PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhìn Những Mùa Thu Đi - Thơ Thụy Du



Thụy Du
28-07-2012, 05:30 PM
http://violet.vn/uploads/previews/blog/745951/130908044934c730073b17.gif
MỘT MẢNH THU BUỒN

Giọt thu buồn ru em từng giấc ngủ
Lạnh cõi lòng nghe vương mối tình xa
Lặng thinh âm những nghẹn ngào xưa cũ
Mà ngậm ngùi thương tiếc tháng ngày qua

Duyên tình mình, thôi anh, đà đánh mất
Chỉ còn chăng là lệ mắt đắng cay
Tay chới với níu nồng nàn đã khuất
Mảnh thu buồn còn đọng chút hương say

Mộng nghe rã nát niềm cô quạnh
Một nửa cuộc đời em vắng anh
Một nửa thời gian là hoang lạnh
Thôi đã mất rồi mảnh đời xanh

Chừng dĩ vãng là niềm thương nỗi nhớ
Thu cũng buồn khi vắng mối tình ta
Vườn xưa ấy, anh ơi xin hãy mở
Đừng để trong em...lệ lại nhòa...

Thụy Du

http://kimages.imikimi.com/image/1GV0t-10R.jpg?height=640&scale=max&width=640

Trần Vi Thông
28-07-2012, 06:22 PM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg

:gn9::gn1:
Chào mừng bạn "mới" nhưng là "bạn cũ" thuở xưa xưa...ngày ấy!
Chúc Thụy Du tìm được những niềm vui trong diễn đàn Thi Hữu.

T/M BQT
Trần Vi Thông

Thụy Du
28-07-2012, 08:56 PM
Thụy Du xin cảm ơn Vi Thông đã thay mặt BQT đón tiếp. Mến chúc vnthihuu.net luôn đoàn kết và thành công
Thân ái,
Thụy Du

http://static.desktopnexus.com/thumbnails/141904-bigthumbnail.jpg

Thụy Du
28-07-2012, 09:10 PM
http://www.prenzlberglive.de/06HalloweenHerbst/Herbstlandschaft04.gif
CẢM ƠN ANH

Tặng em, anh tặng cuộc đời
Say trong nỗi nhớ bao lời yêu thương
Tặng em, anh tặng đêm trường
Ươm hồng giấc ngủ vấn vương ngọt ngào

Tặng em, tặng những xôn xao
Xuân về cánh én liệng chao nụ cười
Tặng em, anh tặng bầu trời
Hương nồng siết chặt cả thời đam mê

Cảm ơn cả những hẹn thề
Cảm ơn anh đã vẹn bề thuỷ chung
Tặng em giấc mộng tương phùng
Tặng em mơ ước sẽ cùng bên nhau

Cảm ơn cả nghĩa tình sâu
Một lòng son sắt nguyện cầu duyên ta
Cảm ơn những bản tình ca
Đêm trăng anh hát thiết tha bên mình....

Thuỵ Du
http://www.prenzlberglive.de/06HalloweenHerbst/Herbstlandschaft03.gif

HR PT
28-07-2012, 09:21 PM
MỘT MẢNH THU BUỒN

Giọt thu buồn ru em từng giấc ngủ
Lạnh cõi lòng nghe vương mối tình xa
Lặng thinh âm những nghẹn ngào xưa cũ
Mà ngậm ngùi thương tiếc tháng ngày qua

Duyên tình mình, thôi anh, đà đánh mất
Chỉ còn chăng là lệ mắt đắng cay
Tay chới với níu nồng nàn đã khuất
Mảnh thu buồn còn đọng chút hương say

Mộng nghe rã nát niềm cô quạnh
Một nửa cuộc đời em vắng anh
Một nửa thời gian là hoang lạnh
Thôi đã mất rồi mảnh đời xanh

Chừng dĩ vãng là niềm thương nỗi nhớ
Thu cũng buồn khi vắng mối tình ta
Vườn xưa ấy, anh ơi xin hãy mở
Đừng để trong em...lệ lại nhòa...

Thụy Du


Bài thơ này, chú Côn Sơn họa là tuyệt luôn ! He he he

maimo
30-07-2012, 07:41 AM
"Chào mừng bạn "mới" nhưng là "bạn cũ" thuở xưa xưa...ngày ấy!
Chúc Thụy Du tìm được những niềm vui trong diễn đàn Thi Hữu."


Thế là ta lại cùng nhau
Câu thơ, tiếng hát ngọt ngào mến thương


Thụy Du ơi, chúng mình lại gặp nhau rồi ... vui quá .... hy vọng 3 đừa mình ) TTK, TD, MM) mở lại trang THƠ HOA như ngày xưa nhé

Maimo

Thụy Du
09-08-2012, 10:52 PM
"Chào mừng bạn "mới" nhưng là "bạn cũ" thuở xưa xưa...ngày ấy!
Chúc Thụy Du tìm được những niềm vui trong diễn đàn Thi Hữu."


Thế là ta lại cùng nhau
Câu thơ, tiếng hát ngọt ngào mến thương


Thụy Du ơi, chúng mình lại gặp nhau rồi ... vui quá .... hy vọng 3 đừa mình ) TTK, TD, MM) mở lại trang THƠ HOA như ngày xưa nhé

Maimo
Thụy Du cũng rât vui khi 3 đứa mình gặp lại nhau ở đây, TTK, MM mở đầu lại đi nhé, TD sẽ theo sau nha...

Thụy Du
09-08-2012, 11:02 PM
http://golihamed.persiangig.com/34.jpeg

GIỌT NHỚ

Nỗi niềm riêng
nghẹn ngào luôn thổn thức
Kỷ niệm còn ray rứt tháng ngày qua
Trở trăn lòng
dù bão táp phong ba
Giữ tình ấy trong tim bao hoài vọng

Biển bao la
đất trời cao lồng lộng
Giọt thu buồn trông mãi một cánh chim
Trăng mơ xưa
hoài trăn trở đi tìm
Tình mật ngọt thời gian còn lưu lại

Mắt đăm đắm
chân mây ai nhìn mãi
Một cánh buồm trăng trắng lúc hoàng hôn
Tím dòng đời
và tím cả càn khôn
Vầng nhật nguyệt lung linh đêm thu mộng

Anh có về
để ươm hồng cuộc sống ?
Và thu này mình chẳng phải thương đau
Ân tình kia
không phải lặng u sầu
Đừng để nghẹn cho tim tràn giọt nhớ

Thuỵ Du

http://center.jeddahbikers.com/uploads/jb13235532061.gif

Thụy Du
12-08-2012, 08:06 AM
http://diepgiatrang.com/wp-content/uploads/2011/11/Autumn1.gif

THÁNG TÁM

Tháng tám thu về trong nhớ thương
Tâm tư chạnh xót những đêm trường
Lắng nghe khắc khoải từng kỷ niệm
Của mối tơ tình vương vấn vương

Mình còn gì nữa để cho nhau ?
Có chăng chỉ một tiết thu sầu
Cỏ cây chốn ấy xanh màu lá
Mà úa tận lòng đến ngàn sau

Chừng nước mắt rơi đợi ai lau ?
Ngày mai cách trở vạn canh thâu
Bao nhiêu giấc mộng hờ tan biến
Gối thắm u hoài mấy giọt ngâu ?

Mùa thu này nữa đã ba mùa
Tình yêu đánh đố cuộc hơn thua
Để trắng tay rồi mơ tao ngộ
Thu về hạnh phúc cũng xa đưa…

Thụy Du

http://pic.pimg.tw/jinjiac/1337924042-2698870351.gif

Thụy Du
12-08-2012, 08:13 AM
http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/734601/947a4aeac47ea23137a303c7d5e265de_1.gif

ĐÓA HỒNG GAI

Đời làm thăm thẳm mấy sông sâu ?
Tạo hóa gieo chi lắm cơ cầu ?
Cách núi ngăn đường bao ly biệt
Dậy sóng trùng khơi bạc mái đầu

Trao cho nhau một nụ hồng gai
Máu thắm tay ai giọt chảy dài
Ươm tình lên mắt màu chia cách
Để tháng năm buồn chuyện phôi phai

Một nụ hồng hoa, một chút tình
Trãi ngần duyên phận chịu lênh đênh
Trắng trọn vòng tay niềm thương nhớ
Trách cứ làm gì, kiếp ba sinh !

Ta về ôn lại kỷ niệm xưa
Mật ngọt thương yêu đượm hương thừa
Gom cánh hoa hồng tơi tả rụng
Đau mãi trong lòng phút tiễn đưa…

Thụy Du

http://1.bp.blogspot.com/_scRUpc5DoY0/TTND4cAERzI/AAAAAAAAHlU/cJU26LJVBgY/s1600/red-roses.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-08-2012, 08:47 AM
...Chừng nước mắt rơi đợi ai lau ?
Ngày mai cách trở vạn canh thâu
Bao nhiêu giấc mộng hờ tan biến
Gối thắm u hoài mấy giọt ngâu ?...

Thuỵ Du

Hoa buốn

Thăm thẳm mịt mù những dạng lau
Hoa đèn - bấc lụi - đợi đêm thâu
Chênh chao bóng lẻ hờn duyên số
Nỡ để hoa buồn chịu cảnh ngâu !

Thanh Thanh Khiết
12.8.2012

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1337924042-2698870351.gif

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-08-2012, 10:21 AM
Thuỵ Du ơi !!

Đường đời phía trước còn dài
Mà sao bến hẹn ly cài chén cay
Tương phung những phút nơi đây
Nỗi niềm chia nhé từng ngày cùng nhau…

THanh Thanh Khiết

Bảo Minh Trang
13-08-2012, 10:52 AM
http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/734601/947a4aeac47ea23137a303c7d5e265de_1.gif

ĐÓA HỒNG GAI

Đời làm thăm thẳm mấy sông sâu ?
Tạo hóa gieo chi lắm cơ cầu ?
Cách núi ngăn đường bao ly biệt
Dậy sóng trùng khơi bạc mái đầu

Trao cho nhau một nụ hồng gai
Máu thắm tay ai giọt chảy dài
Ươm tình lên mắt màu chia cách
Để tháng năm buồn chuyện phôi phai

Một nụ hồng hoa, một chút tình
Trãi ngần duyên phận chịu lênh đênh
Trắng trọn vòng tay niềm thương nhớ
Trách cứ làm gì, kiếp ba sinh !

Ta về ôn lại kỷ niệm xưa
Mật ngọt thương yêu đượm hương thừa
Gom cánh hoa hồng tơi tả rụng
Đau mãi trong lòng phút tiễn đưa…

Thụy Du

http://1.bp.blogspot.com/_scRUpc5DoY0/TTND4cAERzI/AAAAAAAAHlU/cJU26LJVBgY/s1600/red-roses.jpg






Kiếp phù sinh


Nghiệp mãi đeo mang tạo hố sâu

Vô minh giăng lối lấp che cầu

Cửa Không ngơ ngẩn chùn chân bước

Bất giác trầm thăng tự thuở đầu


Hạnh phúc luôn hòa trộn chất gai

Niềm đau nỗi khổ mãi theo dài

Bâng khuâng ở giữa hai đường rẽ

Bổn tánh chân thường tự nhạt phai


Trót mang vay trả nợ ân tình

Khắc khoải bồi hồi phận nổi đênh

Biển lệ tuôn trào ngàn đợt sóng

“Bức tranh vân cẩu” kiếp phù sinh.


Mong ngày trở lại chốn quê xưa

Tâm cảnh hoàn không hiển pháp thừa

Mê – ngộ vượt qua dòng chấp trước

Con thuyền giải thoát nhẹ nhàng đưa.


BMT,12-8-2012

Thụy Du
21-08-2012, 08:27 AM
http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/KHUCTULYTD.png

KHÚC TỪ LY

Trăm năm chỉ một chuyện tình
Mà đành tan vỡ nên mình chia xa
Mây ơi, mây nhắn giùm ta
Người phương trời ấy còn là giấc mơ

Lục bình trôi dạt trời thơ
Cánh cò bay mãi bơ vơ nơi nào ?
Nắng hoàng hôn cũng lao xao
Nhớ ai chưa vội tắt vào ly tan

Cuộc chia ly quá ngỡ ngàng
Người đi kẻ ở bàng hoàng xốn xang
Não nề một cõi tâm cang
Ngưu Lang, Chức Nữ dở dang chuyến đò

Ngày xưa đã lỡ hẹn hò
Để thương để nhớ ai cho ai nhiều
Để hoài niệm giấc mơ yêu
Trăm năm tiềm thức chắt chiu cuộc tình

Thụy Du

http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/12-1.gif

Thụy Du
21-08-2012, 03:33 PM
http://kimages.imikimi.com/image/1GV0t-10T.jpg?height=640&scale=max&width=640
CÒN CÓ KIẾP NÀO

Anh hỡi
nếu còn kiếp duyên nào
Em nguyện làm mây ở trên cao
Theo bước
chân anh trên vạn nẻo
Mặc vầng trăng muộn, mặc ngàn sao

Như chim
liền cánh, cây liền cành
Như áng mây vờn đỉnh non xanh
Như cá kia
muôn đời cần nước
Như mãi cuộc đời em cần anh

Nếu anh
là ngọn sóng rì rào
Em là bãi cát thắm xôn xao
Sóng vỗ bờ
ngàn năm chung thuỷ
Tình ta muôn thuở vẫn dạt dào

Tim anh,
anh đặt mối tình em
Một kiếp, một đời thật bình yên
Cho dẫu
cách ngăn hai nẻo lạ
Em ở trong anh chẳng ưu phiền

Thuỵ Du

http://kimages.imikimi.com/image/1GV0t-11i.jpg?height=640&scale=max&width=640

Thụy Du
21-08-2012, 08:58 PM
http://www.apavietnam.org/imagelibrary/HairThaiDacNha.jpg

BÀI SONG THẤT CHO ANH

Ngủ đi anh trời đông trần thế
Giọt tình nào dỗ để anh quên ?
Không gian bỗng chốc lạnh thêm
Nghe từng sợi nhớ len đêm vào hồn

Kỷ niệm đầy muốn chôn đi hết
Hỏi điều gì giết chết tình ta ?
Đành thôi nghĩa ấy thiết tha
Em xin giữ lấy dẫu nhoà lệ đau

Con tim lỡ đem sầu lấp trọn
Để riêng mình ôm gọn xót xa
Đếm thời gian đã đi qua
Biết bao năm tháng phong ba phận đời?

Ru anh phút đầy vơi duyên nợ
Ru lại mình lỡ dở niềm riêng
Chỉ mong một góc bình yên
Cho ta trú ẩn tình duyên kiếp người...

Thụy Du
BTV.vnthihuu


http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/ca8.gif

Thụy Du
22-08-2012, 04:49 AM
http://i745.photobucket.com/albums/xx91/quynhhuong198/HoahngXunTr.gif
NỤ HỒNG CHO ANH


Kỷ niệm rồi chợt xa với tầm tay
Mà năm tháng luôn còn hoài nỗi nhớ
Dẫu thời gian có quá nhiều trăn trở
Vẫn nồng nàn ấm áp một trái tim


Cùng bên anh đôi lứa nhịp bình yên
Mặc khoảng cách đặt giữa đời ngăn lối
Nụ hồng yêu nở dần trong bóng tối
Vạn thầm thì ngọt lịm lấp trời thương


Duyên kiếp nào trầm mặc chữ vấn vương
Để lệ sầu nghẹn lời đêm ly biệt
Những lời yêu nghe ngập ngừng da diết
Xót xa tràn hoen ánh mắt chia phôi


Buổi tạ từ chua chát cả đầu môi
Hai nẻo ấy bây giờ thành xa lạ
Rượu không uống mà ngất trời mệt lã
Chỉ còn là khoảng trống vắng buồn tênh


Một kiếp người một số phận lênh đênh
Trao cho nhau cánh hoa còn sót lại
Để tưởng rằng mình có nhau mãi mãi
Trong dật dờ hoang phế của triền miên....

Thụy Du

http://i745.photobucket.com/albums/xx91/quynhhuong198/rosewater.gif

Thụy Du
24-08-2012, 05:26 AM
http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/BongThoiGian.png
BÓNG THỜI GIAN

Gió chuyển mùa khiến đêm thao thức
Dậy sóng lòng ký ức xót xa
Nhìn trời thu đã đi qua
Mà nghe ray rứt phong ba phận người

Nhớ thu nào mầm tươi hạnh phúc
Tay trong tay chữ trúc câu mai
Mà giờ lối rẽ chia hai
Niềm đau thôi thúc mệt nhoài xác thân

Ngả ba đường phân vân trăn trở
Chọn hướng nào để mở lối đi
Người không mang mộng tình si
Đời không mang tiếng lỗi nghì phụ nhau

Một ước nguyện trước sau hoài nhớ
Chữ yêu thương muôn thuở chẳng nhòa
Thời gian nhạt bóng phôi pha
Cũng xin chờ đợi riêng ta với mình….

Thụy Du
BTV.vnthihuu

http://i243.photobucket.com/albums/ff283/gilding_the_lily/Brilliant%20Words/4443autumn_leaves.jpg

Thụy Du
24-08-2012, 05:29 AM
http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/SUA3.jpg
THU XƯA

Thu mùa này lạnh nhiều hơn năm cũ
Đếm giọt sầu chắp cánh ước mơ xa
Nắng đâu còn dõi theo bước tình ta
Thiếu vắng anh, bản tình ca nhạt nhẽo

Em gom nhặt lá khô từ vạn nẻo
Đem ủ lòng cho đẹp giấc mơ yêu
Để thương nhau rưng rức mỗi buổi chiều
Vì độ ấy chúng mình đành cách trở

Thu hanh hao buồn đến từng nhịp thở
Đổi tên rồi con phố vắng ngày xưa
Nằm một mình thao thức những đêm mưa
Hồn xao động ngậm ngùi vùng kỷ niệm

Thu bây giờ đan cõi tình chết lịm
Người nhớ người, nỗi nhớ vẫn thiết tha
Giữ giùm ta hình bóng chẳng nhạt nhòa
Mùa thu trước, lá vàng bay ngập lối…

Thụy Du
BTV.vnthihuu

http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/SUA1.jpg

Thụy Du
28-08-2012, 11:58 AM
http://img.ngoisao.vn/news/2012/6/4/49/1338713344lanphuong2jpg1338773031.jpg

TIẾNG THU TRẦM

Ru nhau ru mãi nặng tình đời
Mòn lòng khắc khoải chữ chia phôi
Lặng lẽ thu tàn từ bến cũ
Một lời chua xót ngậm trên môi

Trăng tròn lẻ bóng lắng đầu tay
Lạc tiếng thu trầm điệu lá lay
Hồn người mang nỗi buồn lữ thứ
Từng giọt lệ sầu nghe đắng cay

Lỡ bước trăm năm chạnh xót xa
Ru nhau đêm đổ ánh nguyệt tà
Tháng năm đọng lại màn cô quạnh
Ký ức chỉ mình ta với ta

Thu đến rồi đi chợt vấn vương
Ngẩn ngơ hàng liễu rũ bên đường
Lạnh nét thu xưa còn ai nhớ
Những hoài niệm ấy để mà thương

Thuỵ Du

http://dantri4.vcmedia.vn/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2011/10/Autumn-Leaves-14_8a356.jpg

Thụy Du
30-08-2012, 05:15 AM
http://np4.upanh.com/b6.s30.d1/9781e24dabee50bd633d374d5e985a7b_48465464.me.jpg



(Nhân mùa Vu Lan báo hiếu mời các bạn cảm tác qua bức tranh trên)



MẸ!





Ôi nhìn dáng mẹ già nua



Lưng còng gánh nặng gió mưa cuộc đời



Xót lòng con lắm mẹ ơi!



Chân trần lê bước giữa trời cô liêu.





Hoàng hôn lạnh, sắp tàn chiều



Còn in bóng mẹ liêu xiêu trên đường



Cuộc đời biết mấy gió sương



Bàn chân trải mấy dặm trường sớm khuya...





Nắng, mưa, muỗi, rệp ...dầm dề



Trăm cay ngàn đắng cũng vì chúng con.



Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn



Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy!





BXP 28.8.2012




U ƠI


Cái cò lặn lội bờ sông
Thân U lặn lội sớm đông trưa hè
Âm thầm góc ruộng bờ tre
Củ khoai nải chuối... ngẫm nghe phận mình

Đôi chân gầy guộc chông chênh
Giống như đời khổ lênh đênh sớm chiều
Tóc sương bạc trắng bao nhiêu
Nỗi niềm u uẩn càng nhiều trong tâm

Tảo tần hết một thời xuân
Thân già chưa biết một lần thảnh thơi
Chân đi chưa đến cuối đời
Vẫn còn mê mải, U ơi, chưa về!

KIỀN ĐỨC - 29/08/12


Thơ cảm tác qua tranh

MẸ GIÀ


Mẹ già một nắng hai sương
Thân cò lặn lội nẻo đường gian nan
Thương con đâu ngại lầm than
Tấm lòng của biển chứa chan ân tình

Làm tròn thiên chức trời sinh
Đói no mẹ chẳng riêng mình kêu ca
Cả đời dầu dãi xông pha
Miếng cơm, manh áo thiết tha nhường nào

Lưng còng, chân thấp, chân cao
Một đàn con dại làm sao đáp đền ?
Công mẹ sánh tựa thác ghềnh
Bao năm phận vạc lênh đênh thăng trầm

Mẹ ơi, nhìn mẹ lặng thầm
Dạ đau như cắt, trăm năm kiếp người....
Đã đành phần số do trời
Mà tim nghe vẫn nghẹn lời xót xa…


Thụy Du

Bạch Hồng Ngọc
30-08-2012, 08:26 AM
thơ cảm tác qua tranh

mẹ già


mẹ già một nắng hai sương
thân cò lặn lội nẻo đường gian nan
thương con đâu ngại lầm than
tấm lòng của biển chứa chan ân tình

làm tròn thiên chức trời sinh
đói no mẹ chẳng riêng mình kêu ca
cả đời dầu dãi xông pha
miếng cơm, manh áo thiết tha nhường nào

lưng còng, chân thấp, chân cao
một đàn con dại làm sao đáp đền ?
công mẹ sánh tựa thác ghềnh
bao năm phận vạc lênh đênh thăng trầm

mẹ ơi, nhìn mẹ lặng thầm
dạ đau như cắt, trăm năm kiếp người....
đã đành phần số do trời
mà tim nghe vẫn nghẹn lời xót xa…


thụy du

1068

Thụy Du
30-08-2012, 05:34 PM
Thụy Du cảm ơn Bạch Hồng Ngọc đã ghé thăm và chia sẻ cùng TD một bài thơ hay về Mẹ được cảm tác qua tranh. Thân mến chúc BHN luôn vui và có nhiều thơ hay cho bạn bè thưởng thức ...
Trân trọng,
Thụy Du
http://khaiminh.info/tmp/ThoTienChien_files/buom_bay.gif

Thụy Du
30-08-2012, 05:43 PM
http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/MongTham.jpg

MỘNG THẦM

Trãi ba mùa lá rơi hương thắm
Giọt thu buồn say đắm thương yêu
Giờ nghe hoang lạnh đìu hiu
Một trời gió chướng chắt chiu tim sầu

Biết kiếm tìm nơi đâu dấu ái ?
Sao đời đành bẻ lái nợ duyên ?
Ngậm ngùi chút phận thuyền quyên
Nơi nào bờ bến triền miên cõi tình ?

Dư âm cũ gợi hình nhớ bóng
Dậy trong đêm con sóng ba đào
Thuyền ơi neo đậu chốn nao ?
Để bao kỷ niệm xôn xao nhắc thầm

Và giấc mộng trăm năm hẹn ước
Đành nghẹn ngào cất bước ra đi
Để ai một khối tình si
Chôn vào ký ức, còn gì mà mong…

Thụy Du

http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/untitled36.jpg

nga
30-08-2012, 11:49 PM
PHẬT TẠI THẾ

Chị có còn mẹ không cà
Còn em côi cút lạc loài bơ vơ
Bước đi trong giữa cuộc đời
không người chỉ bảo không người chở che
Cuộc đời đã vậy đành thôi
Chôn vào giữa chốn phong trần nương ai
Chúc chị ngày lễ Mẹ Cha
Tâm hiếu tâm Phật,Phật Cha Mẹ tại đường

Nga 30/8/12
Chào ca ,nhạc sĩ TD
Xin lỗi em đường đột vào đây,hỏi chị xem HRPT còn cha mẹ không hở chị?
Thấy cháu nó buồn sao ấy
chúc gia đình chị hưởng một mùa Vu Lan thật đầm ấm

Thụy Du
31-08-2012, 10:17 AM
PHẬT TẠI THẾ

Chị có còn mẹ không cà
Còn em côi cút lạc loài bơ vơ
Bước đi trong giữa cuộc đời
không người chỉ bảo không người chở che
Cuộc đời đã vậy đành thôi
Chôn vào giữa chốn phong trần nương ai
Chúc chị ngày lễ Mẹ Cha
Tâm hiếu tâm Phật,Phật Cha Mẹ tại đường

Nga 30/8/12
Chào ca ,nhạc sĩ TD
Xin lỗi em đường đột vào đây, hỏi chị xem HRPT còn cha mẹ không hở chị?
Thấy cháu nó buồn sao ấy
chúc gia đình chị hưởng một mùa Vu Lan thật đầm ấm


CHA YÊU
Nhạc Quốc Vượng
Thụy Du trình bày


http://www.youtube.com/watch?v=1YjW7EhV8jE&feature=relmfu

MÙA VU LAN BUỒN

Tám mùa thu mẹ xa con trẻ
Cho con sầu quạnh quẽ buồn đau
Đường trần vĩnh viễn lìa nhau
Khóc than mẫu tử tình mau dứt tình

Dạ vẫn thầm đinh ninh sau trước
Mình còn cha cùng bước trong đời
Nào ngờ lá úa rụng rơi
Cha yêu cũng bỏ về trời năm qua

Xót xa lòng lệ sa đẩm mắt
Cả ruột gan se thắt từ đây
Tình thâm phụ tử lâu nay
Thôi đành chia cách phút giây não nề

Mùa Vu Lan lại về qua ngõ
Mẹ mất rồi, chẳng có bóng cha
Bông hồng màu trắng thiết tha
Con cài lên áo để nhòa dòng châu...

Thụy Du
31/8/2012

Chào em,
Theo chị biết thì trong dịp lễ Vu Lan này, HPRT có thể hãnh diện để cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm đấy em ạ, vì HPRT còn đủ 2 bậc sinh thành ra mình.
Chị không may bị mất cả cha lẫn mẹ rồi, nên lễ Vu Lan phải chịu cài bông hồng trắng để nhìn những người có hoa hồng đỏ mà rưng rưng nước mắt nhớ mẹ thương cha...
Cảm ơn em gái đã ghé thăm chị, đọc những vần thơ em viết chị cảm thấy rất buồn...Nghe thương em quá ! Em hãy luôn vững vàng, em nhé !

http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2012/7/25/congon.jpg

Thụy Du
01-09-2012, 10:11 AM
http://streemo.pl/Image/737978.jpg

ĐƯỜNG ĐỜI

Chiều xuống nắng nhuộm vàng kẽ lá
Gió mây còn nấn ná chưa rời
Ong đùa bướm lượn lả lơi
Chim oanh thỏ thẻ hát lời yêu thương

Bản nhạc tình vấn vương bao khúc
Vạn vật dường say phút hoan ca
Đất trời đẹp giữa bao la
Thiên nhiên huyền diệu mặn mà thắm tươi

Và em xinh nụ cười hạnh phúc
Sánh vai anh ngắm cúc xem lan
Ân tình một thuở hồng hoang
Ngời lên ánh mắt xốn xang tấc lòng

Dẫu có ngọn đông phong thổi đến
Xin đừng làm tắt nến tình yêu
Đường không ngã bóng liêu xiêu
Đời không muôn ngọn sóng triều đẩy đưa

Thụy Du

http://hungnguyenbts.vnweblogs.com/gallery/31071/previews-med/102201052930686.jpg

Thụy Du
01-09-2012, 10:21 AM
http://i574.photobucket.com/albums/ss183/xuan_hoa1/hoatim.gif

TÍM MỘT
KHOẢNG TRỜI

Vẫn còn đây nét hoang đường cổ tích
Hoa cỏ may lồng trên tóc đuôi gà
Chuyện ngày nào dẫu cho đã quá xa
Em vẫn nhớ như một thời con gái

Chuyện lửa thiêu trên cánh đồng nắng cháy
Chuyện mưa rào và chuyện của em - anh,
Chuyện chúng mình từ thưở mộng còn xanh
Của cái tuổi ngây thơ nhiều vụng dại

Mà đã qua bao mùa Xuân từng trải
Ước mơ hoài gặp lại dáng người xưa
Em đi rồi hoa cỏ hết buồn chưa ?
Hay vẫn mãi tìm dư âm ngày ấy ?

Mảnh hồn riêng âm thầm ngày đưa đẩy
Lặng lẽ trôi theo năm tháng miệt mài
Mà vương theo mây gió bóng hình ai
Để nỗi nhớ cứ chợt làm ray rức

Giờ mình em, một góc trời thao thức
Xanh xao hồn nghe lạnh những chiều đông
Cỏ may ơi, lòng xao xuyến bâng khuâng
Gửi phương đó nụ đời...dường nghe tím...

Thuỵ Du

http://dphanoi.org.vn/UserFiles/File/Dp_Ha_Noi/giaitri/2012/04/tranh%20lang%20man.jpg

Thụy Du
04-09-2012, 05:18 AM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/189a1212.jpg
THU VẮNG ANH


Đã mấy thu rồi xa vắng anh
Xanh xao tình buông rũ qua mành
Mắt buồn mi khép mòn thương nhớ
Lạnh cả cõi lòng, dạ héo hanh

Tính ngày, ngày thoáng chốc qua mau
Đón gió, gió gieo vạn dặm sầu
Thu về hiu hắt trời nuối tiếc
Cho lá vàng hoe cả sắc màu

Em chợt nghe hồn bao xót xa
Màn đêm chùng lặng ánh nguyệt tà
Thờ thẩn trông mây về phương ấy
Gửi trọn cho người những thiết tha

Canh khuya mờ ảo cả ngàn sao
Tình em tựa như giấc chiêm bao
Nét thơ níu giữ ngàn hơi ấm
Mát lịm đầu môi chút ngọt ngào

Thu lại vào mùa anh biết không ?
Chông chênh duyên phận kiếp má hồng
Bao nhiêu kỷ niệm vương ngày đó
Như sương như khói vẫn đèo bòng


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/b8e04b63.gif

Thụy Du
04-09-2012, 05:55 AM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/166ebdc6.jpg

DĨ VÃNG MỘT THỜI

Dĩ vãng một thời làm sao quên được ?
Mùa thu nào tình chợt đến tìm nhau
Rồi đắm lòng yêu dấu tận ngàn sau
Lung linh ướp lá sắc vàng óng mượt

Giọt nắng hồng ướm lên mình tha thướt
Sợi tơ vương chừng quấn chặt đôi hồn
Dần tỏa hương thoang thoảng ngọt hoàng hôn
Bóng chiều tím trộn thêm màu thương nhớ

Thuở vào yêu sao nghe nhiều bỡ ngỡ
Bước ngập ngừng còn tưởng vẫn là mơ
Mà xanh xao bao ước vọng ta chờ
Ngày rạng ánh bình minh treo đầu núi

Biết đợi giờ để mãi làm tình cuối
Biết thương yêu để mãi mãi tình nồng
Đất với trời đâu phải quá mênh mông
Để ngăn cách dòng đời hoài trôi nổi...

Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/997890f2.jpg

Thụy Du
06-09-2012, 05:18 PM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/ada90b73.jpg

LẠC LÕNG



Tôi lạc lõng giữa dòng đời hối hả
Bước chân về mang hoang lạnh đơn côi
Lời ngập ngừng sao đọng ở bờ môi
Xa xôi lắm những ước mơ hạnh phúc

Tôi và người lìa rồi thời mai trúc
Lúc tiễn đưa buồn đau nát con tim
Bỏ mặc vòng tay trơ trọi kiếm tìm
Xa xôi lắm ơi tháng ngày qua đó

Giờ mình tôi với khoảng đời bỏ ngỏ
Giấc mộng vàng thôi chôn lấp còn đâu
Nghe xanh xao vùng héo úa thu sầu
Xa xôi lắm buổi hẹn hò tao ngộ

Bởi ngang trái lập lờ nhiều thách đố
Nên nụ cười chết lịm mãi ngàn sau
Và nghẹn ngào mình đành phải xa nhau
Để thu lụi, thu tàn cùng cô quạnh


Thuỵ Du


http://megafun.vn/dataimages/201001/original/images161345_dreaming_girl.jpg

Thụy Du
06-09-2012, 06:43 PM
http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/hoa_hong.gif

TÌNH THƠ


Từ mảng dấu yêu của cuộc đời
Nét trầm, nét bổng của chơi vơi
Hòa quyện vào nhau màu nồng thắm
Xuân chợt lên ngôi giữa rạng ngời

Tay em đây, xin anh giữ lấy
Giữ cho tròn một kiếp nhân sinh
Giữ cho nhau nắng mưa chẳng ngại
Giữ vững cho nhau một chữ tình

Ta sẽ mãi là đôi tình nhân
Cho dẫu không gian có xa, gần
Và sẽ mãi là đôi chim én
Bay lượn đi tìm những mùa Xuân

Ru nhau bằng mật ngọt vần thơ
Ấp ủ trong tim vạn mong chờ
Chờ đến ngày nao tình hong chín
Kết nối cho thành triệu ước mơ…


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/f210e2af.gif

minhthu
06-09-2012, 07:50 PM
http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/hoa_hong.gif

TÌNH THƠ


Từ mảng dấu yêu của cuộc đời
Nét trầm, nét bổng của chơi vơi
Hòa quyện vào nhau màu nồng thắm
Xuân chợt lên ngôi giữa rạng ngời

Tay em đây, xin anh giữ lấy
Giữ cho tròn một kiếp nhân sinh
Giữ cho nhau nắng mưa chẳng ngại
Giữ vững cho nhau một chữ tình

Ta sẽ mãi là đôi tình nhân
Cho dẫu không gian có xa, gần
Và sẽ mãi là đôi chim én
Bay lượn đi tìm những mùa Xuân

Ru nhau bằng mật ngọt vần thơ
Ấp ủ trong tim vạn mong chờ
Chờ đến ngày nao tình hong chín
Kết nối cho thành triệu ước mơ…


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/f210e2af.gif

------
Anh xin bức ảnh đưa màn hình
Ghé chút mưa đông -nước trong xanh
Mai này xin trả bằng nắng ấm
Cộng lời cảm ơn thật ngọt lành

*Tay em đây, xin anh giữ lấy
Em không nói rõ anh nào sợ có người cầm nhầm đấy ?
Thân ái !
MINHTHU

Thụy Du
11-09-2012, 04:55 PM
------
Anh xin bức ảnh đưa màn hình
Ghé chút mưa đông -nước trong xanh
Mai này xin trả bằng nắng ấm
Cộng lời cảm ơn thật ngọt lành

*Tay em đây, xin anh giữ lấy
Em không nói rõ anh nào sợ có người cầm nhầm đấy ?
Thân ái !
MINHTHU

Mến chào Minh Thu,
Thụy Du xin cảm ơn Minh Thu đã ghé thăm tệ xá ....
Về câu :
Tay em đây, xin anh giữ lấy
Thụy Du nghĩ chắc cũng không cần phải nói rõ, vì anh nào thì anh ấy tự hiểu thôi, hihi, không sợ có chuyện cầm nhầm đâu...
TD chúc MT luôn vui và nhiều hạnh phúc nhé !
Thân mến,
Thụy Du

Thụy Du
11-09-2012, 05:01 PM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/956eacd6.gif

THÌ THẦM


Ta cùng bước trên đường hoa rộng mở
Những ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu
Tháng ngày qua bao hoài vọng chắt chiu
Niềm vương vấn ngập tràn đôi tim nhỏ

Ta cùng say ân tình vừa chớm nở
Cho tóc dài buông thả sợi tơ vương
Nắng nồng nàn cùng với những luyến thương
Mộng và thực trộn vào nhau đằm thắm

Ta cùng đi suốt đường dài xa thẳm
Chỉ tình yêu và chỉ có yêu thôi
Duyên dáng trời thu ấp ủ trăng lơi
Mượn chút gió gửi về anh thương nhớ

Ta cùng nhau hát thì thầm muôn thưở
Bản tình ca anh viết tặng riêng em
Để ru hồn thanh thản giấc từng đêm
Ươm nỗi nhớ bên cánh hồng mơ ước


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/38048409.gif

Thụy Du
12-09-2012, 11:00 AM
ĐỪNG GỌI TÊN ANH NỮA

Thôi đi em đừng gọi tên anh nữa
Khi thu qua đã chuyển đông rồi
Xin nghiền nốt lời nồng nàn thành cát bụi
Để rừng thu thành những bãi tro tàn

Nhắc mà chi kỷ niệm buồn một thuở
Hè đi qua xuyên vạt nắng phương trời
Nhắc mà chi khi nắng vẫn không thôi
Vẫn đổ lửa đốt tràn bao cây cối

Vàng sắc thu chẳng bao giờ dời đổi
Anh không thể nào chịu được nắng cháy da
Muốn tìm quên , muốn tất cả nhạt nhòa
Để rừng thu dần yên bình trở lại

Hè đã qua -em về đâu ?...hoang dại
Đừng tiếc rừng thu xơ xác… tiêu điều
Đâu cần sau này dịu mát một chiều
Về tìm rừng thu khom mình nâng cành lá

Nắng tắt từ lâu thu ngàn mảnh vá
Nát rừng già mối mục lá mất rồi
Bóng dáng em cứ ẩn hiện rong chơi
Mười năm sau còn trên đời gặp gỡ

Ôn cái thời -vớt ngày xuân dang dở
Móm mém vài lời hối tiếc cho nhau

minhthu

MƯỜI NĂM TÌNH XƯA


Nhắc làm chi cái thời xa xưa ấy
Bởi cuộc đời từng đưa đẩy niềm tin
Gọi tên anh giữa khoảng trống lặng im
Nghe dang dở tràn sâu vào nỗi nhớ

Nắng mùa xuân không còn tươi rạng rỡ
Kể từ ngày đôi lứa cách muôn trùng
Còn gì đâu điểm hẹn buổi tương phúng
Đời trôi dạt phận bọt bèo hai ngả

Một mùa thu nhuộm sắc vàng óng ả
Cũng hanh buồn làm tím cả giấc mơ
Gọi tên anh giữa sóng nổi trời thơ
Để thương đau thấm dần qua ký ức

Đã mười năm kỷ niệm đong tiềm thức
Chợt trở mình nhức nhối kiếp phù vân
Mưa rơi đều giọt thánh thót ngoài sân
Hay trong ta cũng ngập dòng thác lũ ?


Thụy Du

Thụy Du ghé thăm Minh Thu, cảm ơn Minh Thu đã sang thăm nhà và họa cùng TD bài thơ Đường luật, TD đi tìm trang thơ Đường của MT mà không thấy nên tạt vào đây vậy. Cảm tác ba xí ba tú cùng bài thơ của MT, có sai sót gì mong MT đừng cười nhé ! Chúc MT luôn vui và thật nhiều hạnh phúc....
Thân mến,
Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/e131afd2.gif

Thụy Du
12-09-2012, 11:29 AM
http://vnthihuu.net/%3Ca%20href=%22http://s1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/?action=view&current=2b44090b.gif%22%20target=%22_ blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/2b44090b.gif%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobuc ket%22%3E%3C/a%3Ehttp://vnthihuu.net/%3Ca%20href=%22http://s1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/?action=view&current=2b44090b.gif%22%20target=%22_ blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/2b44090b.gif%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobuc ket%22%3E%3C/a%3Ehttp://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/2b44090b.gif

THU TÀN



Thu trở mùa, vườn xưa xót xa đau
Chiều hoang vắng mang thêm nhiều trăn trở
Lời anh ru nhịp trầm buồn hơi thở
Trót mất rồi dấu ái tháng ngày qua


Nhặt yêu thương, gom cả những thiết tha
Chôn thật kín niềm đau miền dĩ vãng
Chông chênh mảnh hình hài theo năm tháng
Nấm mồ hoang vùi lạnh mối tình ai


Chiếc lá vàng đâu có được ngày mai
Sẽ rơi rụng, dẫu tiếc hoài đâu thể ?
Anh và em, mình đã xa nhiều thế
Có lẽ nào còn gặp lại chăng anh ?


Nghe lạc loài giấc mộng của ngày xanh
Giờ héo úa tự tấm lòng tri kỷ
Mình xa nhau, thật xa rồi anh nhỉ !
Khép tình buồn... trôi theo chuổi mênh mang....



Thụy Du
BTV.vnthihuu

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/29f077d7.jpg

Thụy Du
16-09-2012, 07:47 AM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/45d5421d.gif


MỘT MẢNH THU BUỒN


Giọt thu buồn ru em từng giấc ngủ
Buốt cõi lòng nghe vương mối tình xa
Lặng thinh âm những nghẹn ngào xưa cũ
Mà ngậm ngùi thương tiếc tháng ngày qua

Duyên tình mình, thôi anh, đà đánh mất
Chỉ còn chăng là lệ đắng, mắt cay
Tay chới với níu nồng nàn đã khuất
Mảnh thu buồn đọng lại chút hương say

Mộng nghe rã nát niềm cô quạnh
Một nửa cuộc đời em vắng anh
Một nửa thời gian là hoang lạnh
Thôi đã mất rồi khoảng trời xanh

Chừng dĩ vãng là niềm thương nỗi nhớ
Thu cũng buồn khi vắng mối tình ta
Vườn xưa ấy, anh ơi xin hãy mở
Đừng để trong em...lệ lại nhòa...


Thụy Du


http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/6c8e17e1.gif

Thụy Du
22-09-2012, 09:09 AM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/58e725ab.gif

MÙA THU CHO ANH


Em đến
bên vùng trời nhỏ của anh
Mang theo một giấc mơ về huyền thoại
Bỏ quên hết
những tháng ngày phiền toái
Tay trong tay cùng vun đắp thương yêu

Mùa Thu này
không còn phải cô liêu
Bởi đã có hai mái đầu chụm lại
Thì thầm
nhỏ to hứa yêu nhau mãi
Mặc thời gian, mặc giông bão cuộc đời

Vườn hoa hồng
đang nở nụ thắm tươi
Hỡi tình ơi, mình làm người yêu nhé!
Đằng xa kia
có chân mây vừa hé
Ánh dương tràn rạng sáng một niềm vui

Thu thiết tha
ôm mộng mị ngủ vùi
Trăm năm đó cõi tình nào xinh đẹp
Nếu cuộc đời
luôn mở lòng cho phép
Mình xin rằng...muôn kiếp sẽ cùng nhau...


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/ad0c40b1.jpg

Thụy Du
23-09-2012, 10:16 AM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/884e0f2f.gif

XIN GIỮ CHO NHAU


Xin giữ cho nhau một nụ cười
Cho dù mưa nắng chẳng lúc vơi
Hương tình cháy bỏng vầng nhật nguyệt
Giọt mật nồng ngọt lịm bờ môi

Xin giữ cho nhau tiếng yêu đầy
Cho dù năm tháng có đổi thay
Đượm sáng niềm tin ngời trong mắt
Và đóa hoa hồng nở trên tay

Xin giữ cho nhau một vần thơ
Hoa tươi lá biếc sẽ đợi chờ
Trăm năm bền bĩ cùng sương gió
Mong ngày hạnh ngộ với ước mơ

Xin giữ cho nhau một chữ tình
Thắm lòng hò hẹn kiếp nhân sinh
Đường trần thanh thản tròn duyên nợ
Để mãi cuộc đời vẫn đẹp xinh


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/a7ebcd7e.jpg

Thụy Du
24-09-2012, 12:08 PM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/76e65167.gif

THU ƠI !


Phải chăng là mùa Thu ?
Giấu sau vạt sương mù
Đưa thuyền rời bến đổ
Để vọng mãi lời ru

Thu hỡi Thu có sang
Đừng làm rụng lá vàng
Khiến tim ta buốt giá
Khóc tình vỡ, tình tan

Thu chợt đến, chợt đi
Thấm lòng nỗi phân ly
Ngày mai buồn chia cách
Trầm lắng niềm sầu bi

Sao Thu nỡ qua mau ?
Cho tay vội lìa nhau
Đếm thời gian khắc khoải
Sợ tình chóng phai màu

Đừng nhé Thu, Thu ơi !
Đừng làm giọt lệ rơi
Đừng làm hồn ta chết
Gục lặng lẽ bên đời…


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/0f5a2042.gif

Thụy Du
25-09-2012, 03:10 PM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/ea2e0c53.gif

LẶNG BUỒN


Dòng thơ cũ miên man con sóng nhỏ
Tràn vào đời bao vết tích tan hoang
Thuở tình yêu mang kỷ niệm địa đàng
Giờ hiu hắt phố xưa sầu đơn lẻ

Đớn đau tràn buốt vòm tim nhỏ bé
Người và ta xa cách khối tầng mây
Thu lại về thiếu vắng một vòng tay
Vườn hồng thắm đan xen nhiều trăn trở

Vừa buổi nào ngát hương nồng thương nhớ
Sao hững hờ cỏ lá cũng buồn theo
Hai đỉnh đời hai nẻo tối cheo leo
Chờ vụn vỡ cả bầu trời dấu ái

Cắn chặt môi mà nghe lòng tê tái
Người còn đây và ta cũng còn đây
Nhưng cuộc tình đành phút chốc xa bay
Thôi đã hết còn gì đâu người hỡi !


Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/379b2675.jpg

kimnguyen158
26-09-2012, 08:23 AM
Nhìn NHỮNG MÙA THU ĐI QUA
Nhớ về Thụy Du đang ở Mỹ
Mùa Thu về mà người không về
Thời gian cứ ngỡ như thế kỷ

Kim Nguyên

Thụy Du
09-10-2012, 09:10 PM
Nhìn NHỮNG MÙA THU ĐI QUA
Nhớ về Thụy Du đang ở Mỹ
Mùa Thu về mà người không về
Thời gian cứ ngỡ như thế kỷ

Kim Nguyên

Thụy Du cảm ơn Kim Nguyên đã ghé thăm...
Chúc Kim luôn vui và nhiều thơ hay nhé !
Mến chào,
Thụy Du

Thụy Du
09-10-2012, 09:26 PM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/111311_zpsd2754d31.gif

MỘNG TÌNH

Trăng tròn một thuở tình vừa đượm
Dấu chân xưa hoa bướm ngẩn ngơ
Mùa thu quyến rũ nên thơ
Đưa hồn vào mộng đón giờ kết đôi

Ngọn nến hồng xa xôi em gửi
Thắp tình nồng hương bưởi thơm tho
Trời đêm tha thiết hẹn hò
Nguyện là nhân chứng riêng cho chúng mình

Uống cùng nhau trắng trinh ước nguyện
Ủ duyên lành mơ chuyện đôi ta
Dù bao bão táp mưa sa
Hãy cùng em nhé, vượt qua sóng dồn

Ngàn ánh sao hoàng hôn ẩn hiện
Như nhạc ngân hoàn thiện từ tim
Ru anh vào cõi bình yên
Ru em dấn bước lạc miền thương yêu….

Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/1_zpsd62681c3.gif

Thụy Du
11-10-2012, 09:49 AM
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/12_zpsd2af2f11.gif
THUYỀN VÀ BẾN

Tóc mây vương sợi tơ trời
Buồn qua kẽ lá giọng hời ai ru
Hoàng hôn nhuộm tím chiều thu
Ngẩn ngơ những hạt sương mù lang thang….

Tình xưa an phận lỡ làng
Bước đi một bước dở dang phiến sầu
Đời làm rơi giọt mưa ngâu
Lòng ngườì chao đảo vì đâu hỡi người ?

Hoa sao không nở nụ cười ?
Chim sao không hót nên lời yêu thương ?
Rã rời gãy cánh uyên ương
Én nam, nhạn bắc lỗi đường tình duyên

Ai thương chút phận thuyền quyên ?
Ai đau mãi một ước nguyền sánh đôi ?
Phương này, phương đó chia phôi
Thuyền xa bến đổ biết trôi nơi nào ?

Thụy Du

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/3_zps72789201.gif

Thụy Du
05-11-2012, 07:56 AM
http://farm6.static.flickr.com/5029/5696026786_85114db3bc.jpg

LỐI VỀ

Sông quê muôn thuở vẫn đợi chờ
Chờ người trở lại nối vần thơ
Giấc ngủ vào đêm không tròn mộng
Để người thương nhớ, kẻ bơ vơ

Chim trời bay biền biệt nơi đâu ?
Lòng ta canh cánh dệt nỗi sầu
Đầu non tàn bóng chiều hư ảnh
Mà dáng người thăm thẳm hút sâu

Thu đến quạnh hiu lá rụng vàng
Mưa ngâu thánh thót gọi mùa sang
Vòng tay trống vắng, tình yêu lạnh
Lạnh mấy nẻo đời, lạnh dỡ dang…

Tơ lòng réo rắt tiếng tình tang
Ai nỡ đàn lên khúc lỡ làng ?
Lỡ mắt môi buồn đêm ly biệt
Lỡ tình chăn gối, lỡ đò ngang…

Bến cũ hanh hao ngậm lời thề
Lá thắm nghẹn ngào nghĩa phu thê
Rã rời duyên nợ, tan cầm sắt
Người đã trót quên một lối về…

Thụy Du

http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/SUA3.jpg

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-11-2012, 10:29 AM
Một kỷ niệm đẹp Thụy Du ơi


Thanh Thanh Khiết ơi...



Trãi qua những tháng ngày buồn
Nay ta gặp gỡ niềm tuôn nỗi niềm
Hãy cùng tâm sự hàn huyên
Sẻ chia ngọt đắng bạn hiền của nhau

Thụy Du

Lâu nay TTK khỏe không? Có chuyện gì vui không TTK ơi ?


Giọt thương

Hình như đời mãi sóng cồn
Nụ cười quý hiếm nỗi buồn đầy tay
Rượu thương giọt chát giọt cay
Uống vào xót ruột vẫn đầy đoạ thân

Thanh thanh Khiết
5.10.2011







TTK ơi, hôm nay TD tính làm đề tài về mùa Thu, nhưng mà đọc lại thấy buồn quá, sợ làm bạn buồn lây nên thôi không đưa lên, hẹn lại TTK hôm sau nha, chúc TTK luôn vui và thơ hay nhé !



Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "KIỀU"

Thôi thì mình bảo nhau mơ
Giữ lòng thư thái cho thơ ngọt ngào
Ta nâng giấc mộng bay cao
Quăng đi tục luỵ hồn vào cung nga
Nghê thường một khúc hoan ca
Đắm say với nguyệt thế là vui thôi !

Thanh Thanh Khiết
6.10,2011



_____________________________