Xem phiên bản đầy đủ : Thơ nguyễn đăng tuyên
Trang :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
tuyen45-ad
29-05-2011, 09:43 AM
ĐỒNG TIỀN
---*---
Cổ kim tiền bạc lắm tanh hôi
Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.
29/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-05-2011, 02:53 PM
NGỠ NGÀNG
---*---
Em về thành cổ đất Xương giang
Hưởng cả mùa thu nắng trải vàng
Chỉ để thăm tôi hồi kỷ niệm
Hay còn luyến tiếc bước sang ngang
Người xưa tình cũ trăng tròn khuyết
Thoang thoảng heo may đến ngỡ ngàng
Biền biệt bao năm em tái hiện
Tim tôi đập rộn lòng xôn xang
Nhìn em vẫn đẹp như ngày ấy
Sắc nét đường cong mắt sáng ngời
Sóng gió trường đời thêm rắn rỏi
Hơn thời gái trẻ tuổi đôi mươi.
Chiến tranh kết thúc anh tìm mãi
Cuối đất gầm trời lội hải sơn
Vẫn bặt tin em người chẳng thấy
Bất ngờ xuất hiện muộn hoàng hôn
Tuyen45
@BTV.vnthihuu
tuyen45-ad
29-05-2011, 03:04 PM
HOÀNG HÔN CHIỀU TÍM
---*---
Cao tuổi lực suy gác kiếm thờ
Sương sa nhuộm trắng tóc lơ phơ
Qua rồi ly biệt thời binh nghiệp
Còn lại hương chiều hoa với thơ
Hoàng hôn chiều tím lòng đam mê
Hồi tưởng mùa xuân thắng trận về
Xe pháo biên cương mù cát bụi
Hương quê vương vấn những đêm hè
Năm tháng vơi dần mộng tỉnh say
Cuối thu lộng gió lá vàng bay
Nhòa phai ký ức lòng xao xuyến
Thoang thoảng hương đồng hồn ngất ngây
Vầng dương lặng lẽ cứ dần trôi
Dòng quỹ thời gian sắp cạn rồi
Hãy để cho đời thêm bốc lửa
Chiều tà hương tỏa bỏng đôi môi .
Tuyen45
tuyen45-ad
29-05-2011, 03:16 PM
HOA SÚNG
---*---
Đàn cá vẽ vòng đầm gợn sóng
Lung linh tím biếc màu tình thương
Sình lầy bươn trải lòng "trinh nữ"
Hoa súng từ bùn thơm ngát hương
Lịch sử thước đo viên ngọc quý
Thời gian chân lý tỏa vầng dương
Vì dân quan chức tu tài đức
Tôi luyện phong trần thấu gió sương .
Tuyen45
tuyen45-ad
29-05-2011, 03:24 PM
GẬY TRÚC
---*---
Tặng già cây trúc già làm gậy
Trợ lực đôi chân thế vững vàng
Giơ gậy cụ ngăn đầu lưỡi khướu
Ra đòn ông chặn hổ huyênh hoang
Phang ngang tham nhũng cậy ô lọng
Đập thẳng thói hư ỷ thế sang
Gậy chỉ cán cân nghiêng nén bạc
Gõ đầu công lý sử sang trang .
Tuyen45
tuyen45-ad
29-05-2011, 03:36 PM
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
---*--
Mẹ là bùn đất dưới đầm sâu
Cam chịu hôi tanh lĩnh tủi sầu
Rác rưởi dương trần mẹ gạn lọc
Tinh hoa nhựa sống hiến hoàn cầu
Cho con danh vọng hương sen ngát
Tặng cháu hiển vinh kiến thức màu
Gánh nặng thương đau mẹ chấp nhận
Đời sau chắp cánh vượt năm châu .
Tuyen45
tuyen45-ad
31-05-2011, 08:26 PM
HỮU HẢO..?
---*---
Hữu hảo láng giềng nói nói hoài
Mà sao cậy lớn gậy đe ai ?
Đường biên lãnh thổ đà phân định
Hải phận quốc gia hỏi đúng sai ?
Xâm phạm chủ quyền còn phá hoại
Chiếm bừa biển, đảo tưởng ta oai
Ông cha bài học thời kim cổ
Bành trướng bao phen thất bại dài …
30/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
31-05-2011, 09:38 PM
TRẨY HỘI XƯƠNG GIANG
---*---
ngày xuân trẩy hội Xương Giang
Mắt huyền lúng liếng ngỡ ngàng nơi đây
Tứ thân tà áo bay bay
Yếm đào dải lụa nón quai thao hồng
Bao xanh tròn đáy lưng ong
Ô đen khăn xếp thong dong đường làng
Trông xa như bóng anh chàng
Tần ngần đứng đợi người sang chung đò
Triền đê giao điểm hẹn hò
Kìa ai mới tới nhỏ to tiếng cười
Hôm nao đã hẹn hứa rồi
Xuân này quan họ chào mời khách thơ
Dùng dằng mình ở ta chờ
Trầu têm cánh phượng ngẩn ngơ người mời
Trăng khuya sáng tỏ mình ơi
Tàn canh quan họ giữa trời mênh mông
Nghiêng ô mắc dải yếm hồng
Phập phồng ngực áo tơ lòng duyên trao
Dòng THương sóng vỗ rì rào
Con tim thổn thức biết bao nỗi niềm
Hội tan quan họ xuôi thuyền
Xuân sau đến hẹn, hẹn duyên ta mình .
Tuyen45
tuyen45-ad
31-05-2011, 09:44 PM
ĐÃI CÁT
---*--
Cát bồi đãi kỹ tìn vàng
Vương rơi ngôn ngữ ghép trang thư tình
Đời tôi nếm trải nhục vinh
Hưu về đãi chữ tìm mình trong thơ
Trên đời sao lắm ước mơ
Người mơ tiền bạc, cầm cờ phất cao
Tôi mơ nhặt những vì sao
Chắp thành vần nghĩa tặng trao cho đời .
tuyen45.
tuyen45-ad
01-06-2011, 11:43 PM
BÀI HỌC
---*---
Kẻ thù truyền kiếp sống bên ta
“ Bốn tốt ” láng giềng “hót” mỹ hoa
Biển đảo ngang nhiên vào chiếm chốt
Đất liền tự cướp “mốc” ông cha
Sử vàng kim cổ đau hơn hoạn
Bài học tổ tiên nhớ đến già
Con cháu nối đời ghi khắc cốt
Kẻ thù truyền kiếp sống bên ta .
1/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-06-2011, 12:06 AM
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
---*---
Hoàng hôn con đến thăm cha
Bầu trời mây phủ sương pha ánh hồng
Con đi từ lúc rạng đông
Đường xa đèo dốc nhói lòng con đau
Cha nằm bên gốc bầu nâu
Gió đông lạnh cóng đong sầu cháu con.
Đêm nay hiếu nghĩa vuông tròn
Nhang thơm con thắp rượu ngon con mời
Chính nơi bảo vệ đất trời
Cha con chiến đấu cho đời tự do
Ngã xuống cha ở Suối Lo
Con xuôi dòng thác đánh kho Hòa Cầm.
Giặc tan con cứ trầm ngâm
Báo tin cho mẹ trong tâm nghẹn ngào
Bố con cùng một chiến hào
Con về bố mất mẹ gào khóc than.
Mẹ giờ mái bạc thời gian
Hai tay hai gậy lòng tràn nhớ thương
Dặn con trước lúc lên đường
Mang đòn bánh tét nhân đường cúng cha
Sinh thời bố thích thơ ca
Mang thêm băng nhạc đài loa tốt nè .
Đêm nay tán lá rừng che
Con nằm bên bố suối khe thì thào
Sớm mai kính cẩn con chào
Về nhà nuôi mẹ bố trao con rồi.
Tuyen45
thugiangvu
02-06-2011, 12:10 AM
http://www.tourdulichsapa.net/wp-content/uploads/Hoa-Sen.jpg
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
---*--
Mẹ là bùn đất dưới đầm sâu
Cam chịu hôi tanh lĩnh tủi sầu
Rác rưởi dương trần mẹ gạn lọc
Tinh hoa nhựa sống hiến hoàn cầu
Cho con danh vọng hương sen ngát
Tặng cháu hiển vinh kiến thức màu
Gánh nặng thương đau mẹ chấp nhận
Đời sau chắp cánh vượt năm châu .
Tuyen45
Bài thơ nói về MẸ của bạn cảm động quá,
thật đúng là người Mẹ Việt Nam
tuyen45-ad
02-06-2011, 12:22 AM
CÂY TRE
---*---
Là măng đứng thẳng chọc trời
Thành tre sao lại đổi đời hóa cong
Thế thời tre phải cúi còng
Cạnh tranh tồn tại thẳng cong lẽ thường
Sinh ra gai góc tứ phương
Đương đầu đối mặt môi trường thiên nhiên
Đất trời dông tố đảo điên
Luyện tôi thân cứng gốc bền lũy xanh
Kiên cường bám đất nuôi cành
Bao đời đứng giữa trời xanh cùng người.
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-06-2011, 07:51 AM
TÌNH DANG DỞ
---*---
Hoàng hôn bóng ngả cuối triền non
Vay trả nợ đời mãi chẳng tròn
Tình cũ in sâu hằn đáy dạ
Người xưa còn nhớ dấu môi son
Dận hờn rượu ngọc tràn ly đổ
Ghen bóng lời đay dậy bão dồn
Ngày ấy dại khờ duyên vỡ mộng
Nay ôm kỷ niệm xuống mồ chôn .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 08:00 AM
XƯƠNG GIANG LỊCH SỬ
---*---
Xương Giang thành cổ từ ngàn xưa
Phòng tuyến pháo đài giữ nước nhà
Triều đại ông cha đánh thắng giặc
Cụ Hồ cách mạng đổi đời ta
Sử vàng viết tiếp trang trang mới
Truyền thống anh hùng vang khúc ca
Thanh lịch đậm đà bản sắc Việt
Xương Giang Phủ Lạng một rừng hoa.
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 08:09 AM
THÀNH PHỐ QUÊ CHA
---*---
Mình về thành phố quê cha
Hương sen đồng nội rộn pha tiếng cười
Phố đường tu sửa lại rồi
Hàng cây bóng mát đổi đời môi sinh
Chung cư đất đá công trình
Ngổn ngang xây dựng văn minh mai ngày
Hùng Vương đường mới hôm nay
Vãng thăm mắt thấy cay cay lòng già
Đầu đường kia bãi tha ma
Cuối đường bày bán vòng hoa quan tài
Giữa đường lại thắt cổ chai
Quảng trường khiêm tốn tượng đài nhỏ nhoi
Thiết kế quy hoạch công toi
Đôi chân khập khễnh bên còi, bên to
Phố hè đào bới tự do
Làm xong lại phá trong kho thừa tiền
Viễn cảnh thành phố đi lên
Ban ngành hợp lực ta liền cùng xây
Công trình thiết kế truyền tay
Đồng bộ luỹ tiến điều này khó chi .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 08:16 AM
LÁNG GIỀNG
---*---
Chẳng phải thân dòng máu ruột già
Láng giềng phố xóm ở quanh ta
Chuyền đời mãi mãi bên nhau sống
Chia sẻ buồn vui tình một nhà
***
Nhường nhịn bỏ qua điều có thể
Giữ cho tình đủ mãi vuông tròn
Sống bên nhau đẹp hơn tranh lụa
Tình cảm chan hòa thắm đỏ son .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 08:25 AM
THĂNG LONG ĐẤT THÁNH
---*---
Hội tụ Thăng Long những trái hoa
Nhân tài đất Việt sáng sơn hà
Kim Quy gươm thánh uy truyền mãi
Nguyễn Trãi bút thần danh vọng xa
Bài "Hịch" Đại Vương yên thế sự
Tuyên ngôn Ái Quốc đổi đời ta
Ba Đình nhân chứng bao thiên kỷ
Lịch sử đấu tranh dựng nước nhà .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 08:30 AM
HẬU CHIẾN
---*---
Đệ đấy, huynh đây, chiến tuyến mà
Sa trường súng nổ nát đời hoa
Mũi tên tẩm độc chẳng người ngã
Hòn đạn bọc đường lắm kẻ sa
Bán rẻ thanh danh tiền chẳng đáng
Vội mua gỗ mục dựng xây nhà
Lợi bằng con thỏ Thiệt bò mộng
Dân chúng ngó nhìn lánh mặt xa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-06-2011, 08:40 AM
BIỂN HIỆU
---*---
Hiệu kia chào bán gái người tây
Ngơ ngác thợ cày ngó biển bày
Beautysalon (1) quý bà cân trái núi
Hotel (2) Gái gọi bốc sình lầy
Lai căng chữ ngoại chạy theo mốt
Matrix (3) Việt Âu, hóa ngố hầy
Tiếng mẹ An Nam chưa hiểu hết
Mượn ngôn bang ngoại đố dân cày.
Tuyen45
(1) Mỹ viện - (2) Quán lầu - (3) Pha chộn .
tuyen45-ad
02-06-2011, 08:57 AM
THẤT LỄ
---*---
Nhạc hiếu tang gia não nuột lòng
Thở than thiếu phụ lệ dòng dòng
Bàn kia tếu táo cười hô hố
Thất lễ hương hồn dậy ngó trông .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 09:12 AM
THÂN GÁI
---*---
Mảnh mai thân gái giữa trường đời
Phận liễu tay chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng thần từng nếm trải
Thi gan bão tuyết chẳng buông dời
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực
Tuổi trẻ mưa tuôn chí chẳng vơi
Cuộc sống bon chen thời mở cửa
Mảnh mai thân gái giữa trường đời .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 09:18 AM
GỬI HỒN THƠ
---*---
Nụ hôn gói gọn gửi hồn thơ
Mộng đẹp tình em trong giấc mơ
Môi nở hoa tươi ngày gặp gỡ
Miệng cười chúm chím buổi vương tơ
Sớm mai đã hứa trao lời ước
ngày mốt câu thề nhớ hẹn hò
Luyến ái chung tình lòng giữ trọn
Nụ hôn gói gọn gửi hồn thơ .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 09:55 AM
NGƯỢC DÒNG ĐỜI
---*---
Trôi nổi phồng phềnh giữa biển khơi
Con thuyền không lái ngược dòng đời
Gió yên mây đứng đừng mơ mộng
Sóng cả tay chèo chớ thả lơi
Bờ bến hướng trông mù mịt cả
La bàn kim chỉ tứ tung rồi
Sóng đời dồn dập lòng dông bão
Níu cánh buồm nghiêng lợi thế thời .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 10:03 AM
NGỐ NGÁY KHÌ
---*---
Hạ cánh lão gia chẳng sướng chi
Hỏa Lò Chuồng Cọp đã nằm lỳ
Giờ ngồi nhìn họ nhai nhân nghĩa
Lại thấy múa môi tả chíng phi
Lời nói việc làm đường đôi ngả
Gió bay hiểm họa sóng thần nguy
Mũ ny sụp lại trùm tai mắt
Biển động tàu nghiêng ngố ngáy khì .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 10:25 AM
ÁNH THÁI DƯƠNG
---*---
Sáng tỏ dương trần, ánh thái dương
Khai phương lập quốc chiếu soi đường
Hướng ta đi tới chân trời mới ...
Chỉ bạn vào nơi chống bạo cường
Vạch mặt chức quyền ăn của đút
Bắt bầy tham nhũng khắp muôn phương
Thế gian chỉ thấy người lương thiện
Sáng tỏ dương trần, ánh thái dương .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
02-06-2011, 11:02 AM
GIƯÃ ĐẠI DƯƠNG
---*---
Sóng cả tay chèo giữa đại dương
Bền gan vững chí lái đưa đường
Hướng về chân thiện ngời chữ đức
Tìm đến bình yên giữa bão cường
Thu phục nhân tài bằng nghĩa cả
Quy hàng nghịch tặc ổn đa phương
Gió êm biển lặng đời thanh thản
Trời đất giao hòa đẹp ánh dương .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 11:14 AM
NHÂN HÒA
---*---
Sống đời bình dị chẳng cuồng ngông
Dũng võ phòng thân chớ tấn công
Thấu lý từ tâm ngời chữ đức
Đẹp tình vẹn nghĩa trí minh thông
Bớt thù dựng nghiệp luôn yên ấm
Thêm bạn xây đời tất lập công
Thế thái nhân hòa vui trọn vẹn
Chẳng cần thế thủ kẻ sau hông .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 11:38 AM
VỀ LẠI ĐIỆN BÀN
---*---
Mây trời nhuộm tím ánh hoàng hôn
Vi vút gió reo giữa trảng cồn
Điện Ngọc, Điện Bàn vương nỗi nhớ
Bao năm chinh chiến vẫn trường tồn
Thịt xương đồng đội còn đâu đó
Ngã xuống thằng Vinh mắt trợn tròn
Tuấn trắng cánh tay còn lủng lẳng
Quý con cháy trụi trơ xương đòn
Bom xăng pháo giặc trùm làng Cát
Cày ủi xe tăng Gò Nổi bằng
Về lại hôm nay tao thấy sợ
Thương dân xót bạn lệ hai hàng
Tay nhang dâng thắp cắm trên mộ
Dưới lá quân kỳ trước tấm bia
Liệt sỹ họ tên còn bỏ trống
Chính nơi đồng đội xả thân xưa
Điện Ngọc, Điện Bàn nay đổi mới
Làng Chài, làng Cát trẻ bi bô
Ruộng vườn ngan ngát hương ngô lúa
Trên tháp đài cao ảnh BÁC HỒ.
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-06-2011, 11:46 AM
ƯỚC CẦU
---*---
Em cầu biển nhỏ tẹo teo
Để luôn mang nó đi theo trong mình
Hoàng hôn đứng ngắm biển xinh
Nhấp nhô con sóng cứ rình hôn nhau
Trời chiều nghiêng cánh hải âu
Trong veo biển biếc ngỡ màu mây xanh
Vu vi gió mát hương lành
Em cầu biển nhỏ để dành tặng anh .
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-06-2011, 11:51 AM
HUẾ ƠI
---*---
Ta về thăm Huế, Huế ơi !
Cố Đô Lăng tẩm một thời đã qua
Bỗng lòng nặng trĩu xót xa
Suy đi ngẫm lại ngẫm ra sự đời ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-06-2011, 11:58 AM
KỴ NHẬT BÀ
---*---
Bội thu mùa vụ cơm không độn
Bà đã đi xa chẳng hẹn về
Kỵ nhật hôm nay con sắm lễ
Mời bà tận hưởng chút hương quê .
Tuyen45
tuyen45-ad
02-06-2011, 12:06 PM
TÂY THIÊN
---*---
Tây thiên vời vợi giữa trời mây
Mẫu quốc phật bà giang rộng tay
Ôm cả giang sơn bao thế hệ
Cháu con tiên tổ vạn đời nay.
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-06-2011, 02:36 PM
TRĂNG THU TRƯỜNG SƠN
---*---
Giữa dòng suối vắng nhạc rừng ngân
Lính gái tắm trần trăng sáng ngần
Đáy nước in soi thân vóc ngọc
Trắng ngà nét đậm nổi đường xuân
Hoa đời sắc tỏa màu sơn thủy
Ánh bạc tỏ mờ bóng nguyệt văn
Man mác hồn thơ tình lắng đọng
Nhụy đời ngào ngạt ngát hương trần
Dép lốp chân thon mòn vách đá
Tiếng cười tiếng hát xé rừng đêm
Búp tay măng xiết hầu xâm lược
Đứng trước đồng bào lời dịu êm
Ngày mai ra trận vui như hội
Vẫn tấm thân này chắn đạn đồng
Mắt sáng như sao soi bốt giặc
Quân thù khiếp sợ trước uy phong .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 11:32 AM
BÂNG KHUÂNG
---*---
Bâng khuâng giữa buổi chiều tà
Liếc nhìn bà xã thấy bà điểm trang
Nét son che khuất tàn nhang
Môi hồng má phấn như đang tuôi hồng
Làm tôi ngây ngất trong lòng
Như thời trai trẻ bến sông ngày nào
Nhìn bà vẫn dáng thanh tao
Đẹp như ngày ấy thuở vào tim tôi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 11:43 AM
TRAI TỒ
---*---
(Thuở thiếu thời )
Chiều hè cùng bạn chăn trâu
Triền đê bãi cỏ nhảy cầu tắm sông
Đùa nô bơi lội giữa dòng
Gái làng cùng lứa liếc trông vụng cười
Thế rồi năm tháng cứ trôi
Tôi thành trai lớn có người thầm yêu
Trống tan muộn buổi mưa chiều
Cổng trường em đứng đăm chiêu một mình
Ra về tôi bước lặng thinh
Chạy theo em gọi chúng mình đi chung
Áo mưa một tấm lùng tùng
Mái đầu chụm lại chân cùng bước chân
Con đường đi học quen thân
Hôm nay tôi thấy có phần ngắn hơn ...
Tuyen45
tuyen45-ad
03-06-2011, 11:50 AM
ĐỜI THƯỜNG
---*---
Ba mươi năm lẻ gặp hôm nay
Phủ lạng Xương Giang tại chốn này
Đồng đội năm xưa về hội tụ
Buồn vui ôn lại đắm tình say
Áo lính giờ đây ta đã cởi
Tuổi cao buông súng sống cho đời
Bao năm chinh chiến mùi xương máu
Còn gặp nhau đây quý lắm rồi .
Tuyen45
tuyen45-ad
03-06-2011, 12:02 PM
Ô TO
---*---
Ô dùng che nắng, lại che mưa
Không nắng, không mưa gậy chẳng thừa
Quyền lực ô to dang cánh rộng
Đúng sai bạc nặng cứ che bừa
Gọng cao tán lớn trùm thiên hạ
Khuất cả mặt trời khốn giậu thưa
Bão tố bùng lên ô gẫy gọng
Tả tơi phơi xác giữa trời mưa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 12:07 PM
BÀ NỘI TÔI
---*---
Thương bà thương cả xóm làng tôi
Cơm sắn độn khoai nồi vẫn vơi
Não nuột lời bà ru sớm tối
Quê mình đồng đất cậy trông trời
Nắng cháy lúa chiêm ngập úng mùa
Đồi vườn sương muối lụi tàn hoa
Bây giờ thủy lợi bờ mương cứng
Khoa học đa phương đã tạo đà
Bội thu mùa vụ cơm không độn
Bà đã đi xa chẳng hẹn về
Kỵ nhật hôm nay con sắm lễ
Mời bà tận hưởn chút hương quê .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 12:48 PM
VẸN TRÒN NIỀM VUI
---*---
Bà ơi ! mẹ cháu đi đâu ???
Mà tay sách túi đội đầu gối chăn ???
Bùi ngùi gò má sầu lăn
Bà nhìn xuống bến lòng hằn vết đau
Con đò quay lái đi mau
Tay bà bế cháu phía sau hoang tàn
Cơm ngon canh ngọt chẳng chan
Vợ chồng sẻ nghé, tan đàn ai chia ???
Ôm con giao cháu cho bà
Lệ rơi lã chã ướt nhòa bờ my
Khăn hồng lau mắt quay đi
Cái đầu mẹ trẻ đang suy nghĩ gì ???
Thế là giọt nước tràn ly
Ngày vui rã đám còn chi hội bàn
Ước gì mưa tạnh bão tan
Dâu con, bà cháu hợp hoàn tới lui
Để cho trẻ hết sụt sùi
Cháu bà khôn lớn niềm vui vẹn tròn.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 01:02 PM
GẶP BẠN THƠ
---*---
Gặp bạn nhìn đầu tóc trắng phơ
Da hồng, mắt sáng thật không ngờ
Ngày say xướng họa cùng thi hữu
Tối thích xoay vần với tứ thơ
Khúc nhạc cuộc đời tăng sức khỏe
Sân chơi trí tuệ đẹp dòng mơ
Vẫn yêu nồng thắm tình chồng vợ
Răn dạy cháu con chẳng hững hờ.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 02:56 PM
QUÊ HƯƠNG
---*---
Quê hương nỗi nhớ chẳng hề vơi
Tuổi trẻ một thời thật tuyệt vời
Đuổi bướm bên hồ chân vấp ngã
Bắt ve gốc phượng cánh hoa rơi
Non sông đất nước lời kêu gọi
Rừng núi miền tây mộng đổi đời
Ngày ấy ra đi em với gọi
Tâm hồn phơi phới vượt trùng khơi .
24/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 03:01 PM
QUAN HỌ
---*---
Quan họ lời ca vọng bốn phương
Miệng truyền từ thuở những triều vương
Lời ca ý tứ tình đôi lứa
Câu chữ tỏ tường đậm nét thương
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Thấm sâu khối óc đến thiên đường
Câu ca quan họ tình chan chứa
Di sản cha ông chẳng thể thường .
25/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-06-2011, 03:10 PM
ĐỜI TÔI
---*---
Sóng gió đời tôi đã mấy phen
Ung dung cuộc sống chẳng khi hèn
Sơn hà bút tích nhiều lần dấu dấu
Xã tắc ghi công mấy lượt khen
Sớm sớm văn chương vui múa bút
Khuya khuya thơ họa khoái chong đèn
Hào quang lấp lánh trên lồng ngực
Kẻ giỏi người sang mặc chẳng chen .
10/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 07:14 AM
LỜI BÁC DẠY
---*---
Lời Bác dạy sâu tình nặng nghĩa
Thấm vào xương máu lớp cha ông
Ngày nay truyền lại đời con cháu
Mãi mãi mai sau nhớ tổ tông
Lời Bác dạy công chức chính quyền
Là người đầy tớ nhớ đừng quên
Chuyên cần làm việc lo cho nước
Tôn trọng công dân chớ cây quyền
Lời Bác dạy cho từng cán bộ
Cầm cân công lý phải công bằng
Danh thơm lưu mãi vào trang sử
Truyền miệng thế gian cõi vĩnh hằng
Lời Bác dạy ngay thẳng thật thà
Sống đời thanh bạch tựa nhành hoa
Bạc tiền nhơ bẩn không ham chuộng
Trong sạch lương tâm lúc tuổi già .
Tuyn45 .
tuyen45-ad
04-06-2011, 07:23 AM
CẦU CHI
---*---
Cầu phật, phật có nghe đâu
Nỗi đau nhân thế bể sầu nhân đôi
Duyên tình nổi sóng trùng khơi
Nắng mưa bão dật, động trời mây bay
Vàng mười tuột khỏi tầm tay
Nghĩa xưa đã cạn đâu say tình nồng
Vườn hồng cây nhớ em trồng
Cây thương anh đốn còn bông chi cầu
Tuyen45 .
tuyen45-ad
04-06-2011, 07:38 AM
TIM ĐEN
---*---
Chọn nghề buôn bán thiếu lương tâm
Ma túy cần sa đâu có nhầm
Chất nghiện vô phương đường cứu chữa
Đồng tiền nhơ bẩn lắm người tham
Rắc gieo tai họa bao nhà thảm
Nòi giống tương lai trụi cụt mầm
Chui lủi kiếm tiền từ thất đức
Tim đen hiểm độc đợi nhà giam .
Tuyen45
tuyen45-ad
04-06-2011, 07:50 AM
THẬT KHÓ CHƠI
---*---
Niêm luật đường thi thật khó chơi
Thể thơ bác học đã truyền đời
Hồn thơ trầm bổng bao người thích
Tiết tấu âm vang tựa pháo tơi
Tồn tại tháng năm còn tiếp nối
Lưu truyền thiên kỷ mãi không thôi
Thấm sâu vào máu thành ngôn ngữ
Học mãi không rành chắc có tôi .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
04-06-2011, 07:55 AM
LỜI ĐAY
---*---
Em tặng bài thơ hay thật hay
Buồn thương uất ức nghẹn lời đay
Đời xưa cạm bẫy giăng tơ nhện
Trung hiếu sập mưu chết mất thây
Kế hiểm bon chen nay chẳng kém
Trường đời điên đảo khổ người ngay
Gian ngoan lèo lá cao quyền chức
Chân chất thật thà nuốt hận cay .
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 08:05 AM
ĐẤT CHA QUÊ MẸ
---*---
Mình về thăm đất cha quê mẹ
Xứ Thanh nơi bặp bẹ chào đời
Dấu xưa in ấn một thời
Nay ngồi ôn lại sáng ngời đường duyên .
Tình đầu bến cũ thuyền xuôi ngược
Dạt trôi hội tụ được hàn huyên
Tuổi xanh má núm đồng tiền
Giờ đây mái bạc như tiên giáng trần .
Duyên xưa kỷ niêm tâm ghi tạc
Trong đáy con tim bạc trắng đầu
Hôm nay cố nén cho sâu
Vui bên con cháu kiếp sau hẹn hò .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
04-06-2011, 08:20 AM
CÔN SƠN ĐỀN THÁNH
---*---
Côn Sơn đây chốn tôn nghiêm
Chính nơi Nguyễn Trãi lên thềm quy tiên
Phò vua giúp nước chí bền
Tấm gương sáng chói, sáng thiên sử vàng
Từ quan cụ sớm về làng
Sống nghề nho giáo chẳng màng danh hư
Thanh liêm thanh bạch nhân từ
Bụi trần giũ sạch tưởng như an bài .
Hận bầy xu nịnh bất tài
Quan tham hiểm độc tác oai cung đình
Ghen danh tỵ lộc ngó rình
Dõi nơi sống ẩn ấm tình nương thân
Ầm ầm giáo múa gươm trần
Thanh đao khua xé lòng dân sững sờ
Ngàn lau phơ phất trắng cờ
Núi xanh tuôn lệ rừng ngơ ngác chờ .
Nghĩa trung đâu bến, đâu bờ
Oan sai rỉ máu vần thơ tháng ngày
Trúc vàng bậc đá cỏ cây
Thông reo đại nghĩa còn đây bây giờ
Linh hồn oan trái bơ phờ
Côn Sơn đền thánh dựng thờ cụ đây .
Năn trăm năm lẻ tháng ngày
"Bình Ngô Đại Cáo" đắm say lòng người
Tuyên ngôn độc lập đất trời
Hiến văn dựng nước từ thời triều Lê
Đồng bào du khách đổ về
Đầu xuân lễ hội lễ bề danh nhân .
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 08:33 AM
HÀI CỐT LIỆT SỸ
---*---
Hài cốt bao người lính chúng ta
Ba nhăm năm chiến tranh lùi qua
Đang còn vương khắp rừng, hoang đảo
Quy tập kiếm tìm thật vợi xa ...
Truyền hình danh mục tìm đồng đội
Phát động chung chiêng gọi cảm thương
Bằng tấm lòng từ tâm bắc ái
Mang về hiệu quả còn khiêm nhường .
Ngoại cảm bao nhà đã nổi danh
Mời ra giúp nước chắc là nhanh
Thân nhân liệt sỹ đang trông đợi
Dự án Đảng " BAO" ắt tất thành .
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 08:39 AM
VIẾNG TƯỢNG ĐÀI TRẦN HƯNG ĐẠO
---*---
Du cảnh Kinh Môn viếng tượng đài
Danh nhân Hưng Đạo bậc nhân tài
Trong tay "Binh...Lược" tầng mây bạc
Sâu thẳm trong đầu một trí trai .
Ngự giữa đỉnh cao nhìn thế sự
Đất trời Đại Việt sáng hồn thơ
Giang sơn biên ải trong tâm mắt
Hùng vĩ núi sông đẹp thế cờ .
Thuở xưa đánh giặc đây thành lũy
Hàm Tử Chương Dương máu đỏ sông
Vạn Kiếp Lục Đầu bày thế Trận
Bạch đằng phơi xác giặc Nguyên Mông .
Phò vua giúp nước lòng son sắt
Trung hiếu nghĩa tình để tiếng thơm
Trí lớn mưu sâu lo phụng quốc
Nhân tài tiến cử luyện đao gươm .
Công đức tướng hùng dân tạc tượng
Đại Vương lời "Hịch" sóng dâng trào
Kinh Môn dải đất trời ban phú
An phụ Thánh ngồi tỏa ánh sao.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 08:49 AM
RƯỢU HỒNG TIỄN BIỆT
---*---
Rượu hồng tiễn biệt người đi
Bờ my ướt đẫm tràn ly lệ sầu
Đất trời có thấu nỗi đau
Phòng "thi" khép lại tối màu băng tang
Bảy ơi ! thơ viết dở trang
Anh đi quỳnh lụi dân làng xót thương !
Thi huynh, thi hữu tận tường
Đứng bên linh cữu tay hương cúi chào !
Giọt buồn lã chã như sao
Rơi thành dòng chảy tưới vào hoa tươi
Từ nay thiếu một nụ cười
Dương âm cách biệt trên đời vắng anh
Thôi thì lá rụng lìa cành
Anh về Tây Trúc trời xanh vĩnh hằng
Đêm đêm có ánh vầng trăng
Chiếu soi ngoài mộ trong "xăng" âm thầm
Gió chiều hiu hắt về thăm
Rượu hồng dội mát anh nằm ngàn thu !!!
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 06:05 PM
HÓA GIẢI HẬN THÙ
---*---
Chiến tranh ngọn lửa tắt lâu rồi
Đất nước thanh bình đời đẹp tươi
Máu đã ngừng không còn chảy nữa
Thịt xương phần mộ đắp yên nơi
Hãy quên đi mất còn thua được
Trời đất tháng tư sạch vẩn mù
Lửa hận dập đi lòng hóa giải
Mẹ Âu Cơ xóa hết hằn thù
Tay nắm tay, đồng bào một khối
Đảng ta ơi hãy là cầu nối
Dắt dìu lớp lớp cháu vua Hùng
Đưa nước Việt ta vào đổi mới ...
Dòng máu "Lạc Hồng" trên thế giới
Quyên đi quá khứ, ta đồng lòng
Đức tài trí tuệ cùng chung sức
Xây nước mạnh giàu giữ núi sông .
Tuyen45.
maimo
04-06-2011, 09:58 PM
HOÀNG HÔN
Ta tạm ghé trần gian
Rồi trở về cát bụi
Chuyến xe đầu mãi còn rong ruổi
Kiếp phù du ,ta níu được nụ cười
Thế nhân ơi ! dẫu trăm năm có một
Để ngàn đời bừng nở đoá hoa tươi
Trần gian hỡi ,ôi , đôi bờ sinh , tử
Sắc Sắc không không một kiếp người
Maimơ
tuyen45-ad
04-06-2011, 11:23 PM
ĐÀN BÀ VIỆT NAM
---*---
Từ cổ đến kim mấy thuở qua
Long đong số phận kiếp đàn bà
Việc nhà đảm nhận gian nan chịu
Việc nước xung phong khổ chẳng la
Vóc ngọc văn chương Ngời sử sách
Má hồng đao kiếm Tỏ thân ngà
Nước Nam phụ nữ lừng sông núi
Tài đức nhất nhì chẳng thể ba .
26/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 11:34 PM
HÈ VỀ
---*---
Hè về vang tiếng nhạc ve
Hòa cùng giun dế tai nghe rộn ràng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Bên em dạo ngắm Xương Giang cổ thành
Phố đường Phủ Lạng lượn quanh
Công viên đáy nước trong xanh soi hình
Long lanh in bóng chúng mình
Nụ hôn trao gửi đẹp tình đôi ta .
18/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
04-06-2011, 11:38 PM
http://www.lucbat.com/admin/upload/101014025410.jpg
CUỐC KÊU
---*---
Cuốc kêu gợi lại đêm hè
Mùa thương, mùa nhớ tiếng ve não lòng
Đầm sen ngó đã trổ bông
Cánh hồng, cánh tím bềnh bồng hồn thơ
Tuổi hạc mà vẫn ngẩn ngơ
Tình đầu bến cũ bên bờ tre xanh
Gió ơi sao lại vin cành
Làm rơi cánh phượng chia thành đôi nơi
Xuân thì kỷ niệm một thời
Miền quê êm ả duyên đời trái ngang
Trách ai ham chốn giàu sang
Để nay hai đứa tuổi vàng ngẩn ngơ ...
Tuyen45.
@BTV.vnthihuu
tuyen45-ad
05-06-2011, 12:00 AM
LƯU BÚT
---*---
Đôi dòng lưu bút thuở xưa
Tuổi hồng ngô ngố thoáng vừa qua đây
Vui buồn nếm trải đủ đầy
Chiều tà mái bạc xum vầy họa thơ .
tuyen45.
tuyen45-ad
05-06-2011, 12:10 AM
CHÙA TRẤN QUỐC
---*---
Bao đời Trấn Quốc bênTây Hồ
Hòa hợp "nhân-thiên" quện ý thơ
Phong thủy đất thiêng nơi cổ tự
Hữu tình bến nước cảnh u chùa
Dương trần niệm phật càng ngời sáng
Thánh địa tu tâm hết ám mờ
Mõ điểm chuông ngân vang ải bắc
Bình yên non nước đẹp Đông Đô.
Tuyen45.
tuyen45-ad
06-06-2011, 04:14 PM
MEN ĐỜI
---*---
Rượu bầu nâng cốc chúc anh
Ly này ly nữa duyên lành nguyện trao
Môi hồng mọng chín ngọt ngào
Ta mình hai đứa như sao tư tình
Đêm nay nguyệt tỏ sân đình
Men đời ngào ngạt chúng mình yêu nhau
Chị hằng lấp ló ngọn cau
Ngó nhìn anh ghé nghiêng đầu hôn em .
Tuyen45.
tuyen45-ad
06-06-2011, 04:21 PM
BA Đình TỎA SÁNG
---*---
Ba Đình tỏa sáng ánh hào quang
Hà Nội - Thủ Đô lưu sử vàng
Lê Lợi, Quang Trung trừ giặc ngoại
Cụ Hồ, Tướng Giáp sử sang trang
Bình yên Tổ Quốc giang sơn mạnh
Ổn định non sông thịnh xóm làng
Mở cửa đa phương ta đón bạn
Ba Đình tỏa sáng ánh hào quang .
Tuyen45.
tuyen45-ad
06-06-2011, 04:29 PM
QUÁN TRÀ ĐÊM
---*---
Ghế bàn lộc cộc xe lăn
Cô em bán nước nhọc nhằn đêm thâu
Trăng treo chênh chếch trên đầu
Thềm hè mở quán giữa bầu trời xanh
Vẳng nghe tiếng hát thanh thanh
Thân em uyển chuyển miệng nhanh chào mời
Chè tươi giải khát anh ơi
Thể thao thấm mệt hãy ngồi nghỉ chân
Quán nghèo đón khách bình dân
Hương trà thơm dịu có phần duyên em
Nước ngon anh uống cơn thèm
Hình như uống cả môi em đang cười
Đêm thu sáng đẹp sao trời
Hẹn mai anh tới lại ngồi quán em .
Tuyen45.
tuyen45-ad
07-06-2011, 04:20 PM
LÍNH
---*---
Nhiệm vụ quang vinh đất nước trao
Giữ gìn biên ải hỏi ai giao ..?
Ngăn ngừa giặc ngọai vào xâm lược
Bảo vệ dân lành, “nát giáp bào”
Mữi súng biên cương nhìn phía trước
Lê trần biển đảo sáng vì sao
Bá quyền bành trướng vào là đánh
Phương Bắc Phương Tây nhấn xuống ao.
4/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
07-06-2011, 04:41 PM
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
---*---
Đại biểu hội đồng “đóng thế” dân
Được tin, được tín khó muôn phần
Tai nghe dân nói từ nhiều phía
Mắt rõi ý trên hướng chớ lầm
Trăn trở lo toan vì đại cục
Luận bàn chính trực đúng lương tâm .
Hy sinh quyền lợi cho quần chúng
Tình cảm lòng nhân tạc thánh thần.
21/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
07-06-2011, 04:49 PM
DẤU XƯA
---*---
Du cảnh Thăng Long tới Ngọc Hà
Mái đình cong cũ vẻ kiêu sa
Dọc ngang phố mới đường xuôi ngược
Ngõ tắt vườn xưa lối lại qua
Trấn Quốc bên này hồn tướng sỹ
Hồ Tây bờ ấy bóng nguyệt hoa
Thủ đô đổi mới xây cao ốc
Tìm lại dấu xưa hỏi mẹ cha.
Tuyen45
@BTV.vnthihuu
tuyen45-ad
07-06-2011, 04:56 PM
ĐẤT THÁNH
---*---
Thủ Đô đất thánh sáng vùng trời
Kỳ tích rồng bay Hà Nội ơi
Văn Miếu, Hồ Gươm ghi dấu ấn
Đống Đa, Hàm Tử nhớ ngàn đời
Ba đình danh tiếng Vang muôn thuở
Vạn kiếp dư âm vọng mấy thời
Văn hiến nước Nam truyền thiên kỷ
Thủ Đô đất thánh Sáng vùng trời .
Tuyen45.
tuyen45-ad
07-06-2011, 05:11 PM
TUỔI HẠC
---*--
Tuổi hạc mà lòng vẫn ngẩn ngơ
Nhớ cô hàng xóm thuở trai tơ
Sân đình gánh hát đêm hò hẹn
Vườn trúc "xi nê"* tối đợi chờ
Ngày ấy ngây ngô lời chẳng ngỏ
Bây giờ chín chắn nói chi mơ
Thôi về vui với gì ta có
Kỷ niệm ngày xưa bỏ túi thơ .
Tuyen45.
tuyen45-ad
07-06-2011, 05:19 PM
NHẦM
---*---
Hàm râu nhẵn tưởng trai tơ
Ra đường gái trẻ có cô ôm nhầm
Về nhà bà xã lầm bầm
Ông đi dăng ríu quan tâm chi già ...
Tuyen45
tuyen45-ad
07-06-2011, 05:26 PM
GỐC
---*---
Bao đời gốc cõng thân cành
Oằn lưng, thụt cổ da thành đen thui
Xù xì, xấu xí nủi chui
Rúc đầu lòng đất, ngậm ngùi tanh hôi
Giờ đây tuổi hạc yếu rồi
Gốc xin đổi chỗ, cành ngồi thay cho
Thân dài chớ vội đắn đo
Anh thì đứng giữa đâu lo mất phần
Rễ tôi mong được một lần
Cưỡi mây như lá, dương trần dạo chơi
Ước nguyện gốc, rễ thế thôi
Mà trời chẳng quyết cho tôi một lần.
tuyen45.
@BTV.vnthihuu
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 11:05 PM
ĐẤT THÁNH
---*---
Thủ Đô đất thánh sáng vùng trời
Kỳ tích rồng bay Hà Nội ơi
Văn Miếu, Hồ Gươm ghi dấu ấn
Đống Đa, Hàm Tử nhớ ngàn đời
Ba đình danh tiếng Vang muôn thuở
Vạn kiếp dư âm vọng mấy thời
Văn hiến nước Nam truyền thiên kỷ
Thủ Đô đất thánh Sáng vùng trời .
Tuyen45.
TTH ghé thăm H. Chúc H vui ,dán bài này H đọc nhé ...hi...hi...
Thăm Hà Nội
Em sẽ về thăm Hà Nội ơi !
Bốn mùa nỗi nhớ dâng chơi vơi
Sống nơi đất khách buồn năm tháng
Phố cổ ngày đêm vẫn nhắc mời
Một thủa bên hồ thả ước mơ
Dệt thêu cõi mộng đẹp như thơ
Liễu rủ buông cành xanh bóng nước
Chiều rơi lãng đãng chút sương mờ
Dâu bể dòng trôi những đoạn trường
Bao nhiêu kỷ niệm với quê hương
Đêm đêm gậm nhấm lòng quay quắt
Ai đến chia buồn một chút thương
Nhớ buổi thu về trong gíó thu
Vờn theo mái tóc nhẹ như ru
Đi qua Quán Sứ nghe kinh vọng
Nhịp mõ đều đều của đấng tu
Giờ đây ký ức đến xô ào
Đất mẹ trời ơi ! bao xuyến xao
Từng viên ngói đỏ - hàng me sấu
Ngõ nhỏ đường xưa thấy ngọt ngào
Bùi Thanh Thanh Khiết
tuyen45-ad
08-06-2011, 03:46 PM
NỢ CŨ
---*---
Chiều tà bóng ngả cuối triền non
Nợ cũ tình đầu khó trả tròn
Bội số lời thề ghi đáy dạ
Chia phần hẹn ước tạc tim son
Chí trai bạt núi ngăn sông biển
Phận gái “đào non” , chặn bão dồn
Lận đận duyên tình trong bể khổ
Ôm sầu kỷ niệm xuống mồ chôn.
6/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
08-06-2011, 04:00 PM
TẶNG HOA
---*---
(thơ vần trắc)
Hoa tặng những người nằm dưới mộ
Chiến tranh đất nước, máu xương đổ
Gươm đao chém giết, cảnh tan hoang
Tim mẹ nhói đau, nghe súng nổ
Hai phía đạn nào, cũng trắng tang
Bao bài hát tặng người trong mộ
Mất còn thua được đã lùi xa
Hoa tặng những người nằm dưới mộ.
tuyen45.
tuyen45-ad
08-06-2011, 04:13 PM
NGẮM TRỜI
---*---
Đêm hè sân thượng ngắm trời
Chị hằng tỏa sáng ta ngồi nhìn mây
Sao sa rụng xuống tán cây
Bầy chim vỡ tổ nhảy bay khắp vườn
Trông kìa cửa sổ lầu son
Bóng người con gái mỏi mòn mắt tôi
Thế rồi hết đứng lại ngồi
Bâng khuâng chính giữa sân trời nhìn sang
Rõi theo bóng nguyệt vắt ngang
Soi đôi núi ngọc ngỡ nàng tiên sa .
Hoa tươi là của người ta
Lặng thinh chiêm ngưỡng kẻo mà thiệt to.
Tuyen45.
tuyen45-ad
08-06-2011, 04:23 PM
DÊ CỤ XỔ CHUỒNG
---*---
Dê cụ tin đồn, đẫ xổ chuồng
Thông tin khẩn cấp, báo muôn phương
Má hồng trinh nữ, nên gìn giữ
Ngọc thể quý bà, chớ bén vương
Một phút khạo khờ, thân chuốc họa
Cả đời tích đức, nhụy tàn hương
Chớ nghe mật ngọt, lời ong bướm
Tắt lối sang ngang, ngã giữa đường.
Tuyen45.
tuyen45-ad
08-06-2011, 04:27 PM
GẬM NHẤM
---*---
Địa danh cột mốc đỉnh đèo non
Gió táp mưa sa gậm nhấm mòn
Mưu hiểm đường biên “người” lấn vạch
Lòng tham biển đảo cướp tiêu son
Mồi ngon câu nhử khoang rừng bán
Gậy thép giơ lên tứ túc tròn
Cõng rắn cắn gà đời Nguyễn Ánh
Giang sơn hậu họa để cho con.
7/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
08-06-2011, 04:36 PM
TỈNH SAY
---*---
Trường đời điên đảo tỉnh mà say
Của khó người khôn vay lãi ngày
Cơ mật luận bàn trong quán nhậu
Bạc cờ thua thắng ngửa bàn tay
Chưa thành kẻ sĩ đà vênh váo
Vội nhận hiền nhân giả đổi thay
Thời thế nhiễu nhương đa sắc thái
Trường đời điên đảo tỉnh mà say .
Tuyen45.
tuyen45-ad
09-06-2011, 08:29 PM
ĐÁNH QUẢ TÀU THỦY
---*---
Buôn chuyến ngoại biên phương tiện thủy
Mua hàng phế liệu tiền nhiều tỷ
Môi trường dọn sạch bạn vờ khen
Rác thải xúc về Ta tưởng quý
Tàu đắm phơi thây lộ dối gian
Nước tràn lòi tẩy phường ma quỷ
Mô hình ê kíp lũ ăn chia
Chắc chắn phen này trơ mặt khỉ.
Tuyen45.
tuyen45-ad
09-06-2011, 08:43 PM
CHUYỆN TÌNH VEN ĐÔ
---*---
(Tặng em Hồ Thị Nhung)
Như bao cô gái trên đời
Em đang sống giữa bầu trời tự do
Từ ngày chân bước xuống đò
Sang ngang cập bến chẳng hò hẹn chi
Má hồng ngày đó ai bì
Tuần trăng chăn gối thế rồi nhạt phai
Trường đời gai góc then cài
Gia đình xã hội hai vai nặng nề
Việc nhà khoán trắng dâu về
Ruộng vườn, cơm nước,bộn bề chăn nuôi
Anh thì thụ động vâng lời
Mẹ cha độc đóan chẳng cười mấy khi
Nhìn em anh cứ lầm lì
Tỏ ra oán trách, thực thì oan sai
Duyên tình như thế kéo dài
Qua năm, qua tháng chẳng ai tỏ tường
Gữa thời kinh tế thất thường
Bỏ dời nhà nước, ra đường đi phe
Chợ phiên buôn chuối, bán chè
Giao du gái cỏ vỉa hè sớm hôm
Kém lời, chuyển nghiệp xe ôm
Nẻo ngang, ngõ tắt, xóm thôn phố phường
Ngó nghiêng lượn khắp bốn phương
Về nhà nặng nhẹ, ăn sương bãi bờ
Vợ như kẻ mướn ở hờ
Vô cớ gây sự, đấm bờ môi son
Con giờ khôn lớn chửa tròn
Nhìn bố đánh mẹ nặng đòn, nghĩ suy...
Vợ chồng nhìn mặt quay đi
Lời đay để lại còn chi luận bàn
Chính quyền phố xóm khuyên can
Lá khoai, đầu vịt nước tràn trượt trôi
Sao em khổ thế em ơi ..! ..?
Giờ đây ốm bệnh ai người chăm nom
Thuốc thang tiền của xói mòn
Ung thư nội tạng gần tròn sáu năm
Một lời chồng chẳng hỏi thăm
Lại còn hành hạ, lương tâm dày vò
Vợ chồng như một chuyến đò
Còn tình, còn nghĩa câu hò chung vui
Khi mà duyên lụi tình thui
Tắt ngang bến hẹn ngậm ngùi làm chi
Mạnh ai đường nấy người đi
Cho đời thanh thản khỏe dai, thọ dài ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
09-06-2011, 09:01 PM
TƯỚNG HÙNG ĐỆ NHẤT
---*---
Tướng tài văn võ, tuổi trăm xuân
Cờ Đảng phất cao, bảo vệ dân
Trung dũng, tầm nhìn, lòng hiếu nghĩa
Kiên cường, trí tuệ, đức hiền nhân
Người anh cả lớn tài mưu lược
Trò giỏi của "Người" Tổ Quốc cần
Sử đỏ trần gian danh khác đá
Tướng hùng nước Việt bậc “Vương Quân”
Tuyen45.
tuyen45-ad
09-06-2011, 09:07 PM
HÁO SẮC
---*---
Háo sắc nhào dô hái đóa hồng
Nào ngờ gai nhọn, chẳng cho không
Ngón tay loang máu, hoa nhàu lụi
Vết sẹo hằn sâu, tận đấy lòng .
Tuyen45.
tuyen45-ad
09-06-2011, 09:17 PM
PHÁO ĐÀI GIẤY
---*---
Tàu lớn, tàu con cả một đoàn
Dương oai biểu diễn vẻ nghênh ngang
Nhìn ngoài ngỡ tưởng pháo đài thép
Thực chất nào hay cỗ áo quan
Đâu phải kình ngư trương quảng cáo
Toàn là thuyền nát nhặt vườn hoang
Tiền gian cả đống chia trên dưới
Gánh nặng dân đen mắt đã vàng .
Tuyen45.
tuyen45-ad
09-06-2011, 09:28 PM
ỐM BỆNH
---*---
Thời tiết giao mùa tự đất trời
Ổ bi trục khớp rão rơ rồi
Sốt cao ốm bệnh người đau nhức
Sợ nước dăm ngày, thân bốc hôi
Tuổi hạc như xăm xe đạp nát
Mạch, tim là vị khách không mời
Sức trai cường tráng nay lên mốc
Nắng lửa trưa hè hãy gắng phơi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-06-2011, 08:34 PM
TRẢ LẠI EM
---*---
Anh trả lại em ánh mắt cười
Xuân này nỗi hẹn, tuổi xuân trôi
Hoa vườn tươi nở, hoa tình lụi
Cau héo trầu ôi, lệ ứa rơi ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-06-2011, 08:43 PM
QUẢ ĐẮNG
---*---
Tháng ngày đi bán sầu riêng
Mua gom quả đắng thuê khiêng về nhà
Mướn người đóng gói làm quà
Tặng cô hàng xóm cứ gà chồng em.
Phu quân vốn tính tòm tem
Năm cô bồ nhí vẫn thèm hoa tươi
Bạn bè cứ tủm tỉm cười
Anh ba lắm mối...tối thời chị thôi
Thực tình khuya vắng còn tôi
Bên anh với cả bầu trời tự do...
Ghen thì ghen bóng gió to
Đêm đêm em sợ nằm co một mình
Vậy nên phải biết giữ tình
Đừng chờ khi mất đi rình khắp nơi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-06-2011, 08:59 PM
TÌNH EM
---*---
Đông qua xuân đến đây rồi
Mùa thương, mùa nhớ đổi đời tuyết băng
Đài hoa hé mở dưới trăng
Tình em tóe lửa giữa tầng thinh không .
tuye45 .
tuyen45-ad
10-06-2011, 09:11 PM
MƯU SINH
---*---
(Tặng Như Phượng)
Mỏi mòn em ngóng anh về
Quãng đời còn lại sống kề vai nhau
Thuở xưa trầu úa héo cau
Anh đi dòng lệ giọt sầu tràn ly
Quê nhà thiếp nhớ chàng đi
Đất người xứ lạ qua thì xuân xanh
Tháng, năm tình vẫn để dành
Đêm chờ ngày đợi, thâu canh đợi chờ
Dòng châu thấm đậm hồn thơ
Bờ môi tàn héo vẫn mơ trăng tròn
Tuổi xuân mong nhớ mỏi mòn
Anh đi xuất ngoại tình còn dở dang
Mưu sinh cuộc sống giàu sang
Lủi chui đất khách vẻ vang chi mà
Tỵ nạn mấy trại đã qua ?
Hồi hương làm lại, ôm hoa em chào.
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-06-2011, 09:34 PM
VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
(vần trắc)
Về hội thơ đường vui gặp bạn
Xương Giang Phủ Lạng tình không cạn
Vòng tay ôm chặt rộn chào mời
Ánh mắt miêng cười đâu giới hạn
Quen lạ ba miền một chiếu thơ
Xa gần đất nước chung sân tán
Vượt đèo sông suối giữa trời mưa
Về hội thơ đường vui gặp bạn.
16/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
10-06-2011, 09:50 PM
NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
Phủ Lạng đón chào khách tứ phương
Xương Giang vui tiếp bạn thơ đường
Ngôn từ ý tứ lời tha thiết
Câu chữ vần gieo nghĩa mến thương
Giữa buổi xuân về ta họp mặt
Bao ngày tháng đợi những tơ vương
Sân chơi trí tuệ tình thi hữu
Phủ Lạng đón chào khách tứ phương .
16/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
11-06-2011, 09:04 PM
PHANH GẤP
---*---
Biển đảo Việt Nam có chủ quyền
Mà tàu “Phương Bắc” cứ ngang nhiên
Vào ra tự ý còn gây sự
Đi lại phóng bừa giống kẻ điên
Hữu hảo láng giềng sao lại thế..?
Bao đời hàng xóm chẳng ngày yên
Thiệt thua nhường nhịn phanh ngay lại
Kẻo bạn năm châu bảo đấy hèn .
11/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
11-06-2011, 09:21 PM
ĐỒNG BẠC
---*---
Cũng thì tờ bạc tay cầm
Bao người lao động hân hoan mặt mày
Còn em mớ "bạc" trong tay
Đây chính thành quả một ngày tình trao
Cầm tiền miệng đắng nôn nao
Nụ cười tắt ngấm chẳng chào khách ra
Đồng tiền nhơ bẩn bán "hoa"
Cái giá trả đắt mẹ cha hận sầu
Còn em tủi hổ xót đau
Tấm thân ngà ngọc nát nhàu ố hoen
Cuộc đời vốn vẫn đỏ đen
Sa cơ lỡ vận bon chen chợ đời
Quay về làm lại em ơi !
Quê hương bè bạn người người yêu thương ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
11-06-2011, 09:32 PM
ĐỘC NHẤT
---*---
Tay cầm của đút có như không
Trong bụng đô la ngậm tỷ đồng
Trước bục lên gân giảng đạo đức
Sau thò ngón chỉ vặt từng lông
Nào ngờ “cực tím” soi gan mật
Thấu rõ tim đen trắng cả mông
Đánh bẫy thân quen lùa xuống vực
Phen này tiến cử nhất duy phong .
Tuyn45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:01 AM
XỨNG TẦM ???
---*---
“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Việt Nam lịch sử bốn nghìn năm”
Mà nay giặc đến không người chặn
Đã biết thù vào lắm giã tâm
Cả nước đồng bào đều bức xúc
Năm châu bốn biển trách ta thầm
Cha ông đánh giặc gìn non nước
Hậu thế giờ này hỏi… xứng tầm ..?
4/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:16 AM
CHẲNG LẼ
---*---
Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra
Ngót bảy mươi thu chửa lú lòa
Xe máy Đề Dim bon quốc lộ
Bà Nà, Yên Tử núi chào ta
Cơm ăn vẫn biết mềm khê cúng
Rượu uống độ men hiểu đậm đà
Chẳng lẽ ngồi ngơ nhìn thế cuộc
Mặc đời chung sống với tà ma .
10/5/2011
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:21 AM
HÈ VỀ
---*---
Hè về vang tiếng nhạc ve
Hòa cùng giun dế tai nghe rộn ràng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Bên em dạo ngắm Xương Giang cổ thành
Phố đường Phủ Lạng lượn quanh
Công viên đáy nước trong xanh soi hình
Long lanh in bóng chúng mình
Nụ hôn trao gửi đẹp tình đôi ta .
18/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:30 AM
TÌNH NGƯỜI BẮC GIANG
--*---
Núi Neo đây chính Nham Biền
Chùa La tên gọi Vĩnh Nghiêm bao đời
Tân An, Bến Đám quê tôi
Gái làng chân chất tình người Bắc Giang
Cầu Lồ, Phủ Lạng nhiều trang
Sáng ngời lịch sử giữ làng, cha ông
Đuổi Tàu, đánh Pháp lập công
Thành Xương, Phố Kế bút lông đã mòn
Xa trông Yên Tử chon von
Nhìn về Yên Thế cháu con Cụ Đề
Sông Thương dòng nước xuôi về
Làng Thuyền, Mỹ Độ lời thề sắt son
Cầu vồng dấu tích vẫn còn
Hòa Yên, Bến Hướng vẹn tròn phu thê
Đất Kinh Bắc những triền đê
Lời ca quan họ say mê lòng người …
15/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:36 AM
ĐƯỜNG ĐỜI
---*---
Đường đời muôn nẻo những gian truân
Lẻ sáu mươi thu tắm bụi trần
Dép lốp trèo non đền nghĩa nước
Súng trường ra trận trả ơn dân
Mưu sinh lận đận trong nghèo khó
Sự nghiệp lao đao bất tiến thân
Căn số đào hoa tình trắc trở
Đường đời muôn nẻo những gian truân .
9/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:42 AM
HẸN CHỜ
---*---
Mộng tưởng tình xưa trong giấc mơ
Dòng Thương buồn ngóng bến thẫn thờ
Bồn chồn kẻ đợi đêm khuya vắng
Thấp thỏm người chờ khói phủ mờ
Thổn thức năm canh dài nỗi nhớ
Bâng khuâng sáu khắc ngắn lời hò
Ai về chốn ấy cho ta nhắn
Trăng khuyết nơi quê vẫn đợi chờ.
6/5/2011.
Tuyen45
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:50 AM
KỶ NIỆM
---*---
Mỗi năm kỷ niệm nhắc vui buồn
Dòng lệ âm thầm vẫn cứ tuôn
Đất nước hai miền bao liệt sĩ ..?
Quê hương Nam Bắc tính vuông tròn
Đồng bào ngã xuống nhiều thi thể ..?
Trẻ nhỏ đầu rơi đếm hết còn ..?
Dân tộc hận thù mau hoá giải
Chung lòng lấp biển Vượt trèo non .
1/5/2011.
tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 10:58 AM
ƯỚC VỌNG
---*---
Thống nhất hai miền mấy chục năm
Ngấm ngầm thù trả vẫn âm thầm
Kẻ thua tay trắng còn ôm hận
Người được hân hoan thỏa nỗi căm
Xanh cỏ bao lần mồ lính chiến
Đôi bên thấy đủ những điều cần
Sử vàng khép lại quên thù hận
Dân tộc đồng lòng một quyế tâm...
2/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 11:12 AM
CHỬA THUỐC NGĂN
---*---
Hiểm nghèo chữa bệnh rõ nguyên căn
Hối lộ mua quan chửa thuốc ngăn
Quốc nạn ngày nay là bán "ghế"
Cổng sau đi kín Lủi đêm ngầm
“Quyền cao” hốt bạc tiền nhiều tỷ
Chức mọn lộc còi cũng “triệu trăm”
Thiên hạ toàn dân đều đã biết
Đơn thư tố giác gửi :“ quan tham ”.
26/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 02:31 PM
THÊM BẠN
---*---
Ở đời yêu gét chuyện thường thôi
Hãy sống sao cho đẹp ý trời
Thêm bạn giúp mình trong hoạn nạn
Bớt thù xâm hại sống êm trôi
Tiểu nhân hẹp dạ ta không chấp
Quân tử rộng lòng miệng nhoẻn cười
Chớ vội chụp truy qua đạo mạo
Hãy xem hành động kết tâm người .
21/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 02:40 PM
NƠI CỬA PHẬT
---*---
Chuông chùa điểm nhịp giữa thinh không
Vang vọng lắng sâu tận cõi lòng
U uất bổng trầm trong tĩnh mịch
Ảo mờ soi thấu chốn vô thường
Nỗi đau nhân thế kêu Bồ Tát
Oan trái cuộc đời phật tổ thương
Lời nguyện từ bi theo khói tỏa
Thinh linh tâm tịnh gửi thiên đường
11/5/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 02:50 PM
DUYÊN TÌNH
---*---
Yêu là hạnh phúc cũng là sầu
Ghen ghét dỗi hờn dạ nhối đau
Năm tháng buồn thương dày nhật ký
Đợi chờ trông ngóng nhớ thêm sâu
***
Đến khi chung sống như hờ hững
Chuyện vặt đôi khi lại cãi nhau
Mỗi lần như thế ngồi ôn lại
Duyên tình hai đứa những ngày đầu …
28.4.2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 03:06 PM
HỒN EM
---*---
Hồn em ngự trị trái tim anh
Hạnh phúc như trong giấc mộng lành
Như ánh vầng dương soi vũ trụ
Như chiều ngâu tắm mát cây cành
Như trăng thu sáng ngời sông núi
Như nụ hôn đầu ấm cả thân
Như tiếp bồi thêm nguồn nhựa sống
Cho tình em đẹp mãi trong anh.
25/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 03:48 PM
SANG HÈ
---*---
Xuân thoáng đi qua nóng hạ về
Lúa đồng chiêm trũng chuyển màu hoe
Sen đầm nhú búp xanh xanh lá
Phượng vĩ đâm bông đỏ đỏ khoe
Ra rả nhạc ve vang vọng xóm
Oang oang tiếng cuốc gọi sang hè
Sân trường em đứng chờ ai đó ?
Góc phố cây bàng tỏa tán che .
19/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 03:55 PM
MƠ
--*---
Chuyện xưa lầu thượng giữa vườn mơ
Gác mái con thuyền đứng đợi chờ
Hồ Trúc trong xanh soi mặt nguyệt
Cung đàn trầm bổng quyện lời thơ
Phất phơ tà áo sau hàng liễu
Tung mái tóc huyền bóng tỏ mờ
Bậc đá bến đò in dấu đậm
Vết giày ngày ấy đã vương tơ.
8/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 04:02 PM
BIẾT
---*---
Cháu con lập nghiệp vươn xa
Nhục vinh nếm trải thăng hoa tuổi vàng
Tích bao chi thức ngày đàng
Gần xa cuộc sống lọc sàng khắp nơi
Ngắm nhìn sân khấu mỉm cười
Ai mà chẳng biết "dối người"diễn hay.
14/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 04:15 PM
GIẤC MƠ NỒNG
---*---
Đêm thu ánh nguyệt gợi dòng thơ
Đáy nước in soi bóng đợi chờ
Có phải người xưa năm tháng hẹn
Cung đàn lỗi nhịp đứt dây tơ
Thương ai cám cảnh đời đen bạc
Tiếc bạn ôm sầu giữa khói mờ
Như vịt sông ngân mò kỷ niệm
Kiếm tìm ảo ảnh giấc nồng mơ .
9/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 04:22 PM
THƯ TÌNH LÃNG QUÊN
---*---
Lá thư anh gửi em
Nhận đọc rồi giấu kín
Tận cùng đáy va li
Bốn mươi năm có lẻ
Tình cờ nay lại thấy
Sắc tím mực còn tươi
Trên nền trang giấy ố
Tình yêu thuở thiếu thời
Sôi nổi mà vụng về
Quanh co rồi lời ngỏ
Yêu thương tuổi học trò
Đắm say mà ngô ngố …
Rồi chiến tranh bùng nổ
Ra trường em dẻo cao
Vác súng anh đi vào
Nơi tuyến đầu khói lửa
Từ đấy tình hai đứa
Đứt đoạn rồi biệt tăm
Xa cách mấy mươi năm
Bất ngờ em tìm đến
Phút giây anh ngỡ ngàng
Bốn mắt mở nhìn nhau
Với mái đầu điểm bạc
Chân tay hóa chệch choạc
Bối rối mất một hồi
Mới mời em ngồi ghế
Chuyện xa gần cùng kể…
Hỏi thăm bè bạn cũ
Thế rồi em mở túi
Cầm lá thư ra đọc
Rưng rưng giọng lạc trầm
Thư anh gửi còn đây
Mối tình thì giang dở
Nay em về đòi nợ
Anh có trả được không ..?
Giờ anh đã lên ông
Tình chắc không thể trả
Xin em điều đại xá
Chúng mình khờ dại quá
Tình đầu đã trả giá …
Căn phòng lạnh như đá
Nỗi buồn của ngày qua
Lệ sầu lăn gò má
Khóc tình mãi …lìa ... ta…
5/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
12-06-2011, 04:37 PM
TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
---*---
Canh trời gác biển ngày đêm
Côn trùng hòa nhạc vọng lên ngân hà
Tâm hồn vượt sóng khơi xa
Đem theo hương đất quê nhà mến thương
Trai tài đọ sức trùng dương
Giữ gìn đất nước quê hương biển trời
Đảo xa gian khổ bao đời
Thi nhân đã viết những lời thơ hay
(Tình người muối mặn gừng cay)
Giữa nơi sóng gió càng say càng nồng
Đất liền bạn gái chờ trông
Cánh thư trao đổi một lòng thủy chung
Canh khuya đứng giữa ngàn trùng
Tình quê nổi sóng nhịp cùng trái tim
Nhớ thu trăng sáng trốn tìm
Giục lòng lính trẻ giữ gìn đảo xa
Quê nhà lời mẹ thiết tha
Biển trời tổ quốc đấy là quê hương .
17/3/2011.
Tuyen45.
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 04:51 PM
SANG HÈ
---*---
Xuân thoáng đi qua nóng hạ về
Lúa đồng chiêm trũng chuyển màu hoe
Sen đầm nhú búp xanh xanh lá
Phượng vĩ đâm bông đỏ đỏ khoe
Ra rả nhạc ve vang vọng xóm
Oang oang tiếng cuốc gọi sang hè
Sân trường em đứng chờ ai đó ?
Góc phố cây bàng tỏa tán che .
19/4/2011.
Tuyen45.
Hạ về
Nồng nàn phượng tím thả chơi vơi
Lá biếc mơn man theo gió vời
Tắm nắng ve sầu nằm tụ lại
Gội mưa gõ kiến bám không rơi
Vườn mơ vàng óng khơi tình mộng
Bến đợi xanh tươi gợi xuân đời
E lệ niềm riêng còn mong dấu
Vậy mà hạ đến đã luôn khơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
Trần Như Chuyên
13-06-2011, 09:49 AM
ĐỒNG TIỀN
---*---
Cổ kim tiền bạc lắm tanh hôi
Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.
29/5/2011.
Tuyen45.
Chào bạn, mình vui chút nhé, chúc Bình An!
THƯỜNG TÌNH
Đồng tiền chẳng thấy vị tanh hôi
Giành giật, đảo điên trong mọi thời
Khốn khó, cùng đường quăng bát đĩa
Nghèo hèn, bế tắc ném xoong nồi
Mãi đen bởi tại chẳng rèn giũa
Vẫn trắng chỉ vì đã luyện tôi
Nhân thế thường tình thời có vậy
Đừng đem tiếng ác gán cho vôi!
tuyen45-ad
13-06-2011, 09:01 PM
AI NHEN KHÓI ..?
---*---
Rốn dầu đốm lửa ai nhen khói ..?
Mau dập kẻo thui cả lục châu
Quyền lợi riêng tư cùng xếp lại
Lo gìn độc lập mãi dài lâu
Bên nhau đoàn kết mà tranh đấu
Bảo vệ giang sơn giữ giếng dầu
Cắn xé lẫn nhau thì đục nước
Đứng sau “cò vạc” nốc đầy bầu .
24/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
13-06-2011, 09:07 PM
LEO THANG
---*---
Ra Chợ ví phồng về tóp teo
Túi hàng đơn điệu bữa ăn nghèo
Tiền lương giữa tháng đà tiêu hết
Xoong chảo trong nhà rửa sạch treo
Vật chất leo thang tiền xuống dốc
Dây lưng thắt chặt gắng công chèo
Cơ mềm má hóp suy dinh dưỡng
Bệnh tật ốm đau thuốc chẳng theo.
30/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
13-06-2011, 09:15 PM
PHÉP NƯỚC
---*---
Phép nước không nghiêm…“xưa có dạy”
Bày tôi bất chính, bất trung thần
Dân đen nổi loạn vương triều đổ
Mả tổ voi giày dẫm nát sân
Người tốt thẳng ngay sa bẫy hiểm
Kẻ gian tráo trở tội vô can
Cán cân công lý tiền mua được
Oan trái chất chồng trút cổ dân .
1/4/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
13-06-2011, 09:22 PM
QUỐC NẠN
---*---
(thơ vần trắc)
Quân bất nhân quần thần tắc loạn
Suy vong nhà nước không bè bạn
Tranh giành nội bộ chức quyền cao
Xáo chộn lòng dân tình nghĩa cạn
Nhòm ngó ngoại bang cướp tổ tiên
Nhấn chìm đất mẹ bằng bom đạn
Nồi da nấu thịt cảnh tương tàn
Trăm họ điêu linh trong quốc nạn !
30/3/2O11.
Tuyen45.
tuyen45-ad
13-06-2011, 09:31 PM
NGHE HƯƠU TÁC
---*---
Lợi lộc chia phần bé tẹo teo
Thiệt dân triệu tỷ hỏi sao nghèo ..?
Đắm tàu lỗ vốn quan không chịu
Cầu sập tiền tong Chẳng kẻ “treo”
Người biết đấu tranh không chỗ chánh
Anh "khù" tâng bốc "bậc thang leo"
Quan liêu ngồi chốc nghe Hươu tác
“Phóng bút” mưu đồ hốt bạc theo.
28/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
13-06-2011, 09:37 PM
THẦN THÁNH TRU
---*---
Gật gù bàn tính kiểu chim cu
Hội hẩu ăn chia tính chạy vù
Rác thải xúc về mùi đã nặng
Đoàn tàu đắp chiếu chẳng lời ru
Giấy tờ dấu đỏ vừa sa bút
Ngàn tỷ hóa bùn chẳng đứa tù
Công lý cán cân giờ sấp ngửa
Dân cầu trời đất thánh thần tru .
29/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
13-06-2011, 09:54 PM
ĐỐNG MÙN ĐỜI
---*---
Vỡ mộng mảnh tình văng khắp nơi
Cố gom góp lại đống mùn đời
Xót thương trẻ nhỏ hồn ngơ ngác
Thút thít đêm dài gọi mẹ ơi !
Đau thắt lòng cha tim nhức nhối
Nhìn con miệng chẳng nói thành lời
Lỗi lầm phu phụ gây lên tội
Nhi tử lệ sầu lã chã rơi .
23/3/2011.
Tuyen45.
buixuanphuong09
13-06-2011, 10:08 PM
TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
---*---
Canh trời gác biển ngày đêm
Côn trùng hòa nhạc vọng lên ngân hà
Tâm hồn vượt sóng khơi xa
Đem theo hương đất quê nhà mến thương
Trai tài đọ sức trùng dương
Giữ gìn đất nước quê hương biển trời
Đảo xa gian khổ bao đời
Thi nhân đã viết những lời thơ hay
(Tình người muối mặn gừng cay)
Giữa nơi sóng gió càng say càng nồng
Đất liền bạn gái chờ trông
Cánh thư trao đổi một lòng thủy chung
Canh khuya đứng giữa ngàn trùng
Tình quê nổi sóng nhịp cùng trái tim
Nhớ thu trăng sáng trốn tìm
Giục lòng lính trẻ giữ gìn đảo xa
Quê nhà lời mẹ thiết tha
Biển trời tổ quốc đấy là quê hương .
17/3/2011.
Tuyen45.
NGƯỜI LÍNH BIỂN
Bạn gửi tặng cho ảnh Hải quân
Kèm bài thơ viết để hồi âm
Mang theo gió cát mồ hôi mặn
Tưởng vọng trong tim tiếng sóng gầm.
Căng thẳng rõi theo từng điểm nhỏ
Mắt trong, lòng sáng giữ biên cương
Trăng treo đầu súng đùa muôn sóng
Chấp chới Hải âu giỡn ánh dương.
Biết mấy yêu thương người lính biển
Sóng cuồng bão dữ vẫn hiên ngang
Vì nước vì dân đời hiến trọn
Giang sơn gấm vóc vững "Âu vàng".
Cảm nghĩ đôi dòng gửi các em
Những người lính biển đã ngày đêm
Gìn giữ biển trời cho Tổ Quốc
Muôn dân hạnh phúc được êm đềm.
Lời quê mộc mạc nôm na
Mang tình sâu nặng thiết tha tặng người
Xin dâng muôn vạn niềm vui
Cho người lính giữ biển trời của ta
Giữa trùng dương, hay đảo xa
Cõi lòng ấm áp đậm đà tình quê.
BXP
Sang thăm góp với bạn một bài về người lính biển
tuyen45-ad
14-06-2011, 04:10 PM
NGÀY ẤY
---*---
Ngày ấy ra đi nhớ bảng đen
Giữa mùa phượng nở ngát hương sen
Giảng đường phấn trắng đầu vương bụi
Giáo án đêm thâu dưới ánh đèn
Khép lại đồng quy về bến đợi
Ba tiêu đường thẳng hướng nhìn quen
Nay về bục giảng ngời quang điện
Máy chiếu hiện hình nét dáng em.
12/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
14-06-2011, 04:22 PM
CHUYỆN GIÀU NGHÈO
---*---
Đã yêu đâu tính chuyện giàu nghèo
Xe xịn lầu sang có lúc vèo
Ngà ngọc có thừa, tình lại thiếu
Ghế bàn không bạn mốc xanh meo
Thanh bần tỷ đệ ngày xum họp
Đạm bạc muội huynh tối hát reo
(Đói sạch, rách thơm) vui bất tận
Nhìn tiền khinh rẻ, chỉ ngang bèo .
17/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
14-06-2011, 04:29 PM
ÁI QUỐC TRUNG THẦN
---*---
(Kính tặng đại tướng “VÕ Nguyên Giáp”)
Tính sổ nam tào lẻ bách thu
“An khang” cân thử với “trầm u”
Hòa bình trang sử ngời non nước
Độc lập giang sơn đáp nghĩa "sư"
Trái nổ Điện Biên vang bốn biển
Sập rừng “bô xít” máu trang thư
Trung thần ái quốc văn thành võ
Nguyên giáp chiến bào sáng vạn thu.
15/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
14-06-2011, 04:35 PM
BÓNG PHU QUÂN
---*---
Biên aỉ dặm dài đã mỏi chân
Leo đèo lội suối gối bong gân
Nhìn về trời bắc mây đen tụ
Ngó xuống biển nam nổi sóng thần
Hải đảo người đi năm tháng đợi
Quê nhà em đứng ngắm hình nhân
Hoàng hôn buông xuống sương đêm lạnh
Chìm ngập khơi xa bóng đấng quân .
11/3/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
14-06-2011, 04:43 PM
VU VƠ
---*---
Sương sớm vầng dương tỏ tỏ mờ
Hoàng hôn mây tím lượn vu vơ
Tình xưa đồng nội thơm hương cỏ
Nẻo cũ vườn Nghè gợi ý thơ
Trăng chếch bờ thương soi mộng tưởng
Gió lay khóm trúc thả hồn mơ
Phất phơ tà áo sau hàng liễu
Thấp thoáng bóng ai mắt mỏi chờ .
13/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
14-06-2011, 04:46 PM
KIẾP SẦU MANG
---*---
(Đọc thơ Hàn Mặc Tử)
Thiên đình định mệnh kiếp sầu mang
Mặc Tử trời ban quá phũ phàng
Bạc phận hồn thơ ngời ánh ngọc
Si tình ngọn bút thắm duyên vàng
Đam mê cuộc sống đầy tham vọng
Đắm đuối yêu thương ngập trái ngang
Nỗi đau ám ảnh trong nhân thế
Dòng lệ nghẹn ngào mộ trắng tang .
14/6/2011.
Tuyen45.
caoletrantranquoc
14-06-2011, 05:25 PM
CHUYỆN GIÀU NGHÈO
---*---
Đã yêu đâu tính chuyện giàu nghèo
Xe xịn lầu sang có lúc vèo
Ngà ngọc có thừa, tình lại thiếu
Ghế bàn không bạn mốc xanh meo
Thanh bần tỷ đệ ngày xum họp
Đạm bạc muội huynh tối hát reo
(Đói sạch, rách thơm) vui bất tận
Nhìn tiền khinh rẻ, chỉ ngang bèo .
17/3/2011.
Tuyen45.
Cám cảnh làm chi cái số nghèo
Mong ai giúp đỡ chỉ mơ vèo
Bạc tiền dư dả tình sương khói
Nhung gấm thải thừa nghĩa mốc meo
Trước mặt không tuôn lời tráo trở
Sau lưng lại xối tiếng làm reo
Thói đời sang cả quên nhân ái
Quay mặt đi thôi bởi phận bèo
caoletrantranquoc
14/6/2011
tuyen45-ad
14-06-2011, 05:26 PM
VÔI VE
---*---
Ngày nay nếp sống văn minh
Thời trang “có mốt” thực tình khó coi
Trẻ thì vốn thích đua đòi
Ăn chơi làm đẹp gọi thời cách tân
Áo quần ôm chặt lấy thân
Hoa văn nổi cộm đường xuân,ngực đời
Kiểu mốt thay đổi liên hồi
Đứng thì hở trước khi ngồi hở sau
Chị em sao chẳng bảo nhau
Thuần phong mỹ tục là đầu xưa nay
Chân quê cha mẹ la rầy
Còn nghe phản biện đời nay khác rồi …
Ông bà xưa cũ lỗi thời
Cháu con tân tiến rạng ngời nước non
Khó nghèo xưa thiếu phấn son
Nay đời đổi mới cháu con hơn người
Điều đó ai cũng bết rồi
“Vôi ve” là để cho người ta trông …
27/3/2011.
Tuyen45.
caoletrantranquoc
14-06-2011, 05:56 PM
VU VƠ
---*---
Sương sớm vầng dương tỏ tỏ mờ
Hoàng hôn mây tím lượn vu vơ
Tình xưa đồng nội thơm hương cỏ
Nẻo cũ vườn Nghè gợi ý thơ
Trăng chếch bờ thương soi mộng tưởng
Gió lay khóm trúc thả hồn mơ
Phất phơ tà áo sau hàng liễu
Thấp thoáng bóng ai mắt mỏi chờ .
13/6/2011.
Tuyen45.
...............................................
CUỐI HẠ ....
Làn sương lảng đảng phủ hoen mờ
Chênh chếch vầng dương ánh ngẩn ngơ
Cuối Hạ ve ngân lên tiếng nhạc
Đầu Thu sẻ hót dậy lời thơ
Mây bay dìu dịu phơi ngơ ngẩn
Nắng đậu nhẹ nhàng trải mộng mơ
Hè đả trở mình mời gió chướng
Chở mùa vàng lá gợi mong chờ
caoletrantranquoc
14/6/2011
tuyen45-ad
15-06-2011, 09:44 PM
THẪN THỜ
---*---
Bến hẹn sông xưa đứng thẫn thờ
Con đò năm ấy mãi còn mơ
Người đi năm tháng dài nhung nhớ
Kẻ ở ngày đêm những đợi chờ
Mới gặp đôi lần lòng rạo rực
Mà sao đã thấy dạ ngây ngơ
Dòng Thương ghi tạc lời hai đứa
Kỷ niệm trong nhau mãi chẳng mờ.
Tuyen45.
tuyen45-ad
15-06-2011, 10:06 PM
CẮT CẦU
---*---
Mái tóc ngày xưa đã bạc màu
Tình đầu tan vỡ mãi còn đau
Vết thương hằn sẹo đời đen bạc
Dấu ấn đậm màu, mặt tái sầu
Dang dở không thành thì đẹp mãi
Thắm nồng chẳng giữ được bền lâu
Muôn đời bể khổ là tình ái
Thề nguyện từ đây sẽ cắt cầu .
Tuyen45.
caoletrantranquoc
15-06-2011, 10:48 PM
THẪN THỜ
---*---
Bến hẹn sông xưa đứng thẫn thờ
Con đò năm ấy mãi còn mơ
Người đi năm tháng dài nhung nhớ
Kẻ ở ngày đêm những đợi chờ
Mới gặp đôi lần lòng rạo rực
Mà sao đã thấy dạ ngây ngơ
Dòng Thương ghi tạc lời hai đứa
Kỷ niệm trong nhau mãi chẳng mờ.
Tuyen45.
Nhớ....
Chữ nghĩa ngày xưa, hỏi có thờ ?
Hay là đâu đó dệt niềm mơ ?
Thơ ca bày vẽ xuân còn đợi ?
Hát xướng phô trương hạ có chờ ?
Câu ý ngân nga màu quyến luyến
Vần từ vang vọng sắc ngu ngơ
Trời mây lả lướt khêu nguồn sống
Trăng gió gọi thương chớ xóa mờ
clttq
15/6/2011
(Chào Huynh, rất vui khi gặp Huynh ở đây.Chúc Huynh an khỏe và luôn vui)
caoletrantranquoc
16-06-2011, 12:27 AM
CẮT CẦU
---*---
Mái tóc ngày xưa đã bạc màu
Tình đầu tan vỡ mãi còn đau
Vết thương hằn sẹo đời đen bạc
Dấu ấn đậm màu, mặt tái sầu
Dang dở không thành thì đẹp mãi
Thắm nồng chẳng giữ được bền lâu
Muôn đời bể khổ là tình ái
Thề nguyện từ đây sẽ cắt cầu .
Tuyen45.
NUỐT TỦI ....
Buồn thương khi tóc đổi thay màu
Con tạo xoay vần xoáy nỗi đau
Đừng hỏi bây giờ ai mộng tưởng ?
Chớ thưa hiện tại kẻ ưu sầu
Dở dang duyên phận đành phai nhạt
Tan nát tình đời đã đậm lâu
Xin những ưu phiền không đón đợi
Cho lòng chẳng nuốt tủi qua cầu
Clttq
16/6/2011
tuyen45-ad
16-06-2011, 08:33 PM
MƯA DẦM
---*---
Thì thầm gió gọi xuân về
Mưa dầm thấm ướt triền đê mái đình
Cô em đang đứng một mình
Hình như đương đợi bạn tình du xuân
Đường về Phủ Lạng cũng gần
Có đi anh đợi còn tần ngần chi
Qua đò bến Hướng, Chi Li
Ngã ba phố Khách thầm thì hỏi thăm
Hôm nay đã đúng ngày rằm
Nguyên Tiêu thơ Bác hàng năm hội mừng
Cờ hoa nhộn nhịp tương bừng
Hồn thơ chắp cánh bay cùng núi sông
Thuở xưa chiến tích cha ông
Xương Giang bia đá ghi công đáp đền
Cháu con tình nghĩa không quên
Đầu năm lễ hội trên nền thành xưa
Tứ thân vạt áo thấm mưa
Lời ca quan họ đón mùa xuân sang …
Tuyen45.
tuyen45-ad
16-06-2011, 09:04 PM
TAI - TÀI
---*---
Thời nay gái giỏi đã thêm nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang bao cấp chức
Kinh doanh giám đốc có đâu liều
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”quá độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
ạnh tranh tồn tại đó là điều...
Tuyen45
tuyen45-ad
16-06-2011, 09:16 PM
NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG
---*---
Dập dìu thiếu nữ dạo vườn xuân
Mốt mới phô trương kiểu váy xuân
Bó chặt bò chun eo nổi nét
Khép hờ cánh áo hé đường xuân
Đôi môi thiên tạo xăm son đỏ
Cặp vế mẹ trao trắng sắc xuân
Vẻ đẹp quê hương thăng mấy cấp
Giữa ngày chính hội đón mùa xuân.
Tuyen45.
tuyen45-ad
16-06-2011, 09:30 PM
SEN ĐẦM
---*---
Sống giữa sình lầy chẳng ám tanh
Hương thơm sắc tỏa đã thành danh
Xuân về nhú búp trên bùn đứng
Hạ đến đâm mầm tỏa tán xanh
Bông trắng nhụy vàng dâng tặng chị
Bát tròn hạt mẩy kính biếu anh
Đông sang tìm cội bùn sâu ngủ
Sống giữa sình lầy chẳng ám tanh .
15/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 09:32 AM
GIỮ BẦU TRỜI YÊN
---*---
Mão về bỏ phía sau
Nỗi đau Canh Dần cũ
Khắc ghi trong cái đầu
Tan mau không hội tụ
Nhìn thẳng và tự nhiên
Định hướnh mà đi lên
Vượt qua từng thử thách
Giữ lấy bầu trời yên
Như người đang ngồi thiền
Thả hồn trong an thái
Xóa hết những buồn phiền
Là điều không thể dại .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 09:43 AM
TIÊN NỮ DẠO XUÂN
---*---
Tiên nữ thủy cung dạo hội xuân
Thướt tha mốt váy với thân quần
Phô đôi trái núi phần non hở
Khoe bộ cặp giò khắp trấn nam
Má phấn trát hồng lông mý chắp
Mắt huyền tô tím kẻ đường chân
Thuở xưa các cụ đều che kín
Con cháu ngày nay mở đón xuân .
6/2/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 10:08 AM
QUỐC NẠN
---*---
Dần vừa mãn nhiệm Mão lên thay
Đất nước đỏ cờ gió phất bay
Đảng đã thành công trong đại hội
Dân còn vẫn thấy vết chưa hay
Cửa quyền tham nhũng đang bùng phát
Tiêu cực đấu tranh chẳng động lay
Quốc nạn đang tràn vào quốc thể
Xem ra biện pháp quá non tay .
26/1/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 10:13 AM
CẬY ĐỨC TÀI
---*---
Rượu chúc Cựu Dần uống cạn này
Mong cho Tân Mão vạn điều may
Kim ngân dẫn lối đi thành đạt
Bạc trắng chỉ đường tới đủ đầy
Khởi sự Hổ vằn xây nghiệp lớn
Vận nay Mèo xám lắm mưu hay
Non sông chờ đợi vào đường lối
Đất nước thịnh cường cậy đức tài
30/1/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 10:24 AM
BỜ THƯƠNG
---*---
Thầm thì gió gọi bờ Thương
Dòng trong dòng đục má hồng chuân chuyên
Vương buồn cặp mắt đen huyền
Nỗi niềm nhắn gửi tình duyên một người
Tơ lòng trăm mối đầy vơi
Tứ thơ tạc dạ khắc lời yêu thương
Cách xa muôn dặm đường trường
Con tim thổn thức dòng Thương rì rào
Xuân về nâng chúc rượu đào
Liền anh liền chị bước vào hội quê
Trầu cay cánh phượng hẹn thề
Nắng xuân tỏa ấm ven đê cúc vàng
Qua sông dải yếm vắt ngang
Làm cầu duyên nghĩa thiếp chàng lên đôi
Bờ Thương bên lở bên bồi
Chị hai đã hẹn tái hồi chớ quên
Người về đến hẹn thì lên …
Thiếp chờ dưới gốc đa bên giến làng .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 10:34 AM
LỘN SÒNG
---*---
Tiền vàng người có kẻ tay không
Giả dối bon chen nhuộm sắc hồng
Đen trắng lộn sòng ơn trả oán
Thẳng ngay chân thật nghĩa tình nồng
Miệt mài học hỏi tu nhân cách
Kiên nhẫn luyện rèn sống sạch trong
Nghèo đói từ tâm làm việc thiện
Giàu sang tráo trở khóa còng ...dong .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 10:40 AM
QUYỀN LỰC
---*---
Tiền vàng trong két có khi rơi
Quyền lực rồi đây đến lượt người
Ngồi ghế hôm nay cần có đức
Ra đường ngày mốt bạn không vơi
Hiên ngang kiêu hãnh đi trên phố
Ngẩng mặt tự hào sống ở đời
Tình cảm xóm riềng vui trọn vẹn
Chan hòa cởi mở nói cùng tôi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 10:45 AM
ĐỒ CỔ
---*---
Đồ cổ ngày nay lắm kẻ chơi
Sang giàu giữ của lại sinh lời
Tinh thông văn hóa tầm sâu rộng
Thấu hiểu cổ kim khắp biển trời
Chính khách đa phương nhòm lại ngó
Người Tàu, Âu Á kiếm xì hơi
Trong nhà trang trí thêm thanh lịch
Tầng lớp dưới trên chẳng lúc vơi
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 10:53 AM
GÁI VĂN THƠ
---*---
Gái thơ giao sắc nghĩ mà ghê
Mới gặp một lần đã thấy mê
Vóc ngọc môi hồng lời thánh thót
Thân ngà má phấn, trái tim tê
Si tình bao kẻ lòng ao ước
Mộng được bên em má áp kề
Sống giữa trần gian vui hạnh phúc
Thì quên luôn hết cả đường về .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 11:13 AM
CỔ THI
---*---
Bát cú thơ Đường thể cổ thi
Văn nhân tiền bối khó ai bì
Tám câu bằng trắc gieo năm vận
Bảy chữ luật niêm tỏ lối đi
Đối nghĩa sâu xa nghe dịu ngọt
Đối thanh trầm bổng nổi hành vi
Năm châu tỷ đệ ta xum họp
Huynh đẹ chung vui chớ ngại gì.
16/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 08:28 PM
THƯƠNG TRƯỜNG
---*---
Hàng hóa ngoai bang cả núi đầy
Ế thừa đổ biển chẳng cho đây
Gian thương tiếp thị còn tăng giá
Lừa đảo mời chào chém cả thầy
Mặt trận thương trường thường nghiệt ngã
Chiến tranh kinh tế khó mà lay
Tự ta phải có đôi chân vững
Từng bước đi lên sẽ có ngày …
20/1/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 08:56 PM
VÀNG MƯỜI
---*---
Vàng mười cầm chắc chớ làm rơi
Tích cóp mai sau đuổi kịp người
Ngoại quốc văn minh dân việt biết
Xích cùm nghèo đói chẳng hề vơi
Bảo nhau học hỏi cùng vươn tới
Theo gót cha ông đã mấy đời
Đắp lũy xây thành ngăn gió độc
Tràn vào đất nước tổ tiên tôi.
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 09:06 PM
HỒN THƠ
---*---
Hồn thơ gió cuốn lên mây
Ùa vào cửa sổ tràn đầy tình quê
Tứ thơ gánh nặng lời thề
Nghĩa tình trọn đạo vẹn bề nước non
Tuổi già vui với cháu con
Ươm mầm sự sống giữ nề gia phong
Yêu thương giấu ở trong lòng
Chớ đem rao bán hàng rong phố phường
Đức tài khó thấy song phương
Hồng nhan đâu dễ thuận đường công danh
Thánh đền là chốn an lành
Nơi cầu tâm đức thành danh giúp đời .
Tuyen45.
tuyen45-ad
17-06-2011, 09:14 PM
HUẾ THƠ MỘNG
---*---
Viếng thăm thành Huế tưởng trong mơ
Thời cổ đời kim quá bất ngờ
Cung điện thiên thu trong gió lộng
Ngọ Môn thế đứng phất cao cờ
Dòng Hương mơ mộng trong đêm vắng
Lăng mộ trang nghiêm thánh thất thờ
Thành quách nguy nga ghi dấu ấn
Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần thơ
***
Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần thơ
Nhã nhạc cung đình thấy sững sờ
Bia đá khắc ghi còn sắc nét
Rêu phong bám phủ vẫn chưa mờ
Vương triều tiên tổ xây non nước
Con cháu ngàn thu đắp bến bờ
Du khách thập phương người ngưỡng mộ
Cố Đô kim cổ sáng hồn thơ.
Tuyen45.
tuyen45-ad
18-06-2011, 09:18 PM
NHANG TIỄN THI NHÂN
---*---
(Kính viếng hương hồn anh Lê Thật)
Nén nhang đưa tiễn anh đi
Mưa tuôn dòng lệ đau ghì nỗi đau
Giọt buồn lã chã rơi mau
Phòng thi khép lại tối màu băng tang
Trên bàn bản thảo dở trang
Người về Tây Trúc Vĩnh Hằng ngàn thu
Chìm trong cát bụi sương mù
Đau lòng thi hữu chút sầu hoa tươi
Thôn phường thiếu một nụ cười
Dương âm cách biệt trần đời mất anh
Bà con xóm phố vây quanh
Ngác ngơ đứng đợi thơ anh nghẹn ngào
Quan tài nến sáng như sao
Họ hàng gia tộc tiễn chào anh đi …
17/6/2011.
Tuyen45.
@BTV.vnthihuu
tuyen45-ad
18-06-2011, 09:48 PM
ANH
---*---
Anh về Phủ Lạng chốn “Thành Xương”
Anh đến Bến Chờ dạ vấn vương
Anh tới vườn ươm nhân giống đức
Anh trồng cây nghĩa nở hoa thương
Anh trao “Ngọc Muội”đầu phai bạc
Anh gửi Sư Huynh tóc điểm sương
Anh nối cầu thơ Hương Đất Việt
Anh mang “Đường Luật” gửi muôn phương.
18/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
19-06-2011, 09:32 PM
BẠN GIÀ
---*---
Đêm thu gió mát ngắm Ngân Hà
Cùng cảnh bạn già với cội đa
Nâng chén hương quỳnh vui thưởng nguyệt
Cụng ly tửu ngọc hưởng trăng ngà
Tứ thơ nặng nghĩa trao tay muội
Ngọn bút thấu tình gửi lão gia
“Đường Luật” Bắc Nam cầu nối nhịp
Tâm hồn thi sĩ đẹp lời ca .
18/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
19-06-2011, 09:34 PM
TRÀ MY PHAI SẮC
---*---
Non xanh lộc biếc trải bao năm
Gió rỡn chập chờn nỗi kín thầm
Lắng đọng ưu tư tâm nhức nhối
Đầy vơi nặng nợ dạ u trầm
Trà my kia đóa hoa phai sắc
Trinh nữ đây bông nhụy rữa tàn
Ai thấu tình đời vôi trắng bạc
Canh trường thao thức rối tơ tằm.
18/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
19-06-2011, 09:36 PM
TÂY HỒ
---*---
Dạo cảnh Tây Hồ gặp Nguyệt Hoa
Má hồng môi thắm tựa tiên sa
Phải chăng nữ sĩ nơi Thành Bắc
Hay đó thi nhân xứ Đất Hà
Vóc dáng thanh tao như mỹ nữ
Thân hình kiều diễm thể thiên nga
Ước mong tim đỏ hòa chung nhịp
Được sống bên nàng diễn tấu ca.
19/6/2011.
Tuyeen45.
donguyenxuan31@iahoo.com
23-06-2011, 03:10 PM
TRÀ MY PHAI SẮC
---*---
Non xanh lộc biếc trải bao năm
Gió rỡn chập chờn nỗi kín thầm
Lắng đọng ưu tư tâm nhức nhối
Đầy vơi nặng nợ dạ u trầm
Trà my kia đóa hoa phai sắc
Trinh nữ đây bông nhụy rữa tàn
Ai thấu tình đời vôi trắng bạc
Canh trường thao thức rối tơ tằm.
18/6/2011.
Tuyen45.
Tuyen 45 ad không dăng nhập được tôi sửa giúp bai thơ :''TRA MY PHAI SẮC"
tuyen45-ad
23-06-2011, 04:03 PM
THƠ TÌNH
---*---
Em viết thơ tình gửi tới anh
Lời văn câu cú tứ chưa thành
Câu từ niêm luật không vần thể
Bằng trắc lộn sòng thật hổ danh
Năn vận gieo vần còn trục trạc
Tám câu tắc cú chẳng thành canh
Tâm đồng ý hợp là duyên số
Em viết thơ tình gửi tới anh.
19/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 04:04 PM
SỰ THẾ TRẦN GIAN
---*---
Con thuyền mất lái tít mù quay
Lốc xoáy giữa dòng tải nặng đầy
Kêu cứu gọi trăng trăng giả điếc
Xin phao hỏi núi núi vờ ngây
Sóng thần ập đến tâm bừng tỉnh
Biển động điên cuồng chí cưỡi mây
Sự thế trần gian gây thế sự
Thiên đình có thấu nỗi đau này.
20/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 04:10 PM
ẨN SĨ
---*---
Một ghánh giang sơn giữa biển tình
Trong lòng ẩn sĩ bất an ninh
Non xanh gió lộng quần mây tụ
Cảnh vật đìu hiu núp bóng hình
Một ấm trà sen thơ cụt hứng
Đôi vần thơ họa giữ tâm bình
Thế cờ định mệnh kề sinh tử
Một ghánh giang sơn giữa biển tình.
21/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 08:55 PM
ƯỚC VỌNG
---*---
Đại hội mỗi lần, sử đổi trang
Diễn văn báo cáo phết son vàng
Lời Dân tổng hợp trong “thanh lọc”
Ý Đảng “chỉnh trang" sáng lại sang
Đất nước hùng cường nhờ đại chúng
Tổ tiên rạng rỡ sánh liên bang
Đảng là sức mạnh khi đoàn kết
Mở lối chỉ đường tỏa ánh quang .
12/1/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:01 PM
NGUYỆT ẢO
---*---
Giọt buồn dòng lệ rớt nhanh nhanh
Nguyệt ảo đêm đông bóng mỏng manh
Chiếu rọi trên đầu soi tóc trắng
Nhìn về ký ức thấy hình anh ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:04 PM
HOÀNG HÔN ÂN ÁI
---*---
Kim cương ngày cưới đẹp tân xuân
Ly trúc rượu hồng ngây ngất tuần
Minh đức ở đời thường hiếm thấy
Dễ chi tìm được cặp uyên ân
Trèo non mới tỏ còn cao thấp
Xuống biển tận tường thấy rộng tầm
Nề nếp gia phong tu trọn đạo
Giữ tròn nghĩa quốc với tình dân.
***
Giữ tròng nghĩa quốc với tình dân
Trường thọ lòng tin sẽ đến dần
Lãng mạn lời thơ vang điệp khúc
Duyên tình thanh bạch vọng kim ngân
Giao lưu thi hữu tình huynh đệ
Đối họa vịnh ngâm nghĩa bạn thân
Qua dốc chiều tà trong ngọc bích
Hoàng hôn ân ái đẹp tân xuân.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:12 PM
VƯƠN CHỒI
---*---
Lên voi xuống ngựa đã nhiều đời
Lịch sử sáng ngời có lúc hoi
Huynh đệ tương tàn đau lòng mẹ
Anh em đánh lộn xót bao thời
Giờ đây biển lặng êm chiều gió
Mai mốt mây quang sáng đất trời
Góp sức chung tay xây tổ quốc
Mầm xanh hoa lá lại vươn chồi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:16 PM
KỆ THÂY
---*---
Bờ xôi ruộng mật cát bơm đầy
San lấp mặt bằng khắp đó đây
Cả nước đua tranh giành dự án
Nông dân thất nghiệp kệ thây..."thày"
Mai ngày lợi lộc chưa nhìn thấy
Chỉ biết hôm nay sống lắt lay
Ở đợ con xen đời nhục nhã
Làm thuê bốc vác tháng qua ngày.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:20 PM
BIỆT XỨ
---*---
Ngậm ngùi vuốt mặt dòng châu rơi
Biệt xứ ra đi tổ quốc người
Nén chặt niềm đau hằn đáy dạ
Cầm lòng nỗi nhớ lệ đầy vơi
Tiền đô chắt lọc thêm lao trí
Cuộc sống cô đơn lại khổ đời
Đất mẹ quê hương ngày trở lại
Tình yêu nở rộ giữa tim tôi.
Tuyên45
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:23 PM
TÌM HƯỚNG VỀ
---*---
Én lượn đơn côi tìm hướng về
Thăm vườn đào bích bãi sông quê
Hỏi người tình cũ bờ ao hẹn
Tìm đến bạn xưa dưới nguyệt thề
Ký ức in sâu hằn kỷ niệm
Nỗi lòng ghi tạc mối tình khê
Khi mùa thu đến heo may lạnh
Én lượn đơn côi tìm hướng về.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:27 PM
TUỔI TÁI XUÂN
---*---
Mai đào khoe sắc đón chào xuân
Phố Núi em tôi tuổi tái xuân
Căng búp ngực đời hồng núm má
Đầy tràn nhựa sống tuổi thanh xuân
Tết về tậu mốt … quần nhung lụa
Năm hết điểm trang sánh với xuân
Trước mặt phu quân cười hóm hỉnh
Vòng eo thắt đáy nổi đường xuân .
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:32 PM
THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường khó mấy vẫn ham chơi
Ý chặt tứ hay lại ngắn lời
Niêm luật giàu từ vang tiết tấu
Trắc bằng đối nghĩa sáng tình người
Tôn vinh bác ái lòng từ thiện
Lên án gian tà thói dở hơi
Bình cũ bao đời ngâm rượu mới
Men nồng đượm chất chẳng khi vơi.
Tuyen45.
tuyen45-ad
23-06-2011, 09:36 PM
ĐƯỜNG THI
---*---
Đường thi rắc rối lắm người chơi
Bằng trắc đan chen ngắn gọn lời
Bảy chữ chứa chan bao ý nghĩa
Tám câu mở rộng bốn phương trời
Mượt mà năm vận hòa âm tiết
Thực luận bốn câu nghĩ bở hơi
Chắt lọc hương đời tinh khiết mới
Đổ đầy bình cổ chẳng hề vơi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 08:49 PM
TIỄN CỰU NGHINH TÂN
(Dần – Mão)
---*---
Mãn nhiệm Hổ Vằn hạ cánh rồi
Mèo vàng đắt cử đã lên ngôi
Đường quyền điêu luyện, giơ tay chỉ
Thế võ thuần phong, lặng đất trời
Bốn biển chung vui hòa hợp sống
Năm châu sông núi nở hoa tươi
Thanh bình đất nước muôn đời hưởng
Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc người.
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 09:00 PM
XIN KHẤT
---*---
Ngọc hoàng chia nắng chửa điều mưa
Thiên vị sinh ra khiếu kiện đưa
Xét xử trên tòa nhiều đá cản
Công bằng xin khất đến ngày xưa
Đồng tiền đi trước mua công lý
Nén bạc theo sau chẳng phải thưa
Túi nặng “biếu bà” thông thoáng việc
Người thân, tình cảm vẫn là thừa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 09:02 PM
CÓC KIỆN TRỜI
---*---
Cóc kiện ông trời mãi chẳng mưa
Đồng khô lúa héo, cáo văn đưa
Mà sao không thấy thiên đình xử
Chắc phải còn chờ mãi đến xưa
Có lẽ rứt dây rừng lại động
Nên đành ngậm miệng chẳng buồn thưa
Nghe chừng phía trước còn gay cấn
Kêu cứu xem ra cũng hóa thừa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 09:07 PM
HOÀN KIẾM ĐÊM THU
---*---
Cây bưởi xuân về nhú nụ non
Trung thu tháng tám trái vàng tròn
Chị hằng lấp lánh soi Thê Húc
Nguyệt sáng lung linh tỏa Ngọc Sơn
Ghế đá gái trai ngồi ngắm cảnh
Lộc vừng, tán liễu bóng xòa ôm
Ngọn đèn đỉnh tháp soi kim cổ
Lục Thủy cụ Rùa kiếm bạc hôn .
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 09:10 PM
THẬT XÓT ĐAU
---*---
Lũ lụt thiên tai thật xót đau
Sản gia nước cuốn sạch hơn lau
Miền Trung tràn ngập trong tang tóc
Cả nước chung lòng cứu bể dâu
Hàng hóa góp gom đi trợ giúp
Áo quần đâu phải chải chà chau
Lý do biện bạch, đem chào bán
Làm giẻ lau xe, nghĩ thấy đau .
8/12/2010.
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 09:14 PM
THÒ ĐUÔI CÁO
---*---
Ngụy trang tưởng kín vẫn thò đuôi
Tang chứng rành rành chỉ tận nơi
Thủ đoạn ranh ma như cáo chúa
Mưu mô tráo trở giống loài “ươi”
Bạo tàn chẳng kém bầy beo cọp
Gieo họa còn hơn quỉ mặt người
Đạo đức lương tâm rao cửa phật
Nghĩa nhân tàn lụi giữa trang đời.
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 09:21 PM
MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
---*---
Núi bao thiên kỷ, núi còn non
Mười sáu ngắm trăng mới đủ tròn
Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
Trai làng sáo trúc vui đêm hội
Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
Ửng hồng đôi má đợi môi hôn .
Tuyen45.
tuyen45-ad
24-06-2011, 09:26 PM
HỎI NHỎ
---*---
Con xi hỏi nhỏ cụ …Thanh Quan
Một gánh văn chương mấy triệu ngàn
Món nợ tinh thần to lớn thế
Mà giờ chí lực bất tòng tâm
Vui vì lắm bạn tình sâu nặng
Mừng bởi nhiều người nghĩa chí thân
Dù biết muôn đời không thể giả
Thì nay tích cóp trả từng phần .
22/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 03:53 PM
TIÊN ĐỘNG CHÙA HƯƠNG
---*---
Ngũ Nhạc, Nam Thiên đẹp bức tranh
Điệp trùng núi biếc suối vòng quanh
Đền Trình, Bến Đục người như hội
Hương Tích, Giải Oan kiếp chúng sanh
Cầu Hội, Mâm Xôi in đáy nước
Thanh Sơn tiên động gió mong manh
Đa phương khách đến đồng tâm ý
Cầu được bình an hưởng phước lành .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 03:59 PM
TIẾNG ĐÀN THÁNH THÓT
---*---
Trắng nõn búp tay nhấn phím mi
Chuyện tình kín đáo nói điều gì ..?
Sóng lòng lớp lớp dồn năm tháng
Bão nhớ trào dâng nặng nốt si
Thánh thót tiếng đàn rơi giọt lệ
Bổng trầm sáo thúc gọi ai đi ..?
Tình đầu dang dở lời thề hẹn
Dòng châu lã chã ngập bờ mi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:04 PM
TRĂNG KHUYẾT
---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc nhạc
Tình đầu chớm nở má kề hôn .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:09 PM
GIÓ THU
---*---
Gió thu rơi rụng lá vàng
Từ bên hàng xóm, bay sang bên này
Lòng anh rạo rực đắm say
Dưới trăng mờ ảo trông ngày ngóng đêm
Giậu thưa thoáng bóng trước thềm
Hình như em cũng nẫu mềm ruột gan
Đứng ngồi rối bận tâm can
Dõi theo cánh lá bay tràn sang anh .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:14 PM
THU LẠI VỀ
---*---
Thêm mùa thu nữa lại về
Hỏi ai còn nhớ hẹn thề ngày xưa
Ngoài trời đang lất phất mưa
Như lời thầm gọi, mới vừa đây thôi
Bao năm sóng cả nổi trôi
Giữa dòng định mệnh trường đời nhấp nhô
Giạt vào góc biển sông hồ
Cuối thu đọng lại mà ngơ ngẩn lòng .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:18 PM
CÔNG LÝ
---*---
Miền Trung bão lũ, Bắc không mưa
Cạn kiệt sông hồ nước thiếu thừa
Trời ở lệch tâm sao thấu hiểu
Đất đòi công lý, hỏi đời xưa
Công bằng hãy đợi, ngày “mai” nhé !
Pháp lý thảo ra hẹp, lại thưa
Sống ở trường đời chèo khéo trống
Kim ngân đi trước chắc không thừa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:26 PM
HŨ NÚT
---*---
Hà Nội Sài Gòng sớm lại chiều
Giao thông ùn tắc, đứng liêu xiêu
Dòng người dài mãi đường thì ngắn
Xe cộ nối đuôi đến thật nhiều
Hũ nút cửa ô nêm cối chặt
Cổ chai ngõ rẽ hết đường tiêu
Đã bao dự án đào xây mới
Biện pháp xem ra vẫn chửa yêu .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:32 PM
HOA DẠI VEN ĐƯỜNG
---*---
Trời sinh hoa dại ven đường
Quanh năm lãnh đủ gió sương bụi trần
Người đời vẻ lạnh, cực thân
Tôi nay đã nhận hết phần hẩm hiu
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:37 PM
TÔI VIẾT
---*---
Tôi viết áng thơ giải nỗi buồn
Dài thêm giây phút ngắm chuồn chuồn
Ngắn đi năm tháng đời cay đắng
Quên hết lầm than một chuỗi buồn .
Tuyen45.
tuyen45-ad
25-06-2011, 04:41 PM
SÔNG QUÊ
---*---
Một thời thuở nhỏ tắm sông quê
Nước ngọt trong veo mát hết chê
Xa cách bao năm nay chở lại
Đến gần thấy nước váng cà phê
Hôi tanh vẩn đục mùi nồng nặc
Chất thải trôi về đến phát ghê
Nhiễm độc dòng sông xin được cứu
Đôi bờ vờ điếc giả ngô nghê .
23/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 08:51 PM
GIANG DỞ
---*---
Ngày xưa ước mộng biết bao điều
Cuộc sống trường đời lặng lẽ tiêu
Giữ lại cho ta điều khổ nhất
Mối tình giang dở một thời yêu .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 08:56 PM
MỘNG VỀ THẦN KIẾM
---*---
Mượn ta kiếm báu, trả ta đây
Nước Việt hùng thiêng đã hẹn ngày
Sấm dậy "Điện Biên" vang bốn biển
Tướng tài "Nguyên Giáp" sáng trời Tây
"Cụ Rùa" đỉnh tháp ngồi trông đợi
Thê Húc "Ngọc Đền" mấy thuở xây
"Thần kiếm" chớ mang đi cống giặc
Máu xương dân tộc có hôm nay .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:03 PM
TRỜI XUNG KHẮC
---*---
Miền nam nắng lửa phải không anh ?
Miền bắc thu tàn nổi gió hanh
Nước cạn sông Hồng đồng nứt nẻ
Mưa tuôn xứ Nghệ lũ hoành hành
Ba miền đất nước trời xung khắc
Một dải sơn hà trống thúc canh
Báo động thiên tai phòng hiểm họa
Quân dân chung sức giữ cương phanh .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:08 PM
CHẲNG SỢ THỪA
---*---
Thừa nước miền Trung vẫn cứ mưa
Giao thông đường ngập chẳng xe đưa
Tràn về lũ cuốn gây bao họa
Trôi sạch cửa nhà xóa dấu xưa
Đôi mắt mẹ già rưng ngấn lệ
Tay cầm cứu trợ miệng run thưa
Chính quyền các cấp vì dân nước
Hãy tính lo xa chẳng sợ thừa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:15 PM
TỔ QUỐC HÔM NAY
---*---
Tổ quốc binh đao hỏi mấy năm ..?
Tương tàn huynh đệ đã bao lần ..?
Thời gian tắm gội đầu xanh bạc
Năm tháng lửa thiêu đốt tuổi xuân
Một mối giang sơn nay hội tụ
Nhiều người đất mẹ ...vẫn xa gần
Bên kia thế giới còn trông đợi ...
Anh chị giang tay đón hữu nhân .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:26 PM
THƠ TÔI
---*---
Thơ tôi, tôi biết chẳng hay gì
Viết lại sự đời để khắc ghi
Tráo trở mật đường bao kẻ thích
Thẳng ngay đắng chát bịt tai đi
Thật thà trung thực không nơi ẩn
Giả dối phết son tiến ngựa phi
Đức độ tài cao vào tủ kính
Kim ngân tà giáo lộng hành vi
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:35 PM
ĐIẾM GIÀ - QUAN RỞM
---*---
Sống khéo ở đời biết cách la
Sang giàu giấu của, tớ không nhà
Mua danh cổng hậu "vì dân nước"
Bán nguyệt xây lầu "đẹp phố hoa"
Ngẩng mặt "điếm già" đi dạ hội
Cúi đầu "quan rởm" lánh đường xa
Cán cân công lý giờ nghiêng ngửa
Nhân nghĩa đức tài bới khó ra .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:40 PM
TRĂNG NGHÉ
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo lét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:47 PM
TÌM VỀ CHỐN CŨ
---*---
Cảnh buồn gợi nhớ bạn tình xưa
Giữa chốn mênh mông mãi tít mờ
Đi ngược thời gian tìm ký ức
Xuôi theo năm tháng thấy ngu ngơ
Sân trường thuở ấy ai hò hẹn
Bến đợi ngày nào đứng vẩn vơ
Như vịt sông ngân mò kỷ niệm
Tìm về chốn cũ viết vần thơ .
Tuyen45.
tuyen45-ad
26-06-2011, 09:52 PM
BẠN ĐỜI RẼ LỐI
---*---
(Tặng anh Trương Quang Thanh)
Bạn đời rẽ lối vội sang ngang
Bỏ lại bến xưa chẳng ngó ngàng
Trống vắng cô đơn sào đứng đợi
Quạnh hiu lạnh lẽo chẳng ai màng
Em đi vui với thiên đường mới
Anh ở buồn đau giữa trúc trang
Hạnh phúc trăm năm giờ vỡ mộng
Còn mong chi nữa chuyến đò ngang .
Tuyen45.
tuyen45-ad
27-06-2011, 09:55 PM
TIM HỒNG LỖI NHỊP
---*---
Tháng năm lặng lẽ cứ dần trôi
Hãy trả tôi đây tuổi thiếu thời
Lá rụng sân đình vương mái tóc
Nụ hôn đôi má chửa phai phôi
Tình nồng còn đọng bờ môi ấm
Duyên thắm đã trao đến lả lơi
Nông nổi dại khờ nay chuốc hận
Tim hồng lỗi nhịp thế là ...thôi ..!
Tuyen45.
tuyen45-ad
27-06-2011, 10:00 PM
EM VỀ
---*---
Hoàng hôn vườn vắng bướm ong bay
Bông huệ , cúc vàng thiếu gió lay
Tia sáng nhỏ nhoi chiều nắng muộn
Khói nhang quanh quẩn quện đèn kỳ
Hồ mơ thấy bóng người trong mộng
Ngỡ tưởng em về giữa tỉnh say
Thót giật tim hồng quay mặt lại
Hóa ra ảo ảnh giữa ban ngày .
Tuyen45.
tuyen45-ad
27-06-2011, 10:04 PM
DỰNG NGHIỆP BÃI BỒI
--- *---
Tuổi hồng thấp thoáng đã sang chiều
Dựng nghiệp bãi bồi vách đổ xiêu
Trắc trở tơ duyên buồn muốn khóc
Trái ngang ân ái tủi thân nhiều
Mộng mơ chìm nổi đời đen bạc
Bóng ảo mập mờ lệ chẳng tiêu
Sự nghiệp dở dang tình đứt đoạn
Nỗi đau nhân thế vỡ bờ yêu .
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-06-2011, 08:32 PM
MƠ
---*---
Mơ được gặp em để ngỏ lời ...
Mơ trăng thu sáng ngắm sương rơi
Mơ quỳnh sớm nở mình chiêm ngưỡng
Mơ cánh môi hồng chúm chím cười
Mơ đất trời yên đừng dông tố
Mơ tình mãi đẹp nở hoa tươi
Mơ hồ bán nguyệt soi hai đứa
Mơ sống ngoài trăm đủ cả đôi .
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-06-2011, 08:36 PM
CỬA ĐÓNG
---*---
Đèn sách một thời gọi nữ sinh
Yêu nhau trai gái thật chung tình
Vô tư cửa đóng lòng thanh thản
Trong trắng then cài vẹn chữ trinh
Đoàn thể phong trào vui thoải mái
Quê nhà mẹ chớ nghĩ linh tinh
Con nay khôn lớn đời bay bổng
Lễ giáo gia phong biết giữ mình
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-06-2011, 08:46 PM
DÔNG TỐ ĐÃ QUA
---*---
Bão bùng dông tố ... đã đi qua
Huynh đệ đối đầu ... nay đón đưa
Tổ Quốc hai miền giờ thống nhất
Non sông một dải từ ngàn xưa
Chẳng còn ngoại quốc giơ tay chỉ
Đã thấy đồng bào ... lời gửi thưa
Tay nắm trong tay vui hội tụ
Chung xây đất nước chẳng bao thừa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-06-2011, 08:58 PM
SUY NGẪM
---*---
Sáu sáu mùa thu chửa đủ mười
Đất trời ngang dọc tôi hoàn tôi
Ba lô dép lốp từng chinh chiến
Súng ngắn, A Ka đã một thời
Hưu nghỉ giao lưu cùng bạn hữu
Đời thường thăm viếng cũng nhiều nơi
Nay ngồi suy ngẫm ... chặng đường cũ
Viết mấy áng thơ tặng lại đời .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
29-06-2011, 09:06 PM
THƠ BẠN
---*---
Thơ bạn mình vừa mới đọc qua
Hồn thơ xuân trẻ có đâu già
Lời hay trầm bổng tâm trong sáng
Tứ đẹp nổi chìm thắm sắc hoa
Khát vọng bao người mơ có được
Cầu mong lắm muội giữ không tha
Tình huynh nghĩa đệ vui câu chữ
Trên mạng bắt tay chẳng quản xa .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
29-06-2011, 09:25 PM
HỒI HƯƠNG
---*---
Một thời súng nổ đạn như mưa
Huynh đệ tương tàn đã đẩy đưa
Viễn xứ bao người rời đất mẹ
Cố hương ẵm muội bỏ quê xưa
Phía sau để lại đầy thương nhớ
Mặt trước đang còn ...thiếu gửi thưa ...
Tổ quốc giờ đây yên chiến sự
Hồi hương quần tụ có đâu thừa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
29-06-2011, 09:30 PM
TRỜI CAO
---*---
Trời cao ngỡ tưởng như lòng mẹ
Nhìn thấu tâm hồn mỗi đứa con
San sẻ yêu thương khi hoạn nạn
Đắp bồi tình cảm đủ vuông tròn
Mà sao điều nắng đồng khô cháy
Lại thấy chia mưa ngập chóp non
Phân xử đâu ngờ lồi lại lõm
Kéo mây gom gió cụm từng chòm.
28/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-06-2011, 09:09 PM
BẤT LÀNH
---*---
Đất thiêng rừng núi vắng cây xanh
Đồng ruộng, vườn, hồ biến hóa ...thành ...
Tre lũy quê nhà nay vắng bóng
Xóm nghèo vách đất mái che tranh
Năm châu tài chợ chia tư túi
Hết ruộng nông dân sống chẳng lành
Tham nhũng nhỏ to toàn cán bộ
Uy danh của Đảng hỏi còn linh..?
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-06-2011, 09:16 PM
THƯ TÌNH
---*---
Anh viết thư tình gửi tới ai ...
Gói theo hò hẹn những đêm ngày
Hồn thơ chứa đậm hương đồng nội
Tâm sáng bừng lên ngất ngây say
Thuyền cũ ra đi còn nhớ bến
Người xưa ở lai vẫn chờ hoài
Tháng năm mòn mỏi ngồi trông đợi
Đính ước lời thề chẳng thể phai .
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-06-2011, 09:20 PM
GƯƠM THẦN LỤC THỦY
---*---
Gươm thần Lục Thủy phép màu xanh
Mơ ước người đời nguyện tất thành
Tháp mọc giữa hồ lưu kiếm báu
Rùa bơi ven bến vẽ khung tranh
Ngọc Sơn trống rục người cầu khẩn
Thê Húc mõ dồn báo chẳng lành
Chinh chiến bao đời ghi thắng bại
Thăng Long tồn tại nhớ anh linh .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
30-06-2011, 09:29 PM
SỰ ĐỜI
---*---
Cuộc đời lính chiến từng qua
Giờ đây im lặng ...thân già bình an
Một thời chấn thủ nguy nan
Đói cơm nhạt muối chẳng than trách đời
Bao lần chứng kiến khóc - cười
Đã nghe ân oán những lời độc âm
Bạn bè người tốt đồng tâm
Tiền tài vinh nhục chữ nhân đội đầu
Thánh hiền đã dạy từ lâu
Giúp người chớ đợi mai sau hoàn bù .
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-06-2011, 09:32 PM
THƠ MÌNH
---*---
Thơ mình trên mạng đổi trao qua
Xướng họa vịnh ngâm giữa trẻ già
Nữ tú hồn thi tâm sáng mãi
Nam thanh tứ đẹp đức như hoa
Tình huynh vương vấn chưa lần gặp
Nghĩa muội say nồng mãi chẳng tha
Nho nhã lời chào người có học
Lời văn trau chuốt vọng khơi xa .
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-06-2011, 09:36 PM
CỦA ĐỂ DÀNH
---*---
Đào tơ hai trái trong vườn cấm
Lơ lửng trên cành cạnh giếng tiên
Báu vật trời ban như của quý
Đồ zin tem xịn tự thiên nhiên
Tặng trao tạo hóa người căn dặn
Không bán độc quyền nhớ chớ quên
Đây của để dành dâng tặng bạn
Xin đừng đong đếm tính bằng tiền .
26/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 12:38 PM
HỒ GƯƠM SOI KIM CỔ
---*---
Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống dồn ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy gươm thần ánh thép xanh
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 12:58 PM
HỒN THIÊNG - NƯỚC VIỆT
---*---
Định đô triều Lý đất Thành La
Văn hiến ngàn thu thịnh nước nhà
Ẩn hiện bao đời hình tướng sĩ
Thăng trầm biết mấy bóng sơn hà
Trời Nam hào khí vang sông biển
Nước Việt hồn thiêng vọng núi xa
Nhân kiệt địa linh ngời sử sách
Con Rồng cháu Lạc nở muôn hoa
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:06 PM
HỘI NGỘ
---*---
Mười lăm năm lẻ về đây
Cảnh nay người cũ tràn đầy tình xưa
Thăng trầm thời cuộc nắng mưa
Nhân duyên như mới kết vừa chiều qua .
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:09 PM
CẦU LỘC
---*---
Thuận hòa trời đất hợp lòng nhân
Đức độ ân tình quả dễ gần
Cửa phật nam mô cầu phúc lộc
Đi tìm nhân nghĩa hãy từ tâm .
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:11 PM
RƯỢU TÌNH
---*---
Trăng tròn tỏa sáng giữa đêm thu
Thơ túi, rượu tình cạn mấy bầu
Đáy nước hồ trong in bóng nguyệt
Cụng ly chúc tụng nghĩa bền lâu .
Tuyen45
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:18 PM
GÀN
---*---
Việt Nam Thi Hữu có huynh gàn
Trên mạng lang thang chửi cả quan
Đất nước binh đao, anh “chú tốt”
Quê hương giải phóng, bác “hề càn”
Làm thơ không bán post lên mạng
Viết tế ... dạy đời thật lớn gan
Đứng giữa công đường lời ... khẳng định
Mọt sâu tham nhũng cả bầy đàn .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:22 PM
ĐƯỢC THUA -CÒN MẤT
---*---
Nhớ lại mùa thu lệ đẫm rơi
Được thua còn mất nhói tim tôi
Bao người ? lính trẻ tan thây xác..?
Hỏi mấy ? đồng bào chết khắp nơi..?
Nhà cửa hoang tàn nghi ngút khói
Ruộng vườn cỏ mọc ước mơ vùi
Lẫy lừng thắng lợi trong đau xót
Tàn khốc chiến tranh đấy bạn ơi !
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:27 PM
QUÊN ĐI
---*---
Trăng tròn tuổi ngọc ám mù rơi
Bóng ngả hàng cây gió lả lơi
Dòng lệ vành mi đong chẳng cạn
Giọt buồn khóe mắt múc không vơi
Nhọc nhằn năm tháng chôn trong dạ
Cay đắng đêm ngày giấu chẳng khơi
Giũ sạch những gì còn vẩn đục
Quên đi dĩ vãng, thắm xuân đời .
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:33 PM
VẾT NHỌ
---*---
Bằng cấp mượn vay rỗng cái đầu
Bao đời lịch sử Việt Nam - Tàu
Chiến tranh chiếm đất, lấn sông biển
Nợ máu đã ghi chất mấy bầu
Kỷ niệm nghìn năm còn vết nhọ
Việt - Tàu văn hóa trộn pha nhau
Xem phim tức cảnh tim đau nhói
Lịch sử bôi đen đến nát nhàu
Tuyen45 .
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:38 PM
TRỐNG TRẬN KINH KỲ
---*---
Kinh kỳ tên gọi thành Thăng Long
Đất thánh Thủ Đô Rực ánh hồng
Trống trận thúc dồn vang bốn biển
Voi gầm vó ngựa vọng non sông
Cha ông đánh giặc ngời thiên sử
Con cháu dựng xây thấm máu hồng
Đất nước thanh bình vui mở hội
Việt Nam tỏa sáng giữa trời đông .
Tuyen45 .
tuyen45-ad
01-07-2011, 01:47 PM
TUỔI THẤT TUẦN
---*---
(Tặng anh TQT)
Anh đến với em tuổi thất tuần
Đầu hoa tiêu bạc tình đang xuân
Vì duyên mộng tưởng mầm xanh lá
Đâu phải bướm ong ngán nhụy tàn
Dưới gốc đa làng hò lại hẹn
Bên triền đê bối đã bao lần…
Chúng mình to nhỏ cùng trò chuyện
Góp gạo chung nồi chớ ngại ngần.
27/6/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 08:33 PM
PHỐ NÚI
---*---
Đà Lạt ban mai hoa nở tươi
Mây mù phố núi mê lòng người
Thông reo thác gọi chim rừng hót
Vượn hú suối ca, khách chẳng rời
Bút ngọc nhà văn nghiên cạn mực
Hồn say thi sĩ chẳng còn lời
Cam Ly, Đồi Mộng...Hồ Than Thở ...
Tiên cảnh hoang sơ tạo hóa ơi
Tuyen45.
tuyen45-ad
01-07-2011, 09:25 PM
NÔ LỆ
---*---
Bước vào nhà nghỉ hồn ngô ngơ
Một đám tiếp viên như trẻ thơ
Mắt liếc đong đưa tình ái gợi
Miệng cười chúm chím vờ như mơ
Tương lai rộng mở đang còn đợi
Sao nỡ khép phòng hủy hoại tơ
Nô lệ đồng tiền đời phận bạc
Hoa tươi nhàu nát đến là khờ .
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-07-2011, 01:26 PM
MÌNH NGỌC
---*---
Vóc ngọc mình ngà dáng hết chê
Bao chàng trai trẻ tiếc không về
Thoáng nhìn bóng ảo lòng ham muốn
Đã thấy môi hồng lắm kẻ mê
Eo thắt má đào duyên gợi cảm
Đáy tròn da phấn mộng nằm kề
Của trời vươn tới ta giành lấy
Kẻo giấc mơ dài lòng tái tê .
Tuyen45 . ]
tuyen45-ad
02-07-2011, 01:39 PM
NGẮM NGUYỆT ĐÊM THU
---*---
Ngắm nguyệt đêm thu những mộng mơ
Khuya về mất ngủ ngẩn ngơ chờ
Mắt nhìn sâu thẳm trong màn tối
Chân đứng thấp cao đợi mối tơ
Tiên nữ cung nga đâu chẳng thấy
Thế trần hư ảo tít xa mờ
Đứng trông ngồi đợi thêm mòn mỏi
Đứt đoạn duyên tình thấu ý thơ .
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-07-2011, 03:43 PM
TUỔI TRĂNG TRÒN
---*---
Con tim lưu trữ đủ buồn thương
Lật giở từng trang cứ níu vương
Trống điểm sân trường, trao ánh mắt
Xuân về bãi cỏ nhú bông hường
Thế rồi mãn khóa đường đôi ngả
Từ đấy biệt ly những nhớ thương
Cái tuổi trăng tròn đâu có đợi
Chim trời tung cánh khắp muôn phương.
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-07-2011, 04:13 PM
CHUYỆN MẬT
---*---
Đời tư chuyện mật kín nghe em
Nỗi nhớ trong lòng cứ nặng thêm
Âu yếm bờ môi bên ghế đá
Nụ hôn ngọt lịm tóc vương mềm
Trăng tròn dấu ấn tình ta đẹp
Tuổi ngọc in sâu mãi ấm êm
Hứa hẹn một thời rồi vỡ mộng
Giờ này gặp lại bắt anh đền .
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-07-2011, 04:33 PM
BÔNG HUỆ TRẮNG
---*---
Vườn thu ánh nguyệt vẫn đang soi
Huệ trắng bơ vơ đứng lẻ loi
Có lẽ buồn thương người cạn số
Xót thay phận hẩm bao dòng đời
Dồn hương nồng đậm, màu trinh lữ
Tỏa cõi nhân gian nhớ một thời
Đất nước tối đen trong bom đạn
Anh linh vụt tắt, Sáng vùng trời
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-07-2011, 05:01 PM
CHIỀU THU
---*---
Xào xạc sân đình bay lá thu
Hoàng hôn khuất núi tỏa sương mù
Bơ phờ đứng đợi người trong mộng
Ngơ ngác nhìn quanh, tiếng gió ru
Thân kiếp lục bình đời trắc ẩn
Phận duyên vôi bạc đống to xù
Người xưa nhớ bóng lòng đau thắt
Hiện về mờ ảo dưới trăng lu .
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-07-2011, 05:17 PM
Bị LỘC
---*---
Nhà em hội tụ khách đông vui
Gom nhặt thế gian đủ chuyện đời
Du học Tây, Tàu, thăng chức tước
Chợ đen bằng cấp giá thường thôi
Cái đầu “quả mít” gián tem xịn
"Bị lộc" cửa sau to gấp đôi
Thiên hạ luận bàn vang bốn biển
Năm châu nhòm ngó mỉa mai cười.
Tuyen45.
tuyen45-ad
02-07-2011, 09:59 PM
QUÊN ĐI TUỔI HẠC
---*---
Bôn ba khắp nẻo tuổi nay già
Chống gậy dạo đường tưởng đại gia
Sáng sáng đường quyền gân rắn chắc
Chiều chiều thế võ mắt không nhòa
Tâm hồn minh mẫn đường thi họa
Trí tuệ mở mang dạ sáng ra
Sớm tối vui cùng đàn cháu chắt
Quên đi tuổi hạc đã sang già
2/7/2011
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 12:39 PM
CÂY ĐA
---*---
Biểu tượng cây đa chẳn phải già
Đây kho kinh nghiệm thật bao la
Đầu làng trụ cột trung tâm lớn
Đứng mũi chịu sào như mẹ cha
Rễ mập vươn cành ngăn thế sự
Gốc to tán rộng chặn phong ba
Đông tàn hạ cháy thêm thanh thế
nhân chứng sự đời kiểm định ta .
Tuyen45
tuyen45-ad
03-07-2011, 12:49 PM
MỘNG ẢO
---*---
Canh khuya mộng ngọc gặp nàng tiên
Tráng miệng nụ hôn giải nỗi niềm
Đằng đẵng đêm dài nay lại ngắn
Phút giây tình tứ dế giun yên
Bỗng trời nổi dận thiên lôi đánh
Tỉnh giấc là mơ, tiếc phát phiền
Ảo ảnh ước ao thành hiện thực
Nam trần ghẹo nguyệt, giữa cung thiên .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 12:53 PM
ĐẾN LÀ NGÔNG
---*---
(Tặng bác Hồ Văn Thiện)
Tiên sinh Hồ lão lại về “Phòng”
Duyên cũ, tình nay ai bảo không ?
Cây số vài trăm hai gối dẻo
Đường dài tuổi hạc chắc đôi hông
Rượu bia mời chúc vài vò cạn
Dê tái, xào lăn mấy đĩa thông
Xướng họa thi ca cùng bạn gái
Mát xa gân cốt đến là ngông.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:05 PM
ĐÒ THI BẾN HẸN
---*---
“Họa vần” câu bát dâng chàng
“Vịnh trao” câu lục cho nàng ngác ngơ
Hôm nay về dự hội thơ
Đò thi bến hẹn giấc mơ bao đời
“Xướng ngâm” lục bát chào mời
“Đáp từ” song thất tình người tơ vương
Luật, niêm, đối, vận thi đường
Giao lưu huynh muội tình thương dạt dào
Lời thơ tiếng hát vút cao
Sân chơi trí tuệ nặng bao nghĩa tình .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:07 PM
TÌNH ANH
---*---
Tình anh như gió lốc
Nồng cháy trong mê say
Ôm em vào giấc mộng
Giữa trời bay vút bay.
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:11 PM
ĐỘC NHẤT
---*---
Tay cầm của đút có như không
Trong bụng đô la ngậm tỷ đồng
Trước bục lên gân giảng đạo đức
Sau thò ngón chỉ vặt từng lông
Nào ngờ “cực tím” soi gan mật
Thấu rõ tim đen trắng cả mông
Đánh bẫy thân quen lùa xuống vực
Phen này tiến cử nhất duy phong
Tuyn45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:16 PM
ĐỂ DÀNH TRÔNG
---*---
Đón dâu về lối vòng bờ sông
Nắng ấm chiều xuân lúa mượt đồng
Đính ước trao duyên từ buổi ấy
Thề lời tình giữ để dành trông
Xe hoa giờ đón vu quy rước
Áo cưới em đi má ửng hồng
Xáo chộn vui buồn lòng khấp khởi
Tâm hồn bay bổng giữa thinh không .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:23 PM
VƯỜN CẢNH ĐÊM THU
---*---
Vườn cảnh đêm thu đẹp tuyệt này
Bông quỳnh khoe sắc tỏa hương bay
Cùng em chiêm ngưỡng ngây ngây ngất
Anh ngắm đài hoa đắm đắm say
Tỏa sáng hằng nga in đáy nước
Soi đôi má ngọc, búp măng tay
Sương sa thấm lạnh chuông chùa điểm
Từ giã nơi này thật tiếc thay .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:27 PM
TÌNH EM
---*---
Tình em dòng thác chảy
Xoáy tít trong cuồng say
Nhấn chìm anh xuống đáy
Xác hồn tan tác bay ...
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:33 PM
MẦM TÌNH
--*--
Ta mình ngăn cách bởi dòng sông
Bến hẹn đò ngang mãi cuối đồng
Xuân đến mầm tình vừa chớm nhú
Nắng về cành lộc mãi chờ trông
Đôi môi mọng chín duyên thêm thắm
Ngực búp tròn căng má ửng hồng
Năm tháng ước mong lòng mộng tưởng
Ngày đêm khấp khởi giữa thinh không
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:37 PM
CHI CHI
---*---
Tuổi nhỏ chi chi chạy khắp đồng
Bốn mùa xuân hạ cả thu đông
Như đàn chim ém chao nghiêng cánh
Mấy chú cá bơi, rộn rã lòng
Anh chốn, chạy vờ quanh gốc duối
Em quờ ôm chặt giữa vườn không
Thời gian thấm thoắt nay về gặp
E thẹn tay em khép cửa phòng...
Tuyen45 .
tuyen45-ad
03-07-2011, 01:42 PM
TUỘT KHỎI VÒNG TAY
---*---
Hồ Gươm ghế đá cũng ngày này
Hà Nội bầu trời tiếng máy bay
Hai đứa bên nhau vui bước dạo
Một đôi trai gái đắm tình say
Xuân đời phơi phới, vang lời gọi
Hạnh phúc mơ hồ tuột khỏi tay
Từ đấy chia ly đường ngoắt ngoéo
Ngày về bến đợi trẻ ra thay .
Tuyen45.
tuyen45-ad
03-07-2011, 10:10 PM
TƯỚNG HÙNG ĐỆ NHẤT
---*---
Tướng tài văn võ tuổi trăm xuân
Cờ Đảng phất cao, bảo vệ Dân
Trung dũng, tầm nhìn, lòng hiếu nghĩa
Kiên cường, trí tuệ, đức hiền nhân
Người anh cả lớn ...tài mưu lược
Trò giỏi của "Người" ...Tổ quốc cần
Sử đỏ trần gian danh khắc đá
Tướng hùng nước Việt bậc "Vương Quân"
Tuyen45.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.