PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Viên Mãn



Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-07-2012, 10:00 AM
.


Mười phương cũng về

Mười phương con cũng về
Trong vòng tay ba mẹ
Xin được làm em bé
Oe oe tiếng chào đời

Nhớ thuở con lên mười
Giữa một vườn khoai sắn
Chỉ có mưa và nắng
Quấn quýt một gia đình

Ở nơi nao cũng tình
Môi cười và mắt lệ
Nhưng sao con không thể
Xa quá vòng mẹ ba

Con lớn rồi đi xa
Loanh quanh rồi về lại
Nhà mình càng đông mãi
Thèm chật chội niềm vui

Thương mẹ quá đi thôi
Suốt một đời lam lũ
Thương ba bòn con chữ
Leo lét ngọn đèn khuya

Mười phương con cũng về
Giữa một vòng dấu ái
Xin thời gian chậm rãi
Xin thời gian... ngừng trôi!

05/07/2012
Viên Mãn
BTV.vnthihuu

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-07-2012, 11:24 AM
Còn nghe…

Yêu em chẳng dám mở lời
Ngày xưa tan học rối bời chờ trông

Thư tình viết mãi chưa xong
Một hôm pháo đỏ thiệp hồng… em xa!

Theo chồng… chợt hóa người ta
Tình thư tôi vẫn ối a giữ gìn

Chiều nay ngọn gió vô tình
Hất vành tang trắng… mắt nhìn đỏ hoe

Thư xưa… vết mực đã nhòe
Mà tim tôi vẫn còn nghe… đậm màu!

05/02/2010
Viên Mãn
BTV.vnthihuu

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-07-2012, 02:02 PM
http://www.art2all.net/tho/dangtien/kysuu/1t.jpg

Mưa rơi...

Thôn nghèo một sớm mưa rơi
Tôi xa ruộng lúa em rời lũy tre
Còn đâu những buổi chiều hè
Mình trâu vắt vẻo sáo ve vãn lời

Nhớ sao là ánh mắt cười
Bờ vai nghiêng nhẹ cho trời xanh mây
Bây giờ hai đứa lắt lay
Trầu cau cũng chối gió mây cũng từ

Ngày xưa ai bảo em ừ
Đèn hoa kết ngõ để chừ đãi bôi
Ngỡ rằng phố chẳng mưa rơi
Nào hay phố cũng tả tơi mới là...

22/07/2012
Viên Mãn

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2012, 02:37 PM
Còn nghe…

Yêu em chẳng dám mở lời
Ngày xưa tan học rối bời chờ trông

Thư tình viết mãi chưa xong
Một hôm pháo đỏ thiệp hồng… em xa!

Theo chồng… chợt hóa người ta
Tình thư tôi vẫn ối a giữ gìn

Chiều nay ngọn gió vô tình
Hất vành tang trắng… mắt nhìn đỏ hoe

Thư xưa… vết mực đã nhòe
Mà tim tôi vẫn còn nghe… đậm màu!

05/02/2010
Viên Mãn



Lá thơ ngày ấy

Đọc thơ em nuốt từng lời
Niềm vui ngập lối mắt ngời lặng trông

Hồi âm viết mãi chẳng xong
Ngại ngùng e thẹn nhưng lòng nào xa

Bông dưng gió quất duyên ta
Cội đau ngọn xót đường hoa khó gìn…

Hoàng Hôn cúi nhặt cuộc tình
Lá thư thắm đỏ nay hình vàng hoe

Buồn vương đôi mắt ướt nhoè
Tim hồng sầu héo chẳng che được màu

Thanh Thanh Khiết
22.7.2012




TTK vào hoạ vui với bạn chút . mong bạn luôn tim thấy niềm vui nơi đây/

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-07-2012, 10:36 PM
Lá thơ ngày ấy

Đọc thơ em nuốt từng lời
Niềm vui ngập lối mắt ngời lặng trông

Hồi âm viết mãi chẳng xong
Ngại ngùng e thẹn nhưng lòng nào xa

Bông dưng gió quất duyên ta
Cội đau ngọn xót đường hoa khó gìn…

Hoàng Hôn cúi nhặt cuộc tình
Lá thư thắm đỏ nay hình vàng hoe

Buồn vương đôi mắt ướt nhoè
Tim hồng sầu héo chẳng che được màu

Thanh Thanh Khiết
22.7.2012

___________________________


Ân tình...

Thư xanh mực tím thay lời
Mà chưa dám ngỏ dẫu vời vợi trông

Sân trường nhặt chữ vừa xong
Đời em vội vã theo chồng rời xa

Quê nghèo ở lại mình ta
Sân đình giếng nước cây đa gắng gìn

Ngờ đâu rã mối duyên tình
Chiều thu gót trở lặng nhìn nắng hoe

Giờ em mắt đẫm lệ nhòe
Đau lòng chú bướm lại khoe... sắc màu!

22/07/2012
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
23-07-2012, 05:43 AM
.


Người có hay...

Gởi Huế một vần thơ
Rồi anh xa biền biệt
Nhánh phượng gầy da diết
Một sớm Hạ trời hoa

Gởi Huế một bài ca
Anh xuôi dòng đi mãi
Câu hò xưa ở lại
Man mác cả bến sông

Em về trú mùa đông
Bờ vai buồn rưng rức
Từng đêm từng đêm thức
Nghe chăn chiếu muộn màng

Đâu rồi ngón tay đan
Chiều Thiên An rảo bước
Đâu rồi câu nguyện ước
Sớm Thiên Mụ mưa bay

Gởi Huế một vòng tay
Bao năm hờ chút ấm
Vách đời mưa lấm tấm
Nơi ấy người có hay

13/06/2012
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
23-07-2012, 12:01 PM
.

VỘI CHI

Vội chi... em gởi thiệp hồng
Cho đời tôi phải nao lòng tháng năm
Nhà em giờ quá xa xăm
Mai kia bồng bế về thăm nhọc nhằn

Vội chi... mới gặp một lần
Đã theo kẻ lạ bỏ sân trường làng
Xa rồi ngõ cũ chiều sang
Xa rồi đồng lúa ươm vàng giấc mơ

Vội chi... từ giã ngây thơ
Đèn giăng phố thị hững hờ trăng quê
Chia tay cánh võng trưa hè
Chia tay bến nước lũy tre con đò

Vội chi... gởi lại câu hò
Cho đời tôi ẵm tròn vo nỗi buồn!

11/05/2009
Viên Mãn
BTV.vnthihuu

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
24-07-2012, 10:28 AM
.


Trả

Trả sông về với con đò
Trả mây trắng lại phút hò hẹn xưa
Trả đường hai buổi đón đưa
Trả em cái thuở mình chưa rã rời

Trả môi ngoan lại nụ cười
Trả giấc mộng thắm một thời ngu ngơ
Trả công viên ghế đá chờ
Trả tôi cái phút tình cờ… gặp em!

17/01/2011
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
24-07-2012, 10:40 AM
.

Rứa mà em không biết!

Cơn mưa chiều ghé mãi
Giọt nắng buồn lẩn đâu
Cho đám cỏ úa mầu
Cung nhạc sầu thổn thức

Rứa là em đi mất
Bỏ lại thuở cận kề
Tôi gom chút u mê
Chất vào kho kỷ niệm

Ước mơ nào cứ liệng
Dọc ngang một phận đời
Vui gì những chơi vơi
Mà người đem đùa cợt

Cơn mưa chiều không ngớt
Giọt nắng buồn trôi xa
Chỉ còn khúc tình ca
Rên hoài lời da diết

Rứa mà em không biết!

17/01/2011
Teken

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
14-11-2012, 11:31 AM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/ngay-xua-236x300.jpg

Ngày xưa… bây giờ!

Ngày xưa em ở trên mây
Chưa từng biết cỏ biết cây thế nào
Chiều chiều hái mấy vì sao
Cài lên ngực áo cho nao cõi trần

Bây giờ em ở thật gần
Mà mắt vẫn cứ bần thần chốn nao
Chi bắng về lại trên cao
Cho tôi ngớ ngẩn vói sao… níu về!

23/02/2011
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
15-11-2012, 10:42 AM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/quay-ve.jpg


Quay về...

Thèm chật chội niềm vui
Con quay về chốn cũ
Những ngày rời xa xứ
Chất chứa bao nỗi niềm

Hoa giấy ngả bên hiên
Cây muối già gác cổng
Gió trước sông lồng lộng
Đón bước chân xa về

Nhà mình lại tỉ tê
Mâm đầy thêm chén đũa
Căn phòng riêng mở cửa
Tia nắng mai ghé vào

Có bao điều ước ao
Mãi xa tầm tay với
Con đi hoài chẳng tới
Mòn mỏi gót ngậm ngùi

Thèm chật chội niềm vui
Con quay về chốn cũ
Huế muôn đời vẫn cứ
Ngọt lịm tiếng ầu ơ

15/11/2012
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
16-11-2012, 05:06 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/06/xa-roi1.jpg?w=280&h=212



Vô tình quá đỗi…

Bỗng dưng em thành kẻ lạ
Tình đau úp mặt vô tường
Mà nghe con tim xối xả
Bao hồi chuông đổ thê lương

Phố xưa thật thà đưa đón
Ai mang gió bụi theo về
Bên người đùa vui ngả ngớn
Tôi rời rã một cơn mê

Bỗng dưng đời chia đôi ngã
Sông quen chạnh bến cùng bờ
Bên này mưa về lã chã
Bên kia nắng dệt trời mơ

Em xưa vô tình quá đỗi
Chao nghiêng một ánh mắt rồi
Dòng xuôi con thuyền lướt vội
Bao giờ mắt hết… xa xôi!

23/06/2011
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
18-11-2012, 02:15 PM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-chieu.jpg

Giăng mưa

Mưa chi rứa... Huế ơi!
Mấy ngày không gặp nắng
Sân trường chiều ni vắng
Áo trắng thôi ngập đường

Tôi trở về Huế thương
Giữa chiều mưa thật nhẹ
Ai ngờ trời ngấp nghé
Cứ khóc hoài không thôi

Chẳng còn em bên tôi
Vòng xe chừng biết mỏi
Gặp nhau nào dám hỏi
Sợ ngoảnh mặt không chừng

Mưa chi để... Rưng rưng!
Cầu xưa qua mấy nhịp
Tôi về nào có kịp
Mặt đường đã lăn tăn

Em vội vã áo khăn
Theo người ta xứ lạ
Bỏ dốc tình nghiêng ngả
Một kẻ nhoài ngu ngơ

Tôi trở về trong mơ
Tìm cây si thuở ấy
Em đâu rồi chẳng thấy
Huế một trời giăng mưa

18/11/2012
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
20-11-2012, 10:47 AM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/con-thuyen.png

Chỉ một dòng...

Chỉ một dòng thôi
Trôi về phương ấy
Làm sao tôi thấy
Tóc thề gió bay

Em rời vòng tay
Giữa mùa Hạ chớm
Đời chưa đủ lớn
Gánh nỗi sầu đầy

Chỉ một dòng thay
Mà xanh xao bến
Nhạt phai hò hẹn
Đến cả nghìn năm

Em về xa xăm
Bỏ khung trời nhớ
Con đường một thuở
Lẻ bóng từng đêm

Biết nói gì thêm
Câu rời rạc tiếng
Tình tôi chết điếng
Ai nào có hay

Chỉ một dòng vay
Nợ nần quên trả
Tình khô màu lá
Úa hoài không thôi

20/11/2012
Viên Mãn

Thu Phong
21-11-2012, 09:33 AM
.


http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/quay-ve.jpg


Quay về...

Thèm chật chội niềm vui
Con quay về chốn cũ
Những ngày rời xa xứ
Chất chứa bao nỗi niềm

Hoa giấy ngả bên hiên
Cây muối già gác cổng
Gió trước sông lồng lộng
Đón bước chân xa về

Nhà mình lại tỉ tê
Mâm đầy thêm chén đũa
Căn phòng riêng mở cửa
Tia nắng mai ghé vào

Có bao điều ước ao
Mãi xa tầm tay với
Con đi hoài chẳng tới
Mòn mỏi gót ngậm ngùi

Thèm chật chội niềm vui
Con quay về chốn cũ
Huế muôn đời vẫn cứ
Ngọt lịm tiếng ầu ơ

15/11/2012
Viên Mãn




Mong mỏi

Quắt quay nhớ ngày xưa
Ta cùng căn nhà cũ
Mong con đi rồi cứ
Thỉnh thoảng lại về thăm

Nỗi niềm vói lặng thầm
Giàn thiên lý trước cổng
Sân thượng chiều gió lộng
Dang tay đợi người xa

Cây đàn chờ ngân nga
Gương lược chờ chải tóc
Hoa quỳnh chờ trăng mọc
Mây cùng gió xôn xao

Những bậc thềm thì thào
Bàn chân lâu quên tới
Trái chín chờ tay với
Rêu xanh lấn bùi ngùi

Thèm có lại niềm vui
Mâm cơm chiều đầy đủ
Nhớ ngày xưa nên cứ
Mong mỏi cùng tháng năm

20/11/2012
Thu Phong

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
20-12-2012, 01:20 PM
.
.
Mắc mớ…



Ơi những ngày xa xăm

Có bao giờ trở lại

Một vườn đầy hoa trái

Một trời đầy ước mơ



Một chiều Huế giăng mưa

Tôi quay về chốn cũ

Hàng cây xưa vẫn cứ

Mà lòng bỗng xa xôi



Mưa buồn lấm tấm rơi

Gầy vai oằn nỗi nhớ

Có người không chịu ở

Bỏ Huế đi mất rồi



Chỉ còn tôi với tôi

Loay hoay bờ kỷ niệm

Nỗi buồn ai đong đếm

Sao cứ mãi chất chồng



Con nước ngập triền sông

Thuyền rời xa bến cũ

Đường vui em ráng giữ

Mắc mớ này tôi mang



20/12/2012

Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
21-12-2012, 06:28 PM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/12/love.jpg



Không là nhau nữa…

Không là nhau nữa
Đành giã biệt thôi
Mà sao ông trời
Còn lay lắt mãi

Em về nơi ấy
Xanh một vùng mây
Bỏ lại tôi đây
Giăng mù bụi đỏ

Những ngày ta có
Vui chẳng là bao
Tình ở trên cao
Mình ngồi dưới thấp

Một dòng sông lấp
Nuốt cả bến bờ
Tôi nép vào thơ
Ầu ơ chuyện cũ

Không là nhau nữa
Đành giã biệt thôi
Em cứ xa xôi
Như chưa từng biết

Quên đi mắt liếc
Cánh phượng trưa hè
Quên đi tiếng ve
Mùa ôn tập ấy

Dù thương biết mấy
Vẫn cố quên mà
Em của người ta
Tôi nào dám giận

19/12/2012
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
28-12-2012, 08:07 PM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/12/nhung-ngay-cuoi-dong.jpg



Những ngày cuối Đông


Những ngày cuối Đông
Mưa về phố nhỏ
Đợi áo ai hồng
Xuân này biết có


Những cánh mai gầy

Vội vàng chi mấy
Trời chưa xanh mây
Rụng đầy trước ngõ


Bờ vai em nhỏ
Gánh nẻo đường xa
Tội gót chân qua
Gập ghềnh đá sỏi


Tôi nào dám hỏi
Sợ nỗi đau thầm
Lời chưa được nói
Cứ hoài bâng khuâng


Những ngày cuối Đông
Dường như chậm lại
Em còn xa mãi
Ngóng dài không thôi


28/12/2012
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
01-03-2013, 09:33 PM
.

Duyên quê

Về nghe hạt nắng
Ngõ vắng chờ trông
Cho môi má ấy thêm hồng
Cho tôi giây phút bềnh bồng lá hoa

Lụa là chớm ngõ
Con gió về theo
Niềm thương nỗi nhớ còn gieo
Cho đôi mắt ấy trong veo lạ kỳ

Bước đi còn ngoảnh
Sóng sánh mắt cười
Ai làm cho trái tim rơi
Bồi hồi bổi hổi chơi vơi suốt mùa

Dạ thưa còn ngại
Xa ngái đã hoài
Cách chia nào có nguôi ngoai
Rời nhau chi để lạc loài trăng quê

Về nghe hạt nắng
Ngõ vắng chờ trông
Trầu cau hai họ vun trồng
Tình kia nhớ đượm cho nồng duyên đây

10/02/2013
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
27-04-2013, 09:54 AM
.


Đùa giúp biển ơi

Đùa giúp biển ơi
Xua giùm nỗi nhớ
Lâu rồi cứ ở
Quanh quẩn bên tôi

Nắng đã lên rồi
Sớm mai hồng khẽ
Thầm thì trên môi
Những lời vui hé

Đắp bồi biển nhé
Rì rào sóng len
Cho mình lênh đênh
Cho đời gần gũi

Lâu rồi lủi thủi
Hôm sớm đi về
Lâu rồi chúi nhủi
Một trời tái tê

Đùa giúp biển nghe
Xua giùm nắng hỡi
Cho mùa hạ mới
Ngập tràn tiếng ve

27/04/2013
Viên Mãn

tuyen45-ad
02-05-2013, 09:22 PM
NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười đâu phải tiền mua
Sao em ngậm miệng sáng, trưa qua chiều
Nhìn em như trái cà thiu
Anh đâu biết nựng nâng niu vỗ về

30/4/2013
Tuyen45

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
05-07-2013, 06:09 AM
Còn…

Còn nhớ gì không em?
Mà giọt buồn cứ mãi
Từng đêm về chậm rãi
Vết lăn vòng đơn côi

Còn lại một mình thôi
Nghe đời vêu vao quá
Khi tình ai hối hả
Ngoảnh mặt phía trời xa

Còn nhớ gì không ta?
Cung đàn quên dạo phím
Lời ca xưa ngọt lịm
Mây gió cuốn mất rồi

Còn lại một mình thôi
Và con đường hun hút
Em có còn một chút
Cho ta về chiêm bao…

02/07/2013
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
16-07-2013, 06:10 PM
http://blogtiengviet.net/media/usersv/vienman/buon.jpg

Buồn

Gánh buồn trên vai
Lần qua ngõ vắng
Em thôi là nắng
Để tôi mịt mù

Trời sắp vào thu
Nghe đìu hiu gió
Em thôi lấp ló
Tôi ngờ nghệch quanh

Mây buồn hết xanh
Trăng buồn hết tỏ
Hoa buồn hết nở
Tôi buồn hết em

Gánh buồn thâu đêm
Oằn vai nỗi nhớ
Em thôi mắc mớ
Tôi buồn ai đây

16/07/2013
Viên Mãn

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
21-06-2018, 06:37 AM
.
KHÔNG CÒN MÙA THU

Có ai ngóng ai trông
Mà chiều thu trở lại
Xát vào lòng tê tái
Những nỗi niềm chia xa

Còn lại ta với ta
Giữa khung trời kỷ niệm
Thời gian nào đong đếm
Cho vẹn chữ tình quê

Có ai hẹn ai thề
Mà chiều thu lưu luyến
Mất nhau rồi mỏi chuyến
Gập ghềnh cả giấc mơ

Có phải mình ngu ngơ
Nên ôm ghì dĩ vãng
Hay ân tình chưa nản
Còn hoài vọng nẻo xưa

Có ai đón ai đưa
Mà chiều thu quay gót
Để ê chề đắng đót
Nếm trọn lời chua cay

Chiều thu xa tầm tay
Không một lời từ tạ
Người xưa giờ quá lạ
Đâu rồi mùa thu ơi

20/06/2018
Viên Mãn

thugiangvu
21-06-2018, 06:54 AM
Hè qua thu về
xin người đừng ngóng
Cánh chim trời có mỏi sẽ dừng chân
Lá thay vàng nụ chồi xanh sẽ nẩy
Cánh còn non ta ủ lại chờ đông

Tuyết có lạnh trắng toát cả cô phòng
Nhưng khung cửa ngọn lửa hồng vẫn ấm
Rồi xuân đến bầy chim uyên đầm thấm
ríu rít trên mai thắm chuyển từng cành

Hoa đào tươi khoe sắc vạn cánh xinh
Nắng lên cùng đan tay ta hái lộc.

Thu giang vũ.

Xin phép được gửi lại mấy lời làm quen bạn nhé .
chúc bạn an vui.

HỒNG THOẠI
21-06-2018, 12:10 PM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-chieu.jpg

Giăng mưa

Mưa chi rứa... Huế ơi!
Mấy ngày không gặp nắng
Sân trường chiều ni vắng
Áo trắng thôi ngập đường

Tôi trở về Huế thương
Giữa chiều mưa thật nhẹ
Ai ngờ trời ngấp nghé
Cứ khóc hoài không thôi

Chẳng còn em bên tôi
Vòng xe chừng biết mỏi
Gặp nhau nào dám hỏi
Sợ ngoảnh mặt không chừng

Mưa chi để... Rưng rưng!
Cầu xưa qua mấy nhịp
Tôi về nào có kịp
Mặt đường đã lăn tăn

Em vội vã áo khăn
Theo người ta xứ lạ
Bỏ dốc tình nghiêng ngả
Một kẻ nhoài ngu ngơ

Tôi trở về trong mơ
Tìm cây si thuở ấy
Em đâu rồi chẳng thấy
Huế một trời giăng mưa

18/11/2012
Viên Mãn





Xin chào mừng sự trở lại của bạn Viên Mãn bằng một ca khúc " bổn cũ soạn lại ":




O5e6d_9tCDU

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
21-06-2018, 06:38 PM
.
Cám ơn Cô Thu Giang và bác Hồng Thoại đã đón con vào lại diễn đàn...
.

https://cldup.com/g_584bFqNh.jpg
*
BIỀN BIỆT...

Con thuyền nào trở lại bến xưa
Mà nếm được chiều mưa sớm nắng
Người biền biệt thả dòng sông vắng
Kẻ lạc loài trông rặng núi cao
Nhớ thương bờ mái đẩy xôn xao
Mong đợi lối trăng sao nức nở
Cô đơn nẻo ru hoài nỗi nhớ
Để cung buồn muôn thuở còn ngân

18/06/2018
Viên Mãn

HỒNG THOẠI
22-06-2018, 04:47 AM
BIỀN BIỆT...

Con thuyền nào trở lại bến xưa
Mà nếm được chiều mưa sớm nắng
Người biền biệt thả dòng sông vắng
Kẻ lạc loài trông rặng núi cao
Nhớ thương bờ mái đẩy xôn xao
Mong đợi lối trăng sao nức nở
Cô đơn nẻo ru hoài nỗi nhớ
Để cung buồn muôn thuở còn ngân

18/06/2018
Viên Mãn


Viên Mãn tự nghĩ ra hay học của ai một kiểu thơ độc đáo đến vậy: viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, nhưng vần lại gieo theo thể lục bát! Rất mới lạ và rất thú vị!

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-06-2018, 07:36 AM
Viên Mãn tự nghĩ ra hay học của ai một kiểu thơ độc đáo đến vậy: viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, nhưng vần lại gieo theo thể lục bát! Rất mới lạ và rất thú vị!

Dạ, cái này con học theo bác à, thấy nó hay hay nên cũng viết theo vài bài cho vui...

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-06-2018, 07:45 AM
https://cldup.com/2qv8QJF-8N.jpg
.
TẠ ƠN BA MẸ

Ôm mảnh giấy ra đời kiếm việc
Mới hay trò oan nghiệt nhiều hơn
Ngơ ngẩn nỗi thiệt thòi cơn
Khúm núm chẳng tập van lơn chưa rành
Xót ngày tháng nhờ manh áo mẹ
Thương đêm trường ứa lệ tim ba
Cũng may còn một mái nhà
Cho con sống lại sau va chạm nhiều

18/06/2018
Viên Mãn

thylan
22-06-2018, 08:31 AM
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/35885788_2041742339413841_649483434082697216_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=68ba18ac15a0c6d3d7c356e8cbd07f5e&oe=5B9E9257

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-06-2018, 09:43 AM
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/35885788_2041742339413841_649483434082697216_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=68ba18ac15a0c6d3d7c356e8cbd07f5e&oe=5B9E9257


Con cám ơn Cô nhiều thật nhiều...