên thân.

Trần Xuân Sinh
27/03/2013


LÀM GIÀU - LÀM QUAN
---*---
Làm quan phải biết làm giàu
Giàu tâm, giàu đức, trước sau giàu tình
Lo cho dân mạnh nước vinh
Xây nền độc lập quên mình hiến thân.

27/3/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
28-03-2013, 04:27 AM
LÀM GIÀU - LÀM QUAN
---*---
Làm quan phải biết làm giàu
Giàu tâm, giàu đức, trước sau giàu tình
Lo cho dân mạnh nước vinh
Xây nền độc lập quên mình hiến thân.

27/3/2013
Tuyen45

ƯỚC MONG

Ước mong nước mạnh, dân giàu
Tình người chung thủy trước sau nghĩa tình
Màu cờ, sắc áo hiển vinh
Vì nền độc lập hòa bình quên thân

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
28-03-2013, 11:13 AM
LÀM GIÀU - LÀM QUAN



---*---
Làm quan phải biết làm giàu
Giàu tâm, giàu đức, trước sau giàu tình
Lo cho dân mạnh nước vinh
Xây nền độc lập quên mình hiến thân.


27/3/2013
Tuyen45


ƯỚC MONG


Ước mong nước mạnh, dân giàu
Tình người chung thủy trước sau nghĩa tình
Màu cờ, sắc áo hiển vinh
Vì nền độc lập hòa bình quên thân



Trần Thị Lợi



HÃY HIẾN DÂNG


Dựng xây nước mạnh dân giàu
Mục tiêu đã rõ, cùng nhau chung tình
"Đầy tớ" muốn được quang vinh
Hãy dâng nhiệt huyết sức mình toàn thân (*).


Trần Xuân Sinh
28/03/2013

(*) Nghe nói có một nước, người đứng đầu tự nguyện làm việc thể hiện sức mình, toàn bộ lương bổng đem hiến vào quỹ nhân đạo. Trộm nghĩ đơn giản: Giá có một vị huấn luyện viên bóng đá tự nguyện thể hiện sức mình bằng cách nhận lương bình thường (như người khác), số lương chênh lệch hiến cho toàn đội bóng cùng hưởng thì chắc Việt Nam sẽ có sức mạnh bóng đá mới.

tuyen45-ad
29-03-2013, 08:50 AM
HÃY HIẾN DÂNG


Dựng xây nước mạnh dân giàu
Mục tiêu đã rõ, cùng nhau chung tình
"Đầy tớ" muốn được quang vinh
Hãy dâng nhiệt huyết sức mình toàn thân (*).


Trần Xuân Sinh
28/03/2013

(*) Nghe nói có một nước, người đứng đầu tự nguyện làm việc thể hiện sức mình, toàn bộ lương bổng đem hiến vào quỹ nhân đạo. Trộm nghĩ đơn giản: Giá có một vị huấn luyện viên bóng đá tự nguyện thể hiện sức mình bằng cách nhận lương bình thường (như người khác), số lương chênh lệch hiến cho toàn đội bóng cùng hưởng thì chắc Việt Nam sẽ có sức mạnh bóng đá mới.



THẢI GIAN - QUY TÀI
---*---
Việt Nam muốn sớm mạnh giàu
Quan tham thải loại dựng mau ân tình
Phân danh chữ nhục, chữ vinh
Hiền tài quy tụ nước mình ...vinh thân.

28/3/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
30-03-2013, 05:35 PM
ĐÓN BẠN
---*---
Hoàng hôn sắc tím tím sơn hà
Xao xuyến lòng ta đón bạn xa
Thấp thỏm ngồi chờ trên bến vắng
Gợi bao kỷ niệm tháng ngày qua .

30/3/2012
Tuyen45

Kiều Thành
30-03-2013, 07:12 PM
ĐÓN BẠN
---*---
Hoàng hôn sắc tím tím sơn hà
Xao xuyến lòng ta đón bạn xa
Thấp thỏm ngồi chờ trên bến vắng
Gợi bao kỷ niệm tháng ngày qua .

30/3/2012
Tuyen45


CẦU THƠ

Rừng sâu vực thẳm biệt quan hà
Vẫn hội về đây chẳng ngại xa
Điểm sắc vườn thơ càng lộng lẫy
Rộn ràng thi hữu bắc cầu qua.
KT(30/3/13)

Huy Thanh
30-03-2013, 08:15 PM
ĐÓN BẠN
---*---
Hoàng hôn sắc tím tím sơn hà
Xao xuyến lòng ta đón bạn xa
Thấp thỏm ngồi chờ trên bến vắng
Gợi bao kỷ niệm tháng ngày qua .

30/3/2012
Tuyen45


CẦU THƠ

Rừng sâu vực thẳm biệt quan hà
Vẫn hội về đây chẳng ngại xa
Điểm sắc vườn thơ càng lộng lẫy
Rộn ràng thi hữu bắc cầu qua.
KT(30/3/13)


TRÔNG BẠN

Ngàn dặm non sông bao hải hà
Mừng trông đón bạn đến từ xa
Ngày tháng bên nhau trên đất khách
Kỉ niệm buồn vui đã trải qua

Huy Thanh

tuyen45-ad
31-03-2013, 07:32 PM
ĐÓN BẠN
---*---
Hoàng hôn sắc tím tím sơn hà
Xao xuyến lòng ta đón bạn xa
Thấp thỏm ngồi chờ trên bến vắng
Gợi bao kỷ niệm tháng ngày qua .

30/3/2012
Tuyen45


CẦU THƠ

Rừng sâu vực thẳm biệt quan hà
Vẫn hội về đây chẳng ngại xa
Điểm sắc vườn thơ càng lộng lẫy
Rộn ràng thi hữu bắc cầu qua.
KT(30/3/13)


TRÔNG BẠN

Ngàn dặm non sông bao hải hà
Mừng trông đón bạn đến từ xa
Ngày tháng bên nhau trên đất khách
Kỉ niệm buồn vui đã trải qua

Huy Thanh


MÒ TÌM KỶ NIỆM
---*---
Trăng thanh gió mát ngắm ngân hà
Vịt lội mò tìm kỷ niệm xa
Lấp lánh muôn vì sao tỏa sáng
Chiếu soi dấu ấn quãng đời qua.

31/3/2013
Tuyen45

Huy Thanh
31-03-2013, 08:00 PM
MÒ TÌM KỶ NIỆM
---*---
Trăng thanh gió mát ngắm ngân hà
Vịt lội mò tìm kỷ niệm xa
Lấp lánh muôn vì sao tỏa sáng
Chiếu soi dấu ấn quãng đời qua.

31/3/2013
Tuyen45


TRƯỜNG XƯA

Rượu đế Gò Đen đã quá hà
Hẹn chờ bạn hữu đến từ xa
Trường xưa lưu dấu thời niên thiếu
Nhắc lại buồn vui năm tháng qua

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
31-03-2013, 09:16 PM
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/B]

MÒ TÌM KỶ NIỆM
---*---
Trăng thanh gió mát ngắm ngân hà
Vịt lội mò tìm kỷ niệm xa
Lấp lánh muôn vì sao tỏa sáng
Chiếu soi dấu ấn quãng đời qua.

31/3/2013
Tuyen45


KỶ NIỆM

Kỷ niệm vườn hoa phố Ngọc Hà
Tin vui chiến thắng cứ đồn xa
Máy bay Mỹ rớt nơi hồ nước
Di tích còn đây như mới qua

Trần Xuân Sinh
31/03/2013

Huy Thanh
01-04-2013, 05:12 PM
NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.

27/3/2013
Tuyen45


Vườn thơ chim bướm rộn ràng bay
Bướm lượn chim nhảy nhót đẹp này
Vươn cánh khoe sắc tình nồng thắm
Líu lô hót ca thật là say .

Tàng .


THIÊN NHIÊN

Buồn ngồi lặng ngắm áng mây bay
Cảnh sắc thiên nhiên đẹp thế này
Trời đất tặng người hương ngát thắm
Thả hồn mộng tưởng ngất ngây say

Huy Thanh

tuyen45-ad
01-04-2013, 10:12 PM
NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.

27/3/2013
Tuyen45


Vườn thơ chim bướm rộn ràng bay
Bướm lượn chim nhảy nhót đẹp này
Vươn cánh khoe sắc tình nồng thắm
Líu lô hót ca thật là say .

Tàng .


THIÊN NHIÊN

Buồn ngồi lặng ngắm áng mây bay
Cảnh sắc thiên nhiên đẹp thế này
Trời đất tặng người hương ngát thắm
Thả hồn mộng tưởng ngất ngây say

Huy Thanh


CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn tựa cửa ngắm chuồn bay
Cảnh sắc hoàng hôn giữa lúc này
Nháo nhác chim chuyền đang gọi bạn
Hồn ta như tỉnh lại như say.

1/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
02-04-2013, 10:19 AM
OAN HỒN
---*---
Thay quan có thể làm ngay
Thay dân chắc chắn một ngày cũng không
Thay tên nước hãy ngó trông
Còn thay tổ quốc chắc không thể làm
***
Nhưng mà sự thật lan tràn
Quan tham, quan rởm lại càng tiến thân
Quan thành mọt, đục khoét dân
Như loài gặm nhấm, gặm dần đảo xa
***
Đêm nằm mơ thấy trường sa
Oan hồn liệt sỹ gọi bà Trưng Vương
Hồn oan còn lại bộ xương
Kéo đi lớp lớp trên đường Thăng Long
***
Hồn oan mắt sáng lưng còng
Dâng cao cờ đỏ đi rong phố phường
Với lời tha thiết thân thương
Mau mau tìm lại quan trường thanh liêm
***
Giúp xây đất nước tiến lên
Đập tan bành trướng dẹp yên bạo cường
Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Vương
Những ông quan lớn luân thường thuở xưa
***
Ngày nay quan nhớn có thừa
Nhưng dân lại muốn đánh chừa đuổi đi
Thế mà ông vẫn gan lỳ
Bám vào chân ghế cực kỳ tráo trơ.

2/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
03-04-2013, 09:09 AM
NỤ CƯỜI HÉO KHÔ
---*---
Chữ tình lồng quện chữ yêu
Tâm hồn ngây ngất bao điều mộng mơ
Ngỡ rằng đẹp tựa vần thơ
Đâu ngờ phận bạc yêu hờ tình tan

Chữ tình trôi nổi trần gian
Chữ yêu bèo dạt lệ tràn sầu rơi
Đường đời hai đứa hai nơi
Như hoa cuối vụ môi cười héo khô.

3/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
03-04-2013, 04:18 PM
THƯƠNG YÊU
---*---
Thương yêu miệng rạng rỡ cười
Thanh tao là để cho người trọng ta
Cuộc đời bể khổ bao la
Chung vai gánh vác sơn hà nở hoa.

2/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
03-04-2013, 09:10 PM
NỤ CƯỜI HÉO KHÔ
---*---
Chữ tình lồng quện chữ yêu
Tâm hồn ngây ngất bao điều mộng mơ
Ngỡ rằng đẹp tựa vần thơ
Đâu ngờ phận bạc yêu hờ tình tan

Chữ tình trôi nổi trần gian
Chữ yêu bèo dạt lệ tràn sầu rơi
Đường đời hai đứa hai nơi
Như hoa cuối vụ môi cười héo khô.

3/4/2013
Tuyen45



XA MẶT CÁCH LÒNG

Khéo thay hai chữ tình yêu
Lòng ai say đắm yêu kiều tưởng mơ
Ngỡ rằng dệt được bài thơ
Cách lòng xa mặt đợi chờ ly tan

Khéo thay hai chữ thời gian
Vết thương khép miệng thôi tràn lệ rơi
Buồn sao mỗi đứa một nơi
Vắng nhau như thiếu mưa trời cây khô

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
04-04-2013, 12:09 PM
NHỚ CÁC ANH
(Tưởng nhớ đồng chí Lân đại đội trưởng cùng các chiến sĩ Dự và Phúc hy sinh ngày 24/03/1975, trước cửa ngõ Huế)

Đêm tháng ba, mưa Huế, tối như bưng
Cả trung đoàn được lệnh tiến công
Anh dẫn đầu trinh sát vượt sông Hương
Bị phục kích, gặp phải mìn định hướng
Ba anh hùng đã ngã xuống vì dân (*)

Nước vẫn chảy, một màu tang cháy bỏng
Cả trung đoàn ào ạt qua sông
Quyết xông lên như gió cuốn mây rồng
Cờ giải phóng bay trên thành nội Huế
Trời hửng sáng, nhân dân vui xiết kể

Quê Hải Phòng mất đi người dũng trí
Gia đình anh mất đứa con thân thương
Đồng đội mất chỉ huy giỏi kiên cường
Ngày hội non sông, vắng anh
Chúng tôi thắp nén hương tưởng nhớ

Và cứ vậy tháng ba, ngày anh đi xa
Chúng tôi lại cùng nhau họp mặt (**)
Để nhớ về đồng đội giây phút bên nhau
Để hiểu mình hơn, kìm nén bao mất mát thương đau
Giành lại hòa bình cho đời sau hạnh phúc.

Trần Xuân Sinh

(*) Ngày 24/03, ba trinh sát Lân, Dự, Phúc do đại đội trưởng Lân chỉ huy, hy sinh bên bờ sông Hương
(**) Năm nay (2013) họp mặt tại Huế, do không đủ nhà nghỉ, nên sẽ họp mặt vào ngày 13 và 14 tháng 4. Bạn bè, gia đình, đồng đội nào có quan hệ với đại đội trinh sát trung đoàn 6 (Thừa Thiên Huế) hoặc 3 liệt sĩ nêu trên, có thể liên hệ qua số điện thoại: 0912 109 353.

Sao Hôm
04-04-2013, 12:48 PM
NỤ CƯỜI HÉO KHÔ
---*---


Chữ tình lồng quện chữ yêu
Tâm hồn ngây ngất bao điều mộng mơ
Ngỡ rằng đẹp tựa vần thơ
Đâu ngờ phận bạc yêu hờ tình tan

Chữ tình trôi nổi trần gian
Chữ yêu bèo dạt lệ tràn sầu rơi
Đường đời hai đứa hai nơi
Như hoa cuối vụ môi cười héo khô.

3/4/2013
Tuyen45

Chữ TÌNH

Con người đặc hưởng tình yêu
Trái tim rạo rực muôn chiều mộng mơ
Men say dục cuộn sông thơ
Dạt dào sóng vỗ tràn bờ khôn tan.

Duyên tình trong chốn nhân gian
Trải bao cung bậc vui tràn, lệ rơi
Nghĩa tình giăng tỏa nơi nơi
Vỗ về, an ủi phận đời cằn khô!

Sao Hôm

tuyen45-ad
06-04-2013, 01:21 PM
ĐỜI VUI
---*---
Đời vui sau trước vẹn tròn
Chữ nhân, chữ hiếu phận con hết mình
Sáng ngời tâm, đức danh vinh
Kính trên nhường dưới nghĩa tình phân minh.

6/4/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
06-04-2013, 03:23 PM
ĐỜI VUI
---*---
Đời vui sau trước vẹn tròn
Chữ nhân, chữ hiếu phận con hết mình
Sáng ngời tâm, đức danh vinh
Kính trên nhường dưới nghĩa tình phân minh.

6/4/2013
Tuyen45



MUỐN CHO ĐỜI

Muốn cho đời được vẹn tròn
Phải lo tính hết nguồn cơn cho mình (*)
Muốn cho đời được danh vinh
Phải chăm xây đắp ân tình quang minh.

Trần Xuân Sinh
06/04/2013

(*) Một người quản lý giỏi phải là người biết hình dung hết mọi tình huống có thể xảy ra, tìm được giải pháp phù hợp và quan tâm đều đến mọi tình huống
("Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn").

tuyen45-ad
06-04-2013, 03:31 PM
NỤ CƯỜI HÉO KHÔ
---*---
Chữ tình lồng quện chữ yêu
Tâm hồn ngây ngất bao điều mộng mơ
Ngỡ rằng đẹp tựa vần thơ
Đâu ngờ phận bạc yêu hờ tình tan

Chữ tình trôi nổi trần gian
Chữ yêu bèo dạt lệ tràn sầu rơi
Đường đời hai đứa hai nơi
Như hoa cuối vụ môi cười héo khô.

3/4/2013
Tuyen45

Chữ TÌNH

Con người đặc hưởng tình yêu
Trái tim rạo rực muôn chiều mộng mơ
Men say dục cuộn sông thơ
Dạt dào sóng vỗ tràn bờ khôn tan.

Duyên tình trong chốn nhân gian
Trải bao cung bậc vui tràn, lệ rơi
Nghĩa tình giăng tỏa nơi nơi
Vỗ về, an ủi phận đời cằn khô!

Sao Hôm


SINH TỒN
---*---
Tuổi hồng sống giữa thương yêu
Tương lai rộng mở hẹn nhiều ước mơ
Biên cương, hải đảo nên thơ
Sóng xô lớp lớp vỗ bờ hợp tan

Là người sống ở dương gian
Đấu tranh tồn tại sầu tràn giọt rơi
Trường đời trải nghiệm bao nơi
Xương rồng hoa nở giữa trời nắng khô.

6/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
06-04-2013, 07:48 PM
ĐỜI VUI
---*---
Đời vui sau trước vẹn tròn
Chữ nhân, chữ hiếu phận con hết mình
Sáng ngời tâm, đức danh vinh
Kính trên nhường dưới nghĩa tình phân minh.

6/4/2013
Tuyen45


MUỐN CHO ĐỜI

Muốn cho đời được vẹn tròn
Phải lo tính hết nguồn cơn cho mình (*)
Muốn cho đời được danh vinh
Phải chăm xây đắp ân tình quang minh.

Trần Xuân Sinh
06/04/2013

(*) Một người quản lý giỏi phải là người biết hình dung hết mọi tình huống có thể xảy ra, tìm được giải pháp phù hợp và quan tâm đều đến mọi tình huống
("Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn").


DẤU SON

Vẽ hình trên bảng thật tròn
Học trò thán phục dấu son của mình
Một đời nhà giáo hiển vinh
Không phân giai cấp, đậm tình, anh minh

Huy Thanh

tuyen45-ad
08-04-2013, 05:45 PM
VAY TRẢ
---*---
Thương yêu nhận lại yêu thương
Gian ngoan tráo trở nhận thường chát cay
Ra đời ai cũng hai tay
Chỉ là tay trắng đã vay mẹ thầy...
Khi về cát bụi xuôi tay
Vẫn hai tay trắng trả vay cả đời.

8/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
09-04-2013, 02:11 PM
SÓNG ƠI !
---*---
Sóng ơi ! xin chớ nổi khùng
Cho tàu thả lưới điệp trùng bủa vây
Ngư dân đỡ khổ đói lây
Chiều về tôm cá khoang đầy để đâu ?
Tháng ngày mưa gió mặc dầu
Nước da thừa nắng chẳng sầu...vui hơn.

7/4/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
09-04-2013, 04:07 PM
SÓNG ƠI !
---*---
Sóng ơi ! xin chớ nổi khùng
Cho tàu thả lưới điệp trùng bủa vây
Ngư dân đỡ khổ đói lây
Chiều về tôm cá khoang đầy để đâu ?
Tháng ngày mưa gió mặc dầu
Nước da thừa nắng chẳng sầu...vui hơn.

7/4/2013
Tuyen45


GIÓ ƠI !


Nắng bức gió cũng nổi khùng
Hỏi ai dùng lưới điệp trùng bao vây?
Bão dông người chịu khổ lây
Hỏi ai gánh vác việc này đi đâu?
Dân quê mưa nắng dãi dầu
Gió ơi đừng để nỗi sầu ... thêm hơn.


Trần Xuân Sinh
09/04/2013

Huy Thanh
09-04-2013, 05:26 PM
SÓNG ƠI !
---*---
Sóng ơi ! xin chớ nổi khùng
Cho tàu thả lưới điệp trùng bủa vây
Ngư dân đỡ khổ đói lây
Chiều về tôm cá khoang đầy để đâu ?
Tháng ngày mưa gió mặc dầu
Nước da thừa nắng chẳng sầu...vui hơn.

7/4/2013
Tuyen45


GIÓ ƠI !

Nắng bức gió cũng nổi khùng
Hỏi ai dùng lưới điệp trùng bao vây?
Bão dông người chịu khổ lây
Hỏi ai gánh vác việc này đi đâu?
Dân quê mưa nắng dãi dầu
Gió ơi đừng để nỗi sầu ... thêm hơn.

Trần Xuân Sinh
09/04/2013


AI ƠI!

Hàng gian hàng nhái dân khùng
Thức ăn kém chất trùng trùng bao vây
Trẻ con phải chịu vạ lây
Thanh tra quản lí tháng ngày đi đâu
Người than, kêu khổ, mặc dầu
Ai ơi chớ để đếm sầu...sầu hơn!

Huy Thanh

tuyen45-ad
09-04-2013, 08:00 PM
SÓNG ƠI !
---*---
Sóng ơi ! xin chớ nổi khùng
Cho tàu thả lưới điệp trùng bủa vây
Ngư dân đỡ khổ đói lây
Chiều về tôm cá khoang đầy để đâu ?
Tháng ngày mưa gió mặc dầu
Nước da thừa nắng chẳng sầu...vui hơn.

7/4/2013
Tuyen45


GIÓ ƠI !

Nắng bức gió cũng nổi khùng
Hỏi ai dùng lưới điệp trùng bao vây?
Bão dông người chịu khổ lây
Hỏi ai gánh vác việc này đi đâu?
Dân quê mưa nắng dãi dầu
Gió ơi đừng để nỗi sầu ... thêm hơn.

Trần Xuân Sinh
09/04/2013


AI ƠI!

Hàng gian hàng nhái dân khùng
Thức ăn kém chất trùng trùng bao vây
Trẻ con phải chịu vạ lây
Thanh tra quản lí tháng ngày đi đâu
Người than, kêu khổ, mặc dầu
Ai ơi chớ để đếm sầu...sầu hơn!

Huy Thanh


CẨU GẶM
---*---
Quan tham một lũ điên khùng
Công trình dự án thùng lùng đứng vây
Thanh tra, kỹ thuật khổ lây
Nghe lời sếp bảo bạc đầy giấu đâu
Biết mà nhắm mắt mặc dầu
Lương tâm “cẩu gặm” giọt sầu dài hơn.

9/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
10-04-2013, 07:32 PM
PHẬN BẠC
---*---
Hoàng hôn nắng nhạt dài niềm nhớ
Ngày ấy chia li dạ chẳng nguôi
Phận bạc người xưa thêm nặng nợ
Duyên tàn tình cũ nuốt không trôi.
8/4/2013
Tuyển 45

Huy Thanh
10-04-2013, 07:47 PM
PHẬN BẠC
---*---
Hoàng hôn nắng nhạt dài niềm nhớ
Ngày ấy chia li dạ chẳng nguôi
Phận bạc người xưa thêm nặng nợ
Duyên tàn tình cũ nuốt không trôi.
8/4/2013
Tuyển 45


SANG SÔNG

Chia tay ngày ấy khôn nguôi nhớ
Cơm sáng trưa chiều nuốt chẳng trôi
Lá thắm chỉ hồng không mắc nợ
Sang sông sáo quyết cũng đành thôi

Huy Thanh

tuyen45-ad
11-04-2013, 07:19 AM
SANG SÔNG

Chia tay ngày ấy khôn nguôi nhớ
Cơm sáng trưa chiều nuốt chẳng trôi
Lá thắm chỉ hồng không mắc nợ
Sang sông sáo quyết cũng đành thôi

Huy Thanh


TỪ ĐẤY
---*---
Từ đấy xa quê lòng mãi nhớ
Đêm ngày ngóng đợi dạ không nguôi
Trăng tròn lại khuyết dài thêm nợ
Năm tháng thời gian cứ thế trôi

10/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
11-04-2013, 09:19 AM
TỪ ĐẤY
---*---
Từ đấy xa quê lòng mãi nhớ
Đêm ngày ngóng đợi dạ không nguôi
Trăng tròn lại khuyết dài thêm nợ
Năm tháng thời gian cứ thế trôi

10/4/2013
Tuyen45



TRỘM NHỚ

Từ dạo gặp em luôn trộm nhớ
Lửa hồng dù tắt dạ nào nguôi
Tình thưa số mỏng không duyên nợ
Lưu luyến làm chi cứ để trôi

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
11-04-2013, 10:13 AM
PHẬN BẠC
---*---
Hoàng hôn nắng nhạt dài niềm nhớ
Ngày ấy chia li dạ chẳng nguôi
Phận bạc người xưa thêm nặng nợ
Duyên tàn tình cũ nuốt không trôi.
8/4/2013
Tuyển 45


SANG SÔNG

Chia tay ngày ấy khôn nguôi nhớ
Cơm sáng trưa chiều nuốt chẳng trôi
Lá thắm chỉ hồng không mắc nợ
Sang sông sáo quyết cũng đành thôi

Huy Thanh

TỪ ĐẤY
---*---
Từ đấy xa quê lòng mãi nhớ
Đêm ngày ngóng đợi dạ không nguôi
Trăng tròn lại khuyết dài thêm nợ
Năm tháng thời gian cứ thế trôi

10/4/2013
Tuyen45


BÂY GIỜ

Để lại bây giờ bao nỗi nhớ
Tháng ngày êm ả cứ dần trôi
Chiến tranh mang nặng bao tình nợ
Mãi mãi còn đây sao nỡ thôi.

Trần Xuân Sinh
11/04/2013

Huy Thanh
11-04-2013, 10:55 AM
[/SIZE]

BÂY GIỜ

Để lại bây giờ bao nỗi nhớ
Tháng ngày êm ả cứ dần trôi
Chiến tranh mang nặng bao tình nợ
Mãi mãi còn đây sao nỡ thôi.

Trần Xuân Sinh
11/04/2013


MƯA RỪNG

Trường Sơn lưu dấu bao niềm nhớ
Lưu luyến ngày xưa năm tháng trôi
Tải đạn dưới mưa rừng nắng cháy
Bao người ngả xuống cũng đành thôi!

Huy Thanh

tuyen45-ad
11-04-2013, 10:19 PM
http://www.vntrades.com/tintuc/modules/News/pic/1236612165_can-dia.gif


VỤ ÁN TIÊN LÃNG
---*---
Tiên Lãng oan sai hình sự án
Công quyền năm vị tội như không
Đoàn Vươn, Văn Quý tâm không phục
Dư luận cộng đồng cũng chửa thông
***
Công lý cán cân sao lại thế ?
Lòng dân, phép nước phải công tâm
Dăn đe cán bộ cậy quyền lực
Bài học để đời trước chúng dân.

11/4/2013
Tuyen45

lethanhson
12-04-2013, 08:22 PM
Công bằng


;)


Cán cân công lý đang nghiêng
Cuộc sống còn lắm tai ương nhiễu người
Niềm vui lại đến trong tôi
Người cầm cân nảy cho đời bớt nghiêng!
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
14-04-2013, 04:32 PM
LÀM SAO
---*---
Làm sao quên được miệng cười
Làm sao quên nổi những lời thân thương
Làm sao quên những cung đường
Làm sao quên tháng năm trường bên em.

14/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
14-04-2013, 10:36 PM
Nguyên văn bởi nguyenxuan



NẮNG XUÂN

Du xuân lạc bước vườn hồng
Năm nay xuân muộn tim nồng dạ say
Xuân quê cò lả lướt bay
Đêm xuân lắm mộng đợi ngày...nắng xuân

Huy Thanh


TRĂNG VÀ HOA

Vườn xuân trăng đẫm cánh hồng
Ánh xuân lồng lộng bềnh bồng nghiêng say
Hương hoa ngào ngạt xa bay
Trăng xuân vời vợi đọng đầy hồn xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013


XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.

14/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
14-04-2013, 11:20 PM
LÁ THƯ NGÀY ẤY
---*---
Em ơi ! ngày tháng trôi nhanh thế ?
Hồi tưởng lại thời dạ xót đau
Lẻ bốn mươi thu giờ vẫn nhớ
Phút giây chào biệt mới lần đầu

Ngỡ tưởng rồi đây như đã hẹn
Nào ngờ từ đấy mãi chia ly
Trách ai vội bước sang ngang nhỉ ?
Nhắc lại hôm nay để được gì ?

Lá thư anh nhận mùa xuân ấy
Có cả thiếp mời đám cưới em
Đau thắt tim anh lòng nhức nhối
Bao người đồng đội đã cùng xem

Thế là em giết anh từ đấy
Trước lúc lên đường giữa tử sinh
Đã chẳng niềm vui mà giã biệt
Đâu còn tâm chí vững tin mình

Hẫng hụt tình yêu nơi chiến trận
Như là sét đánh vỡ con tim
Từ nay hai đứa đường hai ngả
Giữa chốn sa trường đứng lặng im

Nghịch cảnh trái ngang hoa héo lụi
Nhụy tàn hương sắc tả tơi rơi
Nhiều khi tha thẩn buồn không nói
Chỉ hận người ta đã nuốt lời

Suy đi ngẫm lại mình vô lý
Vẫn chỉ người dưng oán trách gì
Có lẽ chính ta cần xét lại
Yêu mà chưa cưới chẳng là chi

Kết thúc chiến tranh tưởng đã yên
Về yêu người khác cưới xong liền
Đâu ngờ tình cũ như ma ám
Cứ quẩn quanh đầu chẳng lúc quên

Vậy phải sao đây hỡi đất trời !
Ghét em chưa thể nhớ chưa thôi
Buồn thương day dứt còn theo bám
Chẳng biết chốn đâu khổ một đời

Đã thế năm nào em cũng đến
Xuân về mỗi độ lại vô thăm
Như là chuộc lỗi ngày xưa ấy
Để lại trong tôi khoảng tối đen.

14/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
15-04-2013, 08:48 AM
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45

nguyenxuan
15-04-2013, 09:14 AM
Nguyên văn bởi nguyenxuan



NẮNG XUÂN

Du xuân lạc bước vườn hồng
Năm nay xuân muộn tim nồng dạ say
Xuân quê cò lả lướt bay
Đêm xuân lắm mộng đợi ngày...nắng xuân

Huy Thanh


TRĂNG VÀ HOA

Vườn xuân trăng đẫm cánh hồng
Ánh xuân lồng lộng bềnh bồng nghiêng say
Hương hoa ngào ngạt xa bay
Trăng xuân vời vợi đọng đầy hồn xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013


XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.

14/4/2013
Tuyen45



HỘI XUÂN

Xuân trao những áng thơ hồng
Xuân vui đón nhận giọt nồng men say
Xuân mơ chắp cánh xa bay
Xuân mang hy vọng đến ngày ... hội xuân.

Nguyên Xuân
15/4/2013

nguyenxuan
15-04-2013, 10:31 AM
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45



MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013

Kiều Thành
15-04-2013, 10:54 AM
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45
MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013


DÒNG TIM

Tim này ứa những vần thơ
Ngọt bùi sâu lắng mộng mơ tháng ngày
Đớn đau chua chát cũng đầy
Trải ra nhẹ bớt đắng cay cuộc đời.
KT(15/4/13)

Huy Thanh
15-04-2013, 11:08 AM
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45



MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013



DÒNG TIM

Tim này ứa những vần thơ
Ngọt bùi sâu lắng mộng mơ tháng ngày
Đớn đau chua chát cũng đầy
Trải ra nhẹ bớt đắng cay cuộc đời.
KT(15/4/13)



MỘNG ĐỜI

Tơ trời em dệt thành thơ
Tim tôi xao xuyến ngẩn ngơ suốt ngày
Lòng say cạn chén rượu đầy
Bồi hồi thổn thức hương bay mộng đời

Huy Thanh

tuyen45-ad
15-04-2013, 01:17 PM
Nguyên văn bởi nguyenxuan



NẮNG XUÂN

Du xuân lạc bước vườn hồng
Năm nay xuân muộn tim nồng dạ say
Xuân quê cò lả lướt bay
Đêm xuân lắm mộng đợi ngày...nắng xuân

Huy Thanh


TRĂNG VÀ HOA

Vườn xuân trăng đẫm cánh hồng
Ánh xuân lồng lộng bềnh bồng nghiêng say
Hương hoa ngào ngạt xa bay
Trăng xuân vời vợi đọng đầy hồn xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013


XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.

14/4/2013
Tuyen45


HỘI XUÂN

Xuân trao những áng thơ hồng
Xuân vui đón nhận giọt nồng men say
Xuân mơ chắp cánh xa bay
Xuân mang hy vọng đến ngày ... hội xuân.

Nguyên Xuân
15/4/2013


XUÂN VỀ
---*---
Xuân về má phấn em hồng
Tuổi xuân thêm thắm tình nồng anh say
Ngày xuân môi tỏa hương bay
Men xuân đọng lại càng ngày càng xuân.

15/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
15-04-2013, 02:37 PM
]NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười em giấu trong thơ
Đọc lên tôi cứ mộng mơ đêm ngày
Ý vần như chén men đầy
Bỏ đi thì tiếc uống say cả đời.

15/4/2013
Tuyen45[/SIZE]



MEN ĐỜI

Đem tình yêu trải vào thơ
Gửi trao mộng ước niềm mơ bao ngày
Không nồng rượu vẫn đong đầy
Ý tình tỏa ngát men say dâng đời.

Nguyên Xuân
15/4/2013



DÒNG TIM

Tim này ứa những vần thơ
Ngọt bùi sâu lắng mộng mơ tháng ngày
Đớn đau chua chát cũng đầy
Trải ra nhẹ bớt đắng cay cuộc đời.
KT(15/4/13)



MỘNG ĐỜI

Tơ trời em dệt thành thơ
Tim tôi xao xuyến ngẩn ngơ suốt ngày
Lòng say cạn chén rượu đầy
Bồi hồi thổn thức hương bay mộng đời

Huy Thanh




TÌNH EM
---*---
Tình em gửi trọn hồn thơ
Hòa trong giấc mộng anh mơ tối ngày
Ngọt bùi cay đắng tràn đầy
Yêu thương chan chứa đắm say suốt đời.

15/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
15-04-2013, 04:29 PM
Nguyên văn bởi nguyenxuan



NẮNG XUÂN

Du xuân lạc bước vườn hồng
Năm nay xuân muộn tim nồng dạ say
Xuân quê cò lả lướt bay
Đêm xuân lắm mộng đợi ngày...nắng xuân

Huy Thanh


TRĂNG VÀ HOA

Vườn xuân trăng đẫm cánh hồng
Ánh xuân lồng lộng bềnh bồng nghiêng say
Hương hoa ngào ngạt xa bay
Trăng xuân vời vợi đọng đầy hồn xuân.

Nguyên Xuân
14/4/2013


XUÂN SANG
---*---
Xuân sang đào nở cánh hồng
Mùa xuân ấm áp men nồng tửu say
Hoa xuân ngào ngạt hương bay
Vườn xuân cảnh sắc đẹp ngày hội xuân.

14/4/2013
Tuyen45


HỘI XUÂN

Xuân trao những áng thơ hồng
Xuân vui đón nhận giọt nồng men say
Xuân mơ chắp cánh xa bay
Xuân mang hy vọng đến ngày ... hội xuân.

Nguyên Xuân
15/4/2013


XUÂN VỀ
---*---
Xuân về má phấn em hồng
Tuổi xuân thêm thắm tình nồng anh say
Ngày xuân môi tỏa hương bay
Men xuân đọng lại càng ngày càng xuân.

15/4/2013
Tuyen45




XUÂN NỒNG

Đào chờ xuân đến khoe hồng
Đợi xuân đến sẽ anh bồng em say
Đêm xuân én chẳng lượn bay
Xuân nồng thao thức canh dài hương xuân

Huy Thanh

Huy Thanh
15-04-2013, 04:40 PM
[/B]



TÌNH EM
---*---
Tình em gửi trọn hồn thơ
Hòa trong giấc mộng anh mơ tối ngày
Ngọt bùi cay đắng tràn đầy
Yêu thương chan chứa đắm say suốt đời.

15/4/2013
Tuyen45



SAY THƠ

Rượu bầu cạn chén say thơ
Quanh năm vần ý mộng mơ tháng ngày
Mong sao bồ lúa mãi đầy
Thênh thang cõi mộng cùng ai yêu đời

Huy Thanh

tuyen45-ad
16-04-2013, 01:12 PM
LÀM NGƯỜI
---*---
Làm người muốn được vinh hoa
Rèn tâm luyện đức đấy là cao sang
Chẳng hề tham ngọc, kim vàng
Sống bằng lao động chẳng màng của công.

15/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
16-04-2013, 03:09 PM
LÀM NGƯỜI
---*---
Làm người muốn được vinh hoa
Rèn tâm luyện đức đấy là cao sang
Chẳng hề tham ngọc, kim vàng
Sống bằng lao động chẳng màng của công.

15/4/2013
Tuyen45




AN TÂM

Người không ham muốn vinh hoa
Lo dân vì nước mới là cao sang
Em không tham của bạc vàng
An tâm biên ải, giúp chàng không công

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
16-04-2013, 04:19 PM
AN TÂM

Người không ham muốn vinh hoa
Lo dân vì nước mới là cao sang
Em không tham của bạc vàng
An tâm biên ải, giúp chàng không công

Huy Thanh


AI CÒN ...

Ai còn mãi ngắm vinh hoa
Ai còn ước vọng cửa nhà cao sang
Ai còn tham muốn bạc vàng
Đấy là bể khổ tìm đàng vô công.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013

tuyen45-ad
17-04-2013, 07:01 AM
ĐỢI ANH
---*---
Tháng năm em đợi dài lâu
Chiến tranh kết thúc tóc đầu pha sương
Anh còn bám trụ chiến trường
Yêu thương đồng đội, đồng hương chưa về.

16/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
18-04-2013, 01:20 PM
THUYỀN VỀ
---*---
Ánh nguyệt soi dòng thác chảy xuôi
Cánh bèo trôi nổi nước chôn vùi
Thuyền về bến đợi ngày năm ấy
Tình cũ người xưa nghĩa chẳn vơi.

17/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
18-04-2013, 02:44 PM
THUYỀN VỀ
---*---
Ánh nguyệt soi dòng thác chảy xuôi
Cánh bèo trôi nổi nước chôn vùi
Thuyền về bến đợi ngày năm ấy
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng vơi.

17/4/2013
Tuyen45



PHẬN BÈO

Phận bèo theo nước chảy trôi xuôi
Mây gió mơn man sóng dập vùi
Phương ấy người đi lòng có nhớ
Lối xưa cảnh cũ thấy chơi vơi

Huy Thanh

lethanhson
18-04-2013, 08:32 PM
Bến đợi


Dòng nước sông Hồng cứ chảy xuôi
Lục bình cánh tím nhẽ nhàng trôi
Con thuyền đưa khách xa ngày ấy
Bến đợi sông chờ chẳng có ngơi.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
18-04-2013, 10:01 PM
KHÙ KHỜ
---*---
Lang thang kiếm nhặt khù khờ
Về nhà chắp lại vần thơ vụng về
Vội tìm lời hẹn câu thề
Nửa đêm mơ tưởng nằm kề vai em

Giơ tay hái trái quả mềm
Vị chua khế chín khát thèm khô môi
Tỉnh ra đậm nhạt qua rồi
Từ nay xin chớ nhặt rơi khù khờ.

18/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
18-04-2013, 10:31 PM
Bến đợi


Dòng nước sông Hồng cứ chảy xuôi
Lục bình cánh tím nhẽ nhàng trôi
Con thuyền đưa khách xa ngày ấy
Bến đợi sông chờ chẳng có ngơi.

Lê Thanh Sơn



PHẤN ĐẤU

Theo nước lục bình cứ ngược xuôi
Lá xanh hoa tím hững hờ trôi
Cuộc đời chìm nổi đầy gian khó
Phấn đấu mỏi mòn chẳng nghỉ ngơi

Huy Thanh

Huy Thanh
18-04-2013, 11:15 PM
KHÙ KHỜ
---*---
Lang thang kiếm nhặt khù khờ
Về nhà chắp lại vần thơ vụng về
Vội tìm lời hẹn câu thề
Nửa đêm mơ tưởng nằm kề vai em

Giơ tay hái trái quả mềm
Vị chua khế chín khát thèm khô môi
Tỉnh ra đậm nhạt qua rồi
Từ nay xin chớ nhặt rơi khù khờ.

18/4/2013
Tuyen45



DẠI KHỜ

Nhớ về kí ức dại khờ
Ao làng gánh nước mộng mơ đường về
Những ngày trăng núi hẹn thề
Trước sau vững dạ chẳng nề phận em

Trao nhau trái cấm má mềm
Xin chàng hãy giữ êm đềm đôi môi
Ngày xưa xa quá lâu rồi
Tuổi thơ hồi tưởng cái tôi...dại khờ!


Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
19-04-2013, 08:14 AM
PHẤN ĐẤU



Theo nước lục bình cứ ngược xuôi
Lá xanh hoa tím hững hờ trôi
Cuộc đời chìm nổi đầy gian khó
Phấn đấu mỏi mòn chẳng nghỉ ngơi



Huy Thanh


THAM

Nước tìm chỗ trũng chảy về xuôi
Mang cả lục bình lơ lững trôi
Người ngược thác ghềnh mong tới đỉnh
Lòng tham vô đáy chẳng hề ngơi.

Trần Xuân Sinh
19/04/2013

tuyen45-ad
20-04-2013, 02:33 PM
http://img-hn.24hstatic.com/upload/1-2013/images/2013-03-10/1362899081-hinh2gt360jpg1346790831.jpg




NY CÔ
---*---
Đường eo trong áo nâu sồng
Mũ chùa thay tóc mái bồng thuở xưa
Ny cô gõ mõ sớm trưa
Canh khuya thanh vắng lệ vừa tràn mi

Những ngày trống điểm mùa thi ...
Vui cùng chúng bạn em đi khai trường
Áo dài trong nắng chiều vương
Tương lai phía trước vẫn đương đợi chờ

Phận duyên hiu hẩm đâu ngờ
Tình như bóng nước xô bờ chiều ngâu
Vỡ tan giấc mộng cau trầu
Nương nhờ cửa phật tình đầu chôn sâu

Đêm dài thao thức canh thâu
Nhớ thời hai đứa đi cầu ngày xuân
Thẻ bài thầy đã phân trần
Tơ hồng chẳng thuận phúc phần mai sau

Ngẫm mà dạ xót lòng đau
Chùa xưa ngày ấy em cầu phước duyên
Nay đà xuống tóc ngồi thiền
Lặng thầm mõ điểm triền miên quên đời.

20/4/2013
Tuyen45
BTV.vnthihuu

tuyen45-ad
21-04-2013, 08:30 AM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


NAI CỎN
---*---
Mây trắng bồng bềnh gió cuốn trôi
Va vào vách núi vỡ tan rồi
Ngác ngơ nai cỏn còn nhìn mãi
Luyến tiếc nỗi buồn chẳng thể vơi.

20/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
21-04-2013, 05:41 PM
MẢNH VỠ
---*---
Người đi đào bới tình xưa
Kiếm tìm mảnh vỡ vá chưa tròn vành
Dù cho còn méo cũng đành
Gom duyên góp nghĩa chắp thành uyên ương.

21/4/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
21-04-2013, 08:35 PM
MẢNH VỠ
---*---
Người đi đào bới tình xưa
Kiếm tìm mảnh vỡ vá chưa tròn vành
Dù cho còn méo cũng đành
Gom duyên góp nghĩa chắp thành uyên ương.

21/4/2013
Tuyen45



TÌM LẠI

Ta đi tìm lại ngày xưa
Trả bao món nợ mà chưa đủ vành
Thà duyên chẳng bén thì đành
Tình người không trả trở thành dở ương.

21/04/2013

tuyen45-ad
21-04-2013, 11:00 PM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;110120]


[B][FONT="Times New Roman"][SIZE="5"][COLOR="magenta"]MẢNH VỠ
---*---
Người đi đào bới tình xưa
Kiếm tìm mảnh vỡ vá chưa tròn vành
Dù cho còn méo cũng đành
Gom duyên góp nghĩa chắp thành uyên ương.

21/4/2013
Tuyen45


TÌM LẠI

Ta đi tìm lại ngày xưa
Trả bao món nợ mà chưa đủ vành
Thà duyên chẳng bén thì đành
Tình người không trả trở thành dở ương.

Trần Xuân Sinh
21/04/2013


ĐÀO KỶ NIỆM
---*---
Ta đào kỷ niệm thuở xưa
Tìm trong ký ức điều chưa trọn vành
Giá mà chẳng biết đã đành
Thì đâu đến nỗi tình thành tai ương

21/4/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
22-04-2013, 02:39 AM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;110120]


[B][FONT="Times New Roman"][SIZE="5"][COLOR="magenta"]MẢNH VỠ
---*---
Người đi đào bới tình xưa
Kiếm tìm mảnh vỡ vá chưa tròn vành
Dù cho còn méo cũng đành
Gom duyên góp nghĩa chắp thành uyên ương.

21/4/2013
Tuyen45


TÌM LẠI

Ta đi tìm lại ngày xưa
Trả bao món nợ mà chưa đủ vành
Thà duyên chẳng bén thì đành
Tình người không trả trở thành dở ương.

Trần Xuân Sinh
21/04/2013


ĐÀO KỶ NIỆM
---*---
Ta đào kỷ niệm thuở xưa
Tìm trong ký ức điều chưa trọn vành
Giá mà chẳng biết đã đành
Thì đâu đến nỗi tình thành tai ương

21/4/2013
Tuyen45


TRỜI CAO

Trời cao từ thuở xa xưa
Khuyết, tròn, trăng vẫn đung đưa một vành
Trăng, Sao xa cách không đành
Vầng dương lấn át mới thành ẩm ương

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
22-04-2013, 08:39 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;110169]


TRỜI CAO


Trời cao từ thuở xa xưa
Khuyết, tròn, trăng vẫn đung đưa một vành
Trăng, Sao xa cách không đành
Vầng dương lấn át mới thành ẩm ương



Trần Thị Lợi



LÒNG THÀNH KHEN BẠN


Khen cho bạn Lợi tìm "xưa"
Chuyện trăng sao, quả đung đưa một vành
Ghép hay cái chữ "không đành"
Xuân Sinh bái phục, lòng thành chẳng ương.


22/04/2013

Tran Xuan Sinh
22-04-2013, 08:40 AM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;110120]


[B][FONT="Times New Roman"][SIZE="5"][COLOR="magenta"]MẢNH VỠ
---*---
Người đi đào bới tình xưa
Kiếm tìm mảnh vỡ vá chưa tròn vành
Dù cho còn méo cũng đành
Gom duyên góp nghĩa chắp thành uyên ương.

21/4/2013
Tuyen45


TÌM LẠI

Ta đi tìm lại ngày xưa
Trả bao món nợ mà chưa đủ vành
Thà duyên chẳng bén thì đành
Tình người không trả trở thành dở ương.

Trần Xuân Sinh
21/04/2013


ĐÀO KỶ NIỆM
---*---
Ta đào kỷ niệm thuở xưa
Tìm trong ký ức điều chưa trọn vành
Giá mà chẳng biết đã đành
Thì đâu đến nỗi tình thành tai ương

21/4/2013
Tuyen45


THÔI THÌ

Thôi thì quên chuyện ngày xưa
Đào tìm xe cũ mà chưa đủ vành
Về mua xe máy cho đành
Còn đi xe đạp thấy mình ương ương.

22/04/2013

Huy Thanh
22-04-2013, 10:43 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;110169]


THÔI THÌ

Thôi thì quên chuyện ngày xưa
Đào tìm xe cũ mà chưa đủ vành
Về mua xe máy cho đành
Còn đi xe đạp thấy mình ương ương.

22/04/2013



MỘNG TÌNH

Cùng chơi dưới mái trường xưa
Vành ngoài anh thích em ưa trong vành
Khác nhau sở thích nên đành
Mộng tình tan vỡ hóa thành ễnh ương

Huy Thanh

Huy Thanh
22-04-2013, 11:01 AM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


NAI CỎN
---*---
Mây trắng bồng bềnh gió cuốn trôi
Va vào vách núi vỡ tan rồi
Ngác ngơ nai cỏn còn nhìn mãi
Luyến tiếc nỗi buồn chẳng thể vơi.

20/4/2013
Tuyen45


TAN MỘNG

Bão lũ hoành hành nhà cửa trôi
Mộng đi du học nát tan rồi
Còn đâu của cải mà mơ mộng
Mấy lít rượu đào cũng chẳng vơi

Huy Thanh

tuyen45-ad
22-04-2013, 12:53 PM
[QUOTE=Huy Thanh;110277]


[I][SIZE="5"][COLOR="magenta"]NAI CỎN
---*---
Mây trắng bồng bềnh gió cuốn trôi
Va vào vách núi vỡ tan rồi
Ngác ngơ nai cỏn còn nhìn mãi
Luyến tiếc nỗi buồn chẳng thể vơi.

20/4/2013
Tuyen45


TAN MỘNG

Bão lũ hoành hành nhà cửa trôi
Mộng đi du học nát tan rồi
Còn đâu của cải mà mơ mộng
Mấy lít rượu đào cũng chẳng vơi

Huy Thanh


GIỜ HẸN
---*---
Con đò mất lái tự do trôi
Giờ hẹn em yêu lỡ mất rồi
Biết nói sao đây khi gặp lại
Để tình nguyên vẹn chẳng hề vơi

22/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
22-04-2013, 07:59 PM
[QUOTE=Huy Thanh;110274]


[I][SIZE="5"][COLOR="magenta"]ĐÀO KỶ NIỆM
---*---
Ta đào kỷ niệm thuở xưa
Tìm trong ký ức điều chưa trọn vành
Giá mà chẳng biết đã đành
Thì đâu đến nỗi tình thành tai ương

21/4/2013
Tuyen45


MỘNG TÌNH

Cùng chơi dưới mái trường xưa
Vành ngoài anh thích em ưa trong vành
Khác nhau sở thích nên đành
Mộng tình tan vỡ hóa thành ễnh ương

Huy Thanh


XỊT LỐP
---*---
Con đường đi học năm xưa
Chiếc xe đạp cũ vẫn chưa cân vành
Đèo em quá tải thôi đành...
Không ngờ xịt lốp hóa thành ẩm ương.

22/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
22-04-2013, 08:17 PM
[QUOTE=Huy Thanh;110277]


[I][SIZE="5"][COLOR="magenta"]NAI CỎN
---*---
Mây trắng bồng bềnh gió cuốn trôi
Va vào vách núi vỡ tan rồi
Ngác ngơ nai cỏn còn nhìn mãi
Luyến tiếc nỗi buồn chẳng thể vơi.

20/4/2013
Tuyen45


TAN MỘNG

Bão lũ hoành hành nhà cửa trôi
Mộng đi du học nát tan rồi
Còn đâu của cải mà mơ mộng
Mấy lít rượu đào cũng chẳng vơi

Huy Thanh


GIỜ HẸN
---*---
Con đò mất lái tự do trôi
Giờ hẹn em yêu lỡ mất rồi
Biết nói sao đây khi gặp lại
Để tình nguyên vẹn chẳng hề vơi

22/4/2013
Tuyen45



CHƠI VƠI

Lục bình xanh tím hững hờ trôi
Duyên nợ đôi ta đã lỡ rồi
Đừng trách ngày xưa mình nhút nhát
Bơi xuồng ba lá sóng chơi vơi

Huy Thanh

Huy Thanh
22-04-2013, 08:57 PM
[QUOTE=Huy Thanh;110274]


[I][SIZE="5"][COLOR="magenta"]ĐÀO KỶ NIỆM
---*---
Ta đào kỷ niệm thuở xưa
Tìm trong ký ức điều chưa trọn vành
Giá mà chẳng biết đã đành
Thì đâu đến nỗi tình thành tai ương

21/4/2013
Tuyen45


MỘNG TÌNH

Cùng chơi dưới mái trường xưa
Vành ngoài anh thích em ưa trong vành
Khác nhau sở thích nên đành
Mộng tình tan vỡ hóa thành ễnh ương

Huy Thanh


XỊT LỐP
---*---
Con đường đi học năm xưa
Chiếc xe đạp cũ vẫn chưa cân vành
Đèo em quá tải thôi đành...
Không ngờ xịt lốp hóa thành ẩm ương.

22/4/2013
Tuyen45


UYÊN ƯƠNG

Che dù đi dưới cơn mưa
Đạp xe chẳng được bởi chưa thay vành
Chia tay tấc dạ sao đành
Cao xanh ghép lại mộng thành uyên ương

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
23-04-2013, 05:00 AM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif



NAI CỎN
---*---
Mây trắng bồng bềnh gió cuốn trôi
Va vào vách núi vỡ tan rồi
Ngác ngơ nai cỏn còn nhìn mãi
Luyến tiếc nỗi buồn chẳng thể vơi.

20/4/2013
Tuyen45



BIỂN MÃI ĐẦY VƠI

Cho dù gió cuốn áng mây trôi
Nước chảy theo sông tới biển rồi
Sóng cuộn ầm ào bao luyến nhớ
Ngàn năm nước biển mãi đầy vơi

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
23-04-2013, 08:21 AM
BIỂN MÃI ĐẦY VƠI



Cho dù gió cuốn áng mây trôi
Nước chảy theo sông tới biển rồi
Sóng cuộn ầm ào bao luyến nhớ
Ngàn năm nước biển mãi đầy vơi



Trần Thị Lợi


NHỚ BẠN

Cuộc sống, thời gian cứ cuốn trôi
Biệt ly xa cách mấy năm rồi
Thân tình đồng đội bao nhung nhớ
Kỷ niệm bên nhau chẳng thể vơi.

23/04/2013

tuyen45-ad
23-04-2013, 09:55 AM
NHỚ BẠN

Cuộc sống, thời gian cứ cuốn trôi
Biệt ly xa cách mấy năm rồi
Thân tình đồng đội bao nhung nhớ
Kỷ niệm bên nhau chẳng thể vơi.

23/04/2013



DÒNG ĐỜI
---*---
Dòng đời lặng lẽ cứ dần trôi
Kho quỹ thời gian sắp cạm rồi
Bè bạn gần xa năm tháng nhớ
Ân tình sớm tối chẳng khi vơi.

23/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
24-04-2013, 08:09 AM
LỬA TÌNH
---*---
Mắt em sắc ngọt tựa dao
Lửa tình bốc cháy, cháy vào tim tôi
Tỏa lan khắp bốn phương trời
Chiếu soi nhân thế tìm người tình xưa.

22/4/2012
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
24-04-2013, 09:36 AM
LỬA TÌNH
---*---
Mắt em sắc ngọt tựa dao
Lửa tình bốc cháy, cháy vào tim tôi
Tỏa lan khắp bốn phương trời
Chiếu soi nhân thế tìm người tình xưa.

22/4/2012
Tuyen45



LỬA TÌNH NGƯỜI XƯA

“Cái gì mà sắc hơn dao
Cái gì sáng tỏ hơn sao trên trời” (*)
Mắt em liếc sắc nhìn tôi
Như ngọn đèn sáng thấy người năm xưa.

24/04/2013

(*) Ca dao

tuyen45-ad
24-04-2013, 04:27 PM
VƯỜN XUÂN
---*---
Vườn xuân hoa lá nhẹ lay
Bướm vàng, bướm trắng lượn bay trao tình
Chờ ai em đứng một mình
Mắt huyền lúng liếng đa tình thế em ?

22/4/2013
Tuyen45


http://hanoimoi.com.vn/Uploads/lequyen/2011/4/5/kimhong.jpg

tuyen45-ad
25-04-2013, 06:47 AM
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/minhthu/210812_van-hoa_ngoc-han_04_dan-viet.jpg



MÔI CƯỜI
---*---
Môi cười miệng nở hoa tươi
Duyên trao nghiêng ngả, cả trời chao nghiêng
Nhìn em anh ngỡ là tiên
Về nhà mộng tưởng thức liền mấy đêm.

24/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
25-04-2013, 09:01 AM
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/minhthu/210812_van-hoa_ngoc-han_04_dan-viet.jpg



MÔI CƯỜI
---*---
Môi cười miệng nở hoa tươi
Duyên trao nghiêng ngả, cả trời chao nghiêng
Nhìn em anh ngỡ là tiên
Về nhà mộng tưởng thức liền mấy đêm.

24/4/2013
Tuyen45



LÚNG LIẾNG

Em cười lúng liếng quỳnh tươi
Lòng anh chao lượn đất trời ngả nghiêng
Nằm mơ chắp cánh cùng tiên
Ước sao mộng mãi gặp liền ngàn đêm

Huy Thanh

Huy Thanh
25-04-2013, 09:11 AM
VƯỜN XUÂN
---*---
Vườn xuân hoa lá nhẹ lay
Bướm vàng, bướm trắng lượn bay trao tình
Chờ ai em đứng một mình
Mắt huyền lúng liếng đa tình thế em ?

22/4/2013
Tuyen45


http://hanoimoi.com.vn/Uploads/lequyen/2011/4/5/kimhong.jpg


VƯỜN HỒNG

Vườn hồng gió nhẹ hoa lay
Bướm ong vờn nhụy đắm say men tình
Vào xuân lại đứng một mình
Chờ ai đợi mãi...anh rình ngắm em!

Huy Thanh

tuyen45-ad
25-04-2013, 09:43 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết



MÔI CƯỜI
---*---
Môi cười miệng nở hoa tươi
Duyên trao nghiêng ngả, cả trời chao nghiêng
Nhìn em anh ngỡ là tiên
Về nhà mộng tưởng thức liền mấy đêm.

24/4/2013
Tuyen45


LÚNG LIẾNG

Em cười lúng liếng quỳnh tươi
Lòng anh chao lượn đất trời ngả nghiêng
Nằm mơ chắp cánh cùng tiên
Ước sao mộng mãi gặp liền ngàn đêm

Huy Thanh


MẮT CƯỜI

Đôi mắt lấp lánh huyền tươi
Mỗi lúc em cười trời đất cũng nghiêng
Gặp em chỉ lần đầu tiên
Về nhà đã thấy ứng liền mộng đêm.

Trần Xuân Sinh


TƯƠNG TƯ
---*---
Kìa ai duyên dáng cười tươi
Chuyển rung trái đất bầu trời đổ nghiêng
Anh nhìn cứ tưởng nàng tiên
Tương tư mơ tưởng ốm liền bao đêm.

25/4/2013
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
25-04-2013, 09:47 PM
NẮNG HẠ

Nắng nóng nhân gian cảm thấy buồn
Nom đời luống những hạt mưa tuôn
Hoa đương hé nhụy tưng bừng xóm
Nụ vẫn cương bông bát ngát nguồn
Nhặt cánh đào phai ngăn Hạ đến
Gom làn rét nhạt chặn Xuân chuồn
Thiên nhiên tạo hóa, ôi! kỳ diệu
Cuộc sống nồng say khoái sẻ suôn

25/4/2013
Bạch Hồng Ngọc
Dạo này Bác Tuyên yêu đời quá

tuyen45-ad
25-04-2013, 09:56 PM
VƯỜN XUÂN
---*---
Vườn xuân hoa lá nhẹ lay
Bướm vàng, bướm trắng lượn bay trao tình
Chờ ai em đứng một mình
Mắt huyền lúng liếng đa tình thế em ?

22/4/2013
Tuyen45


http://hanoimoi.com.vn/Uploads/lequyen/2011/4/5/kimhong.jpg



VƯỜN HỒNG

Vườn hồng gió nhẹ hoa lay
Bướm ong vờn nhụy đắm say men tình
Vào xuân lại đứng một mình
Chờ ai đợi mãi...anh rình ngắm em!

Huy Thanh


LẺ ĐÔI
---*---
Hè về cánh phượng gió lay
Đôi chim chiền chiện nhẹ bay tư tình
Lẻ đôi em đứng núp mình
Sân đình ngóng đợi bạn tình của em.

25/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
26-04-2013, 08:50 AM
VƯỜN HỒNG

Vườn hồng gió nhẹ hoa lay
Bướm ong vờn nhụy đắm say men tình
Vào xuân lại đứng một mình
Chờ ai đợi mãi...anh rình ngắm em!

Huy Thanh


LẺ ĐÔI
---*---
Hè về cánh phượng gió lay
Đôi chim chiền chiện nhẹ bay tư tình
Lẻ đôi em đứng núp mình
Sân đình ngóng đợi bạn tình của em.

25/4/2013
Tuyen45



CHÓ ĐÁ

Gió vờn cành liễu nhẹ lay
Sơn ca quấn quýt đắm say men tình
Đợi em anh đứng một mình
Ngồi trên chó đá sân đình ngóng em

Huy Thanh

tuyen45-ad
27-04-2013, 08:31 AM
CHÓ ĐÁ

Gió vờn cành liễu nhẹ lay
Sơn ca quấn quýt đắm say men tình
Đợi em anh đứng một mình
Ngồi trên chó đá sân đình ngóng em

Huy Thanh



NGÀY XƯA
---*---
Gió chiều hoa lá lung lay
Chim khuyên gọi bạn nghiêng bay gợi tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Anh thì bạn riễu tư tình với em.

27/4/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2013, 08:47 AM
KHOẢNG TRỐNG
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
Hình như khoảng trống vô bờ
Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

25/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
27-04-2013, 08:51 AM
NGÀY XƯA
---*---
Gió chiều hoa lá lung lay
Chim khuyên gọi bạn nghiêng bay gợi tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Anh thì bạn ghép có tình với em.

27/4/2013
Tuyen45


GỌI TÌNH

Ngô đồng gió động lắt lay
Nghiêng đôi cánh nhạn chim bay gọi tình
Xa nhau cũng bởi do mình
Ngày xưa anh chẳng nặng tình cùng em

Huy Thanh

Huy Thanh
27-04-2013, 09:00 AM
KHOẢNG TRỐNG
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
Hình như khoảng trống vô bờ
Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

25/4/2013
Tuyen45




GIÀN THIÊN LÝ

Nụ hôn mình đã trao nhau
Nhanh nhanh anh nhé trầu cau ngóng chờ
Thuyền tình đã cặp bến bờ
Dưới giàn thiên lý trăng mờ trên cao

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
27-04-2013, 10:42 AM
KHOẢNG TRỐNG
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
Hình như khoảng trống vô bờ
Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

25/4/2013
Tuyen45




LẤP ĐẦY

Bao năm sống phải xa nhau
Anh ra chiến trận em đau nén chờ
Bây giờ thuyền đã tới bờ
Lấp đầy khoảng trống giăng cờ lên cao.

27/04/2013

Huy Thanh
27-04-2013, 04:37 PM
KHOẢNG TRỐNG
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
Hình như khoảng trống vô bờ
Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

25/4/2013
Tuyen45


LẤP ĐẦY

Bao năm sống phải xa nhau
Anh ra chiến trận em đau nén chờ
Bây giờ thuyền đã tới bờ
Lấp đầy khoảng trống giăng cờ lên cao.

27/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


LẦU MỘNG

Chiến tranh đành phải đợi nhau
Hòa bình êm ấm nhưng sao vẫn chờ
Dọc ngang thuyền có cặp bờ?
Hay mơ lầu mộng lững lờ trên cao

Huy Thanh

Huy Thanh
27-04-2013, 07:57 PM
HẸN...

Chúng mình đã hẹn cùng nhau
Dù cho tát cạn biển sâu em chờ
Hôm nay thuyền cặp bến bờ
Chỉ còn trăng khuyết treo hờ non cao

TTT


KHẤN CẦU

Nửa đời đợi đến với nhau
Dẫu cho cuộc sống lao đao mãi chờ
Mười hai bến nước một bờ
Khấn cầu Thượng Đế đền thờ núi cao

Huy Thanh

tuyen45-ad
27-04-2013, 08:55 PM
[QUOTE=Huy Thanh;111540]


[I][SIZE="5"]KHOẢNG TRỐNG
---*---
Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
Hình như khoảng trống vô bờ
Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

25/4/2013
Tuyen45


LẤP ĐẦY

Bao năm sống phải xa nhau
Anh ra chiến trận em đau nén chờ
Bây giờ thuyền đã tới bờ
Lấp đầy khoảng trống giăng cờ lên cao.

27/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


LẦU MỘNG

Chiến tranh đành phải đợi nhau
Hòa bình êm ấm nhưng sao vẫn chờ
Dọc ngang thuyền có cặp bờ?
Hay mơ lầu mộng lững lờ trên cao

Huy Thanh



[COLOR="#ff00ff"]
HẸN CHỜ
---*---
Tuổi hồng ta đã hẹn nhau
Mai ngày khôn lớn dù lâu cũng chờ
Mặc cho cách bến xa bờ
Cỏ cây chứng giám nguyệt mờ trời cao.

27/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
27-04-2013, 09:38 PM
HẸN CHỜ
---*---
Tuổi hồng ta đã hẹn nhau
Mai ngày khôn lớn dù lâu cũng chờ
Mặc cho cách bến xa bờ
Cỏ cây chứng giám nguyệt mờ trời cao.

27/4/2013
Tuyen45



ĐỢI

Nửa đời ngăn cách đợi nhau
Trăm năm ước hẹn dẫu lâu mãi chờ
Chờ cho cá nhảy lên bờ
Trăng non gác núi sao mờ trên cao

Huy Thanh

tuyen45-ad
28-04-2013, 02:13 PM
ĐỨNG BÊN MẸ
---*---
Con đi đánh giặc chân chồn
Đập tan cướp nước hạ đồn bao phen
Đứng bên mẹ con thấp hèn
Bởi nguyên mái lá sân thềm mẹ xây.

28/4/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
28-04-2013, 02:26 PM
ĐỨNG BÊN MẸ
---*---
Con đi đánh giặc chân chồn
Đập tan cướp nước hạ đồn bao phen
Đứng bên mẹ con thấp hèn
Bởi nguyên mái lá sân thềm mẹ xây.

28/4/2013
Tuyen45



NGỎ LỜI

Bên em lòng dạ bồn chồn
Vì em đã hớp mất hồn bao phen
Yêu không thổ lộ cũng hèn
Ngỏ lời tổ ấm ta liền chung xây

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
28-04-2013, 05:00 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh


ĐỨNG BÊN MẸ
---*---
Con đi đánh giặc chân chồn
Đập tan cướp nước hạ đồn bao phen
Đứng bên mẹ con thấp hèn
Bởi nguyên mái lá sân thềm mẹ xây.

28/4/2013
Tuyen45


NGỎ LỜI

Bên em lòng dạ bồn chồn
Vì em đã hớp mất hồn bao phen
Yêu không thổ lộ cũng hèn
Ngỏ lời tổ ấm ta liền chung xây

Trần Thị Lợi


THÂN PHẬN

Làng kia có lắm cáo chồn
Bắt gà tha vịt làm ồn nhiều phen
Biết mình thân phận thấp hèn
Chỉ hơn nhà cửa dế mèn mới xây

Huy Thanh

BÊN EM
---*---
Bên em chẳng sợ gối chồn
Lời thương anh hỏi dập dồn mấy phen
Hai ta đâu phải là hèn
Chuyện chung tổ âm mình liền bàn xây.

28/4/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
28-04-2013, 07:34 PM
BÊN EM
---*---
Bên em chẳng sợ gối chồn
Lời thương anh hỏi dập dồn mấy phen
Hai ta đâu phải là hèn
Chuyện chung tổ âm mình liền bàn xây.

28/4/2013
Tuyen45



TỰ THÚ

Bên em anh vẫn bồn chồn
Phải chăng người bắt mất hồn đôi phen?
Chối quanh che dấu cũng hèn
Anh tự thú, mặt em liền xẩm xây

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
28-04-2013, 10:44 PM
TỰ THÚ

Bên em anh vẫn bồn chồn
Phải chăng người bắt mất hồn đôi phen?
Chối quanh che dấu cũng hèn
Anh tự thú, mặt em liền xẩm xây

Trần Thị Lợi



HỎI THĂM

Hỏi Đức Cơ, gối có chồn
Mà sao thấy vắng liệu còn đòi phen
Thân trai đâu có chịu hèn
Mạnh vào hỏi vợ, ứng liền tiền xây.

29/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


HỎI NHỎ
---*---
Đức Cơ gân gối đã chồn
Sức đâu mà đủ để dồn từng phen
Thôi thì cứ nhận phận hèn
Để cho muội Lợi khỏi nèn xước xây

28/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
29-04-2013, 09:22 AM
HỎI THĂM

Hỏi Đức Cơ, gối có chồn
Mà sao thấy vắng liệu còn đòi phen
Thân trai đâu có chịu hèn
Mạnh vào hỏi vợ, ứng liền tiền xây.

29/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


HỎI NHỎ
---*---
Đức Cơ gân gối đã chồn
Sức đâu mà đủ để dồn từng phen
Thôi thì cứ nhận phận hèn
Để cho muội Lợi khỏi nèn xước xây

28/4/2013
Tuyen45



XÂY CẦU

Ly cà phê đá hiệu "Chồn"
Thức đêm canh gác giữ đồn bao phen
Tuổi xuân đâu có chịu hèn
Lên đường chiến đấu nghe kèn cầu xây

Huy Thanh

tuyen45-ad
29-04-2013, 04:42 PM
CHƠ PHIÊN
---*---
Chợ phiên người bán kẻ mua
Dãy hàng cá thịt lưa thưa cuối chiều
Người ta bán vội ôi thiu
Còn tôi tìm những hẩm hiu mua về.

29/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
29-04-2013, 07:47 PM
CHƠ PHIÊN
---*---
Chợ phiên người bán kẻ mua
Dãy hàng cá thịt lưa thưa cuối chiều
Người ta bán vội ôi thiu
Còn tôi tìm những hẩm hiu mua về.

29/4/2013
Tuyen45


Ế...

Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Ế đành chất đống thấm mưa nắng chiều
Để lâu buồn cũng bị thiu
Sợ ô nhiễm chợ đời kêu mang về.

TTT


GIÓ HẠ

Lỗ lời kẻ bán người mua
Tỉnh say giấc mộng hơn thua xế chiều
Hao mòn sức khỏe buồn thiu
Nhìn cơn gió hạ hắt hiu thổi về

Huy Thanh

tuyen45-ad
29-04-2013, 10:38 PM
Ế...

Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Ế đành chất đống thấm mưa nắng chiều
Để lâu buồn cũng bị thiu
Sợ ô nhiễm chợ đời kêu mang về.

TTT


GIÓ HẠ

Lỗ lời kẻ bán người mua
Tỉnh say giấc mộng hơn thua xế chiều
Hao mòn sức khỏe buồn thiu
Nhìn cơn gió hạ hắt hiu thổi về

Huy Thanh

BÁN – MUA
---*---
Môi cười ai bán tôi mua
Chợ đời tìm mãi sáng, trưa sang chiều
Toàn người bán nỗi buồn thiu
Thôi đành nhận phận đìu hiu ra về.

229/4/2012
Tuyen45

Trần Thị Lợi
30-04-2013, 05:12 AM
[/COLOR]

BÁN – MUA
---*---
Môi cười ai bán tôi mua
Chợ đời tìm mãi sáng, trưa sang chiều
Toàn người bán nỗi buồn thiu
Thôi đành nhận phận đìu hiu ra về.

229/4/2012
Tuyen45
[/SIZE][/FONT][/I][/B][/COLOR]


CHIA

Vui, buồn - chia, chẳng bán mua
Buồn vơi, vui bội; cùng đua sáng chiều
Không chia mọi sự ắt thiu
Sớt chia hết nỗi hẩm hiu, vui về

Trần Thị Lợi

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-04-2013, 06:24 AM
GIÓ HẠ

Lỗ lời kẻ bán người mua
Tỉnh say giấc mộng hơn thua xế chiều
Hao mòn sức khỏe buồn thiu
Nhìn cơn gió hạ hắt hiu thổi về

Huy Thanh

BÁN – MUA
---*---
Môi cười ai bán tôi mua
Chợ đời tìm mãi sáng, trưa sang chiều
Toàn người bán nỗi buồn thiu
Thôi đành nhận phận đìu hiu ra về.

229/4/2012
Tuyen45

GIÀ RỒI!

Phải chi có chợ bán mua
Tôi đem gả quách con cua tuổi chiều
Tính tình nay giống cơm thiu
Ngắm mình tựa chú chàng hiu(*) đi về!

(*) Con nhái bén, nó đậu cột nhà.

KIỀN ĐỨC - 30/04/13

Huy Thanh
30-04-2013, 07:55 AM
GIÓ HẠ

Lỗ lời kẻ bán người mua
Tỉnh say giấc mộng hơn thua xế chiều
Hao mòn sức khỏe buồn thiu
Nhìn cơn gió hạ hắt hiu thổi về

Huy Thanh

BÁN – MUA
---*---
Môi cười ai bán tôi mua
Chợ đời tìm mãi sáng, trưa sang chiều
Toàn người bán nỗi buồn thiu
Thôi đành nhận phận đìu hiu ra về.

229/4/2012
Tuyen45

GIÀ RỒI!

Phải chi có chợ bán mua
Tôi đem gả quách con cua tuổi chiều
Tính tình nay giống cơm thiu
Ngắm mình tựa chú chàng hiu(*) đi về!

(*) Con nhái bén, nó đậu cột nhà.

KIỀN ĐỨC - 30/04/13


LIÊU XIÊU

Nỗi buồn ai bán tôi mua
Chờ khi đầy giỏ sẽ đưa gió chiều
Gió buồn mang hết đồ thiu
Đem ra biển đổ liêu xiêu bay về

Huy Thanh

Huy Thanh
30-04-2013, 08:27 AM
NHỚ LẠI

Bốn mươi năm trước gặp nhau
Đem trầu cau hỏi, bảo sau đừng chờ
Ai ngờ vẫn chuyện bến bờ
Em xuôi miền hạ, anh giờ núi cao!

KIỀN ĐỨC - 30/04/13



LƯỢN LỜ

Trọn đời thề chẳng rời nhau
Ba năm mòn mỏi trước sau vẫn chờ
Đợi hoài thuyền mãi xa bờ
Sầu nhìn nhạn lẻ lượn lờ trên cao

Huy Thanh

Hà Đức Cơ
30-04-2013, 10:31 AM
PHẬN BẠC
---*---
Hoàng hôn nắng nhạt dài niềm nhớ
Ngày ấy chia li dạ chẳng nguôi
Phận bạc người xưa thêm nặng nợ
Duyên tàn tình cũ nuốt không trôi.

8/4/2013
Tuyển 45

Chào anh Hà Đức Cơ !
Phu nhân đã khỏe chưa ? thời gian qua phục vụ phu nhân tốt chứ ?



DUYÊN VÀNG

Duyên vàng bén rễ nẩy mầm tươi
Đã bốn mươi năm đẹp nghĩa đời
Nắng gió không phai tình nồng ấm
Bên nhau hạnh phúc trọn tình người

Hà Đức Cơ

Cảm ơn thi hữu quan tâm thăm hỏi. Bà xã tôi đã bình phục tuy nhiên việc nhà tôi vẫn phải chung tay chia sẻ vì sức phái yếu chưa thể kham hết ngay được.
Lâu nay bỏ cả thơ phú, chậm đón tiếp giao lưu, mong tất cả các bạn thơ thông cảm nhé.

tuyen45-ad
30-04-2013, 01:03 PM
LIÊU XIÊU

Nỗi buồn ai bán tôi mua
Chờ khi đầy giỏ sẽ đưa gió chiều
Gió buồn mang hết đồ thiu
Đem ra biển đổ liêu xiêu bay về

Huy Thanh



NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười đâu phải tiền mua
Sao em ngậm miệng sáng, trưa qua chiều
Nhìn em như trái cà thiu
Anh đâu biết nựng nâng niu vỗ về

30/4/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
30-04-2013, 07:54 PM
LIÊU XIÊU




Nỗi buồn ai bán tôi mua
Chờ khi đầy giỏ sẽ đưa gió chiều
Gió buồn mang hết đồ thiu
Đem ra biển đổ liêu xiêu bay về



Huy Thanh




TÔI MUA

Ai hàng thanh lý, tôi mua
Ắt còn dùng được, đừng đưa chợ chiều
Đẹp cái lạ, xấu cái thiu
Miễn là tìm thấy cái yêu đem về.

30/04/2013

tuyen45-ad
01-05-2013, 11:21 PM
GẦN – XA
---*---
Người gần mà lại hóa xa
Kẻ xa chẳng có lối qua lại gần
Người gần tình cứ xa dần
Kẻ xa duyên bén cuối “trần” chưa xa.

1/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
02-05-2013, 09:03 AM
GẦN – XA
---*---
Người gần mà lại hóa xa
Kẻ xa chẳng có lối qua lại gần
Người gần tình cứ xa dần
Kẻ xa duyên bén cuối “trần” chưa xa.

1/5/2013
Tuyen45


XA & GẦN

Người xa tương ngộ hóa gần
Vô duyên khắc khẩu đang gần chia xa
Ý xa tình cứ qua phà
Đò phà qua lại gần mà vẫn xa

Huy Thanh

tuyen45-ad
02-05-2013, 09:07 PM
3O/4 – NỖI TRĂN TRỞ
---*---
Nồi da xáo thịt xót sa
Anh em đá lộn cửa nhà tan hoang
Tháng tư cả nước trắng tang
Đạn từ hai phía xóm làng xác xơ

Bao bà mẹ đứng ngẩn ngơ
Chờ con đợi cháu ảo mờ hư vô
Phố đường rộn tiếng hoan hô
Cờ hoa lộng lẫy mô tô dẹp đường

Thắng thời được dịp khuyếch trương
Thua thì lẩn trốn tìm phương an bài
Tháng tư “ba tám” (*) quá dài
Vết thương hằn sẹo vẫn hoài nhối đau

Bao nhà đóng cửa nhang sầu
Giữa ngày hội lớn miệng đâu có cười
Đèn nhang cúc huệ hoa tươi
Gửi người dưới mộ giữa nơi đại ngàn

Cũng là dòng lệ chứa chan
Của hai bà mẹ chảy tràn tháng, năm
Hai bên chiến tuyến con nằm
Nấm mồ xanh cỏ mẹ thăm bao lần

Bắn nhau hai đứa chẳng nhầm
Nỗi đau hai mẹ âm thầm giống nhau
Hận thù hóa giải mau mau
Để hai bà mẹ cùng nhau vui cười

Tay trong tay nắm miệng tươi
Đôi môi rạng rỡ đất trời nở hoa.

2/5/2013
Tuyen45

(*) 38 năm ngày 30/4/1975

tuyen45-ad
03-05-2013, 08:56 PM
ĐÔI VAI
---*---
Đôi vai bà tặng cho cha
Gánh phân, gánh lúa mưa sa tháng ngày
Thản nhiên vác cuốc, vác cày
Bao năm sương gió dạn dày nổi chai.

3/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
04-05-2013, 09:20 AM
TRỤ CỘT
---*---
Gia đình trụ cột là cha
Dạy con pháp luật chớ sa một lần
Nhà tù đày ải cực thân
Tâm hồn, thể xác trai sần thịt da.

4/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
04-05-2013, 09:56 AM
TRỤ CỘT
---*---
Gia đình trụ cột là cha
Dạy con pháp luật chớ sa một lần
Nhà tù đày ải cực thân
Tâm hồn, thể xác trai sần thịt da.

4/5/2013
Tuyen45


NHẮC CON

Thái sơn hình ảnh công cha
Nước nguồn nghĩa mẹ chảy ra muôn lần
Anh em phải giữ tình thân
Đừng như kẻ xấu thịt hầm nồi da.

04/05/2013

tuyen45-ad
04-05-2013, 11:39 PM
BẾN CHỜ KHÔNG ĐỢI
---*---
Không chờ, bảo đợi đã lâu
Anh ra bến hẹn dạ sầu nao nao
Mặt nhật đâu phải là cao
Ngó em chẳng thấy, thấy sào cắm sông

Tần ngần anh đứng ngó trông
Ngược xuôi dòng nước mà không thấy thuyền
Con tim anh cũng héo phiền
Sang ngang em bước tơ duyên sao tròn.

4/5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
05-05-2013, 05:09 AM
BẾN CHỜ KHÔNG ĐỢI
---*---
Không chờ bảo đợi đã lâu
Anh ra bến hẹn dạ sầu nao nao
Mặt nhật đâu phải là cao
Ngó em chẳng thấy, thấy sào cắm sông

Tần ngần anh đứng ngó trông
Ngược xuôi dòng nước mà không thấy thuyền
Con tim anh cũng héo phiền
Sang ngang em bước tơ duyên sao tròn.

4/5/2013
Tuyen45



NGHE HÒ BÊN BẾN VĂN LÂU

Nghe hò bên bến Văn Lâu
Câu Nam Ai vẫn tím mầu năm nao
Lời ca Huế vút lên cao
Nam Bình trầm bổng hòa vào dòng sông

Mỏng manh áo tím ngóng trông
Buồm ai lơ lửng thong dong mạn thuyền
Để lòng ai trĩu ưu phiền
Bâng khuâng trong giấc mơ tiên chưa tròn

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
05-05-2013, 09:41 AM
BẾN CHỜ KHÔNG ĐỢI
---*---
Không chờ, bảo đợi đã lâu
Anh ra bến hẹn dạ sầu nao nao
Mặt nhật đâu phải là cao
Ngó em chẳng thấy, thấy sào cắm sông

Tần ngần anh đứng ngó trông
Ngược xuôi dòng nước mà không thấy thuyền
Con tim anh cũng héo phiền
Sang ngang em bước tơ duyên sao tròn.

4/5/2013
Tuyen45


BẾN CHỜ ĐỪNG ĐỢI

Thuyền đi đi mãi dài lâu
Để cho bến đợi ôm sầu lòng nao
Khách về bước thấp bước cao
Mong ngày gặp lại lời chào bên sông

Bến ơi đừng đợi đừng trông
Khách tìm xuôi ngược vẫn không có thuyền
Tội chi để dạ ưu phiền
Gặp đâu thuyền đậu kết duyên vuông tròn.

05/05/2013

tuyen45-ad
05-05-2013, 11:18 AM
NGHE HÒ BÊN BẾN VĂN LÂU

Nghe hò bên bến Văn Lâu
Câu Nam Ai vẫn tím mầu năm nao
Lời ca Huế vút lên cao
Nam Bình trầm bổng hòa vào dòng sông

Mỏng manh áo tím ngóng trông
Buồm ai lơ lửng thong dong mạn thuyền
Để lòng ai trĩu ưu phiền
Bâng khuâng trong giấc mơ tiên chưa tròn

Trần Thị Lợi


BẾN CHỜ ĐỪNG ĐỢI

Thuyền đi đi mãi dài lâu
Để cho bến đợi ôm sầu lòng nao
Khách về bước thấp bước cao
Mong ngày gặp lại lời chào bên sông

Bến ơi đừng đợi đừng trông
Khách tìm xuôi ngược vẫn không có thuyền
Tội chi để dạ ưu phiền
Gặp đâu thuyền đậu kết duyên vuông tròn.

05/05/2013
Trần Xuân Sinh


THUYỀN ĐI CHỚ ĐỢI
---*---
Thuyền đi em chớ đợi lâu
Biết đâu lỗi hẹn chuốc sầu dạ nao
Ngược xuôi mưa lũ thác cao
Rủi ro chẳng kịp biệt chào lòng sông

Người ơi ! xin chớ chờ trông
Gặp phà bước xuống đi không cần thuyền
Thảnh thơi chẳng chịu muộn phiền
Sang ngang cập bến phận duyên vẫn tròn.

5/5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
05-05-2013, 04:06 PM
THUYỀN ĐI CHỚ ĐỢI
---*---
Thuyền đi em chớ đợi lâu
Biết đâu lỗi hẹn chuốc sầu dạ nao
Ngược xuôi mưa lũ thác cao
Rủi ro chẳng kịp biệt chào lòng sông

Người ơi ! xin chớ chờ trông
Gặp phà bước xuống đi không cần thuyền
Thảnh thơi chẳng chịu muộn phiền
Sang ngang cập bến phận duyên vẫn tròn.

5/5/2013
Tuyen45



TƯỞNG NHƯ

Giao lưu mạng ảo bấy lâu
Mà trong tâm tưởng sắc màu nao nao
Dám đâu đọ thấp so cao
Lòng người sao nỡ so vào lòng sông

Biết rằng thấy vắng vẫn trông
Tưởng như mặt biển mênh mông không thuyền
Nhiều phen lo lắng, buồn phiền
Lo hình nguyệt thực vành khuyên chẳng tròn

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
05-05-2013, 09:11 PM
ĐÔI VAI
---*---
Đôi vai bà tặng cho cha
Gánh phân, gánh lúa mưa sa tháng ngày
Thản nhiên vác cuốc, vác cày
Bao năm sương gió dạn dày nổi chai.

3/5/2013
Tuyen45


CÔNG CHA

Thái Sơn mang nặng công cha
Hai sương một nắng mưa sa bao ngày
Bốn mùa vai cuốc tay cày
Mặt lưng đều bán da dày sạm chai

Huy Thanh

tuyen45-ad
05-05-2013, 11:13 PM
TÌNH EM
---*---
Tình em là giấc mơ dài
Khoảng không xa cách với hoài tới đâu
Bến Chờ anh đợi đã lâu
Bờ Thương lạnh ngắt sông sâu buồn phiền.

4/5/2013
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-05-2013, 11:53 PM
ĐÔI VAI
---*---
Đôi vai bà tặng cho cha
Gánh phân, gánh lúa mưa sa tháng ngày
Thản nhiên vác cuốc, vác cày
Bao năm sương gió dạn dày nổi chai.

3/5/2013
Tuyen45
CÔNG CHA

Thái Sơn mang nặng công cha
Hai sương một nắng mưa sa bao ngày
Bốn mùa vai cuốc tay cày
Mặt lưng đều bán da dày sạm chai

Huy Thanh


LÒNG CHA


Làm sao cho hiểu lòng cha
Một đời lao nhọc gần xa đêm ngày
Nửa đời gồng gánh, cuốc cày
Nửa đời đau mỏi gót dày tay chai


KIỀN ĐỨC - 05/05/13

Trần Thị Lợi
06-05-2013, 06:47 AM
TÌNH EM
---*---
Tình em là giấc mơ dài
Khoảng không xa cách với hoài tới đâu
Bến Chờ anh đợi đã lâu
Bờ Thương lạnh ngắt sông sâu buồn phiền.

4/5/2013
Tuyen45



TÌNH ANH

Tình anh như nước sông dài
Muôn ngàn bến bãi trôi hoài tận đâu
Biển mênh mông đợi từ lâu
Bạc đầu sóng vẫn lo âu, muộn phiền

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
06-05-2013, 08:45 AM
TÌNH ANH

Tình anh như nước sông dài
Muôn ngàn bến bãi trôi hoài tận đâu
Biển mênh mông đợi từ lâu
Bạc đầu sóng vẫn lo âu, muộn phiền

Trần Thị Lợi



EM & ANH

Em, anh mơ giấc mộng dài
Vượt bao ghềnh thác tình hoài buồn đâu
Qua tuần trăng mật hơi lâu
Trở về thực tại cày sâu chớ phiền

Huy Thanh

Huy Thanh
06-05-2013, 09:29 PM
TƯỞNG NHƯ

Giao lưu mạng ảo bấy lâu
Mà trong tâm tưởng sắc màu nao nao
Dám đâu đọ thấp so cao
Lòng người sao nỡ so vào lòng sông

Biết rằng thấy vắng vẫn trông
Tưởng như mặt biển mênh mông không thuyền
Nhiều phen lo lắng, buồn phiền
Lo hình nguyệt thực vành khuyên chẳng tròn

Trần Thị Lợi



NGUYỆN CẦU

Dù rằng anh nói không lâu
Bờ tre đứng đợi nguyện cầu dạ nao
Đường lầy chân bước thấp cao
Bão về lũ xuống nước trào bờ sông

Thu đi đông đến mãi trông
Chân trời mù mịt mênh mông chẳng thuyền
Dặn lòng chớ có ưu phiền
Thủy chung như nhất hữu duyên vẹn tròn...


Huy Thanh

tuyen45-ad
06-05-2013, 10:19 PM
BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
07-05-2013, 04:38 AM
BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45



ĐỪNG BUỒN

Qua rồi kiếp nhặt cơm rơi
Đừng buồn nữa, hãy vui tươi giữa đời
Cho tâm hồn được thảnh thơi
Giao lưu, chia sẻ với người xung quanh

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
07-05-2013, 08:36 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=112978#post112978)


BẾN CHỜ KHÔNG ĐỢI
---*---
Không chờ, bảo đợi đã lâu
Anh ra bến hẹn dạ sầu nao nao
Mặt nhật đâu phải là cao
Ngó em chẳng thấy, thấy sào cắm sông


Tần ngần anh đứng ngó trông
Ngược xuôi dòng nước mà không thấy thuyền
Con tim anh cũng héo phiền
Sang ngang em bước tơ duyên sao tròn.


4/5/2013
Tuyen45



BẾN CHỜ ĐỪNG ĐỢI


Thuyền đi đi mãi dài lâu
Để cho bến đợi ôm sầu lòng nao
Khách về bước thấp bước cao
Mong ngày gặp lại lời chào bên sông


Bến ơi đừng đợi đừng trông
Khách tìm xuôi ngược vẫn không có thuyền
Tội chi để dạ ưu phiền
Gặp đâu thuyền đậu kết duyên vuông tròn.


Trần Xuân Sinh
05/05/2013


NGUYỆN CẦU


Dù rằng anh nói không lâu
Bờ tre đứng đợi nguyện cầu dạ nao
Đường lầy chân bước thấp cao
Bão về lũ xuống nước trào bờ sông


Thu đi đông đến mãi trông
Chân trời mù mịt mênh mông chẳng thuyền
Dặn lòng chớ có ưu phiền
Thủy chung như nhất hữu duyên vẹn tròn...


Huy Thanh



DUYÊN TIÊN


Cùng qua gian khổ bấy lâu
Trở nên ý hợp tâm đầu khi nao
Đường xa vực thẳm, núi cao
Mênh mang sóng biển ùa vào cửa sông


Vững lòng kiên định chờ trông
Bến xưa vẫn đợi vẫn mong đón thuyền
Ngày sum họp hết ưu phiền
Ơn trời ban phúc duyên tiên kết tròn


Trần Thị Lợi



CHỈ MONG


Người vào trong ấy đà lâu
Mà sao lỡ hẹn dạ sầu nao nao
Rừng cây ngọn thấp ngọn cao
Lòng người ai biết lối nào tới sông


Chiều về đứng đợi hoài trông
Dập dìu con nước vỗ hông mạn thuyền
Ta đâu dám trách than phiền
Chỉ mong người được bình yên mạnh tròn.


Trần Xuân Sinh
07/05/2013

tuyen45-ad
07-05-2013, 08:19 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi


BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45



ĐỪNG BUỒN

Qua rồi kiếp nhặt cơm rơi
Đừng buồn nữa, hãy vui tươi giữa đời
Cho tâm hồn được thảnh thơi
Giao lưu, chia sẻ với người xung quanh

Trần Thị Lợi


NẶNG LÒNG

Nặng lòng một thuở máu rơi

Bao nhiêu đồng đội còn ai trên đời

Tâm hồn chưa được thảnh thơi

Giấc chiêm bao thấy bao người quẩn quanh.

07/03/2013
TRẦN XUÂN SINH


TRÁI TIM VÀNG

Tim vàng ai trót đánh rơi
Để ai đau xót đầy vơi suốt đời
Để lòng ai chẳng thảnh thơi
Đã nhầm chỗ, khó đổi dời chuyển quanh

Trần Thì Lợi


LỀU TRANH

Lều tranh trước ngõ sương rơi
Bên hồ Than Thở tập bơi đầu đời
Chữ thời không dấu thành thơi
Sao em chậm đến thẩn thờ ngó quanh

Huy Thanh


MỘT THỜI

Một thời bom đạn thù rơi
Hy sinh, gian khổ không vơi tình đời
Ăn rau rừng, uống giếng thơi
Chiến hào máu lửa mù trời bao quanh

Trần Thị Lợi


CUỘC CHIẾN
---*---
Qua rồi cuộc chiến đầu rơi
Biết bao chiến sĩ xác trôi lìa đời
Quê nhà chẳng lúc an thơi
Mẹ cha hỏi kiếm thi hài chạy quanh.

7/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
07-05-2013, 10:10 PM
QUÊ MÌNH
---*---
Quê mình đây Phủ Lạng Thương
Có dòng Nhậ Đức, có đường Xương Giang
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Nghiêng soi thành cổ bên làng Đông Giang

Xưa đây lũy thép chắn ngang
Giặc Tàu phương Bắc đã hàng bao phen
Bây giờ bậc đá ố hoen
Chi Na bành trướng lấn chen biển trời

Dân Nam chỉ biết đứng ngồi
Nhìn sao Bắc Đẩu với lời thở than...

7/5/2013
Tuyen45


***********************

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-05-2013, 10:17 PM
BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45




THƯƠNG


Bao chiều giấu giọt lệ rơi
Nhìn ra bốn cõi thấy phơi phận đời
Âu là một kiếp rong chơi
Thương thân lãng tử mấy thời chạy quanh!

KIỀN ĐỨC - 07/05/13

thái thanh tâm
07-05-2013, 10:32 PM
***********************


Trọng người có tấm lòng vàng
Còn buồn còn nhớ lũy ngang năm nào
Chẳng như quan nhớn trên cao
Quanh năm cấu véo vơ vào túi tham

7.5.13 - TTT

Trần Thị Lợi
08-05-2013, 04:35 AM
CUỘC CHIẾN
---*---
Qua rồi cuộc chiến đầu rơi
Biết bao chiến sĩ xác trôi lìa đời
Quê nhà chẳng lúc an thơi
Mẹ cha hỏi kiếm thi hài chạy quanh.

7/5/2013
Tuyen45

HÒA BÌNH

Hòa bình hết cảnh máu rơi
Hòa bình cuộc sống vui tươi yêu đời
Hòa bình khắp chốn thảnh thơi
Hòa bình hạnh phúc tiếng cười vây quanh

Trần Thị Lợi

thái thanh tâm
08-05-2013, 07:05 AM
https://danluan.org/files/u35/FrogInWell.jpg


BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45


BUỒN LŨY THỪA BUỒN

Thấy mà nước mắt tuôn rơi
Muốn thành thác lệ cuốn trôi nghịch đời
Hận mình như ếch giếng thơi
Tháng năm ngụp lặn lần hồi vòng quanh

8.5.13 - TTT

Huy Thanh
08-05-2013, 08:53 AM
***********************



QUÊ TÔI

Chia tay thành phố Tân An
Định cư đất Thủ tâm can nao lòng
Nhà tôi ở cạnh bờ sông
Giang hà Bảo Định mỏi mong đêm ngày

Mưu sinh nhưng vẫn nhớ hoài
Đến nay tính đã tháng dài năm năm
Nhớ người thân chỉ hỏi thăm
Qua phôn với mạng đêm nằm chiêm bao

Trên trời có mấy vì sao
Là bao thương nhớ là bao mong chờ
Hôm nay viết mấy vần thơ
Gửi về chốn cũ mộng mơ sớm hồi...


Huy Thanh
8-05-2013

Huy Thanh
08-05-2013, 09:00 PM
VƯỜN XUÂN
---*---
Vườn xuân hoa lá nhẹ lay
Bướm vàng, bướm trắng lượn bay trao tình
Chờ ai em đứng một mình
Mắt huyền lúng liếng đa tình thế em ?

Tuyen45


Gió đưa chiếc nón nhẹ lay
Áo dài lả lướt tung bay rất tình
Chiều tà em đứng một mình
Chờ anh đến đón chúng mình Cafe .

Hiiiiiiiiiiiiiiii.

Tàng .


HẠ VỀ

Hạ về cành lá lung lay
Chỉ còn mái tóc nhẹ bay trữ tình
Luc-ky làm bạn bên mình
Đợi ngày song thất đăng trình thăm em

Huy Thanh

tuyen45-ad
08-05-2013, 09:19 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad


QUÊ MÌNH
---*---
Quê mình đây Phủ Lạng Thương
Có dòng Nhậ Đức, có đường Xương Giang
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Nghiêng soi thành cổ bên làng Đông Giang

Xưa đây lũy thép chắn ngang
Giặc Tàu phương Bắc đã hàng bao phen
Bây giờ bậc đá ố hoen
Chi Na bành trướng lấn chen biển trời

Dân Nam chỉ biết đứng ngồi
Nhìn sao Bắc Đẩu với lời thở than...

7/5/2013
Tuyen45


***********************

Trọng người có tấm lòng vàng
Còn buồn còn nhớ lũy ngang năm nào
Chẳng như quan nhớn trên cao
Quanh năm cấu véo vơ vào túi tham

7.5.13 - TTT


LÒNG DÂN DẠ QUAN
---*---
Lòng dân tinh khiết như vàng
Dạ quan còn lắm trái ngang ngày nào
Trời thì ở mãi tầng cao
Có đâu hiểu được quan nào cũng tham.

8/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
08-05-2013, 11:12 PM
https://danluan.org/files/u35/FrogInWell.jpg


BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45


BUỒN LŨY THỪA BUỒN

Thấy mà nước mắt tuôn rơi
Muốn thành thác lệ cuốn trôi nghịch đời
Hận mình như ếch giếng thơi
Tháng năm ngụp lặn lần hồi vòng quanh

8.5.13 - TTT

BUỒN THÊM BUỒN
---*---
Đứng nhìn thời cuộc lệ rơi
Cụ bành nuốt hận chẳng trôi, hận đời
Cũng như thân phận ếch thôi
Đã ngồi đáy giếng còn đòi nhảy quanh.

8/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
09-05-2013, 07:54 AM
https://danluan.org/files/u35/FrogInWell.jpg


BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45


BUỒN LŨY THỪA BUỒN

Thấy mà nước mắt tuôn rơi
Muốn thành thác lệ cuốn trôi nghịch đời
Hận mình như ếch giếng thơi
Tháng năm ngụp lặn lần hồi vòng quanh

8.5.13 - TTT

BUỒN THÊM BUỒN
---*---
Đứng nhìn thời cuộc lệ rơi
Cụ bành nuốt hận chẳng trôi, hận đời
Cũng như thân phận ếch thôi
Đã ngồi đáy giếng còn đòi nhảy quanh.

8/5/2013
Tuyen45


BUỒN BÌNH PHƯƠNG

Buồn cho cây héo lá rơi
Buồn cho tuổi trẻ để trôi cuộc đời
Buồn cho phận bạc thế thôi
Buồn cho dư luận một thời múa quanh

Huy Thanh

thái thanh tâm
09-05-2013, 08:50 AM
http://sogddt.vinhphuc.gov.vn/SiteAssets/Lists/NewsList/NewForm/Nam%20cao.png

Nhà tưởng niệm Nam Cao tại chính mảnh đất cũ của nhà văn ở làng Đại Hoàng xã Hòa Hậu Lý Nhân Hà Nam

QUÊ MÌNH
---*---
Quê mình đây Phủ Lạng Thương
Có dòng Nhậ Đức, có đường Xương Giang
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Nghiêng soi thành cổ bên làng Đông Giang

Xưa đây lũy thép chắn ngang
Giặc Tàu phương Bắc đã hàng bao phen
Bây giờ bậc đá ố hoen
Chi Na bành trướng lấn chen biển trời

Dân Nam chỉ biết đứng ngồi
Nhìn sao Bắc Đẩu với lời thở than...

7/5/2013
Tuyen45

QUÊ ÔNG CÒ HÔM NAY

Quê tôi thuộc đất ông cò
Hết danh cùng giá ai ho chẳng màng
Đền Trần Thương bắc Nam Xang
Kho lương đã dẹp sách vàng mốc meo
Nở vô sinh mất giống Phèo
Thêm ngàn Bá Kiến rượt theo ruộng vườn
Cháu lão Hạc nước mắt tuôn
Chó vườn mất hẳn con bươn nước ngoài
Con giáo Thứ đổi trồng người
Chín em đến học hơn mười giỏi giang
Sông Châu nước lặng ngỡ ngàng
Hai đầu và giữa lấp làm đường đi
Đường về tỉnh huyện phẳng lỳ
Chưa đầy hai tiếng đã phi đến nhà
Đêm trăng vườn chuối lòa xòa
Chiếc lò gạch cũ nhạt nhòa rêu phong…

Hà Nội – Hà Nam 1.5.12 - TTT

Tran Xuan Sinh
09-05-2013, 11:21 AM
BUỒN BÌNH PHƯƠNG

Buồn cho cây héo lá rơi
Buồn cho tuổi trẻ để trôi cuộc đời
Buồn cho phận bạc thế thôi
Buồn cho dư luận một thời múa quanh

Huy Thanh

LO CHO ...

Lo cho thế thái đang rơi
Lo cho đất nước mặc trôi với đời
Lo cho chẳng được thảnh thơi
Lo cho con cháu gặp thời quẩn quanh.

09/05/2013

tuyen45-ad
10-05-2013, 10:38 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_2493_zpsb2175032.jpg


SÁNG NGỜI NHÂN TÂM

Chị Hà, Mơ, Khiết bạn ta
Xinh tươi như những đóa hoa giữa đời
Nụ cười ấm áp tình người
Trong veo ánh mắt sáng ngời nhân tâm

Trần Thị Lợi


TÌNH THÂN

Chị em thi hữu chúng ta
Lời thơ ý đẹp ngát hoa cho đời
Hương trầm dâng tặng muôn người
Tình thân giữ trọn rạng ngời trong tâm

Lệ Hà


LỜI THƠ

Diễn Đàn Thi Hữu chúng ta
Lời thơ lan tỏa phấn hoa tặng đời
Sẻ chia sưởi ấm tình người
An vui chúc bạn ngàn lời thiện tâm

Huy Thanh


SÂN THƠ THI HỮU
---*---
Sân thơ THI HỮU làng ta
Từ hay tứ đẹp nở hoa hiến đời
Nhụy hương gửi tặng bao người
Vẹn tình trọn nghĩa tỏ ngời chữ tâm.

10/5/2013
Tuyen45
Ảnh đẹp tình cảm lẽ ra phải giới thiệu quý danh

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-05-2013, 06:12 AM
TÌNH EM
---*---
Tình em là giấc mơ dài
Khoảng không xa cách với hoài tới đâu
Bến Chờ anh đợi đã lâu
Bờ Thương lạnh ngắt sông sâu buồn phiền.

4/5/2013
Tuyen45





http://farm8.staticflickr.com/7416/8726387505_296411b65c.jpg


YÊU NHAU



Yêu nhau trọn tháng năm dài
Phong ba cũ có u hoài được đâu
Nguyện lòng chung thủy bền lâu
Duyên nồng mãi đượm chẳng câu ưu phiền!



KIỀN ĐỨC – 11/05/13

Nắng Xuân
11-05-2013, 07:21 AM
TÌNH EM
---*---
Tình em là giấc mơ dài
Khoảng không xa cách với hoài tới đâu
Bến Chờ anh đợi đã lâu
Bờ Thương lạnh ngắt sông sâu buồn phiền.

4/5/2013
Tuyen45





http://farm8.staticflickr.com/7416/8726387505_296411b65c.jpg


YÊU NHAU



Yêu nhau trọn tháng năm dài
Phong ba cũ có u hoài được đâu
Nguyện lòng chung thủy bền lâu
Duyên nồng mãi đượm chẳng câu ưu phiền!



KIỀN ĐỨC – 11/05/13





TỎ BÀY

Đi qua năm tháng rộng dài
Hỏi thăm dáng ngọc ruổi hoài nơi đâu
Dẫu rằng cách trở bao lâu
Vượt muôn bể rộng sông sâu chẳng phiền!

Năng Xuân
11 May, 2013

Huy Thanh
11-05-2013, 08:09 AM
TỰ RU...

Đêm ngày can dự cõi ta bà
Lại nói rằng mình đã lánh xa
Tham tận sân cùng mê bất tỉnh
Tự ru hồn ngỡ thảnh thơi ra

10.5.13 - TTT


SAO NỠ

Nói trúng tim đen, chết bỏ bà
Như là cờ tướng mất song xa
Thái ơi, sao nỡ cho đành vậy
Tui tự ru hồn mới tỉnh ra!

KIỀN ĐỨC - 10/05/13


SÀNG KHÔN

Vượt dặm sơn khê tôi với bà
Ta cùng sánh bước mặc đường xa
Dù sông hay núi đồi ngăn trở
Học một sàng khôn sáng mắt ra!

Huy Thanh

tuyen45-ad
12-05-2013, 07:38 AM
TỰ RU...

Đêm ngày can dự cõi ta bà
Lại nói rằng mình đã lánh xa
Tham tận sân cùng mê bất tỉnh
Tự ru hồn ngỡ thảnh thơi ra

10.5.13 - TTT


SAO NỠ

Nói trúng tim đen, chết bỏ bà
Như là cờ tướng mất song xa
Thái ơi, sao nỡ cho đành vậy
Tui tự ru hồn mới tỉnh ra!

KIỀN ĐỨC - 10/05/13


SÀNG KHÔN

Vượt dặm sơn khê tôi với bà
Ta cùng sánh bước mặc đường xa
Dù sông hay núi đồi ngăn trở
Học một sàng khôn sáng mắt ra!

Huy Thanh

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/05/02/IMG0022.jpg

TÔI BÀ
---*---
Đánh giặc năm xưa tạm biệt bà
Bây giờ nghĩa cả lại chia xa
Thương con quý cháu đành lòng vậy
Mấy tháng vắng bà đã hiểu ra.

11/5/2013
Tuyen45

Nắng Xuân
12-05-2013, 10:37 AM
TỰ RU...

Đêm ngày can dự cõi ta bà
Lại nói rằng mình đã lánh xa
Tham tận sân cùng mê bất tỉnh
Tự ru hồn ngỡ thảnh thơi ra

10.5.13 - TTT


SAO NỠ

Nói trúng tim đen, chết bỏ bà
Như là cờ tướng mất song xa
Thái ơi, sao nỡ cho đành vậy
Tui tự ru hồn mới tỉnh ra!

KIỀN ĐỨC - 10/05/13


SÀNG KHÔN

Vượt dặm sơn khê tôi với bà
Ta cùng sánh bước mặc đường xa
Dù sông hay núi đồi ngăn trở
Học một sàng khôn sáng mắt ra!

Huy Thanh




TÔI BÀ
---*---
Đánh giặc năm xưa tạm biệt bà
Bây giờ nghĩa cả lại chia xa
Thương con quý cháu đành lòng vậy
Mấy tháng vắng bà đã hiểu ra.

11/5/2013
Tuyen45



Cẩn họa



TÌNH GIÀ

Từ thuở lạc vô sóng mắt bà
Đôi mình quý mến chẳng rời xa
Cám ơn trời đất dành ân huệ
Sống nửa dòng đời mới nghiệm ra.

Nắng Xuân
12 May, 2013

Tran Xuan Sinh
12-05-2013, 03:20 PM
Nguyên văn bởi ĐỒNG ĐỘI


Người lính và nỗi buồn!
* * *

Đời đâu là những chuyện vui
Cũng da diết lắm cũng bùi ngùi thương
Sớm mai bước vội bên đường
Xấp vé số gánh hàng rong vội vàng
*
Đời sao còn lắm gian nan
Vẫn nhiều vất vả trái ngang cảnh đời
Người giàu thảm đỏ hoa tươi
Người thì tất tả ngược xuôi đêm ngày
*
Đời còn nhiều lắm đắng cay
Bến tàu đứa bé đánh giày bước qua
Lách cách “mì gỏ” vọng xa
Tiếng rao đêm vắng sao mà khó quên
*
Dẫu đời còn lắm truân chuyên
Nhưng không quên được nơi miền trời xa
Một thời Bảo vệ Sơn hà
Trong lòng nhớ mãi để mà được vui.

ĐỒNG ĐỘI


NGƯỜI LÍNH

Lính ta sống cũng thật vui
Cùng chia sẻ lửa, ngậm ngùi bi thương
Cùng chung đi một con đường
Cùng chơi đùa nghịch, tắm chung “suối vàng”
*
Trở về bao việc giải nan
Chăm lo kiếm sống, lo toan việc đời
Chẳng màng chức tước màu tươi
Chỉ mong hạnh phúc êm xuôi từng ngày
*
Còn bao nhiêu nỗi chua cay
Người mang bệnh tật, hao gầy không qua
Người tình chồng vợ chia xa
Người con leo lắt thân già nỡ quên
*
Cuộc đời bao nỗi truân chiên
Nhưng sao quên được nỗi niềm cách xa
Bao nhiêu đồng đội băng hà
Cho ta được sống, được hòa niềm vui.

12/05/2013
TXS

Tran Xuan Sinh
12-05-2013, 03:42 PM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/05/02/IMG0022.jpg

TÔI BÀ
---*---
Đánh giặc năm xưa tạm biệt bà
Bây giờ nghĩa cả lại chia xa
Thương con quý cháu đành lòng vậy
Mấy tháng vắng bà đã hiểu ra.

11/5/2013
Tuyen45


NHÌN RA

Có phải ảnh này: Cháu với bà
Bạn Tuyên đánh giặc tạm chia xa
Hòa bình hạnh phúc mừng sum họp
Chăm cháu bây giờ lại vắng ra

Xem chừng ông cũng nặng tình bà
Chơi cháu thời gian có mấy xa
Ăn ngủ không yên, buồn ngóng đợi
Vừa qua mấy tháng đã nhìn ra.

12/05/2013
TXS

Lệ Hà
12-05-2013, 04:00 PM
HOA MẪU ĐƠN

Mẫu Đơn trắng sữa nõn nà
Nhớ "Ngày của Mẹ" hái hoa dâng người
Ngắm di ảnh luôn mĩm cười
Hi sinh tất cả một đời vì con

Lệ Hà

Lệ Hà
12-05-2013, 04:57 PM
KÍNH TẶNG MẸ

Hồng nhung thơm ngát mượt mà
Kính yêu con kết lẳng hoa tặng người
Tấm lòng hiền mẫu rạng ngời
Bao năm xuôi ngược dòng đời vì con

Lệ Hà

tuyen45-ad
12-05-2013, 11:00 PM
http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2012/121_122/2012_121_122_T6_anh2.jpg

MẸ
---*---
Mẹ giấu nỗi buồn trong khóe mắt
Ẩn sâu đáy dạ nỗi đau thầm
Bốn mươi năm lẻ ngày con mất
Thạch Hãn lạnh lùng vẫn lặng trầm

12/5/2013
Tuyen45


http://docbao24h.vn//images/tin-bai/xa-hoi/14-04-2012/8100-hoa-dang-tren-dong-song-thach-han-1.jpg

tuyen45-ad
13-05-2013, 12:00 AM
Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


MỪNG NGÀY CỦA MẸ

Mừng ngày của Mẹ hôm nay
Nhớ nhung, đôi mắt bỗng cay, lệ nhòa
Lòng thành dâng Mẹ hương, hoa
Nhớ thương mong Mẹ an hòa cõi Tiên

Trần Thị Lợi


NGÀY CỦA MẸ

Nhớ "Ngày của Mẹ" sáng nay
Ngắm nhìn di ảnh mi cay mắt nhòa
Bàn thờ Mẹ trắng hồng hoa
Ước mong Mẹ mãi gót ngà non Tiên!

Huy Thanh


DÂNG MẸ

Kỉ niệm ngày Mẹ sáng nay
Mắt con ướt lệ mi cay nhạt nhòa
Cúc trắng dâng Mẹ vòng hoa
Tấm lòng hiền mẫu chan hòa non Tiên

Lệ Hà

http://langnghevietnam.vn/pic/news/Images/abc/ngay%2004-12/phong%20thuy/images825120_hoahue.jpg

HOA DÂNG MẸ
---*---
Vĩnh Hằng mẹ đến bấy nay
Lòng con se thắt mắt cay lệ nhòa
Nhớ ngày của mẹ hương hoa
Linh thiêng mẹ nhận ngọc ngà về tiên.

12/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
13-05-2013, 12:39 AM
KÍNH TẶNG MẸ

Hồng nhung thơm ngát mượt mà
Kính yêu con kết lẳng hoa tặng người
Tấm lòng hiền mẫu rạng ngời
Bao năm xuôi ngược dòng đời vì con

Lệ Hà



http://img.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/25/bdarobat.jpg



HOA DÂNG PHỤ MẪU
---*---
Cúc vàng huệ ngát hương mà
Cùng mâm ngũ quả trái hoa lễ người
Đức tâm phụ mẫu sáng ngời
Tháng năm tần tảo quên đời nhớ con.

12/5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
13-05-2013, 04:40 AM
http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2012/121_122/2012_121_122_T6_anh2.jpg

DÒNG SÔNG VẪN CHẢY

Dòng sông vẫn chảy hướng xa xăm
Dưới đáy còn nguyên dấu khắc đằm
Chiến sĩ quên mình vì đất nước
Gương đời tỏa sáng mãi ngàn năm

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
13-05-2013, 10:06 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;114478]http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2012/121_122/2012_121_122_T6_anh2.jpg

MẸ
---*---
Mẹ giấu nỗi buồn trong khóe mắt
Ẩn sâu đáy dạ nỗi đau thầm
Bốn mươi năm lẻ ngày con mất
Thạch Hãn lạnh lùng vẫn lặng trầm

12/5/2013
Tuyen45



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Me-tua-cua1_zps7c155691.jpgMẸ

TỰA CỬA CHỜ CON

Mẹ tựa cửa trông, rưng nước mắt
Con đi xa mãi đợi âm thầm
Nỗi buồn sâu thẳm, còn hay mất
Nhìn bóng hình con dạ lắng trầm.

13/05/2013
TXS

tuyen45-ad
13-05-2013, 11:59 AM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/05/02/IMG0022.jpg

NHÌN RA

Có phải ảnh này: Cháu với bà
Bạn Tuyên đánh giặc tạm chia xa
Hòa bình hạnh phúc mừng sum họp
Chăm cháu bây giờ lại vắng ra

Xem chừng ông cũng nặng tình bà
Chơi cháu thời gian có mấy xa
Ăn ngủ không yên, buồn ngóng đợi
Vừa qua mấy tháng đã nhìn ra.

12/05/2013
TXS


ẢNH TRÊN
---*---
Ảnh trên cháu mới chụp cùng bà
Giữa lúc xuân về vẫn chửa xa
Bố cháu vắng nhà đi tác nghiệp
Mẹ thì dạy học mãi trường xa

Như Sinh Tuyên chẳng muốn rời bà
Nghĩa mẫu nên đành chấp nhận xa
Tự diễn tự biên ngày mấy bữa
Đên khuya giường trống với hoài ra...

13/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
13-05-2013, 04:12 PM
ĐIỆU ĐÀNG

Dò sông dò bể dễ dò
Nay đà vắng bóng con đò năm xưa
Cầu dây dầm dãi sớm trưa
Dù kia khoe sắc che mưa điệu đàng

Huy Thanh

Huy Thanh
13-05-2013, 07:44 PM
HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là đây, em thấy không ?
Trái tim dấu kín ở trong lòng
Ước mơ chín mọng thơm hoa trái
Trăng khuyết trăng tròn vẫn đợi mong.

13/05/2013
TXS


MONG MANH

Mỏng manh sương khói em hay không?
Dấu kín tình yêu tận đáy lòng
Có phải cao xanh bày thử thách
Thủy triều lên xuống mãi chờ mong

Huy Thanh

tuyen45-ad
13-05-2013, 11:50 PM
HÈ VỀ
---*---
Hè về đuổi vội xuân đi
Nhìn em má phấn đương thì đang phai
Gió nồm như nhắc nhở ai
Thương con bướm lượn ban mai một mình.

11/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
13-05-2013, 11:56 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/IMG_2493_zpsb2175032.jpg


Ba cô đều có nụ cười xinh
Môi nở thật tươi ... cả dáng hình
Cô Khiết miệng cưởi nhon hết ý
Mái Mơ, cô Lệ cũng là xinh

Sư Ông mau tới đây xem hình
(Lẹ lên sư Ông!)


Tấm Tắc

Ngắm mãi ba cô thấy thật xinh
Môi son má thắm hơn trong hình
Thì thầm bạn nói thân thương đẹp
Tấm tắc người khen thắm thiết xinh.

Trung Dũng
13-5-2013


Ảnh nhìn vừa đẹp lại còn xinh
Quyền quý cao sang cả dáng hình
Giá được một lần trông rõ mặt
Dịu dàng thanh lịch lại thêm xinh.

13/05/2013
TXS


DÁNG NGỌC
---*---
Dáng ngọc ba em thật quá xinh
Đường eo sắc nét nổi nguyên hình
Chắc là nay vẫn còn hăng hái
Càng ngắm anh càng thấy đẹp xinh.

13/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
14-05-2013, 08:14 AM
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn tím đỏ dáng chiều
Hẹn ai bỏ bến lội liều sang sông
Mình ơi có nhớ ta không ?
Trông kìa người ấy bế bồng con thơ.

12/5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
14-05-2013, 10:40 AM
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn tím đỏ dáng chiều
Hẹn ai bỏ bến lội liều sang sông
Mình ơi có nhớ ta không ?
Trông kìa người ấy bế bồng con thơ.

12/5/2013
Tuyen45



BÌNH MINH

Vừa bình minh đã xế chiều
Thương ai, con xít vẫn liều lội sông

Bình minh sau gặp lại không?
Vầng dương lấp lánh ánh hồng nên thơ

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
14-05-2013, 12:36 PM
BÌNH MINH

Vừa bình minh đã xế chiều
Thương ai, con xít vẫn liều lội sông

Bình minh sau gặp lại không?
Vầng dương lấp lánh ánh hồng nên thơ

Trần Thị Lợi



ĐỢI EM
---*---
Đợi em qua sớm sang chiều
Ruột gan rát bỏng đánh liều lội sông
Đâu ngờ xôi hỏng bổng không
Bởi em tay đã nặng bồng ấu thơ.

14/5/2013
Tuyen45

thái thanh tâm
14-05-2013, 02:28 PM
HÈ VỀ
---*---
Hè về đuổi vội xuân đi
Nhìn em má phấn đương thì đang phai
Gió nồm như nhắc nhở ai
Thương con bướm lượn ban mai một mình.

11/5/2013
Tuyen45

TÌNH NỒNG

Tuổi xuân dù đã qua đi
Trong nhau ta chẳng chút gì phôi phai
Giầu sang nào có bằng ai
Tình nồng đâu dễ hơn hai chúng mình

14.5.13 - TTT

tuyen45-ad
14-05-2013, 02:54 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/hoahongxanh3_zpsad724236.jpg



BỐI RỐI

Vườn dâu hương ngát chờ anh đến
Sườn núi mây ôm mơ mộng lai
Thuyền đến rồi đi trông đợi mãi
Tóc em bối rối lược chưa cài

Huy Thanh

KHẤP KHỞI
---*---
Phấn son em đứng chờ ai đến
Lộng lẫy váy đầm tóc ngoại lai
Thơm nức căn phòng lòng khấp khởi
Cửa hờ cánh khép ngỏ then cài...

14/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
14-05-2013, 03:28 PM
TÌM...

Tìm em nát cả rừng chiều
Tìm em cạn cả nước triều cuối sông
Bỏ đi em có hay không
Ngày đêm gào khóc đứt lòng con thơ

14.5.13 - TTT



ĐỢI EM
---*---
Đợi em qua sớm sang chiều
Ruột gan rát bỏng đánh liều lội sông
Đâu ngờ xôi hỏng bổng không
Bởi em tay đã nặng bồng ấu thơ.

14/5/2013
Tuyen45



SỔ LỒNG

Hạ vàng chờ đến thu chiều
Mỏi mòn trông đợi thủy triều tràn sông
Sáo buồn ai có hay không?
Sổ lồng bay đậu vườn hồng thẩn thơ

Huy Thanh

tuyen45-ad
14-05-2013, 03:34 PM
HÈ VỀ
---*---
Hè về đuổi vội xuân đi
Nhìn em má phấn đương thì đang phai
Gió nồm như nhắc nhở ai
Thương con bướm lượn ban mai một mình.

11/5/2013
Tuyen45


TÌNH NỒNG

Tuổi xuân dù đã qua đi
Trong nhau ta chẳng chút gì phôi phai
Giầu sang nào có bằng ai
Tình nồng đâu dễ hơn hai chúng mình

14.5.13 - TTT



TÌNH TA
---*---
Thanh xuân dù đã tàn đi
Đôi môi mọng chín cũng thì héo phai
Công danh tuy chẳng hơn ai
Tình ta vẫn ngát hương nhài bình minh.

14/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
14-05-2013, 04:45 PM
TÌNH NỒNG

Tuổi xuân dù đã qua đi
Trong nhau ta chẳng chút gì phôi phai
Giầu sang nào có bằng ai
Tình nồng đâu dễ hơn hai chúng mình

14.5.13 - TTT


TÌNH TA
---*---
Thanh xuân dù đã tàn đi
Đôi môi mọng chín cũng thì héo phai
Công danh tuy chẳng bằng ai
Tình ta vẫn ngát hương nhài bình minh.

14/5/2013
Tuyen45


TÔI & BÀ

Tôi bà dìu bước nhau đi
Dù cho bão tuyết xuân thì tàn phai
Tình nồng ta chẳng kém ai
Phu thê ngày tháng đắm say bên mình

Huy Thanh

tuyen45-ad
14-05-2013, 05:13 PM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/05/02/IMG0022.jpg

TÔI BÀ
---*---
Đánh giặc năm xưa tạm biệt bà
Bây giờ nghĩa cả lại chia xa
Thương con quý cháu đành lòng vậy
Mấy tháng vắng bà đã hiểu ra...

11/5/2013
Tuyen45


Cẩn họa



TÌNH GIÀ

Từ thuở lạc vô sóng mắt bà
Đôi mình quý mến chẳng rời xa
Cám ơn trời đất dành ân huệ
Sống nửa dòng đời mới nghiệm ra.

Nắng Xuân
12 May, 2013


GẶP BÀ
---*---
Dưới mái trường xưa được gặp bà
Từ ngày thu ấy đã bao xa
Thế rồi không hiểu sao nên nghĩa
Đến tận bây giờ nghĩ chửa ra.

13/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
15-05-2013, 09:42 AM
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.

12/5/2013
Tuyen45

thái thanh tâm
15-05-2013, 10:33 AM
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.

12/5/2013
Tuyen45


THÔI...

Xa anh xa mẹ xa làng
Lòng vui phơi phới nhẹ nhàng sang sông
Bước chân rộn rã bên chồng
Thôi anh đừng tiếc đừng trông, hãy về...

TTT - 15.5.13

tuyen45-ad
15-05-2013, 02:52 PM
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.

12/5/2013
Tuyen45


THÔI...

Xa anh xa mẹ xa làng
Lòng vui phơi phới nhẹ nhàng sang sông
Bước chân rộn rã bên chồng
Thôi anh đừng tiếc đừng trông, hãy về...

TTT - 15.5.13


BỎ VỀ
---*---
Theo chồng em đã bỏ làng
Đò hoa neo nhổ vội vàng qua sông
Nhìn em chân bước cùng chồng
Bến xưa anh đứng theo trông...bỏ về...

15/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
15-05-2013, 07:34 PM
BỎ VỀ
---*---
Theo chồng em đã bỏ làng
Đò hoa neo nhổ vội vàng qua sông
Nhìn em chân bước cùng chồng
Bến xưa anh đứng theo trông...bỏ về...

15/5/2013
Tuyen45


QUAY VỀ

Người xưa đã bỏ quê làng
Đê không ai đấp nước tràn bờ sông
Thương ai cưới phải ông chồng
Tường cao rào kín chớ mong quay về

Huy Thanh

Lệ Hà
15-05-2013, 09:25 PM
BỎ VỀ
---*---
Theo chồng em đã bỏ làng
Đò hoa neo nhổ vội vàng qua sông
Nhìn em chân bước cùng chồng
Bến xưa anh đứng theo trông...bỏ về...

15/5/2013
Tuyen45


TRÔNG

Chia tay bạn hữu rời làng
Ca-nô tăng tốc lên ngàn vượt sông
Qua bao mùa rẫy chờ chồng
Thuyền neo bến đợi em trông anh về

Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
16-05-2013, 07:21 AM
TRÔNG

Chia tay bạn hữu rời làng
Ca-nô tăng tốc lên ngàn vượt sông
Qua bao mùa rẫy chờ chồng
Thuyền neo bến đợi em trông anh về

Lệ Hà


THƯƠNG

Em đi biền biệt xóm làng
Bỏ quên thề núi, chẳng màng lời sông
Giữa đường đứt gánh bỏ chồng
Nghĩ thương, anh lại chờ mong em về.

16/05/2013
TXS

tuyen45-ad
16-05-2013, 08:22 AM
CHỜ EM
---*---
Áo quần lột bỏ gốc đề
Lội đầm hái đóa sen về tặng em
Đêm hè trăng tỏ soi thềm
Chờ em điểm hẹn em quên hay là...

12/5/1013
Tuyen45

tuyen45-ad
16-05-2013, 09:13 AM
TRÔNG

Chia tay bạn hữu rời làng
Ca-nô tăng tốc lên ngàn vượt sông
Qua bao mùa rẫy chờ chồng
Thuyền neo bến đợi em trông anh về

Lệ Hà

THƯƠNG

Em đi biền biệt xóm làng
Bỏ quên thề núi, chẳng màng lời sông
Giữa đường đứt gánh bỏ chồng
Nghĩ thương, anh lại chờ mong em về.

16/05/2013
TXS



LỐI VỀ
---*---
Sang ngang bước vội quên làng
Đá bay thuyền cũ phũ phàng tình sông
Tưởng là hạnh phúc với chồng
Ngờ đâu đổ vỡ em không lối về.

16/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
16-05-2013, 12:56 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/200808/12/bach%20ma.jpg


ĐỀN BẠCH MÃ
---*---
Vào Bạch Mã gặp ngay Mã Viện
Ngang hàng sánh với đức bà Trưng
Ô hay lịch sử sao kỳ lạ
Tướng giặc ngồi đây chẳng trị trừng

Dân Nam vẫn lễ tôn thờ thánh
Kẻ chém đầu uống máu tổ tiên
Đen trắng lộn sòng nơi tứ ải
Nay là thắng cảnh đất Rồng Tiên.

16/5/2013
Tuyen45

Lệ Hà
16-05-2013, 07:09 PM
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.

12/5/2013
Tuyen45


THƯƠNG

Em đi biền biệt xóm làng
Bỏ quên thề núi, chẳng màng lời sông
Giữa đường đứt gánh bỏ chồng
Nghĩ thương, anh lại chờ mong em về.

16/05/2013
TXS


LỐI VỀ
---*---


Sang ngang bước vội quên làng
Đá bay thuyền cũ phũ phàng tình sông
Tưởng là hạnh phúc với chồng
Ngờ đâu đổ vỡ em không lối về.

16/5/2013
Tuyen45


THEO CHỒNG

Trai tài gái sắc bản làng
Du thuyền hò hát khải đàn sáng sông
Ngày mai sánh bước theo chồng
Đầu xuân hoa trái đơm bông sẽ về

Lệ Hà

tuyen45-ad
16-05-2013, 11:20 PM
TRĂNG HÈ
---*---
Trăng hè chếch bóng soi thềm
Lãng quên bờ cát đêm đêm hẹn hò
Cánh diều tiếng sáo nhỏ to
Vi vu trong gió đám trò say sưa.

12/5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
17-05-2013, 04:53 AM
TRĂNG HÈ
---*---
Trăng hè chếch bóng soi thềm
Lãng quên bờ cát đêm đêm hẹn hò
Cánh diều tiếng sáo nhỏ to
Vi vu trong gió đám trò say sưa.

12/5/2013
Tuyen45



TIẾNG HÒ ĐÊM TRĂNG

Hè oi bức, ngủ ngoài thềm
Đêm trăng nghe vút cao lên giọng hò
Hò ơi! trời hãy mưa to
Mát lòng khắp chốn, câu hò say sưa

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
17-05-2013, 07:27 AM
ĐƯỜNG XƯA

Đường xưa gánh nước ao làng
Lung linh soi bóng trăng vàng đáy sông
Bao năm nghĩa vợ tình chồng
Hẹn thăm quê Mẹ cuối đông ta về

Đầu xuân rảo bước triền đê
Cánh đồng lúa chín tứ bề hương bay
Lưng trời cánh én chao lay
Nhớ thời quang gánh thương hoài Mẹ ơi!


Lệ Hà

tuyen45-ad
17-05-2013, 12:22 PM
LÒNG NGƯỜI
---*---
Sông sâu đáy biển dễ dò
Lòng người trắc ẩn biết mò sao đây
Miệng cười tưởng nghĩa đong đầy
Ngờ đâu trong dạ dao phay một bồ.

14/5/ 2013
Tuyen45

Huy Thanh
17-05-2013, 03:47 PM
LÒNG NGƯỜI
---*---
Sông sâu đáy biển dễ dò
Lòng người trắc ẩn biết mò sao đây
Miệng cười tưởng nghĩa đong đầy
Ngờ đâu trong dạ dao phay một bồ.

14/5/ 2013
Tuyen45


KHÓ ĐOÁN

Lòng người khó đoán sao dò
Vui buồn mưa nắng làm trò gì đây
Giao bôi rượu mới rót đầy
Ngỡ là chung thủy nào hay lắm bồ

Huy Thanh

tuyen45-ad
17-05-2013, 11:55 PM
http://hobuinghean.com.vn/ninhbinhcity/vt/UserFiles/Image/28052011NhaBacHo1.jpg



THĂM NHÀ BÁC
---*---
Con thăm nhà Bác làng Sen
Cúc tần râm bụt giậu quen vẫn còn
Kìa con bướm đỏ lượn tròn
Bên chùm hoa bưởi mỏi mòn trông theo

Căn nhà mái lá cột kèo
Thuở còn niên thiếu sống nghèo đơn sơ
Võng đay gai bố sợi thô
Chõng tre liếp nứa sững sờ lòng tôi

Sân nhà đón ánh mặt trời
Màu vàng hoa cúc sáng ngời nước non
Làng Bác cũng giống làng con
Lũy tre bóng mát sắt son một thời

Nghiêng nghiêng mái lợp lá gồi
Mà nay con đến đứng ngồi ngẩn ngơ
Ngôi nhà Bác ở ấu thơ
Sáng ngời trang sử đỏ cờ giang sơn...

17/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
18-05-2013, 03:29 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/02/2bauvat-67b25.jpg


VÙNG TRỜI PHỦ LẠNG
---*---
Ước cầu chỉ một lần thôi
Về thăm Cần Trạm vùng trời thân yêu
“Cổ Thành” đẹp biết bao nhiêu
Ta mình thắm mãi những điều mộng mơ
Đệ huynh Phủ Lạng mong chờ
Muội về thi họa vần thơ chữ tình.

18/5/2013
Tuyen45


http://phapluatvn.vn/dataimages/201205/original/images657004_san_sang_chien_dau.JPG

tuyen45-ad
18-05-2013, 04:28 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad


LÒNG NGƯỜI
---*---
Sông sâu đáy biển dễ dò
Lòng người trắc ẩn biết mò sao đây
Miệng cười tưởng nghĩa đong đầy
Ngờ đâu trong dạ dao phay một bồ.

14/5/ 2013
Tuyen45

KHÓ ĐOÁN

Lòng người khó đoán sao dò
Vui buồn mưa nắng làm trò gì đây
Giao bôi rượu mới rót đầy
Ngỡ là chung thủy nào hay lắm bồ

Huy Thanh


LÒNG EM
---*---
Lòng em anh chẳng thể dò
Nói cười, im lặng giở trò chi đây
Khi vui chúc chén tửu đầy
Lúc hờn tự ái chút ngay mấy bồ.

18/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
18-05-2013, 05:05 PM
LÒNG NGƯỜI
---*---
Sông sâu đáy biển dễ dò
Lòng người trắc ẩn biết mò sao đây
Miệng cười tưởng nghĩa đong đầy
Ngờ đâu trong dạ dao phay một bồ.

14/5/ 2013
Tuyen45

KHÓ ĐOÁN

Lòng người khó đoán sao dò
Vui buồn mưa nắng làm trò gì đây
Giao bôi rượu mới rót đầy
Ngỡ là chung thủy nào hay lắm bồ

Huy Thanh


LÒNG EM
---*---
Lòng em anh chẳng thể dò
Nói cười, im lặng giở trò chi đây
Khi vui chúc chén tửu đầy
Lúc hờn tự ái chút ngay tràn bồ.

18/5/2013
Tuyen45



PHẢI LO


Lội nước thì phải tìm dò
Hát phường lại đoán họ hò răng đây
Muốn cho mọi việc đủ đầy
Phải lo tính toán kẻo gây sập bồ.


18/12/2013
TXS

Lệ Hà
18-05-2013, 07:37 PM
PHÚ QUỐC ĐẢO

Ra khơi gió lộng bạn cùng ta
Vị ngọt mực tươi hương đậm đà
Biển rộng mênh mông bờ cát trắng
Đảo xa Phú Quốc cũng quê nhà

Lệ Hà

Huy Thanh
18-05-2013, 07:51 PM
PHẢI LO

Lội nước thì phải tìm dò
Hát phường lại đoán họ hò răng đây
Muốn cho mọi việc đủ đầy
Phải lo tính toán kẻo gây sập bồ.

18/12/2013
TXS



NGẤT NGÂY

Giống mới trồng thử thăm dò
Tăng gia sản xuất chuồng bò nơi đây
Gió hòa mưa thuận trái đầy
Lúa vàng rực chín ngất ngây...tràn bồ

Huy Thanh

tuyen45-ad
19-05-2013, 03:02 PM
PHÚ QUỐC ĐẢO

Ra khơi gió lộng bạn cùng ta
Vị ngọt mực tươi hương đậm đà
Biển rộng mênh mông bờ cát trắng
Đảo xa Phú Quốc cũng quê nhà

Lệ Hà



THUYỀN TÌNH
---*---
Chèo lái thuyền tình muội với ta
Đắm say men mạnh cứ la đà
Trăng khuya soi tỏ đôi bờ vắng
Cập bến chờ xưa đã tới nhà.

19/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
19-05-2013, 07:14 PM
PHÚ QUỐC ĐẢO

Ra khơi gió lộng bạn cùng ta
Vị ngọt mực tươi hương đậm đà
Biển rộng mênh mông bờ cát trắng
Đảo xa Phú Quốc cũng quê nhà

Lệ Hà


THUYỀN TÌNH
---*---
Chèo lái thuyền tình muội với ta
Đắm say men mạnh cứ la đà
Trăng khuya soi tỏ đôi bờ vắng
Cập bến chờ xưa đã tới nhà.

19/5/2013
Tuyen45


THỂ DỤC

Thi tài thể dục bạn cùng ta
Muốn nhày xa hơn phải lấy đà
Nếu được thêm vào vài xị đế
Vui xong xướng họa khỏi về nhà

Huy Thanh

tuyen45-ad
19-05-2013, 11:55 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747217/3851294307215.jpg


KHÓC TIỄN MẸ
---*---
Con khóc tiễn người lòng thổn thức
Mẹ tôi tuổi hạc thác về trời
Từ nay vĩnh biệt mẹ rồi
Dương trần con sống mồ côi giữa đời

Chén ly biệt lệ rơi con rót
Chung trà thơm phút chót mẹ ơi !
Âm dương cách biệt mẹ rồi
Thác về chín suối đấy nơi thiên đường

Mẹ đi lòng dạ thương đàn cháu
Con ở hồn đau đáu xót đau
Chắp tay lậy, đầu đội trầu
Nhạc tang khấn lễ lệ sầu tràn mi

Phút biệt ly mẹ đi tiên cảnh
Bao nợ nần chút gánh trần gian
Cúi đầu con khóc thở than
Mẹ về Tây Trúc đường sang Vĩnh Hằng...

11/ 5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
20-05-2013, 04:26 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/02/2bauvat-67b25.jpg


VÙNG TRỜI PHỦ LẠNG
---*---
Ước cầu chỉ một lần thôi
Về thăm Cần Trạm vùng trời thân yêu
“Cổ Thành” đẹp biết bao nhiêu
Ta mình thắm mãi những điều mộng mơ
Đệ huynh Phủ Lạng mong chờ
Muội về thi họa vần thơ chữ tình.

18/5/2013
Tuyen45



LONG VÂN TỤ HỘI

Cầu mà chưa được đấy thôi
Phủ Lạng Thương dẫu xa rồi vẫn yêu
Ruộng đồng bát ngát phì nhiêu
Chùa, cầu, phong cảnh gợi nhiều mộng mơ
Hẹn cùng huynh đệ hãy chờ
Long vân tụ hội câu thơ nặng tình

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
20-05-2013, 05:54 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh


HỌP MẶT

Thi nhân họp mặt bắt tay cười
Ấm áp xuân về bạn đến chơi
Gió thoảng lan rừng rơi thảm cỏ
Tình thân kết nghĩa đẹp cho đời

Lệ Hà


ĐOAN NGỌ

Tao ngộ Nguyên Tiêu rạng rỡ cười
Hẹn ngày song ngũ đến nhà chơi
Phú Đa ốc gạo thêm vài xị
Đoan Ngọ chung vui thắm cuộc đời

Huy Thanh



https://lh6.googleusercontent.com/-eyoqfM6UZVA/UZn7Zsff0aI/AAAAAAAACm8/EBlr0QmfpjI/w622-h457-no/thumb_1000_11a_4__629264344.jpg



SƯỚNG NHẤT
---*---
Sướng nhất vào phòng vợ mỉm cười
Như ngày mới cưới thỏa vui chơi
Lúc tuần trăng mật đi du ngoại
Thoải mái lòng ta mãn nguyện đời.

20/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
21-05-2013, 06:01 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-7UGcaSx2n5M/UZtRIyh_PrI/AAAAAAAACp8/p3b9IuOyYYE/w506-h439-o/yqp1299462734.jpg



HOA VƯỜN
---*---
Tình xưa cạn kiệt sao còn tiếc
Nghĩa cũ đong đầy thấy lại thương
Phai sắc hoa vườn vì dãi nắng
Thơm hương trái núi bởi dầm sươmg

21/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
22-05-2013, 09:01 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-7UGcaSx2n5M/UZtRIyh_PrI/AAAAAAAACp8/p3b9IuOyYYE/w506-h439-o/yqp1299462734.jpg




HOA VƯỜN
---*---
Tình xưa cạn kiệt sao còn tiếc
Nghĩa cũ đong đầy thấy lại thương
Phai sắc hoa vườn vì dãi nắng
Thơm hương trái núi bởi dầm sươmg


21/5/2013
Tuyen45


CẮT ĐỨT

Cạn kiệt tình xưa, gì phải tiếc
Đong đưa cuộc sống bởi còn thương
Ở đời đừng để tình vương vấn
Cắt đứt, có đau, khỏi mộng sương.

22/05/2013
TXS

tuyen45-ad
22-05-2013, 02:38 PM
CẮT ĐỨT

Cạn kiệt tình xưa, gì phải tiếc
Đong đưa cuộc sống bởi còn thương
Ở đời đừng để tình vương vấn
Cắt đứt, có đau, khỏi mộng sương.

22/05/2013
TXS



CHẤP NHẬN
---*---
Vương vấn người xưa còn mãi tiếc
Chập chờn tình cũ những là thương
Ở đời đâu dễ cầu mà được
Chấp nhận luật trời chịu gió sương.

22/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
22-05-2013, 09:20 PM
ĐẮNG

Tình xưa không có nào đâu tiếc
Nghĩa cũ dối lừa chẳng thể thương
Yêu chị lấy em người đánh tráo
Đón dâu đêm tối mịt mù sương...

21.5.13 - TTT


CHẤP NHẬN
---*---
Vương vấn người xưa còn mãi tiếc
Chập chờn tình cũ những là thương
Ở đời đâu dễ cầu mà được
Chấp nhận luật trời chịu gió sương.

22/5/2013
Tuyen45


MẶC GIÓ SƯƠNG

Vương vấn tuổi xuân sao chẳng tiếc
Hồn nhiên bắt bướm vẫn còn thương
Vô tư phá phách như ma quỷ
Đầu bạc cứ vui mặc gió sương

Huy Thanh

tuyen45-ad
22-05-2013, 11:27 PM
http://nx0.upanh.com/b5.s38.d2/2e69988b209ce393d69435c9d6453482_55777300.df407fb4 cfde444ba35adc0d75d0b195.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-OmQxn0zvLpc/UZzYmsGJCPI/AAAAAAAACvc/fz5BhNagz_c/w358-h459-no/1243311198kiucthang54.jpg


SÂN TRƯỜNG
---*---
Tràn ngập sân trường cánh phượng rơi
Bên tai vẳng vọng tiếng đùa cười
Cổng trường em đứng chờ ai đó
Mái tóc còn vương cánh phượng rơi.

22/5/2013
Tuyen45





http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/12/13/00/1302588024684106034_574_0.jpg


[CENTER]BÂNG KHUÂNG
---*---
Bằng lăng cánh tím xạc xào rơi
Rực tím đường quê tím cả trời
Trầm bổng nhạc ve kêu hạ tới
Bâng khuâng em gái mộng đầy vơi.

22/5/2012
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
23-05-2013, 08:53 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/hoasim1_zpsa6fed863.jpg


CÁNH SIM

Cánh sim tím núi, lá rơi rơi
Nắng hạ quê tôi đốt cháy trời
Hoa vẫn cười tươi tình chẳng héo
Hữu Loan lòng dạ vẫn chưa vơi. (*)

23/05/2013
TXS
(*) TÍM HOA SIM là bài thơ nổi tiếng của Hữu Loan, viết năm 1949 để khóc vợ.

Tran Xuan Sinh
23-05-2013, 10:13 AM
MẤT ĐIỆN

Mất điện phen này hỏi tội ai
Dân hai mươi tỉnh nóng cha trời
Ô hay cần cẩu vô tình chạm
Kỹ thuật kiểu chi khổ thế này.

23/05/2013
TXS

tuyen45-ad
23-05-2013, 11:25 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/hoasim1_zpsa6fed863.jpg


CÁNH SIM

Cánh sim tím núi, lá rơi rơi
Nắng hạ quê tôi đốt cháy trời
Hoa vẫn cười tươi tình chẳng héo
Hữu Loan lòng dạ vẫn chưa vơi. (*)

23/05/2013
TXS
(*) TÍM HOA SIM là bài thơ nổi tiếng của Hữu Loan, viết năm 1949 để khóc vợ.




https://lh4.googleusercontent.com/-yediHneWn38/UZ63MqenzmI/AAAAAAAAC2M/6aW-XE6RvbI/w500-h332-no/24792780.jpg



MÀU TÍM HOA SIM
---*---
Hoa sim cánh tím đọng sương rơi
Tím cả làng quê, tím góc trời
Duyên cũ Hữu Loan còn thắm mãi
Tình xưa người lính dạ đâu vơi.

23/5/2013
Tuyen45.

20/3/2010 Tuyen45 có bài thơ viếng cụ Nguyễn Hữu loan
Bài thơ viết vội có nhiều người góp ý nhưng Tuyen45 Không sửa giữ nguyên cảm xúc của mình khi nghe tin cụ mất.
Mời anh Trần Xuân Sinh và các bạn cùng đọc lại.

VIẾNG CỤ HỮU LOAN
---*---
Hữu Loan cụ đã ra đi
Màu hoa sim tím khắc ghi lòng người
Sản phẩm danh giá đất trời
Một thời vùi dập người đời xót thương
Cụ đi xin chớ vấn vương
Đời sau bia đá ghi chương sử vàng .

20/3/2010.
Tuyen45.

tuyen45-ad
24-05-2013, 08:57 AM
NGHĨA CŨ
---*---
Tình đầu đổ vỡ mảnh bay vương
Năm tháng nổi trôi khắp nẻo đường
Cạn kiệt tình xưa còn luyến tiếc
Tràn đầy nghĩa cũ thấy mà thương

21/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
24-05-2013, 05:08 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-aqLC6MjOEbQ/UZ86v_0QJLI/AAAAAAAAC3k/jV8mw2xorBg/w645-h451-no/hoang-hon-tren-bien-vung-tau0.jpg



TRƯỚC BIỂN
---*---
Trước biển hoàng hôn những áng mây
Chiều tà lặng sóng đắm hồn say
Thiên nhiên kỳ ảo tình chan chứa
Mộng ước trong ta chất chứa đầy.

24/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
24-05-2013, 07:48 PM
VÀO CHÙA

Vào chùa lòng thấy nhẹ tênh
Đời như trút bỏ gập ghềnh chông gai
Sống vì thiện, tham buông lơi
A di đà Phật, một lời chúng sinh
Vui chung cái nghĩa cái tình
Nguyện luôn học tập điển Kinh, trí tầm
Hiểu được đạo lý phát tâm
Hướng ngôi Tam bảo cái nhân yên lành
Diệt trừ mê muội vô minh
Xây bi – trí – dũng mới thành thiện chân
Đường về cõi lạc đâu gần
Tu tâm tích đức muôn phần mới nên.

24/05/2013
TXS

lethanhson
25-05-2013, 04:40 AM
Tình xưa


Tình xưa nghĩa cũ mãi tơ vương
Sông núi cách chia vạn dặm đường
Còn nhớ như in bao kỷ niệm
Người xa trăn trở dạ thêm thương.

Lê Thanh Sơn

Trần Thị Lợi
25-05-2013, 04:50 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-aqLC6MjOEbQ/UZ86v_0QJLI/AAAAAAAAC3k/jV8mw2xorBg/w645-h451-no/hoang-hon-tren-bien-vung-tau0.jpg



TRƯỚC BIỂN
---*---
Trước biển hoàng hôn những áng mây
Chiều tà lặng sóng đắm hồn say
Thiên nhiên kỳ ảo tình chan chứa
Mộng ước trong ta chất chứa đầy.

24/5/2013
Tuyen45




BAY MỘT PHÚT

Hanh hao ước gặp được làn mây
Thỏa nỗi mong chờ thỏa sức say
Gió cuốn mây bay hồn cất cánh
Tầm cao thoáng một phút vơi đầy

Trần Thị Lợi

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-05-2013, 06:22 AM
NGHĨA CŨ
---*---
Tình đầu đổ vỡ mảnh bay vương
Năm tháng nổi trôi khắp nẻo đường
Cạn kiệt tình xưa còn luyến tiếc
Tràn đầy nghĩa cũ thấy mà thương

21/5/2013
Tuyen45



TÌNH XƯA



Tháng rộng năm dài cứ vấn vương
Hoa xưa còn nở rực con đường
Bóng người như vẫn còn đâu đó
Trong gió bồi hồi xót dạ thương!

KIỀN ĐỨC - 25/05/13

tuyen45-ad
25-05-2013, 10:34 AM
NỊNH
---*---
Chót dại một lần vợ chẳng tha
Nịnh em từ sớm đến chiều tà
Vẫn còn ngúng ngẩy nghe chưa thuận
Mãi tới trăng ngà có vẻ là...

22/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
25-05-2013, 11:39 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-aqLC6MjOEbQ/UZ86v_0QJLI/AAAAAAAAC3k/jV8mw2xorBg/w645-h451-no/hoang-hon-tren-bien-vung-tau0.jpg


BAY MỘT PHÚT

Hanh hao ước gặp được làn mây
Thỏa nỗi mong chờ thỏa sức say
Gió cuốn mây bay hồn cất cánh
Tầm cao thoáng một phút vơi đầy

Trần Thị Lợi





TRĂNG TRÒN
---*---
Trăng tròn nổi bật giữa vầng mây
Bước dạo bên em những đắm say
Bản nhạc côn trùng xa vọng lại
Trong tôi hạnh phúc cứ dâng đầy.

25/5/2013
Tuyen45

HỒNG THOẠI
25-05-2013, 11:44 AM
NỊNH
---*---
Chót dại một lần vợ chẳng tha
Nịnh em từ sớm đến chiều tà
Vẫn còn ngúng ngẩy nghe chưa thuận
Mãi tới trăng ngà có vẻ là...

22/5/2013
Tuyen45



LỊNH
Lần đầu trót phạm, vợ buông tha
Phải nhớ từ nay hễ bóng tà
Tức tốc về, dù chưa nhậu đã
Bằng không, cấm vận, chớ kêu là ...
HỒNG THOẠI

tuyen45-ad
25-05-2013, 01:18 PM
NGHĨA CŨ
---*---
Tình đầu đổ vỡ mảnh bay vương
Năm tháng nổi trôi khắp nẻo đường
Cạn kiệt tình xưa còn luyến tiếc
Tràn đầy nghĩa cũ thấy mà thương

21/5/2013
Tuyen45


Tình xưa


Tình xưa nghĩa cũ mãi tơ vương
Sông núi cách chia vạn dặm đường
Còn nhớ như in bao kỷ niệm
Người xa trăn trở dạ thêm thương.

Lê Thanh Sơn



TÌNH XƯA

Tháng rộng năm dài cứ vấn vương
Hoa xưa còn nở rực con đường
Bóng người như vẫn còn đâu đó
Trong gió bồi hồi xót dạ thương!

KIỀN ĐỨC - 25/05/13


GIẬU THƯA
---*---
Giậu thưa cửa sổ vén rèm vương
Ngó bóng hình em thấp thoáng đường
Tà áo nữ sinh bay phấp phới
Chân tròn gót ngọc đến là Thương.

25/5/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
25-05-2013, 01:32 PM
TRĂNG TRÒN
---*---
Trăng tròn nổi bật giữa vầng mây
Bước dạo bên em những đắm say
Bản nhạc côn trùng xa vọng lại
Trong tôi hạnh phúc cứ dâng đầy.

25/5/2013
Tuyen45



TRĂNG

Lung linh tỏa sáng giữa trời mây
Sóng ảo thiên trường mấy đắm say
Mặt nguyệt bao người từng khát vọng
Vầng trăng có lúc khuyết, khi đầy

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
25-05-2013, 09:13 PM
VỊ ĐẮNG
---*---
Nghĩa xưa tàn lụi còn chi tiếc
Tình cũ héo khô thấy vẫn thương
Vị đắng trái vườn vì bạc đãi
Đậm hương hoa núi bởi pha sươmg

22/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
25-05-2013, 10:09 PM
TRĂNG



Lung linh tỏa sáng giữa trời mây
Sóng ảo thiên trường mấy đắm say
Mặt nguyệt bao người từng khát vọng
Vầng trăng có lúc khuyết, khi đầy



Trần Thị Lợi


CHIỀU BIỂN

Hoàng hôn trước biển tím tầng mây
Sóng hát rì rào nhịp đắm say
Thuyền lộng xa khơi vừa cập bến
Lòng người hớn hở cá khoang đầy.

25/05/2013
TXS

Trần Thị Lợi
26-05-2013, 04:30 AM
VỊ ĐẮNG
---*---
Nghĩa xưa tàn lụi còn chi tiếc
Tình cũ héo khô thấy vẫn thương
Vị đắng trái vườn vì bạc đãi
Đậm hương hoa núi bởi pha sươmg

22/5/2013
Tuyen45



CHẤP NHẬN

Nghĩa cũ tình xưa ai chẳng tiếc
Éo le hoàn cảnh lại thêm thương
Ngậm đắng nuốt cay mình chấp nhận
Che chắn mầm non bớt gió sương

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
27-05-2013, 08:02 AM
http://media.tiin.vn/media01/4f58767d703dd/2013/04/25/5114ee31-5e4c-41eb-991a-9612a1d98394.jpg


http://nhahangthuyduong.com.vn/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0068-645x429.jpg


NGHỊCH CẢNH
---*---
Vùng sâu đói rách thiếu ăn
Người giàu tiền đốt uống ăn chơi bời
Quan tham sao thấu hiểu đời
Chắc là chỉ có ông trời biết thôi.

24/5/2013
Tuyen45



http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2005/12/20520702-images844818_Botruong2.jpg

http://media.tiin.vn/media01/4f58767d703dd/2013/04/25/e35cd732-d20e-4d3d-9472-d0753ed9cd46.jpg

http://a9.vietbao.vn/images/vi975/suc-khoe/75375941-nha-nhich-ok.JPG

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/1a11.JPG

tuyen45-ad
27-05-2013, 05:59 PM
ĐỜI TÔI
---*---
Bao năm lăn lộn giữa trường đời
Tuổi trẻ bôn ba đủ mọi nơi
Chinh chiến tử sinh từng nếm trải
Hòa bình cuộc sống chẳng êm trôi.

25/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
27-05-2013, 08:40 PM
ĐỜI TÔI
---*---
Bao năm lăn lộn giữa trường đời
Tuổi trẻ bôn ba đủ mọi nơi
Chinh chiến tử sinh từng nếm trải
Hòa bình cuộc sống chẳng êm trôi.

25/5/2013
Tuyen45



GIA PHONG

Tôi đã yêu em suốt cuộc đời
Cùng nhau dạo bước khắp muôn nơi
Thế mà vì chữ gia phong đó
Tình cảm bao năm để nước trôi

Huy Thanh

Trần Thị Lợi
28-05-2013, 05:02 AM
NGHỊCH CẢNH
---*---
Vùng sâu đói rách thiếu ăn
Người giàu tiền đốt uống ăn chơi bời
Quan tham sao thấu hiểu đời
Chắc là chỉ có ông trời biết thôi.

24/5/2013
Tuyen45

CẢNH ĐỜI

Nghèo mong đủ mặc đủ ăn
Giầu khoe của cải, lăng nhăng, chơi bời
Vì đâu nghịch lý cảnh đời
Bất công, kém cỏi, chây lười... ôi thôi!

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
28-05-2013, 06:20 AM
TÌNH XƯA



Tháng rộng năm dài cứ vấn vương
Hoa xưa còn nở rực con đường
Bóng người như vẫn còn đâu đó
Trong gió bồi hồi xót dạ thương!


KIỀN ĐỨC - 25/05/13



GIẬU THƯA
---*---
Giậu thưa cửa sổ vén rèm vương
Ngó bóng hình em thấp thoáng đường
Tà áo nữ sinh bay phấp phới
Chân tròn gót ngọc đến là Thương.


25/5/2013
Tuyen45



ĐƯỢC - THUA

Kẻ được trở về làm đế vương
Người thua làm giặc cảnh cùng đường(*)
Tốt đen tốt trắng đều xung trận
Ngắm cảnh bần hàn chạm nổi thương.

28/05/2013
TXS
(*) "Được làm vua, thua làm giặc"

tuyen45-ad
28-05-2013, 01:40 PM
GIẬU THƯA
---*---
Giậu thưa cửa sổ vén rèm vương
Ngó bóng hình em thấp thoáng đường
Tà áo nữ sinh bay phấp phới
Chân tròn gót ngọc đến là Thương.

25/5/2013
Tuyen45


ĐƯỢC - THUA

Kẻ được trở về làm đế vương
Người thua làm giặc cảnh cùng đường(*)
Tốt đen tốt trắng đều xung trận
Ngắm cảnh bần hàn chạm nổi thương.

28/05/2013
TXS
(*) "Được làm vua, thua làm giặc"


CHIẾN TRANH
---*---
Chiến tranh người thắng được tôn vương
Kẻ bại thế cùng cẩu cụt đường
Phản ứng tả xung nào biết trước
Cán binh tàn phế thấy mà thương.

28/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
28-05-2013, 04:37 PM
GIẬU THƯA
---*---
Giậu thưa cửa sổ vén rèm vương
Ngó bóng hình em thấp thoáng đường
Tà áo nữ sinh bay phấp phới
Chân tròn gót ngọc đến là Thương.

25/5/2013
Tuyen45


ĐƯỢC - THUA

Kẻ được trở về làm đế vương
Người thua làm giặc cảnh cùng đường(*)
Tốt đen tốt trắng đều xung trận
Ngắm cảnh bần hàn chạm nổi thương.

28/05/2013
TXS
(*) "Được làm vua, thua làm giặc"


CHIẾN TRANH
---*---
Chiến tranh người thắng được tôn vương
Kẻ bại thế cùng cẩu cụt đường
Phản ứng tả xung nào biết trước
Cán binh tàn phế thấy mà thương.

28/5/2013
Tuyen45


TIÊN NỮ

Gặp một lần thôi dạ vấn vương
Dù rằng chỉ thấy lúc trên đường
Phất phơ tà áo như tiên nữ
Thao thức canh trường sao mãi thương

Huy Thanh

lethanhson
28-05-2013, 07:05 PM
Chuyện muôn đời


Nối tiếp muôn đời chuyện được thua
Thua thời làm giặc , được làm vua
Giang Sơn thay đổi bao nhiêu chủ
Thua được ngàn năm chẳng chuyện đùa.

Lê Thanh Sơn

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-05-2013, 06:54 AM
Chuyện muôn đời


Nối tiếp muôn đời chuyện được thua
Thua thời làm giặc , được làm vua
Giang Sơn thay đổi bao nhiêu chủ
Thua được ngàn năm chẳng chuyện đùa.

Lê Thanh Sơn



THUA - ĐƯỢC


Chẳng phải thua là cứ chịu thua
Kiện trời là cóc, phải đâu vua
Phi nhân đắc thắng, gương còn lắm
Suy thịnh bao nhiêu, chỉ giống đùa!


kiền đức - 30/05/13

tuyen45-ad
30-05-2013, 07:34 AM
THUA - ĐƯỢC


Chẳng phải thua là cứ chịu thua
Kiện trời là cóc, phải đâu vua
Phi nhân đắc thắng, gương còn lắm
Suy thịnh bao nhiêu, chỉ giống đùa!


kiền đức - 30/05/13



CÁI VỎ
---*---
Nhiều lúc ở đời hãy nhận thua
Mặc cho lắm kẻ tự xưng vua
Hào hoa cái vỏ là danh hão
Cốt ở trong tâm phải khác đùa.

29/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
30-05-2013, 08:53 AM
CÁI VỎ



---*---
Nhiều lúc ở đời hãy nhận thua
Mặc cho lắm kẻ tự làm vua
Hào hoa cái vỏ là danh hão
Cốt ở trong tâm phải khác đùa.


29/5/2013
Tuyen45



CHƠI CỜ

Chơi cờ lúc thắng, có khi thua
Lỡ nước xe lên chiếu mặt vua
Mã tốt có tài đành chịu chết
Vì dân, việc nước chớ xem đùa.

30/05/2013
TXS

tuyen45-ad
30-05-2013, 02:41 PM
ĐỒNG TIỀN
---*---
Trường đời tôi bước lang thang
Nhà ga bến cảng đèn vàng mờ sương
Thương trường đâu có tình thương
Đồng tiền gốc bạc chẳng vương tình người.

30/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
30-05-2013, 05:11 PM
ĐỒNG TIỀN
---*---
Trường đời tôi bước lang thang
Nhà ga bến cảng đèn vàng mờ sương
Thương trường đâu có tình thương
Đồng tiền gốc bạc chẳng vương tình người.

30/5/2013
Tuyen45


HAI MẶT ĐỒNG TIỀN

Cuộc đời từng nấc leo thang
Đồng tiền hai mặt mộng vàng khói sương
Mặt nào có được tình thương
Mặt nào bạc bẽo lệ vương bao người

Huy Thanh

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-05-2013, 07:24 AM
ĐỒNG TIỀN
---*---
Trường đời tôi bước lang thang
Nhà ga bến cảng đèn vàng mờ sương
Thương trường đâu có tình thương
Đồng tiền gốc bạc chẳng vương tình người.

30/5/2013
Tuyen45


HAI MẶT ĐỒNG TIỀN

Cuộc đời từng nấc leo thang
Đồng tiền hai mặt mộng vàng khói sương
Mặt nào có được tình thương
Mặt nào bạc bẽo lệ vương bao người

Huy Thanh


BẠC TIỀN


Dỗ mình cứ bước thênh thang
Lừa mình rằng bạc với vàng như sương
Bảo mình nửa kiếp đau thương
Của tiền, án phạt vấn vương phận người ...

KIỀN ĐỨC - 31/05/13

Tran Xuan Sinh
31-05-2013, 08:29 AM
ĐỒNG TIỀN


---*---
Trường đời tôi bước lang thang
Nhà ga bến cảng đèn vàng mờ sương
Thương trường đâu có tình thương
Đồng tiền gốc bạc chẳng vương tình người.


30/5/2013
Tuyen45


HAI MẶT ĐỒNG TIỀN


Cuộc đời từng nấc leo thang
Đồng tiền hai mặt mộng vàng khói sương
Mặt nào có được tình thương
Mặt nào bạc bẽo lệ vương bao người


Huy Thanh


BẠC TIỀN


Dỗ mình cứ bước thênh thang
Lừa mình rằng bạc với vàng như sương
Bảo mình nửa kiếp đau thương
Của tiền, án phạt vấn vương phận người ...


KIỀN ĐỨC - 31/05/13


NIỀM THƯƠNG


Nhà em mấy nhịp cầu thang
Nhà anh ngói rụng trăng vàng trao sương
Ứơc mong có được niềm thương
Cho ta mãi mãi vấn vương cùng người .


Mạnh Kỷ
30/05/2013


SI TÌNH


Si tình trộm bắc dây thang
Len qua cửa sổ gặp nàng trong sương
Mộng hoài chút đỉnh yêu thương
Để cho ngóng đợi tơ vương với người.


31/04/2013
TXS

tuyen45-ad
31-05-2013, 01:37 PM
NIỀM THƯƠNG


Nhà em mấy nhịp cầu thang
Nhà anh ngói rụng trăng vàng trao sương
Ứơc mong có được niềm thương
Cho ta mãi mãi vấn vương cùng người .


Mạnh Kỷ
30/05/2013


SI TÌNH


Si tình trộm bắc dây thang
Len qua cửa sổ gặp nàng trong sương
Mộng hoài chút đỉnh yêu thương
Để cho ngóng đợi tơ vương với người.


31/04/2013
TXS




BẠC TIỀN
---*---
Lên quan giờ chẳng cần thang
Đồng tiền kê bậc giày vàng khua sương
Chức quyền đâu có biết thương
Bạc tiền nghiệt ngã sầu vương bao người

31/5/2013
Tuyen45