PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Thu Phong



Thu Phong
26-07-2012, 08:39 PM
.



Chiều nay qua phố cũ



Chiều nay qua phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Lũ chim non ríu rít
Như quên tháng quên ngày

Hơn mười năm rồi nhỉ
Ai đếm nhớ, đếm quên
Tận trong từng hơi thở
Những giận hờn lên men

Ngày anh về bên đó
Phiêu diêu một góc trời
Em trên vai gánh nhớ
Biết khi nào cho lơi

Chiều nay qua phố cũ
Hàng sấu trổ hoa vàng
Rắc đầy trên lối nhỏ
Những hoài niệm lang thang

Thôi nào trang quá khứ
Để xác lá ủ đi
Thôi nào ngàn mộng ước
Ngủ yên giấc xuân thì

Chiều nay qua phố cũ
Bờ cỏ níu bàn chân
Trần gian người rời bước
Bỏ mưa rơi… ngút ngàn

15/05/2012
Thu Phong
BTV.vnthihuu

Thu Phong
26-07-2012, 08:43 PM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/2IMG_0705.jpg


Hạ…

Chợt nghe thấy bước hạ về trong gió
Làn hương xuân cũng phai nhạt lắm rồi
Trên cành xanh những đóa phượng hé môi
E dè nhỉ bông đầu mùa chúm chím

Mùa hạ cũ tiếng ve ngân chưa lịm
Mảnh trời xanh màu hoa thắm đã từng
Khoảng sân con người ra trận rưng rưng
Rừng kỷ niệm xôn xao bàn tay vẫy

Chợt nghe thấy bước hạ về ngày ấy
Ai trao thư, ai nhận có bâng khuâng?
Người ra đi, người ở lại… tháng năm!
Dòng sông đời chở từng ngày mải miết

Nào có hay ra đi là chia biệt
Biển vô chừng sóng to nhỏ thiếu chi
Chợt chiều nay nghe tiếng hạ thầm thì
Thương nhớ lắm ngôi trường xưa yêu dấu

18/04/2012
Thu Phong

Thu Phong
26-07-2012, 09:02 PM
.




http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/thuvang.jpg

Kể tội mùa thu

Tôi ghét mùa thu ghét quá cơ
Trời giăng mây lụa trải sương mờ
Hương lan thoang thoảng nương theo gió
Bất chợt lòng buồn lại vẩn vơ

Tôi ghét mùa thu ngọt nắng vàng
Bao nhiêu là gió đổ miên man
Bao nhiêu là nhớ chôn vùi mãi
Thức dậy và rồi cất tiếng than

Chẳng thấy vui gì với cảnh thu
Ao sâu cá quẫy, ánh trăng lu
Bao nhiêu sắc tím vùi sương lạnh
Theo gió chiều lên quậy tít mù

Tôi ghét mùa thu lắm lá rơi
Râm ran vụn vỡ dưới chân dời
Nghe như tiếng gọi ngàn xưa ấy
Nuối niềm thương nhớ lệ đầy vơi

Tôi ghét mùa thu mưa thật nhiều
Lưng trời trắng xóa giọt như thêu
Lên vai áo cũ hờn câu hẹn
Nến lụi đêm tàn mộng biếng khêu

27/09/2011
Thu Phong
BTV.vnthihuu

Thu Phong
26-07-2012, 09:11 PM
.



Chúa nhật an lành



Chúa nhật an lành nhé!
Bình minh vừa mới nhen
Hạt sương nhỏ ngoan hiền
Rung rinh trên ngọn cỏ

Bầy chim non nghiêng ngó
Líu lo hót ngoài sân
Có tiếng chuông vừa ngân
Phía nhà thờ Cửa Bắc

Gió từ miền xa lắc
Ngấp nghé bên khóm hoa
Hạt nắng nhỏ vỡ òa
Long lanh trên mắt biếc

Người đi xa mải miết
Bao tháng... rồi bao năm?
Sợi nhớ hoài giăng giăng
Bình yên như cõi mộng….

01/08/2010
Thu Phong

maimo
26-07-2012, 09:48 PM
http://ne2.upanh.com/b3.s9.d4/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302.vnthihuu .jpg

TM Ban TTXH - VNTH
Maimo

Nguyên Thoại
26-07-2012, 10:01 PM
.



Chiều nay qua phố cũ



Chiều nay qua phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Lũ chim non ríu rít
Như quên tháng quên ngày


Hơn mười năm rồi nhỉ
Ai đếm nhớ, đếm quên
Tận trong từng hơi thở
Những giận hờn lên men


Ngày anh về bên đó
Phiêu diêu một góc trời
Em trên vai gánh nhớ
Biết khi nào cho lơi


Chiều nay qua phố cũ
Hàng sấu trổ hoa vàng
Rắc đầy trên lối nhỏ
Những hoài niệm lang thang


Thôi nào trang quá khứ
Để xác lá ủ nha
Thôi nào ngàn mộng ước
Ngủ yên dưới trăng ngà


Chiều nay qua phố cũ
Bờ cỏ níu bàn chân
Trần gian người rời bước
Bỏ mưa rơi… ngút ngàn


15/05/2012
Thu Phong




Em có về nơi ấy

Em có về nơi ấy
Cho ta chút màu mây
Cánh phượng hồng còn thấy
Áo trắng ngập lối đầy

Mười năm chưa trở lại
Từ khi biệt mái trường
Gót buồn chân đi mãi
Đâu là thềm nắng vương

Em có về nơi ấy
Thăm lại đám cỏ xưa
Mong bây giờ cũng vậy
Như một thuở ta đùa

Con thuyền nằm đợi gió
Mái chèo đợi bàn tay
Ta tìm em không có
Biết khi nao tỏ bày

Mười năm ta lặn lội
Thân quen với bùn lầy
Bờ vui nhoài chẳng tới
Bến sầu cứ chăng dây

Em có về nơi ấy
Cho ta chút bồi hồi
Gởi vào con thuyền giấy
Giữa mưa đời... lặng trôi!

26/07/2012
Nguyên Thoại

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-07-2012, 10:42 PM
.



Chúa nhật an lành



Chúa nhật an lành nhé!
Bình minh vừa mới nhen
Hạt sương nhỏ ngoan hiền
Rung rinh trên ngọn cỏ

Bầy chim non nghiêng ngó
Líu lo hót ngoài sân
Có tiếng chuông vừa ngân
Phía nhà thờ Cửa Bắc

Gió từ miền xa lắc
Ngấp nghé bên khóm hoa
Hạt nắng nhỏ vỡ òa
Long lanh trên mắt biếc

Người đi xa mải miết
Bao tháng... rồi bao năm?
Sợi nhớ hoài giăng giăng
Bình yên như cõi mộng….

01/08/2010
Thu Phong

Đón bạn

Hôm nay ngày đẹp nhé
Niềm vui vừa mới nhen
Có người bạn mới …hiền
Khiêm nhường như hoa cỏ

Vào vườn thơ nghiêng ngó
Thi hữu đón từ sân
Tiếng chào lao xao ngân
Vọng vang về đất bắc

Dù xa lơ xa lắc
Vẫn thoảng mùi hương hoa
Tình thân dâng ngập oà
Cùng nắng vàng mây biếc

Vườn thơ đang mải miết
Nối dòng thơ hai năm
Xướng hoạ tình mãi giăng
Ngọt ngào đưa hồn mộng…

Thanh Thanh Khiết
26.7.2012





TTK hoạ vui làm quen nhé . Chúc bạn luôn tìm đc niềm vui nơi đây

nga
28-07-2012, 01:18 AM
XIN CHÀO CÔ GIÁO

Xin chào cô giáo THU PHONG
Lời thư bạn tựa hoa Hồng kiêu sa
tên người cũng thật hay thay
Mùa Thu lá rụng gió bay ngập trời
Sãn đây mình có đôi lời
Chúc mừng cô giáo vui nơi thi đàn

Nga 28/7/2012

Lúc trước cái lối giỡn của anh Minh mình k thích ,nên đã làm buồn lòng cô giáo ,cho mình xin lỗi nhé

Thu Phong
28-07-2012, 11:21 AM
.
Cám ơn tất cả các bạn đã ghé thăm trang thơ Thu Phong. TP mới ghé diễn đàn nên còn nhiều bỡ ngỡ, có gì chưa biết mong các bạn chỉ giáo nha.
Chúc diễn đàn ngày một phát triển và chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, tràn trề thi hứng.

@ maimo cám ơn bạn về bông hoa thật đẹp và lời chúc.

@ nga, Cám ơn Nga gửi thơ và lời chúc nhưng chắc nga nhầm mình với ai rồi. Thu Phong chỉ biết viết vu vơ hổng dám đi dạy thơ đâu và cũng k biết nga nói anh minh nào.

Thu Phong
28-07-2012, 11:24 AM
Em có về nơi ấy

Em có về nơi ấy
Cho ta chút màu mây
Cánh phượng hồng còn thấy
Áo trắng ngập lối đầy

Mười năm chưa trở lại
Từ khi biệt mái trường
Gót buồn chân đi mãi
Đâu là thềm nắng vương

Em có về nơi ấy
Thăm lại đám cỏ xưa
Mong bây giờ cũng vậy
Như một thuở ta đùa

Con thuyền nằm đợi gió
Mái chèo đợi bàn tay
Ta tìm em không có
Biết khi nao tỏ bày

Mười năm ta lặn lội
Thân quen với bùn lầy
Bờ vui nhoài chẳng tới
Bến sầu cứ chăng dây

Em có về nơi ấy
Cho ta chút bồi hồi
Gởi vào con thuyền giấy
Giữa mưa đời... lặng trôi!

26/07/2012
Nguyên Thoại


Hì... thơ chạy mất tiêu bạn ơi. Đổi giọng vậy nha, mong bạn k chê.



Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Thu Phong
28-07-2012, 01:35 PM
.

Đón bạn

Hôm nay ngày đẹp nhé
Niềm vui vừa mới nhen
Có người bạn mới …hiền
Khiêm nhường như hoa cỏ

Vào vườn thơ nghiêng ngó
Thi hữu đón từ sân
Tiếng chào lao xao ngân
Vọng vang về đất bắc

Dù xa lơ xa lắc
Vẫn thoảng mùi hương hoa
Tình thân dâng ngập oà
Cùng nắng vàng mây biếc

Vườn thơ đang mải miết
Nối dòng thơ hai năm
Xướng hoạ tình mãi giăng
Ngọt ngào đưa hồn mộng…

Thanh Thanh Khiết
26.7.2012





TTK hoạ vui làm quen nhé . Chúc bạn luôn tìm đc niềm vui nơi đây

Cám ơn Thanh Thanh Khiết nha. Vui được làm quen với bạn.

Giọt sương long lanh

Vẫy tay chào ngày mới
Chào giọt sương long lanh
Và quả chín đầu cành
Nắng vàng ươm mật ngọt

Thơ ngỏ lời thánh thót
Trìu mến và thân thương
Muôn tình ý vấn vương
Bao ấm nồng tha thiết

Ta- ngọn gió biền biệt
Bàn chân ưng lãng du
Bất chợt chịu cầm tù
Trong thơ anh mãi mãi

Thơ từng dòng hoang hoải
Ru mơ ước mênh mông
Vầng trăng và rừng thông
Đưa ta về thơ bé

Lặng ngồi nghe thơ kể
Chuyện cổ tích xửa xưa
Hạt nắng và giọt mưa
Thân như là trong mộng….

28/07/2012
Thu Phong
BTV.vnthihuu

Nguyên Thoại
28-07-2012, 05:17 PM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong



Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta thật lắm điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
29-07-2012, 03:08 PM
Em có về nơi ấy

Em có về nơi ấy
Cho ta chút màu mây
Cánh phượng hồng còn thấy
Áo trắng ngập lối đầy

Mười năm chưa trở lại
Từ khi biệt mái trường
Gót buồn chân đi mãi
Đâu là thềm nắng vương

Em có về nơi ấy
Thăm lại đám cỏ xưa
Mong bây giờ cũng vậy
Như một thuở ta đùa

Con thuyền nằm đợi gió
Mái chèo đợi bàn tay
Ta tìm em không có
Biết khi nao tỏ bày

Mười năm ta lặn lội
Thân quen với bùn lầy
Bờ vui nhoài chẳng tới
Bến sầu cứ chăng dây

Em có về nơi ấy
Cho ta chút bồi hồi
Gởi vào con thuyền giấy
Giữa mưa đời... lặng trôi!

26/07/2012
Nguyên Thoại



Em về thăm phố phủ

Em về thăm phố phủ
Đầy trời mây trắng bay
Lũ chuồn chuồn tinh nghịch
Lượn quanh vòng như say

Bao năm rồi trở lại
Phố phủ chẳng như xưa
Cây vối già đứng ngóng
Đầu gội nắng, gội mưa

Trên cành hoa lấm tấm
Bạc một màu nhớ nhung
Vần thơ xưa ai viết
Như chờ buổi tương phùng

Em về thăm phố phủ
Ôm lời hẹn trăm năm
Con thuyền nghe chuông vọng
Biết đã bao nhiêu rằm

Em về thăm phố phủ
Sóng xôn xao từng hồi
Nghe chiều qua bối rối
Nhắc nỗi niềm không thôi...

29/07/2012
Thu Phong

Thu Phong
29-07-2012, 03:10 PM
.

.


http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/muon-2.jpg

Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại




HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12



Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan ươm sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong

Bảo Minh Trang
29-07-2012, 09:32 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG



Trời đông

Khí hậu đổi thay cái rét tràn
Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
Hắt hiu hoa héo không người ngắm
Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
Đêm về giá buốt khói mây đan
Theo đoàn chim én tìm nơi trú
Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

BMT, 29-7-2012

Nguyên Thoại
30-07-2012, 12:43 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG



Trời đông

Khí hậu đổi thay cái rét tràn
Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
Hắt hiu hoa héo không người ngắm
Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
Đêm về giá buốt khói mây đan
Theo đoàn chim én tìm nơi trú
Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

BMT, 29-7-2012



Bạt ngàn

Giữ chẳng được lâu ngấn lệ tràn
Buồn treo ngọn gió mỗi chiều sang
Đường kia náo nhiệt lòng thôi tưởng
Phố nọ tươi vui dạ hết màng
Giữ mảnh trăng non vườn mộng khép
Nuôi bờ vai nhỏ mối tình đan
Bao nhiêu kỷ niệm dành năm tháng
Bể nhớ nguồn thương víu bạt ngàn

30/07/2012
Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
30-07-2012, 06:04 PM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta thật lắm điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại


Thơ họa
MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-07-2012, 10:02 PM
Giọt sương long lanh

Vẫy tay chào ngày mới
Chào giọt sương long lanh
Và quả chín đầu cành
Nắng vàng ươm mật ngọt

Thơ ngỏ lời thánh thót
Trìu mến với thân thương
Muôn tình ý vấn vương
Bao ấm nồng tha thiết

Ta - ngọn gió biền biệt
Bàn chân ưng lãng du
Bất chợt chịu cầm tù
Trong thơ anh mãi mãi

Thơ từng dòng hoang hoải
Ru mơ ước mênh mông
Vầng trăng và rừng thông
Đưa ta về thơ bé

Lặng ngồi nghe thơ kể
Chuyện cổ tích xửa xưa
Hạt nắng và giọt mưa
Thân như là trong mộng….

28/07/2012
Thu Phong



Mộng mơ

Tôi xin chào bạn mới
Thơ người viết thấy lanh
Như tranh vẽ hoa cành
Sinh thành bao quả ngọt

Nhạc thơ vang thánh thót
Chim hót ai không thương
Tình trường quyện vấn vương
Viết lời yêu thắm thiết

Dù đường xa cách biệt
Cùng nguyệt hồn mộng du
Rủ con chữ đang tù
Tự do bừng hương mãi

Mặc cho đời bải hoải
Thơ bay lên mênh mông
Mây trời luôn cảm thông
Dìu ta về ngày bé

Nghe bà ngồi chuyện kể
Lọ lem của thời xưa
Ngoài trời lãng đãng mưa
Tôi thấy mình đang mộng…

…….

Thanh Thanh Khiết
30.7.2012

Thu Phong
30-07-2012, 11:07 PM
.




http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/TRANH%20THO/thuchocopy.jpg

Nguyên Thoại
31-07-2012, 05:59 AM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG



Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại

nga
31-07-2012, 08:56 PM
nga, Cám ơn Nga gửi thơ và lời chúc nhưng chắc nga nhầm mình với ai rồi. Thu Phong chỉ biết viết vu vơ hổng dám đi dạy thơ đâu và cũng k biết nga nói anh minh nào.

Vậy là tên trùng tên rồi,đâu phải mình nói bạn dạy thơ,Thu Phong ngày xưa mình quen là cô giáo
Chúc bạn vui vẽ ở sân chơi này ,rất vui dc làm quen với bạn

Nga

Thu Phong
31-07-2012, 09:50 PM
.

nga, Cám ơn Nga gửi thơ và lời chúc nhưng chắc nga nhầm mình với ai rồi. Thu Phong chỉ biết viết vu vơ hổng dám đi dạy thơ đâu và cũng k biết nga nói anh minh nào.

Vậy là tên trùng tên rồi,đâu phải mình nói bạn dạy thơ,Thu Phong ngày xưa mình quen là cô giáo
Chúc bạn vui vẽ ở sân chơi này ,rất vui dc làm quen với bạn

Nga

Mình cũng vậy, rất vui được làm quen với bạn.

Thu Phong
31-07-2012, 09:55 PM
.


http://images.yume.vn/blog/201008/28/1282953012_ma_13.gif


Mưa đêm

Đêm nằm nghe mưa tạt
Lạo xạo trên mái hiên
Về khuya càng dày hạt
Chắc nặng trĩu nỗi niềm

Hình như mưa cũng nhớ
Nên ngàn gió chẳng im
Lá giống bàn tay vẫy
Quá xa xôi để tìm

Giờ con phương trời lạ
Mịt mù buổi tiễn đưa
Song cửa đời chật hẹp
Biết co kéo cho vừa?

31/07/2012
Thu Phong

Thu Phong
01-08-2012, 07:26 AM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/07/2-img_2595.jpg?w=300&h=216

Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG


Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại



Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 02:25 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/07/2-img_2595.jpg?w=300&h=216

Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG


Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại



Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong


http://i49.tinypic.com/wkpzrm.jpg


TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-08-2012, 10:49 PM
Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

Tình hoài

Trăng vàng thả sáng nhớ thời yêu
Nông nổi ngu ngơ dại đến điều
Say đắm chôn sâu lo kẻ ghẹo
Mơ màng dấu kín sợ người trêu
Cho nên bến lạc làm đau mãi
Bởi thế thuyền trôi để xót nhiều
Kỷ niệm nhoà đi trong lặng lẽ
Bao ngày chưa bạc mảnh tình thêu

Thanh Thanh Khiết
1.8.2012

Nguyên Thoại
02-08-2012, 02:02 PM
.
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại

Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộn rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

Vần yêu

Bao ngày ghép lại những vần yêu
Giờ mới tìm ra có lắm điều
Nhớ bạn im lời lo bạn ghẹo
Thương người lặng tiếng sợ người trêu
Chong đèn ngắm nguyệt hồn say đắm
Tựa cửa nhìn sao mộng ước nhiều
Dĩ vãng trường xưa dòng mực tím
Thơ tình kỷ niệm với khăn thêu

Vancali

TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

Xây mộng

Mỗi ngày từ lúc đã thầm yêu
Ánh mắt nhìn nhau nói mọi điều
Nắng thả thẹn thùng e gió chọc
Mây vờn mắc cỡ sợ mưa trêu
Nơi lòng hợp ý tình luôn nặng
Trong dạ đồng tâm nghĩa cũng nhiều
Kề cận bên nhau xây mộng đẹp
Duyên lành hai đứa mải mê thêu

Thanh Thanh Khiết
1.8.2012

Vẫn đậm người ơi!

Bao lần muốn ngỏ một lời yêu
Chỉ ngại công danh chẳng thấy điều
Chữ nghiệp khô cằn tay trắng vỡ
Câu tình ướt đẫm nắng vàng trêu
Người xưa vội vã sầu cơn lắm
Lối cũ loanh quanh chạnh gót nhiều
Đã nhạt phai chưa thời quá vãng
Sao lòng vẫn đậm mỗi đường thêu

02/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
03-08-2012, 10:32 PM
.


http://i171.photobucket.com/albums/u316/squall_rinnoa/chmongcopy.jpg

Thu Phong
04-08-2012, 11:42 AM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225


Em về


Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/ 05/2012
.Thu Phong

Nguyên Thoại
04-08-2012, 12:38 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/06/cay-dan.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Sét đánh

Trái tim bất chợt bị giam rồi
Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
Ánh mắt long lanh in sắc suối
Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012

DUYÊN NỢ

Tiếng sét tình yêu có tuột rồi
Hay còn chìm đắm tắm hồn tôi?
Tâm giao sải bước hằn vào cát
Mộng ước tràn nghiêng chỏng ngóc đồi
Dĩ vãng đi qua chiều rẽ lối
Thời gian nán lại nắng chia ngôi
Người ơi có biết từ hôm đó?
Duyên kết hai ta lại với đời.

UYÊN ƯƠNG

Thành hoài niệm

Hàng xóm bên kia mất dạng rồi
Cây đàn treo vách ngó nhìn tôi
Mây đan phím đợi mây ôm núi
Gió quyện dây mơ gió níu đồi
Bỏ cánh hoàng lan chôn dưới mộng
Quên mùi dương liễu thoảng trên ngôi
Bao năm bao tháng thành hoài niệm
Rêu phủ xanh um một góc đời

Thu Phong

Cố nhân

Bao nhiêu chuyện cũ ngỡ quên rồi
Một sớm quay về nhắc nhỏm tôi
Thiên Mụ kề vai mưa tạt quán
An Vân rảo bước gió xuyên đồi
Nhành chưa kết nụ hoa rời cánh
Mận đã theo đào bóng đổi ngôi
Phận số ai dè người khuất vội
Thơ ngây góa phụ gục bên đời

04/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
04-08-2012, 01:11 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/02/maydo.jpg?w=300&h=199

Mấy độ


Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nhìn trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dõi lối ân tình nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ lòng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong


Thu Phong

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 05:02 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225


Em về


Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/ 05/2012
.Thu Phong




TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nguyên Thoại
04-08-2012, 07:26 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 08:56 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/02/maydo.jpg?w=300&h=199

Mấy độ


Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nhìn trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dõi lối ân tình nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ lòng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong


Thu Phong




TÌNH CÂM

Thu tàn vàng úa cả mùa đông
Lúa nặng trĩu bông mướt cánh đồng
Nhớ lúc sương giăng hồng lá phượng
Đợi cơn nắng lả đỏ hoa vông
Gửi bao tâm cảm trong hoài vọng
Góp lại tình câm đã bạc lòng
Ừ nhỉ! Làm sao người biết được?…
Tình ta sâu lắng, lững lờ mong!…

UYÊN ƯƠNG

Bảo Minh Trang
04-08-2012, 09:45 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/02/maydo.jpg?w=300&h=199

Mấy độ


Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nhìn trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dõi lối ân tình nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ lòng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong


Thu Phong




TÌNH CÂM

Thu tàn vàng úa cả mùa đông
Lúa nặng trĩu bông mướt cánh đồng
Nhớ lúc sương giăng hồng lá phượng
Đợi cơn nắng lả đỏ hoa vông
Gửi bao tâm cảm trong hoài vọng
Góp lại tình câm đã bạc lòng
Ừ nhỉ! Làm sao người biết được?…
Tình ta sâu lắng, lững lờ mong!…

UYÊN ƯƠNG



Thương mong

Run người cơn rét báo mùa đông
Tuyết lả tả bay trắng cả đồng
Cơn gió hắt hiu vờn ngọn liễu
Vầng mây bàng bạc đậu nhành vông
Nhìn trời da diết nao nao dạ
Ngắm cảnh bâng khuâng khắc khoải lòng
Nỗi nhớ đắm chìm trong tiĩnh lặng
Tâm hồn khơi dậy nỗi thương mong.

BMT, 4-8-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2012, 09:53 PM
Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/ 05/2012
.Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Nguyên Thoại
05-08-2012, 10:48 AM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
05-08-2012, 02:23 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại


Đường về

Đường về cách biệt mấy tầng không
Mây quấn, sương đan giá buốt lòng
Ngọn gió chiều sang như muốn giữ
Khăn người lệ thấm tựa đòi hong
Âm thầm bến cũ niềm mơ gửi
Lặng lẽ tình xưa nỗi nhớ bồng
Ai biết khi nao còn trở lại
Đường về cách biệt mấy tầng không

05/08/2012
Thu Phong

Sao Hôm
05-08-2012, 02:41 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong


Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại


Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm

tuyen45-ad
05-08-2012, 05:56 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong


Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại


Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm







YÊU THẦM
---*---
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

5/8/2012
Tuyen45

Nguyên Thoại
07-08-2012, 02:19 PM
.


http://i171.photobucket.com/albums/u316/squall_rinnoa/chmongcopy.jpg



Phố đông

Giữa một chiều phố đông
Anh lạc loài chân bước
Giấc mơ nào xanh mướt
Đã nhạt nhòa khói mây

Thứ bảy vẫn còn đây
Thứ hai rồi cũng thế
Mà sao mình không thể
Tròn hai chữ đón đưa

Sao không là ngày xưa
Vai ngoan hiền mắt ngóng
Sao chỉ là hình bóng
Một thời quá xa xôi

Anh bao lần đơn côi
Giữa mưa ngàn gió núi
Để bây giờ thui thủi
Giữa một chiều phố đông

07/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
07-08-2012, 09:29 PM
.


Phố đông

Giữa một chiều phố đông
Anh lạc loài chân bước
Giấc mơ nào xanh mướt
Đã nhạt nhòa khói mây

Thứ bảy vẫn còn đây
Thứ hai rồi cũng thế
Mà sao mình không thể
Tròn hai chữ đón đưa

Sao không là ngày xưa
Vai ngoan hiền mắt ngóng
Sao chỉ là hình bóng
Một thời quá xa xôi

Anh bao lần đơn côi
Giữa mưa ngàn gió núi
Để bây giờ thui thủi
Giữa một chiều phố đông

07/08/2012
Nguyên Thoại



Ngày xưa ơi

Trời vẫn chưa vào đông
Mà nghe lòng buốt giá
Mây trời giăng thật lạ
U ám đến vô cùng

Con đường thì mênh mông
Đâu lối mòn xưa cũ
Gốc liễu buồn ủ rũ
Nhớ bàn chân đón đưa

Những bến bờ nắng mưa
In dấu ngày khờ dại
Quả đầu mùa chưa hái
Chạnh thời gian phai phôi

Em biết đã xa rồi
Bờ vai chờ thuở ấy
Mà sao lòng vẫn vậy
Gọi hoài ngày xưa ơi…

07/08/2012
Thu Phong

mỹ phan
08-08-2012, 12:50 AM
Bài Thơ hay http:// (http://imageshack.us/photo/my-images/196/hoatimi.jpg/)

Nguyên Thoại
09-08-2012, 07:40 AM
.



Ngày xưa ơi

Trời vẫn chưa vào đông
Mà nghe lòng buốt giá
Mây trời giăng thật lạ
U ám đến vô cùng

Con đường thì mênh mông
Đâu lối mòn xưa cũ
Gốc liễu buồn ủ rũ
Nhớ bàn chân đón đưa

Những bến bờ nắng mưa
In dấu ngày khờ dại
Quả đầu mùa chưa hái
Chạnh thời gian phai phôi

Em biết đã xa rồi
Bờ vai chờ thuở ấy
Mà sao lòng vẫn vậy
Gọi hoài ngày xưa ơi…

07/08/2012
Thu Phong





Ơi... !

Ơi những chiều mưa rơi
Ơi những trưa nắng đổ
Đường xưa vẫn còn đó
Ai lạc loài chốn xa

Bao mùa Hạ lướt qua
Bao mùa Đông cập bến
Bàn chân quên tìm đến
Con phố buồn hắt hiu

Ta còn lại bao nhiêu
Góp gom màu kỷ niệm
Nỗi sầu về độc chiếm
Năm tháng gầy trơ vai

Thời gian nào phôi phai
Yêu thương nào gìn giữ
Cung sầu sao vẫn cứ
Ngân hoài một âm xưa...

09/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
09-08-2012, 08:59 PM
.
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/c48.0.403.403/p403x403/8069_500367073323110_820980748_n.jpg

Xuân

Đi bên nhau đã chừng ấy mùa xuân
Vẫn ngỡ ngàng như lần đầu bẽn lẽn
Ánh mắt em, bờ môi em thánh thiện
Và nụ hôn ngây ngất đến không ngờ


Đi bên nhau như lạc giữa trời mơ
Lãng đãng mây và hoang đàng những gió
Tóc em bay hay tâm hồn anh đó
Nhẹ vô chừng mê hoặc quá em ơi

Xuân lòng ta hay xuân của đất trời
Cái nắm tay sao ấm nồng đến vậy
Thảm cỏ xanh nụ hoa vàng vẫy vẫy
Khúc nhạc nào len hơi thở chơi vơi

Bàn chân xuân có lẽ đã đến rồi
Nên xôn xao lời theo lời... bối rối
Hạt mưa xuân khe khẽ thôi đừng vội
Để mơ màng mùa xuân ửng trên môi

Thu Phong

Thu Phong
11-08-2012, 01:46 PM
.

http://hoamai-aus.org.au/imgs/baiviet/52012/84e158c9-f604-4aed-8dd7-45c863497d4a.JPG

Nghiêng

Nghiêng đầu xõa tóc vai anh
Muốn mang theo cả ngọt lành mà trao
Sợi này sợi nhớ xôn xao
Sợi này sợi ước thì thào bên nhau

Nghiêng đêm… khép mí muộn sầu
Dao cau nay đã bạc màu thời gian
Còn đây chỉ những mây ngàn
Lang thang với gió chan chan hẹn thề

Nghiêng thương gọi tháng năm về
Đường xưa với bóng trăng kề thềm mơ
Xa xăm vẫn lối cỏ chờ
Nghìn năm nửa mộng còn mơ dáng người

Thu Phong

Thu Phong
11-08-2012, 01:54 PM
.

http://no0.upanh.com/b4.s27.d2/92ddc8d0f1719413d526e8bc2f6880e3_47100850.mualasau rung.jpg


Hà nội bây giờ

Hà nội bây giờ vẫn phố đông
Dòng xe như thác lũ sông hồng
Chỉ riêng người đợi lòng ngơ ngẩn
Chộn rộn nỗi niềm mong nhớ mong

Hà Nội bây giờ đang mùa hoa
Bằng lăng, phượng đỏ thắm sân nhà
Dịu dàng nguyệt quế đưa hương nhẹ
Gửi trọn tâm tình tới chốn xa

Hà nội bây giờ góc phố im
Vẫn còn in mãi dấu chân quen
Trong niềm thương nhớ hoài lay động
Những chuyến tàu xưa vọng kính keng

Hà nội bây giờ đã vụ ngô
Thơm lừng trong gió phía đầu ô
Món quà dân dã hồng than nướng
Đượm cả không gian của tuổi thơ

Hà nội hôm nay bất chợt mưa
Tôi đi giữa phố lúc sang mùa
Bỗng mùi sấu chín lan trong gió
Đôi quả dưới đường cạnh guốc khua

Hà nội nhớ nhiều dáng người xa
Tha hương dõi mắt vọng quê nhà
Ôi sao yêu quá thềm hoài niệm
Một bóng thân thương… chẳng nhạt nhòa

06/07/2012
Thu Phong

Thu Phong
11-08-2012, 02:14 PM
.


http://no111ur.files.wordpress.com/2010/12/1fe3ca635863797d40b6c26ddd4878a9.jpg



Mầu nhớ…

Nỗi nhớ mang mầu gì anh nhỉ
Mầu hồng kỷ niệm những đêm vui
Mầu xanh của những áng mây trời
Hay ưng ửng mầu bình minh đợi

Nỗi nhớ mang hình gì anh nhỉ
Hình con thuyền, bến vắng xa xôi
Hình mảnh trăng thượng huyền đơn côi
Hay dáng anh hoàng hôn bước chậm

Nỗi nhớ mang vị gì anh nhỉ
Vị táo xanh chan chát chiều xưa
Vị café đắng ngọt góc phố mưa
Hay nước mắt của ngày hội ngộ

Nỗi nhớ mang lời gì anh nhỉ
Mà chiều xao xác gió bên song
Mây quên hồng nắng tà quyến luyến
Hay tại em đã quá hoài mong…

10/07/2011
Thu Phong
BTV.vnthihuu

Thu Phong
15-08-2012, 10:16 AM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/08/binh-mimh-song-la.jpg?w=300&h=225


Lỗi hẹn với sông La

Đã bao lần ta hẹn với sông La
Sẽ trở về thăm Ngàn sâu, Ngàn phố
Giơ tay vớt hạt phù sa bé nhỏ
Đếm sao trời soi trong mắt đêm đen

Đã bao lần ta hẹn với lòng mình
Sẽ trở về mái nhà tranh thơ ấu
Nơi người đã suốt một thời đau đáu
Mong có ngày đậu lại bến Tam Soa

Đã bao lần ta thấy rõ trong mơ
Con sông xanh dẫu chưa lần gặp mặt
Dòng nước trong thấm mềm từng câu hát
Lời ru xa còn ướt đẫm nỗi buồn

Đã bao lần ta thấy bóng hoàng hôn
Với con thuyền lênh đênh trên sóng rợn
Có ai đó buông câu hò rất muộn
Giọt nhớ hoài quay quắt bước chân xa

Đã bao lần lỗi hẹn với sông La
Sông vẫn chảy trong lòng ta mải miết
Thời gian ơi xin một lần tha thiết
Chậm bước chờ da diết ghé thăm quê...

12/08/2012
Thu Phong

Thu Phong
15-08-2012, 10:28 AM
.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKRArsviUiVgyIqS1r3yX-6JtUvC7AxGVgHWaQ_R05JxLaVUBTFA

Mòn

Nửa đời chìm trong rượu
Ngập hồn mà chẳng say
Nửa đời chìm trong chữ
Thơ xao xác... tình rời...

Tựa nhau chẳng hết phận đời
Nói làm chi nữa chơi vơi bước mòn...

15/08/1012
Thu Phong

Thu Phong
17-08-2012, 02:40 PM
.


Rồi một mai
Yêu dấu tặng Trang

Vẫn biết rằng một mai con sẽ lớn
Buông bàn tay mẹ ru rín một thời
Dò dẫm bước giữa dòng đời trăm ngả
Giông bão chờ xô về phía con côi

Con xa cách thương những ngày đông giá
Ai kéo chăn ủ ấm lúc đêm về
Ngọn đèn nhỏ đầu giường khuya đọc sách
Quên tắt chăng giữa giấc ngủ bộn bề

Theo bước con từ những ngày trứng nước
Bàn ghế kia sách vở cũng còn kia
Bao dự định và bao nhiêu mộng ước
Xôn xao mơ… vườn cổ tích chưa lìa

Trong mắt mẹ con vẫn hoài nhỏ dại
Còn lơ ngơ chạy theo cánh diều bay
Mẹ cứ ước giá trời đừng nghiệt ngã
Để đời con vắng lạnh nửa vòng tay…

Rồi một mai… mẹ cũng sẽ đi xa
Gom năm tháng dệt thiết tha gởi lại
Theo chân con trên đường đời mê mải
Mẹ nguyện cầu trọn hai chữ bình yên

Thu Phong

Thu Phong
17-08-2012, 03:07 PM
.



http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92950/527D9AFB79AF41A39B523070C457C020.gif


Bây giờ đang mùa lá rụng

Bây giờ đang mùa lá rụng
Trên đường từng lớp lao xao
Hình như trên mỗi cánh lá
Cũng mang nhiều nét hư hao

Bây giờ thu còn chưa đến
Đã nghe tiếng gọi giao mùa
Tôi thấy có người qua phố
Co mình trong áo lụa thưa

Bây giờ dư âm tha thiết
Cùng nhau đi dọc tháng ngày
Bao nhiêu ấm nồng da diết
Vẫn còn quanh quẩn đâu đây

Bây giờ đang mùa lá rụng
Biết người có kịp về không
Giấu thơ vào trong mắt lá
Hương thầm gửi đến mai sau....

17/08/2012
Thu Phong

Vân Nhi
17-08-2012, 07:29 PM
.

http://no0.upanh.com/b4.s27.d2/92ddc8d0f1719413d526e8bc2f6880e3_47100850.mualasau rung.jpg


Hà nội bây giờ

Hà nội bây giờ vẫn phố đông
Dòng xe như thác lũ sông hồng
Chỉ riêng người đợi lòng ngơ ngẩn
Chộn rộn nỗi niềm mong nhớ mong

Hà Nội bây giờ đang mùa hoa
Bằng lăng, phượng đỏ thắm sân nhà
Dịu dàng nguyệt quế đưa hương nhẹ
Gửi trọn tâm tình tới chốn xa

Hà nội bây giờ góc phố im
Vẫn còn in mãi dấu chân quen
Trong niềm thương nhớ hoài lay động
Những chuyến tàu xưa vọng kính keng

Hà nội bây giờ đã vụ ngô
Thơm lừng trong gió phía đầu ô
Món quà dân dã hồng than nướng
Đượm cả không gian của tuổi thơ

Hà nội hôm nay bất chợt mưa
Tôi đi giữa phố lúc sang mùa
Bỗng mùi sấu chín lan trong gió
Đôi quả dưới đường cạnh guốc khua

Hà nội nhớ nhiều dáng người xa
Tha hương dõi mắt vọng quê nhà
Ôi sao yêu quá thềm hoài niệm
Một bóng thân thương… chẳng nhạt nhòa

06/07/2012
Thu Phong







HÀ NỘI XA RỒI MỘT CHIỀU THU

Hà nội bây giờ đã vào thu
Heo may phủ bụi nẻo xa mù
Phố cũ đã vuơng màu lá rụng
Đợi bóng ai về nhẹ bước ru

Hà nội chiều nay ngóng chiều xưa
Hai đứa kề vai dưới phố thưa
Giọt mưa nhí nhẩn đùa mi ướt
Nụ hôn nồng ngát vị hương đưa

Hà nội đêm nay có nhớ ai
Mưa rơi não nuột suốt canh dài
Quán trà khuya co ro chờ đợi
Đôi ngả đường về đã chia hai...

Có người về lại chiều thu phai
Dòng xe cuộn cuộn bóng chảy dài
Dõi mắt trông hoài sao chẳng thấy
Hà nội ơi... buồn vắng bóng ai ...

Nguyên Thoại
19-08-2012, 09:08 AM
.


http://no111ur.files.wordpress.com/2010/12/1fe3ca635863797d40b6c26ddd4878a9.jpg



Mầu nhớ…

Nỗi nhớ mang mầu gì anh nhỉ
Mầu hồng kỷ niệm những đêm vui
Mầu xanh của những áng mây trời
Hay ưng ửng mầu bình minh đợi

Nỗi nhớ mang hình gì anh nhỉ
Hình con thuyền, bến vắng xa xôi
Hình mảnh trăng thượng huyền đơn côi
Hay dáng anh hoàng hôn bước chậm

Nỗi nhớ mang vị gì anh nhỉ
Vị táo xanh chan chát chiều xưa
Vị café đắng ngọt góc phố mưa
Hay nước mắt của ngày hội ngộ

Nỗi nhớ mang lời gì anh nhỉ
Mà chiều xao xác gió bên song
Mây quên hồng nắng tà quyến luyến
Hay tại em đã quá hoài mong…

10/07/2011
Thu Phong
BTV.vnthihuu






Nhớ ơi là nhớ...

Cánh phượng hồng mang mầu thương nhớ
Và thư xanh một thuở neo về
Chia tay hôm ấy ven đê
Câu hò giữ lại nẻo quê tự tình

Con thuyền giấy mang hình kỷ niệm
Cánh diều chao quyến luyến mây trời
Từ khi hai đứa đôi nơi
Bóng trăng thềm cũ chưa vơi tháng ngày

Cành trĩu ngọt vừa tay quả hái
Ngập ngừng chi giờ phải đắng cay
Từng chiều nhắp cạn men say
Nhớ môi đỏ mọng quên vay thuở nào

Biển nhớ ai rì rào ngọn sóng
Anh nhớ em một bóng đi về
Phượng hồng thuyền giấy hương quê
Giờ đây xa tít xa tề... Em ơi !

19/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
21-08-2012, 09:17 PM
.

HÀ NỘI XA RỒI MỘT CHIỀU THU

Hà nội bây giờ đã vào thu
Heo may phủ bụi nẻo xa mù
Phố cũ đã vuơng màu lá rụng
Đợi bóng ai về nhẹ bước ru

Hà nội chiều nay ngóng chiều xưa
Hai đứa kề vai dưới phố thưa
Giọt mưa nhí nhẩn đùa mi ướt
Nụ hôn nồng ngát vị hương đưa

Hà nội đêm nay có nhớ ai
Mưa rơi não nuột suốt canh dài
Quán trà khuya co ro chờ đợi
Đôi ngả đường về đã chia hai...

Có người về lại chiều thu phai
Dòng xe cuộn cuộn bóng chảy dài
Dõi mắt trông hoài sao chẳng thấy
Hà nội buồn không ? vắng bóng ai ...

Hoa Dại

Hà Nội mùa này

Hà nội mùa này đẹp lắm đó anh
Trời thì trong nắng thì vàng như mật
Những cánh lá trên cành cao lất phất
Cứ dịu dàng đùa với gió heo may

Hương cốm đầu mùa còn chưa kịp bay
Cơn bão xa lúa làm đòng hơi muộn
Sen Hồ Tây năm nay đang bịn rịn
Chưa chịu tàn chờ mẻ cốm đầu tiên

Cúc Ngọc Hà vẫn chưa ửng mầu lên
Những nụ vàng e ấp sau đám lá
Hình như vẫn luyến lưu dáng hạ
Níu nồng nàn ẩn hiện lại mùa xưa

Cội sấu già quả chín vàng đung đưa
Vị chua chua chuyển sang hơi ngọt ngọt
Có điều chi trong giao mùa thảng thốt
Để hồn thu xao xác nhớ thương ai

Thu Phong

Thu Phong
21-08-2012, 09:25 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_1177.jpg




Vàng làm chi hỡi cải

Vẫn một màu hoa cải
Trải vàng khắp bến sông
Như ngọn đèn khắc khoải
Thắp nỗi lòng hoài trông

Gió heo may vời vợi
Tóc theo gió buông lơi
Từng sợi từng sợi mượt
Đếm năm tháng trong đời

Vẫn một màu hoa cải
Vàng bến lở bến bồi
Dòng sông xanh trôi mãi
Con thuyền hoài lênh đênh

Vàng làm chi hỡi cải
Tiếng hẹn đã lỡ rồi
Người theo thuyền đi mãi
Nỗi buồn hoài lên ngôi….

Thu Phong

Thu Phong
23-08-2012, 01:23 AM
Nhớ ơi là nhớ...

Cánh phượng hồng mang mầu thương nhớ
Và thư xanh một thuở neo về
Chia tay hôm ấy ven đê
Câu hò giữ lại nẻo quê tự tình

Con thuyền giấy mang hình kỷ niệm
Cánh diều chao quyến luyến mây trời
Từ khi hai đứa đôi nơi
Bóng trăng thềm cũ chưa vơi tháng ngày

Cành trĩu ngọt vừa tay quả hái
Ngập ngừng chi giờ phải đắng cay
Từng chiều nhắp cạn men say
Nhớ môi đỏ mọng quên vay thuở nào

Biển nhớ ai rì rào ngọn sóng
Anh nhớ em một bóng đi về
Phượng hồng thuyền giấy hương quê
Giờ đây xa tít xa tề... Em ơi !

19/08/2012
Nguyên Thoại


Từ cách biệt...

Từ cách biệt một trời mong nhớ
Xao xác chiều bỡ ngỡ cánh chim
Sông dài biển rộng nổi chìm
Ngóng cầu Ô thước con tim mỏi mòn

Từ cách biệt vo tròn kỷ niệm
Đời mặn rồi còn nếm thương đau
Phải chi ngày ấy gặp nhau
Đừng đem lúng liếng mà trao làm gì

Từ cách biệt ngày đi mải miết
Gói nỗi niềm lòng quyết chia phôi
Nào hay ngang trái... là đời
Không chờ không đợi khơi khơi nhớ hoài

Từ cách biệt xa xôi vạn nẻo
Chút hương lòng vẫn réo hôm mai
Người đi có nhớ bàn tay
Mà người ở lại niềm say không tàn

23/08/2012
Thu Phong

Thu Phong
23-08-2012, 01:45 AM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2011/05/muc3a0-lc3a1-re1bba5ng-copy.jpg?w=500

Nguyên Thoại
23-08-2012, 05:22 PM
Từ cách biệt...

Từ cách biệt một trời mong nhớ
Xao xác chiều bỡ ngỡ cánh chim
Sông dài biển rộng nổi chìm
Ngóng cầu Ô thước con tim mỏi mòn

Từ cách biệt vo tròn kỷ niệm
Đời mặn rồi còn nếm thương đau
Phải chi ngày ấy gặp nhau
Đừng đem lúng liếng mà trao làm gì

Từ cách biệt ngày đi mải miết
Gói nỗi niềm lòng quyết chia phôi
Nào hay ngang trái... là đời
Không chờ không đợi khơi khơi nhớ hoài

Từ cách biệt xa xôi vạn nẻo
Chút hương lòng vẫn réo hôm mai
Người đi có nhớ bàn tay
Mà người ở lại niềm say không tàn

23/08/2012
Thu Phong





Sẽ có lúc...

Sẽ có lúc mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Mai vàng nở rộ ngoài sân
Bầy chim én nhỏ níu gần níu xa

Sẽ có lúc hoa cà xanh biếc
Bên nhau cùng tiễn biệt sầu bi
Xa nhau ngần ấy có gì
Mà câu giận dỗi còn ghi nỗi niềm

Sẽ có lúc vai mềm tựa chốn
Theo nhau về sớm đón chiều đưa
Dẫu cho lắm nắng nhiều mưa
Cũng không lay nổi tình vừa dấy men

Sẽ có lúc bên đèn chung bóng
Thương nhau rồi lóng ngóng mà chi
Chỉ làm chạnh bước người đi
Chỉ làm ướt đẫm bờ mi dại khờ...

23/08/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
27-08-2012, 07:56 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_2623-1.jpg

Bé giờ đã lớn

Bé giờ đã lớn
Được tám tháng rồi
Long lanh mắt cười
Hồn nhiên sương sớm

Bàn tay xinh xắn
Học nắm, học cầm
Như những búp mầm
Mai này múa bút

Đôi chân lũn chũn
Chăm chỉ men giường
Mai này con đường
Rộng dài rong ruổi

Chúm miệng học nói
Bà bà má ma
Mai này bài ca
Hát tặng ba mẹ

Bé giờ đã lớn
Được tám tháng rồi
Bà nhìn con cười
Vườn thu đầy nắng

27/08/2012
Thu Phong

Thu Phong
28-08-2012, 10:11 AM
.


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110907/thangnhocnhoc/thumbnail/604x604/8_1390951300.jpg

Đã thu...

Có nơi nào để trời đất gặp nhau
Dẫu chân mây con đường xa vời vợi
Những cánh thơ mang ngàn lời chưa nói
Cứ âm thầm theo năm tháng lao xao

Hà Nội đã thu heo may xôn xao
Ở nơi anh thu đã về chưa thế
Chiều nay có ngọn gió nào kể
Rằng nơi xa một kẻ rất ngu ngơ

Cứ ngỡ rằng đời giống một giấc mơ
Và mùa thu cũng tựa như cổ tích
Chén châu sa say men thu vòi vĩnh
Lỡ nếm rồi nên chẳng thể xa nhau

Đã nếm rồi niềm vui và buồn đau
Để mỗi thu nôn nao lời cánh lá
Ngày trôi hững hờ nỗi nhớ giăng mọi ngả
Bên thềm xưa hoa vẫn rụng rơi đầy

Anh có về Hà Nội với heo may

21/08/2010
Thu Phong

Thu Phong
28-08-2012, 04:47 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/TRANH%20THO/ghnhrangcopy.jpg



Ghềnh Ráng

Núi Ghềnh Ráng vươn vai đón gió biển
Ngàn sóng lô xô trên bãi Nhạn Châu
Dốc Mộng Cầm rải đầy chân đá xám
Muộn chiều xuân đôi bóng đổ về nhau

Đồi thi nhân nở chi hoa hai sắc
Để bên mưa, bên nắng chạnh lòng đau
Nàng Mai Đình đã bỏ đi lâu lắm
Mà thơ còn đây đó lụy tình sầu

Giẫm chân nhau sóng ào trên ghềnh đá
Xé hoàng hôn tím lặng cánh buồm xa
Trăng một lần đợi thuyền ai đến chở
Chậm nhịp chèo thuyền bỏ lỡ... trăng qua

Câu thơ Hàn được khắc bằng bút lửa
Gỗ hừng than để giữ lại trời mơ
Có một đêm Quy Nhơn không nỡ ngủ
Sóng thì thầm hoài nhắc chuyện… ngày xưa…

Thu Phong
BTV.vnthihuu

Thu Phong
28-08-2012, 08:55 PM
.




http://i275.photobucket.com/albums/jj288/loaihoacuoiha/Ky%20Niem%20Cho%20Nhau/THIEN%20NHIEN%20TUYET%20VOI/RungThu1.gif

Lối quen

Mùa thu về trên lối quen
Xào xạc đường xưa lá đổ
Hạt sương treo mình trên cỏ
Giấu gì mà cứ long lanh

Tôi nghe hạt nhớ lanh canh
Chạy theo vó câu biền biệt
Hoàng lan thả hương mải miết
Đốt chiều mong mỏi thênh thang

Mùa thu buông chiếc lá vàng
Heo may đùa làn tóc rối
Thảm cỏ ngày nào vẫn đợi
Bàn chân một thuở về qua

Tay nhặt chiếc lá vừa sa
Nghe gió ghé tai thủ thỉ
Kỷ niệm ngày nào lạ thế
Vỡ òa thương nhớ rưng rưng…

16/09/2011
Thu Phong
BTV.vnthihuu

Thu Phong
30-08-2012, 10:20 AM
.
http://i288.photobucket.com/albums/ll180/duthudongnhatchimai/erickson/ericson/56.jpg

Mở lối

Buồn làm chi anh hỡi
Đời vốn rắc rối mà
Những câu nguyện xin cho
Chẳng tròn vo lui tới

Còng lưng cả sớm tối
Ngày nối ngày dần trôi
Mộng ước gùi trên vai
Thì thào riêng trăng tỏ

Chim về ngủ đầu ngõ
Ngọn cỏ đợi sương đêm
Những ngày xưa ngoan hiền
Nâng niu hoài anh nhé

Tình mẹ mênh mông thế
Mỏi mệt về lưa thưa
Bởi bao nhiêu nắng mưa
Người đã ôm tất cả

Người đã cho ngọn gió
Nhẹ nhàng nâng bước chân
Người đã rung tiếng ngân
Cổng thiên đường mở lối

Giờ ngày đang rất vội
Chẳng còn được bao nhiêu
Ráng gom góp dấu yêu
Hồn nhiên lời kinh nguyện

11/08/2011
Thu Phong

Thu Phong
30-08-2012, 05:48 PM
.




Sắp đồ cho mẹ

Tháng tám rồi mẹ ạ
Chắc trời đã sang thu
Bên kia có sương mù
Mẹ đi nhớ cẩn thận

Tháng tám mưa nhiều lắm
Gió lạnh lùng đôi khi
Tấm chăn mỏng này thì
Mẹ mang về ủ ấm

Còn đây là cái nậm
Mẹ cất rượu cho cha
Và một chiếc chiếu hoa
Trải trên giường nhà mới

Khăn tay, áo may vội
Đôi dép nhỏ xinh xinh
Cả chiếc kính cho tinh
Mẹ đọc kinh, đọc báo

Ngày xưa con còn bé
Mẹ sắp đồ cho con
Bây giờ con lớn khôn
Ngồi sắp đồ cho mẹ

Con nấu cháo lặng lẽ
Bầy cơm canh thắp hương
Mẹ theo làn khói thơm
Về cùng con mẹ nhé

30/08/2012
Thu Phong

minhthu
30-08-2012, 08:26 PM
Con nấu cháo lặng lẽ
Bầy cơm canh thắp hương
Mẹ theo làn khói thơm
Về cùng con mẹ nhé

30/08/2012
Thu Phong
---------------------------
Tôi chưa đọc hết bài
Tưởng người đưa chăn mỏng
Chiếu hoa nằm rét cóng
Trách vội người con yêu
----
Bạn nhé ! gửi thật nhiều
Cả tiền đô tiền lẻ
Mẹ suối vàng mát mẻ
Du lịch khắp năm châu...

* Chúc bạn an vui hạnh phúc.
minhthu

Thu Phong
30-08-2012, 10:58 PM
.


Con nấu cháo lặng lẽ
Bầy cơm canh thắp hương
Mẹ theo làn khói thơm
Về cùng con mẹ nhé

30/08/2012
Thu Phong
---------------------------
Tôi chưa đọc hết bài
Tưởng người đưa chăn mỏng
Chiếu hoa nằm rét cóng
Trách vội người con yêu
----
Bạn nhé ! gửi thật nhiều
Cả tiền đô tiền lẻ
Mẹ suối vàng mát mẻ
Du lịch khắp năm châu...

* Chúc bạn an vui hạnh phúc.
minhthu




Ước mong thì thật nhiều
Mà con không làm được
Chỉ mong mẹ hạnh phúc
An bình nơi cảnh tiên

Nhớ biết bao dáng hiền
Chắt chiu thời gian khó
Trần gian đời ở trọ
Bước mẹ hoài chênh vênh

Khi chén cơm bát canh
Lúc manh quần tấm áo
Chỗ nằm còn khô ráo
Mẹ đều nhường cho con

....

Cám ơn bạn đã chia sẻ. Chúc bạn luôn an vui.

Thu Phong
01-09-2012, 01:27 PM
Sẽ có lúc...

Sẽ có lúc mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Mai vàng nở rộ ngoài sân
Bầy chim én nhỏ níu gần níu xa

Sẽ có lúc hoa cà xanh biếc
Bên nhau cùng tiễn biệt sầu bi
Xa nhau ngần ấy có gì
Mà câu giận dỗi còn ghi nỗi niềm

Sẽ có lúc vai mềm tựa chốn
Theo nhau về sớm đón chiều đưa
Dẫu cho lắm nắng nhiều mưa
Cũng không lay nổi tình vừa dấy men

Sẽ có lúc bên đèn chung bóng
Thương nhau rồi lóng ngóng mà chi
Chỉ làm chạnh bước người đi
Chỉ làm ướt đẫm bờ mi dại khờ...

23/08/2012
Nguyên Thoại


Em vẫn đợi…

Em vẫn đợi mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Trăng vàng lóng lánh ngoài sân
Bờ vui nối gót đôi chân đi về

Em vẫn đợi tràn trề nắng gọi
Trên đường đời đã vợi bão giông
Trái sầu quên trổ nhánh đông
Những câu giận dỗi đừng mong chen vào

Em vẫn đợi ngày nao đưa đón
Theo nhau về thắp trọn bờ vui
Mặc cho mưa nắng dập vùi
Chung tay gom mộng cùng khui rượu nồng

Em vẫn đợi thu đông ấm áp
Nấn ná hoài ngượng ngập điều chi
Xin ngày đừng vội ra đi
Xin mùa còn giữ chút gì ... mai sau…

01/09/2012
Thu Phong

Thu Phong
03-09-2012, 09:30 AM
.


1079


Như là

Như là một thoáng qua nhanh
Tháng năm chớp mắt đã thành ngày xưa
Tóc mây giờ đã lưa thưa
Gặp nhau cũng phải tránh đưa mắt nhìn

Coi như em đã lãng quên
Cái ngày xưa ấy êm đềm thơ ngây
Nhìn trời chỉ thấy mây bay
Nhìn đời một sắc hồng vây quanh mình

Thôi anh giữ lấy mộng tình
Những ngày xưa ấy đẹp xinh mỹ miều
Bây giờ nắng đã về chiều
Gạo tiền cơm áo bao điều đắn đo

Coi như đã lỡ chuyến đò
Chữ duyên thì cũng đem cho mất rồi
Xin đừng trách nữa… duyên trời!
Buồn vui cũng một kiếp người mà thôi

16/09/2009
Thu Phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-09-2012, 08:36 PM
Thác nước

Trên làn mây trắng họa trời xanh
Dưới nước thả rơi tựa bức mành
Gìn giữ phong vân muôn kiếp thắm
Êm đềm dệt mộng đẹp vòng quanh

04/09/2012
Thu Phong

Thác

Dòng trắng ầm ào lạc sắc xanh
Lòng vui buông thả chẳng che mành
Hoà vào bến cạn tình chan chứa
Suối vắng đón chào lặng ngó quanh

Thanh Thanh Khiết
4.9.2012

Huy Thanh
04-09-2012, 09:53 PM
Thác nước

Trên làn mây trắng họa trời xanh
Dưới nước thả rơi tựa bức mành
Gìn giữ phong vân muôn kiếp thắm
Êm đềm dệt mộng đẹp vòng quanh

04/09/2012
Thu Phong

Thác

Dòng trắng ầm ào lạc sắc xanh
Lòng vui buông thả chẳng che mành
Hoà vào bến cạn tình chan chứa
Suối vắng đón chào lặng ngó quanh

Thanh Thanh Khiết
4.9.2012


MAN MÁC

Thu đã đi rồi phượng vẫn xanh
Đông phong lồng lộng thổi rơi mành
Mây ngàn gió núi hồn man mác
Xuân đến hay chưa dõi mắt quanh

HUY THANH
04-09-2012

Thu Phong
10-09-2012, 04:41 PM
.

http://lucbat.com/admin/upload/4101107071330.jpg

Thôi đừng

Thôi đừng chờ đợi người dưng
Người ta như nắng khi dừng khi đi
Khi vui hoa nắng đậu mi
Lúc buồn nắng úa màu chì ủ mây

Thôi đừng qua chuyến đò đầy
Sông sâu sóng cả mấy ngày bình yên
Vai người nặng những ưu phiền
Còn đâu dư dả gánh miền hư vô

Thôi đừng dệt những mộng mơ
Kết hoa tô sắc từ thơ ngày nào
Mây đùa theo gió lao xao
Xây lầu mộng ước ngọt ngào lời ru

Thôi đừng sa bước tương tư
Cúc hương ngà ngọc qua thu cũng tàn
Lá xanh lá sẽ úa vàng
Lòng người theo lá bay sang cuối đèo

Lối chiều từng bậc cheo leo
Cả con sóng cũng ngại reo. Thôi đừng….

Thu Phong
BTV.vnthihuu

kimnguyen158
14-09-2012, 03:47 PM
.

http://lucbat.com/admin/upload/4101107071330.jpg

Thôi đừng

Thôi đừng chờ đợi người dưng
Người ta như nắng khi dừng khi đi
Khi vui hoa nắng đậu mi
Lúc buồn nắng úa màu chì ủ mây

Thôi đừng qua chuyến đò đầy
Sông sâu sóng cả mấy ngày bình yên
Vai người nặng những ưu phiền
Còn đâu dư dả gánh miền hư vô

Thôi đừng dệt những mộng mơ
Kết hoa tô sắc từ thơ ngày nào
Mây đùa theo gió lao xao
Xây lầu mộng ước ngọt ngào lời ru

Thôi đừng sa bước tương tư
Cúc hương ngà ngọc qua thu cũng tàn
Lá xanh lá sẽ úa vàng
Lòng người theo lá bay sang cuối đèo

Lối chiều từng bậc cheo leo
Cả con sóng cũng ngại reo. Thôi đừng….

Thu Phong
BTV.vnthihuu




Một thoáng người dưng

Đa đoan mơ mộng đắm say
Thoáng người dưng cũng nợ vay nỗi buồn
Nghiêng nghiêng từng hạt mưa tuôn
Cầu còn bao nhịp giữ tròn dấu chân

Dòng sông mang những nợ nần
Đôi bờ cầu bắc ngỡ gần mà xa
Triền đê vạt cải vàng hoa
Bướm bên sông có la cà sang không?

Lục bình tím một khoảng sông
Chân cầu nước cứ lòng vòng không trôi
Người dưng mãi mãi xa rồi
Ích gì tăm cá chim trời ngó theo

Gửi tình theo những cánh bèo
Người dưng ơi có nhớ chiều hôm nao
Trời xanh đàn én liệng chao
Giữa cầu gặp đợi tiếng chào người dưng

Ô hay xa lạ ai mừng
Một lần gặp trách người dưng sao đành
Người ta nối nhịp cầu tình
Còn ta gặp để chúng mình mãi xa ...


Kim Nguyên

Thu Phong
19-09-2012, 09:24 PM
.

Một thoáng người dưng

Đa đoan mơ mộng đắm say
Thoáng người dưng cũng nợ vay nỗi buồn
Nghiêng nghiêng từng hạt mưa tuôn
Cầu còn bao nhịp giữ tròn dấu chân

Dòng sông mang những nợ nần
Đôi bờ cầu bắc ngỡ gần mà xa
Triền đê vạt cải vàng hoa
Bướm bên sông có la cà sang không?

Lục bình tím một khoảng sông
Chân cầu nước cứ lòng vòng không trôi
Người dưng mãi mãi xa rồi
Ích gì tăm cá chim trời ngó theo

Gửi tình theo những cánh bèo
Người dưng ơi có nhớ chiều hôm nao
Trời xanh đàn én liệng chao
Giữa cầu gặp đợi tiếng chào người dưng

Ô hay xa lạ ai mừng
Một lần gặp trách người dưng sao đành
Người ta nối nhịp cầu tình
Còn ta gặp để chúng mình mãi xa ...


Kim Nguyên



Qua sông

Qua sông có mấy nhịp cầu
Để ta đứng lại thả sầu theo mây
Mỗi lần thoảng gió heo may
Thấy lòng nặng trĩu nợ vay kiếp nào

Qua sông mấy lượt ba đào
Gập ghềnh chữ lội xôn xao bến tình
Vui tươi chẳng thấy dáng hình
Trái sầu rụng xuống bập bềnh thuyền nan

Qua sông mấy lượt sóng tràn
Lênh đênh cánh tím lang thang theo về
Người dưng mây gió sơn khê
Ánh trăng đầu núi sương tê tái chiều

Mượn đời dăm chữ liêu xiêu
Ghép vần như trải những điều thầm mong
Rồi đây con nước đục trong
Đôi dòng vẫn mãi đôi dòng xa xôi

19/09/2012
Thu Phong

@ anh Kim, TP đón tiếp chậm trễ mong anh thông cảm nha, mấy bữa nay TP bận quá.
Chúc anh luôn vui và tràn trề thi hứng

kimnguyen158
21-09-2012, 06:17 PM
.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKRArsviUiVgyIqS1r3yX-6JtUvC7AxGVgHWaQ_R05JxLaVUBTFA

Mòn

Nửa đời chìm trong rượu
Ngập hồn mà chẳng say
Nửa đời chìm trong chữ
Thơ xao xác... tình rời...

Tựa nhau chẳng hết phận đời
Nói làm chi nữa chơi vơi bước mòn...

15/08/1012
Thu Phong




Mỏi

Một mình bên chén rượu
Uống mãi mà không say
Thử ghép vần ghép chữ
Cho mối tình rã rời ...

Lắt lay đi nốt cuộc đời
Giá say được khỏi chơi vơi
sống mòn ...


Kim Nguyên

Thu Phong
23-09-2012, 05:57 PM
.

1128

Vắng anh

Vắng anh phòng nhỏ rộng thênh
Mình em quanh quẩn bước chân bồn chồn
Sách anh vẫn đó trên bàn
Mấy điếu thuốc lá nằm khàn ngẩn ngơ

Vắng anh gió cũng ơ hờ
Bên thềm đến ánh trăng mờ cũng suông
Cạn đêm đếm hạt sương buông
Hình như đến cả giọt buồn cũng im...

10/09/2010
Thu Phong

Thu Phong
23-09-2012, 06:06 PM
.

Mỏi

Một mình bên chén rượu
Uống mãi mà không say
Thử ghép vần ghép chữ
Cho mối tình rã rời ...

Lắt lay đi nốt cuộc đời
Giá say được khỏi chơi vơi
sống mòn ...


Kim Nguyên

Mỏi mòn...

Chờ nhau đã mấy kiếp
Đợi nhau đã mấy mùa
Huơng phai theo ngày tháng
Người đã thành người xưa

Mộng lòng trải mấy nắng mưa
Mỏi mòn trên lối đã thừa rong rêu...

23/09/2012
Thu Phong

NGUYỄN VĂN THÁI
24-09-2012, 08:31 PM
.
Mòn

Nửa đời chìm trong rượu
Ngập hồn mà chẳng say
Nửa đời chìm trong chữ
Thơ xao xác... tình rời...

Tựa nhau chẳng hết phận đời
Nói làm chi nữa chơi vơi bước mòn...

15/08/1012
Thu Phong

Mỏi mòn...

Chờ nhau đã mấy kiếp
Đợi nhau đã mấy mùa
Huơng phai theo ngày tháng
Người đã thành người xưa

Mộng lòng trải mấy nắng mưa
Mỏi mòn trên lối đã thừa rong rêu...

23/09/2012
Thu Phong


GỬI THU


Lệ thấm hồn con chữ
Mộng , tình mòn trong say
Phai, nhạt cùng năm tháng
Buồn dâng chín tầng mây

Thôi thì tình, mộng bấy chày
Gửi thu cho nhẹ cánh bay về ngàn.

Nguyễn Văn Thái.
24/9/2012


Chia sẻ cùng THU PHONG qua bài MÒN và MỎI MÒN

Đoàn Kiên
25-09-2012, 06:31 AM
.

1128

Vắng anh

Vắng anh phòng nhỏ rộng thênh
Mình em quanh quẩn bước chân bồn chồn
Sách anh vẫn đó trên bàn
Mấy điếu thuốc lá nằm khàn ngẩn ngơ

Vắng anh gió cũng ơ hờ
Bên thềm đến ánh trăng mờ cũng suông
Cạn đêm đếm hạt sương buông
Hình như đến cả giọt buồn cũng im...

10/09/2010
Thu Phong




GIẢI SẦU

Nâng chén đi em! Chút rượu nồng
U sầu tản mác giữa gió đông
Mải miết đường xa quên ngõ vắng
Trăm năm,chẳng lẽ hoá giá băng

Cạn chén với ta! Sầu cùng ta
Dở khóc đèo bồng,bóng trăng xa
Vì chót yêu thơ mang lận đận
Ánh trăng từ đó cũng mặn mà
_____________________________

Thu Phong
25-09-2012, 08:19 PM
.

GỬI THU


Lệ thấm hồn con chữ
Mộng , tình mòn trong say
Phai, nhạt cùng năm tháng
Buồn dâng chín tầng mây

Thôi thì tình, mộng bấy chày
Gửi thu cho nhẹ cánh bay về ngàn.

Nguyễn Văn Thái.
24/9/2012


Chia sẻ cùng THU PHONG qua bài MÒN và MỎI MÒN

Gửi

Chút thương, chút nhớ gửi chiều
Chút mơ, chút mộng… ít nhiều gửi mây
Chút buồn gửi áng thơ này
Chút vui ấp ủ những ngày xa nhau

25/09/2012
Thu phong

Cám ơn anh đã họa thơ, chúc anh nhiều niềm vui và tràn trề thi hứng

Thu Phong
26-09-2012, 04:31 PM
GIẢI SẦU

Nâng chén đi em! Chút rượu nồng
U sầu tản mác giữa gió đông
Mải miết đường xa quên ngõ vắng
Trăm năm,chẳng lẽ hoá giá băng

Cạn chén với ta! Sầu cùng ta
Dở khóc đèo bồng,bóng trăng xa
Vì chót yêu thơ mang lận đận
Ánh trăng từ đó cũng mặn mà
_____________________________

Giải sầu

Chén rượu giải sầu rót mãi chi
Hỡi vầng trăng bạc nhớ mong gì
Khi tròn khi khuyết luân hồi mãi
Có phải lòng người cũng muốn đi…

26/09/2012
Thu Phong


Cám ơn bạn ghé thăm, mời bạn uống trà nóng nha

http://r13.imgfast.net/users/1311/21/84/47/smiles/61969.gif http://r13.imgfast.net/users/1311/21/84/47/smiles/61969.gif

Thu Phong
26-09-2012, 04:46 PM
.


TRĂNG RƠI THÀNH PHỐ

Trăng rơi ! -rơi thành phố
Sau 9 năm đợi chờ

Vũng Tàu nào hững hờ
Sài Gòn đâu phụ bạc
Sao chờ Trăng mòn mỏi
Năm tháng hoài...trăng ơi(?!)

Hôm nay Trăng đến rồi!
Mây lang thang dẫn lối
Đưa Trăng qua đồng nội
Ngắm cánh cò xa xa...

Hôm nay trăng đến rồi!
Ngày VũngTàu lộng gió
Hoa Vũng Tàu chợt nở
Vũ điệu: Trăng Hà Thành

Hôm nay trăng đến rồi!
Sài Gòn đêm thức đợi
Đan kẽ lá Trăng rơi !
Trong Thu bình yên lạ

Trăng rơi ! trăng ...rơi... rơi...

minhthu


Nghe anh Minh Thu gọi trăng tha thiết quá, chợt cũng muốn ngậm ngùi ăn theo ... :D:D

Từ về thành phố mất trăng

Từ về thành phố mất trăng
Đêm đêm những ánh điện giăng trong ngoài
Xập xình nhạc trỗi bên tai
Không còn tiếng dế ai hoài canh ba

Từ về thành phố chia xa
Cánh cò, đồng lúa mặn mà ngày xưa
Bờ tre, rặng duối nắng mưa
Tường cao ngọn gió lưa thưa đi về

Từ về thành phố bộn bề
Hương đồng gió nội sơn khê nhạt rồi
Người đi trăm nỗi chơi vơi
Vướng vòng xe cuốn giữa đời rối ren

Từ về thành phố quen đèn
Tình trăng vùi giữa đêm đen nhạt nhòa
Đường về bên ấy quá xa
Nhớ nhau còn chút hay là… theo trăng

26/09/2012
Thu Phong

NGUYỄN VĂN THÁI
26-09-2012, 09:05 PM
.


Nghe anh Minh Thu gọi trăng tha thiết quá, chợt cũng muốn ngậm ngùi ăn theo ... :D:D

Từ về thành phố mất trăng

Từ về thành phố mất trăng
Đêm đêm những ánh điện giăng trong ngoài
Xập xình nhạc trỗi bên tai
Không còn tiếng dế ai hoài canh ba

Từ về thành phố chia xa
Cánh cò, đồng lúa mặn mà ngày xưa
Bờ tre, rặng duối nắng mưa
Tường cao ngọn gió lưa thưa đi về

Từ về thành phố bộn bề
Hương đồng gió nội sơn khê nhạt rồi
Người đi trăm nỗi chơi vơi
Vướng vòng xe cuốn giữa đời rối ren

Từ về thành phố quen đèn
Tình trăng vùi giữa đêm đen nhạt nhòa
Đường về bên ấy quá xa
Nhớ nhau còn chút hay là… theo trăng

26/09/2012
Thu Phong





VỀ VỚI TRĂNG QUÊ BỐN MÙA

Thị thành điện lóa ánh trăng
Mời em về tắm trăng ngần quê hương

Trăng soi mờ tỏ đêm sương
Góc vườn cánh dế tơ vương bạn tình

Dưới trăng đom đóm rập rình
Ngàn sao đồng nội lung linh hạ nồng

Trăng thanh tròn vạnh trái bồng
Long lanh hồn gió dòng sông êm đềm

Trăng suông mây bạc lạnh êm
Tay cầm cái rét giấu đêm trở mùa

Cùng anh đắm ánh trăng xưa
Trăng thề ánh ngọc bốn mùa sáng soi.

Nguyễn Văn Thái
26/9/2012

minhthu
26-09-2012, 09:20 PM
http://caycanhdep.info/images/product/1309430429.jpg


cần bán cây duối cổ bệ gốc đẹp , quái - MS1680

(4263)

TẶNG THU PHONG KHÔNG BÁN NỮA !

Thu Phong
26-09-2012, 11:39 PM
.
Vậy TP tặng lại anh và cả nhà món quà quê nhà tự trồng lấy ah.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/HOA/2IMG_2112-1.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/HOA/1IMG_2119.jpg

kimnguyen158
27-09-2012, 03:01 PM
.
Vậy TP tặng lại anh và cả nhà món quà quê nhà tự trồng lấy ah.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/HOA/2IMG_2112-1.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/HOA/1IMG_2119.jpg

Tuyệt

Quả sung sai chi chít
Hoa khế đẹp hết biết
Người xem lòng thầm tiếc
Giá chủ nhân không kiết
Đến chơi ăn kỳ hết !

HiHii

Kim Nguyên

kimnguyen158
27-09-2012, 03:12 PM
.



http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92950/527D9AFB79AF41A39B523070C457C020.gif


Bây giờ đang mùa lá rụng

Bây giờ đang mùa lá rụng
Trên đường từng lớp lao xao
Hình như trên mỗi cánh lá
Cũng mang nhiều nét hư hao

Bây giờ thu còn chưa đến
Đã nghe tiếng gọi giao mùa
Tôi thấy có người qua phố
Co mình trong áo lụa thưa

Bây giờ dư âm tha thiết
Cùng nhau đi dọc tháng ngày
Bao nhiêu ấm nồng da diết
Vẫn còn quanh quẩn đâu đây

Bây giờ đang mùa lá rụng
Biết người có kịp về không
Giấu thơ vào trong mắt lá
Hương thầm gửi đến mai sau....

17/08/2012
Thu Phong

Vô đề

Mùa Thu
lá rụng
chênh chao sắc vàng
Âm thầm chịu đựng
mùa Đông sắp sang ...

Em không là lá
tránh tình dở dang
mặc ai đau khổ
Một bước sang ngang ...

Kim Nguyên

Thu Phong
27-09-2012, 03:15 PM
.

Tuyệt

Quả sung sai chi chít
Hoa khế đẹp hết biết
Người xem lòng thầm tiếc
Giá chủ nhân không kiết
Đến chơi ăn kỳ hết !

HiHii

Kim Nguyên

Anh Kim gọi sai rồi
Quả này ăn cũng chát
Nhưng mà tên hơi khác
Đố biết tên là gì

http://r13.imgfast.net/users/1311/21/84/47/smiles/349206.gifhttp://r13.imgfast.net/users/1311/21/84/47/smiles/349206.gif

Thu Phong
27-09-2012, 06:56 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/noitave.jpg
Photo by LK

Nơi ta về

Nơi ta về miền quê cũ xa xôi
Mỏi cánh bay, chồn bước chân phiêu lãng
Cánh buồm trôi trong sương chiều bảng lảng
Nghe mơ hồ những tiếng sáo gọi nhau
.
Nơi ta về lưu luyến mộng ban đầu
Bãi cát vàng, triền sông xanh sóng vỗ
Những nhọc nhằn theo dòng đời trăn trở
Ước cho mình một bến đỗ bình yên
.
Nơi ta về ngoan nhé những nỗi niềm
Lòng thanh thản như chưa hề lạc lối
Trời, nước mênh mang, thanh bình một cõi
Nơi ta về, người còn đợi ta không???

13/12/2010
Thu Phong

thi met
27-09-2012, 07:46 PM
CHÀO

vào nhà những muốn gặp thu phong
chẳng nói gì đâu, giữ lại lòng
có quen còn hẹn khi gặp nữa
lạ thì chào một tiếng rồi xong

tm

hihihi, thăm nhà bạn chút

Thu Phong
27-09-2012, 07:53 PM
.


VỀ VỚI TRĂNG QUÊ BỐN MÙA

Thị thành điện lóa ánh trăng
Mời em về tắm trăng ngần quê hương

Trăng soi mờ tỏ đêm sương
Góc vườn cánh dế tơ vương bạn tình

Dưới trăng đom đóm rập rình
Ngàn sao đồng nội lung linh hạ nồng

Trăng thanh tròn vạnh trái bồng
Long lanh hồn gió dòng sông êm đềm

Trăng suông mây bạc lạnh êm
Tay cầm cái rét giấu đêm trở mùa

Cùng anh đắm ánh trăng xưa
Trăng thề ánh ngọc bốn mùa sáng soi.

Nguyễn Văn Thái
26/9/2012


Ánh trăng dịu mát và thanh khiết, biết bao nhiêu lời thơ văn người xưa và nay đã ca ngợi ánh trăng, mỗi người một vẻ nhưng chưa bao giờ cạn lời, TP chưa họa được " Về với trăng quê bốn mùa của anh" vậy mang 1 bài cũ về vui với anh nha.


Say trăng…
Cho Long Nhi

Sóng vô định, sóng trôi về đâu nhỉ
Dập dềnh xa dẫn bước đến vô cùng
Đất với trời hòa quyện trong mông lung
Một mảnh buồm lang thang trên biển biếc

Gió thật nhẹ sao lòng ta nổi sóng
Hình như đêm đang thả những men nồng
Dựa vai nhau ngắm ánh trăng vừa buông
Soi đáy mắt chìm cơn say bất tận...

Dường hôm nay cả đất trời ngây ngất
Gió lang thang đi dạo giữa miên trường
Thoáng hương nồng rơi xuống nỗi vấn vương
Thực và mơ như không còn khoảng cách

Trăng lả lướt gió nồng nàn vô thức
Sỏi đá cùng quyến luyến một đêm nay…
Tạ ơn người đã thả cánh diều bay
Ta lạc bước tắm hồn trăng say khướt….

03/08/2010
Thu Phong

Thu Phong
28-09-2012, 04:57 PM
.

CHÀO

vào nhà những muốn gặp thu phong
chẳng nói gì đâu, giữ lại lòng
có quen còn hẹn khi gặp nữa
lạ thì chào một tiếng rồi xong

tm

hihihi, thăm nhà bạn chút


Bạn thơ mạng ảo

Bạn thơ mạng ảo tựa như phong
Khi đến, khi đi cốt tấm lòng
Vui vẻ chan hòa cùng kính quý
Muôn lời thân mến lẽ nào xong

Thu Phong

Chúc bạn luôn vui.

kimnguyen158
30-09-2012, 02:07 PM
.



Bạn thơ mạng ảo

Bạn thơ mạng ảo tựa như phong
Khi đến, khi đi cốt tấm lòng
Vui vẻ chan hòa cùng kính quý
Muôn lời thân mến lẽ nào xong

Thu Phong

Chúc bạn luôn vui.




Mùa Thu man mác với Thu Phong ( gió Thu)
Hiu hắt heo may gợi gió lòng
Chốn cũ người xưa ân nghĩa quý
Dẫu rằng mọi chuyện thế là xong ...

Kim Nguyên

Thu Phong
01-10-2012, 10:11 AM
.

Mùa Thu man mác với Thu Phong ( gió Thu)
Hiu hắt heo may gợi gió lòng
Chốn cũ người xưa ân nghĩa quý
Dẫu rằng mọi chuyện thế là xong ...

Kim Nguyên

Bàng bạc suơng thu đỗ ngọn phong
Thuyền nan giỡn sóng mộng bên lòng
Đôi con bìm bịp kêu nước lớn
Người về bên ấy một đời xong... :D:D:D

Thu Phong

Thu Phong
01-10-2012, 10:23 AM
.

http://files.myopera.com/abdulaziznorat/blog/waiting.01.gif


Mai anh về

Mai anh về nhớ thăm con phố nhỏ
Hàng cây bàng năm cũ vẫn còn đây
Mỗi đông sang lá xao xác rụng đầy
Sắc đỏ thắm như lời xưa rưng rức

Ta là ta của một miền ký ức
Anh ngây thơ áo trắng quần xanh
Tương lai mình như quả treo trên cành
Niềm mong ước còn long lanh sương sớm

Bước đường đời rón rén bàn chân ướm
Lối cỏ xanh ru giấc mộng xinh xinh
Giảng đường cũ bao mưa nắng rập rình
Mình vuột tay vào một ngày giông gió

Chiều nay em ngập trong mầu xanh lá
Sắc phượng trên đầu ve rộn bên tai
Mùa hè xưa chỉ để lại dấu hài
Miền hoài niệm bao xốn xang vẫy gọi

Mai anh về dẫu bước đời có mỏi
Dẫu tóc xanh thời gian nhuộm trắng rồi
Áo lụa xưa hương sắc trả cho đời
Mình chiếc lá thong dong miền cỏ biếc

27/05/2011
Thu Phong

Thu Phong
02-10-2012, 08:19 AM
[CENTER][LEFT].

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/trngcopy-1.png

[COLOR="green"][SIZE="5"]Trông...

Thu tàn anh cũng bỏ đi
Niềm thương gió thoảng còn gì không anh
Quên thương
quên nhớ
chẳng đành...
Cổ tay chỉ thắm mong manh điếng lòng

Sao chẳng là hẹn để mong
Nhìn mây
đợi gió
người trông dáng người
Thôi nha,
nước mắt cạn rồi
Sương mềm trăng lạnh đừng vời chi nhau

Thu Phong

Nguyên Thoại
02-10-2012, 08:51 AM
[CENTER][LEFT].

[COLOR="green"][SIZE="5"]Trông...

Thu tàn anh cũng bỏ đi
Niềm thương gió thoảng còn gì không anh
Quên thương
quên nhớ
chẳng đành...
Cổ tay chỉ thắm mong manh điếng lòng

Sao chẳng là hẹn để mong
Nhìn mây
đợi gió
người trông dáng người
Thôi nha,
nước mắt cạn rồi
Sương mềm trăng lạnh đừng vời chi nhau

Thu Phong


Nguôi…

Người đi trước, kẻ về sau
Còn duyên còn nợ còn đau đáu chờ
Chữ thương
chữ nhớ
có ngờ…
Vương thềm đá cũ cho bờ rêu xanh

Xa người phố cũng vắng tanh
Đèn khuya
sương sớm
mong manh đến là
Lệ rơi
đẫm tiếng ơi à
Đừng lay nữa gió xót xa cũng chừng

02/10/2012
Nguyên Thoại

Thu Phong
02-10-2012, 04:02 PM
.


Nguôi…

Người đi trước, kẻ về sau
Còn duyên còn nợ còn đau đáu chờ
Chữ thương
chữ nhớ
có ngờ…
Vương thềm đá cũ cho bờ rêu xanh

Xa người phố cũng vắng tanh
Đèn khuya
sương sớm
mong manh đến là
Lệ rơi
đẫm tiếng ơi à
Đừng lay nữa gió xót xa cũng chừng

02/10/2012
Nguyên Thoại

Tiếp với bạn nha

Cũng là

Đòi chi lắm rứa ta ơi
Chút thơ mộng ảo vui chơi cũng là…
Này vườn mộng
Này hương hoa
Này chờ
Này đợi
Này xa xót tình

Xôn xao
là những bình minh
Chênh chao
là khóm trúc xinh cuối chiều
Bên mành sương khói cô liêu
Bóng con thuyền mộng phiêu diêu ghé về...

02/10/2012
Thu Phong

kimnguyen158
02-10-2012, 04:08 PM
[CENTER][LEFT].

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/trngcopy-1.png

[COLOR="green"][SIZE="5"]Trông...

Thu tàn anh cũng bỏ đi
Niềm thương gió thoảng còn gì không anh
Quên thương
quên nhớ
chẳng đành...
Cổ tay chỉ thắm mong manh điếng lòng

Sao chẳng là hẹn để mong
Nhìn mây
đợi gió
người trông dáng người
Thôi nha,
nước mắt cạn rồi
Sương mềm trăng lạnh đừng vời chi nhau

Thu Phong


Ngóng

Thu đến rồi Thu lại đi
Lá vàng rụng xuống còn gì đâu em

Sương đêm
Trăng úa
bên thềm
Năm canh khắc khoải say mèm giấc mơ

Kể từ vương một sợi tơ
Ngóng tin
đợi bóng
hững hờ người dưng
Đa đoan
vơ những ngập ngừng
Phận duyên chỉ vậy thôi đừng gặp nhau

Kim Nguyên

Thu Phong
02-10-2012, 11:42 PM
.

Ngóng

Thu đến rồi Thu lại đi
Lá vàng rụng xuống còn gì đâu em

Sương đêm
Trăng úa
bên thềm
Năm canh khắc khoải say mèm giấc mơ

Kể từ vương một sợi tơ
Ngóng tin
đợi bóng
hững hờ người dưng
Đa đoan
vơ những ngập ngừng
Phận duyên chỉ vậy thôi đừng gặp nhau

Kim Nguyên

Mình khờ…

Thế là sông rẽ đôi dòng
Người về bên ấy xa xăm kể từ…
Cánh chuồn lạc giữa âm u
Bóng mây
bóng núi
mịt mù bóng đêm

Thương ngày ván đóng thành thuyền
Và con chim sáo bay chuyền đi xa
Người giờ đã hóa người ta
Mong nhiều như thế thì ra… mình khờ

02/10/2012
Thu Phong

Thu Phong
03-10-2012, 06:33 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/thu1.jpg

Cho M. một cuộc gặp gỡ lạ kỳ

Mùa xưa

Ánh mắt nào lạc về từ xa xôi
Vương theo ta suốt đời không khuất lấp
Mùa thu... lá rơi
Cuối trời... cánh nhạn
Gió mùa xưa vời vợi ...một góc trời

Mùa thu xưa mưa, nắng biết khóc cười
Và thế gian cũng thật là nhỏ bé
Nhìn bầu trời và mây bay lạ thế
Chiếc khăn hồng mầu mực tím trang thư

Mùa thu xưa mưa, nắng lãng du
Ta ngô nghê chụm đầu nghe chim hót
Để bây giờ trong chiều vơi hoảng hốt
Nghe rưng rưng thương nhớ người ta

Mùa thu xưa một thoáng vời xa
Những kỷ niệm đã lạc vào mộng mị
Chút nắng mưa lay trái tim cũ kỹ
Chợt bâng khuâng hương ngày cũ vơi đầy

Thu Phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-10-2012, 08:36 PM
Nguyên văn bởi Thu Phong
.


Bạn thơ mạng ảo

Bạn thơ mạng ảo tựa như phong
Khi đến, khi đi cốt tấm lòng
Vui vẻ chan hòa cùng kính quý
Muôn lời thân mến lẽ nào xong

Thu Phong

Chúc bạn luôn vui.


Mùa Thu man mác với Thu Phong ( gió Thu)
Hiu hắt heo may gợi gió lòng
Chốn cũ người xưa ân nghĩa quý
Dẫu rằng mọi chuyện thế là xong ...

Kim Nguyên

Trọng qúy

Lầu thương kín cổng nhụy còn phong
Quân tử bước vô thấy đẹp lòng
Bởi vậy mỗi ngày thêm trọng quý
Việc gì sai sót cũng cho xong

Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-10-2012, 09:51 AM
Ai vừa

Ai vừa đem nắng thả vào mơ
Chấp chới thơ bay tỏa bóng mờ
Một khúc tri âm thương nhớ mãi
Ngàn năm còn giữ vẫn tôn thờ

03/10/2012
Thu Phong

Hương nắng

Gió đưa hương nắng dậy hồn mơ
Bao nỗi buồn thương mây phủ mờ
Kià cánh hoa tình tươi rạng rỡ
Thế nhân hết thẩy chăng ơ thờ

Thanh Thanh Khiết
4.10.2012

Thu Phong
04-10-2012, 01:49 PM
.

Cánh buồm ước mong

Thôi
Anh ơi
Buồn làm chi
Tình như cánh buồm
Nương theo con sóng ra đi
Những điều ta còn hoài ước
Những điều ta còn chưa làm được
Cứ để thời gian xoa dịu vết thương lòng
Cứ để vầng trăng giữ hộ niềm mong
Mênh mông đêm, mênh mông gió
Chúng ta đôi cánh chim mệt lả
Khát vô cùng tổ ấm bình yên
Ngày trôi qua ngoan hiền
Nhưng nào có thấy
Mãi Lang thang
Tìm hoài hủy
Vẫn thiếu lối
Nợ duyên


Anh thấy không chiều đang xuống hồn nhiên
Từng niềm vui rời ta mang bao tiếc nuối
Nếu trời cho có một ngày được gặp lại
Thì xin làm đôi bạn mãi tới thiên thu

04/10/2012
Thu Phong

Thu Phong
05-10-2012, 12:55 PM
.




Chưa đặt tựa đề

Tính làm chi bao năm nữa vườn đời
Chỉ biết rằng hôm nay ta được sống
Đón nắng mai nghe chim hót buổi sớm
Gặp bạn bè chia sẻ chuyện buồn vui

Thời gian trôi năm tháng cũng rộng dài
Bao nỗi niềm đã lùi vào dĩ vãng
Trao tuổi đời nhận về những ngọt đắng
Đóa hồn nhiên còn rạng rỡ bên trời

Ta trồng cây và đợi mùa quả tươi
Khi quay lại vui thấy đàn con lớn
Dõi bước đi thấy lòng mình thanh thản
Mong ước gì viễn cảnh quá xa xôi

Tính làm chi những mặn nhạt đời người
Môt nửa ơi ta đã chia mưa nắng
Chút ngọt ngào dịu dàng vùng biển lặng
Ta vẫn cùng và sẽ mãi chung vai

Tháng mười hanh hao vội vã gót hài
Mẹ viết thơ tặng cô con dâu mới
Rộn rã vui ngày đón con về tới
Vườn mơ này ươm mãi mộng hiền nha

Mẹ con mình trồng cây hạnh trước nhà
Mỗi năm qua đón một mùa hoa nở
Sắc trắng hồng như môi cười rạng rỡ
Mong mùa nào cũng giống sớm xuân sang…

19/10/2011
Thu Phong

Thu Phong
08-10-2012, 06:26 PM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/IMG_3063copy-1.jpg

kimnguyen158
09-10-2012, 09:57 AM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/IMG_3063copy-1.jpg



Tự khúc

Bao nhiêu nguồn nước của rừng
Dồn vào thành thác bừng bừng đổ rơi
Bao nhiêu khát vọng trong đời
Dành cho em để thành người cô đơn ...

Kim Nguyên

Hoàng Tuấn
09-10-2012, 02:06 PM
@ Thu Phong


Sắc thu ngày ấy...

Vẫn nghĩa tình xưa, vẫn nhớ ai...
Sắc thu ngày ấy chẳng hề phai
Hai lăm tháng bảy... còn lưu luyến
Kỷ niệm hôm nao... giấc mộng dài...

Giấc mộng dài... xưa - trở lại đây
Hai năm dồn nén ủ men say
Gió thu nhuộm sắc tươi màu nhớ
Chẳng thể nào quên những tháng ngày...

Những tháng ngày... qua - đã kết thân
Giao lưu, xướng họa biết bao lần
Sẻ chia thương nhớ say thơ - bạn
Dù có cách xa... vẫn thấy gần

9 - 10 - 2012, Hoàng Tuấn (TP)

Thu Phong
09-10-2012, 09:11 PM
.



Tự khúc

Bao nhiêu nguồn nước của rừng
Dồn vào thành thác bừng bừng đổ rơi
Bao nhiêu khát vọng trong đời
Dành cho em để thành người cô đơn ...

Kim Nguyên


Chắt chiu

Chắt chiu từng giọt sương rơi
Gom mưa, gom nắng giữa trời bao lâu
Một ngày niềm nhớ bắc cầu
Ào ào đổ xuống bạc đầu thác reo...

Thu Phong

Thu Phong
09-10-2012, 09:47 PM
SẮC THU MÀU NHỚ

Gió nhẹ thu sang, nắng ửng hồng
Nhuộm vàng sắc lá những cành phong
Nắng mưa dày dạn không tàn úa
Vẫn rực màu tươi trong mắt trong

Thương nhớ lặng trao lúc tiễn đưa
Đêm thu rắc lạnh phủ sương mờ
Tình chia đôi ngả lòng xao xuyến
Người đã đi rồi ... đứng ngẩn ngơ

Năm tháng đợi chờ ... xa vẫn xa
Ước mong xoa dịu nỗi lòng ta
Gửi trao con chữ, trao thương nhớ
Nào biết người xưa có mặn mà ?

Thu đẹp sao hồn bỗng dửng dưng ?
Nỗi buồn xa cách vẫn chưa ngưng
Hoa tươi không thể còn tươi mãi
Cỗ máy thời gian chẳng chịu dừng !

Màu lá thu phong nhắc khéo ai
Tình người năm ấy lẽ nào phai ?
Bao mùa xuân, hạ, thu, đông đến
Kỷ niệm về nhau lại nối dài ...

Chiếc lá phong kia đã ngả vàng
Đất trời man mác báo thu sang
Câu thơ mang sắc thu màu nhớ
Giục giã con tim đập rộn ràng ...!

18 - 10 - 2009,
Hoàng Tuấn
BTV.vnthihuu
[/COLOR][/FONT][/COLOR].

Nợ thơ 2 năm mới trả, chúc anh vui nhiều nhé:D:D

SẮC THU MÀU NHỚ

Biển lặng ngày lên rực rỡ hồng
Trên bờ gió chải tóc hàng phong
Những làn mây trắng trôi hờ hững
Vẽ bức họa hình lên nước trong

Đôi cánh buồm nâu tựa giấc mơ
Trôi như vô định giữa sương mờ
Hình như có bóng một người đợi
Dõi mắt nhìntheo sóng ngẩn ngơ

Phải người đang đợi một người xa
Giã biệt lâu rồi cũng giống ta
Ngóng mãi bước chân từ xa lắc
Để hồn phiêu bạt giữa phong ba

Ừ thì cũng chỉ một người dưng
Biết mấy bâng khuâng cũng vẫn chừng
Bến mộng giờ xa… xa tựa mộng
Thuyền trôi trôi mãi chẳng chịu dừng

Sắc thu mầu nhớ nhắc làm chi
Nào biết lòng ai có nhớ gì
Đôi bóng ngày xưa nay một bóng
Đâu làm vướng bận gót chân đi

Cùng ngàn mây trắng rộn ràng bay
Sắc lá vàng phai trải lối đầy
Thu đã trở về trên lối cũ
Nỗi niềm như cũng rợp trời lay

Tháng mười trao thương nhớ đầy tay…

08/10/2012
Thu Phong

Thu Phong
10-10-2012, 01:28 PM
.


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/1IMG_1632.jpg

Hoài xanh…

Kỷ niệm hoài xanh
Trên từng lối nhớ
Nơi nào cũng anh

Sau lưng là xuân
Trước mặt là hạ
Mùa nao cũng từng…

Đêm qua gió nổi
Xào xạc ngoài sân
Thương tình như lá

Muốn xuống thuyền nhỏ
Rời bến đi xa
Mà sao tiếc nuối
Cứ hoài lân la

Nơi nào cũng anh
Trên từng lối nhớ
Kỷ niệm hoài xanh...

07/07/2011
Thu Phong

Thu Phong
10-10-2012, 09:11 PM
.

.


Thầm thì
(Tặng em gái)

Lều tôi một góc thu tàn
Em là ngọn gió muộn màng ghé qua
Vơi tình những giọt lệ sa
Vai tôi cho mượn như là chiếc khăn!

Ghé đây em, những ân cần
Vòng tay dù nhỏ trong ngần yêu thương
Gần xa dẫu vạn dặm đường
Bên màn hình vẫn dịu dàng sẻ chia

Gạt đi em, những sầu bi
Má hồng muôn kiếp tránh gì đa đoan
Ngủ đi em - giấc mơ ngoan
Ngày mai thay áo điệu đàng tươi vui

Khi nào buồn ghé ngậm ngùi
Nhớ về bên chị lại vui thầm thì…

16/10/2009
Thu Phong

Huy Thanh
12-10-2012, 10:18 AM
DỆT THƠ

Yêu em trọn vẹn một đời
Vượt bao ghềnh thác sáng lời hòa ca

Chồi non lộc biếc ngàn hoa
Xuân sang nắng nhạt sương hòa cỏ cây

Thuyền tình chở nặng đong đầy
Đêm về mơ mộng ngon say giấc nồng

Nhìn kìa trời đẹp sáng trong
Mây hồng tươi thắm hài lòng họa thơ


HUY THANH
12-10-2012

Thu Phong
12-10-2012, 11:28 AM
.



Tình yêu

Tình yêu nghĩa rộng nhất đời
Tốn bao giấy mực chọn lời ngợi ca

Ngóng mong khắc khoải hồn hoa
Lam chiều giọt nhớ phủ nhoà bóng cây

Ly thương gió đổ cho đầy
Nhi hồng rượu ủ men say vốn nồng

Thì xin gạn đục khơi trong
Cành duyên xanh ngát đẹp lòng người thơ

Thanh Thanh Khiết


Nghĩa tình

Mỗi ngày sống ở trên đời
Nghĩa tình giữ trọn như lời tụng ca
Trên thì kính hiếu hương hoa
Dưới thì chỉ bảo từ là cỏ cây

Tào khang mãi vẫn luôn đầy
Ngày đông, tháng hạ vòng tay ấm nồng
Như dòng suối nhỏ xanh trong
Miệt mài năm tháng mà lòng luôn thơ

11/10/2012
Thu Phong

Thu Phong
12-10-2012, 11:34 AM
.

http://wiki.white-wolf.com/camwiki/images/6/67/Pen-book.jpg

Kỷ niệm...

(Tặng các bạn 10E Nguyễn Trãi cho kỷ niệm 40 năm ngày ra trường.)

Các bạn xem bao nhiêu năm qua rồi
Mà cứ ngỡ vẫn còn như ngày ấy
Ta mười lăm cuộc đời giơ tay vẫy
Trang sách hồng lấp lóa ánh trăng soi

Bốn mươi năm... như một thoáng vừa trôi
Rời Nguyễn Trãi hòa dòng đời mải miết
Bàn ghế nhớ lũ học trò tinh nghịch?
Tình bạn xưa năm tháng có phôi phai?

Những niềm vui trong trẻo như nắng mai
Đây bạn Côi mắt lá dăm cười tít
Bí thư Liêm luôn dịu dàng, chân chất
Lớp trưởng Hằng đôi má lúm... vẫn xinh

Nhắc với nhau lớp 10E chúng mình
Bao năm tháng còn thương ngày sơ tán
Nhiều gian khó vẫn chung tay tôi, bạn
Ngồi với nhau câu chuyện cũ rưng rưng

Thầy Mầu đây một nấm đất khiêm nhường
Giữa đồng xa... mong manh từng cơn gió
Trời xanh quá non tơ những lá cỏ
Lũ học trò đứng lặng khói hương bay...

Nhớ vô cùng thuở được thầy dắt tay...

Thu Phong

Thu Phong
12-10-2012, 02:19 PM
.

@ Thu Phong


Sắc thu ngày ấy...

Vẫn nghĩa tình xưa, vẫn nhớ ai...
Sắc thu ngày ấy chẳng hề phai
Hai lăm tháng bảy... còn lưu luyến
Kỷ niệm hôm nao... giấc mộng dài...

Giấc mộng dài... xưa - trở lại đây
Hai năm dồn nén ủ men say
Gió thu nhuộm sắc tươi màu nhớ
Chẳng thể nào quên những tháng ngày...

Những tháng ngày... qua - đã kết thân
Giao lưu, xướng họa biết bao lần
Sẻ chia thương nhớ say thơ - bạn
Dù có cách xa... vẫn thấy gần

9 - 10 - 2012, Hoàng Tuấn (TP)

Vui với anh nha.

Sắc thu ngày ấy

Sắc thu ngày ấy đã phai rồi
Mây trắng theo người mải miết trôi
Dốc núi im thinh bờ cỏ dạt
Đường về bến mộng quá xa xôi

Ngày tàn lặng lẽ gió đìu hiu
Đôi con diều sáo ngậm nắng chiều
Tiễng mõ ơ hờ canh lối nhỏ
Thinh không còn giữ luyến lưu nhiều

Những tháng ngày qua mấy nắng mưa
Hàng cau nơi ấy gió còn đùa?
Sóng còn thủ thỉ trên kè đá?
Bãi cát còn ghì dấu guốc khua?

Biển còn đợi nữa mộng ngày xưa?

12/10/2012
Thu Phong

Thu Phong
12-10-2012, 02:33 PM
.

DỆT THƠ

Yêu em trọn vẹn một đời
Vượt bao ghềnh thác sáng lời hòa ca

Chồi non lộc biếc ngàn hoa
Xuân sang nắng nhạt sương hòa cỏ cây

Thuyền tình chở nặng đong đầy
Đêm về mơ mộng ngon say giấc nồng

Nhìn kìa trời đẹp sáng trong
Mây hồng tươi thắm hài lòng họa thơ


HUY THANH
12-10-2012

Nên thơ

Trời xanh nắng ngọt mật đời
Lá đùa với gió muôn lời hoan ca
Nàng thu dệt gấm thêu hoa
Bắc chiếc cầu nét như là trồng cây

Viết thơ xướng họa tình đầy
Xa xôi, gần gũi hương bay thơm nồng
Mây viền một dải trắng trong
Nghiêng thuyền, nghiêng bến đôi lòng nên thơ

12/10/2012
Thu Phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-10-2012, 03:03 PM
Nghĩa tình

Mỗi ngày sống ở trên đời
Nghĩa tình giữ trọn như lời tụng ca
Trên thì kính hiếu hương hoa
Dưới thì chỉ bảo từ là cỏ cây

Tào khang mãi vẫn luôn đầy
Ngày đông, tháng hạ vòng tay ấm nồng
Như dòng suối nhỏ xanh trong
Miệt mài năm tháng mà lòng luôn thơ

11/10/2012
Thu Phong


DỆT THƠ

Yêu em trọn vẹn một đời
Vượt bao ghềnh thác sáng lời hòa ca

Chồi non lộc biếc ngàn hoa
Xuân sang nắng nhạt sương hòa cỏ cây

Thuyền tình chở nặng đong đầy
Đêm về mơ mộng ngon say giấc nồng

Nhìn kìa trời đẹp sáng trong
Mây hồng tươi thắm hài lòng họa thơ


HUY THANH
12-10-2012

Dệt mộng

Bất ngờ em gặp trong đời
Những dòng thơm ngát như lời tình ca

Đẹp sao hồn bướm với hoa
Đốt lên ngọn lửa sáng lòa vườn cây

Tháng ngày nỗi nhớ đã đầy
Nên mùa đông lạnh hương say ấm nồng

Thì xin gạn đục khơi trong
Đưa nhau vào mộng tương đồng cùng thơ

Thanh Thanh Khiết
12.10.2012

Thu Phong
15-10-2012, 09:31 PM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_3047.jpg

Thiên Sơn Suối Ngà 7/10/2012.
.
Hoa cuối mùa

Xa dòng đời những bề bộn, mải mê
Chọn một ngày quyết lên rừng đổi gió
Chẳng gì cũng bốn mươi năm rồi đó
Đâu có nhiều những mảnh vụn rảnh rang

Lại lang thang giữa gió núi mây ngàn
Nghe chim hót, nắng hồng trong kẽ lá
Bất chợt thấy mùa thu trong trẻo qúa
Thác ạt ào tung bọt trắng chơi vơi

Mắt bạn tôi giọt nắng lung linh cười
Hoa chuối đỏ tô ửng hồng đôi má
Mái tóc thưa sợi đen len sợi bạc
Có sợi nào mang dấu tích ngày xưa

Mênh mông xanh tiếng gió gọi cây đùa
Nôn nao thương bàn tay mềm như lá
Ngày vội quá như một thời ta đã
Lạc vườn thu cổ tích lúc giao mùa

Hoa cuối mùa se sắt lọn hương đưa...

18/10/2012
Thu Phong

Thu Phong
16-10-2012, 10:41 PM
.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/07/27/450_A%205.jpg

Có một thời…

Thế là hết tất cả đã xa rồi
Thời gian trôi mỗi ngày qua lặng lẽ
Những buồn vui một thời xôn xao thế
Những cành hồng thuở ấy… đẫm hương bay

Những đợi chờ háo hức lòng như say
Câu thơ nhỏ lời thì thầm nho nhỏ
Đêm thu mơ… nôn nao từng hơi thở
Muốn thả hồn vào giấc mộng thần tiên

Muốn nói bao nhiêu, muốn ước thật nhiều
Muốn cất lời ca về một thời ….thật trẻ
Về cánh buồm vượt ngàn sóng bể
Mảnh trăng rừng treo mỏm đá mù sương

Nỗi nhớ e dè quấn quýt tơ vương
Sao vời vợi bao nhiêu điều khó nói
Những vần thơ hư vô câu mời gọi
Lời hát về lâu đài tình ái* vọng thiên thai…

Một lần đi không nghĩ đến ngày mai
Giờ chỉ nghe âm vang Niệm khúc cuối*….
Không ngoảnh lại sợ lệ đầm tiếc nuối
Có một thời… tàn thu đẫm hương say…

16/05/2011
Thu Phong

Thu Phong
16-10-2012, 10:47 PM
.

Chân tình

Nếu cứ hoài đi tìm
Tình yêu sẽ trốn mất
Bởi ai mà chẳng biết
Tình luôn thích ú tim

Đôi lúc như cánh chim
Phương trời xa biền biệt
Để chân người mải miết
Chạy hoài đuổi theo nhau

Có khi như sóng sâu
Mắt dõi mà chẳng thấy
Rồi một ngày lại dậy
Ào ạt những đam mê

Dẫu là đông tái tê
Hay mùa hè rực lửa
Chân thành bên khung cửa
Tình ấm nồng trong tim

19/10/2009
Thu Phong

Thu Phong
16-10-2012, 10:53 PM
.
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/02/8/27/12990292452008237581_574_574.jpg

Ta lại trở về

Ta lại trở về với buổi ấy đầu tiên
Ngày gặp nhau tất cả đều bỡ ngỡ
Em ngờ nghệch trước trang đời mới mở
Mây hồn nhiên và trăng cũng hồn nhiên

Ước mơ hồng như nắng vừa lên
Giọt sương đầu ngày long lanh trên cỏ
Anh chân tình sẻ chia đời sóng gió
Em lặng gầy từng đốm lửa đang nhen

Như thể quen nhau từ cái nhìn đầu tiên
Hay đã hẹn hò bởi muôn kiếp trước
Khúc tăng go dặt dìu từng bước
Nghiêng nắng chiều bịn rịn lúc chia xa

Hình như giọt mưa cũng muốn hát ca
Mừng cho ta sẽ có ngày hạnh ngộ
Nhưng cuộc đời vốn rất nhiều lối ngõ
Lỡ hẹn rồi… nhẫn cỏ cũng héo khô

Sắc phượng hè cũng chẳng thể điểm tô
Tóc xanh lại như thuở còn đôi tám
Ta gửi vào bầu trời thu trong sáng
Chút nỗi niềm vẫn tím mãi bâng khuâng

16/02/2011
.Thu Phong

Thu Phong
16-10-2012, 11:08 PM
.

Xóa thử

Tay tôi cầm chiếc tẩy
Xóa thử một tình yêu
Bóng bàn tay xiêu xiêu
Nằm nghiêng trên giấy trắng

Đây là chiều thu lặng
Từng chiếc lá im nghe
Những nỗi nhớ nín khe
Nấp vào từng con chữ

Đây là đêm mưa đổ
Hai bóng tựa vào nhau
Bàn tay níu mùa sau
Canh tàn còn lần lữa

Đây sớm hè rực lửa
Ve thử đàn tinh mơ
Dường như trong sương mờ
Câu thơ chờ xao xuyến

Và bao nhiêu kỷ niệm
Chật chội bộ nhớ đầy
Bắt đầu từ đâu đây
Tấy lắc đầu... bất lực

11/03/2010
Thu Phong

Thu Phong
17-10-2012, 10:25 AM
.





Có lẽ nào

Có lẽ nào ta lại lãng quên
Mảnh trăng xưa đã dịu dàng đến vậy
Đi bên nhau dưới tàn hoa ngày ấy
Thấp thoáng trăng ngà đêm ngát hương

Có lẽ nào đã có một thiên đường
Mảnh vườn xưa màu trời xanh đến lạ
Không khoảng cách, không gian thuần khiết quá
Ngọn gió vô tình quên cả lao xao

Đêm thì xanh ngàn sao thì trong veo
Ta như lạc trong địa đàng tình ái
Ta như bước trong mơ quên tỉnh lại
Hạnh phúc đong đầy từng giây phút bên nhau

Cả niềm vui và cả thương đau
Đã sẻ chia đã đợi chờ quá đỗi
Tháng ngày qua sao mà thật vội
Đã hết rồi chiều muộn... sương bay

Có lẽ nào non cao biển rộng này
Không có được con đường thật nhỏ
Một khoảng lặng cho thuyền đời bến đỗ
Để riêng ta thanh thản cõi đi về

Có lẽ nào rồi đây những đam mê
Cả hồn thơ và hồn nhạc chất ngất
Được quay chung trong cùng guồng trời đất
Những diệu huyền cảm nhận loang xa

Nhạc và lời hòa quyện thành bài ca
Không muộn phiền rất nhiều thương nhớ
Những gì buồn trở thành bé nhỏ
Mê đắm lòng người những khúc ....tình ca.

12/04/2009
Thu Phong

minhthu
17-10-2012, 11:59 AM
.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/07/27/450_A%205.jpg

Có một thời…

Thế là hết tất cả đã xa rồi
Thời gian trôi mỗi ngày qua lặng lẽ
Những buồn vui một thời xôn xao thế
Những cành hồng thuở ấy… đẫm hương bay

Những đợi chờ háo hức lòng như say
Câu thơ nhỏ lời thì thầm nho nhỏ
Đêm thu mơ… nôn nao từng hơi thở
Muốn thả hồn vào giấc mộng thần tiên

Muốn nói bao nhiêu, muốn ước thật nhiều
Muốn cất lời ca về một thời ….thật trẻ
Về cánh buồm vượt ngàn sóng bể
Mảnh trăng rừng treo mỏm đá mù sương

Nỗi nhớ e dè quấn quýt tơ vương
Sao vời vợi bao nhiêu điều khó nói
Những vần thơ hư vô câu mời gọi
Lời hát về lâu đài tình ái* vọng thiên thai…

Một lần đi không nghĩ đến ngày mai
Giờ chỉ nghe âm vang Niệm khúc cuối*….
Không ngoảnh lại sợ lệ đầm tiếc nuối
Có một thời… tàn thu đẫm hương say…

16/05/2011
Thu Phong

==========

CÓ MỘT THỜI

Thế là hết ta xa nhau rồi
Thời gian trôi ngày qua lặng lẽ
Những buồn vui một thời hoa mộng
Những cành hồng thuở ấy ngát hương

Thế là hết những tháng năm đợi chờ
Những câu thơ -lời thì thầm khe khẽ
Và đêm thu những lời hò hẹn
Qua rồi ,hết rồi thời đam say

Có một thời -một thời người con gái
Như bông hoa hé nụ trên cành
Có một thời ,một thời người thiếu nữ
Đẫm hương say....

Có một thời , một thời yêu tha thiết
Trao cho nhau những nụ xuân hồng
Có một thời ,một thời thôi rất ngắn
Vọng Thiên Thai u tịch những nỗi buồn

Một thời thôi lệ đầm tiếc nuối
Một thời người con gái yêu...thương....!.

*MT làm xong bản nhạc cho bài này sáng nay ,sẽ chỉnh sửa
hoàn thiện và sẽ hát demo để TP nghe thử sớm nhất.

TP xem lời có gì không ưng nhắn cho minhthu nhé ?
minhthu

kimnguyen158
17-10-2012, 02:05 PM
.

Xóa thử

Tay tôi cầm chiếc tẩy
Xóa thử một tình yêu
Bóng bàn tay xiêu xiêu
Nằm nghiêng trên giấy trắng

Đây là chiều thu lặng
Từng chiếc lá im nghe
Những nỗi nhớ nín khe
Nấp vào từng con chữ

Đây là đêm mưa đổ
Hai bóng tựa vào nhau
Bàn tay níu mùa sau
Canh tàn còn lần lữa

Đây sớm hè rực lửa
Ve thử đàn tinh mơ
Dường như trong sương mờ
Câu thơ chờ xao xuyến

Và bao nhiêu kỷ niệm
Chật chội bộ nhớ đầy
Bắt đầu từ đâu đây
Tấy lắc đầu... bất lực

11/03/2010
Thu Phong


Đọc thơ mà thấy ...rụng rời
Bao tình yêu đã bị Người tẩy đi ?!

HiHii
:gn24:

Kim Nguyên

Thu Phong
17-10-2012, 02:11 PM
.

==========

CÓ MỘT THỜI

Thế là hết ta xa nhau rồi
Thời gian trôi ngày qua lặng lẽ
Những buồn vui một thời hoa mộng
Những cành hồng thuở ấy ngát hương

Thế là hết những tháng năm đợi chờ
Những câu thơ -lời thì thầm khe khẽ
Và đêm thu những lời hò hẹn
Qua rồi ,hết rồi thời đam say

Có một thời -một thời người con gái
Như bông hoa hé nụ trên cành
Có một thời ,một thời người thiếu nữ
Đẫm hương say....

Có một thời , một thời yêu tha thiết
Trao cho nhau những nụ xuân hồng
Có một thời ,một thời thôi rất ngắn
Vọng Thiên Thai u tịch những nỗi buồn

Một thời thôi lệ đầm tiếc nuối
Một thời người con gái yêu...thương....!.

*MT làm xong bản nhạc cho bài này sáng nay ,sẽ chỉnh sửa
hoàn thiện và sẽ hát demo để TP nghe thử sớm nhất.

TP xem lời có gì không ưng nhắn cho minhthu nhé ?
minhthu

Dạ, TP đã gửi qua Mail cho anh rồi ạ.
TP muốn được thay đôi từ cho sát với ý bài thơ. Nếu khó hát thì anh cứ nói nha. Anh nhanh tay ghê, mới nói tối muộn qua mà hôm nay đã viết xong rồi.
Cám ơn anh nhiều, TP chờ nghe anh hát.

Thu Phong
17-10-2012, 02:14 PM
.

Đọc thơ mà thấy ...rụng rời
Bao tình yêu đã bị Người tẩy đi ?!

HiHii
:gn24:

Kim Nguyên

Tẩy hoài mà nó không đi
Buồn vui quyết níu tới khi về trời

:D:D:D

kimnguyen158
18-10-2012, 03:36 PM
.

Chân tình

Nếu cứ hoài đi tìm
Tình yêu sẽ trốn mất
Bởi ai mà chẳng biết
Tình luôn thích ú tim

Đôi lúc như cánh chim
Phương trời xa biền biệt
Để chân người mải miết
Chạy hoài đuổi theo nhau

Có khi như sóng sâu
Mắt dõi mà chẳng thấy
Rồi một ngày lại dậy
Ào ạt những đam mê

Dẫu là đông tái tê
Hay mùa hè rực lửa
Chân thành bên khung cửa
Tình ấm nồng trong tim

19/10/2009
Thu Phong

Khi yêu cần nhất chân tình
Không ai để ý chân mình , chân ta ...


HiHii

:gn23:
Kim Nguyên

kimnguyen158
19-10-2012, 10:20 AM
.



Chiều nay qua phố cũ



Chiều nay qua phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Lũ chim non ríu rít
Như quên tháng quên ngày

Hơn mười năm rồi nhỉ
Ai đếm nhớ, đếm quên
Tận trong từng hơi thở
Những giận hờn lên men

Ngày anh về bên đó
Phiêu diêu một góc trời
Em trên vai gánh nhớ
Biết khi nào cho lơi

Chiều nay qua phố cũ
Hàng sấu trổ hoa vàng
Rắc đầy trên lối nhỏ
Những hoài niệm lang thang

Thôi nào trang quá khứ
Để xác lá ủ đi
Thôi nào ngàn mộng ước
Ngủ yên mộng xuân thì

Chiều nay qua phố cũ
Bờ cỏ níu bàn chân
Trần gian người rời bước
Bỏ mưa rơi… ngút ngàn

15/05/2012
Thu Phong
BTV.vnthihuu



Chiều nay qua phố cũ
Đi tìm dấu chân em
Nồng nàn mùi hoa sữa
Những kỷ niệm dịu êm ...

Con đường xưa vẫn thế
Bao cảnh vật thân quen
Dừng chân bên lối rẽ
Nơi hẹn hò hàng đêm

Cứ như em sắp đến
Nán thời gian lùi thêm
Rồi ngỡ ngàng câm lặng
Dạo này mình hay quên ...

Chiều nay qua phố cũ
Đi một mình không em
Và còn bao lần nữa
Dấu chân xưa
anh tìm ...


Kim Nguyên

Thu Phong
19-10-2012, 10:26 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/mualarung.jpg

LÝ CON SÁO

Tương tư

1. Ta xa nhau
2. Đã mấy thu về thu qua
3. (=) (=)
4. Thuyền theo dòng trôi đi
5. Con sông xưa xác lá rơi đầy
6. Hàng cây lặng thinh buồn (=)
7. Người giờ này nơi đâu nhớ không
8. Bao luyến thương có đang dần phai
9. Ngày trùng phùng còn không hỡi ai
10. Câu sắt son có đang dần lơi

.Thu Phong

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2012, 11:02 AM
Chân tình

Nếu cứ hoài đi tìm
Tình yêu sẽ trốn mất
Bởi ai mà chẳng biết
Tình luôn thích ú tim……

TP

Tình …

Người yêu ta - ta bảo họ chọn lầm
Ta yêu người - ngừơi chẳng để tâm
Tình luôn vui – vui trò cút bắt
Để lòng thơ - buồn mãi mối tình câm

Thanh Thanh Khiết
19.10.2012

Thu Phong
19-10-2012, 06:51 PM
.

Hạnh phúc của cháu, niềm vui của bà

Hạnh phúc của cháu
Chim hót đầu ngày
Mây trắng nhẹ bay
Một trời hy vọng

Sương long lanh đọng
Ngọn cỏ non tơ
Đồng dao trẻ thơ
Chân son nhún nhẩy

Bàn tay cháu vẫy
Đón ánh dương hồng
Con chữ tung tăng
Ríu ra ríu rít

Hạnh phúc của cháu
Yên bình quê hương
Ngọt ngào yêu thương
Vòng tay ba mẹ

Hạnh phúc của cháu
Niềm vui của bà
Dẫu mai cách xa
Thiên thu còn vọng

13/07/2012
Thu Phong

Huy Thanh
19-10-2012, 07:13 PM
GIÓ ĐÙA

Đêm khuya viết vội vần thơ
Bên cầu đứng đợi mộng mơ gió đùa

Thu-Đông trời đất chuyển mùa
Tuyết rơi lạnh buốt đẩy xua nắng hè


HUY THANH
19-10-2012

Thu Phong
20-10-2012, 10:41 AM
.
Tiếc nuối

Em côi cút giữa đời lầm lũi
Tay chìa tờ vé số: ” bác mua giùm”
Đôi mắt tròn trong trẻo nhìn thật thương
Ai đã vứt hồn nhiên qua cửa sổ

Em lục lọi giữa những đồ nát vỡ
Gom mảnh chai bán đồng nát tiền còm
Ngần ngại nhìn liệu có đủ bữa cơm
Manh áo mỏng khôn che mưa chiều lạnh

Em mải miết quán đèn mờ nhạc mạnh
Tìm niềm vui trong bia rượu ngập tràn
Có thấy thu ngấp nghé nắng đang tan
Tuổi xuân vút nhanh thềm hoang đầy tiếc nuối

Em cắm cúi trong game đầy mảng tối
Những toan tính gươm giáp nhanh lên đời
Ai bảo rằng đó chỉ là trò chơi
Em đang đốt tương lai thành mây khói

Tôi quá tiếc những ngây thơ vô tội
Người bị đẩy ra kẻ phung phí thanh xuân
Hỡi thế gian hãy cứu lấy một phần
Những tuổi thơ xót xa và lầm lạc...

Đừng mải ham những đồng tiền rất bạc
Đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh
Để cuộc đời là những bước yên bình
Hãy bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất

18/08/2010
Thu Phong

vọng vũ
20-10-2012, 06:26 PM
VÔ TƯ

Tôi ở nơi đây nắng bạc lòng
Xin người một ít sợi Thu Phong
Nối cánh diều thơ đang thả ấy
Cho bớt cay đời trong nắng trong.
VV

Đường đột ghé nhà, mong chủ gia miễn chấp.

Thu Phong
01-11-2012, 05:41 PM
.

VÔ TƯ

Tôi ở nơi đây nắng bạc lòng
Xin người một ít sợi Thu Phong
Nối cánh diều thơ đang thả ấy
Cho bớt cay đời trong nắng trong.
VV

Đường đột ghé nhà, mong chủ gia miễn chấp.

Xin chia chút lạnh ở nơi này
Se sắt trong chiều ngọn gió may
Lại nhớ phương nam nhiều nắng ấm
Chắc là cũng đỡ nỗi buồn vây

Chúc bạn nhiều niềm vui. Hoan nghênh bạn ghé qua BBT chơi.

Thu Phong
01-11-2012, 08:55 PM
1272


Có lẽ ngày mai trời lạnh

Có lẽ ngày mai trời lạnh
Đài báo gió mùa đang về
Chuẩn bị chăn bông, áo rét
Chợt nghe lo lắng bộn bề

Nơi ấy rộn ràng... chắc thế!
Đang mùa vui mới cơ mà
Điện thoại hỏi hoài cũng ngại
Bây giờ... con của người ta!

Công việc quen nhiều chưa nhỉ
Đường về có lạc nữa không
Thân gái mười hai bến nước
Đục trong xuôi ngược đếm đong

Nơi ấy về khuya vắng vẻ
Bến sông còn trải trăng vàng
Từng cụm hoa lau lay động
Xin gửi nỗi niềm riêng mang

Có lẽ ngày mai trời lạnh
Bâng khuâng cái rét giao mùa
Ngày con về phương trời lạ
Lòng ta một nửa theo đưa

31/10/2012
Thu Phong

kimnguyen158
09-11-2012, 02:41 PM
CHÀO

vào nhà những muốn gặp thu phong
chẳng nói gì đâu, giữ lại lòng
có quen còn hẹn khi gặp nữa
lạ thì chào một tiếng rồi xong

tm

hihihi, thăm nhà bạn chút

Chưa quen vẫn muốn gặp Thu Phong
Dẫu chỉ ngồi im tự vấn lòng
Cứ hẹn dù người không muốn nữa
Lần sau , bữa khác đến khi xong ...


Kim Nguyên

Thu Phong
14-11-2012, 10:12 PM
.

Chưa quen vẫn muốn gặp Thu Phong
Dẫu chỉ ngồi im tự vấn lòng
Cứ hẹn dù người không muốn nữa
Lần sau , bữa khác đến khi xong ...


Kim Nguyên

Tiếc chi một ngọn gió thu phong
Mới thoảng bay qua đã lạnh lòng
Chợt thấy đông về ngang qua ngõ
Một mùa giã biệt thế là xong.

Anh vui khỏe nhé.

Thu Phong
15-11-2012, 12:47 PM
.

.


VỀ

Về nương dưới lũy tre làng
Vọng ru tiếng võng vắt ngang trưa nồng

Về ươm vuông đất cha ông
Bao đời chiu chắt nên bông lúa vàng

Về chiêm ngưỡng áng chùa làng
Ngàn năm hưng thịnh bình an tốt lành

Về chăm mái ấm gia đình
Yêu thương ấp ủ yêu thương cuộc đời

Hoàng hôn thêm đẹp khung trời
Về say con chữ dệt bài thơ yêu.

Nguyễn Văn Thái




Thôi về...

Thôi về nương mộng bên song
Niềm mong dắt díu niềm mong mỗi ngày
Bếp thơm rơm mới sum vầy
Cho tròn một chữ nợ vay thuở nào

Thôi về nương cánh cò chao
Xôn xao ru rín xôn xao yên bình
Cây đa, bến nước quê mình
Bụi tre mắc võng thân tình chở che

Thôi về nương gió cuối hè
Bộn bề bỏ lại bộn bề phố đông
Mồng tơi nấu với cua đồng
Canh bầu, cà muối quên lòng âu lo

Thôi về nương bóng vần thơ
Vu vơ thề hẹn vu vơ vui buồn
Chải từng nỗi nhớ cho suôn
Bờ xưa ấp ủ cội nguồn yêu thương

15/11/2012
Thu Phong
BTV.vnthihuu

Thu Phong
15-11-2012, 05:40 PM
.




Lang thang
(Viết tặng anh cho ngày 20/11/2009)

Lâu lắm rồi chẳng dám ghé về trường
Những luyến thương một thời cố khép lại
Nhưng dư âm vẫn còn̉ hoài ấm mãi
Lại bùng lên như đốm lửa vừa nhen

Dạo một mình trong chiều trên lối quen
Lặng nghe gió chớm đông se se lạnh
Tà áo mỏng mong manh không đủ tránh
Buôn buốt niềm nhung nhớ gọi tên anh

Dạo một mình giữa muôn ngàn lá xanh
Mênh mông gió và thênh thang hoài niệm
Này đây hương của ngàn đêm trìu mến
Này đây hoa của muôn sắc thanh xuân

Anh về đâu nẻo đường ấy có gần
Có nghe gió đang gọi ngày xưa ấy
Từng góc phố con đường kia vẫn vậy
Em lang thang nhặt hoài niệm đầy tay

12/11/2009
Thu Phong

Thu Phong
21-11-2012, 09:36 AM
.


http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/quay-ve.jpg


Quay về...

Thèm chật chội niềm vui
Con quay về chốn cũ
Những ngày rời xa xứ
Chất chứa bao nỗi niềm

Hoa giấy ngả bên hiên
Cây muối già gác cổng
Gió trước sông lồng lộng
Đón bước chân xa về

Nhà mình lại tỉ tê
Mâm đầy thêm chén đũa
Căn phòng riêng mở cửa
Tia nắng mai ghé vào

Có bao điều ước ao
Mãi xa tầm tay với
Con đi hoài chẳng tới
Mòn mỏi gót ngậm ngùi

Thèm chật chội niềm vui
Con quay về chốn cũ
Huế muôn đời vẫn cứ
Ngọt lịm tiếng ầu ơ

15/11/2012
Viên Mãn




Mong mỏi

Quắt quay nhớ ngày xưa
Ta cùng căn nhà cũ
Mong con đi rồi cứ
Thỉnh thoảng lại về thăm

Nỗi niềm vói lặng thầm
Giàn thiên lý trước cổng
Sân thượng chiều gió lộng
Dang tay đợi người xa

Cây đàn chờ ngân nga
Guơng lược chờ chải tóc
Hoa quỳnh chờ trăng mọc
Mây cùng gió nôn nao

Những bậc thềm thì thào
Bàn chân lâu quên tới
Trái chín chờ tay với
Rêu xanh lấn bùi ngùi

Thèm có lại niềm vui
Mâm cơm chiều đầy đủ
Nhớ ngày xưa nên cứ
Mong mỏi cùng tháng năm

20/11/2012
Thu Phong

Thu Phong
14-01-2013, 12:26 PM
.

1364


Giá như

Giá như ngày ấy đừng quen
Thì đâu có những nhớ quên thế này
Nắng hồng vẫn mãi trải đầy
Bên thềm chiều xế mây bay hững hờ

Giá như ngày ấy đừng chờ
Bên bờ sông hẹn lơ thơ liễu mành
Thì dòng nước ấy mãi xanh
Trôi về với biển sóng long lanh nhiều

Giá như ngày ấy cánh diều
Đừng buông tiếng sáo gọi nhiều mộng mơ
Thì bây giờ những vần thơ
Không day dứt đợi đến ngơ ngẩn buồn

Giá như ngày ấy cánh chuồn
Không chở mưa nắng góp nguồn bão giông
Bây giờ khỏi phải ngóng trông
Người về bên ấy trong lòng có vui

Bao nhiêu là những ngậm ngùi
Chỉ tại lời hẹn ngủ vùi trong thơ

25/11/2009
Thu Phong

Thu Phong
18-01-2013, 09:42 AM
.
http://3.bp.blogspot.com/-3QYpf_AM3t8/UPdV1Gv11yI/AAAAAAAAAls/XjnXpWBxDp0/s400/gui%2Bniem%2Btin.jpg

Gửi niềm tin

Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Như thắp ngọn đèn sáng giữa đêm khuya
Những khi ta trăn trở lối đi về
Lòng ấm áp tựa thấy bờ ước vọng

Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Bỏ qua những điều nhỏ nhặt bon chen
Ta thấy mình thanh thản bước chân hơn
Thì đời đó có bao nhiêu mà vật vã

Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Ta vô tư nhìn giả dối trên đời
Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi
Không day dứt trách lòng người đơn bạc

Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Ta ung dung trên đường nhỏ mây bay
Có rất nhiều vẻ đẹp trên đời này
Và người tốt cũng còn chưa tuyệt chủng.

Khi gửi niềm tin vào trong cuộc sống
Là mong chiều cất bước nhẹ nhàng hơn

07/01/2013
Thu Phong

Thu Phong
21-01-2013, 05:01 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/hoabimbimT1100_zpsc65ca71f.jpg

Có những buổi chiều

Có những buổi chiều im ắng
Ngồi nghe tiếng thời gian đi
Gót xưa nằm như dấu lặng
Xôn xao một thuở vân vi

Có những buổi chiều lộng gió
Một mình nghĩ ngợi vẩn vơ
Người ta giờ đã quên ngõ
Còn đâu ngày trước mà chờ

Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào, say đắm từng ngày...

Có những buổi chiều da diết
Về từ cõi mộng thật xa
Kỷ niệm níu tay tha thiết
Người ơi còn nhớ hay là...

Có những buổi chiều rất nhẹ
Nhìn đời qua áng mây ngoan
Thấy mình như sương, như khói
Dần tan dưới dải nắng vàng

08/11/2012
Thu Phong

Thu Phong
26-01-2013, 12:10 PM
.

http://img237.imageshack.us/img237/6101/00090sn.jpg


Sương gió

Đi ngược dòng thời gian
Lần về từng kỷ niệm
Trang từng trang rón rén
Những ngày xưa giờ đâu?

Gốc si già vỏ nâu
Đếm mùa qua… nhiều quá
Vẫn hườm xanh sắc lá
Như chưa cỗi bao giờ

Ai một thời ngu ngơ
Trao tiếng đàn thầm lặng
Chiều về trên phố vắng
Ngập ngừng bước chân qua

Thời gian đã phủ nhòa
Lên bao nhiêu ký ức
Cát bụi phai màu mực
Sương gió tràn tóc mây…

30/06/2010
Thu Phong

kimnguyen158
21-09-2015, 03:39 PM
Chào Thu Phong

Gió Thu đang ở đâu rồi ?
Trang thơ còn đó mà người biệt tăm
Lâu ngày mới ghé vào thăm
Chỉ còn hoài niệm âm thầm ngày xưa !!!

Kim Nguyên

Thu Phong
16-02-2016, 10:26 PM
Chào Thu Phong

Gió Thu đang ở đâu rồi ?
Trang thơ còn đó mà người biệt tăm
Lâu ngày mới ghé vào thăm
Chỉ còn hoài niệm âm thầm ngày xưa !!!

Kim Nguyên

Mới đó mà đã ba năm
Thời gian cứ thế âm thầm trôi đi
Trở về vườn cũ nhiều khi
Thấy lòng vương vấn thơ ghi nỗi niềm.

Thu Phong

Cám ơn anh Kim Nguyên, đúng là lâu ngày quá TP mới trở lại, chúc anh luôn luôn vui nha.

Thu Phong
16-02-2016, 10:36 PM
.


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJ8-Bvb4coLjAYM2yP4jDS5lcaTiwUGY9XA7WzhZsAHJ78Z7Hd

Niềm mơ ngày xuân

Hai bông hoa đào ấy
Ghé vai nhau tỏa hương
Một tình thương mến thương
Ấm nồng căn phòng nhỏ

Xuân đã về đến ngõ
Xuân đã về đến vườn
Xuân dạo bước trên đường
Xuân thì thào trong gió

Lời mùa xuân muốn ngỏ
Trong rộn ràng mưa bay
Lời mùa xuân đâu đây
Trên môi hồng nụ hé

Lời mùa xuân thỏ thẻ
Mong hạnh phúc dài lâu
Hôm nay và mai sau
Ngọt ngào hoài thôi nhé

Mượn mầu xuân vừa ghé
Mượn sắc xuân hôm nay
Vun đầy trên hai tay
Niềm mơ ngày sum họp.

Thu Phong

Thu Phong
17-02-2016, 01:56 PM
.
Ngày anh đến…..

Giông bão qua rồi chiều nay anh đến
Ánh trăng ngà rung tơ liễu mi cong
Và Tây hồ dậy sóng bến bờ đông
Gói đôi hồn vào một mùa hò hẹn

Dẫu không đợi thì tình yêu vẫn đến
Từng bước chân bối rối biết bao nhiêu
Nắm tay nhau ngắm lãng đãng hồn chiều
Hạnh phúc ấy làm sao đong đếm được

Mùa cứ trôi thời gian không dừng bước
Mắt môi nào nếm tình trải chơi vơi
Vị ngọt nào còn thấm đẫm để rồi
Rải thương nhớ con đường dài phía trước

Ngày anh đến - tình tôi mùa hẹn ước
Giương cánh buồm theo con nước lênh đênh...

2008
Thu Phong

Thu Phong
19-02-2016, 06:45 AM
https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/q88/p320x320/1506864_605335856202397_1373233376_n.jpg?oh=7138c9 0d10ce82e3f8bed998879223d7&oe=5769350A&__gda__=1461901780_e69f170274691d462e46aabb53099fa 2

Xuân về đâu đây…

Này chú chim nhỏ
Đang đợi chờ ai
Nghênh nghênh cái mỏ
Ríu ran gọi hoài

Ngoài ấy lạnh lắm
Gió rít vù vù
Trên bờ tường gạch
Trống trải hoang vu

Này chú chim nhỏ
Chú đến từ đâu
Từ ngoài sông rộng
Hay là rừng sâu

Giọng hót ấm áp
Cái chân xinh xinh
Chú bay chú nhẩy
Chú chuyền nhanh nhanh

Tôi nhìn sắc nắng
Tôi ngó mầu mây
Kìa hoa hé nụ
Xuân về đâu đây…

1/2014
Thu Phong

Trần Như Chuyên
19-02-2016, 11:26 PM
.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/hoabimbimT1100_zpsc65ca71f.jpg

Có những buổi chiều

Có những buổi chiều im ắng
Ngồi nghe tiếng thời gian đi
Gót xưa nằm như dấu lặng
Xôn xao một thuở vân vi

Có những buổi chiều lộng gió
Một mình nghĩ ngợi vẩn vơ
Người ta giờ đã quên ngõ
Còn đâu ngày trước mà chờ

Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào, say đắm từng ngày...

Có những buổi chiều da diết
Về từ cõi mộng thật xa
Kỷ niệm níu tay tha thiết
Người ơi còn nhớ hay là...

Có những buổi chiều rất nhẹ
Nhìn đời qua áng mây ngoan
Thấy mình như sương, như khói
Dần tan dưới dải nắng vàng

08/11/2012
Thu Phong


"Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào, say đắm từng ngày..."

Thơ bạn Thu Phong viết rất tốt, nếu không có sự chiêm nghiệm, nhìn "thời gian" bằng tư duy thì dễ gì viết được những câu hay như thế !

Thu Phong
20-02-2016, 03:18 PM
"Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào, say đắm từng ngày..."

Thơ bạn Thu Phong viết rất tốt, nếu không có sự chiêm nghiệm, nhìn "thời gian" bằng tư duy thì dễ gì viết được những câu hay như thế !

Cám ơn anh Trần Như Chuyên, chúc anh luôn vui và tràn trề thi hứng, thực lòng Thu Phong cũng chỉ biết nghĩ sao viết vậy, Hì...

Thu Phong
20-02-2016, 03:26 PM
.



Câu quan họ

Câu quan họ nửa chừng người bỏ
Giữa trời xanh bỡ ngỡ cánh chim
Để rồi cứ tới hội lim
Người nay lại nhớ đi tìm người xưa

Câu quan họ dầm mưa em ngóng
Con thuyền xưa theo sóng ba đào
Dường như một giấc chiêm bao
Đưa em trở lại thuở nào đã xa

Câu quan họ người ta đang hát
Phải chăng là muối xát lòng nhau
Anh còn xa mãi nơi đâu
Để cho em nếm mối sầu giăng mưa

Vườn kỷ niệm một mùa ai tới
Để nhớ nhung vời vợi muôn chiều
Mình em với bến cô liêu
Ngẩn ngơ giữa mộng liêu xiêu chiều tàn

(Quán Sông Cầu 22/03/2009)
Thu Phong

trung30
20-02-2016, 04:41 PM
Lâu lắm rồi lại được đọc thơ Thu Phong.

Thu Phong
21-02-2016, 09:57 AM
Lâu lắm rồi lại được đọc thơ Thu Phong.

Xin chào bạn trung30, rất vui gặp lại bạn và biết bạn còn nhớ tới Thu Phong, phải bạn trung30 hồi xưa có từng họa thơ bên thivien không? Chúc bạn và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, luôn mạnh khỏe và vui vẻ

Thu Phong
22-02-2016, 11:07 AM
.

VỀ CÙNG XUÂN ANH NHÉ

Nơi này mưa anh ạ
Muôn hạt rơi qua đây
Trong những hạt mưa bay
Hạt nào từ nơi ấy?

Con đường xưa vẫn vậy
Nhớ bước chân người qua
Nhớ ngọn gió la đà
Êm ru vờn tóc liễu

Sóng Tây hồ yểu điệu
Hoàng hôn buông nắng tà
Người thì ở phương xa
Bên kia bờ ước vọng

Em chẳng thể là sóng
Anh chẳng thể là mây
Chỉ nỗi nhớ dâng đầy
Ấm nồng từng hơi thở

Bầy chim non bé nhỏ
Ríu rít ở bên hiên
Hoa khoe sắc hồn nhiên
Và cây đời xanh ngát

Giọt mưa như biết hát
Còn gió biết đùa vui
Rất nhẹ nhàng ngày trôi
Về cùng xuân anh nhé....

18/1/2016
Thu phong

Thu Phong
23-02-2016, 01:12 PM
.
Hôm nay sẽ thành quá khứ

Mặt trời lên rồi đó
Lấp lánh vầng dương hồng
Giọt sương đêm hoài mong
Hóa thân thành mây biếc

Lũ chim non ríu rít
Gọi nhau trên mái tôn
Cháu nội thì lon ton
Chào bà đi nhà trẻ

Cỏ bên đường dẫu bé
Cũng muốn vươn lên cao
Nhận mưa nắng mau mau
Đơm hoa và kết trái

Thời gian trôi hớt hải
Sau mỗi buổi bình minh
Là hoàng hôn đợi mình
Nhanh chân lên, hãy vội!

Thời gian không chờ đợi
Mau mau dậy đi thôi
Nếu lần lữa… để mai
Là mình đang hoài phí

Hôm nay thành quá khứ
Chẳng lấy lại được đâu
Dẫu có tiếc bao nhiêu
Thì cũng là quá muộn

2/1/2014
Thu Phong


https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1623566_667440313325284_30545867632852857_n.jpg?oh =a0f741952d22496a1e3a8055dba8ce92&oe=5756BAEA

trung30
23-02-2016, 06:18 PM
Xin chào bạn trung30, rất vui gặp lại bạn và biết bạn còn nhớ tới Thu Phong, phải bạn trung30 hồi xưa có từng họa thơ bên thivien không? Chúc bạn và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, luôn mạnh khỏe và vui vẻ

Đúng rồi, lạc chị đã lâu nay đọc trang thơ này trung30 biết chắc là thơ Thu Phong ngày nào, vẫn mượt mà & nhiều cảm xúc. Rất vui gặp lại chị.
trung30

Thu Phong
23-02-2016, 09:49 PM
Đúng rồi, lạc chị đã lâu nay đọc trang thơ này trung30 biết chắc là thơ Thu Phong ngày nào, vẫn mượt mà & nhiều cảm xúc. Rất vui gặp lại chị.
trung30

Cám ơn bạn rất nhiều vì đã động viên và dành những lời có cánh cho thơ, rất vui gặp lại bạn.

Thu Phong
24-02-2016, 03:30 PM
Khoảnh khắc giao mùa

Đông đã muộn cái lạnh nhẹ nhàng tan
Sương giá loãng bầu trời trong trẻo lắm
Cây bàng khô cựa nụ mầm xanh thắm
Trên búp non nhựa sống cứ căng tràn

Một phút đến rồi một phút qua dần
Nghe mơ hồ thời gian đang đong đếm
Kìa mùa xuân ghé bên thềm hiển hiện
Chút nắng non đẩy giá lạnh rời xa

Gió từ đâu ngọn gió nhẹ la đà
Bên thềm xuân ngọt ngào niềm mong đợi
Dù không chờ thì mùa vẫn cứ đổi
Nào vui lên thanh thản mỗi ngày trôi

Ta và xuân cùng cạn chén để rồi
Đón nắng ấm, thả hồn bay với gió
Mầu mây kia mang thêm nhiều lời ngỏ
Cùng người thân, cùng bạn hữu, nàng thơ…

Khoảnh khắc giao mùa đẹp đến ngẩn ngơ

5/1/2014
Thu Phong

Thu Phong
27-02-2016, 08:36 AM
.
Quên

Em quên rồi sai gòn chiều hôm ấy
Góc phố vương hoa nắng, gió xôn xao
Bên hiên nhà đôi bướm nhỏ vờn chao
Lá me bay trên đầu như cổ tích

Chiếc lá me kể điều gì xao xác
Hương ngọc lan vướng vít khúc nhạc sầu
Ánh mắt nào khao khát đợi chờ trao
Café nâu giọt chậm như vô tận

Em quên rồi sài gòn đêm thật ngắn
Chưa nói gì đã vội vã chia xa
Tình khúc biển mang theo vị mặn mà
Bao lưu luyến để bước về luống cuống

Quên hết rồi cả những điều ước muốn
Chỉ dáng anh bề bộn suốt ….bốn mùa

Thu Phong

thugiangvu
28-02-2016, 09:02 AM
.
Quên

Em quên rồi sai gòn chiều hôm ấy
Góc phố vương hoa nắng, gió xôn xao
Mộng thần tiên, ngọn gió nhỏ thì thào
Lá me bay trên đầu như cổ tích

Chiếc lá me kể điều gì xao xác
Hương ngọc lan vướng vít khúc nhạc sầu
Ánh mắt nào khao khát đợi chờ trao
Café nâu giọt chậm như vô tận

Em quên rồi sài gòn đêm thật ngắn
Chưa nói gì đã vội vã chia xa
Tình khúc biển có dư chút mặn mà
Lưu luyến chi mà bước về luống cuống

Quên hết rồi cả những điều ước muốn
Chỉ dáng anh bề bộn suốt ….bốn mùa

12/03/2010
Thu Phong



http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/dsc02227.jpg

Cám ơn bạn Thu Phong , bài thơ "Quên" của bạn gợi nhớ Saigon lắm lắm .Con đường lá me bay, Đêm Saigon ngắn ......Mùi hoa Ngọc Lan trắng mẹ mình vẫn mua để trên bàn thờ.......
các anh chị đi học đôi khi nhặt me chín về cho thugiang chấm muối ăn ....
thân chúc bạn luôn an vui , rất mong được đọc thêm nhiều thơ hay và ý nghĩa nữa nhá.

Thugiang vũ

Thu Phong
28-02-2016, 04:27 PM
Cám ơn bạn Thu Phong , bài thơ "Quên" của bạn gợi nhớ Saigon lắm lắm .Con đường lá me bay, Đêm Saigon ngắn ......Mùi hoa Ngọc Lan trắng mẹ mình vẫn mua để trên bàn thờ.......
các anh chị đi học đôi khi nhặt me chín về cho thugiang chấm muối ăn ....
thân chúc bạn luôn an vui , rất mong được đọc thêm nhiều thơ hay và ý nghĩa nữa nhá.

Thugiang vũ

Cám ơn bạn Thugiangvu đã đồng cảm, những con đường đã đi qua, những nơi đã từng ở đều để lại cho ta rất nhiều kỷ niệm thân thương bạn nhỉ. Thu Phong chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui và đạt được mọi điều ước muốn trong cuộc sống.

Thân mến,
Thu Phong.

Thu Phong
28-02-2016, 04:32 PM
.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/s851x315/10455680_959810014088311_3186589087555134154_n.jpg ?oh=0e54467ca32263ba64fec8ae39a4a616&oe=5764CCED&__gda__=1462968465_da4e1bb99de3389349acb04cb334e12 7


Một mình dung dăng phố

Một mình ta xuống phố
Nhìn thời gian dần qua
Cành đào chúm chím nụ
Đã bung nở hết hoa

Ngày hôm qua cánh thắm
Được muôn người nâng niu
Hôm nay thành cỏ rác
Nằm xơ xác đìu hiu

Một mình ta xuống phố
Thấy phố dần đông hơn
Ngày xuân đi vội vã
Lo lắng thì chưa tròn

Này những cành lộc biếc
Này những bông hoa tươi
Đừng lỡ lời để tiếc
Bao mùa xuân ngời vui

Một mình dung dăng phố
Vắng người ta đi cùng
Con đường cũng trống trải
Nghe mưa trời rưng rưng

Một mình ta xuống phố
Khi xuân đang vãn ngày
Thời gian trôi lặng lẽ
Như thuốc truyền theo dây….

14/02/2016
Thu Phong

Thu Phong
29-02-2016, 11:43 PM
http://vip.media6.tiin.vn/media01/5322bef747201/2014/06/23/cfa30366-f28d-4c61-82f0-43f673c5ddad.jpg.

Mai đã là tháng ba

Mai đã là tháng ba
Thời gian trôi nhanh quá
Xuân ra đi hối hả
Cồn cào giọt mưa bay

Nghe giá lạnh bàn tay
Hai phương trời xa ngái
Thương người không trở lại
Để người chờ bao năm

Ngọn nến nhỏ lặng thầm
Cháy từng đêm tới sáng
Soi bóng hình đằng đẵng
Ngóng về những bước chân

Lá vàng rụng ngoài sân
Nhẹ như không như có
Những niềm mong ngày đó
Đã yên giấc ngủ vùi…

Riêng một người lui cui
Xếp hành trang kỷ niệm
Riêng một người ngồi đếm
Từng nỗi nhớ bùi ngùi…

28/2/2014
Thu Phong

Thu Phong
03-03-2016, 03:18 PM
.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/12814253_970340976368548_7021917775198036731_n.jpg ?oh=c902f0325a6b0d333d64a45bfaa5e513&oe=57966C7E&__gda__=1465513972_2a33fcc67c600fdbf4f352e024922bf f


Nâng niu vẹn tròn
(Thương tặng Hà Tân)

Mẹ có trong đời
Rất nhiều khoảng trống
Những ngày mưa giông
Những chiều gió lộng
Những lúc biển động
Những khi yên bình
Chẳng muốn một mình
Nên mẹ thường ước
Có cậu con trai

Con đi cùng mẹ
Đón những buổi mai
Chia chiều nắng xế
Bàn tay dẫu bé
Ấm áp vô cùng
Mình cùng chia chung
Vui buồn hôm sớm

Con làm đốm lửa
Đêm hè mênh mang
Con làm chiếc khăn
Mỗi mùa đông lạnh
Con làm chiếc khánh
Reo khi gió về…

Mẹ luôn cùng con
Dù việc lớn nhỏ
Mẹ không ngại khó
Chỉ một nguyện cầu
Con nối dài lâu
Những gì con ước
Trên đường con bước
Dẫu mấy gập ghềnh
Hãy tin ở mình
Kiên trì cố gắng....

Mai này con nhớ
Cầu trời thương con
Mai này con nhớ
Nâng niu vẹn tròn
Những gì đang có
Mai này con nhớ
Mẹ luôn bên con…

23/12/2013
Thu Phong

Thu Phong
08-03-2016, 11:20 AM
Tặng tình yêu lớn của tôi

Chập chững vào đời

Thôi nàng về với phố xá đông vui
Ta ở lại cùng mùa thu Hà Nội
Ngọn heo may cứ từng đêm bổi hổi
Vòng xe đan nhớ quá những ngày…

Thôi nàng về… về với niềm say
Ta ngồi đếm những ngọt ngào sót lại
Hai giờ bay bỗng trở thành xa ngái
Niềm thân thương cũng xao xác lạ lùng

Chẳng thể nào bất chợt hóa người dưng
Để bình yên về ngụ con tim nhỏ
Lóc cóc chân người chiều chiều qua ngõ
Lại vu vơ ngóng đợi tiếng reo cười

Nàng đã về vắng bặt tiếng à ơi
Hương sữa thơm vương đâu đây trên gối
Mùa đang qua mùa không còn quá vội
Chậm rãi sương giăng, chậm rãi úa vàng

Chiếc lá vừa rơi cũng rất khẽ khàng
Sợ tan biến một niềm mơ đến trễ
Là ánh mắt nhung, là môi cười như thể
Vin thời gian chập chững bước vào đời…

1/10/2014
Thu Phong

Thu Phong
17-03-2016, 05:06 PM
http://nguyentumy.files.wordpress.com/2010/10/ha-kin.jpg?w=500&h=399

Lối cũ ta về*

Lối cũ ta về* vắng bóng ai
Hoàng hôn màu lá* giọt sương cài
Chuyện tình của biển* còn thương mãi
Nên cứ Vô tình* đợi nắng mai

Hoa tím ngoài sân* vẫn tím mà
Tình không biên giới* chẳng phôi pha
Trái tim không ngủ yên* bình nhớ
Giọt nắng bên thềm* níu gió xa

Vĩnh biệt mùa hè* vĩnh biệt thôi
Mưa ngâu* chợt đổ khắp nơi rồi
Chim sơn ca* nhỏ không còn hát
Hoa cúc vàng* nhiều lại chơi vơi

Tiếng hát mừng xuân* còn đâu đây
Giọt sương trên mí mắt* lệ đầy
Một mình* nghe tiếng chiều đang lặng
Phố biển* nhớ người hương khói bay.

17/3/2016
Thu Phong

Những chữ có dấu sao * là tên ca khúc của nhạc sỹ Thanh Tùng.

Thu Phong
04-11-2016, 01:46 PM
https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14947592_1145174015551909_4934358694815464729_n.jp g?oh=2ba663dde49cbbc4d3f247df6285cdb6&oe=5889C517
.


Mùa hoa cải ven sông

Thì vẫn hẹn với một mùa hoa cải
Thật dịu dàng bình dị ven sông Hồng
Cây đón gió, đón nắng vàng trên bãi
Đón đông về thắp sáng một triền sông

Chân đi men theo những con đường nhỏ
Như đường làng một thuở ấy xa xôi
Cứ theo gió theo mây về quá khứ
Nơi bốn mùa lặng lẽ bóng trăng soi

Bước thật khẽ sợ động miền ong bướm
Ôm cải vàng, cải trắng say mật hoa
Tôi say gió của mùa đông vừa chớm
Thấy lòng mình như cũng trẻ thêm ra

Mượn niềm vui của một thời quá vãng
Mượn niềm vui của gió lộng, mây bay
Mượn chén rượu của nắng thu nhàn nhạt
Để một ngày ấm áp những vòng tay

Ta bỏ lại sau lưng mình vội vã
Giữa mênh mông hoa lá với nắng trời
Thấy nhẹ nhàng niềm vui len khe khẽ
Thấy cuộc đời đáng yêu quá đi thôi

Tạm biệt rồi thương mến mãi thu ơi….

13g 40 4/11/2016
Thu Phong

thugiangvu
07-11-2016, 12:25 AM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/thu%20phong%20123_zps1ob8fkzk.jpg

Thu Phong
07-11-2016, 11:20 AM
.
Cám ơn bạn thugiangvu rất nhiều, TP rất thích tranh thơ này, chúc bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Thu Phong
07-11-2016, 11:40 AM
Bốn nhăm năm tình bạn

Trời vãn thu rồi bạn thấy không
Lá vàng rơi xào xạc trên đường phố
Gió lạnh giao mùa len vào hơi thở
Gợi nhớ nhiều những năm tháng tuổi thơ

Cái tuổi trắng trong nhìn gì cũng ngẩn ngơ
Những ước mơ xếp cùng trên trang sách
Chưa hiểu được đời có nhiều khoảng cách
Khó lấp đầy dẫu muốn lắm bao dung

Vậy mà ta bốn nhăm năm đi cùng
Kể với nhau biết bao điều khờ dại
Cả mối tình mộng mơ thời con gái
Lẫn chuyện vu vơ chẳng có cuối, có đầu

Ta vẫn bên nhau dẫu có lúc thật lâu
Cái khoảng cách tính bằng mùa thay đổi
Dẫu nhiều khi chúng ta cũng chẳng nói
Nhưng tận thẳm sâu vẫn cứ nhớ không thôi

Rằng khi vui, niềm vui muốn nhân đôi
Những nỗi buồn xin dừng lại ngoài cửa
Ta chẳng còn chờ nhau đi học nữa
Nhưng tiếng leng keng vẫn vọng suốt cuộc đời

Có đôi lúc nhìn thấy nắng vàng rơi
Thì lại nhớ một mầu biển biếc
Ta kể cho nhau với rất nhiều luyến tiếc
Năm tháng rời xa, năm tháng chẳng quay về

Bạn mình ơi đừng băn khoăn nữa nghe
Tình bạn thân đi theo cùng năm tháng
Chẳng cháy bùng như tình yêu chẳng hạn
Chẳng nợ duyên như cái nghĩa vợ chồng

Vẫn bên nhau với rất nhiều điểm chung
Dù đôi lúc cũng chau mày ngúng nguẩy
Có gì đâu đời dễ thương thế đấy
Giữ gìn nha kỷ niệm đẹp cùng nhau

Trong cuộc đời có lắm chuyện đâu đâu
Gia đình nhỏ mà mấy khi hết việc
Lúc nào nhớ điện thoại thôi cũng được
Nghe tiếng nhau thấy cả sự yên bình

Ngày tháng dài kỷ niệm cứ nhiều lên
Có những niềm vui những lần giận dỗi
Nhưng giữ mãi chưa khi nào thay đổi
Một bàn tay ấm áp khi ta buồn…

16/10/2016
Thu Phong

thugiangvu
09-10-2017, 08:05 AM
http://nguyentumy.files.wordpress.com/2010/10/ha-kin.jpg?w=500&h=399

Lối cũ ta về*

Lối cũ ta về* vắng bóng ai
Hoàng hôn màu lá* giọt sương cài
Chuyện tình của biển* còn thương mãi
Nên cứ Vô tình* đợi nắng mai

Hoa tím ngoài sân* vẫn tím mà
Tình không biên giới* chẳng phôi pha
Trái tim không ngủ yên* bình nhớ
Giọt nắng bên thềm* níu gió xa

Vĩnh biệt mùa hè* vĩnh biệt thôi
Mưa ngâu* chợt đổ khắp nơi rồi
Chim sơn ca* nhỏ không còn hát
Hoa cúc vàng* nhiều lại chơi vơi

Tiếng hát mừng xuân* còn đâu đây
Giọt sương trên mí mắt* lệ đầy
Một mình* nghe tiếng chiều đang lặng
Phố biển* nhớ người hương khói bay.

17/3/2016
Thu Phong

Những chữ có dấu sao * là tên ca khúc của nhạc sỹ Thanh Tùng.

https://s1.postimg.org/6jiq219w1b/MOpz4c3_copy.jpg