PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ đường luật UYÊN ƯƠNG



UYÊN ƯƠNG
29-07-2012, 11:31 AM
http://diepgiatrang.com/wp-content/uploads/2011/11/Autumn1.gif
XA VẮNG

Trăng nước trời mây cách nẻo đường
Thẩn thờ nhặt lá rụng đêm sương
Cầm lòng khắc khoải hồn lưu lạc
Hoài tưởng mơ hồ dạ vấn vương
Đếm khắc Xuân qua nghe tiếc nuối
Tính giờ Đông lại thấy đau thương
Hỏi người phương ấy chừ xa vắng
Có biết năm canh luống đoạn trường ?

Thụy Du

http://farm8.static.flickr.com/7056/6862147046_ca41952262.jpg

Thơ họa
HẸN ƯỚC

Mòn chân ghi dấu vạn con đường
Chạm phải đường tình tựa gió sương
Rớt xuống hồn thơ thời khắc kỷ
Chìm trong ý niệm phút tơ vương
Cơn say lần đến triền ly biệt
Tiếng sét đi qua dốc nhớ thương
Thầm hẹn với người, sau gặp lại!
Làm loan liền phụng quyện đêm trường.


UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2012, 01:03 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

UYÊN ƯƠNG
29-07-2012, 06:53 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2012, 08:25 PM
Xa vắng

Trăng nước trời mây cách nẻo đường
Thẩn thờ nhặt lá rụng đêm sương
Cầm lòng khắc khoải hồn lưu lạc
Hoài tưởng mơ hồ dạ vấn vương
Đếm khắc Xuân qua nghe tiếc nuối
Tính giờ Đông lại thấy đau thương
Hỏi người phương ấy chừ xa vắng
Có biết năm canh luống đoạn trường ?

Thụy Du

HẸN ƯỚC

Mòn chân ghi dấu vạn con đường
Chạm phải đường tình tựa gió sương
Rớt xuống hồn thơ thời khắc kỷ
Chìm trong ý niệm phút tơ vương
Cơn say lần đến triền ly biệt
Tiếng sét đi qua dốc nhớ thương
Thầm hẹn với người lần gặp lại
Làm loan liền phụng quyện đêm trường.

UYÊN ƯƠNG

Kiếm hoa bèo

Yêu hoa sải bước vượt bao đường
Nắng dãi mưa dầm tối gội sương
Ngõ hạnh đào phai hồn chẳng đắm
Vườn hương mận lạt dạ không vương
Thân xanh vẹn nghĩa lòng luôn nhớ
Cánh tím chung tình ý mãi thương
Bến hẹn nhấn chìm trong sóng dữ
Phận trôi nước đẩy dạt sông trường

Thanh Thanh Khiết
29.7.2012

Bảo Minh Trang
29-07-2012, 09:27 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG



Trời đông

Khí hậu đổi thay cái rét tràn
Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
Hắt hiu hoa héo không người ngắm
Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
Đêm về giá buốt khói mây đan
Theo đoàn chim én tìm nơi trú
Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

BMT, 29-7-2012

UYÊN ƯƠNG
30-07-2012, 02:52 AM
Tiếng chuông

Điện thoại đổ hồi em nghĩ mơ
Trời đêm khuya lắc tự bao giờ
Người đi thủa ấy sao hờ hững
Kẻ ở bây giờ vẫn ngác ngơ
Chớm hạ hong buồn thuyền lẻ bóng
Tàn đông vương lệ bến bơ vơ
Bất ngờ nghe giọng thân quen ấy
Tíu tít vui mừng tựa trẻ thơ

Thanh Thanh Khiết
27.7.2012



http://i275.photobucket.com/albums/jj288/loaihoacuoiha/Ky%20Niem%20Cho%20Nhau/THIEN%20NHIEN%20TUYET%20VOI/Thu.gif


Ý thơ

Cảnh sắc mùa thu thật mộng mơ
Thanh tân đổi mới phút qua giờ
Rạng ngời lộng lẫy người xao xuyến
Diễm lệ mượt mà khách ngẩn ngơ
Trời dệt tơ vàng xua nhớ ảo
Lá thêu gấm đỏ xóa buồn vơ
Hồn nhiên gợi cảm và tươi tắn
Dâng tặng trần gian những ý thơ!

BMT, 28-7-2012




Thơ họa
DẬY SÓNG

Chuyện đời như thể là cơn mơ
Gặp gỡ cố nhân chẳng hẹn giờ
Phố vắng mênh mông, trông sáng tỏ
Đường tàn lẻ bóng, ngóng chiều ngơ
Tình cờ trở lại thời yêu dấu
Bỡ ngỡ quay về thuở vẩn vơ
Ngày tháng trôi đi, còn vọng mãi
Nghe hồn dậy sóng, đọng vần thơ.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-07-2012, 09:32 AM
DẬY SÓNG

Chuyện đời như thể là cơn mơ
Gặp gỡ cố nhân chẳng hẹn giờ
Phố vắng mênh mông, trông sáng tỏ
Đường tàn lẻ bóng, ngóng chiều ngơ
Tình cờ trở lại thời yêu dấu
Bỡ ngỡ quay về thuở vẩn vơ
Ngày tháng trôi đi, còn vọng mãi
Nghe hồn dậy sóng, đọng vần thơ.

UYÊN ƯƠNG

Tương phùng

Tay bắt mặt mừng cứ nghĩ mơ
Bến tương mong đợi đã từng giờ
Niềm thương cháy bỏng lòng còn mộng
Nỗi nhớ vỡ oà dạ vẫn ngơ
Tóc trộn - hờn ghen - mây xót tủi
Vai kề - giận dỗi - gió buồn vơ
Cung đàn hoà nhịp vui tình tự
Hạnh phúc dệt thành muôn tiếng thơ

Thanh Thanh Khiết
30 .7.2012

Nguyên Thoại
30-07-2012, 12:31 PM
Mây ngàn hỡi!

Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

17/05/2012
Nguyên Thoại


HỠI NGÀN MÂY

Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
Bạn đi thanh thản không mong nhớ
Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
Nợ không phải nợ mắt nào đan
Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

KIỀN ĐỨC - 29/07/12
Gió và mây

Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

29/07/2012
Thu Phong


Thơ họa
GIÓ NGÀN ƠI!

Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
Én về bắt nhịp rước xuân sang
Trăm hoa chớm nở như chào đón
Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

UYÊN ƯƠNG



Trời đông

Khí hậu đổi thay cái rét tràn
Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
Hắt hiu hoa héo không người ngắm
Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
Đêm về giá buốt khói mây đan
Theo đoàn chim én tìm nơi trú
Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

BMT, 29-7-2012





Bạt ngàn

Giữ chẳng được lâu ngấn lệ tràn
Buồn treo ngọn gió mỗi chiều sang
Đường kia náo nhiệt lòng thôi tưởng
Phố nọ tươi vui dạ hết màng
Giữ mảnh trăng non vườn mộng khép
Nuôi bờ vai nhỏ mối tình đan
Bao nhiêu kỷ niệm dành năm tháng
Bể nhớ nguồn thương víu bạt ngàn

30/07/2012
Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
30-07-2012, 06:17 PM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta thật lắm điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại


Thơ họa
MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

UYÊN ƯƠNG
30-07-2012, 10:51 PM
http://imagecollectionforu.com/images/86329483522069952338.jpg




Cảnh bình yên

Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
Thần trí khinh an xóa não phiền
Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

BMT, 30-7-2012



THOÁT TỤC

Lẽ sống trên đời cần tự nhiên
Tịnh tâm cập bến giác vào thiền
Phong lưu giữ bước dù cô tịch
Thế thái bằng lòng dẫu bất yên
Chân lý sáng soi niềm cực lạc
Sắc không lan tỏa nỗi ưu phiền
Thiên thu lưu diễn theo cung bậc
Lẽ sống trên đời cần tự nhiên.

UYÊN ƯƠNG

Nguyên Thoại
31-07-2012, 05:54 AM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG



Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 05:53 AM
http://i45.tinypic.com/fwuiqc.jpg



CUỘC ĐỜI SỐ PHẬN
---*---
Phận hẩm sống đời những chát chua
Phận hèn rầu rĩ chẳng cười đùa
Phận đen nghèo túng quần sơ tướp
Phận bạc bần hàn áo rách tua
Phận rủi cấy trồng luôn thất bát
Phận may gieo hạt bội thu mùa
Phận giàu sang trọng đông bè bạn
Phận đỏ thừa tiền thỏa sức mua.

30/7/2012
Tuyen45



MỪNG

Mừng khi thấy vợ chẳng chanh chua
Mừng khắp thế gian chỉ thích đùa
Mừng có nhiều lần bóc lịch tốt
Mừng còn được mãi đi xe tua
Mừng ông giám đốc cho lên bậc
Mừng bác nông dân đã bội mùa
Mừng ả mừng anh đều gặp vận
Mừng tình bè bạn không cần mua.

UYÊN ƯƠNG

vancali96
01-08-2012, 07:09 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;71092]
http://i45.tinypic.com/fwuiqc.jpg



CUỘC ĐỜI SỐ PHẬN
---*---
Phận hẩm sống đời những chát chua
Phận hèn rầu rĩ chẳng cười đùa
Phận đen nghèo túng quần sơ tướp
Phận bạc bần hàn áo rách tua
Phận rủi cấy trồng luôn thất bát
Phận may gieo hạt bội thu mùa
Phận giàu sang trọng đông bè bạn
Phận đỏ thừa tiền thỏa sức mua.

30/7/2012
Tuyen45


MỪNG

Mừng khi thấy vợ chẳng chanh chua
Mừng khắp thế gian chỉ thích đùa
Mừng có nhiều lần bóc lịch tốt
Mừng còn được mãi đi xe tua
Mừng ông giám đốc cho lên bậc
Mừng bác nông dân đã bội mùa
Mừng ả mừng anh đều gặp vận
Mừng tình bè bạn không cần mua.

UYÊN ƯƠNG


http://i46.tinypic.com/2iqc13s.jpg

Thu Phong
01-08-2012, 07:24 AM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG


Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại



Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 09:09 AM
[QUOTE=tuyen45-ad;71092]
http://i45.tinypic.com/fwuiqc.jpg



CUỘC ĐỜI SỐ PHẬN
---*---
Phận hẩm sống đời những chát chua
Phận hèn rầu rĩ chẳng cười đùa
Phận đen nghèo túng quần sơ tướp
Phận bạc bần hàn áo rách tua
Phận rủi cấy trồng luôn thất bát
Phận may gieo hạt bội thu mùa
Phận giàu sang trọng đông bè bạn
Phận đỏ thừa tiền thỏa sức mua.

30/7/2012
Tuyen45


MỪNG

Mừng khi thấy vợ chẳng chanh chua
Mừng khắp thế gian chỉ thích đùa
Mừng có nhiều lần bóc lịch tốt
Mừng còn được mãi đi xe tua
Mừng ông giám đốc cho lên bậc
Mừng bác nông dân đã bội mùa
Mừng ả mừng anh đều gặp vận
Mừng tình bè bạn không cần mua.

UYÊN ƯƠNG


http://i46.tinypic.com/2iqc13s.jpg


YÊU

Yêu quí tâm hồn chẳng bán mua
Yêu tình duyên đẹp lúc giao mùa
Yêu chi cho lắm mà bi lụy
Yêu quá vội vàng phải bắt tua
Yêu kẻ phủ phàng buồn khóc hận
Yêu ai chung thủy líu lo đùa
Yêu người một thuở rồi ly biệt
Yêu phận số mình hóa quả chua.

UYÊN ƯƠNG

vancali96
01-08-2012, 10:06 AM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG


Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại



Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

http://i49.tinypic.com/wkpzrm.jpg

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 02:28 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/07/2-img_2595.jpg?w=300&h=216

Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG


Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại



Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong


http://i49.tinypic.com/wkpzrm.jpg


TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 09:07 PM
CHIỀU QUÊ


Chiều quê khói quyện tỏa mùi hương
Gieo tứ thơ buồn dạ vấn vương
Nỗi nhớ ngập tràn bao nỗi nhớ
Niềm thương dào dạt những niềm thương
Dẫu từng một thuở say mây nước
Hay đã lắm lần đắm gió sương
Vòng xoáy thời gian vầng nhật nguyệt
Nhớ ai năm tháng đẹp khôn lường .

Mạnh Kỷ
01/08/2012



Tình quê

Đồng lúa mượt vàng tỏa ngát hương
Quê nhà thân thiết nhẹ vương vương
Ngọt ngào mộc mạc khơi niềm nhớ
Tươi tắn dịu dàng dậy ý thương
Vời vợi mây giăng dìu dịu nắng
Nồng nàn khói tỏa nhạt nhòa sương
Tâm hồn chìm đắm trong yên tĩnh
Quên chốn tranh đua mãi gạt lường.

BMT, 1-8-2012



HỒN THƠ

Nhân ảnh nhạt nhòa giữa khói hương
Trăng mờ xuyên suốt nỗi tơ vương
Âm vang tiếng gió nghe hờn dỗi
Lặng lẽ ru lòng ngập nhớ thương
Ngước mặt soi mình tìm sắc tối
Đưa tay níu bóng đắm mù sương
Hồn thơ viên mãn từ ngàn kiếp
Lãng đãng trong tôi đêm khó lường.

UYÊN ƯƠNG

manhky
01-08-2012, 09:10 PM
MÙA THƠ



Một mùa xuân đến một mùa thơ
Gío đẩy ,mây trôi ,ánh nguyệt chờ
Thấp thoáng sông mơ dào dạt sóng
Thuyền ai đua nhịp chở đầy thơ .

Mạnh Kỷ
01/08/2012

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 09:40 PM
MÙA THƠ




Một mùa xuân đến một mùa thơ
Gío đẩy ,mây trôi ,ánh nguyệt chờ
Thấp thoáng sông mơ dào dạt sóng
Thuyền ai đua nhịp chở đầy thơ .

Mạnh Kỷ
01/08/2012



ĐÊM HỜ

Tình trắng tay rồi dệt tứ thơ
Người đi, đi mãi hằng đêm chờ…
Trông trăng lẻ bóng soi mình ngọc
Tiếng sóng trong lòng hòa nhịp thơ.

UYÊN ƯƠNG

UYÊN ƯƠNG
01-08-2012, 09:57 PM
RONG CHƠI


Lắng đọng vào hồn chuyện thuở xưa
Rong chơi khắp chốn cũng chưa vừa
Say mê cuộc sống từng ve vuốt
Đắm đuối tình yêu mãi đẩy đưa
Dĩ vãng nhạt nhòa thắt sợi nhớ
Tương lai đan quyện còn dây dưa
Thời gian dừng lại cho ta bước
Lắng đọng vào hồn chuyện thuở xưa.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-08-2012, 10:47 PM
TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

Thăm lại

Bến hẹn ngày xưa lúc đắm yêu
Bâng khuâng nhớ đến thật nhiều điều
Đồi thông đứng lặng chàng nương bóng
Thác nước tuôn tràn em té trêu…
Thoáng chốc gió đưa tràn bão nặng
Bỗng dưng mây tụ đổ mưa nhiều
Đường vui lối nghẹn cung đàn đứt
Bỏ mảnh duyên tình đang dở thêu

Thanh Thanh Khiết
1.8.2012
[B][COLOR=

UYÊN ƯƠNG
02-08-2012, 05:12 AM
CÓ NHỚ?

Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mãi xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!
DNT

MÃI NHỚ

Đợi sớm mai hồng nắng rợp sân
Bài thơ Thi hữu ghép thêm vần
Người dưng khác lối đâu ngờ bạn
Kẻ lạ chung đường bất chợt thân
Họa xướng muôn phương câu chữ thật
Giao hòa mọi chốn ý từ chân
Thời gian dẫu biết bao thay đổi
Cái nghĩa nào quên nhớ vạn lần!

Vi Thông


NHÂN NGHĨA


Hoa tắm nắng hồng sáng rực sân
Như thơ nhân nghĩa thắm tươi vần
Muôn phương tụ lại không ai lạ
Mấy nẻo sum vầy hóa bạn thân
Chia sẻ ngọt bùi thêm hữu hảo
Đổi trao nồng ấm đẹp tình chân
Cuộc đời cay đắng chen vui vẻ
Thi Hữu là nơi đẹp mấy lần.

KIỀN ĐỨC - 01/08/12


THƠ HỌA

Đêm tàn gió lả, lướt ngang sân
Nắm bắt luật thơ tiếp nối vần
Ý vẹn dung hòa mong kết bạn
Lời ngay hợp tấu bất ly thân
Văn chương bát ngát gieo âm điệp
Chữ nghĩa bao la họa vận chân
Thi hữu muôn nơi về một nẻo
Tình thân cạn tỏ biết bao lần!

UYÊN ƯƠNG

Bảo Minh Trang
02-08-2012, 07:31 AM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
CÓ NHỚ?

Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mãi xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!
DNT

MÃI NHỚ

Đợi sớm mai hồng nắng rợp sân
Bài thơ Thi hữu ghép thêm vần
Người dưng khác lối đâu ngờ bạn
Kẻ lạ chung đường bất chợt thân
Họa xướng muôn phương câu chữ thật
Giao hòa mọi chốn ý từ chân
Thời gian dẫu biết bao thay đổi
Cái nghĩa nào quên nhớ vạn lần!

Vi Thông

NHÂN NGHĨA


Hoa tắm nắng hồng sáng rực sân
Như thơ nhân nghĩa thắm tươi vần
Muôn phương tụ lại không ai lạ
Mấy nẻo sum vầy hóa bạn thân
Chia sẻ ngọt bùi thêm hữu hảo
Đổi trao nồng ấm đẹp tình chân
Cuộc đời cay đắng chen vui vẻ
Thi Hữu là nơi đẹp mấy lần.

KIỀN ĐỨC - 01/08/12

THƠ HỌA

Đêm tàn gió lả, lướt ngang sân
Nắm bắt luật thơ tiếp nối vần
Ý tốt dung hòa mong kết bạn
Lời thành hợp tấu bất ly thân
Văn chương bát ngát gieo bằng mặt
Chữ nghĩa bao la họa vận chân
Thi hữu muôn nơi về một nẻo
Cùng nhau cạn tỏ biết bao lần!

UYÊN ƯƠNG



Kỷ niệm mùa thu

Thu về lá rụng khắp quanh sân
Khí hậu đổi thay tiết chuyển vần
Ngắm cảnh bồi hồi ôn chuyện cũ
Nhìn trời man mác nhớ người thân
Dư âm phảng phất trong huyền ảo
Kỷ niệm mơ màng giữa thực chân
Hoài cảm đượm buồn lên ánh mắt
Thời gian nỗi nhớ xếp lên lần.

BMT, 2-8-2012

vancali96
02-08-2012, 09:53 AM
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG


Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại



Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộ rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

http://i49.tinypic.com/wkpzrm.jpg

TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

Thăm lại

Bến hẹn ngày xưa lúc đắm yêu
Bâng khuâng nhớ đến thật nhiều điều
Đồi thông đứng lặng chàng nương bóng
Thác nước tuôn tràn em té trêu…
Thoáng chốc gió đưa tràn bão nặng
Bỗng dưng mây tụ đổ mưa nhiều
Đường vui lối nghẹn cung đàn đứt
Bỏ mảnh duyên tình đang dở thêu

Thanh Thanh Khiết
1.8.2012

http://i50.tinypic.com/1scltd.jpg

manhky
02-08-2012, 11:13 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwf8SIC5EA412kEjHUzimt-nr5PHmkY-Aa0kry-g1-UcjW0Ci0_g
THU SANG




Khóm cúc nhà ai hé nụ vàng
Trời trong ,gió nhẹ, dục thu sang
Trăng khuya rải thảm phô đầu bãi
Sương sớm giăng mành rãi cuối làng
Ly rượu dầm thơ lòng rạo rực
Chén trà ướp nhạc dạ xôn xang
Nhớ ai thầm lặng nhìn mây nước
Gửi mấy vần thơ khúc dịu dàng .

Mạnh Kỷ
02/08/2012

Bảo Minh Trang
02-08-2012, 12:15 PM
CẢNH BÌNH YÊN

Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
Thần trí khinh an xóa não phiền
Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

BMT, 30-7-2012

AN NHIÊN

Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên
Với ta cần giữ vững tâm thiền
Tranh hơn, tranh phải thôi buông bỏ
Biết đủ, chẳng cầu sẽ được yên
Sinh diệt an nhiên không sợ hãi
Vô thường chấp nhận chẳng ưu phiền
Nợ thì trả nợ đừng tìm trốn
Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên

BXP 31.7.2012


BÌNH AN
---*---
Dương trần quy luật tự thiên nhiên
Trong cõi nhân gian tĩnh dạ thiền
Thua thiệt bão lòng phanh gấp lại
Đua tranh sóng gió tất không yên
Láng giềng thân thiện bình an sống
Hàng xóm yêu thương chẳng cảm phiền
Tích đức tu tâm hồn tỏa sáng
Dương trần quy luật tự thiên nhiên.

31/7/2012
Tuyen45
[/B]




SỐNG AN NHIÊN


Già thì bằng trẻ: sống an nhiên
Sáng tối vui chơi lại tọa thiền
Kẻ dữ người lành không chấp nhặt
Con ngoan vợ đảm thật bình yên
Khù khờ thánh đãi(*), mơ không được
Cá rán mèo đui(*), hưởng chả phiền
Một chốn an hòa di dưỡng tuổi
Già thì bằng trẻ: sống an nhiên

(*) Tục ngữ:
- Thánh đãi anh khù khờ.
- Mèo mù vớ cá rán.

KIỀN ĐỨC - 01/08/12


http://i50.tinypic.com/undbs.jpg




Pháp huyễn

Đạo đời khác biệt lẽ đương nhiên
Bỏ sắc ly không thấu triệt thiền
Pháp huyễn lìa mê xa trí vọng
Lý chân phá ảo đạt lòng yên
Danh trừ khổ não -không gây lụy
Duyên diệt sầu thương - chẳng chuốc phiền
Bản thể vô vi đã hiển hiện
Đạo đời khác biệt lẽ đương nhiên.

BMT, 1-8-2012

UYÊN ƯƠNG
02-08-2012, 12:53 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwf8SIC5EA412kEjHUzimt-nr5PHmkY-Aa0kry-g1-UcjW0Ci0_g
THU SANG




Khóm cúc nhà ai hé nụ vàng
Trời trong ,gió nhẹ, dục thu sang
Trăng khuya rải thảm phô đầu bãi
Sương sớm giăng mành rãi cuối làng
Ly rượu dầm thơ lòng rạo rực
Chén trà ướp nhạc dạ xôn xang
Nhớ ai thầm lặng nhìn mây nước
Gửi mấy vần thơ khúc dịu dàng .

Mạnh Kỷ
02/08/2012



DỀNH DÀNG

Xuân xanh điểm mộng nụ mai vàng
Bướm kịp bắt mùi liền ghé sang
Tình thắm, hương đưa tràn cuối xóm
Cảm hoài, én lượn vén chân làng
Chàng trai say đắm đi xiêu vẹo
Cô gái ngất ngây bước xế xang
Đứng giữa hồn quê lòng bối rối
Đón lấy tứ thơ khá dềnh dàng.

UYÊN ƯƠNG

UYÊN ƯƠNG
02-08-2012, 01:14 PM
CẢNH BÌNH YÊN

Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
Thần trí khinh an xóa não phiền
Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

BMT, 30-7-2012

AN NHIÊN

Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên
Với ta cần giữ vững tâm thiền
Tranh hơn, tranh phải thôi buông bỏ
Biết đủ, chẳng cầu sẽ được yên
Sinh diệt an nhiên không sợ hãi
Vô thường chấp nhận chẳng ưu phiền
Nợ thì trả nợ đừng tìm trốn
Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên

BXP 31.7.2012


BÌNH AN
---*---
Dương trần quy luật tự thiên nhiên
Trong cõi nhân gian tĩnh dạ thiền
Thua thiệt bão lòng phanh gấp lại
Đua tranh sóng gió tất không yên
Láng giềng thân thiện bình an sống
Hàng xóm yêu thương chẳng cảm phiền
Tích đức tu tâm hồn tỏa sáng
Dương trần quy luật tự thiên nhiên.

31/7/2012
Tuyen45




SỐNG AN NHIÊN


Già thì bằng trẻ: sống an nhiên
Sáng tối vui chơi lại tọa thiền
Kẻ dữ người lành không chấp nhặt
Con ngoan vợ đảm thật bình yên
Khù khờ thánh đãi(*), mơ không được
Cá rán mèo đui(*), hưởng chả phiền
Một chốn an hòa di dưỡng tuổi
Già thì bằng trẻ: sống an nhiên

(*) Tục ngữ:
- Thánh đãi anh khù khờ.
- Mèo mù vớ cá rán.

KIỀN ĐỨC - 01/08/12[/B]

http://i50.tinypic.com/undbs.jpg


Pháp huyễn

Đạo đời khác biệt lẽ đương nhiên
Bỏ sắc ly không thấu triệt thiền
Pháp huyễn lìa mê xa trí vọng
Lý chân phá ảo đạt lòng yên
Danh trừ khổ não -không gây lụy
Duyên diệt sầu thương - chẳng chuốc phiền
Bản thể vô vi đã hiển hiện
Đạo đời khác biệt lẽ đương nhiên.

BMT, 1-8-2012



THOÁT TỤC

Lẽ sống trên đời cần tự nhiên
Tịnh tâm cập bến giác vào thiền
Phong lưu giữ bước dù cô tịch
Thế thái bằng lòng dẫu bất yên
Chân lý sáng soi niềm cực lạc
Sắc không lan tỏa nỗi ưu phiền
Thiên thu lưu diễn theo cung bậc
Lẽ sống trên đời cần tự nhiên.

UYÊN ƯƠNG

Nguyên Thoại
02-08-2012, 01:52 PM
.
Nơi ấy em về

Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

28/07/2012
Thu Phong

Em về nơi ấy...

Em về nơi ấy một trời yêu
Gởi lại cho ta rắm rối điều
Gió núi hay lời quay quắt hỏi
Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
Tươi màu như buổi mới vừa thêu

28/07/2012
Nguyên Thoại

MÙA YÊU

Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
Thuở ấy đôi ta có lắm điều
Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
Đánh đu phận số chất chồng mãi
Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
Cách trở đi qua, người mỗi ngã
Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

UYÊN ƯƠNG

Một trời dấu yêu

Hai đứa gieo vần một chữ yêu
Mà tim chẳng dám gởi trao điều
Chiều Đông ngại gió qua thềm ghẹo
Sớm Hạ e cành hé nụ trêu
Gặp gỡ từng khi hờ hững lắm
Chia phôi mỗi ngả thiết tha nhiều
Sân trường nhánh phượng trang lưu bút
Áo lụa ngoan hiền cứ mãi thêu

31/07/2012
Nguyên Thoại

Nhớ về

Giọt nắng nhớ về thắp lối yêu
Cho ngày xuân mãi đẹp thêm điều
Trăm hoa tới vụ tha hồ nở
Ngàn gió vào mùa mặc sức trêu
Tay vịn bàn tay nồng ấm lắm
Mắt nương ánh mắt ngẩn ngơ nhiều
Bao nhiêu năm tháng về đâu nhỉ
Rộn rã vườn hồng gối mộng thêu

31/07/2012
Thu Phong

Vần yêu

Bao ngày ghép lại những vần yêu
Giờ mới tìm ra có lắm điều
Nhớ bạn im lời lo bạn ghẹo
Thương người lặng tiếng sợ người trêu
Chong đèn ngắm nguyệt hồn say đắm
Tựa cửa nhìn sao mộng ước nhiều
Dĩ vãng trường xưa dòng mực tím
Thơ tình kỷ niệm với khăn thêu

Vancali

TIẾC NUỐI

Quay về chốn cũ thuở đang yêu
Dĩ vãng đi qua chậm bước điều
Đánh võng ru hồn khao khát ngóng
Mê say giấc điệp thuận tình trêu
Trăm năm góp mộng chẳng là mấy
Vạn buổi chung lòng chưa được nhiều
Tiếc nuối thời gian không trở lại
Giọt buồn rơi rụng đặm trường thêu.

UYÊN ƯƠNG

Xây mộng

Mỗi ngày từ lúc đã thầm yêu
Ánh mắt nhìn nhau nói mọi điều
Nắng thả thẹn thùng e gió chọc
Mây vờn mắc cỡ sợ mưa trêu
Nơi lòng hợp ý tình luôn nặng
Trong dạ đồng tâm nghĩa cũng nhiều
Cận kề bên nhau xây mộng đẹp
Duyên lành hai đứa mải mê thêu

Thanh Thanh Khiết
1.8.2012

Vẫn đậm người ơi!

Bao lần muốn ngỏ một lời yêu
Chỉ ngại công danh chẳng thấy điều
Chữ nghiệp khô cằn tay trắng vỡ
Câu tình ướt đẫm nắng vàng trêu
Người xưa vội vã sầu cơn lắm
Lối cũ loanh quanh chạnh gót nhiều
Đã nhạt phai chưa thời quá vãng
Sao lòng vẫn đậm mỗi đường thêu

02/08/2012
Nguyên Thoại

Sao Hôm
02-08-2012, 05:02 PM
MÙA THƠ





Một mùa xuân đến một mùa thơ
Gío đẩy ,mây trôi ,ánh nguyệt chờ
Thấp thoáng sông mơ dào dạt sóng
Thuyền ai đua nhịp chở đầy thơ .

Mạnh Kỷ
01/08/2012



ĐÊM HỜ

Tình trắng tay rồi dệt tứ thơ
Người đi, đi mãi hằng đêm chờ…
Trông trăng lẻ bóng soi mình ngọc
Tiếng sóng trong lòng hòa nhịp thơ.

UYÊN ƯƠNG


Thu với thơ

Mùa thu khơi gợi nỗi buồn thơ
Xao xác heo may, mỏi ngóng chờ
Sương nặng, cành khô, lòng khắc khoải
Lá rơi từng giọt - lệ tràn thơ.

Sao Hôm

UYÊN ƯƠNG
02-08-2012, 06:05 PM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/2e24d469c463ef3c4d1976321c7fa16408e0601753db78b693 e6d39aaeab2d404g.jpg

Thuyền ai



Thuyền ai ngoài đó tận khơi xa
Mây nước xôn xao dệt bóng tà
Biển vẫn yêu bờ hôn sóng điệp
Hoàng hôn đang xuống nở tung hoa

2. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

Khát vọng

Lênh đênh thuyền vọng bến bờ xa
Cưỡi sóng, vờn mây, chấp ánh tà
Gồng sức trẻ trai, buồm lộng gió
Ngày mai sẽ vẹn giấc mơ hoa.

Sao Hôm




CHUNG THỦY

Chìm đắm hồn thơ nỗi xót xa
Tím màu thương nhớ giữa chiều tà
Yêu ai tròn kiếp mỏi mòn đợi
Nở nụ tình nồng dệt thắm hoa.

UYÊN ƯƠNG

Nguyên Thoại
02-08-2012, 06:10 PM
.

CÓ NHỚ?

Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mải xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!

DNT

1 - MÃI NHỚ

Đợi sớm mai hồng nắng rợp sân
Bài thơ Thi hữu ghép thêm vần
Người dưng khác lối đâu ngờ bạn
Kẻ lạ chung đường bất chợt thân
Họa xướng muôn phương câu chữ thật
Giao hòa mọi chốn ý từ chân
Thời gian dẫu biết bao thay đổi
Cái nghĩa nào quên nhớ vạn lần!

Vi Thông

2 - NHÂN NGHĨA

Hoa tắm nắng hồng sáng rực sân
Như thơ nhân nghĩa thắm tươi vần
Muôn phương tụ lại không ai lạ
Mấy nẻo sum vầy hóa bạn thân
Chia sẻ ngọt bùi thêm hữu hảo
Đổi trao nồng ấm đẹp tình chân
Cuộc đời cay đắng chen vui vẻ
Thi Hữu là nơi đẹp mấy lần.

KIỀN ĐỨC - 01/08/12

3 - THƠ HỌA

Đêm tàn gió lả, lướt ngang sân
Nắm bắt luật thơ tiếp nối vần
Ý vẹn dung hòa mong kết bạn
Lời ngay hợp tấu bất ly thân
Văn chương bát ngát gieo âm điệp
Chữ nghĩa bao la họa vận chân
Thi hữu muôn nơi về một nẻo
Tình thân cạn tỏ biết bao lần!

UYÊN ƯƠNG

4 -Kỷ niệm mùa thu

Thu về lá rụng khắp quanh sân
Khí hậu đổi thay tiết chuyển vần
Ngắm cảnh bồi hồi ôn chuyện cũ
Nhìn trời man mác nhớ người thân
Dư âm phảng phất trong huyền ảo
Kỷ niệm mơ màng giữa thực chân
Hoài cảm đượm buồn lên ánh mắt
Thời gian nỗi nhớ xếp lên lần.

BMT, 2-8-2012

5 -VUI XƯỚNG-HỌA

Lay cành gió rải lá đầy sân
Xướng-họa bài thơ kết hợp vần
Hạnh phúc người gieo bao tứ lạ
An hòa bạn thả lắm từ thân
Vui đời thế giới ân tình thật
Đẹp kiếp gian trần nghĩa cử chân
Dẫu biết xa xôi nào trễ hẹn
Đường thi vẫn ghé lại đôi lần!

Trần Vũ

6- Chung sân

Diễn đàn thi hữu lại chung sân
Hôm sớm cùng nhau xướng họa vần
Mạng ảo soi đường sang bến lạ
web site dẫn lối đến bờ thân
Vần thơ gửi gắm tình tri kỷ
Nét chữ giao hòa nghĩa thiện chân
Dẫu có xa xôi không lỗi hẹn
Hàng ngày vẫn ghé một vài lần

Khắc Hiền
2.8.2012

7. Chia phôi

Con tàu chuyển bánh lạc loài sân
Nỗi nhớ chia phôi đã chắp vần
Cánh phượng mùa tan rời phố cũ
Sân trường cổng khép biệt tình thân
Vai gầy hôm sớm bơ thờ nỗi
Ngõ vắng đêm ngày nặng trĩu chân
Cũng tại quê nghèo không giữ gót
Nên đôi lứa ấy phải xa lần

02/08/2012
Nguyên Thoại

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-08-2012, 09:15 PM
8
THẪN THỜ

Còn đám lá vàng rải rắc sân
Trong chiều mây xám cuộn xoay vần
Một mình thơ thẩn niềm đơn lẻ
Ai đó đợi chờ cuộc kết thân
Trĩu nặng sầu tư sai nhịp bước
Hoang mang buồn nhớ nhẹ bàn chân
Người dưng đâu có hề mơ tưởng
Mong đợi nơi đây biết mấy lần

KIỀN ĐỨC - 02/08/12

UYÊN ƯƠNG
02-08-2012, 09:37 PM
C H Á N . . .

Ngõ trước tiêu điều liếp dậu thưa,
Nhà ba gian trống,gió vô thừa.
Đời bao nhiêu đận trơ giông bão,
Tuổi mấy mươi lần gội nắng mưa.
Thui thủi một mình chung rượu sớm,
Quẩn quanh chiếc bóng chén trà trưa.
Tình hồng đã bạc như mây trắng,
Chốn cũ sao còn xanh dấu xưa?


phamanhoa


Buồn...!

Càng ngày chúng bạn đến càng thưa
Hũ rượu dăm hôm uống vẫn thừa
Quạnh vắng hiên nhà nguyên dấu bụi
Buồn thiu chậu kiểng thiếu cơn mưa
Năm canh ngóng đợi đêm hoài tối
Sáu khắc mong chờ ngày mãi trưa
Vẫn đó đường quen và lối cũ
Đâu rồi hỡi các vết chân xưa !

Quốc Quyền




CHẲNG NHỚ…

Theo về chốn cũ đón hương thưa
Nhìn góc vườn hoang mới thấy thừa
Xơ xác nhà nghiêng nhàu úa cỏ
Hững hờ ngõ vắng thiếu mùa mưa
Ngủ gà ngủ gật chờ qua sáng
Thầm thụt thầm thò đợi đến trưa
Trôi nổi lê thân không bến đổ
Làm sao nhớ được, mình ngày xưa?

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-08-2012, 09:50 PM
1. THU SANG

Khóm cúc nhà ai hé nụ vàng
Trời trong ,gió nhẹ, dục thu sang
Trăng khuya rải thảm phô đầu bãi
Sương sớm giăng mành rãi cuối làng
Ly rượu dầm thơ lòng rạo rực
Chén trà ướp nhạc dạ xôn xang
Nhớ ai thầm lặng nhìn mây nước
Gửi mấy vần thơ khúc dịu dàng .

Mạnh Kỷ
02/08/2012

1. DỀNH DÀNG

Xuân xanh điểm mộng nụ mai vàng
Bướm kịp bắt mùi liền ghé sang
Tình thắm, hương đưa tràn cuối xóm
Cảm hoài, én lượn vén chân làng
Chàng trai say đắm đi xiêu vẹo
Cô gái ngất ngây bước xế xang
Đứng giữa hồn quê lòng bối rối
Đón lấy tứ thơ khá dềnh dàng.

UYÊN ƯƠNG

Tết nguyên tiêu

Nguyệt sáng nguyên tiêu trải lụa vàng
Xuân còn đang đẹp bạn mời sang
Ly trà cạn chén vui tình xóm
Chén rượu nâng ly đẹp nghĩa làng
Lời chúc trao lòng hồn rộng mở
Câu mừng gửi dạ ý xênh xang
Đầu năm mộng ước cầu mau mắn
Mọi việc từ nay sẽ dễ dàng

Thanh Thanh Khiết
2.8.2012

UYÊN ƯƠNG
03-08-2012, 06:17 AM
Ầu ơ nhịp võng…

Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút buông xuôi cả bến bờ
Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
Rời quê áo lụa hong thềm phố
Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

08/07/2011
Viên Mãn

26 - THỜI GIAN

Vật chất không bền chớ vội mơ!
Nông sâu bể khổ biết đâu bờ?
Vinh hoa phú quý người ưa đợi
Chức tước giàu sang tớ ngại chờ
Lúc sướng qua huynh mò hũ rượu
Khi buồn tới đệ dốc bầu thơ
Nhìn xem trái đất vòng xoay mãi
Tíc tắc thời gian đếm nhịp giờ

Trần Vũ

27 – Trễ...

Đã hẹn bao lần dạo suối mơ
Mà sao kẻ ấy nỡ quên bờ
Con trăng bến cũ âu sầu đợi
Ánh nến phòng khuya ngớ ngẩn chờ
Chén rượu xa người vương vấn nỗi
Ly trà vắng bạn ngậm ngùi thơ
Nhiều phen muốn ghé thăm vườn tược
Chỉ ngại ai kia vội khóa giờ

26/07/2012
Viên Mãn



28 - MƠ HOA…

Gửi gắm vào đời bao ước mơ
Chân như lưu lạc giữa đôi bờ
Chông đèn đốt cháy thời gian ngóng
Đỏ lửa xua tan khoảnh khắc chờ
Trăng vỡ xuyên mành vần bóng nguyệt
Người đi xa lắm đắm tình thơ
Tính ngày tính tháng trong vô vọng
Tàn lụi giấc mơ lại tính giờ.

UYÊN ƯƠNG

Quốc Quyền
03-08-2012, 06:38 AM
CHẲNG NHỚ…

Theo về chốn cũ đón hương thưa
Nhìn góc vườn hoang mới thấy thừa
Xơ xác nhà nghiêng nhàu úa cỏ
Hững hờ ngõ vắng thiếu mùa mưa
Ngủ gà ngủ gật chờ qua sáng
Thầm thụt thầm thò đợi đến trưa
Trôi nổi lê thân không bến đổ
Làm sao nhớ được, mình ngày xưa?

UYÊN ƯƠNG




phamanhoa đã viết:[/i][/link]

XE ÔM TRÚNG MÁNH

Quán nghèo xóm vắng,khách lưa thưa,
Chú Út mời vô,tiền chẳng thừa.
Thi sĩ chờ thời ngâm sáng nắng,
Nhà thơ lỡ vận vịnh chiều mưa.
Văn chương mách qué phun từ sớm,
Chữ nghĩa gà què nổ tới trưa.
Rượu hết,tiền vơi,tình chửa cạn,
Út bèn ghi sổ,giống như xưa.

phamanhoa

Tài xế già!

Sức khỏe bây giờ đã khác xưa
Không còn lái nỗi sáng qua trưa
Lai rai mấy cuốc mùa khô ráo
Lác đác vài phiên buổi ngập mưa
Khách lạ hào hoa tiền chẳng đủ
Hàng quen tiết kiệm bạc không thừa
Đường xa, xế cũ nào kham nỗi!
Mối lái dần dần cũng vắng thưa.

Quốc Quyền

UYÊN ƯƠNG
03-08-2012, 06:44 AM
http://i48.tinypic.com/16lwzmr.jpg

TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45

TIẾC QUÁ!

Xem ảnh ông anh lại tiếc đời
Em giờ 'pin' yếu chỉ còn coi
Nọ là siêu mẫu khoe thân thể
Kia có hoa khôi ẹo dáng người
Tiếc tuổi tròm trèm u sáu chục
Thèm thời mạnh mẽ khỏe mười mươi
Xem rồi quay lại, thương ...bà xã
Vui cảnh tuổi già, cũng gọi chơi!

KIỀN ĐỨC - 25/07/12

http://i49.tinypic.com/zlc4ye.jpg

VƯỜN HỒNG
(Họa y đề, đảo vận)

Vác gậy vườn hồng kiếm bạn chơi (*)
Ngại chi tuổi tác sáu vòng mươi
Bảy ba có kẻ vui hoa chúc (**)
Năm tám còn ông muốn hẹn người
Một nửa trần gian đang đón đợi
Trăm năm cuộc sống vẫn chờ coi
Lòng thanh trí tịnh không mờ ám
Cứ sống ung dung mặc tiếng đời (*)

KIỀN ĐỨC - 28 - 07/12

(*): Chữ của VANCALI
(**): Nguyễn Công Trứ:
Tân nhân dục vấn lang niên kỷ
Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam.

http://i50.tinypic.com/1zz28n4.jpg

TẬN HƯỞNG
---*---
Tuổi trẻ ngày nay tận hưởng đời
Đêm hè cửa ngỏ vén mùng coi
Ngồi nhìn mặt nguyệt xem non ngọc
Đứng ngắm núi đôi thấy bóng người
Thuở trước đa tình ông có một
Bây giờ lãng mạn cháu hơn mươi
Dại khờ khám phá bằng hành động
Tinh nghịch dò tìm chỉ thích chơi.

29/7/2012
Tuyen45

THỪA CƠ

Nhìn hình ngắm ảnh mới yêu đời
Gái đẹp ai mà chẳng muốn coi
Bảy thiếp suy ra còn kém bạn
Năm thê tính lại chẳng bằng người
Lăm le hỏi cưới thêm hầu nhất
Hậm họe ly hôn bớt vợ mười
Được vậy cân bằng phần bất lực
Thừa cơ “ làm quả” gọi là chơi…

UYÊN ƯƠNG

tuyen45-ad
03-08-2012, 07:16 AM
http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=58899&Width=400



BÁT THẬP SONG THÂN
---*---
(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình
Khắp chốn giao lưu vui gặp bạn
Muôn nơi đàm đạo tỏ lòng mình
Đường thi sắc nét tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa đẹp ý bình
Chúc cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.
2/8/2012
Tuyen45



Cảm ơn bạn đã ghé thăm Tuyen45 và họa thơ cùng Tuyen45
Chúc vui khỏe

UYÊN ƯƠNG
03-08-2012, 11:06 AM
http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=58899&Width=400



BÁT THẬP SONG THÂN
---*---
(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình
Khắp chốn giao lưu vui gặp bạn
Muôn nơi đàm đạo tỏ lòng mình
Đường thi sắc nét tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa đẹp ý bình
Chúc cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.
2/8/2012
Tuyen45



Cảm ơn bạn đã ghé thăm Tuyen45 và họa thơ cùng Tuyen45
Chúc vui khỏe


TÌNH BẤT DIỆT

Bát thập tuổi đời vẫn đẹp xinh
Sắt cầm trọn vẹn giữ nguyên tình
Hương thơm hồi hướng xe duyên bạn
Tâm đạo thuận chiều kết phận mình
Nguyệt lão phiêu bồng từ cực lạc
Tiên ông tĩnh tọa độ an bình
Trăng tròn phản chiếu soi đồng nội
Sáng tỏ đêm thâu rộ sắc quỳnh.

UYÊN ƯƠNG

manhky
03-08-2012, 02:38 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVHTv5rmZPUpylApXiw_6vciNtpU-te9o2tM81-cemPnffocPR
CÂY ĐA



Chửng chạc hiên ngang đứng giữa trời
Thả hồn theo gió đến muôn nơi
Chắn mưa ,che nắng ,đùa giông bão
Đọ với trăng ,sao,với núi đồi .

Mạnh Kỷ
03/08/2012

UYÊN ƯƠNG
03-08-2012, 03:47 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVHTv5rmZPUpylApXiw_6vciNtpU-te9o2tM81-cemPnffocPR
CÂY ĐA



Chửng chạc hiên ngang đứng giữa trời
Thả hồn theo gió đến muôn nơi
Chắn mưa ,che nắng ,đùa giông bão
Đọ với trăng ,sao,với núi đồi .

Mạnh Kỷ
03/08/2012


LẼ SỐNG

Cỏ cây muôn thú dựa vào trời
Mưa gió chan hòa khắp mọi nơi
Hút bóng đêm thâu sao sáng tỏ
Tin yêu cuộc sống nắng lên đồi.

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-08-2012, 05:09 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1ad4a328-1.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Sét đánh

Trái tim bất chợt bị giam rồi
Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
Ánh mắt long lanh in sắc suối
Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012

Bảo Minh Trang
03-08-2012, 06:21 PM
CÂY ĐA

Chửng chạc hiên ngang đứng giữa trời
Thả hồn theo gió đến muôn nơi
Chắn mưa ,che nắng ,đùa giông bão
Đọ với trăng ,sao,với núi đồi .

Mạnh Kỷ
03/08/2012

LẼ SỐNG

Cỏ cây muôn thú dựa vào trời
Mưa gió chan hòa khắp mọi nơi
Hút bóng đêm thâu sao sáng tỏ
Tin yêu cuộc sống nắng lên đồi.

UYÊN ƯƠNG

Cây tùng

Bóng dáng tùng vươn đứng tận trời
Ngăn dòng giông bão đến bao nơi
Chở che hoa cỏ lòng khiêm nhượng
Quân từ hùng anh giữa núi đồi

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012




Đa già

Tán rộng thân to điểm xuyết trời
Thâm trầm cổ kính có nhiều nơi
Ngọt ngào âm hưởng lan cùng khắp
Đẹp cả quê hương sáng núi đồi.

BMT, 3-8-2012

UYÊN ƯƠNG
03-08-2012, 07:28 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1ad4a328-1.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Sét đánh

Trái tim bất chợt bị giam rồi
Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
Ánh mắt long lanh in sắc suối
Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012



DUYÊN NỢ

Tiếng sét tình yêu có tuột rồi
Hay còn chìm đắm tắm hồn tôi?
Tâm giao sải bước hằn vào cát
Mộng ước tràn nghiêng chỏng ngóc đồi
Dĩ vãng đi qua chiều rẽ lối
Thời gian nán lại nắng chia ngôi
Người ơi có biết từ hôm đó?
Duyên kết hai ta lại với đời.

UYÊN ƯƠNG

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 05:24 AM
Kết Bạn Thơ!

Ở khắp phương trời kết bạn thơ
Người không quen biết cũng mong chờ
Vần hay bay bổng lòng xao xuyến
Ý đẹp ngọt ngào dạ mộng mơ
Vương vấn đêm buồn im tĩnh mịch
Bâng khuâng cảnh vắng lặng ơ thờ
Ai ngờ mạng ảo mà thân thiết?
Thắm đượm ân tình chẳng vẫn vơ!

Như Mai

Bạn tôi

Gửi người tri kỷ một bài thơ
Chưa kịp hồi âm đã ngóng chờ
Ươm nhớ vời xuân khơi giấc mộng
Hong buồn rủ hạ gợi niềm mơ
Lời hay gửi dạ luôn yêu quý
Tứ đẹp ghi lòng mãi trọng thờ
Năm tháng lịm mê trong vọng ảo
Dòng đời trôi nổi kiếp chơ vơ

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012



VO TRÒN

Khép kín linh hồn những khổ thơ
Ngẩn ngơ dệt mộng để trông chờ
Mưa xuân tắm mát niềm hy vọng
Nắng hạ bào mòn những ước mơ
Lẽ sống tuyệt vời cần kính trọng
Tình yêu cao cả phải tôn thờ
Vo tròn tâm cảm vào thời vận
Gắn kết đất trời lại thả vơ!!!...

UYÊN ƯƠNG

manhky
04-08-2012, 09:29 AM
http://huc.edu.vn/userfiles/assets/hoabuoi2.jpg
HOA BƯỞI


Hoa bưởi thoảng thơm thắm nhụy đài
Một thời để nhớ - nắng ban mai
Bồng bềnh suối tóc bên bờ hẹn
Bướm lượn, ong bay , thổn thức hoài .

Mạnh Kỷ
04/08/2012

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 11:32 AM
HOA BƯỞI

Hoa bưởi thoảng thơm thắm nhụy đài
Một thời để nhớ - nắng ban mai
Bồng bềnh suối tóc bên bờ hẹn
Bướm lượn, ong bay , thổn thức hoài .

Mạnh Kỷ
04/08/2012

Nét trang đài


Tóc em uốn lượn nét trang đài
Sắc đẹp xinh tươi trong nắng mai
Phảng phất hương thơm trong gió thoảng
Cho hồn lữ khách cứ mơ hoài

Khắc Hiền
4.8.2012

Kiêu sa & đài các

Vườn xuân thấp thoáng dáng kiêu - đài
Mắt sáng môi hồng vóc mảnh mai
Kẻ sỹ xa trông lòng mộng tưởng
Mãi đem ánh nguyệt sánh so hoài

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/k132_400.jpg
VƯƠNG…

Gặp em người ngọc dáng trang đài
Tắm mát mắt thơ buổi sớm mai
Cạn tỏ tâm hồn vần tứ tuyệt
Tình không vương lấy nỗi u hoài.

UYÊN ƯƠNG

Bảo Minh Trang
04-08-2012, 12:20 PM
HOA BƯỞI

Hoa bưởi thoảng thơm thắm nhụy đài
Một thời để nhớ - nắng ban mai
Bồng bềnh suối tóc bên bờ hẹn
Bướm lượn, ong bay , thổn thức hoài .

Mạnh Kỷ
04/08/2012

Nét trang đài


Tóc em uốn lượn nét trang đài
Sắc đẹp xinh tươi trong nắng mai
Phảng phất hương thơm trong gió thoảng
Cho hồn lữ khách cứ mơ hoài

Khắc Hiền
4.8.2012

Kiêu sa & đài các

Vườn xuân thấp thoáng dáng kiêu - đài
Mắt sáng môi hồng vóc mảnh mai
Kẻ sỹ xa trông lòng mộng tưởng
Mãi đem ánh nguyệt sánh so hoài

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/k132_400.jpg



VƯƠNG…

Gặp em người ngọc dáng trang đài
Tắm mát mắt thơ buổi sớm mai
Cạn tỏ tâm hồn vần tứ tuyệt
Tình không vương lấy nỗi u hoài.

UYÊN ƯƠNG



Nét đẹp giai nhân

Vẻ đẹp thanh tân dáng liễu đài
Xinh xắn dịu dàng rạng sắc mai
Quyến rũ bao người mơ tưởng mãi
Đêm xuân dệt mộng nhớ ai hoài.

BMT, 4-8-2012

Nguyên Thoại
04-08-2012, 12:42 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/06/cay-dan.jpg

Tiếng đàn tôi

Cô bé nhà bên gởi mắt rồi
Chòng chành dữ dội tiếng đàn tôi
Hoa dìu vạn lá giăng đầy ngõ
Gió buộc ngàn mây phủ khắp đồi
Lối đã lau mờ bao kỷ niệm
Tim còn khắc đậm một đường ngôi
Ước gì trở lại vườn thơ ấu
Hai đứa hồn nhiên giữa cuộc đời

01/06/2012
Nguyên Thoại

Sét đánh

Trái tim bất chợt bị giam rồi
Bóng hạc vô tình chiếm hữu tôi
Ánh mắt long lanh in sắc suối
Làn môi lấp lánh thoảng hương đồi
Mây chiều xao xuyến lòng mơ vị…!
Nắng sáng bâng khuâng dạ mộng ngôi…!
Mong đợi chúa xuân đừng thả tuyết
Để cho đêm lạnh phủ quanh đời

Thanh Thanh Khiết
3.8.2012

DUYÊN NỢ

Tiếng sét tình yêu có tuột rồi
Hay còn chìm đắm tắm hồn tôi?
Tâm giao sải bước hằn vào cát
Mộng ước tràn nghiêng chỏng ngóc đồi
Dĩ vãng đi qua chiều rẽ lối
Thời gian nán lại nắng chia ngôi
Người ơi có biết từ hôm đó?
Duyên kết hai ta lại với đời.

UYÊN ƯƠNG

Thành hoài niệm

Hàng xóm bên kia mất dạng rồi
Cây đàn treo vách ngó nhìn tôi
Mây đan phím đợi mây ôm núi
Gió quyện dây mơ gió níu đồi
Bỏ cánh hoàng lan chôn dưới mộng
Quên mùi dương liễu thoảng trên ngôi
Bao năm bao tháng thành hoài niệm
Rêu phủ xanh um một góc đời

Thu Phong

Cố nhân

Bao nhiêu chuyện cũ ngỡ quên rồi
Một sớm quay về nhắc nhỏm tôi
Thiên Mụ kề vai mưa tạt quán
An Vân rảo bước gió xuyên đồi
Nhành chưa kết nụ hoa rời cánh
Mận đã theo đào bóng đổi ngôi
Phận số ai dè người khuất vội
Thơ ngây góa phụ gục bên đời

04/08/2012
Nguyên Thoại

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2012, 04:44 PM
8 - VO TRÒN

Khép kín linh hồn những khổ thơ
Ngẩn ngơ dệt mộng để trông chờ
Mưa xuân tắm mát niềm hy vọng
Nắng hạ bào mòn những ước mơ
Lẽ sống tuyệt vời cần kính trọng
Tình yêu cao cả phải tôn thờ
Vo tròn tâm cảm vào thời vận
Gắn kết nhật nguyệt lại thả vơ!!!...

UYÊN ƯƠNG

9 - Nâng niu

Chăm chút tìm tòi một tứ thơ
Từ hay ý đẹp dạ luôn chờ
Nhìn mây vọng ước cung đàn mộng
Ngắm nguyệt trông chờ tiếng sáo mơ
Gió trọng - phơi gan - đâu lớ ngớ
Mưa thương - cởi ruột - chẳng bơ thờ
Niềm vui năm tháng hồn bay bổng
Cùng gió phiêu bồng chốn vẩn vơ

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 05:04 PM
.

http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225


Em về


Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/ 05/2012
.Thu Phong




TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2012, 06:37 PM
VƯƠNG…

Gặp em người ngọc dáng trang đài
Tắm mát mắt thơ buổi sớm mai
Cạn tỏ tâm hồn vần tứ tuyệt
Tình không vương lấy nỗi u hoài.

UYÊN ƯƠNG

Nét đẹp giai nhân

Vẻ đẹp thanh tân dáng liễu đài
Xinh xắn dịu dàng rạng sắc mai
Quyến rũ bao người mơ tưởng mãi
Đêm xuân dệt mộng nhớ ai hoài.

BMT, 4-8-2012

Sương mai

Cánh nụ hồn hoa đã ấp đài
Chắt chiu từng giọt sáng sương mai
Nuôi tình huynh đệ trong yêu mến
Đêm lạnh ngày hanh vẫn đẹp hoài

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Nguyên Thoại
04-08-2012, 07:23 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

UYÊN ƯƠNG
04-08-2012, 09:00 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/02/maydo.jpg?w=300&h=199

Mấy độ


Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nhìn trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dõi lối ân tình nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ lòng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong


Thu Phong




TÌNH CÂM

Thu tàn vàng úa cả mùa đông
Lúa nặng trĩu bông mướt cánh đồng
Nhớ lúc sương giăng hồng lá phượng
Đợi cơn nắng lả đỏ hoa vông
Gửi bao tâm cảm trong hoài vọng
Góp lại tình câm đã bạc lòng
Ừ nhỉ! Làm sao người biết được?…
Tình ta sâu lắng, lững lờ mong!…

UYÊN ƯƠNG

Bảo Minh Trang
04-08-2012, 09:48 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/02/maydo.jpg?w=300&h=199

Mấy độ


Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nhìn trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dõi lối ân tình nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ lòng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong


Thu Phong




TÌNH CÂM

Thu tàn vàng úa cả mùa đông
Lúa nặng trĩu bông mướt cánh đồng
Nhớ lúc sương giăng hồng lá phượng
Đợi cơn nắng lả đỏ hoa vông
Gửi bao tâm cảm trong hoài vọng
Góp lại tình câm đã bạc lòng
Ừ nhỉ! Làm sao người biết được?…
Tình ta sâu lắng, lững lờ mong!…

UYÊN ƯƠNG



Thương mong

Run người cơn rét báo mùa đông
Tuyết lả tả bay trắng cả đồng
Cơn gió hắt hiu vờn ngọn liễu
Vầng mây bàng bạc đậu nhành vông
Nhìn trời da diết nao nao dạ
Ngắm cảnh bâng khuâng khắc khoải lòng
Nỗi nhớ đắm chìm trong tiĩnh lặng
Tâm hồn khơi dậy nỗi thương mong.

BMT, 4-8-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-08-2012, 09:51 PM
Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/ 05/2012
.Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

vancali96
05-08-2012, 05:07 AM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/ 05/2012
.Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Đàn xưa

Cung đàn dạo ấy có còn không ?
Một thuở mơ hoang thổn thức lòng
Nhớ dáng phong trần môi héo hắt
Mong người lãng tử tóc buồn hong
Say sưa nốt nhạc làn mây phủ
Rộn rã con tim ngọn cỏ bồng
Kỷ niệm vào yêu thời tuổi ngọc
Cung đàn dạo ấy có còn không ?

Vancali 8.4.12


http://i48.tinypic.com/14v62bd.jpg

Nguyên Thoại
05-08-2012, 10:59 AM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Đàn xưa

Cung đàn dạo ấy có còn không ?
Một thuở mơ hoang thổn thức lòng
Nhớ dáng phong trần môi héo hắt
Mong người lãng tử tóc buồn hong
Say sưa nốt nhạc làn mây phủ
Rộn rã con tim ngọn cỏ bồng
Kỷ niệm vào yêu thời tuổi ngọc
Cung đàn dạo ấy có còn không ?

Vancali 8.4.12

Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại

tuyen45-ad
05-08-2012, 01:07 PM
http://i47.tinypic.com/15gca5v.jpg



TÌNH BẤT DIỆT

Bát thập tuổi đời vẫn đẹp xinh
Sắt cầm trọn vẹn giữ nguyên tình
Hương thơm hồi hướng xe duyên bạn
Tâm đạo thuận chiều kết phận mình
Nguyệt lão phiêu bồng từ cực lạc
Tiên ông tĩnh tọa độ an bình
Trăng tròn phản chiếu soi đồng nội
Sáng tỏ đêm thâu rộ sắc quỳnh.

UYÊN ƯƠNG


SONG THÂN BÁT THẬP
---*---
Chúc cặp uyên ương kết trái xinh
Mừng duyên hai lão mãi chung tình
Đám song thọ hỷ tràn đầy phúc
Cưới rước tiệc khao thỏa ý mình
Vàng luyện ngọc tròn trao tặng cụ
Bát rèn kim bạc gửi an bình
Thập trường chung sống phu thê đẹp
Niên đại vợ chồng thắm sắc quỳnh.

5/8/2012
Tuyen45

Thu Phong
05-08-2012, 02:21 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại

Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012

Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại


Đường về

Đường về cách biệt mấy tầng không
Mây quấn, sương đan giá buốt lòng
Ngọn gió chiều sang như muốn giữ
Khăn người lệ thấm tựa đòi hong
Lạnh lùng bến cũ niềm mơ gửi
Ấm áp tình xưa nỗi nhớ bồng
Ai biết khi nao còn trở lại
Đường về cách biệt mấy tầng không

05/08/2012
Thu Phong

Sao Hôm
05-08-2012, 02:49 PM
http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG


Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm

manhky
05-08-2012, 03:47 PM
KỶ NIỆM THU XƯA



Kỷ niệm thu xưa nụ cúc vàng
Khi thuyền quay mũi bước sang ngang
Dáng xưa áo tím phô đầu ngõ
Lớp cũ thơ xanh dấu gốc bàng
Năm tháng trãi dài nghe sóng vọng
Thời gian trôi mãi tiếng diều vang
Vấn vương sâu nặng tình chan chứa
Để lại trong ta khúc nhạc vàng .

Mạnh Kỷ
05/08/2012

tuyen45-ad
05-08-2012, 05:33 PM
TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG


Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm


[/QUOTE]



YÊU THẦM
---*---
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

5/8/2012
Tuyen45

UYÊN ƯƠNG
05-08-2012, 05:47 PM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/09/hoacuc_dtk.jpeg?w=300&h=150
KỶ NIỆM THU XƯA


Kỷ niệm thu xưa nụ cúc vàng
Khi thuyền quay mũi bước sang ngang
Dáng xưa áo tím phô đầu ngõ
Lớp cũ thơ xanh dấu gốc bàng
Năm tháng trãi dài nghe sóng vọng
Thời gian trôi mãi tiếng diều vang
Vấn vương sâu nặng tình chan chứa
Để lại trong ta khúc nhạc vàng .

Mạnh Kỷ
05/08/2012

HƯƠNG THU

Tàn phai chiếc lá giữa thu vàng
Nhuộm tím hoàng hôn chuyễn bước ngang
Óng ánh hạt sương giăng ngọn Liễu
Long lanh hoa nắng vướng cành Bàng
Thời gian yêu dấu ngân lời vọng
Dĩ vãng đắm say lịm tiếng vang
Bông cúc hé cười nụ chúm chím
Thuyền tình tấu khúc nhạc chiều vàng.

UYÊN ƯƠNG

Bảo Minh Trang
05-08-2012, 07:18 PM
KỶ NIỆM THU XƯA




Kỷ niệm thu xưa nụ cúc vàng
Khi thuyền quay mũi bước sang ngang
Dáng xưa áo tím phô đầu ngõ
Lớp cũ thơ xanh dấu gốc bàng
Năm tháng trãi dài nghe sóng vọng
Thời gian trôi mãi tiếng diều vang
Vấn vương sâu nặng tình chan chứa
Để lại trong ta khúc nhạc vàng .

Mạnh Kỷ
05/08/2012


HƯƠNG THU

Tàn phai chiếc lá giữa thu vàng
Nhuộm tím hoàng hôn chuyễn bước ngang
Óng ánh hạt sương giăng ngọn Liễu
Long lanh hoa nắng vướng cành Bàng
Thời gian yêu dấu ngân lời vọng
Dĩ vãng đắm say lịm tiếng vang
Bông cúc hé cười nụ chúm chím
Thuyền tình tấu khúc nhạc chiều vàng.

UYÊN ƯƠNG



Thu vàng

Trời ươm cảnh vật sắc hoe vàng
Nốt thắt tơ lòng rối ngổn ngang
Man mác lời buồn in đáy nước
Mênh mông nỗi nhớ đậu thân bàng
Hững hờ kỷ niệm hoài ngưng đọng
Xao xuyến dư âm thoáng khẽ vang
Khói nhạt nhuốm sầu thêm quạnh vắng
Thương ai dệt mộng buổi thu vàng.

BMT, 5-8-2012

UYÊN ƯƠNG
06-08-2012, 04:13 AM
.


MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Gío đến hững hờ gieo khúc mộng
Mưa về quấn quýt rải cung say
Vùi quên đã có ly trà đậm
Gợi nhớ đây còn chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay

Vi Thông

Ngùi trông

Chuyện cũ xin người trả gió mây
Tiếc thương chi nữa nhánh lan gầy
Xin đừng da diết câu hò gởi
Chớ để bơ thờ chén rượu say
Chạnh nỗi tơ duyên lời hẹn đắng
Đau từng kỷ niệm mối tình cay
Thôi đành gởi lại khung trời ấy
Dẫu biết đêm về lá cỏ hay

05/08/2012
Nguyên Thoại




VỠ MỘNG

Kỷ niệm chập chờn mưa bóng mây
Đong đưa ngày ấy dáng thu gầy
Khép hờ năm tháng quay cuồng nhớ
Níu kéo phút giây ngập ngụa say
Hạnh phúc đi qua nguồn mật ngọt
Tình yêu để lại vị chua cay
Thời gian tàn lụi trong vô vọng
Mộng vỡ mất rồi người có hay?

UYÊN ƯƠNG

vancali96
06-08-2012, 07:38 AM
Hỏi

Ngày ấy theo chồng ai nhớ không
Người đi kẻ ở nát tan lòng
Mưa đang xối xả đâu cần tránh
Lệ vẫn dầm dề chẳng muốn hong
Góc biển thuyền trôi thân ngả ngớn
Đầu sông bèo dạt phận bềnh bồng
Ơn trời gặp lại khi chiều xế
Ngày ấy theo chồng ai nhớ không?

Thanh Thanh Khiết
5.8.2012

YÊU THẦM
---*---
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

5/8/2012
Tuyen45

http://i46.tinypic.com/2ueu0k3.jpg
[/CENTER]

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-08-2012, 09:25 AM
HƯƠNG THU

Tàn phai chiếc lá giữa thu vàng
Nhuộm tím hoàng hôn chuyễn bước ngang
Óng ánh hạt sương giăng ngọn Liễu
Long lanh hoa nắng vướng cành Bàng
Thời gian yêu dấu ngân lời vọng
Dĩ vãng đắm say lịm tiếng vang
Bông cúc hé cười nụ chúm chím
Thuyền tình tấu khúc nhạc chiều vàng.

UYÊN ƯƠNG

Thu về xứ Nghệ

Trời thu mây trắng nắng ươm vàng
Vườn quýt trăm nhà cành ngả ngang
Lá rụng bơi lơi nhìn gốc thị
Cành rơi bảng lảng ngó thân bàng
Câu hò trên bến xuyên đồi vọng
Tiếng hát dưới thuyền qua núi vang
Xứ Nghệ sông Lam mùa nước biếc
Trời thu mây trắng nắng ươm vàng

Thanh Thanh Khiết
5.8.2012

manhky
06-08-2012, 05:29 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8O8uLjFoc9k_rriX0TsXrWwr8_we6E WUhVBJWl4MZFKYiB3x0
CHIỀU CỬA LÒ




Sóng biển nhấp nhô gội nắng vàng
Cửa Lò chiều đến nhạc ngân vang
Dạt dào con nước hôn bờ cát
Thấp thoáng làn mây níu xóm làng
Bãi tắm trãi dài trông nhộn nhịp
Bến hàng giăng rộng ngó giàu sang
Mênh mông mặt nước xanh biêng biếc
Lồng lộng trời cao nhuộm nắng vàng .

Mạnh Kỷ
06/08/2012

UYÊN ƯƠNG
06-08-2012, 09:27 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8O8uLjFoc9k_rriX0TsXrWwr8_we6E WUhVBJWl4MZFKYiB3x0
CHIỀU CỬA LÒ



Sóng biển nhấp nhô gội nắng vàng
Cửa Lò chiều đến nhạc ngân vang
Dạt dào con nước hôn bờ cát
Thấp thoáng làn mây níu xóm làng
Bãi tắm trãi dài trông nhộn nhịp
Bến hàng giăng rộng ngó giàu sang
Mênh mông mặt nước xanh biêng biếc
Lồng lộng trời cao nhuộm nắng vàng .

Mạnh Kỷ
06/08/2012

ĐÊM CỬA LÒ

Ô hay! Đêm trắng tắm thu vàng
Nghe sóng Cửa Lò vọng tiếng vang
Cát vướng chân mây liền phố chợ
Thuyền neo bóng nước nối quê làng
Trăng ngà lõa thể đâu tàn lụi
Dáng ngọc phơi mình mãi đẹp sang
Hai mặt se duyên hồn quyện chặt
Trắng đen lẫn lộn giấc mơ vàng.

UYÊN ƯƠNG

UYÊN ƯƠNG
06-08-2012, 10:20 PM
YÊN PHẬN

Đã lỡ sinh ra ở cõi này
Không làm gió tuyết, cũng làm mây
Vi vu thượng giới càn khôn tỏa
Lả lướt non tiên viễn vọng đài
Phó mặc thế nhân tìm ảo vọng
Còn đây thi sĩ biết mê say
Mai kia mốt nọ xuôi tay ngủ
Bỏ lại sau lưng ngọn gió lay.

UYÊN ƯƠNG

UYÊN ƯƠNG
06-08-2012, 10:20 PM
SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG

Tình thả theo mây về cuối trời
Ngao du non nước thuận dòng trôi
Đi qua cõi thế hồn no mộng
Đứng giữa thiên thu dạ rối bời
Lăn lộn trái ngang thắt bể khổ
Nếm mùi cay đắng mềm bờ môi
Mới hay thiên hạ đều điên cả
Sắc sắc, không không đảo lộn rồi.

UYÊN ƯƠNG

vancali96
07-08-2012, 07:43 AM
VỠ MỘNG

Kỷ niệm chập chờn mưa bóng mây
Đong đưa ngày ấy dáng thu gầy
Khép hờ năm tháng quay cuồng nhớ
Níu kéo phút giây ngập ngụa say
Hạnh phúc đi qua nguồn mật ngọt
Tình yêu để lại vị chua cay
Thời gian tàn lụi trong vô vọng
Mộng vỡ mất rồi người có hay?

UYÊN ƯƠNG

VẬY THÔI MÀ


Thôi đừng hò hẹn gió cùng mây
Tôi đã vút bay cánh hạc gầy
Chiều vắng thảnh thơi cung bậc nhớ
Đêm tàn vang vọng ý vần say
Xa rồi một thủa tìm môi mặn
Còn lại bây giờ vui rượu cay
Sáng lạnh chiều hanh ngày biến đổi
Tim mình, hoa lá với mình hay

KIỀN ĐỨC - 06/08/12

Thân bèo

Phiêu bạt phương trời tựa áng mây
Hằng đêm lơ lửng bỡn trăng gầy
Hương đưa khắp chốn người mê hoặc
Nhụy nở quanh đời bướm ngất say
Để chữ ân tình bao đắng chát
Cho dòng dư lệ lắm chua cay
Lục bình trôi nổi theo con nước
Mưa nắng thân bèo mấy kẻ hay

Vancali 8.6.12

http://i47.tinypic.com/woftg.jpg[/CENTER]

manhky
07-08-2012, 11:42 AM
TRƯỜNG THI ĐỔI MỚI



Hồi hộp , bâng khuâng mấy bữa nay
Giao lưu - kỷ niệm - nỗi vui này
Trường Thi đổi mới - vầng dương tỏa
Phố Đỏ đi lên - ánh nguyệt đầy
Cúc nở nụ vàng khoe nét thắm
Lan cười cánh trắng ngát men say
Ba mươi năm ấy ngời hương sắc
Xin tặng vần thơ mộng chất dày .

Mạnh Kỷ
07/08/2012

tuyen45-ad
07-08-2012, 01:10 PM
VẬY THÔI MÀ


Thôi đừng hò hẹn gió cùng mây
Tôi đã vút bay cánh hạc gầy
Chiều vắng thảnh thơi cung bậc nhớ
Đêm tàn vang vọng ý vần say
Xa rồi một thủa tìm môi mặn
Còn lại bây giờ vui rượu cay
Sáng lạnh chiều hanh ngày biến đổi
Tim mình, hoa lá với mình hay

KIỀN ĐỨC - 06/08/12

Thân bèo

Phiêu bạt phương trời tựa áng mây
Hằng đêm lơ lửng bỡn trăng gầy
Hương đưa khắp chốn người mê hoặc
Nhụy nở quanh đời bướm ngất say
Để chữ ân tình bao đắng chát
Cho dòng dư lệ lắm chua cay
Lục bình trôi nổi theo con nước
Mưa nắng thân bèo mấy kẻ hay

Vancali 8.6.12

http://i47.tinypic.com/woftg.jpg[/CENTER]
[/QUOTE]




THÂN BÈO
---*---
Lục bình trôi nổi tựa vầng mây
Sông nước lênh đênh cánh lá gày
Sương gió đêm thu vờn bóng nguyệt
Mưa sa ngày hạ đắm tình say
Bôn ba khắp nẻo bao chua chát
Giữa chốn trường đời lắm đắng cay
Thân cỏ yếu mềm dòng nước xoáy
Nổi chìm trôi dạt có ai hay.

7/8/2012
Tuyen45

Thu Phong
07-08-2012, 03:21 PM
.


http://laphong.files.wordpress.com/2012/05/em-ve1bb81.jpg?w=300&h=225

Em về

Em về người có nhớ em không?
Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người có nhớ em không

16/05/2012
Thu Phong

Bài họa 1

TÌNH ẢO

Tình ảo mơ hồ quá biết không?
Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
Trăn trở đắm say mùa khát vọng
Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
Tình ảo mơ hồ quá biết không?

UYÊN ƯƠNG


Bài họa 2

Nhớ quá trời!

Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

04/08/2012
Nguyên Thoại


Bài họa 3
Mãi đẹp

Dịu dàng dù ảo chứ sao không
Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
Dịu dàng âu yếm chứ sao không

Thanh Thanh Khiết
4.8.2012


Bài họa 4

Nơi ấy em về

Nơi ấy em về quạnh lắm không?
Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
Ngấn lệ lăn dài có được hong
Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
Cha già mẹ yếu thân dành trả
Nơi ấy em về quạnh lắm không?

05/08/2012
Nguyên Thoại



Bài họa 5

Đường về

Đường về cách biệt mấy tầng không
Mây quấn, sương đan giá buốt lòng
Ngọn gió chiều sang như muốn giữ
Khăn người lệ thấm tựa đòi hong
Âm thầm bến cũ niềm mơ gửi
Lặng lẽ tình xưa nỗi nhớ bồng
Ai biết khi nao còn trở lại
Đường về cách biệt mấy tầng không

05/08/2012
Thu Phong


Bài họa 6

Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm


Bài họa 7

YÊU THẦM
---*---
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

5/8/2012
Tuyen45

Bài họa 8

Ân tình

Ân tình đừng để có như không
Gìn giữ đôi tim một tấm lòng
Nối bước thu sang chiều lá đổ
Che dù hạ tới sớm sương hong
Xin câu thắm thiết đừng phai nhạt
Ước nụ nồng say chớ bập bồng
Neo mãi hồn nhiên theo cánh sóng
Ân tình đừng để có như không

07/08/2012
Thu Phong

manhky
09-08-2012, 02:13 PM
ĐỢI EM



Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn, thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy- hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu- vọng xuống cầu .

Mạnh Kỷ
09/08/2012

Bảo Minh Trang
09-08-2012, 03:23 PM
ĐỢI EM




Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn, thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy- hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu- vọng xuống cầu .

Mạnh Kỷ
09/08/2012


http://i370.photobucket.com/albums/oo143/bamtboo/canh/trang%20nuoc/003ce417-a7a1-42b7-9e8b-4b5d5405c5b6.jpg

Trăng thu

Trăng thu vằng vặc bến giang đầu
Vẻ đẹp đất trời lộng tóm thâu
Lảnh lót chim ngân lời dịu ngọt
Sao rơi vắt vẻo đậu trên cầu.

BMT, 9-8-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-08-2012, 04:09 PM
ĐỢI EM

Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn, thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy- hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu- vọng xuống cầu .

Mạnh Kỷ
09/08/2012

Trăng thu


Trăng thu vằng vặc bến giang đầu
Vẻ đẹp đất trời lộng tóm thâu
Lảnh lót chim ngân lời dịu ngọt
Sao rơi vắt vẻo đậu trên cầu.

BMT, 9-8-2012

Mộng đầu

Luôn nhớ thu xưa giấc mộng đầu
Ngọt ngào xao xuyến cả đêm thâu
Niềm mong duyên đẹp đời tươi mãi
Bởi vậy trong tâm đã nguyện cầu

Thanh Thanh Khiết




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/3590152525_04707dd516_o.gif

manhky
09-08-2012, 05:22 PM
TRƯỜNG THI - BẾN THỦY



Vẫn biết hôm nay đẹp tuyệt vời
Một vùng non nước rộn nơi nơi
Nhìn trời Bến Thủy lung linh sáng
Thấy đất Trường Thi lấp lánh ngời
Dũng Quyết uy nghi - vầng nguyệt tỏ
Quảng Trường lồng lộng - ánh gương soi
Đường lên phía trước đầy hoan lạc
Bến hẹn ngày mai thật tuyệt vời .

Mạnh Kỷ
09/08/2012

Thụy Du
09-08-2012, 10:18 PM
Thơ họa
HẸN ƯỚC

Mòn chân ghi dấu vạn con đường
Chạm phải đường tình tựa gió sương
Rớt xuống hồn thơ thời khắc kỷ
Chìm trong ý niệm phút tơ vương
Cơn say lần đến triền ly biệt
Tiếng sét đi qua dốc nhớ thương
Thầm hẹn với người, sau gặp lại!
Làm loan liền phụng quyện đêm trường.


UYÊN ƯƠNG
http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/muathuvang.gif

VỀ ĐÂY

Nơi đây là mái ấm thiên đường
Dìu bước em về với khói sương
Chìm đắm hồn mê niềm tịnh độ
Ngất ngây mộng ước nỗi hoài vương
Đan xen tuổi dại ngàn an lạc
Rã nát thân côi vạn nhớ thương
Nguyện ước vuông tròn lần hạnh ngộ
Se duyên cầm sắt dệt tình trường.

Thụy Du

Hansy
09-03-2013, 10:54 PM
Trễ...

Đã hẹn bao lần dạo suối mơ
Mà sao kẻ ấy nỡ quên bờ
Con trăng bến cũ âu sầu đợi
Ánh nến phòng khuya ngớ ngẩn chờ
Chén rượu xa người vương vấn nỗi
Ly trà vắng bạn ngậm ngùi thơ
Nhiều phen muốn ghé thăm vườn tược
Chỉ ngại ai kia vội khóa giờ

26/07/2012
Viên Mãn

MƠ HOA…

Gửi gắm vào đời bao ước mơ
Chân như lưu lạc giữa đôi bờ
Chông đèn đốt cháy thời gian ngóng
Đỏ lửa xua tan khoảnh khắc chờ
Trăng vỡ xuyên mành vần bóng nguyệt
Người đi xa lắm đắm tình thơ
Tính ngày tính tháng trong vô vọng
Tàn lụi giấc mơ lại tính giờ.

UYÊN ƯƠNG

THƯƠNG HẬN

Vẫn hoài kỷ niệm giữa niềm mơ
Tình cũ người xưa nhớ vỗ bờ
Đâu biết gió giông trời phụ bạc
Nên khờ ngây dại nẻo mong chờ
Thắt tha sắc dạ sầu khung mộng
Lận đận hương lòng héo giọt thơ
Độc ẩm xuân đời tàn cánh ảo
Đau thương xa xót đến bao giờ

HANSY

UYÊN ƯƠNG
25-11-2016, 11:32 AM
TÂN THANH

Điệp khúc sang ngang se sợi buồn
Tiếng đàn muôn điệu nhẹ nhàng tuôn
Đường thơ mơn mởn tình vô đáy
Cung nhạc tân thanh ý chạm nguồn
Gởi gắm yêu thương dù chốc lát
Sẻ chia mộng ước cũng dần suôn
Âm vang khát vọng hồn chân lý
Lắng đọng trong nhau trắng ngõ luồn.

UYÊN ƯƠNG