Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

Lệ Hà
01-11-2013, 12:17 PM
THU TÀN
---*---
Thu tàn lá úa rụng rơi
Trở về gốc cội chính nơi sinh thành
Xuân sang lộc nảy xanh cành
Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.

27/10/2013
Tuyen45

CUỐI THU

Cuối thu gió lạnh sương rơi
Lá mơ tìm chốn nghỉ ngơi chưa thành
Vàng khô, lá vội lìa cành
Cuốn theo chiều gió lá đành rời quê

Trần Thị Lợi

Thu qua

Vàng thu mưa nặng hạt rơi
Sầu vương mộng ước phai phôi chẳng thành
Lá ơi sao vội lìa cành
Giọt buồn lặng lẽ qua mành nhớ quê

Thugiangvũ

Đông về

Đông về tuyết lạnh lùng rơi
Bao lần mộng ước về chơi chưa thành
Cây trút lá trụi trơ cành
Nhớ thương người vẫn ghập ghềnh chốn quê

Lê Thanh Sơn

TÌNH QUÊ

Xứ người thấu lạnh tuyết rơi
Ngày về quê cội ngỡ thôi, không thành
Đóa mai vẫn nở đầu cành
Con tim thầm gọi .... vượt ghềnh thăm quê.

Nguyễn Văn Thái

CHÂN QUÊ

Gió mùa sương lạnh rơi rơi
Gặp em ướm hỏi lại thôi, hóa thành
Con chim nhảy nhót trên cành
Bảo ta lên thác xuống nghềnh chân quê.

TXS
31/10/2013

Nhớ thu

Thu về lá úa lại rơi
Mây sầu buồn bã cũng thôi xây thành
Lá đi có nhớ cây cành
Nhớ mùa hoa trái ngọt lành hương quê?
Thy Lan

Tình lỡ

Đông về sao lá vẫn rơi?
Cuộc tình ta đó, thì thôi chẳng thành
Lá buồn nên lá xa cành
Em giờ vò võ một mình chốn quê

Thy Lan

CHIỀU NGHIÊNG

Chiều nghiêng lá đổ buồn rơi
Huế xưa gợi nhớ về nơi cổ thành
Vườn dâu Vỹ Dạ trên cành
Đôi chim khiêu vũ gió lành hương quê.

Lệ Hà

thugiangvu
01-11-2013, 08:26 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2011-06-10/1307671745-a-khoi-hong-anh-63_jpg64.jpg





BÔNG SEN
---*---
Từ trong ô nhiễm bùn đen
Trắng hồng tinh khiết đóa sen tươi cười
Tanh hôi chẳng hé nữa lời
Ban mai ngào ngạt tặng người sắc hương.


28/10/2013
Tuyen45


HÓA SEN

Thuở xưa ta vốn dân đen
Đội lên từ đất hóa sen mỉm cười
Vui sao chẳng nói nên lời
Nhờ ơn trên, được làm người quê hương.

TXS
01/11/2013



HỒNG SEN



Bạn ơi! Tôi sợ màu đen
Tím thời trang vở hồng sen môi cười
Trung trinh thơm ngát muôn lời
Lá xanh nước biếc yêu đời tỏa hương.



Lệ Hà




Đóa sen

Gốc hoa tuy dưới bùn đen
Nụ hoa chúm chím màu sen vẫy cười
Thẹn thùng chẳng nói nên lời
Dạ thầm ao uớc mời người ươm hương .


Thu giang vũ

thylan
01-11-2013, 09:50 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2011-06-10/1307671745-a-khoi-hong-anh-63_jpg64.jpg




BÔNG SEN
---*---
Từ trong ô nhiễm bùn đen
Trắng hồng tinh khiết đóa sen tươi cười
Tanh hôi chẳng hé nữa lời
Ban mai ngào ngạt tặng người sắc hương.

28/10/2013
Tuyen45


HÓA SEN

Thuở xưa ta vốn dân đen
Đội lên từ đất hóa sen mỉm cười
Vui sao chẳng nói nên lời
Nhờ ơn trên, được làm người quê hương.

TXS
01/11/2013


HỒNG SEN


Bạn ơi! Tôi sợ màu đen
Tím thời trang vở hồng sen môi cười
Trung trinh thơm ngát muôn lời
Lá xanh nước biếc yêu đời tỏa hương.


Lệ Hà



Đóa sen

Gốc hoa tuy dưới bùn đen
Nụ hoa chúm chím màu sen vẫy cười
Thẹn thùng chẳng nói nên lời
Dạ thầm ao uớc mời người ươm hương .

Thu giang vũ

Kháng chiến

Khổ sao bằng lớp dân đen
Chẳng bao giờ thấy ánh lên nụ cười
Toàn dân quyết chiến một lời
Đánh tan giặc Pháp cuộc đời lên hương

Thy Lan

tuyen45-ad
01-11-2013, 10:04 PM
http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2011/08/29_DOOL110829ThangKGS11.jpg


THU TÀN
---*---
Thu tàn lá úa rụng rơi
Trở về gốc cội chính nơi sinh thành
Xuân sang lộc nảy xanh cành
Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.

27/10/2013
Tuyen45

CUỐI THU

Cuối thu gió lạnh sương rơi
Lá mơ tìm chốn nghỉ ngơi chưa thành
Vàng khô, lá vội lìa cành
Cuốn theo chiều gió lá đành rời quê

Trần Thị Lợi

Thu qua

Vàng thu mưa nặng hạt rơi
Sầu vương mộng ước phai phôi chẳng thành
Lá ơi sao vội lìa cành
Giọt buồn lặng lẽ qua mành nhớ quê

Thugiangvũ

Đông về

Đông về tuyết lạnh lùng rơi
Bao lần mộng ước về chơi chưa thành
Cây trút lá trụi trơ cành
Nhớ thương người vẫn ghập ghềnh chốn quê

Lê Thanh Sơn

TÌNH QUÊ

Xứ người thấu lạnh tuyết rơi
Ngày về quê cội ngỡ thôi, không thành
Đóa mai vẫn nở đầu cành
Con tim thầm gọi .... vượt ghềnh thăm quê.

Nguyễn Văn Thái

CHÂN QUÊ

Gió mùa sương lạnh rơi rơi
Gặp em ướm hỏi lại thôi, hóa thành
Con chim nhảy nhót trên cành
Bảo ta lên thác xuống nghềnh chân quê.

TXS
31/10/2013

Nhớ thu

Thu về lá úa lại rơi
Mây sầu buồn bã cũng thôi xây thành
Lá đi có nhớ cây cành
Nhớ mùa hoa trái ngọt lành hương quê?
Thy Lan

Tình lỡ

Đông về sao lá vẫn rơi?
Cuộc tình ta đó, thì thôi chẳng thành
Lá buồn nên lá xa cành
Em giờ vò võ một mình chốn quê

Thy Lan

CHIỀU NGHIÊNG

Chiều nghiêng lá đổ buồn rơi
Huế xưa gợi nhớ về nơi cổ thành
Vườn dâu Vỹ Dạ trên cành
Đôi chim khiêu vũ gió lành hương quê.

Lệ Hà



THU SANG
---*---
Thu sang cánh lá vàng rơi
Bay về với đất đúng nơi tác thành
Vẫy chào gốc cội thân cành
Hẹn mùa xuân tới mát lành phố quê

1/11/20/13
Tuyen45

thugiangvu
02-11-2013, 03:12 AM
THU SANG


---*---
Thu sang cánh lá vàng rơi
Bay về với đất đúng nơi tác thành
Vẫy chào gốc cội thân cành
Hẹn mùa xuân tới mát lành phố quê


1/11/20/13
Tuyen45


Nhớ về phố cổ


Heo may se lạnh sương rơi

Tình chia hai ngả đôi nơi chẳng thành
Nhớ hoa Gạo đỏ trên cành
Chúc người năm ấy an lành trời quê


Thu giang vũ

Lệ Hà
02-11-2013, 03:27 PM
HÓA SEN

Thuở xưa ta vốn dân đen
Đội lên từ đất hóa sen mỉm cười
Vui sao chẳng nói nên lời
Nhờ ơn trên, được làm người quê hương.

TXS
01/11/2013


HỒNG SEN


Bạn ơi! Tôi sợ màu đen
Tím thời trang vở hồng sen môi cười
Trung trinh thơm ngát muôn lời
Lá xanh nước biếc yêu đời tỏa hương.


Lệ Hà



Đóa sen

Gốc hoa tuy dưới bùn đen
Nụ hoa chúm chím màu sen vẫy cười
Thẹn thùng chẳng nói nên lời
Dạ thầm ao uớc mời người ươm hương .

Thu giang vũ

Kháng chiến

Khổ sao bằng lớp dân đen
Chẳng bao giờ thấy ánh lên nụ cười
Toàn dân quyết chiến một lời
Đánh tan giặc Pháp cuộc đời lên hương

Thy Lan




HOA HỒNG XANH

Học môn Toán Lý tối đen
Thích thơ lãng mạn ngắm sen mĩm cười
Mê Văn ý đẹp trau lời
Hồng xanh quyến rũ tuyệt vời ngát hương

Lệ Hà

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_Uy1GES3r08jgsqNqQOJ2w4JcG00U8 ofeE_uFnFgkFUgGu0XT

Huy Thanh
03-11-2013, 11:52 AM
HOA HỒNG XANH

Học môn Toán Lý tối đen
Thích thơ lãng mạn ngắm sen mĩm cười
Mê Văn ý đẹp trau lời
Hồng xanh quyến rũ tuyệt vời ngát hương

Lệ Hà

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_Uy1GES3r08jgsqNqQOJ2w4JcG00U8 ofeE_uFnFgkFUgGu0XT

BIỂN ĐEN

Nước xanh sao gọi Biển Đen
Mang về thùng lớn trồng sen ngoại cười
Ý sen thắm đẹp trăm lời
Trong bùn vươn thẳng tươi ngời tỏa hương.

huythanh

tuyen45-ad
03-11-2013, 10:54 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_Uy1GES3r08jgsqNqQOJ2w4JcG00U8 ofeE_uFnFgkFUgGu0XT

HOA HỒNG XANH

Học môn Toán Lý tối đen
Thích thơ lãng mạn ngắm sen mĩm cười
Mê Văn ý đẹp trau lời
Hồng xanh quyến rũ tuyệt vời ngát hương

Lệ Hà


BIỂN ĐEN

Nước xanh sao gọi Biển Đen
Mang về thùng lớn trồng sen ngoại cười
Ý sen thắm đẹp trăm lời
Trong bùn vươn thẳng tươi ngời tỏa hương.

huythanh


http://i41.tinypic.com/dolwuc.jpg


BÔNG SÚNG - BÔNG SEN



---*---


Giữa nơi bùn đất ám đen

Vươn lên bông súng, bông sen mỉm cười


Trắng trong thanh bạch thay lời


Trinh nguyên dâng tặng cho đòi vị hương.





2/11/2013


Tuyen45

tuyen45-ad
04-11-2013, 12:02 AM
THU SANG


---*---
Thu sang cánh lá vàng rơi
Bay về với đất đúng nơi tác thành
Vẫy chào gốc cội thân cành
Hẹn mùa xuân tới mát lành phố quê


1/11/20/13
Tuyen45


Nhớ về phố cổ


Heo may se lạnh sương rơi

Tình chia hai ngả đôi nơi chẳng thành
Nhớ hoa Gạo đỏ trên cành
Chúc người năm ấy an lành trời quê


Thu giang vũ





SƯƠNG SA
---*---
Sương sa nặng hạt rơi rơi
Ta mình ngồi tựa giữa nơi cổng thành
Gió đưa xào xạc lá cành
Đêm thu vằng vặc trăng lành ngõ quê.

3/11/2013
Tuyen45

Huy Thanh
04-11-2013, 09:08 AM
SƯƠNG SA
---*---
Sương sa nặng hạt rơi rơi
Ta mình ngồi tựa giữa nơi cổng thành
Gió đưa xào xạc lá cành
Đêm thu vằng vặc trăng lành ngõ quê.

3/11/2013
Tuyen45



QUÊ MẸ

Xuân về tuyết đã ngừng rơi
Nhớ thương quê mẹ về nơi cổ thành
Mai Đào nở thắm đầy cành
Vân Lâu Vỹ Dạ hương lành đường quê.

huythanh

Huy Thanh
04-11-2013, 09:12 AM
http://i41.tinypic.com/dolwuc.jpg


BÔNG SÚNG - BÔNG SEN



---*---


Giữa nơi bùn đất ám đen

Vươn lên bông súng, bông sen mỉm cười


Trắng trong thanh bạch thay lời


Trinh nguyên dâng tặng cho đòi vị hương.





2/11/2013


Tuyen45






NGŨ HÀNH TƯƠNG HỢP

Ngũ hành tương hợp mây đen
Mưa rơi ao nước mầm sen tươi cười
Vươn cao cành thẳng nói lời
Tấm lòng trinh bạch tặng đời tỏa hương

huythanh

Tran Xuan Sinh
04-11-2013, 09:59 AM
DUYÊN QUÊ


Vườn hoa chim hót nắng rơi
Trường xưa nhớ mãi tình mơ đã thành
Thơm nồng Hương Thảo đầu cành
Cuối thu mưa nhẹ mát lành duyên quê.

Lệ Hà

QUÊ MẸ



Xuân về tuyết đã ngừng rơi
Nhớ thương quê mẹ về nơi cổ thành
Mai Đào nở thắm đầy cành
Vân Lâu Vỹ Dạ hương lành đường quê.



huythanh



SƯƠNG LẠNH

Đông về sương lạnh tuyết rơi
Nhớ người ngoài ấy, tình nơi chưa thành
Đêm nghe tiếng gió ru cành
Ngỡ như tiếng bạn ngọt lành chốn quê.

TXS
04/11/2013

Lệ Hà
04-11-2013, 10:10 AM
HỒN THƠ

Anh truyền kiến thức những lời hay
Lãng mạn hồn thơ mãi đắm say
Niêm luật Đường thi vần tứ tuyệt
Mơ màng lục bát gió vờn bay.

Lệ Hà

tuyen45-ad
05-11-2013, 05:48 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/nhung-cau-noi-hay-ve-con-gai-2(1).jpg



NÀY HUYNH !
---*---
Này huynh nói nhỏ thôi nha !
Thấy hoa không hái người ta cũng cười
Tuy rằng tuổi hạc đến rồi
Bướm bay vẫn ngắm như thời xuân xanh.

3/11/2013
Tuyen45

manhky
05-11-2013, 07:02 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/nhung-cau-noi-hay-ve-con-gai-2(1).jpg



NÀY HUYNH !
---*---
Này huynh nói nhỏ thôi nha !
Thấy hoa không hái người ta cũng cười
Tuy rằng tuổi hạc đến rồi
Bướm bay vẫn ngắm như thời xuân xanh.

3/11/2013
Tuyen45




NHÌN EM



Nhìn em duyên dáng lắm nha
Mắt huyền quyến rũ cho ta nụ cười
Tuổi già chi cũng qua rồi !
Mà sao vẫn muốn cái thời tuổi xanh .

Mạnh Kỷ
05/11/2013

Trần Thị Lợi
05-11-2013, 07:26 PM
NHÌN EM


Nhìn em duyên dáng lắm nha
Mắt huyền quyến rũ cho ta nụ cười
Tuổi già chi cũng qua rồi !
Mà sao vẫn muốn cái thời tuổi xanh .

Mạnh Kỷ
05/11/2013



GẦN ĐẤT XA TRỜI

Đường dài cứ bước nhẩn nha
Chậm nhanh cũng mặc người ta chê cười
Đất gần, trời sắp xa rồi
Bên kia sườn dốc hết thời xuân xanh

Trần Thị Lợi

thugiangvu
05-11-2013, 08:55 PM
GẦN ĐẤT XA TRỜI

Đường dài cứ bước nhẩn nha
Chậm nhanh cũng mặc người ta chê cười
Đất gần, trời sắp xa rồi
Bên kia sườn dốc hết thời xuân xanh

Trần Thị Lợi


Xuân về


Anh (chị )ơi đừng nghĩ quẩn nha
Trẻ già cũng vẫn cho ta nụ cười
Đông qua xuân đến đây rồi
Bướm ong dìu dặt lá chồi nẩy xanh .

Thugiangvũ

buixuanphuong09
06-11-2013, 09:05 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45
NÀY HUYNH !
---*---
Này huynh nói nhỏ thôi nha !
Thấy hoa không hái người ta cũng cười
Tuy rằng tuổi hạc đến rồi
Bướm bay vẫn ngắm như thời xuân xanh.

3/11/2013
Tuyen45

TIẾC!

Ghé tai nói nhỏ: Thế nha!
Hoa không dám hái ...bạn a! đừng cười!
Bởi hoa là của người rồi!
Bao lần như thế ...tiếc thời tuổi xanh!

BXP 06/11/2013

Chỉ cảm cúm thôi mà uống thuốc cảm liền 6 ngày vẫn chưa ổn định. Chấp nhận cái vô thường, nhưng yếu mệt dằng dai khó tránh khỏi buồn phiền.

tuyen45-ad
06-11-2013, 10:40 PM
[QUOTE=buixuanphuong09;142005]Nguyên văn bởi Tuyen45

[SIZE="6"]

NÀY HUYNH !
---*---
Này huynh nói nhỏ thôi nha !
Thấy hoa không hái người ta cũng cười
Tuy rằng tuổi hạc đến rồi
Bướm bay vẫn ngắm như thời xuân xanh.

3/11/2013
Tuyen45

TIẾC!

Ghé tai nói nhỏ: Thế nha!
Hoa không dám hái ...bạn a! đừng cười!
Bởi hoa là của người rồi!
Bao lần như thế ...tiếc thời tuổi xanh!

BXP 06/11/2013


KÍN HỞ
---*---
Nói thầm kẻo lộ nghe nha
Hoa tươi dâng tặng mà ta chỉ cười
Tòng tâm cộng hưởng lệch rồi
Bồi hồi luyến tiếc thiếu thời đầu xanh.

6/11/2013
Tuyen45

buixuanphuong09
07-11-2013, 07:42 AM
Nguyên văn bởi manhky http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=141990#post141990)
ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ



Đường về quê mẹ nắng sương pha
Bến cũ bâng khuâng bóng nhạt nhòa
Xóm nhỏ , hàng cau buồn lặng lẽ
Người xưa ôm mộng đã đi xa .

Mạnh Kỷ
06/11/2013


RÁNG CHIỀU

Sóng nước trời chiều điểm ráng pha
Thuyền neo bến cũ bóng không nhòa
Dạt dào sóng vỗ gieo bờ cạn
Một phút nhói lòng nhớ bạn xa.

BXP 7.11.2013

tuyen45-ad
07-11-2013, 10:45 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh-bYrKUU6gucbY0M074XbVqmMzCOPxuCc3mcbuX6bI98sZajF




KỲ CHƯA
---*---
Ngắm hoa, hay ngắm môi cười ?
Bảy mươi lại thấy xuân hồi kỳ chưa
Nhụy đời dạo dực sớm trưa
Hương tình thôi thúc nắng mưa thêm nồng

3/11/2013
Tuyen45

buixuanphuong09
08-11-2013, 03:14 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=142182#post142182)
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh-bYrKUU6gucbY0M074XbVqmMzCOPxuCc3mcbuX6bI98sZajF




KỲ CHƯA
---*---
Ngắm hoa, hay ngắm môi cười ?
Bảy mươi lại thấy xuân hồi kỳ chưa
Nhụy đời dạo dực sớm trưa
Hương tình thôi thúc nắng mưa thêm nồng

3/11/2013
Tuyen45


LẠ NHỈ?

Ngắm hoa, ngắm cả người cười
Mà sao cảm giác đâu rồi, lạ chưa!
Tuổi già khuya, sớm, chiều, trưa
Giọt tình dẹo dặt, biết thưa hay nồng?

BXP 08.11.2013

buixuanphuong09
08-11-2013, 03:15 AM
VẦN THƠ TẢN MẠN

Sáu ngày cảm cúm lai rai
Lại thêm thức trắng đêm dài hành thân
Thôi thì ... còn một chút Xuân
Đem ra mà bóp, mà vần với thơ.

***

Thôi nào, đừng có ngác ngơ!
Mặc cho mất ngủ bơ phờ, đã sao!
Tìm Hoa còn nặng khát khao
Hồn thơ vẫn thấy xôn xao cõi lòng.

***

Gió lên cho mát cánh đồng
Nắng lên cho đỏ má hồng cô em
Lẩn sau vành nón nghiêng nghiêng
Hiện ra một nụ cười duyên đắm tình.

***

Chiều Thu đổ nắng bên đình
Thấy bao giọt tím lung linh ảo huyền
Thả hồn trong cõi vô biên
Gọi niềm vui dậy, não phiền xua tan.

BXP 08.11.2013

Trần Thị Lợi
08-11-2013, 05:15 AM
http://vtv.vn/Uploaded/nguyenngan/2013_09_03/dongphongnha2.jpg




DU CẢNH PHONG NHA
---*---
Du cảnh Phong Nha mấy bữa qua
Ánh dương tỏa sáng đến chiều tà
Ngắm người đường nét trên triền núi
Nhìn bạn thanh tao dưới nguyệt nga
Đất nước yên bình đa sắc thái
Quê mình tiên cảnh thật kiêu sa
Trai thanh gái lịch vui như hội
Nhịp phách cung đàn rộn tiếng ca.

4/11/2013
Tuyen45




TẠ LỖI
Người chưa thật khỏe mấy ngày qua
Có lẽ không may nhiễm khí tà
Ngoạn cảnh ham vui mê vịnh nguyệt
Ngao du thích đẹp mải ngâm nga
Câu thơ thế sự vần đang bổng
Đoạn phú tâm tư tứ đã sa
Nhiễm lạnh đau đầu nên gác bút
Đành lòng tạ lỗi với thi ca

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
08-11-2013, 08:36 AM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


TỰ KIỂM ĐIỂM

Thơ chẳng hồn thơ, nỏ thấy hay
Vài câu viết vội gửi vào ngay
Đôi lần cảm tạ không hề đọc
Kiểm điểm thành tâm sửa lỗi này.

TXS
07/11/2013

MẠNG NÉT
---*---
Mạng nét họa thơ thấy chửa hay
Thời gian gấp gáp trả lời ngay
Nên còn lắm chữ chưa trau chuốt
Bởi thế nhiều câu dở ẹc này.

8/11/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
08-11-2013, 09:03 AM
NÀY HUYNH !
---*---
Này huynh nói nhỏ thôi nha !
Thấy hoa không hái người ta cũng cười
Tuy rằng tuổi hạc đến rồi
Bướm bay vẫn ngắm như thời xuân xanh.

3/11/2013
Tuyen45

TIẾC!

Ghé tai nói nhỏ: Thế nha!
Hoa không dám hái ...bạn a! đừng cười!
Bởi hoa là của người rồi!
Bao lần như thế ...tiếc thời tuổi xanh!

BXP 06/11/2013



THÔI THÌ ...


Hoa đẹp ai chẳng thích nha!
Sợ rằng lấy trộm cho ta nực cười
Hoa nào chẳng có chủ rồi
Thôi thì chép miệng lỡ thời tóc xanh.


TXS
08/11/2013

Tran Xuan Sinh
08-11-2013, 09:23 AM
GIAO LƯU

Yêu thơ mải viết dẫu chưa hay
Mở thấy bài nào cũng đọc ngay
Thi hữu giao lưu tình quý mến
Diễn đàn gặp mặt ở nơi này.
D Đ T - 7/11/2013

MẠNG NÉT
---*---
Mạng nét họa thơ thấy chửa hay
Thời gian gấp gáp trả lời ngay
Nên còn lắm chữ chưa trau chuốt
Bởi thế nhiều câu dở ẹc này.

8/11/2013
Tuyen45

CHUNG MỘT HỘI

Vẫn biết thơ làm chửa được hay
Vì vui nên cũng góp lời ngay
Anh em bạn hữu bày cho nhé
Miễn được hòa chung một hội này.

TXS
08/11/2013

donguyenxuan31@iahoo.com
09-11-2013, 03:05 PM
TÂM TÌNH

Thơ bạn viết nhiều vẫn rất hay
Họa cùng thiên hạ kịp thời ngay
Anh em học tập mà chưa kịp
Cố mãi mà thơ chỉ thế này.

NXĐ
8 - 11 - 2013

tuyen45-ad
10-11-2013, 12:16 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSO9Y-f41mbPabvaRKOE_9OUWbIk3TvmyLvbFmzd34_X4WiHqEL




VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI OAN SAI
---*---
Oan sai vụ án giết người
"Chấn" ông lãnh tội tù ngồi trung thân
Đấy còn được hưởng phúc ân
Cha là liệt sĩ vì dân quên mình
*
Nghe tin cả nước bất bình
Công quyền nghị án dật mình chúng dân
Ông đâu có phải người đần
Chắc là cung ép cực thân khó lường
*
Gia đình lâm cảnh tang thương
Xóm giềng lánh mặt lại thường mỉa mai
Vợ con nước mắt chảy dài
Ức oan gánh chịu nào ai sẻ cùng
*
Trong lòng tủi hận nấu nung
Đói cơm, thất học đã chung đồng hành
Con ông năm tháng trưởng thành
Chí nuôi rửa nhục vá lành vết thương
*
Phu hồ, làm mướn tiền công
Góp gom cùng mẹ ... cậy trông luật đời
Mười năm kêu thấu đến trời
Phút giây mong đợi thành lời giải oan
*
Trách người nghị án làm càn
Dân lành gánh chịu ức oan thế này
Mười năm tù ngục đọa đày
Tuổi xuân tàn lụi hỏi ai đáp đền
*
Phận danh hạ nhục bôi đen
Cũng vì cán bộ tài hèn nhẫn tâm
Thế mà lên cấp ầm ầm
Quyền cao chức lớn vậy dân hết nhờ.

9/11/2013
Tuyen45

Vụ án giết người oan sai
Thôn Me - Nghĩa Trung -Việt Yên - Bác Giang 15/8/2003



http://danluat.thuvienphapluat.vn/userfiles/files/1085954/Images/tudo8.jpg

Trần Thị Lợi
10-11-2013, 05:16 AM
http://danluat.thuvienphapluat.vn/userfiles/files/1085954/Images/tudo8.jpg

NGÀY VỀ

Ngày về nước mắt đẫm bờ vai
Nỗi khổ mười năm đã qúa dài
Tủi nhục canh trường nơi quản thúc
Tai bay vạ gió án oan sai

Còn đâu lẽ phải với lương tâm
Những kẻ quan liêu xét xử nhầm
Dọa nạt ép cung dân nhận tội
Bôi đen lật tẩy trắng thành thâm

Gây bao oán hận sống vô tình
Pháp luật không nghiêm bởi bất minh
Lấy chức quyền cao đem áp đặt
Người lương thiện chẳng được yên bình

Mong công lý sáng tỏ muôn nơi
Báo ứng trông lên có luật trời
Phúc đức dân nhờ quan chính trực
Cầm cân đúng mực thuận lòng người

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
12-11-2013, 10:25 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-ZRYmFXU6-YN7n6OpfEpy2hdNPHs5gNABpD8y0OB04jYZyCY8





LÁ THƯ VIẾT DỞ
---*---
Thư đang viết dở bút rơi
Trông qua cửa sổ em ngồi xe hoa
Bạn bè châm biếm gần xa
Bên nàng năm tháng cậu nhà được chi
*
Thưa rằng tớ chẳng được gì
Dạo chơi phố thị thầm thì mỗi khi
Giọt tình tự đến, tự đi
Giọt sầu rớt lại tràn ly tay cầm
*
Đêm dài nỗi nhớ âm thầm
Vương mùi bồ kết trong tâm nghẹn ngào
Bây giờ biết phải làm sao ?
Lấp đầy khoảng trống sóng chao lở bồi
*
Thôi đành chấp nhận đã rồi
Ta mình hố cách giữa trời lạnh tanh.

11/11/2012
Tuyen45

Lệ Hà
13-11-2013, 10:44 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-ZRYmFXU6-YN7n6OpfEpy2hdNPHs5gNABpD8y0OB04jYZyCY8





LÁ THƯ VIẾT DỞ
---*---
Thư đang viết dở bút rơi
Trông qua cửa sổ em ngồi xe hoa
Bạn bè châm biếm gần xa
Bên nàng năm tháng cậu nhà được chi
*
Thưa rằng tớ chẳng được gì
Dạo chơi phố thị thầm thì mỗi khi
Giọt tình tự đến, tự đi
Giọt sầu rớt lại tràn ly tay cầm
*
Đêm dài nỗi nhớ âm thầm
Vương mùi bồ kết trong tâm nghẹn ngào
Bây giờ biết phải làm sao ?
Lấp đầy khoảng trống sóng chao lở bồi
*
Thôi đành chấp nhận đã rồi
Ta mình hố cách giữa trời lạnh tanh.

11/11/2012
Tuyen45

Tuyen45
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwIrbXUgYqwhjyUEDV6K_-WafQhpf-sUv1L12Tb-q-U0hO9Zkh


MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO

Gió lay xanh lá nắng rơi
Hồng lan thơm ngát tỏa ngời sắc hoa
Thầy Cô bạn hữu gần xa
Nhớ Ngày Nhà Giáo đậm đà hương chi?

Dạo vườn xem có quả gì
Cam xoài quýt ổi chín thì hái đi
Sắp vào đầy giỏ thường khi
Quà mừng họp mặt lưu ly nhẹ cầm

Gặp nhau hớn hở thì thầm
Vui như ngày hội đầy mâm ngọt ngào
Bắt tay xúc động làm sao
Lên thuyền thư thả lòng nao bồi hồi

Thầy Cô đến đủ cả rồi
Chúc nhau sức khỏe đẹp lời yêu thương.

Lệ Hà
13-11-2013

Lệ Hà
13-11-2013, 07:29 PM
BIỂN MẶN

Biển khơi nước mặn sóng cao
Đáy sâu rong nở bung màu đẹp xinh
Cá to xuất hiện thình lình
Thức ăn vô tận sản sinh muôn đời.

Lệ Hà

thugiangvu
15-11-2013, 07:04 AM
BIỂN MẶN




Biển khơi nước mặn sóng cao
Đáy sâu rong nở bung màu đẹp xinh
Cá to xuất hiện thình lình
Thức ăn vô tận sản sinh muôn đời.



Lệ Hà


Trùng dương biển cả núi cao
Nụ hoa vừa nở một màu thật xinh
Mưa giông bão dập thình lình
Còn đâu vẻ đẹp trung trinh của đời.

Thu giang vũ

thugiangvu
15-11-2013, 07:13 AM
BIỂN MẶN


Biển khơi nước mặn sóng cao
Đáy sâu rong nở bung màu đẹp xinh
Cá to xuất hiện thình lình
Thức ăn vô tận sản sinh muôn đời.


Lệ Hà

Thuyền còn xa bến chơi vơi
Nắng lên vẫn thấy gió vời mây xanh
Ngư phủ chờ đợi mưa lành
Một cơn bão thổi thôi đành ..cầu may .

Thu giang vũ

tuyen45-ad
16-11-2013, 11:22 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/11/14/17/20121114172916_sthay.jpg





THÀY GIÁO TRƯỜNG LÀNG
---*---
Bến thương thày lái con đò
Tháng năm cần mẫn chở trò sang sông
Mùa thi mục kỉnh soi dòng
Bài văn phép toán cân đong công bằng
*
Đức tâm điểm chấm thẳng băng
Trò ngoan, trò giỏi bảng vàng ghi danh
Tháng ngày thấm thoắt đi nhanh
Năm nào mái tóc vẫn xanh đen đầu
*
Giờ đây tóc đã đổi màu
Trên vầng trán rộng in sâu nghĩa tình
Bao lời giảng giải phân minh
Đức tài phải tự chính mình luyện tôi
*
Đò ngang sóng gió nổi trôi
Tay thày chèo lái trò ngồi vững tâm
Trường xưa bục giảng giọng trầm
Sớm chiều to nhỏ ân cần lời khuyên
*
Đủ lông vỗ cánh bay lên
Trò đi khắp nẻo chẳng quên tên thày
Hưu về suy ngẫm dứt day
Nước nhà độc lập sau ngày chiến tranh

Bao trò đã nổi công danh
Bao trò nằm giữa núi xanh không mồ
Bao trò cũng dấn thân vô
Nối nghề thày cũ "chở đò" bến quê
*
Mai này Tây Trúc thày về
Ơn sâu con giữ nếp nề thày cho
Sống đời chẳng lúc so đo
Đức tâm hiếu nghĩa mãi lo vẹn tròn.

16/11/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
17-11-2013, 10:06 PM
http://thpt-ghoi.thuathienhue.edu.vn/imgs/doan_2012_2013/c-fakepaththiep-chuc-mung.jpg

tuyen45-ad
25-11-2013, 07:00 PM
http://vpcp.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyenthilananh/20120718/DSCN1384.JPG





TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG
NGƯỜI CÓ CÔNG T-B-G.
---*---
Hôm nay tôi đến trung tâm
Chăn lo sức khỏe Quế Nham tỉnh nhà
Thương binh giờ tuổi đã già
Nay về hội tụ thế mà trẻ ra

Cơ quan đón tiếp chan hòa
Miệng chào tay bắt như là người thân
Những lời thăm hỏi ân cần
Chúc mừng chú, bác xa gần về đây

Thời gian chỉ có ít ngày
Nhưng tình chất chứa đắm say lòng người
Nhân viên cán bộ tươi cười
Tinh thần phục vụ sáng ngời chữ tâm.

23/11/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
01-12-2013, 07:21 AM
http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/im12388040581.jpg



PHẬN BÈO
---*---
Lục bình xuôi ngược nổi trôi
Bồng bềnh sông nước than ôi ! phận bèo
Tháng ngày lận đận gieo neo
Phong ba vùi dập cuốn theo thác ghềnh

Tựa người thất nghiệp bấp bênh
Qunh năm dầu dãi lênh đênh biển trời
Sắc hoa tím biếc xinh tươi
Dẫu là nở giữa tanh hôi bụi trần

Cuộc đời sóng gió gian truân
Vẫn xanh màu lá sức xuân ngập tràn
Lầm than chẳng chút phàn nàn
Sẵn sàng đối mặt khó khăn với đời.

24/11/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
01-12-2013, 12:47 PM
http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/im12388040581.jpg



PHẬN BÈO
---*---
Lục bình xuôi ngược nổi trôi
Bồng bềnh sông nước than ôi ! phận bèo
Tháng ngày lận đận gieo neo
Phong ba vùi dập cuốn theo thác ghềnh

Tựa người thất nghiệp bấp bênh
Qunh năm dầu dãi lênh đênh biển trời
Sắc hoa tím biếc xinh tươi
Dẫu là nở giữa tanh hôi bụi trần

Cuộc đời sóng gió gian truân
Vẫn xanh màu lá sức xuân ngập tràn
Lầm than chẳng chút phàn nàn
Sẵn sàng đối mặt khó khăn với đời.

24/11/2013
Tuyen45


KIẾP HOA

Cùng là thân phận nổi trôi
Kiếp hoa ngắn ngủi nắng nôi bọt bèo
Vui khi kết trái vững neo
Buồn khi tàn rụng cuốn theo vực, ghềnh

Cánh hoa gió thổi bập bênh
Hương hòa trong gió nhạt tênh giữa trời
Chẳng còn sắc thắm nét tươi
Chẳng còn âu yếm giữa nơi dương trần

Đời hoa trải mấy gian truân
Khi hân hoan, lúc bâng khuâng lệ tràn
Khi phú quí, lúc nghèo nàn
Mong hoa đậu quả vui an tình đời

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
01-12-2013, 08:28 PM
KIẾP HOA

Cùng là thân phận nổi trôi
Kiếp hoa ngắn ngủi nắng nôi bọt bèo
Vui khi kết trái vững neo
Buồn khi tàn rụng cuốn theo vực, ghềnh

Cánh hoa gió thổi bập bênh
Hương hòa trong gió nhạt tênh giữa trời
Chẳng còn sắc thắm nét tươi
Chẳng còn âu yếm giữa nơi dương trần

Đời hoa trải mấy gian truân
Khi hân hoan, lúc bâng khuâng lệ tràn
Khi phú quí, lúc nghèo nàn
Mong hoa đậu quả vui an tình đời

Trần Thị Lợi



HỒNG NHAN

Hồng nhan mười bến nước trôi
Nhạt nhòa số kiếp người ôi! thân bèo
Ước mong cặp bến thuyền neo
Đến miền đất lạ cuốn theo gập ghềnh

Tâm hồn như chiếc bập bênh
Lênh đênh sóng nước mông mênh cuối trời
Ngày nao dáng vẻ hồng tươi
Mà nay dầu dãi chơi vơi cõi trần

Ngậm ngùi sao lắm chuyên truân
Lúc xưa má phấn tình xuân dâng tràn
Hương đồng vị thắm chứa chan
Sao nàng nỡ bỏ giờ than cuộc đời!

Huy Thanh
1-12-2013

Tran Xuan Sinh
15-12-2013, 08:57 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh-bYrKUU6gucbY0M074XbVqmMzCOPxuCc3mcbuX6bI98sZajF


KỲ CHƯA
---*---
Ngắm hoa, hay ngắm môi cười ?
Bảy mươi lại thấy xuân hồi kỳ chưa
Nhụy đời dạo dực sớm trưa
Hương tình thôi thúc nắng mưa thêm nồng

3/11/2013
Tuyen45


KHEN AI

Khen ai khéo chớp nụ cười
Nhìn vào sao thấy bồi hồi lạ chưa
Nhụy đào khoe giữa nắng trưa
Sình lầy mà vẫn hương đưa thơm nồng.

TXS
15/12/2013

tuyen45-ad
15-12-2013, 06:38 PM
http://www.loichuchay.info/wp-content/uploads/2013/06/M%C3%A3-%C4%91%C3%A1o-copy.jpg




CÂU ĐỐI TẾT
---*---
Tiễn tỵ về trời vui đón tết
Nghênh ngọ xuống trần mở hội xuân

Tuyen45

tuyen45-ad
15-12-2013, 06:40 PM
http://giacngo.vn/UserImages/2010/02/26/1/chuxtet.jpg




CÂU ĐỐI TẾT (4)
---*---
Tết đến ta mình vui như tết
Xuân về hai đứa đẹp hơn xuân.

Tuyen45

tuyen45-ad
17-12-2013, 01:25 PM
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/12/21/39/132637919928124698_574_0.jpg




CÂU ĐỐI TẾT (6)
---*---
Bạch Sà nhận chức cường quyền ngán
Mã Xám thay ngôi bạo lực run.

Tuyen45

tuyen45-ad
19-12-2013, 10:31 PM
http://images.az24.vn/2013/0116/ngc6b0a20bach1.jpg




CÂU ĐỐI TẾT (7)
---*---
Xuân giáp ngọ thánh ban thịnh vượng
Tết ngựa hồng dân hưởng phước ân.

Tuyen45

tuyen45-ad
21-12-2013, 03:15 PM
http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/24022013/154/1180882/dien_ao_dai_do_ruc_midu_khoe_dang_ben_huynh_anh_3. jpg




GÓT NGỌC VƯỜN XUÂN
---*---
Vườn xuân bước dạo giữa ban mai
Gót ngọc chân ai thấp thoáng hài
Áo tím tà bay trong nắng sớm
Trai làng mắt ngắm đắm hồn say.

20/12/2013
Tuyen45

Trần Thị Lợi
21-12-2013, 07:18 PM
http://m.f30.img.vnexpress.net/2010/06/22/6-1349155297_480x0.jpg




XUÂN SANG
---*---
Bụi trắng mưa bay kín chợ xuân
Ảo mờ phố núi hóa ra gần
Hương thơm lan, huệ trùm thôn bản
Sắc thắm đào, mai ngập cả sân
Trước ngõ cây nêu chào tết đến
Trên tường câu đối đón xuân tân
Chủ nhà thi hữu người nô nức
Bầu rượu túi thơ đón bạn thân.

19/12/2013
Tuyen45



THƠ NHẠC CHÀO XUÂN

Thơ ca nhạc họa đón chào xuân
Gửi khắp làng xa tới phố gần
Chúc bạn niềm vui hoa ngát ngõ
Mừng ta hạnh phúc quả thơm sân
Đường thi học hỏi tìm nguồn cổ
Lục bát tu rèn kiếm cách tân
Khúc hát du dương mừng đón tết
Giao lưu mạng ảo kết tình thân

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
24-12-2013, 08:38 AM
http://vnthuquan.net/img2/chimvatre.jpg



NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Tuy xa mạng ảo hóa ra gần
Trao gửi văn khoa kết bạn thân
Thi hữu tình thơ luôn thắm đẹp
Dẫu dằng chưa thể gặp đôi lần.

20/12/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
24-12-2013, 09:30 AM
http://vnthuquan.net/img2/chimvatre.jpg



NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Tuy xa mạng ảo hóa ra gần
Trao gửi văn khoa kết bạn thân
Thi hữu tình thơ luôn thắm đẹp
Dẫu dằng chưa thể gặp đôi lần.

20/12/2013
Tuyen45


XA MÀ GẦN

Ngoài nớ trong ni cũng chẳng gần
Mà tình thơ phú kết nên thân
Tuy còn cách trở chưa hề gặp
Vẫn ngỡ bên nhau đã mấy lần.

TXS
25/12/2013

tuyen45-ad
28-12-2013, 01:53 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;148757]


http://vnthuquan.net/img2/chimvatre.jpg



NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Tuy xa mạng ảo hóa ra gần
Trao gửi văn khoa kết bạn thân
Thi hữu tình thơ luôn thắm đẹp
Dẫu dằng chưa thể gặp đôi lần.

20/12/2013
Tuyen45


XA MÀ GẦN

Ngoài nớ trong ni cũng chẳng gần
Mà tình thơ phú kết nên thân
Tuy còn cách trở chưa hề gặp
Vẫn ngỡ bên nhau đã mấy lần.

TXS
25/12/2013


PHỐ ẢO

Phố ảo mênh mông hoá lại gần
Tình thơ xướng hoạ dễ làm thân
Buồn vui tâm sự chia cùng bạn
cứ ngỡ bên nhau đã vạn lần.

TGV


TÌNH THÂN
---*---
Phủ Lạng Thành Vinh chẳng phải gần
Vần thơ xướng họa kết tình thân
Tuy rằng xa cách chưa khi gặp
Mà ngỡ cụng li đã có lần.

28/12/2013
Tuyen45

lethanhson
28-12-2013, 06:09 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;148757]


http://vnthuquan.net/img2/chimvatre.jpg



NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Tuy xa mạng ảo hóa ra gần
Trao gửi văn khoa kết bạn thân
Thi hữu tình thơ luôn thắm đẹp
Dẫu dằng chưa thể gặp đôi lần.

20/12/2013
Tuyen45


XA MÀ GẦN

Ngoài nớ trong ni cũng chẳng gần
Mà tình thơ phú kết nên thân
Tuy còn cách trở chưa hề gặp
Vẫn ngỡ bên nhau đã mấy lần.

TXS
25/12/2013


PHỐ ẢO

Phố ảo mênh mông hoá lại gần
Tình thơ xướng hoạ dễ làm thân
Buồn vui tâm sự chia cùng bạn
cứ ngỡ bên nhau đã vạn lần.

TGV


TÌNH THÂN
---*---
Phủ Lạng Thành Vinh chẳng phải gần
Vần thơ xướng họa kết tình thân
Tuy rằng xa cách chưa khi gặp
Mà ngỡ cụng li đã có lần.

28/12/2013
Tuyen45


Hẹn gặp đầu xuân


Hòa hợp tâm hồn bỗng thấy gần
Trang thơ bạn gửi cứ nên thân
Diễn đàn xin hẹn đầu năm nhé
Ta bạn bên nhau sướng bội lần.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
31-12-2013, 06:02 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Phao-hoa-tet_zpsb4dca417.jpg

ĐÊM GIAO THỪA

Giao thừa đón tết thật là vui
Pháo nổ đầy hoa rợp đất trời
Trẻ nhỏ tung tăng mừng nhảy múa
Ông bà bố mẹ thỏa cười tươi.

TXS 31.12.2013

Lệ Hà
31-12-2013, 08:43 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Phao-hoa-tet_zpsb4dca417.jpg

ĐÊM GIAO THỪA

Giao thừa đón tết thật là vui
Pháo nổ đầy hoa rợp đất trời
Trẻ nhỏ tung tăng mừng nhảy múa
Ông bà bố mẹ thỏa cười tươi.

TXS 31.12.2013

MỪNG XUÂN

Pháo hoa Giáp Ngọ rộn lòng vui
Lễ hội tưng bừng hưởng lộc trời
Bầy trẻ ngây ngô mừng áo mới
Bàn thờ ngũ quả rực hoa tươi.

Lệ Hà

tuyen45-ad
31-12-2013, 01:50 PM
http://www.chemhoaqua.net/wp-content/uploads/2013/11/sms-chuc-mung-nam-moi-2014.jpg



XUÂN
---*---
Xuân tiễn biệt đông buổi sớm nay
Xuân mời nắng đẹp đón đào mai
Xuân cười tươi sắc mừng năm mới
Xuân chúc an khang phúc lộc đầy

Xuân về đầu ngõ lạnh đông tan
Xuân đến cuối làng gọi nắng vàng
Xuân lệnh núi ngàn thay áo mới
Xuân cùng chim thú dạo cung đàn

Xuân sang đem lộc tặng muôn nhà
Xuân gọi núi rừng nở thắm hoa
Xuan giục gái trai xây tổ ấm
Xuân dâng tổ quốc bản trường ca

Xuân mơ tham nhũng mau tàn lụi
Xuân ước non sông mãi thái bình
Xuân mộng quê hương ngày đổi mới
Xuân mong nhân loại sống văn minh

Xuân mừng bô lão thêm trường thọ
Xuân tặng tuổi hồng những ước mơ
Xuân bảo thày cô nhân giống đức
Xuân khuyên ông nghị chớ thờ ơ.

31/12/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
31-12-2013, 05:30 PM
http://media.hoidap.tinmoi.vn/resize_300x200/upload/question-chuc%20tet.jpg




CHÚC MỪNG NĂM MỚI
***

XUÂN VỀ XUÂN CHÚC DIỄN ĐÀN TA

ĐÓN TẾT VUI XUÂN HẠNH PHÚC NHÀ

THẮNG LỢI NĂM QUA MÙA TRÁI NGỌT

XUÂN NÀY GIÁP NGỌ LẠI THĂNG HOA

31/12/2013
Tuyen45

lethanhson
01-01-2014, 10:10 AM
http://i443.photobucket.com/albums/qq154/dstranxuanhuong/Anh%20dong/Dong27.gif

B]
Đón chào giáp Ngọ[/B]


Mã đáo thành công đến mọi nhà
Xuân về rạng rỡ Việt Nam ta
Bạn bè thế giới vui sum họp
Náo nức lòng người rộn tiếng ca.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
01-01-2014, 05:08 PM
http://xinh.izz.vn/upload/13-10/11381830958-cong-nghe-hoi-xuan-lon-nhat-tu-han-quoc1-.jpg



XUÂN VỀ
---*---
Xuân về xuân chúc muôn nhà
Gần xa cô bác cùng là muội huynh
Chúc cho thi nữ trang mình
Vần thơ dịu ngọt đậm tình quê hương

Xuân thì dài mãi thêm trường
Phu quân mê mẩn yêu thương đậm đà
Ngày xuân rượu chúc say ngà
Phòng loan hé mở vào ra mời chàng...

1/1/2014
Tuyen45

Lệ Hà
01-01-2014, 10:38 PM
http://xinh.izz.vn/upload/13-10/11381830958-cong-nghe-hoi-xuan-lon-nhat-tu-han-quoc1-.jpg



XUÂN VỀ
---*---
Xuân về xuân chúc muôn nhà
Gần xa cô bác cùng là muội huynh
Chúc cho thi nữ trang mình
Vần thơ dịu ngọt đậm tình quê hương

Xuân thì dài mãi thêm trường
Phu quân mê mẩn yêu thương đậm đà
Ngày xuân rượu chúc say ngà
Phòng loan hé mở vào ra mời chàng...

1/1/2014
Tuyen45



VUI XUÂN

Ngày xuân chúc phúc mọi nhà
Đầu trên xóm dưới đều là đệ huynh
Mừng vui tỷ muội của mình
Đường thi lục bát thắm tình tỏa hương

Tuổi xuân cùng học mái trường
Nay thành thi sĩ bốn phương tạo đà
Đêm xuân lia bút tay ngà
Diễn Đàn Thi Hữu hòa ca rộn ràng.

Lệ Hà
1-01-2014

Lệ Hà
02-01-2014, 11:15 AM
http://www.chemhoaqua.net/wp-content/uploads/2013/11/sms-chuc-mung-nam-moi-2014.jpg



XUÂN
---*---
Xuân tiễn biệt đông buổi sớm nay
Xuân mời nắng đẹp đón đào mai
Xuân cười tươi sắc mừng năm mới
Xuân chúc an khang phúc lộc đầy

Xuân về đầu ngõ lạnh đông tan
Xuân đến cuối làng gọi nắng vàng
Xuân lệnh núi ngàn thay áo mới
Xuân cùng chim thú dạo cung đàn

Xuân sang đem lộc tặng muôn nhà
Xuân gọi núi rừng nở thắm hoa
Xuan giục gái trai xây tổ ấm
Xuân dâng tổ quốc bản trường ca

Xuân mơ tham nhũng mau tàn lụi
Xuân ước non sông mãi thái bình
Xuân mộng quê hương ngày đổi mới
Xuân mong nhân loại sống văn minh

Xuân mừng bô lão thêm trường thọ
Xuân tặng tuổi hồng những ước mơ
Xuân bảo thày cô nhân giống đức
Xuân khuyên ông nghị chớ thờ ơ.

31/12/2013
Tuyen45


XUÂN

Xuân đợi én về mấy bữa nay
Xuân say hương sắc nụ hồng mai
Xuân chào tổ quốc mừng thi hữu
Xuân chúc làng quê nghĩa vẹn đầy

Xuân đến Sa Pa tuyết vội tan
Xuân đem hạnh phúc cánh hoa vàng
Xuân mong đôi lứa mau hòa hợp
Xuân ước tình thương nối nhịp đàn

Xuân trao hoa thắm đến muôn nhà
Xuân muốn tặng người vạn đóa hoa
Xuân mộng sẻ chia hòa khắp chốn
Xuân reo rộn rã khúc hoan ca

Xuân gọi hoa rừng khoe nắng sớm
Xuân dâng đất nước cảnh thanh bình
Xuân vui thôn bản cùng sông núi
Xuân tặng hồn thơ trí mẫn minh

Xuân giục ai còn nơi đất khách
Xuân thề trở lại vẹn trăng mơ
Xuân cười thỏa thích vì ngây ngất
Xuân hỡi lòng ta dạ thẫn thờ.

Lệ Hà
2-01-2014

tuyen45-ad
04-01-2014, 12:22 AM
http://3.bp.blogspot.com/-zY6wY1d0CIU/Uq2kF_UMDII/AAAAAAAAGxw/hF45FqXRR5E/s640/happy-new-year-2014-chuc-mung-nam-moi-32.jpeg



CHÚC TẾT
---*---
Xuân về tết đến chúc muôn người
Sức khỏe lộc tài sống đại an
Bách lão thọ trường tâm trí sáng
Thuận hòa gia thất cháu con ngoan.

31/12/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
05-01-2014, 03:26 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/g2.gif



CHIỀU XUÂN
---*---
Chiều xuân đứng đợi ngóng thuyền sang
Váy áo phấn son vẻ điệu đàng
Bến cũ ngồi chờ người chẳng thấy
Khuya về sao lặn vắng vầng trăng.

2/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
06-01-2014, 09:19 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1Chot_d043e.jpg




XUÂN NHỚ TRƯỜNG SA
---*---
Xuân nhớ Trường Sa đến nghẹn ngào
Xuân thương lính đảo biết là bao
Xuân yêu chiến sĩ nơi đầu sóng
Xuân tặng hoa tươi đủ sắc màu.

3/1/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
06-01-2014, 10:12 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1Chot_d043e.jpg




XUÂN NHỚ TRƯỜNG SA
---*---
Xuân nhớ Trường Sa đến nghẹn ngào
Xuân thương lính đảo biết là bao
Xuân yêu chiến sĩ nơi đầu sóng
Xuân tặng hoa tươi đủ sắc màu.

3/1/2014
Tuyen45




MỪNG XUÂN

Tiếng hát mừng xuân vọng ngọt ngào
Rộn rã tưng bừng tuyệt biết bao
Nghe như có nhịp tim rung động
Trước cảnh muôn hoa thắm sắc màu

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
08-01-2014, 10:30 PM
http://vannghequandoi.com.vn/upload/802/20130418/hoa%20dao.jpg




XUÂN SANG (I)
---*---
Xuân sang đào nở tựa môi cười
Xuân đến mai vàng sắc thắm tươi
Xuân gợi lòng ta bao nỗi nhớ
Xuân về chúc bạn có tin vui.

5/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
08-01-2014, 10:45 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/images891343_len_chua_742012325255b725255d_jpg_img max_800.jpg




XUÂN - TẾT
---*---
XUÂN một từ duy nhất
TẾT chỉ tròn một chữ
Chứa đựng bao hàm ý
Xuyên suốt thềm lịch sử

TẾT tiễn năm cũ qua
XUÂN chào năm mới tới
Giây phút thiêng liêng đợi
Ngày tổng kết quốc gia

Ngày báo công cả nước
Ngày toàn gia đoàn tụ
Ngày chúc nhau lời đẹp
Ngày con trẻ mong chờ

Ngày người già khắc cốt
Ngày gái trai mặc đẹp
Ngày người người trảy hội
Ngày rượu chúc mời nhau

Ngày quên hết buồn đau
Ngày tha thứ cho nhau
Ngày đến chùa lễ phật
Ngày ước cầu hạnh phúc ...

8/1/2014
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
09-01-2014, 02:33 PM
XUÂN - TẾT
---*---
XUÂN một từ duy nhất
TẾT chỉ tròn một chữ
Chứa đựng bao hàm ý
Xuyên suốt thềm lịch sử


TẾT tiễn năm cũ qua
XUÂN chào năm mới tới
Giây phút thiêng liêng đợi
Ngày tổng kết quốc gia


Ngày báo công cả nước
Ngày toàn gia đoàn tụ
Ngày chúc nhau lời đẹp
Ngày con trẻ mong chờ


Ngày người già khắc cốt
Ngày gái trai mặc đẹp
Ngày người người trảy hội
Ngày rượu chúc mời nhau


Ngày quên hết buồn đau
Ngày tha thứ cho nhau
Ngày đến chùa lễ phật
Ngày ước cầu hạnh phúc ...


8/1/2014
Tuyen45


THƠ – PHÚ

THƠ đâu phải là nhất
PHÚ bài dài lắm chữ
Mang cái tâm cùng ý
Đi suốt dòng lịch sử

THƠ tuổi trẻ đi qua
PHÚ người già sẽ tới
Biết bao điều mong đợi
Tết sum họp toàn gia

Tết ngày vui đất nước
Tết ấm áp gia đình
Tết gần xa hội tụ
Tết truyền thống văn minh

Tết gọi mùa xuân đến
Tết báo đáp công đầu
Tết mỗi người thêm tuổi
Tết chén rượu chúc nhau

Tết xóa nỗi thương đau
Tết hòa thuận bên nhau
Tết cầu mong đức Phật
Tết nguyện cầu chúc phúc.

TXS 09.01.2013

tuyen45-ad
10-01-2014, 10:55 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAgoMKRCGKj8fbXm80aQyo3tbLD2HLK IERrD_r0hfijv4WiqpP




VƯỜN NHÀ
---*---
Đào phai vẫy gọi xuân mau tới
Phấn bụi mưa giang cúc nảy chồi
Trà bạch vườn nhà khoe nhụy mới
Mai vàng hé nụ tựa môi cười.

6/1/2014
Tuyen45

thugiangvu
11-01-2014, 07:15 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAgoMKRCGKj8fbXm80aQyo3tbLD2HLK IERrD_r0hfijv4WiqpP





VƯỜN NHÀ
---*---
Đào phai vẫy gọi xuân mau tới
Phấn bụi mưa giang cúc nảy chồi
Trà bạch vườn nhà khoe nhụy mới
Mai vàng hé nụ tựa môi cười.


6/1/2014
Tuyen45


Mai vàng trẩy nụ mơ xuân tới
Bụi trúc đong đưa ngọn nẩy chồi
Rộn rã muôn người khoe áo mới
Đầu năm hạnh phúc rộn tiếng cười

Thu giang vũ

Kính chúc Huynh một năm mới an vui, đầy may mắn

Thu giang vũ

tuyen45-ad
11-01-2014, 11:07 PM
http://images.yume.vn/buzz/20121220/54475233.jpg




THẠCH HÃN
---*---
Thạch Hãn một thời loang máu chảy
Thịt xương đồng đội còn ngâm đáy
Phù sa bồi đắp tháng năm dài
Thân thể các anh tìm chẳng thấy...

6/1/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
12-01-2014, 05:33 AM
http://images.yume.vn/buzz/20121220/54475233.jpg




THẠCH HÃN
---*---
Thạch Hãn một thời loang máu chảy
Thịt xương đồng đội còn ngâm đáy
Phù sa bồi đắp tháng năm dài
Thân thể các anh tìm chẳng thấy...

6/1/2014
Tuyen45



LỊCH SỬ

Từ nguồn hướng biển dòng sông chảy
Sóng cuộn như còn ngầm dưới đáy
Dữ dội kinh hoàng cuộc chiến chinh
Lịch sử bao năm rồi vẫn thấy

Trần Thị Lợi

Tran Xuan Sinh
12-01-2014, 12:11 PM
TỰ GIỄU


Xuân thêm tuổi mới biết mình hâm
Nhớ nhớ, quên quên, lắm lỗi lầm
Mỗi lúc răn mình đừng lẩm cẩm
Đôi khi tự nhủ c thì thầm


Càng hâm tỷ độ bởi mê thơ
Nghĩ ngợi, vào, ra, đứng thẫn thờ
Ý tứ thanh vần vừa chợt hiện
Câu từ thuật ngữ đã lu mờ


Khi ăn, lúc ngủ cũng mơ màng
Muốn có thời gian nghĩ kỹ càng
Xét lại vì sao ta dở chứng
Ngày đêm mở mạng dạo lang thang.


Trần Thị Lợi


TỰ THẤY

Tự thấy thân mình lắm lúc hâm
Làm thơ Đường luật lỗi đang lầm
Giận con mắng cháu như cơm hẩm
Giọng lưỡi đôi khi ngỡ nói thầm

Vẫn biết không nên quá mộng thơ
Mà sao lắm lúc lại ơ thờ
Cơm ăn đến bữa quên ghi nhớ
Toán học chừng xem đã ảo mờ

Quán xá vui chơi nỏ muốn màng
Ngồi như lão Hạc gối ôm càng
Vợ thường quở trách ông không đáng
Mẫu mực cho con tiếp nối thang.

TXS 12.01.2014

tuyen45-ad
19-01-2014, 01:37 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/bi-quyet-giu-lop-trang-diem-lau-troi-5.jpg





HÀO HOA
---*---
Thừa nắng nước da xoa phấn nhuộm
Héo môi son chát ngụy trang buồn
Hào hoa cái vỏ bao người thích
Dính trận mưa giông...bại lộ luôn.

7/1/2014
Tuyen45

lethanhson
19-01-2014, 07:09 PM
B]
Qua sông Thạch Hãn[/B]


Thạch Hãn một thời máu đỏ sông
Người đi căm giận nén trong lòng
Qua sông chèo nhẹ thuyền mang nặng
Cứ sợ sóng dâng rạn vỡ dòng

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
21-01-2014, 09:16 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/ysuJrh3MO0KMq51dxOuJ/Image/2012/08/a3-f0d59.JPG




RỪNG HOA
---*---
Mỗi người phái đẹp, mỗi bông hoa
Trau chuốt tân trang cũng chỉ là
Để tặng cho đời đa sắc thái
Ra đường ngỡ tưởng đó rừng hoa.

17/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
22-01-2014, 11:19 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/201301175454_8_dieu_toi_ki_trong_trang_di.jpg





ĐIỂM TRANG
---*---
Xưa nay phụ nữ không ai xấu
Chỉ có người chưa biết điểm trang
Thẩm mỹ làm tăng thêm vẻ đẹp
Phấn son là để tạo đoan trang.

17/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
23-01-2014, 11:10 PM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/6/0/4463704/2005172291_water_hyacinth_thumb_320x240.jpg




THÂN BÈO
---*---
Thân bèo nước cuốn trôi đi
Đã là cỏ dại còn gì mà mơ
Tháng năm trôi nổi vật vờ
Biết đâu là bến là bờ mà neo.

19/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
23-01-2014, 11:29 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/dieu-huong-dao-choi-cho-hoa-10.jpg




CHỢ HOA
---*---
Sáng nay ra chợ ngắm hoa
Chợ đông chen chúc chỉ ta một mình
Gặp cô thôn nữ xinh xinh
Ngắm hoa em cũng một mình giống tôi

Phận duyên trời tặng đây rồi
Cho tôi sánh bước sóng đôi với nàng
Ngắm hoa có thiếp có chàng
Như đôi bướm lượn chao ngang giữa trời

Đào phai trà bạch nở tươi
Mai vàng chúm chím như cười chúng tôi
Chợ trưa đã vãn bóng người
Ra về anh nhớ đôi môi em cười.

16/1/2014
Tuyen45

lethanhson
24-01-2014, 07:09 AM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/6/0/4463704/2005172291_water_hyacinth_thumb_320x240.jpg




THÂN BÈO
---*---
Thân bèo nước cuốn trôi đi
Đã là cỏ dại còn gì mà mơ
Tháng năm trôi nổi vật vờ
Biết đâu là bến là bờ mà neo.

19/1/2014
Tuyen45



Phận bèo


Phận bèo dòng nước cuốn đi
Là loài cỏ dại có gì vẫn mơ
Theo con sóng nước vật vờ
Chẳng cần bến đậu chẳng bờ thả neo
Ta mang ước mộng như bèo
Mặc cho sóng gió mái chèo chẳng lơi.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
27-01-2014, 11:18 PM
http://freevietnews.com/audio2//data/upimages/HUU_LOAN_3_chandung.jpg




NGHIỆP CHƯỚNG (II)
---*---
Nghiệp chướng nhà thơ đi đục đá
Sống đời lam lũ áo quần vá
Lần hồi tần tảo tháng năm dài
Đất mẹ xứ Thanh đầy vất vả.

21/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-01-2014, 11:25 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/ngua62qe.jpg




BẠCH MÃ LÊN NGÔI
---*---
Bạch mã lên ngôi tung vó đá
Nhấn chìm tham nhũng xuống bùn phèn
Việt Nam hội nhập xây non nước
Xuyên suốt đại dương tới biển Đen

Tương lai rộng mở những con đường
Một ý Đảng dân nước thịnh cường
Hiện đại tầm tay mau xốc tới
Huy hoàng tổ quốc rộng thương trường

Bè bạn năm châu người thán phục
Bắc Phương bành trướng mắt tròn trông
Lưỡi bò liếm bậy co vòi lại
Bạch mã ung dung ngắm biển đông.

27/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
28-01-2014, 07:52 PM
http://truongvankhoa.vnweblogs.com/gallery/15370/Thi%20si%20Huu%20Loan.jpg



LIỀU THUỐC
---*---
Liều thuốc văn chương hóa giải sầu
Tậu tình mua nghĩa đựng đầy âu
Quên đi lận đận dài năm tháng
Nhận lại yêu thương huynh đệ hầu.

21/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
28-01-2014, 07:55 PM
http://static.xalo.vn/images/news/20140119/1632/1/2_7226_1389946989.jpg_2.jpg




MÙA XUÂN ĐANG VỀ
---*---
Tiễn đông tôi đứng tần ngần
Bâng khuâng cảm nhận mùa xuân đang về
Xuân đem hương lúa đồng quê
Hòa cùng nắng ấm say mê lòng người

Vườn xuân hoa lá thêm tươi
Mai vàng, đào bích nụ cười trẻ thơ
Xuân về đẹp những giấc mơ
Gái trai tình tứ lòng ngơ ngẩn lòng

Ngày xuân cầu nguyện ước mong
Đời vui sống khỏe sáng trong tâm hồn
Cháu con ngày một lớn khôn
Ghé vai gánh vác giang sơn nước nhà...

24/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
29-01-2014, 08:02 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20si%20Huu%20Loan.jpg




NÀNG THƠ
---*---
Say đắm nàng thơ mọc rậm râu
Mái đầu xanh tóc ngả phai màu
Đường thi hoa lá thêm bay bướm
Xóa sạch suy tư hết nỗi sầu.

21/1/2014
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
29-01-2014, 10:11 PM
CHÚC TẾT BÁC TUYÊN

Giáp Ngọ chi niên
Kính chúc bác Tuyên
Dồi dào mạnh khỏe
Quanh năm vui vẻ cảm tác thơ hay

29.2.2014
Bạch Hồng Ngọc

tuyen45-ad
31-01-2014, 09:25 AM
http://i1287.photobucket.com/albums/a626/hoabinh39/oie_faI6Z9I8JhWF_zps0fabca1a.gif




CHÚC MỪNG NĂM MỚI (II)
---*---
Xuân về, xuân chúc thành viên
Tân xuân mạnh khỏe sức bền dẻo dai
Xuân về lắm lộc nhiều tài
Gia đình hạnh phúc đẹp bài thơ hay.

31/1/2014
Tuyen45

UYỂN NHI
31-01-2014, 01:35 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750665/happy-new-year-2011-1_500.jpg

tuyen45-ad
01-02-2014, 11:03 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/248.png



TẾT NHỚ MẸ - CHA
---*---
Mẹ ơi ! tết đã đến rồi
Con thương nhớ mẹ đầy vơi lệ sầu
Tảo tần sương gió dãi dầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu xanh xưa

Cấy cày cuốc bẫm sớm trưa
Hai sương một nắng da thừa màu nâu
Đồng chiêm giá buốt ruộng sâu
Tay chân mẹ cóng dạ đâu có sờn

Bây giờ con đã lớn khôn
Hoa râm mái tóc biết ơn sinh thành
Than ôi ! cha mẹ đi nhanh
Đã về Tây Trúc núi xanh Vĩnh Hằng

Mẹ đi đêm vắng vầng trăng
Đời nghèo khốn khó lại tăng mấy lần
Từ ngày đổi mới khác dần
Đói nghèo xóa sạch trắng ngần hoa xuân

Xuân xưa con bận việc quân
Tết này con đã về gần mẹ cha
Ngày xuân cháu chắt đầy nhà
Chỉ riêng cha mẹ đi xa không về

Lòng con quặn thắt tái tê
Thương cha nhớ mẹ não nề tâm can
Lễ nghi con đã sửa sang
Trâm vàng, ngọc bích, lụa hàng Hà Đông

Dâng lên báo hiếu đáp công
Mẹ vui hãy nhận yên lòng cháu con.

31/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
02-02-2014, 02:54 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/431186-a03.jpg




NHÀ THƠ ĐÓN TẾT
---*---
Nhà giàu đón tết đồ sang
Ta nghèo đón tết bằng trang thơ tình
Đường thi trí tuệ văn minh
Câu thơ lục bát cung đình dân gian

Ngũ ngôn, tứ tuyệt mừng xuân
Vần thơ trao gửi đệ gần muội xa
Thi nhân tình cảm mặn mà
Duyên thơ nghĩa bạn như là người thân

Xa gần thăm hỏi ân cần
Lời thơ chúc phúc chứa chan tình người
Bạc nghèo, tỷ phú tiếng cười
Ít tiền giàu nghĩa cuộc đời vẫn sang.

25/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
03-02-2014, 05:43 PM
http://www.vinacomin.vn/uploads/news/thanhthao/2014/01/24/truoc-them-xuan.jpg



KÝ ỨC MÙA XUÂN
---*---
Ta ngoảnh lại phía sau
Một chặng đường kỷ niệm
Nắng xuân trải khắp đồng
Cánh đào phai chào tết

Đôi bướm bay thong thả
Điệp khúc tình bao la
Vườn xuân tỏa ngát hoa
Quê nhà nay đẹp quá

Bầy ong bay hối hả
Cành cao chim hót ca
Sân trường đàn cháu nhỏ
Vang khúc hát quê nhà...

3/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
04-02-2014, 11:38 PM
http://media1.depplus.vn/NewsMedia//assets/image_20140125/90610_20140125065838.jpg




SINH NHẬT DIỄN ĐÀN
---*---
Nguyên Tiêu sinh nhật diễn đàn
"VIỆT NAM THI HỮU" muôn vàn trái hoa
Đường thi mừng chúc thay quà
Tình thơ nghĩa bạn như là anh em.

4/2/2014
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-02-2014, 12:19 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI




https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/p480x480/1526550_567323750020501_362239800_n.jpg


SẮC XUÂN

XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
XUÂN mang hương vị ngọt ngào
Tình XUÂN thi hữu dạt dào yêu thương
Thơ XUÂN kết nối bốn phương
XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
Bầu XUÂN ấm áp tình quê
Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm

Huy Thanh
05-02-2014, 06:46 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEFTWrH7plM4BJqO36sWq1uFOiqy_cw CtekWj07WYoxfLBcei2

XUÂN BIỂN ĐẢO

Tặng anh chiến sĩ Trường Sa
Cành Mai rực rỡ làm quà chào Xuân
Đông tàn Tết đến bao lần
Gia đình sum họp quây quần đợi anh.

huythanh

tuyen45-ad
05-02-2014, 11:03 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEFTWrH7plM4BJqO36sWq1uFOiqy_cw CtekWj07WYoxfLBcei2

XUÂN BIỂN ĐẢO

Tặng anh chiến sĩ Trường Sa
Cành Mai rực rỡ làm quà chào Xuân
Đông tàn Tết đến bao lần
Gia đình sum họp quây quần đợi anh.

huythanh




PHẦN ANH
---*---
Giao thừa gác đảo Trường Sa
Biển là rượu tết sao quà mừng xuân
Đông qua xuân đổi mấy lần ?
Nhà mình đón tết em phần riêng anh.

5/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
05-02-2014, 02:24 PM
http://www.hpdmedia.com/wp-content/uploads/2012/05/1358928269.nv_.jpg




MỪNG XUÂN - MỪNG ĐẢNG
---*---
Mai đào khoe sắc chào xuân
Tám tư tuổi Đảng đẹp vần thơ hay
Xương Giang - Phủ Lạng hôm nay
Quê hương cách mạng giữa ngày hội xuân

Tầng cao khởi sắc góp phần
Dựng xây nền móng Việt Nam mạnh giàu
Dân ta theo Đảng bắc cầu
Con tàu hạnh phúc dẫn đầu vào xuân

Pháo hoa Giáp Ngọ vang ngân
Nham Biền tỏa sáng, sáng ngần dòng thương
Thôn làng, xóm phố quê hương
Cây xanh bóng mát bên đường hoa tươi.

Sớm chiều rộn rã tiếng cười
Bắc Giang Đảng bộ sáng ngời niềm tin.

5/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
08-02-2014, 04:46 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/386711_465510233485898_904715745_n.jpg



GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO
---*---
Chiều nay sóng vỗ dạt dào
Gửi anh lính đảo lời chào yêu thương
Hoa vườn quê mẹ, hải đường
Vượt qua muôn sóng trùng dương tặng người

Đào, mai chúm chím môi cười
Hương bay sắc tỏa biển trời bao la
Tết này anh vẫn xa nhà
Em đan áo ấm gửi ra làm quà

Tình mình thắm mãi không nhòa
Mẹ cha thuận ý đôi ta duyên lành.
Anh về hôn lễ tác thành
Chúng mình chồng vợ xuân xanh đẹp ngày.

8/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
08-02-2014, 05:37 PM
http://www.hpdmedia.com/wp-content/uploads/2012/05/1358928269.nv_.jpg




MỪNG XUÂN - MỪNG ĐẢNG
---*---
Mai đào khoe sắc chào xuân
Tám tư tuổi Đảng đẹp vần thơ hay
Xương Giang - Phủ Lạng hôm nay
Quê hương cách mạng giữa ngày hội xuân

Tầng cao khởi sắc góp phần
Dựng xây nền móng Việt Nam mạnh giàu
Dân ta theo Đảng bắc cầu
Con tàu hạnh phúc dẫn đầu vào xuân

Pháo hoa Giáp Ngọ vang ngân
Nham Biền tỏa sáng, sáng ngần dòng thương
Thôn làng, xóm phố quê hương
Cây xanh bóng mát bên đường hoa tươi.

Sớm chiều rộn rã tiếng cười
Bắc Giang Đảng bộ sáng ngời niềm tin.

5/2/2014
Tuyen45




ĐƠN ĐẶT HÀNG
---*---
Các cụ cao niên đến đặt hàng...
Mừng xuân, mừng Đảng tuổi sang trang
Lời thơ khẩu hiệu thời bao cấp
Treo thử lên Blog hiếm kẻ màng.

6/2/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
08-02-2014, 06:19 PM
ĐƠN ĐẶT HÀNG
---*---
Các cụ cao niên đến đặt hàng...
Mừng xuân, mừng Đảng tuổi sang trang
Lời thơ khẩu hiệu thời bao cấp
Treo thử lên Blog hiếm kẻ màng.

6/2/2014
Tuyen45



MỪNG XUÂN ĐẤT NƯỚC

Tết đến mừng xuân viết mấy hàng
An, hòa, thịnh, vượng, thọ, khang trang
Phúc, lộc muôn nhà dân mở hội
Đất nước yên vui, giặc hết màng

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
10-02-2014, 06:43 AM
LÍNH ĐẢO ĐÓN XUÂN
---*---
Xuân sang đào nở cánh tiên
Lính vui đón tết giữa miền đảo xa
Biển đông sóng chẳng hiền hòa
Chúc mừng năm mới nước nhà bình yên.

6/2/2014
Tuyen45

Huy Thanh
11-02-2014, 09:43 AM
KHAI TÂM

Mở dạ khai tâm dưới mái trường
Hồn nhiên tuổi trẻ sáng như gương
Mười năm đèn sách lòng mong đợi
Vỗ cánh tung bay mọi nẻo đường

huythanh

tuyen45-ad
11-02-2014, 10:44 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/kt00m.jpg




HƯƠNG ĐỒNG MÙA XUÂN
---*---
Hoa gọi xuân về buổi sớm nay
Mưa bay phấn bụi đã dăng đầy
Ngoài hiên...đồng nội hương ngào ngạt
Thi sĩ tâm hồn ngây ngất say.

8/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
11-02-2014, 10:59 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/x14_zpsfb999c05.jpg




GIỌT BUỒN
---*---
Giọt buồn thấm ướt trang thơ
Ngấm vào nỗi nhớ ngác ngơ hồn người
Xuân tàn hoa chẳng còn tươi
Lẻ loi cô bướm gượng cười lệ sa.

11/2/2014
Tuyen45

thugiangvu
12-02-2014, 01:03 AM
[/CENTER]


GIỌT BUỒN
---*---
Giọt buồn thấm ướt trang thơ
Ngấm vào nỗi nhớ ngác ngơ hồn người
Xuân tàn hoa chẳng còn tươi
Lẻ loi cô bướm gượng cười lệ sa.


11/2/2014
Tuyen45
[/QUOTE]

Giọt buồn


Trải trang giấy trắng tình thơ
Vần thương ý nhớ ngẩn ngơ lòng người
Cành mai vắng bạn chẳng tươi
Mây giăng tim tím bùi ngùi mưa sa


Thu giang vũ

lethanhson
12-02-2014, 11:17 AM
Mừng vui gặp bạn thơ

Vui mừng gặp lại trang thơ
Của bao thi hữu ngẩn ngơ hồn người
Mực xanh giấy trắng còn tươi
Sau dòng cảm xúc nụ cười ngân vang

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
13-02-2014, 07:35 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/x14_zpsfb999c05.jpg




GIỌT BUỒN
---*---
Giọt buồn thấm ướt trang thơ
Ngấm vào nỗi nhớ ngác ngơ hồn người
Xuân tàn hoa chẳng còn tươi
Lẻ loi cô bướm gượng cười lệ sa.

11/2/2014
Tuyen45



DUYÊN THẮM

Nắng xuân hong đẹp trang thơ
Thơm hương duyên thắm làm ngơ ngẩn người
Xuân tình hoa sắc còn tươi
Anh bên em trọn đóa cười kiêu sa.

Nguyễn Văn Thái
12 - 2 - 2014


CHIỀU XUÂN

Chiều xuân mong gặp nàng thơ
Hương xưa vị mới ngẩn ngơ lòng người
Tình xuân sắc thắm mãi tươi
Ghẹo trăng trêu nguyệt em cười sao sa.

Lệ Hà


Xuân tình

Xuân về cánh én nên thơ
Tiếng chim vui hót ngẩn ngơ hồn người
Nụ đào chúm chím vẫn tươi
Mặc cho giá lạnh dưới trời mưa sa .

Thu giang vũ


ĐÊM XUÂN

Đêm xuân trổi dậy hồn thơ
Bên cầu trăng rụng ngác ngơ dạ người
Mong sao xuân thắm luôn tươi
Sa Pa du ngoạn mặc trời rét sa.

huythanh


TÌNH THƠ

Lần đầu nhận lá tình thơ
Đêm về thao thức mộng mơ nhớ người
Tím màu ý thắm mực tươi
Dạ nồng e ấp dù trời tuyết sa.

Lệ Hà

tuyen45-ad
18-02-2014, 09:48 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_02_11/van-mieu.jpg





HỒN THƠ VĂN MIẾU
---*---
Thơ tết Nguyên Tiêu quyện ý vần
Đường thi bay bổng giữa trời xuân
Người xưa tỏa sáng hồn dân tộc
Văn Miếu hôm nay rạng nước nam.

18/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
18-02-2014, 09:55 PM
http://www.baohatinh.vn/img/-201301/t-110713212.jpg





KHOE
---*---
Bạc nhiều tết sắm hàng sang...
Đào, mai gộc khủng khoe vàng nghinh xuân
Tiền hoa hỏi gấp bao lần ?
Người nghèo chỉ ước một phần nuôi thân.

17/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
18-02-2014, 09:58 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/da_hau15_kienthuc_zgou.jpg





NGỰA HÍ
---*---
Liên hồi ngựa hí tung chân đá
Phương Bắc sấm dồn động đất trời
Bành Trướng, Bá Quyền nghe hoảng hốt
Biển Đông dậy sóng vọng muôn nơi.

17/2/2014
Tuyen45

Huy Thanh
19-02-2014, 09:25 AM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_02_11/van-mieu.jpg





HỒN THƠ VĂN MIẾU
---*---
Thơ tết Nguyên Tiêu quyện ý vần
Đường thi bay bổng giữa trời xuân
Người xưa tỏa sáng hồn dân tộc
Văn Miếu hôm nay rạng nước nam.

18/2/2014
Tuyen45



VĂN MIẾU TRỜI NAM

Hồn thơ Văn Miếu thấm muôn vần
Tứ tuyệt Đường thi rạng sắc xuân
Lục Bát trăm đời luôn tỏa sáng
Nguyên Tiêu nguyệt chiếu rực trời Nam.

huythanh

NGUYỄN VĂN THÁI
19-02-2014, 12:48 PM
VĂN MIẾU TRỜI NAM

Hồn thơ Văn Miếu thấm muôn vần
Tứ tuyệt Đường thi rạng sắc xuân
Lục Bát trăm đời luôn tỏa sáng
Nguyên Tiêu nguyệt chiếu rực trời Nam.

huythanh

SINH NHẬT VUI

Văn Miếu hồn thơ hợp điệu vần
Nắng tươi hương ngát đượm trời xuân
Thủ đô rạo rực trong tay ấm
Sinh nhật thi đàn vui Bắc - Nam.

Nguyễn Văn Thái

Tran Xuan Sinh
19-02-2014, 07:39 PM
HỒN THƠ VĂN MIẾU
---*---
Thơ tết Nguyên Tiêu quyện ý vần
Đường thi bay bổng giữa trời xuân
Người xưa tỏa sáng hồn dân tộc
Văn Miếu hôm nay rạng nước nam.

18/2/2014
Tuyen45


VĂN MIẾU TRỜI NAM



Hồn thơ Văn Miếu thấm muôn vần
Tứ tuyệt Đường thi rạng sắc xuân
Lục Bát trăm đời luôn tỏa sáng
Nguyên Tiêu nguyệt chiếu rực trời Nam.



huythanh



THƠ VỌNG

Gặp bạn Nguyên Tiêu viết mấy vần
Tưng bừng thi hữu tới mừng xuân
Đất trời Văn Miếu như bừng sáng
Thơ vọng muôn đời tiếng Việt Nam

TXS 19.02.2014

buixuanphuong09
20-02-2014, 09:58 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45

HỒN THƠ VĂN MIẾU
---*---
Thơ tết Nguyên Tiêu quyện ý vần
Đường thi bay bổng giữa trời xuân
Người xưa tỏa sáng hồn dân tộc
Văn Miếu hôm nay rạng nước nam.

18/2/2014
Tuyen45



VĂN MIẾU TRỜI NAM

Hồn thơ Văn Miếu thấm muôn vần
Tứ tuyệt Đường thi rạng sắc xuân
Lục Bát trăm đời luôn tỏa sáng
Nguyên Tiêu nguyệt chiếu rực trời Nam.

huythanh



VĂN MIẾU NGÀY THƠ



Văn Miếu ngày thơ ý rộn vần

Đường thi, Lục bát rạng muôn Xuân

Quốc hồn, quốc túy vào câu chữ

"Người ở đừng về" ...nhớ đất Nam.



BXP 20.2.2014

tuyen45-ad
20-02-2014, 10:31 PM
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/01/31/ngua-den31.jpg




NGỌ VỀ
---*---
Thay Tỵ Ngọ về mang áo giáp
Nguyên mùi lính trận thuở binh đao
Đường quyền diễu võ tung chân đá
Sóng cuộn biển Đông giặc Bắc nhào

18/2/2014
Tuyen45

thugiangvu
20-02-2014, 11:18 PM
Nguyên văn bởi Tuyen45





HỒN THƠ VĂN MIẾU

---*---

Thơ tết Nguyên Tiêu quyện ý vần
Đường thi bay bổng giữa trời xuân
Người xưa tỏa sáng hồn dân tộc
Văn Miếu hôm nay rạng nước nam.







18/2/2014

Tuyen45









VĂN MIẾU TRỜI NAM



Hồn thơ Văn Miếu thấm muôn vần

Tứ tuyệt Đường thi rạng sắc xuân

Lục Bát trăm đời luôn tỏa sáng
Nguyên Tiêu nguyệt chiếu rực trời Nam.







huythanh







VĂN MIẾU NGÀY THƠ






Văn Miếu ngày thơ ý rộn vần



Đường thi, Lục bát rạng muôn Xuân



Quốc hồn, quốc túy vào câu chữ



"Người ở đừng về" ...nhớ đất Nam.






BXP 20.2.2014



Mưa xuân

Trải bút run tay thảo mấy vần
Thơ em mong mỏi đẹp mưa xuân
Về trên đất mẹ đầy thuong tiếc
xót dạ đau lòng nhớ Việt Nam

Thugiang vũ.

tuyen45-ad
22-02-2014, 04:46 PM
http://www.giacuasat.net/image/data/tin-tuc/nuocmat.jpg




TƯƠNG TƯ
---*---
Yêu mà chẳng vịnh thành thơ
Quanh đi quẩn lại ngô ngơ mấy vần
Thi nhân đã viết bao lần
Mòn tay mỏi bút ăn nhằm chi đâu.

20/2/2014
Tuyen45

Lệ Hà
22-02-2014, 08:02 PM
http://www.giacuasat.net/image/data/tin-tuc/nuocmat.jpg




TƯƠNG TƯ
---*---
Yêu mà chẳng vịnh thành thơ
Quanh đi quẩn lại ngô ngơ mấy vần
Thi nhân đã viết bao lần
Mòn tay mỏi bút ăn nhằm chi đâu.

20/2/2014
Tuyen45



CÁNH NHẠN

Yêu người thao thức dệt thơ
Vầng trăng khuất bóng ngẩn ngơ lạc vần
Trèo đèo vượt suối lắm lần
Mộng mơ cánh nhạn gian trần tìm đâu?

Lệ Hà

tuyen45-ad
23-02-2014, 02:52 PM
CÁNH NHẠN

Yêu người thao thức dệt thơ
Vầng trăng khuất bóng ngẩn ngơ lạc vần
Trèo đèo vượt suối lắm lần
Mộng mơ cánh nhạn gian trần tìm đâu?

Lệ Hà



NHỚ EM
---*---
Nhớ em anh cứ ngẩn ngơ
Hồn theo mây gió làm thơ lệch vần
Xóa đi viết lại bao lần
Câu từ khập khễnh lẫn nhầm không đâu.

21/2/2014
Tuyen45

Lệ Hà
23-02-2014, 07:24 PM
NHỚ EM
---*---
Nhớ em anh cứ ngẩn ngơ
Hồn theo mây gió làm thơ lệch vần
Xóa đi viết lại bao lần
Câu từ khập khễnh lẫn nhầm không đâu.

21/2/2014
Tuyen45





NGẠI

Thấy nàng ta lại làm ngơ
Đêm về mơ mộng dệt thơ chọn vần
Ra vào hàng giậu nhiều lần
Trao thời e ngại tần ngần...đâu đâu!

Lệ Hà

Huy Thanh
24-02-2014, 09:09 AM
NHỚ EM
---*---
Nhớ em anh cứ ngẩn ngơ
Hồn theo mây gió làm thơ lệch vần
Xóa đi viết lại bao lần
Câu từ khập khễnh lẫn nhầm không đâu.

21/2/2014
Tuyen45


NGẠI

Thấy nàng ta lại làm ngơ
Đêm về mơ mộng dệt thơ chọn vần
Ra vào hàng giậu nhiều lần
Trao thời e ngại tần ngần...đâu đâu!

Lệ Hà


Nhầm

Đọc bài thơ bạn ngẩn ngơ
Tình chưa bén rễ lòng mơ chọn vần
Con tim nho nhỏ bao lần
Tay run thảo mãi viết nhầm ...chữ thương

TGV


DẤU

Cây nhìn lá rụng lơ ngơ
Nắng xuyên tán mỏng sao mơ họa vần
Cầm thư đến lớp bao lần
Đứng sau nàng thấy ngại ngần...dấu đâu.

huythanh

tuyen45-ad
24-02-2014, 08:59 PM
NHỚ EM
---*---
Nhớ em anh cứ ngẩn ngơ
Hồn theo mây gió làm thơ lệch vần
Xóa đi viết lại bao lần
Câu từ khập khễnh lẫn nhầm không đâu.

21/2/2014
Tuyen45


NGẠI

Thấy nàng ta lại làm ngơ
Đêm về mơ mộng dệt thơ chọn vần
Ra vào hàng giậu nhiều lần
Trao thời e ngại tần ngần...đâu đâu!

Lệ Hà


Nhầm

Đọc bài thơ bạn ngẩn ngơ
Tình chưa bén rễ lòng mơ chọn vần
Con tim nho nhỏ bao lần
Tay run thảo mãi viết nhầm ...chữ thương

TGV


DẤU

Cây nhìn lá rụng lơ ngơ
Nắng xuyên tán mỏng sao mơ họa vần
Cầm thư đến lớp bao lần
Đứng sau nàng thấy ngại ngần...dấu đâu.

huythanh




HÌNH NHƯ
---*---
Chiều buồn ra ngẩn vào ngơ
Ngẫm tình dang dở tựa thơ lộn vần
Vào đền cầu nguyện bao lần
Hình như thẻ số thầy nhầm bỏ đâu.

24/2/2014
Tuyen45

Huy Thanh
25-02-2014, 04:36 PM
[/I][/B]


HÌNH NHƯ
---*---
Chiều buồn ra ngẩn vào ngơ
Ngẫm tình dang dở tựa thơ lộn vần
Vào đền cầu nguyện bao lần
Hình như thẻ số thầy nhầm bỏ đâu.

24/2/2014
Tuyen45



LẠC

Chim không thấy tổ ngác ngơ
Hót lên sầu não bài thơ chẳng vần
Gió sương che chắn ngàn lần
Rừng cây xơ xác hay nhầm...lạc đâu!

huythanh

tuyen45-ad
25-02-2014, 10:30 PM
http://minhkhadhqn.files.wordpress.com/2012/04/1332001679_1320472496_ga.jpg




SÂN GA CHIỀU MUỘN
---*---
Nỗi buồn u ám vần thơ
Sân ga thấp thổm ngác ngơ đợi chờ
Một mình thân liễu bơ vơ
Hoàng hôn sụp xuống hồ mơ đón người...

25/2/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
25-02-2014, 10:53 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/san-xuat-cua-khung-nhom-kinh.jpg




TÂN XUÂN CHÚC
CTXD MINH ĐIỆP
---*---
Tân xuân mừng chúc Điệp - Khang
Công ty phát đạt đoan trang cửa nhà
Tỵ qua vui vẻ thuận hòa
Ngọ về nở rộ vườn hoa lộc tài

Mợ Khang tủm tỉm cười hoài
Tái xuân cậu Điệp sức trai khỏe dài
Xuân thì Mợ cũng gấp hai
Gia đình hạnh phúc nào ai sánh bằng

Khai xuân phát lộc đón trăng
Hợp đồng kinh tế lại tăng bội phần
Công nhân chẳng phải phân vân
Yên tâm làm việc thêm phần hăng say

Kết đoàn chủ thợ nắm tay
Phát huy sáng kiến tiền ngày công cao
Vật tư giảm thiểu tổn hao
Năng xuất chất lượng xếp vào loại A

Doanh thu mỗi tháng bỏ ra
Mua vàng để két vài ba tỷ đồng
Gần xa bè bạn xúm đông
Chúc mừng ca ngợi khen không ngớt lời.

19/2/2014
Tuyen45

Lệ Hà
26-02-2014, 08:53 AM
http://minhkhadhqn.files.wordpress.com/2012/04/1332001679_1320472496_ga.jpg




SÂN GA CHIỀU MUỘN
---*---
Nỗi buồn u ám vần thơ
Sân ga thấp thổm ngác ngơ đợi chờ
Một mình thân liễu bơ vơ
Hoàng hôn sụp xuống hồ mơ đón người...

25/2/2014
Tuyen45



MƯA

Mưa rơi ướt đẫm bài thơ
Sân ga chiều vắng lơ ngơ ngóng chờ
Ngổn ngang trăm mối vu vơ
Hoàng hôn dần xuống vẫn mơ mộng người.

Lệ Hà

lethanhson
27-02-2014, 03:26 AM
Đường trần gian


Cõi trần gian khổ lắm ai ơi!
Cất tiếng oa oa khóc trước cười
Rát bỏng chân trần trong cát bụi
Rã rời tay trụi giữa trùng khơi
Thành xưa, Quách cũ nhìn say đắm
Phố mới, Phường nay ngắm đẹp tươi
Hướng đến Thiên Đường sao lấp lánh
Dẫu xa đi sẽ tới chân trời.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
27-02-2014, 09:22 AM
http://img.blog.zdn.vn/23689422.jpg




NGUYÊN TIÊU THƠ BÁC
---*---
Nguyên tiêu thơ Bác tặng muôn người
Con giáp xoay vần chuyển đất trời
Người chúc đức - tài đoàn kết lại
Chung lưng góp sức trồng cây đời

Mùa sau trái chín chia cùng hưởng
Của ít thảo thơm nhớ khổ đau
Cán bộ đầu tàu ra đứng mũi
Sử vàng bia đá dựng đời sau.

26/2/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
27-02-2014, 09:24 AM
http://minhkhadhqn.files.wordpress.com/2012/04/1332001679_1320472496_ga.jpg



SÂN GA CHIỀU MUỘN
---*---
Nỗi buồn u ám vần thơ
Sân ga thấp thổm ngác ngơ đợi chờ
Một mình thân liễu bơ vơ
Hoàng hôn sụp xuống hồ mơ đón người...

25/2/2014
Tuyen45



MONG

Mong người, em đứng thẩn thơ
Tàu gần chuyển bánh vẫn ngơ ngác chờ
Một mình đứng nghĩ vẩn vơ
Người ơi người hỡi em mơ gặp người

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
27-02-2014, 02:07 PM
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2013/02/11.jpg?w=300&h=203




LƯƠNG Y - TỪ MẪU
---*---
Nhớ ngày thày thuốc Việt Nam
Nhớ lời Bác dạy chớ tham bạc tiền
Lương y giống tựa mẹ hiền
Những người thày thuốc chớ quên điều này

Năm qua ngẫm lại mà cay
Tiêm thì nhầm thuốc, mổ gây chết người
Lâm sàng kết quả nhân đôi
Cát Tường thẩm mỹ thả trôi thi hài

Bệnh nhân ngao ngán thở dài
Bước vào bệnh viện chi hai loại tiền
Tiền giường, tiền thuốc ngẫu nhiên
Tiền chi tay lót đỡ thêm phiền hà

Không tiền khám bệnh qua loa
Không tiền tiêm bắp tai ta buốt ù
Thôi thì vay nợ đánh đu
Cố theo chữa trị khối u sớm lành

Bệnh nhân hiểu rõ ngọn ngành
Mấy con sâu mọt đang hành dân ta
Chẳng qua cũng vẫn chỉ là
Lương y thiếu đức mới ra thế này

Nhớ lời Bác day bấy nay
Lương y từ mẫu suốt ngày vì dân
Bệnh nhân như thể người thân
Chớ tham tiền bạc để dân đau lòng

Sinh thời Bác những ước mong
Lương y từ mẫu đã hồng lại chuyên
Hai từ "THÀY THUỐC" thiêng liêng
Chữ tâm, Chữ đức phải luôn đội đầu.

27/2/2014
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-02-2014, 05:57 PM
NHỚ ƠN BÁC SỸ
(Mến tặng Bác sỹ Lê Thanh Tùng – BS phẫu thuật đầu gối cho TTTL)

Giọt mồ hôi để cho đời
Lương y Từ mẫu rạng ngời tình yêu
Bệnh nhân ốm yếu thương nhiều
Bàn tay bác sỹ sớm chiều nâng niu
Quan tâm tận tụy dắt dìu
Hỏi han thăm khám ấm tình bao la
Mọi người khỏi bệnh ngợi ca
Động viên Bác sỹ tiến xa vẫy vùng
Tình sâu nghĩa nặng thủy chung
Gieo mầm nhân ái nụ cười mến thương
Bách Tùng ngan ngát hương thơm
Niềm vui tràn ngập sáng đường anh đi.
Ơn người thầy thuốc khắc ghi...

Đại học Đại Nam, 27/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
28-02-2014, 03:19 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/15/17/20110215094844_Quan%20ho%20doi%20Lim.jpg




HỘI LÀNG
---*---
Yếm đào gợi nỗi lòng tôi
Tứ thân, núm má sao trời nổi ghen
Trầu têm cánh phượng gợi thèm
Bỏ cày đến hội đợi em mời trầu

Sông Thương bến hẹn dòng sâu
Đò ngang lỡ chuyến vòng cầu đường xa
Mượn em nón thúng làm phà
Gọng ô chèo lái tình ta đậm đà

Đi ngang qua quán hàng hoa
Gặp người quan họ ngỡ là quen thân
Lời chào thăm hỏi ân cần
Mắt đưa lúng liếng tưởng gần mà xa

Chị hai mời nước, mời trà...
Tàn canh đêm muộn mình, ta ngỡ ngàng
Phất phơ dải yếm lụa vàng
Nghiêng ô giã bạn mênh mang đất trời

Mình về ta ở bồi hồi
Trong tay, tay nắm người ơi đừng về.

28/2/2014
Tuyen45

Huy Thanh
28-02-2014, 07:10 PM
[/I][/B]


HÌNH NHƯ
---*---
Chiều buồn ra ngẩn vào ngơ
Ngẫm tình dang dở tựa thơ lộn vần
Vào đền cầu nguyện bao lần
Hình như thẻ số thầy nhầm bỏ đâu.

24/2/2014
Tuyen45



DƯỜNG NHƯ

Người đi hồn dạ bỗng ngơ
Bên đồi hiu quạnh lời thơ chẳng vần
Thư đi tin nhắn lắm lần
Dường như lạc bến gian trần tìm đâu.

huythanh

Lệ Hà
01-03-2014, 07:24 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/15/17/20110215094844_Quan%20ho%20doi%20Lim.jpg




HỘI LÀNG
---*---
Yếm đào gợi nỗi lòng tôi
Tứ thân, núm má sao trời nổi ghen
Trầu têm cánh phượng gợi thèm
Bỏ cày đến hội đợi em mời trầu

Sông Thương bến đợi dòng sâu
Đò ngang lỡ chuyến vòng cầu đường xa
Mượn em nón thúng làm phà
Gọng ô chèo lái tình ta đậm đà

Đi ngang qua quán hàng hoa
Gặp người quan họ ngỡ là quen thân
Lời chào thăm hỏi ân cần
Mắt đưa lúng liếng tưởng gần mà xa

Chị hai mời nước, mời trà...
Tàn canh đêm muộn mình, ta ngỡ ngàng
Phất phơ dải yếm lụa vàng
Nghiêng ô giã bạn mênh mang đất trời

Mình về ta ở bồi hồi
Trong tay, tay nắm người ơi đừng về.

28/2/2014
Tuyen45



DUYÊN & TÌNH

Tứ thân tắm mát hồn tôi
Yếm đào má thắm cho trời hờn ghen
Nhìn ai tay nõn mơ thèm
Ngắm têm cánh phượng chờ em xơi trầu

Sông Vàm hai bến nông sâu
Lữ hành ngoạn cảnh qua cầu còn xa
Quê em chẳng có được phà
Chỉ xuồng ba lá đưa ta la đà

Đầu làng có giậu hồng hoa
Thấy cô chủ quán dường là bạn thân
Hỏi han vui vẻ ân cần
Bờ tre cuối xóm như gần như xa

Em tôi dâng rượu mời trà
Bàng hoàng chén rớt người, ta ngỡ ngàng
Tứ thân yếm thắm tơ vàng
Hồn ai bay bổng miên man cõi trời

Xót xa một thoáng lặng hồi
Duyên em tình chị chớ ngồi...nên đi!

Lệ Hà

tuyen45-ad
08-03-2014, 09:07 AM
http://1.bp.blogspot.com/-Erij44ejtkU/Uc5RIRV-PKI/AAAAAAAAIvM/PR8WHz_pTHk/s320/Hinh-Nen-Hoa-Hong-Cho-Dien-Thoai-+(2).jpg




BÔNG HỒNG 8/3
---*---
Sớm nay mồng tám tháng ba
Yêu em anh có bông hoa tặng mình
Tặng người phụ nữ đẹp xinh
Bao năm gắn bó chung tình cùng tôi

Vợ chồng là nghĩa ở đời
Thương em anh mãi là người thủy chung
Đôi lời âu yếm chúc mừng
Quà thì không có em đừng trách nha

Tay anh chỉ một bông hoa
Với vần thơ tặng là quà tháng ba
Nỗi niềm tâm sự gần xa...
Người giàu dâng vợ những là nữ trang

Anh nghèo chẳng có bạc vàng
Chỉ bông hồng đỏ mong nàng nhận cho
Em nhìn đôi mắt tròn vo
Dung nhan tươi tỉnh pha trò cùng tôi

Năm xưa đã hứa hẹn rồi
Mai dù nghèo khó chẳng vơi tình này
Bông hồng em đón hai tay
Miệng cười rạng rỡ đong đầy yêu thương.

8/3/2014
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-03-2014, 01:54 AM
http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-tang-vo-3.jpg




CHÚC MỪNG THANH LIÊM 8/3
---*---
Chúc mừng muội Tám - tháng - ba
Sống vui trẻ đẹp như là hoa tươi
Trên môi thắm nở nụ cười
Xuân thì trường mãi như thời đôi mươi.

8/3/2014
Tuyen45


Tám - tháng - ba tình sáng chơi vơi
Cùng hoa nở giữa đời thường ngát thơm
Ôi mùa xuân tình của hoa dào dạt
Xuân đầy lòng ta được xứng tình thơ?

Muội xin chân thành cảm ơn thi huynh với những vần thơ đẹp và xin kính chúc huynh tỷ hạnh phúc an vui ạ!
Trân trọng!
M TTTL kg

Lệ Hà
10-03-2014, 05:27 PM
http://1.bp.blogspot.com/-Erij44ejtkU/Uc5RIRV-PKI/AAAAAAAAIvM/PR8WHz_pTHk/s320/Hinh-Nen-Hoa-Hong-Cho-Dien-Thoai-+(2).jpg




BÔNG HỒNG 8/3
---*---
Sớm nay mồng tám tháng ba
Yêu em anh có bông hoa tặng mình
Tặng người phụ nữ đẹp xinh
Bao năm gắn bó chung tình cùng tôi

Vợ chồng là nghĩa ở đời
Thương em anh mãi là người thủy chung
Đôi lời âu yếm chúc mừng
Quà thì không có em đừng trách nha

Tay anh chỉ một bông hoa
Với vần thơ tặng là quà tháng ba
Nỗi niềm tâm sự gần xa...
Người giàu dâng vợ những là nữ trang

Anh nghèo chẳng có bạc vàng
Chỉ bông hồng đỏ mong nàng nhận cho
Em nhìn đôi mắt tròn vo
Dung nhan tươi tỉnh pha trò cùng tôi

Năm xưa đã hứa hẹn rồi
Mai dù nghèo khó chẳng vơi tình này
Bông hồng em đón hai tay
Miệng cười rạng rỡ đong đầy yêu thương.

8/3/2014
Tuyen45




NGÀY TÁM THÁNG BA

Hôm nay ngày tám tháng ba
Anh ra vườn chọn đóa hoa trao mình
Tặng em phụ nữ tươi xinh
Ân sâu như biển đậm tình với tôi

Phu thê nghĩa nặng trên đời
Trải bao sóng gió mãi người tình chung
Choàng vai khẽ nhủ chúc mừng
Cây anh vun xới em đừng phiền nha

Tay cầm một bó hồng hoa
Dệt bài thơ tặng làm quà tháng ba
Năm rồi biển đảo hải xa
Thương người cô lẻ vợ là đài trang

Mai này nếu được ngọc vàng
Chân tay vòng cổ để nàng cười cho
Anh ơi chớ nói vòng vo
Mau pha tách nước chuyện trò cùng tôi

Ngày xưa chàng đã hứa rồi
Dẫu bao gian khó chẳng vơi duyên này
Bó hồng thiếp nhận hai tay
Ôm anh âu yếm lòng đầy tình thương.

Lệ Hà

lethanhson
11-03-2014, 03:56 AM
Bến đợi


Xa người ra ngẩn vào ngơ
Bước đi lệch bước để thơ lạc vần
Phong thư ta gửi bao lần
Qua sông bến đợi đường trần người đâu?

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
11-03-2014, 01:34 PM
http://hoinhacsi.org/sites/default/files/moc-chau-noi-binh-yen-chim-hot(1).jpg




MÙA XUÂN
---*---
Thì thầm tiếng gió mùa xuân
Ngạt ngào hoa trái trong ngần lời thơ
Giao mùa đẹp những ước mơ
Quê hương cảnh sắc lòng ngơ ngẩn lòng.

10/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
11-03-2014, 01:37 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/tinh-gia-book.jpg




TÌNH GIÀ
---*---
Tình già vẫn đẹp như hoa
Bên nhau thủ thỉ vẫn ta với mình
Nụ cười móm mém thêm xinh
Xuân thì tuổi hạc còn tình tứ ghê.

10/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
11-03-2014, 01:40 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Sotaydulich_Gom_Bat_Trang_04.jpg




RƯỢU TÌNH
---*---
Nâng ly cụng chén rượu tình
Men đời ngây ngất ta mình yêu thương
Xuân thì cứ mãi vấn vương
Đôi môi bốc lửa vị hương ngọt ngào.

10/3/2013
Tuyen45

lethanhson
11-03-2014, 02:18 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Sotaydulich_Gom_Bat_Trang_04.jpg




RƯỢU TÌNH
---*---
Nâng ly cụng chén rượu tình
Men đời ngây ngất ta mình yêu thương
Xuân thì cứ mãi vấn vương
Đôi môi bốc lửa vị hương ngọt ngào.

10/3/2013
Tuyen45




Hương tình


Cùng nhau cạn chén hương tình
Đắm say trời đất tôi mình mến thương
Mộng dài đời lắm tơ vương
Trái tim bốc lửa thơm hương ngạt ngào.

Lê Thanh Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
11-03-2014, 02:40 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Sotaydulich_Gom_Bat_Trang_04.jpg




RƯỢU TÌNH
---*---
Nâng ly cụng chén rượu tình
Men đời ngây ngất ta mình yêu thương
Xuân thì cứ mãi vấn vương
Đôi môi bốc lửa vị hương ngọt ngào.

10/3/2013
Tuyen45




LỬA TÌNH

Khát em đầy bát rượu tình
Chõng nan trĩu nặng hai mình cười thương
Mắt say ánh sợi tơ vương
Đỏ môi men bốc xuân hương ngạt ngào.

Nguyễn Văn Thái

Lệ Hà
11-03-2014, 04:39 PM
Hương tình


Cùng nhau cạn chén hương tình
Đắm say trời đất tôi mình mến thương
Mộng dài đời lắm tơ vương
Trái tim bốc lửa thơm hương ngạt ngào.

Lê Thanh Sơn


MEN TÌNH

Men cay nồng ấm say tình
Trăng vàng ước hẹn bởi mình đã thương
Thân người viễn xứ còn vương
Quê nhà nhớ mãi mùi hương me ngào.

Lệ Hà

tuyen45-ad
12-03-2014, 11:08 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Sotaydulich_Gom_Bat_Trang_04.jpg




RƯỢU TÌNH
---*---
Nâng ly cụng chén rượu tình
Men đời ngây ngất ta mình yêu thương
Xuân thì cứ mãi vấn vương
Đôi môi bốc lửa vị hương ngọt ngào.

10/3/2013
Tuyen45


Hương tình

Cùng nhau cạn chén hương tình
Đắm say trời đất tôi mình mến thương
Mộng dài đời lắm tơ vương
Trái tim bốc lửa thơm hương ngạt ngào.

Lê Thanh Sơn

LỬA TÌNH

Khát em đầy bát rượu tình
Chõng nan trĩu nặng hai mình cười thương
Mắt say ánh sợi tơ vương
Đỏ môi men bốc xuân hương ngạt ngào.

Nguyễn Văn Thái


MEN TÌNH

Men cay nồng ấm say tình
Trăng vàng ước hẹn bởi mình đã thương
Thân người viễn xứ còn vương
Quê nhà nhớ mãi mùi hương me ngào.

Lệ Hà




http://2.bp.blogspot.com/-OILmXL17v2I/T-qdm2OSPfI/AAAAAAAABxI/reraKFvI9vc/s400/t%C3%ACnh+gi%C3%A0.jpeg




MEN TÌNH
---*---
Xuân thì bốc lửa men tình
Nay đầu mái bạc chúng mình thêm thương
Dù đời sóng gió quẩn vương
Khó, nghèo sớm tối đêm trường bên nhau.

11/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
13-03-2014, 08:03 AM
http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/thanhhuyen/20130218/kienthuc_3280.jpg



TÔI BÀ
---*---
Ông bà sớm tối thì thào
Dù nghèo ta vẫn dạt dào tình thương
Dẫu dằng rau muống dầm tương
Tháng năm vất vả canh trường có nhau.

11/3/2014
Tuyen45

Huy Thanh
13-03-2014, 09:43 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Sotaydulich_Gom_Bat_Trang_04.jpg




RƯỢU TÌNH
---*---
Nâng ly cụng chén rượu tình
Men đời ngây ngất ta mình yêu thương
Xuân thì cứ mãi vấn vương
Đôi môi bốc lửa vị hương ngọt ngào.

10/3/2013
Tuyen45


Hương tình

Cùng nhau cạn chén hương tình
Đắm say trời đất tôi mình mến thương
Mộng dài đời lắm tơ vương
Trái tim bốc lửa thơm hương ngạt ngào.

Lê Thanh Sơn

LỬA TÌNH

Khát em đầy bát rượu tình
Chõng nan trĩu nặng hai mình cười thương
Mắt say ánh sợi tơ vương
Đỏ môi men bốc xuân hương ngạt ngào.

Nguyễn Văn Thái


MEN TÌNH

Men cay nồng ấm say tình
Trăng vàng ước hẹn bởi mình đã thương
Thân người viễn xứ còn vương
Quê nhà nhớ mãi mùi hương me ngào.

Lệ Hà




http://2.bp.blogspot.com/-OILmXL17v2I/T-qdm2OSPfI/AAAAAAAABxI/reraKFvI9vc/s400/t%C3%ACnh+gi%C3%A0.jpeg




MEN TÌNH
---*---
Xuân thì bốc lửa men tình
Nay đầu mái bạc chúng mình thêm thương
Dù đời sóng gió quẩn vương
Khó, nghèo sớm tối đêm trường bên nhau.

11/3/2014
Tuyen45




KHÁT TÌNH

Gặp nàng lòng bỗng khát tình
Trăng vàng bên suối một mình thấy thương
Dù cho là đấng quân vương
Vẫn quỳ gối xuống bởi hương thơm ngào.

huythanh

Lệ Hà
13-03-2014, 10:03 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Sotaydulich_Gom_Bat_Trang_04.jpg




RƯỢU TÌNH
---*---
Nâng ly cụng chén rượu tình
Men đời ngây ngất ta mình yêu thương
Xuân thì cứ mãi vấn vương
Đôi môi bốc lửa vị hương ngọt ngào.

10/3/2013
Tuyen45


Hương tình

Cùng nhau cạn chén hương tình
Đắm say trời đất tôi mình mến thương
Mộng dài đời lắm tơ vương
Trái tim bốc lửa thơm hương ngạt ngào.

Lê Thanh Sơn

LỬA TÌNH

Khát em đầy bát rượu tình
Chõng nan trĩu nặng hai mình cười thương
Mắt say ánh sợi tơ vương
Đỏ môi men bốc xuân hương ngạt ngào.

Nguyễn Văn Thái


MEN TÌNH

Men cay nồng ấm say tình
Trăng vàng ước hẹn bởi mình đã thương
Thân người viễn xứ còn vương
Quê nhà nhớ mãi mùi hương me ngào.

Lệ Hà




http://2.bp.blogspot.com/-OILmXL17v2I/T-qdm2OSPfI/AAAAAAAABxI/reraKFvI9vc/s400/t%C3%ACnh+gi%C3%A0.jpeg




MEN TÌNH
---*---
Xuân thì bốc lửa men tình
Nay đầu mái bạc chúng mình thêm thương
Dù đời sóng gió quẩn vương
Khó, nghèo sớm tối đêm trường bên nhau.

11/3/2014
Tuyen45




XUÂN TÌNH

Em mơ trọn giấc xuân tình
Nhớ thời áo trắng trao tình yêu thương
Dẫu đời sóng dập mây vương
Vượt qua giông bão dặm trường cùng nhau.

Lệ Hà

Huy Thanh
13-03-2014, 08:32 PM
THƠ THẨN & THẨN THƠ

Đợi đò đứng đó đầu đông
Mơn man mòn mỏi mênh mông muộn màng
Khi không khoảnh khắc khẽ khàng
Nghẹn ngào nghe ngóng nghênh ngang nghi ngờ

Thảnh thơi thắm thiết thành thơ
Mây mờ man mác mộng mơ mấy mùa
Chợ chiều chan chứa chuông chùa
Tung tăng tơ tưởng te tua tan tành

Trăng treo trơ trọi tròng trành
Lạnh lùng lênh láng long lanh lơ là
Sẵn sàng san sẻ sao sa
Thênh thang thơ thẩn thật thà thiên thu

Mặn mà mơ mộng mịt mù
Bẽ bàng bê bối bi bu bồng bềnh
Lung lay lơ láo long lên
Nỉ non nao núng nằm nên não nùng

Nhẹ nhàng nhen nhóm nhớ nhung
Lỡ làng lem luốt lạ lùng lả lơi
Rờ râu răng rớt rụng rời
Đậm đà đừng để đi đời đón đưa

Dễ dàng dạy dỗ dây dưa
Vội vàng ve vuốt vậy vừa...vân vân...

Huy Thanh
13-3-2014

tuyen45-ad
13-03-2014, 10:16 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/t507104.jpg




BÔNG HỒNG
---*---
Bông hồng em đón hai tay
Miệng cười rạng rỡ đong đầy yêu thương
Tình ta như thể uyên ương
Vượt qua sóng gió đoạn trường khó khăn
Đói nghèo chẳng chút băn khoăn
Bên nhau hạnh phúc trăm năm bạc đầu
Đời vui chẳng thấy khi sầu
Dung nhan sắc thắm hơn màu hoa tươi
Cửa nhà rộn rã tiếng cười
Như ngày mới cưới giữa thời xuân xanh...

12/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
13-03-2014, 10:46 PM
http://images.yume.vn/buzz/20110415/Chi-Pheo-1.jpg





TÌNH KHÔNG CẠN
---*---
Mình ơi ! chạm cốc ta cùng cạn
Cuộc sống ngày mai dù hoạn nạn
Thuận lợi khó khăn nguyện có nhau
Đói nghèo gian khổ tình vô hạn.

11/3/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
14-03-2014, 08:31 AM
BÔNG HỒNG

Bông hồng em đón hai tay
Miệng cười rạng rỡ đong đầy yêu thương
Tình ta như thể uyên ương
Vượt qua sóng gió đoạn trường khó khăn
Đói nghèo chẳng chút băn khoăn
Bên nhau hạnh phúc trăm năm bạc đầu
Đời vui chẳng thấy khi sầu
Dung nhan sắc thắm hơn màu hoa tươi
Cửa nhà rộn rã tiếng cười
Như ngày mới cưới giữa thời xuân xanh...

12/3/2014
Tuyen45


YÊU THƯƠNG ĐẦY ẮP

Ngày đầu run rẩy cầm tay
Ngượng ngùng nói nhỏ câu này " Anh thương..."

Em chưa hết tính dở ương
Giận hờn rơi lệ, anh nhường tấm khăn ...

Nhận lời lòng vẫn băn khoăn
Chiến trường, trai tráng các anh đi đầu

Cách xa thương nhớ dạ sầu
Mong ngày sum họp dưới màu cờ tươi

Gặp nhau tay nắm miệng cười
Yêu thương đầy ắp như hồi tuổi xanh

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
14-03-2014, 03:57 PM
BÔNG HỒNG

Bông hồng em đón hai tay
Miệng cười rạng rỡ đong đầy yêu thương
Tình ta như thể uyên ương
Vượt qua sóng gió đoạn trường khó khăn
Đói nghèo chẳng chút băn khoăn
Bên nhau hạnh phúc trăm năm bạc đầu
Đời vui chẳng thấy khi sầu
Dung nhan sắc thắm hơn màu hoa tươi
Cửa nhà rộn rã tiếng cười
Như ngày mới cưới giữa thời xuân xanh...

12/3/2014
Tuyen45


YÊU THƯƠNG ĐẦY ẮP

Ngày đầu run rẩy cầm tay
Ngượng ngùng nói nhỏ câu này " Anh thương..."

Em chưa hết tính dở ương
Giận hờn rơi lệ, anh nhường tấm khăn ...

Nhận lời lòng vẫn băn khoăn
Chiến trường, trai tráng các anh đi đầu

Cách xa thương nhớ dạ sầu
Mong ngày sum họp dưới màu cờ tươi

Gặp nhau tay nắm miệng cười
Yêu thương đầy ắp như hồi tuổi xanh

Trần Thị Lợi


HỒI ỨC

Thư chàng trao nắm luôn tay
Đêm về thao thức dạ đầy nhớ thương
Canh khuya nghe khúc ễnh ương
Ngại ra biên ải sa trường vành khăn

Vì ai em chẳng băn khoăn
Nguyện lòng chung thủy ngàn năm chụm đầu
Bên nhau gian khó vơi sầu
Dạo vườn ngắm cảnh sắc màu đẹp tươi

Thích nhìn em mĩm môi cười
Giống như ngày mới quen thời tuổi xanh.

Lệ Hà

Huy Thanh
14-03-2014, 04:30 PM
http://images.yume.vn/buzz/20110415/Chi-Pheo-1.jpg





TÌNH KHÔNG CẠN
---*---
Mình ơi ! chạm cốc ta cùng cạn
Cuộc sống ngày mai dù hoạn nạn
Thuận lợi khó khăn nguyện có nhau
Đói nghèo gian khổ tình vô hạn.

11/3/2014
Tuyen45



ĐỜI HỮU HẠN

Tri kỉ tương phùng ta hãy cạn
Dù cho tuổi trẻ chưa qua nạn
Mừng nhau sức khỏe còn khuân vác
Cuộc sống trần gian là hữu hạn.

huythanh

Lệ Hà
14-03-2014, 04:51 PM
CẦU DÂY

Cầu dây liền nối hai bờ
Thẳng hai trụ đứng họa thơ nối vần
Lái đò rỗi việc bần thần
Dù kia khoe sắc những lần mưa bay.

Lệ Hà

tuyen45-ad
15-03-2014, 12:21 AM
CHỚ ĐÒI
---*---
Đã trưởng thành đừng đòi hỏi bố
Khi mà con cũng đã làm cha
Mẹ đâu...điểm tựa cho con mãi
Hãy tự chân mình bước thẳng nha

Cha mẹ đã già nay kiệt sức
Đồng tiền trợ cấp để nuôi thân
Còn gì đâu nữa con đòi lấy
Chỉ tấm thân khô bộ cốt tàn

Đừng vội cẩm ca mình bất hạnh
Chớ nên oán trách mẹ cha hèn
Để con thua thiệt không bằng bạn
Hãy ngẫm lại mình thật kỹ xem

Hòa bình đất nước mẹ sinh ra
Đường tới lớp trường đã trải hoa
Trước cổng thày cô lòng rộng mở
Đón con vào như đón tiên sa

Có được hôm nay con phải biết
Nhờ bao chiến sĩ đã hy sinh
Vậy con hãy chớ đòi chi nữa
Mà trả nghĩa bằng chính sức mình

Đen hết nhiệt tình cùng trí tuệ
Hiến dâng cho nước với cho đời
Đừng đòi Tổ Quốc, đòi cha mẹ
Mà chính tự con hãy trả lời

Đã làm được những gì cho mẹ ?
Cho tổ tiên, dân tộc việt ta ?
Cho đất nước non sông Tổ Quốc ?
Vậy thì xin chớ hỏi đòi nha !

Việc cần làm trước là lao động
Đền đáp sinh thành tới mẹ cha
Sau đến xả thân cho cách mạng
Dựng xây nước Vệt nở ngàn hoa.

14/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
15-03-2014, 09:35 AM
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/04/20/Tinh-gia-co-can-chuyen-ay.jpg




XẾ CHIỀU
---*---
Tình già mà chẳng hề phai
Tuổi cao chồng vợ thêm dài yêu thương
Xế chiều duyên mãi còn vương
Miếng ngon của lạ nhịn nhường cho nhau.

13/3/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
17-03-2014, 08:41 PM
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/04/20/Tinh-gia-co-can-chuyen-ay.jpg




XẾ CHIỀU
---*---
Tình già mà chẳng hề phai
Tuổi cao chồng vợ thêm dài yêu thương
Xế chiều duyên mãi còn vương
Miếng ngon của lạ nhịn nhường cho nhau.

13/3/2014
Tuyen45



MÀU

Màu hồng đôi má đã phai
Màu con tim vẫn thắm hoài tình thương
Màu chung thủy vẫn tơ vương
Màu nhân trí nghĩa khương thường trao nhau

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
24-03-2014, 05:08 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Hinh%2007.jpg




KỶ NIỆM XƯA
---*---
Bóng đổ hoàng hôn nhớ thuở xưa
Bên em dạo bước giữa vườn dừa
Mây đen bỗng chốc dồn cuồn cuộn
Ái ngại ta mình lại dính mưa.

24/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
25-03-2014, 10:55 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/v2.jpg




CHỌN VỢ
---*---
Chọn vợ tớ chẳng chọn "sang"
Sắc thì phải nhât dọc ngang là tài
Sang giàu chính ở bàn tay
Tinh thông khối óc có ngay bạc vàng.

24/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
25-03-2014, 10:59 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1355010912-ap_20101201094023684.jpg





NHỚ
---*---
Nhớ quê nhớ mẹ nhớ người thương
Nhớ bạn đông vui buổi tựu trường
Nhớ bến sông quê trưa nắng hạ
Nhớ ngày nướng bắp giữa đồi nương.

24/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
25-03-2014, 11:02 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/images35487_miss-train.jpg




LỠ TÀU
---*---
Bến tàu lạnh ngắt sương sa
Tiếng còi hú vọng lòng ta rối bời
Vô duyên lỡ chuyến mất rồi
Đứng nhìn ngơ ngác tim tôi nghẹn ngào.

24/3/2014
Tuyen45

Lệ Hà
26-03-2014, 10:02 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_-edj0X2C2eynNy2mzNR49a-TRGK_NpKghJRrjBuFtOk0uR6wGw

DÒNG SÔNG QUÊ

Dòng sông sau lũy tre làng
Cây rơm đầu ngõ giồng lang xanh rờn
Gió lùa mát rượi từng cơn
Thương thầm em nhỏ áo sờn chăn trâu

Mái chèo khua nhẹ qua cầu
Đàn chim sải cánh về đâu phương nào
Giàn bầu rợp bóng, hàng cau
Giăng câu hái quả ngọt ngào duyên quê

Bao năm xa cách trở về
Thơm nồng lúa mới mải mê hương đồng
Rì rào sóng nước mênh mông
Cùng em ước hẹn một lòng chẳng phai

Tóc bay điểm xuyết hoa cài
Em xinh gối mộng giấc say bên chàng
Bờ vai thiếp tựa bình an
Hương xưa hạnh phúc ngập tràn tình yêu.

Lệ Hà

tuyen45-ad
28-03-2014, 08:41 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR28177j99to9dphPkHsFvCg3JJ8Z-HAtGbF0acRQ4I7y-93HyIQ





BÔNG QUỲNH
---*---
Ấp e khép cửa đợi qua ngày
Tối đến vén rèm tiếp khách ngay
Hớn hở cười rươi trong bóng tối
Nhụy tình hương bốc cứ dâng đầy.

23/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
28-03-2014, 09:07 PM
GIỌT SẦU
---*---
Mây vờn suối tóc cả đêm ngày
Nhành liễu đung đưa chẳng lúc ngay
Lấp ló sao buồn đưa ánh mắt
Giọt sầu cố nén vẫn vương đầy.

26/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
28-03-2014, 09:13 PM
TÌNH CỜ
---*---
Tình cờ trang mạng đọc vần thơ
Chỉ thế mà sao cứ thẫn thờ
Ngơ ngác sớm chiều mong gặp mặt
Tháng ngày lòng dạ cứ ngô ngơ.

26/3/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
28-03-2014, 09:37 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR28177j99to9dphPkHsFvCg3JJ8Z-HAtGbF0acRQ4I7y-93HyIQ




BÔNG QUỲNH
---*---
Ấp e khép cửa đợi qua ngày
Tối đến vén rèm tiếp khách ngay
Hớn hở cười tươi trong bóng tối
Nhụy tình hương bốc cứ dâng đầy.

23/4/2014
Tuyen45




QUỲNH NỞ

Không ong chẳng bướm lúc ban ngày
Nguyệt tỏ hương quỳnh hiến tặng ngay
Tuyệt diệu mùi thơm bay trước gió
Tinh khôi cánh trắng nở đơm đầy

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
30-03-2014, 07:59 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/nguyen-nhan-phu-nu-hay-gian-hon-khi-yeu_0.jpg




KHI YÊU
---*---
Lúc yêu biết chẳng thể sai
Đến khi vỡ mộng cứ hoài trách nhau
Canh trường dạ thắt lòng đau
Thương thương, hận hận mà đâu quên người.

28/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
30-03-2014, 08:10 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQW1ZypxQ7Sh9532JK1Chwd56W6PhIZH A-KAqwtJ8MfoPEkfXn9DSDp-g



CHIỀU XUÂN
---*---
Chiều xuân đứng đợi đón người sang
Mưa gió đường trơn lắm hở nàng ?
Em đã đến rồi vui biết mấy
Cùng anh bước dạo ngắm mai vàng.

28/3/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
30-03-2014, 02:37 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/nguyen-nhan-phu-nu-hay-gian-hon-khi-yeu_0.jpg




KHI YÊU
---*---
Lúc yêu biết chẳng thể sai
Đến khi vỡ mộng cứ hoài trách nhau
Canh trường dạ thắt lòng đau
Thương thương, hận hận mà đâu quên người.

28/3/2014
Tuyen45



TẠI AI

Tại ai, ai đúng, ai sai?
Em quay lưng giận dỗi hoài, trách nhau
Anh phân bua, quặn nỗi đau
Trách ta trước, giận mình sau hỡi người

Trần Thị Lợi

Lệ Hà
31-03-2014, 07:50 PM
TÌNH THƠ

Lời thơ bay bổng tầng mây
Êm đềm gió thổi lá cây xạc xào
Hoa khoe hương sắc đón chào
An lành hạnh phúc dạt dào tình thương.

Lệ Hà

Lệ Hà
31-03-2014, 08:06 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR28177j99to9dphPkHsFvCg3JJ8Z-HAtGbF0acRQ4I7y-93HyIQ





BÔNG QUỲNH
---*---
Ấp e khép cửa đợi qua ngày
Tối đến vén rèm tiếp khách ngay
Hớn hở cười rươi trong bóng tối
Nhụy tình hương bốc cứ dâng đầy.

23/4/2014
Tuyen45



QUỲNH HOA

E ấp quỳnh hoa chẳng đợi ngày
Chờ sương hé nhụy tỏa hương ngay
Trắng trong ngà ngọc xua đêm tối
Lặng lẽ nồng thơm cứ mãi đầy.

Lệ Hà

thugiangvu
03-04-2014, 07:31 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR28177j99to9dphPkHsFvCg3JJ8Z-HAtGbF0acRQ4I7y-93HyIQ

BÔNG QUỲNH
---*---
Ấp e khép cửa đợi qua ngày
Tối đến vén rèm tiếp khách ngay
Hớn hở cười rươi trong bóng tối
Nhụy tình hương bốc cứ dâng đầy.

23/4/2014
Tuyen45


QUỲNH HOA

E ấp quỳnh hoa chẳng đợi ngày
Chờ sương hé nhụy tỏa hương ngay
Trắng trong ngà ngọc xua đêm tối
Lặng lẽ nồng thơm cứ mãi đầy.

Lệ Hà

Quỳnh hoa

Đợi mãi xuân tươi nở đúng ngày
Đêm về mát cánh nhụy thơm bay
Tàn đêm em lướt theo cơn gió
Nhụy ấp tình trung mãi vẫn đầy .

Thu giang vũ

tuyen45-ad
14-04-2014, 09:41 PM
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/04/07/91374-mediumvn270209tngt.jpg




ĐÂU CHỈ ĐÁNG CHÊ
---*---
Đúng là đâu chỉ đáng chê
Mà còn đáng trách phải phê nặng vào
Giao thông phát động cao trào
An toàn, hạnh phúc của bao gia đình

Ra đường vẫn thiếu văn minh
Kẻ luồn người lách thực tình khó coi
Đường thì ổ chó, ổ voi
Phóng nhah vượt ẩu rú còi inh tai

Chúng dân nhìn, đứng thở dài
Bao lần chứng kiến những tai họa rồi
Chết oan cũng đã nhiều người
Trên đường kiếm sống xây đời ấm no

Rủi ro chết đói nằm co
Với manh chiếu rách đắp thò chân ra
Thương thay thảm cảnh bao nhà
Đang vui bỗng chốc lại là đáng thương

Giản đơn một lẽ thông thường
Tham gia đi lại trên đường giao thông
Đường thì xuống cấp xe đông
Thêm vào phương tiện cũ không an toàn.

30/3/2014
Tuyên45

tuyen45-ad
15-04-2014, 10:05 PM
http://www.nuibavi.com/nuibavi-images/news/photo/bo-sua-ba-vi.jpg




GÁI BA VÌ
---*---
Ba Vì con gái đảm đang
Lo toan việc nước, đoan trang việc nhà
Gia đình xóm phố thuận hòa
Nuôi bò béo mập bài ca lâu rồi

Gương anh Hồ Giáo một thời
Ngấm vào con cháu xây đời hôm nay
Cánh đồng cỏ rộng mỗi ngày
Bò vàng giống quý đổi thay đã nhều

Triền non mỗi buổi sớm chiều
Nhìn bò gặm cỏ bao điều mộng mơ
Ba Vì ngọn núi xa mờ
Lưng đồi O gái chăn bò đọc thơ

Thôn làng thay đổi từng giờ
Nhờ dòng sữa trắng đàn bò quê hương
Tầng cao ngói đỏ mái trường
Từng đàn em nhỏ thân thương ra vào

Mầm non mẫu giáo miệng chào
Bi bô tiếng trẻ, ngọt ngào lời ru
Ngang trời tiếng sáo vi vu
Cánh diều no gió gọi thu mau về

Ngân nga tiếng hát tình quê
Sau giờ lao động bộn bề tháng năm
Đường làng trải thảm xi măng
Mời anh, mời chị vô thăm nông trường

Ba Vì đón bạn thập phương
Lòng người rộng mở tình thương dạt dào
Gái chăn bò nét thanh tao
Miệng cười núm má lời chào trao duyên.

5/4/2014
Tuyen45

thugiangvu
15-04-2014, 11:39 PM
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/04/07/91374-mediumvn270209tngt.jpg





ĐÂU CHỈ ĐÁNG CHÊ
---*---
Đúng là đâu chỉ đáng chê
Mà còn đáng trách phải phê nặng vào
Giao thông phát động cao trào
An toàn, hạnh phúc của bao gia đình


Ra đường vẫn thiếu văn minh
Kẻ luồn người lách thực tình khó coi
Đường thì ổ chó, ổ voi
Phóng nhah vượt ẩu rú còi inh tai


Chúng dân nhìn, đứng thở dài
Bao lần chứng kiến những tai họa rồi
Chết oan cũng đã nhiều người
Trên đường kiếm sống xây đời ấm no


Rủi ro chết đói nằm co
Với manh chiếu rách đắp thò chân ra
Thương thay thảm cảnh bao nhà
Đang vui bỗng chốc lại là đáng thương


Giản đơn một lẽ thông thường
Tham gia đi lại trên đường giao thông
Đường thì xuống cấp xe đông
Thêm vào phương tiện cũ không an toàn.


30/3/2014
Tuyên45

Thảm cảnh vì thiếu cẩn trọng mà ra. thật đau lòng vì sinh kế phải bôn ba .
nằm nhà chết đói
ra đường thì chết..........no.???
Thôi thì cứ việc nằm co
chờ sung rụng xuống đói no chầu trời.

Tai nạn xe cộ càng ngày càng đáng sợ,càng nhiều gấp bội lần hơn xưa, tại sao...hoàn cảnh mà ra ......chỉ biết kêu trời thôi.
rất nhiều người ngoại quốc phục cảnh lái xe ở Việt Nam.
Cám ơn huynh post lên
.kính chúc huynh luôn an mạnh.
Thu giang vũ

Tran Xuan Sinh
16-04-2014, 09:02 PM
TẢN MẠN CỦA NGƯỜI LÍNH
(Viết nhân kỷ niệm chiến thắng 30/4)

Ba mươi tháng tư (30/4)
Tin mừng giải phóng
Chúng tôi nhảy lên
Reo hò
Ôm nhau
Nửa cười nửa khóc
Nước nhà thống nhất
Hòa bình
Dập tắt chiến tranh
Trang nhật ký viết vội
Điểm tên những đồng đội hy sinh
*
Đất nước yên bình
Phố phường náo nức
Trong đêm vắng
Nghe vẳng lời mẹ khóc
Hai đứa con không trở về
Một ở bên này và một ở bên kia ...
Bây giờ chúng có cùng nhớ về mẹ
Bây giờ chúng có cùng biết yêu tổ quốc?
*
Người lính già
Hai mươi năm nằm gai nếm mật
Chưa biết vị ngọt của tình yêu lứa đôi
Chỉ nghĩ nhiều về một thời oanh liệt ...
Chàng tân binh
Mười tám đôi mươi
Rời ghế nhà trường khi tuổi xuân hơ hớ
Đánh trận đầu vẫn còn bỡ ngỡ
Chấp nhận hy sinh không chút ngại ngần
*
Cuộc sống xoay vần
Trải qua chiến tranh
Ta mới hiểu tình yêu đích thực.

TXS 16/4/2014

tuyen45-ad
17-04-2014, 03:34 PM
http://socola.vn/photos/Image/2010/Giadinh/Thang11/25/nguoigia.jpg




TUỔI LỚN CHƯA GIÀ
---*---
Nhìn anh ai bảo anh già
Tuy rằng mái tóc sương pha trắng đầu
Vẫn say chuyện kín thầm sâu
Chứa đầy hoa lá những câu ân tình

Trông vầng trán rộng thông minh
Đang còn đầy ắp chuyện mình với ta
Vần thơ đượm sắc hương hoa
Nghĩa tình sau trước đậm đà yêu thương

Một thời tắm gió gội sương
Tứ thơ bốc lửa vấn vương lòng người
Chiến trường đạn nổ miệng cười
Lời ca tiếng hát giữa trời vang xa

Nhìn anh tuổi lớn chưa già
Còn ham bắt bướm hái hoa giữa rừng
Bắp cơ da thắm đỏ bừng
Chúc anh trường thọ vui cùng cháu con.

16/4/2014
Tuyen45

Huy Thanh
17-04-2014, 08:56 PM
http://socola.vn/photos/Image/2010/Giadinh/Thang11/25/nguoigia.jpg




TUỔI LỚN CHƯA GIÀ
---*---
Nhìn anh ai bảo anh già
Tuy rằng mái tóc sương pha trắng đầu
Vẫn say chuyện kín thầm sâu
Chứa đầy hoa lá những câu ân tình

Trông vầng trán rộng thông minh
Đang còn đầy ắp chuyện mình với ta
Vần thơ đượm sắc hương hoa
Nghĩa tình sau trước đậm đà yêu thương

Một thời tắm gió gội sương
Tứ thơ bốc lửa vấn vương lòng người
Chiến trường đạn nổ miệng cười
Lời ca tiếng hát giữa trời vang xa

Nhìn anh tuổi lớn chưa già
Còn ham bắt bướm hái hoa giữa rừng
Bắp cơ da thắm đỏ bừng
Chúc anh trường thọ vui cùng cháu con.

16/4/2014
Tuyen45




MỪNG ANH

Hạc về tâm lại chưa già
Dẫu cho đông đến tuyết pha mái đầu
Vẫn vào hang động thâm sâu
Vẫn mơ mộng dệt vài câu thỏa tình

Gia đình phải trái phân minh
Sớm chiều xướng họa thơ mình cùng ta
Uống trà ra dạo vườn hoa
Giao mùa bao lượt nương đà càng thương

Lam chiều bóng xế mờ sương
Nhớ về kỉ niệm còn vương dạ người
Trải nhiều gian khó vẫn cười
Cầu vồng ta ngắm chân trời biển xa

Nhìn anh trẻ mãi chẳng già
Vẫn say đuổi bướm nhặt hoa ven rừng
Nhắc chữ yêu đã mặt bừng
Vạn ngày sau nữa xuân mừng bên con.

Huy Thanh
17-4-2014

tuyen45-ad
19-04-2014, 08:49 AM
http://i130.photobucket.com/albums/p270/tranngthanh/LuDongBing.jpg




QUÝ NHÂN
---*---
Nghe bảo trên đời có quý nhân
Lòng thơm dạ thảo giúp thường dân
Sao mình chỉ thấy tiền hai mặt
Tráo trở trắng đen giữa cõi trần.

19/4/22014
Tuyen45

Lệ Hà
19-04-2014, 10:16 AM
http://i130.photobucket.com/albums/p270/tranngthanh/LuDongBing.jpg




QUÝ NHÂN
---*---
Nghe bảo trên đời có quý nhân
Lòng thơm dạ thảo giúp thường dân
Sao mình chỉ thấy tiền hai mặt
Tráo trở trắng đen giữa cõi trần.

19/4/22014
Tuyen45


LÒNG NHÂN

Trên đời vẫn có tấm lòng nhân
Cỡi hạc ngàn phương để giúp dân
Hai mặt đồng tiền khi sấp ngữa
Sẻ chia lạnh lẽo chốn gian trần.

Lệ Hà

Lệ Hà
19-04-2014, 11:06 AM
TÌNH THƠ

Thấp thoáng rừng xanh quyện núi non
Qua đèo vượt suối lối xưa mòn
Tung hoành thỏa mộng xuân ngời sắc
Lãng mạn tình thơ mãi dấu son.

Lệ Hà

Lệ Hà
20-04-2014, 10:57 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBaVPlygfYgbUYKV3KX1JHg_K9cbbiJ h3sjIJ5UrkVld2DtGNzFA

MƯỚP

Không gian thoáng đãng mát trong lành
Trước ngõ giàn leo quả mướp xanh
Nhụy mật hoa vàng ai cũng thích
Dây trồng rất dễ trái sai cành.

Lệ Hà

tuyen45-ad
20-04-2014, 12:12 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBaVPlygfYgbUYKV3KX1JHg_K9cbbiJ h3sjIJ5UrkVld2DtGNzFA

MƯỚP

Không gian thoáng đãng mát trong lành
Trước ngõ giàn leo quả mướp xanh
Nhụy mật hoa vàng ai cũng thích
Dây trồng rất dễ trái sai cành.

Lệ Hà


http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/11/13/Dress-Up-Your-Walkway.jpg



TRÚC GIA TRANG
---*---
Vườn ai hoa lá mát thơm lành
Trước cửa gia trang tỏa tán xanh
Ngào ngạt vị hương mùi trái chín
Bày chim ríu rít hót trên cành.

20/4/2014
tuyen45

tuyen45-ad
20-04-2014, 01:19 PM
http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news12/3/624668096_otebe-11284.jpg



ĐÊM TRĂNG - ĐẤT KHÁCH
---*---
Mắt dõi nhìn theo bóng nguyệt tà
Trông về quê nội tít mờ xa
Trăng liềm lấp ló soi song cửa
Gợi nỗi lòng ta nhớ mẹ già.

14/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
20-04-2014, 01:22 PM
http://du-lich.chudu24.com/f/m/1301/24/vuon-hoa-nhat-tan-thu-hut-gioi-tre-dip-giap-tet-11.jpg




VƯỜN MẬN
---*---
Kìa ai tha thướt vườn hoa mận
Gặng hỏi...mà em chỉ mỉm cười
Từ đó biệt ly xa cách mãi
Nay về mận chín đỏ vùng đồi.

15/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
20-04-2014, 03:28 PM
HÌNH EM
---*---
Sắc nét hình em đáy mắt anh
Trong veo suối nước chảy vòng quanh
Bao ngày hò hẹn trao ân ái
Bấy tháng trông chờ gửi "nụ" oanh.

29/3/2014
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
20-04-2014, 04:25 PM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/11/13/Dress-Up-Your-Walkway.jpg

TRÚC GIA TRANG
---*---
Vườn ai hoa lá mát thơm lành
Trước cửa gia trang tỏa tán xanh
Ngào ngạt vị hương mùi trái chín
Bày chim ríu rít hót trên cành.

20/4/2014
tuyen45


ĐẸP QUÁ

Đẹp quá, nhà Tuyên thật mát lành
Khuôn viên thoáng rộng mát cây xanh
Khung nhà mái lợp màu êm dịu
Quả ngọt lừng thơm nặng trĩu cành.

TXS 20/4/2014

Lệ Hà
20-04-2014, 07:19 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShkFjJA-4xOVTvF2LwDT52ibuzghgMRqczAoQ2v9OKAPoMRLlC

MẬN HỒNG ĐÀO

Yêu mùa hoa mận lòng xao xuyến
Ngây ngất Hồng Đào vị ngọt thanh
Ít nước ăn giòn ngon nổi tiếng
Vườn cây thẳng tắp quả sai cành.

Lệ Hà

Lệ Hà
20-04-2014, 07:30 PM
HÌNH EM
---*---
Sắc nét hình em đáy mắt anh
Trong veo suối nước chảy vòng quanh
Bao ngày hò hẹn trao ân ái
Bấy tháng trông chờ gửi "nụ" oanh.

29/3/2014
Tuyen45



HOÀNG OANH

Quê nhà thiếp mãi đợi chờ anh
Ruộng rẫy đồng xanh cứ quẩn quanh
Nhớ buổi trăng thề em đã hứa
Tâm hồn thổn thức tiếng hoàng oanh.

Lệ Hà

tuyen45-ad
21-04-2014, 05:05 PM
http://images.danviet.vn//Systems/2013/04/28/280413thoisutrian05danviet.jpg




THẺ NHANG TRẦM
---*---
Trường sơn yên nghỉ bao đồng đội
Một thẻ nhang trầm biết tính sao?
Tay thắp đứng nơi đầu gió khấn
Khói hương chẳng bỏ nấm mồ nào.

16/4/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
21-04-2014, 07:39 PM
http://images.danviet.vn//Systems/2013/04/28/280413thoisutrian05danviet.jpg




THẺ NHANG TRẦM
---*---
Trường sơn yên nghỉ bao đồng đội
Một thẻ nhang trầm biết tính sao?
Tay thắp đứng nơi đầu gió khấn
Khói hương chẳng bỏ nấm mồ nào.

16/4/2014
Tuyen45



Chào Muội ! được tin M mới đi viện phẫu thuật thành công về.
Chúc M mau bình phục cùng bạn bè thi hữu vui trên sân thơ.


QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC

Đã sống kiên cường chết vẻ vang
Máu tô cờ đỏ thắm sao vàng
Chiến đấu hy sinh không quản ngại
Quên mình vì đất nước vinh quang

Trần Thị Lợi

Cảm ơn huynh hỏi thăm, M PT đã hơn năm nay rồi, nay sức khỏe đã tạm ổn song bị liệt một dây thanh bên phải nên giọng nói vẫn khàn huynh ạ.

thugiangvu
22-04-2014, 02:46 AM
http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news12/3/624668096_otebe-11284.jpg




ĐÊM TRĂNG - ĐẤT KHÁCH
---*---
Mắt dõi nhìn theo bóng nguyệt tà
Trông về quê nội tít mờ xa
Trăng liềm lấp ló soi song cửa
Gợi nỗi lòng ta nhớ mẹ già.


14/4/2014
Tuyen45

Thương về cố quận.

Mặt nước long lanh bóng xế tà
Thương về cố quận vẫn còn xa
Dòng sông lặng lẽ sầu ngăn cách
Sóng vỗ ru êm tiếng mẹ già.

Thu giang vũ

Tran Xuan Sinh
22-04-2014, 06:35 AM
http://images.danviet.vn//Systems/2013/04/28/280413thoisutrian05danviet.jpg




THẺ NHANG TRẦM
---*---
Trường sơn yên nghỉ bao đồng đội
Một thẻ nhang trầm biết tính sao?
Tay thắp đứng nơi đầu gió khấn
Khói hương chẳng bỏ nấm mồ nào.


16/4/2014
Tuyen45


NHỚ

Nhớ lắm một thời cùng bộ đội
Vai mang súng đạn mũ cài sao
Bây giờ đứa sống đà yên phận
Đứa chết hồn bay ở chốn nào?

TXS 22/4/2014

tuyen45-ad
22-04-2014, 10:03 PM
http://tinhocphuan.com/wp-content/uploads/2013/12/thiet-ke-web1.jpg



MẢNH TÌNH
---*---
Tôi ngồi nhặt lại mảnh tình rơi
Đau thắt trong tim miệng nghẹn lời
Đôi mắt quầng thâm lòng trống trải
Giọt buồn đọng lại tím bờ môi.

17/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
24-04-2014, 10:08 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/vu-cuop-nguoi-dep-tao-ton-tren-phim-truong-688312.jpg





KÊU TRỜI
---*---
Khổ đau, mất mát cứ kêu trời
Rát cổ hết hơi nước mắt rơi
Xa tít giời cao nào có thấu
Thôi đành tự cứu lấy mình thôi.

22/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
24-04-2014, 10:11 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1397209485-trai-nghiem-tren-nhung-neo-duong-tay-nguyen-5.jpg




TÂY NGUYÊN
---*---
Giữa buổi ban mai đẹp nắng trời
Rừng thiêng đua sắc nở hoa tươi
Chim ca vượn hú vang sông núi
Người thượng hôm nay đã đổi đời.

22/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2014, 09:00 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/dung%20thanh%20that%20ke%20tieu%20nhan.jpg



TIỂU NHÂN
---*---
Mũ áo cân đai sống bất nhân
Đêm ngày toan tính chuyện lừa dân
Nói làm trái ngược đen thay trắng
Trước sau bất nhất dạ tiểu nhân.

23/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2014, 09:03 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/gian-hon-t-930794-1372550402_362x0.jpg




GIẬN HỜN
---*---
Tình đầu sụp đổ mảnh vương rơi
Ngoảnh mặt bước đi chẳng nói lời
Hai đứa giận hờn kìm đáy dạ
Lệ sầu nhỏ giọt ướt đôi môi.

23/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2014, 09:08 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/nguyen-nhan-phu-nu-hay-gian-hon-khi-yeu_2.jpg



ĐƯỜNG RẼ LỐI
---*---
Bao phen cãi lộn lệ trào rơi
Hai đứa chia tay đã cạn lời
Quay ngoắt sang ngang đường rẽ lối
Mưa tuôn giọt mặn xót vành môi.

24/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2014, 09:11 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/LCK001_jpg0.jpg



VƯỜN TIÊN
---*---
Dạo vườn tay nắm trong tay
Ta mình hai đứa đắm say tình nồng
Ban mai chúm chím nụ hồng
Lòng say ngây ngất bồng bềnh hồn thơ.

24/4/1014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2014, 09:14 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/Hinh%205%281%29.jpg



LỜI RU CỦA MẸ
---*---
Lớn lên từ ở trong nôi
Tiếng ru của mẹ bao lời đã nghe
Vào đời con vẫn tự đe
Sống sao cho khỏi kẻ chê người cười.

24/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2014, 09:20 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/hoaphuongnoructroi-congdongmang.jpg




QUÊ CHA - ĐẤT MẸ
---*---
Bao năm ta lại về đây
Quê cha đất mẹ ắp đầy tình thương.
Người xưa cảnh cũ vấn vương
Cổng trường hoa phượng hè thường nở tươi.

Vườn Nghè rỗn rã tiếng cười
Sân đình gánh hát bao người đắm say.
Đồng quê ngào ngạt hương bay
Đi xa nhớ mãi những ngày tuổi xanh.

25/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-04-2014, 09:24 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/295060-IMG_4548.JPG



THĂM LẠI ĐIỆN BIÊN
---*---
Ta về thăm lại Điện Biên
Con đường số 6 có tên Bác Hồ.
Mộc Châu, Suối Rút, Chợ Bờ
Pha Đin chị gánh anh thồ năm xưa.

Sơn La, Tây Bắc mùa mưa
Dốc đèo chân lính có thừa dẻo dai.
Hành quân ra trận đường dài
Vai mang súng nặng chẳng ai sờn lòng.

Nghi binh kéo pháo lòng vòng
Khiến quân giặc pháp trong lòng hoang mang.
Đường vào Bản Kéo, Him Lam
Sang đồi Độc Lập cả ngàn xác Tây.

Hôm nay dấu tích còn đây
Trên đồi A 1 hào vây quân thù.
Gương anh Đình Giót, anh Pù
Văn Đàn giá súng quân thù khiếp kinh.

Máy bay trúng đạn Việt Minh
Xe tăng đứt xích thân hình còn đây.
Mường Thanh, Hồng Cúm ta vây
Tờ-Ri-Đờ Cát tướng Tây ra hàng.

Bùi ngùi tôi đến nghĩa trang
Hương trầm khói tỏa từng hàng mộ bia.
Giọt sầu mước mắt sẻ chia
Các anh yên nghỉ tỏa tia ánh hồng.

Đồng bào cả nước nhớ công
Tháng năm thăm viếng đặt vòng hoa tươi.
Lá cờ Tổ Quốc sáng ngời
Vẫn bay phần phật giữa trời Điện Biên.

26/4/2014
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
29-04-2014, 09:08 PM
MỖI NGÀY

Mỗi ngày đưa đón cháu ba lần
Đâu có thời gian để nghỉ chân
Dẫu biết rằng đây là hạnh phúc
Mà sao ta vẫn cứ tần ngần.

TXS 29/4/2014

tuyen45-ad
05-05-2014, 02:09 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/xuan_som_voi_nhung_nguoi_khon_kho_5.jpg




BẠN CŨ
---*---
Gặp người bạn gái giọt buồn rơi
Thương cảm xót sa khó nói lời
Lam lũ ruộng vườn già trước tuổi
Nhăn nheo gò má héo làn môi.

24/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
05-05-2014, 02:14 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/682_hau-chia-tay-nen-tranh-mat-nguoi-cu.jpg




THÔI ĐỪNG
---*---
Thôi đừng ghen gét người ơi!
Chia tay đã nói những lời gần xa
Nên duyên ta ở một nhà
Nay đà chẳng đặng vẫn là người quen.

24/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
05-05-2014, 02:19 PM
http://phungnghi.com/wp-content/uploads/2013/12/bao-ton-v%C4%83n-hoa.jpg




ĐÊM THU
---*---
Đêm thu dưới ánh trăng vàng
Dạo quanh phủ lạng ngắm thành xương giang
Bờ Thương tiếng hát vọng sang
Lời ca quan họ thiếp chàng trao duyên...

25/4/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
05-05-2014, 02:30 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/QL3eD8mA2dlFu7uWVSHccccccccc/Image/2014/04/Copy-of-A2-50ea1.jpg



SÁU MƯƠI NĂM VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN
---*---
Sáu mươi năm lại về đây
Điện Biên - Tây Bắc giữa ngày gió mưa
Vẫn màu áo lính năm xưa
Huân chương lấp lánh như vừa hôm qua

Sáu mươi năm sử chưa nhòa
Những người lính chiến tuổi đà tám mươi
Mốc son nước việt sáng ngời
Hoa ban nở trắng trên đồi Him Lam

Nhớ thời đánh pháp gian nan
Đầu trần chân đất muôn vàn khó khăn
Dốc đèo vai đẩy pháo lăn
Thân đồng dạ sắt san bằng đồn Tây

Him Lam Độc Lập còn đây
Trên đồi A 1 phơi thây quân thù
Cứ điểm Hồng Cúm phân khu
Lũ quân tiếp viện, lính dù xông lên

Mường Thanh phản kích tăng thêm
Nava giúp sức ngày đêm trên trời
Máy bay bom dội khắp nơi
Như mưa chút đạn, tăng thời bò lên

Quân ta nhận lện cấp trên
Kiên cường bám trụ giữ nguyên chiến hào
Bắn quân phản kích ngã nhào
Mường Thanh thất thủ đã vào tay ta

Xuống hầm Quốc Luật xông pha
Lệnh cho Đờ Cát mau ra quy hàng (Bằng tiếng pháp)
Tức thì Văn Hiếu tiến sang
Bắt ngay Đờ Cát đầu hàng đứng im

Tham mưu, Tướng giặc lặng tim
Trước tầm ống kính rõi tìm đã lâu
Sĩ quan cả lũ một sâu
Cúi đầu thất bại âu sầu đắng cay

Bản làng cờ đỏ tung bay
Điện Biên giải phóng giờ này hôm nay (17h30/7/5/1954)
Pa Ri cờ rủ cùng ngày
Đờ Gôn áo xám tuyên ngay trước đài...

Bản doanh Nguyên Giáp tướng tài
Thông tin điện báo, đường dài truyền đi.
Đồng bào Đảng Bác khắc ghi
Điện Biên toàn thắng còn gì vui hơn...

Từ nay trang sử giang sơn
Việt Nam in đậm nét son sáng ngời.
Đánh tan đế quốc một thời
Lừng danh bốn biển giữa trời năm châu.

Những người chiến sĩ rừng sâu.
Hôm nay có mặt mái đầu bạc phơ.
Đây là nhân chứng từng giờ
Viết lên bút tích màu cờ Điện Biên.

Sáu mươi năm vẫn chưa quên
Nay về họp mặt nhắc tên từng người.
Tên anh tỏa sáng đất trời
Khắc lưu lịch sử muôn đời mai sau.

5/5/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
07-05-2014, 11:30 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/IMG_5175.jpg


ĐỢI TRÔNG
---*---
Mông mênh mây núi điệp trùng
Cha bên đồng đội vui cùng non sông
Quê nhà mẹ vẫn đợi trông
Tháng năm vò vọ thờ chồng nuôi con

Niềm thương nỗi nhớ mỏi mòn
Đêm ngày lưng thắt giữ tròn phu thê.
Buồn thương lẫn lộn tái tê...
Giữa ngày đại thắng xuân về quê ta.

3/5/2014
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
08-05-2014, 01:46 PM
ĐỢI TRÔNG
---*---
Mông mênh mây núi điệp trùng
Cha bên đồng đội vui cùng non sông
Quê nhà mẹ vẫn đợi trông
Tháng năm vò vọ thờ chồng nuôi con

Niềm thương nỗi nhớ mỏi mòn
Đêm ngày lưng thắt giữ tròn phu thê.
Buồn thương lẫn lộn tái tê...
Giữa ngày đại thắng xuân về quê ta.

3/5/2014
Tuyen45


NÚI VỌNG PHU

Vọng Phu núi đá trùng trùng
Ngàn năm vẫn cứ đứng cùng với sông
Nhìn xa tỏ ý ngóng trông
In hình phụ nữ chờ chồng bồng con

Dù cho nước chảy đá mòn
Lòng nàng vẫn quyết vẹn tròn phận thê
Dẫu rằng vô vọng buồn tê
Vẫn mong vẫn đợi chồng về bên ta.

TXS 08/5/2014

Trần Thị Lợi
10-05-2014, 05:21 AM
[/SIZE]

NÚI VỌNG PHU

Vọng Phu núi đá trùng trùng
Ngàn năm vẫn cứ đứng cùng với sông
Nhìn xa tỏ ý ngóng trông
In hình phụ nữ chờ chồng bồng con

Dù cho nước chảy đá mòn
Lòng nàng vẫn quyết vẹn tròn phận thê
Dẫu rằng vô vọng buồn tê
Vẫn mong vẫn đợi chồng về bên ta.

TXS 08/5/2014


GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN

Biển Đông con sóng trùng trùng
Trường tồn biển đảo tận cùng non sông
Đất liền thương nhớ chờ trông
Mẹ hiền Tổ Quốc mở lòng ôm con

Biên cương một tấc chẳng mòn
Còn xâm lăng, giặc ắt còn thảm thê
Bạch Đằng xưa chúng tái tê
Chủ quyền biển đảo phải về chúng ta

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
11-05-2014, 10:44 PM
http://static.wix.com/media/0f70df03b86535907e6a65c69c433bd8.wix_mp



LÚC HOÀNG HÔN
---*---
Hoàng hôn sắc tím, tím bầu trời
Nỗi nhớ hình ai chẳng lúc vơi
Bờ cát trải dài in dấu gót
Chân hài ngọc bích sáng ngời ngời.

6/5/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
15-05-2014, 07:27 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/1317646066_0.jpg


BẾN ĐỜI
---*---
Đêm khuya thao thức một mình
Ta ngồi bậc đá sân đình đếm sao
Lòng riêng riêng những nao nao
Kiếm ngôi sao lạc ngầm trao duyên tình

Ta ngồi như mẹ cầu kinh
Ngẫm suy đến chuyện vôi cau quyện trầu
Em ngồi hồi tưởng tình đầu
Thuở xưa đã hẹn đợi nhau suốt đời

Em ngồi ngắm mảnh trăng rơi
Mà sao nỗi nhớ đày vơi trong lòng
Ta ngồi lượm nhặt than hồng
Ủ vào chăn đệm say nồng giấc em

Trăng tà soi bóng ngang thềm
Ta mình hai đứa thề nguyền kết đôi
Ông tơ bà nguyệt se rồi
Anh cùng em đắp bến đời tương lai.

12/5/2014
Tuyen45

Lệ Hà
16-05-2014, 09:46 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/1317646066_0.jpg


BẾN ĐỜI
---*---
Đêm khuya thao thức một mình
Ta ngồi bậc đá sân đình đếm sao
Lòng riêng riêng những nao nao
Kiếm ngôi sao lạc ngầm trao duyên tình

Ta ngồi như mẹ cầu kinh
Ngẫm suy đến chuyện vôi cau quyện trầu
Em ngồi hồi tưởng tình đầu
Thuở xưa đã hẹn đợi nhau suốt đời

Em ngồi ngắm mảnh trăng rơi
Mà sao nỗi nhớ đày vơi trong lòng
Ta ngồi lượm nhặt than hồng
Ủ vào chăn đệm say nồng giấc em

Trăng tà soi bóng ngang thềm
Ta mình hai đứa thề nguyền kết đôi
Ông tơ bà nguyệt se rồi
Anh cùng em đắp bến đời tương lai.

12/5/2014
Tuyen45

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlvuzanqL76WdkiHvSY4vRTbYDMa_jM SBzwkSHQIXngBcq7i06




TRĂNG KHUYA

Trăng kia dường mãi theo mình
Ao sen lá thắm mái đình ngàn sao
Chờ ai bổng thấy dạ nao
Hương xưa hẹn ước mơ trao mộng tình

Khi buồn cầu nguyện đọc kinh
Nguyệt tơ se sợi ba sinh cau trầu
Nụ hôn kết mối duyên đầu
Thề câu chung thủy bên nhau trọn đời

Ta ngồi đếm lá vàng rơi
Hè tan thu đến chưa vơi nỗi lòng
Chiều tà xua ánh dương hồng
Đem vào sưởi ấm tình nồng với em

Trăng khuya chếch bóng bên thềm
Nhủ thầm phương ấy đã mềm làn môi
Nàng ơi xuân sắp sang rồi
Qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai.

Lệ Hà

tuyen45-ad
17-05-2014, 01:16 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1240425_568871409900733_5090345916379695020_n_0_0. jpg


ĐÂU PHẢI KHOAN DẦU
---*---
Dàn khoan, đâu phải khoan dầu
Bắc Kinh khoan thử cái đầu chúng ta
Việt Nam lịch sử ông cha
Cốt xương luôn rắn Chi Na coi trường

Ta đâu có phải lừng khừng
Mà đang kiềm chế chớ mừng Trung Hoa
Bắc Kinh - Hà Nội hai nhà
Láng giềng hàng xóm như là anh em

Thuở xưa người Hán lấn chen
Hỏi rằng kết cục sang hèn về ai ?
Việt Nam nhỏ lắm nhân tài
Lâm nguy đất nước có bài ứng ngay

Cận Bình tráo trở hôm nay
Đem khoan nắn thử gân này phải không
Hoàng Sa dải đất cha ông
Là thềm lục địa quyết không thể nhường

Cho dù máu đổ nát xương
Bước theo tiên tổ tấm gương sáng ngời
Bắc kinh bài học nhớ đời
Mà ngươi chưa thuộc lại đòi dạy thêm.

14/5/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
17-05-2014, 01:38 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/images975427_D_n_khoan_981_c_a_Trung_Qu_c____c_h__ __t_tr_i_ph_p_tr_n_th_m_l_c___a__khu_v_c___c_quy_n _kinh_t__c_a_Vi_t_Nam.jpg



DÀN KHOAN MỒI NHỬ
---*---
Bắc Kinh mưu kế nhử mồi
Hà Thành sập bẫy chúng thời đấm luôn
Giở trang lịch sử cội nguồn
Trung Hoa Hà Nội đâu còn anh em

Hãy nhìn kim cổ mà xem
Đường biên lãnh thổ cứ chen lấn hoài
Mồm thì cao giọng mãi nhai...
Chữ vàng...bốn tốt khuyên ai chớ nhầm

Ba Tàu vốn vẫn nho thâm
Miệng hô hữu hảo tay cầm dao găm
Dàn khoan đây chính nhát đâm
Ta không tự vệ chúng đâm tiếp liền

Gạc Ma đâu phải đầu tiên
Vết đao rỉ máu nỗi niềm tiếc thương
Nhịn nhường quá giới hạn thường
Tỏ ngay thái độ chớ vương vấn gì.

16/5/2014
Tuyen45

lethanhson
19-05-2014, 06:19 PM
Non nước Ninh Bình


Nước biếc non xanh đẹp tháng ngày
Thỏa lòng du khách suốt chiều nay
Bến sông lấp loáng sương vương tỏa
Đỉnh núi mây ngàn phủ bóng cây
Bãi Dính ta về hương khói tỏa
Trường an người đến nước dâng đầy
Thiên nhiên kỳ thú lòng mê mẩn
Gửi trọn hồn thiêng mảnh đát này.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
19-05-2014, 11:07 PM
http://huananhai.net/images/stories/2013/lichsulayeuto.jpg



CẨN TẮC VỚI BẮC KINH
---*---
Âm mưu người Hán đúng là thâm
Toan tính Bắc Kinh chúng ngấm ngầm
Biên giới mốc son "đàn chuột" gặm
Biển Đông "bò liếm" cột tiêu tàn

Lòng tham không đáy quân bành trướng
Hàng xóm láng giềng chẳng nghĩa nhân
Cẩn tắc bắt tay xem lại ngón
Kẻo mà đã cụt thiệt vào thân.

19/5/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
25-05-2014, 10:07 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/thegioi_131102_CHINA___JAPAN___shinzo_abe___xi_jin ping.jpg



LỘT MẶT BẮC KINH
---*---
Dàn khoan Lột mặt Bắc Kinh
Thực dân xâm lược nguyên hình tráo trơ
Loài người tiến bộ ngác ngơ
Trung hoa anh chị đâu ngờ tiểu nhân

Tưởng là Mác Xít nặng cân
Hóa ra vỏ đỏ trong thân xanh lòng
"Bao người" hàng xóm ngó trông
Từ nay cẩn tắc với ông láng giềng.

17/5/2014
Tuyen45

Lệ Hà
25-05-2014, 11:34 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/thegioi_131102_CHINA___JAPAN___shinzo_abe___xi_jin ping.jpg


LỘT MẶT
---*---
Dàn khoan Lột mặt Bắc Kinh
Thực dân xâm lược nguyên hình tráo trơ
Loài người tiến bộ ngác ngơ
Trung hoa anh chị đâu ngờ tiểu nhân

Tưởng là Mác Xít nặng cân
Hóa ra vỏ đỏ trong thân xanh lòng
"Bao người" hàng xóm ngó trông
Từ nay cẩn tắc với ông láng giềng.

17/5/2014
Tuyen45

TRÁO TRỞ

Bắc phương trân tráo hãi kinh
Ỷ đông hiếp nhỏ hiện hình chổng trơ
Năm châu bốn biển ngẩn ngơ
Ngỡ rằng hòa nghị chẳng ngờ xà nhân

Cùng là Mác-Xít đồng cân
Nhìn sơ lộ rõ trắng thân đen lòng
Láng giềng các nước nhìn trông
Làm sao hữu hảo cùng ông "bạn hiền".

Lệ Hà

buixuanphuong09
25-05-2014, 08:49 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=168608#post168608)
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/lichsulayeuto.jpg

CẨN TẮC VỚI BẮC KINH
---*---
Âm mưu người Hán đúng là thâm
Toan tính Bắc Kinh chúng ngấm ngầm
Biên giới mốc son "đàn chuột" gặm
Biển Đông "bò liếm" cột tiêu tàn

Lòng tham không đáy quân bành trướng
Hàng xóm láng giềng chẳng nghĩa nhân
Cẩn tắc bắt tay xem lại ngón
Kẻo mà đã cụt thiệt vào thân.

19/5/2014
Tuyen45
CẢNH GIÁC

Tự cổ chí kim chúng vẫn thâm
Mồm thì leo lẻo, hại ta ngầm
Những loài cây quý mua ...cho kiệt
Bao loại hàng "xôm" bán... đến tàn!

Ôm giấc mộng bành danh Đại Hán
Nam mô ...dao thủ...có chi nhân?
Dân Nam Trí-Dũng luôn luôn tỉnh
Nếu chúng cứ liều...sẽ biết thân.

BXP

Cảm ơn Tuyen45 đã sang thăm.Trời nắng nóng quá sức chịu đựng của tôi, suốt ngày chỉ quanh bên quạt, chẳng làm được gì.

Huy Thanh
28-05-2014, 06:53 PM
ÔM CẨNG TRUNG HOA
---*---
Quanh đi quẩn lại ba Tàu
Bắc Kinh lấn đất phải đâu lần đầu
Ta ngồi viết lại thêm sâu
Truyền đời con cháu nhớ lâu đến già
Có người chẳng thích gì ta
Chỉ vì ôm cẳng Trung Hoa đó mà.

18/5/2014
Tuỵen45



NÀNG THƠ

Anh về trên một chuyến tàu
Nhớ lần hò hẹn vườn dâu đêm đầu
Ân tình đọng lại càng sâu
Càng thương càng nhớ càng lâu thấy già
Nàng thơ vương vấn hồn ta
Lắng nghe hơi thở hương hoa mặn mà.

huythanh

tuyen45-ad
30-05-2014, 07:43 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/vai.jpg


QUÊ HƯƠNG
---*---
Tôi về thăm đất cha quê mẹ
Lạng Giang nơi bập bẹ chào đời
Trung du miền đất quê tôi
Lúa ngô bát ngát quanh đồi vải xanh

Bậc thang cao thấp tranh quê nội
Thảm xanh vẫy gọi bội thu rồi
Bướm ong rộn rã vải đồi
Báo tin hè đến rợp trời vải tươi

Nẻo đường quê vải cười sắc đỏ
Lên tàu xe đổ bộ phương xa
Châu Âu, châu Mỹ, Trung Hoa
Gật đầu tấm tắc đây là vải ngon

Quê nhà ngoại tệ còn đang thiếu
Từ ngày có vải phiếu ngân tăng
Đưa vào dự án thôn làng
Quê hương đổi mới ngày càng ấm no

Mái trường như tháp trò chăm học
Trẻ em đến lớp dọc đường vui
Xóm làng nhà tạm phải lùi
Cao tầng thay thế, vui vui lòng già

Đường làng xưa những là lầy lội
Ông bà con trẻ nỗi lo chung
Bê tông nay tới ngõ cùng
Người già, điện sáng ung dung dạo đường

Quê tôi gái giỏi thương trai đức
Hội làng khoe sắc sực hương hoa
Hội về đám cưới mở ra
Kết duyên con trẻ đậm đà thương yêu

Năm sau trái ngọt nhiều vui mới
Đích tôn bồng đượm tới tình say
Quê tôi nghĩa nặng bấy nay
Đi xa nhớ mãi những ngày ấu thơ.

Tuyen45

tuyen45-ad
21-06-2014, 11:01 PM
http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2014/images/2014-06-18/1403057496-1.jpg



DƯƠNG KHIẾT TRÌ ! ÔNG NÓI GÌ ?
---*---
Dương Khiết Trì ! ông nói gì ?
Khi mà Trung quốc bước đi lỗi lầm
Giàn khoan kéo đến ầm ầm
Biển Đông xâm lược dã tâm bao đời

Thế gian đang bịt mũi cười
Bắc Kinh tráo trở bao người mỉa mai
Chữ vàng mười sáu cẩu nhai
Lời thề bốn tốt lừa ai thế này ?

Trung Hoa giọng lưỡi xưa nay
Nói lời lại nuốt trắng thay đen liền
Đất liền lấn chiếm đường biên
Láng giềng hàng xóm chẳng yên ngày nào

Biển Đông đâu phải là ao
Của riêng người Hán mà vào tự do
Bây giờ chắc đã thấy lo
Ông sang Hà Nội định to nhỏ gì ?

Giàn khoan hãy xéo cút đi
Biển còn lặng sóng cần chi luận bàn
Hay là ông đã tính toan
Giở trò nước lớn làm càn miệng la

Hoàng Sa đảo Việt Nam ta
Đã từng thấm máu ông cha bao đời
Trung Hoa nuốt chẳng thể trôi
Ông về tâu lại với người trên ông

Đừng cậy nước lớn người đông
Giành quyền áp đặt là không xong rồi
Bài học lịch sử truyền đời
Các ông chưa thuộc hãy ngồi học đi.

21/6/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
30-06-2014, 11:05 PM
http://media.vietq.vn/files/dinhthuy/image-1399534140-tau-trung-quoc-dam-tau-viet-nam-2.jpg



SÓNG GIỮ BIỂN ĐÔNG
---*---
Sóng giữ Biển Đông cần vững dạ
Tự tin bình tĩnh chí thêm minh
Chỉ tên vạch mặt quân xâm lược
Kẻ cướp điên cuồng chính Bắc Kinh

Việt Nam lính thủy mang truyền thống
Anh dũng kiên cường trước tổ tiên
Vì nước xả thân không khuất phục
Chịu sào đứng mũi, biển bình yên

Đạp đầu sóng bạc ngăn phương Bắc
Chặn đứng Trung Hoa cướp Biển Đông
Hậu thuẫn sau anh dân cả nước
Hoàng Sa cuộn sóng, máu sôi lòng

Tiền tuyến hậu phương chung một ý
Chủ quyền biển đảo quyết không nhường
Cha ông thuở trước ngâm xương giữ
Con cháu hôm nay chí quật cường

Dù cho giặc Hán mưu thâm độc
Ỷ thế đông quân nước tỉ người
Lấy thịt đè ta đâu có dễ
Năm châu bốn biển mỉa mai cười

Tưởng là hảo hán tầm anh chị
Vai rộng đâu ngờ dạ tiểu nhân
Hàng xóm láng giềng mà lấn vách
Hỏi rằng như thế có lương tâm ?

Giàn khoan chiếm biển tìm đường cút
Kẻo lại đeo mo hổ vạn thời
Phong kiến Tàu Ô hoen sử Hán
Cận Bình học lại để truyền đời.

30/6/2014
Tuyen45

Huy Thanh
02-07-2014, 08:29 PM
SÁCH

Sách làm thay đổi tâm hồn
Tôi mê sách vở như hôn lần đầu
Sách hay dù ở nơi đâu
Ráng tìm cho được mong cầu có ngay

Tập quen đọc sách mỗi ngày
Nếu không có sách trần ai phí thì
Đường xa xứ lạ muốn đi
Sách không hướng dẫn làm gì nên thân

Giữ gìn sách thật ân cần
Sách là bạn tốt tình thân đậm đà
Sách khuyên ta hãy thứ tha
Buồn lo quẳng hết mới là...khôn ngoan.

Huy Thanh

tuyen45-ad
02-07-2014, 08:54 PM
http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/297/499297.jpg



CON ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT
---*---
Con đường đẹp nhất Lạng Thương
Mang tên chính hiệu Quân Vương nước nhà(*)
Vỉa hè quán nhậu bày ra
Hỏi đây bệ rạc hay là văn minh ?

Mới nhìn đã mất vệ sinh
Giao thông cản trở thực tình khó coi
Chính quyền sao chẳng tuýt còi
Một lời nhắc nhở hiếm hoi đang cần

Uống ăn miệng nói ầm ầm
Lời kê tiếng đệm tục tằn văng ra
Ố hoen văn hóa quê ta
Lạng Thương Kinh Bắc hào hoa bao đời.

2/7/2014
Tuyen45

(*) Đường Hùng Vương

Lệ Hà
02-07-2014, 09:00 PM
http://media.vietq.vn/files/dinhthuy/image-1399534140-tau-trung-quoc-dam-tau-viet-nam-2.jpg



SÓNG GIỮ BIỂN ĐÔNG
---*---
Sóng giữ Biển Đông cần vững dạ
Tự tin bình tĩnh chí thêm minh
Chỉ tên vạch mặt quân xâm lược
Kẻ cướp điên cuồng chính Bắc Kinh

Việt Nam lính thủy mang truyền thống
Anh dũng kiên cường trước tổ tiên
Vì nước xả thân không khuất phục
Chịu sào đứng mũi, biển bình yên

Đạp đầu sóng bạc ngăn phương Bắc
Chặn đứng Trung Hoa cướp Biển Đông
Hậu thuẫn sau anh dân cả nước
Hoàng Sa cuộn sóng, máu sôi lòng

Tiền tuyến hậu phương chung một ý
Chủ quyền biển đảo quyết không nhường
Cha ông thuở trước ngâm xương giữ
Con cháu hôm nay chí quật cường

Dù cho giặc Hán mưu thâm độc
Ỷ thế đông quân nước tỉ người
Lấy thịt đè ta đâu có dễ
Năm châu bốn biển mỉa mai cười

Tưởng là hảo hán tầm anh chị
Vai rộng đâu ngờ dạ tiểu nhân
Hàng xóm láng giềng mà lấn vách
Hỏi rằng như thế có lương tâm ?

Giàn khoan chiếm biển tìm đường cút
Kẻo lại đeo mo hổ vạn thời
Phong kiến Tàu Ô hoen sử Hán
Cận Bình học lại để truyền đời.

30/6/2014
Tuyen45




TRƯỜNG TỒN ĐẤT MẸ

Ngư trường biển động chừ e ngại
Thuyền vẫn ra khơi ngắm nguyệt minh
Sóng dữ nhưng lòng luôn vững dạ
Ba đào dồn dập trí không kinh

Ngả xuống bao người con đứng dậy
Tự hào ngẩng mặt cháu Rồng Tiên
Ngàn năm phấn đấu vì dân tộc
Sẽ có một ngày biển lặng yên

Đất Mẹ muôn đời ta phải giữ
Bàng Vuông chặn đứng ngọn phong đông
Phong Ba tán rộng nhìn ra biển
Con trẻ đùa chơi thấy ấm lòng

Đất liền hải đảo chung nòi giống
Giặc cướp đến đây chẳng nhún nhường
Thuở trước ông cha từng đánh đuổi
Dù cho bão lộng trí tâm cường

Vượt biển bao ngày vui sóng gió
Thuyền về tôm cá rộn bao người
Mẹ chờ con trẻ vô trường lớp
Hửng sáng là nghe tiếng nói cười

Mười tám vua Hùng xây dựng nước
Long Quân lên núi hợp lòng nhân
Âu Cơ xuống biển tìm sinh lộ
Cháu Lạc con Hồng luyện trí tâm

Dẫu bão tư bề ta nỏ ngại
Triệu dân nước Việt mãi thương thời...
Muôn lòng một ý luôn đoàn kết
Vĩnh cửu trường tồn đến vạn đời.

Lệ Hà

Lệ Hà
04-07-2014, 03:47 PM
http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/297/499297.jpg



CON ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT
---*---
Con đường đẹp nhất Lạng Thương
Mang tên chính hiệu Quân Vương nước nhà(*)
Vỉa hè quán nhậu bày ra
Hỏi đây bệ rạc hay là văn minh ?

Mới nhìn đã mất vệ sinh
Giao thông cản trở thực tình khó coi
Chính quyền sao chẳng tuýt còi
Một lời nhắc nhở hiếm hoi đang cần

Uống ăn miệng nói ầm ầm
Lời kê tiếng đệm tục tằn văng ra
Ố hoen văn hóa quê ta
Lạng Thương Kinh Bắc hào hoa bao đời.

2/7/2014
Tuyen45

(*) Đường Hùng Vương


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmfzTXroHLbrCeoZ3clzNbvnwI78UCS pLUOnE0xjDALiKGNf03AQ


CON ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT

Con đường đẹp nhất là đây
Thời ta hò hẹn nơi này lối xưa
Ngày em e ấp nói ừa
Duyên tình đôi trẻ sẽ thưa song đường

Hạ về giúp mẹ lên nương
Mùa thu anh phải rời trường tòng quân
Trầu cau để lỡ bao lần
Giang đầu biên ải mấy xuân chưa về

Hôm nay cờ lộng triền đê
Đoàn quân từ chốn sơn khê, mong chờ
Rêu phong cát bụi mộng mơ
Con đường năm ấy bây giờ đẹp hơn...

Lệ Hà

tuyen45-ad
08-07-2014, 03:31 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/th2.jpg


TIỄN BIỆT CỤ TÔ HOÀI
---*---
Tô Hoài cụ đã về trời
Xuân xanh hưởng trọn tuổi đời 95
Cây đa đại thụ làng văn
Vẻ vang đã lắm gian nan cũng nhiều

Cụ đi để lại bao điều
Cháu con nhớ lấy đây liều thuốc tiên
Tránh phòng hết khỏi muộn phiền
Những khi giông gió đảo điên đất trời

Vấp va khôn dại luyện tôi
Tiếng thơm để lại cho đời mai sau
Nén nhang đưa tiễn lòng đau
Khóc than cháu chắt lệ sầu thi nhân

Cụ đi rũ sạch bụi trần
Dế Mèn, A phủ muôn phần tiếc thương.

7/7/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
10-07-2014, 04:35 AM
http://http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/anh%20cuoi%20ngoc%20quyen%20phunutoday_vn_jpg%20(5 ).jpg


HOÀNG HÔN TRƯỚC BIỂN
---*---
Ngắm biển hoàng hôn tựa bức tranh
Mây trời sóng nước biếc màu xanh
Hải Âu vỗ cánh chao nghiêng lượn
Cá Bớp dương vây tựa thảm lanh
Bờ cát trải dài như dải lụa
Hàng dương phơ phất dáng cao thanh
Bên em hồi tưởng dòng lưu bút
Thuở ấy thanh bình ước mộng lành.

7/7/2014
Tuyen45


GIÓ NỔI TRÙNG DƯƠNG


Biên cương hải đảo Bắc phương tranh
Gió nổi trùng dương vẩn ngọn xanh
Bão táp xoay vần tan sắc lụa
Phong ba chuyển động nát màu lanh
Lòng tham lấn lướt tình thơm thảo
Dạ ác bao trùm nghĩa đượm thanh
Hãy nhớ bao phen từng thảm bại
Đừng quên mấy bận vết chưa lành

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
14-07-2014, 06:24 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/htjpg1374890188.jpg


THI HÀI LIỆT SĨ ???
---*---
Chiến tranh kết thúc đã qua lâu
Đồng đội thi hài, nỗi xót đau
Quy tụ nghĩa trang bài khó giải
Thân nhân liệt sĩ biết tìm đâu?

13/7/2014
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
14-07-2014, 08:18 AM
QUOTE=tuyen45-ad;177431]http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/htjpg1374890188.jpg

THI HÀI LIỆT SĨ ???
---*---
Chiến tranh kết thúc đã qua lâu
Đồng đội thi hài, nỗi xót đau
Quy tụ nghĩa trang bài khó giải
Thân nhân liệt sĩ biết tìm đâu?

13/7/2014
Tuyen45
[/QUOTE]

VẪN NỢ

Vẫn nợ ân tình để quá lâu
Nghĩ về đồng đội xót thương đau
Bao nhiêu người mất không mồ mả
Liệt sĩ bây giờ biết ở đâu!

TXS 14/7/2014

tuyen45-ad
16-07-2014, 07:48 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/vi-sao-nan-tu-tu-o-my-tang-vot_1.jpg


NGẪM SUY CUỘC ĐỜI
---*---
Bướm buồn quỳnh nở vào đêm
Bay tìm nhài tím dưới thềm mọc chưa
Yêu thương chẳng thấy khi thừa
Chờ nhau tuổi đã quá trưa mất rồi

Bến xưa thuyền nhổ neo rồi
Giờ ta như buổi chợ trời sắp tan
Tựa hoa sớm nở chiều tàn
Mình như chim lạc lang thang khắp rừng

14/7/2014
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-07-2014, 07:10 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxM_kc9mvhrCmDSsODN-ZC7Zzj7p1GzEWmTuXsWYki3GxNVyztug


BẠI HÁN CA


Ngang tàng ở giữa trần gian,
Ấy loài Hán tặc còn đang gầm ghè;
Bây giờ thế giới họ đè,
Rút giàn xấu mặt, ai dè quá đau!

Cho chúng mày biết lễ,
Thói côn đồ có dễ chi đâu.
Cả thế giới trông: giấu mặt cúi đầu,
Họ Tập âu sầu ôm họ Lý!

Trộm cắp xem chừng hơi khó nhỉ,
Xâm lăng ngó bộ chẳng ngon gì.
Chưa biết Dân Nam nên vỡ mặt bao kỳ,
Không biết sợ vẽ ra đường chín, mười, mười một đoạn!

Thôi về ôn cho thuộc bài Bại Hán,
Gắng bảo nhau bỏ thói côn đồ.
Hay gì mà khéo mưu mô?!



KIỀN ĐỨC - 17/07/14

tuyen45-ad
17-07-2014, 03:36 PM
TÂM SỰ NGƯỜI THIẾU PHỤ /
TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN TIEP VAN
---*---

(BÍCH THỦY - Tuyen45)

Đêm hè trăng sáng trải mênh mông
Thiếu phụ chênh chao bởi vắng chồng
Khắc khoải cuốc kêu tìm gọi bạn
Hỏi người tri kỷ biết hay không ?

Giường đơn cô quạnh canh trường vắng
Gối lẻ em nằm ngóng lại trông
Phương ấy người đi trong gió bụi
Con thơ nhớ bố mẹ già mong

Có nước nào, như nước ấy không
Đất nhiều tiền lắm lại người đông
Láng giềng sát vách còn mưu cướp
Ruộng mật mẹ ta ngươi chớ hòng

Đêm hè nguyệt sáng trải mênh mông
Thiếu phụ tâm thư nhắn nhủ chồng
Ác liệt gian nan đừng nản chí
Biển trời thân xả giữ non sông

10/7/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
18-07-2014, 09:58 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/gian_khoan_hai_duong_981.jpg



MỀM NẮN - RẮN BUÔNG
---*---
Giàn khoan Trung Quốc rút ra
Khỏi thềm lục địa nước ta an toàn
Phải chăng sợ bão dập tan
Hay là sợ Mỹ sẽ can thiệp vào

Khi đi chiêng trống ồn ào
Lúc về lặng lẽ chẳng chào “goodbye” ( gút bai)
Đơn phương tuyên bố một hai
Đã tròn nhiệm vụ triển khai lưỡi bò

Giàn khoan mục đích thăm dò
Nắn gân Mỹ, Nhật giở trò chi không?
Phát ngôn nhà Trắng vừa thông...
Giàn khoan tháo chạy kẻo tong đó mà

Đúng là giọng lưỡi Hán tà
Thấy mềm thì nắn rắn đà buông ngay.

18/7/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
24-07-2014, 06:58 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/t33569.jpg



VIẾNG NGƯỜI YÊU
LIỆT SĨ KHE SANH
---*---
Em về đường 9 Khe Sanh
Viếng đài liệt sĩ nơi anh đang nằm
Chiều hôm gió núi thì thầm
Lá rừng âu yếm cứ nhằm má em

Bâng khuâng cảm giác quen quen
Hình như giống tựa môi mềm anh hôn
Lâng lâng lòng dạ bồn chồn
Nhớ giờ xuất trận anh hôn má này

Gọng kìm hai mũi chia tay
Em đoàn bác sĩ cùng ngày hành quân
Chiến trường súng nổ vọng ngân
Mỹ, Ta đấu pháo để phân dũng tài

NAPAN, hóa học vòng ngoài
Trên trời từng tốp máy bay bổ nhào
B52 bom réo ào ào...
Chỉ huy Mỹ thách ta vào Khe Sanh

Bộ binh thần tốc tiến nhanh
AK, thủ pháo đồng thanh nổ ròn
Lê trần một mất - một còn
Xin thề quyết tử sắt son một lòng

Một trăm bảy chục ngày ròng
Bao xương chiến sĩ trong lòng Khe Sanh
Thương binh lườm lượp về nhanh
Vào ngay đội phẫu tiến hành mổ, khâu

Giúp người chiến sĩ đỡ đau
Tinh thân thoải mái sẽ mau an lành
Lúc nhàn xem bảng kê danh
Bị thương không thấy tên anh trong đoàn

Thầm cầu anh vẫn bình an
Khe Sanh thắng lợi vẹn toàn em mong
Thế rồi hết ngóng lại trông...
Hỏi thăm đồng đội mở đường xung phong...

Biết rằng anh đánh Tà Cơn
Hai bên giành giật đã hơn một tuần
Sân bay chia cắt từng phần
Nguy cơ thất thủ Mỹ dần bom xăng

Chảo lửa chùm kín đường băng
Đã thiêu cháy trụi hàng trăm con người
B52 lại rải thảm bồi
Vùi luôn cả Mỹ dưới đồi Khe Sanh

Sau ngày chiến dịch hoàn thành
Tên anh liệt sĩ đã giành quân công
Thi hài nằm lại đồi thông
"Nghĩa trang" yên nghỉ nên không thể về

Lòng em đau thắt tái tê
Tưởng chừng ngã gục bên nề Hiền Lương
Lệnh quân giục giã chiến trường
Ba lô em khoác lên đường vào Nam

Sau ngày thống nhất hoàn toàn
Em về đã đến nhiều lần Khe Sanh
Hương nhang em thắp viếng anh
Trước Đài liệt sĩ nơi anh đang nằm

Hôm nay tháng bảy hai nhăm
Em đưa ông xã vào thăm anh này
Hương trầm hai đứa hai tay
Bông hồng trắng nở cắm ngay trước "Đài"

Khôn thiêng anh chớ thở dài
Chúng em xin gọi anh Hai từ rày
Nghiêm trang em chắp hai tay
Mong anh nhận lấy lậy này của em.

Tuyen45

Tran Xuan Sinh
24-07-2014, 07:50 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/t33569.jpg
VIẾNG NGƯỜI YÊU
LIỆT SĨ KHE SANH
---*---
Em về đường 9 Khe Sanh
Viếng đài liệt sĩ nơi anh đang nằm
Chiều hôm gió núi thì thầm
Lá rừng âu yếm cứ nhằm má em

Bâng khuâng cảm giác quen quen
Hình như giống tựa môi mềm anh hôn
Lâng lâng lòng dạ bồn chồn
Nhớ giờ xuất trận anh hôn má này

Gọng kìm hai mũi chia tay
Em đoàn bác sĩ cùng ngày hành quân
Chiến trường súng nổ vọng ngân
Mỹ, Ta đấu pháo để phân dũng tài

NAPAN, hóa học vòng ngoài
Trên trời từng tốp máy bay bổ nhào
B52 bom réo ào ào...
Chỉ huy Mỹ thách ta vào Khe Sanh

Bộ binh thần tốc tiến nhanh
AK, thủ pháo đồng thanh nổ ròn
Lê trần một mất - một còn
Xin thề quyết tử sắt son một lòng

Một trăm bảy chục ngày ròng
Bao xương chiến sĩ trong lòng Khe Sanh
Thương binh lườm lượp về nhanh
Vào ngay đội phẫu tiến hành mổ, khâu

Giúp người chiến sĩ đỡ đau
Tinh thân thoải mái sẽ mau an lành
Lúc nhàn xem bảng kê danh
Bị thương không thấy tên anh trong đoàn

Thầm cầu anh vẫn bình an
Khe Sanh thắng lợi vẹn toàn em mong
Thế rồi hết ngóng lại trông...
Hỏi thăm đồng đội mở đường xung phong...

Biết rằng anh đánh Tà Cơn
Hai bên giành giật đã hơn một tuần
Sân bay chia cắt từng phần
Nguy cơ thất thủ Mỹ dần bom xăng

Chảo lửa chùm kín đường băng
Đã thiêu cháy trụi hàng trăm con người
B52 lại rải thảm bồi
Vùi luôn cả Mỹ dưới đồi Khe Sanh

Sau ngày chiến dịch hoàn thành
Tên anh liệt sĩ đã giành quân công
Thi hài nằm lại đồi thông
"Nghĩa trang" yên nghỉ nên không thể về

Lòng em đau thắt tái tê
Tưởng chừng ngã gục bên nề Hiền Lương
Lệnh quân giục giã chiến trường
Ba lô em khoác lên đường vào Nam

Sau ngày thống nhất hoàn toàn
Em về đã đến nhiều lần Khe Sanh
Hương nhang em thắp viếng anh
Trước Đài liệt sĩ nơi anh đang nằm

Hôm nay tháng bảy hai nhăm
Em đưa ông xã vào thăm anh này
Hương trầm hai đứa hai tay
Bông hồng trắng nở cắm ngay trước "Đài"

Khôn thiêng anh chớ thở dài
Chúng em xin gọi anh Hai từ rày
Nghiêm trang em chắp hai tay
Mong anh nhận lấy lậy này của em.

Tuyen45

VIẾNG NGƯỜI YÊU
(Viết tiếp thơ Tuyên 45)

Ta hoài thổn thức bao đêm
Thương người em, lặn lội tìm người yêu
Chiến trường xơ xác tiêu điều
Mộ vừa chôn xuống bom đào đạn găm
Có đâu cái chỗ anh nằm
Chỉ còn để lại hương thầm trao duyên.

TXS 24/7/2014
(*) Anh Tuyên! Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của anh với đồng đội đã hy sinh. Tôi cũng vậy, mặc dù chỉ là chiến sĩ, vẫn luôn luôn thổn thức, đau đáu về nỗi niềm thương nhớ đồng đội đã hy sinh. Từ sau giải phóng và đến tận bây giờ tôi vẫn xót đau khi nghe lời "nhắn tìm đồng đội". Anh cũng thấy đấy, thơ tôi viết về đề tài này cũng khá nhiều. Chỉ tiếc rằng mình không phải là nhà thơ để diễn tả hết tâm tình. Chúc anh có nhiều thơ hay viết về đồng đội. TXS - E6, Chiến trường Thừa Thiên Huế, 1972-1975.

tuyen45-ad
25-07-2014, 07:29 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/89793463.jpg


NHỚ ƠN LIỆT SĨ
---*---
Làng Vậy, Dốc Miếu anh nằm
Gió ngàn vi vút về thăm sớm chiều
Gio Linh, Cam Lộ mến yêu
Thắm màu sim tím bao điều mộng mơ

Tà Cơn nay đẹp vần thơ
Khe Sanh thị trấn bất ngờ khách du
Xương anh chộn lẫn máu thù
Hòa vào lòng đất sắc màu hoa tươi

Em thơ rạng rỡ môi cười
Tới trường vui lớp đời đời nhớ ơn
Công anh liệt sĩ Tà Cơn
Khe Sanh trang sử cháu con truyền đời.

24/7/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
28-07-2014, 08:57 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/term_tho360_205x150/resource/13091/photo/800px-Nghia_trang_LS_Khe_Sanh_1_0.JPG


TỔ QUỐC GHI CÔNG LIỆT SĨ
---*---
Khe Sanh đạn xới bom cày
Bao thân đồng đội tôi bay nơi nào ?
Xương anh chộn với máu đào
Của quân xâm lược thấm vào đất cha

Bốn mùa tỏa ngát hương hoa
Lúa đồng xanh tốt nước nhà ấm no
Sân trường vang tiếng học trò
Phố phường trai gái nhỏ to hẹn hò

Quê ta béo mập đàn bò
Có công liệt sĩ giữ cho nước bình
Đài cao tổ quốc quang vinh
Đồng bào tưởng nhớ nghĩa tình không phai.

25/7/2014
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
16-08-2014, 07:21 AM
CHA VÀ CON

Cha ra chiến trường
đang độ tuổi thanh xuân
Sau giải phóng
con vẫn còn bé dại

Cha không hiểu mối tình hiện đại
Chỉ biết sống thực lòng yêu mãi tự con tim
Thời bao cấp chỉ biết hy sinh
Không đắn đo để kiếm tìm bơ sửa

Con trưởng thành giữa thời mở cửa
Cái tốt vào, cái dở cũng vào theo
Đất nước ta chưa thoát khỏi đói nghèo
Nhiều kẻ thấy tiền, như mèo thấy mỡ

Cha lạc hậu với bao điều mới lạ
Cứ ngỡ ngàng trước tất cả đổi thay
Cứ băn khoăn trăn trở mỗi ngày
Vào mạng ảo mà đắm say khó tả

Con hãy nhớ như rượu nồng đúng độ
Chớ quá say mà vứt bỏ linh hồn
Tự chỉnh mình theo kịp với thời gian
Tâm không đổi với muôn vàn biến đổi.

TXS 16/8/2014

tuyen45-ad
22-08-2014, 12:01 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/07135002532.jpg


GIẤU GÌ ?
---*---
Ngỡ là em rất vô tư
Thật thà đến nỗi tưởng như phỗng cười
Thế mà em lại giấu tôi
Để trong lớp áo của trời tặng cho

Bao lần tôi cố hẹn hò
Gắng tìm cách hỏi em cho xem cùng
Nhưng mà em cứ dửng dưng
Lảng sang chuyện khác tưởng chừng chưa nghe.

19/8/2014
Tuyen45

Lệ Hà
22-08-2014, 08:11 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/07135002532.jpg


GIẤU GÌ ?
---*---
Ngỡ là em rất vô tư
Thật thà đến nỗi tưởng như phỗng cười
Thế mà em lại giấu tôi
Để trong lớp áo của trời tặng cho

Bao lần tôi cố hẹn hò
Gắng tìm cách hỏi em cho xem cùng
Nhưng mà em cứ dửng dưng
Lảng sang chuyện khác tưởng chừng chưa nghe.

19/8/2014
Tuyen45

LẲNG LẶNG

Đúng là anh đã tương tư
Đêm nằm mơ mộng hình như đang cười
Thầm thì khẽ nói với tôi
Hồng đào chín mọng ông trời dành cho

Bơi xuồng ba lá ru hò
Đàn gieo mong ước nàng cho đi cùng
Nhìn anh như thấy người dưng
Đò xưa lẳng lặng như chừng chẳng nghe!

Lệ Hà

tuyen45-ad
24-08-2014, 09:45 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/_DSC0411-b9fea.jpg


TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG
---*---
Giao thông đuổi bắt về đây
Kiểm tra tải trọng chở đầy chất cao
Xếp hàng lũ lượt chờ vào
Đợi cân nộp phạt mà sao chờ hoài ?

Cơ quan cổng đóng then cài
Đoàn xe cứ bám đuôi dài thêm ra
Chắc là còn đợi thay ca
Hoàng hôn đã tắt thế mà vẫn im

Bác tài đói bụng đi tìm...
Đoàn xe lặng lẽ cũng chìm vào đêm
Sớm mai tỉnh dậy trời êm
Đoàn xe biến mất từ đêm khi nào ?

Chắc là đã mở hầu bao
Biển bản ký khống tiền vào xe ra
Đây là lợi ích nhóm mà
Đồng tiền chia chác còn là nộp kho

Nhìn vào cảnh tượng đáng lo
Mọt sâu một lũ làm cho nước nghèo.

23/8/2014
Tuyen45

thái thanh tâm
28-08-2014, 07:45 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/07135002532.jpg


GIẤU GÌ ?
---*---
Ngỡ là em rất vô tư
Thật thà đến nỗi tưởng như phỗng cười
Thế mà em lại giấu tôi
Để trong lớp áo của trời tặng cho

Bao lần tôi cố hẹn hò
Gắng tìm cách hỏi em cho xem cùng
Nhưng mà em cứ dửng dưng
Lảng sang chuyện khác tưởng chừng chưa nghe.

19/8/2014
Tuyen45




TẠI BÁC

Bác ni nói vượt buồn cười
Của mình giữ chặt, của người muốn xem

Hãy làm gương trước cô em
Lòng dài rộng mở mà xem thế nào
Thề cùng đất thấp giời cao
Dù giời cố giữ cũng ào lôi ra…

28814 - TTT

tuyen45-ad
11-09-2014, 07:37 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/HoaLanTim07.jpg


CỎ DẠI CHEN HOA
---*---
Chiến tranh hai cuộc đã qua
Nay về đồng nội trồng hoa, trồng cà
Cuộc đời nắng táp mưa sa
Trong vườn cỏ dại nhạt nhòa mầm xanh.

10/9/2014
Tuyen45

Huy Thanh
11-09-2014, 09:28 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/HoaLanTim07.jpg


CỎ DẠI CHEN HOA
---*---
Chiến tranh hai cuộc đã qua
Nay về đồng nội trồng hoa, trồng cà
Cuộc đời nắng táp mưa sa
Trong vườn cỏ dại nhạt nhòa mầm xanh.

10/9/2014
Tuyen45

BỐN MÙA

Bao mùa xuân hạ trải qua
Thu về nhổ cỏ tưới hoa hái cà
Đông sang chẳng ngại tuyết sa
Bón phân tỉa lá trái hòa cành xanh.

huythanh

Trần Thị Lợi
11-09-2014, 10:17 AM
CỎ DẠI CHEN HOA
---*---
Chiến tranh hai cuộc đã qua
Nay về đồng nội trồng hoa, trồng cà
Cuộc đời nắng táp mưa sa
Trong vườn cỏ dại nhạt nhòa mầm xanh.

10/9/2014
Tuyen45
BỐN MÙA

Bao mùa xuân hạ trải qua
Thu về nhổ cỏ tưới hoa hái cà
Đông sang chẳng ngại tuyết sa
Bón phân tỉa lá trái hòa cành xanh.

huythanh

VUN TƯỚI MẦM XANH

Thời thanh xuân đã đi qua
Chẳng vàng hoa mướp, chẳng pha tím cà
Trên đầu tóc trắng sương sa
Vẫn say vun tưới mượt mà mầm xanh

Trần Thị Lợi

tuyen45-ad
12-09-2014, 08:16 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/tinh-me-con-3.jpg


À ƠI ! TIẾNG MẸ
---*---
À ơi ! tiếng mẹ ru hời
Lời thơ tiếng hát đạo người dạy con
Ngực đời bầu sữa căng tròn
Chắt chiu khoai sắn nuôi con trưởng thành.

10/9/2014
Tuyen45

Lệ Hà
12-09-2014, 09:27 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/tinh-me-con-3.jpg


À ƠI ! TIẾNG MẸ
---*---
À ơi ! tiếng mẹ ru hời
Lời thơ tiếng hát đạo người dạy con
Ngực đời bầu sữa căng tròn
Chắt chiu khoai sắn nuôi con trưởng thành.

10/9/2014
Tuyen45

MONG

Mong sao con lớn thật nhanh
Dồi mài kinh sử công thành mẹ thương
Sớm trưa học tập giảng đường
Quê nhà một nắng hai sương vẫn cười.

Lệ Hà