Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

tuyen45-ad
13-09-2014, 07:27 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/99983-v23_1.jpg


GỐC ĐA LÀNG
---*---
Đằng sau bóng gốc đa làng
Con đường khúc khuỷu từ ngàn xa xưa
Hai sương một nắng, mưa sa
Chân mòn mẹ vẫn chưa qua khỏi làng.

9/9/2014
Tuyen45

Trần Thị Lợi
13-09-2014, 09:02 AM
GỐC ĐA LÀNG
---*---
Đằng sau bóng gốc đa làng
Con đường khúc khuỷu từ ngàn xa xưa
Hai sương một nắng, mưa sa
Chân mòn mẹ vẫn chưa qua khỏi làng.

9/9/2014
Tuyen45

CÒN ĐÂU

Còn đâu nữa lũy tre làng
Đường bê tông hóa vô vàn khác xưa
Nhà tầng che nắng chắn mưa
Còn đâu nữa gốc đa xưa đầu làng

Trần Thị Lợi

Trần Như Chuyên
13-09-2014, 12:51 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/99983-v23_1.jpg


GỐC ĐA LÀNG
---*---
Đằng sau bóng gốc đa làng
Con đường khúc khuỷu từ ngàn xa xưa
Hai sương một nắng, mưa sa
Chân mòn mẹ vẫn chưa qua khỏi làng.

9/9/2014
Tuyen45


Nguồn nhớ thương

Quê người nhẹ gót thênh thang
Hay chăng dáng mẹ dở dang cuối chiều
Trọn đời gánh những thương yêu
Vòng quanh vẫn tiếng sáo diều nhớ nhung…

TNC.

Lệ Hà
13-09-2014, 08:06 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/99983-v23_1.jpg


GỐC ĐA LÀNG
---*---
Đằng sau bóng gốc đa làng
Con đường khúc khuỷu từ ngàn xa xưa
Hai sương một nắng, mưa sa
Chân mòn mẹ vẫn chưa qua khỏi làng.

9/9/2014
Tuyen45



TRĂNG THU

Phồn hoa phố thị nhớ làng
Đường quê gánh nước trăng vàng mông lung
Đêm thu lửa trại bập bùng
Sương rơi ướt đẫm vai run lạnh thầm.

Lệ Hà

thugiangvu
14-09-2014, 05:13 AM
GỐC ĐA LÀNG
---*---
Đằng sau bóng gốc đa làng
Con đường khúc khuỷu từ ngàn xa xưa
Hai sương một nắng, mưa sa
Chân mòn mẹ vẫn chưa qua khỏi làng.

9/9/2014
Tuyen45


TRĂNG THU

Phồn hoa phố thị nhớ làng
Đường quê gánh nước trăng vàng mông lung
Đêm thu lửa trại bập bùng
Sương rơi ướt đẫm vai run lạnh thầm.

Lệ Hà

http://1.bp.blogspot.com/-1uzdarR_shc/TuqEt3vOALI/AAAAAAAAU4A/bsrbiTw2P2k/s400/SongHuong.jpg


Về nguồn

Xa quê em vẫn âm thầm
Nhìn trăng thao thức bâng khuâng nhớ nhà
Hương Giang sóng nước bao la
Nỗi buồn đau đáu thiết tha về nguồn .

Thu giang vũ

tuyen45-ad
15-09-2014, 07:31 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/pnkv-cuoc-song-that-tuyet-voi-sau-khi-toitang-can-thanh-cong%20%282%29.jpg


NGƯỜI ẤY
---*---
Người ấy trong tim chẳng lúc phai
Bao năm đằng đẵng vẫn chưa dài
Nỗi nhớ âm thầm trong đáy dạ
Lòng thương lặng lẽ cứ mơ hoài

3/8//2024
Tuyen45

tuyen45-ad
19-09-2014, 09:25 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/larger_fzn1320656925.jpg


TÌNH ĐẦU
---*---
Tình đầu nỗi nhớ chẳng mờ phai
Trắc trở tơ duyên cứ thở dàì
Chén tửu giải sầu sao vẫn nhớ
Đêm trường thao thức cứ mong hoài.

2/8/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
19-09-2014, 09:35 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/155-noilatinhxua.jpg


GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
---*---
Gặp lại nhau đây mắt rớm cay
Em đi năm ấy cũng ngày này
Chia tay anh thấy tim đau thắt
Chẳng kịp phân bua với giãi bày...

2/8/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
21-09-2014, 07:54 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/67913705211667760681.jpg


VƯỜN NHÀ CỎ DẠI
---*---
Chiến tranh kết thúc bao người lính
Lại trở về quê mẹ thuở xưa
Sóng gió đời thường đâu phẳng lặng
Vườn nhà cỏ dại lấn chen hoa...

10/9/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
22-09-2014, 11:39 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/3-1405301840_660x0.jpg


RÊU PHONG THÀNH CỔ
---*---
Cùng em bước dạo quanh thành cổ
Gặng hỏi .... mà em chỉ mỉm cười
Từ đấy chi li đường mỗi ngả
Rêu phong thành cổ vắng người coi.

10/9/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
24-09-2014, 07:05 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/20110504172944_1.JPG


CHỢ TÌNH
---*---
Sa Pa tôi đến chợ tình
Khi đi một ngựa chỉ mình tôi thôi
Chơ tan tôi vẫn hoàn tôi
Mà sao tôi lại đứng ngồi thẩn thơ..?

16/9/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-09-2014, 12:08 AM
http://vip.media5.keeng.vn/medias/images/images_thumb/f_medias_6/video/images/2014/04/10/b21fa6c7102887738cfd29b9fc40223b07745a6a_390_220.j pg


BÂNG KHUÂNG
---*---
Bâng khuâng nửa tỉnh nửa mơ
Tìm về chốn cũ tuổi thơ thuở nào
Niềm tin hy vọng biết bao
Gặp người năm ấy để trao tâm tình

17/9/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
28-09-2014, 07:34 PM
ĐÊM THU
---*---
Đêm thu mây ám nguyệt mờ
Triền non ngồi đó em chờ ai đây ?
Nghiêng ô tay gọng quay quay
Khiến tôi đứng đó cứ ngây ngất nhìn.

18/9/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
03-10-2014, 11:44 AM
http://1.bp.blogspot.com/-ZSXdfZ9T4Zk/Uk74X5ggiKI/AAAAAAAANVA/oHYifNqRegE/s1600/1a1.jpg



GIỖ ĐẦU ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
---*---
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Vũng Chùa Bác Giáp giấc lành thiên thu
Biển xanh điệp khúc nhạc ru
Vọng về lời hát chiến khu thuở nào

Gió reo hoa lá thì thào
Chim rừng thánh thót lời chào cất cao
Việt nam con cháu tự hào
Bác là tinh tú vì sao dương trần

Cả đời đánh giặc quên thân
Một lòng cứu nước cho dân yên bình
Thác về đất mẹ cha sinh
Vũng Chù Đảo Yến vẹn tình non sông

Đồng bào cả nước truy phong
Thánh hiền Nguyên Giáp tổ tông rạng ngời
Một năm thoắt đã qua rồi
Bác nằm yên nghỉ giữa trời quê hương

Đồng bào cả nước tiếc thương
Đổ về thăm viếng hoa hương bốn mùa.

3/10/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
17-10-2014, 04:42 PM
http://www.misa.com.vn/Portals/0/Upload2013/gmailcom/Images/bay_tai_chinh.jpg




ĐỪNG TOAN TÍNH
---*---
Đố kỵ ghét ghen được cái chi ?
Ganh đua giả dối để làm gì ?
Nhiều tiền "khuất núi" hai tay trắng
Lắm bạc "về trời" cũng bỏ đi

Sang hèn chung giỏ bằng nhau cả
Cõi tạm được thua chỉ cái bì
Nhân đức từ tâm xin gắng giữ
Hiểu mình tin bạn chớ hồ nghi

Cho qua tất cả đời thanh thản
Ngày đến sân thơ tối ngáy khì
Đã biết xin đừng toan tính nữa
Giàu mà bất chính giẫm lên đi

16/10/2014
Tuyen45

Lệ Hà
17-10-2014, 07:51 PM
http://www.misa.com.vn/Portals/0/Upload2013/gmailcom/Images/bay_tai_chinh.jpg




ĐỪNG TOAN TÍNH
---*---
Đố kỵ ghét ghen được cái chi ?
Ganh đua giả dối để làm gì ?
Nhiều tiền "khuất núi" hai tay trắng
Lắm bạc "về trời" cũng bỏ đi

Sang hèn chung giỏ bằng nhau cả
Cõi tạm được thua chỉ cái bì
Nhân đức từ tâm xin gắng giữ
Hiểu mình tin bạn chớ hồ nghi

Cho qua tất cả đời thanh thản
Ngày đến sân thơ tối ngáy khì
Đã biết xin đừng toan tính nữa
Giàu mà bất chính giẫm lên đi

16/10/2014
Tuyen45



TUỔI THƠ

Hôm nay cháu học được điều chi,
Lúc kẻng ra chơi thấy những gì?
Đánh đũa nhảy nhà hay trốn kiếm
Bà thương âu yếm kể nghe đi

Ngồi kế nhà giàu khoe áo mới
Cháu ngoan ráng học chớ so bì
Tiền ăn buổi sáng nằm đâu nhỉ
Tính bạn chân thành tớ chẳng nghi

Thể dục mờ sương cùng chạy bộ
Đau chân vấp té chỉ cười khì
Nắm tay vui vẻ tung tăng bước
Tổng kết cuối năm lãnh thưởng đi!

Lệ Hà

tuyen45-ad
29-10-2014, 05:04 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/tu-vi-12-cung-hoang-dao-chu-nhat-ngay-2482014-6493.jpg




NGÀY CHỦ NHẬT
---*---
(THƠ 8 CHỮ)

Em yêu anh, em quý ngày chủ nhật
Sớm mai dậy anh đến đón em đi
Mời ăn phở, sắm đồ cho thích thật
Suốt cả ngày em chẳng lúc cô đơn
***
Tôi chẳng yêu ai, tôi ghét chủ nhật
Bởi một ngày dài chẳng chỗ mà đi
Quẩn quanh phố thị đúng là chán thật
Một mình thơ thẩn, một mình lẻ đơn.

24//10/2014
Tuyen45

Lệ Hà
29-10-2014, 08:18 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/tu-vi-12-cung-hoang-dao-chu-nhat-ngay-2482014-6493.jpg




NGÀY CHỦ NHẬT
---*---
(THƠ 8 CHỮ)

Em yêu anh, em quý ngày chủ nhật
Sớm mai dậy anh đến đón em đi
Mời ăn phở, sắm đồ cho thích thật
Suốt cả ngày em chẳng lúc cô đơn
***
Tôi chẳng yêu ai, tôi ghét chủ nhật
Bởi một ngày dài chẳng chỗ mà đi
Quẩn quanh phố thị đúng là chán thật
Một mình thơ thẩn, một mình lẻ đơn.

24//10/2014
Tuyen45


NGÀY CHỦ NHẬT

Anh yêu em, anh thích ngày chủ nhật
Nắng hồng lên xe đạp chúng ta đi
Ăn hủ tiếu cả ngày chơi vui thật
Bên anh rồi em chẳng thấy lẻ đơn

Suốt một tuần tôi mê ngày chủ nhật
Bởi thích câu rủ bạn xách cần đi
Ao thu lặng, giỏ đầy, nhiều cá thật
Có láng giềng chẳng cảm thấy cô đơn!

Lệ Hà

tuyen45-ad
02-11-2014, 12:11 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/4aacf007_ba_tinh_yeu5b15d.jpg




MỐI TÌNH SÓNG - CÁT
---*---
(THƠ 8 CHỮ)

Đã là sóng không có quyền yêu cát
Sẽ vụn tan tia hy vọng mỏng manh
Bởi lẽ sinh ra phận số chẳng lành
Đành chấp nhận hay chung thành yêu cát ?
***
Tình yêu kết quả biết đầy ngang trái
Cứ dấn thân vô hay tự rút nào ?
Buông cát ra hay cố giữ ôm vào ?
Sóng hỏi thế mà lệ trào khóe mắt .

24/10/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
03-11-2014, 01:49 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/1350470555-satphu4.jpg



ĐỪNG ĐỤNG VÀO QUÁ KHỨ
---*---
(THƠ 7 CHỮ)

Xót thương nào rồi cũng qua đi
Đau khổ nào cũng vào quá khứ
Khi qua rồi chớ đừng níu lại
Giữ làm chi lệ đậm tràn mi
***
Hãy cười với cuộc đời gian khó
Đừng đụng vào kỷ niệm buồn đau
Hãy để trầm u trôi vào dĩ vãng
Còn lại gì chính là ta có.

24/10/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
04-11-2014, 08:03 AM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734213/meo_soi_guong_500.jpg




TẤM GƯƠNG SOI
---*---
"ĐỨC - TÀI" hai chữ sáng ngời
Rèn tâm luyện chí cho đời thăng hoa
Tấm gương nhắc nhở trẻ già
Mỗi ngày hãy đứng soi ta chính tà

1/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
06-11-2014, 09:53 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/hoasung.jpg






NHỤY HOA
---*---
Ẩn mình sau những cánh hoa
Sắc màu của nhụy kiêu sa giữa trời
Đẹp xinh như những nụ cười
Tỏa hương quyến rũ để người tặng nhau.

30/10/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
09-11-2014, 11:45 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/thay-10-e3259.jpg




NGHE THẦY GIẢNG VĂN
---*---
Ngồi nghe thày giảng mỗi ngày
Giọng trầm tha thiết đắm say tình người
Lời văn mặn chát mồ hôi
Lúa đồng xanh tốt đất trời bao la

An ninh độc lập nước nhà
Có xương chiến sĩ đất pha máu đào
Biên cương gió thổi rì rào
Biển xanh lặng sóng công bao anh hùng

Lớp trường mái ấm tình chung
Đàn em cắp sách ung dung ra vào
Công bao thế hệ đồng bào
Thày trò ta hưởng tự hào hôm nay

Mỗi người giờ nguyện chung tay
Dựng xây Tổ Quốc mỗi ngày đẹp hơn.

8/11/2014
Tuyen45

Lệ Hà
09-11-2014, 05:16 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/thay-10-e3259.jpg




NGHE THẦY GIẢNG VĂN
---*---
Ngồi nghe thày giảng mỗi ngày
Giọng trầm tha thiết đắm say tình người
Lời văn mặn chát mồ hôi
Lúa đồng xanh tốt đất trời bao la

An ninh độc lập nước nhà
Có xương chiến sĩ đất pha máu đào
Biên cương gió thổi rì rào
Biển xanh lặng sóng công bao anh hùng

Lớp trường mái ấm tình chung
Đàn em cắp sách ung dung ra vào
Công bao thế hệ đồng bào
Thày trò ta hưởng tự hào hôm nay

Mỗi người giờ nguyện chung tay
Dựng xây Tổ Quốc mỗi ngày đẹp hơn.

8/11/2014
Tuyen45



MONG ƯỚC

Đạp xe đến lớp hàng ngày
Ven đường hoa dại hương say lòng người
Đường xa dù đẫm mồ hôi
Ngắm đồng lúa chín mây trời bao la

Mái tranh trường lớp quê nhà
Bờ tre bao bọc giữa hoa mai đào
Chiều nghiêng lá động xạc xào
Thanh bình yên ả nhớ bao anh hùng

Ngôi trường như mái nhà chung
Hương đồng gió thoảng mơ cùng trăng sao
Nghĩa ân bao lớp đồng bào
Sẻ chia ấm lạnh tuôn trào hôm nay

Góp chung muôn vạn bàn tay
Tim hòa nhịp đập tháng ngày an vui.

Lệ Hà

Lệ Hà
09-11-2014, 07:53 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZAwoJBR_9CJqkgi9zcI8KyfThnpUjk cZxQJAVhurNhTss4fi_FA


BIỂN RỘNG

Trường Sa biển rộng mênh mông
Gửi anh chiến sĩ đôi dòng mến thương
Ngày đêm gìn giữ biên cương
Nắng mai gió lộng trùng dương an bình.

Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
10-11-2014, 08:57 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZAwoJBR_9CJqkgi9zcI8KyfThnpUjk cZxQJAVhurNhTss4fi_FA



BIỂN RỘNG

Trường Sa biển rộng mênh mông
Gửi anh chiến sĩ đôi dòng mến thương
Ngày đêm gìn giữ biên cương
Nắng mai gió lộng trùng dương an bình.

Lệ Hà




GỬI ANH CHIẾN SĨ

Gửi anh chiến sĩ người Mông
Chiều đông biến giới mấy dòng yêu thương
Tuần tra cầm chắc dây cương
Giữ cho tổ quốc quê hương thái bình.

TXS 10/11/2014

Lương Tú
10-11-2014, 02:34 PM
http://4.bp.blogspot.com/-sVEMTBGGwWM/VF9qj-Ey-fI/AAAAAAAAArc/eGsGWfj9ct8/s1600/aoyem.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-sVEMTBGGwWM/VF9qj-Ey-fI/AAAAAAAAArc/eGsGWfj9ct8/s1600/aoyem.jpg)


HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
---*---
Em từ nước mặn ruộng đồng chua
Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
Không son mắt mộc thắm hoa mua
Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
Hút hết hồn tôi vào mộng ảo
Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.

8/11/2014
Tuyen45


Giáng tiên

Kỷ niệm theo hoài vị khế chua
Thương sao má thắm chốn quê mùa
Môi cười lãng mạn cho đời chuộng
Mắt liếc đa tình để gió mua
Áo cộc che đồi cho bướm lượn
Chân trần lộ dáng để trăng ưa
Đầm sen tiên nữ hòa nhân thế
Khiến đám trai thanh vớ phải bùa

Vancali 11.9.14

http://s30.postimg.org/d73m1dc3l/Giang_tien.jpg


BÔNG SEN QUÊ

Miệng nở tươi cười biết chẳng chua
Dò chân lặn lội hái sen mùa
Bông tròn dấu kỹ ai chào bán
Gối mịn che hờ khách hỏi mua
Yếm mặc đơn sơ nhìn thật thích
Khăn vòng giản dị ngó rành ưa
Người qua ngắm mãi mà thôi bước
Hút cả hồn thơ bởi mộng bùa.

Lương Tú

http://s7.postimg.org/5ax3wejjf/Linh_bua.jpg


QUẢ CHUA

Cứ tưởng rằng mình chén quả chua
Nhìn em rỏ dãi giống mưa mùa
Mơ cùng dẫn bé qua vườn ổi
Ước sẽ đưa nàng ghé bụi mua
Mặc sức đùa vui đằm giấc mộng
Tha hồ nghịch giỡn đắm tình ưa
Trao nhau nụ thắm lòng mừng rỡ
Quấn quýt nào lơi tựa vướng bùa.

Lương Tú

tuyen45-ad
12-11-2014, 01:44 PM
SỢ NHẤT
---*---
Sợ nhất trong tuần là chủ nhật
Em đòi nũng nịu giục đi chơi
Vào hàng đặc sản, sang siêu thị
Cái túi viêm màng bụng nép rồi.

1/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
12-11-2014, 01:47 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55218109-1235004567-giandoi1.jpg




XIN ĐỪNG
---*---
Xin đừng gần mặt cách lòng
Nghĩa xưa bạn cũ đổ dòng sông trôi
Mong chờ chi nữa người ơi
Luyến lưu cố níu cũng rồi nhạt phai

1/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
12-11-2014, 01:49 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-KIUZfUKvasA/UcfOwICGA1I/AAAAAAAAAIU/MGW3O1i55xg/w826-h553-no/PhongLan+%252880%2529.jpg




SẮC MÀU
---*---
Sắc màu hoa nở tặng đời
Ngạt ngào tỏa ngát dâng người nhụy hương
Hoa tàn quả đã lên vương
Tắm mình trong nắng đón sương gió trời

Mai ngày trái chín tặng người
Vị hương của đất bao đời máu xương.

1/11/2014
tuyen45

tuyen45-ad
12-11-2014, 01:53 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1.jpg



THỜI TUỔI NGỌC
---*---
Dòng thương bên đục bên trong
Nước xanh cá lội thong dong tháng ngày
Như thời tuổi ngọc thơ ngây
Yêu thương hai đứa đong đầy đắng cay.

10/11/2014
Tuyen45

KỶ VẬT TÌNH XƯA
---*---
Người đi kỷ vật còn đây
Mà tình dang dở tháng ngày lẻ đôi
Bờ Thương hết đứng lại ngồi
Con thuyền năm ấy dạt trôi bến nào ?

10/11/2014
Tuyen45

LỆ ĐONG TÌNH ĐẦU
---*---
Chiều ngâu lúc đậm lúc thưa
Nhìn trời u ám sầu mưa ngập lòng
Xuân thì đương độ tơ hồng
Mà sao trắc trở lệ đong tình đầu

10/11/2014
Tuyen45

NỖI LÒNG NGƯỜI XA
---*---
Đường làng xưa rợp bóng tre
Ta mình hai đứa đêm hè đi chung
Giờ đây cách biệt ngàn trùng
Sân đình thổn thức nỗi lòng người xa.

11/11/2014
Tuyen45

DƯỚI GỐC ĐA LÀNG
---*---
Ngày xưa dưới gốc đa thề
Dù đi cuối đất vẫn về cố hương
Tuổi xuân khắp nẻo cùng đường
Làng quê hai chữ tình thương ngập tràn.

11/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
12-11-2014, 01:59 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1.jpg




CỔ KIM
---*---
Cổ kim vẫn thế đúng rồi
Đồng tiền hai mặt chính người tạo ra
Thế rồi quay lại hại ta
Anh em đánh lộn cửa nhà phân minh.

5/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
12-11-2014, 02:10 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8.jpg



ĐỨC - TÀI
---*---
"Đức - Tài" buộc phải lìa đôi
Đức là tượng đất chỉ ngồi nhìn xôi
Tài mà mất đức ôi thôi
Lên chùa cướp oản ngồi xơi tỳ tỳ.

5/11/2014
tuyen45

Trần Như Chuyên
16-11-2014, 11:57 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8.jpg



ĐỨC - TÀI
---*---
"Đức - Tài" buộc phải lìa đôi
Đức là tượng đất chỉ ngồi nhìn xôi
Tài mà mất đức ôi thôi
Lên chùa cướp oản ngồi xơi tỳ tỳ.

5/11/2014
tuyen45


Được-Mất

Tài là kho báu trời ban
Đức kia: Tài sản trần gian dễ gì...
Sao không cùng một hướng đi
Bao đời nay mãi so bì vẫn chưa...

Người có Tài đã hiếm, người có Đức hiếm hơn. Phàm người có tài lại thường thất đức thế mới tiếc chứ !

tuyen45-ad
18-11-2014, 03:17 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8.jpg


ĐỨC - TÀI
---*---
"Đức - Tài" buộc phải lìa đôi
Đức là tượng đất chỉ ngồi nhìn xôi
Tài mà mất đức ôi thôi
Lên chùa cướp oản ngồi xơi tỳ tỳ.

5/11/2014
tuyen45


Được-Mất

Tài là kho báu trời ban
Đức kia: Tài sản trần gian dễ gì...
Sao không cùng một hướng đi
Bao đời nay mãi so bì vẫn chưa...

Người có Tài đã hiếm, người có Đức hiếm hơn. Phàm người có tài lại thường thất đức thế mới tiếc chứ !




TRỜI BAN
---*---
Trời ban kho báu là Tài
Đất sinh nuôi Đức còn ai luận bàn
Thế mà trên cõi trần gian
Tài chen lấn Đức bao ngàn đời nay

Đúng là đã thật tiếc thay
Tài thường bảo Đức là mày ngu lâu
Đức cười tâm đắc vuốt râu
Thôi ta hòa hợp cùng nhau xây đời

Ước nguyện Đức nhỏ thế thôi
Mong Tài bình tĩnh mình ngồi đổi trao.

18/11/22014
Tuyen45

tuyen45-ad
22-11-2014, 02:02 PM
TỨ TUYỆT CHÙM THƠ 37 / Tuyen45


http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_9_0.jpg



NGẮM NHUYỆT SUÔNG
---*---
Bản nhạc côn trùng chẳng lúc buông
Sương đêm mờ ảo cảnh u buồn
Canh trường thao thức nằm không ngủ
Dậy bước qua thềm ngắm nguyệt suông.

15/11/2014
Tuyen45

VẾT ĐAU
---*---
Em giận, em hờn chẳng đẹp đâu
Đôi mày nhíu lại dạ anh sầu
Bao người đã bảo lòng em xấu
Chọc thẳng tim anh một nhát đao.

15/11/2014
Tuyen45

LIỄU RỦ CHIỀU NGÂU
---*---
Ngâu về liễu rủ giữa chiều buông
Tựa cửa em ngồi mắt đượm buồn
Ngán ngẩm nhìn trời đau thắt dạ
Hằn sâu nỗi nhớ tái tê lòng.

15/11/2014
Tuyen45

CHIỀU NGÂU
---*---
Ảm đạm chiều ngâu mắt lệ tuôn
Chia tay ngày ấy dạ thêm buồn
Anh vào mặt trận đi không hẹn
Em ở quê nhà nhớ lại thương

15/11/2014
Tuyen45

LÚC CHIỀU TÀ
---*---
Xuống núi chiều nay bóng đã tà
Biển xanh sóng vỗ giục lòng ta
Cồn cào đáy dạ khơi niềm nhớ
Trỗi dậy trong tim kỷ niệm xa.

15/11/2014
Tuyen45

BẾN THƯƠNG
---*---
Quạnh vắng bờ sông đứng đợi buồn
Đục trong nước chảy lệ dòng tuôn
Sang đò thuở ấy người sai hẹn
Thuyền cũ cắm sào giữa bến thương.

16/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
23-11-2014, 02:56 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/baogio10.jpg




BẾN ĐỜI
---*---
Bờ thương chiều muộn sương mờ
Đôi dòng trong đục hững hờ lặng trôi
Hoàng hôn nắng quái tình tôi
Xóa nhòa quá khứ chuyện đời chơi vơi

Phận duyên cũng bởi số trời
Quẩn quanh chiếc lá tả tơi giữa dòng
Thân này hiu hẩm long đong
Lênh đênh con nước trong lòng chênh chao

Tháng ngày những ước cùng ao
Bình minh lóe sáng lại vào đêm đen
Bến đời mong được bình yên
Mà sao con sóng trào lên dập vùi.

22/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
24-11-2014, 10:40 PM
http://phaply.net.vn/wp-content/uploads/2011/02/25022011-hoa-than-410x279.jpg




TINH TƯỚNG
---*---
Tinh vi cũng chỉ xó nhà
Mắt nhìn thiển cận miệng đà ba hoa
Tự tay vỗ ngực nhất ta
Mấy đồng bạc lẻ tưởng là đã sang

Ngồi đâu cũng chỉ nói ngang
Huyênh hoang tự đắc hiểu xa biết gần
Thực tình chỉ đáng thằng đần
Văn lùn ngắn học tiểu nhân bất tài

Thế mà tinh tướng ra oai
Nhìn đời một mắt chẳng ai bằng mình
Những người như thế đáng khinh
Lừa thầy phản bạn đâu tình nghĩa chi.

22/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
25-11-2014, 07:17 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-lDOEBPnA1bA/UPjNBWhxIxI/AAAAAAAAB1E/HxkoPWsn-8M/w497-h373/photo.jpg





HÃY NHÌN THẾ SỰ
---*---
Hãy nhìn thế sự người ơi !
Đương thời ối kẻ nói lời mỹ hoa
Miệng thì ngậm độc mãng xà
Phun ra cả đống hại "Nhà" hại ta.

25/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
25-11-2014, 07:59 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/CnWngohd7OmCXXrgAyMG/Image/2014/04/gia-6414-10ceb.jpg




CÓ TRÒN ĐƯỢC KHÔNG ?
---*---
Bây giờ anh lại về son
Em còn một nửa có tròn được không ?
Dẫu rằng em trả lời không
Thì anh vẫn quyết bỏ công đi cùng

Tới khi em tỏ lòng mừng
Chúng mình hai đứa ta cùng chung chăn.

10/10/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
27-11-2014, 11:02 PM
http://img2.blog.zdn.vn/38180091.jpg




TÌNH TA
---*---
Tình ta nắng trải mưa chan
Bao năm xa cách thở than sụt sùi
Buồng riêng thao thức ngậm ngùi
Ước gì mình được sóng đôi chung giường.

25/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
02-12-2014, 08:38 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Mai2_1a8d8.jpg




SỰ ĐỜI
---*---
Thiếu thời em đẹp em xinh
Hoa khôi đồng nội thực tình anh say
"Bướm ong " vây bủa suốt ngày
Mà sao em vẫn đến nay chưa chồng

Thuở xưa đôi má em hồng
Giờ đây tái xám vết lồng muội nhang
Đời hoa sớm nở chiều tàn
Thế gian phận bạc hồng nhan sự đời

Như dày có số có đôi
Thân em lẻ bóng đơn côi như là...
Ngày xưa kênh kiệu kiêu sa
Nhận yêu sau đá đít ba, bảy chàng

Tưởng là cong cớn cao sang
Ngờ đâu vay trả lệ làng trả vay.

29/11/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
07-12-2014, 03:44 PM
http://hongquang.vnweblogs.com/gallery/5619/previews-med/soi%20g%C6%B0%C6%A1ng.jpg




LỜI TỔ TIÊN
---*---
Tổ tiên xưa đã dạy rồi
Cháu con chẳng học đua đòi thói hư
Những lời dạy bảo nhân từ
Rèn tâm tu đức tỏ như trăng rằm

Bao điều thánh đã khuyên răn
Nước chảy đầu vịt tháng năm phí hoài
Đôi lời nhắn nhủ một hai
Trước gương hãy đứng soi ai chính tà.

5/12/2014
Tuyen45

thugiangvu
11-12-2014, 04:56 AM
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2011/2/20/20/83577/4d61185e_209e6b3b_ww.thanghuong3011.tk_4.gif


Đông về theo gió heo may

Tuyết trắng khung trời lạnh buốt tay
Trời xa xứ lạ dáng hao gầy
Hàng tre quê mẹ còn xanh thắm
Biết đến bao giờ về thăm đây

Thả mộng ươm thơ ngắm áng mây
Bờ đê ruộng lúa nước đong đầy
Đòng đòng trổ ngọn thơm man mát
Thương lắm câu hò lặng đắm say !

thu giang vũ

Ché thăm huynh Tuyên 45, kính chúc huynh Giáng sinh an lành , may mắn.
Thugiang vũ

tuyen45-ad
13-12-2014, 10:58 PM
http://aptrungga.com/uploads/news/2011_09/vitsieutrung.jpg[/IMG[IMG]http://ictpress.vn/uploads/imagecache/center-image/7_lu-vit-tam-bien-nhu-tam-o-ao-nha_dao_co_lin.jpg


TRỨNG ĐI DẠY VỊT
---*---
Đương thời bao kẻ bất tài
Lại còn vênh váo chê bai khinh người
Nói ra thiên hạ tức cười
Trứng đi dạy vịt lội bơi kiếm mồi.

1/12/2014
Tuyen45

BÌNH DỊ
---*---
Sống đời bình dị người yêu
Nói lời khiêm tốn chẳng điều quan liêu
Nếu mà tự đại tự kiêu
Khác chi đốt lửa tự thiêu chính mình.

1/12/2014
Tuyen45

AI ƠI
---*---
Ai ơi ! sống ở trên đời
Xin đừng lèo lá để người coi khinh
Ta nên hiểu bạn biết mình
Biết sai, biết đúng nghĩa tình bền lâu.

1/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
15-12-2014, 10:01 PM
TÌNH XƯA
---*---
Tình dù muối mặn gừng cay
Vẫn còn một góc tim này ghi sâu
Đố ai xóa sạch trong đầu
Mối tình dang dở thành màu trắng tinh
Dẫu rằng có cố biện minh
Người xưa vẫn hiện khi mình ta thôi.

13/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
16-12-2014, 10:07 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/B%C3%A1c_xe_%C3%B4m_ch%E1%BB%9F_kh%C3%A1ch.jpg



XE ÔM
---*---
Xe ôm gặp lại người xưa
quên tiền quên cả nắng mưa-sẵn sàng
Dù rằng em đã sang ngang
Ta còn nghĩa bạn vương mang suốt đời
Mai sau dẫu có về trời
Tình xưa bạn cũ vẫn thời mang theo.

13/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
23-12-2014, 08:08 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1_0_0_0.jpg




LỤC BÁT TỨ TUYỆT (CHÙM THƠ 40) / Tuyen45

CON HƯ
---*---
Con hư tại mẹ cưng chiều
Cháu hư cũng bởi bà nhiều quà cho
Dạy con từ thuở tập bò
Mai sau khôn lớn tự lo lấy mình.

9/12/2014
Tuyen45

THƯƠNG EM
---*---
Thương em má phấn môi hồng
Đợi người ra trận mà không lấy chồng
Em đâu phải gái nông bông
Chính chuyên nên đã phòng không một mình

3/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
23-12-2014, 08:16 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1_0_0_0_0.jpg




TỨ TUYỆT / CHÙM THƠ 41 / Tuyen45


ĐÊM ĐÔNG
---*---
Thức dậy canh khuya ngắm nguyệt tà
Đêm đông lạnh giá thấu lòng ta
Thương người tình cũ nơi xa lạ
Xót cảnh bạn xưa mắt lệ nhòa.

9/12/2014
Tuyen45

CHÍ LÀM TRAI
---*---
Khói lửa chiến tranh tỏ chí trai
Thư tình bạn gái ba lô cài
Hẹn ngày thắng lợi vui duyên mới
Tổ quốc thanh bình thỏa đắm say.

14/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
29-12-2014, 02:41 PM
http://nonghoc.com/nonghoc/UploadsAuto/HoaPhongLan_6.jpg





NHỦ MÌNH
---*---
Mỗi người hãy tự nhủ mình
Sống sao có nghĩa, có tình với nhau
Vốn đời đã lắm khổ đau
Hãy đem nhân đức bắc cầu thương yêu.

14/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
30-12-2014, 10:46 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1_0_1_0.jpg



RĂN MÌNH
---*---
Trách người chẳng biết răn mình
Háo danh bội bạc chẳng tình nghĩa chi
Sống đời tráo trở thị phi
"Khi ra nghĩa địa" chắc đi một mình.

25/12/2014
Tuyen45

ĐƠM CHUYỆN
---*---
Sống đời đã lắm khổ đau
Mà sao chẳng biết giúp nhau giải sầu
Lại đi nhòm ngó nịnh tâu
Đặt điều đơm chuyện dập đầu người ngay.

25/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
31-12-2014, 07:16 PM
http://treobangron.com/wp-content/uploads/2014/11/in-bang-ron-chuc-mung-nam-moi-2015.jpg

tuyen45-ad
05-01-2015, 11:33 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/13-424602-1368130914_500x0.jpg




VƯỜN XUÂN
---*---
Tháng giêng thắm nở hoa đào
Mầm xanh lộc biếc lối vào tim ai ?
Cánh hồng đọng giọt sương mai
Vườn xuân mận trắng chỉ hai đứa mình...

31/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
08-01-2015, 12:01 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/PHOTO-LYVOPHUHUNG-29-resi-9383-1419818748.jpg




VƯỜN TÌNH
---*---
Xuân về hoa nở muôn nơi
Đào mai khoe sắc rạng ngời núi sông
Vườn xuân như mặc áo hồng
Tình xuân thắm thiết rượu nồng chia vui

Xuân xưa lòng những bùi ngùi
Xuân nay trai gái niềm vui dạt dào
Nói cười rộn rã thanh tao
Ngày xuân trảy hội đường vào trái tim.

1/1/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
08-01-2015, 10:07 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/hoa-lan-dep-1.jpg




CHÍ TRAI
---*---
Làm trai luyện chí giữa trường đời
Đạn nổ bom rơi miệng vẫn cười
Đói khổ nghèo nàn sau hậu chiến...
Tình yêu nở rộ ở muôn nơi.

23/12/2014
Tuyen45

BÓNG HẰNG NGA
---*---
Vằng vặc trăng rằm sáng trước nhà
Ngọn cau thấp thoáng bóng hằng nga
Nhà bên o gái còn chưa ngủ
Lấp ló sau rèm ngắm trộm ta.

25/12/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
10-01-2015, 09:35 PM
http://webdata.vcmedia.vn/webdata/100/cdd7ebvuondaonhattannhuomhongx.jpg




HẸN HÒ MÙA XUÂN
---*---
Vườn xuân hương bưởi hương cau
Thúc trai giục gai mau mau hẹn hò
Sân đình thủ thỉ nhỏ to
Em về báo mẹ sớm cho thăm nhà.

1/1/2015
Tuyen45

DU XUÂN
---*---
Xuân sang đỏ thắm sắc đào
Du xuân bước dạo ai cùng bên ai
Xuân về nắng ấm ban mai
Nhớ thời tuổi ngọc áo dài du xuân.

1/1/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
17-01-2015, 12:03 PM
http://nguyenxuantu.vnweblogs.com/gallery/6397/Mua%20Xuan%204.jpg




XUÂN CHÚC
---*---
Xuân về, xuân chúc bạn gần xa
Đón tết vui xuân hạnh phúc nhà
Giáp Ngọ xuân qua mùa trái ngọt
Ất Mùi xuân đến hẹn thăng hoa.

9/1/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
17-01-2015, 12:35 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/blossom3.png




XUÂN
---*---
Lộc xuân xanh mướt núi đồi
Bụi mưa xuân phủ trắng trời quê hương
Hơi xuân tỏa khắp nẻo đường
Hoa tươi xuân tặng người thương năm nào

Gió xuân khe khẽ thì thào
Gái trai xuân đến ngỏ trao duyên tình
Mùa xuân cảnh vật đẹp xinh
Nắng vàng xuân ấm ta mình thêm xuân.

7/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
17-01-2015, 12:39 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/64156895.png




TỰ TRÁCH
---*---
Người ta đò cập bến tình
Ta thì lỡ bước một mình lẻ đôi
Gian phòng trống vắng đơn côi
Trách ta tự chuốc cả đời đa mang.

12/1/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
17-01-2015, 12:43 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/64156895.png




TỰ TRÁCH
---*---
Người ta đò cập bến tình
Ta thì lỡ bước một mình lẻ đôi
Gian phòng trống vắng đơn côi
Trách ta tự chuốc cả đời đa mang.

12/1/2015
Tuyen45



BẠC TÌNH
---*---
Người xưa đã phụ bạc mình
Bây giờ quay lại còn tình nghĩa chi
Khó khăn ngoảnh mặt quay đi
Khi vui lại đến nói gì nữa đây ?

14/1/2014
Tuyen45

CẠP LẠI
---*---
Xuân thì đứt gánh giữa đường
Hoàng hôn gặp lại người thương năm nào
Chuyện tình cửa ngỏ ra vào
Ta mình góp gạo xáo xào cơm chung

15/1/2015
Tuyen45

LẺ ĐÔI
---*---
Từ ngày ngoảnh mặt quay đi
Người vui duyên mới ta thì lẻ đôi
Giận hờn thua thiệt đủ rồi
Nay vào mạng ảo tìm người sẻ chia.

15/1/2014
Tuyen45

GIÀ KÉN
---*---
Xuân thì kén cá chọn canh
Thu tàn lá rụng còn cành chơ vơ
Tháng ngày ra ngẩn vào ngơ
Tìm trang mạng ảo làm thơ vịnh mình.

15/1/2015
Tuyen45

TÌM LẠI NGÀY XƯA
---*---
Ta về tìm lại ngày xưa
Cái thời đi học tuổi vừa sang xuân
Cổng trường em đứng tần ngần
Áo mưa một tấm đầu trần đi chung.

15/1/2015
Tuyen45

ĐẸP ĐÔI
---*---
Đào mai cánh mỏng xinh xinh
Đẹp trai anh đứng sân đình càng xinh
Có em má áp chung tình
Duyên ta thêm thắm chúng mình đẹp đôi.

15/1/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
03-02-2015, 04:20 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/docsach.jpg



NHÌN TRỘM
---*---
Trăng vàng tỏa sáng dọc hiên nhà
Cây bưởi bên thềm bóng nguyệt nga
Cửa sổ láng giềng đang hé ngỏ
Sau rèm cô gái núp nhìn ta.

16/1/2014
Tuyen45

THỎA LÒNG
---*---
Cúc tần hàng giậu cánh hai nhà
Mờ ảo bên hè chếch bóng nga
Vạch lá ngó sang phòng cửa ngỏ
Ngắm em ngồi đó thỏa lòng ta.

16/1/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
03-02-2015, 04:23 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1_0_2_1.jpg




ĐÂU NGỜ
---*---
Ta mình đã hứa cùng nhau
Xây đời hạnh phúc tím màu thủy chung
Đâu ngờ bình vỡ cả vung
Mỗi nơi mỗi mảnh bay tung khắp trời.

22/1/2015
Tuyen45

VỠ MỘNG
---*---
Biết sai chẳng sửa được rồi
Ván thuyền đã đóng buông xuôi theo dòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Tình ta vỡ mộng đau trong tim này.

22/1/2015
Tuyen45

Trần Như Chuyên
03-02-2015, 09:09 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/docsach.jpg



NHÌN TRỘM
---*---
Trăng vàng tỏa sáng dọc hiên nhà
Cây bưởi bên thềm bóng nguyệt nga
Cửa sổ láng giềng đang hé ngỏ
Sau rèm cô gái núp nhìn ta.

16/1/2014
Tuyen45

THỎA LÒNG
---*---
Cúc tần hàng giậu cánh hai nhà
Mờ ảo bên hè chếch bóng nga
Vạch lá ngó sang phòng cửa ngỏ
Ngắm em ngồi đó thỏa lòng ta.

16/1/2014
Tuyen45


Ngủ rồi

Gió lách rèm đêm ửng trái nhà
Đầu cành nguyệt quế ngậm Hằng Nga
Nhà bên nến sáng sao chưa hé
Mấy cánh hoa bay chẳng hiểu ta…

tuyen45-ad
05-02-2015, 11:29 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/22_15_13_43_918_3.jpg





VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
(SONG TỨ BÁT)

Về hội thơ đường
Lạng Thương Phủ Lạng
Thành cổ Xương Giang vui bạn vui bè.

2/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
06-02-2015, 10:13 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/22_15_13_43_918_3.jpg





VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
(SONG TỨ BÁT)

Về hội thơ đường
Lạng Thương Phủ Lạng
Thành cổ Xương Giang vui bạn vui bè.

2/2/2015
Tuyen45



Thơ đường bát cú
Cậu tú lắc đầu
Nghe đâu quên luật khấn cầu gặp may.

4/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
07-02-2015, 04:40 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/22_15_13_43_918_3.jpg





VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
(SONG TỨ BÁT)

Về hội thơ đường
Lạng Thương Phủ Lạng
Thành cổ Xương Giang vui bạn vui bè.


Thơ đường bát cú
Cậu tú lắc đầu
Nghe đâu quên luật khấn cầu gặp may.

4/2/2015
Tuyen45




Thơ đường nhiều luật
Người chơi lắm tật
Đôi khi nói thật đã phật lòng nhau.

7/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
08-02-2015, 03:35 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/3549e3baaa377a.img_.jpg




BẤT HẠNH
---*---
(SONG TỨ LỤC BÁT)

Vợ chồng chủng chẳng
Thượng cẳng chân tay
Chồng ham tửu sắc men say
Vợ nhìn ngoa miệng văng ngay tục tằn

Cục cằn đánh lộn
Lộn xộn cửa nhà
Láng giềng được thể gièm pha
Vợ chồng lãnh đủ thứ mà tạo ra.

8/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
08-02-2015, 04:09 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1_0_2_1.jpg



CHÙM THƠ SONG TỨ BÁT

XUÂN VỀ
---*---
Xuân về hoa nở
Em thơ hớn hở
Mẹ cha than thở ra chợ lại về.

27/1/2015
Tuyen45


Vác cuốc ra đê
Vạc sề rau má
Như người Thanh Hóa xưa "phá đường tàu".

Xã trưởng càu nhàu
Dân đâu tệ thế
Nhưng thôi mặc kệ bảo vệ đường ray

Bởi hết ruộng cày
Dạ dày lại rỗng
Đường tàu bỏ trống chẳng có người trông

Rau má từng vồng
Mọc trong kẽ đá
Quanh năm xanh lá tốt quá đi mà

Đâu phải là phá
Chỉ là lật đá
Đào cây rau má lót dạ mà thôi

3/2/2015
Tuyen45

Chớ có bảo tôi
Là người phá hoại
Chỉ đào cỏ dại vệ sinh đường tàu

Cán bộ làu bàu...
Dân đâu có thế
Ông sai thực tế đúng là quan liêu.

Hỏi nhỏ một điều
Đường tàu cỏ dại
An toàn thực tại là hại đến ai...

Cán bộ bảo sai
Anh hai cãi đúng
Thế là lúng túng phân xử kéo dài

Bao tháng năm hoài
Giữa sai và đúng
Thế là dân chúng khi túng lúc bần

Kể cả mùa xuân
Chẳng cần ai bảo
Cứ mang rổ sảo tràn xuống đường tàu

Phát cỏ kiếm rau
Người sau kẻ trước
Đâu cần nhà nước phát động thi đua

Suốt cả bốn mùa
Dù mưa, dù nắng
Đường dài trống vắng vẫn sạch vẫn thông

Chẳng đòi tiền công
Đâu trông tiền thưởng
Tự làm tự hưởng chẳng vướng đến ai.

8/2/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
14-02-2015, 09:05 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/3_7_1359625351_67_1359621277-imiss-50.jpg




THIẾU NỮ DẠO XUÂN
---*---
Vườn xuân ríu rít tiếng chim ca
Thiếu nữ dạo chơi nắng sớm tà
Giữa buổi ban mai trời lặng gió
Bướm vàng chao lượn ngắm đài hoa

Sương đêm còn đọng long lanh sáng
Cây gạo nở bông đỏ thắm cành
Gió thổi đung đưa như vẫy gọi
Mời chào khích lệ chị vàng anh\

Thì thầm nhè nhẹ như thôn nữ
Tựa tiếng oanh ca giữa núi ngàn
Má đỏ Bồ quân bao gợi cảm
Trong lòng rạo rực đến miên man

Bâng khuâng thiếu nữ dạ hằng mong
Hai đứa hẹn chờ cháy bỏng lòng
Anh đã ra đi từ thuở ấy
Làm duyên em đợi tháng ngày trông.

13/2/2015
Tuyen45

thugiangvu
18-02-2015, 06:10 AM
http://www.tranhsondaudep.com/components/com_joomgallery/img_originals/tranh_theo_mu_2/hoa_o__hoa_mai_55/hoa_mai__o_20120928_1271211257.jpg


Năm mới chúc xuân
Tết cận đến rồi
Đào Mai rực rỡ khắp trời
Lộc vào như nước niềm vui lại đầy.

Thu giang vũ

tuyen45-ad
18-02-2015, 06:56 PM
http://img.blogtamsu.vn/2015/02/loi-chuc-n%C4%83m-moi-2015-hay-va-y-nghia-danh-cho-nguoi-than-ban-be-blogtamsuvn4.jpg





XUÂN CHÚC
---*---
Xuân về mừng chúc bạn gần xa
Đón tết vui xuân hạnh phúc nhà
Giáp Ngọ xuân qua mùa trái ngọt
Ất Mùi xuân đến hẹn thăng hoa.

Tuyen45

tuyen45-ad
22-02-2015, 11:55 PM
http://static.chosaigon.com/images/products/2014/11/1415073158_vemaybaytet20152-zpse45fc2e4.jpg





CÂU ĐỐI TẾT
---*---

I - Xuân sang hạnh phúc bình an tới
Tết đến vinh hoa phúc lộc về
*
II - Năm mới an khang hưởng lộc tài
Xuân về thịnh vượng đời thăng hoa

12/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
24-02-2015, 04:01 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10997721_358688077659647_6230115541234349862_n.jpg ?oh=4ea70bf6e3a67d5342fd8810911d91ec&oe=554A2AC8&__gda__=1435113890_ec13c01dfc8ae4b1da0252977259d63 8




KHAI XUÂN
---*---
Khai xuân bà xã lên chùa
Còn ta ngồi mạng làm thơ tặng đời
Thơ mang hương sắc đất trời
Bướm hoa giăng díu ướm lời trao duyên.

24/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
26-02-2015, 12:03 AM
http://tuyenquang.gov.vn:2222/Image/image/BQLKDLSKML/tantrao.jpg



CÂY TÂM - CÀNH ĐỨC
---*---
Cây tâm tết đến chúc muôn nhà
Cành đức xuân về nở thắm hoa
Lộc tặng ông bà thêm tuổi thọ
Trái mừng con trẻ học vương xa.

25/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
27-02-2015, 12:02 PM
http://1.bp.blogspot.com/-rpUJizg0pLo/VNwq1KlrgkI/AAAAAAAABj8/5WuIHfxRGuI/s1600/hoa-anh-dao-sapa.jpg




HOA CƯỜI TIỄN ĐÔNG
---*---
Xuân về vui đến muôn nhà
Bích đào mai thắm bao hoa đua màu
Nhài lan huệ trắng thơm lâu
Tình người mái ấm nụ cười thanh tao

Chim trời ríu rít hót chào
Vầng dương tỏa sáng tự hào tổ tông
Đào cười vui tiễn tuyết đông
Tết về hội tụ núi sông đất trời.

27/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
27-02-2015, 07:42 PM
http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/pictures20122/thanh/12/chuvanan1.jpg?width=500





VIẾNG LỄ ĐỀN THỜ CỤ CHU VĂN AN
---*---
Trèo lên núi "Phượng" / Văn An
Chồn chân mỏi gối tưởng gần mà xa
Tâm nhang tay thắp lệ nhòa
"Văn An" cụ ngự tim ta hóa gần

Còn xa gương Cụ dương trần
Tựa bầu khí quyển sông Ngân giữa trời
Người đời đứng ngắm người ơi !
Tấm gương học rộng đức vời vợi cao

Cháu con học chẳng ra sao
Tài hèn đức rỗng mua cao chức quyền
Bám vào chân ghế leo lên
Lấy uy cậy thế ngồi trên tài hiền

Đầu xuân cũng đến đền thiền
Bỏ tiền công đức...thánh hiền chở che
Trường đời uẩn khúc éo le
Những gian cùng dối ong ve chính tà

Tấm gương cụ rộng bao la
Giữa trời nước Việt Ngân hà sáng soi
Đương thời Cụ cũng lẻ loi
Cuối đời treo ấn ẩn nơi đất này

Người đời truyền kiếp tiếc thay
Đức tài như núi đắng cay ngậm ngùi
Trèo lên thăm Cụ sụt sùi
Rưng rưng mắt lệ thơm mùi hương nhang

Nước nhà lớp học dọc ngang
Bao gương sáng chói đã mang trên tường
Cụ treo như thể luân thường
Bản tâu tấu trảm soi đường quan nha

Thật thà con tự nói ra
Đức tài cụ dạy ai mà theo đây..?
Cũng trèo núi, cũng nhìn mây
Mà sao con thấy mỗi ngày thêm xa...

27/2/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
04-03-2015, 11:59 PM
http://luongyhoangle.de/lyhl/images/stories/pics/quanho-6.jpg




NGÀY XUÂN TRẢY HỘI
---*---
Xuân về nắng trải đồng xanh
Lúa ngô tươi tốt đẹp nhành hoa mai
Ngày xuân sắc thắm đào phai
Hội làng trống giục gái trai rộn ràng

Con đò bẻ lái sang ngang
Chở đoàn quan họ thiếp chàng giao duyên
Dòng thương sóng vỗ mạn thuyền
Ô đen nón thúng dạo miền trung du

Em về nói nhỏ thày u
Trầu cau anh sắm hẹn thu thăm nhà
Dẫu rằng bến cách, quê xa
Nhưng anh đã hứa em đà chớ lo.

4/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
05-03-2015, 09:57 PM
http://www.anninhthudo.vn/uploaded/151/2015_03_05/img6516.jpg?width=500

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d10e1426b&view=fimg&th=14bf42aeb9220b33&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_i6yz6uqs0&safe=1&attbid=ANGjdJ_gPCeS93GW_IgKTxTu7P4jA5G0vOkj1km1lQr vUK2RzqM5xOJLB-qUKU6y9X9axkR4u74vPRt-R9IRp-g6T24xe0NW2hJhStgeGnCC6yiU83aqUoU8KIhKtd4&ats=1425730635401&rm=14bf42aeb9220b33&zw&sz=w1000-h557


https://lh3.googleusercontent.com/-wIXvq8cD2RE/VPwlu1ZXrII/AAAAAAAAEbc/KeW59w4JARM/w702-h527-no/P1030055.JPG


http://tuoitrethudo.vn/documents/10184/4358218/ngaytho.jpg/d43bf677-8092-4abf-be67-90904253149d?t=1425097951353




HỒN THƠ NƯỚC VIỆT
---*---
Văn Miếu hồn thơ ý quện vần
Nguyên Tiêu tỏa sáng sáng trời Xuân
Ông cha thuở trước ngời sông núi
Con cháu hôm nay tỏ nước Nam.

5/3/2015
Tuyen45



http://images.vnmedia.vn/images_upload/2015/vnm_2015_584789.JPG


http://congly.com.vn/resize.550x-/data/news/2015/3/5/83/SAM721928129JPG1425540070.jpg


http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2015/02/23/t9JfDaWV.jpg



http://www.anninhthudo.vn/uploaded/151/2015_03_05/img6487-001.jpg?width=500

tuyen45-ad
06-03-2015, 11:29 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/totinh-1373011713478-crop1373011730139p.jpg




ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
---*---
(Tặng L Q Đ)

Tìm về quê mẹ ta xưa
Kiếm người bạn gái, giậu thưa cúc tần
Bờ Thương ngày ấy tần ngần
Anh đi em ở đường trần hút heo

Xa trông những núi cùng đèo
Sương mai lạnh buốt lệ gieo suối ngàn
Cuộc đời nắng trải mưa chan
Dãi dầu sương gió tháng năm dạn dày

Nước da thừa nắng thân gầy
Đồng tiền núm má đổi thay sắc màu
Sương sa nhuộm trắng mái đầu
Thời gian tắm gội sắc màu chòm râu

Nhìn tôi người ấy âu sầu
Chân tay lúng túng để đâu cũng thừa
Căn nhà nắng thủng dột mưa
Ghế bàn ấm chén bỏ bừa mốc meo

Bàn thờ di ảnh đang treo
Thân sinh cha mẹ đã theo ông bà
Chị thì đi lấy chồng xa
Em đành ở vậy cửa nhà khói hương

Nghĩ rằng anh chẳng còn thương
Mười năm có lẻ chẳng vương vấn tình
Xứ người họ sống văn minh
Đèn mờ, tím ảo chữ trinh bất cần

Anh đi khắp nẻo xa gần
Nay về đất mẹ định mần chi đây ?
Bôn ba khắp nẻo trời mây
Giờ về quê mẹ thăm thầy thăm em

Quê người cuộc sống bon chen
Chợ phiên lừa lọc đồng tiền "cán cân"
Bao năm sống thiếu người thân
Nay về quê nội chỉ cần em thôi.

Kiếm tiền đã mỏi lắm rồi
Bạc đồng hai mặt chia đôi nghĩa tình
Nước người tưởng có văn minh
Mà tiền mua được cả tình cả xe

Quê nhà giờ vắng bóng tre
Bờ mương gốc phượng nhạc ve tấu hoài
Anh đi bấy tháng năm dài
Mẹ cha khuất núi, tóc mai bạc màu

Giờ về chẳng biết ở đâu
Bóng chiều đã xế đến cầu hôn em
Mèo con ngơ ngác bên thềm
Ngó nhìn bà chủ lòng mềm như dưa

Lời anh chưa nói đã thừa
Em chờ anh đã bao mùa đông qua
Phút giây đứng trước sân nhà
Vòng tay ôm chặt mắt nhòa yêu thương...

4/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
08-03-2015, 01:58 PM
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2012_03/ecard8-3.jpg



TÂM TÌNH 8-3
---*---
Thỏa lòng xa ước với mơ gần
Tặng "bạn" bông hồng kết nghĩa thân
Chúc nửa thế gian trai trẻ mãi
Mừng phần trái đất gái thêm xuân

8/3/2015
Tuyen45



http://media.thethaovanhoa.vn/2012/03/08/08/59/b.jpg

Lệ Hà
08-03-2015, 04:32 PM
http://cuucshuehn.net/uploads/news/2012_03/ecard8-3.jpg



TÂM TÌNH 8-3
---*---
Thỏa lòng xa ước với mơ gần
Tặng "bạn" bông hồng kết nghĩa thân
Chúc nửa thế gian trai trẻ mãi
Mừng phần trái đất gái thêm xuân

8/3/2015
Tuyen45



http://media.thethaovanhoa.vn/2012/03/08/08/59/b.jpg

HƯƠNG XUÂN

Diễn Đàn Thi Hữu nối xa gần
Dẫu cách non ngàn mộng mãi thân
Gửi nhớ trời Nam về đất Bắc
Cho lòng nụ trổ ngát hương xuân.

Lệ Hà

tuyen45-ad
08-03-2015, 07:19 PM
HÌNH ẢNH VỀ NGÀY THƠ VIỆT NAM
LẦN THỨ XIII - 2015
TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI

VÀ GẶP MẶT BẠN THƠ VNTHIU.NET KHU VỰC PHÍA BẮC





http://www.anninhthudo.vn/uploaded/151/2015_03_05/img6516.jpg?width=500


LỄ KHAI MẠC




https://lh4.googleusercontent.com/-WoSK3eVY56A/VPwjpEDnzpI/AAAAAAAAEaY/Vpy4TMAGxzc/w702-h527-no/P1030065.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-bchBVjWFdu8/VPwjoB_wrCI/AAAAAAAAEaY/2Yy9mODa0iw/w702-h527-no/P1030067.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-DT-1_h0Duj4/VPwTMsJVQTI/AAAAAAAAEX8/2srZV_ajluU/w702-h527-no/P1030071.JPG



https://lh6.googleusercontent.com/-HfsSYrGP5Ec/VPwkoM9pLjI/AAAAAAAAEa4/akh-cyxU0lc/w702-h527-no/P1030069.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-D-G6mnEUYgs/VPwjrYejseI/AAAAAAAAEaY/b5HyZ7qclTo/w702-h527-no/P1030068.JPG

http://www.anninhthudo.vn/uploaded/151/2015_03_05/img6487-001.jpg?width=500


https://lh3.googleusercontent.com/-xFVfYWtCCA0/VPwTL0wrEKI/AAAAAAAAEX8/8VqCNCwTVJo/w702-h527-no/P1030073.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-wIXvq8cD2RE/VPwlu1ZXrII/AAAAAAAAEbc/KeW59w4JARM/w702-h527-no/P1030055.JPG


http://congly.com.vn/resize.550x-/data/news/2015/3/5/83/SAM721928129JPG1425540070.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-vJUr6rMNdos/VPsasimvjGI/AAAAAAAAEPk/jpX0Y2abzMo/w702-h527-no/%E1%BA%A2nh%2B01.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-OaLNa6sIZRs/VPwTOIcPxKI/AAAAAAAAEX8/Mq9kAG35LUo/w702-h527-no/P1030077.JPG


https://lh3.googleusercontent.com/-5AJfO2QtTGY/VPwUGsD0TkI/AAAAAAAAEYU/pym2lTPGLkU/w702-h527-no/P1030082.JPG


https://lh3.googleusercontent.com/-RN5zcb1xw74/VPwWEHOatWI/AAAAAAAAEYw/WpGRtNEj7Bs/w702-h527-no/P1030085.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-Yx36ljpfMW0/VPwWDmaW0iI/AAAAAAAAEYk/ZQa7BJYlIgk/w702-h527-no/P1030088.JPG


https://lh3.googleusercontent.com/-lKDFoXPfNSs/VPwWER4FyLI/AAAAAAAAEYs/Lls32tctgxE/w702-h527-no/P1030099.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-i7tJQLHo2uI/VPwWg1aBOQI/AAAAAAAAEY4/lGlLpWmyr3M/w702-h527-no/P1030105.JPG


http://tuoitrethudo.vn/documents/10184/4358218/ngaytho.jpg/d43bf677-8092-4abf-be67-90904253149d?t=1425097951353


http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2015/02/23/t9JfDaWV.jpg




https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/11061720_1591129774437066_8873400663355418063_n.jp g?oh=a2af8d07ee22d8a19ec03f9ceb690221&oe=55853698&__gda__=1433610489_02c699c93e22adc1c682d2928c55999 1



https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/11061720_1591129774437066_8873400663355418063_n.jp g?oh=a2af8d07ee22d8a19ec03f9ceb690221&oe=55853698&__gda__=1433610489_02c699c93e22adc1c682d2928c55999 1

Lệ Hà
08-03-2015, 08:11 PM
http://luongyhoangle.de/lyhl/images/stories/pics/quanho-6.jpg




NGÀY XUÂN TRẢY HỘI
---*---
Xuân về nắng trải đồng xanh
Lúa ngô tươi tốt đẹp nhành hoa mai
Ngày xuân sắc thắm đào phai
Hội làng trống giục gái trai rộn ràng

Con đò bẻ lái sang ngang
Chở đoàn quan họ thiếp chàng giao duyên
Dòng thương sóng vỗ mạn thuyền
Ô đen nón thúng dạo miền trung du

Em về nói nhỏ thày u
Trầu cau anh sắm hẹn thu thăm nhà
Dẫu rằng bến cách sông phà
Nhưng anh đã hứa em đà chớ lo.

4/3/2015
Tuyen45

NẮNG XUÂN

Nắng xuân cảnh vật thắm xanh
Hoa tươi khoe sắc trên cành đào mai
Thề xưa anh chẳng hề phai
Đường xa giục giã nhớ ai mơ màng

Đầu thôn qua chiếc cầu ngang
Đêm đông giá lạnh thiếp chàng trao duyên
Dòng Hương lờ lững neo thuyền
Non bồng nước nhược lên miền phiêu du

Anh chờ em nói với u
Cau trầu cánh phượng đến thu sang nhà
Thác ghềnh chẳng ngại xông pha
Trọn đời gắn bó qua phà rước dâu.

Lệ Hà

tuyen45-ad
10-03-2015, 02:39 PM
http://media.thethaovanhoa.vn/2015/03/03/09/51/Ho-Chi-Minh-1000.jpg



NGHỆ SĨ VĂN TÂN - HÌNH TƯỢNG BÁC HỒ
(Ảnh Hạ Huyền)

tuyen45-ad
10-03-2015, 07:05 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/hoa%20ngay%208-3%20tuoi%20dep%20nhat%202014%20c.png




TỨ TUYỆT CHÙM THƠ 8/3


CHÚC MỪNG 8 - 3
---*---
Thi đàn mạng ảo bạn gần xa
Mùng tám tháng ba "quốc tế" quà
Hoa tặng chúc mừng ngày phụ nữ
Xuân thì mãi trẻ đẹp thêm nha !

8/3/2015
Tuyen45

PHẬN TA
---*---
Tháng ba ngày tám đã dần qua
Thân gái quay về đúng phận ta
Nội trợ xoong nồi lo gạo mắm
Cửa nhà ngăn nắp đẹp cư gia.

9/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
13-03-2015, 08:17 PM
http://www.unescoamthucviet.com/uploads/images/news/155/CP%201.jpg



CHUYỆN TÌNH XƯA
---*---
Chí Phèo Thị Nở chuyện xưa
Cháo hành một bát tình vừa đắm say
Duyên lành thiện mỹ hôm nay
Bỗng đâu quá khứ hương bay ngạt ngào.

13/3/2014
Tuyen45

tuyen45-ad
18-03-2015, 05:01 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/hay-o-ben-em-anh-nhe_0.jpg




BÂNG KHUÂNG
---*---
Hương đồng gió nội nảy mầm thơ
Gái lịch canh khuya đứng thẫn thờ
Đón đợi người xưa về bến cũ
Mong sao người ấy chớ làm ngơ

17/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
20-03-2015, 04:34 PM
http://sohanews2.vcmedia.vn/k:2014/bau_kien_cuoi_6-1d039/nhung-khoanh-khac-tuoi-cuoi-cua-vo-chong-bau-kien-tai-toa.JPG




ĐỎ - ĐEN
---*---
Phận đời nay đỏ mai đen
Làm chi mà phải bon chen hỡi người
Lên voi xuống chó đủ rồi
Khi về Tây Trúc vẫn thời trắng tay.

20/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
23-03-2015, 07:07 PM
[
CENTER]https://lh4.googleusercontent.com/-WoSK3eVY56A/VPwjpEDnzpI/AAAAAAAAEaY/Vpy4TMAGxzc/w702-h527-no/P1030065.JPG


http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1593&d=1361712700
[/CENTER]

TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
---*---
Nguyên tiêu sinh nhật diễn đàn
Việt Nam Thi Hữu Nở ngàn đóa hoa
Trước thềm Văn Miếu thơ ta
Theo chân tiên tổ …sơn hà bay cao

Hồn thơ sáng tựa ánh sao
Cho người ngưỡng mộ tự hào, đắm say
Lời thơ góp sức dựng xây
Nước nhà tươi đẹp hẹn ngày thăng hoa

Bạn bè thi hữu gần xa
Về đây hội tụ mái nhà văn chương
Màng chi vướng víu đời thường
Vần thơ nối nhịp tình thương dạt dào

Tay trong tay nắm, mắt chào
Nụ cười rạng rỡ trao nhau … hẹn hò
Ly trà, chén rượu nhỏ to
Ân sâu trong dạ nghĩa thơ tình người

Tình thơ nghĩa bạn đep ngời
Hẹn mùa xuân mới không nguôi tìm về !

Tuyen45


https://lh3.googleusercontent.com/-RN5zcb1xw74/VPwWEHOatWI/AAAAAAAAEYw/WpGRtNEj7Bs/w702-h527-no/P1030085.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-Yx36ljpfMW0/VPwWDmaW0iI/AAAAAAAAEYk/ZQa7BJYlIgk/w702-h527-no/P1030088.JPG

tuyen45-ad
28-03-2015, 12:38 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/20150209094934-49.jpg



MÌNH VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Mình về Phủ Lạng hôm nay
Sắc, hương đồng nội gió bay ngạt ngào
Xuân sang đẹp cánh hoa đào
Nhìn lên núi Phượng ánh hào quang xa

Mây trời sắc tím hoa cà
Ta về tìm lại chính ta một thời
Thẳm sâu trong tiếng à ơi
Tiếng ru của mẹ những lời xa xưa

Nỗi buồn giao bán ai mua
Lá đề rơi rụng cổng chùa còn thiêng
Phút giây em bước xuống thuyền
Về quê với ngoại nơi miền biển khơi

Bồi hồi kỷ niệm trong tôi
Nhớ bờ môi thắm nụ cười yêu thương
Từ khi tôi bước lên đường
Hành quân ra trận vấn vương mỗi ngày

Tối về thơ viết thêm say
Quê xưa làng cũ mỗi ngày càng xa
Tiếc rằng mình chửa chung nhà
Tháng năm xa cách nhạt nhòa nắng mưa

Chiều nay gió bấc giao mùa
Vần thơ nhen lửa như xua đêm dài
Đành thôi phận số an bài
Tình xưa nghĩa cũ vẫn hoài nhớ nhau.

27/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
04-04-2015, 07:39 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_9_0_1.jpg




THUỞ ẤY
---*---
Thuở ấy ta mình một lớp nha
Bao người gán ghép lại cười khà
Nhìn kìa hai đứa đẹp đôi lạ
Đứng lại bạn bè ngắm chút nha.

3/3/2015
Tuyen45

TÌM LẠI NGÀY XƯA
---*---
Ta về tìm lại ngày xưa
Cái thời đi học tuổi vừa nhú xuân
Cổng trường em đứng tần ngần
Áo mưa một tấm đầu trần đi chung.

Tuyen45

tuyen45-ad
09-04-2015, 09:55 PM
http://khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/VanHoa/KPH_DoiVongCanh-Hue.jpg





HƯƠNG GIANG MÙA XUÂN
---*---
Quảng Trị ta về buổi sớm xuân
Cố đô Thành huế cũng hơi gần
Dòng sông Thạch Hãn còn bao mộ
Đồng đội tôi nằm mát tấm thân.

22/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
09-04-2015, 10:06 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/3a2-2369.gif




NGỠ LÀ
---*---
Em là đồng lúa xanh đôi vụ
Anh là mưa thiếu sự ái ân
Nắng thiêu ruộng cạn khô dần
Hoa tàn lá héo âm thầm xót đau

Ngỡ rằng hẹn hứa sau như trước
Đâu ngờ tình chẳng được ấm êm
Thời gian vết nứt to thêm
Tuổi xuân khao khát mong đêm ngâu về.

31/3/2015
Tyten45

tuyen45-ad
09-04-2015, 10:15 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_9_0_1.jpg



CHÙM THƠ TỨ TUYỆT / Tuyen45


THUỞ ẤY
---*---
Thuở ấy ta mình một lớp nha
Bao người gán ghép lại cười khà
Nhìn kìa hai đứa đẹp đôi lạ
Đứng lại bạn bè ngắm chút nha.

3/3/2015
Tuyen45

TÌM LẠI NGÀY XƯA
---*---
Ta về tìm lại ngày xưa
Cái thời đi học tuổi vừa nhú xuân
Cổng trường em đứng tần ngần
Áo mưa một tấm đầu trần đi chung.

Tuyen45

CÂY ĐƯỚC CÀNH TÀI
---*---
Cây đức cụ trồng nở rộ hoa
Cành tài ông bón trái sai là
Bà khuyên con cháu cần vun xới
Nối nghiệp tổ tiên thịnh nước nhà.

11/3/2015
Tuyen45

TẤM GƯƠNG SOI
---*---
Họ hàng được hưởng phúc lây
Có người đức độ tài dày gương soi
Cháu con lấy đó mà noi
Rèn tâm luyện chí giống nòi tổ tiên.

11/3/2015
Tuyen45

SỐNG ĐỜI
---*---
Sống đời đạm bạc thành quen
Đức luyện tài tu chẳng thấp hèn
Đói sạch rách thơm đâu có thẹn
Nhân từ độ lượng để người khen.

26/3/2015
Tuyen45

XIN ĐƯNG
---*---
Xin đừng đổi trắng thay đen
Ky bo bần tiện nhỏ nhen người nhìn
Sống đời đâu
chịu phận hèn
Rủi may cũng chớ để hoen bụi trần.

26/3/2015
Tuyen45

CHỮ KÝ TIỀN BỒ
---*---
Tai nghe mắt thấy đau lòng
Chặt cây cổ thụ giữa lòng thủ đô
Lệnh đâu cái lệnh điên rồ
Phải chăng chữ ký cả bồ tiền trao.

27/3/2015
Tuyen45

CHIỀU NGÂU
---*---
Chiều ngâu tựa cửa ngắm chuồn
Mưa giăng liễu rủ đứng buồn bơ vơ
Đàn bầu lảnh lót tiếng tơ
Hoàng hôn ảm đạm còn mơ trăng vàng.

31/3/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
13-04-2015, 09:42 PM
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/previews-med/99983-v23.jpg




HỒN QUÊ
---*---
Nắng xuân trải thảm đồng xanh
Hương quê đất mẹ mát lành tháng ba
Vườn xuân sắc tím hoa cà
Câu thơ viết dở đậm đà hồn quê.

9/4/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
13-04-2015, 09:50 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/imagecache/home_anh120x100/resource/13091/photo/1038297376_356328278_574_574.jpg




ỐI !...TRỜI ƠI !
---*---
Quanh hồ lũ trẻ dạo đùa chơi
Chạy đến gốc cây chúng ối !…trời !
Cô chú cắn nhau đau lắm nhỉ
Có cần bác sĩ cháu đi mời

Tuyen45

tuyen45-ad
16-04-2015, 10:39 PM
http://www.asianlabrys.com/forum/uploads/images/al-img-1285727497-U2.jpg




THÁNG TƯ
---*---
Tháng tư xáo chộn buồn vui
Người cười kẻ khóc sụt sùi lệ rơi
Cờ hoa đỏ rực bầu trời
Hương trầm nghi ngút nơi nơi đất này

Dương âm vọng tiếng giãi bày...
Thắng thua hai chữ sao nay còn bàn
Khép vào quá khứ thời gian
Một nhà xum họp chứa chan ân tình

Xây nền độc lập văn minh
Việt Nam giàu mạnh quang vinh muôn đời.

16/4/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
20-04-2015, 08:01 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/dao_phu_lam.jpg




CÓ ĐÒI LẠI KHÔNG ?
---*---
Hoàng Sa đảo đá Gạc Ma
Giặc Tàu đã cướp của ta mất rồi
Thịt xương tiên tổ bao đời
Sáu tư (64)chiến sĩ máu thời chưa phai

Điện Biên quân Pháp chạy dài
Khe Sanh lính Mỹ dương oai gẫy còng...
Biển Đông sao chửa lập công
Lạt mềm chắc ải nên không trói "Bành"

Mặc cho phương "Bắc" hoành hành
Ba Tàu chiếm đảo có giành lại không ?
Chắc là ngồi bó tay trông
Chờ sung chín rụng cứ mong mong hoài

Người Nhật nói đúng chẳng sai
Trung Hoa gậm nhấm đang sài Việt Nam
Đường biên chưa thỏa lòng tham
Biển Đông hải đảo đã toan tính rồi

Chiêu bài kinh tế nhử mồi
Núp danh dự án bao nơi đất lành
Mai ngày khi có chiến tranh
Chính đây đài pháo lũy thành Bắc Kinh

Bao đời bành trướng rập rình
Xóa tên nước Việt một mình tóm thâu
Trước sau thống nhất một câu
Việt Nam một tỉnh của Tàu thế thôi.

Tổ tiên nghe toát mồ hôi
Nhìn đàn con cháu than ôi! thở dài...
Quan quyền tham nhũng thì tài
Phất cờ đánh giặc hỏi ai đương đầu ?

19/4/2015
Tuyen45



http://dantri4.vcmedia.vn/3zuKTnQg47tlY5wKmT2O16iHMos72v/Image/2014/11/1-2564c.jpg

tuyen45-ad
30-04-2015, 11:34 PM
NGÀY ĐẠI THẮNG
---*---
Hai chín tháng ba lễ cuốn cờ
Thay chân người Pháp Mỹ đâu ngờ
Có ngày thất bại đau hơn hoạn
Bút ký rút quân phải cuốn cờ

Việt Nam đại thắng từ ngày ấy
Lịch sử non sông đẹp tứ thơ
Đất nước hai miền không bóng giặc
Anh em ta một mẹ Âu Cơ

Sao mà huynh đệ hòa không hợp
Bởi thế tháng tư máu nhuộm cờ
Buồn vui lẫn lộn ngày toàn thắng
Anh được em thua hận đến giờ.

30/4/2015
Tuyen45



http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-29/1364534520-1.jpg



Mỹ Cuốn cờ tại buổi lễ chính thức chấm dứt hoạt động của Bộ Chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam sau hơn 11 năm ở Sài Gòn. Với sự sụp đổ của chính quyền Ngụy – Sài Gòn năm 1975, lính Mỹ rút quân bằng máy bay là hình ảnh không thể nào quên. 29/3 là ngày kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cựu binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến. Bức ảnh chụp ngày 29/3/1973

tuyen45-ad
07-05-2015, 06:11 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/WF7a6LT8JiJdVF1l6FZ/Image/2014/04/minh1-be0e0.jpg

http://media.doisongphapluat.com/2014/08/25/giadinh_vo_chong_1.jpg




GẶP EM CUỐI HOÀNG HÔN
---*---
Gặp em dưới gốc đa già
Ngước nhìn ngỡ tưởng mới là hôm nao
Má hồng bối rối ửng đào
Anh thì tay cuống đụng vào eo em

Quen từ buổi ấy phà đêm
Mưa xa ánh chớp tỏ thêm mắt huyền
Sang bờ cùng hướng tiền phương
Em về bản Kéo anh đường Sơn La

Dốc dài chân lính dẻo qua
Bước vào chiến dịch thêm xa khó tìm
Sầu thương nén chặt đáy tim
Sau ngày thắng lợi nhớ in trong đầu

Anh về bến cũ sông sâu
Đò Xưa neo đậu cá đâu lặn chìm
Em thì tựa một cánh chim
Giữa rừng Tây Bắc như tìm trong mây

Chiều tà ta gặp nhau đây
Sương pha mái tóc nhuộm mây trắng trời
Con tim đập rộn liên hồi
Hoàng hôn tay nắm ta ngồi bên nhau.

5/5/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
07-05-2015, 10:12 PM
http://i300.photobucket.com/albums/nn25/MChauPham/Poster/HonVongPhu3_MChau.jpg




VỌNG PHU
---*---
Tháng năm mòn mỏi ngóng người XA
Biên ải XA xăm tuổi đã già
Đất mẹ lìa XA sông lại núi
Lòng trai chí vững ngại gì XA.

4/5/2015
Tuyen45

Huy Thanh
08-05-2015, 06:37 AM
http://i300.photobucket.com/albums/nn25/MChauPham/Poster/HonVongPhu3_MChau.jpg




VỌNG PHU
---*---
Tháng năm mòn mỏi ngóng người XA
Biên ải XA xăm tuổi đã già
Đất mẹ lìa XA sông lại núi
Lòng trai chí vững ngại gì XA.

4/5/2015
Tuyen45



CHINH PHU

Nhất dạ chờ chồng nghĩ chẳng xa
Dù xa vạn lý tóc sương già
Xa đời thể xác mang hồn núi
Ý nghĩ tương đồng cũng khó xa.

huythanh