PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ầu ơ nhịp võng.. - Thơ Viên Mãn mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2012, 11:45 AM
Ầu ơ nhịp võng…

Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút buông xuôi cả bến bờ
Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
Rời quê áo lụa hong thềm phố
Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

08/07/2011
Viên Mãn

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2012, 11:54 AM
1 - LỜI RU

Nhịp võng đong đầy những ước mơ
Lời ru biển sóng dạt xô bờ
Tin yêu ánh mắt ngời trông đợi
Tiếc nhớ vành môi hé ngóng chờ
Hạnh phúc mưa gieo thầm nốt nhạc
An bình gió thoảng khẽ vần thơ
Ầu ơ... tiếng mẹ ngày xưa ấy
Dẫn bước đời con mãi đến giờ

Vi Thông

2 - MỘNG VỠ



Thôi đã chẳng còn những mộng mơ
Thuyền em ngày tách bến xa bờ
Anh về khắc khoải tình hoài vọng
Bạn nhớ đê mê hẹn chẳng chờ
Kẽo kẹt võng đưa ngày ảo tưởng
Ủ ê vần nhớ tuổi ngây thơ
Đường hoang lối vắng chiều ngơ ngẩn
Đau xót lòng nhau tự bấy giờ.


KIỀN ĐỨC - 22/07/12

3 - Gọi mãi tên người...

Sang thuyền em bỏ lại chiều mơ
Ngọn sóng đau thương ngập cả bờ
Đám cỏ triền sông ngơ ngẩn đợi
Hàng cây cuối ngõ thiết tha chờ
Vừa trông nắng gởi ươm vườn mộng
Đã thấy mưa về đẫm bến thơ
Người ấy chia tay hờ hững vậy
Sao ta da diết tận bây giờ

22/07/2012
Viên Mãn

4 - Mộng ảo

Kỷ niệm còn hoài một giấc mơ
Dẫu xa thuyền vẫn mãi thương bờ
Quê người trỉu nặng bao trăn trở
Chốn cũ xót xa những đợi chờ
Khắc khoải niềm đau tràn mộng ảo
Bâng khuâng nỗi nhớ ngập hồn thơ
Dư âm vương vấn sầu khôn bỏ
In đậm trong tâm cả phút giờ!

BMT, 22-7-2012

manhky
22-07-2012, 12:36 PM
5 - MƠ


Chập chờn trong mộng những hồn mơ
Tỉnh giấc bâng khuâng sóng vỗ bờ
Man mác mây trôi tình mãi đợi
Bồi hồi gió thổi nghĩa luôn chờ
Đường thương dào dạt pha hương nhạc
Sợi nhớ thì thào thấm nhụy thơ
Bến đợi mà sao lòng trống vắng
Người ơi khắc khoải suốt từng giờ .

Mạnh Kỷ
22/07/2012

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-07-2012, 12:41 PM
6. Biết đâu mà tìm...

Thôi đành gởi lại những ngày mơ
Ngọn sóng thời gian đã xói bờ
Xóm cũ người thay vùi ngóng đợi
Vườn xưa cảnh đổi xóa mong chờ
Bờ tre vỡ tiếng hờn ân nghĩa
Chiếc võng ru hời chạnh tuổi thơ
Kỷ niệm oằn vai không chịu thấu
Tìm kim đáy biển biết đâu giờ

22/07/2012
Viên Mãn

Khắc Hiền
22-07-2012, 12:55 PM
7-Lời ru của mẹ


Lời ru của mẹ vẫn hoài mơ
Ngọn sóng yêu thương ngập bến bờ
Cuộc sống ngày mai còn đón đợi
Tương lai phía trước vẫn đang chờ
Ầu ơ khúc hát lời ru mộng
Kẽo kẹt võng đưa giấc trẻ thơ
Kỷ niệm trang đời ghi ở dạ
Êm đềm tha thiết tận bây giờ

khắc Hiền
22.7.2012

Sao Hôm
23-07-2012, 10:47 AM
8 - Bến mộng

Lúc trẻ hồn nhiên ủ ước mơ
Mai sau thuyền sẽ cập xanh bờ
Bao lần xuân đến thầm mong đợi
Mấy bận thu qua lặng đón chờ
Nắng hạ gắt gay phai tóc trẻ
Mưa đông tầm tã bợt môi thơ
Mịt mù bến mộng phương trời thẳm
Vò võ đơn thân đến tận giờ.

Sao Hôm

thái thanh tâm
23-07-2012, 12:38 PM
Ầu ơ nhịp võng…

Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút buông xuôi cả bến bờ
Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
Rời quê áo lụa hong thềm phố
Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

08/07/2011
Viên Mãn

9 - Chờ...

Thập thò miệng lỗ chả còn mơ
Bến Lạc nôn nao sắp cập bờ
Ánh mắt chong chong không muốn đợi
Lỗ tai cạc cạc chẳng mong chờ
Ngoảnh đi ngoảnh lại thành già khọm
Cúi xuống ngẩng lên hóa trẻ thơ
Mơ ước một đời đành gói lại
Chôn vào hư ảo tự bây giờ.

23.7.12 - TTT

buixuanphuong09
23-07-2012, 03:54 PM
9- NHỊP VÕNG ƯƠM MƠ





Ngàn đời nhịp võng vẫn ươm mơ



Mẫu tử tình thâm vượt cõi bờ



Con đứng phương xa lòng khắc khoải



Mẹ ngồi tựa cửa dạ mong chờ



Cho dâng khát vọng muôn dòng nhạc



Để dậy suối nguồn những áng thơ



Đi khắp phương trời lòng vẫn nhớ



"Ầu ơ nhịp võng..." đến bây giờ!



BXP 23.7.2012

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
23-07-2012, 07:39 PM
11.

Ơn nghĩa Sinh Thành

Nhịp võng ru hoài những nẻo mơ
Tình thương năm tháng trút vô bờ
Từ khi áo mẹ tươi màu cưới
Đến lúc đời con thỏa bến chờ
Chặn lối thời gian nương bóng cả
Đan rào kỷ niệm nhốt ngày thơ
Sinh Thành hai chữ thiêng liêng quá
Ước nguyện cao xanh chậm điểm giờ

23/07/2012
Viên Mãn

buixuanphuong09
23-07-2012, 08:28 PM
12.



NGỌT BÙI DÂNG KÍNH





Suốt đời tiếng võng vẫn hằng mơ



Lời Mẹ ru...con sóng vỗ bờ



Dào dạt niềm thương còn ngóng đợi



Diết da nỗi nhớ vẫn mong chờ



Mẹ già trăm tuổi còn thương xót



Con dẫu tám mươi vẫn bé thơ



"Mẫu tử tình thâm" cao cả thế



Ngọt bùi dâng kính kể chi giờ.





BXP 23.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2012, 09:20 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/09195bf5ba59.gif

13 - Chia tình

Chia tình gió mách vẫn mong mơ
Chuyện rõ thuyền thương hết ghé bờ
Cát nép sương đêm buông thả đợi
Đất vin nắng sáng lả lơi chờ
Cho nên nguyệt tủi rơi cành mộng
Bởi vậy mây hờn rụng cánh thơ
Từ ấy duyên coi là ảo vọng
Niềm tin đã mất - biết sao giờ!

Thanh Thanh Khiết
23.7.2012

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
23-07-2012, 10:19 PM
.


14 - Ngóng...

Những giọt mưa về ướt đẫm mơ
Bao nhiêu ngấn lệ chực rưng bờ
Người quên đã gạt thời gian tới
Kẻ nhớ chưa buông ý niệm chờ
Giữ lại tình thư lồng gối mộng
Xa rồi nốt nhạc quyện lời thơ
Trời khuya gió khẽ lay cành lá
Cứ ngỡ ai kia ghé muộn giờ

23/07/2012
Viên Mãn

buixuanphuong09
24-07-2012, 06:59 AM
15



SỢI TƠ VƯƠNG





Cho đến trọn đời vẫn đắm mơ



Tình không biên giới, nghĩa vô bờ



Tinh cầu hai nửa còn trông đợi



Mái tóc tuyết sương vẫn ngóng chờ



Chúm chím nụ hồng ươm khát vọng



Hương thầm hoa bưởi biến thành thơ



Ông Tơ bà Nguyệt trêu ngươi thế



Để sợi tơ vương vướng đến giờ.





BXP 24.7.2012

Lãng Nhân
24-07-2012, 03:53 PM
16 - SỐNG VUI

Muốn sống yêu đời phải biết mơ
Dù cho sướng-khổ chẳng chia bờ
Ươm xanh mái tóc màu hy vọng
Nhuộm đỏ vành môi sắc đợi chờ
Thân ái anh trao người khúc nhạc
Thâm tình tôi gửi bạn câu thơ
Niềm vui giữ lấy, buồn nên bỏ
Một kiếp nhân sinh đã định giờ...

Lãng Nhân

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
24-07-2012, 09:38 PM
.


17. Đành thôi...

Đã hẹn chung đường một lối mơ
Mà nay Con Tạo bỗng ngăn bờ
Lầu son lắm bận không thèm mở
Phận hẩm nhiều phen chẳng dám chờ
Hạ trắng tình ươm khoe sắc nõn
Thu vàng lá đổ úa chiều thơ
Rời nhau xót nỗi nhưng đành phải
Bởi phút chia tay đã tới giờ

24/07/2012
Viên Mãn

buixuanphuong09
25-07-2012, 08:03 AM
18- TÌNH MẸ





Gần hết cuộc đời vẫn đắm mơ



Tình thương của Mẹ thật vô bờ



Chắt chiu bầu sữa không toan tính



Vạn dặm đường xa chẳng đợi chờ



"Chỗ ráo xê con"...thành điệu hát



" Bàn tay chai sạn"...hoá vần thơ



Mênh mông biển cả nào đâu sánh



Tình mẹ thương con mỗi phút giờ.





BXP 25.7.2012

Trần Vi Thông
25-07-2012, 12:32 PM
19 - NGỠ...

Cứ ngỡ duyên mình tựa cõi mơ
Ngờ đâu cách trở phận đôi bờ
Lầu mây khắc khoải hồn ai đợi
Bãi cát trầm tư dáng kẻ chờ
Lặng lẽ trôi xuôi bao giấc mộng
Âm thầm lắng đọng một đời thơ
Buồn nghe gió thoảng lời kinh tối
Nhịp gõ thời gian đã hẹn giờ...

Vi Thông

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
25-07-2012, 02:25 PM
.

20. Ai biết chăng ai

Thuở ấy sân trường cánh phượng mơ
Môi xinh nở thắm nắng vương bờ
Vòng tay có lẽ vừa muốn ngỏ
Ánh mắt tuồng như đã hẹn chờ
Trăm nhớ ngàn thương đầy lối cũ
Ba chìm bảy nổi lấm trời thơ
Chưa tròn sự nghiệp thời gian đổ
Bấm nút tơ duyên... phạt quá giờ!

25/07/2012
Viên Mãn

Mặc Nhiên
25-07-2012, 05:05 PM
21 -Lần đưa tiễn


sự thế ai ngờ... cứ tưởng mơ!
từ khi lỡ bước bỏ sang bờ
thuyền xưa cô lái đâu còn đợi
bến vắng người dưng vỡ mộng chờ
buồn bã âm thầm trang nhật ký
ngậm ngùi say đắm khúc tình thơ
ngày mai chẳng biết lần đưa tiễn
trở gót tìm nhau có kịp giờ…?


25-7-2012
Mặc nhiên

buixuanphuong09
26-07-2012, 07:11 AM
22- TUỔI BƯỚM HOA




Bạc đầu mà thấy vẫn còn mơ


Cái tuổi bướm hoa chẳng biết bờ


Bi, đáo, khăng, quay ... còn đứng đợi


Ô, cò, chuyền chắt ... vẫn ngồi chờ


Dung dăng dung dẻ ... say hồn trẻ


Bịt mắt bắt dê ... đắm tuổi thơ


Nhất Quỉ, nhì Ma ... trời chẳng sợ!


Cứ chơi, cứ nghịch...biết đâu giờ!




BXP 26.7.2012

Bùi Bắc Hợp
26-07-2012, 08:14 AM
23



TỰ BAO GIỜ



Vào trang Thi Hữu tưởng như mơ



Độ lượng khoan dung chẳng bến bờ



Gác tía mồi ngon chàng vẫn đợi



Lầu son rượu quý thiếp đang chờ



Muôn nơi tụ hội mềm câu tứ



Khắp chốn giao lưu đẹp ý thơ



Quản Trị công tâm đầy nhiệt huyết



Lòng nhân dạ nghĩa tự bao giờ



Bùi Bắc Hợp

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-07-2012, 09:02 AM
CHẲNG LÀ MƠ

Bỗng hiểu ra tình chẳng phải mơ
Thuyền em từ đó dạt xa bờ
Bậu đi thăm thẳm còn ai đợi
Ta ở mênh mang hết kẻ chờ
Rượu cạn từng đêm say ý hận
Bầu khô mỗi sáng trống trời thơ
Đời trôi, trôi mãi không ngưng nghỉ
Thương nhớ người dưng khắc lại giờ.


KIỀN ĐỨC - 26/07/12

Bùi Bắc Hợp
26-07-2012, 10:23 AM
25

DÒNG SÔNG NHÂN ÁI



Mơ đúng là mơ chẳng phải mơ



Bờ đùa với sóng sóng hôn bờ



Đợi ai ai đợi không lo đợi



Chờ bạn bạn chờ chẳng ngại chờ



Tứ kiếm dù hao công kiếm tứ



Thơ tìm dẫu tốn sức tìm thơ



Bạn ơi hãy nhớ tôi mong bạn



Giờ ! hãy cùng nhau đến đúng giờ



Bùi Bắc Hợp

Trần Vũ
26-07-2012, 04:34 PM
Tạm tổng kết theo thứ tự
(Bài xướng và 26 bài họa)



Ầu ơ nhịp võng.. - Thơ Viên Mãn mời thi hữu hoạ

Ầu ơ nhịp võng…

Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút buông xuôi cả bến bờ
Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
Rời quê áo lụa hong thềm phố
Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

08/07/2011
Viên Mãn


Bài họa

1 - LỜI RU

Nhịp võng đong đầy những ước mơ
Lời ru biển sóng dạt xô bờ
Tin yêu ánh mắt ngời trông đợi
Tiếc nhớ vành môi hé ngóng chờ
Hạnh phúc mưa gieo thầm nốt nhạc
An bình gió thoảng khẽ vần thơ
Ầu ơ... tiếng mẹ ngày xưa ấy
Dẫn bước đời con mãi đến giờ

Vi Thông

2 - MỘNG VỠ

Thôi đã chẳng còn những mộng mơ
Thuyền em ngày tách bến xa bờ
Anh về khắc khoải tình hoài vọng
Bạn nhớ đê mê hẹn chẳng chờ
Kẽo kẹt võng đưa ngày ảo tưởng
Ủ ê vần nhớ tuổi ngây thơ
Đường hoang lối vắng chiều ngơ ngẩn
Đau xót lòng nhau tự bấy giờ.


KIỀN ĐỨC - 22/07/12

3 - Gọi mãi tên người...

Sang thuyền em bỏ lại chiều mơ
Ngọn sóng đau thương ngập cả bờ
Đám cỏ triền sông ngơ ngẩn đợi
Hàng cây cuối ngõ thiết tha chờ
Vừa trông nắng gởi ươm vườn mộng
Đã thấy mưa về đẫm bến thơ
Người ấy chia tay hờ hững vậy
Sao ta da diết tận bây giờ

22/07/2012
Viên Mãn

4 - Mộng ảo

Kỷ niệm còn hoài một giấc mơ
Dẫu xa thuyền vẫn mãi thương bờ
Quê người trỉu nặng bao trăn trở
Chốn cũ xót xa những đợi chờ
Khắc khoải niềm đau tràn mộng ảo
Bâng khuâng nỗi nhớ ngập hồn thơ
Dư âm vương vấn sầu khôn bỏ
In đậm trong tâm cả phút giờ!

BMT, 22-7-2012





5 - MƠ



Chập chờn trong mộng những hồn mơ
Tỉnh giấc bâng khuâng sóng vỗ bờ
Man mác mây trôi tình mãi đợi
Bồi hồi gió thổi nghĩa luôn chờ


Đường thương dào dạt pha hương nhạc

Sợi nhớ thì thào thấm nhụy thơ

Bến đợi mà sao lòng trống vắng
Người ơi khắc khoải suốt từng giờ .



Mạnh Kỷ

22/07/2012

6. Biết đâu mà tìm...

Thôi đành gởi lại những ngày mơ
Ngọn sóng thời gian đã xói bờ
Xóm cũ người thay vùi ngóng đợi
Vườn xưa cảnh đổi xóa mong chờ
Bờ tre vỡ tiếng hờn ân nghĩa
Chiếc võng ru hời chạnh tuổi thơ
Kỷ niệm oằn vai không chịu thấu
Tìm kim đáy biển biết đâu giờ

22/07/2012
Viên Mãn




7-Lời ru của mẹ


Lời ru của mẹ vẫn hoài mơ
Ngọn sóng yêu thương ngập bến bờ
Cuộc sống ngày mai còn đón đợi
Tương lai phía trước vẫn đang chờ
Ầu ơ khúc hát lời ru mộng
Kẽo kẹt võng đưa giấc trẻ thơ
Kỷ niệm trang đời ghi ở dạ
Êm đềm tha thiết tận bây giờ

khắc Hiền
22.7.2012

8 - Bến mộng

Lúc trẻ hồn nhiên ủ ước mơ
Mai sau thuyền sẽ cập xanh bờ
Bao lần xuân đến thầm mong đợi
Mấy bận thu qua lặng đón chờ
Nắng hạ gắt gay phai tóc trẻ
Mưa đông tầm tã bợt môi thơ
Mịt mù bến mộng phương trời thẳm
Vò võ đơn thân đến tận giờ.

Sao Hôm

9 - Chờ...

Thập thò miệng lỗ chả còn mơ
Bến Lạc nôn nao sắp cập bờ
Ánh mắt chong chong không muốn đợi
Lỗ tai cạc cạc chẳng mong chờ
Ngoảnh đi ngoảnh lại thành già khọm
Cúi xuống ngẩng lên hóa trẻ thơ
Mơ ước một đời đành gói lại
Chôn vào hư ảo tự bây giờ.

23.7.12 - TTT





10 - NHỊP VÕNG ƯƠM MƠ





Ngàn đời nhịp võng vẫn ươm mơ



Mẫu tử tình thâm vượt cõi bờ



Con đứng phương xa lòng khắc khoải



Mẹ ngồi tựa cửa dạ mong chờ



Cho dâng khát vọng muôn dòng nhạc



Để dậy suối nguồn những áng thơ



Đi khắp phương trời lòng vẫn nhớ



"Ầu ơ nhịp võng..." đến bây giờ!





BXP 23.7.2012


11 -Ơn nghĩa Sinh Thành

Nhịp võng ru hoài những nẻo mơ
Tình thương năm tháng trút vô bờ
Từ khi áo mẹ tươi màu cưới
Đến lúc đời con thỏa bến chờ
Chặn lối thời gian nương bóng cả
Đan rào kỷ niệm nhốt ngày thơ
Sinh Thành hai chữ thiêng liêng quá
Ước nguyện cao xanh chậm điểm giờ

23/07/2012
Viên Mãn


12 -NGỌT BÙI DÂNG KÍNH





Suốt đời tiếng võng vẫn hằng mơ



Lời Mẹ ru...con sóng vỗ bờ



Dào dạt niềm thương còn ngóng đợi



Diết da nỗi nhớ vẫn mong chờ



Mẹ già trăm tuổi còn thương xót



Con dẫu tám mươi vẫn bé thơ



"Mẫu tử tình thâm" cao cả thế



Ngọt bùi dâng kính kể chi giờ.





BXP 23.7.2012

13 - Chia tình

Chia tình gió mách vẫn mong mơ
Chuyện rõ thuyền thương hết ghé bờ
Cát nép sương đêm buông thả đợi
Đất vin nắng sáng lả lơi chờ
Cho nên nguyệt tủi rơi cành mộng
Bởi vậy mây hờn rụng cánh thơ
Từ ấy duyên coi là ảo vọng
Niềm tin đã mất - biết sao giờ!

Thanh Thanh Khiết
23.7.2012

14 - Ngóng...

Những giọt mưa về ướt đẫm mơ
Bao nhiêu ngấn lệ chực rưng bờ
Người quên đã gạt thời gian tới
Kẻ nhớ chưa buông ý niệm chờ
Giữ lại tình thư lồng gối mộng
Xa rồi nốt nhạc quyện lời thơ
Trời khuya gió khẽ lay cành lá
Cứ ngỡ ai kia ghé muộn giờ

23/07/2012
Viên Mãn



15 -SỢI TƠ VƯƠNG





Cho đến trọn đời vẫn đắm mơ



Tình không biên giới, nghĩa vô bờ



Tinh cầu hai nửa còn trông đợi



Mái tóc tuyết sương vẫn ngóng chờ



Chúm chím nụ hồng ươm khát vọng



Hương thầm hoa bưởi biến thành thơ



Ông Tơ bà Nguyệt trêu ngươi thế



Để sợi tơ vương vướng đến giờ.





BXP 24.7.2012

16 - SỐNG VUI

Muốn sống yêu đời phải biết mơ
Dù cho sướng-khổ chẳng chia bờ
Ươm xanh mái tóc màu hy vọng
Nhuộm đỏ vành môi sắc đợi chờ
Thân ái anh trao người khúc nhạc
Thâm tình tôi gửi bạn câu thơ
Niềm vui giữ lấy, buồn nên bỏ
Một kiếp nhân sinh đã định giờ...

Lãng Nhân

17. Đành thôi...

Đã hẹn chung đường một lối mơ
Mà nay Con Tạo bỗng ngăn bờ
Lầu son lắm bận không thèm mở
Phận hẩm nhiều phen chẳng dám chờ
Hạ trắng tình ươm khoe sắc nõn
Thu vàng lá đổ úa chiều thơ
Rời nhau xót nỗi nhưng đành phải
Bởi phút chia tay đã tới giờ

24/07/2012
Viên Mãn


18- TÌNH MẸ





Gần hết cuộc đời vẫn đắm mơ



Tình thương của Mẹ thật vô bờ



Chắt chiu bầu sữa không toan tính



Vạn dặm đường xa chẳng đợi chờ



"Chỗ ráo xê con"...thành điệu hát



" Bàn tay chai sạn"...hoá vần thơ



Mênh mông biển cả nào đâu sánh



Tình mẹ thương con mỗi phút giờ.





BXP 25.7.2012


19 - NGỠ...

Cứ ngỡ duyên mình tựa cõi mơ
Ngờ đâu cách trở phận đôi bờ
Lầu mây khắc khoải hồn ai đợi
Bãi cát trầm tư dáng kẻ chờ
Lặng lẽ trôi xuôi bao giấc mộng
Âm thầm lắng đọng một đời thơ
Buồn nghe gió thoảng lời kinh tối
Nhịp gõ thời gian đã hẹn giờ...

Vi Thông


20. Ai biết chăng ai

Thuở ấy sân trường cánh phượng mơ
Môi xinh nở thắm nắng vương bờ
Vòng tay có lẽ vừa muốn ngỏ
Ánh mắt tuồng như đã hẹn chờ
Trăm nhớ ngàn thương đầy lối cũ
Ba chìm bảy nổi lấm trời thơ
Chưa tròn sự nghiệp thời gian đổ
Bấm nút tơ duyên... phạt quá giờ!

25/07/2012
Viên Mãn


21 -Lần đưa tiễn


sự thế ai ngờ... cứ tưởng mơ!
từ khi lỡ bước bỏ sang bờ
thuyền xưa cô lái đâu còn đợi
bến vắng người dưng vỡ mộng chờ
buồn bã âm thầm trang nhật ký
ngậm ngùi say đắm khúc tình thơ
ngày mai chẳng biết lần đưa tiễn
trở gót tìm nhau có kịp giờ…?

25-7-2012
Mặc nhiên






22- TUỔI BƯỚM HOA



Bạc đầu mà thấy vẫn còn mơ


Cái tuổi bướm hoa chẳng biết bờ


Bi, đáo, khăng, quay ... còn đứng đợi


Ô, cò, chuyền chắt ... vẫn ngồi chờ


Dung dăng dung dẻ ... say hồn trẻ


Bịt mắt bắt dê ... đắm tuổi thơ


Nhất Quỉ, nhì Ma ... trời chẳng sợ!



Cứ chơi, cứ nghịch...biết đâu giờ!



BXP 26.7.2012

23 -TỰ BAO GIỜ

Vào trang Thi Hữu tự bao giờ
Độ lượng khoan dung chẳng bến bờ


Gác tía mồi ngon chàng vẫn đợi


Lầu son rượu quý thiếp đang chờ


Muôn nơi tụ hội mềm câu tứ


Khắp chốn giao lưu đẹp ý thơ


Quản Trị công tâm đầy nhiệt huyết


Lòng nhân dạ nghĩa tự bao giờ




Bùi Bắc Hợp




24 - CHẲNG LÀ MƠ

Bỗng hiểu ra tình chẳng phải mơ
Thuyền em từ đó dạt xa bờ
Bậu đi thăm thẳm còn ai đợi
Ta ở mênh mang hết kẻ chờ
Rượu cạn từng đêm say ý hận
Bầu khô mỗi sáng trống trời thơ
Đời trôi, trôi mãi không ngưng nghỉ
Thương nhớ người dưng khắc lại giờ.

KIỀN ĐỨC - 26/07/12

25 -DÒNG SÔNG NHÂN ÁI

Mơ đúng là mơ chẳng phải mơ
Bờ đùa với sóng sóng hôn bờ
Đợi ai ai đợi không lo đợi
Chờ bạn bạn chờ chẳng ngại chờ
Tứ kiếm dù hao công kiếm tứ
Thơ tìm dẫu tốn sức tìm thơ
Bạn ơi hãy nhớ tôi mong bạn
Giờ ! hãy cùng nhau đến đúng giờ

Bùi Bắc Hợp

26 - THỜI GIAN

Vật chất không bền chớ vội mơ!
Nông sâu bể khổ biết đâu bờ?
Vinh hoa phú quý người ưa đợi
Chức tước giàu sang tớ ngại chờ
Lúc hứng qua huynh bày hũ rượu
Khi buồn tới đệ dốc bầu thơ
Nhìn xem trái đất vòng xoay mãi
Tíc tắc thời gian đếm nhịp giờ

Trần Vũ

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
26-07-2012, 06:11 PM
.

27 – Trễ...

Đã hẹn bao lần dạo suối mơ
Mà sao kẻ ấy nỡ quên bờ
Con trăng bến cũ âu sầu đợi
Ánh nến phòng khuya ngớ ngẩn chờ
Chén rượu xa người vương vấn nỗi
Ly trà vắng bạn ngậm ngùi thơ
Nhiều phen muốn ghé thăm vườn tược
Chỉ ngại ai kia vội khóa giờ

26/07/2012
Viên Mãn

Dạ Cầm
27-07-2012, 06:54 PM
28
NGẬM NGÙI

Ảo tưởng qua rồi… giã biệt mơ!
Thuyền xa bến hẹn sóng ru bờ
Niềm tin năm tháng âm thầm đợi
Nỗi nhớ thời gian lặng lẽ chờ
Quạnh quẽ bướm-ong ngây lối mộng
Ngậm ngùi cỏ-lá rũ vườn thơ
Nào ai biết được ngày mai ấy
Buổi tiễn đưa nhau chẳng báo giờ!

Dạ Cầm
27/7/2012

nguyenchihiep
20-08-2012, 11:10 AM
Lạc phố đêm buồn

Nhân thế cõi buồn dấu đẫm mơ
Mộng tìm đêm trắng vọng xa bờ
Chân tình biển ái tình trông đợi
Lỡ bước đường quê bước mãi chờ
Ngần ngại phút thương đêm dạo phố
Não phiền tâm oán lệ đầy thơ
Xuân hoài nhớ hạ quen thời khắc
Gần lại cảnh khuya đã muộn giờ

Vĩnh Lưu
20.8.2012

Trần Vi Thông
20-08-2012, 01:07 PM
Thay mặt BQT. VNTH, VIT nhiệt liệt chào đón bạn Nguyễn Chí Hiệp tham gia diễn đàn.
Những bài thơ họa của bạn thật độc đáo.
Đọc thuận- bài "Lạc phố đêm buồn" bạn họa theo bài xướng "Ầu ơ nhịp võng" của Viên Mãn
Khi đọc nghịch lại thành bài "Đêm buồn lạc phố" bạn đang họa bài thơ "Bâng khuâng" của Lãng Nhân.
Vit vô cùng bái phục. Bạn hãy mở topic trong trang Đường luật để bạn đọc được thưởng thức hết những tác phẩm của bạn nhé.
Chúc bạn vui trong VNTH.
Trần Vi Thông

:gn25::gn20:

Lạc phố đêm buồn

Nhân thế cõi buồn dấu đẫm mơ
Mộng tìm đêm trắng vọng xa bờ
Chân tình biển ái tình trông đợi
Lỡ bước đường quê bước mãi chờ
Ngần ngại phút thương đêm dạo phố
Não phiền tâm oán giọng hoài thơ
Xuân hoài nhớ hạ quen thời khắc
Gần lại cảnh khuya đã muộn giờ

Vĩnh Lưu
20.8.2012

BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân



Đêm buồn lạc phố

Giờ muộn đã khuya cảnh lại gần
Khắc thời quen hạ luyến hoài xuân
Thơ hoài giọng oán tâm phiền não
Phố dạo đêm thương phút ngại ngần
Chờ mãi lối quê đường bước lỡ
Đợi trông tình ái biển tình chân
Bờ xa vọng trắng đêm tìm mộng
Mơ đẫm dấu buồn cõi thế nhân

Vĩnh Lưu
20.8.2012

nguyenchihiep
20-08-2012, 02:06 PM
Vừa chỉnh bài
Cảm ơn các bạn nhé
Thân ái

Quốc Quyền
21-08-2012, 11:38 AM
Thay mặt BQT. VNTH, VIT nhiệt liệt chào đón bạn Nguyễn Chí Hiệp tham gia diễn đàn.
Những bài thơ họa của bạn thật độc đáo.
Đọc thuận- bài "Lạc phố đêm buồn" bạn họa theo bài xướng "Ầu ơ nhịp võng" của Viên Mãn
Khi đọc nghịch lại thành bài "Đêm buồn lạc phố" bạn đang họa bài thơ "Bâng khuâng" của Lãng Nhân.
Vit vô cùng bái phục. Bạn hãy mở topic trong trang Đường luật để bạn đọc được thưởng thức hết những tác phẩm của bạn nhé.
Chúc bạn vui trong VNTH.
Trần Vi Thông

:gn25::gn20:

Lạc phố đêm buồn

Nhân thế cõi buồn dấu đẫm mơ
Mộng tìm đêm trắng vọng xa bờ
Chân tình biển ái tình trông đợi
Lỡ bước đường quê bước mãi chờ
Ngần ngại phút thương đêm dạo phố
Não phiền tâm oán giọng hoài thơ
Xuân hoài nhớ hạ quen thời khắc
Gần lại cảnh khuya đã muộn giờ

Vĩnh Lưu
20.8.2012

BÂNG KHUÂNG

Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân

Lãng Nhân



Đêm buồn lạc phố

Giờ muộn đã khuya cảnh lại gần
Khắc thời quen hạ luyến hoài xuân
Thơ hoài giọng oán tâm phiền não
Phố dạo đêm thương phút ngại ngần
Chờ mãi lối quê đường bước lỡ
Đợi trông tình ái biển tình chân
Bờ xa vọng trắng đêm tìm mộng
Mơ đẫm dấu buồn cõi thế nhân

Vĩnh Lưu
20.8.2012


Hội tụ hiền nhân

Nhân hiền tụ hội sáng trời mơ
Đẹp thắm vòng tay nối mộng bờ
Chân thiện cõi bình an tiếng gọi
Lạc viên miền hạnh phúc câu chờ
Ngân hoài nhạc khúc say vườn ngọc
Quyện mãi lời ca vang bến thơ
Xuân cảnh ngập tràn hoa rộ nở
Gần xa bạn đón tiếp vui giờ

Giờ vui tiếp đón bạn xa gần
Nở rộ hoa tràn ngập cảnh xuân
Thơ bến vang ca lời mãi quyện
Ngọc vườn say khúc nhạc hoài ngân
Chờ câu phúc hạnh miền viên lạc
Gọi tiếng an bình cõi thiện chân
Bờ mộng nối tay vòng thắm đẹp
Mơ trời sáng hội tụ hiền nhân

Quốc Quyền