Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên
Trang :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
9
donguyenxuan31@iahoo.com
31-05-2013, 03:45 PM
BUỒN LANG THANG
Buồn tình rảo bước lang thang
Gặp em giữa chốn mơ màng đêm sương
Thế là thành cặp yêu thương
Ra về lòng những vấn vương tinh đời.
Xuân Độ
tuyen45-ad
01-06-2013, 07:35 AM
SỨC NGƯỜI
---*---
Sức người đất đá nảy mầm xanh
Nắng hạ đông hanh lá mượt cành
Hoa nở bốn mùa thơm trái ngọt
Ban mai ríu rít tiếng chim oanh.
31/5/2013
Tuyen45
Huy Thanh
02-06-2013, 10:36 AM
SỨC NGƯỜI
---*---
Sức người đất đá nảy mầm xanh
Nắng hạ đông hanh lá mượt cành
Hoa nở bốn mùa thơm trái ngọt
Ban mai ríu rít tiếng chim oanh.
31/5/2013
Tuyen45
HOÀNG OANH
Sau mưa trời sáng cỏ cây xanh
Cò đậu đồng ngô phủ trắng cành
Đồi núi phơi mình trong nắng ấm
Điệu đàn ai hát ngỡ hoàng oanh
Huy Thanh
tuyen45-ad
02-06-2013, 11:22 AM
NGHÈO
---*---
Trách phận than thân kiếp số nghèo
Bởi bàn cờ bạc cứ ham theo
Thân gày thiếu ngủ như cây héo
Chồng chất nợ nần bám rễ leo.
2/6/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
02-06-2013, 02:48 PM
NGHÈO
---*---
Trách phận than thân kiếp số nghèo
Bởi bàn cờ bạc cứ ham theo
Thân gày thiếu ngủ như cây héo
Chồng chất nợ nần bám rễ leo.
2/6/2013
Tuyen45
TRÁCH CHI
Trách chi cái phận với thân nghèo
Cờ bạc, thằng bần cứ bám theo
Dám nghĩ, quyết làm cây chẳng héo
Nợ nần sẽ hết, chức quyền leo
02/06/2013
TXS
Trần Thị Lợi
02-06-2013, 03:32 PM
NGHÈO
---*---
Trách phận than thân kiếp số nghèo
Bởi bàn cờ bạc cứ ham theo
Thân gày thiếu ngủ như cây héo
Chồng chất nợ nần bám rễ leo.
2/6/2013
Tuyen45
SAO ĐÀNH
Cha không có của, mẹ càng nghèo
Đến lượt đời con cũng khó theo
Nối tiếp sao đành cam chịu mãi
Chăm làm, gắng học, thoát gieo neo
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
02-06-2013, 07:41 PM
NGHÈO
---*---
Trách phận than thân kiếp số nghèo
Bởi bàn cờ bạc cứ ham theo
Thân gày thiếu ngủ như cây héo
Chồng chất nợ nần bám rễ leo.
2/6/2013
Tuyen45
TRÁCH CHI
Trách chi cái phận với thân nghèo
Cờ bạc, thằng bần cứ bám theo
Dám nghĩ, quyết làm cây chẳng héo
Nợ nần sẽ hết, chức quyền leo
02/06/2013
TXS
THAN
Đừng trách than thân số phận nghèo
Bởi cờ với bạc cứ vần theo
Ruộng vườn thiếu nước cây luôn héo
Dừa mục mối ăn chớ có leo
Huy Thanh
tuyen45-ad
02-06-2013, 11:34 PM
NỢ NẦN
---*---
Nợ tiền trả dễ như chơi
Nợ tình, nợ máu bao đời trả xong
Phận tôi rạng rỡ tuổi rồng
Mà sao nặng nợ trong lòng bất an
Tháng năm trắc trở tràn lan
Thuyền tình rẽ lối đậu sang bến người
Tương tư hết đứng lại ngồi
Bao phen chìm nổi giữa trời đơn côi
Ngày xưa vay nửa môi cười
Giờ đây gánh trả lệ rơi ngắn dài
Niềm tin cũng trót mượn vay
Để nay ôm hận sầu cay cả đời
Thời gian chẳng lúc ngừng trôi
Ngâu mưa tháng bảy đầy vơi nợ nần
Thu qua đông đến tần ngần
Mắt nhòa ngấn lệ khất lần trả vay.
2/6/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
03-06-2013, 03:17 PM
SÂN THƠ
---*---
Xa gần hội tụ sân thơ
Chiều ngâu tầm tã vẫn chờ bạn sang
Cụng ly rượu nếp hoa vàng
Tay nâng chén chúc mênh mang tình người
Vần thi đối họa đôi lời
Vỗ đùi đen đét miệng cười ròn tan
Thì thầm to nhỏ râm ran
Tuổi cao trí tuệ ngập tràn mộng mơ.
3/6/2013
Tuyên45
Lệ Hà
03-06-2013, 07:42 PM
SÂN THƠ
---*---
Xa gần hội tụ sân thơ
Chiều ngâu tầm tã vẫn chờ bạn sang
Cụng ly rượu nếp hoa vàng
Tay nâng chén chúc mênh mang tình người
Vần thi đối họa đôi lời
Vỗ đùi đen đét miệng cười ròn tan
Thì thầm to nhỏ râm ran
Tuổi cao trí tuệ ngập tràn mộng mơ.
3/6/2013
Tuyên45
PHƯỢNG TÍM
Đà Lạt cảnh sắc nên thơ
Hạ về nắng ấm trông chờ em sang
Dã quỳ thơm ngát rực vàng
Suối reo róc rách rộn vang tiếng người
Gặp nhau chẳng nói nên lời
Bên dòng nước mát bầu trời sương tan
Ve kêu phượng tím râm ran
Tình ta mãi nhớ lòng tràn ước mơ
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
04-06-2013, 04:54 AM
NỢ NẦN
---*---
Nợ tiền trả dễ như chơi
Nợ tình, nợ máu bao đời trả xong
Phận tôi rạng rỡ tuổi rồng
Mà sao nặng nợ trong lòng bất an
Tháng năm trắc trở tràn lan
Thuyền tình rẽ lối đậu sang bến người
Tương tư hết đứng lại ngồi
Bao phen chìm nổi giữa trời đơn côi
Ngày xưa vay nửa môi cười
Giờ đây gánh trả lệ rơi ngắn dài
Niềm tin cũng trót mượn vay
Để nay ôm hận sầu cay cả đời
Thời gian chẳng lúc ngừng trôi
Ngâu mưa tháng bảy đầy vơi nợ nần
Thu qua đông đến tần ngần
Mắt nhòa ngấn lệ khất lần trả vay.
2/6/2013
Tuyen45
NỢ ĐỜI
Trẻ trung mê mải ham chơi
Già rồi muốn trả nợ đời không xong
Miệng ăn miệng nói như rồng
Làm như "mèo mửa" nên lòng bất an
Bệnh lười biếng cũng lây lan
Ăn dầy, làm mỏng, mưu toan hại người
Tìm nơi bóng mát ta ngồi
Bát vàng chiếm đoạt mặc người cút côi
Mặc cho miệng thế chê cười
Bạc bài đen đỏ cuộc chơi canh dài
Không lo trả, chẳng cần vay
Mà chồng chất nợ, đắng cay suốt đời
Thời gian phút chốc vuột trôi
Cuối đời chợt tỉnh than ôi nợ nần
Đời cha ăn mặn vô ngần
Đời con khát nước xoay vần trả vay
Trần Thị Lợi
donguyenxuan31@iahoo.com
04-06-2013, 11:11 AM
TRẢ VAY
Thơ tình Tuyên viết rất hay
Bởi chưng là lẽ trả vay ở đời
Xuân xanh chót đã ăn chơi
nợ nần chồng chất đầy vơi khôn lường
Già rồi vẫn thấy yêu thương
Hỏi rằng duyên muộn ở đường nào đây
Đứng nhìn theo gió heo may
Đông qua xuân lại nở đầy hoa tươi
Mấy lời nhắn nhủ người ơi
cứ vô tư sống niềm vui không già
Mấy dòng thi tứ nôm na
vừa là tán dóc vừa là góp vui.
4 - 6 - 2013
Xuân Độ
Tran Xuan Sinh
04-06-2013, 03:24 PM
NỢ ĐỜI
Trẻ trung mê mải ham chơi
Già rồi muốn trả nợ đời không xong
Miệng ăn miệng nói như rồng
Làm như "mèo mửa" nên lòng bất an
Bệnh lười biếng cũng lây lan
Ăn dầy, làm mỏng, mưu toan hại người
Tìm nơi bóng mát ta ngồi
Bát vàng chiếm đoạt mặc người cút côi
Mặc cho miệng thế chê cười
Bạc bài đen đỏ cuộc chơi canh dài
Không lo trả, chẳng cần vay
Mà chồng chất nợ, đắng cay suốt đời
Thời gian phút chốc vuột trôi
Cuối đời chợt tỉnh than ôi nợ nần
Đời cha ăn mặn vô ngần
Đời con khát nước xoay vần trả vay
Trần Thị Lợi
VAY TRẢ
Nợ nần đâu phải chuyện chơi
Cứ vay – trả nợ suốt đời sao xong
Mai sau dù hóa thành rồng
Chạy đâu cho thoát, tự lòng vấn an
Đồng lân, cái nợ truyền lan
Đời cha mắc nợ, đời con trả người
Nay việc đứng, mai chuyện ngồi
Làm sao ăn lẻ một nồi đơn côi
Nợ con một ánh mắt cười
Nợ vợ chung thủy chờ tôi ngày dài
Nợ bạn, vay trả - trả vay
Nợ thầy cái nghĩa ngọt cay cả đời ...
Sông sâu nước chảy bè trôi
Chắt chiu góp trả chẳng thôi nợ nần
Cái tâm khi đã trong ngần
Thì đời mới dứt nhọc nhằn trả vay.
04/06/2013
TXS
tuyen45-ad
05-06-2013, 02:44 PM
TA NGHÈO
---*---
Ta nghèo đáng trách, chính là ta
Bởi nỗi xuân xanh chỉ bướm hoa
Rong ruổi tháng ngày đi ghẹo nguyệt
Để nay vỡ mộng giấc mơ lòa...
5/6/2013
Tuyen45
Huy Thanh
05-06-2013, 05:03 PM
TA NGHÈO
---*---
Ta nghèo đáng trách, chính là ta
Bởi nỗi xuân xanh chỉ bướm hoa
Rong ruổi tháng ngày đi ghẹo nguyệt
Để nay vỡ mộng giấc mơ lòa...
5/6/2013
Tuyen45
PHẬN NGHÈO
Đúng phận ta nghèo bởi chính ta
Thời trai theo đuổi bướm cùng hoa
Thu Đông trốn học đi trêu nguyệt
Xuân Hạ tàn phai giấc mộng lòa
Huy Thanh
Huy Thanh
05-06-2013, 07:32 PM
Nhớ bạn
Tình thắm keo sơn thật lạ kỳ
Rượu ngon bầu đá bạn chung ly
Người ơi! muôn nẻo đường xuôi ngược
Nặng nghĩa quê nhà chắng muốn đi.
Lê Thanh Sơn
TÌNH BẠN
Tình bạn ngày xưa thật diệu kỳ
Nhớ khi câu cá uống cùng ly
Đường quê giặc cướp tràn thôn xóm
Gìn giữ non sông ta phải đi
Huy Thanh
Lệ Hà
05-06-2013, 08:04 PM
HƯƠNG XƯA
Ta về thăm lại nét HƯƠNG XƯA
Gió hát ru hời, cánh võng đưa
Bến hẹn, thuyền tình còn ngóng đợi
Trào dâng kỷ niệm, nắng lưa thưa.
03/06/2013
TXS
MỘNG XƯA
Ký ức quay về giấc mộng xưa
Tàng cây mận rộng võng đu đưa
Mơ thời tuổi trẻ lòng lưu luyến
Dưới mái tranh nghèo giọt nắng thưa
Huy Thanh
TRƯỜNG XƯA
Qua cầu hàng phượng mái trường xưa
Cành lá lao xao gió nhẹ đưa
Giấy trắng tôi yêu màu mực tím
Hè về nắng nhạt hạt mưa thưa
Lệ Hà
tuyen45-ad
06-06-2013, 10:11 PM
Nhớ bạn
Tình thắm keo sơn thật lạ kỳ
Rượu ngon bầu đá bạn chung ly
Người ơi! muôn nẻo đường xuôi ngược
Nặng nghĩa quê nhà chắng muốn đi.
Lê Thanh Sơn
TÌNH BẠN
Tình bạn ngày xưa thật diệu kỳ
Nhớ khi câu cá uống cùng ly
Đường quê giặc cướp tràn thôn xóm
Gìn giữ non sông ta phải đi
Huy Thanh
HỦ TỤC
---*---
Bắc Giang hủ tục cũng hơi kỳ
Uống cạn rượu mời rốc ngược ly
Tay bắt chúc mừng lòng rộng mở
Muội huynh chẳng thể dứt tình đi.
6/6/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
06-06-2013, 11:07 PM
HƯƠNG XƯA
Ta về thăm lại nét HƯƠNG XƯA
Gió hát ru hời, cánh võng đưa
Bến hẹn, thuyền tình còn ngóng đợi
Trào dâng kỷ niệm, nắng lưa thưa.
03/06/2013
TXS
MỘNG XƯA
Ký ức quay về giấc mộng xưa
Tàng cây mận rộng võng đu đưa
Mơ thời tuổi trẻ lòng lưu luyến
Dưới mái tranh nghèo giọt nắng thưa
Huy Thanh
TRƯỜNG XƯA
Qua cầu hàng phượng mái trường xưa
Cành lá lao xao gió nhẹ đưa
Giấy trắng tôi yêu màu mực tím
Hè về nắng nhạt hạt mưa thưa
Lệ Hà
BẾN SÔNG XƯA
---*---
Nhớ thời chinh chiến bến sông xưa
“Em gái” hai dòng lệ tiễn đưa
Neo nhổ thuyền xuôi rời đất mẹ
Miệng chào tay vẫy cứ dần thưa...
6/6/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
07-06-2013, 06:22 PM
BẾN SÔNG XƯA
---*---
Nhớ thời chinh chiến bến sông xưa
“Em gái” hai dòng lệ tiễn đưa
Neo nhổ thuyền xuôi rời đất mẹ
Miệng chào tay vẫy cứ dần thưa...
6/6/2013
Tuyen45
KỶ NIỆM
Ta lại lần tìm kỷ niệm xưa
Chiếc khăn đôi bướm vẫn đong đưa
Người đi kẻ ở bao lưu luyến
Bến tiễn còn đây, bóng lẻ thưa.
TXS
07/06/2013
tuyen45-ad
08-06-2013, 03:28 PM
KỶ NIỆM
Ta lại lần tìm kỷ niệm xưa
Chiếc khăn đôi bướm vẫn đong đưa
Người đi kẻ ở bao lưu luyến
Bến tiễn còn đây, bóng lẻ thưa.
TXS
07/06/2013
TRƯỜNG XƯA
---*---
Về lại thăm trường mái lá xưa
Tán bàng cánh phượng gió đung đưa
Một thời tuổi ngọc bao thương nhớ
Được gặp thày cô lễ phép thưa.
8/6/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
08-06-2013, 04:00 PM
SÓNG TÌNH
Ngồi rồi nhớ lại bạn ngày xưa
Ta đã bao lần những đón đưa
Qua núi nham biền trên bến hẹn
Hai dòng trong đục sóng reo thưa./.
8 - 6 - 2013
N X Đ
TRƯỜNG XƯA
---*---
Về lại thăm trường mái lá xưa
Tán bàng cánh phượng gió đung đưa
Một thời tuổi ngọc bao thương nhớ
Được gặp thày cô lễ phép thưa.
8/6/2013
Tuyen45
CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Ta về thăm lại chiến trường xưa
Cảnh đó người đâu, giọt lệ đưa
Thương bạn đang nằm sâu dưới đất
Rì rào suối chảy, nắng lưa thưa.
08/06/2013
TXS
donguyenxuan31@iahoo.com
09-06-2013, 08:33 AM
CẢNH CŨ
Về thăm cảnh cũ với người xưa
Nhớ mãi ngày đi bạn tiễn dưa
Xa cách bao năm giờ gặp lại
Trời cao lồng lộng điểm sao thưa.
9 - 6 - 2013
N X Đ
tuyen45-ad
09-06-2013, 11:41 PM
CỬA CHÙA
---*---
Cửa chùa ngào ngạt khói hương
Chắp tay lễ phật trong lòng ám đen
Chợ đời chìm nổi bon chen
Đầu còn vương bụi sao em ngồi thiền.
9/6/2013
Tuyen45
Huy Thanh
10-06-2013, 09:43 AM
CỬA CHÙA
---*---
Cửa chùa ngào ngạt khói hương
Chắp tay lễ phật trong lòng ám đen
Chợ đời chìm nổi bon chen
Đầu còn vương bụi sao em ngồi thiền.
9/6/2013
Tuyen45
CỬA THIỀN
Nhang bay thơm ngát mùi hương
Đường xa lưu lạc đoạn trường đêm đen
Lợi danh tuổi trẻ bon chen
Dòng đời may mắn chẳng len cửa thiền
Huy Thanh
tuyen45-ad
10-06-2013, 11:42 PM
CỬA THIỀN
Nhang bay thơm ngát mùi hương
Đường xa lưu lạc đoạn trường đêm đen
Lợi danh tuổi trẻ bon chen
Dòng đời may mắn chẳng len cửa thiền
Huy Thanh
SÂN CHÙA
---*---
Trăng lên quỳnh nở tỏa hương
Sân chùa thanh vắng góc vườn tối đen
Ngắm hoa chẳng phải lấn chen
Ung dung tự tại đứng xem ai thiền.
10/6/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
11-06-2013, 06:09 AM
SÂN CHÙA
---*---
Trăng lên quỳnh nở tỏa hương
Sân chùa thanh vắng góc vườn tối đen
Ngắm hoa chẳng phải lấn chen
Ung dung tự tại đứng xem ai thiền.
10/6/2013
Tuyen45
LÒNG THIỀN
Ân tình nặng gánh quê hương
Làm sao nỡ để cương thường đỏ đen
Ở đời vốn lắm bon chen
Nhớ điều nhân – quả phải nên lòng thiền.
10/06/2013
TXS
tuyen45-ad
11-06-2013, 03:01 PM
HƯƠNG XƯA
---*---
“HƯƠNG XƯA” bạn đọc đang chờ
Những lời tâm huyết vần thơ tặng đời
Đường thi trao gửi muôn nơi
Ngợi ca sông núi đất trời quê ta
Bao nhiêu xương máu ông cha
Thấm vào lòng đất nở hoa hòa bình
Ngày nay con cháu chúng mình
Lời thơ chứa thép, chứa tình nước non
Biển Đông giặc ngoại ngó nhòm
Đất liền giặc nội đang còn nhũng tham
Bàn tay bao kẻ nhúng chàm
Gây nên thất thoát nợ nần tràn lan
Lời thơ xây dựng khuyên can
Hãy vì dân tộc gian tham loại trừ
Xây nền độc lập an cư
Nước nhà vững mạnh ấy từ lòng dân.
11/6/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
16-06-2013, 11:38 PM
ƯỚC SAO
---*---
Ước sao người ấy nhớ ta
Để ta nhớ lại gấp ba bốn lần
Ước sao người ấy bần thần
Ghé tai ta bảo anh cần có em.
17/6/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
17-06-2013, 09:23 AM
ƯỚC SAO
---*---
Ước sao người ấy nhớ ta
Để ta nhớ lại gấp ba bốn lần
Ước sao người ấy bần thần
Ghé tai ta bảo anh cần có em.
17/6/2013
Tuyen45
MONG SAO
Tuổi già cũng ấy cũng ta
Vẫn câu thơ nhạc nhịp ba bảy lần
Mong sao đừng đánh mất thần
Để thương người ấy ta cần bên em.
TXS
17/06/2013
Huy Thanh
17-06-2013, 11:56 AM
[/SIZE]
MONG SAO
Tuổi già cũng ấy cũng ta
Vẫn câu thơ nhạc nhịp ba bảy lần
Mong sao đừng đánh mất thần
Để thương người ấy ta cần bên em.
TXS
17/06/2013
NHỚ SAO
Nhớ sao bạn hữu quanh ta
Giúp khi khốn khó vài ba đôi lần
Nhớ sao nằm mộng thấy thần
Cầu xin suốt kiếp mãi gần bên em
Huy Thanh
tuyen45-ad
18-06-2013, 07:49 AM
NHỚ SAO
Nhớ sao bạn hữu quanh ta
Giúp khi khốn khó vài ba đôi lần
Nhớ sao nằm mộng thấy thần
Cầu xin suốt kiếp mãi gần bên em
Huy Thanh
TẠI SAO
---*---
Tại sao mình lại nhớ ta
Cái thời tuổi ngọc đã qua mấy lần
Nhớ chi khuya sớm bất thần
Đôi khi ta tưởng nằm gần kề em.
18/6/2013
Tuyen45
Huy Thanh
18-06-2013, 04:37 PM
TẠI SAO
---*---
Tại sao mình lại nhớ ta
Cái thời tuổi ngọc đã qua mấy lần
Nhớ chi khuya sớm bất thần
Đôi khi ta tưởng nằm gần kề em.
18/6/2013
Tuyen45
VÌ SAO?
Vì sao em lại thương ta
Thời còn đi học lớp qua hai lần
Em như tiên nữ thiên thần
Tôi như Bát Giới sao gần bên em!
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
18-06-2013, 06:25 PM
VÌ SAO?
Vì sao em lại thương ta
Thời còn đi học lớp qua hai lần
Em như tiên nữ thiên thần
Tôi như Bát Giới sao gần bên em!
Huy Thanh
CỚ SAO?
Mấy ngày nay em dận ta
Gửi thơ chẳng đọc đã qua sáu lần
Ta buồn ngồi viết lần thần
Cớ sao không nói để gần được em.
TXS
18/06/2013
tuyen45-ad
21-06-2013, 11:23 PM
EM TÔI
---*---
Em tôi đáp nhận hẹn hò
Lời thương tặng một lại gò đòi hai
Giọng em nhỏ nhẹ êm tai
Đêm dài thanh vắng cứ hoài mộng mơ...
17/6/2013
Tuyen45
Huy Thanh
22-06-2013, 07:43 AM
EM TÔI
---*---
Em tôi đáp nhận hẹn hò
Lời thương tặng một lại gò đòi hai
Giọng em nhỏ nhẹ êm tai
Đêm dài thanh vắng cứ hoài mộng mơ...
17/6/2013
Tuyen45
CÔ LÁI ĐÒ
Thương sao tiếng hát câu hò
Trên dòng Bảo Định con đò chèo hai
Êm đềm thánh thót bên tai
Nhớ sao dáng ngọc đêm dài hoài mơ
Huy Thanh
tuyen45-ad
23-06-2013, 04:54 PM
NHỚ THƯƠNG
---*---
Người đi bến đã hẹn chờ
Cây đa đứng đợi lộc giờ héo hon
Nhớ thương năm tháng gầy mòn
Duyên xưa liệu có vẹn tròn hay chăng.
18/6/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
23-06-2013, 07:01 PM
NHỚ THƯƠNG
---*---
Người đi bến đã hẹn chờ
Cây đa đứng đợi lộc giờ héo hon
Nhớ thương năm tháng gầy mòn
Duyên xưa liệu có vẹn tròn hay chăng.
18/6/2013
Tuyen45
MONG ĐỢI
Người ơi năm tháng mong chờ
Kẻ đi người đợi từng giờ héo hon
Ngóng trông hy vọng, mỏi mòn
Mong ngày sum họp vẹn tròn hay chăng?
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
23-06-2013, 07:21 PM
MONG ĐỢI
Người ơi năm tháng mong chờ
Kẻ đi người đợi từng giờ héo hon
Ngóng trông hy vọng, mỏi mòn
Mong ngày sum họp vẹn tròn hay chăng?
Trần Thị Lợi
NỞ HOA
Mười ngày chín tháng mong chờ
Bé trai trông đợi nảy giờ, đỏ hon
Lòng mẹ lo lắng hao mòn
Nở hoa khai nhụy vuông tròn được chăng?
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
23-06-2013, 08:09 PM
MONG ĐỢI
Người ơi năm tháng mong chờ
Kẻ đi người đợi từng giờ héo hon
Ngóng trông hy vọng, mỏi mòn
Mong ngày sum họp vẹn tròn hay chăng?
Trần Thị Lợi
KHUYÊN NGƯỜI
Người ơi đừng có đợi chờ
Phí tàn phai sắc môi giờ đỏ hon
Tuổi xuân ắt sẽ héo mòn
Kẻ đi người ở vuông tròn được chăng?
TXS
23/06/2013
Tran Xuan Sinh
26-06-2013, 07:14 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqHEsUklzdbPiBUIIMZ0A8PoUNNnHWa aF0GOBxJyKeVV6COkth9A
TIẾNG CƯỜI TRONG TRANH
Xem tranh nghe tỏ tiếng cười
Đông Hồ nghệ thuật bao đời làm tranh
" Hứng dừa" cười nụ mát lành
Váy tung hứng trái dừa anh thả vào...
Tiếng cười mai mỉa làm sao
Tranh " Đám cưới chuột" kiệu cao dềnh dàng
Trống kèn võng lọng nghênh ngang
Thản nhiên dỡn mặt mèo vàng vuốt râu
Nhận quà hối lộ từ lâu
Say chim, mê cá vểnh râu mèo cười
Mèo no chê lũ chuột hôi
Cửa sau lót trước chuột thôi sợ mèo
Trần Thị Lợi
TIẾNG CƯỜI ĐỜI THƯỜNG
Sinh người sinh cả nụ cười
Từ sau mở mắt chào đời thấy tranh
Ôm bầu sữa mát yên lành
Cười khi ngủ, mẹ gọi “anh”, bố vào ...
Cười khi thấy ánh trăng sao
Cười khi học giỏi đậu cao dễ dàng ...
Cười khi hạnh phúc vời ngang
Cười khi đàn cháu nhẹ nhàng vuốt râu
Cười khi hưởng thọ sống lâu
Bạn bè chúc tụng ôm nhau mà cười
Cười trong nước mắt mồ hôi
Cười điều trái ngược “chuột thôi sợ mèo”...
Tiếng cười nhiều vẻ, lắm điều.
TXS
26/06/2013
Huy Thanh
26-06-2013, 08:12 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
VÀNG
Thu về xào xạc lá vàng bay
Nỗi nhớ vàng hong sợi nắng gầy
Rớt xuống chiều hoang vàng kỷ niệm
Tình nồng ướp mộng giọt vàng ngây
26/6/2013
THÂN CÒ
Thân cò lặng lẽ tháng ngày bay
Quang gánh nuôi con vóc dáng gầy
Chẳng thấy thời gian trôi quá vội
Qua rồi mộng ước tuổi thơ ngây
Huy Thanh
tuyen45-ad
28-06-2013, 10:43 AM
QUÁ GẦN – QUÁ XA
---*---
Quá gần mà lại quá xa xôi
Sóng nước biển xanh chẳng tới trời
Chiêu Hổ - Xuân Hương tình ngược mộng
Ngang tài hai kẻ chẳng thành đôi.
20/6/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
28-06-2013, 11:19 AM
QUÁ GẦN – QUÁ XA
---*---
Quá gần mà lại quá xa xôi
Sóng nước biển xanh chẳng tới trời
Chiêu Hổ - Xuân Hương tình ngược mộng
Ngang tài hai kẻ chẳng thành đôi.
20/6/2013
Tuyen45
ĐÂU CÓ ẢO
Vì tình nghĩa nặng chẳng vì xôi
Xướng họa trao nhau gửi sóng trời
Sóng ảo mà tình đâu có ảo
Nguyên Tiêu sánh bước chụp hình đôi
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
28-06-2013, 12:28 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
VÀNG
Thu về xào xạc lá vàng bay
Nỗi nhớ vàng hong sợi nắng gầy
Rớt xuống chiều hoang vàng kỷ niệm
Tình nồng ướp mộng giọt vàng ngây
26/6/2013
THÂN CÒ
Thân cò lặng lẽ tháng ngày bay
Quang gánh nuôi con vóc dáng gầy
Chẳng thấy thời gian trôi quá vội
Qua rồi mộng ước tuổi thơ ngây
Huy Thanh
CÁNH PHƯỢNG
---*---
Cánh phượng trưa hè lả tả bay
Trường xưa nỗi nhớ dáng ai gày
Một thời tuổi ngọc đầy mơ mộng
Thuở ấy xuân thì những ngố ngây
22/6 2013
Tuyen45
tuyen45-ad
28-06-2013, 02:50 PM
NHỚ THƯƠNG
---*---
Người đi bến đã hẹn chờ
Cây đa đứng đợi lộc giờ héo hon
Nhớ thương năm tháng gầy mòn
Duyên xưa liệu có vẹn tròn hay chăng.
18/6/2013
Tuyen45
MONG ĐỢI
Người ơi năm tháng mong chờ
Kẻ đi người đợi từng giờ héo hon
Ngóng trông hy vọng, mỏi mòn
Mong ngày sum họp vẹn tròn hay chăng?
Trần Thị Lợi
KHUYÊN AI
---*---
Khuyên ai chớ dại mà chờ
Tàn xuân phai sắc tình hờ úa hon
Thời gian a xít ăn mòn
Thân gầy Héo quắt hỏi còn yêu chăng ?
24/6/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
28-06-2013, 04:54 PM
ĐÂU CÓ ẢO
Vì tình nghĩa nặng chẳng vì xôi
Xướng họa trao nhau gửi sóng trời
Sóng ảo mà tình đâu có ảo
Nguyên Tiêu sánh bước chụp hình đôi
Trần Thị Lợi
THƠ VÀ XÔI THỊT
Mong được gặp nhau chén thịt xôi
Ngâm thơ vịnh nguyệt dưới sao trời
Mới là bè bạn trên dàn ảo
Cũng chỉ làm vui chẳng có đôi.
TXS
28/06/2013
Trần Thị Lợi
28-06-2013, 09:45 PM
KHUYÊN AI
---*---
Khuyên ai chớ dại mà chờ
Tàn xuân phai sắc tình hờ úa hon
Thời gian a xít ăn mòn
Thân gầy Héo quắt hỏi còn yêu chăng ?
24/6/2013
Tuyen45
VỮNG TÂM
Thủy chung mãi vững tâm chờ
Trái tim son chẳng bao giờ héo hon
Dẫu cho bia đá có mòn
Khối tình ấp ủ vuông tròn biết chăng
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
29-06-2013, 03:05 PM
TÂM TƯ
---*---
Thả hồn theo gió lên mây
Giọt sầu gửi suối cho khuây khỏa lòng
Nỗi buồn giấu kín vào trong
Nụ cười mở cửa đón mong tin lành.
29/6/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
29-06-2013, 04:47 PM
TÂM TƯ
---*---
Thả hồn theo gió lên mây
Giọt sầu gửi suối cho khuây khỏa lòng
Nỗi buồn giấu kín vào trong
Nụ cười mở cửa đón mong tin lành.
29/6/2013
Tuyen45
BẦU TRỜI
Gió đưa đẩy những làn mây
Bầu trời lồng lộng mây bay thỏa lòng
Vắng mây trời lại xanh trong
Trời buồn ngơ ngẩn nhớ mong mây lành
Trần Trị Lợi
Tran Xuan Sinh
29-06-2013, 07:56 PM
TÂM TƯ
---*---
Thả hồn theo gió lên mây
Giọt sầu gửi suối cho khuây khỏa lòng
Nỗi buồn giấu kín vào trong
Nụ cười mở cửa đón mong tin lành.
29/6/2013
Tuyen45
BẦU TRỜI
Gió đưa đẩy những làn mây
Bầu trời lồng lộng mây bay thỏa lòng
Vắng mây trời lại xanh trong
Trời buồn ngơ ngẩn nhớ mong mây lành.
Trần Trị Lợi
RIÊNG TƯ
Gió lùa che nắng trải mây
Bâng khuâng ngồi đợi làm khuây nỗi lòng
Đói nghèo uống ngụm nước trong
Đừng làm bậy bạ chẳng mong được lành.
TXS
29/06/2013
tuyen45-ad
01-07-2013, 12:15 PM
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/previews-med/99983-v23.jpg
NGẮM TRANH NHỚ CẢNH
---*---
Ngắm tranh gợi nhớ làng quê
Thời còn tuổi ngọc đam mê sớm chiều
Lưng trâu, sáo trúc, cánh diều
Vi vu tiếng gió bao điều mộng mơ
Tương lai phía trước đang chờ
Rừng vàng, biển bạc vần thơ hẹn hò
Dòng sông, bến Đợi, con đò
Sân đình tiếng hát nhỏ to đêm hè
Cây đa, gốc phượng, vườn Nghè
Ban mai rộn rã nhạc ve chào mừng.
30/6/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
01-07-2013, 12:53 PM
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/previews-med/99983-v23.jpg
NGẮM TRANH NHỚ CẢNH
---*---
Ngắm tranh gợi nhớ làng quê
Thời còn tuổi ngọc đam mê sớm chiều
Lưng trâu, sáo trúc, cánh diều
Vi vu tiếng gió bao điều mộng mơ
Tương lai phía trước đang chờ
Rừng vàng, biển bạc vần thơ hẹn hò
Dòng sông, bến Đợi, con đò
Sân đình tiếng hát nhỏ to đêm hè
Cây đa, gốc phượng, vườn Nghè
Ban mai rộn rã nhạc ve chào mừng.
30/6/2013
Tuyen45
NHỚ
Càng già càng nhớ làng quê
Tuổi thơ cắt cỏ ven đê sớm chiều
Ngửng cao đầu ngắm cánh diều
Níu vào tiếng sáo gửi điều ước mơ
Cổng trường ngơ ngẩn đứng chờ
Tình đầu rung động vần thơ hẹn hò
Cây đa, bến nước, con đò
Dưới trăng tâm sự nhỏ to bên hè
Nhớ xưa làng đón ông Nghè
Xênh xang lễ rước ngựa xe nhạc mừng
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
01-07-2013, 06:13 PM
MONG CHỜ
Từng ngày dỗ cháu hát ầu ơ
Ngộ nghĩnh ngây ngô nét dại khờ
Quẫy đạp đôi chân đòi đứng thẳng
Bà ngồi ngắm cháu dạ mong chờ
Mong sao cháu khỏe lớn từng giờ
Vững bước đường đời thỏa ước mơ
Nối nghiệp ông cha xây dựng nước
Non sông gấm vóc đẹp như thơ
Trần Thị Lợi
BÀ CHÁU
Bà đang ru cháu tiếng à ơ
Mẹ cháu còn non việc vẫn khờ
Hai buổi còm lưng nằm tựa võng
Đói lòng sữa hết phải trông chờ
Một mình trông cháu đếm từng giờ
Giặt giũ lo toan chỉ dám mơ
Cháu khỏe, bà vui, mau chóng lớn
Học hành thật giỏi lại hay thơ.
TXS
01/07/2013
Tran Xuan Sinh
02-07-2013, 09:52 AM
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/previews-med/99983-v23.jpg
NGẮM TRANH NHỚ CẢNH
---*---
Ngắm tranh gợi nhớ làng quê
Thời còn tuổi ngọc đam mê sớm chiều
Lưng trâu, sáo trúc, cánh diều
Vi vu tiếng gió bao điều mộng mơ
Tương lai phía trước đang chờ
Rừng vàng, biển bạc vần thơ hẹn hò
Dòng sông, bến Đợi, con đò
Sân đình tiếng hát nhỏ to đêm hè
Cây đa, gốc phượng, vườn Nghè
Ban mai rộn rã nhạc ve chào mừng.
30/6/2013
Tuyen45
NHỚ
Càng già càng nhớ làng quê
Tuổi thơ cắt cỏ ven đê sớm chiều
Ngửng cao đầu ngắm cánh diều
Níu vào tiếng sáo gửi điều ước mơ
Cổng trường ngơ ngẩn đứng chờ
Tình đầu rung động vần thơ hẹn hò
Cây đa, bến nước, con đò
Dưới trăng tâm sự nhỏ to bên hè
Nhớ xưa làng đón ông Nghè
Xênh xang lễ rước ngựa xe nhạc mừng.
Trần Thị Lợi
THƯƠNG
Mỗi lần về với làng quê
Bao nhiêu kỷ niệm như mê gợi chiều
Chạy rông khắp bãi thả diều
Bay cao được thỏa với điều mình mơ
Thương ai theo gót đợi chờ
Giành nhau đuổi bắt tuổi thơ hẹn hò
Lớn lên người ấy qua đò
Ta đi học tận phố to, cuối hè
Bây giờ đã đỗ Phó Nghè
Về quê bái tổ đi xe vui mừng
Thương người xa cách núi sông.
TXS
02/07/2013
Tran Xuan Sinh
05-07-2013, 06:16 AM
Đồng Đội và Anh!
Bao năm- Câu chuyện chiến trường
Buồn vui kể lại con đường chiến chinh
Cho mình lại gặp được mình
Cho hoa thêm thắm cho tình đậm hương
Trang Thi hữu ấm ngày đông
Cho bao Đồng Đội tấm lòng đổi trao
Tan rồi mây xám trên cao
Bầu trời hạnh phúc ánh sao sáng bừng
Bao người lính trận đã từng
Đi qua cuộc chiến xin đừng quên nhau
Tiền tiêu thức trắng canh thâu
Nghe sương đêm thấm lạnh sâu vào hồn
Vầng trăng khuyết nay đã tròn
Bình minh tươi sáng ánh hồng ấm vui
Tình đồng đội khắp bầu trời
Vẫn xanh thắm mãi trong đời còn nhau.
ĐỒNG ĐỘI- 04/7/2013
ANH KỂ EM NGHE
Kể sao hết chuyện chiến trường
Bao năm vượt hết cung đường trường chinh
Thương em vất vả một mình
Việc nhà việc nước trọn tình quê hương
Em đan áo ấm mùa đông
Gửi cho anh, cả tấm lòng em trao
Đồng bằng, núi thẳm, rừng cao
Nhân dân chào đón, bản sao tưng bừng
Em ơi gian khổ đã từng
Bây giờ hạnh phúc ta đừng rời nhau
Nghĩ về đồng đội đêm thâu
Ngủ chưa yên giấc lắng sâu tâm hồn
Người bệnh tật, người vuông tròn
Những ai chia ánh lửa hồng cùng vui
Anh em từ bốn phương trời
Trở thành đồng đội suốt đời thương nhau.
TXS
05/07/2013
tuyen45-ad
05-07-2013, 10:35 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-L--trYJBe98/UdZChgA0JyI/AAAAAAAADP0/oP1-G6tIfuI/w443-h447-no/670_1000006_7802.jpg
ĐÊM TÂY HỒ
---*---
Tây Hồ cá lội tung tăng
Lung linh mặt nước in trăng đáy hồ
Sao khuya cảnh sắc tưởng mơ
Cánh bèo gió đẩy vu vơ trao tình
Giống như tuổi ngọc ta mình
Trong tay bước dạo chuyện tình mai sau.
4/7/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
05-07-2013, 12:39 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-L--trYJBe98/UdZChgA0JyI/AAAAAAAADP0/oP1-G6tIfuI/w443-h447-no/670_1000006_7802.jpg
ĐÊM TÂY HỒ
---*---
Tây Hồ cá lội tung tăng
Lung linh mặt nước in trăng đáy hồ
Sao khuya cảnh sắc tưởng mơ
Cánh bèo gió đẩy vu vơ trao tình
Giống như tuổi ngọc ta mình
Trong tay bước dạo chuyện tình mai sau.
4/7/2013
Tuyen45
TẮM TRĂNG
Nhớ thời mắc võng căng tăng
Giữa rừng cây, tắm ánh trăng mơ hồ
Mơ như thật, thật như mơ
Trên cao cô Nguyệt ngẩn ngơ trao tình
Hình như ai liếc trộm mình
Giật mình nhận rõ bóng hình phía sau
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
05-07-2013, 03:58 PM
Đồng Đội và Anh!
Bao năm- Câu chuyện chiến trường
Buồn vui kể lại con đường chiến chinh
Cho mình lại gặp được mình
Cho hoa thêm thắm cho tình đậm hương
Trang Thi hữu ấm ngày đông
Cho bao Đồng Đội tấm lòng đổi trao
Tan rồi mây xám trên cao
Bầu trời hạnh phúc ánh sao sáng bừng
Bao người lính trận đã từng
Đi qua cuộc chiến xin đừng quên nhau
Tiền tiêu thức trắng canh thâu
Nghe sương đêm thấm lạnh sâu vào hồn
Vầng trăng khuyết nay đã tròn
Bình minh tươi sáng ánh hồng ấm vui
Tình đồng đội khắp bầu trời
Vẫn xanh thắm mãi trong đời còn nhau.
ĐỒNG ĐỘI- 04/7/2013
ANH KỂ EM NGHE
Kể sao hết chuyện chiến trường
Bao năm vượt hết cung đường trường chinh
Thương em vất vả một mình
Việc nhà việc nước trọn tình quê hương
Em đan áo ấm mùa đông
Gửi cho anh, cả tấm lòng em trao
Đồng bằng, núi thẳm, rừng cao
Nhân dân chào đón, bản sao tưng bừng
Em ơi gian khổ đã từng
Bây giờ hạnh phúc ta đừng rời nhau
Nghĩ về đồng đội đêm thâu
Ngủ chưa yên giấc lắng sâu tâm hồn
Người bệnh tật, người vuông tròn
Những ai chia ánh lửa hồng cùng vui
Anh em từ bốn phương trời
Trở thành đồng đội suốt đời thương nhau.
TXS
05/07/2013
CHIẾN TRƯỜNG
---*---
Hôm nay thăm lại sa trường
Đã bao năm tháng chặng đường giao chinh
Bây giờ nghĩ lại rùng mình
Mà sao ngày ấy đậm tình quê hương
Chăn sui đắp ấm đêm trường
Của bao bà mẹ tình thương dạt dào
Ở nơi lũng thẳm núi cao
Người thượng đón tiếp xiết bao vui mừng
Xông pha bom đạn ai từng
Đã qua chiến trận nhớ đừng xa nhau
Canh trời thức suốt canh thâu
Dầm sương khuya lạnh ngấm sâu trong hồn
Quê cha đất mẹ chưa tròn
Giặc tàu chiếm đóng lòng còn chi vui
Hoàng sa biển đảo đất trời
Ngâm xương đồng đội bao đời bên nhau
Nghĩ mà dạ xót lòng đau
Ước gì con cháu trả mau hận này.
5/7/2013
Tuyen45
Huy Thanh
05-07-2013, 08:07 PM
NHỚ !
Nỗi nhớ đong đầy biết mấy sông
Thuyền ai sóng vỗ nhớ bềnh bồng
Hương quê sầu nhớ tâm tê tái
Xứ lạ nhớ thương dạ gió giông
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
07-07-2013, 02:55 PM
GIÓ
---*---
Gió lộng chiều thu rụng lá vàng
Gió đem lực thổi sáo diều vang
Gió đưa nắng hạn lòng ngao ngán
Gió gọi mưa tuôn dạ chẳng ngàng
Gió bảo con thuyền về bến đậu
Gió khuyên cát bụi chớ đa mang
Gió rung cành liễu bên hồ vắng
Gió giục chim về hót rộn ràng.
5/7/2013
Tuyen45
NÓNG
Nóng như lứa đốt chảy tan vàng
Nóng bỏng màu da đỏ tựa vang
Nóng rát sau lưng người biết rõ
Nóng ran trước ngực kẻ ngơ ngàng
Nóng nung sắc trắng hoa cau rụng
Nóng ủ hương hồng trái lựu mang
Nóng rực bình minh khi thức giấc
Nóng đỏ hoàng hôn lúc rộn ràng
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
09-07-2013, 10:55 AM
Nguyên văn bới HuyenLam: Chiều Ly Xứ (http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?f=1&t=27538)
CHIỀU NHỚ BẠN
(Thân tặng N.Đ.K chiến sĩ bắn tỉa
duy nhất sống sót sau trận đánh)
Lòng buồn vương nhớ bạn lúc chiều phai
Chén trà thơm nhấm nháp chút hương say
Chân trời tím đàn chim bay về tổ
Khói lam chiều đọng mí mắt se cay
Nhìn phương ấy một màu xanh rừng lá
Bạn tôi nằm bao năm tháng phôi pha
Cây cỏ dại phủ đầy trên nấm mộ
Nén hương đời có ai thắp nơi xa
Bốn mươi năm đâu phải là dĩ vãng
“Trận đánh này còn chỉ một mình tôi
Bom đạn trút lẫn máu xương đồng đội
Bị thương rồi, chờ tiếp viện cứu thôi”(*)
Thời đổi mới chính quy dày mũ mão
Xin chớ quên chân đất vẫn mộng mơ
Dám hy sinh vì ngày mai tổ quốc
Để hôm nay kết trọn những vần thơ.
TXS
09/07/2013
(*) Lời kể N.Đ.K
lethanhson
09-07-2013, 05:08 PM
Vịnh Hạ Long
Thăm Vịnh Hạ Long chỉ mấy ngày
Thiên nhiên kỳ thú đến mê say
Kia hòn Trống Mái tình ca đẹp
Đây núi Bài Thơ bản nhạc hay
Sửng Sốt gió lùa lồng mái tóc
Mê Cung thác xối thả vòng tay
Tai nghe sóng vỗ ngàn năm vọng
Níu giữ hồn ta mãi chốn này
Lê Thanh Sơn
Tran Xuan Sinh
09-07-2013, 09:59 PM
Nhớ bến sông
Xa cách bao ngày nhớ bến sông
Hồn theo con nước sóng mênh mông
Mùa sen hương ngát lan muôn nẻo
Tiếng sáo ai lồng át bão giông.
Lê Thanh Sơn
ĐÔI BỜ
Ta ở đôi bờ một khúc sông
Bên ni bên nớ ngó xa mông
Duyên tình nối lại con đò cũ
Vẫn đến cùng nhau mặc gió giông.
TXS
09/07/2013
tuyen45-ad
10-07-2013, 12:20 AM
ĐÔI BỜ
Ta ở đôi bờ một khúc sông
Bên ni bên nớ ngó xa mông
Duyên tình nối lại con đò cũ
Vẫn đến cùng nhau mặc gió giông.
TXS
09/07/2013
BẾN SÔNG
---*---
Bên bồi, bên nở một dòng sông
Vít lái con thuyền đậu bến mông
Tình cũ duyên xưa người vẫn đợi
Cho dù nắng hạ lúc mưa giông
9/7/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
10-07-2013, 04:59 AM
GÁI VĂN THƠ
---*---
Gái “thơ” thanh lịch lắm trai ưa
Giao tiếp ngôn từ hiếm thiếu thừa
Chẳng giống bao người cười sấm động
Đâu như những kẻ nói phun mưa
Thanh tao nhỏ nhẹ lời như ngọc
Mềm mỏng êm tai tiếng gửi thưa
Nào thấy cau mày nơi nhiệm sở
Chưa khi suồng sã lúc vui đùa.
9/7/2013
Tuyen45
BÀ GIÀ MÊ THƠ
Bà già khó tính mấy ai ưa
Lẩn thẩn mê thơ lẩm cẩm thừa
Chẳng kể khi trời đang cuộn gió
Không cần lúc đất đã tan mưa
Đường thi gắng luyện chuyên cần hỏi
Lục bát trui rèn tiếp tục thưa
Kẻ gét chê cười "hâm tỷ độ"
Người thương nói đỡ "lão hay đùa"
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
10-07-2013, 08:41 AM
GÁI VĂN THƠ
---*---
Gái “thơ” thanh lịch lắm trai ưa
Giao tiếp từ ngôn hiếm thiếu thừa
Chẳng giống bao người cười sấm động
Đâu như những kẻ nói phun mưa
Thanh tao nhỏ nhẹ lời như ngọc
Mềm mỏng êm tai tiếng gửi thưa
Nào thấy mày cau nơi nhiệm sở
Chưa khi suồng sã lúc vui đùa.
9/7/2013
Tuyen45
BÀ GIÀ MÊ THƠ
Bà già khó tính mấy ai ưa
Lẩn thẩn mê thơ lẩm cẩm thừa
Chẳng kể khi trời đang cuộn gió
Không cần lúc đất đã tan mưa
Đường thi gắng luyện chuyên cần hỏi
Lục bát trui rèn tiếp tục thưa
Kẻ gét chê cười "hâm tỷ độ"
Người thương nói đỡ "lão hay đùa"
Trần Thị Lợi
MAY NHỜ ...
Học mãi thơ làm vẫn chửa ưa
Nhưng rồi cũng thích ngại chi thừa
Múa tồi khen đẹp nhờ đèn cóc
Hát dở muốn hay đợi gió mưa
Chữ tốt chọn làm nghe lộn xộn
Văn hay vận dụng thấy lưa thưa
May nhờ bè bạn khuyên bày giúp
Cảm tạ tình thâm, chẳng phải đùa.
TXS
10/07/2013
* Bạn Tuyên thân! Bạn xóa bớt tin nhắn trong hộp thư để anh em gửi tâm sự chứ? Sáng nay TXS gửi mà báo lỗi "hộp thư đầy", mặc dù hộp thư của tôi đã xóa hết (tức là của bạn đầy). Xin lỗi bạn, không gửi được thư nên tự ý chữa lại mấy chữ TXS đã đổi màu. Đừng dận nhé!
tuyen45-ad
12-07-2013, 03:58 PM
LẠ KỲ
---*---
Tình yêu ở chốn trần gian
Lúc xa thì nhớ khi gần lại ôi
Nguyên nhân đổ phận, số trời
Sau tuần trăng mật đầy vơi nỗi sầu.
12/7/2013
Tuyen45
Tuyen45 có trang :
I - Thơ đường "ĐƯỜNG ĐẮNG / Tuye45"
II - Thơ Nguyễn Đăng Tuyên
Rất mông các bạn vào đúng trang để khỏi lạc lõng.
cảm ơn nhiều.
Trần Thị Lợi
13-07-2013, 04:07 AM
LẠ KỲ
---*---
Tình yêu ở chốn trần gian
Lúc xa thì nhớ khi gần lại ôi
Nguyên nhân đổ phận, số trời
Sau tuần trăng mật đầy vơi nỗi sầu.
12/7/2013
Tuyen45
TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
Còn gì đẹp giữa nhân gian
Tình sâu nghĩa nặng, sao bàn là ôi?
Thiêng liêng nhất dưới bầu trời
Yêu nhiều, thương nhớ tuôn rơi lệ sầu
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
13-07-2013, 03:20 PM
LẠ KỲ
---*---
Tình yêu ở chốn trần gian
Lúc xa thì nhớ khi gần lại ôi
Nguyên nhân đổ phận, số trời
Sau tuần trăng mật đầy vơi nỗi sầu.
12/7/2013
Tuyen45
TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
Còn gì đẹp giữa nhân gian
Tình sâu nghĩa nặng, sao bàn là ôi?
Thiêng liêng nhất dưới bầu trời
Yêu nhiều, thương nhớ tuôn rơi lệ sầu
Trần Thị Lợi
DÂN GIAN - QUAN THAM
Quan thì tham, dân thì gian
Có chi phải bận lời bàn than ôi!
Mặt đất lồng lộng lưới trời
Tham lam, gian trá đầu rơi để sầu.
TXS
13/07/2013
tuyen45-ad
13-07-2013, 04:32 PM
[/CENTER]
DÂN GIAN - QUAN THAM
Quan thì tham, dân thì gian
Có chi phải bận lời bàn than ôi!
Mặt đất lồng lộng lưới trời
Tham lam, gian trá đầu rơi để sầu.
TXS
13/07/2013
QUAN THAM - DÂN GIAN
---*---
Quan đại tham, dân đại gian
Xưa nay vẫn thế chi bàn thêm ôi
"Mang tai" luật nước chiếu trời
Thế mà bao kẻ chẳng rơi giọt sầu.
13/7/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
13-07-2013, 08:42 PM
QUAN THAM - DÂN GIAN
---*---
Quan đại tham, dân đại gian
Xưa nay vẫn thế chi bàn thêm ôi
"Mang tai" luật nước chiếu trời
Thế mà bao kẻ chẳng rơi giọt sầu.
13/7/2013
Tuyen45
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
DÂN GIAN - QUAN THAM
Quan thì tham, dân thì gian
Có chi phải bận lời bàn than ôi!
Mặt đất lồng lộng lưới trời
Tham lam, gian trá đầu rơi để sầu.
TXS
13/07/2013
LỒNG LỘNG LƯỚI TRỜI
Thượng bất chính, hạ dối gian
Là điều tất yếu lụi tàn hỡi ôi
Tránh sao lồng lộng lưới trời
Càng trông càng nghĩ càng khơi nỗi sầu
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
14-07-2013, 05:23 PM
THƠ
---*---
Thơ như cơm tẻ mỗi ngày
Không ăn thì đói dạ dày đòi ngay
Khi mà cơm rượu đủ đầy
Thơ là xúc tác qua ngày lại đêm
13/7/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
14-07-2013, 08:24 PM
THƠ
---*---
Thơ như cơm tẻ mỗi ngày
Không ăn thì đói dạ dày đòi ngay
Khi mà cơm rượu đủ đầy
Thơ là xúc tác qua ngày lại đêm
13/7/2013
Tuyen45
XƯỚNG HỌA
Giao lưu xướng họa hàng ngày
Câu thơ bày tỏ lòng này thẳng ngay
Nghĩa tình sau trước vẹn đầy
Thời gian bất kể là ngày hay đêm
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
15-07-2013, 10:50 AM
THƠ
---*---
Thơ như cơm tẻ mỗi ngày
Không ăn thì đói dạ dày đòi ngay
Khi mà cơm rượu đủ đầy
Thơ là súc tác qua ngày lại đêm
13/7/2013
Tuyen45
CƠM
Cơm như vợ bẵm từng ngày
Đói no đã sẵn bánh dày trao ngay
Biết bao nhiêu mới là đầy
Cơm ăn vợ bẵm cả ngày lẫn đêm.
TXS
15/07/2013
Tran Xuan Sinh
15-07-2013, 10:51 AM
THÂN THƯƠNG
Hàng ngày dỗ trẻ dạ vui tươi
Bé thức hân hoan đón nụ cười
Cháu ngủ như thiên thần hiển hiện
Thân thương tiếng khóc nở hoa đời
Trần Thị Lợi
LỘC ĐỜI
Có cháu niềm mong thật sáng tươi
Ông bà hạnh phúc thỏa vui cười
Đôi người khuyên bảo đừng mang khổ
Ta thấy trời cho lộc của đời.
TXS
15/07/2013
donguyenxuan31@iahoo.com
15-07-2013, 11:34 AM
Hạ sắp qua rồi lá vẫn tươi
Ngồi trông cháu ngủ thấy như cười
tuyen45-ad
15-07-2013, 04:56 PM
http://data.batdongsan.com.vn//Articles/CKE/120309/images/suong/526.JPG
ĐỒNG HOA DẠI
---*---
Hoa dại trổ bông đồng cỏ trống
Đây xưa cấy nếp vẫn đồ xôi
Con chuồn đỏ lượn chao nghiêng cánh
Trên ruộng quê mình đã cút côi
Mở cửa phải chăng là có lỗi
Khó che cát bụi ám tanh hôi
Cánh đồng xanh tốt nay hoang hóa
Dự án mở ra, khép lại rồi
Ruộng đất mênh mông xanh bốn vụ
Nay đà hoa cỏ bướm ong cười
Bác nông dân lặng người ngơ ngác
Kẻ đứng ngoài cười thắng cuộc chơi.
13/7/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
17-07-2013, 11:55 AM
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA
---*---
Ta đi tìm lại người xưa
Gom mây góp gió hái mùa hoa yêu
Nhìn trong đôi mắt diễm kiều
Thấy bao tia sáng trái chiều lòng đau
Thương cho bông sậy, bông lau
Dãi dầu sương gió sắc màu tàn phai
Gom thu nhặt nắng ban mai
Gửi về nơi ấy thương ai bùi ngùi
Xuân đi lòng những sụt sùi
Hoàng hôn nắng quái chẳng vùi được hoa
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Tình ta chắp vá đậm đà yêu thương.
14/7/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
18-07-2013, 10:30 AM
THỎA LÒNG
Nay vui ríu rít cạnh cháu thơ
Giấc ngủ lo toan ước đúng giờ
Sữa, bột sao cho vừa đủ lượng
Bà ngồi ngắm cháu thỏa lòng mơ
Trần Thị Lợi
SƯỚNG THẾ
Sướng thế làm bà cháu với thơ
Sữa pha, cháo bón phải hàng giờ
Thân già mệt mỏi trông chừng được
Thật xứng đích tôn, thỏa nỗi mơ.
TXS
18/07/2013
tuyen45-ad
23-07-2013, 07:36 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-VOynZkiKVPY/UewX3auvDZI/AAAAAAAADhY/fb3f7Co23RY/w500-h375-no/ap_20110905102928920.jpg
ĐỒNG HOANG
---*---
Bỏ trống đồng hoang mọc sậy lau
Chiêm mùa lúa tốt đã đi đâu..?
Đấu thầu dự án giờ treo lại
Thất nghiệp lão nông rối cả đầu.
21/7/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
23-07-2013, 08:36 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-VOynZkiKVPY/UewX3auvDZI/AAAAAAAADhY/fb3f7Co23RY/w500-h375-no/ap_20110905102928920.jpg
ĐỒNG HOANG
---*---
Bỏ trống đồng hoang mọc sậy lau
Chiêm mùa lúa tốt đã đi đâu..?
Đấu thầu dự án giờ treo lại
Thất nghiệp lão nông rối cả đầu.
21/7/2013
Tuyen45
CỜ LAU
Ngày xưa Bộ lĩnh chơi cờ lau
Mới được nên Vua chẳng lạ đâu
Thời mới ruộng hoang đành bỏ phế
Nhà nông thất nghiệp ai “công đầu”?
TXS
23/07/2013
Huy Thanh
23-07-2013, 11:31 AM
ĐỒNG HOANG
---*---
Bỏ trống đồng hoang mọc sậy lau
Chiêm mùa lúa tốt đã đi đâu..?
Đấu thầu dự án giờ treo lại
Thất nghiệp lão nông rối cả đầu.
21/7/2013
Tuyen45
CỜ LAU
Ngày xưa Bộ lĩnh chơi cờ lau
Mới được nên Vua chẳng lạ đâu
Thời mới ruộng hoang đành bỏ phế
Nhà nông thất nghiệp ai “công đầu”?
TXS
23/07/2013
THẾ VỢ
Vợ ốm thay nàng sáng dậy lau
Chổi chà giỏ xách để nơi đâu?
Quét nhà nhanh gọn rồi đi chợ
Giá thách ôi thôi nhức cả đầu!
Huy Thanh
tuyen45-ad
24-07-2013, 02:44 PM
http://www.sieunhien.com/images/plg_imagesized/1622-nghia-trang-truong-son.jpg
VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
---*---
Tôi về viếng mộ các anh
Không kèn, không trống, không danh phận gì
Chỉ đem tấm thẻ cử tri
Là dân nước Việt ấy vì biết ơn
Tôi quỳ cắm nén nhang thơm
Lên từng ngôi mộ đã sơn quốc kỳ
Các anh vì nước ra đi
Tuổi xuân hiến trọn trước khi hòa bình
Tên anh rạng rỡ quang vinh
Sống cùng lịch sử nước mình Việt Nam.
23/7/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
25-07-2013, 09:47 AM
VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
---*---
Tôi về viếng mộ các anh
Không kèn, không trống, không danh phận gì
Chỉ đem tấm thẻ cử tri
Là dân nước Việt ấy vì biết ơn
Tôi quỳ cắm nén nhang thơm
Lên từng ngôi mộ đã sơn quốc kỳ
Các anh vì nước ra đi
Tuổi xuân hiến trọn trước khi hòa bình
Tên anh rạng rỡ quang vinh
Sống cùng lịch sử nước mình Việt Nam.
23/7/2013
Tuyen45
NGÀY 27-7
Hai bảy tháng bảy nhìn anh
Người trong ảnh đã ghi danh còn gì!
Sao ai ngoại cảm tiên tri
Bảo không tên có phải vì quên ơn
Xin dâng một nén hương thơm
Trên bàn thờ với màu sơn quân kỳ
Nhớ ngày chúng mình cùng đi
Bao lời hẹn ước chờ khi thanh bình ...
Nhiều người đồng đội hiển vinh
Có nhớ chăng những bạn mình vào Nam.
TXS
25/07/2013
Nắng Xuân
25-07-2013, 11:38 AM
http://www.sieunhien.com/images/plg_imagesized/1622-nghia-trang-truong-son.jpg
VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
---*---
Tôi về viếng mộ các anh
Không kèn, không trống, không danh phận gì
Chỉ đem tấm thẻ cử tri
Là dân nước Việt ấy vì biết ơn
Tôi quỳ cắm nén nhang thơm
Lên từng ngôi mộ đã sơn quốc kỳ
Các anh vì nước ra đi
Tuổi xuân hiến trọn trước khi hòa bình
Tên anh rạng rỡ quang vinh
Sống cùng lịch sử nước mình Việt Nam.
23/7/2013
Tuyen45
Cám ơn tác giả Nguyễn Đăng Tuyên về bài thơ rất hay và nhiều ý nghĩa nhân ngày TBLS sắp tới.
tuyen45-ad
26-07-2013, 11:37 AM
MƠ
---*---
Trên đời sao lắm ước mơ
Người mơ mài chữ ghép thơ tứ bình
Tôi mơ bạn gái chung tình
Môi kề má áp ta mình cười tươi.
23/7/2013
Tuyen45
donguyenxuan31@iahoo.com
26-07-2013, 03:53 PM
YÊU
Thơ Tuyên giờ lãng mạn ghê
Cũng yêu say đắm đam mê sự tình
Càng yêu vẻ đẹp tươi xinh
Hoa con gái tươi xanh bốn mùa .
Huy Thanh
26-07-2013, 05:44 PM
MƠ
---*---
Trên đời sao lắm ước mơ
Người mơ mài chữ ghép thơ tứ bình
Tôi mơ bạn gái chung tình
Môi kề má áp ta mình cười tươi.
23/7/2013
Tuyen45
MỘNG MƠ
Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
Mộng thành thi sĩ dệt thơ vạn bình
Mộng mơ đến hạc vẫn tình
Trên lầu vọng nguyệt đôi mình thắm tươi
Huy Thanh
tuyen45-ad
26-07-2013, 11:32 PM
MỘNG MƠ
Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
Mộng thành thi sĩ dệt thơ vạn bình
Mộng mơ đến hạc vẫn tình
Trên lầu vọng nguyệt đôi mình thắm tươi
Huy Thanh
NHỚ
---*---
Tuổi hồng chìm ngập trong mơ
Tương lai rộng mở hồn thơ thái bình
Đôi ta thủ thỉ chuyện tình
Nụ hường chớm nở môi mình hoa tươi.
24/7/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
27-07-2013, 12:04 PM
NHỚ
---*---
Tuổi hồng chìm ngập trong mơ
Tương lai rộng mở hồn thơ thái bình
Đôi ta thủ thỉ chuyện tình
Nụ hường chớm nở môi mình hoa tươi.
24/7/2013
Tuyen45
MỘNG MƠ
Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
Mộng thành thi sĩ dệt thơ vạn bình
Mộng mơ đến hạc vẫn tình
Trên lầu vọng nguyệt đôi mình thắm tươi
Huy Thanh
ĐỜI MƠ
Đời là một chuỗi mộng mơ
Bé mơ vú mẹ, trẻ thơ vú bình
Trưởng thành mơ cuộc giao tình
Già mơ chuyện cũ như mình còn tươi.
TXS
Huy Thanh
27-07-2013, 05:04 PM
NHỚ
---*---
Tuổi hồng chìm ngập trong mơ
Tương lai rộng mở hồn thơ thái bình
Đôi ta thủ thỉ chuyện tình
Nụ hường chớm nở môi mình hoa tươi.
24/7/2013
Tuyen45
ĐỜI MƠ
Đời là một chuỗi mộng mơ
Bé mơ vú mẹ, trẻ thơ vú bình
Trưởng thành mơ cuộc giao tình
Già mơ chuyện cũ như mình còn tươi.
TXS
TÌNH
Du sơn ngoạn thủy mộng mơ
Đường xa xứ lạ tứ thơ ngát bình
Yêu nhau thắm thiết mới tình
Dưới giàn thiên lý chúng mình xinh tươi
Huy Thanh
tuyen45-ad
27-07-2013, 11:03 PM
NHỚ
---*---
Tuổi hồng chìm ngập trong mơ
Tương lai rộng mở hồn thơ thái bình
Đôi ta thủ thỉ chuyện tình
Nụ hường chớm nở môi mình hoa tươi.
24/7/2013
Tuyen45
ĐỜI MƠ
Đời là một chuỗi mộng mơ
Bé mơ vú mẹ, trẻ thơ vú bình
Trưởng thành mơ cuộc giao tình
Già mơ chuyện cũ như mình còn tươi.
TXS
TÌNH
Du sơn ngoạn thủy mộng mơ
Đường xa xứ lạ tứ thơ ngát bình
Yêu nhau thắm thiết mới tình
Dưới giàn thiên lý chúng mình xinh tươi
Huy Thanh
NƠI ĐÂY
---*---
Nơi đây đẹp tựa giấc mơ
Chén trà, ly rượu vịnh thơ, họa, bình
Sân chơi đượm nghĩa vẹn tình
Vườn hoa đua sắc chúng mình thêm tươi.
25/7/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
28-07-2013, 10:06 AM
http://media.tinmoi.vn/2012/04/14/1_7_1334367041_08_3.jpg
ĐÊM HOA ĐĂNG
---*---
Anh nằm tận đáy sông sâu
Giữa dòng Thạch Hãn đỏ ngầu phù sa
Hương trầm khói quyện vòng hoa
Nghĩa trang sâu thẳm mộ là đại dương
Năm xưa đây bãi chiến trường
Lệnh kèn xung trận anh thương đồng bào
Hoa đăng nay tựa vì sao
Nhân dân tưởng nhớ cúi chào các anh
Nghẹn ngào nước mắt vòng quanh
Từ trong sâu thẳm lòng thành biết ơn.
27/7/2013
Tuyen45
Huy Thanh
28-07-2013, 08:29 PM
NƠI ĐÂY
---*---
Nơi đây đẹp tựa giấc mơ
Chén trà, ly rượu vịnh thơ, họa, bình
Sân chơi đượm nghĩa vẹn tình
Vườn hoa đua sắc chúng mình thêm tươi.
25/7/2013
Tuyen45
TUỔI THƠ
Yêu em cả một trời mơ
Hoa cài tim tím họa thơ lục bình
Thanh mai trúc mã nghĩa tình
Tuổi thơ hồi tưởng bọn mình thắm tươi
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
29-07-2013, 05:12 AM
http://media.tinmoi.vn/2012/04/14/1_7_1334367041_08_3.jpg
ĐÊM HOA ĐĂNG
---*---
Anh nằm tận đáy sông sâu
Giữa dòng Thạch Hãn đỏ ngầu phù sa
Hương trầm khói quyện vòng hoa
Nghĩa trang sâu thẳm mộ là đại dương
Năm xưa đây bãi chiến trường
Lệnh kèn xung trận anh thương đồng bào
Hoa đăng nay tựa vì sao
Nhân dân tưởng nhớ cúi chào các anh
Nghẹn ngào nước mắt vòng quanh
Từ trong sâu thẳm lòng thành biết ơn.
27/7/2013
Tuyen45
NGÀY HƯƠNG KHÓI
Đáp đền nghĩa nặng ơn sâu
Khói hương, lửa nến giọt sầu lệ sa
Dâng hồn liệt sĩ ngàn hoa
Anh linh siêu thoát sáng lòa vầng dương
Xông pha lửa đạn sa trường
Tấm thân mặc kệ gió sương chiến bào
Mộ phần đỏ ánh cờ sao
Ngàn đời Tổ Quốc, đồng bào nhớ anh
Nén hương tỏa khói vòng quanh
Cúi đầu tỏ tấm lòng thành ghi ơn
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
29-07-2013, 08:02 PM
http://media.tinmoi.vn/2012/04/14/1_7_1334367041_08_3.jpg
ĐÊM HOA ĐĂNG
---*---
Anh nằm tận đáy sông sâu
Giữa dòng Thạch Hãn đỏ ngầu phù sa
Hương trầm khói quyện vòng hoa
Nghĩa trang sâu thẳm mộ là đại dương
Năm xưa đây bãi chiến trường
Lệnh kèn xung trận anh thương đồng bào
Hoa đăng nay tựa vì sao
Nhân dân tưởng nhớ cúi chào các anh
Nghẹn ngào nước mắt vòng quanh
Từ trong sâu thẳm lòng thành biết ơn.
27/7/2013
Tuyen45
ĐÀI ƠN
Thạch Hãn ơi! Dòng nước sâu
Phải chăng lệ chảy sắc ngầu đỏ sa
Muôn đời kết những đài hoa
Tình là nỗi nhớ, cõi là âm dương
Sông ơi! Ngày ấy đêm trường
Biết bao chiến sĩ súng - thương - chiến bào
Vượt sông trời tối trăng sao
Giữa làn bom đạn máu trào từ anh...
Khúc sông xưa đã vây quanh
Triệu hoa đăng rải kết thành đài ơn.
TXS
29/07/2013
tuyen45-ad
29-07-2013, 10:45 PM
HỒI TƯỞNG
---*---
Tuổi cao thân giống củi khô
Tiếc ngày tuổi ngọc giấc mơ thiếu thời
Đôi bầu má núm miệng cười
Như bông hoa nở sáng ngời trời xuân.
27/7/2013
Tuyen45
Huy Thanh
30-07-2013, 08:56 AM
HỒI TƯỞNG
---*---
Tuổi cao thân giống củi khô
Tiếc ngày tuổi ngọc giấc mơ thiếu thời
Đôi bầu má núm miệng cười
Như bông hoa nở sáng ngời trời xuân.
27/7/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1Zf3KohlkSfyI79EfqtjgQnRlbRbRC 3J3n41hWk__bNVdZb8L
HỒI ỨC
Tuyết đông giá lạnh cành khô
Nhớ thương áo trắng tình mơ một thời
Đùa vui chúng bạn tươi cười
Như ngàn hoa nở rạng ngời sắc xuân
Huy Thanh
Lệ Hà
31-07-2013, 09:03 AM
CHIỀU TÍM
Một thời dưới bóng hàng cây
Những tà áo trắng dáng gầy duyên xưa
Bông Ngọc lan ngát hương đưa
Ai cài lên tóc giữa mùa nắng rơi
Hè về phượng đỏ sắc trời
Chia tay để nhớ cái thời thơ ngây
Gặp nhau chiều tím chân mây
Quay về kỷ niệm chốn nầy em ơi!
TXS
30/07/2013
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ42XiobWUz2GfaZl10bvUW6q3LBvfPF vmbMvJl9pMEpERH9vVg
PHỐ XƯA
Điệp vàng nở rực cành cây
Cánh bay lả tả ngập đầy phố xưa
Ngọt ngào quyến rũ hương đưa
Ong bay tìm mật bướm đùa phấn rơi
Hoa khoe sắc cả đất trời
Áo dài tha thướt mộng đời thơ ngây
Thẩn thờ dạo cảnh ngắm mây
Mơ ngày tái ngộ vui vầy người ơi!
Lệ Hà
donguyenxuan31@iahoo.com
31-07-2013, 03:11 PM
NHỚ VỀ
Bẩy mươi xuân ngoại đâu khô
Đã từng có những mộng mơ dưới thời
Thanh xuân thắm nở nụ cười
Cùng nhau chảy hội sáng ngời nét xuân.
31 - 7 2013
N - X - Đ
tuyen45-ad
31-07-2013, 06:06 PM
CHIỀU TÍM
Một thời dưới bóng hàng cây
Những tà áo trắng dáng gầy duyên xưa
Bông Ngọc lan ngát hương đưa
Ai cài lên tóc giữa mùa nắng rơi
Hè về phượng đỏ sắc trời
Chia tay để nhớ cái thời thơ ngây
Gặp nhau chiều tím chân mây
Quay về kỷ niệm chốn nầy em ơi!
TXS
30/07/2013
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ42XiobWUz2GfaZl10bvUW6q3LBvfPF vmbMvJl9pMEpERH9vVg
PHỐ XƯA
Điệp vàng nở rực cành cây
Cánh bay lả tả ngập đầy phố xưa
Ngọt ngào quyến rũ hương đưa
Ong bay tìm mật bướm đùa phấn rơi
Hoa khoe sắc cả đất trời
Áo dài tha thướt mộng đời thơ ngây
Thẩn thờ dạo cảnh ngắm mây
Mơ ngày tái ngộ vui vầy người ơi!
Lệ Hà
http://a9.vietbao.vn/images/vn905/Showbiz_Viet/50890198_mat-ngoc-2.jpg
TRƯỜNG XƯA
---*---
Sân trường tỏa mát tán cây
Phất phơ tà áo dáng gày người xưa
Trên cành cánh phượng đung đưa
Chim chuyền ríu rít đang mùa hoa rơi
Sang hè nắng trải vàng trời
Bút lưu ngày ấy một thời ngô ngây
Bờ Thương bước dạo dưới mây
Ngẫm về quá khứ nơi này bạn ơi !
31/7/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
03-08-2013, 07:00 AM
GIÓ CÁT
---*---
Sao lòng cứ thấy râm rây
Nhìn phương trời ấy núi mây điệp trùng
Biên thùy đâu có đệm nhung
Sương sa, nắng táp bụi tung sóng trào.
31/7/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
03-08-2013, 11:39 AM
GIÓ CÁT
---*---
Sao lòng cứ thấy râm rây
Nhìn phương trời ấy núi mây điệp trùng
Biên thùy đâu có đệm nhung
Sương sa, nắng táp bụi tung sóng trào.
31/7/2013
Tuyen45
ĐỒNG QUÊ
Giao mùa lất phất mưa rây
Bão số năm đã thổi mây trùng trùng
Lúa đang non mướt như nhung
Phen này ắt sẽ gió tung nước trào.
TXS
03/08/2013
tuyen45-ad
04-08-2013, 08:04 AM
ĐỒNG QUÊ
Giao mùa lất phất mưa rây
Bão số năm đã thổi mây trùng trùng
Lúa đang non mướt như nhung
Phen này ắt sẽ gió tung nước trào.
TXS
03/08/2013
CHIỀU NGÂU
---*---
Chiều ngâu sấm dậy gió rây
Bầu trời xám xịt nước mây ngàn trùng
Màn đen tựa tấm vải nhung
Như đang che mặt bít bưng thoái trào.
1/8/2013
Tuyen45
Huy Thanh
04-08-2013, 09:02 AM
ĐỒNG QUÊ
Giao mùa lất phất mưa rây
Bão số năm đã thổi mây trùng trùng
Lúa đang non mướt như nhung
Phen này ắt sẽ gió tung nước trào.
TXS
03/08/2013
CHIỀU NGÂU
---*---
Chiều ngâu sấm dậy gió rây
Bầu trời xám xịt nước mây ngàn trùng
Màn đen tựa tấm vải nhung
Như đang che mặt bít bưng thoái trào.
1/8/2013
Tuyen45
VÓ TUNG
Tình thương sao lại đem rây
Cân đo đong đếm trời mây trập trùng
Yêu rồi ngày nhớ đêm nhung
Chàng ra biên ải vó tung lệ trào
Huy Thanh
donguyenxuan31@iahoo.com
04-08-2013, 04:37 PM
BÃO CHIỀU
Bão về gió giật mưa rây
Quan san muôn dậm nước mây trập trùng
Lúa thì con gái như nhung
Sóng sô chớp giật nước tung cuốn trào.
4 - 8 - 2013
N - X - Đ
Trần Thị Lợi
05-08-2013, 04:43 AM
CHIỀU NGÂU
---*---
Tý tách giọt gianh tựa tiếng đàn
Ngâu về mưa muộn lúc chiều sang
Sấm gầm chớp dật trên đầu núi
Thác déo gió reo dưới đại ngàn
Tối đến bờ Thương hình nguyệt ảo
Đêm về bến Đợi bóng mây chan
Đường đời lắm nẻo xuyên ngang thế
Giả dối tráo trơ cứ ngập tràn.
3/8/2013
Tuyen45
MƯA NGÂU
Chim Ô Thước đã kết thành đàn
Chức Nữ Ngưu Lang có lối sang
Lã chã mưa Ngâu sầu ngả núi
Ầm ào gió Chướng hận nghiêng ngàn
Xa lòng mãi nhớ tình sâu lắng
Giáp mặt càng thương nghĩa chứa chan
Ngóng đợi năm dài không chuyển đổi
Thiên duyên cách trở tủi dâng tràn
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
06-08-2013, 12:18 AM
BẾN ĐỢI
---*---
Người đi bến đứng thẫn thờ
Mái chèo buông thõng con đò chênh chao
Gió thu sóng nước lao xao
Vỗ vào bờ cát như cào lòng ai.
31/7/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
06-08-2013, 09:07 AM
BẾN ĐỢI
---*---
Người đi bến đứng thẫn thờ
Mái chèo buông thõng con đò chênh chao
Gió thu sóng nước lao xao
Vỗ vào bờ cát như cào lòng ai.
31/7/2013
Tuyen45
THUYỀN MONG
Tình đời chung thủy tôn thờ
Thuyền về bến chẳng bao giờ đảo chao
Vơi đầy sông nước xôn xao
Thuyền mong cập bến dạt dào tình ai
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
07-08-2013, 05:21 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrj4aPK6siQt0ZpXEGUiOpyeZlNbYO5 umBQ24KJyIqh7U2jBCkQA
DẤU XƯA
"Mời bạn ghé chơi nhà tôi
Tuy nghèo, nhưng sẵn tình đời thủy chung"
Biển khơi sóng vỗ muôn trùng
Hải âu bắt cá về cùng núi non
Nghiệp anh sư phạm lầu son
Về hưu nghiên bút vẫn còn dấu xưa
Lệ Hà
Lệ Hà
07-08-2013, 06:50 PM
BẾN ĐỢI
---*---
Người đi bến đứng thẫn thờ
Mái chèo buông thõng con đò chênh chao
Gió thu sóng nước lao xao
Vỗ vào bờ cát như cào lòng ai.
31/7/2013
Tuyen45
THUYỀN MONG
Tình đời chung thủy tôn thờ
Thuyền về bến chẳng bao giờ đảo chao
Vơi đầy sông nước xôn xao
Thuyền mong cập bến dạt dào tình ai
Trần Thị Lợi
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj8R8TKzkTEjzOdVfaydyoWgdhW56Uk aWueggit6bgJlorIco4Gw
THU CHIỀU
Lòng con mãi nhớ phụng thờ
Vắng cha xa mẹ cuộc đời nghiêng chao
Chiều thu vàng lá xuyến xao
Lệ rơi đẫm mắt dâng trào tim ai
Lệ Hà
tuyen45-ad
07-08-2013, 10:53 PM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn vọng lại tiếng chuông
Tai nghe ngỡ tưởng thánh đường...Noel
Trên đời sao lắm bon chen
Thương trường thật giả trắng đen lòng người.
7//8/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
08-08-2013, 06:15 AM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn vọng lại tiếng chuông
Tai nghe ngỡ tưởng thánh đường...Noen
Trên đời sao lắm bon chen
Thương trường thật giả trắng đen lòng người.
7//8/2013
Tuyen45
CẦU TIÊN PHẬT
Xa nghe vẳng tiếng mõ, chuông
Đền, chùa hay chốn lễ đường bến EN
Nam thanh nữ tú đua chen
Mong cầu đến chốn Phật, Tiên cứu người
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
08-08-2013, 09:18 AM
BẾN ĐỢI
---*---
Người đi bến đứng thẫn thờ
Mái chèo buông thõng con đò chênh chao
Gió thu sóng nước lao xao
Vỗ vào bờ cát như cào lòng ai.
31/7/2013
Tuyen45
THUYỀN MONG
Tình đời chung thủy tôn thờ
Thuyền về bến chẳng bao giờ đảo chao
Vơi đầy sông nước xôn xao
Thuyền mong cập bến dạt dào tình ai
Trần Thị Lợi
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9bBjU5HYHe2PIhxLQRqy84OkkY5JnZ 3Bsx67pVKzb9hxXQLYh
HẠT MƯA
Hoa hồng rực sáng bàn thờ
Lung linh ánh nến bóng vờ lượn chao
Tình yêu nồng ấm dạ xao
Hạt mưa rơi áo bên rào đợi ai
Lệ Hà
Lệ Hà
08-08-2013, 09:39 AM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn vọng lại tiếng chuông
Tai nghe ngỡ tưởng thánh đường...Noen
Trên đời sao lắm bon chen
Thương trường thật giả trắng đen lòng người.
7//8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJBx1HyNUVZpmKSNqgdAV7o77oI8jkz m3ziNFXm8IQm65ON67kFQ
MƠ
Đồi xa vang vọng hồi chuông
Đêm mơ mộng ngỡ giáo đường...Noel
Giáng Sinh dự lễ đông chen
Bán buôn qua lại đan xen dòng người
Lệ Hà
tuyen45-ad
08-08-2013, 02:51 PM
CHIỀU BUỒN
---*---
Chiều buồn vọng lại tiếng chuông
Tai nghe ngỡ tưởng thánh đường...Noel
Trên đời sao lắm bon chen
Thương trường thật giả trắng đen lòng người.
7//8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJBx1HyNUVZpmKSNqgdAV7o77oI8jkz m3ziNFXm8IQm65ON67kFQ
MƠ
Đồi xa vang vọng hồi chuông
Đêm mơ mộng ngỡ giáo đường...Noel
Giáng Sinh dự lễ đông chen
Bán buôn qua lại đan xen dòng người
Lệ Hà
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/03/01/1330592966.img.jpg
TUẦN RẰM
---*---
Tuần rằm vang mõ vọng chuông
Ngoài đường nhộn nhịp ngỡ mừng...Noel
Ngã năm, ngã bảy chúc chen
Phố hè tắc nghẽn đỏ đen những người.
8/8/2013
Tuyen45
Lệ Hà
08-08-2013, 05:31 PM
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/03/01/1330592966.img.jpg
TUẦN RẰM
---*---
Tuần rằm vang mõ vọng chuông
Ngoài đường nhộn nhịp ngỡ mừng...Noel
Ngã năm, ngã bảy chúc chen
Phố hè tắc nghẽn đỏ đen những người.
8/8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzi-haTaAgGTeRGA4etuFAipzqcS_yFgRuBEamzISulunhHTVX
THÁP CHUÔNG
Chim chiều ríu rít tháp chuông
Lầu Mây ngân tiếng như dường...Noel
Phố phường khắp nẻo vui chen
Nguyện cầu Thiên Chúa hoa sen dâng Người
Lệ Hà
tuyen45-ad
09-08-2013, 03:42 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzi-haTaAgGTeRGA4etuFAipzqcS_yFgRuBEamzISulunhHTVX
THÁP CHUÔNG
Chim chiều ríu rít tháp chuông
Lầu Mây ngân tiếng như dường...Noel
Phố phường khắp nẻo vui chen
Nguyện cầu Thiên Chúa hoa sen dâng Người
Lệ Hà
http://babybaby.vn/data/upload/share/images648586__nh_NG2_la_kh_ng_khf___n_Gi_ng_Sinh_t _i_nha_th____c_Ba___Copy.jpg
CẦU THÁNH
---*---
Canh khuya vẳng vọng nhịp chuông
Như đang thúc giục lễ đường ... Nôel
Nhà thờ cũng cảnh lấn chen
Đua vào cầu thánh rửa đen kiếp người.
9/8/2013
Tuyen45
Lệ Hà
09-08-2013, 07:47 PM
http://babybaby.vn/data/upload/share/images648586__nh_NG2_la_kh_ng_khf___n_Gi_ng_Sinh_t _i_nha_th____c_Ba___Copy.jpg
CẦU THÁNH
---*---
Canh khuya vẳng vọng nhịp chuông
Như đang thúc giục lễ đường ... Nôel
Nhà thờ cũng cảnh lấn chen
Đua vào cầu thánh rửa đen kiếp người.
9/8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQO8tGLEHUvDTMBwH-5eeDUxFohKD-tPRAZQb9mLFXec6nzTJL4Q
CHÚ GÙ
Chú Gù leo tận lầu chuông
Kéo dây vang vọng thiên đường...Noel
Núi thờ Đức Mẹ tranh chen
Ngôi sao chiếu sáng giải đen bao người
Lệ Hà
tuyen45-ad
09-08-2013, 11:41 PM
ĐỒNG ĐỘI
---*---
"Tặng chị Lương"
(vợ thương binh, nạn nhân chất độc da cam)
"Đỗ Xuân Uyển"
Đến thăm đồng đội tháng tư
Ngày vui đại thắng giã từ chiến tranh
Anh gần như lá lìa cành
Thân hình tàn tạ da xanh liệt giường
Khẳng khưu đúng một bộ xương
Sống đời thực vật đau thương thế này
Qua năm suốt tháng ngày ngày
Chị nhà chăm sóc đắp dày ân sâu
Thương chồng chị nuốt nỗi đau
Chẳng hề hé miệng nửa câu phàn nàn
Năm xưa chiến đấu bền gan
Xông pha lửa đạn giặc càn chiến khu
Anh nhanh như sóc diệt thù
Bom xăng hóa học khói mù thương vong
Hiểm nguy anh chẳng bận lòng
Sau ngày thống nhất đời thường vui reo
Giờ đây căn bệnh hiểm nghèo
Hành hạ thân thể lại theo gia đình
Anh nằm giường đó một mình
Mười năm ngã bệnh nghĩa tình phu thê
Tháng tư đồng đội kéo về
Hàng năm thăm viếng vẹn bề tình quân
Động viên khích lệ tinh thần
Món quà nhỏ bé chỉ ngần này thôi
Chị vui nhận giúp anh rồi
Quà tình quà nghĩa của người chiến binh .
Tuyen45.
Trần Thị Lợi
10-08-2013, 05:01 AM
Xa nhau
Xa nhau khi nắng nhạt chiều
Quê nhà trống vắng cô liêu trong lòng
Muôn trùng người có biết không?
Đoàn chim tránh rét vẫn mong ngày về.
Lê Thanh Sơn
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa7ntkO26Uw_jYquvZ9zZGna8KwpFrW aQNCeNIE3huG-D2ZpPP
NHỚ QUÊ
Chuông chùa hòa tiếng gió chiều
Dừng chân ngắm cảnh tịch liêu nao lòng
Đàn chim chao lượn tầng không
Nhớ quê thương mẹ mãi mong quay về
Lệ Hà
CUỐI CHIỀU
Bên chân sườn dốc cuối chiều
Bao tình vương vấn mến yêu bên lòng
Đất gần, cao vợi tầng không
Cội nguồn nước chảy vẫn trông sóng về
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
12-08-2013, 12:35 PM
CHỚ
---*---
Canh khuya mõ gõ đọc kinh
Khẩn cầu đức phật ban lành phước cho
Để đời hết nỗi âu lo
Chớ tham quyền chức, nghĩ cho bạc đầu.
12/8/2013
Tuyen45
Lệ Hà
12-08-2013, 01:21 PM
CHỚ
---*---
Canh khuya mõ gõ đọc kinh
Khẩn cầu đức phật ban lành phước cho
Để đời hết nỗi âu lo
Chớ tham quyền chức, nghĩ cho bạc đầu.
12/8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvNhRlCXIequkKf_BK--e3MbB-PDW0p19wBgONgItbOjk-2ktTBw
NGUYỆN CẦU
Sớm mai dự lễ cầu kinh
Nguyện xin Đức Mẹ thương tình ban cho
Cuộc đời lắm nỗi buồn lo
Canh dài thao thức nằm co gối đầu
Lệ Hà
Huy Thanh
12-08-2013, 05:53 PM
CHỚ
---*---
Canh khuya mõ gõ đọc kinh
Khẩn cầu đức phật ban lành phước cho
Để đời hết nỗi âu lo
Chớ tham quyền chức, nghĩ cho bạc đầu.
12/8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvNhRlCXIequkKf_BK--e3MbB-PDW0p19wBgONgItbOjk-2ktTBw
NGUYỆN CẦU
Sớm mai dự lễ cầu kinh
Nguyện xin Đức Mẹ thương tình ban cho
Cuộc đời lắm nỗi buồn lo
Canh dài thao thức nằm co gối đầu
Lệ Hà
NHÀ NGHÈO
Sớm hôm câu cá bờ kinh
Cầu xin Hà Bá nghĩ tình thưởng cho
Nhà nghèo sáng nghĩ chiều lo
Trưa hè oi ả quạt mo mát đầu
Huy Thanh
tuyen45-ad
14-08-2013, 11:33 PM
SẦU THƯƠNG
---*---
Thương người giãi nắng giầm mưa
Chợ đời lăn lộn duyên xưa lụi tàn
Từ ngày rẽ lối sang ngang
Đêm sầu thấm gối ngày tràn lệ rơi
Tưởng là người phụ tình tôi
Xe hoa bước xuống là đời thăng hoa
Đâu ngờ phận hẩm duyên hà
Chưa qua trăng mật đời hoa đã tàn
Tình yêu chẳng thể sẻ san
Ván thuyền đã đóng là an phận thường
Tối trời gắp phải miếng xương
Gắp nhầm thì nhá biết nhường cho ai
Thương nàng tôi cứ thở dài
Trách mình khờ dại để hai đứa sầu.
14/8/2013
Tuyen45
Lệ Hà
15-08-2013, 04:39 PM
SẦU THƯƠNG
---*---
Thương người giãi nắng giầm mưa
Chợ đời lăn lộn duyên xưa lụi tàn
Từ ngày rẽ lối sang ngang
Đêm sầu thấm gối ngày tràn lệ rơi
Tưởng là người phụ tình tôi
Xe hoa bước xuống là đời thăng hoa
Đâu ngờ phận hẩm duyên hà
Chưa qua trăng mật đời hoa đã tàn
Tình yêu chẳng thể sẻ san
Ván thuyền đã đóng là an phận thường
Tối trời gắp phải miếng xương
Gắp nhầm thì nhá biết nhường cho ai
Thương nàng tôi cứ thở dài
Trách mình khờ dại để hai đứa sầu.
14/8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-84oAv2XAmMDow-lXpk3JNLoDRjEUVz3L5j0-PjT_MvKIkhor2w
NHỚ TÌNH XƯA
Đan tay lất phất hạt mưa
Ý tâm chưa hợp tình xưa chóng tàn
Hai nhà cách chiếc cầu ngang
Mà như xa lạ lệ tràn sầu rơi
Công thành người đã phụ tôi
Ngỡ khi danh toại cho đời nở hoa
Chia tay ly biệt hải hà
Một thời lặng lẽ mơ hoa mộng tàn
Đông tây hai nẻo quan san
Chân trời cầu chúc gia an thủ thường
Nhớ người da giấy gầy xương
Duyên thưa nợ mỏng đành nhường tình ai
Canh trường thao thức đêm dài
Cơm sôi thêm lửa cả hai cùng sầu
Lệ Hà
Huy Thanh
18-08-2013, 09:35 AM
SẦU THƯƠNG
---*---
Thương người giãi nắng giầm mưa
Chợ đời lăn lộn duyên xưa lụi tàn
Từ ngày rẽ lối sang ngang
Đêm sầu thấm gối ngày tràn lệ rơi
Tưởng là người phụ tình tôi
Xe hoa bước xuống là đời thăng hoa
Đâu ngờ phận hẩm duyên hà
Chưa qua trăng mật đời hoa đã tàn
Tình yêu chẳng thể sẻ san
Ván thuyền đã đóng là an phận thường
Tối trời gắp phải miếng xương
Gắp nhầm thì nhá biết nhường cho ai
Thương nàng tôi cứ thở dài
Trách mình khờ dại để hai đứa sầu.
14/8/2013
Tuyen45
HAI VẠN SẦU
Không dù đi dưới trời mưa
Nhớ thời áo trắng duyên xưa mau tàn
Tháng ngày đi học đò ngang
Thư về giã biệt lệ tràn tuôn rơi
Tham giàu người phụ phàng tôi
Má hồng chưa trọn đầu đời mơ hoa
Trời bày chi cảnh giang hà
Bây giờ đôi ngã cành hoa sớm tàn
Lạnh nồng nay chẳng thể san
Thôi đành chúc phúc vui an lẽ thường
Măng tươi bồi dưỡng hầm xương
Ngày xưa đèn sách em nhường cho ai
Trời đông thao thức đêm dài
Công thành lỗi hẹn thêm hai vạn sầu
Huy Thanh
tuyen45-ad
23-08-2013, 10:05 PM
ANH LÀ ĐẠI TÁ
---*---
(TẶNG ANH XUÂN QUANG)
Anh là đại tá đặc công
Chỉ huy đánh trận giặc không thể ngờ
Luồn sâu ém sát bụi bờ
Thực thi trinh sát bản đồ kiểm tra
Phương châm tác chiến vạch ra
Đánh đâu thắng đấy đúng là đặc công
Mới nghe đã sợ uy phong
Quân thù khiếp vía bàng hoàng hoang mang
Lịch sử nay đã sang trang
Tuổi cao buông súng về làng làm thơ
Anh luôn giữ vững ngọn cờ
Đấu tranh xây dựng ước mơ dân giàu
Ngày xưa tay súng dẫn đầu
Hôm nay tay bút sắc màu văn chương
Viết lên cuộc sống đời thường
Còn bao góc khuất trên đường ta đi
Trái ngang bao cảnh thị phi
Ố hoen truyền thống những gì cha ông
Tổ tiên chắc chẳng bằng lòng
Bởi còn con cháu ngược dònng sử sanh.
23/8/2013
Tuyen45
Huy Thanh
25-08-2013, 11:56 AM
Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh
Giá rét trên đường tới Quan Đông
Dừng chân suối vắng ,lạnh rừng thông.
Tiếng gió vi vu ,tái tái lòng.
Ngóng mãi trời mây ,lâu chuyển tiết.
Bao giờ lộ bến ải quan đông!
Bùi ngọc Minh
TUYẾT ĐÔNG
Giao mùa dạo cảnh ngắm đồi thông
Lá rụng sầu thương lạnh buốt lòng
Bảng lảng chim trời bay lặng lẽ
Chiều hôm tuyết phủ trắng trời đông
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
25-08-2013, 04:45 PM
TRÁI NGANG
---*---
Trái ngang bao cảnh thị phi
Ố hoen truyền thống những gì cha ông
Tổ tiên chắc chẳng bằng lòng
Bởi còn con cháu ngược dòng sử xanh.
23/8/2013
Tuyen45
THẢO NGUYÊN
Thảo nguyên đồng cỏ ngựa phi
Linh Chi mật ngọt lo gì, biếu ông
Mẹ cha vui vẻ hài lòng
Mái nhà hạnh phúc bên dòng suối xanh.
Lệ Hà
GIAN NAN
Bạn đà tới được châu phi
Của ngon vật lạ thiếu gì tặng ông
Đường về vất vả nhọc lòng
Gian nan trôi dạt giữa dòng nước xanh.
TXS
25/08/2013
Huy Thanh
25-08-2013, 06:55 PM
GIAN NAN
Bạn đà tới được châu phi
Của ngon vật lạ thiếu gì tặng ông
Đường về vất vả nhọc lòng
Gian nan trôi dạt giữa dòng nước xanh.
TXS
25/08/2013
DÒNG SÔNG XANH
Giăng câu được cá rô phi
Lẩu chua hay nướng món gì mời ông
Bà vui cháu thấy ấm lòng
Nhấp trà thưởng ngoạn cạnh dòng sông xanh
Huy Thanh
tuyen45-ad
27-08-2013, 07:55 AM
THAY MÙA
---*---
Hè qua thu đến thay mùa
Sắc vàng lá úa gió đùa hoa may
Hoàng hôn chim nhạn lượn bay
Xoay tròn giữa nắng cuối ngày trời trong
Vườn ai huệ trắng thơm nồng
Phải chăng công bón vun trồng người chăm
Phía Tây mây tím quầng thâm
Giọt ngâu bất chợt trong tâm rối bời
Mặt hồ sóng nước đầy vơi
Bông sen cuối vụ giữa trời ám u
Đồng quê vang tiếng nhạc ru
Chiếu hôm nắng quái xé mù tan nhanh
Chân trời cảnh đẹp tựa tranh
Quện hòa mây núi đồng hành tháng năm.
26/8/2013
Tuyen45
Lệ Hà
27-08-2013, 08:02 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbPBk85Iia_DLetQuOkXd8Nkfsi2Z7w G0RNXzQ6oexy4VPa7YjOQ
NHỚ NGÀY RA TRƯỜNG
Nắng thu vườn cúc trổ hoa
Giáo sinh hội tụ chan hòa tình thân
Hai năm rèn luyện chuyên cần
Phượng rơi bướm lượn đầy sân lá vàng
Tay ôm cặp sách mơ màng
Siêng năng học tập trông nàng đáng yêu
Áo dài tha thướt diễm kiều
Rời trường Sư Phạm lòng nhiều niềm vui
Chia tay bạn hữu bùi ngùi
Tương lai rộng mở, thuyền xuôi theo dòng
Đưa trò chở chữ sang sông
Yêu thương con trẻ sớm mong công thành
Học đường như một bức tranh
Ngõ đào xanh mát tỏa cành vươn xa
Ơn Thầy Cô dạy chúng ta
Trọn đời ghi nhớ đậm đà hương xưa
Lệ Hà (26-8-2013)
Lệ Hà
27-08-2013, 08:36 PM
THAY MÙA
---*---
Hè qua thu đến thay mùa
Sắc vàng lá úa gió đùa hoa may
Hoàng hôn chim nhạn lượn bay
Xoay tròn giữa nắng cuối ngày trời trong
Vườn ai huệ trắng thơm nồng
Phải chăng công bón vun trồng người chăm
Phía Tây mây tím quầng thâm
Giọt ngâu bất chợt trong tâm rối bời
Mặt hồ sóng nước đầy vơi
Bông sen cuối vụ giữa trời ám u
Đồng quê vang tiếng nhạc ru
Chiếu hôm nắng quái xé mù tan nhanh
Chân trời cảnh đẹp tựa tranh
Quện hòa mây núi đồng hành tháng năm.
26/8/2013
Tuyen45
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9n-RHNhIP4iWKOUaJ06OPl16nCvhqkVF3AYHuRvAbxmXRuV6-Pg
NHỚ LÀNG QUÊ
Tre vàng thay lá cuối mùa
Ngọc Lan thơm ngát hoa đùa cỏ may
Đàn cò nghiêng cánh lượn bay
Đồng xanh bát ngát tháng ngày nước trong
Đầm sen hồng trắng hương nồng
Nông dân cày cấy gieo trồng bón chăm
Mưa rơi ướt lạnh môi thâm
Áo tơi chẳng mặc can tâm tóc bời
Gió nồm lất phất chẳng vơi
Mây vần chớp giật bầu trời âm u
Đêm về nghe vọng tiếng ru
Trăng treo đầu ngọn sương mù tỏa nhanh
Thôn làng đẹp tựa như tranh
Rời quê lên phố học hành suốt năm
Lệ Hà
tuyen45-ad
28-08-2013, 10:51 PM
http://cayxanh.com.vn/images/products/products_1283827158.368585001254153508.jpg
CÂY CẢNH
---*---
Thế rồng, mã phượng nhờ người uấn
Khoe mẽ tên kêu chủ đặt cho
Thân thể tiếc thay nằm gọn chậu
Chân tay chói buộc phải nằm co.
28/8/2013
Tuyen45
CÂY CẢNH THẾ
---*---
Hổ phục thế Rồng Thuê thợ uấn
Long trầu, mã Phượng chủ phong cho
Toàn thân nằm gọn trong lòng chậu
Suốt cả cuộc đời mất tự do.
28/8/2013
Tuyen45
http://caycanhht.files.wordpress.com/2011/06/hov6t94e__cay-canh.jpg
Tran Xuan Sinh
29-08-2013, 06:32 AM
CÂY CẢNH
---*---
Thế rồng, mã phượng nhờ người uấn
Khoe mẽ tên kêu chủ đặt cho
Thân thể tiếc thay nằm gọn chậu
Chân tay chói buộc phải nằm co.
28/8/2013
Tuyen45
CÂY CẢNH THẾ
---*---
Hổ phục thế Rồng Thuê thợ uấn
Long trầu, mã Phượng chủ phong cho
Toàn thân nằm gọn trong lòng chậu
Suốt cả cuộc đời mất tự do.
28/8/2013
Tuyen45
VIÊN GẠCH
Dài ngắn, nhỏ to bởi khuôn uốn
Nhục vinh, sướng khổ tại người cho
Được vào chốn tịnh bao người lạy
Cũng phải khép mình vôi vữa co
(Cũng phải khép mình chẳng lý do).
TXS
29/08/2013
Trần Thị Lợi
30-08-2013, 04:51 AM
VIÊN GẠCH
Dài ngắn, nhỏ to bởi khuôn uốn
Nhục vinh, sướng khổ tại người cho
Được vào chốn tịnh bao người lạy
Cũng phải khép mình vôi vữa co
(Cũng phải khép mình chẳng lý do).
TXS
29/08/2013
MƯU GIAN
Tham lam dẻo mỏ còn hay uốn
Biển đảo láng giềng liếm ai cho
Khéo vẽ lưỡi bò hòng lấn át
Mưu gian lộ tẩy hết quanh co
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
30-08-2013, 07:17 AM
CÂY CẢNH
---*---
Thế rồng, mã phượng nhờ người uấn
Khoe mẽ tên kêu chủ đặt cho
Thân thể tiếc thay nằm gọn chậu
Chân tay chói buộc phải nằm co.
28/8/2013
Tuyen45
CÂY CẢNH THẾ
---*---
Hổ phục thế Rồng Thuê thợ uấn
Long trầu, mã Phượng chủ phong cho
Toàn thân nằm gọn trong lòng chậu
Suốt cả cuộc đời mất tự do.
28/8/2013
Tuyen45
ĐỜI CÂY CẢNH
Phượng múa rồng bay không tự uốn
Cao đầu hảnh diện của người cho
Cuộc đời bó gối nằm trong chậu
Phải có kẻ chăm mới dược no
Huy Thanh
Tran Xuan Sinh
04-09-2013, 05:38 PM
LUYỆN SỨC
Huynh Sinh mỗi sớm tập điền kinh
Chạy nhảy nhanh chân luyện sức mình
Sức khỏe xem chừng hơn dạo trước
Tỷ nhà phấn khởi liếc trao tình.
Trần Thị Lợi
ĐAU THẦN KINH
Già rồi lão trở chứng thần kinh
Đau mỏi vài khi khắp cả mình
Uống thuốc đôi lần nhưng chửa khỏi
Còn đâu nghĩ đến chuyện tơ tình.
TXS
03/09/2013
* Mấy hôm nay thấy vắng Bác Tuyên, không rõ có chuyện gì? TXS gửi bài tới đánh thức Bác dậy. Thông cảm nhé!
tuyen45-ad
04-09-2013, 05:42 PM
TƯỢNG ĐÀI CHẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
https://lh6.googleusercontent.com/-iEVxAwd81HA/Uic9Kd7Z3QI/AAAAAAAAD8Q/x7WPyfL49ac/w702-h527-no/P1020351.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/--8j-XWhXsWA/UibpdyeTa4I/AAAAAAAAACU/2poSnxyKoRA/w702-h527-no/P1020290.JPG
TRUNG TÂM MƯỜNG THANH HÔM NAY
tuyen45-ad
04-09-2013, 05:48 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-KrM9FQ3pBkc/UicH1X0_DbI/AAAAAAAAD6A/ix8ixbeLsAE/w702-h527-no/P1020332.JPG
TUYEN45 - KIỂM
TRÊNĐỒI A1 - 1/9/2013
tuyen45-ad
07-09-2013, 12:22 PM
VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN
---*---
Tôi về thăm lại Điện Biên
Sơn La Tây Bắc giữa miền núi cao
Mường Thanh, Hồng Cúm năm nao
Him Lam, A Một Chiến hào còn đây
Căn hầm Đờ Cát tướng Tây
Một thời lũy thép chính đây pháo đài
Huyênh hoang quân Pháp ...chạy dài
Thua mưu Võ Giáp tướng tài nước Nam.
30/8/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
08-09-2013, 08:19 PM
VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN
---*---
Tôi về thăm lại Điện Biên
Sơn La Tây Bắc giữa miền núi cao
Mường Thanh, Hồng Cúm năm nao
Him Lam, A Một Chiến hào còn đây
Căn hầm Đờ Cát tướng Tây
Một thời lũy thép chính đây pháo đài
Huyênh hoang quân Pháp ...chạy dài
Thua mưu Võ Giáp tướng tài nước Nam.
30/8/2013
Tuyen45
https://lh6.googleusercontent.com/-iEVxAwd81HA/Uic9Kd7Z3QI/AAAAAAAAD8Q/x7WPyfL49ac/w702-h527-no/P1020351.JPG
DI TÍCH ĐIỆN BIÊN
Lừng danh di tích Điện Biên
Chiến công lừng lẫy khắp miền non cao
Câu hò kéo pháo nôn nao
Dân công, bộ đội đào hào nơi đây
Đồng lòng đánh đuổi giặc Tây
Đất thiêng lịch sử nay xây lễ đài
Khắc ghi chiến tích lâu dài
Toàn nhân loại ngợi ca hoài nước Nam
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
08-09-2013, 08:23 PM
VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN
---*---
Tôi về thăm lại Điện Biên
Sơn La Tây Bắc giữa miền núi cao
Mường Thanh, Hồng Cúm năm nao
Him Lan, A Một Chiến hào còn đây
Căn hầm Đờ Cát tướng Tây
Một thời lũy thép chính đây pháo đài
Huyênh hoang quân Pháp ...chạy dài
Thua mưu Võ Giáp tướng tài nước Nam.
30/8/2013
Tuyen45
VIỆT NAM
Việt Nam trải dài đường biên
Sông sâu, biển rộng tới miền non cao
Trung Hoa từ thuở nảo nao
Lào Miên chung một chiến hào nơi đây
Biển Đông phần lớn phía Tây
Bản đồ xưa đã chỉ đây chứng đài
Theo đường quốc tế chạy dài
Tất cả đất, nước gia tài Việt Nam.
TXS
08/08/2013
Lệ Hà
08-09-2013, 09:08 PM
VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN
---*---
Tôi về thăm lại Điện Biên
Sơn La Tây Bắc giữa miền núi cao
Mường Thanh, Hồng Cúm năm nao
Him Lan, A Một Chiến hào còn đây
Căn hầm Đờ Cát tướng Tây
Một thời lũy thép chính đây pháo đài
Huyênh hoang quân Pháp ...chạy dài
Thua mưu Võ Giáp tướng tài nước Nam.
30/8/2013
Tuyen45
VIỆT NAM
Việt Nam trải dài đường biên
Sông sâu, biển rộng tới miền non cao
Trung Hoa từ thuở nảo nao
Lào Miên chung một chiến hào nơi đây
Biển Đông phần lớn phía Tây
Bản đồ xưa đã chỉ đây chứng đài
Theo đường quốc tế chạy dài
Tất cả đất, nước gia tài Việt Nam.
TXS
08/08/2013
NHÂN TÀI TRỜI NAM
Nón bèo vai súng trấn biên
Lên đường sương gió đến miền dốc cao
Mường Lay, Bản Kéo phương nao
Trận đồi Độc Lập anh hào nằm đây
Thực dân cờ trắng về Tây
Các anh bộ đội đứng đây tượng đài
Tướng Đờ Cát lại thua dài
Khen thay trí dũng nhân tài trời Nam
Lệ Hà
tuyen45-ad
12-09-2013, 03:48 PM
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
12-09-2013, 04:48 PM
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
GIAO LƯU
Vui cùng bạn hữu họa vần thơ
Lúc vắng sân chơi mỏi mắt chờ
Bất chợt muôn phương cùng hội ngộ
Giao lưu khắp bốn biển cùng mơ
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
12-09-2013, 08:19 PM
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
ĐÈN KHUYA
Cảm xúc đèn khuya vạn ý thơ
Trăng thanh nhớ bạn mãi mong chờ
Hương trà e ấp tình như đã
Xướng họa Đường thi ngỡ mộng mơ
Lệ Hà
Tran Xuan Sinh
13-09-2013, 06:32 AM
Nguyên văn bởi Lệ Hà
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
ĐÈN KHUYA
Cảm xúc đèn khuya vạn ý thơ
Trăng thanh nhớ bạn mãi mong chờ
Hương trà e ấp tình như đã
Xướng họa Đường thi ngỡ mộng mơ.
Lệ Hà
TRĂNG THU
Trăng Thu chênh chếch gợi đòi thơ
Thấp thoáng ngoài sân có bạn chờ
Chén rượu ly trà cùng hội ngộ
Vần thơ xướng họa đẹp như mơ.
TXS
13/09/2013
Huy Thanh
13-09-2013, 09:35 AM
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
ĐÈN KHUYA
Cảm xúc đèn khuya vạn ý thơ
Trăng thanh nhớ bạn mãi mong chờ
Hương trà e ấp tình như đã
Xướng họa Đường thi ngỡ mộng mơ.
Lệ Hà
TRĂNG THU
Trăng Thu chênh chếch gợi đòi thơ
Thấp thoáng ngoài sân có bạn chờ
Chén rượu ly trà cùng hội ngộ
Vần thơ xướng họa đẹp như mơ.
TXS
13/09/2013
VIỄN XỨ
Ngày xưa đã tặng nón bài thơ
Nguyệt lão se duyên ước nguyện chờ
Viễn xứ tàu bay miền đất lạ
Người đi khuất dạng vẫn còn mơ
Huy Thanh
donguyenxuan31@iahoo.com
13-09-2013, 10:28 AM
SAU DU LỊCH
Du lịch xa về nẩy áng thơ
Anh em bầu bạn vẫn đang chờ
Người đi vui thú quên bao chuyện
sinh hoạt tháng này chắc tựa mơ.
13 - 9 - 2013
N - X - Đ
tuyen45-ad
13-09-2013, 11:19 AM
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
ĐÈN KHUYA
Cảm xúc đèn khuya vạn ý thơ
Trăng thanh nhớ bạn mãi mong chờ
Hương trà e ấp tình như đã
Xướng họa Đường thi ngỡ mộng mơ.
Lệ Hà
TRĂNG THU
Trăng Thu chênh chếch gợi đòi thơ
Thấp thoáng ngoài sân có bạn chờ
Chén rượu ly trà cùng hội ngộ
Vần thơ xướng họa đẹp như mơ.
TXS
13/09/2013
VIỄN XỨ
Ngày xưa đã tặng nón bài thơ
Nguyệt lão se duyên ước nguyện chờ
Viễn xứ tàu bay miền đất lạ
Người đi khuất dạng vẫn còn mơ
Huy Thanh
SAU DU LỊCH
Du lịch xa về nẩy áng thơ
Anh em bầu bạn vẫn đang chờ
Người đi vui thú quên bao chuyện
sinh hoạt tháng này chắc tựa mơ.
13 - 9 - 2013
N - X - Đ
MIỀN TÂY
---*---
Điện Biên sông núi mãi nên thơ
Sơn La Tây Bắc vẫn đang chờ
Mèo, Thái bản mường năm tháng đợi
Hôm nay về lại tưởng trong mơ
13/9/2013
Tuyen45
NGUYỄN VĂN THÁI
13-09-2013, 11:29 AM
ĐÊM THU
---*---
Nguyệt sáng đêm thu gợi tứ thơ
Sân đình thuở ấy bóng ai chờ
Đường thi trau chuốt trao tình ý
Lời hứa câu thề tưởng giấc mơ.
12/9/2013
Tuyen45
ĐÈN KHUYA
Cảm xúc đèn khuya vạn ý thơ
Trăng thanh nhớ bạn mãi mong chờ
Hương trà e ấp tình như đã
Xướng họa Đường thi ngỡ mộng mơ.
Lệ Hà
TRĂNG THU
Trăng Thu chênh chếch gợi đòi thơ
Thấp thoáng ngoài sân có bạn chờ
Chén rượu ly trà cùng hội ngộ
Vần thơ xướng họa đẹp như mơ.
TXS
13/09/2013
VIỄN XỨ
Ngày xưa đã tặng nón bài thơ
Nguyệt lão se duyên ước nguyện chờ
Viễn xứ tàu bay miền đất lạ
Người đi khuất dạng vẫn còn mơ
Huy Thanh
TÌNH CÂM
Một thời say đắm thả hồn thơ
Ước mộng vầng trăng chín mọng, chờ
Thầm lặng bão lòng xô khát vọng
Hoang chiều say khướt lạnh miền mơ
Nguyễn VĂn Thái
13 - 9 - 2013
tuyen45-ad
14-09-2013, 05:48 PM
THU SANG
---*---
Thu sang nắng nhạt cúc đâm bông
Khoe sắc mẫu đơn cánh rực hồng
Giữa khoảng mênh mông màu cỏ biếc
Đung đưa trước gió tỏa hương nồng
12/9/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
14-09-2013, 06:27 PM
THU SANG
---*---
Thu sang nắng nhạt cúc đâm bông
Khoe sắc mẫu đơn cánh rực hồng
Giữa khoảng mênh mông màu cỏ biếc
Đung đưa trước gió tỏa hương nồng
12/9/2013
Tuyen45
CHIỀU THU
Sương giăng đỉnh núi trắng như bông
Nắng quái xuyên mây ánh rực hồng
Khói tỏa nghiêng chiều chim gọi bạn
Thương người viễn xứ mắt cay nồng
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
14-09-2013, 08:17 PM
MIỀN TÂY
---*---
Điện Biên sông núi mãi nên thơ
Sơn La Tây Bắc vẫn đang chờ
Mèo, Thái bản mường năm tháng đợi
Hôm nay về lại tưởng trong mơ
13/9/2013
Tuyen45
NÓN BÀI THƠ
Thướt tha duyên dáng nón bài thơ
Linh Mụ chuông chùa mỏi ngóng chờ
Cảnh Ngự mây vờn bao phủ núi
Trăng treo Vỹ Dạ ngỡ nằm mơ
Lệ Hà
Lệ Hà
15-09-2013, 09:00 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=132665#post132665)
BỨC TRANH QUÊ
Thấp thoáng xa kia một bóng tình
Khung trời mây nước cảnh tươi xinh
Con bò vàng óng ung dung bước
Vẳng tiếng chim ca dệt bức hình.
Nguyễn Văn Thái
BỨC TRANH THÊU
Ngắm bức tranh thêu mộng ước tình
Trâm cài mái tóc điểm hoa xinh
Suối mơ thác đổ bên sườn núi
Sơn nữ dưới trăng tỏ bóng hình
Lệ Hà
Lệ Hà
15-09-2013, 09:08 PM
THU SANG
---*---
Thu sang nắng nhạt cúc đâm bông
Khoe sắc mẫu đơn cánh rực hồng
Giữa khoảng mênh mông màu cỏ biếc
Đung đưa trước gió tỏa hương nồng
12/9/2013
Tuyen45
CHIỀU THU
Sương giăng đỉnh núi trắng như bông
Nắng quái xuyên mây ánh rực hồng
Khói tỏa nghiêng chiều chim gọi bạn
Thương người viễn xứ mắt cay nồng
Trần Thị Lợi
SẮC HOA
Hướng Dương rực nắng tỏa vàng bông
Xinh đẹp Đổ Quyên khoe sắc hồng
Cánh trắng Lily tôi thích ngắm
Gió lay thoang thoảng dịu thơm nồng
Lệ Hà
Tran Xuan Sinh
16-09-2013, 09:42 AM
THU SANG
---*---
Thu sang nắng nhạt cúc đâm bông
Khoe sắc mẫu đơn cánh rực hồng
Giữa khoảng mênh mông màu cỏ biếc
Đung đưa trước gió tỏa hương nồng
12/9/2013
Tuyen45
CHIỀU THU
Sương giăng đỉnh núi trắng như bông
Nắng quái xuyên mây ánh rực hồng
Khói tỏa nghiêng chiều chim gọi bạn
Thương người viễn xứ mắt cay nồng
Trần Thị Lợi
SẮC HOA
Hướng Dương rực nắng tỏa vàng bông
Xinh đẹp Đổ Quyên khoe sắc hồng
Cánh trắng Lily tôi thích ngắm
Gió lay thoang thoảng dịu thơm nồng
Lệ Hà
TRỒNG BÔNG
Ngày xưa dệt vải tính trồng bông
Nhuộm thắm xanh, lam, tím, đỏ hồng
Áo mặc thu hè xem dễ chịu
Mùa đông chăn ấm ngủ êm nồng.
TXS
16/09/2013
tuyen45-ad
16-09-2013, 01:58 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=132665#post132665)
BỨC TRANH QUÊ
Thấp thoáng xa kia một bóng tình
Khung trời mây nước cảnh tươi xinh
Con bò vàng óng ung dung bước
Vẳng tiếng chim ca dệt bức hình.
Nguyễn Văn Thái
BỨC TRANH THÊU
Ngắm bức tranh thêu mộng ước tình
Trâm cài mái tóc điểm hoa xinh
Suối mơ thác đổ bên sườn núi
Sơn nữ dưới trăng tỏ bóng hình
Lệ Hà
BÓNG NGƯỜI TÌNH
---*---
Bên sông thấp thoáng bóng người tình
Vóc ngọc đường eo dáng đẹp xinh
Chân bước tới trường trong nắng sớm
Dòng Thương đáy nước đã in hình.
16/9/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
19-09-2013, 11:46 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-fM7xECRgNM4/UjsnnrtYJTI/AAAAAAAAEAw/zNeu4sm_LDA/w506-h750/img6350ey3.jpg
BÔNG HỒNG
---*---
Yêu em anh tặng bông hồng
Sắc màu đỏ thắm thỏa lòng ước ao
Long lanh ánh mắt em trao
Bồ quân núm má dạt dào tim tôi.
19/9/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
20-09-2013, 05:34 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-fM7xECRgNM4/UjsnnrtYJTI/AAAAAAAAEAw/zNeu4sm_LDA/w506-h750/img6350ey3.jpg
BÔNG HỒNG
---*---
Yêu em anh tặng bông hồng
Sắc màu đỏ thắm thỏa lòng ước ao
Long lanh ánh mắt em trao
Bồ quân núm má dạt dào tim tôi.
19/9/2013
Tuyen45
NGẮM HOA
Xinh tươi mơn mởn nụ hồng
Bóng ai cuốc xới tưới trồng cạnh ao
Để ai gửi gắm tin trao
Ngắm hoa soi nỗi nhớ vào mắt tôi
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
22-09-2013, 02:57 PM
HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.
22/9/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
22-09-2013, 03:09 PM
HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.
22/9/2013
Tuyen45
MỘNG MƠ
Nguyệt ngà nghiêng bóng bên thềm
Ngắm trăng nhớ bạn dạ mềm ngẩn ngơ
Ngồi buồn lòng cứ vẩn vơ
Vào trang kết nối mộng mơ gieo vần
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
22-09-2013, 07:49 PM
HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.
22/9/2013
Tuyen45
MỘNG MƠ
Nguyệt ngà nghiêng bóng bên thềm
Ngắm trăng nhớ bạn dạ mềm ngẩn ngơ
Ngồi buồn lòng cứ vẩn vơ
Vào trang kết nối mộng mơ gieo vần
Trần Thị Lợi
DỆT MỘNG
Thướt tha tà áo bên thềm
Biết bao thương nhớ, dạ mềm ngẩn ngơ
Qua rồi ngày tháng bơ vơ
Cùng em dệt mộng, xướng thơ họa vần
huythanh
22-9-2013
Lệ Hà
22-09-2013, 09:16 PM
HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.
22/9/2013
Tuyen45
GIÓ LAY
Gió lay hoa cúc rơi thềm
Nhớ thời thơ ấu êm đềm, ngẩn ngơ
Về hưu cảm thấy bơ vơ
Thi đàn bạn hữu ý thơ tiếp vần
Lệ Hà
Lệ Hà
23-09-2013, 07:16 PM
HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.
22/9/2013
Tuyen45
MỘNG MƠ
Nguyệt ngà nghiêng bóng bên thềm
Ngắm trăng nhớ bạn dạ mềm ngẩn ngơ
Ngồi buồn lòng cứ vẩn vơ
Vào trang kết nối mộng mơ gieo vần
Trần Thị Lợi
DỆT MỘNG
Thướt tha tà áo bên thềm
Biết bao thương nhớ, dạ mềm ngẩn ngơ
Qua rồi ngày tháng bơ vơ
Cùng em dệt mộng, xướng thơ họa vần
huythanh
22-9-2013
HOA CAU
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Hương thơm man mác môi mềm lơ ngơ
Hái trầu đứng hát vu vơ
Thi nhân chợt nảy tứ thơ mượt vần
Trần Thị Lợi
BÉ YÊU
Cuối thu dịu nắng mát thềm
Mẹ hôn mắt bé da mềm, ngác ngơ
Mĩm cười lại nghĩ vẩn vơ
Thất ngôn bát cú loại thơ lắm vần
Lệ Hà
Lệ Hà
23-09-2013, 07:22 PM
CÁ LINH MÙA NƯỚC LŨ
Đàn chim vỗ cánh kêu chiều
Nhớ lời mẹ dạy bao điều ước mong
Bão nguồn nước lũ tràn sông
Cá linh điên điển, hương nồng lẩu chua
Lệ Hà
tuyen45-ad
24-09-2013, 09:03 AM
CÁ LINH MÙA NƯỚC LŨ
Đàn chim vỗ cánh kêu chiều
Nhớ lời mẹ dạy bao điều ước mong
Bão nguồn nước lũ tràn sông
Cá linh điên điển, hương nồng lẩu chua
Lệ Hà
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn mỏi cánh chim chiều
Bờ Thương đứng đợi gợi điều nhớ mong
Trăng mờ in đáy dòng sông
Thân em lẻ bóng cay nồng chát chua.
24/9/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
24-09-2013, 09:49 AM
HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.
22/9/2013
Tuyen45
GIÓ LAY
Gió lay hoa cúc rơi thềm
Nhớ thời thơ ấu êm đềm, ngẩn ngơ
Về hưu cảm thấy bơ vơ
Thi đàn bạn hữu ý thơ tiếp vần
Lệ Hà
MỘNG MƠ
Nguyệt ngà nghiêng bóng bên thềm
Ngắm trăng nhớ bạn dạ mềm ngẩn ngơ
Ngồi buồn lòng cứ vẩn vơ
Vào trang kết nối mộng mơ gieo vần
Trần Thị Lợi
DỆT MỘNG
Thướt tha tà áo bên thềm
Biết bao thương nhớ, dạ mềm ngẩn ngơ
Qua rồi ngày tháng bơ vơ
Cùng em dệt mộng, xướng thơ họa vần
huythanh
22-9-2013
HOA CAU
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Hương thơm man mác môi mềm lơ ngơ
Hái trầu đứng hát vu vơ
Thi nhân chợt nảy tứ thơ mượt vần
Trần Thị Lợi
BÉ YÊU
Cuối thu dịu nắng mát thềm
Mẹ hôn mắt bé da mềm, ngác ngơ
Mĩm cười lại nghĩ vẩn vơ
Thất ngôn bát cú loại thơ lắm vần
Lệ Hà
CHIỀU HÔM
---*---
Chiều hôm nắng quái xuyên thềm
Yêu thương tâm dạ nẫu mềm ngô ngơ
Vườn thu lá rụng tay vơ
Đêm về xếp chữ thành thơ lệch vần.
23/9/2013
Tuyen45
Huy Thanh
24-09-2013, 10:56 AM
HOA CAU
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Hương thơm man mác môi mềm lơ ngơ
Hái trầu đứng hát vu vơ
Thi nhân chợt nảy tứ thơ mượt vần
Trần Thị Lợi
BÉ YÊU
Cuối thu dịu nắng mát thềm
Mẹ hôn mắt bé da mềm, ngác ngơ
Mĩm cười lại nghĩ vẩn vơ
Thất ngôn bát cú loại thơ lắm vần
Lệ Hà
NGẮM MÂY
Sương chiều hoa rụng cạnh thềm
Gió tung lả tả cánh mềm, làm ngơ
Ngắm mây ngồi hát vẩn vơ
Tư duy não động nảy thơ ba vần
huythanh
Tran Xuan Sinh
24-09-2013, 12:30 PM
CÁ LINH MÙA NƯỚC LŨ
Đàn chim vỗ cánh kêu chiều
Nhớ lời mẹ dạy bao điều ước mong
Bão nguồn nước lũ tràn sông
Cá linh điên điển, hương nồng lẩu chua.
Lệ Hà
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn mỏi cánh chim chiều
Bờ Thương đứng đợi gợi điều nhớ mong
Trăng mờ in đáy dòng sông
Thân em lẻ bóng cay nồng chát chua.
24/9/2013
Tuyen45
NGỌT CHUA
Cánh chim sải cánh về chiều
Trở lại tổ ấm tỏ điều cần mong
Con người như những dòng sông
Chảy về biển cả còn nồng ngọt chua.
TXS
24/09/2013
Lệ Hà
24-09-2013, 04:44 PM
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn mỏi cánh chim chiều
Bờ Thương đứng đợi gợi điều nhớ mong
Trăng mờ in đáy dòng sông
Thân em lẻ bóng cay nồng chát chua.
24/9/2013
Tuyen45
NGỌT CHUA
Cánh chim sải cánh về chiều
Trở lại tổ ấm tỏ điều cần mong
Con người như những dòng sông
Chảy về biển cả còn nồng ngọt chua.
TXS
24/09/2013
CÁ RÔ ĐỒNG
Xóm nhà khói tỏa lam chiều
Rời quê lên thị nhiều điều nhớ mong
Thức ăn bổ dưỡng đầy sông
Cá rô kho tộ thơm nồng, sốt chua
Lệ Hà
tuyen45-ad
26-09-2013, 01:00 PM
HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn mỏi cánh chim chiều
Bờ Thương đứng đợi gợi điều nhớ mong
Trăng mờ in đáy dòng sông
Thân em lẻ bóng cay nồng chát chua.
24/9/2013
Tuyen45
NGỌT CHUA
Cánh chim sải cánh về chiều
Trở lại tổ ấm tỏ điều cần mong
Con người như những dòng sông
Chảy về biển cả còn nồng ngọt chua.
TXS
24/09/2013
CÁ RÔ ĐỒNG
Xóm nhà khói tỏa lam chiều
Rời quê lên thị nhiều điều nhớ mong
Thức ăn bổ dưỡng đầy sông
Cá rô kho tộ thơm nồng, sốt chua
Lệ Hà
QUÊ MÌNH
---*---
Nhà nhà khói bếp sớm chiều
Quê mình trù phú thỏa điều ước mong
Tàu thuyền xuôi ngược trên sông
Chở đầy hoa trái thơm nồng, ngọt, chua.
26/92013
Tuyen45
Lệ Hà
26-09-2013, 03:23 PM
HOA NẮNG
Từng chùm hoa nắng nhẹ nhàng rơi
Ta gói vào thơ tặng bạn đời
Gửi gió mang về thêm chút nhớ
Xuân sang sưởi ấm cảnh giao thời .
Mạnh Kỷ
26/9/2013
NHỚ MỘT THỜI
Lất phất mưa bay hạt nắng rơi
Ươm mầm tri thức giúp cho đời
Yêu thương dạy dỗ chăm đàn trẻ
Phấn trắng bảng đen nhớ một thời
Lệ Hà
tuyen45-ad
27-09-2013, 11:05 PM
ĐÊM BUỒN
---*---
Đêm qua sương lạnh rơi thềm
Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.
26/9/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
28-09-2013, 05:12 AM
ĐÊM BUỒN
---*---
Đêm qua sương lạnh rơi thềm
Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.
26/9/2013
Tuyen45
CHỜ AI
Chờ ai em đứng ngoài thềm
Để ai bối rối dạ mềm ngẩn ngơ
Câu gì em hát vu vơ
Ai nghe như gió họa thơ gieo vần
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
28-09-2013, 05:26 PM
ĐÊM BUỒN
---*---
Đêm qua sương lạnh rơi thềm
Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.
26/9/2013
Tuyen45
CHỜ AI
Chờ ai em đứng ngoài thềm
Để ai bối rối dạ mềm ngẩn ngơ
Câu gì em hát vu vơ
Ai nghe như gió họa thơ gieo vần
Trần Thị Lợi
ĐẦU ĐÔNG
Đầu đông tuyết phủ đầy thềm
Thấy người dầm dãi dạ mềm nào ngơ
Dưới trăng nghĩ vẩn suy vơ
Mơ màng bút hạ dệt thơ một vần
huythanh
tuyen45-ad
29-09-2013, 12:00 AM
ĐÊM BUỒN
---*---
Đêm qua sương lạnh rơi thềm
Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.
26/9/2013
Tuyen45
ĐẦU ĐÔNG
Đầu đông tuyết phủ đầy thềm
Thấy người dầm dãi dạ mềm nào ngơ
Dưới trăng nghĩ vẩn suy vơ
Mơ màng bút hạ dệt thơ một vần
huythanh
ĐÊM MUỘN
---*---
Giọt ngâu xuyên vách ướt thềm
Ngồi chờ đêm muộn dạ mềm hồn ngơ
Thấy người thi nữ nhận vơ
Vợ mình chẳng phải đề thơ thất vần.
27/9/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
29-09-2013, 05:01 AM
TÌNH THƠ MẠNG ẢO
---*---
Tình thơ nghĩa bạn chẳng mờ phai
Mạng ảo mà sao cứ nhớ hoài
Nghẽn mạch tưởng như thành cổng đóng
Mất nguồn cảm thấy cửa then cài
Ngồi chờ cả tiếng còn đang ngắn
Đứng đợi hàng giờ vẫn chửa dài
Bạn gọi chơi cờ xin lỗi hẹn
Người mời quần vợt hỏi cùng ai.
27/9/2013
Tuyen45
HOÀNG HÔN
Chiều nghiêng giọt nắng cũng dần phai
Gió lạnh từ đâu cứ thổi hoài
Đón đợi anh về then vẫn mở
Chờ mong chị tới cửa chưa cài
Màn sương trước ngõ vương tìnhngắn
Ánh sáng sau đê quyện nghĩa dài
Mỗi lúc hoàng hôn dần tắt lịm
Nào ai hiểu hết nỗi lòng ai
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
29-09-2013, 06:01 AM
ĐÊM MUỘN
---*---
Giọt ngâu xuyên vách ướt thềm
Ngồi chờ đêm muộn dạ mềm hồn ngơ
Thấy người thi nữ nhận vơ
Vợ mình chẳng phải đề thơ thất vần.
27/9/2013
Tuyen45
DẠ BUỒN
Nước dâng vỗ sóng tới thềm
Dạ buồn bối rối lòng mềm lơ ngơ
Mây vờn gió vũ nghĩ vơ
Ruộng vườn ngập lụt dệt thơ chẳng vần!
huythanh
buixuanphuong09
29-09-2013, 03:22 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=134939#post134939)
ĐÊM BUỒN
---*---
Đêm qua sương lạnh rơi thềm
Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.
26/9/2013
Tuyen45
CHỜ AI
Chờ ai em đứng ngoài thềm
Để ai bối rối dạ mềm ngẩn ngơ
Câu gì em hát vu vơ
Ai nghe như gió họa thơ gieo vần
Trần Thị Lợi
ĐẦU ĐÔNG
Đầu đông tuyết phủ đầy thềm
Thấy người dầm dãi dạ mềm nào ngơ
Dưới trăng nghĩ vẩn suy vơ
Mơ màng bút hạ dệt thơ một vần
huythanh
NHỚ
Chiều buông lá rụng quanh thềm
Nhớ thời hoa bướm vạn niềm lơ ngơ
Lặng tìm câu chữ vẩn vơ
Gửi vào nỗi nhớ bài thơ thiếu vần.
BXP 29.9.2013
tuyen45-ad
29-09-2013, 05:08 PM
HOA NẮNG
Từng chùm hoa nắng nhẹ nhàng rơi
Ta gói vào thơ tặng bạn đời
Gửi gió mang về thêm chút nhớ
Xuân sang sưởi ấm cảnh giao thời .
Mạnh Kỷ
26/9/2013
NHỚ MỘT THỜI
Lất phất mưa bay hạt nắng rơi
Ươm mầm tri thức giúp cho đời
Yêu thương dạy dỗ chăm đàn trẻ
Phấn trắng bảng đen nhớ một thời
Lệ Hà
ƯƠM MẦM HẠT GIỐNG
---*---
Đứng lớp tháng ngày bụi phấn rơi
Từ khi tuổi trẻ lúc đầu đời
Dạy trò, dạy chữ trồng cây đức
Ươm giống tạo mầm thuở thiếu thời.
29/9/2013
Tuyen45
donguyenxuan31@iahoo.com
30-09-2013, 08:55 AM
ƯM HẠT GIỐNG
Đứng lớp tháng ngày bụi phấn rơi
Từ khi tuổi trẻ ngoại đôi mươi
Dậy trò học chữ trồng cây đức
Ươm giống tạo mầm thế mới vui.
tuyen45-ad
30-09-2013, 09:16 PM
LÁ THƯ TAY
---*---
Lá thư em gửi trao tay
Đem về anh đọc qua ngày sang đêm
Canh khuya ra đứng bên thềm
Nhìn về chốn ấy lòng mềm như dưa.
29/9/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
01-10-2013, 05:00 AM
LÁ THƯ TAY
---*---
Lá thư em gửi trao tay
Đem về anh đọc qua ngày sang đêm
Canh khuya ra đứng bên thềm
Nhìn về chốn ấy lòng mềm như dưa.
29/9/2013
Tuyen45
VÀO MẠNG
Có gần mới được trao tay
Xa xôi vào mạng từng ngày từng đêm
Chẳng còn rỗi để ra thềm
Dòng thư tin nhắn dẻo mềm hơn dưa
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
01-10-2013, 08:37 AM
LÁ THƯ TAY
---*---
Lá thư em gửi trao tay
Đem về anh đọc qua ngày sang đêm
Canh khuya ra đứng bên thềm
Nhìn về chốn ấy lòng mềm như dưa.
29/9/2013
Tuyen45
NHẪN ĐEO TAY
Từ khi đeo nhẫn vào tay
Lòng em xao xuyến ngắm ngày lẫn đêm
Sương tan hoa nở hiên thềm
Nhớ nhung, nhung nhớ dạ mềm tựa dưa
Lệ Hà
tuyen45-ad
01-10-2013, 05:24 PM
DUNG NHAN
---*---
Trong gương dung mạo héo tàn
Gánh đời nặng trĩu hồng nhan bạc màu
Ta ngồi nhìn lại trước sau
Mới hay khuôn mặt đã nhàu thời gian.
1/10/2013
Tuyen45
Lệ Hà
01-10-2013, 06:56 PM
DUNG NHAN
---*---
Trong gương dung mạo héo tàn
Gánh đời nặng trĩu hồng nhan bạc màu
Ta ngồi nhìn lại trước sau
Mới hay khuôn mặt đã nhàu thời gian.
1/10/2013
Tuyen45
CHÀO THỜI GIAN
Soi gương má phấn chưa tàn
Tâm hồn thanh thản dung nhan vẫn màu
Từ nay mãi đến mai sau
Chan hòa san sẻ đón chào thời gian
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
01-10-2013, 08:25 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad
DUNG NHAN
---*---
Trong gương dung mạo héo tàn
Gánh đời nặng trĩu hồng nhan bạc màu
Ta ngồi nhìn lại trước sau
Mới hay khuôn mặt đã nhàu thời gian.
1/10/2013
Tuyen45
CHÀO THỜI GIAN
Soi gương má phấn chưa tàn
Tâm hồn thanh thản dung nhan vẫn màu
Từ nay mãi đến mai sau
Chan hòa san sẻ đón chào thời gian
Lệ Hà
KẾT TRÁI
Đời hoa sớm nở mau tàn
Cánh hoa rơi rụng không gian thay màu
Niềm vui kết trái ngày sau
Ngọt ngào hương đượm muôn màu thế gian
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
02-10-2013, 10:52 PM
NHỤY HOA
---*---
Ẩn mình trong noãn đài hoa
Nhụy vàng tinh khiết kiêu sa giữa trời
Tươi màu trang nhã người ơi !
Thanh tao trong trắng tặng đời sắc hương.
1/10/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
03-10-2013, 07:55 AM
Nguyên văn bởi quanlenh
VÔ TÌNH ? ...
Bến Thủy bỗng chìm giữa mưa rơi?
Mà nghe nghèn nghẹn chẳng nên lời
Cho vần câu họa hay thảng hoặc
Thảm cảnh vô tình nỡ cuốn trôi ?
Quanlenh
NHỜ CÓ ...
Bão chẳng vào đây, mưa ít rơi
Vùng Vinh lặng tĩnh nghẹn chi lời
Lũ về bắc Nghệ, nam Hà tĩnh
Đã có thần linh đẩy gió rồi. (*)
TXS
03/10/2013
(*) Đã trên 30 năm nay, bão không vào vùng Vinh, Nam Đàn; gió Lào cũng giảm nhiều.
Tran Xuan Sinh
03-10-2013, 08:14 AM
Nguyên văn bởi Tuyen45
NHỤY HOA
---*---
Ẩn mình trong noãn đài hoa
Nhụy vàng tinh khiết kiêu sa giữa trời
Tươi màu trang nhã người ơi !
Thanh tao trong trắng tặng đời sắc hương.
1/10/2013
Tuyen45
HƯƠNG HOA
Bên thềm trồng một khóm hoa
Đêm ngày nở rộ mưa sa mặc trời
Vào đây thưởng thức em ơi
Ngắm nhìn mới thấy cuộc đời thơm hương.
TXS
03/10/2013
thugiangvu
03-10-2013, 08:41 AM
NHỤY HOA
---*---
Ẩn mình trong noãn đài hoa
Nhụy vàng tinh khiết kiêu sa giữa trời
Tươi màu trang nhã người ơi !
Thanh tao trong trắng tặng đời sắc hương.
1/10/2013
Tuyen45
HƯƠNG HOA
Bên thềm trồng một khóm hoa
Đêm ngày nở rộ mưa sa mặc trời
Vào đây thưởng thức em ơi
Ngắm nhìn mới thấy cuộc đời thơm hương.
Tiếc thay
Vườn trà man mác thơm hoa
Ong vàng quyến luyến gần xa chân trời
Tiếc thay mưa bão ...người ơi
Giông to gió lớn dập vùi tàn hương
Thu giang vũ
tuyen45-ad
03-10-2013, 03:01 PM
Nguyên văn bởi quanlenh
VÔ TÌNH ? ...
Bến Thủy bỗng chìm giữa mưa rơi?
Mà nghe nghèn nghẹn chẳng nên lời
Cho vần câu họa hay thảng hoặc
Thảm cảnh vô tình nỡ cuốn trôi ?
Quanlenh
NHỜ CÓ ...
Bão chẳng vào đây, mưa ít rơi
Vùng Vinh lặng tĩnh nghẹn chi lời
Lũ về bắc Nghệ, nam Hà tĩnh
Đã có thần linh đẩy gió rồi. (*)
TXS
03/10/2013
(*) Đã trên 30 năm nay, bão không vào vùng Vinh, Nam Đàn; gió Lào cũng giảm nhiều.
BẾN THỦY BÃO LŨ
---*---
Phủ Lạng chờ mưa chẳng giọt rơi
Thương người Bến Thủy gửi đôi lời...
Bão về lũ quét trôi nhà cửa
Tài sản bao đời mất hết rồi.
3/10/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
03-10-2013, 03:14 PM
NHỤY HOA
---*---
Ẩn mình trong noãn đài hoa
Nhụy vàng tinh khiết kiêu sa giữa trời
Tươi màu trang nhã người ơi !
Thanh tao trong trắng tặng đời sắc hương.
1/10/2013
Tuyen45
HƯƠNG HOA
Bên thềm trồng một khóm hoa
Đêm ngày nở rộ mưa sa mặc trời
Vào đây thưởng thức em ơi
Ngắm nhìn mới thấy cuộc đời thơm hương.
TXS
03/10/2013
Tiếc thay
Vườn trà man mác thơm hoa
Ong vàng quyến luyến gần xa chân trời
Tiếc thay mưa bão ...người ơi
Giông to gió lớn dập vùi tàn hương
Thu giang vũ
ĐUA TÀI
---*---
Vườn thơ đua nở sắc hoa
Đa màu sặc sỡ sương sa kệ trời
Về đây vịnh họa mình ơi !
Đọ tài thử sức cho đời ngát hương.
3/10/2013
Tuyen45
Huy Thanh
03-10-2013, 03:41 PM
[/CENTER]
ĐUA TÀI
---*---
Vườn thơ đua nở sắc hoa
Đa màu sặc sỡ sương sa kệ trời
Về đây vịnh họa mình ơi !
Đọ tài thử sức cho đời ngát hương.
3/10/2013
Tuyen45
PHÁO HOA
Thi đàn nở rộ muôn hoa
Đua nhau khoe sắc, thêm ta giữa trời
Pháo bông rực rỡ người ơi!
Kề vai sát cánh dâng đời ngàn hương.
huythanh
Tran Xuan Sinh
03-10-2013, 06:53 PM
BẾN THỦY BÃO LŨ
---*---
Phủ Lạng chờ mưa chẳng giọt rơi
Thương người Bến Thủy gửi đôi lời...
Bão về lũ quét trôi nhà cửa
Tài sản bao đời mất hết rồi.
3/10/2012
Tuyen45
GỬI BẠN
Bây giờ mưa nặng đã ngừng rơi
Cảm tạ bạn Tuyên đã có lời
May mắn anh em đều tốt cả
Đau buồn mấy chỗ có tin rồi.
TXS
03/10/2013
tuyen45-ad
03-10-2013, 09:05 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad
DUNG NHAN
---*---
Trong gương dung mạo héo tàn
Gánh đời nặng trĩu hồng nhan bạc màu
Ta ngồi nhìn lại trước sau
Mới hay khuôn mặt đã nhàu thời gian.
1/10/2013
Tuyen45
CHÀO THỜI GIAN
Soi gương má phấn chưa tàn
Tâm hồn thanh thản dung nhan vẫn màu
Từ nay mãi đến mai sau
Chan hòa san sẻ đón chào thời gian
Lệ Hà
KẾT TRÁI
Đời hoa sớm nở mau tàn
Cánh hoa rơi rụng không gian thay màu
Niềm vui kết trái ngày sau
Ngọt ngào hương đượm muôn màu thế gian
Trần Thị Lợi
ĐẦM SEN
---*---
Thu sang trơ cuống sen tàn
Lá vàng úa héo dung nhan phai màu
Ai ơi ! hãy đợi mùa sau
Ngắm bông sen nở sắc màu thế gian.
3/10/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
04-10-2013, 05:40 PM
http://thoibaonganhang.vn/upload/news/minhvl/2012/10/5088b4acc9eca_medium.jpg
YÊU HOA
---*---
Má hồng em sánh hoa tươi
Đôi môi ánh mắt nụ cười kiêu sa
Dung nhan đường nét ngọc ngà
Yêu hoa, yêu cả em người trồng hoa.
4/10/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
05-10-2013, 09:20 AM
http://thoibaonganhang.vn/upload/news/minhvl/2012/10/5088b4acc9eca_medium.jpg
YÊU HOA
---*---
Má hồng em sánh hoa tươi
Đôi môi ánh mắt nụ cười kiêu sa
Dung nhan đường nét ngọc ngà
Yêu hoa, yêu cả em người trồng hoa.
4/10/2013
Tuyen45
VỢ DẶN
Bà già nhưng nét vẫn tươi
Ông coi chừng đó nụ cười bẫy sa
Đừng vì da trắng ngọc ngà
Vợ lo dặn rứa, dại mà bướm hoa.
TXS
05/10/2013
Huy Thanh
05-10-2013, 10:03 AM
http://thoibaonganhang.vn/upload/news/minhvl/2012/10/5088b4acc9eca_medium.jpg
YÊU HOA
---*---
Má hồng em sánh hoa tươi
Đôi môi ánh mắt nụ cười kiêu sa
Dung nhan đường nét ngọc ngà
Yêu hoa, yêu cả em người trồng hoa.
4/10/2013
Tuyen45
VỢ DẶN
Bà già nhưng nét vẫn tươi
Ông coi chừng đó nụ cười bẫy sa
Đừng vì da trắng ngọc ngà
Vợ lo dặn rứa, dại mà bướm hoa.
TXS
05/10/2013
CÔ BÁN HOA
Chợ chiều hoa vẫn còn tươi
Liếc nhìn nheo mắt em cười sao sa
Tóc mây, trắng nõn tay ngà
Hoàng hôn ngả nắng xế tà ngắm hoa
huythanh
tuyen45-ad
06-10-2013, 10:30 PM
http://laodong.com.vn/LD_Images/2011/11/18/BiasachVNG1400x1403jpg-083210.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
07-10-2013, 08:26 AM
http://laodong.com.vn/LD_Images/2011/11/18/BiasachVNG1400x1403jpg-083210.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Nguyên Giáp tướng tài vĩnh biệt rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.
5/10/2013
Tuyen45
SAO NGĂN GIỌT LỆ
Trần gian đã khuất bóng hình rồi
Nhớ tiếc thương yêu của mọi người
Kính trọng suy tôn thành vị Thánh
Sao ngăn giọt lệ cứ trào rơi
Trần Thị Lợi
Huy Thanh
07-10-2013, 08:43 AM
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Nguyên Giáp tướng tài vĩnh biệt rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.
5/10/2013
Tuyen45
SAO NGĂN GIỌT LỆ
Trần gian đã khuất bóng hình rồi
Nhớ tiếc thương yêu của mọi người
Kính trọng suy tôn thành vị Thánh
Sao ngăn giọt lệ cứ trào rơi
Trần Thị Lợi
MÃI NHỚ NGƯỜI
Non bồng thượng giới rước "Nguyên" rồi
"Võ Giáp" lừng danh vĩnh biệt Người
Kháng chiến trường kỳ bao máu lệ
Toàn dân nước Việt đẫm buồn rơi!
huythanh
tuyen45-ad
07-10-2013, 10:40 PM
http://www.tuyengiao.vn/Uploads/nguyenminhhue/2-ongGiap.jpg
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.
5/10/2013
Tuyen45
SAO NGĂN GIỌT LỆ
Trần gian đã khuất bóng hình rồi
Nhớ tiếc thương yêu của mọi người
Kính trọng suy tôn thành vị Thánh
Sao ngăn giọt lệ cứ trào rơi
Trần Thị Lợi
MÃI NHỚ NGƯỜI
Non bồng thượng giới rước "Nguyên" rồi
"Võ Giáp" lừng danh vĩnh biệt Người
Kháng chiến trường kỳ bao máu lệ
Toàn dân nước Việt đẫm buồn rơi!
huythanh
TIỄN BIỆT TƯỚNG QUÂN
---*---
Tiễn biệt tướng quân Võ Giáp rồi
Đứng buồn liễu giủ chịu tang Người
Bầu trời mây ám tuôn mưa lệ
Nước Việt dân lành giọt mặn rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Lệ Hà
09-10-2013, 04:47 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjqPYEZclUy7d6Zu7bIjcK_NYjHW9aq KjNlFfnbe4rGLdPjT7U
PHỤNG LOAN
Nắng mai hai họ lên thuyền
Tình yêu mãi đợi nên duyên vợ chồng
Phụng loan quấn quýt chờ trông
Phu thê giao bái thỏa lòng ước mơ.
Lệ Hà
lethanhson
09-10-2013, 09:44 PM
http://laodong.com.vn/LD_Images/2011/11/18/BiasachVNG1400x1403jpg-083210.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Anh Cả
( Vô cùng tiếc thương, Kính viếng linh hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Anh cả uy phong đã biệt xa
Dân thương nối bước lệ tuôn nhòa
Lừng danh vị tướng trong huyền thoại
Kẻ địch quy hàng phải ngợi ca!
lê Thanh Sơn
tuyen45-ad
09-10-2013, 10:44 PM
http://www.savina.com.vn/Editor/userfiles/Image/dtvng(1).jpg
SAO NGĂN GIỌT LỆ
Trần gian đã khuất bóng hình rồi
Nhớ tiếc thương yêu của mọi người
Kính trọng suy tôn thành vị Thánh
Sao ngăn giọt lệ cứ trào rơi
Trần Thị Lợi
MÃI NHỚ NGƯỜI
Non bồng thượng giới rước "Nguyên" rồi
"Võ Giáp" lừng danh vĩnh biệt Người
Kháng chiến trường kỳ bao máu lệ
Toàn dân nước Việt đẫm buồn rơi!
huythanh
TIỄN BIỆT TƯỚNG QUÂN
---*---
Tiễn biệt tướng quân Võ Giáp rồi
Đứng buồn liễu giủ chịu tang Người
Bầu trời mây ám tuôn mưa lệ
Nước Việt dân lành giọt mặn rơi.
5/10/2013
Tuyen45
QUỐC TANG ĐAI TƯỚNG
---*---
Anh Văn vĩnh biệt chúng ta rồi
Quân nhạc chiêu hồn gọi mãi Người
Hoa lá cỏ cây tràn mắt lệ
Quân kỳ treo giủ, giọt sầu rơi.
5/10/2013
Tuyen45
Huy Thanh
10-10-2013, 06:16 PM
THUYỀN MA
Từng nghe thuật lại chiếc tàu ma
Đã thấy thuyền trôi có thật mà
Đảo vắng bao lần vô lấy nước
Người đi gặp nó sẽ không tha!
huythanh
tuyen45-ad
12-10-2013, 08:52 AM
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d10e1426b&view=att&th=141a82d585c0398c&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hmnl116z0&safe=1&zw
TƯỚNG QUÂN
---*---
TƯỚNG QUÂN NGUYÊN GIÁP RA ĐI
NGHĨA TÌNH TÀI ĐỨC KHẮC GHI LÒNG NGƯỜI
TIẾNG THƠM TRUYỀN LẠI MUÔN THỜI
QUÂN DÂN NƯỚC VIỆT ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN.
11/10/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
12-10-2013, 10:46 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiM9TjGuunM-0YCi-f0YUyiFiYO0VbrMj3EqkYJtrWuZvhm44CsQ
THUYỀN MA
Từng nghe thuật lại chiếc tàu ma
Đã thấy thuyền trôi có thật mà
Đảo vắng bao lần vô lấy nước
Người đi gặp nó sẽ không tha!
huythanh
CHUYỆN MA
Bây giờ mới biết chuyện thuyền ma
Lạ lẫm nhìn tranh thấy đó mà
Bỏ chạy về thôi đừng đến tận
Không thì nó nuốt chẳng hề tha.
TXS
12/10/2013
Trần Thị Lợi
14-10-2013, 08:16 PM
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d10e1426b&view=att&th=141a82d585c0398c&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hmnl116z0&safe=1&zw
TƯỚNG QUÂN
---*---
TƯỚNG QUÂN NGUYÊN GIÁP RA ĐI
NGHĨA TÌNH TÀI ĐỨC KHẮC GHI LÒNG NGƯỜI
TIẾNG THƠM TRUYỀN LẠI MUÔN THỜI
QUÂN DÂN NƯỚC VIỆT ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN.
11/10/2013
Tuyen45
ĐỨC TÀI TỎA SÁNG
Triệu người đau tiễn Người đi
Toàn dân nước Việt cùng ghi công Người
Đức tài tỏa sáng mọi thời
Rạng danh tiên tổ, đời đời mang ơn
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
14-10-2013, 10:26 PM
MẦM TRẮNG - MẦM XANH
---*---
Say thơ quên tuổi đời mình
Mầm râu đã trắng, mầm tình vẫn xanh
Vui bên thi muội tàn canh
Mầm râu hết trắng, mầm xanh thêm tình.
10/10/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
15-10-2013, 04:48 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad
MẦM TRẮNG - MẦM XANH
---*---
Say thơ quên tuổi đời mình
Mầm râu đã trắng, mầm tình vẫn xanh
Vui bên thi muội tàn canh
Mầm râu hết trắng, mầm xanh thêm tình.
10/10/2013
Tuyen45
XẾ CHIỀU
Tự ta thương lấy chính mình
Xế chiều tóc trắng dáng hình gầy, xanh
Đêm dài thao thức năm canh
Thương em lận đận, hận anh phụ tình
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
15-10-2013, 10:07 AM
MẦM TRẮNG - MẦM XANH
---*---
Say thơ quên tuổi đời mình
Mầm râu đã trắng, mầm tình vẫn xanh
Vui bên thi muội tàn canh
Mầm râu hết trắng, mầm xanh thêm tình.
10/10/2013
Tuyen45
XẾ CHIỀU
Tự ta thương lấy chính mình
Xế chiều tóc trắng dáng hình gầy, xanh
Đêm dài thao thức năm canh
Thương em lận đận, hận anh phụ tình
Trần Thị Lợi
NÀNG THƠ
Nàng thơ lạc bước nhà mình
Mẫu đơn trắng nõn, bóng hình mãi xanh
Mời anh dùng tạm chén canh
Đêm dài trở lạnh, họa tranh trao tình
Lệ Hà
NGUYỄN VĂN THÁI
15-10-2013, 11:19 AM
MẦM TRẮNG - MẦM XANH
---*---
Say thơ quên tuổi đời mình
Mầm râu đã trắng, mầm tình vẫn xanh
Vui bên thi muội tàn canh
Mầm râu hết trắng, mầm xanh thêm tình.
10/10/2013
Tuyen45
XẾ CHIỀU
Tự ta thương lấy chính mình
Xế chiều tóc trắng dáng hình gầy, xanh
Đêm dài thao thức năm canh
Thương em lận đận, hận anh phụ tình
Trần Thị Lợi
NÀNG THƠ
Nàng thơ lạc bước nhà mình
Mẫu đơn trắng nõn, bóng hình mãi xanh
Mời anh dùng tạm chén canh
Đêm dài trở lạnh, họa tranh trao tình
Lệ Hà
TRĂNG THƠ
Mơ màng trăng họa dáng mình
Liễu mây lả lướt thêu hình trời xanh
Chừng như trống điểm màn canh
Dở dang chén rượu nửa tranh xuân tình
Nguyễn Văn Thái
Tran Xuan Sinh
15-10-2013, 02:56 PM
MẦM TRẮNG - MẦM XANH
---*---
Say thơ quên tuổi đời mình
Mầm râu đã trắng, mầm tình vẫn xanh
Vui bên thi muội tàn canh
Mầm râu hết trắng, mầm xanh thêm tình.
10/10/2013
Tuyen45
XẾ CHIỀU
Tự ta thương lấy chính mình
Xế chiều tóc trắng dáng hình gầy, xanh
Đêm dài thao thức năm canh
Thương em lận đận, hận anh phụ tình.
Trần Thị Lợi
HÓA PHÉP
Ô hay quên tuổi của mình
Làm thơ được vậy bởi tình còn xanh
Ta già mà thức suốt canh
Thì tóc râu trắng chứ xanh chi tình
Chắc là họ hóa phép nhanh.
TXS
15/10/2013
donguyenxuan31@iahoo.com
16-10-2013, 05:47 PM
XANH TÌNH
Yêu thơ sao lại quên mình
Tóc dâu bạc trắng nhưng tình còn xanh
Vui cùng bầu bạn thâu canh
Đem xuân sắc đến tươi xanh rất tình.
N - X - Đ
tuyen45-ad
16-10-2013, 11:04 PM
XANH TÌNH
Yêu thơ sao lại quên mình
Tóc dâu bạc trắng nhưng tình còn xanh
Vui cùng bầu bạn thâu canh
Đem xuân sắc đến tươi xanh rất tình.
N - X - Đ
https://lh3.googleusercontent.com/-1h9WSSNJPZ4/T9rjS-jRc_I/AAAAAAAAE4M/Y2819LkOzdQ/wWw.VietFlower.Info-hoa_mai_trang_%25286%2529.jpg
CẢM TÁC
VUI THƠ
---*---
Vui thơ quên tuổi sang già
Quên đi sóng gió đã qua bao lần
Trong ta như giữa mùa xuân
Xanh màu sắc lá trắng ngần hoa tươi.
16/10/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
17-10-2013, 04:27 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-1h9WSSNJPZ4/T9rjS-jRc_I/AAAAAAAAE4M/Y2819LkOzdQ/wWw.VietFlower.Info-hoa_mai_trang_%25286%2529.jpg
VUI THƠ
---*---
Vui thơ quên tuổi sang già
Quên đi sóng gió đã qua bao lần
Trong ta như giữa mùa xuân
Xanh màu sắc lá trắng ngần hoa tươi.
16/10/2013
Tuyen45
BỐN MÙA
Câu thơ an ủi tuổi già
Dẫu rằng phẫu thuật trải qua mấy lần
Bốn mùa hạ thu đông xuân
Hoa tàn, hoa nở vẹn phần thắm tươi
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
17-10-2013, 09:33 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-1h9WSSNJPZ4/T9rjS-jRc_I/AAAAAAAAE4M/Y2819LkOzdQ/wWw.VietFlower.Info-hoa_mai_trang_%25286%2529.jpg
VUI THƠ
---*---
Vui thơ quên tuổi sang già
Quên đi sóng gió đã qua bao lần
Trong ta như giữa mùa xuân
Xanh màu sắc lá trắng ngần hoa tươi.
16/10/2013
Tuyen45
BỐN MÙA
Câu thơ an ủi tuổi già
Dẫu rằng phẫu thuật trải qua mấy lần
Bốn mùa hạ thu đông xuân
Hoa tàn, hoa nở vẹn phần thắm tươi
Trần Thị Lợi
ĐỜI TA
---*---
Đời ta như lá thu già
Đã từng tôi luyện phong ba bấy lần
Bây giờ tuổi chẳng còn xuân
Sân thơ tìm đến góp phần cười tươi.
17/10/2013
Tuyen45
Lệ Hà
17-10-2013, 07:38 PM
BỐN MÙA
Câu thơ an ủi tuổi già
Dẫu rằng phẫu thuật trải qua mấy lần
Bốn mùa hạ thu đông xuân
Hoa tàn, hoa nở vẹn phần thắm tươi
Trần Thị Lợi
ĐỜI TA
---*---
Đời ta như lá thu già
Đã từng tôi luyện phong ba bấy lần
Bây giờ tuổi chẳng còn xuân
Sân thơ tìm đến góp phần cười tươi.
17/10/2013
Tuyen45
SỐNG VUI
Sống vui mãi trẻ quên già
Thả hồn theo gió mây qua đôi lần
Yêu thơ say mộng tuổi xuân
Vườn hoa hương tỏa sắc ngần xanh tươi.
Lệ Hà
Lệ Hà
17-10-2013, 08:09 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsgvZbdVGpJmhoIyrHxTmGe-5W0eLRlfvxPtkOg7f-33rOjzQGzw
BIỂN HỒ TRÀM
Rặng dương hoa nắng lá rơi đầy
Rợp bóng chim trời đảo lượn cây
Vàng rực bông tràm ong hút nhụy
Biển Hồ cát mịn nước xanh mây.
Lệ Hà
tuyen45-ad
18-10-2013, 08:16 AM
SỐNG VUI
Sống vui mãi trẻ quên già
Thả hồn theo gió mây qua đôi lần
Yêu thơ say mộng tuổi xuân
Vườn hoa hương tỏa sắc ngần xanh tươi.
Lệ Hà
SÂN THƠ
---*---
Sân thơ vui trẻ vui già
Sớm chiều sóng nhạc lời ca lớp lần
Đường thi muội vịnh tuổi xuân
Chắp vần lồng ý tạo phần vui tươi
17/10/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
18-10-2013, 08:59 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsgvZbdVGpJmhoIyrHxTmGe-5W0eLRlfvxPtkOg7f-33rOjzQGzw
BIỂN HỒ TRÀM
Rặng dương hoa nắng lá rơi đầy
Rợp bóng chim trời đảo lượn cây
Vàng rực bông tràm ong hút nhụy
Biển Hồ cát mịn nước xanh mây.
Lệ Hà
http://www.mangduhoc.com.vn/du-hoc-hoc-bong/uploads/du-hoc-hoc-bong/2012_10/chieu-thu-sau-lang-o-paris-06.jpg
PHỦ LẠNG CHIỀU THU
---*---
Phủ Lạng chiều thu lá rụng đầy
Chim chuyền ríu rít lượn quanh cây
Bên em bước dạo lòng ngây ngất
Gữa buổi hoàng hôn ngắm gió mây.
18/10/2013
Tuyen45
Huy Thanh
18-10-2013, 09:12 AM
SÂN THƠ
---*---
Sân thơ vui trẻ vui già
Sớm chiều sóng nhạc lời ca lớp lần
Đường thi muội vịnh tuổi xuân
Chắp vần lồng ý tạo phần vui tươi
17/10/2013
Tuyen45
VUI THƠ
Vui thơ dù trẻ hay già
Tâm hồn mơ mộng hòa ca vạn lần
Hạc về cùng tuổi thanh xuân
Họa vần bay bổng muôn phần thắm tươi.
huythanh
Huy Thanh
18-10-2013, 09:39 AM
http://www.mangduhoc.com.vn/du-hoc-hoc-bong/uploads/du-hoc-hoc-bong/2012_10/chieu-thu-sau-lang-o-paris-06.jpg
PHỦ LẠNG CHIỀU THU
---*---
Phủ Lạng chiều thu lá rụng đầy
Chim chuyền ríu rít lượn quanh cây
Bên em bước dạo lòng ngây ngất
Gữa buổi hoàng hôn ngắm gió mây.
18/10/2013
Tuyen45
BÃO
Chiều nay ngõ trước trái rơi đầy
Bão nổi vườn sau lá trụi cây
Gió vũ mưa vần chim cánh mỏi
Nhìn qua khe cửa ngắm trời mây!
huythanh
Trần Thị Lợi
18-10-2013, 09:50 PM
SÂN THƠ
---*---
Sân thơ vui trẻ vui già
Sớm chiều sóng nhạc lời ca lớp lần
Đường thi muội vịnh tuổi xuân
Chắp vần lồng ý tạo phần vui tươi
17/10/2013
Tuyen45
GIAO LƯU
Giao lưu xướng họa quên già
Vào trang đọc, viết ngày ba bốn lần
Như cây nhú lộc mùa xuân
Thơm hoa, ngọt trái muôn phần thắm tươi
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
19-10-2013, 10:18 AM
SÂN THƠ
---*---
Sân thơ vui trẻ vui già
Sớm chiều sóng nhạc lời ca lớp lần
Đường thi muội vịnh tuổi xuân
Chắp vần lồng ý tạo phần vui tươi.
17/10/2013
Tuyen45
GIAO LƯU
Giao lưu xướng họa quên già
Vào trang đọc, viết ngày ba bốn lần
Như cây nhú lộc mùa xuân
Thơm hoa, ngọt trái muôn phần thắm tươi.
Trần Thị Lợi
LÀM THƠ
Làm thơ vẫn muốn chưa già
Để cùng sớm tối tình ca đôi lần
Tiếc rằng mắt chẳng còn xuân
Nhìn gà hóa cuốc đôi phần không tươi.
TXS
19/10/2013
tuyen45-ad
19-10-2013, 01:57 PM
http://phunutoday.vn/dataimages/201103/original/images430375_love_and_money.jpg
CÁN CÂN
---*---
Cán cân công lý yên dân nước
Pháp luật nghiêm minh vững dạ người
Đây bảo chức quyền rèn chữ đức
Chớ đừng giả nghĩa sớm tong đời.
18/10/2013
Tuyen45
Huy Thanh
19-10-2013, 04:18 PM
http://phunutoday.vn/dataimages/201103/original/images430375_love_and_money.jpg
CÁN CÂN
---*---
Cán cân công lý yên dân nước
Pháp luật nghiêm minh vững dạ người
Đây bảo chức quyền rèn chữ đức
Chớ đừng giả nghĩa sớm tong đời.
18/10/2013
Tuyen45
NON SÔNG RỰC SÁNG
Lãnh đạo vì dân thề giữ nước
Không chờ bão lụt mới thương người
Muôn lòng nhất dạ cùng xây dựng
Rực sáng non sông đẹp cuộc đời.
huythanh
tuyen45-ad
20-10-2013, 10:08 AM
http://media.doisongphapluat.com/247/2013/10/16/qua%20tang%2020.10%203.jpg
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ
VIỆT NAM 20 - 10
---*---
Mừng ngày phụ nữ tháng mười
Bông hồng dâng tặng phái người đẹp xinh
Nửa phần nước việt văn minh
Là người trung hậu ân tình thất gia
Giỏi giang việc nước việc nhà
Nuôi con dạy cháu đậm đà thương yêu
Cơm ngon canh ngọt sớm chiều
Văn khoa, kỹ thuật đã nhiều tấm gương
Xứng danh con cháu Trưng Vương
Anh hùng bất khuất kiên cường nước nam
Đã nhiều cương vị đảm đang
Mày râu còn kém quan sang đàn bà.
20/10/2013
Tuyen45
Trần Thị Lợi
20-10-2013, 01:54 PM
http://media.doisongphapluat.com/247/2013/10/16/qua%20tang%2020.10%203.jpg
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ
VIỆT NAM 20 - 10
---*---
Mừng ngày phụ nữ tháng mười
Bông hồng dâng tặng phái người đẹp xinh
Nửa phần nước việt văn minh
Là người trung hậu ân tình thất gia
Giỏi giang việc nước việc nhà
Nuôi con dạy cháu đậm đà thương yêu
Cơm ngon canh ngọt sớm chiều
Văn khoa, kỹ thuật cũng nhiều tấm gương
Xứng danh con cháu Trưng Vương
Anh hùng bất khuất kiên cường nước nam
Đã nhiều cương vị đảm đang
Mày râu còn kém quan sang đàn bà.
20/10/2013
Tuyen45
MƯỜI NẾT VẸN MƯỜI
Chị em mười nết vẹn mười
Dịu dàng, thanh lịch, nụ cười tươi xinh
Khoa học kỹ thuật văn minh
Đề tài nghiên cứu tự mình tham gia
Lo toan mọi việc trong nhà
Khéo tay sắp đặt, điều hòa tin yêu
Với con cháu biết thương, chiều
Kính già, mến trẻ, nhiễu điều phủ gương
Tình đời bao nỗi vấn vương
Chịu thương chịu khó, nhịn nhường phái nam
Kiên cường, trung hậu, đảm đang
Theo Bà Trưng,Triệu, vẻ vang vua Bà
Trần Thị Lợi
tuyen45-ad
22-10-2013, 11:59 AM
DỖI HƠI
---*---
Suy đi ngẫm lại góp vài nhời
Vẫn biết chủ nhân chẳng trả lời
Đây bảo công quyền rèn chữ đức
Chớ đừng giả nghĩa sớm tong đời.
18/10/2013
Tuyen45
Huy Thanh
22-10-2013, 04:53 PM
DỖI HƠI
---*---
Suy đi ngẫm lại góp vài nhời
Vẫn biết chủ nhân chẳng trả lời
Đây bảo công quyền rèn chữ đức
Chớ đừng giả nghĩa sớm tong đời.
18/10/2013
Tuyen45
GIAO LƯU
Tuyên hỡi làm sao chẳng trả nhời
Hỏi thăm sức khỏe chỉ đôi lời
Cách xa nhưng nghĩa tình thân thiết
Kết bạn giao lưu thắm cuộc đời.
huythanh
tuyen45-ad
25-10-2013, 12:36 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
Y ĐỨC CÒN ĐÂU
Nghề y chữ đức đặt hàng đầu
Bác đã từng khuyên dạy bấy lâu
Thẩm mỹ hành nghề sao thất đức
Chết người vứt xác đáy sông sâu
Nghề y chữ đức đặt hàng đầu
Chữa bệnh sao đành nỡ hại nhau
Mất hết tình người, gây trọng tội
" Lương y - từ mẫu" có còn đâu
Nghề y chữ đức đặt hàng đầu
Học mãi mà không nhớ một câu
Trốn tội, phi tang, hèn, đốn mạt
Oan khiên tiếng nấc vọng năm châu
Trần Thị Lợi
http://dantri4.vcmedia.vn/xFKfMbJ7RTXgah5W1cc/Image/2013/10/tmv-2192d.jpg
Ố DANH Y ĐỨC
---*---
Từ mẫu - lương y đức đội đầu
Đương thời Bác dạy đã từ lâu
Hành nghề mỹ viện mà không đức
Gây họa xác người vứt đáy sâu
Từ mẫu - lương y đức đội đầu
Lỗi lầm lẩn tránh để lừa nhau
Chữ tâm cẩu gặm giờ nham nhở
Chữ đức mèo càm chẳng thấy đâu
Từ mẫu - lương y đức đội đầu
Học mà chẳng nhớ lấy vài câu
Phi tang tử nạn hòng vô tôi
Danh ố truyền đời khắp lục châu.
25/10/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
26-10-2013, 01:55 PM
http://k14.vcmedia.vn/k:TUcCKsDLlXNsjUG7RZV5C4G4GPDR4i/Image/2013/10/1-757a9-36d50/10-ngay-tang-le-lich-su-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-qua-anh.jpg
CỐ Ý HAY VÔ TÌNH ???
---*---
Quốc hội họp sau lễ quốc tang
Mà không mặc miệm phút giây vàng
Tỏ lòng thương nhớ ông Nguyên Giáp
Đại biểu nhìn nhau cứ ngỡ ngàng
Tổ chức vô tình hay cố ý ???
Tiếc thay việc nghĩa lại không làm
Truyền thông dân chúng xem ngơ ngác
Văn hóa Việt Nam hãy luận bàn ...
26/10/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
27-10-2013, 10:30 PM
TỰ NHỦ
---*---
Tự nhủ lòng mình chớ mộng mơ
Môi cười gái đẹp để trong thơ
Con tim đừng vội rung lên sớm
Biết thế mà sao cứ ngẩn ngơ.
27/10/2013
Tuyen45
Huy Thanh
28-10-2013, 06:07 AM
TỰ NHỦ
---*---
Tự nhủ lòng mình chớ mộng mơ
Môi cười gái đẹp để trong thơ
Con tim đừng vội rung lên sớm
Biết thế mà sao cứ ngẩn ngơ.
27/10/2013
Tuyen45
ĐÀNH THÔI
Đành thôi giấc mộng chỉ là mơ
Dẫu biết nhưng mình cố dệt thơ
Lắng đọng hai bờ thương nỗi nhớ
Sao mà tấc dạ mãi lơ ngơ.
huythanh
tuyen45-ad
29-10-2013, 11:10 PM
http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2011/08/29_DOOL110829ThangKGS11.jpg
THU TÀN
---*---
Thu tàn lá úa rụng rơi
TRở về gốc cội chính nơi sinh thành
Xuân sang lộc nảy xanh cành
Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.
27/10/2013
Tuyen45
thugiangvu
29-10-2013, 11:23 PM
http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2011/08/29_DOOL110829ThangKGS11.jpg
THU TÀN
---*---
Thu tàn lá úa rụng rơi
Chở về gốc cội chính nơi sinh thành
Xuân sang lộc nảy xanh cành
Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.
27/10/2013
Tuyen45
Nhớ quê
Xa quê vẫn ước ngày về
Mặc cho cách trở sơn khê lạnh lùng
Nắng mưa luôn mộng trùng phùng
Nhớ thương nguồn cội chiều mông mênh buồn
Thu giang
Trần Thị Lợi
30-10-2013, 05:05 AM
http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2011/08/29_DOOL110829ThangKGS11.jpg
THU TÀN
---*---
Thu tàn lá úa rụng rơi
Trở về gốc cội chính nơi sinh thành
Xuân sang lộc nảy xanh cành
Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.
27/10/2013
Tuyen45
CUỐI THU
Cuối thu gió lạnh sương rơi
Lá mơ tìm chốn nghỉ ngơi chưa thành
Vàng khô, lá vội lìa cành
Cuốn theo chiều gió lá đành rời quê
Trần Thị Lợi
thugiangvu
30-10-2013, 05:23 AM
CUỐI THU
Cuối thu gió lạnh sương rơi
Lá mơ tìm chốn nghỉ ngơi chưa thành
Vàng khô, lá vội lìa cành
Cuốn theo chiều gió lá đành rời quê
Trần Thị Lợi
Đông sang
Đông sang lá vẫn còn rơi
Mộng về nguồn cội đành thôi chẳng thành
Rừng thưa lạnh trơ ngọn cành
Mưa giăng mây xám đầu ghềnh nhớ quê .
Thugiang vũ
Lệ Hà
30-10-2013, 09:50 PM
HƯƠNG NỒNG
Cuối thu se lạnh chuyển mùa đông
Thơ thẩn bóng nàng dõi mắt trông
Bến cũ con đò đưa khách đến
Tương phùng hẹn ước tóc hương nồng.
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
31-10-2013, 04:45 AM
HƯƠNG NỒNG
Cuối thu se lạnh chuyển mùa đông
Thơ thẩn bóng nàng dõi mắt trông
Bến cũ con đò đưa khách đến
Tương phùng hẹn ước tóc hương nồng.
Lệ Hà
CHỢ QUÊ
Sang chiều chợ họp vẫn còn đông
Chẳng bán không mua cũng thích trông
Sản vật vườn nhà tuy mộc mạc
Hoa tươi trái ngọt ngát thơm nồng
Trần Thị Lợi
Lệ Hà
31-10-2013, 02:50 PM
http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2011/08/29_DOOL110829ThangKGS11.jpg
THU TÀN
---*---
Thu tàn lá úa rụng rơi
Chở về gốc cội chính nơi sinh thành
Xuân sang lộc nảy xanh cành
Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.
27/10/2013
Tuyen45
Nhớ quê
Xa quê vẫn ước ngày về
Mặc cho cách trở sơn khê lạnh lùng
Nắng mưa luôn mộng trùng phùng
Nhớ thương nguồn cội chiều mông mênh buồn
Thu giang
RỪNG THU
Rừng thu man mác lá rơi
Vườn xưa trở lại đến nơi mộng thành
Hoa sữa nở rộ trên cành
Hương bay lan tỏa thơm lành gió quê.
Lệ Hà
tuyen45-ad
31-10-2013, 11:25 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2011-06-10/1307671745-a-khoi-hong-anh-63_jpg64.jpg
BÔNG SEN
---*---
Từ trong ô nhiễm bùn đen
Trắng hồng tinh khiết đóa sen tươi cười
Tanh hôi chẳng hé nữa lời
Ban mai ngào ngạt tặng người sắc hương.
28/10/2013
Tuyen45
Tran Xuan Sinh
01-11-2013, 08:17 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2011-06-10/1307671745-a-khoi-hong-anh-63_jpg64.jpg
BÔNG SEN
---*---
Từ trong ô nhiễm bùn đen
Trắng hồng tinh khiết đóa sen tươi cười
Tanh hôi chẳng hé nữa lời
Ban mai ngào ngạt tặng người sắc hương.
28/10/2013
Tuyen45
HÓA SEN
Thuở xưa ta vốn dân đen
Đội lên từ đất hóa sen mỉm cười
Vui sao chẳng nói nên lời
Nhờ ơn trên, được làm người quê hương.
TXS
01/11/2013
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.