PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lơ ngơ đôi dòng - Nguyên Thoại



Nguyên Thoại
24-07-2012, 10:57 PM
.


Rưng rưng…

Đường về một mình anh
Nghe rưng rưng nỗi nhớ
Ơi người đi kẻ ở
Níu nắng vào bâng khuâng

Mới hôm nào chớm Xuân
Tình trong veo nụ biếc
Giờ trôi xa biền biệt
Khi Thu kéo gió về

Ngày xưa mình ngô nghê
Chụm đầu bên cánh phượng
Để bây giờ còn vướng
Cả một phương trời hồng

Em đi vào mênh mông
Vườn cổ tích khép cửa
Nghìn năm nghìn năm nữa
Quả trên cành… còn treo!

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
24-07-2012, 11:10 PM
.
Tự trói

Chỉ là… sợi tóc mảnh thôi
Mà sao em trói đời tôi lạ kỳ
Hung hăng nay bỗng nhu mì
Chân quen rong ruổi giờ thì quẩn quanh

Chỉ là… một ánh mắt xanh
Mà như giăng kín bọc quanh bốn bề
Chừa cho tôi một lối về
Buồng tim em nhốt tôi nghê ngô cười

Chỉ là… một nụ hồng tươi
Ngát vườn tình ái tôi bơi ngút ngàn
Dìu nhau trên lối thiên đàng
Yêu thương vỗ cánh nhịp nhàng ước mơ

Chỉ là… dăm tiếng ầu ơ
Mà như nối cả đôi bờ gần xa
Đời tôi tự trói rồi mà
Đi đâu cũng đươc, miễn là… theo em !

Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

Quốc Quyền
24-07-2012, 11:19 PM
Cuối cùng cũng gặp lại sư huynh, sau bao ngày biệt bóng lang thang tìm sư huynh nhưng vô vọng giờ gặp lại trong lòng thấy vui mừng khôn xiết. Rất mong sư huynh ở lại mãi nơi này và tìm được nhiều niềm vui.Kính mến!
Quốc Quyền

Nguyên Thoại
24-07-2012, 11:25 PM
Cuối cùng cũng gặp lại sư huynh, sau bao ngày biệt bóng lang thang tìm sư huynh nhưng vô vọng giờ gặp lại trong lòng thấy vui mừng khôn xiết. Rất mong sư huynh ở lại mãi nơi này và tìm được nhiều niềm vui.Kính mến!
Quốc Quyền

Hì... Trái đất tròn mà, cám ơn Duy Bình còn nhớ tới mình. Rất mong được làm quen và học hỏi cùng quý thi hữu nơi này.
Thân ái
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
24-07-2012, 11:34 PM
.
Líu lo

Nghiêng nghiêng một chút em ơi
Mắt cười có nắng cho đời mãi xanh

Anh ghi tấm ảnh thật nhanh
Vài vết nhăn nhỏ quấn quanh nụ cười

Ừ thì mình có tuổi rồi
Gắn thêm vài nếp đất trời ban cho

Cứ cười cứ hát líu lo
Đôi khi đổi cả rủi ro cuộc đời

Bên nhau cuối đất cùng trời
Sánh vai chung bước một đôi tình già

Nguyên Thoại

thugiangvu
25-07-2012, 12:45 AM
http://ne6.upanh.com/b2.s9.d1/a706e54878c94e9fad3d6b0fd4010e17_37400026.vnth4.jp g (http://ne6.upanh.com/b2.s9.d1/a706e54878c94e9fad3d6b0fd4010e17_37400026.vnth4.jp g)

Chào mừng bạn Nguyên thoại đến với vnthihữu
Mong bạn tìm được niềm vui nơi đây
Thân mến

Thugiangvũ

Nguyên Thoại
25-07-2012, 06:30 AM
Hè xưa

Mùa hè đến thì thầm
như nhắc nhở
Xác đỏ hồng vẫn thong thả rơi rơi
Ghế đá xưa trống vắng
chỗ ta ngồi
Sân trường cũ lặng lờ như chẳng biết

Tại ai đây
hay tại đời cay nghiệt
Đón đưa nhau
hàng me đổ bóng dài
Tại cái đuôi lẽo đẽo cứ theo ai
E ấp mãi thẹn thùa tà áo trắng

Rộn ràng lắm bao mùa hè mưa nắng …..
Nước mắt rơi từng giọt khóc chia tay
Anh ra đi hẹn lại lúc xum vầy
Ve sầu rền tìm bóng anh chẳng thấy

Con đường về nhớ người buồn biết mấy
Vẳng đâu đây , tiếng chim sẻ tìm đàn
Gốc đa già cội rễ rũ như than
Từng sợi nặng tủi hờn khô héo úa !

Thugiangvũ



Tiễn bước

Mùa hè đi mùa hè về vạn thuở
Cánh phượng hồng hé nở rồi tàn phai
Đêm từng đêm quanh quẩn trước nhà ai
Vụng về quá bước chân hoài chẳng tới

Oan nghiệt nhỉ thời gian không biết đợi
Ta chia tay vời vợi những chiều thu
Mây trắng về đâu chỉ thấy sương mù
Và em nữa lời tạ từ đã chớm

Nỗi buồn ơi đơm chi ngày mới lớn
Cho cung đàn gục xuống giữa thềm khuya
Tình lá chưa xanh một sớm vội lìa
Đau đớn lạ hoa nhà kia giăng ngõ

Cánh phượng hồng xưa ngàn năm vẫn nhớ
Một lối đi về hai đứa theo nhau
Sao bỗng chiều nay một kẻ cúi đầu
Bên vườn ấy áo lụa màu... rực đỏ!

25/07/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
25-07-2012, 03:09 PM
.
Dã quỳ ơi!

Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
Một chút hương xưa cũng lỡ làng

08/05/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
25-07-2012, 03:15 PM
.
Nơi ấy em qua…
(được Hoàng Nhạc Đô chắp cánh) (http://vnthihuu.net/showthread.php?6211-Th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Tho%E1%BA%A1i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-ch%E1%BA%AFp-c%C3%A1nh)

Nơi ấy em qua hàng cây đứng đợi
Ngọn cỏ ven đường ươm giấc mơ xanh
Bao lần hò hẹn một ngày đã tới
Chẳng hiểu vòng tay sao vẫn chưa dành

Nơi ấy em qua chiều êm đềm bước
Có đôi mắt chờ từ trước vờn quanh
Con gió dại khờ nằm im đáy nước
Để đám bèo kia lắng cả chòng chành

Chỉ một đoạn đường không nhiều ngõ ngách
Xa xôi ghé lại gần gũi quá chừng
Mà sao nắng chiều vẫn vô tình cách
Cho ngọn đèn dầu cúi mặt rưng rưng

Nơi ấy em qua… ta còn ở lại
Lối cũ theo ai trống trải quá chừng!

19/12/2010
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

Nguyên Thoại
26-07-2012, 05:56 AM
.


Có một ngày…

Một ngày cho tôi
Ghé giữa cuộc đời
Có anh cùng chị
Sum vầy đông vui

Con sông trước cửa
Mảnh vườn sau lưng
Cơm ngày hai bữa
Chữ học cầm chừng

Một ngày cho tôi
Biết câu kinh nguyện
Biết đẫm mồ hôi
Biết nung lửa mến

Em từ đâu đến
Gởi lại vòng tay
Duyên nợ cùng vay
Chia đều lũ nhóc

Vui buồn cười khóc
Nặng nhẹ gánh đời
Con mình ráng học
Nắng còn đùa chơi

Một ngày cho tôi
Ghé giữa cuộc đời
Học thêm gần gũi
Cho đầy xa xôi

21/07/2011
Nguyên Thoại

Trần Vi Thông
26-07-2012, 07:56 PM
.
Dã quỳ ơi!

Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
Một chút hương xưa cũng lỡ làng

08/05/2012
Nguyên Thoại


Thăm bạn mới Nguyên Thoại bằng vài câu thơ họa "lơ ngơ đôi dòng" nhé!
Chúc bạn tìm được niềm vui trong mái nhà Thi hữu.

THĂM BẠN XƯA

Thuyền mây chắp cánh vượt non ngàn
Mỗi độ thu về đón bạn sang
Lối cũ lưa thưa bờ cỏ úa
Đường xưa lác đác khóm hoa vàng
Theo chân nắng sớm sương lan tỏa
Nối gót mưa chiều gió rộn vang
Buổi tối kề vai bên bếp lửa
Niềm vui góp mặt khắp thôn làng

Vi Thông

Nguyên Thoại
26-07-2012, 09:24 PM
Thăm bạn mới Nguyên Thoại bằng vài câu thơ họa "lơ ngơ đôi dòng" nhé!
Chúc bạn tìm được niềm vui trong mái nhà Thi hữu.

THĂM BẠN XƯA

Thuyền mây chắp cánh vượt non ngàn
Mỗi độ thu về đón bạn sang
Lối cũ lưa thưa bờ cỏ úa
Đường xưa lác đác khóm hoa vàng
Theo chân nắng sớm sương lan tỏa
Nối gót mưa chiều gió rộn vang
Buổi tối kề vai bên bếp lửa
Niềm vui góp mặt khắp thôn làng

Vi Thông


Cám ơn Vi Thông thật nhiều, chúc thi đàn ngày càng đông thi hữu

Xóm cũ

Về lại nơi đây giữa núi ngàn
Ly trà chén rượu đón chiều sang
Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
Nở rộ hôm nay một xóm làng

26/07/2012
Nguyên Thoại

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-07-2012, 10:51 PM
.
Dã quỳ ơi!

Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
Một chút hương xưa cũng lỡ làng

08/05/2012
Nguyên Thoại


Thăm bạn

Thăm bạn vui chân vượt núi ngàn
Cây rừng chỉ lối biết đường sang
Bên thềm thẳng tắp hàng mai đỏ
Trước ngõ quanh co dậu cúc vàng
Sáo sậu nghiêng mình kêu tiếng khản
Chào mào nghếch mỏ hót âm vang
Rượu cần nâng ống từng người hút
Náo nức niềm vui khắp bản làng

Thanh Thanh Khiết
26.7.2012

thugiangvu
27-07-2012, 04:55 AM
http://www.dienhoahanoi.com/userfiles/Image/HoaPhuong20101.jpg

Tiễn bước

Mùa hè đi mùa hè về vạn thuở
Cánh phượng hồng hé nở rồi tàn phai
Đêm từng đêm quanh quẩn trước nhà ai
Vụng về quá bước chân hoài chẳng tới

Oan nghiệt nhỉ thời gian không biết đợi
Ta chia tay vời vợi những chiều thu
Mây trắng về đâu chỉ thấy sương mù
Và em nữa lời tạ từ đã chớm

Nỗi buồn ơi đơm chi ngày mới lớn
Cho cung đàn gục xuống giữa thềm khuya
Tình lá chưa xanh một sớm vội lìa
Đau đớn lạ hoa nhà kia giăng ngõ

Cánh phượng hồng xưa ngàn năm vẫn nhớ
Một lối đi về hai đứa theo nhau
Sao bỗng chiều nay một kẻ cúi đầu
Bên vườn ấy áo lụa màu... rực đỏ!

25/07/2012

Nguyên Thoại

Phượng nhớ

Lời thơ ai ru tình buồn muôn thuở
Cánh phượng hồng ép vở vẫn còn thương
Cành hoa nhạt nhưng sắc vẫn còn hường
Hè vừa đến vấn vương theo cơn gió

Ve sầu ơi nhắc chi chuyện xưa đó
tuổi học trò đôi mắt nhỏ nai tơ
Vạt áo trắng theo gió bay hững hờ
Lòng đà tỏ thẹn thuồng chờ câu nói

Cũng tại anh cứ e dè chẳng hỏi
Chung đường về trên lối đẹp mây xanh
tiếng guốc gõ ta cùng nhịp bước nhanh
Lòng bỗng muốn con đường dài hơn nữa

Và cứ thế dòng đời trôi lần lữa
Lên xe hoa mắt nặng triũ mi sầu
Ngoảnh mặt lại tim buốt lạnh dạ đau
Người chẳng vẫy để một lần đưa tiễn.

Con ngõ cũ vẫn còn bao kỷ niệm
Gốc me già lặng lẽ đứng trơ vơ
Sân trường xưa còn ai đón ai chờ
Ký ức gợi buồn bao mùa mưa nắng!

Thugiangvũ

Ghé thăm anh Nguyện Thoại .
thân chúc anh một mùa hè an vui.
Thugiangvũ

Lãng Nhân
27-07-2012, 03:36 PM
Cám ơn Vi Thông thật nhiều, chúc thi đàn ngày càng đông thi hữu

Xóm cũ

Về lại nơi đây giữa núi ngàn
Ly trà chén rượu đón chiều sang
Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
Nở rộ hôm nay một xóm làng

26/07/2012
Nguyên Thoại




ĐIỂM TÂM
(họa vui)

-Điểm tâm buổi sáng... đấy 5 ngàn!
Vợ bảo: Như vầy cũng… khá sang!
Thất nghiệp nhìn thân bèo quá rác
Vô công nghĩ mạng quý hơn vàng
Không tiền lại cứ yêu bia bọt?
Hết bạc sao còn khoái rượu vang!
Chịu khó thôi ông cầm đỡ vậy
Chê bai đói bụng cấm la làng!

Đồ Lãng
:gn19::gn13:

Quốc Quyền
27-07-2012, 08:37 PM
Xóm cũ

Về lại nơi đây giữa núi ngàn
Ly trà chén rượu đón chiều sang
Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
Nở rộ hôm nay một xóm làng

26/07/2012
Nguyên Thoại




Người xưa

Gặp lại người thơ thật ngỡ ngàng!
Thời gian thắm thoát mấy thu sang
Chờ tin mắt dõi làn mây trắng
Đợi bóng hồn đưa ngọn lá vàng
Buổi ấy chưa tròn câu ước hẹn
Bây chừ đã thỏa khúc ca vang
Trong lòng rộn rã niềm vui sướng
Thắm đượm tình xưa trót lỡ làng

Quốc Quyền

Nguyên Thoại
28-07-2012, 12:41 PM
ĐIỂM TÂM
(họa vui)

-Điểm tâm buổi sáng... đấy 5 ngàn!
Vợ bảo: Như vầy cũng… khá sang!
Thất nghiệp nhìn thân bèo quá rác
Vô công nghĩ mạng quý hơn vàng
Không tiền lại cứ yêu bia bọt?
Hết bạc sao còn khoái rượu vang!
Chịu khó thôi ông cầm đỡ vậy
Chê bai đói bụng cấm la làng!

Đồ Lãng
:gn19::gn13:



La làng...
(họa vui)

Tiền lương bèo bọt mấy trăm ngàn
Hổng đủ bao nường một bữa sang
Nắng quái nhồi phông mì gấu đỏ
Chiều hôm lót bụng giấc mơ vàng
Bàn tay vỗ mãi niềm vui tịt
Cái miệng bưng hoài tiếng khổ vang
Rồ máy người yêu vèo xóm lạ
Phèng la tức tưởi gióng ba làng

28/07/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
28-07-2012, 01:31 PM
Thăm bạn

Thăm bạn vui chân vượt núi ngàn
Cây rừng chỉ lối biết đường sang
Bên thềm thẳng tắp hàng mai đỏ
Trước ngõ quanh co dậu cúc vàng
Sáo sậu nghiêng mình kêu tiếng khản
Chào mào nghếch mỏ hót âm vang
Rượu cần nâng ống từng người hút
Náo nức niềm vui khắp bản làng

Thanh Thanh Khiết
26.7.2012




7. Duyên tình...

Chiều nay gió núi quyện mây ngàn
Vườn tược tưng bừng đón bạn sang
Trước ngõ đơm hương cành bưởi trắng
Bên hiên tẩm sắc nụ mai vàng
Vơi đầy chén rượu bờ môi ửng
Trầm bổng câu hò tiếng nhịp vang
Giã biệt chưa xong tình đã chớm
Nghe đâu sơn nữ víu trai làng

28/07/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
28-07-2012, 05:34 PM
Chiều nay qua phố cũ

Chiều nay qua phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Lũ chim non ríu rít
Như quên tháng quên ngày

Hơn mười năm rồi nhỉ
Ai đếm nhớ, đếm quên
Tận trong từng hơi thở
Những giận hờn lên men

Ngày anh về bên đó
Phiêu diêu một góc trời
Em trên vai gánh nhớ
Biết khi nào cho lơi

Chiều nay qua phố cũ
Hàng sấu trổ hoa vàng
Rắc đầy trên lối nhỏ
Những hoài niệm lang thang

Thôi nào trang quá khứ
Để xác lá ủ nha
Thôi nào ngàn mộng ước
Ngủ yên dưới trăng ngà

Chiều nay qua phố cũ
Bờ cỏ níu bàn chân
Trần gian người rời bước
Bỏ mưa rơi… ngút ngàn

15/05/2012
Thu Phong
Em có về nơi ấy

Em có về nơi ấy
Cho ta chút màu mây
Cánh phượng hồng còn thấy
Áo trắng ngập lối đầy

Mười năm chưa trở lại
Từ khi biệt mái trường
Gót buồn chân đi mãi
Đâu là thềm nắng vương

Em có về nơi ấy
Thăm lại đám cỏ xưa
Mong bây giờ cũng vậy
Như một thuở ta đùa

Con thuyền nằm đợi gió
Mái chèo đợi bàn tay
Ta tìm em không có
Biết khi nao tỏ bày

Mười năm ta lặn lội
Thân quen với bùn lầy
Bờ vui nhoài chẳng tới
Bến sầu cứ chăng dây

Em có về nơi ấy
Cho ta chút bồi hồi
Gởi vào con thuyền giấy
Giữa mưa đời... lặng trôi!

26/07/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

Nguyên Thoại
28-07-2012, 05:37 PM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong


Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
28-07-2012, 06:44 PM
Người xưa

Gặp lại người thơ thật ngỡ ngàng!
Thời gian thắm thoát mấy thu sang
Chờ tin mắt dõi làn mây trắng
Đợi bóng hồn đưa ngọn lá vàng
Buổi ấy chưa tròn câu ước hẹn
Bây chừ đã thỏa khúc ca vang
Trong lòng rộn rã niềm vui sướng
Thắm đượm tình xưa trót lỡ làng

Quốc Quyền





Lỡ chuyến đò

Thuở ấy sao không chịu ngó ngàng
Cho người gái lỡ chuyến đò sang
Mà câu chuyện cũ đành phai nhạt
Để nhánh hoa tươi phải úa vàng
Nhớ buổi sum vầy lời đã ngỏ
Thương hồi giã biệt trống còn vang
Chiều qua Phú Lộc lòng vương nỗi
Ai đó chia tay bởi lệ làng

28/07/2012
Nguyên Thoại

tuyen45-ad
28-07-2012, 09:40 PM
http://gdtd.vn/dataimages/201106/original/images527879_02.jpg



TUỔI HỒNG
---*---
Bằng lăng nở tím gọi hè
Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
Cái thời khám phá dại khờ
Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

26/7/2012
Tuyen45

Nguyên Thoại
29-07-2012, 03:56 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/muon-2.jpg

Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-07-2012, 06:20 AM
Lỡ chuyến đò

Thuở ấy sao không chịu ngó ngàng
Cho người gái lỡ chuyến đò sang
Mà câu chuyện cũ đành phai nhạt
Để nhánh hoa tươi phải úa vàng
Nhớ buổi sum vầy lời đã ngỏ
Thương hồi giã biệt trống còn vang
Chiều qua Phú Lộc lòng vương nỗi
Ai đó chia tay bởi lệ làng

28/07/2012
Nguyên Thoại




TÌNH LỠ

Còn chút thoảng bay giữa đại ngàn
Như lời đồng vọng gió đưa sang
Cánh cò chao đảo cùng sương bạc
Màu nắng đổ nghiêng cạnh núi vàng
Nỗi nhớ cồn cào tim trống trải
Niềm thương da diết trí âm vang
Về nghe hoa cỏ buồn ngây dại
Ngọn khói sầu tư tỏa cuối làng

KIỀN ĐỨC - 28/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-07-2012, 06:37 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/muon-2.jpg

Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại



HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12

Thu Phong
29-07-2012, 01:41 PM
.

Em có về nơi ấy

Em có về nơi ấy
Cho ta chút màu mây
Cánh phượng hồng còn thấy
Áo trắng ngập lối đầy

Mười năm chưa trở lại
Từ khi biệt mái trường
Gót buồn chân đi mãi
Đâu là thềm nắng vương

Em có về nơi ấy
Thăm lại đám cỏ xưa
Mong bây giờ cũng vậy
Như một thuở ta đùa

Con thuyền nằm đợi gió
Mái chèo đợi bàn tay
Ta tìm em không có
Biết khi nao tỏ bày

Mười năm ta lặn lội
Thân quen với bùn lầy
Bờ vui nhoài chẳng tới
Bến sầu cứ chăng dây

Em có về nơi ấy
Cho ta chút bồi hồi
Gởi vào con thuyền giấy
Giữa mưa đời... lặng trôi!

26/07/2012
Nguyên Thoại

Em về thăm phố phủ

Em về thăm phố phủ
Đầy trời mây trắng bay
Lũ chuồn chuồn tinh nghịch
Lượn quanh vòng như say

Ba năm rồi trở lại
Phố phủ vẫn như xưa
Cây vối già đứng ngóng
Đầu gội nắng, gội mưa

Trên cành hoa lấm tấm
Bạc một màu nhớ nhung
Vần thơ xưa ai viết
Như chờ buổi tương phùng

Em về thăm phố phủ
Ôm lời hẹn trăm năm
Con thuyền nghe chuông vọng
Biết đã bao nhiêu rằm

Em về thăm phố phủ
Sóng xôn xao từng hồi
Nghe chiều qua bối rối
Nhắc nỗi niềm không thôi...

29/07/2012
Thu Phong




Phủ Tây Hồ có cây vối 100 tuổi. Đây là hoa của cây vối đó.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_2658-1.jpg

Thu Phong
29-07-2012, 03:00 PM
.


http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/muon-2.jpg

Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại




HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12



Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong

UYÊN ƯƠNG
29-07-2012, 05:32 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2012, 08:23 PM
Duyên tình...

Chiều nay gió núi quyện mây ngàn
Vườn tược tưng bừng đón bạn sang
Trước ngõ đơm hương cành bưởi trắng
Bên hiên tẩm sắc nụ mai vàng
Vơi đầy chén rượu bờ môi ửng
Trầm bổng câu hò tiếng nhịp vang
Giã biệt chưa xong tình đã chớm
Nghe đâu sơn nữ víu trai làng

28/07/2012
Nguyên Thoại

Lan rừng

Là hoa - vẻ đẹp - rạng non ngàn
Lữ khách thoạt nhìn dạ xốn xang
Ong lượn mê say bông nụ trắng
Bướm chao đắm đuối cánh hoa vàng
Bến mơ thầm tỏ lòng còn khép
Nẻo mộng chưa bày tiếng đã vang
Gió dệt mây thêu tô thắm sắc
Niềm vui hãnh diện của buôn làng

Thanh Thanh Khiết
29.7.2012

Bảo Minh Trang
29-07-2012, 09:31 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG



Trời đông

Khí hậu đổi thay cái rét tràn
Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
Hắt hiu hoa héo không người ngắm
Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
Đêm về giá buốt khói mây đan
Theo đoàn chim én tìm nơi trú
Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

BMT, 29-7-2012

Nguyên Thoại
30-07-2012, 12:26 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG



Trời đông

Khí hậu đổi thay cái rét tràn
Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
Hắt hiu hoa héo không người ngắm
Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
Đêm về giá buốt khói mây đan
Theo đoàn chim én tìm nơi trú
Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

BMT, 29-7-2012




Bạt ngàn

Giữ chẳng được lâu ngấn lệ tràn
Buồn treo ngọn gió mỗi chiều sang
Đường kia náo nhiệt lòng thôi tưởng
Phố nọ tươi vui dạ hết màng
Giữ mảnh trăng non vườn mộng khép
Nuôi bờ vai nhỏ mối tình đan
Bao nhiêu kỷ niệm dành năm tháng
Bể nhớ nguồn thương víu bạt ngàn

30/07/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
30-07-2012, 12:51 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/nangdoimuacho.jpg?w=300&h=287

Nắng đợi mưa chờ

Sông Hương chiều nay có thêm quán đợi
Lặng lẽ một người trông nước về xuôi
Hoàng hôn buông dần nỗi buồn ghé lại
Ai gởi cho ai cả những ngậm ngùi

Lòng vòng con phố nghe mình chợt vắng
Có một lối nhỏ chờ bước ai qua
Ngọn đèn nhà ai quên thắp chút nắng
Mưa như vô tình rơi xuống thật là

Thả vào cơn mơ đôi vần khuya khoắt
Ai nhớ ai mong khói thuốc ngập ngừng
Ngơ ngẩn bay về một trời xa lắc
Nơi có nụ cười vừa chớm rưng rưng

Chưa một lần mà sao tình vời vợi
Ai biết chăng ai… nắng đợi mưa chờ !

Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
30-07-2012, 06:16 PM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta thật lắm điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại


Thơ họa
MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

Thu Phong
30-07-2012, 10:42 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/nangdoimuacho.jpg?w=300&h=287

Nắng đợi mưa chờ

Sông Hương chiều nay có thêm quán đợi
Lặng lẽ một người trông nước về xuôi
Hoàng hôn buông dần nỗi buồn ghé lại
Ai gởi cho ai cả những ngậm ngùi

Lòng vòng con phố nghe mình chợt vắng
Có một lối nhỏ chờ bước ai qua
Ngọn đèn nhà ai quên thắp chút nắng
Mưa như vô tình rơi xuống thật là

Thả vào cơn mơ đôi vần khuya khoắt
Ai nhớ ai mong khói thuốc ngập ngừng
Ngơ ngẩn bay về một trời xa lắc
Nơi có nụ cười vừa chớm rưng rưng

Chưa một lần mà sao tình vời vợi
Ai biết chăng ai… nắng đợi mưa chờ !

Nguyên Thoại



Rưng rưng…

Sông Hương bây giờ còn neo quán đợi?
Mùa lũ qua rồi vời vợi nước xanh
Huế tĩnh lặng trời trong như thể
Mưa chưa từng rơi, chỉ nắng để dành

Con đường đã qua bao nhiêu chân bước
Kỷ niệm thì thào, xao xác rưng rưng
Đại nội rêu phong trên từng viên gạch
Thềm đá nơi nào mang vết chân anh

Thông reo vi vu, mây che thành quách
Gần gũi, xa xôi cũng một quãng đường
Dẫu vô hình vẫn muôn đời ngăn cách
Chẳng thể nào qua… bối rối, ngập ngừng

Đường phượng bay mùa này lá đổ
Ta ngóng về nhau… lưu luyến vô chừng

Thu Phong

Nguyên Thoại
31-07-2012, 05:49 AM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
31-07-2012, 07:40 AM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại


Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 05:01 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/07/2-img_2595.jpg?w=300&h=216

Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG


Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại



Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong


http://i49.tinypic.com/wkpzrm.jpg


TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-08-2012, 10:45 PM
Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại

Xây mộng

Mỗi ngày từ lúc đã thầm yêu
Ánh mắt nhìn nhau nói mọi điều
Nắng thả thẹn thùng e gió chọc
Mây vờn mắc cỡ sợ mưa trêu
Nơi lòng hợp ý tình luôn nặng
Trong dạ đồng tâm nghĩa cũng nhiều
Kề cận bên nhau xây mộng đẹp
Duyên lành hai đứa mải mê thêu

Thanh Thanh Khiết
1.8.2012

Nguyên Thoại
02-08-2012, 01:47 PM
.
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại

Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộn rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

Vần yêu

Bao ngày ghép lại những vần yêu
Giờ mới tìm ra có lắm điều
Nhớ bạn im lời lo bạn ghẹo
Thương người lặng tiếng sợ người trêu
Chong đèn ngắm nguyệt hồn say đắm
Tựa cửa nhìn sao mộng ước nhiều
Dĩ vãng trường xưa dòng mực tím
Thơ tình kỷ niệm với khăn thêu

Vancali

TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

Xây mộng

Mỗi ngày từ lúc đã thầm yêu
Ánh mắt nhìn nhau nói mọi điều
Nắng thả thẹn thùng e gió chọc
Mây vờn mắc cỡ sợ mưa trêu
Nơi lòng hợp ý tình luôn nặng
Trong dạ đồng tâm nghĩa cũng nhiều
Cận kề bên nhau xây mộng đẹp
Duyên lành hai đứa mải mê thêu

Thanh Thanh Khiết
1.8.2012

Vẫn đậm người ơi!

Bao lần muốn ngỏ một lời yêu
Chỉ ngại công danh chẳng thấy điều
Chữ nghiệp khô cằn tay trắng vỡ
Câu tình ướt đẫm nắng vàng trêu
Người xưa vội vã sầu cơn lắm
Lối cũ loanh quanh chạnh gót nhiều
Đã nhạt phai chưa thời quá vãng
Sao lòng vẫn đậm mỗi đường thêu

02/08/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
02-08-2012, 02:13 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/04/bo-tay.jpg

Bó tay

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

Nỗi buồn sau lưng
Niềm vui trước mặt
Nơi nào cũng rưng

Bờ vai nghiêng nhẹ
Con đường quanh co
Chạnh lòng bước rẽ

Thôi đành chia xa
Mong dòng kỷ niệm
Chẳng còn ngân nga


Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

27/04/2011
Nguyên Thoại

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-08-2012, 10:55 PM
7. Chia phôi

Con tàu chuyển bánh lạc loài sân
Nỗi nhớ chia phôi đã chắp vần
Cánh phượng mùa tan rời phố cũ
Sân trường cổng khép biệt tình thân
Vai gầy hôm sớm bơ thờ nỗi
Ngõ vắng đêm ngày nặng trĩu chân
Cũng tại quê nghèo không giữ gót
Nên đôi lứa ấy phải xa lần

02/08/2012
Nguyên Thoại

8 - Gặp gỡ

Muôn người hợp lại một khung sân
Xướng hoạ cùng nhau kết nối vần
Phú chữ đồng tâm thành chẳng lạ
Thơ lời hợp ý đã nên thân
Lòng vui lục bát thơm tình thật
Dạ đẹp thi Đường ngát nghĩa chân
Sâu thẳm nỗi niềm mong gặp gỡ
Cầm tay thoả mộng lấy dăm lần

Thanh Thanh Khiết
2.8.2012

Nguyên Thoại
03-08-2012, 09:56 AM
.
Tôi về

Tôi về thăm lại làng xa
Mái đình đổi dáng tre là ngà thay
Chỉ còn một áng mây bay
Vấn quanh ngọn gió nằm đây chực chờ

Dăm ba hàng quán hững hờ
Đuổi con sáo sậu sang bờ ca dao
Bống vàng luyến tiếc bờ ao
Nằm im trang giấy thuở nào quẫy đuôi

Cánh cò cánh vạc về xuôi
Ruộng gầy hóa đá ngậm ngùi lúa đi
Tôi về thăm lại những gì…
Làng xưa… lạ quá… giá chi… đừng về!

28/04/2010
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
03-08-2012, 12:11 PM
.
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/06/cay-dan.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-08-2012, 05:01 PM
.
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/06/cay-dan.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Sét đánh

Trái tim bất chợt bị giam rồi
Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
Ánh mắt long lanh in sắc suối
Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1ad4a328-1.jpg

UYÊN ƯƠNG
03-08-2012, 07:31 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1ad4a328-1.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Sét đánh

Trái tim bất chợt bị giam rồi
Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
Ánh mắt long lanh in sắc suối
Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012



DUYÊN NỢ

Tiếng sét tình yêu có tuột rồi
Hay còn chìm đắm tắm hồn tôi?
Tâm giao sải bước hằn vào cát
Mộng ước tràn nghiêng chỏng ngóc đồi
Dĩ vãng đi qua chiều rẽ lối
Thời gian nán lại nắng chia ngôi
Người ơi có biết từ hôm đó?
Duyên kết hai ta lại với đời.

UYÊN ƯƠNG

Thu Phong
04-08-2012, 11:04 AM
.
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/06/cay-dan.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Sét đánh

Trái tim bất chợt bị giam rồi
Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
Ánh mắt long lanh in sắc suối
Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012

DUYÊN NỢ

Tiếng sét tình yêu có tuột rồi
Hay còn chìm đắm tắm hồn tôi?
Tâm giao sải bước hằn vào cát
Mộng ước tràn nghiêng chỏng ngóc đồi
Dĩ vãng đi qua chiều rẽ lối
Thời gian nán lại nắng chia ngôi
Người ơi có biết từ hôm đó?
Duyên kết hai ta lại với đời.

UYÊN ƯƠNG


Thành hoài niệm

Hàng xóm bên kia mất dạng rồi
Cây đàn treo vách ngó nhìn tôi
Mây đan phím đợi mây ôm núi
Gió quyện dây mơ gió níu đồi
Bỏ cánh hoàng lan chôn dưới mộng
Quên mùi dương liễu thoảng trên ngôi
Bao năm bao tháng thành hoài niệm
Rêu phủ xanh um một góc đời

.Thu Phong

Nguyên Thoại
04-08-2012, 12:34 PM
.
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/06/cay-dan.jpg

Cố nhân

Bao nhiêu chuyện cũ ngỡ quên rồi
Một sớm quay về nhắc nhỏm tôi
Thiên Mụ kề vai mưa tạt quán
An Vân rảo bước gió xuyên đồi
Nhành chưa kết nụ hoa rời cánh
Mận đã theo đào bóng đổi ngôi
Phận số ai dè người khuất vội
Thơ ngây góa phụ gục bên đời

04/08/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
04-08-2012, 07:38 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 09:04 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/02/maydo.jpg?w=300&h=199

Mấy độ


Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nhìn trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dõi lối ân tình nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ lòng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong


Thu Phong




TÌNH CÂM

Thu tàn vàng úa cả mùa đông
Lúa nặng trĩu bông mướt cánh đồng
Nhớ lúc sương giăng hồng lá phượng
Đợi cơn nắng lả đỏ hoa vông
Gửi bao tâm cảm trong hoài vọng
Góp lại tình câm đã bạc lòng
Ừ nhỉ! Làm sao người biết được?…
Tình ta sâu lắng, lững lờ mong!…

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2012, 09:48 PM
TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Nguyên Thoại
05-08-2012, 11:03 AM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong


Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
05-08-2012, 02:17 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại


Đường về

Đường về cách biệt mấy tầng không
Mây quấn, sương đan giá buốt lòng
Ngọn gió chiều sang như muốn giữ
Khăn người lệ thấm tựa đòi hong
Lạnh lùng bến cũ niềm mơ gửi
Ấm áp tình xưa nỗi nhớ bồng
Ai biết khi nao còn trở lại
Đường về cách biệt mấy tầng không

05/08/2012
Thu Phong

Sao Hôm
05-08-2012, 02:38 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại


Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm

Nguyên Thoại
05-08-2012, 02:55 PM
.


MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Gió đến hững hờ gieo khúc mộng
Mưa về quấn quýt rải cung say
Vùi quên đã có ly trà đậm
Gợi nhớ đây còn chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay

Vi Thông

Ngùi trông

Chuyện cũ xin người trả gió mây
Tiếc thương chi nữa nhánh lan gầy
Xin đừng da diết câu hò gởi
Chớ để bơ thờ chén rượu say
Chạnh nỗi tơ duyên lời hẹn đắng
Đau từng kỷ niệm mối tình cay
Thôi đành gởi lại khung trời ấy
Dẫu biết đêm về lá cỏ hay

05/08/2012
Nguyên Thoại

tuyen45-ad
05-08-2012, 05:49 PM
Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại


Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm





YÊU THẦM
---*---
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

5/8/2012
Tuyen45

Nguyên Thoại
05-08-2012, 08:46 PM
.


MỘT THỜI...

Một thời mê đắm ngọt ngào
Một thời bướm lượn cánh đào ...tơ vương....
Một thời gói nhớ gửi thương
Một thời ...rơi lạnh giọt sương canh dài...

Biết ai còn nhớ đến ai
Cầm bằng một thủa Đào, Mai những ngày..
Chông chênh tình cũ vơi đầy
Ngẩn ngơ bến mới...nỗi này ...ai hay ...?

Nhớ - quên , xin hãy về đây
Tình đời - mượn gió gửi mây - Hỡi Người ...!

Mai Hương – 2012

Một ngày...

Một ngày chợt thấy em cười
Một ngày chợt thấy biếng lười về quanh
Một ngày tình ngát hương xanh
Một ngày tình bỗng mong manh lạ kỳ

Ai về ai ở ai đi
Mà trong nỗi nhớ còn ghi lắm điều
Gom vào kỷ niệm chắt chiu
Dẫu cho năm tháng đìu hiu thật là

Nhớ quên – chuyện của người ta
Sầu thương – mây gởi gió à ơi ru... !

05/08/2012
Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
06-08-2012, 04:08 AM
.


MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Gió đến hững hờ gieo khúc mộng
Mưa về quấn quýt rải cung say
Vùi quên đã có ly trà đậm
Gợi nhớ đây còn chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay

Vi Thông

Ngùi trông

Chuyện cũ xin người trả gió mây
Tiếc thương chi nữa nhánh lan gầy
Xin đừng da diết câu hò gởi
Chớ để bơ thờ chén rượu say
Chạnh nỗi tơ duyên lời hẹn đắng
Đau từng kỷ niệm mối tình cay
Thôi đành gởi lại khung trời ấy
Dẫu biết đêm về lá cỏ hay

05/08/2012
Nguyên Thoại




VỠ MỘNG

Kỷ niệm chập chờn mưa bóng mây
Đong đưa ngày ấy dáng thu gầy
Khép hờ năm tháng quay cuồng nhớ
Níu kéo phút giây ngập ngụa say
Hạnh phúc đi qua nguồn mật ngọt
Tình yêu để lại vị chua cay
Thời gian tàn lụi trong vô vọng
Mộng vỡ mất rồi người có hay?

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-08-2012, 09:44 AM
Ngùi trông

Chuyện cũ xin người trả gió mây
Tiếc thương chi nữa nhánh lan gầy
Xin đừng da diết câu hò gởi
Chớ để bơ thờ chén rượu say
Chạnh nỗi tơ duyên lời hẹn đắng
Đau từng kỷ niệm mối tình cay
Thôi đành gởi lại khung trời ấy
Dẫu biết đêm về lá cỏ hay

05/08/2012
Nguyên Thoại

E ngại

Nhớ phút chia lìa trời nặng mây
Làm tim rời rã xót hoa gầy
Nồng hương khép vội ngăn ong đắm
Thắm sắc nhanh vùi tránh bướm say
Gió ngóng duyên lành tình muối mặn
Mây chờ mộng đẹp nghĩa gừng cay
Một lần đạn trúng chim e ngại
Chuyện ấy lẽ thường chẳng phải hay

Thanh Thanh Khiết
6.8.2012[/COLOR][/B]

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-08-2012, 04:04 PM
.


MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Gió đến hững hờ gieo khúc mộng
Mưa về quấn quýt rải cung say
Vùi quên đã có ly trà đậm
Gợi nhớ đây còn chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay

Vi Thông


Ngùi trông

Chuyện cũ xin người trả gió mây
Tiếc thương chi nữa nhánh lan gầy
Xin đừng da diết câu hò gởi
Chớ để bơ thờ chén rượu say
Chạnh nỗi tơ duyên lời hẹn đắng
Đau từng kỷ niệm mối tình cay
Thôi đành gởi lại khung trời ấy
Dẫu biết đêm về lá cỏ hay

05/08/2012
Nguyên Thoại






VẬY THÔI MÀ


Thôi đừng hò hẹn gió cùng mây
Tôi đã vút bay cánh hạc gầy
Chiều vắng thảnh thơi cung bậc nhớ
Đêm tàn vang vọng ý vần say
Xa rồi một thủa tìm môi mặn
Còn lại bây giờ vui rượu cay
Sáng lạnh chiều hanh ngày biến đổi
Tim mình, hoa lá với mình hay

KIỀN ĐỨC - 06/08/12

Nguyên Thoại
07-08-2012, 02:28 PM
DANG DỞ...

Một ngày dang dở trời thu
Một ngày héo úa lời ru ơi à....
Một ngày còn chỉ mình ta
Một ngày cho cả phôi pha những ngày...!

Còn đâu những đắm cùng say?
Ấm nồng trao gửi nơi đây...hỡi người !?
Còn đâu cánh thắm hoa tươi
Còn đâu hương sắc đầy vơi nỗi niềm !

Nhớ thương thương nhớ muộn phiền
Cho hoang lạnh cả một miền yêu xưa...!!!

06/08/2012 - MH

Theo nhau...

Theo con đường nhỏ nắng mưa
Theo giờ tan học sớm trưa cùng về
Theo sắc phượng, theo tiếng ve
Theo từ thuở nón còn che vai hiền

Một hôm tình bỏ ra riêng
Bao nhiêu muộn phiền trút cả cơn mơ
Thân nhau từ ấy đến giờ
Rứa mà gặp mặt ta vờ... chưa quen!

Thương em một phút rối ren
Theo người xứ lạ ta nghèn nghẹn... đưa!

07/08/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
07-08-2012, 02:30 PM
http://i171.photobucket.com/albums/u316/squall_rinnoa/chmongcopy.jpg

Phố đông

Giữa một chiều phố đông
Anh lạc loài chân bước
Giấc mơ nào xanh mướt
Đã nhạt nhòa khói mây

Thứ bảy vẫn còn đây
Thứ hai rồi cũng thế
Mà sao mình không thể
Tròn hai chữ đón đưa

Sao không là ngày xưa
Vai ngoan hiền mắt ngóng
Sao chỉ là hình bóng
Một thời quá xa xôi

Anh bao lần đơn côi
Giữa mưa ngàn gió núi
Để bây giờ thui thủi
Giữa một chiều phố đông

07/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
07-08-2012, 09:33 PM
.


http://i171.photobucket.com/albums/u316/squall_rinnoa/chmongcopy.jpg
BTV.vnthihuu

Phố đông

Giữa một chiều phố đông
Anh lạc loài chân bước
Giấc mơ nào xanh mướt
Đã nhạt nhòa khói mây

Thứ bảy vẫn còn đây
Thứ hai rồi cũng thế
Mà sao mình không thể
Tròn hai chữ đón đưa

Sao không là ngày xưa
Vai ngoan hiền mắt ngóng
Sao chỉ là hình bóng
Một thời quá xa xôi

Anh bao lần đơn côi
Giữa mưa ngàn gió núi
Để bây giờ thui thủi
Giữa một chiều phố đông

07/08/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu



Ngày xưa ơi

Trời vẫn chưa vào đông
Mà nghe lòng buốt giá
Mây trời giăng thật lạ
U ám đến vô cùng

Con đường thì mênh mông
Đâu lối mòn xưa cũ
Gốc liễu buồn ủ rũ
Nhớ bàn chân đón đưa

Những bến bờ nắng mưa
In dấu ngày khờ dại
Quả đầu mùa chưa hái
Chạnh thời gian phai phôi

Em biết đã xa rồi
Bờ vai chờ thuở ấy
Mà sao lòng vẫn vậy
Gọi hoài ngày xưa ơi…

07/08/2012
Thu Phong
BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-08-2012, 05:03 PM
Nguyên văn bởi Nguyên Thoại
.

Làm ngơ…

Lối tiễn nhau đi lối đã cùng
Tơ sầu lạc nhịp với sai cung
Lời thương vẫn giữ tròn hôm sớm
Chữ nhớ còn đong trọn bão bùng
Cứ tưởng thân quen dìu số phận
Nào hay cách biệt nới muôn trùng
Buồn chân gót lạc con đường cũ
Bỗng gặp tình xưa dáng ngượng ngùng

Nguyên Thoại


Ai hiểu

Xa nhau cũng chỉ bước đường cùng
Có lúc dương cầm như lạc cung
Cất tiếng chia tay lòng lúng túng
Mở câu ly biệt dạ lùng bùng
Mây hờn trách nắng phai tâm hợp
Gió tủi buồn mưa lạt ý trùng
Ai hiểu vườn duyên cần ấp ủ
Thì đời mãi đẹp mối tình chung *

Thanh Thanh Khiết
8.8.2012

Nguyên Thoại
09-08-2012, 07:42 AM
.


Ngày xưa ơi

Trời vẫn chưa vào đông
Mà nghe lòng buốt giá
Mây trời giăng thật lạ
U ám đến vô cùng

Con đường thì mênh mông
Đâu lối mòn xưa cũ
Gốc liễu buồn ủ rũ
Nhớ bàn chân đón đưa

Những bến bờ nắng mưa
In dấu ngày khờ dại
Quả đầu mùa chưa hái
Chạnh thời gian phai phôi

Em biết đã xa rồi
Bờ vai chờ thuở ấy
Mà sao lòng vẫn vậy
Gọi hoài ngày xưa ơi…

07/08/2012
Thu Phong







Ơi... !

Ơi những chiều mưa rơi
Ơi những trưa nắng đổ
Đường xưa vẫn còn đó
Ai lạc loài chốn xa

Bao mùa Hạ lướt qua
Bao mùa Đông cập bến
Bàn chân quên tìm đến
Con phố buồn hắt hiu

Ta còn lại bao nhiêu
Góp gom màu kỷ niệm
Nỗi sầu về độc chiếm
Năm tháng gầy trơ vai

Thời gian nào phôi phai
Yêu thương nào gìn giữ
Cung sầu sao vẫn cứ
Ngân hoài một âm xưa...

09/08/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

Nguyên Thoại
09-08-2012, 05:10 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/03/soi-da-nen-duyen.jpg

Sỏi đá nên duyên…

Ta lại trở về với những sớm mai
Có chú chim non hót lời thật nhẹ
Có đôi môi cười và mắt thật khẽ
Gởi hồn nhiên vào chút nắng vừa lên

Chùm ước mơ nào kẻ nhớ người quên
Để bờ mộng mị bắt đền năm tháng
Em đến tình cờ như đêm chờ sáng
Giọt sương chợt đùa ngọn cỏ tình nhen

Lạc bước quên đường nắng chợt lênh đênh
Loài hoa không tên bỗng thành kỷ niệm
Con thuyền năm nao ghé bờ ghé bến
Chở mối tình đầu len lén về xuôi

Ta lại trở về với những ngày vui
Cận kề bên nhau mấy dòng tâm sự
Đôi chút nỗi niềm mặc tình em cứ
Chia sớt chuyện trò lối cũ đường xưa

Chiều xuống bên thềm nắng cũng như mưa
Hoa lá xôn xao vẫn chừa một lối
Lặng ngắm trăng khuya cung đàn bổi hổi
Thắp ánh sao trời đá sỏi nên duyên…

Nguyên Thoại

Thu Phong
10-08-2012, 09:28 PM
.


http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/03/soi-da-nen-duyen.jpg

Sỏi đá nên duyên…

Ta lại trở về với những sớm mai
Có chú chim non hót lời thật nhẹ
Có đôi môi cười và mắt thật khẽ
Gởi hồn nhiên vào chút nắng vừa lên

Chùm ước mơ nào kẻ nhớ người quên
Để bờ mộng mị bắt đền năm tháng
Em đến tình cờ như đêm chờ sáng
Giọt sương chợt đùa ngọn cỏ tình nhen

Lạc bước quên đường nắng chợt lênh đênh
Loài hoa không tên bỗng thành kỷ niệm
Con thuyền năm nao ghé bờ ghé bến
Chở mối tình đầu len lén về xuôi

Ta lại trở về với những ngày vui
Cận kề bên nhau mấy dòng tâm sự
Đôi chút nỗi niềm mặc tình em cứ
Chia sớt chuyện trò lối cũ đường xưa

Chiều xuống bên thềm nắng cũng như mưa
Hoa lá xôn xao vẫn chừa một lối
Lặng ngắm trăng khuya cung đàn bổi hổi
Thắp ánh sao trời đá sỏi nên duyên…

Nguyên Thoại



Ta lại trở về

Ta lại trở về với buổi ấy đầu tiên
Ngày gặp nhau tất cả đều bỡ ngỡ
Em ngờ nghệch trước trang đời mới mở
Mây hồn nhiên và trăng cũng hồn nhiên

Ước mơ hồng như nắng vừa lên
Giọt sương đầu ngày long lanh trên cỏ
Anh chân tình sẻ chia ngàn sóng gió
Em lặng gầy từng đốm lửa đang nhen

Như thể quen nhau từ cái nhìn đầu tiên
Hay đã hẹn hò bởi muôn kiếp trước
Khúc tăng go dặt dìu từng bước
Nghiêng nắng chiều bịn rịn lúc chia xa

Hình như giọt mưa cũng muốn hát ca
Mừng cho ta sẽ có ngày hạnh ngộ
Nhưng cuộc đời vốn nhiều ngách ngõ
Lạc bước chờ… nhẫn cỏ cũng héo khô

Sắc phượng hè cũng chẳng thể điểm tô
Tóc xanh lại như thuở còn đôi tám
Ta gửi vào bầu trời thu trong sáng
Những nỗi niềm vẫn tím mãi bâng khuâng…

.Thu Phong

Nguyên Thoại
19-08-2012, 09:15 AM
http://no111ur.files.wordpress.com/2010/12/1fe3ca635863797d40b6c26ddd4878a9.jpg

Mầu nhớ…

Nỗi nhớ mang mầu gì anh nhỉ
Mầu hồng kỷ niệm những đêm vui
Mầu xanh của những áng mây trời
Hay ưng ửng mầu bình minh đợi

Nỗi nhớ mang hình gì anh nhỉ
Hình con thuyền, bến vắng xa xôi
Hình mảnh trăng thượng huyền đơn côi
Hay dáng anh hoàng hôn bước chậm

Nỗi nhớ mang vị gì anh nhỉ
Vị táo xanh chan chát chiều xưa
Vị café đắng ngọt góc phố mưa
Hay nước mắt của ngày hội ngộ

Nỗi nhớ mang lời gì anh nhỉ
Mà chiều xao xác gió bên song
Mây quên hồng nắng tà quyến luyến
Hay tại em đã quá hoài mong…

10/07/2011
Thu Phong




Nhớ ơi là nhớ...

Cánh phượng hồng mang mầu thương nhớ
Và thư xanh một thuở neo về
Chia tay hôm ấy ven đê
Câu hò giữ lại nẻo quê tự tình

Con thuyền giấy mang hình kỷ niệm
Cánh diều chao quyến luyến mây trời
Từ khi hai đứa đôi nơi
Bóng trăng thềm cũ chưa vơi tháng ngày

Cành trĩu ngọt vừa tay quả hái
Ngập ngừng chi giờ phải đắng cay
Từng chiều nhắp cạn men say
Nhớ môi đỏ mọng quên vay thuở nào

Biển nhớ ai rì rào ngọn sóng
Anh nhớ em một bóng đi về
Phượng hồng thuyền giấy hương quê
Giờ đây xa tít xa tề... Em ơi !

19/08/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
19-08-2012, 07:36 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/mac-co.jpg?w=300&h=231

Qua vườn mắc cở

Chiều qua vườn mắc cở
Lá hoa vẫn thắm màu
Vội vàng chi em hở
Cho nắng biết phai mau

Tôi mười năm trở lại
Mang nỗi nhớ ươm đầy
Tôi mười năm trở lại
Xanh lắm cả trời mây

Em nghiêng mình con dốc
Lặng lẽ một góc vườn
Tôi cúi mình đơn độc
Khói thuốc quyện làn hương

Chiều qua vườn mắc cở
Lá hoa vẫn thắm màu
Chuyện ngày xưa hai đứa
Năm tháng gởi về đâu?

Ờ thôi! Em ngủ nhé
Cho ngọn gió ru hời
Ờ thôi! Ta rời khẽ
Nước mắt nào biết vơi

Chiều qua vườn mắc cở
Lá hoa vẫn thắm màu
Gian trần ai thôi ở
Gian trần ai lao đao…

10/05/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
21-08-2012, 07:25 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/tocbay.gif

Tóc bay về núi

Có tiếng mõ nào cứu nhân độ thế
Cho ta vơi bớt những nỗi phiền trần
Có tiếng chuông nào tựa sông tựa bể
Cho ta về tắm gian truân

Ngày lễ Phật, lòng bâng khuâng
Nhớ em xưa, chiều xuống vội
Gặp nhau chi… tình bối rối
Tóc gởi lâu rồi tiếng mõ lời chuông

Tóc gởi đâu rồi cho ta tìm đến
Một chút xa mù một chút rêu rong
Em có bao giờ cho ta được hẹn
Nơi ấy bây giờ… sắc sắc không không !

Nguyên Thoại

minhthu
21-08-2012, 08:05 PM
Tóc gởi đâu rồi cho ta tìm đến
Một chút xa mù một chút rêu rong
----------------------
Em nặng gánh từ kiếp nào ? -phải trả
Anh nặng lòng ...một đôi mắt từ bi
Em kinh kệ bao giờ quên ngày tháng
Anh bao giờ quên vạt tóc ...hương xưa

*Chúc mừng bài thơ bạn.
minhthu

Vân Nhi
22-08-2012, 11:15 AM
Lay lắt...

Hừng sáng mặt trời lên
Cơn mưa còn ngái ngủ
Sao buồn còn neo giữ
Hiu hắt ngụm cà phê

Ai nếm sầu xa quê
Thương một trời mây đẫm
Áo lụa gầy vai thấm
Lạc lõng tiếng ầu ơ

Thu về lá ngẩn ngơ
Vàng theo chiều tưởng nhớ
Cung đàn ai một thuở
Lay lắt hoài cơn mơ...

21/08/2012
Nguyên Thoại


LANG THANG...

Chiều lang thang trên phố
Tàng cây hắt bóng già
Lũ chim trời nhao nhác
Mây xám kéo giăng nhòa

Rồi hạ cũng đi qua
Thu bước về nhè nhẹ
Từng giọt thu ngân khẽ
Nhón trên lối cỏ mềm

Chiều đổ bóng về đêm
Người thưa dần trên phố
Lá cuốn theo làn gió
Còn mình ta ngẩn ngơ

Bước từng bước vu vơ
Đếm cho qua từng khắc
Đường về còn xa lắc
Ta còn mãi lang thang...

Nguyên Thoại
22-08-2012, 02:01 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/tocbay.gif

Tóc gởi đâu rồi cho ta tìm đến
Một chút xa mù một chút rêu rong

Nguyên Thoại
----------------------
Em nặng gánh từ kiếp nào ? -phải trả
Anh nặng lòng ...một đôi mắt từ bi
Em kinh kệ bao giờ quên ngày tháng
Anh bao giờ quên vạt tóc ...hương xưa

Minh Thu

Bụi trần...

Ngỡ rằng một chút duyên đưa
Nào hay ngần ấy năm chưa nhạt nhòa
Giờ em đã hóa sư bà
Lời kinh tiếng mõ đậm đà khói hương

Giờ ta ngọn cỏ ven đường
Ăn bờ ở bụi vấn vương tình trần
Ngày Đông tháng Hạ bao lần
Thầm mong một sớm gót chân ai về

22/08/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
23-08-2012, 04:16 PM
LANG THANG...

Chiều lang thang trên phố
Tàng cây hắt bóng già
Lũ chim trời nhao nhác
Mây xám kéo giăng nhòa

Rồi hạ cũng đi qua
Thu bước về nhè nhẹ
Từng giọt thu ngân khẽ
Nhón trên lối cỏ mềm

Chiều đổ bóng về đêm
Người thưa dần trên phố
Lá cuốn theo làn gió
Còn mình ta ngẩn ngơ

Bước từng bước vu vơ
Đếm cho qua từng khắc
Đường về còn xa lắc
Ta còn mãi lang thang...

Hoa Dại

Đi mãi...

Ơi giọt nắng vội vàng
Đi qua mùa Hạ ấy
Nên Thu về chẳng thấy
Ngơ ngác lá vàng bay

Xa rồi một vòng tay
Cánh phượng sầu ngập lối
Con đường xưa hờn dỗi
Hao gầy bước chân quen

Mòn mỏi gởi vào đêm
Ánh trăng mờ khuya khoắt
Ai chờ ai xa lắc
Thổn thức bến cùng bờ

Ôi giọt nắng ngày thơ
Nhốt hoài trang kỷ niệm
Bao năm trời tìm kiếm
Bao năm lầy lội mưa...

23/08/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
23-08-2012, 06:28 PM
Từ cách biệt...

Từ cách biệt một trời mong nhớ
Xao xác chiều bỡ ngỡ cánh chim
Sông dài biển rộng nổi chìm
Ngóng cầu Ô thước con tim mỏi mòn

Từ cách biệt vo tròn kỷ niệm
Đời mặn rồi còn nếm thương đau
Phải chi ngày ấy gặp nhau
Đừng đem lúng liếng mà trao làm gì

Từ cách biệt ngày đi mải miết
Gói nỗi niềm lòng quyết chia phôi
Nào hay ngang trái... là đời
Không chờ không đợi khơi khơi nhớ hoài

Từ cách biệt xa xôi vạn nẻo
Chút hương lòng vẫn réo hôm mai
Người đi có nhớ bàn tay
Mà người ở lại niềm say không tàn

23/08/2012
Thu Phong
BTV.vnthihuu
Sẽ có lúc...

Sẽ có lúc mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Mai vàng nở rộ ngoài sân
Bầy chim én nhỏ níu gần níu xa

Sẽ có lúc hoa cà xanh biếc
Bên nhau cùng tiễn biệt sầu bi
Xa nhau ngần ấy có gì
Mà câu giận dỗi còn ghi nỗi niềm

Sẽ có lúc vai mềm tựa chốn
Theo nhau về sớm đón chiều đưa
Dẫu cho lắm nắng nhiều mưa
Cũng không lay nổi tình vừa dấy men

Sẽ có lúc bên đèn chung bóng
Thương nhau rồi lóng ngóng mà chi
Chỉ làm chạnh bước người đi
Chỉ làm ướt đẫm bờ mi dại khờ...

23/08/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

Nguyên Thoại
23-08-2012, 06:33 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/de-cho-me.jpg

Để cho Mẹ…

Lớn thêm con để Mẹ già
Đi xa để Mẹ mù lòa ngóng trông
Thương ai để Mẹ tủi lòng
Ước mơ để Mẹ ẵm bồng giấc mơ
Ngược xuôi để Mẹ dật dờ
Chôn chân để Mẹ bơ phờ lắng lo

Mẹ ơi đời Mẹ chỉ cho
Thương con Mẹ nhận rủi ro về mình

Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

thugiangvu
23-08-2012, 07:44 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/de-cho-me.jpg





Để cho Mẹ…


Lớn thêm con để Mẹ già
Đi xa để Mẹ mù lòa ngóng trông
Thương ai để Mẹ tủi lòng
Ước mơ để Mẹ ẵm bồng giấc mơ
Ngược xuôi để Mẹ dật dờ
Chôn chân để Mẹ bơ phờ lắng lo


Mẹ ơi đời Mẹ chỉ cho
Thương con Mẹ nhận rủi ro về mình



Nguyên Thoại



Nhớ mẹ


Đời còn cách biệt tử sinh
Bơ vơ con chẳng biết mình cậy ai
Đỡ nâng khi sớm hôm mai
Bao lần vấp ngã , thở dài mẹ lo


Lưng còng đôi mắt đã mờ
vẫn còn tựa cửa đón chờ đàn con
Chim đủ cánh xa lối mòn
"Nước mắt chảy xuống" núi non mẫu từ


Võng kẽo kẹt nhớ mẹ ru
Chiều chiều nhìn dẫy sương mù lòng đau
Rừng thưa nhuộm lá thu sầu
Xa quê nhớ giọt nắng màu ngày xưa .

Thugiangvũ

Ghé thăm anh Nguyên Thoại an vui.Xin góp với anh mấycâu nhớ mẹ.

Thân mến
Thugiangvũ

Nguyên Thoại
25-08-2012, 01:30 PM
Nhớ mẹ


Đời còn cách biệt tử sinh
Bơ vơ con chẳng biết mình cậy ai
Đỡ nâng khi sớm hôm mai
Bao lần vấp ngã , thở dài mẹ lo


Lưng còng đôi mắt đã mờ
vẫn còn tựa cửa đón chờ đàn con
Chim đủ cánh xa lối mòn
"Nước mắt chảy xuống" núi non mẫu từ


Võng kẽo kẹt nhớ mẹ ru
Chiều chiều nhìn dẫy sương mù lòng đau
Rừng thưa nhuộm lá thu sầu
Xa quê nhớ giọt nắng màu ngày xưa .

Thugiangvũ


Ghé thăm anh Nguyên Thoại an vui.Xin góp với anh mấycâu nhớ mẹ.
Thân mến
Thugiangvũ



Gập ghềnh...

Nỗi sầu bán chẳng ai mua
Ế hàng mẹ cõng cơn mưa theo về
Đàn con lần lượt xa quê
Đơn côi buốt ngọn tái tê bao lần

Trời buồn lá đổ ngập sân
Mẹ buồn ai biết đỡ đần cho đây
Từ khi hương khói trùng vây
Ba rời để mẹ một tay dắt dìu

Tơ trời có được bao nhiêu
Mẹ san sẻ hết... Chắt chiu cũng là
Chớm Thu rồi lại Đông qua
Đừng thêm gió nữa... Mẹ ta gập ghềnh!

25/08/2012
Nguyên Thoại

Vân Nhi
25-08-2012, 05:16 PM
Đi mãi...

Ơi giọt nắng vội vàng
Đi qua mùa Hạ ấy
Nên Thu về chẳng thấy
Ngơ ngác lá vàng bay

Xa rồi một vòng tay
Cánh phượng sầu ngập lối
Con đường xưa hờn dỗi
Hao gầy bước chân quen

Mòn mỏi gởi vào đêm
Ánh trăng mờ khuya khoắt
Ai chờ ai xa lắc
Thổn thức bến cùng bờ

Ôi giọt nắng ngày thơ
Nhốt hoài trang kỷ niệm
Bao năm trời tìm kiếm
Bao năm lầy lội mưa...

23/08/2012
Nguyên Thoại

VỘI...

Gặp nhau một chiều thu
Bờ biển xa gió lộng
Vòng tay nào mở rộng
Muốn ôm cả đất trời

Chia tay rồi đôi nơi
Quắt quay ngàn nỗi nhớ
Ngày qua ngày vàng võ
Giọt buồn nhỏ từng trang

Phượng hồng nở mênh mang
Tiếng ve sầu rệu rã
Cành sao khô xác lá
Để hạ về chia xa

Một mùa chưa vội qua
Đã tàn phai kỉ niệm
Lơ ngơ ta tìm kiếm
Bước chân vẹt đường xa...


Thơ anh hay quá. VN chịu thua anh rồi.
Cảm ơn anh đã ưu ái cho kẻ viễn xứ này.
Tháng ngày xa quê hương là những tháng ngày buồn và nhớ...
Đôi dòng thơ cóc, anh đừng cười VN nhé.

minhthu
25-08-2012, 05:56 PM
Để cho Mẹ…

Lớn thêm con để Mẹ già
Đi xa để Mẹ mù lòa ngóng trông
Thương ai để Mẹ tủi lòng
Ước mơ để Mẹ ẵm bồng giấc mơ
Ngược xuôi để Mẹ dật dờ
Chôn chân để Mẹ bơ phờ lắng lo

Mẹ ơi đời Mẹ chỉ cho
Thương con Mẹ nhận rủi ro về mình

Nguyên Thoại
--------------------------
* 6 câu trên của Nguyên Thoại thật đủ đầy !
Chỉ những người từng trải mới gom trọn ý trong 6 câu .
minhthu bỗng nhớ tới mấy chục triệu bà mẹ
"hết nước mắt " bởi chiến tranh dai dẳng ...vô lý.
Cảm ơn bạn.
minhthu

Nguyên Thoại
27-08-2012, 12:38 PM
VỘI...

Gặp nhau một chiều thu
Bờ biển xa gió lộng
Vòng tay nào mở rộng
Muốn ôm cả đất trời

Chia tay rồi đôi nơi
Quắt quay ngàn nỗi nhớ
Ngày qua ngày vàng võ
Giọt buồn nhỏ từng trang

Phượng hồng nở mênh mang
Tiếng ve sầu rệu rã
Cành sao khô xác lá
Để hạ về chia xa

Một mùa chưa vội qua
Đã tàn phai kỉ niệm
Lơ ngơ ta tìm kiếm
Bước chân vẹt đường xa...

Hoa Dại
BTV.vnthihuu




Vàng...

Vàng lá mùa thu qua
Nhánh gầy phơi nỗi nhớ
Tình xanh thôi ở trọ
Xao xác ngõ ai về

Vàng võ nắng chiều lê
Người xa người thềm vắng
Tiếng đàn dìu đêm trắng
Mòn mỏi ngón tay buông

Vàng hoa cải triền sông
Xuân sau còn gặp gỡ
Hay cung buồn vạn thuở
Lay lắt tháng cùng ngày

Vàng khói thuốc nào hay
Bờ môi khô khốc nỗi
Vui mời... không chịu tới
Buồn xua... còn loanh quanh

27/08/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

Nguyên Thoại
28-08-2012, 05:50 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/gio-tu-tay-me.gif?w=227&h=300

Gió từ tay Mẹ

Gió từ tay Mẹ
Ngọt ngào tiếng hát đời con
Gió từ tay mẹ
Đưa con lên tận mây ngàn
Qua bao nhọc nhằn
Gian nan một đời Mẹ gánh
Chắt chiu năm tháng
Mẹ mừng con lớn con khôn

Gió từ tay Mẹ
Dạt dào tiếng hát biển khơi
Gió từ tay Mẹ
Cho con giấc ngủ tuyệt vời
Ơi à ru nhẹ
Mẹ chắp cho con đôi cánh
Con bay trong nắng
Ban mai tươi mát hiền hòa

Ơi à… à ơi
Lời ru năm xưa hãy còn
Ơi à… à ơi
Lời ru thắp nến yêu thương
Những lúc trong đời
Lòng con nghe buồn nghe chán
Lời ru nâng bước
Cho con đi tiếp đoạn đường

Gió từ tay Mẹ
Vỗ về con những ngày vui
Gió từ tay Mẹ
Xua tan bóng đêm cuộc đời
Một mai kia trời
Gọi Mẹ về bên kia núi
Gió từ bên ấy
Mang sang hơi ấm tình Người

Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu

Vân Nhi
28-08-2012, 03:34 PM
Vàng...

Vàng lá mùa thu qua
Nhánh gầy phơi nỗi nhớ
Tình xanh thôi ở trọ
Xao xác ngõ ai về

Vàng võ nắng chiều lê
Người xa người thềm vắng
Tiếng đàn dìu đêm trắng
Mòn mỏi ngón tay buông

Vàng hoa cải triền sông
Xuân sau còn gặp gỡ
Hay cung buồn vạn thuở
Lay lắt tháng cùng ngày

Vàng khói thuốc nào hay
Bờ môi khô khốc nỗi
Vui mời... không chịu tới
Buồn xua... còn loanh quanh

27/08/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu


Bài thơ hay quá, anh cho VN nợ bài này nhé. VN phải đi ngủ rồi, mai chắc mở mắt không nổi
Thanks !

Nguyên Thoại
28-08-2012, 07:18 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/me-co-ngu-khong.gif

Mẹ có ngủ không?

Đã được Nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô chắp cánh (http://soundcloud.com/nguyenthoai2007/loi-ru-me-ngu-mp3/s-RZInE)

Ru Mẹ đêm nay
Lời ru con nhỏ
Ru Mẹ đêm nay
Lời ru của gió
Ru Mẹ đêm nay
Lời ru ngọn cỏ
Mẹ có ngủ không ?

Những đêm năm xưa
Mẹ ru con ngủ
Song cửa gió đùa
Lời xót xa đưa
Ngày con lớn khôn
Nằm nghe Mẹ khóc
Con biết ru gì
Với Mẹ Mẹ ơi !

Ru Mẹ đêm nay
Còn chăng ngọn gió
Ru Mẹ đêm nay
Còn lại giấc mơ
Buồn không hở Mẹ
Khi tiếng thở dài
Rụng xuống chơ vơ !

Một đời của Mẹ
Ru mãi đàn con
Con lớn con khôn
Chất chứa thêm buồn
Trĩu đôi mắt Mẹ
Thiên thu ru nhẹ
Ơi à… à ơi…
Ơi à… à ơi !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
29-08-2012, 01:49 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/03/co-con-khong-me.jpg

Có còn không Mẹ

Có còn không mẹ
Những nắng cùng mưa
Nhớ mấy cho vừa
Những ngày bên mẹ
Được nghe mẹ kể
Chuyện ngày xa xưa

Có còn không mẹ
Nặng trĩu âu lo
Mắt mẹ đã mờ
Theo ngày theo tháng
Tóc mẹ bạc trắng
Theo tháng theo năm

Những lần về thăm
Rồi con đi lại
Để mình mẹ mãi
Sâu mắt đợi chờ

Trên con đường đời
Con đi con ở
Nhưng con chỉ nhớ
Một mình mẹ thôi
Nhưng con chỉ khóc
Mỗi lần nhớ mẹ
Mẹ có biết không?

Có còn không mẹ
Một phú thảnh thơi
Gần đất xa trời
Mẹ còn lam lũ
Chiều nay xa xứ
Nhớ quá đi thôi
Con kêu con gọi
Ơi mẹ… Mẹ ơi!

Có còn không mẹ
Một sớm con về
Có còn mẹ không?

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
30-08-2012, 06:08 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/08/niu-me.jpg

Níu Mẹ

Chiếc kéo Mẹ trao
Con vẫn giữ câu cơm sớm tối
Chỗ Mẹ ngồi
Con miệt mài tháng năm

Vất vả khó khăn
Mẹ giành mất thuở ấy
Sao con không thấy
Từ thuở ấy Mẹ ơi

Mẹ chưa về trời
Mà con đã mồ côi
Không tìm lấy một nơi
Cho Mẹ già tá túc

Đêm từng đêm thao thức
Mơ ước rồi ước mơ
Có dễ đâu tình cờ
Một giấc mơ xa vắng

Chiếc kéo Mẹ trao …
Bên đời con thầm lặng
Có ngọt và có đắng
Níu Mẹ hoài bên con !

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
31-08-2012, 03:28 AM
http://cms.giaoxutudinh.com/images/media/caunguyen.jpg

Ngậm ngùi con xin!

Một lần nữa cho con lỗi hẹn
Ngày tháng nào sẽ đến Mẹ ơi
Mẹ như chiếc lá chờ rơi
Mong con con lại xa nơi Mẹ chờ

Con vẫn nhớ từng giờ từng phút
Ngày Ba đi nghi ngút khói mờ
Tưởng chừng như một giấc mơ
Mẹ thôi nấc tiếng Mẹ chờ bóng đêm

Rồi những lúc bên thềm lá đổ
Chúng con rời xa ngõ xa nơi
Mẹ như hạt nắng cuối trời
Khoan tắt Mẹ nhé… ngậm ngùi con xin!

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
01-09-2012, 10:33 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/05/ngay-xua-ay.jpg

Ngày xưa ấy...

Con gió còn
quấn quýt ngày xưa ấy
Nên thu về chiếc lá ngập ngừng rơi
Chút dấu
chút yêu
lay cả một khung trời
Bồng bềnh nỗi nhớ choàng vai kỷ niệm

Ngày xưa ấy…
gió lạc loài tìm kiếm
Nắng vô tình
mưa vô tình
chợt đến chợt đi
Ở phương xa mây có nhắn điều gì
Mà cánh nhạn
bươn hoài năm cùng tháng

Như ngọn đèn
thức từng đêm đợi sáng
Ta chờ người từ sớm nắng chiều mưa
Câu yêu thương nắn nót đã bao mùa
Mong mỏi phút
về vườn xưa gởi gắm…

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
02-09-2012, 02:26 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/04/hoa-phuong.jpg?w=300&h=203

Mắc nợ

Cánh phượng ấy tự dưng mắc nợ
Nên theo người về ở thành xưa
Tưởng rằng Huế chỉ là mưa
Ai ngờ thắm đỏ như chưa dầm dề

Con đường ấy chưa hề quen biết
Theo ai rồi da diết lần theo
Sông gầy nước chẳng trong veo
Vẫn mơ màng thuở thuyền neo bến chờ

Chiều buông gió ngẩn ngơ quá đỗi
Áo lụa vàng bối rối ngựa xe
Cho lòng rộn cả tiếng ve
Khi bờ vai cuống nón che nghiêng tình

Xa xưa ấy một mình ai kể
Ai nghe rồi bồng bế nhau đi
Ngàn năm Huế vẫn như ri
Dẫu mơ và thực có chi… cũng đành!

Nguyên Thoại

Thu Phong
02-09-2012, 02:42 PM
Sẽ có lúc...

Sẽ có lúc mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Mai vàng nở rộ ngoài sân
Bầy chim én nhỏ níu gần níu xa

Sẽ có lúc hoa cà xanh biếc
Bên nhau cùng tiễn biệt sầu bi
Xa nhau ngần ấy có gì
Mà câu giận dỗi còn ghi nỗi niềm

Sẽ có lúc vai mềm tựa chốn
Theo nhau về sớm đón chiều đưa
Dẫu cho lắm nắng nhiều mưa
Cũng không lay nổi tình vừa dấy men

Sẽ có lúc bên đèn chung bóng
Thương nhau rồi lóng ngóng mà chi
Chỉ làm chạnh bước người đi
Chỉ làm ướt đẫm bờ mi dại khờ...

23/08/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu


Em vẫn đợi…

Em vẫn đợi mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Trăng vàng lóng lánh ngoài sân
Bờ vui nối gót đôi chân đi về

Em vẫn đợi tràn trề nắng gọi
Trên đường đời đã vợi bão giông
Trái sầu quên trổ nhánh đông
Những câu giận dỗi đừng mong chen vào

Em vẫn đợi ngày nao đưa đón
Theo nhau về thắp trọn bờ vui
Mặc cho mưa nắng dập vùi
Chung tay gom mộng cùng khui rượu nồng

Em vẫn đợi thu đông ấm áp
Nấn ná hoài ngượng ngập điều chi
Xin ngày đừng vội ra đi
Xin mùa còn giữ chút gì ... mai sau…

01/09/2012
Thu Phong

minhthu
04-09-2012, 06:31 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/04/bo-tay.jpg

Bó tay

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

Nỗi buồn sau lưng
Niềm vui trước mặt
Nơi nào cũng rưng

Bờ vai nghiêng nhẹ
Con đường quanh co
Chạnh lòng bước rẽ

Thôi đành chia xa
Mong dòng kỷ niệm
Chẳng còn ngân nga


Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

27/04/2011
Nguyên Thoại



Anh hãy đừng xa em
Mà nhìn em bước tới
Lỡ chân em chới với
Anh nâng bước em đi

Chia buồn cùng bạn gặp người " của thế gian "
minhthu

HONGLINH64
14-09-2012, 04:10 PM
http://cms.giaoxutudinh.com/images/media/caunguyen.jpg

Ngậm ngùi con xin!

Một lần nữa cho con lỗi hẹn
Ngày tháng nào sẽ đến Mẹ ơi
Mẹ như chiếc lá chờ rơi
Mong con con lại xa nơi Mẹ chờ

Con vẫn nhớ từng giờ từng phút
Ngày Ba đi nghi ngút khói mờ
Tưởng chừng như một giấc mơ
Mẹ thôi nấc tiếng Mẹ chờ bóng đêm

Rồi những lúc bên thềm lá đổ
Chúng con rời xa ngõ xa nơi
Mẹ như hạt nắng cuối trời
Khoan tắt Mẹ nhé… ngậm ngùi con xin!

Nguyên Thoại

Bài thơ của anh hay quá Hồng Lĩnh xin đồng cảm họa vài vần sẽ chia
Anh đừng buồn nếu như HL có làm thơ dở anh nhé.

Cha ra đi đêm chìm canh vắng
Mẹ một mình lặng lặng nuôi con
Một thân mưa nắng héo mòn
Cho đời con được vuông tròn hôm nay

Bao vất vã đắng cay Mẹ gánh
Một tấm lòng Đức thánh hiền nhân
Mẹ ơi xin được ngàn lần
Khoan đi Mẹ nhé! Con cần: Mẹ yêu!

Hồng Lĩnh

Nguyên Thoại
08-10-2012, 08:57 AM
Trông...

Thu tàn anh cũng bỏ đi
Niềm thương gió thoảng còn gì không anh
Quên thương
quên nhớ
chẳng đành...
Cổ tay chỉ thắm mong manh điếng lòng

Sao chẳng là hẹn để mong
Nhìn mây
đợi gió
người trông dáng người
Thôi nha,
nước mắt cạn rồi
Sương mềm trăng lạnh đừng vời chi nhau

Thu Phong

Nguôi…

Người đi trước, kẻ về sau
Còn duyên còn nợ còn đau đáu chờ
Chữ thương
chữ nhớ
có ngờ…
Vương thềm đá cũ cho bờ rêu xanh

Xa người phố cũng vắng tanh
Đèn khuya
sương sớm
mong manh đến là
Lệ rơi
đẫm tiếng ơi à
Đừng lay nữa gió xót xa cũng chừng

02/10/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
08-10-2012, 09:04 AM
LỤC BÁT TÍM


Tuổi thơ em tím hoa cà
Quả mồng tơi tím vẽ hoa vẽ trời

Tuổi hoa em bước vào đời
Câu thơ tím biếc những lời nhớ thương

Áo em nhuộm tím con đường
Em đi ngày ấy tím buồn chiều xa

Đêm thăm thẳm tím Ngân hà
Em ơi! Tím nhớ hay là tím mong?

Chiều buông phố tím bằng lăng
Tím hoàng hôn muộn…tím trong tim này

Tóc em cánh tím nơ bay
Trong miền ký ức những ngày xa xôi

Trăng mi rụng tím triền đồi
Lời thề tím buốt hồn tôi…
Tím hoài…

Nguyễn Văn Hùng

Vàng câu lục bát

Vàng sân ngọn lá thu nhoài
Em rời bến cũ lạc loài thuyền hoa

Đâu cúc vàng những lối qua
Thời gian xóa nẻo phai nhòa ngõ xưa

Nỗi đau vàng mấy cho vừa
Để lòng úa mãi như chưa xanh mầm

Ta ôm vàng vọt tình câm
Bao đêm thềm vắng bâng khuâng gọi người

Trăng vàng từ thuở về nơi
Nào khi ló dạng cho trời hén mây

Đàn ai vàng tiếng nhạc gầy
Nửa khuya rót nhẹ cho đầy vấn vương

Vàng câu lục bát mười thương
Dìu ta ở lại mà nương náu cùng

08/10/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
08-10-2012, 09:18 AM
.




Nguôi…

Người đi trước, kẻ về sau
Còn duyên còn nợ còn đau đáu chờ
Chữ thương
chữ nhớ
có ngờ…
Vương thềm đá cũ cho bờ rêu xanh

Xa người phố cũng vắng tanh
Đèn khuya
sương sớm
mong manh đến là
Lệ rơi
đẫm tiếng ơi à
Đừng lay nữa gió xót xa cũng chừng

02/10/2012
Nguyên Thoại


Cũng là

Đòi chi lắm rứa ta ơi
Chút thơ mộng ảo vui chơi cũng là…
Này vườn mộng
Này hương hoa
Này chờ
Này đợi
Này xa xót tình

Xôn xao
là những bình minh
Chênh chao
là khóm trúc xinh cuối chiều
Bên mành sương khói cô liêu
Bóng con thuyền mộng phiêu diêu ghé về...

02/10/2012
Thu Phong

Nguyên Thoại
08-10-2012, 09:36 AM
.



Cũng là

Đòi chi lắm rứa ta ơi
Chút thơ mộng ảo vui chơi cũng là…
Này vườn mộng
Này hương hoa
Này chờ
Này đợi
Này xa xót tình

Xôn xao
là những bình minh
Chênh chao
là khóm trúc xinh cuối chiều
Bên mành sương khói cô liêu
Bóng con thuyền mộng phiêu diêu ghé về...

02/10/2012
Thu Phong



Chiều nghiêng...

Chiều nghiêng quán cốc vỉa hè
Tan tầm rộn tiếng ngựa xe vội vàng

Sao ta sầu cứ ngút ngàn
Thả vòng chân bước lại lang thang mình

Người qua kẻ lại vô tình
Gợi e ấp nhớ gởi nghìn vấn vương

Chiều nghiêng nghiêng cả phố phường
Hình như níu cả nỗi buồn... nghiêng theo!

08/10/2012
Nguyên Thoại

Huy Thanh
08-10-2012, 10:52 AM
BẾN NGHIÊNG

Bến Nghiêng là bến đợi chờ
Giao mùa thắm lạnh mây mờ sông Tương

Hai ta sao lại đôi đường
Ngàn xa cách trở dặm trường quan san

Gửi về một gánh lá vàng
Để cho em nhớ thu tàn đông sang

Tóc may xỏa xuống mấy hàng
Bến Nghiêng ngồi đợi hương ngàn mây bay


HUY THANH
08-10-2012

=======

Lâu quá mới gặp lại bạn, chúc mọi điều tốt lành...

huythanh

Nguyên Thoại
08-10-2012, 11:13 AM
.
BẾN NGHIÊNG

Bến Nghiêng là bến đợi chờ
Giao mùa thắm lạnh mây mờ sông Tương

Hai ta sao lại đôi đường
Ngàn xa cách trở dặm trường quan san

Gửi về một gánh lá vàng
Để cho em nhớ thu tàn đông sang

Tóc may xỏa xuống mấy hàng
Bến Nghiêng ngồi đợi hương ngàn mây bay


HUY THANH
08-10-2012


Thuyền nghiêng

Thuyền nghiêng mái vuột tầm tay
Người sang chốn ấy cho đây não nề

Tàn thu ngọn gió đông về
Bờ thương ngập nước chiều lê bóng nhòa

Ơi người thuở ấy cùng ta
Gởi chi nhung nhớ mà da diết tình

Thuyền nghiêng nghiêng cả đôi mình
Sao riêng ta mãi dặm nghìn… chơi vơi!

08/10/2012
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
09-10-2012, 10:06 AM
.
Vô thường một đóa
.
Tưởng đã ngủ quên
Trong lòng rừng vắng
Một hôm hạt nắng
Dẫn suối về đời
.
Cho suối nụ cười
Mát tình rười rượi
Một trời đất mới
Ngát tình thênh thang
.
Con suối miên man
Vui đùa cùng nắng
Góp ngày góp tháng
Vào một dòng trong
.
Lời tình mênh mông
Thì thầm rất khẽ
Cám ơn nắng nhé
Một lời xin dâng
.
Hạt nắng bâng khuâng
Long lanh ngọn cỏ
Đất trời bỗng có
Một đóa vô thường
.
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
10-10-2012, 06:10 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/03/hat-nang-nho.jpg

Hạt nắng nhỏ

Một hạt nắng nhỏ
Rơi vào hồn tôi
Xanh thêm nỗi nhớ
Tình tôi rối bời

Một hạt nắng nhỏ
Rơi xuống chiều đông
Ơ đời bỗng có
Từ những hư không

Một hạt nắng nhỏ
Rơi mãi vào đời
Tình tôi cứ ngỡ
Chơi vơi chơi vơi

Xin hạt nắng nhỏ
Đến bên tôi ngồi
Nghe tôi than thở
Chuyện một con người

Này hạt nắng nhỏ
Cứ khóc cứ cười
Nhưng xin hãy nhớ
Đừng lìa xa tôi

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
11-10-2012, 08:25 AM
.

Có một chiều mưa

Xa nhau lâu rồi
Chiều ấy em ơi
Bên nhau trong đời
Tình lên câu hát

Ngày tháng như vơi
Mình vẫn không thôi
Chiều ấy em ơi
Vùi quên nỗi nhớ

Xa nhau hôm nào
Chiều ấy nơi nao
Mưa rơi rì rào
Vòng vo con phố

Mình có bao lâu
Giờ phút bên nhau
Để mãi khát khao
Một chiều mưa mau

Một chiều mưa em về trên phố
Con phố buồn rũ xuống hàng cây
Một chiều mưa ta về xóm nhỏ
Có em chờ… cuối chân mây

Một chiều mưa em về nơi ấy
Em có buồn trên phố người đông
Để chiều nay nghe trời gió lộng
Thoáng trong ta… vó ngựa hồng

Xa nhau lâu rồi
Chiều ấy em ơi
Mưa rơi một trời
Đời ta chung lối

Giờ ở hai nơi
Mình chẳng phai phôi
Bởi có trong đời
Một chiều… mưa rơi.

20/10/1991
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
12-10-2012, 07:17 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/06/xa-roi.jpg

Xa rồi…

Tôi từng xa xôi
Tôi từng gần gũi
Nên chừng tiếc nuối
Cả những bâng khuâng

Em ghé chiều Xuân
Tôi rời sớm Hạ
Chưa vay đã trả
Cả vốn cùng lời

Như hạt nắng rơi
Cuối chiều sót lại
Tôi còn nán mãi
Hong ngọn lá vàng

Tôi từng lang thang
Tôi từng bó gối
Nên chừng đã mỏi
Cả nắng mưa rồi

Thu nào êm trôi
Đông nào chậm chạp
Chiều nghiêng bóng tháp
Lụa trắng thay màu

Lối về xanh xao
Rắc buồn rười rượi
Em thay áo mới
Xa hoài không thôi

Nguyên Thoại

tuyen45-ad
12-10-2012, 11:23 PM
NGHÈO
---*---
Sang giàu người ở thành đô
Ta nghèo sống giữa ao hồ xóm quê
Cho dù lắm kẻ cười chê
Thì ta vẫn cứ hả hê ta cười.

1/10/2012
Tuyen45

Nguyên Thoại
19-10-2012, 04:51 PM
.
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/03/cu-vang-di-cai-hoi.jpg

Cứ vàng đi cải hỡi

Cứ vàng đi cải hỡi
Ngấp nghé một triền sông
Cho kẻ nhớ người mong
Tìm về hong kỷ niệm

Thời gian nào đong đếm
Hết được cả buồn vui
Nhánh sầu đông mưa vùi
Cành phượng hồng nắng xới

Cứ vàng đi cải hỡi
Da diết một bờ thương
Cho kẻ vấn người vương
Tìm về nương chuyện cũ

Bao lần rời xa xứ
Thấp thỏm tiếng ầu ơ
Bao lần nghe tư lự
Ngập cả bến cùng bờ

Ơi một thời ấu thơ
Trời xanh trong ngời ngợi
Ơi một thời ấu thơ
Sao đi hoài chẳng tới

Cứ vàng đi cải hỡi
Dẫu héo hắt bùi ngùi
Cứ vàng đi cải hỡi
Cho đến ngày tàn hơi

Nguyên Thoại

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2013, 06:16 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/6_zpsf5397c01.jpg

Nguyên Thoại
07-10-2015, 09:11 AM
.


Lạy mẹ con đi

Thêm một lần rời Huế
Chẳng biết khi nào về
Mẹ ở lại mẹ nhé
Khói hương chùng nẻo quê

An Vân chiều mưa đổ
Con khóc tự bao giờ
Chưa xa mà đã nhớ
Giấc mơ nhòa giấc mơ

Hàng tre còn kẽo kẹt
Đám cỏ còn xanh um
Nắng mưa xin giữ giùm
Đất trời xin giữ lấy

Thêm một lần rời Huế
Nhớ thương nặng vai ghì
Nhưng mà… con không thể
Cúi lạy mẹ con đi

06/10/2015
Nguyên Thoại

maimo
07-10-2015, 08:45 PM
.
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/03/cu-vang-di-cai-hoi.jpg

Cứ vàng đi cải hỡi

Cứ vàng đi cải hỡi
Ngấp nghé một triền sông
Cho kẻ nhớ người mong
Tìm về hong kỷ niệm

Thời gian nào đong đếm
Hết được cả buồn vui
Nhánh sầu đông mưa vùi
Cành phượng hồng nắng xới

Cứ vàng đi cải hỡi
Da diết một bờ thương
Cho kẻ vấn người vương
Tìm về nương chuyện cũ

Bao lần rời xa xứ
Thấp thỏm tiếng ầu ơ
Bao lần nghe tư lự
Ngập cả bến cùng bờ

Ơi một thời ấu thơ
Trời xanh trong ngời ngợi
Ơi một thời ấu thơ
Sao đi hoài chẳng tới

Cứ vàng đi cải hỡi
Dẫu héo hắt bùi ngùi
Cứ vàng đi cải hỡi
Cho đến ngày tàn hơi

Nguyên Thoại

" Mẹ tôi dưới nắng chăm vườn cải
Chen giữa mầu vàng chiếc áo nâu
Ôi, chiếc áo nâu hàn khổ ấy !
Ngàn đời con há dễ quên đâu ..."

Tường Linh

Anh Nguyen Thoai lâu lắm mới lại ghé nhà.... nhìn vườn cải MM chợt nhớ mấy câu thơ của Thi Sĩ Tường Linh hay quá ... Chúc anh luôn vui và sinh hoạt thường xuyên anh nhé

MM

HỒNG THOẠI
10-10-2015, 05:44 PM
Em có về nơi ấy

Em có về nơi ấy
Cho ta chút màu mây
Cánh phượng hồng còn thấy
Áo trắng ngập lối đầy

Mười năm chưa trở lại
Từ khi biệt mái trường
Gót buồn chân đi mãi
Đâu là thềm nắng vương

Em có về nơi ấy
Thăm lại đám cỏ xưa
Mong bây giờ cũng vậy
Như một thuở ta đùa

Con thuyền nằm đợi gió
Mái chèo đợi bàn tay
Ta tìm em không có
Biết khi nao tỏ bày

Mười năm ta lặn lội
Thân quen với bùn lầy
Bờ vui nhoài chẳng tới
Bến sầu cứ chăng dây

Em có về nơi ấy
Cho ta chút bồi hồi
Gởi vào con thuyền giấy
Giữa mưa đời... lặng trôi!

26/07/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu


Mời quý thi hữu nghe ca khúc EM CÓ VỀ NƠI ẤY, thơ Nguyên Thoại, do Hồng Thoại phổ nhạc và trình bày.


bWNbPkgrhfU

Nguyên Thoại
20-10-2015, 07:06 AM
Ru một mình ta

Trời thắp trời tia nắng xôn xao
Đêm thắp đêm trăng sao ngọt ngào
Ta thắp ta một ngày em tới
Để bây giờ nắng vẫn trên cao

Để bây giờ ta vẫn lao đao
Khi một mình trong căn nhà nhỏ
Bóng em đâu ngoài kia lá đổ
Một mình ta thắp một mình ta

Một mình ta ngồi mà nghe bão tới
Một mình ta ngồi nghe mưa rơi
Một mình ta chờ mà nghe ta nhớ
Một mình ta chờ... nghe bơ vơ

Trời ru trời gió hát trên cao
Đêm ru đêm lá cỏ thì thào
Ta ru ta ngày em biết nói
Để bây giờ gió vẫn lao xao

Để bây giờ trong giấc chiêm bao
Ta giật mình nghe tình tan vỡ
Thoáng trong ta nghìn con sóng vỗ
Một mình ta ru một mình ta

12/11/1988
Nguyên Thoại

thugiangvu
21-10-2015, 04:14 AM
Mời quý thi hữu nghe ca khúc EM CÓ VỀ NƠI ẤY, thơ Nguyên Thoại, do Hồng Thoại phổ nhạc và trình bày.

Em có về nơi ấy

Em có về nơi ấy
Cho ta chút màu mây
Cánh phượng hồng còn thấy
Áo trắng ngập lối đầy

Mười năm chưa trở lại
Từ khi biệt mái trường
Gót buồn chân đi mãi
Đâu là thềm nắng vương

Em có về nơi ấy
Thăm lại đám cỏ xưa
Mong bây giờ cũng vậy
Như một thuở ta đùa

Con thuyền nằm đợi gió
Mái chèo đợi bàn tay
Ta tìm em không có
Biết khi nao tỏ bày

Mười năm ta lặn lội
Thân quen với bùn lầy
Bờ vui nhoài chẳng tới
Bến sầu cứ chăng dây

Em có về nơi ấy
Cho ta chút bồi hồi
Gởi vào con thuyền giấy
Giữa mưa đời... lặng trôi!

26/07/2012
Nguyên Thoại
BTV.vnthihuu



bWNbPkgrhfU

Ta tìm em không thấy
Biết bao giờ tỏ bầy

Hay và buồn quá nhạc sỹ kiêm thi sỹ và ca sỹ Hồng Thoại ơi và thi sỹ Nguyên thoại ơi .

Kỷ niệm trong bàn tay
Vẫn còn đầy ký ức
Thu về lạnh heo may
Đêm dài luôn thao thức !

Thugiang vũ

Nguyên Thoại
16-02-2016, 08:18 PM
.

Nợ

Ta nợ một dòng sông
Cho con thuyền về bến
Ta nợ một chốn hẹn
Nên chiều cứ bâng khuâng

Chờ một ngày nước dâng
Mùa thu vàng chưa tới
Chờ một vòng tay nối
Cho tình bớt rêu rong

Em có nhớ anh không
Bên thềm đông lạnh giá
Mà sao anh nhớ quá
Muốn chia cả nắng cùng

Ta nợ tiếng thủy chung
Của nghìn nghìn năm trước
Nên bao lời hẹn ước
Cứ nối dài không thôi

Ta nợ một bờ môi
Dành cho nhau mãi mãi
Gót thời gian chậm rãi
Đến bao giờ em ơi

16/02/2016
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
18-02-2016, 08:30 PM
.

Đầy vơi...

Tôi về Kinh Dương Vương
Vào những ngày cuối tháng
Lấy sương đêm làm bạn
Vui buồn với ngàn sao

Em giờ ở trên cao
Rong chơi cùng mộng mị
Có bao giờ em nghĩ
Về hạt nắng ngày xưa

Những đêm trời đổ mưa
Rưng rưng buồn nhớ Huế
Rưng rưng lòng như thể
Xa Huế đến muôn trùng

Tôi lạc mất người dưng
Từ khi tàu chuyển bến
Phương trời xa em đến
Con suối ngập ngừng neo

Ơi một thời trong veo
Câu thơ hòa tiếng nhạc
Ơi một thời xanh ngát
Hoa lá ngập thiên đường

Tôi về Kinh Dương Vương
Bao nỗi niềm ấp ủ
Kỷ niệm gầy ai giữ
Kỷ niệm đầy ai buông

23/10/2015
Nguyên Thoại

thugiangvu
20-02-2016, 04:38 AM
.

Nợ

Ta nợ một dòng sông
Cho con thuyền về bến
Ta nợ một chốn hẹn
Nên chiều cứ bâng khuâng

Chờ một ngày nước dâng
Mùa thu vàng chưa tới
Chờ một vòng tay nối
Cho tình bớt rêu rong

Em có nhớ anh không
Bên thềm đông lạnh giá
Mà sao anh nhớ quá
Muốn chia cả nắng cùng

Ta nợ tiếng thủy chung
Của nghìn nghìn năm trước
Nên bao lời hẹn ước
Cứ nối dài không thôi

Ta nợ một bờ môi
Dành cho nhau mãi mãi
Gót thời gian chậm rãi
Đến bao giờ em ơi

16/02/2016
Nguyên Thoại


http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/Volga%20river%20tsttourist%20copy_zpswao1juqc.jpg

Thu Phong
20-02-2016, 03:34 PM
.

Nợ

Ta nợ một dòng sông
Cho con thuyền về bến
Ta nợ một chốn hẹn
Nên chiều cứ bâng khuâng

Chờ một ngày nước dâng
Mùa thu vàng chưa tới
Chờ một vòng tay nối
Cho tình bớt rêu rong

Em có nhớ anh không
Bên thềm đông lạnh giá
Mà sao anh nhớ quá
Muốn chia cả nắng cùng

Ta nợ tiếng thủy chung
Của nghìn nghìn năm trước
Nên bao lời hẹn ước
Cứ nối dài không thôi

Ta nợ một bờ môi
Dành cho nhau mãi mãi
Gót thời gian chậm rãi
Đến bao giờ em ơi

16/02/2016
Nguyên Thoại


Mắc nợ

Vẫn còn một dòng sông
Chờ con thuyền về bến
Vẫn còn một lời hẹn
Theo tháng ngày mênh mông

Khúc ca nào mùa đông
Gọi chim về tổ ấm
Lời thương nào gửi gắm
Nhung nhớ một chiều xưa

Em cứ ngỡ mới vừa
Mà thời gian dài thế
Lạnh lùng cơn mưa ghé
Nắng vui đùa nơi đâu

Ta mắc nợ gì nhau
Mà đan tay chờ đợi
Ngày lại ngày cứ với
Lời hẹn rồi một mai

Ta mắc nợ bờ vai
Chưa một lần đưa đón
Để cứ hoài trông ngóng
Khi nào mùa vui sang

18/02/2016
Thu Phong

Nguyên Thoại
05-01-2020, 10:42 AM
https://cldup.com/5SvN9CIkjV.jpg
.

VAY...

Vay một nụ hôn
Trả nghìn nụ nhớ
Mà sao em hở
Chẳng chiều anh khi

Em cứ bước đi
Cho chiều mỏi ngóng
Cho tình rét cóng
Vườn khuya gió kề

Vay phút tỉ tê
Một đời trả hết
Mà sao em biết
Chẳng lời một câu

Cuộc đời bể dâu
Giáp vòng há dễ
Tình kia ai để
Tình này ai mong

Thôi thế là xong
Mình không duyên nợ
Anh thôi ở đợ
Suốt đời nha em...

Nguyên Thoại