PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Của Cát



Thin`
26-07-2012, 10:50 PM
Biển chiều anh có nhớ
Một thời cát ước mơ
Cát trôi xa đoái hoài, chơi vơi, nhìn anh xa vắng
Mát bên giòng lặng lẽ, bọt bèo, tiếc thuở hoa đăng


Chân em đất cát bủa quanh
Biển về cát nhớ mong manh giọt tình.






* biển tặng cho Anh Thìn, viết dở lắm anh đừng cười

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-07-2012, 10:57 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Mong bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Thin`
26-07-2012, 11:21 PM
Cám ơn ban. Bùi Thanh Thanh Khiết



đã gởi tặng cho tấm thiệp, hoa đẹp

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-07-2012, 11:29 PM
Xin chào mừng bạn Thìn đã đến với vnthihuu.net!

Bạn thân mến!

Chúc bạn luôn vui với niềm vui thi hữu bạn nhé!

Trân trọng!

Trần Thị Thanh Liêm

Thin`
27-07-2012, 09:21 PM
Trong Ký Ức


Biển chiều lặng lẽ
Cát đã nằm mê
Xạc xào gió cuốn anh còn đấy?
Lao xao biển xót đợi trăng gầy

Thấm thoát chờ ai xưa nơi ấy
Biển cuốn cát rồi anh có hay?


tặng

MỘNG THƯỜNG
27-07-2012, 09:42 PM
Trong Ký Ức

Biển chiều lặng lẽ
Cát đã nằm mê
Xạc xào gió cuốn anh còn đấy?
Lao xao biển xót đợi trăng gầy

Thấm thoát chờ ai xưa nơi ấy
Biển cuốn cát rồi anh có hay?

Thin`
tặng



XA

Trùng dương mênh mông
Thuyền trôi bềnh bồng
Nhấp nhô buồm trắng ... xa sóng đẩy
Tung tóe bọt trào ... mắt biển cay

Thăm thẳm đợi hoài ... ngày xưa ấy
Buồm căng cánh gió ... dõi ngàn mây ...

MỘNG THƯỜNG
(Xin phép được họa cùng)

Tô Chí Tự
27-07-2012, 09:46 PM
NHÂN CHỨNG

Người nói với tôi
" Anh là tình yêu của Em "
Tôi ngớ ngẩn nên tin là thật !
Lời nói đó người đã ghi trên cát
Nên đến bây giờ ...
Mất mát
_ chẳng còn chi !
Phải như ngày đó tôi lấy giấy ra ghi
thì đâu có mất !
_ dù có phai đi màu mực

Biển vẫn rì rào ...
nhưng có bao giờ Biển chịu làm nhân chứng !!!

13/5/2010
Tô Chí Tự

** Xin phép chủ nhà ...gửi vào topic một bài thơ ngắn cũng từ " biển" !(Tô Chí Tự)

Thin`
27-07-2012, 09:54 PM
Thân chào các bạn họa thơ cùng


:)


Bài thơ

Mộng Thường


Tô Chí Tự




nghe cảm xúc

Thin`
28-07-2012, 12:40 PM
Biển nơi đây
Anh có thấyhttp://motgocpho.com/forums/images/smilies/cool.png
Gió vờn vẽ tóc em ơ hờ
Sóng dập dồn em lao xao vì nhớ
Cát ngày xưa cát trắng tóc mây

Biển đã xây
Nhà cát đấy
Cát mềm mại cát trắng từng ngôi
Gió đu đưa sóng dồn dần đỗ
Cát đi về cát trắng xa xôi





ps: biển tặng anh

Thin`
29-07-2012, 08:18 AM
Đêm se sắt lạnh, vẫn mưa mù
Anh có khi nào? nhớ trăng thu
Em thà anh chẳng khi nào đến
Thì em đâu khắc khoải vì yêu
*


*
Biển bên em ngậm ngùi anh có biết ?
Mỗi lần thu hiu hắt bóng ngã nghiêng
Chiều qua đi như nhiều lần cát đợi
Biển xa vời biển vắng cát liêu xiêu


biển tặng

Thin`
30-07-2012, 01:39 AM
ngày em đi xa
ta ngồi như đá
vẫn là cỏ lá...
chừ, hoá như khô !



http://motgocpho.com/forums/images/smilies/1cry.gif



ngày em đi xa
ta như xa lạ
cả trong giấc ngủ
lạ với mùa thu



http://motgocpho.com/forums/images/smilies/105.gif

Thin`
30-07-2012, 11:01 AM
Biển khi xưa... sóng đùa vui ầm ì bờ cát
Trăng khua... vằng vặc ánh hắt bờ xa
Tưởng chừng, vẫn cùng nhau tung-tăng rất thỏa
Mà không... biển nay như gào thét tới tận cùng


991

Thin`
02-08-2012, 11:55 AM
Vạt nắng vàng hanh buổi hoàng hôn
Khói bắt thang mây mờ nẽo thôn
Chiếc nón đong đưa bên đời lạnh
Lá vàng ơi! nhẹ tựa mong manh


:cool:

Thin`
05-08-2012, 10:07 PM
những sợi buồn u ám
không vung-vẫy chào mời
nằm yên, trong Thu cạn
Chuyện mình đó ... trùng khơi

http://motgocpho.com/forums/images/smilies/rose1.gif

http://motgocpho.com/forums/images/smilies/105.gif